<< Xem hướng dẫn

Trang đăng tải toàn bộ nội dung Sách Sự Thật

Cập nhập ngày 28-01-2016

Bạn hãy dùng công cụ "Tìm trong trang (Find in page)" của trình duyệt để tìm kiếm.
Xin xem thêm danh sách các từ và cụm từ thông dụng để có kết quả tốt nhất

#1/ Thông Điệp đầu tiên từ Đức Trinh Nữ Maria (08-11-2010)

Thứ hai ngày 8 tháng 11 năm 2010, lúc 15:30

Thông Điệp đầu tiên từ Đức Trinh Nữ Maria

Nhận được vào Thứ hai ngày 8 tháng 11 năm 2010, lúc 15:30, sau khi đọc Kinh Mân Côi tại nhà.

(Việc loan báo những lời tiên tri trong tương lai vẫn được nhận bởi thị nhân, người hoàn toàn không có ý niệm về những gì được yêu cầu phải làm trong thời điểm này)

Con của Mẹ, con có một công việc đầy trách nhiệm cần phải thực hiện và con không được để bất cứ người nào ngăn cản con. Sự Thật phải được tỏ lộ. Con đã được chọn để thực hiện Sứ Vụ này. Con của Mẹ, hãy luôn mạnh mẽ. Hãy nhìn lên Thiên Chúa để Người dìu dắt con trong Sứ Vụ này.

Con có tất cả các thánh cùng làm việc với con. Những nhân vật đặc biệt* (xin coi cuối Thông Điệp) mà con thấy đều có mặt để giúp con loan truyền vô vàn những Thông Điệp của Mẹ để thế giới lắng nghe. Con đang được hướng dẫn. Con sẽ cảm thấy điều này không hề dễ dàng gì trừ khi con kiên nhẫn đến cùng. Những gì đang xảy ra đều đã được tiên báo. Con là một công cụ trong việc thông truyền Lời Chúa cho tất cả con cái Người.

Đừng bao giờ quên rằng Thiên Chúa yêu tất cả con cái Người, gồm cả những tội nhân xúc phạm đến Người. Hãy nài xin Lòng Thương Xót Chúa cho từng người và cho hết thảy mọi người trong các con. Thánh Gia sẽ lại hiệp nhất.

(Ngừng giây lát… tại thời điểm này tôi ngạc nhiên nên hỏi Đức Mẹ “Con viết như vậy có đúng không?” Mẹ cười dịu dàng và tiếp tục…)

Hãy cầm bút lên, đúng rồi, và hãy loan truyền Sự Thật trước khi quá muộn.

Những Thông Điệp này đến từ Thiên Chúa và cần phải được tôn trọng. Mẹ tin tưởng con có thể bảo đảm rằng những Thông Điệp này sẽ được truyền đi một cách có hiệu quả trong một thế giới đầy hoài nghi. Điều quan trọng nhất là con phải trở nên mạnh mẽ trong Thánh Tử yêu dấu của Mẹ. Mẹ biết rằng con chịu đau khổ cho Người, với Người và qua Người. Hãy vui mừng vì đây là điều tốt lành. Con được chúc phúc, hỡi con của Mẹ, vì con đã được chọn cho Sứ Vụ này. Hãy mạnh mẽ lên.

Hãy cầu nguyện để được hướng dẫn mỗi ngày. Con sẽ mạnh mẽ hơn theo thời gian. Đừng sợ hãi, Mẹ ở với con và gia đình con mỗi ngày. Con đang được ban đầy tràn Thần Khí để con có thể tiết lộ Sự Thật về kế hoạch của Chúa Cha đối với nhân loại.

Con của Mẹ, hãy gạt bỏ những nghi ngờ của con sang một bên. Không phải con đang tưởng tượng ra những Thông Điệp Thánh Thiêng này đâu. Những lời đã được tiên báo trong Kinh Thánh sắp xảy ra.

Hãy cầu nguyện cho tất cả con cái Thiên Chúa. Hằng ngày Thánh Tử yêu dấu của Mẹ bị xúc phạm quá nhiều. Người bị hành hạ bởi tội lỗi nhân loại. Nỗi thống khổ của Người đã nhiều tới mức độ chưa từng có và cũng chưa từng được cảm nghiệm kể từ cái chết của Người trên Thập Giá.

Con có sức mạnh và tinh thần cần thiết, cùng với ơn Chúa, để thực hiện Sứ Mệnh của con. Cuộc thanh tẩy của con đã hoàn tất. Con đã sẵn sàng cho cuộc chiến đang chờ đợi con.

Con của Mẹ, hãy bước đi. Hãy mang áo giáp. Hãy đứng ngẩng cao đầu và giúp chống lại tên ác quỷ. Đừng thất vọng nếu thỉnh thoảng con cảm thấy bị cô lập. Con được tất cả các thiên thần và các thánh – gồm Chân Phước Gioan Phaolô II, Thánh Nữ Faustina và Thánh Giuse hướng dẫn con trên mỗi bước đường.

Mẹ cảm ơn con vì niềm tin con đã thể hiện. Con là một chiến binh và được yêu thương hết mực bởi Chúa Cha và Thánh Tử yêu dấu của Mẹ. Con nên một với Chúa Giêsu và bàn tay con được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần.

Hỡi con của Mẹ, giờ đây hãy dấn thân để thực hiện Sứ Vụ của con với tất cả công cụ có sẵn cho con vào thời điểm quan trọng nhất của lịch sử nhân loại này.

Chúa chúc lành cho con, con của Mẹ.

Mẹ đầy yêu thương của con trong Chúa Kitô

Mẹ Maria Nữ Vương Trời Đất

*Những hình ảnh được nói tới là hình nhiều vị thánh hiện ra với thị nhân trong suốt cuộc hiện ra riêng tư này nhưng cô không có ý niệm gì về việc họ là ai, cho mãi tới sau này, những người được nhận diện ở trên là Chân Phước Gioan Phaolô II, Thánh Nữ Faustina và Thánh Giuse, còn hình ảnh hai vị thánh khác thì không được nhận diện.

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#2/ Thông Điệp đầu tiên nhận được từ Đấng Cứu Thế của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô (09-11-2010)

Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2010, lúc 03:00

Này đây thời gian đã đến gần để con nói cho thế giới rằng Công Lý sẽ đến với tất cả những ai từ chối Ta. Lòng Thương Xót của Ta không biết đến giới hạn đối với những ai đi theo Sự Thật về cuộc khổ nạn của Ta trên Thập Giá.

Mừng vui thay cho những người tin vào Ta, những người từ chối những cám dỗ mà họ phải đối mặt mỗi ngày. Những người khác quay lưng lại với những Giáo Huấn của Ta thì làm ngơ trước những lời hứa được Ta thực hiện khi Ta chết cho tội lỗi của họ trên Thập Giá.

Ta đang ở trong sự đau đớn tột cùng và cảm thấy cô đơn bởi tình trạng bị bỏ rơi mà Ta chịu đựng do bởi những con người tội lỗi mà Ta yêu thương và vì họ mà Ta từ bỏ Cuộc Sống trần thế của Ta.

Trái Đất đang chìm trong bóng tối vào thời điểm này. Họ, những tín hữu của Ta, phải chịu rất nhiều đau khổ với Ta khi họ chứng kiến một thế giới của những tội nhân, những người đã không chỉ quay lưng lại với Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta mà còn quay lưng lại với Ta, Đấng đã phải Hy Sinh Lớn Lao để cứu họ khỏi án phạt đời đời.

Ta đau khổ và khóc những giọt nước mắt cay đắng trong thất vọng và phiền muộn bởi cách mà Ta bị từ chối lần thứ hai.

Ta kêu gọi những tín hữu của Ta quy tụ lại với nhau trong thời gian đau buồn này của thế giới. Họ phải bỏ qua một bên sự thờ ơ của họ để cầu nguyện và cùng với Ta giúp đỡ những linh hồn đã bị tên ác quỷ cướp đi.

Vẫn còn thời gian cho những người tội lỗi ăn năn hối cải. Không có con đường nào dễ dàng cả. Sự việc phải bắt đầu từ con tim. Các tín hữu không được ngần ngại đồng thanh cất lên tiếng nói để công bố Tình Yêu của Ta dành cho nhân loại.

Kitô Giáo, Hồi Giáo, Ấn Giáo (đạo Hindu), Do Thái Giáo và đối với tất cả các niềm tin được suy luận bởi trí óc sai lầm của nhân loại – Ta kêu gọi tất cả, một lần cuối cùng, hãy mở mắt ra trước Lời Chân Thật của Thiên Chúa, Đấng đã gửi cho các con Lời của Người qua các ngôn sứ. Sự Thật đã được viết ra và ghi nhận trong Kinh Thánh mà con người không thể sửa đổi, thay đổi hoặc cố gắng bóp méo theo cách giải thích riêng của mình.

Chỉ có duy nhất một Thiên Chúa. Vì vậy, hãy bỏ vũ khí của các con xuống, mở mắt ra và đi theo Ta đến Sự Sống Đời Đời.

Ta yêu các con nhiều đến nỗi Ta đã hiến dâng mạng sống vì các con. Các con đã quên điều này rồi sao? Qua Lòng Thương Xót của Ta, Ta van nài các con một lần cuối, hãy trở về với Ta. Qua Lòng Thương Xót của Ta, Ta trở lại Trái Đất để cố gắng giúp các con nhìn vào tâm hồn và tìm kiếm Sự Thật. Đừng cho phép tên lừa dối hủy diệt các con. Hãy tìm kiếm Sự Thật. Tình yêu – chính tình yêu tinh tuyền – là con đường dẫn đến Vương Quốc của Cha Ta.

Xin hãy nhớ tới Lòng Thương Xót của Ta. Ta yêu từng người và mọi người trong các con. Giờ đây hãy cầu xin ơn tha thứ. Hãy đưa tay ra và để Ta dẫn các con vào Vương Quốc Cha Ta. Ta sẽ trở lại Trái Đất như đã được tiên báo. Thời gian đó đang đến quá nhanh chóng đến nỗi nhiều người sẽ không được chuẩn bị. Vì vậy nhiều người sẽ phải khiếp sợ và bất ngờ đến nỗi họ sẽ không tin rằng nó đang xảy ra. Giờ đây, không còn nhiều thời gian để các ngôn sứ của Ta giúp chuẩn bị nhân loại cho Biến Cố Lớn Lao này.

Hỡi các tín hữu, Ta kêu gọi các con chú ý đến Lời Cảnh Báo của Ta. Hãy loan truyền Sự Thật. Hãy thúc giục mọi người cầu xin Lòng Thương Xót của Ta. Ta sẽ nỗ lực để cứu từng linh hồn biết thống hối ăn năn cho đến hơi thở cuối cùng của họ.

Ta không thể, và sẽ không can thiệp vào ý chí tự do của họ. Ta tha thiết mong các con lắng nghe và chú ý tới Lời Ta. Ta yêu tất cả các con. Ta kêu gọi các con cầu nguyện cho sự hoán cải trước Thời Kỳ Cuối đang gần kề. Ta không muốn làm các con sợ hãi nhưng Ta nài xin các con cứu lấy các linh hồn ngay bây giờ. Các con hãy nhắc nhở mọi người về sự cấp bách phải giải thoát tâm trí mình khỏi những sự theo đuổi của thế gian. Thay vào đó hãy tìm kiếm nhân đức khiêm nhường đơn sơ, tránh cái tôi và tránh việc thờ ngẫu tượng.

Những con người bình thường sẽ phải đi đầu trong việc truyền bá Sự Thật về Cuộc Quang Lâm của Ta.

Bởi vì sự lan tràn nhanh chóng tà khí của bóng tối, lây lan bởi chủ nghĩa vô thần và việc gia tăng thờ Satan trong thế giới đầy phiền muộn và vô ơn của ngày hôm nay, mà những tâm hồn đơn sơ, những tín hữu chân thật sẽ phải lãnh nhận nhiệm vụ này.

Giờ đây hãy cầu nguyện cho sự cứu rỗi của nhân loại khi thế giới hiện nay đang bước vào Cuộc Đại Nạn như đã được tiên báo trong Kinh Thánh. Tùy thuộc vào ý chí tự do của nhân loại mà họ chuẩn bị để tìm kiếm ơn cứu rỗi vì tội lỗi của họ. Họ không bao giờ được phép sợ hãi. Tình Yêu của Ta bao giờ cũng đầy Lòng Xót Thương.

Đấng Cứu Thế của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#3/ Nhân loại đối diện với cuộc thanh tẩy cuối cùng (11-11-2010)

Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010, lúc 00:20

Quả thật, hỡi con gái yêu dấu của Cha, chính Cha đây. Cha và con sẽ kề vai sát cánh làm việc để chuẩn bị thế giới cho thời gian sắp tới của nhân loại khi Trái Đất đối mặt với cuộc thanh tẩy cuối cùng.

Điều quan trọng là cuộc thanh tẩy này phải diễn ra vì nếu không có cuộc thanh tẩy này thì có thể không có sự sống đời đời cho con cái của Cha. Tất cả con cái Cha, đặc biệt là những tín hữu của Cha, sẽ phải đối mặt với những khó khăn, vì đây là một phần của cuộc chiến mà các con phải chiến đấu để giành lấy các linh hồn.

Hãy thư giãn. Hãy để lòng con cảm nhận được Tình Yêu của Cha, hỡi con gái. Hãy chấp nhận tình yêu ấy như một Ân Huệ đến từ Cha. Con có thể ngạc nhiên nhưng Cha là gia đình của con. Con ở trong nhà Cha, trong Vương Quốc của Cha. Giờ đây, con có một Sứ Vụ phải thi hành. Hãy nắm lấy Tay Cha và Cha sẽ hướng dẫn tâm trí con để đưa con cái Cha trở về với Thánh Tâm Cha. Giờ đây hãy nghỉ ngơi, hỡi con bé nhỏ.

Chúa Giêsu Kitô đầy yêu thương của các con.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con.

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#4/ Thông Điệp thứ hai từ Đức Trinh Nữ Maria (11-11-2010)

Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010, lúc 12:20

Hỡi con, người con mạnh mẽ trong Thiên Chúa, con thật đặc biệt. Mẹ sẽ luôn làm việc cùng với con để con được thấy mọi mặt của cuộc sống trần thế này. Con của Mẹ, con phải hiểu thấu đáo những gì liên quan đến Công Việc của Thiên Chúa. Mẹ chúc lành cho con và cám ơn con, hỡi con yêu dấu của Mẹ.

Thật vậy, con yêu dấu của Mẹ, vì Sứ Vụ của con mà con đã được ban nhiều ân sủng. Vào thời khắc mà Chúa Thánh Thần bước vào tâm hồn con thì con đã sẵn sàng để làm việc.

Tình Yêu vô điều kiện của Mẹ dành cho con sẽ làm cho con nên mạnh mẽ hơn theo thời gian. Xin con đừng lo lắng vì lo lắng là một thứ cảm xúc tiêu cực và nó chỉ kìm giữ con lại. Hàng ngày con hãy cầu nguyện với Mẹ, người Mẹ vĩnh cửu của con. Mẹ sẽ không bao giờ rời xa con hoặc để mặc con thất vọng trong Sứ Vụ của mình. Con, người con yêu dấu của Mẹ, đã được ban cho một Ân Huệ rất đặc biệt và giờ đây con phải sử dụng ơn ấy theo cách thức mà chỉ mình con biết. Đúng rồi con của Mẹ, Mẹ biết rằng giờ đây, điều này làm con rất sợ hãi. Hãy luôn yên tâm vì Mẹ ở với con trên mỗi bước hành trình của con. Bình an ở cùng con, trong tâm hồn con.

Mẹ sẽ luôn ở với con. Mẹ chúc lành cho con và cám ơn con đã đáp lời Mẹ.

Mẹ Maria của Bình An và Hy Vọng

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#5/ Tội lỗi đang làm tan nát Thánh Tâm Cha (12-11-2010)

Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010, lúc 03:00

Hỡi con gái của Cha, hãy viết điều này. Giờ đang điểm. Đừng bỏ qua yêu cầu của Cha là công bố Lời Cảnh Báo của Cha cho toàn thể nhân loại được biết. Điều cần làm bây giờ là thống hối, ăn năn. Con cái Cha giờ đây phải lắng nghe Lời Cảnh Báo của Cha. Hỡi con, trước tiên con hãy liên hệ với những nhóm Kitô Hữu để truyền đạt những lời nài xin của Cha.

Hãy luôn mạnh mẽ. Cha đã chọn con cho Sứ Vụ này để những lời van nài của Cha cho sự cứu rỗi nhân loại được mau chóng lắng nghe. Hãy viết Sách và truyền đạt những Thông Điệp của Cha bằng cách sử dụng những phương tiện liên lạc hiện đại như Internet và các phương tiện truyền thông khác. Mặc dù lời yêu cầu của Cha là khẩn cấp nhưng Cha sẽ nắm tay và dẫn dắt con để con có thể hiểu được Thông Điệp của Cha.

Con mạnh mẽ hơn con nghĩ. Mỗi ngày hãy cầu nguyện với Cha nhiều hơn bằng chuỗi kinh Lòng Thương Xót. Đừng sợ hãi. Tại sao con lại quá sợ hãi như vậy? Sự sống đời đời, khi Thiên Đàng và Trái Đất giao hòa làm một, phải được chào đón. Đó là điều mà nhân loại đã gắng sức đi tìm từ khởi thủy. Đừng để bị dụ dỗ bởi những quyến rũ mà thế gian ban tặng. Chúng sẽ trở nên vô nghĩa khi đem so sánh với vinh quang trong Vương Quốc Cha Ta. Con sẽ nhận được sự hỗ trợ ngay khi kế hoạch của con bắt đầu mở ra.

Những ngày vừa qua đã quá sức đối với con, tuy nhiên con đã chấp nhận trong tâm hồn những gì Cha yêu cầu. Thật là khó khăn và có lẽ hơi sợ hãi cho con khi đón nhận tất cả những điều này, nhưng điều quan trọng là con luôn tín thác vào Cha.

Hãy giữ chặt lấy Cha ở trong tâm hồn con và hãy tựa vào Cha. Hãy giao phó bất cứ sự nghi ngờ nào của con cho Cha rồi nhiệm vụ của con sẽ trở nên dễ dàng hơn. Con phải nhắc nhở mọi người về lời hứa của Cha và nhắc họ về Lời đã được chép của Cha. Hãy trở lại với Kinh Thánh để tìm hiểu ý nghĩa trong đó. Đừng bao giờ e ngại khi phải nhắc nhở người ta rằng tội lỗi đang làm tan nát Thánh Tâm Cha và đâm thấu Tâm Hồn Thiên Chúa Cha Hằng Hữu như thế nào.

Chúng ta, bao gồm Mẹ Ta và tất cả các thánh, sẽ cùng nắm tay con và thông ban cho con sức mạnh. Con sẽ được ban cho sự chỉ dẫn thiết thực và nhiều cánh cửa sẽ mở ra để giúp con trong Sứ Vụ này.

Hãy cẩn thận với những ai gây trở ngại để trì hoãn con trong việc liên lạc và truyền đạt thông tin. Hãy cầu nguyện cho họ và tiến bước. Cha biết rằng con đang mệt mỏi nhưng yêu cầu của Cha cần phải được đáp lại một cách nhanh chóng.

Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, hỡi con của Cha. Con đang đáp trả lời Cha một cách tốt đẹp với niềm tin và lòng can đảm. Đừng bao giờ bỏ cuộc.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#6/ Cuốn Sách này sẽ thay đổi cuộc sống và cứu nhiều linh hồn (12-11-2010)

Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010, lúc 15:00

Nào tiến lên, hãy làm ngay những gì cần làm để mọi người thấy và nghe được những Thông Điệp Thánh Thiêng của Cha.

Cha hoàn toàn tin tưởng vào con trong việc sử dụng bất cứ phương tiện nào con cảm thấy bảo đảm rằng người ta sẽ đọc những Thông Điệp này, hỡi con. Con cần tất cả sức lực mà con có để viết Cuốn Sách này. Cuốn Sách này* sẽ thay đổi cuộc sống, cứu được nhiều linh hồn và đã từng được tiên báo trước. Quả thật, Cuốn Sách này là những gì đã được tiên báo. Con là người viết. Cha là Tác Giả.

Con đừng ngạc nhiên hay bị choáng ngợp vì đây là một Sứ Vụ rất thiêng liêng và con đã được tuyển chọn để thực hiện Công Việc này cùng với Cha. Con sẽ phải dành ra ba tháng. Cha muốn con xuất bản Cuốn Sách này trên khắp thế giới. Công Trình này phải có quy mô to lớn, đầy sức mạnh và phải được tìm kiếm bởi hàng triệu người, giống y như cuốn Kinh Thánh.

Hỡi con gái của Cha, con có thể xuất bản Sách với nhan đề “Cuộc đối thoại với vị tiên tri thần bí”. Làm như vậy cũng được. Con của Cha, tại sao con lại sợ? Con đang được hướng dẫn từ Thiên Đàng. Con phải mạnh mẽ lên. Hãy tín thác vào Cha. Hãy đầu phục Cha. Cha sẽ nắm tay con trên mỗi bước đường của con. Cha sẽ lại nói chuyện với con sau.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Ghi chú: *Cuốn Sách mà Chúa Giêsu đề cập đến là Tập một của những Thông Điệp được phát hành trên thế giới vào tháng 2 năm 2011.

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#7/ Cảnh Báo về Hỏa Ngục và Lời Hứa về Thiên Đàng (13-11-2010)

Thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2010, lúc 03:00

Con gái của Ta, con vừa trải qua cuộc bách hại khủng khiếp mà Ta cho phép xảy ra để giải thoát linh hồn con khỏi những đau khổ của Hỏa Ngục. Giờ đây, con được tự do và tinh thần con sẽ thúc đẩy con loan truyền Lời Ta, để nhân loại có thể được giải thoát khỏi nỗi thống khổ chờ đợi họ một khi họ quá khờ khạo không thể kháng cự lại tên ác quỷ.

Hỡi con gái của Ta, con đã được sai đi ngay từ đầu. Ta đang làm cho con mạnh mẽ hơn trong mọi lúc trừ ra một số ít ngày ngoại lệ. Con nghĩ mình sẽ ra sao trong vòng một tuần, một năm hoặc hai năm? Là một chiến binh, con hãy can đảm đến cùng. Con sẽ cùng làm việc với Ta để thanh tẩy linh hồn những con cái yêu dấu của Ta, những người mà Ta yêu thương với một Lòng Trắc Ẩn sâu thẳm và tình yêu khôn lường. Tình Yêu tuôn chảy qua các Huyết Mạch của Ta như một dòng sông. Lòng Trắc Ẩn của Ta không bao giờ suy giảm mặc dù thực tế là nhân loại toàn đi theo con đường phản nghịch.

Ta sẽ cứu họ khỏi những Đau Khổ của Hỏa Ngục

Hỡi con gái của Ta, hãy nói với họ rằng Ta sẽ cứu họ khỏi những đau khổ của Hỏa Ngục. Ta cần họ quay trở lại với Ta khi họ ở trong trạng thái rối bời và thiếu vắng niềm vui. Chỉ có một con đường duy nhất đến với tình yêu và bình an. Điều đó sẽ xảy ra nơi Địa Đàng Mới của Ta khi Trời và Đất giao hòa làm một. Họ không biết điều này hay sao? Họ chưa từng nghe nói về lời hứa của Ta từ thuở xưa ư? Lời hứa về sự sống đời đời, nơi mà tất cả nhân loại – những ai quay về với Ta sẽ được nâng cả xác, hồn và tâm trí lên Trời Mới và Đất Mới khi họ lại sum họp một lần nữa trong Địa Đàng Mới vốn được Cha Ta hứa ban cho con cái Người từ lâu rồi.

Hãy tin tưởng, Ta nài xin các con. Hãy suy nghĩ. Nếu các con chưa bao giờ được tiếp xúc với Kinh Thánh thì hãy tự hỏi mình câu hỏi đơn giản này. Nếu các con cảm nhận tình yêu trong tâm hồn các con thì các con nghĩ rằng tình yêu này đến từ đâu? Chẳng phải tình yêu làm các con trở nên hiền hòa, khiêm nhường, hướng thượng và tự do khỏi những ràng buộc của cái tôi hay sao? Nếu đúng như vậy thì đây là tình yêu mà Ta hứa ban cho tất cả con cái Ta, những ai quay trở về với Ta.

Những tham vọng trần thế khiến các con trở nên trống rỗng như thế nào?

Hỡi các con thân yêu, Ta biết rằng rất khó để các con tin vào một thế giới khác với thế giới mà các con đang sống. Hãy nhớ rằng thế giới này đã được tạo dựng bởi Thiên Chúa Cha Hằng Hữu. Rồi nó đã bị ra ô uế bởi những việc làm của tên lừa dối. Hắn, Satan và hắn vô cùng xảo quyệt. Hỡi con cái Cha, các con phải biết chắc chắn một điều rằng những tham vọng trần thế vô độ chẳng bao giờ làm các con thỏa mãn. Các con cảm nhận một sự trống rỗng mà các con không thể giải thích nổi hoặc không hiểu biết gì về nó, đúng không? Và rồi các con lại cố gắng, nỗ lực để có nhiều và nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, các con vẫn không thỏa mãn khi các con cảm thấy rằng mình đã được như thế. Tại sao lại như vậy? Các con đã bao giờ nhìn vào tâm hồn mình và tự hỏi tại sao hay chưa? Tại sao? Câu trả lời thật đơn giản.

Thiên Chúa tạo dựng nên con người. Con người đã bị Satan cám dỗ. Satan hiện diện trong thế giới xinh đẹp mà Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta đã dựng nên bởi Tình Yêu Tinh Tuyền. Đáng buồn thay, Satan sẽ còn tồn tại cho tới Cuộc Quang Lâm của Ta. Rồi hắn sẽ bị vạch trần vì những dối trá ghê gớm và sự lừa gạt mà hắn đã thực hiện nơi con cái Ta. Khi đó sẽ là quá trễ cho nhiều con cái Ta, kể cả những ai không tin chắc hoặc do dự trong việc tin vào Sự Tạo Dựng Thánh Thiêng siêu việt trong Vương Quốc của Cha Ta.

Đừng khước từ Ta

Hãy lắng nghe! Ta là Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế được sai đến để ban cho tất cả các con một cơ hội thứ hai để vào Vương Quốc Cha Ta. Giờ đây hãy lắng nghe lời hứa của Ta. Hãy lắng nghe Tiếng Ta được gửi tới bởi ân sủng Thánh Thiêng thông qua những thị nhân và các ngôn sứ của Ta trong thế giới ngày nay và hãy hiểu rằng tất cả con cái của Ta đều bình đẳng trong Mắt Cha Ta.

Những ai tin vào Người thì được chúc phúc nhưng phải chịu thống khổ vì những linh hồn không tin và những linh hồn từ chối lắng nghe. Thiên Chúa đã tạo dựng thế giới. Thế giới này không đến từ hư vô. Con người thì không thể, và càng không đời nào có thể tạo ra một Phép Lạ như vậy, mà khoa học sẽ chẳng bao giờ có thể giải thích nổi. Thần Tính Siêu Nhiên không bao giờ có thể thực sự hiểu được cho tới khi tất cả con cái Thiên Chúa đầu phục trong tâm trí, thân xác và linh hồn cho Tình Yêu Tinh Tuyền mà Ta ban cho.

Ta nài xin tất cả các con đừng từ chối Đấng Tạo Hóa của các con. Xin đừng lắng nghe những lời dối trá mà các con được nghe từ tên lừa dối qua những bè phái của Tam Điểm, phái Khải Thị (Illuminati), các ngôn sứ giả và các dị nhân cũng như những giáo phái tôn thờ ma quỷ, chúng phát triển mạnh vì sự ngây thơ của nhân loại.

Satan là có thật

Nhân loại thì yếu đuối. Ngay cả người thánh thiện nhất trong số các tín hữu cũng trở thành con mồi cho những cám dỗ liên tục của tên ác quỷ. Vấn đề là với họ, những người tìm kiếm lạc thú, thì không tin rằng hắn có thật. Những người khác thì biết rằng hắn có thật và rằng hắn thực sự hiện hữu. Họ chính là những người đã gây cho Ta nỗi đau đớn nhất trong tâm hồn.

Các vết thương lại mở ra lần nữa và ngày càng day dứt hơn

Ta đang đau khổ đến mức những Vết Thương gây ra trên thân xác Ta trong Cuộc Khổ Nạn khủng khiếp mà Ta đã chịu chết, giờ đây lại đang mở ra một lần nữa và trở nên day dứt hơn khiến Ta đau đớn cực độ trong Thể Xác, Linh Hồn Và Thần Tính. Tuy nhiên Ta sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu thương dành cho tất cả các con.

Ta kêu gọi các con từ Thiên Đàng, nhân Danh Chúa Cha Hằng Hữu, Cha Ta, Đấng tạo dựng mỗi người và mọi người trong các con bởi Tình Yêu Tinh Tuyền, các con hãy đứng vững. Hãy từ bỏ Satan. Hãy tin rằng hắn thực sự hiện hữu. Hãy chấp nhận điều đó. Hãy mở mắt ra. Các con không thể thấy những tàn phá hắn gây ra trong cuộc sống của các con sao? Các con có mù quáng không?

Thông Điệp cho những người giàu có

Đối với người giàu có, Ta nói rằng hãy dừng lại, hãy suy nghĩ và nài xin Thiên Chúa chỉ một chốc lát thôi. Có phải vai trò của các con trong việc sống những Giới Răn của Thiên Chúa là chỉ nhằm mang lại cho các con niềm vui thôi? Các con cảm thấy việc ấy có đúng không? Các con từ chối Ta chỉ vì những sự thừa mứa của thế gian? Chính những dư thừa ấy và những lạc thú ấy sẽ làm cho tâm hồn các con thành trống rỗng. Các con sẽ nhận biết trong chính tâm hồn mình rằng điều này không ổn. Tuy nhiên các con sẽ lại thèm khát nhiều hơn nữa những sự trống rỗng ấy và trở nên đầy phấn khích với những lời hứa được ban cho các con bởi tên lừa dối để đánh đổi lấy linh hồn các con.

Thông Điệp cho những người theo Phái Khải Thị (illuminati)

Ta van nài các con, đặc biệt là những con cái Ta đang bị cuốn hút vào Phái Khải Thị và những tổ chức quỷ quái tương tự. Một khi đã tham gia vào đó là các con sẽ bị án phạt đời đời. Các con không hiểu rằng những gì các con được hứa hẹn, nhằm đổi lấy linh hồn các con, chỉ là một sự dối trá hay sao? Một sự dối trá đáng sợ. Các con sẽ chẳng bao giờ nhận được món quà nào được hứa hẹn từ vị sứ giả nham hiểm đến từ những hố thẳm của Hỏa Ngục. Là Đấng Cứu Thế của các con trên Thập Giá, Ta đã hiến dâng Mạng Sống để cứu chuộc các con. Giờ đây xin đừng để Ta lạc mất các con. Ta yêu các con, hỡi con cái của Ta. Ta khóc khi van nài các con lần sau cùng là đừng từ chối Ta mà chạy theo tên lừa dối.

Ta sẽ tha thứ cho tất cả những ai đi xưng tội

Ta không thể can thiệp vào ý chí tự do của các con vì đó là một trong những Ân Huệ được ban cho các con khi các con được sinh ra trong Ánh Sáng của Thiên Chúa. Chẳng bao lâu nữa, Ta sẽ đến như Kinh Thánh đã tiên báo – trong thời gian không lâu nữa, và sớm hơn bất cứ ai có thể hiểu được. Thế giới sẽ chìm vào trong bóng tối và tuyệt vọng. Tuy nhiên Ta sẽ luôn luôn tha thứ cho tất cả mọi người và từng người trong các con cái Ta, khi những tội lỗi của họ được tỏ ra cho họ, cho dù chúng có gớm ghiếc đến đâu đi nữa, ngay tại thời điểm họ xưng thú tội lỗi mình.

Họ sẽ được bước vào Địa Đàng Mới với cả hồn lẫn xác khi Trời và Đất giao hòa làm một, nơi mà tất cả các con sẽ được sống đời đời với gia đình các con mãi mãi.

Những lời hứa mà Địa Đàng Mới ban tặng

Không có bệnh tật, không có sự chết của thân xác, không có tội lỗi – mà chỉ có tình yêu. Đó là lời hứa về Địa Đàng Mới của Ta. Chẳng ai còn ham muốn bất cứ sự gì khác. Mọi người sẽ sống trong sự hài hòa, trong niềm vui và tình yêu.

Thực tế của Hỏa Ngục

Đừng từ chối cuộc sống này để đổi lấy cuộc sống mà Satan hứa ban cho các con! Các con đang bị lừa dối. Nếu các con đi theo con đường mà ở đó Thiên Chúa hoặc Ta là Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế của các con, không phải là một phần trong đó thì các con đang đi trên con đường dẫn đến Hỏa Ngục đời đời. Các con sẽ la hét kinh hãi khi các con nhận ra sai lầm của mình. Lúc đó các con sẽ van xin Lòng Thương Xót của Ta, các con sẽ cào cấu vào mặt mình, giựt tóc mình ra, nhưng vì các con có ý chí tự do, một Ân Huệ đến từ Cha Ta, và ý chí tự do này không thể bị tước đoạt khỏi các con. Khi các con chọn con đường sai lạc này, các con sẽ phải chịu án phạt và bị thiêu đốt trong Hỏa Ngục đời đời. Hỏa Ngục là có thật.

Án phạt lớn lao nhất là khi các con biết rằng các con sẽ không bao giờ được nhìn thấy Thánh Nhan Thiên Chúa nữa

Án phạt lớn nhất là sau cùng người ta nhận ra rằng thực sự có Thiên Chúa. Người ta nhận ra rằng Ta, Đấng Cứu Thế, Chúa Giêsu Kitô của các con thật sự Hiện Hữu. Và lúc đó thì các con không còn cách nào để cứu được chính mình. Gia đình các con sẽ nhìn vào các con từ phía bên kia. Khi điều ấy xảy ra và các con nhận ra được sự thật khủng khiếp thì đã quá trễ. Hãy nhớ lấy những Lời này.

Hình phạt lớn lao nhất là khi các con biết rằng, các con sẽ không bao giờ được nhìn thấy Thánh Nhan Thiên Chúa. Đó sẽ là nỗi đau khổ lớn lao nhất và nỗi đau khổ này sẽ theo các con muôn đời trong lửa Hỏa Ngục, nơi mà mọi nỗi đau đớn đều liên lỉ khôn nguôi. Thay vì vui hưởng Thiên Đàng được hứa ban cho các con thì các con sẽ phải kết thúc cuộc đời mình trong những nơi chốn kinh hãi của Hỏa Ngục thông qua những lời dối trá của tên lừa dối. Hỏa Ngục thì rất thật và nó đại diện cho nỗi thống khổ đời đời.

Ta xin các con, tất cả những ai không tin rằng Ta đang liên lạc với nhân loại, Ta kêu gọi các con cầu nguyện với Thánh Tâm Ta. Hãy cầu nguyện bằng kinh nguyện Lòng Thương Xót của Ta vào lúc 3 giờ mỗi ngày. Ta sẽ đáp lại lời cầu xin của các con bằng tình yêu mà các con sẽ cảm nhận được ngay lập tức. Hãy nắm lấy Tay Ta, hỡi các con. Đừng buông Tay Ta. Ta yêu tất cả các con nhiều đến nỗi Ta đã hiến dâng Mạng Sống của Ta cho mỗi người và mọi người trong các con để các con có thể được cứu độ.

Lần này Ta đến để Phán Xét. Ta càng yêu các con nhiều bao nhiêu thì Ta càng không thể can thiệp vào Ân Huệ là ý chí tự do được Chúa Cha yêu dấu ban cho các con. Ta hy vọng rằng qua những thị nhân và các ngôn sứ trong thời hiện đại này, sau cùng các con cũng lắng nghe Ta. Hãy nhớ rằng Sự Thật là con đường dẫn tới ơn cứu độ đời đời và là một khởi đầu mới khi Địa Đàng Mới trở lại trên Trái Đất.

Những dối trá của Satan

Những dối trá, cho dù quyến rũ đến đâu, cũng chỉ là những dối trá. Những dối trá được tạo ra để cướp đi những linh hồn yêu quý thì không thể nào được ban ra bởi Cha Ta, là Đấng Tạo Hóa và Đấng Tạo Dựng Trời Đất.

Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#8/ Dấu chỉ của Cuối Thời – Nhưng Vinh Quang sẽ trở lại trên Trái Đất (14-11-2010)

Chúa Nhật ngày 14 tháng 11 năm 2010, lúc 23:00

Con gái yêu dấu của Cha, con đừng cảm thấy tội lỗi vì những nghi ngờ mà con cảm nhận ngày hôm nay. Điều này là tự nhiên. Sự hiểu biết về những vấn đề tâm linh của con chưa đủ mạnh như cần phải có, nhưng điều đó không quan trọng.

Cha sẽ hướng dẫn con và vào đúng lúc con sẽ hiểu được mục đích trong Sứ Vụ của con. Cha cần con mạnh mẽ trong Sứ Vụ này và trong sự tuân phục của con đối với Cha. Đây là một nhiệm vụ khó khăn và nó khiến cho con bị kiệt sức về mặt tình cảm.

Cha đang gửi tới cho con một vị linh hướng để giúp con đối mặt với tầm mức lớn lao của Sứ Vụ mà con phải hoàn thành. Sứ Vụ này quan trọng đến nỗi nếu như không có nó thì thêm nhiều linh hồn nữa sẽ rơi vào tay tên ác quỷ. Con gái của Cha, con đã tận tụy với Sứ Vụ này trước khi Cha gởi đến cho con để con thực hiện nó.

Cha đang hướng dẫn vị linh hướng của con. Ngài sẽ biết Sự Thật khi con nói ra. Cho tới lúc này con mới chỉ nhìn thoáng qua một số tội lỗi của nhân loại trong hai ngày vừa qua theo cách thức mà trước đây con chưa bao giờ có thể nhìn thấy được. Con có thấy sự khác biệt không? Con có cảm thấy khác lạ khi nhìn vào con cái Cha không? Con đã nhìn thấy họ trong một ánh sáng khác, đúng không con? Đây là Quyền Năng của Chúa Thánh Thần mà Cha ban cho con.

Tình yêu mà con cảm nhận được trong tâm hồn dành cho con cái Cha và cho vị linh mục mà con thấy trong Thánh Lễ hôm nay cũng là Ân Huệ mà Cha ban cho con bởi Quyền Năng của Chúa Thánh Thần. Giờ đây, con sẽ nhìn thấy, sẽ cảm nhận và sẽ nghe được tội lỗi của nhân loại nhiều tới mức mà con có thể cảm nếm được nỗi đau của Cha. Con cũng sẽ nhìn thấy Tình Yêu mà Cha dành cho con cái Cha qua ánh mắt của con, vì Tình Yêu ấy phản chiếu Tâm Hồn Cha.

Đừng sợ hãi những Ân Huệ này, hỡi con của Cha. Đừng nghĩ rằng con không thể đảm đương nhiệm vụ này, vì sức mạnh mà con được ban cho qua những ân sủng của Cha sẽ làm cho con nên mạnh mẽ. Con sẽ không bao giờ quay trở lại. Con cũng chẳng bao giờ muốn điều đó.

Giờ đây, con đang cảm thấy yếu đuối. Đây là cảm nhận của Quyền Năng Thiên Tính của Cha đang trào dâng lên trong thân xác con. Hơi ấm là Tình Yêu Cha dành cho con. Đừng khóc, hỡi con của Cha. Cho tới nay con đã mạnh mẽ một cách phi thường và đã hoàn toàn chấp nhận mặc dù mới chỉ ít ngày trôi qua kể từ khi Cha nói với con lần đầu tiên. Không, con của Cha ơi, không phải con đang tưởng tượng ra những điều này đâu. Con cứ tiếp tục chất vấn bản thân mình và những người thân của con đi.

Đối với những ai bán linh hồn cho Satan

Giờ đây, con hãy viết điều này. Thế giới đang thổn thức dưới sức nặng của bóng tối và những âm mưu độc ác của tên ác quỷ, kẻ đang tiếp tục lôi kéo và dụ dỗ con cái yêu dấu của Cha. Họ đã bị mắc bẫy tới mức nhiều người trong số họ run rẩy, quằn quại như những con thú ngay trong bộ dạng con người. Có bao nhiêu linh hồn đáng thương đang được nuôi dưỡng bằng sự dâm ô, tính tham lam và sự kiêu căng, mà họ xuất hiện trước những người có niềm tin trong một tình trạng khổ sở đến tội nghiệp? Những kẻ ấy, trong sự tự cao của mình, lại tin rằng họ có quyền lực thực sự, thứ quyền lực đã được Satan hứa ban. Nhiều người trong số những con cái này của Cha đã quyết định bán linh hồn cho ma quỷ và lại còn hãnh diện về điều ấy nữa.

Thêm nhiều hơn nữa những người con của Cha đang bị thu hút bởi vẻ quyến rũ và giàu có từ những lời hứa mà Satan cho cả thế giới xem thấy. Không, người ta chẳng hề xấu hổ gì khi khoe khoang việc họ thuộc về hắn. Những lời hứa của hắn chỉ là những lời dối trá, chúng được ban cho họ hoàn toàn vì lòng thù hận. Satan rất căm ghét nhân loại.

Hắn lừa dối con cái Cha và nói với họ rằng hắn có thể cho họ bất cứ thứ gì, nhưng đáng buồn thay, đó chỉ là lời dối trá. Những ai theo hắn và theo những lời hứa trống rỗng của hắn sẽ không thể được cứu độ.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho các con cái của Cha. Hỡi con gái, Cha biết con đã thấm mệt nhưng hãy chú ý tới điều này. Đối với những tín hữu thờ ơ, lạnh nhạt và cả những người không hoàn toàn liên kết trực tiếp với tên ác quỷ, họ cũng phải thận trọng, cảnh giác. Họ, bao gồm những tín hữu của Cha và một số những tôi tớ được thánh hiến của Cha, các giám mục, các hồng y, đã chế nhạo niềm tin của con cái Cha. Họ đã bị lung lạc mất tinh thần bởi lòng tham lam trong một vài khía cạnh nào đó, nơi mà vàng bạc và của cải che khuất những Ân Huệ Thánh Thiêng mà họ được ban cho như là những môn đệ của Thiên Chúa.

Giáo Hội đã lạc mất phương hướng và đang lao vào bóng tối. Con của Cha ơi, điều này đã được tiên báo và nó là một dấu chỉ của thời cuối. Đây là thời gian mà vị giáo hoàng cuối cùng sẽ xuất hiện và thế giới sẽ bị lầm lạc dưới sự dẫn dắt sai lạc của vị tiên tri giả này.

Những mạc khải về những gì sẽ diễn ra và diễn ra thế nào trước Cuộc Quang Lâm của Cha sẽ được ban cho con, hỡi con bé nhỏ, để lời của con có thể được lắng nghe, để các linh hồn sẽ được chuẩn bị trước Đại Cuộc Cảnh Báo của Cha. Đừng băn khoăn lo lắng. Cuộc sống sẽ vẫn tiếp diễn. Vinh Quang sẽ trở lại trên Trái Đất. Con cái của Cha sẽ được cứu thoát khỏi sự trói buộc của tên ác quỷ, kẻ sẽ bị hủy diệt. Điều hệ trọng là hắn sẽ không thể đưa con cái Cha đi cùng với hắn vào hố sâu Hỏa Ngục bằng sự lừa dối của hắn được.

Lời của Cha phải mạnh mẽ. Con cái Cha phải lắng tai nghe. Chỉ vì Tình Yêu Tinh Tuyền mà Cha ban cho các con Lời Cảnh Báo này, bởi vì Cha sẽ đến như một Vị Thẩm Phán mà không phải Đấng Cứu Thế. Nhờ những lời cầu nguyện của Mẹ yêu dấu của Ta và của những tín hữu trên khắp thế giới mà thời gian cho Cuộc Phán Xét đã được hoãn lại trong quá khứ. Lần này thì Cuộc Phán Xét sẽ không được hoãn lại nữa.

Chẳng ai có thể biết được ngày của Cuộc Quang Lâm

Con cũng như con cái Cha sẽ không được báo trước về ngày này. Điều ấy không thể được tiết lộ. Đó là lý do tại sao mà việc con cái Cha cần phải được chuẩn bị lại quan trọng đến vậy. Đối với những ai không chịu chuẩn bị thì họ sẽ không thể nói rằng họ không được ban cho Sự Thật. Khi Cuộc Cảnh Báo diễn ra, họ sẽ nhận ra Sự Thật. Quả vậy, nếu họ chịu xưng tội và nhìn nhận tội lỗi của mình thì họ sẽ nhận được Phúc Lành của Cha. Nếu không họ sẽ bị ném vào Hỏa Ngục. Tới khi đó, Lòng Thương Xót của Cha sẽ mãn hạn.

Hỡi con gái của Cha, giờ đây hãy dấn thân. Hãy chuẩn bị Lời này để cho thế giới lắng nghe. Hãy nói với con cái Cha rằng, các tín hữu đừng sợ hãi. Hãy kêu gọi họ cầu nguyện cho những kẻ không tin. Rồi sau đó hãy nói những kẻ không tin ấy quay trở về với Cha. Hãy làm mọi thứ có thể được để thúc giục họ mở rộng tâm hồn mình.

Đấng Cứu Thế của các con, Chúa Giêsu Kitô, Đấng đến để Phán Xét kẻ sống và kẻ chết

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#9/ Cuộc Quang Lâm (15-11-2010)

Thứ hai ngày 15 tháng 11 năm 2010, lúc 03:00

Cha cám ơn con, con gái của Cha vì sự kiên trì của con đối với Sự Thật của Cha và vì sự hiểu biết rằng việc Cha đang liên lạc với con là rất thật. Con sẽ cảm nhận Thần Khí của Cha trong cơ thể con khi Cha đến để tỏ bày cho con Thông Điệp Thánh Thiêng của Cha vốn rất cần thiết để nhân loại hiểu trong thời gian hiện nay. Cha mang đến cho con một Thông Điệp của Tình Yêu Tinh Tuyền và Nồng Nàn dành cho các con cái của Cha Ta. Những Thông Điệp này trước hết giải thích cho tất cả các tín hữu của Thiên Chúa biết rằng điều cần kíp bây giờ là phải hạ mình, ăn năn thống hối và phải hiểu Sự Thật trong Sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ.

Cuộc Quang Lâm của Cha đang đến gần, những Dấu Chỉ cho Cuộc Ngự Đến này đã được mạc khải cho những người nhận biết những lời tiên tri được tiên báo từ rất lâu rồi. Hãy nhìn xem, giờ đây các con thấy gì? Các dấu chỉ giờ đây có thể trông thấy được. Nhân loại không nhận ra cuộc tấn công bất ngờ và khủng khiếp đang được tỏ lộ ra. Sự dối trá quỷ quyệt, được đưa ra và được đón nhận một cách vô tư không chút nghi ngờ bởi các chính phủ. Sự dối trá ấy được che giấu trong cái vỏ bọc của sự viện trợ khiến người ta không chú ý đến.

Hỡi con cái Cha, giờ đây hãy lắng nghe Cha. Tên phản Kitô đã sẵn sàng để xuất hiện. Hãy đề phòng, hãy mở mắt và tâm hồn các con ra với Sự Thật nếu không các con sẽ bị hủy diệt. Đừng sợ hãi hỡi các môn đệ yêu dấu của Cha vì các con sẽ dẫn dắt đoàn chiên của Cha vào chiêm ngưỡng Thánh Nhan Thiên Chúa Hằng Hữu Cha Ta. Lương Thực Nuôi Sống sẽ dư đầy cho các tín hữu trong những ngày đen tối phía trước. Hãy gắn bó và yêu thương nhau. Hãy cho nhau sức mạnh để các con có thể hiệp nhất tất cả mọi chủng tộc, tín ngưỡng và các tín hữu ở khắp mọi nơi cùng hướng về Vương Quốc Cha Ta.

Công việc của các con là làm chứng cho Tình Yêu của Thiên Chúa, Sự Tốt Lành, Tình Yêu, Niềm Hy Vọng và Sự Thật về sự sống đời đời đang chờ đợi tất cả nhân loại. Bằng cách cùng nhau cầu nguyện và loại bỏ bức tường bên ngoài của sự kiêu ngạo và nhút nhát sợ sệt để các con có thể trở thành một thế lực hùng mạnh. Cùng nhau, các con sẽ nên mạnh mẽ. Niềm tin của các con vào Cha, Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của các con, sẽ giúp hoán cải những kẻ không tin. Rất nhiều trong số những người này không hề biết gì về Tình Yêu của Cha nhưng đó không phải là do lỗi của họ. Họ có thể cảm nhận tình yêu dành cho nhau nhưng không hiểu tình yêu này đến từ đâu. Hỡi con cái Thiên Chúa, hãy hướng dẫn họ hướng đến Ánh Sáng.

Cha là Bánh Trường Sinh và là Ánh Sáng. Ánh Sáng của Cha sẽ gìn giữ các con an toàn. Nhưng Cha mời gọi các con hãy bao dung, rộng lượng trong tâm hồn và trong linh hồn và hãy nghĩ đến những linh hồn đáng thương cần tới sự hướng dẫn. Các con phải làm điều này qua gương sáng và chỉ cho các linh hồn này cách đến gần với Cha hơn. Họ cần phải được dẫn dắt một cách nhẹ nhàng nhưng cương quyết trên đường đi. Điều quan trọng là phải đánh thức họ dậy, thoát khỏi giấc ngủ của sự u mê, trước khi quá muộn.

Hỡi con cái của Cha, các con không hiểu những Giáo Huấn của Cha Ta trong Kinh Thánh hay sao? Kinh Thánh mạc khải dấu chỉ cho cuộc trở lại của Cha trên trái đất, cần phải được học hỏi và đón nhận như là Sự Thật. Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, Cha Ta không hề nói dối. Người không mâu thuẫn. Các con đang được tỏ cho thấy những dấu chỉ từ trời, như đã được tiên báo và giờ đây các con phải chuẩn bị.

Các con và gia đình các con sẽ được nâng lên với Cha chỉ trong chớp mắt

Cha nài xin các con, xin hãy cầu nguyện để được hướng dẫn. Các tín hữu giờ đây hãy sẵn sàng để chiến đấu nhân Danh Cha và đứng lên chống lại tên phản Kitô. Người ta sẽ chế nhạo các con khi các con nhắc họ về những lời tiên tri trong Sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Các con sẽ bị tố cáo và mắng nhiếc chỉ để làm trò cười vì những quan điểm và những bận tâm của các con. Hãy phớt lờ điều này vì giờ đây các con có bổn phận đối với Cha. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và khuyến khích những kẻ không tin để họ chấp nhận những Giáo Huấn của Cha. Đừng sợ hãi. Đối với nhiều người trong các con cảm thấy lo sợ cho tương lai và cho gia đình các con, Cha muốn nói điều này. Khi thời gian đến, các con và gia đình các con sẽ được nâng lên Thiên Đàng với Cha chỉ trong nháy mắt. Rồi các con sẽ nhận được Ân Huệ là Sự Sống Đời Đời khi Trời và Đất nên một. Đây là những gì được nói tới về Địa Đàng Mới. Đó sẽ là thời gian của vinh quang lớn lao, tình yêu và sự toàn thiện cho tất cả các tín hữu của Cha.

Hãy mạnh mẽ. Các con sẽ phải chịu đựng đau khổ trong một thời gian ngắn thôi. Nhưng niềm tin của các con sẽ giữ các con mạnh mẽ. Hãy nhớ rằng Cha yêu thương tất cả các con. Ngược lại các con cũng hãy yêu thương Cha và giúp Cha cứu rỗi càng nhiều linh hồn càng tốt. Các con là đạo binh hùng mạnh của Cha và đây là thời gian để chuẩn bị cho cuộc chiến. Cha sẽ dẫn dắt tất cả các con tới Vương Quốc của Chúa Cha.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#10/ Quyền Lực Toàn Cầu, Tên Phản Kitô và Dấu của Con Thú (15-11-2010)

Thứ hai ngày 15 tháng 11 năm 2010, lúc 11:00

Giờ đây, con đang nhận ra Sự Thật và đón nhận Thông Điệp của Cha như là sự thật. Hỡi con gái của Cha, hãy viết điều này. Tốc độ mà những lời tiên tri này được tỏ lộ ra đang trở nên rõ ràng cho mọi người xem thấy. Hãy quan sát những sự thay đổi đang trở nên rõ ràng trong Giáo Hội của Cha như những dấu chỉ đầu tiên. Điều này sẽ xảy ra khi tên lừa dối dẫn dắt những môn đệ của Cha đi lạc lối.

Dấu chỉ thứ hai sẽ được nhìn thấy theo cách thức mà nhiều người trong các con không còn kiểm soát được quốc gia của mình nữa. Điều này bao gồm việc kiểm soát nguyên vật liệu và quân đội. Hỡi các con, những nhà lãnh đạo của các con và những kẻ có trách nhiệm coi sóc người dân của mình sẽ mất quyền kiểm soát. Họ sẽ như con thuyền không người lái. Chiếc thuyền mà họ điều khiển sẽ mất phương hướng và họ sẽ đi lạc.

Hỡi con cái của Cha, giờ đây các con phải siêng năng cầu nguyện để nới lỏng sự kìm kẹp mà những nhóm người độc ác này sẽ áp đặt lên các con. Họ không thuộc về Vương Quốc của Thiên Chúa và qua sự lừa dối xảo quyệt bên ngoài của họ, các con sẽ không thể nhận ra rằng đây là lực lượng rất hùng mạnh, vốn rất cẩn thận để không tỏ lộ chân tướng.

Hỡi các con là con cái của Cha, các con không hiểu biết và thông thạo hơn họ đâu. Các con sẽ nghĩ rằng các con đang sống trong thời buổi khó khăn, nhưng vẻ bề ngoài này được tạo ra để khiến các con nghĩ như vậy. Hỡi con cái của Cha, giờ đây hãy trỗi dậy.

Dấu của con thú

Đừng chấp nhận dấu ấy. Nếu nhiều người trong các con không chấp nhận con dấu ấy thì các con sẽ nên lớn mạnh về số lượng. Dấu này – dấu của con thú sẽ là sự sụp đổ của các con. Nhìn qua thì không có vẻ như vậy. Bằng cách chấp nhận dấu này, các con sẽ bị tách rời khỏi Cha ngày một xa hơn.

Hãy đề phòng kế hoạch được thúc đẩy bởi tên lừa dối, nhằm gỡ bỏ tất cả những dấu chỉ về Thiên Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta và những Giáo Huấn của Kinh Thánh khỏi đời sống các con. Các con sẽ thấy điều này nơi các trường học, bệnh viện và trong hiến pháp của đất nước các con. Điều ghê tởm lớn lao nhất và gây cho Cha nỗi đau đớn sâu sắc là việc loại bỏ những Giáo Huấn của Kinh Thánh khỏi những người tôn thờ Cha, Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của họ. Chẳng bao lâu nữa các con sẽ thấy Lời Cha và những giáo huấn về Sự Thật sẽ bị bãi bỏ và có thể bị trừng phạt.

Các con là những người con thân yêu của Cha sẽ phải đau khổ lớn lao vì Danh Cha. Các thế lực sự dữ phải chịu trách nhiệm về những điều này. Họ bị Satan dẫn dắt. Các con sẽ thấy họ ở khắp mọi nơi và đặc biệt là nơi những nhà lãnh đạo cầm quyền, những người mà các con phải lệ thuộc vào họ để tồn tại. Hỡi các con, các con không nên sợ hãi cho bản thân mình mà đúng hơn là hãy lo sợ cho những linh hồn đáng thương đang bị dẫn dắt đi sai lạc. Họ đã bị tàn phá quá đỗi bởi tên lừa dối đến nỗi họ cảm thấy thật khó mà dứt ra khỏi sự kìm kẹp của hắn. Những người này không thể tin cậy được. Hãy cẩn thận trong cách thức mà các con giao tiếp với họ. Họ sẽ giữ các con trong sự trói buộc đầy độc ác vì họ sẽ kiểm soát mọi thứ. Các con sẽ cảm thấy rất khó khăn để chống lại họ vì họ sẽ kiểm soát ngay cả ngân hàng, tài sản, các khoản thuế và thực phẩm mà các con cần để tồn tại.

Nhưng điều này sẽ không kéo dài lâu vì ngày của họ đã gần tàn rồi. Nếu như họ vẫn chấp nhận ách nô lệ của sự dữ thì họ sẽ rơi xuống hố sâu Hỏa Ngục với một nỗi kinh hoàng mà nếu chỉ mô tả qua số phận của họ thôi thì có thể làm cho người ta hết sức kinh hãi và khiếp sợ đến nỗi người ta sẽ chết cứng như đá nếu như chỉ nhìn thoáng qua trong giây lát nỗi khốn khổ mà họ phải chịu.

Trận chiến sắp bắt đầu và xảy ra khi Bàn Tay của Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta sẽ nhanh chóng giáng xuống vì tội lỗi của họ và trận chiến sắp được chứng kiến trên Trái Đất này. Vì tội lỗi mà Cha đã phải chết. Không ai trong số con cái Thiên Chúa minh chứng cho hoặc thông đồng với hành động tàn ác này, chỉ có những kẻ thừa hành mệnh lệnh trong đội quân hủy diệt. Đội quân tàn ác này đầy dẫy những tên quỷ từ hố thẳm Hỏa Ngục sẽ thực hiện các hành động tội ác lớn lao đến nỗi những con người vô tội không thể nào hiểu thấu.

Cha không muốn gây sợ hãi cho con cái của Cha nhưng cuối cùng thì sự thật cần phải được tỏ bày đúng như sự thật. Hỡi các con, giờ đây hãy trỗi dậy. Hãy chống lại những thế lực của sự dữ trước khi chúng hủy diệt các con. Hãy cảnh giác với sự cai trị toàn cầu dưới bất kỳ hình thức, quy mô, loại hình hay luật lệ nào. Hãy cẩn thận dõi theo những nhà lãnh đạo của các con và những kẻ kiểm soát việc tiếp cận tiền bạc của các con mỗi ngày, mà số tiền ấy dùng để nuôi sống các con. Giờ đây, các con cần phải dự trữ thực phẩm.

Các con chưa từng nhận được Thông Điệp này theo cách thức phản ánh những Giáo Huấn của Cha, nhưng giờ đây các con hãy lắng nghe Cha. Những lời tiên tri này đã từng được tiên báo. Các con cái của Cha phải chăm chú lắng nghe cẩn thận. Tà khí của bóng tối đang lớn mạnh dần và các con là những tín hữu của Cha phải mạnh mẽ. Hãy giữ cho niềm tin của các con vào Cha luôn được sống động bằng việc cầu nguyện. Tất cả các tín hữu của Cha phải đọc kinh Lòng Thương Xót mỗi ngày. Lời cầu nguyện này sẽ giúp tăng sức mạnh cho các linh hồn và giúp họ tìm thấy được ân huệ trong giờ phút lâm tử.

Hỡi con cái của Cha, xin đừng để những Thông Điệp này làm cho các con hoảng sợ. Giờ đây, các tín hữu của Cha phải có bổn phận đối với Cha. Hãy để Cha tỏ bày điều này. Hãy nhớ rằng các con sẽ được đầy tràn Chúa Thánh Thần ngay khi các con chấp nhận Lời Cha. Đừng sợ hãi bởi vì các con đã được chọn. Các con là đạo binh các tín hữu của Cha, sẽ dẫn đến sự thất bại của tên ác quỷ. Để làm được điều này các con buộc phải cầu nguyện.

Cha mang đến một Thông Điệp của Tình Yêu Tinh Tuyền. Các con không nhận ra rằng các con sẽ được trải nghiệm Địa Đàng Mới khi Trời và Đất nên một? Các tín hữu của Cha, các con không có gì phải sợ hãi; cùng với thân xác, linh hồn và tâm trí của các con sẽ được nâng lên vào trong Vương Quốc của những Phẩm Trật Thần Thiêng. Các con sẽ được gặp lại những người thân yêu. Những người thân yêu ấy đã được ơn nghĩa với Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta.

Hãy làm như Cha truyền. Hãy cầu nguyện, thưa chuyện với Cha, hãy yêu mến Cha, tín thác vào Cha. Để đáp lại, Cha sẽ ban cho các con sức mạnh. Hãy cầu xin ơn che chở qua việc đọc và suy ngẫm chuỗi kinh Mân Côi Rất Thánh được ban cho các con với những phúc lành từ Mẹ yêu dấu của Ta. Một mặt, lời kinh này phải được cất lên để bảo vệ các con khỏi tên ác quỷ. Mặt khác, các con phải cầu xin sự che chở cho những người mà các con tiếp xúc để họ không thể làm cho các con ra ô uế hoặc làm xao lãng niềm tin trong tâm hồn các con dành cho Cha.

Hãy cầu nguyện cho các thị nhân và các ngôn sứ của Cha để họ được bảo vệ. Hãy cầu nguyện cho những tôi tớ được thánh hiến yêu dấu của Cha, những tôi tớ nhiệt thành này được Cha sai đến để hướng dẫn các con. Họ cũng phải chịu đau đớn, thống khổ bởi tên ác quỷ như các tín hữu của Cha vậy. Hắn sẽ không ngừng tìm cách làm các con mù quáng trước Sự Thật và hắn sẽ dùng những mưu chước quỷ quyệt để thuyết phục các con rằng niềm tin của các con là sai lầm. Hãy lắng nghe Cha. Hắn là tên lừa dối và hắn sẽ sử dụng các lý lẽ và lập luận được diễn đạt một cách nhẹ nhàng nhằm thuyết phục các con rằng hắn mang đến hy vọng cho cuộc sống của các con. Thông qua tên phản Kitô, hắn sẽ cố gắng làm cho các con tin rằng hắn chính là đấng được tuyển chọn.

Tên phản Kitô

Nhiều người trong số những tín hữu của Cha sẽ trở thành nạn nhân của sự lừa dối đáng ghê tởm này. Các con phải luôn luôn đề phòng. Hắn sẽ được coi như vị sứ giả của tình yêu, hòa bình và hiệp nhất trên toàn thế giới. Người ta sẽ sụp lạy và tôn thờ hắn. Hắn sẽ tỏ cho các con thấy quyền năng của hắn và các con sẽ tin rằng quyền năng này bắt nguồn từ Thiên Chúa. Nhưng thực sự thì không phải như vậy. Hắn sẽ chỉ dẫn các con theo cách thức đôi khi có vẻ lập dị và kỳ quặc. Những tín hữu chân thật sẽ biết rằng hắn không thuộc về Ánh Sáng. Cách xử sự cùng hành vi đầy phô trương và ngạo mạn của hắn sẽ được ẩn giấu đằng sau sự quỷ quyệt đích thực. Hắn sẽ vênh vang và bày tỏ những gì có vẻ như lòng trắc ẩn chân thật và tình yêu cho tất cả mọi người. Đằng sau bộ mặt này hắn mang đầy lòng hận thù đối với con cái yêu dấu của Cha. Hắn cười nhạo các con ở nơi kín đáo.

Hỡi các con của Cha, hắn sẽ làm cho các con hoang mang khủng khiếp. Hắn sẽ tỏ ra đầy quyền lực, tự tin, hài hước, quan tâm, yêu thương và hắn sẽ được coi như là một vị cứu tinh. Gương mặt đẹp trai của hắn sẽ lôi kéo tất cả mọi người nhưng chẳng bao lâu sau hắn sẽ thay đổi. Hắn sẽ hả hê tàn phá thế giới này và sẽ giết nhiều người. Những hành động khủng bố của hắn sẽ tỏ lộ rõ ràng để tất cả mọi người đều nhìn thấy. Hắn sẽ phá hủy nền độc lập của các con và hắn sẽ là công cụ trong việc mang lại dấu ấn – dấu của con thú. Hỡi các con, con cái của Cha, phải mạnh mẽ lên. Không được chấp nhận dấu của con thú, bởi vì nếu chấp nhận nó thì các con sẽ phải chịu sự ảnh hưởng thôi miên quỷ quái của hắn.

Nhiều người sẽ chết vì niềm tin của họ dành cho Cha. Nhưng, đừng sợ hãi, vì nếu các con chịu đau khổ vì Cha, trong Cha và với Cha thì các con là những người được tuyển chọn. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện để khỏi phải nộp mình cho sự cai trị khủng khiếp của hắn. Hãy đứng lên và chiến đấu vì Cha.

Đừng để tên phản Kitô bằng tất cả sự mê hoặc đầy thuyết phục của hắn giành được linh hồn các con. Giờ đây hãy để Cha ôm các con vào trong Vòng Tay Cha, bồng ẵm nâng niu các con bằng ân sủng Thiêng Liêng của Cha để ban cho các con sức mạnh, nhằm chiến đấu cho Sự Thật. Tình Yêu của Cha dành cho các con là bất diệt. Các con không bao giờ được chọn con đường của tên phản Kitô, nếu không các con sẽ ra hư mất đối với Cha. Sẽ có nhiều khó khăn nhưng các con sẽ được ban cho nhiều sự trợ giúp theo rất nhiều cách để làm giảm bớt nỗi thống khổ của các con. Giờ đây hãy dấn thân, hãy cầu xin Lòng Thương Xót của Cha và chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng này.

Chúa Giêsu Kitô – Vua của nhân loại

Đấng Cứu Thế và là Thẩm Phán Công Minh

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#11/ Lời Cảnh Báo dành cho hàng Giáo Sĩ (16-11-2010)

Thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2010, lúc 09:55

Con gái của Cha, ngày hôm qua con đã bị khước từ khi người ta tìm cách gieo nghi ngờ vào trong tâm trí con. Con đã đau khổ vì điều này. Đừng thất vọng vì Lời Cha sẽ được lắng nghe. Con sẽ gặp nhiều trở ngại khiến con thất vọng với Sứ Vụ này.

Con gái của Cha, Cha đang hướng dẫn con. Con phải ghi nhớ điều này và không bao giờ được quên lời hứa của Cha. Cha đã làm, như con đã cầu xin, và cho con đêm qua được một giấc ngủ bình yên. Giờ đây, con đã khỏe hơn. Con không cảm thấy điều này sao?

Hãy cẩn thận với những người mà con tiếp xúc. Những tín hữu của Cha hoặc những người mà con nghĩ là tín hữu của Cha, vì không phải lúc nào họ cũng giống như vẻ ngoài mà họ tỏ ra. Con phải làm những gì mà trái tim con mách bảo. Thế giới dường như vẫn vậy, nhưng có một sự thay đổi và nó đang xảy ra. Sự thay đổi này đang dẫn dắt nhân loại vào trong bóng tối, mà bóng tối này sẽ bao phủ họ và làm phai mờ đi tình yêu mà họ dành cho Cha.

Tại sao con cái Cha phải liên tục chất vấn Sự Thật như thế? Họ không tuân theo những Giáo Huấn của Cha, tuy rằng họ đã được trao ban cho Ân Huệ này từ các tông đồ của Cha, những người mà vì tình yêu của họ dành cho Cha và bởi Quyền Năng của Chúa Thánh Thần, đã ban cho thế giới một Ân Huệ rất đặc biệt. Ân Huệ của Sự Thật được dạy dỗ và truyền bá tới tất cả con cái Cha trên toàn thế giới. Nhiều con cái Cha đã đi theo sự hướng dẫn này qua các thời đại.

Những người khác, khi nhận biết Sự Thật, đã quyết định bóp méo Sự Thật cho phù hợp với những cách thức, những ham muốn, tính dâm ô và việc tìm kiếm quyền lực của chính họ. Rồi các tín hữu của Cha không thể phân biệt được giữa Sự Thật của Lời Chúa và sự giả dối được loan truyền bởi những kẻ đã bị dẫn dắt sai lạc. Đây là cách thức mà tên lừa dối hành động. Hắn gây ra những hoang mang, thất vọng và một cảm giác tuyệt vọng; hắn đã và đang làm điều này kể từ cái chết của Cha trên Thập Giá. Nhưng, giờ đây hãy lắng nghe Cha. Hỡi con gái của Cha, hắn sẽ không thắng được. Một lần nữa, qua các ngôn sứ, những sức mạnh của sự dẫn dắt từ Thiên Đàng sẽ thấm nhuần trong các con niềm tin vào những Giáo Huấn của Cha.

Hãy kêu gọi con cái Cha luôn cảnh giác với những thay đổi mà họ chứng kiến trên thế giới. Hãy kêu gọi họ mở tấm lòng, mở đôi mắt và tâm trí họ ra để chứng kiến những dối trá do Satan truyền bá. Từ nơi hắn sẽ tuôn ra hàng loạt những lời hứa do hắn dựng nên nhằm lôi kéo con cái Cha vào những điều kỳ diệu ở bên ngoài. Những điều kỳ diệu và vinh hoa giả dối này đều trống rỗng.

Chúng chẳng phản ánh tình yêu hay mang lại bất kỳ sự an ủi đích thực nào một khi sự trống rỗng bị phơi bày.

Giờ đây, những thế lực của sự dữ đang ngày càng mạnh hơn. Hỡi các con của Ta, chúng đã được hoạch định bởi Satan thông qua đội quân của những đồ đệ tàn ác theo hắn. Những tên đồ đệ này với lòng tham và thứ tình yêu vị kỷ đã đi theo hắn trong sự thuần phục ngoan ngoãn và sẽ bị dẫn dắt vào thiên đường chóng qua của hắn. Thiên đường hứa hẹn của hắn không có gì khác ngoài bóng tối dày đặc và đến khi mà con cái Cha nhận ra điều này thì thời gian dành cho ơn cứu rỗi đã trôi qua mất rồi.

Cầu xin Ơn Cứu Rỗi

Hỡi tất cả các con cái Cha, ngay cả khi các con chỉ vì tình yêu thương dành cho gia đình mình thôi thì các con vẫn phải tỉnh thức trước sự dữ này nếu các con muốn cứu lẫn nhau. Tình Yêu của Cha sẽ giữ cho họ luôn được dẫn dắt nếu giờ đây họ quay trở về với Cha. Họ đừng bao giờ e sợ quay về và thưa rằng:

“Ôi lạy Chúa, xin dẫn dắt con tới Vương Quốc của Chúa và che chở con khỏi bóng tối bao phủ linh hồn con. Lạy Thánh Tâm Chúa, giờ đây xin lắng nghe con và nhờ Ơn Chúa, xin để Ánh Sáng Tình Yêu và Sự Che Chở của Chúa soi sáng linh hồn con.”

Những ai trong các con cái Cha đọc lời nguyện này sẽ được lắng nghe. Lời cầu xin ơn cứu rỗi cho họ và cho những người họ yêu thương sẽ được nhận lời. Thông qua các thị nhân được Mẹ Đầy Ơn Phúc của Cha hướng dẫn, Cha đã hết sức cẩn trọng để gửi những lời cảnh báo này cho thế giới. Mặc dù đã nhiều và rất nhiều lần các thị nhân của Cha bị từ chối từ lúc đầu, nhưng cuối cùng họ cũng đã được chấp nhận. Lần này, họ sẽ không có đủ lượng thời gian cần thiết để những Thông Điệp của họ được hết thảy con cái Cha lắng nghe.

Hãy coi chừng các tiên tri giả

Nhưng Cha phải cảnh báo rằng con cái Cha phải cảnh giác với các tiên tri giả. Nhiều thị nhân chân thật của Cha đã từng bị lừa. Những thị nhân chân thật sẽ được ban cho những ân sủng để loan truyền Sự Thật của Cha theo cách thường, đi kèm với những hiện tượng siêu nhiên và những phép lạ mà không ai có thể bác bỏ được.

Thánh Tâm Cha tan nát khi nhìn thấy nhiều người trong số những thị nhân bị từ chối bởi những tôi tớ thánh thiêng nhất của Cha. Chính những tôi tớ này do Cha gửi đến để dạy dỗ con cái của Cha, lại đang thất bại trong sứ vụ của họ. Giờ đây, họ phải quay trở về với Cha để được hướng dẫn và họ phải cầu xin những ân sủng cần thiết để dẫn dắt dân Cha.

Những tôi tớ được thánh hiến của Cha là những người rất đặc biệt và những ai đã lãnh nhận các Bí Tích phải lắng nghe lời nài xin của Cha. Giờ đây, các con có nhiệm vụ đối với Cha. Các con phải canh tân lời khấn của các con ngay. Hãy tin và vâng theo những Thông Điệp Thánh Thiêng này của Cha. Hãy mạnh mẽ vì các con đang được mời gọi để làm chứng cho Sự Thật trong Sách Khải Huyền và hãy chấp nhận rằng thời giờ đã đến. Hãy chuẩn bị ngay cho Biến Cố Vĩ Đại này. Đừng từ chối Cha hay quay lưng lại với Cha. Hãy rao giảng với sức mạnh và niềm xác tín. Đừng làm giảm bớt đi tầm quan trọng trong những Giáo Huấn từ Cha và nói với các tín hữu rằng mọi việc rồi sẽ ổn. Đây không phải là Thông Điệp mà các con đã được mời gọi. Bổn phận của các con đối với Cha, Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của các con, là thông báo cho đoàn chiên của các con biết về Sự Thật.

Các con không được nói với con cái Cha rằng tất cả mọi người trong số họ đều sẽ được cứu độ. Đây là điều không đúng. Vì chỉ có những ai tìm kiếm ơn tha thứ của Cha và phó mình cho Cha cùng những Giáo Huấn của Cha mới là những người được cứu độ.

Tại sao các con không tuân theo những Giáo Huấn của Cha trong Kinh Thánh? Tại sao các con lại dùng lý lẽ để bào chữa? Tại sao các con lại hướng dẫn sai lạc và thuyết phục con cái Cha rằng Thiên Chúa sẽ tha thứ cho tất cả? Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta chỉ tha thứ cho những ai tin vào Ta và những ai biết thống hối, ăn năn.

Cái chết trên Thập Giá của Cha đã chẳng nói với các con được điều gì hay sao? Cha đã chết để cứu nhân loại khỏi sự điên cuồng của Satan. Tuy nhiên, qua những hướng dẫn sai lạc, các con lại dạy cho con cái Cha sự dối trá. Các con đã trở thành nạn nhân trước áp lực của con người để làm lu mờ đi Giáo Lý Thánh Thiêng mà các con được mời gọi để rao giảng.

Các con không thấy xấu hổ sao? Vì quá dính bén với những quyến rũ của thế gian nên các con đang đi theo những giáo điều sai lạc được áp đặt trên các con bởi sự dễ dãi của quần chúng mà Satan đã loan truyền trong các con cái của Cha. Những con cái bị hướng dẫn sai lạc đáng thương này cần sự chỉ dẫn. Họ cần phải hiểu được sự khác biệt giữa lối diễn giải của con người và Lời Hứa Thánh Thiêng đã được Cha thực hiện.

Tại sao các con cái Cha lại không tin vào sự can thiệp của Thiên Chúa? Tại sao các con lại coi thường khi điều này đang được ban cho các con? Hỡi các linh mục của Cha, hãy lắng nghe lời nài nỉ của Cha. Hãy cầu nguyện để Thông Điệp về Sự Thật này của Cha được lắng nghe.

Thông Điệp dành cho các Giám Mục

Đối với các giám mục của Cha, Cha nói điều này. Hãy trút bỏ phẩm phục của các con xuống và hãy quay lưng lại với những thứ của cải mà các con đã đặt hết tin tưởng vào đấy. Hãy tìm kiếm đức khiêm nhường mà các con cần phải có. Giờ đây hãy vâng nghe Lời Cha, nếu không thì các con sẽ phải đối mặt với những hậu quả. Các con có nhiệm vụ đối với Cha và Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta. Ôi! Các con đã ra mù quáng làm sao! Những dấu chỉ giờ đây đang được ban qua các thị nhân và trên bầu trời, nhưng các con lại lơ là và không hề chú ý đến chúng. Thay vào đó các con vẫn ngồi trong những tòa lâu đài và buông lời chế nhạo. Vì điều này mà tội lỗi của các con sẽ không được tha thứ.

Tội lỗi của những tôi tớ được thánh hiến của Ta, những người chọn đi theo con đường của Ta, đang xúc phạm đến Ta thật nặng nề. Hãy mở mắt, mở tâm hồn các con ra và hãy trở về với những Giáo Huấn của Cha trong Sách Thánh.

Thông Điệp cho các Hồng Y

Đối với các hồng y của Cha, Cha nói điều này. Các con đã vươn tới những chức vị quá cao trọng đến nỗi các con đã quên đi các Bí Tích hoặc Sự Thật trong các Giáo Huấn của Cha để dẫn dắt đoàn chiên của Cha. Hãy bước xuống ngay và vâng theo những chỉ dẫn của Cha. Đừng để bị xao lãng bởi những lầm lạc vốn trói buộc nhân loại. Chẳng lẽ ngay cả các con cũng từ chối Cha sao?

Cha kêu gọi tất cả các con hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng can đảm, yêu dấu của Cha, vị Giáo Hoàng Đích Thực cuối cùng. Các con, những môn đệ của Cha, đang bị dẫn dắt vào con đường lầm lạc bởi tên lừa dối. Hắn đã tỏ mình ra trong giới lãnh đạo đầy quyền lực trong Giáo Hội của Cha và những đường lối tà ác của hắn giờ đây sắp xuất hiện. Những ai trong các con có mắt hãy nhìn và đề phòng thật cẩn thận xung quanh các con. Hắn sẽ cướp đi linh hồn các con nếu các con nộp mình cho sự lừa dối của hắn.

Giờ đây xin hãy cầu nguyện cho tất cả các con. Hãy nài xin sự dẫn dắt của Cha. Hãy nài xin ơn tha thứ và hãy để Cha dẫn dắt các con một lần nữa.

Những ai trong các con chất vấn chỉ dẫn này, giờ đây hãy lắng nghe. Tại sao Cha lại không thể liên lạc với các con bằng cách này? Cha đã dạy dỗ các con qua các tông đồ, những người với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đã ban cho thế gian những Thông Điệp của Cha, Những Thông Điệp vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Giờ đây, thời gian đã gần kề. Cả cuộc đời các con đã cầu xin để được dẫn dắt. Vậy thì vào lúc này đây Cha thúc giục các con hãy lắng nghe lời nài nỉ của Cha.

Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#12/ Hãy loại bỏ mọi nghi ngờ (16-11-2010)

Thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2010, lúc 23:00

Con gái của Cha, hãy viết điều này. Những nghi ngờ len lỏi vào tâm trí con là điều bình thường. Quả thật, con đang bị cám dỗ để quay đầu trở lại nhưng hắn, tên lừa dối, không bao giờ có thể chiếm được con từ Tay Cha. Con gái yêu dấu của Cha, con mạnh mẽ hơn con nghĩ vì có rất ít linh hồn ưu tuyển có thể làm việc với một sự đòi hỏi thiêng liêng lớn lao như vậy theo cách thức mà con đang thực hiện. Cần phải có can đảm để làm việc theo cách mà Cha đang liên lạc với con. Con đã không trốn chạy, không co rúm trong sợ hãi. Con biết ngay từ đầu rằng đây là Sự Liên Lạc Thánh Thiêng từ Thiên Chúa Tối Cao và từ các Phẩm Trật Thiêng Liêng.

Sớm thôi, con sẽ được trải qua một cuộc soi sáng, cuộc soi sáng này sẽ loại bỏ tất cả những nghi ngờ của con. Khi điều này xảy ra, tâm trí con sẽ mở ra hơn nữa để đón nhận những ân sủng đặc biệt, được tuôn đổ trên con với ơn can đảm và ơn kiên định cần thiết để hoàn thành lời tiên tri này.

Quả thật con gái của Cha, thật ngạc nhiên đối với con, khi con là người được chọn để hoàn thành những lời tiên tri trong Sách Khải Huyền của Thánh Gioan nhằm chuẩn bị nhân loại cho cuộc thanh tẩy chẳng bao lâu nữa sẽ xảy ra. Hỡi con gái của Cha, một khi nỗi sợ hãi, do dự và không chắc chắn rời khỏi con, thì con sẽ trỗi dậy và hoàn thành Sứ Vụ rất đặc biệt mà Cha yêu cầu nơi con. Giờ đây hãy làm như Cha truyền. Con phải đọc kinh Lòng Thương Xót vào lúc 3 giờ mỗi ngày để giúp cứu các linh hồn. Con phải tiếp tục đọc kinh Mân Côi được ban cho nhân loại bởi Người Mẹ hết mực yêu dấu của Cha, Mẹ sẽ làm việc với Cha để chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Cha trên Trái Đất này.

Giờ đây, nhiều linh hồn bị lạc mất khỏi Cha, cùng với việc càng ngày càng nhiều linh hồn bị cướp đi khỏi Cha mỗi ngày bởi tên ác quỷ. Những linh hồn này không thể bị lấy đi khỏi Cha. Xin hãy giúp Cha cứu những linh hồn đáng thương ấy. Hãy loại bỏ mọi nghi ngờ của con. Chỉ nhớ đến Sứ Vụ của con mà thôi. Hãy giúp họ mở mắt ra để thúc đẩy họ đền bù tội lỗi trong Mắt của Chúa Cha Hằng Hữu. Nếu như con chỉ suy nghĩ về kết quả chung cuộc thôi thì con sẽ hiểu tại sao điều này lại quan trọng đến vậy và tại sao đây lại là lời mời gọi được thực hiện từ Tình Yêu Tinh Tuyền mà Cha dành cho tất cả con cái Cha trong Thánh Tâm Cha.

Hãy nghĩ về điều ấy theo cách này. Tình yêu của cha mẹ tận tâm thì không biết đến giới hạn. Nếu một đứa trẻ đi lạc và bước vào con đường diệt vong thì nỗi đau lòng và khốn khổ gây ra và được cảm nhận bởi cha mẹ thì giống như một lưỡi gươm đâm thâu tâm hồn họ. Bất cứ người cha hay người mẹ nào yêu thương con mình cũng sẽ nỗ lực và chiến đấu vì chúng đến cùng. Họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Không bao giờ. Đối với Cha cũng vậy. Cha sẽ làm mọi sự trong Quyền Năng Thiên Tính của Cha, nhưng không can thiệp vào ý chí tự do của nhân loại, để hướng tâm hồn họ quay trở về với Thánh Tâm Cha. Hỡi con gái của Cha, con sẽ giúp Cha làm việc này.

Cha không cần phải nhắc nhở con về sự cần thiết phải vâng phục và phó mình trọn vẹn cho Cha. Đây là ơn gọi mà con đã được chọn. Giờ đây hãy cầm lấy khí giới. Con phải kề vai sát cánh chiến đấu với Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của con trong nỗ lực cuối cùng nhằm mang lại ơn cứu rỗi cho tất cả con cái Cha trước Ngày Phán Xét.

Hãy dấn thân trong bình an và yêu thương để rước Mình Thánh Cha ngày hôm nay.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#13/ Thông Điệp dành cho những Người Theo Thuyết Bất Khả Tri và Vô Thần (18-11-2010)

Thứ năm ngày 18 tháng 11 năm 2010, lúc 21:00

Đối với những ai tuyên bố là họ không tin vào Cha thì Cha có điều này để nói với các con. Hãy hỏi chính mình câu hỏi này: Con có nhớ một lần nào đó mà con đã tin không? Hãy nhớ lại lúc con còn là một đứa trẻ, khi con đã tin vào Thiên Chúa. Không quan trọng việc cha mẹ con theo tôn giáo nào. Có phải con đã tin không? Vậy điều gì đã thay đổi rồi? Có phải do ảnh hưởng của người khác? Có phải họ đã nói với con rằng có một câu trả lời hợp lý cho sự hiện hữu của con?

Từ lúc khởi đầu, đã rất khó để con cái Cha chấp nhận bất kỳ sự hiện hữu nào khác bên ngoài Trái Đất này. Tuy nhiên các con hãy nhìn ra chung quanh thế giới và hãy xem những điều kỳ diệu trong Công Trình Tạo Dựng của Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta. Mặt trời, mặt trăng, biển, sông ngòi, cây cỏ, muông thú và tất cả những điều kỳ diệu trong việc Tạo Dựng và hãy trả lời câu hỏi này của Cha. Tất cả những điều này đến từ đâu? Con có thật sự tin rằng nó đến từ một cái gì đó hơn là đến từ một Hữu Thể Thiêng Liêng? Hãy cảnh giác khi các con nghe những lời dối trá được loan truyền bởi những kẻ được gọi là các thầy bói toán trong phong trào Thời Đại Mới. Người ta bị dẫn dắt để tin vào những điều họ cho là sự thật và niềm phấn khích của sự sống được hứa hẹn cho họ trong một kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên mà họ đã bị dẫn dắt để tin là một thiên đường mới. Một loại thiên đường do con người kiểm soát, nhưng là trung tâm đầy vinh quang của vũ trụ. Đây là một thứ giáo lý giả dối. Nhiều con cái Thiên Chúa gồm cả những kẻ tin, nhầm lẫn cách sai lạc niềm tin của họ trong thứ giáo lý này với giáo lý của Ánh Sáng Thiên Chúa.

Họ đang bị dẫn dắt bởi quỷ dữ. Một số người biết chúng là ai. Những người khác thì không. Hãy cầu nguyện để họ nhìn thấy Sự Thật trước khi họ tiếp tục con đường phù phiếm dẫn đến tình trạng trống rỗng.

Đối với những người vô thần Cha muốn nói điều này. Cha yêu các con cho dù các con xúc phạm đến Cha thế nào. Đối với những người vô thần đang bị dẫn dắt và chịu ảnh hưởng bởi những tín ngưỡng khác, hãy dừng lại và suy nghĩ. Trong việc đi theo những lý lẽ, lập luận bởi con người, họ chỉ đơn giản là tin vào một niềm tin khác. Niềm tin rằng con người điều khiển được mọi sự. Nhưng con người thì không thể. Tuy nhiên chính những con người này, những con cái yêu dấu của Cha, vì họ mà Cha sẽ chiến đấu, họ đang được khuyến khích để đi theo Satan, tên lừa dối, kẻ thù của nhân loại. Hãy hỏi những người vô thần, những kẻ đang nỗ lực hết sức để gây áp lực cho con cái Thiên Chúa, tạo sao họ lại làm như vậy?

Chỉ từ chối Cha thì chưa đủ hay sao? Tại sao những người này lại còn nói dối? Nhiều nhóm vô thần có chủ trương lôi kéo và dụ dỗ con cái Cha đi theo thứ giáo lý giả dối này. Một điều chắc chắn rằng niềm tin của họ là một hình thức khác của tôn giáo, một thứ tôn giáo đề cao sức mạnh của trí thông minh, lý lẽ và niềm kiêu hãnh. Họ noi theo chính những tính cách của Satan. Họ, trong sự u mê của mình, đã đi theo một niềm tin khác – sự bợ đỡ bóng tối nơi hoàn toàn không có tình yêu.

Quá cuồng tín và quá kiêu ngạo về niềm tin tôn giáo của mình đến nỗi những người vô thần này không hiểu được rằng họ đang tranh đấu cho một thứ tôn giáo là tôn giáo của tên lừa dối, kẻ đang cười nhạo sự ngu dốt của họ.

Hỡi những người vô thần, hãy lắng nghe Cha lần sau cùng. Hãy quay trở lại với Kinh Thánh ngay. Hãy đọc Sách của Thánh Gioan và xem xét Sự Thật khi Sự Thật giờ đây bắt đầu được tỏ lộ ra. Nó có vẻ thật với các con không, giờ đây các con chứng kiến các biến cố khi chúng được phơi bày từng lớp từng lớp một mỗi ngày trước mắt các con?

Các con không thể thấy rằng Lời Cha, lời tiên tri của Cha đã được tiên báo từ rất lâu, là Sự Thật hay sao? Hãy mở mắt các con ra và nói với Cha một lần như sau:

“Lạy Chúa, nếu Ngài là Sự Thật xin hãy tỏ ra cho con dấu chỉ của Tình Yêu Ngài. Xin mở lòng con ra để đón nhận sự dẫn dắt của Chúa. Nếu như Ngài Hiện Hữu, xin để con cảm nhận được Tình Yêu của Ngài, để con có thể nhìn thấy Sự Thật. Giờ đây, con nài xin Chúa Giêsu cầu bầu cho con.”

Vì Cha đến với các con lần sau cùng, Cha nói với các con điều này. Tình yêu không do con người tạo ra. Các con không thể thấy tình yêu nhưng các con có thể cảm nhận được tình yêu. Tình yêu đến từ Chúa Cha Hằng Hữu. Tình yêu là Ân Huệ cho nhân loại. Tình yêu không đến từ bóng tối. Bóng tối mà các con cảm nhận thì không có tình yêu. Nếu không có tình yêu chân thật thì các con không thể cảm nhận được. Các con không thể nhìn thấy Ánh Sáng. Các con không thể nhìn thấy tương lai. Cha là Ánh Sáng. Cha là tương lai. Cha mang đến cho các con vinh quang và sự sống vĩnh cửu đời sau. Hãy quay trở về và nài xin sự trợ giúp của Cha. Hãy làm điều đó và Cha sẽ nhận lời các con và ôm các con vào trong Vòng Tay Cha.

Nước Mắt Hân Hoan của Cha sẽ cứu độ các con khi các con lại trở thành con cái yêu dấu của Cha lần nữa. Giờ đây hãy đến và dự phần với Cha nơi Địa Đàng Mới.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#14/ Sự trỗi dậy của các Nhóm Thờ Satan và sự điều khiển Thế Giới (20-11-2010)

Thứ bảy ngày 20 tháng 11 năm 2010, lúc 07:20

Con gái của Cha, hãy nói với con cái Cha rằng con rắn xưa giờ đây đang chuẩn bị trỗi dậy. Họ không được phép rơi vào cạm bẫy ác độc của nó vì từ nơi đó họ không còn có lối thoát được nữa.

Hắn, dưới hình dạng con rắn, có lắm mưu chước. Những đồ đệ của hắn bị tẩy não với những lời hứa về quyền lực và vinh hoa được ban tặng cho nhau, giờ đây đang âm mưu gây ra một loạt các biến cố trên toàn thế giới, những biến cố này sẽ gây ra muôn vàn thống khổ, đau đớn và kinh hoàng ở khắp mọi nơi.

Các con cái của Cha chẳng khôn ngoan hơn chúng đâu. Những con cái của Cha đã được tỏ cho thấy Sự Thật và được Cha hướng dẫn, là những linh hồn can đảm. Họ đang cố gắng một cách tuyệt vọng để cảnh báo thế giới về những tổ chức khủng khiếp này, chúng được phân tán ra mọi hướng, tất cả bọn chúng đều có một mục tiêu duy nhất trong đầu. Rải rác ở tất cả các nước, hiện diện trong tất cả các cấp chính quyền, chúng đang âm mưu trong vòng bí mật.

Trong đó cũng có những thành viên vô tội, họ là một phần của tổ chức độc ác này nhưng họ không nhận ra sự thật. Thay vào đó, họ chỉ quanh quẩn với những công việc mà họ cho là tốt đẹp và không nhận ra những hành động tội ác mà những kẻ đứng đầu của tổ chức đang thực hiện trong vòng bí mật. Chắc chắn một điều rằng các thành viên thâm niên này là những đồ đệ nhiệt thành của Satan và chúng tham gia vào các nghi lễ tôn thờ mà nếu những người khác được chứng kiến thì họ sẽ phải buồn nôn trong nỗi kinh hoàng trước những hành vi thô tục của việc thờ cúng Satan cùng lòng trung thành của chúng với những lời hứa của tên ác quỷ, vốn là trung tâm trong các tổ chức của chúng.

Đối với những ai trong các con thấy lời nói của những linh hồn can đảm của Cha là nực cười, giờ đây hãy lắng nghe Cha. Việc không hiểu biết Sự Thật và không lắng nghe những tiếng nói can đảm ấy sẽ phá hủy cuộc sống, niềm tin và kế sinh nhai của các con. Vì từ rất lâu rồi những con người trong tổ chức này đã âm mưu để kiểm soát mọi thứ. Công việc của chúng hiển hiện rõ ràng trong rất nhiều quốc gia, nhưng được sắp đặt để xảy ra theo cách thức mà những ai trong các con chỉ quanh quẩn với công việc hàng ngày thì không thể nhận biết những gì đang diễn ra.

GIỜ ĐÂY con rắn sẽ trỗi dậy!

Khi Cha nói rằng con rắn đang chuẩn bị trỗi dậy thì Cha có ý nói là ngay bây giờ. Hắn và đội quân độc ác xấu xa của hắn gồm những con thú háu đói và kiêu ngạo đang lướt đi nhanh chóng với sự quyết tâm trong mọi tầng lớp của xã hội. Chúng điều khiển cuộc sống của các con theo những cách thức mà các con không hề hay biết. Vì đang được hướng dẫn bởi tên lừa dối nên chúng rất xảo quyệt, có sức thu hút, khéo ăn nói, tham lam, tàn nhẫn và chúng chỉ có một mục tiêu duy nhất trong đầu. Chúng muốn cai trị tất cả các con thông qua các ngân hàng, các phương tiện truyền thông hiện đại, quân đội, các tổ chức tôn giáo và qua chính phủ. Giờ đây hãy chú ý đề phòng và hãy lắng nghe.

Không phải là những Lạc Thuyết

Lời Cảnh Báo của Cha và của những con cái yêu quý của Cha sẽ bị xua đuổi như là những lạc thuyết. Đáng buồn là không phải vậy. Con gái của Cha, tình trạng này đã không xảy ra bất thình lình.

Tổ chức này, và giờ đây Cha nói đến chỉ một tổ chức thôi, đã và đang âm mưu, tuyển dụng những người thuộc cấp bậc cao trong xã hội hàng nhiều thế kỷ nay. Chúng đã giết hại những người dám vạch trần chúng trong quá khứ. Chúng đã giết hại những nhà lãnh đạo, bao gồm những người nổi tiếng và những tài năng hàng đầu trong nhiều thế kỷ. Chúng là những người anh em kết nghĩa nhưng chúng lại ăn tươi nuốt sống nhân loại.

Những di vật của Satan

Chúng tôn kính những di vật tục tĩu và những dấu chứng mà con rắn mong muốn. Hãy chắc chắn rằng đây là một tổ chức đầy quyền lực và đáng sợ. Chúng đầy quyền lực đến nỗi các con thật khó mà thoát khỏi những nanh vuốt của chúng một khi sinh kế, thực phẩm và tiền bạc của các con lệ thuộc vào chúng.

Hỡi các con của Cha, rất nhiều người có quyền lực trong các chính phủ, ngân hàng, ngành công nghệ thực phẩm và trong các tổ chức cứu trợ không hề biết về những gì đang và sẽ xảy ra mãi tới khi kết thúc Cuộc Đại Nạn, vốn sắp sửa diễn ra. Sau đó họ sẽ thấy con thú xuất hiện, kẻ sẽ mang lại những thay đổi nhanh chóng đến nỗi tất cả các con sẽ phải nỗ lực hết sức như chưa từng có trước đây để trốn tránh khỏi chế độ tàn ác của hắn.

Một khi con thú và những đồ đệ của hắn kiểm soát được tiền bạc của các con thì chúng sẽ kiểm soát tất cả trừ một thứ duy nhất. Chúng không thể và không bao giờ được phép cướp đi linh hồn của các con. Tuy nhiên đây chính là điều mà bọn chúng đang nỗ lực thực hiện bằng được.

Đối với những ai trong các con chất vấn Thông Điệp Sự Thật này, được gửi tới cho các con bởi ước muốn của Cha để trợ giúp, hướng dẫn và mạc khải Sự Thật cho các con, giờ đây hãy lắng nghe Cha. Nếu các con không tin Thông Điệp này thì nhờ vào những lời cầu nguyện mà Cha mời gọi thông qua các tín hữu của Cha, Cha cũng cầu nguyện để các con được nhìn thấy Ánh Sáng. Cha van nài các con hãy quan sát và cảnh giác trước những dấu hiệu của các con thú háu đói và hiểm độc này, những kẻ đầy thèm khát trước kế hoạch và vinh hoa giả tạo mà chúng quy phục.

Các con không được phép nhầm lẫn, sự kiểm soát khả năng kiếm tiền và việc tiếp cận tiền bạc của các con vẫn là chưa đủ với chúng. Không chỉ thế đâu, chúng sẽ đòi hỏi nhiều hơn nữa từ các con. Chúng sẽ đòi kiểm soát những gì các con ăn, uống và nơi các con sinh sống. Để tránh phạm sai lầm, giờ đây các con cần phải hành động như sau để bảo vệ chính mình.

Tìm nơi trú ẩn

Hãy tìm nơi trú ẩn theo các nhóm tín hữu. Cha sẽ gửi đến cho các con Ánh Sáng để giúp các con sống sót được. Hãy bắt đầu trồng trọt để có thực phẩm cho chính mình. Hãy tích trữ những loại thực phẩm nào mà các con có thể và hãy để riêng ra. Giờ đây hãy bắt đầu lên kế hoạch như thể các con đang đón chờ cơn bão tới. Hãy biết rằng bóng tối sẽ sa xuống đến mức để tồn tại được thì các con cần phải được chuẩn bị.

Hãy lắng nghe lời các ngôn sứ. Đừng mắc lỗi lầm tương tự như khi xưa dân Chúa không chịu nghe theo ngôn sứ Nôê. Họ đã quay lưng lại với ông, không chịu lắng nghe, và họ vẫn tiếp tục nếp sống hàng ngày khi họ ăn uống và vui cười mà hoàn toàn quên lãng số phận khủng khiếp đang chờ đợi họ phía trước.

Hãy trỗi dậy ngay. Hãy quay trở về với Thiên Chúa Hằng Hữu-Cha Ta, là Đấng Tối Cao để được hướng dẫn. Hãy chuẩn bị cho gia đình các con vì bóng tối đang đến gần mà giờ đây các con không thể thấu hiểu được. Hãy Cầu Nguyện, Cầu Nguyện và Cầu Nguyện để có đủ can đảm từ chối con dấu của con thú độc ác. Qua đội quân độc ác của hắn, đầu tiên hắn sẽ tìm cách áp đặt cho mọi người một con dấu như nhãn hiệu nhận diện của ma quỷ. Con dấu này sẽ được trao cho các con và được trình bày như là một thứ cần thiết để rút tiền, mua thực phẩm, đi du lịch, sinh sống trong gia đình và kinh doanh buôn bán. Đây sẽ là một sự kiểm soát hoàn toàn. Các con và các nhà lãnh đạo chính trị chân chính sẽ trở nên bất lực.

Cha kêu gọi giới truyền thông, những ai chưa bị dính bén với tổ chức độc ác này, hãy nhìn và quan sát những gì đang xảy ra. Hãy lột trần tất cả những ai đang ủng hộ con rắn và đội quân của hắn, nhưng hãy hành động thật khôn ngoan và cẩn trọng.

Hỡi con cái của Cha, hãy biết ghê sợ tổ chức này và hãy biết rằng chúng thật sự đang có mặt và rằng những lời tuyên bố bởi những người can đảm mạnh mẽ, những người đang tìm cách phơi bày tổ chức này là có thật.

Đối với những ai trong các con có thể nghĩ rằng làm sao mà một Thông Điệp đến từ Thiên Chúa lại có thể gây ra những câu chuyện giật gân vô nghĩa như thế. Hãy suy nghĩ lại. Hãy quay trở về và đọc Kinh Thánh. Lời trong Sách Sự Thật của Cha Ta là chính xác. Lời này nói về những biến cố đã có từ thuở xa xưa. Lời ban Sự Thật để hướng dẫn các con đến với Thiên Chúa. Lời của các ngôn sứ của Cha xưa nay luôn trình bày Sự Thật toàn vẹn về sự sống đời sau.

Lời cảnh báo trong Sách của Thánh Gioan đều dựa trên những biến cố giờ đây sẽ được tỏ lộ ra, mặc dù nhiều người ngày nay cảm thấy rất khó để giải đoán được.

Sách Khải Huyền tiên báo chính xác một loạt các biến cố do Satan gây ra khi thời cuối đến. Hắn biết Sự Thật rằng ngày của hắn sắp tận cùng. Nhưng hắn nói với các con cái đáng thương của Cha, những kẻ tôn thờ hắn, rằng một thiên đường khác hấp dẫn hơn Địa Đàng Mới mà Thiên Chúa đã hứa ban, đang chờ đợi họ. Vì thế, trong trận chiến cuối cùng này với Thiên Chúa Cha Hằng Hữu-Cha Ta, hắn sẽ làm mọi sự để cướp đi các linh hồn và cướp được càng nhiều càng tốt trước khi Cơn Thịnh Nộ của Cha Ta giáng xuống.

Satan đang rất vội vã. Hãy lo liệu cho gia đình của các con và hãy cầu nguyện như thể các con đã không cầu nguyện trong một thời gian rất dài vậy. Lời cầu nguyện sẽ bảo vệ tất cả các con. Giờ đây hãy canh tân lại đức tin của các con, rồi khi ba ngày đen tối ập xuống trên Trái Đất thì các môn đệ của Cha sẽ dễ dàng thắp sáng nhà cửa của mình. Bóng tối khủng khiếp mà không ai có thể hiểu thấu được còn dày đặc hơn cả đêm tối.

Đối với những kẻ không tin và những kẻ ca tụng con thú, họ sẽ nhận ra Sự Thật vào lúc đó. Vì họ không thể trốn thoát khỏi bóng tối khi nó ập xuống trên họ.

Giờ đây, con cái Cha hãy đứng dậy và chiến đấu. Hãy lên kế hoạch cho sự sống còn của thân xác và linh hồn các con khi những việc làm tàn ác của những con người trong tổ chức này đang xảy ra trước mắt các con.

Đấng Cứu Độ đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#15/ Cuộc Hoán Cải (21-11-2010)

Chúa Nhật ngày 21 tháng 11 năm 2010, lúc 01:30

Con gái của Cha ơi, hôm nay Cha mang đến một Thông Điệp của hy vọng và bình an cho tất cả các con, cho những ai có lẽ đang cảm thấy những Thông Điệp này mang lại nỗi sợ hãi. Hãy biết rằng ngay cả đối với những ai trong các con nhận thấy khó tin tưởng nơi Ta, nơi Chúa Cha Vĩnh Cửu của Ta và nơi Chúa Thánh Thần, thì cũng đừng lo lắng. Hỡi các con thân yêu của Cha, nhiều người trong số các con muốn tin nhưng vì suy đoán và lý luận của các con, khi các con đánh giá tất cả mọi thứ trên suy nghĩ hợp lý nên các con sẽ cảm thấy thật khó tin vào sự siêu nhiên.

Đừng sợ. Bằng cách cầu nguyện, dù chỉ là một lần mỗi ngày và cầu xin Thánh Tâm Cha tuôn đổ Tình Yêu của Cha xuống trên các con thì các con sẽ sớm cảm thấy khác hẳn. Nhiều người trong các con mơ hồ trong niềm tin của mình nhưng lại đang ghen tị với những người khác có niềm tin sâu sắc. Các con phải hiểu rằng Cha yêu thương tất cả các con. Giống như các bậc làm cha mẹ, mỗi người trong các con đều giữ một vị trí sâu sắc và đặc biệt trong Trái Tim Cha. Các con đừng bao giờ cảm thấy mình không xứng đáng với Tình Yêu của Cha.

Chẳng phải Cha yêu các con đến mức sẵn sàng từ bỏ cuộc sống của Cha cho các con với hy vọng rằng các con sẽ nhận được một cơ hội thứ hai để trở lại với Cha sao?

Hỡi các con bé nhỏ, các con sẽ luôn luôn bị những người khác đẩy sang một bên khi thể hiện niềm tin vào Thiên Chúa Đấng Tạo Hóa của các con. Khi điều này xảy ra thì hãy nhớ rằng, đây là điều mà con người phải chịu đựng trên Trái Đất này vì tình yêu của họ đối với Cha. Đừng bao giờ để niềm tin vào Cha, Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng, bị phai mờ hoặc bị che khuất bởi những người sẽ nhìn các con bằng ánh mắt thương hại.

Quả thật, nhiều người trong số con cái của Cha bị ảnh hưởng bởi thứ suy đoán và lý luận của con người, được đặt vào trong tâm hồn khép kín của họ một cách cố ý, họ sẽ đặt câu hỏi về niềm tin của các con để xúc phạm các con hơn nữa. Họ sẽ cảm thấy xấu hổ bởi đức tin của các con và trong khi họ không dám công khai thừa nhận điều đó thì họ lại cảm thấy một sự tò mò đầy ghen tị. Sự ghen tị này vốn nảy sinh từ một thực tế chắc chắn rằng bên trong tâm hồn họ có một sự trống rỗng. Cho dù họ cố gắng hết sức để nhìn vào nội tâm mình như thế nào đi nữa thì họ cũng không thể hiểu được tại sao lại như vậy. Trong khi đó các con là người tín hữu sẽ phải hứng chịu sự sỉ nhục qua đôi mắt ngượng ngùng, bối rối của những kẻ bàng quan với niềm tin yếu kém hoặc chẳng có niềm tin gì cả.

Đừng bao giờ sợ hãi hay xấu hổ khi thừa nhận tình yêu trong lòng các con dành cho Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta. Hãy cởi mở về niềm tin của các con. Hãy tự hào bày tỏ tình yêu của các con đối với Cha để mọi người đều xem thấy. Bằng cách đó là các con đang nêu gương sáng cho mọi người.

Đừng bao giờ cố gắng quá sức để áp đặt niềm tin của các con lên những người không có tín ngưỡng theo hướng công kích hùng hổ bằng những lời lẽ hợp lý. Thay vào đó hãy tỏ ra yêu thương và trợ giúp anh chị em mình mặc dù các con biết rằng họ cần tới sự hướng dẫn. Khi họ nhìn thấy sự thẳng thắn trong cách thức các con bày tỏ tình yêu dành cho Cha với sự cởi mở và hân hoan trong tâm hồn, thì họ sẽ bắt đầu suy nghĩ và tự hỏi.

Bằng việc dẫn dắt tha nhân qua gương sáng của tình yêu thương, lòng tôn trọng và các việc làm tốt, họ sẽ được lôi kéo về phía Ánh Sáng. Lúc đầu nhiều người sẽ không hiểu tại sao. Nhưng vào đúng lúc và đặc biệt là bởi sức mạnh của lời cầu nguyện của các con, rồi họ sẽ bước về phía Cha.

Cha kêu gọi tất cả các con cầu nguyện cho sự hoán cải của tất cả các linh hồn. Điều này bao gồm cả những người mà cá nhân các con biết đến, những người mà các con cảm thấy là họ đang cần những lời cầu nguyện vì những khó khăn mà họ gặp phải trong cuộc sống này. Các con cũng hãy cầu nguyện cho sự hoán cải của những người con đáng thương đang trở nên hư mất đối với Cha, bởi bóng tối khiến họ trở nên mù loà trước Sự Thật. Hãy cầu nguyện cách đặc biệt với lòng trắc ẩn và yêu thương dành cho những người đang tích cực đi theo con đường của tên lừa dối. Họ cần những lời cầu nguyện của các con hơn bất cứ ai khác.

Hãy làm cho tất cả những ai mà các con từng tiếp xúc được biết cặn kẽ chi tiết về cách thức mà mỗi người trong số họ có thể được cứu rỗi, ngay cả trong giờ lâm tử, bằng cách lần chuỗi kinh Lòng Thương Xót.

Xin vui lòng, xin hãy chỉ bảo điều này cho tất cả những ai chịu lắng nghe. Nếu các con dám làm thì hãy đôn đốc họ đọc chuỗi kinh Lòng Thương Xót và ghi nhớ, bởi vì nếu các con chỉ cho họ biết và nhớ để họ đọc kinh ấy trong những hơi thở sau hết thì họ có thể và sẽ được Cha cứu rỗi.

Đừng bao giờ xấu hổ vì những Thánh Giá mà các con đang đeo trên người

Đừng bao giờ cảm thấy bị xúc phạm khi những người vô tín ngưỡng cười cợt hoặc chế giễu các con khi các con cầu nguyện. Đừng bao giờ xấu hổ vì những Thánh Giá mà các con đang đeo để được che chở. Đừng che giấu các biểu tượng của tình yêu mà các con dành cho Cha, Đấng Cứu Thế của các con, dành cho Chúa Cha Hằng Hữu hay cho Chúa Thánh Thần. Nếu các con cảm thấy hãnh diện khi được đeo những mẫu ảnh thánh thì các con sẽ dẫn dắt tha nhân về phía Cha. Mặc dù các con có thể gặp phải sự khinh miệt mà những người này tỏ ra ngoài mặt, nhưng trong lòng họ ghen tị với các con vì đức tin của các con. Nhiều người trong số những kẻ theo dõi này cảm thấy một sự trống rỗng bên trong họ do họ thiếu lòng tin. Hỡi các con, việc cầu nguyện có thể giúp Cha giành lại linh hồn của họ. Hãy cầu nguyện như thế này cho họ:

“Thân lạy Chúa, con dang tay cầu xin Chúa đón nhận anh chị em con vào trong vòng tay dịu dàng của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho họ trong Máu Cực Thánh Chúa và xin ban cho họ những ân sủng cần thiết để họ có thể đón nhận Thần Khí Tình Yêu của Chúa để dẫn đưa họ tới ơn cứu rỗi đời đời.”

Khi các con là các tín hữu của Cha bị công khai thách thức bởi những người khác về đức tin của các con thì đầu tiên các con hãy nói điều này:

“Tôi là một người đi theo Chúa Kitô, Đấng đã chịu chết dưới bàn tay của những người không tin. Bởi vì điều đó và vì là một người theo Chúa nên tôi sẽ luôn luôn chịu sự sỉ nhục từ những người khác bởi vì tình yêu của tôi dành cho Người. Đó là Thập Giá mà tôi đang vác lấy và tôi tự hào về việc này. Người là Đấng Cứu Độ của tôi, Người đã chết không phải chỉ vì tội lỗi của tôi mà còn vì tội lỗi của anh chị em nữa.”

Khi họ tự hào khoe khoang về sự việc rằng họ là người thuộc thuyết bất khả tri hay là người vô thần thì các con hãy nói với họ điều này. Hãy hỏi họ xem họ có cảm thấy khác khi cuộc sống của họ trên Trái Đất này đến hồi kết thúc không? Sau đó, hãy cho họ lời khuyên này. Khi anh, chị nằm trên giường chờ chết thì hãy nhớ tới chuỗi kinh cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót ngay cả khi anh chị vẫn không chắc chắn. Hãy mở lòng các con ra và cầu xin Chúa Cha Hằng Hữu tha thứ cho họ. Hãy nhớ lấy lời hứa của Cha. Là Đấng Phán Xét và cũng là Đấng Cứu Độ của các con, Cha sẽ tha thứ – cho tới tận hơi thở cuối cùng của từng người con cái Cha trên Trái Đất này. Hãy bảo họ siêng năng cầu nguyện để họ có thể mở tâm hồn họ ra dù chỉ một lần.

Việc cầu nguyện dẫn dắt tất cả con cái Cha đến gần hơn với Vương Quốc của Cha trên Trái Đất khi Trời và Đất giao hòa làm một. Sức mạnh của lời cầu nguyện sẽ chỉ được hiểu một cách đúng đắn khi con cái của Cha chịu mở lòng ra và kêu cầu lên Cha. Hãy cầu xin, và nếu đó là Thánh Ý Chúa thì lời cầu nguyện của các con sẽ được nhận lời.

Đừng bao giờ từ chối Bí Tích Rửa Tội cho con cái các con

Cuối cùng hãy cầu nguyện cho các trẻ nhỏ, là con trai và con gái của các con và giới trẻ trên thế giới. Mỗi người trong số chúng đều xứng đáng được tỏ cho biết Sự Thật. Chúng đã không được tỏ cho biết Sự Thật về Tình Yêu của Thiên Chúa hoặc không được cha mẹ chúng hướng dẫn do sự tối tăm về tâm linh đã tồn tại trên Trái Đất trong hơn hai thập kỷ qua. Thậm chí nếu đức tin của riêng các con yếu kém thì cũng đừng trốn tránh trách nhiệm của các con, vì hễ là bậc cha mẹ thì phải cho con cái mình chịu các Bí Tích, đặc biệt là Bí Tích Rửa Tội. Đừng bao giờ tự mình quyết định khước từ việc cho con cái mình được nhận Bí Tích quan trọng nhất này. Nhiều bậc cha mẹ tự hào là người vững chãi khi họ tự hào về quan điểm hoài nghi của họ thì chính họ là những người đang gây hại cho linh hồn của con em họ. Hãy trao cho con cái của các con tặng ân là các Bí Tích. Theo thời gian, hoặc là chúng sẽ cảm ơn các con vì điều này hoặc là chúng sẽ chối bỏ Cha. Điều đó sẽ là tùy thuộc ở chúng. Nếu các con buộc phải chối bỏ Cha thì cũng đừng đánh cắp các linh hồn của con cái Cha. Các con có thể là cha mẹ của chúng trên Trái Đất, nhưng chúng còn là những con trẻ của Chúa Cha Hằng Hữu, Đấng Tạo Hóa và Đấng Tạo Dựng muôn loài. Đừng cố gắng đưa chúng vào bóng tối với các con. Hãy nhớ lại rằng Cha luôn yêu thương tất cả các con mặc cho các con có những niềm tin của riêng mình.

Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng và là Đấng Phán Xét của các con

Chúa Giêsu Kitô, Con của Chúa Cha Hằng Hữu

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#16/ Lời Mời Gọi tất cả các Giáo Hội và Tín Ngưỡng hiệp nhất chống lại Sự Dữ (21-11-2010)

Chúa Nhật ngày 21 tháng 11 năm 2010, lúc 15:00

Hỡi tất cả các hội thánh của Cha trên khắp thế giới, hãy lắng nghe lời mời gọi của Cha. Tất cả các con cái và các tín hữu đều thuộc về Cha. Rất nhiều người trong các con đang đi theo những giáo huấn của giáo hội các con và của Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa của nhân loại. Điều đó là tốt. Nhiều người trong số các con diễn giải những Giáo Huấn của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta theo nhiều cách khác nhau. Điều này xảy ra thông qua những lối diễn giải của các ngôn sứ ngay từ thuở ban đầu.

Nhiều ngôn sứ diễn giải những Giáo Huấn của Thiên Chúa theo như cách thức mà họ nhận được Thông Điệp. Một số lời của các ngôn sứ đã bị làm cho xáo trộn. Tất cả các ngôn sứ của Cha đều được ban cho Sự Thật. Nhưng không phải tất cả các ngôn sứ ấy đều có thể thành công trong việc đảm bảo rằng tất cả những người theo họ sẽ tiếp tục đi trên con đường dẫn tới sự sống vĩnh cửu.

Tất cả các con đường đều dẫn đến Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa của nhân loại. Các tín hữu của Thiên Chúa diễn giải những Giáo Huấn theo nhiều cách khác nhau, dẫn đến sự lộn xộn, nhầm lẫn. Một khi sự nhầm lẫn đã bắt đầu thì các con có thể tin chắc rằng phương cách duy nhất là hãy đơn giản hóa niềm tin của các con. Chỉ đơn giản tín thác và tôn vinh Đấng Tạo Hóa của các con.

Giờ đây, Cha kêu gọi tất cả các giáo hội, các tôn giáo và các tín ngưỡng trên khắp thế giới cầu nguyện cho nhân loại và những người không có niềm tin. Tình Yêu của Thiên Chúa không liên quan gì đến việc hủy hoại sự sống. Không một ai có quyền nhân Danh Ta hoặc Chúa Cha Hằng Hữu-Cha Ta để tước đoạt mạng sống nhân Danh Người. Thay vào đó, hãy cùng đến với nhau và hiệp nhất vì tình yêu dành cho Đấng Tạo Hóa của các con khi đối mặt với sự dữ đang nhanh chóng trỗi dậy khắp nơi xung quanh các con.

Hỡi các con, hãy để Cha nhắc cho các con về Lề Luật của Thiên Chúa. Mười Điều Răn được Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta ban xuống cho các con qua Môsê, vị ngôn sứ thánh thiện và nhiệt thành nhất của Người. Những lề luật này được đặt ra để hướng dẫn con cái Thiên Chúa những cách thức mà họ cần phải tỏ lòng tôn kính Người, nhằm dẫn dắt họ về phía Sự Thật. Quá nhiều người ngày hôm nay đã quên lãng điều này. Những ai chưa quên hẳn thì cũng hiếm khi xem xét lại những lề luật này thực sự có ý nghĩa gì. Còn những ai không hiểu gì Mười Điều Răn thì lại chọn cách diễn giải những lề luật này theo cách thức rất xa rời Sự Thật. Đối với những người ấy, Cha muốn nói rằng xin hãy đọc Mười Điều Răn và lắng nghe hoặc là các con sẽ liều mình đối mặt với Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa. Ý nghĩa của những lề luật này không được phép bị làm cho lu mờ bởi thứ tình yêu và lòng trắc ẩn giả dối, hoặc bằng cách biện minh cho tội lỗi khi phải đối mặt với những gì các con đã được dạy dỗ.

Điều Răn thứ nhất dạy các con thờ phượng một Đấng Tạo Hóa duy nhất, Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta và phải tránh thờ ngẫu tượng. Tuy nhiên Điều Răn thứ nhất đã bị con người vứt bỏ ra xa để chạy theo ngẫu tượng. Bằng việc nói đến ngẫu tượng, Cha không chỉ nói tới những người ở địa vị cao mà thôi, họ đề cao mình hết mức để con cái Cha trong cơn mê say sụp lạy dưới chân họ. Quả thật, đây là một sự xúc phạm và là một sự sỉ nhục nặng nề trong mắt Thiên Chúa. Việc thờ ngẫu tượng giờ đây Cha muốn nói tới là sự đam mê tiền bạc và quyền lực của nhân loại. Sự đam mê này dẫn đưa con cái Cha vào sự tuyệt vọng trống rỗng. Nỗi tuyệt vọng này lại dẫn tới việc phá hủy điều luật khác, đó là tội ích kỷ. Ham muốn để sống theo ý riêng của bản thân mình với cái giá phải trả là chính linh hồn các con, điều đó sẽ là sự sụp đổ của các con. Tình yêu bản thân không phải là tình yêu thực sự. Đó chỉ là sự phù phiếm. Tuy nhiên sự phù phiếm ấy lại là giáo điều phổ biến ngày nay. Các con tự đề cao mình và chối bỏ Thiên Chúa ở dưới lớp vỏ bọc của lòng trắc ẩn giả tạo. Sự thiếu khiêm nhường của các con sẽ gây ra sự hủy diệt cho các con. Khi các con đặt mình trên những người khác thì họ và cả những người khác nữa sẽ phải chịu đựng đau khổ vì điều này. Điều Răn này không bao giờ được phá vỡ. Lý lẽ của con người được dùng để bào chữa cho tội lỗi, là một sự vô lý và ngớ ngẩn.

Nỗi ám ảnh đối với người nổi tiếng

Đối với những người trẻ, những người đã thiếu sự hướng dẫn từ rất lâu nên giờ đây họ bị hút vào những hố thẳm của việc thờ ngẫu tượng theo những cách thức rõ ràng mà mọi người đều nhìn thấy. Những ngẫu tượng mà người trẻ tôn thờ thì hầu hết không thuộc về Ánh Sáng. Nhiều người trong số họ đã bán linh hồn mình cho tên ác quỷ, một thực tế mà họ hãnh diện khoe khoang về nó.

Sức hấp dẫn mê hoặc qua âm nhạc của họ và lời lẽ của họ thuyết phục con cái Cha rằng đây là con đường chân thật để đi theo. Sự vô luân đầy quyến rũ đã khuyến khích những kẻ hâm mộ noi gương bắt chước chúng. Khi làm như vậy thì những con cái của Cha sẽ bị ngăn chặn khỏi Ánh Sáng để rồi họ cũng bị hút vào bóng tối đời đời. Nỗi ám ảnh đối với người nổi tiếng trong thế giới ngày nay nói lên việc con cái Cha luôn cảm thấy lo lắng vào mọi lúc, khi họ cố gắng nỗ lực để vươn tới những đỉnh cao tương tự như những kẻ đi theo tên lừa dối nhằm đạt cho được một cuộc sống hưởng thụ.

Giờ đây hãy đến, hỡi tất cả con cái của Cha thuộc mọi giáo hội và tín ngưỡng. Hãy cùng liên kết với nhau và chiến đấu vì quyền được giữ lại niềm tin vào Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, quyền được yêu thương nhau, quyền được đến với một tình yêu thuần khiết, Tình Yêu của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, Đấng Tạo Dựng Trời và Đất.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương và là Thẩm Phán Công Minh của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#17/ Cuộc Đại Cảnh Báo – Ân Huệ của Lòng Thương Xót (22-11-2010)

Thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2010, lúc 02:00

Con gái yêu dấu của Cha, Cha rất hài lòng với cách thức con tuân theo Lời Cha với niềm tin và sự vâng phục trọn vẹn. Tình yêu của Cha dành cho con thì mạnh mẽ. Tình yêu của con dành cho Cha cũng mạnh mẽ. Giờ đây, con cảm nhận Cha thật gần gũi với tâm hồn con. Hỡi con gái của Cha, giờ đây con nên một với Cha. Cha và Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta cũng như Chúa Thánh Thần, Ba Ngôi Thiên Chúa, hân hoan vì sự đáp trả của con với lời mời gọi rất quan trọng này. Ba Ngôi, và tất cả các thiên thần cùng các thánh đồng hành với con mỗi ngày để bảo vệ con trong Công Việc Rất Thánh này.

Hãy can đảm và hãy tiếp tục nắm lấy Tay Cha. Hãy để Cha hướng dẫn con bằng những từ ngữ của con nhằm ban cho nhân loại cơ hội để rồi cuối cùng họ hiểu biết được Sự Thật trước Cuộc Đại Cảnh Báo. Cuộc Đại Cảnh Báo này sẽ sớm xảy ra do Lòng Thương Xót và Tình Yêu như là Tặng Ân cuối cùng dành cho con cái Cha. Từng người một trong tất cả con cái Cha sẽ được tỏ cho thấy đời sống, tội lỗi, những việc làm sai trái của họ và mỗi một sự xúc phạm mà họ phải chịu trách nhiệm đối với anh chị em của mình, tất cả xảy ra trong một trải nghiệm nhiệm mầu. Không một ai sẽ được miễn trừ khỏi trải nghiệm này.

Một số người khiếp sợ và đau buồn sâu sắc bởi tội lỗi của họ trong đời sống và ngay lập tức họ quay trở về với Cha, Vị Thẩm Phán Công Minh của họ và họ đền tội. Bởi tình yêu và nỗi đau buồn, họ sẽ cầu xin Lòng Thương Xót.

Những người khác sẽ quá đau buồn và sợ hãi bởi cách thức mà tội lỗi của họ được tỏ ra đến nỗi họ sẽ chết trước khi có cơ hội để cầu xin ơn tha thứ.

Và cũng có những con người đi theo tên lừa dối. Họ sẽ chạy trốn trong nỗi kinh hoàng, khi nhìn thấy tội ác của họ trong quá khứ diễn ra trước mắt họ. Họ sẽ cố gắng trốn nhưng không có chỗ để trốn. Cúi đầu và chui rúc, hoặc là họ sẽ chấp nhận những gì họ thấy và nài xin ơn tha thứ ngay tại chỗ vào lúc đó, hoặc là họ sẽ quay đi và run rẩy trong nỗi xấu hổ và kinh hoàng nhưng không chịu nài xin Lòng Thương Xót.

Và rồi có loại tội nhân sau cùng. Khi tội lỗi của người đó được tỏ ra, thì tất cả những gì người đó làm là biện hộ và chối rằng mình không phạm những tội lỗi nghiêm trọng chống lại những Điều Răn của Thiên Chúa. Người đó chỉ đơn giản từ chối sự thật và quay lưng đi vào bóng tối của Hỏa Ngục đời đời.

Lòng Thương Xót của Cha không loại bỏ một ai

Tại sao con cái Cha không chịu hiểu điều này? Nếu họ thực sự ăn năn thống hối và mong muốn sống với Cha nơi Đất Mới, nơi mà Trời và Đất nên một, tại sao họ không nài xin ơn tha thứ? Lòng Thương Xót Công Minh của Cha không bỏ xót một ai nếu họ tỏ lòng thống hối. Tuy nhiên, vì bị trói buộc trong việc theo đuổi những mục tiêu ích kỷ của họ, họ không thấu hiểu những hậu quả.

Hỡi tất cả các con, giờ đây hãy thức tỉnh. Hãy chấp nhận rằng với những thay đổi mà các con sắp chứng kiến, qua những hành động tàn ác của nhân loại, những dấu chỉ đã được tiên báo và sẽ là những dấu chỉ để báo trước Cuộc Quang Lâm của Cha trên Trái Đất.

Hãy để Cha hướng dẫn các con về Địa Đàng Mới

Qua vị ngôn sứ này và Sách Sự Thật, Cha van nài các con một lần nữa vì Tình Yêu vô biên Cha dành cho các con, hãy quay trở về với Cha trước khi hết thời gian. Hãy để Cha ôm các con trong Vòng Tay Cha. Hãy để Tình Yêu của Cha chảy tràn qua tâm trí, thân xác và linh hồn các con. Hãy mở tâm hồn các con và để Cha hướng dẫn các con về Địa Đàng Mới của Cha trên Trái Đất nơi mà các con sẽ vui hưởng sự sống đời đời. Tại sao các con lại muốn chọn con đường diệt vong khi Sự Thật đã được tỏ ra cho các con?

Thánh Tâm Cha thổn thức lo buồn khi nghĩ đến những con cái Cha, những người không chịu đón nhận Sự Thật về Lời Hứa của Cha. Một lần nữa Cha muốn nói rằng giờ đây hãy quay trở về với Cha và thưa chuyện với Cha. Hãy xin Cha ngự vào tâm hồn các con trở lại. Cha sẽ làm cho chính Cha trở nên phù hợp trong linh hồn các con. Cha hứa với các con điều này, ngay cả với những tâm hồn chai đá nhất. Tất cả những gì các con cần làm là chỉ nói một lời thôi. Hãy xin Cha chỉ cho các con Sự Hiện Diện của Cha bằng cách thưa rằng:

“Lạy Chúa Giêsu, con cảm thấy lạc lối. Xin Chúa mở tâm hồn con để đón nhận Tình Yêu của Chúa và xin tỏ cho con Sự Thật để con được cứu rỗi.”

Những Lời Cảnh Báo của Cha không phải là lời đe dọa. Biến cố này đã được biết đến từ khi Cha chết trên Thập Giá. Tại sao các con lại nghĩ rằng biến cố này không thể xảy ra? Sự Thật trong Kinh Thánh là để cho tất cả mọi người hiểu được. Cha sẽ hành động như là Đấng Cứu Thế của các con cho đến giây phút cuối cùng trước khi Cha đến như vị Thẩm Phán Công Minh để Cha có thể dẫn dắt con cái Cha vào gia đình của Cha trong yêu thương, vui mừng và niềm hạnh phúc vô bờ, nơi mà tất cả sẽ sống hòa hợp đời đời.

Satan và những đồ đệ của hắn sẽ lao vào trong bóng tối muôn đời. Gia đình của Cha sẽ chứng kiến niềm hân hoan và Thiên Đàng Thánh Thiêng, mà không một ai có thể từ chối niềm hạnh phúc tinh tuyền trong Vương Quốc của Cha Ta, nếu như họ chỉ cảm nhận một thoáng những gì Thiên Đàng hứa ban.

Hãy cầu nguyện và cầu xin ơn tha thứ để được vào Vương Quốc Cha Ta trong vinh quang nơi mà các con và những người thân yêu của các con sẽ được đón nhận vào Ánh Sáng của Tình Yêu Tinh Tuyền.

Cha sẽ nỗ lực hết sức để giành lại tất cả các con

Cha đã chết vì tất cả các con và Cha sẽ nỗ lực hết sức để giành lại tất cả các con về với Cha cho đến giây phút cuối cùng mặc cho bóng tối của sự dữ trên thế giới.

Xin một lần nữa để Cha tỏ cho các con thấy Cha yêu các con dường nào. Giờ đây hãy cầm lấy Tay Cha, hãy tựa đầu các con trên Vai Cha và linh hồn thanh thoát của các con sẽ được đốt cháy bằng một tình yêu mà các con đã lãng quên.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con.

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#18/ Cảnh báo về Chiến Tranh Hạt Nhân (23-11-2010)

Thứ ba ngày 23 tháng 11 năm 2010, lúc 03:00

Con gái của Cha, con đang chịu đau khổ vì Sứ Vụ con đang thực hiện nhân Danh Cha. Bóng tối mà con cảm nhận được là đến từ tên lừa dối, kẻ tấn công con mỗi giờ bằng sự tối tăm của hắn thông qua những người khác, những người mà con biết. Mặc cho những cảm giác thất vọng của con, thật ra con đang được che chở, bảo vệ. Hắn, tên lừa dối mà Cha đã nói với con, không thể làm hại linh hồn con. Con phải tiếp tục cầu nguyện bằng chuỗi kinh Mân Côi Rất Thánh để được che chở liên tục khỏi nỗi đau khổ. Qua lời kinh tình yêu mạnh mẽ này với Mẹ Đầy Ơn Phúc của Cha, con sẽ nhận thấy sự khác biệt.

Sứ Vụ mà con đang cố gắng để tiếp tục hoàn thành nhân Danh Cha thì không dễ dàng nhưng con phải mạnh mẽ lên hỡi con gái của Cha. Vì đó là Sứ Vụ mà khi được tỏ bày cho thế giới thì Sứ Vụ ấy sẽ mang lại bình an và sự mãn nguyện cho con cái Cha.

Những con cái Cha khi hiểu ra Sự Thật thì sẽ biết rằng họ không bị Đấng Tạo Hóa của họ bỏ rơi và lãng quên. Niềm an ủi mà họ cảm nghiệm được khi nhận biết rằng Cha sẽ ban cho họ qua Sách Sự Thật sẽ lôi kéo họ đến gần Cha hơn.

Kế hoạch cho các cuộc Chiến Tranh phía trước

Đừng sợ hãi, hỡi con gái của Cha, con đang được an toàn mặc dù con cảm thấy bất lực và lo sợ bất trắc. Thế giới này và ngay cả quốc gia của con sẽ trải qua nhiều đau khổ như là kết quả của việc kiểm soát toàn cầu vốn sẽ làm cho người dân trở nên bất lực, đó là lý do quan trọng để chuẩn bị ngay từ bây giờ.

Cha từng nói với con trước đây rằng con phải nói với con cái Cha bắt đầu lên kế hoạch ngay từ bây giờ trước khi cuộc chiến tranh toàn cầu đáng sợ xảy ra. Cuộc chiến mà Cha nói tới giờ đây đang được dàn dựng bởi Con Rồng Đỏ. Con Rồng, sinh lực của tổ chức thế giới mới, giờ đây đang âm mưu và sẽ phá hủy các thành phố ở phương Tây. Thời gian đang đến gần. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện cho sự hoán cải vì tội lỗi độc ác này không thể dừng lại được do không có đủ lời cầu nguyện để ngăn chặn nó. Hãy cầu nguyện cho linh hồn của những người sẽ bị chết trong cuộc chiến tranh hạt nhân này.

Ba Năm trước khi Âm Mưu Tỏ Lộ

Giờ đây hãy cầu nguyện cho các linh hồn. Hỡi con gái của Cha, khi thế lực toàn cầu nắm quyền kiểm soát, họ sẽ nhắm đến việc kiểm soát sự tự do của các con trong việc sinh sống, ăn uống và cầu nguyện. Đó là lý do tại sao mà con cái Cha phải nỗ lực để trở nên tự túc được trong cuộc sống. Hãy trồng trọt để có thức ăn. Khi thời gian đến, hãy tìm nơi trú ẩn, nơi mà các con có thể gặp gỡ nhau và thờ phượng Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của các con. Hãy giữ cho mình luôn mạnh mẽ. Đừng nói cho quá nhiều người biết tại sao các con làm việc này. Chỉ mất ba năm mà thôi để những dấu chỉ của âm mưu này được tỏ lộ rõ ràng trước mắt các con. Tới lúc đó, những dự định của các con sẽ mang lại sự hỗ trợ cần thiết mà nhiều lúc các con sẽ tự hỏi và suy nghĩ lấy làm lạ. Giờ đây hãy tự trồng trọt lấy để có lương thực ăn. Giờ đây, các con hãy mua những loại hạt giống mà trong tương lai không có bán. Điều này sẽ giúp nuôi sống gia đình các con khi nạn đói toàn cầu xảy ra.

Các con hãy dấn thân và chuẩn bị.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con.

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#19/ Những nấc thang dẫn tới sự hoàn thiện tâm linh (24-11-2010)

Thứ tư ngày 24 tháng 11 năm 2010, lúc 02:30

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, hãy viết điều này. Niềm tin có cách thức để rời bỏ những tín hữu nhiệt thành nhất của Cha ngay khi họ ít mong đợi nhất. Điều này quan trọng vì nó trắc nghiệm niềm tin của họ để họ có thể quay trở lại với Thánh Tâm Cha một cách mạnh mẽ hơn qua trải nghiệm này. Đừng sợ hãi, đây là thử thách mà Cha cho phép con cái Cha chịu đựng để họ trở nên mạnh mẽ hơn.

Hỡi các con của Cha, không phải dễ dàng để duy trì được niềm tin của các con vào Cha vì có quá nhiều trở ngại ngăn chặn sự tận hiến của các con. Đôi lúc các con sẽ cảm thấy hoàn toàn trống rỗng trong tâm hồn. Điều này có thể làm cho các con rơi vào tình trạng lo âu vì các con cảm thấy cô độc mà không có nơi nào để nương tựa.

Đối với những tín hữu trung thành của Cha, các con phải hiểu điều này. Mặc cho sự cô độc mà các con có thể cảm nghiệm, Cha không bao giờ ở xa các con. Tất cả những trải nghiệm này đều có cùng một mục đích là để củng cố niềm tin của các con theo một cách thức có thể bảo đảm rằng các con sẽ tiến một bước mới hướng về Cha sau mỗi lần như vậy. Điều này được gọi là những nấc thang dẫn tới sự hoàn thiện tâm linh đưa người ta đến Thiên Đàng. Đó là một chiếc cầu thang dài và có thể mất rất nhiều thời gian để đến được những bậc trên cùng. Mỗi một bậc tượng trưng cho một mạc khải mới dẫn vào những bài học mà các con phải trải qua trước khi các con có thể đạt được những ân sủng cần thiết để nâng linh hồn các con đến sự hoàn thiện tâm linh cần thiết để vào Địa Đàng Mới của Cha Ta.

Vì với mỗi một bước mà các con thực hiện luôn gắn liền với một cảm nhận mới mà Cha mong đợi ở nơi các con. Đôi khi có khó khăn. Những lúc khác lại có vẻ như bất công. Nhưng cứ mỗi bước các con tiến lên thì các con lại trở nên sắc sảo hơn qua việc hiểu biết Sự Thật về những Giáo Huấn của Cha.

Một số người thực hiện những bước này một cách nhanh chóng trong khi những người khác cần nhiều thời gian hơn. Một số các tín hữu của Cha có thể mất đi sự can đảm và tụt xuống một, hai, hoặc ba bậc một lúc. Điều này là tự nhiên. Những người khác tiến lên nhanh chóng thì đạt được sự tự tin, sự tự tin này thuyết phục họ rằng họ hiểu biết tất cả mọi vấn đề về tâm linh. Nhưng đây là đường lối của tên lừa dối khiến các con tin và chấp nhận sự tự tin giả tạo này. Tất cả những ơn ban xuống trên các con chỉ có thể đến từ Cha mà thôi. Hỡi các tín hữu trung tín của Cha, những ơn này được ban cho các con bởi Tình Yêu vô bờ của Cha dành cho các con. Các con không bao giờ được cho rằng vì niềm tin của các con mạnh mẽ, rằng đây là tất cả những gì mà tự các con làm nên. Quả thật niềm tin của các con có thể mạnh mẽ vì tâm hồn dịu hiền của các con. Tuy nhiên, đây cũng là một Ơn Ban từ Cha. Để đạt tới bước trên cùng, các con phải khiêm nhường trong tình yêu dành cho Cha. Hãy thực thi nhân đức trong mọi lúc.

Hãy thể hiện sự vững tin của các con bằng mọi cách vì điều này làm vui lòng Cha. Nhưng đừng bao giờ rơi vào cạm bẫy khi các con tin rằng các con đã hiểu biết trọn vẹn những mầu nhiệm của Thực Tại Thánh Thiêng. Hỡi con cái của Cha, là con người được sinh ra với tội nguyên tổ, chỉ có thời gian mới tỏ bày những mầu nhiệm này cho các con.

Hãy luôn nỗ lực để đón nhận mọi sự, ngay cả những thử thách mà Cha có thể gửi cho các con như một Ơn Cha ban. Tất cả những Ơn được ban xuống để làm cho các con mạnh mẽ trong tình yêu dành cho Cha.

Cha rất tự hào về tất cả con cái Cha, những người luôn tin tưởng và bày tỏ sự tôn kính dành cho Cha. Để Cha có thể nâng các con lên Vinh Quang trọn vẹn nơi Địa Đàng Mới của Cha Ta, các con cần phải khao khát vinh quang trong sự kết hiệp trọn vẹn với Cha.

Hỡi các con của Cha, để làm được điều này, cần phải có một ít thời gian và sự nhẫn nại trước khi các con có thể phó dâng trọn vẹn linh hồn của các con cho Cha. Một khi điều đó xảy ra, các con sẽ trở nên thành phần trong Thân Mình Mầu Nhiệm của Cha đời đời.

Hỡi con cái của Cha, hãy đầu phục cho Tình Yêu Trọn Lành của Cha và các con sẽ không bao giờ thất bại hoặc sợ hãi vì các con sẽ được an toàn trong Vòng Tay Cha.

Hãy tiếp tục mạnh mẽ, hỡi những con cái trung tín của Cha, ngay cả khi các con phải đối mặt với những trở ngại vì Cha sẽ không bao giờ rời bỏ những tín hữu tận hiến đáng yêu của Cha. Không bao giờ.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#20/ Kế Hoạch Toàn Cầu để giảm bớt dân số thế giới và lật đổ các nhà lãnh đạo thế giới (26-11-2010)

Thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2010, lúc 03:00

Con gái yêu dấu của Cha, con sẽ nhanh chóng nhận được sự hướng dẫn tâm linh từ một vị linh hướng. Nhưng con hãy nhớ rằng nhiều người trong số những tín hữu của Cha được mời gọi nhưng không phải tất cả đều đón nhận. Như con biết thì Cha không thể can thiệp vào ý chí tự do, là một Ân Huệ dành cho nhân loại. Không hề gì vì giờ đây điều quan trọng là hãy tiếp tục Công Việc khẩn thiết này để con cái Cha sẽ lắng nghe và được cứu rỗi.

Những Dấu Chỉ

Một điều chắc chắn rằng sự thay đổi đang xảy ra và chẳng bao lâu nữa sẽ có rất nhiều dấu chỉ trên Trái Đất này mà không ai là không nhận ra. Những dấu chỉ mà Cha nói tới là những dấu chỉ đang được ban qua các thị nhân của Cha qua việc hiện ra của Mẹ Đầy Ơn Phúc của Ta ở Âu Châu. Nhiều người chịu mở tâm trí và linh hồn tù hãm của họ, sẽ hiểu rằng sự liên lạc này đến từ Thiên Đàng. Khi con cái Cha thấy những dấu lạ được tỏ hiện qua mặt trời, lúc đó họ sẽ biết Sự Thật.

Hãy phớt lờ sự khinh miệt, nhạo báng và lòng thù hận mà người ta tỏ ra khi đọc những nội dung trong Sách này. Điều tương tự đã xảy ra cho những Tông Đồ của Cha, những người có Ơn Ban của Chúa Thánh Thần triển nở trong Công Việc của họ. Con gái của Cha cũng vậy, con đã được ban cho Ơn này. Đừng bao giờ từ chối hay nghi ngờ Ơn này. Ơn này là thật và giờ đây con biết điều này. Cuối cùng thì những nghi ngờ của con đã bắt đầu vơi đi.

Như Cha đã hứa với con, Cha sẽ gửi sự trợ giúp đến cho con. Bằng chứng của lời hứa này giờ đây đang bắt đầu diễn ra. Cha sẽ ban cho con những thông tin về các biến cố trong tương lai mà con phải tiết lộ cho tất cả mọi người ngay cả những kẻ không tin. Có vấn đề gì đâu nếu lúc ban đầu họ không tin? Vì khi các biến cố xảy ra thì họ không có sự chọn lựa nào ngoài việc chấp nhận Sự Thật.

Kế hoạch để dàn xếp một cuộc chiến tranh

Một kế hoạch độc ác đang được tiến hành bởi các cường quốc trên thế giới để sắp đặt một cuộc chiến tranh – ý định nhằm làm giảm bớt dân số thế giới. Giờ đây hãy cầu nguyện và cầu nguyện để giúp giảm thiểu mức độ thiệt hại mà những con người độc ác này muốn gây ra cho Trái Đất. Sự phục tùng dại dột của họ đối với tên lừa dối có nghĩa là, qua quyền lực của Satan mà họ nhận được ở dưới sự ảnh hưởng của hắn, họ đang quyết tâm thực hiện nhiệm vụ này bằng mọi giá.

Những kế hoạch nhằm lật đổ Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI

Các kế hoạch cũng đang được tiến hành nhằm nắm quyền kiểm soát các giáo hội và nhiều tín ngưỡng khác bao gồm cả Tòa Thánh Vatican. Vị Giáo Hoàng của Cha, vị Giáo Hoàng Bênêđictô yêu quý của Cha, đang bị bao vây bởi những kẻ đang âm mưu nhằm hạ bệ ngài. Những nhà lãnh đạo khác trên thế giới không hề hay biết gì về những thế lực tiềm ẩn được giấu kín trong hàng ngũ của họ, cũng sẽ là những mục tiêu trong tầm ngắm nhằm lật đổ họ.

Hỡi con cái của Cha, hãy trỗi dậy và chiến đấu. Đây là cuộc chiến rất thật, không giống bất kỳ cuộc chiến tranh nào mà các con đã từng chứng kiến trên Trái Đất này. Đó là cuộc chiến nhắm vào các con, mỗi một người trong các con cái Cha. Các con là mục tiêu. Vấn đề là các con không thể thấy được kẻ thù. Vốn hèn nhát, chúng không có can đảm để bộc lộ chính mình.

Những Cuộc Họp Bí Mật

Là những con người vị kỉ, họ họp mặt bí mật ngay trong cộng đồng của các con và rải rác trong mọi tầng lớp xã hội. Các con sẽ nhận thấy họ không chỉ trong các cơ quan chính phủ của các con mà còn trong hệ thống tư pháp, lực lượng cảnh sát, những cộng đồng kinh doanh, hệ thống giáo dục và quân đội.

Đừng bao giờ để họ dạy bảo hay ra lệnh cho các con cách thức cầu nguyện như thế nào. Hãy quan sát cách thức họ điều khiển cuộc sống của các con và giờ đây hãy chuẩn bị cho những gì ở phía trước.

Cảnh báo về việc Tiêm Chủng Toàn Cầu

Trước tiên, các con hãy cầu nguyện theo nhóm. Hãy cầu nguyện cho những người này, họ là những kẻ ủng hộ nhiệt thành của Satan. Cầu nguyện sẽ giúp tránh được một số những thảm họa này. Hãy đề phòng những tội ác mà họ tìm cách áp đặt qua cuộc tiêm chủng. Đừng tin tưởng vào lời đề nghị tiêm chủng một cách đột ngột mang tính toàn cầu mà nó có vẻ như là hoạt động từ thiện. Hãy thật cảnh giác. Từng quốc gia một, những nhóm người này đang cấu kết với nhau để kiểm soát càng nhiều người càng tốt.

Đừng sợ hãi vì Cha sẽ che chở các tín hữu của Cha, những người cầu nguyện với Cha. Hãy cầu nguyện cho những linh hồn can đảm trong số các con nữa, những người đã quyết định truyền bá Sự Thật. Nhiều người trong số họ đang bị chế nhạo nhưng những gì họ đang nói hầu hết là Sự Thật.

Tích trữ thực phẩm

Đừng lệ thuộc vào những nhà cung cấp thực phẩm. Giờ đây, các con hãy chuẩn bị cho tương lai. Hãy bắt đầu thu góp thức ăn và trồng trọt cho chính mình. Hãy tích trữ như thể chiến tranh đang đến. Những ai làm như vậy sẽ được yên ổn. Cầu nguyện và sự tận hiến sẽ gia tăng sức mạnh cho linh hồn các con và cứu các con khỏi đường lối tà ác của những con người này. Đừng bao giờ để họ kiểm soát tâm trí hoặc niềm tin của các con qua việc họ quả quyết đưa ra những luật lệ mới được sắp đặt nhằm phá hủy các gia đình. Họ sẽ nỗ lực làm tan rã các gia đình bằng việc thúc đẩy sự chia ly bao gồm việc khuyến khích ly hôn, tự do tình dục và tự do tôn giáo.

Sát hại những Nhà Lãnh Đạo Thế Giới

Họ sẽ thúc đẩy hận thù giữa các quốc gia, giết hại những nhà lãnh đạo thế giới qua việc ám sát, giam cầm sự tự do của người dân bằng cách buộc họ phải dựa vào chế độ độc tài của họ.

Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa sẽ nhanh chóng được chứng kiến khi Người không còn có thể dung thứ cho sự độc ác của họ, trừ khi những con người này, là những kẻ đã chọn đi theo những tổ chức được điều khiển bởi Satan, quay lưng lại với tội ác tàn bạo này. Hãy cầu nguyện cho họ.

Hãy cẩn thận với những con người mà các con bầu cử họ lên nắm quyền trong quốc gia của các con. Hãy quan sát cách thức họ trình bày và được giới thiệu cho các con qua lời nói của họ. Hãy lắng nghe những ai đang cố gắng để cảnh báo các con. Cha thúc giục các con cầu nguyện cho những ai không lắng nghe để họ có thể được ơn hoán cải và cũng có thể được cứu.

Những biến cố mà Cha nói tới chẳng bao lâu nữa sẽ bắt đầu xảy ra. Hãy gắn bó chặt chẽ với nhau, hãy duy trì, giữ gìn nguồn cung cấp thức ăn của các con luôn sẵn sàng, hãy tìm cách trồng rau, quả và những thứ khác để giúp tồn tại. Đây là cuộc chiến chống lại các con nhưng bề ngoài nó lại không có vẻ như vậy. Hãy thật cảnh giác.

Các Nhà Thờ sẽ bị cấm

Những ai trong các con lấy hết can đảm để quay trở lại nhà thờ của các con thì đừng bao giờ lo sợ việc cầu nguyện hay bày tỏ niềm tin của các con một cách công khai. Đối với những ai trong các con chỉ dùng Nhà Thờ của Cha để thu được lợi lộc thì từ giờ đừng làm như thế nữa. Vì chỉ khi nguồn Ân Huệ này vốn đại diện cho niềm tin công khai của các con, bị tước mất khỏi các con thì Sự Thật sau cùng cũng sẽ được tỏ lộ rõ ràng. Và điều này sẽ làm cho các con giận dữ.

Con gái của Cha, hãy nói với dân của Cha rằng đừng hoang mang sợ hãi. Là những tín hữu của Cha, họ sẽ được cứu rỗi và được nâng lên cùng với Cha trong các đám mây để chào đón Địa Đàng Mới của Cha trên Trái Đất. Họ sẽ vui hưởng Địa Đàng Mới của Cha và sẽ lại hiệp nhất với gia đình đã bị ly tán của họ trong sự sống mới đời đời này. Họ phải trở nên mạnh mẽ và bày tỏ lòng yêu thương nhau. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện đặc biệt cho những linh hồn lầm lạc, bị lừa dối, họ không hề có ý niệm về những hành động của họ sẽ có ý nghĩa gì cho tương lai của họ trong sự sống đời sau.

Những linh hồn nguội lạnh

Đối với những con cái khác của Cha, những linh hồn nguội lạnh, cũng hãy cầu nguyện cho họ. Họ phải nhanh chóng quay trở lại với Cha. Hỡi các con, vì tình yêu dành cho nhau, đừng ngần ngại cảnh báo những người này về Sự Thật. Hãy chỉ cho họ, qua gương sáng, về tầm quan trọng của lời cầu nguyện để họ cũng sẽ không bị hư mất.

Hãy mạnh mẽ. Đừng bao giờ đầu hàng trước đội quân của tên lừa dối. Đừng bao giờ. Hãy chiến đấu vì niềm tin của các con. Giờ đây, hãy bảo vệ gia đình của các con. Hãy quay trở về với Cha. Hãy cầu nguyện với kinh Lòng Thương Xót của Cha mỗi ngày. Đối với các Kitô hữu khắp mọi nơi, hãy cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi. Hãy để Mẹ Ta mang các con trở lại với Ta qua lời chuyển cầu của Mẹ.

Hỡi con cái của Cha, Cha khóc vì tất cả các con và giờ đây Cha cần những tín hữu của Cha hiệp nhất với Cha trong sức mạnh để chống lại sự dữ này. Lời cầu nguyện chính là câu trả lời.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con, Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#21/ Sách Khải Huyền (26-11-2010)

Thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2010, lúc 12:00

Con gái thân yêu của Cha, hôm nay là ngày mà Thánh Tâm Cha tan nát bởi những bất ổn và nỗi bất hạnh sâu sắc trên thế giới. Cha quan sát trong nỗi thất vọng khi cả thế giới trỗi dậy trong cơn giận dữ phẫn nộ để chống lại nhau. Phần lớn nỗi buồn xuất phát từ việc nhận biết rằng những lời tiên tri này sẽ xảy ra, nhưng đa số nhân loại thì chẳng có ai nào trở nên khôn ngoan hơn.

Hãy cầu nguyện để nước Nga được thánh hiến cho Mẹ Đầy Ơn Phúc của Ta

Họ vẫn không chịu thừa nhận rằng những biến cố này đã được tiên báo trong Sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Vì thế rất nhiều người sẽ đau khổ vì thiếu vắng niềm tin. Giờ đây hãy cầu nguyện để nước Nga hòa hoãn trở lại và cuối cùng để cho chính mình được thánh hiến nhân Danh Mẹ Đầy Ơn Phúc của Ta. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để điều này xảy ra, vì chỉ qua lời cầu nguyện thì thành quả lớn lao này mới có thể đạt được. Nếu điều này xảy ra thì hàng triệu người sẽ được cứu. Vì điều nguy hiểm là những thế lực cộng sản sẽ trỗi dậy và cùng liên kết với con rắn để khiến các con là con cái của Cha ra bất lực và mất hết sức mạnh.

Giờ đây hãy nhìn đến tốc độ mà các quốc gia đẩy mạnh chiến tranh. Sự nhanh chóng của những biến cố toàn cầu này sẽ gây ra nhiều nỗi kinh hoàng, khiếp đảm khi các biến cố này phơi bày sức mạnh của chúng. Hỡi các tín hữu của Cha, các con phải lắng nghe. Những nhóm cầu nguyện sẽ rất cần thiết trong việc truyền bá sự hoán cải và làm giảm nhẹ những biến cố tai hại này. Ngay cả với những ai trong các con cảm thấy tự mãn trong cuộc sống và xem thường mọi thứ đi nữa thì các con cũng sẽ không thể bỏ qua những biến cố này được nữa. Giờ đây, các con phải lắng nghe Cha và phải chấp nhận rằng những biến cố được tiên báo trong Sách Khải Huyền đang sắp xảy ra.

Giờ đây hãy chắp tay cầu nguyện. Ngay cả khi các con chỉ lóe lên một chút tình mến dành cho Cha thì cũng hãy cầu xin Cha đón nhận các con, để Cha có thể đốt cháy lên và củng cố niềm tin của các con nơi Cha.

Cha sẽ chiến đấu vì mỗi một người trong các con

Cha sẽ chiến đấu đến tận giây phút cay đắng cuối cùng để mang các con đến gần Thánh Tâm Cha cho dù các con chỉ là một đứa trẻ, một thiếu niên, một thanh niên, một người trung niên hay là một người già – thì trong Mắt Cha tất cả các con đều như nhau. Các con là gia đình yêu quý của Cha – với từng người và mọi người trong các con. Không một ai bị loại trừ, ngay cả những ai trong các con không chấp nhận rằng Cha Hiện Hữu. Thậm chí cả những ai trong các con thù ghét Cha – thì Cha vẫn yêu thương các con. Tình Yêu của Cha mạnh mẽ vượt ngoài sự hiểu biết của các con và Cha sẽ làm mọi sự trong Quyền Năng của Cha để mang các con trở về với đàn chiên của Cha. Cha sẽ không bao giờ từ bỏ linh hồn của các con cho Satan một cách quá dễ dàng như vậy.

Xin hãy quay trở về với Cha

Xin hãy quay trở về với Cha dù cho các con có những nỗi nghi ngờ thế nào trong lòng – và hãy để Cha đổ đầy tâm hồn các con Tình Yêu Thiên Tính của Cha. Chỉ một sự cảm nếm của Tình Yêu đó thôi cũng sẽ giúp các con chuẩn bị cho Sự Sống Đời Đời trong Địa Đàng Mới với Cha, với Chúa Cha Hằng Hữu-Cha Ta và với anh chị em của các con. Đây là quyền thừa hưởng của các con, sự thừa hưởng chính đáng của các con.

Đừng lãng phí cơ hội để được hưởng ơn cứu độ này. Khi cuộc sống trên Trái Đất của các con kết thúc thì các con sẽ có hai lựa chọn cho sự sống đời sau. Nước Trời trong Địa Đàng Mới hay là những hố thẳm của Hỏa Ngục với Satan, kẻ sẽ mang các con đi với hắn vì những tội lỗi mà hắn đã cám dỗ các con phạm phải trên Trái Đất. Giờ đây hãy mở to đôi mắt các con ra. Hãy nhớ rằng cái chết trên Trái Đất này có thể xảy ra vào bất cứ ngày nào, bất cứ lúc nào và ngay khi mà các con ít mong đợi nhất.

Qua Thông Điệp này, Cha nài xin các con hãy nhận ra Sự Thật trước khi đến Ngày Phán Xét. Hãy luôn nhớ rằng Cha yêu thương các con, dù cho các con có phạm tội nghiêm trọng đến dường nào. Khi các con trở về với Cha và cầu xin Cha tha thứ từ tận đáy lòng thì các con sẽ được tha thứ. Thậm chí ngay cả trong hơi thở cuối cùng của các con.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con.

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#22/ Lời mời gọi các Tín Hữu hoán cải các linh hồn lầm lạc (26-11-2010)

Thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2010, lúc 15:00

Con gái thân yêu của Cha, Thiên Chúa Ba Ngôi hiệp nhất nên một với con để thúc đẩy Sự Thật Thánh Thiêng tới mọi linh hồn trên thế giới vì đây là một việc cực kỳ khẩn thiết.

Con gái của Cha, giờ đây con đang cảm nhận nỗi đau và nỗi thống khổ trong tâm hồn trong sự hiệp nhất với Cha vì nhân loại. Niềm tin lầm lạc của họ mang lại cho con một nỗi buồn sâu sắc và cảm giác sợ hãi cho tương lai của họ.

Giờ đây, ngay vào lúc này, các tín hữu trung tín và nhiệt thành của Cha đang hiệp nhất trên khắp thế giới qua sự liên kết của Tình Yêu Thiên Tính mạnh mẽ để chiến đấu nhằm cứu các linh hồn khỏi sa Hỏa Ngục.

Những tín hữu này là những con cái thuộc về Ánh Sáng, họ đến từ tất cả mọi quốc gia. Họ sẽ nhận ra nhau ngay mà không phân biệt chủng tộc, màu da hay tín ngưỡng. Cha đang hướng dẫn họ để đạo binh tình yêu này sẽ giúp củng cố niềm tin của nhân loại vào thời điểm lịch sử này.

Trước đây Cha chưa từng bao giờ tỏ lộ Sự Hiện Diện của Cha trong tâm hồn của những người tín hữu một cách rõ ràng như vậy. Họ cảm nhận được nỗi thống khổ mà Cha phải chịu khi Cha chứng kiến những điều tệ hại gây đau đớn cho tâm hồn phát ra từ những người mà các con có thể coi là tử tế và chín chắn. Thứ tình yêu vị kỷ đang tiêu diệt con cái của Cha.

Sự ích kỷ và thiếu quan tâm đối với tha nhân xung quanh mình và đối với những người dễ bị tổn thương để lại một vết ô nhục khó mà tẩy xóa được. Sự độc ác mà con người tỏ ra đối với người lân cận, tất cả đều với một động cơ duy nhất trong tâm trí là sự thỏa mãn của bản thân, đã đạt đến mức cao nhất trong mọi thời đại. Sự ám ảnh đối với những nhu cầu của bản thân mình là một thứ tội lỗi trong mắt Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta.

Quá nhiều lời bào chữa giả dối được thực hiện nhân danh cái được gọi là giá trị bản thân, là hoàn toàn không thể chấp nhận được và đều đi ngược lại với những Giáo Huấn của Cha. Hãy yêu thương nhau. Hãy đối xử với nhau như chính mình mong muốn được đối xử như vậy. Hãy nghĩ đến nhu cầu của người khác trước nhu cầu của các con. Hãy đứng lên đấu tranh cho nhân quyền của anh chị em mình khi họ phải đối mặt với bất công của kẻ khác. Đừng bao giờ biện minh cho việc trừng phạt một người để đạt được lợi ích vật chất. Hãy thể hiện tình yêu thương và lòng trắc ẩn ngay cả đối với kẻ thù của các con. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng vì những cảm giác bất an về vật chất mà con cái Cha cảm nhận. Những dấu hiệu của sự ám ảnh về bản thân gắn với của cải, sắc đẹp và những điều được gọi là thành công mà nhiều người tin rằng chúng là những đặc tính tự nhiên của vẻ bề ngoài của con người, đã gây ra sự hỗn độn, rối loạn khủng khiếp.

Chính ý tưởng khi người ta bị tẩy não để đặt những nhu cầu của họ lên đầu tiên, dựa trên danh nghĩa của giá trị bản thân, đã ăn sâu vào tâm lý con người trong suốt một thời gian dài, thế nhưng tâm lý này lại còn được củng cố bởi sức mạnh của truyền thông hiện đại. Khi các con cái Cha nghe những thông tin này hầu như mỗi ngày thông qua TV, các phương tiện truyền thông đại chúng, phim ảnh, âm nhạc và Internet thì họ chấp nhận những thông tin này như thể đó là điều quan trọng vậy.

Mặc cho sự hứa hẹn giả dối, những niềm tin này hấp dẫn ở chỗ chúng mang lại sự thỏa mãn cho bản thân vốn rất khó chối từ. Con cái Cha chấp nhận sự dối trá này, sự dối trá đã được gieo rắc bởi tên lừa dối là Satan.

Sự bất an mà họ cảm nhận được sau đó, sau khi đã lợi dụng người khác, thì rất khó để họ hiểu được. Khi đã đạt được những ước vọng và thèm muốn thì con cái của Cha vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Sau đó họ lại tìm kiếm thêm nữa và thêm nữa những điều tương tự, sự thèm muốn của họ trở nên thật vô độ. Nhưng thật là vô ích. Họ không thể cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn cho chính mình. Họ đánh mất đi niềm vui chân thật, một sự mãn nguyện tự nhiên, và họ không hiểu được sự trống rỗng mà họ cảm nhận được trong tâm hồn.

Khi các con xem trọng mình hơn tha nhân, đó là sự ích kỷ. Khi các con lợi dụng một cách bất công những kẻ yếu thế và dễ bị tổn thương hơn mình thì đó là có tội. Khi các con hủy hoại khả năng để sống cho xứng đáng với nhân phẩm của một người nào đó và rồi không cho họ quyền để nuôi sống gia đình họ một cách đầy đủ, thì điều đó xúc phạm đến Cha nặng nề. Cha chịu đau khổ với những linh hồn này. Khi các con làm điều sai trái với người thân cận của mình tức là các con đang làm điều đó với Cha. Khi các con làm tổn thương người thân cận của mình với những lời nói hận thù là các con phạm tội gây ra nỗi đau trong Tâm Hồn Cha.

Khi người ta trừng phạt tha nhân bằng bạo lực là Cha phải chịu đựng nỗi đau trong Cuộc Khổ Nạn của Cha trên Thập Giá. Cha như sống lại nỗi đau ấy. Cha cảm nhận nỗi đau của họ khi các con gây ra những tổn hại thể xác cho họ. Khi các con là kẻ giết người thì các con phạm tội sỉ nhục cuối cùng trong việc đóng đinh Cha vào Thập Giá.

Hỡi các con, hãy biết điều này. Tội lỗi sẽ dẫn đưa các con xuống Hỏa Ngục. Điều này thật đáng sợ đối với những tín hữu là những người coi Cha như là Vị Thẩm Phán Đầy Lòng Xót Thương. Lời hứa của Cha về Lòng Thương Xót vô bờ vẫn còn được bảo đảm, lời hứa mà Cha sẽ ban cho mỗi một người trong các con biết ăn năn thống hối thực sự. Nhưng làm sao Cha có thể cứu được những người sẽ không nhìn thấy lỗi lầm trong cuộc sống đầy hỗn độn của họ?

Việc rao giảng Sự Thật về những Giáo Huấn của Cha là điều quan trọng, bởi vì sự lôi kéo của quá nhiều những điều chi phối, chúng đầy dẫy đến nỗi nhiều con cái Cha cảm thấy vô cùng khó khăn để nhận ra Lời Chúa. Nhiều người sẽ không thể nhận ra được những Giáo Huấn của Thiên Chúa qua các ngôn sứ hay qua Kinh Thánh. Nhiều người chỉ đơn giản là không muốn biết. Những người khác sẽ từ chối lắng nghe ngay cả khi Lời Chúa được loan báo qua các ngôn sứ và các thị nhân ngày nay với những dấu chỉ rõ ràng để mọi người đều xem thấy. Đó là lý do tại sao cần phải có những tín hữu biết cầu nguyện cho những người khác. Giờ đây, những lời cầu nguyện đặc biệt rất cần thiết. Bằng việc cầu nguyện với chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót, lời cầu nguyện đầy uy lực được ban cho nữ tu yêu dấu của Cha, Thánh Nữ Faustina, nhiều cuộc hoán cải sẽ xảy ra.

Khi điều ấy xảy ra, Cha mời gọi tất cả con cái Cha hãy tham gia trở lại những nhóm cầu nguyện để tiếp tục cầu nguyện và hướng dẫn cho những đứa con hoang đàng này của Cha – là những người anh chị em của các con.

Nhân Danh Cha và Ba Ngôi Thiên Chúa, Cha kêu gọi những con cái yêu dấu của Cha hãy gia nhập vào những lực lượng liên kết với Thánh Tâm Cha và giúp Cha cứu rỗi linh hồn của họ. Cha yêu họ quá nhiều đến nỗi Cha khóc những giọt nước mắt cay đắng vì họ. Cha không muốn mất họ.

Hỡi những con cái của Ánh Sáng, hãy giúp Cha tái kết hiệp những linh hồn lầm lạc này với gia đình Cha để họ cũng sẽ cảm nghiệm được Địa Đàng Mới Thật Sự, mà vì điều này họ sẽ nỗ lực hết sức mình.

Hãy đưa bàn tay của các con ra để giữ lấy tay họ. Hãy nói chuyện với họ. Hãy lắng nghe họ. Hãy tỏ cho họ lòng trắc ẩn ngay cả khi họ tỏ ra khinh miệt trước mặt các con. Hãy tỏ ra kiên nhẫn. Trên hết, hãy làm cho họ cảm nhận được Tình Yêu của Cha dành cho họ thông qua các con.

Khi ấy họ sẽ thấy khó lòng mà gạt bỏ các con ngay cả khi họ chế nhạo các con. Qua lời cầu nguyện của mình, các con có thể và sẽ cứu được linh hồn của họ.

Cha chào đón các tín hữu yêu dấu của Cha. Các con làm cho Cha phải khóc vì tình yêu và sự tận hiến mà các con dành cho Cha, cho Mẹ Đầy Ơn Phúc của Cha, Nữ Vương Thiên Đàng và cho Ba Ngôi Thiên Chúa.

Giờ đây, chúng ta cùng với tất cả các thiên thần và các thánh trên Thiên Đàng vui mừng vì sự đáp trả của các con đối với lời mời gọi này. Vì thế hãy dấn thân và thực hiện Sứ Vụ của các con nhân Danh Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta. Hãy mang đàn chiên của Cha trở về.

Đấng Cứu Thế tận tụy của các con.

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#23/ Việc Bách Hại những Thị Nhân Thật (29-11-2010)

Thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2010, lúc 12:48

Con gái của Cha, hãy viết điều này để cảnh báo thế giới về sự bách hại đang gây ra trên những linh hồn ưu tuyển Cha sai đến thế giới để truyền đạt Sự Thật nhằm cứu các linh hồn trước Cuộc Quang Lâm của Cha.

Con sẽ nhận thấy rằng các thị nhân, các tiên tri được tuyển chọn của Cha và các ngôn sứ là những người sẽ bị khước từ thẳng thừng hơn những tiên tri giả. Những linh hồn tốt lành này của Cha, được tuyển chọn vì sự tận hiến đơn sơ của họ, sẽ phải đau khổ trong sự hiệp thông với Cha, đó là sự khước từ mà Cha đã phải chịu đựng dưới bàn tay con người.

Những ai chịu đau khổ trong Cha, với Cha và vì Cha là những ngôn sứ chân thật. Họ là những linh hồn chịu đau khổ, bị đối xử khinh miệt và bị kết án thẳng thừng nhân Danh Cha. Họ cũng sẽ bị khước từ bởi chính Giáo Hội của Cha, mặc dù không phải bởi tất cả các tôi tớ được thánh hiến của Cha. Những tín hữu nhiệt thành đang theo sát Giáo Huấn của Cha cũng sẽ bị cám dỗ để khước từ họ cho tới khi, vào đúng thời điểm, Sự Thật sẽ từ từ được sáng tỏ cho họ.

Từ lúc khởi đầu, khi Cha chọn và sai các ngôn sứ đi vào thế gian, bởi Lòng Thương Xót của Cha, để nhắc nhở nhân loại các con về Giáo Huấn của Cha, thì rất ít ngôn sứ được người ta tin ngay lúc đầu. Nhiều ngôn sứ bị khinh miệt và bị xem là hoang tưởng hoặc là họ đang phải chịu đựng chứng trầm cảm hoặc chỉ đơn giản bị kết án là kẻ ngây thơ nhẹ dạ. Phần lớn các ngôn sứ này cũng bị choáng ngợp khi chính họ trải nghiệm cuộc gặp gỡ Thiêng Liêng đầu tiên của họ. Nhiều người trong số họ đôi khi đã nghi ngờ những trải nghiệm huyền nhiệm này trước khi họ chấp nhận tính xác thực của những trải nghiệm này. Họ rất chậm rãi trong việc tỏ bày những trải nghiệm của họ cho bất cứ ai. Họ cần có thời gian để chấp nhận nó.

Tất cả những linh hồn ưu tuyển của Cha, trong khi đón nhận ơn gọi của họ, đã rất miễn cưỡng để tiết lộ những Thông Điệp hoặc những chỉ thị của Cha, ngay cả cho những tôi tớ được thánh hiến của Cha, bao gồm các nữ tu, các vị linh mục, giám mục và các hồng y. Họ cảm thấy sợ những vị này và trong thâm tâm họ biết rằng những câu hỏi được đặt ra cho họ sẽ rất khó để trả lời. Nhiều người được mời gọi đã không tỏ bày những Thông Điệp của họ và đã dùng những kinh nguyện cùng những hy sinh cá nhân của họ để thực hiện bổn phận của họ đối với Cha.

Còn những người khác đã tỏ bày những Thông Điệp như đã được hướng dẫn bởi Mẹ Đầy Ơn Phúc của Ta và bởi chính Ta, nhưng người ta lại không tin. Chỉ khi những sự biểu hiện Thánh Thiêng đã trở nên rõ ràng rồi thì người ta mới chịu tin họ.

Cha thúc giục tất cả tín hữu của Cha hãy lắng nghe tâm hồn mình. Hãy nhìn vào những Thông Điệp được truyền đạt cho các con bởi các thị nhân và các tiên tri yêu dấu của Cha. Những Thông Điệp này đang được ban cho các con bởi Tình Yêu Thuần Khiết để giúp hướng dẫn các con và cứu lấy các linh hồn. Đó chính là mục tiêu. Nếu các con cứ nhất quyết cho rằng những Thông Điệp này không đến từ Thiên Chúa thì hãy cầu nguyện để được hướng dẫn. Nếu các con xác tín thì hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho các thị nhân của Cha để họ được lắng nghe.

Giờ đây hãy để Cha cảnh báo các con về các dấu chỉ để chú ý đề phòng khi các thị nhân thật bị bách hại vì Danh Cha. Những đồ đệ của tên lừa dối, khi thấy Ánh Sáng của họ, sẽ không chỉ tấn công họ một cách nhẹ nhàng nhưng với một sự độc ác khiến họ khó lòng sống nổi. Chúng không chỉ hành hạ họ bằng sự nhạo báng, chế giễu mà chúng còn nỗ lực hết sức để làm họ mất uy tín. Và tất cả lại được thực hiện nhân Danh Cha. Nỗi đau mà những môn đệ của Cha phải chịu đựng không là gì so với nỗi đau gây ra cho Cha.

Nỗi đau của Cha gần đây đã lên cao tới mức Cha đang phải sống lại một lần nữa toàn bộ sự hành hạ khủng khiếp mà Cha đã phải chịu đựng khi Cha chết vì tội lỗi của các con, tất cả mọi tội lỗi, vì tất cả nhân loại; bao gồm cả những ai hành hạ Cha và các thị nhân của Cha; bao gồm cả những kẻ giết người, những kẻ công khai khước từ Cha và lại còn tự hào về điều ấy, và vì tội ác khủng khiếp trong thế giới ngày nay.

Xin hãy vui lòng lắng nghe các thị nhân của Cha. Các con sẽ cảm nhận được trong tâm hồn mình khi các con lắng nghe Sự Thật. Xin đừng rơi vào cạm bẫy của những kẻ đã bách hại các thị nhân của Mẹ Đầy Ơn Phúc của Ta, gồm có Thánh nữ Bernadette hay những trẻ nhỏ ở Fatima. Các em ấy đã bị đối xử theo một cách cực kỳ thiếu tôn trọng bởi những tôi tớ được thánh hiến của Ta. Các thị nhân là những người bị tổn thương nhiều nhất khi những biểu hiện Thánh Thiêng của Ta được ban cho nhân loại bởi Tình Yêu. Tâm Hồn Cha phải chịu đau đớn, thống khổ nhiều hơn nữa khi họ không tin hoặc không nhận ra Thiên Tính siêu nhiên được tỏ cho họ.

Xin hãy cầu nguyện cho các thị nhân của Cha, đặc biệt là cho các thị nhân mà những Thông Điệp của họ không thể bị khước từ bởi tình yêu được tỏ bày qua đó và vì những lời cảnh báo mà những Thông Điệp ấy chứa đựng. Vì họ là những thị nhân chân thật của Cha nên các con sẽ nhận ra họ bởi sự sỉ nhục, vu oan, hành hạ và ngược đãi mà họ phải chịu đựng dưới bàn tay của con cái Cha.

Nếu các con nhìn vào sự ngược đãi mà họ phải chịu và nhìn vào những lời dối trá về họ được lan truyền để hạ thấp phẩm giá của họ thì các con sẽ cần phải tự hỏi lại chính mình. Nếu cho đến nay người này đã bị hành hạ và chẳng có ai tin họ thì tại sao sự dày vò, ngược đãi ấy vẫn tiếp tục một cách khắc nghiệt như vậy? Sau đó các con sẽ có câu trả lời của mình. Hãy cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để được hướng dẫn trong việc phân định những ngôn sứ, những thị nhân và các tiên tri đích thực của Cha với những kẻ đang lừa dối các con.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#24/ Tìm Kiếm Của Cải (30-11-2010)

Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010, lúc 12:00

Con gái yêu dấu của Cha, hãy tập trung và lắng nghe những điều Cha phải nói. Giờ đây, con đang thống khổ vì một quá trình chuyển tiếp kể từ khi con nhận được Thông Điệp đầu tiên cho tới những Thông Điệp hiện nay. Con hãy vui lòng hiểu cho rằng những Thông Điệp này đến từ Cha và xin hãy dừng ngay những nghi ngờ của con lại. Điều này sẽ giúp con tập trung hơn vào Sứ Vụ mà con được mời gọi.

Liên quan đến những vấn đề đang xảy ra trên thế giới, mọi sự giờ đây đang trở nên rõ ràng hơn từng ngày về những gì mà Trật Tự Thế Giới độc ác ấy đang tìm cách áp đặt trên toàn thế giới của các con. Liên Hiệp Quốc, một trong những mặt trận của Trật Tự Thế Giới Mới này, đang tìm cách xóa bỏ những Giáo Huấn của Cha và nó sẽ sử dụng mọi thứ vũ khí hủy diệt để làm việc này.

Đừng sợ hãi vì những tín hữu của Cha sẽ chiến đấu hết mình và họ sẽ không chối bỏ Cha, đặc biệt là trong những quốc gia đã được thánh hiến cho Cha và trong những con người với lòng nhiệt thành và niềm tin kiên vững. Họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn và cho phép điều này xảy ra. Nhưng đối với nhiều người, bởi vì những hy sinh, mất mát sẽ phải chịu liên quan đến việc bảo đảm rằng con cái của họ được hướng dẫn trong Ánh Sáng, thì họ sẽ trở nên bất lực.

Như Cha đã giải thích cho con trước đây, Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta sắp được tỏ ra trên trái đất này khi nhân loại đang nhích tới càng ngày càng gần hơn trong nỗ lực của họ nhằm loại bỏ Cha.

Thế giới trông có vẻ vẫn vậy. Con người trông có vẻ vẫn vậy. Thế giới của truyền hình với những hình ảnh quyến rũ đầy màu hồng xem ra vẫn vậy. Con người phớt lờ hoặc tìm cách né tránh những dấu hiệu nguy hiểm phía trước. Họ nghĩ rằng thế giới sẽ tiếp diễn như thường lệ. Điều đáng buồn là họ đang sai lầm. Bổn phận của Cha đối với con cái Cha là cứu rỗi các con. Cha sẽ không để các con tiếp tục bị cuốn hút vào những lời hứa suông, những giấc mơ hão huyền và những tham vọng giả dối. Đây là những thú vui mà các con đã trung thành gắn bó với nó từ rất lâu rồi. Đây là những lời hứa mà nhiều người trong các con, không phải do lỗi của chính mình, đã bị thuyết phục là con đường phải theo vì giá trị của bản thân. Tự thành đạt. Tự thưởng công cho chính mình. Các con được kêu gọi để chăm sóc cho nhân vật số một bằng mọi giá, nhân vật số một ấy chính là các con. Với những tham vọng, lòng đam mê của cải cho riêng mình và cho con cái của mình, ước muốn trở nên tốt hơn so với anh chị em mình, và việc tìm kiếm liên tục không ngừng trong việc tự khẳng định cái tôi của mình, các con đã bị mắc lừa.

Những tham vọng này được gieo vào trong con cái Cha bởi tên lừa dối, qua sức cuốn hút và vẻ lấp lánh của những tham vọng này. Nhiều người trong số con cái Cha sẽ chế nhạo Thông Điệp này và nói rằng điều này không có thật. Bất hạnh thay, tên lừa dối thực sự hiện hữu nhưng hầu hết con cái Cha không chấp nhận rằng hắn hiện hữu.

Hắn rất xảo quyệt theo cách hắn trốn lẩn khuất đằng sau những sự vật, con người, hành động và những sự ưu ái đầy hấp dẫn. Sự quyến rũ đầy mê hoặc của hắn đến mức độ rằng, vào ngày hôm nay, nếu các con hỏi một người rằng họ sẽ chọn gì giữa hai điều này – tiền bạc hay cơ hội để đoàn tụ với gia đình đã mất của họ – thì họ sẽ chọn tiền bạc. Hãy hỏi một người khác rằng liệu họ có dám phản bội anh chị em mình vì lợi ích vật chất hay không, và câu trả lời sẽ là có. Hãy hỏi một người trẻ rằng liệu anh ta có mong muốn đổi cuộc sống đơn sơ của mình để lấy một cuộc sống kỳ diệu và hứng thú không thì câu trả lời sẽ là có.

Sau đó, tại sao các con cái của Cha lại cảm thấy khó hiểu rằng một khi ước vọng lớn lao đã được trao cho họ rồi mà sau đó họ lại cảm thấy rằng họ cần mỗi lúc một nhiều hơn nữa? Một người giàu có và đã thành đạt rồi sẽ tiếp tục không ngừng để đạt được nhiều hơn nữa. Lý do cho việc này là vì những quà tặng của Satan luôn để lại một cảm giác trống rỗng thực sự trong tâm hồn các con mà các con không thể hiểu nổi. Vì thế các con tiếp tục trong cuộc hành trình tìm kiếm nhiều hơn nữa và thường cái giá phải trả sẽ là phúc lợi của những người xung quanh các con bị mất đi. Không có một ai thu được lợi nhuận khổng lồ mà những người họ gặp trong cuộc sống lại không phải chịu đựng đau khổ ít hay nhiều. Không có người nào đạt được danh vọng mà lại không có những người khác chẳng đạt được gì. Một người không biết chia sẻ của cải và sự giàu có của mình sẽ bị diệt vong. Một người không có gì lại thường có khuynh hướng chia sẻ nhiều hơn những người được ban cho dư đầy của cải vật chất.

Những Giáo Huấn của Cha không thể bị xem thường

Tại sao những con cái của Cha lại phớt lờ những Giáo Huấn này, nhằm dạy dỗ các con bởi các tông đồ từ khi Sách Tân Ước được trình bày? Tại sao họ không chú ý vào những giáo lý trong đó? Có phải họ tin rằng Tân Ước được viết bởi các môn đệ của Cha nên họ không chịu lắng nghe? Những Giáo Huấn này chưa từng thay đổi kể từ khi Cha rời trần gian này. Chúng được ban cho là có lý do. Các con có thể thay đổi cách diễn giải những Giáo Huấn này, xem thường những Giáo Huấn ấy và đưa ra những ý nghĩa mới hoặc xóa bỏ một vài phần trong đó nhưng có một điều sẽ luôn tồn tại. Và đó là Sự Thật. Sự Thật sẽ luôn luôn giữ nguyên như vậy. Sự Thật không thể và sẽ không được thay đổi để cho phù hợp hơn với nhân loại. Hãy chú ý điều này. Hãy ngồi dậy và lắng nghe. Các con không thể mong đợi vẫn tiếp tục đường lối này mà được phép bước vào Vương Quốc của Cha Ta. Nhiều người trong các con biện minh cho sự giàu có và vinh hoa mà các con đạt được và gán cho điều này là do may mắn. Những gì các con không thể nhận ra là các con đã bán linh hồn mình cho tên ác quỷ trên con đường này.

Một số người trong các con cái Cha thừa biết rằng họ đã phạm tội trọng này mà lại không nghĩ gì đến điều đó cả. Những người khác thực sự tin rằng họ đơn giản chỉ làm những gì tốt nhất cho bản thân và cho gia đình của họ nhưng họ phải hiểu rằng chỉ cần sự yên ổn về mặt tài chánh là được rồi, còn việc tìm kiếm sự xa hoa và sự giàu có thì không.

Thực tế là một phần rất lớn của cải vật chất đều đạt được do bởi tội lỗi. Của cải có thể đạt được không do bởi tội thì sẽ dẫn đến tội.

Mặc cho những Giáo Huấn của Giáo Hội Cha Ta trên khắp thế giới, người ta vẫn không chịu đón nhận những Giáo Huấn này. Những người giàu có nỗ lực vì lợi lộc vật chất có một Thiên Chúa. Những người nghèo thì cố gắng hết mình để được giàu sang cũng có một Thiên Chúa. Cả hai đều như nhau. Tiền bạc. Tiền bạc là vô nghĩa nếu đạt được một cách bất chính và khi những người kém may mắn không được hưởng lợi.

Tiền bạc, của cải vật chất và tất cả những điều tốt đẹp đạt được bởi những người tự coi mình là may mắn phải được chia sẻ cho những người thực sự cần đến chúng. Tiền bạc được đem tặng cho các tổ chức từ thiện là vô nghĩa nếu nó được thực hiện nhằm tìm kiếm vinh quang hoặc sự chú ý.

Hãy tin chắc rằng sự dữ giờ đây đang được hoạch định trên thế giới, một khi mà ý muốn làm cho các con trở nên trắng tay trở thành hiện thực thì khi đó các con mới nhận ra rằng tiền bạc có giá trị ít ỏi làm sao. Khi tổ chức độc ác này nắm giữ tiền bạc của các con và làm cho các con trở nên bất lực, không thể tiếp cận với tiền bạc của mình nếu các con không đồng ý với các điều khoản của họ, đến lúc đó cuối cùng các con mới nhận ra rằng các con cần một con đường khác để có được hạnh phúc.

Tiền bạc của các con sẽ không có giá trị gì nữa. Khi đó, để tồn tại được thì các con sẽ phải sử dụng tới luật rừng. Những người có bản năng sinh tồn sẽ cảm thấy dễ dàng hơn những kẻ trước đây chưa từng làm việc một cách nhẫn nhục. Những hạt giống để các con gieo trồng lấy lương thực ăn sẽ có ý nghĩa hơn nhiều so với một khoản tiền lớn lao. Một thứ trái cây thông thường sẽ có ý nghĩa với các con hơn so với một chiếc xe hơi bóng láng. Vì khi các con bị tước đi hết mọi sự thì lúc ấy các con sẽ kêu lên với Đấng Tạo Hóa của các con. Khi đó và chỉ khi đó, các con mới nhận ra rằng tất cả những gì thực sự quan trọng chính là tình yêu trong tâm hồn các con. Vì nếu không có tình yêu, các con không thể lớn lên, các con cũng không thể vào được Vương Quốc của Cha Ta.

Hãy suy nghĩ lại ngay đi. Hãy cẩn thận trong việc tìm kiếm sự giàu có của các con. Hãy dừng lại trước khi quá muộn. Hãy chia sẻ, phân phát hết của cải và bước theo con đường của Cha. Đây là một bài học khó khăn đối với con cái Cha, những người hay cảm thấy bất an.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#25/ Cuộc Cảnh Báo để Nhân Loại nhận biết Sự Thật (07-12-2010)

Thứ ba ngày 7 tháng 12 năm 2010, lúc 03:15

Quả thật đúng vậy, con gái yêu dấu của Cha à, Cha đã trở lại. Hãy viết điều này. Hỡi con, con gái của Cha, con đã quay lưng lại với Cha bằng cách từ chối Sự Thật, giờ đây con sẽ giúp Cha dẫn dắt dân Cha trở về với Ánh Sáng, Ánh Sáng của Sự Thật.

Cha sẽ không từ chối bất cứ người nào cơ hội được nhìn thấy Sự Thật của Thiên Chúa. Họ sẽ được tỏ cho thấy Lòng Thương Xót bởi Ân Huệ về bằng chứng được ban cho họ rằng Cha thực Sự Hiện Hữu. Họ sẽ được ban cho Ân Huệ này trong Cuộc Cảnh Báo, khi ấy cuối cùng họ sẽ nhận ra Sự Thật. Đáng buồn thay, ngay cả vào lúc ấy không phải tất cả mọi người đều sẽ trở về với Cha hay Vương Quốc của Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta.

Con gái của Cha, Cha đã không liên lạc với con trong một ít ngày. Điều này là có chủ ý. Thời gian ấy dành cho con là để con có thể tiếp thu một cách cẩn thận nội dung của những Thông Điệp này.

Giờ đây, con sẽ biết rằng những Thông Điệp này đến từ Cha và những Thông Điệp này sẽ đụng chạm đến những vấn đề rất quan trọng. Cha nghĩ rằng giờ đây con có thể phân định giữa Sự Thật trong những Giáo Huấn của Cha và trí tưởng tượng của con. Con gái của Cha ơi, giờ đây con có thể cảm thấy nỗi đau đớn và thất vọng mà Cha chịu đựng khi hầu như mỗi ngày, con được chứng kiến sự chống đối mà Cha và Chúa Cha Hằng Hữu cảm nhận về thái độ của một thế giới buồn thảm, trống rỗng và vô tín này.

Không chỉ những người vô tín đã gây ra những đau đớn cho con, nhưng qua những tặng ân và ân sủng Cha ban cho con, con còn nhận thấy sự nhầm lẫn, hỗn độn tồn tại ngay trong tâm trí các tín hữu của Cha. Cũng không dễ thuyết phục họ về Sự Thật được ban cho họ như một Tặng Ân của Tình Yêu từ Cha qua các ngôn sứ.

Quả là một con đường dài ngoằn ngoèo cho con cái Cha khi họ nỗ lực hướng về Sự Thật và những lời hứa mà Cha đã ban cho họ. Giờ đây, hãy nhìn vào con cái Cha mỗi ngày, trong những con người thật, ngoài đường phố, trên TV, trong những phương tiện truyền thông và trong những người thân cận của các con qua Ánh Mắt của Cha. Con thấy gì? Sự lãng quên hoàn toàn về thế giới tâm linh và thiếu vắng mục đích sống thật sự trong cuộc đời của họ, một cảm giác thất vọng mặc cho những cuốn hút của những đam mê trần thế.

Con cái Cha giờ đây không nhận ra nhưng họ đang trải qua một cuộc thanh tẩy. Cuộc thanh tẩy này đã được Cha cho phép, khi đó họ trải qua một cảm giác trống vắng lớn lao hơn do sự thiếu thốn của cải vật chất. Tuy nhiên nó đã được gây ra bởi lòng tham của nhân loại. Bởi việc cho phép con người có quyền đối với ý chí tự do của họ, rồi sau đó họ, những thủ phạm độc ác của sự sụp đổ hệ thống ngân hàng toàn cầu, sẽ tiếp tục với sự lừa dối xảo quyệt của họ.

Ta đã cho phép dân Ta, gồm những nạn nhân vô tội, được trải qua cuộc thanh tẩy rất quan trọng này vì những khốn khó mà họ phải chịu sẽ giúp thanh tẩy linh hồn họ.

Chẳng bao lâu nữa của cải vật chất sẽ trở nên ít ỏi và khó kiếm hơn, nhờ thế người ta sẽ nhìn cuộc sống một cách sâu sắc hơn. Sự đơn giản sẽ giúp mở mắt họ ra trước Sự Thật, Sự Thật về những gì thực sự quan trọng. Nếu không có cuộc thanh tẩy này, khi con cái Cha được phép chịu đựng vì linh hồn họ, họ sẽ không thể trở nên gần gũi hơn với Thánh Tâm Cha.

Khi bị lột sạch những của cải vật chất mà họ đã nắm giữ, như một thứ sùng bái ngẫu tượng trước kia, họ sẽ quay lại với Sự Thật. Với sự sáng tỏ, họ sẽ hiểu ra tình yêu thương trong tâm hồn của nhau. Vì thế họ cũng nhanh chóng nhìn thấy sự dữ trong tất cả những vinh hoa xấu xí của nó nơi những con người đi theo những quyến rũ của việc tôn thờ bản thân và lòng tham. Bấy giờ họ sẽ nhìn những con người được giới truyền thông dành cho sự tin tưởng như thể là những con người đáng kính trọng và ngưỡng mộ, theo y như cách mà Cha nhìn họ. Cái nhìn đó là nỗi thất vọng và buồn thảm.

Con gái của Cha ơi, giờ đây con hãy dấn thân và hiểu biết nhiệm vụ của con với ánh mắt tỏ tường. Giờ đây, con biết Sự Thật. Con không còn nghi ngờ gì nữa. Hãy loan truyền Sự Thật về ơn cứu độ càng sớm càng tốt để trao ban cho mọi người cơ hội được Cứu Rỗi trước Cuộc Đại Cảnh Báo.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#26/ Sự Sống Đời Sau (11-12-2010)

Thứ bảy ngày 11 tháng 12 năm 2010, lúc 09:15

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, giờ đây con đã sẵn sàng để tiến về phía trước và tiếp tục nhiệm vụ để hoàn thành Sách Sự Thật Thánh Thiêng của Cha. Hỡi con, con gái của Cha, con đã trải qua cuộc thanh tẩy cần thiết để được ban cho sức mạnh trong Sứ Vụ này.

Con cái của Cha quá dính bén với thế giới bị phân đôi này không hề nhận ra rằng chẳng bao lâu nữa mọi sự sẽ nên một. Hai phần này liên quan đến nỗi buồn và niềm vui. Nỗi buồn tồn tại trên thế giới này theo cách nó gây ra những bối rối sâu xa và sự tuyệt vọng. Đó là một nỗi buồn không giống bất kỳ nỗi buồn nào kể từ khi tạo thành Trái Đất.

Nỗi buồn được cảm nhận ngày nay dựa trên sự mất mát xảy ra khi của cải vật chất bị tước đoạt. Cũng có nỗi khát khao sự bình an trong tâm trí, thân xác và linh hồn. Điều này chỉ có được qua sự khiêm nhường và chấp nhận Tình Yêu của Chúa Cha Hằng Hữu-Cha Ta. Và rồi sau đó sẽ có niềm vui. Cha vui cười với tình yêu khi con cái Cha tươi cười và vui hưởng cuộc sống. Đó là Ân Huệ của Cha. Nụ cười và niềm vui là những Ân Huệ trọng đại dành cho nhân loại một khi nó thuần khiết, trong sáng và không gây mất mát cho nhau.

Hỡi những con cái kém tin của Cha, Cha biết thật là khó để các con dừng lại và nói rằng “Tôi sẽ quay trở về với Thiên Chúa”. Rất nhiều người trong các con không nhận biết được Thiên Chúa Cha là ai. Càng ít người hơn nữa hiểu được rằng Người hằng trông nom họ và từng người một trong số họ mỗi ngày trong đời sống. Người vui cười và cảm nhận niềm vui lớn lao khi con cái Người được hạnh phúc. Tuy nhiên Người không thích nhìn vào những người con mà niềm vui hay việc làm ra vẻ vui cười của họ lại thiếu vắng đi tình yêu trong tâm hồn mình.

Cha là Đấng Cứu Độ của các con, Chúa Giêsu Kitô, cũng yêu thương tất cả các con. Tuy nhiên, Cha nên một với Chúa Cha Hằng Hữu. Cha mỉm cười với tất cả các con và hy vọng rằng các con sẽ quay trở về với Cha.

Hỡi con cái của Cha, hãy đến và nên một với Cha. Hãy hướng về Cha với tâm hồn rộng mở.

Đối với nhiều người trong số con cái Cha, những Thông Điệp liên quan đến Cuộc Quang Lâm của Cha trên Trái Đất gây lo sợ cho tâm hồn họ. Không có gì phải sợ hãi. Đây sẽ là thời khắc của niềm vui, vinh quang tuyệt đối và niềm hạnh phúc thuần khiết. Vì đối với tất cả những ai biết hướng tâm hồn họ trở về với Cha thì Cha sẽ ôm lấy các con vào trong Vòng Tay Cha mà khóc những Giọt Nước Mắt Hân Hoan.

Hỡi các tín hữu, giờ đây Cha nài xin các con hãy cầu nguyện cho những người không tin và những người đã lạc lối. Người nông dân khi chạy quanh thu gom đàn chiên của mình sẽ luôn cố gắng hết sức để không ngừng tìm cho ra những con chiên đi lạc.

Vị ngọt của chiến thắng mà anh ta cảm nhận được khi chúng trở lại với đàn cũng tương tự như cảm giác Cha có được khi con cái lưu lạc quay trở về với Cha.

Hỡi các con, ngay cả trong những khoảnh khắc hân hoan và vui cười trên Trái Đất này, xin hãy nhớ một điều. Đây chỉ là thứ ánh sáng yếu ớt của niềm hân hoan và hạnh phúc thuần khiết của Đất Mới, khi Địa Đàng đã mất trước kia tái xuất hiện. Khi điều này xảy ra thì dân được Cha tuyển chọn, gồm những người sống tốt lành và có niềm tin vào Đấng Tạo Hóa của họ sẽ chung vui với những người sống lại từ cõi chết. Những con người ấy cùng với bạn bè và gia đình đã khuất của họ sẽ chung vui với Cha trong cõi vinh quang đời đời tinh khôi này. Hỡi các con, hãy nhớ rằng điều quan trọng là đừng đặt niềm mong chờ hy vọng vào Trái Đất này. Các con cũng không được cho rằng mọi sự thuộc về Trái Đất này nằm dưới quyền kiểm soát của các con. Vì sự thực không phải như vậy. Khi các con tiếp tục bị héo hon, hao mòn bởi những lời hứa, những nỗi thất vọng, niềm vui cùng những điều kỳ diệu của nó thì hãy nhớ rằng nó chỉ là một cõi tạm bợ, một giai đoạn đang qua đi, trước khi bước vào Vương Quốc của Cha Ta – nơi mà Trời Mới và Đất Mới nên một.

Hỡi con cái Cha, một lời mời gọi cuối cùng là hãy cầu nguyện với Cha theo cách của riêng các con. Hãy cầu xin Cha dẫn dắt các con. Hãy cầu xin Cha tỏ bày cho các con thấy Tình Yêu và Sự Thật theo cách nào mà các con có thể hiểu được. Đừng tiếp tục trốn tránh việc phải đương đầu với Sự Thật, nếu không các con sẽ không được hưởng vinh quang của Đất Mới.

Con đường trống rỗng dẫn đến sự hư vô

Những đứa con vốn hay chế nhạo và từ chối Cha sẽ nói với các con rằng không hề có sự sống sau cuộc đời trần thế này. Hãy để Cha đảm bảo với các con rằng họ không chỉ từ chối cho chính họ quyền được vào Địa Đàng Mới đâu. Thay vào đó họ đang chọn con đường dẫn đến sự hư vô. Trong một số trường hợp, họ đang đi theo sự lừa gạt của tên lừa dối – tên ác quỷ – kẻ luôn âm thầm hành động với một sức mạnh chết người, đến nỗi họ không tin rằng hắn hiện hữu, và họ đã mù quáng nắm lấy tay hắn mà bước vào cửa Hỏa Ngục.

Nỗi thống khổ của Cha trong Vườn Giệtsimani

Khi những tín hữu của Cha thấy những người này đi đứng một cách khệnh khạng, ngạo mạn và huênh hoang về việc họ không tin vào Thiên Chúa thì những tín hữu ấy cảm nhận được nỗi đau khổ khủng khiếp. Họ là những người chấp nhận vác lấy Thập Giá của Cha, họ cảm nhận được cùng một nỗi thống khổ mà Cha phải chịu trong thời gian Cha ở trong Vườn Giệtsimani. Nơi đây Cha đã nhận thấy rằng, mặc dù Cha tự nguyện thực hiện một Cuộc Hiến Tế tối thượng khi Cha cam lòng chịu chết như một phương cách để ban cho con cái Cha cơ hội có được một chỗ trong Vương Quốc của Chúa Cha, thế nhưng Cha đã biết từ trong sâu thẳm rằng nó chẳng tạo ra được sự khác biệt nào đối với một số người con của Cha. Đây là nỗi thống khổ ghê gớm nhất và là nỗi đau đớn khiến Cha phải đổ mồ hôi Máu. Nỗi kinh hoàng mà Cha cảm nhận được vì những linh hồn hư mất này vẫn còn hiện hữu trong Cha tới ngày hôm nay.

Những ai trong các con hỏi rằng, nếu Người là Thiên Chúa hoặc nếu Người là Chúa Giêsu, thì chắc chắn Người có thể làm được mọi sự chứ? Câu trả lời của Cha là, dĩ nhiên là thế, chỉ trừ một điều duy nhất. Đó là Cha không thể can thiệp vào ý chí tự do đã được ban cho nhân loại. Điều đó sẽ tùy thuộc vào con cái Cha khi họ thực hiện quyết định cuối cùng trong ý chí tự do của riêng họ.

Thiên Chúa đầy yêu thương của các con

Đấng Cứu Thế của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#27/ Lời Kêu Gọi chấm dứt Việc Giết Người và Việc Phá Thai (16-12-2010)

Thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2010, lúc 13:10

Hỡi con gái của Cha, hãy viết điều này. Cái chết lần lượt xảy ra đối với những nạn nhân vô tội là một trong những tội lỗi lớn nhất mà con người áp đặt trên đồng loại của mình. Đó là tội lỗi nặng nề nhất của tính xác thịt và gây cho Cha nỗi đau sâu sắc. Sự thiếu quan tâm mà nhân loại ngày nay dành cho sự sống con người đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn trên thế giới.

Sự sống là Ân Huệ vô giá đến từ Thiên Chúa. Không ai có quyền tước đoạt sự sống của người khác. Không ai có quyền tước đoạt sự sống của một đứa trẻ chưa kịp thở hơi thở đầu đời khi được sinh ra. Tội ác này vô cùng độc ác và không thể tha thứ được. Tất cả mọi linh hồn đều đến từ Thiên Chúa Cha Hằng Hữu-Cha Ta và được hình thành ngay từ lúc thụ thai. Những trẻ nhỏ là những linh hồn vô tội, chúng đang bị giết bởi chính những người được gửi đến để nuôi dưỡng chúng – bởi chính những người mẹ của chúng, những người phải chịu trách nhiệm trong việc chúng bị từ chối quyền được sinh ra.

Tại sao các con cái Cha lại khoanh tay đứng nhìn mà không làm gì? Trên danh nghĩa của tự do, những thiên thần nhỏ bé đến từ Vương Quốc Cha Ta đang bị cất khỏi Trái Đất này trước thời hạn được ban cho chúng, như những người con của Thiên Chúa. Chẳng lẽ những người phụ nữ này không hiểu được rằng những mạng sống mà họ coi như không có giá trị gì, đến từ Thiên Chúa sao? Những con trẻ này đang phải chịu đau khổ. Chúng chịu đựng nỗi đau khủng khiếp khi chúng bị giết. Và hành động này được biện minh bởi các chính phủ, giới y khoa và gia đình của những người phụ nữ này. Họ không thấy hối hận trong linh hồn sao?

Họ không nhận thấy rằng hành động độc ác của họ chẳng khác nào hành động của một kẻ giết người đồng loại hay sao?

Thật ra hành động này còn là một tội ác lớn lao hơn nữa vì những đứa trẻ này không thể tự bảo vệ cho mình được. Những người phụ nữ này phải nài xin lòng thương xót nếu họ trót phạm tội. Hoặc nếu họ đang cân nhắc việc có nên phá thai hay không, thì họ phải nài xin sự hướng dẫn từ Cha. Dù là cách nào đi nữa thì họ cũng sẽ bị phán xét bởi tội của họ. Tội lỗi của tính xác thịt là một trong những tội lỗi xúc phạm nhất trong Mắt Cha Ta. Không có sự biện minh nào cho việc giết người đồng loại được chấp nhận bởi Ta hay bởi Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta.

Hỡi con cái của Cha, giờ đây hãy thức tỉnh và hiểu rằng việc tước đoạt mạng sống của người khác sẽ dẫn đưa kẻ thủ ác vào lửa Hỏa Ngục đời đời. Không hề có lối thoát khỏi hố thẳm tràn đầy quỷ dữ này. Chính những tên quỷ này, những kẻ qua công việc của tên lừa dối là Satan, thuyết phục kẻ giết người rằng anh ta hay chị ta đang làm đúng. Hắn sẽ rất xảo quyệt khi thuyết phục những người mẹ rằng họ đang có những “quyết định đúng”, chẳng hạn thế. Sử dụng mọi mưu mô gắn liền với lý lẽ của con người, hắn sẽ xui khiến người ta biện minh cho hành động này mặc dù nó hoàn toàn sai trái. Hắn sẽ dùng lời dối trá rằng kẻ giết người có quyền của mình. Và rằng, họ phải quan tâm đến quyền lợi của mình trước tiên. Nhân danh quyền con người, lời dối trá được biểu lộ, bởi thế quyền của một người mẹ và tự do của cô ta để sống cuộc sống như cô ta chọn lựa sẽ được ngưỡng mộ. Rồi sau đó sự lừa dối sẽ thuyết phục cô ta rằng việc đúng đắn và xác đáng là giết chết đứa trẻ của cô ta.

Hãy nhận thức rõ rằng sự leo thang của tội ác diệt chủng trên thế giới đã từng được tiên báo. Đó là một trong nhiều dấu chỉ được nói tới liên quan đến cuối thời.

Giờ đây, tất cả các con hãy ngừng lại. Hãy lắng nghe. Giết người là một tội nghiêm trọng. Nếu các con giết người thì các con sẽ không được cứu độ. Không có con đường để quay trở lại. Hãy ăn năn thống hối, hỡi tất cả những ai trong các con đã phạm phải tội lỗi khủng khiếp này. Giờ đây hãy cầu xin ơn tha thứ. Qua Lòng Thương Xót của Cha, Cha sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của các con. Các con có thể và sẽ được cứu nếu các con thực lòng thống hối vì tội ác của các con. Cha sẽ lắng nghe. Cha sẽ tha thứ. Nhưng thời gian thì không thuộc về các con.

Hỡi các tín hữu, hãy siêng năng cầu nguyện cho những người con lang thang và lầm lạc này của Cha, họ đã bị dẫn dắt đi sai lạc bởi tên lừa dối và những tay sai của hắn trong giới chức cầm quyền. Giờ đây, họ rất cần lời cầu nguyện của các con. Tất cả các con phải bảo vệ quyền được sống, quyền được làm người, và quyền này không thể bị đảo lộn bởi bàn tay của con người trong bất kỳ trường hợp nào.

Hãy cầu nguyện với Cha mỗi ngày. Hãy dâng bất cứ nỗi đau khổ nào mà các con có thể chịu đựng vì những nạn nhân vô tội này.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#28/ Sách Sự Thật (18-12-2010)

Thứ bảy ngày 18 tháng 12 năm 2010, lúc 09:40

Này con, giờ đây con mới biết rằng những gì Cha hứa là đang được thực hiện. Cha đã gửi đến cho con một vị linh hướng, người mà Cha đã chọn ngay từ khi con bắt đầu cuộc hành trình của con. Cần phải có thời gian cho số ít những người được Cha tuyển chọn đón nhận Chén của Cha trong Sứ Vụ này. Con gái của Cha, con cần một vị linh mục linh hướng để những Thông Điệp này được hiểu trọn vẹn bởi một tôi tớ thánh của Cha. Bằng cách đó, Lời Cha sẽ được loan truyền và nhân loại sẽ nhận biết Sự Thật. Đây sẽ là một con đường đầy chông gai, gồ ghề và sẽ có những đoạn đường ngắn xuất hiện đầy bất ngờ nhằm đẩy con đi vào hướng khác, nhưng đừng sợ hãi. Con đang được hướng dẫn và con sẽ cảm thấy tự tin hơn trong Sứ Vụ của con.

Giờ đây hãy viết điều này. Sách Sự Thật đang được giới thiệu cho nhân loại sẽ giúp họ tự đền tội của mình trong Thánh Tâm Cha. Họ đang được ban cho một sự chọn lựa để công bố Vinh Quang của Cha trước khi Cha trở lại như một Đấng Cứu Thế đầy Lòng Thương Xót và như một vị Thẩm Phán Công Minh. Cha không bao giờ muốn trừng phạt con cái của Cha, nhưng trong một số trường hợp, những người liên kết với tên lừa dối trong sự nhận thức đầy đủ của họ và những kẻ tôn hắn lên và đặt hắn cùng những tay sai độc ác của hắn ở một vị trí quá cao, đến mức họ tôn thờ hắn trước bàn thờ, thì họ không thể được cứu độ. Họ biết chúng là ai. Họ sẽ cảm thấy rất khó để quay trở lại với Cha. Hãy cầu nguyện cho họ.

Satan tấn công những ai

Tên lừa dối còn rất ít thời gian trên Trái Đất này để gây ra những tàn phá vì thế hắn đang tăng cường hoạt động của hắn ở khắp mọi nơi. Hắn tấn công chủ yếu là các tôi tớ được thánh hiến của Ta trong Giáo Hội của Cha Ta, những người trẻ tuổi và những người xinh đẹp cũng như những người có tri thức cao.

Những ai tiếp tục khoe khoang rằng họ không tin vào Cha hay Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta sẽ được ban cho chỉ một cơ hội nữa thôi để cởi mở tâm hồn họ ra.

Cha thấy đau đớn khi nhìn họ. Hỡi các con yêu dấu của Cha, việc đó giống như nhìn một chiếc xe đang chở đầy người mà chạy trong sương mù dày đặc hướng vào vách núi vậy. Họ đã rẽ sai hướng và giờ đây trong khi họ tin rằng họ đang trở về với những tiện nghi của một ngôi nhà ấm cúng thì họ lại chuẩn bị lao vào bóng tối dày đặc mà không còn chút hy vọng nào.

Những Lời Tiên Tri từng được tiên báo trước bây giờ sẽ được Tiết Lộ

Con gái yêu dấu của Cha, việc khiến cho con cái Cha biết lắng nghe là không phải dễ. Con phải kiên trì bất chấp những trở ngại. Kiên nhẫn là một điều quan trọng. Những Thông Điệp này rất quý giá và đong đầy tình yêu cũng như những lời cảnh báo. Họ là những con cái của Cha, họ phải biết dừng lại và phải hiểu rằng những lời tiên tri được tiên báo trước từ rất lâu giờ đây sẽ được tỏ lộ. Những biến cố này sắp xảy ra trên Trái Đất và thời gian chỉ còn lại rất ít.

Cha sẽ không bao giờ tiết lộ ngày cụ thể của Cuộc Quang Lâm

Con gái yêu dấu của Cha, Cha sẽ không bao giờ tiết lộ cho con biết ngày Cha sẽ Quang Lâm vì đây không phải là điều mà con cần phải biết. Nhưng trước khi Cha đến, giờ đây Cha đang liên lạc với toàn thế giới để Cha có thể bày tỏ cho con cái Cha biết Lòng Thương Xót công minh của Cha.

Mẹ Ta đang làm việc nhân Danh Ta

Mẹ yêu dấu của Ta đang làm việc nhân Danh Ta để loan truyền những Thông Điệp này qua những thị nhân được tuyển chọn. Những thị nhân khác đang thực hiện những hy sinh của bản thân do sự chọn lựa của họ nhằm cứu các linh hồn. Cha cho phép họ chịu đựng Nỗi Đau của Cha như một cử chỉ thể hiện lòng quảng đại lớn lao của những tín hữu hết sức nhiệt thành này. Họ có trách nhiệm cứu rỗi nhiều linh hồn. Nhưng họ không chỉ chịu những nỗi thống khổ của Cha trên Thập Giá mà họ còn chịu nỗi đau của Cha ngày hôm nay. Thêm vào đó họ phải chịu sự chế nhạo, lạm dụng và phỉ báng không ngừng. Tuy nhiên, qua sự khiêm nhường, họ chịu đựng trong thầm lặng hoặc trong một số trường hợp là cho tất cả mọi người được chứng kiến. Những người khác là những tôi tớ được thánh hiến của Cha, chọn sống một cuộc đời trong cô tịch, họ đã phụng sự Cha một cách cao cả. Sự hy sinh đặc biệt của họ trong việc từ bỏ chính mình một lần nữa giúp cứu các linh hồn.

Những Ân Huệ từ Thiên Chúa đã bị coi thường

Việc lan truyền Sự Thật trong một thế giới hiện đại, nơi mà công nghệ đã đạt đến những đỉnh cao chóng mặt, quả là một điều hết sức khó khăn. Tiếng Nói của Cha vang lên như tiếng kêu yếu ớt trong hoang mạc để rồi bị đẩy qua một bên để nhường đường cho sự khích động.

Con cái của Cha không hiểu được rằng tất cả những điều kỳ diệu mà công nghệ mang lại lợi ích cho con người là một tặng ân đến từ Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta. Rồi đến tất cả những điều kỳ diệu trong việc phát triển thuốc chữa bệnh vì lợi ích của nhân loại cũng là một tặng ân. Tuy nhiên những tặng ân này đang được đón nhận một cách quá vô ơn vì con cái Cha nghĩ rằng tất cả đều là do con người làm ra, nhưng điều đó không phải như vậy.

Ơn Thông Hiểu

Ơn thông hiểu, cũng như ơn ca hát, là một ơn ban từ Thiên Đàng. Và chính vì những ơn này đến từ Thiên Chúa nên chúng là mục tiêu tấn công của Satan, tên ác quỷ. Qua ảnh hưởng của hắn mà công nghệ bị làm cho xáo trộn nhằm phá hoại và gây nên sự hủy diệt trên thế giới. Ôi! Hắn cười nhạo khi thấy những cuộc chiến tranh nổ ra và kỹ thuật công nghệ được sử dụng để trinh thám hoặc giết chóc. Một lần nữa hắn lại ngạo nghễ làm sao khi công nghệ dược phẩm được sử dụng không chỉ để giết người mà còn để biện minh cho việc giết người. Tất cả những tội ác kinh hoàng chống lại nhân loại này, được kích hoạt bởi công nghệ, đang được che giấu đằng sau bộ mặt của cái gọi là sự khoan dung, tha thứ.

Khoan dung là một mặt nạ cho sự dữ

Sự khoan dung có thể là một mặt nạ hoàn hảo nhất cho sự dữ. Thật rõ ràng cho bất cứ ai tỉnh thức, thông qua những Giáo Huấn của Cha, để ngay lập tức có thể nhận ra khi những tội ác chống lại nhân loại được mở ra trước mắt các con. Nhân danh sự khoan dung, con người bị giết hại, bị chối bỏ tự do và trên hết là bị khước từ quyền đấu tranh cho lẽ phải và công lý. Quả thật hỡi con cái Cha, hãy thức tỉnh và đề cao cảnh giác khi các con nghe đến chữ “khoan dung” vì nó là một trong những trò lừa gạt yêu thích của Satan.

Người ta thất bại trong việc đấu tranh cho Kitô Giáo

Mặc cho thế giới của những phương tiện thông tin hiện đại, con cái Cha đã không thể đứng lên thừa nhận niềm tin Kitô Giáo của mình. Chủ yếu bởi vì một thực tế là hầu hết các Kitô hữu sống ở thế giới phương tây, họ lo sợ rằng họ sẽ bị chế nhạo và bị hiếp đáp. Họ hoàn toàn chính xác. Họ sẽ bị như vậy thật. Nhưng hãy chú ý điều này. Con cái của Cha sẽ luôn phải chịu sự nhạo báng khi họ đón nhận Thập Giá của Cha. Họ có thể chắc chắn rằng họ đang thực hiện Sứ Vụ của Cha.

Ai chịu đau khổ vì Danh Cha sẽ đón nhận những phúc lành lớn lao và rất nhiều ân sủng. Nhưng với những Kitô hữu là những người đấu tranh cho quyền được tuyên xưng Danh Cha nơi công cộng sẽ phải chịu đau khổ nhiều nhất. Những người ấy phải mạnh mẽ. Các con là Hy Vọng của Cha trên Trái Đất này. Nếu không có những tín hữu nhiệt thành ấy của Cha thì con cái Cha không thể được dẫn qua ngưỡng cửa cuối cùng để vào Vương Quốc Cha Ta.

Cha yêu tất cả các tín hữu của Cha. Cha ngự trị trong tâm hồn họ và họ nhận biết được điều này. Giờ đây hãy chú ý đến Lời Cha qua vị ngôn sứ này. Đừng bỏ qua những Thông Điệp này. Những Thông Điệp này qua các lời truyền miệng sẽ giúp cứu hàng triệu linh hồn trên khắp thế giới trước Cuộc Quang Lâm của Cha.

Hãy dấn thân trong bình an và tình yêu.

Đấng Cứu Thế tận tâm của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#29/ Cuộc Đại Nạn (20-12-2010)

Thứ hai ngày 20 tháng 12 năm 2010, lúc 10:00

Hãy chú ý đến điều này, hỡi con gái của Cha. Nhân loại đang được cảnh báo qua những Thông Điệp này, về việc chiếc rìu sẽ giáng xuống trên những ai tiếp tục khước từ Chúa Cha Hằng Hữu. Thời điểm của Cuộc Đại Nạn đang đến rất gần. Biến cố này sẽ bắt đầu từ cuối năm 2012 và không được nhầm lẫn với thời gian hay ngày của Cuộc Quang Lâm của Cha trên Trái Đất. Hỡi các con, vì thời gian cho Cuộc Quang Lâm sẽ không được tiên báo trong những Thông Điệp này. Bất cứ ai tìm cách đưa ra một ngày cho Cuộc Quang Lâm đều là tên lừa dối và không phải là một ngôn sứ đích thực. Tuy nhiên, Cha sẽ mạc khải các năm xảy ra những biến cố cụ thể dẫn đến Cuộc Quang Lâm thông qua vị ngôn sứ này.

Thiên Chúa sẽ không cho phép kế hoạch triệt hạ dân số thế giới xảy ra

Cuộc Đại Nạn như đã được tiên báo từ cách đây rất lâu, giờ đây sẽ xảy ra trước mắt một thế giới không có niềm tin. Điều này sẽ xảy ra khi Lưỡi Gươm Công Lý tấn công khắp nơi. Chúa Cha Hằng Hữu-Cha Ta không sẵn sàng để đứng nhìn và cho phép kế hoạch ác độc, đang được hoạch định nơi kín đáo và được dàn dựng nhằm triệt hạ dân số thế giới, được thực hiện.

Tổ chức ác độc này, gồm những đồ đệ nhiệt thành của Satan, đã nỗ lực trong quá khứ để gây ra tội ác diệt chủng đối với con cái của Cha Ta. Họ đã thất bại. Và họ đang cố gắng lần nữa. Họ sẽ lại thất bại nhưng chỉ sau khi họ đã gây nên sự tàn phá khủng khiếp.

Các tín hữu không nên sợ hãi

Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta, với Lòng Thương Xót của Người, sẽ ra tay can thiệp để ngăn chặn chúng ngay cả khi điều đó gây đau đớn cho Người, bởi vì nó sẽ mở ra một loạt những tai ương toàn cầu ở phía trước. Hỡi các tín hữu, các con không nên lo sợ cho chính mình hoặc cho gia đình mình. Các con đang được che chở. Nhưng Cha nài xin các con hãy cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi và Kinh Lòng Thương Xót trong mọi lúc để giúp giảm nhẹ và tránh một số những thảm họa này.

Giờ đây hãy bắt đầu lên kế hoạch. Các con phải chiến đấu chống lại những con người này, khi bọn chúng đang nỗ lực cố gắng để kiểm soát tiền bạc, sức khỏe, thực phẩm và thậm chí cả đức tin của các con nữa. Hãy trỗi dậy và bảo vệ các con cùng với gia đình của các con bằng việc cầu nguyện. Hãy kêu cầu tất cả các thánh mà các con tôn kính để các ngài trợ giúp các con như những đấng cầu thay nguyện giúp trước Nhan Thánh Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta.

Thảm họa toàn cầu sẽ xảy ra

Khi những thảm họa toàn cầu này bắt đầu với những thay đổi nghiêm trọng trong những hình thái thời tiết – vốn đã bắt đầu xảy ra với hình thức nhẹ nhàng – chúng sẽ được coi như là kết quả của việc ấm lên toàn cầu. Quả thật, nhân loại đã phá hủy Trái Đất này theo nhiều cách thức rất xấu xa, nhưng những thảm họa này sẽ không có liên quan gì đến việc thay đổi khí hậu.

Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta có thể chỉ ngồi nhìn và không làm gì cả nếu như Người muốn. Và rồi những tổ chức ác độc, thèm khát quyền lực và bị Satan lừa dối bao gồm toàn những kẻ đầy quyền lực và có quyền quyết định sẽ chiến thắng. Bằng cách cuốn hút những đứa con vô tội của Cha vào cạm bẫy của sự trung thành đầy mê hoặc đối với Satan, tên ác quỷ, chúng sẽ cướp đi các linh hồn. Nhưng điều đó sẽ không được cho phép.

Lời mời gọi tất cả các tôn giáo kết hiệp cùng nhau

Giờ đây đã đến lúc để con cái Cha Ta và các tín hữu, cũng như những người tin vào Đấng Siêu Nhiên, đó là Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa và là Đấng Tạo Dựng muôn loài, liên kết sức mạnh nên một. Không phân biệt con đường nào mà các con đi theo Chúa, hoặc nếu như các con tin vào Cha, là Con Một yêu dấu của Người, thì hãy hiệp nhất để cùng nhau đứng dậy. Hãy chống lại tổ chức đại diện cho tên ác quỷ. Hắn là kẻ thù của các con nếu như các con tin vào Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu. Hắn tìm cách ngăn chặn các con tiến vào Địa Đàng Mới bằng cách nói dối với những đồ đệ của hắn rằng, hắn cũng sẽ đưa họ vào một cõi Thiêng Liêng xinh đẹp tương tự. Những đồ đệ nhẹ dạ cả tin bị lừa dối một cách đáng thương ấy không thể nhìn thấu sự dối trá của hắn bởi họ đã ra mù loà do sự quyến rũ của vinh hoa phú quý.

Những Lời Tiên Tri trong Sách Khải Huyền của Thánh Gioan giờ đây đang được Tiết Lộ

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện mỗi ngày hỡi tất cả các con. Chẳng bao lâu nữa tất cả mọi người sẽ hiểu Sự Thật của Kinh Thánh. Tất cả mọi người sẽ hiểu rằng cuối cùng thì tất cả những Giáo Huấn trong Kinh Thánh của Cha Ta là hoàn toàn chính xác. Kinh Thánh không hề nói dối. Những lời tiên tri đã được tiên báo từ trong quá khứ sắp bước ra ánh sáng. Những lời tiên tri trong Sách của Thánh Gioan giờ đây sẽ được tiết lộ. Những Thông Điệp được ban cho vị ngôn sứ này là để chuẩn bị cho con cái Cha bước vào Vương Quốc của Chúa Cha Hằng Hữu.

Giờ đây hãy dấn thân và loan báo Sự Thật của Cha. Hãy cứu giúp nhau thoát khỏi móng vuốt của tên lừa dối trước khi quá muộn.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương

Chúa Giêsu Kitô của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#30/ Thông Điệp thứ ba từ Đức Trinh Nữ Maria (20-12-2010)

Thứ hai ngày 20 tháng 12 năm 2010, lúc 22:00

Hãy lắng nghe, hỡi con của Mẹ. Con phải mạnh mẽ vì Thánh Tử yêu dấu của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Người quả thật quá quan trọng và đặc biệt đối với con nên con không thể quay lưng bỏ đi cùng với những nghi ngờ trong tâm trí mình. Quả thật, rất dễ trở nên bối rối trong Sứ Vụ này nhưng con phải tín thác vào Người một cách tuyệt đối. Người cần con đầu phục hoàn toàn và trao cho Người sự tín thác tuyệt đối.

Hỡi con của Mẹ, mọi việc chưa bao giờ dễ dàng đối với con trong Sứ Vụ này. Nhưng, như Mẹ đã nói trước đây, con yêu thích sự kiên trì. Con sẽ thành công mỹ mãn trong Sứ Vụ của con. Mẹ mời gọi con hãy quay trở lại với thói quen cầu nguyện hàng ngày của con. Vì qua chuỗi kinh Mân Côi Rất Thánh của Mẹ, con sẽ được bảo vệ. Hỡi con của Mẹ, Sứ Vụ này rất Thánh Thiêng vì thế ngoài sự tôn kính, Mẹ xin con hãy tuân phục Thánh Tử của Mẹ bằng cách tín thác trọn vẹn vào Người. Hỡi con, hãy gạt qua một bên những nghi ngờ của con vì con đã được ban cho những ân sủng của Chúa Thánh Thần. Sự Thật giờ đây ở trong trái tim, tâm trí và linh hồn con. Đó là lý do tại sao con cảm thấy dễ dàng để viết ra những Thông Điệp mà Thánh Tử yêu dấu của Mẹ ban cho con.

Người yêu thương con, hỡi con của Mẹ và Người đã chọn con cho một trong những Sứ Vụ quan trọng nhất của thế kỷ này. Sứ Vụ của con được sánh với Sứ Vụ được yêu cầu nơi nữ tu Faustina. Con đang trải qua những đau khổ tương tự như vị nữ tu này đã chịu. Đừng sợ hãi những đau khổ này, nó bao gồm cả việc thiếu khả năng cầu nguyện và những nghi ngờ mỗi ngày vốn là điều bình thường. Chúng sẽ qua đi. Tất cả các thánh, gồm cả thánh nữ Faustina, đều đồng hành với con và hướng dẫn con mỗi ngày, hỡi con của Mẹ.

Sứ Vụ con đang thực hiện nhân Danh Mẹ và Thánh Tử yêu dấu của Mẹ đã từng được tiên báo. Sứ Vụ này là một trong những cách thế quan trọng nhất, qua đó con có thể cứu các linh hồn. Đừng ngập ngừng hay do dự. Hãy luôn luôn và luôn luôn kêu gọi sự trợ giúp nơi Mẹ Yêu Dấu của con. Mẹ luôn có mặt vì con. Xin hãy cầu nguyện với Con Mẹ mỗi ngày bằng việc đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa. Bằng cách ấy, con sẽ đến gần Người hơn và con sẽ cảm nhận được Người đang chuyển động trong tâm hồn con.

Giờ đây, hãy can đảm và tiến lên phía trước. Hãy nhìn với tình yêu hướng về con đường cao quý dẫn đến Thiên Chúa Ba Ngôi. Tất cả đều ở cùng con. Con sẽ chịu đau khổ nhưng hãy coi đây là ân sủng vì nếu không có đau khổ thì con không thể ở gần Thánh Tâm của Con Mẹ.

Đó là tất cả những gì mà Mẹ muốn nói với con vào lúc này. Giờ đây hãy quay trở lại và mở cửa tâm hồn con ra hướng về Thánh Tử yêu dấu của Mẹ, Chúa Giêsu Đấng Tối Cao.

Yêu Thương và Bình An

Đức Mẹ Mân Côi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#31/ Nỗi Đau Đớn và Thống Khổ của Cha thời nay (22-12-2010)

Thứ tư ngày 22 tháng 12 năm 2010, lúc 02:40

Hỡi con gái của Cha, tội lỗi của loài người cùng với việc nhẫn tâm khước từ Sự Hiện Hữu của Cha giờ đây đang tràn lan trên thế giới, đến mức con số những tín hữu quay lưng lại phản bội Cha đang tăng lên với một tỷ lệ cao khác thường. Điều ấy khiến Cha đau buồn cực độ.

Nỗi đau buồn và thống khổ càng nhức nhối hơn bao giờ hết khi thế giới tổ chức mừng Lễ Giáng Sinh. Tự đáy lòng Cha biết rằng, trong Ngày Lễ Công Giáo quan trọng nhất này, những Giáo Huấn của Cha lại không được công bố đúng cách.

Con gái yêu dấu của Cha, con phải kiên trì chịu đựng những đau khổ của riêng con cả trong tâm trí lẫn linh hồn. Điều đó sẽ mang con đến gần với Thánh Tâm Cha hơn. Chỉ khi con chịu đựng những đau khổ thử thách này, con mới được kết hiệp nên một cùng Cha.

Hỡi con gái của Cha, hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để các linh hồn khác làm vơi bớt nỗi thống khổ mà Cha đang gánh chịu. Ôi, ước chi Cha có thể cứu các linh hồn một cách nhanh chóng và ôm ấp họ trong Vòng Tay yêu thương của Cha thì Trái Tim Cha sẽ được chữa lành. Nhưng nhiều linh hồn sẽ không quay trở lại cùng Cha. Con phải nỗ lực hoạt động hơn nữa để thuyết phục họ nhận biết Sự Thật, hỡi con gái. Đừng bao giờ bỏ cuộc.

Con đã và đang bị chất đầy những nghi ngờ nhưng Cha biết, trong sâu thẳm tâm hồn, con nhận thức được những Thông Điệp của Lòng Thương Xót nhằm cứu độ các linh hồn, thật sự đến từ Cha và Chúa Cha Hằng Hữu.

Hãy bền chí, chấp nhận đau khổ, hãy khiêm nhường, kiên nhẫn và hành động xứng đáng với phẩm giá của con khi con bị thách thức vì Danh Cha.

Giờ đây, hãy dấn thân với tình yêu được canh tân mãnh liệt cùng với sự mạnh mẽ để giành lại linh hồn của những con cái yêu dấu của Cha.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con.

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#32/ Vì sao Ta làm Người? (24-12-2010)

Thứ sáu ngày 24 tháng 12 năm 2010, lúc 20:15

Con gái thân yêu của Cha, cám ơn con đã đáp lại lời mời gọi của Cha. Cha chuyện trò với con trong niềm hân hoan của việc cử hành đặc biệt ngày Lễ Giáng Sinh của Cha. Tình yêu đong đầy Thánh Tâm Cha bởi đức tin và lòng sùng kính các con tỏ bày thật muôn phần quý giá.

Đây là thời gian cho con cái Cha ở khắp nơi nhớ lại đời sống của Cha trên Trái Đất. Đây là thời gian để họ xem xét lại những gì kín ẩn trong sự kiện Cha chào đời được tỏ bày cho toàn thể nhân loại. Chính nhờ Sự Giáng Sinh của Cha mà nhân loại sẽ đi tìm kiếm ơn cứu độ. Chính nhờ Tình Yêu của Chúa Cha Hằng Hữu-Cha Ta dành cho tất cả con cái mà Người đã thực hiện một Hiến Tế hy sinh tột cùng. Người phải nhìn xem một hài nhi được sinh ra, chứng kiến hài nhi đó lớn lên thành một đứa trẻ, rồi trưởng thành, việc đó biểu lộ rõ Tình Yêu và sự quyết tâm mà Người muốn cứu vớt tất cả con cái. Người quá yêu thương tất cả các con đến nỗi đã sai Cha xuống trần gian sống thân phận của một phàm nhân dù biết rằng Cha sẽ bị sỉ nhục và nhạo báng. Người đã cho phép điều này xảy ra.

Sự Giáng Sinh của Cha là một Dấu Chỉ để tất cả mọi người biết rằng Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu, yêu thương con cái của Người đến nỗi Người đã thực hiện một Hiến Tế hy sinh tột cùng. Bằng việc sai Cha đến thế gian để sống giữa tất cả các con, Người đã tỏ lòng trắc ẩn và ước muốn cứu độ các con bằng cái chết của Cha. Nếu Người không sai Cha đến thì loài người không thể có được Ơn cứu độ. Tuy nhiên, những kẻ khước từ Cha vẫn không dám chắc về những lời hứa mà Thiên Chúa Cha Hằng Hữu đã ban có phải là Sự Thật hay không. Vẫn còn rất nhiều hoang mang xáo trộn.

Tất cả những gì quan trọng cho nhân loại vào lúc này là hiểu được những lời hứa và thực tại về Trời Mới Đất Mới đã được dựng nên cho tất cả con cái Thiên Chúa. Đây là Ân Huệ lớn lao nhất trong tất cả và là Ân Huệ mà tất cả các con lẽ ra đã được chung hưởng cùng với Người cho đến khi Satan hủy diệt hết tất cả bằng cách cám dỗ bà Evà.

Ngày nay theo nhiều cách thức khác nhau, người ta xem những Giáo Huấn trong Cựu Ước và Tân Ước như những dụ ngôn xa xưa. Nhiều người vẫn chưa hiểu được rằng những Giáo Huấn trong Kinh Thánh đã và vẫn luôn mang tính xác thực. Vì trong nhiều trường hợp liên quan đến các biến cố xảy ra trong thế giới tâm linh, họ thấy thật khó tin vào những gì có thể xảy ra. Họ đã đi tới kết luận này bởi vì họ đánh giá nội dung Kinh Thánh theo lối suy nghĩ hợp lý của con người, trên cơ sở những gì xảy ra trên Trái Đất. Nhưng họ đã lầm.

Việc Cha đến trên Trái Đất được sắp đặt như một cơ hội cuối cùng để thức tỉnh thế giới ngõ hầu mọi người sẽ nhận thức được rằng Thiên Chúa đang tha thứ cho tất cả. Vai trò của Cha là để chỉ cho các con thấy rằng con đường để đến với Thiên Đàng là qua những Giáo Huấn và cái chết của Cha trên Thập Giá.

Vậy hãy nhớ rằng vào Lễ Giáng Sinh, sự ra đời của Cha là nhằm giúp các con bắt đầu đánh giá lại niềm tin của các con vào Nước Thiên Đàng, nơi mà tất cả các con đều được tiền định có phần trong đó. Bằng cách tưởng nhớ về Cuộc Đời của Cha, bấy giờ các con có thể chung hưởng với Cha trong Vương Quốc của Chúa Cha nếu các con mở lòng ra và cầu xin Cha đón nhận các con một lần nữa.

Chúa Cứu Thế và là Vị Quan Tòa Công Minh của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#33/ Những Thầy Giảng Giả Hiệu và những Tiên Tri Giả (25-12-2010)

Thứ bảy ngày 25 tháng 12 năm 2010, lúc 10:20

Ta là khởi nguyên và là tận cùng. Chính qua Ta mà Chúa Cha Hằng Hữu yêu dấu đã sáng tạo thế giới và cũng chính qua Ta mà thế giới sẽ kết thúc. Ta là Ánh Sáng và là Đấng Cứu Độ, Đấng sẽ mang tất cả những ai tin Ta vào Địa Đàng Mới như đã hứa. Nhưng còn những kẻ mặc cho mọi Giáo Huấn của Ta và bất chấp mọi nỗ lực của các ngôn sứ vẫn không chịu đón nhận Ta, sẽ không được vào Vương Quốc của Cha Ta.

Những ai đã được ban cho Ân Huệ của Sự Thật qua Kinh Thánh, giờ đây phải thức tỉnh và đón nhận những Giáo Huấn của Ta và những lời tiên tri được ban cho các ngôn sứ. Sau cùng thì thời điểm mà Ta trở lại Trái Đất để quy tụ các tín hữu yêu dấu của Ta đang đến gần. Đáng buồn thay qua các ngôn sứ của Ta ngày hôm nay, Ta vẫn còn bị khước từ. Hết thảy các con phải lắng nghe và đọc những Thông Điệp của Ta ban cho các con bởi Lòng Thương Xót và hãy hiểu cho được tầm quan trọng của những Thông Điệp này.

Những Giáo Huấn của Ta chưa bao giờ thay đổi

Các con phải nhớ rằng những Giáo Huấn của Ta xưa nay vẫn không hề thay đổi. Phải xem xét cẩn thận những ai nhân Danh Ta mà đến. Nếu họ tuyên xưng Lời Ta thì họ thuộc về Ánh Sáng. Khi các con thấy những Giáo Huấn của Ta bị thay đổi theo một cách nào đó khác lạ thì hãy lánh xa. Đừng nghe chúng. Những kẻ bất hạnh này bị tên ác quỷ cám dỗ để bóp méo những Giáo Huấn của Ta với chủ ý nhằm dẫn dắt các con đi sai lạc và làm cho các con bị xáo trộn.

Giáo lý nào không đặt nền tảng trên Kinh Thánh mà vẫn quả quyết là tuyên xưng Sự Thật thì đó là lời gian dối. Đây là tội chống lại Ta và là sự tấn công trắng trợn vào Ta và Thiên Chúa Cha Hằng Hữu.

Kitô giả

Các thầy giảng giả hiệu sẽ bắt đầu tạo danh tiếng cho mình trên toàn thế giới chỉ trong một thời gian ngắn. Các con sẽ thấy họ ở khắp nơi lớn tiếng kêu gào. Họ tìm kiếm sự chú ý. Một số gây ấn tượng nơi các con cái Ta đến nỗi những tín hữu chân thật của Ta sẽ tin rằng họ có quyền năng Siêu Nhiên. Đặc biệt, một người trong số đó sẽ tự tôn mình lên cao ngất ngưởng đến nỗi hắn khiến cho mọi người lầm tưởng rằng hắn chính là Đấng Thiên Sai.

Các con của Ta cần có thật nhiều can đảm, sự đơn sơ và sức mạnh để bám chặt vào Ta và để Ta hướng dẫn các con đi qua khu rừng nguy hiểm đầy ma quỷ này. Ma quỷ bây giờ được Satan thả ra khi những ngày cuối cùng bắt đầu hé mở, chúng sẽ đến để cải trang làm tín hữu và các ngôn sứ của Ta. Bây giờ chúng thông đồng với nhau nhắm vào các thị nhân và ngôn sứ thật. Chúng sẽ cố gắng cám dỗ họ bằng những giáo điều sai lạc. Chúng sẽ bóp méo Sự Thật cho phù hợp với đường lối vô luân của chúng mà nếu xét theo vẻ bề ngoài thì khó lòng mà phân định được. Những tín hữu nhiệt thành của Ta, các tôi tớ được thánh hiến và các ngôn sứ sẽ biết ngay bè lũ độc ác này là ai. Họ sẽ nhận thấy những tuyên bố của chúng gây ra đau khổ và xáo trộn nhưng những gì khiến cho lòng họ kinh hoàng chính là thực tế rằng nhiều Kitô hữu sẽ sa ngã vì tính hấp dẫn của chúng. Chúng có sức thuyết phục đến nỗi nhiều tên sẽ lôi kéo cả những tôi tớ thánh, những người đã hiến dâng cuộc đời cho Ta và Chúa Cha Hằng Hữu, vào cạm bẫy của ma quỷ.

Lời kêu gọi các Kitô hữu trỗi dậy

Giờ đây, Ta kêu gọi các con, hỡi những tín hữu nhiệt thành được chúc lành bởi ân sủng của Chúa Thánh Thần. Hãy cầm lấy vũ khí đức tin của các con và tiếp tục đứng vững. Hãy thách thức chúng. Hãy giảng dạy cho người ta Sự Thật bằng cách liên lỉ nhắc nhở họ về Sự Thật trong Sách của Cha Ta – Sách Sự Thật. Những Giáo Huấn này sẽ tồn tại mãi mãi.

Hỡi các con, để công khai bày tỏ ý kiến của các con thì thật khó cho các con nhưng giờ đây hãy lắng nghe Ta. Nếu các con làm điều này, các con sẽ giúp được các linh hồn. Anh chị em của các con trên thế giới là gia đình của các con. Ta sẽ đem tất cả các con cùng với Ta vào Địa Đàng Mới mà Ta đã hứa cho tất cả các con của Ta. Xin vui lòng, xin hãy vui lòng giúp Ta, đừng bỏ lại phía sau mình bất kỳ ai. Trái Tim Ta sẽ tan nát nếu Ta không thể cứu được tất cả các con Ta yêu quý. Chính qua việc cầu nguyện, đức hy sinh và sự bền đỗ của một phần các tín hữu của Ta ở khắp nơi mà Thánh Ý Ta sẽ được trao ban.

Giờ đây hãy nhận lấy Chén Cứu Độ nhân Danh Ta. Hãy theo Ta. Hãy để Ta hướng dẫn tất cả các con. Hãy để Ta ôm ấp các con trong lòng Ta khi chúng ta hiệp nhất với nhau để cứu nhân loại khỏi nanh vuốt của tên lừa dối.

Hãy nhớ điều này. Ta yêu thương từng người con của Ta với Tình Yêu bao la đến nỗi nếu không đem được tất cả các con vào đời sống vĩnh cửu thì sự chiến thắng này sẽ pha trộn giữa cay đắng với ngọt ngào và điều ấy sẽ xé nát Trái Tim Ta.

Giờ đây hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện hỡi tất cả các con và hãy nhớ lời Ta – Ta là Alpha và là Omega, là khởi nguyên và là tận cùng.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô, Vua Thế Giới và Thẩm Phán Công Minh của cả nhân loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#34/ Cử hành Lễ Giáng Sinh (25-12-2010)

Thứ bảy ngày 25 tháng 12 năm 2010, lúc 12:30

Hỡi con gái yêu dấu, tại sao con do dự và bối rối? Con không biết rằng con đang được hướng dẫn mỗi ngày sao? Con biết chắc trong lòng rằng tất cả những gì con cần làm là ngồi xuống, mở lòng ra và con sẽ sớm nghe được Thông Điệp của Cha. Hãy tin Cha. Hãy đầu phục. Hãy tin rằng khi con dâng lên Cha nỗi sợ hãi, lo âu, những băn khoăn và thắc mắc của con thì Cha sẽ lấy chúng đi khỏi con và đáp lại cách phù hợp với con. Giờ đây, con hãy dành thời gian để chú ý tới những Thông Điệp khẩn cấp cho toàn thể nhân loại. Đừng do dự tiến lên phía trước với Sứ Vụ rất Thánh này.

Giờ đây, hãy chú ý điều này hỡi con gái. Khi các Kitô hữu trên khắp thế giới quay về tỏ lòng tôn kính Giáng Sinh của Ta ở Bêlem, thì nhiều người chỉ đơn giản tỏ vẻ tôn kính mà không hề có tình yêu thực sự trong lòng. Mặc dù sẽ có nhiều người đến gần Trái Tim Cha hơn nhưng nhiều người khác chỉ đơn giản là gật đầu, mỉm cười và nói ngắn gọn về ý nghĩa của việc cử hành nghi thức mừng đón Tặng Ân lớn lao nhất được Cha Ta ban tặng cho con cái Người kể từ lúc khởi đầu. Tuy nhiên, khi con cái Cha bao gồm cả những tín hữu nhiệt thành cử hành Lễ Giáng Sinh thì họ bị chia trí bởi sự phô trương và các nghi thức gắn liền với của cải thế gian.

Có bao nhiêu Kitô Hữu chịu giải thích cho con cái họ tầm quan trọng của việc Cha Giáng Sinh? Có bao nhiêu người tự nhắc nhở mình học đức khiêm nhường mà Mẹ yêu dấu của Cha và vị hôn thê rất Thánh của Mẹ là Thánh Giuse đã biểu lộ? Có bao nhiêu người hiểu rằng Cha trở nên phàm nhân là để cứu nhân loại khỏi con đường dẫn đến Hỏa Ngục? Chính Thông Điệp đơn sơ này đã bị xuyên tạc qua bao thế kỷ và được ngụy trang bằng sự phô trương. Tuy nhiên các Kitô hữu sùng đạo đang dần nhận ra điều này như một dịp để họ suy ngẫm về lòng trung thành mà họ dành cho Cha, là Đấng Cứu Độ của họ. Cha nài nỉ các con hãy dùng ngày Lễ này để cầu nguyện cho tất cả mọi người trên thế giới, những người cần thức tỉnh trước Sự Thật rằng họ có một phần gia nghiệp được thừa kế. Đó là một nơi đặc biệt được dành sẵn cho từng người trong Vương Quốc của Chúa Cha nếu như họ chọn lựa việc đón nhận nơi ấy.

Thời gian cho Cuộc Đại Cảnh Báo đã được quyết định

Mỗi một giây phút trong ngày trôi qua, con cái Cha thường bận tâm quá nhiều đến các tin tức thời sự mặc dù nó ảnh hưởng ít nhiều đến đời sống của họ, nhưng lại chẳng ích lợi gì cho sự sống đời đời. Hỡi các con, đây là thời gian mà tất cả các con cần xét lại mình ngay trước khi Cuộc Đại Cảnh Báo xảy ra, trước khi Cha Quang Lâm. Hãy dùng ngôn từ đơn giản của các con mà cầu nguyện để nài xin sự hướng dẫn của Thiên Chúa.

Thời gian cho cuộc Đại Cảnh Báo giờ đây đã được quyết định. Hãy luôn tỉnh thức. Hãy luôn cảnh giác.

Đấng Cứu Thế Chí Thánh và Thẩm Phán Công Minh của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#35/ Cảnh báo các Tín Hữu không được khước từ các Ngôn Sứ Thật (28-12-2010)

Thứ ba ngày 28 tháng 12 năm 2010, lúc 11:00

Hỡi con gái yêu dấu, giờ đây con đang được ban cho những Thông Điệp sau cùng để gửi đến nhân loại nhằm giúp họ hiểu được thời cuối, và cứu rỗi linh hồn họ.

Lúc này có một số lượng lớn các thiên thần được phái đi khắp nơi trên thế giới như đã được tiên báo để chuẩn bị cho Trái Đất trước khi Cha đến. Nhiều thiên thần mang hình dáng con người và giống như con, con gái thân yêu của Cha, họ tự chọn lấy vai trò này. Sự xuất hiện của các vị ấy ngay từ lúc sinh ra đã được sắp đặt thời gian trước để ăn khớp chặt chẽ với Cuộc Cảnh Báo Cuối Cùng trong thời cuối. Cũng thế, quỷ dữ được phóng thích từ hố sâu Hỏa Ngục đang lan tràn. Khi ma quỷ xuất hiện trên Trái Đất, chúng sẽ hoạt động thông qua sự cám dỗ và lừa dối. Chúng dụ dỗ con cái Cha gồm những người mở lòng chấp nhận ảnh hưởng của chúng. Chúng đầu độc những linh hồn đang ở trong bóng tối. Chúng bước vào linh hồn họ bằng cách dối gạt họ và thuyết phục họ rằng niềm tin của họ vào Cha và Chúa Cha Hằng Hữu thật vô nghĩa.

Khi giao thiệp với những người này, các con sẽ thấy bên ngoài họ không có vẻ gì xấu xa cả. Thay vào đó, họ sẽ tỏ ra hiểu biết, thông minh và truyền cảm. Họ cũng tỏ ra đầy sức thuyết phục khi giảng dạy về những gì mà con cái tốt lành của Cha cho là sự thật. Mặc dù vậy, thật đáng buồn, vì họ không hề có tình yêu trong lòng nên các con phải cảnh giác trước những giáo huấn của họ.

Giờ đây, Cha muốn mời gọi các tín hữu của Cha. Hỡi các con cái của Cha, qua việc cầu nguyện và nhờ đức tin mà các con đã nhận được những Tặng Ân mà Cha hứa ban cho hết thảy những ai theo Cha. Các con được trao ban những Tặng Ân khác nhau và mỗi Tặng Ân ấy được sắp đặt dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm giúp các con truyền bá Lời Cha.

Việc đánh giá các thị nhân

Với những người được Cha ban cho Ơn hiểu biết nhằm giúp nhận diện ra ai là người nhân Danh Cha mà đến và ai là kẻ đến vì Satan, họ phải rất cẩn thận. Nhận định chỉ đúng khi các con biết đề phòng trước những tiên tri giả. Tuy nhiên, đừng bao giờ phán xét những ai tuyên bố rằng họ đến nhân Danh Cha nếu các con không xem xét kỹ những Thông Điệp của họ trước. Các con không bao giờ được phép đánh giá những Thông Điệp Cha ban qua “hình thức bên ngoài”. Đừng cho rằng sự đánh giá của các con không thể sai lầm nếu có một người tự nhận là họ nhân Danh Cha mà đến. Hãy nỗ lực tìm hiểu những ngôn sứ bị nhạo báng hoặc làm cớ cho sự giận dữ chống đối khi họ tuyên bố rằng họ đang nhận được những Thông Điệp Thánh Thiêng của Thiên Chúa hay của Mẹ Đầy Ơn Phúc của Ta.

Đừng sa vào chước cám dỗ để xét đoán họ ngay, trước khi các con cẩn trọng lắng nghe một cách kỹ lưỡng chính những Thông Điệp của họ. Những Thông Điệp này sẽ không chỉ đơn giản là liên quan tới những Giáo Huấn của Cha, mà còn liên quan tới Lời Cha và chúng chứa đầy tình thương yêu. Những Thông Điệp này sẽ dạy cho các con biết là nhân Danh Cha thì phải sống như thế nào cho phải, ngõ hầu đạt được Ơn cứu độ.

Đừng bao giờ lo sợ khi các ngôn sứ đích thực tuyên bố rằng họ nhận được những Thông Điệp về những biến cố trong tương lai một cách riêng tư. Đừng cố tình phạm lỗi có thành kiến với người khác bằng cách xét đoán những Thông Điệp này theo giai cấp xã hội mà các ngôn sứ này đại diện. Một số sẽ là những người ít học. Một số khác sẽ ngược lại, họ có khả năng ăn nói lưu loát. Nhiều người trong số họ sẽ không phù hợp với những gì mà các con biết về một con người được xem là “thánh thiện”.

Nhưng có những cách thức mà dựa vào đó thì các con có thể đoan chắc về tính xác thực của họ. Hầu như trong mọi trường hợp, những ai liên lạc với Mẹ yêu dấu của Ta sẽ nói trước về những cuộc hiện ra mà Mẹ đã tiên báo ngày giờ. Nhiều biến cố sẽ được những người có mặt ở đó chứng kiến trong các lần hiện ra như thế. Trường hợp những Thông Điệp của Cha được truyền đạt cho nhân loại thì những Thông Điệp ấy được ban cho thế giới mà không được đi kèm với việc ngôn sứ nỗ lực tìm kiếm vinh quang cho riêng mình.

Việc Xét Đoán Người Khác

Cuối cùng thì những tín hữu của Cha, mặc cho sự trung thành của họ dành cho Cha, họ vẫn chất chứa đầy những khinh miệt đối với những người tiên đoán về những biến cố trong tương lai và họ tuôn ra những lời vu khống đối với những người được Chúa Thánh Thần ban Ơn chữa lành cho người khác. Hãy dừng lại và tỉnh thức khỏi giấc ngủ mê đi hỡi các con. Những ngôn sứ này sẽ làm đảo lộn lối sống thường ngày của các con vì họ không phù hợp với nhóm người đạo đức của các con. Họ sẽ không thích hợp với đường lối mà các con mong đợi. Hãy chú ý điều này. Nếu các con đánh giá những người này dựa trên các tin đồn hay dựa vào những kẻ thứ ba thích ngồi lê mách lẻo với những lời ám chỉ bóng gió thì các con đã lỗi phạm. Tội chống lại các ngôn sứ của Cha là xúc phạm khôn cùng đến Cha. Khi các con chối bỏ các thị nhân và ngôn sứ thật của Cha là các con đang quay lưng lại với Cha.

Tuy nhiên, đó chính là những gì đang xảy ra trên thế giới ngày hôm nay khi có thêm nhiều ngôn sứ xuất hiện công khai. Thật chẳng dễ dàng cho các tín hữu của Cha. Hãy nhớ rằng phải đọc những Thông Điệp từ các ngôn sứ của Cha trước khi đánh giá họ, kể cả đối với những gì có thể đến từ các tiên tri giả. Hãy cầu xin ơn hướng dẫn khi các con xem xét những Thông Điệp này. Những Thông Điệp đích thực sẽ đầy tràn tình yêu. Tuy nhiên những Thông Điệp ấy sẽ vững vàng và đầy thẩm quyền. Còn những Thông Điệp chống lại mọi điều mà các con đã học hỏi về những Giáo Huấn của Cha và của các tông đồ, bất kể chúng khôn khéo tới đâu, thì cũng dễ dàng để các con đánh giá được.

Đừng mãi im lặng về đức tin của các con

Giờ đây, các con hãy dấn thân và cởi mở tâm hồn với các ngôn sứ của Cha. Họ hiện diện để bảo đảm với các con rằng thời giờ đã đến để Cha chuẩn bị cho tất cả các con đi rao giảng nhân Danh Cha. Hãy nhớ rằng vinh quang sẽ được ban cho các ngôn sứ dám lên tiếng rao giảng dù phải chịu mọi sự nhạo báng và khinh rẻ. Tuy nhiên, án phạt sẽ dành cho những ai nói rằng họ đi theo Cha nhưng vẫn giữ thái độ im lặng về đức tin của họ, mặt khác lại nhanh nhảu thốt ra các lời chống báng các ngôn sứ chân chính của Cha. Trong lòng các con biết những người mà các con vẫn lên án đang nói về những biến cố sắp xảy đến, mà các con thấy khó lòng chấp nhận được. Các con có thể hỏi rằng tại sao Chúa Giêsu Kitô-Đấng Cứu Thế lại hoạt động thông qua những con người như thế? Sau hết, họ nào phải là những tín hữu thánh thiện theo chuẩn mực của Cha. Vậy thì, đây là câu hỏi mà Cha dành cho các con. Tại sao các con lại tin rằng chỉ có một số ít những người được tuyển chọn để hiến dâng đời sống họ trong sự cầu nguyện mới có thẩm quyền bác bỏ lời nói của những người không thuộc hàng ngũ của các con? Các con không học được điều gì hay sao? Các con không hiểu được rằng những người đã tận hiến đời sống mình cho việc cầu nguyện cũng có thể là những nạn nhân của tên lừa dối sao?

Các tiên tri thật của Cha sẽ bị thù ghét

Hãy nhớ điều này, Cha cũng đã bị chế nhạo, bị phỉ báng, bị chối bỏ và bị khinh miệt bởi những kỳ lão và tư tế khi còn ở trên Trái Đất. Nếu Cha đã bị thù ghét thì các con có thể tin chắc rằng các ngôn sứ thật của Cha cũng sẽ bị thù ghét nhiều nhất, nhưng đồng thời họ cũng sẽ được quý trọng ở những nơi khác.

Thật đáng xấu hổ cho tất cả các con. Tuy các ngôn sứ của Cha không xuất phát từ hàng ngũ của các con nhưng các con phải kính trọng họ. Họ sẽ là những vị ngôn sứ khác thường nhất vì cách sống của họ. Một số đến từ những tầng lớp nghèo khó. Một số khác thì đến từ những tầng lớp khá giả hơn. Một số thì ít học trong khi một số khác lại được sinh ra với Năng Khiếu về văn chương. Đó là những ngôn sứ được Cha tuyển chọn. Hãy lắng nghe tiếng nói của họ trước khi kết án họ.

Hãy cầu nguyện cho họ. Hãy cầu nguyện để Lời Cha ban cho các ngôn sứ không bị khước từ. Các con cũng đừng từ chối Lời Cha. Những kẻ vô tín luôn luôn cố gắng làm mất uy tín của những người can đảm dám công khai tuyên bố Lời Cha nhưng điều đó chẳng lạ gì. Chính khi những tín hữu của Cha, đặc biệt là những người trong các nhóm cầu nguyện, trong các dòng tu hay thuộc các Sứ Vụ khác công khai từ chối các ngôn sứ thật của Cha, điều đó mới khiến Trái Tim Cha tan vỡ. Hãy lắng nghe Lời Cha. Hỡi các tín hữu yêu dấu của Cha, họ sẽ chẳng bao giờ lạc hướng khỏi Sự Thật nhiều hơn các con – là những kẻ luôn khống chế để cho Sự Thật ấy phù hợp với lối diễn giải của các con.

Hãy chú ý. Hãy tỉnh thức. Những dấu hiệu đã bắt đầu tỏ lộ cho tất cả các con. Hỡi các con là những tín hữu của Cha, không còn nhiều thì giờ đâu. Hãy lắng nghe. Hãy cầu nguyện. Hãy hiệp nhất và đồng lòng tuyên xưng Lời Cha để cứu các linh hồn trước khi hết thời gian.

Chúa Giêsu Kitô đầy yêu thương của các con

Đấng Cứu Thế và là Thẩm Phán Công Minh

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#36/ Phương Tiện Truyền Thông và các Cơ Quan Kiểm Duyệt Khác sẽ hành động (01-01-2011)

Thứ bảy ngày 1 tháng 1 năm 2011, lúc 02:00

Con gái yêu dấu của Cha, thời gian của một năm mới đã đến, cũng là lúc mà con cái yêu dấu của Cha sẽ được học hỏi nhiều hơn ở Cha về việc làm cách nào để các con thích nghi với đời sống để khi Cha đến như một vị Thẩm Phán thì nhân loại đã sẵn sàng.

Các con yêu dấu của Cha, tất cả những ai mà Cha đang ôm chặt trong Thánh Tâm Cha, giờ đây các con phải lắng nghe Cha. Cha sẽ không bao giờ bỏ rơi các con khi các con nhận biết Cha và Sự Thật về Địa Đàng Mới – lời hứa mà Cha đã ban cho tất cả các con trước khi Cha chết trên Thập Giá vì tội lỗi của các con. Hỡi các con yêu dấu, thời gian hiện giờ đang đến gần. Đừng bao giờ lo sợ. Nếu các con yêu mến Cha và tin tưởng vào Cha thì việc gì mà các con phải sợ? Bởi vì khi có lòng mến thì không sợ hãi. Lòng mến là niềm vui, là hạnh phúc và đối với tất cả những ai tin vào Sự Sống Vĩnh Cửu trên Thiên Đàng thì không có gì để sợ. Cha yêu thương tất cả các con.

Vai trò của Mẹ Thiên Chúa trong Cuộc Quang Lâm của Chúa Kitô

Mẹ yêu dấu của Ta, Đấng đã chịu trách nhiệm nhận lấy Chén Thánh khi chấp nhận Sự Hiện Hữu của Ta vào thời điểm Thụ Thai để báo trước một khởi đầu mới cho nhân loại, cũng chính là Đấng sẽ báo trước Cuộc Quang Lâm của Cha.

Cha sẽ cứu rỗi tất cả những ai quay trở về với Cha để đón nhận Lòng Thương Xót. Mẹ của Cha được Chúa Cha Hằng Hữu sai đến để mang ơn cứu chuộc và ơn cứu rỗi đến cho thế giới, Người sẽ đứng bên cạnh Cha trong Cuộc Quang Lâm này.

Mẹ yêu dấu của Ta, Thiên Thần Ánh Sáng, giờ đây sẽ vui mừng ban phát Lòng Thương Xót của Ta và báo trước Cuộc Quang Lâm của Ta trên Trái Đất. Người Mẹ tận tụy của Ta, Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, như là Đấng Trung Gian, sẽ chuẩn bị thế giới cho Cuộc Quang Lâm của Ta. Người đã và đang chuẩn bị cho nhân loại từ nhiều thế kỷ nay, nhưng lúc này, trong 100 năm cuối cùng này, Người vẫn đang cố gắng để làm cho tình yêu thấm nhuần vào tâm hồn các con, hầu đốt cháy lên ngọn lửa tình yêu đôi khi bị trì trệ, tù đọng mà các con dành cho Ta và Thiên Chúa Cha Hằng Hữu.

Có một thời gian Mẹ Ta, qua các Cuộc Hiện Ra Linh Thiêng, Người đã truyền lệnh để cho thế giới lưu tâm. Thật đáng buồn vì từ sau khi có sự kiện Fatima và Garabandal, thì có rất ít tôi tớ thánh hiến của Cha đón nhận việc Hiện Ra Thiêng Liêng của Mẹ một cách nghiêm túc. Các thị nhân của Mẹ là một số rất ít người được tuyển chọn, cũng không được đón nhận một cách đúng đắn. Lần này khi năm 2011 bắt đầu đến, sẽ có nhiều, rất nhiều sự thay đổi trên thế giới sắp xảy ra. Hỡi các con của Cha, đó là bởi vì thế giới, như các con đã từng biết, sắp có sự thay đổi.

Bí mật Fatima có liên quan đến tương lai

Có quá nhiều người trong các con, những linh hồn vô tội và nhẹ dạ, cả tin không nắm bắt được điều tà ác sắp sửa lộ ra. Hỡi con cái của Cha, Cha muốn bao gồm cả những người đang đọc các Thông Điệp này lần đầu tiên, những người vì sự tò mò, những người cảm thấy có sự thiếu sót trong việc chăm sóc phần hồn của mình, giờ đây hãy lắng nghe Cha.

Các con và những anh chị em của các con đang bị dẫn dắt vào một thế giới do một nhóm người điều khiển, vốn đã được báo trước trong Bí Mật Fatima cuối cùng, những điều mà chẳng bao lâu nữa sẽ không còn là bí mật đối với các con khi các con khám phá ra những điểm dưới đây:

1. Tiền bạc của các con sẽ trở nên vô giá trị và phương thức duy nhất để giao dịch sẽ là vàng hoặc bạc.

2. Các con cần phải cầu nguyện thành từng nhóm và tìm một tôi tớ được thánh hiến có đủ can đảm để đứng lên dẫn dắt các con trước Cuộc bách hại.

3. Các con phải tìm nơi trú ẩn để cầu nguyện vì các nhà thờ sẽ bị bán đi vì lợi ích tiền bạc

4. Hãy giữ lại sách Kinh Thánh, dù trước đây các con có thể chưa từng bao giờ đọc Kinh Thánh, nhưng chắc chắn là các con sẽ không thể mua được các bản Kinh Thánh trong tương lai.

5. Hãy thành lập các Nhóm Cầu Nguyện để cầu nguyện cho việc cứu rỗi nhân loại.

Trong thời gian ba năm các con sẽ hiểu tại sao điều này lại quan trọng.

Việc Kiểm Duyệt Các Phương Tiện Truyền Thông Đại Chúng

Đối với ngành truyền thông, Cha có điều này nói với các con. Là những người làm công việc truyền đạt thông tin thì sự kiêu hãnh mà các con đang phô trương trên thế giới hiện nay sẽ trở thành sự thất vọng khi mà lời nói của các con không còn được ai nghe nữa. Các con cũng sẽ sớm ý thức được tầm quan trọng của lời cầu nguyện khi nhân loại tránh né Sự Thật. Lời nói của các con ngày nay vẫn còn có thể bày tỏ một cách độc lập các Sự Thật quan trọng. Nhưng tặng ân này giờ đây sẽ bị lấy đi khỏi các con. Thay vào đó Sự Thật giờ đây sẽ bị che giấu khỏi nhân loại bởi chế độ độc tài mà các con sắp sửa chứng kiến trong Cuộc Đại Nạn. Rồi thì lời nói của các con sẽ bị phủ nhận cũng giống như Lời của Cha vậy.

“Kênh Liên Lạc Bí Mật”

Sẽ không còn ai lắng nghe các con nữa, bởi vì chỉ có một lời nói duy nhất được truyền đến cho nhân loại, lời nói ấy sẽ gây ra mọi tác động và ảnh hưởng, phát ra từ Một Kênh Bí Mật và được công bố cho thế giới nhờ công nghệ khoa học kỹ thuật. Các con sẽ cảm thấy như thể chính mình đang ở trong một nơi hoang vu, và rồi các con sẽ chấm dứt việc cố gắng liên lạc với một thế giới không có niềm tin, vì Cha làm điều đó ngay khi lời của các con không còn được ai lắng nghe.

Hãy coi chừng đến những Kẻ Độc Tài

Hỡi các con, đừng sợ hãi, bất chấp các con đi theo Thiên Chúa bằng con đường nào, giờ đây các con chỉ lắng nghe Cha mà thôi. Hãy đấu tranh chống lại những ai áp đặt chế độ độc tài trong thế giới của các con vì đó chính là người của Satan. Đừng bao giờ để chúng lừa gạt các con cho dù chúng có trả bao nhiêu tiền đi nữa để các con tuyên bố những điều dối trá. Chúng sẽ đối mặt với án phạt đời đời trừ khi chúng ăn năn thống hối. Tuy vậy, thời gian lại không thuộc về chúng. Hãy đấu tranh để các con có quyền tự do tố giác những điều bất công mà các con chứng kiến. Bất kể các con có tin Cha hay không, bởi vì khi các con thấy lời tiên tri này xảy ra thì lúc đó các con sẽ hiểu rõ Sự Thật về những Giáo Huấn của Cha.

Sách Khải Huyền

Thế giới ngày nay có vẻ như bị méo mó bầm dập do sự sụp đổ của nền kinh tế. Thật là dễ dàng để tin rằng mọi việc rồi sẽ ổn thỏa thôi. Phải rồi, hỡi con cái của Cha, trong quá khứ thì điều đó sẽ được chấp nhận là đúng theo lẽ tự nhiên, thế nhưng giờ đây thì không còn được như vậy nữa. Có một âm mưu vốn được vạch ra bởi một nhóm người chủ chốt của một tổ chức toàn cầu có mặt ở mỗi quốc gia, âm mưu này gắn kết chặt chẽ với nguồn gốc từ Satan giờ đây đang sẵn sàng để bất ngờ tung ra. Những ai trong các con hiện giờ không tin nơi Ta thì cuối cùng sẽ hiểu được những lời tiên tri trong Thánh Kinh của Cha Ta và trong Sách Khải Huyền.

Đừng sợ hãi, hỡi con cái của Cha. Hãy quay về với Cha, nói chuyện riêng với Cha bằng chính ngôn từ của các con và Cha sẽ ban cho các con sức mạnh, niềm hy vọng và sinh lực để các con vượt qua được đoạn đường tối tăm này trong lịch sử của nhân loại.

Những ai đang đọc Thông Điệp này hãy suy nghĩ cho kỹ. Nếu như các con nghi ngờ nội dung của Thông Điệp thì hãy nhìn chung quanh mình rồi đưa ra quyết định nếu các con dám xem xét lại các dấu chỉ của thời đại. Các con có nhận ra là sự tự do hay ý chí tự do của các con vốn được Thiên Chúa Cha Hằng Hữu ban tặng cho các con như một Món Quà, giờ đây nó đang bị chà đạp không? Ta và Thiên Chúa Cha Hằng Hữu sẽ không bao giờ can thiệp vào Ân Huệ Thiêng Liêng này, là một Tặng Ân vô cùng Thánh Thiện. Nhưng nếu con người quyết định chấp nhận Satan và lửa Hỏa Ngục thì họ sẽ được như vậy.

Thiên Chúa Cha Hằng Hữu của Ta không thể ngăn cản điều này. Tuy nhiên Satan sẽ cố gắng lấy đi Món Quà ý chí tự do của các con. Khi các con nhận ra rằng ý chí tự do bị tước đoạt khỏi các con bởi các thế lực mạnh mẽ mà các con không kiểm soát được, thì lúc đó các con sẽ biết rằng tên ác quỷ đang đứng đằng sau việc này.

Satan sẽ không bao giờ chiến thắng được

Xin hãy chú ý, xin vui lòng cảnh giác hỡi con cái yêu dấu của Cha. Đừng nhượng bộ. Nếu có đủ người cầu nguyện và đứng lên đấu tranh thì các con sẽ cứu được các linh hồn. Satan và đội quân của hắn sẽ không bao giờ chiến thắng được. Chúng không thể thắng. Không thể làm được. Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền lực để chấm dứt sự xung đột khủng khiếp này.

Cha là Đấng Cứu Thế của các con và là Vị Thẩm Phán đã được chỉ định, Cha thúc giục các con giờ đây hãy đứng lên, hãy can đảm và tranh đấu cho những gì là điều thiện trong lòng các con ngay cả khi các con đau khổ vì sợ hãi. Sự sợ hãi là do Satan mang đến cho các con. Sợ hãi không bao giờ do Ta hay Thiên Chúa Cha Hằng Hữu đặt vào lòng các con.

Hãy bỏ đi sự phòng vệ của các con và hãy mở lòng ra để yêu thương, đừng sợ hãi nữa. Tình Yêu đến từ nơi Thiên Chúa. Cha đã từng nói với các con rằng tình yêu không phải là điều gì đó mà các con có thể cảm nhận được trừ khi các con chịu mở lòng ra. Tình Yêu và Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu, Đấng Tạo Thành Trời Đất, luôn gắn kết cùng nhau. Hai điều này không thể bị tách rời. Khi Tình Yêu và Thiên Chúa bị tách rời thì đó chính là lúc Satan đang hoạt động.

Hỡi con cái của Cha, giờ đây hãy dấn thân và tự quyết định cho chính mình. Các con có muốn Tình Yêu bao bọc các con trong Thánh Tâm Cha không, hay là các con muốn sự sợ hãi bao phủ lấy các con? Đó là chọn lựa của các con.

Thầy dạy Chí Thánh của các con

Đấng Cứu Thế và là Vị Thẩm Phán Công Minh đầy Lòng Thương Xót

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#37/ Cuộc Cảnh Báo là một ân huệ cho nhân loại (02-01-2011)

Chúa Nhật ngày 2 tháng 1 năm 2011, lúc 21:45

Tại sao những Thông Điệp này lại gây hoảng sợ?

Con gái yêu dấu của Cha ơi, khi người ta nghe những Thông Điệp này, họ sẽ thắc mắc, thách thức và đả phá chúng. Hơn thế nữa họ còn tuôn đổ sự khinh miệt lên những Thông Điệp này và đặt câu hỏi: Tại sao những Thông Điệp này không nói thêm nữa về niềm vui và hạnh phúc? Tại sao những Thông Điệp này lại gây hoảng sợ? Chắc chắn cách tiếp cận này để truyền đạt thông tin cho thế giới là không đến từ Chúa Giêsu Kitô? Chắc chắn Chúa Giêsu Kitô giảng dạy về tình yêu chứ không phải gây ra khiếp sợ?

Câu trả lời của Cha cho những lời buộc tội này thật đơn giản. Đó là bởi vì Cha yêu thương tất cả các con nên giờ đây Cha tỏ ra cho các con thấy Lòng Thương Xót của Cha qua những Thông Điệp này. Lần đầu tiên Cha đã đến với tư cách là Đấng Cứu Thế của tất cả mọi người để giải thoát các con, hầu mọi người có thể được hưởng Ơn Cứu Chuộc. Cái chết của Cha trên Thập Giá là để ban cho các con cơ hội thứ hai được bước vào Vương Quốc của Cha Ta. Lần này Cha trở lại với tư cách là một Vị Thẩm Phán Công Minh. Giờ đây, do bởi Tình Yêu của Cha dành cho các con mà trước tiên Cha sẽ tỏ Lòng Xót Thương cho tất cả các con. Lòng Thương Xót này được thể hiện qua hình thức một Cuộc Cảnh Báo trước để giúp các con đưa đời sống của mình trở về trật tự trước khi Cha trở lại vào Ngày Phán Xét.

Vì Lòng Trắc Ẩn của Cha dành cho mỗi một người trong các con, nên giờ đây Cha ban cho các con cơ hội cuối cùng để các con mở lòng ra và sống cuộc sống đúng theo cách mà các con nên sống.

Niềm vui trên Trái Đất không thể nào sánh được với Niềm Vui trên Thiên Đàng

Hãy quay lưng với tội lỗi, hãy ăn năn thống hối, và hãy đem lời cầu nguyện trở lại trong đời sống của các con. Chính vì Lòng Thương Xót mà Cha phải cảnh báo cho các con về Sự Thật. Niềm vui mà các con kỳ vọng thì đang thiếu vắng trong các Thông Điệp của Cha là vì nhân loại đã quay lưng lại với niềm vui đích thực. Niềm vui cảm nhận được trên Thiên Đàng không thể nào đem ra so sánh với cái được gọi là niềm vui mà các con trải nghiệm trên Trái Đất. Niềm vui trên Trái Đất vốn nảy sinh từ tình yêu chân thật sẽ là một niềm vui trong sáng. Còn niềm vui đến từ của cải thế gian thì vô nghĩa.

Hỡi con cái của Cha, thật không may là niềm vui của các con mà Cha cảm nhận khi quan sát các con thì lại quá ngắn ngủi, đó là những điều mà Cha được chứng kiến trên Trái Đất ngày nay. Tất cả những điều các con yêu thích đều xuất phát từ của cải thế gian hoặc từ sự thừa nhận của những người ca ngợi các con. Các con dành quá ít thời gian để chuẩn bị cho đời sau của mình.

Cuộc Cảnh Báo là một Ân Huệ

Lòng Thương Xót mà Cha đang mang đến cho các con là một Ân Huệ. Hãy đón nhận. Hãy tận hưởng Ân Huệ ấy. Hãy chìa tay các con cho Cha. Tất cả các con. Cha là chiếc phao cứu sinh của các con trên biển cả hung tợn đầy những dòng nước xoáy và những cơn sóng bộc phát bất thường. Giờ đây, các con hãy tự cứu lấy mình hoặc các con sẽ phải đương đầu với việc bị cuốn vào một dòng xoáy mạnh đến nỗi vào phút cuối, cho dù các con có chấp nhận được kéo lên phao cứu sinh thì các con cũng không còn đủ sức trèo lên nữa.

Việc Thanh Tẩy trên thế giới vẫn đang tiếp tục

Hỡi các con, Cha đang mệt rã rời. Cho dù Cha có nỗ lực đến bao nhiêu đi nữa để truyền đạt thông tin đến các con thì nhiều người trong các con vẫn làm ngơ và phớt lờ những điều Cha đang nói. Ngay cả các linh mục của Cha cũng không lưu tâm đến lời kêu gọi của Cha khi Cha mong muốn tỏ lộ Lòng Thương Xót của Cha. Vì Cuộc Thanh Tẩy trên thế giới vẫn đang tiếp tục và gia tăng nhanh chóng nên giờ đây là lúc mà con cái của Cha hãy kêu cầu cùng Cha.

Động đất và các thảm họa toàn cầu khác

Đừng bao giờ lo sợ bão tố, động đất, sóng thần, lụt lội, núi lửa và sóng nhiệt là những thứ sẽ đổ xuống trên thế giới để ngăn chặn tên phản Kitô và đội quân của hắn. Các môn đệ của Cha sẽ được an toàn trong sự hiểu biết về những điều đang chờ đợi họ ở Địa Đàng Mới, là kết quả khi Trời và Đất kết hợp làm một. Những việc này phải xảy ra. Chúng không thể bị dừng lại vì chúng đã được báo trước. Tuy nhiên hỡi con cái của Cha, những biến cố này sẽ chóng qua thôi.

Các con là những môn đệ của Cha sẽ được thưởng công vì đức tin và sự chịu đựng của các con khi phải đương đầu với sự chống đối kịch liệt. Lúc đó niềm vui sẽ khó mà đo lường cho được. Những ai thuộc về Ánh Sáng sẽ được bao phủ bởi Vinh Quang và Tình Yêu vốn đang chờ đợi các con. Những ai ở trong bóng tối sẽ không thể nào chịu đựng được Ánh Sáng. Các con có thể ao ước để được như vậy nhưng điều đó sẽ làm cho các con đau đớn đến nỗi các con phải chạy trốn. Nhưng không có chỗ nào cho các con đi ngoại trừ hang ổ của bóng tối mà kẻ cầm đầu nó chính là hoàng tử bóng tối – tên ác quỷ. Đây có phải là điều các con muốn hay không?

Satan tác động đến con người như thế nào

Các con có hiểu được điều khủng khiếp mà tên lừa dối đang trình bày cho các con hay không? Các con không biết rằng hắn luôn ẩn nấp đằng sau mọi hành vi ích kỷ, sự tham lam và tự ái hay sao? Trong lúc các con đang sống một đời sống mà các con cho là thú vị, tràn đầy niềm vui; một cuộc sống bận rộn, mua sắm, ăn uống, ăn mặc xa hoa và không ngừng tìm kiếm các trò tiêu khiển tiếp theo trong tâm trạng vui sướng mà không hề có ý thức về điều gì đằng sau những hành động của mình.

Tiếng nói bí mật mà các con không thể nghe được nhưng lại cảm nhận được – khi các con thấy có một sự thôi thúc hành động nhằm dụ dỗ các con tìm kiếm, tìm kiếm và tìm kiếm nhiều hơn nữa những thú vui, những cảm giác phấn khích và tình trạng kích động – là đến từ tên ác quỷ. Bất luận những hành động của các con là như thế nào để khiến các con vui cười và vỗ tay với sự thích thú, điều đó hầu như chẳng có gì là quan trọng. Những khao khát mãnh liệt được phác thảo ra để giúp các con không ngừng tìm kiếm sự thỏa mãn cho bản thân. Điều đó có gì là tốt đẹp? Điều đó có làm cho các con cảm thấy dễ chịu và bình an không khi nó qua đi? Dĩ nhiên là không. Khi các con dừng lại và tự hỏi mình rằng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không làm những điều này nữa – sau đó thì sẽ ra sao? Có gì quan trọng không? Trước hết, câu trả lời là có. Có lẽ nó sẽ gây thất vọng cho các con nhưng chỉ khi nào các con không còn bất cứ thứ gì nữa thì lúc đó các con sẽ chỉ tập trung vào một việc duy nhất là giữ cho bản thân mình được sống còn.

Thực phẩm sẽ trở nên quan trọng hơn cả những thú vui vốn được lấp đầy bằng của cải vật chất. Rồi tới khi các con hết sạch thức ăn và cảm thấy đói thì lúc đó các con sẽ nhận ra rằng không có sự hấp dẫn nào trước đây là quan trọng cả. Đây là lúc mà cuộc thanh tẩy sẽ xảy ra nhanh chóng trên toàn thế giới. Qua cuộc thanh tẩy này, một hình thức rửa sạch tội lỗi, các con lại trở nên tốt lành. Khi đó và chỉ khi đó các con mới sẵn sàng để đón nhận Sự Thật.

Satan làm cho các con thấy trống rỗng như thế nào

Hỡi con cái của Cha, các con không thấy được cách thức Satan làm việc như thế nào đâu. Các con không thể thấy hắn ngay cả khi hắn dành trọn thời gian để cố gắng cướp lấy các con khỏi Cha. Con cái của Cha ơi, hắn đang gây cho các con những nỗi đau khủng khiếp. Tất cả những cám dỗ mà hắn bày ra trên đường đi của các con chính là sự hấp dẫn của thế gian như tiền bạc, sắc đẹp, của cải và tài năng, những thứ mà các con sẽ mau chóng chộp lấy bởi tính tham lam và sự thèm muốn. Các con tin rằng một khi các con đã tích lũy được mọi thứ này thì các con sẽ thấy là mình có đầy đủ. Đáng buồn thay điều này lại không đúng. Đây là sự lừa dối mà Satan dùng để gài bẫy các con. Khi mà những ai trong các con, những kẻ đã từng đạt tới đỉnh cao nhất của sự giàu sang, nhận ra rằng, vì bất kỳ lý do nào mà các con mất đi tất cả những thứ đó, thì các con hãy tạ ơn. Bởi vì chỉ khi các con bị mất hết của cải thế gian thì lúc đó các con mới thật sự cho phép Cha bước vào tâm hồn các con.

Thông Điệp cho người giàu có

Đối với những người giàu có – Cha không kết án các con. Vì các con có đầy đủ mọi thứ tiện nghi vật chất, điều đó không có nghĩa là các con không đi theo con đường ngay thẳng. Nhưng các con phải có trách nhiệm chia sẻ và quan tâm đến những người kém may mắn hơn các con. Đây chính là bổn phận của các con. Không phải sự giàu sang hay những tiện nghi vật chất là sai trái. Không phải niềm vui và tiếng cười mà các con nếm trải khi tận hưởng cuộc sống là sai trái. Chỉ khi sự giàu sang trở thành nỗi ám ảnh và khi sự khát khao đời sống xa hoa được đặt ưu tiên bên trên cả đức tin của các con và quyền lợi của người khác thì điều đó chính là sự xúc phạm theo cách nhìn của Cha Ta.

Sự giàu sang, nhà cửa, y phục và của cải của các con giống như những đám mây bay ngang qua bầu trời. Những thứ đó có đó rồi mất đi trong phút chốc. Các con không thể nào mang theo chúng vào đời sau. Chính là linh hồn sẽ đi theo các con. Hãy chăm sóc linh hồn của các con, hãy thể hiện tình yêu của các con với tha nhân và với cả những ai làm cho các con đau khổ trong cuộc sống này. Hãy tuân theo những Giáo Huấn của Cha. Hãy kêu cầu Lòng Thương Xót của Cha. Chỉ khi đó các con mới được kết hợp với Cha trong Đất Mới, đó chính là Địa Đàng Mới trên trần gian. Đừng để mất gia nghiệp và nơi ở của các con trong Vương Quốc của Cha Ta.

Chúa Giêsu Kitô yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#38/ Năm 2011 là năm của Sự Thanh Tẩy (11-01-2011)

Thứ ba ngày 11 tháng 1 năm 2011, lúc 00:30

Hỡi ái nữ của Cha, cuối cùng chúng ta lại hiệp nhất. Qua mấy ngày vừa rồi, giờ đây tâm trí con đã sẵn sàng để đón nhận những Thông Điệp của Cha. Đừng sợ hãi vì hiện giờ con cần có thời gian để chú ý tới Thông Điệp khẩn cấp nhất của Cha ban cho thế giới cho đến bây giờ.

Năm 2011 là năm mà những sự thay đổi và thanh tẩy sẽ bắt đầu và được chứng kiến bởi hàng triệu người trên thế giới. Mặc dù lời cầu nguyện sẽ giúp ngăn chặn các thảm họa toàn cầu, nhưng giờ đây nó cũng không đủ để ngăn cản Bàn Tay của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu khi chẳng bao lâu nữa Tay của Người sẽ giáng xuống trên toàn nhân loại.

Những hành vi xấu xa và sự ô uế của tâm trí, thân xác và linh hồn vốn đang được phô bày vào thời điểm này trên thế giới giờ đây đang trở nên rõ ràng cho tất cả các con nhìn thấy. Đối với những ai trong các con đang bận rộn và chỉ nghĩ tới cuộc sống của mình thì đây là lúc các con hãy dừng lại và nhìn xem điều gì đang xảy ra trước mắt các con.

Tên ác quỷ, kẻ làm việc trong bóng tối qua những người khác, đã và đang tạo ra sự tàn phá ở những nơi mà sự giết chóc hằng ngày giờ đây trở thành quen thuộc đến nỗi nhân loại đã trở nên chai đá trước những thủ phạm ác độc, những kẻ thực hiện các hành động tàn bạo này. Lòng ích kỷ, tự ái và tính tham lam hiện đang thống trị xã hội của các con. Các nhà lãnh đạo và chính trị gia của các con thì thèm khát quyền lực và trong nhiều trường hợp họ không hề quan tâm đến phúc lợi xã hội của các con. Tình trạng tự tử hiện đang gia tăng, mà nguyên nhân là sự thất vọng do tên lừa dối, tên ác quỷ gây ra trong xã hội của các con.

Hắn là kẻ không bao giờ để lộ thân phận mình cho các con nhìn thấy, hắn đang giấu mình đằng sau từng sự biểu hiện của công chúng nhằm ca tụng sự đồi bại tình dục và những điều gây tổn hại nặng nề về mặt thân xác cho người khác cũng như của chính họ.

Việc không ngừng theo đuổi những của cải xa hoa trần thế mà các con ưu tiên đặt chúng lên trên những lợi ích của gia đình mình là sự quá khích. Vì nếu các con của Cha cứ theo đuổi những giấc mơ hão huyền này thì sẽ có lúc các con thấy mình không còn thức ăn. Những thứ vô nghĩa và trống rỗng đó sẽ không làm cho các con no bụng. Chúng cũng không thể lấp đầy linh hồn trống vắng của các con vốn đang kêu gào để được an ủi – một niềm an ủi mà các con không thể nào có được theo ý riêng của các con. Niềm an ủi này chỉ có thể có được thông qua lời cầu nguyện, đặc biệt là các lời cầu nguyện được tổ chức thành các nhóm.

Việc thanh tẩy sẽ xảy ra trước Cuộc Quang Lâm của Cha

Những trận động đất sắp tới sẽ làm rung chuyển Trái Đất vì sự phẫn nộ tột bực của Cha Ta sắp sửa nổ ra. Ôi các con của Cha, những đứa con bội nghĩa vốn đã quay lưng lại với Ánh Sáng của Sự Thật, giờ đây các con cần phải biết sợ hãi. Giai đoạn đầu của Cuộc Đại Nạn sắp sửa xảy ra ở những nơi mà cảnh tượng bất ổn về sinh thái học sẽ ngày càng gia tăng đến mức nghiêm trọng. Con người sẽ trở nên bất lực. Cuối cùng, họ sẽ hiểu rõ và chấp nhận Sự Hiện Hữu của Cha Ta và Ta, Con Yêu Dấu của Người, giờ đây đang chuẩn bị cách thức cho thế giới chứng kiến việc Ta trở lại trần gian lần thứ hai. Thời gian đó giờ đây đang đến gần. Tuy nhiên trước hết thế giới phải trải qua cuộc thanh tẩy thiết yếu này. Khi số lượng các trận thảm họa trên thế giới tiếp tục tăng lên thì số người theo Satan cũng sẽ tăng theo. Để thách thức Cha, họ sẽ tiếp tục sống cuộc đời tội lỗi khốn khổ và gây ra sự đau khổ cùng nỗi khiếp sợ cho các môn đệ của Cha và những ai sống đời công chính.

Mặc dù vậy, khi những tín hữu của Cha công bố Sự Thật cho một thế giới không có niềm tin, thì sẽ có nhiều người bật dậy và thừa nhận rằng những sự thay đổi quả thật đang xảy ra trên thế giới. Chẳng bao lâu nữa, với những Thông Điệp chọn lọc mà Cha đang gửi đến cho con cái của Cha thông qua các ngôn sứ, nhiều người sẽ hiểu được những điều mà họ đang chứng kiến trên thực tế. Bởi vì những biến cố vốn sẽ xảy ra thì không thể do con người gây ra. Chúng chỉ có thể xảy ra nếu và chỉ khi nào Chúa Cha Hằng Hữu của Ta cho phép chúng xảy ra.

Đã đến lúc các Ấn niêm phong được mở ra

Hỡi con cái của Cha, đã đến thời của các dấu chỉ như đã được tiên báo khi các Ấn niêm phong được mở ra và tiếng kèn vang lên báo hiệu những sự thay đổi. Điều tàn ác sẽ không được dung thứ bởi Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo của nhân loại, và chúng sẽ bị tiêu diệt để bảo vệ sự tốt lành trên thế giới. Không có kẻ nào đi theo tên ác quỷ, dù ở bất kỳ mức độ thỏa hiệp nào với Satan và những lời hứa trống rỗng của hắn, sẽ được tha thứ trừ khi họ biết ăn năn thống hối!

Hỡi con cái của Cha, Tình Yêu sẽ được tỏ ra cho tất cả những tín hữu của Ta và Thiên Chúa Cha Hằng Hữu khi các con mở lòng ra. Tuy nhiên, Satan cũng đã tỏ mình ra với sự tự đề cao đến nỗi quyền lực của hắn giờ đây đã đầu độc quá nhiều con cái của Cha, hắn làm cho họ không còn tin tưởng vào những chuẩn mực đạo đức như tính trung thực, việc làm tốt, sự tôn trọng lẫn nhau trong cuộc sống hoặc cho họ hoặc cho chính gia đình của họ. Anh em sẽ chống đối nhau. Chị em sẽ chống đối nhau. Láng giềng chống đối láng giềng. Linh mục chống đối bề trên. Giám mục thì chống đối lại những lời Giáo Huấn trong Kinh Thánh.

Tại sao các con lại làm Cha đau đớn bằng việc các con thiếu lòng yêu mến?

Con cái của Cha đã quay lưng lại ngay cả với hành tinh đẹp đẽ này – vốn đã được ban cho các con bởi Tình Yêu của Thiên Chúa Cha, Đấng Tác Tạo muôn loài. Các con đã làm gì thế? Tại sao các con lại làm Cha đau đớn bằng việc các con thiếu lòng yêu mến đối với Đấng Cứu Thế của các con? Vì sao các con từ chối những nhu cầu cơ bản của chính các con – sự cấp bách trong việc nuôi dưỡng linh hồn của các con? Các con không còn khao khát hiểu biết về Vương Quốc của Cha Ta, là Thiên Đàng – gia nghiệp được hứa sẽ ban tặng cho các con.

Hỡi con cái của Cha, các con đang khước từ Ơn cứu độ dành cho các con! Các con không nhận ra điều này hay sao? Xin hãy tin rằng nếu các con không xem xét lại lương tâm ngay bây giờ và cầu nguyện để được hướng dẫn, thì các con không thể và sẽ không được cứu rỗi.

Các linh mục phớt lờ những lời Giáo Huấn

Các tôi tớ được thánh hiến của Cha, những chủ chiên đích thực vốn đã được chỉ định để chăn dắt đàn chiên của Cha, đã không giải thích gì về sự tồn tại của tên ác quỷ. Trong khi họ tìm cách để xuất hiện như những thầy giảng có đầu óc thực tế, sẵn sàng tiếp thu cái mới và hiện đại, họ đã lơ là và quên mất không chỉ ra những điều nguy hiểm của việc phớt lờ những Giáo Huấn trong Sách của Cha Ta. Kinh Thánh nói rõ ràng về sự tồn tại của tên ác quỷ và cách thức hắn hoạt động như thế nào qua từng người và qua mọi người trong các con để hắn có thể mang các con ra xa khỏi ngôi nhà cuối cùng nhưng chính đáng của các con – là Địa Đàng Mới mà Cha đã hứa với tất cả các con khi Cha chết trên Thập Giá vì các con. Cha chết không phải cho một nhóm người vô danh. Cha đã hiến Mạng Sống của Cha cho từng người và cho tất cả mọi người trong các con để các con được cứu rỗi.

Hãy nhớ rằng mặc dù Tình Yêu của Cha dành cho các con là hoàn toàn trọn vẹn nhưng điều này cũng gây cho Cha nỗi đau buồn sâu sắc. Nỗi đau buồn đó đến với Cha bởi vì các con từ chối Sự Hiện Hữu của Cha. Các con chọn lựa một cách mù quáng khi tin tưởng một cách ngây thơ rằng trần gian sẽ cung cấp cho các con tất cả những thứ mà các con hằng ao ước. Các con quên rằng chính cuộc sống đời sau mới tiếp tục vĩnh cửu.

Những lời tiên tri được ban cho các con vì Lòng Thương Xót

Những dấu chỉ, Thông Điệp và những lời tiên tri đã và đang được gửi đến cho các con qua nhiều năm vì Lòng Thương Xót của Cha. Do sự phản đối từ những tín hữu của Cha mà có rất ít người trong các con chịu lắng nghe hay hiểu được hoặc suy nghĩ cân nhắc cho dù chỉ trong chốc lát để chất vấn chính mình về vấn đề này. Có thể nào đây thực là sự liên lạc của Chúa không? Nếu quả thật như vậy thì tôi cần phải làm gì? Câu trả lời là hãy lắng nghe và chấp nhận Sự Thật cho những lựa chọn tương lai của các con. Hãy quyết định con đường nào mà các con muốn chọn. Hãy cầu nguyện cho linh hồn của các con và cho những người thân yêu của các con.

Đối với những ai trong các con ngạo mạn quay lưng đi trong sự khinh miệt khi nghe đề cập đến Danh Cha hoặc những ai phất tay tỏ vẻ không tôn trọng khi những tín hữu của Cha công bố Sự Thật thì các con sẽ ra hư mất đối với Cha. Qua Lòng Thương Xót của Cha, Cha chỉ có thể ban cho thế giới này những dấu chỉ và những Thông Điệp để qua đó giúp hướng dẫn các con. Vì Ân Huệ là ý chí tự do đã được ban cho nhân loại bởi Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, Đấng Tác Tạo muôn loài, Cha không thể ép buộc các con làm điều các con không muốn.

Trong khi một Thông Điệp Yêu Thương và đầy Lòng Trắc Ẩn luôn luôn là lý do chủ yếu của Cha để liên lạc với các con thì cảm giác bị tổn thương và thất vọng của Cha cũng y như vậy. Nỗi thống khổ, đau đớn và tổn thương của Cha đang tăng lên mãnh liệt khi con cái của Cha nhảy vào trong vòng tay rộng mở của Satan. Điều này có nghĩa là giờ đây Cha phải cho tất cả các con thấy rõ số phận nào đang được định sẵn cho những ai từ chối Ta và Thiên Chúa Cha Hằng Hữu.

Sự Thật về Hỏa Ngục

Khi lựa chọn những điều dối trá do tên lừa dối đưa ra – mà điều dối trá chính yếu là Thiên Chúa Cha Hằng Hữu không hiện hữu – là các con sẽ bị diệt vong. Một khi đã bước vào cổng Hỏa Ngục, lúc đó các con sẽ nhận ra sai lầm khủng khiếp mà các con đã phạm phải. Hãy tin tưởng vào Cha, hỡi con cái của Cha, nếu các con có thể chỉ chứng kiến sự kinh sợ và cảm giác kinh hoàng của những linh hồn đó khi Sự Thật cuối cùng sau khi chết được tỏ lộ cho họ, thì các con không thể nào chịu đựng nổi cho dù chỉ trong khoảnh khắc sự đau khổ khốc liệt này. Giờ đây, nếu các con được chứng kiến dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua cảnh Hỏa Ngục này, trong giới hạn con người, thì các con sẽ chết một cách đột ngột trong nỗi kinh hoàng tột độ vì số phận đó sẽ đến với những ai đã chọn con đường tội lỗi.

Con đường này mới nhìn thì có vẻ đẹp đẽ, quyến rũ, hấp dẫn, rực rỡ và đầy dẫy những sự thay đổi kỳ diệu khi các con đi được nửa đoạn đường. Lúc vượt qua nửa đoạn đường còn lại, sẽ có những sự thay đổi khiến các con không hài lòng. Cái cảm giác thất vọng và trống vắng kỳ lạ này tiếp tục gia tăng khi các con đi tiếp đoạn cuối của cuộc hành trình. Các con không thể hiểu được vì sao các con lại cảm thấy như vậy. Những trải nghiệm của các con, các niềm vui thích bên ngoài, lại đầy dẫy những sự phiền toái không ngờ đến, những cảm giác kinh tởm pha lẫn với tức giận, thất vọng, cô đơn và sợ hãi. Chỉ đến khi các con gặp được thần tượng của các con ở cuối cuộc hành trình và nhìn vào đôi mắt gian ác của hắn, đôi mắt đang long lanh niềm thích thú của kẻ bề trên, thì lúc ấy các con sẽ gào thét lên vì sợ hãi cho đến khi các con khản giọng mà thôi. Mãi cho đến lúc cuối cùng ấy các con mới kêu la xin Cha cứu giúp. Nhưng lúc đó thật quá muộn màng rồi. Vào giai đoạn đó sẽ không còn lối để quay trở lại được nữa.

Các con phải có sự chọn lựa ngay trong cuộc sống này. Và cho dù Cha có khóc những Giọt Nước Mắt cay đắng vì nỗi đau buồn sâu sắc cho từng linh hồn hư mất của con cái Cha đi nữa thì Cha cũng không thể cứu được các con ở giai đoạn đó. Khi các con chọn lựa số phận cho chính mình thì ý chí tự do của các con sẽ hoàn toàn nằm ngoài tầm Tay của Cha.

Qua Thông Điệp này, cho dù có khó nghe, Cha đang ban cho thế giới lời cảnh báo cuối cùng vì Tình Yêu Tinh Tuyền dành cho các con. Lần cuối cùng, Cha van xin các con hãy lắng nghe Tiếng Nói của Cha để các con có thể cứu lấy linh hồn của mình.

Chúa Giêsu Kitô yêu dấu của các con

Đấng Cứu Độ nhân loại và là Vị Thẩm Phán Công Minh

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#39/ Cuộc Cảnh Báo – Cuộc Quang Lâm đang đến gần – Cơ hội để cứu rỗi linh hồn các con (12-01-2011)

Thứ tư ngày 12 tháng 1 năm 2011, lúc 15:00

Con gái của Cha ơi, Thông Điệp ngày hôm qua của Cha quả là khắc nghiệt. Nhiều người đọc qua sẽ nói rằng “đây không phải là cách nói chuyện của Thiên Chúa”. Nhưng làm sao mà họ biết như vậy? Đó là bởi vì sự đau khổ mà con cái yêu dấu của Cha sắp phải chịu đựng do bàn tay của những kẻ khác đã làm cho Cha phải nói ra. Cha nói ra vì Lòng Thương Xót của Thiên Chúa để giúp cứu rỗi các con cái của Cha ngõ hầu chúng ta có thể hiệp nhất thành một Gia Đình Thánh Thiêng nơi Địa Đàng Mới. Cha không muốn mất một linh hồn nào vào tay tên lừa dối. Điều quan trọng là Tiếng Nói của Cha phải được lắng nghe.

Những Kẻ Không Tin sẽ cảm thấy nó thật là khó khăn

Cha hiểu rằng đối với nhiều người trong số các con cái của Cha, đặc biệt là những người không có niềm tin, họ cho rằng thật là khó để mà tin được là có sự sống đời sau. Họ quá phụ thuộc vào những thứ vật chất ở thế gian đến nỗi, trong khi đấu tranh để sinh tồn, họ đã thờ ơ với đời sống tâm linh tới mức họ tin rằng không hề có một đời sống nào khác cả. Giờ đây, họ cần phải suy nghĩ lại. Họ tin rằng mọi thứ sẽ chấm hết sau khi chết và tin rằng chỉ có duy nhất một thế giới mà họ cần phải lo nghĩ, đó chính là thế giới mà họ đang sống hiện giờ. Cha thật là thất vọng cho những linh hồn bị lầm lạc này biết bao. Nếu như họ có thể trải nghiệm dù chỉ một cái nhìn thoáng qua về những gì mà Địa Đàng Mới ban phát cho họ thì họ sẽ dành suốt cả ngày cho việc cầu nguyện và tôn sùng Ta cùng Thiên Chúa Cha Hằng Hữu trong lời ngợi khen và cảm tạ.

Thế Giới Mới mà Cha đã hứa với họ là có thật. Thật đáng khen thay cho các tín hữu đã không bao giờ quên Sự Thật này và cũng phúc thay cho những ai vẫn thường cầu nguyện với Cha mỗi ngày. Cha thương yêu những tín hữu của Cha biết bao. Nhưng Cha cũng đau khổ cho họ biết mấy. Những tín hữu nhiệt thành này của Cha làm mọi sự mà họ có thể làm được để thuyết phục những người khác tin vào Sự Hiện Hữu của Cha. Thế nhưng họ lại bị chế nhạo và bị khinh bỉ vì Danh Cha. Điều này làm cho Cha đau lòng biết bao.

Những người đã khuất mòn mỏi mong chờ biết bao cho những kẻ sẽ ra đi mà không có đức tin

Hỡi những kẻ không có đức tin, những người thân yêu của các con ở thế giới bên kia đang mòn mỏi mong chờ các con biết mấy! Đối với những ai trong các con có những người thân yêu đang được hưởng sự bình an trong Vương Quốc của Cha Ta, họ vẫn đang liên lỉ cầu nguyện thay cho các con. Đây là điều mà các con không nhận thức được. Nếu các con dành thời gian để nói chuyện riêng với Cha – bằng lời nói của chính các con – và cầu xin Cha hướng dẫn, ngay cả khi đức tin của các con nguội lạnh, lúc đó Cha sẽ nhận lời. Và các con biết rằng Cha sẽ nhận lời. Hãy quay về cùng Cha ngay hỡi con cái của Cha. Bằng lời cầu nguyện của chính các con, hãy cầu xin Cha phục hồi đức tin cho các con.

Hãy xem xét kỹ những Giáo Huấn của Cha qua các Thông Điệp này cũng như qua Kinh Thánh và hãy tự nhắc nhở bản thân các con về cách thức mà các con phải sống cuộc đời của các con. Với Lòng Thương Xót của Cha, chẳng bao lâu nữa Cha sẽ tỏ lộ cho các con thấy được những sự than phiền, phẫn uất của các con chống đối lại những Giáo Huấn của Cha cũng như mọi thứ tội lỗi và sự xúc phạm mà các con đã phạm phải trong suốt cuộc đời của các con.

Không phải là Ngày Phán Xét nhưng chỉ là một sự nếm trải về những gì sẽ xảy ra giống như vậy

Về phía Cha, đây là một Hành Động của Lòng Thương Xót. Các con sẽ nhìn thấy những tội lỗi mà các con đã phạm phải và sẽ hiểu ngay rằng những tội lỗi ấy thể hiện trước Cha như thế nào. Ngay tức khắc các con sẽ hiểu rõ những tội lỗi đó là sai trái và xúc phạm tới Cha đến mức nào. Hỡi con cái của Cha, đây là cơ hội để cho các con ăn năn. Đây không phải là Ngày Phán Xét mà chỉ là một sự nếm trải những gì sẽ xảy ra giống như vậy.

Vì Lòng Thương Xót, các con sẽ được Cha ban cho Ân Huệ trọng đại nhất trước Ngày Phán Xét – một cơ hội để ăn năn sám hối và thay đổi đời sống của các con trước Ngày Sau Hết – là lúc mà Cha trở lại trên Trái Đất. Cha sẽ đến như các con biết, lúc đó không phải là Đấng Cứu Độ, nhưng là Vị Thẩm Phán Công Minh. Hỡi con cái của Cha, thời gian đó giờ đây đang đến rất gần rồi. Đừng sợ hãi. Cha Yêu Thương tất cả các con. Các con luôn ở trong lòng Cha. Giờ đây hãy cho phép Cha ngự vào lòng các con và để Cha hướng dẫn các con đường đi đến Vương Quốc của Cha Ta. Đừng bao giờ lo sợ cái chết. Cái chết đơn giản chỉ là cánh cửa dẫn vào sự sống mới tươi đẹp, ngập tràn niềm sung sướng vĩnh cửu, tình yêu, bình an và hạnh phúc.

Cuộc sống ở Trần Gian này chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi

Cuộc sống của các con ở trần gian này đơn giản chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi. Cuộc sống này có thể đầy tràn tình yêu, niềm vui, đau khổ, sự khước từ, sợ hãi, giận dữ, tuyệt vọng, thất bại và buồn bã. Nhưng chỉ khi nào các con quay trở lại với Cha thì nỗi đau của các con mới được xoa dịu. Phúc thay cho những ai chịu đựng đau khổ, đặc biệt là vì Danh Cha bởi vì các con sẽ được vinh danh trong Vương Quốc của Cha Ta. Phúc thay cho cả những ai biết quay trở về cùng Cha vì các con sẽ được hưởng niềm vui lớn lao trên Thiên Đàng.

Các con sẽ được chào đón ở Địa Đàng Mới của Cha. Giờ đây hãy cầu nguyện cho linh hồn các con và những người thân trong gia đình các con. Cuộc Cảnh Báo sẽ sớm đến thôi. Khi đó, các con sẽ biết được Sự Thật. Các con sẽ có cơ hội để đền tội trước Mắt Cha.

Cha yêu thương tất cả các con. Cha vui mừng vì biết rằng có rất nhiều con cái sẽ quay về cùng Ta và Thiên Chúa Cha Hằng Hữu vì thời cuối giờ đây đang đến rất gần. Hãy sẵn sàng.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con.

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#40/ Làm thế nào để vào Thiên Đàng – vai trò của sự đau khổ (14-01-2011)

Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011, lúc 10:00

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, cách thức Cha liên lạc với con đang bắt đầu thay đổi. Trong những Thông Điệp trước Cha cảnh báo con cái Cha về sự khẩn thiết phải ăn năn sám hối để đạt được ơn cứu độ thì trong những lần liên lạc kế tiếp Cha sẽ tập trung vào việc giúp các linh hồn hướng tới sự hoàn thiện tâm linh.

Hỡi con gái, Địa Đàng Mới mặc dù là ngôi nhà chính đáng của mỗi một người trong các con nhưng thật không dễ dàng để bước vào đó. Lối vào thì nhỏ hẹp và chỉ có một lối vào duy nhất trong khi có quá nhiều người vào cùng một lúc. Để được bước vào đó các linh hồn phải tỏ ra khiêm nhường và phó dâng mình trọn vẹn trong Bàn Tay Cha. Họ phải dẹp bỏ qua một bên lòng kiêu ngạo, ý riêng, ham muốn và sự gắn bó với của cải vật chất mà họ vướng bận trên trần gian này nếu họ muốn bước vào Thiên Đàng.

Tất cả con cái Cha sẽ bắt đầu hành trình tâm linh hướng về Cha vào lúc này khi họ hiểu ra Sự Thật rằng cần phải làm việc chăm chỉ và hiểu được những phẩm chất cần thiết để bước vào Vương Quốc của Cha Ta.

Tầm quan trọng của đức khiêm nhường

Khiêm nhường là một từ mà nhiều người con Cha hiểu được qua những Giáo Huấn của Cha. Trong khi nhiều tín hữu hiểu được rằng tại sao sự khiêm nhường là điều quan trọng thì họ lại bị bối rối về những gì nhân đức khiêm nhường đòi hỏi. Khiêm nhường có nghĩa là chân thành. Khiêm nhường có nghĩa là đón nhận những thử thách, thách thức và những lạm dụng mà các con phải đối mặt trong phẩm giá của mình, đặc biệt là khi các con thực hiện nhân Danh Cha.

Lời khuyên tốt nhất của Cha là:

Hãy nghĩ về mình như một trẻ thơ, một đứa trẻ đơn sơ vô tội không có bất kỳ sự hiểu biết gì về xã hội đầy gian ác mà các con thường phải trải nghiệm như một người lớn. Hãy liên lạc với Cha mọi lúc trong lời cầu nguyện của các con với Cha qua ánh mắt và tâm hồn của một trẻ thơ.

Hãy luôn giữ gìn để những lời cầu nguyện và liên lạc của các con thật đơn sơ. Cha không mong đợi các con đọc tất cả những Lời Cầu Nguyện được ban cho thế giới bởi Tình Yêu của Cha. Hãy hướng lên và chia sẻ những vấn đề của các con với Cha. Hãy chia sẻ những đau khổ của các con. Hãy trao phó những đau khổ ấy cho Cha. Các con sẽ được ban thưởng lớn lao khi các con đón nhận đau buồn hoặc thống khổ trong cuộc sống của các con vì Cha. Các con có thể không nhận ra điều này nhưng khi các con làm như vậy là các con đang cứu nhiều linh hồn và mở đường cho họ bước vào Thiên Đàng. Điều này sẽ không được tỏ ra cho các con tới khi nào các con được vào Thiên Đàng, nơi mà các con sẽ trải nghiệm vinh quang của món quà rất đại lượng mà các con dành cho Cha.

Đừng nóng giận khi bảo vệ Đức Tin của các con

Tỏ lòng khiêm nhường có nghĩa là đón nhận tất cả những gì xảy đến với các con mặc dù nó có thể gây đau đớn. Hãy giữ phẩm giá của mình trong mọi lúc ngay cả khi Danh Cha bị phỉ báng ở nơi sinh sống của các con. Hãy bảo vệ bằng mọi cách – và đầy tình mến thương nếu các con muốn – nhưng đừng bao giờ gạt bỏ những kẻ xúc phạm Cha bằng cách khinh miệt họ trước mặt mọi người.

Hãy bình tĩnh giải thích Sự Thật trong Giáo Huấn của Cha. Đừng nóng giận. Cũng đừng sợ hãi kẻ xúc phạm. Hãy kiên vững. Hãy bảo vệ chính mình nhưng chỉ bằng cách nhắc lại những Giáo Huấn của Cha. Đừng bao giờ sợ hãi khi công khai nói lên Sự Thật. Đừng nhầm lẫn giữa đức khiêm nhường với sự hèn nhát. Một số các tín hữu của Cha là những người hiểu tầm quan trọng của đức khiêm nhường và những gì liên quan đến nhân đức ấy trong việc thánh hóa các linh hồn nhưng lại nhầm lẫn điều này bằng cách giữ im lặng khi Danh Cha bị chế nhạo trước mặt mọi người.

Thật thế, các con không nên xét đoán những ai chế nhạo Ta hoặc Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta hoặc Mẹ Đầy Ơn Phúc của Ta nhưng các con nên giữ vững lập trường của mình trong việc bảo vệ Sự Thật.

Nỗi đau khổ – một Ân Huệ từ Thiên Chúa

Khi nói chuyện với Cha như một trẻ thơ, các con hãy hiểu điều này. Nếu các con mở rộng tâm hồn và tín thác trọn vẹn vào Cha thì Cha sẽ hướng dẫn các con khi các con gặp phải đau khổ trên trần gian này. Đừng quay lưng lại với Cha. Khi đau đớn tột cùng, con cái Cha nhận thấy rằng đau khổ là một Ơn Ban từ Thiên Chúa. Một Phúc Lành. Vì qua nỗi đau buồn và thống khổ mà sự thanh tẩy diễn ra. Hãy dâng những thống khổ của các con lên cho Cha, bằng cách làm như vậy là các con đang xoa dịu nỗi thống khổ mà Cha phải chịu khi Cha trải qua Cuộc Khổ Nạn trên Thập Giá lặp đi lặp lại mỗi ngày khi Cha chứng kiến nỗi kinh hoàng trong thế giới ngày hôm nay.

Cuộc Thanh Tẩy vốn xảy ra khi các con đón nhận nỗi đau buồn thống khổ, dù tệ hại đến đâu, nếu những đau buồn thống khổ này được dâng lên với niềm vui vì sự cứu rỗi nhân loại thì các con không thể nào hiểu thấu được. Nhưng khi các con đến gần Cha hơn bằng cách mở rộng tâm hồn, dâng ý riêng của các con cho Cha và hoàn toàn đầu phục Cha thì các con sẽ nhận biết được nhiều hơn. Các con sẽ nhận thấy rằng chỉ bằng cách này, các con mới được hiệp nhất với Cha.

Và khi các con làm như vậy, những thử thách và đau khổ của các con trên trần gian này sẽ nhẹ bớt. Vào một lúc nào đó các con sẽ đón nhận đau khổ với niềm vui trong tâm hồn các con. Đặc biệt là khi các con dâng sự đau khổ này lên cho Cha như một của lễ.

Đau khổ là một Ân Huệ từ Thiên Chúa và nó được phép xảy ra. Những linh hồn mà các con cứu rỗi sẽ bảo đảm cho các con một chỗ trong Vương Quốc của Cha Ta.

Hỡi các con, những Giáo Huấn này không hề mới lạ. Chỉ vì các con chưa từng được nhắc nhở về Sự Thật đơn giản này mà thôi. Những Thông Điệp và những Giáo Huấn của Cha chưa bao giờ thay đổi. Tất cả đều đơn giản và được gói gọn trong Phúc Âm và trong Mười Điều Răn. Hãy nhớ rằng, khi các con hiến mình cho tha nhân là các con dâng hiến chính mình cho Cha. Khi bày tỏ tình yêu thương tha nhân là các con bày tỏ tình yêu thương đối với Cha.

Hãy đối xử với tha nhân theo cách mà các con mong được đối xử như vậy cho chính mình. Và khi các con nhận thấy mình tức giận với tha nhân và bị cám dỗ để hãm hại họ theo bất cứ cách nào thì đừng bao giờ quên rằng Cha đang hiện diện trong họ, ngay cả trong những người thù ghét Cha. Khi gây ra những thiệt hại đối với bất cứ người con nào của Cha là các con đang gây thiệt hại cho Cha.

Hỡi các con, vào một lúc nào đó thì tất cả những hành động đầy phúc lành này sẽ trở nên có ý nghĩa với các con. Hãy cầu nguyện mỗi ngày để có sức mạnh mà sống cuộc sống của các con nhân Danh Cha. Hãy biết rằng mỗi khi các con tha thứ cho nhau, mặc dù người ấy dường như là kẻ thù của các con, chính là lúc các con rộng mở Thánh Tâm Yêu Thương và Lòng Thương Xót của Cha. Vì điều ấy, các con sẽ nhận lãnh hạnh phúc vĩnh cửu trên Thiên Đàng.

Hãy cầu xin ơn kiên trì. Hãy noi gương Cha. Điều đó không hề dễ dàng. Nhưng những hành động của các con dù là nhỏ nhặt đến đâu cũng sẽ giúp ích cho các linh hồn.

Thầy và là Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô – Nên một với Chúa Cha Hằng Hữu và Chúa Thánh Thần

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#41/ Hãy vác lấy Thánh Giá của Cha (16-01-2011)

Chúa Nhật ngày 16 tháng 1 năm 2011, lúc 15:00

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, chính là Cha đây. Thật là một bước tiến dài đối với con và con sẽ được ban cho sự nhận biết chân lý qua ơn của Chúa Thánh Thần tuôn đổ trên tâm hồn con.

Hỡi con gái của Cha, xin hãy bảo đảm rằng những Thông Điệp này, vốn là một tập hợp những lời cảnh cáo trước, những lời tiên tri và là sự tóm gọn những Giáo Huấn của Cha – hết thảy phải được loan truyền tới mọi ngóc ngách của thế giới. Điều hệ trọng là con cái Cha hiểu những cách thức họ có thể làm để chuẩn bị linh hồn họ và đền tội trong Mắt Cha Ta.

Cuộc Canh Tân Đời Sống Tâm Linh giờ đây đang diễn ra trên thế giới.

Có một sự sùng kính và tôn vinh nổi bật dành cho Ta, Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, Chúa Thánh Thần cùng Mẹ yêu dấu của Ta đang diễn ra trên thế giới vào lúc này. Mặc dù chưa thể nhìn thấy rõ ràng nhưng cuộc đổi mới tâm linh mạnh mẽ này sẽ giúp che chở con cái Cha ở khắp mọi nơi, ngay cả với những ai quay lưng lại với Cha. Phúc Âm sẽ được tái khám phá khi nhân loại bắt đầu trải nghiệm cơn đói khát về Sự Thật. Khi Cuộc Thanh Tẩy gia tăng một cách vững chắc và trở nên lan rộng trên khắp thế giới thì những người không có tình yêu dành cho Cha trong linh hồn cũng sẽ mở rộng tâm hồn của họ.

Khi tình yêu tỏ ra qua ánh sáng nơi những tín hữu của Cha thì những ảnh hưởng của tên ác quỷ và hành vi của những kẻ mà hắn tàn phá sẽ yếu đi. Tên ác quỷ sẽ báo thù.

Ngày của Satan đã tận

Khi ngày của hắn trên trần gian đang giảm đi từng giờ thì hắn sẽ tìm cách gây ra nhiều thiệt hại đến mức tối đa mà hắn có thể làm được. Những đồ đệ của hắn sẽ tìm cách đẩy nhanh những hoạt động của chúng và lập tức trỗi dậy để gieo rắc sự độc ác khắp nơi. Những hành động của chúng, vốn rất khủng khiếp khi phải chứng kiến, sẽ tự tỏ lộ ra trước những ánh mắt kinh ngạc của các con và sẽ nhanh chóng qua đi.

Hỡi con cái của Cha, đức tin được củng cố nhờ lời cầu nguyện hàng ngày, sẽ loại bỏ những hành động tội ác ấy.Hỡi các con, hãy quay trở lại và tái khám phá những Giáo Huấn của Cha. Hãy đón chào Cha trở lại trong đời sống của các con. Hãy đón Cha vào tâm hồn các con một lần nữa để Cha có thể ôm các con trong Vòng Tay Cha. Hãy để Cha hướng dẫn các con đến sự hoàn thiện tâm linh để các con được chuẩn bị cho Sự Sống Đời Đời khi Trời và Đất nên một.

Hỡi các con, hãy noi gương Cha trong đời sống hàng ngày của các con. Hãy vác lấy Thánh Giá của Cha ngay cả khi gánh nặng này dường như quá sức các con. Đừng bao giờ lo sợ việc nhận lấy Thánh Giá của Cha vì Cha chỉ để cho các con vác những gì các con có thể.

Ý nghĩa của đau khổ trong cuộc sống này

Khi các con chịu đau khổ trong cuộc sống này là các con đang vác Thánh Giá của Cha. Các con có hai lựa chọn. Nếu các con từ chối Thánh Giá của Cha, than vãn và cay đắng chỉ vì Thánh Giá thì những đau khổ sẽ gia tăng. Ngược lại, nếu các con đón nhận Thánh Giá và dâng lên Cha những đau khổ của các con để cứu các linh hồn thì đây sẽ là món quà tuyệt vời đối với Cha. Nếu các con đón nhận đau khổ, những thử thách và hoạn nạn với niềm vui thì gánh của các con sẽ trở nên nhẹ nhàng. Cha sẽ giúp các con vác lấy Thánh Giá. Nỗi đau sẽ vơi đi và bình an, tình yêu, niềm hân hoan và hạnh phúc thuần khiết sẽ ngự trị trong tâm hồn các con.

Sống đơn sơ

Hỡi các con, hãy sống một đời sống đơn sơ và làm mọi việc có chừng mực. Khi các con ăn uống, ngủ nghỉ và thư giãn, hãy bảo đảm rằng mọi thứ được thực hiện có chừng mực. Một khi các nhu cầu thể lý của các con đã được đáp ứng thì các con không được tiếp tục tìm kiếm hơn nữa vì nó sẽ gây bất lợi cho tinh thần và linh hồn của các con. Hỡi các con, việc hy sinh hãm mình là rất quan trọng để các con có thể trở nên gần gũi với Cha hơn. Cha muốn nói đến những hy sinh cá nhân. Ăn chay là một ví dụ của việc hãm mình. Cha đã rao giảng về tầm quan trọng của việc hãm mình trong thời gian của Cha ở trần thế này. Vị ngôn sứ yêu dấu của Cha, Thánh Gioan Tẩy Giả cũng đã rao giảng điều ấy.

Chính Cha đây, qua việc chay tịnh 40 ngày, Cha đã nêu gương cho các con. Hỡi các con, chỉ qua việc chay tịnh thì các con mới có thể xua đuổi tên ác quỷ được.

Hỡi con cái yêu dấu của Cha, các con còn rất nhiều việc ở phía trước. Tuy nhiên các con không hiểu các con được yêu cầu làm những gì trong những năm sắp tới. Trong lúc này, điều quan trọng là các con đến gần với Cha hơn để các con được chuẩn bị cho những thử thách ở phía trước mà các Kitô hữu phải đối mặt trên khắp thế giới.

Hãy đi trong bình an.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương.

Chúa Giêsu Kitô của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#42/ Phạm tội thật dễ dàng làm sao (24-01-2011)

Thứ hai ngày 24 tháng 1 năm 2011, lúc 22:00

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, hôm nay cuối cùng thì con cũng hiểu những nguy hiểm gây ra bởi tên lừa dối khi con mất cảnh giác. Cầu nguyện với Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta qua chuỗi kinh Lòng Thương Xót là rất quan trọng trong việc thánh hóa linh hồn con.

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, tội lỗi thì rất khó tránh khỏi. Càng khó khăn hơn nữa để đạt được những ân sủng đặc biệt của Cha hơn là để xa lánh tội lỗi dưới bất kỳ hình thức nào. Khi con được mời gọi để thực thi Sứ Vụ Thánh Thiêng này, con sẽ luôn là mục tiêu của tên ác quỷ, kẻ luôn tìm mọi cơ hội để tạo ra sự tiêu cực trong cuộc sống của con. Hắn sẽ sử dụng những người chung quanh con như là phương tiện để tấn công, đó là lý do tại sao con phải luôn cảnh giác với hắn. Đừng bao giờ để hắn thắng cuộc vì khi hắn thắng cuộc hắn sẽ làm ô uế các linh hồn và gây ra những đau đớn thống khổ khủng khiếp. Hắn sẽ làm cho tình bạn tan rã, gây ra sự hiểu lầm, thất vọng và gieo rắc những suy nghĩ sai lạc trong tâm trí những ai là mục tiêu của hắn. Rồi khi con cái Cha cảm thấy tội lỗi do những sự yếu đuối của họ vì trót sa vào cám dỗ thì họ sẽ nghiệm thấy một nỗi thống khổ lớn lao, nỗi đau đớn tuyệt vọng và mất tập trung trong cuộc sống của họ.

Hỡi con cái của Cha, các con sẽ luôn bị cám dỗ để phạm tội. Sự hoàn thiện trong linh hồn của các con thì vô cùng khó khăn để đạt được và đòi hỏi một sự kỷ luật và quyết tâm to lớn từ phía các con. Nếu các con đối mặt với cám dỗ của tên ác quỷ và phạm tội thì các con phải ngay lập tức cầu nguyện với hết cả tâm hồn mình và xin ơn tha thứ.

Việc Xưng Tội thường xuyên là một Bí Tích bị hiểu lầm quá nhiều. Chỉ bằng việc xưng tội hàng tuần thì linh hồn các con mới có thể ở trong tình trạng ân sủng thường xuyên. Khi linh hồn các con được thánh hóa bằng cách này và qua việc cầu nguyện hàng ngày, chỉ khi đó các con mới có thể giữ gìn để không cho tên lừa dối lại gần mình.

Cảm giác tội lỗi

Nếu các con phải chịu đựng cảm giác tội lỗi như là kết quả của một hành động tội ác, bất kể tội ấy nghiêm trọng thế nào trong Mắt Cha Ta, thì cũng đừng băn khoăn nhiều. Hãy quay trở lại với Ta, cởi mở tâm hồn mình ra và nài xin ơn tha thứ của Ta. Cảm giác tội lỗi là một thứ cảm giác tiêu cực. Và trong khi cảm giác này được xem như là một hình thức hướng dẫn lương tâm các con thì thật là không lành mạnh nếu cứ ở lại mãi trong trạng thái này. Hãy nài xin những ân sủng, qua lời cầu nguyện, nhằm đạt được sự trong sáng cần thiết trong linh hồn để phụng sự Cha. Sự kiên nhẫn là quan trọng. Đừng bao giờ để tội lỗi khiến cho các con phải xa rời Cha. Cảm giác tội lỗi không bao giờ được phép đứng giữa để ngăn cản các con tìm kiếm ơn cứu rỗi.

Hỡi các con, hãy nhớ rằng vì tội nguyên tổ, các con sẽ luôn trở thành nạn nhân cho những cám dỗ của tên ác quỷ. Qua việc cầu nguyện, ăn chay và tận hiến cho Bí Tích Thánh Thể mà các con sẽ trở nên gần gũi với Cha hơn. Điều này đòi hỏi phải có thời gian.

Hỡi các con, giờ đây hãy dấn thân và ghi nhớ một điều – đừng bao giờ lo sợ quay trở lại với Cha khi các con đã trót phạm tội. Đừng bao giờ bối rối để nài xin ơn tha thứ khi các con thật lòng thống hối. Nhưng cũng phải nhớ rằng khi các con không ăn năn thống hối thực lòng thì các con sẽ lôi kéo tên lừa dối hết lần này đến lần khác và rồi linh hồn các con sẽ sa vào bóng tối. Bóng tối lôi kéo bóng tối. Ánh Sáng lôi kéo ánh sáng. Cha là Ánh Sáng.

Hãy quay trở về với Cha ngay và hãy để cho Tình Yêu của Cha soi chiếu những linh hồn lầm lạc đáng thương của các con. Hỡi các con, Cha yêu thương các con rất nhiều, và khi các con hướng tâm hồn mình về với Cha, cho dù các con có cảm thấy cô đơn thế nào thì các con sẽ không bao giờ bị bỏ rơi.

Hãy dấn thân trong bình an và yêu thương.

Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#43/ Hãy chuẩn bị cho Cuộc Cảnh Báo – Cuộc Soi Sáng Lương Tâm (28-01-2011)

Thứ sáu ngày 28 tháng 1 năm 2011, lúc 00:15

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, đêm nay con được ban những ân sủng đặc biệt để làm con mạnh mẽ hơn nhằm tiếp tục Sứ Vụ Thánh Thiêng này. Qua sự tận hiến của những tín hữu yêu dấu và tốt lành của Cha, những người đã cầu nguyện rất nhiều cho con, con gái của Cha, con sẽ nhanh chóng tiến lên để hoàn thành Sách Sự Thật. Dù bị phân tâm thế nào thì con vẫn cảm thấy khó mà từ chối nhiệm vụ của con đối với Cha. Điều này làm Cha hài lòng nhưng chúng ta không có nhiều thời gian.

Con gái của Cha, thế giới đang được ban cho một Ân Huệ đặc biệt – đó là Sách Sự Thật – để chỉ dẫn con cái Cha những gì họ cần phải làm ngay bây giờ nhằm chuẩn bị cho Cuộc Cảnh Báo, Soi Sáng Lương Tâm, vốn sẽ được ban cho nhân loại để giúp họ chuẩn bị đầy đủ cho Cuộc Quang Lâm của Cha.

Đối với những ai không tin vào Cha, họ vẫn phải được ban cho cơ hội để đọc được Sự Thật. Khi biến cố này xảy ra sau khi những Thông Điệp đã được ban cho thế giới, nhân loại sẽ hiểu được tính xác thực trong Lời của Cha được ban qua con để cứu nhân loại, hỡi con gái của Cha.

Biến Cố Nhiệm Mầu sẽ được trải nghiệm bởi tất cả mọi người trên 7 tuổi

Đừng cảm thấy đau khổ khi người ta bỏ qua những Thông Điệp này, hỡi con gái của Cha. Chỉ cần cảm tạ vì họ đang được ban cho Ân Huệ này. Họ sẽ hiểu Sự Thật của lời tiên tri này sau khi Biến Cố Nhiệm Mầu này diễn ra, biến cố này sẽ được trải nghiệm bởi tất cả con cái của Cha trên bảy tuổi ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Những ai sống sau biến cố này sẽ nhìn nhận nghiêm túc hơn về nội dung của Cuốn Sách thánh thiêng này. Họ sẽ khó mà phớt lờ ngay cả khi đức tin của họ còn yếu kém. Những người không muốn biết Sự Thật vẫn cần được nhắc nhở về nội dung của Cuốn Sách này.

Hỡi con của Cha, đừng bao giờ bỏ cuộc khi nói đến việc cứu rỗi các linh hồn. Tất cả mọi con cái yêu dấu của Cha đều được sinh ra bởi Tình Yêu của Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta. Khi họ lạc lối thì điều đó không có hệ trọng gì. Thiên Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta vẫn yêu từng người một trong các con cái của Người.

Hỡi con gái của Cha, đức tin có thể được nhen nhóm lại nhờ đức tin của những người được chúc phúc bởi Chúa Thánh Thần. Những con cái ưu tuyển của Cha giờ đây được sai đi để loan truyền Lời của Cha cho thế giới, có khả năng mang lại những giọt nước mắt hân hoan cho những linh hồn đáng thương đang kêu gào để được hướng dẫn trong đời sống bấn loạn và trống rỗng của họ.

Hãy nhìn mọi người qua Ánh Mắt của Cha

Hãy luôn nhìn bạn hữu, gia đình, tha nhân và đồng nghiệp qua Ánh Mắt của Cha. Hãy luôn luôn nhìn đến mặt tốt. Hãy bày tỏ tình yêu thương với họ và họ sẽ cảm nhận được Sự Hiện Diện của Cha nơi các con. Họ sẽ bị lôi kéo về phía các con và sẽ không biết tại sao.

Qua tấm gương của Cha, hãy noi theo Cha và các con sẽ giúp hoán cải những người con cái lầm lạc của Cha. Bằng cách cầu nguyện siêng năng cho họ, các con có thể lôi kéo họ đến gần Cha hơn. Qua việc hy sinh và chấp nhận đau khổ trong sự hiệp nhất với Cha, các con có thể cứu được các linh hồn, bao gồm những linh hồn chưa lìa bỏ cõi đời cũng như những linh hồn đang chờ Ngày Phán Xét hiện còn trong Luyện Ngục.

Sau cùng, hãy để Cha nhắc nhở các con rằng các con có hai lựa chọn. Hãy tín thác vào Cha bằng việc mở tâm trí các con ra với Sự Thật trong Sách Phúc Âm. Nếu các con đã mất hết đức tin thì hãy đọc chỉ một phần trong những Giáo Huấn của Cha. Khi ấy hãy nài xin Cha tỏ cho các con thấy Sự Thật trong tâm hồn các con. Khi ấy các con sẽ biết con đường nào dẫn đưa các con về với Cha trên Trời.

Ngược lại, các con có thể nhắm mắt lại và từ chối lắng nghe.Khi ấy thì chỉ có những lời cầu nguyện của các tín hữu khác mới có thể giúp các con được thôi. Lời cầu nguyện của các tín hữu của Cha kết hiệp với việc lần chuỗi kinh Lòng Thương Xót, được ban cho nữ tu Faustina trong thế kỷ 20, có thể cứu linh hồn các con trong giờ lâm tử.

Hãy cầu nguyện với chuỗi kinh Lòng Thương Xót

Giờ đây hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện với chuỗi kinh Lòng Thương Xót của Cha cho chính linh hồn các con và những kẻ không tin. Những nhóm cầu nguyện sẽ giúp loan truyền Sự Thật và làm thấm nhuần đức tin vào những ai đã mất hết cảm thức rằng họ là ai và họ từ đâu mà tới. Lời cầu nguyện này sẽ là công cụ trong việc nhóm lên sự loan truyền Ánh Sáng của Phúc Âm, Ánh Sáng này giờ đây được cảm nhận trên khắp thế giới khi thời gian đang tới gần để những lời tiên tri liên quan đến Cuộc Quang Lâm của Cha trên Trái Đất bắt đầu được tỏ ra, những lời tiên tri này báo trước một loạt các biến cố toàn cầu.

Hỡi các con của Cha, hãy chuẩn bị trong mọi lúc. Hãy giữ mình trong tình trạng ân sủng và giữ tâm hồn các con mở rộng với những Giáo Huấn của Cha về tình yêu thương và hòa bình trên Trái Đất. Nếu các con cái Cha đều tuân theo những Giáo Huấn của Cha thì đã không có chiến tranh, lòng tham, sự hận thù hoặc nghèo đói trên thế giới. Mỗi người trong các con cần phải ngồi xuống trong tĩnh lặng nửa giờ đồng hồ mỗi ngày.

Hãy đọc các Thánh Vịnh và các dụ ngôn và hãy tự hỏi “Liệu bài học này có áp dụng cho cuộc sống của tôi trong thế giới hôm nay không?” Các con sẽ biết được câu trả lời là “Dĩ nhiên, có”. Hãy cầu nguyện để có sức mạnh nhằm thay đổi quan điểm của các con về sự sống đời sau. Hãy nhớ bài học quan trọng này. Cuộc sống trên Trái Đất chỉ đơn giản là một quãng thời gian ngắn ngủi. Chỉ có hạnh phúc đích thực và sự sống đời đời là được ở với Cha trên Thiên Đàng, Địa Đàng Mới – Vương Quốc của Cha Ta.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#44/ Tình Yêu là con đường dẫn đến Ơn Cứu Độ (05-02-2011)

Thứ bảy ngày 5 tháng 2 năm 2011, lúc 11:50

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, con vừa được trao ban thêm nhiều ân sủng vào ngày hôm nay để Cha có thể kéo con lại gần Cha hơn. Vì chỉ khi ở gần Cha thì con mới có thể cảm nhận được sự bình an, tình yêu và niềm vui trong trái tim con. Chỉ qua lời cầu nguyện và trao phó cho Cha những khó khăn của con thì con mới kết hợp mật thiết với Cha được. Con gái của Cha, khi con đầu phục và tín thác vào Cha, con sẽ hiểu Tình Yêu mà Cha dành cho con nơi Thánh Tâm Cha. Và khi con thực hiện điều đó, tình yêu của con đối với Cha sẽ gia tăng mạnh mẽ hơn. Chỉ khi con dâng lên tất cả những băn khoăn lo lắng của con và đặt chúng trong Bàn Tay Cha, thì những khó khăn ấy sẽ được lo liệu.

Con chỉ có thể tỏ lộ tình yêu chân thành đối với tha nhân khi con yêu mến Cha. Qua tình yêu dành cho tha nhân, con sẽ được chúc phúc với những tặng ân để nhìn những người khác qua Thánh Tâm đầy Tình Yêu và giàu Lòng Trắc Ẩn của Cha.

Chỉ khi nào con dành cho Cha tình yêu chân thành thì cuộc sống của con mới thay đổi và niềm vui sẽ gia tăng qua cuộc sống hằng này của con. Đừng bao giờ lo sợ Tình Yêu của Cha hỡi các con. Tình Yêu này hằng luôn được trao ban cho tất cả các con cách dồi dào nếu các con chỉ cần hướng về Cha và cầu xin. Một khi con nhận được Tình Yêu thì nên quảng đại với Tình Yêu. Hãy loan truyền Tình Yêu của Cha khắp mọi nơi để tất cả các con, đặc biệt là những linh hồn khô khan nguội lạnh, có thể mời Cha vào linh hồn của họ. Đây là cách duy nhất dẫn đến ơn cứu rỗi.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#45/ Cuộc Hoán Cải Toàn Cầu sắp xảy ra (06-02-2011)

Chúa Nhật ngày 6 tháng 2 năm 2011, lúc 13:40

Hỡi con gái yêu dấu, đây là một trong các Thông Điệp cuối cùng để được lồng vào phần đầu tiên của Sách Thiêng Liêng ở trong tập “Cuộc Cảnh Báo”.

Các con thân yêu của Cha, các con sẽ sớm nhận thức được Sự Hiện Hữu của Cha thông qua cuộc trừng phạt. Rất sớm thôi, những người tin vào Thiên Chúa, Đấng Toàn Năng, cũng như những người vô thần sẽ được trao ban Ân Huệ cuối cùng trước ngày vinh quang khi Cha trở lại để Phán Xét.

Biến Cố Trọng Đại này sẽ mở rộng tâm hồn các con và các con sẽ ngỡ ngàng chiêm ngưỡng Tình Yêu tuyệt diệu mà Cha tỏ bày cho các con qua Hành Động của Lòng Thương Xót. Nhiều người trong các con không nhận ra rằng Cha, hoặc Chúa Cha Hằng Hữu, Hiện Hữu. Đối với quá nhiều người trong các con, những linh hồn vô tội, các con nên hiểu rằng Lòng Thương Xót của Cha cũng mở rộng cho các con trong Cuộc Cảnh Báo.

Không hệ gì Danh Xưng mà các con muốn dành cho Cha vì khi ấy một sự nhận thức mới sẽ bảo bọc linh hồn các con. Hãy biết ơn khi biến cố này xảy ra vì cuộc trừng phạt này sẽ là phần rỗi của các con.

Một khi biến cố này qua đi, tất cả những người tin vào Cha cùng với những người sẽ ăn năn trở lại, bởi vì sau cùng họ cũng sẽ hiểu được Sự Thật, sẽ thiết lập đạo binh mới của Cha trên Trái Đất. Mỗi người trong các con sẽ tìm kiếm ơn tha thứ một khi tội lỗi của các con được tỏ bày và các con sẽ theo đuổi việc loan truyền Sự Thật cho những người còn ở trong bóng tối.

Hỡi các con, Ân Huệ này sẽ gây tổn thương cho các con khi các con bị chế nhạo vì Danh Cha. Hãy cảm tạ khi điều này xảy ra bởi vì sau đó các con sẽ biết, dẫu đau đớn khi phải trải qua những kinh nghiệm này, rằng các con là những môn đệ đích thực của Cha. Các con sẽ cùng với Cha vào Địa Đàng Mới khi thời khắc ấy đến. Đừng bao giờ sợ hãi Niềm Tin của các con hỡi những người thân yêu của Cha. Vì nếu các con được nhìn thoáng qua, chỉ trong khoảnh khắc, những nét huy hoàng tuyệt mỹ mà Cha Ta đã tạo ra cho các con nơi Địa Đàng Mới mà mắt thường của các con không thể chịu được Ánh Sáng và Vẻ Rực Rỡ của nó. Một khi thoáng thấy, sự quyến luyến của các con nơi Trái Đất này, mặc dù nó xinh đẹp, vì nó cũng được tạo nên bởi Thiên Chúa, các con sẽ khấn xin để được có cơ hội cùng với Cha vào trong Địa Đàng Mới.

Thông Điệp Tình Yêu dành cho những người vô thần

Hãy nhớ một bài học cuối cùng của Cha. Người vô thần ở khắp mọi nơi hãy lắng nghe Thông Điệp này ngay bây giờ, ngay cả khi các con nhận thấy khó để làm như vậy. Mỗi một người trong con cái của Cha trên Trái Đất này đều cảm nghiệm được tình yêu ở một vài giai đoạn trong cuộc sống của họ. Khi các con cảm nhận được tình yêu trong tâm hồn của các con, các con không thể nhìn thấy nó, chạm vào nó và nhiều khi còn cảm thấy khó khăn để mô tả về nó. Không một phương pháp khoa học sẵn có nào có thể đánh giá được tình yêu. Tình yêu làm cho các con khiêm tốn. Tình yêu làm cho các con trở nên quảng đại trong tâm hồn. Tình yêu có thể giúp các con thực hiện những sự hy sinh lớn lao. Tình yêu thì khó hiểu nhưng nồng nàn thắm thiết. Tình yêu không phải do con người tạo ra. Nó là một Ân Huệ từ Thiên Chúa. Tình Yêu xuất phát từ một Nguồn duy nhất. Tình Yêu là Thiên Chúa. Thiên Chúa là Tình Yêu. Đơn giản là vậy. Hãy mở rộng tâm hồn cho Tình Yêu Thuần Khiết mà Ta và Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta dành cho từng người và tất cả mọi người trong các con. Hãy hướng về Cha như một đứa trẻ hướng về cha mẹ của nó. Hãy gọi Cha và Cha sẽ ngự trị nơi trái tim của các con. Khi điều đó xảy ra các con sẽ không bao giờ quay lui.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#46/ Hãy công bố các thông điệp của Cha trên khắp thế giới (07-02-2011)

Thứ hai ngày 7 tháng 2 năm 2011, lúc 22:00

Hỡi con gái của Cha, con đã lạc hướng đôi chút và giờ đây con đang khấn xin để được sức mạnh hầu con có được sự tự tin và can đảm mà thi hành những lệnh truyền của Cha. Điều này là tốt. Hãy dâng lên Cha thời gian của các con theo như lời mời gọi của Mẹ Yêu Dấu của Cha bởi vì linh hồn của các con phải duy trì sự trong sạch khi truyền đạt Lời Cha.

Giờ đây, Cha mời gọi con hãy bắt đầu lên kế hoạch cho việc phổ biến Cuộc Cảnh Báo quý giá của Cha, một Tặng Ân cho mỗi một con người trên thế giới. Họ phải được thông báo những chi tiết về điều này vào cuối tháng Hai trên mạng Internet và trên toàn thế giới. Con hãy nhanh chóng làm những gì cần phải làm cho xong sao cho càng nhiều người càng tốt được trao ban cho cơ hội để biết về Cuộc Cảnh Báo. Con hãy dành thời gian cho Sứ Vụ này hỡi con gái yêu dấu của Cha vì điều này giờ đây đang khẩn cấp. Lời mời gọi này không có nghĩa là để làm cho con lo sợ. Đó là để nhấn mạnh tính cấp bách để cho càng nhiều người càng tốt trên khắp thế giới được chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó họ có thể tìm đến tòa giải tội khi tội lỗi của họ được vén mở ra trước mắt họ.

Qua việc chuẩn bị, họ sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Chính vì những Thông Điệp này mà họ sẽ được sống qua Cuộc Cảnh Báo. Sau đó, họ sẽ được tinh tuyền, và cùng với những phúc lành mà họ sẽ nhận được, họ sẽ sẵn sàng để đối mặt với những thử thách tiếp theo.

Hỡi con gái của Cha, con hãy trân trọng Tặng Ân này. Con đừng cảm thấy sợ hãi hoặc thất vọng. Đây là một Tặng Ân dành cho nhân loại. Sự chấp thuận của con về lời kêu gọi này có nghĩa là con phải chịu đựng đau khổ nhưng không theo cách mà con đã dự đoán. Đau khổ của con xảy ra là vì bị cám dỗ. Những nghi ngờ của con đã ngăn chặn con đón nhận sự bình an và niềm vui trong linh hồn của con, vốn là của con nếu như con để cho Cha tự do chiếm lấy con để Cha đón nhận và hướng dẫn con. Con gái của Cha, giờ đây đã đến lúc để con đầu phục tất cả cho Cha. Hãy dâng lên Cha ý chí tự do của con như một của lễ và Cha sẽ ban cho con một Ân Huệ lớn nhất và đáng quý nhất trên tất cả mọi Ân Huệ. Lòng bình an, niềm vui, và một tình yêu to lớn dâng về Cha trong mỗi phần của bản thể con. Hãy đến ngay hỡi con gái của Cha. Hãy thuộc về Cha. Hãy kết hiệp mật thiết với Cha. Hãy dâng lên cho Cha trọn tình yêu, sự đau khổ, nỗi lo âu, và những mối bận tâm của con. Hãy buông chúng ra ngay lúc này. Sau đó, và chỉ sau đó, con sẽ thật sự tự do và nhẹ nhàng trong tâm hồn.

Hỡi con gái của Cha, Sứ Vụ này đòi hỏi sức mạnh. Con không chỉ mang danh là thị nhân. Cha đang ban cho con Ơn tiên tri. Bởi vì sao? Bởi vì con, hỡi vị ngôn sứ yêu dấu của Cha, con sẽ là công cụ trong việc truyền bá Tin Mừng cho toàn thế giới về Cuộc Quang Lâm của Cha khi Cha trở lại trần gian.

Cha biết rằng tin này đến như là một sự bất ngờ, nhưng con đã được chuẩn bị cho vai trò này trong một thời gian rất dài mà con không hay biết. Để trợ giúp con qua nhiệm vụ này Cha đã chỉ định một số các thánh để giúp đỡ con. Các vị ấy bao gồm thánh Biển Đức, thánh Augustinô, thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, thánh nữ Faustina, thánh Malachy và thánh Têrêsa Avila. Cha sẽ tiết lộ những vị thánh khác vào đúng thời điểm. Tất cả các ngài đều đang làm việc để hỗ trợ cho nhiệm vụ của con vốn là một trong những Sứ Vụ quan trọng nhất chưa từng được trao cho nhân loại vào thời điểm quyết định như thế này trong lịch sử.

Này con gái của Cha, con đừng lo sợ. Con có nhiều khả năng cần thiết hơn cho Sứ Vụ này. Tại sao con nghĩ Cha đòi hỏi kỷ luật như vậy từ nơi con? Con vẫn còn một vài phương hướng để tiến lên trong sự phát triển đời sống thiêng liêng của con nhưng điều đó sẽ đến vào đúng thời hạn. Cha sẽ tiếp tục đối thoại cách riêng với con khi Tập Đầu Tiên được phát hành ra công chúng. Cha yêu con hỡi con gái của Cha. Cha biết con cũng yêu mến Cha. Cha biết rằng Sứ Vụ này có thể rất khó khăn cho con với tất cả những áp lực đè nặng lên con. Nhưng con sẽ nên kiên trì, sẽ được mạnh mẽ hơn, và càng mạnh mẽ hơn nữa. Nghị lực của con và sự nhạy bén trong tâm trí con sẽ đảm bảo rằng những chuỗi Thông Điệp quan trọng này sẽ đến với con cái Cha ở khắp mọi nơi. Tất cả mọi quốc gia.

Đó là tất cả những điều Cha muốn nói trong lúc này. Cảm ơn con đã dành thời gian để suy gẫm và đáp lời Cha vào buổi tối này.

Đấng Cứu Độ đầy yêu thương của con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#47/ Thông Điệp từ Đức Chúa Thánh Thần (12-02-2011)

Thứ bảy ngày 12 tháng 2 năm 2011, lúc 15:30

Đã đến lúc để trỗi dậy và hãy đón nhận Chén này – hãy uống lấy vì đây là Chén của Ơn Cứu Rỗi. Qua việc uống lấy Chén này, giờ đây con sẽ được chuẩn bị để chia sẻ Chén này với nhân loại. Giờ đây, con đang chuẩn bị công bố Lời của Chúa Kitô để nhiều linh hồn có thể được cứu vớt trong Cuộc Cảnh Báo.

Con đừng lãng phí một giây phút nào vì giờ đây Biến Cố Trọng Đại đang đến gần. Con sẽ chỉ có một khoảng thời gian ngắn để cho thế giới đọc được nội dung trên Internet. Nhưng thời điểm này sẽ có ảnh hưởng quan trọng trong việc cứu rỗi hàng triệu linh hồn khỏi lửa Hỏa Ngục.

Đây là một trách nhiệm lớn lao nhưng giờ đây thì con đã sẵn sàng.

Hãy dấn thân trong yêu thương và bình an.

Đức Chúa Thánh Thần

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#48/ Sự Nổi Dậy của Thế Giới Ả Rập – 3 Nhà Lãnh Đạo sẽ bị ám sát (17-02-2011)

Thứ năm ngày 17 tháng 2 năm 2011, lúc 23:45

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, hôm nay và giờ này đây Cha đang tràn ngập niềm vui vì chuỗi Thông Điệp quan trọng này đang được chuẩn bị để công bố cho toàn thể nhân loại. Con sẽ sớm nhận thấy rằng tất cả các quốc gia sẽ tìm kiếm những Thông Điệp này. Đừng lo cho sự an toàn của con vì Cha sẽ bảo vệ con và gia đình con trong mọi lúc. Hỡi con nhỏ của Cha, mặc dù Cha có chan chứa tình yêu dành cho con nhưng Thánh Tâm Cha tan vỡ bởi nỗi buồn sâu sắc vì tổ chức đầy gian xảo đang âm mưu gây ra những đau khổ hòng lấn chiếm đoạt các quốc gia.

Họ sẽ làm điều này bằng cách khéo léo loại bỏ các Lãnh Tụ*. Sau đó, họ sẽ ban bố viện trợ. Rồi thì họ sẽ mua chuộc các chế độ mới cho đến khi họ kiểm soát được chúng. Việc khống chế mới này sẽ còn tồi tệ hơn so với những nhà độc tài thèm khát quyền lực trước đó, những kẻ bị lật đổ trong danh nghĩa của tự do.

Hỡi con gái của Cha, giờ đây hãy quan sát sự ào ạt mà thế giới Ả Rập sẽ đoàn kết để chống lại dân Cha, dân tộc Do Thái. Hãy quan sát cách mà tất cả các nước đồng minh của họ sẽ bỏ rơi để mặc họ bị bêu riếu.

Hỡi con gái của Cha, khi Cuộc Cảnh Báo diễn ra, Lời Cha sẽ được lắng nghe và lan tỏa rất nhanh sau khi có sự hoán cải. Đây sẽ là thời gian cho những tín hữu thánh thiện của Cha đoàn kết lại một cách kiên cường để chống lại chế độ bạo ngược sẽ xuất hiện trong thế giới phương Tây đặc biệt là Châu Âu. Hãy đấu tranh cho quyền được cầu nguyện của các con. Nếu không, sự việc đó sẽ không phải là một cuộc chiến tranh tôn giáo nữa mà là một cuộc chiến tranh diệt chủng.

Ba nhà lãnh đạo trên thế giới sẽ lần lượt bị ám sát. Hãy nhớ rằng từng người sẽ bị ám sát thông qua âm mưu của một tổ chức độc ác – những tổ chức có vẻ hoạt động về văn hóa này đang điều khiển mọi quốc gia mặc dù các con không thể nhìn thấy họ, bởi vì họ là những kẻ hèn nhát. Nhưng họ sẽ không ẩn nấp lâu. Khi họ giành được sự thống trị họ sẽ ra sức để có được sự chú ý của các con và đòi hỏi được tôn trọng.

Cuộc Cảnh Báo sẽ giúp cứu tất cả con cái Cha ở khắp mọi nơi. Ơn Hoán Cải, một Ân Huệ từ Cha, sẽ được trao ban cho ngay cả những người có âm mưu và lên kế hoạch để giành quyền kiểm soát Trái Đất của Thiên Chúa. Nếu như họ có thể hiểu được rằng quyền lực này sẽ không bao giờ là của họ may ra họ sẽ dừng lại. Nhưng họ lại mù quáng.

Thêm nhiều các thiên thần của Cha** hiện đang đi vào Trái Đất như là con người để sẽ trợ giúp và hướng dẫn các linh hồn lầm lạc đáng thương này thấy được Sự Thật. Nhiều người sẽ hoán cải. Những người khác thì không.

Hỡi con gái của Cha, hãy nhanh chóng đi loan truyền Lời Cha. Con chỉ có duy nhất vài tuần. Hãy sử dụng mọi công cụ có sẵn cho con. Hãy tỏ ra can đảm. Hãy làm tất cả mọi thứ để tất cả con cái Cha, tất cả các quốc gia, hiểu được ý nghĩa về Ân Huệ đặc biệt của Cha – khi Cha vươn Tay ra từ Thiên Đàng để cứu vớt linh hồn của họ.

Những người trước kia không chịu hoán cải rồi sẽ hoán cải trước khi cuộc bách hại diễn ra khi mà càng ngày càng nhiều linh hồn quay trở lại với Cha. Đây sẽ là một thời gian rất khó khăn đối với tất cả mọi người. Nhưng hãy kiên nhẫn vì có nhiều điều tốt đẹp đang chờ phía trước khi mà hòa bình trở lại trên Trái Đất. Sau cuộc cảnh tỉnh này, các con của Cha sẽ nhận thấy Tình Yêu mà Cha dành sẵn cho họ và họ sẽ chạy trở về trong Vòng Tay Cha. Khi điều đó xảy ra, đạo binh của Cha sẽ hình thành và bảo vệ Vương Quyền của Cha chống lại tên lừa dối mà triều đại của hắn sẽ rất ngắn ngủi.

Hỡi các con, đây là một bước ngoặt trong lịch sử nhân loại. Rất sớm thôi các con sẽ hiểu được điều này. Bất cứ sự hoài nghi nào mà các con có trong thời gian Cảnh Báo thì tới lúc đó – khi nó xảy ra các con sẽ rộng mở tâm hồn để đón nhận Sự Thật.

Hãy dấn thân, con gái của Cha, trong bình an và tình yêu dành cho toàn thể nhân loại.

Chúa Giêsu Kitô Vua Dân Do Thái

Ghi Chú *Thị nhân muốn làm sáng tỏ với toàn thế giới rằng lý do cô không thể nêu tên của những nhà lãnh đạo HAI TRONG SỐ HỌ TỪ THẾ GIỚI Ả RẬP VÀ MỘT NGƯỜI KHÁC NỮA TỪ LỤC ĐỊA CHÂU ÂU LÀ VÌ SỰ TÔN TRỌNG GIA ĐÌNH HỌ VÀ ĐỂ TRÁNH GÂY NÊN ĐAU KHỔ KHÔNG ĐÁNG. Tuy nhiên, cô đã gửi những thông tin này đến một số vị trong hàng giáo sĩ và phương tiện truyền thông (chỉ được công bố khi sự việc xảy ra) để sẵn sàng nhanh chóng công bố tin tức ngay sau khi các vụ ám sát xảy ra. (Tất cả các vụ xảy ra cách nhau chỉ trong một thời gian rất ngắn.)

**Theo sự hiểu biết của thị nhân thì ghi chú về các Thiên Thần nói đến những sứ giả, những người đã được tuyển chọn trên toàn thế giới để phổ biến Thông Điệp của Thiên Chúa nhằm loan truyền sự hoán cải.

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#49/ Thông Điệp cuối dành cho tập “Cuộc Cảnh Báo” (19-02-2011)

Thứ bảy ngày 19 tháng 2 năm 2011, lúc 15:00

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, con đang cố gắng hết sức để vâng theo lệnh truyền của Cha để thánh hóa linh hồn con và điều này làm Cha rất hài lòng. Cha ước mong con dành cho Cha trọn vẹn một giờ đồng hồ trong ngày trong thinh lặng với Cha và để Cha dẫn đưa con đến gần Thánh Tâm Cha hơn.

Con sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn nhiều khi con làm điều này. Bắt đầu từ ngày hôm nay con hãy dành thời giờ như vậy khi tâm sự với Cha để Cha có thể soi sáng tâm hồn con và làm nhẹ bớt đi gánh nặng của con.

Hôm nay, Cha muốn tỏ bày cho con mong muốn của Cha để nhân loại bắt đầu xem xét lại cuộc sống của họ hầu chuẩn bị cho Cuộc Cảnh Báo. Con gái của Cha ơi, những người nào trong số các con không chịu chuẩn bị thì họ sẽ phải cần đến rất nhiều lời cầu nguyện.

Cuộc Cảnh Báo là một Ân Huệ Lớn Lao và giờ đây sẽ được công bố cho toàn thế giới. Tất cả sẽ có cơ hội để thưởng thức niềm vui vì sau cùng họ cũng sẽ nhận ra Sự Thật. Sự Thật về Sự Hiện Hữu của Cha. Này con nhỏ của Cha, con hãy cầu nguyện cho tất cả mọi người để họ được can đảm mà xin Ơn Tha Thứ của Cha.

Hỡi con gái của Cha, cuối cùng thì con cái của Cha ở khắp mọi nơi đang bắt đầu mở mắt họ ra. Giờ đây, họ nhận ra rằng thế giới đang biến đổi. Thế giới mà họ đã từng biết đã và đang chuyển sang một giai đoạn mới. Giai đoạn mới này sẽ dẫn đến một số thời điểm trước khi con cái của Cha, cuối cùng cũng sẵn sàng cho Địa Đàng Mới.

Tiếc thay, đạo quân ký sinh của tên lừa dối sẽ chiến đấu quyết liệt cho tới cùng. Giờ đây hãy cầu nguyện cho những linh hồn đáng thương đang ở trong ảo tưởng, để một tia ánh sáng sẽ bao phủ tâm hồn họ khi họ tiếp xúc với những tín hữu nhiệt thành của Cha. Hỡi những tín hữu của Cha, các con đang được trao ban cho những ân sủng để giúp hoán cải tất cả những linh hồn lầm lạc nơi khốn cùng với trạng thái bối rối trong tâm hồn họ do Satan gây nên.

Những lời tiên tri tại La Salette, Fatima, và Garabandal giờ đây sẽ xảy ra

Tất cả những lời tiên tri được ban cho các thị nhân đầy diễm phúc tại La Salette, Fatima và Garabandal giờ đây sẽ xảy ra để mọi người được chứng kiến. Đối với hàng ngàn các tín hữu, những người biết và tin nhận những lời tiên tri này, biết rằng giờ đây Cha, Đấng Cứu Độ của các con, đang kêu gọi tất cả các con cầu nguyện cho linh hồn của toàn thể nhân loại. Hãy rộng mở tâm hồn của các con một lần nữa cho những Thông Điệp mới này – một loạt những lời tiên tri cuối cùng được ban cho tất cả con cái của Cha trước khi Cha lại đến để Phán Xét.

Lời kêu gọi tất cả các Mục Tử trong các Giáo Hội

Cha cũng đang kêu gọi các con, hỡi những tôi tớ được thánh hiến của Cha trong tất cả các tôn giáo tôn vinh Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta, giờ đây hãy lắng nghe. Đừng cho phép tên lừa dối, qua ngôn sứ giả của hắn đánh lừa các con để tin vào sự dối trá sẽ sớm được đưa ra nhân Danh Chúa Cha Hằng Hữu. Đây sẽ là một thời gian khốn khó với những người yêu mến Cha bởi vì các con sẽ nhận thấy rất bối rối.

Ngôn sứ giả và tên phản Kitô

Bằng đôi mắt sáng suốt, hãy theo dõi ngôn sứ giả vì người này sẽ ra sức để lãnh đạo Giáo Hội của Cha bởi hắn không đến từ Nhà của Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta. Mặc dù hắn dường như có vẻ đến từ Nhà Cha Ta nhưng điều này là dối trá. Hãy cũng xem xét mối giao hảo của hắn với tên phản Kitô, bởi chúng là hai trong số những đồ đệ dối trá nhất của Satan đang đội lốt chiên. Chúng sẽ có quyền năng có vẻ giống như những phép lạ thuở trước nhưng những quyền năng này sẽ đến từ Satan. Các con phải ở trong tình trạng ân sủng trong mọi lúc để giữ vững Đức Tin của các con. Hãy cầu nguyện cho các tôi tớ thiêng liêng của Cha, những người với đức tin nguội lạnh, sẽ bị lôi cuốn vào trong vòng tay của tên lừa dối. Hắn sẽ dẫn dụ họ bởi vì hắn sẽ đưa ra những gì là hăng say, nhiệt tâm, một thứ tình yêu do cái tôi điều khiển và vẻ bề ngoài rất thu hút của hắn khiến người ta khó lòng cưỡng lại. Khi đi theo con đường này, các con và các tôi tớ được thánh hiến của Cha sẽ lạc mất khỏi Cha mãi mãi.

Các con sẽ hỏi: Tại sao những sự kiện này lại trở nên quá gay go đến như vậy? Sau đó các con sẽ tự hỏi tại sao Cha cho phép những sự việc này xảy ra. Chắn chắn Chúa Giêsu, bởi Lòng Thương Xót của Người, sẽ không để cho những trở ngại này xảy ra như vậy? À là như vầy, Cha phải cho phép chúng xảy ra bởi vì qua những thách đố này mà trận chiến cuối cùng giữa Thiên Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta và tên ác quỷ sẽ diễn ra. Nếu không có cuộc đụng độ lần sau cùng này thì hắn, Satan, không thể dứt khoát được ném vào vực thẳm của Hỏa Ngục đời đời.

Hãy cảnh báo về sự lừa dối này. Đừng để linh hồn các con bị hư mất theo cách này. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để có được những ân sủng trong việc phân định để các con có thể nhận ra ngôn sứ giả này thật sự là ai. Một tên quỷ được gởi đến từ vực thẳm của Hỏa Ngục để làm các con phân tâm. Hãy tạ ơn khi các con là mục tiêu của hắn. Vì lòng trung thành của các con dành cho Cha mà các con sẽ bị thử thách đến tận cùng trong cuộc thử thách đức tin của các con. Các con sẽ không bao giờ phải chịu một cuộc thử thách nào như vậy nữa. Vì vậy, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Hỡi những tôi tớ được thánh hiến, giờ đây hãy quay về với Cha trước khi quá muộn.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#50/ Dân chủ sẽ không còn nữa – Các Linh Mục sẽ chịu Tử Đạo (03-03-2011)

Thứ năm ngày 3 tháng 3 năm 2011, lúc 23:00

Ồ con gái yêu quý, Ta vui mừng chào đón sự quan tâm của con tối nay. Sự vắng mặt của con khiến Ta có phần đau khổ nhưng Ta biết rằng con sẽ sớm trở lại với Ta.

Con hãy lắng nghe cho kỹ. Ta thấy rằng con đang bận rộn với cuộc sống nhưng con phải hiểu được tính cấp bách tuyệt đối của Thông Điệp này. Lời Ta đang được trao ban cho con trong kỷ nguyên mang tính lịch sử nhất kể từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì chính trong thời gian này mà thế giới sẽ được trải qua những thay đổi mà từ trước tới giờ chưa từng một ai đã chứng kiến.

Hỡi các con của Ta, hãy sẵn sàng dù các con đang ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Vì chẳng bao lâu nữa một trong những Ân Huệ cao quý nhất do Lòng Thương Xót của Ta sẽ được trao ban cho mỗi người trong các con. Cuộc Cảnh Báo của Ta, được ban cho các con, sẽ loan truyền sự hoán cải khắp nơi. Khi điều này xảy ra, không lâu sau thời điểm đó, khi Trái Đất vẫn còn tĩnh lặng thì Tình Yêu qua việc đón nhận Sự Thật sẽ được loan truyền rộng khắp.

Những thuộc hạ của Satan sẽ cảm thấy khó mà bao che cho hành vi độc ác của chúng trước tình yêu và ánh sáng được chiếu tỏa qua các con. Mặc dù biến cố trọng đại này khiến các con hốt hoảng nhưng biến cố này sẽ đem lại nhiều sự hoán cải và các con vẫn phải chuẩn bị cho biến cố ấy.

Hãy chấp nhận rằng lời tiên tri này sẽ xảy ra. Rất ít người sẽ phủ nhận điều này trong Cuộc Cảnh Báo cũng như sau đó. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn tiếp tục quay lưng lại với Ta. Một Cuộc Bách Hại lớn lao sẽ theo sau đó.

Các Linh Mục sẽ chịu đau khổ

Đạo quân của Ta, gồm những tín hữu yêu dấu của Ta, sẽ vùng lên cách anh dũng và bảo vệ cho Sự Hiện Hữu của Ta. Tuy nhiên, ngay cả những người mà các con ít ngờ tới nhất, bao gồm các nhà lãnh đạo Giáo Hội Kitô giáo của Ta, sẽ về phe với tên ác quỷ và thuộc hạ của hắn. Họ sẽ bị cám dỗ do yếu đức tin. Các con sẽ thấy rằng những cha sở thánh thiện, những tôi tớ trung tín được thánh hiến của Ta, sẽ phải bảo vệ đức tin của họ. Sự tàn ác mà họ phải chịu sẽ tương tự những điều Ta đã phải đối mặt với những kẻ hành hình Ta. Hỡi tất cả những tín hữu của Ta, hãy chú ý điều này. Đừng để bị cám dỗ mà đi theo con đường của những kẻ phản bội ngay cả khi các con sợ hãi. Đừng bao giờ nghe theo lời hứa giả dối của chúng. Hãy can đảm. Hãy cầu nguyện để có sức mạnh.

Cuộc bách hại sẽ không kéo dài

Hỡi các tín hữu, hãy củng cố bản thân vì ngay cả những người thân yêu nhất của các con sẽ quay lưng lại với Đức Tin. Các con có thể thấy mình bị cô lập, bị chế nhạo và bị phỉ báng công khai. Hãy phớt lờ những lời chế nhạo của họ. Ta sẽ hướng dẫn và bảo vệ tất cả các con. Giai đoạn này sẽ không kéo dài. Sự đau khổ lớn lao nhất các con sẽ trải qua là sự bất trung của họ đối với Ta và với Sự Thật.

Những quốc gia không phải Kitô Giáo sẽ kiểm soát

Cầu nguyện có thể giúp giảm bớt hậu quả của một số biến cố thảm khốc sẽ xảy ra. Cuộc bách hại này sẽ gây đau khổ cho những người tin vào Ta và Thiên Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta do những quốc gia thiếu vắng tình yêu gây ra, tình yêu đối với Thiên Chúa. Tình yêu duy nhất mà họ giữ trong lòng là tình yêu dành cho quyền lực đối với những quốc gia kém may mắn hơn. Kiểm soát là mục tiêu chính của họ. Họ chỉ tìm kiếm vinh hoa, của cải vật chất và quyền sở hữu đối với các con, đất nước của các con và quyền áp đặt trên những người không chịu từ bỏ Ta. Hỡi các con, nếu các con nhượng bộ, các con sẽ thấy rất khó để quay về với Ta hoặc lần mò tìm lại hướng mà về cùng Ta. Điều này đòi hỏi lòng can đảm lớn lao khi đối mặt với nghịch cảnh khắc nghiệt nhưng các con phải vượt thắng ý chí mình. Nếu các con phải đau khổ vì lòng nhiệt thành của các con dành cho Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta, thì các con sẽ đón nhận điều này với niềm vui tràn ngập trong tâm hồn các con.

Sự trỗi dậy của những nhà độc tài mới

Những thay đổi đột ngột trên toàn cầu cho đến nay có vẻ như những bất ổn không đáng kể thì giờ đây sẽ bộc phát thành các cuộc chiến tranh tàn khốc. Chiến tranh sẽ dẫn đến tình trạng khan hiếm lương thực. Dân chủ sẽ giảm sút một cách nhanh chóng và những chế độ độc tài tàn ác sẽ mọc lên. Tuy nhiên, những chế độ độc tài này rất kỹ lưỡng để khỏi bị người ta nhận dạng. Họ sẽ xuất hiện như những nhà thương thuyết hòa bình và những “vị cứu tinh”. Thay vì cung cấp thực phẩm cho các con, họ sẽ kiểm soát tài sản của các con rồi dần dà những tài sản ấy sẽ trở thành của họ. Các con sẽ phải xin phép để nuôi sống gia đình các con. Để được đi lại, các con sẽ cần một hình thức nhận diện đặc biệt và sẽ bị buộc phải chấp nhận con dấu – dấu của con thú. Hãy trốn chạy hỡi các con. Hãy trú ẩn đi vì đó chưa phải đã hết. Họ sẽ ra lệnh cho các con phải cầu nguyện như thế nào vì không phải Thiên Chúa là Đấng họ hướng lòng tới. Hỡi các con, đây là quân đội của Satan và họ muốn đánh cắp linh hồn các con.

Những ai trong các con tin tưởng vào Ta, hãy sẵn sàng. Hãy trở lại nhà thờ ngay lập tức. Hãy cầu nguyện với Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu. Hãy tập họp thành nhóm để cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Giờ đây hãy đi xưng tội để khi các con chứng kiến Cuộc Cảnh Báo, các con sẽ đón nhận trạng thái linh hồn các con với lòng khiêm nhường. Các con không có gì phải sợ hãi.

Cũng hãy cầu nguyện cho gia đình, bạn bè, con cái và hàng xóm của các con nữa. Mọi người cần phải chuẩn bị. Nhờ thế mà sau đó nhiều người sẽ hoán cải khi họ chứng kiến Sự Thật về Sự Hiện Hữu của Ta. Rất nhiều người sẽ không thể chịu được sự khiếp sợ khi biết họ đã xúc phạm đến Ta dường nào. Những người khác đơn giản là sẽ không quan tâm. Giờ đang điểm.

Hãy xin Ta trợ giúp các con

Tất cả những dấu chỉ đã được tiên báo đang xảy ra xung quanh các con. Hãy nhìn và đón nhận những điều đó như là Sự Thật. Những cuộc nổi dậy. Những trận động đất. Lũ lụt. Biến đổi khí hậu. Hiện nay, những việc này đang gia tăng. Tiền bạc đang trở nên khan hiếm và thực phẩm các con cũng vậy. Đừng nghĩ rằng tất cả đều bị mất hết vì khi các con cầu xin Ta giúp đỡ, lời cầu nguyện của các con sẽ được nhậm lời. Ta sẽ cầm tay tất cả các con và sẽ giúp các con vượt qua cuộc khủng hoảng này. Nhưng các con phải mở lòng mình ra. Hãy ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào nhằm lôi kéo các con tham gia vào âm mưu của tên ác quỷ. Hãy giữ tâm hồn và tâm trí trong sạch. Hãy tỏ ra khiêm nhường. Nhưng đừng bao giờ sợ sệt khi phải bảo vệ niềm tin của các con vào Ta.

Thời gian để chuẩn bị linh hồn các con

Thời điểm đã sẵn sàng. Giờ đây, các con hãy đi và chuẩn bị linh hồn các con. Qua các Bí Tích, hãy xin những ân sủng cần thiết để thánh hóa linh hồn các con. Sau đó hãy xin Ta đưa các con vào Vòng Tay Ta và cầu xin Ta ban cho các con ơn cứu rỗi. Tình Yêu và Lòng Trắc Ẩn của Ta đối với mỗi một người trong các con vượt quá sự hiểu biết của các con. Nhưng các con phải hân hoan đón nhận Cuộc Cảnh Báo, vì Cuộc Cảnh Báo là một trong những Ân Huệ lớn lao nhất mà Ta có thể ban cho các con, sẽ xảy ra trước ngày phán xét cuối cùng. Hãy tạ ơn vì các con đang được ban cho Ân Huệ trọng đại này. Vì khi cuộc hoán cải xảy ra ở mọi nơi trên thế giới, thì các con sẽ thực sự sẵn sàng cho Trời Mới và Đất Mới, sẽ kết hợp nên một thành Địa Đàng Mới của Ta và gia sản đầy vinh quang mà mỗi người trong các con có quyền thừa hưởng – nếu các con đã chọn.

Hỡi các con, lúc này đây, hãy chờ đợi Cuộc Cảnh Báo của Ta vì thời gian đang đến rất gần rồi.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương.

Quan Án Công Minh và là Chúa Giêsu Kitô đầy Lòng Thương Xót của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#51/ Giờ đây, tất cả các Kitô hữu hãy ăn năn, những người Công Giáo hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Bênêđictô (05-03-2011)

Thứ bảy ngày 5 tháng 3 năm 2011, lúc 10:00

Con gái yêu quý của Ta, một lần nữa chúng ta lại gặp nhau. Mấy ngày qua con thật là bận rộn. Con có nhận thấy sức mạnh Ta ban cho con cả về đức tin cũng như thân xác không? Điều này là do công việc của con rất đẹp lòng Ta. Khi con tiếp tục công bố những Thông Điệp này, hãy khuyến khích càng nhiều người mà con biết càng tốt để họ nhanh chóng tìm đến tòa giải tội ngay bây giờ vì tội lỗi của họ. Dù họ thuộc niềm tin Kitô giáo nào cũng không sao. Họ phải tỏ sự khiêm nhường và lòng trung thành với Ta qua việc tìm kiếm Ơn Cứu Rỗi.

Việc làm đơn giản này sẽ khiến họ mạnh mẽ hơn trong suốt biến cố mà Ta gọi là Cuộc Cảnh Báo. Hỡi tất cả các con, hãy ăn năn đền tội để cứu linh hồn các con. Hãy chuẩn bị cho Cuộc Cảnh Báo ngay lập tức bởi vì đối với những ai trong các con không ở trong tình trạng ân sủng, các con không thể sống sót được.

Con gái yêu quý của Ta, Ta muốn con tiếp tục làm việc một cách khẩn trương để loan truyền Lời Ta trong các Thông Điệp này. Ta đã giải thích cho con trước kia rằng những Thông Điệp này phải được loan truyền cho càng nhiều người càng tốt trong thời gian ngắn nhất. Biến cố này sắp xảy đến, cũng như một biến cố có liên quan đến Tòa Thánh Vatican cũng sẽ xảy đến.

Hãy kêu gọi mọi người cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Bênêđictô yêu quý của Ta, vì ngài đang bị vây quanh bởi những kẻ thù của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu. Hãy cầu nguyện cho các linh mục, những vị không bao giờ dao động trong đức tin của họ đối với Ta hoặc với Thiên Chúa Cha Hằng Hữu của Ta.

Sự trỗi dậy của ngôn sứ giả

Hiện nay, các con cần phải siêng năng cầu nguyện vì hậu quả cuộc tấn công vào vị Đại Diện Tòa Thánh của Ta sẽ được tất cả các con chứng kiến. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để ngôn sứ giả sẽ bị nhận dạng đúng như bản chất thật của ông ta. Hãy cẩn thận quan sát hành vi của hắn. Sự lưu tâm của hắn trong các chương trình nghị sự là cách thức mà theo đó những tôi tớ thiêng liêng của Ta vốn bị hắn dẫn dắt sai lạc sẽ gục xuống trong sự khiếp sợ dưới chân hắn. Sau đó hãy cẩn thận lắng nghe những gì hắn nói. Sự khiêm nhường của hắn sẽ là giả dối, những ý định của hắn thì hiểm độc và thứ tình yêu mà hắn biểu lộ sẽ hoàn toàn là vì hắn. Hắn sẽ được coi là sáng tạo, năng động – một hơi thở của bầu không khí trong lành. Trong khi hắn là người có đường hướng và tràn đầy sức sống, những khả năng của hắn sẽ không đến từ Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu, mà chúng đến từ Satan, tên ác quỷ.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Hỡi các con của Ta, các con cần phải cảnh giác. Giờ đây, các con cần Ta hướng dẫn các con khi những lời tiên tri này được mạc khải cho nhân loại. Hãy mạnh mẽ, hãy trung thành với những Giáo Huấn của Ta. Hãy cầu nguyện theo nhóm. Hãy đọc kinh Mân Côi để cầu xin ơn che chở khỏi tên ác quỷ.

Hãy nhớ một bài học. Những Giáo Huấn của Ta không bao giờ thay đổi.

Xưa nay, những Giáo Huấn đó vẫn luôn như thế. Như Ta đã nói trước đây, là khi các con thấy những Giáo Huấn này bị sửa đổi, bị giảm bớt đi, hay sẽ có trường hợp bị bóp méo một cách có vẻ lạ lùng, hoặc mâu thuẫn với những Lời Giảng Dạy của Ta, các con hãy quay lưng lại và cầu nguyện với Ta để xin ơn hướng dẫn.

Đấng Cứu Thế Chí Thánh của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#52/ Lời An Ủi đối với những ai còn nghi ngờ những Thông Điệp này (06-03-2011)

Chúa Nhật ngày 6 tháng 3 năm 2011, lúc 15:00

Hãy vững vàng, hỡi con gái của Ta. Con không được làm khổ mình khi đọc các lời phê bình trên Internet cho thấy rất nhiều con cái Ta đang cảm thấy thù ghét Ta. Việc chối bỏ Ta đã không bắt đầu và kết thúc tại Cuộc Khổ Nạn của Ta. Nó vẫn tiếp tục đến ngày hôm nay như là kết quả trực tiếp của sự thù hận do Satan gieo rắc vào con cái Ta. Con sẽ bị đau khổ vì Danh Ta cũng như những người tín hữu thân yêu dám bảo vệ Danh Thánh Ta. Hỡi con gái yêu quý của Ta, điều này chẳng mới mẻ gì nhưng chỉ làm cho con khiếp sợ khi chứng kiến.

Thậm chí những người trong số các tín hữu đã từng tuyên xưng tín thác vào Ta cũng sẽ cảm thấy những Thông Điệp này khó hiểu. Theo thời gian, tất cả những người tuyên bố ghét Ta sẽ phải đánh giá lại quan điểm của họ khi bằng chứng được tỏ ra. Một số sẽ khóc khi được tỏ lộ sự ngọt ngào của Sự Thật. Những người khác vẫn tiếp tục đặt nghi vấn vì họ phạm sai lầm là cố ý đi đến quyết định của mình thông qua lý luận của con người.

Giờ đây, các con hãy dấn thân và cầu nguyện cho tất cả những người còn nghi ngờ về những Thông Điệp này. Họ làm thế cũng có lý thôi. Đối với những người nhân Danh Ta mà đến phải chấp nhận rằng họ sẽ chịu thử thách, và chính xác là như thế. Do đó, tất cả các Thông Điệp cần phải được xem xét một cách kỹ lưỡng.

Giờ đây, các con hãy dấn thân trong bình an và yêu thương và hãy nhớ rằng Ta yêu tất cả các con kể cả những người từng tuyên bố thù ghét Ta.

Đấng Cứu Thế đầy Yêu Thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Đấng Phán Xét nhân loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#53/ Nhân loại đang bị luận phạt trong Năm Thanh Tẩy này (11-03-2011)

Thứ sáu ngày 11 tháng 3 năm 2011, lúc 15:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Cuộc Thanh Tẩy mà nhân loại sẽ phải chịu qua chiến tranh, động đất, núi lửa, sóng thần, sóng nhiệt và lở đất đang tiếp tục vì tội lỗi của nhân loại.

Chỉ có những ai quay về với Ta, Đấng Cứu Thế Chí Thánh và là Đấng Tạo Hóa của họ, Cha Ta cũng là Cha của họ, mới có thể được cứu rỗi thôi. Đừng bao giờ nhìn Cha Ta với nỗi sợ hãi vì Người yêu tất cả con cái mình. Tuy nhiên, Người sẽ áp dụng hình phạt đối với những kẻ không chấp nhận Sự Hiện Hữu của Người. Giờ đây, Sự Kiên Nhẫn của Người đang cạn dần khi mà sự dữ, niềm tin yếu kém và tình yêu ích kỷ thấp hèn của con người vẫn đang tiếp diễn.

Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta, Thiên Chúa Đấng Tác Tạo muôn loài, Người yêu thương tất cả con cái Người với tình yêu dịu dàng mà cha mẹ dành cho con cái mình. Tuy nhiên, cũng giống như cha mẹ, những người có trách nhiệm, họ sẽ phạt con cái họ nếu chúng có hành động hung hăng hoặc không thể chấp nhận được. Cũng thế, hiện nay Cơn Thịnh Nộ của Cha Ta sẽ được bày tỏ trên trên thế giới vào thời điểm này. Này con gái của Ta, như Ta đã nói với con, đây là Năm Thanh Tẩy.

Ở khắp mọi nơi người ta sẽ hiểu rằng những biến cố này không phải là tự nhiên. Sự can thiệp của Thiên Chúa gây ra những biến cố này để làm cho con người cuối cùng hiểu được Sự Thật của Kinh Thánh.

Hỡi các con, hãy cầu nguyện và cầu nguyện cho sự hoán cải.

Chúa Giêsu Kitô yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#54/ Động đất ở châu Âu và Chiến Tranh Thế Giới (18-03-2011)

Thứ sáu ngày 18 tháng 3 năm 2011, lúc 00:00

Này con gái yêu dấu của Cha, tối nay Cha đến để nói chuyện với con bằng Tình Yêu lớn lao vì Cha biết nỗi đau khổ con đang chịu đựng. Nỗi đau khổ mà giờ đây con dâng lên Cha để cầu nguyện cho các linh hồn có ý nghĩa là các linh hồn đó lẽ ra đã phải bị luận phạt đời đời nếu như con không vui lòng chịu đau khổ để cầu nguyện cho họ.

Hỡi con gái của Cha, những Thông Điệp này là xác thực, nhưng con chỉ được phép nói chuyện với Cha trong khi con cầu nguyện hoặc sau khi con cầu nguyện mà thôi. Điều này quan trọng vì đôi khi tên lừa dối tìm cách can thiệp vào nếu con không cầu nguyện với Cha trong thinh lặng.

Chiến Tranh Thế Giới

Hỡi con gái của Cha, những lời tiên tri mà Cha nói tới đang sắp xảy ra. Vị Đại Diện yêu dấu của Cha không còn nhiều thời gian còn lại trong Tòa Thánh Vatican dựa trên các sự kiện xảy ra vào tháng 3. Hiện nay, các biến cố khác được nhân loại chứng kiến bao gồm một trận động đất tại châu Âu là điều sẽ gây khiếp sợ cho nhiều người. Nhưng việc thanh tẩy này sẽ giúp đoàn kết nhân loại, là điều có ích cho tất cả mọi người. Những sự kiện toàn cầu khác bao gồm các vụ phun trào núi lửa sẽ xảy ra khoảng thời gian này (* chi tiết về địa điểm và thời gian được tỏ cho thị nhân nhưng không tiết lộ) trong khi cuộc chiến tranh ở Trung Đông sẽ liên quan đến các quốc gia khác. Các quốc gia khác từ phương Tây sẽ kích động phản ứng từ Nga và Trung Quốc. Tất cả sẽ kết thúc bằng một cuộc Chiến Tranh Thế Giới.

Cầu nguyện sẽ làm giảm mức độ nghiêm trọng của những biến cố này

Cầu nguyện sẽ mang lại ơn hoán cải. Nhờ lời cầu nguyện, ơn hoán cải sẽ làm giảm quy mô và mức độ nghiêm trọng của những biến cố này.

Đau khổ sẽ mang lại nhân đức Khiêm Nhường – Khiêm Nhường sẽ cứu các linh hồn

Hỡi con gái của Cha, khi thế giới tiếp tục trải qua những biến cố gây rối loạn này, thì những ai chịu đau khổ sẽ trở nên khiêm nhường. Nhờ vào nhân đức khiêm nhường mà họ có thể được cứu rỗi. Tất cả điều này đều cần thiết để chuẩn bị thế giới cho Cuộc Ngự Đến lần thứ hai của Cha. Thời gian này không còn xa nữa. Con gái Cha ơi, đó sẽ là một ngày vinh hiển trọng đại cho những người tin vào Cha. Con hãy ghi lòng tạc dạ ngày này bởi vì bất kỳ nỗi thống khổ nào con đã chịu đựng trước đây nhân Danh Cha sẽ đi vào quên lãng khi ngày ấy đến.

Tất cả những lời tiên tri được báo trước trong Sách Khải Huyền giờ đây đang ứng nghiệm trên thế giới. Đối với những ai thực sự hiểu thấu được ý nghĩa của những biến cố này – Xin vui lòng giải thích cho những người khác về tầm quan trọng của việc cầu xin Thiên Chúa ban ơn tha thứ cần thiết để thanh tẩy linh hồn họ.

Nghi Ngờ Những Thông Điệp Của Cha

Hỡi con gái của Cha, hãy luôn luôn và luôn luôn lắng nghe những Thông Điệp của Cha bằng cả trái tim con. Con biết những Thông Điệp này đến từ Cha, Đấng Cứu Thế Chí Thánh của con, mặc dù đôi khi những người khác muốn thuyết phục con là không phải. Điều này làm tổn thương Cha rất nhiều. Cha biết rằng phần lớn những nghi ngờ của con xuất phát từ một mối lo lắng rằng con không muốn lừa dối người khác. Sau cùng, giờ đây con phải loại bỏ tất cả những tư tưởng như thế đi.

Dâng ý riêng của con cho Cha

Con gái Cha ơi, con sẽ mạnh mẽ hơn nếu như con được sự trợ giúp thiêng liêng cần thiết từ một linh mục. Đáng buồn là không một ai trong số họ nhận lấy Chén của Cha một cách đúng nghĩa – Đây là một thực tế mà Cha cảm thấy bị sỉ nhục sâu sắc. Do đó, giờ đây con phải hoàn toàn tín thác vào Cha. Cuối cùng, hãy dâng ý riêng của con cho Cha và mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn nhiều. Hãy đọc kinh Lòng Thương Xót cũng như lần hạt Mân Côi trước khi bắt đầu một ngày mới như Cha đã mời gọi con trước đây. Con cũng hãy chầu Thánh Thể ít nhất mỗi tuần một lần ở Nhà Thờ. Tất cả những lễ vật nhỏ bé này con dâng cho Cha sẽ đem con lại gần Cha hơn. Con càng gần Cha thì công việc của con càng trở nên dễ dàng và đơn giản hơn.

Hãy bảo vệ những Thông Điệp này

Hãy trân trọng những Thông Điệp hết sức Thánh Thiêng này. Hãy bảo vệ Thông Điệp. Hãy chấp nhận rằng Thông Điệp sẽ bị công kích và bị đả phá, nhất là do những người xưng là những chuyên gia, họ sẽ tìm kiếm những phần mà họ nói là mâu thuẫn với những Giáo Huấn của Cha. Mâu thuẫn duy nhất sẽ là sự diễn giải sai lầm của chính họ đối với những Giáo Huấn của Cha. Đây là chỗ mà họ đã bóp méo và diễn giải sai Lời Thánh của Cha bởi vì họ làm điều này để Lời Cha phù hợp với họ.

Tầm quan trọng của việc duy trì tình trạng ân sủng

Con gái Cha ơi, Cha đã nhớ con và nhớ sự tâm giao mật thiết của con với Cha từ trong tâm hồn. Hãy xin Cha những ân sủng để làm cho con mạnh mẽ và con sẽ được ban cho những ơn này. Con gái Cha ơi, Cha có kế hoạch cho con, những kế hoạch rất quan trọng. Chính vì thế mà điều rất cần thiết là tâm hồn con phải được thanh tẩy để con luôn ở trong tình trạng ân sủng. Con gái Cha ơi, khi sự chuyển đổi cuối cùng của con xảy ra theo hướng hoàn thiện tâm linh, con sẽ phải chịu đau khổ. Nhưng Cha sẽ chuẩn bị cho con để đón nhận việc này. Con không nên quan tâm đến ý kiến của người khác. Những kẻ không ở trong Ánh Sáng nhưng làm con phật lòng – hãy phớt lờ họ nhưng hãy cầu nguyện cho họ. Tuy nhiên, hãy biết rằng họ có thể ném con rất xa Cha mà con không nhận thức được và đến khi con nhận ra điều này thì con đã đóng cửa tâm hồn con đối với Cha.

Cả thánh Augustinô và thánh Bênêđictô đang làm việc với con. Hãy cầu khẩn sự trợ giúp của các ngài và con sẽ thấy mọi thứ dễ dàng hơn nhiều. Thực thi Sứ Vụ của Cha, thực thi những nhiệm vụ Cha yêu cầu nơi con quả là khó khăn. Từng bước một trên đường đi, người ta sẽ thực hiện nhiều nỗ lực để làm con vấp ngã. Tức giận, thất vọng và tranh cãi sẽ bất ngờ xuất hiện xung quanh con và sẽ gia tăng. Tất cả đều được sắp đặt để làm suy yếu ý chí của con nếu như con cho phép điều đó xảy ra.

Giờ đây, con phải làm phép nhà và mang chuỗi Mân Côi, Thánh Giá Bênêđictô trừ quỷ cũng như Nước Thánh trong mọi lúc. Hãy can đảm lên. Hãy tín thác vào Cha trọn vẹn. Cuối cùng hãy dấn thân. Giờ đây hãy dâng cho Cha ý riêng của con và Cha sẽ ban cho con tất cả những ân sủng cần thiết để thực hiện Sứ Vụ của Cha tới mức hoàn hảo.

Cha yêu con, con gái được tuyển chọn của Cha. Cha sẽ tiếp tục làm cho con mạnh mẽ hơn. Cha sẽ hướng dẫn con. Để cho điều này thực sự hiệu quả, con phải phó dâng cho Cha Thân xác, Tâm trí và Linh hồn con. Nhưng việc hiến dâng này phải xuất phát từ con và phải được dâng tặng như một của lễ quý giá đối với Cha. Cha không thể lấy đi điều này khỏi con vì ý chí tự do của con là một Ân Huệ đặc biệt từ Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta.

Con gái Cha ơi, giờ đây con hãy dấn thân trong bình an. Hãy trao cho Cha những lo lắng và bận tâm của con. Hãy giải phóng tâm trí, thân xác và linh hồn con. Rồi khi con phó dâng ý riêng thì cuối cùng con sẽ kết hiệp với Cha. Của lễ này dành cho Cha sẽ bảo đảm rằng Lời của Cha sẽ được rao truyền cách hiệu quả hơn trên khắp thế giới.

Đấng Cứu Thế dấu yêu của Nhân Loại.

Chúa Giêsu Kitô, Vị Thẩm Phán Công Minh

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#55/ Hãy cầu nguyện cho những người gây đau khổ cho con (21-03-2011)

Thứ hai ngày 21 tháng 3 năm 2011, lúc 23:00

Con gái yêu dấu của Cha, đêm nay con sẽ cảm nhận một sự bình an mà con chưa từng thấy trong một thời gian dài. Con gái của Cha, con đã bị tên lừa dối gây đau khổ và giờ đây, nhờ những hồng ân Cha ban, con sẽ không còn cảm thấy những hậu quả của các cuộc tấn công như thế nữa.

Cha đã gửi đến cho con một linh hồn trong sạch tràn đầy tình yêu để giúp hướng dẫn con. Vị này sẽ nắm tay con và dẫn dắt con đến với Cha và đến với Sự Thật. Con gái yêu dấu của Cha, giờ đây con đã hiểu rằng chịu đau khổ vì Danh Cha là thế nào rồi. Con biết thế nào là bị chế giễu trước đám đông, bị chế nhạo sau lưng, bị kết tội hành động sai lầm về điều con không hề mắc lỗi. Và tất cả là vì Danh Cha. Hỡi con gái của Cha, hãy vui mừng lên vì điều này có nghĩa là giờ đây con đã trở nên mật thiết hơn trong việc kết hiệp với Cha. Cuối cùng, giờ đây con đã hiểu rằng việc cầu nguyện sẽ giữ cho con ở trong tình trạng ân sủng và bình an.

Con gái của Cha, đừng xét đoán những người gây đau khổ cho con. Hãy cầu nguyện cho họ. Hãy tha thứ cho họ. Nhưng con đã làm điều đó rồi, phải không? Giờ đây, con đã hiểu Sự Thật về những Giáo Huấn của Cha. Con gái Cha ơi, Cha sẽ làm cho con ngày càng mạnh mẽ hơn. Đừng bao giờ sợ. Như trước đây Cha đã nói với con, tên lừa dối sẽ không bao giờ đánh cắp linh hồn của con được. Cha ôm con chặt trong Vòng Tay và hứa rằng nếu như con lạc lối, Cha sẽ luôn luôn kéo con trở lại với Cha.

Giờ đây, con cần phải có sức mạnh và can đảm để chuyển giao những Thông Điệp Thánh Thiêng của Cha cho nhân loại. Những Thông Điệp này cần hành động khẩn cấp. Con biết điều phải làm. Con hãy mời gọi Cha vào tâm hồn con mỗi phút giây trong ngày. Cha yêu con, con gái yêu dấu, can đảm của Cha. Cha tự hào về con trong việc con đã bình tĩnh bảo vệ Sự Thật và không phủ nhận những Thông Điệp Thánh Thiêng này vì bây giờ con đã biết Sự Thật.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#56/ Ý Nghĩa và Sức Mạnh của Lời Cầu Nguyện (24-03-2011)

Thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2011, lúc 23:00

Con gái yêu dấu của Cha, thật là niềm vui lớn lao được gặp lại con tối nay. Giờ đây, con được tràn đầy ơn phân định và biết rất rõ con đường đúng đắn mà con phải theo.

Sau cùng, giờ đây con được tự do sau khi đã đầu phục trong sự kết hiệp với Cha. Không còn nghi ngờ gì nữa, với lương tâm trong sáng, mạnh mẽ hơn trước đây, con đang sẵn sàng tiết lộ cho thế giới biết về Lời Hứa của Cha. Lời của Cha sẽ truyền đạt sự cấp bách vốn cần phải được chuẩn bị để mở tâm hồn các con cho tới thời điểm khi mà tội lỗi của tất cả mọi người sẽ được tỏ ra.

Nhờ được chuẩn bị và cảnh báo trước, rất nhiều linh hồn có thể sẽ được ơn cứu rỗi. Cuộc hoán cải càng nhiều bao nhiêu thì sự bách hại theo sau càng yếu đi bấy nhiêu. Con gái Cha ơi, đừng bao giờ tự mãn. Con cũng không nên sợ những biến cố trong tương lai. Tất cả sẽ qua đi và một thế giới hạnh phúc hơn với tình yêu lớn lao hơn sẽ hiện diện khắp mọi nơi như đã định.

Những Thông Điệp chỉ đơn giản là để nhắc nhở mọi người về Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa

Hãy bảo con cái Cha ở khắp mọi nơi biết rằng những Thông Điệp này chỉ đơn giản là để nhắc nhở mọi người về Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa. Họ cũng phải nhận thấy rằng linh hồn của họ là phần quan trọng nhất trong thành phần cấu tạo con người của họ. Chăm sóc cho linh hồn của họ là điều cần thiết nếu như họ muốn dự phần vào một tương lai huy hoàng đang chờ đón họ. Đơn giản là con người cần nhắc nhở mình về Mười Điều Răn và tôn trọng những Điều Răn này. Sau đó, mọi người cần tuân theo những Giáo Huấn của Cha và sống cuộc đời của họ như Cha đã dạy bảo.

Lý do Cha ban những lời tiên tri là để chứng minh cho các tín hữu yêu dấu của Cha biết rằng một sự can thiệp Thánh Thiêng đang xảy ra. Khi làm việc này Cha hy vọng họ sẽ mở tâm hồn ra để cho Sự Thật bước vào.

Tình Yêu Thiên Chúa đem lại Bình An

Nhiều người chỉ nói bằng môi miệng chứ chẳng làm gì cho những Giáo Huấn của Cha. Với những người khác, họ thấy những Giáo Huấn của Cha là nhàm chán và tẻ nhạt. Trong việc noi gương Cha, họ sợ rằng họ sẽ mất đi sự thoải mái mà họ tin rằng những của cải vật chất sẽ mang lại cho cuộc sống của họ. Điều mà họ không hiểu là sự thoải mái thực sự duy nhất mà họ có thể cảm nhận được chính là Tình Yêu Thiên Chúa. Tình Yêu này chỉ có thể đi vào cuộc sống của các con bằng cách tiến lại gần Cha và Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta hơn, qua lời cầu nguyện đơn sơ. Một khi các con trải nghiệm được sự bình an này, các con sẽ thấy mình thoát khỏi những lo âu và căng thẳng.

Khi các con trở nên gần gũi với Thánh Tâm Cha thì không có chất kích thích giả tạo nào có thể so sánh được với trạng thái thảnh thơi mà các con cảm nhận được. Tình Yêu này không những xuyên qua toàn bộ cơ thể, tâm trí, và linh hồn các con mà còn cho phép các con sống cuộc đời tự do hơn. Các con sẽ cảm nghiệm một sự hài lòng sâu sắc mà các con chưa từng nếm trải trước đây. Rồi các con sẽ sửng sốt khi thấy rằng thế giới vật chất sang trọng không còn hấp dẫn đối với các con như trước nữa. Các con sẽ không còn quan tâm đến những quyến rũ xa hoa của vật chất và điều này sẽ khiến các con ngạc nhiên.

Các con ơi, nếu như các con chỉ cần cố gắng đến gần Cha, thì cuối cùng các con sẽ được tự do. Các con sẽ không còn cảm thấy sự tuyệt vọng trống rỗng trong tâm hồn các con. Thay vào đó các con sẽ bình tĩnh hơn, ít vội vàng hơn và có thêm thời gian để bày tỏ sự quan tâm đến người khác và cảm thấy bình an. Điều này sẽ tỏa ra từ các con. Những người khác sẽ tự nhiên được lôi kéo đến với các con. Các con sẽ tự hỏi tại sao. Đừng sợ, vì điều này là ân sủng của Thiên Chúa đang hoạt động. Khi các con được tràn đầy ân sủng, ân sủng này lan truyền và rồi tỏa rộng tới những người khác thông qua tình yêu. Sau đó chu kỳ này lại tiếp tục.

Vì thế, hỡi các con, hãy nhớ ý nghĩa của lời cầu nguyện. Sức mạnh do lời cầu nguyện mang lại và tốc độ mà lời cầu nguyện di chuyển để bao bọc tất cả những linh hồn may mắn vốn được hút vào đám mây tình yêu này.

Mạng lưới lừa dối của Satan gây ra sự sợ hãi

Giống như lời cầu nguyện và lòng mến dành cho nhau tạo ra xung lượng; sự hận thù ghen ghét xuất phát từ Satan cũng thế. Tên lừa dối, khi hắn hoạt động qua những người không có đức tin hay những kẻ học đòi tham gia vào những trò chơi tâm linh xấu xa, là hắn đang gieo rắc sự lừa dối. Mạng lưới hận thù của hắn thậm chí bẫy được cả những người đang ở xa nhất, những người có thể cảm thấy rằng mình đang sống cuộc đời khá tốt đẹp. Mạng lưới tinh vi này có thể đánh bẫy bất cứ người nào thiếu sự thận trọng. Một biểu hiện chung mà tất cả những người bị sập bẫy đều cảm thấy là tình trạng bất ổn, lo lắng, thất vọng và sợ hãi. Sự sợ hãi này biến thành lòng thù hận rất nhanh chóng.

Hỡi tất cả các con, hãy chạy đến cùng Cha. Đừng đợi đến khi cuộc sống của các con bị đảo lộn bởi nỗi đau buồn không cần thiết. Vì Cha luôn ở ngay bên các con để quan sát, chờ đợi và chờ đợi, hy vọng rằng từng người trong các con sẽ từ bỏ lòng kiêu ngạo để Cha có thể bước vào và ôm lấy các con. Hỡi các con, hãy vào nhà thờ và cầu nguyện cùng Cha. Hãy nói chuyện với Cha khi ở nhà, trên đường đi làm. Bất kỳ các con ở đâu, chỉ cần kêu cầu Cha, các con sẽ thấy Cha đáp lại cách nhanh chóng.

Hãy thức tỉnh – Hãy mở cửa tâm hồn khép kín của các con

Hãy thức tỉnh, hỡi các con. Lúc này, các con có nhận ra là các con cần Cha không? Cuối cùng, khi nào thì các con sẽ mở tâm hồn khép kín của các con và để Cha bước vào? Đừng lãng phí thời gian quý báu vì lợi ích riêng của các con và gia đình các con. Cha là Tình Yêu. Các con cần Tình Yêu của Cha để làm dịu mát linh hồn khô cằn và thiếu sức sống của các con. Tình Yêu của Cha, một khi các con cảm nghiệm được, sẽ nâng đỡ tinh thần các con và cho phép các con một lần nữa cảm nhận được tình yêu đích thực. Tình yêu này sau đó sẽ mở tâm trí các con ra với Sự Thật – những lời hứa Cha ban cho từng người một trong các con khi Cha chết cho tội lỗi các con trên Thập Giá. Hỡi các con, Cha yêu các con. Hãy bày tỏ cho Cha tình yêu Cha nài xin nơi các con. Đừng rời xa Cha nữa. Hỡi các con, chỉ còn ít thời gian để quay lại với Cha. Đừng trì hoãn nữa.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con.

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#57/ Bàn Tay của Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta giờ đây sẽ giáng xuống trên thế giới vô ơn mù quáng này (04-04-2011)

Thứ hai ngày 4 tháng 4 năm 2011, lúc 19:00

Con gái yêu dấu của Cha, giờ đây thời gian không còn ở phía chúng ta nữa. Hãy cố gắng đẩy mạnh những Thông Điệp này đi càng xa càng tốt nếu như con có thể. Thời điểm của Cuộc Cảnh Báo đến rất gần rồi. Hãy nói với những người theo Cha, ngoài niềm tin của họ dành cho Cha, hãy giúp hoán cải những người không tin, nhằm chuẩn bị cho Cuộc Cảnh Báo.

Con gái của Cha, thời gian dành cho những thắc mắc về những Thông Điệp này sẽ làm con mất đi nhiều thời gian quý báu. Thời gian sẽ không đủ cho những linh hồn yêu dấu của Cha – những người đang đói khát ơn cứu rỗi. Con gái của Cha ơi, tội lỗi giờ đây đang lan tràn như một thứ dịch bệnh trong mọi ngóc ngách của thế giới. Satan đang chơi trò tàn phá nhân loại. Hắn ở khắp mọi nơi. Hắn đang hành hạ những linh hồn tốt lành cũng như những linh hồn bị hư mất đối với Cha. Hắn phải bị chặn đứng. Cầu nguyện và loan truyền Lời của Cha sẽ giúp chặn đứng hắn. Hãy nói cho các tín hữu của Cha biết cách mà Satan đang tàn phá nhân loại. Hắn không chỉ biểu hiện qua sự bất ổn toàn cầu mà còn ảnh hưởng đến cả những người tin rằng họ đang hành động vì công lý. Hắn hiện diện ngay cả trong cộng đồng giới trẻ vô tư, trong âm nhạc và văn hóa của những người nổi tiếng.

Hãy cứu các linh hồn ngay bây giờ bằng cách cầu nguyện với kinh Lòng Thương Xót của Cha. Hãy khẩn trương loan truyền lời kinh nguyện này. Mùi vị của sự hoảng sợ, kinh hoàng, bất an và cay đắng đang được trải nghiệm trên thế giới, và được cảm nhận sâu sắc bởi Cha, là Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của nhân loại, Đấng đang khóc những giọt nước mắt bất tận cho những linh hồn đang hư mất này.

Chắc chắn loài người không thể không nhìn thấy sự căm ghét, thù hằn nơi bản thân họ ở mọi khía cạnh? Họ không biết đó là bởi Satan, tên lừa dối, đang hành động hay sao? Khi sự thù hận ác độc và những tội ác ghê sợ lan ra như đám cháy rừng thì giờ đây Cánh Tay của Chúa Cha Hằng Hữu – Cha Ta cũng sẽ giáng xuống thế giới vô ơn mù lòa này. Khi tội ác tàn bạo của con người tiếp diễn, nghĩa là con người tiếp tục gây ra nạn khủng bố và giết hại lẫn nhau, thì thảm họa sinh thái cũng sẽ gia tăng để trừng phạt vì tội lỗi con người chống lại con người. Sự trừng phạt này giờ đây sẽ đổ xuống trên thế giới.

Cuộc chiến để cứu các linh hồn đã bắt đầu

Cuộc chiến để cứu các linh hồn đã bắt đầu. Hãy siêng năng cầu nguyện cho chính các con và gia đình. Nhiều linh hồn vô tội sẽ bị liên lụy trong cơn tai ương này. Đừng sợ hãi bởi vì những ai trung thành với Cha và Chúa Cha Hằng Hữu sẽ được cứu. Nếu Chúa Cha Hằng Hữu không can thiệp vào lúc này thì con người sẽ gây ra nạn diệt chủng rất quy mô để giảm thiểu một số lượng lớn dân số thế giới.

Lòng Thương Xót của Thiên Chúa

Hãy giữ vững niềm tin của các con bởi vì nếu không có đức tin thì các con sẽ khó mà chịu đựng được. Hãy ngợi khen Thiên Chúa Cha vì Người đã chấp thuận để Ta trao ban Ân Huệ Lòng Thương Xót. Lòng Thương Xót của Cha không giới hạn và điều này sẽ được minh chứng cho tất cả các con. Đại dương của Tình Yêu thuần khiết này sẽ được tuôn đổ trên tất cả con cái của Cha nhằm giúp cứu các con khỏi sự thù hằn và ác độc do tên ác quỷ đang lan truyền. Hãy thanh tẩy linh hồn của các con trong Tình Yêu của Cha qua việc cầu nguyện bởi thời gian đang đến rất gần rồi.

Hãy nhớ rằng Cha yêu thương tất cả các con. Ân Huệ Lòng Thương Xót của Cha là dành cho tất cả mọi người, ngay cả những kẻ tội lỗi đang ở trong tình trạng tội trọng. Họ sẽ được ban cho cơ hội thống hối ăn năn để đánh bại Satan và cùng bước vào Vương Quốc tràn đầy Tình Yêu của Cha đang đến.

Hãy hướng tới Thiên Đàng. Hãy để Cha giữ chặt và ôm hôn các con.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Thẩm Phán Đầy Lòng Xót Thương

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#58/ Đừng bao giờ xét đoán những người khác tôn giáo, tín ngưỡng, hay xu hướng về tính dục (06-04-2011)

Thứ tư ngày 6 tháng 4 năm 2011, lúc 00:05

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, những đau khổ mà con đang chịu là do tên lừa dối hằng luôn cố gắng cám dỗ để con từ bỏ Sứ Vụ rất Thánh Thiêng này. Hắn đang xâu xé con ra từng mảnh. Hãy chấp nhận điều này. Đừng bao giờ nghi ngờ Lời Thánh của Cha bất kể điều này có khó khăn thế nào đối với con đi nữa. Con sẽ được ban cho tinh thần bình an khi con thật lòng quy phục Cha. Hãy tiếp tục nói cho Cha hay về sự việc này mỗi ngày. Trong suốt ngày hãy khấn xin Cha ban cho con những ơn thiêng để đong đầy trong con bằng niềm vui ngay sau khi tên lừa dối tấn công con. Hỡi con gái của Cha, hãy vững mạnh lên. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Hãy giữ sao cho tâm trí con khỏi sự xáo trộn và tập trung vào những Thông Điệp Cha ban cho thế giới. Chúng là những Thông Điệp quan trọng nhất dành cho loài người hiện nay. Những Thông Điệp ấy được ban cho các con để dạy dỗ các con biết tìm ra đúng con đường hướng về Cha một lần nữa.

Người ta đang lầm lẫn bối rối về những Giáo Huấn của Cha

Giờ đây, nhiều người đang bị lầm lạc. Họ bối rối về những Giáo Huấn của Cha và qua những cách thức mà những Giáo Huấn ấy được cắt nghĩa. Bị giảm bớt. Bị thay đổi. Bị thêm vào. Bị lấy đi. Giờ đây, con cái Cha cần sự hướng dẫn để họ có thể tìm thấy nguồn ơn sủng cần thiết ngõ hầu họ lại được thêm mạnh mẽ và bình an trong lòng. Điều này chỉ có thể xảy đến nhờ việc cầu nguyện và qua việc trung thành triệt để với những Giáo Huấn của Cha.

Cha không loại trừ một ai trong thế giới này

Những người con nào đã hoán cải thì đang nhận ra điều này và trở nên gần gũi với Thánh Tâm Cha hơn qua các phép Bí Tích. Tuy nhiên đối với những người con đang vất vưởng lầm lạc thì họ cần phải bắt đầu ngay tại khởi điểm này và nhắc nhở chính mình về Mười Điều Răn được ban cho thế giới qua ông Môsê. Rất nhiều con cái Cha ngày hôm nay không nhận ra được những điều này. Cha không loại trừ một linh hồn nào trên thế giới cho dù họ đang theo tôn giáo nào đi nữa.

Cảnh Báo những tín hữu nào đang coi thường những người khác tín ngưỡng

Nếu các tín hữu của Cha phân biệt chính mình với người khác hoặc tự đề cao chính mình trước sự mất mát, thiệt thòi của những người không nhận thức được những Giáo Huấn của Cha, vậy thì họ đang hành xử giống như những người Pha-ri-sêu đã làm. Thật đáng xấu hổ thay những người tự cho mình hơn hẳn những linh hồn đang cần có ánh sáng soi dẫn. Thật đáng xấu hổ thay những người nào, tuy rằng họ nhận ra được Sự Thật, nhưng lại khinh miệt những ai khác niềm tin với họ, những con người ấy tin rằng vì ý thức được Sự Thật cách riêng, và vì họ được hưởng ơn ích từ các Bí Tích Rất Thánh nên họ được trở nên quan trọng hơn trong Mắt Cha. Quả thật Cha nhận được niềm an ủi và niềm vui lớn lao nơi Thánh Tâm Cha từ những tín hữu hết lòng tôn thờ Cha. Nhưng khi họ lên án hoặc xét đoán người khác vì niềm tin của người ấy thì họ đang xúc phạm đến Cha cách thậm tệ.

Hỡi những tín hữu của Cha, hãy hiểu cho thật rõ Sự Thật trong Giáo Huấn Cha ở mức độ đơn giản nhất. Đừng bao giờ xét đoán những người khác. Đừng bao giờ coi thường những ai mà các con tin rằng đó là những con người tội lỗi và những ai đang khước từ những Giáo Huấn của Cha vì trong Mắt Cha họ bình đẳng với các con mặc dù các con được ban cho Ân Huệ là Sự Thật. Tâm hồn Cha đau đớn biết bao khi những tín hữu đó, tuy rằng có ý tốt, nhưng lại đi ra lệnh, sai khiến những linh hồn lầm lạc đáng thương phải làm như thế nào để sống cuộc sống của họ. Các tín hữu đó đang làm theo hướng sai trái rồi.

Đừng bao giờ nói với những ai khác tín ngưỡng hoặc khác xu hướng tính dục rằng họ đang tận số

Để thúc đẩy những Giáo Huấn của Cha theo cách mà các con nói cho những người không tin vào Cha rằng họ sẽ bị hư mất hoặc tai hại hơn là bằng cách huênh hoang nói rằng con đường của họ là “xấu xa” sẽ chỉ đơn giản làm cho họ yếu đuối hơn so với khi trước. Nhiều người sẽ hoàn toàn quay lưng lại với các con. Lúc đó các con sẽ thất bại. Thay vì thuyết giảng thì các con hãy bày tỏ lòng trắc ẩn. Hãy dạy họ qua các gương sáng. Đừng bao giờ nói với họ hoặc cố gắng để nói với những người này rằng họ đang tận số trong Ánh Mắt của Cha. Bởi vì họ không tận số đâu.

Cha yêu thương từng con người thuộc về mọi tôn giáo, giáo phái, tín ngưỡng, xu hướng tính dục. Mỗi một người là một con trẻ quý giá. Không có ai hơn ai. Trong khi tội lỗi vẫn luôn còn đó – thì hãy nhớ rằng tất cả các con đều là tội nhân – mọi sự tùy thuộc vào việc mỗi người trong các con thực hành theo những Giáo Huấn của Cha và loan truyền Lời Cha.

Hãy bảo bọc lẫn nhau. Hãy tỏ lòng trắc ẩn đối với nhau. Đừng loại trừ bất cứ một người nào cho dù họ là người Công Giáo, hay thuộc các giáo phái Kitô giáo khác, Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Do Thái giáo, Phật giáo – ngay cả những người thuộc về những giáo phái mới đã và đang xuất hiện không tin vào Thiên Chúa Cha Hằng Hữu. Hãy cầu nguyện cho họ. Hãy hướng dẫn họ về tầm quan trọng của việc mở rộng tâm hồn họ với Sự Thật. Hãy chỉ dạy họ qua gương sáng. Hãy loan truyền ơn hoán cải.Nhưng đừng bao giờ xét đoán người khác hoặc đừng cố gắng để phân biệt bản thân các con với những người không hiểu Sự Thật.

Đừng bao giờ tin rằng vì các con đã được ban cho những ân sủng từ Thiên Đàng nhờ vào lòng trung thành của các con đối với Cha nên các con tốt lành hơn so với những anh chị em khác. Quả thật các con đem lại cho Thánh Tâm Cha niềm vui nhưng các con phải đối xử với những người khác trong tình yêu thương mà không được có thái độ lấn át.

Không một ai trong các con xứng đáng để lên án người khác

Hãy nhớ lấy bài học này – không một ai trong các con xứng đáng để phán xét hoặc tra xét về người khác. Không ai có quyền hạn hoặc Hiểu Biết Thiêng Liêng để đưa ra bất cứ sự đánh giá nào về đạo đức nơi người khác. Hãy luôn giữ một tâm trí cởi mở và hãy nhớ rằng ngày mà các con tin rằng các con được nên đặc biệt hơn trong Mắt Cha so với những người các con cho là tội lỗi chính là ngày mà các con trở nên hư mất đối với Cha.

Cha sẽ không loại trừ bất kỳ tín ngưỡng nào khỏi những Thông Điệp này

Lời Cha đang được ban tặng như một Ân Huệ cho nhân loại, cho mỗi một người trong các con. Qua cách thức liên lạc này, Cha sẽ không chỉ nhắm đến một nhóm tín hữu hết lòng tôn thờ Cha. Hỡi những người hiểu biết về Sự Thật hãy để Cha nhắc nhở các con. Tất cả con cái Cha khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là những tội nhân cứng lòng nhất và những người không tin vào Sự Hiện Hữu của Cha Ta là Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, Đấng Tác Tạo muôn loài, giờ đây hãy biết rằng Người cần phải được tôn kính trên tất cả mọi sự. Điều đó tùy thuộc vào các con, những tín hữu của Cha, qua việc cầu nguyện thật sốt sắng và bày tỏ tình thương yêu cho những ai đang mù lòa. Nhưng hãy thực hành điều đó theo cách thức mà Cha đã truyền cho các con.

Sau cùng hãy nhớ rằng Cha yêu thương tất cả các con.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Vua của toàn thể Nhân Loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#59/ Hằng triệu Linh Hồn sẽ được cứu rỗi nhờ những Thông Điệp này (07-04-2011)

Thứ năm ngày 7 tháng 4 năm 2011, lúc 22:00

Hỡi ái nữ của Cha, ngày hôm nay Ơn Chúa Thánh Thần đã được tuôn đổ xuống trên con cùng với những ân sủng Thánh Thiêng khác. Hỡi con gái, con đã dâng ý chí tự do của con cho Cha và giờ thì con sẽ tiếp tục thực hiện Thánh Ý Rất Thánh của Cha. Giờ đây, con sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc vâng phục Cha trọn vẹn trong mọi suy nghĩ, lời nói, việc làm, cách cư xử và thái độ của con. Giờ đây, con sẽ theo sự dẫn dắt của Cha và tìm kiếm sự chỉ bảo của Cha trước khi con thực hiện bất kỳ việc làm gì nhân Danh Cha.

Cuối cùng thì con đã sẵn sàng để tuân theo lệnh truyền của Cha. Hiện giờ con cần dâng cho Cha lời cầu nguyện ít nhất là trong hai giờ đồng hồ cứ hai ngày một lần. Thêm vào đó con phải tuân theo những lời chỉ bảo từ vị linh mục linh hướng thánh thiện nhất mà Thiên Đàng phái đến cho con. Ngài sẽ nói với con khi Cha truyền cho ngài làm việc đó. Hãy làm chính xác theo những gì ngài nói với con. Con phải bảo đảm là con sẽ liên lạc với Cha mỗi ngày vì Cha có rất nhiều điều để nói với con.

Hỡi con gái, từ giờ trở đi con chỉ nghe Tiếng Nói của Cha mà thôi. Con chỉ viết ra những điều mà con nhận được từ Cha. Con không bao giờ được phép ghi chép lại ý nghĩa về những Thông Điệp Cực Thánh này từ người nào khác. Chỉ có duy nhất một cái miệng qua đó Cha liên lạc với con và đó chính là miệng của Cha. Hỡi con gái, hãy tín thác vào Cha. Hãy hoàn toàn tín thác vào Cha. Đừng bao giờ đặt câu hỏi về những Thông Điệp này bởi vì chính Cha đang nói chuyện với con. Hãy luôn luôn ghi nhớ điều đó. Vì khi con tín thác vào Cha thì con sẽ mạnh mẽ hơn. Cha bảo đảm với con rằng giờ đây con sẽ có năng lực để hành xử một cách hiệu quả hơn trước các cuộc tấn công của tên lừa dối.

Hãy cảm nhận sự bình an. Hỡi con gái của Cha, Tình Yêu Cha dành cho con đang dâng trào trong Thánh Tâm Cha khi sự toàn tâm toàn ý và lòng yêu mến của con dành cho Cha đang tràn ngập trong tâm hồn con và làm cho con trở nên yếu ớt. Tình Yêu mãnh liệt này thì hoàn toàn thuần khiết và không thể so sánh được với bất kỳ tình cảm nào mà con đã từng trải nghiệm trên thế giới này.

Thiên Đàng đang vui mừng vì sự đầu phục dứt khoát của con. Nhưng giờ đây bản thân con sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng để giúp Cha cứu rỗi hàng triệu linh hồn. Hỡi con gái, nhiệm vụ mà Cha yêu cầu ở con thì quá to lớn so với những giới hạn của con người. Chính con, con gái của Cha, sẽ là sứ giả được sai đến thế giới và nói về cuốn sách đầy đủ nhất về Lời Thánh của Cha đến cho nhân loại nhằm chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Cha.

Họ, là những người con yêu quý của Cha mà Cha yêu thương họ bằng một tình cảm nồng nàn sâu sắc ngoài sự hiểu biết của con, họ phải được lôi kéo về với Trái Tim Cực Thánh của Cha trước khi quá muộn. Hỡi con, Cha hy vọng vào con để truyền bá Lời của Cha cho nhân loại. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Con sẽ đau phải khổ vì nhiệm vụ này nhưng con phải hiểu rằng giờ đây việc này là bổn phận của con đối với Cha. Con đang được mời gọi để bảo đảm rằng nhờ Lời từ Đôi Môi Thánh Thiêng của Cha mà hằng triệu linh hồn sẽ được cứu thoát khỏi lửa Hỏa Ngục.

Giờ đây, con hãy giữ liên lạc với Cha theo cách xứng hợp. Cha sẽ chỉ bảo con trong mọi lúc. Bình an cho con hỡi con gái của Cha. Thần Khí Cực Thánh của Cha giờ đây đang tuôn đổ trên linh hồn con. Lúc này con đang tràn ngập tình yêu, niềm vui và sẵn sàng cho giai đoạn kế tiếp trong Sứ Vụ Thánh Thiêng này.

Đấng Cứu Thế của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#60/ Nỗi đau của Cha ngày nay thậm chí còn lớn hơn so với Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Cha khi xưa (13-04-2011)

Thứ tư ngày 13 tháng 4 năm 2011, lúc 23:00

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, tối nay Cha khóc với nỗi đau buồn khôn tả vì tội lỗi của nhân loại, những tội lỗi đã và đang gia tăng với mức độ khủng khiếp, khi mà thời gian để thế giới tưởng nhớ tới Cuộc Khổ Nạn của Cha trên Thập Giá đang đến gần. Nỗi đau của Cha ngày nay thậm chí còn lớn hơn khi Cha chịu đóng đinh lần đầu. Giờ đây, Cha đang sống lại Nỗi Đau Đớn cực độ mà Cha đã phải chịu đựng khi những tội lỗi của nhân loại đâm thấu Thánh Tâm Cha giống như một lưỡi gươm, một lưỡi gươm dài hơn, sắc hơn và đau đớn hơn. Hãy lắng nghe lời cầu xin của Cha. Hãy lắng nghe tiếng khóc của Cha. Hỡi tất cả các con, hãy an ủi Cha trong nỗi đau đớn tột cùng mà Cha đang chịu đựng trong hiện tại. Hằng ngày, Cha phải chứng kiến nỗi buồn sâu thẳm, nỗi đau đớn và sự tra tấn gây ra bởi con người đối với con người, bởi con người đối với trẻ em. Những kẻ giết người này không chút hối hận vì linh hồn đen tối của họ bị tàn phá bởi Satan, tên lừa dối. Hắn không tỏ ra chút lòng trắc ẩn nào đối với bất kỳ ai trong các con, bởi vì hắn không có linh hồn. Tuy nhiên, người ta khờ dại đầu hàng trước sức cám dỗ của hắn như những người mù. Họ quá mù quáng tự cho phép chính mình bị cuốn hút vào bóng tối khủng khiếp này đến nỗi mà Cha phải cậy dựa vào những tín hữu cầu nguyện thật siêng năng để cứu rỗi những linh hồn này.

Nỗi đau thương của Cha đang gia tăng từng ngày. Con người đã đánh mất cảm thức về tội lỗi. Ở mức độ cơ bản nhất của tội lỗi, đó chính là tính ích kỷ. Mức độ tồi tệ nhất của tội lỗi là yêu thích tất cả mọi sự gây thiệt hại cho người khác thông qua tính bất lương, bạo lực, lạm dụng và giết người. Tại sao người ta lại nhắm mắt làm ngơ khi chứng kiến những hành động tàn bạo như vậy? Những nạn nhân đó cũng là con người như chính các con. Hãy cầu nguyện hết lòng cho những kẻ phạm tội vì họ cũng là nạn nhân. Hỡi con cái của Cha, họ đã bị mắc vào bẫy của tên lừa dối, nhưng nhiều người thậm chí không chấp nhận rằng hắn đang hiện hữu. Giờ đây, thời gian đang đến gần để Lời Cha thực sự được lắng nghe một lần nữa trên Trái Đất. Xin vui lòng, xin hãy vui lòng giải thích cho tất cả mọi người biết rằng nhân loại sắp được chứng kiến Lòng Thương Xót của Cha trên Trái Đất qua một biến cố nhiệm mầu sắp xảy ra. Điều quan trọng là hãy nói cho càng nhiều người biết càng tốt để họ cầu xin Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu tha thứ cho từng người và hết thảy mọi người trong các con vì những tội lỗi trót phạm phải trong quá khứ. Hãy nhanh chóng thực thi điều đó ngay bây giờ. Hãy cứu lấy linh hồn của các con và của những người khác. Trong khi cuộc hoán cải được lan truyền thì một số linh hồn bất hạnh sẽ không sống sót nổi vì sự kinh hoàng này. Hãy cầu nguyện và cầu nguyện nhiều hơn nữa để họ sẽ không bị chết trong tội trọng.

Hãy nhắc nhở chính bản thân các con về Cuộc Tử Nạn của Cha trong Mùa Chay bằng cách suy gẫm Sự Hy Sinh mà Cha đã tự nguyện thực hiện cho tất cả các con để các con có thể được cứu chuộc. Sau đó hãy hiểu rằng Cuộc Cảnh Báo – Cuộc Soi Sáng Lương Tâm là Ân Huệ của Lòng Thương Xót tiếp theo của Cha ban cho nhân loại.

Hãy loan truyền sự hoán cải ở khắp mọi nơi. Hãy giúp Cha đánh bại tên lừa dối bằng cách cầu nguyện chuỗi kinh Lòng Thương Xót của Cha để cứu các linh hồn. Giờ đây hãy tín thác vào Cha và đem Cha trở lại trong linh hồn của các con. Hãy hiệp nhất với nhau để cứu nhân loại bằng tình yêu thương.

Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của các con

Chúa Giêsu Kitô

Con của Thiên Chúa Cha Toàn Năng

Đấng Tạo Hóa và Đấng Tạo Dựng muôn loài

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#61/ Cha Hiện Diện trong Bí Tích Thánh Thể mặc cho sự giải thích sai lệch về Lời Hứa của Cha (14-04-2011)

Thứ năm ngày 14 tháng 4 năm 2011, lúc 00:05

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, đừng lo lắng, con đang tiến triển trong cách con dành thời gian riêng để cầu nguyện với Cha. Giờ đây điều quan trọng là con người phải hiểu rằng để đến gần với Thánh Tâm Cha hơn, họ phải hiểu sự cần thiết của việc nhận lãnh Bí Tích Thánh Thể.

Nhiều người, bao gồm các nhóm Kitô giáo khác nhau, phủ nhận Sự Hiện Diện Đích Thực của Cha trong Bí Tích Thánh Thể. Lý do tại sao họ lại quyết định từ chối những lời hứa mà Cha thực hiện trong bữa Tiệc Ly là không rõ ràng, trong bữa Tiệc Ly, Cha đã hứa sẽ ban Mình và Máu Cha như của ăn và nguồn sống nuôi cho linh hồn các con. Điều rõ ràng là ngày nay các Phép Lạ Thánh Thể, hiện diện trong tất cả các Nhà Tạm trên toàn thế giới vẫn Tồn Tại và ở đó để lấp đầy linh hồn thiếu dinh dưỡng và trống rỗng đáng thương của các con bằng Sự Hiện Diện của Cha. Sự Hiện Diện này sẽ làm các con mạnh sức theo cách thức mà nếu các con bỏ lỡ việc đón nhận Cha, một khi các con đã quen với việc đón nhận này thì các con sẽ cảm thấy mất mát ngay.

Nhiều Kitô hữu bỏ qua một trong những lời hứa cơ bản nhất mà Cha đã thực hiện trong Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Cha, đó là Cha sẽ Hiện Diện trong Bánh và Rượu và để lại một dấu ấn vĩnh viễn giúp dưỡng nuôi các linh hồn. Có quá nhiều lập luận của con người khiến Cha bị từ chối bởi chính những Kitô hữu tốt lành. Những Kitô hữu này không thể đón nhận Mình Thánh dưới Hình Thức Đích Thực của Bí Tích ấy. Thánh Thể Cực Thánh đã được trao cho tất cả các con như một Ân Huệ trọng đại cho ơn cứu chuộc và cứu rỗi của các con. Việc khước từ sự thật rằng Cha đang Hiện Diện có nghĩa là các con đang để mất đi những ân sủng đặc biệt vốn là một phần của một lời hứa nhằm mang Cha đến gần tâm hồn các con hơn. Hãy nhớ rằng khi Cha chết cho các con là để dẫn các con đến với ơn cứu chuộc và sự sống đời đời. Hãy đón nhận Cha như là Sự Hiện Diện Sống Động và linh hồn của các con sẽ an toàn theo những cách thức mà các con không thể nào tin là có thể xảy ra được. Hãy quay trở về và đón nhận Mình và Máu Thánh của Cha. Hãy để Cha loại bỏ những nghi ngờ của các con. Đây là một trong những sai lầm lớn nhất mà các Kitô hữu đã mắc phải khi từ chối đón nhận Cha vào linh hồn của họ. Thật là một sự xúc phạm đến Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta vì Việc Hiến Tế là để cứu linh hồn của các con. Hãy để Cha mang Ánh Sáng và sức sống vào đời sống của các con. Các con sẽ sẵn lòng hơn để đón nhận Sự Thật trong Giáo Huấn của Cha sau khi Cuộc Cảnh Báo diễn ra.

Hãy nhớ những gì Cha đã hứa trong bữa Tiệc Ly khi các con nhận lấy bánh và rượu thì bánh và rượu sẽ trở thành Mình và Máu Thánh của Cha cho các con. *Bất kỳ lời giải thích nào khác, là đã bị bóp méo bởi lý trí và lý luận của con người. Giờ đây, các con hãy hiểu và đón nhận Sự Thật.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

*Để làm sáng tỏ Giáo Lý về việc Biến Đổi Bản Thể, xin hãy xem Thông Điệp ngày Thứ Sáu 1 tháng 6 năm 2012, lúc 20:15

“Khi tên phản Kitô phá hủy tan tành tất cả các tôn giáo thì những vũ khí khiến hắn trở nên bất lực là Thánh Lễ và việc Biến Đổi bản thể của bánh và rượu thành Mình và Máu Thánh, trong Bí Tích Thánh Thể.”

#62/ Các Ân Sủng đặc biệt được hứa ban cho những ai kêu cầu lên Chúa Giêsu dù chỉ trong một ngày (14-04-2011)

Thứ năm ngày 14 tháng 4 năm 2011, lúc 11:00

Con gái yêu dấu của Cha, cảm ơn con đã dành nhiều thời gian hơn cho Sứ Vụ Cực Thánh này. Đã đến lúc để tất cả các con mở rộng lòng mình ra với Cha dù chỉ một ngày để Cha có thể đong đầy trong các con những ân sủng đặc biệt. Những đặc sủng này giờ đây sẽ được ban cho những ai trong các con đã quên rằng Cha Hiện Hữu khi thời gian đang đến gần Thứ Sáu, Tuần Thánh.

Khi thời gian cho Tuần Cửu Nhật đầy quyền năng Kính Lòng Chúa Thương Xót đang đến gần thì thời gian này được Cha dành để tuôn đổ ngập tràn linh hồn các con Ân Huệ đặc biệt của Cha. Giờ đây hãy làm như Cha truyền và cầu nguyện với Cha bằng những lời lẽ của các con dành cho Cha ngày hôm nay. Những ân sủng mà Cha sẽ ban cho các con sẽ không những mang các con đến gần Thánh Tâm Cha hơn mà còn đong đầy trong các con Ơn Chúa Thánh Thần. Hãy cầu nguyện Tuần Cửu Nhật với Cha từ Thứ Sáu – Tuần Thánh và cầu cho càng nhiều linh hồn càng tốt như các con có thể và Cha sẽ cứu từng linh hồn.

Đối với những ai trong các con đang đi thụt lùi, thậm chí ngay sau khi đã tận hiến cho Cha, thì Cha sẽ lại liên tục nâng các con trở lại. Đừng bao giờ sợ phải quay trở về với Cha nếu các con lầm lạc. Cha sẽ không bao giờ bỏ rơi những ai tiếp tục trở lại với Cha. Phàm là con người tội lỗi thì điều này sẽ có xu hướng xảy ra. Đừng bao giờ sợ hãi vì Cha đang đứng cạnh từng người trong các con để sẵn sàng nắm lấy các con bất cứ lúc nào. Tội lỗi có thể được tha thứ. Đừng bao giờ cảm thấy mặc cảm vì tội lỗi nếu các con cần phải quay về với Cha để xin ơn tha thứ. Cha luôn luôn ở bên các con.

Con cái Cha hãy dành Tuần Thánh này để nhớ về tất cả những Hy Sinh mà Cha đã thực hiện vì những tội nhân. Lòng trắc ẩn của Cha vẫn mạnh mẽ. Lòng trắc ẩn ấy chưa từng giảm sút đối với các linh hồn. Ngay cả những người mà tội lỗi của họ xúc phạm đến Cha nặng nề. Nếu một linh hồn xin ơn tha thứ thì tội lỗi sẽ được xóa bỏ. Tuần Cửu Nhật kính Lòng Thương Xót của Cha sẽ thấm nhuần những ân sủng mạnh mẽ nhất khi đọc liên tục từ Thứ Sáu – Tuần Thánh đến Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót, tức là chín ngày sau đó. Bằng cách đọc kinh nguyện này, các con sẽ không chỉ cứu linh hồn của chính các con mà còn hàng triệu linh hồn khác nữa. Hãy làm điều này cho Cha nhé.

Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng – hằng yêu thương và trung tín của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#63/ Làm thế nào để bảo đảm cho gia đình và bạn bè của các con có thể vào Thiên Đàng (15-04-2011)

Thứ sáu ngày 15 tháng 4 năm 2011, lúc 15:30

Hỡi con gái yêu quý của Cha, Cha vui mừng vì có rất nhiều tín hữu tốt lành và đạo đức của Cha cùng nhau tham gia trong Tuần Thánh để tôn vinh Hiến Tế mà Cha đã thực hiện cho tất cả mọi người. Một Hiến Tế mà Cha sẵn sàng tự nguyện trao ban chính mình thêm nhiều lần nữa nếu điều đó cứu được từng người trong các con. Tình Yêu của Cha sâu thẳm đối với từng người trong thế giới mà mỗi người trong số họ đều đã được tạo thành do Thánh Ý của Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu, Đấng Tạo Hóa của nhân loại. Tất cả các con, ngay cả những ai trong các con không biết đến Cha đều giữ một vị trí rất đặc biệt trong Thánh Tâm Cha.

Nếu các con được hứa ban cho một cuộc sống trên Trái Đất này với sự giàu có và hạnh phúc thì nhiều người trong các con sẽ chấp nhận ngay cơ hội này. Các con quá khát khao thỏa mãn những khát vọng của thân xác. Nếu nhân loại được ban cho Địa Đàng Mới ở trên Nước Trời, họ sẽ cảm thấy thật khó mà có thể thấu hiểu được. Cha hiểu điều này. Vì một linh hồn nguội lạnh sẽ cần phải có một trí tưởng tượng sống động để mà tìm hiểu nơi chốn đầy vinh quang này. Linh hồn ấy sẽ luôn luôn phải trăn trở để mường tượng về nơi vinh quang ấy. Những linh hồn nào có thể hiểu được thì đó là những người có đức tin mạnh mẽ vào Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa. Cách duy nhất để thực sự hiểu được viên ngọc đang chờ đợi từng người trong các con là hãy củng cố niềm tin của các con. Cách duy nhất để làm điều này là siêng năng cầu nguyện để nhìn thấy Sự Thật, đó là Ánh Sáng, là một tương lai rực rỡ đang chờ đón tất cả những ai tôn kính Thiên Chúa – Chúa Cha Toàn Năng. Là những tín hữu, các con phải cầu nguyện cho bạn bè, vợ, chồng, người thân, cha mẹ, anh em, chị em và con cái của các con là những người kém tin. Chuỗi kinh Lòng Thương Xót của Cha, khi các con đọc thay cho họ sẽ cứu được linh hồn của họ. Đó là lời hứa của Cha với các con vào lúc này.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#64/ Hãy thức tỉnh trước Sự Thật trước khi quá muộn (15-04-2011)

Thứ sáu ngày 15 tháng 4 năm 2011, lúc 23:00

Con gái yêu quý của Cha, con phải nói với thế giới rằng Thánh Ý Cực Thánh của Cha giờ đây phải được tôn trọng triệt để nếu loài người muốn có sự sống đời đời. Thế giới này, mặc dù nó có nhiều thứ để cung cấp cho các con, nhưng sẽ chẳng bao giờ thỏa mãn được cơn đói khát của các con. Nếu như không phải vì tội lỗi của cha mẹ đầu tiên của các con – ông Ađam và bà Evà – thì chắc rằng các con đã có thể sống trong hạnh phúc đời đời và không có những trở ngại trong cuộc sống. Vì tên lừa dối ở khắp mọi nơi, hắn sẽ không để cho bất kỳ người nào trong các con sắp đặt cuộc sống của các con hướng về Cha. Hắn là một kẻ xảo quyệt, dối trá, và hắn sẽ cố gắng liên tục để bảo đảm rằng các con phạm tội qua nhiều hình thức cám dỗ khác nhau. Tuy nhiên, hắn sẽ nhận thấy điều đó thật khó khăn khi nhắm vào các con nếu như các con đang ở trong tình trạng ân sủng mà các con đạt được nhờ Bí Tích Hòa Giải và Bí Tích Thánh Thể.

Kinh Mân Côi có hiệu quả đặc biệt để chống lại Satan vì các quyền năng mà Thiên Chúa Cha Hằng Hữu ban cho Đức Trinh Nữ, Mẹ Ta. Mẹ có quyền năng lớn lao vượt trên tên lừa dối. Hắn bất lực trong việc chống lại Mẹ Ta và hắn biết điều này. Nếu các con cho phép Mẹ Chí Thánh của Ta chỉ bảo các con hướng tới những ân sủng mà Mẹ có thể cầu bầu vì lợi ích của các con, thì các con sẽ được miễn trừ trước ảnh hưởng của hắn.

Trong khi con người ngày nay phấn đấu hướng tới hạnh phúc và hòa bình trên Trái Đất này, họ tìm kiếm một cách thức bí mật. Đây là lúc mà họ dành nhiều thời gian để cố gắng mở được chìa khóa bí mật của hạnh phúc, của cải vật chất và bình an trong cuộc sống của họ. Họ đưa ra những cách thức mới, những ý tưởng mới, tất cả đều được thúc đẩy thông qua các mưu đồ để làm giàu. Bất kể tất cả các lý lẽ họ đưa ra là gì, hầu hết những lý lẽ đó đều được dựa trên khía cạnh tâm lý phụ thuộc vào chủ nghĩa duy tâm, có nghĩa là không thể nào có được bình an và niềm vui trong cuộc sống nếu các con không tin vào Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu. Người là Đấng Ban Sự Sống duy nhất. Nếu không trở nên mật thiết với Người, tâm hồn các con sẽ trống rỗng. Những ai trong các con đang dành rất nhiều thời gian nhằm cố gắng bác bỏ Sự Hiện Hữu của Cha, là các con đang lãng phí thời gian để theo đuổi những ước mơ vốn sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Việc ngang bướng không chịu nhận biết Đấng Tạo Hóa của các con, Đấng Tối Cao đã tạo ra thế giới này, sẽ dẫn các con vào vực thẳm của bóng tối vĩnh viễn. Nhiều người giống như các con, những người đã cố gắng hết sức để phủ nhận Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa trong cuộc đời của họ bằng cách truyền bá điều dối trá như là không hề có Thiên Chúa Cha, thì hiện nay họ đang đau buồn nơi những vực thẳm của Hỏa Ngục bởi sự lựa chọn của chính họ. Các con đừng để cho điều này xảy ra với linh hồn các con, khi mà những linh hồn kết thúc cuộc đời của họ trong Hỏa Ngục và họ sẽ bị thiêu đốt như thể họ vẫn còn trong thân xác vậy. Satan cười nhạo biết bao về sự thiếu hiểu biết của các con! Khi các con khước từ Thiên Chúa là các con đang khước từ quyền được hưởng hạnh phúc đời đời. Hạnh phúc đời đời này giống như những gì các con không ngừng tìm kiếm trong thế giới này, nhưng các con không thể đạt được điều ấy trên Trái Đất.

Đừng bao giờ sống cuộc sống của các con trên Trái Đất này như thể đây chỉ là một phần trong vòng luân hồi của các con bởi vì nó không phải là như vậy. Ngôi nhà thực sự của các con sẽ là trên Địa Đàng Mới cùng với Cha.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#65/ Những gì các con sẽ trải nghiệm trong Cuộc Cảnh Báo và Lời Cầu Nguyện để xin ơn tha thứ ngay lập tức (16-04-2011)

Thứ bảy ngày 16 tháng 4 năm 2011, lúc 10:00

Con gái yêu dấu của Cha, hãy hành động cách nhanh chóng để gia tăng sự nhận biết về những Thông Điệp của Cha vì Cuộc Cảnh Báo hầu như sắp xảy ra trên thế giới. Hãy nói với những linh hồn vốn đang từ chối cầu nguyện là hãy gạt sang một bên lòng kiêu ngạo cùng sự chán ghét của họ và quay về với Cha ngay bây giờ để cầu xin ơn tha thứ. Rõ ràng rằng nhiều, rất nhiều linh hồn sẽ không sống sót nổi trong biến cố sắp xảy ra này. Nhiều người trong số những linh hồn này chỉ là lười biếng và trong khi họ có thể tin tưởng vào Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu, thì họ lại nghĩ rằng vào lúc nào đó trong tương lai họ sẽ quan tâm đến đời sống thiêng liêng của họ sau. Nhưng lúc đó sẽ là quá muộn.

Hãy nói với thế giới rằng biến cố này sẽ cứu họ. Nhiều người sẽ ăn năn trong Cuộc Trải Nghiệm Huyền Nhiệm này. Họ sẽ cảm thấy một cảm giác cháy bỏng, giống như điều mà các linh hồn trong luyện ngục phải trải qua. Điều này sẽ đem lại cho họ sự hiểu biết sâu sắc giống như những gì mà các linh hồn không hoàn toàn trong sạch phải trải qua trước khi họ có thể nhìn thấy Ánh Sáng Vinh Quang của Thiên Đàng. Chỉ bằng cách chấp nhận rằng biến cố này có thể diễn ra thì họ mới có thể sống sót. Hãy quay về với Cha và thưa lên rằng: “Xin hướng dẫn con đến với Ánh Sáng và Sự Thiện Hảo do Lòng Thương Xót bao la của Chúa và xin tha thứ tội lỗi của con” và Cha sẽ tha thứ cho các con ngay lập tức. Để rồi, sau Cuộc Cảnh Báo, các con sẽ cảm nghiệm một sự bình an và niềm vui sâu lắng trong tâm hồn của các con.

Những người trẻ tuổi cảm thấy xấu hổ để cầu nguyện

Nhiều người trẻ trong thế giới ngày nay từ chối cầu nguyện. Nhiều người trẻ, cách riêng, lại thấy cầu nguyện là xấu hổ và lỗi thời. Phải, họ lầm tưởng khi tin rằng, khi họ vẫn gìn giữ niềm tin vào Thiên Chúa, thì việc cầu nguyện là điều không cần thiết nữa. Điều này không đúng. Cầu nguyện là điều cần thiết để được vào Địa Đàng Mới mà các con sẽ khao khát một cách tuyệt vọng sau khi chết. Nếu các con vẫn sống trong tội lỗi thì các con không thể thưởng thức được bữa tiệc vinh quang này. Cũng như những người trong các con đang tập luyện để giữ gìn thể hình, chăm sóc cơ thể, xem xét những gì các con ăn một cách cẩn thận và giữ gìn vóc dáng đẹp đẽ thì các con cũng phải chuẩn bị cho linh hồn các con cách chu đáo như vậy. Không cẩn thận chú ý đến tình trạng linh hồn các con thì linh hồn sẽ trở nên yếu kém và thiếu dưỡng chất cần thiết để bảo đảm rằng linh hồn ở trong tình trạng hoàn hảo.

Lời cầu nguyện để hoán cải những người khác

Vì đức tin yếu kém của những tín hữu trên thế giới, mà những ai trong các con có đức tin mạnh mẽ giờ đây phải có một trách nhiệm rất lớn. Các con phải cầu nguyện bằng lời kinh xin ơn hoán cải này cho tha nhân:

“Con nài xin Chúa Giêsu, vì Lòng Thương Xót của Chúa, xin bảo bọc những linh hồn khô khan nguội lạnh bằng Máu Châu Báu Chúa để họ được ơn hoán cải.” Hãy đọc lời cầu nguyện ngắn này thay cho những người mà các con tin rằng họ cần lời cầu nguyện này nhất.

Các con ơi, hãy nhớ lời hứa đầy vinh quang của Cha. Cuối cùng Cha sẽ Vinh Thắng. Satan, tên lừa dối tuyệt đối không thể tồn tại. Xin hãy để Cha bảo vệ các con và đem các con đi với Cha. Đừng trao linh hồn của các con cho Satan. Cha yêu tất cả các con. Hãy tiếp tục cầu xin Cha củng cố niềm tin của các con mỗi ngày.

Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của các con

Vua của Lòng Thương Xót và Lòng Trắc Ẩn

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#66/ Thậm chí các nhóm nhỏ cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa cũng có thể cứu được hàng triệu người (16-04-2011)

Thứ bảy ngày 16 tháng 4 năm 2011, lúc 22:45

Con gái yêu quý của Cha, thời gian diễn ra Cuộc Cảnh Báo hiện đang đến gần và Cuộc Cảnh Báo sẽ xảy ra một cách nhanh chóng trong chớp mắt. Tất cả mọi hoạt động của con người sẽ bị dừng lại khi họ chứng kiến Lòng Thương Xót Bao La của Cha. Hãy ưu tiên cầu nguyện cho tất cả những người đang mắc tội trọng. Họ cần lời cầu nguyện của các con vì nhiều người trong số họ sẽ chết vì hoảng sợ khi họ nhìn thấy sự ghê rợn, như được thấy qua Đôi Mắt của Cha, về những tội lỗi tàn bạo mà họ đã phạm phải. Việc cầu nguyện với kinh Lòng Thương Xót có thể cứu được hàng triệu người, cho dù đó chỉ là một nhóm nhỏ những tín hữu nhiệt thành yêu mến Cha.

Con gái của Cha, Cha sẽ không báo cho con biết ngày xảy ra Biến Cố Trọng Đại này. Nhưng con hãy tin chắc rằng thời điểm này sắp đến với thế giới. Khi sự dữ tiếp tục gia tăng không ngừng trên toàn thế giới thì Bàn Tay của Thiên Chúa Cha giờ đây cũng sẽ giáng xuống ở khắp mọi nơi. Người sẽ không khoanh tay đứng nhìn để cho những tội nhân độc ác này liên minh với Satan nhằm tiêu diệt hoặc tàn phá con cái của Cha nữa. Thật đáng xấu hổ cho những tội nhân vị kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình, những người mà Cha vẫn yêu thương mặc cho các vết nhơ bẩn xấu xa vì tội lỗi của họ. Cha kêu gọi các con hãy cầu nguyện để xin ơn tha thứ cho tội lỗi của họ ngay bây giờ.

Giờ đây, khi Cuộc Cảnh Báo sắp diễn ra thì các thảm họa sinh thái cũng sẽ giáng xuống nhân loại. Hỡi các con của Cha, giờ đây cầu nguyện là vũ khí duy nhất của các con để cứu bản thân các con và nhân loại khỏi lửa Hỏa Ngục. Một khi Cuộc Cảnh Báo qua đi thì hòa bình và niềm vui sẽ thắng thế. Và sau đó cuộc bách hại của Liên Minh Thế Giới Mới sẽ bắt đầu. Quyền lực của họ sẽ bị suy yếu nếu có đủ người trong các con loan truyền sự hoán cải và siêng năng cầu nguyện.

Đừng sợ hãi hỡi các tín hữu yêu dấu của Cha, các con sẽ làm việc chặt chẽ với nhau để cầu nguyện cho sự cứu rỗi của nhân loại. Và các con sẽ cứu được hàng triệu linh hồn trong quá trình này.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#67/ Trật Tự Thế giới Mới đang lên kế hoạch để kiểm soát tiền bạc và thực phẩm của các con (17-04-2011)

Chúa Nhật ngày 17 tháng 4 năm 2011, lúc 09:00

Con gái yêu dấu của Cha, hãy nói với thế giới rằng họ sắp chứng kiến một số những thảm họa sinh thái. Chúng sẽ xảy ra ở những nơi rất bất thường và bất ngờ nhất và cường độ của chúng sẽ thật nghiêm trọng. Hành vi tội lỗi của con người đã gây ra điều này. Hỡi tất cả các con hãy ăn năn thống hối và hãy nhớ rằng những thảm họa khí hậu sẽ thức tỉnh các con khỏi giấc ngủ vùi của sự mù quáng và thiếu đức tin. Chúng cũng đang diễn ra để giảm thiểu ảnh hưởng của tổ chức độc ác trong liên minh toàn cầu và các hoạt động dại dột, độc ác của họ. Tổ chức này, nằm dưới cái mà Cha gọi là “chính phủ một thế giới mới”, họ đang chờ đợi và giờ đây đang lên kế hoạch để trỗi dậy dưới sự lãnh đạo của tên phản Kitô. Cũng với tổ chức này, họ đã gây ra sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng và giờ đây sẽ phá hủy hệ thống tiền tệ ở khắp mọi nơi. Đây là cách để họ có thể kiểm soát các con.

Con gái của Cha, khi lần đầu tiên Cha chia sẻ Thông Điệp này cách đây vài tháng, con đã nghĩ rằng các Thông Điệp này dường như có vẻ kỳ lạ nhưng con đã viết xuống những gì Cha đã nói với con. Kế hoạch độc ác xấu xa của những con rắn, đồ đệ của Satan, hiện đã được âm mưu trong một thời gian. Một số những âm mưu xảo quyệt của họ đã được tiết lộ nhưng nhiều người lại tin rằng thế giới chỉ đơn giản đang phải trải qua thêm một cuộc khủng hoảng tài chính. Hãy thức tỉnh ngay hỡi tất cả các con. Hãy quan sát xung quanh các con và nhận xét cho chính mình. Hãy chấm dứt việc cố gắng nói bóng gió rằng, thế giới chỉ đơn giản là đang ở trong cơn thống khổ của một cuộc suy thoái do khủng hoảng kinh tế vì điều này không đúng sự thật. Những người này giờ đây sẽ kiểm soát từng người trong các con thông qua một loại tiền tệ toàn cầu và số nợ nần của quốc gia các con. Không một quốc gia nào thoát khỏi nanh vuốt của họ. Hãy chú ý đến Lời Cha. Tiền của các con sẽ chẳng còn có giá trị gì. Việc các con muốn có được thực phẩm và các nhu cầu thiết yếu khác sẽ chỉ có thể thông qua con dấu – là một sự nhận dạng mà Cha đã từng nói đến. Xin đừng chấp nhận con dấu này bởi vì các con sẽ bị hư mất đối với Cha. Con dấu này sẽ giết chết các con không chỉ về thân xác mà còn về linh hồn. Hãy giữ mình nằm ngoài vòng quyền lực này. Giờ đây hãy bắt đầu lên kế hoạch để dự trữ thực phẩm, chăn mền, nến và nước nếu các con muốn tránh việc nhận con dấu – dấu của con thú.

Hắn là tên phản Kitô, kẻ sẽ cầm đầu Chính Phủ Thế Giới Mới này và hắn tin rằng hắn sẽ cướp đi linh hồn của nhân loại. Nhưng hắn sẽ không làm được. Trong khi nhiều người sẽ ngã quỵ dưới sự ảnh hưởng của hắn, thì các tín hữu của Cha sẽ kiên quyết trung thành với Cha là Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của họ.

Đối với tất cả các con, những ai khinh miệt những lời tiên tri này giờ đây hãy lắng nghe Cha. Một khi sa vào sự ảnh hưởng của quyền lực toàn cầu này thì các con sẽ bị hư mất. Các con cần có đức tin mạnh mẽ để tồn tại. Lời cầu nguyện mà các con dâng lên sẽ được nhận lời. Cha sẽ bảo vệ các con trong khoảng thời gian đáng sợ này trên trái đất. Hãy chuẩn bị ngay bây giờ cho các buổi họp nhóm, nơi các con sẽ có thể cầu nguyện trong bình an và kín đáo. Bọn chúng thuộc Trật Tự Thế Giới Mới cũng sẽ cầu nguyện trong các nhà thờ xấu xa ghê tởm của chính chúng. Các nhà thờ này có mặt ở khắp mọi nơi mặc dù chúng đã được thiết lập trong bí mật. Chúng tổ chức lễ tế và tỏ lòng tôn kính với thần tượng của chúng là Satan. Hiện nay những việc thờ cúng này đang lan tràn và tất cả đều có chung một mục tiêu lố bịch duy nhất, đó là để kiểm soát nhân loại. Chúng sẽ thực hiện điều này bằng cách cố gắng kiểm soát tiền bạc, lương thực và năng lượng của các con. Hãy chống lại chúng theo cách tốt nhất mà các con có thể, qua lời cầu nguyện và việc loan truyền ơn hoán cải. Hãy cầu nguyện cho những người bị lừa dối này, những người đã được hứa hẹn với khối của cải to lớn, công nghệ, cuộc sống trường thọ hơn và các phép lạ. Họ thật sai lầm làm sao! Họ đang thực sự bị lừa dối. Khi họ tìm ra sự thật thì họ đã bị rơi vào đáy sâu của Hỏa Ngục và lúc đó sẽ là quá muộn.

Tất cả các con hãy cầu nguyện và cầu nguyện với chuỗi kinh Lòng Thương Xót của Cha và chuỗi kinh Mân Côi Rất Thánh hằng ngày càng thường xuyên càng tốt nếu như các con có thể, để giảm bớt tác động do âm mưu độc ác này của ma quỷ. Các con cũng hãy cầu nguyện cho những linh hồn sẽ được cất đi trong những thảm họa sinh thái toàn cầu sắp xảy ra bởi Bàn Tay của Thiên Chúa Cha. Họ cần lời cầu nguyện của các con. Hãy chú ý đến lời kêu gọi của Cha vì lời cầu nguyện dành cho họ sẽ được nhận lời.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#68/ Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa sẽ giáng xuống tổ chức Trật Tự Thế Giới Mới (17-04-2011)

Chúa Nhật ngày 17 tháng 4 năm 2011, lúc 19:00

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, cùng với nỗi buồn khủng khiếp khi Cha phải nói với các con rằng thảm họa sinh thái sắp xảy ra sẽ dẫn đến thiệt hại to lớn về nhân mạng cho người dân ở châu Á, châu Âu, Nga và Hoa Kỳ. Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu – Cha Ta sẽ nhanh chóng giáng xuống Liên Minh Toàn Cầu này, một tổ chức của những kẻ đang ngấm ngầm âm mưu gây chết chóc trên phần còn lại của thế giới vì lợi ích riêng của họ. Họ chịu trách nhiệm trong việc tạo ra những trang trại, đồn điền giàu có và những công nghệ mới, những điều này sẽ làm mê hoặc các con bởi họ rất nham hiểm trong những ý định của họ. Những người này xuất thân từ tất cả các nước đứng đầu trên thế giới, những quốc gia giàu có, hùng mạnh, tài ba và nắm quyền kiểm soát các ngân hàng, quân đội, các tổ chức nhân đạo trên thế giới, lực lượng cảnh sát, chính phủ, các nhà cung cấp năng lượng và các phương tiện truyền thông. Nếu Cha không nói cho các con biết những cách thức thì không ai có thể thoát khỏi nanh vuốt của họ.

Hãy cầu nguyện, đặc biệt là việc đọc chuỗi Kinh Lòng Chúa Thương Xót, sẽ loan truyền ơn hoán cải và việc đọc Kinh Mân Côi sẽ làm giảm thiểu công việc của những kẻ ký sinh độc ác mà thần tượng của chúng là Satan. Điều thú vị là đây. Nhiều người trong số những kẻ cuồng tín bị cuốn vào guồng máy lừa đảo này tin rằng họ chỉ đơn giản là có nhiều hoài bão với những khát vọng tự nhiên về sự giàu có mà không theo bất kỳ tín ngưỡng tôn giáo nào. Những gì họ không biết đó là họ đang bị lừa dối bởi Satan và đang bị ảnh hưởng bởi hắn hàng ngày trong những suy nghĩ, ước muốn, lời nói và hành động của họ. Họ thật mù quáng làm sao!

Nơi nào mà họ tụ họp lại cũng sẽ bị Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa giáng xuống với sức mạnh đáng sợ. Việc này đang được thực thi. Họ sẽ bị chặn đứng nhưng điều đó sẽ phải mất một ít thời gian. Cơn Thịnh Nộ sẽ không ngăn chặn họ hoàn toàn nhưng sẽ làm giảm tác động khủng khiếp nơi hành động của họ. Thiên Chúa Ba Ngôi giờ đây đang thông truyền mạnh mẽ cho những linh hồn được ưu tuyển ở mọi nơi trên thế giới. Các tín hữu đã nhận biết điều này rồi. Còn những ai không tin vào Thiên Chúa Cha thì nghĩ rằng những người này chỉ đơn thuần là những kẻ lập dị nói về ngày tận thế. Thực vậy, trong khi nhiều người trên thế giới ngày nay có thể tuyên bố, khẳng định những lời sai sự thật và dối trá thì xin đừng phớt lờ những linh hồn được tuyển chọn này mà trước tiên không lắng nghe những gì họ nói. Hãy luôn luôn cầu nguyện để được hướng dẫn trong những thời điểm khó khăn và xáo trộn này. Hãy luôn luôn hướng về Cha, Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của các con. Cha sẽ nắm lấy bàn tay của các con và trợ giúp các con vượt qua các thử thách.

Nhiều người, khi chứng kiến những lời tiên tri này đang được đưa ra ánh sáng, thì trong nhiều trường hợp họ sẽ hoảng hốt và sợ hãi. Nhưng các con không cần phải lo sợ vì thời gian này sẽ ngắn ngủi. Và sau đó sẽ đến Trời Mới và Đất Mới, nơi mà tất cả các con sẽ sống cuộc sống hòa bình, lâu dài và hạnh phúc trong sự hiệp nhất với Cha.

Càng có nhiều người quay trở về và cầu xin Chúa Cha hướng dẫn cho họ thì tác động của triều đại ác độc được lên kế hoạch bởi Trật Tự Thế Giới Mới sẽ càng giảm đi. Hãy dấn thân trong bình an. Hãy cầu nguyện để củng cố đức tin của các con vào Cha.

Đấng Cứu Thế giàu Lòng Thương Xót và Thẩm Phán Công Minh của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#69/ Phóng Đãng Tình Dục sẽ dẫn các con đến Hỏa Ngục (19-04-2011)

Thứ ba ngày 19 tháng 4 năm 2011, lúc 23:50

Con gái của Cha, khi thế giới chia thành những thành phần khác nhau – những người sống một cuộc sống đơn giản và có trật tự, một số khác sống trong sự giàu sang và an bình, lại có những người cực khổ vì nghèo đói và bệnh tật, hoặc những người là nạn nhân của chiến tranh và những kẻ cầm quyền – tất cả sẽ cùng được chứng kiến những biến cố sắp xảy ra trong sự kinh ngạc.

Nhiều người sẽ chứng kiến những thảm họa sinh thái do Bàn Tay của Thiên Chúa. Những người khác sẽ nói rằng chúng là dấu chỉ của thời cuối, trong khi một số người còn lại sẽ nói rằng tất cả xảy ra là do sự nóng lên toàn cầu. Nhưng vào lúc này, điều quan trọng nhất là các con phải hiểu được rằng nếu tội lỗi cứ gia tăng đến những mức chưa từng thấy thì chúng sẽ gây ra sự tàn phá nơi cuộc sống ngăn nắp của các con. Nhưng khi tội lỗi gia tăng đến những mức độ phổ biến mà tất cả các con trong thế giới ngày nay đều đã trải nghiệm và chứng kiến, thì các con có thể tin chắc rằng những thảm họa này là do Bàn Tay của Thiên Chúa.

Thiên Chúa Cha Hằng Hữu đã trả lời và hành động theo cách này. Giờ đây đã đến lúc tiếp cận để tiêu diệt Satan và những đồ đệ của hắn, hơn nữa tình trạng bất ổn sinh thái sẽ được Thiên Chúa cho phép xảy ra bởi Lòng Thương Xót của Người. Người sẽ thực hiện điều này để ngăn chặn Satan và tất cả những kẻ đồi bại bị hắn giật dây, những kẻ đang thèm thuồng trước những viễn cảnh về sự giàu có và vinh hoa do Satan hứa hẹn với họ thông qua năng lực hiểu biết tâm lý mà hắn có được.

Satan gieo những tư tưởng và hành động xấu xa vào trong những tâm hồn yếu đuối để họ tự vạch trần chính bản thân họ trước quyền lực chiếm hữu của Satan. Những người như vậy có những đặc điểm chung. Họ tự cho mình là trung tâm điểm, bị ám ảnh bởi những tham vọng thế gian, sự giàu có và bị nghiện theo những xu hướng tính dục lệch lạc và đam mê quyền lực. Tất cả sẽ kết thúc trong Hỏa Ngục nếu họ lại còn tiếp tục đi theo ca ngợi tên phản Kitô, kẻ đang chuẩn bị để tỏ mình ra cho toàn thế giới.

Nhiều người ngây ngô không tin rằng có Satan, tên phản Kitô hay thực sự có Thiên Chúa Cha Toàn Năng. Vì vậy, họ nhắm mắt làm ngơ. Tuy nhiên, họ lại tự chất vấn tại sao chính xã hội mà họ đang sống lại bị sụp đổ. Họ không hiểu được sự ào ạt đáng sợ trong sự sụp đổ của nền tảng gia đình truyền thống. Họ xem thường nền tảng này trước những căn bệnh của xã hội hiện đại. Điều mà họ không biết chính là việc Satan đang nhắm vào gia đình như là ưu tiên hàng đầu của hắn. Đó là bởi vì hắn biết rằng nếu gia đình sụp đổ thì xã hội cũng sẽ sụp đổ. Nhiều người biết được điều này bởi vì sự việc này ngày càng trở nên rõ ràng hơn trong thế giới ngày nay.

Kế đến hãy nhìn vào sự phóng đãng tình dục. Các con tự hỏi không biết xã hội đã bị tiêm nhiễm khủng khiếp đến mức nào trước tình trạng suy đồi này. Tuy nhiên một lần nữa, điều mà các con không nhận ra đó là Satan có liên quan đến mọi hành động vô luân sa đọa trên thế giới. Trong khi những ai trong các con bị lôi cuốn vào một thế giới chung chạ bừa bãi, tình dục lệch lạc và lạm dụng người khác, các con sẽ biện minh rằng những hành vi đó là một nguồn vui chơi giải trí, và trong một số trường hợp, đó là một hình thức kiếm thêm lợi tức – các con phải biết rằng những hành động vô luân đó sẽ là giấy thông hành đưa các con đi vào lửa Hỏa Ngục đời đời.

Đối với mỗi hành vi tình dục đồi trụy mà các con góp phần vào thì cơ thể của các con, cho dù các con ở trong trạng thái của linh hồn, cũng sẽ chịu sự thiêu đốt như thể là bằng xương bằng thịt, cho đến muôn đời. Từng phần cơ thể mà các con đã lạm dụng để phạm tội trọng sẽ chịu nỗi đau đớn khôn cùng trong lửa Hỏa Ngục. Tại sao các con muốn điều này? Nhiều người trong các con, những linh hồn đáng thương bị lừa dối không nhận ra rằng các con chưa từng được dạy bảo cho biết Sự Thật. Sự Thật là Thiên Đàng, Luyện Ngục và Hỏa Ngục là có tồn tại. Nhiều tôi tớ được thánh hiến tốt lành của Cha trong Giáo Hội đã không nhấn mạnh những Giáo Huấn này trong một thời gian rất dài. Thật đáng xấu hổ cho họ. Cha khóc cho nỗi đau của họ, vì chính nhiều người trong số họ không thực sự tin vào Hỏa Ngục. Vậy thì làm sao họ có thể rao giảng về sự kinh hoàng của Hỏa Ngục? Họ không thể rao giảng bởi vì nhiều người trong số họ đã chọn câu trả lời dễ dàng. “Thiên Chúa là Đấng luôn luôn Nhân Từ. Người sẽ không bao giờ đưa các con vào Hỏa Ngục. Có phải Ngài sẽ thực hiện như vậy không?”

Câu trả lời là không – Người không làm vậy. Đó là Sự Thật bởi vì Người không bao giờ có thể quay lưng lại với con cái của Người. Nhưng thực tế là rất nhiều linh hồn, bị ngăn chặn bởi các tội trọng mà họ đã bị cám dỗ để trót phạm, lại trở thành nô lệ cho tội lỗi của họ hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại nhiều lần. Họ đang ở trong tình trạng quá tối tăm, hài lòng với sự vô luân của chính họ – đến nỗi họ tiếp tục chọn sự tối tăm này, ngay cả sau khi chết. Trong trường hợp đó, họ không thể được cứu. Họ đã chọn con đường này bằng ý chí tự do của riêng họ – một Tặng Ân từ Thiên Chúa mà Người không thể can thiệp vào. Nhưng Satan thì có thể. Và hắn đang thực hiện điều đó.

Hãy chọn lấy cuộc sống mà các con muốn, là con đường của sự sống hướng về Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu để lên Thiên Đàng, hay là Satan, tên lừa dối trong nơi lửa Hỏa Ngục đời đời. Hỡi con cái của Cha, không có cách nào rõ ràng hơn để giải thích về hậu quả cho các con hiểu được. Chính vì Tình Yêu và Lòng Trắc Ẩn của Cha mà Cha phải dạy cho các con biết Sự Thật.

Thông Điệp này có phần làm cho các con sợ hãi, bởi vì nếu Cha không dạy cho các con biết những gì thực sự sắp xảy ra, là Cha đã không tỏ bày Tình Yêu Đích Thực của Cha cho tất cả các con.

Đã đến lúc phải đối mặt với tương lai, không chỉ của chính bản thân các con mà còn là của bạn bè, gia đình và những người thân yêu, những người mà các con tác động lên họ qua hành vi cư xử của chính các con. Hành động làm phát sinh hành động. Trong trường hợp của một người vô tội, các con cũng có thể vô tình hướng dẫn và dẫn đưa họ trên con đường đến sự tối tăm đời đời do thiếu sự hiểu biết.

Hãy chăm sóc linh hồn của các con. Linh hồn là một Ân Huệ từ Thiên Chúa. Đó là tất cả những gì mà các con sẽ mang theo bên mình vào thế giới bên kia.

Đấng Cứu Thế của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#70/ Hãy đứng lên chống lại những cuộc tấn công của Satan (20-04-2011)

Thứ tư ngày 20 tháng 4 năm 2011, lúc 17:45

Hỡi con gái của Cha, đức tin của con vẫn còn đang tiếp tục bị thử thách từng giờ trong ngày khi con đang bị gây áp lực bởi các tác nhân bên ngoài muốn con từ bỏ những Thông Điệp này. Thử thách này sẽ luôn luôn xảy đến với con. Đây là thời gian để con làm quen với nỗi đau khổ này. Giờ đây, hơn lúc nào hết, con có thể khẳng định lại, rằng những Thông Điệp này đích thực là đến từ Cha, Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của Nhân Loại, Chúa Giêsu Kitô.

Điều làm cho Cha buồn là khi Cha nhìn thấy những tín hữu, cách riêng, bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tên lừa dối mà gạt bỏ Lời Cực Thánh của Cha khi Lời còn đang được trình bày cho thế giới tỏ tường.

Hỡi con gái, giờ đây con còn có nhiều khả năng hơn để phớt lờ tất cả tiếng nói của những người vốn tuyên bố rằng họ đang nói với uy quyền được Thiên Chúa ban cho họ. Nhiều tiên tri giả đang có mặt trên thế giới ngày nay và họ không phải là những người đến từ Thiên Chúa như họ tuyên bố. Hãy chỉ lắng nghe Tiếng Nói của Cha mà thôi như Cha đã nói với con trước đây. Con không cần phải có sự chấp thuận của những người khác để tiếp tục Sứ Vụ Thánh Thiêng này. Cuối cùng thì những tập sách về những Thông Điệp Thánh Thiêng này sẽ được mọi người nhìn nhận đích thực là Sự Thật. Con không bao giờ được phép để cho mình bị cám dỗ bởi những kẻ thông tin sai lạc rằng những Thông Điệp này không được Thiên Chúa truyền đạt cho con vì họ nói không đúng. Hãy ngăn chặn những điều dối trá sẽ tấn công lỗ tai con bởi tên lừa dối là Satan. Hỡi con gái của Cha, chính Satan muốn con ngừng Sứ Vụ này lại và hắn sẽ làm mọi cách để ngăn cản con.

Con gái yêu dấu của Cha, giờ đây con hãy trỗi dậy và nói bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần được ban tặng cho con. Như Cha đã nói, con là sứ giả đã được tuyển chọn để công bố những Thông Điệp quan trọng nhất cho nhân loại trong thời buổi này. Con làm cho Cha vui biết bao bởi sức mạnh và lòng can đảm mà con đã tỏ ra khi con đương đầu với những cuộc tấn công dưới tay Satan. Mặc dầu vậy, hãy nhớ rằng con phải đón nhận Sứ Vụ này với lòng khiêm nhường mà Cha mong đợi nơi con. Giờ đây hãy đón nhận Cha vào trong tâm hồn con mọi ngày để Cha ban cho con dồi dào những ân sủng. Cha yêu thương con, hỡi con gái của Cha. Thiên Đàng vui mừng bởi sự nhanh chóng của con trong việc đáp lại Thánh Ý Cực Thánh của Cha.

Đấng Cứu Thế của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#71/ Hãy bảo vệ quyền được giáo dục thành người Kitô hữu cho con cái của các con (23-04-2011)

Thứ bảy ngày 23 tháng 4 năm 2011, lúc 00:05

Ngày Thứ Sáu – Tuần Thánh 22 tháng 4 năm 2011.

Hỡi ái nữ của Cha, hôm nay là ngày cho tất cả những ai tin vào Cuộc Khổ Nạn, giúp vác lấy Thập Giá của Cha để Lời Cha được lắng nghe một lần nữa trên thế giới. Hãy nhắc nhở họ về việc Cha đã chết như thế nào và tại sao điều này mang lại ơn cứu độ cho họ. Giờ đây, bổn phận của các con là báo cho những kẻ đã lạc đường biết mở lòng ra một lần nữa để đón nhận Sự Thật trong những Giáo Huấn của Cha.

Giờ đây hãy đứng dậy và bảo vệ quyền được làm Kitô hữu của các con. Trong khi Cha mong đợi sự khoan dung ở phía các con – khi các con phải tôn trọng quan điểm của những người có những niềm tin khác – các con không bao giờ được phép xúc phạm Cha bằng cách gạt bỏ đức tin Kitô Giáo của các con sang một vị trí thấp kém hơn. Thật là một thứ giáo lý rất nguy hiểm khi các con lầm lẫn cho rằng sự khoan dung, tha thứ thay thế cho Sự Thật. Hãy mở lòng các con ra với những người có những niềm tin khác và hãy đối xử cách công bằng với những anh chị em của các con. Tuy nhiên, đừng bao giờ để bị gây áp lực nhằm gạt bỏ niềm tin của các con hoặc từ chối quyền được giáo dục thành người Kitô hữu cho con cái của các con. Những tổ chức Công Giáo điều hành nhiều trường học hiện đang phục tùng trước những áp lực để từ bỏ lòng trung thành của họ đối với Cha. Nhiều chính phủ hiện đang cố gắng cấm đoán việc thực hành Kitô Giáo với sự lan tràn những lề luật mới. Tuy vậy con sẽ thấy rằng những tôn giáo khác, không phải là Kitô Giáo thì lại được đối xử ít hà khắc hơn. Thay vào đó, bất kỳ tôn giáo nào khác cũng sẽ được cho phép hành đạo cách thuận lợi hơn là Kitô Giáo.

Giờ đây hãy đấu tranh cho đức tin của các con. Hãy cầu nguyện cho sự hoán cải. Hãy cầu nguyện để những chế độ hiện đang đàn áp quyền được làm người Kitô hữu của các con – tỏ ra khoan dung hơn với các con. Không chống lại những áp lực này sẽ dẫn đến hậu quả là một thế giới khô khan, cằn cỗi khi mà có ít Kitô hữu thể hiện đức tin của họ.

Từ nay hãy vác lấy Thập Giá và hãy làm gương cho người khác. Đừng bao giờ xấu hổ vì Thập Giá.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Vị Vua của Nhân loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#72/ Lời hứa trung thành của các con đối với Lòng Thương Xót của Ta (23-04-2011)

Thứ Bảy – Lễ Phục Sinh ngày 23 tháng 4 năm 2011, lúc 16:40

Con gái yêu dấu của Ta, thật là vui mừng khi con cái Ta giờ đây đang hân hoan tưởng nhớ Sự Phục Sinh của Ta. Năm nay là thời gian quan trọng vì nó đánh dấu sự khởi đầu của Kỷ Nguyên Khai Sáng, Kỷ Nguyên ấy chẳng bao lâu nữa sẽ đến với thế giới này.

Ân huệ trọng đại do Lòng Thương Xót của Ta sẽ mang lại sự trợ giúp lớn lao cho các tín hữu và tạo ra trạng thái vô cùng háo hức trong số những người vô tín – họ sẽ hoán cải. Khi họ tìm thấy Sự Thật thì tâm hồn họ sẽ thanh thản và được đầy tràn tình yêu dành cho Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu và Ta, Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của các con. Ngay cả những người ngoài Kitô giáo cũng sẽ hiểu ra Sự Thật về Sự Hiện Hữu của Ta. Cuối cùng điều này cũng sẽ tạo nên một cảm giác tuyệt vời của niềm vui và tình yêu thương trên thế giới.

Phải cầu nguyện sau Cuộc Cảnh Báo

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhớ một bài học liên quan đến Cuộc Cảnh Báo. Phải cầu nguyện sau khi Biến Cố Trọng Đại này xảy ra, vì khi ấy tất cả các con sẽ nhìn thấy không chỉ tội lỗi của các con như Ta đang nhìn thấy mà còn hiểu được Sự Thật về sự sống đời sau.

Đáng buồn thay, sau đó nhiều người sẽ quay trở lại tình trạng tội lỗi. Giờ đây là lúc cần phải chuẩn bị để tránh tình trạng này bằng việc lần chuỗi kinh Lòng Thương Xót của Ta mỗi ngày trong cuộc sống của các con. Bằng cách tập thói quen cầu nguyện với chuỗi kinh nguyện mạnh mẽ này, các con sẽ giữ được mức độ của sự hoán cải và đức tin, vốn sẽ loan truyền mạnh mẽ trên toàn thế giới sau đó.

Hãy vui mừng, cầu nguyện và tạ ơn Ta, Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của các con, vì Lòng Thương Xót vô biên. Hãy quỳ gối và ngợi khen Thiên Chúa, Chúa Cha, vì Ân Huệ trong Cuộc Hiến Tế của Ta. Cầu nguyện sẽ giúp giảm nhẹ tác động của cuộc bách hại do Liên Minh Toàn Cầu của tổ chức Trật Tự Thế Giới Mới thực hiện, cuộc bách hại sẽ xảy ra sau Cuộc Cảnh Báo. Nếu có đủ số người trong các con vẫn trung thành với Ta, với các giáo huấn của Ta và tiếp tục cầu nguyện, cũng như đón nhận các Bí Tích, thì các con có thể thay đổi phương hướng của các biến cố sẽ xảy ra tiếp theo.

Lòng Thương Xót Thánh Thiêng của Ta thật mạnh mẽ biết bao! Quá nhiều người trong các con vẫn còn không hiểu được tầm quan trọng của Lòng Thương Xót. Đáng buồn thay, nhiều người chưa từng bao giờ nghe đến Lòng Thương Xót.

Đối với những ai trong các con giờ đây trung thành với Ta, Ta có một lời mời gọi rất đặc biệt dành cho các con. Ta không muốn nhìn thấy bất cứ người con nào của Ta bị diệt vong. Chính vì thế Cuộc Cảnh Báo được ban cho các con. Biến cố này sẽ tỏ ra cho mỗi một người trong các con, bao gồm cả những người hoài nghi, thấy được những gì thực sự sẽ xảy ra trong Cuộc Phán Xét Sau Cùng. Vì vậy, hãy giúp Ta cứu từng linh hồn, Ta muốn các con hiến dâng của lễ của chính các con nhằm giúp Ta cứu được nhiều linh hồn.

Hãy lập ra những Nhóm Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa ở khắp mọi nơi trên thế giới và dùng Lời Kinh Nguyện này để cầu nguyện cho tất cả mọi người mà các con biết đến, những người có thể sẽ chết, vì Ta sẽ bảo đảm ơn cứu rỗi của họ nếu các con cầu nguyện cho họ. Hỡi dân của Ta, giờ đây hãy quy tụ lại. Hãy đi theo Đấng Cứu Thế của các con. Hãy cầu nguyện như thể các con chưa từng bao giờ cầu nguyện như vậy trước kia để thêm nhiều linh hồn được cứu. Khi ấy tất cả các con sẽ trở thành những thành viên trong Thế Giới Mới mà Ta đã hứa ban khi Trời và Đất hiệp nhất nên một. Tương lai rạng ngời vinh hiển này là dành cho tất cả các con. Thay vì lo sợ sự thay đổi lớn lao này, hãy mở tâm trí, tâm hồn và linh hồn các con ra cho niềm vui to lớn ở phía trước. Bằng cách kết hợp thành một nhóm lớn mạnh trên toàn thế giới, trong mỗi quốc gia, trong mỗi gia đình, trong mỗi nhà thờ và trong mỗi cộng đoàn, các con sẽ làm nên một sự khác biệt rất lớn.

Lời cầu nguyện của các con sẽ giúp ngăn ngừa nhiều cuộc bách hại vốn sẽ xảy ra như đã được tiên báo. Vì lòng tôn kính Ta, Đấng Cứu Thế hằng yêu thương của các con, giờ đây hãy theo Ta.

Ta sống trong từng người và mỗi người trong các con. Ta biết những gì trong thâm tâm và linh hồn của các con. Bằng việc các con trung thành dâng lên Ta lời cầu nguyện của Lòng Thương Xót dành cho anh chị em của các con mà các con sẽ nhận được những ân sủng đặc biệt.

Vua của Lòng Thương Xót và là Thẩm Phán Công Minh của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#73/ Hãy hoán cải tha nhân trong mọi cơ hội (24-04-2011)

Chúa Nhật ngày 24 tháng 4 năm 2011, lúc 20:30

Con gái yêu dấu của Cha, hôm nay là ngày trọng đại vì Sự Phục Sinh của Cha từ cõi chết đã hoàn tất lời hứa của Cha với nhân loại. Nhờ Sự Phục Sinh của Cha mà Cha sẽ giúp nâng tất cả các con lên hướng về Ánh Sáng của Thiên Đàng. Giờ đây, tất cả các con hãy trỗi dậy và tiến về phía Cha và ơn cứu chuộc của các con.

Hỡi con cái của Cha, các con phải hoán cải tha nhân trong mọi cơ hội. Các con càng giải thích và càng bày tỏ tình thương yêu trong tâm hồn các con dành cho những linh hồn yếu đuối thì thành quả cuối cùng đạt được là các con sẽ hoán cải được những linh hồn khác. Cha sẽ tuôn đổ xuống trên các con những ơn lành trọng đại. Đây là một Ân Huệ rất đặc biệt của Cha và thể hiện một hành động lớn lao của lòng thương xót vô biên trên các con.

Hỡi các con, sự hoán cải sẽ cứu các linh hồn. Khi sự hoán cải diễn ra thì điều này sẽ lan truyền sang bạn bè và những người quen biết của người đã được hoán cải. Hoán cải lan truyền sự hoán cải. Không có gì là hệ trọng nếu các con đang bị cười chê hoặc bị đối xử như thể các con đang nói chuyện vô nghĩa. Hỡi những con cái trung thành yêu dấu của Cha, các con phải trở nên thật dũng cảm. Nhưng mỗi khi các con đứng lên và giải thích những Giáo Huấn của Cha cho tha nhân thì mọi người sẽ lắng nghe. Trong khi một số người có thể mỉm cười và tỏ ra không đón nhận các con một cách nghiêm túc thì tận trong thâm tâm, nhiều người sẽ lắng nghe những gì các con trình bày.

Khi Chúa Thánh Thần hoạt động thông qua các con trong công việc của các con, thì người đón nhận sẽ cảm thấy một sự lôi kéo nơi tâm hồn họ. Tuy nhiên, họ sẽ không biết tại sao. Khi ấy thì các con sẽ lôi kéo họ đến gần hơn.

Một số người sẽ chậm đáp lời. Nhưng hãy kiên nhẫn. Họ sẽ bắt đầu nhượng bộ theo từng mức độ. Đầu tiên họ sẽ hỏi các con một câu hỏi. Điều này thường liên quan đến việc liệu một vấn đề gì đó là đúng hay sai. Khi ấy thì sự hoán cải sẽ bén rễ. Đừng bao giờ từ bỏ việc truyền bá Sự Thật trong những Giáo Huấn của Cha. Các con không cần phải làm điều này như một nhà giảng thuyết. Thay vào đó các con hãy làm một cách thật nhẹ nhàng. Hãy hoán cải những người khác trong cuộc sống hàng ngày của các con qua các cuộc trò chuyện bình thường. Bằng cách này, mọi người sẽ dễ tiếp nhận hơn.

Hỡi các con nhỏ của Cha, tuy nhiên các con sẽ cảm thấy khiếp sợ trước phản ứng của những người khác, đặc biệt là những người đang sống trong tăm tối và cự tuyệt. Phản ứng của họ sẽ trở nên gây hấn với giọng điệu chế nhạo. Các con sẽ bị chất vấn rằng các con có thực sự tin vào những điều rác rưởi đó không. Sau đó, các con sẽ bị mắng nhiếc và bị sỉ nhục. Trí khôn của các con sẽ bị lôi kéo vào trong cuộc chất vấn. Các con sẽ bị buộc tội là chỉ chạy đến với tôn giáo vì những khó khăn của các con. Nhiều lúc, các con sẽ cảm thấy bối rối, xấu hổ và có thể nhận thấy khó mà biện hộ cho chính mình. Hãy giữ thinh lặng trong những tình huống như vậy. Sau đó các con chỉ đơn giản đặt ra các câu hỏi từ lần này đến lần khác.

Hãy hỏi những linh hồn như vậy rằng “Tại sao họ lại cảm thấy như vậy?” Các con càng hỏi họ nhiều thì càng có thêm nhiều người sẽ bắt đầu định liệu câu trả lời cho riêng họ. Các con sẽ không thuyết phục được tất cả mọi người về Sự Thật. Tuy nhiên mọi nỗ lực từ phía các con sẽ nâng các con lên trong Mắt Cha.

Hỡi các con, giờ đây hãy dấn thân. Hãy hoán cải nhân Danh Cha và các con sẽ được ban cho rất nhiều ân sủng.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#74/ Cuộc nổi dậy của người Ả Rập sẽ châm ngòi cho tình trạng bất ổn toàn cầu – Nước Ý sẽ làm cho điều này xảy ra (26-04-2011)

Thứ ba ngày 26 tháng 4 năm 2011, lúc 20:10

Con gái yêu dấu của Cha ơi, Nước Mắt Cha không ngớt tuôn trào vì tất cả những người con yêu dấu của Cha đang bị hành hạ trên thế giới, những người là nạn nhân của bạo lực và lạm dụng không ngơi nghỉ. Con cái yêu quý đáng thương của Cha đang phải chịu đựng đau khổ ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới và đặc biệt là trong thế giới Ả Rập. Cha cảm thấy đau đớn khổ sở biết bao trước nỗi thống khổ của họ – những linh hồn đáng thương không nơi nương tựa. Hỡi con gái của Cha, xin hãy cầu nguyện cho họ bằng cách dâng lên những đau khổ của con để cầu nguyện cho họ.

Thật đáng buồn thay, những tội ác đang phạm phải trong thế giới Ả Rập sẽ tiếp tục gia tăng khi nhiều quốc gia Ả Rập khác bị lôi kéo vào một loạt những cuộc xung đột. Thời điểm của vụ ám sát đầu tiên mà Cha đã nói với con trong tháng hai vừa qua sẽ sớm diễn ra. Cuộc nổi dậy ở Thế Giới Ả Rập sẽ gián tiếp châm ngòi cho tình trạng bất ổn ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Nước Ý sẽ có ảnh hưởng quan trọng trong việc nổ ra cuộc xung đột, vốn sẽ kích hoạt sự tham gia của các cường quốc trên toàn cầu vào một cuộc chiến tranh – tất cả những biến cố này là không thể tránh khỏi, nhưng lời cầu nguyện có thể làm vơi bớt nỗi thống khổ. Hỡi con gái của Cha, hãy cầu nguyện để mọi người chạy đến với Cha và cầu xin Cha giúp đỡ, dẫn dắt các con qua thời buổi hỗn loạn này.

Cha không muốn nhìn thấy con cái Cha đau khổ. Nhưng họ sẽ phải chịu đau khổ cho đến khi Sự Thật được tỏ lộ trong Cuộc Cảnh Báo. Giờ đây hãy cầu nguyện cho những nhà độc tài lầm lạc đang giết hại những linh hồn vô tội.

Cha kêu gọi các tôi tớ đã được thánh hiến của Cha trên toàn thế giới hãy thừa nhận rằng những lời tiên tri được báo trước trong Sách Khải Huyền giờ đây đang diễn ra. Hãy truyền bá Sự Thật về những Giáo Huấn của Cha và hãy cứu lấy đàn chiên của các con trước khi hết thời gian. Giờ đây hãy dấn thân. Hãy thực hiện bổn phận của các con đối với Cha. Cha kêu gọi những ai trong các con, những người đã làm giảm bớt tầm quan trọng trong những Giáo Huấn của Cha, các con phải dừng lại ngay. Hãy nhìn vào tâm hồn các con và hãy nói cho con dân của Cha biết Sự Thật, rằng họ không thể, và sẽ không được cứu chừng nào họ không xin ơn tha thứ cho những tội lỗi của họ. Họ phải khiêm hạ trong Mắt Cha và cầu xin Cha ban cho họ Ơn Cứu Rỗi.

Các con là những tôi tớ đã được thánh hiến của Cha, giờ đây phải thực hiện vai trò mà các con đã được chọn. Hãy dũng cảm. Hãy rao giảng Sự Thật.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#75/ Khiêm nhường là điều cần thiết để bước vào Thiên Đàng (29-04-2011)

Thứ sáu ngày 29 tháng 4 năm 2011, lúc 15:15

Con gái yêu dấu của Cha, khiêm nhường là một bài học mà tất cả những ai muốn vào Vương Quốc của Cha đều phải học.

Khiêm nhường bày tỏ sự bé nhỏ của các con trong Mắt của Cha, nơi các con tôn kính Cha, Đấng Cứu Thế của các con, Con Thiên Chúa đã làm người. Nếu không có sự khiêm nhường thì sự kiêu căng sẽ chen vào ngay. Sẽ là vô ích nếu các con tự tuyên bố rằng các con xứng đáng với Vương Quốc của Cha.

Trong thế giới ngày nay, khiêm nhường là điều không thể chấp nhận được trong một thời đại mà sự quyết đoán và mong muốn thành công trong việc cải thiện chính mình, làm cho mình vượt trội hơn người khác, được coi là một đặc điểm đáng ngưỡng mộ. Trên thế giới này, những người không đề cao bản thân mình hoặc không tiến về phía trước với sự tự tin và đầy kiêu hãnh sẽ không được chú ý. Nhân đức khiêm nhường và lòng khoan dung của họ đối với người khác bị coi là một điểm yếu – họ không đáng được quan tâm đến ngay trong các việc xã giao kết bạn. Tuy nhiên, nhân đức đối nghịch với niềm kiêu hãnh lại là chìa khóa để vào Nước Trời. Vì vậy, những gì được xem như là một lối tiếp cận thành công chủ yếu nhằm phát triển thịnh vượng và giàu có trong cuộc sống này, chính là con đường dẫn các con đến với bóng tối sau khi chết.

Khiêm nhường khi các con nhìn nhận rằng các con phải phụng sự Đấng Tạo Dựng – Đấng Tạo Hóa của các con trước hết, và là điều hết sức quan trọng. Qua việc bày tỏ sự hư vô của các con là các con đang công bố Vinh Quang của Thiên Chúa.

Khiêm nhường không những là một nhân đức quý giá trong Mắt của Cha, mà đó còn là một phần quan trọng trong sự phát triển tâm linh của các con. Điều ấy có nghĩa là đặt người khác lên trước mình vì Vinh Quang của Thiên Chúa. Tuy nhiên, thật là dễ dàng rơi vào tình trạng kiêu ngạo một cách nhanh chóng.

Lời cảnh báo đối với các linh hồn được ưu tuyển

Hãy noi gương những người đã và đang làm việc rất chăm chỉ để phát triển đời sống tâm linh của họ nhằm làm hài lòng Cha. Sau đó, hãy lưu tâm đến những linh hồn may mắn – là những người được ban cho các Ơn Sủng thông qua Quyền Năng của Chúa Thánh Thần mà hoạt động như những thị nhân trên thế giới. Rất thường xuyên khi đạt được những ân sủng này, một cách tinh tế họ bắt đầu coi mình là đặc biệt hơn anh chị em của họ. Họ tự hào về những Ân Huệ mà họ đang có. Sau đó họ trở nên chọn lọc cốt để làm sao chia sẻ những Ơn thiêng này theo cách thức nhất định. Rồi thì sự tự tôn của họ ảnh hưởng đến khả năng của họ trong việc truyền đạt Sự Thật. Họ đã quên rằng tất cả những Ơn mà họ được ban cho đều đến từ Cha. Cha yêu thương tất cả mọi người. Họ được ban cho những Ơn này là để chia sẻ. Như Cha ban những Ơn này cho các linh hồn được ưu tuyển là vì lợi ích của tha nhân thế nào thì Cha cũng có thể cất những ân sủng ấy đi như vậy.

Sự tự tôn ngăn cản các con thực sự bước theo chân Cha. Hãy học cách để trở nên khiêm nhường, nhẫn nại và không kiêu căng. Nếu các con làm việc để hướng tới sự khiêm nhường thì các con sẽ được ban cho một vị trí đặc biệt trong Thánh Tâm Cha. Đang khi Cha chọn lấy một số người như các linh hồn được ưu tuyển, thì họ nên coi đây là một Ân Huệ. Họ đừng bao giờ nghĩ rằng họ quan trọng hơn trong Mắt của Cha, bởi vì Cha yêu thương tất cả mọi người. Tuy nhiên, Cha sẽ tưởng thưởng cho các công việc tốt một khi các con tỏ lòng khiêm nhường với Cha và với anh chị em của các con.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#76/ Con người trên toàn thế giới đều có những đặc điểm giống nhau (30-04-2011)

Thứ bảy ngày 30 tháng 4 năm 2011, lúc 20:45

Con gái yêu dấu của Ta, tối nay Ta vui mừng vì cách mà con vâng lời Ta. Sự vâng lời của con trong việc tham dự Thánh Lễ và rước Mình Thánh hằng ngày làm vui lòng Ta. Giờ đây, con đang trở nên mạnh mẽ hơn trong tâm trí và linh hồn để có thể nhanh chóng đáp lại Thánh Ý của Ta. Hỡi con gái, con vẫn còn nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho linh hồn con nên hoàn thiện như cần phải có nơi con. Đừng bao giờ lo sợ vì Ta đang hướng dẫn con từng bước một trên đường con đi.

Hỡi con gái, Ta yêu thương những tội nhân biết bao và Ta cũng ao ước biết bao lòng trung thành của họ là dành cho Ta. Ta quan sát và thấy mọi người cùng với bạn bè và gia đình họ hạnh phúc trong tiếng cười ở nhà họ, và lòng Ta tràn đầy niềm vui vì biết rằng Thần Khí Ta hiện diện ở đó. Sau đó Ta lại nhìn đến những nhà khác và Ta thấy sự xáo trộn, buồn bã, giận dữ và trong vài trường hợp là sự dữ trong những hành động ngược đãi. Và Ta khóc. Bởi vì Ta biết rằng Satan đang hiện diện trong nhà đó. Sau đó Ta xem và thấy những nhóm bạn đang làm việc với nhau vì những điều tốt lành cho tha nhân ngày này qua ngày nọ trong cuộc đời của họ và Ta cảm thấy hài lòng. Rồi Ta lại nhìn những nhóm khác đang cuống cuồng làm việc vì lợi ích của chính họ và chỉ với duy nhất một động lực là chính họ. Điều đó tạo ra những quyền lực to lớn và tài sản kếch xù. Tất cả các hành động của họ đều có cùng một mục tiêu. Đó là chăm lo cho chính họ mà thôi. Và điều đó thường gây ra tổn thất cho những người khác. Khi ấy Ta ứa nước mắt vì Ta biết rằng họ đang ở trong bóng tối. Và sau đó Ta lại nhìn, một cách say sưa, các nhóm người thông minh có ăn học đang thuyết phục thế giới rằng Thiên Chúa, Cha Hằng Hữu của Ta, không hiện hữu. Họ huênh hoang đưa ra các lý lẽ giả mạo tinh vi của họ vì họ ngạo mạn chối bỏ Ta. Rồi khi chứng kiến những tín hữu, với niềm tin hờ hững, bị lôi kéo vào hang ổ của bóng tối thì Thánh Tâm Ta vỡ tan. Có quá nhiều, quá nhiều nhóm với nhiều sở thích khác nhau. Những mục đích. Những ý định. Nhưng buồn thay, có rất ít người dành thời gian để thưa chuyện với Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu.

Đức tin đã bị ruồng bỏ bởi hàng triệu người trên thế giới ngày nay. Kết quả là nhiều người cảm thấy bối rối, không biết mục đích để theo đuổi là gì, cũng không tìm kiếm sự hướng dẫn từ những tôi tớ được thánh hiến của Ta.

Nếu con cái Ta không khẩn cầu Ta giúp đỡ thì vòng xoáy hỗn độn này sẽ tiếp tục. Hãy cầu nguyện cho tất cả con cái của Ta ở mọi nơi. Hãy nhìn xung quanh các con và các con sẽ thấy rằng con người trên toàn thế giới này giống nhau. Họ có thể khác nhau về quốc tịch, ngôn ngữ hay màu da. Nhưng thật ra, họ chia sẻ những đặc điểm tương tự nhau. Vài người hạnh phúc, một số thì đau khổ, vài người đầy tình thương trong khi một số khác thì hung dữ và quá khích. Hầu hết mọi người đều có khiếu hài hước và đã trải qua sự hài hước này trong cuộc đời của họ. Do đó, khi các con nhìn vào gia đình và bạn bè của chính các con, các con sẽ thấy có những đặc điểm rất giống nhau.

Vì vậy, nếu các con thấy cần thiết phải cầu nguyện cho những người gần gũi với các con thì Ta khuyến khích các con hãy để ý đến anh chị em các con ở khắp nơi trên thế giới. Tất cả các con đều là con cái Ta. Hỡi các tín hữu của Ta, bằng cách cầu nguyện với kinh Lòng Thương Xót cho tất cả con cái Ta ở khắp mọi nơi, các con có thể cứu nhân loại thoát khỏi bóng tối Hỏa Ngục. Sức mạnh của lời cầu nguyện này đảm bảo rằng Lòng Thương Xót của Ta sẽ bao phủ mỗi người trên thế giới.

Hãy để Ta đem tất cả các con vào Địa Đàng Mới của Ta. Đừng để Ta phải đau khổ khi phải bỏ lại bất kỳ người nào trong các con vào tay Satan.

Hãy cầu nguyện và cầu nguyện với chuỗi kinh Lòng Thương Xót của Ta vào lúc 3 giờ chiều mỗi ngày và các con có thể cứu được thế giới.

Chúa Giêsu Kitô Hằng Thương Xót của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#77/ Nga và Trung Quốc sẽ gây ra tình trạng đổ vỡ (01-05-2011)

Chúa Nhật ngày 1 tháng 5 năm 2011, lúc 21:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hãy nói cho thế giới biết rằng những sự chuẩn bị đang được tiến hành để sửa soạn cho các linh hồn bước vào Địa Đàng Mới trên Trái Đất mà Ta đã hứa ban.

Con không được phép biết về ngày giờ trong Cuộc Quang Lâm của Ta trên Trái Đất. Dù vậy, chắc chắn là những lời hứa của Ta sẽ luôn được thực hiện. Không một ai có thể ngăn cản Hành Động Thương Xót bao la của Ta để cứu rỗi nhân loại. Satan không có được quyền lực này. Hỡi con gái của Ta, hắn là tên lừa dối, hắn sẽ bị tiêu diệt và không thể tồn tại nổi. Giờ đây, thời gian của hắn còn rất ngắn. Ta cảnh báo những người theo hắn thông qua các việc làm tội lỗi, rằng họ chỉ có ít cơ hội còn lại để tự cứu lấy mình. Giờ đây, họ phải lánh xa tội ác nếu họ muốn được cứu. Trong số những tín hữu của Ta, nếu ai có người thân trong gia đình và đặc biệt là bạn bè đang đi theo con đường tội lỗi thì nhiệm vụ của các con là phải tìm cách giúp họ hiểu được Sự Thật.

Giờ đây hãy chuẩn bị để tránh phải nhận dấu của con thú

Nhiều biến cố cả dưới Đất lẫn trên Thiên Đàng giờ đây sắp sửa xảy ra, những biến cố này sẽ làm thay đổi lịch sử. Trong thời điểm này, tất cả các con hãy chuẩn bị. Ta đã báo cho các con trước đây rằng tiền bạc sẽ trở nên khan hiếm, vì vậy hãy cố gắng chuẩn bị cho gia đình các con để có thể tồn tại và để các con không phải đón nhận dấu của con thú. Xin các con đừng bỏ qua lời mời gọi khẩn thiết của Ta.

Các Nhóm Cầu Nguyện giờ đây đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ chính các con và cứu nhân loại khỏi sự bách hại của tổ chức toàn cầu về chính trị, ngân hàng, và những cái được gọi là những tổ chức nhân quyền. Hỡi các con, mục đích của họ là quyền lực và việc kiểm soát các con mặc dù nhiều người trong các con không thể nhận ra điều này. Cuối cùng thì các con cũng sẽ nhận ra điều này. Và thời điểm đó đang đến gần. Giờ đây hãy bắt đầu chuẩn bị cho sự sống còn của các con trong tương lai và hãy tiếp tục cầu nguyện vì Ta sẽ ban những ân sủng đặc biệt của Ta để bảo vệ tất cả các con. Đừng sợ hãi vì tất cả những gì thực sự hệ trọng là sự trung thành của các con đối với Ta.

Khi Trật Tự Một Thế Giới kiểm soát vùng Trung Đông các con sẽ ngạc nhiên trước sự việc có biết bao nhiêu quốc gia nằm dưới sự kiểm soát của chúng, biết bao linh hồn vô tội tin rằng chế độ mới này sẽ đem lại cho họ sự tự do. Nhưng điều này sẽ không xảy ra.

Nga và Trung Quốc sẽ gây ra tình trạng đổ vỡ

Giờ đây hãy quan sát, khi Nga và Trung Quốc trở thành tác nhân thứ ba gây ra đổ vỡ. Sẽ rất sớm thôi kể từ bây giờ, những kẻ trao quyền kiểm soát quốc gia của các con cho những tổ chức dấu mặt, những kẻ sẽ xem các con như những con rối, sẽ sớm nhận thấy rằng những tổ chức nham hiểm và những lực lượng chính trị này, không đến từ Thiên Chúa, chúng sẽ tìm cách áp đặt lên cách sống của các con. Hãy bảo vệ chính mình qua việc cầu nguyện. Từng ngày và từng giờ, Ta sẽ giảm bớt nỗi đau khổ của các con. Hãy đón nhận Ta trong Bí Tích Thánh Thể và các con sẽ có được sức mạnh phi thường để kiên vững trong cuộc bách hại này.

Ta là Chúa Giêsu Kitô và Ta không muốn gây hoảng loạn trong cuộc sống của các con. Nhưng Ta không thể khoanh tay đứng nhìn mà không cảnh báo các con về những biến cố này. Vì Lòng Thương Xót của Ta, Ta ban cho các con một cơ hội để chuẩn bị không chỉ về phần linh hồn mà còn về phần sinh kế trong gia đình các con. Hãy chuẩn bị cẩn thận để tránh phải nhận dấu của con thú.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Cuộc Cảnh Báo sẽ làm giảm nhẹ bất cứ cuộc bách hại khủng khiếp nào, vì rất nhiều người sẽ hoán cải. Giờ đây hãy cầu nguyện và cầu nguyện cho sự hoán cải toàn cầu nhằm giảm nhẹ bất cứ nỗi đau khổ nào do sự cai trị của tên phản Kitô và tiên tri giả, gây ra.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#78/ Satan đang tàn phá thế giới nhưng giờ đây ngày của hắn sắp tận (04-05-2011)

Thứ tư ngày 4 tháng 5 năm 2011, lúc 20:45

Con gái yêu quý của Ta, đây là một thời gian hết sức khẩn cấp mà thế giới và tất cả những người đang ngủ mê trước Sự Thật trong những Giáo Huấn của Ta phải lắng nghe Lời Thánh của Ta. Khi tình trạng hỗn loạn tiếp tục leo thang trên thế giới này thì các con phải dừng lại ngay và suy niệm Kinh Thánh – những thay đổi các con đã được nghe nói tới, sẽ được chứng kiến trên Trái Đất nếu tội lỗi tiếp tục lan tràn.

Ngay cả những người nghi ngờ về Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu hoặc Ta là Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của các con, cũng sẽ nhận ra việc phạm tội diễn ra hằng ngày ngay trước mắt các con. Thật khó để phủ nhận tội lỗi khi tội lỗi đang xảy ra trong cuộc sống hằng ngày của các con, trên báo chí, trên các phương tiện truyền thông hoặc trên mạng Internet. Ngay cả với những người có lòng khoan dung trong việc chấp nhận tội lỗi thì họ cũng phải khiếp sợ vì mức độ đồi bại mà các con buộc phải chứng kiến.

Các con nhìn thấy gì? Điều gì làm các con ghê sợ nhất? Phải chăng đó là bạo động khốc liệt mà các con xem trong chốn riêng tư trên truyền hình trong sự thoải mái ở nhà của các con? Những vụ giết người được thực hiện và được dung túng bởi các chính quyền nhân danh công lý? Hay là sự đồi bại của sự dâm ô xấu xa được bày ra như là nghệ thuật? Có phải đó là sự lừa dối được công bố bởi những kẻ lừa đảo dối trá đứng đằng sau hệ thống luật pháp nơi mà chúng có thể bỏ tiền ra mua lấy tự do để khỏi bị phạt? Liệu có thể là sự hận thù của con người với những kẻ lạ mặt mà họ gặp trên đường? Có phải những thường dân đang cảm thấy kinh hãi khi ở trong tay chính quyền của chính họ. Quá nhiều điều chống lại các Lề Luật của Môsê, các Điều Răn, giờ đây đang được ban hành, hậu quả là không ai còn có thể nắm bắt, thấu hiểu điều gì.

Lề luật và trật tự đã biến mất. Tình yêu và lòng quảng đại mà người ta dành cho tha nhân đang biến mất nhanh chóng. Ngay cả những tôi tớ trung tín của Ta, những người hành động nhân Danh Thiên Chúa cũng không còn dẫn dắt đàn chiên nữa.

Sự hỗn loạn này do vua lừa dối là Satan, gây ra. Hắn là tên ác quỷ, kẻ đã cố gắng hết sức để che dấu danh tính của hắn trước mặt nhân loại. Là một kẻ hèn nhát, hắn đang dùng năng lực của mình để cám dỗ người ta làm điều sai trái. Hãy biết chắc rằng bởi vì hắn có những quyền lực và hắn dùng những quyền lực ấy để tiêu diệt nhân loại. Hắn làm cho người ta chống đối nhau. Anh em chống đối nhau. Láng giềng chống đối nhau. Và tất cả chỉ với một mục đích. Đó là tiến hành nhanh chóng sự tàn phá trong một khoảng thời gian nhanh nhất mà hắn có thể. Hỡi các con, hắn sẽ không bao giờ ngừng gây đau khổ cho các con. Hãy đối mặt với thực tại này. Hãy chấp nhận sự tồn tại của hắn. Đối với những ai không tin, chỉ khi nào các con nhận biết được sự thật về sự tồn tại của Satan thì khi ấy sự thật cuối cùng mới được thấm nhuần. Và sự thật đó là Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu thực sự Hiện Hữu.

Chỉ cần nhớ rằng ngày của Satan đã tận. Đừng để hắn giành chiến thắng. Hãy cầu nguyện cho tất cả mọi người trên thế giới để họ không rơi vào bẫy thù hận đã được hắn đặt ra để gài bẫy con cái của Thiên Chúa. Hỡi các con, hắn làm điều này không chỉ vì hắn thù ghét các con mà bởi vì sự thù ghét của hắn dành cho Ta, Chúa Giêsu Kitô và Cha Hằng Hữu của Ta. Hắn sẽ không ngừng nghỉ cho tới khi nào hắn gây hại được tối đa.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để làm giảm sức mạnh của hắn. Đặc biệt là lần Chuỗi Mân Côi vì đây là lời cầu nguyện sẽ nghiền nát Satan.

Khi Ta trở lại Trái Đất, hãy nhớ rằng chỉ có một con đường dẫn đến sự sống đời đời và đó là con đường các con cần phải đi để đến với Ta.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#79/ Những hành động tàn bạo trong Cuộc Khổ Nạn của Ta đã không được tỏ lộ cho Nhân Loại theo cách thức cần phải có (07-05-2011)

Thứ bảy ngày 7 tháng 5 năm 2011, lúc 09:50

Con gái yêu dấu của Ta, giờ đây con hãy nhận lấy Thập Giá của Ta và giúp Ta vác Thập Giá trên hành trình mà Ta đã vạch ra cho con. Con gái yêu quý của Ta, vài tuần vừa qua, con đã chịu đau khổ biết bao. Ta cho phép điều này diễn ra bởi vì nó đã mang con đến gần Thánh Tâm của Ta hơn.

Nhiều linh hồn được kêu gọi để truyền đạt những Thông Điệp của Ta cho thế giới. Chỉ qua sự tự nguyện thanh tẩy của chính linh hồn ấy thì mới xác định được mức độ của ơn phân định. Nói cách khác là nếu linh hồn Ta chọn để truyền tải Lời của Ta mà tinh tuyền thì những Thông Điệp sẽ có nhiều ảnh hưởng hơn. Những Thông Điệp ấy sẽ có dấu ấn vững bền trong linh hồn. Những Thông Điệp ấy sẽ đầy lòng trắc ẩn nhưng sẽ tỏ lộ Sự Thật trong những Giáo Huấn của Ta ở hình thức tinh tuyền nhất.

Ta không có thời gian cho những chi tiết vụn vặt được loài người mong đợi, những người muốn nghe Lời của Ta theo một cách thức nhất định nào đó – theo một hình thức đã được đơn giản hóa. Ngay cả Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta và những hành động tàn ác gây ra bởi loài người trong Cuộc Khổ Nạn của Ta đã không được tỏ lộ cho thế gian theo cái cách thức cần phải có. Vì vậy, hỡi các con, chỉ một số ít người trong các con hiểu được sự khủng khiếp mà Ta, Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của các con, đã bị đối xử khi nằm trong tay của loài người. Sự đối xử này đối với Ta ngày hôm nay, khi Ta bị chế giễu, cười nhạo, khước từ và ngược đãi vẫn còn là bằng chứng. Cái chết của Ta đã mở ra con đường cứu linh hồn các con khỏi Hỏa Ngục đời đời. Điều này vẫn còn hiệu nghiệm. Đừng hoài phí Ơn cứu độ vì nếu không đón nhận Sự Thật, các con sẽ không thể được cứu.

Hãy lắng nghe điều này. Ta là Sự Thật. Ta chính là con đường dẫn đến ơn cứu rỗi của các con. Trước khi chết, hãy quay lại với Ta và cầu xin ơn cứu rỗi ngay cả khi các con đã khước từ Ta, khước từ các Giáo Huấn của Ta, chối bỏ Sự Hiện Hữu Đích Thực của Ta. Không bao giờ là quá muộn để quay trở về với Ta và cầu xin Ta nắm tay các con và để Ta dẫn đưa các con vào Vương Quốc Thiên Đàng của Cha Ta. Nhưng các con chỉ có thể làm điều này khi các con còn sống trên Trái Đất. Đây là cơ hội duy nhất để được ban sự sống đời đời. Sau đó thì đã quá muộn.

Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#80/ Giờ đây, Ơn Chúa Thánh Thần được tuôn đổ trên toàn thế giới (10-05-2011)

Thứ ba ngày 10 tháng 5 năm 2011, lúc 16:00

Con gái của Ta, hãy nói với thế giới rằng Hành Động quan trọng bởi Lòng Thương Xót của Ta đã diễn ra ngày nay, khi mà Ơn Chúa Thánh Thần, một trong những Ân Huệ trọng đại nhất, đã được tuôn đổ trên toàn thế giới. Ân Huệ này rất cần thiết trong việc giúp nhân loại chuẩn bị cho Cuộc Cảnh Báo. Khi thấm nhuần Sức Mạnh của Chúa Thánh Thần, các tôi tớ được thánh hiến của Ta và những tín hữu của Ta sẽ được tăng sức mạnh đáng kể trong tình yêu của họ dành cho Ta và Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta.

Ơn ban sự sống này sẽ mang lại một sự thôi thúc mới cho những linh hồn thờ ơ mệt mỏi đang kêu xin ơn soi sáng. Điều này đã được tiên báo và sẽ mang ơn ích cho tất cả mọi người, kể cả những người tội lỗi cứng lòng.

Như Ta đã nói, Lòng Thương Xót của Ta không biết đến giới hạn. Hỡi các con, giờ đây khi đã tràn đầy Ánh Sáng Chúa Thánh Thần, tất cả các tín hữu của Ta ở khắp mọi nơi phải can đảm và công bố Lời của Ta cho tất cả mọi người mà các con tiếp xúc. Hãy gạt bỏ sự khinh miệt mà các con có thể gặp phải vì giờ đây là quá nghiêm trọng để khước từ lời kêu gọi hoán cải của Ta.

Giờ đây hãy nghe lời cầu nguyện của Ta để cho các con thêm sự can đảm cần thiết.

“Lạy Chúa, giờ đây xin đong đầy trong con Ơn Chúa Thánh Thần để con mang Lời Rất Thánh của Chúa đến với những tội nhân, những người mà con phải giúp đỡ để cứu họ nhân Danh Chúa. Qua những lời cầu nguyện của con, xin giúp con bao bọc họ bằng Máu Châu Báu Chúa để họ được đưa đến gần Thánh Tâm Chúa. Xin ban cho con Ơn Chúa Thánh Thần để những linh hồn đáng thương này được hưởng phúc trong Địa Đàng Mới của Chúa.”

Hãy đọc lời cầu nguyện này mỗi ngày sau khi các con lần Chuỗi Lòng Thương Xót và các con sẽ giúp cứu con cái Ta nhờ sự vâng lời của các con đối với Ta.

Hãy giúp Ta thoát khỏi nỗi đau khổ mà Ta phải chịu trong Thánh Tâm Ta khi Ta chứng kiến quá nhiều đau buồn theo cách mà Danh Thánh Ta được đón nhận trên thế giới ngày nay. Không chỉ hài lòng với việc khước từ Ta, nhiều và rất nhiều linh hồn còn phản ứng giận dữ nếu các con là những tín hữu trung thành của Ta dám đề cập đến những gì thuộc về Ta. Họ rất giận dữ bởi vì tên lừa dối đã khéo léo uốn nắn tâm trí họ quay lưng lại với Sự Thật. Tất cả các con hãy giúp đỡ những linh hồn này. Giờ đây hãy cầu nguyện và khẩn cầu Ta ban sức mạnh cần thiết cho sứ vụ này.

Những ân sủng đặc biệt cho những ai loan truyền sự hoán cải

Đối với tất cả các con, những ai loan truyền sự hoán cải thì các con sẽ được ban cho những đặc sủng và nơi đặc biệt sẽ được dành cho các con trong Vương Quốc của Cha Ta. Giờ đây, hãy bước đi và để cho Chúa Thánh Thần tràn ngập linh hồn các con, để giúp Ta cứu rỗi nhân loại.

Ta yêu thương tất cả các con. Mỗi người các con đều có một chỗ trong Thánh Tâm Ta. Không một ai trong các con, kể cả những tội nhân, bị loại trừ trong cuộc chiến của Ta để cứu rỗi các linh hồn.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Vua của Lòng Thương Xót

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

Ghi chú: Lời chú giải cuối cùng của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta dành cho thị nhân ở cuối Thông Điệp này

“Con gái của Ta, đây là biến cố quan trọng. Biến cố này sẽ cứu nhiều linh hồn trước khi Cuộc Cảnh Báo xảy ra và sẽ tiếp tục hiện diện trên thế giới sau đó để giúp ngăn chặn những người tội lỗi quay trở lại con đường cũ. Hỡi con gái của Ta, biến cố ấy đã được tiên báo, và nói tới những điều lớn lao. Nhưng các tín hữu của Ta phải làm việc siêng năng ngay từ bây giờ để giúp Ta dẫn dắt cuộc chiến nhằm giành lấy các linh hồn.”

#81/ Thông Điệp từ Đức Trinh Nữ Maria về sự bảo vệ của các Thánh (11-05-2011)

Thứ tư ngày 11 tháng 5 năm 2011, lúc 22:30

Hỡi con của Mẹ, giờ đây con đang trở nên rất gần gũi với Thánh Tâm của Con rất yêu dấu Mẹ. Hành trình của con đã gặp khó khăn tuy nhiên khó khăn ấy chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn. Bởi mệnh lệnh của Thiên Chúa Cha mà Mẹ đã được gởi đến để truyền đạt cho con lời mời gọi dành cho con trong Sứ Vụ này. Con đã đáp lời ngay lập tức. Con không bao giờ chần chờ. Vì đó là sức mạnh tình yêu mà con dành cho Mẹ, Mẹ Đầy Ơn Phúc của con. Mẹ đã hướng dẫn và dỗ dành con hướng đến lời mời gọi rất đặc biệt này. Hãy tiếp tục chạy đến với Mẹ là Mẹ yêu dấu của con mỗi ngày để được chỉ dẫn. Tất cả các thánh vẫn đang bước đi cùng con nhưng con không biết được điều ấy. Con phải kêu cầu Thánh Bênêđictô, Thánh Giuse, Thánh Gioan Tông Đồ, Thánh Augustinô và Thánh Micae Tổng Lãnh Thiên Thần để ban cho con sự trợ giúp cần thiết. Giờ đây, con đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều đến nỗi con phải tự hỏi tại sao con lại được như vậy. Đó là vì sự vâng lời của con dành cho Con yêu dấu của Mẹ mà giờ đây con đang nhận được những ân sủng cần thiết cho Sứ Vụ Thánh Thiêng đặc biệt này, chính Sứ Vụ mà con đã được chọn.

Việc lần Chuỗi Mân Côi Rất Thánh của Mẹ mỗi ngày là việc quan trọng vì nó sẽ bảo vệ con khỏi tên ác quỷ. Thánh Bênêđictô đã được chỉ định để bảo vệ con trong mọi lúc khỏi các cuộc tấn công của tên lừa dối. Chính vì thế , những điều tệ hại nhất đã không đến gần con được. Hỡi con, hãy cầu nguyện với ngài mỗi ngày để được sự bảo vệ liên tục này.

Hãy đón nhận đau khổ mà Con Dấu Yêu của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô đòi hỏi con, vì điều này sẽ cứu được nhiều linh hồn không kể siết. Của lễ đặc biệt của con dành cho Người bởi ý chí tự do của con, sẽ ngăn chặn hàng triệu linh hồn đi vào lửa Hỏa Ngục. Hãy luôn nhớ những gì con đạt được qua đau khổ con chịu và niềm hân hoan mang lại cho Thánh Tâm của Con Mẹ.

Giờ đây, con đang vui hưởng Đặc Ân là được trở nên hiệp nhất với Thánh Tử của Mẹ. Khi con càng quy phục trọn vẹn, thể hiện đức khiêm nhường và dâng nhiều hy sinh, thì con càng giúp Người nhiều hơn trong nhiệm vụ này, một nhiệm vụ rất quan trọng đối với Người.

Hỡi con của Mẹ, hãy cảm tạ, vì đã được mời gọi để thực thi Sứ Vụ Thánh Thiêng này vì nếu không có Sứ Vụ này thì hàng triệu linh hồn không thể được cứu.

Giờ đây hãy đến gần Lòng Mẹ và để cho Mẹ giữ con gần hơn với Thánh Tử của Mẹ. Mẹ sẽ bảo vệ và hướng dẫn con trong mọi lúc.

Mẹ yêu dấu của các con

Nữ Vương Bình An

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#82/ Động đất ở châu Âu đã xảy ra hôm nay như đã được tiên báo (11-05-2011)

Thứ tư ngày 11 tháng 5 năm 2011, lúc 23:00

Con gái yêu dấu của Ta, trận động đất mà Ta đã nói với con vài tháng trước thì hôm nay đã xảy ra ở châu Âu tại đất nước Tây Ban Nha. Những sự kiện sinh thái khác bao gồm núi lửa, lũ lụt và sóng nhiệt sẽ xảy ra sau. Hãy chú ý những sự kiện này khi chúng xảy ra, điều này sẽ chứng minh rằng những Thông Điệp này đến từ Ta, Chúa Giêsu Kitô.

Hỡi con gái, điều này là do Bàn Tay của Cha Ta, Đấng sắp giáng sự trừng phạt để diệt trừ tội lỗi trên thế giới. Hãy cầu nguyện và tiếp tục cầu nguyện cho nhiều người được ơn hoán cải nhằm giảm bớt những thiên tai này.

Chiều nay, Mẹ yêu dấu của Ta đã giải thích nhiều điều quan trọng cho con. Sự cần thiết của việc cầu nguyện hằng ngày và Chầu Thánh Thể là quan trọng – hãy tham gia thường xuyên nhất khi con có thể – vì điều này sẽ mang lại những thành quả hết sức lớn lao trong Sứ Vụ của con, hỡi con gái của Ta.

Giờ đây, hãy nghỉ ngơi. Con đã thấm mệt. Ta sẽ nói chuyện với con vào ngày mai. Hãy dấn thân trong bình an.

Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#83/ Tại sao Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu, lại sai những ngôn sứ mới đến với thế giới (13-05-2011)

Thứ sáu ngày 13 tháng 5 năm 2011, lúc 22:45

Con gái yêu dấu của Ta, đối với những ai nghi ngờ, đặc biệt là những tôi tớ được thánh hiến của Ta, những người có thể bác bỏ Lời của Ta qua những Thông Điệp này, thì đây là những gì Ta muốn nói với họ. Hãy tăng cường đức tin của các con vào Ta bằng cách thừa nhận rằng Lời của Ta không chỉ được ban cho thế giới trong thời gian Ta ở trên trần gian mà sau đó còn nhờ đến Quyền Năng của Chúa Thánh Thần nữa.

Từ thuở ban đầu, Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta, đã truyền đạt cho nhân loại qua các ngôn sứ. Bằng cách này, những Giáo Huấn của Sự Thật đã được nhân loại biết đến để đảm bảo rằng đức tin của họ được giữ vững. Những mạc khải và những dạy dỗ khác trong Sự Thật đã được ban cho nhân loại qua các tông đồ, qua những môn đệ nhiệt thành, qua ngôn sứ và cũng là Thánh Sử Gioan. Sau đó thì Lời của Ta, những Giáo Huấn của Ta và mọi sự cần thiết cho ơn cứu độ của nhân loại đã được hoàn tất. Giờ đây, vì thế giới đang đứng trước sự chuyển giao lớn nhất trong lịch sử của mình nên Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta, đã sai những ngôn sứ mới đến thế giới. Hãy chắc chắn rằng những ngôn sứ này không đem đến cho các con những Giáo Huấn mới, vì điều đó không cần thiết. Thay vào đó, họ đang được sai đến vì ba lý do.

Đầu tiên là để nhắc nhở nhân loại về Sự Thật trong Sách Khải Huyền. Hai là để cảnh báo nhân loại về thời gian mà họ đang sống để họ lại có thể thắp lên niềm tin của mình. Ba là để giúp loan truyền ơn hoán cải để những tín hữu của Ta có thể hình thành một đạo binh lớn nhất nhằm cứu các linh hồn. Ta đang truyền đạt qua vị ngôn sứ này và những ngôn sứ khác để Lời của Ta được lắng nghe ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Hãy nhớ đến Tình Yêu Tuyệt Đối và Lòng Trắc Ẩn của Ta

Hãy lắng nghe cẩn thận tất cả các Thông Điệp này vì những Thông Điệp này không chỉ công bố Lời của Ta như các con đã biết, mà còn mạc khải cho các con về Tình Yêu Tuyệt Đối và Lòng Trắc Ẩn của Ta cho từng người một trong các con. Cũng hãy nhớ đến Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta. Tất cả mọi tội nhân sẽ được tha thứ một khi họ cầu xin ơn cứu rỗi.

Tầm quan trọng của Chuỗi Kinh Rất Thánh Mân Côi và Chuỗi Kinh Lòng Thương Xót

Trong khi các thảm họa sinh thái sẽ diễn ra, hãy nhớ rằng cầu nguyện bao gồm Chuỗi Kinh Mân Côi Rất Thánh và Chuỗi Kinh Lòng Thương Xót sẽ giúp ngăn chặn được rất nhiều những thảm họa đó. Hỡi các con dấu yêu của Ta, hãy nhớ rằng các con là những người đặt niềm tin vào Ta và Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta cùng những ai làm theo lệnh truyền của Ta sẽ không phải sợ gì cả. Cũng hãy để cho Ta nhắc lại cho các con rằng vì hai Hành Động vĩ đại của Lòng Thương Xót đang được ban cho các con – Tặng Ân Chúa Thánh Thần đã tràn đầy thế giới vài ngày trước đây và Cuộc Cảnh Báo Vĩ Đại mà sẽ có hàng triệu người được hoán cải về với Sự Thật. Đây sẽ là một phép lạ cả thể và là phép lạ sẽ mang lại niềm vui cho vô số người.

Cuộc Bách Hại gây ra bởi Con Rồng Đỏ và những kẻ không thuộc về Thiên Chúa

Trong khi Satan sẽ nổi lên nhờ những người lầm lạc đáng thương đi theo hắn, những người mà hắn kéo ra xa khỏi Ta – trong khi Ta là hy vọng duy nhất của họ vì ơn cứu rỗi đời đời – sự nổi lên này sẽ chỉ là chốc lát. Mặc dù vậy, Ta phải cảnh báo các con rằng đây sẽ là một thời gian đáng sợ của việc bách hại được dẫn dắt bởi Con Rồng Đỏ và những thành phần chính trị không thuộc về Thiên Chúa. Nhờ lời cầu nguyện và các Bí Tích các con sẽ tìm thấy sức mạnh để kiên vững trong những thử thách này. Tất cả các biến cố này đã được tiên báo và sẽ xảy ra để sự dữ được tẩy trừ dứt khoát khỏi thế giới. Vì thế, sự thanh tẩy này và hàng loạt cuộc trừng phạt xảy ra là điều cần thiết. Bởi vì chỉ sau đó thế giới mới có thể sẵn sàng cho Địa Đàng Mới trên Trái Đất.

Đừng bao giờ phớt lờ lời mời gọi của Ta. Chỉ khi các con nhận thấy rằng những lời tiên tri được mạc khải cho các con qua những ngôn sứ được tuyển chọn của Ta bắt đầu trở thành hiện thực, thì các con biết chắc chắn rằng chính Ta đang nói với các con.

Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#84/ Hãy loại bỏ Thuyết Tâm Linh Thời Đại Mới (15-05-2011)

Chúa Nhật ngày 15 tháng 5 năm 2011, lúc 17:00

Con gái yêu quý của Ta, Ta đang kêu gọi tất cả những tín hữu của Ta tố cáo công việc của Phong Trào Thời Đại Mới vốn đã kìm kẹp thế giới.

Kitô giáo luôn là mục tiêu tối thượng của Satan. Vì hắn quá xảo quyệt nên hắn sẽ không ngừng tìm cách cám dỗ những linh hồn trống rỗng và những người lầm lạc về tâm linh. Hắn sẽ luôn tìm cách trình bày những dối trá của hắn ẩn đằng sau những gì có vẻ là tình yêu. Sau đó hắn sẽ cố kiểm soát tâm trí của con cái Ta bằng cách sử dụng những mưu mẹo ngoại giáo cổ đại đã được sắp đặt để giải phóng tâm trí họ khỏi cái gọi là những căng thẳng của cuộc sống hiện đại. Hãy cẩn thận hỡi những ai trong các con chạy theo thực hành điều được tuyên bố là sẽ mang trạng thái tâm trí các con vào một tình trạng vô thức dưới danh nghĩa thiền. Một khi các con cho phép tâm trí mình bị kiểm soát theo cách này thì Satan và đồng đảng của hắn có thể bước vào một cách nhẹ nhàng đến nỗi các con sẽ không nhận ra được vì sự chuyển đổi quá êm ả.

Hãy tránh các thực hành tâm linh cổ đại bao gồm cả bói bài tarot

Nhiều, rất nhiều linh hồn trên thế giới đang thèm khát hướng dẫn tâm linh. Nhu cầu tìm kiếm ý nghĩa cho đời sống tâm linh của họ đang vô tình khiến cho chính họ bị cuốn hút vào trong những thực hành của ngoại giáo. Bất cứ một giáo lý sai lạc nào dụ dỗ các con tin rằng, bình an ở trong lòng và linh hồn các con có thể đạt được thông qua những thực hành tâm linh cổ đại thì các con cần phải luôn luôn tránh xa. Hãy học cách nhận biết đúng bản chất của chúng.

Việc sử dụng các quả cầu pha lê, thuật truyền năng lượng reiki, thiền yoga, bói bài tarot, niềm tin vào những hướng dẫn tâm linh, siêu hình học và cái được gọi là những kẻ chữa lành bằng niềm tin đã có mặt để dụ dỗ các con tin vào một thực thể cao siêu khác tồn tại bên ngoài những gì đã được sáng tạo bởi Thiên Chúa là Thiên Chúa Cha Hằng Hữu.

Cảnh báo về những bậc thầy đã được giác ngộ

Nhiều người trong các con ngày nay đang không ngừng tìm kiếm niềm an ủi tâm linh trong việc thực hành theo những thiên thần của các con thì cần phải tỉnh thức trước thực tế rằng, một khi khái niệm các bậc thầy được giác ngộ được đề cập thì các con có thể chắc chắn rằng những thiên thần này không đến từ Thiên Đàng. Hỡi con cái của Ta, những bậc thầy đã được giác ngộ là những thiên thần sa ngã và đến từ bóng tối. Nhưng các con sẽ được kể cho nghe và sau đó bị thuyết phục rằng họ đến từ ánh sáng. Tất cả các thuyết tâm linh ngoại giáo này, nếu các con để chúng kiểm soát cuộc sống của các con, sẽ tất yếu đẩy các con xuống vũng bùn tăm tối khi các con ít ngờ tới nhất. Satan sẽ rất cẩn thận khi đưa ra những lời dối trá đen tối này trong mọi lúc, vì các con sẽ được nghe và các con sẽ tin rằng những điều này là tốt.

Hầu hết những thực hành này được trình bày như là điều tốt cho lòng tự trọng, tự tin, kiểm soát cuộc sống của các con – tất cả là dối trá. Những thực hành này không chỉ thực sự hướng các con xa rời Sự Thật mà nó còn mang lại cho các con sự đau khổ vô kể một khi những tà khí sự dữ đi vào trong linh hồn của các con như là hậu quả trực tiếp của những thực hành này.

Kinh Thánh cảnh báo sự nguy hiểm của ma thuật

Sự Thật thì không bao giờ có thể đảo ngược được. Những Giáo Huấn trong Kinh Thánh đã được trao cho nhân loại để cảnh báo về những nguy hiểm của ma thuật, bói toán và sự sùng bái các ngẫu tượng. Trong thế giới ngày nay, những thực hành này được coi như là vô hại và được coi là cần thiết cho đời sống tâm linh của các con. Do bản chất nhẹ dạ của các linh hồn mà nhiều người trong số họ bị lôi kéo một cách tự nhiên vào những thực hành của phái Thời Đại Mới vì tình yêu thương giả tạo bên ngoài mà chúng tỏ ra. Không một điều gì có thể hơn được Sự Thật.

Cảnh báo về sự cuồng tín dành cho các thiên thần

Hãy nhớ rằng chính Satan và các thiên thần sa ngã của hắn là những kẻ đã rất cẩn thận và xảo quyệt lôi kéo các con vào những lời dối trá không chút nghi ngờ này. Đối với những ai trong các con tích cực cổ xúy sự sùng kính gần như là cuồng tín đối với các thiên thần, thì Ta phải nói điều này. Tại sao các con lại không công bố Lời của Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta trên hết? Việc chỉ nghĩ về các thiên thần không phải chỉ là một hình thức khác của sự sùng bái ngẫu tượng sao? Phải, bằng mọi cách, hãy cầu xin sự giúp đỡ từ các thiên thần thánh thiện, tuy nhiên, phải luôn luôn đặt câu hỏi này trước khi cầu xin. Là sự sùng kính dành cho các thiên thần có đáng bằng tình yêu của các con dành cho Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, hay dành cho Thiên Chúa là Thiên Chúa Cha Hằng Hữu không? Nếu có, thì các con đã xúc phạm đến Ta, Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng Của các con, Chúa Giêsu Kitô.

Giờ đây hãy tỉnh thức trước những dối trá của cái gọi là thuyết tâm linh. Các thiên thần mà các con lôi kéo bằng cách tham gia vào những thực hành này sẽ không đến từ Thiên Đàng hoặc từ Ánh Sáng. Những thiên thần này có vẻ như là đến từ Ánh Sáng nhưng đó là sự lừa dối mà Satan và lũ quỷ của hắn sử dụng để khéo léo ngụy trang cho những hành động của chúng.

Hãy nhớ một bài học cuối cùng. Việc hết sức cổ xúy cho các thực hành ngoại giáo như các con muốn thể hiện, như thể các con đang kính trọng Ánh Sáng Thiêng Liêng của Thiên Đàng nhưng thực ra đó là một sự lừa dối. Sự dối trá, và những người mà các con thuyết phục để theo hành trình kỳ quái này hướng đến cái gọi là cảnh giới tâm linh, bên ngoài Thánh Ý của Cha Ta, sẽ mang các con đến gần Satan đến nỗi mà đến một lúc nào đó, các con sẽ không có lối thoát ra được.

Cảnh giới Thiêng Liêng duy nhất của Tình Yêu hiện diện bên ngoài Trái Đất này là Thiên Đàng. Tất cả những điều khác mà các con được nghe nói đến đều không có thực. Tuy nhiên, Satan muốn các con tin rằng các cảnh giới đó tồn tại. Thực tế là hắn đang lôi kéo tất cả những linh hồn nhẹ dạ và mê tín vào bóng tối Hỏa Ngục với hắn và tất cả các thiên thần sa ngã. Tất cả đều nhân danh tình yêu giả dối.

Hãy nhớ rằng Tình Yêu và Tình Yêu Đích Thực chỉ có thể đến từ Thiên Chúa, Thiên Chúa Cha Hằng Hữu.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#85/ Tầm quan trọng của Việc Chay Tịnh và Hãm Mình (16-05-2011)

Thứ hai ngày 16 tháng 5 năm 2011, lúc 11:30

Con gái yêu dấu của Ta, cuối cùng thì con đang nhận ra rằng nếu không có Ta thì con không là gì cả. Chính nhờ những ân sủng của Ta mà con nhận được sự sống trong Vương Quốc của Cha Ta. Không có Sự Hiện Diện của Ta trong cuộc sống của con thì cuộc sống ấy trở nên khô khan và không có ý nghĩa thật sự. Ôi! Ta ao ước biết bao tất cả con cái Ta hiểu được sự sống mà Ta có thể mang lại cho họ, đặc biệt qua Bí Tích Thánh Thể. Vì chỉ khi các con đón rước Ta vào linh hồn yếu đuối của các con trong Mình Thánh và Máu Thánh thì các con mới thực sự cảm nhận Tình Yêu của Ta. Tình Yêu này sẽ tăng sức cho các con, không chỉ trong linh hồn mà còn trong tâm trí các con nữa. Sự Hiện Diện của Ta sẽ nâng đỡ con trở thành những tín hữu đích thực của Ta.

Một tín hữu của Ta mà không nhận lãnh Ta thường xuyên qua Bí Tích Thánh Thể Cực Thánh thì sẽ giống như một cái bình chỉ đầy một nửa. Các con cần Mình Ta và Máu Ta đã đổ ra cho tất cả các con, để đong đầy các con bằng Sự Hiện Diện Đích Thực của Ta. Vì không có Sự Hiện Diện này thì các con sẽ không thể tìm thấy sức mạnh thực sự để tuyên xưng Vinh Quang của Ta cách trọn vẹn.

Hỡi các con, các con phải hiểu rằng niềm tin vào Sự Hiện Diện của Ta chỉ là một phần trong hành trình tâm linh của các con. Còn nhiều điều khác các con cần phải hiểu. Chỉ bằng việc hy sinh những thú vui xác thịt của các con thì các con mới thật sự được nên hoàn thiện. Vì bản chất của vấn đề là Satan kiểm soát con người qua những cám dỗ xác thịt, vì vậy các con nên khước từ sự tiếp cận của hắn đối với những thú vui mà các con có thể tìm kiếm. Ăn chay là một trong những cách thức mạnh mẽ nhất để làm cho linh hồn của các con thoát khỏi Satan và bè lũ của hắn. Rất ít người trên thế giới có thể thực hiện sự hy sinh này nhưng việc này thật sự đơn giản và thật sự không nguy hại đến sức khỏe của các con. Ăn chay một ngày mỗi tuần sẽ đem lại cho các con những ân sủng đặc biệt. Bằng cách thực hiện những hy sinh nhỏ bé để tôn kính Ta, Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của các con, các con không những cứu được các linh hồn, mà các con còn đến gần Ta hơn. Những hy sinh khác khi các con từ bỏ những lợi ích thế gian cũng sẽ mang các con đến gần Thánh Tâm Ta hơn.

Hỡi con cái của Ta, cuộc sống không nên là tất cả những theo đuổi vật chất, nếu như vật chất đã dư thừa cho những nhu cầu thực sự của các con. Bằng cách chấp nhận những nhu cầu đơn giản và bằng cách hiến dâng thời gian của các con cho Ta, các con sẽ nghiệm thấy thật sự mãn nguyện. Không chỉ thế, nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời, các con sẽ biết được ý nghĩa của sự tự do đích thực. Hãy nhớ rằng Satan kiểm soát con người qua những khát vọng thể xác bao gồm thức ăn, quần áo, tình dục, nhà cửa, xe cộ, những kỳ nghỉ, cuộc sống xa hoa, âm nhạc, bia rượu và việc sùng bái những thần tượng nổi tiếng. Bằng việc chấp nhận rằng những điều này chỉ là những ảo giác, thì khi ấy các con sẽ hiểu rằng thời gian sống trên Trái Đất không nên lãng phí cho những theo đuổi vô ích đó.

Hỡi các con, thời gian sống trên Trái Đất của các con là một phần của hành trình đi vào cõi vĩnh hằng. Một sự sống khác sẽ tiếp tục sau cái chết. Bất kể người ta có tin vào Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu hay không, linh hồn của họ vẫn tồn tại sau cái chết. Giờ đây hãy tìm kiếm Ánh Sáng để rồi linh hồn các con sẽ được cảm nhận hạnh phúc thật đời đời và một chỗ xứng đáng trong Địa Đàng Mới. Để đạt được mức độ thánh thiện tâm linh này, các con hãy hy sinh tính xác thịt khi các con vẫn còn sống trên Trái Đất. Cũng vậy, hãy dâng tất cả những đau khổ trong đời sống các con để cầu cho các linh hồn đang hư mất và con sẽ lãnh được phần thưởng của mình ở đời sau.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#86/ Hãy tôn vinh Cha Ta (18-05-2011)

Thứ tư ngày 18 tháng 5 năm 2011, lúc 17:00

Con gái yêu dấu của Ta, Ta đã thiếu đi thời gian mà con đã hứa dành cho Ta ngày hôm qua. Ta nhận ra rằng con đang có một cuộc sống rất bận rộn nhưng hãy nhớ rằng Ta là Sự Sống, là Đấng mà con phải tìm kiếm cao trọng hơn tất cả các sinh hoạt hàng ngày của con.

Thời gian để nhân loại nhìn lại một cách trung thực cuộc sống của họ

Đã đến lúc để nhân loại nhìn lại cuộc sống của họ một cách hết sức trung thực. Tất cả con cái Ta ở khắp nơi, mọi ngóc ngách của thế giới phải tự vấn mình về điều này. Là liệu họ có tin hay không rằng Thiên Chúa, Thiên Chúa Cha hiện hữu? Khi thời cuối đã được tiên báo đang ngày càng đến gần thì các con phải thực hiện một số chọn lựa. Liệu các con, những đứa con của Ta, có chấp nhận rằng Thiên Chúa, Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, đã tạo dựng các con không? Nếu các con trả lời có, hãy trả lời câu hỏi tiếp theo. Có bao nhiêu thời gian con dành ra để cảm tạ Người vì Ân Huệ sự sống, gia đình và bạn bè của các con? Nhà cửa các con đang sống trong đó? Thực phẩm các con ăn? Nếu câu trả lời của các con là không thì các con không phải là những người theo Sự Thật.

Hãy thể hiện sự tôn kính đối với Cha Ta

Đối với những ai trong các con thật sự tin vào Thiên Chúa, Đấng Tạo Dựng muôn loài, các con có biết rằng cầu nguyện là việc thiết yếu nếu các con chuẩn bị vui hưởng sự sống vinh quang đời sau mà Người đã dự định cho các con. Hãy thưa chuyện với Người hằng ngày. Hãy thể hiện sự tôn kính xứng đáng dành cho Người. Bởi vì nếu không quan tâm đến Người là các con xúc phạm đến Ta. Hỡi tất cả những con chiên nhiệt thành của Ta, Ta là Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng, Là Chúa Giêsu Kitô, đang kêu gọi các con để các con nhận biết rằng việc tôn vinh Cha Ta là quan trọng biết bao. Hiện Người không nhận được sự quan tâm mà Người xứng đáng có. Nhiều người có hình ảnh về một Thiên Chúa, Chúa Cha nghiêm khắc, rất đáng sợ và giận dữ. Do đó, các con đã sợ quá đến nỗi các con đẩy Người qua một bên. Nếu các con biết rằng Người khao khát tình yêu thương của các con dường nào thì các con sẽ quỳ xuống ngay tức khắc để van nài Người tha thứ cho các con. Hãy cầu nguyện với Chúa Cha. Người cần tình yêu của các con. Người cần lòng sùng kính của các con. Lời cầu nguyện với Cha Ta sẽ mang lại Lòng Thương Xót hải hà. Khi các con khẩn cầu Cha Ta bảo vệ các con và cứu các con nhân Danh Ta, Người ít khi nào từ chối lời thỉnh cầu của các con theo Thánh Ý Người. Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta rất mực Yêu Thương, Nhân Từ và lòng trung thành của các con dành cho Người sẽ mang lại cho thế gian những ân sủng trọng đại và ơn cứu rỗi.

Hãy cầu nguyện với Cha Ta để ngăn chặn những thảm họa toàn cầu

Hãy cầu nguyện với Cha Ta để ngăn chặn những thảm họa toàn cầu nhân Danh Con yêu dấu của Người và Người sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của các con. Có quá ít Kitô hữu trên thế giới này còn đặc biệt khẩn cầu Người trợ giúp. Người là Đấng đã quá yêu thương tạo dựng con người theo Hình Ảnh Người, Người đã bị lãng quên. Việc biểu lộ sự tôn vinh dành cho Người giờ đây là điều rất khẩn thiết để giảm bớt những thảm họa sinh thái sẽ xảy ra trên Trái Đất trong Cuộc Đại Nạn.

Cha Ta nắm giữ thế giới trong Tay Người. Tuy nhiên, con cái Người đã không còn tôn vinh hay thờ phượng Người nữa. Họ đã lãng quên Sự Thật rằng trong khi Satan tiếp tục đánh cắp các linh hồn thì chỉ có một Sức Mạnh sẽ đứng vững đời đời và đó là Sức Mạnh của Thiên Chúa. Với Lòng Thương Xót của Người, Người sẽ lắng nghe tiếng khóc than của các con để trợ giúp các con. Hãy khẩn cầu Người ngay bây giờ, đặc biệt là trong thời buổi của những sự thay đổi lớn lao.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Con Thiên Chúa – Thiên Chúa Cha Toàn Năng

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#87/ Trách nhiệm của các bậc Cha Mẹ trong thế giới ngày nay (19-05-2011)

Thứ năm ngày 19 tháng 5 năm 2011, lúc 18:15

Con gái yêu dấu của Ta, thế giới giờ đây đã chìm sâu trong tuyệt vọng hoàn toàn trước sự thiếu niềm tin vào Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa, Chúa Cha Toàn Năng. Ngay cả trẻ nhỏ bây giờ cũng vui vẻ chối bỏ Sự Hiện Hữu của Người. Những linh hồn trống rỗng và chai đá làm tổn thương không chỉ Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta, mà còn gây cho Ta nỗi thống khổ sâu sắc.

Các con đã làm cho con cái mình quá sa ngã đến nỗi các con hoàn toàn vứt bỏ mọi cảm xúc tâm linh mà các con có được từ khi mới sinh ra. Các con nghĩ rằng tình yêu các con dành cho thế gian và những thứ của cải vật chất của thế gian có thể đưa các con đến đâu? Đối với những ai trong các con đang say mê sự giàu sang và tiện nghi của tất cả những quyến rũ trong thế gian, các con nên biết rằng chẳng bao lâu nữa chúng sẽ bị lấy đi khỏi các con như là một phần của Cuộc Thanh Tẩy ở phía trước.

Trách nhiệm của các bậc cha mẹ

Tại sao các con lại dạy con cái mình tầm quan trọng của vật chất do con người làm ra mà phải trả giá bằng những linh hồn bé nhỏ đáng thương ấy? Mục đích chính của các con chỉ là dạy cho con cái mình tầm quan trọng của việc tạo dựng của cải. Các con hiếm khi nào dạy con cái mình về những điều đạo đức mà chúng cần có để tự trang bị cho chúng những trách nhiệm khi trưởng thành, liên quan đến việc chúng phải tôn trọng người khác như thế nào, để chúng hiểu được tầm quan trọng của tính trung thực và sự cần thiết để thể hiện lòng cảm thông đối với các anh chị em của chúng. Không may là con cái Ta đã hoàn toàn lạc lối trên con đường tâm linh vốn rất cần thiết cho chúng để đi đến cùng đích. Các con không thấy xấu hổ hay sao? Khi nào các con mới nhận ra rằng lòng ham mê quá mức dành cho tiền bạc và cho tất cả những gì mà tiền bạc mang lại sẽ kết thúc trong tai họa? Chỉ khi nào các con bị tước sạch những tiện nghi mà các con thèm khát thì các con mới nhận ra rằng các con cô đơn biết chừng nào.

Giờ đây hãy lắng nghe Ta khi các con còn có thể lắng nghe. Hãy đặt những nhu cầu của gia đình các con lên trước tiên vì đó là điều tốt. Hãy chu cấp cho gia đình các con. Nhưng xin đừng khuyến khích con cái các con trở thành nô lệ cho của cải và khao khát danh tiếng vì các con sẽ đẩy chúng vào bàn tay của Satan. Các con đã sinh ra con cái và mang lại cho chúng cuộc sống về mặt thể chất. Nhưng chúng được Tạo Ra bởi Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu, khi chúng được ban cho linh hồn. Bằng mọi cách, hãy tỏ ra có trách nhiệm của bậc làm cha mẹ khi chu cấp cho con cái các con những nhu cầu vật chất. Nhưng hãy nhớ rằng linh hồn của chúng cần sự nuôi dưỡng. Hãy dạy bảo cho chúng biết Sự Thật về những Giáo Huấn của Ta và tầm quan trọng trong việc chăm sóc linh hồn của chúng. Chỉ khi đó các con mới thực sự nuôi dưỡng con cái mình cả về thể chất lẫn tâm trí mà chúng cần để tồn tại hầu chúng có thể tận hưởng sự sống đời đời.

Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#88/ Sự bối rối về ý nghĩa Cuộc Quang Lâm của Ta (20-05-2011)

Thứ sáu ngày 20 tháng 5 năm 2011, lúc 10:00

Con gái yêu dấu của Ta, nhiều người thắc mắc rằng Cuộc Quang Lâm của Ta thực sự có ý nghĩa gì, do đó hãy để Ta giải thích.

Ta đến thế giới lần đầu tiên để cứu chuộc nhân loại khỏi bóng tối đời đời để họ có thể hưởng sự sống vĩnh cửu. Thiên Chúa, Chúa Cha Toàn Năng, bởi Lòng Thương Xót của Người, đã sai Ta đến để tất cả con cái của Người có được sự sống. Trước đó, vì tội lỗi của Ađam và Evà, sự sống này đã không có được. Ta đến lần nữa, lần này là để tưởng thưởng cho tất cả những ai theo Ta.

Nhiều bối rối tồn tại trên thế giới liên quan đến biến cố này. Nhiều người tin rằng Cuộc Quang Lâm của Ta chỉ ra rằng thời tận cùng của thế giới đã đến. Nhưng không phải như vậy, thay vào đó Cuộc Quang Lâm của Ta có nghĩa nói về thời kỳ cuối khi Satan và thuộc hạ của hắn, những kẻ đã tạo ra những đau khổ không kể xiết trên thế giới, sẽ bị trục xuất khỏi Trái Đất trong vòng 1.000 năm.

Về Địa Đàng Mới trên Trái Đất

Địa Đàng Mới mà Ta đã hứa, sẽ đến khi Trời và Đất nên một. Sự sống mới mà Ta mang lại cho tất cả những tín hữu nhiệt thành của Ta là một sự sống trong tình yêu và vinh quang. Tuy nhiên, các con, là những tín hữu của Ta, sẽ phải chịu nhiều đau khổ khi sự chuyển đổi này diễn ra. Để chuẩn bị thế giới cho Biến Cố Trọng Đại này, trước đó Ta ban xuống Ân Huệ trọng đại do Lòng Thương Xót của Ta. Cuộc Đại Cảnh Báo, dành cho mỗi người và mọi người trong các con cơ hội để nhìn thấy tội lỗi của mình và cách mà các con đã xúc phạm đến Ta, sẽ làm cho các con nhìn thấy Sự Thật. Khi các con nhận ra sự nhơ nhuốc của tội lỗi trong con người các con thì chỉ khi đó, các con mới hiểu được nỗi đau buồn mà Ta phải chịu.

Một cái nhìn thoáng qua về những gì sẽ xảy ra trong Ngày Phán Xét Cuối Cùng

Bằng việc cho phép tất cả các con trải nghiệm Hành Động lớn lao do Lòng Thương Xót của Ta, các con sẽ có một cái nhìn thoáng qua thực sự như là những gì sẽ diễn ra trong Ngày Phán Xét Cuối Cùng. Bằng cách này, các con đang được ban cho một cơ hội công bằng để quay trở lại với Ta một lần nữa. Các con thấy đấy, Ta yêu thương tất cả các con với một tình yêu quá nồng nàn sâu đậm và vĩnh cửu đến nỗi Ta sẽ làm mọi cách có thể để cứu các con khỏi sự kìm kẹp của tên lừa dối.

Hãy đề phòng vì Satan giờ đây sẽ gia tăng các hoạt động của hắn thông qua anh chị em của các con để thuyết phục các con quay lưng lại với Ta ngay cả sau khi Biến Cố Trọng Đại này diễn ra. Các con giờ đây phải cởi mở tâm hồn mình, trút bỏ mọi lý lẽ con người sang một bên để đón nhận Sự Thật về sự tồn tại của các con trên Trái Đất. Mọi lời dối trá ẩn dấu trong suy luận hợp lý về khoa học của con người sẽ được đưa ra để ngăn cản các con đón nhận Sự Thật.

Hỡi các con, Satan không muốn các con đến với Ta. Vòng kìm kẹp độc ác của hắn phải được bẻ gãy nhưng điều này chỉ có thể thực hiện được nhờ sự trợ giúp của các con. Đừng để hắn làm mù mờ sự phán đoán của các con bằng những lời dối trá của hắn. Các con sẽ rất khó khăn để bỏ qua những lý lẽ, sự chế giễu và nhạo báng của hắn vì đó là cách mà hắn hành động.

Satan sẽ hành động thông qua người khác để làm nản lòng các con

Nhiều người trong các con sẽ không biết rằng Satan đang hành động như vậy thông qua người khác, những người mà các con tôn trọng quan điểm của họ. Nhưng đây chính là cách mà hắn hành động. Hắn sẽ giao tiếp thông qua các linh hồn đáng thương đó, những người bị thu hút vào bóng tối. Hắn sẽ bảo đảm rằng tâm trí của họ sẽ bị đóng kín trước Sự Thật về Vinh Quang của Ta và về sự sống đời đời mà các con đáng được hưởng. Đừng để cho thế lực của hắn ảnh hưởng đến tình yêu của các con dành cho Ta. Và hãy nhớ rằng vì hắn sẽ không thể thắng được trong cuộc chiến này, nên những linh hồn đáng thương theo hắn sẽ bị ném vào Hỏa Ngục cùng với hắn. Nếu các con mong ước sự sống đời đời thì các con hãy sử dụng thời gian này trên Trái Đất để từ bỏ Satan khi các con còn có thể.

Ta sẽ cai trị Trái Đất trong 1.000 năm

Con gái của Ta, Ta sẽ cai trị Trái Đất trong 1.000 năm. Hãy biết chắc rằng giờ đây Ta đang trông coi các biến cố khi chúng xảy ra trên thế giới. Giờ đây, Ta đã chuẩn bị đường lối cho Vương Quốc Mới của Ta trên Trái Đất và thời gian đó đã gần đến rồi, gần hơn rất nhiều so với những gì người ta có thể nhận ra. Hãy hân hoan vì tin tức này sẽ được tất cả mọi người đón nhận. Đau khổ trên thế giới này sẽ chấm dứt. Một nguồn tình yêu và vinh quang để sẻ chia cho tất cả con cái của Ta, sẽ trào dâng.

Địa Đàng Mới này sẽ vượt quá sự hiểu biết của các con nhưng hãy lắng nghe điều này. Sự sống mới này sẽ đem lại cho tất cả các con, những tín hữu nhiệt thành của Ta một cuộc sống không hề có sự lo lắng. Các con sẽ không còn muốn gì hơn nữa. Tất cả sẽ được Ta ban cho các con. Mỗi người và mọi người trong các con đã chọn Vương Quốc Đầy Vinh Hiển này sẽ kinh ngạc vì Viên Ngọc Vô Giá đang chờ đợi các con. Giờ đây hãy cầu nguyện để anh chị em các con hiểu được Sự Thật về lời hứa mà Ta dành cho họ, để họ cũng được vào Sự Sống Mới này trên Trái Đất.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#89/ Tha thứ chính là con đường dẫn đến tự do (21-05-2011)

Thứ bảy ngày 21 tháng 5 năm 2011, lúc 10:40

Con gái của Ta, tha thứ chính là con đường dẫn đến tự do. Khi con tha thứ cho những người xúc phạm đến con hoặc những người làm tổn thương con thì chính là lúc con trở nên tự do trong tâm hồn. Đó là khi niềm vui tràn ngập linh hồn con. Điều đó cũng có nghĩa là Ta đang hiện diện trong con. Khi con tha thứ cho tha nhân thì đây là dấu chỉ của tình yêu, không chỉ dành cho người lân cận của con, nhưng là tình yêu dành cho Ta, Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của con. Đối với những ai không tin Ta thì cũng vậy, hãy biết rằng khi họ tha thứ cho tha nhân, thì Ta hiện diện và cùng bước đi với họ. Nhưng họ lại không biết gì về điều này.

Tha thứ là yêu thương. Tình Yêu của Ta là vô tận. Nhưng, hỡi các con, Ta khẩn nài các con hãy để Ta tha thứ tội lỗi cho các con. Nếu các con khẩn cầu Ta tha thứ, các con không những sẽ được tự do mà còn ngạc nhiên vì tình yêu và niềm hân hoan mà các con sẽ trải nghiệm. Hành động khiêm tốn này sẽ cho phép các con giao tiếp với người khác trong yêu thương. Ánh Sáng của các con sẽ chiếu rạng và sẽ tác động lên những người khác theo cách đặc biệt nhưng chính các con cũng như họ không nhận ra được điều này. Sau khi việc đền tội diễn ra, thì Tình Yêu của Ta sẽ ngập tràn linh hồn các con. Tâm hồn trong sạch của các con sẽ như một thỏi nam châm vì nó thu hút những người khác đến với các con.

Hỡi các con, để tha thứ được cho người khác không phải là dễ dàng. Tính kiêu ngạo và lòng tự tôn sẽ ngăn cản hành động nhân từ lớn lao này diễn ra. Đây là việc làm của Satan vì hắn biết rằng việc không tha thứ sẽ dẫn đến việc phạm những tội nghiêm trọng hơn chống lại Thiên Chúa Cha. Khi các con không thể tha thứ cho người khác thì đầu tiên các con sẽ tích lũy sự oán giận mà khi nó bùng lên, sẽ dẫn đến hận thù và thậm chí là sát nhân. Trong nhiều trường hợp nó dẫn đến chiến tranh.

Nếu người ta ở khắp mọi nơi quảng đại tha thứ cho nhau thì hận thù đã không tồn tại. Giết người sẽ ít xảy ra hơn và tình yêu, tình yêu của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu sẽ triển nở.

Hãy học cách tha thứ cho nhau. Hãy gạt bỏ lòng kiêu ngạo qua một bên và khẩn cầu Lòng Thương Xót của Ta. Vì khi các con khẩn cầu điều gì đó theo Thánh Ý Ta, thì các con xin sẽ được Ta ban cho.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Vị Vua của Lòng Thương Xót, Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#90/ Mạc khải mới về lũ lụt ở Pháp vào mùa hè này (22-05-2011)

Chúa Nhật ngày 22 tháng 5 năm 2011, lúc 14:30

Con gái yêu dấu của Ta, mạc khải đã được ban cho con ngày 18 tháng 3 năm 2011 vào lúc nửa đêm rằng trận phun trào núi lửa ở Iceland sẽ diễn ra vào tháng 5, giờ đây đã diễn ra. Con có thể tự hỏi tại sao con lại quá khiếp sợ khi điều này đã xảy ra như tiên báo. Vì vậy, Ta sẽ giải thích. Mặc dù hầu hết những nghi ngờ của con đã được xua tan bởi tính xác thực trong những thông tin Ta ban cho con, vẫn còn có một sự sợ hãi trong con khiến con đã không phân định được những lời tiên tri một cách đúng đắn. Giờ đây, con phải trỗi dậy với lòng tin cậy và hãy để Ta làm nguôi nỗi sợ hãi của con. Hãy bước đi và đừng do dự trong việc loan báo về những biến cố khác mà Ta đã mạc khải cho con. Khi làm như vậy, nhiều người sẽ hiểu rằng chính Ta, Chúa Giêsu Kitô, là Đấng đang yêu cầu sự quan tâm cần thiết để giúp cứu các linh hồn.

Khi những lời tiên tri này được xác nhận thì sẽ chỉ còn chút ít nghi ngờ trong lòng các tín hữu của Ta về tính xác thực của nó. Tuy nhiên, những linh hồn cứng cỏi không chịu tin và những ai luôn đưa ra câu trả lời hợp lý khi chứng kiến Sự Thật, thì vẫn không thể thuyết phục được.

Lũ lụt ở Pháp, sóng nhiệt ở Thổ Nhĩ Kỳ

Giờ đây hãy lắng nghe Ta. Lũ lụt sẽ xảy ra ở miền nam nước Pháp trong mùa hè này. Một đợt sóng nhiệt sẽ xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ. Những biến cố về sinh thái khác sẽ gây ra sự xáo trộn, bao gồm một cơn động đất ở Anh (nhưng sẽ không xảy ra ngay lập tức), một vài cơn sẽ tác động ở các nước khác thuộc châu Âu. Sẽ có sự dâng cao mực nước biển ở Địa Trung Hải làm khiếp sợ tất cả mọi người. Động đất cũng sẽ được cảm nhận tại Na Uy và Nam Mỹ. Hỡi con gái, Ta sẽ mạc khải những biến cố khác cho con nhưng chỉ với một động cơ duy nhất trong lòng. Đó là để hoán cải con cái của Ta. Một khi họ chấp nhận rằng Ta đang nói với họ thông qua con thì điều này sẽ đem lại niềm vui cho Ta. Ta không muốn làm cho con cái Ta sợ hãi nhưng những biến cố này sẽ tiếp tục gia tăng trên thế giới như là một phần của Cuộc Đại Trừng Phạt ở phía trước. Những cuộc trừng phạt là một phần cần thiết trong trận chiến chống lại tên lừa dối.

Hỡi các con, giờ đây hãy cầu nguyện để giảm nhẹ và ngăn chặn những biến cố này vì lời cầu nguyện là một phương thế hết sức mạnh mẽ để được tha thứ.

Giờ đây hãy dấn thân trong bình an.

Đừng sợ hãi khi loan báo những lời tiên tri vì những lời tiên tri ấy sẽ xảy ra.

Đấng Cứu Thế của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#91/ Tại sao Ta thông truyền cho thế giới theo cách này (23-05-2011)

Thứ hai ngày 23 tháng 5 năm 2011, lúc 09:45

Con gái yêu dấu của Ta, đây là thời gian để suy ngẫm về những Thông Điệp Thánh Thiêng của Ta và để đảm bảo rằng thật nhiều tội nhân trên toàn thế giới chú ý tới những Thông Điệp ấy.

Hãy chắc chắn rằng những Thông Điệp này đang được ban cho thế giới như là một Ân Huệ để giúp cứu tất cả các con, tất cả con cái của Ta kể cả những người đi theo các con đường khác nhau để đến với Thiên Chúa Cha Hằng Hữu.

Nhiều người, đặc biệt là những người Công Giáo, sẽ thắc mắc khi Ta đã không đặt họ lên trước con cái thuộc những tín ngưỡng khác. Lời Ta ban xuống đã được sắp đặt để tất cả mọi người nghe được chứ không phải chỉ dành cho một số ít người được ưu tuyển. Tình Yêu của Ta không phân biệt. Những ai thắc mắc cách thức mà Ta truyền đạt cho nhân loại qua vị ngôn sứ này, giờ đây hãy lắng nghe Ta. Đang khi các con là những tín hữu của Ta, hiểu rằng Sự Thật không bao giờ thay đổi kể từ Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta, thì các con phải biết rằng Ta phải trải rộng Tình Yêu của Ta tới tất cả con cái của Thiên Chúa. Không một người nào quan trọng hơn người nào.

Con gái của Ta, con không được phép trả lời hay cố gắng bảo vệ Lời của Ta khi con bị thách đố để giải thích tại sao Ta lại truyền đạt theo cách này. Lời của Ta là Thánh Thiêng. Lời không thể được thay đổi cho phù hợp với những ai cho mình là những chuyên gia về thần học. Vì Lời của Ta sẽ được ban cho thế giới theo thứ ngôn ngữ để nhân loại hôm nay hiểu được một cách rõ ràng. Nhiều người sẽ hỏi tại sao Lời Ta không sử dụng những thuật ngữ hay những cách diễn đạt của các ngôn sứ và các tông đồ của Ta ngày trước và Ta sẽ trả lời cho họ ngay bây giờ.

Hãy nhớ rằng Giáo Huấn của Ta không bao giờ thay đổi. Bất kể ngôn ngữ nào mà Ta sử dụng ngày nay để truyền đạt theo cách thức hiện đại, Sự Thật thì vẫn y như vậy, không hề bị sứt mẻ.

Hãy thận trọng với những thị nhân vốn tuyên bố rằng họ đang nhận những thông điệp từ Ta, khi họ sử dụng ngôn ngữ cổ xưa hoặc những trích dẫn từ Kinh Thánh vì đây không phải là cách mà Ta sẽ truyền đạt cho nhân loại hôm nay. Tại sao Ta phải làm điều đó chứ? Ta lại chẳng hóa ra xa lạ với thế hệ những người trẻ, những người không biết gì về loại ngôn ngữ trong Sách Thánh của Cha Ta sao?

Hỡi các con, sự đơn giản chính là yếu tố then chốt khi Ta truyền đạt Lời Cực Thánh của Ta. Hãy nhớ rằng khi chỉ dạy người khác Sự Thật về Sự Hiện Hữu của Ta thì sự đơn giản trong phương pháp của các con là điều thiết yếu. Nếu các con không làm như vậy thì các con sẽ không thể đánh động những linh hồn lầm lạc đó bởi vì họ sẽ không mở tai lắng nghe đâu.

Thông Điệp Tình Yêu của Ta

Thông Điệp về Tình Yêu của Ta rất đơn giản. Ta là Sự Sống mà con cái Ta trên Trái Đất khao khát. Hãy giải thích rằng Ta là Sự Thật. Hãy giải thích rõ ràng. Nếu không có Ta thì sẽ không có sự sống đời đời. Hãy dùng những lời tiên tri mà Ta mạc khải cho vị ngôn sứ này để thu hút sự chú ý của những người không có đức tin. Chính vì lý do này mà các Thông Điệp được ban cho thế giới. Không phải là để làm cho họ sợ hãi nhưng là để chứng minh rằng chính Ta đang thông truyền cho thế giới ngày nay theo một cách thức mà Lời Cực Thánh của Ta không chỉ được nghe đến mà còn phải được tin tưởng nữa.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương và là Thầy của các con

Chúa Giêsu Kitô, Vị Vua của Lòng Thương Xót

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#92/ Bầu trời sẽ mở ra trong Cuộc Cảnh Báo (23-05-2011)

Thứ hai ngày 23 tháng 5 năm 2011, lúc 14:30

Con gái yêu dấu của Cha, con đang chịu nỗi đau khổ mà Cha phải chịu vì tội lỗi của nhân loại. Đây chính là cảm giác mà Cha phải chịu đựng vì tội lỗi. Giờ đây, con đang nhìn thoáng qua chỉ một phần rất nhỏ nỗi thống khổ mà Cha phải đối diện mỗi phút giây trong ngày của con. Hỡi con gái, không có gì phải sợ hãi về Cuộc Cảnh Báo.

Cuộc Cảnh Báo sẽ là một biến cố gây ấn tượng sâu sắc

Cuộc Cảnh Báo sẽ khiến cho nhiều người trên thế giới sửng sốt vì đây sẽ là một biến cố gây ấn tượng sâu sắc lúc bầu trời mở ra và những Tia Sáng của Lòng Thương Xót sẽ chiếu soi khắp thế giới. Nhiều người sẽ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ sẽ rất sửng sốt và họ sẽ nhầm lẫn nghĩ rằng họ đang chứng kiến ngày tận thế. Hãy bảo họ vui mừng lên khi họ chứng kiến Vinh Quang của Cha, bởi vì nếu các con được chuẩn bị cách xứng hợp thì đây sẽ là một điển hình kỳ vĩ nhất về Lòng Thương Xót kể từ Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Cha. Hỡi con cái của Cha, Biến cố này sẽ là ân sủng cứu rỗi của các con và sẽ ngăn chặn những người lẽ ra đã bị luận phạt, khỏi rơi vào những vực thẳm của Hỏa Ngục.

Tất cả con cái Cha ở khắp mọi nơi phải cảnh báo các linh hồn lầm lạc về những gì sẽ xảy ra. Giờ đây hãy thúc giục họ tìm kiếm ơn giao hòa bằng việc xưng tội. Điều này là quan trọng khi càng nhiều người càng tốt được ở trong tình trạng ân sủng vì họ có thể sẽ không sống được qua biến cố này do sự khiếp sợ tột độ. Chứng kiến biến cố Thánh Thiêng ngoạn mục này trước thì tốt hơn nhiều so với việc để đến ngày Phán Xét cuối cùng mà chưa chuẩn bị gì cả.

Hỡi tất cả các con, hãy vững vàng. Hãy vui mừng nếu các con là những tín hữu nhiệt thành vì các con sẽ được ban cho một cái nhìn thoáng qua về Sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Cha, điều mà tổ tiên của các con không bao giờ nhìn thấy được trong suốt cuộc đời họ. Hãy cầu nguyện cho những con cái còn lại của Cha. Giờ đây hãy nói cho họ biết Sự Thật khi các con còn có thể. Hãy làm ngơ trước sự khinh miệt của họ vì nếu như họ hành động ngay bây giờ bằng việc xin ơn tha thứ tội lỗi của họ thì họ sẽ biết ơn các con sau khi Phép Lạ Trọng Đại này diễn ra.

Hãy dấn thân trong bình an. Đừng sợ hãi. Hãy cầu nguyện cho những linh hồn không có đức tin để họ không chết trong tội trọng.

Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#93/ Nếu các con cảm thấy khó để cầu nguyện (24-05-2011)

Thứ ba ngày 24 tháng 5 năm 2011, lúc 18:00

Con gái yêu dấu của Cha, ngày hôm nay Cha hạnh phúc vì rất nhiều việc đã được hoàn thành để truyền đạt Lời Cực Thánh của Cha cho thế giới qua Sứ Vụ của con. Con không bao giờ được phép cảm nhận rằng con không làm việc đủ vì số lượng những người khước từ những Thông Điệp này. Đối với những ai trong số các con cái Cha, những người không đón nhận Lời của Cha bây giờ thì theo thời gian họ sẽ đón nhận. Khi ấy họ sẽ đói khát để nghe Tiếng Cha.

Giờ đây hãy tập trung vào Cha. Đừng để bị lung lạc bởi những người khinh miệt những Thông Điệp này. Đừng bao giờ nản lòng vì thật ra có những người đang lắng nghe Lời Cha lúc này và họ đang loan truyền Sự Thật đến những người khác bằng tất cả tình yêu của họ dành cho Cha.

Hoán cải là một thách thức khó khăn trong một thế giới đã quá mù lòa trước Sự Thật về sự sống đời đời. Tính kiên trì là rất cần thiết vì qua sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, Quyền Năng của Người lúc này đang được cảm nhận ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới, con cái Cha cuối cùng rồi cũng sẽ trở về với Cha, nhưng không phải là tất cả. Vì những ai ham muốn sự thỏa mãn của con người được cung cấp cho họ thông qua tên lừa dối thì họ sẽ nhận thấy rất khó khăn để khước từ cuộc sống mà họ đang có. Giờ đây hãy cầu nguyện cho tất cả gia đình và bạn bè của các con để tất cả các con có thể hiệp nhất trong tình yêu của các con dành cho Cha trong Cuộc Cảnh Báo. Vì nếu các con đón nhận biến cố này như là con đường đi đến tự do của các con thì các con sẽ được ban tặng Lòng Thương Xót lớn lao của Cha.

Không dễ để cầu nguyện

Cầu nguyện thì không dễ dàng đối với nhiều người trong số con cái Cha, những người cảm thấy chán khi phải lặp đi lặp lại những kinh nguyện. Nếu đây là cách các con cầu nguyện và các con đang phải vật lộn vậy thì chỉ cần các con ngồi xuống và thưa chuyện với Cha trong thinh lặng. Chỉ cần suy niệm về Cuộc Đời của Cha ở trên trần thế này. Hãy nhắc nhở chính mình về thời gian Cha đã trải qua ở trên trần gian này và những bài học về tình yêu thương mà Cha đã ban cho tất cả các con. Thế là đủ. Hãy để chính mình trở nên tĩnh lặng trong tâm hồn và Cha sẽ đến ngồi với các con để suy niệm. Cha đồng hành với mọi người. Cha hiện diện mỗi phút giây trong ngày bất kể các con đang làm gì. Cha không bao giờ rời xa các con. Hãy nhớ rằng Cha chính là chỗ tựa nương của các con trong cuộc sống. Hãy dựa vào Cha. Hãy kêu cầu sự trợ giúp của Cha với tấm lòng chân thành và Cha sẽ lắng nghe. Cha không bao giờ từ chối lời khẩn cầu của các con nếu như lời cầu nguyện ấy không đi ngược lại với Thánh Ý của Cha. Tuy nhiên, khi các con xin ơn theo ý hướng là để ban cho các con sự thừa mứa của thế gian thì hãy nhớ rằng Cha sẽ không bao giờ ban cho. Vì Cha không bao giờ có thể ban cho các con những ơn mà Cha biết là sẽ làm hại linh hồn các con. Tặng Ân Cha trao ban cho là để Cha có thể mang linh hồn các con đến gần Thánh Tâm Cha hơn. Vì khi điều đó xảy ra các con sẽ không còn mong muốn có gì thêm cả.

Đấng Cứu Thế tận tụy và đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#94/ Cha muốn cám ơn những người giúp Cha trong việc loan truyền Lời Chí Thánh của Cha (25-05-2011)

Thứ tư ngày 25 tháng 5 năm 2011, lúc 16:00

Giờ đây, Cha đến để khích lệ tất cả những tín hữu của Cha, những người mà khi nhận ra được Tiếng Nói chân thật của Cha, đã đáp lời bằng những việc phục vụ với lòng quảng đại lớn lao. Đối với những ai trong các con đang hiến dâng một cách quảng đại thời gian của các con để quảng bá và loan truyền những Thông Điệp của Cha thì Cha muốn nói lời cám ơn đến các con. Các con, những người con yêu dấu của Cha, đang mang lại niềm vui lớn lao cho Trái Tim Sầu Khổ của Cha trong những thời khắc lịch sử này. Hỡi các con, các con đã can đảm, dũng cảm và thấm nhuần Ân Huệ của Chúa Thánh Thần. Lòng trung thành và món quà thời gian của các con dành cho Cha và lòng sùng kính đầy yêu thương của các con đối với Sự Thật sẽ làm nảy sinh những ân sủng lớn lao trong Địa Đàng Mới mà Cha đã hứa ban cho con cái của Cha.

Cha sẽ nắm tay hướng dẫn các con trong Sứ Vụ Thánh Thiêng này và các con sẽ cảm nhận được Tình Yêu của Cha. Đừng bao giờ sợ hãi khi công bố Lời Cha vì mọi nỗ lực nhỏ nhoi mà bất cứ ai thực thi để quảng bá những Thông Điệp này đều sẽ được ban thưởng.

Giờ đây, hãy bước đi, hỡi các tín hữu trung thành và yêu dấu của Cha. Hãy loan truyền Lời Thánh của Cha và giúp anh chị em các con là những người cần được hướng dẫn.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#95/ Thông Điệp Cảnh Báo các Nhà Lãnh Đạo Thế Giới (25-05-2011)

Thứ tư ngày 25 tháng 5 năm 2011, lúc 22:00

Hỡi con gái của Ta, các quốc gia trên toàn thế giới đang sôi sục bên trong với những bất ổn, cả về sự thù ghét giữa người với người lẫn những biến động sinh thái sắp diễn ra. Đây là lúc mà mẹ thiên nhiên sẽ sớm bùng nổ những thảm họa không ngờ tới để chứng tỏ cho loài người thấy rằng họ, bất kể sự kiêu căng ngạo mạn của mình, sẽ không thể làm chủ được bất cứ sự gì cả.

Loài người có nhiều thứ cần phải học. Những nỗ lực liên tục để thâu tóm quyền lực ở mức độ cao nhất bởi những người nắm quyền hành đang có một ảnh hưởng trên những người dân thường, những người phải dựa vào chính phủ và những lãnh đạo doanh nghiệp, chăm lo cho nhu cầu cuộc sống của họ. Sự hỗ trợ cần thiết cho người dân chỉ có thể được thực hiện khi những nhà lãnh đạo cai trị với tình yêu thương thật sự dành cho người dân. Đáng buồn thay, những nhà lãnh đạo ấy chỉ có sự tham lam và lòng ham muốn quyền lực. Điều này có nghĩa là tình yêu thương thực ra không phải là mục tiêu của nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới hôm nay.

Thiên Chúa Cha sẽ không còn chịu đựng những hành động tội lỗi của các ngươi nữa

Đây là lời cảnh báo của Ta đối với những nhà lãnh đạo trên toàn thế giới, bất kể các ngươi là ai. Hãy cứ áp đặt những bất công và những khốn khó xuống trên dân chúng của các ngươi đi rồi Bàn Tay của Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta sẽ giáng xuống ngay tức khắc trên các quốc gia và lãnh thổ của các ngươi. Người sẽ không còn dung thứ những hành động tội lỗi của các ngươi nữa. Các ngươi sẽ trốn tránh nhưng sẽ vô ích thôi. Vũ khí phá hoại của các ngươi sẽ bị tiêu hủy. Sự đối xử của các ngươi đối với công dân của mình sẽ tạo ra một tình thế mà dù muốn dù không các ngươi cũng sẽ phải trả lời trước mặt Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu. Những trách nhiệm đạo đức của các ngươi phải được tuân thủ chặt chẽ bởi vì cuối cùng thì các ngươi cũng sẽ bị phán xét bởi những hành động của các ngươi.

Hãy lãnh đạo dân chúng bằng tình thương, thái độ đường hoàng và phải tôn trọng tài sản vật chất và tinh thần của họ. Từ chối quyền tự do tôn giáo của người dân hay áp đặt chế độ độc tài dưới bất cứ hình thức nào mà buộc họ phải ngưng hoặc giảm bớt các hoạt động tôn giáo của họ dưới danh nghĩa hiệp nhất chính trị thì sau đó các ngươi sẽ phải chịu số phận bi đát. Các ngươi không những phải chịu đau khổ vì các hành động của mình mà còn phải chịu sự phán xét rất nghiêm khắc. Bất cứ ai trong các ngươi đã thề trung thành với nhân dân của mình nhân Danh Chúa Cha Hằng Hữu và sắp đặt những luật lệ bất công để từ chối họ quyền ăn, ở, và tự do tôn giáo sẽ phải đối mặt với Cơn Thịnh Nộ và Bàn Tay của Thiên Chúa Cha.

Thế giới giờ đây đang chịu đau khổ ở mọi quốc gia vì những nhà độc tài ở những nơi mà các con cho là không thể có. Thế giới cũng đang đau đớn bởi những khó khăn tài chính đang làm tổn hại những người yếu thế. Giờ đây, Ta nói với những lãnh đạo có ý thức trách nhiệm của Kitô giáo là hãy đấu tranh vì quyền lợi nhằm để cho những Giáo Huấn của Ta có ảnh hưởng đến quyết định của các con, những quyết định này sẽ có tác động trực tiếp tới con cái Ta ở khắp mọi nơi.

Đối với những kẻ đang thông đồng trong giới chính trị quyền lực để thâu tóm kiểm soát một số lượng lớn các quốc gia, vốn sẽ ảnh hưởng từ quốc gia này đến quốc gia khác và sẽ gây ra đau khổ ở khắp nơi, hãy biết rằng hành động của các ngươi sẽ bị trừng phạt. Vì Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu, đã kiên nhẫn đến giờ này với hy vọng rằng các ngươi sẽ nhìn thấy sự phù phiếm trong đường lối của các ngươi. Thay vào đó các ngươi đã cố gắng đưa các ngươi trở thành như một nhóm ưu tú của những người tự coi mình là quan trọng hơn phần còn lại của nhân loại. Hành động của các ngươi, như đã được cảnh báo, sẽ kết thúc trong bi thảm. Lòng trung thành của các ngươi dành cho của cải, sự thống trị và lòng tham sẽ khiến cho các ngươi không chỉ trần trụi và dễ bị tổn thương mà còn đưa các ngươi đến tình trạng còn tồi tệ hơn những con người mà các ngươi đã ngược đãi khi lạm dụng quyền lực.

Giờ đã đến để chiến đấu nhằm giải thoát thế giới khỏi sự dữ và sự thống trị của Satan. Thiên Chúa Cha giờ đây sẽ giáng xuống ào ạt nhiều trận động đất, sóng thần và lũ lụt trong một nỗ lực làm cho các con tỉnh thức. Âm mưu lật đổ các nhà lãnh đạo thế giới, những nhà lãnh đạo các tôn giáo và âm mưu đem đến những công cụ kiểm soát bao gồm Hệ Thống Tiền Tệ Một Thế Giới sẽ không được để yên. Giờ đây khi chứng kiến những biến cố này xảy ra thì các con không thể làm ngơ được nữa. Những biến cố này sẽ làm dao động sự ham muốn quyền lực cách mù quáng của các con. Các con sẽ tỉnh thức trước các sai lầm trong đường lối của các con. Và khi các con làm vậy thì Ta sẽ đứng đợi chờ. Các con sẽ chạy đến kêu cầu Ta, không chỉ xin ơn tha thứ mà các con còn phải dùng tình yêu của các con dành cho Ta để sửa đổi. Các con, những con cái của Ta, những người có tình yêu sâu đậm dành cho Ta từ tận đáy lòng, là niềm hy vọng lớn lao nhất của Ta trong cuộc chiến chống lại Satan và sự lũng đoạn chính trị đầy bất công trên thế giới ngày nay. Hãy cầu xin những ân sủng để trợ giúp các con quay lại với Ta.

Những thảm họa khí hậu chưa từng được chứng kiến từ thời ông Nô-ê

Như Ta nói trước đây, Lời cầu nguyện sẽ giúp giảm thiểu tai họa trên thế giới khi giờ đây thế giới hướng đến một loạt các thảm họa liên quan đến khí hậu, chưa từng được loài người chứng kiến kể từ thời ông Nô-ê. Thế giới như các con biết sẽ phải chịu rất nhiều biến cố tất cả cùng một lúc mà sự hỗn mang và rối loạn sẽ là bình thường.

Tại sao các con lại để điều này xảy ra? Ta cảnh báo những kẻ có ảnh hưởng to lớn trong chính trị và tài chánh, những kẻ thạo tin ở những nơi kín đáo đầy quyền lực. Đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi, được ban cho các ngươi bởi tình yêu thương và lòng trắc ẩn dành cho nhân loại ở khắp mọi nơi, hãy quay trở lại và chấm dứt ngay những đường lối ác độc của các ngươi – nếu không, các ngươi phải đối mặt với hậu quả.

Thẩm Phán Công Minh của các con

Chúa Giêsu Kitô

Vua của Lòng Thương Xót

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#96/ Đối phó với các Khó Khăn Tài Chính (26-05-2011)

Thứ năm ngày 26 tháng 5 năm 2011, lúc 13:00

Con gái yêu dấu của Ta, điều mà Ta ao ước là giờ đây con bắt đầu ăn chay ít nhất là một ngày trong tuần. Vì bằng cách làm như vậy con sẽ làm vui lòng Ta rất nhiều. Sự hy sinh này sẽ củng cố sự thanh sạch trong linh hồn và mang con đến gần Thánh Tâm Ta hơn.

Con cái Ta trên thế giới hiện đang đối mặt với nhiều thách thức trong thời buổi này, những thách thức mà họ chưa từng gặp phải trước đây. Thách thức lớn nhất hiện giờ là đối mặt với việc tiền bạc ngày càng trở nên khan hiếm. Điều này gây sợ hãi cho nhiều người vốn cần tiền để giữ gìn nhà cửa và nuôi sống gia đình họ. Khó khăn thứ hai là không có bất kỳ sự hướng dẫn tâm linh nào có ý nghĩa trong cuộc sống, mà cho đến bây giờ, họ mới thấy là quan trọng.

Khi bị mất thu nhập, các con sẽ mất đi sự thèm khát của các con vào những thứ vật chất xa xỉ của thế gian. Vì có ích gì với một chiếc xe sang trọng khi mà các con không thể nuôi sống được gia đình các con? Có ích gì với y phục đẹp đẽ khi các con không thể giữ ấm trong căn nhà mà các con không đủ tiền trang bị máy sưởi ấm cho đúng cách? Chỉ khi con cái của Ta nhận thấy chính mình bị tước đi những dư thừa mà họ đã trở nên quen thuộc thì khi ấy họ mới hiểu ra được thực tại mà giờ đây họ đang bị chìm đắm vào.

Ngày nay, những nhu cầu cơ bản phải là ưu tiên hàng đầu của các con. Sau đó, các con cần phải hỏi chính mình rằng: Giờ đây điều gì là quan trọng? Một khi các con được ăn no và mặc ấm rồi thì tiếp theo sẽ là điều gì? Sự tranh giành để thành đạt ở vị trí cao thì không còn thích hợp khi các con đang hết sức cố gắng để tồn tại với các yếu tố cơ bản trong đời sống. Lòng đố kỵ với sự giàu có và địa vị của người lân cận các con giờ không còn là vấn đề nữa. Chỉ khi ấy các con mới tìm kiếm những niềm an ủi thiêng liêng mà từ rất lâu rồi các con đã lãng phí trong cuộc sống của các con.

Khi các con tìm kiếm sự an ủi trong tâm hồn, hãy quay trở về với Ta và Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta, Thiên Chúa – Đấng Tạo Dựng muôn loài. Đừng để bị cám dỗ mà tìm kiếm những phương thuốc từ những kẻ chữa lành tâm linh trừ khi họ thay mặt Ta. Đừng tìm kiếm sự khuây khỏa giả tạo bởi các chất kích thích để làm giảm nỗi đau đớn và buồn sầu của các con. Cách duy nhất để các con thoát khỏi lo lắng và đau khổ là khi các con quay trở về với Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế của các con.

Giờ đây, Ta đang chờ đợi các con. Hãy khẩn cầu Ta trợ giúp các con và Ta sẽ cung cấp cho các con những nhu cầu cơ bản. Ta sẽ luôn ban cho các con những gì các con muốn. Nhưng trước tiên các con phải kêu cầu Ta. Đừng bao giờ giữ lại những nỗi lo lắng cho chính mình. Hãy chia sẻ với Ta. Hãy trao cho Ta tất cả những mối bận tâm của các con. Ta sẽ đáp ứng ngay lập tức bởi vì điều này làm trào dâng trong Ta niềm vui khi các con hoàn toàn tín thác vào Ta.

Ta yêu thương tất cả các con.

Đấng Cứu Thế tận tâm của các con

Chúa Giêsu Kitô

Vua của Lòng Xót Thương và Trắc Ẩn

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#97/ Tội lỗi sẽ luôn luôn là tội lỗi cho dù các con có biện minh thế nào đi chăng nữa (29-05-2011)

Chúa Nhật ngày 29 tháng 5 năm 2011, lúc 17:30

Con gái rất yêu dấu của Cha, Cha thật sự khóc cho tất cả con cái của Cha, những người đang phạm tội vì họ không hiểu gì về những Giáo Huấn của Cha. Nhiều người trong số họ không biết là mình đang xúc phạm đến Cha bởi vì hoặc là họ chưa bao giờ được dạy dỗ về Sự Thật hoặc họ quyết định biện hộ cho tội lỗi của họ. Nhiều người phạm tội thường tìm cách biện minh cho hành động của họ vì họ nghe theo những người sử dụng lòng khoan dung như một chiêu bài để biện minh cho tội lỗi. Tội lỗi sẽ luôn luôn là tội lỗi trong mắt của Chúa Cha cho dù đó là tội nhẹ. Những người phạm tội trọng luôn luôn tìm cách để bào chữa cho cái được gọi là “quyền phạm tội” của họ khi họ nhắm mắt trước sự dữ mà tội lỗi của họ là một điển hình.

Các con cái Cha rất may mắn bởi vì Cha tha thứ cho tội lỗi của họ.

Nếu con cái của Cha ở khắp mọi nơi biết đến Lòng Thương Xót của Cha, khi ấy họ sẽ nhận ra rằng họ may mắn biết bao khi nhận được Ân Huệ trọng đại là Ơn tha thứ mà Cha đang ban cho họ trong cuộc sống này. Nếu họ không cầu xin ơn tha thứ cho tội lỗi của họ một cách thường xuyên thì những tội lỗi ấy sẽ khiến họ tiếp tục phạm tội hết lần này đến lần khác. Họ càng phạm tội thì họ càng xa lìa Cha và càng khó khăn hơn nữa để quay về với Cha. Hãy lắng nghe Cha. Lòng Thương Xót của Cha là để cho tất cả các con hưởng nhờ. Giờ đây hãy đón nhận Ân Huệ này của Cha. Đừng để cho thế gian bủa vây các con bằng việc để cho mình rơi vào những cám dỗ của tội lỗi. Một khi các con phạm tội, các con bị vướng mắc và không biết phải quay về đâu. Tội lỗi làm cho các con cảm thấy bứt rứt từ trong sâu thẳm tâm hồn các con.

Khoan dung ngày nay là hợp thời

Rất nhiều con cái Cha luôn lớn tiếng kêu gào cho nhu cầu phải có “sự khoan dung trong xã hội”. Ngày nay sự khoan dung là hợp thời theo nghĩa ý nghĩa rất lỏng lẻo của nó. Sự khoan dung có thể được sử dụng để bóp méo thậm chí những tội nặng nề nhất. Sự khoan dung được khéo léo tạo ra để bảo vệ mọi thứ tội lỗi mà con người biết đến trong thế giới ngày nay. Ai ai cũng đòi hỏi phải được khoan dung. Trong hầu hết các trường hợp, bất cứ tội gì cũng sẽ được đề cao như là quyền tự do cá nhân. Cho dù tội lỗi có được đề cao như là “đúng” như thế nào đi chăng nữa thì tội lỗi vẫn luôn luôn là sai trái. Đã đến lúc con người phải đối mặt với Sự Thật, để trở nên có trách nhiệm trở lại. Để thừa nhận rằng các hành động tội lỗi họ đang dự phần vào là trái luân lý, cũng là để đối xử với người đồng loại của mình, kể cả những trẻ em trong bụng mẹ, như những người bình đẳng trong mọi sự.

Hãy hết lòng cầu xin những ân sủng để nhận ra Sự Thật theo đúng bản chất của Sự Thật chứ không phải hình thức giả dối mà các con tin theo vì nó phù hợp với những mục tiêu ích kỷ của các con. Chỉ có một Sự Thật. Trong thâm tâm các con, mỗi người trong các con đều biết sự khác biệt giữa đúng và sai. Giờ đây hãy đón nhận Sự Thật này nếu các con muốn Cha cứu các con khỏi lửa Hỏa Ngục.

Đấng Cứu Thế của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#98/ Giờ đây, những Lưỡi Gươm Công Lý sẽ giáng xuống (30-05-2011)

Thứ hai ngày 30 tháng 5 năm 2011, lúc 03:00

Hỡi con cái Cha ở khắp mọi nơi hãy lắng nghe Cha. Những Lưỡi Gươm Công Lý sẽ giáng xuống trên những ai không chuẩn bị đầy đủ cho Cuộc Cảnh Báo.

Những Ngọn Lửa do Lòng Thương Xót của Cha, vốn sẽ được tỏ bày cho thế giới để mỗi người trong các con nếm thử cảm giác Ngày Phán Xét Cuối Cùng, sẽ bị nhiều người trong các con giải thích sai. Ngày trọng đại của Cuộc Cảnh Báo này đang đến gần hơn từng tháng, vì vậy giờ đây các con phải dành thời gian để chuẩn bị cho Lòng Thương Xót của Cha.

Nhiều và rất nhiều linh hồn sẽ cảm thấy khó hiểu biến cố này thực sự có nghĩa gì. Hậu quả là nhiều người sẽ chết vì khiếp sợ và điều đó khiến Cha buồn biết bao. Chính vì tình trạng linh hồn của họ mà nhiều người sẽ không sống sót được. Giờ đây, những người Công Giáo ở khắp mọi nơi phải đi xưng tội nếu các con muốn hưởng nhờ Hành Động Lớn Lao bởi Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Cha. Các Kitô hữu và những tín hữu của các tôn giáo khác hãy cầu nguyện trong thinh lặng và thưa với Thiên Chúa rằng các con thống hối biết bao, và các con đang hối hận vì tội lỗi của các con biết bao, rồi sau đó cầu xin Người tha thứ cho tội lỗi của các con. Chỉ những ai có tình yêu mạnh mẽ dành cho Cha và Chúa Cha Toàn Năng mới được chuẩn bị một cách đầy đủ. Những người khác, do trong tâm trí và tính cách mạnh mẽ của mình, cuối cùng sẽ hiểu ra Sự Thật và đón nhận Cha với tình yêu trong lòng họ.

Đối với những người khác, họ sẽ khiếp sợ đến nỗi khi tình trạng linh hồn của họ được tỏ cho họ thấy thì trong sự tăm tối của họ, họ sẽ chết ngay lập tức. Khi ấy thì đã là quá muộn để xin ơn tha thứ. Sẽ không có hy vọng nào dành cho họ. Tất cả các con hãy cầu nguyện và cầu nguyện để càng nhiều linh hồn càng tốt sống sót được qua Hành Động vĩ đại do Lòng Thương Xót của Cha.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#99/ Cảnh báo đối với người có liên quan đến những việc sùng bái Satan (30-05-2011)

Thứ hai ngày 30 tháng 5 năm 2011, lúc 22:00

Hỡi con gái của Ta, giờ đây con đang trở nên mạnh mẽ hơn và nhờ sự vâng phục của con đối với Thánh Ý Ta mà con có thể cảnh báo thế giới về những gì sẽ xảy ra.

Khi Ta nói về tội lỗi, Ta chưa tiết lộ những tội lỗi xấu xa mà người ta mắc phạm mà ngay cả những người hay mắc phải cũng sẽ thấy khó mà hiểu thấu được. Các nghi thức ghê tởm được thực hiện bởi cái gọi là xã hội phương Tây tinh tế ở những nơi kín đáo sẽ gây kinh hoàng cho các con đến tận xương tủy.

Những tội ác vô cùng tàn bạo khi mà trẻ em bị giết để tế lễ tôn thờ Satan, là một thực tế trong thế giới ngày nay. Nhưng chúng chỉ là một trong số các hành động cực kỳ ác độc mà con người mắc phạm khi chịu ảnh hưởng của Satan. Hỡi các con, khi đã đi quá xa đến mức này thì các con sẽ nhận thấy là không còn có thể quay trở về với Ta được nữa. Các hành động khác cũng làm tan nát Thánh Tâm Ta bao gồm việc lạm dụng thân xác, đặc biệt đối với các trẻ em vô tội. Hãy để Ta giải thích rõ ràng cho các con những tội lỗi gây nên nỗi đau khổ rất lớn cho nhiều người trong các con, nếu như Ta mô tả chúng một cách chi tiết. Bằng việc sùng bái Satan, những đồ đệ của hắn trở nên man rợ trong việc đối xử không một chút kiêng nể nào đối với con người. Các vụ sát tế bao gồm sát tế con người, nguyền rủa và những hành động phạm thánh đối với Ta, Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta và Mẹ yêu dấu của Ta là những nghi lễ thông thường. Chẳng hề có một chút hổ thẹn nơi những đồ đệ của Satan nên chúng đã phô bày sự vô đạo của chúng nơi công cộng thông qua âm nhạc, phim ảnh, truyền hình và nghệ thuật. Những tội phạm thánh như vậy sẽ phải đối mặt với án phạt đời đời, nơi chúng sẽ bị thiêu đốt trong Hỏa Ngục muôn muôn đời.

Đây là một trong những lời cảnh báo cuối cùng mà các con sẽ nhận được từ Ta, Chúa Giêsu Kitô Đấng Cứu Thế của các con. Đây cũng là lời yêu cầu cuối cùng của Ta để các con tự cứu lấy chính mình khi các con còn có thể.

Ta, Chúa Giêsu Kitô, không nói ra các lời đe dọa vô căn cứ. Ta sẽ làm mọi sự để cứu các con. Nhưng nếu vượt qua một mức nào đó thì Ta không thể làm gì được nữa để ngăn chặn các con tìm kiếm sự an ủi giả tạo mà các con nghĩ rằng các con sẽ được tên ác quỷ ban cho. Hãy mở toang xiềng xích của Satan mà các con đang bị ràng buộc và chạy nhanh đến với Ta ngay. Ta sẽ cứu các con, nhưng các con phải cầu xin Ta tha thứ cho các con trong khi các con còn đang ở trong cuộc sống trần thế này.

Hãy nhớ rằng đó là sự chọn lựa của các con. Thiên Đàng hay Hỏa Ngục. Các con phải chọn khi các con vẫn còn sống trên Trái Đất này vì các con sẽ không thể thực hiện được điều này khi các con đã thực sự bước vào đời sau.

Chúa Giêsu Kitô hằng luôn kiên nhẫn và đầy yêu thương của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#100/ Hãy nói cho họ biết là Cha yêu thương họ nhưng Cha muốn họ thưa chuyện với Cha (31-05-2011)

Thứ ba ngày 31 tháng 5 năm 2011, lúc 10:00

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, đây quả là một cuộc hành trình phi thường của con trong một thời gian ngắn như vậy. Cha nhận thấy rằng giờ đây con đã thấm mệt. Những Thông Điệp này đã được con tiếp nhận và công bố bằng rất nhiều ngôn ngữ với một tốc độ hết sức nhanh chóng, điều đó cho thấy tính khẩn cấp của những Thông Điệp này. Điều đó cũng cho thấy rằng sự dẫn dắt của Thiên Chúa đang hoạt động theo cách thức hoàn hảo nhất.

Những Thông Điệp này, với đầy đủ các Giáo Huấn của Cha, thực sự đang được ban ra để giải thích tầm quan trọng của việc chuẩn bị linh hồn các con trong cuộc sống này khi các con còn có thể chuẩn bị. Nhiều người khi đọc những Thông Điệp này, đặc biệt là những người có ít niềm tin nơi Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu, sẽ được đánh động. Nhiều người sẽ được hoán cải. Một số người sẽ lo lắng cho tương lai của họ, cho gia đình và bạn bè của họ trên Trái Đất này.

Xin hãy nói với họ rằng Cha yêu thương họ

Nếu như họ mở tâm trí mình ra trước Sự Thật là Thiên Chúa thực sự Hiện Hữu, thì họ sẽ sẵn sàng cho giai đoạn thứ hai. Đó là khi họ sẽ bắt đầu tự hỏi tại sao việc truyền đạt như vậy lại đang diễn ra – tại sao Chúa Giêsu Kitô, Con Một của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, lại thực hiện các hành động phi thường như vậy? Và sau đó họ sẽ đi đến kết luận rõ ràng. Chính vì Cha yêu thương từng người và hết thảy mọi người trong các con nên Cha muốn cứu các con. Cha muốn yêu thương chăm sóc tất cả các con và Cha sẽ cố gắng hết sức để mang các con đến gần Thánh Tâm Cha hơn.

Cha muốn chạm vào tâm hồn các con, để rồi ánh sáng sẽ bừng lên trong linh hồn các con. Không có gì phải sợ hãi trong thế giới này nếu các con hoàn toàn tín thác vào Cha. Cha có những kế hoạch tuyệt vời cho tất cả các con, là những người đến gần với Thánh Tâm Cha. Những Ân Huệ trọng đại nhất đang chờ đón các con. Đừng sợ hãi tình trạng bất ổn của thế giới bởi vì Cha sẽ bảo vệ tất cả những ai tin vào Cha, và Cha sẽ cung cấp đầy đủ những nhu cầu phần xác của các con. Hãy tín thác vào Cha, Đức Chúa của Nhân Loại, Đấng được sai đến một lần nữa để cứu các con khỏi bóng tối muôn đời.

Hãy quay về với Cha, như những con trẻ ngây thơ.

Không cần phải tìm hiểu các kinh nguyện nếu các con không hề hiểu biết gì. Đúng là các lời kinh nguyện rất hữu ích và đầy quyền năng, nhưng tất cả những gì mà Cha mời gọi các con thực hiện là các con hãy thưa chuyện với Cha theo cách mà các con vẫn thường trò chuyện với một người bạn. Hãy thư giãn và hãy tâm sự với Cha. Hãy cầu xin sự trợ giúp của Cha. Lòng Thương Xót của Cha thì tràn đầy và luôn tuôn trào, chỉ còn chờ đợi để được trút xuống trên mỗi người trong các con. Giá mà các con hiểu được Lòng Trắc Ẩn mà Cha dành cho tất cả mọi người trên Trái Đất – ngay cả những tội nhân. Con cái của Cha thì vẫn là những con cái của Cha, ngay cả khi tội lỗi vấy bẩn linh hồn các con. Cha ghê tởm tội lỗi, nhưng yêu thương mọi tội nhân.

Quá nhiều người trong các con còn e ngại để thường xuyên cầu xin ơn tha thứ của Cha. Nhưng các con đừng bao giờ lo lắng. Đừng bao giờ. Nếu các con thực lòng thống hối thì các con sẽ được tha thứ.

Hỡi các con, tội lỗi sẽ luôn mãi là một vấn đề trong cuộc sống của các con. Ngay cả các tín hữu nhiệt thành nhất của Cha cũng phạm tội hết lần này đến lần khác. Đó là một thực tế. Một khi Satan được cởi trói thì tội lỗi sẽ lan tràn. Nhiều người quá xấu hổ để quay về với Cha. Họ cúi đầu và nhắm mắt làm ngơ khi họ đã cư xử một cách tồi tệ với tha nhân. Quá kiêu căng hoặc quá xấu hổ, họ cứ tiếp tục vấp phạm như thể tội lỗi sẽ được lãng quên vậy. Những gì họ không nhận ra chính là bóng tối thu hút bóng tối. Vì vậy, khi các con phạm tội rồi thì rất dễ dàng để phạm tội thêm nữa. Khi ngăn chặn tiếng nói lương tâm của các con thì chu kỳ này sẽ lập đi lập lại mãi. Khi ấy tội nhân sẽ đưa ra mọi lý lẽ bào chữa để phớt lờ những việc làm sai trái của mình. Họ sẽ tiếp tục sa ngã hơn nữa vào trong vòng xoáy. Điều này là do họ không biết làm thế nào để cầu xin ơn tha thứ. Bởi vì họ không hiểu được tầm quan trọng của sự khiêm nhường nên họ thấy rằng không thể quay về với Cha.

Các con biết đó, không hề khó khăn để cầu xin Cha tha thứ. Đừng bao giờ sợ hãi Cha. Cha đang chờ đợi từng người trong các con, những người có đủ can đảm để lên án tội lỗi của chính mình. Khi các con có thói quen này thì những Ân Huệ phi thường sẽ được trao ban cho các con. Sau khi thú nhận tội lỗi của mình, các con sẽ được ở trong tình trạng ân sủng. Và khi các con lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể, các con sẽ cảm thấy một nguồn sức mạnh dâng trào, điều này sẽ làm cho các con kinh ngạc. Chỉ khi đó các con mới tìm thấy được sự bình an đích thực.

Sẽ không có gì làm các con bối rối được nữa. Các con sẽ nên mạnh mẽ, không chỉ trong linh hồn các con, tâm trí các con sẽ điềm tĩnh và tự chủ hơn. Các con sẽ đối diện với cuộc đời bằng một cái nhìn khác, tích cực hơn. Ai lại không muốn có một cuộc sống như vậy?

Hỡi các con, hãy trở về với Cha, trong thời buổi đau khổ này trên thế giới. Hãy để Cha bày tỏ cho các con niềm hân hoan vốn sẽ thuộc về các con khi các con quay về với Cha.

Hãy nhớ rằng, Cha đã từng hiến Mạng Sống của Cha vì các con. Tình Yêu của Cha không có giới hạn. Cha sẽ nhận lời cầu xin của các con. Tất cả những gì các con cần phải làm là hãy cầu xin.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#101/ Lời tiên tri tại Garabandal giờ đây sẽ trở thành hiện thực (31-05-2011)

Thứ ba ngày 31 tháng 5 năm 2011, lúc 15:30

Con gái yêu dấu của Cha, chúng ta đã thực hiện được nhiều điều trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Đó là vì một nguyên nhân. Vì đó là tất cả thời gian cần thiết để truyền đạt Lời Rất Thánh của Cha cho một thế giới đang khao khát Tình Yêu của Cha. Tuy nhiên họ vẫn không chịu lắng nghe, bởi vì họ không muốn biết. Giờ đây trong khi nhiều tín hữu trung thành của Cha đang cảnh giác đối với những thay đổi sắp xảy ra thì rất nhiều người, dù thế nào, cũng chẳng quan tâm tới những lời cảnh báo do Mẹ yêu dấu của Cha ban cho thế giới cho đến ngày hôm nay. Những lời tiên tri được ban tại Garabandal giờ đây sẽ trở thành hiện thực. Giờ đây hãy chuẩn bị cho biến cố này vì các con chỉ có một vài tháng nữa để chuẩn bị linh hồn của các con.

Hỡi con gái của Cha, xin hãy đừng sợ hãi vì Cha biết rằng những biến cố này đã làm cho con buồn bởi vì con đang nghĩ đến tương lai của con em mình. Cuộc Cảnh Báo sẽ làm thay đổi tất cả mọi sự. Nhưng Cuộc Cảnh Báo sẽ đưa ra một vấn đề cần phải lựa chọn. Nhân loại một khi đã được đánh thức trước Sự Thật về Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa thì sau đó, qua ý chí tự do của mình, họ sẽ phải chọn một trong hai con đường, con đường cứu rỗi, hay con đường bị luận phạt.

Cuộc Trừng Phạt sẽ quét sạch phần lớn thế giới

Hãy hết lòng cầu nguyện để con người chọn con đường cứu rỗi. Vì nếu con người không chọn con đường này thì thế giới sẽ phải hứng chịu sự trừng phạt nghiêm trọng nhất, và nhiều nơi trên thế giới sẽ bị xóa sổ. Tại sao con cái Cha lại muốn điều này? Tuy nhiên, vì tội lỗi mà con người sẽ buồn bã bỏ qua lời hứa của Cha và chọn đi theo con đường của tên lừa dối. Cha đã từng nói với con rằng Cha sẽ không cho các con biết ngày nào xảy ra Cuộc Cảnh Báo vì ngày ấy chỉ có một số ít linh hồn ưu tuyển được biết mà thôi. Vì nếu ngày này được công khai báo trước thì người ta sẽ bị cám dỗ để tìm kiếm ơn cứu rỗi chỉ vì lòng khiêm nhường giả tạo. Hãy tín thác vào Cha.

Hỡi các con, tất cả rồi sẽ tốt đẹp. Các con may mắn được ban cho Ân Huệ của Mạc Khải trọng đại này. Thế giới giờ đây dường như trở nên yên tĩnh hơn và có phần khác lạ trong những tháng trước Cuộc Cảnh Báo. Vì khi Cuộc Cảnh Báo xảy ra, mặc dù cảnh tượng ngoạn mục sẽ được nhìn thấy trên bầu trời, nhưng sự trải nghiệm huyền bí này sẽ rất yên tĩnh đến nỗi các con sẽ phải chuẩn bị nhiều hơn nữa cho cuộc gặp gỡ tĩnh lặng này với lương tâm của chính các con.

Hãy nhớ rằng càng có nhiều người được cảnh báo trước về biến cố này thì càng có thêm nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi. Hãy cầu nguyện và cầu nguyện với Lòng Thương Xót của Cha cho linh hồn của những người sẽ chết trong Cuộc Cảnh Báo. Họ cần lời cầu nguyện của các con.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#102/ Ngày của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô đã được đếm (01-06-2011)

Thứ tư ngày 1 tháng 6 năm 2011, lúc 11:00

Con gái yêu dấu của Cha, con vừa bị thử thách trong Danh Cực Thánh của Cha để xa rời Sự Thật. Điều này sẽ xảy ra thường xuyên, vì không một ngày nào qua đi mà tên lừa dối không cố gắng làm con xa rời Sứ Vụ này, bằng cách gieo những nghi ngờ trong tâm trí của con.

Con không được nhìn đến các thông điệp của các thị nhân khác, hoặc nghe bất kỳ ai, những người tuyên bố rằng họ đến nhân Danh Cha, nếu họ mang cho con một thông điệp, mà thông điệp này trái với Lời Cha đã ban cho con.

Hỡi con gái của Cha, những lời tiên tri của Cha được ban cho con một cách chính xác. Satan sẽ tiếp tục làm sứt mẻ và tổn thương con, vào lúc con ít ngờ tới nhất. Do đó, hãy tự bảo vệ mình trong mọi lúc. Ngày của vị Giáo Hoàng yêu dấu của Cha đã hết. Ngài sẽ rời Vatican trước khi Cuộc Cảnh Báo diễn ra. Hãy tin tưởng nơi Cha. Hãy vâng lời Cha. Giờ đây, con đang làm việc rất tốt. Nhưng, đừng bao giờ rời mắt khỏi Cha.

Tuy nhiên, đừng sợ phải sống cuộc sống của con, như con vẫn sống bình thường, miễn là lời cầu nguyện và sự tận hiến của con dành cho Cha là một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của con. Cha bảo đảm rằng từ giờ trở đi con sẽ không phải đơn độc trong Sứ Vụ này, và chỉ có những ai đã được Cha chỉ định mới có thể ảnh hưởng trên sự phân định của con.

Hãy tín thác nơi Cha khi Cha nói rằng Satan sẽ không thể phá hoại Lời Cha, cũng không thể làm ô nhơ những Thông Điệp mà con nhận được từ nơi Cha. Điều đó sẽ không xảy ra vì Sứ Vụ này tối quan trọng và con sẽ được ban cho mọi sự bảo vệ, hỡi con gái của Cha. Nếu con thắc mắc về bất cứ Thông Điệp nào, hãy đơn giản là đến hỏi Cha và Cha sẽ trả lời cho con. Đừng hỏi bất kỳ ai khác về quan điểm của họ, vì họ không xứng đáng để bình luận về Lời Thánh Thiêng của Cha.

Đừng bao giờ dính dáng đến những thông điệp của các thị nhân khác. Điều này rất quan trọng, vì nó sẽ phá hoại Sứ Vụ của con.

Giờ đây, con biết được rằng chính Cha, Đấng Cứu Thế của con và là Vua của Nhân Loại, là Đấng có Quyền Năng. Không một người nào có thể làm hoen ố Lời Cha. Không thể nào. Hãy cảm tạ vì con đang được ban cho Ơn tiên tri và hãy vâng phục Cha trong mọi lúc. Đừng bao giờ xúc phạm Cha bằng những nghi ngờ. Những nghi ngờ đó đã là quá khứ rồi. Hãy tìm kiếm Cha với sự khiêm nhường trong lòng và trong linh hồn con. Hãy giữ im lặng khi Lời Cha bị chế giễu, bị đả phá, bị khước từ, bị chống đối và bị chất vấn, vì đó không phải là phận sự của con để trả lời thay cho Cha. Con sẽ học hỏi được rất nhiều từ nơi Cha, con gái của Cha, nếu con ngồi xuống và lắng nghe Cha. Cha sẽ tuôn đổ trên tâm trí con Ơn phân định. Hãy đón nhận Ân Huệ này. Đừng nghi ngờ. Hãy vui mừng trong Cha.

Đây là Sứ Vụ rất quan trọng, không giống như bất kỳ điều gì mà Cha đã gửi đến cho nhân loại từ thời các ngôn sứ trước đây. Sứ Vụ này sẽ đòi hỏi sức mạnh ở nơi con, trong giới hạn của con người. Ngay lúc này điều quan trọng là con hãy liên lạc cách đơn giản với Cha qua lời cầu nguyện, Chầu Thánh Thể và các Bí Tích. Tất cả những thứ khác phải được loại bỏ ra ngoài. Gia đình con là rất quan trọng trong mọi lúc. Mọi sự khác trừ hai điều này phải được xếp vào hạng mục thấp hơn. Hãy cố gắng thư giãn và cảm nhận Tình Yêu của Cha. Đừng lãng phí thời giờ quý báu của mình để lo lắng. Con chỉ cần kết hiệp với Cha trong sự hiệp thông trọn vẹn thì con sẽ được an toàn khỏi mọi nguy hại. Cha yêu thương con, con gái của Cha, và Cha tin tưởng nơi con.

Đấng Cứu Thế tận tụy và là Thầy của con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#103/ Satan thu nạp những người trẻ qua văn hóa đại chúng (04-06-2011)

Thứ bảy ngày 4 tháng 6 năm 2011, lúc 17:00

Con gái yêu dấu của Cha, cuộc hoán cải đang lan rộng trên toàn thế giới như là kết quả trực tiếp của các Thông Điệp mà Cha ban cho con. Hãy vui lên vì Cha đã nói với các con rằng Lời của Cha, khi được đọc lên, sẽ làm bừng cháy các linh hồn ở khắp mọi nơi, bao gồm cả những tội nhân khô khan nguội lạnh. Khi Cha ban Lời của Cha cho thế gian hàng ngàn năm trước, các tông đồ yêu dấu của Cha đã gây tác động sâu sắc trên nhân loại. Ngày nay thật đáng buồn, ngoài những tín hữu tin vào Chúa Cha Hằng Hữu và Ta – Con yêu dấu của Người, Chúa Giêsu Kitô, thì phần lớn những gì được dạy dỗ đã bị loài người lãng quên.

Các thông truyền của Cha qua con, con gái của Cha, là để tôi luyện và đơn giản hóa những Giáo Huấn của Cha. Quan trọng hơn, lý do mà giờ đây Cha truyền đạt cho các con là để nhắc nhở, giảng dạy và thấm nhuần Lời Chí Thánh của Cha vào tâm trí của con cái Cha để họ có thể được cứu khỏi nanh vuốt của Satan.

Con gái của Cha, qua Ơn ban của Chúa Thánh Thần, Cha đã làm cho tâm hồn con no thỏa với sức mạnh của ơn phân định. Sức mạnh này được ban cho con không những để con hiểu được các Thông Điệp mà còn để tiết lộ cho con biết sự độc dữ của tội lỗi. Giờ đây, khi con chứng kiến tội lỗi, con cảm thấy ghê sợ đến nỗi nó có thể làm cho con cảm thấy bị kích động. Giờ đây, Cha cho con trải nghiệm những gì Cha phải chịu đựng khi Cha nhìn thấy con cái Cha bị tàn phá bởi tội lỗi.

Nhiều người trong số những người mà các con nhìn thấy trong cuộc sống hàng ngày của các con qua các phương tiện truyền thông, các bộ phim và trên truyền hình khiến các con nhầm lẫn. Tội lỗi, khi hiện diện trong các linh hồn, sẽ tự bộc lộ ra theo một cách thức có thể nhìn thấy rõ ràng qua những dấu chỉ nhất định. Hỡi con gái của Cha, giờ đây con có thể ngay lập tức phân định tội lỗi trong một ai đó nhờ ân sủng của Cha. Dấu hiệu đầu tiên mà con sẽ thấy là tính kiêu căng, ngạo mạn nơi một người tự coi mình quan trọng hơn những người khác. Các dấu chỉ khác được tỏ ra cho con xuất phát từ tội kiêu ngạo và tham lam.

Một trong những tội lỗi tràn lan nhất trong thế giới ngày nay là sự ham muốn lệch lạc về tình dục. Khi nó được bày ra cho thế giới, nó sẽ luôn luôn được ngụy trang bởi sự hài hước. Đây là một cách tinh quái nhằm cố gắng thuyết phục những người khác rằng đó là một phần tự nhiên tạo nên con người của các con. Con thấy đấy, con gái của Cha, tất cả mọi người trên thế giới đều thích cười đùa và cần có một cảm giác hài hước, đó là một Ơn ban từ Thiên Chúa. Vì vậy, khi hành vi lệch lạc về tình dục được khuyến khích, nó thường được bày ra để làm cho các con vui cười. Đây chính là lúc nó sẽ hạ thấp không chỉ phụ nữ mà sẽ còn ảnh hưởng đến trẻ nhỏ để rồi chúng sẽ chấp nhận hành vi suy đồi xấu xa như một điều bình thường trong nền văn hóa đại chúng.

Satan thích thu nạp linh hồn của những người trẻ. Vì vậy, hắn đã sử dụng phương tiện hiện đại để nhắm vào những con cừu non bé nhỏ yêu quý của Cha. Các con nhỏ của Cha sẽ vô tình bắt chước hành vi ghê tởm ấy của nhau và những hành vi ghê tởm này lại còn gia tăng hơn nữa khi chúng bị khích động bởi những bạn cùng lứa.

Cảnh báo đối với những người trong Ngành Công Nghiệp Âm Nhạc

Giờ đây, Cha cảnh báo tất cả những người trong ngành âm nhạc, phim ảnh và mỹ thuật. Nếu các con tiếp tục làm hư hỏng con cái của Cha, các con sẽ bị trừng phạt nặng nề. Các con, những đứa con lầm lạc của Cha, đang là những con rối trong kho vũ khí của Satan. Hắn đang sử dụng các con bằng cách, đầu tiên là cám dỗ các con qua sức hấp dẫn của sự giàu có, sự nổi tiếng và sang trọng. Kế đến hắn xâm nhập vào linh hồn của các con. Sau đó hắn sẽ kéo các con vào sâu hơn trong sự đồi bại, nơi mà lũ quỷ của hắn sẽ nhập vào cơ thể các con để chúng có thể biểu hiện ra bên ngoài bằng những ham muốn khủng khiếp của chúng cùng với các hành vi tình dục đồi bại. Ngay từ lúc bắt đầu, các con sẽ nghĩ rằng đây chỉ là sự giải trí vô hại. Các con không biết rằng linh hồn của các con đang bị đánh cắp sao? Các con không quan tâm sao? Các con không nhận ra rằng nếu các con mắc phạm vào sự ham muốn lệch lạc, xấu xa về tình dục thì các con sẽ bị hư mất mãi mãi hay sao? Khi các con khao khát sự kích thích mạnh mẽ hơn nữa, khi mà hành vi cuối cùng không còn gây hứng thú nữa thì các con sẽ trở nên ham muốn vô độ. Sau đó, các con sẽ tự hủy hoại mình. Tại sao các con không suy nghĩ về việc có quá nhiều người trong các con, những người sống với vẻ bề ngoài giả dối, được gọi là văn hóa của những người nổi tiếng, lại đi tự tử? Dùng thuốc quá liều? Cảm thấy chán nản? Tuyệt vọng xé nát tâm hồn các con? Các con không biết rằng Satan muốn chiếm linh hồn các con một cách nhanh chóng sao? Các con chết trong tội trọng càng sớm bao nhiêu thì Satan càng có thể nhanh chóng cướp lấy linh hồn các con khỏi Thiên Chúa, Chúa Cha Toàn Năng – Đấng Tạo Hóa của các con.

Thật khó khăn để con cái Cha hiểu ra sự lừa dối mà họ đang bị cuốn vào. Nhưng các con hãy nghĩ về điều đó như thế này. Ngay cả khi các con đang ở trong tình trạng tội lỗi thì Ánh Sáng của Thiên Chúa vẫn hiện diện trong các con. Nhiều kẻ tội lỗi, và vô thần không nhận ra điều này. Họ tiếp tục đi vào vòng xoáy của tội lỗi và tiến gần vào Hỏa Ngục hơn. Tuy nhiên, chính là nhờ Ánh Sáng của Thiên Chúa giữ cho họ tỉnh táo. Nếu không có Ánh Sáng của Thiên Chúa thì Trái Đất này sẽ ở trong bóng tối. Một khi các con trải nghiệm thứ bóng tối này, nó sẽ khiến các con thấy kinh sợ. Những hành động tội lỗi của các con sẽ không chỉ là điều đáng ghê tởm đối với các con mà các con sẽ còn muốn chạy trốn nữa. Cho dù ngay sau đó nếu Ánh Sáng của Thiên Chúa đột ngột chiếu tỏa, thì các con sẽ không thể chịu đựng nổi hào quang hoặc Sức Mạnh của Người.

Nếu không có Ánh Sáng của Thiên Chúa thì linh hồn hoàn toàn tối tăm. Bởi vì các con cái của Cha chưa từng phải sống thiếu Ánh Sáng này nên một khi Ánh Sáng này tắt đi thì các con sẽ không thể tồn tại được.

Hãy nuôi dưỡng linh hồn các con, vì đó là tất cả những gì các con sẽ mang theo vào sự sống đời sau

Cuộc Cảnh Báo sẽ mang đến cho các con một cảm giác về những gì mà các con sẽ phải cảm nhận. Nếu các con ở trong tình trạng tội trọng trong Cuộc Cảnh Báo thì đừng sợ hãi vì đó chỉ là một Cuộc Cảnh Báo. Thật đáng buồn, khi các con nhìn thấy tội lỗi ở trạng thái thô kệch và xấu xí của chúng thì các con quá kinh hoàng đến nỗi điều đó có thể ảnh hưởng đến thể xác và làm cho các con khiếp sợ. Đừng chờ đợi đến khi ấy. Hãy làm điều gì đó cho đời sống tâm linh của các con ngay bây giờ. Hãy suy xét phẩm giá linh hồn của các con. Hãy nuôi dưỡng linh hồn các con, vì đó là tất cả những gì các con sẽ mang theo vào sự sống đời sau. Thể xác của các con chẳng quan trọng chút nào. Tuy nhiên nếu các con sử dụng thể xác được Chúa Cha Toàn Năng ban tặng cho các con theo cách thức đầy tội lỗi, để rồi khiến những người khác phạm tội, thì chính thân xác ấy sẽ gây ra sự hư mất cho linh hồn của các con.

Các con của Cha, hãy nghĩ về hạnh phúc tương lai của các con. Bởi vì thời gian của các con trên Trái Đất chỉ là một phần nhỏ thời gian mà các con sẽ trải nghiệm trong sự hiện hữu của mình. Nếu các con không chịu chăm sóc linh hồn của mình thì chắc chắn các con sẽ bị bỏ rơi trong cô độc của Hỏa Ngục, trong đó không có sự sống tồn tại mà chỉ có đau đớn và sự tra tấn đời đời.

Mỗi ngày hàng triệu người trôi nhanh về phía cửa Hỏa Ngục

Mỗi ngày hàng triệu linh hồn, vào lúc chết, trôi nhanh về phía cửa Hỏa Ngục. Những người quyền lực, các nhà lãnh đạo, người giàu, người nghèo, ca sĩ, diễn viên, những kẻ khủng bố, những kẻ giết người, hiếp dâm và những người đã phá thai. Tất cả những con người ấy đều có điểm chung này là không một ai trong số họ tin rằng Hỏa Ngục tồn tại.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương và là Thầy của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#104/ Hai sao chổi sẽ va vào nhau, Thập Giá của Cha sẽ xuất hiện trên một bầu trời đỏ rực (05-06-2011)

Chúa Nhật ngày 5 tháng 6 năm 2011, lúc 16:30

Con gái yêu dấu của Cha ơi, thời điểm đã đến gần. Cuộc Cảnh Báo giờ đây đang gần kề. Thật đau buồn biết bao khi Cha phải nói với con rằng nhiều linh hồn sẽ không chú ý đến các Thông Điệp về Cuộc Cảnh Báo. Lời của Cha rơi vào những lỗ tai điếc. Lý do tại sao họ lại không nghe? Cha không chỉ ban cho họ Ân Huệ trọng đại do Lòng Thương Xót của Cha khi Cha sẽ tuôn đổ các ân sủng của Cha trên toàn thế giới, Cha còn đang cố gắng để chuẩn bị họ cho biến cố này. Hàng triệu tội nhân sẽ vui mừng khi họ được tỏ cho thấy Lòng Thương Xót bao la của Cha. Những người khác sẽ không có cơ hội để kịp thời đền tội vì họ sẽ chết bởi nỗi khiếp sợ.

Con gái của Cha, con phải làm mọi sự có thể được để cảnh báo thế giới vì Biến Cố Trọng Đại này sẽ gây khiếp sợ cho tất cả mọi người. Họ sẽ thấy những dấu chỉ lớn lao trên bầu trời trước khi Cuộc Cảnh Báo diễn ra. Các vì sao sẽ va vào nhau mạnh đến nỗi người ta nghĩ rằng những cảnh tượng họ nhìn thấy trên bầu trời là thảm họa. Khi những sao chổi hòa lẫn vào nhau sẽ tạo ra bầu trời rộng lớn màu đỏ rựcDấu Chỉ Thập Giá của Cha, sẽ được nhân loại trên toàn thế giới chứng kiến. Nhiều người sẽ khiếp sợ. Nhưng Cha bảo với các con rằng hãy vui mừng lên vì các con sẽ thấy, lần đầu tiên trong cuộc đời, một Dấu Chỉ Thánh Thiêng, một Dấu Chỉ thực sự mang lại tin vui cho những tội nhân khắp mọi nơi.

Khi nhìn thấy Thánh Giá của Cha thì các con sẽ biết rằng Lòng Thương Xót bao la của Cha đang được ban cho tất cả các con, con cái yêu dấu của Cha. Vì Tình Yêu vĩnh cửu thẳm sâu của Cha dành cho các con mà Cha đã tự nguyện chịu chết trên Thập Giá để cứu các con. Khi các con nhìn thấy những Thập Giá trên bầu trời trong Cuộc Cảnh Báo thì các con sẽ biết rằng đây là một Dấu Chỉ Tình Yêu của Cha dành cho các con.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Cha, hãy cầu nguyện để anh chị em của các con có thể vui mừng khi họ được tỏ cho thấy bằng chứng về Sự Hiện Hữu của Cha. Hãy cầu nguyện để họ sẽ chấp nhận rằng đây là cơ hội để họ đền tội trước Mắt Cha. Hành Động Thương Xót vĩ đại này sẽ cứu các linh hồn nếu họ cho phép Cha trợ giúp họ.

Các con sẽ được tỏ cho thấy những gì xảy ra khi các con chết trong tình trạng tội trọng

Cuộc Cảnh Báo sẽ là một trải nghiệm của sự thanh tẩy đối với tất cả các con. Cuộc Cảnh Báo có phần không dễ chịu, đặc biệt là đối với những người mắc tội trọng. Vì đây là lần đầu tiên các con được cảm nhận cảm giác như thế nào khi Ánh Sáng của Thiên Chúa biến mất khỏi cuộc sống của các con. Linh hồn của các con sẽ cảm nhận việc bị bỏ rơi giống như những người chết trong tội trọng cảm nhận vậy, những linh hồn đáng thương ấy là những người đã để quá muộn rồi mới cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho tội lỗi của họ. Hãy nhớ rằng điều quan trọng là Cha cho phép tất cả các con cảm nhận được sự trống rỗng này trong tâm hồn các con. Vì chỉ khi ấy các con mới hiểu được rằng nếu không có Ánh Sáng của Thiên Chúa trong tâm hồn, thì các con không cảm nhận được gì. Linh hồn và thân xác của các con sẽ chỉ là những chiếc bình trống rỗng. Ngay cả những tội nhân cũng cảm nhận được Ánh Sáng của Thiên Chúa, vì Người hiện diện trong từng con cái của Người trên Trái Đất. Nhưng khi các con chết trong tội trọng, thì Ánh Sáng này không còn tồn tại nữa.

Giờ đây hãy chuẩn bị cho Biến Cố Trọng Đại này. Hãy cứu lấy linh hồn của các con trong khi các con còn có thể. Vì chỉ khi Ánh Sáng của Thiên Chúa rời khỏi các con thì cuối cùng các con mới nhận ra sự trống rỗng, cằn cỗi và bóng tối mà Satan dành cho các con, điều đó đầy thống khổ và kinh hoàng.

Hãy tăng sức cho linh hồn các con. Giờ đây hãy vui mừng vì Cuộc Cảnh Báo sẽ cứu các con và mang các con đến gần Thánh Tâm của Cha hơn.

Hãy đón chào Cuộc Cảnh Báo. Vì chỉ khi ấy các con mới được ban cho bằng chứng về sự sống đời đời và nhận ra được rằng sự sống đời đời quan trọng biết bao.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Vua của Nhân Loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#105/ Các Chìa Khóa của Rôma hiện đang được trao lại cho Thiên Chúa Cha Toàn Năng (06-06-2011)

Thứ hai ngày 6 tháng 6 năm 2011, lúc 10:30

Con gái yêu dấu của Cha, giờ đây hãy mạnh mẽ. Nội dung các Thông Điệp mà Cha ban cho con đang làm con sợ hãi, nhưng không được để điều này làm con ngã quỵ. Đôi khi con cảm thấy cô đơn trong Sứ Vụ này, nhưng Cha ở bên con mỗi ngày và không hề rời xa con. Các Thông Điệp của Cha, như Cha đã nói với con trước kia, không phải lúc nào cũng mang lại niềm vui cho các linh hồn. Tuy nhiên, các tín hữu sẽ hiểu rằng sự trừng phạt là cần thiết để giúp thanh tẩy thế giới.

Cha biết rằng đôi khi thật là khó khăn để hiểu thấu nội dung của các Thông Điệp, nhưng con phải đặt trọn niềm tín thác nơi Cha. Một lần nữa Cha truyền cho con không được dính dáng với các tín hữu của Cha, những người thách thức, phân tích hoặc soi mói các khiếm khuyết trong Lời Chí Thánh của Cha. Vì ngay cả con hay các linh hồn đó cũng không được quyền làm như vậy. Giờ đây, con phải vâng theo Cha. Hãy mặc kệ những con người vẫn tiếp tục khinh miệt và bài bác Lời của Cha vì điều này không còn là mối bận tâm của con nữa. Đương nhiên con sẽ bị chỉ trích khi công bố Lời của Cha. Đừng chú ý đến những người giờ đây đang cố gắng kết giao với con. Thời gian còn lại quá ngắn ngủi để phí phạm vào những sự gây xao lãng như vậy. Những người mà con cần phải bận tâm trong lúc này là những con cái đáng thương của Cha, những người thiếu đức tin hoặc những người không biết về Cha hay Chúa Cha Hằng Hữu. Họ là những mối bận tâm lớn lao đối với Cha.

Vì vậy, trong khi những Kitô hữu có ý hướng tốt sẽ luôn cố gắng để phân định Lời Cha bằng cách dành nhiều thời gian hơn để phân tích thay vì chỉ đơn giản là tuân theo những Giáo Huấn của Cha và cầu nguyện cho anh chị em đáng thương của họ, thì họ đang lãng phí thời gian quý giá của mình.

Con gái của Cha, hãy nói cho thế giới rằng những thảm họa sinh thái đã được tiên báo giờ đây sẽ tấn công Trái Đất. Tất cả giờ đây sẽ bắt đầu. Rất nhiều thảm họa. Rất nhanh chóng. Và tất cả là do các tội nhân đã ra mù loà trước Lời của Thiên Chúa Cha, những tội nhân ấy bị trói buộc trong những vũng lầy của tội ác.

Các tín hữu đừng sợ hãi

Các tín hữu giờ đây hãy cầu nguyện. Đừng sợ hãi. Cha sẽ ban cho các con sự bảo vệ Thánh Thiêng của Cha trong mọi lúc ngay cả khi các con đang bị chế nhạo vì Danh Cha. Cầu nguyện sẽ ban cho các con sức mạnh và lòng can đảm khi tên ác quỷ và những tay sai của hắn giờ đây đang phun ra nọc độc của chúng trên con cái Cha. Khi những hành động chiến tranh tàn ác của chúng trên nhân loại bắt đầu leo thang thông qua chủ nghĩa khủng bố, độc quyền về hệ thống tiền tệ thế giới và sự đầu độc Trái Đất thông qua việc cố ý gây ô nhiễm, thì các con hãy lắng nghe Cha. Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa Cha sẽ nhanh chóng giáng xuống. Cần phải cầu nguyện theo nhóm trên toàn thế giới bởi vì việc cầu nguyện sẽ giúp ngăn chặn một số những biến cố này.

Hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Bênêđictô yêu quý của Cha. Ngài đang bị bao quanh bởi những kẻ thù rất mạnh mẽ của Thiên Chúa, những kẻ thèm khát quyền lực và việc kiểm soát Giáo Hội của Cha. Cầu nguyện có thể giúp trì hoãn việc ra đi sắp sửa xảy ra của ngài khi ngài bị buộc phải rời khỏi Tòa Thánh Vatican như đã báo trước. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho giai đoạn này vì đây là thời điểm tối tăm nhất chưa từng xảy ra cho các tôi tớ được thánh hiến của Cha, các Giám Mục, Hồng Y và tất cả các tín hữu đích thực của Cha. Các Chìa Khóa của Rôma giờ đây sẽ được giao lại cho Thiên Chúa Cha Toàn Năng.

Đã đến lúc để chiến đấu chống lại Satan và những đồ đệ độc ác của hắn. Các nỗ lực của chúng nhằm phá hoại loài người sẽ bị trừng phạt nặng nề nhất vì chúng sẽ phải chịu sự đau khổ khủng khiếp do những hành động độc ác của chúng.

Hỡi các con, giờ đây hãy trỗi dậy. Hãy đặt tất cả sự tín thác, lòng tin cậy và sự tận hiến của các con vào Cha như là một ưu tiên. Việc các con cầu nguyện hằng ngày, tham dự Thánh Lễ và Bí Tích Thánh Thể sẽ giúp Ta và Chúa Cha loại bỏ sự dữ này. Hãy theo Cha. Hãy đón lấy Chén của Cha vì khi các con làm điều này các con sẽ được hưởng sự sống đời đời.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Vua của Nhân Loại, Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#106/ Thông Điệp từ Đức Trinh Nữ Maria liên quan đến các con cái đang bị hư mất của Mẹ (07-06-2011)

Thứ ba ngày 7 tháng 6 năm 2011, lúc 14:45

Con gái của Mẹ, những ngày qua đã không dễ dàng chút nào. Khi con vâng theo Con Mẹ thì điều đó mới là quan trọng nhất. Xin đừng để cho những mối nghi ngờ hay sợ hãi đi vào tâm hồn con trong giai đoạn này, vì khi điều đó xảy ra là vì tên lừa dối đang hoạt động.

Hãy mở lòng con ra để những ân sủng tràn ngập tâm hồn con và để con có thể gần gũi với Con Yêu Dấu của Mẹ. Con đang gần gũi với Mẹ Đầy Ơn Phúc của con, Đấng đang trợ giúp và hướng dẫn con trong mọi lúc. Phần Sứ Vụ này của con quả là khó để giải quyết nhưng hãy nhớ rằng làm việc cho Con Mẹ không bao giờ là điều dễ dàng. Con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, mặc cho sự do dự của con, bởi vì con vẫn làm theo những sự hướng dẫn của Người, vì vậy đây là điều tốt. Giờ đây hãy cầu nguyện cho tất cả con cái lầm lạc của Mẹ ở khắp mọi nơi, vì họ hoàn toàn chẳng có một chút tình yêu nào, tình yêu đích thực mà Con Mẹ ban cho họ. Tình yêu này là ơn cứu rỗi của họ. Vì vậy, con hãy vui lòng dâng tất cả những lời cầu nguyện của con cho những linh hồn lầm lạc đáng thương này.

Hãy đi trong bình an và hãy luôn tiếp tục làm tất cả mọi mọi sự mà Con Mẹ mời gọi con.

Mẹ Đầy Ơn Phúc của con

Mẹ Maria Nữ Vương Thiên Đàng

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#107/ Thông Điệp dành cho các linh mục, Giám Mục và Hồng Y về tiên tri giả (07-06-2011)

Thứ ba ngày 7 tháng 6 năm 2011, lúc 15:50

Con gái yêu dấu của Cha, con đã phải đau khổ vì tên lừa dối hành hạ con. Con phải hết lòng cầu nguyện để chống lại các cuộc tấn công của hắn nhắm vào con. Hãy đặt tất cả niềm tín thác của con vào Cha và để Cha đối phó với những cuộc tấn công này. Thay vào đó con đang bối rối khi con phải dâng những đau khổ này lên Cha với niềm vui trong lòng con. Nếu con tiếp tục tự nhắc nhở mình rằng đó là vì con đang hiệp thông với Cha, rằng những đau khổ này xảy ra và rằng con đang thực sự được chúc phúc khi là một linh hồn được tuyển chọn, thì lúc ấy con sẽ cảm nhận một cách khác.

Nhiều tín hữu của Cha hiện đang bắt đầu nhận ra những gì đang xảy ra trên thế giới và thông qua những ân sủng của Chúa Thánh Thần, họ đang trỗi dậy trước những thách thức để bảo vệ Lời Cha. Đạo binh trung thành này giờ đây sẽ trở nên mạnh mẽ và sẽ can đảm dẫn dắt các tội nhân đến với ơn cứu rỗi.

Vị Đại Diện Thánh của Cha, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô đang cần lời cầu nguyện của các con. Hãy cầu nguyện hàng ngày cho ngài vì ngài cần được bảo vệ ở mọi mức độ để vượt qua nỗi thống khổ ở phía trước. Điều quan trọng là các tín hữu của Cha phải cảnh giác với bất kỳ giáo hoàng mới nào có thể sẽ lên, vì người này không đến từ Thiên Chúa. Xin hãy thúc giục tất cả những tôi tớ được thánh hiến của Cha chuẩn bị cho những thách thức khủng khiếp, nỗi khốn khó nhất mà họ chưa từng phải đối mặt trong sứ vụ của họ. Phải có lòng can đảm lớn lao mới có thể bênh vực Sự Thật trong những Giáo Huấn của Cha. Rất nhiều tôi tớ được thánh hiến của Cha sẽ ra mù loà trước những lời Cha đã hứa khi Cha nói rằng Cha sẽ lại đến. Khi nào họ mới nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra? Họ quá quen thuộc với việc đọc những Giáo Huấn của Cha đến nỗi họ đã quên rằng, họ có thể chứng kiến những biến cố này bất cứ lúc nào và có lẽ ngay trong chính cuộc đời của họ? Vì đây là một trong những thách thức lớn nhất hiện nay.

Nếu như Cha đã sai các ngôn sứ đến với thế gian hàng ngàn năm trước, thì tất nhiên Cha sẽ lại sai họ đến một lần nữa trong giai đoạn chuẩn bị cho Cha trở lại.

Hãy tỉnh thức trước các bài giảng mà các con giảng dạy cho cộng đoàn của các con. Hãy nhận ra rằng chính Cha đang nói với các con vào lúc này. Nhiều người sẽ đến nhân Danh Cha nhưng chỉ một vài người sẽ nói Sự Thật. Thông Điệp này xuất phát từ Cha, Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của các con. Hãy cầu xin ơn phân định để nhận ra Tiếng Nói Đích Thực của Cha dành cho các con. Giờ đây hãy mở rộng tâm hồn của các con và hãy lắng nghe những gì Cha phải nói với các con. Đã đến lúc để các con biết rằng, những lời tiên tri trong Sách Khải Huyền sắp sửa xảy ra trước mắt các con.

Các con, các tôi tớ yêu dấu của Cha phải dũng cảm chiến đấu bằng tình yêu của các con dành cho Cha để chống lại những chướng ngại do tên lừa dối bày ra, những chướng ngại này sẽ thử thách đến tận cùng của sự chịu đựng của các con. Các con phải thừa nhận rằng tiên tri giả đang chuẩn bị dụ dỗ các con. Thu hút các con. Thuyết phục các con rằng hắn đại diện cho Sự Thật. Giờ đây, các con phải thể hiện lòng trung thành của các con đối với Cha, và Chúa Cha Hằng Hữu. Xin đừng thất vọng. Cho dù những biến cố này sẽ gây lo sợ và làm cho các con rối loạn, thì sự phục tùng và lòng trung thành của các con phải dành cho Cha.

Lần đầu tiên trong sứ vụ của các con, giờ đây đức tin của các con sẽ thực sự bị thử thách. Giáo Hội của Thánh Phêrô là Giáo Hội của Cha. Nhưng khi các Chìa Khóa được trao lại cho Thiên Chúa Cha, như hiện đang diễn ra, thì Giáo Hội trở thành một phần trong Vương Quốc của Cha. Cha là Sự Thật. Hãy luôn vâng theo Sự Thật trong mọi lúc.

Giờ đây hãy cầu xin Cha những ân sủng cần thiết để bảo đảm rằng các con sẽ kịp thời vượt qua sự lừa dối của Satan. Nếu không thì tiên tri giả sẽ gài bẫy các con yêu dấu của Cha qua những cách thế đầy mê hoặc và thu hút của hắn – đường lối của tên lừa dối mà hắn liên kết. Satan sẽ không thể chiến thắng Giáo Hội của Cha nếu các tôi tớ của Cha cảnh giác trước sự dối trá và nhận ra đúng bản chất của nó. Đó là một sự lừa dối độc ác mà nếu các con vướng mắc vào và thề hứa trung thành với điều ghê tởm mới mẻ này, thì các con sẽ không có lối thoát!

Hãy lắng nghe Cha. Hãy quay trở về với Cha để được hướng dẫn và được ban những ân sủng đặc biệt cần thiết để dẫn dắt đàn chiên của Cha trở lại với Cha và Chúa Cha Trên Trời. Khi các con quay về, Cha sẽ ban cho các ân sủng lớn lao để ngay sau đó các con tìm thấy sức mạnh nhằm bảo vệ Lời Cha bằng mọi giá.

Cha yêu thương tất cả các con và mong mỏi sự trợ giúp của các con trong thời cuối này.

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#108/ Hãy chuẩn bị cho gia đình các con chứng kiến Thập Giá của Cha trên bầu trời (08-06-2011)

Thứ tư ngày 8 tháng 6 năm 2011, lúc 16:45

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, Cha cần chia sẻ với con những cảm xúc mà Cha đang trải qua vào lúc này. Cảm xúc đầu tiên là một trong những niềm hạnh phúc vì Cha sẽ mang lại thật nhiều Lòng Thương Xót cho con cái Cha trong Cuộc Soi Sáng Lương Tâm đang đến gần. Cảm xúc kế tiếp là những Giọt Nước Mắt đau buồn khủng khiếp của Cha dành cho những người không biết gì về biến cố này và những người không được chuẩn bị. Con cái của Cha cần phải nói với thật nhiều bạn bè và gia đình của họ về Biến Cố Trọng Đại này để cứu linh hồn họ. Cho dù họ cười và chế nhạo về những lời nói của các con thì, sau đó, họ sẽ biết ơn các con. Hãy nói cho họ biết về Sự Thật. Hãy kêu gọi họ mở tâm trí ra. Họ cần phải biết về những gì họ sẽ được chứng kiến vì khi họ nhìn thấy Thập Giá của Cha trên bầu trời thì họ sẽ sẵn sàng. Đó là tất cả những gì họ cần phải hiểu. Khi ấy họ sẽ đón nhận nỗi đau đớn mà họ phải chịu đựng khi cuộc sống quá khứ của họ sẽ được tái diễn trước mắt họ. Hãy bảo họ xét lại cuộc sống và nhắc nhở họ về những thiệt hại mà họ đã gây ra cho anh chị em của họ.

Hãy truyền bá Lời Cha sau Cuộc Cảnh Báo

Hỡi các con, ngay sau khi Cuộc Cảnh Báo và sự hoán cải diễn ra thì hãy nhanh chóng truyền bá Lời Chí Thánh của Cha. Có một sự cấp thiết đối với việc truyền bá này vì đây sẽ là một giai đoạn quan trọng. Đó là khi con cái Cha sẽ ở trên con đường ngay thẳng, nhờ công việc của các tín hữu yêu dấu của Cha ở khắp mọi nơi. Đó là thời gian mà việc cầu nguyện và hoán cải có thể giảm bớt tác động của sự tàn phá vốn sẽ xảy ra trong triều đại của cả hai tên phản Kitô và tiên tri giả.

Giờ đây hãy đón nhận Sự Thật như chính bản chất của Sự Thật. Đừng sợ hãi Sự Thật. Hãy trân trọng Sự Thật. Vì khi các con đón nhận Sự Thật, các con sẽ được tự do và niềm tin cậy của các con ở nơi Cha sẽ giúp các con bảo vệ Lời Cha một cách xứng hợp. Hỡi các con yêu dấu của Cha, sự sợ hãi sẽ kìm giữ các con lại. Lòng can đảm sẽ thu phục các linh hồn. Cuộc chiến đấu của các con nhân Danh Cha sẽ làm giảm bớt nỗi thống khổ của Cha và mang lại sự sống đời đời cho rất nhiều linh hồn, những người rất cần sự trợ giúp của các con.

Tình Yêu của Cha dành cho các con thì vẹn toàn và không bao giờ mất đi sự mãnh liệt của nó. Thập Giá của Cha thật nặng nề nhưng khi các con vác lên với tình yêu trong tâm hồn các con thì gánh nặng của các con sẽ trở nên nhẹ nhàng. Hỡi các tín hữu yêu dấu của Cha, các tôi tớ được thánh hiến và giáo dân, các con là đạo binh mai này của Cha để giúp đánh bại Satan. Giờ đây hãy cầu xin ơn sức mạnh để đối phó với những thử thách trong đức tin của các con. Hãy dẫn dắt bằng gương sáng và Tặng Ân mà Cha ban cho từng người trong các con, những người đã nguyện dâng lòng trung thành cho Cha sẽ sinh ơn hoán cải nhanh chóng khi các con công bố Lời Chí Thánh của Cha. Hãy nhớ rằng giờ đây Cha luôn ở với các con trong mọi lúc. Nhiều người trong số các con vốn đã từng gắn bó mật thiết với Cha, giờ đây cảm nghiệm mạnh mẽ về Chúa Thánh Thần và sức mạnh của ơn phân định sẽ làm các con sửng sốt. Hãy đón nhận điều này như một trong những Ân Huệ trọng đại nhất, được ban cho con người thời nay. Cha đã không ban vô số ân sủng như vậy kể từ thời các tông đồ xưa kia của Cha được ban cho những Ân Huệ vô giá bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Các con là các tín hữu của Cha, bao gồm cả các tôi tớ đã được thánh hiến của Cha, các con là Giáo Hội Đích Thực của Cha. Hiệp với sự trợ giúp của Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu, Cha sẽ dẫn dắt các con để các con có thể cùng với tất cả con cái Cha hiên ngang tiến về Địa Đàng Mới, vốn đang chờ đợi tất cả các con.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#109/ Thông Điệp Tình Yêu dành cho tất cả các tín hữu của Cha (08-06-2011)

Thứ tư ngày 8 tháng 6 năm 2011, lúc 21:00

Con gái yêu dấu của Cha, hôm nay Cha vui mừng vì niềm tin được bộc lộ bởi các môn đệ yêu dấu của Cha trên toàn thế giới, những người đang lắng nghe lời kêu gọi của Cha qua những Thông Điệp này. Cha vui mừng vì đức tin sâu đậm được thể hiện bởi con cái yêu dấu của Cha trong một thế giới vốn khước từ Cha. Những con cái yêu dấu của Cha, những người tin vào Cha, đang mang đến cho Cha những giọt nước mắt hân hoan trong những lúc đau buồn. Nếu không nhờ những người có lòng sùng kính sâu sắc đối với Cha thì Cha sẽ không được an ủi.

Các con cái Cha, những người yêu mến Cha, giờ đây các con phải lắng nghe Cha. Hãy để Cha ôm các con trong Vòng Tay Cha và giải thích cho các con hiểu tầm quan trọng trong đức tin của các con. Đức tin của các con giống như một ngọn lửa không bao giờ tắt trong Thánh Tâm Cha. Nó có thể đôi lúc bị lập loè, nhưng Cha sẽ cho thấm nhuần trong các con nguồn sinh lực dồi dào để giữ cho ngọn lửa này luôn rực sáng. Các con cái Sự Sáng của Cha, các con sẽ diệt trừ bóng tối nhưng các con phải đoàn kết với nhau nên một để chiến đấu chống lại tên phản Kitô.

Satan không thể giành chiến thắng vì điều này là không thể

Hãy luôn hiểu rõ sự thật quan trọng này. Hắn, tên lừa dối, không thể và sẽ không thắng nổi vì điều này là không thể được. Vì vậy, các con phải luôn luôn tin rằng Ánh Sáng của Cha và Ánh Sáng của Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta sẽ không bao giờ suy giảm. Vì đó không phải là thứ Ánh Sáng sẽ lụi tàn. Nhưng chính bóng tối sẽ thu hút linh hồn đáng thương của những ai bị lôi kéo về phía nó. Những con cái đáng thương lầm lạc đó đang ở trong Thánh Tâm Cha và cũng đáng giá đối với Cha như là các con vậy. Các con, con cái của Cha, cho dù các con ở trong bất kỳ gia đình nào, các con cũng phải theo dõi chăm sóc những anh chị em ương ngạnh bướng bỉnh của mình. Bất kể tội lỗi của họ có nghiêm trọng đến mức nào, các con cũng đừng bao giờ xét đoán họ. Hãy đem họ đến với Cha. Hãy trò chuyện với họ. Hãy cầu nguyện với Lòng Thương Xót của Cha cho họ để họ được cứu thoát khỏi nanh vuốt của tên ác quỷ khi họ qua đời.

Giờ đây hãy lớn tiếng loan báo từ những nơi cao nhất. Hãy nhắc nhở mọi người về Sự Thật. Hãy bỏ qua những lời chế nhạo. Nhưng khi giải thích cho con cái Cha về việc Cha yêu thương họ biết bao thì đừng áp đặt quan điểm của các con trên họ, thay vào đó, hãy chỉ đơn giản giải thích rằng họ được tạo ra bởi Thiên Chúa Cha. Hãy nói cho họ biết rằng Người đã sai Ta, Con Một yêu dấu của Người đến để cứu họ, để ban cho họ cơ hội sống một cuộc sống vĩnh hằng. Rồi sau đó hãy nói với họ rằng Cha yêu thương họ và Cha đồng hành với mỗi một người trong số họ từng phút giây trong ngày. Ngay cả khi Cha chứng kiến sự khước từ của họ và điều độc ác mà họ gây cho tha nhân, Cha vẫn ở bên cạnh họ. Cha hy vọng rằng họ sẽ trở về với Cha và cầu xin Cha giúp đỡ, vì khi họ làm như vậy, Cha sẽ ôm lấy họ trong nước mắt hân hoan và nhẹ nhõm. Hãy giúp Cha cứu những linh hồn quý giá đó. Đừng để cho tên lừa dối cướp mất họ khỏi Tay Cha. Họ là người nhà của các con, là gia đình của Cha. Chúng ta là một. Chỉ một linh hồn bị hư mất cũng là quá nhiều.

Cảm ơn các con, con cái yêu dấu của Cha ở khắp mọi nơi. Hãy biết rằng giờ đây Cha đang ở cùng các con nhờ Chúa Thánh Thần bằng Sự Hiện Diện mạnh mẽ hơn so với bất cứ thời điểm nào khác trong lịch sử. Hãy nắm lấy Tay Cha và bước đi cùng Cha tới Địa Đàng Mới trên Trái Đất, nơi sẽ là ngôi nhà đầy vinh quang của các con trong tương lai.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô, Vua của Lòng Thương Xót

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#110/ Hướng Dẫn Tâm Linh của Cha sẽ ngăn chặn những hành động tàn phá của Satan (11-06-2011)

Thứ bảy ngày 11 tháng 6 năm 2011, lúc 15:30

Con gái yêu dấu của Cha, lại một tuần thử thách nữa khi mà Lời của Cha, một mặt được rất nhiều người đón nhận, cùng lúc ấy, những người khác lại thẳng tay khước từ như thể đó là một sự dối gạt. Những người khước từ Lời Cha chưa từng đọc về Sự Thật chăng? Chẳng phải Sự Thật trong Sách Thánh của Cha sao? Sách Khải Huyền đã được ban cho tất cả con cái Cha để giúp họ hiểu được tình trạng hỗn loạn sẽ xảy ra trong thời kỳ cuối, bởi sự lan tràn của những dối trá vốn do Satan và lũ quỷ của hắn tạo ra. Nếu các con không hiểu được Sự Thật trong Sách Khải Huyền thì làm sao các con có thể hiểu được các Thông Điệp Cha mang đến cho các con ngày nay?

Các con lại có thể nghĩ rằng Cha sẽ quay lưng lại với các con và bỏ mặc các con cho Satan và đội quân độc ác của hắn sao? Các con không nhận ra rằng Cha sẽ tìm cách cảnh báo các con và rồi trợ giúp các con sao?

Lòng Thương Xót Vô Biên của Cha sẽ phá tan ảnh hưởng của Satan đối với con cái Cha. Cha đến một lần nữa để cứu các con khỏi móng vuốt của hắn. Cuộc Cảnh Báo sẽ là một Ân Huệ Cha ban và sẽ làm giảm thiểu nỗi kinh hoàng vốn sẽ tiếp tục gia tăng nếu như Cuộc Cảnh Báo này không xảy ra.

Giờ đây, Cha truyền đạt cho các con, không chỉ để chuẩn bị mọi sự cho các con trước Hành Động lớn lao do Lòng Thương Xót của Cha, nhưng còn để dẫn dắt các con đi qua tình trạng hỗn độn của sự tàn phá vốn đã được lên kế hoạch bởi tổ chức độc ác mà chủ nhân của chúng là tên ác quỷ. Sức mạnh tâm linh của Cha sẽ ngăn chặn các hành động tàn phá của Satan một cách đáng kể. Hãy lắng nghe Lời Cha. Hãy tuân theo lệnh truyền của Cha. Hãy dẫn dắt và hỗ trợ lẫn nhau trong đức tin của các con và các con sẽ nhận được sự trợ giúp cần thiết để nhanh chóng đi theo những lời mà Cha đã hứa với các con.

Nhiều người trong số các con, những con cái yêu dấu của Cha, sẽ sợ hãi, nhưng các con đừng để nỗi sợ hãi ngăn chặn Sự Thật. Satan sẽ dùng sự sợ hãi để ngăn cản các con đón nhận Thông Điệp Tình Yêu của Cha. Phần lớn những gì Cha nói với các con lúc này thật rất khó để các con có thể hiểu được. Nhưng hãy hiểu điều này. Nếu giờ đây Cha không đến và tỏ cho các con Sự Thật thì các con sẽ bị hư mất. Các con sẽ nhận thấy thật khó sống qua giai đoạn gian khổ này. Như Cha đã chuẩn bị cho các con qua các ngôn sứ của Cha ngày xưa thế nào thì giờ đây Cha sẽ chuẩn bị cho các con trong thời đại hôm nay, qua vị sứ giả này, trước khi Cha lại ngự đến.

Đây là một Tặng Ân phát sinh từ Tình Yêu sâu thẳm của Cha dành cho tất cả con cái của Cha, để đối phó với triều đại sắp tới của tên phản Kitô và đồng minh đầy dối trá của hắn là tiên tri giả, kẻ sẽ hướng dẫn sai lạc Giáo Hội của Cha trên Trái Đất.

Hãy gạt bỏ những sự chống đối của các con. Hãy mở mắt của các con trước Sự Thật. Ngày nay, Lời của Cha đang được ban ra chỉ đơn giản là để nhắc nhở các con về Sự Thật trong các Giáo Huấn của Cha. Kinh Thánh của Cha là Sự Thật. Kinh Thánh của Cha phản ánh Sự Thật. Nếu hôm nay Cha nhắc các con nhớ về những lời hứa đã được thực hiện với các con trước kia và về con đường của ơn cứu độ thì đây chỉ là một sự lặp lại Lời Chí Thánh của Cha. Sự Thật sẽ mãi là Sự Thật. Sự Thật không bao giờ có thể được thay đổi hoặc điều chỉnh cho phù hợp với nhân loại. Sự Thật sẽ luôn luôn được giữ nguyên như vậy.

Hãy để Cha giúp các con hiểu được những gì đang xảy ra. Đừng thu mình trong nỗi sợ hãi. Cha yêu thương tất cả các con và chỉ đơn giản là muốn nắm tay các con và bảo vệ các con mà thôi. Mục đích của Cha là để đảm bảo rằng từng người trong các con sẽ sống với Cha trong Địa Đàng Mới trên Trái Đất.

Đấng Cứu Thế hằng luôn yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#111/ ‘Những kẻ giải phóng’ ở Trung Đông muốn kiểm soát Người Do Thái (11-06-2011)

Thứ bảy ngày 11 tháng 6 năm 2011, lúc 22:00

Con gái yêu dấu của Cha, chính vì lòng yêu thương mà Cha nói với con tối nay vì kể từ bây giờ rất sớm thôi sẽ có thêm nhiều và rất nhiều những tín hữu yêu dấu của Cha, hiệp nhất một lòng để chống lại tên lừa dối. Ngay lúc này hắn và các tổ chức giàu có, nhiều quyền lực, những tổ chức mà hắn ẩn nấp, đang âm mưu để giành quyền kiểm soát tất cả các con, nhưng các con không thể thấy được điều này.

Họ sẽ bị ngăn chặn sớm hơn các con nghĩ. Nhiều người trong số họ sẽ hoán cải trong Cuộc Cảnh Báo. Điều này sẽ làm suy yếu Tổ Chức Một Thế Giới của Satan đến mức nhiều người sẽ không biết phải đi theo đường nào, vì vậy họ sẽ rất bối rối. Hỡi các con, khi ấy nhiều người sẽ quay trở lại với Cha bởi vì họ sẽ tìm kiếm ơn cứu rỗi.

Trả thù, áp chế, quyền lực và hận thù kết hợp với nhau tạo ra mối đe dọa lớn nhất đối với sự sống còn của con người. Tất cả các cuộc chiến tranh mà các con thấy đang diễn ra ở Trung Đông và xa hơn nữa đã được dàn dựng. Những cuộc chiến tranh này không phải là sự ngẫu nhiên. Hãy hiểu rằng rất nhiều nước không thể cùng một lúc tự trỗi dậy. Họ đã được trợ giúp bởi tổ chức độc ác trong tất cả các chính phủ, những chính phủ đang kiểm soát thế giới. Các nhà lãnh đạo ở Trung Đông hiện đang bị loại bỏ để mở đường cho các nhà giải phóng, những kẻ sẽ công bố công lý và những phương thế hòa bình để trợ giúp con cái của Cha. Nhưng đó không phải là ý định của họ. Ý định của họ là để kiểm soát dân tộc thân yêu của Cha – những người Do Thái đang bị đe dọa tứ bề.

Tất cả những biến cố này sẽ được ngăn chặn bởi Cuộc Cảnh Báo. Tất cả những người tham gia vào tổ chức toàn cầu độc ác này cũng sẽ phải đối mặt với Cha, từng người một, khi Cha tỏ cho họ thấy họ đã xúc phạm đến Cha dường nào. Nhiều người sẽ sụp lạy và nài xin ơn cứu rỗi.

Hỡi các con, điều này rất quan trọng vì càng có thêm tội nhân ở khắp mọi nơi và đặc biệt là những người đang kiểm soát cuộc sống của các con, quay về với Cha thì Lòng Thương Xót của Cha càng lớn lao hơn. Hãy cầu nguyện cho tất cả những ai chứng kiến Sự Thật trong Cuộc Cảnh Báo vì khi đó họ sẽ nhận ra rằng Cha yêu thương họ và rồi họ sẽ hoán cải.

Hỡi các con, lời cầu nguyện thì đầy quyền năng. Khi các con cầu nguyện với Thiên Chúa Cha nhân Danh Ta để xin ơn cứu rỗi cho những linh hồn này và những linh hồn khác, Người sẽ không từ chối các con.

Lòng trung thành của các con đối với Cha và việc cầu nguyện hàng ngày là điều khẩn thiết để nới lỏng sự kìm kẹp của Satan đối với những con cái đích thực của Cha.

Đấng Cứu Thế Hằng Luôn Xót Thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#112/ Tình yêu dồi dào khi Chầu Thánh Thể làm cho các con mạnh mẽ và điềm tĩnh hơn (12-06-2011)

Chúa Nhật ngày 12 tháng 6 năm 2011, lúc 19:00

Con gái yêu dấu của Cha, những ân sủng mà con cái của Cha nhận được khi Chầu Thánh Thể thật là mạnh mẽ. Những ân sủng ấy không chỉ mang lại cho các con những đặc ân để đối phó với những đau khổ của cuộc sống, mà còn làm cho các con mạnh mẽ hơn trong tình yêu của các con dành cho Cha, Đấng Cứu Thế tận tâm và chân thành của các con.

Tình yêu tuôn đổ trên các linh hồn khi Chầu Thánh Thể được ban ra chan chứa. Linh hồn sẽ cảm nhận được dòng thác lũ ân sủng này của Cha theo rất nhiều cách khác nhau. Ân Huệ đầu tiên là một sự bình an trong tâm hồn các con. Các con sẽ cảm thấy điều này ngay lập tức sau khi các con kết thúc thời gian kết hiệp chặt chẽ với Cha.

Rất nhiều con cái của Cha đang chối bỏ rất nhiều Hồng Ân do Cha ban cho họ trong giờ Chầu Thánh Thể, khi mà các con dành cho Cha một giờ trước Sự Hiện Diện của Cha trên bàn thờ. Trong khi người Công Giáo nhận thức được Quyền Năng của Bí Tích Thánh Thể, thì nhiều người lại không nhìn nhận tầm quan trọng của thời gian chiêm niệm cực trọng này với Cha. Họ dễ dàng bỏ qua Tặng Ân này. Việc Chầu Thánh Thể khiến họ cảm thấy nhàm chán khi phải dành thêm thời gian để ở lại với Cha.

Ôi! Giá mà các con biết được rằng việc Chầu Thánh Thể làm cho người ta mạnh mẽ đến mức nào. Nỗi sợ hãi và lo lắng của họ sẽ tiêu tan nếu họ ở với Cha trong suy niệm của sự thinh lặng mật thiết. Nếu con cái Cha có thể nhìn thấy Ánh Sáng bao bọc linh hồn của họ trong Giờ Thánh đặc biệt này thì họ sẽ phải kinh ngạc.

Hỡi các con, trong suốt giờ chầu này các con trở nên vô cùng gần gũi với Cha. Đây là lúc mà tiếng nói của các con, lời cầu xin của các con, những ý nguyện của tình yêu mà các con dành cho Cha, sẽ được lắng nghe. Hỡi các con, nhiều ân sủng tuyệt vời được dành cho các con vào thời khắc này, vì vậy xin đừng bỏ qua lời nài xin của Cha mà dành thời gian này để ở cùng Cha.

Sự tưởng thưởng sẽ làm cho các con không còn lo lắng

Sự tưởng thưởng sẽ làm cho các con không còn lo lắng, sẽ thắp sáng trái tim, tâm trí và linh hồn các con, và sẽ khiến các con trở nên điềm tĩnh hơn. Khi các con đón nhận Cha trong Bí Tích Thánh Thể, Cha sẽ làm no thỏa tâm hồn các con. Nhưng khi các con đến cùng Cha qua việc Chầu Thánh Thể, Cha sẽ bao bọc các con nhiều đến mức mà các làn sóng của Tình Yêu do Lòng Thương Xót của Cha sẽ tràn ngập tâm trí, thân xác và linh hồn các con. Các con sẽ cảm thấy một sức mạnh mang lại lòng trông cậy tuyệt đối mà các con khó lòng bỏ qua được.

Hỡi các con, giờ đây hãy đến với Cha. Cha cần các con ở cùng Cha. Cha cần các con thưa chuyện với Cha khi Sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Cha ở mức độ mạnh mẽ nhất. Cha yêu thương các con và muốn tuôn đổ tất cả những ân sủng của Cha trên các con, để rồi các con có thể phó thác linh hồn các con trong Thánh Tâm Cha.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#113/ Hãy trao cho Ta những khó khăn của các con và Ta sẽ giảm bớt gánh nặng của các con (13-06-2011)

Thứ hai ngày 13 tháng 6 năm 2011, lúc 18:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, giờ đây việc cầu nguyện đang gia tăng với một mức độ mạnh mẽ hơn do Ân Huệ của Chúa Thánh Thần, vốn đã thấm nhuần vào trong linh hồn tất cả tín hữu của Ta trên toàn thế giới. Giờ đây, đôi tai của họ trở nên tỉnh thức trước Lời Chí Thánh của Ta.

Hãy cầu nguyện cho tất cả con cái đang phải đau khổ đáng thương của Ta, những người đang phải chịu nỗi thống khổ lớn lao trên thế giới như là một kết quả của những hành động kinh hoàng mà trong đó họ là nạn nhân, tất cả là do tội lỗi của nhân loại.

Hãy để Ta nhắc nhở tất cả con cái Ta ở khắp mọi nơi lần chuỗi Kinh Lòng Thương Xót mỗi ngày. Tất cả mọi Kitô hữu cũng phải đọc Kinh Mân Côi và cầu nguyện với Mẹ yêu dấu của Ta vì lời cầu nguyện đầy sức mạnh này sẽ làm suy giảm quyền lực của Satan đối với con cái Ta.

Tất cả những gì Ta mời gọi tất cả các con, những người đang buồn sầu với bao thử thách và lo lắng, là giờ đây hãy trao phó cho Ta tất cả những mối quan tâm và hãy để Ta giải quyết chúng. Hãy tín thác vào Ta và gánh nặng của các con sẽ được nhẹ nhàng. Hãy để Ta hướng dẫn các con vào một trạng thái bình an hơn. Hỡi các con, hãy thư giãn và hãy để cho Sự Bình An của Ta tràn đầy linh hồn mỏng manh yếu đuối của các con. Bóng tối mà các con đang cảm nhận là bắt nguồn từ sự sợ hãi. Sợ hãi bắt nguồn từ sự thiếu tin tưởng. Khi các con mất lòng tin vào Ta, thì Satan gieo nỗi nghi ngờ trong tâm trí các con.

Đừng bao giờ đánh giá thấp những gì hắn làm khi hắn liên tục lừa dối khiến các con chống lại anh em đồng loại. Sự lừa dối này luôn chủ yếu nhắm vào những tín hữu nhiệt thành của Ta. Hắn thù ghét các con nếu các con yêu mến Ta. Hắn sẽ không bao giờ ngơi nghỉ cho đến khi hắn làm lung lạc các con. Hắn cười nhạo khi các con dao động. Đừng trao cho hắn quyền lực này bởi vì khi ấy thì niềm tin của các con nơi Ta sẽ suy yếu.

Lời cầu nguyện với Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và việc đọc Kinh Mân Côi Rất Thánh là những vũ khí mạnh mẽ nhất của các con chống lại Satan.

Giờ đây hãy dấn thân với sự tự tin hơn và hãy trao phó cho Ta những khó khăn và lo lắng của các con vì Ta hằng chờ đợi các con để mang các con vào trong Ánh Sáng.

Ta yêu thương tất cả các con. Hãy tín thác vào Ta nhiều hơn nữa.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#114/ Các tín hữu của Cha phải thể hiện lòng can đảm để chuẩn bị tha nhân cho Cuộc Cảnh Báo (14-06-2011)

Thứ ba ngày 14 tháng 6 năm 2011, lúc 19:00

Con gái yêu dấu của Cha, các tín hữu của Cha cần phải làm nhiều việc để nói cho mọi người biết họ phải mong đợi gì trong Cuộc Cảnh Báo.

Hãy cho họ biết các chi tiết trước đã, để khi họ nhìn thấy bầu trời đỏ rực lên, một sự chiếu tỏa do Lòng Thương Xót Vô Biên của Cha, thì họ sẽ biết rằng không có gì để phải sợ hãi. Thay vào đó họ phải vui mừng vì cuối cùng, đối với nhiều con cái Cha trên toàn thế giới, đây sẽ là bằng chứng mà họ đã tìm kiếm suốt cả cuộc đời.

Điều mà Cha khao khát chính là niềm vui lớn lao nơi các con cái của Cha chứ không phải là nước mắt đau buồn. Khi các con nhìn thấy Thập Giá của Cha thì khi ấy các con mới biết được rằng Cuộc Khổ Nạn do Tình Yêu của Cha là dành cho tất cả các con.

Nhiều người sẽ khóc những giọt nước mắt hân hoan dâng trào vì họ biết rằng Cha đến để tuôn đổ ngập tràn trên linh hồn họ ân sủng cứu rỗi. Đối với những người không biết đến Cha, họ sẽ phải khiếp sợ vì lúc ấy sự nhận biết chân thực về tính nghiêm trọng trong tội lỗi của họ sẽ trở nên rõ ràng.

Hỡi các tín hữu của Cha ở khắp mọi nơi, Cha kêu gọi các con thể hiện lòng can đảm lớn lao bằng cách nói với con cái Cha rằng, họ không được sợ hãi khi chứng kiến sự hiển thị ngoạn mục Thánh Thiêng do Lòng Thương Xót Vô Biên của Cha dành cho nhân loại. Hãy đưa họ trở về với đàn chiên của Cha bằng cách chuẩn bị cho họ. Nếu họ không chịu lắng nghe thì hãy cầu nguyện cho họ.

Đấng Cứu Thế Vĩnh Hằng và là Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#115/ Tính Trưởng Giả trong sự hiểu biết về Tôn Giáo xúc phạm đến Cha (15-06-2011)

Thứ tư ngày 15 tháng 6 năm 2011, lúc 10:00

Con gái của Cha, hôm nay Cha muốn cảnh báo những tín hữu nhiệt thành của Cha, những người công khai tuyên xưng Danh Cha, họ phải tuân theo Sự Thật trong những Giáo Huấn của Cha và phải làm việc một cách hết sức cẩn trọng.

Cha yêu thương tất cả các tín hữu của Cha và đặc biệt là những người luôn luôn thể hiện lòng khiêm tốn. Tuy nhiên, Cha thật thất vọng khi các Kitô hữu trang nghiêm và nhiệt thành, những người rao giảng Lời của Cha, lại cố gắng phân tích những Giáo Huấn của Cha một cách to tiếng và có tính áp đặt. Truyền bá Lời của Cha thì chưa đủ, họ cảm thấy cần phải mang những Giáo Huấn của Cha vào cuộc tranh luận của trí tuệ con người chỉ vì một mục đích mà thôi. Đó là để chứng minh với mọi người rằng họ xứng đáng hơn để hiểu Lời Chí Thánh của Cha. Họ chỉ muốn chứng tỏ rằng họ đúng trong nhận định của họ đến nỗi họ chia rẽ các tín hữu đích thực của Cha. Lòng sùng kính đầy nhiệt thành của họ đối với Cha thường khiến họ trở nên bất lực trong tình yêu thực sự của họ dành cho Cha, điều mà lẽ ra phải luôn luôn xuất phát từ lòng khiêm nhường.

Họ phải giữ cho tiếng nói vốn dĩ ồn ào, sự chỉ trích đầy tính trí tuệ của họ, tĩnh lặng lại. Họ phải dừng lại để lắng nghe Tiếng Nói của Cha và phải chống lại sự thôi thúc để chứng tỏ kiến thức của mình về vấn đề tâm linh cho những người khác. Khi họ làm điều này họ phạm tội kiêu ngạo. Họ không hề biết chút gì về Cha. Bởi vì họ không dành thời gian để bình tâm và hạ mình trước Mắt Cha, vì Cha nhìn thấy tất cả. Khi nào những tôi tớ trang nghiêm này của Cha trở nên nhỏ bé và hạ mình trước nhan Cha, thì Cha mới có thể kéo họ đến với Cha.

Hãy tôn vinh Cha. Hãy tôn vinh Lời Cha. Hãy noi gương Cha. Đừng bao giờ ngược đãi người khác vì Danh Cha, đặc biệt là những người cũng là Kitô hữu như các con.

Thầy và là Đấng Cứu Thế yêu dấu các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#116/ Hãy truyền đạt cho một xã hội duy vật thiếu trưởng thành và hay thay đổi (15-06-2011)

Thứ tư ngày 15 tháng 6 năm 2011, lúc 23:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, những thử thách và sự khô khan về tâm linh mà giờ đây con đang phải chịu đựng, đã được Ta cho phép để mang con đến gần Ta hơn trong sự hiệp thông với Ta.

Đôi khi con phải chịu đau khổ khiến Ta phải ngoảnh mặt sang một bên để không phải chứng kiến nỗi đau buồn của con. Tuy nhiên, khi con chịu đựng từng thử thách một, và tiến lên giai đoạn tiếp theo, thì con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trước. Nỗi đau khổ của con càng sâu sắc do sự tàn nhẫn và ngược đãi của tha nhân, những người chế nhạo con vì Sứ Vụ Thánh Thiêng này, thì con sẽ càng nhận được nhiều ân sủng bấy nhiêu.

Làm thế nào để chịu đựng được đau khổ vì Danh Ta

Tuy nhiên, chịu đau khổ vì Danh Ta thôi thì vẫn chưa đủ. Con không nên phàn nàn một cách công khai về những đau khổ này. Để làm hài lòng Ta, con phải chịu đau khổ trong thinh lặng, hỡi con gái của Ta. Đối với thế giới bên ngoài, con phải tỏ ra vui vẻ. Chỉ khi ấy linh hồn con mới được củng cố và được nâng lên đến mức độ thánh thiện mà Ta cần có nơi con vì Sứ Vụ này. Khi con tiến triển như vậy thì hoa quả sinh ra trong việc con rao giảng Lời Ta có nghĩa là những Thông Điệp của Ta sẽ được nhiều người lắng nghe một cách hiệu quả hơn ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Giờ đây, khi Ta chuẩn bị tất cả con cái Ta cho thách thức lớn lao nhất kể từ Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta, thì điều quan trọng là càng nhiều người chịu lắng nghe Lời Chí Thánh của Ta càng tốt.

Sự Thật hiện đang được tỏ lộ, sẽ được lắng nghe không chỉ bởi các tín hữu mà còn bởi những người không muốn biết đến Ta hoặc những người không muốn đón nhận Sự Thật về Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa, Chúa Ta Hằng Hữu.

Hãy truyền đạt cho một xã hội duy vật non trẻ và hay thay đổi

Con gái của Ta, con phải sử dụng những phương thế để có thể truyền đạt Lời Ta cho một xã hội duy vật non trẻ và hay thay đổi. Hãy đảm bảo rằng con chia sẻ theo cách mà họ có thể hiểu, chú ý tới và bàn về những Thông Điệp này. Vì Sứ Vụ này có gì là tốt đẹp, nếu nó chỉ đơn giản là để củng cố Lời Thánh của Ta cho các tín hữu mà thôi? Quả thật, điều quan trọng là các tín hữu của Ta được nhắc nhở về những lời Ta đã hứa khi Ta nói rằng Ta sẽ lại đến, nhưng đối với những linh hồn không có nhận thức, sự hiểu biết hoặc quan tâm đến Lòng Trắc Ẩn của Ta dành cho nhân loại thì Ta phải đánh động họ bằng mọi giá.

Con gái của Ta, giờ đây con và các tín hữu của Ta có nhiệm vụ phải báo cho những người thuộc thuyết bất khả tri, những người vô thần và toàn bộ thế hệ trẻ về Sự Thật. Hãy nói với họ bằng một giọng điệu nhẹ nhàng. Đừng bao giờ áp đảo. Hãy dùng những lời động viên. Hãy làm cho Lời Ta trở nên thú vị.

Không phải là sự kết thúc của thế giới

Hãy nói với họ về những lời hứa của Ta về Địa Đàng Mới trên Trái Đất. Nó sẽ không có nghĩa là thế giới sẽ kết thúc nhưng đúng hơn là một Kỷ Nguyên Mới của Hòa Bình, niềm vui và hạnh phúc giờ giờ đây sẽ dần ló rạng. Họ không thể, và không được quay lưng lại với vinh quang này. Hãy cầu nguyện cho họ. Hãy mang họ đến với Ta và các con sẽ nhận được sự hướng dẫn và các ân sủng đặc biệt.

Đơn sơ và Sự Thật phải là khí cụ ưu tuyển của các con

Hãy làm gương. Hỡi con gái của Ta, giờ đây con phải lên kế hoạch để sử dụng các phương pháp mới và phong phú để truyền đạt Lời Ta. Ta sẽ gửi cho con sự trợ giúp để thực hiện được điều này.

Hãy loan báo Lời của Ta bằng cách sử dụng phương tiện truyền thông hiện đại

Các phương tiện truyền thông hiện đại phải được sử dụng để đảm bảo rằng Lời Ta được truyền bá nhanh chóng. Giờ đây hãy cầu nguyện. Hãy kêu gọi các nhà xuất bản ở càng nhiều nước càng tốt nếu như các con có thể, để xuất bản các tập sách này trong càng nhiều ngôn ngữ càng tốt. Hãy sử dụng thu thanh, video và các phương pháp khác để lan truyền Lời Ta một cách nhanh chóng. Hãy kêu gọi các tình nguyện viên để chuyển tiếp các Thông Điệp của Ta đến cho công chúng.

Hỡi con gái của Ta, vì điều này sẽ cứu các linh hồn. Ta yêu mến con. Sức mạnh và lòng quyết tâm để thành công trong Sứ Vụ này, vốn xuất phát từ tình yêu thuần khiết mà con đang dành cho Ta và Mẹ yêu dấu của Ta, sẽ mang các linh hồn – lẽ ra phải vào Hỏa Ngục – trở về trong Vòng Tay Ta và về với ơn cứu rỗi đời đời.

Hãy bỏ qua những ai tỏ ra thiếu lòng tôn kính Danh Ta

Hãy can đảm lên. Đừng chú ý gì đến sự ngược đãi. Đừng đáp lại những ai tỏ ra thiếu lòng tôn kính Danh Ta. Chính những tín hữu của Ta là những người sẽ làm tổn thương các con nhiều nhất. Vì có nhiều người, có ý hướng tốt và là những môn đệ đích thực của Ta, lại liên tục mắc những lỗi lầm. Sự hiểu biết của họ về những Giáo Huấn của Ta có thể tạo ra một cảm giác tự hào dẫn đến kiêu ngạo. Khi ấy thói kiêu ngạo về sự hiểu biết sẽ len lỏi vào. Những linh hồn đầy tình yêu và nghiêm trang đó của Ta, những người không hề đặt nghi vấn về tình yêu của họ dành cho Ta, không bao giờ được phép khinh thường những ai mà họ cảm nhận là những người đang đi trên con đường lầm lạc. Họ không được phép mắc bẫy của Satan về việc cho rằng họ ở vị trí tốt lành và sự sốt sắng một cách cứng nhắc. Khi ấy điều này trở thành một trận chiến trí tuệ, trong những giới hạn của con người, để xem ai có nhiều hiểu biết hơn người khác hoặc ai có một sự hiểu biết tốt hơn về Sự Thật trong những Giáo Huấn của Ta.

Hãy nhớ những gì Ta đã dạy tất cả các con. Sự Thật thì đơn giản. Sự Thật là Tình Yêu. Khi tìm cách chứng minh lối diễn giải Lời Chí Thánh của Ta, nếu các con không thể hiện tình yêu và sự nhẫn nại thì lối giải thích của các con về Sự Thật sẽ không đến từ Ta.

Hãy yêu thương nhau. Các con đều bình đẳng trước Mắt Ta. Nhưng đối với những ai trong các con đang nỗ lực hết mình để giúp mang các linh hồn lầm lạc trở về với Ta thì các con sẽ được nâng lên trong Đôi Mắt của Ta.

Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của các con

Vua của toàn thể Nhân Loại

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#117/ Các con của Cha sẽ phải đối mặt với Cha lần đầu tiên trong Cuộc Cảnh Báo (20-06-2011)

Thứ hai ngày 20 tháng 6 năm 2011, lúc 11:45

Con gái yêu dấu của Cha, hãy chuẩn bị cho con cái Cha ngay lúc này vì chẳng bao lâu nữa họ sẽ đến trước nhan Cha trong tất cả vinh quang và lòng trắc ẩn của Cha. Cha sẽ rất sớm tỏ Mình ra cho từng người một – đàn ông, phụ nữ và trẻ em ở độ tuổi có nhận thức.

Ngày trọng đại này phải được tất cả các con chào đón, khi Cha tỏ cho họ thấy Lòng Thương Xót của Cha, đương nhiên là trái ngược với Công Lý của Cha. Hãy vui mừng vì tất cả các con, mỗi người và mọi người trong các con, phải đối mặt với Cha trong lần đầu tiên này.

Đối với nhiều người, họ sẽ được tràn đầy tình yêu và hạnh phúc vì đây là một cuộc hội ngộ tuyệt vời. Đối với những người khác thì họ sẽ sợ hãi. Nhưng không có gì phải lo sợ, vì Cha yêu thương tất cả các con. Tội lỗi sẽ là ngăn cách duy nhất nhưng nếu các con ăn năn thống hối và đón nhận sự thật về những lỗi phạm của các con chống lại Cha, và chống lại Chúa Cha Hằng Hữu, thì các con sẽ nhận ra Lòng Thương Xót tuyệt vời dành cho các con. Đối với những ai sẽ sợ hãi, Cha có điều này để nói. Sợ hãi bắt nguồn từ tội lỗi. Tội lỗi trong tâm hồn sẽ khiến các con xa cách Cha. Hãy chấp nhận tội lỗi của các con theo đúng bản chất của tội, một điểm yếu của con người. Sau đó hãy tìm đến Cha và Cha sẽ dẫn các con đến sự sống đời đời và Sự Thật.

Lòng Thương Xót Vô Biên của Cha mang lại tin vui trọng đại

Lòng Thương Xót Vô Biên của Cha mang lại tin vui trọng đại cho con cái của Cha trên toàn thế giới. Vì khi Cuộc Đại Cảnh Báo diễn ra, các con sẽ được ban cho một cơ hội để thay đổi cuộc sống của các con cho tốt hơn. Khi Sự Thật về Sự Hiện Hữu của Cha được tỏ bày thì sự hoán cải sẽ lan rộng.

Sau đó và chỉ sau khi Cuộc Cảnh Báo diễn ra thì thế giới mới được ban cho cơ hội để chịu đựng Cuộc Đại Trừng Phạt lớn lao sẽ xảy ra tiếp theo nếu như phần đông những người tội lỗi không chịu ăn năn. Vì khi ấy Bàn Tay của Chúa Cha sẽ giáng xuống khắp mọi nơi trên những người từ chối lắng nghe Sự Thật – những người quay lưng lại với tình yêu, tình yêu dành cho Cha và những anh chị em của các con. Vì đường lối đầy tội lỗi của các con ở giai đoạn đó sẽ không còn được chấp nhận nữa. Vì đây sẽ là giọt nước cuối cùng. Vì lẽ ảnh hưởng mạnh mẽ của Satan sẽ không được phép kìm giữ nhân loại nữa. Những ai ngoan cố đi theo con đường xấu xa hòng bách hại con cái Cha sẽ bị chặn đứng.

Cuộc Đại Trừng Phạt

Một Cuộc Đại Trừng Phạt chưa từng được chứng kiến kể từ thời ông Nô-ê, sẽ được Chúa Cha Hằng Hữu cho xảy ra. Các tín hữu của Cha có thể nói rằng đây không phải là cách thức mà Chúa Giêsu nói, thì giờ đây các con cần phải tự hỏi mình câu hỏi này. Nếu Chúa Giêsu giàu Lòng Thương Xót thì tại sao Người, hoặc Thiên Chúa Cha lại cho phép đội quân của Satan tiếp tục và gây kinh hoàng trên các con của Cha? Chính vì Tình Yêu dành cho tất cả con cái Thiên Chúa mà Cuộc Đại Trừng Phạt này sẽ diễn ra. Hỡi tất cả các con, hãy ăn năn thống hối. Hãy khước từ những lời hứa suông của Satan. Hãy khước từ cuộc sống trống rỗng và sai trái mà hắn đem lại cho các con. Hãy chấp nhận rằng khi các con nghe Danh Cha bị từ chối trong thế giới ngày nay, thì điều này đích thực đến từ ảnh hưởng của Satan. Chỉ khi nào con cái Cha quay lưng lại với hắn thì mới có thể có hòa bình trong thế giới này.

Hãy đón nhận Cuộc Cảnh Báo này như là một Thông Điệp của Tình Yêu Thuần Khiết. Đối với những người cầm quyền, Cha nói điều này. Hãy khước từ những dối trá mà các con đã tỏ lòng trung thành nếu không các con sẽ phải chịu hậu quả.

Lòng Thương Xót Vĩ Đại mà Cha sẽ tỏ cho các con thấy trong Cuộc Cảnh Báo là giải pháp cho một Kỷ Nguyên Mới của Hòa Bình. Hãy đón nhận Lòng Thương Xót và cuộc trừng phạt sẽ được ngăn chặn. Nếu các con khước từ Lòng Thương Xót thì chỉ có những tín hữu của Cha mới có thể được cứu. Khi ấy sẽ là quá muộn đối với phần còn lại trong các con.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Thẩm Phán Công Minh, Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#118/ Thông Điệp từ Đức Trinh Nữ Maria về việc truyền đạt cho Giới Trẻ (22-06-2011)

Thứ tư ngày 22 tháng 6 năm 2011, lúc 18:00

(Thông Điệp được ban cho thị nhân sau một cuộc hiện ra của Mẹ Maria trong hơn 30 phút)

Mẹ đến nhân Danh Chúa Giêsu Kitô. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, cũng là Mẹ yêu dấu của các con, Nữ Vương của các Thiên Thần.

Con gái của Mẹ, con vừa qua thử thách vì Sứ Vụ của con dành cho Con yêu dấu của Mẹ và kết quả là con đã trở nên mạnh mẽ hơn. Con biết điều gì cần phải thực hiện để càng nhiều người trẻ càng tốt có thể hiểu được Con Mẹ là Ai. Người, Con Rất Yêu Dấu của Mẹ, là Đấng Cứu Thế của Nhân Loại, Người sẽ làm mọi sự để cứu tất cả những ai đang sống trên Trái Đất này nhưng lại không biết gì về Lòng Thương Xót của Người.

Những người con nào kiên quyết không chịu lắng nghe thì phải được nói cho biết về Sự Thật và cho thật sớm. Hãy vui lòng nói cho những người trẻ trên toàn thế giới rằng Chúa Giêsu sánh bước với họ từng giây phút trong ngày. Người quan tâm đến họ rất nhiều. Họ chẳng biết gì về Tình Yêu sâu thẳm của Người. Người muốn ôm họ vào nơi Thánh Tâm của Người để họ vui hưởng Kỷ Nguyên Mới của nền Hòa Bình trên Trái Đất. Nếu như họ chịu đáp lời.

Hỡi con gái của Mẹ, thật rất khó khăn để người ta hiểu biết Sự Thật về Sự Hiện Hữu của Chúa Cha. Để thuyết phục họ về Sự Thật trong Cuộc Hiến Tế của Con yêu dấu Người, là điều rất khó khăn. Nhưng, điều này phải là mục tiêu của con.

Hãy dấn thân trong bình an và tình yêu.

Mẹ yêu dấu của các con

Nữ Vương các Thiên Thần

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#119/ Cuộc Cảnh Báo sẽ chứng minh rằng Thiên Chúa Hiện Hữu (22-06-2011)

Thứ tư ngày 22 tháng 6 năm 2011, lúc 19:00

Con gái yêu dấu của Cha, hãy mạnh mẽ lên, hãy chịu đựng thử thách khó khăn nhất từ trước đến nay vì con sẽ phải tiến bước để truyền đạt lời thỉnh cầu khẩn cấp của Cha cho toàn thế giới.

Họ, con cái yêu dấu của Cha, cần phải biết rằng chẳng bao lâu nữa khi Cha ngự đến và họ sẽ đến diện đối diện với Cha. Ôi! Cha khao khát biết bao để tỏ cho họ thấy rằng Cha thực Sự Hiện Hữu và Cha mong chờ biết bao niềm vui trên khuôn mặt họ khi họ chứng kiến Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Cha.

Vì khi ấy nhiều con cái của Cha sẽ sụp xuống và khóc những giọt nước mắt nhẹ nhõm. Những giọt nước mắt của niềm vui và hạnh phúc. Những giọt nước mắt của sự ngạc nhiên và tình yêu. Vì cuối cùng, họ sẽ được sống một Sự Sống Mới khi mọi người tuân theo Sự Thật trong những Giáo Huấn của Cha.

Con cái Cha sẽ không nhận ra tầm quan trọng của Hành Động Thương Xót Lớn Lao này, Ân Huệ trọng đại nhất chưa từng được ban cho nhân loại kể từ khi Cuộc Khổ Nạn của Cha. Vì chỉ nhờ Ân Huệ của Cuộc Cảnh Báo này mà đôi mắt của nhân loại cuối cùng mới được mở ra trước Sự Thật về toàn bộ sự tồn tại của họ trên Trái Đất này và xa hơn nữa.

Những người còn sống trong thế giới ngày nay phải hiểu rằng họ có đặc ân biết bao mới được ban cho bằng chứng về Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu và Cha, Con yêu dấu của Người, mặc dù điều này vượt quá sự hiểu biết của các con.

Sau Cuộc Cảnh Báo đừng quay về đường lối cũ của các con

Cha mời gọi tất cả các con rằng khi các con đã thấy Sự Hiện Diện của Cha và được tỏ cho thấy tội lỗi ra sao, không chỉ xúc phạm đến Cha mà còn đẩy các con xuống Hỏa Ngục, thì các con đừng quay về với đường lối cũ của các con nữa.

Giai đoạn sau Cuộc Cảnh Báo là rất quan trọng cho hòa bình thế giới và cho sự cứu rỗi của các con. Đừng khước từ Ân Huệ này. Hãy đón nhận Ân Huệ này bằng cả hai tay. Hãy để Cuộc Cảnh Báo mang các con đến kết hiệp nên một trong Cha. Khi các con thực hiện điều này và cầu nguyện để được hướng dẫn thì các con sẽ được ban thưởng là Địa Đàng Mới trên Trái Đất, nơi mà các con sẽ không còn mong muốn điều gì khác nữa.

Hãy vui mừng lên. Hãy lắng nghe Cha. Hãy chú ý đến Thông Điệp của Cha và để cho Tình Yêu của Cha bao bọc các con hướng tới Vương Quốc Vinh Hiển của Cha.

Cha yêu thương tất cả các con. Lần sau nếu các con cảm nhận tình yêu xuyên thấu tâm hồn các con vì một người đồng loại thì hãy nhớ rằng Ân Huệ này đến từ Cha. Nếu không có tình yêu thì không có sự sống.

Thiên Chúa của các con, Vua của Lòng Thương Xót

Chúa Giêsu Kitô, Con của Chúa Cha Hằng Hữu

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#120/ Những người bình thường, những người tốt đang quay lưng lại với Cha (23-06-2011)

Thứ năm ngày 23 tháng 6 năm 2011, lúc 21:10

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, niềm vui mà con cảm nhận hôm nay là kết quả của những ân sủng được ban xuống trên con trong giờ Chầu Thánh Thể hôm qua. Giờ đây, con biết được nó quan trọng dường nào khi để Cha tuôn đổ những ân sủng lớn lao ấy trên các linh hồn trong thời buổi vô cùng đặc biệt này khi có được sự đồng hành cách riêng của Cha.

Làm thế nào để xác định những linh hồn lầm lạc.

Hôm nay Cha muốn nói chuyện với con về linh hồn lầm lạc trên thế giới và làm thế nào để nhận ra họ. Các tín hữu của Cha thường sai lầm khi tin rằng những linh hồn lầm lạc là những người mắc tội trọng. Điều này không nhất thiết là đúng. Một linh hồn lầm lạc có thể là một người không tin vào Cha hay Chúa Cha Hằng Hữu. Một linh hồn lầm lạc cũng có thể là những con cái quá vướng bận trong việc hàng ngày theo đuổi việc kiếm tiền, tạo dựng của cải, sự nghiệp và lòng ham muốn vật chất. Tất cả vì niềm vui mà họ tin rằng những thứ này sẽ mang lại cho họ cuộc sống đầy triển vọng trong tương lai. Đây là những người bình thường, những người tốt nhưng họ quay lưng lại với Cha.

Nhiều người trong số những con cái này của Cha là những người có lòng tốt. Họ có thể có đầy tình yêu dành cho đồng nghiệp, gia đình và bạn bè của họ. Họ có thể là những người nổi tiếng và rất được yêu thích. Tuy nhiên họ cũng có thể là những linh hồn lầm lạc. Các con có thể hỏi rằng điều này là như thế nào? Bởi vì họ không tin rằng linh hồn của họ cũng quan trọng như nhu cầu của thể xác của họ và vì vậy họ bỏ bê linh hồn. Bởi sự bỏ bê linh hồn mà họ dễ vấp ngã trước những cám dỗ được bày ra trên đường đời của họ mỗi ngày. Họ cảm thấy rất khó lòng để cưỡng lại vật chất thế gian khi không suy xét rằng thời gian mà họ dành cho các tham vọng, thời gian đó có thể được dùng để thể hiện tình yêu dành cho tha nhân qua việc chia sẻ. Trong việc theo đuổi tiền bạc, họ có thể trở nên kiêu ngạo. Kiêu ngạo khiến họ khó có thể cư xử như một tín hữu đích thực của Cha.

Hỡi các con, nếu các con dành tất cả thời gian của mình theo đuổi những giấc mơ mà các con tin rằng thế giới này có để ban tặng – sự giàu có, tài sản và vị trí quyền lực – thì các con có rất ít thời gian để cầu nguyện, nuôi dưỡng linh hồn các con cho sự sống đời sau. Rất nhiều con cái Cha không bao giờ có thể hiểu được tại sao vật chất thế gian để lại sự trống rỗng trong tâm hồn họ. Họ không lắng nghe những tín hữu của Cha, những người nhận biết Sự Thật. Vì không chịu thừa nhận Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa Cha Toàn Năng, nên họ không thể làm hài lòng bất kỳ ai ngoài bản thân họ. Bề ngoài những người này sống tích cực, lành mạnh, sống vui nhộn không có một bận tâm lo lắng nào trong thế gian. Nhưng lối sống này không thể đạt được cách trọn hảo nếu không tin vào sự sống đời đời. Sự khiêm nhường không có chỗ trong cuộc sống của họ.

Các con có thể nói, theo cách để bào chữa cho họ, rằng họ cần phải nuôi sống gia đình và chăm sóc những người cậy dựa vào họ và vì thế họ làm việc hướng tới những mục tiêu này. Câu trả lời của Cha là không, họ không làm như vậy. Họ không nhắm mục tiêu nuôi sống gia đình. Trong nhiều trường hợp thì họ đang hướng đến sự dư thừa để đáp ứng ham muốn của họ. Họ càng làm điều này thì họ lại càng thêm sa đọa đối với Cha và Chúa Cha Hằng Hữu.

Nếu con cái Cha không thức tỉnh và nhận ra những cách thức mà Satan sử dụng nhằm tôn vinh những mê hoặc của thế gian để lôi kéo các con vào cảm giác sai lầm của sự an toàn vật chất, thì các con không thể đến với Cha. Trong cuộc sống này, thời gian phải được dành để ca ngợi Đấng Tạo Hóa của các con bằng việc quan tâm đến người thân cận của các con qua công việc bác ái, bằng việc đặt nhu cầu của tha nhân lên trước nhu cầu của các con, bằng việc đi theo con đường của Cha.

Nếu con cái của Cha, những người không tin vào Thiên Chúa Cha hoặc những người tin tưởng vào Người nhưng đã chọn sự tiện lợi cho mình mà loại bỏ việc thờ phượng Người vì họ bận tâm hơn với những sự thế gian, thì họ sẽ khó mà vào được Nước Trời, Địa Đàng Mới Đích Thực mà họ khao khát. Trái Đất chỉ là một giai đoạn trong toàn bộ sự hiện hữu của các con. Thiên Đàng, thậm chí chỉ một cái nhìn thoáng qua về những gì mà Thiên Đàng mang lại, cũng không thể cảm nghiệm được trong cuộc sống của các con trên Trái Đất. Không một sự mê hoặc của thế gian nào đáng để theo đuổi, nếu như những sự thế gian ấy cuốn hút thì các con phải mất đi viên ngọc, viên ngọc đó là Thiên Đàng.

Những nhân đức cần thiết để được bước vào Vương Quốc Vinh Hiển của Cha là đức tin, tình yêu, lòng khiêm nhường và ước muốn làm vui lòng Cha.

Thầy yêu dấu của các con và là Đấng Cứu Thế của toàn thể Nhân Loại

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#121/ Người ta không biết linh hồn của họ là gì – câu trả lời thật đơn giản (25-06-2011)

Thứ bảy ngày 25 tháng 6 năm 2011, lúc 01:30

Con gái yêu dấu của Ta, tiếng nói của con, trong khi cuối cùng cũng được các tôi tớ thánh của Ta trên toàn thế giới lắng nghe, thì tiếng nói ấy lại lặng lẽ ở những nơi không biết gì về Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa Cha Toàn Năng.

Con có thể nói rằng họ không lắng nghe, nhưng họ không thể lắng nghe nếu họ không chịu nghe. Giờ đây, con hãy can đảm nói với càng nhiều người càng tốt. Hãy kêu gọi mọi người công bố tin tức về Lời Ta. Hãy mời gọi họ. Hãy yêu cầu họ. Hãy giải thích rằng họ phải đọc các Thông Điệp của Ta trước khi họ loại bỏ những Thông Điệp ấy. Vì chỉ khi họ cảm nhận được sức mạnh đến từ Đôi Môi Cực Thánh của Ta, khi Thần Khí của Ta thu hút tinh thần của họ, thì cuối cùng họ mới hiểu ra rằng đó là Ta, Đấng đang thông truyền cho thế giới.

Hỡi con gái của Ta, Ta buồn vì những hố sâu ngăn cách và những chia rẽ mà ngày nay đang ngăn chặn mọi nỗ lực của Mẹ Đầy Ơn Phúc và của Ta, Con yêu dấu của Người, để nói với thế giới qua các thị nhân. Trong quá khứ, lòng khiêm nhường có phần thắng thế. Ngày nay, nhân đức quan trọng này đã biến mất. Thay vào đó là một thế giới mà ở đó tất cả mọi thứ phơi bày sự thông minh của con người, sự quyến rũ hay sức hấp dẫn về thể chất được đón nhận như là một ưu tiên trong cuộc sống của con người. Đời sống tâm linh của họ đã chết. Hỡi con gái của Ta, họ chỉ là những chiếc vỏ trống rỗng. Chiếc vỏ đó khi bị nứt ra thì chẳng có gì bên trong. Bản chất của linh hồn là những gì mà con cái Ta cần phải phấn đấu lấy. Đây là điều khó khăn đối với nhiều người và đặc biệt là những người mà tâm trí họ đầy sự khôn ngoan của thế gian, nhưng hầu như không có chỗ cho sự khôn ngoan thiêng liêng.

Sự thiếu vắng to lớn về mặt tâm linh, do quyền lực của Satan thúc đẩy, khiến con người sa ngã và phơi bày linh hồn mình ra cho việc phạm tội. Sự thiếu vắng đời sống tâm linh hay niềm tin vào Thiên Chúa, làm cho một linh hồn ra ô nhơ bởi tên lừa dối. Tên vua của sự dối trá dẫn dắt các linh hồn tin rằng chỉ có thân xác và tâm trí được xen lẫn với nhau để trở thành tổng thể mà thôi. Đáng buồn thay, các con không phải là tổng thể mà không có linh hồn của các con.

Linh hồn của các con là gì?

Nhiều người không biết linh hồn của họ là gì. Linh hồn giống cái gì hoặc làm thế nào để nhận ra linh hồn. Có phải linh hồn là tâm trí của các con không? Lương tâm của các con? Câu trả lời rất đơn giản. Linh hồn của các con là các con. Đó chính là: bản thân các con là ai, lương tâm của các con, niềm tin của các con, sự hiểu biết của các con, cho dù điều này thể hiện Sự Thật theo đúng bản chất của Sự Thật hay sự thật mà các con muốn tin theo cách của các con. Linh hồn không phải là một phần riêng biệt của các con đâu, linh hồn không phải là một thứ thuộc về một thế giới khác. Linh hồn hiện diện trong mỗi con người.

Linh hồn của các con có thể được chăm sóc bằng việc tuân theo những Giáo Huấn của Ta. Linh hồn có thể bị bỏ bê qua việc phạm tội mà điều đó rất khó tránh khỏi. Nhưng linh hồn cũng có thể được củng cố bằng việc xưng tội hoặc thể hiện lòng ăn năn thống hối và bắt đầu trở lại. Hoặc linh hồn có thể bị phá hủy. Một số người cố ý phá hủy linh hồn của họ bằng việc phạm tội vì những thú vui và các thói hư tật xấu của thế gian, trong sự nhận thức đầy đủ về những gì họ đang làm. Những người khác không nhìn nhận họ có linh hồn. Tính kiêu căng của họ thuyết phục họ rằng họ biết tất cả. Rằng cuộc sống bắt đầu và kết thúc trên Trái Đất này.

Và kế đó có những linh hồn trẻ tuổi, những người không phải do lỗi của riêng mình, được các bậc cha mẹ dành rất nhiều thời gian nuôi nấng, khi mà họ chẳng phải thiếu thốn gì về vật chất. Niềm tin của họ dựa trên lợi ích về vật chất. Bằng cách phấn đấu để có thêm động lực, tham vọng của họ cứ tiếp tục gia tăng cho đến khi, cuối cùng, họ không còn có thể phấn đấu vì bất cứ điều gì khác nữa khi họ phải đối mặt với cái chết. Khi ấy thì họ bị lầm lạc. Bối rối. Nhầm lẫn. Với một cảm giác ghê tởm thẳm sâu trong tâm hồn, họ biết rằng điều gì đó sai trái. Linh hồn đang nói với họ nhưng họ không biết làm thế nào để trả lời. Họ là những người các con cần phải cứu.

Ta kêu gọi tất cả các tín hữu của Ta ở khắp mọi nơi trợ giúp Ta cứu lấy tất cả con cái đáng thương của Ta. Ta biết Ta đang kêu gọi một hành động phi thường của lòng quảng đại từ phía các con. Đó là một trách nhiệm rất lớn. Nhưng bằng cách vâng theo Thánh Ý Rất Thánh của Ta, các con sẽ giúp Ta cứu được rất nhiều người trên thế giới khỏi sự kìm kẹp của Satan và nỗi kinh hoàng mà hắn đang áp đặt.

Hỡi các tín hữu của Ta, tất cả các con giờ đây hãy dấn thân loan truyền Lời Ta cho một thế giới mệt mỏi, sai lầm và thất vọng. Ân sủng của Ta sẽ tuôn đổ trên mỗi người trong các con cho dù chỉ một linh hồn hoán cải – một linh hồn có thể thoát khỏi nỗi kinh hoàng của Hỏa Ngục.

Ta yêu thương tất cả các con. Ta ôm hôn các con, các tín hữu của Ta, những con cái yêu dấu của Ta ở khắp mọi nơi. Các con đang an ủi Ta biết bao. Giờ đây hãy mang đến cho Ta thêm nhiều linh hồn nữa.

Đấng Cứu Chuộc Thánh Thiêng của các con

Đấng Cứu Thế của toàn thể Nhân Loại

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#122/ Đức Trinh Nữ Maria: Satan mất quyền lực của hắn khi chuỗi kinh Mân Côi của Mẹ được đọc lên (25-06-2011)

Thứ bảy ngày 25 tháng 6 năm 2011, lúc 15:00

Hỡi con của Mẹ, con phải luôn luôn tập trung vào Thánh Tử của Mẹ vì Người cần sự chú ý của con. Con phải đặt tất cả niềm tin vào Người và đừng bao giờ để cho bất kỳ một ai làm con rời mắt khỏi Người.

Hỡi con gái của Mẹ, Người đã chọn con là một trong những sứ giả quan trọng cho thời buổi này để những linh hồn lầm lạc được cứu rỗi. Hãy kêu gọi mọi người lần chuỗi Mân Côi Rất Thánh của Mẹ, ngay cả với những người không phải là người Công Giáo, vì đây là vũ khí mạnh mẽ nhất chống lại ảnh hưởng của tên lừa dối, kẻ phải đau đớn rên rỉ khi người ta lần chuỗi Mân Côi. Quyền lực của hắn suy yếu khi con cái của Mẹ đọc lời cầu nguyện này. Càng nhiều con cái của Mẹ đọc Kinh Mân Côi thì càng có thêm nhiều linh hồn được cứu rỗi.

Hỡi con gái Mẹ, con có một Sứ Vụ rất khó khăn, khó khăn hơn nhiều so với bất kỳ ngôn sứ nào trong lịch sử. Điều này là do sự tăm tối tâm linh trên thế giới. Chưa bao giờ có một sự tăm tối bao trùm như vậy khi con cái Mẹ quay lưng lại với Thánh Tử của Mẹ, Người đã chết một cái chết khủng khiếp để cứu họ. Tuy nhiên, họ đã không chỉ lãng quên điều này mà còn tìm cách chối bỏ chính Sự Hiện Hữu của Người.

Lời cầu nguyện của các con dâng lên Mẹ, Mẹ Đầy Ơn Phúc của các con, gây đau đớn cho tên ác quỷ, kẻ co rúm trong sợ hãi và mất đi sức mạnh của hắn khi chuỗi kinh Mân Côi của Mẹ được đọc lên. Đây là vũ khí đã được trao cho Mẹ để Mẹ có thể giúp cứu các linh hồn đang lầm lạc trước khi Mẹ dứt khoát đạp đầu con rắn. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của Kinh Mân Côi vì chỉ một nhóm người thường xuyên tận hiến cho việc cầu nguyện với Kinh Mân Côi vẫn có thể cứu được quốc gia của họ. Hãy nói cho con cái Mẹ phải cẩn thận khi họ từ bỏ việc cầu nguyện, vì khi họ làm như vậy thì họ đang tự mình rộng mở để tên lừa dối dăng bẫy họ bằng đường lối quyến rũ nhưng đầy nguy hiểm của hắn vào nơi tăm tối. Hãy mang con cái Mẹ đến với Ánh Sáng bằng việc truyền bá lòng sùng kính Kinh Mân Côi Rất Thánh của Mẹ.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ Maria Nữ Vương Hòa Bình

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#123/ Thông Điệp đầu tiên từ Thiên Chúa Cha: Giờ đây đã đến lúc Ta phục hồi lại Vương Quốc Vinh Hiển của Ta – Địa Đàng Mới trên Trái Đất sẽ kéo dài 1000 năm (25-06-2011)

Thứ bảy ngày 25 tháng 6 năm 2011, lúc 16:00

Ghi Chú của thị nhân: Ngay trước khi tôi nhận được Thông Điệp này, tôi vừa đọc xong chuỗi Kinh Lòng Chúa Thương Xót thì đột nhiên Chúa Thánh Thần báo với tôi rằng tôi sẽ nhận được một Thông Điệp từ Thiên Chúa Cha. Tôi run rẩy sợ hãi. Sau đó tôi đã đặt câu hỏi “Ngài đến Nhân Danh của Đấng nào vậy?” Đây là lời đáp lại:

Ta đến Nhân Danh Con yêu dấu của Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế của nhân loại. Ta là Thiên Chúa Cha, và Ta đang nói chuyện với con lần đầu tiên. Con gái được tuyển chọn của Ta, hôm nay Ta nói chuyện với con để Ta có thể thông truyền cho nhân loại về Tình Yêu mà Ta dành cho tất cả mọi người.

Nhiều người không nhận biết Ta. Họ nghĩ là họ biết nhưng đối với hàng triệu con cái của Ta thì Ta chỉ là một thực thể vô danh. Họ biết quá ít về mong muốn của Ta, là được họ cho phép Ta Yêu Thương họ theo đúng cách thức cần phải có.

Danh Ta được sử dụng một cách dễ dãi trên thế giới bởi nhiều người, vốn không thừa nhận rằng chính nhờ Bàn Tay Ta mà thế giới và muôn vật đã được dựng nên. Đối với những người nhận biết Ta thì họ lại nhầm lẫn về việc Ta là Ai và họ có phần sợ hãi Ta. Không có gì phải sợ hãi Ta vì Tình Yêu của Ta dành cho tất cả con cái Ta là Thuần Khiết. Ta quá yêu các con đến nỗi Ta đã thực hiện Sự Hy Sinh trọng đại nhất trong tất cả mọi hy sinh nhằm mang các con trở lại trong Vòng Tay Ta và ban cho các con cơ hội để được cứu khỏi tên lừa dối. Ta đã sai Con Chí Ái của Ta, Chúa Giêsu Kitô, đến thế gian để các con có thể hiểu được Sự Thật về Tình Yêu. Tình Yêu này, khi các con đón nhận, sẽ cứu rỗi tất cả các con.

Thánh Tâm Ta đang tan vỡ bởi cách thức mà rất nhiều người trong các con sẽ không quay về với Ta và tỏ cho Ta thấy tình yêu của các con. Ta khao khát các con chỉ đơn giản là quay trở về và cầu xin Ta trợ giúp. Các con không cần phải lo sợ Tình Yêu của Ta vì nhờ Tình Yêu của Ta mà các con đã được ban cho hơi thở đầu đời. Ta đã tạo dựng từng người trong các con theo Hình Ảnh Ta để Ta có một gia đình. Ta đã tạo ra thế giới bằng Tình Yêu Thuần Khiết để các con, con cái Ta, có thể chia sẻ Địa Đàng này với Ta. Địa Đàng này được dựng nên một cách đầy yêu thương đến nỗi từng chi tiết được tạo dựng một cách rất cẩn thận. Ta thật quá hạnh phúc khi Địa Đàng được tạo dựng đến nỗi các thiên thần vui mừng và Thiên Đàng sáng rực lên ngọn lửa tình yêu mà con người không bao giờ có thể thấu hiểu được. Và sau đó Địa Đàng đã bị phá hủy bởi tội lỗi, do con rắn gây ra.

Hỡi các con, hãy để Ta giải thích. Đã đến lúc Ta phục hồi lại Địa Đàng mà Ta âu yếm tạo dựng để chúng ta có thể, một lần nữa, trở thành một gia đình.

Một gia đình trở nên gần gũi bởi các liên kết mạnh mẽ của tình yêu sẽ giữ cho gia đình ấy sum vầy.

Địa Đàng Mới này hiện đang được hoạch định cho tất cả con cái Ta.

Địa Đàng Mới này sẽ kéo dài 1000 năm trên Trái Đất và không ai bị loại trừ vì điều đó sẽ làm tan nát Thánh Tâm Ta. Con yêu dấu của Ta, Chúa Giêsu Kitô và Chúa Thánh Thần đang cố gắng mang các con trở lại vòng tay yêu thương của Ta để Địa Đàng, vốn đã được tạo ra từ thuở ban đầu, một lần nữa lại có thể xuất hiện như là Ân Huệ trọng đại nhất trong mọi Ân Huệ, để cho con cái Ta được vui hưởng.

Địa Đàng Mới này sẽ là nơi của tình yêu, nơi của vẻ đẹp và vinh quang, và sẽ là ngôi nhà cho tất cả những ai có tấm lòng và linh hồn trong sạch. Đó là nơi dành cho mỗi một linh hồn trên Trái Đất và là mục tiêu đang được ấp ủ trong từng linh hồn và mọi linh hồn trên Trái Đất, bao gồm cả những người không nhận ra điều này.

Con Ta đang thông truyền cho thế giới và chuẩn bị tỏ Lòng Thương Xót trọng đại của Người trong Cuộc Cảnh Báo, để ban cho tất cả những tội nhân cơ hội vui hưởng Địa Đàng Mới trên Trái Đất.

Các con phải lắng nghe Tiếng Nói của Ta. Ta kêu gọi tất cả các con phải chú ý. Hãy quay về với Ta. Hãy chấp nhận rằng Ta Hiện Hữu, rằng Ta là Nguồn Mạch của tất cả sự sống, tất cả mọi Thụ Tạo, tất cả mọi vinh quang. Khi các con chấp nhận thì các con sẽ được chào đón vào Địa Đàng Mới. Địa Đàng Mới này sẽ ban tặng mọi sự mà các con có thể mơ ước tới. Hãy lắng nghe Con Ta và các Thông Điệp mà Người ban cho thế giới nhằm hoán cải tất cả các con. Đối với những ai không lắng nghe, thậm chí sau Cuộc Cảnh Báo, hoặc những người đang tiếp tục trên con đường tội lỗi tàn bạo, thì các con sẽ không được ban cho Lòng Xót Thương.

Ta là Thiên Chúa của mọi Tạo Vật. Ta là Thiên Chúa của Tình Yêu, của Lòng Trắc Ẩn. Ta cũng là Thiên Chúa của Phép Công Thẳng. Bàn Tay Ta sẽ giáng xuống trên nhân loại, trên những kẻ mà vì dã tâm trung thành với tên ác thần, đang từ chối đi theo con đường của Tình Yêu và Sự Thật.

Giờ đây đã đến lúc để Ta phục hồi lại Vương Quốc Vinh Hiển của Ta mà không một người nào, vì tội lỗi, có thể ngăn cản được. Nếu có ai toan làm điều ấy thì sẽ họ bị hư mất đời đời.

Ta là Thiên Chúa của các con, là Đấng Tạo Hóa của các con. Tình Yêu của Ta bất diệt. Tình Yêu của Ta rực cháy và đầy sự dịu dàng sâu thẳm dành cho các con, để đưa các con về với Ta, để các con thừa hưởng những gì Ta đã âu yếm dựng nên. Vì tội lỗi mà nhiều con cái của Ta sẽ phải mất quyền thừa kế này và lùi lại phía sau để cho những người thật lòng yêu mến Ta thoải mái bước vào những cánh cửa của Địa Đàng.

Hỡi các con, xin các con đừng bỏ qua Lời Kêu Gọi của Ta dành cho nhân loại. Hãy đón nhận Lòng Thương Xót hiện đang được trao ban bởi Con Một yêu dấu của Ta.

Hãy đón nhận Lòng Thương Xót bằng những vòng tay rộng mở.

Thiên Chúa Cha

Đấng Tạo Hóa và là Đấng Tạo Dựng Muôn Loài

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#124/ Cuộc Cảnh Báo là Biểu Hiện Lòng Thương Xót của Cha được ban cho Nữ Tu Faustina (26-06-2011)

Chúa Nhật ngày 26 tháng 6 năm 2011, lúc 18:00

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, giờ đây thời gian đã gần kề. Còn rất ít thời gian để cảnh báo và chuẩn bị cho tất cả những linh hồn đáng thương, những người sẽ quá khiếp sợ trong Cuộc Cảnh Báo đến nỗi họ không nhận ra những gì họ chứng kiến. Họ phải được báo cho biết để mong đợi những gì xảy ra. Nếu họ mở lòng ra trước khoảnh khắc trọng đại của Lòng Thương Xót Thánh Thiêng, thì họ sẽ được ban cho cơ hội của sự sống đời đời.

Cuộc Cảnh Báo trọng đại này là biểu hiện của Lòng Thương Xót Thánh Thiêng của Cha được ban cho Nữ Tu Faustina. Hành Động Thương Xót Vĩ Đại này của Cha đã được báo trước và chính trong Cuộc Cảnh Báo mà Lòng Thương Xót Vĩ Đại của Cha sẽ bao trùm toàn thế giới. Máu và Nước của Cha sẽ tuôn ra để cuối cùng tất cả các con sẽ biết được Sự Thật. Hãy nói với những người không tin tưởng nơi Cha, hoặc nơi Chúa Cha Hằng Hữu, rằng biến cố này sẽ xảy ra. Rồi khi điều đó xảy ra thì họ sẽ có thể chịu đựng được sự choáng ngợp trước Lòng Thương Xót của Cha, vốn sẽ cứu hàng triệu linh hồn trong Cuộc Cảnh Báo khỏi sự cầm giữ của Satan. Sự Thật, khi được tiết lộ, sẽ cứu được rất nhiều người khỏi lửa Hỏa Ngục.

Sau đó khi Chúa Thánh Thần hiện diện trong con cái của Cha ở khắp mọi nơi, sẽ giúp đánh bại các công việc của tên ác quỷ. Tất cả các con phải loan truyền về cách thức mà nhân loại cần phải thực hiện để chuẩn bị trước cho linh hồn của họ. Vì ngay cả các tín hữu phải hiểu rằng họ cũng sẽ cảm thấy thật ngao ngán khi nhìn lại hành vi tội lỗi trong quá khứ của chính họ khi hành vi ấy xuất hiện trước Mắt Cha.

Cha kêu gọi tất cả các con giờ đây hãy đi Xưng Tội. Đối với các Kitô hữu khác, các con phải quỳ xuống và cầu xin ơn cứu rỗi. Đối với những ai không chắc chắn về lời tiên tri này, xin hãy tiếp tục mở lòng mình ra vì khi các con chứng kiến biến cố sinh thái siêu phàm này, điều quan trọng là các con hiểu rằng đây là phép lạ trọng đại nhất mà các con chưa bao giờ chứng kiến và rằng đó là Ân Huệ trọng đại của Cha dành cho tất cả các con. Hãy suy xét về điều này. Đây là cách mà Cuộc Phán Xét trong ngày sau hết sẽ xảy ra, nhưng chỉ trong Cuộc Cảnh Báo các con mới không bị kết án. Các con sẽ được ban cho một giao ước của sự sống mới khi linh hồn của các con được cứu rỗi, để giúp các con khôi phục lại địa vị mà Cha mong muốn.

Hỡi các tín hữu, giờ đây hãy cầu nguyện cho tha nhân bằng tất cả tâm hồn các con để họ được cứu rỗi.

Đấng Cứu Thế của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#125/ Hãy tiếp tục truyền bá Lời Cha – Cha đang gửi cho con rất nhiều tình nguyện viên (28-06-2011)

Thứ ba ngày 28 tháng 6 năm 2011, lúc 19:30

Con gái yêu dấu của Cha, những rào cản đang chồng chất ngày càng cao hơn mà con phải vượt qua khi con phải chịu đau khổ vì Cha. Những nỗ lực của tên lừa dối nhằm lôi kéo con ra khỏi Sứ Vụ này chưa bao giờ mạnh mẽ đến như vậy. Con phải luôn kiên vững và giữ lòng trung thành để chống lại những cuộc tấn công khủng khiếp ấy. Hãy biết rằng hắn, tên lừa dối sẽ không bao giờ cướp được con khỏi Tay Cha nhưng hắn sẽ cố gắng và tiếp tục cố gắng để thực hiền điều ấy. Đây là một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong Sứ Vụ của con. Sứ Vụ này thật đơn độc, khó khăn và gây cho con đau đớn sâu sắc về thể xác cũng như tinh thần. Con phải tín thác vào Cha để trợ giúp con đối mặt với các cuộc tấn công và nhận ra đúng bản chất của chúng.

Hỡi con gái, giờ đây con hãy lắng nghe Cha. Con phải tiếp tục truyền bá Lời Cha một cách nhanh chóng trên toàn thế giới bằng việc sử dụng mọi sự trợ giúp đang được gửi đến cho con. Cha cũng đang gửi đến cho con rất nhiều tình nguyện viên và công việc của họ đã đơm hoa kết trái.

Tất cả những gì con cần làm vào lúc này là tiếp tục loan truyền Lời Cha để cứu các linh hồn. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Cha biết rằng cám dỗ đang lôi cuốn con và chịu đựng sự ngược đãi là điều không dễ dàng chút nào đối với con. Hãy để Cha nắm tay con thật chặt và dẫn con đến nguồn sức mạnh cần phải có nơi con. Các phúc lành của Cha đã được ban phát chung quanh con để tăng cường bảo vệ con, do đó không sự gì có thể ngăn cản thế giới nghe được Tiếng Nói của Cha.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#126/ Giờ đây hãy xưng tội – đừng sợ hãi (29-06-2011)

Thứ tư ngày 29 tháng 6 năm 2011, lúc 19:00

Con gái yêu dấu của Cha, sự trợ giúp mà Cha đã gửi đến cho con giờ đây sẽ loan truyền Lời Cha một cách nhanh chóng trên toàn thế giới bằng việc sử dụng những phương tiện truyền thông hiện đại. Thánh Tâm Cha đang rực cháy với tình yêu dành cho những con cái đặc biệt của Cha, những người tích cực trước lời mời gọi của Cha. Vì họ là đạo binh sẽ dẫn dắt con cái Cha.

Tất cả phúc lành của Cha đang bảo bọc từng người trong số những ai đang giúp vác Thập Giá của Cha vì lợi ích của nhân loại. Chúa Thánh Thần được ban cho những con người ấy để họ có thể truyền bá những Thông Điệp này rộng khắp và mang lại những tác động thực sự.

Con cái Cha và tất cả các tín hữu của Cha chỉ cần nhớ một điều mà Cha muốn các con tập trung vào. Hãy báo cho tha nhân để họ xin Ơn Cứu Rỗi trước Cuộc Cảnh Báo. Giờ đây, họ phải đi xưng tội và không được sợ hãi. Thay vào đó họ phải vui mừng. Chỉ còn ít tháng nữa thôi trước Hành Động Lớn Lao do Lòng Thương Xót của Cha. Đừng lãng phí thời gian. Hãy dấn thân trong tình yêu và bình an. Đừng nao núng trong Sứ Vụ này. Tất cả là vì lợi ích của con cái Cha. Tất cả những ai đang làm việc để truyền bá Sự Thật của Cha sẽ được ban thưởng vì lòng sùng kính và đức tin của họ. Phúc Lành của Cha sẽ bảo vệ từng người trong số họ và gia đình họ.

Giờ đây hãy vui mừng vì thời điểm đã chín muồi, để cuối cùng thế giới lắng nghe Tiếng Nói của Cha theo cách thức cần phải có nơi họ.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Đấng Cứu Chuộc và là Vua của toàn thể nhân loại

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#127/ Đừng để những khuyết điểm của những người trong Giáo Hội của Ta làm cho các con quay lưng lại với Ta (30-06-2011)

Thứ năm ngày 30 tháng 6 năm 2011, lúc 20:00

Con gái yêu dấu của Ta, tối nay Ta mỉm cười với niềm vui trong Lòng Ta khi mà, cuối cùng, thế hệ trẻ đang lắng nghe Lời Ta qua Internet như đã được tiên báo.

Bằng cách này, nhiều người sẽ có khả năng nói cho thế giới biết phải làm thế nào để chuẩn bị cho Cuộc Cảnh Báo. Thánh Tâm Ta tràn đầy niềm vui mừng khi Ta thấy tình yêu mà con cái Ta dành cho Ta ở mọi ngóc ngách trên thế giới này. Tình Yêu của Ta thì bất diệt. Họ – những tín hữu yêu dấu của Ta – được ngập tràn Tình Yêu của Ta, mà họ có thể cảm nhận trong tâm hồn. Giờ đây, họ có thể nói với toàn thế giới, bao gồm cả những kẻ hoài nghi, hay giễu cợt, rằng họ tôn kính Ta nhiều biết bao khi ngợi khen Vinh Quang của Ta trước mặt mọi người. Những thụ tạo can đảm và đầy tình yêu của Ta giờ đây sẽ cuốn hút những kẻ chống đối Ta đến với Sự Thật để họ hiểu được lý do tại sao họ có mặt trên Trái Đất này từ thuở ban đầu.

Cả Thiên Đàng hát mừng khi những người này mạnh dạn tuyên xưng tình yêu của họ dành cho Ta qua Internet. Tình Yêu của Ta dành cho họ trào dâng mạnh mẽ đến nỗi những ân sủng của Ta sẽ được bày tỏ cho từng người, trải rộng khắp mọi ngóc ngách trên địa cầu này.

Giờ đây, Ta đến để cứu các con trước Ngày Phán Xét.

Con cái Ta hãy nhớ bài học này là, Sự Thật về những Giáo Huấn của Ta thì không bao giờ thay đổi. Sự nhầm lẫn của con người, tội lỗi của các tôi tớ được thánh hiến và cả những kẻ đã bóp méo Sự Thật cho phù hợp với những tham vọng riêng của họ đã xúc phạm đến Thánh Danh Ta nhưng họ không bao giờ thay đổi được việc Ta là Ai. Ta là Đấng Cứu Thế của nhân loại. Ta đã đến lần đầu tiên để cứu các con và tha thứ tội lỗi cho các con. Giờ đây, Ta lại đến lần nữa để cứu các con trước Ngày Phán Xét.

Vì Tình Yêu của Ta quá Mạnh Mẽ nên Tình Yêu ấy sẽ lan tỏa khắp thế giới bởi Quyền Năng của Chúa Thánh Thần, để lôi kéo các con quay trở về với đàn chiên trong Tình Yêu dịu ngọt của Ta. Giờ đây hãy cảm nhận Tình Yêu của Ta, hỡi các con. Đừng để cho sự thất vọng về các khuyết điểm do con người trong Giáo Hội của Ta làm các con quay lưng lại với Ta – Chúa Giêsu hay Chúa Cha Hằng Hữu.

Đối với những người đã rời bỏ Ta vì những tội lỗi trong Giáo Hội

Vì tội lỗi mà các con bị cám dỗ để che đậy Sự Thật. Đối với những ai trong các con đổ lỗi cho Giáo Hội Ta vì sự thiếu đức tin của các con nơi Ta thì các con không thành thật với chính mình, vì nếu các con thực lòng yêu mến Ta thì các con sẽ không tìm cách để bào chữa. Hỡi các con, giờ đây Satan có mặt khắp mọi nơi trên thế giới để tìm mọi cơ hội thuyết phục các con rằng đức tin của các con không còn phù hợp nữa, không còn quan trọng nữa, rằng đức tin của các con sẽ không bảo đảm cho các con một chỗ trên Thiên Đàng. Trong một số trường hợp, các con lại tin rằng Lòng Thương Xót của Thiên Chúa thì vô tận và rằng các con có thể được cứu khi các con sống một cuộc đời mà không làm hại ai. Các con rất thường xuyên thách thức Ta khi các con quy trách nhiệm cho Ta về các sự dữ trên thế giới. Đó là lúc các con nổi giận với Ta và Chúa Cha Hằng Hữu: Làm sao mà Thiên Chúa có thể làm ngơ và cho phép những sự dữ như thế tỏ lộ rõ ràng trên thế giới? Những việc giết người, hãm hiếp, nạo phá thai, sự tham lam, nỗi thống khổ và sự nghèo đói tồn tại do bởi đâu? Giờ đây, các con phải ngừng lại ngay và lắng nghe Ta.

Hãy nhớ rằng, tội lỗi do Satan gây ra – hầu hết mọi người ngày nay không tin rằng Satan hiện hữu – hắn có thể vào chiếm ngự tâm hồn của mỗi một người trong các con vì Ân Huệ là ý chí tự do được Chúa Cha – Đấng Tạo Hóa trao ban cho các con. Một số người dùng Ân Huệ này để làm những việc tốt lành khi họ thể hiện tình yêu dành cho mọi người, trong khi một số khác thì lợi dụng ý chí tự do để lạm dụng tha nhân. Khi Satan cám dỗ những người ấy qua ý chí yếu đuối của họ thì họ có thể phạm những tội ác vô cùng tàn bạo. Hỡi các con, ý chí tự do là của các con. Khi ý chí tự do đã ra ô uế bởi tội lỗi thì nó sẽ gây ra hậu quả là sự tàn phá trên thế giới. Thiên Chúa Cha không thể ngăn cản các con làm một điều gì đó dù nó đúng hay sai. Bởi vì Người sẽ không can thiệp vào ý chí tự do của các con. Người sẽ luôn khuyến khích các con cầu nguyện để nhận được những ân sủng cần thiết mà tránh xa tội lỗi. Chính nhờ ý chí tự do của các con mà các con sẽ phải đưa ra chọn lựa một trong hai. Hoặc quay trở về với Thiên Chúa hoặc để mặc cho bản thân bị dụ dỗ bởi những dối trá của Satan – kẻ sẽ làm méo mó tâm trí các con và đưa các con xa rời Sự Thật.

Hãy nhớ rằng Ta là Sự Thật. Satan thì không muốn các con nhìn nhận Sự Thật. Hắn sẽ sử dụng trí thông minh của các con và bày ra những lập luận tinh vi để cám dỗ các con. Thậm chí hắn có thể thuyết phục các con tin rằng một điều gì đó là tội lỗi xấu xa trong khi đó lại là điều tốt. Vì thế khi các con tin rằng thật là đạo đức giả khi quay trở về với việc cầu nguyện để ngợi khen Thiên Chúa Cha vì những tội lỗi trong Giáo Hội, thì các con phải nhận thức được đúng bản chất của sự lừa dối này, đây là một cách thế khác khiến các con xa rời Ta – là Chân Lý đích thực. Giờ đây, các con hãy thể hiện tình yêu dành cho Ta bằng cách đứng lên và bảo vệ Danh Thánh Ta trong một thế giới cứng lòng tin này.

Chẳng bao lâu nữa các con sẽ khuyến khích được người khác lắng nghe những quan điểm của các con. Cùng lúc với những người quả quyết rằng họ không tin vào Ta và la lớn rằng họ căm ghét Ta nhiều bao nhiêu thì các con phải nói với cả thế giới rằng các con yêu mến Ta. Chỉ khi ấy mới có được sự hoán cải to lớn khuấy đảo thế giới. Giờ đây hãy để Ta nâng các con lên để các con có thể chuẩn bị cho con cái Ta bước vào Địa Đàng Mới của Ta trên Trái Đất. Hãy nhớ rằng chỉ những người con tin vào Ta và Chúa Cha Hằng Hữu mới có thể bước vào Địa Đàng Mới này.

Giờ đây, các con hãy dấn thân và mang về cho Ta những đàn chiên.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#128/ Cầu nguyện có thể ngăn chặn được mối bất hòa trên thế giới (01-07-2011)

Thứ sáu ngày 1 tháng 7 năm 2011, lúc 23:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, lời cầu nguyện và lòng sùng kính dành cho Ta thì giống như một dòng nước mát dành cho người đang khát. Khi con thiếu nước, cơn khát sẽ tiếp diễn và cuối cùng con sẽ chết nếu như vẫn không tìm thấy nước. Đối với những người biết Ta, yêu mến Ta và sùng kính Ta, các con phải biết một điều. Nếu các con không tiếp tục rước Mình Thánh Ta và cầu nguyện với Ta thường xuyên thì các con sẽ rất nhanh chóng đánh mất sự khao khát của các con về Ta. Mà nếu không có sự khao khát này thì các con sẽ tự mình rời xa Ta và rồi đầu óc của các con bị hướng đi nơi khác bởi những cám dỗ của tội lỗi mà Satan gieo rắc vào tâm trí các con. Hỡi các con, nếu không có Ta, Hiện Diện Cách Đích Thực trong cuộc sống các con, thì các con chỉ là hư không mà thôi.

Hãy luôn canh chừng. Lời cầu nguyện bảo vệ các con khỏi tội lỗi. Lòng sùng kính các con dành cho Ta có thể thu hút tên lừa dối, kẻ sẽ chế giễu các con thường xuyên hơn. Tuy nhiên, nếu không có lòng sùng kính dành cho Ta thường ngày, các con sẽ bước đi vô vọng trong thế giới này.

Các tín hữu hãy hiểu rằng cầu nguyện có thể ngăn chặn nhiều mối bất hòa trên thế giới. Những lời cầu nguyện thông qua thị nhân này và những tiên tri khác đã ngăn chặn những nguy hiểm tức thời cho Đức Giáo Hoàng Bênêđictô nhưng đã không ngăn được quá lâu. Lời cầu nguyện với Mẹ Đầy Ơn Phúc của Ta có thể dời cả núi non, làm giảm tác động của các tội ác tàn bạo xấu xa, kể cả những điều đã được tiên báo và có thể hoán cải những tội nhân.

Hỡi con gái của Ta, hãy nhớ bài học này, là lời cầu nguyện chính là vũ khí chống lại tên lừa dối. Hầu hết các con cần phải biết tầm quan trọng của việc cầu nguyện hằng ngày trong Sứ Vụ của các con. Các con cần phải dành nhiều thời gian để suy niệm với Ta trong thinh lặng. Vì nếu không làm như vậy thì ơn phân định của các con trong các Thông Điệp của Ta sẽ yếu dần và những sai lầm có thể xảy ra. Hỡi con gái, hãy cẩn thận khi nói đến ngày giờ của các lời tiên tri đã được ban cho con. Nếu Ta nói những tháng thì điều đó có nghĩa là bất cứ thời gian nào trong năm. Đừng bao giờ bối rối trong cách diễn giải của con người về những mốc thời gian Ta đã ban cho con. Ta đã không nói cho con biết bất cứ ngày nào nhất định cho các biến cố mà chỉ là các hướng dẫn. Những lời tiên tri này sẽ phải xảy ra nhưng do chính Bàn Tay của Chúa Cha Hằng Hữu. Hãy tín thác vào Ta hơn nữa. Lời cầu nguyện của các con và những tín hữu của Ta sẽ giúp trì hoãn, và trong một vài trường hợp, có thể ngăn chặn thảm họa. Hãy luôn luôn nhớ điều đó.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Vì khi các con cầu nguyện bằng cả tâm hồn thì lời cầu nguyện của các con sẽ được lắng nghe. Hãy cầu nguyện đặc biệt cho những nhà lãnh đạo thế giới vì cuộc đời của họ sẽ sớm kết thúc do những hành động hận thù độc ác của họ. Họ và những kẻ cứng lòng phạm phải những tội ác vô nhân đạo đang cần những lời cầu nguyện của các con nhất. Hãy luôn luôn cầu nguyện cho những tội nhân vì Ta yêu thương tất cả con cái của Ta và Ta cần lời cầu nguyện của các con để cứu họ khỏi lửa Hỏa Ngục.

Chúa Giêsu Kitô – Đấng Hằng Thương Xót của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#129/ Trận chiến mà Satan huy động để làm mất uy tín các Thông Điệp này, đang gia tăng (02-07-2011)

Thứ bảy ngày 2 tháng 7 năm 2011, lúc 10:00

Con gái yêu dấu của Cha, thời điểm này sẽ khó khăn cho con khi các Thông Điệp đi vào thế giới. Nhiều người sẽ tấn công các Thông Điệp này và khi họ tấn công thì hãy phớt lờ họ.

Lời Thánh của Cha đang được lan truyền như Cha đã nói. Giờ đây, Cha muốn công bố những điểm chính của các Thông Điệp của Cha nhiều hơn nữa. Con đã biết cách để thực hiện điều này vì vậy hãy bắt đầu từ ngày hôm nay. Những gì Cha mời gọi nơi con thì đầy thách thức nhưng con sẽ được ban thêm ơn trợ giúp để thực hiện điều này.

Trong khi đó, con sẽ cần những người khác cầu nguyện cho con vì cuộc chiến mà Satan huy động để làm mất uy tín những Thông Điệp này đang gia tăng. Con phải cầu nguyện để được bảo vệ khỏi các tổn thương mà hắn, qua những người khác, sẽ gây ra cho con. Hãy chấp nhận rằng hàng loạt những thử thách này là rất cần thiết để giữ cho con trong một trạng thái khiêm nhường. Hãy biết rằng con là Tiếng Nói của Cha đến với thế giới. Hãy quảng bá Tiếng Nói của Cha và thực hiện điều này càng sớm càng tốt.

Cha yêu con, con gái của Cha. Hãy hoàn toàn cậy dựa vào Cha và Cha sẽ dắt con đi qua Sứ Vụ này.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#130/ Những người vô thần và các nhà khoa học sẽ nói rằng Cuộc Cảnh Báo là một ảo giác (03-07-2011)

Chúa Nhật ngày 3 tháng 7 năm 2011, lúc 18:30

Con gái yêu dấu của Cha, con phải tiến lên, nhìn thẳng về phía trước và tuân theo những lệnh truyền của Cha. Đừng phân tâm khi con bị tên ác quỷ tấn công từng phút giây trong ngày. Hãy chỉ tập trung vào Cha mà thôi. Con phải học để hiểu rằng thời gian con dành cho sự đồng hành với Cha, đặc biệt là Chầu Thánh Thể, là điều cần thiết nếu con muốn thành công trong Sứ Mệnh này. Khoảng thời gian dành cho việc cầu nguyện cũng rất quan trọng bởi vì con càng dành nhiều thời gian cho sự kết hiệp mật thiết với Cha thì con sẽ càng nhận được nhiều ân sủng hơn. Nếu không làm được như vậy thì đồng nghĩa với việc con đang mở ngỏ lòng mình cho các cuộc tấn công của tên lừa dối.

Hỡi con gái của Cha, Lời Cha đang bị phớt lờ bởi nhiều người không muốn lắng nghe. Có nhiều lý do cho việc khước từ này. Nhiều người trong số các con cái Cha ngày nay đã nhắm mắt trước Sự Thật về sự hiện hữu linh thiêng của họ. Họ ôm ấp thế gian và tất cả những gì thế gian ban tặng để thay thế cho Bánh Trường Sinh. Nhiều người cũng cảnh giác với những tiên tri giả vì đây là thời đại mà các tiên tri giả sẽ nổi lên ở khắp mọi nơi. Đây là sự nhầm lẫn mà Satan muốn gây ra để những sứ giả chân chính của Cha không được người ta chú ý. Vì lòng khiêm nhường cần phải có nơi các thị nhân ưu tuyển của Cha, nên họ không thể đề cao bản thân trong con mắt của thế gian vì đó không phải là bản chất của họ. Các thị nhân giả sẽ thu hút sự chú ý về mình. Họ sẽ chỉ tập trung vào bản thân họ mà thôi. Các thông điệp của họ có vẻ xác thực với thứ ngôn ngữ văn hoa, chau chuốt, gồm nhiều trích đoạn từ Kinh Thánh ở những chỗ phù hợp. Nhưng sẽ có hai khía cạnh chính trong các thông điệp của họ, vốn sẽ phơi bày những sai lạc mà họ truyền đạt. Trước hết, họ sẽ là trung tâm của các thông điệp và họ sẽ vui thú với tất cả sự chú ý mà họ nhận được. Sau cùng thì những thông điệp mà các con có thì chỉ có vậy mà thôi. Những thông điệp này sẽ gây nhầm lẫn, khó đọc và sẽ không để lại một ấn tượng lâu dài nơi linh hồn. Đáng buồn thay, hỡi con gái của Cha, Giáo Hội lại có khuynh hướng bỏ qua các thị nhân đích thực vì Giáo Hội buộc phải thể hiện trách nhiệm trong những vấn đề này.

Vì thế sự việc sẽ dễ dàng hơn khi Giáo Hội nâng đỡ những thông điệp vốn bao gồm những đoạn trích dẫn từ Kinh Thánh, để tuyên bố rằng những thông điệp này có tính xác thực. Không dễ dàng chút nào để họ đón nhận sự đơn sơ trong những Giáo Huấn của Cha, đặc biệt là ngày nay khi mà phần lớn Sự Thật ẩn nấp đằng sau lớp vỏ của sự khoan dung. Cũng không dễ dàng để người ta đón nhận lời nhắc nhở về thời cuối, khi mà vì sợ hãi và sự thiếu hiểu biết, những tôi tớ được thánh hiến của Cha không chịu lãnh nhận Chén của Cha và hành động một cách có trách nhiệm.

Đây là thời gian quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại. Tất cả các dấu chỉ đã được ban cho các thị nhân của Cha trong suốt thế kỷ trước, tuy nhiên những dấu chỉ ấy đã bị phớt lờ và bị gạt sang một bên khi họ cố ý lẩn tránh thực tế. Nói một cách chính xác thì vào lúc này, các tôi tớ được thánh hiến của Cha phải rao giảng về tầm quan trọng của việc Cha trở lại thế gian. Các tôi tớ của Cha phải chuẩn bị cho các linh hồn bằng cách nhắc nhở họ về những hậu quả họ phải gánh chịu nếu họ không đền tội khi họ vẫn còn sống trên Trái Đất này vì họ không thể cầu xin Cha ơn tha thứ sau khi chết. Giờ đây, Cha đang kêu gọi các tôi tớ được thánh hiến của Cha. Tại sao các con không nhấn mạnh điều này với đàn chiên của các con? Tại sao các con không tích cực bàn luận về những hậu quả mà con cái của Cha phải gánh chịu trong Cuộc Đại Trừng Phạt? Các con không biết rằng nhiều con cái Cha sẽ mất linh hồn cho tên phản Kitô, kẻ đã ở đây trên Trái Đất này và đã sẵn sàng nhảy bổ ra vì hắn đang chờ sẵn rồi? Các con của Cha phải hiểu rằng Cuộc Cảnh Báo vốn là một Hành Động Lớn Lao của Lòng Thương Xót, thì lại chỉ là giai đoạn đầu tiên trong khoảng thời gian rất khó khăn và đầy thử thách đối với tất cả con cái Cha. Vì sau đó, những tội nhân chai lì và những đồ đệ của Satan sẽ chối bỏ Sự Hiện Hữu của Cha.

Người vô thần sẽ nói rằng đó là một ảo giác trên toàn cầu. Các nhà khoa học sẽ tìm kiếm một lời giải thích hợp lý nhưng sẽ không có một lời giải thích nào. Trong khi đó các môn đệ của Cha sẽ bị tách làm hai. Hàng triệu người sẽ hoán cải nhưng họ sẽ bị nhầm lẫn bởi những dối trá lan tràn bởi tổ chức độc ác, tổ chức nguy hiểm chết người có tên là một thế giới mà mục đích của chúng là tiêu diệt những con người nhỏ bé vì lợi ích tài chính của chúng.

Hỡi các con, nếu không có đủ người giữ vững con đường Sự Thật thì sẽ không thể ngăn chặn tác động của cuộc trừng phạt. Vì đây là lúc Thiên Chúa Cha sẽ ra tay để ngăn chặn những người tội lỗi phá hủy những Thụ Tạo của Người và con cái của Người. Người sẽ cho phép những trận động đất xảy ra với một cường độ chưa từng có trước đây, núi lửa sẽ hoạt động ở các nơi mà lẽ ra khó xảy ra nhất và Trái Đất sẽ nhào lộn như một con tàu trong dòng nước cuồn cuộn mà không có neo để kìm giữ lại.

Hỡi các con, hãy để cho Cuộc Cảnh Báo cứu tất cả các con. Hãy chấp nhận rằng phép lạ này sẽ giúp cứu hàng triệu người, nếu không họ sẽ bị hư mất. Nhưng đối với những người không muốn thay đổi cuộc sống của họ, họ sẽ chọn nhà của Satan làm nhà của họ. Nếu không có lời cầu nguyện thì không có hy vọng gì đối với họ vì họ sẽ bị mất chìa khóa của Địa Đàng Mới trên Trái Đất. Thay vào đó họ sẽ bị đốt cháy trong lửa Hỏa Ngục. Nếu như họ biết con đường của sự dữ đang dẫn đưa họ đến nơi này thì các con có nghĩ rằng họ sẽ thay đổi cách sống của họ hay không? Hỡi các con, xin hãy giúp họ bằng cách nói cho họ biết Sự Thật. Hãy cầu nguyện để cứu linh hồn của họ nếu họ không chịu lắng nghe. Vì đó là tất cả những gì các con có thể làm.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Thẩm phán Công Minh và là Vua của Lòng Thương Xót

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#131/ Dành cho các Tín Hữu của Cha, những người đang bài bác những Thông Điệp này (05-07-2011)

Thứ ba ngày 5 tháng 7 năm 2011, lúc 14:30

Con gái yêu dấu của Cha, hôm nay là một ngày đặc biệt vì Cha vui mừng khi báo cho các con biết rằng những ai có đức tin đã được tăng cường bởi các Thông Điệp này của Cha, thì có thể yên tâm rằng việc lần chuỗi Kinh Lòng Thương Xót hằng ngày của họ đang cứu rỗi các linh hồn. Các con của Cha không bao giờ được phép quên rằng những lời cầu nguyện, khi được đọc lên với sự chân thành và từ tâm hồn, sẽ luôn luôn được lắng nghe. Lời cầu nguyện luôn luôn được lắng nghe và bất kỳ ý chỉ đặc biệt nào cũng được đáp ứng theo Thánh Ý Rất Thánh của Cha.

Các con hãy tiếp tục với việc cầu nguyện của các con bởi vì những lời cầu nguyện ấy sẽ giúp xoa dịu trong thời gian của Cuộc Đại Trừng Phạt. Chúa Cha đã sẵn sàng để tiếp nhận Vương Quốc Thánh của Người và bắt đầu Triều Đại của Người một lần nữa khi Địa Đàng Mới trên Trái Đất xuất hiện. Giờ đây, sự dữ trên thế giới đã tới mức chưa bao giờ khủng khiếp đến như vậy. Bởi vì dân số thế giới quá lớn và vì những việc làm của tên ác quỷ nên chiến tranh xảy ra khắp mọi nơi. Lòng hận thù giữa người với người nhan nhản khắp nơi. Cho dù hận thù này được thể hiện như là sự tham lam trong chính trị hoặc sự áp chế của những quốc gia đối với những quốc gia khác, tất cả đều như nhau. Satan có nhiều đồ đệ. Những đồ đệ của hắn, trong nhiều trường hợp, không nhận thức được cách thức hắn ảnh hưởng đến mọi suy nghĩ và mọi hành động trong mọi lúc, trong bất cứ ngày nào.

Nếu như con cái Cha chỉ cần nhìn thấy số lượng những tên quỷ hiện diện trong những người như vậy, thì họ sẽ phải khiếp sợ đến nỗi phát bệnh. Chúng chiếm hữu rất nhiều con cái Cha, những dấu hiệu chỉ có thể nhìn thấy được là qua những hành động xấu xa của họ. Giờ đây, hãy cầu nguyện và cầu nguyện, hỡi các tín hữu của Cha, để những linh hồn đáng thương đang hư mất đó có thể được cứu trong Cuộc Cảnh Báo.

Từ nay đến Cuộc Cảnh Báo, tất cả những gì Cha đòi hỏi nơi các con là những lời cầu nguyện của các con và đặc biệt là việc đọc Kinh Lòng Thương Xót. Chúa Cha sẽ cứu các linh hồn nếu các con tận hiến chính mình cho việc đọc Kinh Lòng Thương Xót một lần mỗi ngày, tốt nhất là vào lúc 3 giờ chiều.

Đối với các tín hữu của Cha, những người đang bài bác các Thông Điệp này, Cha xin các con hãy cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, hãy xin Ơn Phân Định trước khi các con bỏ qua Lời Chí Thánh của Cha. Đối với những ai trong các con đang xúc phạm đến thị nhân của Cha và người đón nhận những Thông Điệp này thì các con phải tự hỏi chính mình. Nếu các con tin rằng đó là Satan, kẻ đang ảnh hưởng đến các Thông Điệp này thì tại sao hắn lại kêu gọi các con cầu nguyện để xin ơn tha thứ, để rước Mình Thánh? Khi đó, các con sẽ biết rằng điều này là không thể được.

Tên lừa dối gây ảnh hưởng đến các tín hữu của Cha trước tiên là để khuyến khích họ chối bỏ Lời Cha, bởi vì hắn biết rằng sự khước từ của họ đối với Lời Chí Thánh của Tình Yêu sẽ gây tổn thương cho Cha nhiều nhất.

Giờ đây hãy khước từ Satan và những đường lối độc ác của hắn. Hãy quay về với Cha. Cha van xin các con vì các con không được phép để hắn ảnh hưởng đến các con theo cách này. Giờ đây, lời cầu nguyện của các con là rất khẩn thiết để cứu các con cái đáng thương của Cha, những người sẽ không sống sót qua Cuộc Cảnh Báo.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#132/ Tầm quan trọng của các Bí Tích – Hôn Nhân và Rước Lễ Lần Đầu (06-07-2011)

Thứ tư ngày 6 tháng 7 năm 2011, lúc 15:30

Con gái yêu dấu của Ta, giờ đây hãy nhìn xem khi đức tin của con cái Ta bắt đầu phát triển và đơm hoa. Giữa lúc bóng tối bao trùm trên toàn thế giới, thì ánh sáng nơi những tín hữu của Ta trở nên tươi sáng hơn từng ngày vì Ngọn Lửa của Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên toàn thế giới.

Con gái của Ta, hôm nay Ta muốn nhắc nhở tất cả các tín hữu của Ta về tầm quan trọng của lời cầu nguyện để giảm bớt sự đau khổ trên thế giới. Lời cầu nguyện của các con giờ đây đang giúp ngăn chặn nhiều thảm họa toàn cầu đã tiên báo từ trước. Cầu nguyện là điều có khả năng làm thuyên giảm mạnh mẽ nhất và khi được dâng lên thay cho những người khác thì lời cầu nguyện sẽ được nhậm lời.

Trong khi Ta đang hạnh phúc với những người có đức tin mạnh mẽ thì Ta vẫn còn lo sợ cho những người đang chống đối Ánh Sáng Thiên Tính của Ta – đó là Sự Thật. Nhiều người giờ đây đang đi lang thang khắp thế giới như thể trong một trạng thái vô thức. Không một điều gì mang lại cho họ bình an. Không một điều gì mang lại cho họ niềm vui. Không có tiện nghi vật chất nào giúp giảm bớt nỗi đau của họ. Linh hồn trống rỗng của họ đang hư mất. Xin hãy cầu nguyện cho họ.

Hỡi con gái của Ta, hãy vui lòng cầu nguyện cho vị Đại Diện của Ta – Đức Giáo Hoàng Bênêđictô vì ngài đang bị bao vây bởi các thế lực của tam điểm, những kẻ đang nỗ lực truất ngôi của ngài, những thế lực ác độc này đã xâm nhập vào Giáo Hội của Ta kể từ Công Đồng Vatican II và đã làm giảm bớt tầm quan trọng trong các Giáo Huấn của Ta. Nhiều lề luật xúc phạm đến Ta đã được thông qua, đặc biệt là việc trao Mình Thánh bởi những người giáo dân. Sự thiếu tôn trọng đối với Ta và Chúa Cha Hằng Hữu được tỏ ra qua các lề luật mới được đưa ra để tạo sự dễ dàng, thuận tiện cho xã hội hiện đại, điều này đã khiến cho Ta phải khóc trong đau buồn.

Bí Tích Thánh Thể Chí Thánh phải được đón nhận trên lưỡi và không được phép đón nhận một cách ô nhơ bởi bàn tay con người. Tuy nhiên, điều này chính là những gì các tôi tớ được thánh hiến của Ta đã và đang thực hiện. Các lề luật này đã không được thông qua bởi Ta trong Thần Khí. Các tôi tớ đã được thánh hiến của Ta đã bị dẫn dắt trên một con đường không phù hợp với các Giáo Huấn từ các tông đồ của Ta. Ngày nay các Bí Tích Thánh của Ta không được thực hiện một cách nghiêm túc, đặc biệt là những người đến với các Bí Tích Hôn Phối và việc Rước Lễ Lần Đầu.

Lời Thề trong Hôn Nhân rất hệ trọng, vì hãy nhớ rằng đây là một Bí Tích và được thực hiện trước Sự Hiện Diện của Thiên Chúa Cha. Tuy nhiên đối với nhiều người tất cả đều chỉ là khía cạnh vật chất và là những trang điểm bên ngoài. Nhiều người đã được nhận Bí Tích Hôn Phối, sau đó vẫn không thừa nhận tầm quan trọng của Bí Tích ấy. Nhiều người phá vỡ lời thề của họ một cách dễ dàng. Tại sao họ làm điều này? Tại sao họ lại coi như lời nói thoáng qua đối với sự hiệp thông chí thánh này để rồi lại sớm chia lìa ngay sau đó? Đây là một sự nhạo báng đến một trong những sự hiệp thông quan trọng nhất được chúc phúc bởi Bàn Tay của Chúa Cha Hằng Hữu – Cha Ta. Nhiều người không tỏ ra bất kỳ sự chú ý nào đến Thánh Ý của Chúa Cha rằng sau này không một ai được phép phá tan một sự hiệp thông như vậy, tuy nhiên, nhiều người lại ly hôn. Đây là một điều luật không được Chúa Cha công nhận. Ly hôn là một cách dễ dàng để chạy trốn khỏi trách nhiệm của các con. Tất cả các cuộc hôn nhân đều được thực hiện ở trên Thiên Đàng. Không một ai có thể phá hủy một cuộc hôn nhân mà không xúc phạm đến Chúa Cha.

Rước Lễ Lần Đầu

Việc rước Mình Thánh của Ta trong Bí Tích Thánh Thể lần đầu tiên là một ví dụ khác mà trong đó Ta bị nhạo báng biết bao. Rất nhiều phụ huynh không hề quan tâm đến tầm quan trọng trong việc lãnh nhận Bánh Trường Sinh của con cái họ. Họ chỉ lưu tâm hơn đến việc con cái họ ăn mặc như thế nào chứ không phải là Ân Huệ tuyệt vời mà con cái họ sắp đón nhận. Ân Huệ này sẽ dẫn chúng đến ơn cứu rỗi. Tuy nhiên, việc quá xem trọng vật chất chung quanh sự kiện này lại chẳng liên quan gì đến linh hồn của chúng. Điều làm Ta đau buồn nhất là những đứa trẻ này không được dạy bảo về Ta. Tình Yêu Ta dành cho các trẻ nhỏ thì vẹn toàn. Khi chúng rước Mình Thánh trong sự nhận biết đầy đủ về những gì chúng lãnh nhận thì linh hồn của chúng sẽ trở nên trong trắng. Chúng càng đón nhận Ta trong Bí Tích Thánh Thể thì đức tin của chúng sẽ càng thêm mạnh mẽ hơn.

Hãy nhớ rằng, nếu không có các Bí Tích thì đức tin của các con sẽ trở nên yếu kém. Sau một thời gian, nếu linh hồn của các con bị tước mất những phúc lành đặc biệt của Ta thì sẽ trở thành linh hồn chết. Tất cả niềm tin vào Ta và Chúa Cha Hằng Hữu – Cha Ta sẽ biến mất theo thời gian, chỉ còn lại sự nhận biết thoáng qua thỉnh thoảng xuất hiện mà thôi. Hãy trở về với Ta qua các Bí Tích. Hãy tỏ lòng tôn kính đối với các Bí Tích theo cách thức mà các con phải thực hiện và các con sẽ thực sự cảm nhận Sự Hiện Diện của Ta một lần nữa.

Hãy nhớ rằng các Bí Tích này hiện diện là có lý do. Các Bí Tích này là dưỡng chất cần thiết cho sự sống đời đời của linh hồn. Nếu không có các Bí Tích thì linh hồn của các con sẽ chết.

Ta yêu tất cả các con. Hãy đón nhận Ta cách xứng hợp bằng việc tôn trọng các Bí Tích được ban cho các con như một Ân Huệ từ Thiên Chúa Cha Toàn Năng.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Vua của Nhân Loại

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#133/ Chỉ biết yêu bản thân mình là một dịch bệnh xấu xa đang hiện diện trong thế giới ngày nay (07-07-2011)

Thứ năm ngày 7 tháng 7 năm 2011, lúc 21:00

Con gái yêu dấu của Cha, Cha muốn thế giới biết rằng Tình Yêu của Cha dành cho nhân loại đang truyền vào toàn Bản Thể của Cha khi Cha chuẩn bị cho Cuộc Đại Cảnh Báo. Cha ngập tràn niềm vui bởi vì Cha biết rằng con cái Cha, đặc biệt là những người không nhận biết Cha, cuối cùng sẽ chấp nhận rằng Cha Hiện Hữu trong Hành Động Thương Xót Vĩ Đại của Cha.

Một trong những tính cách đáng lo ngại nhất đã tàn phá con cái Cha là sự tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, tình yêu vị kỷ trong thế giới này. Dịch bệnh xấu xa này phổ biến ở mọi cấp độ của xã hội và là một trong những cuộc tấn công yêu thích của Satan khi mà lũ quỷ của hắn xâm nhập vào linh hồn của con cái Cha ở khắp mọi nơi. Người ta có thể bắt gặp họ làm dáng và phô trương để người khác thần tượng họ. Tình yêu đầu tiên của họ là chỉ dành cho bản thân mình và khi không thỏa mãn thì họ lại khao khát sự chú ý của những người xung quanh để khuyến khích người ta công khai thần tượng họ.

Ngày nay sự phá hoại của Satan thật quá to lớn theo cách thức mà những linh hồn đáng thương này thể hiện chính mình đến nỗi người ta khó mà phớt lờ được. Nỗi ám ảnh của họ liên quan đến vẻ bề ngoài, nghĩa là họ thậm chí sẽ đi tới mức gây tổn hại cho cơ thể và làm bất cứ điều gì cần thiết để thỏa mãn tình yêu vị kỷ của họ.

Khi Satan hiện diện trong những tâm hồn như vậy, rất dễ dàng để nhận ra. Những người này lòng đầy phù phiếm và thường muốn được nhìn nhận ở những nơi có ảnh hưởng. Tội ‘chỉ biết yêu mình’ sẽ gia tăng trong thời cuối, khi mà nhiều người sẽ cố gắng để đảm bảo rằng vẻ bề ngoài của họ, hạnh phúc và tính ích kỷ của họ phải được người khác nhìn nhận bằng mọi giá cho dù phải gây tổn hại cho bạn bè và ngay cả gia đình của chính họ. Tình yêu vị kỷ được coi là một tính cách đáng ngưỡng mộ trong thế giới ngày nay. Sự theo đuổi lợi lộc của bản thân chưa bao giờ có thể làm họ hài lòng, bởi vì Satan cầm chắc rằng những người này sẽ khao khát nhiều hơn và nhiều hơn nữa.

Hỡi các con, tội kiêu ngạo là một trong những tội đang gia tăng trong thế giới hiện nay. Đừng chấp nhận hình thức ứng xử này như là một phần của cuộc sống hàng ngày của các con. Rất nhiều người trẻ dùng những nhân vật được gọi là hoàn hảo về thể chất này như là một mục tiêu để nhắm tới. Tuy nhiên, vẻ bề ngoài của họ thật đáng thương nếu các con mở mắt ra để nhìn cho đúng bản chất của nó. Đó là một sự vi phạm Điều Răn Thứ Nhất và nếu như những con người ấy vẫn cố ý đi theo con đường này thì họ sẽ bị tên lừa dối lôi kéo vào tình trạng hỗn loạn hơn nữa.

Người ta có thể bắt gặp loại tính cách chỉ biết yêu bản thân mình trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống như chính trị, thời trang, truyền thông, điện ảnh và ngay cả trong Giáo Hội của Cha. Các con không thể đạt được nhân đức khiêm nhường nếu các con dung túng cho tính cách chỉ yêu bản thân mình. Nếu không có đức khiêm nhường, các con không thể vào Vương Quốc của Chúa Cha.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#134/ Chúa Cha Hằng Hữu sẽ ngăn chặn tổ chức Trật Tự Thế Giới Mới thực hiện cuộc bách hại cuối cùng đối với con cái Người (08-07-2011)

Thứ sáu ngày 8 tháng 7 năm 2011, lúc 15:30

Con gái yêu dấu của Cha, Cha nhận ra rằng Sứ Vụ này đang gây đau khổ cho con và con cần phải nghỉ ngơi thêm một tuần nữa, nhưng hãy lắng nghe những gì Cha cần phải nói.

Hãy nói với con cái Cha giờ đây hãy tỉnh thức và chứng kiến rất nhiều cuộc khủng hoảng tài chính trên toàn thế giới. Hãy nói với họ rằng trong khi lòng tham của con người phải chịu một phần trách nhiệm khiến họ lao vào nợ nần thì cuộc khủng hoảng của hệ thống ngân hàng là do tổ chức Trật Tự Một Thế Giới cố ý sắp đặt.

Nhiều người khi đọc Thông Điệp này sẽ cười nhạo và đặt câu hỏi về thực tế này, nhưng họ cũng nên biết rằng nếu họ không đứng lên bảo vệ quyền lợi của họ thì họ sẽ bị buộc phải chấp nhận dấu của con thú để họ được sử dụng tiền bạc của mình.

Hệ thống Tiền Tệ của tổ chức Thế Giới Mới sẽ được đưa ra trong một thế giới đầy hoài nghi

Hệ thống Tiền Tệ Một Thế Giới Mới, vốn sẽ được đưa ra trong một thế giới đầy hoài nghi, được sắp đặt để kiểm soát các con. Một khi điều đó xảy ra, họ sẽ tìm cách tước đoạt thực phẩm của các con. Nếu giờ đây con cái Cha không chịu đón nhận thực tế này thì họ sẽ không thể tự vệ khi họ nằm dưới quyền kiểm soát của tổ chức Trật Tự Thế Giới Mới vốn do các thế lực của hội tam điểm dẫn dắt. Hỡi các con của Cha, hãy chuẩn bị ngay bởi vì cho dù Cuộc Cảnh Báo sẽ hoán cải hàng triệu người, bao gồm cả những người trung thành với Trật Tự Một Thế Giới, thì Cuộc Cảnh Báo cũng sẽ không đủ để ngăn chặn những kẻ nô lệ tội lỗi của Satan và tên phản Kitô. Khi tiền bạc của các con bị kiểm soát, các con sẽ nhận thấy rất khó để mà bảo vệ được quyền lợi của các con đối với tài sản, thực phẩm và sức khỏe – ba điều mà họ sẽ khống chế nếu giờ đây các con không bắt đầu lớn tiếng phản đối. Hãy ngăn chặn các nhà lãnh đạo của các con trong những đường lối của họ. Đừng để họ chèn ép các con. Nếu nhiều người trong các con được cảnh tỉnh về kế hoạch ác độc, xấu xa này thì các con có thể cảnh báo cho những người khác.

Giờ đây hãy lên kế hoạch cung cấp lương thực của các con

Hãy lên kế hoạch cung cấp lương thực của các con ngay bây giờ. Hãy trồng trọt và mua hạt giống để giữ cho các con có thể sống còn. Hãy mua các đồng tiền kim loại bằng bạc hoặc vàng để các con có thể mua những thứ cần thiết. Quan trọng nhất là tìm những địa điểm cho việc họp mặt theo nhóm để dâng Thánh Lễ, vì cuối cùng thì các nhà thờ của các con sẽ bị thiêu hủy hoàn toàn.

Tay sai của Satan đông như kiến, chúng đang nhân lên gấp hàng ngàn lần

Đừng bao giờ chấp nhận con dấu – tức là con chip của con thú. Hãy cầu nguyện và cầu nguyện để nhà ở của các con được ban những phúc lành đặc biệt hầu bảo vệ các con khỏi đội quân của Satan vốn sẽ cố gắng tống khứ các con ra khỏi nhà mình. Tay sai của Satan đông như kiến. Chúng đang nhân lên hàng ngàn lần theo từng giờ. Hỡi các con, giờ đây các con phải cầu nguyện và chống lại hàng loạt các tội ác tàn bạo được sắp đặt bởi Trật Tự Thế Giới Mới, những kẻ đang thích thú trước triển vọng kiểm soát thế giới. Hãy dự trữ sẵn nến đã được làm phép trong nhà của các con. Hãy tích trữ ngay vì nến được làm phép sẽ giữ gìn các con trong ánh sáng của sự che chở. Nếu không muốn trở thành nô lệ của giáo thuyết ghê tởm này, các con phải lập kế hoạch ngay bây giờ.

Hãy mua bếp ga, chăn mền, thực phẩm khô và thực phẩm đóng hộp, thuốc lọc nước, nến cùng với các ảnh tượng tôn giáo để dùng cho các con và cho gia đình của các con trong Cuộc Đại Trừng Phạt vốn sẽ xảy ra sau Cuộc Cảnh Báo.

Những lời cầu nguyện đang làm giảm bớt tác động của Cuộc Đại Trừng Phạt, nhưng các con của Cha ơi, các con cần phải luôn cảnh giác. Bằng cách chuẩn bị cẩn thận, các con sẽ có thể tồn tại trước sự tấn công khủng khiếp đang được dàn dựng, vốn sẽ tồi tệ hơn những gì đã xảy ra với người Do Thái dưới thời cai trị của Hitler, tên đồ đệ của Satan.

Hãy bình tĩnh chú ý lời cảnh báo này. Vì bằng cách chuẩn bị trước, các con sẽ tự cứu lấy mình thoát khỏi sự căm thù của tổ chức Trật Tự Thế Giới Mới. Đối với những ai trong các con tham gia vào tổ chức Trật Tự Thế Giới Mới thì giờ đây hãy lắng nghe Cha. Hãy ăn năn sám hối. Hãy chú ý đến Cuộc Cảnh Báo vì những gì Cuộc Cảnh Báo đem lại cho các con là một cơ hội để các con quay lưng lại với Satan và lửa Hỏa Ngục.

Lời khuyên dành cho các tôi tớ của Giáo Hội

Đối với các tôi tớ được thánh hiến của Cha, đây là những gì Cha phải thông báo cho các con biết. Hãy luôn dõi mắt theo Cha và cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để Người giữ các con luôn tỉnh thức hầu nhận ra tiên tri giả ngay khi hắn tỏ mình ra giữa các con. Khi ấy các con cần phải tập hợp theo nhóm để bảo đảm rằng con cái Cha có thể được rước Thánh Thể Cực Trọng trong suốt cuộc bách hại.

Giờ đây, Bàn Tay Chúa Cha đã sẵn sàng giáng mạnh xuống những nhà lãnh đạo kiêu ngạo, độc ác của các ngân hàng, của các cường quốc Phương Tây và Phương Đông hiện đang bí mật lên kế hoạch để làm sao kiểm soát được tất cả các con. Chúa Cha Hằng Hữu – Cha Ta sẽ phá hủy tất cả mọi thứ mà họ gây ra, nhằm ngăn chặn họ thực hiện cuộc bách hại cuối cùng vốn đang được hoạch định để chống lại con cái của Người. Người sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Các con hãy nhớ rằng, Chúa Cha Hằng Hữu muốn bảo vệ tất cả các con. Cuối cùng lòng kiên nhẫn của Người đã cạn kiệt. Cho đến phút cuối cùng Người vẫn chấp nhận những ai quay về với Người để cầu xin ơn tha thứ. Tuy nhiên, giờ đây, Người phải ngăn chặn những thể chế độc ác ấy và không để chúng gây ra nỗi kinh hoàng trên các Thụ Tạo còn lại của Người.

Chính vì tình yêu của Người đối với các con, mà Người thực hiện điều này. Đối với những ai nói rằng Chúa Cha không thể giận dữ vì Người yêu thương tất cả mọi người thì các con phải biết điều này. Quả thật, Người đang phẫn nộ và Sự Phẫn Nộ của Người là chính đáng vì sự bất công và tội lỗi đang diễn ra trong gia đình yêu quý của Người. Cuối cùng, một lần nữa Người sẽ quy tụ toàn thể con cái của Người lại để sống an bình trong cõi đời đời.

Hỡi các con, hãy nhớ nhìn vào những dấu chỉ trong cuộc sống xung quanh các con, hàng loạt các cuộc chiến tranh, việc thiếu hụt tiền bạc, thiếu thốn lương thực, thiếu sự chăm sóc sức khỏe trong y tế và hãy chấp nhận rằng đây là việc làm của tên ác quỷ. Đó không phải là việc làm của Chúa Cha Hằng Hữu. Người sẽ không chấp nhận kiểu cách hành xử như vậy nữa. Hãy biết ơn vì Người đang hành động, nếu không thì những Thụ Tạo của Người sẽ bị hủy diệt. Và Người sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Đấng Cứu Độ nhân loại

Đấng Cứu Chuộc thế giới

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#135/ Hãy cho các tôi tớ được thánh hiến của Cha biết nội dung các Thông Điệp để họ có thể chuẩn bị đàn chiên của họ (09-07-2011)

Thứ bảy ngày 9 tháng 7 năm 2011, lúc 16:00

Con gái yêu dấu của Cha, ngay khi con đạt được rất nhiều tiến bộ và sự tự tin trong việc phân định những Thông Điệp của Cha, và rồi con dừng lại và cảm nhận được sự đau khổ của những nghi ngờ. Những nghi ngờ trong giai đoạn mà Cha thông ban cho con, có thể làm con bối rối. Hỡi con gái của Cha, mỗi khi con lùi bước thì đây là một thử nghiệm về đức tin của con. Vì không ai có thể cho rằng họ luôn luôn xứng đáng với Cha. Hỡi con, hãy đón nhận nỗi đau khổ này vì những thử thách sẽ luôn luôn tấn công con trong Sứ Vụ này. Hãy tín thác vào Cha và thường xuyên dâng ý riêng của con để giúp con mạnh mẽ hơn trong Sứ Vụ này.

Hỡi con, vào lúc này có một số thị nhân mà Cha đang truyền đạt, với sự trợ giúp của Mẹ Đầy Ơn Phúc, Tổng lãnh thiên thần Micae và Ba Ngôi Thiên Chúa nhưng số thị nhân đó ít hơn con nghĩ. Một số tông đồ sẽ làm việc trong âm thầm, công việc của họ chỉ được các thánh trên Thiên Đàng biết đến. Và rồi có những người mà cuối cùng thế giới cũng sẽ nhận ra họ là sứ giả của Cha. Con là một trong số họ. Con gái của Cha, đây không phải là một Sứ Vụ dễ dàng chính vì thế mà Cha cho phép con chịu thất bại, thử thách và sai sót. Chỉ khi con đã quen với những sự cố này rồi thì con mới tiếp tục trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn và cuối cùng, con sẽ không quan tâm đến cách mà người ta nghĩ về con. Con đang bước với Cha từng bước trong Sứ Vụ này và con không bao giờ được phép quên điều đó.

Điều quan trọng là con phải bảo đảm rằng càng nhiều càng tốt những linh hồn đáng thương được trao cho Sự Thật về Lời của Cha. Con phải cho các tôi tớ được thánh hiến của Cha biết nội dung của các Thông Điệp để họ có thể chuẩn bị đàn chiên của họ trước Cuộc Cảnh Báo. Không quan trọng việc Giáo Hội có xác nhận những Thông Điệp này hay không, vì thời gian không đứng về phía họ. Họ, những tôi tớ được thánh hiến của Cha, sẽ phải mất nhiều năm mới đón nhận những Thông Điệp của Cha vì vậy hãy cứ tiếp tục.

Con gái của Cha, con sẽ tạo ra nhiều kẻ thù vì Danh Cha. Đây là điều con phải chấp nhận, vì thế đừng để cho những chướng ngại vật cản đường con. Các Thông Điệp của Cha đã đang hoán cải hàng ngàn linh hồn lầm lạc. Điều quan trọng là con phải luôn vâng lời Cha để thêm nhiều linh hồn có thể được cứu.

Cha nhận ra rằng Công Việc này quả là đơn độc và đáng sợ cho con, nhưng phải nhớ rằng Cha chỉ chọn những người có tâm hồn rộng mở, những người đủ mạnh mẽ để truyền đạt Lời Cha. Đến lượt sức mạnh mà con tìm kiếm, sẽ giúp con nhanh chóng đem những Thông Điệp này đến với lượng độc giả lớn hơn. Vì vậy, xin con đừng bao giờ cảm thấy thất vọng. Vì hiếm khi con tìm cách cảm nhận niềm hân hoan trong lòng khi vác Thập Giá của Cha. Con sẽ luôn phải chịu đau khổ vì Danh Cha và sẽ nhận thấy rằng cần phải có thời gian trước khi con cảm nghiệm đầy đủ sức mạnh của niềm vui. Đau khổ của con đang cứu hàng triệu linh hồn, do đó con phải tạ ơn vì điều này. Tất cả các thánh đang làm việc với con để gìn giữ con mạnh mẽ và bảo vệ con khỏi Satan, kẻ sẽ làm mọi sự có thể được để ngăn chặn con. Tuy nhiên, hắn sẽ không bao giờ đạt được điều đó vì Bàn Tay của Chúa Cha sẽ giáng phạt những ai cố gắng phá hoại Sứ Vụ của Cha để cứu được càng nhiều linh hồn càng tốt thông qua con. Hãy dựa vào Cha và Cha sẽ thúc đẩy Sứ Vụ này để các Thông Điệp của Cha được lắng nghe bởi hàng triệu người, các tín hữu và những người không tin ở mọi ngóc ngách trên thế giới.

Thầy yêu dấu của con

Đấng Cứu Độ nhân loại

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#136/ Đừng sợ hãi, cuộc hoán cải sẽ tạo ra một cảm giác tuyệt vời của tình yêu và bình an (10-07-2011)

Chúa Nhật ngày 10 tháng 7 năm 2011, lúc 12:10

Con gái yêu dấu của Cha, đối với nhiều con cái Cha đang sợ hãi vì các Thông Điệp của Cha và nhận thấy họ khó có thể đối mặt với các Thông Điệp thì giờ đây xin các con hãy lắng nghe Cha. Sự dữ đang leo thang trên thế giới là do bàn tay của nhân loại thông qua tội lỗi. Điều này không thể tiếp tục nữa. Xin các con đừng sợ hãi vì sợ hãi cũng không thay đổi được các kế hoạch đang được tiến hành bởi Tổ Chức độc ác Một Thế Giới. Hỡi các con, các con cần phải nhận biết về những gì đang xảy ra. Điều quan trọng là tất cả mọi người phải được cảnh báo về những hành động của Tổ Chức này và những kế hoạch độc ác của họ, những kế hoạch ấy được tạo ra để kiểm soát các con.

Xin các con chào đón Cuộc Cảnh Báo

Cuộc Cảnh Báo của Cha – Hành Động lớn lao của Lòng Thương Xót là một Ân Huệ trọng đại của Tình Yêu. Vì vậy các con hãy chào đón Cuộc Cảnh Báo vì Cuộc Cảnh Báo sẽ mang lại nhiều sự hoán cải. Sự hoán cải sẽ lan rộng đến nỗi nó sẽ tạo ra một cảm giác tuyệt vời của tình yêu và bình an khi con cái Cha trở nên khiêm nhường bởi Biến Cố Trọng Đại này. Khi ấy sẽ có sức mạnh của số đông. Càng nhiều người tin vào Sự Thật thì tác động của Tổ Chức Thế Giới Mới càng suy yếu. Hãy cầu nguyện và nhiều lời cầu nguyện có thể ngăn chặn nhiều thiệt hại mà họ cố ý gây ra. Vì thế, xin các con đừng bao giờ quên cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi và Kinh Lòng Thương Xót vì sự kết hợp của hai chuỗi kinh này sẽ giúp loại trừ nhiều sự dữ đang chờ sẵn. Giờ đây, các con hãy dấn thân và đừng sợ hãi. Với sự nhiệt tâm, hãy chờ đón một khởi đầu mới, một nền hòa bình mới, nơi đó sự dữ sẽ bị loại trừ vĩnh viễn.

Đó là lời hứa của Cha với các con.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#137/ Hãy kêu gọi những nhân vật nổi tiếng truyền bá Lời Cha (13-07-2011)

Thứ tư ngày 13 tháng 7 năm 2011, lúc 16:15

Con gái yêu dấu của Cha, khi con quay lưng lại với Cha thì con sẽ cảm thấy khó tìm lại Cha một lần nữa. Cha nhận thấy con tin rằng Cha đưa ra những đòi hỏi thật khó khăn nơi con, nhưng Lời Cha, cần phải được truyền đạt cho thế giới, quả thật quá cấp bách đến nỗi con phải tuân theo lệnh truyền của Cha. Con gái của Cha, con hãy nhớ rằng con đã dâng ý riêng của con cho Cha, đó là một của lễ tuyệt vời. Để tôn vinh sự dâng hiến này không phải là chuyện dễ dàng đối với con bởi vì xét cho cùng thì con chỉ là con người mà thôi. Giờ đây, Cha mời gọi con một lần nữa là hãy lắng nghe lời kêu gọi của Cha và dành nhiều thời gian cho Sự Đồng Hành với Cha. Cha cần con cảm nhận Tình Yêu của Cha, không chỉ là Tình Yêu Cha dành cho con, nhưng là Tình Yêu mà Cha dành cho từng người con của Cha trên Trái Đất này.

Cha muốn các tín hữu của Cha truyền bá Lời an bình và hiệp nhất của Cha khắp nơi trên thế giới. Họ phải tự nguyện nhắc nhở mọi người khắp nơi về sự cần thiết phải quảng bá những Thông Điệp Tình Yêu của Cha. Hãy mời gọi các ca sĩ, các phương tiện truyền thông, các nhân vật hoặc bất cứ ai được người khác lắng nghe và tôn trọng, nghe được lời nài xin của Cha. Hãy đón lấy Chén Tình Yêu của Cha. Hãy uống Chén này vì nó sẽ mang lại cho các con ơn cứu rỗi mà các con khao khát không chỉ trong thế giới này mà còn cho đời sau nữa. Hãy chia sẻ Chén này với những anh chị em tín hữu của các con.

Thực hiện điều này cách nào là tùy ở các con vì những ai đáp lại lời mời gọi của Cha sẽ nhận được Tặng Ân của những ân sủng cần thiết để thực thi Sứ Vụ Rất Thánh Thiêng này. Các con nên nhớ rằng giờ đây càng có thêm nhiều người trong các con trỗi dậy để truyền bá Lời Chí Thánh của Cha và nói với mọi người về Sự Thật thì sẽ càng dễ dàng cho con cái Cha vượt qua Cuộc Đại Trừng Phạt cũng như cuộc bách hại được sắp đặt bởi tổ chức Trật Tự Thế Giới Mới.

Thông Điệp của Cha dành cho nhân loại phải được lắng nghe, đánh giá và phải hành động để nhắc nhở tất cả mọi người rằng họ phải mở tâm trí mình ra để đón nhận Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa Cha Toàn Năng, Đấng Thánh, Đấng Toàn Năng Duy Nhất vì khi họ thực hiện điều này thì bình an sẽ lại ngự trị một lần nữa.

Vì Hiến Tế mà Cha đã thực hiện cho tất cả các con qua cái chết của Cha trên Thập Giá, các con hãy lắng nghe lời mời gọi của Cha và hãy làm bất cứ điều gì các con có thể, để mọi người mà các con biết đến, hiểu ra rằng, Cha đang thông truyền cho thế giới giống hệt như Chúa Cha đã thực hiện qua các ngôn sứ trước khi Cha đến trên Trái Đất này lúc xưa. Hãy mạnh mẽ. Hãy can đảm lên. Hãy cầu nguyện với Cha để được dẫn dắt trong cuộc thập tự chinh của các con nhân Danh Cha và Chúa Cha Hằng Hữu.

Chúa Giêsu Kitô

Vua của nhân loại

Đấng Cứu Thế và là Đấng Cứu Chuộc

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#138/ Những Thông Điệp của Cha sẽ mang lại nước mắt hoán cải (14-07-2011)

Thứ năm ngày 14 tháng 7 năm 2011, lúc 14:30

Con gái yêu dấu của Cha, con không bao giờ được phép quên rằng những ai rao giảng nhân Danh Cha sẽ bị chế giễu, bị chê cười và bị biến thành những người khờ dại. Đây là thập giá mà Cha nói đến. Đừng bao giờ thất vọng khi điều này xảy ra.

Giờ đây, nhiều người đang thách thức Lời Thánh Thiêng của Cha. Một số dưới hình thức là những câu hỏi thiết thực, vốn bắt nguồn từ tình yêu dành cho Cha, trong khi những câu hỏi khác được cố ý sắp đặt để làm cho Lời Cha có vẻ ngớ ngẩn và vô nghĩa. Các con phải chấp nhận rằng giờ đây Cha sẽ gia tăng việc thông truyền của Cha cho tất cả các con vì không còn nhiều thời gian. Cho dù Lời Cha có bị thách thức ra sao, hãy vui mừng vì các con biết rằng khi Cha truyền đạt cho con cái Cha thì những trở ngại sẽ tự nhiên xuất hiện. Đây sẽ là lúc các con biết rằng chính là Cha. Nếu khi đọc các Thông Điệp của Cha, con cái Cha cảm thấy muốn rơi lệ thì họ biết rằng đây là những giọt nước mắt hoán cải – một Ân Huệ dành cho từng người và cho tất cả mọi người trong các con nhờ Quyền Năng của Chúa Thánh Thần.

Nhiều người trong các con cái Cha cảm thấy bối rối vì khi Lời của Cha được ban cho thế giới bằng cách này, Cha có thể đảo lộn cuộc sống của họ. Lời của Cha sẽ không mang lại hạnh phúc cho mọi linh hồn bởi vì, đôi khi Sự Thật có thể đáng sợ. Nếu trước tiên họ ngồi xuống và để cho bình an của Cha tràn ngập tâm hồn họ bằng cách trao phó chính mình cho Thánh Ý của Cha, thì họ sẽ trải nghiệm sự mãn nguyện thực sự. Hãy tín thác vào Cha. Đừng loại Cha ra bên ngoài. Hãy cẩn thận lắng nghe những điều Cha nói và Cha sẽ đưa các con vào cuộc hành trình của Cha đến với ơn cứu rỗi đời đời.

Hãy nhớ rằng Thiên Chúa Cha hiện đang coi sóc Vương Quốc của Người mà không một ai có thể làm rối loạn Vương Quốc ấy được. Bất kỳ nỗ lực nào để làm việc ấy sẽ dẫn đến thất bại. Khi những tội nhân tiếp tục xúc phạm đến Cha và Chúa Cha Hằng Hữu thì Bàn Tay của Người sẽ sẵn sàng giáng xuống một cách nhanh chóng. Vì Cuộc Cảnh Báo, Người sẽ kiềm chế cho đến khi sự hoán cải đạt được. Trong khi tất cả những ai không chịu đón nhận Sự Thật thì các con phải biết rằng giờ đây các con chỉ có chút ít thời gian để chuẩn bị linh hồn các con.

Hãy cầu nguyện cho nhau và cho mọi người trong các con để các linh hồn có thể được cứu.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Vua của Nhân Loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#139/ Tử Hình, An Tử, Phá Thai và Tự Sát (15-07-2011)

Thứ sáu ngày 15 tháng 7 năm 2011, lúc 17:30

Hỡi con gái của Cha, chỉ khi con cái Cha cảm nhận được tình yêu nơi tâm hồn họ thì họ mới có thể yên tâm rằng Cha hiện diện trong linh hồn họ. Tình Yêu của Cha sẽ giữ cho con cái Cha mạnh mẽ khi họ ít mong đợi nó nhất. Điều này cũng đúng với những người tội lỗi chai đá, lớp vỏ cứng cỏi bên ngoài của họ lại thường che dấu một tâm hồn dịu dàng bên trong.

Mỗi người trên Trái Đất đều là một người con được Thiên Chúa Cha tạo dựng. Chính vì điều này mà Ánh Sáng hiện diện trong mỗi con người mặc dù Ánh Sáng ấy có thể rất yếu ớt khi linh hồn họ chìm trong bóng tối. Tuy nhiên Ánh Sáng của Cha vẫn luôn hiện diện. Vì nếu không có Ánh Sáng mà chỉ toàn bóng tối thôi thì họ không thể làm được gì. Chính khi các linh hồn rơi vào tình trạng tăm tối khủng khiếp thì họ thường nghĩ đến chuyện tự tử. Điều này xảy ra do sự yếu kém của linh hồn và của tinh thần nên Satan cướp mất linh hồn họ bằng cách dụ dỗ họ kết liễu cuộc sống. Nhiều tín hữu của Cha không hiểu được trạng thái tăm tối như vậy có thể xảy ra trên một linh hồn, vì thế họ phải siêng năng cầu nguyện cho những người đáng thương trong trạng thái tuyệt vọng này.

Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu là Đấng Hằng Thương Xót và sẽ luôn trợ giúp những linh hồn này. Nhiều người đang đau khổ đến mức tâm trí của họ không còn tỉnh táo minh mẫn trong việc suy đoán nữa. Một tội trọng chỉ có thể bị kết tội khi một người, trong khả năng hiểu biết đầy đủ, có ý định rõ ràng khi họ biết rõ những gì họ đang làm là sai trái. Vì vậy, xin đừng cho rằng những linh hồn như vậy là hoàn toàn bị hư mất vì nhiều người không hề biết đến những gì họ đang làm.

Hãy nhận biết rằng an tử là điều không được Chúa Cha tán thành và cũng không được dung thứ vì không ai có quyền lấy đi sinh mạng của người khác. Không có lý do nào có thể biện minh cho điều này nhân Danh Chúa Cha. Khoan dung có thể được đưa ra với lập luận là đối xử nhân đạo để biện minh cho hành động này, nhưng không một ai ngoại trừ Chúa Cha Toàn Năng, có thể quyết định ngày chết, vì đó không phải là quyền của con người. Người sẽ không bao giờ trao quyền để thực hiện tội trọng này.

Người ta viện mọi lý do khi tước đoạt mạng sống của người khác nhưng trong mọi trường hợp không ai trong số họ được coi là đúng đắn. Điều này cũng áp dụng với việc tử hình, tội phá thai và an tử. Giờ đây, tất cả các con hãy ngồi xuống và nhớ rằng các con sẽ bị phán xét nghiêm khắc nếu các con phạm phải Điều Răn Thánh Thiêng nhất trong tất cả các Điều Răn của Chúa Cha: Ngươi Không Được Giết Người. Hãy nhớ rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất và chỉ có Người mới có thể quyết định khi nào mạng sống được lấy đi. Khi vi phạm Điều Răn này trong sự nhận thức đầy đủ về những gì các con đang làm thì các con sẽ phải gánh chịu những đau khổ của Hỏa Ngục đời đời.

Cha van nài các con đừng chiều theo những áp lực của Satan, kẻ liên tục khuyến khích việc tước đoạt mạng sống để hắn có thể cướp đi linh hồn của những người mà lẽ ra được định phần trong Vương Quốc Đầy Vinh Hiển của Chúa Cha.

Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của các con

Thầy và là Đấng Cứu Chuộc

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#140/ Hãy quy tụ gia đình các con để vui hưởng Địa Đàng Mới trên Trái đất (16-07-2011)

Thứ bảy ngày 16 tháng 7 năm 2011, lúc 23:00

Con gái yêu dấu của Cha, khi các linh hồn đang bị hư mất thì ở bên ngoài họ dường như đầy niềm vui và đang có một cuộc sống trọn vẹn. Tuy nhiên, họ có thể bị hư mất đối với Cha và điều này làm Cha đau buồn biết bao. Rất nhiều người trong thế giới này đang quanh quẩn với cuộc sống thường ngày của họ với rất nhiều điều cần làm, họ quá bận rộn đến nỗi quên mất rằng Trái Đất này được làm bằng đất sét, rằng thời gian dành cho nơi này quả rất ngắn ngủi, rằng tất cả những của cải riêng tư cuối cùng sẽ biến thành hư không, rằng mọi người khi chết sẽ trở thành cát bụi, tuy nhiên, linh hồn của họ vẫn sống và sẽ bất diệt. Linh hồn sẽ tiếp tục tồn tại muôn đời.

Giờ đây, Cha đang nói với các con, con cái của Cha, rằng hãy quy tụ gia đình và bạn bè của các con thành một gia đình gần gũi với Thánh Tâm Cha vì khi các con thực hiện điều này, các con sẽ vui hưởng Địa Đàng Mới trên Trái Đất trong 1.000 năm mà vẫn được hiệp nhất. Đây là lời hứa của Cha với tất cả các con. Hãy sống cuộc đời của các con một cách có trách nhiệm. Hãy luôn đặt gia đình các con trên hết mọi thứ trên Trái Đất này. Hãy luôn đặt niềm tín thác của các con vào Cha.

Hãy mang gia đình của các con đến với Cha. Nếu họ không sẵn sàng thì hãy cầu nguyện với Cha và Cha sẽ ban cho họ sự thúc đẩy mà họ cần. Cha sẽ luôn luôn nhận lời cầu nguyện để cứu lấy các linh hồn.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#141/ Bất cứ ai xưng mình là Cha, là một kẻ nói dối vì Cha sẽ không bao giờ tự tỏ Mình ra trong xác phàm (17-07-2011)

Chúa Nhật ngày 17 tháng 7 năm 2011, lúc 15:40

Con gái yêu dấu của Cha, một trong những thời gian gây hoang mang nhất sẽ sớm xuất hiện khi, không chỉ những người tuyên bố họ đến nhân Danh Cha là những kẻ giả mạo, mà còn có những kẻ sẽ tuyên bố rằng họ chính là Cha. Con cái Cha phải hiểu điều này. Cha đến lần đầu tiên như người phàm để cứu nhân loại khỏi tội lỗi. Lần này Cha sẽ đến để Phán Xét. Trong khi nhiều người sẽ phải đối mặt với Cha trong Cuộc Cảnh Báo, thì Cha chỉ đến lần thứ hai trong Ngày Phán Xét.

Bất cứ ai xưng mình là Cha, là một kẻ nói dối. Hỡi con gái của Cha, những linh hồn ấy, và có rất nhiều người trong số họ không có ý gây hại. Họ đã bị lừa gạt đến nỗi tên lừa dối thuyết phục những người ấy rằng, họ không chỉ có quyền năng của Thiên Chúa mà họ còn là Con Thiên Chúa Nhập Thể. Nhưng điều này là không đúng sự thật. Vì Cha sẽ không bao giờ tự tỏ Mình ra trong một người phàm nào nữa trên Trái Đất này. Điều này không bao giờ xảy ra. Không một ai xứng đáng với vinh dự như thế vì điều này đã không được tiên báo.

Nhiều người giờ đây sẽ xuất hiện và tuyên bố rằng họ là Cha, Chúa Giêsu Kitô – Con Thiên Chúa. Đối với những linh hồn tội nghiệp ấy thì Cha nói với các con điều này. Hãy quỳ gối xuống và cầu xin Chúa Cha bảo vệ các con khỏi tên lừa dối. Hắn muốn gây nhầm lẫn nơi các con để đến lượt các con, các con không những gây nhầm lẫn cho các con cái của Cha, những người đang chờ đợi Cha trở lại Trái Đất, mà các con còn làm cho lời chế diễu do những người vô thần đưa ra, càng thêm tệ hại hơn. Không những các con mang lại sự xấu hổ cho Danh Cha mà các con còn đang vô tình làm người ta chống lại niềm tin của họ vào Chúa Cha Toàn Năng.

Cha cũng muốn cảnh cáo những ai tuyên bố là làm được các phép lạ. Bất cứ ai tuyên bố rằng mình có khả năng phi thường như thế thì sẽ không phải từ Thiên Chúa mà đến vì chỉ có một Thiên Chúa duy nhất và chỉ có Người, hoặc là Cha – Chúa Giêsu Kitô – Con yêu dấu của Người mới có thể thực hiện được những điều ấy. Mặt khác, Satan cũng có quyền năng. Hắn có thể tạo ra ảo ảnh. Trong trường hợp chữa bệnh bằng phép lạ thì Satan cũng có thể thực hiện, thông qua những người được gọi là chữa bệnh bằng đức tin, quyền lực của họ có được là từ ma thuật, những cách thế tạm thời mà người ta cho rằng đó là do phép lạ. Nhưng các phép lạ đó sẽ không kéo dài. Satan cũng sẽ mang lại cái gọi là phép lạ bao gồm các thị kiến, được nhiều người chứng kiến trên bầu trời. Một lần nữa chúng chỉ là ảo giác và không đến từ Thiên Chúa.

Hỡi các con, trong khi các con cố gắng thể hiện lòng trung thành của các con đối với Cha thì hằng ngày các con đang bị cám dỗ bởi các thế lực của sự dữ. Các con chỉ nên tập trung vào Cha và vào Chúa Cha Hằng Hữu mà thôi. Và hãy nhớ rằng Cha không bước đi trên Trái Đất này như một người phàm nữa. Cha có thể hiện diện trên Trái Đất này trong Thần Khí nhưng Cha sẽ không bao giờ tự tỏ Mình ra trong bất cứ người phàm nào.

Hãy cầu nguyện hằng ngày để được hướng dẫn và xin ơn phân định để có thể phân biệt Sự Thật và những dối trá.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#142/ Vũ khí tối ưu của các con chính là tình yêu của các con dành cho Cha (19-07-2011)

Thứ ba ngày 19 tháng 7 năm 2011, lúc 23:45

Con gái yêu dấu của Cha, đáng mừng là giờ đây con đang quay trở lại thói quen hàng ngày sau khi nghỉ ngơi đôi chút. Kết quả là con sẽ mạnh mẽ hơn, nhưng hãy nhớ rằng con vẫn phải luôn tập trung vào Cha.

Tình Yêu của Cha dành cho tất cả con cái Cha rất mạnh mẽ và hoàn toàn khác với kiểu tình yêu lãng mạn mà người ta nói đến trong thế giới này. Con cái Cha chỉ cảm nhận được Tình Yêu của Cha khi Cha gõ cửa và họ mở ra cho Cha. Khi Cha đến cửa nhà họ, họ có hai lựa chọn. Họ có thể mở cửa và để Cha bước vào hoặc họ có thể đóng cửa để Cha bên ngoài. Khi họ để Cha bước vào tâm hồn họ thì Tình Yêu của Cha thấm nhuần nơi con người ấy. Đó là một Tình Yêu mà họ nhận thấy ngỡ ngàng khó tả được, Tình Yêu ấy quá đỗi mãnh liệt hoặc tràn đầy niềm hân hoan đến nỗi họ không thể không loan báo cho tha nhân về tin vui tốt lành này.

Đối với những tín hữu yêu dấu của Cha là những người yêu mến Cha thì hãy biết điều này. Vì tình yêu và sự tận hiến của các con dành cho Cha, mà Cha cho phép Tình Yêu của Cha tỏa chiếu ra từ các con, để rồi Tình Yêu ấy được lan tỏa và bao bọc những linh hồn khác. Một khi các con cho phép Cha đến trong tâm hồn các con, Cha sẽ đong đầy trong các con ân sủng của Chúa Thánh Thần để các con có thể nói với mọi người những gì Cha cần phải nói với các con vào lúc này.

Trước hết, Cha yêu các con bằng một Tình Yêu dịu dàng sâu thẳm nơi Thánh Tâm Cha. Kế đến, vì Tình Yêu mà giờ đây Cha sẽ tiêu diệt sự dữ trên thế giới để Cha có thể mang tất cả con cái Cha trở lại Vòng Tay của Đấng Tạo Hóa, Đấng hằng luôn Yêu Thương các con, Người là Thiên Chúa Cha.

Xin đừng một ai trong các con, những tín hữu nhiệt thành của Cha, để cho nỗi sợ hãi xâm nhập vào tâm hồn các con khi Cuộc Cảnh Báo ngày càng đến gần hơn qua từng tuần lễ. Khi Hành Động Thương Xót Vĩ Đại của Cha diễn ra, thì các con sẽ vui mừng. Vì Ân Huệ của Cha dành cho các con chính là việc các con sẽ trở nên gần gũi với Thánh Tâm Cha hơn trước kia. Điều này sẽ làm cho các con trở nên thật mạnh mẽ đến nỗi các con sẽ không hề do dự, sẵn sàng ra khơi tiến về phía Địa Đàng Mới trên Trái Đất, mà sự chuyển đổi sẽ rất êm ái.

Tình Yêu của Cha giờ đây mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi các con, những tín hữu yêu dấu của Cha, làm tất cả những gì có thể để truyền bá Lời Cha. Hãy sử dụng những phương tiện có thể được để báo cho mọi người chuẩn bị cho Cuộc Cảnh Báo. Các con là những đứa con can đảm của Cha và các con đang mang lại niềm vui và hạnh phúc cho Thánh Tâm Đau Buồn của Cha. Lòng Cha đang khao khát từng giây phút mong cứu được tất cả những linh hồn lầm lạc của Cha.

Giờ đây, Cha cậy nhờ vào các con để cầu nguyện hết sức có thể cho những tội nhân, những người sẽ không chịu nổi thử thách mà Cuộc Cảnh Báo bày tỏ cho họ. Hỡi đạo binh mạnh mẽ và đầy tình yêu của Cha, giờ đây hãy dấn thân. Vũ khí tối ưu của các con chính là tình yêu mà các con dành cho Cha. Các con sẽ cảm nhận được trong lòng mình rằng, chính Cha đang truyền lệnh và chính Cha hiện đang gõ cửa nhà các con. Giờ đây, các con phải gõ cửa nhà các tôi tớ được thánh hiến của Cha trên khắp thế giới và hãy đảm bảo họ sẽ đọc được Lời Chí Thánh của Cha.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#143/ Giờ đây, các con đang ở giữa Cơn Hoạn Nạn (20-07-2011)

Thứ tư ngày 20 tháng 7 năm 2011, lúc 23:00

Con gái của Ta, như con biết, con là một thị nhân không giống bất cứ một thị nhân nào khác vì con không có sự thông hiểu về các vấn đề Thiêng Liêng. Tuy nhiên, con lại là sứ giả được tuyển chọn. Con phải hiểu rằng con sẽ không thể bảo vệ những Thông Điệp của Ta bằng bất kỳ thẩm quyền thực sự nào, vì thế con hãy giữ im lặng khi được yêu cầu giải thích các Thông Điệp của Ta.

Con sẽ bị khiêu khích và thách thức để tham gia vào các cuộc tranh luận về tôn giáo, đặc biệt là những tranh luận về ngày cánh chung, nhưng con không được đáp trả hoặc đưa ra cách diễn giải của riêng con nữa. Vì Sứ Vụ này, con sẽ bị thù ghét. Sự ghen tỵ trong đường thiêng liêng sẽ nảy sinh nơi những tín hữu của Ta, đặc biệt là các nhà thần học và những người đã nghiên cứu Kinh Thánh suốt cả cuộc đời. Vì vậy, hãy giữ im lặng vì như Ta đã từng nói với con trước kia rằng con không có sự thông hiểu cũng như không có thẩm quyền để giải thích các Thông Điệp của Ta.

Chỉ cần tuân theo lệnh truyền của Ta và hãy giữ cho riêng con. Con hãy đáp lại lời mời gọi cầu nguyện bằng mọi phương thế và giúp mang lại cho Ta các tín hữu và những người tận hiến, những người đã nguyện dâng sự trợ giúp của họ cho Sứ Vụ này.

Giờ đây thời gian thật ngắn ngủi. Tất cả mọi sự sẽ xảy ra một cách nhanh chóng. Cuộc Cảnh Báo hiện đã gần kề vì vậy mà không còn nhiều thời gian để cầu nguyện cho những linh hồn đáng thương sẽ bị hư mất. Bằng việc đọc Kinh Lòng Thương Xót, để tận hiến cho chính những linh hồn ấy mà hàng triệu người sẽ được cứu.

Hỡi các con của Ta, giờ đây các con đang ở giữa Cơn Hoạn Nạn như đã được tiên báo trong Kinh Thánh. Như Ta đã nói, phần thứ hai của Cuộc Đại Nạn sẽ bắt đầu trước khi hết năm 2012. Hỡi con gái của Ta, điều này không có nghĩa là để truyền cho các con sự sợ hãi nhưng để làm cho các con nhận thức được tính cấp bách để con cái Ta cầu xin sự trợ giúp của Ta.

Nhờ những lời cầu nguyện của các thị nhân của Ta trên toàn thế giới mà quyền lực của tổ chức Trật Tự Thế Giới Mới, được thúc đẩy bởi các thế lực của tam điểm, đang bắt đầu giảm nhẹ và trở nên sáng tỏ trước mắt các con. Ngày càng nhiều hơn nữa những tổ chức toàn cầu đói khát quyền lực này sẽ phải khiêm nhường quỳ gối khi họ phải trả lời về sự gian ác của họ, không chỉ cho Thiên Chúa Cha, mà còn cho những ai mà họ phải có trách nhiệm trên Trái Đất này.

Giờ đây, hãy nhìn xem khi móng vuốt của các tập đoàn quyền lực đang cố gắng vượt qua nhau, bao che cho tội lỗi của mình và che giấu Sự Thật khỏi những người ở địa vị cao mà họ e sợ. Hỡi các con, lời cầu nguyện đang khiến điều này xảy ra. Thiên Chúa Cha giờ đây đang ra tay trừng phạt những kẻ này trước khi chúng có thể áp đặt các kế hoạch ác độc mà chúng đang chuẩn bị để kiểm soát con cái Ta.

Hỡi các con, đây là một thời gian đau đớn, vì sự ảnh hưởng của Satan chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy trong những ngày cuối cùng trong triều đại của hắn trên Trái Đất. Các con – tất cả các con hãy đấu tranh chống lại những đường lối độc ác của hắn. Chỉ cần nhìn vào sự tàn phá mà hắn đang gây ra khi hắn khiến anh em chống đối nhau, nước này chống lại nước nọ, hắn tạo ra thù hận giữa tất cả các con và làm cho các con không tôn trọng cuộc sống của nhau. Và sau đó hắn tiêm nhiễm vào con cái Ta sự thù hận tận cùng dành cho Ta, Đấng Cứu Thế yêu dấu của họ. Lòng căm thù mà hắn khuấy động lên nhằm chống lại Chúa Cha đã đạt tới tầm mức đại dịch. Hình thức mạnh mẽ nhất của lòng hận thù đối với Chúa Cha là nhân loại chối bỏ Sự Hiện Hữu của Người.

Các con phải chịu đau đớn mà các con phải đối mặt với trong thế giới ngày nay biết là dường nào. Không ai có thể bỏ qua tình trạng bất ổn rất đáng lo ngại do Satan và hàng triệu tên quỷ của hắn đã xâm nhập khắp thế giới, thúc đẩy. Tình Yêu của Ta giờ đây sẽ được chứng tỏ cho tất cả các con. Qua Cuộc Cảnh Báo, Ta sẽ lại đến để cứu các con nhờ Lòng Thương Xót của Thiên Chúa Cha. Hãy tin vào Ta và Chúa Ta Hằng Hữu- Cha Ta và các con sẽ không có gì phải sợ hãi. Nếu phớt lờ những gì đang xảy ra thì các con sẽ không được chuẩn bị một cách đầy đủ.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#144/ Không một ai là không thể lắng nghe Lời của Con Ta trước thời điểm Người trở lại (23-07-2011)

Thứ bảy ngày 23 tháng 7 năm 2011, lúc 17:15

Thông điệp thứ hai từ Thiên Chúa Cha

Ta đến nhân Danh Con rất Yêu Dấu của Ta, Chúa Giêsu Kitô.

Con gái ưu tuyển của Ta, đôi lúc con do dự trong việc chú ý đến lời kêu gọi của Con yêu dấu Ta để lắng nghe Người nói, nhưng con đã vươn lên trong Mắt Ta vì của lễ mà con đã dâng cho Người. Của lễ của con là trở thành một linh hồn hiến tế để giúp cứu hàng triệu linh hồn khiến Người phải khóc trong vui sướng và nhẹ nhõm, vì quá nhiều linh hồn đang rơi vào lửa Hỏa Ngục từng ngày, từng phút giây và từng hơi thở của con.

Hỡi con gái của Ta, giờ đây Con Ta đang yêu cầu sự vâng phục hoàn toàn của con. Đừng do dự tuân theo mọi lệnh truyền của Người. Tâm hồn con tràn đầy tình yêu và lòng nhân ái không chỉ cho Con Chí Ái của Ta mà còn cho tất cả con cái Ta. Được đánh động bởi Chúa Thánh Thần, giờ đây con sẽ ngay lập tức cảm nhận tình yêu dành cho những người xa lạ mà trong họ, con sẽ nhìn thấy Ánh Sáng của Ta. Hỡi con gái của Ta, giờ đây con đang được ban cho những ơn sủng để thấy cả tình yêu và sự dữ trong tất cả mọi người. Con cũng có thể nhanh chóng nhận ra tội lỗi trong những linh hồn lầm lạc đáng thương.

Bởi Sứ Vụ này, giờ đây Ta muốn nói rằng con phải bao quanh chính mình bằng mọi sự che chở. Ta sẽ bảo vệ con và những người thân yêu của con vì giờ đây con sẽ là mục tiêu tấn công mạnh mẽ của tên ác quỷ. Hãy cầu nguyện và nài xin Ta ban cho con sự bảo vệ này hàng ngày và con sẽ thoát khỏi sức mạnh của cuộc bách hại. Giờ đây, con phải kêu cầu Ta trợ giúp con loan truyền những Thông Điệp này để Tiếng Nói của Con Ta được lắng nghe và được tôn kính theo cách thức cần phải có.

Hỡi sứ giả của Ta, con gái của Ta, tuy con hiểu biết rất ít về những gì được yêu cầu nơi con nhưng sẽ có rất nhiều thông tin chỉ có thể được trao ban cho con vào một thời điểm nhất định. Giờ đây, con sẽ được Ta linh hứng và với sự hướng dẫn của Ta, con sẽ hoàn thành những lời tiên tri đã được báo trước khi Lời của Con Ta được loan truyền giống như Phúc Âm dành cho toàn nhân loại. Không một ai là không thể lắng nghe Lời của Con Ta trước khi Người trở lại. Con đã được trao cho nhiệm vụ này và vì Ân Huệ này mà con phải cúi đầu cảm tạ lời mời gọi đầy vinh hiển từ Thiên Đàng.

Con gái của Ta, con sẽ được hỗ trợ bằng mọi cách nhưng con phải luôn tuân theo Con Ta. Hỡi con gái của Ta, giờ đây hãy trỗi dậy vì nhân loại cần phải lắng nghe Lời Cảnh Báo mà Con Ta đang thông truyền, để các linh hồn không phải gánh chịu những đau khổ của Hỏa Ngục nếu họ phải chết trong tội trọng mà trước đó họ không được ban cho cơ hội để được Con Ta Cứu Rỗi trong Cuộc Cảnh Báo.

Giờ đây, hãy để sự bình an của Ta tràn ngập tâm hồn con. Thánh Tâm Ta bao quanh từng chuyển động của con. Đừng bao giờ cảm thấy con đang lẻ loi trong Sứ Vụ này vì con đang được hướng dẫn từng giây phút trong ngày.

Thiên Chúa Cha

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#145/ Tháng Tám năm 2011 – Tháng Cứu Rỗi Các Linh Hồn (23-07-2011)

Thứ bảy ngày 23 tháng 7 năm 2011, lúc 17:30

Con gái yêu dấu của Cha, con làm cho Cha rất hạnh phúc. Sự đầu phục trọn vẹn của con giờ đây có nghĩa là Cha có thể cứu thêm nhiều linh hồn ở khắp mọi nơi. Hỡi con, một linh hồn hy sinh thì không hoàn toàn rõ ràng đối với con theo ý nghĩa đầy đủ của nó, nhưng cuối cùng, con sẽ hiểu trọn vẹn. Khi ấy, con sẽ trở nên rất mạnh mẽ để có thể chịu đau khổ, vì Cha sẽ mang lại cho con niềm vui chứ không phải nỗi buồn. Điều đó sẽ không dễ dàng vì làm việc cho Cha, Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con, không hề dễ dàng.

Chính nhờ sự linh hứng của Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu mà con được khuyến khích để thực hiện sự hy sinh cuối cùng này dành cho Cha. Hỡi con, đây là một đặc sủng mặc dù nó sẽ không thể hiện theo cách thế của con người, vì ân sủng của Cha không phải lúc nào cũng mang lại niềm vui và hạnh phúc cho cuộc sống của con. Những ân sủng ấy có thể gây đau khổ nhưng đồng thời cũng đem đến cho con một cái nhìn thực sự sâu sắc về Vương Quốc Đầy Vinh Hiển của Cha.

Nhiều người trên thế giới hình thành nên đạo binh yêu dấu của Cha. Họ sẽ, qua lời cầu nguyện, hy sinh cá nhân và sự loan truyền Lời Cha mà cứu lấy các linh hồn. Đạo binh của Cha càng mạnh mẽ trong việc cứu rỗi các linh hồn thì ảnh hưởng của Cuộc Trừng Phạt sẽ càng giảm đi.

Cha mời gọi tất cả con cái Cha dành tháng Tám này để hàng ngày cầu nguyện chuỗi kinh Lòng Thương Xót Chúa cho các linh hồn bị hư mất, những người sẽ không sống sót trong Cuộc Cảnh Báo. Cha cũng mời gọi các con ăn chay mỗi tuần một ngày và tham dự Thánh Lễ hàng ngày và lãnh nhận Thánh Thể Chí Thánh của Cha.

Nếu có đủ người trong các con làm điều này trong tháng mà Cha gọi là tháng “Cứu Rỗi các linh hồn” thì hàng triệu linh hồn sẽ được cứu trên toàn thế giới. Các con hãy làm điều này vì Cha và các con sẽ trở nên thành viên trong Vương Quốc Đầy Vinh Hiển của Cha. Linh hồn của các con, lúc chết, sẽ tham dự với Cha trong Địa Đàng Mới. Đó là lời hứa long trọng nhất của Cha.

Cha yêu các con. Giờ đây hãy dấn thân và hình thành đạo binh hùng mạnh nhất trên thế giới. Đạo Binh của Tình Yêu. Đạo Binh của Ơn Cứu Rỗi.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#146/ Thiên Chúa Cha sẽ tiêu diệt những kẻ âm mưu loại bỏ các loại tiền tệ (24-07-2011)

Chúa Nhật ngày 24 tháng 7 năm 2011, lúc 23:00

Con gái yêu dấu của Cha, sự tận hiến và trung thành của những tín hữu dành cho Cha và Chúa Cha Hằng Hữu, đã thực sự làm nên một sự khác biệt lớn. Các con, con cái của Cha, phải biết rằng sự tận hiến của các con đốt lên những ngọn lửa rất mãnh liệt nơi Thánh Tâm Cha đến nỗi Thánh Tâm Cha như muốn nổ tung vì Tình Yêu dành cho các con. Thiên Đàng lúc này đang vui mừng vì cách thức mà các con – những đứa con yêu dấu của Cha, đang tôn vinh Cha bằng một tình yêu mãnh liệt và sự tận hiến. Các con nhận biết nơi tâm hồn của các con rằng chính là Cha đang nói chuyện với các con. Chính Cha mang lại một cảm nhận mãnh liệt của tình yêu và sự dịu dàng trong tâm hồn các con.

Cha có một Thông Điệp dành cho tất cả các con, những ai đang tuân theo Lời Chí Thánh của Cha trên trang mạng này. Trong một thế giới hiện đại, đây là cách Cha thông truyền. Trang mạng này và các kênh truyền thông khác sẽ được sử dụng để đảm bảo rằng Lời Cha được lắng nghe và được cảm nhận bởi tất cả các tín hữu, những người không có tín ngưỡng và những người hoàn toàn không nhận biết Cha.

Xin hãy biết cho rằng mọi nỗ lực mà các con thực hiện, vì tình yêu của các con dành cho Cha, đang có một tác động. Cha lắng nghe từng người trong các con. Cha biết niềm vui mà Cha đã mang đến cho tâm hồn của các con. Cha đón nhận cách thức mà các con làm việc để truyền bá Lời Cha. Cha sẽ tưởng thưởng mỗi người trong các con những ân sủng và những ân huệ đặc biệt. Hãy cầu xin Cha lắng nghe lời cầu nguyện của các con. Hãy đến cùng Cha. Cha sẽ lắng nghe lời cầu xin của các con.

Công việc của tổ chức Trật Tự Thế Giới Mới đang thực sự bắt đầu sụp đổ ngay tại các đầu mối. Công việc này bị sụp đổ vì lời cầu nguyện – những lời cầu nguyện của các con. Thiên Chúa Cha Hằng Hữu sẽ tiêu diệt những người tiếp tục thực hiện những âm mưu ghê tởm của chúng nhằm loại bỏ những loại tiền tệ trên thế giới cũng như loại bỏ những nhà lãnh đạo chính trị mà chúng đang cố gắng truất phế. Bàn Tay của Người giờ đây sẽ tiếp tục giáng phạt để bảo vệ các con.

Cha mời gọi tất cả các con loan báo về những Thông Điệp này bằng càng nhiều tiếng nói có sức ảnh hưởng càng tốt, bao gồm cả phương tiện truyền thông. Nhiều người sẽ coi các con là những người bị ảo tưởng khi nói về những Thông Điệp này. Đừng sợ hãi vì những ân sủng các con nhận được khi thực hiện sứ vụ này sẽ vượt xa sự ngược đãi ban đầu mà các con sẽ phải chịu.

Giờ đây, hỡi các con yêu dấu của Cha, hãy tiến về phía trước với tình yêu và niềm vui trong tâm hồn. Vì Lời Cha sẽ được chào đón. Cuối cùng các con biết rằng, Cha cùng đồng hành với các con để Cha có thể tăng cường các mối dây tình yêu dành cho tất cả các tín hữu của Cha, những người mà Cha đã chọn để trở nên gần gũi với Thánh Tâm của Cha. Máu Châu Báu của Cha sẵn sàng tuôn trào vì từng người trong các con nhờ đó các con được cứu rỗi và được che chở mỗi ngày.

Các con là đạo binh yêu dấu của Cha và chúng ta sẽ cùng nhau trỗi dậy để mang tất cả anh chị em của các con trở về ngôi nhà đầy vinh hiển, chính đáng của họ một lần nữa.

Cha yêu thương và nâng niu từng người các con. Đừng bao giờ quên điều đó. Khi các con cầu nguyện với Cha mỗi ngày thì hãy đọc lời nguyện này:

“Lạy Chúa Giêsu dấu yêu, xin đón nhận con trong vòng tay Chúa và xin cho con tựa đầu vào Bờ Vai của Chúa để Chúa có thể nâng con lên đến Vương Quốc Đầy Vinh Hiển của Chúa khi thời gian đến. Xin để cho Máu Châu Báu Chúa dâng trào trong tâm hồn con để chúng ta được hiệp nhất nên một.”

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#147/ Satan bất lực trước những tín hữu nhiệt thành của Cha (25-07-2011)

Thứ hai ngày 25 tháng 7 năm 2011, lúc 09:00

Con gái yêu dấu của Cha, với một niềm vui hết sức lớn lao, một lần nữa Cha lại nói với con về việc hoán cải hiện đang diễn ra trên thế giới. Khi càng có thêm nhiều hành động tàn bạo gây ra bởi những kẻ chịu sự ảnh hưởng của Satan, thì càng có thêm con cái của Cha bắt đầu đặt câu hỏi về mức độ tàn bạo của mục đích giết người hiện đang lan tràn trên thế giới. Khi càng có thêm sự dữ được bày ra cho các con thì người ta cũng sẽ nhận ra rằng Satan, trên thực tế, đang hiện hữu. Đối với những người không tin rằng hắn hiện hữu, hãy để Cha giải thích làm thế nào các con có thể nhận ra những công việc độc ác của hắn.

Mỗi lần con cái Cha chứng kiến việc giết người, tự tử, chiến tranh, tham nhũng của các chính phủ và những người cầm quyền, lòng tham lam, kiêu ngạo và bất công thì hãy biết rằng những hành động này là biểu hiện của Satan. Giờ đây, tên ác quỷ đã trở nên tuyệt vọng đối với việc đầu độc tâm trí cho con cái của Cha. Hắn sẽ làm tất cả mọi sự có thể được vào thời điểm lịch sử này, vì hắn đang rất giận dữ. Các con, con cái của Cha, là những mục tiêu của hắn. Trong khi hắn nhận thấy dễ dàng phá hoại linh hồn của những người tự mở ngỏ lòng mình trước ảnh hưởng của hắn – những người liên tục tìm kiếm lòng tự tôn trên Trái Đất thì hắn cũng nhận thấy càng ngày càng khó làm suy yếu tinh thần những tín hữu nhiệt thành của Cha. Họ được chúc phúc quá nhiều bởi Ơn Chúa Thánh Thần đến nỗi Satan trở nên bất lực khi chống lại họ.

Đối với tất cả những ai tuân theo lệnh truyền của Cha trong việc cầu nguyện, họ sẽ trở nên mạnh mẽ trong tâm trí và tinh thần. Khi ấy họ sẽ không quan tâm đến việc Satan có điên cuồng tấn công họ trong cơn giận dữ hay không vì binh giáp bảo vệ họ quá vững chắc. Điều này không có nghĩa là hắn sẽ không sử dụng mọi cách thế để dụ dỗ các con qua những ham muốn của xác thịt. Điều này không có nghĩa là hắn sẽ không làm tổn thương các con bằng cách nói xấu với những người thân và những người mà các con yêu mến. Hỡi các tín hữu của Cha, hãy đứng cho vững vì chính nhờ sức mạnh của các con mà hắn sẽ bị nghiền nát mãi mãi. Hỡi các con, hắn sẽ trở nên bất lực khi sự hoán cải lan rộng. Vì bằng cách nào hắn lại có thể ép các con uống chung chén hận thù của hắn dành cho nhân loại khi các con không thèm đến mọi lời hứa suông của hắn? Các con càng trở nên mạnh mẽ thì hắn sẽ càng ít quấy phá các con.

Giờ đây, hãy biết rằng khi các con chứng kiến tình trạng bất ổn toàn cầu, thì đó chính là do tên lừa dối nhúng tay vào. Những tín hữu của Cha giờ đây lập tức nhận biết được sự độc ác của Satan khi công việc của hắn quá rõ ràng. Hãy cầu nguyện để anh chị em của các con cũng sẽ chứng kiến những việc làm độc ác của hắn và nhận ra đúng bản chất của những việc làm ấy. Cuối cùng, chỉ khi nào những người không có lòng tin chấp nhận rằng Satan hiện hữu thì họ mới chạy đến với Cha để tìm nơi nương tựa.

Giờ đây hãy cầu nguyện cho cuộc hoán cải trên toàn cầu, cuộc hoán cải sẽ xảy ra, không chỉ vì Cuộc Cảnh Báo, nhưng vì Sự Thật.

Đấng Cứu Thế và là Thầy yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#148/ Lời kêu gọi đối với các linh mục và nữ tu trong Giáo Hội Công Giáo La Mã (25-07-2011)

Thứ hai ngày 25 tháng 7 năm 2011, lúc 21:00

Con gái yêu dấu của Cha, Lời Cha hiện đang được truyền bá nhanh chóng như đã báo trước liên quan đến Cuộc Cảnh Báo.

Hỡi con gái của Cha, những tôi tớ được thánh hiến đáng thương của Cha đang phải chịu đau khổ. Xin hãy mời gọi tất cả những ai đọc các Thông Điệp của Cha cầu nguyện hết lòng cho tất cả những tôi tớ được thánh hiến, các linh mục, nữ tu, mục sư và tất cả những ai đang dẫn dắt các cộng đoàn Kitô giáo trên toàn thế giới.

Giáo Hội Công Giáo đang bị bách hại vượt quá sức chịu đựng của Giáo Hội. Satan và đội quân của hắn đã tấn công Giáo Hội Công Giáo La Mã bằng sự phá hoại. Mong muốn của hắn là làm suy yếu Giáo Hội của Cha qua sự gian ác trong việc lạm dụng của giới giáo sĩ, vốn dẫn đến tình trạng khủng khiếp này.

Những con cái đáng thương, những người phải chịu đau khổ vì bị lạm dụng tình dục, đã bị tấn công bởi những tay sai của Satan – những kẻ hiện diện trong các tôi tớ được thánh hiến, vốn đã để cho mình bị cám dỗ bởi tên ác quỷ.

Satan xâm nhập vào Giáo Hội của Cha bởi vì hắn muốn làm cho Giáo Hội phải sụp đổ. Thế nên các nữ tu vô tội đáng thương của Cha và các linh mục cũng là những nạn nhân của thành kiến do những kẻ vu khống tội của người khác cho họ.

Lời mời gọi của Cha dành cho các linh mục, các nữ tu và các tôi tớ thiêng liêng yêu dấu của Cha là như thế này. Đừng bỏ cuộc. Hãy nhớ rằng, bằng các thử thách của các con, mà các con sẽ được nâng lên trong Mắt Cha, nếu các con có thể chịu đựng những định kiến này. Giờ đây hãy để Cha lau nước mắt của các con vì các con đang bị bách hại theo cách thế mà Giáo Hội của Cha chưa từng phải trải qua trước đây.

Hỡi những tôi tớ yêu dấu của Cha, các con là các tông đồ của Cha. Các con đừng bao giờ nản lòng vì những áp lực bên ngoài này. Các con đừng bao giờ bỏ cuộc mà quên đi lời mời gọi bước theo Cha. Hãy nhớ rằng, Cha là Giáo Hội của các con. Cha khóc những Giọt Nước Mắt trong đau buồn khủng khiếp vì các con. Giờ đây, các con đang phải chịu đau khổ vì tội lỗi của anh chị em mình, những người đã ngã gục trước tên ác quỷ. Giờ đây hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để có lòng can đảm nhằm đứng lên với phẩm giá của mình để truyền đạt Lời Thánh của Cha.

Cha cần sự trợ giúp của các con hơn bao giờ hết. Cha cần các con thực thi các Bí Tích cho một cộng đoàn đói khát và thất vọng. Xin đừng bỏ rơi Cha đặc biệt là vào thời điểm này khi Satan đã xâm nhập vào Giáo Hội Kitô giáo cùng với những đồ đệ hắn.

Giờ đây hãy quay về và cầu nguyện hết lòng để cứu chính mình khỏi tiên tri giả, kẻ đang bước vào hàng giáo phẩm đầy quyền lực của Vatican. Hắn sẽ sớm dấy loạn. Đừng nghe theo hắn nếu không các con sẽ bị lạc mất khỏi Cha mãi mãi. Đây là lời hứa của Cha. Hãy quỳ xuống trong sự khiêm nhường và cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm hồn của các con để các con có thể nhận ra được Sự Thật từ những dối trá mà các con buộc phải đón nhận bởi tiên tri giả.

Đừng bao giờ thất vọng trước những thử thách mà các con phải chịu. Hãy đón nhận thử thách vì thử thách đem lại cho các con sức mạnh trong tâm trí và linh hồn. Khi ấy, các con sẽ dẫn dắt con cái của Cha vào thời cuối với lòng khiêm nhường, cương nghị và vững mạnh. Giờ đây hãy can đảm lên. Cha đang hướng dẫn các con. Hãy quay về và cầu xin thêm những ân sủng để làm cho các con mạnh mẽ hơn trong Sứ Mệnh Thánh Thiêng của các con.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#149/ Thông điệp của Đức Trinh Nữ Maria về ‘Linh Hồn Hiến Tế’ (28-07-2011)

Thứ năm ngày 28 tháng 7 năm 2011, lúc 14:25

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, Mẹ vui mừng biết bao khi đến để giúp dẫn dắt con thực thi Sứ Vụ trợ giúp Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Mẹ. Việc con dứt khoát đầu phục để hiến dâng lên Đấng Tối Cao, Thiên Chúa Cha, sự ưng thuận để trở nên một linh hồn hiến tế được đón nhận trong bầu khí tràn ngập hân hoan trên Thiên Đàng.

Chính con, con bé nhỏ của Mẹ, giờ đây con sẽ giúp ích cho việc cứu vớt linh hồn những kẻ lẽ ra đã bị định đoạt nơi những hố thẳm của bóng tối. Của lễ này sẽ được tưởng thưởng bằng những ân sủng đặc biệt để con có sức chịu đựng mọi thử thách một cách thanh thản hơn nhiều. Hỡi con, giờ đây tinh thần con sẽ được củng cố để dưới mắt con, những gì liên quan đến thế giới vật chất chỉ còn là chuyện thứ yếu mà thôi.

Mẹ là Mẹ và là người dẫn dắt con, hãy luôn kêu cầu để Mẹ đem con đặt vào Lòng Chúa Giêsu Kitô, Con yêu dấu của Mẹ, và Thiên Chúa Cha, Đấng Tối Cao. Hãy cầu nguyện để chuẩn bị đầy đủ hầu thánh hóa chính mình con cách xứng hợp cho thử thách quan trọng này.

Mẹ sẽ luôn luôn che chở con dưới Áo Choàng Thánh Thiêng của Mẹ, và con, đứa con thơ đáng yêu, sẽ luôn gần gũi bên Lòng Mẹ.

Mẹ yêu dấu của con

Nữ Vương các Thiên Thần

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#150/ Hãy cầu nguyện cho linh hồn của những người phải đối mặt với án phạt, những người sẽ không sống sót qua Cuộc Cảnh Báo (28-07-2011)

Thứ năm ngày 28 tháng 7 năm 2011, lúc 15:30

Hỡi con gái của Cha, sự khô khan về mặt tâm linh mà con phải trải qua trong vài ngày qua khi con nhận thấy không thể cầu nguyện được là do tên lừa dối tìm cách lôi kéo con xa rời Cha.

Vì con đã thực hiện lời hứa cuối cùng của con để trở thành một linh hồn hiến tế cho Chúa Cha Hằng Hữu nhằm giúp Cha cứu các linh hồn thì giờ đây con sẽ được ban thêm ơn bảo vệ để ngăn chặn tên lừa dối làm con phân tâm.

Hỡi các con, giờ đây đã đến lúc cần đến rất nhiều lời cầu nguyện trong cơ hội cuối cùng này của các con, để giúp cứu linh hồn của những ai không sống sót qua Cuộc Cảnh Báo. Hãy chú ý đến lời kêu gọi của Cha là hãy cầu nguyện hết lòng trong tháng Tám này cho những con cái lầm lạc đáng thương của Cha, trong tháng dành cho Sự Cứu Rỗi các Linh Hồn.

Hãy truyền bá lời mời gọi này đến các nhóm cầu nguyện ở khắp mọi nơi để thực thi theo đúng lệnh truyền của Cha là tham dự Thánh Lễ, lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể hàng ngày và ăn chay mỗi tuần một ngày trong suốt cả tháng. Đừng đánh giá thấp sức mạnh mà những lời cầu nguyện của các con mang lại trong việc cứu rỗi các linh hồn.

Hãy bắt đầu bằng việc cầu nguyện cho những thành viên trong gia đình của chính các con, những người sống trong tội lỗi hoặc những người vô tín. Họ bao gồm cả những người bạn thân và những người các con quen biết, những ai đã từng sẵn sàng quay lưng lại với những Giáo Huấn của Cha và những ai gây ra sự bất công đối với tha nhân. Giờ đây, họ cần những lời cầu nguyện của các con.

Đây là lúc cần phải suy niệm trong thinh lặng vì Cuộc Cảnh Báo đang đến gần hơn. Việc cầu nguyện trong thinh lặng và liên tục và sự tận hiến là những điều Cha mời gọi các con và Cha truyền cho các tôi tớ được thánh hiến của Cha ở khắp mọi nơi phải hướng dẫn con cái Cha cầu nguyện cho linh hồn của những người phải đối mặt với án phạt. Giờ đây chỉ có cầu nguyện, đặc biệt là việc đọc chuỗi Kinh Lòng Thương Xót mới có thể giúp được họ.

Hãy hiệp nhất trong tình yêu dành cho Cha.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Ghi chú: Khi thị nhân ghi chép Thông Điệp này, cô giả định rằng cụm từ “những linh hồn đối mặt với án phạt” cũng tương tự như “những linh hồn bị luận phạt”. Chúa Giêsu trước đây có mời gọi con cái Người phải hiểu rằng TẤT CẢ những linh hồn đối mặt với án phạt, thực ra có thể được cứu nhờ việc đọc Kinh Lòng Thương Xót thay cho họ. Người đã truyền cho thị nhân Maria thay đổi cụm từ “những linh hồn bị luận phạt” thành “những linh hồn đối mặt với án phạt”.

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#151/ Các con không thuộc về Satan, các con thuộc về Ta và Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta (30-07-2011)

Thứ bảy ngày 30 tháng 7 năm 2011, lúc 15:30

Con gái yêu dấu của Cha, có đôi lần con nghĩ rằng con sẽ không thể chịu đựng được những thử thách mà con nhận được bởi vì các Thông Điệp này của Cha nhưng con không được phép sợ hãi. Sợ hãi không phải là điều mà con cần phải cảm nhận. Trước hết, nếu con có thể để Cha lấy đi nỗi sợ hãi của con bằng cách tín thác vào Cha hoàn toàn, thì con sẽ được giải thoát.

Ôi, con gái Cha ơi, làm cách nào mà con cái của Cha lại quên mất sức mạnh nơi Lãnh Vực Thiêng Liêng được. Nếu họ có thể, dù chỉ trong một khoảnh khắc, bỏ qua một bên sự đề phòng của họ thì họ sẽ có thể nhìn thấy rõ ràng các phần trong kế hoạch Thánh Thiêng của Cha dành cho nhân loại đang xảy ra. Sự đề phòng của trí khôn nhân loại được thúc đẩy bởi lý luận của con người, thứ lý luận được đề cao bởi những tiến bộ mà con người đã đạt được qua khoa học, cũng chỉ là cỏ rác. Nó có vẻ vững chắc nhưng thực chất lại chẳng là gì. Tuy nhiên, người ta tin rằng nó đem lại sự bảo vệ nhằm chống lại Sự Thật, Sự Thật về Sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Thiên Chúa.

Hỡi các con, sự đề phòng của các con đang ngăn chặn Cha và các Giáo Huấn của Cha ra khỏi cuộc sống của các con và đây chính là sự thất bại của các con. Cuối cùng nó sẽ chẳng mang đến cho các con sự bảo vệ nào và ngay lập tức sẽ bốc cháy rất nhanh chóng giống như rơm rạ để rồi các con sẽ trở nên trần trụi. Sự trần trụi của các con cuối cùng sẽ phô bày cho các con thấy sự lừa dối của Satan và tất cả những lời hứa suông của hắn về sự an toàn của thế gian, vốn không hề tồn tại. Sự ngang bướng của con người trong việc không chịu đón nhận Sự Hiện Hữu của Chúa Cha Hằng Hữu sẽ là nguyên nhân của việc con người bị đày vào bóng tối.

Khi các con nhìn thấy Ánh Sáng của Cha, Ngọn Lửa Tình Yêu của Cha, sẽ sớm được tỏ bày trên bầu trời, thì khi ấy các con không còn nghi ngờ nữa. Đây sẽ không phải là một ảo giác. Đây sẽ là một thực tế và các con phải tự hạ mình khiêm tốn để hiểu được Sự Thật. Đừng quay mặt đi hoặc thu mình trong nỗi sợ hãi. Các con phải chào đón Sự Hiện Diện của Cha như là cơ hội cuối cùng cho sự cứu rỗi của các con. Chính Cha sẽ đến để bao bọc các con trong Vòng Tay Cha. Chính Cha, Đấng Cứu Thế của các con, Đấng một lần nữa đến để kéo các con ra khỏi bờ vực của bóng tối và tuyệt vọng. Cha đã nói với các con rằng Cha sẽ không bao giờ bỏ rơi các con. Cha sẽ không bao giờ bỏ mặc các con cho Satan vì các con không thuộc về hắn. Các con thuộc về Cha và Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta, Đấng Tạo Hóa của các con.

Khi các con nhìn thấy Ngọn Lửa Vinh Quang của Cha trên bầu trời thì hãy vui lên. Bất kỳ nỗi nghi ngờ nào các con từng có về Sự Hiện Hữu của Chúa Cha sẽ biến mất. Để lãnh nhận những ân sủng mà Cuộc Cảnh Báo mang lại cho linh hồn các con, để các con được cứu, các con phải trở nên bé nhỏ trước Mắt Cha và phải xin Cha tha thứ tội lỗi của các con. Khi ấy, Tình Yêu của Cha sẽ tràn ngập tâm hồn các con và các con sẽ quay trở về với Cha và với ngôi nhà đích thực dành cho các con. Khi khước từ Lòng Thương Xót của Cha chỉ vì kiêu ngạo hay vì lý luận của con người, thì các con sẽ bị hư mất.

Giờ đây hãy chờ đón Lòng Thương Xót của Cha bằng niềm vui và lòng nhiệt thành vì các con sẽ được lành lặn trở lại. Các con sẽ được tái sinh.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#152/ Lúc nào cũng phải sẵn sàng (01-08-2011)

Thứ hai ngày 1 tháng 8 năm 2011, lúc 23:00

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, cuối cùng thì con cũng thực sự kết hiệp với Ta. Giờ đây, con sẽ hiểu tại sao lại có sự khẩn cấp trong việc giúp đỡ người ta hiểu để họ có thể hoán cải mà bước vào Vương Quốc của Cha Ta.

Ngày nay có quá nhiều người nhạo báng Ta. Khi Danh Ta được tôn kính tuyên xưng bởi các tín hữu thì chính họ cũng bị nhạo báng, bị khinh bỉ và bị coi thường. Rồi lại có kẻ trở nên giận dữ khi họ bị thách thức vì Danh Ta. Có những con người không những chối bỏ Ta mà còn thù ghét Ta. Quá nhiều người trên thế giới quay lưng lại với Đức Tin như chưa từng có trước đây.

Quá nhiều linh hồn quyết định gạt bỏ bất kỳ ý nghĩ nào cho rằng Ta, hoặc Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, thực sự Hiện Hữu. Họ nghĩ rằng họ có tin hay không không thành vấn đề và điều đó chẳng liên quan gì đến cuộc sống của họ. Nhiều người trong số những kẻ nguội lạnh, thường tùy tiện gạt bỏ những Giáo Huấn của Ta, những điều mà họ chỉ nói trên môi miệng. Họ tin rằng họ sẽ còn nhiều thời gian trong cuộc sống sau này để có lúc họ dành thời gian cần thiết cho đức tin của họ. Suy nghĩ này lại đặc biệt đúng đối với thế hệ trẻ, những người vốn nghĩ rằng đức tin không phải là điều mà họ cần quan tâm đến trong lúc này. Họ tin rằng họ còn nhiều năm dài phía trước để tôn vinh Ta, Đấng Cứu Thế yêu dấu của họ và Thiên Chúa Cha Hằng Hữu. Đó là lý do vì sao những người lớn tuổi lại có khuynh hướng nhen nhúm lại đức tin của mình vào giai đoạn cuối đời khi họ bắt đầu nghĩ đến sự sống sau khi chết.

Điều mà con người không hiểu thấu chính là họ có thế chết vào bất kỳ thời điểm, bất kỳ thời gian, bất kỳ độ tuổi nào từ lúc mới sinh ra cho tới lúc tuổi già. Chết lúc nào không quan trọng. Điều quan trọng là lúc nào họ cũng phải sẵn sàng.

Ta nài xin tất cả các tín hữu hãy cầu nguyện để được ơn phân định hầu giảng dạy cho giới trẻ ở mọi nơi thấy được yêu cầu cấp bách là hiểu được Tình Yêu mà Ta và Thiên Chúa Cha Hằng Hữu dành cho từng người một trong số họ. Hãy giúp họ hiểu được lời hứa về Địa Đàng Mới. Giờ đây, nhiệm vụ của các con là giúp Ta để Ta không mất đi đàn trẻ thơ của Ta bởi những sự dối trá mà Satan đang gieo rắc trên thế giới ngày nay.

Hãy giúp Ta cứu tất cả những ai đang tin rằng thời gian hiện còn dư giả đối với họ để họ chú ý hơn đến linh hồn của mình hầu chuẩn bị bước vào Địa Đàng Mới trên Trái Đất, vốn đang đến gần và sẽ trở thành hiện thực chỉ trong chớp mắt khi mà hầu hết các con ít mong đợi nhất.

Thầy và là Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con.

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#153/ Những câu hỏi dành cho Chúa Giêsu (01-08-2011)

Thứ hai ngày 1 tháng 8 năm 2011, lúc 23:30

Sau khi nhận được Thông Điệp có tựa đề “Lúc nào cũng phải sẵn sàng”, thị nhân đã nhìn thấy Hình Ảnh Chúa Giêsu với dáng vẻ buồn rầu. Cô bèn hỏi Người một số câu hỏi và được Người trả lời như sau.

Câu hỏi: “Ngài đang buồn sao?”

Trả lời: “Phải, vừa buồn rầu vừa mòn mỏi. Tội lỗi của con người đang xé nát Thánh Tâm Ta.”

Câu hỏi: “Điều gì để giúp Ngài?”

Trả lời: “Cầu nguyện và cầu nguyện thật nhiều. Sự tận hiến của những tín hữu bằng việc đọc hằng ngày Kinh Lòng Thương Xót và Kinh Mân Côi, sẽ cứu con cái của Ta. Họ, những tín hữu của Ta, phải kiên trì cầu nguyện, ngay cả khi cầu nguyện thật khó khăn.”

Câu hỏi: “Điều gì làm Ngài buồn nhiều nhất?”

Trả lời: “Những người không chỉ ghét Ta mà còn thờ lạy Satan trong những nghi lễ ghê tởm mà họ không nhận ra rằng họ đang bị lừa dối biết bao.”

“Những tôi tớ được thánh hiến của Ta đã đánh mất tình yêu dành cho Ta.”

“Những kẻ bách hại tha nhân.”

“Những kẻ giết người không hề quan tâm đến mạng sống của con cái Ta.”

“Phá thai, một cách thức còn tệ hại hơn là diệt chủng. Ta rơi nước mắt mỗi giây phút cho những linh hồn bé bỏng của Ta, những linh hồn chưa từng được thở hơi thở đầu tiên của cuộc đời.”

“Chiến tranh và sự dễ dàng gây chiến thường được dàn dựng bởi những người mà nếu họ phải đánh nhau ở ngoài chiến trường, họ sẽ bỏ chạy một cách hèn nhát. Nhiều người trong số họ tuyên chiến chỉ để thâu tóm quyền lực. Họ làm tổn thương Ta biết bao.”

Câu hỏi: “Điều gì làm Ngài hạnh phúc?”

Trả lời: “Đức tin của những tín hữu và những người kiên quyết giúp Ta cứu các linh hồn. Ta yêu họ bằng tình yêu dịu dàng và lòng trắc ẩn lớn lao. Họ sẽ được trọng thưởng trong Vương Quốc của Cha Ta”

Kết luận

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#154/ Thiên Chúa Cha: Một trong những Thông Điệp khẩn cấp nhất cho nhân loại (02-08-2011)

Thứ ba ngày 2 tháng 8 năm 2011, lúc 20:15

Ta đến nhân Danh Con Ta, Chúa Giêsu Kitô. Ta là Thiên Chúa Cha và Ta muốn thông truyền cho toàn thể nhân loại. Ý định của Ta là hoãn lại Cuộc Trừng Phạt sắp tới để nhân loại có cơ hội hiểu được Sự Thật về Sự Hiện Hữu của Ta. Các con, những con cái yêu dấu của Ta phải biết rằng trước tiên Ta là Thiên Chúa của Lòng Thương Xót và sau đó mới là Thiên Chúa của Phép Công Thẳng.

Lòng Thương Xót của Ta trải dài vô tận. Nhờ sức mạnh của lời cầu nguyện, Ta sẽ dừng Tay lại vì Lòng Thương Xót, để nhân loại có thể giảm bớt đi sự thù hận, vốn được thể hiện nơi nhiều linh hồn trên khắp thế giới.

Hỡi các con, hãy lưu ý khi Ta cảnh báo các con rằng nếu không thể ngăn chặn được sự lan tràn của tội lỗi, thì hậu quả là phần lớn nhân loại sẽ bị hủy diệt do cuộc trừng phạt. Hình phạt khủng khiếp ấy chưa từng được chứng kiến kể từ trận đại hồng thủy vốn tàn phá Trái Đất thời ông Nô-ê.

Ta sẽ không còn cho phép những đứa con vô ơn của Ta, hủy diệt những ai tỏ lòng trung thành với Ta. Ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn và cho phép tổ chức Trật Tự Một Thế Giới làm nhơ bẩn những Thụ Tạo của Ta, con cái Ta và Trái Đất của Ta.

Giờ đây, hãy lưu ý đến một trong những lời cảnh cáo cuối cùng dành cho nhân loại. Hãy tránh xa con đường tội lỗi và các con sẽ được cứu. Hãy tránh xa những đam mê mù quáng do sự quyến rũ của Satan và những mê hoặc đầy lôi cuốn, vốn dụ dỗ các con bằng thứ tình yêu vị kỷ và những hấp dẫn vật chất. Nếu như các con cứ theo ý riêng của mình mà tiếp tục tàn phá thế giới xinh đẹp này, vốn được dựng nên vì Tình Yêu dành cho các con, thì khi ấy quả địa cầu này sẽ không còn đó để các con có thể tiếp tục tàn phá nữa.

Ta là Thiên Chúa Tình Yêu, chậm Nóng Giận nhưng Lòng Nhẫn Nại của Ta đang cạn dần. Những kẻ tiếp tục gây tổn thương và tàn phá con cái Ta bằng chiến tranh và sự kiểm soát tài chính thế giới nên biết rằng ngày của họ sắp tận rồi. Đây sẽ là cơ hội để được Ơn Cứu Rỗi cuối cùng của các con. Nếu các con không đáp lại một cách xứng hợp khi Ân Huệ trọng đại của Lòng Thương Xót được ban xuống trong Cuộc Cảnh Báo, thì các con cùng những kẻ đồng lõa sẽ bị hủy diệt.

Mọi người đàn ông, đàn bà và con trẻ đều sẽ được nhận biết Vinh Quang của Ta. Những ai chọn con đường dẫn tới Vương Quốc của Ta sẽ có sự sống đời đời. Những ai không đi theo con đường của sự sống, sẽ phải chịu đựng bóng tối mà họ không bao giờ có thể tưởng tượng hoặc mong muốn.

Những đồ đệ của Satan, những người hoàn toàn có ý thức khi tôn thờ sự ác độc của hắn, giờ đây hãy nghe lời hứa của Ta. Các con, những đứa lầm lạc của Ta, một lần nữa, sẽ được trao ban Vòng Tay của tình yêu và bình an trong Cuộc Cảnh Báo. Hãy nắm bắt lấy vì đó sẽ là sợi dây an toàn đưa các con trở lại Sự Bảo Bọc trong Tình Yêu của Ta. Nếu phớt lờ lời kêu gọi khẩn thiết của Ta, các con sẽ phải đau khổ đời đời, không bao giờ được trở lại trong sự ôm ấp nơi gia đình yêu dấu của Ta.

Con gái của Ta, đây là một trong những lời cảnh cáo quan trọng nhất để cứu anh chị em của con khỏi ngọn lửa thiêu đốt của án phạt đời đời.

Vua Tối Cao

Thiên Chúa Cha Toàn Năng

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#155/ Thông Điệp từ Đức Trinh Nữ Maria: Mẹ sẽ hiện ra trên thế giới vài lần nữa thôi (03-08-2011)

Thứ tư ngày 3 tháng 8 năm 2011, lúc 09:45

Hỡi con của Mẹ, con không cần phải sợ hãi trong Sứ Vụ này vì như đã được tiên báo, cuộc hoán cải sẽ diễn ra. Đáng buồn thay, không phải tất cả mọi người sẽ được cứu. Trên thế giới ngày nay, những người ngược đãi Con Yêu Dấu của Mẹ còn tồi tệ hơn những người đã hành hình Người trong Cuộc Khổ Nạn. Vì Con Mẹ đã chết để cứu nhân loại khỏi tội lỗi, đây là một bài học đã được dạy khắp thế giới về sự cần thiết để tận hiến cho Thánh Tử của Mẹ. Nhiều người nhận biết Sự Thật đã quyết định phớt lờ điều này.

Mẹ đã được sai đến rất nhiều lần để khuyến khích việc cầu nguyện trên khắp thế giới, tuy nhiên, những lời cảnh báo của Mẹ tới con cái loài người suốt thời gian qua đã bị lãng quên. Ngày nay, Mẹ đích thân tỏ mình ra qua các thị nhân ở nhiều quốc gia trên thế giới, các thị nhân không những bị khước từ mà còn phải chịu sự nhạo báng nữa. Các cuộc hiện ra của Mẹ và dấu chỉ mà Mẹ tỏ ra trên bầu trời và các sự tỏ hiện khác đã bị chối bỏ. Ngay cả các linh mục và các giám mục đã làm ngơ trước những lời cảnh báo của Mẹ. Họ cũng không tin vào những sự can thiệp từ Thiên Đàng. Họ đã ra mù lòa biết bao khi khước từ sự trợ giúp Người Mẹ yêu dấu của họ.

Ngày nay, Con Mẹ chịu đau khổ quá nhiều đến nỗi thật là tan nát tâm hồn khi chứng kiến Người phải chịu nỗi thống khổ vì sự độc ác của tội lỗi. Con cái Mẹ không thể nào hiểu thấu nỗi đau khổ biết bao mà Người phải chịu khi Người chứng kiến sự tàn nhẫn của loài người.

Hỡi con của Mẹ, hãy nhắc nhở con cái của Mẹ rằng Mẹ sẽ chỉ hiện ra trên thế giới vài lần nữa thôi vì giờ đã đến, giờ dành cho trận chiến cuối cùng khi Mẹ đạp nát đầu con rắn.

Con cái của Mẹ phải biết rằng họ được Thánh Tử của Mẹ yêu thương và đã nâng niu biết bao. Mẹ kêu gọi các con hãy mở rộng tâm hồn và bày tỏ cho Người tình yêu và lòng trắc ẩn của các con vì Người xứng đáng với những điều ấy. Người, Đấng Cứu Thế của các con, tự nguyện chấp nhận cái chết một cách tàn nhẫn nhất để cứu chuộc các con, giờ đây Người muốn cứu thế hệ này khỏi những cạm bẫy của Satan.

Hỡi con của Mẹ, Satan, tên lừa dối, cười nhạo vì hắn biết rằng hắn đã cướp được những linh hồn quý giá. Giờ đây, hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để người ta lắng nghe Con Mẹ trong Cuộc Cảnh Báo, và để người ta đón nhận Ơn Cứu Rỗi với lòng khiêm nhường và vòng tay rộng mở.

Hãy nhớ rằng, là Mẹ của các con, Mẹ sẽ luôn luôn nài xin lòng nhân từ cho các con. Nước mắt Mẹ tuôn trào vì những con cái không chịu lắng nghe Sự Thật, vì chỉ nhờ vào lời cầu nguyện liên lỉ mà các linh hồn bất hạnh mới có thể được cứu rỗi.

Mẹ yêu dấu của các con

Nữ Vương Sầu Bi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#156/ Sinh nhật của Mẹ là một Ngày Lễ đặc biệt (04-08-2011)

Thứ năm ngày 4 tháng 8 năm 2011, lúc 20:30

Con của Mẹ , ngày mai là một Ngày Lễ đặc biệt dành cho Mẹ, Mẹ yêu dấu của con, vì đó là sinh nhật của Mẹ.

Trái Tim Mẹ đang buồn sầu nặng trĩu vì sự ngược đãi mà Con yêu dấu của Mẹ phải chịu đựng vì tội lỗi của loài người. Mẹ vui cười khi thấy những người con tận hiến cho Mẹ đang làm tất cả những gì có thể để cứu các linh hồn nhưng nước mắt Mẹ vẫn tuôn rơi vì Mẹ không thể chịu đựng nổi khi chứng kiến sự đau khổ trong thế giới của các con.

Hỡi con, đừng quay lưng lại dù chỉ là một phút giây khi con đang loan truyền các Thông Điệp từ Con Mẹ, Chúa Giêsu Kitô và Thiên Chúa Tối Cao, vì thời gian đang cạn dần. Hãy dành thời gian nhiều nhất có thể cho Sứ Vụ này. Hỡi con, hãy tiếp tục bước đi. Mẹ sẽ luôn che chở con bằng Áo Choàng Rất Thánh của Mẹ.

Mẹ yêu dấu của các con

Nữ Vương Thiên Đàng

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#157/ Thời gian để chờ đợi – hãy nói cho tha nhân biết phải mong đợi điều gì (04-08-2011)

Thứ năm ngày 4 tháng 8 năm 2011, lúc 21:40

Con gái yêu dấu của Ta, thế giới mỗi ngày càng chìm sâu hơn vào trong tình trạng hư nát. Ở giữa con cái Ta bây giờ có cảm giác lẫn lộn giữa hy vọng, lo lắng, giận dữ và tuyệt vọng bởi chiến tranh và sự thiếu thốn tiền bạc để lo cho việc ăn ở trong gia đình các con. Nhưng các con phải lưu ý điều này. Các con sẽ không phải tự lo liệu lấy cho các con lâu đâu, bởi vì sẽ rất sớm thôi, sau Cuộc Cảnh Báo, sẽ có một sự cảm nhận tích cực hơn về Ánh Sáng và Tình Yêu trên thế giới. Tất cả sẽ không hư mất, con gái của Ta.

Hãy cầu nguyện cho những người hoán cải trong Cuộc Cảnh Báo để họ vững bước trên con đường Sự Thật. Hãy cầu nguyện để tình yêu dành cho Ta và Chúa Cha Hằng Hữu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong lòng những tín hữu của Ta, những người đã nhận biết Sự Thật.

Chừng nào mà con cái Ta đón nhận Ân Huệ của Cuộc Cảnh Báo thì không có gì phải sợ hãi cả.

Đối với những ai không bước đi trên con đường sự thật và những người quay lại với con đường tội lỗi, họ cần phải sợ hãi. Cha Ta sẽ không cho phép họ tàn phá tha nhân bằng những đường lối ngang ngạnh và độc ác của họ. Họ sẽ bị chặn đứng. Đáng buồn thay, nhiều người sẽ quay mặt lại với Sự Thật và sẽ tiếp tục thâu tóm quyền lực và sẽ điều khiển những con cái còn lại của Ta.

Hãy cầu nguyện để Cuộc Trừng Phạt được giảm nhẹ. Những lời cầu nguyện của các con sẽ giúp hoán cải và ngăn chặn những tình huống này. Đây là thời gian để chờ đợi, để cầu nguyện, để chuẩn bị và bảo đảm rằng càng nhiều người càng tốt biết phải mong đợi điều gì sẽ xảy ra.

Hỡi các con, tháng Tám này rất quan trọng, vì là “Tháng Cứu Rỗi các Linh Hồn”. Các con hãy kiên trì trong sự tận hiến của các con vì các con sẽ cứu được vô số các linh hồn. Thiên Đàng sẽ vui mừng vì tình yêu và sự quảng đại nơi tâm hồn và linh hồn của tất cả những tín hữu của Ta, những người đã thực hiện sự tận hiến này, một của lễ quý giá dành cho Ta, để nhiều người được cứu rỗi trong Cuộc Cảnh Báo.

Hỡi con gái của Ta, giờ đây hãy dấn thân và loan truyền Lời của Ta. Hãy dấn thân trong bình an và tình yêu.

Đấng Cứu Thế của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#158/ Thiên Chúa Cha: Vai trò của sự đau khổ (07-08-2011)

Chúa Nhật ngày 7 tháng 8 năm 2011, lúc 14:45

Ta là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Ta là Thiên Chúa Cha, Đấng Tạo Dựng nên con người và vũ trụ.

Con gái yêu dấu của Ta, cuối cùng thì giờ đây Ta đã chấp nhận của lễ con dâng Ta để cứu các linh hồn. Của lễ con dâng được chấp nhận trong yêu thương và vui mừng. Đây không phải là con đường dễ dàng nhưng con sẽ được bảo vệ một khi con xin Ta ban ơn trợ giúp mỗi ngày.

Sự đau khổ của con sẽ thuộc về tinh thần và sự tối tăm của linh hồn. Khi tình trạng này trở nên tồi tệ hơn thì con hãy luôn nhắc nhở chính mình rằng nhiều thụ tạo sẽ được cứu rỗi nhờ những đau khổ mà con phải chịu.

Hãy đến Chầu Thánh Thể càng thường xuyên càng tốt để tăng cường sức mạnh cần thiết cho Sứ Vụ này. Những Thông Điệp từ Con yêu dấu của Ta sẽ tiếp tục. Những Thông Điệp này phải được đăng tải lên như trước đây bởi vì Thông Điệp của Người cho thế giới sẽ tăng lên chứ không giảm đi. Con đang được giúp đỡ bởi nhiều vị thánh đang cầu bầu cho con.

Hãy tiếp tục cầu nguyện với Thiên Chúa Ba Ngôi để xin những ân sủng cần thiết giúp con luôn mạnh mẽ. Đừng bao giờ cảm thấy bị bỏ rơi vì điều này dường như là một phần trong những đau khổ mà con đang chịu. Hãy thư giãn đầu óc. Hãy giữ thinh lặng và tỏ ra vui vẻ với thế giới bên ngoài. Hãy phớt lờ những người sẽ làm con tổn thương. Hơn nữa, hãy nhớ rằng chính nhờ Ánh Sáng Thiêng Liêng chiếu qua linh hồn con sẽ thu hút bóng tối nơi linh hồn tha nhân. Chỉ khi ấy, con mới cảm nhận được sự đau khổ làm tan vỡ Thánh Tâm của Con Ta khi Người chứng kiến tội lỗi trên thế giới này. Sự đau khổ con chịu chỉ là một phần nhỏ những gì Người phải chịu mỗi phút giây trong ngày.

Giờ đây hãy đón nhận Ân Huệ mà con được ban bằng việc được mời gọi để trở thành một linh hồn hiến tế.

Con gái của Ta, hãy nhớ rằng con luôn ở trong Tâm Hồn Ta. Ta chăm sóc con và bảo vệ con. Giờ đây, hãy mỉm cười. Đừng sợ hãi vì Sứ Vụ này sẽ đem lại những phần thưởng trọng đại cho con, gia đình con và những người thân yêu của con trong Vương Quốc Đầy Vinh Hiển của Ta.

Cha Yêu Dấu của các con

Thiên Chúa Đấng Tạo Dựng muôn loài

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#159/ Các con không được nản lòng bởi những chuyện thêu dệt về sự tuyệt vọng mà nhân loại phải đối mặt (08-08-2011)

Thứ hai ngày 8 tháng 8 năm 2011, lúc 19:45

Con gái yêu dấu của Ta, những ngày qua Ta đã không truyền đạt cho con là để con có cơ hội lắng nghe lời chỉ dẫn của Chúa Cha yêu dấu, Thiên Chúa Tối Cao, nhằm giúp con hiểu được vai trò của đau khổ trong việc cứu rỗi các linh hồn.

Giờ đây, ngày đang trở nên ngắn hơn khi thời điểm cho Cuộc Cảnh Báo đang đến gần hơn. Tất cả được sắp đặt để Ngọn Lửa Tình Yêu của Ta bao trùm toàn thế giới. Giờ đây, các thiên thần, các dàn hợp xướng trên Thiên Đàng đang chờ đợi Ngày Vinh Quang khi Ta trở lại để ban cho nhân loại cơ hội cuối cùng nhằm đón nhận Sự Hiện Hữu của Ta và của Chúa Cha Hằng Hữu.

Các con không được chán nản bởi tin đồn hay những câu chuyện thêu dệt về sự tuyệt vọng mà nhân loại phải đối mặt, thay vào đó, giờ đây hãy chạy đến với Ta và giao phó cho Ta nỗi sợ hãi của các con. Nhân loại sẽ được ban cho một Ân Huệ hết sức trọng đại. Nhân loại không những được gặp mặt Ta trực tiếp mà còn vô cùng vui mừng được tìm hiểu và nhận biết Sự Thật được tỏ ra trước mắt họ.

Đây là một ngày trọng đại trong lịch sử khi niềm hy vọng và tình yêu sẽ được tỏ ra cho tất cả các con. Ngay cả những người tội lỗi chai đá cũng phải sụp xuống và khóc những giọt nước mắt thống hối. Hỡi các con, đây là tin mừng, vì tất cả mọi người có thể được cứu rỗi nếu họ từ bỏ lòng kiêu ngạo và cái tôi của họ. Bằng chính ý chí tự do của họ, tất cả mọi người sẽ được hiệp nhất để Ta bước vào tâm hồn họ và hướng dẫn họ về phía Ánh Sáng.

Đối với nhiều tội nhân trong tình trạng tội trọng, Ánh Sáng này sẽ thiêu đốt đôi mắt và linh hồn của họ. Sẽ là rất đau đớn. Nếu như họ có thể chịu đựng được nỗi sợ hãi khi nhìn thấy họ xúc phạm đến Ta biết dường nào, thì họ sẽ trở nên mạnh mẽ và sẽ hoán cải.

Hỡi các con trong đạo binh của Ta, giờ đây Ta nói với các con rằng hãy vui mừng vì đây là biến cố phi thường nhất trong cuộc đời các con và tình yêu mà các con dành cho Ta và Chúa Cha Hằng Hữu sẽ tuôn đổ vào linh hồn các con. Tình yêu thấm nhuần vào tâm trí, thân xác và linh hồn các con mạnh mẽ đến nỗi các con sẽ được đổi mới trong Thánh Thần mãi mãi. Giờ đây, tất cả các con hãy cầu nguyện vì thời gian rất ngắn ngủi. Giờ đây, Ta đang chuẩn bị thế giới cho Cuộc Cảnh Báo để tất cả các con sẵn sàng đón nhận Ân Huệ trọng đại của Ta.

Hỡi các con, hãy tiếp tục sự tận hiến trong Tháng Cứu Rỗi các Linh Hồn, vì đến cuối tháng Tám này, hàng triệu linh hồn sẽ được cứu thoát nhờ những nỗ lực của các con.

Hỡi các con, hãy nhớ rằng Ta hiện diện trong cuộc sống của các con mỗi ngày. Ta quan sát. Ta hướng dẫn các con. Ta yêu thương tất cả các con. Hãy luôn trung thành với ước muốn của Ta là cứu các linh hồn khốn khổ.

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#160/ Sự hỗn loạn trên thế giới được gây ra bởi việc thiếu vắng tình yêu dành cho Ta (09-08-2011)

Thứ ba ngày 9 tháng 8 năm 2011, lúc 20:30

Con gái yêu dấu của Ta, thời điểm hỗn loạn đã đến trên toàn thế giới, khi con người đứng lên chống đối lẫn nhau, anh chống lại em và láng giềng chống lại láng giếng như đã được tiên báo. Giờ đây, các biến cố sẽ nối tiếp nhau bùng nổ. Nhiều quốc gia sẽ cảm nhận được điều này. Có nhiều sự giận dữ, thất vọng và sợ hãi trong những con cái Ta trên khắp thế giới. Hãy nói với họ rằng những biến cố này xảy ra là do Satan kích động và rằng sự hỗn loạn hơn nữa sẽ bùng nổ và gia tăng trước Cuộc Cảnh Báo.

Hỡi con gái của Ta, điều này đã được tiên báo, như là một trong những dấu chỉ mà nhân loại sẽ trải qua trong năm 2011, Năm của Sự Thanh Tẩy. Con cái của Ta sẽ phải khiếp sợ khi chứng kiến sự dữ hiện diện trên thế giới, trong linh hồn của những người hoàn toàn bị dẫn dắt bởi lòng căm thù và giận dữ dành cho nhau. Hỡi con, sẽ không có kẻ thắng trong cuộc chiến vốn sẽ tiếp tục diễn ra ác liệt. Bởi bàn tay của con người mà sự tàn bạo này xảy ra. Chính vì sự thiếu vắng tình yêu dành cho Ta và Chúa Cha Hằng Hữu mà họ trở thành kẻ đồng lõa với Satan.

Hỡi các con, hãy cầu nguyện cho những ai sẽ phải chịu đựng tình trạng bất ổn trên thế giới. Chỉ một vài quốc gia thoát được đợt bùng phát của sự giận dữ điên cuồng và sự tàn phá mà thôi. Cuộc chiến của sự hận thù này sẽ được chứng kiến trong nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Sự rối loạn, kinh hoàng và thống khổ sẽ được nhiều người cảm nhận.

Xin các con hãy tín thác vào Cha Ta – Thiên Chúa Hằng Hữu vì Bàn Tay của Người sẽ ngăn chặn những thảm họa này. Hãy mạnh mẽ lên, hãy tỉnh thức và trung thành với Ta – Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con. Mọi thứ trên thế giới này sẽ được cải thiện khi các con nhận ra được tầm quan trọng của tình yêu, sự hòa hợp và quan tâm lẫn nhau trong cuộc sống của các con. Lời cầu nguyện sẽ giúp giảm bớt tác động hoành hành của sự dữ.

Hãy nhớ rằng chiến tranh, bạo lực và giết chóc không đến từ Thiên Chúa, chúng do Satan tạo ra. Sự giận dữ của hắn giờ đây đã lên đến mức chưa từng có và cơn điên cuồng của hắn đang xâm nhập vào con cái của Ta bởi những kẻ có tinh thần yếu đuối và không có tình yêu trong tâm hồn.

Giờ đây hãy lắng nghe Ta. Hãy yêu thương nhau như chính Ta yêu thương các con. Hãy khước từ Satan, những tay sai và những con rối của hắn. Các con hãy cầu xin Tổng Lãnh Thiên Thần Micae bảo vệ cộng đoàn của các con. Hãy cầu nguyện với Ta để được hướng dẫn. Hãy khẩn cầu để Chúa Thánh Thần ngự xuống trên quê hương của các con.

Đấng Cứu Thế Đầy Lòng Thương Xót

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#161/ Hãy cầu nguyện cho những người không thể nhìn thấy gì ngoài lợi ích vật chất (10-08-2011)

Thứ tư ngày 10 tháng 8 năm 2011, lúc 00:05

Con gái yêu dấu của Ta, con phải kiên nhẫn chịu những đau khổ này bởi vì khi làm như thế , con đang cứu các linh hồn. Sự đau khổ giờ đây con đang chịu biểu lộ sự đau đớn ghê gớm mà Ta phải chịu đựng bởi tội lỗi do bàn tay của loài người gây nên.

Tính tham lam của con người giờ đây đã bị đẩy lên cao quá mức đến nỗi mà các chuẩn mực đạo đức đã không còn áp dụng trong xã hội của các con nữa. Tội tham lam của loài người là ở chỗ họ không quan tâm đến những người khác phải chịu đau khổ do hành động của họ gây ra, miễn là họ thỏa mãn được những tham muốn của mình. Để Ta nói cho con nghe: Những người làm đau khổ người khác vì tính tham lam và hám lợi của họ sẽ không thoát khỏi Mắt Ta. Ta quan sát. Ta nhìn thấy hết. Ta ghê tởm tránh xa mỗi khi Ta chứng kiến loài người đi trên con đường xấu xa để làm giàu dựa trên mồ hôi và nước mắt của người khác.

Hỡi con gái của Ta, họ sẽ bị tước sạch tài sản của cải vật chất trừ khi họ van xin Lòng Thương Xót của Ta. Tiền bạc của họ sẽ trở nên vô nghĩa. Đối với những ai dấn thân vào việc hành hạ kẻ khác để chiếm đoạt lấy những gì chính đáng thuộc về người anh em mình, những kẻ ấy sẽ phải trắng tay chỉ còn lại tro bụi. Hãy cầu nguyện cho những kẻ không thể nhìn thấy gì ngoài lợi ích vật chất bởi vì nếu họ không quay lưng lại với các hành động xấu xa này thì họ sẽ bị loại ra ngoài và sẽ không được vào Vương Quốc của Cha Ta.

Cứ làm điều ác cho người khác trên thế giới này đi, rồi các ngươi sẽ bị loại ra ngoài và quăng xuống Hỏa Ngục của Satan. Những gì được coi như là tài sản hợp pháp của các ngươi có được dựa trên mồ hôi nước mắt của người khác sẽ đem lại cho các ngươi sự đau khổ đời đời.

Giờ đây hãy từ bỏ sức mạnh của các ngươi là lòng tham lam và sự thèm khát. Hãy tìm kiếm ơn cứu rỗi vì khi các ngươi thực hiện điều này, xã hội sẽ có được sự bình an.

Đấng Cứu Thế của các con

Vị Vua của Công Lý

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#162/ Sợ hãi Cuộc Cảnh Báo không phải là điều Ta khuyến khích (10-08-2011)

Thứ tư ngày 10 tháng 8 năm 2011, lúc 23:00

Con gái yêu quý của Ta, việc gia tăng các sự kiện toàn cầu trước Cuộc Cảnh Báo, như đã được tiên báo, đang tiếp tục leo thang. Hỡi các con của Ta, cầu nguyện bây giờ là rất cần thiết khi mà những tín hữu của Ta trên toàn thế giới, những người được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, đang rèn luyện để hình thành nên đạo binh của Ta. Đạo binh này mặc dù còn ít nhưng các tín hữu của Ta phải hiểu rằng mỗi người trong số họ ngay lúc này thực ra đã đóng một vai trò quan trọng, sẽ đứng lên và dẫn dắt con cái của Ta đi đến cùng đích.

Tất cả con cái của Ta cần phải lắng nghe Ta ngay bây giờ. Đối với mỗi hành động độc ác mà con người mắc phạm chống lại nhau trong thời buổi này, các con phải cầu nguyện cho thủ phạm trong mọi trường hợp. Giờ đây, Ta kêu gọi các con hãy cầu cho những người tội lỗi. Bằng cách cầu nguyện, các con có thể cầu khẩn sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần để mang Ánh Sáng của Thiên Chúa đến với những linh hồn đáng thương này. Nhiều người trong số họ quá mù lòa trước Sự Thật về Tình Yêu của Cha Ta đến nỗi mà họ lang thang một cách vô định và đắm chìm từ trong khủng hoảng này đến khủng hoảng khác để rồi họ lại làm tổn thương bất cứ ai tiếp xúc với họ. Nếu nhiều người hơn nữa trong các con cầu xin Lòng Thương Xót của Ta cho những tội nhân này thì ảnh hưởng của những hành động gây ra bởi tên ác quỷ sẽ suy yếu đáng kể. Hỡi các con, đây là bí mật trong việc làm giảm bớt lòng căm thù của Satan khi nó tuôn ra lửa như từ miệng một con rồng trong một nỗ lực để nhấn chìm thế giới trong làn hơi thở căm hờn của nó.

Hắn, tên lừa dối, và lũ quỷ của hắn đang có mặt ở khắp nơi. Bởi vì đức tin của con cái Ta quá yếu trên phạm vi toàn thế giới nên những hành động xấu xa của Satan đã kìm chặt họ trong thói xấu xa đến nỗi rất khó khăn để có thể thoát ra được. Nếu con cái Ta ở khắp nơi tin vào Sự Hiện Diện của Thiên Chúa là Cha Toàn Năng thì điều này đã không xảy ra. Khi đó sự kìm kẹp của Satan sẽ yếu hơn, đặc biệt là nếu con cái Ta cầu xin sự trợ giúp và khẩn cầu Lòng Thương Xót của Cha Ta.

Giờ đây, cầu nguyện là vũ khí của các con từ nay cho đến thời gian của Cuộc Cảnh Báo. Hãy cầu nguyện để cứu những linh hồn tăm tối. Sau Cuộc Cảnh Báo, những lời cầu nguyện của các con sẽ giúp con cái Ta giữ vững lòng sùng kính của họ đối với Chúa Cha Hằng Hữu và để ca tụng Vinh Quang của Người.

Kiên nhẫn, thinh lặng cầu nguyện mỗi ngày, thành lập các nhóm cầu nguyện, hằng ngày lần Chuỗi Lòng Thương Xót, chay tịnh và dâng Chuỗi Kinh Mân Côi lên Mẹ Yêu Dấu Ta, tất cả kết hợp với nhau thành một công thức hoàn hảo để cứu các linh hồn.

Sợ hãi Cuộc Cảnh Báo là điều Ta không khuyến khích. Giờ đây hãy cầu nguyện cho chính mình và những linh hồn khác thông qua Việc Đền Tội và chuẩn bị trước khi các con mặt đối mặt với Ta, Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con.

Ta cười mãn nguyện và hạnh phúc khi nghĩ đến khoảnh khắc mà Ân Huệ trọng đại của Lòng Thương Xót được tỏ ra cho con cái Ta. Đó là một cảm giác được trở về nhà, một cảm giác không thể diễn tả được bằng lời. Điều này xảy ra khi tâm hồn các con được tràn đầy Tình Yêu Thiên Tính của Ta. Linh hồn các con cuối cùng sẽ được thắp sáng lên để chuẩn bị cho Địa Đàng Mới trên Trái Đất. Rồi Ta sẽ mang lại cho các con sự an ủi thiếu vắng trong đời sống các con tới giờ phút này khi các con được hiệp nhất với Ta.

Giờ đây, hỡi các con, hãy nhớ lý do mà Ta liên lạc với thế giới. Đó là mong muốn của Ta để đảm bảo rằng tất cả con cái của Ta được cứu thoát khỏi móng vuốt của Satan. Đó cũng là tình yêu sâu đậm vô bờ bến của Ta cho mỗi người và mọi người các con mà Ta phải đưa Tay ra để các con có thể kết hiệp với Ta để chuẩn bị cho các con một lần nữa trở về nhà, ngôi nhà đích thực của các con.

Sợ hãi không đến từ Ta. Ta yêu thương con cái của Ta. Ta đang ban cho các con Ân Huệ đầy vinh hiển từ Tình Yêu của Ta. Hãy hoan hỉ, vui cười và chào đón Ta khi Dấu Chỉ xuất hiện trên trời. Hãy giơ tay lên và hát ca tụng Thiên Chúa Cha vì Người đã cho phép Ta cơ hội cuối cùng này để cứu các con.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Vua của Lòng Thương Xót

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#163/ Các tín hữu của Ta giờ đây đã được ban cho Ơn Chuyển Cầu (12-08-2011)

Thứ sáu ngày 12 tháng 8 năm 2011, lúc 23:45

Con gái yêu dấu của Ta, tình yêu của các tín hữu giúp Ta đứng vững. Ta mừng vui đến rơi Lệ vì những tín hữu của Ta đã quây quần và bao bọc con bằng những lời cầu nguyện của họ.

Con gái của Ta, nhờ Ơn của Chúa Thánh Thần, mà họ đã được kêu gọi để chấp nhận Lời Rất Thánh của Ta cho thế giới qua những Thông Điệp quan trọng này.

Chỉ cần những linh hồn khác, những tín hữu của Ta và những người biết rằng Ta đang truyền đạt thông qua nhiều thị nhân khác nhau hầu giúp họ mở mắt ra và lắng tai nghe những gì Ta phải nói. Thì sau đó, lời cầu nguyện của họ sẽ mang lại lợi ích cho những linh hồn tội nghiệp đã không được chuẩn bị cho Cuộc Cảnh Báo.

Tình Yêu của Ta chiếu tỏa thông qua những con cái trung thành của Ta trên khắp thế giới. Ngay lúc này, Ánh Sáng Tình Yêu của Ta thông qua họ đang tạo ra nhiều sự hoán cải. Tháng này, mặc dù các con cái Ta có thể không ý thức được, nhưng đã có hàng triệu linh hồn đang được cứu bởi lòng sùng kính của những tín hữu yêu dấu của Ta. Họ là những con cái yêu quý của Ta, họ đã làm theo ý Ta trong việc cầu nguyện và tận hiến trong suốt Tháng Tám là Tháng Cứu Rỗi các Linh Hồn. Hãy nói với con cái của Ta rằng việc cầu nguyện và chay tịnh của họ đã làm cho Trái Tim nhân hậu của Cha Ta hạnh phúc biết bao. Một nguồn ân sủng dồi dào đang tuôn tràn trên những linh hồn thánh thiện quý giá đó để họ được tăng sức với ơn chuyển cầu cho những linh hồn lầm lạc từ nay trở đi.

Ta thật khao khát để ôm chặt mỗi người trong số họ vào Vòng Tay Ta và đưa họ đến gần Thánh Tâm Ta để Ta chỉ cho họ thấy Ta yêu thương họ nhiều biết bao. Rất can đảm, rất trung thành mặc dù có đôi lúc quay lại con đường tội lỗi. Thật tốt biết bao! Trái tim và linh hồn của họ bây giờ đã được thấm nhuần Lòng Trắc Ẩn của Ta và Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn đạo binh rất thánh của Ta khi họ tiến lên giành chiến thắng và giúp Ta cứu thêm nhiều linh hồn nữa.

Đấng Cứu Thế trung kiên yêu dấu của các con

Vị Vua của Nhân Loại

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#164/ Thiên Chúa đã sáng tạo nên thế giới – không một hành tinh nào khác có sự sống con người (13-08-2011)

Thứ bảy ngày 13 tháng 8 năm 2011, lúc 17:00

Con gái của Ta, giờ đây sự hoán cải là điều cần phải ưu tiên của các con cái của Ta khi chúng nói với người khác về các Thông Điệp của Ta cho thế giới. Các con của Ta, chỉ cần mỗi ngày một linh hồn hoán cải cũng đem lại cho Ta niềm vui lớn lao khi những người khác bắt đầu mở đôi mắt của họ ra trước Sự Thật.

Con gái yêu dấu của Ta, khi mà loài người phải bận rộn mỗi ngày thì sẽ có rất ít thời gian để cầu nguyện trong cuộc sống. Hỡi các con, cầu nguyện có thể chỉ là một khoảnh khắc, một giờ, một lời thôi hoặc bất cứ hình thức giao tiếp nào với Ta. Các con có thể kêu cầu Ta ở bất cứ nơi đâu. Đó có thể là ở trong nhà, ở ngoài vườn, ở trên xe, tại nơi làm việc cũng như trong Nhà Thờ của Ta. Nơi cầu nguyện của các con không quan trọng mặc dù con có thể làm cho Ta vui hơn khi nói chuyện với Ta trong Nhà của Ta.

Nhiều người có suy nghĩ sai lầm rằng Ta không thể nghe những suy nghĩ của họ, không thể cảm nhận nỗi đau, nỗi buồn cũng như niềm vui của họ. Họ không nhận ra rằng họ đã được tạo dựng bởi Cha Ta, Đấng Toàn Năng Sáng Tạo TẤT CẢ mọi sự hay sao? Người là Đấng biết tất cả mọi sự, đang kêu gọi các con hãy dừng lại dù chỉ là một khoảnh khắc trong ngày. Hãy cầu xin sự giúp đỡ của Ta để tăng sức cho các con. Chỉ một khoảnh khắc là tất cả những gì Ta cần ở các con, trong một khoảnh khắc quý giá này khi các con kêu cầu Ta để Ta có thể đi vào tâm hồn của các con thông qua Sức Mạnh của Chúa Thánh Thần. Thậm chí chỉ cần một lời thì thầm khi các con kêu cầu sự giúp đỡ của Ta cũng sẽ được lắng nghe. Nếu các con không kêu cầu Ta thì làm sao Ta có thể trả lời các con được vì Ta sẽ không bao giờ can thiệp vào ý chí tự do của các con.

Ta giống như một người cha đang nhìn các con của mình vui chơi. Tất cả đều bận rộn, chạy nhảy, chuyện vãn với nhau, vài đứa đang cười và một số trường hợp khác, chúng đang đánh nhau. Hầu hết trẻ em đều trả lời người lớn khi người ta gọi chúng. Nhưng có một vài đứa ương ngạnh, quay lưng lại và từ chối làm điều mà người lớn yêu cầu. Vài đứa thể hiện sự trìu mến. Vài đứa không như vậy. Một số ít sẽ tỏ ra hoàn toàn căm thù tuy chúng còn quá non trẻ. Vì vậy, khi Ta nhìn những đứa con đó của Ta trên thế giới ngày hôm nay, Ta nhìn thấy lòng căm thù và thậm chí còn tệ hơn nữa – một sự thờ ơ hoàn toàn trước Sự Hiện Hữu của Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế của chúng. Nhiều người trong chúng thậm chí còn căm ghét cả tiếng gọi của Danh Ta.

Hỡi các con, thời đại mà các con sống đã chứng kiến một nhóm các con cái ngỗ ngược của Ta có rất ít trách nhiệm, chúng tin rằng thế giới này là của chúng để thống trị, kiểm soát, lạm dụng và thậm chí phá hủy nó theo ý chúng. Chúng không tôn kính Thiên Chúa Cha, Đấng Tạo Dựng MUÔN Loài. Loài người ngày nay đã ngạo mạn quá mức đến nỗi người ta tin rằng họ đã xuất hiện từ một cấp bậc thậm chí còn cao hơn Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta. Vì thế, họ cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của mình mặc dù Sự Thật đã được tỏ lộ rành rành ngay trước mắt họ. Người ta lãng phí quá nhiều thời gian để theo đuổi những thứ vô giá trị. Những giấc mơ hão huyền về những gì đã được bịa đặt bởi những nhà khoa học mà sự kiêu ngạo vì trí thông minh của họ, một Ơn Ban của Thiên Chúa Cha, làm cho họ tin rằng họ sẽ tìm ra những dữ kiện mới về nguồn gốc của họ.

Tại sao những người con này không nhận ra được rằng Trái Đất đã được tạo dựng cho con người? Con người không thể sinh sống nơi bất cứ hành tinh nào khác bởi vì đó không phải là một phần trong kế hoạch của Thiên Chúa Cha. Con người thật khờ dại làm sao khi mà họ tìm cách lấp đầy sự trống rỗng tinh thần trong linh hồn họ. Tất cả những nhu cầu của sự sống và những đòi hỏi có thể thuộc về họ nếu họ chịu ngồi xuống và đón nhận Sự Thật. Sự Thật về Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa Cha Toàn Năng là Đấng Tạo Dựng nên Vũ Trụ này.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con, là Thầy và Thẩm Phán Công Minh

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#165/ Hãy tận hưởng cuộc sống vinh quang đang chờ đợi các con trong 1000 năm (14-08-2011)

Chúa Nhật ngày 14 tháng 8 năm 2011, lúc 14:25

Con gái yêu dấu của Ta, Ta biết con đang tiếp tục bảo vệ Lời của Ta, nhưng thật ra, đó là điều không cần thiết.

Lời của Ta sẽ xuyên thấu trái tim của các tín hữu như một lưỡi gươm khi họ lặng ngắm các Thông Điệp của Ta ban cho thế giới thông qua con. Họ sẽ biết được Sự Thật khi họ đọc Lời của Ta vì Ánh Sáng Thiêng Liêng của Ta sẽ tác động lên họ theo cách thức mà họ sẽ nhận ra rằng thật khó để có thể phớt lờ. Họ đã đặt nhiều câu hỏi và sẽ tiếp tục còn hỏi nữa như họ đã từng làm trong suốt thời gian của ông Nô-ê. Họ đã được cảnh báo nhưng họ đâu có lắng nghe. Họ đã bịt tai lại trước Tiếng Nói của Cha Ta khi Người gửi những Thông Điệp cho ông Nô-ê và những ngôn sứ khác. Chỉ có những người lắng nghe và thi hành thì mới được cứu.

Giờ đây hãy lắng nghe những Thông Điệp của Ta. Hỡi các con cái của Ta, hãy mở tâm hồn và đón nhận Lời Ta nói với linh hồn của các con. Hãy từ bỏ những quyến rũ thế gian. Hãy tập trung vào Tiếng Nói của Ta mà thôi. Bằng cách này, các con sẽ cứu được linh hồn của chính mình.

Những người không lắng nghe mà bỏ đi sẽ kịp thời trở lại trong sự khao khát nghiền ngẫm Lời Rất Thánh của Ta sau khi Cuộc Cảnh Báo xảy ra. Vì sau đó, các con sẽ sẵn sàng đi theo sự dẫn dắt của Ta để Ta có thể hướng các con thẳng tiến vào Địa Đàng Mới trên Trái Đất, nơi mà các con, gia đình và những người thân yêu của các con sẽ tận hưởng một Cuộc Sống Vinh Quang đang chờ đợi các con trong 1000 năm. Không bệnh tật. Không đói kém. Không lo lắng. Chỉ có tình yêu tinh tuyền nhất. Sự sống vinh hiển ấy mới là gia nghiệp thực sự của các con.

Giờ đây, hỡi các con, hãy siêng năng cầu xin ơn phân định để chấp nhận Lời Thánh của Ta khi Lời được trao ban cho các con. Hãy xem như đây là những ân huệ trọng đại nhất trong cuộc đời các con. Hãy đón nhận với tất cả thân xác, tâm hồn và linh hồn các con. Vì chỉ như vậy, các con mới tìm thấy được bình an thật sự.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#166/ Hãy giúp Ta cứu tất cả những người trẻ – những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội của các con (15-08-2011)

Thứ hai ngày 15 tháng 8 năm 2011, lúc 00:05

Con gái yêu dấu của Ta, khi Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta, Thiên Chúa Tối Cao, chuẩn bị thế giới này cho những đổi thay ở phía trước, Người buồn rầu nặng trĩu vì loài người vẫn mù lòa trước Sự Thật về Sự Hiện Hữu của Người.

Giờ đây, khi Cha Ta bắt đầu báo động về những sự thay đổi để chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Ta trên Trái Đất. Người nhìn thấy quá nhiều tội lỗi trên thế giới đến nỗi Người buồn mà khóc cho những linh hồn cuối cùng cũng không tránh khỏi hư mất. Hãy cầu nguyện để cứu những linh hồn hiện tại còn đang sống trên thế giới, những người sẵn sàng ngoảnh mặt với Chúa Cha một cách hoàn toàn thách thức, mặc dù họ nhận biết và đón nhận Sự Hiện Hữu của Người, vì việc cầu nguyện này có thể giúp cứu linh hồn họ. Hỡi con gái của Ta, hãy tiếp tục cầu xin và dâng những hy sinh bản thân mình cho những linh hồn đó vì nếu không có lời cầu nguyện của các con thì tương lai của họ thật đáng sợ.

Ta đang cậy nhờ vào lời cầu nguyện của các tín hữu của Ta để cứu những linh hồn đang hư mất. Giờ đây, thời gian còn lại để thuyết phục những người mù lòa về đức tin mở mắt họ ra trước Sự Thật về Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa Cha đang ngắn lại.

Hỡi các con cái của Ta, hãy nắm tay nhau trong Ánh Sáng để vòng tròn tình yêu và lòng sùng kính của các con đối với Ta đủ mạnh để kéo trở lại những linh hồn không tin hoặc không chấp nhận Sự Hiện Hữu của Ta hoặc Chúa Cha yêu dấu. Đừng phá vỡ liên kết đức tin này khi các con có thể chìa tay ra để cứu vớt anh chị em chúng con, những người đã không còn bước theo con đường Sự Thật về sự sống đời đời. Thay vào đó, bởi vì họ đã yếu đuối trước sự quyến rũ của những vui thú thế gian, họ sẽ cần sự dìu dắt vững chắc để giúp đỡ họ.

Đừng đe dọa những người không tin vào Thiên Chúa. Hãy nhẹ nhàng khuyến khích họ. Hãy kể cho họ nghe về Cuộc Khổ Nạn của Ta và cách mà Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta đã nhận Hy Lễ tối hậu để cứu con cái Người bằng việc ban cho họ Ơn Cứu Chuộc khi tha thứ tội lỗi.

Giờ đây, Cha Ta kêu gọi tất cả những ai đang đọc những Thông Điệp này lần đầu tiên. Các con phải đọc mỗi Thông Điệp cách cẩn thận. Sau đó hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn để các con có thể nhận ra rằng những Thông Điệp này đến từ Thiên Chúa. Hãy mở tâm hồn các con ra để nhận lấy Lời của Ta. Hãy cảm nhận Ta trong linh hồn các con bằng cách khẩn cầu Ta như sau:

“Lạy Chúa Giêsu, nếu thật là Ngài xin hãy đổ đầy linh hồn con Dấu Chỉ Tình Yêu của Ngài để con có thể nhận ra Ngài là ai. Xin đừng để con bị lừa gạt bởi những điều dối trá. Thay vào đó xin tỏ ra cho con thấy Lòng Thương Xót của Ngài bằng cách giúp con hiểu được Sự Thật và con đường đi đến Địa Đàng Mới của Ngài trên Trái Đất”

Hỡi con cái của Ta, hãy nhớ rằng chỉ vì Tình Yêu dịu dàng, sâu đậm của Ta mà Ta đến với thế gian bằng việc liên lạc với các con theo cách này. Điều này không phải để làm các con sợ hãi hoặc để gây ấn tượng, cũng không phải để gây ra tranh luận hay bàn cãi. Các thông điệp này chỉ để cứu tất cả mọi linh hồn, đặc biệt là linh hồn giới trẻ, những người đã không còn chút quan tâm gì đến tôn giáo, họ có một cuộc sống quá bận rộn đến nỗi gần như không còn chỗ dành cho Thiên Chúa. Thông qua việc nói chuyện với họ bằng ngôn ngữ của họ, Ta hy vọng có thể báo cho họ biết về những biến cố sẽ xảy ra. Hỡi các con cái của Ta, họ là một trong những thành phần dễ bị tổn thương nhất trong xã hội của các con. Bởi đây là cuộc chiến sống còn mà Ta phải chìa tay ra với họ càng nhanh càng tốt.

Hỡi các con cái của Ta, hãy cùng chung tay với Ta để cứu tất cả các linh hồn của những người trẻ trong thế giới ngày nay. Hãy giúp Ta dẫn họ vào Vương Quốc của Ta để không một linh hồn quý giá nào của Ta phải hư mất.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con và toàn Nhân Loại

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#167/ Hãy khẩn cầu Ta giúp các con giải quyết những nỗi lo âu (17-08-2011)

Thứ tư ngày 17 tháng 8 năm 2011, lúc 23:00

Con gái yêu dấu của Ta, Ta đã ban cho con ân sủng tràn đầy để giúp con mạnh mẽ hơn nữa trong Sứ Vụ này bằng cách ban cho con thêm lòng tín thác.

Hỡi các con của Ta, tín thác là điều rất quan trọng. Vì sự tín thác mang lại niềm vui cho Thánh Tâm Ta khi Ta cảm nhận tình yêu của các con dành cho Ta. Tuy nhiên, chỉ khi các con thật sự tín thác vào Ta và xua tan những nỗi lo âu của các con bằng cách trao chúng cho Ta, khi đó Ta mới có thể lo liệu những nỗi lo âu đó, để các con có thể cảm thấy sự bình an ĐÍCH THỰC.

Quá nhiều con cái của Ta cầu nguyện theo ý riêng. Ta lắng nghe từng lời một. Nhưng khi cầu nguyện với Ta để xin những điều rất quan trọng cho các con, các con phải loại bỏ sự sợ hãi của mình. Sợ hãi không đến từ Ta. Nó đến từ Satan, hắn dùng sự sợ hãi như một phương thức để dày vò các con. Các con không biết điều này sao? Khi các con sợ hãi một điều gì thì các con cảm thấy có một sự kìm kẹp trên cuộc sống của các con, các con càng sợ hãi thì vấn đề càng trở nên nhức nhối.

Chỉ khi nào các con dừng lại và nói với Ta rằng:

“Lạy Chúa Giêsu, con xin trao cho Ngài tất cả những lo lắng của con trong việc này với lòng tín thác rằng vấn đề này giờ đây là của Ngài để giải quyết thể theo Thánh Ý Ngài.”

thì khi đó tâm trí các con sẽ được bình an. Hỡi các con của Ta, đây là những gì Ta muốn ám chỉ về việc tín thác.

Tín thác vào Ta có nghĩa là các con thể hiện một lòng tin tưởng lớn lao. Hãy tín thác vào Ta. Ta đã chết vì tội lỗi của các con – cho từng người trong các con đang sống hôm nay, thậm chí ở ngay thời đại này. Tạo sao các con lại không tín thác nơi Ta?

Ta yêu thương các con cách riêng, không giống như bất kỳ một thụ tạo nào khác trên Trái Đất này. Không một ai sẽ yêu hay có thể yêu các con giống như Ta. Hãy ghi nhớ điều này trong mọi lúc.

Hãy bước đi trong yêu thương và an bình. Ta ở bên cạnh các con vào buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều chỉ để chờ nghe lời khẩn cầu của các con.

Người bạn và là Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Vua của Lòng Thương Xót

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#168/ Cuộc Đại Nạn đang được giảm nhẹ nhờ lời cầu nguyện (18-08-2011)

Thứ năm ngày 18 tháng 8 năm 2011, lúc 20:45

Hỡi con gái của Cha, những tín hữu của Cha – những người thông thạo về các vấn đề trong Kinh Thánh – đang có xu hướng bị kích thích cuốn theo lối diễn giải của con người để rồi bài học mà Cha đã giảng dạy “hãy yêu thương nhau” trở nên thật dễ quên lãng. Hãy yêu thương nhau. Hãy kính trọng cha mẹ của các con. Hãy tôn vinh Đấng Tạo Hóa của các con, Thiên Chúa Cha, hãy sống trong tình yêu và niềm kính sợ Chúa Cha như Cha đã từng dạy bảo các con.

Rất nhiều người có học, bị cuốn vào lối phân tích của riêng họ về những Giáo Huấn của Cha, đang quên mất một điều. Đó là việc Cha sẽ trở lại để Phán Xét. Họ chưa hề dành ra một giây phút nào để suy nghĩ rằng thời điểm này rất có thể xảy ra trong cuộc đời của chính họ và không phải là trong tương lai xa. Rồi thì tại sao họ tìm kiếm và tiếp tục tìm kiếm những ý nghĩa sâu xa hơn nữa trong Kinh Thánh trong khi Sự Thật thì quá đơn giản? Tại sao họ không nhớ rằng tình yêu là tất cả những gì Cha đòi hỏi? Tình yêu dành cho Cha – Đấng Cứu Thế của các con. Tình yêu đối với Thiên Chúa Cha và tình yêu dành cho nhau?

Đối với những chuyên gia trí thức, những người cho rằng có thể phân tích những Giáo Huấn của Cha và sau đó lại đi xa hơn trong nỗ lực để dự đoán một ngày mà Cha sẽ trở lại, thì Cha nói điều này. Nếu các con cố gắng để giả định rằng các con đã có thể phân biệt năm nào Cha trở lại thì các con đã lầm. Không ai sẽ được cho biết về ngày này thậm chí là cả các thiên thần trên Thiên Đàng hoặc Mẹ yêu dấu của Cha. Nhưng điều này Cha có thể tiết lộ. Cơn Khốn Khó đã khởi đầu một thời gian trước rồi. Và Cuộc Đại Nạn sẽ bắt đầu vào cuối năm 2012. Giai đoạn khủng khiếp này sẽ được giảm nhẹ thông qua những lời cầu nguyện của những tín hữu yêu dấu của Cha. Cuộc Đại Nạn cũng sẽ được giảm nhẹ nhờ sự hoán cải sau khi Cuộc Cảnh Báo diễn ra. Biến cố này là một tin tốt lành cho con cái của Cha. Nó sẽ giúp xóa bỏ sự nô lệ của con người đối với tên ác quỷ.

Các chuyên gia về tôn giáo phô trương một sự kiêu ngạo mà Cha thấy ghê tởm

Thật đáng buồn, nhiều người sẽ bỏ qua lời cầu xin của Cha để chuẩn bị cho linh hồn họ, vì thế họ đã vô tình tham gia vào cái gọi là “cuộc tranh luận tôn giáo trí tuệ” dựa trên lý luận của con người. Người ta cố gắng vượt trội hơn người khác để chứng minh rằng mình có kiến thức hơn người. Các chuyên gia này phô trương một sự kiêu ngạo mà Cha thấy ghê tởm. Họ cũng chẳng tốt hơn so với những người Pha-ri-sêu thời xưa. Sự thiếu hiểu biết của họ đang ngăn cách họ với Sự Thật khi Sự Thật được bày ra trước mắt họ.

Lời của Cha đang bị các tôi tớ thánh hiến của Cha bỏ qua

Lời của Cha đã rơi vào những đôi tai điếc. Lời của Cha bị bỏ qua bởi các tôi tớ được thánh hiến của Cha khi Cha cố gắng để liên lạc với họ vào thời điểm lịch sử này. Tuy nhiên, sau Cuộc Cảnh Báo sẽ không có lý do gì để họ không ngồi dậy và lắng nghe những chỉ dẫn của Cha. Để rồi sau đó họ sẽ giang tay ra cầu xin Cha hướng dẫn họ đi qua Cuộc Trừng Phạt Lớn Lao. Khi lời tiên tri này được công bố cho những ai nghi ngờ Lời Cha, qua vị sứ giả này, Cha kêu gọi các con khi ấy hãy đón lấy Chén Thánh của Cha, uống lấy và chiến đấu để cứu các linh hồn.

Cha kêu gọi tất cả các con, kể cả những ai tự xưng là các chuyên gia kinh thánh, hãy ngồi xuống trong sự khiêm tốn và đặt câu hỏi này. Vì sao Cha lại khuyến khích các tín hữu có tấm lòng đơn sơ trở nên bị lôi kéo vào một cuộc tranh cãi về chuyện Cha trở lại Trái Đất? Tất cả mọi vấn đề giờ đây chính là Cha đang đến thật. Hãy luôn luôn chuẩn bị vào mọi lúc. Đừng bao giờ phán xét người khác nhân Danh Cha. Hãy tìm kiếm ơn khiêm nhường bằng mọi giá vì ơn khiêm nhường sẽ giấy thông hành cho các con vào Nước Trời.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#169/ Điều gì khiến cho giới trẻ quá xấu hổ vì Cha? (19-08-2011)

Thứ sáu ngày 19 tháng 8 năm 2011, lúc 23:00

Con gái yêu dấu của Cha, Tình Yêu của Cha dành cho giới trẻ, đặc biệt là những người trong lứa tuổi thanh thiếu niên và tuổi trưởng thành là rất sâu đậm. Giống như cha mẹ của chúng, Cha cũng cảm nhận tình yêu, hạnh phúc, lo lắng và đôi khi giận dữ khi Cha nhìn xem chúng lớn lên. Ôi! Tâm Hồn Cha thật sự tan vỡ khi Cha nghe chúng nói rằng chúng không tin vào Thiên Chúa, là Chúa Cha Hằng Hữu. Những đứa con bé bỏng của Cha đã được dạy cho quen với việc khước từ Người để chúng có thể được xem là phù hợp với bè bạn của chúng, để không trở nên khác biệt với đám bạn.

Thực tế là không còn dễ dàng cho một người trẻ tuổi thừa nhận tình yêu của họ đối với Cha ngay cả khi họ chấp nhận Sự Hiện Hữu của Cha. Sự thừa nhận này có thể làm cho chúng bối rối khi niềm tin vào Cha, Chúa Giêsu Kitô hay vào Chúa Cha Hằng Hữu, bị khinh miệt và bị gọi là “người cõi trên”. Điều gì khiến cho giới trẻ quá xấu hổ về Cha như vậy? Tại sao chúng lại cảm thấy rằng chúng cần phải thích ứng với một thế giới trống rỗng về tinh thần và thiếu hẳn sự quan tâm dành cho các linh hồn?

Âm nhạc và nghệ thuật có ảnh hưởng rất lớn trên những linh hồn bé nhỏ, yêu dấu này, những người đã không được cho biết Sự Thật về Thiên Đàng hay Hỏa Ngục. Họ giống như tất cả con cái khác của Cha, những người vẫn cố chấp trong việc tránh bất kỳ sự đề cập nào liên quan đến Cha, đến những Giáo Huấn của Cha hoặc đến Sự Hiện Hữu của Chúa Cha Hằng Hữu, họ hầu như đang bị lạc vào nơi khốn cùng.

Hỡi các bậc cha mẹ, Cha kêu gọi các con phải nói với con cái của mình Sự Thật về sự tồn tại của chúng trên Trái Đất này. Chúng đến từ đâu và số phận đang chờ đợi chúng sau cuộc sống này. Đó là nhiệm vụ của các con, là phải giúp chúng mở lòng ra trước Tình Yêu của Cha. Hãy đưa chúng đến với Cha một cách nhẹ nhàng nhưng nên sử dụng bất cứ phương thế nào có thể để được để giúp cứu linh hồn của chúng. Hãy làm điều này vì tình yêu đối với chúng. Các con có thể đã trốn tránh bổn phận của mình trong những năm qua nhưng bây giờ là lúc để sửa đổi. Bằng cách cầu nguyện với Lòng Thương Xót cho linh hồn của chúng, các con có thể giúp chúng. Tốt hơn là chúng nên bước về phía Cha với đôi tay hướng về Cha trong cuộc sống này, theo cách riêng của chúng.

Đối với giới trẻ, Cha nói điều này. Nếu các con tin vào Cha thì đừng sợ thú nhận điều này nơi công cộng. Đừng chối bỏ Cha vì Cha là dây cứu sinh của các con, nếu không có Cha thì không có sự sống. Khi những người khác nhận ra niềm tin của các con mạnh mẽ như thế nào thì họ sẽ có khuynh hướng mở rộng lòng mình ra đối với Cha. Điều này đòi hỏi nhiều sự dũng cảm từ phía các con nhưng những ân sủng các con sẽ nhận được từ Cha sẽ vượt lên trên nỗi sợ hãi của các con. Một khi các con nói với mọi người rằng Cha Hiện Hữu, một khi các con tỏ cho họ thấy sự tôn trọng, yêu thương và lôi kéo họ đến với các con, thì họ sẽ tôn trọng các con trong việc nói về Cha. Nó có vẻ kỳ lạ khi nói một hơi về Cha rồi tiếp theo lại là các vấn đề của thế gian nhưng các con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong đức tin khi các con làm điều này. Các con không những được trải nghiệm một sự phong phú về tình yêu trong lòng các con dành cho Cha mà nó còn có thể cứu linh hồn của bạn bè các con nữa.

Hãy sử dụng Internet để truyền bá những Thông Điệp của Cha. Hãy nói về những Thông Điệp ấy. Đừng chú ý đến ai chế giễu các con. Bởi vì khi các con truyền bá thì có nhiều, rất nhiều những người trẻ tuổi trên toàn thế giới sẽ có được sự sống đời đời vì ơn hoán cải được tạo ra như là kết quả của những công việc ấy.

Hỡi đạo binh trẻ yêu dấu của Cha, giờ đây hãy dấn thân. Đây là lúc các con lấy hết can đảm để truyền bá Thông Điệp của Cha đang được trao ban cho thế hệ này trên toàn thế giới, để nhắc nhở cho họ biết Cha là Ai, tại sao Cha lại cứu tất cả các con khỏi hố sâu của Hỏa Ngục và tại sao giờ đây Cha đang đưa tay ra để cứu các con một lần nữa.

Đây chính là thời điểm để Cha vươn tay ra nắm lấy bàn tay của các con.

Cha yêu thương các con.

Đấng Cứu Thế và là Bạn yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#170/ Tiền bạc và quá nhiều tiền bạc đang làm hư hỏng linh hồn (21-08-2011)

Chúa Nhật ngày 21 tháng 8 năm 2011, lúc 23:00

Con gái yêu dấu của Cha, tối nay Cha đến thăm con vì thế giới bắt đầu nổ ra bạo lực liên tục khi hết nước này đến nước khác dồn dập tấn công nhau để tìm kiếm quyền lực và vinh quang. Hãy cầu nguyện cho tất cả linh hồn của những người sẽ bỏ mạng vì bạo lực để họ có thể tìm thấy ân huệ trong Vương Quốc của Cha Ta.

Con gái của Cha, thế giới giờ đây sẽ trải qua những thay đổi đã được báo trước để thanh tẩy con người ngõ hầu họ có thể trở nên xứng đáng với Lời Hứa của Cha. Họ sẽ tiếp tục bị tước sạch những của cải vật chất bởi những người tham lam, những người chịu trách nhiệm về sự khánh kiệt đột ngột của họ. Khi các thử thách này tăng lên mãnh liệt thì những con cái của Cha sẽ được giải thoát khỏi xiềng xích đang trói buộc họ vào những lời hứa suông của Satan. Hắn, kẻ đang quyến rũ những người giàu có bằng cách hứa hẹn cho họ thậm chí còn nhiều thứ hơn nữa, giờ đây sẽ tiếp tục phô trương sự ghê tởm theo cách khoe khoang thô tục cho cả thế giới nhìn thấy. Satan sẽ làm điều này để con cái của Cha không những chỉ ghen tị với những người giàu có và nổi tiếng mà họ còn có thể làm mọi sự để bắt chước những kẻ giàu có và nổi tiếng này. Bằng cách quyến rũ con cái Cha vào nơi xấu xa này, nơi mà những cái bẫy của sự giàu sang đáng nể sẽ xuất hiện như là một mục tiêu quan trọng cho con cái Cha nhắm tới, hắn sẽ thành công trong việc đem họ xa lìa Sự Thật.

Hỡi các con của Cha, một khi các con bị làm cho rỗng không và trần trụi thì Cha sẽ mặc lại cho các con một lần nữa, chỉ có điều lần này y phục sẽ là chiếc áo choàng bảo vệ được tạo ra để che chở các con khỏi sự nguy hiểm của những con người độc ác. Một khi được mặc áo bảo vệ, các con sẽ sẵn sàng để bước vào thế giới một lần nữa với một cái nhìn khác về cuộc sống. Một cuộc sống mà khi đó tình yêu dành cho tha nhân của các con được coi là mục tiêu số một. Khi các con thể hiện tình yêu cho nhau, thì các con đang chứng minh tình yêu đích thực của các con dành cho Cha.

Bề ngoài của sự giàu sang và tiền của dư dả, điều mà rất ít con cái Cha trên thế giới có thể đạt tới, chỉ có vậy thôi; chỉ là một tấm bình phong vì nó chẳng có thực chất gì đằng sau nó. Các con sẽ bị khiêu khích để đi tìm kiếm sự giàu có tương tự khi tên lừa dối thuyết phục các con rằng các con phải có mong muốn đạt được sự giàu có và nổi tiếng. Sự Thật là trong khi các con đang bận rộn theo đuổi những ham muốn trống rỗng và vô nghĩa, các con sẽ quên mất bổn phận của các con đối với Cha.

Đừng bao giờ để cho sự phô trương của giàu có và danh tiếng cám dỗ các con vì các con phải biết rằng tiền bạc và quá nhiều tiền bạc đang làm hư hỏng linh hồn. Những người có quá nhiều tiền mà có vẻ như trong cuộc sống này họ không thể tiêu xài hết thì phải chia sớt cho những người bất hạnh, những người đang thiếu của ăn. Hãy làm điều này và các con có thể cứu được linh hồn của các con. Nếu các con ham muốn vượt quá giới hạn khi các con đã có đủ cái ăn cái mặc cho cả một đất nước, lúc đó các con sẽ cảm thấy rất đói khát. Bánh Trường Sinh là sự khiêm tốn chấp nhận rằng tình yêu dành cho nhau chính là điều mà Cha đã dạy các con. Yêu thương tha nhân có nghĩa là quan tâm đến những người không có gì.

Hãy tỉnh thức và chấp nhận Sự Thật trước khi quá muộn đối với các con. Thật là khó khăn hơn cho những người quá dư thừa của cải vật chất để họ cầu xin ân huệ từ Cha Ta, trừ khi các con biết chia sẻ cho người khác. Hãy nhớ điều này. Đối với những người có ít của cải và những người ghen tị với những ai dường như có tất cả các tiện nghi vật chất mà họ mong muốn, thì các con cũng phải cẩn thận. Chỉ có một tòa nhà duy nhất mà các con nên cố gắng tìm đường bước vào và đó là tòa nhà đang chờ đợi các con trong Địa Đàng Mới trên Trái Đất. Chỉ có những người có lòng khiêm nhường trong tâm hồn, trong tâm trí và trong linh hồn mới được trao ban chìa khóa.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#171/ Điều tội lỗi được trình bày như là điều tốt, trong khi điều tốt lại được trình bày như là điều tội lỗi (22-08-2011)

Thứ hai ngày 22 tháng 8 năm 2011, lúc 20:10

Khi ai đó đặt vấn đề về đức tin của mình, người ấy cần phải suy nghĩ. Nếu người ấy còn nghi ngờ thì phải cầu xin Cha giúp mở mắt mình ra. Nếu người ấy thấy khó cầu nguyện thì phải cầu xin Cha giúp mở miệng mình ra. Nhưng nếu người ấy không chịu lắng nghe Sự Thật thì người ấy cần lời cầu nguyện của những người khác.

Hỡi các con, Cha quan tâm sâu sắc đến cách thức mà ở đó điều tội lỗi được trình bày như là điều tốt, trong khi điều tốt lại được trình bày như là điều tội lỗi. Tất cả mọi sự trong thế giới của các con đang bị đảo lộn. Đối với những ai trong các con không có một lòng sùng kính sâu sắc đối với Cha thì các con không phải là người khôn ngoan.

Các hành động tội lỗi hiện đang được thực hiện trên khắp thế giới ở mọi cấp độ của chính phủ, mọi nhà thờ và mọi quốc gia dưới danh nghĩa của các con mà các con không hề hay biết gì về điều này.

Các điều luật xấu xa đang được đưa ra và trình bày cho nhân loại như là những quyền lợi tốt nhất của họ. Điều này bao gồm các chế độ xã hội mới, thuốc men, viện trợ nước ngoài, tiêm chủng và những lời giảng dạy của các tôn giáo mới cùng các thứ giáo lý khác. Chưa bao giờ có nhiều sự nhầm lẫn và hỗn độn giữa các con của Cha đến như vậy.

Bề ngoài thì tất cả mọi sự được xem như là đang được kiểm soát, có trật tự và theo cách thức mà nó phải có. Tuy nhiên, chỉ có một trật tự duy nhất thật sự tồn tại là nằm trong tay những kẻ đang nắm quyền kiểm soát các sự kiện trên thế giới, mà các đường lối tà ác của họ được che dấu một cách an toàn đằng sau những cánh cửa đóng kín.

Hỡi các con, các con đừng để mình bị đánh lừa. Các con phải quay về với Cha cầu xin giúp đỡ để rồi những sự kiện xấu xa do các thế lực bí mật toàn cầu lên kế hoạch có thể bị làm suy yếu đi. Con đường duy nhất dẫn đến sự tự do thực sự của các con là khi các con khôi phục lại được niềm tin của các con trong Cha. Các con yêu dấu của Cha à, điều này sẽ sớm xảy ra khi Cha tự tỏ Mình cho thế giới trong Cuộc Cảnh Báo đang càng ngày càng đến gần các con hơn.

Cha thúc giục các con cầu nguyện cho những người có tầm nhìn nhưng lại là những người bị mù lòa trước Lời Chí Thánh của Cha. Hãy cầu nguyện cho những ai cứ khăng khăng bóp méo các Giáo Huấn của Cha và cầu nguyện cho các tôi tớ được thánh hiến của Cha là những người mà do sự hèn nhát, đã chấp nhận khuất phục trước những đòi hỏi của các chính phủ nơi họ.

Chỉ có một Đấng cai trị duy nhất mà giờ đây Đấng ấy đang chịu trách nhiệm về tương lai của các con. Đó chính là Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, Đấng Tạo Dựng tất cả mọi sự. Hãy trung thành với Người trên hết mọi sự rồi các con sẽ nhận ra một nền tảng vững chắc khi các con tiến về phía trước trên con đường của Sự Thật.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#172/ Không có tội lỗi nào quá nghiêm trọng đến nỗi không thể được tha thứ (23-08-2011)

Thứ ba ngày 23 tháng 8 năm 2011, lúc 23:45

Hỡi con gái của Cha, giờ đây con đang bắt đầu hiểu ra Sự Thật về hy sinh đau khổ. Khi Cha mời gọi các linh hồn ưu tuyển hy sinh chịu đau khổ thì họ hy sinh như Cha đã chịu trong Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Cha. Giống hệt như cái chết của Cha cứu nhân loại khỏi tội lỗi thì sự hy sinh của các con cũng có thể cứu nhân loại khỏi án phạt đời đời. Bằng việc dâng hy sinh đau khổ một cách tự nguyện, các con dâng lên sự hy sinh để Thiên Chúa tỏ Lòng Thương Xót cho các linh hồn trong nhân loại.

Nếu Cha kêu gọi thêm nhiều linh hồn thực hiện điều này thì họ có thể tỏ ra sợ hãi và sẽ cự tuyệt. Tuy nhiên, nhiều linh hồn đang chịu đau khổ mà họ không biết rằng họ cũng là những linh hồn được tuyển chọn. Nhiều con cái Cha có thể hỏi tại sao một số người lại chịu đau khổ mà không phải là những người khác? Câu trả lời của Cha là Cha đã chọn những tâm hồn tốt lành, những người biểu lộ lòng khiêm tốn trong cuộc sống này, những người đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của chính họ. Chính linh hồn có tấm lòng nhân hậu lãnh nhận vai trò chịu đựng đau khổ vì Cha. Đây là một Ân Huệ từ Cha. Có vẻ như đó không phải là một Ân Huệ nhưng khi các con được trao ban cho Ân Huệ này thì các con đang cứu hàng ngàn linh hồn mỗi ngày thay mặt Cha.

Giờ đây, Cha muốn kêu gọi những tín hữu của Cha mỗi ngày làm một việc hy sinh giống như chịu đau khổ để giúp Cha cứu các linh hồn mắc tội trọng trong giờ lâm tử của họ trong Cuộc Cảnh Báo. Hãy cầu xin Cha ban cho Ân Huệ này. Đối với những ai khiêm nhường trong lòng thì Cha cũng sẽ kêu gọi họ thực hiện một sự hy sinh cá nhân trong Vinh Quang của Cha. Đối với những ai trong các con cảm thấy họ không thể làm được điều này thì Cha sẽ ban cho các con những ân sủng đặc biệt của Cha bởi vì Cha biết rằng tình yêu hiện diện trong các con dành cho Cha, và những lời cầu nguyện của các con, đang thực sự cứu linh hồn anh chị em của các con.

Các con của Cha nên biết điều này. Đạo binh những người theo Cha đang lớn mạnh từng ngày vì những Thông Điệp này. Đạo binh này sẽ nhanh chóng phát triển thành một đội quân hàng triệu người. Cha chỉ kêu gọi những người có đủ can đảm đón nhận lấy những binh giáp của Cha. Lòng dũng cảm bắt nguồn từ tình yêu. Cách giải thích về lòng dũng cảm của người này sẽ khác với cách giải thích của người khác. Cha chỉ đơn giản kêu gọi các con nói với thế giới về Tình Yêu của Cha. Hãy nhắc nhở họ về Sự Thật trong Kinh Thánh. Hãy nói với họ rằng Cha sẽ sớm trở lại để ban Ân Huệ tuyệt vời là Lòng Thương Xót của Cha. Vì nếu như Cha đến để Phán Xét thế giới các con quá sớm thì Thiên Đàng sẽ bị hoang vắng bởi vì tội lỗi ngày nay đang tràn lan.

Hãy loan truyền Tin Vui của Cha. Hãy nhắc nhở họ rằng khi họ cảm nhận tình yêu, tình yêu thuần khiết chân thật dành cho một người nào đó, ngay cả khi đó chỉ là một cái nhìn thoáng qua hoặc một việc làm tốt mà các con làm chứng, thì khi đó có Cha hiện diện.

Hãy nói với họ rằng không có tình yêu thì họ sẽ héo hắt và trở thành hư vô.

Hãy nói với họ rằng khi Cha nhìn thấy họ, họ trần trụi chẳng có của cải thế gian gì trong Đôi Mắt của Cha. Cha chỉ thấy sự tốt lành và sự xấu xa nơi linh hồn của họ.

Đối với những linh hồn sợ hãi đáng thương xấu hổ về cách sống của họ thì các con hãy nói với họ rằng Cha đang Tha Thứ, Thương Xót Tất Cả và sẽ chào đón họ trong Vòng Tay Yêu Thương rộng mở của Cha. Tất cả những gì họ phải làm là bước về phía Cha và cầu xin Cha giúp họ. Cha sẽ không bao giờ quay lưng lại trước lời cầu xin của những người tội lỗi, cho dù tội lỗi của họ có tăm tối đến đâu. Cha tha thứ cho tất cả những ai thực sự thống hối về bất kỳ sự xúc phạm nào trước đó mà họ đã mắc phải.

Tâm hồn của họ sẽ nhẹ nhàng hơn và Tình Yêu của Cha sẽ mang Ánh Sáng trở lại cuộc sống của họ. Hỡi các con, Cha sẽ lại đến trong Vinh Quang, không phải để làm cho các con sợ hãi, nhưng để mang đến cho các con những Ân Huệ của Cha, những Ân Huệ tương tự này đã bị các con khước từ bởi các việc làm của Satan.

Hãy đến với Cha. Hãy cúi đầu xuống. Hãy để qua một bên sự xấu hổ của các con và cầu xin Cha tha thứ cho các con ngay lúc này. Hỡi các con, chẳng có điều gì làm Cha khiếp sợ cả. Không có tội lỗi nào nghiêm trọng đến mức không thể được Cha tha thứ nếu như các con tỏ ra thực lòng thống hối. Đừng trì hoãn nữa. Hãy tìm kiếm Ơn Cứu Rỗi ngay lúc này trước khi quá muộn.

Chúa Giêsu Kitô yêu dấu của các con

Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#173/ Những lời tiên tri được báo trước qua vị tiên tri này giờ đây được sáng tỏ (24-08-2011)

Thứ tư ngày 24 tháng 8 năm 2011, lúc 16:38

Con gái yêu dấu của Cha, mọi quốc gia trên thế giới sẽ cố gắng đọc những Thông Điệp của Cha ban cho con. Chỉ khi họ chứng kiến Cuộc Cảnh Báo thì họ mới tìm sự hướng dẫn của Cha để ban cho họ sức mạnh.

Con gái của Cha, giờ đây con đang mệt mỏi khi sự đau khổ gia tăng nhưng con sẽ được thảnh thơi trong một vài ngày. Tất cả điều này Cha yêu cầu ở nơi con là vì Cha cần sự đau khổ của con để giúp Cha cứu chuộc những người trong tình trạng tội lỗi khủng khiếp. Hãy nỗ lực và hãy nhìn xem lợi ích mà một ngày kia nó mang đến, lúc ấy con sẽ vui mừng với Cha khi chứng kiến những Thành Quả của Sứ Vụ này.

Hỡi các con của Cha, hãy hiên ngang tiến lên trong sức mạnh vì khi những lời tiên tri được báo trước qua vị tiên tri này giờ đây xảy ra, thì cũng như thế, trang mạng thông tin này sẽ có tính xác thực của niềm tin.

Các con của Cha hãy cầu nguyện ngay lúc này để các con, đạo binh của Cha gia tăng quân số và đoàn kết một lòng để chiến đấu trong cuộc chiến đấu thiêng liêng ở phía trước.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#174/ Tình trạng thời tiết hỗn loạn giờ đây sẽ được trải nghiệm bởi một số quốc gia. Cha Ta đang Phẫn Nộ (25-08-2011)

Thứ năm ngày 25 tháng 8 năm 2011, lúc 20:00

Con gái yêu dấu của Cha, hãy kêu gọi tất cả các chiến binh cầu nguyện của Cha cầu nguyện cho tha nhân. Họ gồm những người không tin và những người đang vướng mắc trong bạo lực và hận thù. Họ lang thang một cách tuyệt vọng cố gắng tìm kiếm tình yêu và bình an trong cuộc sống của họ và họ nhận ra đó là điều không thể được. Các con phải cầu nguyện hết lòng cho những con người này bởi vì nếu không có lời cầu nguyện của các con thì họ sẽ lao vào lửa Hỏa Ngục. Đừng để điều này xảy ra. Nếu họ chỉ cần được khuyến khích bước một chút về phía Cha và sẵn sàng lắng nghe những Lời của Cha thì họ sẽ có được những ân sủng để rồi Cha có thể đưa họ vào Vòng Tay của Cha.

Hỡi con gái của Cha, con người trên thế giới phải ngồi xuống ngay và chú ý đến Cha. Chẳng bao lâu nữa họ sẽ chứng kiến một loạt các trận động đất và lũ lụt. Hỗn loạn sẽ xảy ra trong một số quốc gia, qua các thảm họa khí hậu. Đây là những hình phạt do Cha Ta giáng xuống trên nhân loại. Tội lỗi sẽ bị trừng phạt và những nước có tội trong việc thúc đẩy phá thai sẽ không thoát khỏi Tay của Cha Ta khi Người giáng xuống. Lời cầu nguyện đã ngăn chặn nhiều hành động của sự trừng phạt tương tự như vậy, tuy nhiên con người vẫn tiếp tục phạm tội và xúc phạm đến Cha Ta với hành động hèn hạ và ghê tởm của con người chống lại con người kể cả đối với các trẻ em vô tội trong bụng mẹ.

Cha thúc giục các con cầu nguyện ngay lúc này vì con cái Cha ở các quốc gia này sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt. Cha Ta đang Nổi Giận. Người sẽ không khoanh tay đứng nhìn khi người ta tiêu diệt nhân loại. Trái Đất sẽ nổ tung nếu con người không dừng lại. Người, Chúa Cha yêu dấu của Ta, sẽ hoãn lại nhiều hình phạt này mãi cho đến sau Cuộc Cảnh Báo. Sau đó, mặc dù sau đó con người hoán cải, thì con người sẽ vẫn tiếp tục quay về với tội lỗi. Các hình phạt được ban ra là để tỏ cho con người thấy Cha Ta có thể nghiêm khắc đến thế nào. Người yêu thương tất cả con cái của Người nhưng Người đã tạo dựng thế giới này và con người chỉ đơn giản là không được phép hủy diệt thế giới.

Các con của Cha ơi, giờ đây hãy cầu nguyện cho tất cả các anh chị em của các con.

Chúa Giêsu Kitô

Vua của Nhân Loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#175/ Thông Điệp cho Hàng Giáo Sĩ – Đừng để xã hội thế tục lấn át (27-08-2011)

Thứ bảy ngày 27 tháng 8 năm 2011, lúc 00:10

Con gái của Cha ơi, giá như có thêm các linh mục và các thành viên của Giáo Hội Kitô giáo chịu mở tâm trí của họ ra và chấp nhận rằng Cha đang nói chuyện với thế giới hiện nay thông qua các Thông Điệp này thì Lòng Cha sẽ được nhẹ nhõm hơn.

Đó là những tín hữu nhiệt thành của Cha, những người nắm giữ ngọn đuốc sáng khi họ tiến hành nhanh chóng việc truyền bá các cảnh báo của Cha cho thế giới để khuyến khích các con Cha trở nên xứng đáng hơn trước Mắt Cha. Ôi, Cha thật buồn khi nhận thấy tâm trí của các tôi tớ được thánh hiến của Cha bị đóng kín làm sao, những người công khai loan báo Lời của Cha – các Giáo Huấn của Cha cho thế giới. Họ làm tan nát Lòng Cha vì cõi lòng của chính họ trở nên quá chai đá.

Các Giáo Huấn của Ta kết hợp với thực tế rằng các mạc khải của Thiên Chúa đang diễn ra và đã diễn ra kể từ thuở ban đầu. Có phải họ đã nghĩ rằng Mẹ Ta hoặc Ta đã không liên lạc với con cái của Ta qua nhiều thế kỷ sao? Họ vui mừng khi chú ý đến lời của các vị thánh đã khuất sau khi thông điệp của họ đã được trao cho thế giới. Nhưng ngày nay thì không phải vậy. Sự khác biệt trong thời buổi này đó là họ sẽ không được ban cho thời gian để giúp họ hiểu thấu các Thông Điệp này sau khi biến cố xảy ra. Bởi vì thời gian sẽ không còn như các con biết nữa.

Cha kêu gọi các con, các tôi tớ được thánh hiến của Cha và Vị Đại Diện Tòa Thánh của Cha giờ đây phải đọc những Lời của Cha cho nhân loại. Trước kia các con chưa bao giờ cần có sự can thiệp của Cha trong các biến cố của thế gian như các con cần đến trong lúc này. Hãy nhớ rằng Cha đã sống lại từ cõi chết và hứa sẽ quay trở lại. Vậy giờ đây các con chuẩn bị thế nào? Các con có thường xuyên nhắc nhở con cái Cha về sự cần thiết phải trở nên xứng đáng trước Mắt Cha không? Các con có thường xuyên sẵn sàng lắng nghe những tội lỗi của con cái Cha trong khi các con đang quá bận rộn? Các con không dành thời gian cho Việc Giải Tội. Hỡi các tôi tớ được thánh hiến của Cha, các con đã làm Cha thất vọng và vì lẽ đó các con xúc phạm đến Cha rất nặng nề. Việc từ chối con cái Cha quyền lãnh nhận các Bí Tích là điều không thể tha thứ. Hãy tỉnh thức ngay đi và làm theo hướng dẫn của Cha. Hãy làm bổn phận của các con đối với con cái Cha như các con đã hứa với Cha qua lời khấn thánh hiến của các con. Xin đừng ngoảnh mặt làm ngơ các Giáo Huấn của Cha.

Đức tin, và đặc biệt là đức tin của các tôi tớ được thánh hiến yêu dấu của Cha đang suy yếu một cách đáng kể. Điều này được thực hiện bởi lời nguyền của Satan, kẻ đã đi lại trong hàng ngũ của các con một thời gian, gây nên sự tàn phá bên trong và bên ngoài Giáo Hội của Cha. Hãy nhớ điều này, hỡi các tôi tớ thánh của Cha. Đây là công việc của Satan. Các con không bao giờ được nhượng bộ trước những bách hại của hắn để rồi xao lãng bổn phận của các con đối với Cha.

Hãy lắng nghe Cha ngay. Hãy chú ý các cảnh báo của Cha và chuẩn bị đàn chiên của Cha để họ có thể tìm kiếm ơn cứu rỗi cho những tội lỗi của họ ngay lúc này. Sau đó hãy hành động để Giáo Hội của Cha sẽ tiếp tục đấu tranh cho Sự Thật trong các Giáo Huấn của Cha và không cho phép xã hội thế tục lấn át khiến các con bị đẩy vào một góc co rúm với nỗi sợ hãi. Vì nếu các con co rúm trong sợ hãi, các con sẽ sa vào cám dỗ của tên ác quỷ, mà lời dối trá của hắn đã tàn phá nhiều trong Giáo Hội của Cha.

Hỡi các tôi tớ được thánh hiến của Cha, các con là phao cứu sinh và Cha cần các con vào lúc này để giúp Cha cứu lấy con cái yêu dấu của Cha khi họ đối mặt với những đau khổ vốn có thể làm lệch lạc tâm trí của họ về Sự Thật trong các Giáo Huấn của Cha và về Sự Hiện Hữu của Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta.

Giờ đây, Cha kêu gọi các con lắng nghe Cha khi Cha kêu gọi các con.

Thầy yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#176/ Nhiều linh hồn hư mất trong Hỏa Ngục vì tội khiêu dâm (28-08-2011)

Chúa Nhật ngày 28 tháng 8 năm 2011, lúc 17:00

Con gái yêu dấu của Cha, hãy lắng nghe Lời Chí Thánh của Cha khi Cha cảnh báo nhân loại về sự cấp bách để nài xin Chúa Cha tha thứ tội lỗi của họ.

Giờ đây, thời gian thật ngắn ngủi khi Cuộc Cảnh Báo hầu như đang ở phía trước chúng ta. Đừng bao giờ chờ cho đến ngày mai mới làm những gì các con cần làm hôm nay. Việc thống hối tội lỗi của các con là điều rất quan trọng trước khi các con cầu xin ơn tha thứ cho tội lỗi của các con. Vì nếu không có sự thống hối thực lòng thì việc cầu xin là điều vô ích.

Con gái của Cha ơi, Cha nhìn thấy trong thế giới có rất nhiều linh hồn tăm tối. Chỉ có rất ít Ánh Sáng và nếu các con chứng kiến những vực sâu mà con người rơi xuống thì con sẽ phải khiếp sợ. Hàng triệu con cái Cha đang hàng ngày lao vào vực thẳm của sự đồi trụy tội lỗi mà từ đó họ sẽ nhận thấy không thể nào có lối thoát ra được, trừ khi các con cầu nguyện cho họ. Họ bị mù lòa trước Sự Thật và ngay cả giờ đây, nếu họ được tỏ cho thấy Ánh Sáng của Cha thì họ sẽ lúng túng và chạy trốn Cha. Hãy cầu nguyện cho họ.

Những con cái của Cha bị vướng mắc trong tội lỗi đầy hận thù, lại vui thú với thực tế rằng cách cư xử đầy tội lỗi của họ được hoan nghênh vì giá trị giải trí của nó. Những nội dung khiêu dâm xâm nhập vào quá nhiều gia đình trên thế giới qua các kênh truyền hình vốn trình bày những tội ác độc dữ này như là vô hại, vui vẻ hài hước – chính những kênh truyền hình này từ chối rao truyền Danh Cha. Bạo lực cũng được người ta tạo ra để thu hút không chỉ trên truyền hình mà còn trong trò chơi khiến cho những thứ ấy trở nên dễ dàng chấp nhận đến nỗi giờ đây người ta coi hành động bạo lực là một điều tự nhiên.

Lũ quỷ của Satan, khi chúng nhập vào các linh hồn, bắt đầu biểu hiện trong cơ thể con người để rồi hành động của họ trở nên rõ ràng đối với các tín hữu của Cha, những người đang co rúm trong sợ hãi trước những gì họ phải chứng kiến. Cơ thể con người, bị tàn phá bởi lũ quỷ của Satan, sẽ cư xử kỳ quặc. Các chuyển động cơ thể của họ sẽ bị xiêu vẹo và sẽ bắt chước các lời phán truyền của tên ác quỷ, vốn được hắn sử dụng để dụ dỗ những người yếu đuối như họ. Những linh hồn yếu đuối, những người chẳng có chút tình yêu nào đối với Thiên Chúa, sẽ bị lôi kéo về phía chúng và cuối cùng sẽ bắt chước chúng để rồi họ cũng sẽ tôn vinh Satan và những gì thuộc về hắn theo cách thức mà họ bắt chước được.

Các con à, có thể các con không thấy Satan hoạt động như thế nào phải không? Những tín hữu của Cha phải nói cho những ai không hiểu cái cách mà hắn đang hoạt động trong ngành kinh doanh khiêu dâm. Đây là lúc Satan tìm cách hủy diệt các linh hồn và lôi kéo họ vào lửa Hỏa Ngục đời đời. Những người mắc tội lỗi của hành vi tình dục tà dâm và những người phô bày cơ thể theo cách thức khiêu dâm vô đạo đức sẽ phải chịu sự đau đớn khủng khiếp đời đời.

Các con hãy giúp cứu lấy họ ngay bây giờ vì họ không hề có một chút suy nghĩ rằng tình trạng ô nhơ vô đạo đức của họ làm Cha ghê tởm đến mức nào. Họ đang bị bao phủ trong bóng tối. Hãy mang họ đến với Cha để Ánh Sáng của Cha có thể bao phủ lấy họ và cứu họ khỏi lửa Hỏa Ngục.

Tội lỗi của xác thịt thật ghê tởm đối với Cha. Rất nhiều linh hồn hư mất trong Hỏa Ngục bởi vì tội khiêu dâm và các hành động tính dục tà dâm. Hãy cho họ biết số phận của họ sẽ là gì nếu không ăn năn thống hối.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#177/ Những người công bố Lời Đích Thực của Cha ban qua các thị nhân sẽ bị chế nhạo (28-08-2011)

Chúa Nhật ngày 28 tháng 8 năm 2011, lúc 23:00

Con gái yêu dấu của Cha, Satan và lũ quỷ của hắn đang cố gắng hành hạ con vào lúc này. Con phải thừa nhận thực tế này và sau đó hãy phớt lờ chúng. Đừng đáp trả hoặc dính líu vào vì khi con đáp trả thì con trao thêm cho tên ác quỷ quyền lực trên con. Hãy phớt lờ những lời chế nhạo của hắn và hãy nắm lấy Tay Cha vì Cha đứng bên cạnh con để bảo vệ con khỏi hãm hại như vậy.

Hãy nói với những tín hữu của Cha rằng khi họ đón lấy Chén của Cha và hiên ngang tiến về phía trước để truyền bá Sự Thật về Cuộc Quang Lâm của Cha thì họ cũng sẽ bị đau khổ. Họ sẽ bị xúc phạm, cười nhạo và bị biến thành kẻ ngu ngốc khi họ rao giảng nhân Danh Cha. Hãy nói với họ rằng khi sự bách hại này xảy ra thì bất kỳ nỗi nghi ngờ nào mà họ có thể có liên quan đến các Thông Điệp này đều sẽ biến mất. Các con của Cha phải luôn luôn hiểu rằng những ai loan báo Lời Đích Thực của Cha ban qua các thị nhân chân thật sẽ bị chế nhạo tương tự như linh hồn được tuyển chọn, vai trò của họ là để truyền đạt các Thông Điệp Thánh của Cha cho thế giới. Hỡi các con, đạo binh của Cha cũng sẽ chịu đau khổ như các thị nhân chân thật chứ không khác được. Đây sẽ là một bài học khó để các con đón nhận. Hãy biết rằng các con sẽ luôn luôn đau khổ trong cuộc sống này khi các con sánh bước bên Cha. Các con cũng nên biết rằng chỉ khi ấy, các con mới nhận ra rằng các con đang vác Thánh Giá của Cha. Vì chỉ khi ấy, các con mới đủ điều kiện để nói Lời của Cha. Không có tiên tri, không có tông đồ nào của Cha nhận thấy con đường này là một con đường dễ dàng. Các con phải cầu xin sức mạnh để chịu đựng những thử thách này, những thử thách sẽ kiểm nghiệm đức tin của các con đến cực điểm.

Khi các con vác Thánh Giá của Cha để giảm nhẹ gánh nặng của Cha, các con sẽ bị chất đầy gánh nặng. Nếu các con tín thác trọn vẹn nơi Cha, hãy khoác tay của các con trong Cánh Tay Cha, Cha sẽ giữ các con lại để ban cho các con sức mạnh cần thiết cho cuộc hành trình này. Một cuộc hành trình rất đầy gai góc mà bàn chân của các con có thể bị chảy máu nhưng đức tin của các con sẽ trở nên rất mạnh mẽ đến nỗi các con sẽ không thể sống mà không có Tình Yêu thuần khiết của Cha.

Các con yêu dấu của Cha, các con là đạo binh yêu dấu của Cha. Một ngày kia các con sẽ cùng nhau bước đi trên những con đường trên Thiên Đàng trong vinh quang tuyệt vời, nơi các thiên thần sẽ hát ca ngợi khen các Công Việc mà các con đã làm cho Cha trong cuộc đời của các con trên Trái Đất. Cha thưởng cho tất cả các tín hữu nhiệt thành của Cha vì lòng trung thành và tình yêu không do dự của họ dành cho Cha. Các con được chúc phúc, hỡi những linh hồn ưu tuyển của Cha, vì các con đã được ban cho Ơn để nhìn thấy Sự Thật trong khi những người khác chỉ đơn giản phớt lờ đi.

Hãy nhớ rằng các con đang được ban cho Ơn Chúa Thánh Thần và kết quả là các con sẽ không thể chối bỏ Cha. Tuy nhiên, con đường này sẽ lởm chởm đến nỗi có thể làm tổn thương bàn chân của các con, những tảng đá này sẽ khiến các con vấp ngã và những kẻ sẽ ngang ngược đứng chặn con đường của các con bằng cách bắt nạt các con và đe dọa khiến các con quay ngược trở lại con đường các con đi.

Hãy giơ tay các con lên trong lời tuyên bố nhẹ nhàng và nói:

“Tôi sẽ không bao giờ từ chối đường hướng của Chúa. Tôi cũng không bao giờ chối bỏ Sự Hiện Hữu của Chúa Giêsu Kitô, Đấng mà nhân loại đã cố gắng tiêu diệt không chỉ trong suốt cuộc khổ nạn của Người trên Thập Giá mà còn sau đó nữa. Tôi là một với Chúa Giêsu Kitô. Tôi nói nhân Danh Người. Tôi bước đi với Người. Người nâng tôi lên để rồi tôi cũng trong cách khiêm nhường của tôi, có thể giúp mở tâm hồn các bạn ra trước Tình Yêu thuần khiết mà Người gìn giữ nơi Thánh Tâm Người dành cho các bạn và chỉ cho các bạn mà thôi.”

Hỡi đạo binh dấu yêu của Cha, hãy trỗi dậy khi Cha dẫn các con dọc theo con đường gập ghềnh nhưng Thánh Thiêng hướng đến Địa Đàng Mới trên Trái Đất, vốn đang chờ đợi các con. Hãy chắc chắn rằng các con thu thập được càng nhiều càng tốt những con cái còn đang lang thang của Cha cùng với các con trên đường đi để chúng ta có thể được hiệp nhất như một gia đình.

Chúa Giêsu đầy yêu thương của các con

Đấng Cứu Chuộc và là Đấng Dẫn Dắt toàn thể Nhân Loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#178/ Thiên Chúa Cha: Bàn Tay Ta sẽ giáng xuống trên những quốc gia đã hợp pháp hóa việc phá thai (29-08-2011)

Thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2011, lúc 00:05

Ta đến nhân Danh Con Ta, Chúa Giêsu Kitô. Ta là Alpha và Omega, Thiên Chúa Tối Cao. Ta muốn ban cho con cái Ta trên toàn thế giới Thông Điệp này.

Bàn Tay của Ta đang được giữ lại, thông qua sức mạnh của lời cầu nguyện, khỏi sự trừng phạt nhân loại vì những tội lỗi con người đã phạm. Ta sẽ trút xuống một cuộc trừng phạt nặng nề nếu nhân loại không chịu từ bỏ tội giết người và phá thai. Hỡi các con, các con đã thấy Cơn Thịnh Nộ của Ta qua những trận động đất, lũ lụt, sóng thần và các rối loạn sinh thái khác. Ta phải trừng phạt các con bởi các con không thể né tránh được hình phạt do những hành động tội lỗi chống lại đồng loại của các con.

Tội phá thai sẽ bị trừng phạt khi Tay Ta giáng xuống trên những quốc gia dung túng cho điều ghê tởm này. Các con không được phép giết hại các Thụ Tạo bất lực của Ta và nếu chính phủ của các con tiếp tục bỏ qua các lề luật, dung túng cho hành động hèn nhát này thì các con sẽ thấy Cơn Thịnh Nộ của Ta trút xuống với một sức mạnh khủng khiếp đến nỗi các con sẽ nài xin Lòng Thương Xót của Ta để giữ lại mạng sống của các con. Cho đến bây giờ, các con vẫn không ngừng suy nghĩ đến việc lấy đi mạng sống của những đứa trẻ chưa được sinh ra.

Tội giết người sẽ không còn được Ta nhân nhượng nữa. Các con sẽ sớm bị chặn đứng. Hãy cầu nguyện cho linh hồn của những kẻ không thể tự cứu mình được và cầu xin ơn cứu rỗi cho họ. Đừng chấp nhận các lề luật được thông qua bởi chính phủ của các con – là chính phủ được điều khiển bởi kẻ vô thần, những kẻ không biết tôn trọng sự sống.

Hình phạt của Ta trên những nước phạm tội hợp pháp hóa việc phá thai sẽ quét sạch các quốc gia ấy. Quốc gia của các con sẽ bị phân rã thành những mảnh nhỏ và chìm xuống đại dương. Các bệnh viện và phòng khám ghê tởm – nơi các con thực hiện các hành vi tội lỗi này sẽ bị đóng cửa và những kẻ phạm tội trong số các con sẽ bị quăng vào lửa Hỏa Ngục vì những tội ác ghê tởm của các con.

Giờ đây, Ta đến để ban cho các con Lời Cảnh Báo này. Đừng bao giờ dung thứ cho việc phá thai. Hãy mạnh mẽ lên tiếng và chiến đấu để ngăn chặn nạn diệt chủng toàn cầu này khỏi tiếp diễn ở quốc gia của các con. Nếu chính phủ của các con tiếp tục gây kinh hoàng cho các Thụ Tạo của Ta, thì các con sẽ phải đối mặt với một sự khiển trách rất nặng nề.

Giờ thì hãy chú ý điều này, một trong những Lời Cảnh Báo khẩn cấp nhất của Ta cho nhân loại. Nếu các con lấy đi sinh mạng các thai nhi của Ta thì Ta sẽ lấy đi sinh mạng của các con. Hãy hết lòng cầu nguyện cho đức tin của tất cả con cái Ta khi họ tiếp tục bỏ qua những Lời Dạy được ban cho các con từ thuở ban đầu.

Thiên Chúa Cha

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#179/ Hãy chọn những người các con biết và đến trước Ngai Tòa của Cha Ta để cứu họ (30-08-2011)

Thứ ba ngày 30 tháng 8 năm 2011, lúc 14:30

Con gái yêu dấu của Cha, Lòng Cha đang dâng lên nỗi buồn phiền khi Cha nhìn vào các con dấu yêu của Cha, những người không biết gì về những thay đổi ở phía trước.

Cha quá yêu thương họ đến nỗi Cha khóc với một nỗi buồn sâu thẳm khi Cha nhìn thấy họ đi lang thang khắp nơi để tìm bằng được Cha nhưng lại không thể tìm ra. Họ biết rằng có một mối liên kết còn thiếu trong cuộc sống nhưng không thể xác định được đó là cái gì. Sợi dây liên kết đó chính là tình yêu. Cha là Tình Yêu. Cha là những gì họ đang tìm kiếm nhưng lại không biết nơi nào để tìm. Tuy nhiên, Cha đang đứng ở đó chờ đợi và kiên nhẫn chờ đợi họ quay trở về với Cha.

Con gái của Cha ơi, họ đang lãng phí quá nhiều thời gian. Các con cái Cha nhắm vào những nơi sai lầm để tìm kiếm sự hài lòng và bình an mà họ khao khát. Nhưng họ sẽ không thể tìm thấy điều này trừ khi họ nhận thức được rằng chỉ thông qua sự khiêm tốn mới có được bình an trong lòng.

Cho đến khi con cái Cha nhận ra rằng họ không thể tồn tại mà không có tình yêu đối với Chúa Cha, Thiên Chúa Tối Cao, rằng họ sẽ chết trong sự thiếu vắng tình yêu và sự bình an nơi tâm hồn. Con gái Cha ơi, Cha đang mỏi mệt. Giá mà những người đã loại bỏ Cha biết quay về với Cha. Giá mà họ ngừng tìm kiếm quyền lực, tiền bạc và vinh quang từ của cải vật chất thì họ đã biết được Sự Thật.

Cha cần tất cả các con, những người theo Cha, tiếp tục cầu nguyện cho các linh hồn mù lòa, những người đang bị hư mất. Đừng bao giờ bỏ cuộc vì lời cầu nguyện của các con sẽ được đưa ra trước Ngai Tòa của Chúa Cha. Xin vui lòng đọc lời nguyện sau:

“Lạy Thiên Chúa, Đấng Tối Cao, con đến trước Ngai Tòa Cha trong tuần này để cầu xin cho linh hồn của anh chị em con, những người không chịu nhìn nhận Sự Hiện Hữu của Cha. Con nài xin Cha đong đầy tâm hồn họ bằng ân sủng của Cha để họ có thể mở lòng ra lắng nghe Lời Chí Thánh của Cha.”

Hãy chọn lấy những linh hồn mà các con biết và cả những ai không muốn nhận biết Thiên Chúa Cha rồi đặt tên của họ trước Thánh Nhan Chúa Cha. Của lễ là lời cầu nguyện của các con sẽ được ban thưởng bằng sự cứu rỗi cho họ. Giờ đây hãy dấn thân hỡi đạo binh của Cha và chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo trong cuộc chiến tâm linh chống lại tên ác quỷ.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#180/ Đạo binh của Cha sẽ phát triển thành một đội quân gồm hơn 20 triệu người (31-08-2011)

Thứ tư ngày 31 tháng 8 năm 2011, lúc 21:00

Con gái yêu dấu của Cha, tình yêu mà Cha dành cho con và những tín hữu của Cha thì dâng trào trong Cha và mang đến cho Cha niềm hân hoan. Cha yêu thương tất cả các con biết dường nào. Sự tận hiến, lòng khiêm nhường, niềm tín thác và tình yêu đơn sơ của các con dành cho Cha đang mạnh mẽ hơn từng ngày. Các con không thể cảm thấy điều này sao? Đây là Ân Huệ của Cha ban cho mỗi người và hết thảy các con, các linh hồn trong sạch của Cha, những người đã được kéo khỏi cuộc sống hàng ngày để bước theo Cha trên con đường đến Địa Đàng Mới.

Các con của Cha là những người đã được đánh thức bởi Ơn Chúa Thánh Thần – vốn được tuôn đổ trên toàn thế giới vào tháng Năm. Giờ đây, các con sẽ cảm nhận được một niềm sùng kính đối với Cha mà điều ấy chưa từng được nhiều người nhận biết trước đây. Cha đang tập hợp đạo binh của Cha một cách nhanh chóng vào lúc này và đạo binh này sẽ sớm phát triển lên thành một đội quân trên 20 triệu linh hồn. Đạo binh càng lớn thì Chúa Thánh Thần càng hoạt động mạnh mẽ trong việc hiệp nhất con cái Cha nên một để chiến đấu chống lại tên lừa dối. Sự hướng dẫn Thánh Thiêng của Cha hiện đang thấm nhuần trong tâm hồn của các con cho dù các con có nhận ra điều này hay không. Nó cũng giống như thể các con đang có một sự thay đổi trong nội tâm. Khi Tình Yêu của Cha kêu gọi thì các con sẽ đáp lại một cách tự nhiên để hoán cải những người khác. Đây là Sức Mạnh của Chúa Thánh Thần và Sức Mạnh ấy hiện đang được cảm nhận ở mọi ngóc ngách của Trái Đất.

Tất cả các tôn giáo, tất cả các tín ngưỡng, tất cả các chủng tộc và tất cả các quốc gia sẽ đáp lại Ánh Sáng của Sự Thật ngay lúc này. Họ đều rất quý giá đối với Chúa Cha Hằng Hữu. Giờ đây, Người đang tiếp cận với mọi người nam, người nữ và trẻ nhỏ để giúp họ nghe lời kêu gọi của Người. Satan sẽ không thể chịu đựng nổi những lời cầu nguyện được đọc lên bởi những tín hữu của Cha. Gọng kìm của hắn chẳng còn bao lâu nữa sẽ nới lỏng ra. Lời cầu nguyện và đức tin của những người theo Cha khiến cho hắn tức giận. Bởi vì hắn bất lực trong việc cố gắng đặt những mối nghi ngờ vào trong tâm trí của những người trung thành với Cha, vì thế hắn sẽ chuyển sự chú ý sang những người tội lỗi yếu đuối. Những người con này đang thật sự rất bối rối và đã bị hủy hoại bởi tội lỗi nặng nề nên họ sẽ bị lôi kéo về phía hắn. Vì sự tăm tối nơi linh hồn của họ nên họ sẽ không thể tự bảo vệ mình. Hãy cầu nguyện liên lỉ để linh hồn của họ có thể được cứu.

Đây là một thời đại mà Giáo Hội của Cha, mặc dù phải đối mặt với những trở ngại hết sức to lớn, gây ra bởi tội lỗi, giờ đây sẽ được xây dựng lại bởi những tín hữu của Cha trên Trái Đất. Điều này sẽ cần nhiều thời gian nhưng khi nó xảy ra, Giáo Hội của Cha sẽ trở lại với Vinh Quang trước đây của Giáo Hội và sẽ được canh tân trong sức mạnh.

Giáo Hội cùng với tất cả mọi người được Cha tuyển chọn, sẽ bước vào Vương Quốc Vinh Hiển của Chúa Cha. Hỡi các con, biến cố ngọt ngào này khi thế giới thoát khỏi Satan và mọi điều tội lỗi xấu xa của nó, phải được chào đón. Đây là Kỷ Nguyên Mới của Hòa Bình trên Trái Đất mà các con phải tìm kiếm. Thời gian phía trước của các con có thể gặp nhiều khó khăn. Hãy luôn hướng về Cha và các con sẽ sống sót. Khi ấy hòa bình mà các con đang chờ đợi sẽ đến.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#181/ Thật khó khăn để bước lên những Nấc Thang dẫn đến Địa Đàng Mới (03-09-2011)

Thứ bảy ngày 3 tháng 9 năm 2011, lúc 23:50

Con gái yêu dấu của Cha, đừng sa vào bất kỳ sự ảo tưởng nào, tên lừa dối đã làm cho con ngoảnh mặt với Cha trong vài ngày qua. Con cho rằng việc ấy là do con quá bận rộn nhưng điều này không hoàn toàn đúng như vậy. Hắn vô cùng xảo quyệt, hắn cố tình làm gián đoạn thời gian của con từng giây từng phút. Trong suốt thời gian này, con cũng nhận thấy là con đã không dành thời gian cho Cha phải không? Con cảm thấy bị quẫn trí và mất mát và sau đó con nhận ra rằng con trống rỗng trong lòng khi thiếu vắng Cha. Tuy nhiên, trong suốt thời gian ngắn mà con bị ngăn cách, Cha đã để cho con cảm thấy bị bỏ rơi. Vì thế bây giờ con đã trải qua kinh nghiệm của sự thất vọng nơi các linh hồn mà Cha đã từ bỏ vì tội lỗi. Tất cả những điều này rất quan trọng đối với sự trưởng thành trong tâm hồn con. Nó có vẻ như là vô nghĩa nhưng Cha cho phép điều này xảy ra, bởi nó là một phần trong quá trình rèn luyện con hướng đến sự thánh thiện mà Cha yêu cầu và đòi hỏi nơi con. Con gái yêu quý của Cha hỡi, con sẽ tiếp tục cảm thấy tình trạng bị bỏ rơi hết lần này đến lần khác như nhiều linh hồn cũng đang trong cùng hướng đi này.

Những bậc thang dẫn đến sự hoàn thiện tâm linh thì rất dài. Cứ mỗi lần bước được một nấc thang đơn lẻ tiến về phía Cha thì linh hồn các con lại thụt lùi một bước, hai bước và thậm chí nhiều bước khác nữa. Con gái của Cha, Cha yêu cầu con nói với những tín hữu của Cha rằng hãy chuẩn bị cẩn thận cho những bậc thang này, vì đây là điều cần thiết trước khi tiến đến bậc cao nhất. Trong Thông Điệp của Cha vào ngày 24 tháng 11 năm 2010, lần đầu tiên Cha nói với con về những bậc thang này, Cha đã giải thích việc một số người leo lên những nấc thang quá nhanh như thế nào. Nhưng con biết không, đó sẽ là một sai lầm. Hãy ý thức được rằng chính Cha là Người hướng dẫn các con trong suốt thời gian các con tiến bước.

Giờ đây, các con của Cha phải bước lên từng bậc một của cái thang tâm hồn trước khi các con đạt đến nấc cao nhất dẫn vào cổng Địa Đàng Mới. Hãy kiên nhẫn. Đừng thất vọng khi các con té ngã. Chỉ đơn giản là tiếp tục đứng lên và bằng mọi cách phải bắt đầu bước tiếp.

Hỡi các con, nếu các con chấp nhận, Cha sẽ ôm lấy các con trong vòng tay của Cha và đưa các con đến nấc thang cuối cùng.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#182/ Thông Điệp của Đức Trinh Nữ Maria: Tình trạng bị bỏ rơi với tư cách là một linh hồn dâng hiến (04-09-2011)

Chúa Nhật ngày 4 tháng 9 năm 2011, lúc 21:50

(Thông điệp này đã nhận được sau khi thị nhân đọc Kinh Mân Côi và sau khi Đức Mẹ hiện ra trong thời gian kéo dài 20 phút tại một phòng cầu nguyện riêng)

Mẹ đến nhân Danh Con yêu dấu của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Mẹ là Mẹ Chí Thánh của Thiên Chúa.

Hỡi con của Mẹ, con đang phải đau khổ vì Thánh Tử của Mẹ, và tuần vừa qua đã không dễ dàng gì khi con phải đấu tranh chống lại thế lực sự dữ để vẫn trung thành với Thánh Tử yêu dấu của Mẹ. Tối nay, Mẹ đến với con để cố gắng giải thích những gì đang xảy ra. Là một linh hồn dâng hiến, con sẽ được trải nghiệm khoảng thời gian bị bỏ rơi khi những ý nghĩ của con về Thánh Tử Mẹ không còn trong tâm trí con. Tiếp đến, khi con cố gắng dành thời gian để cầu nguyện mà con sẽ cảm thấy con không thể làm được. Sau đó, con sẽ thấy hoang mang và cuối cùng thiếu vắng Sự Hiện Diện của Con Mẹ sẽ làm cho con đau đớn. Điều này thật là khó khăn, con đừng buồn phiền vì đó là một hình thức của khổ đau mà con phải trải qua với tư cách là một linh hồn dâng hiến.

Hãy sẵn lòng cầu xin ơn can đảm và những ân sủng để chấp nhận hình thức đau khổ mới này, một hình thức sẽ gây ra hoang mang cho con. Con hãy tham dự Thánh Lễ hàng ngày và rước Thánh Thể Cực Trọng cho dù những điều giả dối đang ở phía trước. Con sẽ bị tên lừa dối xúi giục quay lưng lại với Công Việc này. Một lần nữa, con lại sẽ sớm bắt đầu để cho những nghi ngờ xâm chiếm tâm hồn con. Giờ đây, hãy kêu gọi mọi người cầu nguyện cho con. Vì của lễ của con dâng lên Thánh Tử của Mẹ, đang tiếp tục cứu giúp các linh hồn ở khắp mọi nơi. Dù cho nỗi đau thương của con có như thế nào đi nữa thì cũng đừng bao giờ quên Sứ Vụ này.

Con của Mẹ ơi, Mẹ sẽ luôn liên lạc với con khi con bị mất phương hướng, bởi vì Mẹ là Mẹ dấu yêu của con. Mẹ sẽ luôn ở đây để che chở con và dẫn dắt con hướng tới Con Mẹ, nhờ đó những mong mỏi của Người sẽ được tuân theo. Hãy bắt đầu trong tình yêu và bình an.

Mẹ dấu yêu của con

Nữ Vương Hòa Bình

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#183/ Yêu thương người lân cận như chính mình thì khó hơn các con tưởng rất nhiều (04-09-2011)

Chúa Nhật ngày 4 tháng 9 năm 2011, lúc 22:00

Con gái của Cha ơi, giờ đây đã đến lúc cần phải nghe theo những sự chỉ dẫn của Cha để cảnh tỉnh các con về thời gian sắp tới, trong việc chuẩn bị cho mọi tín hữu của Cha để họ biết điều thiết yếu là họ phải cầu nguyện hàng ngày. Họ cũng phải rước Mình Thánh qua Bí Tích Thánh Thể và cầu nguyện để cứu rỗi các linh hồn.

Con cái Cha đang ngày càng chú tâm hơn đến các Thông Điệp của Cha khi họ cùng nhau cầu nguyện cho hết thảy mọi con cái Thiên Chúa mỗi ngày trước khi diễn ra Cuộc Cảnh Báo.

Hãy nhìn anh chị em các con bằng Đôi Mắt của Cha vì Cha nhìn thấy họ là những kỳ công được Chúa Cha Hằng Hữu ban tặng như một Ân Huệ cho nhân loại. Mỗi linh hồn này đều được yêu thương như nhau. Không có sự phân biệt trong Mắt của Chúa Cha.

Hỡi các Kitô hữu, nếu các con yêu mến Ta thì cũng yêu mến Cha Ta. Ngược lại, nếu các con thật sự yêu mến Cha Ta thì các con cũng yêu thương anh chị em mình. Đặc biệt là các con phải thể hiện tình yêu đối với những người có thể xúc phạm đến các con qua cách cư xử của họ. Một số người sẽ xúc phạm, nhạo báng và hủy hoại thanh danh của các con, điều này có thể làm tổn thương các con và gia đình các con. Họ có thể là những người gần gũi với các con hoặc họ có thể làm tổn thương các con bằng những hành động gây ảnh hưởng nặng nề đến cái ăn, cái mặc và khả năng nuôi sống gia đình các con. Dù cho họ làm tổn thương các con đến mức nào đi chăng nữa, Cha vẫn kêu gọi các con nhân Danh Cha hãy tuân theo Giáo Huấn của Cha. Hãy cầu nguyện cho họ đặc biệt là những người hãm hại các con. Bởi vì khi các con cầu nguyện cho họ là các con làm giảm đi sự hận thù được tuôn ra từ Satan. Sự hận thù có thể làm nảy sinh tư tưởng trả thù.

Đây là một trong những điều khó nhất trong tất cả những Giáo Huấn của Cha. Hãy yêu thương anh em như chính mình. Điều này khó khăn hơn các con tưởng rất nhiều. Khi các con thực hiện được điều này với tấm lòng bao dung độ lượng thì các con đã giúp Cha hoàn thành kế hoạch cứu rỗi thêm nhiều linh hồn.

Người Thầy và Người Bạn yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#184/ Giờ đây hãy tổ chức các buổi đọc kinh Lòng Thương Xót khi Cuộc Cảnh Báo đang cận kề (05-09-2011)

Thứ hai ngày 5 tháng 9 năm 2011, lúc 21:00

(Ghi chú: Hai Thông Điệp đã nhận được vào buổi tối từ Chúa Giêsu Kitô. Trong thông điệp thứ nhất, là sự mạc khải tư, thị nhân đã được thị kiến chi tiết giai đoạn diễn ra Cuộc Cảnh Báo. Việc công bố những thị kiến này thì tùy thuộc quyết định của thị nhân, thị nhân đã quyết định không công bố những thị kiến vào thời điểm này. Thay vào đó, những thị kiến đã được chuyển đến một linh mục để được lưu giữ cẩn thận. Thông Điệp này sẽ được công bố sau khi Cuộc Cảnh Báo diễn ra. Thông Điệp thứ hai là một Thông Điệp giờ đây được ban cho thế giới.)

Hỡi con gái yêu quý của Cha, giờ đây, thời gian đã cận kề. Lời cầu nguyện đã giúp cho Vị Giáo Hoàng yêu dấu của Cha, Đức Bênêđictô chịu đựng được những tranh đấu trong nội bộ mà ngài phải đối mặt từ các thế lực sự dữ. Thời gian của ngài tại Vatican đã được kéo dài.

Cha kêu gọi tất cả những tín hữu của Cha hãy tổ chức các cuộc họp mặt cầu nguyện và các buổi cầu nguyện Lòng Thương Xót cho hết thảy các con cái đáng thương của Cha, những người đã lạc lối xa Cha và Chúa Cha Hằng Hữu. Họ đang cần đến những lời cầu nguyện của các con một cách khẩn thiết. Giờ đây, việc cầu nguyện và cầu nguyện liên lỉ là điều cần thiết để cứu rỗi họ. Các con hãy xin dâng các Thánh Lễ Misa cho họ, vì tình trạng linh hồn của họ và vì họ có thể sẽ không sống sót được qua Cuộc Cảnh Báo. Họ cần đến lời cầu nguyện của các con. Hãy hiệp nhất. Cùng nắm tay nhau kết hiệp chặt chẽ với với Cha.

Chúa Giêsu Kitô yêu dấu của các con.

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#185/ Đức Trinh Nữ Maria: Hãy luôn luôn lắng nghe tiếng nói của trái tim con (06-09-2011)

Thứ ba ngày 6 tháng 9 năm 2011, lúc 20:20

Mẹ đến nhân Danh Con Yêu Dấu của Mẹ là Đức Giêsu Kitô. Mẹ là Mẹ Đầy Ơn Phúc của con.

Con gái của Mẹ, con đang bị bách hại. Mọi nỗ lực đang được thực hiện bởi tên lừa dối để lừa gạt con. Con phải vâng theo một Tiếng Nói duy nhất – đó là Tiếng Nói của Chúa Giêsu, Con Chí Ái của Mẹ.

Con của Mẹ, giờ đây con hãy chuẩn bị tinh thần để chiến đấu vì những cuộc tấn công nhắm vào con sẽ gia tăng và những nỗi thống khổ mà con phải chịu đựng cũng sẽ gia tăng. Với những ơn huệ mà Mẹ sẽ ban cho con, con sẽ vượt qua được điều này. Đừng lo lắng, sợ hãi nữa và hãy bỏ qua một bên tất cả những nghi ngờ.

Đừng xao lãng và bối rối bởi vì chúng đến từ tên lừa dối. Cảm xúc ấy không đến từ Con Mẹ.

Con hãy luôn lắng nghe tiếng nói từ tâm hồn mình, vì khi đó con sẽ biết được Sự Thật. Mẹ, Mẹ yêu dấu của con, yêu thương con. Thế nên con hãy để cho Mẹ bảo vệ, chở che con khỏi mọi sự dữ.

Hãy dấn thân trong bình an và tình yêu.

Mẹ yêu dấu của con

Nữ Vương Hòa Bình

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#186/ Khi niềm tin của những môn đệ theo Ta trở nên mạnh mẽ hơn thì các cuộc tấn công nhắm vào họ cũng sẽ gia tăng (06-09-2011)

Thứ ba ngày 6 tháng 9 năm 2011, lúc 20:30

Con gái yêu dấu của Ta, con phải chịu đau khổ vì Ta nhiều bao nhiêu thì con sẽ càng nên mạnh mẽ bấy nhiêu.

Sự quan phòng của Ta sẽ chở che, bảo bọc con. Đừng sợ hãi. Khi Sứ Vụ này tiếp tục hoán cải các linh hồn thì Satan cũng tấn công liên tục. Con hãy chấp nhận điều này. Đừng để nó làm cho con lo lắng và phiền muộn. Hãy vượt lên trên những thử thách này và chú ý đến Ta trong mọi lúc. Bởi vì khi con làm được điều đó thì không có gì có thể cản trở con được.

Những nỗi thống khổ tương tự sẽ được cảm nhận bởi các tín hữu của Ta khi Chúa Thánh Thần tiếp tục lôi kéo mãnh liệt các linh hồn con cái Thiên Chúa ở khắp mọi nơi. Khi đức tin của họ dành cho Ta trở nên mạnh mẽ hơn thì các cuộc công kích vào họ cũng sẽ gia tăng bởi những nhóm người khác. Các tín hữu của Ta sẽ nhận thấy rằng họ phải đối mặt với nhiều cuộc tranh luận, phải chống cự với những lời dèm pha sỉ nhục và phản ứng khác thường từ những kẻ không tin vốn gây ra rất nhiều khó khăn cho họ. Con hãy vui lòng nói cho họ biết rằng giờ đây hãy chấp nhận việc ấy khi mà Cuộc Cảnh Báo đã đến gần.

Satan và bè lũ của hắn thì ẩn mình trước con mắt của loài người để ra sức phá hoại tình yêu trong linh hồn của con cái Thiên Chúa. Hắn gieo rắc sự nghi ngờ, gây ra những cuộc tranh cãi cùng những nỗi hoang mang to lớn. Hắn tràn đầy lòng căm thù dành cho loài người. Hắn sẽ gây ra chiến tranh giữa các quốc gia, gây ra sự xâu xé giữa những người đồng hương và mâu thuẫn giữa anh em trong một gia đình. Đó là những mưu mẹo ưa thích của hắn và còn là dấu hiệu của những kế sách xảo quyệt.

Hãy nhận thức rõ điều này theo đúng bản chất của nó – Satan đang hoạt động. Hỡi các con, hãy chiến đấu chống lại hắn bằng cách trở nên mạnh mẽ hơn. Hãy đến nài xin Mẹ yêu dấu của Ta bảo vệ các con vì Mẹ là đối thủ đáng gờm nhất của Satan. Sức mạnh của Satan sẽ bị tước mất hoàn toàn nếu các con kêu cầu Mẹ giúp đỡ.

Thời gian này thì đầy thách thức cho tất cả các tín hữu của Ta ở khắp mọi nơi. Mọi nỗ lực từ mọi phía như bạn bè, gia đình, đồng nghiệp sẽ được thực hiện thông qua công việc của tên lừa dối để thúc đẩy các con xa rời Ta.

Hãy ngăn chặn hắn như Ta đã dạy các con. Lời cầu nguyện và sự tận hiến của các con cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Chí Thánh sẽ là khiên thuẫn che chở các con.

Giờ đây hãy trở nên mạnh mẽ hơn. Ta yêu tất cả các con.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#187/ Đừng sợ hãi Cuộc Cảnh Báo mà hãy hân hoan đón chờ (07-09-2011)

Thứ tư ngày 7 tháng 9 năm 2011, lúc 23:45

Con gái yêu dấu ơi, hãy nói với những người con yêu dấu của Cha rằng họ không được sợ hãi Cuộc Cảnh Báo. Nhiều người sẽ cảm thấy hoảng sợ và điều này là dễ hiểu. Nhưng họ phải lắng nghe Cha một cách cẩn thận. Cha sẽ đến với từng người trong các con. Các con sẽ nhận ra Cha và cảm nhận được Cha trong tâm trí và linh hồn. Sự Hiện Diện của Cha sẽ ngập tràn tâm hồn các con bằng Lòng Trắc Ẩn và Tình Yêu tinh tuyền nhất, vì vậy các con nên hân hoan vui mừng. Cuối cùng, các con sẽ nhận ra Cha và tâm hồn các con sẽ được bao bọc bằng tình yêu và lòng phấn khởi.

Đối với những người tội lỗi và những kẻ không tin, phần lớn họ sẽ được hoàn toàn thanh thản, nhẹ nhõm về việc Cha Hiện Hữu. Bởi sự chứng kiến của họ về Sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Cha sẽ là Dòng Máu nuôi dưỡng thiết yếu tràn ngập linh hồn họ cùng với các dưỡng chất đã bị mất đi bấy lâu nay. Nhiều người sẽ phải chịu đau khổ như Cha đang gánh chịu, khi họ nhìn thấy tội lỗi của họ trải ra trước mắt họ. Tim họ sẽ tan nát khi nhận ra rằng họ đã xúc phạm đến Cha như thế nào, và họ sẽ khẩn cầu Cha tha thứ cho họ.

Những trẻ em ở độ tuổi đã có lý trí cũng sẽ nhận ra rằng qua tội lỗi, chúng cũng đã làm cho Cha tổn thương như thế nào. Trong nhiều trường hợp, những con cái chối bỏ Sự Hiện Hữu của Cha dù họ được biết Sự Thật, cũng sẽ chạy đến bên Cha. Chúng sẽ nài xin Cha để được Cha đón nhận và chúng sẽ không muốn rời xa Cha nữa.

Ngay cả những người tội lỗi trầm trọng nhất cũng không thể không bị tác động bởi biến cố siêu nhiên này. Hỡi các con, các con hãy phớt lờ những lời đồn đại. Hãy bỏ qua những chuyện giật gân kỳ lạ. Không có gì phải sợ hãi cả. Cuộc Cảnh Báo phải được đón chờ với niềm hân hoan trọn vẹn trong lòng các con.

Với tình yêu thương dạt vào trong Thánh Tâm Cha, Cha đang mong chờ đến thời khắc mà Cha tuôn đổ Lòng Thương Xót của Cha xuống bao phủ trên từng người trong các con ở khắp nơi trên toàn thế giới. Tiếp đó là khoảnh khắc mà các con sẽ nhận ra rằng thế hệ này thật là diễm phúc biết bao. Làm thế nào mà các con không thể nhận thấy Lòng Thương Xót đang được tỏ ra cho nhân loại? Trong quá khứ có rất nhiều linh hồn đã chết trong tội trọng. Giờ đây, tất cả những tội nhân cuối cùng cũng sẽ hiểu được Sự Thật.

Thật không dễ dàng để các con đón nhận Sự Hiện Hữu của Cha hay của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu. Nếu không có những bằng chứng hữu hình, nhiều người sẽ không muốn nhận biết Cha. Nhiều người không quan tâm hoặc không tin vào Thế Giới Tâm Linh. Biến cố này sẽ giúp họ hiểu được sự thật đơn giản là cuộc sống sẽ không kết thúc trên Trái Đất này. Sự sống sẽ còn tiếp tục cho đến muôn đời. Đó là lý do tại sao họ phải chuẩn bị cho linh hồn của mình.

Cuộc Cảnh Báo sẽ tỏ cho họ những gì họ phải làm để dọn đường cho ngay thẳng. Hỡi các con, hãy nhớ rằng Cha là Đấng Cứu Thế của các con. Cha yêu thương hết thảy các con vượt quá sự hiểu biết của các con. Hãy đón chờ Cha ngự đến với tình yêu và sự điềm tĩnh. Đừng sợ những cảnh tượng kịch tính trên bầu trời và những tia sáng đầy màu sắc tỏa chiếu khắp nơi để báo trước Cuộc Ngự Đến của Cha. Điều này sẽ chuẩn bị cho các con vào thời khắc ấy.

Hãy cầu nguyện để hết thảy nhân loại cảm nhận niềm hân hoan trong tâm hồn họ, vì biến cố này nghĩa là ơn cứu rỗi dành cho cả nhân loại vô cùng to lớn, một biến cố sẽ cứu rỗi rất nhiều linh hồn và cho phép họ bước vào Địa Đàng Mới trên Trái Đất.

Đấng Cứu Thế dấu yêu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#188/ Đừng bao giờ đe dọa những người khác nhân Danh Cha (10-09-2011)

Thứ bảy ngày 10 tháng 9 năm 2011, lúc 15:30

Con gái yêu dấu của Cha, hôm nay Cha nói với con về sự cần thiết phải vâng lời Cha trong mọi sự. Hỡi con gái của Cha, tất những tín hữu của Cha, để được xứng đáng với Tình Yêu và sự tận tâm của Cha thì phải tôn vinh các Điều Răn của Chúa Cha. Họ có thể vấp ngã hết lần này đến lần khác nhưng họ phải luôn luôn phấn đấu để tuân theo các Điều Luật Yêu Thương. Hãy Yêu Thương nhau và biết đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của chính mình. Sau đó, mọi thứ khác sẽ trở nên rõ ràng.

Những ai tự coi mình là môn đệ của Cha phải rất cẩn thận trong cách họ truyền bá Lời Chí Thánh của Cha. Nếu họ rơi vào cái bẫy của sự kiêu ngạo, tự cho mình đúng hay khi họ lên án những người khác nhân Danh Cha, thì họ xúc phạm đến Cha trầm trọng. Đừng bao giờ đe dọa người khác bằng những hình phạt mà họ nghĩ là có thể đến từ Cha. Đừng bao giờ nói với người khác rằng Cha sẽ trừng phạt họ khi các con tức giận họ vì bất kỳ lý do gì. Vì khi các con làm điều này, các con sẽ phạm tội chối bỏ Cha bởi vì các con sẽ bóp méo Sự Thật cho phù hợp với ý riêng của các con. Đừng bao giờ nghĩ mình tốt hơn những người khác bởi vì các con được ban đặc ân nhận biết Sự Thật.

Các con ơi, Cha yêu tất cả con cái của Cha ngay cả khi họ sai lầm và lạc lối. Hãy luôn luôn cầu nguyện cho họ nếu các con tuyên xưng mình là một môn đệ đích thực của Cha. Bằng mọi cách hãy rao giảng Sự Thật. Hãy luôn luôn nói với họ về Tình Yêu sâu thẳm của Cha dành cho con cái Cha. Nhưng các con đừng bao giờ xét đoán họ. Đừng bao giờ nói với người khác rằng tội lỗi của họ, hoặc với những người mà các con cho là có tội, rằng họ sẽ bị Cha trừng phạt theo một cách nào đó bởi vì các con không có thẩm quyền để làm như vậy.

Thông Điệp của Cha ngày nay thật là đơn giản. Khi các con yêu mến Cha và nói nhân Danh Cha, các con đừng bao giờ đề cao mình vì điều này. Các con không bao giờ được đe dọa anh chị em của các con hoặc tuôn ra lời phỉ báng nhân Danh Cha.

Hãy nhớ rằng bởi vì các con là tín hữu của Cha, các con sẽ là mục tiêu của tên lừa dối chính vì đức tin của các con. Vì vậy, các con phải cẩn thận để hắn không lừa được các con khiến các con phạm tội chống lại anh chị em mình.

Hỡi các con, các con phải trở nên mạnh mẽ. Cha ban cho các con Thông Điệp này để hướng dẫn các con và để giữ cho các con đi đúng con đường đến với Cha.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Vua của Nhân Loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#189/ Cho dù tôn giáo của các con là gì thì chỉ có một Thiên Chúa mà thôi (11-09-2011)

Chúa Nhật ngày 11 tháng 9 năm 2011, lúc 19:15

Con gái yêu dấu của Cha, khi con cái Cha cảm thấy tuyệt vọng, sợ hãi hoặc cô đơn hãy nói cho họ biết họ phải quay về với Cha. Trước đây, trên thế giới chưa bao giờ có nhiều con cái của Cha cảm thấy trống rỗng trong cuộc sống như vậy. Mất định hướng, họ trở nên điên cuồng, quẫn trí khi tâm trí họ bị nhồi nhét quá nhiều thứ vô nghĩa. Phương tiện truyền thông hàng ngày cung cấp cho họ những câu chuyện thường biểu hiện sự dữ trong tình trạng hỗn loạn ở nhiều đất nước trên thế giới. Rồi lại đến sự thiếu thốn của ăn nuôi dưỡng tinh thần, và thay vào đó là một loạt các điều dối trá chán ngấy mà các con được dạy dỗ là những điều tuyệt vời của những tham vọng trần thế. Tất cả những điều đó, khi các con đạt được rồi sẽ gây ra cảm giác thất vọng. Rồi khi các con cố gắng hướng tới những mục tiêu như thế, các con sẽ lo lắng để đạt cho được những đỉnh cao ấy, và một lần nữa, các con sẽ thấy thất vọng.

Hãy nhớ rằng Cha là Lương Thực nuôi dưỡng các con. Chỉ qua Cha, các con mới tìm thấy sự bình an đích thực, sự mãn nguyện và tình yêu trong sáng trong tâm hồn các con. Không thể có thứ bình an này ở bất cứ nơi nào khác.

Hãy quay về với Cha ngay, từng người trong các con, hỡi những ai đang buồn phiền, âu sầu trong lòng. Hãy để Cha ôm lấy và an ủi các con. Vì các con, con cái của Cha, là những linh hồn lầm lạc nhưng lại là những linh hồn quý giá của Cha. Nhiều người trong các con đi lang thang và không biết đường quay lại với đàn chiên của Cha. Vài người trong các con đã chọn một đàn chiên khác – một đàn không thuộc về Cha.

Hãy lắng nghe lời kêu gọi của Cha vì khi các con nghe thấy Tiếng Nói của Cha trong tâm hồn các con, các con sẽ biết Sự Thật. Cha là con đường dẫn các con đến với Chúa Cha Hằng Hữu. Hãy nhớ rằng nhiều người trong các con gán các danh xưng khác nhau cho Thiên Chúa Cha Toàn Năng, vẫn thờ phượng cùng một Thiên Chúa – vì chỉ có một Thiên Chúa duy nhất mà thôi. Giờ đây, thời gian ấy đang gần kề – thời điểm để Vinh Quang của Người được tỏ lộ cho thế giới. Cho dù lời giải thích của các con là gì, thì Thiên Chúa Cha vẫn là Tình Yêu. Lòng Thương Xót của Người bao trùm tất cả. Hãy quay về với Người ngay, cho dù các con đang ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Người đang chờ đợi lời kêu cầu của các con.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#190/ Cuộc Trừng Phạt có thể được giảm nhẹ thông qua lời cầu nguyện (12-09-2011)

Thứ hai ngày 12 tháng 9 năm 2011, lúc 12:00

Con gái yêu dấu của Cha, rất sớm thôi cả thế giới sẽ ngừng lại và khoảng thời gian sau Cuộc Cảnh Báo sẽ làm thay đổi cách thức con người nhìn nhận thế giới. Thế giới vật chất sẽ không còn làm con người vui thích và bị kích động thái quá nữa. Người ta sẽ không còn thần tượng sự nổi tiếng và giàu có nữa. Họ sẽ không còn vội vàng lên án người khác và không còn đối xử với tha nhân một cách tàn nhẫn nữa.

Thế giới mới, sau Cuộc Cảnh Báo, sẽ là nơi mà tình yêu dành cho Ta và Chúa Cha sẽ được tôn thờ với lòng tôn kính. Nhiều nhà lãnh đạo ở các quốc gia không có niềm tin Kitô giáo, sẽ tỏ lòng tôn kính Chúa Cha. Những người có thế lực – những người nắm quyền kiểm soát tài chính của dân chúng sẽ lũ lượt ăn năn. Thêm nhiều người sẽ lột bỏ lớp vỏ quyền lực của họ và chia sẻ cơm bánh với anh chị em của họ. Vì cơm bánh này được Chúa Cha ban và dành cho tất cả mọi người nên phải được chia đều.

Nhiều điều tốt đẹp sẽ diễn ra như là kết quả của Cuộc Cảnh Báo. Tuy nhiên, nhiều linh hồn sẽ không đủ mạnh mẽ trong đức tin. Thật đáng buồn, họ sẽ quay trở lại đường lối cũ của họ. Bị dụ dỗ bởi những lời hứa hẹn về quyền lực, sự giàu có, quyền kiểm soát và tình yêu vị kỷ, họ sẽ từ chối Thiên Chúa Cha. Họ sẽ biết được Sự Thật nhưng điều đó sẽ vẫn không đủ cho họ. Những tội nhân yếu kém đáng thương này sẽ là một cái gai bên cạnh các con. Nếu không có lời cầu nguyện của các con thì tội lỗi của họ sẽ gây ra tàn phá trong một thế giới vốn đã được phục hồi trong quá trình thanh tẩy mới.

Hỡi các con của Cha, cầu nguyện là điều rất quan trọng. Các con phải cầu xin Chúa Cha đón nhận lời cầu nguyện của các con để dẹp yên cuộc biến loạn đang được hoạch định bởi những người này. Cầu nguyện nhiều có thể, và sẽ ngăn chặn nhiều nỗi kinh hoàng mà những tội nhân này cố gắng gây ra trên thế giới. Rất nhiều người trong các con không thấy được âm mưu đang được hoạch định sau lưng các con. Các dấu chỉ đang được tiết lộ một cách chắc chắn nhưng các con không nhận ra chúng.

Hỡi các con, khi đức tin của các con lớn mạnh thì hãy cầu nguyện để Chúa Thánh Thần có thể lan truyền Thần Khí sang những tội nhân này và nhấn chìm linh hồn họ. Cha, Chúa Giêsu yêu dấu của các con, bảo vệ các con, những tín hữu yêu dấu của Cha. Dưới sự lãnh đạo của Cha, Cha truyền cho các con cầu nguyện không chỉ cho những linh hồn sa ngã này mà còn cầu nguyện để cuộc bách hại những con người bình thường – đàn ông, phụ nữ và trẻ em, sẽ bị loại bỏ. Nếu những kẻ phạm tội này, những kẻ sẽ thách thức Chúa Cha, tiếp tục khủng bố người dân vô tội thông qua các luật kiểm soát mới mà họ sẽ triển khai trên thế giới, thì họ sẽ bị trừng phạt.

Những tội nhân này đang được ban cho Lòng Thương Xót lớn lao nhất có thể có kể từ Cuộc Khổ Nạn của Cha. Họ cần phải nắm bắt lấy Cuộc Cảnh Báo vì đây là lần cuối cùng họ có được cơ hội chuộc tội. Nếu không họ sẽ phải đối mặt với một cuộc trừng phạt khủng khiếp. Cuộc trừng phạt này, sẽ đến từ Bàn Tay Công Lý của Chúa Cha Hằng Hữu, là điều mà Người không hề mong muốn. Trong khi đó, Cuộc Trừng Phạt Lớn Lao này đã được tiên báo rằng nó có thể được giảm nhẹ nhờ sức mạnh của lời cầu nguyện.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Vua của Lòng Thương Xót

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#191/ Những thay đổi sắp được đưa ra trong Giáo Hội sẽ mâu thuẫn với Lời Chúa (13-09-2011)

Thứ ba ngày 13 tháng 9 năm 2011, lúc 15:15

Con gái yêu dấu của Cha, chính là Cha đây, Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã đến trong xác phàm.

Lời Chí Thánh của Cha hiện đang được đón nhận bởi các tôi tớ được thánh hiến của Cha ở khắp mọi nơi. Tất cả những tín hữu của Cha phải chia sẻ các Thông Điệp này với các tôi tớ thánh của Cha trong mọi chi phái Kitô giáo. Điều quan trọng là họ cần được khuyến khích lắng nghe Lời của Cha vào thời điểm rất quan trọng này trước khi các chi phái này bị xé tan ra từng mảnh và chia thành hai phía.

Công việc của tên lừa dối đã thâm nhập vào Hội Thánh của Cha trên mọi cấp độ. Giờ đây chẳng còn bao lâu nữa, một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, các con sẽ thấy các Thánh Lễ bị rút ngắn lại. Các con sẽ thấy việc loại bỏ các lời cầu nguyện đặc biệt và một số các Bí Tích – chẳng hạn như Bí Tích Giải Tội bắt đầu giảm bớt. Cha kêu gọi các tôi tớ thánh của Cha phải lắng nghe Cha vào lúc này và cầu xin ơn phân định. Chính Cha là Người đang kêu gọi các con để Cha có thể cứu đàn chiên của các con. Chính Cha là Người muốn mở cửa tâm hồn các con ra để các con có thể chuẩn bị cho thời cuối này – thời đại báo trước sự khởi đầu hoàn toàn mới cho thế giới.

Rất sớm thôi các con sẽ bị buộc phải tỏ bày lòng trung thành đối với tiên tri giả. Hãy nhìn xem hắn là gì và đánh giá các công việc của hắn để xem chúng có đơm hoa kết trái hay không. Vì hoa trái mà hắn và các tín đồ mù quáng của hắn mang lại sẽ bị thối nát đến tận gốc rễ. Mỗi một sự châm chích sẽ phá hủy lòng trung thành của các con đối với Cha. Hai hoặc nhiều sự châm chích sẽ gây ra sự chia rẽ giữa các con và Thánh Tâm Cha đến nỗi các con sẽ nhận thấy là hầu như không thể bước vào Vương Quốc của Chúa Cha được nữa.

Giờ đây hãy xem xét cẩn thận những thay đổi mà các con thấy đang mon men xuất hiện trong phụng vụ của chính các con. Một số trong những điều chỉnh này lúc ban đầu dường như không có vấn đề gì. Nhưng về sau những thay đổi nhất định sẽ được áp đặt trên các con và các con sẽ bị buộc phải đón nhận những dối trá. Những điều dối trá sẽ đến từ Satan đội lốt chiên.

Đối với những ai trong sạch nơi tâm hồn, các con sẽ biết ngay lập tức và sẽ nhận ra những mưu kế ác độc mà ở nơi đó chúng đang được sắp đặt để phá hủy Giáo Hội trên trần thế của Cha, từ bên trong giới lãnh đạo quyền lực của chính Giáo Hội.

Sự Thật của Cha sẽ gây ra những tiếng thở dài não nề của sự sỉ nhục trên toàn thế giới khi các linh mục của Cha sẽ nói rằng lời tiên tri này quả thật là một sự dối trá. Lời nói dối duy nhất mà họ sẽ phải làm chứng sẽ là lời mà họ buộc phải chấp thuận, lời ấy sẽ đối lập trực tiếp với Thánh Kinh của Cha được ban cho nhân loại ngay từ thuở ban đầu. Đừng bao giờ cho phép mình chấp nhận bất kỳ Sự Thật nào khác ngoài những điều có trong Kinh Thánh.

Nhiều thay đổi sắp được tung ra sẽ mâu thuẫn với Lời của Chúa Cha Hằng Hữu. Hỡi các tôi tớ thánh của Cha, những thay đổi này sẽ không đến từ Đấng Thánh và các con cần phải bác bỏ những dối trá này nếu các con muốn giữ lòng trung thành với Cha.

Hãy thức tỉnh. Hãy chống lại những dối trá mà các con sẽ phải đối mặt. Đừng bao giờ chấp nhận chúng. Lời của Chúa Cha Hằng Hữu sẽ không bao giờ thay đổi. Lời ấy không bao giờ có thể được điều chỉnh bởi nhân loại. Nhiều người trong các con sẽ quá quẫn trí đến nỗi các con sẽ thấy mình bị cô lập khỏi các tôi tớ thánh hiến – đồng sự của các con. Đừng sợ hãi vì chỉ có duy nhất một bên mà các con có thể lựa chọn – đó sẽ là bên Cha đang đứng. Đừng đứng phía bên kia.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#192/ Hãy cầu xin Ơn Chịu Đau Khổ (14-09-2011)

Thứ tư ngày 14 tháng 9 năm 2011, lúc 00:10

Con gái yêu dấu của Cha, nỗi đau khổ của con đã giảm bớt và Cha muốn cảm ơn con về của lễ này. Đau khổ sẽ trở lại nhưng con sẽ có thể chấp nhận đau khổ với nhiều niềm vui hơn nữa trong lòng con. Cha cần sự hy sinh đau khổ của con vì đau khổ cứu linh hồn của các tội nhân, nếu không họ sẽ phải sa xuống Hỏa Ngục. Một ngày kia con sẽ nhìn vào linh hồn của họ và sẽ bị choáng ngợp bởi tình yêu và niềm vui khi con nhìn thấy họ ngồi kề bên Cha, bên cạnh Ngai Tòa của Chúa Cha.

Các tội nhân sẽ luôn được ưu tiên đón nhận khi họ ăn năn thống hối. Họ sẽ luôn luôn được ở một vị trí quan trọng làm ngạc nhiên những tín hữu của Cha. Những linh hồn này đã được mang đến cho Cha nhờ những lời cầu nguyện và đau khổ của những tín hữu và những linh hồn ưu tuyển của Cha. Các tín hữu của Cha sẽ hiểu được điều này bởi vì thông qua sự hiệp thông của họ với Cha, họ sẽ vui mừng vì sự cứu rỗi các linh hồn ấy.

Con gái của Cha, giờ đây Cha cần thêm nhiều linh hồn được cứu rỗi. Xin hãy cầu nguyện để con và những linh hồn được tuyển chọn khác sẽ học biết cách thức đau khổ có thể làm tăng số lượng những người bước vào Vương Quốc của Chúa Cha. Cha kêu gọi họ cầu xin những ân sủng cần thiết để có được Ơn chịu đau khổ. Hãy nhớ rằng khi Cha ban Ơn đau khổ thì đó là một ân sủng đặc biệt và điều đó sẽ mang thêm nhiều linh hồn vào Cung Lòng Thánh Tâm Cha.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Đấng Cứu Độ nhân loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#193/ Sự Thật thường bị đối xử hết sức thận trọng và công khai bác bỏ (15-09-2011)

Thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2011, lúc 23:50

Con gái yêu dấu của Cha, giờ đây con đang được chứng kiến thêm chi tiết về nỗi đau đớn mà Cha phải chịu đựng trong suốt Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Cha. Bị bỏ rơi. Bị chối từ. Bị cô lập. Bị ruồng rẫy bởi làn sóng mỉa mai trong tay của các nhà cầm quyền và đặc biệt là từ những người đạo đức đi theo Cha. Thậm chí các tông đồ của riêng Cha cũng đã chối bỏ Cha lúc Cha cần. Vì vậy, con đừng ngạc nhiên rằng điều này cũng sẽ xảy ra với con.

Đêm nay, con cũng được tỏ cho thấy một thị kiến về Cha khi Cha đứng trước những kẻ hành hình Cha, những kẻ mà Cha đã phải lắng nghe những lời nói dối hèn hạ của chúng để lên án Cha và lên án Sự Thật trong các Giáo Huấn của Cha. Cũng vậy, con và những người đi theo Cha cũng sẽ bị đối xử y như thế bởi bàn tay của những kẻ không thể chấp nhận Sự Thật hoặc những kẻ cảm thấy khó chịu.

Con gái của Cha ơi, Sự Thật thường bị đối xử hết sức thận trọng, bị công khai bác bỏ và luôn bị coi là những điều báng bổ. Đừng bao giờ sợ hãi. Vì những Lời Cha ban cho các con không là gì khác ngoài Sự Thật. Các con đừng bao giờ ngần ngại công bố những gì Cha ban cho các con. Tại sao Cha lại ban cho các con những điều giả dối? Lý do gì khiến Cha cố gắng làm suy yếu các Thông Điệp này bằng cách cho phép một điều giả dối xâm nhập vào bất cứ lúc nào? Vì điều này sẽ trái với Thánh Ý của Chúa Cha. Ngay cả Satan cũng không được phép can thiệp vào các Thông Điệp này cho dù hắn có cố gắng hết sức.

Khi các Thông Điệp này trở nên mạnh mẽ hơn thì chúng sẽ trở thành chủ đề của nhiều cuộc tranh luận và chế giễu. Tuy nhiên, nhiều người sẽ bị thu hút đến với các Thông Điệp bởi vì không còn nghi ngờ gì nữa họ sẽ được Chúa Thánh Thần biến đổi, Đấng đang làm biến đổi linh hồn họ.

Cuối cùng, con cái Cha sẽ cảm ơn Cha vì đã giúp họ vượt qua những đám bụi gai lởm chởm ngăn cản họ tiến tới cổng Địa Đàng Mới, bởi vì giờ đây nếu không có sự hướng dẫn của Cha thì họ sẽ bị hư mất. Họ sẽ không tìm thấy sức mạnh để được dẫn dắt an toàn tới Cổng Địa Đàng Mới, Kỷ Nguyên Mới của Hòa Bình trên Trái Đất đang chờ đợi tất cả những ai tuân theo Cha và tuân theo những Giáo Huấn của Cha.

Đấng Cứu Thế yêu dấu và là Thầy của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#194/ Thời của Hòa Bình và Vinh Quang gần như tới nơi rồi (17-09-2011)

Thứ bảy ngày 17 tháng 9 năm 2011, lúc 18:50

Con gái yêu dấu của Cha, cuối cùng con cũng nhận ra rằng khi con cảm thấy bị khước từ thì đây chỉ đơn giản là một sự phản ảnh về Nỗi Thống Khổ của riêng Cha. Khi con ở trong sự hiệp nhất với Cha, như con đang làm, thì điều này sẽ trở thành một phần của cuộc sống của con kể từ bây giờ. Khi người ta khước từ các Thông Điệp mà con công bố thì họ đang từ chối Lời Chí Thánh của Cha. Khi họ thách thức các Thông Điệp và soi mói lỗi lầm trong đó là họ đang chỉ trích Cha. Khi họ khinh bỉ con thì họ đang nhạo báng Cha. Khi họ cười cợt các Thông Điệp này là họ đang đóng đinh Cha.

Những gì con đang cảm thấy chỉ là một phần nhỏ trong sự đau khổ của Cha khi Cha buồn bã nhìn vào sự mù lòa của con người trước Sự Thật về Sự Hiện Hữu của Chúa Cha. Nỗi đau đớn và thống khổ mà Cha cảm nhận mãnh liệt nhất là khi Cha phải chứng kiến tội lỗi của con người, bao gồm cả tội lỗi của các tín hữu. Sự dày vò này thật khó mà chấm dứt được nhưng nó sẽ được giảm bớt nhờ vào sự đau khổ của các linh hồn hy sinh. Điều đó cũng được xoa dịu bởi tình yêu mà những tín hữu của Cha tỏ ra cho Cha qua sự sùng kính của họ đối với Cha.

Con gái của Cha, khi mà Cha cần đến sự đau khổ để cứu những linh hồn bất hạnh đáng thương khác thì chẳng còn điều gì mang đến cho Cha niềm vui. Cha thật đau đớn khi phải chứng kiến việc đó nhưng lại cảm nhận được sự an ủi từ đó. Con gái của Cha à, còn quá nhiều điều con phải học mà những điều đó rất khó hiểu đối với con. Nhân loại không thể nào hiểu được những đường lối trong Vương Quốc Thánh Thiêng của Thiên Chúa. Một ngày nào đó họ sẽ hiểu.

Các con của Cha hãy biết rằng những thời điểm khó khăn mà con người đã phải chịu đựng trong nhiều thế kỷ đã đến hồi kết thúc. Đây là tin vui cho những ai bày tỏ tình yêu đối với tha nhân và cũng là đối với những người yêu mến Cha. Cuối cùng thì nỗi đau khổ của Cha cũng sẽ đến hồi kết thúc, sự đau khổ Cha phải chịu đựng là vì Cha Yêu Thương tất cả các con. Tình Yêu này thật Mạnh Mẽ, bao giờ cũng mềm mỏng và sẽ là nguyên nhân cho sự cứu rỗi cuối cùng của các con.

Con gái của Cha, giờ đây hãy dấn thân và chấp nhận đau khổ với sự hiểu biết hơn trong tâm hồn con. Hãy vui mừng vì thời đại của Hòa Bình và Vinh Quang hầu như tới nơi rồi.

Người Bạn yêu dấu và là Đấng Cứu Thế của các con

Chúa Giêsu Kitô Vua của Nhân Loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#195/ Lỗi lầm cũ lại bị mắc phạm khi con người cố gắng trở nên gần gũi với Cha (18-09-2011)

Chúa Nhật ngày 18 tháng 9 năm 2011, lúc 18:50

Cha đến với Danh Xưng là Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa Tối Cao. Ta chính là Đấng ấy.

Con gái yêu dấu của Cha, tại sao loài người cứ tiếp tục tìm kiếm câu trả lời cho sự tồn tại của mình thông qua khoa học? Họ mải mê tìm kiếm và tìm kiếm nhưng câu trả lời mà họ tìm được là điều không đúng sự thật và khác xa với Sự Tồn Tại Thực Sự trong Lãnh Vực Thiêng Liêng nơi Vương Quốc Thánh Thiêng của Chúa Cha, do vậy các con phải cầu nguyện cho những linh hồn này.

Hỡi các con, Cha biết rằng để chấp nhận Sự Thật về Sự Hiện Hữu của Ta và Chúa Cha yêu dấu là điều rất khó khăn. Vì mỗi lần đôi mắt của các con thoáng nhìn thấy Sự Thật thì Satan liền xoay đầu các con về hướng khác. Hầu hết mọi lần hắn sẽ sử dụng lý luận để thuyết phục con cái Cha rằng Vương Quốc của Chúa Cha chỉ là điều hư ảo nằm trong trí tưởng tượng của con người. Sau đó hắn sẽ sử dụng những tiện nghi của thế giới vật chất để cám dỗ các con rằng chúng phải là ưu tiên hàng đầu của các con.

Khi ấy, có những linh hồn hiểu được Sự Thật nhưng họ lại phạm phải một lỗi lầm xưa cũ mỗi khi họ cố gắng trở nên gần gũi với Cha. Thật dễ dàng để họ cam đoan rằng một khi của cải vật chất của họ được đảm bảo thì họ có thể tiến bước trong hành trình tâm linh. Nhưng đó không phải là cách thức để một linh hồn đến được với Thiên Chúa. Tất nhiên là các con phải bằng mọi cách bảo vệ gia đình và nhà cửa của các con. Các con cần phải nuôi dưỡng những người phụ thuộc vào các con. Nhưng sau đó các con phải đặt Cha lên trên hết mọi của cải thế gian. Đó mới là giấy thông hành của các con bước vào Thiên Đàng. Con người không là gì cả nếu không có Thiên Chúa. Không có của cải xa hoa nào sẽ thay thế được hoặc có thể thay thế được Tình Yêu của Thiên Chúa. Nếu các con thực sự muốn ôm chặt lấy Cha vào trong tâm hồn các con thì các con phải từ bỏ hết những của cải vật chất xa hoa ấy cũng như không được gán cho chúng những giá trị sánh ngang với Cha.

Hãy tin tưởng, phó thác cho Cha thì những gì còn lại Cha sẽ lo liệu hết. Nếu các con cố làm mọi thứ theo ý riêng của các con và cứ khư khư bám lấy sự giàu có, để các con có thể đạt được mọi điều tốt nhất của cả hai thế giới, thì các con sẽ phải thất vọng.

Hãy nhớ rằng Tình Yêu của Cha dành cho các con sẽ nuôi dưỡng linh hồn các con. Còn của cải vật chất sẽ nuôi dưỡng ham muốn thể xác của các con, nhưng rồi chúng sẽ bị mục nát theo thời gian và các con sẽ chẳng còn lại gì.

Cha xin các con, cho dù có khó khăn thế nào đi nữa, hãy để Cha hướng dẫn các con trên con đường chân thật dẫn đến hạnh phúc đời đời. Chỉ cần cầu xin Cha giúp đỡ và Cha sẽ đáp lời.

Thầy và là Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#196/ Biến Cố quan trọng nhất kể từ Cuộc Phục Sinh của Cha (19-09-2011)

Thứ hai ngày 19 tháng 9 năm 2011, lúc 20:15

Con gái yêu dấu của Cha, ý định của Cha là mang mọi người từ đàn ông, phụ nữ và trẻ em vào Địa Đàng Mới của Cha trên Trái Đất. Vì nếu chỉ có một linh hồn bị bỏ lại thì điều đó sẽ làm tan nát Lòng Cha. Đây là lý do tại sao mà giờ đây số lượng các sứ giả Cha gửi vào thế giới đã tăng lên. Chính vì vậy họ có thể truyền bá Lời Thánh của Cha để khuyến khích sự hoán cải.

Cha không gửi sứ giả đến để đe dọa con cái Cha. Thay vào đó, vai trò của các sứ giả là chuẩn bị cho tất cả mọi người trên Trái Đất này để họ sẵn sàng và xứng đáng sống trong Địa Đàng Mới.

Các con của Cha à, thời gian các con hiện đang sống thật chẳng dễ chịu gì. Pháp luật và trật tự đã bị phá vỡ. Lòng tham của các con đã hàm ý rằng sự ổn định tài chính thôi thì vẫn chưa đủ mà phải nhiều hơn thế nữa. Lòng tự tôn và nỗi ám ảnh của những tham vọng đã khiến cho các con đánh mất Đức Tin của mình.

Giống như một gia đình không có sự kiểm soát của cha mẹ vậy

Các con của Cha, các con sống như thể trong một gia đình không có sự kiểm soát của cha mẹ vậy. Giống như những đứa con hư hỏng, các con được chu cấp vật chất đầy đủ, thoải mái như lòng các con khao khát mà không cần phải lao động để có được. Các con được cung cấp thực phẩm mà không cần phải làm việc cực nhọc. Mọi thứ không làm thỏa mãn các con đều được thay thế bằng những gì mới lạ dưới nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, không có gì thỏa mãn lâu dài. Sau đó thì những lời trách móc nảy sinh giữa đám con cái, mỗi đứa đều tìm cách kiểm soát đứa khác để có được quyền làm chủ. Khi ấy thì việc ẩu đả xảy ra. Nhưng không đứa nào chịu trách nhiệm cả và vì vậy đôi khi chúng làm tổn thương nhau với những hậu quả nghiêm trọng.

Đây là cách mà Cha nhìn thế giới. Các con cái Cha thì bất hạnh và thiếu sự bình an trong tâm hồn, nhưng lại từ chối để được hướng dẫn bởi Giáo Hội của Cha. Ngày nay, Giáo Hội của Cha không thể kiểm soát được một đoàn dân ngỗ nghịch như vậy, những kẻ vốn không có lòng sùng kính đối với Cha mà chỉ hướng tới những nhu cầu vật chất của xác thịt.

Chiến tranh sẽ tiêu diệt nhân loại và sự suy sụp tinh thần sẽ tạo ra một sự trống rỗng trên toàn thế giới mà hầu hết các con đến lúc này mới cảm nhận được những ảnh hưởng trong lòng mình. Không có thứ gì thực sự đúng như vẻ bề ngoài của nó. Vinh quang vật chất thì lấp lánh ở bên ngoài, ánh sáng của nó hấp dẫn những kẻ khao khát sự thoải mái tiện nghi nhưng thực ra chẳng có gì ngoài bóng tối đằng sau nó.

Cha là Ánh Sáng đang bị đánh mất trong cuộc sống đơn độc, rối loạn và có phần khủng khiếp của các con. Đây là lý do tại sao thời điểm để Cha can dự vào và chăm lo cho các con đang đến gần. Các con của Cha, các con phải đón chào điều này và chuẩn bị cho Lòng Thương Xót lớn lao của Cha.

Các con phải cầu nguyện cho anh chị em của các con và nhìn về phía trước với vòng tay rộng mở để chào đón sự can thiệp của Cha. Hãy tích cực. Hãy hy vọng. Hãy tự tin rằng ngay cả những tội nhân cứng lòng nhất cũng được trợ giúp ngay trước lúc Biến Cố Vĩ Đại này xuất hiện, biến cố quan trọng nhất kể từ Cuộc Phục Sinh của Cha.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#197/ Những nỗi nghi ngờ làm cho các con mạnh mẽ hơn trong tình yêu của các con dành cho Cha (21-09-2011)

Thứ tư ngày 21 tháng 9 năm 2011, lúc 22:00

Cha đến trong Danh Xưng Chúa Giêsu, Đấng đã đến trong xác phàm và đã làm người.

Con gái yêu dấu của Cha, con hiện đang rất gần với Thánh Tâm Cha nhưng con có thể cảm thấy quá cách xa. Đôi khi con nghĩ rằng con đã bị tách rời khỏi Cha trong khi thực tế con chỉ đến gần hơn trong sự hiệp nhất với Cha.

Con gái của Cha, giờ đây con thật mạnh mẽ, Cha đang xây dựng sự tự tin cho con để con có thể tiếp tục công bố Lời của Cha cho nhân loại. Đây là một Sứ Vụ rất quan trọng. Vì Satan đã tung ra hàng triệu tên quỷ trong những thời gian này, chúng đang tấn công các con ở khắp mọi nơi. Những người đầu tiên chúng sẽ sử dụng là các tín hữu, chính là những người đầu tiên xếp hàng để ném đá con.

Khi Hành Động Thương Xót vĩ đại của Cha dành cho loài người đến gần hơn thì ma quỷ cũng sẽ ra sức ngăn chặn Sự Thật và ngăn chặn những người tốt bỏ ra thời gian mà Cha cần đến họ để cứu linh hồn của con cái Cha, những kẻ chẳng có niềm tin nào cả. Đừng để cho sự vu khống độc ác được đà mạnh lên làm cho các con sao lãng Công Việc của Cha.

Giờ đây hãy chú ý đến lời tiên tri của Cha. Vì cứ mỗi một người ăn năn vào lúc này thì lại có thêm ba linh hồn có thể được cứu. Hãy nghĩ về điều đó như thế này. Các ơn lành được ban cho ai đó đang tìm kiếm ơn tha thứ sẽ được trao cho gia đình của người ấy. Mỗi một linh hồn đang cầu nguyện với Cha vào lúc này và cầu xin Cha cứu gia đình và bạn bè gần gũi nhất của họ sẽ nhận được tràn đầy Lòng Thương Xót của Cha.

Hỡi các con, cầu nguyện là sự cứu rỗi của con cái Cha. Các con càng cầu nguyện nhiều thì Cha sẽ càng mở rộng cõi lòng các con ra và Cha sẽ hé lộ Sự Thật của Cha. Những ơn huệ của Cha hiện nay đã được mở rộng như chưa từng được chứng kiến trên Trái Đất này trước kia. Mặc dù vậy, Cha không thể tuôn đổ các ân sủng mạnh mẽ này trừ khi các con cầu xin những ơn ấy.

Con gái của Cha, hãy thận trọng khi một sự độc ác làm cho con phải hoảng sợ, giờ đây người ta sẽ chứng kiến sự độc ác ấy gia tăng các cuộc tấn công chống lại những Thông Điệp thánh thiêng này. Hãy phớt lờ chúng. Hãy nhắm mắt và bịt tai các con lại. Thay vào đó hãy cầu nguyện để những linh hồn như vậy được tỉnh ngộ.

Con gái của Cha, những nỗi nghi ngờ là những thử thách được trải nghiệm không chỉ bởi con mà còn bởi những tín hữu dấu yêu của Cha. Trong khi những nghi ngờ này có thể đáng lo ngại nhưng chúng được phép của Cha để làm cho tất cả các con mạnh mẽ hơn trong tình yêu của các con dành cho Cha.

Giờ thì các con của Cha hãy nghỉ ngơi đi. Hãy đón nhận Lời Cha. Hãy sống cuộc sống của các con như Cha mong đợi nơi các con. Hãy đặt gia đình của các con lên trên mọi sự. Vì Danh Cha, các con không bao giờ được bỏ bê gia đình. Giờ đây, các con hãy cầu nguyện với sự tin cậy trong âm thầm và yên tâm rằng những lời tiên tri của Cha sẽ diễn ra theo Lệnh của Chúa Cha Hằng Hữu. Những lời tiên tri ấy sẽ xảy ra theo sự tính toán thời gian hoàn hảo mà Chúa Cha đã đặt ra.

Hỡi các con cái của Cha, đừng bao giờ quên rằng nhiều bí mật được ban cho các thị nhân và các tiên tri của Cha báo trước các biến cố tương lai sắp xảy ra, đã được giảm nhẹ thông qua lời cầu nguyện. Rất nhiều thảm họa sinh thái đã được ngăn chặn vì sự sùng kính mà các con dành cho Mẹ Đầy Ơn Phúc của Ta. Những người sùng kính Mẹ đã ngăn chặn nhiều trận động đất, lũ lụt và sóng thần vì những lời cầu nguyện của họ. Lời cầu nguyện có thể rất mạnh mẽ. Lời cầu nguyện và sự đau khổ của một người có thể cứu một quốc gia. Các con hãy nhớ điều đó.

Hỡi các con, Cha yêu tất cả các con. Sức mạnh để cứu nhau nằm ở nơi bàn tay của các con đó. Đừng quên những gì Cha đã nói trước đây. Lời cầu nguyện của các con là áo giáp chống lại sự dữ trong thế giới này. Cầu nguyện có thể giảm nhẹ thiên tai toàn cầu. Hãy cầu nguyện cho nền hòa bình trong thế giới của các con. Các con cũng hãy cầu xin cho một quá trình chuyển tiếp dễ dàng đến Địa Đàng Mới trên Trái Đất, Địa Đàng Mới dành cho tất cả các con cái của Cha biết tìm kiếm ơn cứu chuộc.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#198/ Bói toán không đến từ Cha (21-09-2011)

Thứ tư ngày 21 tháng 9 năm 2011, lúc 23:30

Hỡi con gái của Cha, cuộc hành trình này dành cho con đang gia tăng sức mạnh. Con đang sẵn sàng hơn bao giờ hết. Đừng lo lắng vì Sứ Vụ của con sẽ giúp cứu rất nhiều người trong nhân loại. Vai trò của con đã được tiên báo và được sắp đặt ở trên Thiên Đàng. Con là một công cụ. Cha là Chủ Nhân.

Con sẽ thành công trong Sứ Vụ thánh thiêng này vì Sứ Vụ này không thể thất bại và sẽ không thất bại được. Đôi khi, con có thể cảm thấy rất chán nản, cô đơn và thiếu can đảm. Hãy chấp nhận điều này. Nỗi đau khổ của con đang giúp chuyển giao các linh hồn quý giá lại cho Cha vào khoảnh khắc cái chết của họ. Những linh hồn này giờ đây lại cầu nguyện cho con. Hãy vui mừng vì nếu con nhìn thấy được tình yêu mà họ đổ ra cho con thì con sẽ khóc trong niềm vui sướng.

Các thánh của Cha ở trên Thiên Đàng đang hướng dẫn và bảo vệ con khỏi tên ác quỷ và vì thế con đang được ban cho nhiều đặc ân làm con thấy ngạc nhiên và thích thú. Đừng bao giờ ngần ngại trong Công Việc này. Đây là một trong những Sứ Vụ lớn nhất của Cha trên Trái Đất này. Hãy trở nên mạnh mẽ, dũng cảm và tự tin nhưng vẫn phải giữ lòng khiêm nhường bằng bất cứ giá nào. Sân khấu đã được sắp đặt vào lúc này. Các biến cố Cha đã nói giờ đây sẽ xảy ra. Khi chúng xảy ra thì cũng là lúc con sẽ tự tin trở lại. Vì con sẽ có tất cả bằng chứng mà con cần. Thật vậy, Satan đôi khi đã ngăn chặn Sứ Vụ này. Cha đã cho phép điều này xảy ra để đảm bảo rằng con vẫn luôn luôn khiêm tốn.

Đừng công bố ngày nào. Đừng hỏi tương lai sẽ ra sao đối với những người mong đợi câu trả lời nơi con. Bói toán không đến từ Cha. Tương lai duy nhất Cha tiết lộ đang được gắn kết với đời sống tinh thần của con cái Cha. Hãy cảm tạ vì con đã được nhận Ân Huệ đặc biệt nhất này. Trong khi con không bao giờ mong mỏi ước muốn nó thì con đã được gắn kết với Sứ Vụ này từ hơi thở đầu đời của con và con sẽ thực hiện Lời Chí Thánh của Cha đến hơi thở cuối cùng.

Hãy dấn thân nhân Danh Cha và giúp Cha cứu các linh hồn của toàn nhân loại với tình yêu và niềm vui trong tâm hồn con.

Cha yêu thương con, con gái yêu dấu của Cha. Cha hân hoan trong tình yêu chân thành của con dành cho Cha và Mẹ yêu dấu của Cha.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#199/ Đức Trinh Nữ Maria: Hãy cầu xin ơn che chở của Mẹ cho toàn thế giới (22-09-2011)

Thứ năm ngày 22 tháng 9 năm 2011, lúc 21:00

Hỡi con của Mẹ, con phải kêu gọi con cái Mẹ cầu nguyện với Mẹ để Mẹ có thể bao bọc họ bằng Áo Choàng Cực Thánh của Mẹ trong thời buổi này. Việc làm của tên lừa dối đang gia tăng và lan rộng như đám cháy rừng. Sự kiểm soát độc ác mà các con đang nhìn thấy tất cả chung quanh các con đang được điều khiển bởi hắn và lũ quỷ rất đông đảo của hắn. Chúng gây ra nhiều thống khổ và đau đớn trên thế giới. Việc lần chuỗi Kinh Mân Côi Rất Thánh của Mẹ sẽ ngăn chặn hắn gây ra những thiệt hại mà hắn đang có ý định áp đặt trên thế giới này.

Hỡi các con của Mẹ, hãy cầu nguyện khi các con ở bất cứ nơi nào để xin ơn che chở đặc biệt của Mẹ chống lại tên ác quỷ.

Hãy cầu nguyện để xoa dịu nỗi thống khổ của Thánh Tử yêu dấu của Mẹ, Đấng đang cần nhiều sự an ủi của các con. Người cần lời cầu nguyện của các con khi Người bắt đầu cứu nhân loại khỏi cuộc sống tội lỗi và ngang ngạnh của họ một lần nữa.

Giờ đây hãy cầu nguyện như thể các con chưa bao giờ cầu nguyện trước kia.

Mẹ Đầy Ơn Phúc của các con

Nữ Vương Bình An

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#200/ Nỗi buồn vì sự hư mất của các con cái Cha, những người không muốn liên hệ gì với Cha (22-09-2011)

Thứ năm ngày 22 tháng 9 năm 2011, lúc 21:30

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, hãy chuẩn bị gia đình con cho Cuộc Cảnh Báo. Hãy kêu gọi con cái Cha ở khắp mọi nơi xin ơn tha thứ vì tội lỗi của họ. Lời cầu xin của họ phải xuất phát từ cõi lòng. Nếu không họ sẽ phải hứng chịu nỗi đau thiêu đốt của Luyện Ngục trong suốt Cuộc Soi Sáng do Lòng Thương Xót Thánh Thiêng của Cha khi Cha sẽ giáp mặt với từng người trong các con.

Cuộc Thanh Tẩy ở phía trước sẽ để lại một ấn tượng lâu dài và không thể nào quên được trong linh hồn các con đến nỗi các con sẽ muốn ở lại mãi mãi trong Cung Lòng Thánh tâm Cha.

Đối với những ai trong các con nhận biết và yêu mến Cha thì giờ đây hãy chuẩn bị cho Ân Huệ lớn lao nhất của Cha. Các con phải có nến được làm phép và Nước Thánh và hãy sẵn sàng vì các con có thể tham gia vào những lời cầu nguyện với các thánh trên Thiên Đàng để giúp cứu rỗi linh hồn của tất cả con cái Cha trên toàn thế giới.

Lần đầu tiên trong cuộc đời của các con, các con sẽ thực sự một mình trong Sự Hiện Diện của Cha. Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, các con sẽ chứng kiến Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Cha và đối với những người không tin thì cuối cùng họ sẽ hiểu được Sự Thật về nỗi thống khổ của Cha dành cho nhân loại.

Các con của Cha, các con sẽ hiểu và chào đón Ân Huệ tuyệt vời của Lòng Thương Xót và các con sẽ nhận được một sức mạnh mà chỉ có các thánh trên Thiên Đàng mới biết được. Sau đó sức mạnh này sẽ rèn luyện nên trụ cột trong đạo binh mới của Cha trên Trái Đất. Đạo binh này sẽ cứu được hàng triệu linh hồn khác từ các móng vuốt của quân đội được dẫn dắt bởi tên phản Kitô. Giờ đây, lời cầu nguyện sẽ cứu và giúp hoán cải hàng triệu người trong thời gian rất quan trọng này kể từ khi Tạo Dựng nhân loại.

Hãy để Cha ôm ghì các con trước đã. Hãy để Cha ban cho các con sự can đảm và sức mạnh nhằm mang thêm nhiều linh hồn đến với Cha. Cha cần tình yêu của các con. Vết thương của Cha chưa lành. Nỗi đau buồn của Cha đã lên đến tột cùng vì sự hư mất của rất nhiều con cái Cha, những người không muốn liên hệ gì với Cha.

Cha đang cảm thấy cô độc và lẻ loi. Các con ơi hãy giúp Cha cứu họ đúng lúc. Trong khi Hành Động Thương Xót Vĩ Đại của Cha sẽ mang Ánh Sáng của Thiên Chúa vào thế giới, với một sức mạnh có thể khiến các con phải ngất đi, thì đó cũng sẽ là một thời điểm đau buồn của những người không thể chịu được nỗi khiếp sợ.

Xin đừng lo sợ. Cha đến với Tình Yêu lớn lao và Lòng Nhân Hậu dành cho tất cả các con. Đó là bởi vì Cha yêu các con nên giờ đây Cha ra tay để cứu các con khỏi các hành động độc ác được thực hiện bởi các thế lực toàn cầu, những người muốn triệt hạ dân số thế giới. Họ muốn làm điều này qua việc kiểm soát. Cha sẽ không cho phép họ làm điều này. Chúa Cha đang chờ đợi. Nếu người ta nhìn nhận những tội ác mà mình phạm phải thì thế giới sẽ trở thành một nơi của hòa bình và yêu thương. Nếu người ta không chú ý đến bài học của Cuộc Cảnh Báo thì sẽ không được tha mạng. Đó là khi Bàn Tay của Chúa Cha sẽ giáng xuống.

Cha là Chúa Giêsu Kitô

Vua và là Đấng Cứu Thế của toàn Nhân Loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#201/ Thiên Chúa Cha: Tên phản Kitô và một loại Tiền Tệ Thế Giới Mới (23-09-2011)

Thứ sáu ngày 23 tháng 9 năm 2011, lúc 21:30

Con gái của Ta, trong khi thế giới có lẽ sợ hãi Cuộc Cảnh Báo thì họ phải chấp nhận rằng những lời tiên tri trong Sách Khải Huyền sắp xảy ra. Giáo Hội thánh thiện giờ đây có nguy cơ tương tự như Đất Nước Ít-ra-en. Lời tiên tri sẽ diễn ra khi thế giới bị điều khiển bởi tên phản Kitô, kẻ sẽ cố gắng kiểm soát các con thông qua một loại Tiền Tệ Thế Giới Mới. Khi nào và liệu các con bị kiểm soát bằng cách này hay không thì các con sẽ lại bị kiểm soát bằng mọi cách khác.

Cuộc Cảnh Báo sẽ ngăn chặn tạm thời hành động kiểm soát này và các tội ác tàn bạo khác đang được hoạch định bởi các thế lực toàn cầu, những thế lực vượt quá sự hiểu biết của con cái Ta trên toàn thế giới. Những con tốt vô tội trong một ván cờ, không phải do các con tạo ra, do đó các con sẽ được bảo vệ bởi Cánh Tay Công Thẳng của Ta.

Hỡi các con của Ta, hãy đứng lên chống lại chuỗi hành động tàn ác này bằng lời cầu nguyện. Việc kiểm soát toàn cầu và cuộc bách hại được âm mưu ngay tại thời điểm này có thể được ngăn chặn qua lời cầu nguyện. Không phải tất cả các con sẽ được cứu vì sự kìm kẹp của tên phản Kitô đối với các con thật hết sức khủng khiếp.

Hỡi các con của Ta, Satan sẽ không bao giờ giành được chiến thắng. Hắn đã không được ban cho quyền lực và khi gọng kìm của hắn bắt đầu nới lỏng thì giờ đây hắn sẽ lôi kéo càng nhiều linh hồn càng tốt vào hố sâu Hỏa Ngục với hắn. Ta khóc với nỗi buồn sâu sắc cho những Thụ Tạo xinh đẹp của Ta và những linh hồn quý báu của Ta. Ôi ước gì họ chỉ lắng nghe Sự Thật.

Sự đánh giá của khoa học là vô nghĩa vì không có khoa học nào thay thế Sự Thật về Vương Quốc Thánh Thiêng của Ta được. Mãi mãi không có một người nào trên Trái Đất có thể thấu hiểu được vẻ đẹp và sự kỳ diệu đang chờ đón tất cả các con vì vẻ đẹp đó không thể diễn tả bằng lời lẽ của con người.

Chẳng bao lâu nữa các con sẽ hiểu được những kế hoạch mà Ta có để cứu rỗi thế giới từ tay của tên lừa dối.

Ta yêu thương tất cả các con và sẽ che chở những tín hữu của Ta mọi lúc trong bất kỳ cuộc bách hại nào đã được hoạch định.

Hãy hướng về Ta. Hãy mở rộng vòng tay của các con và để Ta gìn giữ và bảo vệ tất cả các con.

Các con của Ta, những ai tin Ta thì không có gì phải sợ hãi.

Đấng Tạo Hóa yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Thiên Chúa Cha

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#202/ Giải thích sự khủng khiếp của Hỏa Ngục cho những người mù lòa trước sự tồn tại của Satan (24-09-2011)

Thứ bảy ngày 24 tháng 9 năm 2011, lúc 22:15

Con gái yêu dấu của Cha, tại sao con người vẫn tiếp tục phủ nhận sự tồn tại của Hỏa Ngục?

Nhiều người trong số các con của Cha, tự nhận mình là hiện đại trong dáng vẻ bề ngoài của họ, công khai phủ nhận sự tồn tại của Hỏa Ngục khi họ tuyên xưng niềm tin của mình vào Thiên Chúa Cha Hằng Hữu. Họ đánh lừa con cái Cha khi họ sử dụng các lý lẽ rằng Thiên Chúa bao giờ cũng Nhân Từ. Bằng cách thuyết phục các con của Cha rằng tất cả sẽ được vào Thiên Đàng, họ vô tình phải chịu trách nhiệm cho những người đi theo giáo lý sai lầm của họ.

Satan thực sự hiện hữu và do đó, Hỏa Ngục cũng tồn tại. Hỏa Ngục là nơi Satan cầm giữ linh hồn của những ai tỏ lòng trung thành với hắn trên Trái Đất. Đây là những linh hồn đã đẩy sang một bên tất cả những suy nghĩ về Thiên Chúa và thúc đẩy việc chấp nhận các hành động xấu xa tội lỗi trên thế giới. Trong một số trường hợp người ta thậm chí còn có thể bán linh hồn của mình cho Satan để đổi lấy một cuộc sống giàu có, nổi tiếng và quyền lực. Nhiều người trong ngành công nghiệp âm nhạc đã làm điều này trong suốt những năm qua. Người ta thường ít để ý đến cách thức mà người ta tỏ lòng trung thành của mình, rất thường xuyên, qua các buổi khánh thành của các tổ chức, được thực hiện với các lễ nghi huyền bí.

Mặt khác có những người chỉ sống theo những gì mà họ cho là một cuộc sống vui vẻ, vô tư khi mà họ liên tục khao khát việc tự thỏa mãn. Họ chỉ là một số những linh hồn, khi đến trước cửa Hỏa Ngục thì kinh hãi và lắc đầu hoảng hốt không thể tin được số phận đang chờ đợi họ. Họ không thể chấp nhận rằng điều kinh hãi mà họ phải đối mặt này là do chính họ tạo ra. Quyền tự do được ban cho họ trên Trái Đất đã bị lạm dụng nhằm có được tất cả mọi thứ mà những thứ ấy lại xúc phạm đến Thiên Chúa.

Các con của Cha ơi, xin các con hãy giải thích sự khủng khiếp của Hỏa Ngục cho những người mù lòa trước sự hiện hữu của Satan. Cho dù họ cười cợt và buông lời sỉ nhục các con đi nữa. Vì đó là nhiệm vụ của các con để cảnh báo họ về số phận khủng khiếp đang chờ đợi bất kỳ linh hồn đáng thương nào phải kết thúc ở đó.

Những người vô thần đang nằm trên giường chờ chết, họ tin rằng sự đau khổ của họ sẽ kết thúc vào hơi thở cuối cùng thì giờ đây hãy nghe Cha nói đây. Đối với những ai trong các con phủ nhận Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa trên Trái Đất này, mặc dù Sự Thật đã được tỏ bày cho các con trong suốt cuộc đời của các con, thì nỗi đau khổ của các con trong ngọn lửa Hỏa Ngục mới chỉ là khởi đầu cho sự đau khổ muôn đời. Hỡi những linh hồn đáng thương của Cha, những người phạm tội trọng bằng ý chí tự do của chính mình là các con từ chối Cha. Thay vào đó các con đã chọn Satan. Hắn đang chờ đợi các con sau khi chết. Các con sẽ không tìm thấy Cha vì Cha không ở đó. Vì lúc đó sẽ là quá trễ để tỏ cho các con thấy Lòng Thương Xót của Cha.

Tất cả các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện để chúng ta có thể cùng nhau cứu lấy những linh hồn này. Satan không được phép cướp mất linh hồn của họ. Hãy giúp Cha cứu họ trong khi họ vẫn còn sống trên Trái Đất.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#203/ Giờ đây, Cha đã sai các ngôn sứ của Cha vào thế gian (25-09-2011)

Chúa Nhật ngày 25 tháng 9 năm 2011, lúc 11:45

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, làm cách nào để thuyết phục những người trẻ và những người bị vướng vào một lối sống bận rộn vô nghĩa là một thách thức mà Cha trình bày cho con.

Công việc của con là sử dụng tất cả các loại công cụ truyền thông hiện đại sẵn có để thuyết phục giới trẻ hiện đại về Sự Thật trong Sự Hiện Hữu của Cha. Cha hứa rằng tất cả những người trẻ nào được ban cho Sự Thật, qua các phương tiện như vậy, sẽ cảm nhận được Sự Hiện Diện của Cha ngay sau khi họ đọc những Thông Điệp của Cha. Con gái của Cha, hãy truyền bá và hoán cải ngay bây giờ trong mọi ngõ ngách của thế giới. Đây là nhiệm vụ mà con đã được chọn. Bằng cách truyền bá Lời Cha theo kiểu nối tiếp, nhiều người có thể được đánh động. Hãy sử dụng Internet và các phương tiện truyền thông. Cuối cùng, các tín hữu của Cha sẽ truyền bá Sự Thật ở khắp mọi nơi.

Sứ Vụ này chỉ mới bắt đầu. Các nền móng đã được sắp đặt. Giờ đây, theo sự sắp đặt thời gian hoàn hảo của Chúa Cha, thế giới sẽ chú ý đến những Thông Điệp này của Thiên Chúa.

Cha đã hứa là sẽ quay trở lại. Để mở đường, giờ đây Cha đã gửi các ngôn sứ của Cha vào thế giới bao gồm cả con, con gái của Cha. Nhiều người hiện đang đáp lại lời kêu gọi của Cha ở mọi quốc gia trên thế giới mặc dù tiếng nói của họ không đáng kể. Cuối cùng, họ cũng sẽ được lắng nghe để công bố Vinh Quang của Cha nhằm loan báo Cuộc Quang Lâm của Cha.

Có một khoảng thời gian trước khi Cuộc Quang Lâm diễn ra. Từ nay đến đó, hãy chuẩn bị con cái của Cha. Cuộc Cảnh Báo sẽ hoán cải hàng triệu người nhưng đó chỉ là khởi đầu. Giai đoạn sau đó sẽ rất cần thiết để nuôi dưỡng các linh hồn nhằm đảm bảo rằng họ được chuẩn bị đầy đủ để xứng đáng bước vào Địa Đàng Mới của Chúa Cha trên Trái Đất.

Các con có nhiều việc phải gánh vác nhưng các con có rất nhiều điều để mong đợi khi các con có quyền bước vào Kỷ Nguyên Mới tuyệt diệu của Bình An, niềm vui và hạnh phúc trên Trái Đất. Cha kêu gọi mọi người hãy bền lòng trong lúc này. Lòng can đảm và sức chịu đựng sẽ được ban cho những người khẩn nguyện cùng Chúa Thánh Thần. Sau đó, các con trong đạo binh của Cha sẽ nâng đỡ linh hồn của những người lạc lối về với Cha. Đừng để một ai trong những linh hồn này lang thang đi lạc vào nơi khốn cùng. Hãy cầu nguyện cho họ. Hãy tỏ cho họ thấy tình yêu và sự thông hiểu. Đừng bao giờ nói với họ rằng họ sẽ bị tiêu diệt hoặc buộc tội họ vì đây là một hành động phạm tội nghiêm trọng trước Mắt Cha. Thay vào đó hãy kiên định nhưng tế nhị. Chỉ nói với họ Sự Thật. Rồi sau đó thì tùy ý họ.

Các con không thể giành chiến thắng trên tất cả các linh hồn. Các con chỉ có thể cố gắng hết sức mình mà thôi.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#204/ Một cái nhìn sâu sắc về Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Cha (26-09-2011)

Thứ hai ngày 26 tháng 9 năm 2011, lúc 23:45

Con gái yêu dấu của Cha, đêm nay lần đầu tiên, Cha đã cho con một cái nhìn rõ nét về Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Cha và điều này khiến con ngạc nhiên. Tuy nhiên, những gì Cha tiết lộ cho con có tầm quan trọng rất lớn.

Nhiều tín hữu nguội lạnh nghĩ rằng khi Cha bị đóng đinh, bằng cách nào đó, bởi vì Cha là Con của Chúa Cha, Cha đã không phải chịu cơn đau đớn thể xác mà con người phải chịu. Họ cũng có suy nghĩ rằng vì Thiên Tính của Cha, nên Cha đã không hề sợ hãi vì sức mạnh mà Cha nhận được từ Chúa Cha.

Sự Thật thì hoàn toàn khác. Cha cảm thấy rất cô đơn và sợ hãi. Thời gian của Cha trong vườn cây dầu thật đáng sợ vì bản tính con người của Cha. Hãy nhớ rằng Cha đã đến trong xác phàm. Cha có cùng cảm giác đau đớn và buồn sầu giống như bất cứ người nào. Nhiều người không hiểu được điều này.

Cha cảm thấy bị Chúa Cha bỏ rơi và có phần bị khinh thường bởi các tông đồ, những người đã không làm gì để an ủi Cha trong những giờ phút khủng khiếp ấy.

Khi Cha phải đối mặt với những đao phủ hành hình Cha, Cha run lên trong sợ hãi và chỉ có thể đáp lại chút ít trước những cáo buộc của họ. Cha cảm nhận giống như bất cứ người nào khi phải đối mặt với một cuộc hành hình tàn bạo. Nhân Phẩm của Cha vẫn còn nguyên vẹn vì Sự Hy Sinh mà Cha biết là Cha phải thực hiện cho nhân loại. Cha biết đây là một nghịch lý, nhưng Cha cũng cảm nhận Tình Yêu và Niềm Vui trong Tâm Hồn trong lúc thống khổ này. Vì Cha biết rằng cái chết của Cha sẽ cứu các con, con cái của Cha mãi mãi. Tuy nhiên, giờ đây Cha muốn các con tự hỏi mình rằng bao nhiêu người có thể được cứu bằng cái chết của Cha trên Thập Giá. Ai muốn được cứu và họ có thực sự hiểu ý nghĩa không?

Vì cái chết của Cha, giờ đây họ có thể bước vào Thiên Đàng. Có phải họ cũng biết rằng điều này là do sự lựa chọn của chính họ và bằng ý chí tự do mà họ được ban cho hay không? Niềm tin vào Thiên Chúa Cha phải là ưu tiên của các con. Đầu tiên hãy đến với Cha và Cha sẽ dẫn các con đến với Người. Hãy tuân theo những Giáo Huấn của Cha được ban cho các con qua Kinh Thánh. Hãy yêu mến người thân cận của các con. Hãy giữ vững niềm tin của các con theo cách đơn giản. Hãy giữ một cái nhìn cân bằng trong đức tin của các con. Hãy yêu mến Cha. Hãy cầu nguyện với Cha. Hãy thờ phượng Cha. Hãy cho phép Cha yêu thương các con bằng cả Trái Tim dịu dàng của Cha để Sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Cha có thể tràn ngập linh hồn bé nhỏ yêu quý của các con. Cha thuộc về các con. Các con thuộc về Cha. Đơn giản vậy thôi.

Các con càng cầu nguyện thì các con càng trở nên gần gũi với Cha hơn. Sự gần gũi hơn sẽ bện chặt tâm hồn các con vào Thánh Tâm Cha.

Chúa Giêsu của các con

Đấng Cứu Độ Nhân Loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#205/ Thiên Chúa Cha: Ngày của Satan gần sắp tận trên Trái Đất này (29-09-2011)

Thứ năm ngày 29 tháng 9 năm 2011, lúc 20:15

Ta là Khởi Nguyên và là Tận Cùng. Ta là Thiên Chúa Cha.

Con gái yêu dấu của Ta, thời gian đang đến gần để thế giới chứng kiến Lòng Thương Xót được tỏ bày cho nhân loại bởi Con Một yêu dấu của Ta, Chúa Giêsu Kitô.

Nhiều thế lực của sự dữ được tạo ra bởi những linh hồn lầm lạc, những người tỏ lòng trung thành với tên lừa dối, Satan. Họ cũng đang chuẩn bị cho Cuộc Cảnh Báo và ngạo mạn tin rằng sức mạnh mà Satan hứa với họ sẽ hướng họ đến một thiên đường thế giới mới do chính tay họ làm ra. Đây là lời nói dối ghê tởm nhất của Satan mà họ không cưỡng lại được. Bóng tối của tâm hồn họ khiến cõi lòng họ sẽ tỏ ra không có lòng thương xót đối với những người tin vào Ta, Thiên Chúa Đấng Tác Tạo muôn loài. Tuy nhiên quyền lực mà họ vận dụng hiện đang suy yếu.

Ngày của Satan gần như sắp tận trên Trái Đất này. Nhưng hắn, Satan sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi hắn bẫy được hàng triệu những linh hồn lầm lạc và ảo tưởng. Con gái của Ta ơi, hãy cầu nguyện cho họ vì họ đang mất phương hướng. Họ rời rạc và bằng sự hoảng loạn, họ sẽ cố gắng hết sức để kiểm soát các con cái của Ta thông qua của cải thế gian.

Giờ đây, hãy chú ý đến Lời Ta. Con người không có quyền lực. Sức mạnh duy nhất sẽ là lời cầu nguyện, áo giáp chống lại những người độc ác này. Họ, những người sống trong tội lỗi nặng nề, đã sỉ nhục Ta và những Thụ Tạo quý báu của Ta và vì điều này họ sẽ phải đau khổ. Rất nhiều biến cố giờ đây sẽ xảy ra trước con mắt của một thế giới hoài nghi. Rất nhiều con cái Ta sẽ bị hoang mang và khiếp sợ khi họ cảm nhận những đau khổ của Luyện Ngục và Hỏa Ngục.

Tất cả các tội nhân trong và sau Cuộc Cảnh Báo sẽ trải qua cảm giác như là họ sắp bị mất mạng. Những người tội lỗi sẽ phải chịu lửa thanh luyện tương tự như những linh hồn trong Luyện Ngục phải chịu trong khi chờ đợi để có thể bước vào Vương Quốc Vinh Hiển của Ta. Những người mắc tội trọng sẽ phải trải nghiệm sự tuyệt vọng sâu thẳm và bóng tối của những ngọn lửa Hỏa Ngục. Đau khổ này sẽ không kéo dài quá lâu và sau đó họ sẽ được nếm trải một lần nữa thế giới mà họ đã sống trước Cuộc Cảnh Báo. Thế giới này sẽ rất khác với thế giới trước kia. Để cuối cùng họ hiểu được Sự Thật của Thiên Đàng, Hỏa Ngục và Luyện Ngục. Sau đó, họ sẽ phải lựa chọn con đường nào họ muốn đi. Con gái của Ta, con thầm ước rằng họ sẽ đi theo con đường hướng về Tình Yêu Thánh Thiêng và Lòng Nhân Hậu của Ta nhưng đối với rất nhiều tội nhân cứng lòng thì không phải vậy. Họ bị tiêm nhiễm bởi những lời hứa trống rỗng sai lạc của tên lừa dối, đến nỗi họ sẽ quay trở lại đi theo lệnh của hắn. Họ sẽ tranh giành, và sẽ nỗ lực hết sức qua ảnh hưởng của lũ quỷ được Satan phóng thích từ hố sâu của Hỏa Ngục, họ sẽ để cho linh hồn mình chiều theo kế hoạch độc ác của hắn nhằm thống trị toàn cầu.

Đây là một lời kêu gọi khẩn thiết để thúc giục tất cả các con thật lòng nài xin ơn cứu rỗi vì cuộc sống ương ngạnh của các con. Các con có thời gian để làm điều này nhưng hãy làm điều này ngay đi.

Hãy chuẩn bị để cầu xin Lòng Thương Xót. Ta yêu thương hết thảy con cái Ta. Biến Cố Lớn Lao này là vì lợi ích của tất cả các con cái Ta. Vì vậy, thay vì lo sợ thì hãy để cho Tình Yêu của Ta bao bọc các con để làm cho các mạnh mẽ. Bằng cách này các con sẽ chịu đựng được những đau khổ ở phía trước.

Chúa Cha Hằng Hữu đầy yêu thương của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#206/ Hậu quả của Cuộc Cảnh Báo (29-09-2011)

Thứ năm ngày 29 tháng 9 năm 2011, lúc 20:45

Con gái yêu dấu của Cha, khi Cuộc Cảnh Báo đến gần hơn, hãy kêu gọi các tín hữu yêu dấu của Cha cầu nguyện và vui mừng với lòng cảm tạ vì Lòng Thương Xót bao la mà Chúa Cha Hằng Hữu đã dành cho nhân loại.

Chính vì Hành Động Vinh Quang của Tình Yêu Thuần Khiết này mà có thêm nhiều người trong nhân loại được cứu để tận hưởng Kỷ Nguyên của Hòa Bình trên Trái Đất. Hãy tạ ơn vì các con đang được sống trong thời đại này khi hàng triệu người trong các con sẽ được cứu, nếu không, họ sẽ không bao giờ được bước vào Cổng Thiên Đàng.

Công cuộc chuẩn bị đã hoàn tất. Hãy chuẩn bị nhà cửa của các con với nến phép và nước cùng với thực phẩm đủ dùng cho một vài tuần. Hậu quả của Cuộc Cảnh Báo sẽ là khó khăn nhưng các con không được sợ hãi. Thay vào đó, hãy thư giãn vì sự đau khổ sẽ được dâng lên để cảm tạ vì ơn sự sống đời đời vốn đang được ban cho những linh hồn yêu dấu của Cha, những người biết nắm bắt Ân Huệ tuyệt vời này.

Hãy bình an, tin tưởng vào Cha và nhớ rằng Cha là Đấng Cứu Thế của các con, Đấng ban sự bảo vệ cho những linh hồn trung thành trong mọi lúc. Cha luôn sánh bước với các con. Cha hướng dẫn các con. Cha nắm tay các con với Tình Yêu dịu dàng. Các con thuộc về Cha và Cha sẽ không bao giờ để các con xa rời Thánh Tâm Cha. Các con là những tín hữu của Cha, sẽ được bao phủ bằng những ân sủng cần thiết để sống sót qua Cuộc Cảnh Báo.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Đấng Cứu Thế và là Đấng Cứu Chuộc của toàn Nhân Loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#207/ Các linh hồn chai đá sẽ nhận thấy Cuộc Cảnh Báo không dễ dàng chút nào (30-09-2011)

Thứ sáu ngày 30 tháng 9 năm 2011, lúc 21:15

Con gái yêu dấu của Cha, nhiệm vụ của Cha để hoán cải các linh hồn hiện đang gia tăng cường độ.

Xin các con hãy cảnh báo cho càng nhiều người càng tốt để chuẩn bị linh hồn của họ trước Cuộc Cảnh Báo.

Hãy thông báo cho tất cả các linh mục, nữ tu, giám mục và các chi phái khác, những người tin vào Chúa Cha Hằng Hữu để họ lắng nghe Lời của Cha. Rất nhiều con cái Cha đang ở trong tối tăm đến nỗi Ánh Sáng Vinh Quang của Thiên Chúa sẽ làm tổn thương tâm hồn họ. Họ sẽ cảm nhận nỗi đau đớn thực sự bởi vì họ sẽ không thể chịu đựng được Hành Động Lớn Lao của Lòng Thương Xót này.

Một số người cười nhạo các Thông Điệp Thánh Thiêng này. Điều này làm buồn lòng Cha. Không phải vì họ không tin rằng Cha đang nói chuyện với họ theo cách này nhưng bởi vì họ không muốn tin vào Cha. Đối với tất cả những ai trong các con đang lo lắng cho những người thân yêu của mình, các con hãy vui lòng cầu nguyện để sự thanh tẩy mà họ phải đối mặt trong Cuộc Cảnh Báo cuối cùng sẽ mang họ đến với Thánh Tâm Cha.

Cha kêu gọi tất cả những tín hữu của Cha giờ đây phải tự bảo vệ mình khỏi Satan. Các con phải rảy Nước Thánh khắp mọi nơi trong nhà, đeo một cây Thánh Giá Bênêđictô và giữ xâu chuỗi Mân Côi bên mình. Các con cũng phải cầu nguyện với Tổng Lãnh Thiên Thần Micae. Satan và quân đội của hắn sẽ làm tất cả mọi sự để thuyết phục các con rằng không phải là Cha đang nói chuyện với các con. Satan và lũ quỷ của hắn sẽ bắt đầu hành hạ các con và gieo những mối nghi ngờ khủng khiếp trong tâm trí các con. Hỡi các con, các con có thể ngăn chặn hắn bằng cách làm theo các hướng dẫn của Cha. Đáng buồn thay, hắn sẽ xoay chuyển tâm trí của những linh hồn yếu đuối để họ thẳng thừng khước từ Cha.

Các linh hồn chai đá sẽ nhận thấy Cuộc Cảnh Báo không dễ dàng chút nào. Họ sẽ tranh luận về cách họ đã xúc phạm đến Cha. Ngay cả những ngọn lửa thiêu đốt của Hỏa Ngục mà họ phải trải qua trong Cuộc Cảnh Báo cũng sẽ không xóa đi tất cả những nghi ngờ về Sự Hiện Hữu của Cha.

Nhiều người sẽ loan truyền những dối trá về Cuộc Cảnh Báo sau khi nó diễn ra. Họ, những người vô thần, những nô lệ của Satan sẽ tạo ra một sự dối trá và sự dối trá ấy sẽ lây lan khắp mọi nơi. Những luận cứ khoa học sẽ được đưa ra để giải thích Biến Cố này theo cách lảng tránh. Họ không muốn nghe Sự Thật. Phải cầu nguyện cho họ. Sự kìm kẹp của Satan trên khắp thế giới quá mạnh mẽ đến nỗi Danh Cha sẽ không được thốt lên ở nơi công cộng. Thảo luận về Sự Hiện Hữu của Cha trên Trái Đất được xem là một chủ đề đáng xấu hổ của cuộc trò chuyện.

Danh Cha ngày nay được sử dụng chủ yếu qua lời lẽ thô tục hoặc tồi tệ hơn nữa là khi người ta buột miệng nguyền rủa. Nhưng giờ đây hãy lắng nghe Cha. Danh Cha sẽ được lắng nghe và đón nhận một lần nữa sau Cuộc Cảnh Báo bởi những người sẽ hoán cải. Khi ấy Danh Cha sẽ được nhắc đến khi con cái của Cha cầu nguyện với Cha.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#208/ Đức Trinh Nữ Maria: Tên lừa dối cũng đang chuẩn bị cho Cuộc Cảnh Báo (01-10-2011)

Thứ bảy ngày 1 tháng 10 năm 2011, lúc 20:30

Con nhỏ của Mẹ, con hãy cầu nguyện cho những linh hồn chối bỏ Thánh Tử của Mẹ và những người kiêu ngạo.

Thời gian đang tới gần khi Thánh Tử của Mẹ một lần nữa cố gắng cứu thế giới khỏi sa Hỏa Ngục. Hỡi con của Mẹ, điều quan trọng là con phải tiếp tục vâng phục Thánh Tử của Mẹ trong mọi sự khi Người yêu cầu.

Người chịu thống khổ và muốn cứu tất cả các con khỏi nanh vuốt của tên lừa dối. Hắn, tên lừa dối, cũng đang chuẩn bị cho Cuộc Cảnh Báo. Trong khi Thánh Tử của Mẹ, qua Lòng Thương Xót của Người, sắp đặt kế hoạch cứu rỗi linh hồn của nhân loại thì hắn, tên lừa dối, sẽ cố gắng thuyết phục họ rằng Cuộc Cảnh Báo chỉ là một ảo giác.

Satan phải được ngăn chặn trong việc cướp đi linh hồn những ai còn đang nghi ngờ. Hãy giữ họ trong những lời cầu nguyện của các con vì họ là những người cần lời cầu nguyện của các con nhiều nhất.

Mẹ Đầy Ơn Phúc của các con

Nữ Vương Thiên Đàng

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#209/ Hãy vui mừng khi bầu trời nổ tung vì các con sẽ biết rằng Cha đang ngự đến (02-10-2011)

Chúa Nhật ngày 2 tháng 10 năm 2011, lúc 15:00

Con gái thân yêu của Cha, các hình thái thời tiết giờ đây đang thay đổi, và quả thật đây là một dấu chỉ nữa báo hiệu thời điểm của những thay đổi đang sắp sửa diễn ra. Những thay đổi khác cũng sẽ được cảm nghiệm. Mặt trời sẽ bắt đầu co giãn và quay vòng vòng để hướng dẫn thế giới khi thế giới đang được chuẩn bị cho Cuộc Cảnh Báo.

Thánh Giá của Cha sẽ xuất hiện trước. Người ta sẽ sợ hãi nhưng điều này được ban ra như là một Dấu Chỉ để các con chuẩn bị linh hồn và xin ơn đền tội cho những tội lỗi mà các con đã phạm. Khi làm như vậy, các con sẽ không phải chịu thống khổ trong Cuộc Cảnh Báo.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Hỡi các tín hữu của Cha ở khắp mọi nơi. Hãy vui mừng khi bầu trời nổ tung vì các con sẽ biết rằng Cha thật sự đang ngự đến trong thế giới. Sau cùng thì nhân loại không còn có thể chối bỏ Cha. Tình Yêu của Cha sẽ tỏa sáng trong mọi ngõ ngách của thế giới khi Cha tìm cách lôi kéo mọi linh hồn ở khắp mọi nơi.

Biến cố này quá bất ngờ đến nỗi thế giới sẽ ngưng lại trong nỗi kinh hoàng lớn lao. Khi người ta dần dần phục hồi thì nhiều người vẫn không chắc chắn về những gì đã xảy ra. Khi Cha đến thì Satan cũng sẽ kéo đến và lũ quỷ từ Hỏa Ngục sẽ tìm cách ăn tươi nuốt sống các linh hồn con cái Cha. Vì thế, Cha kêu gọi tất cả con cái Cha rảy Nước Thánh vào nhà cửa của các con và phải có nến phép khắp mọi nơi. Các con phải bảo vệ chính mình.

Để chuẩn bị cho biến cố ấy, Cha kêu gọi các con điều này. Hãy cầu nguyện cho những người không thể cảm nhận được trong tâm hồn họ Sự Thật về những Giáo Huấn của Cha để họ có thể chấp nhận. Hãy cầu nguyện đặc biệt cho những người cố gắng hết sức để chối bỏ Cha mặc dù họ nhận biết Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Cha là để cứu họ.

Hãy nhớ rằng, Cha đã chết cho mỗi một linh hồn trong các con để cứu chuộc các con. Hãy nhớ rằng, Cha đến lần này nữa để cứu các con, mỗi một người trong các con. Cha không loại bỏ bất cứ một người nào.

Hỡi các con, đây là cơ hội để các con bảo đảm việc có một chỗ trong Kỷ Nguyên Hoà Bình trên Trái Đất. Tại sao các con lại không muốn là một thành phần của Kỷ Nguyên Hoà Bình này? Tại sao lại có người cố ý chọn hố sâu Hỏa Ngục thay vì Ân Huệ tuyệt vời này?

Hãy vui mừng. Hãy cầu nguyện. Hãy tạ ơn Chúa Cha vì Cuộc Cảnh Báo Lớn Lao này. Hãy đón nhận Ân Huệ này bằng tình yêu và niềm vui trong tâm hồn các con.

Đấng Cứu Thế của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#210/ Cha sẽ không bao giờ bỏ rơi con cái của Cha. Chính vì thế mà Cha sẽ đến (03-10-2011)

Thứ hai ngày 3 tháng 10 năm 2011, lúc 12:30

Con gái yêu dấu của Cha, hôm nay Cha nói với con về việc cần phải hiểu Cuộc Cảnh Báo là gì và để xua tan những nhầm lẫn xung quanh Cuộc Cảnh Báo. Nhiều người đang sợ hãi và tin rằng đây là Ngày Phán Xét. Nhưng không phải như vậy. Đây là ngày mà Lòng Thương Xót Vinh Hiển sẽ bao phủ toàn thế giới. Tia Sáng Lòng Thương Xót của Cha sẽ chiếu rọi trên từng linh hồn, đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Không một ai sẽ bị loại trừ. Không một ai cả.

Đây là sự trở lại của Cha nhằm cứu các con một lần nữa. Các con không biết rằng Cha luôn có Lòng Xót Thương sao? Các con không biết rằng Cha sẽ một lần nữa tìm cách cứu các con trước Cuộc Phán Xét Cuối Cùng hay sao?

Đây là Cuộc Thanh Tẩy mà Cha đã nói đến. Trước khi Biến Cố Lớn Lao này xảy ra, thế giới đã phải chịu đựng một Cuộc Thanh Tẩy trong vài năm cuối. Cha cho phép nhân loại phải chịu mất mát và phải có được sự khiêm nhường qua sự sụp đổ của thị trường tài chính toàn cầu mặc dù Cha không gây ra điều này. Điều này được chủ mưu bởi các tổ chức toàn cầu trong những nơi quyền lực, bao gồm các chính trị gia trong các chính phủ khắp thế giới, với sự tham lam độc ác của họ. Tuy nhiên, vì sự đau khổ này mà hàng triệu người giờ đây sẽ sẵn sàng để lắng nghe Lời Cha và đón nhận Lòng Thương Xót của Cha. Nếu không thì chắc hẳn họ đã không sẵn sàng. Không có gì phải sợ nếu các con yêu mến Cha và sống theo những Điều Răn được Môsê truyền lại cho thế gian qua sự hướng dẫn của Chúa Cha Hằng Hữu.

Hãy chờ đợi cuộc ngự đến của Cha với niềm mong đợi của tình yêu, niềm vui và hãy tạ ơn vì các con đang sống trong thế giới ngày hôm nay để nhận được Ơn cứu rỗi tuyệt vời này. Hỡi các con, Cha sẽ không bao giờ bỏ rơi các con. Đó là lý do vì sao Cha sẽ đến. Chính vì Cha quá Yêu Thương các con nên Cha thực hiện điều này. Chính vì Cha muốn chuẩn bị cho các con và mang các con đến gần Thánh Tâm Cha mà Cha đã ban cho thế giới những Thông Điệp này qua con gái yêu dấu của Cha.

Những Thông Điệp này sẽ còn tiếp tục đến với các con sau Cuộc Cảnh Báo để ban cho các con – càng nhiều càng tốt những hướng dẫn về Giáo Huấn của Cha. Lời của Cha, trong các Tập Sách này, mà Cha gọi là Sách Sự Thật, sẽ tạo ra một đạo binh Kitô hữu mới, những người sẽ bảo vệ Danh Cha cho đến khi Kỷ Nguyên Hòa Bình Mới bắt đầu.

Hỡi các con, giờ đây hãy vui mừng lên. Hãy để Cha an ủi các con vì đây sẽ là lần đầu tiên các con được đến trước Nhan Thánh của Cha, mặt đối mặt. Đối với các tín hữu của Cha, đó sẽ là một khoảnh khắc tuyệt vời của tình yêu, bình an và hạnh phúc. Giờ đây hãy trỗi dậy và hãy mạnh mẽ. Vì các con đã được ban cho đặc ân và vì điều này, các con phải dâng lời ca ngợi Thiên Chúa Cha Toàn Năng, Đấng đã cho phép điều này xảy ra.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#211/ Kỷ Nguyên Hòa Bình không còn xa nữa (04-10-2011)

Thứ ba ngày 4 tháng 10 năm 2011, lúc 15:30

Con gái yêu dấu của Cha, Kỷ Nguyên Mới đang sắp trở thành hiện thực trong tương lai gần.

Kỷ Nguyên Hòa Bình sẽ được tất cả các tín hữu của Cha vui hưởng. Đó sẽ là một khoảng thời gian của yêu thương, hạnh phúc và bình an. Sẽ không có bệnh tật, đau đớn, lo lắng về tài chính bởi vì tất cả mọi thứ các con cần đến sẽ được Cha cung cấp. Các con, con cái của Cha, các con sẽ không muốn gì khác hơn khi Cha sẽ nuôi dưỡng và ôm ấp các con trong Địa Đàng Mới của Cha giống như cha mẹ nuôi dưỡng con thơ. Địa Đàng Mới này sẽ được hân hoan đón nhận. Đó là một mục tiêu mà tất cả các con phải phấn đấu.

Các con đừng có chờ rồi mới chuẩn bị để bước vào Địa Đàng Mới bình an của Cha. Vì các con để đến phút đó mới chuẩn bị thì quá trễ. Hãy lên kế hoạch ngay hôm nay vì các con sẽ không biết được khi nào điều này xảy ra. Trong thực tế nó sẽ xảy ra một cách quá nhanh chóng và đột ngột đến nỗi các con, những tín hữu của Cha, chỉ đơn giản là sẽ thấy mình ở đó trong chớp mắt. Đó là lý do tại sao các con phải bắt đầu để chuẩn bị linh hồn của các con ngay lúc này vì chỉ những linh hồn trong sạch mới có thể bước vào.

Thời gian là điều cốt yếu. Hỡi con cái của Cha, đây là một trong những lời kêu gọi cuối cùng gửi đến các con để các con sửa đổi đời sống của mình trước Cuộc Cảnh Báo. Hãy chuẩn bị từng ngày và xác tín vào Lời Thánh của Cha vì giờ đây các con đang được truyền lệnh để tuân theo lời cầu xin khẩn thiết của Cha trong việc cứu rỗi các linh hồn.

Kỷ Nguyên Hòa Bình giờ đây không còn xa nữa và Cha kêu gọi các con hãy chuẩn bị cho gia đình của các con để các con có thể nên một trong Vương Quốc Mới của Cha.

Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#212/ Các Tập Đoàn Toàn Cầu dưới sự thống trị của tên phản Kitô (05-10-2011)

Thứ tư ngày 5 tháng 10 năm 2011, lúc 21:00

Con gái yêu dấu của Cha ơi, Cha hài lòng với cách thức mà con đã tăng thời giờ dành cho Cha trong việc Chầu Thánh Thể. Đây là điều tốt vì những ân sủng của Cha trao ban cho con trong thời gian đặc biệt này sẽ củng cố thêm ý chí của con nhằm truyền bá những Thông Điệp của Cha ở phạm vi lớn hơn nữa.

Giờ đây đang có thêm nhiều con cái Cha nhận ra sự thay đổi trong bầu không khí chính trị lẫn kinh tế trên thế giới vượt quá sự hiểu biết của họ, rồi họ sẽ sớm nhìn thấy Sự Thật. Các nhà lãnh đạo toàn cầu mà Cha đang nói tới, những kẻ giấu mình sau những nơi ẩn núp hèn nhát, nơi mà các con không thể nhìn thấy, đang tăng cường các kế hoạch của họ nhằm thống trị toàn cầu.

Họ đang xây dựng quân đội, phát triển vũ khí và các hóa chất độc hại, chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất trong tâm trí họ là tiêu diệt con cái của Cha. Các âm mưu trong việc này liên tục bị chối bỏ khi những nhà quan sát nhạy bén công khai sự thật về những âm mưu ấy. Vì các con phải hiểu rằng, các tập đoàn này quá hùng mạnh và tất cả được kết hợp thành một lực lượng thống nhất bởi những người có địa vị, đến nỗi họ có thể làm thay đổi sự thật và che giấu nó khỏi ánh mắt của công chúng.

Hỡi con cái của Cha, hãy nhìn nhận rằng nhóm độc ác này nổi lên trong cuộc chiến chống lại chính các tín hữu và những vị lãnh đạo trong Giáo Hội của Cha. Họ thậm chí còn sắp đặt để có thể xâm nhập vào bên trong Giáo Hội của Cha. Nọc độc của họ phun ra như một dòng sông cuộn chảy và tràn về tứ phía. Có một kế hoạch được dàn dựng không chỉ để đánh lừa các con mà còn để tuyển dụng các con theo ý riêng của họ. Bề ngoài họ sẽ được coi như là đang ban phát cho thế giới sự trợ giúp qua vỏ bọc của những nỗ lực nhân đạo. Các giải pháp sáng tạo của họ nhằm làm cho cuộc sống của các con trở nên dễ dàng hơn sẽ được thực hiện theo hình thức quy tụ tất cả tiền bạc, thực phẩm, sức khỏe, phúc lợi và tôn giáo về một mối, tất cả đều ở dưới một sự thống trị – sự thống trị của tên phản Kitô.

Cha nài xin các con hãy từ chối nỗ lực của những kẻ tà ác này nhằm lôi kéo con cái vô tội của Cha vào kế hoạch độc ác của họ. Họ muốn các con từ chối Thiên Chúa Cha Toàn Năng thông qua sự đồng thuận của chính các con. Một khi họ kiểm soát được các con, thì các con sẽ bị hư mất. Họ sẽ kiểm soát những gì các con ăn, cách thực hành những nghi lễ tôn giáo mà các con theo, và qua thuốc men mà họ cung cấp cho các con.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện với Thiên Chúa Cha để ngăn chặn tội ác xấu xa của họ vào lúc này và cầu xin Người cứu rỗi linh hồn họ trong Cuộc Cảnh Báo. Bất kể những kế hoạch độc ác của họ là gì đi nữa thì phần lớn trong số họ đang cần đến lời cầu nguyện của các con. Họ là những con rối của Satan, những linh hồn lầm lạc đáng thương, và trong nhiều trường hợp họ không hề biết họ đang làm những gì hoặc không biết là họ đang tuân theo mệnh lệnh của ai.

Hãy cầu nguyện bằng chuỗi Kinh Lòng Thương Xót cho các linh hồn này mỗi ngày nếu các con có thể, tùy theo điều kiện của các con. Hãy giúp Cha cứu họ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#213/ Sự sụp đổ hệ thống ngân hàng của các con là do tên phản Kitô chủ mưu (06-10-2011)

Thứ năm ngày 6 tháng 10 năm 2011, lúc 22:45

Con gái yêu dấu của Cha, con hãy siêng năng cầu nguyện vì tên phản Kitô đã sẵn sàng để bất ngờ xuất hiện từ hang ổ ẩn náu của hắn và lao vào thế giới để ăn tươi nuốt sống con cái của Cha.

Kế hoạch xảo quyệt của hắn sẽ được giấu kín đằng sau vẻ bề ngoài đẹp trai quyến rũ và khả năng ăn nói lưu loát, nhưng khi con cái Cha nhìn vào mắt hắn thì họ chỉ thấy bóng tối vì hắn không có linh hồn. Hắn đã không được tạo dựng bởi Bàn Tay của Thiên Chúa Cha.

Hỡi con cái của Cha, từng người trong các con giờ đây hãy cầu nguyện để ngăn chặn hắn khỏi hủy diệt tất cả những người mà hắn điều khiển từ bên trong Trật Tự Một Thế Giới.

Cầu nguyện có thể làm giảm thiểu nhiều kế hoạch ghê tởm do hắn đề xuất để chống lại nhân loại. Đáng buồn là nhiều người sẽ bị hắn lừa gạt. Trước đây Cha chưa từng kêu gọi con cái của Cha cầu nguyện thật nhiều như bây giờ, bởi vì nếu không có lời cầu nguyện của các con thì mưu đồ mà hắn đang cẩn thận sắp đặt sẽ được thực hiện như đã được báo trước trong Sách Khải Huyền.

Sự hiện diện của hắn trên Trái Đất sẽ được toàn thế giới biết đến, nhưng hành động của hắn lại được giấu kín để không ai nhìn thấy. Hắn giống như một hòn đá mà khi được ném xuống nước sẽ tạo ra những gợn sóng lăn tăn có thể lan xa hàng dặm. Hắn muốn tiêu diệt các con bởi vì các con là con cái của Cha.

Hỡi con cái của Cha, những ai đang đi theo từng bước di chuyển của hắn một cách mù quáng là các con đang bị bịt mắt. Những tội ác bí mật mà những người này phạm phải, đang tạo ra nỗi đau buồn khủng khiếp trên Thiên Đàng.

Các con ơi, Cha phải kêu gọi các con cầu nguyện với Tổng Lãnh Thiên Thần Micae để ngài quở phạt Satan trong thời buổi hỗn loạn này. Tên phản Kitô đang di chuyển một cách nhanh chóng và ảnh hưởng của hắn đang thúc đẩy âm mưu trên toàn cầu nhằm thống nhất tiền tệ của các con ở khắp mọi nơi.

Sự sụp đổ hệ thống ngân hàng của các con là do tên phản Kitô cố ý thực hiện và điều khiển để khi những quốc gia của các con cần được giúp đỡ thì hắn và bọn tay sai xấu xa của hắn sẽ xuất hiện để giải cứu các quốc gia này.

Tất cả các con hãy tỉnh thức và nhìn xem những gì đang thực sự xảy ra trước mắt các con. Hắn đang chờ đợi để bất thình lình tấn công nhưng những lời cầu nguyện của các con có thể giảm thiểu các hành động và ngăn chặn đường đi của hắn. Đôi tay nhơ nhớp của hắn đang chờ đợi để tóm lấy các con vào tay hắn mà các con sẽ thấy khó lòng thoát ra được.

Hỡi các con, hãy nhớ rằng thời gian còn lại của Satan trên Trái Đất không còn nhiều. Tên phản Kitô đã được gửi đến để đánh cắp các linh hồn từ Cha Ta. Những linh hồn này đến từ Thiên Chúa Cha, Đấng Sáng Tạo mọi sự. Lời hứa của tên phản Kitô về một vũ trụ vĩnh cửu là điều vô nghĩa. Nhiều linh hồn hiện giờ đang bị thuyết phục bởi học thuyết mới mẻ và nham hiểm này. Cha nhìn thấy họ rơi vào hang ổ tối tăm đầy dối trá này và Cha khóc những giọt nước mắt đau xót. Bởi vì một khi các linh hồn này đi theo con đường của sự lừa dối thì họ sẽ bị ra ô uế. Thái độ của họ đối với tha nhân, bao gồm cả gia đình của họ đang thay đổi vì trái tim của họ đã trở nên nguội lạnh.

Quyền lực của Satan thì mạnh mẽ nhưng Thiên Chúa Cha sẽ can thiệp vào và trừng phạt nghiêm khắc nhất đối với những ai đi theo hắn trên Trái Đất này. Cuộc Cảnh Báo là cơ hội cuối cùng cho họ để họ quay lưng lại với tên phản Kitô.

Hãy cầu nguyện để Ánh Sáng của Cha sẽ thâm nhập vào mỗi một linh hồn trong các con trong Cuộc Cảnh Báo để các linh hồn bị hư mất có thể được cứu thoát cách đặc biệt khỏi bóng tối khủng khiếp này.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#214/ Luyện Ngục không phải là nơi mà các con cảm thấy vui sướng để bước vào (07-10-2011)

Thứ sáu ngày 7 tháng 10 năm 2011, lúc 21:45

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, lý do Cha gửi rất nhiều Thông Điệp cho con cái Cha là để giúp họ chuẩn bị linh hồn của họ theo cách chưa từng có kể từ trước đến nay.

Nhiều con cái Cha đã không đọc Kinh Thánh cũng không nhận thức được tất cả các Giáo Huấn của Cha.

Các tôi tớ được thánh hiến của Cha đang dành ra nhiều thời gian hơn để tập trung vào những Giáo Huấn mà trong đó Cha mời gọi tất cả các con yêu thương người lân cận của mình, việc làm này là một điều tốt. Không thấy ai nói đến những hậu quả mà con người ta phải đối mặt nếu họ từ chối Thiên Chúa Cha. Tại sao các tôi tớ được thánh hiến của Cha lại phủ nhận sự tồn tại của Hỏa Ngục và tại sao họ lại vẽ ra một bức tranh màu hồng về Luyện Ngục?

Các con của Cha đã được dạy nhiều điều tốt đẹp thông qua các nhà thờ đang tuyên xưng Vinh Quang của Thiên Chúa Cha Toàn Năng. Dù vậy, điều đáng buồn là sự tồn tại của Luyện Ngục và Hỏa Ngục chỉ được chiếu cố đến ở một chừng mực như vậy để rồi con cái Cha đã trở nên tự mãn về sự tồn tại của chúng.

Các con của Cha đều đang bị lừa dối về sự hiện hữu của tên ác quỷ. Nhiều tôi tớ được thánh hiến của Cha thậm chí phủ nhận sự tồn tại của hắn. Ôi, thật là điên rồ vì họ tin rằng con người có thể củng cố đức tin của mình mà không cần biết hoặc hiểu gì về sức mạnh thật sự của tên ác quỷ.

Việc thiếu hướng dẫn này đến từ phía các tôi tớ được thánh hiến của Cha khiến cho sự dữ đã phát triển mạnh mẽ trên thế giới theo cái cách mà nó chỉ có thể được ngăn chặn qua lời cầu nguyện. Thỉnh thoảng, Satan đã được phép tự do đi lang thang trên Trái Đất này vì sự mù lòa của các tôi tớ được thánh hiến của Cha. Nếu con cái Cha được hướng dẫn đúng cách để nhận thức về sự tàn phá gây ra bởi Satan thì việc cầu nguyện để giảm thiểu ảnh hưởng của hắn có lẽ sẽ mạnh mẽ hơn.

Sự tồn tại của Luyện Ngục

Sự tồn tại của Luyện Ngục đã bị hiểu lầm. Nhiều người tin rằng nó chỉ đơn giản là một khoảng thời gian chờ đợi thanh tẩy trước khi linh hồn có thể vào Thiên Đàng vì những linh hồn này đã không thể ở trong tình trạng ân sủng vào lúc chết. Các con à, có nhiều tầng khác nhau ở Luyện Ngục và tất cả các linh hồn đều cảm nhận một nỗi đau thiêu đốt của sự tăm tối mà nỗi đau đớn đó càng gia tăng khi càng đi xuống tầng thấp hơn. Điều này có nghĩa là linh hồn nào suýt bị ném xuống Hỏa Ngục sẽ chịu nỗi đau thiêu đốt nhiều nhất. Mặc dù tất cả các linh hồn trong Luyện Ngục cuối cùng sẽ được bước vào Vương Quốc của Cha Ta nhưng Luyện Ngục không phải là nơi các con cảm thấy sung sướng để bước vào. Đây là lý do tại sao các con phải chiến đấu với tội lỗi và xin ơn tha thứ càng thường xuyên càng tốt nếu có thể để luôn ở trong tình trạng ân sủng. Đây là lý do tại sao các con luôn luôn phải tuân theo Mười Điều Răn. Đây là lý do tại sao các con cũng phải cầu nguyện cho linh hồn của những người đang ở trong Luyện Ngục bởi vì nếu không có lời cầu nguyện của các con thì họ không thể vào Thiên Đàng cho đến Ngày Phán Xét cuối cùng xảy ra.

Bây giờ là lúc các con phải đối mặt với Sự Thật.

Hãy cầu nguyện để xin những ân sủng mà các con cần có, hầu được giải thoát khỏi tội lỗi để các con có thể bước vào Thiên Đàng. Hãy sẵn sàng mỗi ngày vì các con không biết trước về các kế hoạch đã được đặt ra đang chờ đợi các con. Cha ban cho các con Thông Điệp này để Sự Thật trở nên rõ ràng hơn. Những Thông Điệp quan trọng này đã không được trình bày rõ ràng cho các con trong những thập kỷ qua. Điều quan trọng là các con đang được chuẩn bị tốt.

Hãy lần chuỗi Lòng Thương Xót mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều thì Cha sẽ can thiệp vào lúc chết vì lợi ích của các con cho dù các con có phạm tội nhiều đến thế nào và Cha sẽ tỏ cho các con thấy Lòng Thương Xót của Cha. Cha nói với các con điều này bởi vì Cha yêu thương các con nên không phải là để đe dọa các con mà để đảm bảo rằng các con sẽ loan truyền Sự Thật cho những người thân trong gia đình các con.

Ngày nay, Lời của Cha chỉ đơn giản là một lời nhắc nhở cho các con về Sự Thật đã bị che đậy đằng sau mặt nạ của lòng khoan dung. Có một chút gì đó giống như cách người cha hoặc người mẹ của một đứa trẻ vì yêu thương nó quá đã khiến nó trở nên hư hỏng. Nếu cha mẹ cho đứa trẻ ăn quá mức thì sức khỏe của đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, khi cha mẹ vẫn tiếp tục cho đứa bé thức ăn thì giờ đây sẽ khiến nó trở nên quen với lối yêu thương sai lầm. Điều này có thể khiến sức khỏe của đứa bé xấu đi. Đứa bé này, sau đó trở nên thiếu hiểu biết về việc đâu là những loại thực phẩm lành mạnh để ăn bởi vì nó không hề biết gì về chúng. Nó chưa từng được dạy.

Giờ đây hãy dấn thân và nói cho anh chị em các con Sự Thật về Hỏa Ngục và Luyện Ngục trước khi quá muộn. Bởi vì nếu các con không làm thì sẽ không có ai khác làm.

Thầy của các con và là Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#215/ Đức Trinh Nữ Maria: Tội thờ ơ đối với Con Mẹ đang lan tràn (08-10-2011)

Thứ bảy ngày 8 tháng 10 năm 2011, lúc 14:22

(Thông điệp nhận được trong một cuộc hiện ra riêng tư của Đức Mẹ kéo dài 30 phút)

Con gái của Mẹ ơi, có rất nhiều linh hồn bị định sẵn cho sự trầm luân đời đời nếu họ không quay trở lại với Thánh Tử yêu dấu của Mẹ.

Con Mẹ phải chịu đựng rất nhiều đau khổ khi Người nhìn thấy những đứa con này loạng choạng hết con đường tội lỗi này đến con đường tà ác khác.

Tội thờ ơ với Con của Mẹ đang lan tràn và rất nhiều người biết về Sự Hiện Hữu của Người mà vẫn chọn cách chối bỏ Người bằng ý chí tự do của chính họ.

Giờ đây là lúc họ sẽ hiểu được những gì chờ đợi họ phía trước nếu họ không ăn năn thống hối trong Cuộc Soi Sáng Lương Tâm mà họ sẽ sớm trải qua.

Với những ai trong các con yêu mến Con Mẹ thì hãy vác Thập Giá của Người và giúp Người mang về những linh hồn mà Người khao khát đón nhận trong Vòng Tay yêu thương quý giá của Người.

Rất nhiều người trong các con không thực sự biết đến Con Mẹ thì các con phải hiểu rằng nơi Thánh Tâm của Người rất dịu dàng và êm ái. Người dành cho tất cả các con quá nhiều Tình Yêu đến nỗi nếu các con nhìn thấy nỗi đau khổ của Người vì bị khước từ thì các con sẽ phủ phục trên mặt đất mà khóc lóc và cầu xin ơn tha thứ tội lỗi của nhân loại.

Mẹ nài nỉ các con xin hãy siêng năng cầu nguyện cho sự hoán cải mà Con Mẹ rất mong muốn có được trong Cuộc Cảnh Báo.

Mẹ Đầy Ơn Phúc của các con

Nữ Vương của toàn thể Nhân Loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#216/ Thời đại của vô số các tiên tri giả được Satan sai đến (08-10-2011)

Thứ bảy ngày 8 tháng 10 năm 2011, lúc 16:20

Con gái yêu dấu của Cha, khi các thị nhân chân thật của Cha đi vào thế giới thì các thị nhân giả cũng sẽ vào theo. Các con sẽ nhận biết họ bằng cách cẩn thận rà soát thông điệp của họ đưa ra cho thế giới. Vì đâu đó các con sẽ thấy rằng những Giáo Huấn của Cha và Sự Thật trong Kinh Thánh đã bị đảo lộn. Những điều không thật này quá tinh tế đến nỗi chỉ những người có kiến thức thực sự về Kinh Thánh mới có thể phát hiện ra chúng.

Hãy chú ý bất kỳ sự thù hận nào mà các thị nhân như vậy tạo ra giữa các tín đồ của họ khi họ tranh giành, chia rẽ và phân ly các gia đình. Các giáo phái nổi lên từ công việc của các thị nhân thuộc loại này, giờ đây sẽ tràn vào thế giới để gây ra sự hỗn loạn và lo lắng giữa các tín hữu.

Bất cứ nơi nào có Lời Thánh của Cha thì các con sẽ tìm thấy Tình Yêu. Những Thông Điệp của Cha chứa chan tình yêu và sự hài hòa sẽ tác động đến tâm hồn các con. Những Thông Điệp của Cha sẽ luôn luôn nói ra Sự Thật và mặc dù đôi khi khắc nghiệt và đáng sợ nhưng chúng đang được trao cho các con, con cái của Cha, vì Tình Yêu.

Các thị nhân giả sẽ truyền đạt những thông điệp mà không dễ dàng để đọc hoặc hiểu chúng. Bề ngoài, chúng sẽ tỏa ra một ý thức về quyền lực và tạo ra một cảm giác yêu thương. Tuy nhiên, chúng sẽ không mang đến cho các con sự bình an trong tâm hồn. Các thị nhân đó, nhiều người trong số họ không đến từ Thiên Chúa, đầu tiên thì dụ dỗ, sau đó là kiểm soát cho đến khi cuối cùng họ lôi kéo các con vào một cái nôi của sự dối trá và lừa gạt.

Satan và đội quân của hắn sẽ gây ảnh hưởng trên các thị nhân và những tiên tri giả như thế. Hắn thậm chí còn có thể tấn công các thị nhân đích thực khi hắn khuyến khích họ đi lang thang khỏi Cha trong sự bối rối. Cha kêu gọi các con phải luôn luôn đề phòng.

Hãy tố cáo các thông điệp mâu thuẫn với những Giáo Huấn của Cha theo bất kỳ cách nào các con có thể để đảm bảo cho người ta biết rằng chúng là những thông điệp giả.

Cha chỉ nói chuyện qua một số thị nhân và tiên tri đích thực được tuyển chọn trong thế giới ngày nay. Chỉ có ít hơn hai mươi người và càng ít hơn số các con nghĩ. Mỗi người trong số họ đã được nhận một vai trò khác nhau, nhưng Tiếng Nói của Cha và những sự chỉ dẫn của Cha đều có một điểm chung quen thuộc mà các con sẽ nhận ra. Các Thông Điệp sẽ chỉ có một mục đích mà vì mục đích ấy nên chúng được tạo ra để khuyến khích các con hành động để chuẩn bị cho linh hồn của các con.

Bất kỳ hành động nào có vẻ xa lạ, được ủng hộ bởi những kẻ tự nhận mình là thị nhân và tiên tri, hoặc việc họ khuyến khích những người theo họ làm những điều không liên quan đến tình yêu thương tha nhân thì các con hãy quay lưng lại, đừng để ý tới.

Hãy chú ý vì đây là thời đại của các tiên tri giả, những kẻ sẽ làm cho mình mau chóng được biết đến trên thế giới. Đây cũng là thời kỳ cho vô số các tiên tri giả được tên lừa dối sai vào thế giới để gây ra sự hỗn loạn và tăm tối cho các linh hồn.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#217/ Thiên Chúa Cha: Giờ đây hãy chú ý đến lời kêu gọi cuối cùng của Ta dành cho nhân loại (09-10-2011)

Chúa Nhật ngày 9 tháng 10 năm 2011, lúc 15:30

Con gái của Ta, con hãy nói với thế giới về Tình Yêu của Ta dành cho tất cả các thụ tạo của Ta ở khắp mọi nơi. Cũng vậy, hãy báo cho họ rằng giờ đây Ta sẽ làm chủ kế hoạch cho Hành Động Can Thiệp lớn nhất của Thiên Chúa được chứng kiến trên Trái Đất này kể từ Cuộc Phục Sinh của Con yêu dấu Ta, Chúa Giêsu Kitô.

Tất cả đều được chuẩn bị cho Hành Động Thương Xót Lớn Lao mà Ta đã chấp thuận để giúp cứu tất cả các con.

Tình Yêu của Ta dành cho các con có nghĩa rằng trong khi Ta có ý định chống lại tên lừa dối trong nỗ lực của hắn nhằm tiêu diệt nhân loại, thì giờ đây Ta sẽ cho phép Hành Động Thương Xót duy nhất cuối cùng để hoán cải các con. Hành Động cuối cùng này nhằm cứu rỗi các con trước Mắt Ta có nghĩa là nhân loại một lần nữa lại có thể biết được Sự Thật về Sự Hiện Hữu của Ta.

Các con ơi, hãy sấp mình cầu xin lòng thương xót cho gia đình và những người thân yêu của các con. Nếu họ không ở trong tình trạng ân sủng, họ sẽ nhận thấy Cuộc Cảnh Báo quả là khó khăn. Các con phải báo cho họ về sự cần thiết phải suy niệm về Sự Thật.

Thời gian ngắn ngủi. Cuộc Cảnh Báo gần như ở trước mắt các con. Một khi Cuộc Cảnh Báo qua đi, các con sẽ có thời gian để quyết định con đường các con muốn chọn. Con đường của Ánh Sáng Thần Linh hay con đường của tên lừa dối. Sự lựa chọn là ở nơi các con.

Sau một thời gian nếu con người không từ bỏ con đường tà ác của mình, Ta sẽ tiêu diệt những quốc gia tỏ lòng tôn kính tên lừa dối. Họ sẽ chạy trốn khi Bàn Tay của Ta giáng phạt, nhưng họ sẽ không có nơi nào để trốn.

Lòng kiên nhẫn của Ta đang cạn kiệt khi Ta hiện đang lập kế hoạch để hiệp nhất tất cả những ai tin vào Ta, Đấng Tạo Hóa của Muôn Loài và đưa họ cùng với Ta vào Kỷ Nguyên Mới của Hòa Bình. Những ai chọn đi theo con đường khác sẽ bị ném vào lửa Hỏa Ngục.

Giờ đây hãy chú ý lời kêu gọi cuối cùng này dành cho nhân loại, đây là lúc để các con quyết định tương lai các con. Hãy cầu nguyện cho những người mù lòa trước Tình Yêu của Ta vì nhiều người trong số họ khi một lần nữa được tỏ cho thấy Sự Thật, sẽ thách thức Ta và từ bỏ Ta.

Đấng Tạo Hóa yêu dấu của các con

Thiên Chúa Cha

Vua Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#218/ Thông Điệp cho Hoa Kỳ: Hãy đón nhận anh chị em của các con trong tất cả các chi phái khác nhau (11-10-2011)

Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2011, lúc 15:30

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, Cha muốn giao tiếp với người dân Hoa Kỳ. Thông Điệp của Cha dành cho họ là thế này. Hỡi các con cái yêu dấu của Cha, các con phải chịu đau khổ rất lớn trong thời gian này. Các con đang trải qua một cuộc thanh tẩy vốn cần thiết để làm trong sạch linh hồn của các con.

Những tội lỗi nặng nề mà nước Hoa Kỳ hành hạ Cha là những tội ác phá thai và tình dục vô luân. Nhiều con cái Cha bị tàn phá bởi tên lừa dối, kẻ đang núp đằng sau cánh cửa đóng kín của hệ thống tiền tệ và chính trị của các con, để điều khiển. Rất nhiều người trong các con không biết gì về thực tế này. Giờ đây, Cha kêu gọi các con cầu nguyện cho sự giải thoát khỏi những ràng buộc trong các kế hoạch độc ác của họ nhằm tiêu diệt đất nước các con.

Hỡi các con, cầu nguyện sẽ giúp giảm nhẹ sự trừng phạt mà Chúa Cha sẽ giáng xuống thế giới vì tội ác phá thai. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và hiệp nhất để tỏ lòng tôn kính Chúa Cha. Bằng cách hiệp nhất tất cả các tôn giáo vốn tôn vinh Chúa Cha, Đấng Tạo Hóa của thế giới này, các con có thể giúp đất nước của các con.

Các con phải cầu xin ơn tha thứ và phải xác tín rằng những lời cầu nguyện của các con sẽ được lắng nghe thể theo sự quan phòng về thời gian Thánh Thiêng của Chúa Cha.

Hãy đón nhận anh chị em của các con trong mọi chi phái, những người tin vào Thiên Chúa Cha và cùng cầu nguyện chung với nhau để đền bù tội lỗi cho quốc gia của các con. Hỡi các con, quốc gia của các con quá rộng lớn đến nỗi điều quan trọng là Cha có thể cứu càng nhiều linh hồn càng tốt. Cha chỉ có thể làm điều này nhờ sự hoán cải sẽ xảy ra trong Cuộc Cảnh Báo và qua những lời cầu nguyện và sự tận hiến của các con.

Giờ đây, tất cả các con hãy quay về với Cha. Đừng phân biệt tôn giáo của nhau nhưng hãy tin tưởng vào Thiên Chúa Cha và Người sẽ đáp lại những lời cầu nguyện của các con.

Các con yêu dấu của Cha, các con đang bị lầm lạc. Các con đã được chỉ dạy quá nhiều những thứ lầm lẫn và những Sự Thật bị bóp méo về Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa Cha. Các con dùng tôn giáo như là một lớp vỏ bên ngoài để tiêm nọc độc vào những người bất hạnh hơn các con. Bây giờ là lúc để chấp nhận Sự Thật rằng chỉ nhờ đến tình yêu thương lẫn nhau trong các con, thì quốc gia các con mới có thể trở về trong Vòng Tay Đấng Tạo Hóa của các con, Thiên Chúa Cha.

Cha yêu các con bằng Lòng Trắc Ẩn đầy thổn thức trong toàn thể Con Người của Cha. Cha cố gắng cứu các con để các con có thể được đưa vào Kỷ Nguyên Mới tuyệt vời của Hòa Bình vốn đang chờ đợi các con trên Trái Đất này. Để bước vào Địa Đàng Mới này, linh hồn các con phải được giải thoát khỏi tội lỗi. Hãy cầu xin những ân sủng để được tha thứ vì tội lỗi của chính các con và những tội lỗi mà Chính phủ các con đã phạm.

Cha để lại cho các con bình an và tình yêu.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#219/ Đức Trinh Nữ Maria: Con sẽ bị giám sát chặt chẽ và bị công kích kịch liệt (12-10-2011)

Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2011, lúc 14:22

Hỡi con nhỏ của Mẹ, đây là thời điểm mà Sứ Vụ của con dành cho Thánh Tử của Mẹ sẽ bị giám sát chặt chẽ và bị công kích kịch liệt. Con phải luôn luôn tôn vinh những ước muốn của Con Mẹ và vâng lời Người trong mọi lúc. Đừng bao giờ bảo vệ Lời Cực Thánh của Người vì Người không muốn con làm điều này. Đừng phản ứng hoặc dính dáng với những ai thách thức hay hiểu sai Lời Người vì điều này có thể gây ra tranh luận và nghi ngờ.

Giờ đây, con sẽ gặp phải sự công kích kịch liệt của tên lừa dối, nhưng con phải cầu nguyện để được Mẹ che chở và đừng bao giờ để con tự mình chịu thua trước những chỉ trích như vậy. Hắn, tên lừa dối, đang làm việc qua những người khác nhằm gây tổn thương cho con, nếu con để cho hắn làm điều này thì con đang dính líu với hắn và trao cho hắn sức mạnh mà hắn mong muốn.

Hỡi con của Mẹ, hãy vững vàng trong những trường hợp này và hãy luôn luôn quay về với Mẹ, Mẹ sẽ bao bọc con bằng Áo Choàng Rất Thánh của Mẹ để che chở con khỏi những nguy hiểm từ phía hắn và mọi sự sẽ tốt đẹp.

Hãy giữ vững lòng can đảm và đón nhận điều này như một Ân Huệ từ Thiên Chúa Tối Cao, vì nếu không có sức mạnh như vậy, con không thể thi hành Sứ Vụ này một cách có hiệu quả. Hãy luôn luôn nhớ rằng con không đơn độc trong Sứ Vụ này bởi vì tất cả các thánh đang cầu bầu cho con và con đang được ban cho mọi sự bảo vệ thiêng liêng.

Hãy tiếp tục trong sự vâng phục của con đối với Thánh Tử của Mẹ và hãy trở nên vui vẻ khi con chấp nhận đau khổ mà Người cho phép xảy đến nơi con vì mục đích cứu rỗi các linh hồn. Con phải tiếp tục lần chuỗi Kinh Mân Côi mỗi ngày và cầu nguyện với Mẹ để các linh hồn được cứu rỗi.

Mẹ chúc lành cho con, con bé bỏng của Mẹ. Thiên đàng vui mừng với Sứ Vụ Cực Thánh mà con đang thi hành nhân Danh Con Yêu Dấu của Mẹ, Đấng yêu thương toàn thể nhân loại, nhưng Người cũng đau buồn mà khóc cho những linh hồn vốn sẽ từ chối Bàn Tay Thương Xót của Người sau Cuộc Cảnh Báo.

Mẹ yêu dấu của con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#220/ Đừng bao giờ bênh vực Cha vì đó là điều không cần thiết (13-10-2011)

Thứ năm ngày 13 tháng 10 năm 2011, lúc 00:10

Con gái yêu dấu của Cha à, Cha phải báo cho con biết về điều cần thiết là đừng bênh vực Lời Chí Thánh của Cha.

Những ai đặt câu hỏi về Lời của Cha phải cầu nguyện với Cha để được hướng dẫn. Giờ đây, Cha hướng dẫn các con để các con không bao giờ phải cố gắng giải thích những Thông Điệp từ Đôi Môi Thánh Thiêng của Cha.

Cha có nói với các con điều này nhiều lần là các con không được quyền làm như vậy. Thay vào đó hãy đón nhận những Thông Điệp của Cha đúng như Cha đã ban. Đừng nghi ngờ những Thông Điệp ấy. Đừng cố gắng để phân tích những Thông Điệp cho những người biết rất ít về các kế hoạch Thánh Thiêng hoặc thời gian. Cũng không có ai biết bất cứ điều gì về tên phản Kitô mặc dù người ấy nghĩ rằng mình biết. Chỉ có Chúa Cha yêu dấu của Ta mới biết những vấn đề rất quan trọng như vậy.

Cha kêu gọi các con đừng bao giờ bênh vực Cha vì nó là điều không cần thiết. Thánh Ý của Chúa Cha được thông truyền tới nhân loại thông qua con và các tiên tri khác mới là điều quan trọng. Như Cha đã nói trước rằng con là người viết. Cha là Tác Giả. Con là công cụ. Cha là Người Thầy.

Cha mong rằng con luôn luôn vâng lời Cha trong mọi lúc. Hãy làm như Cha nói, đơn giản vậy thôi. Công Việc của con sẽ dễ dàng hơn nếu con không tham gia vào cuộc tranh luận tôn giáo trí tuệ liên quan đến các vấn đề về Kinh Thánh mà con không biết gì.

Con gái Cha ơi, hãy nhớ tầm quan trọng của sự khiêm nhường. Hãy như một đứa trẻ, luôn luôn nhỏ bé trong Đôi Mắt của Cha và con sẽ có được bình an. Các thử thách sẽ được gửi đến cho con trong Sứ Vụ này. Hãy chờ đợi những thử thách. Đừng từ chối chúng. Của lễ là ý chí tự do của con dành cho Cha, sẽ được chấp nhận, nhưng con phải học cho biết điều quan trọng này là đừng cố gắng từ chối đau khổ bởi vì đây là điều quan trọng cho sự cứu rỗi của các linh hồn.

Cha yêu con, con gái của Cha, và Cha cảm thấy cần thiết phải nhắc nhở con về những chỉ dẫn rõ ràng của Cha. Cha không cần được bảo vệ. Những Lời được ban cho con hoàn toàn tinh tuyền và không mâu thuẫn với Sự Thật được ban cho nhân loại kể từ lúc khởi đầu. Nhiều phiên bản của Sự Thật trong Kinh Thánh đã bị bóp méo cho phù hợp với kế hoạch của chính con người. Cha là Sự Thật. Cha là Bánh Hằng Sống. Nếu không có Cha thì không có sự sống.

Hãy tiến về phía trước với một sự nhìn nhận rõ ràng hơn về những gì được mong đợi nơi con. Con luôn luôn được bảo vê. Con gái của Cha, cảm ơn con về sự mạnh mẽ mà con đang thể hiện nhưng con hãy luôn để cho Cha hướng dẫn con trong mọi lúc. Chỉ bằng cách đó thì cuộc hành trình này mới trở nên dễ dàng hơn.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#221/ Cha không thể ép buộc mọi người hoán cải hoặc quay trở lại (15-10-2011)

Thứ bảy ngày 15 tháng 10 năm 2011, lúc 19:00

Con gái yêu dấu của Cha, khi nhiều người nghe Lời của Cha, Tình Yêu của Cha sẽ xâm nhập vào linh hồn của họ ngay khi họ đọc những Thông Điệp của Cha. Cha sẽ nói chuyện với linh hồn của họ và đánh thức giấc ngủ mê của họ để kết hiệp họ với Cha, để Cha có thể cứu các linh hồn ở khắp mọi nơi. Sức mạnh về số lượng sẽ giúp Cha đạt được sự cứu rỗi các linh hồn trên một quy mô thật to lớn. Bởi vì ý chí tự do sẽ được ban cho con người như một Tặng Ân từ Chúa Cha nên Cha không thể ép buộc mọi người hoán cải hoặc quay trở lại với niềm tin vào Thiên Chúa Cha. Nó sẽ phải là quyết định của chính họ. Cầu nguyện sẽ lan truyền ơn hoán cải. Điều đó Cha hứa với các con. Chỉ cần nghĩ đến Ân Huệ chờ đợi các linh hồn khi các con – con cái của Cha cầu nguyện cho họ.

Các con không biết sức mạnh của lời cầu nguyện sao. Lời cầu nguyện được thốt lên bởi vô số lời tạ ơn Chúa Cha và để đền tạ tội lỗi của các con, có thể cứu thế giới. Đó là sức mạnh mà lời cầu nguyện có được. Trước kia, Cha chưa từng thúc giục các con cầu nguyện quá nhiều như hiện nay, vì lời cầu nguyện phải đến từ đôi môi của chính các con và với một tấm lòng quảng đại dành cho các tội nhân chai đá ở khắp mọi nơi. Cha cần lời cầu nguyện của các con. Nếu không có lời cầu nguyện của các con thì những linh hồn đáng thương ấy không thể được cứu vì nhiều người trong số họ đang sống trong bóng tối đến nỗi tác động của Cuộc Cảnh Báo cũng sẽ ảnh hưởng rất ít đối với họ. Các con yêu dấu của Cha, tất cả những người con tội lỗi, nhiều người trong số các con cố gắng hết sức tỏ cho Cha thấy tình yêu của các con, mà các con không nhận ra rằng Cha mong chờ các con làm bạn với Cha biết bao hay sao? Hãy kết hiệp với Cha trong Cung Lòng của Thánh Tâm Cha và cầu xin Cha những ân sủng để cứu giúp anh chị em của các con. Cha sẽ cứu hàng triệu linh hồn khi các con dành thời gian để cầu xin Lòng Thương Xót.

Đây là thời gian mà việc lần chuỗi Lòng Thương Xót sẽ có hiệu quả nhất. Hãy trở nên quảng đại trong tâm hồn, tâm trí, thể xác, và linh hồn. Hãy gạt sang một bên bất kỳ mối nghi ngờ nào. Hãy cho phép Cha, Chúa Giêsu của các con, nâng các con lên để mang các con và tất cả những ai mà các con cầu nguyện thay cho họ, vào trong sự sống đời đời của Cha.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#222/ Thời gian này của các con trên Trái Đất đang ở vào một điểm tối quan trọng (16-10-2011)

Chúa Nhật ngày 16 tháng 10 năm 2011, lúc 21:30

Con gái yêu dấu của Cha, tại sao khi Lời của Cha được giải thích lại khiến cho rất nhiều con cái Cha cảm thấy khó chịu đến vậy? Khi con cái Cha phải luôn sáng suốt trong việc phân định những thông điệp được đưa ra bởi những ai tuyên bố là họ đến nhân Danh Cha, thì các con cũng phải học cho biết cách giữ cho tâm trí và cõi lòng mình luôn rộng mở trong mọi lúc.

Ôi! Cha ước mong sao các tín hữu của Cha đặc biệt hãy mở mắt mình ra và chào đón Cha vào trong lòng họ. Chính Cha, Chúa Giêsu, Đấng kêu gọi các con hãy lắng nghe Tiếng Nói của Cha khi Cha thôi thúc các con đến cùng Cha trong lời cầu nguyện.

Thời gian này của các con trên Trái Đất đang ở vào một thời điểm tối quan trọng. Không còn nhiều thời gian trước khi Cha công bố Kỷ Nguyên Mới của Hòa Bình và vì điều này, giờ đây Cha cần các con chuẩn bị linh hồn các con.

Đừng cho phép sự kiêu căng bịt mắt các con trước Sự Thật. Các con không biết rằng Cha sẽ không bao giờ lừa dối các con sao. Hãy lắng nghe lệnh truyền của Cha để ngăn chặn tên ác quỷ làm lu mờ phán đoán của các con. Đừng cho phép hắn ngăn cách các con với Cha vì nếu các con sẽ chỉ lắng nghe Lời Thánh của Cha thì các con sẽ biết rằng đó chính là Cha, Chúa Giêsu Kitô, Đấng đang kêu gọi các con.

Các con ơi, nếu như các con biết được sự tàn phá của sự dữ trên những linh hồn quý giá của Cha trên toàn thế giới nhiều đến mức nào thì các con sẽ phải khiếp sợ. Bóng tối này thậm chí còn bao bọc cả những tín hữu yêu dấu của Cha hết lần này đến lần khác. Sự tổn thương mà Cha cảm nhận khiến Cha phải đau buồn mà khóc, đặc biệt là trong những linh hồn thường xuyên cầu nguyện và thực lòng tận hiến, khi Cha chứng kiến những nỗi nghi ngờ của các con.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để xin sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Nếu các con mở cõi lòng cứng cỏi của các con ra và cầu xin Ơn phân định thì Cha sẽ đáp lời cầu nguyện của các con.

Các con sẽ đau buồn biết bao khi Sự Thật được tiết lộ cho các con trong Cuộc Cảnh Báo. Đây là lời cầu nguyện của các con để cứu các linh hồn khác mà Cha kêu gọi. Chắc rằng nếu các con nghi ngờ Lời của Cha được ban ra thông qua những Thông Điệp này thì các con vẫn có thể tìm thấy Lời trong lòng các con để cầu nguyện cho các linh hồn lầm lạc.

Cha yêu thương các con và chờ mong các con đáp lại những lời nài xin của Cha cho việc cầu nguyện.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#223/ Sự trở lại của Cha để cứu các con sẽ được cảm nhận ở mọi ngóc ngách của thế giới (17-10-2011)

Thứ hai ngày 17 tháng 10 năm 2011, lúc 21:30

Con gái yêu dấu của Cha, thời gian đang thay đổi xung quanh tất cả các con. Thế giới đang trong cơn biến động được gây ra bởi tà khí của bóng tối. Các con bị bao vây bởi tất cả những bằng chứng về sự dữ của tội lỗi có thể gây ra cho nhân loại. Trong tà khí của bóng tối này, Thần Khí trong Sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Cha sẽ tỏa sáng khi Cha đến để cứu nhân loại một lần nữa.

Hỡi các con yêu dấu của Cha, những người biết được Sự Thật phải nói với những người khác rằng họ thật may mắn vì được ban cho Ân Huệ Thánh Thiêng cao quý này. Tình Yêu của Cha sẽ đánh động Địa Cầu này mạnh mẽ đến nỗi các con phải khiêm nhường quỳ gối mà đau buồn than khóc vì lời ta thán của các con đã xúc phạm đến Chúa Cha Hằng Hữu.

Giờ đây, nhờ Thiên Chúa Tối Cao, Hành Động của Lòng Thương Xót lớn lao này được tỏ bày cho các con. Hãy vui mừng vì giờ đây đã có Ánh Sáng trong thế giới để lôi kéo các linh hồn ra và đưa họ vào trong Vòng Tay của Thiên Chúa Cha.

Cha đến một lần nữa để ban cho các con sự sống mà các con cần, để giúp các con một lần nữa biết ngước nhìn lên để chiêm ngưỡng và ngợi khen Vinh Quang của Thiên Chúa Cha và cảm tạ Người về Công Lý mà Người đang biểu lộ cho những người con yêu dấu nhưng đang hư mất.

Ta, Chúa Giêsu Kitô, hiện đang chuẩn bị để cho phép các con làm chứng cho Sự Thật của Lòng Thương Xót đối với mọi linh hồn, bao gồm những tội nhân cứng lòng và những người không tin ở khắp mọi nơi.

Minh chứng về Sự Hiện Hữu của Cha và của Thiên Chúa Cha sẽ được biểu lộ trong tất cả vinh quang thiêng đàng cho từng người nam, người nữ và trẻ em.

Sự Hiện Diện của Cha sẽ được tỏ lộ ra theo cách thức mà không ai có thể hoặc sẽ làm ngơ được. Vì các Tầng Trời sẽ mở ra, các ngôi sao sẽ va vào nhau và như thế sự trở lại của Cha để cứu các con sẽ cùng một lúc được cảm nhận ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Ôi, các con cái Cha sẽ vui mừng siết bao khi họ làm chứng về Sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Cha. Ngay cả những người trong tối tăm cũng sẽ cảm thấy Tình Yêu của Cha chạm vào linh hồn lạnh giá của họ, và Tình Yêu ấy sẽ thắp sáng họ trở lại.

Hãy chuẩn bị. Hãy chờ đợi sự trở lại đầy Vinh Hiển của Cha. Hãy cầu nguyện cho những ai sợ hãi trong lòng. Đừng sợ hãi Cha. Hãy chờ đón Biến Cố Lớn Lao này với tình yêu và sự khiêm nhường trong lòng các con.

Cha Yêu các con. Hành Động lớn lao bởi Lòng Thương Xót của Cha sẽ chứng minh điều này cho các con.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Vua của Nhân Loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#224/ Thiên Chúa Cha: Hãy chuẩn bị thế giới cho sự xuất hiện của Con Yêu Dấu Ta, Chúa Giêsu Kitô (19-10-2011)

Thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2011, lúc 14:00

Con gái của Ta, hãy chuẩn bị thế giới cho sự xuất hiện của Con Yêu Dấu Ta, Chúa Giêsu Kitô, vì Người đến, như được báo trước, để cứu nhân loại một lần nữa.

Sự xuất hiện của Người sẽ được báo hiệu bởi tiếng kèn loan báo từ Thiên Đàng cùng dàn hợp xướng của các thiên thần, họ sẽ ca hát ngợi khen để thông báo Biến Cố Vĩ Đại này.

Ân Huệ trọng đại của Ta dành cho nhân loại được thể hiện với các con qua Con Yêu Dấu của Ta, Người đang được gửi đến cứu các con trước Cuộc Phán Xét Cuối Cùng.

Hãy chuẩn bị linh hồn vì tội lỗi của các con sẽ được tỏ lộ cho các con, Ta truyền cho các con phải phủ phục dưới chân Người trong khiêm nhường và cầu xin Lòng Thương Xót. Các con phải cầu xin Người tha thứ cho các con và các con phải đón nhận sự trừng phạt cần thiết để thanh tẩy linh hồn của các con.

Lòng Thương Xót của Người quá lớn lao đến nỗi cho dù tội lỗi các con có nặng đến thế nào cũng có thể được tha thứ nếu các con tỏ ra thật sự thống hối. Khiêm nhường là điều cần phải có nơi tất cả các con để các con trở nên xứng đáng bước vào Kỷ Nguyên Hòa Bình Mới Đầy Vinh Hiển trên Trái Đất vì thời điểm ấy đang đến rất gần. Chỉ có những linh hồn thật sự ăn năn và tỏ lòng trung thành thực sự với Con yêu dấu của Ta mới xứng đáng để bước vào cổng. Vì vậy các con phải được sạch tội để bước vào Địa Đàng Mới tuyệt vời trên Trái Đất.

Các con yêu dấu của Ta, Ta đã chuẩn bị Địa Đàng Mới này với Tình Yêu lớn lao dành cho từng người trong các con. Đây là gia sản mà các con chờ đợi đã bao lâu nay. Đây là cách mà Tặng Ân Trái Đất đã được ban tặng cho Ađam và Evà vào lúc khởi đầu.

Bất kỳ người nào từ chối Địa Đàng Mới trên Trái Đất này, nơi không có sự dữ tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào, là người ấy đang quay lưng lại với ơn cứu độ.

Đây là cơ hội cuối cùng của các con để giải thoát linh hồn các con khỏi sự kìm kẹp của Satan và ảnh hưởng xấu xa mà hắn gây ra trong cuộc sống của các con.

Hãy sẵn sàng đón nhận lấy Ân Huệ trọng đại này của Lòng Thương Xót. Qua Ân Huệ này, các con sẽ được ban cho cơ hội của ơn cứu rỗi đích thực và một Địa Đàng Mới Vinh Quang mà các con khó có thể hiểu thấu đáo được.

Đối với những người tội lỗi đáng thương, những người từ chối ơn tha thứ của Con Ta, các con sẽ được dành cho thêm thời gian hơn để quay trở lại với đức tin của mình. Tuy nhiên, thời gian ban cho các con sẽ không được nhiều vì Sự Kiên Nhẫn của Ta đang cạn kiệt.

Giờ đây, các con hãy chờ đợi Con Ta trở lại một lần nữa để cứu các con khỏi tội lỗi và mang đến cho các con ơn cứu rỗi đời đời.

Thiên Chúa Cha

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#225/ Cái chết của con trai Ta – Muammar Gaddafi (20-10-2011)

Thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2011, lúc 15:15

Con gái yêu dấu của Ta, bất kỳ nghi ngờ nào còn sót lại mà thỉnh thoảng xuất hiện liên quan đến Lời Chí Thánh của Ta giờ đây đã được loại bỏ.

Ta tiết lộ những lời tiên tri để chứng minh với thế giới rằng đó là Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế của tất cả nhân loại đang thông truyền cho con cái của Ta ở khắp mọi nơi vào lúc này.

Ý định của Ta không phải là để gây sợ hãi nhưng để đảm bảo rằng không ai bị loại trừ mà không nghe được lời kêu gọi khẩn cấp nhất của Ta dành cho thế giới.

Cái chết của con trai Ta, Muammar Gaddafi – người mà con và những người thân thiết với con đã cầu nguyện cho linh hồn ấy sau nhiều tháng, là một trong những lời tiên tri đầu tiên sẽ chứng minh cho thế giới tính xác thực của những Thông Điệp này. Đây là dấu hiệu để con gái của Ta giải tỏa hết những nỗi nghi ngờ đã kéo dài trong tâm trí con.

(Chi tiết của hai nhà lãnh đạo tiếp theo bị ám sát đã được ban cho thị nhân một lần nữa và cả thời gian diễn ra các hành động tàn bạo. Thông Điệp ban đầu được tiết lộ trong tháng 2 năm 2011).

Hỡi con gái của Cha, người đã được chọn để chuẩn bị nhân loại cho Kỷ Nguyên Hòa Bình Mới của Cha, nỗi nghi ngờ nhiều khi đã lấn át con nhưng đây sẽ là thời kỳ đến sau Cuộc Cảnh Báo.

Hãy dấn thân và chuẩn bị cho phần tiếp theo của Sứ Vụ thiêng liêng của con để giúp cứu các linh hồn sau Cuộc Cảnh Báo. Con đang được ban cho những ân sủng để giữ cho con mạnh mẽ. Các con Ta ở khắp mọi nơi cuối cùng sẽ lắng nghe tiếng kêu của Ta để hoán cải.

Những người làm tổn thương Ta nhiều nhất

Đừng bao giờ tỏ ra sợ hãi trong Sứ Vụ này vì không có gì để con phải lo sợ. Đừng bao giờ chùn bước và đừng để cho thất bại hoặc sự chế nhạo bằng lời nói làm chậm trễ Sứ Vụ của con dành cho Ta. Hỡi con gái của Ta, Ta luôn luôn ở bên cạnh con. Hãy nhớ điều này. Nếu và khi con bị chống báng vì Lời Thánh của Ta thì hãy giữ im lặng. Lời Thánh của Ta sẽ luôn luôn bị chống báng. Những người làm tổn thương Ta nhiều nhất là những linh hồn thánh thiện, những người vì sợ hãi và thận trọng, đáng buồn thay lại là những người đầu tiên xúc phạm đến Ta qua các Thông Điệp này. Satan cũng biết rằng những tín hữu nhiệt thành và ưu tuyển của Ta, những người mà khi họ quay lưng lại với Ta, là những người làm tổn thương Ta nhiều nhất.

Con gái của Ta ơi, con đã bắt đầu cảm nhận được nỗi đau đớn thể xác mà Ta đang chịu đựng, nhưng con hiện đang được chuẩn bị để đón nhận nỗi đau này trong sự hiệp nhất với Ta. Những thử thách này sẽ không kéo dài nhưng trong suốt thời gian đó con sẽ cảm thấy giống như sự đau khổ mà Ta cảm nhận khi Ta chứng kiến tội lỗi. Như Ta đã nói với con trước kia, đây là một Ân Huệ và rất ít linh hồn ưu tuyển nhận được Ân Huệ này. Đôi khi, con phải hiểu rằng đau khổ của con không chỉ mang con đến gần Thánh Tâm Ta hơn nhưng đau khổ ấy sẽ cứu hàng triệu linh hồn trong Cuộc Cảnh Báo.

Nỗi đau khổ này sẽ trở nên kịch liệt hơn khi Cuộc Cảnh Báo đến gần. Hãy chịu đựng trong im lặng. Theo con đường này, con sẽ giúp Ta cứu các linh hồn yêu dấu nếu không họ sẽ bị cướp mất bởi tên lừa dối.

Hãy nói với con cái của Ta rằng Ta rất đỗi vui mừng vì đức tin mạnh mẽ mà họ đang có. Hãy nói cho họ biết họ đang trở nên gần gũi với Thánh Tâm Ta hơn. Hãy nói với họ rằng giờ đây Ta chúc lành cho họ và ban tặng nhiều ân sủng lớn lao giúp họ có được sức mạnh cần thiết để tuân theo sự hướng dẫn của Ta thông qua những Thông Điệp Thánh này. Họ sẽ cần thêm sức mạnh bởi vì thật không dễ dàng cho con cái Ta hiểu được tầm cỡ của những thay đổi mà giờ đây sẽ xảy ra trong thế giới của các con.

Hãy cầu nguyện và hiệp nhất nên một. Hãy cùng nhau nhìn lên trời như những trẻ thơ với một niềm tin đơn sơ nơi Thiên Chúa Cha. Hãy cầu xin Người, nhân Danh Thánh Ta, để hiệp nhất các con lại trong đạo binh vinh quang của Người cùng tiến đến chiến thắng của ơn cứu rỗi đời đời.

Ta chúc lành cho các con với tất cả Tình Yêu Thiên Tính của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#226/ Cuộc Cảnh Báo là một hình thức thú tội toàn cầu (21-10-2011)

Thứ sáu ngày 21 tháng 10 năm 2011, lúc 20:30

Con gái yêu dấu của Ta, hãy viết xuống điều này. Con hiện đang trải qua đau khổ mãnh liệt để cứu những linh hồn tăm tối, những người từ chối Ta và Chúa Cha.

Các linh hồn đó quá khép kín và chai đá đến nỗi chỉ có thể nhờ lời cầu nguyện của người khác và sự đau khổ của các linh hồn hiến tế mới có thể được cứu họ. Vì họ sẽ không chịu tìm kiếm ơn cứu rỗi. Tính cố chấp của họ sẽ làm cho họ không cảm thấy hối hận để đi xưng tội và cầu xin ơn tha thứ.

Cuộc Cảnh Báo là một hình thức Thú Tội Toàn Cầu. Đây sẽ là thời gian mà tất cả mọi người phải cầu xin ơn tha thứ vì tội lỗi của họ hoặc họ sẽ bị loại bỏ. Rất nhiều linh hồn trong bóng tối sẽ khước từ Bàn Tay Thương Xót của Cha. Họ sẽ quay lưng lại với Cha. Con gái của Cha ơi, con cùng với tất cả các tín hữu nhiệt thành của Cha có thể giúp cứu linh hồn của họ khỏi sự khốn khổ đời đời.

Cha sẽ không bao giờ gây áp lực cho các con cái của Cha phải chịu đau khổ nhân Danh Cha. Nhưng đối với những người dâng lên Cha sự giúp đỡ của họ thông qua sự đau khổ như một của lễ, thì Cha có thể chuộc lại phần lớn nhân loại.

Đau khổ đến từ các cuộc tấn công của Satan khi hắn hành hạ các linh hồn gần gũi với Cha và những người được Cha bổ nhiệm dẫn đầu một Sứ Mệnh thiêng liêng để hoán cải các linh hồn. Hãy biết rằng khi các cuộc tấn công đến thì các con đang ở trong sự hiệp nhất với Cha. Khi đó, các con sẽ nhận biết Cha rất rõ ràng. Các con sẽ được biết những gì mà Cha cảm nhận, về Niềm Vui của Cha, Nỗi Buồn của Cha, Đau Khổ của Cha, Nỗi Đau Đớn của Cha và nỗi kinh hãi khi Cha bị mất một linh hồn nào đó cho Satan.

Đừng lo lắng. Thực sự hàng triệu linh hồn đã được cứu rỗi thông qua các Thông Điệp này.

Những lời cầu nguyện của đạo binh tận hiến của Cha đã làm giảm nhẹ thiên tai toàn cầu và kéo dài sự ra đi của Vị Đại Diện Tòa Thánh của Cha khỏi Vatican. Sự vâng phục của họ trong việc lần chuỗi Lòng Thương Xót của Cha hiện đang cứu các linh hồn ngay trong lúc này.

Con gái của Cha, con phải chắc chắn rằng tất cả con cái Cha hiểu rằng Cha đang nói chuyện với tất cả các tôn giáo và các giáo phái thông qua các Thông Điệp này. Cha không loại trừ ai. Vì tất cả họ đều là con cái Thiên Chúa. Chỉ có một Thiên Chúa, đó là Chúa Cha Hằng Hữu, Thiên Chúa Tối Cao.

Các con hãy cùng đến với Cha và để cho chúng ta hiệp nhất nên một trong việc cứu các linh hồn của Cha trên toàn thế giới một cách nhanh chóng. Chỉ bằng lời cầu nguyện thôi, các con có thể giúp Cha cứu thế giới.

Chúa Giêsu của các con

Đấng Cứu Thế của toàn thể Nhân Loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#227/ Cha muốn hình thành một Đạo Binh gồm các Nhóm Cầu Nguyện (23-10-2011)

Chúa Nhật ngày 23 tháng 10 năm 2011, lúc 19:15

Con gái yêu dấu của Cha, mọi người cần phải biết rằng Cha muốn hình thành một đạo binh gồm các Nhóm Cầu Nguyện trên khắp thế giới. Cha sẽ ban cho các con, đạo binh của Cha, những Lời Cầu Nguyện và các con cần phải đọc lên để cứu các linh hồn. Các Nhóm Cầu Nguyện này sẽ phát triển và trong hàng ngũ ấy sẽ nổi lên một đạo binh đích thực của các tín hữu nhiệt thành để mọi người chứng kiến Sự Thật về Lời Hứa Cứu Rỗi của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người.

Như Chúa Cha yêu dấu của Ta đã truyền các Nhóm này sẽ hình thành một đạo binh, đạo binh này sẽ chế ngự bóng tối của sự dữ do Satan và các đồ đệ của hắn gây ra.

Quả thật, hỡi con gái của Cha, mặc dù thật khó hiểu, nhưng có rất nhiều người không chỉ thừa nhận Satan mà còn trung thành với hắn. Có rất nhiều linh hồn trong tăm tối tỏ lòng tôn kính và thần tượng vua bóng tối. Nhiều nhà thờ, được ẩn giấu khỏi đôi mắt của con cái Sự Sáng, đã được xây dựng để tôn kính Satan. Họ phủ phục trước mặt hắn, tổ chức các nghi lễ đen và xúc phạm đến Cha bằng mọi hình thức báng bổ và sỉ nhục, những điều này có thể làm cho các con khiếp sợ và thấy ghê tởm. Số lượng của chúng đang gia tăng và nhiều người với lòng tận tụy, trung thành theo Satan đang nắm giữ những vị trí cấp cao đáng kính nể trong giới kinh doanh, ngân hàng và các đoàn thể chính trị. Chúng đoàn kết thành một đội quân để thách thức Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta với một sự nhận thức đầy đủ về tất cả những gì chúng đang làm.

Cũng giống như Satan căm ghét nhân loại như thế nào vì nhân loại được dựng nên bởi Thiên Chúa Cha, Đấng Sáng Tạo mọi sự, thì những đồ đệ của Satan cũng căm ghét con người như thế ấy. Lòng căm thù mà chúng cảm nhận thì quá sâu đậm đến nỗi chúng sẽ cố gắng hình thành một đội quân tinh nhuệ để tiêu diệt hàng triệu sinh mạng trên Trái Đất. Trong quá trình theo đuổi quyền lực và sự giàu có, bọn chúng sẽ nhắm đến mục tiêu dọn đường để phục vụ cho nhu cầu riêng cũng như mong muốn kiểm soát nhân loại của bọn chúng.

Đây là những người trong số những tội nhân chai đá mà vì họ nên Cha tìm kiếm sự trợ giúp nơi các con. Cha cần lời cầu nguyện của các con để mở rộng lòng họ trước những dối trá mà họ đã được tên lừa dối dẫn dắt để tin vào. Họ đang bị hư mất, trừ khi họ cầu xin Lòng Thương Xót của Cha. Đây là lý do tại sao lời cầu nguyện có thể là ân sủng cứu rỗi duy nhất của họ.

Đội quân hùng mạnh này do tên lừa dối dẫn dắt sẽ cố gắng gây ra sự tàn phá khủng khiếp. Chúng đã tìm cách đầu độc con cái Cha bằng những cách thức xảo quyệt nhất thông qua nước uống, thuốc men và thực phẩm. Hãy luôn luôn cảnh giác.

Ngay sau Cuộc Cảnh Báo, Bàn Tay của Cha Ta sẽ giáng xuống trên những linh hồn xấu xa nếu họ tiếp tục chối bỏ Lòng Thương Xót của Ta. Trong khi đó các con phải đứng lên và đừng để cho quốc gia của các con bị chèn ép. Hãy cầu xin ơn bảo vệ của Cha và hãy giữ cuộc sống của các con đơn sơ. Hãy cầu nguyện và lãnh nhận các Bí Tích. Hãy cầu xin Cha trợ giúp các con trong mọi sự và Cha sẽ đáp lời khẩn cầu của các con thể theo Thánh Ý Rất Thánh của Cha.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện luôn để giảm thiểu các kế hoạch độc ác nhằm điều khiển thế giới mà nhóm độc ác này đang âm mưu. Họ sắp giành được quyền lực ở Trung Đông và đang thực hiện những nỗ lực để kiểm soát Châu Âu trước khi họ nhắm vào các vùng khác trên thế giới. Những kẻ thù mà họ tiết lộ cho các con qua các phương tiện thông tin đại chúng không phải là kẻ thù đích thực. Họ tạo ra kẻ thù để biện minh cho sự trả đũa này, mà hành động này lại luôn có cùng những mục tiêu như: để kiểm soát, để sở hữu, để xây đắp sự giàu có.

Hãy cầu nguyện để họ hoán cải vì nếu họ không hoán cải thì những hành động độc ác của họ sẽ gây ra nhiều đau đớn và thống khổ. Mặc dù Chúa Cha Hằng Hữu sẽ giảm bớt sự trừng phạt của Người nhưng sự trừng phạt ấy vẫn có thể gây ra thiệt hại và đau khổ không kể xiết nơi các con.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#228/ Cha đến sớm hơn các con mong đợi (24-10-2011)

Thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2011, lúc 19:09

Con gái yêu dấu của Cha, con không được để cho những người tiếp tục chất vấn và xét đoán Lời Chí Thánh của Cha khiến cho con phải phiền lòng. Đừng chú ý đến những lời chất vấn này. Hãy giữ im lặng. Hãy cầu nguyện cho họ và tiếp tục tiến bước vì giờ đây không còn nhiều thời gian nữa.

Hỡi các con thân yêu, Cha kêu gọi tất cả các con hãy bình tĩnh ngồi xuống cầu nguyện để Cha ban cho các con Lòng Thương Xót. Xin các con đừng hoảng sợ bởi vì Cha chỉ đến để cứu các con chứ không phải để Phán Xét. Các con không biết điều này sao? Không có gì phải sợ, hãy tín thác trọn vẹn nơi Cha.

Cha đến sớm hơn các con mong đợi vì vậy hãy chuẩn bị linh hồn các con. Hãy cầu nguyện cho tất cả linh hồn của những ai có thể chối bỏ Cha hoặc khước từ Ân Huệ Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Các con, những linh hồn yêu dấu của Cha, đang mang đến cho Cha nhiều an ủi và làm giảm bớt nỗi đau đớn và thống khổ mà Cha phải chịu đựng khi chứng kiến sự thù hận ở khắp mọi nơi trên thế giới của các con.

Hỡi các con, hãy đến gần Cha hơn và để Cha ôm lấy các con và ban cho các con sức mạnh và sự tự tin mà các con cần để chào đón Cha. Các con, đạo binh đặc biệt của Cha đang hiệp nhất với Cha và cho dù các con có nhận ra điều đó hay không thì các con đang được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần để chiến đấu cứu các linh hồn.

Hãy ngồi yên lặng hỡi những người con nhỏ của Cha và hãy nhớ rằng Cha ở với các con mọi lúc. Hãy vui mừng và chờ đợi Cuộc Ngự Đến của Cha khi Cha sẽ tuôn đổ ân sủng để bảo bọc tất cả các tín hữu yêu dấu của Cha ở khắp mọi nơi.

Cho dù các con sinh sống nơi đâu, cho dù các con thuộc về nơi nào trên thế giới, các con đều thuộc về Cha. Cha yêu các con. Hãy nhìn với tâm hồn rộng mở và tự tin khi chúng ta đang đến gần hơn với Cuộc Cảnh Báo.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#229/ Thiên Chúa Cha: Các con phải từ bỏ bóng tối và đón nhận Ánh Sáng (25-10-2011)

Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2011, lúc 15:30

Con gái yêu dấu của Ta, hãy nói cho thế giới biết rằng Ta ôm lấy tất cả con cái trong Vòng Tay của Ta. Tất cả sẽ tốt đẹp. Giờ đây, tất cả phải được giữ lại trong Đôi Tay Chí Thánh của Ta theo đúng Thánh Ý của Ta.

Ta truyền rằng Con Ta một lần nữa được sai đến thế gian để cứu con người khỏi sự tàn phá của tội lỗi. Đây là Hành Động Thánh Thiêng của Công Lý dành cho các con, những đứa con yêu dấu của Ta, để Ta có thể thu hồi lại Vương Quốc của Ta trên Trái Đất.

Sợ hãi không đến từ Ta. Sợ hãi đến từ bóng tối. Khi các con sợ Ta, các con biết rằng đó là bóng tối đang bao lấy tâm hồn các con và không phải là Sự Cao Cả của Thiên Chúa.

Để là một phần trong Vương Quốc của Ta, các con phải từ chối bóng tối và đón nhận Ánh Sáng. Ánh Sáng này hiện đang được ban tặng cho các con bởi Hành Động Thương Xót của Thiên Chúa nơi Con Ta.

Tình Yêu của Ta dành cho tất cả các con quá lớn lao đến nỗi Ta sẽ sử dụng tất cả Quyền Năng của Ta để cứu rỗi các linh hồn ở khắp mọi nơi. Cánh Tay Công Thẳng của Ta sẽ giáng xuống những linh hồn từ chối Ta nhưng chỉ khi nào mọi nỗ lực để hiệp nhất tất cả con cái Ta ở khắp mọi nơi không có công hiệu.

Vương Quốc Vinh Hiển vĩ đại của Ta sẽ được tỏ bày cho thế gian trong thời gian ngắn. Không một ai trong các con sẽ muốn từ chối Vương Quốc Vinh Hiển của Ta, Vương Quốc này sẽ thống trị trong Kỷ Nguyên Mới của Hòa Bình trên Trái Đất.

Hãy cầu nguyện cho những ai nhận thấy khó đón nhận Sự Thật.

Thiên Chúa Cha Toàn Năng

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#230/ Những tiên tri giả đang cố gắng gièm pha Lời Thánh của Cha (26-10-2011)

Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2011, lúc 15:30

Con gái yêu dấu của Cha, con hãy nói cho con cái của Cha là họ phải cảnh giác với những thị nhân giả đang nhân Danh Cha, họ đề cao những lời lẽ vốn không đến từ Môi Miệng Cha.

Nhiều người trong số này tự cho mình là các thị nhân, họ xuất hiện trong dáng vẻ của người Công Giáo, cùng với tất cả những phong thái như thể người Công Giáo và các giáo lý Kitô giáo khác, nhưng thực tế họ là những tín đồ thời đại mới.

Giờ đây, những tín đồ của thời đại mới sẽ xâm nhập vào thế giới để thuyết phục con cái của Cha rằng họ đã được gửi đến để quảng bá Lời Chí Thánh của Cha. Lời lẽ của họ có vẻ bề ngoài thì chân thật. Ngôn ngữ mà họ sử dụng thì tinh vi, đằm thắm, dễ hiểu nhưng lại che đậy sự dối trá.

Lúc này là thời kỳ của các tiên tri giả nổi lên và nhiều con cái Cha cảm thấy khó để nhận ra Sự Thật giữa những điều bịa đặt.

Con gái của Cha hỡi, con đang là mục tiêu của những thị nhân này, họ được sắp đặt để gièm pha Lời Chí Thánh của Cha. Đừng để cho điều này xảy ra, nếu không con cái của Cha sẽ bị cuốn hút vào bóng tối, nơi mà chúng sẽ khó có thể thoát ra được.

Hãy nhớ điều này. Những tiên tri giả cũng là con cái yêu dấu của Cha, vì vậy hãy sẵn lòng cầu nguyện cho họ. Thật đáng buồn là họ đã lầm lạc khi tin vào một hệ thống tổ chức ảo tưởng và một thế giới không hề tồn tại.

Hãy cảnh giác những kẻ nói về những bậc thầy tâm linh hay những kẻ nói về kỷ nguyên ánh sáng mới, nơi mà Thiên Chúa Cha được xem đơn giản như chỉ là một gương mặt nào đó mà thôi. Những linh hồn này không được dẫn dắt bởi Cha. Họ đang chạy theo những thứ niềm tin đã được tên lừa dối tiêm nhiễm vào. Trong nhiều trường hợp, các linh hồn bị lừa dối này tin rằng họ đang nhận những thông điệp của Thiên Chúa. Đây là cách thức Satan hoạt động. Những lời nói mềm mỏng, nhẹ nhàng của hắn đưa ra hàng loạt những lời trống rỗng, lạnh lùng nhưng có sức thuyết phục. Những lời ấy không đến từ Thiên Chúa Tối Cao.

Như Cha đã nói với con trước đây, Cha nói với thế giới theo một cách thức giản dị. Cha không sử dụng ngôn từ đầy màu sắc trong cái vỏ bọc của giọng nói trịnh thượng lạnh lùng. Cha cố gắng để không truyền nỗi sợ hãi vào lòng các con. Đơn giản là Cha cố gắng chỉ dẫn cho các con Sự Thật và tầm quan trọng của việc yêu thương tha nhân.

Hỡi các con, thật khó cho các con biết bao trong thời điểm đầy rối loạn này.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện liên lỉ để các con không trở thành nạn nhân của một loạt các sai lầm được lan truyền bởi những tiên tri giả. Nếu những thông điệp của họ có vẻ giả tạo, khó hiểu và gây sợ hãi trong lòng các con thì chúng không phải đến từ Cha.

Các con hãy chỉ quy hướng về Cha. Cha có nhiều điều để nói với các con. Các con đừng để mình bị phân tâm trong một phút giây nào bởi vì nó sẽ ngăn cản các con cứu rỗi các linh hồn đang rất nguy nan cần đến lời cầu nguyện của các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#231/ Giờ đây hãy chờ đợi sự đoàn tụ vinh quang của chúng ta (26-10-2011)

Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2011, lúc 22:00

Con gái yêu dấu của Cha, con không phải băn khoăn về các cuộc tấn công liên tục mà các thị nhân giả thực hiện nhắm vào những Thông Điệp của Cha.

Con phải biết rằng cho đến nay Cha vẫn nói với các sứ giả được tuyển chọn rằng họ sẽ luôn luôn là một mục tiêu của sự hận thù. Khi các con bị tấn công thì hãy nhớ rằng Cha cũng đang bị thách thức. Lời Chí Thánh của Cha bị đả phá, bị phân tích, bị chất vấn, bị chỉ trích và bị tuyên bố là không xứng đáng đến từ Đôi Môi của Cha.

Ôi, các con của Cha hiểu biết thật ít ỏi làm sao. Sự sợ hãi và nỗi nghi ngờ bịt mắt họ trước Sự Thật. Các con cũng sẽ ngạc nhiên là vì sao Lời của Cha bị người ta bác bỏ một cách dễ dàng để chạy theo các thông điệp giả.

Khi Cuộc Cảnh Báo gần như sắp xảy ra trên thế giới thì Sự Thật cuối cùng sẽ được tỏ lộ cho tất cả những tín hữu của Cha. Vào lúc ấy, họ sẽ đón nhận Lời Cha để thánh hóa linh hồn đáng thương của họ. Cha sẽ chào đón họ và kéo họ lại gần Cha khi những giọt nước mắt của họ hòa trộn cùng nước mắt của Cha trong yêu thương và hiệp nhất. Trước Cuộc Cảnh Báo, họ sẽ tiếp tục nghi ngờ nhưng họ sẽ không từ chối Cha sau khi họ đến trước Cha. Vì một khi họ đến trước Cha và nhìn thấy Tình Yêu mà Cha đã dành cho họ thì họ sẽ không muốn rời xa Cha một khoảnh khắc nào nữa trong sự đoàn tụ rất sâu lắng của chúng ta.

Giờ đây hãy chờ đợi sự đoàn tụ đầy vinh quang của chúng ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#232/ Các con của Cha, các con được chúc phúc nếu các con chịu đau khổ vì Danh Cha (27-10-2011)

Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2011, lúc 15:30

Con gái yêu dấu của Cha ơi, việc gia tăng các thử thách mà con đang phải trải qua vì Danh Cha không phải là tình cờ. Khi Satan tiếp tục hành hạ con, con chỉ cần nghĩ đến các linh hồn mà con đang cứu thông qua nỗi đau khổ này. Hãy cố gắng vươn lên khỏi những khó khăn này và hãy luôn luôn nhớ đến Cha trong mọi lúc. Hãy cầu nguyện với Mẹ yêu dấu của Cha để xin ơn bảo vệ và đọc Kinh Mân Côi thật thường xuyên khi con có thể.

Điều quan trọng là tất cả các tín hữu của Cha phải cầu xin ơn bảo vệ chống lại tên lừa dối, kẻ đang chờ đợi mọi cơ hội để tạo ra nghi ngờ trong tâm trí của họ.

Hắn và lũ quỷ của hắn có ở khắp nơi. Chúng sẽ sử dụng mọi cách thế có được để gây ra sự tàn phá trong cuộc sống của các con. Hãy biết rằng khi điều này xảy ra, các con đã được những Giáo Huấn của Cha chạm đến và do vậy mà các con đang vác Thập Giá của Cha.

Các con ơi, đừng bao giờ sợ hãi khi tất cả các con đều có khả năng hồi sinh từ nơi khốn cùng này vì sức mạnh mà giờ đây Cha ban cho mỗi một người trong các con, là đạo binh của Cha. Các con sẽ chiến thắng ma quỷ và sự độc ác của hắn. Các con càng cầu nguyện trong sự hiệp nhất thì bức tường bảo vệ càng lớn hơn. Không một người nào trong số con cái Cha, những người phải chịu bách hại vì đang phụng sự Cha, có thể bị ma quỷ chạm đến.

Các con của Cha, các con được chúc phúc nếu các con chịu đau khổ vì Danh Cha mặc dù các con sẽ cảm thấy khó hiểu được điều này.

Đừng chú ý đến những sự chế nhạo. Hãy quay lưng đi, đừng phản ứng gì. Hãy tiếp tục giữ im lặng. Và hãy cầu xin Cha ban sức mạnh. Cha luôn ở với các con.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#233/ Cuộc tấn công lớn lao nhất vào Giáo Hội của Cha kể từ cái chết của Cha trên Thập Giá (28-10-2011)

Thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2011, lúc 22:40

Con gái yêu dấu của Cha ơi, lòng trung thành của Giáo Hội đối với Cha, Đấng Cứu Thế yêu dấu của họ, sẽ sớm bị thử thách và sẽ vượt quá sức chịu đựng của Giáo Hội. Giáo Hội của Cha đã ngủ vùi từ lâu và trong giấc ngủ ấy, Giáo Hội đã không tự chuẩn bị cho sự xuất hiện của tên phản Kitô. Hắn và tay sai của hắn đã mon men vào tất cả các kẽ hở của các Giáo Hội của Cha Ta trên toàn thế giới.

Giáo Hội Công Giáo là mục tiêu số một của tên phản Kitô, hắn sẽ không dừng lại cho đến khi hắn thu hút được ít nhất một nửa Giáo Hội của Cha trên Trái Đất này. Các hồng y, giám mục và linh mục của Cha chẳng hề chuẩn bị gì nên họ không thể nhận thấy sự thay đổi tinh tế diễn ra trong hàng ngũ của họ. Chẳng còn bao lâu nữa sự chia rẽ trong Giáo Hội của Cha sẽ trở nên thực sự rõ ràng.

Đây là cuộc tấn công lớn lao nhất vào Giáo Hội của Cha kể từ cái chết của Cha trên Thập Giá. Các tôi tớ yêu dấu đáng thương của Cha, nhiều người trong số họ là những thế thân vô tội, bất lực trước một thế lực đen tối, một thế lực đang cẩn thận để không lộ ra chân tướng.

Cha kêu gọi tất cả tôi tớ của Cha hết lòng cầu nguyện để chịu được sự ghê tởm đang sắp xảy đến. Họ phải cầu nguyện như sau:

“Lạy Chúa Giêsu dấu yêu, con khẩn cầu sự che chở của Chúa và cầu xin Lòng Thương Xót của Chúa cứu lấy các anh chị em trong Giáo Hội của Chúa khỏi trở thành nạn nhân của tên phản Kitô. Xin ban cho con những ân sủng và bảo vệ con bằng áo giáp đầy sức mạnh của Chúa để con đứng lên chống lại các hành động độc ác mà người ta gây ra nhân Danh Chúa. Con nài xin Lòng Thương Xót của Chúa và nguyện dâng lòng trung thành của con trước Danh Thánh Chúa mãi mãi.”

Hỡi các tôi tớ được thánh hiến của Cha, hãy đứng lên chống lại sự dữ và con thú mà từ miệng nó sẽ phun ra những lời tục tĩu và dối trá.

Hãy lưu ý những thay đổi trong cách thức mà Mình và Máu Cha sẽ được thánh hiến. Nếu những lời nguyện thay đổi theo hướng phủ nhận Sự Hiện Hữu của Thân Mình Cha trong Bí Tích Thánh Thể, thì các con phải bảo vệ lời hứa thánh thiêng của Cha. Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta sẽ có sự sống đời đời.

Hãy dũng cảm lên hỡi các tôi tớ được thánh hiến của Cha. Hãy cầu xin sức mạnh mà các con sẽ cần khi đức tin và sự vâng phục của các con bị thử thách vượt quá sức chịu đựng.

Cha yêu các con và bảo vệ các con trong mọi lúc. Chỉ những ai trong các con hiền lành trong lòng và khiêm nhường nơi linh hồn mới được hưởng ơn ích từ sự bảo vệ thánh thiêng của Cha.

Hãy cầu nguyện cho tất cả tôi tớ được thánh hiến của Cha ở khắp mọi nơi để họ sẽ không từ chối Ánh Sáng của Sự Thật mà ủng hộ tà khí của sự tối tăm sắp xuất hiện trong Giáo Hội của Cha.

Đấng Cứu Thế và là Đấng Bảo Vệ của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#234/ Đức Trinh Nữ Maria: Hãy mở lòng các con trước Sự Thật (29-10-2011)

Thứ bảy ngày 29 tháng 10 năm 2011, lúc 16:49

Con gái của Mẹ, con phải cầu xin Mẹ bảo vệ con trong mọi lúc. Con đang được hướng dẫn và con phải đặt tất cả niềm tin vào Con yêu dấu của Mẹ.

Hãy cầu nguyện cho sự hoán cải ở khắp mọi nơi. Rất nhiều linh hồn bị hư mất đang cần những lời cầu nguyện của con. Đừng bao giờ quên điều này cho dù cuộc hành trình này khó khăn thế nào đối với con.

Thần dữ đang bao trùm phần lớn nhân loại theo cách thức chưa từng xảy ra trước kia. Các hành động của tên lừa dối đang gia tăng và phủ kín các con cái của Mẹ ở khắp mọi nơi.

Ngay cả những ai tuyên xưng lòng trung thành của họ đối với Con yêu dấu của Mẹ cũng đang bỏ ngoài tai lời cầu xin của Người để cứu các linh hồn. Họ đã trở nên quá tự phụ vì kiêu ngạo, nên họ quên rằng Lời Chí Thánh của Con Mẹ là sự sống duy nhất mà họ cần. Lời cầu nguyện thật quan trọng vào lúc này. Những ai tự nâng mình lên trong con mắt của tha nhân khi họ công bố Lời của Con yêu dấu Mẹ, nhưng khước từ lời kêu gọi của Người, đã khiến cõi lòng của họ chai đá trước Sự Thật.

Hỡi các con, giờ đây các con phải lắng nghe Con Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Hãy lắng nghe những gì Người đang nói với các con. Nếu các con cho phép Chúa Thánh Thần, thì Người sẽ mở rộng tâm hồn các con trước Sự Thật khi Người nói với các con thông qua những Thông Điệp Thánh này.

Mẹ đau buồn mà khóc khi Mẹ chứng kiến ngày nay Lời Thánh của Người bị từ chối như thế nào. Đối với những ai lên án Người, các con phải nhận ra rằng giờ đây Người đến không chỉ cứu các con mà còn đến để an ủi các con trong những ngày đen tối này. Nếu các con thực sự tin Người là Bánh Hằng Sống thì hãy cho phép Người thức tỉnh tinh thần yêu thương của các con.

Hãy cầu nguyện cho sự hoán cải ở khắp mọi nơi. Thời gian không còn nhiều nữa đâu.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ Maria, Nữ Vương Trời Đất

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#235/ Sự hoài nghi của những người tự xưng là biết Cha đang làm tổn thương Cha nhiều nhất (31-10-2011)

Thứ hai ngày 31 tháng 10 năm 2011, lúc 03:30

Con gái yêu dấu của Cha ơi, Lời Thánh của Cha được ban cho một thế giới không biết gì về Sự Hiện Hữu của Cha, sẽ sớm thắp sáng các linh hồn ngay sau khi Cuộc Cảnh Báo diễn ra.

Cuối cùng, nhân loại sẽ lắng nghe Lời Cha để rồi cho phép Cha hướng dẫn họ đến Kỷ Nguyên Mới của Hòa Bình trên Trái Đất. Cha kêu gọi tất cả các con cái của Cha ở khắp mọi nơi hãy vứt bỏ những lời chỉ trích của các con và lắng nghe Đấng Cứu Thế của các con nói.

Tuy Cha sẽ không bao giờ tiết lộ cho các con ngày Cha lại đến trên Trái Đất nhưng Cha có thể nói với các con rằng giờ đây Cha sẽ trở lại trong Thần Khí. Giờ đây, Cha đến để cứu các con một lần nữa trong Cuộc Cảnh Báo để giúp nhân loại hoán cải. Xin hãy để Cha hướng dẫn các con và cho phép Sứ Vụ Thánh Thiêng Nhất của Cha được truyền bá trên toàn thế giới hầu mang lại cho con cái của Cha niềm an ủi. Đừng ngăn chặn Cha. Đừng từ chối Bàn Tay Thương Xót của Cha. Đừng cho phép tính kiêu căng của các con cản lối.

Hãy tỉnh thức và chấp nhận rằng giờ đây Cha đang nói chuyện với các con, vì vậy Cha có thể mang các con vào nơi nương náu trong Lòng Thương Xót vô biên của Cha. Cuối cùng, linh hồn của các con sẽ được bừng sáng lên bởi Ngọn Lửa ân sủng của Thiên Chúa tuôn đổ trên tất cả các con.

Mọi nghi ngờ sẽ qua đi. Quyền lực của Satan sẽ nhanh chóng suy giảm mặc dù hắn sẽ không chịu từ bỏ sự kìm kẹp của hắn cho đến phút chót.

Trong khi các con suy nghĩ về những lời hứa của Cha, các con phải tự hỏi mình điều này. Nếu các con tin Cha tại sao các con lại từ chối Cha vào lúc này? Tại sao các con tỏ ra giận dữ và thù hận đối với những người đến nhân Danh Cha? Tại sao các con tự đề cao mình trong Giáo Hội của Cha để điều đó gây ra thiệt hại cho con cái Cha. Hãy nhớ rằng tất cả các con đều như nhau trong Mắt Cha.

Giờ đây hãy đến cùng Cha với tâm hồn khiêm nhường. Vì chỉ khi nào các con làm như vậy, các con mới có thể hưởng được những ơn ích từ Lòng Thương Xót của Cha hoặc nhận được những ân sủng mà Cha ao ước ban cho các con.

Giờ đây, Tiếng Nói của Cha đang kêu gọi tất cả những người không tin đón nhận Sự Hiện Hữu của Chúa Cha Hằng Hữu.

Sau Cuộc Cảnh Báo hãy để Cha giúp các con trên con đường dẫn đến sự sống đời đời. Lòng Cha đau đớn khi Cha chứng kiến các linh hồn bị hư mất. Nhưng hãy biết rằng chính sự hoài nghi của những người tự xưng là biết Cha đang làm tổn thương Cha nhiều nhất.

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế Yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#236/ Đức Trinh Nữ Maria: Thời gian để Con Mẹ ban Ân Huệ Lòng Thương Xót của Người (02-11-2011)

Thứ tư ngày 2 tháng 11 năm 2011, lúc 10:40

Con gái của Mẹ, thời kỳ để Con Mẹ ban Ân Huệ Lòng Thương Xót của Người đang đến gần. Vì vậy các con phải tập trung vào Sứ Vụ của các con để cứu các linh hồn. Các con đừng để cho những sự chia trí khiến các con lơ là trong nhiệm vụ quan trọng nhất, đó là loan truyền sự hoán cải.

Thiên Đàng vui mừng vì Ân Huệ này của Thiên Chúa sẽ sớm được tỏ lộ với Tình Yêu thuần khiết mà Con Mẹ dành cho tất cả các linh hồn trong Thánh Tâm Người. Con gái của Mẹ ơi, khi Sứ Vụ này gia tăng sức mạnh thì ma quỷ sẽ tiếp tục hành hạ các con thông qua những người khác trong mọi dịp. Các con đã được hướng dẫn là phải giữ im lặng và chỉ tập trung vào Con Mẹ mà thôi.

Con gái của Mẹ, con là người được chọn để truyền đạt thật chi tiết về mong ước của Con Mẹ trong những cuộc nói chuyện với nhân loại lúc này. Hãy dũng cảm và can đảm lên vì Sứ Vụ Thánh này sẽ thành công. Sứ Vụ này đã được tiên báo rất lâu trước kia và con đã được ban cho mọi hướng dẫn từ Thiên Đàng. Tất cả các thánh đang dẫn dắt con vì các ngài đã được tập họp đông đủ để đảm bảo rằng Sứ Vụ này sẽ không thất bại. Sứ Vụ này không thể thất bại. Con không được lo lắng khi mọi thứ có vẻ như vô vọng vì đó là sự lừa dối mà con sẽ phải đối mặt qua hoạt động của tên lừa dối.

Mẹ, Người Mẹ yêu dấu của con, đang làm việc cùng với con trong mọi lúc. Qua Mẹ, con đã được chuẩn bị để đến trước Thánh Tử Yêu Dấu của Mẹ. Con được ban những ân sủng nhằm giúp linh hồn con được thanh tẩy, ngõ hầu con trở nên xứng đáng để phụng sự Đấng Cứu Thế của nhân loại.

Thông qua Con yêu dấu của Mẹ mà con đã được đưa đến trước Thiên Chúa Ba Ngôi. Đây là một trong những Sứ Vụ quan trọng nhất kể từ khi Con Mẹ được gửi đến để cứu thế giới khỏi tội lỗi.

Đừng bao giờ cho phép mình đi lạc hướng khỏi Sứ Vụ này. Hoặc đừng để cho chước cám dỗ kéo con rời bỏ Sứ Vụ. Hãy cầu nguyện với Mẹ là Mẹ của con trong mọi lúc để xin ơn bảo vệ.

Mẹ yêu dấu của con

Nữ Vương Thiên Đàng

Mẹ của Lòng Thương Xót

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#237/ Thời tiết sẽ bắt đầu có những dấu hiệu lạ (02-11-2011)

Thứ tư ngày 2 tháng 11 năm 2011, lúc 19:40

Con gái yêu dấu của Cha, thời tiết sẽ bắt đầu có những dấu hiệu lạ khi Trái Đất di chuyển đến một trạng thái mới để chuẩn bị cho Hành Động Lòng Thương Xót của Thiên Chúa khi Cha đến để cứu tất cả các con một lần nữa.

Hận thù gia tăng trong mọi quốc gia. Sự bất mãn được cảm nhận ở khắp mọi nơi. Tình yêu dành cho nhau trở nên yếu kém, trong khi tình yêu vị kỷ trở nên không những được đón nhận mà còn được xem là điều thiết yếu để rồi điều ấy được công nhận trong thế giới ngày nay.

Cha sẽ xóa bỏ hận thù. Cha sẽ dẹp tan các kế hoạch của con người nhằm gây kinh hoàng trên anh chị em của mình. Cha sẽ quét sạch tính ngạo mạn trong tâm hồn của các con. Tất cả tội lỗi sẽ được tiết lộ cho các con khi nó lộ rõ bản chất xấu xa của nó trong Đôi Mắt của Cha.

Tại sao ngay lúc này lại có quá nhiều linh hồn lương thiện quay lưng lại với những Giáo Huấn truyền thống của Cha? Tại sao là lúc này? Còn tình yêu của Thiên Chúa Cha đều trở nên đáng xấu hổ trong mắt họ rồi sao? Cha sẽ cho các con hay. Đó là vì rất nhiều con cái Cha đã bị dẫn đi sai đường bởi những lạc thú của thế gian. Mặc dù những tiện nghi vật chất mà họ tìm kiếm lúc này vượt xa tầm với của họ, họ vẫn từ chối Cha. Linh hồn của nhân loại đã bị che mờ bởi bóng tối quá dày đặc đến nỗi cần phải có thời gian cho Ánh Sáng của Cha tỏa sáng và xâm nhập vào linh hồn họ.

Cha thật sự khóc những Giọt Nước Mắt đau buồn cay đắng cho những linh hồn lầm lạc khi họ đang tuyệt vọng tìm kiếm bình an của ơn cứu rỗi mà họ hằng mong mỏi. Họ không nhận ra rằng chỉ có Cha mới có thể mang lại sự bình an này vào tâm hồn rã rời của họ.

Ôi, Tình Yêu của Cha đã thực sự bị lãng quên từ lâu lắm rồi. Cha chẳng là gì mà chỉ là một phần rất nhỏ trong tâm trí họ, họ chẳng nghĩ gì tới hậu quả thực sự sau này. Họ muốn có bình an trong tâm trí và tâm hồn nhưng họ không cầu xin Cha. Chỉ khi họ cầu xin thì Cha mới có thể đáp ứng. Họ không biết điều này sao?

Đối với những ai trong các con, những người yêu mến Cha nhưng lại thù ghét hoặc tức giận anh em mình, thì các con cũng cần sự giúp đỡ của Cha. Cha không muốn lòng trung thành của các con nếu các con không đối xử với những người khác bằng lòng tốt. Khi các con làm tổn thương anh chị em vì bất kỳ lý do gì thì các con cũng làm tổn thương Cha. Cho dù các con có biện minh cho hành động của các con thế nào thì các con cũng phải biết điều này. Cha cảm nhận nỗi đau của những người mà các con ngược đãi. Khi các con làm tổn thương Cha như vậy, thì các con không thể tỏ cho Cha tình yêu chân thật từ trong lòng.

Hãy học lấy điều này. Hãy tìm kiếm sự khiêm nhường trong tất cả mọi sự trước khi các con đến trước Cha để tuyên hứa trung thành với Thánh Ý Cha. Bằng cách này các con sẽ tẩy sạch tâm hồn và xứng đáng để bước vào Vương Quốc của Cha.

Hỡi các con nhỏ của Cha, các con rất may mắn vì hàng triệu người trong các con sẽ trở nên thành viên trong Địa Đàng Mới chính vì các con đang sống trong thời đại hiện nay. Rất nhiều người trong các con trên thế giới ngày nay có thể được cứu theo cách thức mà các thế hệ trước không thể có được.

Hãy đón chào tin vui này và dùng cơ hội này để đón nhận Lòng Thương Xót của Cha với tấm lòng rộng mở và thống hối ăn năn khi các con còn có thể.

Đấng Cứu Thế của các con.

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#238/ Những sứ giả của Cha giờ đây đang ở cùng với các con để chuẩn bị linh hồn các con (03-11-2011)

Thứ năm ngày 3 tháng 11 năm 2011, lúc 21:00

Con gái yêu dấu của Cha ơi, những lời tiên tri đã được báo trước sẽ bắt đầu được biết đến và được chứng kiến trên khắp thế giới để không một ai có thể phớt lờ những Thông Điệp này được.

Rất nhiều con cái Cha không hay biết gì về nội dung trong Sách của Chúa Cha, quyển Kinh Thánh. Người ta ít quan tâm đến Sách của Thánh Gioan viết cho nhân loại mà trong đó có ghi chép chi tiết về thời cuối. Thời đại cuối này giờ đây đã đến. Tất cả các con hãy chuẩn bị.

Sự Thật trong Sách Khải Huyền là đúng như vậy – Sự Thật. Các con có thể nhận ra những dấu chỉ này không? Bất ổn trên thế giới sẽ tiếp tục leo thang với một mức độ khủng khiếp. Hệ thống tiền tệ của các con đang bị đe dọa bởi một tổ chức toàn cầu, họ không chỉ muốn tiền bạc của các con mà còn muốn lấy đi cả linh hồn các con nữa.

Sự độc ác của con người là quá rõ ràng, nhưng phần lớn vẫn còn được dấu kín. Các sứ giả của Cha giờ đây đang ở với các con để giúp chuẩn bị linh hồn các con. Cho dù các con có nhận ra họ là ai hay không, Chúa Thánh Thần ngự trị trong tâm hồn họ sẽ loan truyền ơn hoán cải.

Những người bài bác các nỗ lực của Cha để giao tiếp với các con sẽ nhanh chóng hiểu ra Sự Thật. Khi ấy thì các con cái Cha sẽ hiệp nhất chống lại thế lực độc ác do Satan dẫn dắt. Chúng sẽ không thể thắng. Bàn Tay của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu sẽ đặt từng trở ngại trước mặt chúng. Lòng Thương Xót của Người quá bao la đến nỗi Người sẽ sử dụng Quyền Năng của Người để bảo vệ con cái và Người sẽ hủy diệt những kẻ chỉ thích đi theo đường lối của tên lừa dối.

Mặc cho những quan điểm khác biệt của các con về việc chính Cha đang nói chuyện với các con, hay không phải, điều đó không quan trọng. Đức tin của các con vào Cha và Chúa Cha yêu dấu, Thiên Chúa Tối Cao, cuối cùng sẽ được kể đến.

Các con à, cầu nguyện là điều cấp bách nhất cho dù các con ở bất cứ nơi đâu, bất kể tôn giáo, bất cứ quan điểm của các con là gì. Hãy họp nhau lại và cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để xin ơn soi sáng trong thời buổi này. Satan đang cố gắng khiến các con quay lưng lại với Cha, Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con. Đừng lắng nghe những nghi ngờ và nỗi sợ hãi mà hắn đặt trong lòng các con. Hắn sẽ sử dụng những dối trá để ngăn cản Cha tuôn đổ ngập tràn trên linh hồn các con Ánh Sáng Thiên Tính của Cha. Tình Yêu của Cha dành cho các con quá mạnh mẽ đến nỗi cho dù các con có phớt lờ Cha hoặc quay lưng lại, Cha sẽ vẫn tiếp tục kêu gọi cho các con. Cha sẽ làm điều này thông qua Quyền Năng của Chúa Thánh Thần. Các con phải cầu xin Ân Huệ này bằng cách thưa lên rằng:

“Lạy Chúa Giêsu, xin che chở con bằng Máu Châu Báu Chúa và đong đầy trong con Ơn Chúa Thánh Thần để con nhận ra rằng những Lời này đến từ Chúa. Xin ban cho con tinh thần khiêm nhường. Xin đón nhận lời cầu xin của con với Lòng Thương Xót và rộng mở tâm hồn con trước Sự Thật”

Cha sẽ đáp lại ngay cả đối với những linh hồn cứng cỏi nhất khi họ đọc lời cầu nguyện này.

Hãy cho Cha cơ hội mang các con đến với Cha để Cha có thể hiệp nhất thật nhiều con cái của Cha trước khi Cuộc Đại Cảnh Báo xảy ra.

Hãy nhớ rằng Tình Yêu của Cha dành cho các con sẽ không bao giờ tắt cho dù các con có cố bỏ ngoài tai lời kêu gọi khẩn cấp của Cha cho sự hiệp nhất.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#239/ Tổ chức Toàn Cầu, tổ chức đã phá hủy hệ thống ngân hàng của các con, sẽ tan rã (04-11-2011)

Thứ sáu ngày 4 tháng 11 năm 2011, lúc 19:00

Hỡi con gái rất yêu dấu của Cha, Sự Sống Thật đến từ Cha, đó là sự sống duy nhất mà con người mãi mãi sẽ cần đến từ nay cho đến muôn đời.

Các con ơi, các con phải biết rằng tình trạng hỗn loạn khủng khiếp mà các con đang chứng kiến tất cả xung quanh các con sẽ không kéo dài.

Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu, sẽ không để cho con cái yêu dấu của Người phải chịu đựng nhiều hơn nữa. Hỡi các con của Cha, các con là nạn nhân trong việc làm của tên lừa dối. Hắn, kẻ đang kiểm soát tổ chức toàn cầu, đang suy yếu. Quyền hạn của hắn đang bị nhấn chìm bởi Sức Mạnh của Chúa Cha. Tổ chức này, một tổ chức đã cố ý phá hủy hệ thống ngân hàng của các con để làm cho các con trở thành những người cùng khổ, sẽ tan rã. Các con không phải lo lắng bởi vì Bàn Tay của Chúa Cha sẽ giáng phạt những đường lối độc ác của chúng.

Hãy cầu nguyện để tất cả những linh hồn bị lừa dối, những người đã mù quáng tuân theo sự độc ác là cốt lõi của tổ chức này, sẽ hoán cải trong Cuộc Cảnh Báo.

Các con đừng bao giờ từ bỏ niềm hy vọng. Qua tình yêu của các con dành cho Thiên Chúa Tối Cao, các con sẽ quay trở lại với vòng tay của gia đình các con. Hỡi các con, Thiên Chúa Ba Ngôi là gia đình của các con. Những ai trong các con đón nhận Sự Thật này do sự hoán cải mang lại, sẽ kế thừa Kỷ Nguyên đầy vinh hiển trong Địa Đàng Mới trên Trái Đất.

Hãy luôn luôn tin tưởng vào Cha. Hãy dâng những lo lắng, khó khăn và sợ hãi của các con cho Cha. Hãy cho phép Cha xoa dịu sự đau đớn và thống khổ của các con. Sẽ không lâu nữa đâu khi thế giới sẽ tìm thấy sự an ủi từ nỗi đau chuyển dạ mà các con gánh chịu trong thời gian này.

Đừng bao giờ đánh mất niềm hy vọng. Hãy tin tưởng vào Cha. Hãy cầu xin các ân sủng của Cha để làm cho các con mạnh mẽ hơn. Hãy tựa đầu các con lên Vai Cha và hãy để sự bình an của Cha bao bọc linh hồn các con. Chỉ khi đó các con mới hiểu được Sự Thật trong lời hứa đầy vinh hiển của Cha về sự sống đời đời.

Chúa Giêsu của các con

Đấng Cứu Độ Nhân Loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#240/ Thiên Chúa Cha: Lời Kêu Gọi Cuối Cùng dành cho những Người Vô Thần (05-11-2011)

Thứ bảy ngày 5 tháng 11 năm 2011, lúc 13:00

Con gái của Cha ơi, giờ đây nhân loại sẽ được tỏ cho thấy Bàn Tay Thương Xót của Cha khi Cuộc Quang Lâm của Con Cha gần sắp xảy ra.

Đối với tất cả những linh hồn khốn khổ trong tình trạng hỗn loạn, Cha muốn nói với các con rằng hãy đặt niềm tin vào Cha, Thiên Chúa Cha. Cha là Đấng đã tạo ra từng người trong các con bằng Tình Yêu và Lòng Nhân Từ, Cha muốn cứu từng đứa con yêu dấu của Cha.

Cha không muốn mất một ai trong các con, gồm cả những người xem thường Cha. Hãy sẵn sàng vì Ân Huệ Trọng Đại Nhất đang được chuẩn bị cho các con. Cha sẽ ngăn chặn Satan cướp mất các con nếu các con cho phép Cha. Cha không thể buộc các con phải đón nhận Hành Động Thương Xót này. Điều khiến Cha đau buồn là nhiều người trong các con sẽ khước từ Bàn Tay Thương Xót của Cha. Các con sẽ không đủ mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi chứng kiến Sự Thật vì Sự Thật sẽ được tiết lộ cho các con trong Cuộc Cảnh Báo, các con sẽ cố hết sức để nắm lấy Sự Thật như một sợi dây cứu mạng.

Các con phải cầu xin Cha ban cho sức mạnh và hãy để Cha cứu các con khỏi hình phạt đời đời. Cha kêu gọi người vô thần đặc biệt chỉ một lần cuối này thôi. Đừng khước từ Sự Thật khi Sự Thật được tỏ bày ra cho các con. Nếu không các con sẽ bị hư mất khỏi Cha mãi mãi.

Thiên Chúa Cha

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#241/ Việc Quỷ Nhập và Tội Hận Thù (06-11-2011)

Chúa Nhật ngày 6 tháng 11 năm 2011, lúc 18:30

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, người ta không hiểu rằng hàng ngày Cha phải hồi tưởng lại Cuộc Khổ Nạn của Cha. Những đau đớn và thống khổ mà Cha chịu đựng gây ra bởi tội lỗi người ta phạm từng giây phút trong ngày. Cha chịu đựng những giây phút đau buồn thống thiết khi nhìn thấy những linh hồn xúc phạm đến Cha rất nhiều qua tội hận thù.

Hận thù ngấm vào trong lòng nhiều người và nó đến từ sự tàn phá của Satan. Nhiều người nói về hiện tượng bị quỷ nhập như thể nó rất dễ nhận biết. Rất nhiều con cái của Cha bị Satan nhập vào. Người ta không cần thiết phải nhìn thấy họ như đang bị đánh đập hành hạ thể xác để biết rằng quỷ đang hiện diện nơi họ.

Hắn, kẻ thù của nhân loại, đang sử dụng lũ quỷ của hắn để tấn công con cái của Cha. Đối với những ai đang ở trong bóng tối, họ dễ dàng trở thành con mồi bởi vì họ thu hút sự dữ hiện diện.

Một khi các con đã bị chúng nhập vào thì rất khó để tự thoát ra được. Những người con bất hạnh này, thông qua sự phá hoại xảo quyệt và lôi cuốn của ma quỷ, sẽ gây ra tàn phá nơi các linh hồn khác. Và do đó, sự việc này sẽ tiếp diễn.

Sự dữ thường được tỏ ra cho người ta thấy như là điều tốt. Thật khó để nhận ra ngoại trừ điều này, đó là. Cách cư xử của một linh hồn bị quỷ xâm chiếm sẽ không bao giờ có tính khiêm nhường. Họ sẽ không bao giờ có lòng quảng đại bao dung. Họ có thể tỏ ra vẻ quảng đại, nhưng sẽ luôn có một điều gì ẩn giấu trong đó. Sự che giấu này sẽ luôn tạo ra những nhu cầu đòi hỏi nơi các con khiến cho các con thấy không yên lòng.

Hãy tránh xa các linh hồn như vậy. Cầu nguyện cho họ. Đừng cho phép họ lôi kéo các con vào vòng tội lỗi. Hãy luôn tỉnh thức trước tên lừa dối vì hắn ở khắp mọi nơi trong thời buổi này.

Hãy luôn luôn cầu nguyện để ngăn chặn sự dữ này đến gần các con. Lời cầu nguyện sẽ làm suy yếu sự cám dỗ và sức mạnh của hắn cũng như để bảo vệ các con.

Hãy nghĩ đến Satan và những việc làm độc ác của hắn như bệnh truyền nhiễm. Hãy luôn đề phòng, tránh đừng tiếp xúc với những người mang loại bệnh này. Nếu các con biết rằng các con không có sự lựa chọn thì hãy trang bị cho chính mình Nước Thánh, Thánh Giá trừ tà của Thánh Bênêđictô. Những vật này sẽ khiến cho lũ quỷ phải tránh xa.

Các con ơi, đây là những lúc các con phải để những vật thánh đã được làm phép quanh mình cũng như trong nhà các con. Nhiều người cảm thấy xấu hổ khi bị bắt gặp mang những vật thánh ấy đến nỗi họ sợ sẽ bị chế giễu. Những vật thánh này sẽ mang đến cho các con sự bảo vệ trong nhà ở của các con và là một sự an ủi hết sức lớn lao trong lúc các con cầu nguyện.

Hãy nhớ rằng tên quỷ không chỉ ở dưới Hỏa Ngục nhưng hiện nay hắn đã thiết lập vững chắc triều đại của hắn trên Trái Đất. Cầu nguyện là điều duy nhất làm cho tên quỷ phải sợ hãi và làm cho hắn bất lực.

Lời cầu nguyện sẽ chống đỡ cho các con trong thời gian tới.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#242/ Con sẽ bị thù ghét ở nhiều nơi và làm cho nhiều người sợ hãi (07-11-2011)

Thứ hai ngày 7 tháng 11 năm 2011, lúc 20:50

Con gái yêu dấu của Cha, con phải lắng nghe. Khi những lời tiên tri của Cha xảy ra và khi Lời Chí Thánh của Cha bắt đầu được đón nhận và lắng nghe thì con phải cẩn thận. Con gái của Cha, con sẽ bị thù ghét ở nhiều nơi và con làm cho nhiều người lo sợ.

Những lời tiên tri của Cha sẽ được trao ban cho con để đảm bảo rằng sẽ không còn sự nghi ngờ nào trong tâm trí của tất cả con cái Cha, rằng lời hứa về ơn cứu rỗi đời đời cuối cùng sẽ được thực hiện.

Hỡi con gái của Cha, con sẽ cảm thấy bị cô lập, bị từ chối, lo sợ và sẽ bị khổ đau kinh khủng vì Danh Cha.

Nếu không có sự hy sinh của con, Cha không thể hoàn tất lời hứa của Cha để cứu rỗi nhân loại, để mỗi linh hồn được ban cho cơ hội được vui hưởng quyền thừa kế chính đáng của họ.

Cha kêu gọi các tôi tớ được thánh hiến của Cha để bảo vệ con, con gái của Cha, vì đó sẽ là nhiệm vụ thiêng liêng của họ. Tới thời tới buổi họ sẽ hiểu được vai trò của họ là gì. Trong khi đó, Cha kêu gọi tất cả các môn đệ yêu dấu của Cha hãy cầu nguyện để bảo vệ các con chống lại các thế lực tà ác được dẫn dắt bởi Satan, kẻ muốn hủy diệt thế giới vì lợi ích riêng của chúng.

Hãy mạnh mẽ lên. Hãy cầu xin ơn bảo vệ và sự trợ giúp của Mẹ Đầy Ơn Phúc của Ta trong mọi lúc.

Chúa Giêsu của các con

Đấng Cứu Rỗi và là Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#243/ Nhiều người sẽ phải chịu những đau đớn của Luyện Ngục như một cách Đền Tội (09-11-2011)

Thứ tư ngày 9 tháng 11 năm 2011, lúc 15:32

Các con hãy lắng nghe lời kêu gọi khẩn thiết của Ta để tận hiến bản thân mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ yêu dấu của Ta vào thời điểm này.

Mẹ Maria, Đấng Trung Gian của Tất Cả ân sủng đã được chỉ định để đưa các con đến với Thánh Tâm Ta để cứu nhân loại khỏi thảm họa đang chờ đợi họ nếu họ không chịu tách mình ra khỏi những công việc của Satan.

Bây giờ điều khẩn cấp là tất cả các con phải siêng năng cầu nguyện cho sự cứu rỗi của các linh hồn. Tất cả các linh hồn sẽ phải đến trước Ta và với nhiều linh hồn thì điều đó sẽ thật khó khăn đối với họ. Nhiều linh hồn sẽ phải gánh chịu hình phạt của Luyện Ngục, nhưng nó sẽ là con đường duy nhất để họ được ơn cứu rỗi đời đời. Tốt hơn là hãy nghiệm qua điều này để nhận biết nó khi các con còn đang sống trên Trái Đất hơn là phải trải qua đau khổ ấy sau khi chết. Khi họ chịu đựng cách đền tội như vậy, những linh hồn này sẽ được thanh tẩy và xứng đáng vào Địa Đàng Mới của Ta trên Trái Đất. Chỉ những linh hồn trong sạch mới có thể bước vào đó. Ta phải kêu gọi các con đón nhận Ân Huệ này và đối mặt với Ân Huệ ấy bằng sức mạnh của tâm trí, thể xác và linh hồn. Nhưng hãy hiểu và nhận thức Ân Huệ ấy là gì, một con đường dẫn đến sự sống đời đời. Một cơ hội để hiểu Lòng Thương Xót của Cha.

Giờ đây đã đến lúc để chuẩn bị linh hồn của các con. Khi các con đã tìm được ơn cứu rỗi cho tội lỗi của các con trước Cuộc Cảnh Báo thì các con phải cầu nguyện cho những người khác nữa. Họ sẽ cần phải mạnh mẽ.

Hãy cầu nguyện với chuỗi kinh Cha ban là chuỗi kinh Lòng Thương Xót mỗi ngày kể từ bây giờ. Những lời cầu nguyện ấy sẽ giúp cứu những linh hồn đáng thương, những người có thể chết vì quá khiếp sợ trong biến cố siêu nhiên này. Điều này sẽ được tỏ ra cho thế giới trong thời gian sắp tới đây.

Đừng bao giờ đánh mất hy vọng. Hãy tin Cha khi Cha nói với các con rằng Cha yêu các con. Cha mang đến cho các con Ân Huệ của Tình Yêu này.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#244/ Hai tên trộm trên Thập Giá (10-11-2011)

Thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 2011, lúc 15:30

Con gái yêu dấu của Cha ơi, khi Cha chết trên Thập Giá, hai tên trộm cũng ở gần với Cha, họ cũng bị đóng đinh cùng một lúc.

Một người xin Cha tha thứ tội lỗi và đã được cứu. Người kia đã không làm như vậy. Thay vào đó, anh ta đã bịt tai lại. Sự bướng bỉnh và việc anh ta từ chối cầu xin Lòng Thương Xót của Cha khiến anh ta không thể được cứu.

Điều tương tự sẽ xảy ra trong Cuộc Cảnh Báo. Một số con cái Cha sẽ nhìn nhận tội lỗi của mình và chấp nhận rằng họ đã xúc phạm đến Cha. Họ, với tất cả sự khiêm nhường, sẽ đón nhận việc đền tội của họ và sẽ được cứu. Họ sẽ bước vào Địa Đàng Mới trong Kỷ Nguyên của Hòa Bình đang đến.

Kế đó sẽ có những người không chịu thừa nhận tội lỗi của họ như chính bản chất của những tội lỗi ấy, một sự ghê tởm trong Mắt của Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu.

Cha sẽ ban cho những linh hồn này rất nhiều thời gian để ăn năn thống hối vì đó là chiều sâu của Lòng Thương Xót của Cha. Hãy cầu nguyện để họ sẽ tìm kiếm sự hoán cải để mong sao họ cũng sẽ được cứu. Cha muốn tất cả con cái Cha trân trọng Ân Huệ to lớn của Lòng Thương Xót. Cha muốn tất cả các con đều bước vào cổng Địa Đàng Mới.

Hãy cầu nguyện để các linh hồn chai đá sẽ ra mềm mại và đón nhận Bàn Tay Cha. Hãy cầu nguyện để họ học cách trở nên khiêm nhường trong Mắt của Cha.

Chúa Giêsu của các con

Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#245/ Trước tiên, những dấu chỉ sẽ xuất hiện trên bầu trời – mặt trời sẽ quay tròn (11-11-2011)

Thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2011, lúc 16:00

Giờ đây, cầu nguyện và thật nhiều lời cầu nguyện là điều cần thiết để cứu các linh hồn. Con gái của Cha, con phải chuẩn bị cho gia đình của con và nói cho những người cần đến Lòng Thương Xót vô biên của Cha hãy sẵn sàng.

Một lần nữa các dấu chỉ sẽ xuất hiện trước tiên. Nhiều người sẽ ngồi dậy và chú ý khi họ nhìn thấy những thay đổi trên bầu trời. Họ sẽ chứng kiến mặt trời quay như chưa từng xảy ra như vậy trước đây. Khi ấy họ sẽ thấy Thánh Giá. Điều này sẽ xảy ra ngay lập tức trước khi các ngôi sao va chạm nhau trên bầu trời và khi ấy các Tia Sáng Lòng Thương Xót của Cha sẽ bao phủ trái đất.

Sự tĩnh lặng sẽ theo sau đó để từng linh hồn sẽ được ở trong một trạng thái riêng tư tuyệt đối khi họ đến trước nhan Cha. Hãy nói với con cái Cha những gì phải chú ý bởi vì họ không được sợ hãi. Đây không phải là một Biến Cố phải sợ hãi. Thay vào đó, tất cả các con phải chào đón cuộc gặp gỡ này.

Tất cả con cái Cha phải thừa nhận rằng đó chính là Cha – Đấng giờ đây đang đến trước mặt họ. Họ không được phép nghĩ rằng đây là ngày tận thế. Vì nó không phải vậy. Đó là sự khởi đầu của một giai đoạn mới trong dòng thời gian, khi ấy tất cả các con cái Cha cuối cùng sẽ biết được Sự Thật.

Cha vui mừng và cảm nhận một sự trìu mến lớn lao đối với từng linh hồn, những người có thể được cứu rỗi nếu họ cho phép Cha ban cho họ Ân Huệ này.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho tất cả các linh hồn và đặc biệt cho những người sẽ quá sợ hãi đến nỗi họ có thể không đủ mạnh mẽ để đón nhận Bàn Tay Thương Xót của Cha.

Đấng Cứu Thế của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#246/ Khoảnh khắc vinh quang của các con ở trước Mắt Cha – thời điểm cứu rỗi của các con (12-11-2011)

Thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2011, lúc 16:00

Con gái yêu dấu của Cha, tách rời khỏi Cha là điều đau khổ, đặc biệt là đối với những người biết đến Cha.

Một khi các linh hồn nhìn thoáng qua Tình Yêu Cha dành cho họ thì họ nhận ra nỗi đau của sự chia ly thật khó chịu đựng nổi. Điều này thậm chí còn rõ rệt hơn khi những linh hồn tuyên xưng là họ yêu mến Cha, bởi do tội lỗi, nhận ra mình ở trong Luyện Ngục sau khi chết.

Trong khi tất cả các linh hồn trong Luyện Ngục cuối cùng cũng lên Thiên Đàng, thì sự thống khổ khi bị tách ra khỏi Cha quả là đau đớn và khốn khổ.

Đối với nhiều linh hồn, những người tin vào Thiên Chúa thì chỉ cần nói đến Hỏa Ngục là làm cho họ cảm thấy bị đau khổ trong tâm hồn. Rồi đến những người thấy rằng linh hồn họ cần được thanh tẩy trong Luyện Ngục, thì họ cũng cảm nhận được sự khốn khổ mà những ai còn sống ngày nay khó mà hiểu được.

Các con ơi, thời gian của các con trên Trái Đất này rất là quan trọng bởi vì trong khoảng thời gian này các con nên cố gắng để làm trong sạch linh hồn của các con thông qua ăn chay và sám hối. Hãy sử dụng thời gian này, khi các con có thể để cứu lấy linh hồn các con. Để làm điều này, các con phải luôn luôn tìm kiếm sự khiêm tốn để đảm bảo rằng các con trở nên nhỏ bé trong Đôi Mắt của Cha. Chỉ khi nhỏ bé các con mới có thể đi qua cửa hẹp của Địa Đàng Mới.

Do đó, hãy đón nhận Ân Huệ của Luyện Ngục được bày tỏ cho các con trong Cuộc Cảnh Báo, khi đó các con phải được thanh tẩy như việc đền tội cho tội lỗi của các con. Các con sẽ không phải chờ đợi cái chết để phải đối mặt với cuộc thanh tẩy. Các con là những người may mắn vì không có vết tích của tội lỗi lưu lại trên linh hồn của các con. Rồi thì các con có thể ngay lập tức bước vào Kỷ Nguyên Mới của Hòa Bình mà Cha đang nói đến. Đây là nơi mà tất cả các con cái Cha, những người tìm kiếm ơn tha thứ cho tội lỗi của họ trong Cuộc Cảnh Báo, sẽ được đưa vào.

Hãy mở lòng của các con ra và chào đón Cha khi Cha đến với các con trong Cuộc Cảnh Báo đang tới, khi đó các con sẽ có thể ôm chặt lấy Cha. Hãy cho phép Cha ôm lấy các con và tha thứ tội lỗi của các con, để các con sẽ trở thành là con của Cha trong tâm trí, thân xác và linh hồn và với sự trút bỏ hoàn toàn mà Cha cần từ nơi các con.

Đây sẽ là thời điểm vinh quang của các con trước Mắt Cha. Để rồi các con sẽ sẵn sàng cho giai đoạn thứ hai khi các con có thể tham gia với các anh chị em mình trong Địa Đàng Mới trên Trái Đất như nó đã được tạo ra từ thuở ban đầu bởi Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành mọi sự.

Đây sẽ trở thành quê hương mới và chính thức của các con trong 1.000 năm. Hãy chờ đợi sự xuất hiện của Cha với hy vọng, tình yêu và niềm vui. Không có gì phải sợ hãi. Hãy hân hoan. Cha đến một lần nữa để cứu các con khỏi kẻ thù của nhân loại. Thời gian này, quyền lực của hắn còn quá yếu đến nỗi hắn sẽ khó có thể chộp lấy linh hồn của những người chào đón Cha với vòng tay rộng mở trong Cuộc Cảnh Báo.

Chúa Giêsu của các con

Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#247/ Hãy cầu nguyện, thư giãn và vui mừng vì giờ đây thời gian này thật ngắn ngủi (13-11-2011)

Chúa Nhật ngày 13 tháng 11 năm 2011, lúc 19:00

Con gái yêu dấu của Ta, đôi khi những Thông Điệp của Ta làm con bối rối. Nhưng không sao. Các đường lối và các kế hoạch Thánh Thiêng của Ta được Chúa Cha Hằng Hữu sắp đặt không phải là điều dễ hiểu.

Hãy giữ cho những suy nghĩ của con luôn hướng về Ta. Chỉ tập trung vào việc cầu nguyện, đặc biệt là những lời cầu nguyện sẽ giúp cứu các tội nhân cứng lòng khỏi lửa Hỏa Ngục.

Hãy dành khoảng thời gian này cho việc suy ngẫm trong thinh lặng và cầu nguyện đơn sơ. Đây là tất cả những gì mà bất cứ người con nào của Ta cần phải tập trung vào. Họ phải hướng vào mục đích là đem gia đình và các bạn bè của họ đến với Ta để chuẩn bị cho cuộc ngự đến của Ta.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện bằng cách lần chuỗi kinh Lòng Thương Xót để xin cho được ơn cứu rỗi cho những linh hồn đã bị sự dữ tàn phá quá mức đến nỗi ơn cứu rỗi duy nhất của họ sẽ chỉ có được nhờ lời cầu nguyện của các con.

Đừng cố gắng giải thích những thời điểm này cho con cái của các con vì chúng sẽ không hiểu được. Đối với nhiều người, nó có thể gây ra sự sợ hãi không cần thiết.

Một lần nữa Ta nói với tất cả con cái yêu dấu của Ta rằng Ta đến để cứu các con. Hãy nhớ điều này. Nếu Ta không đến vào lúc này thì các con sẽ vuột mất khỏi Ta vì quyền lực của sự dữ đã lan tràn khắp nơi trong thế giới của các con.

Chính Ta là nguồn ơn cứu rỗi của các con, là lối thoát cho các con tránh khỏi những nỗi kinh hoàng mà các con đang chứng kiến trong thế giới ngày nay do Satan tạo ra. Các con ơi, các con phải tín thác vào Tình Yêu của Ta dành cho các con. Các con không biết rằng Ta sẽ không để cho tất cả các con tiếp tục chịu đựng sự gian ác này hay sao?

Hỡi các con, vì tất cả các con mà Ta hứa với các con điều này. Các con sẽ được tận hưởng Kỷ Nguyên Mới trong Địa Đàng Mới như những đứa con được Ta ưu tuyển. Nhưng điều đó sẽ tùy thuộc vào từng người đàn ông, đàn bà và trẻ em ở vào độ tuổi có trí khôn để quyết định xem liệu họ có mong muốn cùng hiệp nhất nên một mà tận hưởng sự hiện hữu đầy vinh hiển này hay không.

Hãy cầu nguyện, thư giãn và vui mừng vì giờ đây thời gian này thật là ngắn ngủi.

Hãy ca ngợi Chúa Cha Hằng Hữu vì vinh quang mà Người sẽ ban cho tất cả những ai đón nhận Bàn Tay Thương Xót của Ta.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Đấng Cứu Thế của nhân loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#248/ Lời của Cha không bị khước từ vì sợ hãi nhưng bị khước từ vì tội kiêu ngạo (14-11-2011)

Thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2011, lúc 20:15

Con gái rất yêu dấu của Cha, do đâu mà người ta làm cho những Giáo Huấn của Cha nên phức tạp? Rất nhiều con cái Cha đang hiểu lầm và đánh giá thấp Lòng Thương Xót bao la của Cha. Mặc dù nhiều lần Cha hứa ban cho con cái Cha ơn tha thứ tội lỗi của họ, cho dù tội lỗi ấy nghiêm trọng thế nào, nhưng họ vẫn còn sợ rằng Cha không thể tha thứ mọi tội lỗi.

Sự dữ trên thế giới là do sự thù hận mà Satan dành cho nhân loại. Những tội nhân đáng thương bị lừa dối mù quáng đi theo con đường của sự dối trá cũng là những đứa con yêu dấu của Cha. Cha yêu thương từng người trong số họ và Cha sẽ tiếp tục yêu mến họ bất chấp sự tối tăm trong tâm hồn họ. Tình Yêu của Cha là trường tồn và bất diệt đối với tất cả mọi linh hồn. Cha đã sẵn sàng tha thứ trọn vẹn và đón nhận tất cả các con. Cha đã chuẩn bị để làm mọi sự nhằm mang tất cả tội nhân trở lại đàn chiên bất kể họ đã xúc phạm đến Cha thế nào.

Cha sẽ ngăn chặn Satan cướp đi những linh hồn ấy nhưng điều đó chỉ xảy ra khi các tội nhân bỏ đi thói kiêu ngạo để họ có thể quay trở về với Cha và trở nên thành phần trong gia đình yêu dấu của Cha một lần nữa. Đừng hiểu lầm. Cha chỉ có thể mang các linh hồn đến gần Cha hơn. Cha không thể buộc họ phải yêu mến Cha. Cha không thể ép buộc họ phải mong muốn bước vào Vương Quốc Địa Đàng Mới của Cha. Họ sẽ phải đón nhận Bàn Tay Hòa Giải của Cha trước tiên bởi ý chí tự do của riêng họ.

Hỡi con gái, như Cha đã nói với con hết lần này đến lần khác rằng trước tiên Cha là Thiên Chúa của Lòng Thương Xót. Lẽ Công Thẳng của Cha sẽ xảy ra nhưng chỉ khi mọi biện pháp thấu đáo đã được thực hiện để cứu tất cả linh hồn trên Trái Đất.

Con gái của Cha ơi, Sứ Vụ này sẽ không bao giờ là dễ dàng cho con. Bởi vì Cha đã giao cho con Sứ Vụ thánh thiêng to lớn đến nỗi Sứ Vụ ấy sẽ đòi hỏi sức mạnh phi thường của con. Con phải trở nên mạnh mẽ. Con đã được đào luyện cho Sứ Vụ này từ khi con được sinh ra. Tất cả những đáp ứng của con đối với những chỉ dẫn rất thánh của Cha đã tuân theo kế hoạch thánh thiêng của Cha dành cho nhân loại. Đó là bởi vì con hiệp nhất với Cha – con đã quên điều này sao? – để rồi con sẽ phải chịu cùng một sự khước từ mà Cha đã phải chịu trong quãng thời gian của Cha trên Trái Đất này. Sự khước từ bởi những người tự mãn về tri thức của họ đối với những Giáo Huấn của Cha nhằm bác bỏ những Thông Điệp này; con đã chứng kiến điều này trong thế giới ngày nay. Những linh hồn đầy ắp thói kiêu ngạo và tự cho là hiểu biết về Kinh Thánh lại không thể hiểu được điều này.

Những Giáo Huấn của Cha rất đơn giản. Khi thêm vào tất cả những lời lẽ tốt đẹp và lời ca tụng mà các con muốn thì Sự Thật vẫn tồn tại như chính Sự Thật vẫn luôn là thế. Hãy yêu thương nhau như Cha yêu thương các con. Điều đó sẽ chỉ có được khi các con tỏ ra tôn trọng lẫn nhau và yêu thương nhau, đó là cách các con có thể thực sự công bố Lời của Cha.

Hỡi con gái của Cha, có quá nhiều rối loạn đang tồn tại. Rất nhiều sự kinh hoàng và sợ hãi được tiêm nhiễm cho con cái của Cha về tương lai của họ. Giá như các linh hồn tĩnh lặng và cầu xin Lòng Thương Xót thì lời cầu nguyện của họ sẽ được nhận lời. Thảm họa sẽ được giảm bớt. Hãy giữ niềm hy vọng sống động trong tâm hồn các con. Đừng bao giờ sa lầy vào chuyện xét đoán lẫn nhau và nhất là đừng bao giờ làm điều này nhân Danh Cha.

Những ai dám xét đoán người khác qua việc chế nhạo, nhân danh Kitô giáo, sẽ phải đối mặt với Cha. Ai phạm tội chống lại các ngôn sứ của Cha cũng sẽ phải trả lời với Cha. Lời của Cha không bị khước từ bởi tình yêu. Lời của Cha không bị khước từ bởi sợ hãi. Không, Lời Cha bị khước từ vì tội kiêu ngạo.

Đấng Cứu Thế của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#249/ Thiên Chúa Cha kêu gọi con cái Người hiệp nhất trong Lời Cầu Nguyện (15-11-2011)

Thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2011, lúc 11:00

Hỡi con gái của Ta, hôm nay Ta đến để quy tụ con cái yêu dấu của Ta và tất cả những ai tin vào Ta để cầu nguyện trong sự hiệp nhất nhằm cứu tất cả các linh hồn trên Trái Đất.

Điều Ta mong mỏi là các con chứng tỏ tình yêu vô hạn của các con dành cho Thiên Chúa Ba Ngôi bằng cách bày tỏ lòng khiêm hạ trong tình yêu dành cho nhau để tội lỗi của nhân loại được tha thứ.

Ta là Thiên Chúa của Sự Công Thẳng, nhưng trước hết là Thiên Chúa của Tình Yêu và Thương Xót. Tình Hiền Phụ Thánh Thiêng nơi Ta dành cho các con được phản ánh qua Lòng Nhân Từ Xót Thương của Ta. Vì ý định của Ta là cứu lấy tất cả các linh hồn vào lúc này, trong thời cuối như các con biết đến trên Trái Đất này. Các con ơi, đừng sợ. Ý định của Ta không phải để làm hoảng sợ nhưng là đón nhận các con vào trong Tình Yêu trọn vẹn của Ta dành cho từng người trong các con cái Ta.

Ta kêu gọi tất cả các con cái Ta, đặc biệt là những linh hồn dành trọn vẹn tình yêu cho Ta, Đấng Tạo Dựng của họ, hãy cùng với anh chị em các con trỗi dậy chống lại sự dữ trên thế giới.

Hỡi các con, Satan và mọi tên quỷ trong Hỏa Ngục giờ đây đang rảo khắp Trái Đất để thách thức Cha trong thời cùng tận này. Chúng rải rác khắp nơi trên thế giới bức hại các linh hồn và dẫn họ đến bờ vực của sự điên cuồng.

Hầu hết các con đều cảm nhận được mọi ảnh hưởng của sự dữ trong thời gian này. Đó là bởi vì Sự Hiện Hữu của Ta và của Con yêu dấu của Ta đã bị khước từ, loại bỏ và bị gạt sang một bên nên giờ đây bóng tối đang bao phủ thế giới của các con. Các con yêu dấu của Ta, nếu không đón nhận Chân Lý về Sự Tạo Dựng trên Trái Đất này thì các con đã vô tình trở thành một mục tiêu của Satan.

Các con sẽ thấy một số thay đổi trong cuộc sống của các con vì sự phá hoại này đã kìm kẹp thế giới của các con. Giết người, hận thù, chán ghét việc tôn vinh Thiên Chúa hoặc chán ghét việc đón nhận Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa, chiến tranh, bách hại, tham lam, áp chế và suy thoái đạo đức. Tất cả những sự gian ác ấy đã được tạo ra trong thế giới của các con bởi Satan và được truyền bá bởi những kẻ mở rộng tâm hồn cho những lời hứa giả dối trống rỗng của hắn.

Hắn, Satan, lôi kéo trước nhất những người tội lỗi đói khát quyền lực và những người yếu kém đức tin. Sau khi dụ dỗ họ thì hắn chiếm hữu họ. Đến lượt mình, họ lại tiêm nhiễm và gây đau khổ khủng khiếp bằng cách ngược đãi anh chị em đồng loại của họ.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, hiện nay các con đang được Ta kêu gọi đứng lên bảo vệ Lời Thánh của Ta để nhân loại có thể được cứu. Các con sẽ làm điều này theo hai cách. Đầu tiên là qua lời cầu nguyện liên lỉ, và kế đến là bằng cách truyền bá Lời Chí Thánh của Ta. Cầu nguyện không những giúp cứu nhân loại khỏi Hỏa Ngục và không bị Ta bỏ rơi hoàn toàn mà cầu nguyện còn giảm nhẹ Cánh Tay Trừng Phạt của Ta. Không còn nghi ngờ gì nữa, Cánh Tay Trừng Phạt này sẽ giáng xuống những tội nhân độc ác, những người đã để cho tà khí của bóng tối kiểm soát cách đối xử của họ đối với những người vô tội phụ thuộc vào họ.

Ta, Thiên Chúa Cha, kêu gọi con cái Ta từ Thiên Đàng lắng nghe lời yêu cầu của Ta, khi Ta thúc giục các con giờ đây phải trỗi dậy. Hãy cùng nhau cầu nguyện bằng cách đọc lời kinh sau đây:

“Lạy Thiên Chúa Tối Cao, nhân Danh Chúa Giêsu Kitô, Con yêu dấu của Cha, Đấng mà Cha đã hy sinh để cứu chúng con, những con cái đáng thương của Cha khỏi lửa Hỏa Ngục, xin lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con. Chúng con xin dâng những hy sinh hèn mọn của chúng con và đón nhận những thử thách và đau khổ như một phương thế để đem lại ơn cứu rỗi cho tất cả các linh hồn trong Cuộc Cảnh Báo.

Chúng con cầu xin Cha tha thứ cho các tội nhân, những người nhận thấy khó để quay trở về và đón nhận Sự Tốt Lành do Lòng Thương Xót của Cha để dâng những hy sinh thiết yếu mà Cha thấy xứng đáng để cứu họ trong Ánh Mắt Thần Linh của Cha.”

Bằng cách cầu nguyện với Ta, Cha Thiên Đàng của các con, Thiên Chúa Tối Cao, Đấng Tạo Hóa của vũ trụ và nhân loại, Ta sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của các con và ban ơn miễn trừ cho tất cả những linh hồn mà các con cầu nguyện cho họ.

Các con yêu dấu của Ta, cảm ơn các con vì đã nhận ra lời kêu gọi Thiêng Liêng từ Thiên Đàng. Cảm ơn các con đã khiêm tốn trong lòng để nhận ra Tiếng Nói của Ta khi Tiếng Nói ấy được cất lên.

Hãy nhớ rằng Ta là cả một đại dương của Lòng Nhân Ái và Ta yêu thương tất cả các con với Tình Hiền Phụ dịu dàng. Ta nỗ lực chỉ để cứu mỗi người và mọi người trong các con khỏi sự kìm kẹp của tên ác quỷ để chúng ta có thể đoàn tụ nên một gia đình thánh.

Thiên Chúa Cha Hằng Hữu

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#250/ Đức Trinh Nữ Maria: Hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI (16-11-2011)

Thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2011, lúc 08:00

Con gái của Mẹ ơi, sẽ có đụng độ khốc liệt khi cuộc chiến để giành lấy các linh hồn bắt đầu. Hãy cầu nguyện cho tất cả những linh hồn đáng thương, những người cần sự bảo vệ bởi Lòng Thương Xót của Con Mẹ.

Tên ác quỷ sẽ làm tất cả những gì có thể để lôi các con ra khỏi Bàn Tay Thương Xót của Con Mẹ.

Rất nhiều linh hồn trong số những linh hồn lầm lạc đáng thương không có ý niệm gì về trận chiến đã bắt đầu và được dẫn dắt bởi tên ác quỷ. Hỡi con, giờ đây ngày của hắn quả là ngắn ngủi, nhưng các con phải làm tất cả những gì có thể để giúp Thánh Tử yêu dấu của Mẹ cứu những người này trước khi quá muộn.

Hỡi con, con phải tiếp tục cầu xin Mẹ bảo vệ bởi vì con đang trở thành cái gai thật sự bên cạnh sườn của tên ác quỷ. Hãy cảnh giác trong mọi lúc. Cầu nguyện là điều quan trọng và con phải xin người khác cầu nguyện cho con nữa.

Hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Bênêđictô đặc biệt là lúc này vì ngài cũng đang bị tấn công. Đừng bao giờ do dự trong Sứ Vụ của con dành cho Thánh Tử của Mẹ, vì con, con gái của Mẹ, con phải chịu đựng đến cùng để hoàn thành lời tiên tri đã được tiên báo từ rất lâu rồi.

Hãy nhớ rằng Mẹ bao bọc con bằng Áo Choàng Rất Thánh của Mẹ trong mọi lúc.

Mẹ Thiên Đàng của con

Nữ Vương Mân Côi

(Ghi chú: Thông Điệp này nhận được sau cuộc hiện ra của Mẹ Đầy Ơn Phúc, cuộc hiện ra này kéo dài 20 phút và Mẹ tỏ ra rất buồn) – Maria Divine Mercy.

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#251/ Những sự chuẩn bị giờ đây đã hoàn tất (16-11-2011)

Thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2011, lúc 20:30

Con gái yêu dấu của Cha, giờ đây hãy chú ý. Hãy trấn an tất cả các con cái Cha rằng đức tin sẽ đảm bảo ơn cứu độ của họ. Đó là điều hệ trọng nhất hiện nay.

Tình yêu dành cho Cha và dành cho tha nhân sẽ là đường dẫn các con tới Địa Đàng Mới.

Nếu các con yêu mến nhau theo cách Cha yêu thương các con, thì tình yêu ấy phải là vô điều kiện. Các con phải chấp nhận lỗi lầm của nhau. Hãy tha thứ các con ạ. Thù nghịch không bắt nguồn từ Thiên Đàng. Nó được gây ra bởi tên lừa dối để tạo ra sự hỗn loạn.

Hãy trỗi dậy ngay và cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện với Lòng Thương Xót bao la của Cha khi thời gian gần như ở ngay phía trước các con.

Những sự chuẩn bị giờ đây đã hoàn tất.

Giờ đây, các con chỉ đơn giản là chờ đợi.

Hãy chuẩn bị linh hồn các con và cầu nguyện cho nhau. Hỡi con gái của Cha, hãy chỉ đón nhận Thánh Ý Cha mà thôi.

Đừng đòi hỏi những lời giải thích. Hãy theo các chỉ thị của Cha và luôn luôn tỏ ra vâng phục. Đừng rơi vào những cái bẫy đang đặt ra để dụ các con rơi vào. Satan muốn các con rơi vào bẫy để hắn có thể chà đạp lên các con, nhưng Cha phải nhắc nhở các con lần nữa là hãy giữ im lặng. Hãy chịu đựng bất cứ sự phẫn nộ nào với ánh mắt hạ xuống trong sự khiêm nhường tuyệt đối.

Hỡi con, hãy bắt chước Cha trong tất cả mọi sự con làm. Một khi các con thực hiện điều này Satan không có cách nào bén mảng tới các con được.

Giờ đây, các con hãy dấn thân và chờ đợi. Vì Cha sẽ sớm trở lại.

Chúa Giêsu đầy yêu thương của các con

Đấng Cứu Thế và là Đấng Chuộc Tội của toàn thể Nhân Loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#252/ Chiến Dịch Cầu Nguyện (1): Của lễ dâng Chúa Giêsu để cứu rỗi các linh hồn (17-11-2011)

Thứ năm ngày 17 tháng 11 năm 2011, lúc 21:00

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, xin hãy kêu gọi con cái Cha đọc các Chiến Dịch Cầu Nguyện kể từ bây giờ cho đến Cuộc Cảnh Báo. Các tín hữu của Cha sẽ được mời gọi hàng ngày đọc các Chiến Dịch Cầu Nguyện mà Cha ban cho con để cứu rỗi các linh hồn. Đây là Chiến Dịch Cầu Nguyện đầu tiên:

Chiến Dịch Cầu Nguyện (1): Của lễ dâng Chúa Giêsu để cứu rỗi các linh hồn:

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, Đấng yêu thương chúng con vô cùng, xin cho phép chúng con bằng cách thức khiêm nhường, giúp cứu các linh hồn quý giá của Chúa.

Xin Thương Xót tất cả các tội nhân, bất kể họ đã xúc phạm đến Chúa nặng nề đến đâu.

Xin cho phép chúng con, qua việc cầu nguyện và đau khổ, để giúp đỡ cho các linh hồn không được sống sót qua Cuộc Cảnh Báo, tìm được nơi chốn bên cạnh Chúa trong Vương Quốc của Chúa. Ôi Chúa Giêsu dịu ngọt, xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện, để giúp Chúa chinh phục được các linh hồn mà Ngài mong mỏi nhất.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng con nguyện trung thành với Thánh Ý Chúa luôn mãi. Amen.

Đấng Cứu Thế của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#253/ Chiến Dịch Cầu Nguyện (2): Cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo toàn cầu (18-11-2011)

Thứ sáu ngày 18 tháng 11 năm 2011, lúc 21:00

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, hôm nay Cha kêu gọi các môn đệ của Cha hãy dâng Chiến Dịch Cầu Nguyện (2) này để cứu rỗi những con cái đáng thương, những người đang bị hành hạ bởi các nhà lãnh đạo của chính quốc gia họ, những kẻ đến lượt mình lại bị sai khiến bởi những thế lực toàn cầu, không thuộc về Thiên Chúa:

Lạy Cha Hằng Hữu, nhân Danh Con rất yêu dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, con cầu xin Cha che chở con cái Cha khỏi sự bách hại mà thế lực toàn cầu đang âm mưu chống lại những quốc gia vô tội.

Con cầu xin ơn tha thứ tội lỗi cho các linh hồn gây nên sự khó khăn gian khổ này, để họ biết quay về với Cha với tấm lòng khiêm nhường thống hối ăn năn.

Xin ban sức mạnh cho những con cái của Cha bị hành khổ, để họ có thể chịu đựng được những đau khổ, ngõ hầu đền bù tội lỗi của toàn thế giới, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#254/ Chiến Dịch Cầu Nguyện (3): Xin giải thoát thế giới khỏi nỗi sợ hãi (19-11-2011)

Thứ bảy ngày 19 tháng 11 năm 2011, lúc 19:00

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, giờ đây Cha ban cho con một Chiến Dịch Cầu Nguyện (3): để giải thoát thế giới khỏi nỗi sợ hãi:

Lạy Chúa Giêsu Kitô, con nài xin Chúa giải thoát thế giới khỏi nỗi sợ hãi, vốn tách rời các linh hồn khỏi Thánh Tâm yêu thương của Chúa.

Con cầu xin cho các linh hồn phải trải qua nỗi sợ hãi thật sự trong Cuộc Cảnh Báo, sẽ không sợ hãi nữa, và cho phép Lòng Thương Xót Chúa ngập tràn linh hồn họ, để họ được tự do yêu mến Chúa theo cách thức mà họ nên làm. Amen.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con.

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#255/ Chiến Dịch Cầu Nguyện (4): Cầu cho sự hiệp nhất của tất cả các gia đình (20-11-2011)

Chúa Nhật ngày 20 tháng 11 năm 2011, lúc 18:00

Hỡi con gái của Cha, Chiến Dịch Cầu Nguyện (4) này rất quan trọng vì nó sẽ giúp hiệp nhất các gia đình để các gia đình có thể hiệp nhất nên một trong Vương Quốc Địa Đàng Mới của Cha trên Trái Đất:

Lạy Chúa Giêsu, xin hiệp nhất mọi gia đình trong Cuộc Cảnh Báo, để họ nhận được Ơn Cứu Rỗi đời đời.

Con cầu xin cho mọi gia đình ở bên nhau trong sự hiệp nhất với Chúa, để họ được thừa hưởng Địa Đàng Mới trên Trái Đất. Amen.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#256/ Chiến Dịch Cầu Nguyện (5): Cầu nguyện với Thiên Chúa là Đấng Tối Cao (21-11-2011)

Thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2011, lúc 19:00

Hỡi con gái, thế giới phải đọc Kinh Nguyện đặc biệt này để ca ngợi và cảm tạ Chúa Cha vì Lòng Thương Xót Người ban cho toàn thể thế giới.

Lạy Cha Hằng Hữu, chúng con xin dâng lên Cha lời cầu nguyện trong niềm hân hoan cảm tạ, vì Ân Huệ vô giá của Cha là Lòng Thương Xót dành cho toàn thể nhân loại.

Chúng con hân hoan dâng lên Cha – Vị Vua Tối Cao Vinh Hiển, lời ca ngợi và Lòng Sùng Kính, vì Lòng Thương Xót đầy yêu thương và dịu dàng của Cha.

Cha là Thiên Chúa Tối Cao, là Vua của chúng con, và vì Ân Huệ mà giờ đây Cha ban cho chúng con, chúng con xin khiêm cung phủ phục trước Nhan Cha. Xin ban Lòng Thương Xót của Cha xuống trên toàn thể con cái Cha. Amen.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#257/ Chiến Dịch Cầu Nguyện (6): Cầu nguyện để ngăn chặn tên phản Kitô (22-11-2011)

Thứ ba ngày 22 tháng 11 năm 2011, lúc 11:00

Lạy Chúa Giêsu, con cầu xin nhờ Lòng Thương Xót của Chúa, xin đừng để tên phản Kitô và đoàn quân xấu xa của hắn gây kinh hoàng và khó khăn gian khổ trên con cái Chúa.

Chúng con cầu xin Chúa ngăn chặn hắn và xin cho chúng con tránh được cánh tay trừng phạt, nhờ sự hoán cải đạt được trong Cuộc Cảnh Báo. Amen.

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#258/ Chiến Dịch Cầu Nguyện (7): Cầu cho những người khước từ Lòng Thương Xót Chúa (22-11-2011)

Thứ ba ngày 22 tháng 11 năm 2011, lúc 20:00

Con gái yêu dấu của Cha ơi, việc Cha lại đến để cứu rỗi nhân loại, trước Ngày Phán Xét Cuối Cùng đã quá gần. Nỗi Vui Mừng của Cha nhuốm màu đau khổ sâu sắc vì những linh hồn sẽ từ chối Lòng Thương Xót của Cha.

Hỡi con gái của Cha, con phải chiến đấu cùng với đạo binh những con cái yêu dấu của Thập Giá của Cha để cứu rỗi các linh hồn. Đây là Lời Cầu Nguyện (7) mà các con cái Cha phải đọc để cầu xin Lòng Thương Xót cho các linh hồn đang ở trong bóng tối.

Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Chúa tha thứ cho các tội nhân, những linh hồn thật tăm tối, những người khước từ Ánh Sáng của Lòng Thương Xót Chúa.

Con nài xin Chúa tha thứ cho họ, để cứu họ khỏi tội lỗi mà họ thấy thật khó rút chân ra khỏi đó.

Xin tuôn đổ trên tâm hồn họ những Tia Sáng của Lòng Thương Xót và ban cho họ cơ hội để trở về với đàn chiên của Chúa. Amen.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#259/ Chiến Dịch Cầu Nguyện (8): Kinh nguyện khi xưng tội (22-11-2011)

Thứ ba ngày 22 tháng 11 năm 2011, lúc 20:30

Cha là Chúa Giêsu, là Vua và là Đấng Cứu Thế của các con, giờ đây Cha ban một Lời Cầu Nguyện (8) của Cha dành cho khi Xưng Tội

Lời cầu nguyện này phải được đọc lên để nài xin lòng khoan dung của Chúa hầu được tha thứ tội lỗi trong và sau Cuộc Cảnh Báo.

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, con nài xin ơn tha thứ cho tất cả tội lỗi của con, cho những đau đớn và tổn hại con gây ra cho tha nhân.

Con cầu xin ơn để không xúc phạm đến Chúa nữa và để dâng việc đền tội thể theo Thánh Ý Tối Cao của Chúa.

Con nài xin ơn tha thứ cho bất kỳ sự xúc phạm nào trong tương lai mà con có góp phần trong đó và những gì khiến cho Chúa đau đớn và thống khổ.

Xin đem con vào Thời Đại Bình An Mới, để con được trở nên thành viên trong gia đình Chúa luôn mãi.

Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Con cần Chúa. Con tôn vinh Chúa và mọi sự Chúa tranh đấu cho.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con, để con xứng đáng được vào Vương Quốc của Chúa. Amen.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#260/ Thế giới sẽ được thay đổi mãi mãi (24-11-2011)

Thứ năm ngày 24 tháng 11 năm 2011, lúc 21:00

Con gái yêu dấu của Ta, đừng sợ hãi cho khoảng thời gian ở phía trước con và toàn thế giới.

Hỡi con, cuộc hành trình này đã diễn ra quá đỗi cơ cực đối với con bởi vì những gì xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy.

Con đã vâng phục Thánh Ý của Ta ngay từ đầu mặc dù con có những nỗi nghi ngờ của con. Mặc dù bị chế nhạo ở nhiều nơi, đặc biệt là bởi những người xưng mình là những tôi tớ thánh của Ta và của Mẹ dấu yêu của Ta, vậy mà con chưa bao giờ do dự trong việc truyền đạt Lời Thánh của Ta cho thế giới. Hãy phớt lờ tất cả những điều gây tổn thương này vì giờ đây nó đã qua đi.

Vì khi Ta đến với Lòng Thương Xót bao la của Ta thì tất cả con cái Ta với đức tin chân thật sẽ sụp xuống trong tâm tình khiêm hạ tạ ơn để chào đón Ta và đón nhận Lòng Thương Xót của Ta. Sự Thật giờ đây sẽ được tiết lộ.

Hỡi tất cả các con, hãy trỗi dậy và chờ đợi trong hân hoan Cuộc Ngự Đến của Ta.

Thế giới sẽ được thay đổi mãi mãi.

Hãy nhớ rằng vì Tình Yêu thẳm sâu của Ta dành cho tất cả các con, bao gồm cả những ai trong các con mỉa mai Lời Chí Thánh của Ta hoặc những người chối bỏ Ta, nên Ta đến để cứu các con một lần nữa.

Đấng Cứu Thế và là Đấng Cứu Chuộc của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#261/ Cha không tiết lộ ngày tháng (27-11-2011)

Chúa Nhật ngày 27 tháng 11 năm 2011, lúc 15:00

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, con phải giữ thinh lặng, điềm tĩnh và tín thác trọn vẹn vào Cha.

Cuộc Cảnh Báo hầu như rất gần rồi và con phải kiên nhẫn. Hỡi con gái của Cha, hãy cầu nguyện để tất cả nhân loại được cứu rỗi nhờ Ân Huệ của Cha.

Xin con đừng đoán ngày nào vì Cha đã nói với các con nhiều lần rằng Cha không tiết lộ ngày tháng.

Ngày tháng không thuộc về sự hiểu biết của con. Hãy kiên nhẫn. Cuộc Cảnh Báo sẽ xảy ra theo Thánh Ý của Cha.

Hãy tín thác trọn vẹn vào Cha và đặt để tất cả mọi sự trong Tay Cha.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#262/ Khi bước đi bên cạnh Cha, con sẽ bị người ta phỉ báng (28-11-2011)

Thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2011, lúc 20:00

Con gái yêu dấu của Cha, con phải nhớ rằng khi con phục vụ Cha thì cuộc đời của con sẽ luôn đầy những khó khăn.

Sẽ không có gì là dễ dàng, nhưng hãy biết rằng khi con là một linh hồn được tuyển chọn thì chuyện đó không xảy ra mà không có sự hy sinh. Trên cuộc hành trình này, con phải bước đi bên cạnh Cha để rồi con sẽ bị phỉ nhổ, vấp ngã, chế giễu, bị chống đối và bị hành hạ khi con ít mong đợi nó. Tất cả những người công khai tuyên bố Lời Cha cũng sẽ phải hứng chịu cùng những điều xấu xa ấy.

Tuy nhiên, sự việc sẽ không như vậy cho đến khi con đón nhận những sỉ nhục và thử thách, như là một phần của thập giá mà con phải vác khi con quyết định phụng sự Cha, đến lúc đó con sẽ trưởng thành hướng tới sự hoàn thiện tâm linh được mong đợi nơi con.

Con gái Cha ơi, con phải đón nhận những sự sỉ nhục, đau đớn và thống khổ trải đầy trên đường con đi. Cho đến lúc này hãy chắc chắn rằng con và tất cả các chiến binh thân yêu của Cha, những người đón nhận những chỉ thị thiêng liêng nhất của Cha thông qua những Thông Điệp này phải biết rằng chính Cha đang đi bên cạnh các con.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#263/ Đức Trinh Nữ Maria: Ân Huệ của Mẹ để đánh bại và tiêu diệt con rắn xưa (29-11-2011)

Thứ ba ngày 29 tháng 11 năm 2011, lúc 21:00

Con gái của Mẹ, con hãy nói với tất cả những tín hữu của Chúa Giêsu Kitô Con yêu dấu của Mẹ rằng họ phải tìm kiếm sự bảo vệ của Mẹ trong mọi lúc. Ngày của Satan đang nhanh chóng kết thúc và nhiều con cái có thể bị tổn thương trước cám dỗ của hắn.

Bằng cách cầu xin Mẹ bảo vệ và những ân sủng đặc biệt của Mẹ thì Satan sẽ không làm hại các con Mẹ hay lôi kéo các con lìa xa Con Mẹ.

Ngày nay, mọi người đều là mục tiêu của Satan khi hắn rảo khắp nơi tìm cách phá hoại các linh hồn. Nhưng các cuộc tấn công của hắn là xấu xa nhất khi các con là một tín hữu nhiệt thành của Thiên Chúa và khi các con có một đức tin mạnh mẽ. Hận thù của hắn dành cho các linh hồn như thế sẽ gây ra cho họ đau đớn và nhầm lẫn.

Hắn, tên lừa dối, chỉ có một mục tiêu duy nhất đó là cám dỗ tất cả các linh hồn để rồi họ đi theo hắn và hắn sẽ phá hủy những cơ hội được ơn cứu rỗi đời đời của họ.

Hãy cầu nguyện trong từng phút giây mà con có thể để xin ơn che chở của Mẹ chống lại tên ác quỷ. Mẹ đã được Cha Trên Trời ban cho Ân Huệ trọng đại để đánh bại và tiêu diệt con rắn xưa.

Khi chạy đến với Mẹ để cầu xin Mẹ trợ giúp, Mẹ sẽ luôn luôn giúp các con quay về với Con Mẹ để xin ơn an ủi mà các con đang cố công tìm kiếm và đó sẽ là điều xoa dịu tâm hồn các con.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện và lần chuỗi Kinh Mân Côi Rất Thánh của Mẹ vì đó là khí giới mạnh mẽ nhất để ngăn không cho Satan phá hủy cuộc sống của các con.

Hỡi con của Mẹ, cảm ơn con đã đáp lời mời gọi của Mẹ vì Mẹ cần nhắc nhở con về sự khẩn thiết trong việc tìm kiếm sự trợ giúp của Mẹ bởi vì con đang bị tấn công dữ dội ở giai đoạn này trong Sứ Mệnh của con.

Hãy dấn thân trong an bình.

Mẹ Thiên Đàng của các con

Mẹ Maria Nữ Vương Thiên Đàng

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#264/ Cha sẽ cứu các con khỏi những nỗi kinh hoàng của thế giới các con (30-11-2011)

Thứ tư ngày 30 tháng 11 năm 2011, lúc 15:30

Con gái yêu dấu của Cha ơi, những người quá lo lắng để chứng minh tình yêu của họ đối với Cha lại rất thường xuyên cảm thấy tuyệt vọng trong tâm hồn họ, nỗi tuyệt vọng ấy làm cho họ cảm thấy không có chút Tình Yêu nào của Cha. Điều này có thể quá bất ngờ đến nỗi nó có thể khiến linh hồn ấy rơi vào một trạng thái bị bỏ rơi và cảm nhận như thể nó sẽ không bao giờ phục hồi được từ những bất lực và thiếu niềm tin.

Hỡi các con, đừng sợ. Cảm giác bị bỏ rơi là điều các con sẽ cảm nhận được khi các con gần gũi với Cha. Cha cũng cảm thấy bị Chúa Cha yêu dấu bỏ rơi như vậy khi Cha còn ở trên trần gian này. Cha đã cảm thấy bị lạc lối và cô đơn khi Cha cố gắng để giao tiếp với Người nhiều lần. Đây là một thử thách khó khăn mà các con sẽ phải chịu khi các con là một người có niềm tin đích thực vào Thiên Chúa. Đó là cách Satan lôi kéo các con để rồi hắn hy vọng rằng sau đó các con sẽ từ bỏ việc tìm kiếm Cha và trở lại với những cách sống trần tục vốn sẽ làm vui thích nhưng không thỏa mãn các con.

Các con không biết rằng lời cầu nguyện sẽ ngăn chặn điều này xảy ra sao? Các con không nhận ra rằng Cha cho phép điều này xảy ra là vì điều thiện hảo cho chính các con và là một phần trong việc tôi luyện các con nhằm đạt được một sức mạnh tinh thần vốn chỉ có thể đạt được qua việc bị bỏ rơi sao?

Hỡi các con, những đường lối của Chúa Cha quả thật khó để các con hiểu nổi. Chỉ cần tín thác vào Cha, Chúa Giêsu của các con, và kêu cầu Cha ban cho các con những ân sủng mà các con cần để cùng với Cha chiến đấu cứu vớt anh chị em các con. Họ phải được cứu khỏi các kế hoạch độc ác được sắp đặt trong thế giới của các con bởi những kẻ nắm quyền lực đang tìm cách kiểm soát các con qua chính những thứ mà các con cần để sống còn.

Các con hãy nhớ rằng, Cha quá gần gũi với tất cả các tín hữu của Cha đến nỗi khi Cuộc Cảnh Báo diễn ra thì đạo binh của Cha sẽ gia tăng ngay lập tức để trở thành một đối thủ mạnh mẽ chống lại Satan.

Hỡi các con, đừng bao giờ đánh mất niềm hy vọng. Cha sẽ cứu các con khỏi những nỗi kinh hoàng trong thế giới các con, một thế giới hoàn toàn rối loạn do sự thiếu niềm tin vào Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta.

Tất cả những điều này sẽ thay đổi khi thế giới chứng kiến bằng chứng mà nó cần để đón nhận Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa Cha.

Chúa Giêsu của các con

Đấng Cứu Độ Nhân Loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#265/ Chiến tranh khốc liệt đang được dàn dựng (01-12-2011)

Thứ năm ngày 1 tháng 12 năm 2011, lúc 12:00

Hỡi con gái của Cha, Cuộc Trừng Phạt lớn lao sẽ xảy ra trên thế giới để bảo vệ những người vô tội.

Tội ác ghê sợ và xấu xa nhằm tạo ra một Cuộc Chiến Tranh Thế Giới khủng khiếp đang được dàn dựng.

Bàn Tay của Chúa Cha sẽ giáng xuống trừng phạt những linh hồn bị Satan gài bẫy. Họ không được phép đưa kế hoạch độc ác của họ thành hiện thực.

Trên thế giới, rất ít người trong các con biết những gì đang thực sự xảy ra.

Những tổ chức tội ác này quá kỹ lưỡng đến nỗi những gì mà các con nhìn thấy chỉ là sự che đậy khi một quốc gia gây chiến với quốc gia khác nhưng sự việc thì không hoàn toàn như vậy.

Có một sự cố ý nhằm tạo ra chiến tranh để giết chết hàng triệu người.

Cha Ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Người phải can thiệp.

Các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho sự cứu rỗi của các linh hồn.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#266/ Đức Trinh Nữ Maria: Cuộc Trừng Phạt sẽ diễn ra (01-12-2011)

Thứ năm ngày 1 tháng 12 năm 2011, lúc 23:00

(Thông Điệp này nhận được sau một cuộc hiện ra kéo dài 30 phút, trong suốt thời gian đó, Đức Trinh Nữ Maria đã liên tục khóc trước sự đau khổ ghê gớm của thị nhân Maria Tông Đồ Lòng Thương Xót Chúa, người đã phải thốt lên rằng thật đau lòng khi phải chứng kiến)

Con gái của Mẹ, nỗi buồn của Mẹ vì sự gian ác quá hiển nhiên trên thế giới làm Lòng Mẹ tan nát khi Mẹ nhìn thấy những linh hồn bị hư mất chìm sâu hơn vào vực thẳm của bóng tối mà không có lối thoát.

Satan hiện đang chế nhạo các con Mẹ khi hắn nhanh chóng đánh cắp linh hồn của những người không có tình yêu dành cho Thiên Chúa nơi tâm hồn họ. Con ơi, điều đáng sợ là những linh hồn đó không có ý niệm gì về những gì họ phải đối mặt sau khi chết.

Những giọt nước mắt đau buồn của Mẹ tuôn chảy trong dòng sông bất tận của sầu khổ khi Mẹ chứng kiến nỗi đau đớn và thống khổ tột cùng mà giờ đây Thánh Tử của Mẹ phải chịu.

Bàn Tay của Cha Trên Trời hiện đã sẵn sàng trừng phạt một số vùng trên thế giới. Những quốc gia đó, đang lập kế hoạch cho một hành động tàn ác khủng khiếp để tiêu diệt nhiều quốc gia khác, và họ sẽ bị trừng phạt nặng nề. Mẹ không thể ngăn Bàn Tay của Chúa Cha trong Cơn Thịnh Nộ quá lớn lao của Người.

Hãy cầu nguyện cho những người phải đối mặt với cuộc trừng phạt nghiêm thẳng này. Hãy cầu nguyện cho linh hồn của họ. Hành động của họ phải được dừng lại nếu không họ sẽ quét sạch mạng sống của hàng triệu con cái đáng thương của Mẹ. Tuy hành động độc ác của họ không được cho phép nhưng họ sẽ nhằm mục đích gây ra sự tàn phá khủng khiếp trên những quốc gia khác mà họ xem là kẻ thù của họ.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện trước cuộc trừng phạt để giảm bớt sự đau khổ của những người vô tội.

Mẹ thân yêu của các con

Nữ Vương Sầu Bi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#267/ Lòng Thương Xót của Cha che chở tất cả các chủng tộc, màu da, tôn giáo (02-12-2011)

Thứ sáu ngày 2 tháng 12 năm 2011, lúc 23:35

Con gái thân yêu của Cha, hãy mạnh mẽ và nghĩ về tin tốt lành, trong đó Lòng Thương Xót của Cha sẽ mang hết những con cái yêu dấu của Cha vào Cung Lòng Thánh Tâm Cha.

Những linh hồn bất hạnh đáng thương, những người đã hiến thân cho sự độc ác, cần sự hy sinh đau khổ của các con để họ có thể được cứu độ. Trong khi điều này thật vô cùng khó hiểu và rất khó đón nhận theo quan điểm của nhân loại thì các con phải tín thác vào Cha. Đau khổ của riêng các con và của những tín hữu tận hiến cho Cha sẽ dành cho việc cứu rỗi các linh hồn. Không có gì là lãng phí. Sự hy sinh này là một của lễ đối với Cha. Hãy nhớ rằng chịu đựng đau khổ cũng làm giảm bớt gánh nặng của Cha.

Hỡi con gái của Cha, rã rời vì nỗi thống khổ của riêng Cha, cuối cùng Cha mong muốn đón nhận tất cả con cái Cha, nên một với Chúa Cha Hằng Hữu.

Hãy suy nghĩ về điều ấy như thế này. Khi bất cứ thành viên dấu yêu nào trong gia đình lưu lạc xa quê và trở về nhà sau nhiều năm thì nỗi hào hứng biết là dường nào. Niềm vui sướng biết là dường nào! Hãy nghĩ về sự mong chờ mà cha mẹ có đứa con trai hay con gái mà họ chưa từng gặp trong nhiều năm thì sự đoàn tụ có ý nghĩa làm sao!

Cha yêu tất cả các con với một tình yêu vĩnh cửu. Cha mong chờ cuộc đoàn tụ của chúng ta khi Cha có thể ôm mỗi một người trong các con thật chặt trong Vòng Tay Cha và giữ các con gần Thánh Tâm Cha. Sau cùng gia đình của Cha đã sẵn sàng đoàn tụ lần đầu tiên từ khi Địa Đàng được tạo dựng cho Ađam và Evà.

Cha tuôn đổ Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Cha để bao phủ tất cả con cái Cha khắp mọi nơi trên thế giới, bao phủ mọi chủng tộc, mọi màu da, tôn giáo và tất cả những tội nhân.

Hãy chờ đợi thời khắc lớn lao này. Cuối cùng, những hận thù tồi tệ, đau khổ, bất an, bất tín, tham lam, bạo lực và những điều độc ác khác sẽ biến đi nhường chỗ cho sự tốt lành. Hãy tưởng tượng xem điều này sẽ như thế nào. Một Kỷ Nguyên Mới tuyệt vời của Tình Yêu và Hòa Bình trên thế giới.

Đừng để một ai bỏ lỡ cuộc sống với niềm hạnh phúc bất diệt này. Chẳng lẽ các con lại mong muốn cho bất cứ anh chị em nào của các con không được dự phần trong đó? Vì nếu không, họ sẽ phải chịu bóng tối vĩnh cửu trong lửa Hỏa Ngục đời đời. Hỡi các con, hãy nhớ rằng: Sự Vĩnh Cửu. Khi ấy sẽ không thể có lối thoát nào nữa.

Hãy cầu nguyện để tất cả mọi linh hồn có thể thừa hưởng Địa Đàng Mới này. Hãy cầu nguyện cho những linh hồn mà cá nhân các con quan tâm đến. Hãy cầu nguyện cho tất cả mọi linh hồn.

Chúa Giêsu của các con

Đấng Cứu Thế và Đấng Cứu Chuộc toàn thể Nhân Loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#268/ Các ngôn sứ sẽ chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Cha (03-12-2011)

Thứ bảy ngày 3 tháng 12 năm 2011, lúc 20:45

Con gái rất yêu dấu của Cha ơi, thật là một nỗi kinh hoàng lớn lao khi Cha phải chứng kiến những tín hữu của Cha khước từ Lời Chí Thánh của Cha qua những Thông Điệp này. Điều này làm Cha hết sức đau buồn.

Cha kêu gọi con cái Cha khắp nơi cầu nguyện cho những con người từ chối Thiên Chúa trong cuộc sống của họ. Tuy nhiên, Cha cũng kêu gọi cầu nguyện cho những tín hữu của Cha, những người đã bỏ qua hoặc lãng quên rằng Cuộc Ngự Đến của Cha sẽ xảy ra và không thể dừng lại được. Đây là một Biến Cố quan trọng và tất cả các con phải chuẩn bị cho biến cố này.

Các ngôn sứ đã được sai vào thế gian để loan báo sự giáng sinh của Cha. Các ngôn sứ cũng đã được Cha Ta sai đến để chuẩn bị các tâm hồn cho ơn cứu độ ngay từ thuở ban đầu. Giờ đây, các ngôn sứ cũng được sai vào thế gian để chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Cha.

Hãy thức tỉnh, hỡi tất cả các con, những người tuyên xưng là nhận biết Cha. Nếu các con nhận biết Cha, hãy nhận biết Tiếng Cha khi Cha kêu gọi tâm hồn các con. Quá nhiều người trong các con không những khước từ những Thông Điệp này mà còn khước từ Cha nữa.

Hãy để những người mau mắn lên án Cha bằng cách từ chối những lời nài xin của Cha được ban cho toàn thế giới qua những Thông Điệp này hiểu rằng.

Bằng việc ngoan cố quay lưng lại với Lời Cha được ban cho các con, giờ đây các con đang từ chối dâng lên Cha những lời cầu nguyện mà Cha đang hết sức cần vào lúc này. Các con, thuộc tất cả mọi dân tộc, những người tuyên xưng là nhận biết Cha, hãy lắng nghe những gì Cha phải nói với các con.

Sự tàn ác của các con đâm thấu Tâm Hồn Cha. Sự thiếu quảng đại của các con có nghĩa là lời cầu nguyện của các con không được dâng lên trong khi những lời cầu nguyện này phải được dành để cứu rỗi các linh hồn.

Sự khiêm nhường của các con ở đâu và tại sao các con che giấu sự chán ghét của các con đối với Lời Thánh Thiêng của Cha bằng sự khiêm nhường giả tạo?

Các con phải khẩn cầu Thần Khí Thánh của Cha hướng dẫn các con để các con có thể phụng sự Cha với tình yêu trọn vẹn trong tâm hồn các con.

Đừng bao giờ khoe khoang sự hiểu biết của các con về Kinh Thánh. Đừng bao giờ sử dụng kiến thức của các con về những Giáo Huấn của Cha để hạ nhục tha nhân. Đừng bao giờ vu khống, lạm dụng, coi thường tha nhân hoặc nhạo báng họ nhân Danh Cha. Vì khi các con làm như vậy các con xúc phạm Cha thật nặng nề.

Hãy thức tỉnh hỡi các con. Hãy chuẩn bị tâm hồn và hãy quảng đại trong tinh thần vì thời gian hiện nay còn rất ít.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#269/ Thời điểm cho Cuộc Quang Lâm của Cha hầu như sắp xảy ra (05-12-2011)

Thứ hai ngày 5 tháng 12 năm 2011, lúc 15:15

Con gái rất thân yêu của Cha ơi, những chuẩn bị cho Cuộc Cảnh Báo của Cha để chuẩn bị nhân loại đang được hoàn thành.

Cha muốn cảm ơn các tín hữu yêu dấu của Cha là những người mà nhờ tình yêu của họ đối với Cha, đã giúp cứu hàng triệu linh hồn.

Thời điểm cho Cuộc Quang Lâm của Cha gần như sắp xảy ra trên thế giới. Tuy nhiên rất nhiều người vẫn không được chuẩn bị, nhưng Lòng Thương Xót của Cha sẽ bảo vệ họ.

Cuộc ngự đến của Cha sẽ là một Biến Cố Vinh Hiển. Đàn ông, phụ nữ và trẻ em đều sẽ quỳ xuống trong niềm hân hoan, kinh ngạc, xen lẫn lòng yêu mến nơi trái tim họ dành cho Cha, Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của họ.

Nhiều người sẽ trải nghiệm sự giải thoát tuyệt đối vì phàm nhân không thể sống sót qua đau khổ gây ra bởi Satan và hàng triệu thiên thần bóng tối của hắn, chúng ẩn nấp ở mọi xó xỉnh trên thế giới và đang gây ra đau đớn khủng khiếp.

Quá nhiều con cái của Cha không để ý đến chúng, lũ quỷ của Satan, bởi vì họ chỉ đơn giản không tin rằng chúng tồn tại, chúng đang gây ra đau khổ tuyệt vọng trên thế giới.

Chúng tạo ra hận thù, ghen ghét, đố kị giữa con người và mong muốn duy nhất của chúng là giết chóc. Hỡi các con, chúng không còn nhiều thời gian nữa bởi vì Cha, Đấng Cứu Thế của các con, sẽ sớm trở lại như đã hứa.

Tất cả các con hãy cầu nguyện để cứu tất cả linh hồn trên thế giới để họ cũng được sẵn sàng cho Địa Đàng Mới trên Trái Đất.

Đấng Cứu Thế của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#270/ Lời kêu gọi để những người không tin biến đổi (07-12-2011)

Thứ tư ngày 7 tháng 12 năm 2011, lúc 04:00

Con gái rất yêu dấu của Cha, hôm nay Cha muốn kêu gọi tất cả những người không tin và những người yếu kém đức tin. Đặc biệt Cha kêu gọi những ai đang chìm đắm trong những lề thói của đời sống duy vật và những người sống khép kín trong sự giàu có mà không có thời gian dành cho đời sống tâm linh của họ.

Các con của Cha, các con đang làm cho Cha lo lắng nhất vì các con quá xa cách Cha. Tuy nhiên, Cha yêu các con sâu đậm và hy vọng rằng khi Cuộc Cảnh Báo diễn ra thì các con sẽ đáp lại lời kêu gọi của Cha ngay lập tức.

Hỡi các con, Cha khao khát các con biết đến Cha biết bao nhưng Cha hiểu rõ cách thức của cải thế gian đã đặt một tấm màn che để ngăn các con khỏi Ánh Sáng Sự Thật.

Vì các con mà những linh hồn hiến tế sẽ thực hiện những hy sinh đau khổ lớn lao nhất.

Xin các con hãy mở tâm trí ra và hướng về Cha để Cha có thể đem các con và tất cả những ai gần gũi với các con và tất cả nhân loại vào Địa Đàng Mới.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Đấng Cứu Chuộc và Đấng Cứu Thế của toàn Nhân Loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#271/ Đức Trinh Nữ Maria: Mẹ đã trải nghiệm cùng sự đau khổ ấy (08-12-2011)

Thứ năm ngày 8 tháng 12 năm 2011, lúc 21:10

Con gái của Mẹ, khi Mẹ hạ sinh Chúa Giêsu Kitô – Đấng Cứu Chuộc của toàn nhân loại, Mẹ giống như bất kỳ người mẹ nào. Tình yêu của Mẹ dành cho con trẻ này thật mãnh liệt, Mẹ đã khóc những giọt nước mắt vui sướng lớn lao khi Mẹ lần đầu tiên nhìn thấy Khuôn Mặt xinh đẹp của Người. Tuy nhiên, Mẹ biết rằng vai trò mà Mẹ đã đón nhận sẽ không dễ dàng mặc dù Mẹ không bao giờ nhận ra được vào thời điểm đó rằng cuộc hành trình này sẽ là khó khăn dường nào.

Khi Mẹ nhìn vào Khuôn Mặt yêu dấu của Người Con vô cùng đáng yêu của Mẹ, thì chẳng còn gì quan trọng bằng, mong muốn duy nhất của Mẹ là bảo vệ Người vào mọi lúc bằng mọi giá.

Tâm Hồn Mẹ đã kết hiệp với Con Mẹ khi đó cũng như ngày nay. Trái Tim Mẹ đã cùng chịu đau khổ trong sự kết hiệp với Người qua mọi khoảnh khắc của Người trên trần thế này.

Mỗi niềm vui Người cảm nhận, Mẹ cũng có thể cảm nhận được. Tiếng cười của Người đã mang lại nụ cười trên gương mặt Mẹ. Nỗi buồn của Người khiến Mẹ đau đớn sâu sắc.

Sự tra tấn mà Người chịu trong Cuộc Khổ Hình đã được Mẹ cảm nhận xuyên thấu đến từng xương cốt nơi thân xác Mẹ. Mỗi chiếc đinh đâm thâu vào Thân Mình Người cũng đâm thâu chính Mẹ. Mỗi một cú đấm đá mà Người phải nhận từ những tên lý hình, Mẹ đều cảm nhận được.

Mẹ đã trải qua cùng một nỗi thống khổ ấy, tuy Mẹ không có mặt trong nhiều cuộc tra tấn gây ra cho Người, vì những cuộc tra tấn ấy được che giấu khỏi Mẹ và các môn đệ của Người.

Hôm nay, Mẹ phải chịu đau khổ với Con Mẹ cũng giống như trước đây. Khi Người bị chế giễu trong thế giới ngày nay, bị nhạo báng ở những nơi công cộng, trên sân khấu và trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là bởi người vô thần, Mẹ cùng khóc những giọt nước mắt cay đắng.

Khi Mẹ nhìn thấy Thánh Tử yêu dấu của Mẹ khóc vì tội lỗi mà Người phải chứng kiến mỗi ngày, Mẹ cũng khóc với Người. Mẹ nhìn thấy, cảm nhận và chứng kiến nỗi thống khổ không ngừng của Người vì nhân loại.

Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế của Nhân Loại đã chịu đau khổ vì tất cả các con, nhưng Người yêu tất cả các con thật nhiều.

Mẹ sẽ làm tất cả mọi sự có thể được để hoàn tất ước muốn yêu thương nhất của Người là cứu lấy từng linh hồn trên Trái Đất khỏi móng vuốt của tên ác quỷ.

Sau khi Sứ Vụ này thành công và chỉ sau đó Mẹ mới có thể vui hưởng niềm an bình chung cuộc khi con cái của Mẹ đoàn tụ nên một trong Địa Đàng Mới.

Hỡi con của Mẹ, hãy cầu nguyện để tất cả mọi người biết cầu xin ơn cứu rỗi cho các linh hồn, để không một linh hồn nào bị loại bỏ.

Hãy dấn thân trong bình an và tiếp tục Sứ Vụ quan trọng nhất này dành cho Thánh Tử yêu dấu của Mẹ.

Mẹ sẽ luôn bảo vệ con.

Mẹ yêu dấu của con

Nữ Vương Thiên Đàng

(Thông Điệp này được ban sau Thánh Lễ và ngay sau cuộc hiện ra riêng tư kéo dài 20 phút trước tượng Đức Mẹ, vẻ mặt Mẹ trang nghiêm với khăn trùm đầu phất phơ trong gió)

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#272/ Những nỗ lực nhằm đưa ra hệ thống Tiền Tệ Thế Giới ở châu Âu (09-12-2011)

Thứ sáu ngày 9 tháng 12 năm 2011, lúc 22:00

Con gái yêu dấu của Cha, Cha thật mong muốn con cái của Cha, đặc biệt là những người đang đau khổ ở Châu Âu dưới sự áp bức, sẽ quay về với Thiên Chúa Cha để được giúp đỡ.

Tổ chức độc ác mà Cha đã đề cập đến nhiều lần, giờ đây đang tiến gần hơn trong nỗ lực của họ để kiểm soát tất cả con cái đáng thương của Cha trong vùng này.

Họ là những con chốt vô tội trong một kế hoạch tàn nhẫn nhằm đưa ra một hệ thống Tiền Tệ Thế Giới để kiểm soát toàn bộ Châu Âu. Các con phải cầu nguyện hết lòng vào lúc này để cầu xin sự trợ giúp từ Thiên Chúa là Cha Toàn Năng.

Hỡi các con, đừng bao giờ đầu hàng trước cuộc bách hại vốn đang được bí mật hoạch định. Hãy cầu nguyện để giảm thiểu những trường hợp này. Hãy khẩn cầu Thiên Chúa Cha, nhân Danh Cha, Chúa Giêsu Kitô, Con yêu dấu của Người, để ngăn chặn cuộc khủng hoảng này và hãy cầu nguyện thế này:

“Lạy Thiên Chúa là Cha, nhân Danh Chúa Giêsu Kitô, Con yêu dấu Cha, con cầu xin Cha ngăn chặn sự thù nghịch kiểm soát con cái Cha. Xin bảo vệ tất cả con cái Cha trong thời buổi đáng sợ này để chúng con có được bình an và phẩm giá để sống tự do khỏi tên ác quỷ.”

Con gái của Cha, lời cầu nguyện có thể và sẽ chấm dứt những kế hoạch hiểm ác này.

Như Cha đã từng nói, Thiên Chúa Cha Hằng Hữu sẽ trừng phạt những ai chịu trách nhiệm cho âm mưu xấu xa này nếu họ không quay trở lại và tin vào Đấng Tạo Hóa Toàn Năng.

Hãy tín thác vào Cha. Hãy tín thác vào Chúa Cha Hằng Hữu và cầu nguyện để cuộc bách hại này bị chặn đứng trước khi kế hoạch thực sự được tiết lộ nhằm hủy diệt, kiểm soát và phá hủy các linh hồn cuối cùng.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#273/ Quá trình chuyển tiếp vào Địa Đàng Mới sẽ nhanh chóng mà không có đau khổ (11-12-2011)

Chúa Nhật ngày 11 tháng 12 năm 2011, lúc 12:45

Hôm nay Cha đến với con trong niềm vui lớn lao nơi Thánh Tâm Cha như Người Bạn Chí Thiết của con. Con gái của Cha à, con đã đón nhận yêu cầu thiêng liêng nhất này để thông phần với Cha nhằm cứu rỗi các linh hồn.

Qua sự vâng phục khiêm tốn của con mà giờ đây nhiều điều sẽ được mong đợi nơi con. Nỗi sợ hãi sẽ được xóa sạch khi con tiến về phía trước, như là kết quả của ân sủng đặc biệt Cha ban, để tận hiến cuộc sống của con cho mong muốn cháy bỏng của Cha là cứu nhân loại khỏi những hố thẳm của Hỏa Ngục.

Giờ đây, Sứ Vụ của con dưới sự dẫn dắt bởi Bàn Tay Thánh Thiêng của Cha, là hoàn toàn thiêng liêng và không có bất kỳ sự tác động nào của tên ác quỷ.

Không còn mối nghi ngờ nào tấn công được con nữa, nhưng con hãy biết rằng Lời Cha ban cho con sẽ bị xúc phạm và bị đả phá. Giờ đây, người ta sẽ thực hiện mọi nỗ lực để làm ô uế những Thông Điệp Thánh này, thậm chí những nỗ lực ấy đến từ những người tuyên xưng là họ nhận biết Cha.

Từ nay con sẽ đón nhận đau khổ bằng sự phó thác trọn vẹn và niềm vui trong tâm hồn con. Sức mạnh của Cha được trao cho con bởi Quyền Năng của Chúa Thánh Thần có thể làm cho con hoảng hốt. Con sẽ trỗi dậy với niềm xác tín trọn vẹn trong tâm hồn và với sự tự tin trong thầm lặng nhưng đầy kiên định để loan truyền Lời Cha khắp thế giới.

Không một ai có thể ngăn cản con trong Sứ Vụ này. Không ai có thể ngăn cản con trước lời mời gọi thiêng liêng tinh tuyền nhất từ Thiên Đàng.

Con gái của Cha ơi, con đã sẵn sàng để trở thành sợi dây cứu sinh cho những linh hồn trôi dạt nơi khốn cùng này. Họ sẽ đáp lại lời mời gọi của những Thông Điệp này cho dù cõi lòng họ cứng cỏi thế nào. Nhiều người sẽ không biết tại sao điều này xảy ra với họ. Đó là bởi Quyền Năng của Chúa Thánh Thần đốt cháy ngọn lửa mến yêu và hân hoan trong tâm hồn họ, để lôi kéo họ đến với Cha qua những lời kêu gọi khẩn thiết của Cha nhằm mang con cái Cha trở về trong Vòng Tay Thánh Thiêng của Cha.

Cám ơn con đã đáp lại yêu cầu đặc biệt này để trở thành người bạn chí thiết của Cha trong sự hiệp thông cuối cùng với Cha. Khi con hoàn toàn dâng hiến cho Cha linh hồn con cho Cha thì sự kết hiệp này sẽ cho Cha sự tự do mà Cha cần để hoàn tất Sứ Mệnh này một cách thành công, vì lẽ đó mà con đã được chọn.

Giờ đây, con gái yêu dấu của Cha hãy dấn thân và giúp Cha thực hiện lời hứa của Cha đối với nhân loại. Cuộc Quang Lâm của Cha nhằm quy tụ những con cái yêu dấu của Cha và đưa họ vào Kỷ Nguyên Mới của Hoà Bình. Quá trình chuyển đổi vào Địa Đàng Mới sẽ nhanh chóng mà không có đau khổ vì của lễ của con dành cho Cha.

Hãy nói cho con cái của Cha rằng Lòng Cha đang bừng lên niềm vui vào thời điểm này khi thời gian mừng lễ giáng sinh của Cha đang đến gần.

Cha yêu con.

Đấng Cứu Thế và Đấng Cứu Chuộc yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#274/ Thiên Chúa Cha: Lời hứa ban Ơn Miễn Trừ cho những ai khước từ Chúa Giêsu (11-12-2011)

Chúa Nhật ngày 11 tháng 12 năm 2011, lúc 15:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, cảm ơn con đã đáp lại lời mời gọi quan trọng từ Thiên Đàng khi Ta mời gọi con đón nhận Sự Hiệp Thông Huyền Nhiệm với Con yêu dấu của Ta là Chúa Giêsu Kitô.

Ta Hiện Diện trong Chúa Giêsu, Con Ta cũng như Người ở trong Ta, trong sự hiệp nhất với Tình Yêu của Chúa Thánh Thần. Do đó, linh hồn con giờ đây được kết hiệp mật thiết với Ta và mọi sự sẽ trở nên rõ ràng hơn nhiều cho con.

Hỡi con, con được tác thành như một tạo vật theo thánh ý Ta để con nên hoàn toàn xứng đáng cho Sứ Mệnh Thánh Thiêng này. Những Giọt Nước Mắt từ sự can thiệp Thánh Thiêng của Thiên Chúa đã được trao cho con để con có thể nhận ra ngay lập tức lời kêu gọi mới mẻ ngoài mong đợi này. Vì con đã khóc nên giờ đây con không phải khóc nữa và từ nay trở đi, niềm hạnh phúc sẽ ngự trị trong linh hồn con.

Hỡi con, điều khiến Ta buồn là vì không ai trên thế giới còn nhận ra Ta nữa. Nhiều người đã quên lãng Ta hoàn toàn. Ta không còn ý nghĩa gì nữa đối với rất nhiều con cái của Ta.

Hỡi con gái của Ta, con phải giúp Ta khi Ta biểu lộ Sự Hiện Diện của Ta để Ta được nhận ra qua lời cầu nguyện.

Xin hãy cầu nguyện để toàn thể nhân loại đón nhận Tặng Ân Sự Sống Mới mà giờ đây Chúa Giêsu Kitô, Con Yêu Dấu của Ta ban cho họ.

Không ai thực sự hiểu được mối bận tâm của Ta dành cho những linh hồn khước từ Ta hoặc chối bỏ Sự Hiện Hữu của Đấng Cứu Thế mà Ta đã sai đến trần gian.

Những tâm hồn đáng thương này chứa đầy những cách diễn giải lý luận vốn được dùng để loại bỏ một cách ngạo mạn Sự Hiện Hữu của Ta, nên giờ đây họ đang trở nên hư mất đối với Ta. Ơn cứu rỗi duy nhất của họ – khi nhiều người từ chối tặng ân của Lòng Thương Xót trong Cuộc Cảnh Báo – sẽ chỉ có được nhờ lời cầu nguyện của những con cái yêu mến Chúa Cha.

Rất nhiều người không đón nhận Ta vì họ vẫn còn hiểu biết rất ít về Ta. Ta là Thiên Chúa của Tình Hiền Phụ, một Người Cha Thiên Đàng, Đấng hằng dõi theo từng đứa con của mình, khi chúng mạnh khỏe, yếu đau, hay bệnh tật, cả đứa tốt và đứa xấu. Không ai bị loại trừ khỏi Tình Yêu vô biên của Ta cho dù linh hồn của họ có đen tối đến thế nào đi nữa.

Ta kêu gọi các con cầu nguyện với Ta nhân Danh Con Ta để đền bù tội lỗi của toàn thể nhân loại.

Giờ đây, Con Ta sẽ bao bọc toàn thể nhân loại và khi Cuộc Soi Sáng Lương Tâm qua đi thì lúc ấy lời cầu nguyện của các con thực sự cần thiết. Hỡi các con, những lời cầu nguyện của các con sẽ giúp cứu những ai tiếp tục khước từ Lòng Thương Xót mà Con Ta tỏ ra.

Hỡi các con, lời hứa long trọng của Ta là tất cả những ai kêu cầu Ta nhân Danh Con Ta là Chúa Giêsu Kitô để cứu anh chị em mình thì những người ấy sẽ được ban Ơn miễn trừ ngay tức khắc. Những ân sủng đặc biệt sẽ được ban cho những ai dành trọn một tháng để cầu nguyện cho các linh hồn. Đây là những gì Ta mời gọi các con cầu nguyện:

“Lạy Cha chúng con ở trên trời, qua Tình Yêu của Con yêu dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, Đấng chịu khổ hình trên Thập Giá để cứu chúng con khỏi tội lỗi, xin Cha cứu tất cả những ai vẫn còn khước từ Bàn Tay Thương Xót của Người.

Lạy Cha, xin tuôn đổ trên linh hồn họ dấu chỉ Tình Yêu của Cha.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, con nài xin Cha lắng nghe lời chúng con cầu nguyện và cứu những linh hồn này khỏi án phạt đời đời.

Nhờ Lòng Thương Xót của Cha, xin Cha cho họ là những người đầu tiên được bước vào Thời Đại Bình An Mới trên Trái Đất. Amen.”

Cha trên trời của các con.

Thiên Chúa Tối Cao

Lưu ý: Ơn Miễn Trừ sẽ được ban cho những ai mà các con cầu nguyện cho.

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#275/ Ghen tỵ trong đường thiêng liêng là một điều khủng khiếp (12-12-2011)

Thứ hai ngày 12 tháng 12 năm 2011, lúc 19:00

Con gái rất yêu dấu của Cha ơi, sự ghen tỵ thiêng liêng là một điều khủng khiếp ảnh hưởng đến nhiều thị nhân của Cha.

Nó cũng ảnh hưởng đến những tín hữu của Cha, những người cảm thấy bị cô đơn và có phần thất vọng khi Cha đã chọn những linh hồn nhất định để giúp Cha cứu rỗi nhân loại. Thay vào đó, họ cần phải biết rằng Cha yêu tất cả mọi người như nhau.

Cha thật đau Lòng khi các linh hồn ưu tuyển này đặc biệt cảm thấy bị đe dọa bởi những linh hồn ưu tuyển khác.

Mỗi một linh hồn mà Cha tuyển chọn được trao cho một nhiệm vụ khác nhau và được mời gọi đi theo những đường hướng khác nhau. Đặc điểm chung thì luôn luôn giống nhau. Cha mong muốn rằng tất cả các thị nhân và ngôn sứ của Cha phải cùng đảm nhận một Sứ Mệnh Thánh Thiêng để cứu các linh hồn.

Cha dùng các linh hồn khác nhau, với sự khiêm nhường trong lòng, để đạt được mục tiêu của Cha.

Satan sẽ luôn tìm cách làm lung lạc những linh hồn ưu tuyển của Cha bằng cách chế nhạo họ. Hắn biết cách làm thế nào để chạm đến nơi nhạy cảm trong tâm hồn họ bằng cách nói với họ rằng các linh hồn ưu tuyển khác thì quan trọng hơn họ.

Sau đó, hắn đã tạo ra một cảm giác tổn thương trong những tâm hồn ấy kèm theo sự ghen tỵ Điều này có nghĩa là thay vì yêu thương nhau và giữ gìn nhau trong tình trạng ân sủng thì họ bị cám dỗ để khinh thường nhau. Trong nhiều trường hợp, họ ngay lập tức bác bỏ nhau và để cho tội kiêu ngạo xâm chiếm linh hồn của họ.

Rất nhiều tín hữu của Cha không chỉ ghét bỏ các thị nhân và những tiên tri được Cha ưu tuyển mà họ còn có thể đối xử với những người ấy bằng sự khinh miệt, giống hệt như cách thức mà những người Pha-ri-sêu tự cho mình là người công chính đã đối xử với Cha.

Trong thời gian Cha sống trên trần thế này, họ xét đoán và dò xét từng Lời xuất phát từ Môi Miệng Cha. Họ đã thực hiện mọi thách thức xảo quyệt để khiến Cha vấp ngã và để họ có thể chứng minh rằng Cha là kẻ nói dối. Các thị nhân và ngôn sứ thời nay cũng sẽ bị đối xử như vậy.

Satan gây đau khổ cho những tín hữu của Cha bằng cách gieo nghi ngờ trong tâm trí họ về các sứ giả của Cha vì hắn muốn làm mất uy tín Lời Chí Thánh của Cha. Đó là mục tiêu của hắn.

Hãy siêng năng cầu nguyện để mỗi người trong các con có thể được ban cho những ân sủng để tôn kính Lời Cha qua ngòi bút của các thị nhân yêu dấu của Cha.

Các thị nhân đừng bao giờ rơi vào cái bẫy chết người của sự ghen tỵ thiêng liêng. Đó là điều bất xứng và điều ấy như một lưỡi gươm đâm thấu Tâm Hồn Cha.

Hãy yêu thương nhau.

Hãy thể hiện sự tôn trọng nhau và dành cho nhau vinh dự trong Danh Cha.

Đó là bài học quan trọng nhất.

Nếu các con thấy khó khăn để làm điều ấy thì tất cả các sứ vụ khác mà các con làm cho Cha sẽ là vô nghĩa.

Thầy và là Đấng Cứu Thế của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#276/ Cha không thể chịu đựng được khi nghĩ đến những linh hồn bị Satan kéo vào Hỏa Ngục (13-12-2011)

Thứ ba ngày 13 tháng 12 năm 2011, lúc 20:15

Hỡi con gái rất thân yêu của Cha, những việc chuẩn bị thì thật quan trọng đối với tất cả các tín hữu của Cha khi Cuộc Cảnh Báo đang đến gần.

Tất cả tín hữu phải siêng năng cầu xin ơn tha thứ cho những tội lỗi của họ để tránh khỏi nỗi đau đớn của Luyện Ngục mà hầu hết mọi người trên thế giới sẽ trải nghiệm ngay lập tức sau Cuộc Cảnh Báo một thời gian ngắn.

Hãy cầu nguyện và cầu nguyện cho tất cả những người sẽ bị tổn thương khi nhìn thấy tình trạng linh hồn của họ vì tội lỗi của họ được phơi bày ra trong Cuộc Cảnh Báo.

Họ phải hiểu rằng tội lỗi của họ phải được tỏ lộ ra cho họ trước khi họ được tẩy sạch mọi tội lỗi để có thể bước vào Địa Đàng Mới của Cha trên Trái Đất – Kỷ Nguyên Mới của Hòa Bình, Tình Yêu và Hạnh Phúc mà mỗi con cái Cha phải được kế thừa.

Lòng Cha tràn đầy Niềm Vui bởi vì Cha đang mang lại Ân Huệ trọng đại này cho nhân loại. Tuy nhiên, nỗi buồn của Cha vẫn còn đó vì có những người khước từ cơ hội của Sự Sống Mới này một cách quá dễ dàng.

Hỡi các con, Cha cần thật nhiều lời cầu nguyện để Satan có thể bị chặn đứng không đánh cắp linh hồn của họ. Hắn sẽ tiếp tục làm điều này cho đến giây phút cuối cùng.

Cha không thể chịu nổi khi nghĩ đến những linh hồn sẽ bị kéo khỏi Cha và họ la hét, đấm đá để phản đối Satan và những tay sai của hắn kéo họ vào hố sâu Hỏa Ngục.

Các con hãy giúp Cha ngăn chặn điều này qua lời cầu nguyện của các con.

Các con ơi, những linh hồn này cần phải từ bỏ Satan và những đường lối của hắn ngay lập tức nếu họ muốn bước vào Địa Đàng Mới. Họ hoặc là phải quay về với Cha một cách tự nguyện hoặc không thay đổi gì cả.

Họ có hai lựa chọn, Địa Đàng Mới trên Trái Đất hoặc những hố sâu Hỏa Ngục đời đời cùng với Satan.

Đừng bao giờ nghi ngờ sự tồn tại của Hỏa Ngục. Hãy nhận biết rằng mọi linh hồn tối tăm, sau khi chết, bị lũ quỷ của Satan kéo vào Hỏa Ngục và bị giày vò muôn đời. Đối với tất cả các lời hứa mà Satan đã tạo ra là một tình trạng tra tấn khủng khiếp dành cho những linh hồn ấy. Vì lòng hận thù của hắn đối với nhân loại mà những linh hồn này sẽ phải chịu đau khổ vượt quá sức chịu đựng của họ. Tuy nhiên, họ phải chịu đựng đến muôn đời.

Những linh hồn này không biết những lời hứa của Satan sẽ đem lại cho họ những gì hay sao?

Họ không biết sao – sự giàu có, danh tiếng và của cải vật chất đầy quyến rũ, sẽ vạch ra một con đường thật thẳng để đi vào vòng tay của tên ác quỷ?

Hãy thức tỉnh khi các con còn có thể, hỡi tất cả các con. Hãy cứu lấy chính mình và những tội nhân lầm lạc đáng thương khỏi kết cục khủng khiếp trong cuộc đời của các con.

Các con không có nhiều thời gian nữa đâu.

Hãy cầu nguyện cho những linh hồn này bắt đầu từ hôm nay.

Đấng Cứu Thế của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#277/ Cuộc Quang Lâm sẽ diễn ra ngay sau Cuộc Cảnh Báo (14-12-2011)

Thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2011, lúc 19:15

Con gái rất yêu dấu của Cha, con phải luôn luôn tín thác vào Cha và hãy biết rằng chưa từng có một Thông Điệp nào được ban cho con mà bị ô nhơ cả.

Con được gìn giữ vững chắc trong Thánh Tâm Cha và bàn tay của con đang được hướng dẫn bởi Bàn Tay Cha.

Chỉ có Lời Thánh của Cha mới có thể và sẽ luôn được con viết ra để truyền đạt những Thông Điệp của Cha cho toàn thể nhân loại.

Con đừng tiếp tục cố gắng xác định ngày cho Cuộc Cảnh Báo. Cha không thể tiết lộ ngày này vì điều đó không theo Thánh Ý của Chúa Cha Hằng Hữu. Cuộc Cảnh Báo sẽ xảy ra theo cách thức ít được mong đợi nhất và khi ấy nhân loại sẽ hoàn toàn bất ngờ.

Thời gian quả thật rất ngắn ngủi vì vậy hãy dành càng nhiều thời gian cầu nguyện càng tốt để cứu các linh hồn. Tất cả các linh hồn.

Cuộc trừng phạt đã được rút lại và sẽ chỉ xảy ra nếu như nhân loại không ăn năn hối cải và nếu như phần lớn họ quay trở về con đường độc ác của họ sau Cuộc Cảnh Báo.

Chúa Cha đã cho phép loan báo trước một thời gian rất ngắn Cuộc Quang Lâm của Ta trên Trái Đất. Cuộc Quang Lâm sẽ xảy ra ngay sau Cuộc Cảnh Báo. Tất cả các linh hồn cần phải được chuẩn bị đầy đủ.

Chiến Dịch Cầu Nguyện tiếp theo là để cứu các linh hồn:

Chiến Dịch Cầu Nguyện (14)

Lạy Cha Toàn Năng, Thiên Chúa Tối Cao, xin thương xót mọi tội nhân. Xin mở rộng tâm hồn họ để đón nhận ơn cứu rỗi và lãnh nhận dồi dào những ân sủng.

Xin lắng nghe lời con khẩn nguyện cho gia đình con, và bảo đảm cho mỗi người tìm thấy Ân Huệ trong Trái Tim nhân ái của Cha.

Lạy Cha Chí Thánh ở trên trời, xin che chở tất cả con cái Cha trên Trái Đất này khỏi bất kỳ cuộc chiến tranh hạt nhân nào, hay những việc làm khác đang được sắp đặt để tiêu diệt con cái Cha.

Xin gìn giữ chúng con khỏi mọi nguy hại và bảo vệ chúng con. Xin Cha ban ơn soi sáng để chúng con có thể lắng nghe, đón nhận và hiểu được Sự Thật về ơn cứu rỗi của chúng con, mà không có bất kỳ nỗi sợ hãi nào trong linh hồn. Amen.

Hãy dấn thân trong an bình.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con.

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#278/ Các con của Cha đã bị tước bỏ mọi thứ trong Năm Thanh Tẩy này (15-12-2011)

Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2011, lúc 20:55

Hỡi con gái rất yêu dấu của Cha, năm thanh tẩy gần hết và kết quả là con cái Cha ở khắp mọi nơi đang chuẩn bị cho Cuộc Cảnh Báo.

Nhiều con cái Cha đã phải chịu đau khổ khủng khiếp trong năm 2011. Các cuộc chiến tranh, bạo lực, giết chóc và hận thù, tất cả những điều ấy do đội quân Satan chủ mưu, đã giết chết và làm tổn thương những linh hồn quý giá của Cha. Những thế lực độc ác ấy sẽ phải chịu một hình phạt khủng khiếp nếu họ không ăn năn thống hối sau khi Cuộc Cảnh Báo diễn ra.

Nhiều con cái Cha đã bị tước bỏ hết các tiện nghi vật chất và đã chịu nhiều gian khổ mà họ chưa bao giờ phải chịu đựng trước kia.

Những khốn khổ này do Satan gây ra cho nhân loại nhưng Cha đã cho phép để thanh tẩy các linh hồn. Hỡi con gái của Cha, con có thể nghĩ rằng đó là điều độc ác, nhưng đó lại là điều cần thiết để chuẩn bị nhân loại và để tạo nên sự khiêm nhường trong tâm hồn họ.

Giờ đây, có thêm nhiều người trong sạch trước Mặt Cha, khi tâm hồn họ đã được mở ra để đón nhận Sự Thật về sự sống đời đời của họ. Điều này có nghĩa là giảm bớt số người sẽ phải chịu đau khổ trong Cuộc Cảnh Báo vì họ đã trải qua nỗi thống khổ này rồi.

Các con của Cha giờ đây đã sẵn sàng để đón nhận Ân Huệ của Lòng Thương Xót. Thời điểm này hầu như ở ngay trước mắt nhân loại. Con gái của Cha hãy kiên nhẫn. Đừng bao giờ mong đợi Cha ban cho thế giới một ngày cụ thể vì điều đó không thuộc về sự hiểu biết của các con như Cha đã từng nhiều lần nói với các con trước đây.

Hãy tín thác trọn vẹn vào Cha và các con sẽ được bình an.

Cha sẽ mang đến Ân Huệ của Cha là Cuộc Cảnh Báo khi thời gian đến và khi con cái Cha ít mong đợi nhất.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Đấng Cứu Chuộc của Nhân Loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#279/ Đức Trinh Nữ Maria: Vị ngôn sứ của thời cuối được hướng dẫn từ Thiên Đàng (16-12-2011)

Thứ sáu ngày 16 tháng 12 năm 2011, lúc 22:35

Con gái của Mẹ ơi, Mẹ đến với con để mang lại cho con niềm an ủi trong tâm hồn. Con là người con mạnh mẽ của Mẹ, từ nay con có thể chịu đựng được đau khổ lớn lao đến nỗi con sẽ sẵn sàng đón nhận đau khổ và vì thế chứng tỏ được sức chịu đựng của con khi con nỗ lực hết sức để công bố Lời của Chúa Giêsu Kitô, Con yêu dấu của Mẹ.

Hỡi con của Mẹ, con đang bị đả kích. Mỗi ngày lại đem đến cho con thêm nhiều thách thức mới trong Sứ Vụ này, phần lớn những thách thức ấy là khó khăn.

Bây giờ là lúc để con mang binh giáp vào mà không phải sợ hãi gì. Hãy hiên ngang tiến về phía trước và chiến đấu cho Con của Mẹ để bảo đảm rằng Lời Chí Thánh của Người được lắng nghe một cách nhanh chóng trên toàn thế giới, càng nhanh càng tốt trong khả năng của con. Đừng chậm trễ. Đừng phân tâm.

Mẹ yêu con, con gái của Mẹ. Con được bảo vệ hoàn toàn khỏi mọi hãm hại. Giờ đây, khi những người khác công kích con vì Sứ Vụ này, con có cảm nhận được rằng con hầu như chẳng bị ảnh hưởng chút nào không? Đây là ân sủng của binh giáp.

Hãy chiến đấu trong cuộc chiến chống lại Satan bằng đạo binh của con và giúp cứu tất cả nhân loại.

Con là vị ngôn sứ đích thực của thời cuối, được hướng dẫn từ Thiên Đàng để giúp hoán cải toàn thế giới. Sự trợ giúp sẽ được gửi đến một cách nhanh chóng. Hãy chuẩn bị. Hãy hân hoan vì đây là một Ân Huệ trọng đại.

Con đang được dẫn dắt từng bước, vì thế, chỉ cần luôn luôn tin tưởng vào Chúa Giêsu và Chúa Cha Trên Trời của Mẹ.

Hãy dũng cảm, can đảm và hiên ngang tiến bước mà không có chút sợ hãi nào trong linh hồn con.

Mẹ trên Thiên Đàng của con

Nữ Vương của các Thiên Thần

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#280/ Đức Trinh Nữ Maria: Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng vì sợ hãi (17-12-2011)

Thứ bảy ngày 17 tháng 12 năm 2011, lúc 15:30

Con gái của Mẹ ơi, thế giới phải được nhanh chóng biết về Tình Yêu và Lòng Thương Xót mà Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ dành cho từng người trên Trái Đất.

Người yêu thương tất cả mọi người bao gồm cả những người có tâm hồn nguội lạnh và những người không nhận biết Người.

Đừng bao giờ nghi ngờ vì chính những người, vốn có thể thiếu thần khí, vẫn được Người yêu thương rất nhiều. Họ sẽ được ban cho niềm hy vọng lớn lao khi Lòng Thương Xót của Con Mẹ bao bọc lấy họ.

Thiên Đàng sẽ vui mừng khi những người này hiểu ra Sự Thật trong Cuộc Cảnh Báo. Đây là lúc họ sẽ đón nhận Tình Yêu và Niềm Hy Vọng mà Người ban cho họ. Đây sẽ là Ân Huệ trọng đại nhất mà họ chưa bao giờ nhận được trong cuộc sống trên trần thế này.

Con gái của Mẹ, người ta không bao giờ được phép lên án những người không tôn vinh Chúa Cha. Họ cũng không bao giờ được từ bỏ niềm hy vọng đối với những người khước từ Con Mẹ. Tất cả những linh hồn này đều được yêu thương bằng một sự dịu dàng sâu thẳm của Con Mẹ, Đấng chỉ muốn cứu lấy họ.

Hỡi con của Mẹ, niềm hy vọng là một Ân Huệ từ Thiên Chúa Cha. Đừng bao giờ xa lánh niềm hy vọng trong chiều hướng sợ hãi hay tiêu cực. Lòng Thương Xót của Con Mẹ không biết đến giới hạn. Lòng Thương Xót ấy sẽ sớm được ban cho mọi người và từng người trong các con.

Hy vọng và niềm vui phải luôn đứng hàng đầu trong những suy nghĩ của các con, bởi vì Con Mẹ sắp ban cho con cái Người một Ân Huệ hết sức trọng đại để cứu rỗi nhân loại.

Người muốn tất cả nhân loại tham dự vào Kỷ Nguyên An Bình đầy vinh hiển và trọng đại này, Kỷ Nguyên ấy đang chờ đón tất cả các con.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để tất cả các linh hồn trên Trái Đất chào đón Ân Huệ của tình thương này với tấm lòng rộng mở và khiêm nhường.

Chính qua Cuộc Cảnh Báo mà cuối cùng Lòng Thương Xót của Thiên Chúa được tỏ ra cho nhân loại.

Không thể nghi ngờ gì nữa, vì sau đó Người sẽ ấp ủ và yêu thương tất cả con cái của Người biết bao.

Mẹ thân yêu của các con

Nữ Vương Thiên Đàng

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#281/ Hãy cầu nguyện như thể trước đây các con chưa từng bao giờ cầu nguyện (18-12-2011)

Chúa Nhật ngày 18 tháng 12 năm 2011, lúc 15:10

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, những người đang quá xa cách Cha là mối bận tâm chính của Cha.

Các tín hữu của Cha phải thực hiện mọi nỗ lực để truyền bá Lời Cầu Nguyện của Cha ban cho các con để dâng lên Thiên Chúa Cha Hằng Hữu và nài xin Người ban ơn miễn trừ cho linh hồn họ – Chiến Dịch Cầu Nguyện (13):

Lạy Cha chúng con ở trên trời, qua Tình Yêu của Con yêu dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, Đấng chịu khổ hình trên Thập Giá để cứu chúng con khỏi tội lỗi, xin Cha cứu tất cả những ai vẫn còn khước từ Bàn Tay Thương Xót của Người.

Lạy Cha, xin tuôn đổ trên linh hồn họ dấu chỉ Tình Yêu của Cha.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, con nài xin Cha lắng nghe lời chúng con cầu nguyện và cứu những linh hồn này khỏi án phạt đời đời.

Nhờ Lòng Thương Xót của Cha, xin Cha cho họ là những người đầu tiên được bước vào Thời Đại Bình An Mới trên Trái Đất. Amen.

Cha kêu gọi tất cả các tín hữu là những người đọc các Thông Điệp Thánh Thiêng này của Cha ban cho thế giới, hãy cầu nguyện như thể trước đây các con chưa từng bao giờ cầu nguyện.

Cha cần sự tận hiến của các con để bảo đảm rằng tất cả con cái Cha đón nhận Ân Huệ của Cha với tình yêu và niềm vui trong lòng họ.

Họ không phải sợ hãi vì Cha đến với Ân Huệ của Tình Yêu và Lòng Thương Xót.

Chúa Giêsu của các con

Đấng Cứu Chuộc và Đấng Cứu Thế của toàn thể Nhân Loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#282/ Những tội nhân quay về với Cha sẽ nhận được ân sủng ngay lập tức (20-12-2011)

Thứ ba ngày 20 tháng 12 năm 2011, lúc 20:30

Con gái rất yêu dấu của Cha, tại sao con cái Cha trên thế giới giờ đây lại cảm thấy bị bỏ rơi?

Tại sao họ lại thất vọng, đau buồn và cô đơn khi tất cả những gì họ phải làm là kêu cầu Cha, Chúa Giêsu của họ, để ban cho họ niềm an ủi?

Từng người trong họ phải quay trở về và cầu xin Cha giúp đỡ. Cha sẽ đáp lại từng lời cầu nguyện của họ. Không có một lời khẩn cầu nào mà không được Cha lắng nghe và những lời cầu nguyện của họ sẽ được đáp lại theo Thánh Ý của Cha.

Rất nhiều người quên rằng khi họ quay về với Cha, Cha luôn luôn đứng bên cạnh họ.

Mọi linh hồn trên Trái Đất đều quý giá đối với Cha.

Giá như họ nhận ra rằng khi họ quay về với Cha để cầu xin Cha trợ giúp thì chính điều này mang lại cho Cha Niềm Vui thật lớn lao rồi.

Điều làm cho Cha vui mừng và hạnh phúc hơn cả là khi những tội nhân cầu xin Cha tha thứ cho họ và họ tỏ lòng thống hối tội lỗi của họ.

Đây là những linh hồn nhận được sự trợ giúp ngay lập tức. Hãy nói cho họ biết họ đừng bao giờ sợ hãi khi quay về với Cha, vì Cha là Đấng Đầy Lòng Thương Xót. Sự nhẹ nhõm mà họ sẽ cảm thấy sau đó là một ân sủng Cha ban cho những ai có tâm hồn nồng nhiệt và chân thành.

Đây là thời gian trong năm khi mà Lòng Thương Xót của Cha tuôn đổ nhiều nhất trên toàn thế giới. Vì vậy hãy quay về với Cha ngay để lãnh nhận sức mạnh và những ân sủng cần thiết nhằm giúp các con chịu đựng được những thử thách trên thế gian.

Chúa Giêsu của các con

Đấng Cứu Thế và Đấng Cứu Chuộc của Nhân Loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#283/ Ngay cả tội giết người cũng có thể được tha thứ (21-12-2011)

Thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2011, lúc 20:10

Con gái rất yêu dấu của Cha, chính Cha đây.

Tối nay, Cha đến để ban niềm an ủi cho những tội nhân, những người tin rằng họ không xứng đáng ra đứng trước mặt Cha.

Cha kêu gọi những ai trong các con, những linh hồn đáng thương bị hành hạ, những người tin rằng tội lỗi của các con ghê tởm đến nỗi Cha không thể tha thứ cho các con. Suy nghĩ của các con thật là sai lầm!

Các con không biết rằng không có một tội nào mà Cha không thể tha thứ hay sao? Tại sao các con lại sợ như vậy?

Các con không biết rằng ngay cả những tội lỗi nghiêm trọng nhất như tội giết người đều có thể được tha thứ? Tất cả các tội lỗi có thể và sẽ được tha thứ nếu các con tỏ ra thực lòng ăn năn thống hối.

Cha đang chờ đợi các con. Hãy mở lòng các con ra với Cha. Hãy tâm sự với Cha. Chắc chắn Cha là người bạn chân thành duy nhất mà các con có được để các con có thể nói với Cha mọi điều và điều con nói ra sẽ không làm cho Cha kinh sợ.

Tội lỗi là một mặt của cuộc sống. Rất ít linh hồn, bao gồm cả những linh hồn được ưu tuyển, có thể ở lại trong tình trạng ân sủng trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

Đừng bao giờ cảm thấy rằng các con không thể thú nhận tội lỗi của các con, bất kể là những tội ấy có nghiêm trọng đến mức nào.

Nếu các con sợ Cha và tiếp tục quay lưng lại với Cha thì các con sẽ tự mình xa rời Cha hơn nữa.

Nhiều con cái Cha cảm thấy họ không xứng đáng với Tình Yêu của Cha. Tuy nhiên, Cha yêu tất cả mọi người bao gồm cả những tội nhân chai đá. Cha không dung thứ tội lỗi. Cha không bao giờ có thể làm điều đó. Nhưng Cha yêu tội nhân.

Chính vì tội lỗi mà Cha đã được sai đến thế gian của các con, như là Đấng Cứu Thế để các con được tha thứ.

Để được tha thứ các con phải xin ơn tha thứ. Khi các con tìm kiếm ơn tha thứ, thì việc trước tiên là các con phải có sự khiêm nhường. Vì nếu không có sự khiêm nhường thì không có sự ăn năn thật lòng.

Cha, Đấng Cứu Thế của các con, nài xin các con hãy dừng lại và hãy suy nghĩ xem các con đã sống như thế nào trong đời sống của các con. Hoặc là các con yêu mến Thiên Chúa bằng những việc làm tốt của các con và yêu thương tha nhân, hoặc là các con không làm như vậy?

Các con ơi, Cha không bắt buộc các con phải biết đến Cha để yêu mến Cha. Qua những việc làm của các con, tình yêu của các con dành cho nhau, lòng tốt và sự độ lượng mà các con tỏ cho tha nhân thì các con đang thể hiện tình yêu của các con đối với Cha mà các con không nhận ra.

Cũng vậy, qua sự khiêm tốn trong lòng, khi các con tỏ ra ăn năn thật sự vì tất cả các việc làm sai trái trong cuộc sống của mình thì các con cũng chứng minh tình yêu của các con đối với Cha.

Các con có nghĩ ra cách nào khác hơn để các con có thể trở nên gần gũi với Thánh Tâm Cha không?

Các con đừng bao giờ sợ đến gần Cha. Cha không bao giờ xa cách các con.

Hãy đến với Cha ngay bây giờ để Cha có thể nuôi dưỡng tâm hồn các con và ban cho các con sự bình an mà các con hằng khao khát.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#284/ Đức Trinh Nữ Maria: Kế hoạch để chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm đã hoàn tất (22-12-2011)

Thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2011, lúc 09:30

Hỡi con gái của Mẹ, thế giới phải chuẩn bị chào đón Con Mẹ bằng lời cầu nguyện.

Kế hoạch cho Cuộc Quang Lâm của Con yêu dấu Mẹ để cứu rỗi nhân loại đã hoàn tất.

Thời gian đã được trao ban cho các con để đức tin được loan truyền qua những Thông Điệp này và các Thông Điệp khác của Thiên Chúa.

Ngay cả một nhóm nhỏ Kitô hữu tận hiến để cầu nguyện, vẫn có thể cứu được linh hồn những người chối bỏ Con Mẹ.

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, con phải kêu gọi càng nhiều càng tốt những tín hữu xin ơn tha thứ cho những linh hồn đáng thương đang sống trong tội lỗi.

Mẹ khẩn thiết kêu gọi tất cả các tín hữu của Con Mẹ đừng bao giờ từ bỏ niềm hy vọng dành cho toàn thể nhân loại.

Nhiều linh hồn đáng thương không hiểu những gì họ đang làm khi họ chối bỏ Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa Cha trên trời.

Tâm trí của họ bị điều khiển bởi lý luận của con người khi mà mọi thứ đều dựa trên những gì họ nhìn thấy bằng con mắt trần tục.

Họ không hiểu rằng Trái Đất chỉ là một hành tinh được Thiên Chúa tạo ra cho con cái của Người. Trái Đất chỉ là nơi ở tạm thời.

Địa Đàng Mới chính là Gia Nghiệp Đích Thực của họ.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho những con cái đáng thương này để Chúa Thánh Thần chạm đến linh hồn của họ và nhen nhóm tình yêu dành cho Con Mẹ trong trái tim họ.

Đừng bao giờ quên rằng Giáng Sinh là một Ngày Lễ Thánh để chào đón Đấng Cứu Thế, Đấng được sai đến để ban cho các con, tất cả con cái của Mẹ, sự sống đời đời.

Mẹ Đầy Ơn Phúc của các con.

Nữ Vương Thiên Đàng

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#285/ Thiên Chúa Cha: Con Ta đang được sai đến để thu hồi Ngai Vị Chính Đáng của Người (24-12-2011)

Thứ bảy ngày 24 tháng 12 năm 2011, lúc 18:00

Hỡi con gái của Ta, cũng giống như Ta đã từng sai Đấng Cứu Thế đến thế gian lần đầu tiên để cứu nhân loại thì giờ đây Ta đã sẵn sàng sai Con Ta, Chúa Giêsu Đấng Cứu Chuộc nhân loại, một lần nữa đến để cứu rỗi những linh hồn lẽ ra không thể được cứu.

Các con cái Ta phải hiểu được ý nghĩa của Hiến Tế vừa ngọt ngào vừa cay đắng mà Ta đã thực hiện cho nhân loại khi Ta đã sai Con Ta đến lần đầu tiên.

Khi Ta nhận ra rằng cách duy nhất để cứu chuộc nhân loại là gửi Đấng Cứu Thế đến với họ. Ta biết rằng Ta không thể mong đợi bất kỳ một ngôn sứ hay một linh hồn ưu tuyển nào có thể chịu đựng nổi một Cuộc Hiến Tế lớn lao như vậy. Ta đã quyết định nhờ đến Ngôi Hai Thiên Chúa, để sai Con Ta đến cứu chuộc nhân loại. Đây là cách duy nhất có hiệu quả để chặn đứng kế hoạch của Satan, Tình Yêu của Ta dành cho con cái của Ta thật quá đỗi lớn lao.

Việc quan sát Con Ta sinh trưởng thành một con người là một sự hiểu biết vừa vui mừng vừa đau đớn khi Ta biết những gì đang chờ đón Con Ta ở phía trước. Tuy nhiên, vì Tình Yêu dịu dàng sâu đậm mà Ta dành cho từng con cái của Ta thì đây quả là một Sự Hy Sinh mà Ta cam chịu để cứu gia đình của Ta.

Giờ đây, Cuộc Cảnh Báo đang đến gần, Ta cũng đang chuẩn bị cho Thế Giới, thông qua những Thông Điệp Thánh Thiêng này, để Thế Giới chào đón Con Ta Đến Lần Thứ Hai.

Hỡi các con, Cuộc Quang Lâm của Con yêu dấu Ta đã gần kề. Người đang được sai đến để thu hồi Ngai Vị chính đáng của Người khi Người sẽ cai trị như Vị Vua của Nhân Loại.

Biến Cố Đầy Vinh Hiển này sẽ thật ngoạn mục và là phần cuối cùng trong kế hoạch cứu rỗi nhân loại khỏi sự dữ trong thế giới các con. Satan sẽ sớm bị loại bỏ. Những đồ đệ của hắn và những kẻ có tâm hồn độc ác sẽ phải kinh sợ và khiếp đảm. Khi ấy, Ta mong đợi họ thực hiện một sự chọn lựa. Hoặc là họ quỳ xuống và cầu xin Lòng Thương Xót để được cứu vớt. Hoặc là họ từ chối Ân Huệ trọng đại được ban tặng cho họ.

Hỡi con cái của Ta, tất cả các con hãy hiệp nhất lại và đừng sợ bị chế giễu. Tất cả các con đang được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần và đang được ban cho sự bảo vệ từ các thiên thần và các thánh trên Thiên Đàng. Điều đó tùy thuộc vào các con, các tín hữu của Ta, để các con công bố Lời Thánh Thiêng và Lời Hứa của Con Ta, Người mong muốn cho những Thông Điệp này được lan truyền khắp nơi trên thế giới.

Cũng vậy, nhờ lời cầu nguyện của các con mà các tội nhân lầm lạc có thể được kéo ra khỏi vòng tay của tên ác quỷ.

Hỡi con cái của Ta, các con đang ở giai đoạn đầu của trận chiến cuối cùng. Cơ hội thứ hai của ơn cứu rỗi đời đời đang được ban cho các con qua Lòng Thương Xót của Con rất yêu dấu Ta. Đừng lãng phí cơ hội này. Hãy hiệp nhất nên một trong sự hiệp thông với gia đình các con ở trên Thiên Đàng để cứu anh chị em của các con trên Trái Đất.

Hãy mừng Lễ Giáng Sinh này vì đây sẽ là một cử hành đặc biệt khi giờ đây các con phải giúp các linh hồn chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Con Ta, sau khi Cuộc Cảnh Báo diễn ra.

Ta yêu thương tất cả các con. Hãy đón nhận lấy Tình Yêu của Ta. Hãy đón nhận Ta, Cha Hằng Hữu của các con, Đấng sẽ làm mọi sự có thể được để đưa tất cả các con vào Kỷ Nguyên Hòa Bình Mới.

Thiên Chúa Cha

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#286/ Hãy tôn vinh tầm quan trọng của gia đình (25-12-2011)

Chúa Nhật ngày 25 tháng 12 năm 2011, lúc 18:00

Hỡi con gái của Cha, hôm nay là ngày kỷ niệm Sinh Nhật của Cha. Đây cũng là một ngày đặc biệt cho các gia đình.

Hãy nhớ rằng Thánh Gia cũng đã được hình thành vào ngày này. Thánh Gia có một ý nghĩa đối với mọi người trên thế giới ngày nay.

Cũng như tất cả các linh hồn trên Trái Đất là thành phần trong gia đình của Chúa Cha Hằng hữu, thì cũng vậy, dân chúng ở khắp mọi nơi nên tôn vinh tầm quan trọng của gia đình.

Vì chỉ qua gia đình, tình yêu đích thực mới được sinh ra. Trong khi nhiều gia đình trên thế giới phải chịu đau khổ vì sự tan vỡ, giận hờn và chia ly thì điều quan trọng là phải hiểu điều này.

Nếu không có gia đình trên Trái Đất thì không thể có sự sống. Gia đình là tiêu biểu cho tất cả những gì Chúa Cha Hằng Hữu mong muốn cho con cái của Người trên Trái Đất.

Các gia đình, khi gắn bó với nhau, sẽ tạo ra một tình yêu mật thiết như thể chỉ có thể có được ở trên Thiên Đàng. Khi làm tổn hại gia đình là các con phá tan tình yêu thuần khiết vốn tồn tại trong linh hồn của từng thành viên trong gia đình đó.

Satan thích chia rẽ gia đình. Tại sao? Vì hắn biết rằng hạt nhân tình yêu, vốn cần thiết cho sự phát triển tâm linh của nhân loại, sẽ chết khi gia đình tan vỡ.

Hỡi các con, hãy cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các gia đình. Hãy cầu nguyện cho các gia đình biết cầu nguyện chung với nhau. Hãy cầu nguyện để giữ không cho Satan xâm nhập vào trong gia đình của các con.

Đừng bao giờ quên rằng tất cả các con đều là thành viên trong gia đình của Cha Ta và các con phải cố gắng để đạt cho được kiểu gia đình hiệp nhất này trên Trái Đất bất cứ khi nào có thể được. Cha biết không phải lúc nào cũng được như vậy, nhưng các con phải luôn luôn phấn đấu cho sự hiệp nhất của gia đình để duy trì tình yêu cho nhau.

Nếu các con không có một gia đình trên Trái Đất thì hãy nhớ rằng các con là một phần của gia đình mà Chúa Cha đã tạo ra. Hãy phấn đấu để gia nhập vào gia đình của Chúa Cha trong Kỷ Nguyên Hòa Bình Mới.

Hãy cầu xin những ân sủng cần thiết để giúp các con tìm thấy ngôi nhà chính đáng của các con trong Địa Đàng Mới, nơi mà các con được mời gọi để bước vào khi Cha Ngự Đến Lần Thứ Hai.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Đấng Cứu Độ Nhân Loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#287/ Ta bị buộc tội là dị giáo và phạm thượng khi Ta đi rao giảng trên Trái Đất này (26-12-2011)

Thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2011, lúc 15:50

Ta là Chúa Giêsu, Đấng chưa bao giờ rời bỏ các con cho dù các con phải chịu đau khổ nhiều đến thế nào. Ta là Alpha và Omega, Con Thiên Chúa làm người và được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hãy vượt lên trên nỗi đau khổ đột ngột ập đến và đừng bao giờ quên những linh hồn mà con đang cứu trong Sứ Vụ này.

Vào thời điểm này, con cái Ta phải chịu thanh tẩy để linh hồn họ được trong sạch. Vì vậy, họ phải làm quen với điều này. Nhiều con cái Ta vẫn còn đang được thanh tẩy trước khi Cuộc Cảnh Báo diễn ra. Hỡi con gái của Ta, cuối cùng thì họ sẽ hiểu tại sao điều này xảy ra với họ.

Như chưa từng có trước đây, các thiên thần lúc nào cũng ở bên tất cả các con. Còn con, con gái của Ta, giờ đây con sẽ hứng chịu số lượng lớn nhất các cuộc tấn công từ trước đến nay, vì những Thông Điệp này.

Mỗi Lời Ta nói ra giờ đây sẽ bị đả phá.

Mỗi bài học và Sự Thật mà giờ đây Ta cố gắng truyền đạt cho thế giới sẽ bị chất vấn và bị coi là phạm thượng.

Lời Chí Thánh của Ta mà Ta dạy dỗ cho các môn đệ khi Ta còn đi rao giảng trên mặt đất, cũng đã bị chỉ trích.

Ta bị buộc tội là dị giáo, phạm thượng và dung túng cho những tội nhân khi Ta đi rao giảng trong dân. Khi ấy, Lời của Ta đã không được đón nhận ở nhiều nơi và đặc biệt là nơi các tư tế và người Pha-ri-sêu.

Hỡi con gái của Ta, những lời chế diễu đầy ngạo mạn của những con người đó với kiến thức về Thánh Kinh mà họ tự nhận, vẫn tiếp tục tấn công các Thông Điệp này, họ sẽ là những người phạm tội tồi tệ nhất. Họ sẽ ngạo mạn cho rằng lối diễn giải sai lầm của họ về Thánh Kinh là quan trọng hơn cả Sự Thật.

Tính kiêu ngạo ngăn cản họ nhận ra Tiếng Nói của Ta khi Tiếng Nói ấy đang được truyền đạt cho thế giới ngày nay.

Con gái của Ta, đừng bao giờ dính líu đến những linh hồn đáng thương này vì họ không thuộc về Ánh Sáng. Đáng buồn thay, họ tin rằng chính họ thuộc về Ánh Sáng. Hãy nhớ rằng những ai khinh thường và chế nhạo những người khác nhân Danh Ta thì không phải là người đại diện cho Ta.

Họ không thể hiện tình yêu, sự cảm thông hay khiêm nhường.

Những cuộc tấn công này nhằm ngăn chặn con trong Sứ Vụ này và tạo ra những mối nghi ngờ mới trong tâm trí của con. Hãy cầu nguyện cho những người này. Hãy phớt lờ họ. Chỉ tập trung vào Tiếng Nói của Ta mà thôi và đừng để Sứ Vụ Thánh Thiêng này bị ảnh hưởng vì họ.

Satan đang làm việc tích cực trong những linh hồn này và sẽ sử dụng mọi hình thức tranh luận xảo quyệt để làm suy yếu các Thông Điệp từ Môi Miệng Ta. Việc dính líu vào hay đáp trả lại các cuộc tấn công này nghĩa là con đang trao cho Satan sức mạnh mà hắn tìm kiếm.

Giờ đây, con hãy dấn thân trong bình an. Hãy nhìn về phía trước và luôn vâng theo các mong muốn của Ta. Hãy nhớ rằng con đã dâng cho Ta của lễ là ý chí tự do của con. Vì vậy, hãy để Ta hướng dẫn con. Hãy tín thác trọn vẹn vào Ta.

Ta yêu con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#288/ Đức Trinh Nữ Maria: Những cơn đau chuyển bụng đã bắt đầu (27-12-2011)

Thứ ba ngày 27 tháng 12 năm 2011, lúc 14:00

Hỡi con gái của Mẹ, những cơn đau chuyển bụng khi sinh con đã bắt đầu.

Thời gian đã đến cho sự ra đời của một Thế Giới Mới, một Khởi Đầu Mới.

Giờ đây, nhiều thay đổi sẽ diễn ra trên Trái Đất, những thay đổi chưa từng được chứng kiến trước đây.

Chúa Cha Trên Trời đang sai Con yêu dấu của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, đến một lần nữa để cứu nhân loại khỏi sự độc ác.

Con của Mẹ ơi, con sẽ chứng kiến một loạt các biến cố đã được tiết lộ cho con.

Con không được sợ hãi vì cuộc thanh tẩy này là cần thiết nhằm đánh thức nhân loại và để cứu các linh hồn.

Các dấu hiệu sẽ bắt đầu như đã được báo trước. Các con của Mẹ phải đón nhận những thay đổi này với một tấm lòng khiêm nhường và thống hối.

Hãy cầu nguyện và cầu nguyện cho các linh hồn để họ từ bỏ tội kiêu ngạo và xin ơn tha thứ cho những xúc phạm của họ chống lại Thiên Chúa Cha.

Nếu họ không trở nên xứng đáng hơn, họ sẽ phải chuốc lấy một sự trừng phạt nghiêm minh.

Lòng Thương Xót của Con Mẹ quá bao la đến nỗi Người sẽ dành thời gian cho các con cái của Mẹ ăn năn.

Nhưng các con phải cầu nguyện cho tất cả các linh hồn để họ được xứng đáng bước vào Kỷ Nguyên Mới của Hòa Bình.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ Maria Nữ Vương Thiên Đàng

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#289/ Thiên Chúa Cha: Đón nhận cơ hội cuối cùng này hoặc phải đối mặt với sự trừng phạt khủng khiếp (28-12-2011)

Thứ tư ngày 28 tháng 12 năm 2011, lúc 15:15

Con gái của Ta, bây giờ con có một nhiệm vụ là thông báo cho con cái Ta ở khắp mọi nơi về sự khẩn thiết để tìm kiếm ơn cứu rỗi.

Vì Lòng Thương Xót bao la của Ta, mà giờ đây Ta gửi Con Ta đến để trao cho nhân loại một cơ hội cuối cùng để quay về với Ta, Cha trên trời của họ.

Ta có thể tiết lộ rằng Lòng Thương Xót bao la được tỏ cho tất cả con cái Ta sẽ chỉ diễn ra một lần.

Họ, con cái Ta, phải đón nhận cơ hội cuối cùng này của ơn cứu rỗi hoặc phải chấp nhận rằng một cuộc trừng phạt khủng khiếp sẽ giáng xuống trên thế giới.

Từng linh hồn trên Trái Đất sẽ sớm chứng kiến những dấu chỉ của Cuộc Soi Sáng Lương Tâm.

Mỗi người sẽ phải quỳ gối xuống trong hổ thẹn khi họ nhìn thấy, có lẽ là lần đầu tiên, tội lỗi của họ thật đau đớn làm sao trong Ánh Mắt Ta.

Đối với những người có một tấm lòng nhân hậu và khiêm nhường, họ sẽ đón nhận Lòng Thương Xót vô biên này với lòng biết ơn và ủi an.

Đối với những người khác, họ sẽ nhận thấy đây quả là một thử thách rất khó khăn và nhiều người sẽ khước từ Bàn Tay Yêu Thương và Thân Thiện của Ta.

Con gái của Ta ơi, hãy thành khẩn cầu nguyện cho những linh hồn này vì nếu không có những lời cầu nguyện thì họ không thể nhận được cơ hội lần thứ hai.

Thế giới cuối cùng sẽ phải đón nhận Quyền Năng của Cha trên trời khi phép lạ trên bầu trời sẽ được tất cả mọi người ở khắp mọi nơi chứng kiến.

Sự ra đời của một Thế Giới Mới gần như đang ở trước mắt các con. Giờ đây hãy đón nhận Lòng Thương Xót của Ta khi các con còn có thể. Đừng để đến phút cuối cùng.

Hãy nên một với Ta để đón chào Kỷ Nguyên Mới của Hòa Bình vốn đang chờ đợi tất cả những linh hồn có ân nghĩa, những linh hồn yêu mến Ta.

Lòng Thương Xót của Ta lớn lao đến nỗi Lời Cầu Nguyện mà Con Ta đã ban cho thế giới thông qua con, con gái của Ta, để xin Ơn Miễn Trừ cho các linh hồn sẽ trở nên mạnh mẽ đến nỗi các linh hồn vẫn còn trong bóng tối có thể và sẽ được cứu.

Đây là kinh nguyện (Chiến Dịch Cầu Nguyện 13) để xin Ơn Miễn Trừ:

Lạy Cha chúng con ở trên trời, qua Tình Yêu của Con yêu dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, Đấng chịu khổ hình Thập Giá để cứu chúng con khỏi tội lỗi, xin Cha cứu tất cả những ai vẫn còn khước từ Bàn Tay Thương Xót của Người.

Lạy Cha, xin tuôn đổ trên linh hồn họ dấu chỉ Tình Yêu của Cha.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, con nài xin Cha lắng nghe lời chúng con cầu nguyện và cứu những linh hồn này khỏi án phạt đời đời.

Nhờ Lòng Thương Xót của Cha, xin Cha cho họ là những người đầu tiên được bước vào Thời Đại Bình An Mới trên Trái Đất. Amen.

Các con hãy nhớ sức mạnh của lời cầu nguyện và cách thức lời cầu nguyện có thể giảm nhẹ cuộc trừng phạt.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để thế giới có thể và sẽ được cứu và người ta có thể tránh được Cuộc Đại Nạn.

Cha trên trời của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#290/ Đức Trinh Nữ Maria: Kinh Mân Côi có thể cứu các quốc gia (29-12-2011)

Thứ năm ngày 29 tháng 12 năm 2011, lúc 14:15

Hỡi con của Mẹ, việc lần chuỗi Kinh Mân Côi Rất Thánh của Mẹ có thể cứu các quốc gia.

Các con của Mẹ đừng bao giờ quên sức mạnh của Chuỗi Mân Côi Rất Thánh.

Kinh Mân Côi mạnh mẽ đến nỗi làm cho tên lừa dối trở nên bất lực. Hắn không thể làm gì được các con hoặc gia đình của các con khi các con đọc Kinh Mân Côi hàng ngày.

Con hãy nói cho các con cái Mẹ là hãy bắt đầu đọc Kinh Mân Côi Rất Thánh của Mẹ ngay từ hôm nay trở đi để bảo vệ không những gia đình của họ mà còn cả cộng đồng của họ nữa.

Kinh Mân Côi là vũ khí mạnh mẽ nhất chống lại các kế hoạch của ma quỷ nhằm phá hủy những gì hắn có thể trong những ngày cuối cùng của hắn trên Trái Đất.

Đừng bao giờ đánh giá thấp những dối trá mà hắn gieo rắc vào tâm trí con người nhằm làm cho con cái Mẹ từ chối Sự Thật.

Rất nhiều người, dưới ảnh hưởng của hắn, sẽ phản kháng và chống lại Sự Thật về Lòng Thương Xót bao la của Con Mẹ.

Bằng việc đọc Kinh Mân Côi Rất Thánh của Mẹ, các con có thể bảo vệ những linh hồn này khỏi những điều dối trá.

Tâm hồn của họ có thể và sẽ được mở ra nếu các con dành thời gian để đọc Kinh Mân Côi.

Giờ đây hãy cầu nguyện cho con cái của Mẹ mở rộng tâm hồn đón nhận Sự Thật. Các con cũng hãy cầu nguyện để tất cả con cái Mẹ có được sức mạnh nhằm đón nhận Lòng Thương Xót của Con Mẹ.

Mẹ yêu dấu của các con

Nữ Vương của các Thiên Thần

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#291/ Mọi hình thức của Lòng Thương Xót sẽ được tỏ cho những người không yêu mến Cha Ta (29-12-2011)

Thứ năm ngày 29 tháng 12 năm 2011, lúc 15:00

Hỡi con gái rất yêu dấu của Cha, chẳng bao lâu nữa con cái Cha ở khắp mọi nơi sẽ được đánh thức khỏi giấc ngủ vùi.

Khi họ thức tỉnh trước Cuộc Cảnh Báo, nhiều người sẽ bị sợ hãi. Đối với những ai sẽ sợ hãi, Cha có điều này để nói.

Hãy biết ơn vì các con đang được đánh thức khỏi sự tối tăm.

Hãy vui mừng vì các con đang được tỏ cho thấy Ánh Sáng Lòng Thương Xót của Cha. Nếu các con thấy đau đớn thì Cha mời gọi các con chịu đựng cuộc thanh tẩy này với lòng khiêm nhường. Vì nếu không có cuộc thanh tẩy này, thì các con sẽ không có sự sống đời đời, mà sự sống đời đời lại là gia nghiệp của các con.

Hãy cầu nguyện với Cha để giúp các con trong những thời khắc khó khăn này và Cha sẽ vực các con dậy và ban cho các con sức mạnh mà các con cần.

Nếu các con khước từ Bàn Tay Thương Xót của Cha thì các con sẽ chỉ được ban cho một khoảng thời gian rất ngắn để ăn năn.

Mọi hình thức của Lòng Thương Xót sẽ được tỏ cho những người không yêu mến Cha Ta. Nhưng hãy biết rằng lòng kiên nhẫn của Người đang cạn dần.

Một Hành Động lớn lao của Lòng Thương Xót của Cha sẽ được tỏ ra cho các con. Tùy theo các con có trở nên khiêm nhường và nài xin cho Lòng Thương Xót hay không. Các con không thể bị ép buộc phải thực hiện điều này.

Hãy cầu nguyện để nếu các con không thể chịu đựng nổi cuộc thanh tẩy này thì những người khác sẽ cầu nguyện cho linh hồn các con.

Đừng bao giờ sợ hãi Cha. Đừng bao giờ khước từ Bàn Tay Cứu Rỗi của Cha. Vì nếu không có Cha thì các con chẳng là gì. Đừng đợi đến khi quá muộn rồi mới kêu cầu Tình Yêu của Cha giúp các con.

Đấng Cứu Thế của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#292/ Nếu không có Hành Động do Lòng Thương Xót của Cha thì các quốc gia sẽ tiêu diệt lẫn nhau (31-12-2011)

Thứ bảy ngày 31 tháng 12 năm 2011, lúc 12:00

(Trích từ thông điệp riêng được tiết lộ cho Maria Tông Đồ Lòng Thương Xót Chúa bao gồm Chiến Dịch Cầu Nguyện 16 dành cho mọi người để đón nhận những ân sủng được Chúa Giêsu ban trong Cuộc Cảnh Báo và một lời hứa để công bố Lời Chí Thánh của Người cho thế giới.)

Hỡi con gái của Cha, Cuộc Cảnh Báo sẽ chứng minh tính xác thực của các Thông Điệp Thánh Thiêng Cha ban cho thế giới. Con không bao giờ được nghi ngờ các Thông Điệp này. Không một Thông Điệp nào trong số đó bị vấy bẩn theo bất kỳ cách thức nào.

Hãy chuẩn bị cho Cuộc Cảnh Báo và hãy nói cho gia đình và con cái các con đọc lời cầu nguyện ngắn sau đây để xin ơn tha thứ cho những tội lỗi của họ.

Giờ đây, Cha ban cho các con và thế giới một Chiến Dịch Cầu Nguyện (16) đặc biệt để giúp các linh hồn. Hãy mạnh mẽ trong Hành Động lớn lao của Lòng Thương Xót mà giờ đây Cha ban cho thế giới.

Lạy Chúa Giêsu, xin giữ con vững vàng trong cuộc thử thách lớn lao của Lòng Thương Xót Chúa. Xin ban cho con ơn cần thiết để con trở nên bé nhỏ trong Mắt Chúa.

Xin giúp con hiểu được Sự Thật về lời hứa ơn cứu rỗi đời đời của Chúa.

Xin tha thứ tội lỗi cho con và tỏ cho con thấy Tình Yêu và Bàn Tay Thân Thiện của Chúa.

Xin ôm ấp con trong vòng tay thánh gia Chúa, để con có thể hiệp nhất trong gia đình Chúa một lần nữa. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa và con xin hứa từ nay trở đi, con sẽ tuyên xưng Lời Thánh của Chúa mà không sợ hãi trong lòng và với một linh hồn trong sạch bây giờ và mãi mãi. Amen.

Đừng bao giờ sợ hãi Hành Động lớn lao của Lòng Thương Xót, vì Hành Động ấy phải xảy ra, nếu không các quốc gia sẽ tiêu diệt lẫn nhau.

Hầu hết nhân loại sẽ hoán cải nhưng cuộc chiến để dành lấy các linh hồn giờ đây sẽ trở nên mãnh liệt.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Đấng Cứu Chuộc của tất cả Nhân Loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#293/ Đức Trinh Nữ Maria: Sẽ có hòa bình tạm thời trên thế giới nếu những linh hồn đen tối hoán cải (01-01-2012)

Chúa Nhật ngày 1 tháng 1 năm 2012, lúc 15:00

Thời gian của Con Mẹ đã đến gần nhưng các con phải tỏ ra kiên nhẫn. Mọi sự sẽ theo như Thánh Ý Chúa Cha.

Các con phải nhận thấy rằng các thế lực của sự dữ trên thế giới đang đe dọa đức tin của các con nơi Thiên Chúa Cha. Những thế lực của sự dữ này sẽ không thể thắng được vì chúng không có quyền lực đối với Chúa Cha. Tuy nhiên, chúng gây đau khổ cho anh chị em đồng loại các con bởi giết chóc, chiến tranh, và sự áp đặt.

Hãy cầu nguyện để những linh hồn đen tối này sớm nhìn thấy Ánh Sáng của Con Mẹ. Nếu họ thực sự hiểu rõ và hoán cải trong Cuộc Cảnh Báo thì sau đó sẽ có một nền hòa bình tạm thời trên Trái Đất.

Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ là Đấng mà tất cả các linh hồn cần phải cậy dựa để được cứu rỗi, Người đang rất nóng lòng muốn mang nhân loại vào Lòng Thương Xót lớn lao của Người.

Hỡi các con của Mẹ, hãy siêng năng cầu nguyện cho sự cứu rỗi của những linh hồn đen tối này, những người có thể không sống sót nổi trong Cuộc Cảnh Báo.

Những linh hồn đáng thương này sẽ rất khiếp sợ, không phải chỉ khi họ được chứng kiến tội lỗi của họ, mà còn là khi họ nhìn thấy bóng tối mà họ ở trong đó. Bóng tối đã che phủ linh hồn họ quá nhiều đến nỗi Ánh Sáng Lòng Thương Xót của Con Mẹ sẽ làm cho họ cảm thấy yếu đuối và bất lực.

Nhiều linh hồn sẽ quá yếu đuối đến nỗi họ không thể nắm bắt được Lòng Thương Xót mà Con Mẹ ban cho họ.

Mẹ nài xin các con hãy cầu nguyện cho những linh hồn này. Con Mẹ quyết tâm cứu những linh hồn này trước tiên. Người cần các con cầu nguyện nhiều hơn. Các con phải nài xin Lòng Thương Xót cho những linh hồn đen tối này.

Con Mẹ mời gọi các con dâng Chiến Dịch Cầu Nguyện (17) này cho Mẹ, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi:

Ôi Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi và là Đấng Trung Gian của mọi ân sủng, Đấng sẽ góp phần trong công cuộc cứu rỗi loài người khỏi sự độc ác của Satan, xin cầu cho chúng con.

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin cầu bầu cho tất cả các linh hồn để họ được ơn cứu rỗi và đón nhận Tình Yêu và Lòng Thương Xót được thể hiện qua Con Mẹ là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Đấng đến một lần nữa để cứu nhân loại và ban cho chúng con ơn cứu rỗi đời đời. Amen.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#294/ Chỉ có một Sự Thật. Một Ánh Sáng. Bất cứ điều gì khác đều là sự dối trá (01-01-2012)

Chúa Nhật ngày 1 tháng 1 năm 2012, lúc 17:30

Con gái yêu dấu của Cha, con hãy biết rằng cho dù Sứ Vụ này có khó khăn thế nào đi nữa thì Cha cũng sẽ không thể thất bại trong việc dẫn dắt con.

Tiếng Nói của Cha khuyến khích con mọi lúc. Thần Khí của Cha thúc đẩy trái tim con khiến con không đủ sức cưỡng lại. Tình Yêu của Cha bao bọc con nhiều đến nỗi con không thể quay lưng lại hoặc từ chối Cha. Tuy nhiên, con thấy rằng con sẽ vấp ngã trên đường con đi.

Khi con cố gắng phân tích Lời Cha, con sẽ thấy mình không thể làm được việc này như con mong muốn. Chẳng có lối phân tích nào có thể thay đổi Sự Thật về những gì Cha nói.

Không một ai, kể cả con, con gái của Cha, có quyền uốn nắn ý nghĩa Lời Thánh Thiêng của Cha để Lời Cha trở nên dễ chấp nhận hơn trong mắt mọi người.

Điều này áp dụng đối với Lời của Cha trong Kinh Thánh và Lời Cha trong những Thông Điệp này.

Hãy tín thác vào Cha hơn nữa, hỡi con gái của Cha. Hãy kêu gọi các con cái Cha và tất cả những tín hữu yêu dấu của Cha hoàn toàn tín thác nơi Cha.

Cha sẽ không bao giờ để cho nhân loại phải thất vọng. Cha sẽ không bao giờ quay lưng lại với những lời cầu xin của con cái yêu thương. Cha sẽ luôn nhận lời những linh hồn đáng thương chạy tới cầu xin Lòng Thương Xót của Cha.

Hỡi con gái của Cha, những gì Cha không bao giờ làm là nói với con cái Cha những điều phù hợp với nhu cầu của chúng và ban cho chúng tất cả những gì chúng muốn nghe.

Sự Thật phải được truyền đạt cho mọi người. Lời Thánh Thiêng của Cha không bao giờ được làm giảm bớt ý nghĩa hoặc Sự Thật bị đảo lộn.

Lời Thánh Thiêng của Cha không bao giờ được thay đổi, điều chỉnh hoặc uốn nắn để trở thành một sự dối trá.

Các con hãy biết rằng thời gian cho Công Lý của Cha đã gần kề. Hãy biết rằng Lòng Thương Xót của Cha thì lớn lao nhưng sự độc ác mà Cha nhìn thấy trong thế giới của các con làm Cha ghê tởm.

Sự độc ác này thậm chí còn được bào chữa bởi những người tuyên xưng Lời Cha và những người tuyên bố là biết Cha.

Những con người này trong hàng thế kỷ đã uốn nắn những Giáo Huấn của Cha cho phù hợp với những tham vọng, ham muốn, thói kiêu căng và lòng tham của họ.

Ôi! Lòng Cha tan nát biết bao khi nhìn thấy những hành động đồi bại này diễn ra trước mặt Cha và Cha phải chứng kiến cách thức con cái Cha bị dụ dỗ để tin rằng những hành động này có thể chấp nhận được trong Mắt Cha.

Hãy tỉnh thức trước Sự Thật. Lòng Thương Xót lớn lao của Cha dành sẵn cho từng linh hồn trong Cuộc Cảnh Báo.

Thế nhưng hãy thật cảnh giác. Những Kitô hữu tin rằng Cha sẽ chấp nhận sự thật vốn đã bị uốn nắn trong những Giáo Huấn của Cha thì sẽ phải khiếp sợ trong Cuộc Cảnh Báo. Họ sẽ chống lại Sự Thật khi Cha tỏ cho họ biết tội lỗi của họ đã xúc phạm đến Cha nặng nề biết bao.

Cha kêu gọi những người này chấp nhận rằng Cha là Sự Thật và là Ánh Sáng. Chỉ có một Sự Thật. Chỉ có một Ánh Sáng. Mọi thứ khác đều là dối trá.

Hãy xem xét lương tâm của các con một cách trung thực trước khi Cuộc Cảnh Báo diễn ra. Hãy học để nhận biết Sự Thật trước khi các con đến trước Cha. Chỉ khi đó thì nỗi thống khổ của các con mới được giảm bớt.

Thầy và là Đấng Cứu Chuộc của các con

Đấng Cứu Thế của toàn thể Nhân Loại

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#295/ Đức Trinh Nữ Maria: Thời gian cho Sự Vinh Thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ chẳng còn bao xa (02-01-2012)

Thứ hai ngày 2 tháng 1 năm 2012, lúc 12:00

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, thời gian cho Sự Vinh Thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ không còn xa nữa.

Khi quyền lực của Satan suy giảm, hắn trở nên tàn nhẫn hơn trong việc theo đuổi các linh hồn. Ngay cả những linh hồn mạnh mẽ cũng sẽ cảm thấy giai đoạn này thật khó khăn khi đức tin của họ bị thử thách đến tận cùng.

Hỡi con của Mẹ, khi đức tin của các con bị thử thách theo cách tàn nhẫn này thì các con không được mất niềm tin nhưng phải luôn luôn tỉnh thức. Các con phải luôn giữ cho lòng mình được trong sạch, vững mạnh.

Các con phải giữ thinh lặng khi cảm thấy có sự ghen tỵ trong tâm hồn. Ghen tỵ và ganh ghét dẫn đến hận thù. Sự ghen tỵ của những linh hồn ưu tuyển đang gia tăng, ngay cả trong số những người yêu mến Con Mẹ.

Các con không bao giờ được gục ngã trước sự cám dỗ vốn được đặt trong lòng các con bởi tên ác quỷ.

Sự ghen tỵ sẽ gia tăng mạnh mẽ đối với tất cả các thị nhân và các sứ giả thánh thiện trên thế giới. Điều này đã được tiên báo vì họ nằm trong số những vị thánh của thời kỳ cuối. Phần việc của họ thật khó khăn và họ sẽ đau khổ nặng nề vì những nhiệm vụ dành cho họ.

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, Mẹ kêu gọi tất cả những ai tôn kính Mẹ, Mẹ Đầy Ơn Phúc của họ, hãy cầu nguyện với Mẹ cho sự bảo vệ của các thị nhân và các ngôn sứ trong thời kỳ cuối.

Họ cần lời cầu nguyện của các con. Nếu các con có nghi ngờ về những linh hồn đã được ưu tuyển để truyền đạt Sự Thật cho thế giới, thì hãy cứ cầu nguyện cho họ.

Tất cả các con đều là những Thụ Tạo của Thiên Chúa. Các con phải thể hiện tình yêu thương nhau. Hãy rao giảng Lời Thánh của Con Mẹ nhưng dù thế nào đi nữa cũng không bao giờ được xúc phạm đến con cái của Thiên Chúa.

Những sự xúc phạm thì không bắt nguồn từ tình yêu. Chúng đến từ tên lừa dối với lòng thù hận không có giới hạn dành cho nhân loại.

Nếu các con yêu mến Thánh Tử của Mẹ và tìm thấy lỗi lầm nơi linh hồn người khác thì các con phải giữ im lặng.

Không bao giờ được phỉ báng lẫn nhau nhân Danh Con Mẹ.

Trái Tim Mẹ như bị lưỡi gươm đâm thâu khi Mẹ nhìn thấy những linh hồn tận hiến cho Mẹ, Mẹ Chí Thánh của Thiên Chúa, nhưng lại khinh miệt những thị nhân được chọn để cứu rỗi các linh hồn.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện cho các thị nhân được tuyển chọn bởi Chúa Cha trong thế giới ngày nay.

Hãy chắc chắn điều này, những người nói nhân Danh Con Mẹ là những người phải chịu sự sỉ nhục nặng nề nhất.

Những con người với những thông điệp bị thử thách quyết liệt nhất, khó chịu nhất và bị đả phá tan tành, thường là những linh hồn được ưu tuyển.

Họ là mục tiêu chính của tên ác quỷ, kẻ thông qua những người khác để chế nhạo những người tin khiến cho họ khước từ các thị nhân.

Hãy nhớ rằng những sứ giả này đại diện cho Con Mẹ và Lời Chí Thánh của Người.

Khi khước từ những thị nhân đích thực này là các con khước từ Lời của Con yêu dấu của Mẹ.

Hãy luôn cầu xin ơn phân định. Dù sao đi nữa, các con không bao giờ được phép công khai khinh miệt những Thông Điệp Thánh Thiêng được ban cho nhân loại để cứu các linh hồn khỏi lửa Hỏa Ngục.

Khi ngăn chặn công việc của các thị nhân là các con ngăn chặn sự cứu rỗi các linh hồn.

Mẹ yêu dấu của các con

Nữ Vương Thiên Đàng

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#296/ Thiên Chúa Cha: Hai tỷ người sẽ hoán cải là kết quả của những thông điệp này (03-01-2012)

Thứ ba ngày 3 tháng 1 năm 2012, lúc 15:30

Con gái của Cha, Món Quà của thị kiến ngày hôm nay khi Cha tỏ cho con thấy Gương Mặt Con Cha và Cha, người Cha Thiên Đàng yêu quý của con, là rất hiếm.

Con thật có phúc khi được trao ban Món Quà phi thường này từ Thiên Đàng. Điều này là cần thiết để làm cho con mạnh mẽ hơn. Nỗi đau khổ của con sẽ nhẹ nhàng hơn và con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trước.

Đừng bao giờ sợ Sứ Vụ này vì con phải biết rằng giờ đây tất cả các quyền lực trên Trái Đất ở trong Bàn Tay của Cha trên trời. Không ai có quyền lực hơn Chúa Cha. Ngay cả tên lừa dối cũng không thể làm xáo trộn hoặc thay đổi kế hoạch Thiên Đàng mà Cha dành cho nhân loại.

Thiên Đàng vui mừng vì việc hoán cải đã triển nở từ những Thông Điệp của Cha ban cho thế giới. Hơn hai tỷ linh hồn giờ đây sẽ hoán cải như là một kết quả trực tiếp của những Thông Điệp Thánh Thiêng này.*

Không người nào có thể ngăn chặn được Sứ Vụ này. Họ có thể cố gắng nhưng điều đó sẽ là vô ích.

Sự bảo vệ thiêng liêng của Cha bao phủ tất cả linh hồn của những ai công bố Sự Thật về sự cứu rỗi đời đời.

Hỡi các con, đừng bao giờ bỏ cuộc cho dù đau khổ của các con có nặng nề đến đâu. Đừng quên rằng đau khổ mang các con lại gần Vương Quốc Thiên Đàng của Cha.

Các con của Cha, các con sẽ sớm vui mừng khi cảm nhận được những ân sủng tuôn đổ trên các con thông qua Con của Cha.

Hãy tỉnh thức. Hãy tiếp tục cầu nguyện cho tất cả các linh hồn và không bao giờ được nghi ngờ dù trong một phút vì chính là Cha, Chúa Cha Hằng Hữu của các con, Đấng mang lại cho các con sự bình an trong tâm trí, thân xác và linh hồn qua những Thông Điệp này.

Hãy xem những Thông Điệp này là Thánh Thiêng. Những Thông Điệp này là như vậy và sẽ luôn phù hợp với Lời Cha vốn đã được ban cho nhân loại từ lúc khởi đầu. Những Thông Điệp này sẽ đốt lên ngọn lửa trong tâm hồn các con theo cách mà các con khó bỏ qua được.

Hãy để cho Thần Khí của Cha đến với các con và làm cho các con thấy nhẹ nhàng hơn. Chỉ khi đó Cha mới có thể tác động vào linh hồn các con để tia sáng của sự nhận biết sẽ đốt cháy tâm hồn các con.

Cha mời gọi các con chạy đến với Cha để Cha có thể ôm lấy các con theo cách mà chỉ một Người Cha mới có thể làm.

Hãy để Cha ban cho các con sự bảo vệ và những ân sủng của Cha để làm cho các con nên mạnh mẽ, nhằm chiến đấu trong đạo binh của Cha để chống lại tên ác quỷ trên thế giới.

Đạo binh của Cha sẽ mang lại hòa bình mà các con mong muốn và tình yêu mà các con cần để làm dịu đi cơn khát.

Các con hãy đi trong Bình An, trong sự nhận biết rằng Sự Thật chứa đựng trong những Thông Điệp này đã được Cha thông ban cho toàn thế giới.

Nếu tâm hồn các con trong trắng và khiêm nhường thì các con sẽ nhận ra Tình Yêu của Cha. Hãy trở nên bé nhỏ, như một trẻ thơ trong Mắt Cha. Chỉ khi đó Cha sẽ nâng các con lên như một thiên thần trong Phẩm Trật của Cha khi thời gian tới.

Hãy ra đi trong bình an. Hãy tựa đầu mệt mỏi của các con trên Vai Cha và Cha sẽ mang lại cho các con sự thoải mái và an ủi mà các con mong muốn.

Cha yêu các con, mỗi một người trong các con.

Cha vui mừng vì khi ngày sẽ đến để Thánh Gia của chúng ta được đoàn tụ thì tất cả các Tầng Trời sẽ hát lời ngợi khen và vinh quang cho cõi đời đời.

Thiên Chúa Cha

*Lưu ý: Đề cập đến 2 tỷ linh hồn – Maria Tông Đồ Lòng Thương Xót Chúa muốn mọi người biết rằng trong một Thông Điệp trước đó từ Thiên Chúa Cha gửi riêng cho cô, cô được cho biết rằng “hai tỷ linh hồn nữa sẽ được cứu vì những thông điệp này”. Nhiều người đã giải thích thông điệp trên có nghĩa là chỉ có hai tỷ người trên thế giới sẽ được cứu là không đúng. Sẽ có nhiều hơn thế. Hai tỷ linh hồn này là được bổ sung thêm vào.

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#297/ Chẳng bao lâu nữa Cha sẽ tỏ Mình ra (04-01-2012)

Thứ tư ngày 4 tháng 1 năm 2012, lúc 18:15

Con gái của Cha, rất sớm thôi, Cha sẽ tỏ Mình ra.

Những sự chuẩn bị đã hoàn tất nhưng Cha cần thêm lời cầu nguyện cho những người sẽ chịu cái chết khốn khổ do tội trọng trong Cuộc Cảnh Báo.

Cha khẩn thiết kêu gọi những tín hữu của Cha cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho những linh hồn đáng thương này.

Cha yêu các con, những tín hữu yêu dấu của Cha. Ôi! Cha vui mừng biết bao trước tình yêu và sự trong sạch nơi tâm hồn các con mà Cha chứng kiến được. Các con mang lại cho Cha rất nhiều an ủi và xoa dịu nỗi thống khổ của Cha. Sự tận hiến của các con giống như dầu thơm xoa dịu những Thương Tích ngày càng day dứt của Cha.

Trong thế giới này, khi mà Cha bị loại bỏ và bị khước từ bởi quá nhiều người thì chính sự trung thành của những tín hữu yêu dấu của Cha mang đến cho Cha niềm vui thật lớn lao.

Nỗi thống khổ của Cha được quyết định bởi mức độ sùng kính dành cho Thiên Chúa trên thế giới – một thế giới tôn vinh những tham vọng, vinh hoa của bản thân và những ngẫu tượng.

Danh Cha không được coi trọng. Tiếng Nói của Cha bị át đi bởi sự ồn ào trong tiếng nói của những con người ích kỷ.

Họ lớn tiếng biết bao khi khoe khoang những lợi lộc trần thế của họ. Nhưng chính những lời thì thầm từ những tín hữu yêu dấu của Cha cho phép Cha nói để người ta có thể nghe được Tiếng Cha.

Các con, những tín hữu yêu dấu của Cha giờ đây hiệp nhất với Cha theo một cách thức có thể làm các con ngạc nhiên.

Con gái của Cha, con hãy đi và nói với những môn đệ yêu dấu của Cha rằng Cha yêu họ và ân sủng của Cha sẽ làm cho họ đủ mạnh mẽ để công bố Lời Chí Thánh của Cha cho một thế giới cần phải được nghe Sự Thật, để nhiều linh hồn có thể được cứu rỗi.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#298/ Mưu toan gây ra Chiến Tranh Hạt Nhân ở phương Đông (04-01-2012)

Thứ tư ngày 4 tháng 1 năm 2012, lúc 19:20

(Ghi chú: Đoạn trích từ một Thông Điệp nhận được, phần nhiều trong số đó là Thông Điệp cá nhân gửi riêng cho thị nhân Maria Divine Mercy)

Con gái yêu dấu thân thương của Cha, giờ đây hãy lắng nghe Cha khi Cha loan báo cho thế giới biết rằng nhiều quốc gia sẽ mưu toan để hủy diệt lẫn nhau ở phương Đông.

Cần phải cầu nguyện nhiều hơn nữa để bảo đảm rằng Cuộc Chiến Tranh Hạt Nhân và các tội ác tàn bạo khác được ngăn chặn. Đừng bao giờ quên rằng lời cầu nguyện có đầy quyền năng và có thể giảm thiểu được nhiều biến cố tàn ác.

Cha phải nhắc nhở con về niềm mong mỏi của Cha là có thêm những lời cầu nguyện nữa để cứu các linh hồn.

Con gái của Cha, Cha cần thêm nhiều linh hồn, đặc biệt là linh hồn của những người sẽ chết trong Cuộc Cảnh Báo.

Giờ đây, con phải biết rằng đây là mong muốn mạnh mẽ nhất của Cha và chính lời cầu nguyện của các tín hữu có thể mang lại ơn cứu rỗi cho những linh hồn này.

Cha kêu gọi các nhóm cầu nguyện ở khắp mọi nơi giờ đây hãy siêng năng cầu nguyện cho những linh hồn này.

Cha Ta, Thiên Chúa Cha Hằng Hữu sẽ nhận lời thể theo lời cầu xin của các con và ban sự sống cho những linh hồn đáng thương ấy.

Con gái của Cha, giờ đây con đã thấm mệt. Hãy dấn thân trong bình an. Hãy nghỉ ngơi.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#299/ Khi xét đoán và nguyền rủa nhau nhân Danh Cha là các con đang phỉ nhổ vào Mặt Cha (07-01-2012)

Thứ bảy ngày 7 tháng 1 năm 2012, lúc 15:40

Con gái yêu dấu của Cha, trong khi những tín hữu của Cha tiếp tục tranh đấu với nhau về tính xác thực của những Thông Điệp thánh thiêng của Cha ban cho thế giới thì càng ngày càng có thêm nhiều linh hồn xa lìa Cha.

Đối với những ai trong số các con tuyên bố rằng các con nhận biết Cha, các con cần phải chứng mình tình yêu mà các con dành cho Cha.

Các con chỉ nói yêu Cha thôi thì chưa đủ. Các con còn phải yêu thương những người thân cận của mình trước tiên.

Các con yêu người thân cận mình như thế nào? Bằng cách đối xử với họ bằng tình yêu thương và tôn trọng cho dù họ có xúc phạm đến các con ra sao.

Khốn cho những ai trong các con nói xấu người khác nhân Danh Cha. Các con sẽ ra hư mất đối với Cha. Nếu không có lòng khiêm nhường, mà lại đi xét đoán và nguyền rủa nhau nhân Danh Cha, là các con đang phỉ nhổ vào mặt Cha.

Hãy nhớ rằng các con chẳng còn đại diện cho Cha khi các con nói xấu và công khai tỏ lòng thù hận người khác.

Tuy nhiên, nhiều người trong số các con đang tự tỏ mình ra như những tông đồ thánh thiện của Cha lại rơi vào bẫy được Satan bày ra nhằm làm cho họ vấp ngã.

Cha nói rằng hãy tránh xa nó ra. Hãy cầu xin ơn tha thứ. Tốt hơn các con hãy dành nhiều thời gian hơn để cầu nguyện cho sự cứu rỗi của anh chị em mình.

Ôi! Cha mong mỏi biết bao những môn đệ nói rằng họ đến nhân Danh Cha, biết cư xử theo cách thức mà Cha đã dạy họ. Họ đã làm tổn thương biết bao những tâm hồn đáng thương đang cố gắng hết sức để giữ lòng khiêm nhường trước Mắt Cha.

Việc phân định liên quan đến những Thông Điệp Thánh này đến từ môi miệng Thánh Thiêng của Cha là tối cần thiết. Đây là những Thông Điệp quan trọng sau cùng của thời kỳ cuối.

Đừng bao giờ đưa ra ý riêng của các con dựa trên sự hiểu biết sai lầm về việc Cha là ai và về những Giáo Huấn của Cha.

Trên hết tất cả, Cha là Thiên Chúa của Lòng Thương Xót trước khi Cha đến như một vị Thẩm Phán.

Cha yêu tất cả các con, nhưng Cha phải chịu cùng một nỗi đau ngày hôm nay như Cha đã từng trải qua trong thời gian ở Vườn Giệtsimani. Cha sẽ chẳng bao giờ nghỉ ngơi cho tới khi Cha cứu được các con khỏi tên ác quỷ.

Bất kỳ người nào nói rằng Cha không hề đau khổ thì chẳng biết gì về Cha.

Bất kỳ người nào nghĩ rằng mình được quyền xét đoán người khác nhân Danh Cha thì không thật lòng yêu mến Cha. Thay vào đó người ấy yêu chính mình với lòng đầy kiêu hãnh.

Bất kỳ người nào ép buộc người khác tin vào Cha là đã hiểu sai lầm về Giáo Huấn của Cha về tình yêu thương, lòng khiêm nhường và tính nhẫn nại.

Nhiều Kitô hữu tốt lành tin rằng vai trò của họ là phân tích và đánh giá lại các Giáo Huấn của Cha. Tuy nhiên phần lớn những phân tích của họ dựa trên lý lẽ của con người, vốn không có thực chất trong Vương Quốc của Cha.

Khi Cha mời gọi các con trở nên nhỏ bé trong Mắt Cha, Cha muốn nói đến việc trở nên như một trẻ nhỏ không hề thắc mắc gì. Cha muốn nói đến như một đứa trẻ luôn tin tưởng tuyệt đối vào cha mình mà không sợ hãi trong lòng.

Khi nào các con trở nên bé nhỏ trong Mắt Cha, thì các con mới xứng đáng để nói nhân Danh Cha.

Chỉ khi nào các con có được sự khiêm nhường mà Cha tìm kiếm, thì các con mới có thể giúp Cha cứu các linh hồn.

Thầy của các con

Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#300/ Thiên Chúa Cha: Các con yêu dấu của Cha, các con có một tương lai huy hoàng ở phía trước (08-01-2012)

Chúa Nhật ngày 8 tháng 1 năm 2012, lúc 14:04

Cha là Vua của tất cả mọi tạo vật. Cha là Alpha và Omega. Tất cả nhân loại sẽ tôn vinh Cha, Thiên Chúa Cha, Đấng Tạo Hóa của nhân loại và là Đấng Tối Cao.

Con gái rất thân yêu của Cha, thời gian để nhân loại tôn vinh Cha, Cha trên trời của họ, trong tất cả Vinh Quang của Cha, sau cùng cũng đang tới rất gần.

Lời cầu nguyện của những con cái yêu dấu của Cha, những tôi tớ khiêm nhường của Cha đang cứu nhiều linh hồn và phần lớn nhân loại khỏi sức mạnh của bóng tối đang bao phủ trái đất.

Này đây, Cha kêu gọi tất cả các tín hữu khiêm nhường của Cha và những ai tin vào Cha, Đấng Tạo Dựng nhân loại, hãy hiệp nhất. Các con phải liên kết lại như một lực lượng để tôn vinh Cha là Cha của các con.

Giờ đây, hãy cầu nguyện trong sự hiệp nhất cho sự hoán cải trên toàn cầu. Chúa Thánh Thần đã được Cha tuôn đổ trên toàn thế giới vào ngày 10 tháng 5 năm 2011. Chúa Thánh Thần đã báo hiệu cho rất nhiều linh hồn tốt lành công bố Lời Cha.

Vì quyền lực của Satan đang suy giảm, hắn sẽ tấn công càng nhiều linh hồn càng tốt. Cuộc tấn công tồi tệ nhất sẽ xảy ra trong Giáo Hội của Cha và tất cả những ai tôn vinh Cha, Người Cha Thiên Đàng của họ.

Niềm tin trong Giáo Hội của Cha sẽ tiếp tục suy giảm nhưng niềm tin của những ai phủ phục trước nhan Cha sẽ lay động tâm trí của những Kitô hữu tốt lành ở mọi nơi và mang họ đến gần Cha hơn.

Sự bối rối đang gia tăng giữa những con cái của Cha. Đối với tất cả những ai xao lãng trong việc cầu nguyện với Cha, Thiên Chúa Tối Cao, giờ đây hãy nghe lời kêu gọi của Cha dành cho nhân loại.

Đừng bao giờ để cho bất cứ ai làm cho các con quên lãng Sự Thật về Lời Thánh Thiêng Của Cha vốn đã được ban cho nhân loại nhằm cứu rỗi các linh hồn.

Đừng bao giờ để cho bất cứ ai ngăn cản các con cầu nguyện cho những linh hồn đáng thương bị hành khổ, vốn là những người bị Satan kìm hãm.

Hỡi các con, hãy hiệp nhất nên một và cầu xin Lòng Thương Xót một lần sau cuối. Lời cầu nguyện của các con mang đến cho Cha sự trợ giúp cần thiết để cứu hầu hết nhân loại.

Con gái của Cha, con là ngôn sứ của thời kỳ cuối, người sẽ chịu đau khổ nhiều nhất. Vì Sứ Vụ này, con sẽ nhận được những Thông Điệp cuối cùng thuộc loại này dành cho nhân loại và sẽ là mục tiêu chính của Satan và tay sai của hắn.

Giờ đây có nhiều ngôn sứ, những người được trao một Sứ Vụ thánh thiêng, được Cha chấp thuận để giúp dẫn dắt nhân loại.

Sau Sứ Vụ của con, Cha sẽ không gửi bất cứ người nào khác để truyền đạt những Thông Điệp của Cha bởi vì, như con biết, thế giới sẽ được thay đổi vĩnh viễn.

Là ngôn sứ của thời kỳ cuối, tiếng nói của con sẽ bị khước từ trước nhất bởi những tín hữu của Cha. Vì họ sẽ phản đối những Thông Điệp Thánh Thiêng một cách mạnh mẽ khiến con giật mình hoảng sợ, hỡi con gái của Cha.

Satan sẽ tấn công những linh hồn thánh thiện đáng thương như một cách để làm tổn thương Cha. Hắn đã làm mù lòa tâm hồn của các tín hữu trước Sự Thật.

Hắn sẽ bóp méo Sự Thật trong tâm trí những ai tôn kính Cha, Người Cha Thiên Đàng của họ và Con Yêu Dấu của Cha, là Chúa Giêsu Kitô.

Tuy nhiên hãy vui mừng vì nhiều sự hoán cải đã đạt được với sự giúp đỡ của những thị nhân và những vị ngôn sứ khác trên thế giới. Vì vậy, nhiều biến cố thảm khốc đã được ngăn chặn nhờ vào Sứ Vụ của họ.

Tuy nhiên, một số hình phạt nhất định sẽ vẫn tiếp tục xảy ra cho nhân loại để thanh tẩy các quốc gia.

Con gái của Cha, quyền lực của con rắn sẽ sớm bị nghiền nát. Đây chính là lý do tại sao các con của Cha không phải lo sợ cho tương lai. Các con yêu dấu của Cha, các con có một tương lai huy hoàng ở phía trước.

Tất cả những gì các con cần làm là cầu nguyện cho anh chị em mình và tín thác trọn vẹn vào Cha. Trong khi Cuộc Cảnh Báo vốn sẽ diễn ra sớm và bất ngờ để cứu các linh hồn, thì vẫn cần thêm nhiều lời cầu nguyện.

Những lời cầu nguyện mà Cha kêu gọi các con giờ đây đặc biệt dành cho những người trẻ ở khắp nơi trên thế giới.

Họ là những con cái bị mắc vào bẫy của những điều dối trá độc ác do Satan gây ra. Họ là những con cái dành nhiều thời gian sống của họ cho việc thờ ngẫu tượng trong một thế giới giả dối.

Họ cần lời cầu nguyện của các con nhiều nhất.

Hãy hiệp nhất, hỡi các con.

Hãy đặt những sự khác biệt của các con sang một bên. Hãy cởi bỏ lớp áo kiêu hãnh. Hãy hạ mình xuống trong tình yêu và lòng khiêm nhường để nài xin Cha những ân sủng mà các con cần.

Những ân sủng này sẽ tràn ngập tâm hồn các con cùng với Chúa Thánh Thần. Chỉ khi đó, lời cầu nguyện của các con mới được lắng nghe và được nhận lời.

Cha Thiên Đàng Yêu Dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#301/ Chúa Giêsu mời gọi con cái trên toàn thế giới (08-01-2012)

Chúa Nhật ngày 8 tháng 1 năm 2012, lúc 15:30

Con gái rất yêu dấu của Cha, hôm nay Cha kêu gọi tất cả những người con trên bảy tuổi và từng đứa con của Cha trên thế giới. Các con nhỏ của Cha, các con giống như những viên ngọc quý trong Mắt Cha.

Các con mang đến cho Cha tình yêu quả là dịu dàng và Cha hài lòng khi có các con cùng đồng hành. Hãy biết rằng Cha yêu các con rất nhiều. Một số các con thật sự nhận biết Cha và đó là điều tốt.

Cha mời gọi các con trò chuyện với Cha nhiều hơn theo cách của các con, như một người bạn. Đừng bao giờ cảm thấy các con phải tìm hiểu hoặc đọc những lời cầu nguyện mà các con có thể nhận thấy khó khăn. Thay vào đó hãy đến với Cha và chia sẻ tất cả những suy nghĩ, sợ hãi, tin tức hoặc các vấn đề của các con. Cha luôn luôn ở bên cạnh các con ngay cả khi các con không ngó ngàng đến Cha. Cha luôn luôn mang đầy hy vọng.

Đối với những người trẻ đáng thương mà cuộc sống của họ đầy những giả dối hoặc những người dính dáng tới nghiện ngập hoặc thuốc phiện, các con phải biết điều này. Mặc dù các con có thể cảm thấy một sự trống rỗng bên trong, các con phải trao cho Cha bàn tay của các con và Cha sẽ nắm lấy nó. Cha sẽ cứu các con khỏi chìm đắm trong biển cả của sự nhầm lẫn.

Nhiều người trong số các con cảm thấy mình chẳng có giá trị gì và vô nghĩa. Các con đang quá bị choáng ngợp bởi những người mà các con thần tượng trong thế giới của âm nhạc và danh tiếng đến nỗi các con cảm thấy hoàn toàn không tương xứng. Đừng bao giờ cảm nhận như vậy, hỡi các con nhỏ của Cha, vì trong Mắt Cha, các con rất đặc biệt. Từng người trong các con giữ một vị trí đặc biệt trong Thánh Tâm Cha. Hãy cho phép Cha đưa các con vào một cuộc hành trình đến một tương lai mới tuyệt vời.

Rất sớm Cha sẽ giới thiệu một kỷ nguyên tuyệt vời của Hòa Bình và Vinh Quang trên trái đất. Các con phải giữ cho mình mạnh mẽ. Đừng bao giờ bỏ cuộc khi các con cảm thấy thất vọng. Đừng bao giờ thất vọng khi các con cảm thấy mình chẳng còn giá trị gì.

Hãy nhớ rằng các con đã được sinh ra vì một lý do. Cho dù hoàn cảnh của các con là gì, thì lý do các con được sinh ra là thế này. Các con được sinh ra để tham dự với Cha như là một thành viên trong Vương quốc Vinh hiển Mới của Cha.

Cha biết rằng rất khó để các con có thể nghe Tiếng Nói của Cha khi mà có rất nhiều ngẫu tượng đang tìm cách thu hút sự chú ý của các con.

Lời Hứa của Cha với các con là thế này. Hãy sống cuộc đời của các con trong niềm trông cậy và yêu mến dành cho Cha, Chúa Giêsu của các con, và Cha sẽ ban cho các con Ân Huệ là Thiên Đàng. Thiên Đàng này là điều gì đang chờ đợi các con nếu như các con chỉ cầu xin Cha giúp các con trên cuộc hành trình của các con đến với Cha.

Cha là tình yêu vốn đang biến mất khỏi cuộc sống của các con. Cha là sự bình an mà các con tìm kiếm. Cha là sự trợ giúp các con cần để cảm nhận tình yêu nơi tâm hồn các con một lần nữa. Cha là Tình Yêu. Cha là Ánh Sáng. Không có Cha thì các con sẽ vẫn còn ở trong bóng tối. Cha yêu các con cho dù các con có thể đang làm tổn thương Cha hay xúc phạm đến Cha biết dường nào. Hãy đọc lời kinh ngắn này và Cha sẽ chạy đến với các con ngay lập tức:

Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa có thể nghe thấy tiếng con, thì xin Chúa lắng nghe lời con cầu xin sự trợ giúp.

Xin giúp con biết đối xử với những người gây đau đớn cho con.

Xin giúp con ngăn chặn lòng đố kỵ đang điều khiển cuộc sống của con và để ngăn chặn con mong muốn những điều mà con không thể có.

Thay vào đó, xin mở rộng lòng con ra với Chúa, Chúa Giêsu thân yêu của con.

Xin giúp con cảm nhận tình yêu đích thực – Tình Yêu của Chúa và cảm nhận sự bình an đích thực trong tâm hồn con. Amen.

Hãy vui mừng hỡi các con nhỏ của Cha, vì giờ đây Cha đang nói với tâm hồn các con từ Thiên Đàng.

Cha Có Thật. Cha Hiện Hữu.

Cha yêu thương các con và Cha sẽ không bao giờ từ bỏ nỗ lực của Cha để cứu các con, để rồi Cha có thể đưa các con, gia đình và bạn bè của các con vào Thiên Đàng Mới trên trái đất.

Thiên Đàng này đã được tạo ra cho Ađam và Evà và bây giờ sẽ trở lại trái đất.

Cha muốn các con là một phần của cuộc sống đầy vinh hiển mới này, nó nằm ngoài những giấc mơ của các con.

Giờ đây, Cha chúc lành cho các con.

Người bạn yêu dấu của các con

Chúa Giêsu

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#302/ Sau Cuộc Thú Tội Toàn Cầu, Cha sẽ chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm (09-01-2012)

Thứ hai ngày 9 tháng 1 năm 2012, lúc 08:10

Con gái rất yêu dấu của Cha, thời gian đang trôi qua nhanh chóng và Cuộc Cảnh Báo sẽ báo trước sự chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Cha.

Sau cuộc Thú Tội Toàn Cầu, khi hầu hết nhân loại được ban những đặc sủng và những phúc lành, Cha sẽ dọn đường cho Cuộc Quang Lâm của Cha.

Nhân loại phải chấp nhận rằng thời gian cho biến cố vĩ đại này ở gần ngay trước mắt họ. Đừng lãng phí thời gian trong việc chuẩn bị linh hồn các con và những người trong gia đình các con cho Cuộc Trở Lại Vinh Hiển của Cha.

Cuộc Quang Lâm của Cha sẽ kết thúc đau khổ mà nhân loại các con đã phải chịu hàng ngàn năm trên trái đất. Biến cố Vinh Hiển này quá vĩ đại đến nỗi không ai mà không kinh ngạc khi Cha xuất hiện trên bầu trời.

Các con thuộc thế hệ này đã được tuyển chọn để đi với Cha vào Thiên Đàng Mới của Cha trong suốt Kỷ Nguyên Hoà Bình mà Cha Ngự Trị.

Không một ai bị loại ra ngoài. Không một linh hồn nào phải bị sàng lọc ra ngoài. Mong muốn lớn nhất của Cha là mang các con vào Vương Quốc của Cha.

Đây là vinh quang mà nhân loại đã chờ đợi từ khi cái chết của Cha trên Thập Giá.

Đối với những ai trong các con nhắm mắt làm ngơ trước những lời van xin của Cha, Cha thúc giục các con hãy bắt đầu chuẩn bị ngay bây giờ. Thời gian của Cha đang đến gần.

Giờ đây, Cha đã gửi ngôn sứ cuối cùng của Cha vào thế giới để chuẩn bị linh hồn các con. Điều này đã được tiên báo.

Đừng bỏ qua những cảnh báo của Cha, vì nếu các con bỏ qua, các con sẽ không tỉnh thức và các con sẽ không chuẩn bị đầy đủ.

Từ giờ trở đi, Cha sẽ truyền đạt nhiều Thông Điệp để nhân loại sẵn sàng đón nhận Cha như Đấng Cai Trị của họ.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Đấng Cứu Chuộc của toàn thể nhân loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#303/ Đức Trinh Nữ Maria: Quá nhiều linh hồn bỏ qua những dấu chỉ Mẹ ban (10-01-2012)

Thứ ba ngày 10 tháng 1 năm 2012, lúc 20:30

Con nhỏ của Mẹ, con phải nói cho thế giới về tầm quan trọng của việc cầu nguyện vào thời gian này. Con cái của Mẹ đang thống khổ khắp mọi nơi trong mọi quốc gia. Điều quan trọng là con cái Thiên Chúa phải hiệp nhất trong thời gian này để bóng tối được cất nhắc ra khỏi trái đất.

Mẹ khóc trong đau buồn biết bao khi những linh hồn quyết định bỏ qua những cuộc thăm viếng của Mẹ đến với các thị nhân trên thế giới. Quá nhiều người bỏ qua những dấu chỉ mà Mẹ ban để bảo đảm rằng đức tin có thể được khôi phục lại. Tâm hồn của họ, bao gồm cả các linh mục và hàng giáo sĩ mù loà trước Sự Thật, quá lạnh giá đến nỗi nhiều thời gian đã bị lãng phí.

Giá như họ mở lòng ra với những Thông Điệp Mẹ ban cho thế giới, thì nhiều linh hồn đã được ban cho sự nuôi dưỡng cần thiết.

Đây là những ngày cuối cùng nên những lời động viên của Mẹ phải được chú ý.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện để Tiếng Nói của Con Mẹ được lắng nghe theo cách thức cần phải có. Các con nhỏ của Mẹ, các con nghĩ rằng Người đã không chuẩn bị nhân loại cho Lòng Thương Xót Lớn Lao của Người sao? Giờ đây, Người bắt đầu thực hiện việc chuẩn bị qua việc hoán cải càng nhiều linh hồn càng tốt.

Kế hoạch của Người đang hoàn tất với một ngoại lệ – Người cần lời cầu nguyện nhiều hơn. Vì nếu không có những lời cầu nguyện này, nhiều linh hồn sẽ rơi vào tay tên lừa dối. Hỡi con nhỏ của Mẹ, Thánh Tử của Mẹ sẽ sớm mang nhiều sự trợ giúp cần thiết cho con cái yêu dấu của Người.

Nhờ vào Lòng Thương Xót, Người sẽ sớm chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Người. Hãy cầu nguyện để những ai tin vào Thánh Tử của Mẹ sẽ mở lòng ra với Sự Thật trong những Thông Điệp Thánh Thiêng của Người. Nếu họ lắng nghe và tuân theo những lệnh truyền của Người, mọi sự sẽ tốt đẹp.

Nếu họ phớt lờ Cuộc Cảnh Báo, được ban cho họ bởi Tình Yêu Tinh Tuyền, họ cũng sẽ tước mất cơ hội được ơn cứu rỗi của tha nhân. Mẹ nài xin lòng quảng đại của những linh hồn nguyện dâng lòng trung thành cho Con yêu dấu của Mẹ bằng cách đồng hành với Người hướng về Triều Đại Đầy Vinh Hiển trong Thiên Đàng Mới.

Các ngôn sứ đã được sai đến thế gian trong nhiều lúc để giúp chuẩn bị nhân loại cho Biến Cố Trọng Đại này. Những giai đoạn cuối cùng giờ đây đã đến. Hãy lắng nghe Tiếng Nói của Con Mẹ khi Người nói với các con. Đừng khước từ Người.

Mẹ đầy yêu thương của các con

Nữ Vương Thiên Đàng

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#304/ Hành động độc ác nhất kể từ Nạn Diệt Chủng của Đức Quốc Xã, đang được hoạch định để chống lại người Do Thái (11-01-2012)

Thứ tư ngày 11 tháng 1 năm 2012, lúc 15:00

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, hãy nhìn xem những nỗ lực đang được thực hiện bởi Thế lực Toàn cầu, vốn không thuộc về Ánh Sáng, thế lực ấy đang cố gắng gắn kết một chiến dịch chống lại dân Cha.

Cha muốn nói đến các Kitô hữu và dân Do Thái được Cha tuyển chọn.

Các kế hoạch độc ác đang được hoạch định để quét sạch các thực hành của Kitô giáo theo một cách nham hiểm nhưng rất tinh vi. Sự việc sẽ bắt đầu bằng sự thay đổi trong hiến pháp của các quốc gia ở khắp mọi nơi trong thế giới phương Tây.

Mọi cố gắng sẽ được thực hiện để đưa ra những tuyên bố tục tĩu chống lại các giáo hội thuộc Kitô giáo của Cha. Các tôi tớ được thánh hiến của Cha sẽ từ từ rút lui để lại cho dân Cha chút ít sự hỗ trợ tinh thần. Tất cả các lề luật này sẽ có vẻ bề ngoài khoan dung đầy xảo quyệt.

Hỡi các con, đức tin của các con đang bị thử thách hơn bao giờ hết.

Kitô giáo và bất kỳ ai nỗ lực để công khai tuyên xưng Danh Cha sẽ bị cản trở. Thay vào đó một thứ giáo lý trống rỗng sẽ xuất hiện và mọi người sẽ bị nhầm lẫn. Họ sẽ nghĩ rằng giáo lý này tốt đẹp và là một sự thay thế cho Sự Thật, nhưng trên thực tế, nó sẽ là một sự dối trá. Tổ chức độc ác này mạnh mẽ đến độ rất ít người biết chúng tồn tại. Tuy nhiên, họ đang ở khắp mọi nơi để giật dây. Các con của Cha như những con rối. Dân tộc được tuyển chọn của Cha, dân Do Thái đang phải đối mặt một lần nữa với một cuộc bách hại khủng khiếp. Kế hoạch nhằm loại bỏ họ đang được tiến hành.

Những người mà họ tin là bạn bè của họ lại chính là những kẻ thù của họ. Họ sẽ phải chịu đau khổ khủng khiếp, nên Cha kêu gọi tất cả nhân loại cầu nguyện cho đất nước Do Thái. Hành động độc ác nhất kể từ Nạn Diệt chủng của Đức Quốc Xã đang được hoạch định để chống lại người Do Thái

Hãy cầu nguyện và cầu nguyện để những tổ chức độc ác của tên phản Kitô được ngăn chặn trước việc phạm phải những hành động độc ác này. Những linh hồn đen tối này đang cần lời cầu nguyện của các con,để trong Cuộc Cảnh Báo, họ sẽ nhận ra hành động tội ác của họ. Hãy cầu nguyện để họ cởi bỏ lớp vỏ kiêu ngạo của họ và cầu xin Lòng Thương Xót của Cha.

Nếu họ thực hiện điều này thì các cuộc chiến tranh và bất ổn ở Do Thái có thể được giảm nhẹ.

Nhiều lời tiên tri giờ đây sẽ xảy ra trước mắt các con. Những người mù lòa trước Lời Hứa của Cha phải được ban cho Ánh Sáng Lòng Thương Xót của Cha để họ được xem thấy một lần nữa. Hỡi các con, đừng để mình bị lừa dối. Những gì có vẻ tốt bên ngoài thì không phải là lúc nào cũng tốt. Trong lực lượng gìn giữ hòa bình, nhiều người trong số đó là những quân cờ thí, họ đang bị lừa dối.

Đừng bao giờ sợ hãi, vì Lòng Thương Xót của Cha sẽ có một ảnh hưởng quan trọng đối với bè phái này, những kẻ đã âm mưu chống lại Giáo Hội của Cha trong nhiều thế kỷ.

Họ không thể và sẽ không giành chiến thắng được. Nhưng họ sẽ gây ra nỗi kinh hoàng khủng khiếp trừ khi lời cầu nguyện làm giảm thiểu sự thống trị độc ác của họ. Hãy cầu nguyện với Chiến Dịch Cầu Nguyện mới này (18) để giúp ngăn chặn Tên Phản Kitô và tổ chức của hắn, những kẻ mà Cha đang nói đến:

Lạy Chúa Giêsu dấu yêu, xin cứu thế giới khỏi tên phản Kitô. Xin che chở chúng con khỏi cạm bẫy ác độc của Satan. Xin cứu những người sống sót cuối cùng của Giáo Hội khỏi tay ma quỷ.

Xin ban cho tất cả Giáo Hội sức mạnh và ân sủng cần thiết, để bảo vệ chúng con khỏi chiến tranh và bách hại mà Satan và đoàn quân khủng bố của hắn đã dự trù. Amen.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Đấng Cứu Thế và là Đấng Cứu Chuộc toàn thể nhân loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#305/ Hãy cầu nguyện cho những linh hồn mắc tội trọng, những người không thể có cơ hội để tìm kiếm ơn cứu rỗi (12-01-2012)

Thứ năm ngày 12 tháng 1 năm 2012, lúc 15:30

Con gái rất yêu của Cha ơi, giờ đây có một điều cần thiết là mọi người hãy cầu nguyện bằng tất cả tấm lòng cho linh hồn của những người không thể sống sót vì khiếp sợ khi chứng kiến Cuộc Đại Cảnh Báo và Lòng Thương Xót Vĩ Đại của Cha.

Một số linh hồn đáng thương đang mắc tội trọng có lẽ không có được cơ hội để tìm kiếm ơn cứu rỗi vì vậy hãy chắc chắn rằng những lời cầu nguyện của các con được dâng lên cho những linh hồn ấy.

Cầu nguyện là điều khẩn thiết đối với những linh hồn đang ở trong bóng tối. Họ quá thèm khát tiêu diệt nhân loại bằng sự độc ác của họ, thông qua việc kiểm soát tiền tệ và những áp chế khác, đến nỗi họ sẽ nhận thấy rằng Cuộc Cảnh Báo là một nỗi kinh hoàng khủng khiếp.

Cha cần phải ban cho họ cơ hội để ăn năn thống hối, nhưng nhiều người sẽ chống lại Cha. Xin hãy cầu nguyện cho những linh hồn bị hành hạ này. Cuối cùng, Cha muốn kêu gọi tất cả tín hữu của Cha hãy lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót mỗi khi có cơ hội vì giờ đây thời điểm cho Cuộc Đại Cảnh Báo càng ngày càng đến gần hơn.

Đối với tất cả những tín hữu đã không chịu nhìn nhận rằng chính Cha, Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế của họ đang phán truyền cho họ qua những Thông Điệp này, thì giờ đây hãy lắng nghe Cha.

Đừng giống như những linh hồn đáng thương sống trong thời của Nô-ê khi ông bị chế nhạo.

Hãy mở tâm trí các con ra và quảng đại dành thời gian của các con trong việc cầu nguyện. Đó là tất cả những gì Cha mời gọi các con vào lúc này. Các con của Cha ơi, các con sẽ khóc những giọt nước mắt hối hận khi các con nhận ra lỗi lầm của các con. Và như thế Cha sẽ tha thứ cho các con ngay cả khi các con đã làm tổn thương Cha sâu sắc.

Những lời lăng mạ của các con gây tổn thương Cha. Những lời chế nhạo của các con như lưỡi dao đâm thấu tâm hồn Cha từ trong ra ngoài vì các con nghĩ rằng các con biết Cha nhưng các con lại không biết Cha. Tâm trí của các con bị đóng kín trước Tiếng Nói đích thực của Cha, vốn chỉ như một tiếng kêu trong hoang địa. Lòng kiêu ngạo của các con xúc phạm đến Cha. Các con phải chấp nhận rằng đường lối giờ đây đang được hoạch định cho Cuộc Quang Lâm của Cha.

Các con có lẽ không chịu lắng nghe Cha vào lúc này khi Cha van nài các con cầu nguyện cho linh hồn những người sẽ bị hư mất đối với Cha. Nhưng các con sẽ phải lắng nghe khi điều này được chứng minh cho các con, sau Biến Cố Đại Cảnh Báo.

Khi ấy Cha mong đợi các con sẽ theo Cha và hình thành đạo binh còn sót lại trong Giáo Hội của Cha. Chỉ khi ấy tất cả chúng ta mới hiệp nhất để quy tụ những người còn sót lại khi chúng ta tiến bước về Thiên Đàng Mới của Cha.

Chúa Giêsu Kitô yêu dấu của các con

Đấng Cứu Thế và là Đấng Cứu Chuộc của toàn thể nhân loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#306/ Đức Trinh Nữ Maria: Chiến dịch cầu nguyện (19) Cầu cho những người trẻ tuổi (13-01-2012)

Thứ sáu ngày 13 tháng 1 năm 2012, lúc 08:00

Con gái của Mẹ ơi, hôm nay Mẹ buồn vì Mẹ đau khổ nhiều khi nghĩ đến những linh hồn đáng thương sẽ chết trong Cuộc Cảnh Báo. Con phải kêu gọi lời cầu nguyện khẩn thiết cho những linh hồn đang chọc giận Chúa Cha. Hành vi của họ là một sự ghê tởm trước mắt Người. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho những con cái của bóng tối vì nhiều người trong số họ không biết những gì họ đang làm.

Sự độc ác của họ khiến Con Mẹ phải khóc và những Thương Tích của Người trở nên day dứt. Điều quan trọng là phải có càng nhiều linh hồn càng tốt được bao bọc trong vòng tay Thương Xót của Người. Hãy mời gọi mọi người dâng Chiến Dịch Cầu Nguyện này lên Mẹ, Mẹ của Ơn Cứu rỗi, để cứu những con cái đáng thương này.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (19): Cầu nguyện cho giới trẻ

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin Mẹ chuyển cầu Lòng Thương Xót cho những linh hồn giới trẻ, đang ở trong bóng đêm khủng khiếp, để họ nhận ra Con yêu dấu của Mẹ, khi Người đến để cứu rỗi toàn thể nhân loại.

Xin đừng để linh hồn nào ngã bên vệ đường.

Xin đừng để linh hồn nào khước từ Lòng Thương Xót Bao La của Người.

Lạy Mẹ Maria, con cầu xin để hết thảy đều được cứu thoát và xin Mẹ che chở những linh hồn này bằng Áo Choàng Rất Thánh của Mẹ, để bảo vệ họ khỏi tên lừa dối. Amen.

Con gái của Mẹ ơi, đối với Thánh Tử của Mẹ, mọi linh hồn đều quan trọng. Nhưng linh hồn những người trẻ đang phạm tội trọng chính là những linh hồn đã làm Ngài đau đớn nhiều nhất.

Hãy cầu nguyện để Ánh Sáng Lòng Thương Xót soi chiếu nơi tăm tối trong tâm trí và linh hồn họ. Hãy cầu nguyện để họ từ bỏ những lối sống sa đọa khủng khiếp và trống rỗng của họ. Hãy cầu nguyện để họ sẽ vươn lên và nài xin Lòng Thương Xót nếu không, họ sẽ không bao giờ nhận được những ơn cần thiết để bước vào Thiên Đàng Mới.

Thật là một sự mất mát nếu những người trẻ này sẽ là những người bị sót lại trong số những người đón nhận Ân Huệ của Cuộc Cảnh Báo và được bước vào Kỷ nguyên Mới của Thiên Đàng trên trái đất. Nếu họ không thể được cứu thì đó là điều làm tan nát cõi lòng Con Mẹ.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ Maria Nữ Vương Thiên Đàng

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#307/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Hỡi con của Mẹ, hòa bình sẽ sớm ngự trị trên trái đất (13-01-2012)

Thứ sáu ngày 13 tháng 1 năm 2012, lúc 20:15

Hỡi con của Mẹ, hòa bình sẽ sớm ngự trị trên trái đất. Sẽ có bất ổn và xung đột nhưng đó là điều cần thiết để loại bỏ sự độc ác cuối cùng trên trái đất. Bàn Tay của Chúa Cha sẽ nhanh chóng giáng xuống những người phớt lờ Lòng Thương Xót của Con Mẹ. Người sẽ không tha thứ cho sự bất tuân của họ một khi Sự Thật đã được tỏ bày cho họ.

Những ai quay lưng lại với Con Mẹ, sau Cuộc Cảnh Báo, sẽ được dành cho một khoảng thời gian nhất định để tỏ lòng thống hối vì những tội lỗi của họ nhưng thời gian này sẽ không kéo dài. Hãy cầu nguyện cho những linh hồn mà sự ngoan cố sẽ là án phạt dành cho họ.

Hỡi con gái của Mẹ, những thay đổi đã bắt đầu và nhiều sự thay đổi sẽ xảy ra nhanh chóng. Hỡi các con, hãy nhìn xem các tầng trời để thấy những dấu chỉ đầu tiên do Lòng Thương Xót của Con Mẹ. Những ai có tâm hồn khiêm nhường thống hối thì không có gì phải sợ hãi vì đây là thời gian mà các con đã mong chờ.

Linh hồn của những người không nhận ra Sự Hiện Hữu của Con Mẹ sẽ phải kinh ngạc và đau buồn khi Sự Thật cuối cùng được tỏ bày cho họ. Linh hồn khốn khổ của những ai nguyện trung thành với tên ác quỷ, sẽ ngập tràn đau đớn tột cùng, trong khi những người khác sẽ lẩn tránh Sự Thật vì họ không thể chịu đựng nổi Ánh Sáng.

Hãy cầu nguyện để tất cả các linh hồn ấy, nhờ lời cầu nguyện của tha nhân, có thể được cứu rỗi trong Ánh Mắt Con yêu dấu của Mẹ. Sự hoán cải sẽ ngăn chặn cuộc trừng phạt và làm suy yếu các kế hoạch độc ác của tên phản Kitô nhằm tiêu diệt nhân loại. Hãy cầu nguyện để cuộc chiến giữa Thiên Đàng và tên ác quỷ sẽ mang đến kết quả là tất cả con cái Thiên Chúa được cứu rỗi và được tha khỏi lửa Hỏa ngục.

Mẹ yêu dấu của các con

Nữ Vương Mân Côi

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#308/ Các nhà khoa học sẽ công khai phủ nhận rằng phép lạ này đã không diễn ra (13-01-2012)

Thứ sáu ngày 13 tháng 1 năm 2012, lúc 21:35

Hỡi con gái rất dấu yêu của Cha, Lòng Thương Xót của Cha cuối cùng cũng sẽ được người ta nhận biết và thông hiểu. Những Tia Sáng Lòng Thương Xót của Cha, sẽ xảy ra với bầu trời màu hồng và sẽ tràn ngập trái đất để cứu nhân loại. Không một ai bị loại trừ. Các vị Tổng thống, các vị vua, hoàng hậu, thái tử, những người bần cùng, người nổi tiếng, người ăn xin, những tên trộm, kẻ giết người, người vô thần và các tín hữu tin vào Chúa Cha và Ta, Con yêu dấu của Người, tất cả sẽ được Ân Huệ của Ta chạm đến.

Kẻ kiêu ngạo sẽ sụp xuống trong sự khiêm nhường khi họ chứng kiến những tội lỗi nghiêm trọng của họ như thể những tội lỗi ấy xuất hiện trước Mắt Cha. Những kẻ ác sẽ nhìn thấy Ánh Sáng trong Sự Hiện Hữu Thánh Thiêng của Cha và sẽ phải đưa ra một sự lựa chọn. Họ sẽ đón nhận Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Cha hoặc họ sẽ tát vào mặt Cha. Dù bằng cách nào tất cả các con cái Thiên Chúa cũng sẽ nhìn thấy những Tia Sáng Lòng Thương Xót của Cha và sẽ nhận thấy khó có thể phớt lờ phép lạ này.

Cha khẩn thiết kêu gọi tất cả các con cầu nguyện để người ta chào đón và được chấp nhận Lòng Thương Xót của Cha như một người đang đói nắm lấy bánh trường sinh. Nếu không có bánh này, người ta sẽ chết. Chỉ có hai con đường. Hoặc là đến với Cha – Đấng Cứu Thế của các con hoặc phải đối mặt với lửa Hỏa Ngục. Cha là Đấng đầy Lòng Thương Xót nhưng sẽ có rất ít thời gian để các con tỏ lòng thống hối sau Cuộc Cảnh Báo.

Nhiều nhà khoa học và những người trong đội quân của Satan, sẽ được sử dụng để công khai phủ nhận rằng phép lạ vĩ đại này sẽ xảy ra. Hãy cầu nguyện cho họ để sự lừa dối không lôi kéo được những linh hồn nguội lạnh, những người có thể bị cám dỗ quay lưng lại với Cha một lần nữa.

Các con ơi hãy chuẩn bị. Hãy nhớ rằng sự can thiệp từ Thiên Đàng này là cách duy nhất để Cha có thể cứu hầu hết nhân loại. Nếu Cha không tuôn đổ Lòng Thương Xót của Cha trên toàn thế giới thì rất ít linh hồn có thể bước vào Thiên Đàng Mới của Cha trên trái đất.

Cha yêu thương tất cả các con và chào đón các con vào cung lòng Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Cha. Đừng sợ hãi, vì linh hồn của các con sẽ được ngập tràn Thần Khí của Cha. Đối với các tín hữu thì điều này sẽ làm cho các con mạnh mẽ hơn trong Tình Yêu của các con dành cho Cha và khi đó các con sẽ gia nhập vào đạo binh của Cha để hoán cải những người cần thêm thời gian để quay về với Cha.

Đấng Cứu Thế của các con và là Vua của Lòng Thương Xót

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#309/ Thiên Chúa Cha: Vị sứ giả cuối cùng đang loan báo Cuộc Quang Lâm (16-01-2012)

Thứ hai ngày 16 tháng 1 năm 2012, lúc 13:20

Hỡi con gái của Cha, khi Cha sai các ngôn sứ đến với thế gian, họ thường sẽ là những người mà các con ít ngờ tới. Các con sẽ chẳng bao giờ tìm thấy họ nơi những phẩm trật cao nhất trong Giáo Hội của Cha. Họ cũng sẽ không phải là những linh hồn có bề ngoài thánh thiện nhất.

Trong nhiều trường hợp, họ sẽ không xứng đáng với Ân Huệ đặc biệt này. Tuy nhiên, Cha đã chọn các linh hồn không hoàn hảo từ các tầng lớp khác thường nhưng đơn sơ trong cuộc sống để Cha có thể hun đúc họ thành những tạo vật mà Cha mong muốn.

Các ngôn sứ của Cha cho thời cuối cũng không khác gì. Họ sẽ không được đón nhận một cách dễ dàng. Như từ thuở ban đầu khi Cha lần đầu tiên sai các ngôn sứ đến để chuẩn bị loài người cho sự xuất hiện của Con yêu dấu của Cha, Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế, thì họ nhận thấy thật khó để người ta lắng nghe tiếng nói của họ.

Tiếng nói của sứ giả cuối thời đích thực của Cha sẽ không được lắng nghe lúc họ khởi đầu Sứ Vụ. Tuy nhiên, cuối cùng họ sẽ được công nhận. Vì đó là tiếng nói của Cha nên Tiếng Nói ấy sẽ dễ dàng được nhận ra. Hỡi con gái của Cha, con là vị sứ giả cuối cùng được sai đi để báo trước sự xuất hiện của Con yêu dấu Cha, Chúa Giêsu Kitô vì Cuộc Quang Lâm rất được mong đợi của Người.

Điều này sẽ làm con hoảng sợ và đôi khi rất khó chấp nhận được. Tuy nhiên, đó là Sự Thật. Sứ Vụ này sẽ khó khăn, khi con nhận được Thông Điệp của Thiên Chúa để chuẩn bị những người còn xót lại trong Giáo Hội của Cha trên trái đất cho Cuộc Quang Lâm. Cho đến nay, trong khi Cha đã lựa chọn nhiều linh hồn ưu tuyển và sẽ tiếp tục thông truyền với họ vì lợi ích của tất cả nhân loại, thì phận vụ của họ sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Sứ vụ của con sẽ khó khăn cùng cực và con sẽ bị ngược đãi vì sứ vụ ấy. Cha chúc lành cho con bằng mọi ân sủng từ Vương quốc Thiên Đàng của Cha.

Con sẽ tiến về phía trước như là công cụ ưu tuyển để truyền đạt Lời Chí Thánh của Cha cho thế giới. Sứ vụ này sẽ luôn được bảo vệ.

Quả thật, con sẽ bị tấn công hầu như hàng ngày, nhưng hãy biết rằng. Nếu Sứ Vụ này quá quan trọng thì con có nghĩ rằng nó có thể thoát khỏi sự chú ý của Satan và các thiên sứ sa ngã thuộc hạ của hắn không?

Hỡi con gái của Cha, chúng đã xâm nhập vào trái đất và đã mon men, theo những cách không ngờ tới, vào tâm hồn và linh hồn của rất nhiều con cái Cha.

Con đường Thánh Thiêng trong sứ vụ của con đã được báo trước trong Kinh Thánh vì con chính là vị sứ giả cuối cùng được sai đến thế gian để cứu nhân loại khỏi sự kìm kẹp cuối cùng của Satan.

Thế giới đang chờ đợi những lệnh truyền từ Thánh Lệnh của Cha. Nhiều ngôn sứ giả sẽ cố gắng ngăn chặn Lời Chí Thánh của Cha, qua việc truyền bá những dối trá và nhầm lẫn.

Những Thông Điệp này sẽ bị Giáo Hội của Cha chất vấn và bị săm soi để tìm các sai sót. Tuy nhiên, các Thông Điệp chỉ truyền đạt Sự Thật mà thôi.

Phần lớn Sự Thật, bị các giáo hội của Cha phớt lờ qua nhiều thế kỷ, sẽ xuất hiện một lần nữa. Thêm nhiều mạc khải liên quan đến Sự Thật về Sự Sống Đời Đời của các con sẽ được tỏ bày cho các con.

Hỡi con gái của Cha, Sứ Vụ này sẽ gây ra sự phẫn nộ. Con sẽ bị phỉ nhổ, nhạo báng, khinh khi và bị ngăn chặn theo mọi cách có thể tưởng tượng ra được. Đối với những ai nhận thấy khó khăn đối với Sự Thật được ban cho con, vị ngôn sứ thời cuối, thì giờ đây hãy lắng nghe lời kêu gọi của Cha.

Các con phải cầu xin Cha ban Ơn Chúa Thánh Thần trước khi các con có thể mở đôi tai của các con ra để lắng nghe tiếng nói của Cha, lắng nghe Sự Thật trong Lời Thánh của Cha và những lệnh truyền mà Cha sẽ ban cho tất cả các con để các con có được Sự Sống Đời Đời.

Lời của Cha sẽ được thể hiện một cách đơn giản để mọi người nam, nữ và trẻ em có thể dõi theo Lời Thánh của Cha. Nhưng các con phải biết điều này. Trong khi có nhiều Tình Yêu và Ánh Sáng chiếu soi Lời Cha thì cũng sẽ có một bầu khí của Quyền Năng Linh Thánh mà các con sẽ nhận thấy là không thể bỏ qua được.

Đó là cách mà các con có thể nhận biết rằng đó chính là Cha, Thiên Chúa Cha Hằng Hữu của các con đang nói với các con. Tình Yêu của Cha sẽ ngự trị linh hồn của các con và nâng đỡ tâm hồn các con lên trong sự hiệp nhất với Cha.

Tất cả những chuẩn bị đã sẵn sàng. Sau khi Lòng Thương Xót Vĩ Đại của Con yêu dấu Cha được tỏ ra thì người ta sẽ dành thời gian để chuẩn bị thế gian cho Cuộc Quang Lâm của Người.

Quả thật, hỡi các con. Giờ đây, Cha đang sắp đặt để cứu con cái Cha khỏi bóng tối. Hỡi các con của Cha, Cha đang đưa các con đến ngôi nhà đích thực, phần gia nghiệp của các con – Thiên Đàng Mới.

Các con hãy kiên nhẫn. Chỉ cần nhớ rằng Cha yêu thương các con. Hãy tín thác vào Cha và tin vào Lời Thánh của Cha ban cho các con qua vị ngôn sứ thời cuối là Maria Tông Đồ Lòng Thương Xót.

Cha Hằng Hữu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Đấng Tạo Hóa của muôn loài

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#310/ Hỡi các tôi tớ được thánh hiến, các con sẽ bị dẫn dắt về phía ngôn sứ giả (17-01-2012)

Thứ ba ngày 17 tháng 1 năm 2012, lúc 14:00

Hỡi con gái rất yêu dấu của Cha, đã đến lúc để kêu gọi thế gian chuẩn bị linh hồn họ cho Cuộc Quang Lâm của Cha như đã được tiên báo. Dân của Cha sẽ trỗi dậy và chào đón Cha, khi Cha lại đến một lần nữa, để thu hồi lại ngai vàng chính đáng của Cha với tư cách là Vua của Nhân loại.

Đối với những ai nhận ra Tiếng Nói của Cha, các con phải tín thác trọn vẹn nơi Cha. Cha sẽ dẫn dắt các con trên con đường Sự Thật để từng người trong các con được trở nên xứng đáng bước vào Thiên Đàng Mới trên trái đất. Hãy khước từ tiếng nói của bóng tối, vốn sẽ tìm mọi cơ hội để bịt mắt các con và cám dỗ các con quay lưng lại với Cha.

Cha là Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con, Đấng đã chết một cách thảm thương trên Thập Giá. Tuy nhiên, nỗi đau khổ của Cha sẽ tiếp diễn cho đến khi Cha đã cứu vớt được phần còn lại của Hội Thánh Cha trên trái đất. Cha đang đến để cứu các con một lần nữa. Hãy để Cha thực hiện điều này mà đừng ngăn trở. Quá nhiều người trong các con đã bịt tai lại trước lời cầu xin của Cha dành cho nhân loại nhằm chuẩn bị linh hồn của các con cho Kỷ nguyên Hòa Bình Đầy Vinh Hiển này. Các con không biết rằng Cha yêu các con sao?

Chính vì Tình Yêu nhân từ Cha dành cho từng người trong các con mà Cha đến, không những để cảnh báo các con, mà còn để giúp các con chuẩn bị cho khoảnh khắc trọng đại này. Cha nhận thấy những ai trong các con yêu mến Cha, đặc biệt là những tôi tớ được thánh hiến của Cha, lại đề phòng cẩn thận trước những ngôn sứ giả, những kẻ có thể xuất hiện. Điều này rất quan trọng. Giờ đây hãy đến và cầu xin Cha tuôn đổ trên các con Ơn Chúa Thánh Thần để Sự Thật có thể và sẽ được tỏ bày cho các con.

Nếu các con không quay lại với Cha, thì các con sẽ không hiểu được những gì Cha mong đợi nơi các con. Hãy đến với Cha. Hãy lắng nghe Cha. Nỗi đau khổ của các con sẽ lớn lao vì Satan sẽ không để yên cho các con một giây phút nào.

Hắn biết rằng Cha đang tỏ mình ra không những qua vị ngôn sứ Maria thời cuối của Cha, mà còn qua nhiều linh hồn khác nữa. Những linh hồn đó thuộc về Cha, được tuyển chọn để trở thành các sứ giả thời cuối, sẽ là những người bị các tôi tớ thánh của Cha ra sức ngăn chặn nhiều nhất.

Thật đáng buồn thay, các con sẽ bị dẫn dắt bởi tên lừa dối để đến với ngôn sứ giả và tay sai của hắn, những kẻ tuôn ra những dối trá và sai trái khắp mọi nơi.

Đối với những ai trong các con nhanh chóng lên án các sứ giả của Cha thì phải rất cẩn thận. Các con, những tôi tớ được thánh hiến của Cha, sẽ là mục tiêu chính của tên lừa dối. Chính tâm trí của các con sẽ bị xoay chuyển theo hướng sai lạc trước tiên. Vì khi các con quay lưng lại với Cha, Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của các con, thì các con sẽ lèo lái dân Cha theo hướng lầm lạc.

Vô tình các con sẽ ngăn không cho họ lắng nghe Sự Thật từ đôi môi Thánh Thiêng của Cha. Các con sẽ để con cái Cha phải đói khát những dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển tâm linh của họ.

Giờ đây hãy biết rằng thời kỳ cuối đang ở trước mắt các con. Đừng phung phí thời gian còn lại của các con mà sống trong sự cuốn hút của những dối trá và nhầm lẫn. Cuộc chiến đã bắt đầu và Giáo Hội Còn Sót Lại của Cha sẽ được cứu khi Giáo Hội hiên ngang sánh bước với Cha vào Triều Đại Mới đầy Vinh Hiển của Cha.

Hãy cầu nguyện để không một linh hồn nào bị bỏ lại phía sau. Các con cũng hãy cầu nguyện để những tôi tớ được thánh hiến của Cha không phải chịu trách nhiệm trong việc lôi kéo con cái Cha ra khỏi Sự Thật, ra khỏi Ánh sáng, ra khỏi Ơn cứu rỗi, vì tất cả những điều ấy là quyền thừa hưởng của họ.

Giờ đây hãy theo Cha và hãy trợ giúp Cha cứu các linh hồn.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#311/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Kế hoạch độc ác trong Tòa Thánh Vatican nhằm tiêu diệt Giáo Hội Công Giáo (18-01-2012)

Thứ tư ngày 18 tháng 1 năm 2012, lúc 09:50

Hỡi con của Mẹ, kiên trì là đức tính cần thiết đối với tất cả con cái của Thiên Chúa trong thời gian bội giáo lớn lao này trên thế giới. Quá ít người tin vào Thiên Chúa Đấng Tạo Hóa của họ, Chúa Cha, Thiên Chúa Tối Cao. Họ sẽ sớm chứng kiến Sự Thật nhưng nhiều người vẫn khăng khăng cho rằng không có Thiên Chúa. Vậy giờ đây các con cần phải cầu nguyện cho họ rất nhiều.

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đang bị một bè phái tà ác âm mưu chống lại ngay trong hàng Giáo Phẩm của Ngài.

Bè phái này được biết là đang tồn tại trong hàng ngũ những tôi tớ được thánh hiến ngay trong Tòa Thánh Vatican, nhưng các tôi tớ được thánh hiến lại bất lực trước tổ chức độc ác này, chúng đã xâm nhập vào Giáo Hội Công Giáo trong nhiều thế kỷ.

Nhóm người ấy phải chịu trách nhiệm trong việc bóp méo Sự Thật về Giáo Huấn của Con Mẹ. Quá ít người biết về họ hoặc những việc làm độc ác của họ.

Họ đã đẩy Giáo Lý Chân Thật ra khỏi Giáo Hội Công Giáo và thay vào đó là một thứ phiên bản mờ nhạt, nguội lạnh được chỉnh sửa và ép buộc người Công Giáo chấp nhận hơn bốn mươi năm qua.

Quá nhiều nhầm lẫn đã được lan truyền bởi bè phái bí mật, độc ác này đến nỗi con cái Mẹ đã đi lạc khỏi Giáo Hội Chân Thật. Hãy cầu nguyện để họ đừng xua đuổi Đức Giáo Hoàng. Hãy cầu nguyện để ngôn sứ giả sẽ không ngồi trên Ngai Tòa của Đức Thánh Cha để hắn có thể truyền bá những dối trá. Hãy cầu nguyện cho những tôi tớ được thánh hiến tại Vatican có đủ sức mạnh nhằm chống lại âm mưu độc ác này, được sắp đặt để tiêu diệt Giáo Hội Công Giáo.

Chúng đang lên kế hoạch để thay thế vị Đại Diện Tòa Thánh – là Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI bằng một kẻ chuyên dối trá. Ông ta sẽ tạo ra một thứ giáo hội mới trong liên minh với tên phản Kitô và phe nhóm của hắn để lừa gạt thế giới. Đáng buồn thay, nhiều con cái của Mẹ với lòng trung thành của họ nơi Đức Tin Công Giáo, sẽ mù quáng đi theo thứ giáo lý mới lầm lạc này, như những con chiên đi đến lò sát sinh.

Hỡi các con, hãy thức tỉnh trước Sự Thật. Kế hoạch độc ác này đã thay đổi tính xác thực cơ bản của Giáo Lý Công Giáo suốt những năm qua. Các con đang xúc phạm đến Thánh Tử của Mẹ khi các con lãnh nhận Mình Thánh bằng tay. Đây chính là điều chúng đã thực hiện.

Các con đang xúc phạm đến Con của Mẹ khi các con không siêng năng lãnh nhận các Bí Tích một cách thường xuyên. Quả thật, những người có bổn phận ban phát các Bí tích này đã không màng đến việc bảo đảm cho linh hồn các con luôn được sống trong tình trạng ân sủng, vì họ không sẵn lòng ban phát các Bí Tích cho tất cả mọi người.

Hỡi con của Mẹ, một sự độc ác hết sức ghê tởm đã ẩn mình hàng thế kỷ trong hàng giáo phẩm cao cấp của Tòa Thánh, sẽ sớm xuất hiện cho cả thế giới chứng kiến. Những con cái của Mẹ, những người được Chúa Thánh Thần che chở, sẽ nhìn thấy Sự Thật khi sự dối trá độc ác được bày ra cho thế giới.

Những người khác sẽ mù quáng đi theo vào ngõ cụt tăm tối. Sự chia rẽ khủng khiếp sẽ xuất hiện trong hàng ngũ các linh mục, giám mục, tổng giám mục và hồng y. Bên này chống lại bên kia.

Những môn đệ đích thực sẽ phải ẩn náu và rao giảng một cách bí mật, nếu không họ sẽ bị giết. Giáo Hội Chân Thật cũng sẽ phải ẩn náu đến nỗi các tín hữu trung thành sẽ phải kết hợp với nhau để tỏ lòng tôn kính Chúa Cha Hằng Hữu.

Trái đất sẽ rúng động trong mọi ngóc ngách, do Cơn Thịnh Nộ của Chúa Cha trên Thiên Đàng gây ra để chống lại sự nhạo báng này.

Hỡi con của Mẹ, họ không thể giành được chiến thắng. Chính nhờ đức tin và lòng dũng cảm của những người còn sót lại trong Đức Tin Kitô Giáo mà những kẻ mạo danh độc ác này sẽ bị tiêu diệt mãi mãi. Giờ đây, các con hãy chờ đợi và chuẩn bị vì Giáo Hội Công Giáo sẽ sớm công bố những thay đổi.

Khi ấy các con sẽ nhận biết Sự Thật về những gì Mẹ nói với các con. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Bênêđictô và các môn đệ đích thực của ngài.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#312/ Tên Phản Kitô, kẻ đang ẩn mình, sẽ sớm xuất hiện trên thế giới (19-01-2012)

Thứ năm ngày 19 tháng 1 năm 2012, lúc 20:30

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, giờ đây con hãy trỗi dậy với sức mạnh để tiếp tục công bố lời chí Thánh của Cha. Đối với những ai lắng nghe và tin tưởng vào lời chí Thánh của Cha thì những ân sủng trọng đại sẽ được lãnh nhận qua việc đọc các Chiến Dịch Cầu Nguyện.

Luyện ngục trên trái đất, sẽ sớm được trải nghiệm bởi linh hồn của những ai thực lòng thống hối vì tội lỗi của họ sau Cuộc Cảnh Báo, sẽ rất khó khăn. Hỡi các con, cuộc sám hối này thật là quan trọng. Đừng chống lại nó nhưng hãy đón nhận nó.

Đối với những ai tin vào Cha, thì giờ đây các con phải lắng nghe. Các con sẽ gia tăng số lượng sau khi Lòng Thương Xót Vĩ Đại của Cha được tỏ ra cho thế giới và tiếng nói của các con sẽ vang vọng từ nơi khốn cùng.

Chính nhờ sức mạnh và tinh thần chiến đấu của các con mà Giáo Hội của Cha mới có thể sống sót được qua cuộc bách hại. Hỡi các con, các con không có gì phải sợ hãi khi các con khiêm tốn bước đi bên cạnh Cha. Đức vâng lời trong khiêm nhường của các con là điều cần thiết nếu các con mong đón nhận những ân sủng để trở nên mạnh mẽ, nhằm giữ vững tinh thần và chiến đấu trong đạo binh của Cha, chống lại tên phản Kitô.

Hỡi các con, hắn đang nấp trong cánh gà nhưng sẽ sớm xuất hiện trên sân khấu của thế giới. Hắn không hề biết xấu hổ và sẽ tự hào về những nỗ lực nhân đạo của hắn. Nhiều người sẽ gục ngã vì sự quyến rũ của hắn trong khi hắn sẽ thu phục được lòng tốt của họ. Đây là Chiến Dịch Cầu Nguyện để giúp ngăn chặn tên phản Kitô hủy diệt con cái của Cha.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (20) Xin ngăn chặn tên phản Kitô hủy diệt thế giới

Lạy Cha, Nhân Danh Con rất yêu dấu Cha, con nài xin Cha đừng để tên phản Kitô giăng bắt linh hồn con cái Cha.

Con nài xin Cha Toàn Năng đừng để hắn bắt con cái Cha phải gánh chịu nỗi khiếp sợ.

Con cầu xin Cha đừng để hắn làm hư hỏng các thụ tạo của Cha và xin Cha thương xót những linh hồn khốn khổ yếu đuối khi phải đương đầu với hắn.

Lạy Cha, xin lắng nghe lời con cầu nguyện, và xin cứu hết thảy con cái Cha khỏi sự dữ khủng khiếp này. Amen.

Chúa Giêsu Kitô yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#313/ Cuốn Sách Sự Thật có niêm phong sẽ được mở ra để chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Cha (20-01-2012)

Thứ sáu ngày 20 tháng 1 năm 2012, lúc 20:15

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, không cần thiết phải lo lắng về ý kiến của con người. Những quan điểm của nhân loại chẳng là gì so với Lời Chí Thánh của Cha ban cho con.

Lời Cha là ưu tiên số một. Không một quan điểm nào chống lại Lời Cha khiến con phải bận tâm. Hỡi con, giờ đây thời gian còn lại rất ngắn ngủi để Cha cứu nhân loại. Con gái của Cha, giờ đây rất nhiều điều được mong đợi nơi con, quá mau chóng đến nỗi con sẽ không còn hơi sức để thở nữa.

Có nhiều mạc khải giờ đây được thông truyền cho con để con cái Cha biết cách tự chuẩn bị cho xứng hợp. Nếu con để cho những sự sao lãng, như các ý kiến hoặc các quan điểm của người ta làm mất thời gian của con, một cách không cần thiết, thì điều này sẽ khiến con xa rời Sứ Vụ, vốn hết sức quan trọng.

Hỡi con, giờ đây hãy để Cha đong đầy trong con tình yêu và sự an ủi.

Cuộc Cảnh Báo đã gần kề. Ngay sau khi các Tia Sáng Lòng Thương Xót của Cha bao phủ toàn thế giới thì bất cứ ai tin vào Cha sẽ ăn năn thống hối.

Những ai bài bác các Thông Điệp của Cha ban cho con, và những ai yêu mến Cha, sẽ quay về với Thánh Tâm của Cha với tình yêu và niềm vui trong tâm hồn.

Không lâu sau khi Cuộc Cảnh Báo xảy ra, một số biến cố sẽ xảy ra. Tên phản Kitô và tổ chức của hắn, mặc dù bị suy yếu do kết quả của Cuộc Thú Tội Toàn Cầu, sẽ bắt đầu lên kế hoạch của hắn nhằm thu tóm Giáo Hội của Cha từ bên trong.

Đạo binh của Cha sẽ vào vị trí và bắt đầu chiến đấu để cứu Giáo Hội Công Giáo từ đống đổ nát. Hỡi con, họ – ngôn sứ giả và những đồ đệ của ông ta sẽ không thắng được, nhưng Cha khóc biết bao vì những tôi tớ được thánh hiến của Cha, những người sẽ gục ngã bên lề đường. Họ bị lừa dối quá độ đến nỗi họ nghĩ rằng họ đang theo Giáo Hội Công Giáo tông truyền. Trong thực tế, họ sẽ đứng về phía ngôn sứ giả, kẻ sẽ cai trị Tòa Thánh của Cha với lòng kiêu ngạo và tự đắc trong tâm hồn hắn.

Hỡi con gái của Cha, con phải kêu gọi con cái Cha siêng năng cầu nguyện để giảm thiểu điều ghê tởm này. Cha cần lời cầu nguyện để cứu các linh hồn của các linh mục lầm lạc đáng thương, các giám mục và hồng y mù lòa trước Sự Thật. Ngai Tòa Thánh Phêrô sẽ bị làm cho ô uế bởi các thiên thần xa ngã của Satan trong sự liên kết với tên phản Kitô và các tổ chức của hắn. Hỡi con, tất cả bọn chúng đều là hậu duệ của Satan.

Cha biết rằng điều này là đáng sợ, nhưng nó sẽ không kéo dài. Cầu nguyện và nhiều lời cầu nguyện sẽ giảm nhẹ và giúp ngăn chặn những biến cố này. Hỡi các con, giờ đây hãy chuẩn bị linh hồn các con bằng cách đi xưng tội càng sớm càng tốt khi có thể, và nếu các con là người Công Giáo. Nếu không, Cha khẩn thiết kêu gọi tất cả các con hãy xin ơn tha thứ cho tội lỗi của các con với tâm hồn trong sạch.

Điều này sẽ giảm nhẹ nỗi thống khổ của các con trong Cuộc Cảnh Báo. Sau đó các con phải cầu nguyện cho hòa bình trên trái đất. Những sự chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Cha sẽ bắt đầu ngay lập tức sau khi Cuộc Cảnh Báo diễn ra.

Hỡi con, Cuốn Sách Sự Thật có niêm phong sẽ được mở ra và những bí mật được tiết lộ qua con, để cả thế giới hiểu được. Sách Sự Thật của Cha sẽ được trao cho thế giới, để linh hồn các con được thanh tẩy trong sự hiệp nhất với Cha. Chỉ khi ấy, các con mới được sẵn sàng để cùng với Cha bước vào Kỷ Nguyên của Thánh Ý Thiên Chúa Cha, Kỷ Nguyên của Hòa Bình, Thiên Đàng Mới của Cha trên trái đất.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Đấng Cứu Độ nhân loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#314/ Ngôn sứ Giả sẽ được đối xử như một vị Thánh sống. Những người phản đối ông ta sẽ bị coi là theo dị giáo (21-01-2012)

Thứ bảy ngày 21 tháng 1 năm 2012, lúc 13:15

Con gái yêu dấu của Cha, trong số những sứ giả của Cha trên thế giới, được chỉ định để lan truyền Lời Chí Thánh của Cha, mỗi người được ban cho một vai trò khác nhau. Không có ai giống nhau. Chính vì thế mà các ngôn sứ của Cha không bao giờ được gây nhầm lẫn giữa những Thông Điệp bằng cách so sánh những Thông Điệp với nhau.

Con, con gái của Cha là ngôn sứ thứ 7, đã được tuyển chọn để loan báo Sự Thật cho con cái Cha. Phần lớn Sự Thật của Cha đã được trao cho con nhưng giờ đây sẽ có nhiều hơn nữa. Vì những bí mật trong những Thông Điệp này, khi chúng được tiết lộ, con sẽ bị nhạo báng, chế diễu và biến thành một kẻ ngốc.

Các Thông Điệp này là để giúp thanh tẩy con dân của Cha, gồm những người đón nhận lời mời gọi theo Cha cũng như những linh hồn thiếu vắng tình yêu và tâm hồn lạnh giá. Nếu không có cuộc thanh tẩy này, thì thế giới không thể được gột rửa. Thế giới cần phải được thanh tẩy để trở nên xứng đáng cho Cha lại bước đi trên đó. Các con cái Cha phải vui mừng. Sợ hãi không phải là điều đến từ Cha.

Sợ hãi đến từ sự dữ. Tuy nhiên, các con sẽ được tha thứ và được xem là đúng khi các con lo sợ cho linh hồn những người bước đi trong mù lòa. Không phải vì họ không thể nhìn thấy nhưng vì họ quyết định không nhìn thấy. Hỡi đạo quân yêu dấu của Cha, nhiệm vụ của các con đối với Cha là trợ giúp Cha chuẩn bị con đường cho Sự Cai Trị Thánh Thiêng của Cha trên trái đất sắp tới.

Cha cần sự trợ giúp của các con. Cha cần lời cầu nguyện của các con. Lời cầu nguyện của các con sẽ làm suy yếu công việc của tên phản Kitô cũng như ngôn sứ giả, kẻ sẽ chiếm lấy Tòa Thánh Rôma. Đối với tất cả con cái của Cha, các con phải biết rằng Cha hằng luôn tha thứ. Ngay cả những người có dính dáng với những nhóm thờ Satan mà Cha nói tới, vẫn có thể được cứu khỏi rơi vào Hỏa Ngục.

Tội lỗi có thể được giảm bớt nhờ lời cầu nguyện. Các con không cần phải đi vào trận chiến và chiến đấu với nắm tay dương cao, tất cả những gì các con phải làm là cầu nguyện. Thiên Đàng Mới của Cha thì tuyệt vời hỡi các con. Nhiều sự chuẩn bị đã hoàn thành với những điều kỳ diệu tương tự như đã được bày ra cho Ađam và Evà mà họ đã chối bỏ vì tội lỗi. Tất cả đã sẵn sàng.

Các con, những tín hữu của Cha sẽ hưởng Thiên Đàng Mới xinh đẹp trên trái đất mà Cha ngự trị. Vì các con thuộc thế hệ này, đã được tuyển chọn để vui hưởng Thiên Đàng, các con không được ngơi nghỉ trong sứ vụ của các con để giúp Cha đem tất cả con cái cùng với Cha vào Vương Quốc Vinh Hiển của Cha. Tuy nhiên, các con phải lưu ý rằng ngôn sứ giả sẽ khiến các con tin rằng ông ta cũng đang chuẩn bị các con cho một chỗ tương tự như Thiên Đàng.

Những lời dối trá của ông ta sẽ làm say mê một nhóm những tín hữu Công Giáo ngây thơ. Ông ta sẽ biểu lộ một sức thu hút tuyệt vời và đáng yêu bên ngoài và tất cả con cái của Cha trong Giáo Hội Công Giáo sẽ bị nhầm lẫn. Một dấu hiệu để đề phòng chính là thói kiêu ngạo và tính tự phụ của ông ta ẩn đằng sau bề ngoài khiêm nhường giả tạo. Vì vậy, con cái Cha sẽ bị lừa dối biết bao khi nghĩ rằng ông ta là một linh hồn đặc biệt và trong trắng.

Ông sẽ được đối xử như một vị thánh sống. Không một lời nào thốt ra từ miệng ông ta, sẽ bị nghi vấn.

Ông ta sẽ ra vẻ là có những ân huệ siêu nhiên và mọi người sẽ ngay lập tức tin rằng ông ta có thể thực hiện các phép lạ. Bất cứ ai phản đối ông ta sẽ bị chỉ trích và bị coi là theo dị giáo. Tất cả các linh hồn bị buộc tội là theo dị giáo là sẽ bị gạt sang một bên và làm mồi cho thú dữ.

Tất cả Sự Thật liên quan đến giáo huấn của Cha sẽ bị bóp méo. Mọi thứ sẽ là dối trá. Việc bách hại sẽ tiến triển chậm và tinh vi vào lúc ban đầu. Những tôi tớ được thánh hiến chân thật của Cha sẽ phải cử hành thành Thánh Lễ trong chốn riêng tư và trong nhiều trường hợp, không phải là Nhà Thờ Công Giáo. Họ sẽ phải cử hành các Thánh Lễ trong những nơi trú ẩn. Hỡi các con, khi điều này xảy ra, các con không được đánh mất niềm hy vọng. Điều này sẽ kết thúc trong một thời gian ngắn.

Hãy cứ cầu nguyện cho linh hồn những người sẽ nguyện trung thành với ngôn sứ giả mà quên đi Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi vốn là nền tảng mà Giáo Hội Công Giáo được xây dựng trên đó.

Nhiều tôn giáo chỉ tin theo một Thiên Chúa Ba Ngôi. Một số tôn vinh Chúa Cha. Số khác tôn vinh Chúa Con nhưng tất cả là một, hỡi con gái của Cha. Chỉ có một Thiên Chúa Duy Nhất Chân Thật. Đó là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, ba ngôi riêng biệt trong Một Bản Thể Thiêng Liêng. Tất cả các tôn giáo đều sẽ sớm được ban cho Sự Thật và nhiều tôn giáo sẽ đón nhận Mầu Nhiệm Thánh này.

Hãy theo Cha trên con đường cứu độ này dành cho các con. Các tín hữu của Cha có một tương lai huy hoàng ở phía trước nhưng các con phải mạnh mẽ. Đây là thế hệ được tuyển chọn cho Thiên Đàng Mới của Cha trên Trái đất. Đừng khước từ Tặng Ân Sự Sống đầy vinh hiển này, vốn tỏa chiếu tất cả vẻ lộng lẫy huy hoàng của sự sống. Không một linh hồn nào sẽ thèm muốn bất cứ điều gì khác. Thiên Đàng mới của Cha trên trái đất sẽ là một Kỷ Nguyên của Bình An và hạnh phúc mà không hề có tội lỗi.

Đây là Thánh ý Chúa Cha và là lời hứa của Người dành cho nhân loại ngay từ lúc khởi đầu. Hãy hân hoan và hạnh phúc vì các con có nhiều điều để mong đợi, hỡi các con. Những thử thách sắp tới sẽ trở nên vô nghĩa khi các con chứng kiến Vương Quốc Vinh Hiển đang chờ đợi các con.

Cha yêu các con. Cha biết rằng các con yêu Cha. Vì điều này, Cha mời gọi các con tỏ lòng yêu thương đối với những ai mù loà trước Thần Khí của Cha. Hãy cầu nguyện cho họ trong mọi dịp để họ lại có thể nhìn thấy Sự Thật trong Lời Hứa của Cha, được thực hiện cho nhân loại khi Cha chết để bảo đảm Ơn Cứu Rỗi đời đời của các con.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Đấng Cứu Thế của toàn thể nhân loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#315/ Hãy lắng nghe lời mời gọi khẩn thiết của Cha để cầu nguyện cho linh hồn của những người vô thần (23-01-2012)

Thứ hai ngày 23 tháng 1 năm 2012, lúc 15:20

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, thế giới sắp thay đổi đến nỗi không còn nhận ra được nữa. Vì giờ của Cha gần như đến nơi rồi. Cha khẩn thiết kêu gọi tất cả những ai tin vào Cha, Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng và Chúa Cha Hằng Hữu, hãy dừng những gì các con đang làm và hãy lắng nghe.

Cho dù các con có tin hay không tin vào những Thông Điệp của Cha ban cho thế giới trong thời gian này, thì giờ đây hãy lắng nghe lời mời gọi khẩn thiết của Cha.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện với tất cả tình yêu các con có trong lòng dành cho Cha, để cầu cho linh hồn của những người vô thần. Nhiều người sẽ chết trong Cuộc Cảnh Báo. Nhiều người sẽ không có được một cơ hội để ăn năn đúng lúc.

Cha kêu gọi các con hãy dâng tất cả nỗi thống khổ của các con và cầu nguyện cho những linh hồn ấy để rồi Cha có thể cứu họ khỏi lửa Hỏa Ngục. Hãy cầu nguyện cho những người sẽ không quay trở về với Cha ngay cả khi Sự Thật được tỏ bày cho họ. Các con cũng hãy cầu nguyện cho những người sẽ cảm nhận được Luyện Ngục trên trái đất, vì họ sẽ rất khó đón nhận hình phạt với lòng biết ơn. Nhiều người sẽ nhận thấy hình phạt quả là rất đau đớn. Hãy cầu nguyện để họ nhận được sức mạnh họ cần để giữ lòng kiên trì.

Hỡi các con, hãy đi và làm tất cả mọi sự mà Cha đã mời gọi các con vì chỉ còn lại rất ít thời gian. Cha yêu các con. Hãy nhớ rằng nếu các con yêu mến Cha thì không có gì phải sợ hãi. Giờ đây, các con hãy cứ cầu nguyện cho những ai khước từ Cha và những ai sẽ quay lưng lại với Sự Thật.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#316/ Tin vui – Thiên Chúa là Chúa Cha Hằng Hữu, đã chấp thuận cho sự cứu rỗi của phần lớn nhân loại (24-01-2012)

Thứ ba ngày 24 tháng 1 năm 2012, lúc 16:55

Con gái yêu dấu của Ta, chính là Ta, Chúa Giêsu của con, Đấng đến với con trong ngày hôm nay để trao cho con tin vui dành cho thế giới. Nhiều lời cầu nguyện và đau khổ, được dâng lên bởi những linh hồn ưu tuyển trên trái đất, có nghĩa là thêm nhiều linh hồn con cái Thiên Chúa giờ đây có thể được cứu rỗi.

Hỡi các con, nếu các con hiểu được sức mạnh của sự hy sinh và cầu nguyện, thì các con sẽ không bao giờ ngừng cầu nguyện.

Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu, đã chấp thuận ban ơn cứu rỗi cho phần lớn nhân loại.

Điều này có nghĩa là nhiều người sẽ hoán cải trong Cuộc Cảnh Báo và những người không hoán cải, cũng có thể được cứu nhờ sức mạnh của lời cầu nguyện. Điều đó không có nghĩa rằng tất cả sẽ được cứu bởi vì đáng buồn thay, nhiều người sẽ không thể được cứu.

Những con người chai đá, mà lòng trung thành của họ trước hết dành cho Satan và những giáo phái tà ác mà hắn điều khiển trên thế giới, những người ấy không muốn được cứu rỗi.

Thay vào đó, họ sẽ chọn một thiên đường khác. Một thiên đường mà họ được dẫn dắt để tin rằng nó đang tồn tại ngoài thiên đường mà Cha Ta đã hứa ban cho nhân loại. Thiên đường giả tạo mà những người theo Satan dưới bộ dạng con thú tin vào thì không hề tồn tại.

Satan đã tạo ra thứ thiên đường ấy trong tâm trí các đồ đệ của hắn, và đơn giản đó chỉ là một ảo tưởng. Rất nhiều điều được hứa hẹn với họ.

Những linh hồn đen tối tin vào một vũ trụ khác, một thực thể khác, nơi mà Thiên Chúa không Hiện Hữu. Họ tin vào những hình thức sự sống khác, các sinh vật khác và một chế độ thanh bình, tất cả những thứ đó đều dựa trên một sự lừa dối.

Hỡi các con, không có thứ gì trong đó là thật. Nó không có và không thể tồn tại, vì Chúa Cha không tạo ra nó. Thiên Chúa Cha Toàn Năng đã tạo nên toàn thể vũ trụ – các ngôi sao, các hành tinh và trái đất cũng như tất cả các khoảng không ở giữa.

Hãy cầu nguyện cho những người đang đi theo những giáo phái ấy. Hãy cầu nguyện cho nhiều con cái Cha, những người đang đau khổ, để họ không tìm đến những lối thoát ấy, vốn không đến từ Thiên Chúa. Giờ đây hãy cầu nguyện với lòng cảm tạ mến yêu vì Ân huệ đặc biệt đang được Cha Ta ban cho nhân loại trong Chiến Dịch Cầu Nguyện này.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (21): Cảm tạ Chúa Cha vì Ơn Cứu Rỗi Người ban

Lạy Cha Chí Thánh, chúng con xin ngợi khen và cảm tạ Cha, Cha là Đấng Toàn Năng đã dựng nên loài người với Tình Yêu và Lòng Trắc Ẩn.

Chúng con xin tạ ơn Cha vì Ơn Cứu Rỗi Cha ban cho đoàn con đáng thương của Cha.

Lạy Cha, chúng con nài xin Cha cứu lấy những người đi theo ma quỷ và xin cho tâm hồn họ nhận biết Sự Thật về Sự Sống Đời Đời của họ. Amen.

Các con hãy vui mừng vì Ân huệ trọng đại này.

Nhưng các con vẫn còn nhiều việc phải làm để giúp các linh hồn khi có nhiều anh chị em của các con vẫn ngoan cố chống đối Sự Thật trong Lời Chí Thánh của Cha.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Đấng Cứu Thế của toàn thể nhân loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#317/ Đức Trinh Nữ Maria: Chiến tranh hạt nhân liên quan đến Iran đang được âm mưu dàn dựng (25-01-2012)

Thứ tư ngày 25 tháng 1 năm 2012, lúc 13:50

Hỡi con gái của Mẹ, giờ đây nhiều việc đang xảy ra trên thế giới khi đội quân của Satan tiếp tục gieo rắc tàn phá khắp nơi.

Họ đang cố gắng kiểm soát tất cả các tổ chức tài chính để có thể gây ra tội ác tàn bạo khủng khiếp đối với con cái của Mẹ. Họ, nhóm người độc ác, bị lèo lái bởi tham vọng và quyền lực, cũng đang cố gắng để tạo ra một cuộc chiến tranh hạt nhân ở Iran.

Hỡi con, con phải cầu nguyện để Thiên Chúa Cha, với Lòng Thương Xót của Người, sẽ mở rộng tâm hồn họ nhằm ngăn chặn những sự việc này. Hỡi các con, đừng bao giờ đánh mất niềm tin vì lời cầu nguyện của các con đang hữu hiệu. Những tội ác khủng khiếp, bao gồm phá thai, mại dâm, trợ tử và những sự lệch lạc về tính dục, giờ đây đang bắt đầu suy yếu trên thế giới.

Hỡi các con, hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi rất Thánh của Mẹ theo các nhóm ở khắp mọi nơi nếu có thể được. Satan đang nhanh chóng mất đi quyền lực của hắn khi gót chân của Mẹ bắt đầu đè bẹp đầu con rắn. Giờ đây không còn bao lâu nữa trước khi Con Mẹ ngự đến trên trái đất này.

Trước tiên, Người sẽ ban cho các con cơ hội cuối cùng để hoán cải. Sau đó, Người sẽ chuẩn bị thế giới một cách nhanh chóng cho Cuộc Quang Lâm của Người. Giờ đây thời gian rất ngắn ngủi. Hỡi các con, cầu nguyện là vũ khí để ngăn chặn đội quân của Satan thực hiện cuộc đàn áp cuối cùng mà chúng đang lên kế hoạch để chống lại nhân loại.

Hãy nhớ rằng Chúa Cha Hằng Hữu, qua Tình Yêu và Lòng Trắc Ẩn, sẽ bảo vệ tất cả những ai tin vào Người.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho sự cứu rỗi của những ai tiếp tục không vâng lời Người và khước từ Sự Thật về Sự Hiện Hữu của Thánh Tử yêu dấu của Mẹ. Giờ đã đến. Hãy mở tâm hồn các con ra với Lòng Thương Xót của Con Mẹ.

Giờ đây bầu trời sẽ bắt đầu thay đổi và rồi mọi người sẽ chứng kiến phép lạ trọng đại xảy ra trước mắt họ. Hãy sẵn sàng. Hãy chuẩn bị gia đình các con và hãy lần chuỗi Mân Côi trong mọi dịp để giảm bớt sự kìm kẹp của tên ác quỷ.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#318/ Bí mật cuối cùng của Fatima tiết lộ Sự Thật về bè phái độc ác của Satan xâm nhập vào Tòa Thánh Vatican (26-01-2012)

Thứ năm ngày 26 tháng 1 năm 2012, lúc 21:40

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, đây là thời gian để toàn bộ Sự Thật trong những Mầu Nhiệm của Thiên Đàng, được tiết lộ cho thế giới. Sự Thật đã bị dấu kín trong một khoảng thời gian.

Sự thông hiểu về việc can thiệp Thánh Thiêng của Ta trên thế giới, qua những phép lạ, những cuộc hiện ra và việc Thông Truyền của Thiên Chúa cho những linh hồn ưu tuyển, đã bị Giáo Hội của Ta đẩy sang một bên trong nhiều năm.

Tại sao Giáo Hội của Ta lại giảm bớt tầm mức của Sự Thật trong khi điều rất cần thiết là tăng cường đức tin của con cái Ta ở khắp mọi nơi, thì chỉ có họ biết được mà thôi.

Mọi thị nhân chân thật của Ta và của Mẹ Đầy Ơn Phúc của Ta, đã bị phớt lờ ngay từ đầu và bị Giáo Hội của Ta khinh thường. Hỡi con gái của Ta, ngay cả bí mật cuối cùng của Fatima cũng đã không được trao cho thế giới, vì bí mật ấy tiết lộ sự thật về bè phái độc ác của Satan xâm nhập vào Tòa Thánh Vatican.

Phần cuối cùng của bí mật chưa được tiết lộ để che đậy bè phái độc ác, vốn đã xâm nhập vào Tòa Thánh Vatican với số lượng lớn kể từ cuộc hiện ra của Mẹ Ta tại Thánh Địa Fatima. Con gái Lucia của Ta đã bị buộc phải im lặng bởi những quyền lực đang kiểm soát một phần của Tòa Thánh Vatican mà những vị Giáo Hoàng yêu dấu đáng thương của Ta chỉ có chút ít quyền kiểm soát. Hãy xem cách họ không chỉ bóp méo Sự Thật trong các Giáo Huấn của Ta mà còn đưa ra những nghi thức mới trong việc phụng tự của Giáo Hội Công Giáo, vốn xúc phạm đến Ta và Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta. Giáo Hội Công Giáo là Giáo Hội Chân Thật Duy Nhất và cũng vì vậy mà Giáo Hội là một mục tiêu chính của Satan và bè phái độc ác của hắn. Sự Thật đến từ Ta.

Sự Thật làm cho con người khó chịu vì Sự Thật có thể liên quan đến sự hy sinh cá nhân. Sự Thật gây sự phẫn nộ trong một số trường hợp, và trong nhiều trường hợp, Sự Thật bị coi là dị giáo. Tuy nhiên chỉ có Sự Thật mới có thể giải thoát các con khỏi những dối trá. Những điều dối trá đến từ Satan và tạo ra một gánh nặng trên linh hồn các con.

Đã đến lúc Sự Thật được tỏ bày cho một thế giới đầy dối trá. Hỡi con gái của Ta, quá nhiều những dối trá đã được bày ra cho con cái của Ta bởi những tôn giáo sai lạc, các thứ ngẫu tượng, các nhà lãnh đạo sai lạc của Giáo Hội, các nhà lãnh đạo chính trị giả dối và các tổ chức cũng như phương tiện truyền thông giả dối.

Phần lớn Sự Thật bị che dấu. Tuy nhiên, nếu Sự Thật về những gì đang xảy ra trên thế giới ngày nay được tiết lộ, thì rất ít người chịu đón nhận. Đối với Mười Điều Răn của Chúa Cha thì cũng tương tự như vậy. Đây là những lề luật được Chúa Cha Hằng Hữu đặt ra và được trao cho ngôn sứ của Người là Môsê.

Sự Thật không bao giờ thay đổi cho dù nhân loại nỗ lực biết bao để thay đổi Sự Thật. Mười Điều Răn của Cha Ta không còn được chấp nhận, ngay cả trong các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo. Ngươi không được giết người có nghĩa là các con không được giết người. Điều Răn này không chỉ nói đến chuyện tự vệ nhưng còn nói đến mọi trường hợp khác.

Không ai có thể biện minh cho tội giết người – phá thai, tử hình hay trợ tử. Không một ai có thể biện minh được. Đây là một tội trọng và sự trừng phạt là Hỏa Ngục đời đời. Các con cái của Ta có chấp nhận điều này không, hỡi con gái của Ta? Không, họ thậm chí còn thông qua các luật không những để làm cho những việc này được chấp nhận mà còn làm cho chúng được lượng thứ trước mắt Thiên Chúa. Nhưng điều đó sẽ không được dung thứ. Từng Điều Răn trong Mười Điều Răn của Cha Ta đang bị vi phạm mỗi ngày.

Tuy nhiên, Giáo Hội của Ta không bao giờ rao giảng về tính nghiêm trọng của tội lỗi. Giáo Hội không bao giờ dạy con người rằng họ sẽ xuống Hỏa Ngục nếu họ phạm tội trọng và không thống hối tội lỗi. Tâm Hồn Cha bị tổn thương sâu sắc.

Các giáo hội của Cha trên toàn thế giới, không rao giảng Sự Thật. Nhiều người trong số các tôi tớ được thánh hiến của Cha không còn tin tưởng vào tình trạng của Hỏa Ngục hoặc Luyện ngục. Họ không đón nhận Mười Điều Răn của Cha Ta. Họ bào chữa mọi tội lỗi. Họ nói về Lòng Thương Xót của Cha Ta, nhưng không giải thích được những hậu quả khi chết trong tình trạng tội trọng. Bằng việc không thực hiện bổn phận mà họ được giao phó, họ xúc phạm đến Ta biết bao.

Trong nhiều trường hợp họ phải chịu trách nhiệm cho sự hư mất của rất nhiều linh hồn. Hỡi tất cả các con, hãy thức tỉnh trước Sự Thật, tất cả những ai tuyên xưng là tín hữu của Thiên Chúa Cha Toàn Năng, Đấng Tạo Hóa của muôn loài, hãy biết rằng: Chỉ có Một Sự Thật duy nhất.

Không thể có nhiều hơn Một Sự Thật.

Bất cứ điều gì khác ngoài Sự Thật đều là sự dối trá và không đến từ Cha Trên Trời của Ta, Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng Tạo Hóa của muôn loài.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Lưu ý: Cần phải lưu ý rằng trong một Thông Điệp trước đó, Chúa Giêsu đã nói với Maria rằng ngay cả tội giết người cũng có thể được tha cho một người thật lòng ăn năn thống hối.

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#319/ Lời mời gọi Hàng Giáo Sĩ: Hãy chuẩn bị đoàn chiên của Cha cho Cuộc Quang Lâm được chờ đợi từ lâu (27-01-2012)

Thứ sáu ngày 27 tháng 1 năm 2012, lúc 23:50

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, đừng bao giờ quên rằng khi con phụng sự Cha, con sẽ bị bách hại vì nhân loại sẽ không thích nghe Sự Thật khi Cha tiết lộ Sự Thật cho con trong thời cuối này.

Lời Thánh của Cha đã bị bác bỏ từ rất lâu, nhưng sẽ không còn như vậy nữa. Tiếng Nói của Cha sẽ được toàn thế giới lắng nghe. Tình Yêu của Cha sẽ được nhân loại nhận biết trong tất cả Vinh Quang của Cha và cuối cùng nhân loại có thể tự giải thoát khỏi xiềng xích sự dữ của Satan.

Khi Sự Thật đi vào linh hồn của con cái Cha, và mang lại cho họ sự tự do mà họ đã từng chờ đợi từ rất lâu, thì bất hạnh thay Sự Thật ấy sẽ gây ra sự chia rẽ. Hỡi các tôi tớ được thánh hiến của Cha, những linh mục và toàn thể hàng giáo sĩ của Cha trong Giáo Hội Công Giáo Thánh Thiện, hãy biết rằng Cha yêu thương tất cả các con.

Rất nhiều người trong các con đã hiến dâng Cha cuộc đời các con với tấm lòng quảng đại. Giờ đây các con cần phải cậy dựa vào Cha. Các con phải cầu xin sự dẫn dắt để luôn kiên vững trong đức tin và phải luôn xin ơn phân định. Đừng bao giờ rời mắt khỏi Cha cho dù là một khoảnh khắc. Cha cần các con chuẩn bị cho đàn chiên của Cha để chào đón Cha trong Cuộc Quang Lâm hằng được chờ đợi từ lâu.

Các con cần phải kiên trì và đừng để cho tình yêu của các con dành cho Cha bị ngăn cản cho dù biết bao nhiêu áp lực đè trên các con. Các con là môn đệ đích thực của Cha và Cha phải khẩn thiết kêu gọi các con cầm lấy khí giới để cứu Giáo Hội của Cha. Giáo Hội được đặt nền móng trên Đá rất vững chắc bởi môn đệ rất yêu dấu của Cha, thánh Phêrô, và sẽ không bao giờ thất bại.

Kẻ thù có thể tin rằng Giáo Hội sẽ bị phá hủy, nhưng đó là một suy nghĩ ngu xuẩn. Không một ai có thể phá hủy được Giáo Hội của Cha. Từ đống tro tàn, Giáo Hội sẽ trỗi dậy để công bố Vinh Quang của Cha khi Cha trở lại để cứu Vương Quốc của Cha trên trái đất. Các con không bao giờ được phép rời bỏ Cha, Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con, không bao giờ hết.

Vì nếu không có Cha thì sẽ không có Ánh Sáng. Nếu không có Ánh Sáng thì sẽ không có tương lai. Hỡi con, Cha ban cho thế giới Chiến Dịch Cầu Nguyện (22) này dành cho Hàng Giáo Sỹ Công Giáo:

Lạy Chúa Giêsu dấu yêu, xin giữ con luôn kiên vững, và xin cho ngọn lửa tình yêu của con dành cho Chúa luôn ngời sáng trong mỗi phút giây trong ngày của con.

Xin đừng bao giờ để cho ngọn lửa tình yêu của con dành cho Chúa bị lập lòe hay tắt mất. Xin đừng bao giờ để con yếu đuối trong cơn cám dỗ.

Xin ban cho con ân sủng để con kiên vững trong ơn gọi, trong sự tận hiến và lòng trung thành, để gìn giữ giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo Tông Truyền.

Con xin dâng lên Chúa lòng trung thành luôn mãi. Con nguyện chiến đấu trong đạo quân của Chúa, nhờ đó Giáo Hội Công Giáo một lần nữa sẽ Phục Sinh trong vinh quang để chào đón Chúa Giêsu dấu yêu, khi Chúa trở lại. Amen.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Vua của toàn thể nhân loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#320/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Hãy hết lòng cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Bênêđictô (28-01-2012)

Thứ bảy ngày 28 tháng 1 năm 2012, lúc 21:00

Hỡi con gái của Mẹ, quyền lực của Satan đang suy yếu từng ngày khi Chúa Thánh Thần tiếp tục dang rộng đôi cánh của Người trên tất cả con cái Thiên Chúa. Đức tin và tình yêu dành cho Thiên Chúa đang gia tăng khắp mọi nơi nhờ lời cầu nguyện và những ân sủng đặc biệt được Chúa Cha, Thiên Chúa Tối Cao, ban cho con cái của Mẹ. Công cuộc hoán cải đang gia tăng. Nhiều người trong số các con của Mẹ có lẽ không nhận ra được điều này, nhưng các con sẽ thấy điều này nếu các con chịu mở đôi mắt của các con ra.

Hỡi con của Mẹ, con phải hết lòng cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Bênêđictô. Ngài đang chịu quá nhiều đau khổ và theo nhiều cách thức khác nhau, ngài một mình đau buồn vì tình trạng bội giáo mà ngài đang chứng kiến cả bên ngoài lẫn bên trong Tòa Thánh Vatican. Thời gian của ngài tại Tòa Thánh đã được kéo dài và vì điều này mà nhiều sự tàn phá do tên ác quỷ gây ra, đã được ngăn chặn.

Hỡi các con của Mẹ, lời cầu nguyện cũng giống như tiếng sấm vang rền trên trời. Lời cầu nguyện của các con đang được lắng nghe và đáp lời từ Thiên Đàng. Đây là điều tốt. Hãy tiếp tục cầu nguyện bằng những Chiến Dịch Cầu Nguyện được ban cho con, hỡi con gái của Mẹ.

Dưới đây là một Chiến Dịch Cầu Nguyện đặc biệt (23): Cầu cho sự an toàn của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô.

Lạy Cha Hằng Hữu, nhân danh Con rất Yêu Dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô và cậy nhờ sự đau đớn Người chịu để cứu thế gian khỏi tội lỗi, con cầu xin Cha che chở Vị Đại Diện Thánh của Cha, Đức Bênêđictô XVI, vị Thủ lãnh Giáo Hội của Cha trên trần gian này để ngài giúp cứu con cái Cha, và tất cả các tôi tớ được thánh hiến của Cha khỏi sự quấy nhiễu của Satan, và đội quân các thiên thần sa ngã đang rảo quanh thế giới cướp đi các linh hồn.

Lạy Cha, xin che chở vị đại diện của Cha, để con cái Cha được hướng dẫn trên con đường Sự Thật hướng về Thiên Đàng Mới trên Trái Đất. Amen.

Nữ Vương Trời và Đất

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#321/ Lòng Thương Xót của Cha sẽ thành hiện thực, như đã được tiết lộ cho Thánh nữ Faustina (29-01-2012)

Chúa Nhật ngày 29 tháng 1 năm 2012, lúc 21:18

Cha là Chúa Giêsu của các con, muốn báo cho thế giới rằng Lòng Thương Xót của Cha sẽ thành hiện thực như đã tỏ lộ cho con gái của Cha là thánh nữ Helena Faustina. Mầu nhiệm này sẽ được tỏ bày khi tất cả mọi người chứng kiến sự xuất hiện sau cùng của các Tia Sáng Lòng Thương Xót của Cha, vì ơn cứu rỗi của nhân loại.

Hỡi con gái của Cha, đối với những ai chế nhạo con và nói rằng mầu nhiệm này đã từng được tiết lộ với thế giới rồi thì họ phải biết rằng: Bao nhiêu người trên thế giới ngày hôm nay nhận biết Lời Hứa do Lòng Thương Xót của Cha? Rất ít người, kể cả con, hỡi con gái của Cha.

Các tín hữu của Cha có biết được rằng Cha sẽ trở lại để chuẩn bị thế giới cho Biến Cố Trọng Đại này hay không? Cha luôn chuẩn bị cho con cái Cha trước các biến cố hết sức lớn lao. Chúa Cha Hằng Hữu sai các ngôn sứ vào thế gian với mục tiêu duy nhất đó là ban cho các con sự cảnh báo đầy đủ để các linh hồn không phải đón nhận biến cố một cách bất ngờ. Hãy tận hưởng Ân huệ của lời tiên tri này. Đừng khước từ Ân huệ ấy.

Đừng bao giờ nghĩ rằng các con biết tất cả về những Đường Lối của Cha vì khi các con yêu mến Cha, thì không phải lúc nào các con cũng nhận biết được Cha hoặc thấu hiểu được Đường Lối của Cha. Đối với mỗi người trong các con chế nhạo các ngôn sứ của Cha thì hãy nhớ rằng không phải là các con chế nhạo họ mà là chế nhạo Cha. Họ chỉ là những công cụ của Cha mà thôi.

Hỡi các con, các con không bao giờ được phép cho rằng các con thực sự nhận biết Cha vì nếu các con nhận biết Cha thì các con đã không khước từ Cha. Tuy nhiên ngày nay, các môn đệ của Cha đã rao giảng như khi Cha đi rao giảng giữa họ năm xưa, các con vẫn chối bỏ rằng không phải chính Cha mời gọi các con đến với Cha.

Các con đưa tay trái ra với Cha nhưng các lại tát vào mặt Cha bằng tay phải. Giờ đây các con không nghe thấy Cha đang nói chuyện với các con sao? Nếu không thì hãy ngồi yên lặng và cầu nguyện với Cha để Cha có thể đong đầy tâm hồn mệt mỏi của các con bằng ngọn lửa Thần Khí của Cha. Cha yêu các con và nếu các con cho phép Cha bước vào tâm hồn các con mà không có lớp vỏ cứng rắn bên ngoài của các con ngăn cản Cha, thì Cha sẽ giải thoát các con.

Khi các con mở mắt ra và nhận thấy rằng chính là Cha, Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của các con, đang thông tryền cho các con thì hãy theo Cha trên đường đến Địa Đàng Mới với tình yêu và niềm vui trong tâm hồn các con. Đừng để tên ác quỷ gieo nỗi nghi ngờ vào tâm trí các con. Hãy cầu nguyện để các con có đủ sức mạnh, khiêm nhường trong tâm trí và tinh thần, để chạy vào Vòng Tay Cha.

Chỉ khi các con đến với Cha như một đứa trẻ thì lúc ấy các con mới thực sự tìm được sự bình an trong tâm hồn các con. Đây là cách duy nhất để Cha bước vào tâm hồn các con.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#322/ Đức Trinh Nữ Maria kêu gọi ngày cầu nguyện và ăn chay để chuẩn bị cho Cuộc Cảnh Báo (30-01-2012)

Thứ hai ngày 30 tháng 1 năm 2012, lúc 13:00

Cô Maria Tông đồ Lòng Thương Xót Chúa, nhận được Thông Điệp này sau hai cuộc hiện ra riêng biệt của Đức Trinh Nữ Maria – diễn ra vào lúc nửa đêm ngày 29 tháng 1 và lần thứ hai lúc 13:00 ngày thứ hai, 30 tháng 1 năm 2012. Trong suốt thời gian đó, Đức Mẹ xuất hiện với vẻ mặt rất đau buồn.

Hỡi con gái của Mẹ, giờ đây đang khi Con Mẹ đến để bảo bọc toàn thế giới bằng các Tia Sáng Lòng Thương Xót của Người, thì với một Tâm Hồn nặng trĩu, Mẹ phải báo cho các con biết rằng nhiều người sẽ chết trong Cuộc Cảnh Báo.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho linh hồn của họ.

Hỡi con gái của Mẹ, con phải kêu gọi tất cả những ai tin vào những Thông Điệp Thánh Thiêng này, phải sắp đặt ngày mai – Thứ ba ngày 31 tháng 1 năm 2012 làm một ngày cầu nguyện đặc biệt. Trong ngày này, các con phải lần chuỗi kinh Mân Côi Rất Thánh và chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót.

Nếu có thể được thì tất cả mọi người phải cố gắng ăn chay vào ngày này. Bằng cách này, sẽ có thêm nhiều linh hồn, đặc biệt là những ai mắc tội trọng vào giờ chết được cứu rỗi bởi Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô, Con yêu dấu của Mẹ.

Mẹ khóc những giọt nước mắt đau buồn cho những người đáng thương không hề có chút ý niệm gì về nỗi đau đớn và thống khổ biết bao do tội lỗi của họ gây ra cho Con Mẹ. Niềm vui của Ân huệ mà giờ đây Con Mẹ ban cho toàn thế giới, đang bị nhuốm buồn vì những người không thể được cứu do sự chọn lựa theo ý riêng của họ. Những sự dối trá vốn sẽ xuất hiện và lan tràn trên toàn thế giới, bởi những linh hồn đen tối, phải được chấm dứt sau khi Cuộc Cảnh Báo diễn ra, nhờ lời cầu nguyện của các con.

Hãy cầu nguyện để không một ai khước từ Lòng Thương Xót của Con Mẹ trong hoặc sau khi Cuộc Cảnh Báo xảy ra. Vì mỗi một linh hồn lầm lạc do những dối trá khủng khiếp, là một linh hồn bị chiếm đoạt bởi tên ác quỷ. Hỡi các con, hãy lan truyền sự hoán cải đến khắp mọi nơi. Hãy chấp nhận rằng Mẹ là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc và là Đấng Trung Gian đang làm việc chặt chẽ với Chúa Giêsu Kitô, Con yêu dấu của Mẹ, để cứu tất cả các linh hồn khỏi sự hư mất đời đời.

Hỡi các con, tình yêu của Mẹ dành cho các con hết sức mạnh mẽ. Mẹ khẩn nài Lòng Thương Xót cho mỗi linh hồn từng giây phút trong ngày bằng cách nài xin Chúa Cha khoan hồng cho các con. Nhưng các con phải trợ giúp Mẹ bằng cách kết hiệp với Mẹ trong lời cầu nguyện và hy sinh để giúp đỡ tất cả các con cái Thiên Chúa vào cổng Thiên Đàng Mới.

Mẹ Thiên Đàng của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#323/ Chúa Giêsu công bố Ơn Toàn Xá để xá giải toàn bộ tội lỗi (31-01-2012)

Thứ ba ngày 31 tháng 1 năm 2012, lúc 21:30

Thông Điệp này được ban cho Cô Maria Tông đồ Lòng Thương Xót sau một tiếng rưỡi Chầu Thánh Thể.

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, Cha vui mừng biết bao vì tình yêu của những tín hữu yêu dấu của Cha, những người kết hiệp hết sức mật thiết với Thánh Tâm Cha.

Cha vui thỏa nơi những con cái trung thành của Cha vì tình yêu họ dành cho Cha mang lại cho Cha niềm vui lớn lao giữa Nỗi Đau của Cha. Họ là ánh sáng mang lại cho Cha sức mạnh cần thiết để dẫn dắt đạo binh của Cha. Những người con ưu tuyển này của Cha tin rằng chỉ do đức tin của họ đã mang họ đến với Cha. Điều mà họ không nhận ra là Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên họ, đặc biệt là với những người có tấm lòng rộng mở, để họ có thể gia nhập vào Giáo Hội Còn Sót Lại của Cha trên trái đất.

Những tín hữu yêu dấu của Cha, vốn tỏ lòng vâng phục, ý chí quyết tâm và tình yêu thuần khiết trong tâm hồn họ, sẽ là nền móng mà giờ đây Cha sẽ xây dựng lại Giáo Hội của Cha trên trái đất. Đạo binh của Cha, vì tình yêu của họ dành cho Cha, giờ đây sẽ được trọng ban những ân sủng đặc biệt.

Cha ban cho họ Ơn Toàn Xá để cho phép họ mang lấy Ngọn Đuốc của Cha và để họ có thể loan truyền sự hoán cải. Tặng ân này của Cha sẽ cho phép họ truyền bá Sự Thật về Lời Thánh của Cha để Sự Thật ấy sẽ đánh động những tâm hồn ở khắp mọi nơi họ đi đến.

Họ phải dâng lời cầu nguyện này trong bảy ngày liên tiếp và sẽ được ban Ơn Toàn Xá và Quyền Năng của Chúa Thánh Thần.

Chiến Dịch Cầu Nguyện 24: Ơn Toàn Xá

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ánh sáng thế gian. Chúa là ngọn lửa chạm đến mọi linh hồn. Lòng Thương Xót và tình yêu của Chúa thật vô bờ.

Chúng con không xứng đáng với Hy Tế Chúa thực hiện bằng cái chết của Chúa trên Thập Giá, nhưng chúng con biết rằng tình yêu của Chúa dành cho chúng con lớn lao hơn tình yêu của chúng con dành cho Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con Ơn Khiêm Nhường, để chúng con xứng đáng được vào Vương Quốc Mới của Chúa.

Xin tuôn đổ trên chúng con Ơn Chúa Thánh Thần, để chúng con vững bước tiến lên và dẫn dắt đạo binh của Chúa rao giảng Sự Thật về Lời Chí Thánh của Chúa, và chuẩn bị anh chị em chúng con cho Cuộc Quang Lâm Vinh Hiển của Chúa trên trái đất.

Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa.

Chúng con xin hiến dâng bản thân chúng con, những buồn phiền, khổ đau của chúng con như của lễ dâng lên Chúa để cứu các linh hồn.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con yêu mến Chúa.

Xin thương xót hết thảy con cái Chúa ở khắp mọi nơi. Amen.

Hãy ra đi trong bình an hỡi các tín hữu yêu dấu của Cha và hãy nhớ rằng tình yêu của các con dành cho Cha làm bừng lên ngọn lửa trong Tâm Hồn Cha và mang lại niềm vui lớn lao cho Chúa Cha Hằng Hữu, cho Mẹ Đầy Ơn Phúc, cho các thiên thần và tất cả các thánh trên thiên đàng.

Cha yêu tất cả các con. Cha đang chờ thời khắc mà Cha sẽ ôm chặt từng người và mọi người các con trong Vòng Tay Cha để các con có được bình an, tình yêu và niềm vui mà các con hằng chờ đợi trong suốt cuộc sống trần thế của các con.

Chúa Giêsu Kitô yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#324/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Không ai ngăn cản được Sách Sự Thật, vốn đang được tỏ bày cho thế giới (01-02-2012)

Thứ tư ngày 1 tháng 2 năm 2012, lúc 20:15

Hỡi con, khi con phụng sự Con yêu dấu của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, thì con phải luôn thể hiện sự vâng phục. Đừng bao giờ thắc mắc về Lời Thánh của Người vì Người nói ra Sự Thật và chỉ có Sự Thật mà thôi.

Quá nhiều con cái của Mẹ chất vấn từng Lời Người nói ra, kể từ lúc khởi đầu. Đối với mỗi một người tuân theo Lời Chí Thánh của Người, trong Sách Thánh, thì luôn có một người khác diễn giải Lời Người theo một cách khác.

Các con phải thực hiện mọi điều được mời gọi nơi các con dưới sự dẫn dắt của Con Mẹ. Đừng bao giờ khuất phục trước những người đòi hỏi rằng Lời Người phải được sửa đổi cho phù hợp với lối diễn giải của họ.

Hỡi con gái của Mẹ, hãy nhanh chóng truyền những Thông Điệp được ban cho thế giới bởi Con Mẹ để cứu những người tội lỗi đang bị hư mất. Con Mẹ có ý định duy nhất và đó chính là để cứu các linh hồn. Hỡi con gái của Mẹ, con không có gì phải sợ hãi vì tất cả mọi điều mà Con Mẹ nói với con không mâu thuẫn với những Giáo Huấn trong Hội Thánh của Người trên trái đất.

Ân huệ của Người dành cho các con của Mẹ rất là đặc biệt và giờ đây đang được ban cho tất cả các linh hồn trong thời cuối. Con Mẹ quá rộng lượng và đầy Lòng Thương Xót đến nỗi Người muốn tuôn đổ trên những tội nhân bằng những Ân sủng đặc biệt để bảo đảm cho sự cứu rỗi của họ.

Bất cứ ai cố gắng ngăn chặn Con Mẹ trong Sứ Vụ của Người, nhằm chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Người, sẽ bị chặn đứng bởi bàn tay của Chúa Cha Hằng Hữu. Sứ Vụ để công bố Sách Sự Thật khi các Ấn được mở, là một trong những Sứ Vụ quan trọng nhất trên trái đất đối với Chúa Cha. Thế giới đã được hứa ban Sự Thật vào thời điểm này.

Tất cả các linh hồn, những người tin và những người không tin, đều phải được dạy cho biết Sự Thật vì họ quá xa rời Giáo Hội đến nỗi Sự Thật phải được ban cho họ theo cách này. Tất cả các thiên thần đã được sai đến trái đất để bảo vệ nhân loại chống lại tên lừa dối và những dối trá mà hắn đang truyền bá về Sự Thật của ơn cứu rỗi đời đời.

Hỡi con gái của Mẹ, nhân loại không muốn nghe Sự Thật và người ta sẽ đặt nhiều trở ngại trước mặt con, nhưng điều đó sẽ là vô ích. Không một người nào có thể ngăn chặn được Sách Sự Thật, vốn đang được tỏ bày cho thế giới vì nếu họ cố gắng thực hiện điều này thì Quyền Năng của Chúa Cha sẽ như những Lưỡi Lửa từ trời giáng xuống. Hỡi con gái của Mẹ, con đừng bao giờ nghi ngờ những Thông Điệp này khi những Thông Điệp đang được trao cho con.

Đừng bao giờ thay đổi một từ nào cho phù hợp với những ai buộc các con sửa đổi Lời của Thiên Chúa. Chỉ có một Chủ Tể duy nhất và đó chính là Thiên Chúa trong Danh của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Giờ đây các con hãy ra đi với những bảo đảm mà các con cần.

Hãy nhớ rằng những Thông Điệp này từ Con Mẹ là dành cho tất cả con cái của Thiên Chúa và không chỉ cho Giáo Hội Công Giáo của Người hoặc cho dân Do Thái được tuyển chọn của Người. Những Thông Điệp dành cho tất cả mọi người. Mỗi linh hồn đều được Chúa Cha yêu thương như nhau. Không có linh hồn nào được coi là quan trọng hơn linh hồn nào.

Mẹ Thiên Đàng của các con

Mẹ của Ơn Cứu rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#325/ Các con lại nghĩ rằng Ta sẽ phớt lờ các con cho đến Ngày Phán Xét sao? (02-02-2012)

Thứ năm ngày 2 tháng 2 năm 2012, lúc 15:30

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, Ta hân hoan biết bao khi các tín hữu của Ta hưởng ứng với Ân huệ trọng đại của Ta là Ơn Toàn Xá cho việc xá giải toàn bộ tội lỗi. Nhưng Ta cũng hết sức đau buồn vì những con người vô ơn khước từ Ân huệ của Ta.

Những tâm hồn này không thể hiểu được rằng chỉ có Thiên Chúa Cha mới có thể chấp thuận ban Ân huệ Toàn Xá này. Cho dù Ân huệ này được ban cho thế giới qua vị Đại Diện Tòa Thánh của Ta hoặc chính Ta, Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của các con, cũng không quan trọng. Điều quan trọng là chỉ còn lại rất ít thời gian để cứu vớt linh hồn của nhân loại.

Đối với những ai đang chất vấn Lời Ta thì hãy biết rằng, Ta là Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của các con, đang phán bảo các con từ Thiên đàng. Các con có chấp nhận rằng Ta hiện hữu? Rằng có phải Ta mong muốn gửi đến cho các con một Thông Điệp của thời cuối này? Chẳng lẽ các con nghĩ rằng Ta sẽ phớt lờ các con cho đến Ngày Phán Xét sao? Rằng Ta sẽ không chuẩn bị cho linh hồn của các con bằng cách thông truyền cho các con theo cách này ư?

Nếu các con tin Ta, thì các con phải tin vào sự can thiệp của Thiên Chúa. Và nếu các con không tin, thì các con đã không mở lòng mình ra. Làm thế nào để các con nhận biết đó là Ta? Giờ đây Ta mời gọi các con hãy ngồi nói chuyện thân mật với Ta. Hãy cầu xin Ta ban Ân sủng của Chúa Thánh Thần và Ta sẽ nhận lời ngay lập tức đối với những tâm hồn cởi mở và trong sạch.

Hãy cởi bỏ lớp vỏ bọc của các con và hãy để Ta ban cho các con Ân huệ đặc biệt này. Hãy biết rằng các con đang xúc phạm đến Ta khi các con khước từ Ân huệ của Ta. Điều này cũng có nghĩa là các con sẽ khước từ Lòng Thương Xót của Ta, đúng không? Hãy khiêm nhường và cầu xin ơn tha thứ. Khi các con đến với Ta với lòng biết ơn khiêm hạ thì Ta sẽ soi sáng cho các con về Sự Thật.

Khi các con hiểu được Sự Thật thì những giọt nước mắt của ơn thông hiểu sẽ tuôn trào và cuối cùng các con sẽ tạ ơn Ta vì Ân huệ trọng đại của Ta là Ơn Toàn Xá.

Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#326/ Đức Trinh Nữ Maria: Hận thù là hận thù. Không có gì khác biệt. Tất cả đều như nhau (04-02-2012)

Thứ bảy ngày 4 tháng 2 năm 2012, lúc 10:09

Hỡi con của Mẹ, sự dữ đang lan tràn nhiều nơi trên thế giới một cách nhanh chóng. Trong khi các cuộc chiến tranh được dàn dựng với đầy thù hận trong những tâm hồn, thì cùng lúc Chúa Thánh Thần cũng nhấn chìm linh hồn của những người khác ở nhiều nơi trên thế giới. Trận chiến để giành lấy các linh hồn đã bắt đầu. Sự thiện chống lại sự ác.

Hỡi con của Mẹ, đừng bao giờ cho rằng những người có tâm hồn chai đá là những người không có niềm tin hoặc có đức tin nguội lạnh. Nhiều tín hữu có lòng trắc ẩn đối với Con của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, giờ đây sẽ bị lay động bởi cám dỗ. Tâm trí của họ chứa đầy những nghi ngờ nên họ sẽ mù lòa trước Lời của Con yêu dấu Mẹ khi Người truyền đạt cho thế giới thông qua con, hỡi con gái của Mẹ. Lòng hận thù của họ, khi họ chống lại Lời Chí Thánh của Người sẽ nên mạnh mẽ tựa như những kẻ giết người tỏ ra căm ghét đối với các nạn nhân của họ. Hận thù đến từ tên lừa dối.

Những sự lừa đối được tên ác quỷ gieo rắc, hắn sử dụng những linh hồn nhu nhược để làm suy yếu Sự Thật. Hận thù là hận thù. Không thể khác được. Hận thù đều như nhau. Sự kiêu ngạo của những linh hồn trung thành giờ đây sẽ bị khuấy động như một nỗ lực cuối cùng mà tên ác quỷ thực hiện nhằm ngăn chặn những Thông Điệp tối khẩn này loan truyền cho thế giới.

Con Mẹ cần sự trợ giúp của những tín hữu yêu dấu của Người để hình thành Đạo Binh của Người trên trái đất. Đạo Binh này sẽ khởi sự từ những môn đệ trung thành của Người. Hãy tin chắc rằng trước tiên đây sẽ là nhóm người mà tâm hồn sẽ ra chai đá. Các con không thể làm cho một linh hồn đã ở sẵn trong bóng tối ra chai đá. Và chính vì thế mà những linh hồn nào còn ở trong Ánh Sáng sẽ là những người bị cám dỗ bởi tên lừa dối. Khi ấy họ sẽ loan truyền những lời dối trá làm tổn thương Con Mẹ và trì hoãn Sứ Vụ này. Họ không hiểu được rằng điều này xảy ra với họ vì họ nghĩ rằng bổn phận của họ là để bảo vệ Lời Đích Thực của Con Mẹ. Hỡi con, bằng việc vạch tìm thiếu sót trong những Thông Điệp mà Người ban cho con, người ta làm khổ Thánh Tử của Mẹ. Chẳng bao lâu nữa chính Giáo Hội của Người sẽ quay lưng lại với Người. Họ sẽ chối bỏ Người và rồi đóng đinh Người một lần nữa.

Tội kiêu ngạo làm cho họ không thể hiểu được khi mà giờ đây Người đứng trước mặt họ với vòng tay yêu thương và rộng mở.

Hỡi con, Mẹ khẩn thiết kêu gọi tất cả các con cái Thiên Chúa hiệp nhất nên một và chiến đấu vì ơn cứu rỗi của tất cả các linh hồn.

Giờ đây rất nhiều người không lắng nghe những Thông Điệp này, nhưng sau khi Cuộc Cảnh Báo diễn ra, họ sẽ lắng nghe. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho những linh hồn gây tổn thương, vu khống và loan truyền những điều sai trái về con. Giờ đây Mẹ ban cho các con một Chiến Dịch Cầu Nguyện để xin ơn bảo vệ cho tất cả những thị nhân và những người được Chúa Cha tuyển chọn để truyền bá Lời Chí Thánh của Người trên thế giới trong thời gian này.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (25) Xin ơn bảo vệ các thị nhân trên toàn thế giới

Lạy Thiên Chúa Tối Cao, con nài xin Cha ban ơn che chở tất cả các sứ giả thánh thiện của Cha trên thế giới. Con cầu xin cho họ được bảo vệ khỏi sự thù ghét của tha nhân.

Con cầu xin cho Lời Rất Thánh của Cha được truyền bá nhanh chóng trên toàn thế giới. Xin bảo vệ các sứ giả của Cha khỏi bị vu khống, bách hại, lừa dối và mọi hình thức nguy hiểm khác.

Xin Cha bảo vệ gia đình họ và bao phủ họ bằng Thần Khí của Cha luôn mãi, để những Thông Điệp họ mang đến cho thế giới được đón nhận với lòng ăn năn và khiêm hạ. Amen.

Hỡi con gái của Mẹ, kiêu ngạo là một tính cách gây mất lòng nhất trong Ánh mắt của Chúa Cha. Càng đau đớn hơn cho Người khi tội kiêu ngạo ngự trị trong các linh hồn nhiệt thành và thánh thiện khi họ không chịu đón nhận Sự Thật về Lời Thánh của Người được ban cho thế giới ngày nay qua các sứ giả của Người.

Họ phải thực lòng xin ơn phân định, vốn chỉ được ban bởi Quyền Năng của Chúa Thánh Thần cho những linh hồn khiêm nhường, trong trắng, không vướng mắc chút kiêu căng ngạo mạn nào.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#327/ Các cuộc chiến liên quan đến Iran, Ít-ra-en, Ai Cập và Syria sẽ bị liên lụy (04-02-2012)

Thứ bảy ngày 4 tháng 2 năm 2012, lúc 10:55

Hỡi con gái rất yêu dấu của Cha, lòng trung thành của con đối vối Cha đang bị thử thách từng ngày. Quá nhiều người tìm cách ngăn chặn con trong việc phụng sự Cha nhưng họ không thể thực hiện được điều này vì ơn bảo vệ thiêng liêng đã được ban cho con từ Thiên Đàng. Những ai tìm cách gây tổn thương, đau khổ và ngược đãi con, sẽ bị trừng phạt. Cha sẽ không khoan dung cho hành động độc ác đó.

Hãy nhớ như đã được tiên báo rằng không một ai có thể ngăn chặn Ngọn Lửa của Chúa Thánh Thần, vốn sẽ tuôn trào từ những Thông Điệp Chí Thánh của Cha dành cho toàn thể nhân loại.

Vì vậy, Cha kêu gọi con hãy tiếp tục phớt lờ các chướng ngại vật đặt ra trước mặt con và hãy phớt lờ sự thù ghét vì nó đến từ Satan. Nếu con vướng mắc với hận thù thì nó sẽ lây lan. Hãy phớt lờ sự hận thù và nó sẽ qua đi vì hận thù không thể tìm thấy dưỡng chất cần thiết để lớn mạnh và gây đau đớn.

Giờ đây Cha muốn con nói với con cái Cha rằng các biến cố được tiên báo trong Sách Khải Huyền đang xảy ra trên thế giới. Con cái của Cha không được sợ hãi vì đức tin và lời cầu nguyện của họ sẽ giúp giảm nhẹ những tác động của chiến tranh, nạn diệt chủng, nạn đói và sự bội giáo.

Các cuộc chiến sẽ nổ ra và có liên quan đến Iran, Ít-ra-en, Ai Cập và Syria. Tất cả sẽ bị liên lụy. Cũng vì thế mà nước Ý sẽ phải hứng chịu hậu quả, vốn sẽ liên quan đến sự trỗi dậy của tiên tri giả và kẻ thông đồng với hắn là tên phản Kitô.

Hãy siêng năng cầu nguyện để tất cả các quốc gia không bị cuốn hút vào thứ quyền lực toàn cầu, vốn sẽ kiểm soát tiền bạc của các con, vì nếu như chúng thành công thì sự việc sẽ rất khốn khó. Hãy cầu nguyện với Thiên Chúa Cha để Người có thể ngăn chặn những tội ác tàn bạo khủng khiếp ấy.

Việc cầu nguyện cho linh hồn của tha nhân sẽ cứu lấy linh hồn của chính các con. Đó là tất cả những gì Cha mời gọi các con. Hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện cho sự hoán cải. Hỡi con gái của Cha, giờ đây chẳng còn bao lâu nữa tất cả mọi thứ sẽ trở nên sáng tỏ. Tất cả sẽ trở nên tốt đẹp một khi cuộc hoán cải diễn ra sau Cuộc Cảnh Báo. Giờ đây con hãy ra đi và nói cho con cái Cha rằng đừng bao giờ sợ hãi khi công bố Lời Cha. Cha sẽ đứng bên cạnh họ. Nếu bị chế giễu thì họ có thể vững tin về Sự Thật trong Lời Chí Thánh của Cha.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#328/ Thiên Chúa Cha: Thế giới sẽ trải qua một Cuộc Trừng Phạt – sự can thiệp của Ta là điều cần thiết (04-02-2012)

Thứ bảy ngày 4 tháng 2 năm 2012, lúc 15:00

Hỡi con gái của Ta, thế giới sắp phải trải qua một cuộc trừng phạt do hậu quả khủng khiếp của tội lỗi mà nhân loại đang gây ra. Trong khi phần lớn của cuộc trừng phạt này đã được giảm nhẹ, thì giờ đây Bàn Tay Ta sẽ giáng phạt sự độc ác, vốn do con người gây ra ở mọi ngõ ngách trên thế giới.

Quá nhiều hận thù đối với Ta, Thiên Chúa Cha, phải được ngăn chặn nếu không con cái của Ta sẽ chịu một sự kinh hoàng thậm chí còn lớn hơn nữa. Giờ đây Ta đang chuẩn bị thế giới cho những thay đổi cần thiết để thanh tẩy trái đất theo kế hoạch của Ta để cứu nhân loại. Quá nhiều linh hồn đang bị hành khổ bởi tội lỗi.

Ta là Thiên Chúa của mọi loài Thụ tạo và Ta sẽ không ngồi nhìn con cái Ta tiêu diệt lẫn nhau. Hỡi con gái của Ta, có một kế hoạch độc ác nhằm tiêu diệt phần lớn nhân loại qua chiến tranh. Những cuộc chiến này không phải là ngẫu nhiên. Các con đã từng chứng kiến biết bao cuộc chiến diễn ra, ở quá nhiều quốc gia, ở khắp mọi nơi, đúng không? Điều này là do bàn tay của tên phản Kitô, kẻ đang kiên nhẫn chờ đợi giây phút vinh quang của hắn trên trái đất. Khi các quốc gia phải quy phục hắn thì hắn sẽ tiến vào tạo dựng một nền hòa bình giả tạo theo cách thức quỷ quyệt của hắn. Đây sẽ là mặt nạ của sự lừa dối.

Hình phạt của Ta sẽ giáng xuống trên những quốc gia vốn tham dự vào trò lừa dối ghê tởm nhằm kiểm soát thế giới thông qua việc thâu tóm các quốc gia. Hỡi con gái của Ta, hãy mạnh mẽ lên vì khoảng thời gian này, khi mà trái đất rung chuyển, sẽ không kéo dài. Điều cần cần thiết là để thể thức tỉnh con cái của Cha.

Họ, những con cái của Ta, đã được cảnh báo nhưng Tiếng Nói của Cha đang bị ghét cay ghét đắng. Những con cái đáng thương của Ta, những người đang sống cuộc sống tốt đẹp và là những người đang bàng hoàng chứng kiến sự dữ trong thế giới, phải hiểu rằng sự Can Thiệp của Ta là cần thiết.

Nếu Ta không chặn đứng những gì đang xảy ra thì phần lớn nhân loại sẽ bị tiêu diệt. Con cái của Ta hãy cầu nguyện cho hòa bình trong những quốc gia của các con. Đừng bao giờ e ngại loan báo Lời Ta ngay cả khi các con bị bách hại. Vì chỉ một linh hồn lớn tiếng tuyên xưng đức tin của mình, cũng đủ cho hàng trăm người hoán cải.

Hãy ra đi trong bình an. Đã đến lúc Ta, Thiên Chúa Cha, chấp thuận việc mở các Ấn. Chỉ khi ấy nhân loại mới chấp nhận rằng họ bất lực.

Họ không thể điều khiển thế giới vì điều đó không thể được. Chỉ có Đấng Tạo Hóa của tất cả nhân loại mới có quyền lực trên Satan và giờ đây Ta sẽ giáng phạt những tâm hồn nguội lạnh và tăm tối, những kẻ đã nguyện trung thành với Satan. Những giai đoạn cuối cùng của Cuộc Thanh Tẩy giờ đây sẽ bắt đầu.

Thiên Chúa Cha

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#329/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Khi các con đọc Kinh Mân Côi, các con có thể giúp cứu quốc gia của các con (05-02-2012)

Chúa Nhật ngày 5 tháng 2 năm 2012, lúc 13:15

Hỡi con, Mẹ kêu gọi tất cả con cái của Mẹ cầu nguyện cho sự hiệp nhất trên thế giới vào lúc này. Lòng tin vào Thánh Tử của Mẹ đang biến mất và con cái Mẹ đang bơ vơ với những linh hồn cằn cỗi.

Mẹ là Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội của các con và nhờ tình yêu mà Mẹ dành cho Con Yêu dấu của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, Mẹ sẽ làm việc chặt chẽ với Người để cứu nhân loại. Bằng việc cầu nguyện để nhờ Mẹ chuyển cầu, Mẹ sẽ cầu xin Chúa Cha, Thiên Chúa Tối Cao, giữ cho Bàn Tay Công Thẳng của Người khỏi sự trừng phạt nặng nề mà Người sẽ giáng xuống trên trái đất để ngăn chặn tội ác lan tràn.

Mẹ sẽ giúp các con trở nên gần gũi hơn với Thánh Tâm Con của Mẹ. Hỡi các con, khi chúng ta cùng làm việc chung với nhau thì có thể ngăn chặn các thảm họa trên toàn thế giới. Đừng bao giờ quên tầm quan trọng của kinh Mân Côi Rất Thánh vì khi các con đọc kinh Mân Côi mỗi ngày, các con có thể giúp cứu quốc gia của các con. Sức mạnh của Satan suy giảm khi các con đọc Kinh Mân Côi. Hắn bỏ chạy trong đau đớn kinh hoàng và trở nên bất lực. Điều quan trọng nhất là cho dù các con thuộc về đức tin Kitô Giáo nào đi chăng nữa, thì cũng nên đọc Kinh Mân Côi ít nhất một lần mỗi ngày.

Quá nhiều người không chịu đón nhận Mẹ là Mẹ Đầy Ơn Phúc của họ. Giống như Con Mẹ, Mẹ cũng bị khước từ, bị khinh thường, bị xúc phạm và bị nhục mạ. Tuy nhiên, bằng cách kêu xin sự trợ giúp của Mẹ, Mẹ có thể mang các linh hồn đến ngay với Thánh Tâm của Con Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Hỡi các con, Thánh Tử của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, là Đấng Cứu Độ của các con và Người sẽ không bao giờ khước từ những tội nhân cho dù linh hồn của các con có đen tối đến dường nào.

Nếu các con cảm thấy có lỗi vì đã xúc phạm đến Người thì chỉ cần kêu cầu Mẹ, Mẹ đầy yêu thương của các con và Mẹ sẽ cầm tay dẫn các con đến với Người. Con Mẹ đang chuẩn bị đến để quy tụ tất cả con cái của Người để tất cả các con có thể vui hưởng với Người trong Thiên Đường Mới trên trái đất. Chỉ có linh hồn trong sạch và khiêm tốn mới có thể bước vào. Giờ đây các con phải bắt đầu những sự chuẩn bị. Hãy bắt đầu bằng cách đọc kinh Mân Côi Rất Thánh.

Việc cầu nguyện này quan trọng đến nỗi giờ đây nó phải trở thành một Chiến Dịch Cầu Nguyện theo cách riêng của nó.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (26) – Đọc Kinh Mân Côi để cứu quốc gia của các con

Các con hãy cảm nhận sự bình an khi các con nguyện gẫm Kinh Mân Côi. Khi những ân sủng được đổ xuống trên các con sau khi lần chuỗi, thì các con sẽ nhận biết rằng tên lừa dối đã tránh xa các con và thay vào đó là tình yêu. Tình yêu đến từ Chúa Cha Hằng Hữu. Khi các con cảm nhận tình yêu nơi tâm hồn các con, các con sẽ biết rằng các con đang chiến thắng trong trận chiến để đánh bại tên ác quỷ.

Nữ Vương các Thiên Thần yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#330/ Hãy cầu nguyện để một cuộc chiến tranh hạt nhân vốn có thể quét sạch một phần ba nhân loại, có thể được ngăn chặn (06-02-2012)

Thứ hai ngày 6 tháng 2 năm 2012, lúc 20:15

Hỡi con gái rất yêu dấu của Cha, các tín hữu của Cha phải đoàn kết lại với nhau như một gia đình và nên mạnh mẽ.

Cha ban cho tất cả môn đệ yêu dấu và tin tưởng nơi Cha những ân sủng để giữ bình tĩnh giữa cơn dông tố.

Trong khi trái đất vẫn tiếp tục rung chuyển theo mọi phương diện thì lời cầu nguyện của các con đang an ủi Cha trong suốt thời gian này.

Ôi! Trái tim Cha tan vỡ khi nhìn thấy những người vô tội bị giết chết trong các cuộc chiến tranh ở Trung Đông. Những linh hồn đáng thương này bị hành hạ và chịu đau khổ như Cha đã chịu.

Sự gian ác mà Cha đang thấy sẽ được giảm bớt và bàn tay của Cha Ta sẽ hoãn lại nhưng sẽ không ngăn cản được những nước này giết hại lẫn nhau.

Hỡi con gái của Cha, các ấn đã được mở và các trận chiến sẽ nhanh chóng xuất hiện.

Hãy cầu nguyện để một cuộc chiến tranh hạt nhân tàn bạo mang tính toàn cầu, cuộc chiến có thể quét sạch một phần ba nhân loại, được ngăn chặn.

Cha cần các con cầu nguyện nhiều hơn nữa. Cha nhận ra rằng các con đang siêng năng cầu nguyện làm sao, nhưng hãy vui lòng, Cha khẩn cầu các con, kêu gọi càng nhiều càng tốt những nhóm cầu nguyện, bạn bè và các gia đình để cầu nguyện cho hòa bình.

Cha ban cho các con một Chiến Dịch Cầu Nguyện mới (27) Cầu cho Hòa Bình trên Thế Giới

Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Lòng Thương Xót cho những ai chịu khổ sở vì chiến tranh tàn khốc.

Con cầu xin cho hòa bình được thấm nhuần vào những quốc gia khốn khổ này, những quốc gia mù lòa trước Sự Thật về sự Hiện Hữu của Chúa.

Xin che chở các quốc gia này bằng Quyền Năng của Chúa Thánh Thần, để họ chấm dứt việc theo đuổi quyền lực trên những linh hồn vô tội.

Xin thương xót mọi quốc gia của Chúa, đang bất lực trong việc chống lại sự dữ tàn bạo trên toàn thể nhân loại. Amen.

Hỡi con gái của Cha, Cha nài nỉ các con phải kiên nhẫn vì sẽ không còn lâu nữa trước khi có Cuộc Hoán cải. Một khi cuộc Hoán cải diễn ra thì tất cả mọi sự sẽ trở nên bình yên hơn.

Hãy đi trong bình an và yêu thương. Điều trên hết là hãy đặt trọn niềm tin vào Chúa Giêsu yêu dấu của các con.

Đấng Cứu Thế của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#331/ Những Mầu Nhiệm được ẩn giấu từ lâu trong kho tàng của Nước Trời (07-02-2012)

Thứ ba ngày 7 tháng 2 năm 2012, lúc 20:00

Ta là Chúa Giêsu yêu dấu của con, Con Thiên Chúa Tối Cao, được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Tội. Ta đến, nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh.

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, đây là những ngày mà con sẽ nhận thấy gay go nhất. Đau khổ của con, được dâng hiến cho Ta với niềm vui và sự phó thác trong tâm hồn con, sẽ cứu được nhiều linh hồn. Con phải can đảm khi thực hiện điều này và đừng lo lắng gì về sức khỏe của con. Vì đây chỉ là một thử thách nữa, vốn sẽ không kéo dài quá lâu, nhưng lại là một bước tiến dài để đem đến cho Ta những linh hồn lầm lạc.

Sách Sự Thật của Ta đang được ban ra để các tín hữu làm chứng cho việc công bố những mầu nhiệm được ẩn giấu từ lâu trong kho tàng của Nước Trời. Vì Sự Thật giờ đây đang được làm sáng tỏ, nhân loại phải chấp nhận rằng Lời Chí Thánh của Ta, giờ đây được trình bày để mọi người hiểu được.

Điều này sẽ mang lại sự nhẹ nhõm dịu ngọt cho linh hồn các con nhưng, đối với những ai đang rời xa Ta, thì rất khó để đón nhận. Vị đắng của Sự Thật thì khó nuốt, nhưng nếu được đón nhận, sẽ mang lại niềm an ủi cho những người nhìn nhận rằng thực sự Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của các con, đến để nâng đỡ các con trong thời buổi này. Ta, là Chiên Thiên Chúa, giờ đây đến để mang các con hướng về ơn cứu rỗi của các con. Nếu không có sự trợ giúp của Ta thì ơn cứu rỗi của các con sẽ là điều không thể.

Giờ đây Ta mang đến cho các con Ánh Sáng và các con phải đi theo Ta khi Ta dẫn đưa các con đến Thiên Đàng Mới. Ta mời gọi tất cả các con phải can đảm, mạnh mẽ và không sợ hãi khi nhận thấy mình ở trong hoang địa ghê sợ. Điều đó không dễ dàng, nhưng Ta hứa với các con rằng sức mạnh mà Ta ban cho các con sẽ làm cho cuộc hành trình này bớt gian khổ.

Hãy đón nhận những điều các con đang chứng kiến trên thế giới khi sự thanh tẩy tiếp tục với cường độ lớn lao. Vì điều này là cần thiết. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho sự nhẫn nại và chịu đựng vì các con phải vượt lên trên bóng tối và giúp Ta mang toàn thể nhân loại vào Ánh Sáng.

Đừng bao giờ đánh mất niềm trông cậy. Chỉ cần nhớ rằng điều quan trọng là sự hiệp nhất của nhân loại. Lời cầu nguyện, đau khổ và tình yêu của các con dành cho Ta sẽ giúp hiệp nhất gia đình yêu dấu và Thánh thiện của Ta trong Thiên Đàng Mới của Ta trên trái đất. Các con hãy mong đợi vì đây là sự sống dành cho các con khi các con tuân theo Thánh Ý của Ta. Ta yêu thương các con và chúc lành cho các con vì tình yêu và lòng trắc ẩn mà các con dành cho Ta, Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#332/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Tên ác quỷ sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi Giáo Hội Công Giáo bị phá hủy tan tành (08-02-2012)

Thứ tư ngày 8 tháng 2 năm 2012, lúc 20:30

Mẹ là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Mẹ là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa.

Hỡi con của Mẹ, thế giới đáng thương này đang ở trong tình trạng hỗn loạn và khi điều này tiếp diễn thì thời gian cho Cuộc Cảnh Báo cũng đang đến gần từng ngày. Điều đã được tiên đoán là sự thù hận đối với Con của Mẹ sẽ vươn tới Giáo Hội Thánh Thiện của Người trên trái đất. Điều này đã xảy ra. Tên ác quỷ sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi Giáo Hội Công Giáo bị phá hủy tan tành.

Khi Giáo Hội bị sụp đổ, hai phe sẽ xuất hiện. Cho dù Giáo Hội sẽ phải chịu đau khổ bao nhiêu đi chăng nữa, thì Giáo Hội sẽ không thể chết được. Hỡi các con, điều này là không thể. Vì đang khi Thiên Chúa Cha có thể cho phép Giáo Hội trên trái đất phải chịu cùng trận đòn mà Con yêu dấu của Người, Chúa Giêsu Kitô, đã phải chịu, thì Giáo Hội sẽ trỗi dậy trong vinh quang một lần nữa giống như Con yêu dấu của Mẹ vậy. Đừng bao giờ từ bỏ Giáo Hội Công Giáo.

Đừng bao giờ chối bỏ những Giáo Hội thuộc Kitô Giáo khác của Con Mẹ. Vì tất cả các con đều là các tín hữu của Chúa Kitô. Tất cả các con với một sự tận hiến cho Thánh Tử của Mẹ, phải đặt sự khác biệt của các con sang một bên và cùng nhau chiến đấu chống lại tên phản Kitô.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (28) Cầu cho sự hiệp nhất của tất cả các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo

Lạy Thiên Chúa Tối Cao, chúng con quỳ gối trước Nhan Cha để nài xin sự hiệp nhất của tất cả con cái Cha trong cuộc chiến đấu để gìn giữ các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo trên trái đất.

Xin đừng để cho sự khác biệt chia rẽ chúng con trong thời gian bội giáo lớn lao trên thế giới này.

Trong tình yêu dành cho Cha yêu dấu, chúng con nài xin Cha ban cho chúng con ơn yêu thương nhau nhân Danh Con rất Yêu Dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng con.

Chúng con thờ lạy Cha. Chúng con yêu mến Cha. Chúng con đoàn kết chiến đấu cho sức mạnh để gìn giữ các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo trên trái đất, trước những thử thách chúng con đối diện trong những năm sắp tới. Amen.

Hỡi các con, hãy tin cậy nơi Mẹ, để Mẹ dẫn dắt các con hướng tới Thiên Đàng Mới và Triều Đại của Con Mẹ trên trái đất như đã định.

Mẹ đầy yêu thương của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#333/ Rất sớm thôi một người đàn ông sẽ đến và tự xưng hắn chính là Ta (08-02-2012)

Thứ tư ngày 8 tháng 2 năm 2012, lúc 20:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, giờ đây không còn bao lâu nữa trước khi tất cả các lời tiên tri sẽ được vén mở trước một thế giới hoài nghi. Ngay cả những linh hồn không trong sạch đang xa lánh Ta, Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của họ và Chúa Cha Hằng Hữu, cũng không thể không nhận ra. Họ sẽ tự hỏi tại sao điều này lại xảy ra và lần đầu tiên họ sẽ nhận ra rằng họ không thể kiểm soát được vận mệnh của chính mình.

Đối với tất cả những niềm tin sai lạc của họ và sự nhận thức về quyền lợi cá nhân, họ sẽ sớm nhận ra Sự Thật. Hỡi con gái của Ta, bước tiếp theo là cầu nguyện để những linh hồn này, cho dù có lạc xa Ta cách mấy cũng không đi theo sự lôi kéo của tên phản Kitô và tiên tri giả.

Rất sớm thôi, một người đàn ông sẽ đến và tự xưng hắn chính là Ta. Nhưng tất nhiên điều này là không thể được vì đến tận cuối cùng Ta mới ngự đến. Tuy nhiên, hắn sẽ thể hiện tất cả những phẩm chất để lừa gạt những linh hồn đáng thương tin rằng hắn chính là Ta.

Hắn sẽ thực hiện những điều kỳ diệu, những hành động của hòa bình, những việc làm nhân đạo và những hành động để lấy lòng công chúng. Hắn sẽ được tôn thờ và quyền năng của hắn sẽ đến từ Satan, tên vua của bóng tối. Hắn sẽ tỏ ra thuyết phục đến nỗi khi hắn thể hiện những dấu lạ có liên quan đến những vị thánh vĩ đại, thì nhiều tôi tớ được thánh hiến của Cha sẽ khiêm cung phủ phục dưới chân hắn.

Lời Ta được ban cho con, vị ngôn sứ của thời cuối, sẽ bị khước từ và bị loại bỏ như là dị giáo. Hỡi con gái của Ta, giờ đây Ta ban cho con rất nhiều cảnh báo để càng nhiều con cái của Ta nhận được Sự Thật càng tốt, trước khi điều này xảy ra.

Đừng để bị lừa gạt bởi những kẻ tự nâng mình lên trong mắt các con như là những kẻ thánh thiện. Đừng bao giờ nhầm lẫn những hành động nhân đạo như thể chúng luôn đến từ Ta. Tên ác quỷ là một kẻ lừa dối. Hắn rất xảo quyệt và đôi khi hắn sẽ tỏ ra như một kẻ đầy yêu thương và khoan dung. Hãy coi chừng các tổ chức, vốn được dẫn dắt bởi những cá nhân giàu có, những kẻ khoác lác về những nỗ lực của họ để cứu vớt nhân loại. Nhiều người trong số họ làm việc trong bí mật để loại bỏ Lời Ta.

Loại lừa dối này sẽ được tên phản Kitô dùng để chiêu mộ những người có ý tốt nhưng cả tin, đi theo hắn. Một khi đã bị dụ dỗ, các con sẽ mắc bẫy. Khi ấy các con sẽ bị lừa gạt để chấp nhận dấu của con thú, điều mà các con phải tránh bằng mọi giá nếu không các con sẽ bị hư mất đối với Ta mãi mãi. Các con phải luôn đề phòng.

Nhiệm vụ của các con thì đơn giản. Hãy nhớ rằng chỉ có một Thiên Chúa Duy Nhất, Ba Ngôi trong một Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Trái lại bất cứ điều gì khác được bày ra cho các con đều không hề có.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#334/ Gian dâm, nội dung khiêu dâm, mại dâm, tất cả đều là tội trọng (09-02-2012)

Thứ năm ngày 9 tháng 2 năm 2012, lúc 15:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, nhân loại phải sớm tránh xa tội lỗi. Quá nhiều tội lỗi ngày nay không còn được nhìn nhận đúng bản chất của tội nữa. Người ta đang phạm phải quá nhiều những oán than chống lại Cha Ta mà không nhận thấy có lỗi gì. Hỡi các con, các con phải ngừng lại. Các con đang phá hủy cuộc đời các con. Satan chế nhạo Ta khi hắn huênh hoang về những linh hồn mà hắn từng giây từng phút chiếm đoạt từ nơi Ta. Nếu các con nhìn thấy các linh hồn, hàng triệu người trong số họ, té nhào vào lửa hỏa ngục đời đời thì các con sẽ chết vì khiếp sợ.

Điều ấy làm tan nát Tâm Hồn Ta biết bao khi chứng kiến nỗi kinh hoàng mà những linh hồn này phải gánh chịu, họ đã sống trong tội lỗi khủng khiếp khi còn ở trên trái đất này. Những tội họ đã phạm không phải là những tội mà lúc nào các con cũng cho là tội trọng.

Ta nói về tội gian dâm đã quá dễ dàng được chấp nhận trong thế giới ngày nay như tham gia vào và xem nội dung khiêu dâm, mại dâm và lạm dụng tình dục. Ta muốn nói đến sự hận thù đối với tha nhân cũng như những ai gây ra đau đớn và khổ sở cho những người kém may mắn hơn mình. Và cũng tương tự như vậy, sùng bái ngẫu tượng là tội lỗi vì khi ấy các con tôn thờ của cải vật chất trên mọi thứ khác song chúng chẳng là gì ngoài tro bụi.

Các con không hiểu sao, một khi các con phạm tội theo cách này thì các con càng trở nên xa cách Ta hơn theo từng ngày? Khi ấy sẽ rất khó để tự giải thoát các con khỏi sự kìm kẹp mà tên vua của bóng tối đặt vào các con. Hỡi các con, hãy tỉnh thức. Hãy nhận biết về sự hiện hữu của Hỏa Ngục và phải biết khiếp sợ trước khi bước vào án phạt muôn đời.

Ta nói với các con điều này không phải để làm cho các con sợ hãi nhưng là để bảo đảm cho các con hiểu rằng tội trọng sẽ dẫn đưa các con đến Hỏa Ngục nếu giờ đây các con không quay trở về với Ta. Hãy cầu nguyện và cầu nguyện thật nhiều sẽ là điều cần thiết để quay về với Ta nhưng hãy lắng nghe điều này. Đối với những ai trong các con đang tuyệt vọng, đau khổ và cảm thấy bất lực vì vực thẳm của tội lỗi mà các con đang ở trong đó thì hãy cứ cần cầu xin và Ta sẽ tha thứ cho các con.

Giờ đây các con phải tỏ lòng thống hối thật sự và phải đi xưng tội. Nếu các con không thể đi xưng tội được thì hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện (24) của Ta trong thời gian bảy ngày liên tiếp để được ban cho một Ơn Toàn Xá để xin xá giải tội lỗi.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ánh sáng thế gian. Chúa là ngọn lửa chạm đến mọi linh hồn. Lòng Thương Xót và tình yêu của Chúa thật vô bờ.

Chúng con không xứng đáng với Hy Tế Chúa đã thực hiện bằng cái chết của Chúa trên Thập Giá, nhưng chúng con biết rằng Tình Yêu của Chúa dành cho chúng con lớn lao hơn tình yêu của chúng con dành cho Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con Ơn khiêm nhường, để chúng con xứng đáng được vào Vương Quốc Mới của Chúa.

Xin tuôn đổ trên chúng con Ơn Chúa Thánh Thần, để chúng con vững bước tiến lên và dẫn dắt đạo binh của Chúa tuyên xưng Sự Thật về Lời Chí Thánh của Chúa, và chuẩn bị anh chị em chúng con cho Cuộc Quang Lâm Vinh Hiển của Chúa trên trái đất.

Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa.

Chúng con xin hiến dâng bản thân chúng con, những buồn phiền, khổ đau của chúng con như của lễ dâng lên Chúa để cứu các linh hồn.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con yêu mến Chúa.

Xin thương xót hết thảy con cái Chúa ở khắp mọi nơi. Amen.

Ta không bao giờ bỏ rơi những tội nhân và Ta dành cho họ một tình cảm đặc biệt. Ta yêu họ cách rất đặc biệt, nhưng Ta ghê tởm tội lỗi của họ. Hỡi các con, hãy giúp Ta cứu lấy chính các con. Đừng để đến khi quá muộn.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#335/ Thiên Chúa Cha: Động đất sẽ được cảm nhận như là một phần của cuộc trừng phạt nhỏ trước khi Cuộc Cảnh Báo xảy ra (10-02-2012)

Thứ sáu ngày 10 tháng 2 năm 2012, lúc 19:50

Ta là Thiên Chúa Cha, Đấng Tạo Hóa của muôn loài. Ta đến, nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hôm nay Ta loan báo rằng mọi chuẩn bị giờ đây đã hoàn tất cho Biến Cố Lòng Thương Xót của Con Ta.

Hãy báo cho con cái Ta về nhiệm vụ của họ là cầu nguyện cho tất cả các linh hồn đã xa rời Ta, Chúa Cha Hằng Hữu của họ. Chỉ có các con mới có thể giúp cứu những linh hồn này. Ta cũng báo cho các con biết rằng người ta sẽ cảm nhận một số trận động đất khi Ta giáng phạt những linh hồn độc ác, những kẻ hành hạ đồng loại của mình.

Hỡi con gái của Ta, một khi cuộc trừng phạt này qua đi thì đó sẽ là thời gian cho Cuộc Cảnh Báo. Nhân loại sẽ tôn vinh Con Ta khi họ xin ơn tha thứ vì đường lối mà họ đã xúc phạm đến Ta. Nhiều người sẽ hoán cải. Nhiều người sẽ chết. Trong số những người sẽ chết thì linh hồn của họ có thể được cứu nhờ lời cầu nguyện của các con. Sau đó, thế giới sẽ bình yên một chút và được ban cho thời gian để ăn năn thống hối.

Hãy nhớ rằng Ta yêu thương tất cả con cái của Ta nhưng giống như bất kỳ người cha gương mẫu nào, Ta phải trừng phạt con cái Ta để họ hiểu sự khác biệt giữa đúng và sai. Cuộc thanh tẩy này sẽ thức tỉnh con cái của Ta và nhiều người nữa sẽ đón nhận những Ân sủng, với lòng biết ơn, khi Ân sủng được tuôn đổ trên nhân loại trong Cuộc Cảnh Báo.

Ta yêu các con và mong muốn của Ta là cứu từng người trong các con, bao gồm cả những người có tâm hồn chai đá, những người không chịu đón nhận sự Hiện Hữu của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#336/ Vị đại diện Tòa Thánh đáng thương của Cha, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, sẽ bị trục xuất ra khỏi Rôma (11-02-2012)

Thứ bảy ngày 11 tháng 2 năm 2012, lúc 11:30

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, các cuộc chiến tranh đang leo thang ở khắp mọi nơi và rất nhanh chóng Bàn Tay của Chúa Cha sẽ can thiệp để ngăn chặn sự dữ này lại. Đừng sợ hãi, vì các kế hoạch để cứu nhân loại đã hoàn tất và giờ đây không còn bao lâu nữa trước khi Cha ban Lòng Thương Xót Vĩ Đại của Cha cho từng người trong các con.

Hỡi các con yêu dấu, đừng bao giờ sợ những việc làm của tên phản Kitô, khi các con có được sức mạnh bên trong các con để làm suy yếu quyền lực của hắn trên thế giới, qua lời cầu nguyện. Các nhà lãnh đạo khác trên thế giới sẽ sớm bị giết và vị đại diện Tòa Thánh đáng thương của Cha, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, sẽ bị trục xuất ra khỏi Tòa Thánh tại Rôma.

Hỡi con gái của Cha, năm ngoái Cha đã nói với con về âm mưu bên trong hàng giáo phẩm ở Tòa Thánh Vatican. Một kế hoạch nhằm triệt hạ vị Đại Diện Tòa Thánh của Cha được đưa ra trong vòng bí mật vào ngày 17 tháng 3 năm 2011, và điều này sẽ trở thành hiện thực, như đã được tiên báo. Giờ đây hãy truyền bá Lời Thánh của Cha đến mọi nơi trên thế giới và hãy sắp xếp cho việc truyền bá những ấn bản của các Thông Điệp đến càng nhiều quốc gia càng tốt. Con đang được dẫn dắt, vì vậy con phải làm những gì là tốt nhất. Hãy xin Cha trong lời cầu nguyện của con, để Cha ban cho con ơn trợ giúp và mọi việc sẽ được thực hiện.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#337/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Các quốc gia khác sẽ theo sau nước Anh để cấm cầu nguyện công khai (12-02-2012)

Chúa Nhật ngày 12 tháng 2 năm 2012, lúc 10:30

Hỡi con của Mẹ, Mẹ đã phải khóc khi chứng kiến bao nhiêu người cố gắng dập tắt lòng sùng kính đối với Thánh Tử yêu dấu của Mẹ.

Mẹ đã nói với các con trước đây rằng cuộc chiến đã bắt đầu. Các kế hoạch đã bắt đầu ở nước Anh để cấm cầu nguyện công khai với Thiên Chúa, Chúa Cha và Con yêu dấu của Người, Chúa Giêsu Kitô.

Đây chỉ là khởi đầu. Chẳng bao lâu nữa, nó sẽ được áp dụng cho các trường học và các nơi công cộng khác cho đến khi việc cầu nguyện trong nhà thờ được thánh hiến cho Con Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, trở thành bất hợp pháp. Hận thù giữa con người với nhau và giữa những người ở những địa vị cao đối với Con Mẹ khiến họ sẽ làm tất cả những gì có thể để cấm việc cử hành nghi lễ của Kitô Giáo nơi chốn công khai.

Những người thù ghét Con Mẹ nói rằng họ không tin ở Con Mẹ. Nhưng làm sao họ lại có thể tỏ ra quá thù ghét một người mà họ không tin? Sự thù ghét của họ đối với Con Mẹ sẽ trở nên rõ ràng hơn khi các nước khác sẽ theo sau nước Anh để cấm việc công khai cử hành lễ nghi của Kitô Giáo.

Đó sẽ là một sự xúc phạm đối với việc tôn vinh Con Mẹ. Các tôn giáo khác tin vào Thiên Chúa Cha cũng sẽ phải chịu đau khổ. Tuy nhiên, họ sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như Giáo Hội Công Giáo La Mã và các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo khác vì những đau khổ này sẽ thật dữ dội.

Hỡi các con, hãy cầu nguyện để ngăn chặn phần lớn sự dữ khi giờ đây nó đã trở nên rõ ràng hơn. Những người tuyên bố không tin ở Con Mẹ đã ẩn náu quá lâu. Giờ đây họ sẽ trỗi dậy mạnh mẽ và hành khổ Con Mẹ qua những đau khổ mà họ sẽ gây ra cho những tín hữu của Người. Các con hãy siêng năng cầu nguyện để bảo vệ đức tin của các con và quyền của các con để tôn vinh Con của Mẹ ở nơi công cộng mà không bị làm cho ra xấu hổ.

Hãy cầu nguyện bằng Chiến Dịch Cầu Nguyện (29) để bảo vệ việc cử hành nghi lễ Kitô Giáo:

Lạy Chúa Giêsu Kitô, con nài xin Chúa tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần xuống trên hết thảy con cái Chúa. Con nài xin Chúa tha thứ cho những ai mang sự thù ghét Chúa trong linh hồn.

Con cầu xin cho những người vô thần, để họ biết mở rộng tấm lòng cứng cỏi mà đón nhận Lòng Thương Xót Bao La của Chúa. Xin cho con cái Thiên Chúa, vượt trên tất cả những bách hại, vẫn có thể thờ phượng Chúa cho đúng với nhân phẩm của mình.

Xin tuôn đổ Ân Sủng của Thần Khí Chúa trên tất cả con cái Chúa, để họ can đảm trỗi dậy và dẫn dắt đạo binh của Chúa vào trận chiến cuối cùng chống lại Satan, lũ quỷ của hắn và tất cả những linh hồn làm nô lệ cho những lời hứa giả dối của hắn. Amen.

Hỡi con, hãy đi trong bình an và loan báo để thế giới để chuẩn bị cho sự bất công khủng khiếp này. Cảm ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ ngày hôm nay.

Mẹ Maria, Nữ Vương Các Thiên Thần

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#338/ Kinh Thánh sẽ không bị đẩy sang một bên để ưu tiên cho những Thông Điệp này (12-02-2012)

Chúa Nhật ngày 12 tháng 2 năm 2012, lúc 15:00

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, hôm qua Cha đã nhớ đến con. Cha đã đánh thức con trong đêm, con có nhớ không? Con đã quá mệt mỏi, nhưng khi ấy Cha rất muốn nói chuyện với con. Hôm nay Cha phải khẩn thiết kêu gọi con báo cho thế giới rằng chiến tranh đang leo thang và nếu không có thêm nhiều tín hữu của Cha cầu nguyện, thì một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ xảy ra.

Cuộc chiến tranh hạt nhân này đã gần kề nhưng việc cầu nguyện có thể ngăn chặn đượ nhờ Bàn Tay của Chúa Cha Hằng Hữu. Cha cần thêm nhiều tín hữu để truyền bá Lời Thánh của Cha cho tất cả nhân loại vì lợi ích của linh hồn các con.

Hỡi con gái của Cha, con đang bị tấn công bởi những người nói rằng Sách Thánh đang bị đẩy sang một bên để ưu tiên cho những Thông Điệp này. Điều này là không đúng. Thông Điệp ngày nay của Cha là để củng cố các Giáo Huấn trong Kinh Thánh vì rất nhiều người trong thế giới ngày nay không biết trong Kinh Thánh có những gì.

Họ cũng sẽ không biết các dấu chỉ cảnh báo về thời cuối trừ khi Cha mặc khải những dấu chỉ ấy cho con lúc này. Tại sao ư? Cha phải chuẩn bị linh hồn các con cho Thiên Đàng Mới của Cha. Đừng bao giờ nghĩ rằng Cha đang tìm cách dẫn các con trên một con đường khác. Vì chỉ có một con đường dẫn tới Thiên Đàng và Cha là người sẽ hướng dẫn các con đến Cổng Thiên Đàng. Hãy chú ý Lời Cha. Hãy lắng nghe lời mời gọi của Cha.

Hãy hiên ngang sánh bước với Cha và đừng sợ hãi trong tâm hồn vì Cha đang dẫn dắt đạo binh của Cha để giúp Cha thu hồi Vương Quốc của Cha trên trái đất.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#339/ Những ngày cuối cùng của Satan – Như một con ong đang giãy chết thì nọc độc của nó sẽ gây đau đớn nhất (13-02-2012)

Thứ hai ngày 13 tháng 2 năm 2012, lúc 15:30

Hỡi con gái của Ta, con hãy nhớ rằng con người phải nhìn ra chung quanh mình để biết những thay đổi lớn đã đi vào thế giới. Các sự kiện thông thường trong mỗi ngày dường như không còn giống nhau nữa. Hỡi các con, những niềm vui mà các con nhận được từ các lợi ích vật chất đã mất đi vẻ hào nhoáng của chúng. Chúng không còn hấp dẫn nữa. Chúng bị nhuốm màu của hư vô. Tại sao ư? Các con không biết rằng đó là tai họa do tên phản Kitô và sự hiện diện của hắn trên trái gây ra những điều hư ảo này hay sao?

Hắn, con đẻ của Satan, đang tàn phá mọi tầng lớp của xã hội, bao gồm chính trị, các lực lượng quân sự, các tổ chức tài chính, các tổ chức nhân đạo và thậm chí cả những Giáo Hội của các con. Không một lãnh vực nào được miễn nhiễm khi hắn gây đau đớn cho nhân loại trong những ngày cuối cùng của hắn trên trái đất.

Hãy nhớ rằng Ta, Chúa Giêsu của các con, đã ban cho các con, những môn đệ của Ta, sức mạnh của Chúa Thánh Thần để làm cho những kẻ phạm tội ác này phải bất lực. Các con càng trỗi dậy chiến đấu qua sức mạnh niềm tin của các con thì sự kìm kẹp của tên phản Kitô càng yếu đi. Lời cầu nguyện và đặc biệt là những Chiến Dịch Cầu Nguyện được trao cho con, sứ giả của Ta, sẽ giúp xua đuổi sự dữ. Tất cả mọi sự dữ có thể bị diệt trừ qua lời cầu nguyện. Đơn giản chỉ vậy thôi.

Ngày tháng đang sắp tận cho sự sống còn của Satan và đội quân của hắn. Tuy nhiên, giống như một con ong đang sắp chết thì nọc độc của nó sẽ gây đau đớn nhất. Hãy thể hiện lòng kiên trì và nhẫn nại qua những thử thách này và các con, Đạo Binh của Ta sẽ vững mạnh trong niềm hy vọng và cậy trông để tiến đến cổng Địa Đàng Mới của Ta trên trái đất trong sự hiệp nhất.

Đấng Cứu Thế của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#340/ Thiên Chúa Cha: Châu Âu sẽ là mục tiêu đầu tiên của Con Rồng Đỏ, tiếp theo là Hoa Kỳ (14-02-2012)

Thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2012, lúc 18:00

Hỡi con gái của Ta, thời gian của Ta liên quan đến Cuộc Trừng Phạt và Cuộc Cảnh Báo, không phải là điều hiểu biết của các con. Không cần phải bận tâm về dự tính Thánh Thiêng của Ta vì điều này chỉ theo Thánh Ý của Ta mà thôi. Hãy biết điều rằng Con Rồng Đỏ mà các con được biết đến khi xưa, đã ngóc đầu dậy một cách rụt rè nhưng với một mục đích chết người là để ăn tươi nuốt sống các Kitô hữu trên toàn thế giới.

Nó đã kiên nhẫn chờ đợi rất lâu và giờ đây nó sẽ sà xuống với lửa từ miệng, nó sẽ tiêu diệt tất cả mọi thứ thể hiện sự tôn kính Ta, Thiên Chúa Tối Cao và Con Yêu Dấu của Ta, Chúa Giêsu Kitô.

Châu Âu sẽ là mục tiêu đầu tiên của nó và sau đó là Hoa Kỳ. Chủ nghĩa Cộng sản sẽ lan tràn và khốn cho những ai chống lại sự cai trị của Con Rồng Đỏ. Hỡi con gái của Ta, Ta nhận thấy rằng những Thông Điệp Thánh Thiêng được ban cho con vừa qua, đang gây nên sự hoang mang nhưng Sự Thật cần phải được tỏ bày.

Chỉ khi những lời tiên tri được người ta nhận biết thì đức tin mới được phục hồi. Đây là lý do tại sao những lời tiên tri giờ đây được ban cho con cái của Ta, để họ nhận ra Sự Thật trong những Giáo Huấn của Ta.

Tất cả những lời tiên tri được ban cho các ngôn sứ của Cha là Đanien và Gioan sẽ lần lượt xảy ra từng phần một. Hỡi con, những chi tiết sẽ được trao cho con để giúp xây dựng đạo binh còn sót lại của Hội Thánh Ta trên trái đất. Những con cái của Ta cần được an ủi qua những Thông Điệp của Tình Yêu và Ta sẽ đảm bảo với họ về điều này. Hỡi các con, hãy tựa vào Ta, Cha yêu dấu của các con, và Ta sẽ ban cho các con những ân sủng mà các con cần để đánh bại kẻ thù.

Chúng không thể chiến thắng và quyền lực của chúng chỉ ngắn ngủi nhưng con Rồng Đỏ và các đồng minh mù quáng của nó sẽ bị ném vào lửa khổ hình đời đời.

Hãy cầu nguyện cho linh hồn của họ vì các con có thể giúp họ qua những lời cầu nguyện để cứu lấy họ. Cuộc Cảnh Báo sẽ không quan trọng đối với những kẻ đi theo Satan, Con Rồng Đỏ và đội quân của hắn. Cõi lòng họ quá chai đá đến nỗi họ sẽ cố tình về phe với tên ác quỷ. Lòng trung thành của họ dành cho thiên đường ảo mà hắn hứa hẹn cho họ.

Cũng như những linh hồn ưu tuyển của Ta được ban cho Ân huệ là các cuộc hiện ra hoặc như trong trường hợp của con, Ân huệ được diện kiến Ta và Con yêu dấu của Ta là Chúa Giêsu Kitô, thì những linh hồn đó được tỏ cho thấy những thị kiến về Satan và các thiên thần sa ngã của hắn. Sự gắn bó của họ đối với tên ác quỷ quá khắng khít đến nỗi nhiều người theo Satan thà chết còn hơn là thừa nhận Ta, Chúa Cha Toàn Năng của họ.

Hỡi các con, đây là Lời Hứa của Ta: Ta sẽ bảo vệ tất cả con cái của Ta, những ai có Ấn Tín Tình Yêu của Ta in vào tâm hồn họ. Các con sẽ thoát khỏi cuộc bách hại để các con kiên vững mà cầu nguyện với tất cả sức lực của mình cho những con người độc ác này.

Điều này sẽ giúp giảm bớt nỗi kinh hoàng và ngăn chặn chiến tranh, nạn đói và việc bách hại tôn giáo.

Giờ đây trong những lời cầu nguyện hàng ngày của các con dâng lên Ta, Cha của các con, phải bao gồm Chiến Dịch Cầu Nguyện đặc biệt này.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (30) Cầu nguyện để ngăn chặn chiến tranh, nạn đói và việc bách hại tôn giáo:

Lạy Cha Hằng Hữu, Đấng Tạo Thành Vũ Trụ, Nhân danh Con rất yêu dấu Cha, Con nài xin Cha làm cho chúng con yêu mến Cha nhiều hơn.

Xin giúp chúng con can đảm, không sợ hãi và vững vàng khi đối mặt với nghịch cảnh. Xin đón nhận mọi hy sinh, đau khổ và thử thách của chúng con như của lễ trước Ngai Tòa Cha để cứu con cái Cha trên địa cầu này.

Xin làm cho những linh hồn tội lỗi ra mềm mại. Xin cho họ hiểu được Sự Thật về Tình Yêu của Cha, để họ có thể đoàn tụ với tất cả con cái Cha nơi Thiên Đàng trên trái đất, mà Cha âu yếm dựng nên cho chúng con theo Thánh Ý Cha. Amen.

Hỡi các con đừng phớt lờ sự Can Thiệp từ Thiên Đàng của Ta trong cuộc sống của các con ngày nay. Đối với những ai trong các con có một tình yêu sâu sắc đối với Ta, Cha của các con, thì hãy biết rằng Ta phải chuẩn bị các con cho cuộc hành trình quan trọng này.

Ta không thể làm tròn bổn phận của Ta là Đấng Tạo Hóa và là Cha yêu thương của các con nếu như Ta không thông truyền cho các con trong thời gian này, thời cuối trên trái đất như các con được biết hiện nay.

Đối với những người có thể sợ hãi bởi Lời Chí Thánh của Ta, thì hãy để Ta an ủi các con bằng cách nói cho các con biết rằng đây không có nghĩa là lúc kết thúc thế giới vì không phải vậy. Hỡi các con, nó chỉ đơn giản là sự kết thúc triều đại của Satan trên trái đất và điều này phải được hân hoan chào đón. Thời điểm ấy đang đến gần để Con Ta lãnh nhận Ngai Vàng Chính Đáng của Người khi Người sẽ đến lần thứ hai để trị vì Thiên Đàng Hoàn Hảo Mới trên trái đất.

Trái tim Ta vỡ òa trong niềm hân hoan khi Ta nói với các con về Trái Đất mới mà Ta đã chuẩn bị cho các con. Con cái Ta sẽ sống 1.000 năm trong Thiên Đàng mà Ta đã tạo ra cho Ađam và Evà. Ở đó sẽ có bình an, tình yêu thương, sự hài hòa và các con sẽ không mong muốn gì hơn nữa. Con người sẽ kết hôn, sẽ có con và những bông hoa, sông suối, hồ nước, núi non sẽ làm cho các con ngất ngây say mê.

Thú vật sẽ sống hài hòa với con cái Ta và các con sẽ được trị vì bằng tình yêu thương dưới Triều Đại của Con Ta, Chúa Giêsu Kitô. Chỉ khi ấy Thánh Ý của Ta mới được thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Cha đầy yêu thương của các con

Thiên Chúa, Đấng tạo dựng toàn thể nhân loại

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#341/ Tổ chức độc ác đang dựng nên sự dối trá khủng khiếp nhất để nắm quyền kiểm soát các quốc gia (16-02-2012)

Thứ năm ngày 16 tháng 2 năm 2012, lúc 20:00

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, con phải nói với con cái của Cha, tất cả các tín hữu của Cha, hãy liên kết và hình thành một chuỗi bảo vệ trong lời cầu nguyện. Bằng việc kết hiệp với nhau như anh chị em trong lời cầu nguyện dành cho những người lầm lạc, đang lang thang tìm kiếm tình yêu dành cho Cha nhưng không thể tìm thấy bình an trong tâm hồn họ, các con có thể cứu họ.

Họ cần các con cầu nguyện cho họ vì Cuộc Cảnh Báo sẽ không hoán cải được những linh hồn đáng thương này. Hỡi các tín hữu trung thành của Cha, các con mang đến cho Cha niềm an ủi mà Cha cần đến khi Cha chứng kiến sự đau đớn khủng khiếp và những khốn khó mà giờ đây con cái Cha đang phải chịu đựng ở mọi ngóc ngách trên thế giới.

Tổ chức độc ác này, được hình thành bởi một số người quyền lực và ưu tú nhất thế giới, đang tạo ra sự dối trá khủng khiếp nhất để âm mưu nắm quyền kiểm soát các quốc gia ở Trung Đông, Châu Âu và Hoa Kỳ. Kế hoạch của họ đang vén mở trước mắt các con. Các con không thấy sao? Kế hoạch này đã mất hàng thập kỷ để hình thành. Mỗi một người trong con cái Cha cần phải luôn tỉnh thức.

Đừng cho phép họ chiếm lấy quốc gia của các con. Hãy đứng lên để chống lại họ. Tiền bạc là vũ khí dối trá của họ. Sự sụp đổ trong hệ thống ngân hàng của các con là có chủ ý. Giờ đây họ tiến tới việc hoàn thành giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch của họ.

Các con có thể ngăn chặn điều này nhờ lời cầu nguyện của các con. Chúa Cha đã đặt sẵn những trở ngại trong đường lối của họ. Các tín hữu của Cha lan tỏa trên nhiều quốc gia. Giờ đây các con phải liên kết với nhau trong lời cầu nguyện để ngăn chặn những nhà lãnh đạo Âu Châu, một số trong nhóm những người lãnh đạo ấy có sẵn ý đồ đem lại gian khổ khủng khiếp cho những người vô tội bằng những đường lối độc ác của họ.

Cha khẩn thiết kêu gọi các con cầu nguyện bằng Chiến Dịch Cầu Nguyện (31) để ngăn chặn họ:

Lạy Chúa Giêsu, con khẩn cầu Thần Khí Chúa ngự xuống trên các nhà lãnh đạo bị hướng đi sai lạc bởi sự ham muốn, tham lam, ham danh lợi và kiêu căng để ngăn chặn việc bách hại những con cái vô tội của Chúa.

Xin Chúa đừng để nạn đói và chiến tranh tàn phá con cái Chúa và con cầu xin cho các nhà lãnh đạo Châu Âu mở lòng ra đón nhận Sự Thật về Tình yêu của Chúa. Amen.

Hỡi con gái của Cha, chuỗi liên kết cầu nguyện này sẽ lan rộng khắp và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Đấng có quyền năng để ngăn chặn đau khổ, sẽ giúp ngăn chặn những người độc ác này và ngăn chặn những hành động của họ.

Hãy truyền bá lời của Cha để loan truyền sự hoán cải. Thời gian để Cha đến trị vì đang gần kề. Vì vậy, sẽ không có đủ thời gian để cứu tất cả các linh hồn. Hãy làm tất cả những gì các con có thể dành cho Cha, Chúa Giêsu của các con, Đấng yêu thương và nâng niu tất cả các con.

Hỡi các con, chúng ta phải cùng nhau làm việc, vì lợi ích của tất cả nhân loại trong cuộc chiến của chúng ta để ngăn chặn tên phản Kitô và kế hoạch lừa dối tàn bạo của hắn.

Hỡi các con, hãy hy vọng, yêu mến và cầu nguyện. Đây là điều Cha mong đợi nơi các con.

Cha cảm ơn các con vì tất cả lòng trung thành và vâng phục của các con. Các con chưa nhìn thấy nhưng đã tin. Một khi các con nghe được Tiếng Nói của Cha, qua những Thông Điệp này thì các con nhận ra Cha. Các con đã thực hiện được điều này vì Chúa Thánh Thần ngự trị trong tâm hồn các con.

Các con phải chia sẻ Ân huệ trọng đại này để các con có thể mang tất cả những người thân yêu cùng với các con về Thiên Đàng Mới của Cha trên trái đất. Cha yêu từng người và mọi người trong các con. Các con đang mang đến cho Cha thật nhiều niềm vui và an ủi.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#342/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Việc đưa dự luật phá thai vào Ireland (Ái Nhĩ Lan) đồng nghĩa với việc các con cắt đứt mối liên kết với Trái Tim Mẹ (17-02-2012)

Thứ sáu ngày 17 tháng 2 năm 2012, lúc 15:30

Mẹ là Mẹ yêu dấu của các con, Nữ Vương các Thiên Thần, Trinh Nữ Maria, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ôi! Hôm nay Mẹ phải khóc thương cho đất nước Ái Nhĩ Lan, một quốc gia đã hoàn toàn tận hiến cho Mẹ là Mẹ yêu dấu của họ. Họ đã trở thành nạn nhân của tên ác quỷ.

Bóng tối dày đặc đã phủ xuống quốc gia này. Quá nhiều người đã mất đức tin, quá nhiều người đã để tâm hồn họ rời xa Con yêu dấu của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Những người con của Mẹ ở đất nước Ái Nhĩ Lan đã để cho tên ác quỷ làm cho trái tim họ hóa đá. Những ai yêu mến Con Mẹ đang phải đau khổ khi chứng kiến chủ nghĩa thế tục đang dành quyền kiểm soát đất nước này, một thời đã từng là một quốc gia thánh thiện.

Những nỗ lực đang được thực hiện để đưa vào quốc gia này một dự luật cho phép phá thai, và nếu như điều ấy xảy ra thì nó sẽ là sự xúc phạm to lớn tới Thánh Tử Yêu Dấu của Mẹ. Hỡi các con của Mẹ, nếu các con cho phép phá thai ở đất nước Ái Nhĩ Lan thì các con sẽ cắt đứt mối dây liên kết đã từng mang các con đến rất gần với Trái Tim Mẹ. Quá nhiều người ở đất nước Ái Nhĩ Lan giờ đây sỉ nhục Con Mẹ qua sự bất kính mà họ tỏ ra với Người. Mẹ cũng chẳng được buông tha, và Danh Mẹ bị hạ thấp.

Các con dân Ái Nhĩ Lan đã được chọn như những linh hồn đặc biệt để truyền đạt lời của Chúa Cha cho cả thế giới, các con phải lắng nghe Mẹ đây. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để những kế hoạch đưa ra dự luật cho phép phá thai sẽ không thực hiện được. Vì nếu điều ấy xảy ra, Ái Nhĩ Lan sẽ mất đi rất nhiều ân huệ trong Vương Quốc của Chúa Cha.

Tội phá thai là tội ghê tởm nhất trong mắt Chúa Cha. Nó là một hình thức diệt chủng xấu xa nhất. Các con phải chống lại sự dữ này, hỡi các con. Các con phải thực hiện điều đó ngay lúc này nếu không thì mối liên kết thiêng liêng cuối cùng, thay vì được làm cho mạnh mẽ, lại trở nên yếu nhược đi. Các con phải đứng lên và phục hồi đức tin Công Giáo và những đức tin thuộc Kitô Giáo của các con, vì những đức tin ấy đã bị cướp mất khỏi lòng các con.

Đừng cho phép những kẻ cầm quyền chế nhạo các con khi các con công bố lời chí thánh của Thiên Chúa. Tà khí của bóng tối giờ đây đã bao phủ không chỉ quốc gia các con mà còn bao phủ cả những nơi linh địa lẽ ra phải được dành để tôn kính Mẹ. Mẹ khóc trong đau buồn khi nhìn thấy đất nước Ái Nhĩ Lan yêu dấu cảu Mẹ gục ngã bên vệ đường.

Tuy vậy vẫn còn hy vọng hỡi các con. Nhưng giờ đây các con phải kết hiệp trong sức mạnh để bảo vệ đức tin của các con. Chẳng bao lâu nữa các con sẽ bị ép buộc rời bỏ không những đức tin Công Giáo mà còn bị ép từ bỏ cả Đức Tin thuộc Kitô Giáo của các con. Hãy giành lại quốc gia các con từ chủ nghĩa xã hội và chế độ độc tài thế tục.

Chúng sẽ bào chữa rằng đó là vì quyền công dân và chúng nói rằng chúng bảo vệ những quyền đó, nhưng chúng lại ngăn cản những quyền thực sự rất chính đáng bao gồm quyền được cầu nguyện. Chúng sẽ ép buộc các con phải chấp thuận việc đưa vào luật pháp quyền giết hại những trẻ em chưa được sinh ra.

Hãy nhớ rằng mỗi một linh hồn đều được Chúa Cha Toàn Năng âu yếm tạo dựng. Bất kỳ con người nào chọn hình thức phá thai hay cộng tác vào trong hành động ác độc này đều mắc phải trọng tội.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện bằng Chiến Dịch Cầu Nguyện (32) của Mẹ dành cho Ái Nhĩ Lan

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin cầu bầu cho con cái Mẹ ở Ái Nhĩ Lan để ngăn chặn việc phá thai tàn ác xảy ra trên chúng con.

Xin bảo vệ quốc gia thánh thiện này khỏi chìm đắm sâu hơn nữa vào sự tuyệt vọng, khỏi bóng tối bao phủ quê hương chúng con.

Xin giải thoát chúng con khỏi tên ác quỷ, kẻ muốn tiêu diệt con cái chưa được sinh ra của Mẹ.

Xin Mẹ cầu bầu cho các nhà lãnh đạo có lòng can đảm lắng nghe những người yêu mến Thánh Tử của Mẹ, để họ tuân theo những Giáo Huấn của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Hỡi con, giờ đây hãy ra đi để nói với các con của Mẹ ở Ái Nhĩ Lan rằng họ phải mạnh mẽ. Họ phải đứng lên bảo vệ những gì là chính đáng. Họ không được sợ hãi khi công bố Sự Thật, Lời Chí Thánh của Thiên Chúa, cho dù việc này có khó khăn bao nhiêu đi nữa.

Nữ Vương Thiên Đàng yêu dấu của các con.

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#343/ Các nước Châu Âu sẽ bị đè bẹp dưới chế độ độc tài còn tệ hơn so với thời của Hít-le (18-02-2012)

Thứ bảy ngày 18 tháng 2 năm 2012, lúc 16:00

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, ý định của Cha là bảo vệ càng nhiều tín hữu của Cha càng tốt khi Bàn Tay của Chúa Cha trong thời gian ngắn sắp tới sẽ giáng phạt nhân loại vì sự độc ác của họ và để ngăn chặn những tội ác tàn bạo khủng khiếp đang được cấu kết bởi những kẻ tội lỗi muốn tiêu diệt nhiều quốc gia.

Tất cả các con sẽ được bảo vệ, nhưng các con phải có trách nhiệm đối với tha nhân. Giờ đây hãy quan sát khi các quốc gia ở Châu Âu bị đè bẹp dưới chế độ độc tài còn tệ hơn so với thời của Hít-le. Các kế hoạch đã được xếp đặt sẵn bởi một tổ chức toàn cầu để thôn tính từng quốc gia ở Châu Âu. Babylon sẽ sụp đổ như được tiên báo.

Con Gấu và Con Rồng Đỏ sẽ gieo rắc chiến tranh như đã được tiên báo. Rôma sẽ trở thành nơi của sự cai trị độc ác và thống trị.

Nước Ý sẽ sụp đổ. Hy Lạp sẽ là tác nhân mang lại cái cớ để đánh đổ Babylon. Tất cả giờ đây sẽ được tỏ bày cho thế giới.

Lời cầu nguyện có thể giảm bớt đau khổ của con cái đáng thương của Cha, những người sẽ buộc phải đi xin để có thức ăn bỏ vào miệng. Họ sẽ bị đối xử như trẻ con và sẽ bị giày xéo khi họ trở thành nô lệ bởi tổ chức toàn cầu vốn hoạt động song song với các nhà lãnh đạo Châu Âu.

Chúng là những kẻ phản bội, tất cả bọn chúng, không chỉ đối với những người mà chúng phục vụ, nhưng còn đối với Thiên Chúa, Chúa Cha Toàn Năng. Danh Chúa Cha bị oán ghét bởi tổ chức này khi chúng cấm việc thờ phượng Người tại các quốc gia của chúng. Vì lẽ này mà chúng sẽ phải đau khổ. Chúng sẽ bị trừng phạt và bị ngăn cản trong việc thi hành mục đích xấu xa của chúng. Cơn Thịnh Nộ của Chúa Cha yêu dấu giờ đây đã dâng cao đến mức chưa từng có khi sự trỗi dậy của Con Rồng đỏ sắp xảy ra.

Rất nhiều sự tàn phá hỡi các con. Rất nhiều ham muốn về quyền lực và thống trị. Rất nhiều sự thù ghét dành cho Cha là Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của họ. Bốn tên sứ giả của Satan giờ đây đã xuống và làm việc trong các tổ chức này. Các nhà lãnh đạo độc ác và quyền lực đó đang bị điều khiển bởi tên phản Kitô, kẻ hiện nay đang hoạt động ráo riết. Tên phản Kitô điều khiển một tổ chức rất lớn. Chúng quá xảo quyệt nên ít người nhận ra những gì chúng thực sự đang làm.

Hỡi các con, chúng sẽ cố gắng để chiếm lĩnh và tất cả các kế hoạch của chúng dường như đang xảy ra. Nhưng đó là lúc Chúa Cha sẽ can thiệp. Khốn cho những kẻ sẽ phải đối mặt với Cơn Thịnh Nộ của Chúa Cha. Họ thậm chí sẽ không được ban cho cơ hội để run sợ trước nhan Người nếu họ không chịu ăn năn ngay lập tức. Hỡi các con, rất ít người trong các con được biết Sự Thật vì nhiều người trong số những kẻ độc ác này đang kiểm soát những thông tin mà các con tin là thật.

Các con tuyệt nhiên không có cách nào khác để biết những gì đang xảy ra trên thế giới. Vì những tổ chức mà các con coi là có trách nhiệm, quan tâm đến các quốc gia, thực ra chính là những tổ chức do tên phản Kitô điều khiển. Những quốc gia mà các con cho là độc ác đang trở thành nạn nhân và bị sử dụng như những quân cờ thí, để rồi thế giới bên ngoài nhìn vào thấy họ có vẻ xấu xa.

Các con không được phép tin những gì đang được bày ra trước mắt các con dưới danh nghĩa của công lý. Hãy siêng năng cầu nguyện cho tất cả các anh chị em các con, những người sẽ bị những kẻ độc ác này chà đạp.

Hãy cầu nguyện để Cuộc Cảnh Báo trì hoãn hành động của chúng và hãy cầu nguyện để làm giảm nhẹ tác động của kế hoạch được dàn dựng để xóa bỏ quyền của các con đối với tiền bạc, thực phẩm và quyền để cử hành nghi lễ của Kitô Giáo và các tôn giáo khác vốn tôn kính Thiên Chúa Cha.

Chúa Giêsu Kitô yêu dấu của các con

Đấng Cứu Độ nhân loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#344/ Con Thú Mười Sừng là Liên minh Châu Âu (19-02-2012)

Chúa Nhật ngày 19 tháng 2 năm 2012, lúc 03:00

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, con không được phép sợ hãi những Thông Điệp này. Vì những Thông Điệp này đang được ban cho thế giới bởi tình yêu Cha dành cho toàn thể nhân loại. Hiểu biết về các biến cố sắp tới sẽ giúp chuẩn bị con cái của Cha để họ có thể bảo vệ Sự Thật.

Những Lời cảnh báo của Cha có thể giúp lan truyền ơn hoán cải và sẽ cho phép con cái Cha, một lần nữa, nhận biết Sự Thật về Lời hứa trở lại của Cha. Cuộc Quang Lâm của Cha sẽ diễn ra trong thời của các con.

Các con, những người thuộc thế hệ được tuyển chọn này, sẽ gặt hái những kỳ quan trong Triều Đại Vinh Hiển của Cha trên trái đất. Cha bao gồm trong số các con, những con cái ưu tuyển của Cha, kể cả những người đã quay lưng lại với Cha và khước từ sự Hiện Hữu của Chúa Cha yêu dấu, Thiên Chúa Tối Cao.

Tình Yêu của Cha sẽ bảo bọc cả những người đang khinh thường Cha. Cuối cùng họ sẽ hoán cải. Việc đón nhận các Thông Điệp mà Cha trao ban cho con, vị ngôn sứ thời cuối của Cha được trao trách nhiệm mở bảy ấn, vẫn là chưa đủ. Điều thực sự quan trọng là ơn cứu rỗi của tất cả anh chị em các con trên thế giới.

Hai đồng minh Nga và Trung Quốc sẽ tham gia vào một liên minh quyền lực. Điều này sẽ xảy ra khi Con thú mười sừng nổi lên thống trị người dân vô tội của nó, những người phải chịu đau khổ lâu dài. Hỡi con gái của Cha, con thú mười sừng là Liên minh Châu Âu, được gọi là Babylon trong Sách Khải Huyền.

Babylon sẽ sụp đổ và bị thống trị bởi Con Rồng Đỏ to lớn – Trung Quốc- và đồng minh của nó là con Gấu – nước Nga. Khi điều này xảy ra, cộng sản sẽ cai trị và thật khốn cho những ai bị bắt gặp cử hành nghi lễ tôn giáo trước sự hiện diện của chúng. Tất cả các tôn giáo sẽ bị cấm nhưng các Kitô hữu sẽ phải chịu cuộc bách hại nặng nề nhất.

Giáo Hội Công Giáo sẽ không hề được dung thứ và họ sẽ phải tổ chức Thánh Lễ bí mật. Hỡi tất cả các tín hữu của Cha, đã đến lúc các con bắt đầu lập kế hoạch cho tương lai của các con. Cha sẽ luôn hướng dẫn các. Giờ đây hãy bắt đầu chuẩn bị vì các con sẽ có thời gian để thực hiện điều này.

Một lần nữa, Cha nói với các con, hãy cầu nguyện và nhiều lời cầu nguyện sẽ làm giảm sức mạnh của Con Thú, Con Gấu và Con Rồng Đỏ. Chúng sẽ cai trị trong một thời gian rất ngắn. Vì sau đó chúng sẽ bị tiêu diệt.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Đấng Cứu Chuộc nhân loại

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#345/ Thiên Chúa Cha: Giờ đây hãy trỗi dậy và đón nhận Ấn Tín của Cha, Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống (20-02-2012)

Thứ hai ngày 20 tháng 2 năm 2012, lúc 00:20

Con gái yêu dấu của Cha, Tâm Hồn Cha thổn thức đau buồn vì tội lỗi của con cái Cha. Giống như bất kỳ người cha yêu thương nào, lòng hận thù xấu xa của con cái Cha đối với nhau, xé nát tâm hồn Cha. Như một lưỡi gươm đâm thấu Tâm Hồn Cha, nỗi đau ấy sẽ không tan biến.

Cha là Thiên Chúa Tối Cao, Đấng sẽ phải chịu đau đớn lâu dài vì ý chí tự do đã được Cha ban cho tất cả các con cái Cha, cho đến khi Thiên Đàng mới trên trái đất xuất. Hiện.

Khi ấy con cái Cha sẽ hiệp nhất với Thánh Ý của Cha.

Sẽ chẳng có hòa bình trên trái đất cho đến khi điều đó xảy ra. Chỉ khi tên ác quỷ và những người mù quáng đi theo những điều dối trá mà hắn hứa hẹn, bị tiêu diệt, thì cuối cùng thế giới mới có thể trở nên yên bình.

Hỡi con gái của Cha, hãy nói với con cái Cha rằng, Cha không hứng thú gì về những ý nghĩ trừng phạt con cái Cha, vì Cha yêu thương họ. Họ thuộc về Cha, những Thụ Tạo yêu dấu của Cha. Chứng kiến cách mà tên ác quỷ gây hư hỏng linh hồn của họ là một nỗi đau khôn nguôi đối với Cha, Cha yêu dấu của họ.

Cha mong muốn đem tất cả các con, những người con đáng yêu, những người nhận biết và thấu hiểu tình yêu của Cha dành cho các con, vào Thiên Đàng Mới xinh đẹp của Cha trên trái đất. Cha hứa với các con rằng cuộc bách hại sẽ chóng qua, và các con sẽ được bảo vệ. Vì giờ đây Cha truyền ban cho các con Ấn Tín Tình Yêu và Bảo Vệ của Cha.

Với Ấn Tín này, các con sẽ thoát khỏi sự chú ý của những kẻ sẽ gây ra đau khổ trong những quốc gia của các con.

Ấn Tín của Cha là Lời Hứa của Ơn Cứu Rỗi. Với Ấn Tín này Quyền Năng của Cha sẽ tăng mạnh mẽ trong các con và sẽ không có sự nguy hiểm nào xảy ra với các con.

Hỡi các con, đây là một phép lạ và chỉ có những người khiêm cung trước Cha, Thiên Chúa của họ và Đấng Tạo Hóa của muôn loài, như những con trẻ với tình yêu trong lòng họ đối với Cha, thì mới có thể được chúc phúc bởi Ân Sủng này của Thiên Chúa.

Giờ đây hãy trỗi dậy và đón nhận Ấn Tín của Cha, Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống.

Hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện (33) này để đón nhận Ấn Tín của Cha và đón nhận Ấn Tín bằng tình yêu, niềm vui và lòng biết ơn.

Lạy Thiên Chúa là Cha từ ái, con xin đón nhận Ấn Tín Bảo Vệ Thiêng Liêng của Cha với lòng cảm tạ mến yêu.

Thiên Tính Cha bao bọc hồn xác con đến muôn thuở muôn đời.

Con xin khiêm cung cúi đầu cảm tạ, và dâng lên Cha Yêu Dấu tình yêu và lòng trung thành sâu thẳm của con.

Con nài xin Cha bảo vệ con và những người thân yêu của con bằng Ấn Tín đặc biệt này, và con nguyện dâng trọn đời con để phụng sự Cha luôn mãi.

Con yêu mến Cha, lạy Cha Yêu Dấu.

Lạy Cha thân yêu con xin an ủi Cha trong thời buổi này.

Con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thiên Tính của Con rất yêu dấu Cha để đền bù tội lỗi của toàn thế giới và xin ơn cứu rỗi cho hết thảy con cái Cha. Amen.

Hỡi các con, hãy ra đi và đừng sợ hãi. Hãy tín thác vào Cha, Cha yêu dấu của các con, Đấng đã âu yếm tạo nên từng người trong các con. Cha biết từng linh hồn, mọi phần trong con người của các con đều được Cha biết đến. Không một ai trong các con được yêu thương ít hơn so với người khác. Chính vì điều này, Cha không muốn để mất một linh hồn nào. Không một ai. Hãy tiếp tục cầu nguyện chuỗi bằng Kinh Lòng Thương Xót của Cha mỗi ngày. Một ngày kia các con sẽ hiểu lý do tại sao cuộc thanh tẩy này là cần thiết.

Cha đầy yêu thương của các con ở trên Thiên Đàng

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#346/ Thiên Chúa Cha: Các con hoặc là thuộc về Cha hoặc là chống lại Cha. Sự lựa chọn là của các con (21-02-2012)

Thứ ba ngày 21 tháng 2 năm 2012, lúc 00:30

Ta là Thiên Chúa Cha, Đấng Tạo Hóa của muôn loài. Tối nay Cha nói với con nhân danh Chúa Ba Ngôi.

Hỡi con gái của Cha, đã đến lúc để Ấn thứ nhất trong những Ấn được mở ra và điều này khiến Cha đau buồn biết bao. Cha đã từng hứa rằng trước khi điều này xảy ra Cha sẽ ban Ấn Tín Bảo Vệ của Cha trên trán của tất cả những ai tin vào Cha. Hỡi các con, giờ đây Cha ban cho các con một cơ hội cuối cùng để đứng lên và quyết định.

Các con hoặc là thuộc về Cha hoặc là chống lại Cha. Sự lựa chọn là của các con.

Đối với những ai khước từ Lời Chí Thánh của Cha được ban cho vị ngôn sứ thời cuối này, thì giờ đây các con phải lắng nghe Cha vì Cha đang nói với các con. Cha ban cho các con những ngôn sứ để hướng dẫn các con. Tại sao các con lại khước từ Tình Yêu của Cha? Tại sao các con để cho những sự nghi ngờ làm các con mù lòa trước Sự Thật?

Cho dù Cha yêu thương các con nhiều đến mấy thì thời gian còn lại thật ít ỏi và các con sẽ được ban cho một khoảng thời gian rất ngắn để quyết định cho số phận của chính mình. Vì cuối cùng thì sự kiên nhẫn của Cha sẽ không còn nữa. Nếu bỏ qua Lời Mời Gọi của Cha thì các con sẽ khó mà tìm được Cha ở nơi khốn cùng phía trước. Nếu các con đón nhận Ấn Tín Tình Yêu của Cha, các con sẽ luôn được ở trong sự Bảo Vệ của Cha. Ơn Bảo Vệ này sẽ che chở gia đình các con. Đây là Lời Mời Gọi cuối cùng của Cha để ban cho các con Ấn Tín Tình Yêu.

Sau đó các con sẽ phải một mình đối mặt với sự ảm đạm của Cuộc Đại Nạn được phơi bày mà không có một nơi để cậy dựa. Hỡi các con, Cha sẽ không bao giờ ép buộc các con phải yêu mến Cha. Đó là sự lựa chọn của chính các con và tất nhiên tình yêu chỉ có thể đến từ tâm hồn. Giờ đây Cha đang mở rộng Vòng Tay Yêu Thương của Cha. Nếu các con biết Cha, các con sẽ nhận ra Cha. Nếu các con nói rằng các con biết Cha nhưng lại khước từ cử chỉ yêu thương và sự bảo vệ của Cha, thì các con thực sự không hề nhận biết Cha.

Hỡi các con, giờ đây hãy cận kề bên Cha vì Ấn thứ nhất cuối cùng đã được mở ra.

Trái đất sẽ rung chuyển khắp nơi trong nhiều vùng khác nhau trên thế giới và sau đó các con sẽ không còn nghi ngờ gì nữa.

Vì Cha yêu các con, nên Cha sẽ chờ đợi sự trả lời của các con sau thời gian đó. Đừng bao giờ khước từ các ngôn sứ của Cha vì như thế là các con khước từ Cha. Gây tổn thương hay vu khống các ngôn sứ của Cha là các con làm cho chính Cha, vì các con xúc phạm đến Tiếng Nói của Cha từ Thiên Đàng. Nếu các con nghi ngờ thì tốt hơn là đừng nói gì cả và hãy giữ im lặng. Giờ đây là lúc những lời tiên tri được minh chứng.

Nhiều người sẽ quỳ sụp xuống trong xấu hổ và hối tiếc khi họ nhận ra rằng sự khước từ của họ đối với các Thông Điệp của Cha, qua những ngôn sứ thời cuối, đã xé nát tâm hồn Cha. Việc lên án và chế nhạo của họ đã gây nên sự nhạo báng đối với Lời Chí Thánh của Cha biết dường nào. Sự Thật quá cay đắng đến nỗi họ khó lòng đón nhận biết bao, và hỡi ôi những dối trá từ các tiên tri giả và các thầy bói toán đem đến cho họ niềm an ủi nông cạn thì lại khiến họ tìm kiếm.

Con cái của Cha đã xa cách Cha biết dường nào. Họ vô ơn biết bao. Đối với những ai nhận biết Cha, và đón nhận Ấn tín của Cha, thì hãy biết rằng các con sẽ có Sự Sống Đời Đời. Các con đừng bao giờ nghi ngờ Lời Cha vì lòng khiêm nhường và tình yêu đơn sơ của các con đối với Cha nói lên rằng các con đã không để cho lý trí bịt tai các con trước Sự Thật.

Rất nhiều ngôn sứ chân thật của Cha được sai đến với các con hơn hai mươi năm qua đã bị chế giễu, bị lạm dụng, bị hành khổ và bị ném vào nơi khốn cùng. Đối với những ai trong các con đã phỉ báng các Thông Điệp của Cha thì các con nên xấu hổ.

Tuy nhiên, các con lại thần tượng các tiên tri giả và cúi đầu trước họ. Cha hỏi các con rằng, các con đang cúi đầu trước Thiên Chúa nào vậy?

Các con có biết các con là ai không? Đã đến lúc các con phải đối mặt với Sự Thật vì hoặc là các con thuộc về Cha hoặc là chống lại Cha. Nếu các con không thể nhận ra Cha thì các con đang bị hư mất. Đối với những ai thực sợ nghe được Tiếng Nói của Cha thì hãy theo Cha và giúp Cha xây dựng Giáo Hội Còn Sót Lại trên trái đất. Cha sẽ dẫn dắt các con vượt qua sự tàn phá mà tên phản Kitô sẽ gieo rắc.

Các con sẽ không phải chịu đau khổ, vốn sẽ xảy ra cho những người không chịu từ bỏ các ngẫu tượng, lòng tham, ham mê vật chất và thèm khát quyền lực. Cha mời gọi tất cả các con hãy lắng nghe Cha. Cha mời gọi các con hãy mở mắt ra trước khi quá muộn.

Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#347/ Tại sao các con khước từ những Lời Cảnh Báo để chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Cha? (21-02-2012)

Thứ ba ngày 21 tháng 2 năm 2012, lúc 19:45

Hỡi ái nữ của Ta, Ta biết con đau khổ biết bao vì Danh Ta và vì Danh Chúa Cha yêu dấu của Ta. Con phải mạnh mẽ khi những Thông Điệp này gây ra sự phẫn nộ cho một số tầng lớp nào đó nhưng những Thông Điệp sẽ truyền cảm hứng và sức mạnh cho những linh hồn khác.

Lời Chí Thánh của Cha đã bị khước từ bởi những người học thức trong thời gian Cha sống trên trái đất.

Cha đã bị xua đuổi như một kẻ lừa đảo bởi các tư tế và những kẻ tuyên bố là những người thánh thiện. Những ai trong các con nói rằng việc đối xử mà người ta đã áp đặt lên Cha là man rợ, điều ấy là đúng. Những người sống trong thời đó là những người thất học, thô tục và độc ác. Họ đã tàn nhẫn trong cách đối xử của họ đối với Cha, Đấng Cứu Thế yêu dấu của họ.

Một số người có thể nói rằng họ vô học và không biết gì về Kinh Thánh. Nhưng điều này là không đúng. Vì những người sống trong thế giới ngày nay, mặc dù họ có học thức và hiểu biết nhiều hơn, nhưng cũng chẳng có gì khác hơn. Những người mà các con tưởng rằng họ thông thạo Kinh Thánh nên sẽ nhạy bén trước những Giáo Huấn trong Kinh Thánh, lại là những kẻ mù lòa trước Sự Thật. Vì với tất cả sự thông hiểu của họ về Sách Thánh của Chúa Cha, họ cũng không thể chuẩn bị được cho thời điểm mà Cha trở lại.

Khi nào thì họ nghĩ rằng họ được ban cho thời điểm này? Thời gian đang đến rất gần với Cuộc Quang Lâm của Cha trên trái đất. Tuy nhiên, nhân loại đã không tự chuẩn bị được cho cuộc quang lâm của Cha. Ngay cả các tôi tớ được thánh hiến của Cha cũng không rao giảng tầm quan trọng của Biến Cố Vinh Hiển Tột Cùng này. Tại sao lại như vậy? Có phải các con đã không học biết được gì sao? Những việc mà Cha phải làm là gì?

Khi nào thì các con nghĩ rằng Cha có thể đến và tại sao các con nghĩ rằng thời gian không phải đang gần kề? Điều gì đang bịt mắt và bịt tai các con trước âm thanh trong Tiếng Nói của Cha? Hãy cởi bỏ lớp vỏ bọc bằng vàng, bạc và của cải của các con, và hãy chấp nhận rằng nếu không có Cha thì các con chẳng là gì cả. Nếu không có Ân Sủng của Cha, các con không thể chuẩn bị linh hồn của các con cho Cuộc Quang Lâm Vinh Hiển của Cha.

Chúa Cha yêu dấu của Ta luôn sai các ngôn sứ đến để chuẩn bị cho con cái của Người. Người đã thực hiện điều này từ thuở ban đầu. Vậy tại sao các con lại khước từ những Lời cảnh báo của Cha để chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Cha? Cha nài xin các con hãy lắng nghe Cha.

Cha không thể ra lệnh cho các con phải lắng nghe vì các con đã được ban cho ý chí tự do. Cha không bao giờ có thể ép buộc các con hoặc ra lệnh cho các con phải hành động. Vì điều này là không thể. Chúa Cha cũng sẽ không bao giờ can thiệp vào ý chí tự do của các con.

Tuy nhiên, Người sẽ không bao giờ ngần ngại cảnh báo các con, hướng dẫn các con và tuôn đổ những Ân sủng trên linh hồn các con để làm cho các con mạnh mẽ. Đối với những ai có tâm hồn rộng mở thì Người sẽ ban cho họ Ơn Chúa Thánh Thần. Những ai phạm tội kiêu ngạo, sĩ diện tôn giáo, và ngạo mạn sẽ không thể mở rộng lòng mình ra, vì họ thiếu mất phẩm chất quan trọng nhất trong tất cả các phẩm chất, đó là lòng khiêm nhường.

Nếu không có lòng khiêm nhường và rộng lượng thì các con không thể đến gần Thánh Tâm của Cha. Hãy đến với Cha hỡi các con bé nhỏ. Hãy để Cha dắt các con vào đoàn chiên của Cha giống như một mục tử tốt lành hầu Cha có thể dẫn các con đến nơi an toàn.

Chúa Giêsu của các con

Đấng Cứu Chuộc Nhân loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#348/ Lời cầu nguyện để giải quyết những nỗi lo lắng của các con (22-02-2012)

Thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2012, lúc 16:24

Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng lên Chúa tất cả những nỗi lo lắng của con trong Sứ Vụ này cùng với lòng tín thác rằng vấn đề này giờ đây là của Chúa ngõ hầu Chúa giải quyết mọi sự thể theo Thánh Ý của Ngài.

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#349/ Giữ chay là điều quan trọng cho linh hồn của các con (22-02-2012)

Thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2012, lúc 19:00

(Thông Điệp do cô Maria Tông Đồ Lòng Thương Xót nhận được trong giờ Chầu Thánh Thể.)

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, hãy nói với con cái Cha rằng Mùa Chay này là một thời gian để suy gẫm trong thinh lặng, thời gian để thực hiện sự hy sinh của bản thân và là một cơ hội cầu nguyện để giảm nhẹ chiến tranh trên thế giới.

Hãy noi gương chay tịnh của Cha trong sa mạc bằng việc thực hiện những hy sinh nhỏ nhặt. Giữ chay là điều quan trọng cho linh hồn của các con. Việc giữ chay thanh tẩy tâm hồn và mang đến cho Cha niềm an ủi lớn lao.

Các con có thể cứu được nhiều linh hồn bằng việc giữ chay chỉ một lần một tuần. Điều này có thể tùy vào mong muốn của các con. Vấn đề quan trọng là các con hãy dâng ngày này để cầu nguyện cho các linh hồn. Hãy dùng thời gian này để giúp Cha trong trận chiến dành lấy các linh hồn. Hãy suy niệm về Cuộc Đời của Cha trên trần thế này và Ân huệ mà Cha đã tặng ban, qua cái chết của Cha trên Thập Giá, để đem lại cho tất cả con cái Cha Sự Sống Đời Đời. Những tuần lễ Mùa Chay này phải được dùng để chuẩn bị linh hồn của các con và linh hồn của anh chị em các con.

Hãy chuẩn bị cho Tuần Thánh và Lễ Phục Sinh bằng cách đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện (34) này: Của Lễ là việc Chay Tịnh dâng lên Chúa Giêsu

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con noi gương Đời Sống Hy Sinh của Chúa, bằng cách thức hy sinh bé nhỏ của con để cứu nhân loại.

Xin cho con được dâng lên Chúa của lễ là việc chay tịnh mỗi tuần một ngày của con, trong suốt mùa chay để cứu tất cả nhân loại, nhờ đó họ có thể bước vào Cổng Thiên Đàng Mới trên Trái Đất.

Con xin dâng lên Chúa Giêsu sự hy sinh của con, với tình yêu và niềm vui trong lòng.

Qua việc hy sinh này và để thể hiện tình yêu của con dành cho Chúa, con nài xin Chúa ban ơn cứu rỗi cho những linh hồn không sống trong tình trạng Ân Sủng. Amen.

Hỡi các con, đừng để nỗi sợ hãi làm lu mờ niềm hy vọng của các con về ơn cứu rỗi đời đời. Cuộc thanh tẩy sẽ nhanh chóng. Các tín hữu của Cha, những ai đón nhận Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng sống đều được chúc phúc.

Các con không được lo lắng. Các con phải mạnh mẽ. Các con phải hy vọng và luôn hướng về Cha. Chỉ khi ấy các con mới có thể trỗi dậy và bước đi trên con đường chông gai mà không do dự. Cha sẽ chỉ đường và dẫn dắt các con từng bước trong cuộc hành trình của các con.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#350/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Hãy cầu nguyện để chiến tranh hạt nhân ở Iran có thể được ngăn chặn (23-02-2012)

Thứ năm ngày 23 tháng 2 năm 2012, lúc 16:00

Hỡi con của Mẹ, đã đến lúc để con cái của Mẹ hiệp nhất nên một trong niềm tôn kính đối với Thánh Tử yêu dấu của Mẹ để chiến tranh hạt nhân ở Iran có thể được ngăn chặn. Cuộc chiến này đang đến gần và các con phải cầu nguyện để ngăn chặn nó vì chiến tranh sẽ giết chết hàng triệu con cái Thiên Chúa. Satan và lũ quỷ của hắn đang cất công để gây nên sự tàn phá khủng khiếp.

Nếu họ giết các linh hồn trước khi những linh hồn này được ban cho một cơ hội để trở nên xứng đáng trước mặt Con Mẹ, thì họ sẽ bị hư mất. Đây là kế hoạch của tên ác quỷ. Hắn tìm kiếm rất nhiều linh hồn để ngăn cản họ vào Vương quốc của Thiên Chúa Cha. Hỡi các con, Kinh Mân Côi của Mẹ, khi được đọc bằng cách nói lên tất cả những Mầu Nhiệm trong một lời cầu nguyện, có thể ngăn chặn chiến tranh. Hãy liên kết với nhau một ngày và hãy đọc Kinh Mân Côi để ngăn chặn chiến tranh hạt nhân vốn đang được hoạch định vào lúc này.

Hãy cầu nguyện cho những linh hồn đáng thương, không những ở Iran, mà còn ở các quốc gia đang bị lôi kéo một cách vô tình. Các con cũng hãy cầu nguyện cho những đất nước đáng thương, vốn đang bị lợi dụng như những quân cờ thí trong trò chơi nham hiểm của sự lừa dối, đang được hoạch định bởi những tổ chức không thuộc về Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu.

Giờ đây các con hãy ra đi và hãy quy tụ tất cả con cái của Mẹ lại để cùng cầu nguyện nhằm giảm thiểu tội ác tàn bạo chống lại nhân loại.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#351/ Thiên Chúa Cha: Ta kêu gọi Giáo Hội Công Giáo hãy đón nhận Kỷ Nguyên Mới của nền Hòa Bình trên trái đất (23-02-2012)

Thứ năm ngày 23 tháng 2 năm 2012, lúc 16:42

Ta là Thiên Chúa Cha Toàn năng, Đấng Tạo Hóa của muôn loài, Thiên Chúa Tối Cao.

Hỡi con gái của Ta, điều quan trọng là những ai tuân theo các Giáo Huấn của Giáo Hội Công Giáo La Mã phải đón nhận kỷ nguyên mà Ta đã hứa ban cho tất cả con cái Ta. Lời trong Sách Thánh của Ta – Kinh Thánh, thì không sai sự thật. Lời hứa của Ta có ở trong Sách Công Vụ Tông Đồ.

Thánh sử Gioan cũng đã nói về Cuộc Quang Lâm Đầy Vinh Hiển của Con yêu dấu Ta khi Người sẽ trị vì Kỷ nguyên Mới của Hòa bình trong 1.000 năm. Tại sao những người tự xưng là hiểu Lời Thánh của Ta lại không chịu đón nhận một phần của Lời Ta, mà không phải là những người khác? Đối với những tôi tớ được thánh hiến, Ta nói với các con giờ đây hãy mở Sách Sự Thật ra.

Các con có bổn phận phải công bố Sự Thật.

Các con không được phép lắng nghe những ai trong hàng ngũ của các con đang bóp méo Sự Thật liên quan đến Kỷ nguyên Mới của Hòa Bình trên trái đất. Điều gì thúc đẩy anh em các con trong Giáo Hội Công Giáo La Mã của Ta chối bỏ Sự Thật? Các con đã nhầm lẫn rồi, hỡi các con của Ta. Vì lòng trung thành của họ với Giáo Hội Chân Chính Duy Nhất, Giáo Hội Công Giáo La Mã, mà các con đang tước mất cơ hội của họ để chuẩn bị linh hồn cho Triều Đại của Con Ta nơi Thiên Đàng Mới trên trái đất.

Nhiệm vụ của các con là báo cho con cái của Ta về Sự Thật. Hỡi các con của Ta, các con không bao giờ được phép khước từ Sự Thật trong Kinh Thánh, nơi luôn chất chứa Lời Chân Thật. Các con phải đón nhận Lời mà Con Ta đã hứa sau Cuộc Phục Sinh Vinh Hiển của Người từ cõi chết. Người đã nói rằng Người sẽ lại đến. Giờ đây Cuộc Quang Lâm của Con yêu dấu Ta trên trái đất, đang đến gần.

Nếu các con tin vào Lời Con Ta đã hứa thì các con sẽ hiểu được điều Người đã nói. Khi Người đến để cai trị và đón nhận Ngai Vàng Chính Đáng của Người trong Thiên Đàng Mới mà Ta đã tạo ra cho tất cả các con trên trái đất. Đừng bao giờ nghi ngờ Lời từ Miệng Thánh Thiêng của Con yêu dấu Ta, Chúa Giêsu Kitô.

Hãy biết rằng Ta, là Cha yêu dấu của các con, muốn tất cả các con gắn bó nên một gia đình với Con Ta trong Thiên Đàng. Hãy đón nhận Sự Thật. Đừng bóp méo Sự Thật, hoặc điều chỉnh cho phù hợp với việc diễn giải sai lầm của các con về Sự Thật. Ta là Sự Thật.

Các con không thể thay đổi được Ta hay việc Ta là Ai. Sự Thật sẽ giải thoát các con.

Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#352/ Sẽ không có sự chết, không bệnh tật, không tội lỗi trong Thiên Đàng Mới (24-02-2012)

Thứ sáu ngày 24 tháng 2 năm 2012, lúc 15:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con không bao giờ được phép quên rằng, mặc cho những lời cảnh báo nghiêm khắc của Ta đối với nhân loại, Ta vẫn giữ một tình yêu rất đặc biệt trong Tâm Hồn dành cho tất cả con cái của Ta.

Giờ đây việc thanh tẩy trái đất là điều cần thiết, vì nếu như Ta trở lại vào lúc này, trái đất sẽ không xứng đáng để Ta bước đi trên đó. Khi nhân loại đã được thanh tẩy thì chỉ những ai yêu mến Ta và Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta mới tiếp tục sống. Thế hệ được Ta tuyển chọn sẽ ở với Ta đời đời. Thiên Đàng này sẽ ban tặng 1.000 năm trong hòa bình, tình yêu và hoà hợp.

Sau giai đoạn này, sẽ diễn ra sự sống lại lần thứ hai của kẻ chết. Chỉ khi đó, Sự Sống Đời Đời mới được ban cho tất cả các linh hồn bởi Ánh Sáng của Thiên Chúa chiếu soi qua họ. Hỡi con gái của Cha, tại sao con lại ngần ngại, con không biết rằng những lời tiên tri này đã được báo trước hay sao?

Đừng để cho người nào hiểu lầm. Hỡi con cái của thế hệ này, các con sẽ được ban cho Ân huệ của sự sống trong Thiên Đàng, thậm chí Thiên Đàng ấy còn xinh đẹp hơn cả Thiên Đàng được chuẩn bị cho Ađam và Evà. Tuổi tác sẽ không còn nữa khi con người sống trong an bình với gia đình qua các thế hệ. Hàng ngày sẽ có rất nhiều tình yêu và niềm hân hoan. Cuối cùng các con sẽ có được bình an đích thực, lâu dài trong tâm hồn các con.

Tại sao điều này lại không thể được chứ? Đây là trái đất đã được Cha Ta hoạch định, Thánh Ý của Người cuối cùng sẽ được thể hiện dưới đất cũng như trên Trời. Tất cả các con hãy vui mừng lên. Thiên Đàng Mới phải được chào đón bởi niềm phấn khích và mong chờ. Sẽ không có sự chết, không bệnh tật, không tội lỗi. Các con sẽ nhận được Ân huệ của niềm hạnh phúc đời đời.

Hãy cầu nguyện cho những ai do tội lỗi và sự bất tuân mà bị mất đi mọi quyền thừa kế chính đáng của mình, quyền thừa kế này đã được Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta hoạch định từ lúc khởi đầu.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#353/ Đừng bao giờ khước từ những ngôn sứ của Thiên Chúa (24-02-2012)

Thứ sáu ngày 24 tháng 2 năm 2012, lúc 21:45

Hỡi con gái của Cha, điều bắt buộc là con phải giữ im lặng khi cuộc bách hại bắt đầu. Lời Chí Thánh của Chúa Cha Hằng Hữu sẽ bị khước từ bởi chính những tôi tớ được thánh hiến, những người cho rằng họ công bố Sự Thật trong Lời Chí Thánh của Người.

Giáo Hội Công Giáo là Giáo Hội Chân Thật Duy Nhất. Tất cả các Giáo Hội sẽ hiệp nhất để trở nên một Giáo Hội Thánh Thiện và Tông Truyền vào lúc Cha Ngự đến Lần Thứ Hai. Cho đến khi điều đó xảy ra thì từng Lời của Chúa Cha được ban ra cho một thế giới khô cằn về tâm linh, hoặc sẽ bị phớt lờ, bị thách thức hoặc bị phản đối kịch liệt.

Những người quyết liệt phản đối những Thông Điệp của Cha ban cho con, sứ giả thứ 7 của thời cuối, sẽ được chia thành hai phe. Phe những người đi theo Satan thông qua bói toán và ma thuật của thời đại mới. Những người khác sẽ là những người mù lòa về tâm linh nhưng lại tin rằng họ được Thiên Chúa linh hứng bởi Ơn Chúa Thánh Thần.

Cả hai móm người này sẽ khước từ Lời Thiên Chúa được Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ yêu dấu của Cha ban cho con. Thậm chí những Linh mục tốt lành, bị cấm công khai xác nhận các Thông Điệp, cũng sẽ cảm thấy là đúng khi phỉ báng Lời Chí Thánh của Cha để mọi người lắng nghe. Với một chút khiêm nhường thật sự trong lòng, họ sẽ bắt đầu phá hoại Lời Mời Gọi từ Thiên Đàng, vốn được ban ra để cứu giúp nhân loại.

Các linh mục, hàng giáo sĩ và những người tự coi mình là những tông đồ, vốn tuyên bố là nhận biết Cha, sẽ tìm cách khuyến khích các linh hồn khước từ Lời Cha. Họ không hề xấu hổ vì họ sẽ ngạo mạn phá tan Sách Sự Thật của Cha khi Sách đang được mặc khải cho toàn thể nhân loại. Sau đó, họ sẽ phá nát các nội dung bằng sự độc ác trong tâm hồn họ.

Họ không muốn lắng nghe Sự Thật vì Sự Thật sẽ đảo lộn và khuấy động vỏ bọc an toàn giả tạo mà họ đang ẩn mình trong đó. Ôi, họ xúc phạm đến Cha biết bao. Họ sẽ gây ra thiệt hại biết bao, tuy nhiên họ lại không nhận ra điều này. Hãy cầu nguyện để những linh hồn, do ảnh hưởng của tên lừa dối mà trở nên mù lòa trước Sự Thật, sẽ mở lòng ra và đón nhận Lời của Thiên Chúa, được bày tỏ cho họ ngày nay.

Họ không được phép công khai bác bỏ những Thông Điệp mà không hề phân định những Thông Điệp ấy bằng một tâm hồn trong sạch và khiêm nhường trong mọi sự. Trong khi Thiên Chúa cho phép các thị nhân của Người trải qua những đau khổ trên trái đất để bảo đảm rằng các linh hồn được cứu, thì Người sẽ không tha thứ cho việc ngược đãi những ngôn sứ được xức dầu của Người .

Hỡi con gái của Cha, con là một ngôn sứ. Con đón nhận đau khổ như một của lễ dâng lên Cha. Nhưng điều này không phải là do con, vì nếu không có Cha thì con chẳng là gì, con nhận biết và đón nhận điều này. Thiên Chúa Cha đang phán truyền cho nhân loại qua các ngôn sứ của Người. Khi các con công khai phỉ báng các ngôn sứ của Người, chính là các con đang khước từ Lời của Người .

Vì đây là một tội trong Mắt của Người.

Đừng bao giờ khước từ các ngôn sứ của Thiên Chúa. Đừng bao giờ làm tổn thương hoặc gây hại cho các ngôn sứ của Người dưới bất kỳ hình thức nào. Hãy luôn giữ im lặng, nếu như các con nghi ngờ thì hãy cầu nguyện cho họ. Nếu các con tấn công các ngôn sứ chân thật thì Bàn Tay của Chúa Cha sẽ đổ lửa từ trời xuống trên các con để trừng phạt.

Không một ai có thể ngăn cản được Lời của Thiên Chúa ban cho con cái của Người. Đây là lời hứa của Chúa Cha kể từ lúc khởi đầu. Hãy lắng nghe Tiếng Nói của Người. Hãy chấp nhận rằng các con đang ở trong thời cuối. Hãy cầu nguyện để những Thông Điệp này được người ta lắng nghe để tất cả con cái Thiên Chúa có được Sự Sống Đời Đời.

Thầy của các con

Đấng Cứu Chuộc của toàn thể nhân loại

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#354/ Thiên Chúa Cha: Các con thật sự rất cần sự an ủi để xoa dịu linh hồn các con (26-02-2012)

Chúa Nhật ngày 26 tháng 2 năm 2012, lúc 21:45

Hỡi con gái của Ta, đối với những ai trong những con cái Ta được mời gọi để công bố Lời Chí Thánh của Ta nhằm chuẩn bị trái đất cho cuộc ngự đến của Con yêu dấu Ta, Chúa Giêsu Kitô, thì Ta có điều này để nói với các con.

Hỡi các con của Ta, các con là những người nhận biết Ta, Cha yêu dấu của các con, các con phải chiến đấu chống lại những cám dỗ được bày ra trước mắt các con từng giây phút trong ngày. Các con đã được tràn đầy Chúa Thánh Thần nhờ một phúc lành đặc biệt, được Con Ta ban cho nhân loại vào ngày 10 tháng 5 năm 2011. Các con phải hiểu trách nhiệm mà các con đang đối diện.

Vì các con đang gia nhập vào một Đạo Binh, vốn sẽ khởi đầu cho Đạo Binh Còn Sót Lại của Cha trên trái đất, các con sẽ bị tấn công từ mọi phía. Đức tin và lòng trung thành của các con đối với Ta, Cha yêu dấu của các con và đối với Chúa Giêsu Kitô, Con yêu dấu của Ta, sẽ bị thử thách quá sức chịu đựng của các con. Bằng việc bước theo Con Ta, các con sẽ phải chịu gánh nặng Thập Giá của Người và điều này sẽ không dễ dàng chút nào. Các con sẽ bị ngập tràn những nghi ngờ, những đau khổ trong lòng và những thử thách, và đôi lúc các con muốn quay lưng lại.

Nhiều người mà các con tin tưởng, có thể tìm cách làm nản lòng các con. Người ta sẽ nói với các con rằng các con đang tưởng tượng ra những điều ấy, rằng các con đau khổ vì những hoang tưởng và rồi các con sẽ bị chế giễu, bị khinh khi và bị loại bỏ. Thận chí các con có thể gục ngã trước những dối trá và sự lừa dối mà người ta sắp đặt hầu thuyết phục các con khước từ những Thông Điệp này.

Cần phải có đức tin và lòng can đảm lớn lao để đón nhận thập giá và theo Con Ta nhằm giúp chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm Vinh Hiển của Người trên trái đất. Các con sẽ bị vấp ngã và người ta sẽ đặt nhiều cạm bẫy. Đừng bao giờ rơi vào bẫy mà đi xét đoán người khác nếu như họ không đón nhận những Thông Điệp này.

Đừng bao giờ xung đột với người khác khi phải bênh vực Thánh Ý của Ta. Hãy yêu thương nhau. Hãy tỏ ra kiên nhẫn với những người không chỉ cười nhạo và vạch lỗi trong những Thông Điệp, mà họ còn khinh miệt các con.

Hãy giữ thinh lặng. Hãy tỏ lòng kiên nhẫn. Hãy bày tỏ tình thương yêu đối với những người tuyên bố rằng họ rao giảng nhân Danh Ta. Đừng bao giờ nhân danh Ta mà xét đoán nhau vì các con không được phép làm như vậy. Đừng bao giờ nhân danh Ta mà nói xấu nhau. Khi các con làm như vậy là các con vi phạm các Điều Răn của Ta.

Hãy cầu nguyện cho những người gây tổn thương cho các con, ngay cả khi người ta nhân danh Ta mà làm điều ấy. Hỡi các con, Ta cần các con hiệp nhất nên một. Hãy loại bỏ tất cả những sự khác biệt của các con sang một bên. Những linh hồn đáng thương, cần đến sự quan tâm của các con, không phải là những người đã được hoán cải, nhưng là những người không hề biết đến Ta.

Giờ đây hãy cầu nguyện cho tất cả con cái của Ta, những người không biết gì về Ta. Các con cũng hãy cầu nguyện cho những người biết Ta nhưng lại không chịu đón nhận Ta, Đấng Tạo Hóa của họ, Cha yêu dấu của họ, Đấng âu yếm yêu thương họ. Ta muốn quy tụ tất cả các con cái của Ta. Cha khẩn thiết kêu gọi các con hãy buông tất cả những khí giới của sợ hãi, giận dữ và sự thiếu kiên nhẫn của các con xuống và hãy để Ta đem các con vào cuộc hành trình hướng về Thiên Đàng.

Cuộc hành trình này sẽ gian khổ, nhưng tình yêu và bình an mà các con tìm thấy ở cuối cuộc hành trình này sẽ là niềm an ủi rất cần thiết để xoa dịu linh hồn các con. Hỡi các con, sự bình tĩnh là điều rất quan trọng. Kiên nhẫn là điều cần thiết.

Tình yêu dành cho nhau, bao gồm cả những người làm tổn thương hoặc xúc phạm đến các con, là điều thiết yếu để được bước vào Triều Đại của Con Yêu dấu của Ta trong Trời Mới Đất Mới nơi Thiên Đàng mà Ta đã hứa ban cho các con từ rất lâu rồi.

Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#355/ Thế giới sắp trải qua giai đoạn kế tiếp của cuộc thanh tẩy (27-02-2012)

Thứ hai ngày 27 tháng 2 năm 2012, lúc 15:30

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, khi tình trạng đổ vỡ trên thế giới tiếp tục gia tăng thì thời điểm cho biến cố Lòng Thương Xót của Cha càng đến gần. Khi các cuộc chiến tranh và tình trạng bất ổn lan tràn khắp nơi thì Đức Tin trong Giáo Hội của Cha sẽ tiếp tục suy yếu.

Sự ly giáo trong Giáo Hội của Cha sẽ bùng nổ một cách nhanh chóng. Linh mục chống lại linh mục. Giám mục chống lại giám mục. Thế giới sắp trải qua giai đoạn kế tiếp của cuộc thanh tẩy. Cơn giận dữ chống lại Cha Ta sẽ xuất hiện ở mọi quốc gia trên thế giới.

Giờ đây các môn đệ của Cha sẽ phải trải qua đau khổ vì đức tin của họ theo cách thức mà họ chưa từng trải qua trước đây. Cơn đau đớn mà những linh hồn đáng thương đó cảm nhận là một phản ánh của Nỗi Đau mà giờ đây Cha đang phải gánh chịu. Tất cả những ai trong sự hiệp nhất với Cha, Chúa Giêsu yêu dấu của họ, sẽ biết mà không có chút nghi ngờ nào trong tâm hồn họ, rằng Thần Khí của Cha giờ đây đang cư ngụ trong họ.

Họ sẽ nhận biết ngay lập tức khi họ chứng kiến tội lỗi nhan nhản xung quanh họ và tội lỗi gây đau khổ cho Cha biết bao. Khi họ nhìn thấy những cuộc chiến tranh gây đau khổ cho những người vô tội, họ sẽ cảm nhận được nỗi đau khổ của Cha trong tận xương tủy của họ. Khi họ thấy tội phá thai ngang nhiên diễn ra trước mặt họ, như thể nó chẳng có hậu quả gì, thì họ sẽ chịu tổn thương cùng với Nỗi Đau của Cha.

Tội lỗi đang lan tràn. Đức Tin trong Giáo Hội của Ta đang ngày càng băng hoại. Lòng trung thành của các tôi tớ được thánh hiến của Cha đang suy giảm. Niềm tin vào những Giáo Huấn của Cha đang bị loại bỏ bởi các tôi tớ được thánh hiến của Cha khi mà đàn chiên của Cha đang được dạy bảo những dối trá về tính nghiêm trọng của tội lỗi.

Cũng có những linh mục thân yêu của Cha, các nữ tu và giáo sĩ thuộc tất cả các chi phái, những người tín thác vào Cha và Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta, là những người đang chịu đựng nỗi đau khi phải chứng kiến sự lan tràn của tội lỗi như đám cháy rừng, vốn đang nhấn chìm các quốc gia ở khắp mọi nơi với mức độ tàn bạo.

Cho dù điều này khó khăn thế nào thì các con vẫn phải mạnh mẽ và tiếp tục hiệp nhất trong Danh Cha.

Giờ đây cầu nguyện là điều cần thiết và các con phải dành ít nhất một giờ mỗi ngày để cầu nguyện nhằm làm giảm nhẹ các biến cố mà giờ đây sẽ diễn ra trên thế giới. Các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo đang bị tấn công và bị xâu xé bởi các tổ chức của thế tục. Họ sẽ tìm cách để xóa bỏ tất cả những gì vốn tôn vinh Cha, Chúa Giêsu Kitô Đấng Cứu Thế của họ.

Lòng căm thù do bàn tay của Satan tiêm nhiễm vào tâm hồn họ. Giờ đây hãy cầu nguyện và cầu nguyện để những linh hồn gây đau đớn và thống khổ cho con cái Thiên Chúa có thể được cứu rỗi.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#356/ Các con không biết rằng Chúa Thánh Thần không thể và sẽ không bước vào linh hồn của những người chai đá sao? (29-02-2012)

Thứ tư ngày 29 tháng 2 năm 2012, lúc 17:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, sự sắp đặt theo Thánh Ý Chúa Cha sẽ không phải như sự hiểu biết của các con. Các tín hữu của Ta phải kiên nhẫn khi tất cả mọi thứ trong thế giới sẽ tiến triển như được tiên báo trong Sách Thánh của Chúa Cha.

Tất cả mọi sự sẽ được thực thi theo sự sắp đặt của Chúa Cha và hiệu quả trong những lời cầu nguyện của các con nhằm giúp ngăn chặn các cuộc chiến tranh trên toàn cầu. Chẳng còn bao lâu nữa để tất cả những Lời Hứa của Ta được hoàn tất. Hỡi các tín hữu của Ta, các con phải tín thác nơi Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của các con. Hãy cầu nguyện cho các linh hồn và phó thác tất cả mọi sự trong Tay Ta.

Đừng bao giờ quên cầu nguyện thường xuyên hết sức có thể với Chúa Cha để Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng sống bảo vệ các con và gia đình của các con.

Chiến dịch cầu nguyện (33) để xin Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống và đón nhận Ấn Tín với niềm vui, tình yêu và lòng biết ơn.

Lạy Thiên Chúa là Cha từ ái, con xin đón nhận Ấn Tín Bảo Vệ Thiêng Liêng của Cha với lòng cảm tạ mến yêu.

Thiên Tính Cha bao bọc hồn xác con đến muôn thuở muôn đời.

Con xin khiêm cung cúi đầu cảm tạ và dâng lên Cha yêu dấu tình yêu và lòng trung thành sâu thẳm của con.

Con nài xin Cha bảo vệ con và những người thân yêu của con bằng Ấn Tín đặc biệt này và con nguyện dâng trọn đời con để phụng sự Cha luôn mãi.

Con yêu mến Cha, lạy Cha yêu dấu.

Lạy Cha thân yêu, con xin an ủi Cha trong thời buổi này.

Con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thiên Tính của Con rất yêu dấu Cha, để đền bù tội lỗi của toàn thế giới và xin ơn cứu rỗi cho hết thảy con cái Cha. Amen.

Hãy nhớ rằng các con cũng phải khuyến khích những người khác cầu nguyện trong 7 ngày bằng Chiến Dịch Cầu Nguyện (24) để đền bù tội lỗi của các con.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Ánh Sáng thế gian. Chúa là ngọn lửa chạm đến mọi linh hồn. Lòng Thương Xót và Tình Yêu của Chúa thật vô bờ.

Chúng con không xứng đáng với Hy Tế Chúa đã thực hiện bằng cái chết của Chúa trên Thập Giá, nhưng chúng con biết rằng Tình Yêu của Chúa dành cho chúng con lớn lao hơn tình yêu của chúng con dành cho Chúa.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con Ơn khiêm nhường, để chúng con xứng đáng được vào Vương Quốc Mới của Chúa.

Xin tuôn đổ trên chúng con Ơn Chúa Thánh Thần, để chúng con vững bước tiến lên và dẫn dắt đạo binh của Chúa tuyên xưng Sự Thật về Lời Thánh của Chúa, và chuẩn bị anh chị em chúng con cho Cuộc Quang Lâm Vinh Hiển của Chúa trên trái đất.

Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa.

Chúng con xin hiến dâng bản thân chúng con, những buồn phiền, khổ đau của chúng con như của lễ dâng lên Chúa để cứu các linh hồn.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con yêu mến Chúa,

Xin thương xót hết thảy con cái Chúa ở khắp mọi nơi. Amen.

Đối với những ai thách thức Ân huệ đặc biệt của lời cầu nguyện mà qua đó Ta ban Ơn Toàn Xá, thì các con phải biết điều này. Ta là Chúa Giêsu Kitô, Con Người, Ta đã được trao Quyền Năng để tha thứ mọi tội lỗi. Các linh mục thánh thiêng của Ta cũng đã được ban cho quyền năng để tha thứ tội lỗi qua Bí Tích Giải Tội.

Ta truyền cho các con phải đón nhận Ơn Toàn Xá của Ta vì lợi ích của những người không thể lãnh nhận Bí Tích Giải Tội hay những người không thuộc về Giáo Hội Công Giáo. Chẳng lẽ các con lại khước từ những linh hồn quý giá này quyền được đón nhận Ân huệ của Ta sao?

Tại sao các con lại tìm cách ngăn cản những linh hồn này đón nhận Ơn tha thứ sau khi họ đã đón nhận Lời Thánh Thiêng của Ta? Chẳng lẽ các con muốn họ không được tha thứ trong Ánh Mắt của Ta sao? Các con phải tỏ lòng yêu mến anh chị em của các con và hãy vui mừng khi họ được Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của họ, ban cho Ân huệ đặc biệt này.

Hỡi con gái của Ta, thậm chí nếu họ không bao giờ đọc những Thông Điệp mà Ta ban cho con, thì mọi tội nhân đều có quyền cầu xin Ta tha thứ một khi họ tỏ thực lòng thống hối. Hãy mở rộng tâm hồn các con và hãy xin Ơn khiêm nhường. Các con không biết rằng Chúa Thánh Thần không thể và sẽ không bước vào linh hồn của những người chai đá sao?

Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#357/ Chúng ta hãy cùng nhau tề tựu để vào Cổng Thiên Đàng (01-03-2012)

Thứ năm ngày 1 tháng 3 năm 2012, lúc 19:55

Ái nữ rất yêu dấu của Ta, nhiều con cái của Ta giờ đây sẽ được cứu độ nhờ lời cầu nguyện và hy sinh đau khổ của những tín hữu yêu dấu của Ta, tình yêu họ dành cho Ta vượt xa sự hiểu biết của con người.

Trong giai đoạn khốc liệt này, Ta sẽ bảo vệ và cậy nhờ các tín hữu để giúp Ta cứu rỗi các linh hồn. Nhiều linh hồn sẽ không sống sót trong Hành Động Lòng Thương Xót của Ta và họ sẽ chết trong tội trọng. Rất nhiều người trong các con đã đáp lại lời mời gọi của Ta với sự vâng phục và tấm lòng quảng đại. Các con mang lại cho Ta niềm an ủi lớn lao. Ta chúc lành cho các con, hỡi những tín hữu yêu dấu của Ta, và Ta mời gọi các con hãy tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn của tha nhân.

Toàn thể nhân lại sẽ sớm được trao ban Ân huệ do Lòng Thương Xót của Ta. Không ai là không nhận biết Sự Thật về sự Hiện Hữu của Ta. Nhưng không phải tất cả sẽ đón nhận Ta ngay cả khi Sự Thật được tỏ bày cho họ. Họ là những linh hồn Ta mong mỏi. Họ là những linh hồn hư mất, và vì họ mà Mẹ Yêu Dấu của Ta trào nước mắt. Họ là những tội nhân mà các con phải giúp Ta cứu họ, vì Ta muốn cứu rỗi tất cả mọi con cái Thiên Chúa.

Hãy cầu nguyện và liên kết với nhau để giúp Ta lôi kéo từng linh hồn một tề tựu khi chúng ta bước vào cổng Thiên Đường Mới.

Chiến Dịch Cầu Nguyện số (35) Cầu nguyện cho các linh hồn được vào Thiên Đàng.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con để con giúp Chúa cứu những người sống sót, những con cái Chúa trên trái đất. Nhờ Lòng Thương Xót của Chúa, con cầu xin Chúa cứu các linh hồn khỏi tà khí của bóng tối.

Xin Chúa đón nhận những thử thách, đau khổ và đau buồn của con trong đời sống, để cứu các linh hồn khỏi lửa Hỏa Ngục.

Xin tuôn đổ trên con Ân Sủng, để dâng lên Chúa những đau thương với tình yêu và niềm vui trong tâm hồn, nhờ đó tất cả chúng con hiệp nhất nên một, trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, và sống với Chúa như một gia đình thánh thiện trên Thiên Đàng. Amen.

Hỡi các con, các con phải biết rằng Ta yêu thương các con nhiều biết bao. Những ai trong các con nhận biết Ta sẽ hiểu được nỗi đau đớn, thống khổ thẳm sâu của Ta vì số những người khước từ Bàn Tay Thương Xót của Ta. Chỉ có các con, qua lời cầu nguyện của các con mới có thể giúp được những linh hồn ấy, và nhờ đó, mang lại cho Ta niềm an ủi mà Ta khao khát.

Giờ đây hãy ở gần bên Ta. Sẽ chẳng lâu đâu. Hãy kiên nhẫn và cầu nguyện. Rồi nghỉ ngơi và cảm nhận tình yêu của Ta. Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp.

Chúa Giêsu Kitô yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#358/ Thiên Chúa Cha: Cảnh báo về các giáo phái thờ Satan và các thứ giáo lý của thời đại mới (02-03-2012)

Thứ sáu ngày 2 tháng 3 năm 2012, lúc 00:20

Hỡi con gái của Ta, những thử thách của nhân loại sẽ gia tăng trong cuộc thanh tẩy cuối cùng rất cần thiết, trước Cuộc Quang Lâm của Con yêu dấu Ta, Chúa Giêsu Kitô. Trái đất đang được chuẩn bị cho Biến Cố Vinh Hiển, vốn đã được Ta hứa ban như là Ân huệ trọng đại nhất của Ta kể từ khi tạo dựng Thiên Đàng.

Hãy đón chờ Biến Cố này với sự mong chờ mãnh liệt vì Thiên Đàng Mới này là điều mà mọi con người khao khát.

Các con hãy tự chuẩn bị để các con, gia đình và bạn bè của các con xứng đáng bước đi trong Vương quốc Mới, Vương quốc này sẽ được Con Yêu Dấu Ta, Chúa Giêsu Kitô trị vì. Nếu các con không đón nhận lời mời gọi này, thì các con sẽ mất đi quyền thừa kế chính đáng của các con.

Nếu các tội nhân dù chỉ cần nhìn thoáng qua sự Tạo Dựng Đầy Vinh Hiển này, thì họ sẽ phủ phục sát đất mà cầu xin Lòng Thương Xót để được vào Cổng Thiên Đàng.

Chỉ những ai có tình yêu đơn sơ và thuần khiết dành cho Ta, Cha Thiên Đàng của họ và dành cho Chúa Giêsu Kitô, Con yêu dấu của Ta, mới có thể vui hưởng sự sống mới đầy an lành và vinh hiển này. Đáng buồn thay, Satan đã làm cho linh hồn của nhiều con cái Ta trở nên đen tối, vì vậy họ không thể nhận ra được Sự Thật từ sự hư cấu.

Hỡi con gái của Ta, những dối trá khủng khiếp đang được tạo ra bởi các giáo phái thờ Satan và những thứ giáo lý của thời đại mới. Những con cái đáng thương của Ta bị cám dỗ bởi những thứ dối trá được mô tả bằng một ảo ảnh đầy màu sắc, nên họ tin vào một hành tinh mới. Họ được hứa hẹn một thứ thiên đường khác. Nhưng nó không hề tồn tại.

Khi Satan cám dỗ và giành được tâm trí của những ai tin vào hắn, thì hắn hành hạ họ muôn đời. Nếu các con nhìn thấy nét kinh hoàng trên khuôn mặt họ khi họ nhận thấy mình nằm trong móng vuốt của Satan sau khi chết, thì điều đó sẽ xé tâm hồn các con.

Họ thật khốn khổ, nhưng điều quan trọng là các con phải cảnh báo các linh hồn này về nỗi khốn khổ chờ đợi họ ở phía trước. Hãy cầu nguyện cho họ không ngừng. Trong nhiều trường hợp chỉ có sự đau khổ của các linh hồn hiến tế mới có thể cứu họ khỏi Hỏa ngục.

Đối với những ai tin vào Ta, Thiên Chúa Cha, giờ đây Ta kêu gọi các con hãy loại bỏ các ngẫu tượng, thần tượng giả trá, các giáo lý sai lạc, các thầy bói và thứ giáo lý của thời đại mới, tất cả những thứ đó không mang lại điều gì.

Tất cả đã được tạo ra bởi tên vua lừa dối, Satan, một tên lừa dối xảo quyệt. Hắn sẽ không ngừng lôi kéo ra khỏi Ta những đứa con yêu quý của Ta. Hỡi các con, Ta khẩn thiết kêu gọi các con cầu nguyện cho những linh hồn này như một sự an ủi cho Ta, Cha yêu dấu của các con. Hãy an ủi Ta. Cuối cùng các con sẽ hiểu được mầu nhiệm trong Vương Quốc Thiên Đàng của Ta.

Cuối cùng thì mầu nhiệm trong Thánh Ý Ta sẽ được tỏ lộ. Cuối cùng, nhờ lòng trung thành và tình yêu của các con dành cho Ta, các con sau sẽ giúp Ta quy tụ gia đình của Ta trong Vương Quốc được tạo ra cho tất cả con cái Ta từ thuở ban đầu.

Cảm ơn con, con gái của Ta, vì sự hy sinh của con. Cảm ơn các con trẻ của Ta đã đáp lời mời gọi của Ta từ Thiên Đàng.

Giờ đây Ta ban cho tất cả các con Phúc Lành của Ta nhưng các con phải cầu xin Ta.

“Lạy Cha Thiên Đàng, xin giúp con trở nên nhỏ bé, như một trẻ thơ, trong đôi mắt Cha. Con cầu xin Cha tuôn đổ trên con các ân sủng của Cha để con có thể đáp lại Lời Mời Gọi của Cha nhằm cứu lấy tất cả con cái Cha. Amen.”

Cha Thiên Đàng yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#359/ Mẹ Của Ơn Cứu Rỗi: Hỡi các con hãy tỉnh thức. Các con phải đón nhận Sự Thật (03-03-2012)

Thứ bảy ngày 3 tháng 3 năm 2012, lúc 14:33

Con của Mẹ, nỗi thống khổ của Con Mẹ ngày nay giống như nỗi thống khổ của Người khi Người còn tại thế. Nỗi Đau Đớn mà Người phải chịu khi ấy khiến Người phải đau khổ nhất, không phải là Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Người, mà là cách mà Người đã bị khước từ. Ngày nay Lời của Người cũng bị khước từ giống hệt như xưa.

Ngày nay Người bị chế nhạo theo cách mà nó mang lại nước mắt đau buồn và thống khổ, không chỉ đối với Mẹ, Mẹ yêu dấu của Người, mà còn đối với những tín hữu nhiệt thành của Người trên trái đất. Thật đau thương biết bao khi chứng kiến biết bao nhiêu con cái Thiên Chúa đã quay lưng lại với các Bí Tích Thánh Thiêng và các Giáo Huấn của Giáo Hội.

Quá nhiều linh hồn bị hư mất. Hỡi các con, Mẹ van xin các con hãy lãnh nhận Thập Giá của Con Mẹ và hãy làm gương. Hãy đón nhận Con Mẹ bằng tâm hồn đơn sơ. Hỡi các con, để yêu mến Con Mẹ và tôn vinh Chúa Cha Hằng hữu thì thật đơn giản.

Đừng bao giờ phân tích Lời của Con Mẹ. Chỉ cần làm theo những Lời Dạy không bao giờ đổi thay của Người. Hãy lắng nghe những Lời của Con Mẹ khi giờ đây Người thông truyền cho các con từ Thiên Đàng. Người mời gọi các con chuẩn bị linh hồn cho Cuộc Quang Lâm của Người. Giờ đây khi Người thông truyền cho các con, Người thực hiện điều này vì tình yêu của Người dành cho nhân loại. Lời Chí Thánh của Người sẽ nuôi dưỡng linh hồn các con và làm cho linh hồn các con mạnh mẽ trở lại. Giờ đây đừng khước từ lời mời gọi của Người dành cho các con.

Người muốn cứu lấy từng linh hồn và mọi linh hồn. Nhưng để thực hiện được điều đó, Người phải nhắc nhở các con về sự khác biệt giữa đúng và sai. Quá nhiều người trong các con không được dẫn dắt hoặc không được dạy bảo về tính nghiêm trọng của tội lỗi.

Lòng khoan dung trong xã hội các con và trong các Giáo Hội có nghĩa là điều mà nhiều người trong các con nghĩ là không đáng kể lại là một tội lỗi nghiêm trọng trong mắt của Thiên Chúa. Giờ đây Giáo Hội đang ở trong bóng tối khủng khiếp và đã là mục tiêu của tên lừa dối trong nhiều năm.

Giờ đây Con Mẹ phải can thiệp và dẫn dắt các con khi sự ly giáo trong Giáo Hội sẽ sớm bùng nổ. Hỡi các con hãy tỉnh thức. Các con phải đón nhận Sự Thật. Thế giới hiện nay sẽ thay đổi đến nỗi không còn nhận ra được nữa. Trong quá khứ nhiều sứ giả đã được sai đến để chuẩn bị các con cho Biến Cố này.

Đây là những lời cảnh báo cuối cùng dành cho nhân loại để thúc đẩy họ chuẩn bị cho Lòng Thương Xót Vĩ đại của Con Mẹ. Sau Biến Cố Lòng Thương Xót của Người, khi mà Người mở mắt cho cả nhân loại để chứng kiến tội lỗi của họ, Người sẽ ban cho họ thêm chút ít thời gian để tìm kiếm ơn cứu rỗi.

Sau đó, các con sẽ được ban cho sự chỉ dẫn để chuẩn bị linh hồn các con cho Cuộc Quang Lâm của Chúa Kitô, Con Yêu Dấu của Mẹ, Đấng sẽ trở lại trong Vinh Quang như đã được tiên báo.

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#360/ Giáo hội Công giáo và Nhà Ít-ra-en sẽ bị bách hại (04-03-2012)

Chúa Nhật ngày 4 tháng 3 năm 2012, lúc 15:30

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, thời gian để mở các ấn, vốn sẽ dẫn đến việc con mở Ấn Thứ Bảy, gần như ở trước mắt con rồi.

Vì những lời cầu nguyện của các con mà con người đang tránh được nhiều biến động. Hỡi các tín hữu của Cha, các con đang nhận lấy thập giá của Cha và các con sẽ kết hiệp với Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Ta khi các con hiên ngang hướng tới Vương quốc Vinh hiển của Cha.

Khi những dối trá và những sa đoạ của thế giới gia tăng, thì cũng là lúc đức tin của những người dẫn dắt đạo binh của Cha, gia tăng. Các giáo hội sẽ bị bách hại cụ thể là Giáo Hội Công Giáo và Nhà Ít-ra-en.

Nhiều người sẽ thỏa lòng. Hai tôn giáo này sẽ bị hành khổ và người ta thực hiện mọi nỗ lực, cả bên ngoài lẫn bên trong, để loại bỏ bất kỳ vết tích nào của hai tôn giáo ấy. Người ta sẽ vui mừng khôn xiết trên toàn thế giới khi hai tôn giáo ấy sụp đổ. Nhiều người sẽ coi như hai giáo hội ấy đã bị tiêu diệt. Khi ấy người ta sẽ không còn để ý đến những tàn tích của hai Giáo hội ấy nữa.

Nhưng đây lại là điều ngu xuẩn. Vì hai Giáo hội ấy sẽ phục sinh để hình thành Trời Mới và Đất Mới khi cổng Thiên Đàng của Cha được mở ra. Không ai có thể tiêu diệt được dân ưu tuyển của Cha trên trái đất. Người ta có thể gây đau đớn, tra tấn, gây chết chóc và phá hủy những ngôi thánh đường và đền thờ được các giáo hội lập ra để tôn vinh Chúa Cha. Nhưng sau đó họ sẽ trỗi dậy và thu hồi những ngai vàng chính đáng của họ khi họ trị vì với Cha trên Thiên Đàng.

Đừng bao giờ khước từ Thiên Chúa. Đừng bao giờ từ bỏ những giáo hội của Người. Vì nếu các con từ bỏ, thì các con sẽ đi theo con đường của sự lừa dối dẫn đến án phạt đời đời.

Đấng Cứu Thế của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#361/ Sách Sự Thật đang được tỏ lộ cho con – vị sứ giả thứ bảy của thời kỳ cuối (05-03-2012)

Thứ hai ngày 5 tháng 3 năm 2012, lúc 15:30

Hỡi ái nữ của Cha, hôm nay Cha đến để an ủi con trong lúc con đang bị đau khổ tấn công từ mọi phía. Hãy biết rằng Gioan Thánh Sử được trao cho một Cuốn Sách không niêm phong – Sách Sự Thật – để giờ đây thế giới lắng nghe trong thời buổi này.

Cuốn Sách được ban cho ông đã không còn bị niêm phong nữa vì những Ấn ấy đã được mở ra. Rồi những Ấn ấy lại được đóng lại và không được tiết lộ cho đến thời kỳ cuối.

Giờ đã đến để con mở Sách Sự Thật và tiết lộ những nội dung trong Sách để con cái Thiên Chúa chuẩn bị linh hồn họ cho Sự Sống Vĩnh Cửu. Sách Sự Thật đang được mặc khải cho con – vị sứ giả thứ bảy của thời kỳ cuối. Qua tiếng nói của con, Sự Thật cuối cùng sẽ được mặc khải và những điều huyền bí trong Sách Khải Huyền sẽ được bộc bạch cho một thế giới vô tín.

Chẳng bao lâu nữa, tình trạng bội giáo sẽ không chỉ ảnh hưởng đến các tín hữu mà còn ảnh hưởng đến các tôi tớ đã được thánh hiến trong Giáo Hội. Thời điểm cho Cuộc Thú Tội toàn cầu đã đến gần. Một khi biến cố này diễn ra thì cuộc hoán cải vĩ đại sẽ xảy ra trên toàn thế giới. Khi ấy người ta sẽ khao khát tìm kiếm Sự Thật trong cuốn Sách không niêm ấn, được hứa ban cho nhân loại trong thời kỳ cuối. Con là sứ giả không những được giao cho nhiệm vụ chuẩn bị nhân loại cho sự cứu rỗi các linh hồn mà con còn có nhiệm vụ loan báo Triều Đại của Cha.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#362/ Giờ đây hãy chứng kiến, khi kẻ kiến tạo hòa bình ra mắt thế giới (06-03-2012)

Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2012, lúc 15:20

Hỡi ái nữ của Cha, con phải tiếp tục thực thi những Lệnh Truyền Thánh Thiêng của Cha và đừng để ai ngăn cản con trong Sứ Vụ này mặc dù con sẽ bị công kích từ mọi phía.

Đừng bao giờ nghi ngờ Lời Cha ngay cả khi con không hiểu hết được ý nghĩa của những Thông Điệp. Hỡi con, mọi sự mà Cha ban cho con để con loan truyền cho thế giới, thì đã từng được tiên báo. Điều cần thiết là nhân loại phải hiểu được nội dung trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Tất cả những gì đã được tiên báo, sẽ phải diễn ra. Giờ đây hãy chứng kiến, khi kẻ kiến tạo hòa bình ra mắt thế giới.

Hắn sẽ được xem là người mang lại hòa bình cho Trung Đông. Đây là một nền hòa bình giả tạo và là vỏ bọc của sự dối trá mà hắn sẽ đưa ra, nhằm che đậy cho lý do thật sự của dối trá, vốn sẽ gây nên tội ác.

Hãy cầu nguyện cho vị Giáo Hoàng thánh thiện của Ta, Đức Bênêđictô XVI vì ngài sẽ phải đối mặt với một cuộc bách hại khủng khiếp. Giờ đây thời gian đã đến gần.

Hỡi tất cả các con, hãy cầu nguyện vì lời cầu nguyện của các con sẽ giảm bớt được tính nghiêm trọng của sự việc trong thời buổi này. Hỡi con gái, nhiều người vẫn chưa hiểu gì về thời kỳ cuối. Nhiều người lo sợ và đúng ra họ cũng nên lo sợ nếu như tâm hồn họ không trong sạch.

Đối với những ai trong các con đang ở trong Ánh Sáng của Thiên Chúa, thì các con có nhiều điều để mong đợi, vì nó có nghĩa là tội lỗi sẽ bị loại trừ khỏi trái đất.

Cuối cùng thì thế giới cũng hòa nhập vào một sự khởi đầu mới, đầy ắp Ánh Sáng Thần Tính của Cha. Chẳng còn nhiều thời gian trước khi những điều này xảy ra.

Điều quan trọng hơn hết là tất cả con cái Thiên Chúa cuối cùng sẽ hiểu được Sự Thật và hoán cải – Bằng không họ sẽ không được chung phần trong Trời Mới Đất Mới vốn sẽ hiệp nhất nên một. Vì khi ấy, Ta sẽ đến phán xét. Vì thế, chỉ có những ai đón nhận Ta, Chúa Giêsu Kitô, là Đấng Cứu Thế của họ và đón nhận Chúa Cha Hằng Hữu, mới có được sự sống.

Hãy cầu nguyện cho linh hồn của tất cả các con. Đây là điều mà tất cả các con cần nhắm tới trong lúc này và hãy hoàn toàn tín thác vào Cha.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#363/ Ấn thứ nhất là tình trạng bội giáo (07-03-2012)

Thứ tư ngày 7 tháng 3 năm 2012, lúc 15:40

Con gái rất yêu dấu của Cha, hãy nói cho mọi con cái của Cha biết rằng không một con người nào có đủ hiểu biết hay quyền hạn để tiết lộ Sự Thật được ghi chép trong Sách Khải Huyền. Bất kể trí hiểu biết đến thế nào thì họ cũng nên xét lại chính mình, vì chỉ có Cha, Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế và là Đấng Cứu Chuộc nhân loại mới có quyền tiết lộ cho thế giới những gì được chép trong Sách Sự Thật.

Duy chỉ có Cha, Chiên Thiên Chúa, mới có quyền chuyển tải đến thế giới ngày nay Sự Thật, chứng từ của Sự Thật, đã được ban cho Gioan Thánh Sử – môn đệ của Cha.

Ấn thứ nhất là tình trạng bội giáo, được chứng kiến không chỉ giữa những người không tin mà còn giữa những người tuyên xưng nhận biết Cha, và cả giữa những người công khai tuyên xưng tình yêu họ dành cho Cha. Đây chính là thời điểm mà Đức Tin chân thật sẽ bị xuyên tạc, khi con cái Cha được trình bày một thứ giáo lý đã bị sửa đổi, vốn là một sự xúc phạm đến những Giáo Huấn của Cha. Cha nói với các con rằng, khi các con thấy nhiều niềm tin sai lạc cùng nhiều học thuyết tôn giáo nổi lên, thì các con sẽ biết rằng, đây chính là thời điểm mà Ấn Thứ Nhất được mở ra.

Hãy nhìn ra xung quanh và các con thấy những gì? Các tôn giáo tôn thờ những vị thần mới mà các con chưa từng được nghe đến. Các tôn giáo dựa trên khoa học giả tưởng khiến chúng trở nên vô nghĩa và nội dung rỗng tuếch. Các thực thể thần linh chẳng hề tồn tại trên thế giới này nhưng lại khiến nhiều người tin rằng chúng đại diện cho Thiên Đàng của Cha Ta. Hỡi các con, hãy chú ý vì các con đang sống trong tưởng tượng. Những tín ngưỡng tưởng tượng đó không một cái nào chứa đựng Sự Thật. Bất kỳ một thứ giáo lý nào dạy các con tự tôn mình lên trên hết mọi thứ khác đều là thứ giáo lý đến từ Satan.

Các con đừng nghe nó. Hãy quay lưng lại với sự lừa gạt độc ác này. Những ai tìm kiếm những ngẫu tượng và dành trọn đời mình để tôn thờ những ngẫu tượng thì hư mất đối với Cha. Nếu các con không dừng lại và cầu nguyện với Cha để được dẫn dắt, thì Cha không thể cứu được các con.

Giờ đây, các con và tất cả những ai quyết tâm từ bỏ tên vua của bóng tối, sẽ được ban cho Ơn phân định nếu các con cầu xin Cha qua Chiến Dịch Cầu Nguyện (36) này – Xin giúp con tôn vinh Thiên Chúa Thật

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con vì con lầm lạc và bối rối. Con không biết Sự Thật về sự sống đời sau.

Xin tha thứ cho con khi con xúc phạm đến Chúa bằng việc thờ ngẫu tượng.

Xin cứu con, giúp con sáng suốt nhận ra Sự Thật, và cứu con khỏi bóng tối nơi linh hồn con. Xin dẫn con vào Ánh Sáng Lòng Thương Xót Chúa. Amen.

Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, là Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần trong Một Thiên Chúa Ba Ngôi. Bất kể vị thần nào khác đều đến từ Satan cho dù lớp vỏ bên ngoài hấp dẫn đến đâu chăng nữa. Các con làm ơn đừng phí phạm Sự Sống Vĩnh Cửu của mình bằng cách thề nguyền trung thành với những thứ tín ngưỡng vốn tôn vinh những thực hành của tà phái thời đại mới bao gồm Reiki, Yoga, thiền định thời đại mới, bói bài, ngoại cảm thần bí, gọi hồn lên đồng, sự thờ cúng thiên thần có liên quan đến những bậc thầy đắc đạo.

Một cách chậm rãi nhưng chắc chắn rằng những thực hành của việc thờ tà thần này sẽ được đón nhận không chỉ trong cộng đồng xã hội của các con, mà còn được đón nhận bởi Giáo hội Công Giáo và các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo. Những giáo lý sai lạc này đang lan rộng quá nhanh chóng, đến nỗi nó đã lôi kéo được hàng tỉ con cái Thiên Chúa, những người cảm nhận quá nhiều những niềm an ủi giả tạo trong những thứ thực hành này đến nỗi họ không còn nhận biết được sự Hiện Hữu của một Thiên Chúa Duy Nhất và Chân Thật nữa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#364/ Cuộc Quang Lâm của Ta không gì có thể cản trở được (07-03-2012)

Thứ tư ngày 7 tháng 3 năm 2012, lúc 20:30

Con gái rất yêu dấu của Cha, Cha sẽ bảo vệ con bằng những Ân sủng đặc biệt cần thiết để đem lại cho con sức mạnh nhằm đối phó với những thế lực của sự dữ, vốn đang tiến hành cản trở Sứ Vụ Thánh Thiêng này.

Điều quan trọng là phải hiểu rằng ý kiến con người không quan trọng. Điều quan trọng nhất chính là Lời Rất Thánh của Cha. Lời Cha chính là Sự Thật. Cha là Sự Thật. Bất kỳ ai nói với con rằng những Thông Điệp này không phù hợp với Giáo Huấn của Cha, đều là kẻ nói dối.

Họ không nhận biết Cha. Họ có thể nghĩ rằng họ nhận biết Cha nhưng họ chỉ có thể nhận biết Cha nếu như họ khiêm nhường trong lòng. Những ai có quan điểm mâu thuẫn với Lời Cha đều mắc tội kiêu ngạo. Lòng kiêu ngạo làm cho ngay cả những tôi tớ được thánh hiến của Cha, mù quáng trước Sự Thật về Lời Chí Thánh của Cha. Lời hứa của Cha đối với nhân loại là sẽ đến một lần nữa trong Vinh Quang để Phán Xét kẻ sống và kẻ chết, phải ứng nghiệm

Cuộc Quang Lâm của Cha, không thể bị cản trở hay bị ngưng lại. Những lời cảnh báo của Cha dành cho nhân loại là quan trọng khi Cha ban cho họ bởi tình yêu của Cha dành cho mọi linh hồn. Cha phải chuẩn bị tất cả con cái Thiên Chúa một cách đầy đủ cho Biến Cố hết sức vinh hiển này. Nhiều kẻ sẽ cố gắng ngăn chặn con. Nhiều kẻ sẽ cố gắng làm suy yếu Lời Chí Thánh của Cha, và nhiều kẻ sẽ ra sức hãm hại con để ngăn cản con người lắng nghe Lời Chí Thánh của Cha. Tất cả những nỗ lực đó sẽ đều vô dụng.

Chỉ có Cha, Chúa Giêsu Kitô, mới có Quyền Năng ban Ơn Cứu Rỗi Đời Đời cho toàn thể nhân loại. Chỉ có Cha mới có Quyền Năng để chuẩn bị linh hồn của toàn thể nhân loại cho việc thừa kế của họ trong Thiên Đàng. Không một ai, ngay cả Satan, tên vua của bóng tối và tay sai của hắn, có thể ngăn chặn điều này xảy ra. Hãy luôn luôn nhớ điều này, Cha sẽ bảo vệ tất cả những ai tuân theo Lời Chí Thánh của Cha.

Các con có thể cảm thấy sợ hãi bởi những sự kiện có tính toàn cầu khi các thế lực bóng tối bao phủ đất nước các con. Những sự kiện này sẽ gây khốn khó cho các con nhưng các con không được phép sợ hãi, vì Cha sẽ mang các con vào Vương Quốc Mới của Cha trên trái đất. Tất cả những gì Cha đòi buộc là các con hãy tín thác vào Cha. Hãy để Cha dẫn dắt các con.

Hãy để Cha chỉ cho các con cách thanh tẩy linh hồn các con bằng những Chiến Dịch Cầu Nguyện mà Cha ban cho các con. Rồi hãy giao phó mọi sự cho Cha. Hãy nhớ rằng tình yêu Cha dành cho tất cả các con mạnh đến nỗi không một ai có thể làm phai mờ Tình Yêu Tinh Tuyền và Lòng Trắc Ẩn mà Cha dành cho mỗi một người con của Thiên Chúa trong Thánh Tâm Cha.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Đấng Cứu Chuộc nhân loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#365/ Thiên Chúa Cha: Ấn Tín Bảo Vệ của Cha được tiên báo khi Ấn Thứ Hai được mở ra (08-03-2012)

Thứ năm ngày 8 tháng 3 năm 2012, lúc 19:52

Con gái rất yêu dấu của Cha, thế giới đã chờ đợi thời điểm này hai ngàn năm rồi.

Một số người cảm thấy sợ hãi trong lòng, một số khác thì cảnh giác đề phòng và tự hỏi khi nào thì thời điểm đó sẽ tới, và giờ đây thời điểm ấy đã tới.

Đây là thời điểm mà Cha gửi đến vị ngôn sứ thời cuối, là con – Maria, để cuối cùng con giới thiệu Sách Sự Thật, Sách này mặc khải những điều được chép trong Sách Khải Huyền.

Cha là Thiên Chúa mà tất cả con cái của Cha kêu cầu trong những thời khắc kinh hoàng này.

Cha chính là Đấng mà giờ đây những con cái khốn khổ của Cha phải kêu cầu.

Giờ đây Cha quy tụ gia đình của Cha để chúng ta có thể hiệp nhất trong trận chiến cuối cùng nhằm tiêu diệt con rồng đỏ, kẻ đã hành khổ thế giới trong một thời gian quá dài.

Hỡi các con, đừng sợ hãi. Không một tổn hại nào xảy ra cho những ai mang Ấn Tín của Cha, Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống.

Satan và những thiên thần sa ngã của hắn, những kẻ giờ đây đang tàn phá trái đất, không có quyền trên những ai mang Dấu Ấn của Thiên Chúa Hằng Sống.

Hỡi các con, các con phải lắng nghe Cha và hãy đón nhận Ấn Tín của Cha vì Ấn Tín ấy sẽ bảo vệ không những mạng sống mà còn linh hồn của các con nữa.

Hãy đọc lời nguyện này mỗi ngày để đón nhận Ấn Tín của Cha.

Hãy bảo đảm rằng mỗi thành viên trong gia đình các con và những người thân yêu của các con hiểu được tầm quan trọng trong Ấn Tín của Cha.

Tình yêu của các con dành cho Ta, Cha Thiên Đàng của các con, sẽ là Ân sủng cứu rỗi của các con và mang lại cho các con sức mạnh cần thiết. Ấn Tín bảo vệ của Cha được tiên báo khi Ân Thứ Hai mở ra.

Người cưỡi ngựa đỏ là thần báo thù đến từ âm phủ, kẻ sẽ tiêu diệt con cái Cha bằng nhiều cuộc chiến tranh sắp tới. Nhưng hắn sẽ bỏ qua những người con nào của Cha có Ấn Tín trên trán của họ.

Giờ đây hãy chuẩn bị vì những cuộc chiến tranh đó thực sự đang diễn ra và thêm nhiều cuộc chiến nữa đang được dàn dựng ở khắp mọi nơi trên mặt đất, đặc biệt là ở Trung Đông và những vùng đất đã từng lưu dấu chân Con Yêu Dấu của Cha khi Người còn sống trên mặt đất.

Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Ấn Tín Bảo Vệ-Lời nguyện với Thiên Chúa Cha (được ban cho Maria Divine Mercy vào ngày 20 tháng 2 năm 2012)

Hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện số (33) này để đón nhận Ấn Tín của Cha và hãy lãnh nhận Ấn Tín với tình yêu, niềm hân hoan và cảm tạ.

Lạy Thiên Chúa là Cha từ ái, con xin đón nhận Ấn Tín Bảo Vệ Thiêng Liêng của Cha với lòng cảm tạ mến yêu.

Thiên Tính Cha bao bọc hồn xác con đến muôn thuở muôn đời.

Con xin khiêm cung cúi đầu cảm tạ và dâng lên Cha yêu dấu tình yêu và lòng trung thành sâu thẳm của con.

Con nài xin Cha bảo vệ con và những người thân yêu của con bằng Ấn Tín đặc biệt này và con nguyện dâng trọn đời con để phụng sự Cha luôn mãi.

Con yêu mến Cha, lạy Cha yêu dấu.

Lạy Cha thân yêu, con xin an ủi Cha trong thời buổi này.

Con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thiên Tính của Con rất yêu dấu Cha, để đền bù tội lỗi của toàn thế giới và xin ơn cứu rỗi cho hết thảy con cái Cha. Amen.

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#366/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Hãy đọc kinh Mân Côi trong mọi quốc gia từ nay cho tới Chúa Nhật Phục Sinh (09-03-2012)

Thứ sáu ngày 9 tháng 3 năm 2012, lúc 19:15

Con yêu dấu của Mẹ, Mẹ khóc biết bao khi chứng kiến lòng hận thù gia tăng, không chỉ chống lại con mà còn chống lại Lời Chí Thánh của Con yêu dấu Mẹ, Chúa Giêsu Kitô.

Giờ đây con biết Người đã phải chịu đau khổ biết bao trong Vườn Giệtsimani và ngày nay Người vẫn còn chịu đau đớn biết dường nào khi mọi nỗ lực của Người nhằm can thiệp để cứu các linh hồn, đang bị tên ác quỷ ngăn cản.

Giờ đây khi người ta đang mưu tính các cuộc chiến tranh, thì điều quan trọng là các con phải đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày trước lễ Phục Sinh.

Hỡi các con, nếu các con có thể dành mỗi ngày trong tuần để Lần Chuỗi Rất Thánh Mân Côi của Mẹ cùng với việc đọc bốn mầu nhiệm vào mỗi thứ sáu từ bây giờ đến Phục Sinh, thì nhiều sự tàn phá trên thế giới có thể và sẽ được giảm thiểu.

Con của Mẹ rất vui mừng với những ai đón nhận Lời Chí Thánh của Người với tình yêu và lòng trong trắng.

Những Ân Sủng Trọng Đại đang được ban cho những linh hồn trong sạch, những ai tín thác trọn vẹn nơi Người mà không có bất kỳ nghi ngờ nào trong lòng.

Hỡi các con của Mẹ, các con là những người còn sót lại, là hạt giống nhỏ của các tín hữu, là những người sẽ giúp phát triển Đạo Binh, giờ đây các con được mời gọi để diệt trừ tội lỗi trên thế giới.

Những lời cầu nguyện của các con, và đặc biệt là Chuỗi Mân Côi Rất Thánh của Mẹ, là vũ khí cần thiết để tiêu diệt tên ác quỷ và loại bỏ những ai mà hắn làm cho ra ô uế ở khắp nơi trên trái đất.

Giờ đây các con hãy ra đi và tổ chức cầu nguyện trên toàn cầu để kinh Mân Côi của Mẹ được đọc trên tất cả các quốc gia từ bây giờ cho đến Chúa Nhật Phục Sinh.

Hỡi con của Mẹ hãy ra đi trong an bình. Những Ân sủng đang được ban cho con, sẽ giúp con đối phó với các cuộc tấn công hằng ngày từ Satan khi cơn cuồng nộ của hắn để chống lại Sứ Vụ này gia tăng.

Mẹ Thiên đàng của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

LƯU Ý:

Vì Thông Điệp này mà chúng tôi đã sắp xếp cho một cuộc lần chuỗi toàn cầu vào mỗi ngày thứ sáu cho Nhóm Cầu Nguyện trên mạng của chúng tôi. Việc lần chuỗi sẽ bao gồm tất cả bốn Mầu Nhiệm trong khi đó Chuỗi Kinh Mân Côi thông thường sẽ được khuyến khích đọc hàng ngày từ bây giờ đến Phục Sinh.

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#367/ Thời điểm Ấn Thứ Hai mở ra khi nhiều cuộc chiến tranh gia tăng (10-03-2012)

Thứ bảy ngày 10 tháng 3 năm 2012, lúc 15:30

Con gái rất yêu dấu của Cha, đây là thời điểm Ấn Thứ Hai mở ra khi các cuộc chiến gia tăng và lan rộng.

Hỡi con gái của Cha, thần chiến tranh đến cùng một nguồn và các cuộc chiến này đều có liên quan với nhau.

Những cuộc chiến ấy đã không xảy ra vì những bất ổn khu vực. Chiến tranh được hoạch định bởi phương Tây.

Những cuộc chiến tranh này đã được khơi ra một cách cố ý nhằm để thống trị và nhiều quốc gia trong số này được mô tả là độc ác, bằng việc lan truyền những dối trá về những nhà lãnh đạo chính trị của họ.

Hỡi các con, những cuộc chiến tranh này đã được dàn dựng một cách đầy xảo quyệt, trong cùng một lúc, với mục tiêu là lần lượt loại bỏ hết nhà lãnh đạo này đến nhà lãnh đạo khác.

Rồi người ta sẽ đưa ra những giải pháp hòa bình và được tán thành, nhưng tất cả đều là giả dối.

Các con của Cha, các con đang bị lừa gạt.

Tin đồn chiến tranh thì cũng chỉ là tin đồn. Các tin đồn đó bắt đầu như thế nào? Ai là người khởi xướng và lý do là gì?

Các con có nghĩ rằng tại sao lại có nhiều quốc gia bị lôi kéo vào những cuộc chiến ấy cùng lúc như vậy không?

Đây không phải một sự ngẫu nhiên.

Một kế hoạch đang được dàn dựng bởi tên phản Kitô để kiểm soát và xâm chiếm những quốc gia giàu tài nguyên.

Một khi chúng thống trị được các quốc gia này chúng sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ.

Khi những cuộc chiến gia tăng và khiến cho con người rã rời thì tên phản Kitô sẽ tỏ mình ra như là kẻ kiến tạo hòa bình.

Chỉ một ít người trong các con được dạy cho biết Sự Thật vì tên phản Kitô và những tổ chức của hắn, kiểm soát hệ thống truyền thông trên thế giới.

Những cuộc chiến tranh này sẽ gia tăng vì thế hãy cầu nguyện ngay bây giờ để những kế hoạch của chúng bị vô hiệu.

Hãy biết rằng Ít-ra-en, một đất nước chịu ảnh hưởng quá nhiều từ phương Tây, sẽ bị Hoa Kỳ loại bỏ và bị phản bội vào lúc họ ít ngờ tới nhất.

Khi ấy nạn Diệt Chủng người Do Thái sẽ lại xảy ra như Cha nói tới.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho người Do Thái, họ sẽ tiếp tục phải chịu đau khổ vì tội lỗi của họ cho tới ngày Cha Quang Lâm.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#368/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Chưa bao giờ những mạc khải của Thiên Chúa lại bị chống đối quyết liệt như vậy (12-03-2012)

Thứ hai ngày 12 tháng 3 năm 2012, lúc 19:00

Con của Mẹ, chính vào lúc này, tất cả các thị nhân, tiên tri và những linh hồn được ưu tuyển, sẽ phải chịu cuộc bách hại khủng khiếp nhất.

Chuỗi ngày của Satan gần như kết thúc và hắn sẽ sử dụng mọi vũ khí có được, đặc biệt là một số linh mục thánh thiện, để cố gắng làm mất uy tín lời của Mẹ, Mẹ yêu dấu của các con và Thánh Tử của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô.

Chưa bao giờ có quá nhiều chống đối trước những mặc khải của Thiên Chúa như ngày nay.

Bóng tối tiếp tục xâm chiếm Giáo Hội và nhiều người trong Giáo Hội đang làm tất cả những gì có thể được để dập tắt lời của các thị nhân.

Họ không muốn Sự Thật trỗi dậy và sẽ ngăn cản việc công bố những kinh nguyện, được ban cho các thị nhân để cứu các linh hồn.

Các con hãy cầu nguyện để những nỗ lực của họ không ngăn chặn được Sứ Vụ của Con Mẹ hay làm mù lòa những tín hữu trước Ơn Chúa Thánh Thần khi Ân sủng tiếp tục được tuôn đổ trên linh hồn những ai hiểu ra những Thông Điệp này.

Lời cầu nguyện và lòng trung thành của các con đối với Con yêu dấu của Mẹ chưa bao giờ quan trọng đến như vậy khi đám mây tăm tối này tiếp tục ngự trị trên Giáo Hội của Con Mẹ.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để Ánh Sáng của Con Mẹ chiếu soi và để cho những linh hồn hư mất có thể được soi sáng bởi Lời Cực Thánh của Người.

Cám ơn con đã đáp lời mời gọi của Mẹ, hỡi con, đặc biệt trong thời gian đau buồn lớn lao này trong linh hồn con, nỗi đau thương mà con phải chịu do bàn tay của những người tuyên xưng rằng họ rao giảng nhân Danh Chúa.

Mẹ Thiên Đàng của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#369/ Giờ đây có một thành phần nhất định trong giáo hội của Cha đang cùng nỗ lực để bịt miệng con (13-03-2012)

Thứ ba ngày 13 tháng 3 năm 2012, lúc 18:30

Con gái rất yêu dấu của Cha, cuối cùng thì hôm nay con cũng đã nhận thấy rằng Lời Chí Thánh của Cha không chỉ bị chống đối nhiều biết bao bởi những thành phần trong giáo hội Cha, mà còn bị khước từ nữa.

Những người không xứng đáng sụp lạy dưới chân Cha để nài xin Lòng Thương Xót, thì lại tuyên bố chính họ mới xứng đáng để phán xét Lời Chí Thánh của Cha, được ban cho nhân loại để cứu linh hồn họ.

Cha là Thiên Chúa đầy Lòng Thương Xót, đầy ước muốn cứu vớt tất cả con cái của Cha và là Đấng chậm bất bình.

Hôm nay Đức Kiên Nhẫn của Cha đã bị thách thức khi một cuộc tấn công nữa, lần này từ một người tuyên xưng là rao giảng nhân Danh Cha, đã thực hiện nhằm phá hoại những Thông Điệp này.

Hỡi con gái của Cha, từ hôm nay con không được giao thiệp với bất cứ vị đại diện nào thuộc loại này mà không xin phép Cha trước.

Giờ đây có một thành phần nhất định trong giáo hội của Cha đang cùng nỗ lực bịt miệng con.

Hỡi các con, thời buổi này là lúc mà đức tin của những tín hữu nhiệt thành nhất của Cha, kể cả những thành viên trong giáo hội của Cha, sẽ bị thử thách theo những cách thức chưa từng có kể từ Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Cha.

Giống như khi Cha bị đối xử thậm tệ và bị kết án tử vì dám nói lên Sự Thật khi Cha đến lần thứ nhất thế nào, thì người ta cũng sẽ đối xử với các ngôn sứ của Cha cùng một cách thức như vậy trước Cuộc Quang Lâm của Cha.

Họ sẽ bị khinh thường, bị chế nhạo và bị biến thành những người có vẻ dại dột, khi họ loan truyền Lời Cha.

Họ sẽ bị buộc tội là dị giáo bởi những người công bố những Giáo Huấn của Cha, nhưng lại là những người không nhận ra Lời Cha ban cho thế giới ngày nay.

Hãy biết sợ hãi, hỡi những ai cố gắng cản trở con đường mà Cha đang đặt để trước mắt các con để cứu nhân loại.

Các con sẽ bị trừng phạt.

Các con sẽ phải trả lời cho Cha vì sự bất công mà các con gây ra cho những người được sai đến để công bố Lời của Thiên Chúa, trong thời kỳ cuối.

Khi khước từ các ngôn sứ của Thiên Chúa là các con khước từ Lời của Thiên Chúa.

Sự kiêu căng làm các con mù quáng trước Sự Thật và các con không có quyền để thay mặt Cha.

Các con xúc phạm đến Cha hết sức nặng nề và việc các con khước từ Lời Chí Thánh của Cha, làm tổn thương Cha sâu sắc.

Cha phải khóc vì sự khước từ độc ác của các con đối với Cha trong khi, cùng lúc ấy, các con lại rao giảng một thứ Sự Thật đã bị xói mòn, về những Giáo Huấn của Cha.

Giờ đây các con phải dành thời gian để Chầu Thánh Thể trước khi các con có thể thưa chuyện với Cha để Cha có thể hướng dẫn các con trong đường lối của phân định.

Hãy xem xét lại những lý do khiến các con khước từ Lời Cha.

Có phải vì các con không muốn nghe Sự Thật về sự ly giáo, vốn sẽ sớm bủa vây Giáo Hội Công Giáo?

Có phải vì các con không chấp nhận rằng Giáo Hội đã bị tên lừa dối tàn phá?

Các con không hiểu rằng điều này đã được tiên báo rồi hay sao?

Các con phải cầu nguyện để hiểu được Sự Thật và hãy đến với Cha để được dẫn dắt trước khi quá muộn.

Chúa Giêsu của các con

Đấng Cứu Chuộc của toàn thể nhân loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#370/ Tình yêu mạnh mẽ hơn hận thù (14-03-2012)

Thứ tư ngày 14 tháng 3 năm 2012, lúc 15:30

Con gái yêu dấu của Cha, Cha ôm chặt con vào lòng khi con chịu đựng nỗi đau đớn trong sự hiệp nhất với Cha.

Các con của Cha, và đặc biệt là các tín hữu của Cha đang cảm thấy một sự dịu dàng họ dành cho nhau mà không thể giải thích được.

Họ có thể là những người xa lạ sống ở bên kia bờ trái đất nhưng tình yêu mà họ cảm nhận là Tình Yêu của Cha.

Họ yêu thương nhau như anh chị em ruột thịt trong bất kỳ gia đình đầm ấm yêu thương nào.

Cha là Ánh Sáng. Ánh Sáng ấy tạo ra tình yêu tự phát, vốn mang các linh hồn lại với nhau.

Nhờ Thần Khí của Cha mà tất cả các con cái Thiên Chúa kết hiệp với nhau như một gia đình.

Hỡi các con của Cha, các con là gia đình của Cha.

Ba Ngôi Thiên Chúa đứng đầu gia đình và khi tình yêu của các con trong trắng và khiêm nhường, thì các con tự nhiên trở nên thành viên trong gia đình thánh này.

Tình yêu của Chúa Cha thể hiện qua Chúa Con.

Khi các con yêu mến Cha thì Cha sẽ đưa các con vào Vòng Tay của Chúa Cha, Người sẽ đặt Ấn Tín bảo vệ xung quanh các con và gia đình các con.

* (Xem Ấn Tín Bảo Vệ trong Chiến Dịch Cầu Nguyện 33.)

Cha mềm lòng khi vui mừng chứng kiến tình yêu các con dành cho nhau.

Các con mang lại cho Cha niềm an ủi lớn lao trước nỗi đau khổ mà Cha phải chịu khi các con đáng thương của Cha trong các nước bị tàn phá bởi chiến tranh, đang bị bách hại.

Giờ đây, các con hãy hiệp nhất với Cha để đại gia đình các tín hữu tận hiến cho Cha, hiệp nhất nên một, bất kể nguồn gốc hoặc quốc tịch của họ là gì, nhằm chiến thắng sự thù hận trên thế giới.

Tình yêu mạnh hơn hận thù.

Hận thù sẽ giảm thiểu nếu hận thù được đáp lại bằng tình yêu.

Nếu ai đó đối xử với các con một cách bất công, các con phải đáp lại bằng tình yêu và Satan sẽ run sợ trong đau đớn.

Nếu các con cảm thấy bị cám dỗ để tìm cách trả thù những ai gây tổn thương các con thì các con phải cầu nguyện cho họ, tha thứ cho họ và thay vào đó hãy tỏ cho họ thấy tình yêu.

Tình yêu, thấm nhuần qua gia đình của Cha trên trái đất, là một thế lực rất mạnh mẽ.

Các con không bao giờ được phép tin, cho dù trong một khoảnh khắc, rằng hận thù có thể đánh bại tình yêu.

Sức mạnh mà hận thù tạo ra mặc dù người ta chứng kiến nó xấu xa và đau đớn đến đâu, cũng vẫn có thể bị đánh bại nhờ sức mạnh của tình yêu.

Bằng cách nào tình yêu có thể làm giảm sức mạnh của hận thù trong thế giới ngày nay? Câu trả lời là cầu nguyện.

Hãy yêu mến Cha.

Hãy lắng nghe Cha.

Hãy đáp lại lời mời gọi do Mẹ yêu dấu của Ta và Ta, Con của Mẹ, qua những lời cầu nguyện khác nhau được ban cho các con.

Đây là một chiến dịch cầu nguyện đặc biệt để cầu cho sự hiệp nhất của con cái Thiên Chúa.

Lời cầu nguyên này sẽ lan rộng tình yêu khắp nơi trên thế giới và xua tan hận thù vốn gia tăng từng ngày.

Lòng hận thù này do Satan gây ra bởi sự yếu đuối của nhân loại, và lòng hận thù này tạo ra những hành động tàn bạo như tra tấn, giết người, phá thai và tự tử. Tất cả có thể được ngăn chặn qua Chiến Dịch Cầu Nguyện này:

Chiến Dịch Cầu Nguyện (37) Cầu cho sự hiệp nhất của tất cả con cái Thiên Chúa

Lạy Chúa Giêsu, xin hiệp nhất tất cả những môn đệ yêu dấu trong tình yêu, để chúng con có thể truyền bá trên toàn thế giới Sự Thật về Lời Hứa Cứu Rỗi Đời Đời của Chúa.

Chúng con cầu nguyện cho những linh hồn nguội lạnh, sợ dâng tâm trí, thân xác và linh hồn cho Chúa, để họ từ bỏ lòng kiêu ngạo, và mở lòng ra đón nhận tình yêu của Chúa, và trở nên thành viên trong gia đình thánh của Chúa trên trái đất.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa đón nhận những linh hồn lầm lạc, và để cho tình yêu của chúng con trở nên như những người anh chị em của họ, nâng họ lên từ nơi khốn cùng, và đem họ đi với chúng con vào Cung Lòng, Tình Yêu và Ánh Sáng của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Chúng con xin đặt trọn niềm tin, cậy, mến trong Đôi Tay Chí Thánh của Chúa.

Chúng con nài xin Chúa gia tăng lòng sùng kính của chúng con để chúng con có thể giúp cứu thêm nhiều linh hồn. Amen.

Cha yêu các con.

Các con không bao giờ được phép chán nản khi các con nhìn thấy sự độc ác xung quanh các con.

Lời cầu nguyện của các con có thể giảm bớt sự độc ác này.

Tình yêu của các con sẽ đánh bại sự độc ác.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#371/ Hôn nhân đồng tính là một tội trọng (16-03-2012)

Thứ sáu ngày 16 tháng 3 năm 2012, lúc 22:20

Con gái yêu dấu của Cha, nỗi đau đớn và thống khổ nơi những tín hữu đáng thương của Cha – những người buộc phải chứng kiến một cách bất lực khi những lề luật mới trái ngược với Giáo Huấn của Cha, đang đạt đến những mức độ chưa từng có trên thế giới.

Hỡi các con, không những các con phải chứng kiến tội lỗi mà còn phải chứng kiến tội lỗi được bày ra cho các con ở những nơi mà các con buộc phải đón nhận tội lỗi như là một sự nhân đạo.

Cha muốn nói đến một tội đặc biệt, hôn nhân đồng tính, mà người ta bày ra như là một quyền tự nhiên.

Khi ấy người ta mong đợi các con đón nhận điều ghê tởm này khi nó được thiết lập trước ngai tòa của Chúa Cha trong Nhà Thờ.

Người ta chưa vừa lòng trong việc dung túng cho những cặp hôn nhân đồng tính dưới con mắt pháp luật, họ lại còn muốn ép buộc Thiên Chúa Cha chúc lành cho những cặp hôn nhân đồng tính này. Người không bao giờ chúc lành vì đó là một tội trọng trong mắt của Người.

Bằng cách nào mà những con người ấy dám cả gan nghĩ rằng hành động phô diễn ghê tởm này lại có thể được chấp nhận trong các Thánh Đường của Cha Ta?

Hỡi các con, Cha yêu thương từng linh hồn. Cha yêu thương những tội nhân.

Cha ghê tởm tội lỗi của họ, nhưng Cha lại yêu tội nhân. Việc quan hệ tình dục cùng giới tính là không thể chấp nhận được trong Ánh Mắt của Chúa Cha. Các con hãy cầu nguyện cho những linh hồn này vì Cha yêu thương họ, nhưng không thể ban cho họ những Ơn mà họ mong muốn.

Họ phải biết rằng, cho dù họ có cố gắng bao nhiêu để dung túng cho các cuộc hôn nhân đồng tính, thì họ cũng không được phép cử hành Bí Tích Hôn Phối Thánh Thiêng cho hôn nhân đồng giới.

Một Bí Tích phải đến từ Thiên Chúa. Các Điều Luật để đón nhận những Bí Tích cần phải xuất phát từ những Giáo Huấn của Chúa Cha.

Các con không thể ép buộc Chúa Cha, Thiên Chúa Tối Cao, ban phúc lành của Người, hoặc tham dự vào các Bí Tích Thánh của Người, nếu các bí tích ấy không được thực hiện theo đúng cách thức cần phải có.

Gi đây ti li được bày ra cho nhân loi như là mt điu tt.

Như Cha đã nói trước đây rng thế gii đang đảo ln.

Điu tt được bày ra nhưđiu xu xa và nhng người c gng sng theo L Lut ca Thiên Chúa Cha thì b chế nho.

Sự dữ, cho dù các con có trang điểm lộng lẫy thế nào đi chăng nữa, vẫn không thể biến thành một việc làm tốt đẹp trong Ánh Mắt của Chúa Cha được. Chúa Cha sẽ trừng phạt những ai vẫn tiếp tục phơi bày các tội lỗi của họ trước nhan Người.

Hãy chú ý đến lời cảnh báo này vì những tội lỗi của các con, vốn được thực hiện khi các con không chịu vâng phục Thiên Chúa, sẽ không thể được tha thứ. Lý do là vì các con không chịu nhìn nhận tội lỗi theo đúng bản chất của tội.

Đấng Cứu Thế của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyn dch t ngun: The Book of Truth

#372/ Ta sẽ ngự giá mây trời mà đến cùng với tất cả các thiên thần và các thánh trên Thiên Đàng (18-03-2012)

Chúa Nhật ngày 18 tháng 3 năm 2012, lúc 16:00

Hỡi ái nữ của Ta, con cái của Ta phải biết rằng lý do thế giới này trống rỗng về tâm linh là vì họ không còn biết phân biệt giữa thiện và ác nữa. Nếu không vì Ánh Sáng của Ta, thứ Ánh Sáng ngự trị từng linh hồn ngay cả những linh hồn tội lỗi, thì thế giới sẽ không còn tồn tại nữa. Chính Ánh Sáng của Ta giữ cho thế giới này tồn tại. Nhiều người trong số môn đệ của Cha, những người đã dâng hiến trọn cuộc đời để hy sinh trong sự hiệp nhất với Ta – chính họ cũng giúp giữ cho Ánh Sáng này tồn tại.

Ngay trước khi Ta trở lại, Ánh Sáng của Ta sẽ biến mất trên thế giới trong thời gian ba ngày.

Điều này sẽ xảy ra vào giai đoạn cuối cùng và không được nhầm lẫn với Cuộc Cảnh Báo.

Chỉ có tiếng khóc lóc và nghiến răng trong suốt ba ngày này và mọi người sẽ tranh giành để tìm kiếm Ánh Sáng của Ta mặc dù họ khước từ Ta.

Đây sẽ là thời gian cho Sự Thật.

Những tín hữu của Ta không được sợ hãi trong ba ngày này vì mặc dù các con không nhận ra Sự Hiện Diện của Ta nhưng Ta sẽ ở với các con.

Sau ba ngày đó Ta sẽ trở lại Trái Đất theo đúng cách thức mà Ta đã về trời.

Ta sẽ ngự giá mây trời mà đến, bao quanh bởi tất cả các thiên thần và các thánh trên Thiên Đàng trong Vinh Quang Hiển Hách.

Ngày đó sẽ xinh đẹp và hân hoan biết bao khi Ta đến cai trị Trái Đất theo Ý Chúa Cha.

Không một ai còn dám nghi ngờ vì đó chính là Ta.

Họ cũng sẽ không có bất cứ nghi ngờ nào về tương lai của họ.

Đây sẽ là Ngày Ta đến để phán xét.

Ta sẽ phân rẽ những người yêu mến Ta và những người thù ghét Ta.

Những người khước từ Ta và chiều theo sự dữ, sẽ bị ném vào lửa Hỏa Ngục đời đời.

Những người còn lại sẽ đến sống với Ta trên Thiên Đàng cùng với những người công chính được trỗi dậy từ cõi chết.

Đây là mục tiêu mà mọi linh hồn phải hướng tới, khi Ta đến một lần nữa như Ta đã hứa với các con.

Hỡi các Kitô Hữu, Ta nói cho các con biết điều này. Hãy biết rằng Biến Cố Trọng Đại và Đầy Vinh Hiển này sẽ sớm diễn ra. Thế hệ các con sẽ chứng kiến Cuộc Quang Lâm Vinh Hiển của Ta.

Ta sẽ không bao giờ tiết lộ Ngày này vì chỉ có Cha Ta mới biết ngày này, nhưng Ta có thể bảo đảm với các con rằng thời gian cho Cuộc Quang Lâm của Ta đã gần kề.

Hỡi các tôi tớ được thánh hiến của Ta, Ta nói cho các con biết rằng nhiệm vụ của các con là chuẩn bị cho dân của Ta, những linh hồn mà các con có trách nhiệm, để họ được ghi tên trong Sổ Trường Sinh.

Ta khẩn thiết kêu gọi các con làm việc siêng năng nhờ sức mạnh của hiệp thông và cầu nguyện để chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Ta.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Đấng Cứu Chuộc của toàn thể nhân loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#373/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Các con hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI – Ngài đang gặp nguy cơ bị trục xuất ra khỏi Rôma (20-03-2012)

Thứ ba ngày 20 tháng 3 năm 2012, lúc 20:30

Hỡi con, có một sự tĩnh lặng, giống như sự bình yên trước cơn bão, vì Giáo Hội Công Giáo sẽ sớm rơi vào khủng hoảng.

Mẹ kêu gọi tất cả các con của Mẹ ở khắp mọi nơi, cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, người đang gặp nguy cơ bị trục xuất khỏi Tòa Thánh ở Rôma.

Ngài, vị Đại diện Thánh của Giáo Hội Công Giáo đang bị thù ghét ở nhiều nơi trong Tòa thánh.

Một âm mưu độc ác được sắp đặt hơn một năm qua, sẽ sớm được toàn thế giới biết đến.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho tất cả các tôi tớ được thánh hiến của Thiên Chúa trong Giáo Hội, họ là những người sẽ bị bách hại vì sự chia rẽ khủng khiếp sẽ sớm xảy ra trong Giáo Hội.

Toàn thế giới sẽ chứng kiến một cuộc ly giáo khủng khiếp trong Giáo Hội Công Giáo, nhưng việc này chưa xảy ra ngay.

Ngụy Giáo Hoàng đang chờ để ra mắt thế giới.

Hỡi các con, đừng để bị lừa gạt vì ông ta không đến từ Thiên Chúa.

Chìa khóa của Rôma đã được trao lại cho Chúa Cha, Thiên Chúa Tối Cao sẽ cai trị từ Thiên Đàng.

Trách nhiệm nặng nề sẽ được đặt trên tất cả các linh mục, giám mục và hồng y thánh thiện – những người thực lòng yêu mến Thánh Tử của Mẹ.

Các ngài sẽ cần nhiều can đảm và sức mạnh của Chúa để dẫn đưa nhiều linh hồn hướng về Thiên Đàng Mới.

Mọi nỗ lực của các môn đệ thánh thiện này để chuẩn bị các linh hồn cho Cuộc Quang Lâm của Con Mẹ, sẽ bị những kẻ thuộc phe tăm tối chống đối.

Mẹ kêu gọi tất cả các con của Mẹ hãy cầu nguyện để có sức mạnh cần thiết vì tên phản Kitô và đồng bọn của hắn là ngôn sứ giả sẽ nổi lên rất mạnh mẽ.

Các con hãy cầu xin Mẹ là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, ban cho các con những lời cầu nguyện để Giáo Hội Công Giáo được cứu thoát và Lời Đích Thực của Con Mẹ được bảo vệ.

Sự Thật về lời hứa Trở Lại trong Vinh Quang của Con Mẹ, sẽ bị chúng bóp méo.

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, người ta sẽ đưa ra một loạt các sai lạc mà các con phải tôn trọng và phải đón nhận trong Danh Thánh của Con Mẹ.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (38) của Mẹ phải được đọc hằng ngày trong tháng tới để bảo đảm rằng các linh mục thánh thiện của Thiên Chúa không bị rơi vào sự lừa dối độc ác, vốn đang được hoạch định bởi ngôn sứ giả và những đồ đệ của hắn.

Lạy Mẹ Cứu Rỗi Đầy Ơn Phúc, xin cầu bầu cho Giáo Hội Công Giáo trong những thời điểm khó khăn, và cho Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI yêu quý của chúng con, để xoa dịu nỗi đau khổ của ngài.

Chúng con cầu xin Mẹ là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin che chở các vị đã được thánh hiến bằng áo choàng thánh thiêng của Mẹ để họ thêm mạnh mẽ, trung thành và dũng cảm trong những thử thách mà họ phải đương đầu.

Xin cầu cho họ biết chăm sóc đàn chiên của họ, dựa theo Giáo Lý Chân Chính của Giáo Hội Công Giáo.

Lạy Mẹ Chí Thánh của Thiên Chúa, xin ban cho chúng con là Giáo Hội còn sót lại của Mẹ trên trái đất này, ơn lãnh đạo, để chúng con có thể dẫn dắt các linh hồn hướng tới Vương quốc của Con Mẹ.

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin gìn giữ những người bước theo Con Mẹ tránh xa tên lừa dối để bảo vệ linh hồn họ, nhờ đó họ xứng đáng tiến vào Cổng Thiên Đàng Mới trên trái đất. Amen.

Các con hãy ra đi và cầu nguyện cho sự đổi mới của Giáo Hội và cho sự an toàn của những tôi tớ được thánh hiến – họ là những người sẽ chịu đau khổ vì đức tin của họ dưới sự cai trị của ngôn sứ giả.

Mẹ Maria, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#374/ Thời điểm của sự ly giáo trong Giáo Hội đã gần kề và giờ đây các con phải chuẩn bị (20-03-2012)

Thứ ba ngày 20 tháng 3 năm 2012, lúc 21:20

Hỡi ái nữ của Cha, trong lúc này Cha muốn ôm lấy tất cả các môn đệ và các tín hữu của Cha ở khắp mọi nơi vào trong Vòng Tay Cha.

Hỡi các con, Cha cần sự an ủi của các con.

Cha cần sự an ủi của các con trong nỗi thống khổ của Cha khi Cha phải khóc cho Giáo Hội của Cha trên trái đất này.

Một số những tôi tớ được thánh hiến của Cha quá xa rời Cha đến nỗi họ không tin vào Cuộc Quang Lâm của Cha.

Những linh mục, giám mục và hồng y tin thì lại bị gạt sang một bên và buộc phải giữ im lặng.

Ôi! Cha phải khóc cho những môn đệ yêu quý, đáng thương của Cha, những người đã nguyện dâng Cha cả cuộc đời để loan truyền những Giáo huấn của Cha cho nhân loại.

Chẳng bao lâu nữa họ sẽ phải chứng kiến những gì họ rao giảng về Lời Chí Thánh của Cha vì họ sẽ buộc phải công bố những giáo huấn của một kẻ lừa dối mà linh hồn của hắn không đến từ Ánh Sáng.

Hỡi các con, các linh mục yêu dấu của Cha và những ai yêu mến Cha, giờ đây hãy hiệp nhất và giúp Cha cứu các linh hồn.

Để làm được điều này, các con không được phép lãng phí một giây phút nào. Các con phải nói cho mọi người biết về Vinh Quang Hiển Hách, vốn chờ đợi từng người và mọi người trong các con, trong Cuộc Quang Lâm của Ta.

Biến Cố Trọng Đại và Rạng Ngời Vinh Hiển này sẽ là khoảnh khắc mà cuối cùng các con được hiệp nhất với Cha, Chúa Giêsu yêu dấu của các con, Đấng yêu thương tất cả các con quá nhiều.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Cha, các con phải canh chừng trong mọi lúc.

Các con sẽ bị cám dỗ để ruồng bỏ Cha, chối bỏ Giáo Huấn Chân Thật của Cha và bị buộc phải tôn kính và vâng phục con sói đội lốt cừu.

Quá nhiều linh hồn đáng thương không những sẽ bị gục ngã bởi sự mê hoặc của tên ngụy giáo hoàng – ngôn sứ giả như đã được tiên báo từ lâu – mà còn tin rằng hắn là đấng có đầy quyền năng.

Hỡi các con, thời điểm của sự ly giáo trong Giáo Hội đã gần kề và giờ đây các con phải chuẩn bị.

Hãy đoàn kết nên một.

Hãy đùm bọc lẫn nhau.

Hãy bảo vệ nhau và cầu nguyện cho những người sẽ đi theo con đường lầm lạc và tỏ lòng tôn kính ngôn sứ giả.

Cần phải cầu nguyện rất nhiều, nhưng nếu các con làm như Cha truyền dạy thì các con có thể cứu được nhiều linh hồn.

Hỡi các tín hữu yêu dấu, các con sẽ hình thành Giáo Hội Còn Sót Lại trên trái đất và sẽ được chăn dắt bởi những chủ chăn thánh thiện và dũng cảm, những người nhận ra bộ mặt thật của ngôn sứ giả theo đúng bản chất của ông ta.

Đừng sợ hãi, vì Cha sẽ ban ơn khôn ngoan, điềm tĩnh và ơn phân định cho những ai cầu xin Cha bằng lời cầu nguyện sau đây:

Lạy Chúa Giêsu xin giúp con luôn nhìn thấy Sự Thật trong Lời Chúa và luôn trung thành với Giáo Huấn của Chúa cho dù con bị ép buộc phải khước từ Chúa biết bao.

Hỡi tất cả các con, hãy trỗi dậy và can đảm lên vì Cha sẽ không bao giờ rời bỏ các con.

Cha sẽ đồng hành với các con trên con đường chông gai và sẽ dẫn đưa các con tới cổng Thiên Đàng Mới một cách an toàn.

Tất cả những gì các con phải làm là tín thác trọn vẹn nơi Cha.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#375/ Hãy nói với nhân loại rằng tất cả mọi sự giờ đây đang nằm trong Đôi Tay Chí Thánh của Cha (21-03-2012)

Thứ tư ngày 21 tháng 3 năm 2012, lúc 20:30

Con gái yêu dấu của Cha, Cha đến với con tối nay để nói với nhân loại rằng tất cả mọi sự giờ đây đang ở trong Đôi tay Rất Thánh của Cha.

Cha nói đến các kế hoạch đang được tiến hành bởi tổ chức toàn cầu, những kẻ muốn kiểm soát tiền tệ, hệ thống chăm sóc sức khỏe và chủ quyền quốc gia của các con.

Hỡi các con, họ không được phép chế ngự các con và Bàn Tay Cha Ta sẽ nhanh chóng giáng xuống nếu như họ cứ tìm cách làm tổn thương các con.

Tất cả các tín hữu có Ấn Tín Bảo vệ của Chúa Cha Hằng Hữu, Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng sống, sẽ không bị tổn hại gì.

Hỡi con, chính vì thế mà con phải bảo đảm rằng càng nhiều càng tốt những con cái Thiên Chúa được trao cho Ấn Tín này ngay lập tức, ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Hỡi các con, lời cầu nguyện của các con rất mạnh mẽ và đặc biệt là những ai trong các con đọc các Chiến Dịch Cầu Nguyện, Kinh Lòng Thương Xót và Kinh Mân Côi hằng ngày.

Các kinh nguyện ấy đã trì hoãn và ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân, đã cứu được hàng triệu linh hồn khỏi lửa Hỏa Ngục cũng như ngăn chặn được nhiều trận động đất.

Đừng bao giờ quên rằng lời cầu nguyện của các con chính là vũ khí mạnh mẽ nhất chống lại sự dữ.

Tình yêu của các con dành cho Cha, Chúa Giêsu Kitô đã triển nở vì lòng trung thành của các con dành cho Cha.

Hỡi các con, các con là những môn đệ thời mới của Cha và giờ đây các con đã được ban cho quyền năng và Ơn Chúa Thánh Thần để truyền bá Lời Chí Thánh của Cha.

Để nhận được Sức Mạnh của Chúa Thánh Thần, các con phải khấn xin sự trợ giúp của Cha, để các con luôn rao giảng Sự Thật khi công bố Lời Chí Thánh của Cha.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (39) được ban cho các con để các con có thể rao giảng cho tất cả con cái Thiên Chúa và giúp họ chuẩn bị linh hồn cho Thiên Đàng Mới và cho Cuộc Quang Lâm của Cha.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế rất dấu yêu, xin che chở con trong Thần Khí Chúa, để con có thể nói với uy quyền Lời Cực Thánh của Chúa, hầu chuẩn bị tất cả con cái Chúa cho Cuộc Quang Lâm của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Chúa ban cho con tất cả những Ân Sủng con cần, để con có thể đến với mọi niềm tin, mọi tôn giáo và mọi dân tộc ở bất cứ nơi nào con đến.

Xin giúp con nói bằng Miệng Lưỡi của Chúa, xoa dịu nỗi đau của những linh hồn đáng thương bằng Đôi Môi của Chúa, và yêu thương tất cả mọi linh hồn bằng Tình Yêu Thiên Tính của Chúa, vốn tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con cứu các linh hồn gần gũi với Thánh Tâm Chúa, và cho phép con an ủi Chúa, khi các linh hồn lầm lạc tiếp tục khước từ Lòng Thương Xót của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con chỉ là hư không nếu không có Chúa, nhưng với sự trợ giúp bao la của Chúa, con sẽ chiến đấu nhân danh Chúa để giúp cứu rỗi cả nhân loại. Amen.

Đạo Binh của Cha, vốn hình thành từ những Thông Điệp Thánh Thiêng này của Cha, đã đạt đến bảy trăm ngàn linh hồn.

Hãy giúp Cha hoán cải nhiều hơn nữa những con cái Thiên Chúa để không một linh hồn nào bị Satan làm hư mất vào thời điểm Phán xét.

Hỡi các con, Cha sẽ giữ cho các con mạnh mẽ trong mọi công việc của các con dành cho Cha.

Cha yêu các con, Giáo Hội Còn Sót Lại quý giá của Cha.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#376/ Sự chống đối dành cho Cuộc Quang Lâm của Cha sẽ rất khốc liệt (22-03-2012)

Thứ năm ngày 22 tháng 3 năm 2012, lúc 23:00

Con gái yêu dấu của Cha, nỗi đau của Cha giờ đây đã trở thành nỗi đau của các con trong sự hiệp thông trọn vẹn với Cha. Trong khi điều này sẽ rất khó khăn cho các con, nhưng sẽ mang lại cho con nhiều niềm vui và những Ân sủng mới.

Giờ đây Cha ban cho con Ơn để hiểu được các linh hồn. Cha truyền ban cho con Ơn đặc biệt này vì hai lý do. Trước tiên là để ban cho con sự bảo vệ mà con cần khi con bắt đầu trà trộn với một số các tín hữu của Cha.

Thứ hai là để hoán cải những tâm hồn chai đá, những người sẽ đối đầu với con khi họ thách thức Lời Chí Thánh của Cha.

Con phải chấp nhận đau khổ mà con đang chịu và hãy biết rằng đau khổ gia tăng vì sự độc ác gia tăng trên thế giới.

Con gái của Cha, con và nhiều người trong số các linh hồn ưu tuyển của Cha, tất cả giờ đây đang phải trải qua đau đớn thể xác và tâm hồn cùng một lúc.

Điều này là do nỗi thống khổ mà vị Đại diện Rất Thánh của Ta đang phải chịu trong những ngày này khi ngài phải đối mặt với thử thách lớn lao nhất.

Hỡi con, hãy đón nhận Chén của Cha và đối với những ai đón nhận Lời Chí Thánh của Cha qua những Thông Điệp này, hãy biết rằng, tinh thần quảng đại của các con đang cứu hàng triệu linh hồn mỗi ngày.

Không một phút đau khổ nào của các con bị lãng phí.

Hỡi các con, Cha nhận thấy rằng khi các con vác Thập Giá và bước theo Cha đó là lúc các con phải chịu đau khổ như là một hệ quả.

Nhưng hãy biết rằng bằng cách này, các con đang giúp Cha cứu được hầu hết nhân loại. Các con cũng sẽ giúp Cha trong Triều Đại của Cha trên trái đất khi tên lừa dối bị loại bỏ và khi Thiên Đàng Mới của Cha trên trái đất xuất hiện.

Các con hãy biết rằng, ai chịu đau khổ với Cha, bằng cách đi theo con đường của Cha đến Thiên Đàng, thì sẽ đi theo đúng con đường lên đồi Canvê khi Cha đến thế gian lần đầu tiên.

Người Kitô hữu ngày nay có lẽ tin rằng, nếu như Cha đến lần thứ hai, thì Cha sẽ không bao giờ bị đối xử tàn nhẫn như vậy một lần nữa. Họ đã sai lầm.

Sự chống đối Cuộc Quang Lâm của Cha sẽ rất khốc liệt.

Lời Chí Thánh của Cha sẽ và đang bị nhạo báng và bị chất vấn.

Hỡi các con, đặc biệt là những người có đức tin vững chắc và kiên định không hiểu được rằng các ngôn sứ của Cha sẽ bị công khai loại trừ thẳng tay bởi đa số giống như họ đã bị loại bỏ trong quá khứ.

Lời Cha, được ban cho các con thời gian này, đã bị phớt lờ ở nhiều nơi trong Giáo Hội và bị loại bỏ như cách mà những người Pha-ri-sêu đã đối xử trong thời gian của Cha ở trên trần thế này.

Sự Thật trong các Giáo huấn của Cha, vốn không bao giờ thay đổi, sẽ bị coi là những dối trá.

Tại sao lại vậy? Cha nói cho các con biết đó là vì quá nhiều người đã bóp méo Sự Thật trong các Giáo Huấn của Cha đến nỗi họ không còn tin có tội trọng nữa.

Quá nhiều người đã quyết định phớt lờ Sự Thật trong Kinh Thánh.

Chẳng hạn, tại sao các con lại chối bỏ sự tồn tại của 1.000 năm của Trời Mới và Đất Mới?

Mặc khải này là rất cụ thể và là Sự Thật để mọi người nhận biết.

Tuy nhiên, Lời Chí Thánh của Cha đã bị thách thức.

Sách Khải Huyền, cũng giống như những lời tiên tri trong Sách Đanien, được trao cho các con từng phần mà thôi. Nhiều người trong các con đã nhầm lẫn.

Nhưng, điều này là do những nội dung được tiết lộ cho cả hai tiên tri này đã được đóng lại và được dấu kín cho đến thời cuối.

Chỉ có Cha, Chúa Giêsu Kitô, Chiên Thiên Chúa, mới có quyền tiết lộ các nội dung ấy cho nhân loại.

Làm thế nào các con có thể cho rằng mình biết tất cả mọi thứ về Cuộc Quang Lâm của Cha khi các con chỉ biết chỉ có phần nào mà thôi? Trong khi những nội dung ấy chưa từng được tiết lộ?

Các con phải lắng nghe Lời Chí Thánh của Cha vì Lời đang được ban để cứu linh hồn các con.

Nếu các con tiếp tục chối bỏ Lời Cha, sau khi Cuộc Cảnh Báo diễn ra, khi những Thông Điệp của Cha ban cho thế gian vẫn tiếp tục, thì các con sẽ phạm vào tội khước từ Bàn Tay Thương Xót của Cha.

Cho dù các con tin vào Cha nhiều đến thế nào, hoặc cho rằng các con nhận biết Cha, thì các con vẫn phạm tội chối bỏ Cha. Hậu quả là các con sẽ bị hư mất và không xứng đáng để bước vào cổng Thiên Đàng.

Chính vì bổn phận của Cha, bởi Tình Yêu Tinh Tuyền và Lòng Trắc Ẩn, mà giờ đây Cha cố gắng chuẩn bị cho thời cuối.

Xin các con đừng khước từ Cha trong lần thứ hai này, khi Cha đến để cứu nhân loại khỏi án phạt đời đời và ban cho các con ơn cứu rỗi đời đời.

Chính vì Cha yêu các con mà Cha phải kiên quyết dẫn dắt các con đến Sự Thật.

Đừng đợi đến Ngày Phán Xét các con mới chịu khám phá Sự Thật.

Giờ đây hãy đến với Cha và giúp Cha cứu vớt linh hồn của toàn thể nhân loại.

Thầy và là Đấng Cứu Chuộc của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#377/ Các con không còn nhiều thời gian nữa trước khi Ta trở lại để phán xét (24-03-2012)

Thứ bảy ngày 24 tháng 3 năm 2012, lúc 11:45

Hỡi con gái của Cha, Cha đến với con hôm nay để loan báo cho thế giới biết về Lòng Thương Xót Vô Biên của Cha.

Cha cũng muốn cho thế giới biết về Công Lý của Cha.

Các con không có nhiều thời gian trước khi Cha đến để Phán Xét.

Kể từ hôm nay cho tới Ngày Phán Xét của Cha, vốn diễn ra trong ngày Cha quang lâm, các con phải sử dụng thời gian một cách khôn ngoan để chuẩn bị linh hồn các con.

Là Đấng Cứu Thế của các con nên Cha có nhiệm vụ phải dẫn dắt, hướng dẫn và mặc khải cho các con những phương cách để bảo đảm rằng các con xứng đáng để vào Thiên Đàng với Cha.

Đừng khước từ những ngôn sứ của Cha. Cha muốn nói đến cụ thể là những tôi tớ được thánh hiến của Cha.

Các con hãy cầu xin Cha che chở các con bằng Thần Khí của Cha để nhận định trong khiêm nhường và tinh thần trong sạch.

Khi các con thực hiện những điều ấy, Cha sẽ tỏ bày cho các con Sự Thật về Lời Chí Thánh của Cha, giờ đây được ban cho các con qua vị ngôn sứ này.

Sau đó các con phải có bổn phận bảo đảm rằng tất cả những linh hồn tìm đến với các con để được hướng dẫn – đều được giúp đỡ để chuẩn bị tâm hồn cho Cuộc Quang Lâm của Cha.

Đừng bao giờ ngại ngùng khi nói đến “Cuộc Quang Lâm của Chúa Kitô”, thật ra có rất nhiều người trong đàn chiên của Cha không biết ý nghĩa về điều này.

Quá ít người trong số họ được dạy về Biến Cố Trọng Đại và Vinh Hiển này, hoặc tầm quan trọng của việc chuẩn bị linh hồn để họ luôn ở trong tình trạng ân sủng.

Đừng bao giờ sợ rao giảng về sự tồn tại của Luyện Ngục và Hỏa ngục. Trách nhiệm của các con là phải nói cho dân Chúa về Sự Thật.

Hãy nhìn lên Cha để được hướng dẫn qua Chiến Dịch Cầu Nguyện (40) này: Cầu cho Hàng giáo sĩ trong việc chuẩn bị các linh hồn cho Cuộc Quang Lâm:

Lạy Chúa Giêsu, con chỉ là một tôi tớ hèn mọn và cần Chúa dẫn dắt, để con có thể chuẩn bị các linh hồn cho Cuộc Quang Lâm Vinh Hiển của Chúa.

Xin giúp con hoán cải các linh hồn và chuẩn bị họ theo như Thánh Ý Chúa, để họ xứng đáng bước vào Trời Mới Đất Mới, nơi mà Chúa đã hứa ban cho tất cả nhân loại, qua cái chết của Chúa trên Thập Giá.

Xin ban cho con những Ân Sủng cần thiết, để con có thể loan truyền Lời Chúa cho những linh hồn khao khát, và để con không bao giờ nao núng trong bổn phận đối với Chúa Giêsu dấu yêu, Đấng mà con nguyện trung thành qua lời khấn thánh hiến. Amen.

Hỡi tôi tớ được thánh hiến của Cha, hãy ra đi và nhận lãnh Sứ Vụ đã được trao phó cho con.

Thách thức của việc chuẩn bị các linh hồn cho Cuộc Quang Lâm của Cha là thách thức lớn lao nhất chưa từng có trong Sứ Vụ của con và con phải lãnh nhận Sứ Vụ này với tình yêu và niềm vui trong lòng.

Con cũng hãy đón nhận Ân huệ được tuyển chọn là một tôi tớ được thánh hiến trong thời cuối, khi mà Trời Mới và Đất Mới nên một trong Thiên Đàng Mới của Cha.

Con thật có phúc vì được sống trong thời đại này.

Tuy nhiên các con sẽ phải đau khổ và bị cản trở trong mọi bước hành trình của các con để giúp cứu linh hồn con cái Cha trên trái đất này bởi tên lừa dối và tất cả những người mà hắn cám dỗ để làm cho các con quay lưng lại với Cha – Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của các con.

Đừng bao giờ từ bỏ Sứ Vụ Thánh Thiêng của các con và hãy biết rằng Cha, Chúa Giêsu của các con, sẽ đồng hành với các con trên từng bước đường.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#378/ Ngay cả Cuộc Cảnh Báo cũng không thể hoán cải hết những kẻ vô tín (25-03-2012)

Chúa Nhật ngày 25 tháng 3 năm 2012, lúc 15:30

Hỡi ái nữ của Ta, hôm nay Ta khẩn thiết kêu gọi tất cả các tín hữu của Ta dành nhiều thời gian để cầu nguyện cho những người không tin Ta, Chúa Giêsu Kitô, hoặc không tin vào Sự Sống Đời Đời.

Những tâm hồn này gần gũi với Thánh Tâm Ta và họ là những người cần được hoán cải để được cứu rỗi trước hết.

Những ai mù lòa thì không thể hiểu được rằng cuộc sống của họ không kết thúc trên trần gian này.

Nhiều người không chấp nhận rằng họ sẽ có một cuộc sống vĩnh cửu.

Những linh hồn này khiến Cha tổn thương sâu sắc và Cha cảm thấy kinh hoàng khi nhìn thấy họ đang hủy hoại sự sống trong linh hồn họ ngay trong cuộc sống trên trần thế này.

Ngay cả Cuộc Cảnh Báo cũng không thể hoán cải được hết những kẻ vô tín.

Ơn cứu rỗi của họ chỉ có thể có được qua những lời cầu nguyện và đau khổ của những linh hồn hy sinh.

Cha khẩn thiết kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho linh hồn những kẻ vô tín này bằng Chiến Dịch Cầu Nguyện (41) dưới đây: Cầu cho linh hồn những người không có niềm tin

Lạy Chúa Giêsu, xin cứu giúp những con cái đáng thương, những kẻ mù lòa trước Lời Hứa Cứu Rỗi của Chúa.

Nhờ lời cầu nguyện và những hy sinh đau khổ con chịu, xin Chúa mở mắt những người không có đức tin, để họ nhìn thấy Tình Yêu dịu dàng của Chúa, và chạy vào Vòng Tay Thánh của Chúa để được che chở vỗ về.

Xin giúp họ nhận ra Sự Thật và xin ơn tha thứ cho tất cả tội lỗi của họ, để họ được cứu rỗi và là những người đầu tiên được bước vào Cổng Thiên Đàng Mới.

Con xin cầu nguyện cho những linh hồn đáng thương này, bao gồm cả nam giới, phụ nữ và trẻ em, và xin Chúa thương tha thứ hết thảy tội lỗi của họ. Amen.

Hỡi Đạo Binh yêu dấu của Ta, hãy ra đi và chú tâm vào những con cái lầm lạc đáng thương của Ta. Hãy giúp Ta, Chúa Giêsu của các con, để cứu lấy linh hồn những kẻ vô tín này.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#379/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Hãy kêu gọi con cái của Mẹ ăn chay vào Thứ Sáu Tuần Thánh để ngăn chặn một hệ thống tiền tệ một thế giới (27-03-2012)

Thứ ba ngày 27 tháng 3 năm 2012, lúc 18:00

Hỡi con, sự đau khổ của con cùng với các linh hồn được ưu tuyển khác, sẽ gia tăng trong Tuần Thánh.

Đây là tuần mà tên lừa dối sẽ ra sức gây tổn thương nhiều nhất có thể được, những con cái Thiên Chúa, qua các cuộc chiến tranh, bách hại và bạo lực.

Cũng vào thời điểm này hắn gây ra đau khổ khủng khiếp như nỗi thống khổ mà Thánh Tử của Mẹ phải chịu trong cuộc Khổ Nạn của Người trên Thập Giá.

Hỡi con, con phải kêu gọi tất cả những linh hồn can đảm ở khắp mọi nơi hãy lần chuỗi Mân Côi Rất Thánh của mẹ mỗi thứ sáu từ nay cho đến Lễ Phục Sinh, đó là điều mẹ hài lòng nhất.

Qua sự tận hiến này và việc chịu đau khổ trong chính đất nước của họ, họ sẽ cứu được nhiều linh hồn.

Nhiều người trên toàn thế giới đang cảm nhận được Tình Yêu của Con Mẹ khi họ phải trải qua đau khổ lớn lao.

Người giảm nhẹ nỗi đau của họ bằng những Ân sủng đặc biệt của Người và xoa dịu tâm hồn họ bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Hỡi các con, những lời cầu nguyện đầy yêu thương của các con được cả Thiên Đàng lắng nghe.

Các con phải luôn biết tìm đến sự trợ giúp của Con Mẹ và của Chúa Cha Hằng Hữu. Mỗi lời cầu nguyện, dù đơn sơ nhỏ bé thế nào đi nữa, cũng được lắng nghe và đáp lại theo Thánh Ý của Thiên Chúa Tối Cao.

Hỡi con, hãy nói với con cái của Mẹ là hãy giữ chay vào Thứ Sáu Tuần Thánh để ngăn chặn việc đưa ra một hệ thống nhất tiền tệ chung cho toàn thế giới.

Những lời cầu nguyện và việc chay tịnh của các con có thể ngăn chặn được điều này.

Ngay khi lời cầu nguyện này được dâng lên trong lúc các con giữ chay, Thiên Chúa Cha Hằng Sống sẽ ngăn chặn những người này áp đặt biện pháp khắc khổ mà họ đang hoạch định để kiểm soát các con.

Cũng chính những con người này muốn loại bỏ Đức Tin Kitô Giáo vì thế điều quan trọng là các con phải ngăn chặn điều này qua những hy sinh đặc biệt.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (42) Lời Cầu Nguyện trong khi giữ chay để ngăn chặn Hệ Thống Tiền Tệ Chung cho thế giới.

Lạy Thiên Chúa Tối Cao, con xin dâng lên Cha của lễ là việc chay tịnh này, để xin Cha ngăn chặn kìm kẹp của sự dữ trên thế giới, đang được dàn dựng để làm cho đất nước chúng con phải chết đói, ngay cả đói Bánh Trường Sinh.

Xin nhận của lễ con dâng và nhận lời cầu nguyện của con cho những quốc gia khác nữa, để ngăn ngừa họ khỏi nỗi thống khổ được sắp đặt bởi tên phản Kitô.

Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi sự dữ này và xin bảo vệ đức tin của chúng con, để chúng con có thể tôn vinh danh Cha với sự tự do mà chúng con cần, để yêu mến và tôn thờ Cha đời đời chẳng cùng. Amen.

Hỡi con, một ngày chay tịnh vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh sẽ giải thoát các quốc gia khỏi tên ác quỷ và những kẻ đi theo những ham muốn độc ác của hắn để kiểm soát tài chính của tất cả các quốc gia.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Mẹ Thiên Chúa

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#380/ Chúa Giêsu kể lại chi tiết về Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Người (29-03-2012)

Thứ năm ngày 29 tháng 3 năm 2012, lúc 13:15

Hỡi ái nữ của Cha, thời gian mà Cha phải chịu thêm nỗi thống khổ sắp xảy ra khi nhân loại tưởng nhớ Cuộc Khổ Nạn của Cha.

Không ai có thể hiểu thấu được mức độ của nỗi thống khổ mà Cha phải chịu trong Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Cha, cũng như cách thức mà quân dữ đã tra tấn hành hạ Cha.

Cha bị tra tấn đến tận cùng. Có mười tên quân dữ thay phiên nhau đánh đòn Cha một cách rất dã man và thân mình Cha bị xé nát đến từng thớ thịt.

Da thịt trên Lưng của Cha bị rách nát và vết cắt nơi vai của Cha có thể nhìn thấy được.

Cha hầu như không thể đứng nổi và một mắt bị sưng húp và bầm tím.

Cha chỉ có thể nhìn thấy được bằng mắt trái của Cha.

Khi chúng dẫn Cha tới trước mặt quan Philatô và đặt Vòng Gai lên Đầu Cha, Cha hầu như không thể nào gượng đứng lên được.

Khi ấy chúng lột trần Cha ra và khoác vào cho Cha một chiếc áo ngắn màu đỏ và sau đó đặt một nhánh cọ vào tay phải Cha.

Mỗi cái gai giống như một cây kim nhọn, hết sức sắc bén. Một trong những gai nhọn chọc vào mắt phải của Cha khiến cho Cha dường như không thể nhìn thấy gì.

Cha bị mất quá nhiều Máu đến nỗi Cha bị ói mửa và say sẩm mặt mày, khi Cha bắt đầu lên đồi Canvê – Cha dường như không thể vác nổi Thập Giá.

Cha đã ngã xuống đất quá nhiều lần đến nỗi phải mất nhiều giờ Cha mới lên được đến đỉnh đồi.

Cha bị đánh đập và bị roi vọt trên mỗi bước đường.

Toàn Thân Cha bê bết máu và mồ hôi nhễ nhãi vì sức nóng của mặt trời thiêu đốt.

Cha đã ngất đi mấy lần.

Đó là những đau khổ Cha phải chịu nhưng nỗi kinh hoàng đáng sợ nhất là sự thù hận mà người ta tỏ ra đối với Cha dọc đường, không chỉ bởi những người lớn mà còn bởi những trẻ em, chúng đá vào mình Cha vì chúng bắt chước cha mẹ chúng.

Những tiếng la hét thốt ra từ miệng họ cộng với lòng thù hận của họ cũng không so sánh được với nỗi sợ hãi của họ đối với với Cha.

Họ sợ là vì họ vẫn không chắc chắn Cha có phải là Đấng Mêsia mà họ đang mong chờ bấy lâu hay không.

Hận thù Cha, tố cáo Cha thì dễ hơn là chấp nhận Cha vì nếu không họ sẽ phải thay đổi cách sống của họ.

Giây phút đau lòng nhất của Cha là khi Cha té nằm nghiêng trên mặt đất, bị chúng đá vào lưng, và Cha chợt thấy Mẹ yêu dấu của Cha nhìn Cha.

Cõi lòng Mẹ tan nát và hai môn đệ của Cha phải dìu Người.

Cha chỉ có thể nhìn thấy Người bằng con mắt còn lại và Cha không thể chịu đựng được khi phải chứng kiến nỗi đau khổ tột cùng của Người.

Khi Cha bị té nằm đó, Cha cảm nhận được những lời nhạo báng, tiếng la hét và gầm rú của đám đông hàng trăm người. Bởi vì đông như thế cho nên họ đã cần tới sáu trăm binh lính để tổ chức và giám sát Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Cha và sáu người khác.

Cha là trọng tâm chính cho sự chú ý của họ và những tội nhân khác không bị đối xử thậm tệ như Cha.

Khi cổ tay của Cha, ngay phần dưới của ngón cái của Cha bị đóng đinh vào thập giá, Cha hầu như ngất đi.

Thân mình của Cha quá bầm dập và tan nát tả tơi đến nỗi Cha bị co giật.

Hai vai Cha bị trật khớp và hai cánh tay của Cha bị kéo dãn ra khỏi các khớp xương.

Quân dữ đã gây ra thương tổn về thể xác nặng nề nhất trên Thân Mình Cha, trước khi Cha bị đóng đinh vào thập giá.

Cha đã không thốt ra một tiếng thét nào.

Không phản đối.

Chỉ một tiếng thì thầm.

Điều này đã làm cho những tên đao phủ tức điên lên vì họ chỉ muốn thấy Cha phản kháng lại để thỏa mãn ham muốn của họ.

Cha không bao giờ nghe theo họ để làm như vậy vì như thế có nghĩa là Cha nghe theo lời Satan và lũ quỷ của hắn, những kẻ tàn phá linh hồn họ.

Đây là lý do làm cho họ càng đối xử dã man với Cha hơn.

Cha đã bị treo trên thập giá trong năm giờ đồng hồ.

Trời nắng thật gay gắt và không có một áng mây nào để giúp giảm bớt sự thiêu đốt da thịt Cha.

Vừa khi Cha trút hơi thở sau hết, Thiên Chúa Cha đã cho mây đen kéo đến nghịt trời cùng với sấm sét.

Cơn bão xảy ra với mức độ kinh hoàng và quá bất ngờ, đã khiến cho những kẻ chứng kiến khi đó không còn nghi ngờ về việc Cha quả thật là Đấng Cứu Thế, rằng Cha đã được Chúa Cha sai đến.

Hỡi con, Cha tiết lộ điều này cho con như một Món Quà để đáp lại hành động hy sinh lớn lao mà con đã dâng lên Cha.

Hãy nói cho con cái Cha biết là Cha không hối tiếc về Cuộc Khổ Nạn của Cha trên Thập Giá.

Điều Cha lấy làm hối tiếc là Hy Tế của Cha đã bị lãng quên và quá nhiều người chối bỏ Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Cha.

Nhiều người không tưởng tượng được những gì Cha đã phải trải qua vì nhiều tông đồ của Cha đã không tận mắt chứng kiến việc Cha vác Thập Giá lên đồi Canvê.

Ngày nay, điều làm cho Cha đau lòng là vẫn còn quá nhiều người chối bỏ Cha.

Hỡi các con là những tín hữu của Cha, lời mời gọi của Cha dành cho các con là đừng để cho Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Cha trở nên hoài công vô ích.

Cha đã chết cho TẤT CẢ tội lỗi của nhân loại ngay cả tội lỗi của con người trong thời đại hôm nay.

Cha muốn và Cha cần cứu vớt ngay cả những người chối bỏ Cha trong thời đại này.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#381/ Ta van nài các con, đừng đóng đinh Ta lần nữa (30-03-2012)

Thứ sáu ngày 30 tháng 3 năm 2012, lúc 15:00

Hỡi ái nữ của Cha, điều quan trọng là tất cả con cái Thiên Chúa cần phải hiểu được là lý do tại sao Ta chết để cứu nhân loại khỏi án phạt đời đời. Satan đã ngự trị trong lòng của toàn thể nhân loại từ khi Ađam và Evà sa ngã, điều này có nghĩa là hắn đã thành công trong việc cướp lấy linh hồn người ta. Hầu hết nhân loại không đón nhận Lời của Thiên Chúa, đặc biệt Mười Điều Răn được ban cho nhân loại qua Môsê.

Ta đã được sai đến để bảo đảm rằng nhân loại được ban cho Sự Thật với hy vọng rằng họ sẽ đón nhận Sự Thật và quay về với Cha Ta.

Một số đã đón nhận Lời Chí Thánh của Ta nhưng hầu hết đã không chịu đón nhận Ta là Đấng Mêsia.

Sự Thật là họ không chịu đón nhận bất cứ ai ngay cả các ngôn sứ vì họ ưa thích sống trong tội lỗi vốn đã đánh lừa linh hồn họ.

Nếu họ đón nhận Ta thì Ta đã thống trị địa cầu và toàn thể nhân loại đã được hưởng sự cứu rỗi đời đời.

Nhưng thay vào đó, Ta đã bị loại trừ.

Người Do Thái, dân riêng của Ta, đã loại trừ Ta.

Người Pha-ri-sêu đã khinh thường Ta, tuy nhiên khi họ nghe Lời Chí Thánh của Ta, họ đã không thể phớt lờ Ta.

Chính vì Lời Ta đã chiếu Ánh Sáng vào linh hồn họ khiến họ khó lòng bỏ qua.

Vì thế họ đã tiếp tục quay lại tìm Ta hết lần này đến lần khác để chất vấn Ta.

Ngày nay cũng y như vậy. Những ai tuyên bố từ bỏ Lời Ta được nói qua vị ngôn sứ này, cũng không dễ dàng bỏ qua được.

Mặc cho những tuyên bố từ bỏ của các con, các con sẽ tiếp tục trở lại hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng các con cũng sẽ đón nhận Lời Ta nói với các con hôm nay.

Các con không được phép phạm cùng một lỗi lầm với những người Do Thái xưa, họ không những khước từ Ta mà còn đóng đinh Ta nữa.

Ta van nài các con, đừng đóng đinh Ta lần nữa.

Hãy để Ta dẫn đưa các con tới con đường cứu rỗi bằng cách lắng nghe Ta ngay bây giờ, khi Ta kêu gọi các con từ Thiên Đàng, để chuẩn bị cho sự cứu rỗi của các con và cho Thiên Đàng Mới của Ta.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#382/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Mẹ là Đấng bầu cử. Qua Mẹ, Mẹ sẽ dâng lời cầu nguyện của các con lên trước Con yêu dấu của Mẹ (30-03-2012)

Thứ sáu ngày 30 tháng 3 năm 2012, lúc 23:45

Hỡi con, con phải biết rằng vì các Thông Điệp mà Con Mẹ ban cho con để thay đổi và tiết lộ các biến cố của quá khứ và tương lai mà con sẽ bị tấn công nhiều hơn nữa.

Lời Chí Thánh của Con Mẹ sẽ luôn bị khước từ bởi những ai không chịu lắng nghe Người.

Ý kiến của con người không phải là quan trọng.

Việc Thánh Tử của Mẹ thông truyền cho thế giới, vào lúc này, quá quan trọng đến nỗi không thể cho phép những ai phản đối những Thông Điệp này, trì hoãn và khiến con lệch hướng khỏi Sứ Vụ này.

Bây giờ là lúc để khiêm cung chiêm niệm về Cuộc Khổ Nạn của Con Mẹ trên Thập giá.

Các con của Mẹ phải tôn vinh Hiến Tế mà Người đã thực hiện cho toàn thể nhân loại bằng cách dâng lên Người những hy sinh cá nhân trong Tuần Thánh.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới.

Các con cũng hãy cầu nguyện để Đức Giáo Hoàng được bảo vệ trong những lần Giáo Hội Công Giáo bị chống đối mạnh mẽ.

Cầu nguyện, khiêm nhường và đơn sơ trung thành với Thánh Tử của Mẹ là điều cần thiết để các con có thể trở nên gần gũi với Thánh Tâm của Người.

Mẹ là Đấng bầu cử. Qua Mẹ, Mẹ sẽ dâng lời cầu nguyện của các con lên trước Con yêu dấu của Mẹ

Qua Mẹ, Mẹ sẽ giúp các con yêu mến Người nhiều hơn và dâng cho Người niềm an ủi cần thiết vào thời điểm này khi thế giới tưởng nhớ cái chết của Người trên Thập Giá.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#383/ Những phép lạ mới của Ta sẽ được tỏ bày cho toàn thế giới (31-03-2012)

Thứ bảy ngày 31 tháng 3 năm 2012, lúc 11:00

Hỡi ái nữ của Cha, con phải luôn dũng cảm trong suốt thời gian con chịu đau khổ và không được phép để cho nỗi sợ hãi xâm nhập vào tâm hồn con.

Trong sự hiệp nhất thật sự với Cha, nỗi thống khổ của con trùng hợp với tuần lễ tưởng niệm cái chết của Cha trên thập giá.

Đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Vì nỗi thống khổ mà con và những linh hồn ưu tuyển khác phải chịu trong tuần lễ này sẽ cứu được hàng triệu linh hồn khỏi sa vào lửa Hỏa ngục đời đời.

Cũng như Cha đã chịu đau đớn, bị tra tấn và bị giết chết để cứu nhân loại khỏi án phạt đời đời, những linh hồn hiến tế khác cũng đau khổ như vậy để họ có thể cứu được các linh hồn của tha nhân để những người này được hưởng Sự Sống Đời Đời.

Cho dù sự hy sinh này có khốn khó và kinh hoàng biết dường nào, thì hãy luôn nhớ đến Ân huệ mà sự hy sinh này mang lại cho nhân loại.

Hỡi các con, Khi Tuần Thánh bắt đầu – hãy suy niệm về Cuộc Khổ Nạn của Cha trên Thập Giá.

Không chỉ suy niệm về nỗi thống khổ, mà còn suy niệm về sự giải thoát mà Cuộc Khổ Nạn mang lại cho toàn thể nhân loại.

Không một linh hồn nào, ngay cả các tội nhân tàn bạo và cứng lòng nhất bởi ảnh hưởng của Satan, bị loại trừ khỏi Lòng Thương Xót của Cha.

Lòng Thương Xót đã thành hiện thực, bởi Ân huệ mà Chúa Cha yêu dấu của Ta đã ban cho toàn thể nhân loại.

Khi Người sai Ta, Con một yêu dấu của Người, xuống thế để chuộc tội loài người, thì Người đã thực hiện một sự hy sinh lớn lao nhất trong tất cả mọi sự hy sinh.

Sự hy sinh này, bằng chứng của tình yêu mãnh liệt dành cho tất cả con cái của Người, có nghĩa là nó có khả năng tiêu diệt Satan một lần cho tất cả.

Vì ý chí tự do được Cha Ta ban cho nhân, nên mỗi người đều được quyền lựa chọn.

Các con hoặc là theo Cha Ta hoặc là chống lại Người.

Các con sẽ chọn hoặc là Thiên Đàng vĩnh cửu hoặc là Hỏa ngục kinh hoàng.

Satan sẽ không ngồi yên khi ngày tàn của hắn đã gần kề trong khi những phép lạ mới của Ta sẽ được bày tỏ cho toàn thế giới trong thời điểm này.

Hắn không những tấn công những linh hồn tội lỗi để cám dỗ họ lún sâu vào bóng tối tội lỗi và đến gần với Hỏa ngục hơn, hắn còn tấn công các Kitô hữu đạo đức nữa.

Những phép lạ mà Cha nói tới, trước tiên là việc Cha thông truyền cho con, con gái của Cha. Tiếng Nói của Cha sẽ được lắng nghe và cuộc hoán cải đang gia tăng.

Hàng triệu linh hồn đang được Cha cứu qua những Thông Điệp này.

Những phép lạ khác bao gồm Ân huệ trọng đại của Lòng Thương Xót mà Cha sớm ban cho nhân loại khi Cuộc Cảnh Báo diễn ra.

Lần đầu tiên trong đời, mọi người bao gồm đàn ông, đàn bà và con trẻ sẽ được ban cho bằng chứng rằng không những Thiên Chúa Cha hiện hữu, mà Ta, Chúa Giêsu Kitô Con Một của Người, cũng hiện hữu.

Điều này có nghĩa là tất cả những tôn giáo, bao gồm cả người Do Thái – dân được tuyển chọn mà Ta xuất thân từ đó, sẽ nhận ra Sự Thật.

Phép lạ của sự hoán cải toàn cầu sẽ làm cho Satan tức giận, hắn sẽ không bỏ cuộc ngay cả ở giai đoạn đó. Những linh hồn đáng thương chìm ngập trong tội lỗi, sẽ cảm thấy rất khó để từ bỏ hắn.

Những phép lạ khác sẽ bao gồm những biến cố trên toàn cầu, vốn liên quan đến những dị thường về sinh thái mà Cha Ta sẽ thực thi bởi Tình Yêu của Người dành cho Hai Chứng Nhân là những Kitô hữu và Người Do Thái.

Quyền năng sẽ được trao ban cho hai tôn giáo này khi họ bị bách hại.

Kẻ thù của hai tôn giáo sẽ phải nếm mùi đau khổ vì chúng đã gây ra đau khổ khủng khiếp cho họ.

Và sau đó sẽ là ngày Quang Lâm của Cha – một phép lạ trọng đại nhất kể từ khi Cha phục sinh.

Đây chính là ngày Cha đến để phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Đây là ngày Cha đến để quy tụ gia đình của Cha để chúng ta được nên một.

Đây sẽ là khởi đầu trong Triều Đại của Cha khi mà Trời và Đất nên một trong 1.000 năm.

Khi ấy tất cả sẽ sống theo đúng Thánh Ý của Cha Ta.

Chúa Giêsu yêu dấu của con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#384/ Hãy để họ cầu xin Ta ban cho họ Ơn phân định (02-04-2012)

Thứ hai ngày 2 tháng 4 năm 2012, lúc 15:30

Hỡi ái nữ của Ta, giờ đây con hãy nghỉ ngơi vì những chống đối bởi những kẻ không tin vào Lời Chân Thật của Ta, sẽ tiếp diễn.

Con không được phép bảo vệ Lời Ta, và giờ đây Ta truyền cho con không được tranh luận với những ai không tin Lời Ta vì đó không phải là trách nhiệm của con.

Hỡi con, cho dù con có bị cám dỗ biết bao để chứng minh tính xác thực trong Lời Chí Thánh của Ta ban ra cho nhân loại trong thời buổi này, thì con cũng không được phép làm như vậy.

Ta đã không bao giờ trả lời những kẻ hành hình Ta trong Cuộc Khổ Hình Thập Giá. Con không được phép trả lời cho những kẻ muốn bách hại Ta qua những Thông Điệp này.

Hỡi con, họ không tức giận con mà là tức giận Ta.

Ta chỉ có thể nói cho nhân loại biết cách để chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Ta. Ta không thể ép buộc họ.

Hãy phớt lờ những lời sỉ báng đó. Những lời sỉ báng đó đến từ những tâm hồn chân thật, những người cảm thấy cần phải đưa ra những chất vấn. Nhưng con không được phép giải thích. Hãy để họ cầu xin Ta ban cho ơn phân định. Chỉ mình Ta mới có trách nhiệm với những linh hồn này mà thôi. Ngay cả khi con dâng những hy sinh đau khổ để cứu các linh hồn, đó cũng không phải là trách nhiệm của con.

Vì thế hãy ra đi và nói với những kẻ cứng tin như thánh Tôma Tông Đồ xưa, rằng chính Ta đã đến gặp Tôma khi Ta đứng trước mặt ông. Chỉ khi đụng vào những vết thương của Ta, ông mới thực lòng tin.

Đáng tiếc thay, nhiều người trên trần gian này không có được diễm phúc như Tôma.

Họ phải biết là không còn nhiều thời gian để chuẩn bị linh hồn của họ nữa. Điều đó tùy thuộc vào ý chí tự do của chính họ để đáp lại hay không đáp lại Lời Mời Gọi của Ta.

Chúa Giêsu của con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#385/ Chỉ qua những lời cầu nguyện của các con thì những linh hồn ở trong bóng tối mới có thể được cứu (03-04-2012)

Thứ ba ngày 3 tháng 4 năm 2012, lúc 20:00

Hỡi ái nữ của Ta, trong khoảng thời gian từ nay cho tới ngày Cảnh Báo, Ta muốn các tín hữu của Ta hiểu điều này.

Trong thời gian này các con cần phải cầu nguyện thật nhiều để cứu những linh hồn không thể cứu lấy chính mình. Nhiều người trong số này sẽ không thể sống sót sau Cuộc Cảnh Báo. Do đó điều quan trọng là những linh hồn này và những linh hồn mắc tội trọng được cứu nhờ vào sự Can Thiệp Thánh Thiêng của Ta.

Giờ đây những lời cầu nguyện của các con để van xin ơn cứu rỗi cho những linh hồn này là rất cần thiết. Giờ đây, điều này phải là ưu tiên hàng của các con trong Tuần Thánh vì khi các con nài xin Chúa Cha nhân danh Ta hầu cứu những tội nhân này – thì lời cầu nguyện của các con sẽ được nhận lời.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (43) – Xin cứu rỗi các linh hồn trong Cuộc Cảnh Báo

Lạy Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, nhân danh con rất yêu dấu là Cha Chúa Giêsu Kitô, và sự tưởng nhớ cái chết của Người trên Thập Giá để cứu chúng con khỏi tội, con nài xin Cha cứu lấy linh hồn những người không thể tự cứu chính mình, và những kẻ có thể chết trong tội trọng trong cuộc Cảnh Báo.

Nhờ cuộc khổ nạn của Con yêu dấu Cha, con nài xin Cha tha thứ cho những người không thể tìm kiếm Ơn Cứu Rỗi, vì họ không có đủ thì giờ cầu xin Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu, con Cha, giải thoát họ khỏi tội lỗi. Amen.

Hãy cầu nguyện cho mọi tội nhân. Điều Ta mong muốn nhất là cứu toàn thể nhân loại. Chỉ qua những lời chuyển cầu của các con thì những linh hồn trong bóng tối mới có thể được cứu.

Chúa Giêsu Kitô yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#386/ Hãy đọc kinh Lòng Thương Xót của Cha và bắt đầu Tuần Cửu Nhật từ Thứ Sáu Tuần Thánh (04-04-2012)

Thứ Tư Tuần Thánh ngày 4 tháng 4 năm 2012, lúc 01:00

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, đã gần tới ngày nhân loại suy gẫm về cái chết của Cha trên Thập Giá.

Đây là thời gian trong năm 2012 mà Cha rất cần lời cầu nguyện của các con cho những người sẽ không nhận ra Cha và cho những người không biết về Cha.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Cha, Cha cậy nhờ vào các con để giúp Cha cứu rỗi những linh hồn đáng thương mà Cha cần phải mang đến gần Thánh Tâm Cha, để Cha có thể chuẩn bị họ cho Địa Đàng Mới của Cha.

Hỡi các con, Cha muốn các con đọc kinh Lòng Thương Xót và bắt đầu Tuần Cửu Nhật kính Lòng Thương Xót bắt đầu từ Thứ Sáu Tuần Thánh.

Điều quan trọng là khi các con hoàn tất chuỗi Lòng Thương Xót trong chín ngày này để cầu cho các linh hồn của tha nhân, thì các con sẽ nhận được những Ân Sủng vô giá và Cha sẽ không bao giờ bỏ rơi các con. Cha sẽ bảo vệ các con khi các con đứng trước mặt Cha trong Ngày Phán Xét.

Các con đừng bao giờ nản chí trong việc cầu nguyện để cứu các linh hồn của tha nhân. Các con là Đạo Binh của Cha và nhờ những Ân Sủng của Cha, các con sẽ cùng chung tay với Cha để gột rửa trái đất tội lỗi này trước Cuộc Quang Lâm của Cha.

Việc cầu nguyện không đến dễ dàng với tất cả các con. Cách tốt nhất là hãy kết hiệp với Cuộc Thương Khó của Cha và suy gẫm về nỗi thống khổ của Cha, và đặc biệt là Cơn Hấp Hối của Cha trong Vườn Cây Dầu. Lòng Thương Xót vô bờ của Cha đã đạt đến tột đỉnh trong giờ phút ấy. Lòng Thương Xót của Cha cũng chính là vì những tội nhân, bao gồm cả những người ngoại giáo, những người không bao giờ có cơ hội để nhận biết Cha, họ là những người mà Cha phải chịu đau đớn nhất.

Đối với những ai trong các con là những người yêu mến Cha, các con hãy biết cho điều này.

Các con càng tín thác vào Cha bao nhiêu thì Lòng Thương Xót của Cha càng mạnh mẽ hơn bấy nhiêu và càng bao dung bấy nhiêu. Lòng Thương Xót của Cha bao dung đến nỗi nó có thể xóa sạch tội lỗi của toàn thể nhân loại.

Còn đối với những người tin nhận Cha, tín thác vào Cha, họ có thể đạt đến sự trọn lành bằng việc trợ giúp để cứu rỗi linh hồn của anh chị em của họ – vốn là ưu tiên hàng đầu. Họ làm điều này vì tình yêu của họ dành cho Cha vì họ biết rằng điều này mang lại cho Cha rất nhiều an ủi.

Hỡi các con, những tín hữu công chính và thánh thiện, những người hết mực yêu mến Cha, các con hãy biết rằng nhờ tâm hồn quảng đại của các con mà Cha có thể cứu được những tội nhân.

Hỡi các tội nhân, các con phải hiểu rằng Cha đã chết vì các con và các con là những người mà Cha khao khát nhất. Cha tỏ lòng từ bi hải hà đối với các tội nhân.

Nếu các con là những tín hữu của Cha nhưng vẫn còn là những tội nhân, các con phải hoàn toàn tín thác vào Cha. Khi các con hoàn toàn tín thác vào Cha, Cha sẽ ban cho các con những Ân Sủng đặc biệt.

Các con càng cầu xin Cha giúp đỡ thì các con càng lãnh nhận được nhiều sự trợ giúp. Chính mối liên kết này giữa Cha và các con mà các con có thể trợ giúp Cha cứu vớt các linh hồn khỏi chìm ngập trong tuyệt vọng.

Hãy nhớ đến Quyền Năng trong Tuần Cửu Nhật kính Lòng Thương Xót và con số những linh hồn mà các con cứu vớt được cho Cha trong năm nay.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#387/ Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày Ta mong chờ, đặc biệt là năm nay để nhắc lại ý nghĩa thực sự của nó (05-04-2012)

Thứ Năm Tuần Thánh ngày 5 tháng 4 năm 2012, lúc 08:00

Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày Ta mong chờ, đặc biệt là năm nay để nhắc lại ý nghĩa đích thực của ngày ấy.

Cha Ta đã sai Ta đến thế gian và hiến dâng Ta làm giá cứu chuộc để cứu nhân loại khỏi Lửa Hỏa Ngục.

Ta đến để phục vụ chứ không phải để kết tội các con. Cái chết của Ta là một Ân ban đặc biệt, không đòi buộc bất cứ điều gì từ phía các con ngoài việc mời gọi các con đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta.

Ân huệ này được trao ban để nhân loại được phép lãnh nhận ơn giao hòa, nhờ đó họ có thể xứng đáng bước vào Vương Quốc của Cha Ta.

Trước ngày Ta bị đóng đinh vào Thập Giá Ta đã dự một Bữa Ăn Tối rất quan trọng với những môn đệ của Ta vào đêm hôm trước.

Bữa Tiệc Ly này cũng trao ban cho nhân loại một Tặng ân rất đặc biệt. Tặng ân là Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích Tình Yêu, để trao ban cho các con một Ân huệ vô giá là khi rước lễ các con được rước lấy chính Ta.

Sự Hiện Diện Đích Thực của Ta, trong phép Thánh Thể trên toàn thế giới ngày nay khi người ta cử hành Thánh Lễ, mang lại những Ân sủng rất đặc biệt cho những ai đang sống trong tình trạng Ân sủng mà yêu mến Ta và đón rước Ta.

Các con có thể cảm nhận được Sự Hiện Diện của Ta qua cách thức là đức tin của các con được củng cố khi các con đón nhận sự Hiện Diện Đích Thực của Ta trong phép Thánh Thể.

Nếu các con phủ nhận sự hiện diện của Ta trong phép Thánh Thể là các con khước từ một trong nhưng Ân huệ trọng đại nhất mà Ta đã để lại cho nhân loại khi Ta xuống thế làm người để chuộc tội cho nhân loại.

Ta đã chết để cứu các con khỏi chết đời đời và chính điều này cũng là một Ân huệ trọng đại.

Ta đã để lại cho các con một Tặng ân rất đặc biệt khi các con có thể đón rước Ta trong tâm trí, thân xác và linh hồn.

Hãy đón nhận sự Hiện Diện Đích Thực của Ta và linh hồn các con sẽ trở nên gần gũi hơn trong sự hiệp nhất thực sự với Ta.

Hãy đón nhận Ta. Đừng ruồng bỏ Ta. Đừng chối bỏ Ta.

Đừng hồ nghi, hãy tin rằng chính vì Tình Yêu của Thiên Chúa Cha mà những Ân huệ này được tuôn đổ trên các con.

Giờ đây hãy suy gẫm về Sự Thật trong những Giáo Huấn của Ta.

Đừng chỉ đón nhận Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta mà không đón nhận những Tặng ân mà Ta đã trao ban cho các con trong Bữa Tiệc Ly. Bằng không linh hồn các con sẽ chết đói vì thiếu Bánh Trường Sinh.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Đấng Cứu Chuộc của toàn thể nhân loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#388/ Phục Sinh là lúc mà cái chết của Cha trên Thập Giá được chiêm ngưỡng một cách đúng mức (06-04-2012)

Thứ Sáu Tuần Thánh ngày 6 tháng 4 năm 2012, lúc 22:20

Hỡi ái nữ của Ta, con an ủi Ta biết bao trong lúc thống khổ của Ta. Con mang lại cho Ta tình yêu và sự an ủi mà Ta mong muốn từ các linh hồn biết bao. Ôi ước gì tất cả các linh hồn kết hiệp mật thiết với Thánh Tâm Ta, thì Gia Đình Thánh của Thiên Chúa sẽ được trọn vẹn. Chỉ khi nào tất cả các linh hồn được cứu rỗi thì Thánh Ý của Thiên Chúa Cha mới được nên trọn.

Phục Sinh là lúc mà cái chết của Ta trên Thập Giá được chiêm ngưỡng một cách đúng mức và việc Ta trỗi dậy từ cõi chết được nhìn nhận một cách đầy đủ vì sự Phục Sinh ấy mang lại sự giải thoát cho nhân loại.

Sự Phục Sinh của Ta có nghĩa là tất cả những ai yêu mến Ta và rao truyền Tin Mừng của Ta cũng có thể được trỗi dậy từ cõi chết.

Tất cả những ái chết trong tình trạng Ân sủng và được ân nghĩa với Cha Ta, cũng sẽ được trỗi dậy từ cõi chết trong vinh quang vào ngày Ta đến phán xét.

Họ sẽ gia nhập vào số những người còn sống không chỉ trong thân xác, nhưng trong Thần Khí của Thiên Chúa và được ban tặng Sự Sống Đời Đời.

Quá nhiều người không hiểu được Lời Hứa của Ta.

Tất cả những ai có tên ghi trong Sổ Trường Sinh sẽ được trỗi dậy cả hồn lẫn xác, và thân xác sẽ không phải chết nữa, trong sự hiệp nhất trọn vẹn với Ta.

Tất cả những người được tuyển chọn, sẽ sống theo Thánh Ý của Cha Ta.

Các con sẽ sống trong tình yêu, bình an và hòa hợp trong Triều Đại đầy Vinh hiển của Ta trên trái đất 1.000 năm.

Các con sẽ chung phần vinh quang với sự phục sinh lần thứ nhất của kẻ chết. Những linh hồn ấy, bao gồm những người thân trong gia đình của các con và bạn bè, những người được coi là xứng đáng để vào Thiên Đàng mới của Ta trên trái đất.

Đây là cuộc sống mà tất cả các con phải gắng tìm. Đừng nghi ngờ gì.

Đối với những linh hồn đáng thương không thể đón nhận Sự Thật về sự Hiện Hữu của Ta hoặc Lời hứa của Ta trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết, họ sẽ quẫn trí đến tột cùng khi phải đối mặt với số phận khủng khiếp đang chờ họ ở phía trước, khi Sự Thật được phơi bày ra.

Đối với những người có đức tin, các con cũng phải cẩn thận.

Nhiều người trong các con đã không yêu mến Ta đủ hoặc xem thường Ta khi tin tưởng một cách sai lầm rằng Lòng Thương Xót của Ta bỏ qua các tội lỗi và không hề tỏ lòng thống hối.

Lòng thương xót của Ta thì vô bờ, Ta muốn tuôn đổ dư tràn Ân sủng của Ta trên mọi tội nhân. Nhưng có những con người tự mãn với niềm tin sai lầm rằng sự hiểu biết của họ về những Giáo Huấn của Ta, là đủ để cứu họ.

Họ thờ ơ với Tình Yêu của Ta. Họ thiếu một trái tim dịu dàng, thiếu lòng khiêm nhường và tin tưởng rằng một số tội lỗi không đáng phải thống hối ăn năn.

Lối suy nghĩ này thật nguy hiểm và chỉ khiến chia cách những linh hồn ấy ra khỏi Ta hơn.

Không có một tội lỗi nào quá nhỏ để có thể bỏ qua. Sự tha thứ chỉ có thể được ban cho khi các con ăn năn thống hối. Các con chỉ có thể ăn năn khi các con thoát khỏi tội kiêu ngạo và phải khiêm nhường trong lòng.

Hỡi các con, hãy vui mừng lên trong mùa Phục Sinh này. Cũng như cái chết của Ta trên thập giá ban cho các con Ơn cứu chuộc, thì sự Phục Sinh từ cõi chết của Ta cũng mang lại cho các con Sự Sống Vĩnh Cửu, vốn đã được Chúa Cha Hằng Hữu sắp sẵn từ thuở đời đời.

Các con có nhiều điều để mong đợi. Vì Sự Sống đời đời được hứa ban cho các con thực sự mang ý nghĩa vĩnh cửu – trong thân xác, tâm trí và linh hồn.

Điều quan trọng là các con phải hết sức nỗ lực để đạt được sự sống mới này và các con phải chuẩn bị tâm hồn của các con.

Satan và lũ quỷ của hắn sẽ làm đủ mọi cách để thuyết phục các con rằng sự sống đời đời nơi Thiên Đàng của Ta không tồn tại và Cuộc Quang Lâm của Ta chỉ là giả dối.

Các linh mục, các tu sĩ nam nữ và các Kitô hữu nhiệt thành sẽ là mục tiêu đầu tiên của hắn.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện với Chúa Cha Hằng Hữu để Người bảo vệ các con bằng Máu Châu Báu của Ta để không một ai trong các con đi lạc khỏi Sự Thật.

Chúa Giêsu Kitô yêu dấu của các con

Đấng Cứu Chuộc nhân loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#389/ Ta là Giáo Hội. Ta đã lập ra Giáo Hội và Giáo Hội không bao giờ chết được (07-04-2012)

Thứ bảy ngày 7 tháng 4 năm 2012, lúc 10:00

Hỡi ái nữ của Ta, sự ly giáo mà Ta nói tới, đã bắt đầu diễn ra trong Giáo Hội Công Giáo.

Giáo huấn của Ta, không bao giờ thay đổi kể từ khi Kinh Thánh của Ta được kết thúc bằng Sách Khải Huyền, giờ đây đang bị thách thức.

Đã có một số những thách thức, những ý kiến và những đánh giá thần học về Lời Chí Thánh của Ta qua hàng thế kỷ.

Nhiều người đã chất vấn những lệnh truyền và những Giáo Huấn mà Ta đã truyền lại cho nhân loại.

Một số Giáo Huấn của Ta đã được mổ xẻ, phân tích, người ta đã tìm những cách diễn giải mới và đã được chấp nhận.

Tuy nhiên, điều này là không cần thiết vì Sự Thật đã được ban cho nhân loại qua các ngôn sứ đến trước Ta và sau đó là chính Ta trong thời gian của Ta ở trần gian này.

Sự Thật không bao giờ thay đổi. Sự Thật rất đơn giản.

Các thông tin khác, không được ghi chép trong Kinh Thánh nhưng được ban cho nhân loại, qua những linh hồn ưu tuyển, như một Tặng Ân chỉ với một mục đích duy nhất. Đó là để giúp các con suy ngẫm về Hiến Tế của Ta dành cho nhân loại, để tỏ bày và nhắc nhở các con về Tình Yêu trong Thánh Tâm Ta dành cho tất cả những con cái của Thiên Chúa.

Bất cứ Mặc Khải Thánh Thiêng được ban cho nhân loại ngày nay, là để giúp các con chuẩn bị cho Sự Sống Đời Đời.

Những Giáo Huấn của Ta, được Giáo Hội Công Giáo Thánh Thiện và Tông Truyền tôn vinh, giờ đây lần đầu tiên đang bị tấn công bởi nhiều thách thức vốn sẽ dẫn đến sự chia rẽ trong Giáo Hội.

Những luật mới sẽ được đưa ra cho phù hợp với quan điểm hiện đại và rồi họ ngồi một cách ung dung tự tại với những kẻ tự mãn lòng đầy kiêu hãnh, họ cảm thấy cần phải làm vừa lòng nhân loại hơn là phải tỏ lòng vâng phục những Giáo Huấn của Giáo Hội.

Ta là Giáo Hội. Ta đã lập ra Giáo Hội và Giáo Hội không bao giờ có thể chết được.

Nhiều người, gồm cả những người từ bên trong cũng như ngoài Giáo Hội, sẽ cố gắng để phá vỡ cơ cấu của Giáo Hội.

Hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI của Ta để ngài được mạnh mẽ giữa những chống đối mà giờ đây ngài phải đối diện.

Đây là một nỗ lực có chủ đích của những kẻ liên kết với tên tiên tri giả để tạo ra một thứ giáo hội mới.

Những kẻ xảo quyệt này sẽ làm cho các con tin rằng Giáo Hội vẫn giống như trước kia nhưng nó không thể nào giống được.

Làm sao mà Giáo Hội của Ta, với lề luật mới và những phiên bản bị bóp méo cho sai lạc so với Sự Thật mà Ta ban cho nhân loại, lại có thể đại diện cho Ta được?

Không thể được. Chính vì thế mà Cha Ta sẽ dẫn dắt Giáo Hội của Người gồm các Kitô hữu trung thành và chân thật, từ Thiên Đàng.

Ngài sẽ nắm giữ chìa khóa cho đến Ngày Quang Lâm khi Giêrusalem mới mọc lên, Giáo Hội Công Giáo Duy Nhất Chân Thật, sẽ trỗi dậy từ đống tro tàn, được quy tụ bởi tất cả các con cái Thiên Chúa, tất cả các tôn giáo và tín ngưỡng đều quy về một.

Đây là đường lối đúng như Thiên Chúa đã định, trong sự hiệp nhất trọn vẹn trong Kỷ Nguyên Mới của Bình An trên địa cầu này.

Chúa Giêsu Kitô yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#390/ Trời và Đất sẽ nên một. Trời không thể thiếu đất và đất không thể thiếu trời (08-04-2012)

Chúa Nhật ngày 8 tháng 4 năm 2012, lúc 15:30

Hỡi ái nữ của Ta, thời điểm cho Triều Đại của Ta trên trái đất đang đến gần hơn và chỉ còn một ít thời gian nữa thôi để nhân loại chạy đến với Lòng Thương Xót của Ta và ăn năn sám hối.

Điều quan trọng nữa là Giáo Hội của Ta phải chuẩn bị đoàn chiên của Ta cho Sự Sống Đời Đời và phải sử dụng mọi cơ hội để khuyến khích họ hòa giải.

Đây là một thời điểm quan trọng trong năm và các con phải chạy đến với Ta, Chúa Giêsu của các con, và cầu xin những Ân sủng cần thiết để bảo đảm rằng các con, những tín hữu của Ta, có được niềm tin vững mạnh nhằm truyền bá Sự Thật về Cuộc Quang Lâm của Ta.

Sự đau khổ của nhân loại, của Chúa Cha Hằng Hữu và của chính Ta, Con yêu dấu Người, đang đến hồi kết.

Sự thống trị của Satan trên trái đất sẽ chấm dứt và Ta sẽ giành lại Ngai Vàng Đích Thực của Ta.

Trong khi Triều Đại của Ta trong Giáo Hội có nghĩa là Thần Khí của Ta hoạt động với biết bao Ân sủng trọng đại để ban cho những linh hồn xứng đáng, thì điều này chỉ có thể xảy ra khi Satan bị xích lại, chỉ khi ấy thì cuối cùng Thánh Ý Cha Ta mới được nên trọn.

Không ai thực sự hiểu được Sự Sống Vĩnh Cửu là gì.

Không ai hiểu thấu được điều gì sẽ xảy ra trong Cuộc Quang Lâm của Ta.

Vì những hạn chế trong sự hiểu biết của con người, không ai có thể biết được những kế hoạch của Ta trong việc quy tụ mười hai chi tộc trên trái đất.

Nhiều người tin rằng ngày Ta Quang Lâm là ngày tận thế.

Nó có thể là sự kết thúc của thời gian mà các con biết nhưng nó chỉ là khởi đầu của một tương lai đầy vinh hiển mà Chúa Cha Hằng Hữu đã định sẵn cho tất cả con cái Người.

Trời và Đất sẽ nên một.

Trời không thể vắng đất và đất không thể thiếu trời. Người công chính sẽ sống trong Thiên Đàng mới của Ta và mọi thứ sẽ vô cùng phong phú.

Biết bao điều tuyệt vời khác không bao giờ có thể mô tả được bằng ngôn ngữ của con người được. Sự bình yên vô cùng và niềm vui vô tận sẽ được cảm nhận bởi tất cả mọi linh hồn của những ai được thừa hưởng phần gia nghiệp lớn lao trong Vương quốc của Ta.

Tâm hồn Ta tan nát khi nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt các con khi Ta nói đến thời cuối.

Thay vào đó, Ta mời gọi các con hãy tín thác vào Tình Yêu Vô Biên của Ta dành cho tất cả các con và hãy biết rằng Lời Hứa của Ta là các con sẽ thực sự ở trong nhà với Ta và những đau khổ của các con sẽ bị loại trừ vĩnh viễn.

Thiên Đàng mới mà Ta đã hứa sẽ được tỏ bày cho nhân loại rất sớm.

Đừng lãng phí một phút giây nào trong sợ hãi. Hãy vui lên. Hãy hướng về tương lai của các con.

Hãy tín thác vào Ta một cách tuyệt đối vì Ta yêu các con nhiều đến nỗi không bao giờ làm cho các con phải thất vọng.

Hãy cầu nguyện để tất cả con cái của Ta được khiêm nhường trong lòng để đón nhận chìa khóa vào Thiên Đàng.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#391/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Kỷ Nguyên Hoà Bình mà Mẹ nói đến tại Fatima, đã bị lãng quên (09-04-2012)

Thứ hai ngày 9 tháng 4 năm 2012, lúc 10:00

Hỡi con, thế giới sắp phải trải qua những thay đổi cuối cùng khi mà trận chiến để giành lấy các linh hồn gia tăng.

Satan sẽ gây tổn thương cho Giáo Hội Công Giáo và Mẹ, Mẹ Thiên Chúa, cũng sẽ bị liên lụy trong sự chia rẽ của Giáo Hội.

Vai trò của Mẹ là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, Đấng Trung Gian, Đấng Bào Chữa sẽ không được đón nhận bởi sự chia rẽ trong Giáo Hội Công Giáo.

Mẹ không được đón nhận trong nhiều giới lãnh đạo của Giáo Hội liên quan đến vai trò mà Mẹ phải có trong việc cứu rỗi các linh hồn.

Con Chí Thánh đáng thương của Mẹ bị tổn thương quá nhiều bởi cách mà Mẹ, Mẹ Thiên Chúa, đã bị loại trừ.

Không ai hiểu được vai trò của Mẹ là người đạp nát đầu con rắn.

Mẹ đã được chúc phúc với những Ân sủng và quyền năng, để đánh bại và tiêu diệt tên ác quỷ.

Hắn, tên ác quỷ, có nhiều đồ đệ từ trong lòng Giáo Hội Công Giáo, nhóm người này muốn chống lại quyền lực đã được Thiên Chúa Tối Cao ban cho Mẹ.

Kỷ Nguyên của Hòa Bình mà Mẹ nói đến tại Fatima, đã bị người ta lãng quên.

Kỷ Nguyên của Hòa Bình vốn sẽ diễn ra sau Cuộc Quang Lâm của Con Mẹ, sẽ kéo dài 1.000 năm.

Điều này sẽ xảy ra khi Trời và Đất hiệp nhất thành một Thiên Đàng Mới đầy Vinh Hiển.

Nhờ vào đức tin và sự tận hiến của các con dành cho Mẹ, Mẹ yêu dấu của các con, mà nhiều linh hồn được vào Thiên Đàng Mới.

Satan hiện đang cố gắng thuyết phục các thành viên của Giáo Hội Công Giáo rằng điều này là không có thật.

Vai trò của Mẹ là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, và là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, cùng cộng tác cùng với Con Chí Thánh của Mẹ để báo trước Cuộc Quang Lâm của Người, nhưng đang bị chối bỏ.

Các con hãy cầu nguyện cho những linh hồn này, họ là những nạn nhân của tên lừa dối ngay trong Giáo Hội Công Giáo, để họ không xua đuổi con cái Mẹ xa rời thời điểm cứu rỗi.

Hãy cầu nguyện để Đức Giáo Hoàng Bênêđictô có thể ngăn chặn sự dữ này xâm nhập khắp nơi trong Giáo Hội Công Giáo.

Hỡi các con, đừng bao giờ bỏ cuộc trong cuộc đấu tranh để gìn giữ Sự Thật.

Lời hứa của Con Mẹ trở lại để ban cho nhân loại Sự Sống Đời Đời trên Thiên Đàng, sắp thành hiện thực. Nhưng Người sẽ bị chống đối trên mọi nẻo đường bởi những linh hồn đã để cho sự lừa dối của tên ác quỷ điều khiển họ.

Lòng trung thành, trong Giáo Hội, đối với Con Mẹ sẽ suy giảm.

Vai trò của Mẹ là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, Đấng Trung Gian, Đấng Bào Chữa sẽ không được đón nhận.

Hãy cầu nguyện cho các linh mục của Con Mẹ để họ được kiên vững và họ sẽ bảo vệ Sự Thật.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ Thiên Chúa

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#392/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Thời điểm Mẹ đạp nát đầu con rắn, đang đến gần (10-04-2012)

Thứ ba ngày 10 tháng 4 năm 2012, lúc 20:45

Mẹ là Mẹ từ ái của con, Nữ Vương của Trái Đất. Mẹ là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Giêsu, Đấng đã đến trong xác phàm.

Hỡi con, thời điểm cho sự Vinh Thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ đã đến gần.

Thời điểm để Mẹ đạp nát đầu con rắn, đang đến gần nhưng nhiều rối loạn sẽ nổ ra trên địa cầu trước khi Satan và đồng bọn của hắn bị ném vào Hỏa ngục.

Đối với những ai tin vào Con Mẹ thì đây sẽ là thời kỳ khốn khó. Họ sẽ bị chia rẽ làm hai bởi Giáo Hội Công Giáo.

Một nửa, vì bổn phận của họ, tin rằng họ cần phải đi theo tiên tri giả, phần còn lại sẽ theo Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI .

Ông ta, một con thú đội lốt cừu, không đến từ Chúa Cha, Thiên Chúa Tối Cao, và sẽ đánh lừa các linh hồn yếu đuối bao gồm các linh mục, giám mục và hồng y.

Nhiều người sẽ theo ông ta và tin rằng ông ta được Thiên Chúa sai đến để lãnh đạo Giáo Hội của Người trên trái đất.

Đáng buồn thay, nhiều linh hồn sẽ đi theo những lời dạy của ông ta, vốn xúc phạm đến Thiên Chúa Cha.

Những người khác, được tràn đầy Thánh Thần và được ban Ơn nhận định bởi tâm hồn khiêm nhường của họ, sẽ biết ngay lập tức rằng một kẻ giả mạo đang cai trị Giáo Hội tại Rôma.

Vị giáo hoàng giả này đã âm mưu ngay cả trước khi ông ta ngồi lên Ngai Tòa của thánh Phêrô, để bài bác những Giáo huấn của Con Mẹ. Sau đó, ông ta sẽ xúc phạm đến Mẹ, Mẹ Đầy Ơn Phúc của Thiên Chúa, và nhạo báng vai trò Đồng Công Cứu Chuộc của Mẹ.

Hỡi con, Sứ Vụ của con sẽ càng trở nên khó khăn hơn trước đây. Vì nhiều con cái Mẹ rất hoang mang. Những lời sỉ nhục con đối diện mỗi ngày và những đau khổ con phải chịu nhân danh Con của Mẹ, sẽ gia tăng.

Con đừng bao giờ sợ phải nói với thế giới về Sự Thật con ạ.

Con sẽ được thêm mạnh mẽ hơn qua những đau khổ thể xác và tinh thần mà con đón nhận nhân danh Con của Mẹ, để cứu rỗi các linh hồn.

Mọi nỗ lực sẽ được thực hiện, đặc biệt là bởi một bộ phận trong Giáo Hội, để bác bỏ những Thông Điệp Mẹ ban cho con.

Đức vâng lời và lòng trung thành của con đối với Mẹ và Con yêu dấu của Mẹ sẽ bị thử thách như chưa từng bị thử thách trước đây. Điều này có thể khiến con muốn bỏ cuộc, nhưng nếu điều này xảy ra, nó sẽ không kéo dài.

Hỡi con, hãy cầu nguyện cho tất cả con cái của Thiên Chúa, những người không do lỗi của họ, đang bị lôi kéo vào trận chiến cuối cùng để giành lấy các linh hồn.

Tất cả những điều này phải xảy ra vì đã được ghi chép trong Sách Thánh của Thiên Chúa.

Hỡi con, tất cả các thiên thần trên Thiên Đàng bảo vệ con trong Sứ Mệnh có phần đơn độc này.

Hãy luôn nhớ rằng lời cầu nguyện quan trọng biết dường nào.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện, vì nếu không có lời cầu nguyện, đặc biệt là việc đọc kinh Mân Côi, thì Satan có thể lôi kéo các con xa rời Lời Chí Thánh của Con yêu dấu Mẹ.

Cũng hãy nhớ tầm quan trọng của việc chay tịnh vì việc ăn chay khiến cho tên lừa dối tránh xa các con.

Hỡi các con, nếu không thường xuyên cầu nguyện, các con sẽ khó duy trì được mối dây mật thiết với Thánh Tử của Mẹ.

Các con đừng lo lắng về tương lai vì một khi các con sống mật thiết với Thánh Tử của Mẹ, thì các con sẽ được bảo vệ và được ban cho những ơn cần thiết để chuẩn bị tâm hồn các con và những người thân yêu trong gia đình các con cho Kỷ Nguyên Mới của An Bình, từng được tiên báo từ rất lâu rồi.

Mẹ yêu dấu của các con

Nữ vương Trái Đất

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#393/ Sự thù hận sẽ gia tăng để chống lại con. Con sẽ được bảo rằng Sứ Vụ này đến từ Satan (11-04-2012)

Thứ tư ngày 11 tháng 4 năm 2012, lúc 21:20

Hỡi ái nữ của Ta, đôi khi con đặt câu hỏi là tại sao Ta lại chọn con để ban những Ân sủng này?

Ơn hiểu được các linh hồn, được ban cho con để con có thể nhận ra được ý định của những linh hồn đáng thương, những kẻ tìm cách bài bác Lời Chí Thánh của Ta.

Ơn này sẽ giúp con cảm thấy xót thương những tâm hồn này và giúp họ tìm thấy con đường chân thật dẫn đến Sự Sống Đời Đời và giải thoát linh hồn họ khỏi sự đau khổ mà họ phải gánh chịu.

Ơn ban này cũng giúp con có thể nhận ra các ngôn sứ giả.

Con sẽ biết ngay lập tức ai là người được Ta sai tới và ai không.

Lúc đầu, con sẽ cảm thấy một cảm giác khiếp sợ như bị chìm trong sợ hãi vì con sẽ nhận ra công việc của Satan. Con sẽ nhận ra ngay lập tức khi hắn hiện diện trong tha nhân.

Khi hắn tấn công con, qua những người khác, con sẽ cảm thấy như bị đá vào bụng vậy.

Con sẽ cảm thấy buồn nôn khi con đối mặt với một ai đó mà linh hồn đã bị Satan cướp mất, con sẽ run rẩy và cảm thấy chóng mặt.

Tuy nhiên, con sẽ đối đáp với những linh hồn này bằng chính Lời Ta và bằng một sức mạnh mà con sẽ nhận ra là không phải của chính con.

Những ai đến với con với linh hồn trong trắng, sẽ cảm nhận được Ánh Sáng và sự Hiện Diện của Ta truyền qua cơ thể của họ.

Một ít người, với tâm hồn khiêm nhường và tình yêu sâu sắc dành cho Ta, sẽ bất động trước Thần Khí của Ta, vốn tràn ngập linh hồn họ.

Hỡi ái nữ của Ta, đây là một giai đoạn khó khăn trong Sứ Vụ của con.

Lòng căm thù sẽ gia tăng để chống lại con.

Người ta sẽ nói với con rằng Sứ Vụ này đến từ Satan.

Con không biết việc làm của Satan, tên lừa dối sao? Hắn thuyết phục các linh hồn thánh thiện rằng khi Lời Ta được rao giảng thì Lời ấy không đến từ Ta ?

Hắn cố gắng thuyết phục người khác qua nỗi sợ hãi của họ về hắn rằng những tính cách gắn liền với hắn, cũng hiện diện nơi những người khác nữa.

Hắn gây ra những nghi ngờ và khốn khổ nơi các linh hồn bằng cách lừa dối họ, bằng cách khiến cho họ mù lòa trước Sự Thật và bằng cách ngăn cản họ đón nhận những Ân sủng được Ta ban để thánh hóa linh hồn họ.

Hắn tấn công nhiều nhất những ai gần gũi với Ta nhất.

Những người này bao gồm không những các thị nhân và các ngôn sứ, mà còn là chính những linh hồn mà Ta cần để hình thành Đạo Binh của Ta.

Đạo Binh này sẽ đánh bại Satan. Hắn biết điều này và sẽ không bao giờ từ bỏ việc lôi kéo các linh hồn về với hắn.

Hãy nhớ điều này. Satan không có quyền năng như Ta. Hắn không thể đánh bại Thiên Chúa Ba Ngôi. Hắn hoàn toàn bất lực trước Mẹ Ta vì Người được trao quyền để tiêu diệt hắn. Hắn khiếp sợ Mẹ Chí Thánh của Ta.

Đối với tất cả những ai nghi ngờ Lời Ta, được ban qua những Thông Điệp này, thì hãy cầu xin Mẹ yêu dấu của Ta đưa các con đến gần hơn với Thánh Tâm Ta.

Hãy cầu xin Người che chở các con dưới Áo Choàng của Người và ban cho các con ơn bảo vệ khỏi tên ác quỷ.

Hãy nhớ rằng tên ác quỷ thì đầy hận thù.

Khi các con cảm nhận sự hận thù trong tâm hồn các con dưới bất kỳ hình thức nào, đặc biệt là đối với các sứ giả thánh thiện của Ta, thì hãy biết rằng Satan đã cám dỗ các con phạm tội.

Đó là khi các con phải cầu xin Ta ban Ân sủng để làm cho các con mạnh mẽ.

Hãy nhớ rằng, Ta sẽ không bao giờ quay lưng với bất kỳ ai ngay cả những người thù ghét những sứ giả của Ta và những linh hồn khước từ Ta.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#394/ Vị Giáo Hoàng kế tiếp sẽ được Hồng Y Đoàn bầu lên nhưng ông ta là một tiên tri giả (12-04-2012)

Thứ năm ngày 12 tháng 4 năm 2012, lúc 11:27

Con gái yêu dấu của Ta, nhiều người trên thế giới vẫn khước từ Ta và điều này liên quan đến suy nghĩ chung của mọi người. Bóng tối quá dày đặc đã phủ xuống trên tất cả các con cái Thiên Chúa đến nỗi rất ít người can đảm để công khai rao giảng Lời Ta.

Các tín hữu thì sợ hãi những lời lẽ xúc phạm và sự nhạo báng độc ác mà họ phải chịu một khi họ công khai rao giảng Lời Thánh Thiêng của Ta.

Ngay cả những tín hữu nhiệt thành cũng thiếu can đảm để đứng lên chống lại những luật lệ của sự dữ được đưa ra trong quốc gia của họ, những luật này được đưa ra ở để thách thức Lời của Chúa Cha.

Các linh mục thì xấu hổ không dám công khai đứng lên bảo vệ Sự Thật trong những Giáo Huấn của Ta vì sợ bị tẩy chay.

Giờ đây, hơn bao giờ hết, vì nỗi nhục họ phải chịu do những tội lỗi xấu xa từ trong chính những dòng tu của họ, họ cảm thấy tiếng nói của họ không được lắng nghe.

Khi một tôi tớ được thánh hiến quyết định đứng lên và bảo vệ Sự Thật trong những Giáo huấn của Ta, họ phải chịu đau khổ khủng khiếp. Họ bị cáo buộc thiếu khoan dung, thiếu lòng trắc ẩn, thiếu tình yêu thương và thiếu tôn trọng nhân quyền.

Hỡi các con, các con thấy rằng Sự Thật trong những Giáo huấn của ta, được rao giảng bởi các tôi tớ được thánh hiến của Ta, lại bị coi như một sự dối trá.

Thay vào đó, những sự dối trá, những phiên bản bị bóp méo của Sự Thật trong Kinh Thánh, thì lại được trình bày như là Sự Thật.

Satan đã giành được biết bao linh hồn, bao gồm cả các vị lãnh đạo trong chính Giáo Hội của Ta, điều này có nghĩa là nhiều người trong sạch cảm thấy khó có thể trung thành với Thánh Ý của Ta được.

Ôi! Ta đã bị ruồng bỏ và bị gạt sang một bên để người ta cho phép những dối trá, được gieo vào trong tâm trí những tôi tớ được thánh hiến của Ta, và được chấp nhận bởi đa số quần chúng.

Những lời dối trá ác độc này còn lan rộng hơn thế nữa.

Sự Thật về những Mạc Khải của Ta, trong Sách Khải Huyền, đã được nhiều Hội thánh khác nhau diễn giải. Có quá nhiều biến thể nhưng tất cả đều dựa vào lối diễn giải của con người.

Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI yêu quý của Ta là vị Giáo Hoàng đích thực cuối cùng trên trái đất.

Thánh Phêrô thành Rôma, là Phêrô Tông đồ của Ta, vị tông đồ thuở ban đầu, người sẽ cai trị Giáo Hội của Ta từ trời theo lệnh của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu. Rồi khi Ta đến để trị vì trong Cuộc Quang Lâm, ngài sẽ cai trị tất cả con cái Thiên Chúa khi mà tất cả các tôn giáo hiệp nhất trong một Hội Thánh Công Giáo và Tông Truyền.

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta chỉ nói Sự Thật.

Ta phải cảnh báo con rằng giờ đây nhiều ngôn sứ mới, tự phong sẽ trỗi dậy, họ sẽ gây mâu thuẫn với Lời Chí Thánh của Ta ban cho con, ngôn sứ đích thực của thời cuối.

Trước tiên, họ sẽ thuyết phục các tín hữu rằng lời nói của họ bắt nguồn từ chính Ta.

Lời nói của họ sẽ được chọn lọc kỹ lưỡng và ý nghĩa của những lời ấy sẽ rất mơ hồ pha đôi chút mập mờ gây nhầm lẫn. Nhiều người sẽ bỏ qua điểm yếu này và đón nhận thông điệp của họ bởi vì chúng có vẻ phù hợp với Kinh Thánh.

Khi nhiều linh hồn đã bị mê hoặc, cuộc tấn công sẽ bắt đầu.

Hỡi ái nữ của Ta, họ đang được sai đến để chuẩn bị con cái của Thiên Chúa đón nhận Giáo Hoàng kế tiếp, kẻ đến sau Giáo Hoàng Bênêdictô yêu dấu của Ta. Giáo Hoàng này được bầu ra bởi các thành viên trong Giáo Hội Công Giáo, nhưng hắn sẽ là tiên tri giả.

Những kẻ bầu ra hắn là những con sói đội lốt chiên và là thành viên của hội kín Tam Điểm và tổ chức độc ác do Satan dẫn dắt.

Đây là cách mà Satan sẽ dùng để cố gắng tiêu diệt Giáo Hội của Ta.

Đáng buồn thay, tên tiên tri giả này sẽ thu hút một số đông theo hắn. Ai phản đối hắn sẽ bị bách hại.

Hỡi các con, hãy chạy trốn khi còn có thể. Hãy tố cáo những dối trá vốn sẽ được đưa ra bởi những kẻ cố gắng thuyết phục các con về tính chân thật của tiên tri giả này.

Hãy mạnh mẽ. Hãy trung thành với Ta, Chúa Giêsu của các con. Đừng bao giờ nghi ngờ Lời Chí Thánh của Ta.

Sách Khải Huyền là Lời Chúa Đích Thực của Thiên Chúa. Lời không hề sai.

Tuy nhiên không phải tất cả những bí mật đều được biết đến. Ta sẽ tiết lộ tất cả thông qua Maria Divine Mercy mặc dù Sự Thật sẽ bị tấn công kịch liệt và bị coi là dị giáo.

Hãy nhớ một bài học quan trọng. Lời của Ta, khi Ta còn ở trên trần thế này, đã bị coi là dị giáo lúc Ta đến với thế gian lần đầu.

Trước lúc Ta Quang Lâm, Lời của Ta được ban cho con lúc này, cũng sẽ bị coi là dị giáo bởi các tín hữu, gồm cả những tôi tớ được thánh hiến, những người đại diện cho Giáo Hội của Ta trên trái đất.

Satan sẽ phá hủy nhiều linh hồn để thỏa mãn nỗi thèm khát cuối cùng của hắn hầu gây ra nỗi đau khổ khủng khiếp nhất.

Hãy biết rõ rằng chính Giáo Hội Công Giáo, được Ta thành lập và được đặt dưới quyền cai trị của tông đồ Phêrô Ta yêu quý, sẽ chịu bách hại đau thương nhất trong thời cuối này.

Hãy luôn canh chừng. Hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện (44) này để xin Ơn Sức mạnh nhằm bảo vệ đức tin chống lại tiên tri giả:

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con sức mạnh, để chú tâm vào những giáo huấn của Chúa, và để luôn rao giảng Lời Chí Thánh của Chúa.

Xin đừng bao giờ để con bị cám dỗ sùng bái tiên tri giả, kẻ sẽ tìm cách thể hiện giống như Chúa.

Xin giữ gìn tình yêu của con dành cho Chúa luôn vững vàng.

Xin ban cho con Ơn Phân Định, để con không bao giờ chối bỏ Sự Thật trong Kinh Thánh, cho dù bao nhiêu dối trá đang được bày ra, để dụ dỗ con quay lưng lại với Lời Đích Thật của Chúa. Amen.

Sự Thật được ghi chép trong Kinh Thánh. Sách Khải Huyền không tiết lộ tất cả vì giờ đây Ta mới đến như Chiên Thiên Chúa, để mở Cuốn Sách cho thế gian chứng kiến.

Bất cứ cách diễn giải nào của con người liên quan đến 1.000 năm thì các con không được phép tin.

Các con phải tín thác duy nhất vào Lời của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#395/ Quá nhiều sự dối trá, khi người ta chối bỏ sự tồn tại của Hỏa Ngục là lúc Đức Tin Kitô giáo bị xuống dốc (14-04-2012)

Thứ bảy ngày 14 tháng 4 năm 2012, lúc 15:27

Hỡi ái nữ của Ta, dù cho thể xác con phải chịu đau khổ biết dường nào thì con cũng phải nhận ra rằng Cha cảm nhận được mọi đau khổ của con khi sự đau khổ của con gia tăng. Đau khổ mà con phải chịu chỉ là một phần nhỏ so với nỗi thống khổ của Cha. Trong sự hiệp thông với Cha, con sẽ nhận biết rằng mọi đau đớn và tăm tối trong tâm hồn mà con phải trải qua, con sẽ biết được nỗi đau mà Cha phải chịu vì tội lỗi của nhân loại.

Nhiều người nhầm tưởng rằng sự đau khổ của Ta bắt đầu và kết thúc trên Thập Giá.

Nỗi thống khổ của Ta chỉ kết thúc khi tất cả con cái Thiên Chúa được hiệp nhất trong tình yêu và hạnh phúc trong Thiên Đàng Mới, nơi mà tội lỗi sẽ không tồn tại.

Cho dù nhân loại được dạy bảo biết dường nào về sự Hiện Hữu của Ta thì Ta vẫn bị thù ghét.

Trong số các tín hữu, mặc dù họ đón nhận Ta, nhưng Giáo Huấn của Ta chỉ được họ tiếp thu theo sự hiểu biết nông cạn của họ mà thôi.

Nhiều người sẽ đối xử với những người khác bằng tình yêu và lòng tốt, nhưng chỉ khi những người này hợp với ý thức hệ của họ.

Ví dụ nhiều người sẽ lên án kẻ có tội thay vì họ nên thể hiện lòng tốt và cầu nguyện cho họ. Đúng ra họ phải làm gương tốt cho kẻ khác noi theo.

Một số người khinh miệt kẻ khác thay vì bày tỏ tình yêu thương cần phải có nơi những Kitô hữu như họ.

Đừng bao giờ lên án anh em ngay cả khi các con không đồng ý với họ vì các con không có quyền lên án. Không một ai, ngoài một mình Thiên Chúa mới có có quyền lên án mà thôi.

Trong khi nhiều tín hữu khác tiếp tục tôn kính Ta, nhưng chỉ là theo ý riêng của họ.

Một số khác thì cho rằng họ cần phải xa lánh anh chị em của họ để tỏ cho mọi người biết rằng họ là những người có hiểu biết về những vấn đề thuộc tâm linh. Họ diễn giải theo ý riêng của họ về Lòng Thương Xót của Ta thực sự có ý nghĩa gì.

Đã bao lần các con nghe nói rằng Thiên Chúa là Đấng Hằng Thương Xót, Người quá giàu Lòng Thương Xót đến nỗi vì yêu thương mọi người nên Người sẽ không bao giờ lên án chúng ta?

Rằng Người sẽ không bao giờ xô một linh hồn nào xuống hỏa ngục?

Quả thật đây là một sự bịa đặt. Quá nhiều những dối trá khi người ta chối bỏ sự tồn tại của Hỏa ngục là lúc mà đức tin Kitô giáo bị xuống cấp.

Người ta tự kết án chính mình vào Hỏa ngục. Ta không ném họ vào đó. Họ chọn nơi đó khi không chịu xa lánh tội trọng.

Họ cũng không tìm kiếm ơn tha thứ hoặc tỏ lòng thống hối. Đây là lối suy nghĩ thật nguy hiểm và bổn phận của tất cả các Kitô hữu là cảnh báo tha nhân về nguy cơ phải sa vào Hỏa ngục.

Quá nhiều người, bao gồm cả những người không chịu cho con cái của họ lãnh nhận bí tích Rửa Tội, nói rằng tội lỗi không còn là vấn đề nữa.

Họ tin rằng tất cả các tội lỗi “sẽ” được tha thứ. Điều này không đúng.

Tội lỗi “có thể” được tha, dù cho tội đó có nặng nề đến đâu, nhưng chỉ với điều kiện là tội nhân tìm kiếm ơn tha thứ.

Giờ đây Ta đang truyền cho các con từ Thiên Đàng để chuẩn bị tất cả con cái Thiên Chúa cho Cuộc Quang Lâm của Ta và Ta thấy được gì?

Ta nói chuyện với các con từ phía những bức tường của nhà tù và trong phòng giam mà các con đã nhốt Ta vào trong đó vì các con không chịu tin rằng Ta có thể thông truyền cho các con theo cách này.

Ôi! Các con xúc phạm đến Ta biết bao.

Đối với những ai đã dành trọn một đời phụng sự Ta và những ai có hiểu biết về Kinh Thánh của Ta, nhưng giờ đây là những người khước từ Ta, Ta nói với các con điều này.

Việc giờ đây các con khước từ Ta, sẽ khiến cho các con đau khổ và đau buồn khủng khiếp khi Sự Thật được tỏ bày cho các con.

Vì khi ấy các con sẽ nhận ra những linh hồn mà các con gạt sang một bên khi Ta cần sự trợ giúp của các con để cứu họ.

Các con làm cho Ta phải khóc trong tuyệt vọng biết dường nào vì sự mù lòa của các do sự thiếu khiêm nhường của các con gây ra.

Các con nghi ngờ Lời Chí Thánh của Ta, trong khi đúng ra các con phải đón nhận và trân trọng Lời Ta vì các con là những linh hồn chết đuối nhưng thiếu lòng quảng đại.

Ta van nài các con hãy đáp lời Ta.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#396/ Giáo Hội Còn Sót Lại của Ta, Hai nhân chứng được đề cập đến trong Sách Khải Huyền (15-04-2012)

Chúa Nhật ngày 15 tháng 4 năm 2012, lúc 19:16

Hỡi ái nữ của Ta, Ta nhận thấy rằng một số những thông điệp này không có ý nghĩa đối với con nhưng con phải tín thác vào Ta và hãy biết rằng Ta phải tiết lộ nội dung của Sách Khải Huyền để cho mọi tâm hồn biết những gì sắp xảy ra trong khoảng thời gian này.

Đối với những ai kém tin nhưng đón nhận Lời Ta, được ban qua ngôn sứ này, hãy biết rằng sự khiêm tốn và thiện chí của các con, phát sinh bởi tinh tuyền dành cho Ta, đã mang các con đến gần hơn với Thánh Tâm Ta.

Các con là Giáo Hội Còn Sót Lại của Ta. Các con là Giáo Hội vốn đã được nhắc đến trong Sách Khải Huyền.

Các con là con cái của người phụ nữ được nhắc đến trong sách Khải Huyền; bà đã sinh được một người con trai. Các con được đưa vào sa mạc, một nơi cách biệt, tuy nhiên vẫn được hiệp nhất nên một để công bố Lời Chí Thánh của Ta và rao giảng Phúc Âm Chân Thật.

Người phụ nữ sinh ra Giáo Hội Chân Thật của Ta, đàn chiên trung thành của Ta, những người sẽ không bị tiên tri giả dẫn dắt sai lạc.

Các con, Giáo Hội của Ta, sẽ bị ném vào sa mạc trong 1260 ngày, khi mà các con sẽ trú ẩn. Nhưng nhờ Ơn Chúa Thánh Thần, các con sẽ được no thỏa Hoa Trái trong Tình Yêu của Ta.

Chính nhờ những tín hữu trung thành của Ta trong các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo, bao gồm những tôi tớ được thánh hiến của Ta và những tín hữu của Ta, những người không đón nhận tiên tri giả, mà họ có thể quy tụ Giáo Hội của Ta.

Các con sẽ phải phụng thờ Ta một cách bí mật bởi vì Thánh Lễ sẽ bị thay đổi toàn diện dưới sự cai trị của tiên tri giả.

Các con là những tín hữu đích thực của Ta và tất cả mọi Ân sủng từ Thiên Đàng đang được ban xuống trên những linh hồn yêu dấu của các con.

Hỡi các con, Ta yêu các con biết dường nào và các con xoa dịu nỗi thống khổ của Ta biết bao. Nhưng Thánh Tâm Ta đau đớn biết bao vì những tín hữu không chịu lắng nghe Ta. Họ sẽ bị lôi kéo vào mạng lưới của tiên tri giả, mạng lưới của bóng tối và Ta không thể cứu họ được.

Họ chiều theo ý riêng của mình mà vả vào Mặt Ta.

Giáo Hội Còn Sót Lại của Ta cần phải loan truyền Lời Ta cho tất cả những con cái của Ta, bao gồm cả những người không hề biết Ta.

Các con, Giáo Hội Còn Sót Lại của Ta, sẽ cần phải công bố lời tiên tri của Ta và Lời Chí Thánh của Ta cho những người không phải là Kitô hữu hay những người không biết Mười Điều Răn.

Công việc của các con là để bảo đảm rằng người ta đọc và hiểu được Kinh Thánh.

Công việc này cậy nhờ vào các con để báo cho thế giới biết một cách đầy đủ ý nghĩa của các Ấn trong Sách Khải Huyền mà Ta sẽ tiết lộ cho Maria Divine Mercy.

Hai Nhân Chứng trong Sách Khải Huyền:

Các con, những tín hữu của Ta, là một trong hai nhân chứng được nhắc đến trong Sách Khải Huyền và các con sẽ được bảo vệ từ Thiên Đàng.

Lời Ta, được ban cho các con là Giáo Hội Còn Sót Lại của Ta, bị gạt sang một bên như một xác chết, nhưng Lời Ta sẽ không bao giờ chết.

Người Do Thái sẽ là nhân chứng thứ hai.

Hai ngọn đèn là những Giáo Hội thuộc Kitô Giáo của Ta, Giáo Hội truyền thống Chân Thật và những tín hữu của Ta, những người sẽ bị tiên tri giả gạt sang một bên.

Hai cây Ôliu là Giêrusalem thuộc Ít-ra-en Cũ và Ít-ra-en Mới.

Họ, những người Do Thái, cuối cùng sẽ biết rằng Ta là Đấng Mêsia và việc họ rao giảng về Sự Thật cũng sẽ bị tiên tri giả và tên phản Kitô gạt sang một bên và bị ném ra ngoài hôi thối như một xác chết. Một lần nữa, dân riêng được chọn này sẽ không chết.

Cả hai sẽ cảm thấy bị đánh bại nhưng không phải như vậy, vì cùng với tất cả các tôn giáo khác, họ sẽ hình thành Một Giáo Hội Chân Chính – Giêrusalem Mới, vốn sẽ mọc lên từ đống tro tàn.

Các con sẽ sống sót sau chế độ quân chủ độc ác khủng khiếp, vốn sẽ xuất hiện do sự cai trị tay đôi của tiên tri giả và tên phản Kitô, cả hai đều sẽ bị quăng vào hồ lửa là Hỏa Ngục.

Cuộc bách hại này sẽ không kéo dài và các con sẽ được ban cho sự bảo vệ và sức mạnh lớn lao.

Các con sẽ được ban cho sự trợ giúp và nhiều nhà lãnh đạo sẽ trỗi dậy từ giữa các con để dẫn dắt các con qua giai đoạn này.

Nhiều người trong số các con sẽ là thánh trong Thiên Đường mới của Ta vì đã giúp xây dựng Giáo Hội Còn Sót Lại của Ta trên trái đất và sẽ cùng Ta trị vì trong Trời Mới Đất Mới khi cả hai nên một khi Ta Quang Lâm.

Những ai không theo Ta sẽ có được một thời gian rất ngắn để quyết định.

Các con hoặc là thuộc về tiên tri giả và chống lại Ta hoặc là các con thuộc về Ta.

Nếu các con chọn hắn thì linh hồn các con sẽ bị tên lừa dối cướp mất. Điều này nghe có vẻ khắc nghiệt nhưng là Sự Thật.

Bằng chứng về sự Hiện Diện của Ta sẽ được ban cho tất cả con cái của Thiên Chúa trong Cuộc Cảnh Báo.

Hãy cầu nguyện để khi ấy các con sẽ đón nhận Sự Thật, đó chính là Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của các con, Đấng mời gọi các con từ Thiên Đàng nhằm mở mắt các con để các con có thể hiểu, lắng nghe và có thể nghe được trước khi quá muộn.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#397/ Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của các con, không bao giờ nói xấu Giáo Hội của Ta (16-04-2012)

Thứ hai ngày 16 tháng 4 năm 2012, lúc 18:00

Hỡi ái nữ của Ta, Ta kêu gọi tất cả con cái Thiên Chúa và khẳng định với các con rằng Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của các con, không đời nào lại có thể nói xấu chính Giáo Hội của Ta.

Tuy nhiên, Ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn Giáo Hội của Ta sụp đổ dưới bàn tay của một tà phái, những kẻ không được phép có vai trò nào trong Tòa Thánh.

Vì đây chính là những gì mà tên tiên tri giả và những kẻ giả hình tôn thờ Satan đang tìm cách thực hiện. Chúng muốn làm sụp đổ Giáo Hội Công Giáo và phá hủy tan tành Giáo Hội.

Hỡi các con, đây là cách mà Satan sẽ đứng lên trong cuộc nổi loạn cuối cùng chống lại Thiên Chúa, Đấng Tạo hóa của muôn loài.

Kế hoạch độc ác để phá hủy Hội Thánh của Ta đã được tiến hành trong 100 năm, nhưng kể từ năm 1967, cường độ càng tăng thêm.

Những kẻ giả hình, thành viên của tà phái độc ác này, những kẻ tôn thờ Satan, đã gia nhập những dòng tu để tìm được chỗ đứng tại Vatican.

Quyền hành của họ, trong phạm vi Thiên Chúa Cha cho phép, đã bị hạn chế cho đến ngày nay nhưng nó sẽ thay đổi khi thời cuối đang đến gần.

Tà phái này giờ đây sẽ dốc hết toàn lực để bầu ra một kẻ để thay thế cho Vị Đại Diện Tòa Thánh là Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI.

Tất cả những ai nhận biết Giáo lý của Ta sẽ thấy những thay đổi trong lời đọc của các Thánh Lễ.

Những lề luật của thế tục, vốn là sự xúc phạm khủng khiếp đến cái chết của Ta trên Thập Giá, sẽ được đưa ra.

Nhiều tín nhiệt thành của Ta sẽ nhận thấy điều này và sẽ cảm thấy đau lòng. Quan điểm của họ sẽ bị loại bỏ và nhiều Bí Tích sẽ bị bãi bỏ.

Chính vì điều này mà sự chuẩn bị giờ đây là rất cần thiết.

Đối với những người Công Giáo, những người bị tổn thương và hoang mang, xin hãy nhớ rằng Ta vẫn luôn hiện diện.

Hãy kêu cầu đến Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của các con và hãy biết rằng các con không được phép sợ hãi khi công bố Sự Thật trong những Giáo Huấn của Ta.

Các con không được phép sợ hãi khi lánh xa lạc giáo.

Ta sẽ dẫn dắt và bảo vệ các con trong cuộc lữ hành của các con và các con sẽ được hướng dẫn bởi Quyền Năng của Chúa Thánh Thần.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#398/ Thông Điệp của Ta dành cho mọi tôn giáo và mọi tín ngưỡng bao gồm cả những người vô tín (17-04-2012)

Thứ ba ngày 17 tháng 4 năm 2012, lúc 18:30

Hỡi ái nữ của Ta, hãy biết rằng những Thông Điệp Ta ban cho con là dành cho toàn thể nhân loại.

Những Thông Điệp này được ban cho mọi tôn giáo và tín ngưỡng bao gồm cả những người không tin vào sự hiện hữu của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, Đấng Tạo Hóa của cả nhân loại.

Hỡi các con, các con phải biết rằng vì các con đã được hiểu biết Sự Thật về một Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, do đó các con phải có nhiệm vụ công bố Lời Chí Thánh của Ta cho toàn thế giới.

Dù tin hay không tin rằng Ta truyền cho các con qua những Thông Điệp này, các con phải giúp đỡ những linh hồn đáng thương, những người cần sự bảo vệ của Ta để họ được cứu rỗi.

Nhiều câu hỏi được đặt ra là tại sao những Thông Điệp này thường hay nhắc đến Satan. Câu trả lời của Ta là:

Satan và các thiên thần sa ngã của hắn rảo quanh khắp mặt đất để tàn phá con người.

Chúng tấn công con người qua các giác quan chủ yếu là để xúi dục người ta phạm những tội lỗi của tính xác thịt.

Chúng gieo những suy nghĩ vào tâm trí của con người để người ta phạm những tội ác tàn bạo vốn xúc phạm đến Cha Ta.

Trong trường hợp những linh hồn đang sống trong tội lỗi, chúng có thể chiếm hữu toàn thể những con người này. Khi điều này xảy ra, những linh hồn đáng thương bị Satan chiếm hữu này sẽ gây ra tàn phá cho những người sống chung quanh.

Nếu họ có chức quyền, họ sẽ gây ra bất công khủng khiếp cho những người mà họ cai trị.

Họ sẽ đưa ra những bộ luật đi ngược lại với Mười Điều Răn mà Thiên Chúa Cha đã ban cho nhân loại.

Trong những trường hợp khác, họ sẽ gây ra đau khổ khủng khiếp trong cuộc sống của người dân.

Sự dữ do Satan và những tên ác quỷ của hắn gây ra. Sự dữ không đến từ Thiên Chúa.

Chỉ có bình an và tình yêu là đến từ Thiên Chúa.

Đối với những ai muốn loại bỏ những ý nghĩ và những cảm xúc tiêu cực ra khỏi cuộc sống của họ thì tất cả những gì họ phải làm là tận hiến cho Ta, Chúa Giêsu Kitô của họ.

Lời cầu nguyện, chỉ thưa chuyện một cách đơn sơ là đủ. Bằng chính lời lẽ của các con, hãy xin Ta trợ giúp các con.

Hãy chân thành cầu xin và Ta sẽ nhận lời ngay và Ta sẽ giúp các con đến gần với Thánh Tâm Ta hơn.

Hỡi các con, xin hãy để Ta giữ các con gần Ta và ban cho các con sự an ủi mà các con khao khát trong một thế giới đầy bất hạnh, bất công, tàn bạo và hận thù.

Ta là sợi dây sự sống của các con. Chỉ mình Ta mới có thể cứu giúp các con. Xin các con hãy kêu cầu Ta bằng lời nguyện dưới đây. Chiến Dịch Cầu Nguyện (45)

Lạy Chúa Giêsu, con chỉ biết rất ít về Chúa, nhưng xin giúp con mở lòng ra để Chúa ngự vào; xin Chúa chữa lành, an ủi và tuôn đổ Bình An của Chúa vào linh hồn con.

Xin giúp con sống vui tươi, để chiến thắng mọi tư tưởng tiêu cực, và học cho biết cách sống để làm vui lòng Chúa, nhờ đó con có thể tiến vào Thiên Đàng Mới của Chúa, nơi mà con được sống trong tình yêu thương, sung sướng và hạnh phúc với Chúa đời đời chẳng cùng. Amen.

Ta yêu thương tất cả các con, hỡi con cái yêu dấu của Ta, cho dù niềm tin của các con là gì, cho dù các con phạm tội nhiều đến đâu hoặc gây ra bao nhiêu đau đớn, tổn hại cho tha nhân.

Chỉ mình Ta mới có thể thay đổi được cuộc sống của các con mà thôi.

Cách duy nhất để giải thoát các con khỏi cuộc sống đầy gian khó là các con kêu cầu đến Ta để Ta có thể giúp các con.

Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#399/ Đừng bao giờ lợi dụng kẻ khác một cách bất công ngay cả trong kinh doanh, chính trị hoặc trong bất cứ tầng lớp nào của xã hội (19-04-2012)

Thứ năm ngày 19 tháng 4 năm 2012, lúc 20:00

Hỡi ái nữ của Ta, Ta muốn con nói cho tất cả các tín hữu của Ta rằng những lời cầu nguyện của họ đã được nhận lời và kết quả là nhiều biến cố khủng khiếp đang được giảm nhẹ.

Ta cũng muốn cho mọi người biết rằng chính nhờ sự hy sinh của bản thân con, ái nữ của Ta mà Ta có thể cứu rỗi được bốn triệu linh hồn. Lòng Thương Xót của Ta đã tuôn đổ trên những con cái Thiên Chúa, những người vẫn còn sống trên thế giới ngày nay.

Những sự hy sinh được dâng lên bởi những tín hữu của Ta, qua việc cầu nguyện và chay tịnh, đã giúp Ta cứu nhiều linh hồn khỏi số phận khủng khiếp.

Sức mạnh, tình yêu, lòng trung thành và sự kiên trì của các con cho thấy quyền lực Satan đang bị suy giảm.

Điều này cũng có nghĩa là sức mạnh của tổ chức toàn cầu Một Thế Giới, đang bị suy yếu.

Các con phải biết rằng lời cầu nguyện làm suy giảm sự dữ trên thế giới và càng nhiều lời cầu nguyện thì quyền lực của Satan càng suy giảm.

Đừng bao giờ xem thường lời cầu nguyện và hy sinh cho dù chỉ là của một người vì việc làm này sẽ mang lại những kết quả to lớn cho những con người lẽ ra phải vào lửa Hỏa ngục đời đời.

Hỡi các con, tình yêu mà các con cảm nhận, đã được ban tặng cho các con từ khi mới chào đời, là một tình yêu tinh tuyền.

Hiếm khi hận thù xâm nhập vào tâm hồn các con, cho đến khi các con đến tuổi hiểu biết.

Trẻ em dưới độ tuổi này thì ngây thơ, trong sạch và khiêm nhường trong Mắt Ta và chúng nhìn mọi thứ một cách đơn giản, không cầu kỳ. Đây là tình yêu đích thực mà các con phải cố gắng tìm lại trong cuộc đời các con.

Khi các con nhìn cuộc đời một cách đơn giản, tôn vinh Thiên Chúa Cha, Đấng Tạo Hóa của muôn loài và tuân giữ các Điều Răn của Người, thì các con lại trở nên như một trẻ nhỏ một lần nữa.

Các con trở nên trong trắng, đầy yêu thương, tâm hồn đơn sơ và không hề ác ý. Như thế các con sẽ được ban cho sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để đức tin của các con được kiên vững, không gì lay chuyển được.

Các con sẽ trở nên như một trẻ thơ, nhưng sẽ được trang bị áo giáp của một chiến binh, một chiến sĩ đích thực và đầy vinh dự trong Đạo Binh của Chúa.

Cuối cùng các con sẽ cùng trị vì với Ta, bên cạnh Ta, trong Thiên Đàng Mới.

Hãy giữ cho tình yêu của các con dành cho tha nhân được đơn sơ. Đừng bao giờ yêu tha nhân mà mong được đáp lại.

Thay vào đó hãy yêu thương bằng một tình yêu không ràng buộc. Hãy trao tặng tình yêu cho tha nhân như một của lễ dâng lên Thiên Chúa.

Hãy nhìn những người các con gặp trong cuộc sống bằng Ánh Mắt của Thiên Chúa.

Mỗi người đều được Thiên Chúa tạo ra. Mỗi người được sinh vào thế gian bởi Tình Yêu của Thiên Chúa.

Mặc dù một số người được sinh ra với một cây thánh giá nặng nề để vác nhưng họ được đưa vào thế giới bởi Tình Yêu của Thiên Chúa.

Hãy yêu thương nhau, mặc cho những bất toàn của nhau vì lòng tôn kính Chúa Cha.

Hãy nhìn từng khuôn mặt và nhìn nhận họ như thể các con đang nhìn họ bằng đôi mắt của Thiên Chúa.

Chỉ khi ấy các con mới thấy dễ dàng để tránh việc xét đoán kẻ khác.

Hãy tìm điều tốt nhất và những gì thiện hảo nơi tha nhân. Hãy thể hiện tình yêu và lòng tốt đối với tha nhân.

Đừng bao giờ lợi dụng kẻ khác một cách bất công ngay cả trong kinh doanh, chính trị hoặc trong bất cứ tầng lớp xã hội nào.

Khi các con gặp thấy điều ác nơi người khác, hãy cầu nguyện cho họ và dâng một hy sinh nhỏ bé cho Ta, Chúa Giêsu của các con, để đền tội cho họ.

Chịu một chút đau khổ, dâng một hy sinh nhỏ bé cho linh hồn của tha nhân và cầu nguyện, đều có thể làm giảm nhẹ mức độ của sự bách hại trong tương lai như đã được tiên báo.

Khi các con thực hiện điều này, Lòng Thương Xót của Cha Ta có thể được tuôn đổ trên toàn thế giới, trong sự ngập tràn của các Ân sủng.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để những lời cầu nguyện của các con giúp chuẩn bị nhân loại, một cách đầy đủ, trước khi Cuộc Cảnh Báo diễn ra, nhờ đó chỉ một số ít linh hồn bị hư mất trước khi họ được Ta tặng ban Ân huệ Trọng đại của Tình Yêu, Lòng Thương Xót và sự Hòa Giải.

Chúa Giêsu dấu yêu của các con

Đấng Cứu Chuộc nhân loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#400/ Ngay cả những ai phạm tội lỗi khủng khiếp cũng được Thiên Chúa Cha yêu thương (20-04-2012)

Thứ sáu ngày 20 tháng 4 năm 2012, lúc 15:45

Hỡi ái nữ của Ta, con phải nói cho con cái Ta về tình yêu mãnh liệt từ Thánh Tâm Ta dành cho mỗi người con của Ta được sinh ra trên trái đất này.

Ngay cả những người phạm tội khủng khiếp cũng được Thiên Chúa Cha yêu thương.

Mỗi một người trong các con là một đứa con thơ của Thiên Chúa.

Chính vì thế mà các con bị Satan và bầy tôi của hắn lạm dụng, hành hạ và gây đau khổ.

Đối với những tội nhân chai đá, là tay chân trong quân đội của Satan, những người biết rằng Thiên Chúa hiện hữu, nhưng họ đã chọn tôn thờ con thú, hãy biết điều này:

Cho dù các con tỏ lòng tôn thờ Satan biết bao nhiêu, nhưng hãy nhớ rằng hắn không bao giờ yêu các con.

Hắn thù ghét các con và sẽ tiêu diệt các con.

Những lời hắn hứa ban cho các con một thiên đường trên trần thế này và còn hơn thế nữa, chỉ là những lời nói dối trống rỗng.

Các con sẽ sớm được ban cho bằng chứng về Tình Yêu Ta dành cho các con. Khi ấy các con sẽ không còn nghi ngờ gì trong tâm hồn rằng Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của các con, muốn ôm lấy các con, tha thứ cho các con và mang lại cho các con sự bình an vĩnh cửu, tình yêu, niềm vui và hạnh phúc trong Vương Quốc Mới, Thiên Đàng Mới của Ta.

Đừng bao giờ sợ phải xa lánh lối sống buông thả mà các con đang sống khi các con tôn thờ của cải vật chất, tình dục và các tiện nghi khác do Satan cung cấp cho các con vì quyền thống trị của nó trên thế gian này sẽ nhanh chóng kết thúc.

Chỉ có Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của các con, mới có thể cứu được các con mà thôi.

Lòng thương xót của Ta quá bao la đến nỗi Ta sẽ tha thứ hết mọi tội lỗi của các con một khi các con tỏ lòng thống hối. Hãy mau quay về với Ta. Đừng lãng phí một giây phút nào vì hạnh phúc mai sau của các con đang bị đe dọa.

Ta hứa ban cho các con Sự Sống Đời Đời, bình an, tình yêu, niềm vui và Thiên Đàng xinh đẹp, nơi đó các con sẽ được yêu thương, nâng niu và các con sẽ không còn thèm khát điều gì nữa.

Nếu giờ đây các con không đón nhận Bàn Tay Thương Xót của Ta, thì khi thời gian cuối cùng đến, các con sẽ được ban cho một cơ hội nữa để cầu xin Lòng Thương Xót của Ta.

Khi Ngày ấy đến, nhiều người trong các con, sẽ nhận ra sai lầm mà các con đã mắc phải.

Tuy vậy, Ta vẫn ôm lấy các con vào lòng như một đứa con lâu ngày bị thất lạc, một đứa con được Thiên Chúa nhất mực yêu thương cho dù các con bị sự dữ hành hạ biết dường nào.

Tất cả những gì các con cần phải làm là kêu cầu lên Ta và cầu xin Lòng Thương Xót của Ta.

Nếu trong lúc này các con đang bị vướng mắc vào mạng lưới của sự lừa dối và sự dữ mà các con không thể nào thoát ra được thì hãy kêu cầu Ta bằng lời cầu nguyện dưới đây:

Chiến Dịch Cầu Nguyện (46) Xin giải thoát con khỏi xiềng xích của Satan

Lạy Chúa Giêsu, con đang bị lầm lạc. Con rất bối rối và như một tù nhân bị vướng mắc vào lưới mà không thể thoát ra được.

Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa đến để trợ giúp con, và giải thoát con khỏi xiềng xích của Satan và bầy tôi của hắn.

Xin giúp con vì con đang lầm lạc.

Con cần Tình Yêu của Chúa thêm sức cho con, để tin và phó thác nơi Chúa, nhờ đó con được cứu khỏi sự dữ và được tỏ cho thấy Ánh Sáng, để con tìm được bình an, tình yêu và hạnh phúc. Amen.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#401/ Không phải hàng triệu mà là hàng tỷ người sẽ hoán cải (21-04-2012)

Thứ bảy ngày 21 tháng 4 năm 2012, lúc 16:00

Hỡi ái nữ của Ta, Ta phải mang lại sự an ủi cho tất cả những ai sợ hãi những Thông Điệp này.

Hãy để Ta trấn an tất cả các con, những tín hữu yêu dấu của Ta bằng cách khẳng định với các con Lòng Thương Xót của Ta dành cho toàn thể nhân loại.

Nhờ vào lời cầu nguyện của các tín hữu yêu dấu của Ta, tất cả những lời cầu nguyện ấy được Cha Ta đầy lòng thương xót lắng nghe và nhận lời, nhiều cuộc hoán cải đã nảy sinh.

Đừng bao giờ thất vọng. Các con là trụ cột trong Sứ Vụ của Ta để cứu toàn thể nhân loại. Do đó các con sẽ phải chịu đau khổ vì tội lỗi của tha nhân.

Đừng bao giờ cho rằng tội lỗi của tha nhân có thể làm lu mờ ánh sáng của Thiên Chúa Tối Cao, đến nỗi tất cả đều hư mất.

Chẳng bao lâu nữa, tất cả mọi người sẽ chứng kiến Vinh Quang của Thiên Chúa qua Lòng Thương Xót của Ta, vốn sẽ được tỏ bày trong Cuộc Cảnh Báo.

Không phải hàng triệu mà là hàng tỷ linh hồn sẽ hoán cải. Điều này có nghĩa là quyền lực của Satan sẽ suy yếu khi Đạo Binh của Thiên Chúa trỗi dậy mạnh mẽ để đánh bại con thú.

Tất cả nhân loại sẽ sớm nhận ra sự có mặt của Satan và con thú. Đây là bước ngoặt cho con cái Thiên Chúa, những người sẽ hiệp nhất để chuẩn bị cho Kỷ Nguyên Mới trong Bình An khi mà tội lỗi không còn tồn tại.

Cầu nguyện là rất quan trọng vì Chúa Cha ban cho mỗi người trong các con ý chí tự do từ lúc được sinh ra trên trần gian này. Vì quyền tự do này nên mặc dù Người có Quyền Năng để làm bất cứ điều gì Người muốn, nhưng Người muốn các con tự nguyện đến với Người.

Thiên Chúa Cha không muốn ép buộc các con cái Người phải yêu mến Người.

Điều này phải đến một cách tự nhiên. Nhưng làm sao các con có thể yêu một người mà các con không biết?

Đây là vấn nạn của thế giới hôm nay. Rất ít người nhận biết Thiên Chúa Cha. Rất ít người nhận biết Ta, Con yêu dấu của Người, Chúa Giêsu Kitô.

Các con, những tín hữu của Ta phải cầu nguyện luôn để Cha Ta ban những ân sủng đặc biệt cho những linh hồn đang còn trong bóng tối.

Khi ấy họ sẽ được tỏ cho thấy Ánh Sáng Vinh Hiển của Người và họ sẽ được cứu rỗi.

Bằng của lễ là lời cầu nguyện của các con, Thiên Chúa Cha sẽ thực hiện sự Can Thiệp Thánh Thiêng của Người để đưa những ai không nhận biết Người hoặc không nhận biết rằng Người hiện hữu, tới gần với Thánh Tâm Người hơn.

Tuy nhiên nhiều linh hồn thực sự nhận biết Chúa Cha nhưng cố ý xa lánh Người, sẽ phải đối mặt với những hình phạt khủng khiếp.

Họ sẽ được ban cho mọi cơ hội nhưng sẽ khước từ Thiên Chúa.

Đối với những ai chỉ đạo những hành động độc ác, vốn phổ biến ở một số nơi trên thế giới, thì hình phạt sẽ xảy ra trong những trận động đất.

Đối với những tổ chức quốc tế đang phá hủy đất nước mà họ kiểm soát, thì họ sẽ bị ngăn chặn và trừng phạt nghiêm khắc bởi Bàn Tay của Chúa Cha.

Một lần nữa, lời cầu nguyện của các con là rất cần thiết để giảm bớt những tội lỗi độc ác ấy và những hình phạt kèm theo.

Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa để chuẩn bị cho Lòng Thương Xót của Ta để thêm nhiều linh hồn được chuẩn bị cho Biến Cố Trọng Đại này.

Điều quan trọng là đa số nhân loại được cứu và tất cả các linh hồn, bao gồm những tội nhân chai đá, được ban cho cơ hội để hiệp nhất nên một với Thiên Chúa.

Mong muốn lớn nhất của Ta là Ta sẽ cai trị hầu hết toàn thể nhân loại trong Thiên Đàng Mới.

Những lời cầu nguyện của các con sẽ giúp Ta đạt được mong ước lớn lao của Ta để tất cả chúng ta được nên một gia đình trong yêu thương và hiệp nhất đến muôn thuở muôn đời.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#402/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Gặp lúc khó khăn hay đau khổ, hãy luôn kêu cầu Mẹ (22-04-2012)

Chúa Nhật ngày 22 tháng 4 năm 2012, lúc 10:00

Hỡi con, Con của Mẹ rất vui mừng khi thấy đạo binh yêu dấu của Người tuân theo Thánh Ý của Người là đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện.

Những lời cầu nguyện dành cho thời buổi này để trợ giúp tất cả con cái Thiên Chúa tìm kiếm sự chở che cần thiết để đương đầu với những khó khăn mà rất nhiều linh hồn đang phải đối mặt.

Khi các con gặp khó khăn hay đau khổ, hãy luôn kêu cầu Mẹ, Mẹ yêu dấu của các con, để Mẹ chuyển cầu với Thánh Tử yêu dấu của Mẹ thay cho các con.

Hãy luôn ghi nhớ rằng những hy sinh bản thân của các con, được dâng lên Thiên Chúa, sẽ giúp cứu được rất nhiều linh hồn trên trần gian này.

Lời cầu nguyện của các con luôn luôn được lắng nghe.

Những lời cầu nguyện ấy không bao giờ bị lãng quên nhưng được xem xét dựa theo Thánh Ý của Thiên Chúa Cha.

Do đó, các con phải kiên nhẫn. Luôn luôn đặt trọn niềm tín thác vào Thánh Tử của Mẹ.

Hãy đem đến cho Người tất cả những sợ hãi đau khổ. Khi ấy hãy tín thác rằng tất cả sẽ được Người giải quyết.

Ai trong các con cảm thấy khó để cầu nguyện hoặc khó để giữ cho tình yêu của các con dành cho Thánh Tử của Mẹ được sống động, thì đây là Chiến Dịch Cầu Nguyện đặc biệt (47) để giúp các con khơi dậy tình mến của các con dành cho Chúa Giêsu.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (47) Khơi lên tình mến với Chúa Giêsu

Lạy Mẹ đầy ơn phúc, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi cho toàn thế giới, xin cầu cho tình yêu của con dành cho Chúa Giêsu được bừng cháy trở lại.

Xin giúp con cảm nhận được Ngọn Lửa Tình Yêu của Người, để con được Tình Yêu Người đong đầy linh hồn con.

Xin giúp con yêu mến Chúa Giêsu hơn. Xin cầu cho đức tin, tình yêu và lòng sốt mến của con dành cho Chúa trở nên mạnh mẽ hơn.

Xin xua tan mọi nghi ngờ hành hạ con, và xin giúp con thấy rõ Ánh Sáng Thiên Tính của Sự Thật, được tỏa ra từ Con yêu dấu của Mẹ, là Đấng Cứu Độ nhân loại. Amen.

Các con hãy ra đi trong bình an. Hãy nhớ rằng khi các con kêu cầu Mẹ bằng cả tâm hồn thì Mẹ là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, sẽ chuyển cầu với Con yêu dấu của Mẹ.

Mẹ sẽ không bao giờ từ chối một lời cầu xin nào của các con một khi điều đó phù hợp với mong muốn của Con Mẹ và theo như Thánh Ý Chúa Cha.

Hỡi các con, hãy học để biết tín thác hơn nữa. Khi các con tín thác vào Con yêu dấu của Mẹ là các con thể hiện tình yêu của các con dành cho Người.

Nếu lòng mến của các con yếu kém thì lòng tin của các con dành cho Người cũng sẽ yếu kém.

Chỉ những ai trong các con có lòng khiêm nhường trước mặt Con Mẹ mới được Người ban Ân sủng để củng cố niềm tin của các con.

Đừng bao giờ bỏ cuộc khi các con cảm thấy tuyệt vọng.

Tuyệt vọng được tạo ra bởi tên ác quỷ.

Hãy chạy đến cùng Mẹ và Mẹ sẽ chuyển cầu để bình an trở lại trong tâm hồn các con.

Khi các con thực hiện điều này các con có thể khước từ những cám dỗ của tên ác quỷ và các con sẽ được tự do.

Mẹ Đầy Ơn Phúc của các con

Nữ vương của các Thiên Thần

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#403/ Hãy giúp Ta chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Ta (22-04-2012)

Chúa Nhật ngày 22 tháng 4 năm 2012, lúc 15:30

Hỡi ái nữ của Ta, nhân loại phải biết rằng thời điểm Ta tỏ mình ra cho một thế giới vô tín, không còn xa nữa.

Tất cả con cái Thiên Chúa, những tín hữu nhiệt thành, giờ đây vì lòng trung thành của họ đối với Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của họ, phải giúp Ta chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Ta.

Quá nhiều thời gian đã được ban cho các con để lôi kéo các linh hồn về với Thánh Tâm Ta.

Điều này rất quan trọng, vì nếu không có thời gian này thì rất ít linh hồn được bước vào Thiên Đường Mới của Ta.

Ta khẩn thiết kêu gọi tất cả những ai, nhân danh Ta, hãy để Ta dẫn dắt và giúp các con rao giảng Sự Thật trong Giáo huấn của Ta khắp mọi nơi trên toàn thế giới.

Trước hết hãy rao giảng những Giáo huấn đơn sơ của Ta.

Tình yêu thương dành cho người thân cận là điều phải có nơi những ai nói rằng họ là những tín hữu của Ta.

Chỉ cần nói về Cuộc Quang Lâm của Ta mà thôi.

Bất cứ ai phản đối các con, thì hãy nhắc lại cho họ biết rằng Lời hứa của Ta trở lại trong Vinh Quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, sẽ được hoàn tất trong thế hệ này.

Thần Khí của Ta sẽ tuôn đổ trên linh hồn những ai mà các con truyền đạt Lời Chí Thánh của Ta cho họ.

Tuy nhiên trước tiên các con phải cầu xin Ta ban cho các con Ân sủng đặc biệt này. Trước khi Ta sai các con đi thực thi Sứ Vụ hết sức Thánh Thiêng này, Ta mời gọi các con cầu xin Ta ban cho các con Ân sủng bằng việc đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện (48) dưới đây:

Xin Ơn để rao giảng về Cuộc Quang Lâm của Chúa Kitô

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con Ân Sủng để công bố Lời Chí Thánh của Chúa cho toàn thể nhân loại, để nhiều linh hồn được cứu rỗi.

Xin tuôn đổ Thần Khí Chúa xuống trên con, tôi tớ thấp hèn của Chúa, để Lời Chúa được lắng nghe và đón nhận, nhất là bởi những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn.

Xin giúp con tôn vinh Thánh Ý Chúa luôn luôn và không bao giờ khinh miệt hoặc lên án những ai khước từ Bàn Tay Thương Xót của Chúa. Amen.

Giờ đây, hỡi đạo binh của Ta, hãy ra đi vì các con được trang bị một thứ áo giáp cần thiết để hoán cải nhân loại.

Các con sẽ bị nhạo báng, bị khinh miệt và bị thử thách trong Sứ Vụ của các con.

Hãy biết rằng khi điều ấy xảy ra, thì các con thực sự là con cái Thiên Chúa.

Đừng sợ hãi vì Ta sẽ ban sức mạnh cho các con để các con vượt thắng những trở ngại.

Ta sẽ dẫn dắt các con trên mọi nẻo đường. Hãy ra đi trong bình an và tình mến.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#404/ Nhiều quốc gia đang liên kết với nhau và nhiều con cái Thiên Chúa sẽ bị một tổ chức thống trị (23-04-2012)

Thứ hai ngày 23 tháng 4 năm 2012, lúc 20:00

Hỡi ái nữ của Ta, thời điểm cho những thay đổi sắp diễn ra trong cách thức các chính phủ trên toàn thế giới, cai trị đất nước của họ.

Nhiều quốc gia đang liên kết với nhau và nhiều con cái Thiên Chúa sẽ bị một tổ chức thống trị .

Đã đến lúc các con phải tỉnh thức và lắng nghe bất kỳ những thay đổi nào về luật pháp, vốn sẽ làm cho các con ra nghèo đói.

Hãy chống lại những luật vốn sẽ kiểm soát việc cung cấp thực phẩm của các con.

Thiên Chúa Cha Hằng Hữu sẽ trừng phạt những tổ chức độc ác nếu họ tìm cách làm cho con cái của Người phải chết đói.

Hỡi các tín hữu của Ta, đây là lúc để Ấn Thứ Ba được mở ra.

Mặc dù Ấn Thứ Ba không được mở ra ngay lúc này nhưng Ta nói với các con điều này để các con có thể cố gắng chuẩn bị thức ăn của các con bằng cách tự trồng trọt lấy và học cách cất giữ thực phẩm để chúng không bị hư đi.

Cuối cùng thì thực phẩm cũng như nước uống của các con sẽ bị hạn chế.

Tổ chức này, mặc dù bị suy yếu đi vì sức mạnh trong lời cầu nguyện của các con, nhưng họ có ý định làm cho các con phải chết đói và đầu độc nhiều người vô tội trong nỗ lực để giảm bớt dân số thế giới.

Họ sẽ cố gắng hết sức để thực hiện điều này.

Trong khi họ tiếp tục gây kinh hoàng cho con cái Thiên Chúa, thì Chúa Cha Hằng Hữu sẽ tạo ra những cuộc trừng phạt về mặt sinh thái và sẽ quét đi hàng triệu những con người độc ác này khỏi mặt đất.

Khí hậu toàn cầu sẽ tiếp tục thay đổi. Cuối cùng, điều này sẽ bị ảnh hưởng đến khả năng giao thương và vì thế quyền lực toàn cầu trong những kế hoạch độc ác của họ, sẽ bị ngăn chặn.

Khi trải qua cuộc khủng hoảng này, các con – Đạo Binh của Ta, phải cầu xin Chúa Cha bảo vệ các con trước những con người độc ác này và để họ mở rộng tâm hồn chai đá của họ trước Sự Thật do Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

Ta nói với các con những điều này để các con có thể chuẩn bị.

Những biến cố này sẽ không xảy ra ngay lập tức và phần lớn trong kế hoạch độc ác này, có thể tránh được và giảm nhẹ nhờ những lời cầu nguyện và hy sinh của các con.

Sự dữ không đến từ Thiên Chúa. Nó sinh ra từ lòng tham, tính ích kỷ, sự thèm khát quyền lực và kiểm soát. Tất cả những thứ tồi tệ này do Satan sinh ra và đặt trước mặt những nhà lãnh đạo trên thế giới để cám dỗ họ, vì thế họ gây tổn hại cho con cái Thiên Chúa.

Đừng để quyền lực của Satan thống trị đất nước các con.

Hãy cầu nguyên, cầu nguyện và cầu nguyện để các con có sức mạnh nhằm chống lại những điều luật được sắp đặt để làm cho các con phải túng thiếu, lệ thuộc vào lòng thương hại của những kẻ kiểm soát đất nước các con. Họ cai trị theo những thế lực toàn cầu bao gồm Anh, Hoa Kỳ, Châu Âu, Trung Quốc và Nga.

Ta, Chúa Giêsu của các con, sẽ giúp các con tránh khỏi cuộc bách hại, nhưng hãy nhớ rằng, lời cầu nguyện là vũ khí chính của các con.

Cầu nguyện có thể ngăn chặn những kẻ độc ác này tước mất khả năng của các con trong việc tự nuôi sống bản thân, tìm cái mặc và việc tham dự các Thánh Lễ trong các nhà thờ thuộc Kitô Giáo của các con.

Hãy chiến đấu nhân danh Ta và Ta sẽ luôn đứng bên cạnh các con.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#405/ Hỡi những tôi tớ được thánh hiến, đừng phạm phải sai lầm của người Do Thái xưa, họ đã khước từ Ta khi Ta đến lần đầu tiên (24-04-2012)

Thứ ba ngày 24 tháng 4 năm 2012, lúc 19:45

Hỡi ái nữ của Ta, con hãy biết rằng khi một Sứ Vụ quan trọng như Sứ Vụ Ta giao cho con để loan báo cho thế giới này, sẽ bị nhiều người cố gắng ngăn cản.

Họ sẽ tìm cách tấn công con và xem thường những ai nhận ra Tiếng Nói của Ta khi Ta cố gắng thông truyền những Thông Điệp của Ta cho toàn thế giới.

Mức độ thù hận đối với những Thông Điệp mà con loan báo với tư cách là ngôn sứ thời cuối, sẽ tiếp tục gia tăng.

Giờ đây, hỡi tất cả những ai nói rằng họ nhận biết Ta hãy lắng nghe Ta. Ta đang chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Ta.

Nếu các con tin vào Ta, tin vào những Giáo huấn của Ta và nói rằng các con nhận biết Ta thì hãy biết rằng Ta đang sai ngôn sứ thời cuối của Ta đến cùng với một số ngôn sứ khác nữa, để chuẩn bị cho các con xứng đáng bước vào Thiên Đường Mới của Ta.

Đối với những tôi tớ đã được thánh hiến của Ta, Ta nói với các con rằng: Đừng phạm phải sai lầm như những người Do Thái xưa, họ đã khước từ Ta khi Ta xuống thế lần thứ nhất.

Hãy lưu tâm và lắng nghe Lời Mời Gọi của Ta vì Ta cần các con chuẩn bị cho các linh hồn trong đoàn chiên của Ta trước khi Phép Lạ Trọng Đại xảy ra.

Các con nghĩ rằng Ta lại không sai các ngôn sứ của Ta đến để cảnh báo loài người hay sao?

Các con nghĩ rằng Ta chỉ báo trước Cuộc Quang Lâm mà không chuẩn bị cho các con và để cho nhiều linh hồn phải hư mất đời đời sao?

Đối với những ai trong các con chối bỏ Cuộc Quang Lâm của Ta nhưng lại cho là hiểu được Lời Hứa của Ta dành cho nhân loại, thì thật xấu hổ cho các con.

Việc thiếu khiêm nhường của các con cho thấy các con không thể được thanh tẩy bởi Chúa Thánh Thần.

Các con phải cầu xin Ta ban cho Ơn phân định hoặc là hãy tránh khỏi mắt Ta.

Các con làm cho Ta thất vọng. Các con làm cho Ta phải rơi lệ trong tuyệt vọng vì các con là những tôi tớ của Ta, được giao nhiệm vụ để cứu rỗi các linh hồn. Đây là sứ vụ của các con.

Giờ đây ta đang kêu gọi các con từ Thiên Đàng, Ta van xin các con hãy đáp lại Lời Mời Gọi của Ta.

Ta có nhiều linh hồn ưu tuyển cùng chung tay làm việc với Ta để mang về cho Ta những linh hồn mà Ta khao khát.

Các con đừng ngủ mê nữa, hãy thức dậy từ giấc ngủ mê và hãy tỉnh thức để đáp lại Lời Mời Gọi của Ta.

Chỉ có những ai thực lòng yêu mến Ta mới nhận ra Tiếng Nói của Ta.

Như đứa con thơ nhận ra mẹ nó, các con cũng thế, những tôi tớ dấu yêu của Ta, các con phải kêu xin cùng Ta như một trẻ thơ để nhận biết chắc chắn rằng đó chính thực là Ta, Chúa Giêsu dấu yêu của các con, Ta mời gọi các con hãy nắm lấy tay Ta.

Ta sẽ dẫn dắt các con qua chặng đường rất gian khó mà các con phải trải qua để đến được cổng Thiên Đàng Mới của Ta.

Ta đã chẳng nói với các con rằng Ta sẽ trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết sao?

Thật ra, không bao lâu nữa Ta sẽ ngự đến và Ta cần các con giúp Ta quy tụ con cái Thiên Chúa về một mối.

Rất ít người nhận ra Ta vì tấm màn của sự lừa dối đã bao phủ toàn thể nhân loại. Nhiều người không tin vào Thiên Chúa Cha.

Chỉ ít người thừa nhận rằng Ta, Chúa Giêsu Kitô, Con Một của Người, đã chết để cứu chuộc họ. Tuy nhiên, họ sẵn sàng tin tưởng và tôn thờ những ngẫu tượng vốn không tồn tại.

Ta phải khóc trong đau buồn biết bao khi Ta chứng kiến những thanh niên cười nhạo khi Danh Ta được nhắc đến, và khi họ xem thường người khác, những người công khai thừa nhận rằng Ta hiện hữu.

Ta phải chịu Nỗi Đau của Cuộc Khổ Hình Thập Giá biết bao khi Ta chứng kiến những con người tự xưng là Kitô hữu nhưng không chịu tuyên xưng những Giáo huấn của Ta một cách công khai vì sợ bị chế giễu.

Nhân loại đã bị lừa dối bởi tên vua của dối trá. Giờ đây chỉ mình Ta mới có thể mang lại hy vọng và cứu con cái Thiên Chúa khỏi số phận khủng khiếp vốn đang được hoạch định để áp đặt trong mọi quốc gia bởi những đạo quân của tổ chức toàn cầu mạnh mẽ, bao gồm những tổ chức dưới quyền kiểm soát của tiên tri giả và tên phản Kitô.

Tất cả những lời cảnh báo của Ta ban cho Maria Divine Mercy, vị ngôn sứ thời cuối, sẽ phải xảy ra.

Cho đến khi những điều này xảy ra, đừng bao giờ quên rằng lòng trung thành của các con là dành cho Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế của các con.

Nếu không có tình yêu và sự dẫn dắt của Ta thì các con không thể nào lèo lái con thuyền Hội Thánh của Ta trên trần gian này được.

Hãy tỉnh thức. Đừng khước từ các ngôn sứ được Thiên Chúa sai đến. Như đã được tiên báo trong Kinh Thánh, giờ đây nhiều người đến nhân danh Ta nhưng lại không ban của ăn thiêng liêng, vốn chỉ có thể đến từ Ta.

Giờ đây nhiều kẻ đang xuất hiện để loại trừ Tiếng Nói công khai chính yếu của Ta dành cho nhân loại, trong các Thông Điệp này, những thông điệp của thời kỳ cuối.

Cầu nguyện là con đường của các con để trở về trong vòng tay Ta.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để các con được Ơn tỉnh thức hầu có thể nhận ra Ta trước khi quá muộn.

Ta cần sự trợ giúp, tình yêu và lòng trung thành của các con.

Hãy nhớ rằng vì Ta mà các con đã thực hiện lời thề thánh hiến. Giờ đây Ta kêu gọi các con – đừng khước từ Ta.

Hãy đón nhận Ta và hãy để Ta dẫn dắt các con nhờ đó các con có thể lãnh đạo Giáo Hội Còn Sót Lại của Ta và cứu rỗi các linh hồn.

Ta ban phép lành đặc biệt cho các con và chờ mong các con đáp lại Lời Mời Gọi của Ta dựa theo lời cầu nguyện sau.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (49) Lời tuyên hứa trung thành cho hàng Giáo sĩ Kitô Giáo:

Lạy Chúa Giêsu, con là tôi tớ hèn mọn của Chúa, con nguyện dâng Chúa tình yêu và lòng trung thành của con.

Xin Chúa ban cho con dấu chỉ về Lời Mời Gọi của Chúa.

Xin giúp con hiểu và làm chứng cho Lời Hứa của Chúa.

Xin ban Thánh Thần Chúa xuống trên con, để con không bị lừa dối bởi những ai tuyên xưng rằng họ đến nhân danh Chúa nhưng không nói Sự Thật.

Xin chỉ cho con Sự Thật.

Xin cho con cảm nhận được Tình Yêu của Chúa, để con thi hành Thánh Ý Chúa.

Xin Chúa chỉ dẫn con giúp Chúa cứu rỗi nhân loại trong khiêm nhường. Amen.

Đừng bỏ qua lời mời gọi của Ta. Đừng khước từ Ta khi Ta đến một lần nữa.

Lần này Ta đến không những để cứu nhân loại một lần nữa mà còn để hoàn tất Thánh Ý của Cha Ta, Thiên Chúa Tối Cao.

Hãy ra đi trong bình an.

Chúa Giêsu dấu yêu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#406/ Nhân loại sẽ không còn ý riêng khi tất cả được hiệp nhất với Thánh Ý Chúa Cha (25-04-2012)

Thứ tư ngày 25 tháng 4 năm 2012, lúc 15:50

Hỡi ái nữ của Ta, nhiều linh hồn không đón nhận Ta, chỉ vì họ không muốn.

Họ biết Ta là ai.

Họ biết rằng họ đã được Thiên Chúa Cha, tạo ra từ hư không. Nhưng họ quyết định phớt lờ Người.

Họ lạm dụng Danh Ta rất thường xuyên một cách rất vô ý thức và Danh Ta thường có trong những lời nguyền rủa của những kẻ bị ác quỷ thống trị.

Chỉ khi nào người ta phải rơi vào thảm kịch thì người ta mới dừng lại và nghĩ về cái chết và số phận của họ sẽ ra sao sau khi chết.

Đây là lý do tại sao đôi khi Ta trừng phạt những linh hồn, do Lòng Thương Xót của Ta, để họ ý thức được và nhờ đó Ta có thể cứu họ.

Qua đau khổ, tất cả những sự hấp dẫn do của cải vật chất mà giác quan tìm kiếm, sẽ trở nên vô nghĩa và được nhìn nhận đúng với bản chất thật của chúng – chỉ là những thứ hào nhoáng chóng qua, vốn sẽ tan biến chỉ trong một thời gian ngắn.

Nhiều linh hồn được sinh ra trong thế giới này là được sai đến từ Thiên Đàng. Họ, gồm cả những trẻ em bị bỏ rơi, đã chọn đau khổ như một phương thế để xin ơn cứu rỗi cho các tội nhân.

Thật khó để nhân loại hiểu được bí nhiệm về Vương Quốc Thiên Chúa vì không một ai được ban cho tặng ân này.

Khi các thiên thần sa ngã nổi loạn chống lại Cha Ta, Người không bao giờ rút đi quyền tự do của con cái Người và Người sẽ không bao giờ lấy đi những Tặng ân mà Người đã ban cho nhân loại.

Tất cả nhân loại sẽ có ý chí tự do cho đến khi ý muốn của họ hiệp nhất với Thánh Ý Chúa Cha.

Satan lợi dụng ý chí tự do này. Điều mà hắn không thể chống lại được là khi những linh hồn ưu tuyển, từ bỏ ý riêng và dâng ý riêng của họ lên Thiên Chúa để cứu những người tội lỗi.

Khi thực hiện sự hy sinh này, qua việc chấp nhận đau khổ, thì ảnh hưởng của Satan suy yếu đi.

Khi ấy những tội nhân có thể được cứu rỗi ngay cả khi họ không ăn năn thống hối. Đây là mầu nhiệm của sự đau khổ.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#407/ Những ai trung thành với Ta sẽ được đưa thẳng vào Trời Mới-Đất Mới chỉ trong chớp mắt (26-04-2012)

Thứ năm ngày 26 tháng 4 năm 2012, lúc 20:30

Hỡi ái nữ của Ta, một lần nữa, Ta phải nói với tất cả con cái Thiên Chúa là không phải lo lắng hoặc sợ hãi về những biến cố sắp xảy ra.

Tất cả nhân loại sẽ sớm chứng kiến Lòng Thương Xót của Ta và nhiều người, một khi họ đã thống hối tội lỗi của họ, thì không phải sợ hãi Ta.

Thay vào đó linh hồn họ sẽ được tràn ngập Tình Yêu Thiên Tính của Ta. Ánh Sáng của Ta sẽ chiếu soi trên họ và họ sẽ hân hoan.

Kỷ nguyên mới trong an bình sẽ mang lại niềm vui bất tận và niềm hoan lạc cho những người đón nhận Bàn Tay Thương Xót của Ta.

Mỗi tội nhân được mời gọi để hưởng Sự Sống Đời Đời và họ không được bỏ lỡ cơ hội vì hoang mang. Kỷ nguyên hòa bình của Ta sẽ là một trái đất mới, nơi đó 12 chi tộc sẽ ngự trị dưới sự Hướng Dẫn của Ta.

Các con sẽ sống trong bình an, tình yêu, và hiệp nhất. Cảnh vật thiên nhiên xung quanh mà các con đang nhìn thấy trên trái đất ngày hôm nay, sẽ không là gì khi so với thế giới đang chờ đón các con phía trước.

Đối với những ai lo lắng hoặc lo sợ cho gia đình và người thân của các con – hãy mang họ tới Địa Đàng mới tuyệt vời của Ta cùng với các con.

Hãy cầu nguyện cho họ và Ta sẽ ban cho họ những Ân sủng đặc biệt để họ được Ơn để nhận biết Tình Yêu của Ta.

Mong muốn lớn nhất của Cha Ta, được chứng kiến sự ngạc nhiên, niềm vui và tình yêu qua từng đứa con dấu yêu của Người khi Người mở ra Địa Đàng Mới cho các con.

Các con sẽ được đoàn tụ với những người thân yêu của các con đã chết trong ân sủng và được sống lại từ trong kẻ chết.

Tại sao các con không tin vào một Tặng ân lớn lao như vậy? Khi các con tín thác vào Lời hứa trở lại của Ta, thì các con sẽ cảm nhận được bình an.

Tất cả những gì Ta mời gọi các con là các con phải chuẩn bị qua việc cầu nguyện. Khi các con cầu xin Ta ban cho các con Ân sủng và cầu nguyện cho tha nhân – thì tất cả sẽ tốt đẹp.

Lòng Thương Xót của Ta quá bao la đến nỗi chỉ có một số ít người không nhận ra Lời hứa Thánh Thiêng của Ta để quy tụ tất cả các con cái Thiên Chúa và mang họ về, giải thoát họ khỏi sự kìm kẹp của Satan và các thiên thần sa ngã của hắn.

Sự Thật về Vương Quốc của Ta sẽ được chứng kiến ngay cả bởi những người vô thần, những người sẽ phải khiếp sợ, tuy nhiên, hầu hết sự hoài nghi của họ sẽ biến thành tình yêu khiêm nhường và sự đón nhận. Trong khi còn nhiều khó khăn phía trước đang chờ các con nhưng, với tình yêu và lòng sùng kính Ta, Chúa Giêsu của các con, mọi chuyện không đến nỗi quá khó để các con không thể vượt qua được. Xin các con đừng để cho nỗi sợ hãi ngăn cản các con đón nhận Ân huệ trong Địa Đàng Mới của Ta với niềm hân hoan.

Những ai trung thành với Ta sẽ được đưa vào Trời Mới Đất Mới chỉ trong nháy mắt mà không phải chịu một đau khổ nào.

Điều khiến các con bận tâm đó là những tội nhân cứng lòng, những người sẽ không cầu xin ơn tha thứ của Ta, những người sẽ khước từ Bàn Tay Ta và thay vào đó, họ sẽ quay lại với con đường tội lỗi của họ.

Họ cần lời cầu nguyện của các con.

Hãy siêng năng cầu nguyện để họ được cứu rỗi.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#408/ Thiên Chúa Cha: Là Cha của toàn thể nhân loại, Ta đã sẵn sàng để sai Con Ta thu hồi Ngai Vàng Đích Thực của Người (28-04-2012)

Thứ bảy ngày 28 tháng 4 năm 2012, lúc 15:40

Hỡi con gái, những tháng qua là một thời gian khó khăn, không chỉ đối với con, nhưng đối với tất cả con cái yêu dấu của Ta.

Ta là Chúa Cha, Đấng Tạo Dựng và là Tình Yêu, với một tình yêu vô hạn dành cho từng đứa con của Ta, bất kể họ xúc phạm đến Ta biết dường nào.

Các con cần phải chuẩn bị nhiều để giúp nhiều tâm hồn sẵn sàng cho cuộc Quang Lâm của Con yêu dấu Ta là Chúa Giêsu Kitô.

Phần lớn nhân loại đang phải đau khổ trong thời điểm này vì sự bách hại. Sự bách hại này không những về vật chất và thiếu thốn tiền bạc mà còn là sự đói khát tinh thần nữa.

Là Cha của toàn thể nhân loại, Ta đã sẵn sàng để sai Con Ta trở lại nhằm thu hồi Ngai Vàng Đích Thực của Người.

Ngay cả Con Ta cũng không biết được ngày giờ.Chỉ có Ta mới biết được ngày giờ.

Ta có thể cho các con biết rằng việc ấy sẽ sớm xảy ra và hầu hết thế hệ này, sống trong thế giới ngày hôm nay, sẽ sống cho Ngày Trở Lại Rạng Ngời Vinh Hiển của Con Ta.

Giờ đây Ta đang chuẩn bị để quy tụ tất cả con cái của Ta khi Ta đưa họ ra khỏi vực thẳm khủng khiếp của đau khổ mà họ phải chịu đựng nơi khốn cùng.

Nơi khốn cùng này được tạo ra bởi Luxiphe và tất cả những thiên thần sa ngã của hắn những kẻ rảo quanh khắp mặt đất từ khi Ađam và Evà phạm tội.

Ngày nay, nhiều con cái của Ta cảm thấy khó mà tin là có Ta, Thiên Chúa Đấng Tạo Hóa và là Cha của họ.

Ta đã ban cho các con cái của Ta ơn thông hiểu và ý chí tự do để họ có thể tự chọn lựa cuộc sống của họ theo như họ muốn.

Ta đã ban cho họ Mười Điều Răn được khắc trên đá để hướng dẫn họ về Vương quốc của Ta.

Những Điều Răn đó không bao giờ thay đổi, nhưng các con cái Ta nghĩ rằng họ thông minh hơn và đã tạo ra những ý nghĩa mới không thể chấp nhận được trong mắt Ta.

Đây là thời cuối cùng trong sự thống trị của ác quỷ, những kẻ bị xua đuổi và là những kẻ tràn ngập trái đất, thời ấy đã đến hồi kết thúc.

Ta kêu gọi tất cả các con cái của Ta hãy nghe đây. Thời gian của các con trên trái đất, như các con được biết, đang tới lúc kết thúc.

Quả thật, có một Đất Mới, một Địa Đàng Mới đang chờ đợi các con.

Địa Đàng ấy sẽ vượt trên bất cứ điều gì các con có thể tưởng tượng ra và đã được chuẩn bị trong một thời gian bằng tình yêu dành cho mọi người bao gồm nam phụ lão ấu.

Cuối cùng Ta sẽ quy tụ tất cả gia đình yêu dấu của Ta và tất cả chúng ta sẽ sống trong sự hòa hợp, tình yêu, an bình và niềm vui vĩnh hằng.

Đối với những ai không chịu bước vào Địa Đàng Mới, Ta sẽ làm tất cả mọi sự trong Quyền Năng của Ta để ngăn chặn các con quay lưng lại với gia nghiệp mà các con đáng được hưởng.

Vì ý chí tự do mà Ta đã ban cho các con, Ta sẽ không bao giờ lấy đi, quyền quyết định là của các con.

Các con chỉ cần quay trở về và mở rộng tâm hồn.

Khi ấy các con phải chạy vào Vòng Tay Ta để Ta đưa các con về nhà.

Đây là ước muốn lớn lao và cao quý nhất của Ta, là đưa tất cả các con cái yêu dấu của Ta về nhà đích thực, nơi mà họ thuộc về.

Cha đầy yêu thương của các con

Thiên Chúa Đấng Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#409/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Những ai yêu mến Thánh Tử của Mẹ sẽ không phải chết (29-04-2012)

Chúa Nhật ngày 29 tháng 4 năm 2012, lúc 10:00

Hỡi con, con không bao giờ được phép nghĩ rằng vì sự đơn độc trong Sứ Vụ đặc biệt này mà ơn hoán cải không xảy ra.

Sứ Vụ của con, được Thiên Chúa Cha Hằng Hữu trao phó, là để loan truyền Sự Thật về cuộc Quang Lâm của Con Mẹ cho toàn thể con cái Thiên Chúa.

Điều quan trọng là những ai không dành thời giờ để tôn vinh và tận hiến cho Thánh Tử của Mẹ được báo cho biết những gì sẽ xảy ra.

Các con phải bao gồm tất cả con cái Thiên Chúa trong những lời cầu nguyện của các con, vì Chúa Cha yêu thương tất cả mọi người.

Ngay cả những người chai đá trước tình yêu của Chúa Cha và không muốn đón nhận Thánh Tử của Mẹ, cũng phải được ban cho sự sống đời đời.

Khi Cuộc Cảnh Báo xảy ra, nhiều tội nhân sẽ được soi sáng và sẽ chạy đến với Thánh Tử của Mẹ để xin nài xin Lòng Thương Xót của Người.

Chỉ khi ấy, nhân loại mới chịu lắng nghe những Thông Điệp quan trọng mà Con Mẹ ban cho nhân loại thông qua con.

Khi họ nhận ra Sự Thật rằng thời gian cho Triều Đại của Người sắp bắt đầu, họ mới rộng lòng đón nhận Lời Chí Thánh của Người.

Nhiều con cái của Thiên Chúa bị hoang mang về sự hiện hữu của Thiên Đàng và trái đất. Nhiều người quá sợ hãi để nghĩ về sự sống đời sau.

Hỡi con, những ai yêu mến Thánh Tử của Mẹ sẽ không phải chết.

Thay vào đó, họ sẽ được đưa vào Kỷ Nguyên Mới của Bình An và Thiên Đàng mà Chúa Cha đã hứa ban cho tất cả con cái của Người.

Con phải cầu nguyện để tất cả những linh hồn vô định và lầm lạc tìm đường trở về trong Vòng Tay yêu thương của Con yêu dấu Mẹ bằng không họ sẽ không xứng đáng để bước vào Cổng Thiên Đàng Mới.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#410/ Bí mật đầu tiên trong Sách Sự Thật tiết lộ âm mưu chống phá Giáo Hội của Tam Điểm (29-04-2012)

Chúa Nhật ngày 29 tháng 4 năm 2012, lúc 15:33

Hỡi ái nữ của Ta, con được ban cho một Ân huệ mà nhiều người sẽ khước từ vì sợ hãi.

Vì con được ban Ân sủng cùng với sức mạnh và ngọn lửa của Chúa Thánh Thần nên con được trang bị đầy đủ để công bố cho thế giới những lời tiên tri được hứa ban cho thế giới từ rất lâu rồi.

Lời tiên tri được ban cho ngôn sứ Đanien khi ông được lệnh đóng cuốn Sách Sự Thật lại cho đến khi cuối thời, khi nội dung sẽ được tiết lộ; thời ấy nay đã đến.

Những mặc khải cũng được ban cho Gioan Thánh Sử, nhưng chỉ là một phần; một số bí mật được tỏ ra cho Thánh Sử trong một cuốn sách nhỏ về Bảy Ấn.

Ông đã không được ban thẩm quyền để tiết lộ nội dung của sách. Thay vào đó, ông được lệnh đặt cuốn sách xuống và nuốt nó đi để cho những Ấn đó không bị vỡ cũng như phần nội dung không được tiết lộ cho đến thời kỳ này. Qua việc nuốt cuốn sách nhỏ đó, một đầu mối đã được ban cho nhân loại.

Ăn vào thì đắng, tức là Sự Thật gây ra sự sợ hãi.

Sự Thật cũng có thể gây mất lòng những ai tuyên bố là hiểu biết tất cả những kế hoạch của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Tuy nhiên Sự Thật chính là Tình Yêu mạnh mẽ mà Thiên Chúa dành cho mỗi người trên trái đất này, Tình Yêu ấy thì ngọt ngào đối với những ai biết đón nhận.

Sự Thật là chỉ mình Ta, Chúa Giêsu Kitô, mới có thể tiết lộ những bí mật được ban cho Gioan Thánh Sử. Sự Thật ngọt ngào sẽ được đón nhận với lòng yêu mến bởi những ai tuân theo Giáo huấn của Thiên Chúa.

Sự Thật có thể gây ra sợ hãi, nhưng sức mạnh của Thiên Chúa sẽ vượt thắng mọi sự dữ và bách hại vì Người có thể làm được bất cứ điều gì.

Bí mật đầu tiên là một sự thật rằng Thiên Chúa và tất cả các Công Trình của Người đã bị các tổ chức của Tam Điểm, được thành lập trong thời trung cổ, âm mưu chống lại.

Lòng trung thành của họ dành cho tên ác quỷ. Hắn chính là Satan, chúa tể của họ và họ tự hào khi tỏ lòng tôn kính hắn thông qua những thánh lễ đen.

Sau đó là Tòa Thánh đã bị tấn công khốc liệt bởi tổ chức này kể từ năm 1967.

Dần dần họ đã xâm nhập vào Giáo Hội của Ta, không chỉ ở Vatican mà còn trong những hàng ngũ khác trong mọi quốc gia.

Sự băng hoại trong Giáo Hội của Ta do nhóm này tiêm nhiễm đã gây ra bao tội ác tàn bạo đối với những nạn nhân vô tội.

Lòng ham mê tiền bạc và quyền lực của họ chẳng là gì khi sánh với lòng sùng kính bệnh hoạn của họ dành cho tên lừa dối, chính là Satan. Hắn được phụng thờ một cách công khai trong các tổ chức ấy và trong vòng bí mật. Các linh mục và các tôi tớ được thánh hiến khác bao gồm các giám mục, hồng y cũng đã tụ họp trong những khu dành riêng cho tổ chức này.

Các hành động độc ác mà họ tham gia vào thật quá sức nghiêm trọng để có thể tiết lộ cho các con nhưng hãy biết rằng họ hiến dâng con người làm tế vật hy sinh cho tên ác quỷ ngay trong các nhà thờ được thiết lập để ban Bí Tích Thánh Thể khi cử hành Thánh Lễ.

Tổ chức độc ác này che giấu rất kỹ lưỡng các hoạt động thực sự của họ trước các linh mục, giám mục và hồng y thánh thiện cũng như các tôi tớ được thánh hiến trong hàng Giáo Phẩm khi họ thực hiện những hành động ghê tởm ấy.

Họ thù ghét Thiên Chúa một cách thậm tệ đến nỗi điều ấy có thể khiến cho các con khiếp sợ. Các quyền hạn của họ là do Satan trao ban, điều đó có nghĩa là sự gian ác, tham lam, ham muốn tình dục lệch lạc được hân hoan đón nhận bởi những đồ đệ của họ trong mọi quốc gia.

Họ chào nhau bằng các dấu hiệu riêng biệt, được đặt ra để tỏ lòng trung thành với nhau.

Một điều chắc chắn rằng những hành động độc ác của họ sẽ đến hồi kết thúc, nếu họ không quay về với Ta trong Cuộc Cảnh Báo, họ sẽ chỉ còn rất ít thời gian trước khi bị ném vào hồ lửa, nơi mà họ sẽ phải chịu cực hình khủng khiếp cho đến muôn đời.

Họ đã tạo ra và khuấy động tình trạng bội giáo khắp nơi trên toàn thế giới.

Họ đã đạt được điều này bằng cách xâm nhập vào Giáo Hội của Ta.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chiên Thiên Chúa

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#411/ Ta kêu gọi tất cả các con – những ai chưa nhận biết Ta (30-04-2012)

Thứ hai ngày 30 tháng 4 năm 2012, lúc 17:45

Hỡi ái nữ của Ta, Ta phải giải thích cho những ai tin vào Thiên Chúa nhưng không chịu đến nhà thờ hay cầu nguyện. Nhiều người không biết phải cầu nguyện làm sao. Cũng giống như ái nữ của Ta cũng cảm thấy khó khăn một chút.

Cầu nguyện có nghĩa là cầu xin.

Cầu nguyện có nghĩa là thưa chuyện.

Cầu nguyện có nghĩa là thể hiện tình yêu và tạ ơn.

Nhiều người ngày nay, có thiện chí và tâm hồn quảng đại nhưng không biết cầu nguyện ra sao. Một số người cảm thấy khó khăn và ngượng ngùng.

Một số khác cảm thấy rằng những lời cầu nguyện của họ không được đếm xỉa tới.

Ôi, Ta yêu thương những linh hồn đặc biệt này biết bao. Họ quá xa cách Ta nhưng Ta thật khao khát muốn tỏ cho họ thấy tình yêu sâu thẳm của Ta biết bao.

Ta kêu gọi tất cả những ai không biết Ta. Không có gì phải sợ Ta. Tất cả những gì các con cần phải làm là cầu xin Ta đón nhận các con và an ủi các con.

Hãy để Ta chứng tỏ tình yêu của Ta dành cho các con. Hãy thưa chuyện với Ta một cách đơn sơ. Không gì có thể gây sợ hãi cho Ta cả.

Hãy chia sẻ những lo toan của các con khi Ta sẽ ủi an tâm hồn các con. Hãy để Ta giúp các con cảm nhận bình an đích thực.

Hãy xin Ta sắp đặt mọi âu lo của các con. Ta sẽ chỉ cho các con thấy Sự Thật để những lo lắng của các con sẽ không còn tệ hại như các con tưởng nữa.

Làm thế nào để các con biết được là Ta sẽ nghe lời các con cầu xin? Làm thế nào để các con biết chắc là Ta sẽ đáp lời các con?

Hãy ngồi xuống trong thinh lặng và hãy cầu xin Ta trợ giúp các con mở lòng ra với Ta bằng lời cầu nguyện sau đây.

Chiến Dịch Cầu nguyện (50) Xin Chúa Giêsu giúp con biết Chúa là ai

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết Chúa là ai.

Xin tha thứ cho con vì từ trước đến giờ con không thưa chuyện với Chúa

Xin giúp con tìm thấy bình an trong cuộc sống này và được tỏ cho thấy Sự Thật về Sự Sống Đời Đời

Xin xoa dịu tâm hồn con

Xin cất đi mọi lo lắng của con

Xin ban cho con bình an

Giờ đây xin mở lòng con ra để Chúa có thể đong đầy tâm hồn con Tình Yêu của Chúa. Amen.

Nhiều người trong số các con sẽ không đến với Ta vào thời điểm này. Nhưng điều đó không quan trọng.

Khi khó khăn, sợ hãi và hoang mang các con sẽ đến với Ta.

Ta hằng ở bên các con mỗi ngày mặc dù các con không nhận ra điều này, nhưng chẳng bao lâu nữa các con sẽ nhận ra Ta và biết được Sự Thật về Lời Hứa của Ta là ban cho các con Sự Sống Đời Đời trong tâm trí, thân xác và linh hồn.

Ta đang chờ các con cầu xin. Khi ấy, Ta sẽ đưa các con đi, khi đúng thời đúng buổi, vào Cổng Địa Đàng Mới trong Kỷ Nguyên Mới của Hòa Bình trên địa cầu này.

Bạn của các con

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#412/ Hãy nghe lời mời gọi của Ta và hãy chuẩn bị nhận lãnh Chúa Thánh Thần (01-05-2012)

Thứ ba ngày 1 tháng 5 năm 2012, lúc 20:00

Hỡi ái nữ của Ta, Tình Yêu của Ta dành cho tất cả các con có nghĩa là giờ đây, một lần nữa Ta tuôn đổ Thần Khí trên toàn thể nhân loại để thôi thúc họ mở rộng tâm hồn.

Nhiều linh hồn sẽ sớm cảm nhận được Thần Khí tràn ngập tâm trí, thân xác và linh hồn họ.

Điều này rất cần thiết để thức tỉnh tất cả con cái Thiên Chúa trước Sự Thật.

Nhiều người giờ đây sẽ nhìn thế giới với một cái nhìn khác.

Khi ấy họ sẽ bắt đầu chất vấn mọi sự. Họ sẽ không còn chịu làm nô lệ cho những kẻ mà lúc nào cũng muốn vơ vét hết về làm giàu cho mình.

Không ai có thể cưỡng lại trước sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần.

Cả Thiên Đàng đang mong đợi vì thời khắc của sự soi sáng này sẽ mở ra một bình minh mới, một khởi đầu mới.

Sự dối trá mà các con đang phải đối mặt che đậy một kế hoạch lớn, kế hoạch này do một liên minh thế giới tạo ra nhằm kiểm soát toàn bộ những đất nước mà các con đang sống.

Bằng cách làm cho đất nước các con phải lệ thuộc vào những công ty khổng lồ của họ để nuôi sống gia đình các con, họ sẽ biến các con thành những nô lệ. Họ đã lấy đi những gì thuộc quyền sở hữu của các con nhưng các con hoàn toàn không thấy được việc này.

Giờ đây với Ơn Chúa Thánh Thần, hàng triệu người trong các con sẽ nhìn thấy bộ mặt thật của tổ chức Tam Điểm độc ác này.

Ơn ban này sẽ là khiên thuẫn các con cần để đánh đuổi đội quân này để họ không thể hủy diệt các con.

Hãy nghe Lời Mời Gọi của Ta và hãy chuẩn bị lãnh nhận Chúa Thánh Thần.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#413/ Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống vào Chúa Nhật này. Thần Khí Thiên Chúa được tuôn đổ tràn đầy lần thứ hai (04-05-2012)

Thứ sáu ngày 4 tháng 5 năm 2012, lúc 21:05

Hỡi ái nữ của Ta, khi con cảm thấy Sứ Vụ này thật khó để thuyết phục tất cả con cái Thiên Chúa đón nhận Cuộc Quang Lâm của Ta, rằng Cuộc Quang Lâm là một tin vui cho tất cả con cái của Thiên Chúa, thì con chỉ cần nhớ điều này.

Cũng như tất cả mọi người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, thì Ánh Sáng của Chúa Cha cũng chiếu soi mọi linh hồn.

Hãy nhìn vào mỗi khuôn mặt của những người mà con gặp thì con sẽ nhìn thấy hình ảnh của Thiên Chúa Cha.

Có thể là vẻ bề ngoài, một nụ cười, một cử chỉ hoặc một nét hiền từ dịu dàng nào đó ,nhưng hình ảnh của Người hiện hữu nơi ấy.

Mỗi người đều có cái tốt, ngay cả những tội nhân cứng lòng. Một số người toát ra sự hiện diện của Thiên Chúa và thu hút người khác đến với họ giống như một thỏi nam châm. Trong một số người khác thì hình ảnh của Chúa Cha bị lu mờ nhưng vẫn có đó như bao người khác.

Khi các con nhìn vào đôi mắt những ai tàn bạo, các con vẫn nhìn thấy tia hy vọng nơi họ vì sự hiện hữu của Ánh Sáng Thiên Chúa. Đây là Ánh Sáng trong linh hồn của những con cái Thiên Chúa vốn cần được khơi dậy bằng những Thông Điệp tình thương và hy vọng của Ta. Ánh Sáng trong linh hồn của một người càng mạnh thì càng thanh tẩy họ trong sạch tinh tuyền hơn. Càng nhiều người được thanh tẩy bằng Ánh Sáng của Thiên Chúa thì địa cầu này sẽ càng trong sạch hơn.

Khi Ánh Sáng của Thiên Chúa trong linh hồn mỗi người tín hữu càng mạnh thì càng làm cho quyền lực sự dữ yếu đi vì bóng tối không thể chống lại Ánh Sáng.

Chính vì thế mà giờ đây Thần Khí Thiên Chúa một lần nữa lại được tuôn đổ trên toàn thể nhân loại.

Đây là lần thứ hai Thần Khí Thiên Chúa được tuôn đổ xuống trên nhân loại kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2011.

Đây là điều xảy ra trước Lòng Thương Xót bao la của Ta và đảm bảo rằng Ánh Sáng này sẽ đem lại cho linh hồn các tín hữu một sự hiểu biết mới.

Vào Chúa Nhật này ngày 6 tháng 5 năm 2012 Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên toàn thể nhân loại.

Nhiều người sẽ cảm nhận bình an và tình yêu. Ta khẩn thiết kêu gọi tất cả các con hãy cầu xin Ơn Chúa Thánh Thần tràn ngập linh hồn mọi người để tất cả sẽ cảm nhận được Tình Yêu của Thiên Chúa và đáp lại lời mời gọi của Người.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (51) Cầu xin Ơn Chúa Thánh Thần

Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài ngự đến, xin tuôn đổ Tình Yêu, Ơn Khôn Ngoan và Thông Hiểu trên tâm hồn khiêm hạ của con.

Xin đong đầy tâm hồn con bằng Ánh Sáng của Sự Thật, để con có thể phân định được Sự Thật của Chúa, giữa những dối trá đang lan tràn bởi Satan và những thiên thần sa ngã của hắn.

Xin giúp con cầm lấy ngọn đuốc sáng và lan tỏa Ngọn Lửa của Ơn Thông Hiểu cho tất cả những ai con gặp trong Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Hãy ra đi trong Tình Yêu, Ánh Sáng và Bình An.

Hãy nghỉ ngơi và hãy để cho Thần Khí của Ta ngự xuống trên các con.

Ta yêu thương các con.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#414/ Thiên Chúa Cha: Hãy nhận lãnh Chúa Thánh Thần trong tâm tình hân hoan diệu kỳ và tri ân cảm tạ (05-05-2012)

Thứ bảy ngày 5 tháng 5 năm 2012, lúc 12:00

Hỡi con gái của Ta, thật trọng đại biết bao ngày mà Chúa Thánh Thần, Ánh Sáng Tình Yêu của Ta tỏa lan trên toàn thế giới.

Đây là một đặc ân rất trọng đại. Đặc ân này sẽ giúp mở rộng tâm hồn nhiều người và chuẩn bị nhiều linh hồn cho Cuộc Cảnh Báo.

Tình Yêu của Ta không biết đến giới hạn.

Không một người đàn ông, đàn bà hoặc con trẻ nào nằm ngoài ước muốn của Ta là ôm chặt từng người trong Vòng Tay Ta. Không một tội nhân nào bị loại trừ.

Hỡi con, Ân huệ của Ta ban cho nhân loại thật vô biên và Ta sẽ tiếp tục tuôn đổ nhiều Ân huệ của Ta cho những ai đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện được ban qua con.

Những lời nguyện này đến từ Thiên Đàng chứ không phải từ ngòi bút của con người.

Những lời nguyện này dành riêng cho thời đại các con và là vũ khí mạnh mẽ để chống lại sự bách hại.

Hỡi các con, những lời nguyện này luôn được Thiên Chúa lắng nghe mỗi khi các con đọc lên.

Các con sẽ nhận lãnh những phần thưởng lớn lao qua việc đọc những lời nguyện này.

Hãy lãnh nhận Thần Khí của Ta trong hân hoan diệu kỳ và với lòng tri ân.

Đây là một phép lạ và được ban cho từng người trong các con với Tình Yêu của Ta.

Giờ đây hãy ra đi trong bình an và tình yêu.

Cha của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#415/ Các môn đệ thời nay của Ta đang được giao cho một Sứ Vụ lớn lao (06-05-2012)

Chúa Nhật ngày 6 tháng 5 năm 2012, lúc 10:00

Hỡi ái nữ của Ta, nhiều người trong các con cái Thiên Chúa tin rằng những người sống một cuộc sống thánh thiện là những người được Cha Ta sủng ái.

Sự Thật là những linh hồn thánh thiện và nhiệt thành này phải làm việc vì sự cứu rỗi của những linh hồn tha nhân.

Những linh hồn khác là những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em bình thường, những người sống một cuộc sống bận rộn ít dành thời gian cho việc cầu nguyện.

Nhiều người không cầu nguyện hoặc thưa chuyện với Ta. Một số tin, một số khác không tin vào Thiên Chúa. Nhiều người trong số những linh hồn này sống một cuộc sống tốt lành.

Họ đối xử với người khác bằng tình yêu và lòng tốt. Họ đặt những nhu cầu của tha nhân lên trên nhu cầu của chính họ. Họ làm việc từ thiện. Họ yêu thương nhau. Nhưng họ không đến nhà thờ, không lãnh nhận các Bí tích hoặc không chấp nhận rằng Ta, Chúa Giêsu Kitô, hiện hữu.

Vì thế các con cho rằng họ sẽ mất linh hồn. Thực tế thì không phải vậy.

Họ là con cái của Thiên Chúa và Ánh Sáng của Người chiếu soi họ. Họ không bị hư mất. Họ được Thiên Chúa yêu thương.

Cuối cùng, khi họ được tỏ cho thấy sự Hiện Hữu của Ta, họ sẽ ngay lập tức đón nhận Ta.

Chỉ có những linh hồn nhận thức được tội lỗi nghiêm trọng chống lại Cha Ta nhưng vẫn cố tình vui hưởng những khoái lạc của tội lỗi độc ác và tàn bạo, mới là những kẻ mất linh hồn.

Những người không thể sống mà không phạm tội trọng và linh hồn của họ quá đen tối vì họ bị Satan thống trị, là những người phải thoát ra khỏi bóng tối khủng khiếp này nhưng họ sẽ không đủ sức để thực hiện được điều này.

Họ sẽ cảm thấy dường như không thể nào tìm được sự trợ giúp của Ta. Họ chỉ có thể được cứu rỗi nhờ lời cầu nguyện của những tín hữu thánh thiện và nhiệt thành của Ta mà thôi.

Các môn đệ của Ta trong thời buổi này được giao phó cho một Sứ Vụ tối quan trọng như Sứ Vụ của các tông đồ xưa kia của Ta khi Ta về trời, nhưng Sứ Vụ này có phần khẩn thiết hơn.

Hỡi các tín hữu của Ta, Sứ Vụ của các con là sửa soạn các linh hồn cho Thiên Đàng Mới của Ta qua lời cầu nguyện của các con. Những lời cầu nguyện có thể hoán cải họ.

Lòng Thương Xót của Ta thật lớn lao đến nỗi Ta sẽ tha hết cho họ nhờ lòng quảng đại của những tôi tớ trung thành của Ta, qua những hy sinh và lời cầu nguyện của họ.

Đừng bao giờ quên sức mạnh trong lời cầu nguyện của các con. Sức mạnh này là một Ân huệ được ban cho các con để cứu lấy linh hồn những người anh chị em của các con.

Hãy nhớ rằng Chúa Cha Hằng Hữu yêu thương tất cả mọi tội nhân. Nhưng niềm hân hoan tột cùng, những giọt nước mắt hân hoan diễn ra khi mỗi một tội nhân lầm lạc đen tối được cứu thoát khỏi lửa Hỏa Ngục.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#416/ Nỗi đau đớn và bách hại gây ra cho Ta bởi những giáo phái hoạt động bí mật nhằm lật đổ ngôi vị Giáo Hoàng diễn ra rất khốc liệt (06-05-2012)

Chúa Nhật ngày 6 tháng 5 năm 2012, lúc 19:30

Hỡi ái nữ của Ta, hôm nay Ta đến để van xin các tín hữu của Ta xoa dịu nỗi thống khổ của Ta.

Nỗi đau đớn và bách hại gây ra cho Ta bởi những giáo phái bí mật để lật đổ Tòa Thánh thật quá nghiêm trọng.

Ôi! Họ gây tổn thương cho Ta biết bao.

Sự dối trá và ác độc trong âm mưu của họ nhằm chống lại Ta thì thật khó mà chịu đựng được.

Ta phải run lên khi nhìn thấy sự hận thù tận cùng trong lòng họ dành cho Ta.

Satan đã cướp đi linh hồn, tâm trí, tinh thần và thể xác của họ. Họ vẫn là con cái Thiên Chúa nhưng không muốn liên quan gì đến Cha Ta.

Kế hoạch của họ hiện giờ đang diễn ra trước mắt các con cũng như những tôi tớ được thánh hiến của Ta nhưng những tôi tớ của Ta không thể nhận ra được điều này. Đường lối độc ác mà họ che giấu nhằm kiểm soát Giáo Hội của Ta làm tan nát tâm hồn Ta.

Ta sẽ làm mọi sự để ngăn chặn họ, nhưng tâm hồn họ hết sức đen tối.

Hỡi con, đau khổ của con sẽ được dùng để cứu giúp linh hồn của những người có thể vẫn còn một đốm lửa tình yêu nơi họ và họ sẽ đáp lại lời mời gọi của Ta.

Ta khẩn thiết kêu gọi các con cầu nguyện cho những linh hồn ấy, họ làm việc như một đạo binh tinh nhuệ nhưng hầu như chỉ còn rất ít tình yêu trong tâm hồn dành cho Thiên Chúa.

Vẫn còn một chút ánh sáng, Ánh Sáng Thần Tính của Cha Ta, hiện diện trong tâm hồn họ. Chỉ có cầu nguyện và hy sinh mới có thể cứu họ được.

Họ không thể và sẽ không phá đổ được Giáo Hội của Ta vì Ta chính là Giáo Hội.

Các con, những tín hữu của Ta là Giáo Hội. Họ không thể nào chiến thắng được những ai nằm trong Ánh Sáng vì Ánh Sáng ấy sẽ khiến cho họ bị mù loà.

Cuối cùng họ sẽ nhận ra rằng họ chỉ còn có những khoảnh khắc ngắn ngủi để thực hiện sự chọn lựa cuối cùng.

Hãy cầu nguyện để họ đón nhận Bàn Tay Nhân Từ của Ta thay vì họ để cho mình bị ném vào hồ lửa đời đời.

Cũng chính vì những linh hồn này bôi nhọ Giáo Hội của Ta mà Ta phải sống lại những trận đòn trước mặt quan Philatô xưa kia từng phút giây trong ngày.

Ta sẽ không bao giờ nghỉ ngơi trừ khi Ta có thể cứu họ.

Xin hãy giúp Ta. Ta khẩn thiết kêu gọi các con cầu nguyện cho những tội nhân này.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#417/ Nhiều vị Giáo Hoàng đã từng bị giam hãm tại Tòa Thánh bởi các tổ chức của Tam Điểm (07-05-2012)

Thứ hai ngày 7 tháng 5 năm 2012, lúc 18:19

Hỡi ái nữ của Ta, Ta muốn nói điều này với Giáo Hội của Ta trên toàn thế giới.

Hãy biết rằng Ta hằng ở bên các con một khi các con loan truyền Lời Chí Thánh của Ta.

Đối với Giáo Hội Công Giáo của Ta, mặc dù các con đã gây ra đau khổ do hậu quả của tội lỗi xấu xa, hãy biết rằng Ta không bao giờ bỏ rơi các con, mặc dù các con đã phạm tội. Tuy nhiên hãy biết cho rằng:

Lòng tin của các con vào Ta không được mạnh như cần phải có nơi các con. Các con đã không yêu mến Ta như trước kia.

Tất cả của cải vật chất mà các con thu tích đã tạo ra một khoảng cách giữa các con với Ta, Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế và là Thiên Chúa của những con cái đơn sơ.

Các con đã nâng mình lên quá cao đến nỗi Ta không thể với tới các con để đưa tay Ta ra mà cứu vớt các con khỏi sự mục nát tận cùng của các con.

Các con được truyền dạy về Sự Thật bởi Thánh Phêrô, Đá Tảng mà các con được xây dựng trên đó. Và các con đã làm gì?

Các con đã xây những bức tường bằng đá kiên cố xung quanh các con.

Điều này đã sinh ra sự thiếu đối thoại với những người mà các con cần phải trao ban Mình và Máu Thánh của Ta để nuôi dưỡng linh hồn họ.

Sự cung kính của các con khi cử hành Bí Tích Thánh Thể đã không còn nữa khi các con xem thường sự Hiện Diện của Ta.

Khi công đồng Vatican II đưa ra những sắc luật mới, những luật này được đưa ra bởi các thế lực của Tam Điểm từ trong hàng giáo phẩm của các con.

Họ xảo trá đưa ra những cách thức mới để cử hành Bí Tích Thánh Thể vốn xúc phạm đến Ta.

Những cái gọi là giáo huấn cởi mở của các con đã công bố một loạt những dối trá gồm có việc chối bỏ uy quyền của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.

Ngài là Đấng bảo vệ Giáo Hội chống lại Satan. Những thế lực ở trong hàng ngũ của các con biết được điều này. Đó là lý do tại sao các con ngưng đọc tất cả các kinh nguyện kêu cầu sự trợ giúp của ngài trong Thánh Lễ.

Và rồi các con đã đưa một sự dối trá ghê tởm nhất rằng Hỏa Ngục thì không có gì phải sợ hãi, rằng đây chỉ là một lối nói đầy ẩn ý. Vì sự dối trá này, khi nhiều con cái Thiên Chúa đón nhận như là Sự Thật, có nghĩa là hàng tỉ linh hồn phải hư mất.

Các con xúc phạm đến Ta biết bao. Đối với những tôi tớ được thánh hiến và khiêm nhường trong các con, Ta mời gọi các con trở về với Giáo Huấn của Ta.

Đừng bao giờ cho phép sự tích góp của cải nảy sinh trong các con và nghĩ rằng việc ấy được chấp nhận trước mắt Ta.

Của cải, vàng bạc và quyền lực được thu tích nhân Danh Ta sẽ là sự sụp đổ của các con. Các con không được thu tích lợi lộc từ Lời Chí Thánh của Ta.

Các con phải đau khổ vì đường lối của các con xúc phạm Ta.

Đừng bao giờ nghĩ rằng Ta đang phàn nàn về những vị Giáo Hoàng đã từng ngồi trên Ngai Tòa thánh Phêrô. Sứ Vụ của họ luôn luôn được bảo vệ.

Nhiều vị Giáo Hoàng đã từng bị giam hãm tại Tòa Thánh bởi những tổ chức của Tam Điểm vốn không đại diện cho Thiên Chúa.

Họ thù ghét Thiên Chúa và đã bỏ ra năm mươi năm để loan truyền những sai lạc về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

Những việc làm của họ đã dẫn đến sự sụp đổ của Giáo Hội Công Giáo.

Điều này không phải là ngẫu nhiên. Đây là một sự cố tình và là kế hoạch đầy xảo quyệt nhằm tiêu diệt đức tin của Giáo Hội, để phá hủy việc thờ phượng của những giáo dân Công Giáo đối với một Thiên Chúa Duy Nhất Chân Thật.

Vì lý do này mà các con sẽ bị đưa vào nơi khốn cùng. Sau Đức Giáo Hoàng Bênêđictô, các con sẽ do Ta hướng dẫn từ Thiên Đàng.

Ôi! Sao các con đành tâm làm cho Ta rơi lệ.

Ta kêu gọi tất cả những tôi tớ được thánh hiến của Ta là những người biết rõ Sự Thật hãy đứng lên và theo Ta, Chúa Giêsu của các con, để loan truyền Sự Thật về những Giáo Huấn của Ta trong khiêm nhường phục vụ. Các con phải tìm kiếm sự khích lệ và sức mạnh để trỗi dây từ đống tro tàn.

Trên hết mọi sự, hãy khước từ những dối trá tiên tri giả sẽ đưa ra trong thời gian ngắn sắp tới đây.

Hắn sẽ nhập Giáo Hội Công Giáo với những giáo hội khác, bao gồm cả những tôn giáo ngoài Kitô Giáo, để trở thành một thứ ghê tởm, một giáo hội toàn cầu không có hồn.

Chúa Giêsu của con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#418/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Thiên Chúa Tối Cao có thể thay đổi được vận mệnh của thế giới (08-05-2012)

Thứ ba ngày 8 tháng 5 năm 2012, lúc 12:30

Hỡi con, Sứ Vụ của con là hoán cải hàng triệu những linh hồn lẽ ra đã phải bị hư mất.

Con không bao giờ được phép nghĩ rằng những trở ngại trước mắt con có thể ngăn cản Chúa Thánh Thần.

Con Mẹ rất hài lòng với những ai nghe theo Lời mà Người truyền ban cho thế giới trong thời buổi này.

Hỡi các con, sự tận hiến thể hiện qua những lời cầu nguyện của các con đang cứu rỗi vô số linh hồn lầm lạc. Đừng bao giờ quên sức mạnh của việc cầu nguyện. Bao nhiêu sự dữ đã bị ngăn chặn bởi những lời cầu nguyện của các con.

Hoạt động của tổ chức một thế giới hiện đang bị gián đoạn và kế hoạch của họ trong tình trạng lộn xộn.

Lòng Thương Xót của Thiên Chúa quá ư lớn lao đến nỗi những lời cầu nguyện có thể giảm thiểu bất kỳ sự dữ nào trên thế giới.

Ánh Sáng của Chúa Thánh Thần hiện nay đang gia tăng sức mạnh để càng ngày càng nhiều linh hồn được nhìn thấy Sự Thật của Thiên Chúa khi Ánh Sáng ấy đang được nhen nhóm lên ở khắp mọi nơi.

Các con phải không ngừng thưa chuyện với Chúa Cha và gia tăng lòng sùng kính dành cho Người.

Bằng cách kêu cầu cùng Cha, Thiên Chúa Tối Cao, nhân danh Con yêu dấu của Người, Người sẽ nghe lời cầu nguyện của các con và sẽ đáp lời các con.

Các con hãy năng kêu cầu cùng Chúa Cha vì chỉ có Người, Thiên Chúa Tối Cao, mới có thể thay đổi vận mệnh của thế giới.

Chỉ qua Thánh Tử của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, các con mới có thể đến gần với Chúa Cha. Vì vậy, đây là những lời mà các con cần phải cầu nguyện.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (52) Cầu cùng Chúa Cha

Lạy Cha rất yêu dấu, nhân danh Con Một yêu dấu của Cha là Chúa Giêsu Kitô, và để tưởng nhớ Cuộc Khổ Nạn của Người trên Thập Giá, con kêu cầu cùng Cha.

Lạy Thiên Chúa Tối Cao, Đấng Tác Tạo địa cầu cùng hết thảy mọi sự, xin gìn giữ Ơn Cứu Rỗi của chúng con trong Đôi Tay Chí Thánh của Cha.

Xin che chở hết thảy con cái Cha, gồm những ai chưa nhận biết Cha và những ai tin nhận Cha nhưng còn đang lạc bước.

Xin tha tội cho chúng con và xin cứu chúng con khỏi sự bách hại của Satan và đội quân của hắn.

Xin đón nhận chúng con vào trong Vòng Tay Cha, và ban cho chúng con niềm hy vọng, để nhận biết con đường Sự Thật. Amen.

Hãy ra đi trong bình an.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#419/ Giáo Hội Còn Sót Lại của Ta, được ngôn sứ Kha-nốc truyền cảm hứng, sẽ gây ra hận thù ở những nơi mà người ta lắng nghe Lời Chí Thánh của Ta (08-05-2012)

Thứ ba ngày 8 tháng 5 năm 2012, lúc 19:00

Hỡi ái nữ của Ta, tối nay Ta đến để báo cho con biết rằng một dấu chỉ trọng đại của Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Ta giờ đây sẽ tỏ ra trong tâm hồn của các tín hữu khắp nơi.

Họ sẽ cảm nhận sự Hiện Diện của Ta trong tâm hồn họ theo cách thức mà họ không thể giải thích được và họ sẽ hiệp nhất tâm hồn họ với Thánh Tâm Ta.

Ơn ban này sẽ củng cố đức tin của họ vào Ta và họ sẽ khao khát sự Hiện Diện của Ta mỗi ngày. Ta kêu gọi tất cả con cái Thiên Chúa, những người cảm nhận Ngọn Lửa Tình Yêu của Ta tràn ngập tâm hồn họ, hãy đón nhận Mình và Máu Thánh Ta trong Bí Tích Thánh Thể càng thường xuyên càng tốt.

Hỡi các con, những môn đệ yêu dấu của Ta, các con cần phải lãnh nhận Tặng ân quý giá là Mình Thánh Ta trong Bí Tích Thánh Thể để tăng thêm sức mạnh cho các con, vì các con sẽ cần từng chút sức lực một khi chứng kiến sự tan rã trong Giáo Hội Công Giáo Thánh Thiện và Tông Truyền của Ta.

Mình Thánh Ta sẽ bị xúc phạm như Ta đã báo trước cách đây không lâu.

Người ta đưa ra những lời biện hộ để giải thích rằng Ân Huệ Cực Thánh này chỉ là một cử chỉ đơn giản để tưởng nhớ Cuộc Khổ Nạn của Ta.

Sắp tới đây Sự Hiện Diện Thực Sự của Ta sẽ bị bác bỏ như một phần của một Giáo Hội Công Giáo mới, hiện đại vốn sẽ bao gồm các tôn giáo khác.

Một khi điều này xảy ra, tình mến và lòng sùng kính Chúa Ba Ngôi sẽ giảm sút và dần dà biến mất.

Thay vào đó các thứ ngẫu tượng sẽ được tôn thờ. Trong khi sự việ này sẽ vô cùng khó khăn nhưng các con phải nhớ rằng Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi Giáo Hội của Ta trên trần thế này.

Ta sẽ giữ lòng thành tín của Ta với Giáo Hội được Ta lập ra trước khi Ta về trời.

Giáo Hội được xây trên Đá Tảng Phêrô yêu quý của Ta, không thể chết và sẽ không bao giờ chết được.

Vì Ta sẽ hướng dẫn Giáo Hội của Ta trong thời cuối và sẽ nhắc lại những lời tiên tri được báo trước từ lâu. Tin Mừng của Ta sẽ được rao giảng bởi Giáo Hội Còn Sót Lại của Ta khắp mọi nơi trên Địa Cầu.

Giáo Hội Còn Sót Lại của Ta sẽ được gợi hứng bởi ngôn sứ Kha-nốc và điều này sẽ tạo ra hận thù ở khắp mọi nơi mà người ta lắng nghe Lời Chí Thánh của Ta.

Chúa Thánh Thần sẽ đốt lên ngọn lửa Đức tin trong Giáo Hội Còn Sót Lại của Ta, một Giáo Hội không bao giờ từ bỏ việc công bố Sự Thật của Tin Mừng cho đến hơi thở cuối cùng.

Giờ đây hãy ra đi và hãy chuẩn bị cho Giáo Hội Còn Sót Lại của Ta bằng cách tuân theo những lệnh truyền của Ta.

Hãy luôn tín thác vào Ta vì mọi việc sẽ tốt đẹp.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#420/ Hiện nay hoạt động trong các tổ chức của Tam Điểm trên thế giới đang suy yếu (09-05-2012)

Thứ tư ngày 9 tháng 5 năm 2012, lúc 21:00

Hỡi ái nữ của Ta, càng ngày càng nhiều người trong số ai nhận biết Giáo Huấn của Ta cuối cùng cũng chấp nhận rằng, qua con, Ta đang thông ban cho nhân loại những Thông Điệp này.

Quyền Năng của Chúa Thánh Thần sẽ đánh thức những ai chết cho tình yêu dành cho Chúa Cha để họ yêu thích Lời Con Yêu Dấu của Người.

Ta, Chúa Giêsu Kitô, muốn ban cho các con sự khích lệ trong đau khổ và thử thách mà các con phải trải qua.

Nỗi đau khổ này sẽ không kéo dài.

Tình yêu của Ta dành cho các con quá mạnh mẽ và Lòng Thương Xót của Ta quá lớn lao đến nỗi Ta sẽ không để cho các con phải chịu đau khổ do những kẻ muốn kiểm soát những quốc gia của các con, gây ra.

Hiện nay hoạt động trong các tổ chức của Tam Điểm trên thế giới đang suy yếu.

Lời cầu nguyện của các con đã làm giảm đi những việc làm độc ác của họ và khiến cho những công việc ấy trở nên vô hiệu.

Họ sẽ cố gắng để tiêu diệt đức tin của các con, nhưng các con, Giáo Hội Còn Sót Lại của Ta, sẽ giữ cho ngọn lửa của Sự Thật cháy sáng.

Các con không được phép sợ hãi nếu các con tín thác vào Ta.

Chỉ bằng việc tín thác vào Ta, Chúa Giêsu của các con, các con mới có thể cảm nhận được bình an.

Hãy luôn ở gần với Thánh Tâm Ta và không được để cho sự sợ hãi phá hủy cuộc sống của các con.

Một khi các con yêu mến Ta và sống như Ta mong đợi nơi các con thì các con phải sống trong yêu thương, cầu nguyện và chấp nhận lẫn nhau.

Khi các con chịu đau khổ hãy dâng lên Ta đau khổ và hãy tiếp tục tiến bước.

Đừng để bất cứ điều gì làm cho tâm hồn các con xa rời Ta.

Hãy ở gần Ta và Ta sẽ bảo vệ các con, hướng dẫn các con và dẫn dắt các con đến nơi an toàn.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Đấng Cứu Độ nhân loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#421/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Mẹ đau buồn mà khóc cho các Linh Mục trong Giáo Hội Công Giáo, họ phải chịu đau khổ khủng khiếp trong thời gian này (10-05-2012)

Thứ năm ngày 10 tháng 5 năm 2012, lúc 15:45

Hỡi con, Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ giờ đây đang chuẩn bị để cứu càng nhiều con cái Thiên Chúa càng tốt trước Cuộc Cảnh Báo. Vì sau Cuộc Cảnh Báo thì không còn nhiều thời gian nữa trước Cuộc Quang Lâm Vinh Hiển của Người.

Mẹ đau buồn mà khóc cho các linh mục trong Giáo Hội Công Giáo, những người phải chịu đau khổ khủng khiếp trong thời buổi này.

Những tôi tớ được thánh hiến với tâm hồn tinh tuyền bị lạc lõng và bơ vơ, đang chơi vơi trong sự rạn nứt mà họ không thể thoát ra được.

Bởi vì tội lỗi của tha nhân, họ phải chịu đau khổ khi nhìn thấy lòng trung thành với Con yêu dấu của Mẹ bị gạt sang một bên.

Những sự chia rẽ này là do những tổ chức của Tam Điểm cố ý gây ra. Tội lỗi của những kẻ gây ra cho những linh hồn vô tội đang được sử dụng như một cái cớ để thay đổi Luật điều hành Giáo Hội.

Nhiều người đang bị dẫn dắt sai lạc về lòng trung thành của con cái Thiên Chúa.

Mẹ phải đau khổ biết bao khi nhìn thấy toà nhà của Giáo Hội Công Giáo đang bị người ta phá tan để mở đường một thứ giáo hội mới.

Giáo hội mới, vốn sẽ sớm xuất hiện, sẽ không được Con Mẹ chấp nhận.

Thay vào đó, giáo hội mới này sẽ xóa bỏ sự Hiện Diện của Bí Tích Thánh Thể và Con Mẹ sẽ phải chịu nỗi đau của Khổ Hình Thập Giá một lần nữa.

Hy Tế mà Người thực hiện để trao ban cho nhân loại Ân Huệ của Bí Tích Thánh Thể sẽ sớm bị gạt qua một bên và bị chối bỏ.

Thay vào đó, Giáo Hội mới sẽ không còn nói cho con cái của Thiên Chúa biết rằng Nhiệm Tích Thánh Thể là sự Hiện Diện Đích Thực của Chúa Giêsu, Con Mẹ.

Họ sẽ đưa ra một lối diễn giải mới về Bí Tích Thánh Thể và họ sẽ không công nhận sự Hiện Diện của Con Mẹ. Bánh Hằng Sống sẽ không còn nữa. Con cái Thiên Chúa sẽ không được nuôi dưỡng bằng Mình và Máu đích thực của Con Mẹ.

Linh hồn của họ sẽ trở nên cằn cỗi, thiếu vắng sự Hiện Diện của Con Mẹ và thiếu vắng những Ân sủng mà Người ban cho những ai lãnh nhận Người.

Bổn phận của các linh mục là bảo vệ Bí Tích Thánh Thể. Họ phải mạnh mẽ và không bao giờ được phép xem thường Ân Huệ Thánh Thiêng và Cao Trọng này.

Thánh Tử của Mẹ yêu thương Giáo Hội Công Giáo và biết Giáo Hội phải đau khổ ra sao trong lúc này. Người cảm nhận được nỗi đau của Giáo Hội.

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ bị tan nát trong đau đớn, khi chứng kiến Đền Thánh bị phá hủy một cách có chủ ý.

Các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện với Chúa Cha nhân danh Con Yêu Dấu của Người để Người tỏ lòng thương xót những kẻ bên trong Tòa Thánh, những kẻ muốn chia rẽ Giáo Hội và xua đuổi con cái của Thiên Chúa vào hố thẳm của đau khổ.

Xin các con hãy đọc lời nguyện này để cầu cho Giáo Hội Công Giáo:

Chiến Dịch Cầu Nguyện (53) Cầu nguyện cho Giáo Hội Công Giáo

Lạy Thiên Chúa là Cha, nhân danh Con rất yêu dấu Cha, con nài xin Cha ban sức mạnh và những Ân Sủng, để giúp các linh mục đứng vững trong cuộc bách hại mà họ phải trải qua.

Xin giúp họ tuân theo Sự Thật về Giáo Huấn của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, và đừng bao giờ từ chối, làm suy yếu hoặc đưa ra những sai lệch về sự Hiện Hữu của Bí Tích Thánh Thể. Amen.

Mẹ yêu dấu của các con

Nữ Vương Địa Cầu

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#422/ Những sự chuẩn bị rốt ráo đang được thực hiện cho Cuộc Quang Lâm của Ta (11-05-2012)

Thứ sáu ngày 11 tháng 5 năm 2012, lúc 20:38

Hỡi ái nữ của Ta, những sự chuẩn bị rốt ráo đang được thực hiện cho Cuộc Quang Lâm của Ta.

Giờ đây, nhiều người trên thế giới có thể và sẽ được cứu rỗi bởi lời cầu nguyện của những tín hữu yêu dấu và những linh hồn ưu tuyển của Ta.

Nếu không vì sự hy sinh của những linh hồn gần gũi với Ta thì số người được cứu lẽ ra không được nhiều như vậy.

Ta khao khát được đưa tất cả các con vào Kỷ Nguyên Mới của Hòa Bình, Thiên Đàng Mới trên trái đất.

Giá như những linh hồn chai đá, những kẻ khước từ Lời Mời Gọi do Lòng Thương Xót của Ta và những kẻ cần phải trở nên xứng đáng trước mắt Ta, chịu lắng nghe ta.

Nhiều tín hữu nguội lạnh không xứng đáng để tiến vào Vương Quốc của Ta. Tâm hồn khép kín và chai đá của họ khước từ Ta khi mà giờ đây Ta đang nói đây.

Họ tôn kính Ta bằng môi miệng trong các Giáo Hội, nhưng họ tuyên bố rằng họ theo Ta.

Giờ đây Ta vươn tay ra và mở rộng Cánh Tay Thương Xót của Ta để nắm lấy tay họ nhưng họ lại đẩy Ta sang một bên.

Quá nghi ngờ, quá thiếu sự hiểu biết đích thực về việc Ta thông truyền cho nhân loại từ Thiên Đàng, nhưng họ tuyên bố rằng họ tin vào Thiên Tính của Ta.

Nhưng, họ lại không chịu tin rằng Ta có Quyền Năng để thông truyền cho nhân loại qua những Mạc Khải của Thiên Chúa.

Họ đang mất đi cơ hội để đón nhận những Ân sủng dư đầy mà Ta mong muốn ban cho họ để mang họ về với Thánh Tâm Ta.

Giống như một ngôi làng đang phải chịu nạn đói mà không có gì để ăn, khi họ đang từ từ chết đói.

Quả thật, Ta đứng bên cạnh họ và có thể ban cho họ tất cả mọi dưỡng chất và lương thực để mang lại cho họ Sự Sống Vĩnh Cửu. Nhưng họ không thể nhận ra Ta.

Nhiều người không muốn nhìn nhận Ta vì họ nghi ngờ rằng Ta lại có thể thông truyền cho họ trong lúc này.

Hỡi các tín hữu của Ta, đối với những ai trên trần gian này, những người không có niềm tin hoặc không quan tâm đến một thế giới khác bên ngoài, các con phải giúp Ta bảo vệ họ, cứu rỗi họ.

Chẳng bao lâu nữa họ sẽ hiểu được rằng họ có một linh hồn. Chỉ khi ấy Ta mới kêu gọi tất cả các con công bố Lời Ta để tất cả nhân loại có thể sống trong Thiên Đàng Mới của Ta.

Xin hãy loan truyền Lời Ta, những Lời cầu nguyện, những Thông Điệp và những Lời Cảnh Báo của Ta cho mọi linh hồn, đặc biệt là những người không có đức tin, niềm tin hay hiểu biết gì về Lời hứa của Ta trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Họ không có nhiều thời gian. Vì vậy Ta khẩn thiết kêu gọi các con cầu nguyện cho linh hồn của họ.

Chúa Giêsu của con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#423/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Hỡi các con, hãy ra đi và hãy tỉnh thức, hãy lắng nghe, đặt câu hỏi và suy gẫm tất cả những gì được bày ra cho các con nhân danh Thiên Chúa (12-05-2012)

Thứ bảy ngày 12 tháng 5 năm 2012, lúc 10:00

Hỡi con, khi tiếng gầm rú của Satan và bầy tôi của hắn trở nên ồn ào hơn và vang vọng tới Thiên Đàng, Mẹ buộc phải cảnh báo con cái Thiên Chúa rằng hãy tỉnh thức.

Hãy nhìn xung quanh và các con thấy gì?

Sự bất ổn, những tranh cãi, tuyệt vọng và cấu xé lẫn nhau, tất cả được tạo ra bởi những tà khí của sự dữ vốn bủa vây nhân loại.

Được phóng thích từ Hỏa Ngục, con số những quỷ dữ là rất lớn. Chúng không nghỉ ngơi một phút giây nào trong việc gây đau khổ và trút sự căm thù của chúng trên tất cả những con cái Thiên Chúa.

Những thiên thần sa ngã này ghen tức khi Chúa Cha, Thiên Chúa Tối Cao, tạo dựng vũ trụ và con người.

Sự kiêu ngạo và thù ghét đã dẫn đến sự sa ngã và chúng đã bị ném vào Hỏa Ngục.

Đứng đầu là Satan, sự thù ghét của chúng bộc lộ ra khi Mẹ hạ sinh Con Người, Đấng Cứu Thế của nhân loại vào trong thế gian. Sự thù ghét của chúng dành cho Mẹ thì vượt xa tất cả những gì loài người biết được.

Mẹ là Nữ Vương của các Thiên Thần, điều này làm cho chúng bấn loạn lên. Chúng biết rằng không còn đường để trở về với Phẩm Trật Thiên Đàng nữa.

Để gây đau khổ cho Thiên Chúa, Chúa Cha từ ái, chúng muốn phá hủy tất cả những gì là gần gũi với Thánh Tâm Người nhất, những người con cao quý và đáng yêu của Người.

Bằng cách cám dỗ con cái Người, qua việc xúi dục họ phạm tội, chúng cướp đi các linh hồn.

Chúa Cha sẽ không dung thứ cho sự độc ác này và thời điểm đã đến gần để cuối cùng Người ném chúng vào lò lửa. Chúng biết được điều này.

Dưới sự dẫn dắt của Satan, giờ đây chúng gia tăng các kế hoạch và trong mỗi phút giây trong ngày, chúng lại gây ra sự tàn phá trên thế giới.

Con cái Thiên Chúa phải biết rằng kế hoạch của chúng là cướp đi tất cả những gì là quý báu đối với Thiên Chúa Cha Toàn Năng.

Chính vì thế mà trước hết chúng nhắm tới Giáo Hội của Người trên trần thế này.

Khi chúng xâm nhập được vào trong các Giáo Hội của Thiên Chúa thì chúng sẽ xâm nhập vào con cái Thiên Chúa.

Hỡi các con, hãy thức tỉnh luôn để nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mắt các con. Các con phải tỉnh thức canh phòng luôn.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để được ban cho Ơn nhận ra sự dữ khi nó diễn ra trước mắt các con như thể đó là một phần trong kế hoạch của Thiên Chúa, nhưng thật ra không phải như vậy.

Phải có một niềm tin vững mạnh và đón nhận Sự Thật trong những Thông Điệp từ Thiên Đàng này để đi trên Đường Sự Thật dẫn đến Sự Sống Đời Đời.

Hỡi các con, hãy đón nhận Sự Sống Đời Đời và không bao giờ được phép khước từ Sự Sống Đời Đời để chạy theo những lời hứa giả dối.

Những lời hứa suông này được đưa ra trong thế giới hôm nay bởi những kẻ lãnh đạo trong những quốc gia của các con, những kẻ bị mê hoặc bởi tên vua lừa dối.

Hỡi các con, hãy ra đi và hãy tỉnh thức, hãy lắng nghe, đặt câu hỏi và suy gẫm về tất cả những gì được bày ra cho các con nhân danh Thiên Chúa.

Nữ Vương Bình An yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#424/ Vương Quốc Mới của Ta: Các con sẽ được no thỏa sự dư đầy và sẽ không mong muốn gì hơn thế nữa (13-05-2012)

Chúa Nhật ngày 13 tháng 5 năm 2012, lúc 16:00

Hỡi ái nữ của Ta, đây là lúc con phải hiểu rằng những Thông Điệp của Ta không phải để mang đến nỗi sợ hãi.

Những Thông Điệp này mang đến tình yêu và để nói cho những ai phạm tội hoặc làm điều sai trái biết rằng họ phải chỉnh đốn lại bản thân trước mắt Ta, bằng không họ sẽ phải hư mất đời đời.

Tại sao Ta lại không nói cho nhân loại biết Sự Thật?

Ta nhận thấy con, con gái Ta, nhiều lần con cảm nhận một gánh nặng khi nhận lãnh những Thông Điệp Từ Trời. Con không bao giờ được phép để cho nỗi sợ hãi xâm chiếm lòng con vì sợ hãi không đến từ Ta.

Không phải Ta đã từng nói là có một Kỷ Nguyên Hoà Bình Mới tuyệt vời đang chờ đợi những ai yêu mến Ta sao? Vậy thì còn sợ gì nữa?

Phải chăng các con lo lắng về tương lai, về gia đình hoặc không biết những gì đang chờ đợi phía trước? Nếu thế thì các con phải biết điều này.

Ta yêu thương tất cả các con. Ta muốn tất cả con cái Thiên Chúa sum vầy thành một Gia Đình Thánh, đoàn tụ trong yêu thương.

Chính vì thế mà giờ đây Ta đang thông truyền cho các con, Ta dành nhiều thời gian để mang các con tới gần Ta hơn.

Để bảo đảm rằng tất cả các con sẽ quay trở về và mở rộng tâm hồn để đón nhận tình yêu Ta dành cho mỗi một người trong các con trên địa cầu này, Ta phải cảnh báo nhân loại về những hiểm nguy họ phải đối diện sắp tới.

Nếu Ta không thương yêu các con như vậy thì Ta không bao giờ cảnh báo các con.

Tình yêu của Ta thật mạnh mẽ đến nỗi chưa từng có ai thấy một Tình Yêu như vậy bao giờ, vì không một ai trong các con có thể cảm nhận được hết Tình Yêu mà Ta dành cho các con.

Tình Yêu của Ta dành cho các con có nghĩa là Ta không muốn con cái Thiên Chúa phải đau khổ.

Ta sẽ đón nhận tất cả các con, những ai được chứng kiến Sự Thật sau Cuộc Cảnh Báo, và Ta sẽ tỏ cho các con thấy Tình Yêu Ta dành cho các con.

Các con và tất cả những ai thuộc về Ta trong tâm trí, thể xác và linh hồn sẽ được ban cho một Ân huệ trọng đại nhất, ngoài sức tưởng tượng của các con.

Thiên Đàng Mới đang đón chờ các con và trái đất mà các con luyến tiếc sẽ chẳng là gì khi các con nhìn thấy Vương Quốc mới đã được dọn sẵn cho các con.

Hỡi các con, có rất nhiều thứ để mong chờ. Lo sợ là không cần thiết.

Thay vào đó hãy biết rằng các con được ban cho Sự Sống Đời Đời.

Các con sẽ được no thỏa sự dư đầy và sẽ không ước muốn gì hơn nữa.

Đủ thứ màu sắc, hương thơm, tình yêu mà các con cảm nhận được từ những người sống xung quanh các con, sự hòa thuận trong gia đình, không có nỗi sợ hãi, tâm hồn các con sẽ tràn ngập tình yêu của Thiên Chúa và các con có một cơ thể hoàn mỹ – sao các con lại không mơ ước tới Vương Quốc của Ta?

Vương Quốc của Ta sẽ trở thành nhà của các con khi Thiên Đàng và Trái Đất nên một và với kẻ chết là những ai đã đón nhận Ta là Đấng Cứu Thế của họ thì họ sẽ được phục sinh để đoàn tụ cùng với gia đình, anh chị em của họ trong tình yêu và hạnh phúc.

Sự nhẹ nhõm mà các con cảm nhận được khi thế giới tội lỗi các con đang sống bây giờ không còn nữa, lúc ấy sẽ chỉ có niềm vui, sự thanh thản và mãn nguyện.

Không còn lo lắng, sợ hãi, ưu phiền hay tội lỗi nữa.

Các con vẫn có sự tự do nhưng là một sự tự do khác. Các con sẽ sống trong sự hiệp nhất trọn vẹn với Ta, theo như Thánh Ý của Cha Ta. Người đã chờ đợi giây phút này từ quá lâu rồi.

Ta đang kiên nhẫn chuẩn bị để không một linh hồn nào trong số con cái Thiên Chúa bị hư mất.

Vì thế hỡi con gái của Ta, đừng sợ.

Đau khổ sẽ không kéo dài. Thay vì đau khổ thì sẽ là quê trời nơi dành cho từng người trong các con cái Thiên Chúa.

Đây là điều Ta hứa với các con. Đừng buồn sầu, sợ hãi hay lo lắng vì điều này là hoàn toàn không cần thiết.

Hãy học cách yêu mến Ta hơn. Các con càng yêu mến Ta thì các con càng tín thác vào Ta.

Chỉ khi ấy nỗi sợ hãi mới rời khỏi các con.

Chỉ khi ấy các con mới được tự do thật sự.

Ta yêu thương tất cả các con. Đừng bao giờ quên điều này, nhất là khi các con lo lắng về tương lai.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#425/ Lời mời gọi cầu nguyện: Hãy ra đi và thực hiện lời mời gọi này: “Lời Kinh Cầu của con dâng lên Chúa Giêsu” (14-05-2012)

Thứ hai ngày 14 tháng 5 năm 2012, lúc 18:00

Hỡi ái nữ của Ta, của lễ con dâng lên Ta đã được đón nhận và kết quả là Ta sẽ cứu thêm 5 triệu linh hồn nữa.

Mong muốn lớn lao nhất của Ta là cất hết đau khổ của con nhưng của lễ vô giá mà con dâng lên Ta có nghĩa là giờ đây Ta có thể cứu thêm nhiều con cái Thiên Chúa.

Đừng quên rằng Sứ Vụ này là cứu vớt nhân loại khỏi sa vào Hỏa Ngục. Ta cần sự trợ giúp của con và của những người khác nữa để thực hiện được điều này.

Đừng bao giờ cảm thấy cô đơn vì Ta yêu thương các con và hằng luôn ở bên các con. Nhiều con cái Thiên Chúa cuối cùng cũng bắt đầu nghe được Tiếng Nói của Ta.

Công việc của Chúa Thánh Thần sẽ trổ sinh hoa trái và sớm thôi, Tình Yêu của Thiên Chúa sẽ được cảm nhận ngay cả trong tâm hồn của những người chai đá nhất.

Những tâm hồn lầm lạc, trống vắng và chai lỳ sẽ cảm nhận được Ngọn Lửa Tình Yêu và sẽ trải qua một cảm giác khao khát được là thành viên trong Vương Quốc Mới của Ta trên trần gian. Nhiều người sẽ không hiểu tại sao nhưng họ không thể nào cưỡng lại cảm giác ấm áp, yêu thương và bình an của họ.

Nhiều người sẽ thấy bất ngờ và họ muốn thưa chuyện với Ta. Giờ đây con phải quy tụ mọi người khắp ở khắp mọi nơi để cầu xin Ân Huệ Tình Yêu của Ta. Họ phải cầu xin để được ban cho những ơn đặc biệt. Hỡi con gái của Ta, con phải dành ra mỗi tuần một ngày cho việc này. Mỗi một linh hồn lầm lạc phải cầu xin Ta trợ giúp họ. Nếu lời cầu nguyện của họ thuận theo Thánh Ý Ta thì Ta sẽ nhận lời họ. Điều này sẽ tạo nên trong họ một mối dây liên kết mạnh mẽ hơn với Thánh Tâm Ta và Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta.

Hãy ra đi và thực hiện lời mời gọi: “Lời Kinh Cầu Của Con dâng lên Chúa Giêsu. ” Hỡi con, hãy làm điều này càng sớm càng tốt vì Ta muốn bảo đảm rằng những linh hồn, đặc biệt là những linh hồn không chấp nhận rằng giờ đây Ta đang thông truyền cho các con, thì cuối cùng họ sẽ nhận ra Ta gần gũi với từng linh hồn biết bao. Hãy nói cho họ biết rằng Ta yêu thương hết thảy và không loại trừ một tội nhân nào bất kể tội lỗi của họ nặng nề đến đâu.

Tất cả những gì Ta kêu gọi nơi họ là hãy đến với Ta và cầu xin Ta trợ giúp họ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

 

Xin quý vị ấn vào địa chỉ dưới đây để gởi lời nguyện cho cô Maria. Mỗi tuần cô sẽ dâng lên cho Chúa Giêsu và nếu lời cầu nguyện của chúng ta đúng với Thánh Ý Thiên Chúa thì Người sẽ ban cho chúng Ta.

Lời Kinh Cầu của con dâng lên Chúa Giêsu

Quý vị muốn ghi tiếng Việt cũng được, Chúa hiểu. Chúng ta chỉ cần điền tên, địa chỉ email và lời cầu nguyện rồi mã xác nhận cho sẵn và ấn ‘Send’ là xong. Xin hãy lắng nghe lời Chúa khuyên và hăng hái tham gia cầu nguyện theo cách này hàng tuần nếu có thể được.

#426/ Ấn thứ hai: Chiến tranh thế giới thứ 3 (16-05-2012)

Thứ tư ngày 16 tháng 5 năm 2012, lúc 03:10

Hỡi ái nữ của Ta, Ta phải thông báo cho con biết rằng chiến tranh thế giới thứ ba sắp sửa xảy ra.

Sáng nay nước mắt Ta rơi, như con trông thấy đây (*).

Ấn thứ hai sắp được mở ra như đã được tỏ ra cho Gioan Thánh Sử trong Sách Khải Huyền.

Chiến tranh sẽ bắt đầu ở Âu Châu.

Hệ thống ngân hàng của các con sẽ là nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh này và một lần nữa nước Đức sẽ tham gia vào thảm họa này như hai lần trước.

Khi mới bắt đầu thì chỉ là một sự cứu vãn tình hình kinh tế và thảm họa này sẽ ảnh hưởng đến Hy Lạp rồi sẽ lan sang Pháp.

Trung Đông cũng sẽ bị lôi kéo vào cuộc chiến tranh giữa Do Thái và Iran, và Syria sẽ là nguyên nhân chính cho sự sụp đổ của Ai Cập.

Hỡi con, Ta đánh thức con dậy để nói cho con biết điều này, không phải để làm cho con sợ hãi nhưng để kêu gọi các con cầu nguyện nhiều cho Châu Âu trong thời buổi này.

Vì chiến tranh và việc thiếu thốn tiền bạc, phần lớn mùa màng bị thất bát và điều này sẽ dẫn đến việc Ấn Thứ Ba mở ra, tức sinh ra nạn đói.

Chính vì thế mà giờ đây Ta khẩn thiết kêu gọi tất cả con cái Thiên Chúa hãy tích trữ lương khô và những thức ăn không bị hư hoại để nuôi sống gia đình các con. Quan trọng là các con có thể tự trồng lấy thức ăn cho chính các con, nếu có thể được.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, cầu nguyện có thể giảm nhẹ phần lớn nỗi thống khổ này.

Do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh này, Giáo Hội Công Giáo của Ta sẽ bị lôi kéo vào “một giáo hội toàn cầu”, dưới danh nghĩa là hiệp nhất.

Sự hiệp nhất, hay hòa bình giả tạo này sẽ trở thành hiện thực sau khi tên phản Kitô xuất hiện để dàn xếp một nền hòa bình giả tạo và coi như chiến tranh chấm dứt.

Hiệp ước hòa bình này chỉ liên quan đến Phương Tây trước khi Trung Quốc và Nga nhúng tay vào những vấn đề của thế giới.

Họ sẽ là mối nguy cho “Con Thú Mười Sừng”, Âu Châu, và họ sẽ chiến thắng để cộng sản hóa Châu Âu.

Con “Rồng Đỏ”, Trung Quốc, đã giành được vị thế vững mạnh vì họ đang làm chủ tài chánh thế giới.

Con Rồng Đỏ và “Con Gấu” tức là nước Nga vốn không yêu mến Thiên Chúa.

Họ được điều khiển bởi tên phản Kitô, kẻ đến từ phương Đông và đang nép mình nơi kín đáo.

Khi những lời tiên tri này xảy ra, thì toàn thế giới sẽ tin vào những Thông Điệp này. Lúc đó thì không còn hồ nghi nữa.

Các con hãy đọc lời cầu nguyện sau đây vì lời cầu nguyện này sẽ giúp giảm nhẹ ảnh hưởng của các biến cố.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (54) Xin Thiên Chúa Cha giảm nhẹ ảnh hưởng của Chiến Tranh Thế Giới thứ III

Lạy Cha ở trên trời, nhân danh con yêu dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chịu khổ hình vì tội lỗi nhân loại, xin cứu giúp chúng con trong thời kỳ nguy khốn mà chúng con phải đương đầu

Xin giúp chúng con sống sót qua cuộc bách hại, được sắp đặt bởi những kẻ thống trị tham lam và những kẻ muốn phá hủy Hội Thánh và tiêu diệt con cái Cha.

Lạy Cha dấu yêu, chúng con nài xin Cha ban lương thực cho gia đình chúng con, và xin cứu mạng sống của những ai bị ép buộc tham gia chiến tranh chống lại lương tri của họ.

Thân lạy Cha, chúng con yêu mến Cha. Chúng con nài xin Cha trợ giúp chúng con khi chúng con cần.

Xin cứu chúng con khỏi sự kìm kẹp của tên phản Kitô.

Xin giúp chúng con thoát khỏi con dấu của hắn, dấu của con thú, bằng cách từ chối nó.

Xin giúp những người yêu mến Cha luôn trung thành với Lời Chí Thánh của Cha, để Cha có thể ban Ân Sủng xuống trên chúng con, hầu thể xác và linh hồn chúng con được sống. Amen.

Hỡi con gái của Cha, Cha nhận thấy rằng thông tin này có thể gây sợ hãi cho các con nhưng hãy nhớ rằng nhờ vào lời cầu nguyện và qua chiến dịch cầu nguyện số 33 (Ấn của Thiên Chúa Hằng Sống) thì những tín hữu của Ta, Giáo Hội Còn Sót Lại của Ta sẽ được bảo vệ. Các con sẽ sống còn mặc dù không hề dễ dàng.

Các con sẽ bị bách hại vì đức tin Kitô Giáo của các con nhưng các con sẽ không phản bội hay khước từ Ta.

Chính vì thế mà các con sẽ được ban cho nhiều ân sủng. Ân Huệ Ta ban là Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống để làm cho các con trở nên vô hình trước kẻ thù của các con.

Hãy đọc lời nguyện này mỗi ngày kể từ hôm nay. Hãy đặt Ấn Tín ở một nơi dễ nhìn thấy ở trong nhà và hãy xin một linh mục làm phép. Hãy bắt đầu chuẩn bị sớm đi vì ngày tàn của Châu Âu không còn xa nữa.

Chúa Giêsu của các con

*Ghi chú: Khi cô Maria đang nhận và viết Thông Điệp này thì một dòng nước mắt chảy xuống trên hình Chúa Giêsu ngay trước mặt cô.

Xin quý vị in ra “Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống” vì tất cả những ai đón nhận Ấn Tín này thì cá nhân họ và những người thân trong gia đình họ sẽ được bảo vệ trong suốt thời gian trước khi Chúa Giêsu Kitô Quang Lâm.

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#427/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Các thị nhân của Mẹ trên toàn thế giới đang được hướng dẫn cầu nguyện để ngăn chặn những thảm họa do chiến tranh thế giới gây ra (16-05-2012)

Thứ tư ngày 16 tháng 5 năm 2012, lúc 09:00

Hỡi con, hãy luôn kiên vững trong Sứ Vụ dành cho Thánh Tử của Mẹ.

Điều quan trọng là tất cả những ai tin vào Sự Thật trong Lời Chí Thánh giờ đây đang được ban cho nhân loại, phải bình tĩnh.

Bổn phận của các con là tuân theo những lệnh truyền của Con Chí Ái của Mẹ. Cầu nguyện và tín thác vào Con Mẹ sẽ mang lại ơn cứu rỗi cho các con.

Ân huệ do Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống sẽ là sự bảo vệ mạnh mẽ nhất của các con trong chiến tranh hoặc xung đột.

Bằng việc nguyện trung thành với Thiên Chúa Cha khi đón nhận Tặng ân mà Người ban cho nhưng không này, các con sẽ luôn được tự do.

Đừng bao giờ quên sức mạnh của cầu nguyện và cách thức mà lời cầu nguyện có thể làm giảm nhẹ ảnh hưởng của những biến cố khủng khiếp này.

Đáng buồn là những biến cố này sẽ phải xảy ra như đã được tiên báo.

Hỡi các con, Mẹ kêu gọi tất cả những ai tôn kính Mẹ, Mẹ Đầy Ơn Phúc, hãy biết rằng lời mời gọi này đến từ Thiên Đàng.

Tất cả những thị nhân của Mẹ trên toàn thế giới sẽ được hướng dẫn để cầu nguyện nhằm giảm bớt đi những hiểm họa do chiến tranh thế giới gây ra.

Các con phải kiên tâm trong đau khổ và dâng lên Thiên Chúa Cha như một của lễ.

Việc đọc kinh Mân Côi là rất quan trọng cho dù các con thuộc Giáo Hội Kitô Giáo nào.

Các con phải đọc kinh Mân Côi vì kinh Mân Côi sẽ bảo vệ quốc gia nào có nhiều người đọc kinh Mân Côi hằng ngày.

Giờ đây hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho Châu Âu. Hãy chạy đến với Thánh Tử của Mẹ để xin Người ban cho các con sức mạnh, lòng can đảm và sự kiên tâm cần thiết để luôn tín thác vào Thiên Chúa.

Mẹ Yêu Dấu của các con

Nữ Vương Trời Đất

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#428/ Hãy thành lập các nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện (16-05-2012)

Thứ tư ngày 16 tháng 5 năm 2012, lúc 17:38

Hỡi ái nữ của Ta, Ta phải nhấn mạnh điểm này cho tất cả những ai tin vào Ta rằng điều quan trọng là các con phải cầu nguyện cho quê hương của các con.

Để làm việc này một cách hữu hiệu, các con phải thành lập những nhóm cầu nguyện lấy tên là “Chúa Giêsu đến với Nhân Loại”.

Hãy đến với nhóm này để đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện mà các con nhận được.

Ái nữ của Ta, Maria, sẽ lo liệu để đăng lên cho các con ở khắp mọi nơi in ra.

Xin hãy quảng bá Lời Chí Thánh của Ta đến mọi tu sĩ.

Một số người sẽ khước từ những Thông Điệp của Ta.

Một số khác sẽ đón nhận với trọn tâm hồn.

Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, các con sẽ bị chế nhạo và bị khước từ vì Danh Thánh Ta.

Các con sẽ chịu đau khổ như những tông đồ của Ta xưa kia và sẽ trở thành trò hề ở một số nơi trong Giáo Hội của Ta trên trần gian.

Những lời lăng mạ và sỉ nhục sẽ khốc liệt và các con sẽ bị tổn thương. Nhưng Ta nói điều này:

Hãy nhớ rằng sự thù hận mà người ta tỏ ra cho các con, sẽ chứng tỏ rằng đây, quả thật là Ta, Chúa Giêsu của các con, đang thông truyền cho các con từ Thiên Đàng.

Vì sự đau khổ này mà Ta sẽ làm cho các con luôn trỗi dậy mỗi khi các con bị ngã gục.

Ta sẽ nâng các con dậy và làm cho các con kiên vững hơn trước.

Tại sao Ta lại làm như vậy? Ta làm vậy là để cho các con trở nên vững vàng và mạnh mẽ hơn nhằm loan truyền Lời Chí Thánh của Ta.

Chỉ khi ấy, các con mới nhận được những Ân huệ lớn lao hơn mà Ta sẽ ban cho các con qua Thần Khí của Ta.

Vì vậy hãy trỗi dậy và hãy hành động để chuẩn bị cho đất nước các con nhờ đó đất nước các con đón nhận được sự che chở cần thiết để tránh Dấu của Con Thú.

Đừng bao giờ quên tầm quan trọng của Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống

Ấn Tín ấy sẽ bảo vệ các con và gia đình các con, không chỉ về mặt thiêng liêng mà còn về thể xác nữa.

Các con được chúc phúc để nhận lãnh Ấn Tín và bổn phận của con là phải bảo đảm rằng càng nhiều con cái Thiên Chúa khắp nơi lãnh nhận Ấn Tín càng tốt.

Hãy nhớ rằng Ta hằng ở bên các tín hữu của Ta, và khi họ gánh vác Sứ Vụ của Ta, họ sẽ nhận được những Ân sủng đặc biệt để làm cho họ thêm can đảm, mạnh mẽ và quyết tâm nhằm cứu vớt linh hồn của từng con người trên thế giới.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#429/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Ấn Tín này đã được tiên báo trong Sách Khải Huyền của Thánh Gioan (17-05-2012)

Thứ năm ngày 17 tháng 5 năm 2012, lúc 08:50

Hỡi con, con cái Thiên Chúa có thể bảo vệ được đức tin, lòng can đảm và sự an toàn của họ trong bất kỳ cuộc chiến nào nếu họ tiếp tục cầu nguyện với Chiến Dịch Cầu Nguyện số 33: Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống.

Đây là một trong những sự bảo vệ cuối cùng và mạnh mẽ nhất của Ấn Tín Che Chở trong số các lời cầu nguyện được Thiên Đàng ban cho nhân loại.

Ấn Tín giúp các con đứng vững trước bất kỳ cuộc bách hại nào trong tương lai, đặc biệt trong thời buổi bị áp chế và chiến tranh.

Ấn Tín này đã được báo trước trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan và Ấn Tín mang nhiều quyền năng của Thiên Chúa.

Các con phải trân trọng giữ gìn và sử dụng Ấn Tín để bảo vệ không chỉ riêng bản thân các con mà còn gia đình các con nữa.

Đây là lúc cần thiết để Mẹ nhắc lại cho các con.

Hãy ra đi trong an bình.

Mẹ Yêu Dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#430/ Giáo Hội Còn Sót Lại sẽ đứng vững, không thể bị đánh bại tới khi Giêrusalem Mới xuất hiện (18-05-2012)

Thứ sáu ngày 18 tháng 5 năm 2012, lúc 10:48

Hỡi ái nữ của Ta, giờ đây con hãy biết rằng sự lan tỏa Thần Khí của Ta sẽ trở nên mạnh mẽ không gì ngăn cản được, khắp nơi trên toàn thế giới.

Ánh Sáng Sự Thật sẽ làm cho thế giới hân hoan và đong đầy linh hồn nhiều con người một sự kỳ diệu đơn sơ về Lòng Thương Xót Vô Bờ của Ta.

Nhiều cuộc hoán cải sẽ diễn ra và khi ấy Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta sẽ trỗi dậy để trở thành một lực lượng hùng mạnh trong cuộc chiến chống lại tên phản Kitô.

Giáo Hội Kitô Giáo Còn Sót Lại của Ta sẽ loan báo Tin Mừng trên toàn cõi đất.

Lửa sẽ ập xuống trên những kẻ tìm cách hãm hại Giáo Hội Còn Sót Lại của Ta. Vì chỉ một ít người có thể bảo vệ Sự Thật trong Lời Chí Thánh của Ta khi Sự Thật được tỏ ra cho họ.

Con số này nhiều lắm thì cũng khoảng hơn 20 triệu người.

Những người lãnh đạo sẽ xuất thân từ hàng ngũ các con và các con sẽ phải giữ đạo một cách lén lút ở những nơi nhất định.

Các con sẽ dẫn dắt một Chiến Dịch về những Giáo Huấn của Ta và những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta sẽ là vũ khí để đánh bại kẻ thù.

Người xa lạ sẽ trở nên gần gũi, người ta từ các nước sẽ nhập đoàn chung với nhau và những tôn giáo bị chia rẽ trong quá khứ vì những sự khác biệt, sẽ nhập thành một.

Một Hội Thánh Còn Sót Lại sẽ đứng lên, bất khả chiến bại cho đến khi Giêrusalem Mới xuất hiện.

Đây là lúc Ta Quang Lâm.

Giêsusalem Mới của Ta mọc lên từ đống tro tàn, khi mà tất cả những kẻ chống đối Ta nghĩ rằng Giáo Hội của Ta đã bị thiêu rụi.

Và khi ấy sẽ là lúc bắt đầu.

Một Khởi Đầu Mới.

Một Kỷ Nguyên Mới.

Trời Mới và Đất Mới.

Thời điểm để Thánh Ý Thiên Chúa Cha cuối cùng được nên trọn.

Giờ đây hãy trỗi dậy hỡi Đạo Binh của Ta. Hãy bao gồm mọi thành phần và giang rộng đôi cánh. Đừng bao giờ đi lạc khỏi Sự Thật trong Kinh Thánh.

Đừng bao giờ nghi ngờ lời Kinh Thánh.

Đối với những ai trong các con, bao gồm những thành phần trong Giáo Hội của Ta trên trần thế, các con phải mở lòng ra đón nhận Sự Thật.

Kinh Thánh chứa đựng Lời Chí Thánh của Thiên Chúa. Kinh Thánh chứa đựng trọn vẹn Sự Thật.

Kinh Thánh không nói sai.

Nếu các con chối bỏ Sự Thật trong Kinh Thánh thì các con cũng chối bỏ Lời của Thiên Chúa.

Đấng Cứu Thế của các con

Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#431/ Thiên Chúa Cha: Đừng sợ Bàn Tay Ta nhưng hãy khiếp sợ những bàn tay kẻ thù của các con (18-05-2012)

Thứ sáu ngày 18 tháng 5 năm 2012, lúc 15:20

Hỡi ái nữ của Ta, Ta đến nói chuyện với con hôm nay là để mang nguồn an ủi đến cho những ai đang lo sợ về tương lai.

Các con thân yêu, tương lai các con được an bài trong Thánh Ý của Ta.

Thời điểm đã đến để mở ra một Vương Quốc Mới, Vương Quốc mà Con Chí Ái của Ta ngự trị, sẽ đến.

Đây là giai đoạn cuối cùng khi trái đất đang được chuẩn bị để mang về cho Ta thật nhiều những người yêu mến Con Ta và những người yêu mến Ta.

Nhiều điều phải xảy ra để thánh Ý của Ta được nên trọn và các con cần phải cầu nguyện, kiên trì và can đảm lên.

Đừng khiếp sợ Bàn Tay Ta nhưng hãy khiếp sợ những bàn tay kẻ thù của các con.

Nhiều sự gian ác đang hoành hành trên thế giới và đã đến lúc Ta trừng phạt những quốc gia gây ra đau khổ cho con cái Ta trên mặt đất.

Khi cuộc chiến bắt đầu, những Nơi thờ phượng Ta, Thiên Chúa Cha, sẽ được canh tân.

Chẳng bao lâu nữa họ sẽ nhận ra cách mà họ đã khước từ Đấng Mêsia Duy Nhất và Chân Thật, Chúa Giêsu Kitô Con Ta, Đấng mà Ta đã sai đến để cứu chuộc nhân loại.

Khi ấy, những ai tin vào Con Ta và Ta – Thiên Chúa Tối Cao, sẽ đồng lòng trỗi dậy để chuẩn bị mặt đất cho Cuộc Quang Lâm của Con Ta.

Con Ta sẽ trở lại một khi Cuộc Thanh Tẩy đã hoàn tất.

Cuộc Thanh Tẩy mà Ta nói tới đó là khi người lành được tách ra khỏi kẻ dữ. Những ai sống một cuộc sống đầy dẫy những dối trá của Satan vẫn còn có thời gian để sám hối.

Ta sẽ ra sức cứu vớt họ khỏi con thú vì Ta không bỏ rơi con cái của Ta một cách dễ dàng được.

Ta sẽ dùng Quyền Năng của Ta để lôi kéo họ về trong Vòng Tay Thương Xót của Ta để cứu rỗi họ.

Tín thác và đặt trọn niềm tín thác vào Ta chính là con đường đưa các con đến Sự Sống Vĩnh Cửu.

Chỉ qua con của Ta, Đấng Cứu Thế của nhân loại, các con mới có thể đến được với Ta, người Cha của cả vũ trụ vì để đến được với Ta, các con phải được cứu khỏi tội lỗi.

Để được cứu khỏi tội lỗi, các con phải trở nên xứng đáng trước mắt của Con Ta.

Như Ta đã sai con Ta đến lần đầu để ban ơn cứu chuộc, Ta cũng sẽ sai Người đến một lần nữa để cứu các con một lần cuối cùng trước khi Trời Mới và Đất Mới nên một.

Những người không chịu đón nhận Lòng Thương Xót Vô Bờ của con Ta, sau Cuộc Thập Tự Chinh cuối cùng này để mang tất cả các con vào Thiên Đàng, nơi dành sẵn cho các con, họ sẽ hư mất đời đời.

Sau đó thì không thể thay đổi được nữa.

Đừng bao giờ quên rằng Ta là ai.

Ta là Chúa Cha và Ta đã tạo dựng nên các con.

Ta yêu các con.

Ta mong mỏi được mang tất cả các con về nhà Ta nhưng sao nước mắt Ta vẫn không ngừng rơi.

Điều này xảy ra vì có quá nhiều người mà Ta không còn cách nào có thể cứu được trừ khi họ quay trở về với Ta và cầu xin ơn trợ giúp của Ta.

Lời Mời Gọi từ Thiên Đàng này đã được tiên báo.

Chỉ có Chiên Thiên Chúa, con Ta, mới có quyền tiết lộ cho các con những biến cố trong tương lai.

Chỉ có Người mới có thể mở các Ấn.

Ngày nay Người thực hiện công việc này với sự trợ giúp của Thiên Thần Thứ Bảy, vị Sứ Giả Thứ Bảy.

Các con hãy tỉnh thức và chấp nhận rằng cuối cùng thì Sách Sự Thật từng được tiên báo, giờ đây từng chương một đang được mở ra trước mắt các con.

Hãy đón nhận Sách Sự Thật như một Tặng ân, bởi vì Sách ấy sẽ mang lại cho các con Sự Sống Đời Đời.

Cha yêu dấu của các con trên Thiên Đàng

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#432/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Tên ác quỷ tấn công những ai yêu mến Thiên Chúa nhiều nhất (20-05-2012)

Chúa Nhật ngày 20 tháng 5 năm 2012, lúc 12:15

Hỡi con, khi nhiều con cái Thiên Chúa đón nhận các Thông Điệp Thánh Thiêng này thì cũng có nhiều người khước từ những Thông Điệp ấy.

Tất cả những ai gần gũi với Thánh Tử của Mẹ nhất sẽ bị tên ác quỷ cám dỗ để xa lánh Người.

Họ sẽ chịu đau khổ nhiều nhất và những nghi ngờ sẽ đóng kín tâm trí họ trước Sự Thật.

Tên ác quỷ tấn công những ai yêu mến Thiên Chúa nhiều nhất.

Khi hắn làm cho họ ra mù loà trước Sự Thật thì hắn đã chiến thắng.

Những ai sùng kính Mẹ, Mẹ Thiên Chúa, cũng chính là mục tiêu mà tên ác quỷ nhắm tới để lôi kéo họ ra khỏi Sách Sự Thật.

Hắn, tên ác quỷ, không bao giờ bỏ cuộc. Hắn bách hại khủng khiếp những linh hồn đầy yêu thương ấy để họ chối bỏ Lời Chúa

Mẹ van nài tất cả những ai yêu mến Thánh Tử của Mẹ, hãy lắng nghe lời mời gọi của Mẹ đây. Các con phải nghe lời Người khi Người phán dạy các con.

Đừng bỏ qua cơ hội để giúp anh chị em các con đạt được Sự Sống Đời Đời đã được hứa ban cho họ.

Các con đừng để cho tên lừa dối gieo vào lòng những nghi ngờ để ngăn chặn hàng triệu linh hồn được cứu rỗi.

Đây là cuộc chiến khốc liệt vốn sẽ tấn công các con từ nay trở đi.

Các con phải kêu cầu Mẹ, Mẹ của các con, để Mẹ trợ giúp, chỉ dạy và dẫn dắt các con bước đi trên con đường Sự Thật.

Mẹ Yêu Dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#433/ Hãy cầu nguyện để các con có thể nhận ra được những ngôn sứ đích thực và những kẻ không rao giảng nhân danh Ta (20-05-2012)

Chúa Nhật ngày 20 tháng 5 năm 2012, lúc 18:10

Hỡi ái nữ của Ta, con hãy nói với con cái Thiên Chúa rằng những ngôn sứ của Ta trong thế giới ngày nay sẽ bị khước từ như những ngôn sứ thuở trước cũng đã bị khước từ.

Ngày nay, những ai tuyên bố là đến nhân danh Ta nhưng thật ra họ không nhận những Thông Điệp từ Thiên Chúa thì lại được chào đón và được chấp nhận.

Những ai công bố Lời Chí Thánh của Ta và những ai nói tiên tri nhân Danh Cha Ta, sẽ bị chối bỏ một cách thậm tệ.

Ngày nay, các linh mục và hàng giáo sĩ sẽ công kích những ngôn sứ của Ta vì Satan khiến họ ra mù loà trước Lời Chí Thánh của Ta.

Hãy để cho bất cứ ai tìm cách ngăn chặn những ngôn sứ đích thực của Thiên Chúa biết rằng họ sẽ phạm một tội rất nặng trước mặt Thiên Chúa.

Những tôi tớ được thánh hiến và những ai rao giảng Sự Thật trong Giáo huấn của Ta, sẽ bị trừng phạt nếu họ phá hoại Sứ Vụ Thánh Thiêng này.

Đối với những ai không tin vào Lời Chí Thánh của Ta được ban cho nhân loại trong thời buổi này, phải giữ im lặng.

Vì nếu các con đã không giữ im lặng mà còn lên tiếng chống đối Ta, các con sẽ phải chịu trách nhiệm và sẽ phải kêu khóc van xin Ta tha cho các con.

Khi mà các con cảm nhận được hậu quả do các con gây ra thì nhiều linh hồn đã phải hư mất.

Đừng bao giờ khước từ Lời Chí Thánh của Ta, ban cho các con qua những ngôn sứ.

Hãy đón nhận và giữ lấy Lời Ta vì có rất nhiều việc cần phải làm để chuẩn bị toàn thể nhân loại cho Vương Quốc Mới của Ta.

Hãy nhớ điều này.

Khi nhân loại khước từ Lời Ta là khi Satan tung hoành mặt đất, điều này có thể hiểu được.

Khi một tôi tớ trung thành của Thiên Chúa khước từ Ta, thì điều này như một lưỡi gươm đâm thâu tâm hồn Ta.

Đây là là một sự khước từ đau đớn nhất trên hết mọi đau đớn.

Hãy đến với Ta, hỡi tất cả các con. Nếu các con không tin thì các con hãy cầu nguyện để các con sớm được tỏ cho thấy Sự Thật.

Nếu các con nghi ngờ thì hãy đến với Ta và xin Ta cởi mở tâm hồn các con. Hãy để Ta tuôn đổ Ân sủng trên các con để các con chung tay với Ta mà quy tụ các linh hồn trên khắp thế giới cho kịp thời.

Đừng cho rằng Cuộc Quang Lâm của Ta có thể diễn ra mà không cần đến sự trợ giúp của các ngôn sứ, những người được sai đến để chuẩn bị cho các con xứng đáng bước vào Vương Quốc của Ta.

Hãy cầu nguyện để các con có thể nhận ra được những ngôn sứ đích thực và những kẻ không rao giảng nhân Danh Ta.

Khốn cho những ai ngược đãi những ngôn sứ của Ta vì họ sẽ phải trả lẽ cho những xúc phạm của họ chống lại Chúa Cha, Thiên Chúa Tối Cao.

Hãy ra đi và hãy tỉnh thức.

Hãy chứng kiến khi Ta tỏ bày Sự Thật cho các con.

Đừng quay mặt bước đi.

Đừng nhắm mắt lại.

Đây là lúc các con phải quyết định.

Hoặc là theo Ta và giúp Ta dẫn dắt con cái Ta đến Sự Sống Vĩnh Cửu.

Hoặc là xa lánh và tước mất cơ hội của những linh hồn có thể sửa mình để nên xứng đáng trước mặt Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#434/ Thời điểm cho Cuộc Cảnh Báo đang đến gần (21-05-2012)

Thứ hai ngày 21 tháng 5 năm 2012, lúc 20:15

Hỡi ái nữ của Ta, thời điểm cho Cuộc Cảnh Báo đang đến gần.

Vẫn còn nhiều việc phải làm để chuẩn bị các linh hồn cho Lòng Thương Xót bao la của Ta.

Ta kêu gọi tất cả những ai yêu mến Ta hãy cầu nguyện thật nhiều cho cuộc hoán cải toàn cầu mà Ta hằng ước mong.

Rất nhiều người sẽ chạy vào vòng Tay Ta, sự nhẹ nhàng thoải mái tràn ngập tâm hồn họ vì họ biết rằng đó chính là Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của họ, Đấng tha thiết mời gọi họ.

Rất nhiều người sẽ chống lại Sự Thật khi Sự Thật được tỏ ra cho họ. Bằng chứng Ta tỏ ra cho họ cũng không đủ để nhóm lên một ngọn lửa yêu thương trong linh hồn họ.

Họ đã bị cướp mất khỏi tay Ta và quả thật họ không muốn được giải thoát khỏi tay kẻ cầm giữ họ, con thú, kẻ đã tàn phá linh hồn họ.

Hỡi con gái của Ta, hãy loan truyền Lời Ta càng nhanh càng tốt.

Hãy phớt lờ những nhạo báng, chế giễu và chê cười của những ai tìm cách ngăn cản con.

Hãy trỗi dậy và loan báo Lời Chí Thánh của Ta bằng mọi giá.

Những ai tuyên xưng là rao giảng nhân danh Ta và tìm cách hạ nhục con, thì đang đóng đinh Ta. Họ gây đau khổ nhưng không phải là đau khổ cho con mà là đau khổ cho chính Ta, Đấng Cứu Thế yêu dấu của họ.

Ý kiến con người thì không đáng để lưu tâm. Điều đáng lưu tâm trên hết là những linh hồn mà Ta khao khát để cứu rỗi.

Hãy đọc lời nguyện này, Chiến Dịch Cầu Nguyện (55) để chuẩn bị cho Cuộc Cảnh Báo

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, xin mở cửa tâm hồn của tất cả con cái Chúa, để họ đón nhận Ân Huệ Lòng Thương Xót Vô Bờ của Chúa.

Xin giúp họ đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa với tình yêu và lòng biết ơn.

Xin giúp họ trở nên khiêm nhường trước mặt Chúa và xin ơn tha thứ cho những tội lỗi của họ, để họ trở thành phần tử trong Vương Quốc Vinh Hiển của Chúa. Amen.

Chẳng bao lâu nữa, hàng triệu người sẽ nghe được Lời Mời Gọi của Ta và nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi.

Các con đừng bao giờ quên tầm quan trọng của việc đọc Chuỗi Kinh Lòng Thương Xót mỗi ngày để cứu nhiều linh hồn.

Hãy ra đi trong bình an và tình yêu.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#435/ Sách Sự Thật của Ta, như một Ngọn Lửa, sẽ lan nhanh trên toàn thế giới (22-05-2012)

Thứ ba ngày 22 tháng 5 năm 2012, lúc 15:20

Hỡi ái nữ của Ta, giai đoạn kế tiếp trong Sứ Vụ này sắp được tỏ ra cho các con.

Sách Sự Thật của Ta, như một Ngọn Lửa, sẽ lan nhanh trên toàn thế giới.

Sự hoán cải sẽ nhanh chóng diễn ra và Lời Chí Thánh của Ta sẽ được mọi người lắng nghe trong tất cả mọi ngôn ngữ.

Đến lượt tất cả con cái Thiên Chúa sẽ loan truyền những Thông Điệp của Ta và họ sẽ được tràn đầy Chúa Thánh Thần

Môi miệng họ sẽ công bố Sự Thật và tất cả mọi người sẽ nói tiên tri trong mọi ngôn ngữ để con người nhanh chóng nghe được Sự Thật.

Sự khao khát của con cái Thiên Chúa, những con người bơ vơ trong trạng thái hoang mang vì tâm hồn họ trống rỗng, sẽ được no thỏa.

Cơn đói khát về sự Hiện Diện của Ta sẽ được no thỏa khi Ta mang đến cho họ lương thực tối cần thiết cho linh hồn họ.

Khi điều này xảy ra, chỉ một số rất ít linh hồn trên thế giới không hay biết gì về Lòng Thương Xót Hải Hà của Ta.

Hãy đón nhận Tặng ân của Ta, Lời Chí Thánh của Ta, Sách Khải Huyền Của Ta và nuốt lấy từng Lời trong đó. Vì nếu không có Lời ấy, các con sẽ giống như một thể xác không có linh hồn vậy.

Khi các con nuốt những Lời Khôn Ngoan của Ta, các con sẽ được lành lặn trở lại.

Khi các con được lành lặn trở lại, các con sẽ sẵn sàng cùng Ta bước vào Kỷ Nguyên Hòa Bình Mới trên Trái Đất.

Giờ đây hãy chờ đợi, hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, vì Lời đã chép của Ta sẽ sớm ở cùng các con và các con sẽ vui mừng với tình yêu và bình an trong tâm hồn các con.

Hỡi các môn đệ của Ta, hãy ra đi.

Các con, những người thân yêu của các con và tất cả mọi tín hữu hãy nói tiên tri nhân Danh Ta.

Hãy cùng đồng hành với Ta khi Ta dẫn dắt các con tới Sự Sống Vĩnh Cửu.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Đấng Cứu Chuộc của toàn thể nhân loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#436/ Thiên Chúa Cha: Giờ đây nỗi thống khổ trên thế giới được kết hiệp với sự hy sinh của Chúa Giêsu, Con Ta (23-05-2012)

Thứ tư ngày 23 tháng 5 năm 2012, lúc 15:38

Hỡi ái nữ của Ta, hãy nói cho con cái Ta biết về tình yêu và sự che chở mà Ta dành cho những ai cầu xin Ta.

Cuối cùng thì Lời Chí Thánh của Ta cũng được mọi người lắng nghe và nhiều linh hồn sẵn sằng đặt niềm tin mãnh liệt để lãnh nhận Lòng Thương Xót của Con Ta, Chúa Giêsu Kitô.

Họ không biết được rằng muốn bước vào Thiên Đàng Mới, Kỷ Nguyên Mới trong Hòa Bình, thì thật hết sức đơn giản.

Trước tiên, hãy ngước mắt lên trời và hãy nhận biết rằng các con là con của Ta. Hãy nhận biết rằng Ta đã tạo dựng nên mỗi người trong các con, không phải vì ngẫu nhiên mà các con là con cái của Ta, gia đình của Ta, những người con yêu dấu của Ta.

Tâm Hồn nhân hậu của Ta tràn đầy tình yêu dành cho mỗi người trong các con.

Nhiều người cho rằng vì Ta là Alpha và là Omega, là Khởi Nguyên và là Tận Cùng, vì vậy Ta tự hào về Quyền Năng của Ta.

Lẽ tất nhiên là không bao giờ Ta cảm thấy như vậy.

Làm sao tình yêu chân chính của bậc làm cha mẹ dành cho con cái lại có thể bị vẩn đục bởi lòng kiêu ngạo được?

Ta phải đau khổ vì mỗi người trong các con. Ta khóc cho các linh hồn hư mất. Ta sẽ dùng hết Quyền Năng của Ta để mang những đứa con lầm lạc trở về với gia đình của Ta, Vương Quốc của Ta.

Hãy tưởng tượng một bậc làm cha mẹ lại bị chính đứa con của mình khước từ. Nỗi đau mà Ta cảm nhận không phải chỉ vì Ta, Cha của họ, nhưng là vì họ và vì nỗi thống khổ tột cùng họ phải chịu nếu Ta không cứu được họ.

Giờ đây nỗi thống khổ trên thế giới được kết hiệp với sự hy sinh của Chúa Giêsu, Con Ta.

Thế tại sao Ta lại thực hiện điều này? Tại sao Ta để cho đau khổ diễn ra? Đó chính là do tội lỗi.

Những tội nhân không tự nguyện chạy đến với Ta chỉ có thể được cứu vớt nhờ vào sự hy sinh đau khổ của những người khác.

Những ai chịu đau khổ trong cuộc sống này, sẽ được thưởng Phần Phúc của Ta ở sự sống đời sau.

Sự trợ giúp nhưng không của những con cái yêu mến Ta, là một vũ khí mạnh mẽ để chống lại quyền lực của Satan. Những ai cùng chiến đấu với Con Ta để cứu các linh hồn của tha nhân, có thể cứu rỗi toàn thể nhân loại.

Satan có quyền năng nhưng chỉ trong phạm vi được ban cho hắn – quyền năng này Ta không thể tước đi được cho tới ngày Phán Xét.

Hỡi các con, nhiều người trong các con không hiểu được Lề Luật của Thiên Chúa vốn cho phép những điều này xảy ra. Nhưng hãy tín thác vào Ta khi Ta tỏ bày cho các con điều này.

Satan sẽ cướp mất linh hồn của con cái Ta, những ai không tin vào Ta hoặc không tin vào những Phúc Lành Ta ban cho con cái Ta.

Satan trở nên bất lực khi tội nhân biết hy sinh qua những đau khổ để cứu anh chị em mình khỏi sa vào Hỏa ngục.

Hắn trở nên bất lực khi con cái Ta cầu nguyện cho các tội nhân được cứu rỗi.

Lời cầu nguyện chính là binh giáp của con cái Ta, những người muốn trợ giúp Ta cứu vớt toàn thể nhân loại.

Hỡi các con, hãy cùng quy tụ với Thánh Tử của Ta và cuối cùng giúp Ta hiệp nhất gia đình của Ta.

Hãy giúp Ta đưa tất cả các con vào Kỷ Nguyên mới, tuyệt vời trong Hòa Bình.

Chỉ khi ấy thì Thánh Ý Ta mới được thể hiện dưới đất cũng như trên Trời.

Hỡi các con hãy ra đi. Hãy hiệp nhất trong cầu nguyện.

Hãy cùng cộng tác với Ta để cứu gia đình của Ta.

Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#437/ Trong Cuộc Cảnh Báo, những ai xứng đáng trước Mắt Ta, sẽ không phải chịu nỗi đau của Luyện Ngục (24-05-2012)

Thứ năm ngày 24 tháng 5 năm 2012, lúc 18:30

Hỡi ái nữ của Cha, khi đến thời điểm cho Cuộc Cảnh Báo xảy ra, thì nhân loại sẽ được tỏ cho thấy một số dấu chỉ.

Cha nói với con điều này để nhắc nhở tất cả con cái Thiên Chúa phải chuẩn bị trước.

Hai ngôi sao sẽ đụng vào nhau và nhiều người sẽ sợ hãi.

Không có gì phải khiếp sợ, vì đây là Ân Huệ Trọng Đại Nhất mà Cha ban cho các con để không một linh hồn nào phải vào lửa Hỏa Ngục.

Khi ấy Thánh Giá của Cha sẽ xuất hiện trên trời và không ai mà không nhận ra.

Nhiều người sẽ ngã quỵ trong nỗi sợ hãi và mặt đất sẽ rung chuyển dữ dội như khi người ta cảm nhận một trận động đất.

Và rồi sẽ đến sự tĩnh lặng.

Hãy luôn chuẩn bị cho ngày này như thể ngày mai nó sẽ xảy ra vậy. Giờ đây các con hãy làm việc đền tội và hãy xưng thú tội lỗi với Cha.

Người Công giáo phải đi xưng tội.

Những ai không phải là người Công giáo phải đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện 24 mà Cha ban để lãnh nhận Ơn Toàn Xá.

Ơn Toàn Xá này dành cho tất cả con cái Thiên Chúa thuộc mọi tín ngưỡng để mang lại sự thanh tẩy hết sức hữu hiệu. Đừng khước từ Ân huệ này. Hãy lãnh nhận Ân huệ.

Đối với người Công Giáo nào chất vấn và lên tiếng phê phán Ân huệ của Cha, Cha có điều muốn nói với các con.

Các con lại tin rằng Cha không thể ban Bí Tích này cho tất cả con cái của Thiên Chúa sao?

Các con phải tỏ ra rộng lượng và vui mừng vì Cha thực hiện điều này. Các con lại cho rằng họ không đáng được ban cho Ân huệ này sao? Nếu các con nghĩ như vậy, thì các con không thật lòng yêu mến Cha.

Hãy khiêm nhường và ngợi khen Thiên Chúa vì Ân huệ trọng đại này được ban cho nhân loại để cứu vớt linh hồn họ.

Trong Cuộc Cảnh Báo, những ai xứng đáng trước mặt Cha, sẽ không phải trải qua nỗi đau của Luyện Ngục.

Những ai nhìn thấy tội lỗi của mình được phơi bày trước mắt như thể Cha đang nhìn thấy, sẽ phải khiếp sợ.

Nhiều người sẽ thấy thật khó để chấp nhận rằng linh hồn họ đen tối biết dường nào.

Những ai thừa nhận rằng linh hồn của họ hết sức đen tối và tỏ lòng thống hối, họ sẽ sẽ xin Cha tha thứ và Cha sẽ tha thứ cho họ.

Nhưng một số người sẽ không tỏ lòng thống hối và sẽ bào chữa cho những tội ác tàn bạo mà họ đã phạm trước mặt Cha. Họ sẽ không thống hối và sẽ sỉ nhục Cha.

Dù diễn ra theo cách nào thì tất cả mọi tội nhân sẽ cảm nhận lửa thanh tẩy và nỗi thống khổ.

Quãng thời gian này tùy thuộc vào tính chất nghiêm trọng do tội lỗi của họ.

Những ai xa lánh Cha phải cần đến lời cầu nguyện của các con. Họ sẽ được ban cho thêm thời gian để quay về với Cha và cầu xin Cha tha thứ.

Nhưng quãng thời gian ấy có thể là một ngày hoặc kéo dài như thể một vài năm

Ngoài Chúa Cha ra thì không ai biết được ngày Cha Quang Lâm.

Khoảng thời gian giữa hai biến cố sẽ không dài như các con nghĩ.

Cuối cùng, con cái Cha sẽ nhận ra thời mà các con đang sống và đón nhận Sự Thật.

Những ai giờ đây đã nhận biết Sự Thật và tín thác nơi Cha, các con có bổn phận cầu nguyện cho linh hồn những ai không chịu đón nhận Lòng Thương Xót của Cha.

Hỡi con, mong muốn lớn nhất của Cha là cứu rỗi toàn thể nhân loại, bao gồm cả những người đã hư mất đối với Cha.

Tất cả những lời cầu nguyện từ các tín hữu của Cha, những người hiệp nhất trong cầu nguyện, có thể giúp Cha thực hiện được điều này.

Hãy ra đi trong tình yêu. Hãy luôn tín thác vào Cha vì thời gian thì ngắn ngủi và những kế hoạch để cứu rỗi nhân loại tùy thuộc vào Thánh Ý của Chúa Cha Hằng Hữu.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#438/ Họ mưu tính trục xuất Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI ra khỏi Ngai Tòa Thánh Phêrô bằng nhiều thủ đoạn thâm độc (26-05-2012)

Thứ bảy ngày 26 tháng 5 năm 2012, lúc 16:00

Ta rất vui mừng khi con trở lại với Ta. Hỡi con gái của Ta, giờ đây điều quan trọng là con hãy sống mật thiết với Ta. Thời gian thì ngắn ngủi và con có nhiều việc phải làm.

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hôm nay Ta mời gọi các tín hữu của Ta cầu nguyện thật nhiều cho vị Đại Diện Tòa Thánh của Ta – Đức Bênêđictô XVI. Chính ngài, Tôi Tớ Thánh của Ta, đang bị bách hại khủng khiếp tại Tòa Thánh nhưng chẳng ai biết.

Như Ta đã báo cho các con trước đây rằng các tổ chức của Tam Điểm hiện đang kìm hãm nội bộ Vatican để loại bỏ vị Giáo Hoàng yêu dấu của Ta.

Chúng định truất phế ngài ra khỏi ngai toà Thánh Phêrô bằng nhiều thủ đoạn thâm độc.

Như Ta đã báo cho các con hay trước đây, ngài sẽ buộc phải lánh đi một nơi khác vì không còn lựa chọn nào khác.

Đây là lúc cấp bách. Các con phải siêng năng cầu nguyện để ngài có thể trị vì càng lâu càng tốt vì ngay khi ngài rời khỏi Tòa Thánh, thì kẻ mạo danh, tiên tri giả sẽ chiếm lấy vị trí của ngài.

Giờ đây Ta phải khóc cho Giáo Hội yêu dấu của Ta trên mặt đất này biết bao. Hỡi tất cả các tôi tớ được thánh hiến của Ta, những ai đón nhận Lời Chí Thánh của Ta được ban cho các con trong thời buổi này, giờ đây hãy lắng nghe Ta.

Các con phải trung thành với Thánh Lễ và gìn giữ Hy Tế Thánh Lễ hàng ngày. Vì chẳng bao lâu nữa các con sẽ bị buộc phải đón nhận một sự dối trá.

Việc cử hành Thánh Lễ hằng ngày để tôn vinh Khổ Hình Thập Giá của Ta và nghi thức truyền phép để biến đổi bánh và rượu thành Mình và Máu Thánh Ta sẽ bị thay đổi và bị bóp méo và Ta sẽ bị phỉ báng vì những thứ luật mới do tiên tri giả đưa ra.

Các con không bao giờ được phép đón nhận bất cứ điều gì không thuộc về Sự Thật. Các con không bao giờ được phép đón nhận dị giáo từ ngay bên trong Tòa Thánh. Nếu các con đón nhận thì các con tự loại các con ra khỏi Ta.

Nhiều người trong các con sẽ phải cử hành Thánh Lễ một cách bí mật và các con cần dốc hết can đảm để cầu xin Ta ban cho các con được kiên vững.

Những thay đổi sẽ bắt đầu trong chính Bí Tích Thánh Thể. Chẳng bao lâu nữa các con sẽ được nói cho biết rằng Bí Tích Thánh Thể, sự Hiện Diện Đích Thực của Ta, thực ra là một cái gì khác.

Người ta sẽ cho các con biết rằng Bí Tích Thánh Thể mang những ý nghĩa khác. Nhưng đây là một sự dối trá khủng khiếp.

Thánh Thể là Mình và Máu Thánh Ta, được ban cho các con để Ta tuôn đổ Thần Khí của Ta trên các con và để làm của ăn thiết yếu nuôi sống linh hồn các con.

Khi thời điểm ấy đến và các con, những tôi tớ được thánh hiến của Ta, các con được thấy cách diễn giải mới và hiện đại thì các con biết rằng sự băng hoại đã bắt đầu rồi.

Đây là lúc các con cần phải chuẩn bị. Hãy quy tụ lại và bảo vệ Sự Thật về Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta. Các con không được đón nhận những điều dối trá, đó là những thay đổi trong Thánh Lễ và Bí Tích Thánh Thể. Vì nếu các con đón nhận thì sự Hiện Diện của Ta với con cái Thiên Chúa sẽ không còn nữa.

Hãy theo Ta. Đây là thử thách cam go nhất mà các con chưa từng gặp phải, nhưng Ta sẽ ban cho các con Ân sủng để nhận ra Sự Thật từ sự dối trá phạm thánh mà các con buộc phải đón nhận nhân Danh Ta.

Các con phải cầu khẩn Ơn trợ giúp của Ta qua Chiến Dịch Cầu Nguyện (56). Đây là lời cầu nguyện để các Linh Mục xin Ơn bảo vệ Bí Tích Thánh Thể.

Thân lạy Cha, nhân danh Con rất yêu Dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã hiến tế chính mình chịu chết trên Thập Giá cho nhân loại chúng con, xin giúp con trung thành với Sự Thật.

Xin che chở con trong Máu Rất Châu Báu của Con Cha, và xin ban cho con những Ân Sủng, để tiếp tục phụng sự Cha trong tin yêu, phó thác và kiên vững trong suốt cuộc đời linh mục của con.

Xin Cha đừng để con nhìn nhận sai về ý nghĩa đích thực của Hy Tế trong Thánh Lễ, hoặc làm sai trong việc ban Thánh Thể cho con cái Cha.

Xin ban cho con sức mạnh để thay mặt Cha chăn dắt đoàn chiên của Cha, nhờ đó họ được nuôi dưỡng bằng Mình, Máu, Linh Hồn và Thiên Tính của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc nhân loại. Amen.

Các con nên biết rằng hàng ngày Ta cùng đồng hành với mỗi người trong các con, những tôi tớ được thánh hiến yêu dấu của Ta.

Ta nâng đỡ các con. Hãy cậy dựa vào Ta và Ta sẽ giữ các con gần hơn với Thánh Tâm Ta trong thời buổi bách hại khủng khiếp trong Giáo Hội Công Giáo.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#439/ Satan sẽ thuyết phục các con rằng các Thông Điệp của Ta là do chính hắn ngụy tạo (27-05-2012)

Chúa Nhật ngày 27 tháng 5 năm 2012, lúc 18:00

Hỡi con gái của Cha, có biết bao những tín hữu của Cha thắc mắc tại sao những lời tiên tri của Cha gây ra nỗi sợ hãi trong lòng họ.

Nhiều người cho rằng Cha tạo ra nỗi khiếp sợ. Nhưng điều này hoàn toàn không đúng.

Nỗi lo sợ tràn ngập nhiều tâm hồn là vì họ nhận ra rằng điều Cha nói với các con là Sự Thật.

Giống như bất kỳ bậc làm cha mẹ tốt lành nào, họ luôn cảnh báo con cái họ về những nguy hiểm trong cuộc sống.

Đôi khi những mối nguy hiểm mà bậc làm cha mẹ cảnh báo có thể gây ra nỗi sợ hãi. Quả thật, nỗi khiếp sợ ấy liên quan đến sự dữ do con người gây ra.

Sự dữ trên thế giới này cũng vậy, sự dữ cũng bắt nguồn từ con người vốn bị cám dỗ bởi tên lừa dối, Satan.

Từ thuở ban đầu, những lời tiên tri mà Thiên Chúa ban cho nhân loại, đã làm cho một số người sợ hãi trong lòng.

Tuy nhiên những lời tiên tri ấy lại là trò cười cho những nhóm người khác. Đây là những gì đã xảy ra trước khi ông Nô-ê bắt đầu đóng con tàu. Khi ông bị chê cười, bị nhạo báng và chế giễu thì ông và gia đình ông, những người sợ hãi, đã thực hiện những điều Thiên Chúa mời gọi. Họ đã đóng con tàu vĩ đại đó để cứu họ.

Những người chê cười, chế nhạo và xua đuổi Nô-ê đã bị hủy diệt.

Tất cả những lời tiên tri đến từ Thiên Chúa bao gồm những lời cảnh báo, là để khích lệ nhân loại chuẩn bị cho các biến cố như vậy.

Chỉ nhờ vào việc chuẩn bị linh hồn mình, các con mới có thể đứng vững trước nỗi thống khổ gây ra bởi tội lỗi của con người, đang chờ đợi phía trước.

Đối với những tín hữu của Ta còn băn khoăn tại sao những Thông Điệp của Ta có thể gây nên sợ hãi, Ta muốn nói rằng:

Đừng tin những điều dối trá mà Satan gieo vào trong tâm hồn các con như: Thiên Chúa sẽ không bao ban cho nhân loại những Thông Điệp vốn gây sợ hãi trong tâm hồn của con cái Người đâu.

Giờ đây, nhiều người trong các con, đặc biệt là những người yêu mến Cha, đang bị dẫn dắt để xa rời Lời Chí Thánh của Cha.

Một trong những mánh khóe mà Satan ưa thích đó là thuyết phục các con rằng: Thông Điệp của Thiên Chúa không hề chứa đựng những lời tiên tri gây sợ hãi đâu.

Chắc chắn những sứ điệp như vậy chỉ có thể đến từ tên ác quỷ?

Satan cười khoái trá biết bao vì trò lừa dối xảo quyệt của hắn.

Satan sẽ thuyết phục các con rằng các Thông Điệp của Cha là do chính hắn ngụy tạo, hắn cố gắng hết sức để thuyết phục các con đừng tuân theo những Lệnh truyền của Cha.

Các tín hữu của Cha phải được dạy bảo về Sự Thật.

Cha phải chuẩn bị cho các con và điều đó có nghĩa là cảnh báo trước cho các con những điều sắp xảy đến chỉ để bảo vệ các con, để cứu lấy các con.

Đừng bao giờ nghe theo lời dối trá.

Những Thông Điệp của Cha ban cho các con bởi Tình Yêu Thánh Thiêng của Cha dành cho tất cả mọi loài thụ tạo. Hãy để Cha dẫn dắt các con như bất kỳ bậc làm cha mẹ tốt lành nào.

Bằng cách lắng nghe Cha và tuân theo những lệnh truyền của Cha trong việc cầu nguyện, Cha sẽ bảo vệ các con.

Sự sợ hãi không đến từ Cha. Khi các con tin tưởng Cha và tín thác vào Cha, các con sẽ không phải khiếp sợ, cho dù biết bao sự dữ được phô bày trước mắt các con qua những tội lỗi của nhân loại.

Một điều các con không bao giờ được làm là che giấu và cho rằng tất cả sẽ nên tốt đẹp.

Vì làm như vậy là các con gạt bỏ sự tồn tại của sự dữ trên thế giới.

Hãy thừa nhận rằng Satan có thật. Hãy tin rằng lời cầu nguyện có thể, và sẽ làm giảm bớt quyền lực của hắn.

Vậy thì các con hãy đứng lên và nhận lấy trách nhiệm, với tư cách một tín hữu của Ta, Chúa Giêsu Kitô.

Khi các con phải đối mặt với Sự Thật, hãy để Cha dẫn dắt các con và nỗi sợ hãi sẽ không thể xâm nhập vào tâm hồn các con được.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#440/ Hãy biết rằng 1.000 năm được nhắc đến trong Sách Khải Huyền, có ý nghĩa đúng như vậy (28-05-2012)

Thứ hai ngày 28 tháng 5 năm 2012, lúc 20:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi người ta chất vấn những Giáo huấn trong Kinh Thánh, thì đây là chuyện bình thường theo bản tính nhân loại

Khi người ta bóp méo những Giáo huấn trong Kinh Thánh cho phù hợp với mục đích riêng của họ thì họ xúc phạm đến Ta.

Nhưng khi những tôi tớ được thánh hiến của Ta bác bỏ nhiều phần trong Kinh Thánh và gạt sang một bên như thể những phần ấy không có ý nghĩa gì, thì họ chối bỏ Ta, Con Người.

Tất cả mọi điều trong Kinh Thánh đều đến từ Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, Đấng đã phê chuẩn từng Lời một qua những tư tế được xức dầu của Người,

Hãy tin rằng Lời Chí Thánh của Thiên Chúa trong Sách Thánh của Cha Ta không hề có một Lời sai sự thật.

Vậy tại sao những kẻ xưng là học giả, chuyên gia Kinh Thánh lại chất vấn Lời Chí Thánh của Ta khi Ta ban cho các con qua những Thông điệp này?

Sự Thật của Ta giờ đây lại đang được ban cho các con một lần nữa, để khơi lại trong trí nhớ của các con, để nhắc nhở các con về những Giáo huấn trong Kinh Thánh.

Hỡi con cái của Cha trên trái đất này, hãy biết rằng: những lời tiên tri trong sách Đaniensách Khải Huyền sẽ phải xảy ra.

Hãy biết rằng 1.000 năm được đề cập đến trong Sách Khải Huyền có ý nghĩa đúng như vậy.

Giả như nó mang một ý nghĩa nào khác thì nó đã được ban cho một quãng thời gian khác.

Giáo Hội của Ta, Hội Thánh Công Giáo, đã không biểu thị niềm tin của mình và họ chưa thực hiện được điều này.

Giáo Hội Còn Sót Lại, những mầm non còn sống sót trong Giáo Hội Công Giáo của Ta trên trái đất sẽ hiểu được ý nghĩa đích thực của Kỷ Nguyên Hòa Bình trên trái đất.

Các con đang ở trong thời cuối, nhưng trái đất sẽ được canh tân.

Ta kêu gọi tất cả các con, những tôi tớ được thánh hiến của Ta. Tiếng Nói của Ta đã khàn đục khi Ta van nài các con đáp lại Lời mời gọi Thánh Thiêng của Ta từ Thiên Đàng.

Cho tới nay, Ta, Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con, đã sai nhiều thị nhân đến với các con. Những thị nhân này sẽ giúp các con mở tâm trí để đón nhận những biến cố sẽ xảy ra.

Ta đã chờ đợi cho đến tận bây giờ để công bố cho thế giới những Mặc Khải Cuối Cùng. Giờ đây Ta sai đến vị sứ giả cuối của Ta, Maria Divine Mercy, sứ giả thứ bảy, để chuẩn bị chương cuối cùng, khi chương cuối này được mạc khải cho các con.

Tiếng Nói của Ta rền vang như sấm. Tiếng Nói ấy sẽ tiếp tục vang vọng khắp trái đất. Cho đến ngày Ta ngự đến phán xét Tiếng Nói ấy mới tắt lặng.

Giờ đây, có thể các con không chịu lắng nghe Ta. Nhiều người trong các con sẽ ngạo mạn gạt bỏ Lời Ta, khiến Ta bị tổn thương sâu sắc.

Một số khác, vì sợ hãi, sẽ phớt lờ Ta vì phớt lờ đi thì dễ dàng hơn. Nhưng rồi chẳng bao lâu nữa, những thay đổi mà Ta nói đến sẽ xảy ra. Khi ấy, Sự Thật sẽ bắt đầu tỏ rạng trên các con.

Giờ đây Ta kêu gọi các con và cho các con biết rằng: Ta đang chờ đợi câu trả lời của các con – đáp lại bây giờ hay sau này?

Ta đang chờ đợi. Ta sẽ tiếp tục kiên nhẫn, cho đến ngày các con chạy đến kiếm tìm sự che chở của Ta.

Ta không bao giờ bỏ mặc những tôi tớ ưu tuyển của Ta, những người Ta đã kêu gọi thuở ban đầu.

Các con có nhớ lần đầu tiên Ta gọi các con không? Các con đã cảm nhận được Tiếng Nói của Ta trong linh hồn, thúc giục các con hiệp thông với Ta. Giờ đây các con có thể nghe được Tiếng Nói của Ta không?

Hãy xin Ta mặc khải cho các con, rằng chính Ta, Chúa Giêsu của các con đang van nài các con tới, trỗi dậy và theo Ta trên cuộc hành trình gian khổ cuối cùng hướng về Sự Sống Vĩnh Cửu. Đừng sợ hãi Lời mời gọi của Ta. Hãy tín thác vào Ta và đọc lời nguyện này để xin cho các con nghe được Lời mời gọi của Ta.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (57) Cầu cho hàng giáo sĩ nghe được Lời mời gọi của Chúa Giêsu

Lạy Chúa Giêsu, xin mở tai con để lắng nghe Tiếng Chúa.

Xin mở tâm hồn con để đón nhận Lời mời gọi đầy yêu thương của Chúa.

Giờ đây xin đong đầy tâm hồn con Thần Khí Chúa để con nhận ra Ngài.

Con xin dâng lên Chúa lòng trung thành khiêm hạ để thực thi ý Chúa.

Xin giúp con nhận ra Sự Thật để trỗi dậy, đáp lại và tuân theo Tiếng Chúa, nhờ đó con có thể giúp Chúa cứu rỗi linh hồn của toàn thể nhân loại.

Lạy Chúa Giêsu, Thánh Ý Chúa là mệnh lệnh cho con.

Xin cho con can đảm để được Chúa dẫn dắt, nhờ đó con có thể mặc lấy áo giáp cần thiết mà dẫn đưa Hội Thánh Chúa hướng về Vương Quốc Mới của Chúa. Amen.

Hãy nhớ rằng, Ta, Chúa Giêsu Kitô, sẽ không bao giờ cho phép những tôi tớ được thánh hiến của Ta đi xa Con Đường Sự Thật. Ta sẽ có mặt khắp nơi để chỉ cho các con đi đúng hướng.

Đôi khi các con có thể cảm thấy chán nản. Các con có thể bị hoang mang. Các con có thể không muốn nghe Sự Thật. Các con có thể sợ hãi. Nhưng hãy biết rằng:

Ta sẽ luôn luôn yêu thương các con. Ta sẽ luôn kề cận bên các con.

Ta sẽ không bao giờ rời bỏ các con.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#441/ Lời cầu nguyện có thể ngăn chặn những tội ác tàn bạo, vốn đang được hoạch định để thúc đẩy việc dùng vũ khí hạt nhân (29-05-2012)

Thứ ba ngày 29 tháng 5 năm 2012, lúc 17:42

Ái nữ của Cha, giờ đây các ngôn sứ, các sứ giả của Cha và tất cả những thị nhân đích thực trên thế giới đang hiệp nhất trong tinh thần để công bố Lời Chí Thánh của Cha.

Họ là những người được chọn cho Sứ Vụ gian khó này để bảo đảm rằng các linh hồn của toàn thể nhân loại được chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Cha, họ đang được lệnh để kêu gọi toàn thể nhân loại.

Họ sẽ sớm kêu gọi thế giới khẩn thiết cầu nguyện để trợ giúp những người phải chịu đau khổ trong các cuộc chiến tranh sắp diễn ra.

Thời gian đã cận kề, chiến tranh sẽ nổ ra và nhiều người vô tội trở thành nạn nhân của những con người độc ác, lòng đầy hận thù chống lại những con cái của Thiên Chúa.

Nhiều người sẽ tan nát cõi lòng trong những cuộc chiến này và sự hoang mang sẽ bao trùm vùng Trung Đông.

Có rất nhiều cuộc chiến tranh nhỏ sẽ leo thang.

Rất nhiều phe theo mọi khuynh hướng vào lúc đầu, sẽ nhập vào thành một số liên minh.

Sau đó các đạo binh hùng mạnh hơn sẽ tham chiến và nhiều quốc gia sẽ liên minh với nhau.

Cha đã khóc biết bao trước tội ác khủng khiếp này, tội ác do Satan dẫn dắt nhằm giết nhiều người nhất và nhanh nhất có thể được.

Hãy cầu nguyện để giảm nhẹ những cuộc chiến tranh này.

Hãy cầu nguyện cho con cái Thiên Chúa để lời nguyện của họ ngăn chặn được tội ác tàn bạo, vốn đang được hoạch định để thúc đẩy việc sử dụng bom nguyên tử.

Hỡi ái nữ của Cha, giờ đây Satan sẽ tận dụng hết quyền lực của hắn để thúc đẩy Giáo Hội Công Giáo phản đối con và công bố những Thông Điệp này là dị giáo.

Con phải phớt lờ những công kích này. Tất cả những ai đã tuân theo Giáo huấn của Cha chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của trái tim vì tâm hồn thì dễ nhận ra Sự Thật.

Nếu các ngôn sứ của Cha không được ban cho những ân sủng từ Thiên Đàng để đứng vững trước bách hại khủng khiếp thì Lời Chí Thánh của Cha, những Lệnh truyền của Cha để chuẩn bị tất cả con cái Cha cho Cuộc Quang Lâm, không được ai lắng nghe.

Nếu không nhờ tính kiên cường bền bỉ của các ngôn sứ, các sứ giả của Thiên Chúa từ thuở ban đầu thì cho đến bây giờ các con cái của Cha cũng không hay biết điều gì. Một khi sự thông hiểu này được ban cho các con, các tín hữu yêu dấu của Cha, thì các con không được phép sợ hãi vì các con đang đi trên đường hướng đến Sự Sống Vĩnh Cửu. Bất kỳ con đường nào khác cho dù đầy vinh hoa nhưng là vô giá trị; những cám dỗ vốn sẽ lôi cuốn các con đến với những trói buộc của thế gian, sẽ không đưa các con đến với Cha, vì nếu có xảy ra và khi xảy ra sự xuyên tạc về Bí Tích Thánh Thể thì các con phải cương quyết tránh xa.

Hãy cầu nguyện để các con có sức mạnh, quyết tâm và lòng can đảm để theo Cha trên Con Đường cuối cùng dẫn đến Ơn Cứu Rỗi.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#442/ Nỗi thống khổ trong vườn Giệt-si-ma-ni đang sống lại trong Ta một lần nữa (30-05-2012)

Thứ tư ngày 30 tháng 5 năm 2012, lúc 15:30

Con gái rất dấu của Ta, giờ đây nỗi thống khổ của con sẽ gia tăng vì những người không thực sự khiêm nhường nhưng lại nhân danh Ta để rao giảng.

Con đừng nghe tiếng ai khác ngoài Tiếng Nói của Ta. Cũng đừng dính dáng vào hoặc phản ứng lại những người xúc phạm đến Ta.

Họ đã để thói kiêu ngạo của con người ngăn chặn Ta và chỉ thế thôi vẫn chưa đủ, họ còn bách hại Ta.

Cuộc Quang Lâm của Ta cũng sẽ tương tự như những biến cố đã xảy ra khi Ta đến thế gian lần đầu.

Lời Chí Thánh của Ta sẽ bị chất vấn, chỉ trích, bác bỏ và bị loại bỏ.

Những kẻ đầu tiên khước từ Ta chính là những người thuộc về Ta, những linh hồn yêu mến Ta nhiều nhất. Họ sẽ đứng ngay hàng đầu để ném vào Ta những viên đá đầu tiên.

Một lần nữa, nỗi thống khổ trong Vườn Giệtsimani đang sống lại trong Ta và Ta phải chịu đựng gấp hai lần cơn đau ấy.

Ta đau đớn vô cùng vì tội lỗi nhân loại, không chỉ những người sống tại thời điểm đó, mà còn những người khước từ Ta ngày nay. Những người khước từ Ta ngày hôm nay còn làm tổn thương Ta nhiều hơn vì Ta đã chết cho tội lỗi của họ. Vậy mà họ không học được bài học nào.

Tiếp đến là những người chế nhạo Ta và đâm thủng mắt Ta bằng chiếc gai nhọn sắc nhất trong mão gai, họ là những đại diện trong Giáo Hội của Ta trên mặt đất.

Họ sẽ không đón nhận Cuộc Quang Lâm của Ta hay những lời cảnh báo mà giờ đây Ta mạc khải cho họ.

Những linh hồn khiêm hạ nuốt lấy từng Lời do miệng Ta phán ra như những trẻ em chết đói.

Tuy nhiên những người được nuôi dưỡng bởi ơn nhận biết Sự Thật trong những Giáo huấn của Ta lại phớt lờ và nhìn về hướng khác.

Nhân đức khiêm nhường không còn hiện diện trong tâm hồn nhiều tín hữu của Ta vì thế họ sẽ không thể hưởng được những Ân sủng đặc biệt của Ta.

Chỉ khi nào các con trở nên nhỏ bé trong mắt Thiên Chúa, các con mới có thể nghe thấy tiếng Ta.

Chỉ khi nào các con từ bỏ thói kiêu căng ngạo mạn, các con mới cảm nhận được Quyền Năng của Thánh Thần.

Ngày hôm nay, khi các con chối bỏ Ta, các con đóng chiếc đinh đầu tiên vào cổ tay Ta.

Khi các con, những tôi tớ được thánh hiến của Ta, bác bỏ Lời Chí Thánh của Ta giờ đây đang được ban cho các con, các con đóng chiếc đinh thứ hai vào cổ tay còn lại của Ta.

Vì những linh hồn đáng thương không quan tâm gì đến Giáo huấn hoặc Ơn cứu chuộc Ta ban cho toàn thể nhân loại qua cái chết của Ta trên thập giá, không có ai hướng dẫn họ.

Họ là những nạn nhân trong chuyện này. Họ không được dẫn dắt đến với Ta. Họ đang bị tước mất cơ hội để chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Ta.

Giờ đây Ta kêu gọi tất cả các tín hữu của Ta chuẩn bị. Trận chiến giữa các tín hữu sẽ sớm bắt đầu. Một nửa sẽ không những phản đối những Thông Điệp này mà còn ngăn cấm nữa.

Nửa còn lại sẽ dùng những Thông Điệp này để hoán cải tha nhân.

Những linh hồn đơn sơ, lầm lạc, những người không hề nhận biết Ta, sẽ nhận biết Ta ngay khi Ta mặc khải Sự Thật cho họ trong Cuộc Cảnh Báo.

Họ sẽ dễ dàng nhận ra Sự Thật hơn là những người nói rằng yêu mến Ta, nhưng giờ đây chối bỏ Ta.

Đó là lý do tại sao các con cần phải cầu xin những Ân sủng để nhận ra Ta, lắng nghe Ta và để Ta chuẩn bị các con cho Cuộc Quang Lâm của Ta.

Đừng bao giờ nghĩ rằng việc thực sự theo Ta, đặc biệt trong là Thời Cuối này, sẽ dễ dàng.

Vì giờ đây, việc tôn kính Lời Chí Thánh của Ta trong thinh lặng vẫn là chưa đủ.

Các con sẽ giống như một tân binh trong bất kỳ một đội quân nào. Các con sẽ cần phải rèn luyện, đổi mới tâm hồn các con và đến với Ta qua các Bí Tích trước khi các con đủ mạnh mẽ và can đảm để truyền bá Lời Chí Thánh của Ta.

Việc phổ biến các Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta sẽ là nhiệm vụ đầu tiên của các con.

Chính các con, Đạo Binh của Ta sẽ dẫn dắt Chiến Dịch lớn nhất trong Sứ Vụ Thánh Thiêng của Ta trên toàn thế giới. Các con sẽ bắt đầu với một nhóm nhỏ nhưng sẽ gia tăng đến 20 triệu người.

Những lời cầu nguyện và hy sinh trong Giáo Hội Còn Sót Lại của Ta có thể cứu được toàn thể nhân loại. Đừng bao giờ quên rằng lời cầu nguyện của các con có thể cứu vớt linh hồn những người tội lỗi ghê tởm nhất. Lời cầu nguyện mạnh mẽ biết bao! Vì vậy, hãy chuẩn bị để quy tụ lại. Hãy chuẩn bị kỹ vì người ta sẽ rất nỗ lực để ngăn chặn các con. Hãy chấp nhận những lời lăng mạ sỉ nhục mà người ta nhắm vào các con.

Hãy biết rằng tất cả mọi lý lẽ sẽ được đưa ra để ngăn chặn Sứ Vụ của các con. Nhưng hãy nhớ là Ta hướng dẫn, chỉ đạo và làm cho các con nên mạnh mẽ.

Các con cũng phải biết rằng, Đạo Binh của Ta sẽ chịu trách nhiệm trong việc cứu rỗi của hàng triệu linh hồn. Những linh hồn vốn không mảy may có một chút hy vọng nào.

Hãy để Tình Yêu của Ta chạm tới tâm hồn các con và nối kết các con nên một với nhau, trong sự hiệp nhất với Ta, Chúa Giêsu của các con.

Hãy để Ta che chở các con bằng Máu Châu Báu của Ta và tuôn đổ Ân sủng của Ta để giúp các con trung thành với Ta, nhờ đó các con sẽ không bao giờ chối bỏ Lời Mời Gọi của Ta hôm nay cho dù cám dỗ có mạnh mẽ biết dường nào.

Ta chúc lành cho tất cả các con, Đạo Binh vững mạnh của Ta.

Ta sẽ dẫn dắt các con từng bước trong cuộc hành quân của các con hướng về Kỷ Nguyên Mới trong Hòa Bình.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Đấng Cứu Chuộc nhân loại

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#443/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Chiến dịch Hoán cải Tháng Sáu (31-05-2012)

Thứ năm ngày 31 tháng 5 năm 2012, lúc 21:00

Hỡi con của Mẹ, Satan và những người bị hắn đầu độc đang thực hiện mọi nỗ lực để đả phá Lời Chí Thánh của Con Mẹ.

Hãy luôn nhớ rằng Satan gieo những mầm mống của nghi ngờ trong linh hồn những người được ưu tuyển.

Những Thông Điệp Thánh Thiêng này sẽ bị kết án nặng nề nhất bởi những người đang kết hiệp mật thiết với Thánh Tử yêu dấu của Mẹ.

Khi Satan thực hiện điều này, hắn giành được các linh hồn.

Hỡi con, đừng để hắn làm được việc này. Hãy tránh xa và đừng dính bén với hắn.

Con của Mẹ không bao giờ bào chữa cho Lời Chí Thánh của Người và con cũng không nên sa vào chước cám dỗ này.

Mức độ ảnh hưởng của Satan đang lớn mạnh và lan rộng trên khắp thế giới.

Con cái đáng thương của Mẹ đau khổ biết bao và Mẹ đau buồn mà khóc khi thấy nỗi thất vọng và đau buồn của họ.

Hỡi các con, giờ đây hãy cầu nguyện cho hòa bình để con cái Thiên Chúa khắp mọi nơi quay về với Thánh Tử của Mẹ để xin ơn sức mạnh.

Chỉ có sự Can Thiệp từ Thiên Đàng bằng những Ân sủng được ban xuống qua lời cầu nguyện mới có thể xoa dịu nỗi đau đớn và thống khổ của các con mà thôi.

Thánh Tử của Mẹ hằng mong mỏi các linh hồn quay về với Người vì chỉ mình Người mới có thể ban cho họ những an ủi mà họ cần. Không một ai khác có thể giải thoát các con khỏi nỗi thống khổ mà giờ đây các con đang chịu.

Mẹ khẩn thiết kêu gọi các con tận hiến Tháng Sáu này để hoán cải nhân loại và để bảo đảm rằng họ sẽ tìm kiếm ơn cứu rỗi.

Hãy gọi đây là Tháng của Chiến Dịch Hoán Cải và hãy hiệp nhất cầu nguyện thông qua các nhóm cầu nguyện trên toàn thế giới.

Sau đây là lời nguyện cho Tháng của Chiến Dịch Hoán Cải :

Chiến Dịch Cầu Nguyện (58) Cầu cho Ơn Hoán Cải

Lạy Chúa Giêsu, con cầu xin Chúa đón nhận tất cả con cái Chúa, và che chở họ bằng Máu Châu Báu Chúa.

Xin cho từng giọt Máu Chúa che chở mọi linh hồn để bảo vệ họ khỏi ác thần.

Xin mở lòng hết thảy mọi người, đặc biệt là những linh hồn chai đá, và những người nhận biết Chúa nhưng còn hằn sâu tội kiêu ngạo, để họ biết hạ mình thống hối mà khẩn cầu cho Ánh Sáng Tình Yêu Chúa tràn ngập tâm hồn họ.

Xin cho họ hiểu được Sự Thật, để Ánh Sáng Lòng Thương Xót Chúa tuôn đổ trên họ, nhờ đó họ được che chở bằng những Tia Sáng của Lòng Thương Xót Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin hoán cải tất cả các linh hồn bằng những Ân Sủng mà giờ đây con kêu cầu Chúa (nêu ý cầu nguyện cá nhân).

Con nài xin Lòng Thương Xót Chúa và dâng lên Chúa của lễ là một ngày chay tịnh hàng tuần để đền bù mọi lỗi tội. Amen.

Hỡi các con, các con phải ăn chay mỗi tuần một ngày trong tháng Sáu.

Các con phải đọc Kinh Mân Côi và kinh Lòng Thương Xót hàng ngày.

Làm được điều này là các con cứu được hàng triệu linh hồn nhờ Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#444/ Con số 666 sẽ được cấy vào cơ thể của các con (01-06-2012)

Thứ sáu ngày 1 tháng 6 năm 2012, lúc 20:15

Con gái rất thân thương của Ta, tên phản Kitô đang chuẩn bị cho kế hoạch hòa bình mà hắn sẽ đưa ra ngay sau khi các cuộc chiến tranh lan rộng ở Trung Đông và khi nỗi đau thương cùng nỗi thống khổ khủng khiếp cho thấy không còn hy vọng gì.

Thế rồi hắn sẽ đột ngột xuất hiện và công bố cho thế giới biết chính hắn là sứ giả hòa bình, một viên ngọc chói sáng lấp lánh giữa bóng tối dày đặc.

Khi xuất đầu lộ diện, hắn sẽ được xem như là một trong những nhà lãnh đạo chính trị có uy tín nhất của mọi thời đại.

Vẻ đẹp trai, hấp dẫn và tính cách chu đáo của hắn, sẽ đánh lừa hầu hết mọi người.

Hắn sẽ tỏ ra cho mọi người thấy rằng hắn là một người từ tâm, bác ái và đầy thiện chí và hắn sẽ được coi là một Kitô hữu. Cuối cùng, hắn sẽ lôi kéo nhiều tín hữu với số lượng ngày càng gia tăng để rồi hắn sẽ trở nên giống như Ta, Đấng Mêsia.

Người ta sẽ thấy hắn thúc đẩy sự đoàn kết giữa tất cả các dân tộc và hắn sẽ được yêu mến trong hầu hết mọi quốc gia trên thế giới.

Khi ấy hắn sẽ được nhìn nhận là có những khả năng siêu nhiên. Nhiều người sẽ tin là hắn được Cha Ta gửi đến ; rằng hắn chính là Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc nhân loại.

Họ sẽ cầu nguyện với hắn, yêu mến hắn, từ bỏ mạng sống vì hắn. Còn hắn sẽ cười nhạo, chế giễu họ trong những lúc không có ai chung quanh hắn.

Đây sẽ là sự lừa đảo lớn nhất trong mọi thời đại và kế hoạch này là để đánh cắp linh hồn các con, đưa các con xa rời Ta.

Hắn sẽ cùng ngôn sứ giả, kẻ sẽ ngồi trên Tòa Thánh Phêrô như một ông vua, sẽ bí mật sắp đặt một thứ tôn giáo mang tính toàn cầu.

Tôn giáo này có vẻ giống như Kitô Giáo tức kêu gọi yêu thương nhau. Tuy nhiên thứ tôn giáo này sẽ chẳng cổ võ cho tình yêu thương lẫn nhau như Thiên Chúa mong muốn. Thay vào đó, nó lại cổ võ lòng yêu mến và trung thành với tên phản Kitô và yêu chính bản thân mình.

Sự ghê tởm này sẽ không dừng lại ở đó vì một khi bọn chúng đã dụ dỗ được con cái Thiên Chúa, thì cuộc tấn công sẽ bắt đầu.

Đột nhiên tất cả mọi người sẽ buộc phải đón nhận một Con Dấu của lòng trung thành trong một thế giới hiệp nhất mà tất cả mọi người phải tham gia vào.

Con Dấu ấy sẽ kiểm soát tiền bạc của các con, nguồn thực phẩm của các con và cách thế các con sinh sống.

Rất nhiều luật lệ được ban ra và điều này có nghĩa là các con sẽ trở thành những tù nhân. Chìa khóa nhà ngục, vốn cầm giữ các con dưới quyền kiểm soát của chúng, chính là Dấu của con thú.

Con số 666 sẽ được cài đặt vào trong một con chip điện tử mà các con sẽ buộc phải chấp nhận nó giống như các con đi tiêm chủng ngừa vậy.

Một khi được đặt vào cơ thể các con, nó sẽ đầu độc, không những tâm trí và linh hồn, mà còn cả thân xác các con nữa. Vì Dấu của con thú, sẽ gây ra một dịch bệnh do tổ chức độc ác sắp đặt để quét sạch phần lớn dân số thế giới.

Các con không được chấp nhận Con Dấu ấy. Thay vào đó Ta sẽ hướng dẫn các con phải làm gì.

Nhiều người sẽ chấp nhận Con Dấu này vì họ cảm thấy bất lực.

Kinh nguyện Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống, Chiến Dịch Cầu Nguyện (33) chính là sợi giây cứu sinh cho các con.

Khi các con đón nhận Ấn Tín Bảo Vệ của Ta, do Chúa Cha ban, các con sẽ không phải nhận Dấu của con thú.

Các con sẽ không bị hề hấn gì. Nhà cửa của các con sẽ không bị phát hiện, truy tìm hoặc trở thành mục tiêu vì nhà các con sẽ trở nên vô hình trước mắt đội quân của Satan.

Các con sẽ phải cất giấu thực phẩm dự trữ trong ít năm. Các con cần phải trồng trọt cho chính gia đình các con, dự trữ nước và gìn giữ tất cả các ảnh tượng thánh nơi các con.

Giáo Hội Còn Sót Lại của Ta sẽ lớn mạnh, lan rộng và các con sẽ được cung cấp nơi trú ẩn khi cần.

Giờ đây cần phải sắp đặt nhiều việc.

Những ai chê cười những việc các con làm, hoặc nói rằng:

“Chắc chắn Chúa Giêsu không kêu gọi các bạn làm điều này đâu. Lẽ nào Người lại không chu cấp cho tất cả những tín hữu của Người khi họ túng thiếu ? “

Ngay cả một ổ bánh mì và một con cá vẫn có thể được Người hóa ra nhiều. Vì vậy, nếu bạn chỉ có một ít thực phẩm thôi thì cũng chẳng hề gì vì Người sẽ bảo vệ bạn và bạn sẽ được an toàn.”

Hãy cầu nguyện nhiều cho những linh hồn ấy – họ sẽ không thể tránh được Con Dấu này.

Những linh hồn vô tội, những người bị buộc phải chấp nhận Con Dấu khi họ ở trong tình trạng ân sủng, sẽ được cứu thoát.

Những người còn lại trong các con phải có kế hoạch bảo vệ gia đình và giữ lòng trung thành của các con với Bí Tích Thánh Thể và Thánh Lễ.

Khi Tên Phản Kitô hủy diệt tất cả các tôn giáo, thì khí giới duy nhất làm hắn bất lực chính là Thánh Lễ và Sự Biến Đổi Bản Thể của bánh và rượu thành Mình và Máu Thánh Ta.

Hy Tế Thánh Lễ của Ta phải được tiếp diễn. Những ai biết được điều này thì giờ đây phải quy tụ lại và bắt đầu chuẩn bị.

Các con càng chuẩn bị sớm thì càng đón nhận được nhiều Ân sủng để phát triển đội ngũ của các con khắp nơi trên thế giới.

Một tòa nhà mới mà họ nói là đền thờ mới của Ta, sẽ được xây trên Đá Tảng của Ta. Nhưng, điều này không phải là sự thật.

Nhưng khi cuộc bách hại qua đi, Giáo Hội Còn Sót Lại của Ta và dân Ta tuyển chọn, sẽ xây dựng lại Đền Thờ và Giêrusalem Mới của Ta sẽ từ trời ngự xuống.

Đền Thánh sẽ ngự xuống trong Vinh Quang. Tiếng kèn sẽ vang lên cùng một lúc cả trên Thiên Đàng lẫn dưới mặt đất.

Và khi ấy Ta sẽ ngự đến, con, ái nữ của Ta sẽ báo trước Cuộc Quang Lâm của Ta và nhiều người sẽ ngã rạp trên mặt đất mà khóc với tấm lòng nhẹ nhõm, trong tình yêu, hân hoan và niềm vui ngây ngất.

Vì vào thời khắc cuối cùng mà họ hằng mong đợi, các tầng trời sẽ bừng sáng lên, tiếng sấm sẽ vang dậy và ca đoàn các thiên thần sẽ hát những bài hợp xướng ngọt ngào khi tất cả con cái Thiên Chúa đón mừng Đấng Cứu Thế Đích Thực.

Ta, Chúa Giêsu Kitô, sẽ đến để phán xét. Và Thiên Đàng cùng trái đất sẽ hòa làm một.

Trái đất được đổi mới trong vinh quang huy hoàng, sẽ xuất hiện và Thiên Đàng mới sẽ đón nhận tất cả những ai có tên trong Sổ Trường Sinh, họ sẽ hiệp nhất nên một.

Và ngày tận cùng của trái đất cũ, dính đầy vết nhơ tội lỗi, sẽ phải đến thì Kỷ Nguyên Mới chỉ là một sự khởi đầu.

Đây là những gì các con phải phấn đấu để đạt được. Đây là những gì các con đáng được hưởng như là sự thừa kế tất yếu của các con. Hãy chỉ tập trung vào việc cứu lấy mọi linh hồn.

Chính vì thế mà các con phải phớt lờ đi những trở ngại được phơi bày trước mắt các con như bách hại, đau đớn, nỗi kinh hoàng của sự dữ do bàn tay con người. Điều hệ trọng nhất là cứu lấy các linh hồn.

Đấng Cứu Thế của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#445/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Mẹ đã tỏ bày về tội ác tàn bạo cho hai trẻ nhỏ Melanie và Maximin tại La Salette (02-06-2012)

Thứ bảy ngày 2 tháng 6 năm 2012, lúc 11:00

Hỡi con, giờ đây điều quan trọng là tất cả những ai yêu mến Thánh Tử của Mẹ phải xin cho được Ơn sức mạnh và lòng kiên trì.

Hỡi các con, những hiểu biết mà các con được tỏ bày qua những Thông Điệp này là để giúp cho các con chuẩn bị.

Đừng bao giờ nghĩ rằng các con, Đạo Binh của Thiên Chúa, sẽ không thể nào chống lại được với binh đoàn của sự dữ đang sắp sửa xuất hiện.

Hãy luôn nhớ đến sức mạnh của Chuỗi Mân Côi Rất Thánh của Mẹ.

Hãy luôn nhớ rằng Quyền Năng của Thiên Chúa Cha vượt trên hết mọi quyền năng.

Không một sức mạnh nào có thể chống lại Quyền Năng Hiển Hách của Thiên Chúa.

Khi các con là con cái đích thực của Thiên Chúa, khi các con đến cùng Thiên Chúa Cha qua Thánh Tử của Mẹ, thì các con sẽ được bảo vệ.

Sợ hãi là do không hiểu biết và người ta cũng có thể sợ hãi khi Sự Thật được tỏ bày.

Hãy để cho Ân sủng được ban tặng cho các con qua những Chiến Dịch Cầu Nguyện, mang lại cho các con sự bình an trong tâm trí và sức mạnh trong tâm hồn để hiên ngang ra đi cứu rỗi các linh hồn.

Càng nhiều linh hồn hoán cải trở về với Tình Yêu của Con Mẹ thì Chiến Dịch của các con càng mạnh mẽ.

Hãy yêu thương nhau và hãy cùng nhau cầu nguyện để giúp cứu con cái Thiên Chúa khỏi tên phản Kitô.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để ai nấy đều can đảm khước từ Con Dấu sự chết của hắn.

Từ rất lâu rồi, Mẹ đã tỏ ra cho hai em nhỏ là Melanie và Maximin tại La Salette thấy tội ác tàn bạo này rồi. Rất gần đến thời điểm để những tiên báo này xảy ra.

Hai em nhỏ đã được Mẹ báo cho biết về những kế hoạch của sự dữ và hai em đã đón nhận những điều Mẹ dạy bảo. Hỡi các con, giờ đây các con cũng phải đón nhận rằng những biến cố này phải xảy ra.

Các con phải siêng năng cầu nguyện để giảm bớt những đau khổ mà nhân loại sẽ phải gánh chịu.

Hãy can đảm lên, hỡi các con.

Hãy tín thác vào Thánh Tử của Mẹ và hãy để Người tự do dẫn dắt các con theo cách Người phải thực hiện, để có thể cứu được những linh hồn khỏi móng vuốt của con thú.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#446/ Đừng bao giờ nao núng. Đừng bao giờ nghi ngờ Cánh Tay Che Chở của Cha (02-06-2012)

Thứ bảy ngày 2 tháng 6 năm 2012, lúc 21:00

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, khi những tín hữu của Cha để Cha đong đầy tâm hồn họ bằng Tình Yêu vô điều kiện của Cha, thì Cha sẽ khơi dậy trong họ một sức mạnh có thể khiến họ phải bất ngờ.

Hãy đến với Cha như những đứa con thơ bé bỏng đầy tín thác với tấm lòng đơn sơ rộng mở, không chút toan tính, và Cha sẽ mang lại cho các con một sự bình an mà các con không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào.

Trong khi Cha khóc vì sự dữ và lòng tham lam đã trói buộc nhân loại, thì Cha cũng tràn đầy niềm vui vì tình yêu thuần khiết mà những tín hữu của Cha tỏ ra đối với Cha, Chúa Giêsu của họ.

Họ mang lại cho Cha biết bao an ủi, và xoa dịu, và Cha ao ước biết bao để ôm họ vào trong Vòng Tay Cha.

Cha ao ước họ có thể nghe được tiếng Cha nói với họ rằng Cha yêu thương họ biết dường nào.

Cha mong đợi biết bao Ngày mà Cha chìa bàn tay ra nắm lấy tay họ và dắt họ vào Vương Quốc Mới của Cha khi cuối cùng họ cũng chạy đến với Cha.

Ngày đó không còn xa đâu.

Với tất cả những tín hữu của Cha, giờ đây các con phải luôn lắng nghe Cha. Các con phải mạnh mẽ và nhẫn nại trước những thử thách ở phía trước và đừng bao giờ thất vọng.

Việc bước theo con đường đã được vạch sẵn cho các con hướng tới Vương Quốc của Cha, sẽ làm cho các con đau khổ. Nhiều người trong các con sẽ vấp ngã.

Một số sẽ chống đối các con.

Những người khác nữa sẽ chờ đợi, bỏ cuộc và bị kẹt lại giữa điểm khởi đầu của cuộc hành trình và Cánh Cổng dẫn vào Sự Sống Vĩnh Cửu. Đức tin của họ sẽ trở nên vô cùng yếu kém vì những trở ngại họ phải đối mặt.

Những người mạnh mẽ hơn sẽ không sợ hãi. Họ chỉ muốn tiến lên và gom góp từng chút một sức mạnh để tiến vào Kỷ Nguyên Hòa Bình Mới.

Không gì có thể ngăn cản được họ. Họ sẽ biết cách đứng vững trước những đau khổ ở phía trước. Họ sẽ biết cách chống lại kẻ thù. Dẫu lòng hơi lo sợ, họ sẽ chỉ lắng nghe từng lệnh truyền Cha ban cho họ.

Họ sẽ phải luôn nỗ lực để quay lại và dìu dắt những người yếu đuối hơn, những kẻ đầy sợ hãi khiếp nhược. Họ phải vác trên vai những kẻ thiếu ý chí và lòng can đảm để có thể nhân danh Cha mà đứng dậy.

Những ai khước từ sự trợ giúp của các con sẽ bị bỏ lại phía sau và sẽ thuộc về vương quốc của con thú, một nơi không lối thoát.

Đừng bao giờ dao động. Đừng bao giờ nghi ngờ Cánh Tay Che Chở của Cha.

Nếu các con phó dâng mọi sự theo Thánh Ý Cha, Cha sẽ chăm sóc mọi sự.

Hãy tín thác nơi Cha. Hãy theo Cha.

Thời gian tuy ngắn ngủi nhưng vẫn dư đầy để chuẩn bị cho trận chiến phía trước.

Cha yêu thương tất cả các con. Đừng bao giờ quên lãng Sức Mạnh trong Tình Yêu của Cha.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Đức Vua của Ơn Cứu Rỗi

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#447/ Hãy sống Tháng Sáu trong chiêm niệm tĩnh lặng như Mẹ Dấu Yêu của Ta đã dạy (03-06-2012)

Chúa Nhật ngày 3 tháng 6 năm 2012, lúc 15:30

Hỡi ái nữ của Ta, những môn đệ của Ta phải sống Tháng Sáu trong chiêm niệm tĩnh lặng như Mẹ yêu dấu của Ta đã dạy.

Tháng này là tháng mà, qua Chiến Dịch Hoán Cải, nhiều người có thể đón nhận Ơn hoán cải tức thời nhờ sự hy sinh của những ai đáp lại lời mời gọi của Mẹ Ta, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi.

Các con cần phải giữ thinh lặng trong tháng này.

Ta khẩn thiết kêu gọi các con hãy đến nhà thờ càng nhiều càng tốt để đọc chuỗi kinh Lòng Thương Xót lúc 3 giờ chiều.

Hỡi các Kitô Hữu, xin các con hãy Rước Lễ mỗi ngày trong tháng này nếu có thể được.

Vì tháng này sẽ là thời điểm để những kế hoạch vốn đang được âm thầm thực hiện để gia tăng bất ổn ở Trung Đông, được hoàn tất.

Hãy vững mạnh. Kiên trì. Khiêm nhường trong lòng.

Hãy dâng lên Ta ý chí của các con cùng những thử thách và hy sinh của các con cho sự hoán cải của những tội nhân.

Hỡi những tín hữu yêu dấu của Ta, hãy ra đi trong bình an.

Giờ đây Thần Khí của Ta đang bảo bọc tất cả các con khi Ta mời gọi các con trong việc tận hiến đặc biệt này.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#448/ Như Ta đã bị khước từ lần đầu tiên, Ta cũng sẽ bị khước từ lần thứ hai (04-06-2012)

Thứ hai ngày 4 tháng 6 năm 2012, lúc 15:20

Hỡi ái nữ của Ta, rất ít người trong số dân được chọn của Ta, dân Do Thái, đón nhận Ta là Đấng Cứu Thế Đích Thực khi Ta đến thế gian và chết cho tội lỗi nhân loại.

Lần này, rất ít Kitô Hữu nhận ra rằng giờ đây Ta đang thông truyền cho họ trước khi Ta đến lần thứ hai.

Họ sẽ tin vào những lời dối trá thốt ra từ môi miệng của những kẻ nói dối, những ngôn sứ giả là những kẻ mà họ yêu chuộng, trong khi đó họ sẽ khước từ Ta với lòng thù hận – tình yêu họ dành cho Thiên Chúa thật lạ kỳ.

Như Ta đã bị khước từ lần đầu, thì Ta cũng sẽ bị khước từ lần thứ hai. Con không được được phép đau buồn bởi cách mà Ta bị chế giễu, bị đấm, bị đá và những Thông Điệp của Ta bị nhạo cười. Những thù ghét khủng khiếp chống lại Lời Chí Thánh của Ta chỉ có thể đến từ Satan mà thôi. Nếu giờ đây sự điên cuồng của Satan gia tăng mãnh liệt, thì con có thể biết chắc được rằng hắn lo ngại về những linh hồn mà Ta cứu khỏi móng vuốt của hắn.

Hãy bịt tai các con lại. Nhìn thẳng về phía trước và chỉ chú tâm vào Ta mà thôi.

Hỡi các tín hữu của Ta, sẽ có đủ thứ công kích nhắm vào các con, để ngăn cản các con bước theo Ta.

Hãy gạt bỏ những lập luận của những kẻ khoe khoang sự thông thạo của họ về những vấn đề tâm linh, nhằm chống lại Lời Chí Thánh của Ta.

Họ không có Chúa Thánh Thần ngự trị trong lòng vì họ không xứng đáng do tội kêu ngạo của họ.

Cũng giống như Ta bị trói vào cột đá và bị đánh đòn, Ta sẽ phải chịu đánh đòn lần nữa khi mà Lời Chí Thánh của Ta giờ đây bị đả phá bởi sự thù ghét của những kẻ muốn bảo đảm rằng Lời Chí Thánh của Ta phải bị khước từ.

Giờ đây Ta bảo thật với những linh hồn ấy. Nếu các con không đón nhận Bàn Tay Thương Xót của Ta để cứu nhân loại, tại sao các con lại ôm ấp những hận thù khủng khiếp ấy trong lòng?

Các con không biết rằng các con đang bị cám dỗ bởi tên ác quỷ, kẻ muốn các con mù loà trước Sự Thật sao?

Căm thù, phỉ báng và vu khống không đến từ Ta. Khi các con để cho những tội ác này thống trị các con, thì các con không yêu mến Ta.

Các con sẽ quay về với Ta khi các con đến trước mặt Ta trong Cuộc Cảnh Báo, nếu các con có đủ khiêm nhường để xin Ta tha thứ.

Nếu giờ đây các con không giữ im lặng các con sẽ phải đau khổ và sự hối hận của các con sẽ khiến các con yếu hèn và run sợ trước mặt Ta.

Các con làm tổn thương Ta biết bao.

Các con làm Ta phải đau khổ biết bao.

Các con đánh đòn Ta như thể Ta bị đánh đòn trước kia, tuy nhiên các con nói rằng các con là môn đệ thánh thiện của Ta.

Các con là nguyên nhân gây ra nỗi thống khổ cùng cực nhất cho Ta.

Đối với những môn đệ của Ta, Ta muốn nói với các con rằng hãy phớt lờ những lời chế nhạo này.

Các con đừng mở miệng hoặc đáp lại những ai tỏ ra giận dữ, căm thù và đồng thời tuyên bố rằng họ yêu mến Ta.

Làm sao các con có thể nói rằng các con yêu mến Ta khi các con không tỏ tình thương và lòng nhẫn nại với tha nhân?

Các con là những kẻ đạo đức giả khi các con đánh đòn hành hạ kẻ khác nhân danh Ta.

Giờ đây đã đến lúc cho sự khước từ lần thứ hai, không khác gì lần đầu tiên.

Sự chế nhạo có nghĩa là những ai tự xưng mình là môn đệ thánh thiện sẽ chế giễu những ngôn sứ của Ta bằng cách bắt chèn ép họ, chất vấn sự hiểu biết của họ về Kinh Thánh.

Những ngôn sứ của Ta không thông hiểu Kinh Thánh và họ sẽ không bào chữa cho Lời Ta.

Tuy nhiên những kẻ được gọi là những môn đệ thánh thiện của Ta cũng sẽ cố gắng làm cho những ngôn sứ của Ta bị coi như là những người ngu ngốc và không xứng đáng, giống hệt như khi Ta phải đội Mão Gai trên đầu.

Khi ấy họ sẽ nỗ lực hết sức để nêu tên và làm nhục những ngôn sứ của Ta đồng thời họ tỏ ra rằng họ thông hiểu những Giáo Huấn của Ta biết bao.

Sự bách hại sẽ tiếp diễn mãi cho đến sau khi Cuộc Cảnh Báo khi mà những linh hồn này nhận ra lỗi lầm mà họ đã mắc phải.

Họ sẽ khóc lóc và đau khổ vì điều này nhưng Ta sẽ tha cho họ vì Ta yêu thương họ.

Tuy nhiên, khi ấy nhiều người cũng không chịu ăn năn. Họ sẽ gây ra đau khổ và bách hại khủng khiếp cho những ngôn sứ thời cuối của Ta. Không một giây phút nào mà họ buông tha.

Mọi đau đớn, xúc phạm và công phẫn sẽ trút hết lên những ngôn sứ của Ta nhân danh Ta, Chúa Giêsu Kitô, Con Người.

Họ sẽ khước từ Ta, qua những Thông Điệp mà Ta ban cho họ hôm nay, tới tận phút cuối cùng.

Khi ấy họ sẽ được ban cho một cơ hội nữa để đón nhận Sách Sự Thật. Họ sẽ hoặc là đón nhận Ta hoặc là khước từ Ta.

Khi ấy Ta sẽ quy tụ tất cả những linh hồn khiêm hạ, những người yêu mến Ta và Trời Mới – Đất Mới sẽ nên một.

Những kẻ vẫn ngoan cố khước từ Ta, sẽ bị ném vào Lửa Hỏa Ngục.

Ta đến một lần cuối cùng để cứu các con.

Hãy mở lòng các con ra và hãy nhận ra rằng đây chính là Ta, Chúa Giêsu, Đấng giờ đây mời gọi các con.

Nếu các con không thể nhận ra được điều này thì các con cần phải cầu nguyện nhiều để Chúa Thánh Thần ngự vào tâm hồn các con.

Hãy nhớ rằng những ai được ban Ơn Chúa Thánh Thần thì không xúc phạm đến tha nhân, không vu khống hoặc gây hận thù chống lại con cái của Thiên Chúa.

Họ không muốn điều khiển con cái Thiên Chúa.

Họ không vi phạm Mười Điều Răn.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#449/ Satan có ý định đầu độc tâm trí của một số những linh hồn được ưu tuyển trong Sứ Vụ này (05-06-2012)

Thứ ba ngày 5 tháng 6 năm 2012, lúc 22:00

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, thật kém khôn ngoan khi có những người theo chân các thị nhân của Cha trên toàn thế giới lại xa ngã trước kế hoạch mới của tên ác quỷ. Hắn có ý định đầu độc tâm trí của một số linh hồn ưu tuyển của Cha trong Sứ Vụ này. Hắn sẽ khiến cho người này chống đối người kia.

Hắn sẽ tạo ra nghi ngờ giữa họ để chống lại những Thông Điệp Thánh Thiêng này và điều đó sẽ gây cho các con nhiều đau khổ và phiền muộn.

Lòng ghen ghét sẽ gia tăng mạnh mẽ như một con quái vật trỗi dậy từ biển cả và nó tuôn đổ những hận thù khủng khiếp không chỉ trên những Thông Điệp của Cha ban mà còn trên các con nữa.

Các con phải cầu nguyện vì điều ấy sẽ sớm xảy ra.

Hãy chờ đợi những biến cố ấy trong lời cầu nguyện mỗi ngày và đừng để cho hàng loạt những cuộc tấn công này làm cho các con ngã lòng.

Các tín hữu của Cha phải luôn tỉnh thức vì khi cuộc tấn công bắt đầu trong tháng tới thôi, các con sẽ bị cám dỗ để nghi ngờ Lời Chí Thánh của Cha.

Lời tiên tri này sẽ xảy ra trước mắt các con và đó sẽ là cuộc tấn công gây tổn thương đau đớn nhất đối với Sứ Vụ này cho tới nay.

Những cuộc tấn công không chỉ bắt nguồn từ những kẻ quảng bá các thông điệp của những người mà họ tin là thị nhân và ngôn sứ đích thực của thời hiện đại, mà họ còn được hỗ trợ bởi một số tôi tớ được thánh hiến của Cha nữa.

Nọc rắn sẽ đầu độc nhiều linh hồn và nhiều người sẽ khước từ Cha.

Hỡi con, hãy phớt lờ những cuộc tấn công này. Hãy tiến bước để rao truyền càng nhanh sàng tốt những Thông Điệp của Cha cho thế giới.

Điều quan trọng là các con hãy loan báo Lời Chí Thánh và Lời Cầu Nguyện của Cha ngay giữa những kẻ không muốn lắng nghe Cha, vì nhiều người, khi được biết những Sứ Điệp này, họ sẽ ăn năn thống hối và khi ấy họ sẽ được ban Ân sủng để hiểu được Sự Thật.

Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh trong những ảnh hưởng của Satan đối với các con.

Hắn đặc biệt nhắm đến các linh hồn Cha cần để trợ giúp Cha trong Sứ Vụ để cứu nhân loại.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con,

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#450/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Đời này các con đau khổ là các con đang sống gần hơn với Thánh Tử của Mẹ (06-06-2012)

Thứ tư ngày 6 tháng 6 năm 2012, lúc 17:05

Hỡi các con, khi các con chịu đau khổ trong cuộc sống này, các con sẽ nên gần gũi với hơn với Thánh Tử của Mẹ.

Sự hy sinh, vốn dĩ luôn đau đớn, sẽ mang lại những Ân sủng đặc biệt nếu nó được tự nguyện đón nhận vì sự cứu rỗi của các linh hồn.

Khi các con chịu đau khổ, hãy luôn nhớ rằng Con Mẹ đã chịu đau khổ biết bao.

Hãy nhớ rằng sức con người dễ gì chịu đựng nổi những roi đòn tra tấn thể xác mà Người đã gánh chịu. Tuy nhiên nỗi đau tinh thần cũng có thể gây ra những đau đớn tuông tự.

Với những ai chiến đấu với đau khổ, các con phải kêu cầu Mẹ, Mẹ yêu dấu của Ơn Cứu Rỗi, để Mẹ giúp các con đương đầu với đau khổ.

Mẹ sẽ nhận lấy những đau khổ của các con và thay mặt các con hiến dâng lên Con yêu dấu của Mẹ để cứu rỗi các linh hồn.

Người sẽ chỉ nhận những gì Người cần và sẽ an ủi các con. Khi ấy Người sẽ làm vơi bớt gánh nặng của các con.

Đau khổ có thể là một hình thức thanh tẩy linh hồn.

Khước từ đau khổ, chống lại đau khổ, điều đó chẳng làm các con nhẹ lòng hơn đâu. Nó sẽ còn trở thành một gánh nặng cay cực hơn nhiều.

Một khi các con dâng lên Chúa những khổ đau của các con với tình yêu, các con sẽ được đầy tràn niềm vui và gánh của các con mang sẽ nên nhẹ nhàng.

Đừng bao giờ sợ đau khổ vì nó mang các con đến gần Thánh Tâm Con Mẹ hơn.

Mẹ yêu dấu của các con,

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#451/ 600.000 thiên thần sa ngã đã được thả ra từ các hố thẳm của Hỏa Ngục vào năm ngoái. Giờ đây thêm 5 triệu nữa sẽ được thả ra (07-06-2012)

Thứ năm ngày 7 tháng 6 năm 2012, lúc 20:00

Con gái rất yêu thương của Ta, đã đến lúc các con cầm lấy vũ khí để chiến đấu trong cuộc chiến của Thượng Giới chống lại Satan và các thiên thần sa ngã của hắn.

Giờ đây, được tung vào mọi quốc gia, đội quân các thiên thần sa ngã của Satan và các đồ đệ của hắn trên trái đất đang tàn phá con cái Thiên Chúa bằng mọi cách.

Hiện đang có những dấu hiệu nhãn tiền. Cuộc khủng hoảng trong Giáo Hội của Ta, Hội Thánh Công Giáo, các thế lực của sự dữ tạo ra, mục tiêu số một của chúng là bắt Giáo Hội phải đầu hàng. Chưa hài lòng với điều này, các thế lực sự dữ còn muốn hủy diệt Bí Tích Thánh Thể bằng cách bôi nhọ tính chất thánh thiêng của Bí Tích này.

Kế hoạch của Satan là tiêu diệt niềm tin nơi các tín hữu của Ta bằng việc làm cho băng hoại nền đạo đức trong Giáo Hội của Ta trên trái đất.

Nhiều người trong số những tín hữu của Ta không còn tôn kính Ta – Đấng Cứu Thế của họ nữa vì họ đổ lỗi cho những người thay mặt Ta trong Giáo Hội. Ôi! Họ làm tổn thương Ta biết bao khi họ nhanh chóng ruồng bỏ Ta.

Bội giáo trong thế giới ngày nay được Satan sắp đặt qua việc cám dỗ con cái Thiên Chúa chối bỏ đức tin của họ.

Thay vào đó, hắn sử dụng một thứ tôn giáo mới thường được mệnh danh là tôn giáo thời đại mới. Thay vì tôn vinh Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu, họ lại tôn vinh con người như một siêu nhân và nắm quyền điều khiển.

Như Luxiphe kẻ từng mong muốn không chỉ giống như Thiên Chúa mà còn trở thành chính Thiên Chúa, giáo phái phát triển một cách ồ ạt này muốn thuyết phục con cái của Thiên Chúa rằng họ kiểm soát được vận mệnh của chính họ, rằng tất cả có thể được kiểm soát qua niềm tin sai lạc vào một thế giới siêu hình vốn không hề tồn tại.

Niềm tin vào những thứ ngẫu tượng như Đức Phật đã làm hại quá nhiều người và dẫn đưa họ vào một thế giới tối tăm, một thế giới dường như lấp lánh rạng ngời trong giai đoạn đầu tìm hiểu nhưng lại không thể thắp lên thứ tình yêu thuần khiết giữa người với người.

Thay vào đó, tất cả những thứ tôn giáo thời đại mới này quy vào một điều là chỉ nghĩ về mình và tôn thờ thứ tình yêu vị kỷ trước sự tổn hại của tha nhân.

Những cuộc chiến tranh do các tổ chức Tam Điểm của Satan tạo ra ngày càng nhiều và tổ chức lớn nhất trong tất cả sẽ hoạch định việc kiểm soát khu vực Trung Đông thông qua việc thảm sát.

Tại châu Âu, chúng sẽ chủ mưu trong việc đưa ra một loại tiền tệ thế giới mới để khiến họ trở thành những nô lệ của chúng.

Sự kìm kẹp của Satan mạnh mẽ đến nỗi phải cần đến thật nhiều lời cầu nguyện để loại bỏ thứ quyền lực mà hắn nắm giữ. Khi ấy lại có sự cám dỗ để khiến con cái Thiên Chúa xa rời Sự Thật.

Chính hắn, Satan, có thể tàn phá tâm trí của các con. Trong khi không có quyền biết được những gì các con suy nghĩ, hắn vẫn có khả năng gieo rắc những tư tưởng xấu xa và sự ngờ vực trong tâm trí các con.

Đầu tiên, khi các con chống lại hắn bằng cách cầu xin những Ân sủng để tự bảo vệ mình, hắn sẽ gia tăng những việc làm của hắn.

Satan sai các thiên thần sa ngã của hắn đến gây đau khổ cho các tín hữu. Nếu các con có thể nhìn thấy chúng, các con sẽ phải khiếp sợ. Hai ba tên quỷ có thể vây quanh các con, làm cho con vấp ngã, hoang mang, đau khổ và tâm trí của con sẽ chứa đầy những tư tưởng thiếu bác ái chống lại tha nhân.

Bất cứ điều gì liên quan tới Thiên Chúa, Giáo Hội của Người, con cái của Người và những người đại diện cho Người trên trái đất, là những mục tiêu đầu tiên của hắn.

Sau đó, hắn nhắm tới những người ở địa vị cao, những người nắm quyền kiểm soát cuộc sống của hàng triệu con người. Hắn cám dỗ họ tham nhũng, lạm dụng quyền lực và đưa ra những luật lệ xấu xa vốn được thiết lập để gây nên đau đớn và thống khổ. Và khi ấy hắn tạo ra chiến tranh.

Hỡi các con, đừng thờ ơ với cuộc chiến này vì cuộc chiến này là có thật.

600.000 thiên thần sa ngã đã được thả ra từ các hố thẳm của Hỏa Ngục vào năm ngoái.

Giờ đây thêm 5 triệu nữa sẽ được thả ra. Thời gian để Đạo Binh Thiên Đàng của Thiên Chúa tiêu diệt Satan, đã bắt đầu. Thời gian cho Đạo Binh trên trái đất của Ta thu thập vũ khí cũng đã bắt đầu.

Thời giờ ngắn ngủi lắm. Chúng ta còn nhiều việc phải làm.

Lời cầu nguyện chính là vũ khí. Hoán cải chính là mục tiêu. Ta chỉ có thể cứu rỗi các linh hồn nếu giờ đây Tiếng Nói của Ta được lắng nghe.

Satan cũng biết điều này. Hắn đã nguyền rủa Sứ Vụ này và sẽ kéo đi nhiều con cái của Thiên Chúa. Tuy nhiên, hắn không thể thắng được vì không ai có thể ngăn chặn được việc tiết lộ Sách Sự Thật vì chính Ta, Chúa Giêsu Kitô, là Đấng thực hiện điều này.

Tuy nhiên, nhiều linh hồn đáng thương sẽ bị thuyết phục để phớt lờ khi Ta công bố Sự Thật cho toàn thể nhân loại, Sự Thật mà Sách Khải Huyền đã tiên báo.

Đừng bao giờ cho phép hắn dính dáng với các con. Các con có thể thực hiện điều này bằng cách không tham gia vào việc xúc phạm hoặc chế giễu người khác khi các con loan truyền Lời Chí Thánh của Ta. Một khi các con liên lụy với hắn, các con trao cho hắn sức mạnh mà hắn cần để làm tiêu hao sinh lực của các con.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Đấng Cứu Thế của toàn thể nhân loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#452/ Ý chí tự do của các con không thể bị lấy đi. Ta không thể ra lệnh cho các con theo Ta (08-06-2012)

Thứ sáu ngày 8 tháng 6 năm 2012, lúc 19:05

Con gái yêu dấu của Ta, nhiều người đọc những Thông Điệp này, Lời Chí Thánh của Ta dành cho nhân loại bởi Tình Yêu của Ta, nhưng lại hiểu sai ý nguyện của Ta.

Vì là Con Người nên ước nguyện của Ta là cứu rỗi toàn thể nhân loại.

Khổ Hình Ta đã chịu trên Thập Giá không đơn giản chỉ là một khoảnh khắc hay thời điểm thuộc về lịch sử.

Khổ Hình Thập Giá của Ta là một Hy Tế mà Ta trao ban cho từng người trong các con, ngay cả cho các con ngày hôm nay, Ân huệ của Sự Sống Đời Đời.

Đây là một Lời Hứa rất long trọng của Ta. Sự Sống của thế giới mới, Vương Quốc của Ta trên trần thế, là dành cho hết thảy mọi người.

Giờ đây Ta đến để chuẩn bị cho các con.

Ta đã nói với các con trước đây rằng khi Ta đến để cảnh báo cho các con về những mối nguy hiểm từ việc khước từ Giáo Huấn của Ta và Mười Điều Răn mà Cha Ta thiết lập, Ta không thể bắt buộc hay đòi hỏi con cái Thiên Chúa phải tuân theo. Vì toàn thể nhân loại cũng giống như các thiên thần trên Trời, đều được Ta ban cho một Tặng Ân đặc biệt, đó là ý chí tự do.

Ý chí tự do của các con không thể bị lấy mất khỏi các con. Ta không thể đòi buộc các con phải theo Ta.

Ta có thể cảnh báo các con và chỉ ra những sai lầm trong đường lối của các con nhưng Ta không thể truyền cho các con đáp lại Lời Mời Gọi của Ta.

Ta chỉ có thể kêu gọi.

Trong khi ý chí tự do là một Tặng ân thì nó cũng có thể là một chướng ngại khi nó được Satan sử dụng để gieo rắc những điều dối trá trong tư tưởng các con.

Hắn có thể tạo ra những nhu cầu tự nhiên rất mãnh liệt mà các con khó có thể cưỡng lại được, quyền lực của hắn thật ghê sợ.

Hơn bao giờ hết, Đức Nhẫn Nại của Ta đang bị thử thách trong thời cuối này.

Mặc cho cái chết của Ta trên Thập Giá, Mạng Sống của Ta được trao ban vì Tình Yêu, để cứu rỗi từng người trong các con, nhưng nhiều người trong các con đã lãng quên ý nghĩa của Hy Tế cao cả này.

Nếu Ta đã từ bỏ cả Mạng Sống của Ta vì sự cứu rỗi của loài người, vậy tại sao các con Ta không lắng nghe Ta?

Nếu ngày hôm nay người ta không chịu lắng nghe Ta qua những Thông Điệp này thì cũng là quyền lựa chọn theo ý riêng của họ. Vậy thì tại sao họ lại diễn giải sai và bóp méo nội dung trong Kinh Thánh nữa?

Cho dù Ta có bị hắt hủi biết bao nhiêu thì Ta cũng không bao giờ bỏ qua bổn phận của Ta là cảnh báo các con về mối đe dọa đang đến gần.

Mối đe dọa Ta nói đến không chỉ là những khốn khó mà những đồ đệ độc ác của Satan đang tìm cách áp đặt trên đất nước của các con, kiểm soát tài chánh, lương thực hoặc mạng sống của các con.

Không, những mối nguy hiểm trên hết mà các con cần phải nhận thức được, đó là mối nguy hiểm mất linh hồn các vào tay Satan và các thiên thần sa ngã của hắn.

Giờ đây cho dù các con có chú ý đến Lời Ta hay không đều, hoàn toàn tùy thuộc vào mỗi người trong các con.

Tất cả những gì Ta mời gọi các con là hãy lắng nghe Ta. Nếu các con không chịu nghe Ta, để đón nhận Ân sủng đặc biệt mà giờ đây Ta tuôn đổ trên các con, điều đó có nghĩa là các không được trang bị đầy đủ để gìn giữ linh hồn các con khỏi con thú.

Ta chúc lành cho tất cả các con. Đối với những ai đang hoang mang, Ta khẩn thiết kêu gọi các con hãy đón nhận những Lời Cầu Nguyện mà Ta ban cho các con qua những Thông Điệp này.

Những Lời Cầu Nguyện đó sẽ giúp các con đáp lại Lời Mời Gọi từ Thiên Đàng của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#453/ Thiên Chúa Cha: Ta sẽ chiến đấu trong Trận Chiến quyết liệt giữa thiện và ác (09-06-2012)

Thứ bảy ngày 9 tháng 6 năm 2012, lúc 15:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hãy vững tin rằng Ta, Thiên Chúa Cha của các con sẽ làm tất cả trong Quyền Năng của Ta để cứu vớt tất cả con cái Ta trên trái đất.

Mặc dù Ta phải tôn trọng ý chí tự do mà Ta ban tặng cho nhân loại như một trong những Tặng ân cao quý nhất để bảo đảm rằng nhân loại sẽ yêu mến Ta bằng chính tấm lòng của họ chứ không phải vì bị ép buộc, Ta sẽ tạo ra những điều kỳ diệu và những phép lạ để mang con cái Ta về với Ta.

Là một Thiên Chúa Công Thẳng, không bao giờ Ta có thể dung túng hoặc chấp nhận cái ác, nhưng Ta sẽ tha thứ cho tất cả những ai quay lại với Con Ta và tìm kiếm ơn cứu rỗi khi họ bắt đầu nhận ra được những nội dung trong Sách Sự Thật.

Ta sẽ chiến đấu trong trận chiến quyết liệt giữa thiện và ác cùng với các Đẳng Thiên thần trên Thiên Đàng, Ta hứa sẽ đánh bại quân thù và những tên ác quỷ do Luxiphe nhào nặn ra.

Thời điểm đang đến gần để Satan bị trục xuất trong 1.000 năm và khốn cho những ai không từ bỏ hắn hoặc sự độc ác của hắn.

Tất cả mọi người sẽ được tỏ cho thấy Sự Thật về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa và Ước Mong của Ta là chia sẻ Vương Quốc lộng lẫy, Thiên Đàng của Ta với tất cả mọi người.

Mọi nỗ lực, qua các ngôn sứ của Ta, sẽ được thực hiện để lôi kéo họ vào vòng tay Con Chí Ái của Ta.

Hỡi các con, đừng ruồng bỏ Ta, Cha đầy yêu thương của các con.

Hãy đến và lắng nghe Lời Mời Gọi của Ta.

Đừng khước từ gia sản của các con.

Giờ đây các con đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi tạo dựng loài người, vì đã đến lúc các con phải thực hiện sự lựa chọn cuối cùng.

Hãy ý thức rằng mọi dối trá, mọi sự cám dỗ để các con tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay của Satan và lũ quỷ của hắn sẽ được thực hiện để cướp mất linh hồn các con.

Chỉ có những người dành thời gian để bảo vệ đức tin của họ, qua lời cầu nguyện và các Bí Tích, mới đủ mạnh mẽ để chống lại quyền lực của chúng.

Hãy nhớ rằng, Satan không thể giành chiến thắng vì hắn không có năng lực đó. Giờ đây hắn sẽ tấn công tất cả mọi người, kể cả những linh hồn thánh thiện, để họ chối bỏ Ta và Con Yêu Dấu của Ta.

Thay vào đó hắn sẽ lôi kéo các con vào vực thẳm của bóng tối và hoang mang và các con sẽ bị trói buộc trong một mạng lưới dày đặc của sự dối trá mà các con không thể nào thoát ra được.

Giờ đây hãy lắng nghe Ta. Trận chiến cuối cùng đã bắt đầu. Đừng mắc sai lầm khi khước từ Lời Mời Gọi từ Thiên Đàng vì điều ấy sẽ đồng nghĩa với sự hư mất đời đời của các con.

Ôi! Giá như các con nhìn thấy được sự bi thảm của những linh hồn khước từ Chén Cứu Độ.

Họ sẽ cùng với Satan vùng vẫy trong tuyệt vọng trong những hố thẳm của Hỏa Ngục, nơi mà từ đó không có lối thoát.

Là Cha của các con, Ta phải chỉ ra những nguy hiểm mà các con phải đối mặt.

Vậy tại sao các con lại không muốn lắng nghe?

Nếu các con tin Ta, thì các con phải biết rằng Ta sẽ sai các ngôn sứ đến để cảnh báo các con.

Ta đã chẳng làm điều này trước đây sao? Phải chăng nhân loại đã lắng nghe? Không, nhiều người không chịu nghe và sau đó lời tiên tri xảy ra trước những con mắt nghi ngờ của họ.

Lần này Ta đến để loan báo rằng thời điểm để Con Ta, Đấng Mêsia Đích Thực, trở lại, đã rất gần.

Satan cũng biết điều này. Lòng hận thù của hắn đối với Ta mãnh liệt đến nỗi hắn sẽ làm tất cả mọi sự để cướp lấy con cái Ta khỏi tay Ta.

Ta là Thiên Chúa, là Khởi Nguyên và là Tận Cùng.

Ta tạo ra thế giới thuở ban đầu và chính bởi Tay Ta mà thế giới các con biết hiện nay, sẽ đến hối kết thúc.

Nhưng đối với con cái yêu quý của Ta, những người từ bỏ Satan, một thế giới mới, Thiên Đàng mới ngay trên trái đất, đang chờ đón các con trong tất cả vinh quang của nó.

Các con đừng xa lánh.

Đừng để cho những lý lẽ sai lầm của con người ngăn cản các con và những người thân yêu của các con bước vào Thiên Đàng lộng lẫy huy hoàng này, nơi mà các con sẽ không còn thèm khát điều gì nữa.

Hãy chọn lấy Thiên Đàng của tình yêu, niềm hân hoan và tuyệt mỹ của Ta, một nơi đặc biệt mà các con sẽ sống trong sự hòa hợp hoàn hảo nơi tâm trí, thể xác và linh hồn.

Không hề có sự chết. Không tội lỗi. Chỉ có yêu thương ở nơi mà các con sẽ sống trong sự hiệp nhất với Thánh Ý Ta.

Cha Thiên Đàng đầy yêu thương của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#454/ Tiên Tri Giả không chỉ chiếm lấy Giáo Hội Công Giáo, ông ta sẽ còn kiểm soát tất cả các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo (10-06-2012)

Chúa Nhật ngày 10 tháng 6 năm 2012, lúc 15:30

Hỡi con gái dấu yêu của Ta, giờ đây Ta kêu gọi tất cả các tín hữu của Ta thể hiện lòng can đảm.

Đây không phải là lúc để suy sụp và than khóc. Đây là lúc để nỗ lực hết sức vì sự cứu rỗi của các con.

Ta kêu gọi tất cả các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo, hàng giáo sĩ và tất cả những ai tận hiến cuộc đời cho Ta, Chúa Giêsu của các con, hãy lắng nghe Ta.

Đừng bao giờ rời bỏ Sự Thật trong Giáo Huấn của Ta.

Đừng bao giờ ruồng bỏ Ta.

Đừng bao giờ lìa bỏ Giáo Hội của Ta vì Ta chính là Giáo Hội.

Đừng bao giờ rời bỏ Thánh Thể Ta vì Ta là bánh Hằng Sống.

Đừng bao giờ đón nhận những điều dối trá vốn sẽ sớm được gieo rắc vào trong các con để thay đổi Giáo Hội của Ta trên trần gian.

Đã đến lúc để chuẩn bị.

Chẳng bao lâu nữa các con sẽ phải đón nhận một thứ tôn giáo mới do con người tạo ra.

Các con sẽ sớm bị ép buộc phải đón nhận một vật được cho là Thánh Thể nhưng thực ra đó không phải là Mình Thánh của Ta.

Thứ thay thế ấy sẽ trở thành vô nghĩa, không sinh hoa trái, và sẽ không mang lại sự sống thực.

Chỉ có Bí Tích Thánh Thể trong Thánh Lễ, được cử hành như từ trước đến giờ, mới có sự Hiện Diện của Ta thôi.

Đừng bao giờ thay đổi cách thức truyền phép Thánh Thể cho dù các con có bị ép buộc bởi phường vô đạo, những kẻ sẽ chiếm đoạt các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo của Ta.

Họ sẽ làm cho các Nhà Thờ của Ta ra ô uế và biến những nơi ấy thành những chỗ giải trí và các dịch vụ xã hội không hơn không kém.

Các con phải luôn tuân theo các bước mà Ta đã truyền cho các Tông Đồ của Ta trong Bữa Tiệc Ly.

Giờ đây các con phải chuẩn bị sẵn sàng đâu vào đó trước khi cuộc chiến bắt đầu.

Vì chẳng bao lâu nữa các con sẽ nhận thấy không thể nào tuân theo một thứ giáo lý sai lạc mà người ta áp đặt trên các con bởi sự ghê tởm trong tương lai.

Tiên tri giả không chỉ chiếm đoạt Giáo Hội Công Giáo, ông ta sẽ còn chế ngự tất cả những Giáo Hội thuộc Kitô Giáo mà ông ta sẽ hiệp nhất nên một .

Nhưng, không phải Ta, Chúa Giêsu Kitô làm nền móng cho Đền Thờ Mới mà họ sẽ xây dựng. Đó chỉ là đền thờ để thay thế cho Tòa Thánh, nhằm tôn vinh con thú.

Giờ đây các con hãy chú ý đến Lời Ta, các con sẽ sớm nhận thấy Sự Thật.

Đối với những ai đủ can đảm để đứng vững trước cuộc bách hại đức tin này, giờ đây các con phải lên kế hoạch.

Đối với những ai không có đủ sức mạnh để chống lại sự cai trị của tên phản Kitô và tên tiên tri giả, thì giờ đây các con phải quỳ gối và cầu xin Ta trợ giúp các con.

Ta sẽ dẫn dắt các con qua những nhà lãnh đạo mới, những người sẽ xuất thân từ trong các con và được hai Chứng Nhân của Ta dẫn dắt.

Ngôn sứ Kha-nốc và Ê-li-a, hiện diện trong các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo của Ta trên trái đất và Nhà Ít-ra-en, họ sẽ sớm tác động tới việc rao giảng Tin Mừng khắp nơi trên thế giới.

Không có gì ngăn chặn được việc Rao Giảng Sự Thật.

Đây là lúc khó khăn, nhưng các con hãy trỗi dậy và gia nhập vào Đạo Binh của Ta trên trái đất và nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi. Đừng từ bỏ đàn chiên mà Ta đã giao cho các con chăn dắt.

Đừng sợ hãi, vì chỉ đi theo Con Đường của Ta dẫn đến Sự Sống Vĩnh cửu, các con mới được cứu.

Nếu các con theo con đường của tiên tri giả, các con sẽ không chỉ hư mất đối với Ta mà các con còn dẫn theo nhiều linh hồn vô tội xuống Hỏa Ngục nữa.

Hỡi các tôi tớ được thánh hiến của Ta, hãy can đảm lên.

Hãy biết rằng thời gian cho Cuộc Quang Lâm của Ta sắp đến rồi. Các con không còn thời gian để lãng phí nữa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#455/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Hãy cầu cho Kitô Giáo được Ơn bảo vệ Đức Tin (11-06-2012)

Thứ hai ngày 11 tháng 6 năm 2012, lúc 12:02

Giờ đây tất cả con cái Thiên Chúa trên toàn thế giới đang được mời gọi để quy tụ nên một và để nài xin Lòng Thương Xót của Chúa Cha Hằng Hữu.

Hỡi các con, hãy trút hết nỗi niềm tâm sự với Chúa Cha, và cầu xin Ngài bảo bọc, che chở các con bằng Máu Châu Báu của Con Ngài.

Từ nay trở đi, mỗi ngày các con phải cầu nguyện với Chúa Cha nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ nhân loại, để xin ơn che chở khỏi các thế lực của sự dữ, giờ đây đã tràn lan khắp mọi nơi.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo được ban cho những Ân sủng để bảo vệ Đức Tin.

Hỡi các con, đừng bao giờ từ bỏ niềm hy vọng vì một khi các con nguyện trung thành với Thánh Tử của Mẹ và xin ơn sức mạnh thì lời cầu nguyện của các con sẽ được nhận lời.

Hôm nay Mẹ mời gọi các con tiếp tục Lời Nguyện Chiến dịch Hoán Cải, đọc Kinh Mân Côi và Kinh Lòng Thương Xót.

Tháng này được dành để cầu nguyện cho sự hoán cải của nhiều quốc gia.

Việc ăn chay phải được tiếp tục để cứu các linh hồn và việc này được thực hiện tùy vào phương thế của mỗi người.

Hỡi các con, hãy tiếp tục cầu nguyện cho việc hoán cải hết sức cần thiết ở thời điểm này.

Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Mẹ của ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#456/ Hãy nhớ rằng Giáo Hội Còn Sót Lại của Ta sẽ thắng trong cuộc chiến này (11-06-2012)

Thứ hai ngày 11 tháng 6 năm 2012, lúc 16:30

Con gái rất yêu dấu của Ta, chẳng bao lâu nữa, nhờ những Thông Điệp này, những người được tác động bởi Quyền Năng của Chúa Thánh Thần sẽ quy tụ nên một trong mọi quốc gia.

Họ sẽ cùng liên kết, đồng loạt công bố Lời Ta để từng linh hồn lầm lạc được lôi kéo khỏi móng vuốt của con thú.

Giáo Hội Còn Xót Lại của Ta sẽ nhanh chóng quy tụ và phát triển trên khắp thế giới, và lời cầu nguyện sẽ gắn kết họ với nhau thành một Giáo Hội Thánh Thiện.

Ta sẽ gửi ơn trợ giúp tới hai Giáo Hội của Ta, hai Chứng Nhân trên mặt đất. Khi ấy, họ sẽ trỗi dậy và can đảm công bố Sự Thật khắp mọi nơi trên toàn thế giới.

Tiếng Nói của Ta sẽ vang như tiếng sấm và những ai thật lòng yêu mến Ta sẽ nhận ra Ta.

Ân sủng của Chúa Thánh Thần sẽ nung đốt tâm hồn các chiến binh của Ta và họ sẽ kiên vững tiến lên để giúp Ta cứu rỗi nhân loại.

Hỡi Đạo Binh của Ta, hãy vui mừng lên, vì các con đầy hồng phúc được tuyển chọn cho nhiệm vụ đầy vinh quang này.

Nhờ tình yêu các con dành cho Ta, Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng, các con sẽ giúp Ta cứu vớt những anh chị em đáng thương khỏi hư mất vào tay tên ác quỷ.

Giờ đây, hỡi các tín hữu của Ta, hãy đến và hãy để Ta dẫn dắt các con qua khu rừng rậm, đầy gai góc, hướng về Ánh Sáng trong Vương Quốc mới của Ta trên trái đất.

Đừng bao giờ sợ hãi Bàn Tay của Ta khi giờ đây Ta dẫn dắt các con một cách mạnh mẽ vào cuộc chiến chống lại tên phản Kitô.

Hãy nhớ rằng đây là một cuộc chiến mà phần thắng sẽ thuộc về Giáo Hội Còn Xót Lại của Ta trên trái đất này.

Cũng nên nhớ rằng con số các linh hồn được cứu vớt sẽ phụ thuộc vào sức mạnh của Đức Tin, lòng quảng đại và sự sẵn sàng của các con để chịu đau khổ vì Danh Ta.

Ta yêu các con.

Ta chúc lành cho các con.

Ta ban cho các con những Ân sủng mà giờ đây các con cần để cầm lấy khí giới và tiến bước về Sự Sống Vĩnh Cửu.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#457/ Để biết được tính xác thực của một ngôn sứ, hãy dựa vào những lời cầu nguyện được ban cho nhân loại thông qua họ (12-06-2012)

Thứ ba ngày 12 tháng 6 năm 2012, lúc 17:58

Con gái yêu dấu của Ta, hãy biết rằng Ta chưa bao giờ kết án những ai nói rằng họ đến nhân Danh Ta nhưng quả thực thì không phải như vậy.

Ta yêu thương tất cả con cái Thiên Chúa kể cả các tiên tri giả giờ đây được sai đến để gây hoang mang cho nhân loại.

Nhiều người trong số những tiên tri giả này có lòng sốt mến Ta và cảm thấy cần phải gắn bó hơn với Ta. Đây không phải là lỗi của họ vì họ tưởng rằng họ đang đón nhận những Thông Điệp từ Thiên Đàng. Các con phải cầu nguyện cho những người này. Các con không bao giờ được phép xét đoán họ.

Rồi lại có những người nói rằng họ đến nhân Danh Ta nhưng lại mang biểu tượng của con thú. Như những con sói đội lốt cừu, họ gài bẫy những linh hồn trong trắng và làm cho họ mang vết nhơ của tội lừa dối.

Đây là những tiên tri giả nguy hiểm, mục tiêu của họ là xuyên tạc Sự Thật trong Giáo Huấn của Ta một cách kín đáo không ai biết được.

Họ cố tỏ ra bên ngoài là khiêm hạ, để khiến các con tin vào sự dối trá nhân Danh Ta. Họ đưa ra một bộ mặt bao dung nhằm che đậy sự dối trá và các con sẽ tin chắc rằng họ đang rao giảng Sự Thật.

Để biết được tính xác thực của một ngôn sứ, hãy dựa vào những lời cầu nguyện được ban cho nhân loại thông qua họ.

Khi các Thông Điệp đến từ Thiên Đàng và dành cho tất cả mọi tôn giáo, mọi tín ngưỡng để hiệp nhất họ nên một thì sự hoán cải lan rộng một cách nhanh chóng bởi Quyền Năng của Chúa Thánh Thần.

Giờ đây Ta khẩn thiết kêu gọi các con cầu nguyện những người bị lừa gạt để tin rằng họ nói tiếng nói từ Trời. Hãy cầu nguyện cho họ để họ có được sức mạnh, có lòng khiêm nhường và nhận ra Sự Thật.

Hãy cầu nguyện để họ không cho phép tên lừa dối lợi dụng họ nhằm gây hoang mang cho con cái Thiên Chúa.

Các con cũng hãy cầu nguyện cho những kẻ không nói nhân Danh Thiên Chúa nhưng lại xảo quyệt ăn nói với miệng lưỡi của Satan. Họ cũng cần những lời cầu nguyện của các con vì họ đang bị Satan lợi dụng một cách không thương tiếc như một công cụ để tuyên truyền những sự dối trá.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#458/ Lời Hứa Trung Thành với Thánh Ý Chúa Cha (13-06-2012)

Thứ tư ngày 13 tháng 6 năm 2012, lúc 16:00

Con gái Cha rất yêu dấu, như Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta ban Ân Huệ Trọng Đại là Ấn Tín của Người cho nhân loại, thì con cái của Người cũng phải nguyện trung thành với Thánh Ý của Người. Ta kêu gọi tất cả con cái Chúa – những người sẽ tiến bước trong Đạo Binh của Người để giúp cứu vớt linh hồn tất cả con cái Thiên Chúa, kể cả những tội nhân chai đá, hãy dâng ý nguyện trung thành này:

Chiến Dịch Cầu Nguyện (59) Nguyện Trung Thành với Thánh Ý Thiên Chúa

Lạy Thiên Chúa Tối Cao là Cha chúng con ở trên trời, con nguyện trung thành cùng Cha để tôn vinh và phục tùng Cha trong mọi sự hợp với Thánh Ý Cha đã định trên trái đất.

Cậy nhờ Máu Châu Báu của Con Một yêu dấu Cha, Đấng Cứu Thế đích thực, con xin hiến dâng tâm trí, thân xác và linh hồn con, vì hết thảy mọi linh hồn, để chúng con được hiệp nhất nên một trong Nước Cha trị đến, hầu Thánh Ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Amen.

Các con phải nguyện dâng linh hồn các con cho Cha trên trời như một thể hiện của lòng tin nơi các con và để tưởng niệm cái chết của Ta trên Thập Giá hầu mỗi người các con được uống Chén Cứu Độ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#459/ Cuộc Cảnh Báo sẽ gây đau đớn cho những ai không sống trong tình trạng Ân sủng (14-06-2012)

Thứ năm ngày 14 tháng 6 năm 2012, lúc 18:15

Hỡi con, Chúa Giêsu yêu dấu của con mong muốn con mời gọi tất cả các tín hữu chú ý đến những Lệnh Truyền của Ta.

Hãy lưu tâm đến từng thành viên trong gia đình các con, những ai trong số họ không tuân theo Giáo Huấn của Ta.

Hãy quan tâm đến những người phải hư mất trước mặt Ta, những người công khai chối bỏ Ta. Tiếp đến Ta mời gọi các con hãy siêng năng cầu nguyện cho họ trong thời buổi này.

Các con phải cầu xin Lòng Thương Xót của Ta cho linh hồn họ. Lời cầu nguyện và hy sinh của các con có thể cứu họ khỏi nỗi đau khổ khủng khiếp trong quá trình thanh tẩy của Cuộc Cảnh Báo.

Trong khi không nên sợ hãi Cuộc Cảnh Báo mà hãy hân hoan đón nhận như Ân huệ đặc biệt mà Ta dành cho các con thì Cuộc Cảnh Báo sẽ gây đau đớn cho những ai không sống trong tình trạng Ân sủng.

Các con hãy chuẩn bị tâm hồn trước, vì những linh hồn lành mạnh sẽ nghiệm thấy cuộc Cảnh Báo là một Biến Cố đầy vui mừng hoan hỉ. Họ sẽ không phải chịu đau khổ vì họ đang ở trong tình trạng Ân sủng, đặc biệt là nếu họ năng chạy đến với Bí Tích Hòa Giải. Sức mạnh của họ sẽ trợ giúp cho những ai phải trải qua nỗi đau đớn của Luyện Ngục sau Cuộc Cảnh Báo.

Hãy trợ giúp những ai không chịu lắng nghe bằng việc đọc Kinh Lòng Thương Xót mỗi ngày. Các con hãy dâng sự hy sinh của các con cho Ta, Chúa Giêsu của các con, để đền tội cho gia đình các con.

Ta sẽ tỏ LòngThương Xót của Ta cho những ai biết nhận ra tình trạng linh hồn đầy tội lỗi của họ khi tội của họ được phơi bày ra trong Cuộc Cảnh Báo. Chỉ có những ai thực lòng khiêm nhường và có tâm hồn trong trắng mới được ơn tha thứ.

Những người ruồng bỏ Ta, ngay cả những con trẻ, hết sức cần đến lời cầu nguyện của các con. Đây là lời cầu nguyện mà các con phải đọc để cầu cho sự hoán cải trong Cuộc Cảnh Báo:

Chiến Dịch Cầu Nguyện (60) Cầu cho sự hoán cải của các gia đình trong Cuộc Cảnh báo

Ôi Chúa Giêsu Dịu Ngọt, con nài xin Lòng Thương Xót cho các linh hồn trong gia đình con (kể tên ra đây). Con xin dâng lên Chúa những đau khổ, thử thách và lời cầu nguyện để cứu linh hồn họ khỏi tà khí của bóng tối.

Xin đừng để cho một người nào trong số họ, con cái Chúa, khước từ Chúa hay Bàn Tay Thương Xót của Chúa.

Xin mở rộng tâm hồn họ để kết hiệp với Thánh Tâm Chúa, nhờ đó họ tìm được ơn tha thứ nhằm cứu họ khỏi lửa Hỏa Ngục.

Xin ban cho họ cơ hội để sửa đổi, hầu nhận được ơn hoán cải dưới Tia Sáng của Lòng Thương Xót Chúa. Amen.

Hỡi con cái của Thiên Chúa, các con hãy chuẩn bị mỗi ngày cho Cuộc Cảnh Báo vì Cuộc Cảnh Báo có thể xẩy ra bất cứ lúc nào.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#460/ Màn trời sẽ được vén mở như mái nhà được mở ra (16-06-2012)

Thứ bảy ngày 16 tháng 6 năm 2012, lúc 19:40

Hỡi ái nữ của Ta, Lời Ta đang được hàng triệu người trên toàn thế giới lắng nghe khi Ta chuẩn bị tất cả con cái Thiên Chúa cho Lòng Thương Xót của Ta.

Những ai được đầy Thánh Thần, sẽ biết ngay lập tức rằng những Thông Điệp này chính là do Miệng Thiên Chúa phán ra khi họ đọc những Thông Điệp của Ta.

Những ai nói rằng họ nhận biết Ta nhưng lại không nhận ra Ta, sẽ không thể cưỡng lại việc đọc Lời Ta mặc dù họ chống đối Ta.

Họ khước từ Ta nhưng họ vẫn bị lôi cuốn đến với những Thông Điệp của Ta.

Họ không nhận ra rằng chính Chúa Thánh Thần, Đấng ngự trị trong tâm hồn họ, vẫn lôi kéo họ đến với Ta sao?

Ta muốn nói với họ rằng: thời điểm đã gần kề, vì thế những oán than của các con sẽ sớm được tỏ ra cho các con trong Cuộc Cảnh Báo.

Sự căm thù của các con đối với Lời Ta sẽ được phơi bày ra và các con sẽ nhận biết Sự Thật.

Khi điều ấy xảy ra, các con phải hợp sức với những anh chị em của các con và tranh đấu cho quyền để bảo vệ Giáo Hội của Ta trên trần gian.

Màn trời sẽ được mở ra giống như mái nhà được mở ra, để tỏ bày cho mọi người thấy Lửa và những Lưỡi Lửa do Lòng Xót Thương của Ta.

Địa cầu sẽ rung chuyển với một sức mạnh mà không ai có thể trốn khỏi Ánh Mắt của Ta, Thần Khí của Ta hoặc Ân Huệ của Ta.

Nhiều người sẽ run rẩy khiếp sợ vì chỉ khi ấy nhiều người mới nhận ra tình trạng linh hồn họ lần đầu tiên trong đời.

Họ sẽ nhận ra rằng tình yêu họ dành cho thân xác họ, tất cả những cảm giác mà họ nuông chiều theo, đều là vô nghĩa.

Họ sẽ nhìn thấy từng phần của linh hồn họ nhưng không phải bằng cái nhìn của họ. Họ sẽ nhìn vào linh hồn họ bằng chính Ánh Mắt của Ta.

Họ sẽ cảm thấy ghê tởm và buồn nôn, như chính Ta cảm thấy, khi Ta chứng kiến sự xấu xa trong những việc làm sai trái hết sức ghê tởm của họ.

Họ sẽ nhìn thấy những hành vi của họ đối với tha nhân tồi tệ biết bao và sự dữ mà họ đã gây ra cho những người anh chị em đồng loại của họ.

Khi ấy họ sẽ nhìn thấy tính ích kỷ của họ, sự phù phiếm và thờ ngẫu tượng và họ sẽ nhận biết được rằng điều này xúc phạm đến Ta biết bao.

Đối với những linh hồn tội lỗi quá đen tối, họ sẽ cảm thấy yếu nhược, đau đớn và không thể chịu đựng nổi sự kinh hoàng của những gì mà họ phải chứng kiến. Họ sẽ cần từng chút sức lực một để chịu đựng được cuộc thanh tẩy cần thiết để giúp họ sống còn và đi theo con đường Sự Thật.

Điều quan trọng cần phải hiểu là Cuộc Cảnh Báo chỉ dừng lại ở đó. Ta đến để cảnh báo con cái Thiên Chúa rằng tội lỗi của họ có thể được tha thứ.

Ta đến để tỏ ra cho họ biết Ngày Phán Xét sẽ như thế nào. Điều này có nghĩa là những ai cầu xin ơn cứu rỗi trong giai đoạn này sẽ được cứu.

Những ai vẫn khước từ Ta, sẽ được ban cho thời gian để ăn năn, nhưng thời gian ấy không nhiều. Nếu họ vẫn một mực khước từ Bàn Tay Thương Xót của Ta thì Ta đành rời bỏ họ.

Khi ấy Ta sẽ tách người công chính qua một bên và kẻ bất chính qua một bên. Một cơ hội nữa dành cho họ, để xin ơn cứu rỗi và những ai khước từ Bàn Tay Yêu Thương và Lòng Thương Xót của Ta sẽ bị ném vào Hỏa Ngục.

Lời tiên tri này đã có thừ thuở ban đầu.

Hãy lưu ý đến Cuộc Cảnh Báo và cứu vớt các linh hồn khi các con còn có thể.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#461/ Những kế hoạch độc ác của họ bao gồm một cuộc chủng ngừa toàn cầu vốn sẽ gây bệnh trên toàn thế giới (17-06-2012)

Chúa Nhật ngày 17 tháng 6 năm 2012, lúc 20:15

Con gái yêu dấu của Ta, những kế hoạch của các tổ chức Tam Điểm để giành quyền kiểm soát các loại tiền tệ thế giới, đang gần được hoàn thành.

Những kế hoạch độc ác của chúng bao gồm một cuộc chủng ngừa toàn cầu vốn sẽ gây bệnh trên toàn thế giới nhằm tạo ra nỗi thống khổ ở một quy mô lớn chưa từng thấy trước đây.

Hãy tránh xa bất kỳ cuộc tiêm chủng toàn cầu đột ngột nào, vì việc tiêm chủng sẽ giết chết các con

Kế hoạch độc ác của chúng sẽ gây khiếp sợ cho tất cả những linh hồn vô tội, những người không hề có ý niệm gì về việc bọn chúng mạnh mẽ biết dường nào.

Bị dẫn dắt bởi ham muốn quyền lực, của cải, và ước muốn nên như thần thánh trong mọi việc chúng làm, chúng tin rằng chúng bất khả chiến bại.

Chúng kiểm soát các ngân hàng, các chính phủ và chịu trách nhiệm trong việc gây ra khủng bố ở Trung Đông.

Chúng kiểm soát nhiều phương tiện truyền thông trên thế giới và sự thật về sự độc ác của chúng được che đậy sau cái gọi là những tổ chức nhân đạo.

Đáng buồn là rất ít con cái Thiên Chúa biết được kế hoạch của chúng.

Hãy biết rằng Bàn Tay của Chúa Cha sẽ hết sức bất ngờ và nhanh chóng giáng phạt những quốc gia vốn bảo vệ các nhà lãnh đạo hết sức độc ác này.

Các quốc gia này sẽ bị tấn công bởi những trận sóng thần và động đất với cường độ mạnh đến nỗi chúng sẽ bị xóa sổ.

Những kẻ tin rằng chúng hùng mạnh, sẽ chứng kiến lửa từ trời, ngay trước Cuộc Quang Lâm của Ta.

Các vùng biển sẽ trở thành những hồ lửa và chúng sẽ khó lòng trốn khỏi sự trừng phạt giáng xuống những linh hồn độc ác, những kẻ khước từ Chén Cứu Độ của Ta.

Vẫn ngang ngạnh tới cùng, chúng sẽ chống lại Thiên Chúa Cha Hằng Hữu và Quyền Lực của Thiên Đàng.

Cùng về phe với tên phản Kitô, từ các tổ chức mà hắn nhân rộng ra, chúng sẽ nhận ra đường lối sai lầm khi đã quá muộn.

Nhiều người trong các tổ chức này, bao gồm các nhà lãnh đạo ngân hàng, chính phủ, những người đứng đầu các doanh nghiệp lớn, tất cả liên kết và cùng làm việc để biến những thường dân thành những kẻ khốn cùng, họ sẽ hoán cải sau Cuộc Cảnh Báo. Vì vậy, đây là điều tốt.

Thời điểm để Ta tách biệt những linh hồn yêu mến Ta ra khỏi những kẻ đứng về phe với tên ác quỷ, không còn xa đâu.

Hãy canh chừng. Sẽ chỉ còn rất ít thời gian để hoán cải. Những linh hồn cần đến Lòng Thương Xót của Ta nhất, thuộc về những tổ chức độc ác này, chúng không tôn kính Lề Luật của Thiên Chúa.

Các con phải cầu nguyện để chúng nhận thấy được Sự Thật.

Các con phải cầu nguyện để ngăn chặn chúng áp đặt những nỗi thống khổ thông qua thứ luật pháp kinh hoàng chúng định ban hành.

Các con phải cầu nguyện để ngăn chặn nạn diệt chủng mà chúng hoạch định, nạn diệt chủng này còn kinh hoàng hơn những gì mà Hitler đã thực hiện trong Thế Chiến thứ 2.

Tổ chức này, là quân đội của Satan, đã đạt đến con số đông đảo nhất từ khi hình thành trong thời Trung Cổ. Chúng sẽ được dẫn dắt bởi tên phản Kitô. Chúng đã từng lên kế hoạch để kiểm soát của các ngân hàng trong nhiều thập kỷ.

Trong mười lăm năm qua, chúng đã hoạch định để đưa ra dấu của con thú, một con chip mà mỗi người đàn ông đàn bà sẽ buộc phải gắn vào cơ thể để có được thực phẩm.

Vì đã đến thời điểm để chúng công bố loại tiền tệ thế giới mới, các con phải biết rằng cầu nguyện thật nhiều, có thể giúp giảm thiểu phần lớn kế hoạch của chúng.

Dưới đây là lời cầu nguyện để ngăn chặn kế hoạch kiểm soát của tổ chức Một Thế Giới.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (61) Xin ngăn chặn việc kiểm soát của Tổ Chức Một Thế Giới

Lạy Cha chúng con ở trên trời, để tưởng nhớ Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu Kitô, Con rất yêu dấu Cha, con nài xin Cha bảo vệ chúng con là con cái Cha, thoát khỏi khổ hình Thập Giá do tên phản Kitô và bè lũ của hắn sắp đặt hòng hủy diệt con cái Cha.

Xin ban cho chúng con những Ân Sủng để từ chối dấu của con thú. Xin ban cho chúng con ơn trợ giúp để chúng con chống lại sự dữ đang lan tràn trên toàn thế giới bởi những kẻ theo đường lối của Satan.

Lạy Cha yêu dấu, chúng con tha thiết nài xin Cha bảo vệ tất cả con cái Cha trong thời buổi đáng sợ này, và làm cho chúng con luôn mạnh mẽ để đứng lên và công bố Lời Chí Thánh của Cha. Amen.

Hỡi ái nữ của Ta, Ta hết sức đau buồn khi phải mạc khải những điều này. Các tín hữu của Ta cần phải hiểu những gì đang xảy ra.

Những người không tin vào những Thông Điệp này sẽ không hề cảnh giác khi tên phản Kitô xuất đầu lộ diện như Ta đã tiên báo.

Các con phải hiệp nhất trong các nhóm cầu nguyện trên toàn thế giới.

Càng nhiều tín hữu của Ta thực hiện điều này, thì sự hiện diện của Chúa Thánh Thần sẽ càng mạnh mẽ trong khi đội quân của Satan sẽ càng suy yếu.

Hãy cố đừng sợ hãi vì các con có thể hiên ngang đối mặt với cuộc bách hại khủng khiếp.

Một khi các con chuẩn bị tốt bằng cách tuân theo những lệnh truyền của Ta và duy trì việc cầu nguyện hàng ngày, thì thời gian đó sẽ chóng qua đi.

Hãy luôn tín thác vào Ta.

Hãy nhớ rằng Ta đã chết vì tội lỗi các con. Giờ đây cách tốt nhất là các con để Ta dẫn dắt các con hướng về Vương Quốc Mới của Ta trên trái đất.

Chỉ mình Ta, Chúa Giêsu Kitô, mới có thể dẫn dắt các con. Hãy nhớ rằng các con không là gì khi không có Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#462/ Không một ngôn sứ nào được Mẹ yêu dấu của Ta và Thiên Chúa Ba Ngôi, ban cho những Thông Điệp phong phú như vậy (18-06-2012)

Thứ hai ngày 18 tháng 6 năm 2012, lúc 20:36

Hỡi ái nữ của Ta, khi những môn đệ Ta – những người mà con biết rõ là tận hiến cách riêng cho Thánh Ý của Ta – phũ phàng khước từ những Thông Điệp Thánh Thiêng của Ta, thì con không được phép để việc ấy làm con phân tâm.

Hãy tiên liệu trước là kiểu khước từ này sẽ gia tăng khi Lời Ta bị đả phá tan nát và loại bỏ như thể Lời Ta không là gì cả.

Nỗi đau bị khước từ mà con cảm nhận đó chính là nỗi đau của Ta. Sự sỉ nhục và nhạo báng trút xuống trên con chính là sự bách hại mà Ta phải chịu. Thay vì để cho sự bất mãn như vậy làm tổn thương con, con phải đón nhận trong thinh lặng.

Hãy vui vẻ giữa những nước mắt đau buồn vì giờ đây con biết rằng Ta đã luôn bị khước từ, thậm chí bị khước từ bởi chính những môn đệ thân tín của Ta.

Nếu con để cho việc khước từ Lời Ta trì hoãn việc truyền bá những Thông Điệp của Ta thì chỉ có ít linh hồn được cứu vớt mà thôi.

Hãy luôn nhớ rằng mong muốn lớn nhất của Ta là cứu các linh hồn.

Sứ Vụ của Ta không thể bị cản trở bởi ý kiến của con người, được đưa ra để hạ thấp con.

Những Lời Ta ban cho con tối nay không phải để an ủi con nhưng để nhấn mạnh tính cấp bách trong những lời cảnh báo của Ta dành cho nhân loại.

Hỡi con, nhiều sứ giả của Thiên Chúa đã đến trước con, để chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Ta.

Không một ngôn sứ nào được Mẹ yêu dấu của Ta và Thiên Chúa Ba Ngôi, ban cho những Thông Điệp phong phú như vậy.

Chỉ có những Thông Điệp này mới có thể tiết lộ những bí mật về tương lai và ban những phúc lành cần thiết cho tất cả các con cái Chúa, cho đến ngày cuối cùng.

Hãy đón nhận ngay Tặng ân của Lời Ta ban cho toàn thể nhân loại, để ban cho các con sự sống.

Nếu không có sự trợ giúp của Ta, con sẽ thấy khó mà đứng vững trước những thử thách ở phía trước.

Tất cả các sứ giả đích thực của Ta đang chuẩn bị con cái của Thiên Chúa cho Cuộc Quang Lâm của Ta. Hãy biết rằng Cuộc Quang Lâm của Ta sẽ diễn ra trong thế hệ này.

Hãy nhận lấy Chén của Ta mà uống, hãy để cho Chén Ta đong đầy trong con Ơn phân định để con có thể giúp Ta cứu rỗi các linh hồn.

Chúa Giêsu của con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#463/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Mẹ cùng với Thánh Tử của Mẹ có thể ban cho các con những Ân Sủng và vòng đai bảo vệ mà không một thiên thần sa ngã nào có thể xâm nhập được (20-06-2012)

Thứ tư ngày 20 tháng 6 năm 2012, lúc 07:46

Con gái của Mẹ, Thánh Tử của Mẹ giờ đây phải chịu đau khổ biết bao và đau khổ của Mẹ được kết hiệp hết sức mật thiết với khổ đau của Người.

Những ai gây ra đau khổ cho tha nhân là đang đóng đinh Thánh Tử của Mẹ.

Khi họ làm những việc khủng khiếp để gây ra nỗi thống khổ, đau đớn và cái chết cho con cái Thiên Chúa, thì họ lập lại Cuộc Thương Khó cho Thánh Tử của Mẹ.

Những kẻ đi theo con đường của tên lừa dối thì đang bị cám dỗ từng giây từng phút bởi các thiên thần sa ngã do Satan điều khiển.

Nhiều người trong số họ không biết điều này vì vậy các con phải cầu nguyện cho họ.

Nhiều người trong số họ không nhận ra rằng họ đang bị tên ác quỷ lợi dụng để đạt được mục tiêu hủy diệt loài người của hắn.

Rồi Satan sẽ nhanh chóng loại bỏ những con người này khi họ không còn phục vụ cho mục đích của hắn nữa.

Thánh Tử của Mẹ sẽ chờ đợi để chào đón những tội nhân ấy trở về trong Vòng Tay Thánh Thiện của Người. Người giàu Lòng Thương Xót biết bao.

Satan đang thực hiện các kế hoạch độc ác, vô hình để mang lại đau khổ cho Chúa Cha Hằng Hữu. Khi làm tổn thương những anh chị em của mình, những con người chai đá gây đau khổ cho Thiên Chúa.

Đừng bao giờ nghĩ rằng họ sẽ đạt được tất cả những gì họ muốn.

Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc và là Đấng Trung Gian, đã được ban Ân sủng để tiêu diệt con rắn xưa. Hỡi các con, bằng việc các con cầu xin Mẹ trợ giúp, Mẹ có thể ban cho các con ơn bảo vệ khỏi nỗi sợ hãi. Cùng với Thánh Tử của Mẹ, Mẹ có thể ban cho các con những Ân sủng và vòng đai bảo vệ mà không một thiên thần sa ngã nào có thể xâm nhập được.

Satan không thể hãm hại hoặc tấn công những ai đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày.

Bằng việc đọc ba chuỗi Kinh Mân Côi hoặc nhiều hơn nữa, các con có thể nhân rộng vòng đai bảo vệ này cho những người khác nữa. Nếu có cả một trăm người cùng đọc Kinh Mân Côi thì họ có thể cứu quốc gia của họ khỏi những hiểm họa do tên ác quỷ gieo rắc.

Các con phải quy tụ và cầu nguyện để tụ bảo vệ chính mình.

Các con phải có tâm hồn quảng đại và cầu nguyện cho kẻ thù của các con, vì nhiều người trong số họ không nhận ra được điều họ đang làm.

Bằng việc tín thác cách trọn vẹn vào Thánh Tử của Mẹ và đón nhận những Ân huệ mà giờ đây Người ban cho các con qua những Giáo Huấn và những lời tiên tri của Người, các con có thể xua tan tất cả những nỗi sợ hãi.

Satan tận dụng nỗi sợ hãi của các con làm diệu kế. Các con hãy đối mặt với Sự Thật và dùng lời cầu nguyện để làm suy yếu các kế hoạch độc ác đang được thực hiện bởi các tổ chức của tên ác quỷ, những kẻ muốn hủy diệt nhân loại.

Hãy cảm nhận Tình Yêu của Con Mẹ bằng cách nâng tâm hồn các con lên. Hãy trao cho Mẹ, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, những lo âu của các con và Mẹ sẽ dâng những lo âu của các con lên Thánh Tử của Mẹ.

Khi ấy Mẹ sẽ che chở các con bằng Áo Choàng Thánh Thiêng của Mẹ và các con sẽ cảm nhận được một sức mạnh vốn chỉ có thể đến từ Thiên Đàng mà thôi.

Chỉ khi ấy các con mới được đong đầy bình an, can đảm và quyết tâm để trở nên thành viên trong Đạo Binh của Thiên Chúa. Đạo Binh này đã được hình thành và bao gồm vô số những con người từ mọi quốc gia.

Họ sẽ xung trận đến cùng và bất khả chiến bại.

Mẹ cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#464/ Hãy đến với Ta, hỡi những ai cảm thấy mình bất xứng. Ta đang chờ đợi các con (21-06-2012)

Thứ năm ngày 21 tháng 6 năm 2012, lúc 00:05

Con gái rất yêu dấu của Ta, những tín hữu của Ta phải hiểu rằng: như bất kỳ người cha người mẹ tốt lành nào, Ta luôn mong muốn những gì tốt nhất cho họ.

Ta sẽ không bao giờ cho họ mọi thứ họ cầu xin trừ khi những điều đó thuận theo Thánh Ý của Ta.

Ta sẽ không bao giờ để họ đi lạc khỏi con đường Sự Thật mà không hướng dẫn họ quay về với Ta.

Ta sẽ luôn cố gắng bảo vệ họ khỏi mọi nguy hại.

Ta cũng sẽ sửa phạt khi họ làm điều sai trái.

Ta sẽ nổi giận khi họ làm điều độc ác cho tha nhân.

Ta cũng sẽ tha thứ cho họ khi họ làm điều sai trái nhưng thực lòng thống hối vì lỗi lầm của họ.

Ta là Đấng Nhẫn Nại. Ta không dễ dàng khiếp sợ và cũng không bao giờ có thể nuôi lòng hận thù.

Chính vì thế mà ngay cả những người đang lang thang lầm lạc và những người cảm thấy lòng trống rỗng, nên cầu xin Ta gìn giữ họ, yêu thương họ và ban cho họ Tình Yêu ThiênTính vốn sẽ mang lại cho họ bình an đích thực.

Quá nhiều người lầm lạc và đã lãng quên Ta.

Nhiều người vì đời sống tội lỗi của họ, đã không muốn quay về với Ta. Họ cảm thấy khó xử, không biết làm thế nào để cầu nguyện và lầm lạc tin rằng đã quá muộn cho họ. Họ thật sai lầm biết bao. Họ không bao giờ được phép quên rằng Ta đã hiến Mạng Sống của Ta ở trần gian cho từng người trong các con.

Ta không từ bỏ linh hồn nào một cách dễ dàng. Ta yêu tất cả những người vi phạm Lề Luật của Chúa Cha qua những tư tưởng, và việc làm của họ. Với Ta, các con vô cùng quý giá . Ta yêu thương các con giống hệt như Ta yêu thương tất cả những con cái của Thiên Chúa.

Đừng bao giờ nghĩ rằng các con được yêu thương ít hơn vì các con tội lỗi. Tội lỗi, thật đáng ghê tởm đối với Ta, nhưng lại là vết nhơ bẩm sinh khi các con chào đời.

Hầu như không một linh hồn nào trên đời này mà không phạm tội.

Đừng bao giờ mang cảm giác là Ta không thể cứu giúp các con hoặc không chào đón các con vào trong Vòng Tay Ta.

Các con sẽ đứng hàng đầu mà vào Thiên Đàng Mới của Ta trên trái đất, Thiên Đàng kéo dài 1.000 năm khi các con trở về với Ta. Tất cả những gì Ta mời gọi các con là hãy trò chuyện với Ta bằng những Lời này:

Chiến Dịch Cầu Nguyện (62) Cầu cho những kẻ lầm lạc và những tội nhân không nơi nương tựa

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con vì con là một kẻ tội lỗi, lầm lạc, bất lực và chìm trong bóng tối.

Con yếu đuối và thiếu can đảm để tìm kiếm Chúa.

Giờ đây xin ban cho con sức mạnh để kêu cầu Chúa và để thoát khỏi sự tối tăm trong tâm hồn con.

Lạy Chúa Giêsu, xin đem con vào trong Ánh Sáng của Chúa.

Xin tha thứ cho con.

Xin giúp con một lần nữa trở nên nguyên tuyền và dẫn con vào Tình Yêu, Bình An và sự sống vĩnh cửu của Chúa.

Con hoàn toàn tín thác vào Chúa, và xin Chúa đón nhận tâm trí, thân xác và linh hồn con, vì con quy phục Lòng Thương Xót Chúa. Amen.

Hãy đến cùng Ta, hỡi tất cả các con, những người cảm thấy bất xứng. Ta đang chờ đợi các con. Tất cả những gì cần phải làm là đưa bàn tay các con ra với Ta.

Ta lắng nghe. Ta thấu hiểu. Ta khóc. Ta yêu các con.

Ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc khi các con chưa nằm trong Vòng Tay Ta và Lòng Thương Xót của Ta chưa tuôn đổ trên linh hồn các con.

Cuối cùng, các con sẽ sớm thấy Sự Thật nơi Lòng Thương Xót vô biên của Ta. Những ngờ vực của các con sẽ tan biến, để lộ ra linh hồn ngập tràn Ánh Sáng và các con sẽ chạy về phía Ta. Ta đang chờ đợi ngày đó với niềm hân hoan và hy vọng lớn lao. Chỉ khi mọi linh hồn lầm lạc đáng thương nhận biết rằng chỉ mình Ta, Chúa Giêsu Kitô, mới có thể cứu rỗi họ thì Trái Tim Ta mới được lành lặn. Hãy nhớ là Ta lên án tội lỗi nhưng Ta lại yêu thương tội nhân bất kể họ đã làm gì. Đừng bao giờ sợ đến với Ta, trò chuyện với Ta, vì Ta yêu các con quá nhiều đến nỗi không thể khước từ các con, khi các con thực lòng thống hối.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#465/ Con người không tiến hóa từ loài vật nhưng đó chính là điều mà những kẻ không tin vào Thiên Chúa, muốn các con tin (21-06-2012)

Thứ năm ngày 21 tháng 6 năm 2012, lúc 17:30

Con gái Cha rất yêu dấu, từ khởi nguyên và khi thế giới được Chúa Cha Hằng Hữu tạo dựng đã có nhiều sự nhầm lẫn về nguồn gốc của loài người.

Khi Cha Ta tạo dựng thế giới để Người có thể có một mái gia đình, Người đã chuẩn bị chu đáo.

Người đã tạo ra trái đất, các đại dương, các loài thực vật, cây cối, những núi non, sông hồ, động vật và sau đó, vào ngày áp chót, khi tất cả đã đâu vào đó nơi Thiên Đàng, Người đã dựng nên con người. Loài người, dù mang vết nhơ của tội lỗi, vẫn là một tạo vật thiêng liêng. Còn loài động vật có mặt là để phục vụ loài người.

Con người không tiến hóa từ loài vật nhưng đó chính là điều mà những kẻ không tin vào Thiên Chúa, muốn các con tin.

Các thuyết tiến hóa vốn cho rằng con người có nguồn gốc từ động vật, là những sự dối trá. Không bao giờ người ta có thể chứng minh được những thuyết ấy.

Satan, các thiên thần sa ngã của hắn và mọi tên ác quỷ phát sinh từ kẻ thù của Thiên Chúa, vẫn thuyết phục con người tin vào sự dối trá hết sức ghê tởm này.

Con người là con của Thiên Chúa, nhưng để hạ thấp phẩm giá con cái Thiên Chúa, Satan muốn tạo ra sự hoang mang nơi tâm hồn con người.

Tại sao hắn lại ra sức quảng bá sự dối trá này qua những lời dạy sai trái? Vì như vậy, hắn có thể chứng tỏ rằng con người tiến hóa từ loài khỉ để thuyết phục họ rằng họ không được tạo ra bởi Bàn tay Chúa Cha Hằng Hữu.

Đây là một trong những sự dối trá ghê tởm nhất mà tên ác quỷ gây ra bằng cách lợi dụng linh hồn của những kẻ tuyên bố rằng họ thông minh hơn các anh chị em đồng loại của họ. Các nhà khoa học tuyên bố rằng con người tiến hóa từ động vật nhưng họ bị lừa gạt.

Khoa học không hoàn hảo khi khoa học nỗ lực để công bố Sự Thật trong việc tạo dựng vũ trụ.

Không một người nào hiểu được phép lạ trong việc Tạo Dựng Thánh Thiêng.

Nếu con người tin rằng nó biết tất cả các câu trả lời về nguồn gốc của nhân loại, dựa trên lý lẽ của nhân loại, thì nó lường gạt không chỉ những linh hồn đáng thương khác mà cả chính linh hồn mình.

Khi Tình yêu Thiên Chúa không hiện diện trong linh hồn của những người tin vào tính ưu việt của trí thông minh con người, thì chủ nghĩa vô thần lan tràn như cỏ dại.

Thứ cỏ dại này mọc khắp nơi, gây ô nhiễm và hủy diệt tất cả mọi hoa mùa có thể nhìn thấy được và tạo ra bệnh tật.

Phương cách điều trị duy nhất là tìm kiếm sự trợ giúp của Thiên Chúa qua lời cầu nguyện khiêm nhường và hãy nài xin để được tỏ cho thấy Sự Thật.

Những kẻ vô thần, những người cố chứng minh rằng Thiên Chúa không hiện hữu đã truyền bá rất nhiều sai lạc, hủy diệt hàng triệu linh hồn. Những nạn nhân của chúng rất cần lời cầu nguyện của các con.

Chủ nghĩa vô thần là thứ tôn giáo lớn nhất trên thế giới và những kẻ đã hiến dâng cuộc đời cho sự dối trá này, sẽ vĩnh viễn hư mất.

Họ sẽ phải đối mặt với lửa Hỏa Ngục.

Nếu họ không quay về với Ta trong hoặc sau Cuộc Cảnh Báo, thì họ sẽ phải gánh chịu sự trừng phạt khủng khiếp.

Các con hãy cầu nguyện cho họ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#466/ Đức Trinh Nữ Maria: Thế giới đã bị đảo lộn bởi tà giáo (23-06-2012)

Thứ bảy ngày 23 tháng 6 năm 2012, lúc 10:50

Hỡi các con, Mẹ mời gọi tất cả các con tiếp tục việc cầu nguyện hàng ngày và liên kết cầu nguyện cho việc hoán cải của những tội nhân.

Việc ăn chay sẽ cứu được rất nhiều linh hồn và là một của lễ tuyệt vời dành cho Thánh Tử yêu dấu của Mẹ.

Quá nhiều người trên thế giới đã rời xa Thánh Tử của Mẹ.

Người đã phải khóc biết bao trong thời gian này. Người yêu thương họ rất nhiều và thật đau lòng hết sức khi chứng kiến sự phản bội của những kẻ nhìn nhận rằng chính Người đích thực là Con của Thiên Chúa Tối Cao.

Thế giới đã bị đảo lộn bởi tà giáo. Thế giới đã trở thành một nơi đầy rẫy lầm lạc, rối loạn, hận thù và bất ổn.

Thực trạng này cũng giống như Hỏa Ngục mặc dù không có gì đáng sợ hoặc đau đớn bằng Hỏa Ngục. Tuy nhiên, quyền lực của tên ác quỷ đã tạo ra những căng thẳng đầy hận thù và sự hận thù ấy bủa vây tất cả con cái Thiên Chúa.

Rất ít người được bình yên trước thứ nọc độc này, thứ nọc độc này đang được thế lực của bóng tối lan truyền trong mọi quốc gia. Quá nhiều người đã ra mù lòa bởi thế lực của bóng tối và cảm thấy vô vọng.

Nhiều người không trở về với Thiên Chúa và tiếp tục đi theo con đường đem đến cho họ nhiều bất hạnh.

Những người yêu mến Thiên Chúa, nhưng ít chú tâm đến Người qua lời cầu nguyện, cũng bất lực như vậy.

Chỉ có lời cầu nguyện, sự tận hiến và hy sinh mới có thể đem các con đến gần Thiên Chúa. Không một sự gì khác có thể mang lại an bình cho các con.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho linh hồn những ai chạy theo ngẫu tượng, tôn sùng những thần tượng giả tạo. Họ đang cần rất nhiều lời cầu nguyện vào lúc này.

Hãy cầu nguyện cho những kẻ bị cám dỗ bởi tên ác quỷ, những kẻ gây ra nỗi thống khổ cho những ai dưới quyền của họ.

Họ có ít thời gian trước Cuộc Thú Tội – Cuộc Cảnh Báo. Vào ngày ấy, họ phải tỏ lòng khiêm nhường khi Sự Thật được tỏ ra cho họ.

Kế hoạch vĩ đại của Con Mẹ nhằm cứu rỗi phần lớn nhân loại, sắp được tiết lộ cho thế giới.

Nhiều người sẽ không được cứu rỗi.

Chính vì thế mà giờ đây tất cả các môn đệ đầy yêu thương của Người phải lãnh trách nhiệm cầu nguyện cho sự hoán cải để cứu rỗi càng nhiều linh hồn càng tốt.

Hỡi các con, hãy ra đi trong bình an, hãy yên tâm khi biết rằng Thánh Tử của Mẹ hằng đầy Lòng Xót Thương.

Người muốn cứu tất cả và Cuộc Cảnh Báo – Cuộc Thú Tội – là một Ân Huệ mà Người ban cho nhân loại để thực hiện điều này.

Cuộc Cảnh Báo là Ân Huệ trọng đại nhất dành cho nhân loại kể từ cái chết của Người trên Thập Giá.

Các con hãy vui mừng vì nhiều linh hồn lẽ ra đã phải đau khổ đời đời nơi Hỏa Ngục, lại được cứu vớt và được ban cho Sự Sống Vĩnh Cửu.

Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi này từ Thiên Đàng.

Mẹ Yêu Dấu của Thiên Chúa

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#467/ Khi các con truyền bá sự hận thù chống lại các ngôn sứ được Thiên Đàng sai tới, các con đã phạm tội, một thứ tội gây ra hậu quả hết sức nghiêm trọng (24-06-2012)

Chúa Nhật ngày 24 tháng 6 năm 2012, lúc 17:30

Con gái yêu dấu của Cha, Thánh Tâm Ta tan nát biết bao khi Ta phải chứng kiến những người nói rằng họ là những môn đệ của Chúa nhưng lại coi thường Lề Luật của Người. Họ là những kẻ giả hình.

Chính họ nói rằng họ tuân theo các Điều Răn của Chúa Cha, nhưng họ lại cho rằng họ có thể lên án những ai phạm tội.

Đầu tiên họ dùng Kinh Thánh như một phương tiện để công bố một sự dối trá bằng việc quảng bá cho cái gọi là sự khoan dung, họ hết sức xúc phạm đến Ta.

Đó là những kẻ nói rằng thật là sai lầm khi tin vào sự Quan Phòng của Thiên Chúa.

Họ là những người luôn nghi ngờ các thị nhân được Thiên Đàng sai đến qua nhiều thế kỉ và sau đó tìm cách chứng minh rằng những thị nhân ấy không chân thật bằng việc sử dụng Lời Ta trong Kinh Thánh.

Bất kì người nào chối bỏ Lời Ta là không trung thành với Ta.

Bất kì người nào tự tách mình ra khỏi anh chị em mình với cung cách trưởng thượng về mặt tinh thần lẫn trí tuệ thì hãy thật cẩn thận.

Bất kì người nào sử dụng Kinh Thánh để đưa ra một phiên bản bóp méo Sự Thật, sẽ bị trừng phạt.

Bất kì người nào đứng lên và công bố Sự Thật, nhưng lại bác bỏ Lời Ta ban cho nhân loại trong thời cuối này, sẽ bị Ta loại bỏ.

Các con mắc tội ghen tị trong đường thiêng liêng và vì tội này các con sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt.

Khi các con truyền bá hận thù chống lại các ngôn sứ từ Thiên Đàng, các con phạm một thứ tội gây nên hậu quả khôn lường.

Vì khi làm như thế, các con không chỉ công bố sự dối trá mà còn cản trở Lời của Thiên Chúa.

Giờ đây Ta kêu gọi các con hãy dừng ngay những chiến dịch bách hại và vu khống. Các con sẽ không bao giờ ngăn cản được con người lắng nghe Lời Ta.

Tại sao các con cứ mãi tìm cách bách hại Sứ Vụ này. Các con không biết rằng Lửa của Thần Khí không thể lan tỏa như đang xảy ra hiện nay, nếu như những Thông Điệp của Ta không đến từ Thiên Đàng sao?

Các con đang bị tên ác quỷ lợi dụng, hắn sẽ không ngừng ngăn cản những Thông Điệp của Ta đến với nhân loại.

Thông Điệp cho Hàng Giáo Sĩ:

Đối với một những ai trong các con đã tuyên khấn như một tôi tớ được thánh hiến trong Giáo Hội của Ta trên mặt đất, giờ đây hãy lắng nghe Ta.

Khi các con công khai tố cáo những Thông Điệp của Ta và ngăn cản Ta, Chúa Giêsu của các con, trong Sứ Mệnh cứu vớt các linh hồn, thì các con đã phạm tội lớn nhất trong mọi thứ tội.

Các con sẽ phải chịu đau khổ vì điều này và các con sẽ phải trải qua Luyện Ngục trên mặt đất. Mọi người nam, người nữ và con trẻ sẽ chứng kiến tội ác của các con chống lại Thiên Đàng.

Những xét đoán sai lầm của các con về những ngôn sứ của Ta sẽ khiến tinh thần các con trở nên trống rỗng và linh hồn các con sẽ chịu một hình khổ không giống bất cứ nỗi khổ nào.

Nếu các con là tôi tớ được thánh hiến của Ta và các con không biết chắc đó là Tiếng Nói của Ta khi giờ đây Ta nói với các con, thì các con phải giữ im lặng. Các con phải xin ơn phân định trước khi xem xét việc khước từ Lời Chí Thánh của Ta.

Hàng ngàn những tôi tớ được thánh hiến của Ta sẽ không nhận ra được Lời Ta, qua ngôn sứ của thời cuối này. Điều này làm tan nát Thánh Tâm Ta biết bao.

Nhiều người sẽ ngã gục dưới sự cai trị của tên phản Kitô và rời bỏ Giáo Hội trần thế củaTa.

Nhiều những tôi tớ được thánh hiến của Ta, sẽ về phe với những kẻ bách hại Giáo Hội của Ta. Cơn cám dỗ đã bắt đầu.

Tên lừa dối đang chuẩn bị cho các con khước từ Ta và thói kiêu ngạo của các con khiến cho các con không nhận ra điều này.

Nhiều người trong số những tôi tớ được thánh hiến của Ta sẽ không đủ can đảm để bảo vệ Giáo Hội của Ta trên mặt đất. Nhiều người sẽ về phe với tiên tri giả và từ bỏ đàn chiên của Ta, đàn chiên với đức tin mạnh mẽ để giúp họ tìm kiếm Sự Thật.

Các con không biết rằng Ta chính là Giáo Hội hay sao?

Các con không biết rằng Giáo Hội cũng sẽ chịu đóng đinh trên thập giá như Ta đã chịu sao?

Giáo Hội sẽ trải qua đau khổ. Giáo Hội xem ra sẽ chịu khổ hình thập giá và nhiều người nghĩ rằng Giáo Hội sẽ lụi tàn. Nhưng, như sự Phục Sinh của Ta, Giáo Hội sẽ được ban cho sự sống lại vì các con biết rằng Giáo Hội không thể bị hủy diệt.

Ta cảnh báo tất cả các tôi tớ được thánh hiến của Ta những người không chịu nhận ra thời buổi mà các con đang sống hiện nay để thức tỉnh khi mà Giáo Hội của Ta trên mặt đất phải chịu sự bách hại khủng khiếp nhất kể từ khi được hình thành.

Các con phải chuẩn bị và tỉnh thức.

Các con nghĩ rằng khi nào Ta mới đến để cảnh báo các con? Phải chăng các con nghĩ rằng thời gian đó còn rất xa? Hay nó sẽ không bao giờ xảy ra trong lúc sinh thời của các con?

Thời điểm cho Cuộc Quang Lâm của Ta, đã rất gần.

Chẳng bao lâu nữa ta sẽ tách người lành ra khỏi kẻ dữ sau khi mọi nỗ lực đã được thực hiện nhằm hoán cải hầu hết nhân loại.

Bổn phận và trách nhiệm của các con là luôn giữ cho tâm trí, tâm hồn và linh hồn cởi mở.

Ta cần các con đáp lại lời van nài của Ta để trợ giúp Ta cứu vớt càng nhiều linh hồn càng tốt.

Hãy theo ta. Đây là ơn gọi của các con.

Đây cũng là lí do tại sao các con đã nguyện dâng lòng trung thành cho Ta, Chúa Giêsu của các con.

Các con đã không thực hiên lời khấn thánh hiến theo những điều kiện của các con.

Các con hãy để Ta dẫn dắt các con và hãy trợ giúp Ta bảo vệ Giáo Hội trên mặt đất này.

Giáo Hội của Ta đã gánh chịu quá nhiều thiệt hại. Giáo Hội của Ta bao gồm tất cả những ai yêu mến Ta và tất cả những tôi tớ được thánh hiến của Ta.

Các con phải mạnh mẽ, can đảm và trung thành. Các con không bao giờ được để cho nỗi sợ hãi hay con thú tàn phá linh hồn các con.

Hãy lắng nghe lời Ta trước khi các con lên án những ngôn sứ của Ta.

Đừng bao giờ lên án bất cứ Thông Điệp nào của Ta mà không xin ơn phân định. Ngay cả sau khi đã suy xét kỹ, các con cũng phải cẩn trọng để các con không tước mất những Ân Sủng của con cái Thiên Chúa mà giờ đây Ta tuôn đổ trên những linh hồn đáng thương, đói khát Sự Thật trong những Giáo Huấn của Ta.

Những ai công khai khước từ Lời Ta ban cho vị ngôn sứ này, hãy biết rằng các con sẽ phải nài xin Ta tha thứ khi Sự Thật được tỏ ra.

Khi ấy sẽ là quá muộn cho những ai chịu trách trong việc khiến cho những linh hồn rời bỏ Lời Ta.

Vì miệng lưỡi ác độc của các con, những linh hồn bị hư mất đối với Ta, sẽ không được hưởng Sự Sống Vĩnh Cữu.

Giờ đây khi bác bỏ Lời Ta hoặc lên án những Thông Điệp của Ta là lầm lạc, các con sẽ bị loại sang một bên. Các con không xứng đáng để dẫn dắt đoàn chiên của Ta.

Đấng Cứu Thế của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#468/ Ta biết chiên của Ta và các chiên của Ta biết Ta (25-06-2012)

Thứ hai ngày 25 tháng 6 năm 2012, lúc 11:50

Con gái rất yêu dấu của Ta, con không bao giờ được phép quên đi tầm cỡ hết sức lớn lao của Sứ Vụ này.

Nhiều lần con sẽ bị mắc vào bẫy do tên lừa dối đặt ra để làm con vấp ngã.

Vốn tàn nhẫn, hắn và tất cả những kẻ dễ dàng bị hắn lôi kéo, sẽ làm hết sức có thể để làm mất uy tín Lời Chí Thánh Ta ban cho con.

Con phải trỗi dậy và phớt lờ những lời chế nhạo ấy.

Vì con đã phó dâng ý chí tự do của con, giờ đây việc hệ trọng nằm ở sự vâng phục của con đối với Ta.

Hãy để Ta, trong sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa, vẽ ra trước mắt con một con đường hoàn hảo dẫn đến Thiên Đàng trên trái đất.

Những tín hữu của Ta cũng phải chú trọng đến lời cảnh báo của Ta. Từng người và mọi người trong các con sẽ phải chịu sự công kích dữ dội vì rao giảng Lời Ta.

Đây là một Sứ Vụ không giống như bất kỳ Sứ Vụ nào khác.

Các con, Đạo Binh của Ta, sẽ dẫn dắt đoàn chiên trong Giáo Hội Còn Sót Lại của Ta tới cổng Thiên Đàng.

Sứ Vụ này sẽ khiến các con chịu sự bách hại cá nhân và Sứ Vụ này sẽ không phải là một cuộc hành trình dễ dàng.

Các con phải đoàn kết với nhau và cho nhau sức mạnh vì với tập thể các con sẽ ủi an lẫn nhau.

Ở khắp mọi nơi trên trái đất, giờ đây Đạo Binh của Ta đang quy tụ.

Nhờ Mẹ Ta, tất cả các thị nhân vốn được thông ban Sự Thật từ Thiên Đàng, sẽ đốt lên Ngọn Lửa của Thần Khí cùng với các ngôn sứ của Ta, nhờ đó Đạo Binh Còn Sót Lại được chuẩn bị đầy đủ cho trận chiến sắp tới.

Đừng bao giờ nghi ngờ Tình Yêu của Ta. Hãy nhớ rằng chỉ có những ai theo Ta mới được bước vào Thiên Đàng Mới.

Khi người ta bách hại các con, hãy nhớ rằng bổn phận của các con là tha thứ cho họ rồi cầu nguyện cho linh hồn họ.

Hãy thể hiện tình yêu với những ai bách hại các con vì Danh Ta. Bằng cách này các con có thể đánh bại Satan và hắn mất đi quyền lực trên các con.

Ta sẽ hướng dẫn các con từng bước trên cuộc hành trình của các con.

Ta sẽ luôn đồng hành với các con.

Ta biết chiên của Ta và chiên của Ta biết Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#469/ Thiên Đàng Mới: Các con sẽ được tạo nên trong thân xác trong sạch, không mắc phải bệnh tật, già lão và hoặc phải chết (26-06-2012)

Thứ ba ngày 26 tháng 6 năm 2012, lúc 20:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Thiên Đàng mới giờ đây đã được hoàn tất trong vinh quang rạng ngời, sẵn sàng cho tất cả con cái Thiên Chúa trên trái đất.

Thiên Đàng ấy sẽ xuất hiện, trong tất cả vinh quang của nó, hệt như Thiên Đàng mà Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta, đã tạo dựng cho con cái của Người từ thuở ban đầu.

Các thiên thần ca hát và vui mừng biết bao vì thời điểm đang đến rất gần để công bố vẻ huy hoàng vô cùng rạng rỡ của Thiên Đàng cho một thế giới đầy hoài nghi.

Chính Ta sẽ cho các con thấy vẻ huy hoàng ấy khi thành Giêrusalem Mới ngự xuống trên Trái Đất, trong Cuộc Quang Lâm của Ta.

Hỡi con gái của Ta, con sẽ nhận lệnh để thông báo điều này ngay trước khi Ta xuất hiện.

Chỉ những ai đón nhận Ta là Đấng Mêsia mới được bước vào những cánh cổng tráng lệ của Thiên Đàng.

Mọi Lời Mời Gọi từ Thiên Đàng sẽ được đưa ra để đánh động tâm hồn tất cả những kẻ vẫn còn khước từ Ân Huệ Trọng Đại của Ta tới tận tiếng kèn cuối cùng.

Sau đó, sẽ là quá muộn cho những linh hồn đáng thương. Khi ấy thì không còn cách nào có thể cứu giúp được họ khi mà Lòng Thương Xót của Ta đã bị thẳng thừng khước từ trước mặt Ta.

Giờ đây điều quan trọng hơn hết là cảnh báo tất cả những ai có nguy cơ đánh mất linh hồn vào tay Satan.

Hỡi các tín hữu của Ta, hãy quy tụ họ lại. Hãy dẫn dắt họ cách nhẹ nhàng vào đàn chiên của Ta. Đừng bao giờ thôi cầu nguyện cho họ.

Ôi! Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, nếu như các con có thể nhìn thấy Thiên Đàng Mới khi Trời và Đất nên một, thì các con sẽ quỳ gối mà khóc trong niềm hân hoan và sự thanh thản trong lòng.

Đối với những ai trong các con còn sợ hãi về thời cuối, khi trái đất mà các con biết hiện nay, sẽ biến đổi khác đi, thì các con cần phải để cho Ta làm vơi bớt đi những lo lắng của các con.

Các con sẽ ở cùng với gia đình các con và tất cả đều vui hưởng thứ tình yêu thuần khiết và mạnh mẽ đến không thể thốt thành lời trong sự chan hòa.

Các con sẽ được tạo nên trong thân xác trong sạch, không mắc phải bệnh tật, già lão và hoặc phải chết.

Tất cả các con sẽ có nơi cư trú riêng bao quanh bởi cỏ cây, núi non, sông suối và những bông hoa trong tất cả vẻ huy hoàng diễm lệ của chúng.

Các loài động vật sẽ được thuần hóa và sống an bình trong sự hài hòa với tất cả con cái Thiên Chúa.

Các con sẽ chứng kiến con cái mình kết hôn, có con cái và mọi người sẽ chứng kiến phép lạ của các gia đình được sống lại từ cõi chết.

Sự sống lại này này sẽ mang lại niềm vui không giống như bất kỳ niềm vui nào khác mà các con có thể tưởng tượng ra được.

Các con sẽ được đoàn tụ với những người thân yêu của các con, nhữngngười đã xa khỏi cuộc sống này và đã lên Thiên Đàng.

Các con sẽ có cả thảy 12 quốc gia, tất cả được biểu thị bằng mười hai ngôi sao trên vương miện của Mẹ Vô Nhiễm của Ta, tất cả đều sẽ do Ta cai trị cùng với các tông đồ và các ngôn sứ của Ta.

Đây là Vương Quốc của Ta, được Cha Ta hứa ban từ khi Người tạo dựng Thiên Đàng trên trái đất. Bất cứ ai khước từ Vương Quốc này sẽ phải hư mất.

Hãy cầu nguyện để tất cả con cái Thiên Chúa có được sự trong sạch trong tâm hồn để giúp họ trở về với Vương Quốc của Cha Ta trên trái đất, vì đó là thế giới đã hiện hữu tự muôn đời, ngay chính hiện nay, và luôn mãi không cùng.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#470/ Thiên Chúa Cha: Ta mặc khải kế hoạch tương lai của Ta cho Trời mới Đất mới (27-06-2012)

Thứ tư ngày 27 tháng 6 năm 2012, lúc 20:00

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, hôm nay Ta mặc khải cho tất cả các con kế hoạch tương lai của Ta dành cho Trời mới Đất mới

Khi Trời Đất giao hoà thành một Thiên Đàng Vinh Hiển, sẽ có 12 quốc gia.

Những quốc gia này bao gồm một số nước trên thế giới đã thể hiện lòng trung thành với Ta, Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu Kitô Con Ta và Mẹ Thiên Chúa, Nữ Vương Thiên Đàng.

Những quốc gia bị phân tán sẽ được quy tụ để kết hiệp với các quốc gia khác nên một, đoàn kết thành một Gia đình Thánh Thiện.

Thánh Ý Ta sẽ được tôn vinh. Tất cả các con sẽ có ý chí tự do, nhưng ý chí tự do ấy sẽ được kết hợp mật thiết với Thánh Ý của Ta. Chỉ khi ấy Sự Thật về Thiên Đàng mới thực sự được mạc khải.

Mười hai quốc gia được biểu thị bằng mười hai ngôi sao trên đầu Người Nữ trong Sách Khải Huyền.

Người Nữ là Mẹ của Thiên Chúa và Bà mang mười hai ngôi sao để biểu thị hai điều:

+ Mười hai tông đồ đã giúp Thánh Tử của Ta thành lập Giáo Hội của Người trên trái đất.

+ Mười hai quốc gia được tuyển chọn đặc biệt để hình thành Giáo Hội Tông Truyền Đích Thực và Duy Nhất trên Đất Mới khi Trời và Đất nên một trong Thiên Đàng Vinh Hiển Mới của Ta.

Đây là thời điểm mà Ta đã kiên nhẫn chờ đợi từ lâu.

Thánh Ý của Ta, vốn đã tạo dựng Thiên Đàng cho Ađam và Evà; vì sự cám dỗ của tên ác quỷ đã bị ném sang một bên, giờ đây Thánh Ý của Ta sẽ được thực hiện và lần này Thiên Đàng sẽ nên hoàn hảo.

Con Ta, Vua của nhân loại, Vua Vũ Trụ, sẽ ngự trị trên Thiên Đàng Mới trên trái đất.

Người sẽ bổ nhiệm các nhà lãnh đạo trong mọi quốc gia và tất cả sẽ được kết hiệp với nhau bởi Thánh Ý của Ta.

Con dân trong những quốc gia này sẽ tôn vinh Thánh Tử của Ta theo đúng cách thức cần phải có đối với Người, cách thức duy nhất đó là trong bình an và tình yêu thương dành cho nhau.

Mẹ đầy Ơn Phúc của Người, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, đã được đặt làm Nữ Vương Thiên Đàng và cũng sẽ ngự trị với tư cách là Nữ Vương của Thiên Đàng Mới.

Lễ tấn phong của Nữ Vương trên Thiên Đàng đã tỏ bày sự Thần Thiêng rất đặc biệt về vai trò của Nữ Vương trong việc cứu rỗi nhân loại trong tương lai.

Bà được đội triều thiên vinh dự lớn lao, lộng lẫy huy hoàng vì vai trò của Bà, không chỉ là Mẹ Thiên Chúa và là hiền thê của Chúa Thánh Thần, Bà còn là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, được ban quyền năng để tiêu diệt Satan.

Chính Thánh Tử yêu dấu của Ta đã trìu mến đặt vương miện 12 ngôi sao lên đầu Mẹ Thiên Chúa tại Lễ tấn phong của Bà.

Chính Thánh Tử của Ta sẽ đặt Bà là Nữ Vương của tất cả con cái Thiên Chúa trong Thiên Đàng mới.

Kế hoạch Thánh Thiêng của Ta để cứu rỗi nhân loại đã bắt đầu.

Mong ước của Ta là Sứ Vụ này sẽ giúp Ta quy tụ các linh hồn lầm lạc khắp mọi nơi trên trái đất và cứu họ khỏi kẻ thù trước khi quá muộn.

Sự can thiệp Thánh Thiêng của Ta sẽ minh chứng tình yêu của Ta dành cho tất cả con cái Thiên Chúa.

Không gì là không thể được. Không gì là vô vọng trong cuộc chiến của Ta chống lại đội quân của Satan.

Ta sẽ mang lại cho các con một thế giới vốn sẽ làm các con sửng sốt trong tất cả Vinh Quang của nó. Thế giới ấy đã sẵn sàng.

Vẻ đẹp và sự lộng lẫy của thế giới ấy vượt quá khả năng con người có thể thấu hiểu được.

Khi các con diện kiến thế giới ấy, các con sẽ có Sự Sống Đời Đời.

Hãy cầu nguyện cho những con cái đáng thương của Ta – những kẻ không tin Ta, Thiên Chúa Tối Cao, những kẻ không tuân theo các Lề Luật của Ta mà phạm những tội ác khủng khiếp chống lại nhau – biết ăn năn thống hối.

Ta không muốn để mất một đứa con nào của Ta.

Hãy giúp Ta mang lại cho họ phần thừa hưởng tuyệt vời, đầy vinh hiển này. Rủi thay, điều này tùy thuộc vào ý chí tự do của chính họ.

Hỡi các con, Ta yêu các con bằng một tình yêu mãnh liệt mà nhân loại chưa từng biết đến.

Hãy đến với Ta qua việc kết hiệp nên một với Thánh Tử của Ta.

Thời điểm cho Thiên Đàng Mới trên trái đất đã đến rất gần, nhưng các con được ban cho thời gian để giúp nhân loại hoán cải nhờ vào Sứ Vụ của vị Thiên Thần thứ 7, người cùng làm việc với Thánh Tử của Ta để mang tất cả gia đình trở về với Ta.

Cha đầy yêu thương của các con

Đấng Tạo Hóa của mọi loài hữu hình và vô hình

Thiên Chúa Cha Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#471/ Giáo Hội của Ta phải tín thác vào Ta. Họ phải dũ bỏ những xiềng xích sợ hãi và nghi ngờ và hãy để Ta tỏ mình ra (28-06-2012)

Thứ năm ngày 28 tháng 6 năm 2012, lúc 15:00

Con gái yêu dấu của Ta, mọi người cần phải biết rằng những kẻ tuyên bố là nói nhân danh Ta như những ngôn sứ ngày càng nhiều, nhưng họ không nói bằng lời lẽ từ Thiên Đàng.

Vì thế nhiều kẻ trong số những linh hồn này đang bị đầu độc bởi những thiên thần sa ngã và nói bằng giọng điệu trau chuốt rập khuôn, nhưng đầy yêu thương để gợi nhớ lại những gì mà các con mong đợi như là Lời Thánh Thiêng của Ta.

Ôi! Những tín hữu nhiệt thành đáng thương của Ta giờ đây đang bị lừa dối biết bao và họ sẽ hoang mang biết dường nào. Họ sẽ phải tín thác vào ai? Họ sẽ phải theo ai? Họ phải tin vào ai?

Chẳng phải Ta đã từng nói rằng nhiều người sẽ mạo Danh Ta nhưng chỉ ít người nói bằng Tiếng Nói của Ta sao?

Có chưa tới 20 người được phép truyền đạt cho nhân loại Lời của Thiên Chúa, con số này bao gồm những người được ban cho những Thông Điệp từ Thiên Đàng bởi Mẹ yêu dấu của Ta.

Cũng có những thị nhân khác trên thế giới, nhưng họ có sứ vụ khác.

Vai trò của họ có thể là cầu nguyện hàng ngày để cứu nhân loại hoặc dâng lên Ta những hy sinh như của lễ để cứu các linh hồn khỏi tay Satan. Bằng việc tự nguyện hy sinh, họ có thể đập tan quyền lực của Satan đối với rất nhiều linh hồn.

Các sứ giả của Cha thì ít và các con sẽ nhận biết họ qua Tiếng Nói Chân Thật của Ta, Tiếng Nói ấy sẽ đánh động mọi tâm hồn và linh hồn của con cái Thiên Chúa theo cách mà họ không thể làm ngơ được.

Những Thông Điệp của Ta dành cho nhân loại trong thời đại này sẽ thật chi tiết và sẽ công bố những Sự Thật chưa được hé mở trước đây.

Hầu hết những gì Ta ban cho các con ngày hôm nay chỉ để nhắc nhở các con về Giáo Huấn của Ta.

Phần lớn những gì Ta ban cho các con ngày hôm nay thông qua những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta chính là Lương Thực Sự Sống để giúp cứu vớt linh hồn các con và tha nhân trong Cuộc Quang Lâm của Ta.

Nhiều những Thông Điệp được ban cho những thị nhân khác cũng sẽ tương tự nhưng sẽ không quá đi sâu vào chi tiết.

Sứ vụ quan trọng của họ là để hoán cải các linh hồn.

Hãy luôn nhớ rằng Ta luôn cố gắng tỏ cho các con biết rằng Ta yêu các con nhiều biết bao và Ta mong muốn mạc khải Sự Thật về sự Hiện Hữu của Ta.

Chẳng bao lâu nữa bằng chứng cho điều này rồi sẽ được tỏ lộ cho tất cả con cái Thiên Chúa.

Xin các con đừng tranh đua lẫn nhau để cố gắng vượt trội hơn người khác về hiểu biết tâm linh của các con.

Sự Thật là :

Không một ai biết được Sự Thật trong các Ấn của Sách Khải Huyền.

Như Ta đã nói với con trước đây, các Ấn đã được niêm phong trong Sách Sự Thật cho đến thời cuối hiện nay.

Ta, Chúa Giêsu Kitô, Chiên Thiên Chúa, giờ đây sẽ mở các Ấn để chuẩn bị các con cho Vương Quốc Mới của Ta.

Các con đã được ban cho Kinh Thánh để chuẩn bị các con và giờ đây các con phải để Ta, Vua của nhân loại, nói cho các con biết Sự Thật về những gì sẽ xảy ra.

Bằng cách này, Ta sẽ dẫn dắt các con vượt qua những chông gai của sự lừa dối, bách hại và hận thù.

Hỡi tất cả các con, tất cả những thành viên trong Giáo Hội của Cha trên trái đất này, hãy để Ta đưa các con vượt qua những trở ngại cuối cùng để vào Sự Sống Vĩnh Cửu.

Giáo Hội của Cha phải tín thác vào Ta. Họ phải dũ bỏ những xiềng xích sợ hãi và nghi ngờ và hãy để Ta tỏ mình ra qua những Thông Điệp này.

Hãy nhận ra Tình Yêu của Ta trong vẻ thuần khiết và đơn sơ.

Tình Yêu của Ta thì không phức tạp và không bị che đậy bởi những âm tiết thần bí.

Tình Yêu ấy đơn giản để các con nhận biết nhưng lại đầy Lòng Chắc Ẩn đến nỗi Tình Yêu ấy đâm thấu như một Lưỡi Lửa của sự nhận biết khi các con dũ bỏ áo giáp kiêu căng và sợ hãi.

Khi làm như thế, sẽ dễ dàng hơn cho các con bước theo Ta, Chúa Giêsu của các con.

Lần đầu Ta đã đến như Đấng Cứu Thế.

Một lần nữa trong thời cuối này, Ta cũng sẽ đến như một vị Cứu Tinh. Chỉ có điều lần này nhiệm vụ của Ta nặng nề hơn.

Tình yêu của Thiên Chúa đã chết trong thế giới này. Tình Yếu ấy chỉ còn là một tia sáng yếu ớt.

Nếu như giờ đây Cuộc Quang Lâm của Ta diễn ra, thì chỉ ít người được vào Nước Thiên Đàng.

Cuộc Cảnh Báo của Ta, Ân Huệ của Lòng Thương Xót, sẽ giúp hoán cải hầu hết nhân loại.

Hãy giúp Ta chuẩn bị cho đoàn chiên của Ta. Ta cần đến Giáo Hội của Ta trên mặt đất, cả tu sĩ và giáo dân, để giúp Ta cứu linh hồn của tất cả con cái Thiên Chúa.

Xin hãy đón nhận Bàn Tay Ta khi Ta giang tay ra kêu gọi và loan truyền Lời Mời Gọi của Ta đến mọi quốc gia.

Hãy đến với Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của các con.

Giờ đây hãy theo Ta.

Đừng chống đối Ta như người Pha-ri-sêu đã chống đối. Lần này các con phải nhận ra Tiếng Nói của Ta.

Giờ đây các con cần nhận biết cách thế Ta thông truyền cho các con vì các con đã được ban cho Kinh Thánh.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#472/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Quá nhiều những thứ tôn giáo và giáo lý sai lạc, được tạo ra bởi trí tưởng tượng của con người, giờ đây đang tàn phá trái đất (29-06-2012)

Thứ sáu ngày 29 tháng 6 năm 2012, lúc 09:20

Hỡi con của Mẹ, một bóng tối dày đặc khủng khiếp vốn bao trùm cả nhân loại, đang gia tăng khi sự bội giáo bủa vây nhân loại.

Tình yêu dành cho Thiên Chúa đã bị gạt sang một bên.

Tình yêu dành cho Thánh Tử của Mẹ suy giảm dần, và thế vào Tình Yêu Thiên Chúa là thứ tình yêu vị kỷ.

Lòng tham và sự ham muốn quyền lực phá hoại các linh hồn ở khắp mọi nơi và việc theo đuổi một thứ tình yêu vị kỷ được người ta ngưỡng mộ và được đón nhận như lối sống đúng đắn của các con.

Hỡi các con, đây chính là thời gian mà các con phải cầu nguyện để giúp soi sáng những linh hồn trong bóng tối.

Họ không nhận biết Sự Thật về Hy Tế của Con Mẹ hoặc ý nghĩa Cuộc Khổ Hình Thập Giá khủng khiếp của Người.

Ơn Cứu Chuộc của Người đã bị gạt sang một bên như thể Ơn ấy chưa bao giờ đến. Rồi thì, những kẻ nhận biết được cái chết của Người trên Thập Giá có ý nghĩa gì, lại quyết định tìm đến các ngẫu tượng để mang lại cho họ sự bình an. Họ sẽ không bao giờ có được bình an.

Bình an trong tâm hồn chỉ có thể có được nhờ lòng trung thành và lời cầu nguyện với Thánh Tử của Mẹ mà thôi. Chỉ những tâm hồn trong sạch và khiêm nhường, những người đặt trọn niềm tín thác vào Người, mới có được Sự Sống Đời Đời.

Quá nhiều những thứ tôn giáo và giáo lý sai lạc, được tạo ra bởi trí tưởng tượng của con người, giờ đây đang tàn phá trái đất.

Quá nhiều người đang bị dẫn dắt bởi những niềm tin lầm lạc hết sức nguy hiểm đến nỗi họ sẽ phải mất linh hồn trong Hỏa Ngục.

Hỡi các con, các thiên thần sa ngã đang có mặt ở khắp mọi nơi. Hãy cảnh giác vì chúng đặc biệt tấn công tất cả những ai tôn vinh Mẹ, Mẹ Yêu Dấu của các con, để làm cho các con hoang mang.

Chúng sẽ ngăn cản các con cầu nguyện. Chúng sẽ thường xuyên gieo rắc nghi ngờ về Tình Yêu của Thiên Chúa trong tâm trí các con. Chúng sẽ cám dỗ các con bằng các giác quan. Cần phải cầu nguyện nhiều để xua đuổi chúng ra xa. Kinh Mân Côi chính là sự bảo vệ quan trọng nhất dành cho các con.

Tại thời điểm này, Thánh Tử của Mẹ đang ban phát nhiều Ân sủng cho những ai lắng nghe và đón nhận những Thông Điệp Thánh Thiêng của Người dành cho nhân loại.

Người thực hiện điều này để ban cho các con sức mạnh và sự kiên trì trong Sứ Vụ này hầu cứu nhân loại khỏi án phạt đời đời.

Hỡi các con, hãy đón nhận những Ân sủng ấy với tình yêu, vì các con được tuyển chọn cách vô cùng đặc biệt để theo Người trong thời buổi này.

Là Giáo Hội Còn Sót Lại của Người trên trái đất, các con sẽ luôn cần đến Bánh Sự Sống vì các con sẽ nhận thấy cuộc hành trình này không hề dễ dàng.

Dưới đây là một Chiến Dịch Cầu Nguyện đặc biệt để giữ cho các con mạnh mẽ trong nhiệm vụ của mình.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (63) Xin gìn giữ chúng con trong cuộc hành trình này

Lạy Mẹ yêu dấu của Ơn Cứu Rỗi, con nài xin Mẹ chuyển cầu để con được ban Lương Thực Sự Sống nhằm gìn giữ con trong chuyến lữ hành này, hầu giúp Chúa cứu rỗi tất cả con cái Chúa.

Xin cứu giúp tất cả những ai đang bị lừa dối bởi các tà thần và ngẫu tượng, để họ hiểu được Sự Thật về cái chết của Con Mẹ trên Thập Giá, nhằm cứu vớt từng người một trong các con cái Chúa, và mang lại cho mỗi người Sự Sống Đời Đời. Amen.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#473/ Bí Tích Hòa Giải, Rửa Tội, Hôn phối, và Bí Tích Thánh Thể phải được gìn giữ (01-07-2012)

Chúa Nhật ngày 1 tháng 7 năm 2012, lúc 15:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hiện nay, tội lỗi đã làm cho Ta phải tan nát biết dường nào và Ta phải đau khổ biết bao vì bị khước từ.

Đầu Ta, đang bị tra tấn như thể gai nhọn của Mão Gai đâm vào, giống hệt như vị Đại DiệnThánh thiêng của Ta trên trái đất, vị thủ lãnh trong Giáo Hội của Ta, đang phải chịu nỗi đau của sự bách hại mà ngài gánh chịu bởi bàn tay kẻ thù.

Giáo Hội của Ta và Thân Mình Ta trên trái đất chính là một. Cuộc Khổ Hình Thập Giá đang được chuẩn bị.

Các giáo lý trong Giáo Hội của Ta sẽ sớm bị đả phá tan tành giống hệt như những Giáo Huấn của Ta khi xưa đã bị đả phá bởi những người Pha-ri-sêu và những người nghĩ rằng họ hiểu biết Lời của Cha Ta nhiều hơn Ta.

Tất cả các con phải cầu nguyện cho Giáo Hội trần thế của Ta. Các con phải luôn nhớ rằng không có thứ giáo lý nào khác được tồn tại ngoài giáo lý mà Ta đã giảng dạy.

Tất cả những gì là Sự Thật sẽ không bao giờ được phép thay đổi vì nếu Sự Thật bị thay đổi thì các con sẽ buộc phải đón nhận sự dối trá.

Hỡi con gái của Ta, đừng bao giờ để cho những kẻ tiếp tục khước từ Lời Ta ban trong thời điểm này làm nản lòng con hay những tín hữu của Ta, để các con không trợ giúp Ta cứu vớt Giáo Hội lữ hành của Ta.

Vì một khi kẻ thù tấn công Giáo Hội của Ta, các con phải liên kết với nhau và bảo đảm rằng Tin Mừng phải được loan báo khắp thế giới. Các Bí tích Xưng Tội, Rửa Tội, Hôn phối, và Bí Tích Thánh Thể phải được gìn giữ. Ngay cả khi người ta gây khó khăn để ngăn cản các con lãnh nhận những Bí Tích này.

Giờ đây những tôi tớ đã được thánh hiến của Ta, những người yêu mến Ta phải bắt đầu chuẩn bị. Chẳng bao lâu nữa, các con sẽ bị cấm không được ban phát những Bí Tích ấy cho con cái Thiên Chúa.

Thời gian chuẩn bị đã bắt đầu.

Hãy để Ta chỉ đạo các con, dẫn dắt các con và trợ giúp các con mang Giáo Hội Còn Sót Lại của Ta tới cổng Thiên Đàng.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#474/ Lời của Ta là Giới Răn Ta ban. Không cần ai phải biện hộ cho Lời Ta vì Lời được khắc trên đá (02-07-2012)

Thứ hai ngày 2 tháng 7 năm 2012, lúc 18:00

Con gái yêu dấu của Ta, điều quan trọng là các tín hữu của Ta phải kiên nhẫn.

Các sự việc trong tương lai không bao giờ phải gấp gáp.

Những kế hoạch được Thiên Chúa Cha định sẵn, sẽ tiến triển một cách tự nhiên bởi sự Quan Phòng của Thiên Chúa.

Thời gian để các con giúp Ta chuẩn bị nhân loại cho Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta thì rất quý giá. Đó là khoảng thời gian mà nhiều người sẽ được cứu vớt nhờ lời cầu nguyện của các con.

Niềm hy vọng, đức tin và tình yêu dành cho Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của các con, sẽ gìn giữ các con trong Sứ Vụ của mình.

Khi các con chứng kiến những tội ác tàn bạo trước mắt các con, khi mọi thứ biểu tượng cho sự tôn kính Ta bị phá hủy, thì các con sẽ biết rằng thời điểm ấy đang đến gần hơn.

Các con phải nhớ rằng những điều này phải xảy ra và bổn phận của các con như là thành phần trong Đạo Binh của Ta, là chiến đấu và chống lại kẻ thù.

Đạo Binh của Ta sẽ được trang bị bằng những Ân Huệ Thánh Thiêng và Đạo Binh của Ta sẽ lôi kéo những kẻ sống trong bóng tối theo cùng.

Các con phải chuận bị lâu dài. Lời cầu nguyện sẽ mang các con đến gần hơn với Trái Tim Cực Thánh của Ta, và sẽ tuôn đổ trên linh hồn các con dưỡng khí cần thiết để sống sót qua cuộc chiến trong tương lai.

Khi các con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn với những Ân sủng mà Ta ban, các con sẽ dễ dàng nhận ra kẻ thù của các con – những kẻ thù ghét tất cả những gì thuộc về Ta. Điều này sẽ gây cho các con đau đớn, tổn thương và tức giận nhưng các con vẫn phải luôn giữ được phẩm giá trong Danh Ta.

Khi các con gặp thử thách vì Danh Ta, các con phải đáp trả lại bằng tình yêu. Đừng bao giờ tìm cách phân tích những Thông Điệp của Ta vì các con không cần làm như vậy.

Lời của Ta là Giới Răn Ta ban. Không cần ai phải biện hộ cho Lời Ta vì Lời được khắc trên đá.

Bất cứ ai tìm cách đả phá Lời Ta hay bôi nhọ Lời Ta sẽ thất bại vì họ sẽ bất lực khi chống lại Lời Chí Thánh của Ta.

Vì các con đã nhận biết Tiếng Nói của Ta, các con phải biết nỗi đau mà các con phải chịu khi con rao giảng Lời Ta trong thời buổi này.

Ngày nay việc nhắc đến Danh Ta, thậm chí ngay giữa những người được gọi là Kitô Hữu, thì các con sẽ thấy một sự im lặng khó chịu.

Khi nói công khai về điều thiện điều ác, các con sẽ bị chế nhạo. Khi chỉ ra cho con cái mình thấy tội lỗi có thể hủy diệt linh hồn của chúng, thì chúng sẽ hỏi lại các con – tội lỗi là gì?

Ngày nay nhiều người không biết tội là gì. Nhiều người chấp nhận tội như là một phần bình thường, một nét tính cách có thể chấp nhận được trong cuộc sống của họ.

Họ vui thú bỏ qua cho tội lỗi vì nó cho họ sự tự do để theo đuổi những thú vui khác, tôn thờ những thứ ngẫu tượng và thỏa mãn những ham muốn của họ.

Không, họ không muốn lắng nghe vì điều này không thích hợp với họ.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, các con sẽ bị người ta coi là cuồng tín bởi tình yêu dành cho tôn giáo và tình yêu dành cho Thiên Chúa, mà ngày nay không mang lại nhiều hoa trái trong mắt những kẻ mù lòa.

Chính vì thế mà các con phải chuẩn bị. Chính vì thế mà các con phải mạnh mẽ. Chính vì những linh hồn này mà các con cần phải cầu nguyện nhiều để trợ giúp Ta cứu vớt họ.

Khi để cho các linh hồn đó làm phiền lòng các con, làm tổn thương các con hay xúc phạm đến các con là một sự lãng phí thời gian.

Hãy đáp lại bằng tình yêu và sự im lặng trong phẩm giá của mình.

Đừng bao giờ lo sợ khi rao giảng Danh Ta nhưng cũng đừng bao ép buộc họ đón nhận Ta khiến họ phải xa lánh các con. Thay vì thế, hãy mang họ đến với Ta qua lời cầu nguyện và những hy sinh của các con.

Ta chúc lành cho các con, Đạo Binh kiên vững và can đảm của Ta.

Ta yêu các con.

Ta đồng hành với các con trong mỗi bước đường của các con nhằm mang về cho Ta những linh hồn.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#475/ Nỗi đau khổ tột cùng là sự trống rỗng tâm linh khi mà các con không thể cảm nhận một chút tình yêu dành cho Ta, Chúa Giêsu của các con (03-07-2012)

Thứ ba ngày 3 tháng 7 năm 2012, lúc 20:00

Con gái yêu dấu của Ta, Khi Ta gửi đến cho các con những thử thách như tình trạng khô khan về tâm linh, thì các con phải học cách nhận ra đúng bản chất của chúng.

Các con cũng phải chấp nhận rằng khi các con chịu đựng tình trạng khô khan của tâm hồn như vậy là có lý do của nó. Đó là để cứu rỗi các linh hồn nhờ sự hy sinh đau khổ ấy.

Nhiều linh hồn hiến tế tin rằng đau khổ mang một trong hai ý nghĩa:

Trước nhất, có một sự bách hại bên ngoài mà các con sẽ phải chịu vì sứ vụ của các con.

Kế đó, có sự đau khổ về mặt thể lý, được các con tự nguyện dâng lên Ta như một của lễ để cứu lấy hàng triệu linh hồn.

Rồi đến nỗi đau khổ tột cùng của sự trống rỗng tâm linh khi mà các con không thể cảm nhận một chút tình yêu nào dành cho Ta, Chúa Giêsu của các con, khi mà không một lời cầu nguyện nào có thể giải thoát các con khỏi sự giam cầm của đau khổ.

Khi các con cố gắng thì lời cầu nguyện trở thành cực hình cho các con.

Khi các con tìm cách để cảm nhận tình yêu và lòng trắc ẩn dành cho Ta, các con sẽ phải nỗ lực hết sức. Đây là tình trạng trống rỗng về mặt tâm linh khi mà Ta dường như quá cách xa đến nỗi các con không thể tiếp cận được nữa.

Điều mà các con không biết là :

Đây là một Ân Huệ, một Ân Sủng của Ta. Ân Sủng ấy nâng các con lên trong mắt Ta và những thử thách và đau khổ là do Ta ban vì tình yêu trong trắng và quảng đại của các con, để cứu những linh hồn đen tối.

Như vậy có vẻ không được công bằng, nhưng các con càng đến gần Thánh Tâm của Ta, thì các con càng chịu bách hại vì tội lỗi của nhân loại.

Chỉ có những người có tâm hồn trong sạch, khiêm nhường, không màng đến bản thân mình, khi họ đặt Ta trên tất cả mọi sự thế gian, mới có thể chịu đựng được Nỗi Đau của Ta.

Những linh hồn ấy được Ta lựa chọn cẩn thận và sẽ làm việc với Ta, qua của lễ hy sinh của họ, để giúp Ta trong Kế Hoạch Cứu Độ.

Hỡi con gái của Ta, đừng bao giờ sợ hãi rằng Ta không hiện diện. Con có thể không cảm nhận sự Hiện Diện của Ta, không hiểu được Ta hoặc không cảm nhận một tình yêu sâu sắc dành cho Ta như bình thường nhưng Ta vẫn ở bên con.

Hỡi các tín hữu của Ta, hãy luôn tín thác vào Ta, ngay cả khi các con thấy cầu nguyện là điều khó khăn.

Hãy tín thác vào Ta khi các con cảm nhận sự khao khát Ta mà không thể thỏa lòng hay làm vơi đi được, cho dù các con nỗ lực biết bao để thưa chuyện với Ta.

Hãy biết rằng khi tình trạng này xảy ra thì Ta đang gần gũi các con nhiều hơn các con tưởng.

Hãy biết rằng chính khi ấy Ta nâng các con lên để các con trở thành một chiến binh đích thực, một chiến binh trong cuộc chiến của Ta để cứu các linh hồn.

Ta yêu các con. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Đừng bao giờ thất vọng vì Ta đồng hành với các con luôn.

Rồi sẽ đến ngày sự đau khổ sẽ đi vào quên lãng. Thay vào đó, một niềm vui sẽ dâng trào khắp thế giới, niềm vui ấy chỉ có được nhờ những hy sinh các con dành cho tất cả các con cái Thiên Chúa, những người cần sự trợ giúp của các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#476/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Cho dù bất kỳ điều gì xảy ra trên thế giới, thì chính Thiên Chúa Tối Cao, nắm quyền điều khiển (04-07-2012)

Thứ tư ngày 4 tháng 7 năm 2012, lúc 12:50

Hỡi con, những ai đã từng chứng kiến các phép lạ về việc hiện ra của Mẹ trên trái đất sẽ biết rằng thời điểm để những bí mật và những lời tiên báo, sẽ sớm xảy ra.

Hỡi các con, Mẹ đã tỏ mình ra trên thế giới trong một thời gian để giúp, chuẩn bị các con cho Cuộc Quang Lâm Đầy Vinh Hiển của Con Mẹ.

Thánh Tử của Mẹ đang chuẩn bị tất cả các con qua các thị nhân và các ngôn sứ để các con xứng đáng lãnh nhận Ơn Sự Sống Đời Đời của Người.

Các con không được sợ hãi tương lai nếu các con tin vào Thánh Tử của Mẹ vì Người là Bánh Sự Sống và các con sẽ có một tương lai mới tuyệt vời.

Hỡi các con, cho dù bất cứ điều gì xảy ra trên thế giới, các con phải biết rằng Thiên Chúa Tối Cao nắm quyền điều khiển.

Satan có rất ít quyền lực để chống lại Thiên Chúa Cha.

Sức mạnh của con rắn chỉ được củng cố bởi những kẻ sa ngã vì tội lỗi và những cám dỗ mà hắn đặt sẵn trên đường họ đi.

Con người trở thành tù nhân khi người ấy phạm tội, vì sức mạnh của người ấy để chống lại tội lỗi và chống lại những xúc phạm đến Thiên Chúa, bị suy yếu đi.

Và rồi con người ấy lại tiếp tục phạm tội cho đến khi chìm đắm trong bóng tối dày đặc đến nỗi anh ta không thể thoát ra được cho dù anh ta cố gắng biết bao.

Hỡi các con, giờ đây các con phải trợ giúp những linh hồn đáng thương này, vì tình yêu các con dành cho Thánh Tử của Mẹ.

Chỉ có các con mới có thể giúp họ và cứu vớt họ vì nhiều người không thể tự cứu được mình.

Các con là những chiến binh mà giờ đây Thánh Tử của Mẹ cần đến. Chính nhờ tình yêu của Người mà Người ban Ân sủng cho những linh hồn lầm lạc khi các con khẩn cầu sự trợ giúp của Người qua những lời cầu nguyện.

Đây là Chiến Dịch Cầu Nguyện để cứu những tội nhân.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (64) Xin cứu vớt anh chị em con

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế rất yêu dấu, xin nhận lấy của lễ hy sinh và lời cầu nguyện của con để cứu anh chị em con thoát khỏi ngục tù bóng tối đang giam hãm họ.

Xin cho phép con giúp Chúa cứu rỗi linh hồn họ.

Con nài xin Chúa tha thứ tội lỗi, và tuôn đổ Thần Khí Chúa trên linh hồn họ, để họ chạy vào trong Vòng Tay Chúa, là nơi nương náu họ đang hết sức cần đến, kẻo phải hư mất đời đời.

Con xin dâng lên Chúa của lễ là sự đầu phục trong tâm tình khiêm hạ tạ ơn để cầu xin cho linh hồn của họ. Amen.

Hỡi các con, các con nên một với Thánh tử Mẹ.

Tình yêu của các con mang đến cho Người niềm an ủi lớn lao, sự hy sinh và lời cầu nguyện của các con sẽ giúp Người mang cả nhân loại vào chốn an toàn nơi Thiên Đàng Mới của Người trên trái đất.

Chỉ khi ấy gia đình Thánh của Thiên Chúa Tối Cao mới có thể đoàn tụ và sống trong an bình cho đến muôn đời.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#477/ Thiên Chúa Cha: Không ai có thể giải thích cách thế Ta tác tạo vũ trụ hay nhân loại, cho dù họ có gắng sức biết dường nào, vì con người không thể giải thích được (05-07-2012)

Thứ năm ngày 5 tháng 7 năm 2012, lúc 15:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hãy trợ giúp Ta trong cơn đau buồn khi Ta phải khóc cho tất cả con cái Ta, những kẻ không chịu chấp nhận rằng Ta hiện hữu.

Ta khao khát họ biết bao!

Ta khóc thương cho linh hồn khốn khổ của chúng biết chừng nào!

Vì quá thông minh lanh lợi trong đường của con người nên họ không thể đón nhận được Sự Thật về việc Ta Là ai.

Ta Là sự khởi đầu.

Ta Là Đấng Tạo Hóa của muôn loài.

Ta là Cha của họ, mặc dù họ khước từ Ta.

Giá như họ có thể hiểu được Sự Thật.

Giá như họ có thể để cho Ta được chạm vào tâm hồn họ để Ta tỏ cho họ thấy những Kế Hoạch tuyệt vời và đầy vinh hiển của Ta vốn đang chờ đón họ.

Giờ đây, nhiều người trong số những linh hồn này không nhận biết Ta, điều này không phải do lỗi của họ.

Những linh hồn ấy sẽ tỏ cho thấy Sự Thật để chọn lấy Đường Lối của Ta.

Sau đó, những người đã được ban cho Sự Thật, nhưng lại để cho những lý lẽ của con người và sự ca ngợi của con người về trí thông minh của họ, làm cho họ mù loà thì họ sẽ phải hư mất đối với Ta.

Nhiều những linh hồn như thế sẽ hoán cải nhưng nhiều kẻ sẽ từ chối Chén Cứu Độ do Con Yêu Dấu của Ta ban.

Hỡi các con của Trái Tim Ta, Ta van nài các con. Hãy giúp Ta cứu vớt con cái yêu dấu của Ta.

Giờ đây Nước Mắt Ta tuôn rơi và Ta kêu gọi các con mang họ đến gần Ta nhờ Lòng Thương Xót của con Ta.

Biết bao linh hồn, gồm cả những con trẻ, ngang ngược và công khai chối bỏ Ta để chứng tỏ với những người khác rằng chúng thông minh biết bao.

Sự đề cao thái quá đối với trí thông minh con người ăn sâu vào tâm hồn con cái Ta.

Con thú tàn phá linh hồn của con cái Ta và họ không hiểu được những gì hắn đang làm đối với họ.

Biết bao thiên thần sa ngã thuyết phục nhân loại rằng trí thông minh của con người thì không hề có sai sót gì. Khi con người tin hoặc tự nhủ rằng họ hiểu biết Định Luật Sáng Tạo của Thiên Chúa thì họ đã rơi vào một bẫy lừa dối.

Không ai có thể giải thích cách thế Ta tác tạo vũ trụ hay nhân loại, cho dù họ có gắng sức biết dường nào, vì con người không thể giải thích được.

Vậy khi nào họ sẽ được biết?

Khi nào thì họ có thể thấy được rằng những con cái của Ta, những linh hồn trong trắng, đơn sơ và khiêm nhượng đón nhận Ta, thì họ lại hiểu được Sự Thật đơn giản ấy?

Họ không cần bằng chứng vì họ cảm nhận Tình Yêu của Ta trong tâm hồn trong trắng rộng mở của họ, vì thế Ta có thể tuôn đổ Ân Sủng Thánh Thiêng vào tâm hồn họ.

Ta Là Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa và là Cha sinh ra các con.

Con cái của Ta phải đến với Ta quaThánh Tử yêu dấu của Ta và bằng chính ý chí tự do của họ. Ta không thể ép buộc họ.

Hỡi các con, các con đã được ban cho sức mạnh để giúp Ta cứu vớt linh hồn họ.

Tất cả những ai trong các con đáp lại lời van nài của Ta để cứu anh chị em các con qua việc cầu nguyện và hy sinh, sẽ được ban những Ân Sủng đặc biệt.

Quyền Năng của Ta là vô hạn.

Phép lạ Ta ban, cùng với hy sinh và những lời cầu nguyện của con cái Ta, sẽ được dùng để cứu các linh hồn hư mất bởi sự chết đời đời.

Hỡi con cái yêu dấu của Ta, Ta yêu các con.

Hãy đến và trợ giúp Ta hiệp nhất gia đình yêu dấu của Ta và giúp Thánh Tử của Ta đánh bại con thú trước khi con thú cướp thêm những con cái của Ta.

Cha đầy yêu thương của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#478/ Một phần ba trái đất sẽ bị phá hủy khi các thiên thần đổ lửa từ bốn góc của Thiên Đàng (06-07-2012)

Thứ sáu ngày 6 tháng 7 năm 2012, lúc 16:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, thời điểm đã được định sẵn để những Thông Điệp Thánh Thiêng của Ta cho nhân loại, được từng linh hồn những người già, trẻ khắp các quốc gia lắng nghe.

Nhiều con cái Thiên Chúa sẽ ngồi dậy và lắng nghe những lệnh truyền Ta ban nếu họ được tiếp cận các Thông Điệp này.

Giờ đây các con hãy nhận biết rằng những thay đổi đã bắt đầu như đã được tiên báo khi các vụ mùa không còn sinh hoa trái như trước, và các mùa trong năm sẽ không còn giống như xưa nữa.

Những thay đổi này là do Bàn Tay của Chúa Cha Hằng Hữu, khi Người đưa ra những định luật mới cho trái đất mà không một ai không nhận ra.

Không một sự gì theo quy luật tự nhiên trên thế giới, còn giữ được quy luật như trước đây nữa.

Nước biển sẽ dâng lên, nước mưa sẽ tuôn đổ xuống, trái đất sẽ rung chuyển và đất đai sẽ trở nên cằn cỗi.

Cha Ta sẽ giáng phạt khủng khiếp để ngăn chặn sự lan tràn của tội lỗi, vốn là nguồn gây ra đau buồn khủng khiếp cho Người.

Những quốc gia vốn thách thức các Lề Luật của Người sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Họ sẽ sớm hiểu ra rằng tội lỗi của họ không còn được dung thứ nữa và họ sẽ bị trừng phạt.

Hình phạt giáng xuống trên họ nhằm ngăn chặn họ gây hại cho các linh hồn của tha nhân và nếu như họ không thay đổi đường lối độc ác của họ thì họ cũng buộc phải thay đổi nhờ sự Can Thiệp Thánh Thiêng.

Hỡi con gái của Ta, con phải loan truyền lời Thánh Thiêng của Cha một cách nhanh chóng vì Cuộc Cảnh Báo đang tới gần.

Nhiều quốc gia phải được ban cho Sách Sự Thật để họ có thể tự chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Ta.

Thời điểm cho Cuộc Quang Lâm của Ta là sau Cuộc Cảnh Báo.

Các cuộc trừng phạt do các thiên thần trên Thiên Đàng thực thi theo lệnh truyền của Chúa Cha đã bắt đầu theo từng giai đoạn. Các cuộc trừng phạt này sẽ tiếp tục gia tăng khi tội lỗi tiếp tục lan tràn.

Cuộc chiến đã bắt đầu và những giai đoạn đầu có thể được nhiều quốc gia chứng kiến.

Tất cả các con sẽ chứng kiến sự hủy hoại của khí hậu vốn sẽ tràn ngập trái đất khi trái đất rên rỉ trong đau đớn vì sự tha hóa của tội lỗi.

Sự chấn động sẽ gia tăng và lần lượt từng quốc gia sẽ phải chịu đau khổ do vết nhơ của tội lỗi vốn đã phá hủy các quốc gia đến tận cùng.

Những kẻ lãnh đạo đi theo tên phản Kitô sẽ không thoát khỏi Ánh Mắt của Chúa Cha và chúng sẽ bị tiêu diệt.

Giờ đây Cha Ta trừng phạt những kẻ đứng đầu các chính phủ độc ác để giải thoát con cái của Người khỏi sự giam cầm độc ác của họ.

Người sẽ không khoanh tay đứng nhìn khi những nhà lãnh đạo đi theo tên phản Kitô, tiêu diệt con cái của Người, giờ đây những nhà lãnh đạo này vẫn còn giấu mặt.

Một phần ba trái đất sẽ bị phá hủy khi các thiên thần đổ lửa xuống từ bốn góc của Thiên Đàng.

Khi ấy nhiều người sẽ nhận biết rằng có điều gì đó không ổn và điều này là do Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa Cha gây nên.

Tuy nhiên nhiều người vẫn không nhận ra. Sau Cuộc Cảnh Báo, nhiều người sẽ hoán cải. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không hoán cải ngay cả khi họ được ban cho bằng chứng về tình trạng linh hồn của họ.

Họ vẫn tôn thờ những đam mê lầm lạc mà họ nghĩ rằng gian trần ban phát cho họ. Chỉ đến lúc ấy thì những ham muốn và những thứ ngẫu tượng mà họ tôn thờ mới trở nên xấu xa và độc ác hơn. Mọi tội lỗi của họ, được thể hiện rõ cho tất cả mọi người nhìn thấy theo đúng như bản chất của chúng, sẽ trở nên quá khủng khiếp đến nỗi chỉ một ít con cái Thiên Chúa có thể chịu nổi khi phải chứng kiến.

Mỗi tội lỗi ghê tởm sẽ được công khai phô bày với sự khinh miệt dành cho Thiên Chúa.

Mỗi hành động sẽ làm tha hóa các tội nhân đến độ họ sẽ hành xử như loài vật.

Mọi sự tôn trọng đối với thân thể con người sẽ không còn nữa và người ta sẽ phô bày mọi thứ ham muốn độc ác cho cả thế giới chứng kiến mà không hề có chút hổ thẹn nào trong tâm hồn.

Họ là những tù nhân của Satan. Tất cả họ là con cái Thiên Chúa, nhưng họ sẽ mất linh hồn vào tay con thú.

Những cuộc trừng phạt là một phần trong kế hoạch Thiên Chúa để thanh tẩy trái đất nhằm làm cho các tội nhân và mặt đất được trong sạch để các con bước đi trên mặt đất ấy.

Chỉ khi trái đất được thanh tẩy thì Cuộc Quang Lâm của Ta mới có thể diễn ra.

Hỡi các tín hữu của Ta, hãy cầu nguyện để có được sự can đảm và nghị lực nhằm đối mặt với những cuộc trừng phạt.

Các con không bao giờ được phép sợ hãi những cuộc trừng phạt ấy vì các con, Đạo Binh của Ta sẽ cầu nguyện cho các quốc gia và trợ giúp trong việc thanh tẩy cần thiết vì sự hoán cải của nhân loại.

Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống sẽ bảo vệ từng người và mọi người trong các con.

Chính vì Tình Yêu Chúa Cha dành cho tất cả con cái của Người mà Người buộc phải trừng phạt họ vì nếu Người không trừng phạt, thì họ cứ vô tâm cùng nhau dấn bước tới cửa Hỏa Ngục.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#479/ Họ có thể không chịu lắng nghe nhưng họ vẫn phải được ban cho Lời của Thiên Chúa (07-07-2012)

Thứ bảy ngày 7 tháng 7 năm 2012, lúc 15:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Khi Ta mời gọi nhân loại lắng nghe Tiếng Nói của Ta, Ta bị tổn thương biết bao khi những người yêu mến Ta lại nói rằng Ta không bao giờ lại có thể truyền đạt theo cách này.

Giá như họ chịu lắng nghe, thì Tâm Hồn Ta đã được nhẹ nhàng và biết bao linh hồn nữa sẽ được cứu.

Việc chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Ta đang được chính Môi Miệng Thánh Thiêng của Cha truyền đạt qua những Thông Điệp này. Việc chuẩn bị cho ngày Ta Giáng Sinh cũng đã được báo trước qua các ngôn sứ để báo cho con cái Thiên Chúa về sự xuất hiện của Đấng Mêsia.

Vậy tại sao các môn đệ của Ta trên trần gian lại không chịu chấp nhận rằng Cha Ta sẽ sai các ngôn sứ của Người đến để báo trước Cuộc Quang Lâm của Ta?

Họ thực sự biết quá ít về cách thức Thiên Chúa Cha Hằng Hữu chuẩn bị nhân loại cho các biến cố trọng đại.

Hàng giáo sĩ của Ta, những tôi tớ được thánh hiến của Ta, giờ đây cần phải lắng nghe Lời Mời Gọi của Ta vì Ta cần sự trợ giúp của họ. Tuy nhiên, nhiều người sẽ không đáp lời. Họ sẽ khước từ Ta qua các Thông Điệp Ta ban.

Họ sẽ nhận ra Sự Thật, nhưng khi ấy thì đã quá muộn.

Hỡi con gái của Ta, đừng bao giờ ngại loan truyền những Thông Điệp của Ta, kể cả những Thông Điệp con thấy kỳ lạ và gây hoang mang.

Họ có thể không chịu lắng nghe nhưng họ vẫn phải được ban cho Lời của Thiên Chúa.

Con người không có quyền ra lệnh cho con ngừng truyền đạt Lời Chí Thánh của Thiên Chúa.

Hãy bịt tai con lại bạn và hãy phớt lờ những ý kiến đầy khinh miệt vì những ý kiến ấy không quan trọng.

Đối với những ai trong các con tự xưng là Kitô Hữu nhưng lại phỉ báng Thông Điệp của Ta, hãy lắng nghe điều này.

Bằng việc đả phá tan tành Lời Ta, bằng việc coi nhữngThông Điệp của Ta là chướng tai gai mắt, bằng việc nhạo báng Lời Ta, thì các con đã cắt đứt mối giây liên kết các con với Thánh Tâm Ta.

Các con không thể đón nhận Thông Điệp của Ta vì các con nghĩ rằng các con nhận biết Ta và nhận ra Lời Ta khi Lời Ta được rao giảng. Thay vào đó, các con đã mắc bẫy tên lừa dối, kẻ khiến các con mù lòa trước Sự Thật.

Một lần nữa Ta mời gọi tất cả các con hãy kêu cầu đến Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của các con, và hãy để Ta mở rộng tâm hồn các con.

Hãy để Ta đong đầy trong các con Quyền Năng của Chúa Thánh Thần để các con nhận ra Ta.

Đối với các linh mục, Ta khẩn thiết kêu gọi các con phải hiểu rằng đã đến lúc để những lời tiên tri trong Sách Đanien xảy ra và các Ấn trong Sách Khải Huyền được Ta, Chiên Thiên Chúa, mở ra.

Hãy tự nhắc nhở các con về Lời Hứa của Ta.

Ta sẽ trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Lời Ta hứa mang lại Sự Sống Đời Đời cho tất cả những ai trung thành với Ta, sắp sửa xảy ra.

Các con phải bảo đảm rằng các con đã chuẩn bị đầy đủ cho Biến Cố đầy Vinh Hiển này.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#480/ Hãy coi chừng: Thứ Tôn Giáo Thế Giới Mới có vẻ như một tổ chức tốt lành, thánh thiện và giàu tình thương (08-07-2012)

Chúa Nhật ngày 8 tháng 7 năm 2012, lúc 17:17

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, sự bội giáo khủng khiếp mà Ta đã nói tới, giờ đây đang lan rộng trên khắp thế giới.

Giờ đây sự bội giáo lan tỏa như một bức màn bao phủ lấy Giáo Hội của Ta trên trái đất và che khuất tầm nhìn như một lớp sương mù dày đặc.

Đây là lúc có sự chia rẽ khủng khiếp trong Giáo Hội của Ta thành hai phe rõ ràng.

Một bên là những tôi tớ thánh thiện trung thành của Ta, những người tuân theo Giáo Huấn của Ta và không bao giờ đi sai lạc.

Phía bên kia gồm những linh mục và những vị lãnh đạo trong các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo của Ta, những người này bị ảnh hưởng bởi lối sống hiện đại và là những người xúc phạm đến Lề Luật của Ta.

Họ nhượng bộ trước áp lực từ phía dân chúng, những người đòi hỏi họ phải tỏ lòng khoan dung nhân Danh Thiên Chúa bằng việc thay đổi Lề Luật của Thiên Chúa cho phù hợp với những đòi hỏi của loài người.

Họ đầy kiêu căng, ngạo mạn và đầy những tham vọng trần thế. Họ chẳng bận tâm nếu họ phải thay đổi các Bí Tích Thánh Thiêng cho phù hợp với những việc làm đầy tội lỗi.

Họ sẽ tạo điều kiện cho người ta thực hiện những hành động tội lỗi ngay trong các Giáo Hội của Cha Ta, dưới danh nghĩa là nhân quyền và bao dung.

Họ sẽ dung túng cho tội lỗi và họ sẽ xỉ nhục Ta bằng cách phô trương những thứ tội lỗi ghê tởm trước Nhà Tạm Thánh Thể của Ta, với mong muốn rằng Ta đón nhận những hành động hết sức ghê tởm ấy. Họ sẽ sớm bãi bỏ các Bí Tích cho phù hợp với tất cả mọi người.

Nới chốn họ ở sẽ có những yến tiệc linh đình và những hình thức giải trí khác.

Đền thờ nguy nga lộng lẫy của tôn giáo thế giới mới sẽ mọc lên tại Rôma, đền thờ này là hiện thân của niềm tự hào nhưng không được dùng vào việc tôn vinh Thiên Chúa.

Đền thờ sẽ được xây dựng với các biểu tượng huyền bí của Satan để mọi người chứng kiến và đền thờ này sẽ tôn vinh con thú.

Mọi tội lỗi ghê tởm đối với Chúa Cha yêu dấu của Ta sẽ được người ta công khai tôn vinh và hàng triệu người sẽ chấp nhận những thứ luật lệ sa đọa ấy như thể chúng xứng đáng trước mắt Thiên Chúa.

Những tôi tớ được thánh hiến, trung thành của Ta sẽ phải bí mật cử hành Thánh Lễ nếu không họ sẽ phải đối mặt với tù đày.

Họ sẽ quy tụ lại với nhau trong sức mạnh và được đầy Thánh Thần, họ sẽ tiếp tục nuôi sống con cái Thiên Chúa bằng Lương Thực Hằng Sống.

Họ phải luôn bảo đảm rằng các con chiên mà họ dẫn dắt phải được ban cho sự bảo vệ bởi Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống.

Giờ đây thời điểm đã đến rất gần để người ta xây dựng ngôi đền thờ mới nhằm tôn vinh con thú.

Công trình này sẽ được xây dựng dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của tên phản Kitô – kẻ sẽ sớm ra mắt thế giới như là con người của hòa bình.

Hỡi tất cả các tín hữu của Ta, hãy hết sức nhanh chóng quy tụ lại. Hỡi các linh mục nghe được Tiếng Nói của Ta, các con phải bắt đầu chuẩn bị ngay để chắc chắn rằng Giáo Hội của Ta trên trái đất có đủ sức mạnh để đứng vững trước cuộc bách hại sắp tới.

Cuối cùng thì, những nơi trú ẩn sẽ được chuẩn bị sẵn sàng vì Ta đã truyền cho các tín hữu của Ta từ lâu để bảo đảm rằng những nơi trú ẩn này sẽ được dùng vào đúng mục đích của các con.

Cuộc bách hại này sẽ chóng qua đi và các con sẽ vượt qua được, mặc dù có đau thương.

Hãy coi chừng: thứ tôn giáo thế giới mới này bề ngoài có vẻ như một tổ chức tốt lành, thánh thiện và giàu tình thương.

Tôn giáo này sẽ đưa ra một hình ảnh tuyệt vời của sự bao dung và sẽ tán dương mọi thứ tội lỗi phản nghịch cùng Thiên Chúa. Tôn giáo này sẽ bóp méo bản chất mọi thứ tội để làm cho thứ tội ấy trở thành chấp nhận được trong Mắt Thiên Chúa.

Nhưng các con phải biết rằng sự thù nghịch khủng khiếp ấy làm Ta ghê tởm và khốn cho những ai bước theo con đường nguy hiểm dẫn đến án phạt đời đời.

Trong mắt Ta, tội lỗi vẫn luôn là tội lỗi.

Thời gian không thay đổi được điều này. Những luật lệ mới nhằm đáp ứng ham muốn của con người trong việc tìm kiếm lạc thú đầy tội lỗi, sẽ không bao giờ được Ta chấp nhận.

Giờ đây hãy chuẩn bị cho sự lừa dối hết sức khủng khiếp này, vì nó sẽ sớm diễn ra.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#481/ Mọi người còn sống trên thế giới sẽ nhìn thấy linh hồn của họ và đối với nhiều người thì đây là lần đầu tiên họ biết rằng họ có một linh hồn (09-07-2012)

Thứ hai ngày 9 tháng 7 năm 2012, lúc 23:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, giờ đây Ta ước ao chuẩn bị cho tất cả các tín hữu của Ta theo cách thức không chỉ trợ giúp họ mà còn trợ giúp những người thân yêu của họ trong Cuộc Cảnh Báo.

Vì sợ hãi mà ăn năn thì chưa đủ. Cần phải đền tội nữa.

Hỡi tất cả các tín hữu của Ta, giờ đây hãy lắng nghe lắng nghe lệnh truyền của Ta để chuẩn bị linh hồn các con cho Cuộc Cảnh Báo.

Các con phải bắt đầu bằng cách hồi tâm suy nghĩ về tất cả những sai trái của các con phạm đến chính mình và những người chung quanh.

Đối với những người Công Giáo, các con phải lãnh nhận bí tích Hòa Giải hai tuần một lần nếu các con muốn tiếp tục sống trong Ân sủng.

Bằng cách này, trong Cuộc Cảnh Báo, nỗi đau các con sẽ nhẹ nhàng và các con sẽ có sức mạnh để giúp anh chị em các con, những người phải chịu đau đớn khủng khiếp khi họ bắt đầu lãnh nhận sự soi sáng lương tâm của họ.

Đôi với những ai trong các con là những Kitô Hữu hoặc thuộc về các tín ngưỡng khác nhưng tin vào những Thông Điệp này, thì các con phải đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện 24 để xin Ơn Toàn Xá

Chiến Dịch Cầu Nguyện (24) Cầu Xin Ơn Toàn Xá

Các con phải đọc lời cầu nguyện này trong bảy ngày liên tục và Ta, Chúa Giêsu của các con, sẽ ban cho các con ơn tha thứ.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Ánh Sáng thế gian. Chúa là ngọn lửa chạm đến mọi linh hồn. Lòng Thương Xót và Tình Yêu của Chúa thật vô bờ.

Chúng con không xứng đáng với Hy Tế Chúa đã thực hiện bằng cái chết của Chúa trên Thập Giá, nhưng chúng con biết rằng Tình Yêu của Chúa dành cho chúng con lớn lao hơn tình yêu của chúng con dành cho Chúa.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con Ơn khiêm nhường, để chúng con xứng đáng được vào Vương Quốc Mới của Chúa.

Xin tuôn đổ trên chúng con Ơn Chúa Thánh Thần, để chúng con vững bước tiến lên và dẫn dắt đạo binh của Chúa tuyên xưng Sự Thật về Lời Chí Thánh của Chúa, và chuẩn bị anh chị em chúng con cho Cuộc Quang Lâm Vinh Hiển của Chúa trên trái đất.

Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa.

Chúng con xin hiến dâng bản thân chúng con, những buồn phiền, khổ đau của chúng con như của lễ dâng lên Chúa để cứu các linh hồn.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con yêu mến Chúa,

Xin thương xót hết thảy con cái Chúa ở khắp mọi nơi. Amen.

Giờ đây Cha ban cho các con một lời nguyện đặc biệt để cầu cho những linh hồn đáng thương, những người có thể chết vì khiếp sợ trong Cuộc Cảnh Báo và những người có thể đang mắc tội trọng.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (65) Cầu cho những người mắc tội trọng

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ nhân loại, cậy nhờ Lòng Thương Xót Chúa, con nài xin lòng nhân từ của Chúa cho hết thảy những linh hồn đáng thương chìm đắm trong tội lỗi, là những người có thể chết trong Cuộc Cảnh Báo.

Xin tha thứ tội lỗi của họ và để tưởng nhớ Cuộc Khổ Nạn của Chúa, con nài xin Chúa ban cho con đặc ân là được đền bù tội lỗi của họ.

Con xin dâng Chúa tâm trí, thân xác và linh hồn con như một của lễ thống hối để cứu giúp linh hồn họ, và mang lại cho họ sự sống đời đời. Amen.

Hỡi các tín hữu của Ta, Cuộc Cảnh Báo sẽ là một Biến Cố Trọng Đại về ơn cứu rỗi khi Ta chứng tỏ Lòng Thương Xót của Ta cho toàn thể nhân loại.

Mọi người còn sống trên thế giới sẽ nhìn thấy linh hồn của họ và đối với nhiều người thì đây là lần đầu tiên họ biết rằng họ có một linh hồn.

Giờ đây thời gian thật ngắn ngủi và các con phải bắt đầu chuẩn bị ngay.

Đừng quên các lệnh truyền của Ta là phải có lương thực đủ cho mười ngày, nến phép và các ảnh tượng Thánh trong nhà các con.

Hãy tín thác vào Ta và hãy vui mừng vì nhiều linh hồn sẽ được cứu.

Ta sẽ không mạc khải rõ ngày tháng nhưng các con biết những gì cần phải thực hiện.

Khi tội lỗi các con bị phơi bày ra, các con phải nài xin Ta tha thứ cho các con và phải cúi mình khiêm hạ tạ ơn vì Ân Huệ Thánh Thiêng này, vốn là giấy thông hành để đi vào Sự Sống Đời Đời nơi Thiên Đàng Mới trên trái đất.

Hãy nhớ rằng không một tội nào, dù nghiêm trọng đến đâu, mà không thể được tha thứ một khi các con thực lòng thống hối ăn năn.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#482/ Họ sẽ chối bỏ Ta bằng cách nói rằng Lời Chí Thánh của Ta mâu thuẫn với Lời của Thiên Chúa (11-07-2012)

Thứ tư ngày 11 tháng 7 năm 2012, lúc 19:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, giờ đây con đang chịu nỗi đau của Ta khi Ta khóc thương những con cái Thiên Chúa, những người chết trong tội trọng.

Thật quá đau đớn khi Ta phải chịu đựng, nhưng một lần nữa người ta lại gây ra vết thương khủng khiếp cho Ta trong Cuộc Khổ Nạn.

Hỡi con gái của Ta, điều quan trọng là con hiểu được những gì đang xảy ra cho con vì con phải chuẩn bị cách thế để hành xử cùng Sứ Vụ này khi Sứ Vụ này gây cho con đau khổ khủng khiếp.

Sự ngược đãi mà con phải chịu vì Danh Ta, là điều phải xảy ra.

Trong quá khứ, khi bất kỳ linh hồn ưu tuyển nào truyền đạt Lời Chí Thánh của Ta cho nhân loại đều phải chịu thống khổ như con hiện nay. Họ đã bị chế nhạo, bị ngược đãi, bị bêu xấu như đồ ngu ngốc, và tệ hơn nữa, họ bị cáo buộc là lừa đảo như thể họ đang buông ra những lời dối trá.

Chính Ta cũng vậy đã bị gọi là kẻ nói dối. Chính Ta cũng đã bị người ta nhạo cười. Họ nói rằng Ta là kẻ bịp bợm, kẻ lừa dối và chống lại Lời của Thiên Chúa.

Họ tìm mọi cớ để chứng tỏ rằng Ta là một kẻ gian lận.

Thậm chí họ sử dụng cả Lời Chí Thánh của Chúa Cha để cố chứng minh rằng những gì Ta rao giảng lại phủ nhận Kinh Thánh.

Bất kỳ người nào cũng có thể nói rằng họ diễn giải Lời của Thiên Chúa. Rất ít người tuyên bố mình đón nhận Lời của Thiên Chúa mà thực sự được mến mộ. Họ thường bị phớt lờ.

Thế nhưng những kẻ tuyên bố rằng họ nói nhân danh Ta mà thực chất không phải vậy và những kẻ cố ý truyền bá những điều dối trá lại thường được hoan nghênh, được đón nhận vì sự ảnh hưởng đầy lừa dối của Satan.

Trong trường hợp của ngôn sứ đích thực thì quyền năng trong Tiếng Nói của Ta quá mạnh mẽ đến nỗi Tiếng Nói của Ta sẽ gây ra một phản ứng rất mạnh mẽ. Trong những trường hợp ấy, người ta hoặc sẽ đón nhận Lời Ta với lòng yêu mến dành cho Sự Thật, hoặc sẽ chối bỏ Ta một cách thẳng thừng.

Những ai đón nhận Ta sẽ cảm nhận Tình Yêu của Ta đánh động linh hồn họ theo cách thức có thể đốt nóng tâm hồn họ để họ không thể rời bỏ được.

Còn những ai khước từ Ta sẽ không chỉ phớt lờ Ta. Thay vào đó, họ sẽ chế nhạo Ta và lăng mạ Lời Chí Thánh của Ta với sự hằn học, vốn trái ngược với đạo đức Kitô Giáo mà họ tuyên xưng.

Họ sẽ chối bỏ Ta bằng cách nói rằng Lời Chí Thánh của Ta mâu thuẫn với Lời của Thiên Chúa, giống hệt như người ta đã mắc phạm khi Ta đi rao giảng trên trái đất.

Họ không hiểu được vì sao Lời Ta lại tạo ra một phản ứng mạnh mẽ đến như vậy. Họ đã bị Satan cám dỗ mà không biết. Họ đã mất cảnh giác và để cho hắn che khuất tình yêu dành cho Ta.

Không một ai có thể phớt lờ Lời Ta. Họ không thể phớt lờ. Vì Lời Ta, cách này hay cách khác, đều gây ra một phản ứng cho dù đó là phản ứng của tình yêu hay là thù ghét.

Chúa Giêsu của con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#483/ Cuộc Cảnh Báo sẽ là một Biến Cố gây khiếp sợ, khi thế giới dường như sắp tận (12-07-2012)

Thứ năm ngày 12 tháng 7 năm 2012, lúc 10:50

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, đừng để loài người xem thường tác động mà Cuộc Cảnh Báo sẽ đem lại cho toàn thể nhân loại.

Đối với nhiều người, Cuộc Cảnh Báo này sẽ là một Biến Cố gây khiếp sợ, khi thế giới dường như sắp tận.

Nhiều người sẽ chứng kiến những hiện tượng như thể một thảm họa xảy ra khi hai sao chổi xuất hiện, va chạm và phát nổ gần bề mặt trái đất.

Lửa nóng sẽ như thể núi lửa phun trào từ trời và nhiều người sẽ khiếp sợ.

Những tia lửa đỏ là Những Tia Máu của Ta, Những Luồng Sáng của Lòng Thương Xót, được ban cho tất cả các con như một Ân Huệ quá lớn lao đến nỗi không một ai có thể hiểu được những gì đang xảy ra.

Nhiều người sẽ cảm nhận lửa nung nấu thân xác họ như thể sức nóng của mặt trời chế ngự họ.

Bên trong thân xác, họ sẽ cảm thấy một sức nóng như thiêu đốt cho tới khi sự nhận biết giúp họ chứng kiến cảnh tượng trong linh hồn họ.

Nhiều người sẽ cảm nhận trái đất rung chuyển như thể có động đất.

Mặt đất sẽ rung chuyển, rên siết và nhiều người sẽ té ngã, bám lấy bất cứ thứ gì có thể được để ẩn náu.

Tuy nhiên mặt đất sẽ không mở ra và nuốt lấy họ. Vì đây không phải là trận động đất theo thể lý nhưng là một trận động đất siêu nhiên.

Trước khi điều này xả ra, các hình thái thời tiết sẽ diễn biến đột ngột.

Thập Giá của Ta sẽ xuất hiện sau vụ nổ trên bầu trời.

Nhiều người sẽ khóc những giọt nước mắt cay đắng của lòng thống hối và đau buồn và họ sẽ phải chịu nỗi đau do sự xấu hổ vì tội lỗi của họ.

Những người khác sẽ gào thét và nguyền rủa vì họ không thể chịu nổi sự soi sáng, một Dấu Chỉ của Thiên Chúa vì sự tối tăm trong linh hồn họ và họ sẽ chống lại Ánh Sáng do Lòng Thương Xót của Ta.

Họ sẽ gào thét vì nỗi đau do lửa Hỏa Ngục khi Dấu Chỉ do Lòng Thương Xót của Ta cho họ thấy số phận đang chờ đợi họ, nếu họ không sám hối và thay đổi cách sống của họ.

Những linh hồn tốt lành, những linh hồn yêu mến Ta cũng phải chịu đau khổ vì nhiều người trong số họ cũng mang vết nhơ của tội nhưng họ sẽ nhận được Ơn Tha Thứ tức thời. Họ cũng sẽ phải xấu hổ khi tội kiêu ngạo được tỏ ra cho họ.

Sau đó nhiều người sẽ ở lại trong nhà một vài ngày và nhiều người sẽ phải tự lo cho bản thân mình vì không có ai phục vụ. Chính vì thế mà các con cần phải chuẩn bị.

Đây cũng sẽ là thời kì đau khổ khi các linh hồn phải chịu nỗi đau của Luyện Ngục trong lúc sự thanh tẩy diễn ra. Bằng cách này nhiều người sẽ trải nghiệm sự mạc khải về tình trạng linh hồn của họ và họ sẽ phải xấu hổ như chưa từng có.

Biết bao nhiêu người sẽ đón nhận những gì xảy ra và họ sẽ hiểu rằng họ đang được ban cho Ân Huệ trọng đại trong những Ân Sủng và Lòng Thương Xót Thánh Thiêng của Ta.

Cuộc hoán cải sẽ diễn ra trên toàn cầu và với một quy mô chưa từng có kể từ cái chết của Ta trên Thập Gía. Hàng tỉ người sẽ trở về với Thiên Chúa vì Sự Thật sẽ trở nên rõ ràng.

Họ sẽ biết chính xác những gì sẽ xảy ra vào Ngày Phán Xét và họ sẽ biết cách cứu vớt linh hồn họ vì Tình Yêu của Ta sẽ bảo bọc họ.

Họ có thể được lành lặn trở lại trong tâm trí, thân xác và linh hồn.

Thánh Giá của Ta sẽ là bằng chứng biểu lộ Lòng Thương Xót của Ta, được hứa ban cho loài người từ rất lâu rồi. Thánh Giá đó sẽ được người ta nhìn thấy trên bầu trời ở khắp nơi trên thế giới.

Một sự tĩnh lặng sẽ ngự trị khắp trái đất do kết quả của Hành Động Can Thiệp Thánh Thiêng mà Thiên Chúa ban cho con cái của Người để đánh thức họ khỏi giấc ngủ mê.

Nhưng những thiên thần sa ngã sẽ tấn công tất cả con cái Thiên Chúa bằng đội quân chuyên nghiệp của chúng, vốn là những kẻ sẽ khước từ Chén Cứu Độ của Ta.

Quá cay đắng, với những tâm hồn chai đá và bị tàn phá bởi hình ảnh của Satan, chúng sẽ chống lại những người mến yêu Thiên Chúa.

Quân số của chúng không thể sánh với số người đi theo Sự Thật, tuy nhiên lòng hận thù sẽ thúc đẩy chúng âm mưu những hành động độc ác nhằm phá hủy sự bình an và tĩnh lặng.

Chúng sẽ sắp đặt một kế hoạch để thuyết phục nhân loại rằng Biến Cố này thực chất là một sự tình cờ trong vũ trụ, chúng sẽ nói rằng các nhà khoa học có thể chứng minh được sự tình cờ này. Đáng buồn thay, nhiều người khi ấy sẽ tin vào điều này và nhiều con cái Thiên Chúa sẽ trở lại với cuộc sống tội lỗi trước kia của họ.

Khi ấy trận chiến để dành lấy các linh hồn sẽ bắt đầu và sẽ mất một khoảng thời gian để đi vào cuộc đối đầu cuối cùng khi Cuộc Quang Lâm của Ta đặt dấu chấm hết cho sự độc ác.

Hỡi các tín hữu thân yêu của Ta, đừng để những Mạc Khải này làm các con sợ hãi.

Thay vào đó, hãy chuẩn bị cho Biến Cố đầy vinh hiển này và hãy để cho linh hồn các con đón nhận Biến Cố này.

Hãy đón nhận Hành Động Thánh thiêng vĩ đại này để củng cố lòng quyết tâm của các con và để loan truyền tình yêu của Ta hơn nữa trong gia đình và bạn bè các con.

Hãy tự hào về mối dây liên kết giữa các con với Ta, Chúa Giêsu của các con, và hãy trợ giúp Ta cứu vớt linh hồn những ai không chịu đón nhận Lòng Thương Xót của Ta.

Hãy ra đi. Hãy sẵn sàng. Hãy hân hoan vì thời điểm đã gần kề.

Ta yêu các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#484/ Sau thế chiến sẽ có nạn đói rồi đến dịch bệnh. Nhưng lời cầu nguyện có thể giảm nhẹ Cuộc Trừng Phạt (13-07-2012)

Thứ sáu ngày 13 tháng 7 năm 2012, lúc 16:25

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, các tín hữu của Ta cần phải biết trình tự của các biến cố vì nhờ sự hiểu biết này họ sẽ có được sức mạnh của ơn thông hiểu để có thể giúp giảm nhẹ Cuộc Trừng Phạt.

Cuộc Cảnh Báo sẽ diễn ra như một phương thế cuối cùng của Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta để chiếu thẳng ánh sáng của Thiên Chúa, Ánh Sáng của Sự Thật, vào tâm hồn nhân loại.

Nếu không có Ánh Sáng này, thì hầu hết nhân loại sẽ bị ném vào Hỏa Ngục vì họ không xứng đáng vào Vương quốc của Cha Ta.

Đây là Hành Động của Thiên Chúa do Lòng Thương Xót Vô Biên để lôi kéo tất cả các con cái Thiên Chúa ra khỏi sự dữ và ban cho họ quyền thừa kế chính đáng.

Vì bóng tối khủng khiếp giờ đây đang bao phủ trái đất, khi mà Ánh Sáng của Thiên Chúa chỉ còn là những tia sáng rất yếu ớt, thì Hành Động này của Thiên Chúa là rất cần thiết.

Cuộc Cảnh Báo sẽ phân rẽ người tốt ra khỏi những kẻ đang chìm ngập trong tội lỗi, nhưng họ vẫn ngang ngạnh bám chặt lấy con thú và tất cả những vinh hoa mà hắn hứa hẹn cho họ trên trái đất này. Đây chỉ là sự lãng phí thời gian vì những linh hồn hết sức đáng thương này phải biết rằng thời giờ trên dương thế của họ thì rất ngắn ngủi.

Trái đất sẽ được thay thế bởi một Thiên Đàng Mới mà họ sẽ không được phép vào nếu họ khước từ Hành Động của Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Ta.

Nhiều người sẽ ở mãi trong bóng tối. Nhiều người sẽ hoán cải ngay lập tức. Nếu hầu hết nhân loại ăn năn thống hối thì Cơn Đại Nạn sẽ không quá cam go.

Chiến tranh thế giới cũng sẽ không gây tác động nghiêm trọng nếu sau Cuộc Cảnh Báo phần lớn loài người ăn năn thống hối.

Sau thế chiến sẽ có nạn đói và kế đó là các dịch bệnh. Tuy nhiên, lời cầu nguyện có thể giảm nhẹ Cuộc Trừng Phạt.

Hãy cầu nguyện thật siêng năng để chiến tranh và sự trừng phạt theo sau đó, có thể được giảm nhẹ và được ngăn chặn. Chỉ có đức tin và lòng trung thành của nhân loại đối với Ta, Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của các con, mới có thể giúp đạt được điều này.

Hỡi con gái của Ta, không phải Ta, Chúa Giêsu của các con, gây ra những đau buồn khủng khiếp này. Nỗi đau buồn khủng khiếp này do tội lỗi độc ác của loài người gây ra khi mọi ham muốn quyền lực, tiền bạc và việc kiểm soát thế giới vì lợi ích riêng của họ là vô độ.

Trong lúc phần lớn các tín hữu của Ta kiên nhẫn và háo hức mong đợi Cuộc Quang Lâm của Ta, thì sẽ có nhiều hoang mang.

Nhiều kẻ sẽ xuất hiện và tự nhận là Ta, Đấng Mêsia, và người ta sẽ bị lừa gạt.

Hãy nhớ những gì Ta đã nói với các con, rằng Ta sẽ trở lại trái đất cùng một cách như khi Ta đã ngự trên các đám mây mà về trời.

Hãy phớt lờ bất kỳ ai tự nhận là Ta, đến bằng xương bằng thịt, vì điều này sẽ không xảy ra.

Các tín hữu của Ta sẽ mạnh mẽ vì tình yêu của họ dành cho Ta và họ cần tập trung vào một mong muốn duy nhất, mà một khi hoàn thành, sẽ mang lại cho Ta niềm vui và an ủi. Đó là Sứ Vụ để cứu rỗi các linh hồn, tất cả các linh hồn, trước khi Ta trở lại.

Hãy nhớ rằng lòng trung thành với Ta sẽ là điều thiết yếu dẫn đến ơn cứu rỗi và thế giới tương lai, vốn sẽ không bao giờ cùng tận vì thế giới đó chính là Thiên Đàng Mới, nơi ban tặng Sự Sống Đời Đời cho mỗi người trong các con.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#485/ Giờ đây con cần phải hiểu tại sao con lại khác với những thị nhân. Chính vì con là một ngôn sứ thời cuối (13-07-2012)

Thứ sáu ngày 13 tháng 7 năm 2012, lúc 23:05

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con phải biết rằng vai trò của một ngôn sứ khác với vai trò của một thị nhân.

Một ngôn sứ sẽ luôn là một người bị loại bỏ, bị thù ghét, bị khiếp sợ và bị cô lập.

Một ngôn sứ sẽ luôn phải hành động trong cô độc như thể bị ném vào sa mạc. Hoa trái duy nhất trong sa mạc cằn cỗi là Tiếng Nói của Thiên Chúa.

Hỡi con gái của Ta, khi con cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi, hãy biết rằng đây chính là cách mà các ngôn sứ thời xưa đã cảm nhận. Nhiều ngôn sứ đã cảm nhận được gánh nặng trong Sứ Vụ đặt trước mắt họ.

Hầu hết trong số họ nhận biết rằng họ không xứng đáng để truyền đạt Lời Chí Thánh của Thiên Chúa, nhưng họ đón nhận Lời Mời Gọi của Thiên Chúa từ Thiên Đàng vì họ đã được sai đến.

Vì họ đã được sai đến thế gian, nên từ trong sâu thẳm, họ nhận biết được bổn phận họ phải hoàn thành nhưng bổn phận của họ không hề dễ dàng.

Từng lời họ nói ra đã bị chối bỏ thẳng thừng ngay trước mặt họ.

Từng lời nói của họ bì đả phá tan tành trong các hội đường và đền thờ vốn được dựng nên để thờ phượng Thiên Chúa. Nhiều ngôn sứ đã bị chính đồng bào của họ loại bỏ và không thể trở về với nơi chôn nhau cắt rốn của họ.

Nhiều người đã trở thành những người du mục và không bao giờ có nơi nào chào đón họ như một đứa con hoang đàng. Thay vào đó, họ làm việc, sống và mãi cô đơn mà không biết đi về đâu.

Tuy nhiên, họ nhận biết trong tâm hồn rằng họ được Thiên Chúa dẫn dắt và không hề cảm thấy sợ hãi khi rao giảng bằng Tiếng Nói của Người.

Những Ân sủng được ban cho họ giúp họ trở nên mạnh mẽ. Họ không bao giờ do dự khi loan báo cho dân Chúa những lời cảnh báo, những lời tiên tri và Lời của Thiên Chúa.

Không có gì hệ trọng đối với họ khi họ bị chê cười vì họ nhận biết rằng Sự Thật của Thiên Chúa là Lương Thực Trường Sinh.

Nếu không có Sự Thật, thì con cái Thiên Chúa đã không có được phương thế để nhận ra những lời tiên tri đã được tiên báo. Họ cũng không thể đón nhận những Lề Luật được Thiên Chúa đặt ra vì lợi ích của nhân loại.

Bị khước từ, bị chế nhạo, gạt ra bên lề và bị coi là lập dị giống hệt như Ta đã bị trong lúc sinh thời của Ta trên trái đất, nhưng họ vẫn cứ loan báo Lời của Thiên Chúa. Lời nói của họ sống mãi. Lời nói của họ bất diệt vì họ nói Lời của Đức Chúa, Thiên Chúa Tối Cao.

Và với con rồi cũng sẽ như vậy. Con sẽ phải đơn độc như một tiếng kêu trong hoang địa.

Con sẽ bị phớt lờ nơi những tầng lớp lãnh đạo trong Giáo Hội của Ta trên trái đất.

Lần này, sự khác biệt là những lời tiên tri sẽ xảy ra trong lúc sinh thời của con và thế hệ này sẽ được chứng minh cho thấy Sự Thật.

Khi ấy người ta sẽ tin khi bằng chứng về Cuộc Cảnh Báo được mọi người chứng kiến.

Những lời tiên tri về các Ấn, khi Ta mở các Ấn và mạc khải nội dung cho con, sẽ chứng minh rằng Ta đang truyền đạt cho nhân loại thông qua con, Thiên Thần thứ 7, vị Sứ Giả thứ 7.

Con sẽ được người ta lắng nghe nhưng Ta khẩn thiết kêu gọi con giữ thinh lặng và không được có ý kiến gì với những ai chất vấn hoặc thách thức con.

Con chưa hiểu được ý nghĩa của những Thông Điệp này. Cuối cùng thì con sẽ hiểu. Trong khi đó, con không có thẩm quyền để chống đỡ cho Lời Ta.

Người ta sẽ thực hiện mọi nỗ lực để lừa con trả lời với hy vọng rằng con sẽ tự vấp ngã vì sự thiếu kiến thức của con. Vì vậy, con phải giữ thinh lặng, biệt lập và vô danh cho tới khi Ta truyền lệnh.

Giờ đây con cần phải hiểu tại sao con lại khác với những thị nhân. Chính vì con là một ngôn sứ thời cuối.

Sứ Vụ này được Thiên Đàng bảo vệ và không ai có thể phá hủy được.

Hỡi con gái của Ta, hãy dấn bước trong an bình và sự hiểu biết.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#486/ Tin vào Chúa Cha thì chưa đủ, vì những ai khước từ Chúa Con là khước từ ơn cứu rỗi (14-07-2012)

Thứ bảy ngày 14 tháng 7 năm 2012, lúc 15:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, quá nhiều tôn giáo trên thế giới đang đi theo con đường sai lạc, khiến cho con cái Thiên Chúa khó mà đạt được Sự Sống Đời Đời.

Sự Sống Đời Đời chỉ có thể có được nhờ vào cái chết của Ta trên Thập Giá.

Cha Ta đã sai Ta, Người Con duy nhất của Người đến như một Con Chiên hiến tế để giúp cho toàn thể nhân loại có thể đạt được Sự Sống Đời Đời.

Sự sống đời đời ấy đã được ban thưởng cho Ađam và Evà như một Ân Huệ. Thế rồi, vì vết nhơ của tội lỗi và sự bất tuân mà Sự Sống Đời Đời đã bị tước mất.

Thay vào Sự Sống Đời Đời đó, con người trở thành loài phải chết, thể xác con người đã ra ô uế, sự sống con người mang vóc dáng thể lý không còn hoàn hảo nữa và Trái Đất trở thành một phản ảnh nghèo nàn của Địa Cầu vô cùng rực rỡ và phong phú mà Thiên Chúa đã tạo dựng cho Ađam và Evà trong Vườn Địa Đàng.

Thế rồi, Thiên Chúa – Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta, đã ban ơn cứu độ cho những ai đón nhận Ta – Con Một duy nhất của Người, như là con đường dẫn tới Thiên Đàng Mới của Người.

Chỉ qua Ta, các con mới được Cha Ta đón nhận.

Chỉ tin vào Chúa Cha thôi thì chưa đủ vì những ai khước từ Chúa Con là khước từ ơn cứu chuộc.

Các con hãy nhớ rằng quá nhiều con cái Thiên Chúa, vì thiếu hiểu biết, không chịu đón nhận Ta, Đấng Cứu Độ nhân loại. Nhưng vì Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta, Sự Thật sẽ được mạc khải cho họ nhờ vào sự Can Thiệp của Thiên Chúa.

Tất cả họ đều bình đẳng trong mắt Cha Ta, và Người muốn hiệp nhất tất cả các linh hồn ấy vào Cung Lòng của Người. Người yêu thương họ hết thảy.

Khi nào họ nhìn thấy bằng chứng, họ sẽ nhìn nhận rằng Thiên Chúa – Đấng Tối Cao, đã ban cho họ Sự Sống Đời Đời qua Hy Tế của Ta trên Thập Giá. Bằng cách này, tất cả họ rồi sẽ tôn thờ chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi.

Vì chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, Đấng tạo dựng nên từng người trong các con.

Hỡi con gái của Ta, hãy ra đi và hãy giúp Ta bảo đảm rằng những Thông Điệp của Ta được ban cho mọi tín ngưỡng, mọi quốc gia và mọi con cái của Thiên Chúa.

Ta bao gồm cả những người ngoại giáo và những người lòng chai dạ đá.

Đừng bận tâm nếu họ phỉ nhổ vào con, hoặc không chịu lắng nghe; con phải trao cho họ những Thông Điệp này.

Bất kỳ một ai hoặc tín hữu của Ta – Chúa Giêsu Kitô, mà không chịu nhìn nhận rằng Ta mong muốn truyền ban Lời Chí Thánh của Thiên Chúa cho tất cả mọi tôn giáo, thì không phải là một Kitô Hữu đích thực.

Biết bao nhiêu người đã không chịu chấp nhận rằng những Thông Điệp này của Ta là dành cho nhân loại vì Ta đón nhận toàn thể nhân loại và mọi thứ tôn giáo khác, kể cả những người vô thần.

Các con không được phép nghĩ rằng chỉ có các con, những Kitô Hữu đích thực, mới được Thiên Chúa – Chúa Cha Hằng Hữu yêu thương.

Các con được chúc phúc và được yêu thương nhưng nếu như tất cả nhân loại không hoán cải thì Cha Ta không thể đạt được chiến thắng mà Người mong muốn để hiệp nhất tất cả con cái của Người.

Hỡi các tín hữu của Ta, các con có trách nhiệm hết sức to lớn vì Tặng Ân Sự Thật được ban cho các con.

Bổn phận của các con là loan truyền Lời Chí Thánh của Ta để mang những linh hồn đáng thương, những linh hồn không biết gì về sự Hiện Hữu của Ta vào trong Vương Quốc của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#487/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Lần này, Giáo Hội của Thánh Tử Mẹ vẫn không chịu lắng nghe mặc dù họ biết được Thánh Tử của Mẹ bị đối xử ra sao khi đến thế gian lần đầu tiên (15-07-2012)

Chúa Nhật ngày 15 tháng 7 năm 2012, lúc 15:45

Hỡi con của Mẹ, nỗi đau Thánh Tử của Mẹ và các môn đệ của Người phải chịu trong suốt thời gian thực hiện sứ mệnh của Người trên trái đất, thì giống hệt như nỗi đau mà các tín hữu của Người sẽ phải chịu khi Người chuẩn bị trở lại.

Trong thời gian Thánh Tử của Mẹ hiện diện trên mặt đất, Người phải đối mặt với những trở ngại khủng khiếp. Rất ít người được sẵn sàng lắng nghe Người ngay trong nơi Người sinh sống.

Ngài đã bị miệt thị và bị khinh thường bởi những người phụ trách các đền thờ và các giáo đường của Người Do Thái.

Tuy nhiên, Người được chào đón bởi những con người đơn sơ và Lời Người đã được họ đón nhận vì họ có thể hiểu được Sự Thật Ngài rao giảng.

Lời Người đã tạo ra sự sợ hãi và ngờ vực nơi những tầng lớp lãnh đạo nhưng ít ai có thể bỏ qua Sự Khôn Ngoan trong Giáo Huấn của Người.

Thánh Tử của Mẹ đã gây chia rẽ mặc dù đó không phải ý định của Người.

Cách xử sự đơn giản của Người đồng nghĩa với việc rất ít người có thể chấp nhận sự thật rằng Người là Con Thiên Chúa.

Nhiều người đã hỏi làm thế nào Con Người lại có thể là một người đàn ông bình thường giản dị như vậy?

Họ chối bỏ Người vì họ nghĩ rằng Đấng Mêsia phải oai nghiêm, đầy hãnh diện, và được sự quan tâm ở cấp cao nhất trong Giáo Hội.

Thánh Tử của Mẹ không thể tác động những người đúng đầu giáo hội thời đó lắng nghe Ngài. Thói kiêu ngạo của họ đã ngăn cản họ lắng nghe Sự Thật.

Điều tương tự như vậy giờ đây sẽ xảy ra khi Thánh Tử của Mẹ chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Người.

Lần này, Giáo Hội của Con Mẹ trên trái đất, sẽ không chịu lắng nghe tuy họ biết rằng ỏ lần đầu tiên Thánh Tử của Mẹ đã bị đối xử thế nào.

Lần này, Lời Chí Thánh của Người, được ban cho con, ngôn sứ của thời cuối, sẽ không được đón nhận trong Giáo Hội của Con Mẹ trên trái đất.

Giáo Hội của Con Mẹ bỏ ngoài tai Ơn tiên tri. Họ từ chối lời tiên tri vì họ không muốn nghe.

Những môn đệ của Con Mẹ sẽ bị chống đối bởi những người chịu trách nhiệm trong Giáo Hội Công Giáo trên trái đất và họ sẽ bị cáo buộc là sai lạc.

Mặc dù Giáo Huấn của Con Mẹ chưa bao giờ thay đổi, họ sẽ tìm kiếm lỗi trong Lời Chí Thánh của Người, giờ đây được ban cho họ.

Họ sẽ tuyên bố rằng những Thông Điệp này mâu thuẫn với Lời của Thiên Chúa.

Hỡi các con, các con phải luôn nhớ rằng Thánh Tử của Mẹ không bao giờ có thể gây mâu thuẫn với Giáo Hội của Người trên trái đất vì chính Người là Giáo Hội.

Sự Thật vẫn mãi là Sự Thật

Các con phải tuân theo Lời của Thiên Chúa vì Tiếng Nói của Con Mẹ đang bị gạt sang một bên và bị phớt lờ giống hệt như lần đầu tiên.

Đừng để chính bản thân các con bị tước mất đi Ơn Cứu Rỗi của Ngài, Hành Động cuối cùng nơi Lòng Thương Xót của Người trên trái đất.

Thánh Tử của Mẹ đã quá kiên nhẫn trong một thời gian quá dài. Sự Thật đã được ban cho nhân loại nơi Cuộc Khổ Nạn của Người trên thập giá.

Sự Thật ấy đã được củng cố bởi tất cả những linh hồn ưu tuyển, những người được soi sáng bởi Quyền Năng của Chúa Thánh Thần qua nhiều thế kỷ.

Giờ đây đã đến lúc để Thánh Tử của Mẹ trở lại và chỉ những ai nhận ra Tiếng Nói của Người, nhờ Ơn Chúa Thánh Thần, mới tuân theo lệnh truyền của Người.

Giáo Hội, như đã hành xử trong thời gian Thánh Tử của Mẹ sống trên mặt đất lần đầu tiên, lại chối bỏ Lời Người khi Người chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm.

Họ sẽ không nhận ra Người hay đón nhận Người.

Họ đã không học được sự gì.

Hãy cầu nguyện để những linh hồn can đảm trong Giáo Hội, những người thực sự nhận ra Tiếng Nói của Người, có được can đảm để dẫn dắt tất cả con cái Thiên Chúa tới Sự Sống Đời Đời vào thời điểm quan trọng này của lịch sử.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#488/ Thiên Chúa Cha: Ta sẽ quét sạch những giáo hội lầm lạc, những việc cúng bái tà thần, những ngẫu tượng, những thành phố và quốc gia của họ (15-07-2012)

Chúa Nhật ngày 15 tháng 7 năm 2012, lúc 17:45

(Thông Điệp này nhận được trong khi đang chầu Mình Thánh Chúa)

Con gái rất yêu dấu của Ta, thật khó cho con cái của Ta giữ mình sạch tội tình vì lời nguyền của con rắn xưa đối với họ.

Ta cũng không mong đợi các con luôn hoàn toàn sạch tội vì điều này là không thể có được.

Điều quan trọng là bất cứ ai nhận biết những Giáo Huấn trong Giáo Hội của Con Ta phải năng chạy đến với tòa giải tội càng thường xuyên càng tốt.

Nhờ phép giải tội, các con sẽ dễ dàng ở trong tình trạng Ân sủng và điều này sẽ tạo ra một bức tường ngăn cản để các con khỏi phải sa vào cám dỗ tiếp theo.

Hỡi các con của Ta, các con sắp sửa được chứng kiến những sự thay đổi lớn lao và vĩnh viễn trên thế giới. Những thay đổi này sẽ xảy ra sau Cuộc Cảnh Báo.

Trong khi nhiều người vẫn phớt lờ những Thông Điệp từ Thiên Đàng, thì điều quan trọng với những ai nhìn nhận những Thông Điệp là Lời của Thiên Chúa, phải chuẩn bị.

Các con là mối dây liên kết trong Đạo Binh của Ta để chống lại kẻ thù và nhờ lòng tin của các con, Ta sẽ nâng các con lên và bảo vệ các con trước cuộc bách hại.

Vì tình yêu các con dành cho Thánh Tử của Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế của vũ trụ, Ta sẽ cứu được những con cái của Ta, những người không thể chịu đựng được Ánh Sáng của Thiên Chúa.

Sự tận hiến của các con trong tình yêu, sự hy sinh đau khổ và những lời cầu nguyện của các con sẽ là nguồn Ân sủng để cứu họ khỏi lửa Hỏa Ngục.

Đừng lo sợ cho chính mình nhưng hãy lo sợ cho những người không chỉ không hiểu mà còn không chịu hiểu thời đại mà các con đang sống hôm nay.

Những sự chuẩn bị đã hoàn tất và thời điểm đã đến rất gần để những thay đổi xảy ra, vì Ta sẽ không cho phép con thú cướp đi các linh hồn.

Sự Can Thiệp này, được hứa ban cho nhân loại từ rất lâu rồi, sẽ sớm diễn ra và sau đó trận chiến sẽ bắt đầu để cứu lấy con cái của Ta.

Đừng sợ Bàn Tay Ta, vì khi Bàn Tay Ta giáng xuống là để trừng phạt những kẻ đang tìm cách tiêu diệt con cái của Ta.

Ta sẽ ngăn chặn chúng lừa dối các linh hồn.

Ta sẽ ngăn chặn những ý định sát nhân của chúng và Ta sẽ quét sạch những giáo hội lầm lạc, những việc cúng bái tà thần, những ngẫu tượng, những thành phố và quốc gia của họ, nếu họ tiếp tục khước từ Bàn Tay dưỡng nuôi họ.

Họ đã được cảnh báo. Hỡi con cái yêu dấu của Ta, các con sẽ trợ giúp Thánh Tử của Ta cứu vớt họ.

Đừng bao giờ sợ hãi vì những ai có Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống sẽ không những được bảo vệ mà còn được ban cho những Ân sủng để bảo vệ Lời của Thiên Chúa, để càng nhiều linh hồn càng tốt được ban cho Ân Huệ Sự Sống.

Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#489/ Thời điểm đã cận kề để cuộc bách hại đối với vị đại diện yêu dấu của Ta, Đức Bênêdictô XVI, đạt đến đỉnh điểm (16-07-2012)

Thứ hai ngày 16 tháng 7 năm 2012, lúc 15:15

Con gái rất yêu dấu của Ta, đã đến lúc phải chuẩn bị cho tất cả các Linh mục, Giám mục, và tất cả những ai cai quản Hội Thánh Công Giáo và Tông Truyền của Ta trên trái đất.

Thời điểm đã cận kề để cuộc bách hại đối với vị đại diện yêu dấu của Ta, Đức Bênêdictô XVI, đạt đến đỉnh điểm.

Chẳng bao lâu nữa ngài sẽ bị buộc phải trốn khỏi Vatican. Khi ấy sẽ là thời điểm mà Giáo Hội của Ta bị chia rẽ, phe này chống lại phe kia.

Ta kêu gọi tất các tôi tớ được thánh hiến của Ta hãy nhớ lại lời khấn hết sức thánh thiêng của các con.

Đừng bao giờ rời bỏ sứ vụ của các con. Đừng bao giờ ruồng bỏ Ta. Đừng bao giờ đón nhận những dối trá thay cho Sự Thật.

Các con phải kêu cầu Ta trong những thời điểm khó khăn ở phía trước. Các con phải trỗi dậy, hiệp nhất và theo Ta.

Hãy xin ơn sức mạnh mà các con sẽ cần đến qua Chiến Dịch Cầu Nguyện đặc biệt này:

Chiến Dịch Cầu Nguyện (66) Xin giúp con mãi trung thành với Lời Chí Thánh của Chúa (Dành cho hàng giáo sĩ)

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con luôn giữ vững lòng trung thành với Lời Chí Thánh của Chúa.

Xin ban cho con sức mạnh để giương cao Sự Thật về Giáo Hội Chúa khi đối mặt với nghịch cảnh.

Xin tuôn đổ trên con Ân Sủng, để cử hành các Bí Tích Thánh Thiêng theo cách thức Chúa đã dạy chúng con.

Xin giúp con nuôi dưỡng Hội Thánh Chúa bằng Bánh Sự Sống và giữ lòng trung thành với Chúa ngay cả khi con bị ngăn cấm làm như vậy.

Xin giải thoát con khỏi xiềng xích của sự lừa dối mà con phải đối mặt, để rao giảng Lời Chân Thật của Chúa.

Giờ đây xin che chở hết thảy các tôi tớ thánh bằng Máu Châu Báu Chúa, để chúng con một lòng can đảm, trung thành và kiên vững trong bổn phận của chúng con đối với Chúa, Đấng Cứu Thế Yêu Dấu của chúng con, Chúa Giêsu Kitô. Amen.

Đừng ngã lòng, hỡi các tôi tớ được thánh hiến của Ta, vì sự bất hòa đã từng được tiên báo và phải xảy ra trong trận chiến cuối cùng để giành lấy các linh hồn.

Ta yêu các con và ở với các con khi giờ đây các con đồng hành với Ta trên con đường gai góc lên đồi Canvê để một lần nữa mang lại ơn cứu rỗi cho tất cả các linh hồn.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#490/ Linh hồn những người trẻ rất quý giá đối với Ta và Ta phải khóc vì cách giáo dục không hề dạy bảo họ về Sự Thật (17-07-2012)

Thứ ba ngày 17 tháng 7 năm 2012, lúc 16:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Sứ Vụ của con phải đón nhận tất cả con cái Thiên Chúa. Ta đặc biệt khao khát linh hồn của những người trẻ tuổi và những ai đã để trí khôn loài người bịt tai họ trước Sự Thật về Sự Hiện Hữu của Ta.

Linh hồn những người trẻ rất quý giá đối với Ta và Ta phải khóc vì cách giáo dục không hề dạy bảo họ về Sự Thật. Họ bị dẫn dắt vào một vực thẳm tăm tối bởi những bậc cha mẹ mà nhiều người trong số họ không tin vào Thiên Chúa.

Ánh sáng mà họ tìm kiếm là thứ ánh sáng giả dối của tất cả những hào nhoáng mà người ta mang đến cho họ. Họ bị cám dỗ bởi âm nhạc, quần áo và giải trí, tất cả đều được sắp đặt nhằm kích thích các giác quan.

Họ không nhận biết Ta. Nhiều người không bao giờ nghe nói về Ta hoặc về niềm hy vọng mà Ta là hiện thân trong cuộc tìm kiếm hạnh phúc tương lai của họ.

Luxiphe, thiên thần sa ngã trong số các Thiên thần Thượng Đẳng của Chúa Cha, là một kẻ được ban cho tài năng âm nhạc.

Là Satan trong thế giới ngày nay, hắn cám dỗ những linh hồn non dại của Ta bằng âm nhạc.

Âm nhạc là thứ vũ khí hủy diệt của Satan và hắn dùng mọi thể loại để lôi kéo các linh hồn bé nhỏ vô tội vào mạng lưới dối trá của hắn.

Âm nhạc là một Món Quà vĩ đại từ Thiên Chúa. Âm nhạc cũng bị lạm dụng để che đậy sự trung thành với tên ác quỷ qua những lời ca tôn vinh con thú. Rất ít linh hồn người trẻ hiểu được sức mạnh của âm nhạc hoặc nhận biết khi âm nhạc bị sử dụng một cách sai lầm.

Ta khẩn thiết kêu gọi các con trợ giúp Ta cứu lấy những linh hồn nhỏ bé này. Hãy mang họ đến với Ta. Đừng bắt buộc họ. Thay vì thế, hãy dâng lên Ta những đứa con non dại của Ta qua lời nguyện này:

Chiến Dịch Cầu Nguyện (67) Xin gìn giữ con cái của con an toàn khỏi tay Vua Lừa Dối

Lạy Chúa Giêsu dấu yêu, con nài xin Chúa gìn giữ con cái con được an toàn khỏi tay Vua Lừa Dối.

Con xin hiến dâng những đứa con (nêu tên ra đây) cho Thánh Tâm Chúa và cầu xin, nhờ sự che chở của Máu Châu Báu Chúa, xin Chúa soi sáng linh hồn chúng và mang vào vòng tay yêu thương của Chúa cách an toàn, để chúng được bảo vệ khỏi mọi nguy hại.

Con cầu xin Chúa mở rộng tâm hồn chúng và tuôn đổ Thần Khí Chúa trên linh hồn chúng trong suốt Cuộc Soi Sáng Lương Tâm, để chúng được tẩy sạch mọi tội lỗi. Amen.

Lời nguyện cho những kẻ vô thần trong suốt cuộc Cảnh Báo

Với những kẻ xưng mình vô thần, giờ đây hãy lắng nghe Lời hứa của Ta. Ta yêu các con và Ta không bao giờ từ bỏ việc cứu lấy các con thoát khỏi nanh vuốt của tên lừa dối, Satan, kẻ làm cho các con mù lòa trước Sự Thật. Khi thời gian đến, và trong Cuộc Cảnh Báo khi các con thấy được những tội lỗi của các con phơi bày ra trước mắt, hãy thưa lên những lời này :

“ Lạy Chúa Giêsu, xin tỏ cho con thấy Sự Thật và cứu con khỏi sự dữ. Con thực lòng thống hối vì những tội lỗi của con. Giờ đây xin Chúa đón nhận con và tỏ cho con thấy Ánh Sáng Lòng Thương xót Chúa. Amen.”

Các con sẽ không bao giờ hoang mang nữa nếu các con đọc lời cầu nguyện này. Gánh nặng sẽ được cất nhắc khỏi tâm hồn các con và các con sẽ thực sự bình an. Hãy nhớ lấy những lời này khi ngày ấy đến. Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi các con. Cha sẽ ôm lấy các con và các con sẽ cảm nhận Tình yêu của Ta dâng trào nơi thể xác các con và khi ấy các con sẽ có được bằng chứng mà các con hằng mong đợi.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#491/ Một khi Cuộc Cảnh Báo xảy ra sẽ có rất nhiều hoang mang (17-07-2012)

Thứ ba ngày 17 tháng 7 năm 2012, lúc 23:18

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, giờ đây thời gian đang trôi đi nhanh chóng. Ta đã giành thời gian để chuẩn bị cho tất cả các con.

Hỡi các tín hữu của Ta, các con đã biết phải làm những gì. Việc các con xưng tội là quan trọng và từ nay trở đi các con phải cố gắng xưng tội mỗi tuần một lần.

Hãy sống bình an. Ta hài lòng với cách các con vâng theo những lệnh truyền của Ta. Hãy tiếp tục đến với những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta và hãy chú tâm vào những lời cầu nguyện để cứu linh hồn của tha nhân.

Một khi Cuộc Cảnh Báo xảy ra, sẽ có rất nhiều hoang mang. Người ta ở khắp mọi nơi, sẽ trở nên khiêm nhường khác hẳn tính cách thông thường của họ.

Nhiều người sẽ quá đau khổ đến nỗi không thể quay trở lại chỗ làm việc của họ ngay được. Những người ở những vị thế đầy quyền lực, trong các chính phủ, sẽ đặt nghi vấn về luật pháp của họ.

Những kẻ sát nhân và những tên tội phạm trong cộng đồng các con sẽ cảm thấy đau buồn và tuyệt vọng khủng khiếp nhưng nhiều người trong số họ sẽ đền tội.

Các Linh mục và những tôi tớ được thánh hiến khác của Ta sẽ nhận biết ngay lập tức rằng những Thông Điệp này đến từ Môi Miệng Thánh Thiêng của Ta.

Khi ấy họ sẽ trỗi dậy và đi theo những tín hữu trung thành của Ta để giúp Ta chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Ta.

Một số người trong số họ sẽ nhận biết rằng chính Ta nói với họ nhưng họ lại thiếu can đảm để công khai công bố Lời Chí Thánh của Ta.

Cuối cùng họ sẽ được ban cho những Ân sủng để bảo vệ những Bí Tích của Ta khi mà họ nhận ra rằng những Bí Tích này sắp sửa bị xúc phạm. Khi ấy họ sẽ được ban cho bằng chứng về những lời tiên tri này.

Từ đó trở đi các bậc cha mẹ sẽ cần phải giúp con cái của họ từ 7 tuổi trở lên thấm nhuần tầm quan trọng của việc cầu nguyện và ăn năn sám hối. Hỡi các bậc cha mẹ, các con có bổn phận dạy dỗ con cái mình về Sự Thật.

Tâm hồn chúng sẽ mở ra đón nhận Tình Yêu của Ta sau Cuộc Cảnh Báo và các con phải tiếp tục hướng dẫn chúng trong những vấn đề tâm linh.

Hãy bảo đảm rằng các con đã giữ Nước Phép và một cây Thánh Giá Trừ Quỉ của Thánh Bênêdictô trong nhà từ nay trở đi, cùng với Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống được treo trong nhà các con. Tất cả những thứ ấy sẽ bảo vệ gia đình các con.

Hãy tuân theo lệnh truyền của Ta và mọi sự sẽ tốt đẹp.

Hỡi con gái của Ta, giờ đây con phải dấn thân và bảo đảm rằng Sách Sự Thật được xuất bản càng nhanh càng tốt. Điều quan trọng là những ai không có máy vi tính thì phải có Sách Sự Thật.

Đừng sợ hãi vì Ta sẽ dẫn dắt con và ban cho con sự trợ giúp để bảo đảm rằng Sách Sự Thật sẽ được gửi đi trên toàn thế giới.

Hãy dấn thân trong bình an. Hãy dấn thân trong Tình Yêu. Ta sẽ ở với con luôn mãi.

Ta ở bên con từng giây phút trong ngày để dẫn dắt con ngay cả khi con không nhận ra điều đó. Ta ở trong trái tim con.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#492/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Xã hội được gọi là bao dung của ngày hôm nay cảm thấy khó chịu khi các con nói rằng các con tin vào Chúa Giêsu Kitô (18-07-2012)

Thứ tư ngày 18 tháng 7 năm 2012, lúc 18:15

Hỡi con của Mẹ, giờ đây Mẹ phải khóc vì cách mà con cái Thiên Chúa tỏ ra sợ hãi hay lấy làm ngại ngùng khi tuyên xưng tình yêu họ dành cho Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa.

Biết bao người trong thế giới ngày nay, những người yêu mến Thánh Tử của Mẹ, cảm thấy xấu hổ khi công khai tuyên xưng Danh Thánh của Người nơi công cộng vì sợ bị khiển trách.

Xã hội được gọi là khoan dung ngày nay cảm thấy khó chịu khi các con nói rằng các con tin vào Chúa Giêsu Kitô, Con Người và tin vào các Giáo Huấn của Người.

Tuy nhiên nhiều người trong các con không bao giờ suy nghĩ về việc lạm dụng Thánh Danh của Người, nhiều lần trong ngày, họ thốt ra những lời phỉ báng.

Người ta rất thường xuyên nhắc đến Danh Người nhưng không phải theo cách thức cần phải có.

Biết bao nhiêu người e ngại, không dám công khai tình yêu họ đối với Thánh Tử của Mẹ, trong một thế giới vốn có ác cảm với Kitô Giáo.

Hai phần ba thế giới này có ác cảm với Kitô Giáo.

Những Kitô hữu bị bức hiếp, khinh miệt và thường bị ngược đãi không như những tôn giáo khác trên thế giới.

Dân Do Thái, dân Thiên Chúa tuyển chọn, cũng phải chịu đau khổ và bị bách hại theo cách thức vô nhân đạo nhất bởi vì nguồn gốc của họ. Là dân được tuyển chọn, họ sẽ sớm hoán cải và sẽ chào đón Đấng Mêsia lần thứ hai, mặc dù lần đầu tiên họ đã không đón nhận Người.

Hỡi các con, các con không bao giờ được phép sợ hãi khi tuyên xưng tình yêu của các con dành cho Thánh Tử của Mẹ. Khi các con công khai thể hiện tình yêu ấy một cách can đảm, thì nhiều người sẽ lắng nghe. Khi càng công bố Lời Chí Thánh của Người, thì các con càng trở nên tự tin hơn.

Rồi các con sẽ lãnh nhận thêm nhiều Ân sủng để tăng sức mạnh nhằm thực hiện bước kế tiếp.

Sau một thời gian, các con sẽ không bận tâm việc người khác nghĩ gì về các con. Tuy nhiên nhiều người sẽ có ấn tượng bởi sự chân thật của các con và muốn hiểu biết nhiều hơn về Thánh Tử của Mẹ.

Giờ đây là lúc các con loan báo về Lòng Thương Xót của Con Mẹ cho càng nhiều người càng tốt.

Họ phải được nghe biết về Lòng Thương Xót Thánh Thiêng của Người, Ân Huệ trọng đại nhất trong Cuộc Cảnh Báo, vốn sẽ được tỏ ra cho toàn thể nhân loại. Rồi sau đó, họ sẽ nhận biết Sự Thật và nhiều người hơn nữa sẽ mong muốn lắng nghe những Thông Điệp này từ Thiên Đàng.

Cám ơn con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Mẹ yêu dấu của các con trên Thiên Đàng

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#493/ Hai Cánh Tay Ta đã bị kéo ra khỏi các khớp xương trong Cuộc Khổ Hình Thập Giá và vì thế Hình Ảnh trên Khăn Liệm Thành Turin cho thấy điều này (19-07-2012)

Thứ năm ngày 19 tháng 7 năm 2012, lúc 07:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta. Một âm mưu hết sức ghê tởm nhằm lừa gạt con cái Thiên Chúa đang được dàn dựng để phá bỏ bằng chứng về sự Hiện Hữu của Ta.

Chẳng bao lâu nữa nhiều kẻ sẽ xuất hiện, giả dạng như những tôi tớ thánh thiện và nhiệt thành của Ta, nhằm tìm cách phá hủy lòng tin vào Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của các con.

Chúng sẽ bắt đầu bằng việc đặt nghi vấn về sự ra đời của Ta, sự trinh khiết của Mẹ Ta, và sự Phục Sinh từ cõi chết của Ta.

Chúng sẽ phỉ báng tất cả những điều ấy như là dối trá và chúng sẽ đưa ra những thứ mà chúng gọi là bằng chứng để bảo đảm rằng số lượng nhiều nhiều nhất có thể những Kitô hữu nghi ngờ về Cuộc Đời của Ta trên mặt đất.

Chúng sẽ tạo ra những dối trá về Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta và chúng sẽ đưa ra những tuyên bố về tư cách đạo đức của Ta.

Sau đó chúng sẽ bắt đầu tấn công những thánh tích, đặt nghi vấn về những thánh tích này và tìm cách để bày ra như những thứ dị đoan trong tâm trí các Kitô hữu.

Rồi tới phiên Tấm Khăn Liệm ThànhTurin, tấm khăn đã bao bọc thân mình Ta trong huyệt mộ. Cuối cùng chúng sẽ phủ nhận rằng tấm khăn đó không xác thực và quảng bá những điều dối trá.

Chúng sẽ nói Cánh Tay Ta quá dài và chúng sẽ đặt nghi vấn về điều này. Tuy nhiên chúng không thể hiểu được sự tra tấn khủng khiếp mà Thân Mình Ta đã phải chịu trong Cuộc Khổ Hình Thập Giá. Hai Cánh Tay Ta đã bị kéo ra khỏi các khớp xương trong Cuộc Khổ Hình Thập Giá và vì thế Hình Ảnh trên Tấm khăn Liệm Thành Turin cho thấy điều này.

Sau đó chúng sẽ tìm cách chứng minh rằng biến cố Phục Sinh của Ta chưa bao giờ diễn ra. Những lời dối trá mà chúng thốt ra cho thấy chúng nỗ lực hết sức nhằm xóa bỏ mọi vết tích về Ta.

Kế tiếp chúng sẽ tước đi những Bí Tích và Kinh Thánh khỏi tất cả những ai hoán cải trong Cuộc Cảnh Báo.

Chúng sẽ cấm sách Kinh Thánh ở hầu hết mọi nơi.

Rồi sau đó chúng sẽ giới thiệu một cuốn sách mới đầy lầm lạc mà chúng tuyên bố rằng cuốn sách này sẽ chỉ ra tầm quan trọng của việc yêu thương lẫn nhau.

Chúng sẽ lợi dụng tình yêu mà các Kitô hữu sẵn có trong lòng, một Tặng ân của Thiên Chúa để khiến họ đón nhận cái được gọi là thông điệp của tình yêu.

Chúng sẽ nói hãy yêu thương nhau. Khi ấy chúng sẽ nói hãy yêu quý tôn giáo của nhau. Hãy kết hợp với nhau thành một tôn giáo và hãy thể hiện tình yêu chân thật với những người anh chị em.

Yêu chính bản thân mình sẽ là thông điệp được đề cao.

“Hãy yêu bản thân mình trước và các bạn sẽ thấy dễ dàng hơn để yêu người lân cận” sẽ là thông điệp của chúng và đây sẽ là sự dối trá khủng khiếp nhất mà chúng sẽ buộc các con phải đón nhận.

Yêu chính bản thân mình hơn yêu tha nhân là xúc phạm đến Thiên Chúa.

Đó là sự ích kỷ. Đừng nghe những lời dối trá đó. Tuy nhiên, vì những lời dối trá ấy quá thuyết phục đến nỗi nhiều người sẽ tin vào những gì được dạy bảo và sẽ đi theo kẻ lãnh đạo của thứ tôn giáo toàn cầu này, hệt như những con cừu bị đem đi giết.

Thứ tôn giáo toàn cầu này sẽ xâm nhập vào rất nhiều quốc gia và được nhiều Chính Phủ dung túng.

Chúng sẽ loại bỏ không thương tiếc những Lề Luật của Kitô Giáo.

Chúng sẽ đưa ra những luật lệ để cấm tất cả mọi tôn giáo, đặc biệt là Kitô Giáo.

Chúng sẽ thanh trừng những ai không đáp ứng những đòi hỏi của chúng.

Chủ nghĩa Cộng Sản sẽ là cội rễ của tất cả những sự độc ác này.

Không phải vì Chủ nghĩa Cộng Sản quảng bá thuyết vô thần. Chính là vì Chủ nghĩa Cộng Sản cổ vũ cho sự căm thù đối với Thiên Chúa.

Nga và Trung Quốc sẽ nắm quyền lực trong nhiều quốc gia, bắt đầu từ Âu Châu.

Liên Minh Châu Âu, con thú mười sừng, sẽ bị nghiền nát bởi con thú thứ hai, độc ác và mãnh mẽ hơn.

Sau đó Chủ nghĩa Cộng sản sẽ phát triển trước khi lan tràn khắp nơi.

Giai đoạn này sẽ không kéo dài. Nó sẽ ngắn thôi.

Lời cầu nguyện của các con sẽ giảm thiểu được tác hại, nhưng điều này đã từng được tiên báo và sẽ xảy ra.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho sự hoán cải trên toàn thế giới trong Cuộc Cảnh Báo.

Nếu như đại đa số các linh hồn chịu hoán cải thì Cuộc Đại Nạn sẽ được giảm nhẹ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#494/ Chẳng bao lâu nữa một sự dối trá ghê tởm nhất sẽ được bày ra cho nhân loại mà họ không thể thấu hiểu được (20-07-2012)

Thứ sáu ngày 20 tháng 7 năm 2012, lúc 17:46

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, thời gian của Cơn Hoạn Nạn sẽ kéo dài ba năm rưỡi, bắt đầu từ tháng 12 năm 2012.

Trong khoảng thời gian này tên phản Kitô sẽ xuất hiện như một vị anh hùng quân sự.

Linh hồn của hắn đã được trao cho Satan, kẻ chiếm hữu hoàn toàn con người hắn.

Những quyền lực mà hắn sẽ chiếm giữ có nghĩa là cuối cùng hắn không những được xem như một người kiến tạo hòa bình mà người ta còn nghĩ rằng hắn chính là Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế của nhân loại.

Cuối cùng, người ta cũng tin rằng tên phản Kitô được sai đến để báo trước Cuộc Quang Lâm.

Vì vậy rất nhiều linh hồn đáng thương sẽ tự nguyện chấp nhận dấu ấn của hắn, dấu của con thú. Vì hắn chính là con thú, trong mọi phương diện, do cách thức mà Satan thể hiện trong thân xác của hắn.

Hắn sẽ thực hiện nhiều phép lạ trên trời.

Hắn sẽ chữa lành người ta.

Hắn sẽ là người đứng đầu thứ tôn giáo toàn cầu mới và tiên tri giả, kẻ lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo vốn chỉ còn lớp vỏ bên ngoài, sẽ làm việc chặt chẽ với nhau để lừa dối tất cả con cái Thiên Chúa.

Chẳng bao lâu nữa một sự dối trá ghê tởm nhất sẽ được bày ra cho nhân loại mà họ không thể thấu hiểu được.

Đối với những ai trong các con đang được trao ban cho Sách Sự Thật gồm những Thông Điệp Thánh Thiêng của Ta để cảnh báo nhân loại thì hãy biết điều này.

Kế hoạnh của chúng hết sức tinh vi đến nỗi nhiều người sẽ bị đánh lừa bởi lớp vỏ bên ngoài đầy yêu thương và nhân đạo mà chúng tỏ ra trước thế giới, vốn nằm trong kế hoạch độc ác của chúng.

Tên phản Kitô cùng với tiên tri giả đang hoàn tất kế hoạch cho sự thống trị độc ác của chúng và điều đầu tiên chúng thực hiện sẽ là việc leo thang chiến tranh ở Trung Đông.

Tên phản Kitô sẽ là kẻ giật dây ở phía sau hậu trường. Kế đó hắn sẽ xuất hiện và sẽ được nhìn nhận là làm trung gian cho một kế hoạch hòa bình.

Khi ấy thì cả thế giới sẽ gục ngã trước sự mê hoặc của hắn.

Trong khi ấy, tiên tri giả sẽ thâu tóm quyền lực trong Giáo Hội Công Giáo.

Rất nhanh chóng, Giáo Hội Công Giáo sẽ bị lôi kéo vào thứ tôn giáo toàn cầu mới, một bức bình phong cho việc thờ phượng Satan. Tôn thờ bản thân sẽ là mục tiêu chủ yếu của sự ghê tởm này và chúng sẽ đưa ra những luật mới vốn sẽ dẫn tới việc bãi bỏ các Bí Tích và xóa bỏ tội lỗi.

Các Bí Tích sẽ chỉ thật sự có được từ các linh mục và các giáo sĩ thuộc Kitô Giáo vốn giữ vững lòng trung thành với Ta. Họ sẽ cử hành những Bí Tích trong những nhà thờ có chỗ trú ẩn đặc biệt.

Việc xóa bỏ tội lỗi sẽ được đưa ra qua những thứ luật vốn được coi là thừa nhận sự khoan dung.

Những luật này bao gồm phá thai, trợ tử và hôn nhân đồng giới. Các giáo hội sẽ bị buộc phải cho phép hôn nhân đồng giới và các linh mục sẽ bị buộc phải chúc lành cho họ trước Mắt Ta.

Trong thời gian này, chúng sẽ tiếp tục công bố phiên bản riêng của chúng về Thánh Lễ. Việc chúng cử hành Bí Tích Thánh Thể Khi chúng xúc phạm đến Mình Thánh Ta sẽ được thực hiện ngay trong những nhà thờ Công Giáo.

Sự hiện diện của Ta sẽ không còn trong những Thánh Lễ như thế nữa và sự hiện diện của Ta cũng không còn trong chính những nhà thờ mà chúng xúc phạm đến Ta.

Tất cả những điều này sẽ rất đáng sợ đối với các tín hữu của Ta. Các con sẽ không còn có thể được hưởng nhờ ơn ích từ các Bí Tích, trừ khi các Bí Tích ấy được cử hành bởi những linh mục trong Giáo Hội Còn Sót Lại của Ta trên thế giới.

Chính vì thế mà giờ đây Ta ban cho các con những Ơn Sủng, như Ơn Toàn Xá để tha thứ tội lỗi cho các con. Điều này KHÔNG có nghĩa là Ơn Tòan Xá có thể thay thế cho Bí Tích Giải Tội của người Công Giáo.

Đây sẽ là cách để các con có thể duy trì tình trạng Ân sủng.

Mặc dù hàng tỷ người sẽ được ơn hoán cải trong Cuộc Cảnh Báo, nhưng những lời tiên tri vẫn xảy ra. Phần lớn những lời tiên tri này có thể được giảm nhẹ nhờ lời cầu nguyện để giảm bớt sự khổ đau và bách hại.

Hỡi các tín hữu của Ta, hãy nhớ rằng các con luôn được bảo vệ bởi Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống.

Các con phải loan truyền Ấn Tín và đem Ấn Tín này đến cho càng nhiều người càng tốt.

Xin hãy hiểu cho rằng Ta nói với các con những điều này là để chuẩn bị cho các con, để các con có thể ngăn cản càng nhiều càng tốt những linh hồn đón nhận dấu của con thú.

Satan sẽ sử dụng sức mạnh của việc chiếm hữu những linh hồn đón nhận dấu của hắn và sẽ rất khó để cứu được họ.

Hỡi các tín Hữu của Ta, các con sẽ được hướng dẫn từng bước qua Sứ Vụ này. Các con không được phép để cho nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm hồn các con vì Ta sẽ tuôn đổ trên các con lòng can đảm, sức mạnh, sức chịu đựng và lòng trông cậy để các con hiên ngang trỗi dậy và tiến bước trong Đạo Binh của Ta.

Hãy nhớ rằng Satan không thể thắng được trận chiến này vì điều này không bao giờ có thể xảy ra.

Chỉ có những ai có Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống và những ai giữ lòng trung thành và trung kiên với Thiên Chúa mới có thể chiến thắng.

Chúa Giêsu của con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#495/ Tình Yêu của Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên tất cả những ai khẩn cầu Thiên Chúa Cha ngăn chặn tên phản Kitô gây đau khổ kinh hoàng cho nhân loại (21-07-2012)

Thứ bảy ngày 21 tháng 7 năm 2012, lúc 15:15

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, đối với những tín hữu của Cha, những ai trong các con lo lắng về khoảng thời gian phía trước, các con phải biết rằng tất cả Quyền Năng nằm trong Tay của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu.

Mong ước duy nhất của Người là cứu tất cả con cái của Người khỏi nanh vuốt của con thú.

Đáng buồn thay, những người không tin lại chối bỏ sự hiện diện của con thú, Satan, và cho rằng hắn chỉ là sản phẩm hư cấu của trí tưởng tượng.

Hắn và đội quân những tên ác quỷ của hắn có mặt khắp nơi, xúi giục con cái Thiên Chúa phạm tội trong những tư tưởng, những hành động và việc làm của họ từng giây từng phút trong ngày.

Chúa Cha không chỉ muốn cứu linh hồn của từng con cái của Người, Người còn muốn bảo vệ họ khỏi cuộc bách hại của tên phản Kitô.

Sức mạnh để ngăn chặn, giảm nhẹ và giảm thiểu những thử thách này nằm trong tay các con, hỡi các tín hữu của Cha.

Lời cầu nguyện của các con có thể làm giảm nhẹ nỗi thống khổ mà đội quân của Satan đang hoạch định cho những năm sắp tới.

Những ai hoán cải và quay trở về với Đường Lối của Đức Chúa, Thiên Chúa Tối Cao, sẽ được ban cho những Ân sủng để giúp ngăn chặn phần lớn kế hoạch xấu xa độc ác do tổ chức tội ác đang chuẩn bị nhằm chống lại anh chị em đồng loại của họ.

Tình Yêu của Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên tất cả những ai khẩn cầu Thiên Chúa Cha ngăn chặn tên phản Kitô gây đau khổ kinh hoàng cho nhân loại.

Các con phải siêng năng cầu nguyện để tên phản Kitô và tiên tri giả nhanh chóng bị triệt hạ.

Hỡi các tín hữu của Cha, các con sẽ được ban cho những Kinh Cầu đặc biệt trong Chiến Dịch Cầu Nguyện để phá tan và làm suy yếu quyền lực của hắn.

Các con phải đọc những Kinh Cầu này hàng ngày sau Cuộc Cảnh Báo, thích hợp nhất là đọc trong lúc Chầu Thánh Thể.

Những Kinh Cầu này, được sắp đặt để tiêu diệt tên phản Kitô và đội quân của hắn, sẽ là một sức mạnh đầy quyền năng và nếu có đủ số người liên kết cùng cầu nguyện bằng những Kinh Cầu ấy, họ sẽ rất đắc lực trong việc làm gián đoạn phần lớn những kế hoạch do tên phản Kitô và tiên tri giả gây ra.

Kinh cầu đầu tiên sẽ được ban cho các con trong thời gian ngắn sắp tới.

Hãy mạnh mẽ và tín thác vào Tình Yêu của Cha dành cho các con, vì Cha không hề muốn nhìn thấy các con phải chịu đau khổ.

Tất cả những gì Cha mong muốn là sự đoàn tụ của tất cả nhân loại trong Kỷ Nguyên Mới của Hòa Bình đang ở phía trước.

Chính đây là điều mà tất cả các con cần phải tập trung vào. Tất cả đau khổ sẽ được xóa bỏ và đi vào quên lãng khi Kỷ Nguyên Mới đến.

Hãy kiên nhẫn. Hãy tín thác vào Cha và hãy biết rằng tình yêu mà Chúa Cha Hằng Hữu dành cho con cái của Người thì lớn hơn tất cả và vượt quá sự hiểu của các con.

Hãy yêu mến và tín thác vào tình yêu vô biên của Người và hãy biết rằng Quyền Năng nơi Lòng Thương Xót của Cha mạnh mẽ đến nỗi khi Lòng Thương Xót của Cha bảo bọc toàn thể nhân loại thì hàng tỷ người sẽ hoán cải.

Chính Quyền Năng của Chúa Thánh Thần, vốn sẽ dâng trào trong phần lớn các linh hồn của con cái Thiên Chúa, sẽ trở thành một gánh nặng không thể chịu đựng nổi đối với tên phản Kitô.

Hắn sẽ khó lòng mà đâm thủng được binh giáp của Đạo Binh Thiên Chúa.

Chính vì thế mà các con không bao giờ được phép từ bỏ hy vọng. Trận chiến để giành lấy các linh hồn có thể được rút ngắn và giảm nhẹ nếu có đủ linh hồn hoán cải và thực hiện như Cha truyền dạy.

Cha yêu thương tất cả các con và Cha hy vọng các con luôn tín thác vào Cha.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#496/ Các con sẽ chiến thắng trong cuộc chiến giành lấy các linh hồn và sẽ không còn bao lâu nữa trước khi Thế Giới Mới, vốn sẽ không bao giờ cùng, sẽ xuất hiện (22-07-2012)

Chúa Nhật ngày 22 tháng 7 năm 2012, lúc 19:00

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, giờ đây nhiều linh hồn ưu tuyển đang phải chịu một nỗi thống khổ khủng khiếp bởi sự trừng phạt của tội lỗi khi mà tâm hồn họ được kết hiệp mật thiết với Thánh Tâm Cha.

Sự kết hiệp trong đau khổ giờ đây đang được các thị nhân, các tiên tri, và các linh hồn hiến tế đón nhận để cứu lấy linh hồn những ai sẽ chết trong tội trọng trong Cuộc Cảnh Báo.

Nỗi thống khổ này không giống bất kỳ sự khổ đau nào khác, và nó sẽ giúp đánh bại kẻ thù trong Cuộc Cảnh Báo.

Hỡi con gái của Cha, con phải tiếp tục công bố các Thông Điệp của Cha, mặc dù giờ đây công việc này gây đau khổ cho con.

Tình trạng bất ổn trên thế giới sẽ gia tăng nhanh chóng, và không chỉ có chiến tranh mà thôi, nhóm ngân hàng toàn cầu cũng sẽ tìm cách nắm quyền kiểm soát phần lớn các loại tiền tệ trên thế giới.

Tình trạng hỗn loạn sẽ tràn lan và những thảm họa sinh thái sẽ gia tăng khi Bàn Tay của Chúa Cha giáng phạt con người do tính yếu nhược và sự nô lệ cho tội lỗi của họ.

Hỡi các tín hữu của Cha, những lời cầu nguyện của các con đã đẩy lui được nhiều thảm họa, lẽ ra đã hủy diệt các thành phố và các quốc gia.

Các con không bao giờ được bỏ việc cầu nguyện. Sự kiên nhẫn và lòng trung thành của các con đối với Cha, Chúa Giêsu của các con, sẽ xoa dịu được tình hình.

Các con phải vững mạnh trong thời gian xung đột vì rất sớm thôi mọi thứ sẽ thay đổi.

Bất chấp sự độc ác của đội quân Satan, lòng tin đang gia tăng trong Đạo Binh của Cha sẽ cản lối và ngăn chặn chúng thực hiện những nỗ lực nhằm hủy diệt Giáo Hội của Cha.

Đừng bao giờ ngã lòng trong Sứ Vụ này, ngay cả khi dường như là vô vọng. Lòng Thương Xót của Cha là vô biên. Tình Yêu của Cha bảo bọc tất cả con cái Thiên Chúa.

Các con sẽ chiến thắng trong cuộc chiến giành lấy các linh hồn và cuộc chiến ấy sẽ không kéo dài trước khi Thế Giới Mới, vốn sẽ không bao giờ cùng, sẽ xuất hiện.

Đây là tương lai của các con, tương lai của thế giới mới mà các con phải phấn đấu đạt được. Thời đại của Satan sắp đến hồi kết thúc rồi.

Hãy vui mừng vì chẳng bao lâu nữa nỗi thống khổ sẽ đi vào quên lãng.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#497/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, tước hiệu cuối cùng của Mẹ được ban từ Thiên Đàng, hãy để Mẹ trợ giúp các con (23-07-2012)

Thứ hai ngày 23 tháng 7 năm 2012, lúc 16:36

Con gái của mẹ, thung lũng nước mắt tràn ngập trong mọi quốc gia dưới biết bao hình thức đã từng được tiên báo nhiều lần trước đây.

Tuy nhiên người ta đã không lắng nghe những lời cảnh báo mà mẹ đã ban cho các thị nhân trong nhiều thế kỷ qua.

Một số người nhận biết lời hứa của Đấng Cứu Thế khi Người phán rằng Người sẽ ngự đến để cai trị thế giới vốn không bao giờ cùng, họ có thể nhận ra được những dấu chỉ.

Đa số sẽ không nhận ra những dấu chỉ vì họ không biết đến Phúc Âm.

Hỡi các con, thời buổi nãy sẽ rất khốn khó và đầy hoang mang. Mẹ, là Mẹ yêu dấu của các con, sẽ bảo vệ các con chống lại Satan, chỉ cần các con cầu xin Mẹ.

Mẹ đã được ban cho quyền năng để đạp đầu hắn. Nếu các con khẩn cầu sự trợ giúp của Mẹ, Mẹ sẽ xoa dịu nỗi khổ của các con.

Hỡi con, ảnh hưởng của hắn đang trở nên rõ ràng với nhiều người trong các con, những ai tỉnh thức.

Sự độc ác của hắn đã trở nên rõ ràng đối với nhiều con cái Thiên Chúa.

Tội sát nhân, giết người tàn bạo, chiến tranh, lòng tham, sự vô luân, tội ác lan tràn vốn vi phạm từng Điều Răn của Thiên Chúa, được ban qua Môsê, tất cả đều được bày ra cho các con chứng kiến.

Với những ai có lòng tin yếu kém và nói rằng những điều này có vấn đề gì đâu, thì các con phải biết sự tàn phá mà Satan gây ra trên linh hồn các con.

Hắn giống như một căn bệnh khó mà chữa khỏi. Một khi căn bệnh này bủa vây các con, nó sẽ dẫn đến một căn bệnh khác thậm chí tệ hại hơn căn bệnh ban đầu vì thế một lần chữa trị thì không đủ.

Hắn đầu độc linh hồn, tâm trí và thể xác nhanh đến nỗi các con khó mà tự mình thoát ra được.

Hỡi các con, các con không nhận ra được hắn thù hận và cuồng bạo biết bao. Một khi hắn tàn phá một linh hồn, hắn sẽ không để linh hồn đó yên vì thế linh hồn đó sẽ rơi vào tình trạng hoang mang nghi ngờ đến gần như mất trí.

Trong một số trường hợp, những linh hồn đó không còn điều khiển được ý chí riêng của họ nữa.

Là Mẹ của tất cả con cái Thiên Chúa, Mẹ có được sức mạnh để cứu vớt linh hồn các con.

Là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, tước hiệu cuối cùng của Mẹ được ban từ Thiên Đàng, hãy để Mẹ trợ giúp các con.

Các con phải đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày để có được sự bảo vệ và Satan sẽ rời xa các con cũng như những người thân yêu của các con.

Đừng bao giờ đánh giá thấp Kinh Mân Côi vì sức mạnh của Satan sẽ suy giảm ngay khi các con đọc lên lời cầu nguyện này.

Hỡi các con, Sức Mạnh của Thiên Chúa được ban cho những ai kêu cầu Thánh Tử của Mẹ, Chúa Giêsu, để ban cho các con sức mạnh và sống qua thời gian khó. Sức mạnh sẽ không được ban cho các con trừ khi các con cầu xin.

Đây là Chiến Dịch Cầu Nguyện kế tiếp mà các con phải đọc để xin ơn bảo vệ khỏi Satan.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (68) Xin bảo vệ chúng con khỏi ảnh hưởng của Satan

Lạy Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin che chở con bằng Áo Choàng Rất Thánh của Mẹ, và bảo vệ gia đình con khỏi ảnh hưởng của Satan và những thiên thần sa ngã của hắn.

Xin giúp con luôn tín thác vào Lòng Thương Xót của Con yêu dấu Mẹ là Chúa Giêsu Kitô.

Xin giúp con giữ vững được tình yêu con dành cho Người, và đừng bao giờ để con đi lạc khỏi Sự Thật về Giáo Huấn của Người, dù cho bao nhiêu cám dỗ bày ra trước mắt con. Amen.

Hãy luôn cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để xin ơn bảo vệ chống lại tên ác quỷ vì hắn gây ra đau khổ khủng khiếp, hãm hại và khốn khổ trong cuộc sống các con.

Nếu như các con không cầu xin các con không lãnh nhận được những Ân sủng này.

Hãy luôn tín thác vào Mẹ, Mẹ của các con vì vai trò của Mẹ chính là để trợ giúp Thánh Tử của Mẹ cứu rỗi linh hồn của tất cả con cái Thiên Chúa.

Mẹ đầy yêu thương của các con

Nữ Vương của Trái Đất

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#498/ Những lời tiên tri của thánh Gioan chưa được tỏ lộ, giờ đây lại được ban cho nhân loại để thức tỉnh họ (24-07-2012)

Thứ ba ngày 24 tháng 7 năm 2012, lúc 17:39

Con gái yêu dấu của Ta, đã gần tới lúc những bí ẩn cuối cùng của Thiên Chúa Tối Cao được tiết lộ cho toàn thể nhân loại.

Hỡi con gái của Ta, tiếng nói của con cuối cùng cũng sẽ hoàn tất kế hoạch của Thiên Chúa trên trái đất để tiết lộ Sự Thật về Cuộc Quang Lâm của Ta.

Hỡi con gái của Ta, con là vị Thiên Thần Thứ 7 được sai đến để chuẩn bị cho con cái của Thiên Chúa canh tân đức tin để họ được cứu rỗi.

Khi con tiết lộ những bí mật nằm trong Bảy Ấn mà Ta, Chúa Giêsu, Chiên Thiên Chúa giờ đây mở ra, con sẽ khiến cho nhiều người tức giận.

Những dối trá độc ác gây ra bởi những người giả vờ là những tôi tớ trong Giáo Hội của Ta, sẽ bị phơi bày bởi chính tiếng nói của con.

Mọi hành động được thực hiện bởi những đồ đệ của Satan, những kẻ cả gan tuyên bố rằng chúng là những môn đệ của Ta, sẽ bị phơi bày. Mọi sự dối trá đều bị phơi bày cho mọi người xem thấy.

Thứ giáo hội mới đầy lầm lạc, do tên phản Kitô tạo ra, sẽ được bày ra theo đúng bản chất của thứ giáo hội ấy.

Mọi nỗ lực mà người ta thực hiện để lừa gạt con cái của Thiên Chúa, sẽ bị đảo lộn khi trận chiến để cứu nhân loại gia tăng.

Những lời phạm thượng thốt ra bởi những người không rao giảng nhân Danh Ta, sẽ được mọi người chứng kiến, mặc dù nhiều người không đón nhận Sự Thật của Thiên Chúa khi giờ đây Sự Thật đang được ban cho nhân loại.

Những lời được dấu kín từ rất lâu và được niêm phong cho đến thời cuối, giờ đây đang đến từ môi miệng Ta.

Không ai bị loại trừ khỏi Sự Thật. Tất cả mọi người sẽ được tỏ cho thấy Lời Sự Thật, khi một lần nữa, Ta chuẩn bị để cứu nhân loại khỏi án phạt đời đời.

Những lời tiên tri của thánh Gioan chưa được tỏ lộ, giờ đây lại được ban cho nhân loại để thức tỉnh họ.

Sau một thời gian rất lâu, một lần nữa Tin Mừng lại được loan truyền trên toàn thế giới.

Người mù sẽ lại nhìn thấy.

Người câm sẽ nói bằng lời Sự Thật, như thể mật ong đến từ môi miệng họ.

Người điếc sẽ lắng nghe và Sự Thật sẽ mang lại cho họ sự an ủi vốn đã vắng bóng từ rất lâu trong cuộc sống của họ.

Sự bội giáo sẽ vỡ tung và những linh hồn đơn sơ, đói khát Sự Thật cuối cùng sẽ đón nhận Sự Thật với đôi tay rộng mở.

Giờ đây Quyền Năng của Thiên Chúa sẽ thể hiện ở khắp mọi nơi.

Hãy biết chắc rằng hậu duệ của Satan và những đồ đệ của hắn sẽ làm tất cả mọi sự có thể được để ngăn chặn việc ban Sách Sự Thật cho nhân loại bởi Tình Yêu của Thiên Chúa.

Chúng sẽ bị bất lực trước Sự Thật, mặc dù không có vẻ gì là như vậy.

Giờ đây Thiên Đàng đang chờ đợi thời điểm để hiệp nhất toàn thể nhân loại cho Cuộc Quang Lâm Vinh Hiển của Ta.

Đừng bao giờ ruồng bỏ Ta. Hãy chào đón Ta khi Ta chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm Vinh Hiển của Ta

Hãy đưa gia đình các con vào trong Vòng Tay Ta khi Ta chuẩn bị để bảo bọc các con trong sự che chở bởi Ân Sủng đặc biệt từ Thiên Đàng của Ta.

Ta kêu gọi tất cả các con hãy nhận ra Lời Mời Gọi cuối cùng, qua sứ giả thứ 7 của Ta. Người được ban cho thẩm quyền để tiết lộ 7 tiếng kèn, những nội dung của Ấn thứ 7, khi ca đoàn các thiên thần chuẩn bị cho những lời tiên xảy ra.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#499/ Tình yêu là một dấu chỉ từ Thiên Chúa. Cho dù các con theo tôn giáo hoặc tín ngưỡng nào, thì tình yêu cũng chỉ có thể đến từ Thiên Chúa (25-07-2012)

Thứ tư ngày 25 tháng 7 năm 2012, lúc 23:30

Con gái yêu dấu của Cha, Cha muốn chia sẻ về tầm quan trọng của tình yêu và làm sao mà thế giới không thể tồn tại nếu không có tình yêu.

Thiên Chúa là Tình Yêu. Tình Yêu đến từ Thiên Chúa. Khi nào con cảm nhận được tình yêu thì ngay lập tức con sẽ cảm nhận được sự Hiện Diện của Thiên Chúa.

Gần như tất cả mọi người trên thế giới đều cảm nhận tình yêu ở một gian đoạn nào đó. Tình yêu giải thoát cho tâm hồn và sự trong trắng của tình yêu làm cho các con thoáng nhìn được chiều sâu của tình yêu mà Thiên Chúa dành cho từng con cái của Người.

Tình yêu đánh bại sự chết.

Tình yêu đánh bại ác thần.

Tình yêu tồn tại mãi mãi. Tình yêu là bất diệt vì tình yêu đến từ Thiên Chúa và sẽ trường tồn.

Khi tình yêu trong cuộc sống này bị tấn công bởi tên ác quỷ, kẻ hành động qua các linh hồn thì tình yêu phải chịu đau khổ, và héo mòn và đôi khi sự thờ ơ lãnh đạm hoặc hận thù thay thế cho tình yêu.

Chính nhờ tình yêu, đặc biệt là tình yêu dành cho tha nhân, mà hòa bình trên thế giới mới có thể phát triển.

Không có tình yêu mọi người sẽ trở nên cằn cỗi và chết.

Khi các con yêu một trẻ nhỏ các con đang cảm nhận cùng một thứ tình yêu trong Trái Tim Nhân Ái mà Chúa Cha dành cho từng người con được sinh ra trong thế giới bởi sự tạo dựng của Người.

Hãy tưởng tượng nỗi thống khổ của cha mẹ khi một đứa trẻ bị mất tích.

Nỗi đau khổ, lo lắng và dằn vặt giống hệt như Chúa Cha cảm nhận khi con cái của Người đi lang thang và lạc lối khỏi Sự Thật về sự Hiện Hữu của Người.

Khi ấy hãy tưởng tượng nỗi kinh hoàng mà cha mẹ phải chịu nếu họ không thể tìm thấy con của mình.

Điều gì sẽ xảy ra nếu họ bị mất đi đứa con mãi mãi? Đây chính là nỗi đau khổ mà Chúa Cha phải chịu khi Người mất đi con cái của Người.

Không gì có thể an ủi Người cho đến khi Người có thể tìm thấy chúng một lần nữa hoặc khi chúng trở về nhà với Người một lần nữa.

Toàn thể tạo vật được dựng nên bởi Tình Yêu của Chúa Cha.

Tình Yêu của Người tràn ngập Thiên Đàng và trái đất và Tình Yêu của Người vô cùng mãnh liệt.

Mọi sự được tạo dựng bởi tình yêu Cực Thánh của Chúa Cha và Lòng Quảng Đại nơi Trái Tim Nhân Ái của Người để Người có thể chia sẻ tất cả những kỳ công trong Công Trình Tạo Dựng của Người với con cái của Người.

Tình yêu của Người dành cho tất cả các con là bất diệt.

Sự phản bội của Luxiphe, kẻ đã được Người ban cho mọi sự, có nghĩa là Tình Yêu của Người đã không được phần lớn nhân loại đền đáp.

Nhưng là Chúa Cha hằng yêu thương, nên Tình Yêu của Người mạnh mẽ đến nỗi không gì có thể giết chết được Tình Yêu dành cho con cái của Người.

Tình Yêu của Người có nghĩa là mỗi người đều được ban cho cơ hội lần thứ hai.

Cuộc Cảnh Báo, được Chúa Cha ban như là một Ân Huệ Trọng Đại, là một Lời Mời Gọi đặc biệt từ Thiên Đàng.

Lời Mời Gọi này, một phép lạ trọng đại cả thể, sẽ ban cho từng người trong các con cơ hội được cứu rỗi; được mời gọi và được ban cho chìa khóa mở cánh cửa Thiên Đàng mới trên trái đất.

Đối với những người ai trong các con đón nhận Chìa Khóa vào Thiên Đàng sẽ có khả năng đánh bại con thú.

Thế giới cuối cùng sẽ thoát khỏi sự dữ, tội lỗi, nỗi thống khổ và mọi đau đớn.

Hòa bình sẽ ngự trị.

Tình yêu dành cho Chúa Cha cuối cùng sẽ triển nở và tất cả các con sẽ sống theo Thánh Ý của Người.

Tình yêu là một dấu chỉ từ Thiên Chúa. Cho dù các con theo tôn giáo hoặc tín ngưỡng nào, thì tình yêu cũng chỉ có thể đến từ Thiên Chúa.

Tình Yêu là Ánh Sáng hiện diện trong mọi linh hồn, ngay cả trong những tội nhân cứng lòng, vì Thiên Chúa không bao giờ dập tắt Ánh Sáng của Người.

Hãy giữ lấy Tình Yêu. Hãy đón nhận Tình Yêu. Hãy bám chặt lấy Tình Yêu vì Tình Yêu sẽ dẫn các con đến với Người.

Tình Yêu sẽ cứu các con khỏi bóng tối.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#500/ Hiệp ước với Satan gần như đã chấm dứt và hai biến cố phải xảy ra (26-07-2012)

Thứ năm ngày 26 tháng 7 năm 2012, lúc 23:55

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, nhiều người không thực sự hiểu được mầu nhiệm trong Cuộc Quang Lâm của Cha.

Cuộc Quang Lâm của Cha là sự hoàn tất một Giao Ước Mới.

Đó sẽ là việc tạo ra Thiên Đàng hoàn hảo. Thiên Đàng đầy yêu thương mà Thiên Chúa Cha Yêu Dấu đã ban cho Ađam và Evà trước kia. Vào thời điểm đó tất cả mọi thứ trên trái đất đều hài hòa hoàn hảo và theo Thánh Ý của Thiên Chúa.

Thời gian kể từ khi Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Cha trên trái đất cho đến nay là quãng thời gian đau khổ của nhân loại bởi Satan thống trị trái đất trong suốt thời gian này.

Hiệp ước với Satan đến nay gần như chấm dứt và hai biến cố phải xảy ra.

Sự cứu chuộc nhân loại sẽ xảy ra trong Cuộc Cảnh Báo. Từ đó trở đi người ta, bao gồm cả những người không hề biết gì về sự Hiện Hữu của Thiên Chúa, sẽ đón nhận Sự Thật.

Những người khác vốn sẽ phản ứng chậm chạp trước phép lạ cả thể này, khi bằng chứng được bày tỏ cho họ, thì cuối cùng họ sẽ hoán cải. Họ cũng sẽ xin ơn tha thứ cho cuộc sống đầy tội lỗi của họ.

Sau đó đến giai đoạn cuối cùng, sự thánh hóa – cuộc thanh tẩy cuối cùng để toàn thể nhân loại xứng đáng bước vào Thiên Đàng hoàn hảo.

Đây là Thiên Đàng nơi sinh sống ban đầu của Ađam và Evà. Chỉ khi đó Thánh Ý của Thiên Chúa Cha cuối cùng mới được hoàn tất khi tất cả mọi người yêu thương nhau và tôn trọng Thánh Ý của Người.

Trước khi tất cả những điều này xảy ra, sẽ có rất nhiều sự phản nghịch chống lại Thánh Ý của Chúa Cha, được người ta thực hiện lần cuối cùng.

Con cái của Thiên Chúa sẽ bị lôi kéo theo mọi hướng. Mặc dù Chúa Thánh Thần được tuôn đổ trên toàn thế giới trong Cuộc Cảnh Báo nhưng Satan sẽ thực hiện mọi nỗ lực để ngăn chặn Cuộc Thú Tội toàn cầu này.

Hắn và những đồ đệ độc ác của hắn, cũng đang chuẩn bị cho Cuộc Cảnh Báo. Mục tiêu của chúng là thuyết phục mọi người rằng cuộc Cảnh Báo đã không xảy ra.

Rất nhiều người sẽ cảm thấy khó mà công khai đón nhận tình yêu của Thiên Chúa và sự hiện hữu của Thiên Đàng một khi Satan còn rảo khắp trái đất.

Tự do chỉ có thể có được khi hắn bị loại bỏ.

Đáng buồn thay, những ai không hiểu được Sự Thật, và những ai cứng lòng không chịu đón nhận Thiên Chúa, sẽ không bao giờ nhìn thấy Thiên Đàng.

Xin các con hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này để đón nhận Thánh Ý của Thiên Chúa Cha.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (69) Cầu nguyện với Chúa Cha để đón nhận Thánh Ý của Người.

Lạy Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, con xin đón nhận Thánh Ý Cha.

Xin Cha giúp con cái Cha đón nhận Thánh Ý Cha.

Xin đừng để Satan ngăn cản con cái Cha thừa hưởng gia sản Cha ban.

Xin đừng bao giờ để chúng con bỏ cuộc trong cuộc chiến dành lấy quyền thừa hưởng Thiên Đàng của chúng con.

Xin lắng nghe lời cầu xin của chúng con, mà trục xuất Satan và các thiên thần sa ngã của hắn.

Lạy Cha, con nài xin Cha thanh tẩy địa cầu với Lòng Thương Xót của Cha, và che chở chúng con trong Thần Khí của Cha.

Xin dẫn dắt chúng con hình thành đạo binh rất thánh của Cha, được ban đầy quyền lực để trục xuất con thú mãi mãi. Amen.

Hãy dấn thân trong bình an.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#501/ Khi Đạo Binh của Cha đạt đến 20 triệu người, Cha sẽ nhân số ấy lên hàng tỷ người (27-07-2012)

Thứ sáu ngày 27 tháng 7 năm 2012, lúc 18:30

Con gái yêu dấu của Cha, mong muốn của Cha là hiệp nhất các tín hữu của Cha thành một Đạo Binh, giờ đây đang đơm hoa kết trái nhờ những Thông Điệp này.

Đạo Binh của Cha đã được hình thành và được hiệp nhất nhờ Quyền Năng của Chúa Thánh Thần, vốn đang lan tỏa mãnh liệt trên toàn thế giới.

Đối với những ai trong các con đón nhận những lệnh truyền của Cha, mặc dù các con nghĩ rằng các con đang làm việc với nhau theo những nhóm nhỏ, các con phải biết rằng Đạo Binh của Cha giờ đây có hơn 25,000 chiến binh tận hiến, những người đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Cha hằng ngày.

Sự tận hiến của các con dành cho Cha, Chúa Giêsu yêu dấu của các con, mang lại cho Cha biết bao niềm vui và an ủi vì những lời cầu nguyện của các con đang cứu hàng triệu triệu linh hồn từng giây từng phút mỗi ngày.

Nếu các con chứng kiến lòng biết ơn của họ, các con sẽ không ngừng cầu nguyện, sức mạnh của lời cầu nguyện to lớn biết bao.

Satan đang phải khốn khổ vì Sứ Vụ này và hắn sẽ làm tất cả mọi sự có thể được để phá hoại Sứ Vụ này.

Chính vì thế mà các con không được phép để cho sự ác bên ngoài, của những kẻ tố cáo các con là dị giáo, ngăn cản các con loan truyền những Thông Điệp này.

Nếu các con để cho những người khác gây hoang mang cho các con, những kẻ tìm cách hạ nhục các con hoặc chế nhạo đức tin của các con, thì các con sẽ chẳng cứu được mấy linh hồn.

Hãy nghĩ đến Sứ Vụ này như thể các con đang làm việc cho một cơ quan viện trợ nước ngoài, hoặc làm việc cho những nhóm người đi đến các quốc gia bị tàn phá để cứu mạng sống của những người đang phải chịu nạn đói.

Điều hết sức quan trọng là các con phải vượt qua mọi trở ngại để đem được viện trợ cho các nạn nhân. Một giờ chậm trễ có thể tạo ra sự khác biệt giữa sự sống và cái chết. Đối với Sứ Vụ này cũng vậy.

Các con hãy nhìn về phía trước, bỏ qua sự ngăn cản của những ai tìm cách kéo lui các con và hãy tiến về phía trước.

Hãy quy tụ tha nhân trên đường đi của các con và hãy dẫn dắt họ hướng đến chiến thắng. Chiến thắng của ơn cứu rỗi.

Đạo Binh của các con gia tăng từng ngày. Hãy nắm lấy tay Cha cho đến khi chúng ta đạt được một Đạo Binh 20 triệu người mà Cha mong muốn, Đạo Binh này sẽ trở thành mũi nhọn trong cuộc chiến chống lại tên phản Kitô.

Khi Đạo Binh của Cha đạt đến 20 triệu người, Cha sẽ nhân số ấy lên hàng tỷ người. Và khi điều này xảy ra, cuối cùng con thú sẽ bị tiêu diệt.

Đây là Lời Hứa của Cha. Vì với số đông, những con cái của Thiên Chúa được tràn đầy tình yêu Thiên Chúa, sẽ tiêu diệt tên ác quỷ.

Hãy nhớ rằng tình yêu mạnh mẽ hơn hận thù. Chỉ có tình yêu, trong tất cả sự sung mãn của tình yêu, mới có thể quét sạch sự dữ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#502/ Chính tội phá thai sẽ là nguyên nhân sụp đổ của nhiều quốc gia và họ sẽ bị trừng phạt nặng nề vì tội này (29-07-2012)

Chúa Nhật ngày 29 tháng 7 năm 2012, lúc 20:10

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, tình trạng bội giáo trên thế giới khiến cho con cái Thiên Chúa nhầm lẫn về sự tồn tại của tội lỗi.

Nhiều linh hồn, khi họ nghĩ về tội, ngay lập tức nghĩ rằng tội trọng nhất trong các tội là giết người.

Tội có nhiều hình thức. Thật đáng buồn vì tội giờ đây chỉ bị coi là những lỗi lầm hoặc những tính cách vốn được coi là những yếu đuối tự nhiên của con người. Nhiều người không còn tin là có tội lỗi nữa.

Phá thai, sau tội giết người, là thứ tội ác diệt chủng ghê tởm nhất trên thế giới. Tuy nhiên, thứ tội này không chỉ được dung thứ mà còn được luật pháp trong các quốc gia coi là điều cần thiết.

Chính tội phá thai sẽ là nguyên nhân sụp đổ của nhiều quốc gia và họ sẽ bị trừng phạt nặng nề vì tội này.

Phá thai là một hành động hết sức độc ác và việc phá thai loại bỏ nhiều thế hệ con cái Thiên Chúa, những người vô phương tự vệ.

Không một ai giết chết một con trẻ của Thiên Chúa mà không phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc.

Những quốc gia hợp pháp hóa việc phá thai sẽ phải chứng kiến Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa Cha trong Cuộc Trừng Phạt.

Chúng sẽ bị xóa sổ và không hề được tỏ một chút lòng nhân từ nào vì chúng không hề tỏ lòng thống hối vì tội ác nghiêm trọng này khi chúng dung túng cho việc giết hại những con cái của Thiên Chúa từ trong bụng mẹ.

Cha kêu gọi những kẻ hết sức xảo quyệt tìm cách coi việc phá thai như là một điều cần thiết để bảo vệ các quyền lợi của người mẹ.

Người ta sử dụng những dối trá để che đậy tội ác tàn bạo của việc phá thai, một việc làm chống lại Lề Luật của Thiên Chúa.

Vì tội ác này, nên bất cứ nhà làm luật, bác sĩ hoặc bất cứ người nào góp phần bằng bất cứ cách nào vào hành động hết sức ghê tởm này đều phạm tội trước Mắt Thiên Chúa và sẽ phải chịu sự trừng phạt trong thời gian tới.

Đối với những ai dung túng cho việc hành hình, Cha muốn nói điều này.

Các ngươi, những kẻ dung túng cho việc giết người, sẽ mắc phải đúng thứ tội mà kẻ bị hành hình mắc phải.

Trong trường hợp này các ngươi đang phạm tội giết người và đó là một tội trọng. Các ngươi không có quyền tước đi một mạng sống hoặc phán xét kẻ khác. Chỉ có Ta, Chúa Giêsu Kitô mới có quyền phán xét.

Bất cứ ai góp phần vào cái chết của một kẻ sát nhân, bằng việc hành hình, sẽ phải chịu lửa Hỏa Ngục đời đời, trừ khi người ấy hối cải.

Rất nhiều người trong số các con tin vào điều luật mắt đền mắt. Các con thật lầm lạc biết bao. Có phải các con không chấp nhận những Điều Răn của Chúa Cha? Các ngươi không được giết người.

Các ngươi không được giết người cũng được áp dụng cho những đội quân hiếu chiến, những người hành quân vào vùng đất không thuộc về họ để dành quyền kiểm soát.

Điều Răn này cũng áp dụng đối với những đội quân bắn và giết hại những linh hồn vô tội. Tất cả những điều này là giết người. Điều này chống lại Lề Luật của Chúa Cha.

Những tội khác như tham lam, ham muốn, nói xấu người khác, lừa dối để đoạt những gì là chính đáng thuộc về người khác, trả thù và vu khống, tất cả những điều này dẫn đến mọi thứ tội khác.

Những tội đó được chấp nhận trong thế giới ngày nay bởi vì tình yêu lớn nhất của các con là dành cho chính bản thân các con.

Sự dối trá mà các con buộc phải đón nhận từ những thầy dạy giả hiệu và sự tự mãn, là con đường dẫn các con đến với tội lỗi.

Các con được dạy bảo rằng các con phải dành thời gian để thỏa mãn sự thèm khát của cải của các con.

Các con được dạy bảo rằng phải chăm sóc bản thân, rằng các con là người quan trọng nhất trong cuộc sống của các con. Các con phải tìm kiếm tất cả mọi thứ để thỏa mãn tất cả các giác quan của các con. Mọi người khác là thứ yếu.

Điều này dẫn đến tham lam, ích kỷ, ham muốn và rồi các con có thể bị dụ dỗ phạm tội trọng.

Giờ đây tội lỗi sẽ được các quốc gia của các con đón nhận như chưa từng có trước kia.

Luật lệ sẽ được ban hành để hợp pháp hóa tội trọng và thật khốn khổ cho những ai trong số các con phản đối lại.

Những người ủng hộ sự độc ác hết sức khủng khiếp này sẽ nói với các con rằng những luật này là để bảo vệ những người dễ bị tổn thương. Trong khi trên thực tế, tất cả những gì họ làm là để hợp pháp hóa việc giết người, phá thai, hôn nhân đồng giới và sùng bái ngẫu tượng.

Chúng sẽ dung túng cho việc bách hại những người nghèo khó và đẩy họ ra đường để biến họ thành những người khốn cùng.

Chúng sẽ đưa ra những thứ luật để buộc các con ngừng thực hành tôn giáo của các con. Bằng cách đó, các con sẽ vi phạm pháp luật – một thứ tội trong mắt chúng.

Như Cha đã từng bảo với các con trước đây rằng thế giới của các con có quá nhiều những dối trá đến nỗi điều tốt trở thành sự dữ và sự dữ trở thành điều tốt.

Thế giới của các con đã bị đảo lộn và hậu quả là tội lỗi lan tràn.

Cha khẩn thiết kêu gọi các con hãy ôn lại Mười Điều Răn. Hãy tuân theo Mười Điều Răn và sống như các con được mong đợi trong Ánh Mắt của Thiên Chúa Cha.

Khi vi phạm các Điều Răn thì các con phạm tội. Khi các con lập luận rằng một số tội nào đó được chấp nhận thì các con đang thách thức Chúa Cha.

Việc tuân theo các lề luật của Thiên Chúa thì thật yếu kém và mong manh trong thế giới ngày nay. Nhiều con cái của Thiên Chúa đã không được những tôi tớ thánh của Cha dạy bảo đàng hoàng về những hậu quả của tội lỗi.

Việc dung túng cho tội lỗi là thứ tội lỗi ghê tởm nhất trong tất cả các tội.

Khoan dung là sự dối trá xảo quyệt nhất do Satan gieo rắc vào tâm trí của nhân loại. Satan là vua của những dối trá.

Khoan dung là cách để biện minh cho tội lỗi để chạy theo những yếu đuối của con người khi chiều theo cám dỗ của Satan.

Hãy thức tỉnh và hãy nhìn nhận tội lỗi theo đúng bản chất của tội.

Các con tranh luận với nhau để bảo vệ cho thứ tội mà các con ưa thích nhưng điều đó sẽ không bao giờ được chấp nhận trong Ánh Mắt của Chúa Cha .

Để vào được Thiên Đàng các con phải sạch mọi tội lỗi.

Để được sạch tội các con cần phải sám hối.

Để sám hối, trước hết các con phải đón nhận Mười Điều Răn.

Sau đó các con phải thực lòng thống hối.

Việc thực lòng thống hối chỉ có thể có được bởi những ai tự khiêm tự hạ trước mặt Cha.

Chỉ khi ấy tội lỗi mới có thể được tha thứ.

Chỉ khi đó các linh hồn mới xứng đáng để bước vào Vương Quốc của Chúa Cha.

Đấng Cứu Thế của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#503/ Giáo hội Công Giáo của Cha đã bị đả phá tan tành, nhưng Satan không bao giờ chiếm được linh hồn của Giáo Hội (30-07-2012)

Thứ hai ngày 30 tháng 7 năm 2012, lúc 01:00

Con gái thân yêu của Cha, khi Cha chịu cơn Hấp Hối trong vườn Cây Dầu, Satan đã bày ra trước mắt Cha một cảnh tượng ghê tởm nhất, đó chính là sự bất trung của Giáo Hội Công Giáo Tông Truyền trong thời kỳ cuối.

Chính những thị kiến về tương lai của Giáo Hội mà Satan đã hành khổ Cha khi hắn tỏ cho Cha thấy những tôi tớ nguội lạnh trong Giáo Hội ở thời kỳ cuối này, thời đại của các con.

Họ đã để cho thói kiêu ngạo và những sự dối trá khiến họ mù loà trước Sự Thật của Thiên Chúa. Những dối trá này là do việc dung túng cho tội lỗi gây ra.

Lòng trung thành của họ dành cho những sự thế gian có nghĩa là nhiều người trong số các tôi tớ được thánh hiến của Cha không có lòng nhân từ hay sự khiêm nhường trong linh hồn để dẫn dắt những tín hữu của Cha đạt tới mức độ thánh thiện cần phải có để được rỗi linh hồn.

Biết bao nhiêu những tôi tớ được thánh hiến đã bất trung với Cha mặc dù họ nói rằng họ yêu thương con cái của Thiên Chúa.

Bằng cách lợi dụng Danh Thiên Chúa để đề cao sự khoan dung, họ đưa ra một thứ giáo lý sai lạc nhưng lại mang mặt nạ của Sự Thật.

Những kẻ chống đối trong Giáo hội của Cha trên trần thế, những kẻ tuyên bố là tạo ra một hình thức mới trong việc thực hành đạo, dưới danh nghĩa Giáo Hội Công Giáo, nhưng họ lại chối bỏ Giáo Huấn của Cha, vì họ bị cám dỗ bởi Satan, kẻ muốn phá hủy Giáo Hội của Cha.

Hắn, tên ác quỷ, đã gây ra tội lỗi khủng khiếp để làm băng hoại Giáo hội của Cha và giờ đây hắn đang muốn đóng những chiếc đinh cuối cùng vào Giáo Hội của Cha, và rồi hắn lần lượt ném vào Hỏa Ngục những tôi tớ được thánh hiến của Cha, những kẻ báng bổ Lời của Thiên Chúa bằng việc tạo điều kiện dễ dàng cho việc hợp thức hóa tội lỗi trong các con cái của Thiên Chúa.

Tội lỗi của họ sỉ nhục vào mặt Cha bằng việc phô bày những thứ hết sức ghê tởm trước mặt Cha, những thứ tội mà họ tuyên bố là được Thiên Chúa chấp thuận và dung tha, sẽ bị trừng phạt thật nghiêm minh.

Bởi tội kiêu ngạo và sự dối trá, họ cả gan dẫn dắt sai lạc và hướng linh hồn người ta vào chốn tối tăm, mà không hiểu được rằng họ đang đẩy linh hồn người ta vào hồ lửa.

Nhiều tôi tớ được thánh hiến của Cha đang bị dẫn dắt sai lạc mà không hề hay biết. Tuy nhiên, những tôi tớ này sẽ phải hoang mang nếu họ thành thật với chính mình.

Và rồi lại có những người làm ra vẻ là tôi tớ được thánh hiến của Cha nhưng lại đến từ phía kẻ thù. Là những nô lệ của con thú, nhưng chúng cố ý tỏ mình ra như thể là những linh mục được xức dầu của Cha.

Chúng gây cho Cha nỗi thống khổ hết sức kinh hoàng. Chúng không những làm hủy hoại các linh hồn, mà chúng còn chủ tâm tạo ra một thỏa ước với Satan, kẻ sẽ ăn tươi nuốt sống chúng.

Chúng cử hành những nghi lễ ghê tởm trên các Bàn Thờ của Cha, ngay phía trước Thánh Thể nhưng chỉ ít người biết rằng chúng phạm những tội hết sức ghê tởm ấy. Tuy nhiên Cha vẫn khao khát linh hồn của họ.

Giáo hội Công Giáo của Cha đã bị đả phá tan tành, nhưng Satan không bao giờ chiếm được linh hồn của Giáo Hội. Nhưng những tôi tớ trong Giáo Hội của Cha có thể bị cám dỗ và bị tiêu diệt bởi con thú.

Đây là thời điểm mà Cha sẽ can thiệp để giúp họ vượt lên khỏi những đau khổ kinh hoàng đó.

Cha cần các con, hỡi các tín hữu của Cha, và cả những tôi tớ được thánh hiến ở giữa các con, những người hiểu được rằng điều gì đang xảy ra với các con, các con hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện (70) Cầu nguyện cho hàng Giáo sĩ được kiên vững và trung thành với Lời Chí Thánh của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp những tôi tớ được thánh hiến của Chúa nhận thức được sự bội giáo trong Giáo Hội khi nó xảy ra.

Xin giúp các tôi tớ được thánh hiến của Chúa luôn kiên vững và trung thành với Lời Chúa.

Xin đừng bao giờ để những tham vọng trần thế làm lu mờ tình yêu tinh tuyền của họ dành cho Chúa.

Xin ban cho họ Ân sủng để giữ được vẻ tinh tuyền và lòng khiêm nhường trước nhan Chúa và để tôn vinh sự Hiện Diện Cực Thánh của Chúa trong Bí Tích Thánh Thể.

Xin trợ giúp và dẫn dắt hết thảy tôi tớ được thánh hiến của Chúa, những người có thể trở nên nguội lạnh trong tình yêu họ dành cho Chúa và xin Chúa lại thắp lên ngọn lửa của Chúa Thánh Thần trong linh hồn họ.

Xin Chúa giúp họ nhận ra được những cám dỗ bày ra trước mắt họ nhằm làm cho họ bối rối băn khoăn.

Xin Chúa giúp họ luôn hiểu được Sự Thật.

Lạy Chúa Giêsu, giờ đây xin Chúa chúc lành cho họ và che chở họ trong Máu Châu Báu Chúa để giữ họ được an toàn khỏi mọi nguy hại.

Xin ban cho họ sức mạnh để chống lại cơn cám dỗ của Satan, khi họ bị quẫn trí bởi cơn cám dỗ mà chối bỏ sự hiện hữu của tội lỗi. Amen.

Những tôi tớ được thánh hiến của Cha là trụ cột trong Giáo Hội của Cha.

Giờ đây họ đứng ở đầu chiến tuyến, đối mặt với sự tấn công kinh hoàng trong đợt tấn công của Satan.

Hãy trợ giúp Cha dẫn dắt họ trên đường cứu vớt những người còn sót lại trong Giáo Hội của Cha khi Giáo Hội phải đối mặt với sự bội giáo mà tiên tri giả sẽ sớm gây ra.

Hãy quy tụ lại và cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong các tôi tớ được thánh hiến của Cha, những người hết sức cần thiết trong việc gìn giữ cho Giáo Hội của Cha được vững mạnh trong những ngày sắp tới.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#504/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Việc không thể công bố Sự Thật trong những Giáo Huấn của Con Mẹ có nghĩa là Thiên Chúa đang bị lãng quên (31-07-2012)

Thứ ba ngày 31 tháng 7 năm 2012, lúc 18:10

Hỡi con của Mẹ, sự bách hại mà con đang phải chịu chính là vì việc công bố Sách Sự Thật.

Tên ác quỷ đang đặt ra những trở ngại trên đường con đi và sẽ không ngừng làm cho con phải nhụt chí.

Điều quan trọng là con phải phớt lờ những điều dối trá độc ác liên tục đến từ những người tỏ ra hiểu biết Lời Chúa.

Việc họ bác bỏ các Thông Điệp là không quan trọng. Con chỉ cần đáp lại duy nhất Lời Chúa Giêsu Con Mẹ mà thôi.

Con phải tín thác vào Thánh Tử của Mẹ và phải giữ im lặng khi những kẻ bị mù quáng bởi những thứ dối trá tìm cách can dự vào công việc của con hòng làm cho con vấp ngã. Đừng lắng nghe. Đừng đáp lại. Thay vào đó, chỉ đơn giản công bố Lời Chúa mà thôi.

Hỡi con của Mẹ, giờ đây biết bao nhiêu những tín hữu của Chúa Kitô đang phải chịu đau khổ. Tiếng nói của họ chỉ là những tiếng thì thầm trong một thế giới vốn lớn tiếng tung hô những vinh hoa của trần thế.

Lời Đích Thực của Thiên Chúa không còn được người ta công bố công khai, ngay cả bởi những tôi tớ của Thiên Chúa trong Giáo Hội.

Họ cảm thấy ngại ngùng khi người ta chứng kiến họ công khai tuyên bố Sự Thật nên họ lang thang trong vô vọng để cố gắng tìm ra lối thoát cho họ giữa những hoang mang do chủ nghĩa thế tục gây ra.

Sự xúc phạm khi Thiên Chúa, hoặc Chúa Giêsu Kitô Con yêu dấu của Mẹ, được đề cập đến, đang lan rộng. Rất ít người đủ dũng cảm đứng lên tuyên xưng là chiến binh của Chúa Kitô.

Ngay cả những linh hồn thánh thiện cũng sợ hãi khi làm như vậy vì họ sợ gây phẫn nộ nơi những người vô thần.

Việc không thể công bố Sự Thật trong những Giáo Huấn của Con Mẹ có nghĩa là Thiên Chúa đang bị lãng quên.

Mẹ khóc trong đau đớn biết bao khi chứng kiến những con nhỏ đáng thương đang bị những người chăn dắt không ngó ngàng gì đến việc phát triển đời sống tâm linh của họ.

Họ thiếu sức sống của Chúa Thánh Thần vì họ không được dạy bảo cách tuyên xưng tình yêu của họ dành cho Thiên Chúa. Nhiều người không tin vào Thiên Chúa Cha. Điều này làm cho Người rất buồn.

Hỡi con của Mẹ, con đã được trao cho một nhiệm vụ khó khăn. Khi con công bố cho nhân loại nội dung của những Thông Điệp từ Thiên Đàng, con bị tấn công từ ba phía.

Những người tin vào Thiên Chúa nhưng không chịu lắng nghe Lời Người khi giờ đây Lời Người đang được ban cho nhân loại.

Những người xưng mình là những nhà lãnh đạo trong Giáo Hội của Con Mẹ trên trái đất, nhưng lại không chịu lắng nghe vì họ không đón nhận lời tiên tri.

Và sau cùng là những người không hề tin vào Thiên Chúa.

Tiếng nói của con sẽ tiếp tục rơi vào những lỗ tai điếc, nhưng con không được để điều này làm nản lòng.

Tất cả những gì con phải làm là tuân theo Thánh Tử của Mẹ trong mọi sự và hãy phó thác tất cả trong Đôi Tay Chí Thánh của Người.

Cuối cùng họ sẽ lắng nghe. Khi họ lắng nghe thì nhiều linh hồn sẽ quay về với Thánh Tử của Mẹ với tình yêu và niềm hân hoan trong tâm hồn họ.

Con không bao giờ được phép do dự hoặc trì hoãn việc đáp ứng yêu cầu của Con Mẹ hầu bảo đảm rằng giờ đây mọi người trên thế giới được ban cho Lời của Thiên Chúa.

Giờ đây Mẹ mời gọi tất cả con cái Thiên Chúa đáp lại lời mời gọi của Mẹ để tỏ lòng trung thành với Lời Chí Thánh của Con Mẹ. Người yêu thương tất cả con cái của Thiên Chúa và mong muốn chuẩn bị mọi linh hồn cho Cuộc Quang Lâm của Người mà người ta mong đợi từ lâu.

Đừng khước từ Người. Hãy đón nhận Bàn Tay Thương Xót của Người trước khi quá muộn.

Mẹ đầy yêu thương của các con

Nữ Vương của Trái Đất

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#505/ Hãy cho phép Cha nâng con lên để con được an toàn khỏi mọi hãm hại của tên phản Kitô (31-07-2012)

Thứ ba ngày 31 tháng 7 năm 2012, lúc 20:00

Hỡi con gái yêu dấu của Cha hãy lắng nghe Cha khi giờ đây Cha báo cho con hay rằng Thời Điểm của Cha hầu như ở ngay trước mắt nhân loại.

Thời gian của các con thì ngắn ngủi khi những ngày đen tối đang xa dần và bình minh mới, một khởi đầu mới sẽ xuất hiện.

Tất cả những giọt nước mắt sợ hãi và đau khổ của các con gần như sắp qua đi và chỉ còn ít thời gian nữa trước khi Kỷ Nguyên Vinh Quang của Hòa Bình xuất hiện.

Sự đổi mới của Trái Đất sẽ sớm diễn ra và Vương Quyền của Cha trên tất cả con cái Thiên Chúa sẽ thay thế cho sự cại trị của Satan.

Hỡi các tín hữu của Cha, sự hoang mang của các con lien quan đến tính xác thực trong Lời Mời Gọi của Cha giờ đây sẽ không còn nữa.

Tất cả sẽ trở nên rõ ràng như nguồn nước rất trong sạch từ suối nguồn nơi Nhiệm Thể Thánh Thiêng của Cha, khi giờ đây suối nguồn ấy tuôn trào để bảo bọc tâm hồn mọi con cái của Thiên Chúa.

Ánh Sáng của Sự Thật sẽ làm bừng sáng thế giới, mặc dù bóng tối không ngừng gia tăng như thứ dịch bệnh vốn đã ngự trị khắp nơi trên trái đất.

Chẳng bao lâu nữa Sự Thật sẽ giải thoát các con, xóa tan mọi nghi ngờ, mọi nỗi sợ hãi của các con, và sẽ làm cho các con trong sạch về tâm trí và linh hồn. Khi ấy, nhân loại được tràn đầy Thánh Thần của Cha, thì một cuộc hoán cải toàn cầu sẽ diễn ra.

Những người có đức tin yếu kém sẽ được đổi mới và Sự Thật về một Đạo Binh Mới của Đức Kitô sẽ hình thành.

Hy vọng, tình yêu và lời cầu nguyện sẽ gìn giữ các con khi Cha dẫn dắt nhân loại hướng về sự Thừa Kế Mới đã được hứa ban cho các con từ rất lâu rồi.

Những ai trong các con đang lo sợ về những Thông Điệp của Cha chỉ cần nhớ điều này thôi.

Thế giới mới vốn đang chờ đợi các con là một Ân huệ trọng đại dành cho các con và gia đình các con. Đó là Thiên Đàng mà các con phải khao khát vì không một sự gì trên trái đất mà các con biết lại có thể sánh được với Thiên Đàng.

Nếu các con yêu mến Cha thì hãy tín thác vào Sự Tốt Lành của Cha, Tình Yêu của Cha và Lời Hứa của Cha là ban cho các con sự thừa kế đầy Vinh Hiển mà các con được sinh ra để thừa hưởng.

Giờ đây các con hãy giao phó tất cả những lo lắng và sợ hãi của các con.

Hãy để Cha nâng các con lên để các con được an toàn, tránh xa mọi ám hại của tên phản Kitô.

Hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện (71) Lời cầu nguyện để cứu các con khỏi cuộc bách hại

Lạy Chúa Giêsu, xin cứu con cái Chúa khỏi tên phản Kitô.

Xin bảo vệ chúng con khỏi các kế hoạch kiểm soát địa cầu.

Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi cuộc bách hại.

Xin bảo vệ các linh hồn đen tối khỏi tên phản Kitô, để họ được cứu độ trong Ánh Mắt của Chúa.

Xin giúp chúng con trong cơn yếu đuối.

Xin củng cố tinh thần chúng con để trỗi dậy và dẫn dắt lẫn nhau, khi chúng con vững bước trong đạo quân của Chúa vào Cổng Thiên Đàng.

Lạy Chúa Giêsu, con cần Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa.

Con tôn vinh sự Hiện Diện của Chúa trên trái đất.

Con xin tránh xa bóng tối.

Con thờ lạy Chúa và con xin hiến dâng thân xác và linh hồn con để Chúa tỏ cho con biết Chân Lý về sự Hiện Diện của Chúa, nhờ đó con sẽ luôn tín thác vào Lòng Thương Xót của Chúa. Amen.

Giờ đây hãy dấn thân và hãy chuẩn bị linh hồn các con để các con luôn mạnh mẽ và trung thành với Cha khi Cha dẫn dắt các con hướng về Sự Sống Vĩnh Cửu.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#506/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Mẹ mời gọi tất cả con cái Thiên Chúa một lần nữa hãy dành tháng Tám để cứu các linh hồn (01-08-2012)

Thứ tư ngày 1 tháng 8 năm 2012, lúc 16:45

Hỡi con của Mẹ, có rất nhiều thay đổi mà người ta sẽ chứng kiến trên thế giới. Phần lớn những thay đổi ấy đã được tiết lộ cho con trước đây.

Sẽ có nhiều sự tàn phá, nhiều bất ổn và những cuộc trừng phạt, tất cả những điều ấy xảy ra là vì tội lỗi của nhân loại.

Mẹ mời gọi tất cả con cái Thiên Chúa một lần nữa hãy dành Tháng Tám để cứu các linh hồn.

Đây là những gì các con phải làm. Hãy tham dự Thánh Lễ mỗi ngày và rước Mình Thánh Chúa.

Sau đó, mỗi ngày vào lúc 3 giờ hãy đọc Kinh Lòng Chúa Thương Xót.

Những ai có thể thì nên giữ chay một ngày mỗi tuần.

Các con sẽ phải sợ hãi khi những thay đổi này xảy ra, nhưng các con không được phép khiếp sợ Bàn Tay công thẳng của Chúa Cha nếu các con trung thành với Giáo Huấn của Chúa Giêsu Kitô, Con Yêu Dấu của Người.

Hãy giữ Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống gần bên mình, trong gia đình các con vì rất nhiều điều sẽ xảy ra trong những tháng tới.

Thánh Thể của Chúa Giêsu Kitô hiện diện trong Giáo Hội của Người trên trái đất, đang bị xúc phạm và sẽ phải chịu đau khổ khủng khiếp.

Nhiều kế hoạch lật đổ Giáo Hội của Con Mẹ đã được tiến hành và chẳng bao lâu nữa Giáo Hội sẽ sụp đổ.

Các biến cố khác đã được tiên báo thì nay các con sẽ được chứng kiến qua những thảm họa sinh thái khi Bàn Tay của Chúa Cha giáng phạt những quốc gia mà luật lệ đầy tội lỗi của họ không còn được dung tha nữa.

Giờ đây hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho linh hồn của những ai phải chịu đau khổ trong những biến cố này.

Hãy dành Tháng Tám này để cầu nguyện cho tất cả mọi linh hồn, những người có thể chết trong các cuộc chiến tranh, động đất hoặc trong Cuộc Thú Tội sắp tới, Cuộc Cảnh Báo.

Trái Tim của Mẹ kết hợp mật thiết với các con và chúng ta phải cùng chung tay gắng sức để cứu các linh hồn.

Bằng cách cầu nguyện cho sự cứu rỗi của các linh hồn chúng ta thực thi được Thánh Ý của Chúa Cha.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#507/ Thiên Chúa Cha: Như Thánh Tử của Ta đã bị đóng đinh thế nào thì Giáo Hội của Người cũng sẽ bị đóng đinh như vậy (02-08-2012)

Thứ năm ngày 2 tháng 8 năm 2012, lúc 22:06

Hỡi con gái dấu yêu của Ta, sự thử thách cho Hội Thánh của Con Ta trên mặt đất đã bắt đầu.

Cuộc tra tấn, bách hại sắp sửa xảy ra.

Như Thánh Tử của Ta đã bị đóng đinh thế nào thì Giáo Hội của Người cũng sẽ bị đóng đinh như vậy.

Cuộc thử thách giờ đây đang diễn ra.

Thánh Tử của Ta đã được sai đến để cứu nhân loại khỏi lửa Hỏa Ngục.

Cái Chết của Người trên Thập Giá, một tội ác kinh hoàng và tàn bạo, đã được Ta cho phép xảy ra như một phương thế để mang lại cho con cái của Ta một tương lai. Những linh mục và nhũng tôi tớ được thánh hiến của Người đã thay thế vai trò là Tông Đồ của Người.

Thân Mình của Con Ta đã trở nên Giáo Hội của Người trên mặt đất. Các linh mục và các tôi tớ được thánh hiến của Người đã đảm nhận vai trò là những tông đồ của Người.

Giờ đây, khi Người trở lại một lần nữa để cứu rỗi nhân loại và quy tụ những con cái yêu dấu của Ta, để rồi họ có thể bước vào Thiên Đàng của Ta – lịch sử cứu độ lại được lặp lại.

Thánh Tử của Ta đã rao giảng Sự Thật và Người đã quy tụ được nhiều người tuân theo các Giáo Huấn của Người, những kẻ đã không nghi ngờ Lời Người.

Rồi Người đã bị phản bội bởi những kẻ gần gũi với Người, những kẻ đã tận hiến cho Người ngay trong hàng giáo phẩm của Người.

Giáo Hội của Người, Giáo Hội Công Giáo, cũng đã bị phản bội từ ngay trong hàng giáo phẩm của Giáo Hội.

Sự cám dỗ của Satan đã gây ra điều này và sự dữ hết sức ghê tởm phải chịu trách nhiệm trong cái chết của Con Ta.

Trong Giáo Hội của Người ngày nay, sự sụp đổ đã xảy ra từ trước đây rồi. Như trường hợp của Con Ta, nhiều tín hữu trung thành với Lời Chí Thánh của Ta, đã ruồng bỏ Người.

Rồi khi thử thách xảy ra khi Thánh Tử của Ta bị buộc tội dị giáo. Cũng vậy, Giáo Hội của Người trên trần thế này cũng phải chịu chung một số phận.

Qua những kẻ độc ác trong Giáo Hội, những kẻ phạm tội ác nghiêm trọng chống lại nhân loại mà nhiều tín hữu trung thành đã rời bỏ Giáo Hội.

Lần lượt chúng đã ruồng bỏ Thánh Tử của Ta và loại bỏ những Giáo Huấn của Người.

Sự thử thách trong Giáo Hội của Con Ta đã khiến cho các linh mục phải câm nín khi phải bảo vệ Giáo Huấn của Người.

Họ sợ làm mất lòng những kẻ chối bỏ Thánh Tử của Ta nên không dám vạch ra những lỗi lầm của chúng. Giáo Hội của Con Ta giờ đây phải đối mặt với thử thách lớn lao nhất chưa từng thấy kể từ Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Người.

Giáo hội của Người đang bị chế nhạo một cách không thương tiếc, không những bởi kẻ thù bên ngoài mà còn bởi kẻ thù từ bên trong Giáo Hội.

Giờ đây chúng sẽ đặt Mão Gai lên đầu Vị Thủ lãnh trong Giáo Hội của Con Ta và chỉ một ít các tín hữu đồng hành với ngài.

Như các tông đồ của Con Ta, ngoại trừ Gioan, đều đã bỏ rơi Người trong cuộc thương khó của Người, thì những người có địa vị cao trong Tòa Thánh Vatican cũng sẽ ruồng bỏ Đức Giáo Hoàng như vậy.

Ngài, với tư cách là vị Chủ chăn của Giáo Hội Công Giáo, sẽ buộc phải bước trên con đường đau khổ trong tình trạng bị ghét bỏ mặc dù ngài chẳng có lỗi lầm gì.

Trong khi ngài bị tấn công liên tục, bị chế nhạo và bị biến thành như người khờ khạo thì không phải là chúng trút giận lên ngài. Chúng trút hận thù chống lại Sự Thật của Giáo Hội, Giáo Hội Công Giáo vốn được thiết lập bởi Hiến Tế của Con Ta.

Kitô Giáo sẽ bị hành khổ khắp mọi nơi, trong mọi quốc gia, trong mọi nơi thờ phượng cho tới khi Kitô Giáo trở nên kiệt quệ.

Khi Giáo Hội bị dẫn trên đường lên đồi Canvê giống như Thánh Tử của Ta đã bị dẫn đi, thì Giáo Hội sẽ bị trói chặt bằng dây thừng khiến cho Giáo Hội không thể nào thoát ra khỏi sự tra tấn.

Và rồi khi Giáo Hội phải lên đồi cao, Giáo Hội sẽ bị ném đá, bị phỉ nhổ, bị nhạo cười suốt dọc đường tới khi lên đến đỉnh đồi.

Khi ấy thì Giáo Hội sẽ bị đónh đinh vào Thập giá.

Những kẻ chỉ trích Giáo Hội vì đã phạm tội chống lại những người vô tội, hầu như không tỏ lòng thương cảm Giáo Hội, khi chúng kết án vị thủ lãnh trong Giáo Hội của Con Ta.

Chúng sẽ đổ lỗi cho Thánh Tử của Ta vì tội của những kẻ đã phạm do sự cám dỗ của Satan.

Khi chúng đã đóng đinh Giáo Hội của Con Ta vào Thập Giá, chúng sẽ sai đến hằng trăm lính gác, giống như đã có sáu trăm tên lính đứng trên đồi Canvê để bảo đảm rằng không một phần Chi Thể nào của Người thoát khỏi sự hành hạ.

Chúng sẽ không để cho một tôi tớ trung thành nào trong Giáo Hội trốn thoát.

Khi chúng đóng đinh Giáo Hội, chúng sẽ bảo đảm rằng Giáo Hội sẽ chết vì đói và khát. Tất cả những tôi tớ trong Giáo Hội, cũng giống như các tông đồ của Con Ta khi xưa, sẽ trốn biệt tăm không ai thấy mặt.

Họ sẽ chạy trốn vì sợ sự trả thù.

Khi Giáo Hội dường như trút hơi thở cuối cùng, tất cả đều im lặng khi tiếng reo hò của những kẻ đóng đinh Giáo Hội làm đinh tai nhức óc toàn thế giới bằng thứ giáo lý hết sức lầm lạc của chúng.

Tiếng nói của kẻ lãnh đạo mới trong giáo hội, kẻ mạo danh, tiên tri giả, sẽ vang lên.

Tất cả mọi người sẽ thở phào nhẹ nhõm và dâng lời tạ ơn Ta, Thiên Chúa Tối Cao. Vì điều này dường như thể hiện một sự khởi đầu mới.

Khi ấy thì sự Hiện Diện của Con Ta trên bàn thờ để ban ân sủng sẽ không còn nữa vì điều này là không thể được.

Chính khi ấy thì Bàn Tay Ta sẽ giáng phạt. Đây sẽ là lúc mà trận chiến cuối cùng, trận chiến giữa Thiện và Ác sẽ bắt đầu.

Đây sẽ là lúc mà Ta sẽ đến qua qua Thánh Tử của Ta để cứu các linh hồn.

Đừng chối bỏ lời tiên tri này.

Đừng trốn mình sau những sự an toàn giả tạo vì ngày này phải xảy ra.

Cuộc Đóng Đinh trong Giáo Hội của Con Ta phải xảy ra vì Giao Ước Cuối Cùng.

Nhưng sau đó, sự Phục Sinh Vinh Hiển của Giáo Hội, Thành Đô Giêrusalem Mới sẽ lau khô mọi giọt nước mắt, xóa bỏ mọi nỗi thống khổ và rồi Kỷ Nguyên Mới sẽ xuất hiện.

Hãy luôn tín thác vào Thánh Tử của Ta.

Đừng bao giờ sợ hãi vì Ta là Cha của các con, và Ta sẽ đến để đổi mới trái đất và quy tụ tất cả con cái của Ta trong kỳ công cuối cùng này như đã được tiên báo trong Sách của ngôn sứ Đanien.

Hỡi các con, giờ đây Sách Sự Thật đang được mạc khải cho các con như đã hứa.

Đừng khước từ sự Can Thiệp Thánh Thiêng của Ta vì Ta truyền ban Sự Thật.

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#508/ Đối với những kẻ chống đối trong Giáo Hội Công Giáo: Khi các ngươi xúc phạm đến những Lề Luật trong Giáo Hội của Ta, các ngươi sẽ bị trừng phạt (03-08-2012)

Thứ sáu ngày 3 tháng 8 năm 2012, lúc 16:45

Con gái rất yêu dấu của Ta, trái đất sắp sửa chấn động khi Cơn Thịnh Nộ của Chúa Cha giáng phạt những quốc gia vi phạm Lề Luật của Người.

Người sẽ không tỏ một chút Lòng Xót Thương vì Đức Nhẫn Nại của Người đã bị thử thách đến tận cùng.

Những tội lỗi của họ bao gồm phá thai, giết người, những thứ luật pháp tìm cách phá hủy Kitô Giáo, hôn nhân đòng giới và việc thờ ngẫu tượng.

Kế đến, những kẻ chống đối ngay bên trong Giáo Hội của Ta, những kẻ lên tiếng de dọa là sẽ chối bỏ Ta.

Khi họ tìm cách tách mình ra khỏi Giáo Hội của Ta và cố tạo ra các thứ luật mới nhằm thách thức Thánh Ý của Ta, họ không công nhận Ta.

Giờ đây, Ta loại bỏ họ vì sự bất trung của họ. Nỗ lực của họ là đưa ra những thứ luật pháp dựa trên thói kiêu ngạo, ham muốn và tham vọng trần thế và họ sẽ không được dung thứ.

Họ nghĩ rằng họ được phép chia rẽ con cái Thiên Chúa với Giáo Hội của Ta trên trái đất mà tránh được Bàn Tay của Chúa Cha sao?

Phải chăng họ nghĩ rằng họ còn cao trọng hơn cả Lề Luật của Thiên Chúa sao?

Họ không yêu mến Thiên Chúa, họ chỉ yêu bản thân mình.

Họ không có lòng khiêm nhường, và việc họ công khai chối bỏ các Lề Luật trong Giáo Hội Công Giáo khiến Ta thấy ghê tởm.

Những đòi hỏi đáng xấu hổ của họ khi họ tìm cách buộc Giáo Hội của Ta phải chấp nhận những lề luật vốn xúc phạm đến Ta, có nghĩa là họ đã tự ném mình vào trong bóng tối.

Những lời tuyên khấn của họ là vô nghĩa.

Họ đã vi phạm lời tuyên hứa tôn vinh và phục tùng Giáo Hội của Ta.

Nếu họ không ăn năn hối cải và quay về với Thân Mình Ta, là Giáo Hội của Ta trên trái đất, họ không được quyền tự nhận mình là những tôi tớ trong Giáo Hội của Ta.

Các ngươi đã được cảnh báo về điều này. Ta sẽ ném các ngươi vào nơi khốn cùng.

Khi các ngươi xúc phạm đến những Lề Luật trong Giáo Hội của Ta, các ngươi sẽ bị trừng phạt.

Chúa Giêsu của con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#509/ Người Pha-ri-sêu cố ý mua chuộc những kẻ nói dối chối bỏ Sự Phục Sinh của Ta, họ đã tước mất quyền nhận biết Sự Thật của nhiều thế hệ những người Do Thái (04-08-2012)

Thứ bảy ngày 4 tháng 8 năm 2012, lúc 10:35

Con gái rất yêu dấu của Ta, nhân loại phải hiểu được sự yếu đuối trong bản chất tự nhiên của con người trước khi họ có thể thực lòng giao phó bản thân họ vào Vòng Tay của Thiên Chúa.

Đối với những tín hữu trong các con, niềm tin và tình yêu dành cho Ta, Đấng Cứu Thế của các con, mang lại cho Ta niềm vui lớn lao.

Nhưng khi các con nói rằng các con yêu mến Ta, thì điều này gắn liền với một trách nhiệm hết sức lớn lao.

Đừng bao giờ quên sự yếu đuối trong bản chất tự nhiên của các con, mặc dù không phải do lỗi của chính các con vì các con đã được sinh ra với tội nguyên tổ vì tội nguyên tổ có thể khiến các con phạm tội khi các con ít lưu tâm nhất.

Khi linh hồn của những người nói rằng họ yêu mến Ta đến mức họ tan biến trong tình yêu dành cho Ta, đó là lúc họ phải cẩn thận. Đôi khi điều này làm cho họ cảm thấy được nâng lên trong mắt Ta, đó là sự thật vì họ được như vậy.

Nhưng sau đó họ bị cám dỗ để coi những người khác thua kém họ.

Họ có thể bị cám dỗ để không tỏ lòng chắc ẩn với những linh hồn đáng thương đang ở trong bóng tối hoặc đang bị hoang mang nhưng họ bị cám dỗ để khinh thường người ta.

Đôi khi đức tin mạnh mẽ và sự hiểu biết về Kinh Thánh tạo ra cho họ một cảm giác an toàn giả tạo.

Họ tin rằng họ biết tất cả mọi thứ liên quan đến giáo lý của Giáo Hội, và Giáo Hội, Thân mình của Ta trên trái đất.

Đó là những gì đã xảy ra đối với những người Pha-ri-sêu trước kia.

Họ nghĩ rằng họ biết mọi thứ về Lề Luật của Thiên Chúa – Tình Yêu của Thiên Chúa.

Những gì họ không thể hiểu là những lời tiên tri, đã được báo trước cách rõ ràng về sự xuất hiện của Đấng Mêsia. Điều này có nghĩa là họ khước từ Đấng Kitô, Con Thiên Chúa Hằng sống, khi Người đến như đã hứa.

Sự độc ác mà họ đã tỏ ra đối với Ta, Chúa Giêsu Kitô, Con Người, thì hoàn toàn trái ngược với tình yêu mà họ tuyên xưng là dành cho Thiên Chúa.

Nếu họ thực lòng yêu mến Thiên Chúa, họ đã không bao giờ đối xử với bất kỳ người con nào của Thiên Chúa như họ đã làm.

Tâm trí của họ đóng kín trước những lời tiên tri đã được ban cho nhân loại qua các ngôn sứ, những lời tiên tri đã công bố Sự Thật.

Sự Thật là tất cả các lời tiên tri sẽ được hoàn tất như Thiên Chúa đã hứa.

Họ đã khước từ Đấng Mêsia được Thiên Chúa hứa ban nhằm mang lại sự cứu rỗi cho toàn thể nhân loại trong tương lai.

Đổi lại, bằng những dối trá khi họ cố tình hối lộ những kẻ nói dối để bác bỏ sự Phục Sinh của Ta, những người Pha-ri-sêu đã tước mất quyền nhận biết Sự Thật của nhiều thế hệ những người Do Thái.

Cái chết của Ta trên thập giá vẫn không làm cho họ hài lòng. Họ còn muốn nắm chắc rằng sau đó không một vết tích nào về Ta, Đấng Cứu Chuộc nhân loại, còn tồn tại.

Và rồi họ quay trở lại và dẫn con cái của Thiên Chúa vào một niềm tin sai lạc trong đó Sự Thật đã trở thành một sự dối trá.

Hãy nhớ rằng những lời tiên tri của Thiên Chúa luôn được ứng nghiệm.

Giờ đây, Cuộc Quang Lâm của Ta sắp được hoàn tất. Lần này các nhà lãnh đạo trong các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo sẽ khước từ Ta giống như những người Pha-ri-sêu đã làm.

Họ sẽ bách hại Ta, những ngôn sứ của Ta, dân của Ta và bất cứ ai dám truyền bá Sự Thật về Cuộc Quang Lâm của Ta.

Lần này các con đừng khước từ Ta.

Hãy mở rộng tâm hồn các con.

Hãy cẩn thận lắng nghe Ta vì Ta đang chuẩn bị các con cho phần cuối cùng trong chương trình cứu rỗi nhân loại.

Chúa Giêsu của con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#510/ Nếu các con tin vào sự có mặt của Satan thì hãy biết rằng mọi thứ phi lý và sự dữ trên thế giới này đều do Satan gây ra (05-08-2012)

Chúa Nhật ngày 5 tháng 8 năm 2012, lúc 17:40

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, Ta đang kêu gọi tất cả mọi người, già trẻ và những người không vững tin vào Thiên Chúa.

Ta kêu gọi những ai trong các con tin vào Ta, nhưng không thưa chuyện với Ta, hoặc không lãnh nhận các Bí Tích, hoặc không tham dự thánh lễ, hãy tôn vinh Ta.

Ta yêu các con. Ta sẽ không bao giờ rời bỏ các con và các con sắp được ban tặng một Ân huệ đặc biệt trong thời gian sắp tới đây.

Các con sẽ trải nghiệm được thế nào là trình diện trước Thánh Nhan Ta trong Ngày Phán Xét. Sau đó, các con sẽ không còn nghi ngờ gì nữa.

Nhiều người trong các con, mặc dù đức tin yếu kém nhưng vẫn tôn vinh Ta bằng nhiều cách khác nhau và không nhận ra được điều này.

Trong cuộc sống hàng ngày, các con cảm thấy yêu thương, quan tâm và thông cảm với những người khác.

Các con cảm thấy một sự thôi thúc để chống lại bất công và cảm thấy gớm ghét khi các con chứng kiến những hành động độc ác do những kẻ mạnh thế chèn ép những kẻ cô thế.

Các con thể hiện tình yêu đối với tha nhân và quan tâm đến những ai cần các con giúp đỡ.

Các con chán ghét việc lợi dụng những người khác và nhạy cảm với những nhu cầu của những người đau khổ trong cuộc sống này.

Các con cảm nhận tình yêu trong gia đình các con.

Các con vui cười và hân hoan khi các con ở với bạn bè và cảm nhận tình yêu và tình bạn hết sức mạnh mẽ dành cho những người gần gũi với tâm hồn các con.

Các con cảm nhận tình yêu ngập tràn dành cho người phối ngẫu của các con. Và rồi khi các con có con cái, tình yêu mà các con cảm nhận được sẽ mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì mà các con từng tưởng tượng được.

Các con khóc những giọt nước mắt hối hận khi các con làm tổn thương một ai đó. Các con tha thứ cho người khác khi họ xúc phạm, sỉ nhục hoặc gây tổn hại cho các con.

Vậy các con nghĩ rằng tình yêu và những cảm xúc ấy đến từ đâu? Các con có biết rằng những điều này chỉ có thể đến từ Thiên Chúa không?

Thật khó giải thích được tình yêu. Thật khó phân tích được tình yêu và người ta không bao giờ có thể chứng minh được tình yêu bằng khoa học vì tình yêu là một Tặng ân của Thiên Chúa.

Ngược lại, sự hận thù đến từ bóng tối.

Đối với nhiều người, Satan dường như không có thật nhưng hắn thực sự tồn tại.

Nhiều người trong các con không tin vào sự dữ hoặc sự tồn tại của các ác thần vì chúng cẩn thận để không lộ chân tướng.

Nếu các con tin vào sự tồn tại của Satan thì các con phải biết rằng mọi sự bất công và sự dữ trên thế giới đều do hắn gây ra.

Hắn là vua của những lời dối trá và hắn có quyền lực để làm cho các con mù lòa trước sự thật về sự hiện hữu của các con.

Bởi sự mù lòa của các con mà giờ đây Lòng Thương Xót của Ta đang sắp sửa ngự trị trên thế giới để chứng minh cho các con biết rằng Ta thực sự hiện hữu.

Hãy chuẩn bị cho Ngày Trọng Đại này vì Ngày này sẽ sớm xảy ra.

Khi các con trông thấy những dấu chỉ trên bầu trời và chứng kiến sự va chạm, tiếng ồn ào và sự rung chuyển trong lòng đất thì các con hãy biết rằng Ta đã đến để đánh thức các con.

Khi điều này xảy ra, Ta nài xin các con hãy quay về với Ta để Ta đong đầy trong các con tình yêu của Ta để Ta có thể mang tình yêu và niềm vui đến trong tâm hồn các con.

Khi Lòng Thương Xót của Ta ngự xuống trên các con, cuối cùng thì các con sẽ cảm nhận được bình an.

Ta yêu các con và Ta sẽ không bao giờ từ bỏ các con.

Cha chờ đợi sự đáp lời của các con khi Ngày Trọng Đại ấy đến.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#511/ Khi những linh hồn hết sức độc ác đả phá Lời Chí Thánh của Ta bằng sự cay nghiệt thì đó là dấu chỉ cho thấy Satan xác nhận rằng Những Thông Điệp này là của Thiên Chúa (06-08-2012)

Thứ hai ngày 6 tháng 8 năm 2012, lúc 18:06

Con gái yêu dấu thân thương của Ta, có nhiều người tận hiến cho Ta đang âm mưu một chiến dịch hòng phá hủy Sứ Vụ này.

Với những ai tin rằng chỉ những người ngoại giáo hay những người vô thần mới lăng mạ Lời Ta trong những Thông Điệp này, thì các con hãy biết điều này.

Chính những người công khai tuyên xưng niềm tin vào Ta, Chúa Giêsu của họ, là những người gây đau khổ cho Ta nhiều nhất.

Họ bị mù loà bởi sự dối trá của tên vua lừa dối kẻ đã sai nhiều thiên thần sa ngã đến cám dỗ họ. Họ chẳng những không dừng lại ở việc bác bỏ những Thông Điệp Thánh Thiêng của Ta, mà họ còn bắt đầu tập hợp sự ủng hộ nhiều nhất có thể được từ các linh mục của Ta nhằm tìm cách phá hoại Sứ Vụ này.

Những linh hồn này không bao giờ chịu dừng lại để tự hỏi họ rằng, tại sao họ lại làm như vậy. Tại sao họ lại cảm thấy căm ghét khủng khiếp dành cho con, con gái của Ta. Hay tại sao Lời Chí Thánh của Ta lại làm cho họ khó chịu đến như thế.

Khi những linh hồn đó tấn công Lời Chí Thánh của Ta một cách cay độc như vậy thì đó là một dấu chỉ của Satan chứng thực rằng những Thông Điệp này là xác thực.

Vì khi người ta tỏ ra chống đối hết sức mạnh mẽ và khi những người được thánh hiến bị khích động để tấn công những Thông Điệp Thánh Thiêng này, thì các con có thể chắc chắn rằng những Thông Điệp này đến từ Thiên Chúa.

Khi họ chối bỏ Lời Ta, thì điều này làm cho Ta quá đau đớn đến nỗi Ta phải khóc vì đau buồn khi họ không nhận ra Ta. Nhưng chẳng sao cả. Cuối cùng họ sẽ nhận biết được Sự Thật.

Chính khi họ chủ tâm lôi kéo các linh hồn rời xa khỏi Lòng Thương Xót của Ta, họ đã xúc phạm đến Ta một cách nặng nề nhất.

Nếu họ phải chịu trách nhiệm đối với linh hồn của những người bị mất đi ơn cứu rỗi thì họ sẽ bị trừng phạt.

Hình phạt dành cho họ sẽ là một tình trạng khốn khổ ứng với mỗi một linh hồn bị hư mất vì hành động chống báng của họ. Những hành động của họ có thể làm cho một linh hồn, thay vì được hoán cải, lại phải chịu sự đau đớn hành hạ tận cùng trong lửa Hỏa Ngục.

Chính khi họ ra sức phá hoại Lời Thiên Chúa thì những việc tốt lành trước kia của họ sẽ trở nên vô ích. Vì tốt lành sao được khi mà họ đổi những việc làm hết sức quí giá bằng sự thù ghét dành cho Thiên Chúa?

Ta muốn nói cho họ biết rằng: Thật khốn cho các ngươi vào ngày mà các ngươi phải đến trước Mặt Ta để trả lời cho những việc làm hết sức độc ác của các ngươi.

Các ngươi không những phải trả lẽ về chính bản thân các ngươi mà còn phải trả lẽ cho những dối trá mà các ngươi truyền bá về Ta và về Lời Chí Thánh của Ta.

Phải chăng chính sự sợ hãi về Lời Chí Thánh của Ta đã khiến các ngươi làm những việc hết sức độc ác đó ? Nỗi sợ hãi đến từ Satan. Sự kiêu ngạo cũng đến từ Satan. Các con không biết rằng chính bởi các con tin rằng các con quá thông thạo Kinh Thánh đã khiến cho các con kết luận rằng các con biết nhiều hơn các con thực sự biết?

Các con tìm lỗi trong Lời Chí Thánh của Ta hệt như những người Pha-ri-sêu đã làm. Làm như thế thì chẳng khác nào các con nói rằng các con biết Sự Thật nhiều hơn cả Thiên Chúa.

Hãy nhớ rằng các con càng tuyên truyền những dối trá về Lời Chí Thánh của Ta thì các con càng phạm tội chống lại Lời Thiên Chúa.

Thứ tội chống lại ngôn sứ của Thiên Chúa là một trong những tội lỗi làm mất lòng Chúa Cha nhiều nhất.

Tất cả những ai đã phạm tội chống lại những ngôn sứ của Thiên Chúa đều đã bị trừng phạt. Vì khi họ ra sức ngăn chặn Lời Thiên Chúa, được ban cho nhân loại để cứu rỗi các linh hồn, thì họ đang ngăn cản sự cứu rỗi của các linh hồn.

Vì điều này mà họ sẽ bị giáng phạt, vì không một sự gì có thể ngăn cản được Lời Thiên Chúa, được gửi đến cho những con cái yêu dấu của Người.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#512/ Đây là Sứ Vụ cuối cùng của Ta trên trái đất khi Thiên Chúa Ba Ngôi đang ban những Thông Điệp Thánh Thiêng cho nhân loại (07-08-2012)

Thứ ba ngày 7 tháng 8 năm 2012, lúc 15:50

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, Tình yêu của Ta dành cho con quá đỗi mạnh mẽ và thân thiết, mặc dù trong thời điểm này con có thể không có cảm nhận như vậy.

Con cần phải dành nhiều thời gian hơn để kết hiệp mật thiết với Ta vì chỉ khi kết hiệp mật thiết với Ta con mới cảm nhận được bình an trong Sứ Vụ này.

Giờ đây những Ân sủng của Ta đang ngự trị trong tâm hồn con để con có thể truyền đạt những Thông Điệp của Ta cho nhân loại ở mức độ nhanh nhất có thể được.

Hỡi con gái của Ta, giờ đây Ta thật rã rời và cô đơn biết bao trong Tâm Hồn.

Ta hết sức lo lắng cho những linh hồn vô tội, những người không hay biết gì về sự Hiện Hữu của Ta. Họ là những người có lòng tốt và họ có cách đối xử với tha nhân như một Kitô hữu nhưng họ lại không tin vào sự Hiện Hữu của Ta.

Mỗi ngày Cha dõi theo cách sống của họ khi họ sống mà không có niềm tin vào sự Hiện Hữu của Thiên Chúa hoặc không tin vào sự sống đời sau trong Thiên Đàng Mới.

Con hãy vui lòng giúp Ta nói cho họ biết rằng Ta yêu thương họ.

Hãy loan truyền Lời Ta và Ta sẽ làm bừng cháy lên một sự cảm nhận trong tâm hồn họ.

Hỡi con, nếu họ khước từ con hoặc khước từ những môn đệ yêu dấu của Ta cũng không sao. Điều cần thiết là làm sao cho họ đọc được những Thông Điệp của Ta.

Ta sẽ sai Thánh Thần đến để thắp lên một tia lửa, mặc dù một tia lửa thật nhỏ bé cũng sẽ đốt cháy lên Ngọn Lửa Tình Yêu của Ta trong tâm hồn họ.

Đây là Sứ Vụ cuối cùng của Ta trên trái đất khi Ba Ngôi Thiên Chúa đang ban những Thông Điệp Thánh Thiêng cho nhân loại.

Chúa Thánh Thần hiện diện trong những Lời đến từ Thiên Chúa. Những Lời này là của ăn nuôi dưỡng linh hồn các con nhằm giúp các con chuẩn bị cho trận chiến.

Hãy lắng nghe Lời Chí Thánh của Thiên Chúa. Hãy đón nhận Lời, chia sẻ Lời và quy tụ tất cả con cái của Thiên Chúa để sẵn sàng cho trận chiến.

Hãy mang theo tất cả anh em chị em các con, đặc biệt là những ai đang nỗ lực hết sức để tin vào Thiên Chúa, để hướng về Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta.

Thánh Tâm Ta thổn thức vì tình yêu dành cho họ. Từng người trong số họ đều là con cái của Thiên Chúa.

Ta khát khao linh hồn của họ để có thể chăm sóc cho tương lai của họ, nhờ đó họ có được Sự Sống Đời Đời và được hạnh phúc.

Ta không thể chịu đựng được khi nghĩ về những gì sẽ xảy ra cho họ nếu Ta không thể cứu được họ.

Hỡi con gái của Ta, trong khi Lòng Thương Xót của Ta sẽ cứu vớt phần lớn nhân loại, Ta cần con và những tín hữu của Ta, những tôi tớ được thánh hiến của Ta, và những giáo dân hãy giang rộng vòng tay để tìm kiếm tất cả những người đáng thương, bất hạnh và hoang mang vì thiếu vắng tình yêu của Thiên Chúa.

Hãy giang rộng mạng lưới Tình Yêu của Ta, giống như ngư phủ tung lưới thật rộng và xa vào những nơi mà người ta hoàn toàn khước từ, khinh thường và thù ghét Thiên Chúa.

Kế đến hãy đi tìm những con trẻ yêu dấu của Thiên Chúa, những người không biết sự gì về Kitô Giáo, mặc dù họ sống trong những nơi được gọi là những quốc gia Kitô Giáo.

Hãy đi xa hơn đến những nước như Nga, Trung Quốc và các quốc gia nơi mà Thiên Chúa không được tôn kính, các con hãy ra đi và thu phục các linh hồn.

Hãy nuôi nấng họ bằng những Thông Điệp của Ta. Cách thức các con truyền đạt như thế nào không quan trọng, nhưng hãy làm cách nhẹ nhàng, đừng làm theo cách các con đang giảng đạo.

Hãy lôi kéo họ thông qua những gì có thể khiến cho họ quan tâm. Hãy sử dụng tất cả các phương tiện thông tin liên lạc hiện đại để làm điều này. Ta đang cần họ gấp. Ta đang cậy nhờ các con, những tín hữu của Ta trong việc loan truyền Lời Ta.

Ta sẽ dẫn dắt các con.

Các con sẽ nhận biết trong tâm hồn các con phải làm những gì. Hãy cầu xin Ta trợ giúp các con qua Chiến Dịch Cầu Nguyện đặc biệt này để làm cho các con nên mạnh mẽ.

Chiến dịch cầu nguyện (72) Lời cầu xin của môn đệ

Lạy Chúa Giêsu, con đã sẵn sàng để loan truyền Lời Chúa.

Xin ban cho con ơn can đảm, sức mạnh, và ơn thông hiểu để truyền đạt Sự Thật, và để con có thể mang về cho Chúa thật nhiều linh hồn.

Xin đón nhận con vào nơi Thánh Tâm Chúa và che chở con bằng Máu Châu Báu Chúa để con được đong đầy những Ân Sủng, hầu loan truyền sự hoán cải vì Ơn Cứu Rỗi của tất cả con cái Thiên Chúa ở mọi nơi trên thế giới mà không phân biệt tín ngưỡng của họ.

Con luôn tín thác vào Chúa. Môn đệ yêu dấu của Chúa. Amen.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#513/ Khi tuyên bố Lời của Thần Khí là sự dữ, các con phạm tội nói lộng ngôn ở mức độ hết sức nghiêm trọng (08-08-2012)

Thứ tư ngày 8 tháng 8 năm 2012, lúc 23:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta khi mọi người thắc mắc Lời của Thiên Chúa có ý nghĩa gì, hãy để Ta giải thích.

Lời của Thiên Chúa được ghi chép trong cả Kinh Thánh Cựu và Tân Ước, Lời của Thiên Chúa, Sự Thật, giờ đây đang được ban cho nhân loại qua các Thông Điệp bởi Ơn Chúa Thánh Thần.

Những Thông Điệp này đang được Thiên Chúa Ba Ngôi trao ban cho nhân loại và là những Thông Điệp duy nhất thuộc loại này chưa từng được một ngôn sứ nào trao ban.

Lý do là vì đây là Sứ Vụ cuối cùng, hình thức đối thoại và can thiệp cuối cùng của Thiên Chúa vào trong thế giới vì Cuộc Quang Lâm của Ta.

Đừng bao giờ ngăn cản Quyền Năng của Chúa Thánh Thần vì đó là một tội rất nghiêm trọng.

Trong những Thông Điệp này, Tiếng Nói của Chúa Thánh Thần đang được ban cho nhân loại để cứu nhân loại khỏi án phạt đời đời.

Các con có thể khước từ Ta, Chúa Giêsu của các con, hoặc khước từ các Thông Điệp Thánh Thiêng đã được Mẹ Yêu Dấu của Ta ban cho các con và các con vẫn được tha thứ.

Vì tất cả các con đều có quyền phân định những Thông Điệp Thánh Thiêng này bởi ý chí tự do của các con.

Tuy nhiên, khi các con khước từ Chúa Thánh Thần và công khai báng bổ Chúa Thánh Thần thì đó là một tội lỗi vĩnh viễn và chỉ có phép lạ do Chúa Cha ban mới có thể cứu được linh hồn các con.

Các con phải giữ im lặng nếu nghi ngờ về bất kỳ Thông Điệp nào của Thiên Chúa ban cho nhân loại và hãy cầu nguyện cho các thị nhân. Hãy cầu nguyện và sống theo đức tin của các con và hãy tiếp tục cách sống của các con để tôn vinh Thiên Chúa. Điều quan trọng là các con phải thực hiện được cách sống tôn vinh Thiên Chúa.

Khi tuyên bố Lời của Thần Khí là sự dữ, các con phạm tội nói lộng ngôn ở mức độ hết sức nghiêm trọng, mà điều này được coi là một tội không thể được tha thứ.

Giờ đây các con cần phải cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho các con, vì nếu như các con cứ tiếp tục cố ý gia tăng các chiến dịch nhằm ngăn chặn Tiếng Nói của Chúa Thánh Thần, Tiếng Nói của Thiên Chúa Ba Ngôi và tuyên bố đây là tiếng nói của tà thần, thì các con sẽ không bao giờ được tha thứ vì đây là một tội trọng.

Nhiều con chiên ngoan đạo đả phá tan tành Sứ Vụ này. Họ nói rằng những Thông Điệp này không phù hợp với Kinh Thánh.

Khi họ nói điều này, họ không biết Sự Thật trong Kinh Thánh.

Họ tấn công những Thông Điệp này dựa trên tin đồn của những người tự xưng là nhận biết Sự Thật, hoặc họ tuyên bố những Thông Điệp này là không đúng Sự Thật dựa trên sự diễn giải sai lầm của họ về Sự Thật.

Tệ hơn nữa, họ còn bóp méo Sự Thật và so sánh Những Thông Điệp này với lối diễn giải mới và ngớ ngẩn về Kinh Thánh.

Giờ các con hãy lắng nghe Ta, Chúa Giêsu của các con khi Ta nói với các con điều này.

Các thượng tế trong thời Ta sống ở thế gian đã tìm cách bóp méo Sự Thật về những Lề Luật của Thiên Chúa nhằm biện minh cho việc họ khước từ Ta.

Họ đã dùng những lời dối trá để ngăn cản người ta lắng nghe Tiếng Nói của Ta.

Họ tuyên bố Ta là một kẻ nói dối, một tiên tri giả và họ buộc cho Ta tội dị giáo.

Họ nói rằng Ta đã báng bổ những Lề Luật của Giáo Hội và vi phạm ngày Sa-bát bằng việc ăn Bữa Vượt Qua vào một ngày khác với ngày mà họ cho là đúng.

Họ không những hiểu sai về Ta mà còn thẳng thừng khước từ Ta, vì họ đã không được chuẩn bị để chào đón Đấng Cứu Thế Đích Thực vào thời điểm đó.

Họ đã không sẵn sàng.

Họ đã không bao giờ nghĩ rằng họ lại được chứng kiến sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế Đích Thực trong cuộc đời họ.

Họ quá đóng kín trong các nghi lễ của họ, những quy định về phẩm trật trong thời đó, vốn đề cao những nhà lãnh đạo của họ và đặt những nhà lãnh đạo của họ trên ngai như những ông vua thực sự trong giáo hội của họ, đến nỗi trong tâm hồn họ không còn chỗ dành cho Ta, Đấng Cứu Thế của nhân loại.

Điều tương tự như vậy sẽ xảy ra lần nữa khi Ta chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Ta.

Những người Pha-ri-sêu đã không thể hiểu được tầm quan trọng của sự khiêm nhường.

Họ không thể chấp nhận cách thức Thiên Chúa hành động, theo đó, Thiên Chúa không đề cao những người quyền thế hay những nhà lãnh đạo tôn giáo giàu kinh nghiệm trong Giáo Hội của Người để công bố Kế Hoạch của Người hay để cảnh báo con cái của Người.

Thiên Chúa đã chọn những người ít học, những người khiêm nhường và những người có tâm hồn quảng đại để truyền đạt những lời cảnh báo của Người cho nhân loại.

Người đã vực dậy những kẻ yếu đuối và nâng họ lên qua đau khổ, để trở nên những người có tâm hồn trong trắng, nhờ đó Người có thể thông truyền cho họ. Bằng cách này, thói kiêu ngạo của con người, về phía vị ngôn sứ, hầu như không xen vào Sự Thật.

Họ đã khước từ Gioan Tẩy Giả và giết hại ngài. Họ đã giết các ngôn sứ thời xưa. Họ đã bách hại những linh hồn ưu tuyển mà nhờ những linh hồn ưu tuyển ấy, Thiên Chúa đã thông truyền cho nhân loại.

Trong thế giới ngày nay của các con, các con nghĩ xem có gì khác hơn không?

Hỡi các con, những người tận hiến cho Ta, và những người tự xưng là am tường trong Kitô Giáo của Ta, hay những giáo hội khác vốn tin vào Chúa Cha Hằng Hữu, liệu ngày nay các con có đón nhận Lời của Thiên Chúa hay không?

Không, các con sẽ làm y hệt như thế đối với những ngôn sứ, như người ta đã đối xử với các ngôn sứ từ thuở ban đầu. Các con sẽ nhân Danh Chúa Cha mà phỉ báng họ.

Nhưng hãy nhớ điều này. Khi cuối cùng Sự Thật được tỏ bày cho các con, thì các con sẽ không còn có thể sửa đổi được nữa nếu như các con mắc vào tội phải trầm luân đời đời. Đó là thứ tội khi các con nói phạm đến Chúa Thánh Thần.

Nếu các con nói phạm đến Ta, Chúa Giêsu Kitô, các con vẫn được tha thứ.

Nếu các con khước từ Tặng ân là lời tiên tri, các con cũng vẫn được tha thứ.

Nhưng nếu các con ngăn cản Kế Hoạch Cứu Rỗi Cuối Cùng bằng cách công khai nhạo báng và quy tụ các tín hữu trong Giáo Hội của Ta để nhất quyết tuyên bố rằng Tiếng Nói của Chúa Thánh Thần là lầm lạc và xấu xa thì các con sẽ phải chịu hình phạt muôn đời.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#514/ Các con không biết rằng các con không là gì cả nếu không có Ta? Chỉ là một chiếc bình trống rỗng mà không một sự gì có thể thỏa mãn được (10-08-2012)

Thứ sáu ngày 10 tháng 8 năm 2012, lúc 12:45

Con gái yêu dấu của Ta, hãy biết rằng khi con trì hoãn việc cầu nguyện với Ta, Chúa Giêsu Chí Thánh của con, thì con trở nên yếu đuối và xa cách Ta.

Các con không bao giờ được phép trì hoãn việc cầu nguyện hay hoãn lại thời gian mà các con phải dành cho Ta mỗi ngày.

Khi các con trì hoãn việc cầu nguyện, tên ác quỷ làm cho các con sao lãng và xâm chiếm tâm trí các con bằng những vấn đề của trần thế vốn hoàn toàn trống rỗng.

Rồi các con sẽ cảm nhận sự trống rỗng và sự dằn vặt sẽ trở nên rõ ràng trong linh hồn các con.

Các con không biết rằng các con không là gì cả nếu không có Ta? Các con chỉ là một chiếc bình trống rỗng mà không một sự gì có thể thỏa mãn được cho dù sự cuốn hút của thế giới vật chất có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa.

Khi Ta nâng một linh hồn lên, thì chính linh hồn ấy kết hiệp với Thánh Tâm Ta.

Nhưng để ở lại vững vàng trong Ta, thì linh hồn ấy phải năng thưa chuyện với Ta và liên lỉ bày tỏ tình yêu của linh hồn ấy dành cho Ta cùng dâng lời cảm tạ. Nếu không thì linh hồn ấy có thể bị tách ra như một đứa trẻ mới sinh bị tách ra khỏi mẹ nó khi cắt rốn.

Đừng rời mắt khỏi Ta một phút nào cả vì tên ác quỷ luôn chực sẵn.

Để vào lúc không ngờ tới nhất, hắn nhào đến để sát hại và cướp lấy các con.

Hắn dùng các giác quan để cám dỗ và dùng những linh hồn khác để gây đau khổ cho các nạn nhân của hắn. Hắn đặc biệt nhắm tới những chiến binh của Ta và họ phải chịu đau khổ nhiều nhất.

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, trong khi bận rộn với Sứ Vụ của Ta, con đã không chú ý đến Ta và chính điều này đã gây cho con đau khổ. Con đã mất phương hướng và hoang mang. Tâm trạng lo lắng của con mỗi lúc một tăng khi tên ác quỷ làm cho con phải gián đoạn, khiến cho con phải trì hoãn giờ được ấn định để dành cho Ta, Chúa Giêsu của con.

Khi điều này xảy ra, con phải đến Tòa Giải Tội, rước Mình Thánh và dành thời gian để cầu nguyện.

Con không bao giờ được phép quên đọc Kinh Mân Côi Rất Thánh của Mẹ yêu dấu của Ta, vì Kinh Mân Côi mang lại cho con vòng đai bảo vệ chống lại Satan.

Giờ đây hãy dấn thân. Hãy đến cầu nguyện với Ta trong ngày hôm nay. Trong suốt một ngày của con hãy nói chuyện với Ta như một người bạn và hãy chia sẻ với Ta tất cả những bận tâm của con. Rồi giao phó những bận tâm ấy lại cho Ta, hãy để tất cả những lo lắng đó lại cho Ta.

Chúa Giêsu của con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#515/ Mưa, lũ lụt và sự hủy hoại mùa màng sắp xảy ra, sẽ là hậu quả của sự trừng phạt từ Thiên Đàng (11-08-2012)

Thứ bảy ngày 11 tháng 8 năm 2012, lúc 20:10

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, những trận mưa trên toàn thế giới thể hiện những trận mưa nước mắt của Ta khi Ta chứng kiến con cái của Thiên Chúa đi lạc quá xa khỏi con đường dẫn đến Sự Sống Đời Đời.

Mưa, lũ lụt và sự hủy hoại mùa màng sắp xảy ra, sẽ là hậu quả của sự trừng phạt từ Thiên Đàng

Những thung lũng nước mắt sẽ trào dâng ở khắp mọi nơi và người ta sẽ đổ lỗi cho sự biến đổi khí hậu và sự nóng lên toàn cầu. Nhưng điều này không phải như vậy.

Biết bao nhiêu người trên thế giới không tin vào Thiên Chúa. Họ không tôn vinh Ta, Con yêu dấu của Thiên Chúa. Thay vào đó, họ say mê tôn thờ những thứ ngẫu tượng.

Ta muốn nói gì về điều này ư?

Những con người này tạo ra những anh hùng và thần tượng trong thế giới của truyền hình, thời trang, âm nhạc và thể thao.

Kế đến họ nâng những con người ấy lên thành những thần tượng và họ tôn thờ những thần tượng ấy.

Sau đó họ thần tượng hóa những con người ấy theo những cách thức vốn không chỉ gây thiệt hại bản thân họ mà còn gây tổn hại đế con người mà họ nâng lên.

Họ tin rằng những thần tượng này là thiêng liêng và họ cố gắng làm tất cả để có thể bắt chước lối sống của những thần tượng, cách ăn mặc của họ, tính cách của họ và thậm chí cả ngoại hình của họ.

Tất cả những điều này dẫn đến việc thờ tà thần.

Hỡi con gái của Ta, tất cả điều này đã từng được báo trước.

Thế giới sẽ tôn thờ những thứ ngẫu tượng.

Những người này dành hết tình yêu cho thể xác, cho bản thân họ và hầu như không tỏ ra bác ái hoặc yêu thương người thân cận trong những tâm hồn chai đá của họ.

Tâm hồn họ đã biến thành đá.

Họ không yêu mến Thiên Chúa. Thay vào đó họ đã sa ngã dưới sự mê hoặc của Satan, kẻ đã đặt những niềm tin và những tư tưởng này vào trong tâm trí họ.

Không hề có sự tôn trọng đối với thể xác con người.

Thể xác con người được Thiên Chúa tạo nên, và vì thế, thể xác là đền thờ được dựng nên để Thiên Chúa cư ngụ.

Khi Satan cám dỗ nhân loại, hắn tập trung vào thể xác và lạc thú mà thể xác tìm kiếm qua các giác quan.

Chính vì thế mà ngày nay nhân loại yêu chuộng thể xác của mình đến độ đặt thể xác lên mà tôn thờ.

Người ta chưa bao giờ hài lòng với thân xác mà Thiên Chúa tạo dựng, nên người ta không ngừng tìm cách nâng cao, thay đổi và chỉnh sửa cơ thể cho phù hợp với lối diễn giải về sự hoàn hảo.

Đặc biệt là cách mà những người phụ nữ giải phẫu cơ thể họ và phô bày cơ thể họ trước thế giới theo những cách vô luân khiến Ta phải ghê tởm.

Những phụ nữ vốn không hề xấu hổ khi phô bày thân thể của họ, đã phạm phải tội, tuy nhiên họ không nhận ra được điều này là tội lỗi. Họ nghĩ rằng việc lạm dụng thể xác của họ và phô bày thể xác theo cách có thể gây ra tội, là có thể chấp nhận được.

Tình yêu vị kỷ dành cho chính bản thân họ là một trong những thứ tội lỗi ghê tởm nhất của thói kiêu ngạo. Khi ấy họ thuyết phục những cô gái trẻ rằng việc phô bày cơ thể nơi công chúng là điều chấp nhận được.

Biết bao nhiêu tội lỗi của tính xác thịt được người ta phô bày cho thế giới và được người ta coi là chấp nhận được.

Tuy nhiên tất cả họ đều sẽ bị trừng phạt sau khi chết. Người ta không những đã phạm tội mà còn bày thứ tội lỗi ấy ra như là một điều tốt.

Ngày nay người ta chấp nhận và cổ võ cho việc ngoại tình.

Người ta không còn tỏ ra khiếp sợ trước việc giết người và không còn sự tôn trọng đối với sinh mạng con người nữa.

Tình trạng vô luân về tính dục lan tràn và người ta còn bào chữa cho thứ tội ấy.

Những chuỗi ngày đầy những hành vi tội lỗi ghê tởm ấy đang dần đến hồi kết thúc.

Chừng nào nhân loại vẫn còn chưa chịu nhìn nhận rằng tội vẫn luôn là tội lỗi thì họ sẽ không được quyền bước vào Cổng Thiên Đàng.

Đối với mỗi một tội mà các con phạm phải thì phần thân thể mà các con dùng vào việc phạm tội, sẽ bị thiêu đốt và thanh luyện trong Luyện Ngục.

Nếu các con phạm tội trọng, thì cho đến muôn đời, các con sẽ cảm nhận nỗi đau đớn của lửa xé nát phần thân thể mà các con dùng để phạm tội. Đau đớn này sẽ triền miên không có ngày kết thúc.

Tại sao, tại sao họ lại không lắng nghe lương tâm của họ. Biết bao nhiêu người biết rằng những gì họ làm là sai trái, nhưng vẫn tiếp tục phạm tội vì tội lỗi được chấp nhận trong con mắt của thế gian.

Các ngành công nghiệp giải trí và truyền thông đã tạo ra một sự chấp nhận sai lầm về hành vi quá khủng khiếp ấy đến nỗi nhiều linh hồn vô tội đã bị hư hỏng bởi những lời dối trá.

Giờ đây chỉ có Sự Thật mới có thể cứu được họ. Họ đang được ban cho Sách Sự Thật, nhưng họ có lắng nghe không? Satan và các thiên thần sa ngã của hắn sẽ làm tất cả mọi thứ để cầm chắc rằng họ không chịu lắng nghe.

Chỉ khi những hình phạt do trời cao giáng xuống, họ mới chịu từ bỏ những thói quen trống rỗng vô dụng và ghê tởm của họ. Vì họ quá bận rộn để tìm miếng ăn nuôi miệng và tồn tại.

Đáng buồn thay chỉ nhờ những hình phạt khủng khiếp ấy mà nhân loại mới có thể được thanh tẩy trên trái đất này.

Nhờ được ban Ơn thanh tẩy trong khi còn sống mà họ được ban cho cơ hội để tránh khỏi các hồ lửa.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#516/ Tên phản Kitô sẽ tuyên bố rằng hắn chính là Ta, Chúa Giêsu Kitô (12-08-2012)

Chúa Nhật ngày 12 tháng 8 năm 2012, lúc 18:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hãy biết rằng cũng như Ta hướng dẫn con chuẩn bị nhân loại cho ơn cứu rỗi chính đáng của họ, thì tên ác quỷ cũng chuẩn bị dành lấy các linh hồn.

Hắn chuẩn bị những tiên tri giả nhằm lừa gạt con cái Thiên Chúa để họ đón nhận tên phản Kitô như thể đó là Chúa Giêsu của họ.

Thật khó cho con hiểu được sự độc ác này, nhưng với Ơn mà Ta đã ban cho con để đọc được linh hồn người khác, con sẽ lập tức nhận ra ai là những tiên tri giả.

Hỡi con gái của Ta, chúng sẽ luôn nhắm vào con bằng những thủ đoạn quỉ quyệt nhất, vì con sẽ là đối thủ hàng đầu của chúng. Tuy nhiên, sự dối trá của chúng, được diễn đạt trong những điều như thể là Lời Chí Thánh của Thiên Chúa, lại che dấu sự lừa dối ghê tởm nhất trong mọi thứ lừa dối.

Chúng sẽ tuyên bố rằng tên tiên tri giả là giáo hoàng chân thật.

Ban đầu, chúng sẽ nhẹ nhàng tuyên bố rằng tên phản Kitô chính là Đấng Kitô Vua.

Khi chúng dụ dỗ các linh hồn đáng thương rằng những thông điệp của chúng đến từ Thiên Chúa, thì những linh hồn này không còn biết gì hơn.

Ta phải cảnh báo cho tất cả mọi con cái Thiên Chúa. Ta sẽ không bao giờ đến trong xác phàm lần thứ hai.

Ta sẽ không xuất hiện trên thế gian như một nhà lãnh đạo. Ta cũng sẽ không thực hiện những phép lạ để chứng tỏ Ta là Ai ngoài phép lạ trong Cuộc Cảnh Báo và phép lạ trên trời mà các con sẽ được nhìn thấy sau khi Cuộc Cảnh Báo xảy ra.

Tên phản Kitô sẽ khẳng định rằng hắn chính là Ta, Chúa Giêsu Kitô. Điều ghê tởm này đã từng được tiên báo.

Việc tin vào ai là không hề dễ dàng vì nhiều kẻ sẽ nhân danh Ta mà đến. Vậy hãy biết điều này.

Tên ác quỷ, qua những ngôn sứ giả của hắn, sẽ không bao giờ bảo các con cầu nguyện với Chúa Thánh Thần hay bảo các con hãy lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể.

Hắn sẽ không bao giờ nhìn nhận rằng, chính Ta, Chúa Giêsu, Con Người đã đến trong xác phàm như là Đấng Mêsia để chuộc tội loài người.

Hắn sẽ không bao giờ kêu gọi hay khuyến khích các con lần Chuỗi Mân Côi hay tỏ lòng sùng kính với Mẹ yêu dấu của Ta.

Hãy đề phòng. Hãy tỉnh thức và chỉ tuân theo những lệnh truyền của Ta.

Tên ác quỷ đang tìm cách hình thành một đội quân trong số những tín hữu của Ta. Mặc dù một đội quân khác của hắn đã được thành lập trên thế giới, nhưng giờ đây hắn muốn nhắm tới những ai tin vào Ta, Chúa Giêsu của các con, vì hắn muốn che dấu những việc làm độc ác của hắn dưới vỏ bọc của những người thánh thiện.

Hắn sẽ lợi dụng tình yêu của những người thánh thiện dành cho Ta như một lá chắn để che đậy những dối trá mà hắn chủ tâm gây ra cho nhân loại.

Hãy vững tin vào Lời Ta và đừng bao giờ đi lạc khỏi Sự Thật khi Sự Thật đang được ban cho nhân loại thông qua con trong những Thông Điệp Thánh Thiêng trong thời buổi này.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#517/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Chẳng bao lâu nữa nhiều ngôn sứ, thị nhân và tiên tri trên thế giới sẽ không còn nhận những Thông Điệp nữa (13-08-2012)

Thứ hai ngày 13 tháng 8 năm 2012, lúc 19:45

Hỡi con của Mẹ, chẳng bao lâu nữa nhiều ngôn sứ, thị nhân và tiên tri trên thế giới sẽ không còn nhận những Thông Điệp nữa để nhường chỗ cho những Thông Điệp hết sức quan trọng này.

Phần lớn sứ vụ của Mẹ thông qua các thị nhân sẽ sớm ngừng lại để dành chỗ cho Tiếng Nói của Chúa Thánh Thần được ban cho con, vị ngôn sứ của thời cuối.

Nhiều tiên tri giả, những kẻ đã xuất hiện, sẽ vẫn kêu gào to tiếng nhất và đó sẽ là những tiếng nói duy nhất tranh giành sự chú ý với những Thông Điệp chân thật cuối cùng này từ Thiên Đàng.

Hỡi con của Mẹ, đừng sợ hãi vì con và Sứ Vụ này đã được bảo vệ.

Không chỉ mình con là người hoạt động cho Sứ Vụ này. Toàn thể Thiên Đàng, các thiên thần và các thánh đang làm việc với con. Chính vì thế mà con không bao giờ được phép cảm thấy cô đơn ngay cả khi con phải chịu đau khổ.

Con đang bị những kẻ thù của Thiên Chúa ngăn chặn mỗi ngày.

Chúng đã thực hiện các kế hoạch nhằm ngăn chặn việc xuất bản Sách Sự Thật nhưng sự bách hại này hầu như đã chấm dứt.

Hãy luôn ở bên Mẹ, Mẹ của con, để Mẹ có thể che chở con bằng Áo Choàng Thánh Thiêng của Mẹ nhằm bảo vệ con khỏi sự dữ.

Con đang trở nên ngày một mạnh mẽ hơn và can đảm hơn tuy đã thấm mệt. Điều này sẽ qua đi và nhân loại sẽ chào đón Sách Sự Thật đã được hứa ban cho họ từ rất lâu rồi.

Giờ đây con hãy dấn thân và hãy tạ ơn Thiên Chúa vì Sứ Vụ trọng đại này.

Toàn thể Thiên Đàng đều chúc phúc cho con.

Toàn thể Thiên Đàng đang dắt tay con từng ngày và tất cả các thánh đang bảo vệ con.

Cuộc chiến bắt đầu khi Cuốn Sách đầu tiên được bán ra. Sách Sự Thật sẽ loan truyền trên toàn thế giới, vì thế con phải chuẩn bị đầy đủ.

Hãy xin ơn trợ giúp và con sẽ được lãnh nhận.

Hãy dấn thân trong bình an và yêu thương.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#518/ Đây là Cuốn Sách của Ta. Lời Ta. Lời Hứa của Ta (15-08-2012)

Thứ tư ngày 15 tháng 8 năm 2012, lúc 01:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta nói với con về điều này, đây là ngày trọng đại nhất, ngày mà Ta đã chọn để ra mắt nhân loại Cuốn Sách của Ta.

Đây là ngày Lễ Mẹ yêu dấu của Ta được Hồn Xác Lên Trời, ngày của Nữ Vương Thiên Đàng, Nữ Vương của trái đất, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi.

Không phải ngẫu nhiên mà Sách Sự Thật được ra mắt trong ngày này vì Mẹ Ta chính là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi. Quyển Sách này là để giúp cứu rỗi các linh hồn của toàn thể nhân loại.

Mẹ Ta đóng một vai trò quan trọng trong việc cứu rỗi các linh hồn.

Mẹ là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, Đấng Trung Gian của mọi Ân Sủng và là Đấng Bào Chữa. Điều này có nghĩa là Mẹ Đầy Ơn Phúc của Ta đã được Thiên Chúa tuyển chọn để trợ giúp Ta, Thánh Tử của Mẹ, trong Kế Hoạch Cứu Rỗi Cuối Cùng.

Người ta không hiểu rõ vai trò của Mẹ trong thời điểm quan trọng này.

Mẹ đã sinh ra Đấng Cứu Chuộc nhân loại và đã đem đến cho nhân loại Ơn Cứu Chuộc vì việc Mẹ chấp nhận trở thành Mẹ Ta.

Giờ đây Mẹ là Mẹ của tất cả con cái Thiên Chúa và Mẹ đã được trao quyền để đập nát Satan khi Ta chuẩn bị để cứu vớt nhân loại khỏi kế hoạch lừa dối độc ác của Satan đối với con cái Thiên Chúa.

Sách Sự Thật không chỉ là một cuốn sách. Đó là Lời Chí Thánh của Ta, là phần đầu tiên trong số những mạc khải của Ta nhằm hoán cải nhân loại.

Hỡi con gái của Ta, trong khi dường như rất khó khăn để thực hiện cuốn sách ấy, với quá nhiều trở ngại cản bước con, nhưng Ta bảo đảm với con rằng Sứ Vụ này được bảo vệ từ Thiên Đàng.

Đây là Sách của Ta. Lời Ta. Lời Hứa của Ta.

Khi Ta nói rằng Ta sẽ trở lại, điều đó có nghĩa là Ta sẽ trở lại.

Giống như khi Ta đã đến thế gian lần đầu tiên, Thiên Chúa Cha Hằng Hữu đã chuẩn bị trước cho con cái của Người qua các ngôn sứ.

Nhiều người đã lắng nghe. Nhiều người đã không lắng nghe.

Sau cùng, cho dù bằng cách nào đi chăng nữa thì thế giới cũng đã hiểu được Sự Thật. Họ đã biết và hiểu được ý nghĩa của Cuộc Khổ Nạn Thập Giá của Ta và sự tự do mà Cuộc Khổ Nạn đã đem đến cho nhân loại đó chính là Ơn Cứu Rỗi Đời Đời.

Giờ đây, điều tương tự đang xảy ra. Nhân loại đang được chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Ta.

Lời Chí Thánh của Thiên Chúa đang được ban cho nhân loại qua những Thông Điệp này, như là một Ân huệ trọng đại.

Nhiều người sẽ lắng nghe. Nhiều người sẽ không lắng nghe.

Một điều rõ ràng đó là rất ít người không biết về Cuộc Quang Lâm của Ta.

Hoặc là họ sẽ đón nhận Lời Ta khi Lời Ta giờ đây đang được ban cho họ hoặc là họ không đón nhận.

Ta đã hoàn tất lời hứa của Chúa Cha.

Chúa Cha đã hứa với nhân loại rằng họ sẽ được ban cho Sách Sự Thật trong thời điểm này.

Nhiều người sẽ mở lòng đón nhận Sự Thật và chấp nhận Sự Thật. Những người khác sẽ nhận thấy Sự Thật quá cay đắng và sẽ coi Sự Thật là những sự dối trá.

Hãy cho họ biết rằng Giao Ước sẽ được hoàn tất cũng như những lời tiên tri sẽ được hoàn tất.

Không một ai, cho dù người đó có tranh luận chống lại Lời Chí Thánh của Ta cách nào đi chăng nữa, cũng không thể ngăn cản người ta tiết lộ Sự Thật cho nhân loại.

Những lời tiên tri trong Sách Khải Huyền đang xảy ra trước mắt các con.

Không một ai hiểu được ý nghĩa trọn vẹn của Sách Khải Huyền vì nội dung của Sách không được tỏ bày rõ ràng cho nhân loại vì những nội dung ấy chỉ là những nét phác họa.

Giờ đây, Ta, Chiên Thiên Chúa, đến như đã hứa để mở các Ấn, nhưng sẽ chỉ có ít người chấp nhận điều này.

Tại sao?

Nếu các con tin vào Ta qua những Thông Điệp này, thì tại sao các con lại chối bỏ Sự Thật khi Sự Thật đang được ban cho các con?

Nếu các con không đón nhận Sự Thật được ban cho các con liên quan tiên tri giả, tên phản Kitô và những lời tiên tri khác thì điều đó có nghĩa là các con sẽ không để Ta hướng dẫn các con trong việc cứu rỗi các linh hồn.

Chỉ có đi theo Sự Thật, các con mới được an toàn.

Hãy nhớ rằng chỉ có Sự Thật mới giải thoát các con khỏi những điều dối trá mà Satan đang tàn phá nhân loại.

Các con phải tiếp tục kêu cầu Mẹ Ta trợ giúp các con đến với Ta để các con được bảo vệ khỏi những điều dối trá mà Satan dùng nhằm ngăn chặn các con khỏi Sự Thật về những Lời Chí Thánh cuối cùng của Ta, những Lời được Ta ban cho nhân loại trước Cuộc Quang Lâm của Ta.

Các con hãy dấn thân trong bình an và tình yêu. Giờ đây Ta qui tụ tất cả các con trong sự che chở bởi Máu Châu Báu của Ta.

Hỡi các môn đệ yêu dấu của Ta, Ta vui mừng vì các con đã đáp lời Ta, và Ta cậy nhờ vào đức tin của các con để giúp Ta trong Sứ Vụ đặc biệt này.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#519/ Tà giáo lan tràn như cỏ dại và sự cuồng tín trong việc thờ cúng tà thần đang được người ta khuyến khích (16-08-2012)

Thứ năm ngày 16 tháng 8 năm 2012, lúc 03:15

Con gái rất yêu dấu của Ta, Ta yêu thương tất cả con cái Thiên Chúa, nhưng trong thời buổi này, mức độ tăm tối vốn lan tràn khắp thế giới khiến Ta phải khóc thương lo lắng cho tình trạng linh hồn của họ.

Quá ít người hiểu được Sự Thật về sự sống đời sau, vốn chờ đợi họ trong Kỷ Nguyên Mới của Hoà Bình, trong thế giới tương lai, một thế giới không bao giờ cùng tận.

Nếu như họ chỉ cần nhìn thấy thế giới ấy, đụng chạm vào nó, thưởng thức hương vị của nó, chứng kiến tình yêu và sự bình an của nó, thì họ sẽ cầu nguyện với Ta trong từng giây phút trong ngày, để nài xin Ta ban cho họ quyền được bước vào Thế Giới Mới này, thế giới trong Kỷ Nguyên Mới, một sự Khởi Đầu Mới.

Đây là tình trạng hoàn hảo trong sự hiệp nhất của gia đình họ và của tất cả anh chị em của họ. Đây không phải là lời hứa suông. Đây là Thiên Đàng, được tạo dựng cho tất cả con cái của Thiên Chúa.

Những thiên thần sa ngã đang lan tràn khắp nơi trên thế giới để tìm kiếm và cám dỗ con cái của Thiên Chúa.

Chúng dùng bạo lực, hận thù, và những thứ cám dỗ khác để thúc đẩy sự lan tràn tội lỗi ở khắp mọi nơi.

Văn hóa phẩm đồi trụy đang được truyền bá dưới những hình thức tinh vi nhất nhằm cám dỗ và khuyến khích cho tội lỗi.

Các thứ luật đang được thông qua để bảo đảm rằng người ta đón nhận tội lỗi ở khắp mọi nơi.

Ngay cả Giáo hội của Ta cũng đang ủng họ cho những thứ luật lệ vốn xúc phạm đến Thiên Chúa.

Sự việc sẽ tiếp diễn như thế cho tới khi nhân loại sẽ hành xử như những con vật, không hề có ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa nữa.

Tà giáo lan tràn như cỏ dại và sự cuồng tín trong việc thờ cúng tà thần đang được người ta khuyến khích để rồi thông qua thế giới giải trí nó sẽ lôi kéo linh hồn những người trẻ.

Giờ đây hãy tỉnh thức trước khi quá muộn để các con có thể cứu được linh hồn các con.

Các bậc cha mẹ phải đứng lên trong sự hiệp nhất với khát vọng nơi Thánh Tâm Ta để bảo vệ linh hồn những con trẻ, những người là mục tiêu hàng đầu của tên ác quỷ.

Hắn biết linh hồn những người trẻ quí giá với Ta dường nào và hắn sẽ lùng bắt họ không nương tay.

Ta mời gọi các con hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện (73) này để cầu nguyện cho linh hồn các thanh thiếu niên.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con cứu linh hồn những người trẻ tuổi trên khắp thế giới.

Nhờ Ân Sủng Chúa ban, xin giúp họ nhận ra Sự Thật về sự Hiện Hữu của Chúa.

Xin mang họ vào Thánh Tâm Chúa và giúp họ hiểu được Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Chúa.

Xin cứu họ khỏi lửa Hỏa ngục, và nhờ lời cầu nguyện của con, xin Chúa thương xót linh hồn họ. Amen.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#520/ Thời gian này giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão. Hãy sử dụng thời gian để chuẩn bị cho càng nhiều người càng tốt (19-08-2012)

Chúa Nhật ngày 19 tháng 8 năm 2012, lúc 22:56

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi con đau khổ vì Ta, và khi con cảm thấy bị cô lập và xa cách Ta, thì hãy biết rằng đây là lúc con gần gũi với Thánh Tâm của Ta nhất.

Mặc dù Sách Sự Thật của Ta là một Tặng Ân mà Ta ban cho nhân loại, và được bảo vệ từ Thiên Đàng, điều này không có nghĩa là cuộc hành trình này không gây đau đớn cho con.

Con sẽ trải qua một sự chỉ trích và một loại công kích mới khi Lời Chí Thánh của Ta được in ra để chia sẻ cho nhân loại.

Con không bao giờ được phép trả lời cho những ai đòi buộc con phải giải thích tại sao Sách Sự Thật này là cần thiết. Hãy giữ im lặng và tiếp tục với Sứ Vụ của Ta.

Đừng để bất kỳ một điều gì ngăn cản hoặc trì hoãn việc truyền bá Sách Sự Thật của Ta vì mỗi ngày đều đáng kể vì chỉ có ít thời gian để các linh hồn đền tội trước mắt Ta.

Hỡi con gái của Ta, Ta bảo đảm với con và tất cả những tín hữu của Ta rằng giờ đây các con đang bước vào một cuộc hành trình, một cuộc hành hương, không giống bất cứ cuộc hành trình nào khác.

Thời gian này giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão.

Hãy sử dụng thời gian để chuẩn bị cho càng nhiều người càng tốt. Hãy truyền bá những Thông Điệp của Ta, những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta, và hãy cầu nguyện cho anh chị em các con để sau Cuộc Cảnh Báo họ đón nhận Lòng Thương Xót của Ta.

Hãy quy tụ Giáo Hội của Ta và hãy xin ơn sức mạnh vì tiên tri giả đang chuẩn bị và đã có mặt tại Vatican. Tuy nhiên, hắn đang giấu bộ mặt thật của hắn rất cẩn thận. Vị đại diện yêu dấu của Ta đang bị cô lập và thời gian còn lại thật ít ỏi.

Ta muốn tất cả các con hãy bắt đầu một Kinh Cầu mới để bảo vệ các con khỏi tên tiên tri giả và giờ đây các con hãy đọc Kinh Cầu này mỗi ngày một lần.

Chiến dịch cầu nguyện phải được chia thành những chủ đề khác nhau và hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện khi các con có thể.

Đây là Kinh Cầu đầu tiên (1) của Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện để Xin ơn bảo vệ chống lại tiên tri giả

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, xin cứu chúng con khỏi sự lừa dối của tiên tri giả.

Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin cứu chúng con khỏi cuộc bách hại.

Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ chúng con khỏi tên phản Kitô.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin che chở chúng con bằng Máu Châu Báu Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhìn thấy sự dối trá của tiên tri giả.

Lạy Chúa Giêsu, xin hiệp nhất Giáo Hội của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ các Bí Tích của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để tiên tri giả chia rẽ Giáo Hội của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con khước từ những dối trá được bày ra như là Sự Thật.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban sức mạnh cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban niềm hy vọng cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin tuôn đổ Thần Khí Chúa trên linh hồn chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ chúng con khỏi con thú.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con Ơn Phân Định, để chúng con đi theo đường lối Giáo Hội Chân Chính của Chúa bây giờ và mãi mãi. Amen.

Hỡi con gái của Ta, xin con đừng cảm thấy choáng ngợp trong Sứ Vụ này, vì Ta sẽ sớm gửi đến cho con sự trợ giúp. Con phải đón nhận tất cả những gì Ta yêu cầu nơi con và phải mạnh mẽ trong niềm trông cậy rằng tất cả sẽ tốt đẹp.

Sự hoán cải đã có được qua những Thông Điệp này và con số người hoán cải đã lên tới hàng trăm ngàn rồi. Vì vậy, con đừng cảm thấy bất lực hay lo lắng. Ta hài lòng với sự trung thành và sự tận hiến vô điều kiện của những người yêu mến Ta.

Ta đang sai đến với con những người có tâm hồn trong trắng của Ta, để bảo vệ con.

Họ sẽ nâng đỡ con và trợ giúp con dẫn dắt các tín hữu của Ta trong suốt cuộc hành trình hướng về cổng Thiên Đàng Mới.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, Ta yêu các con. Hãy kiên trì trên con đường chông gai này cùng với Ta. Hãy chấp nhận sự chế nhạo mà các con sẽ phải đối mặt khi các con tiếp tục loan truyền Lời Chí Thánh của Ta.

Hãy biết rằng Ta luôn ở với mỗi người trong các con. Ta biết các chiên Ta và các chiên Ta biết Ta. Không một sự gì có có thể tách rời chúng ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#521/ Kinh Cầu đầu tiên (1) của Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện để Xin ơn bảo vệ chống lại tiên tri giả (19-08-2012)

Chúa Nhật ngày 19 tháng 8 năm 2012, lúc 22:56

Đây là Kinh cầu số (1) Xin ơn bảo vệ chống lại Tiên Tri giả

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, xin cứu chúng con khỏi sự lừa dối của tiên tri giả.

Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin cứu chúng con khỏi cuộc bách hại.

Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ chúng con khỏi tên phản Kitô.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin che chở chúng con bằng Máu Châu Báu của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhìn thấy sự dối trá của tiên tri giả.

Lạy Chúa Giêsu, xin hiệp nhất Giáo Hội của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ các Bí Tích của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để tiên tri giả chia rẽ Giáo Hội của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con khước từ những dối trá được bày ra như là Sự Thật.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban sức mạnh cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban niềm hy vọng cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin tuôn đổ Thần Khí Chúa trên linh hồn chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ chúng con khỏi con thú.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con Ơn Phân Định, để chúng con đi theo đường lối Giáo Hội Chân Chính của Chúa bây giờ và mãi mãi. Amen.

 

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#522/ Ta như cơn bão đang tích tụ sức mạnh. Tiếng Nói của Ta như tiếng sấm từ xa vọng lại (20-08-2012)

Thứ hai ngày 20 tháng 8 năm 2012, lúc 03:30

Con gái rất yêu dấu của Ta, con không bao giờ được phép quên rằng, nhờ nỗi thống khổ con phải chịu vì Danh Ta mà Quyền Năng Thiên Chúa vượt lên trên tất cả.

Ta như cơn bão đang tích tụ sức mạnh. Tiếng Nói của Ta như tiếng sấm từ xa vọng lại.

Khi giờ đây Lời Chí Thánh của Ta ngự trị trên địa cầu, như một bức màn che, thì nhân loại sẽ nghe được tiếng ầm ầm vọng lại.

Khi Lời Ta lan toả từ người này sang người khác, thì cơn bão sẽ bắt đầu mạnh mẽ hơn nữa và tiếng sấm vọng lại sẽ mạnh lên.

Chẳng bao lâu nữa tiếng sấm sẽ vang dội và ít ai mà không nghe được Tiếng Nói của Thiên Chúa.

Khi cơn bão gia tăng sức mạnh, thì nhiều linh hồn, những người tìm cách chuẩn bị cho tình trạng khẩn cấp, sẽ không thể ngăn cản được cơn bão trong Tiếng Nói của Ta hay ngăn cản được sức mạnh Lòng Thương Xót của Ta chạm đến linh hồn họ.

Giờ đây Cuộc Can Thiệp từ Thiên đàng đã bắt trên một thế giới tà giáo đầy tăm tối.

Ánh Sáng của Ta sẽ nâng đỡ ngay cả những tâm hồn chai đá nhất khi mà Sự Thật bắt đầu đi vào tâm trí con người.

Đối với tất cả mọi con cái Thiên Chúa đang đọc Thông Điệp này, xin các con hãy ghi nhớ Lời Hứa của Ta với các con trong lúc này.

Ta đang tỏ mình ra cho các con qua Lời Chí Thánh của Ta trong những Thông Điệp này.

Thần Khí của Ta sẽ chiếm ngự linh hồn các con trong Cuộc Cảnh Báo.

Và rồi Ta, Chúa Giêsu của các con sẽ ngự giá mây trời mà đến, trong Cuộc Quang Lâm.

Ta sẽ cho trỗi dậy thành đô Giêrusalem Mới, để rồi cuối cùng hòa bình sẽ được thiết lập trong Kỷ Nguyên Mới, một Thế Giới Mới không bao giờ cùng tận.

Sức Mạnh của Ta là Toàn Năng.

Satan có những sức mạnh nhất định, nhưng những sức mạnh ấy không là gì cả. Sức mạnh của hắn có thể đáng sợ nhưng hắn co rúm lại trong sợ hãi kinh hoàng khi đứng trước Mặt Ta.

Các con không được phép cho hắn thêm sức mạnh khi chiều theo sự cám dỗ của hắn. Các con cũng không được phép để cho nỗi sợ hãi về hắn ngăn cản tình yêu của các con dành cho Ta.

Khi các con khiếp sợ Satan, các con cho hắn thêm sức mạnh và hắn có thể kiểm soát các giác quan của các con.

Chỉ có cầu nguyện thật nhiều mới có thể làm suy yếu đi sức mạnh của hắn, và làm suy yếu đi sự kìm kẹp của hắn đối với các con.

Vì giờ đây Lời Ta đã được in thành sách, nên Satan cũng sẽ phát động đội quân của hắn để chuẩn bị cho một trận chiến kinh hoàng.

Hỡi các tín hữu của Ta, tất cả các con phải giao phó ý riêng của các con và đặt trọn niềm tín thác vào Ta, khi Ta dẫn dắt các con qua chiến trường đẫm máu này.

Hãy biết chắc rằng Satan và lũ quỷ của hắn đang điên cuồng vì Kế Hoạch này, Kế Hoạch Cứu Rỗi Cuối Cùng.

Hắn sẽ tàn phá Sứ Vụ Cứu Rỗi này.

Hắn sẽ gây ra tranh cãi, nói xấu Sứ Vụ này, và hắn sẽ làm mọi sự có thể được nhằm ngăn chặn việc truyền bá Lời Chí Thánh của Ta, Sách Sự Thật của Ta.

Có thể các con cũng phải đón nhận sự phản đối từ những thành phần trong Giáo Hội của Ta trên trái đất, và cả sự tranh luận nảy lửa giữa các Kitô Hữu về tính xác thực trong Lời Chí Thánh của Ta.

Khi cơn bão phía trước gia tăng sức mạnh khi Lời Ta được loan truyền bởi mọi miệng lưỡi trong mọi ngôn ngữ, thì Âm Vang trong Tiếng Nói của Ta sẽ lấn át mọi sự.

Không ai được phép xem thường Quyền Năng của Thiên Chúa vì Ta là Vua của nhân loại.

Giờ đây Ta đến, nhân danh Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta, để qui tụ tất cả mọi con cái của Người trong trận chiến cuối cùng này, khi Ta ném Satan vào hồ lửa.

Đây sẽ là một trận chiến kinh hoàng và nhiều linh hồn sẽ khước từ Ta.

Mặc cho Ta cố gắng đến đâu đi chăng nữa, và mặc cho Quyền Năng của Ta, thì họ cũng sẽ chọn tên ác quỷ bởi ý chí tự do của họ.

Hãy tín thác vào Ta và hãy để Ta thanh tẩy linh hồn các con để các con xứng đáng với Thiên Đàng Mới của Ta trên trái đất.

Hỡi các tín hữu của Ta, hãy đồng lòng cùng nắm tay nhau để bảo vệ Lời Chí Thánh của Ta, nhờ đó những người không nhận biết Ta có thể đến được với Ta.

Ta yêu thương các con.

Ta chúc lành cho tất cả các con.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#523/ Sổ Trường Sinh, đã được tiên báo, có tên của tất cả những ai sẽ được cứu rỗi (20-08-2012)

Thứ hai ngày 20 tháng 8 năm 2012, lúc 15:45

Con gái rất yêu dấu của Cha, Sổ Trường Sinh, đã được tiên báo, có tên của tất cả những ai sẽ được cứu rỗi.

Tuy nhiên, vì Lòng Thương Xót Vô Biên của Cha mà thêm nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi nhờ Cuộc Cảnh Báo.

Thậm chí nhiều linh hồn nữa cũng có thể được cứu nhờ sự hy sinh của con và sự hy sinh của tất cả những linh hồn ưu tuyển đang sống trong thế giới ngày nay.

Lời cầu nguyện của những tín hữu của Cha, bao gồm việc đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Cha để cứu các linh hồn, sẽ là một phương thế hết sức mạnh mẽ để cứu vớt ngay cả những linh hồn chai đá nhất.

Những linh hồn không chịu đón nhận Lòng Thương Xót của Cha giờ đây có thể được cứu nhờ lòng quảng đại của những người trong các con, trong việc dâng lên Cha những hy sinh hãm mình, ăn chay cầu nguyện và đón nhận hy sinh trong Danh Thánh Cha.

Đây là Lời Hứa của Cha và cũng là Lòng Thương Xót Vô Biên của Cha.

Giờ đây Cha ban cho các con rất nhiều Tặng Ân vì tình yêu các con dành cho Cha.

Hãy đón nhận những Tặng Ân của Cha với tình yêu và lòng cảm tạ.

Cha chúc lành cho các con. Lời hứa của Cha ban thêm Tặng Ân cho các con, những môn đệ yêu dấu của Cha, vì sự đáp trả của các con trong Sứ Vụ này, giờ đây sẽ được thực hiện vì lòng trung thành các con đối với Cha.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#524/ Thiên Chúa Cha: Chỉ khi nào Ta hài lòng, Ta mới ban những phép lạ cả thể để nhân loại chứng kiến (21-08-2012)

Thứ ba ngày 21 tháng 8 năm 2012, lúc 18:00

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, con đừng để bất kỳ ai xem thường Uy Quyền trong Cơn Thịnh Nộ của Ta khi loài người đang trượt dài vào những hố sâu tội lỗi.

Ta đã sai đến với các con những ngôn sứ. Và rồi Ta đã sai Con yêu dấu của Ta, Đấng mà Ta đã phải hy sinh để cứu các con, sau đó Ta lại sai thêm những ngôn sứ của Ta, nhưng tất cả những điều ấy chẳng mang lại kết quả gì.

Thậm chí chỉ một số rất ít linh hồn biết nhìn nhận những thông điệp từ những ngôn sứ và đón nhận những dấu chỉ mà Mẹ Đầy Ơn Phúc của Con yêu dấu Ta, ban cho nhân loại.

Tuy nhiên, vì Tình Yêu Vô Biên mà Ta dành cho các con, và với tư cách là Cha của các con, nên giờ đây, một lần nữa Ta lại ban cho tất cả con cái Ta, Ơn cứu rỗi. Các con không được phép phớt lờ các ngôn sứ của Ta, vì nếu như các con phớt lờ các ngôn sứ của Ta, thì các con sẽ mất quyền thừa hưởng mà Ta đã dành sẵn cho các con.

Hỡi các con, nhiều người trong các con tin vào Ta, Chúa Cha Hằng Hữu của các con, nhưng lại chẳng hiểu được bí nhiệm của ơn cứu rỗi.

Con đường để đạt đến sự hoàn thiện tâm linh này nằm trong khả năng của các con đón nhận sự thanh tẩy cần thiết nhằm bảo đảm rằng các con xứng đáng ra đứng trước Mặt Ta.

Nhiều linh hồn phải được lột bỏ hết những đam mê trần tục, những lạc thú và sự tha hoá của linh hồn.

Đối với những ai có may mắn để chịu đựng được sự thanh tẩy hết sức mạnh mẽ này, thì các con sẽ biết rằng chỉ khi nào các con trở nên đơn sơ như trẻ nhỏ trong Mắt Ta, thì các con mới có thể đầu phục Thánh Ý Tối Cao của Ta.

Nếu các con chống lại cuộc thanh tẩy hết sức mạnh mẽ này, thì các con sẽ thấy rất khó để đền tội trước Mặt Ta.

Khi các con được thoát khỏi tất cả những gì thuộc về thế gian để quy hướng về Thánh Tử của Ta, các con sẽ nhận ra rằng chỉ có tình yêu và hạnh phúc đích thực mới tồn tại và đến từ Thiên Chúa. Và một khi các con đã cảm nghiệm được điều này thì các con sẽ thấy rằng không một sự gì khác có thể làm cho các con mãn nguyện được.

Đôi lúc các con có thể vấp ngã, nhưng điều này có thể chấp nhận được. Vì các con không thể nào thoát khỏi tội lỗi cho tới khi Thế Giới Mới bắt đầu và khi mà các con kết hiệp ý riêng của các con với Thánh Ý của Ta.

Kế Hoạch Cứu Rỗi của Ta trên trái đất đã bắt đầu, và Kế Hoạch ấy chỉ có thể đạt được nhờ vào lòng trung thành của các con đối với Thánh Tử yêu dấu của Ta. Và không còn bao lâu nữa trước khi sự hoán cải toàn thể nhân loại sẽ diễn ra. Điều này sẽ được thực hiện nhờ vào vị ngôn sứ thời cuối của Ta và nhờ vào kết quả của Cuộc Đại Cảnh Báo.

Hỡi các con, hãy cảm nhận Thần Khí Thánh của Ta đang chiếm ngự linh hồn các con khi Chúa Thánh Thần đang nhanh chóng lan tỏa khắp nơi trên trái đất.

Ta lôi kéo con cái Ta ra khỏi sự tăm tối tâm linh ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Ta cần sự hy sinh và những lời cầu nguyện của các con để giúp Ta trong việc cứu rỗi các linh hồn.

Chỉ khi nào Ta hài lòng, Ta mới ban những phép lạ cả thể để nhân loại chứng kiến.

Và khi những phép lạ ấy được tỏ ra, chúng sẽ làm gia tăng những cuộc hoán cải mà Ta cần để Ta có thể dẫn dắt con cái Ta vào nơi an toàn trong Thiên Đàng Mới.

Chỉ khi ấy chúng ta mới có thể thực sự trở nên một gia đình một lần nữa.

Hỡi các con, Ta yêu các con.

Ta hài lòng với những ai trong các con có tâm hồn quảng đại và trong trắng, những người đã nhận ra Lời Mời Gọi Thánh Thiêng này từ Thiên Đàng.

Ta chúc lành cho tất cả các con.

Cha của các con trên Thiên Đàng

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#525/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Khi Mẹ cùng với các tông đồ ở trong Nhà Tiệc Ly để chờ đợi Chúa Thánh Thần hiện xuống, đã phải mất mười ngày để chuẩn bị (22-08-2012)

Thứ tư ngày 22 tháng 8 năm 2012, lúc 09:18

Hỡi con của Mẹ, trong thế giới ngày nay, sự khốn khổ mà con cái của Mẹ phải rơi vào là vì họ không biết làm sao để được ban Ơn Chúa Thánh Thần.

Như Mẹ đã dạy cho con biết, cần phải mất một thời gian dài để được ban Ơn Chúa Thánh Thần.

Việc này bao gồm cả một hành trình chông gai trước khi bất cứ con cái nào của Thiên Chúa được xứng đáng lãnh nhận Tặng Ân đặc biệt này.

Khi Mẹ cùng với các tông đồ ở trong Nhà Tiệc Ly để chờ đợi Chúa Thánh Thần hiện xuống, đã phải mất mười ngày để chuẩn bị.

Mặc dù đã được hứa ban cho Tặng Ân này, nhưng những tông đồ thánh thiện, nhiệt thành và trung thành của Con Mẹ đã không được chuẩn bị tâm hồn một cách đầy đủ để đón nhận Tặng Ân này.

Và Mẹ, với tư cách là Mẹ yêu dấu của các tông đồ, đã phải giúp chuẩn bị cho tâm hồn họ.

Mẹ muốn nói đến việc dạy dỗ họ về tầm quan trọng của việc từ bỏ hoàn toàn ý riêng của họ. Để trở nên xứng đáng, họ phải hiểu được tầm mức sâu xa của đức khiêm nhường mà họ phải tuân theo trước khi họ sẵn sàng.

Một số người trong số họ nghĩ rằng họ đã học được hết mọi sự nơi Thánh Tử của Mẹ.

Tuy nhiên, đây là một biểu hiện của tính kiêu ngạo, và khi mà tính kiêu ngạo hiện diện trong lòng các con, các con sẽ không thể đón nhận Ơn Chúa Thánh Thần.

Để nhận được Ơn Chúa Thánh Thần các con phải trở nên nhỏ bé như con trẻ trước mặt Thánh Tử của Mẹ.

Không thể có chỗ cho tính kiêu căng hay ngạo mạn. Tuy nhiên, ngày nay những người tự cho mình có thẩm quyền rao giảng về những gì Thánh Tử của Mẹ đã rao giảng, lại rơi vào bẫy này.

Khi họ tự cho rằng họ thấu suốt những vấn đề tâm linh và rao giảng với một thái độ ngạo mạn, thì điều này không phản ánh được những Ân Sủng vốn được ban cho những ai thực sự có được Ơn cao trọng này từ Thiên Đàng.

Những ai được ban Ơn Chúa Thánh Thần thì sẵn sàng vâng theo những mong muốn của Con Mẹ.

Họ không khoác lác.

Họ không hung hăng giận dữ.

Họ không mượn danh Thánh Tử của Mẹ để chỉ trích người khác.

Họ không chế diễu người khác khi họ nói lên suy nghĩ của họ về Lời Chí Thánh của Con Mẹ.

Họ không rao giảng sự hận thù.

Khi các tông đồ của Con Mẹ được Mẹ chuẩn bị cho, đã có nhiều tranh cãi xảy ra.

Cần phải mất một thời gian trước khi họ đón nhận điều được mong đợi nơi họ.

Và chỉ khi ấy, khi mà họ hiểu được rằng chỉ nhờ vào lòng khiêm nhường, thì Chúa Thánh Thần mới có thể bước vào linh hồn họ, và chỉ khi ấy họ mới được chuẩn bị cách trọn vẹn.

Mẹ khẩn thiết kêu gọi tất cả con cái Thiên Chúa, đặc biệt là những ai tin vào Thánh Tử của Mẹ, hãy kêu cầu Mẹ, Mẹ của các con, và hãy để Mẹ chuẩn bị cho các con đón nhận Tặng Ân cao trọng này.

Con gái nhỏ bé của Mẹ, Mẹ đã mất tròn một năm để chuẩn bị cho con, và việc này không hề dễ dàng. Con có nhớ không, con đã gặp khó khăn biết bao khi đọc kinh Mân Côi? Con đã cảm thấy khó khăn biết bao để từ bỏ ý riêng và chứng tỏ lòng khiêm nhường của con?

Và giờ đây khi con đã nhận được Tặng Ân, nhưng không có nghĩa là con có thể xem thường Tặng Ân này được.

Con phải tiếp tục cầu nguyện, giữ lòng khiêm nhường và ăn năn đền tội trong mỗi ngày sống của con. Vì Tặng Ân đã được ban thì cũng có thể bị lấy đi.

Mẹ mời gọi tất cả những ai tin theo những Thông Điệp này hãy cầu nguyện để đón nhận Ơn Chúa Thánh Thần.

Không phải chỉ cầu nguyện đúng một lần rồi nói rằng các con đã nhận được ơn phân định mà các con xin, rồi sau đó buông lời chê bai những Thông Điệp Thánh Thiêng này. Nếu làm như vậy thì các con vẫn chưa nhận được Ơn Chúa Thánh Thần.

Xin các con hãy kêu cầu lên Mẹ, Mẹ Đầy Ân Phúc của các con để Mẹ giúp chuẩn bị cho các con qua Chiến Dịch Cầu Nguyện này.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (74) Xin Ơn Phân Định

Lạy Mẹ Thiên Chúa, xin giúp con chuẩn bị cho linh hồn để đón nhận Ơn Chúa Thánh Thần.

Xin nắm tay con là đứa con thơ của Mẹ, và dẫn dắt con trên con đường hướng tới Ơn Phân Định, nhờ Quyền Năng Chúa Thánh Thần.

Xin mở lòng con và dạy con biết vâng phục trong tâm trí, thân xác và linh hồn.

Xin giữ con khỏi tội kiêu ngạo, xin cầu cho con được ơn tha thứ vì tất cả những tội lỗi trong quá khứ của con, để linh hồn con được nên trong trắng lành mạnh, xứng đáng đón nhận Ơn Chúa Thánh Thần.

Con xin cảm ơn Mẹ, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, vì sự chuyển cầu của Mẹ, và con đón chờ Ơn Chúa Thánh Thần mà con khao khát trong tình yêu và niềm vui. Amen.

Hỡi các con, hãy nhớ chạy đến với Mẹ, Mẹ của các con, để Mẹ giúp các con mở rộng tâm hồn đón nhận Tặng Ân tuyệt diệu này.

Khi các con đón nhận Tặng Ân này, Mẹ sẽ dẫn các con đến trước Thánh Tử của Mẹ.

Và chỉ khi ấy các con mới thực sự sẵn sàng cho bước kế tiếp trong những nấc thang dẫn tới sự hoàn thiện tâm linh.

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#526/ Giống hệt như người lính đã đâm vào cạnh sườn Ta xưa kia, lập tức được ơn hoán cải, cũng thế, hàng triệu linh hồn sẽ hoán cải (22-08-2012)

Thứ tư ngày 22 tháng 8 năm 2012, lúc 20:10

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con không được cảm thấy bị tách rời khỏi Ta vì tầm mức to lớn của Sứ Vụ này.

Vì mặc dù sự việc có vẻ như quá nặng nề đối với con đến nỗi con không thể gánh vác nổi, con hãy biết rằng Ta chỉ kêu gọi nơi con những gì con có thể thực hiện được mà thôi.

Hãy vui mừng lên vì Lời Ta đang được con người tìm kiếm khắp nơi trên toàn thế giới, vì đây là mong muốn từ nơi Thánh Tâm Ta.

Ta mong muốn rằng tất cả những môn đệ của Ta lập tức đáp lại Lời Mời Gọi của Ta, vì Ta cần họ trợ giúp trong Sứ Vụ cứu rỗi nhân loại.

Đây chỉ là khởi đầu của một sự hoán cải hết sức nhanh chóng khi Máu và Nước sẽ tuôn đổ trên từng linh hồn của nhân loại.

Máu và Nước của Ta sẽ hoán cải ngay cả những linh hồn đen tối. Giống hệt như người lính đã đâm vào cạnh sườn Ta xưa kia, lập tức được ơn hoán cải, cũng thế, hàng triệu linh hồn sẽ hoán cải.

Chẳng phải Ta đã nói với các con rằng Lòng Thương Xót của Ta là vô tận sao?

Ta đã chẳng hứa rằng các phép lạ được Chúa Cha ban, sẽ xảy ra để quy tụ nhân loại và đưa tất cả các linh hồn đến với quyền thừa kế chính đáng của họ sao?

Giờ đây biết bao nhiêu linh hồn đang đáp lại Lời Mời Gọi của Ta. Chỉ cần những lời cầu nguyện của họ thôi cũng sẽ được nhân lên và hàng triệu người sẽ được cứu. Tất cả các linh hồn phải được bao gồm trong các nỗ lực của các con để cứu rỗi toàn thể nhân loại.

Hỡi các môn đệ yêu dấu của Ta, mục tiêu của các con là không được để cho bất kỳ một linh hồn nào lọt khỏi lưới. Tấm lưới này sẽ được tung vào trong nước để bắt lấy các linh hồn và cứu họ. Các con, những môn đệ của Ta, các con là những ngư dân. Ta ban cho các con tấm lưới này nhờ vào những Ân sủng mà giờ đây Ta tuôn đổ trên các con.

Các con sẽ giúp Ta cứu vớt từng con người đang sống và không một nỗ lực nào là lãng phí, không một nỗ lực nào là không được thực hiện vì Ta tiến lên để cứu nhân loại một lần nữa.

Hỡi con gái của Ta, thay vì co rúm trong sợ hãi, lo lắng về Lời Mời Gọi lớn lao của Ta, con phải mừng vui lên. Vì cuối cùng Thánh Ý của Ta cũng đang được hoàn tất. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#527/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Cuộc hoán cải có thể làm suy yếu đi tầm ảnh hưởng của tên phản Kitô (23-08-2012)

Thứ năm ngày 23 tháng 8 năm 2012, lúc 12:40

Hỡi con, hãy nói cho các con cái Thiên Chúa biết rằng giờ đây càng nhiều người chống đối Lời Chí Thánh của Con Mẹ thì càng nhiều Ân sủng được tuôn đổ xuống trên những tông đồ của Thánh Tử yêu dấu của Mẹ.

Tất cả những điều đã được tiên báo có thể được giảm nhẹ dưới nhiều hình thức nếu như các con cái Thiên Chúa chịu đón nhận Ơn hoán cải.

Cuộc hoán cải có thể làm suy yếu đi tầm ảnh hưởng của tên Phản Kitô. Những lời cầu nguyện hằng ngày của các con, kể cả việc đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện, sẽ giúp để mang lại hiệu quả này.

Đối với những ai chống đối Sứ Mạng này của Con Mẹ trên trái đất, Mẹ xin các con hãy cầu nguyện cho linh hồn họ.

Cuộc chiến đấu dành lấy linh hồn này thật cam go và các con phải vượt lên trên mọi khổ đau và chế giễu để xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho những linh hồn lầm lạc đáng thương này, họ cứ ngỡ rằng họ đang nói Nhân Danh Thánh Tử của Mẹ nhưng thật ra thì họ bị tên ác quỷ đánh lừa.

Thánh Tử của Mẹ sẽ không bao giờ bỏ cuộc trong cuộc chiến giành lấy nhiều linh hồn nhất là những linh hồn từ khước Người, chế nhạo Lời Chí Thánh của Người và những linh hồn đen tối vì tội lỗi.

Hỡi các con, tất cả các con phải mạnh mẽ và kiên vững trong quyết tâm của các con để thực thi Thánh Ý của Con Mẹ.

Đây không phải là một điều dễ dàng nhưng được phúc bước vào Thiên Đàng Mới thì không phải là chuyện dễ.

Cần phải có một sự kiên nhẫn, cầu nguyện không ngừng, nhiều tình thương yêu dành cho nhau và khả năng tha thứ cho những ai làm khổ các con và những ai xúc phạm Lời của Con Mẹ.

Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#528/ Thông Điệp quan trọng – Thiên Chúa Cha: Ta sẽ ban ơn miễn trừ khỏi lửa Hỏa Ngục cho những linh hồn mà các con cầu nguyện cho (23-08-2012)

Thứ năm ngày 23 tháng 8 năm 2012, lúc 15:15

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, thật hiếm khi Thiên Chúa Ba Ngôi lại thông truyền cho nhân loại theo cách này và đây là lần đầu tiên Ta, Cha của các con đã cho phép một Sứ Vụ theo hình thức này.

Con cái của Ta, nhiều người trong số họ không nhận ra được tầm quan trọng của Cuộc Can Thiệp từ Thiên Đàng này, sẽ sớm hiểu được tại sao Cuộc Can Thiệp này là cần thiết.

Nếu như Cuộc Quang Lâm của Thánh Tử yêu dấu của Ta xảy ra mà không có cảnh báo trước, thì những con cái yêu quý của Ta không bao giờ có thể vào được Cổng Thiên Đàng Mới của Ta.

Họ không bao giờ có thể chuẩn bị cho linh hồn họ và không xứng đáng để được vào trong Kỷ Nguyên Mới của Hòa Bình.

Việc thông truyền này sẽ khiến cho nhân loại cảm thấy khó lòng đáp lại.

Bóng mây che phủ tâm hồn nhân loại thì quá đen tối đến nỗi chỉ ít linh hồn nhận ra Ánh Sáng trong Lời Hứa Thánh Thiêng của Ta.

Các thế lực lượng của sự dữ hằng hiện diện trên thế giới, ngăn cản con cái Ta kêu cứu đến Ta. Quyết tâm của Ta là rất mãnh liệt nhằm mang gia đình của Ta lại gần và hiệp nhất họ vào Lòng Ta.

Đừng để một ai không hiểu được rằng Ta sẽ tạo ra cuộc hoán cải nhanh chóng trong nhân loại bằng bất cứ giá nào.

Hoàn toàn không can thiệp vào ý chí tự do của tất cả các con cái Ta, Ta sẽ cho phép những phép lạ biến đổi tâm hồn họ từ trong ra ngoài.

Đây là Lời Hứa của Ta khi Ta mời gọi từng người trong những con cái nhỏ bé thân yêu của Ta.

Ta, Chúa Cha yêu dấu của các con, khao khát đón nhận các con, quy tụ các con lại, giữ các con gần với Trái Tim yêu thương của Ta và đưa các con đến nơi an toàn.

Quá ít người trong các con biết được tình yêu sâu thẳm của Ta. Một khi các con cảm nghiệm được tình yêu dành cho Ta, Chúa Cha Hằng Hữu của các con, thì các con không bao giờ có thể cắt đứt mối giây liên kết với Ta. Ta muốn ban cho các con sự an ủi.

Ta muốn cho các con biết rằng Tình yêu của Ta dành cho các con có nghĩa là nhờ Thánh Tử của Ta, Chúa Giêsu Kitô, mà Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta sẽ được tỏ ra những người có tâm hồn chai đá và những người có linh hồn quá đen tối đến nỗi chỉ có phép lạ mới có thể cứu được họ.

Đối với những người yêu mến Ta, Ta nói với các con rằng tình yêu của các con dành cho Ta, Cha của các con, sẽ được ban thưởng bội hậu. Tình yêu của các con dành cho Thánh Tử Yêu Dấu của Ta sẽ được tưởng thưởng bằng cách Ta sẽ ban ơn miễn trừ khỏi lửa Hỏa Ngục cho những linh hồn mà các con cầu nguyện cho.

Không có gì là không thể.

Tình yêu của Ta là vô bờ bến.

Hãy tín thác vào Ta.

Hãy tín thác vào Thánh Tử của Ta.

Khi các con sống được điều này, Ta sẽ ban những Ân Sủng trọng đại vì phần rỗi của nhân loại.

Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#529/ Hãy tạ ơn Chúa Cha vì Ơn miễn trừ khỏi lửa Hỏa Ngục (24-08-2012)

Thứ sáu ngày 24 tháng 8 năm 2012, lúc 03:15

Con gái yêu dấu của Ta, Ta muốn con kêu gọi các môn đệ của Ta hãy bắt đầu việc đọc hằng ngày những kinh nguyện trong loạt Kinh Cầu ‘Chúa Giêsu đến với Nhân Loại’ kể từ nay trở đi.

Những Kinh Cầu này sẽ đem lại Ơn Sủng trọng đại và sẽ cứu tất cả những ai mà các con đặt vào đó với ý chỉ đặc biệt để linh hồn họ được ơn cứu rỗi.

Kinh cầu thứ hai này nhằm tôn vinh Thiên Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta, Đấng yêu thương mọi con cái dấu yêu của Người.

Ta tựa đầu vào Vai Cha, Cánh Tay Ta ôm lấy Người mỗi ngày để an ủi Cha khi Người ưu phiền vì tất cả những linh hồn đáng thương, những người lạc mất khỏi Cha.

Hỡi các môn đệ yêu dấu của Ta, hãy đến với Người và dâng lên Người lời cảm tạ vì Ân Huệ của Người là Ơn Miễn Trừ khỏi Lửa Hỏa Ngục, được ban cho những ai đáp lại lời mời gọi của Người.

Kinh cầu ‘Chúa Giêsu Đến Với Nhân Loại’ số (2) Xin Ơn Miễn Trừ

Lạy Cha Chí Thánh ở trên trời, con yêu mến Cha.

Con tôn vinh Cha.

Xin Cha thương xót chúng con.

Xin Cha tha tội chúng con.

Con thờ lạy Cha.

Con chúc tụng Cha.

Con cảm tạ Cha vì tất cả những Ân Sủng đặc biệt Cha ban.

Con nài xin Cha ban Ơn Miễn Trừ cho những người yêu dấu của con:

(kể ra tất cả tên trong danh sách cứu rỗi các linh hồn)

Con xin dâng lên Cha lòng trung thành của con đối với Cha luôn mãi.

Lạy Cha Chí Thánh ở trên trời, Đấng dựng nên muôn vật, Đấng dựng nên vũ trụ, Đấng dựng nên loài người, Cha là nguồn gốc của tất cả mọi sự.

Cha là nguồn Tình Yêu.

Cha là Tình Yêu.

Con yêu mến Cha.

Con tôn vinh Cha và con phủ phục trước nhan Cha.

Con nài xin Lòng Thương Xót của Cha cho tất cả những linh hồn không nhận biết Cha, những linh hồn không tôn vinh Cha, những linh hồn khước từ Bàn Tay Thương Xót của Cha.

Con xin hiến dâng Cha trọn vẹn tâm trí, thân xác và linh hồn con, để Cha có thể đem họ vào trong Vòng Tay Cha, an toàn khỏi mọi sự dữ.

Con nài xin Cha mở Cổng Thiên Đàng để cuối cùng tất cả con cái Cha được hiệp nhất, trong gia sản Cha đã dựng nên cho tất cả chúng con. Amen.

Ta muốn tất cả các con biết điều này.

Tình yêu của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu dành cho mỗi người trong các con cái của Người vượt quá khả năng hiểu biết của các con.

Tình Yêu của Chúa Cha mạnh mẽ hơn gấp trăm lần, so với tình yêu mà cha mẹ ấp ủ trong lòng dành cho con cái của họ trên trái đất.

Tình yêu của Chúa Cha đối với con cái Người mạnh mẽ đến nỗi Người đã và đang thực hiện những hy sinh mà các con không thể nhận biết được.

Bàn tay Người đã rút lại để khỏi gây ra nhiều thảm họa mà Người đã định trừng phạt con cái của Người. Đức Nhẫn Nại của Người đã vượt quá sức chịu đựng.

Người đã bỏ qua những xúc phạm mà nhân loại đã phạm đến Người.

Thay vào đó Người muốn đem con cái trở về với Người, không phải bằng sự sợ hãi, mà bằng tình yêu của con cái Người, những ai yêu mến Người nhiều nhất.

Người trông cậy vào những ai trong các con với tình yêu sâu sắc và vững bền dành cho Người và cho Ta, Thánh Tử của Người, để các con giúp quy tụ những con cái lầm lạc hầu đem họ về với Người.

Giờ đây hãy đem tất cả những linh hồn gần gũi với tâm hồn các con và đặt họ trước Ngai Tòa Chúa Cha và nhờ vào Lòng Thương Xót, Người sẽ ban cho các con Ân Huệ trọng đại nhất trong mọi Ân Huệ. Người sẽ ban cho họ ơn cứu rỗi.

Hãy đem đến tên của những linh hồn tăm tối, kể cả danh sách những người các con không biết, và nài xin lòng thương xót cho linh hồn họ.

Với Tình Yêu trong lòng, Người đang chờ đợi sự đáp trả rộng lượng của các con.

Hãy đến. Đừng ngần ngại, vì đây là Ân Huệ phi thường từ Thiên Đàng.

Quả thật, các con trong thế hệ này đang được chúc phúc.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#530/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Hỡi các con, hãy đón nhận Ơn Miễn Trừ. Hãy trân trọng Ân Huệ này vì đây là Ân Huệ phi thường từ Thiên Đàng (25-08-2012)

Thứ bảy ngày 25 tháng 8 năm 2012, lúc 12:00

Hỡi con, Thiên Đàng hân hoan vui mừng. Ca đoàn các thiên thần đang cất cao tiếng hát ngợi khen Chúa Cha.

Lòng Thương Xót Đầy Vinh Hiển của Thiên Chúa, tuôn đổ xuống trên con cái Người qua Ơn Miễn Trừ Đặc Biệt, đang được các thiên thần và các thánh trên Thiên Đàng ca khen chúc tụng với tình yếu mến dạt dào và niềm hân hoan.

Tuy nhiên, con cái của Mẹ chưa hiểu được tầm quan trọng của Tặng Ân hết sức trọng đại do Lòng Thương Xót của Chúa Cha, Thiên Chúa Tối Cao.

Hỡi các con, giờ đây các con có được sức mạnh để cứu vớt tha nhân, những linh hồn hư mất. Điều này có nghĩa là sức mạnh của tên ác quỷ có thể bị tiêu diệt theo cách thức mà cho đến nay có thể chưa thực hiện được.

Những sự dối trá, lừa gạt và hận thù mà tên ác quỷ gieo vào tâm trí của con cái Thiên Chúa, có thể trở nên vô hiệu nếu những ai yêu mến Thánh Tử của Mẹ dâng những lời cầu nguyện này lên trước ngai Tòa của Thiên Chúa Cha.

Hỡi các con, hãy trân trọng đón nhận Ơn Miễn Trừ này.

Hãy quý trọng Tặng Ân này vì đây là Tặng Ân phi thường từ Thiên Đàng.

Tặng Ân này chứng minh cho các con thấy Tình Yêu của Chúa Cha dành cho từng con cái yêu dấu của Người.

Tặng Ân này là một trong những phép lạ cả thể, được ban cho tất cả con cái Thiên Chúa trong thời cuối.

Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Mẹ Maria, Nữ Vương Thiên Đàng

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#531/ Sự hận thù là nguyên nhân của tất cả mọi sự dữ trên thế giới và sự hận thù có nhiều hình thức khác nhau (26-08-2012)

Chúa Nhật ngày 26 tháng 8 năm 2012, lúc 18:30

Con gái rất yêu dấu của Ta, sự hận thù là nguyên nhân của tất cả mọi sự dữ trên thế giới và sự hận thù có nhiều hình thức khác nhau.

Sự hận thù đối với tha nhân bắt nguồn từ nỗi sợ hãi, sợ rằng người ta có thể làm tổn thương các con theo cách nào đó.

Những bất hòa với tha nhân có thể xảy ra vì tội kiêu ngạo. Đây là lúc các con cảm thấy rằng phải chứng tỏ giá trị của mình bằng mọi giá ngay cả khi các con sai trái.

Lòng ghen tị rất nhanh chóng biến thành lòng hận thù mặc dù lòng ghen tị có thể bắt đầu một cách nhẹ nhàng.

Sự bất mãn nảy sinh khi các con so sánh cuộc sống của mình với những người mà các con cho rằng họ có được phần phúc tốt hơn các con.

Chẳng mấy chốc sự bất mãn này nảy sinh thành sự thù ghét chính bản thân mình, và thù ghét luôn thân xác của chính mình. Và điều này dẫn đến những tội của tính xác thịt.

Lòng hận thù cũng có thể này sinh vì tội ham muốn của cải người khác.

Điều này có thể dẫn đến chiến tranh khi một quốc gia thèm khát của cải của một quốc gia khác.

Lòng hận thù cũng có nghĩa là các con để cho lòng tham tàn phá linh hồn các con khi các con thèm khát những của cải thế gian như người lân cận của các con.

Lòng ghen tỵ cũng trở thành một thứ hận thù, đặc biệt khi mà các con dù đã cố gắng hết sức để tranh đua cho bằng với người ta nhưng các con vẫn không đạt được điều mà các con mong muốn.

Tất cả mọi tội, nếu để cho chúng gây tổn thương, chúng sẽ dẫn các con tới lòng thù hận.

Khi các con cảm thấy trong lòng có một sự thù hận, thì các con phải biết rằng Satan đã chiếm ngự được thần trí các con.

Khi điều này xảy ra thì hắn sẽ kìm kẹp các con trong sự trói buộc độc ác của hắn và hắn sẽ không để cho các con được yên.

Dù các con cố gắng đến đâu chăng nữa để thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, thì hắn cũng sẽ tìm hết cách để kìm giữ các con. Vũ khí duy nhất của các con là cầu nguyện.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện khi lòng hận thù dấy lên trong lòng các con. Vì các con không bao giờ có thể cảm nhận được bình an, tình yêu hay niềm hạnh phúc cho tới khi lòng thù hận rời bỏ các con.

Khi sự hận thù chiếm giữ tâm hồn và linh hồn các con, thì sự hận thù sẽ khiến cho các con càng xa rời Ta, Chúa Giêsu của các con.

Các con sẽ phải chịu đau khổ khủng khiếp, và cảm nhận một sự tức giận và bất lực mà các con không thể nào kiểm soát được.

Đừng bao giờ tin vào sự dối trá mà Satan sẽ gieo vào linh hồn các con khi hắn bủa vây các con bằng sự thù hận. Sự dối trá chính là, lòng hận thù của các con chỉ có thể tan biến đi khi các con có được sự trả thù đối với người mà các con thù ghét.

Vậy phải làm gì khi lòng hận thù bủa vây các con? Sức mạnh của tình yêu có thể làm cho hận thù tan biến ngay lập tức.

Khi các con cầu nguyện và kêu cầu Ta trợ giúp các con, câu trả lời của Ta sẽ là :

Hãy tha thứ cho kẻ thù của các con, và tha thứ cho những người mà các con cho là nguyên nhân gây ra lòng thù hận trong các con.

Nhưng để có thể tha thứ được cho người khác, các con phải khiêm hạ trước mặt Ta và xin Ta tha thứ cho các con trước.

Và một khi các con tha thứ cho những người mà các con thù ghét, khi ấy các con cũng phải làm việc đền tội.

Hãy tỏ lòng yêu thương kẻ thù nghịch của các con. Hãy dùng tình yêu để chống lại sự hận thù, một thứ bệnh ác tính và nguy hiểm cho linh hồn các con.

Tình yêu là phương thuốc giải thoát linh hồn các con khỏi sự hủy hoại này.

Khi các con làm được như vậy thì các con sẽ đánh bại được Satan và nó sẽ để các con được yên.

Đừng bao giờ sợ khi phải chống lại sự hận thù trong linh hồn các con, ngay cả khi các con cảm thấy rất khó khăn để chống lại sự hận thù.

Nếu sự hận thù được xua tan bởi lòng khiêm nhường của tội nhân thì hòa bình sẽ ngự trị trên thế giới.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#532/ Hỡi các môn đệ của Ta, bổn phận mà Ta giao cho các con là hãy hoán cải những linh hồn mà Ta khao khát nhất (27-08-2012)

Thứ hai ngày 27 tháng 8 năm 2012, lúc 19:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta,Tình Yêu của Ta dành cho các môn đệ của Ta, những người đáp lại lời mời gọi trong những Thông Điệp của Ta, đã làm cho Thánh Tâm Ta dâng trào đến độ giờ đây Thánh Tâm Ta sẽ tuôn đổ dồi dào những Ân sủng.

Giờ đây, Ân sủng của Ta tuôn đổ xuống trên các tín hữu yêu dấu của Ta.

Những Ân sủng được ban cho các con để tăng cường lòng quyết tâm của các con nhằm truyền bá Lời Chí Thánh của Ta.

Những Thông Điệp của Ta từ Thiên Đàng sẽ nuôi dưỡng các linh hồn, bao gồm những linh hồn đen tối nhất, bằng dưỡng khí mà họ cần để sống sót khi Satan bao trùm sự tối tăm trên toàn thế giới.

Ảnh hưởng vô hình nhưng hết sức mạnh mẽ của hắn làm suy yếu ngay cả những người có đức tin mạnh mẽ nhất khi họ bắt đầu nghi ngờ về đức tin của họ.

Ta ban cho các con những Ân sủng và Ta làm việc này là có lý do của nó.

Hỡi các con là những môn đệ của Ta, các con là chỗ cậy dựa vững chắc để từ đây tất cả những linh hồn lang thang trong hoang mang vô định, tìm về. Ngay cả lúc đầu họ không chịu lắng nghe các con, các con vẫn phải nhẫn nại.

Khi các con trao cho họ các Thông Điệp và các Chiến Dịch Cầu Nguyện, họ sẽ lặng lẽ bỏ đi.

Họ sẽ được đánh động bởi Thần Khí của Ta theo những cách thức nhất định. Nếu họ không đón nhận, họ sẽ thấy khó mà có thể bỏ đi và lãng quên những Thông Điệp này. Không, họ sẽ trở lại để tìm kiếm Ta.

Một số người sẽ miễn cưỡng quay trở lại và chính sự tò mò sẽ đánh bại họ.

Một số người sẽ trở lại với quan điểm là tìm cách chối bỏ những Thông Điệp này và tìm cách thuyết phục các con làm như vậy.

Những người khác sẽ trở lại để tranh cãi, chế nhạo và thách thức các con.

Những người khác nữa sẽ nói với các con rằng những Thông Điệp này không đến từ Ta và điều này làm cho các con phải đau lòng.

Nhưng rồi sẽ có những người hoán cải. Sẽ có những người chạy đến với các con với niềm vui tinh tuyền trong lòng và khao khát có thêm những Thông Điệp nữa.

Chính những linh hồn này làm cho Sứ Vụ này trở nên xứng đáng.

Tuy nhiên chính những linh hồn tăm tối là những người mà các con phải cầu nguyện nhiều nhất cho họ và chính vì họ mà Ta tuôn đổ Ân Sủng của Ta trên các con nhờ đó các con sẽ trợ giúp trong việc cứu vớt linh hồn họ. Vì nếu không có sự trợ giúp của các con thì họ sẽ không còn hy vọng gì nữa.

Hỡi các môn đệ của Ta, bổn phận mà Ta giao cho các con là hãy hoán cải những linh hồn mà Ta khao khát nhất.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#533/ Nếu các con tôn thờ những ngẫu tượng và cầu xin để có được của cải giàu sang và những thứ ân huệ khác nữa, chỉ để thỏa mãn những lạc thú của các con, thì các con sẽ thu hút tên vua của bóng tối (28-08-2012)

Thứ ba ngày 28 tháng 8 năm 2012, lúc 19:30

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, thế giới này và con người sống trong thế giới này cố chấp mù quáng.

Họ không tin vào Thiên Chúa Chân Thật, Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta.

Hàng tỉ người trong số họ tất tả ngược xuôi trong hoang mang và lao đầu vào những ngõ cụt khi họ tìm kiếm một vị thần mà họ tỏ lòng trung thành với nó.

Vấn đề nằm ở chỗ những vị thần này, là những ngẫu tượng do họ tự tạo ra rồi đặt lên bệ thờ. Những vị thần do họ tự tạo ra cho phù hợp với lối diễn giải của họ về việc Thiên Chúa phải trở nên như thế nào theo ý họ.

Hỡi con gái của Ta, có tới hàng trăm những loại thần như thế được họ tạo ra theo sự tưởng tượng của họ.

Những vị thần như thế giống nhau ở chỗ chỉ phục vụ cho một mục đích duy nhất là xoa dịu cho những thèm muốn do tính ích kỷ của họ sinh ra, liên quan đến việc vị thần lý tưởng của họ phải như thế nào theo ý họ.

Những vị thần họ tạo ra thật tinh vi. Họ chống lại sự khôn ngoan của lương tâm trong linh hồn họ. Những con người này tin rằng những vị thần do họ tự tạo ra, sẽ cho họ quyền có được những thứ ngạc nhiên kỳ thú.

Hỡi những ai trong các con không đón nhận Sự Thật, đó là Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa Duy Nhất và Chân Thật, các con hãy biết điều này.

Chỉ có Đấng Tạo Hóa Chân Thật của loài người mới đem lại cho các con ý chí tự do mà thôi.

Cha Ta sẽ không bao giờ ép buộc các con hay ra lệnh cho các con phải làm bất cứ việc gì, vì điều này là không thể.

Khi các con cầu xin những ngẫu tượng ban cho các con của cải, thành đạt hay khi các con tìm kiếm những lợi lộc thì các con đang sống ích kỷ.

Chỉ khi các con cầu xin Thiên Chúa ban cho các con những Ân huệ theo Thánh Ý của Người, các con mới có thể thưa chuyện với Thiên Chúa Duy Nhất và Chân Thật.

Nếu các con tôn thờ những ngẫu tượng và cầu xin để có được của cải giàu sang và những thứ ân huệ khác nữa, chỉ để thỏa mãn những lạc thú của các con, thì các con sẽ thu hút tên vua của bóng tối.

Hắn luôn đợi chờ khoảnh khắc khi hắn ban cho các con những lợi lộc đó. Đừng mở cửa cho tên vua của sự dối trá này, vì các con sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

Hắn sẽ đổi những lợi lộc trần gian này để lấy được linh hồn các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#534/ Trận chiến giữa Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta chống lại Satan, là trận chiến giữa Thiện và ác (29-08-2012)

Thứ tư ngày 29 tháng 8 năm 2012, lúc 23:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, trận chiến giờ đây đã bắt đầu.

Bàn Tay của Chúa Cha sẽ trừng phạt những quốc gia thông qua mọi thứ luật lệ gây đau thương vốn phản nghịch lại các Lề Luật của Thiên Chúa.

Tất cả các tội ác, được người ta thực hiện để chống lại Lề Luật của Thiên Chúa, sẽ bị trừng phạt và nhiều quốc gia sẽ phải chịu đau khổ vì tội lỗi của họ.

Giống như Lòng Thương Xót của Thiên Chúa là vô bờ bến và sẽ bảo bọc hết mức có thể được, để cứu vớt các linh hồn thế nào thì sự trừng phạt của Thiên Chúa cũng sẽ mạnh mẽ tương xứng nhằm ngăn chặn sự dữ lan tràn.

Trận chiến giữa Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta chống lại Satan, là trận chiến giữa thiện và ác. Chỉ đơn giản thế thôi.

Những ai tuân giữ các Lề Luật của Thiên Chúa sẽ được gìn giữ.

Đối với những ai mà họ cầu nguyện cho và dâng những hy sinh cá nhân để đền tội cho những con người ấy, thì những người ấy sẽ được đối xử nhân từ.

Những người mặc dù nhận biết Sự Thật nhưng vẫn khước từ Thiên Chúa, và là những người phá hoại linh hồn tha nhân, qua những luật lệ độc ác mà họ áp đặt trong những quốc gia của họ, sẽ bị trừng phạt.

Trước mắt, sẽ có nhiều trận bão, lũ lụt và nhiều trận động đất.

Ứng với mỗi sự xúc phạm chống lại Thiên Chúa sẽ bị giáng phạt bằng những hành động mãnh liệt để cuối cùng cuộc thanh tẩy sẽ xảy ra và được hoàn tất. Đừng bao giờ quên rằng tình yêu dành cho Thiên Chúa phải xuất phát từ con tim.

Nếu các con khước từ Lời của Thiên Chúa thì các con sẽ phải chịu đau khổ.

Tình yêu dành cho Thiên Chúa phải là tinh tuyền. Lòng kính sợ Thiên Chúa phải là điều tất yếu trong mối tương quan của các con với Đấng Tạo Hóa của muôn loài và là một phần trong tình yêu dành cho Thiên Chúa.

Các con phải tỏ lòng tôn kính Lề Luật của Thiên Chúa.

Khi nhân loại không tỏ lòng tôn kính nhưng khinh thường những lề luật của Thiên Chúa, một điều vốn gây nên sự băng hoại trong nhân loại, thì nhân loại sẽ phải hứng chịu Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#535/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Sự thức tỉnh sẽ sớm xảy ra (30-08-2012)

Thứ năm ngày 30 tháng 8 năm 2012, lúc 18:15

Hỡi con nhỏ của Mẹ, việc canh tân các linh hồn đã bắt đầu và Kỷ Nguyên Hòa Bình không còn xa nữa.

Khi tất cả con cái Thiên Chúa đang được ban cho Tặng Ân là Lời của Thánh Tử yêu dấu của Mẹ, cùng với đó là sự đồng hành của Chúa Thánh Thần đang tiếp tục lan tỏa khắp các quốc gia trên thế giới.

Không gì có thể ngăn cản được Lời của Con Mẹ vì đây là lệnh truyền của Chúa Cha.

Cuộc hoán cải sẽ đốt cháy tâm hồn nhân loại và nhiều người sẽ cảm nhận được Tình Yêu của Thiên Chúa, Chúa Cha thân thương của họ mạnh mẽ đến nỗi khiến họ phải ngạc nhiên và rung động.

Một khi Tình Yêu Thánh Thiêng này trào dâng trong họ, họ sẽ cảm nhận một sự thôi thúc mạnh mẽ đến nỗi phải hét lên trong niềm hân hoan, vì tình yêu này không giống bất kỳ một tình yêu nào khác mà con người từng biết đến.

Sự thức tỉnh sẽ sớm xảy ra.

Khi Thần Khí Thiên Chúa tiếp tục lan toả những Lưỡi Lửa từ Vinh Quang của Thiên Chúa, thì sự dữ sẽ giảm bớt, và đội quân của Satan sẽ bị mất đi nhiều thuộc hạ.

Chúng sẽ không còn khả năng tự vệ, vì nhiều đồ đệ của hắn sẽ được Lòng Thương Xót của Thiên Chúa chinh phục, khiến cho quân số của Satan chỉ còn phân nửa.

Do thất vọng với những lời hứa trống rỗng của hắn nên họ sẽ đi theo Ánh Sáng nơi Lòng Xót Thương của Con Mẹ.

Giờ đây cuộc chiến không những đã bắt đầu, mà vô số các linh hồn còn đang đi theo Thánh Tử của Mẹ khi họ tìm kiếm Sự Thật về Sự Sống Vĩnh Cửu.

Mẹ chúc lành cho con, con gái nhỏ của Mẹ.

Thiên Đàng vui mừng hoan hỉ vì sự hoán cải của các linh hồn và việc cứu rỗi những linh hồn tăm tối, vốn đang được thực hiện nhờ lời cầu nguyện của các con, những người yêu mến Thánh Tử của Mẹ.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#536/ Không một ai biết được Sự Thật về những nội dung thực sự của Sách Khải Huyền. Chỉ có Thiên Chúa biết (31-08-2012)

Thứ sáu ngày 31 tháng 8 năm 2012, lúc 23:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con đang ở điểm khởi đầu của một sự bùng nổ, vốn sẽ khiến cho nhân loại chứng kiến Lòng Thương Xót của Ta tuôn trào trên toàn thế giới trong một Biến Cố, một Biến Cố sẽ làm thay đổi bộ mặt của trái đất.

Sứ Vụ này đang xảy ra nhanh chóng.

Con được mời gọi một cách đột ngột và đầy vội vàng khi Ta hành động để bảo đảm rằng nhân loại được ban cho Sự Thật.

Quá ít người hiểu được cách thức mà Thiên Chúa mời gọi các ngôn sứ – hoàn toàn không có dự tính trước, không có thời gian để các ngôn sứ chuẩn bị.

Điều này có nghĩa là Lời của Thiên Chúa truyền đi không hề gặp sự cản trở nào.

Không một ai có khả năng viết ra được những Thông Điệp như thế này. Nếu ai đó nói rằng những Thông Điệp này do người phàm viết ra thì đó là sự xúc phạm đến Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.

Không một ai có thể, bằng lời lẽ của con người, lại có thể đốt lên Ngọn Lửa Tình Yêu của Thiên Chúa trong tâm hồn con cái Thiên Chúa như những Thông Điệp này.

Chỉ có Thiên Chúa mới có thể tạo ra được một kết quả như vậy.

Không một ai biết được Sự Thật về những nội dung thực sự của Sách Khải Huyền. Chỉ có Thiên Chúa biết.

Chỉ mình Ta, Chiên Thiên Chúa, mới có quyền tiết lộ những gì có trong nội dung của Sách Khải Huyền. Ta thực hiện điều này thông qua ngôn sứ Maria, Tông Đồ LòngThương Xót của Ta, người này sẽ truyền đạt Lời Ta, chứ không phải lời của cô ấy, đến với một thế giới không có niềm tin.

Giờ đây các con hãy chú ý đến Lời Ta vì Lời Ta đang được ban cho các con nhằm cứu lấy các con. Để cảnh báo các con. Để chuẩn bị cho các con. Và để thanh tẩy các con.

Hãy sẵn sàng khi thời gian đến.

Ta đến với các con qua những Thông Điệp này, để chuẩn bị cho các con. Các con không biết ngày nào hay giờ nào, vì thế, các con phải chuẩn bị tâm hồn các con như thể Ta sẽ đến vào ngày hôm sau.

Hãy luôn sẵn sàng. Ta mời gọi các con luôn giữ một tâm trí lành mạnh và cởi mở khi đọc những Thông Điệp của Ta lần đầu tiên, vì chính lúc ấy có thể là lần duy nhất mà các con nghe được Tiếng Nói của Ta từ Thiên Đàng cho đến ngày mà tất cả các con mong đợi, sẽ đến.

Ta chúc lành cho tất cả các con.

Ta vẫy gọi các con đến với Ta.

Khi Ta mời gọi các con cầu nguyện, Ta chỉ đơn giản mời gọi các con tâm sự với Ta bằng chính lời lẽ đơn sơ của các con. Bằng chính cách thế của các con. Trong chính những suy tư của các con. Ta lắng nghe được tất cả mọi sự. Ta thấu biết tất cả. Ta cảm nhận những gì các con cảm nhận. Ta ở với từng người trong các con, ngay bên cạnh các con, chỉ chờ đến ngày mà cuối cùng các con sẽ đầu phục Lời Mời Gọi của Ta.

Từ nơi Ta các con không có gì phải sợ hãi vì Tình Yêu của Ta dành cho các con sẽ vượt qua bất kỳ sự tối tăm nào khiến các con phải xa cách Ta.

Hãy trở về với Ta và Ta sẽ tuôn đổ Ánh Sáng của Ta trên các con.

Khi ấy Ta sẽ ban cho các con sự bình an mà các con khao khát. Ta đang chờ đợi. Ta là Đấng Nhẫn Nại.

Hãy đến cùng Ta khi các con sẵn sàng.

Ta yêu các con. Ta chúc lành cho các con.

Đấng Cứu Thế của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#537/ Sứ Mệnh này là Ơn tiên tri cuối cùng, được Chúa Cha ban cho để cứu vớt nhiều linh hồn (01-09-2012)

Thứ bảy ngày 1 tháng 9 năm 2012, lúc 10:25

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, mức độ nhanh chóng mà những Thông Điệp của Ta đang được ban cho nhân loại cho thấy tính cấp bách của Sứ Vụ này.

Biết bao nhiêu người trên thế giới đang bị lầm lạc.

Biết bao nhiêu linh hồn đáng thương không biết đến Thiên Chúa, Chúa Cha là ai.

Biết bao nhiêu người không đón nhận Ta, Con yêu dấu của Thiên Chúa, như là Đấng Mêsia Đích Thực.

Sứ Mệnh này là Ơn tiên tri cuối cùng, được Chúa Cha ban cho để cứu vớt nhiều linh hồn.

Những Thông Điệp này dành cho những Kitô Hữu, những người Do Thái, những người Hồi Giáo, những người vô thần, những người không hề biết có Thiên Chúa và tất cả những ai tìm kiếm sự an ủi trong những tôn giáo do con người tạo ra.

Tất cả mọi người, tất cả mọi linh hồn đều có cùng một mong muốn là tìm được ý nghĩa trong cuộc sống của họ.

Đối với hầu hết mọi người, thì thật là đau lòng nếu như họ không tin vào Thiên Chúa, vì họ tin rằng tất cả sẽ kết thúc khi cuộc sống của họ trên trái đất chấm dứt.

Ôi, giá như họ có thể thấy được điều gì sẽ xảy ra khi linh hồn của họ đến trước nhan Ta. Họ trông thấy Ta và không thể thốt nên lời vì họ không thể tin rằng Ta thực sự hiện hữu. Niềm vui trong những linh hồn ấy được bù đắp chỉ khi họ chết trong Tình Trạng Ân Sủng.

Tuy nhiên, niềm vui của những linh hồn sống trong bóng tối khi nhìn thấy Ta sẽ bị rút ngắn lại và họ trôi mất khỏi Ta mà vào những hố thẳm của Hỏa Ngục, trong trạng thái kinh hoàng và tuyệt vọng.

Đối với linh hồn của những người nhận biết Giáo Huấn của Thiên Chúa, qua các ngôn sứ của Người và nhờ vào kết quả trong Sứ Vụ của Ta trên trái đất, và là những người khước từ Ta, hãy biết cho điều này.

Các con đã quyết định quay lưng lại với Sự Thật. Chính vì Tình Yêu của Ta dành cho các con mà Ta sẽ làm tất cả những gì có thể, để mở mắt các con.

Ta sẽ ban cho các con những Tặng Ân và vì Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta mà Ta sẽ cứu các con. Ta mời gọi tất cả các con, bất kể tôn giáo nào mà các con đang theo, giờ đây hãy lắng nghe Lời Ta.

Tất cả các con đều biết là thành viên trong một gia đình thì như thế nào rồi.

Một số người trong các con may mắn được sinh ra trong một gia đình tràn đầy tình yêu thương.

Những người khác không được may mắn như vậy và họ có thể đã phải trải qua những khó khăn và sự tăm tối trong chính gia đình họ. Những người khác sống trong lầm lạc, bầm giập, tức giận và không thể có được tình yêu đích thực dành cho gia đình họ.

Một số người bị đẩy vào chỗ khốn cùng, phải tự lo cho mình mà không có ai để cậy nhờ.

Nhiều người chỉ cần một nơi nương tựa để có thể hy vọng. Chính vì thế nhiều linh hồn đáng thương cố tìm đến với các tôn giáo, ở đó họ tìm kiếm mối liên hệ còn thiếu trong cuộc đời họ.

Thật đáng buồn, điều này chỉ đưa họ vào sâu trong sự tuyệt vọng. Vì những tôn giáo này được xây dựng trên sự dối trá.

Những sự dối trá làm tổn thương các con. Chúng đem đến cho các con một cảm giác an toàn giả tạo. Các tôn giáo ấy không có thực chất vì chúng không đi theo Sự Thật, không đi theo đường lối của Thiên Chúa.

Các con chỉ cần biết rằng Thiên Chúa Ba Ngôi là gia đình của các con. Trời Mới và Đất Mới sẽ là ngôi nhà đích thực của các con.

Hãy đi theo Ta trên con đường Sự Thật để Ta có thể đưa các con về với ngôi nhà chính đáng của các con.

Một ngôi nhà đầy tình yêu thương và niềm vui mà các con cần phải phấn đấu để có được.

Ta xin các con hãy mở mắt ra vì đã đến lúc để cuối cùng nhân loại được ban cho Giao Ước của Sự Thật.

Cái chết của Ta trên Thập Giá là một Giao Ước để mang lại cho các con ơn cứu chuộc.

Cuộc Quang Lâm của Ta cũng là một Giao Ước, Giao Ước cuối cùng để đưa các con về nhà với Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa của muôn loài.

Chúa Cha, Thiên Chúa Tối Cao, giờ đây sẽ sớm sai Ta đến để ban ơn cứu rỗi cho tất cả con cái của Người.

Ta chỉ có thể thực hiện được điều này và hoàn tất Lời Hứa của Chúa Cha nếu như Ta có thể cứu được tất cả các linh hồn.

Đừng ngăn cản Đường Lối của Ta bằng những nghi ngờ.

Đừng khước từ những nỗ lực của Ta nhằm mang lại ơn cứu rỗi cho mọi linh hồn.

Đừng đánh mất cơ hội để sống một cuộc sống hoàn hảo trong tình yêu, niềm vui, và điều kỳ diệu, trong bình an và hòa hợp, trong Kỷ nguyên Mới của Hòa bình.

Chúa Giêsu của các con.

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#538/ Ta mời gọi tất cả các con hãy thiết lập các trung tâm để loan truyền những Thông Điệp của Ta (03-09-2012)

Thứ hai ngày 3 tháng 9 năm 2012, lúc 10:08

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Đạo Binh của Ta đã được thành lập và các tầng lớp trong Đạo Binh của Ta sẽ lan rộng khắp các quốc gia Kitô Giáo cũng như trong những quốc gia do những người Cộng sản cai trị.

Không một quốc gia nào mà Đạo Binh của Ta, Đạo binh Còn Sót Lại của Ta, không chạm tới.

Sẽ có những tầng lớp trong Đạo Binh của Ta, với hàng ngũ trong mọi tầng lớp, được sắp đặt để bảo đảm rằng Sứ Mệnh của Ta hoán cải thành công nhiều linh hồn.

Tất cả những người trong Đạo Binh của Ta, không phân biệt vai trò của họ, sẽ cùng có một nhiệm vụ chung.

Họ sẽ phụng sự Ta trong khiêm nhường và bằng tình yêu của họ dành cho Ta, Chúa Giêsu của họ, họ sẽ rực sáng trong suốt Sứ Vụ này.

Những Ngọn Lửa được Chúa Thánh Thần thắp lên sẽ không bị leo loét vì đây là một đặc Ân để tăng cường sức mạnh cho các chiến binh của Ta.

Hãy nhớ rằng đây sẽ là một cuộc chiến, một cuộc chiến để cứu nhân loại. Một cuộc chiến mà Cha Ta sẽ nắm chắc phần thắng trong Danh Thiên Chúa.

Ta mời gọi tất cả các con hãy thiết lập các trung tâm để các con có thể bảo đảm rằng những Thông Điệp của Ta được loan truyền bằng bất cứ cách thức nào mà các con có thể làm được.

Cầu nguyện là một phần quan trọng của các trung tâm ấy, vì khi các con thiết lập các nhóm cầu nguyện, các con sẽ tăng cường sức mạnh cho Đạo Binh của Ta.

Ta sẽ gia tăng ơn hoán cải khi các con lập ra càng nhiều nhóm cầu nguyện nhân Danh Ta.

Hãy đặt tên những Nhóm Cầu Nguyện này là Nhóm Chúa Giêsu đến với nhân loại và hãy giao phó phần còn lại cho Ta.

Thần Khí của Ta sẽ bảo bọc các con trong những nhóm ấy và hướng dẫn các con từng bước đường. Ta sẽ sớm ban thêm cho các con những chỉ thị.

Hãy sống trong bình an. Ta rất hạnh phúc vì các con, những môn đệ yêu dấu của Ta, đã đáp lời mời gọi của Ta với tình yêu mạnh mẽ và lòng tín thác.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#539/ Danh Ta không còn được tôn kính nữa. Danh Ta đã bị nguyền rủa (04-09-2012)

Thứ ba ngày 4 tháng 9 năm 2012, lúc 23:05

Ta phải cảm nhận nỗi đau của sự khước từ và sự thù ghét của nhân loại trong từng giây từng phút trong ngày của Ta.

Nỗi đau này chưa bao giờ nguôi ngoai. Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta chỉ là sự khởi đầu.

Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta có thể có thể báo trước ơn cứu độ cho nhân loại, nhưng Nỗi Đau Đớn của Ta vẫn tiếp diễn cho tới khi Satan bị loại bỏ hoàn toàn.

Trong khi hắn vẫn còn hiện diện và cai trị trái đất như hiện nay, thì nỗi đau thương và thống khổ của Ta vẫn chưa chấm dứt.

Niềm an ủi duy nhất của Ta là niềm vui mà Ta cảm nhận khi Ta chứng kiến tình yêu chân thành mà những linh hồn trong trắng dành cho nhau trong thế giới này.

Chính nhờ tình yêu này mà Ánh Sáng vẫn còn chiếu soi mặt đất. Vì nếu không có Ánh Sáng của Ta, thì bóng tối sự dữ sẽ bao trùm mặt đất suốt suốt 24 giờ mỗi ngày.

Nếu các con vui lòng, hãy thử hình dung Nỗi Đau mà Ta phải chịu.

Đối với những ai trong các con phải chịu nỗi đau đớn và tổn thương bởi bàn tay của những người mà các con yêu mến, thì các con sẽ hiểu được chính xác thế nào là Nỗi Đau của Ta.

Khi các con bị người mà các con yêu mến đối xử tàn nhẫn cả về thể xác lẫn tinh thần thì thật là khó cho các con có thể chịu được nỗi đau này.

Ngay cả khi các con biết rằng người gây ra nỗi đau cho các con đang ở trong tình trạng tối tăm khủng khiếp, thì điều ấy cũng không làm vơi đi nỗi đau mà các con phải chịu. Ngược lại nó còn làm tăng thêm mức độ nghiêm trọng trong nỗi thống khổ của các con.

Điều này xảy ra là vì khi ấy các con vẫn quan tâm lo lắng cho người làm khổ các con nhưng các con biết rằng họ cũng đau khổ và không thể làm gì được với cách cư xử của họ.

Họ đang ở trong bóng tối khủng khiếp đến nỗi cho dù các con cố giải thích cho họ biết phải làm gì để thoát khỏi tình trạng tăm tối này thì họ cũng chẳng nghe.

Họ không muốn nghe.

Họ cũng không muốn đổi mới tâm hồn họ để nhìn thấy ánh sáng, tình yêu và niềm vui mà họ sẽ cảm nhận được, một khi họ chịu lắng nghe các con, người duy nhất thật lòng yêu thương họ bất chấp những lỗi lầm của họ và cũng là cơ hội duy nhất của họ để loại bỏ bóng mây tăm tối đầy nguy hiểm vốn đang phủ kín tâm hồn họ, nhằm mang lại cho họ sự giải thoát.

Nỗi đau của sự khước từ thật nặng nề đối với Ta, Đấng Cứu Thế của các con, Ngôi Hai Thiên Chúa trong bản tính nhân loại.

Ta đã phải chịu nỗi đau khủng khiếp về thể lý, phần lớn nỗi đau khủng khiếp về thể lý ấy chưa được tỏ lộ ra cho nhân loại một cách chi tiết, vì sự tra tấn thì quá kinh hoàng và Ta không muốn nhận được lòng thương hại theo cách này.

Không, Ta chỉ muốn lòng trung thành của các con, đức tin của các con cũng như niềm hân hoan và hạnh phúc của các con khi biết được rằng các con đã được Ta cứu khỏi án phạt đời đời.

Nhưng liệu loài người có thật sự hiểu được Ân Huệ mà Ta đã ban cho họ?

Nhiều người tới tham dự Thánh Lễ hay uống rượu nho ở những Giáo hội Kitô khác ngoài Công Giáo để tôn vinh Ân Huệ của Ta, nhưng họ lại không hiểu điều này có ý nghĩa gì.

Ta đã trao ban chính mình Ta trong Tâm Trí, Thân Xác và Linh Hồn. Khi các con rước Mình Thánh Ta, thì các con đón nhận một cách trọn vẹn Thân Mình Ta chứ không thể nói rằng các con chỉ tôn kính Ta.

Vì nếu không có Thân Mình Ta, hay sự Hiện Diện Đích Thực của Ta, thì Ta không thể kết hợp làm một với linh hồn các con. Chẳng lẽ các con lại không biết điều này hay sao?

Tại sao các con lại khước từ Tặng Ân chân thật mà Ta đã truyền lại cho các Tông đồ của Ta? Tại sao các con lại không chịu tin rằng Thánh Thể chính là Thân Mình Ta ?

Các con không thể hình dung ra được những Ân Sủng mà các con, gia đình các con và nhiều thế hệ đã đánh mất vì việc các con không chịu nhìn nhận Quyền Năng của Tặng Ân hết sức cao trọng này.

Nỗi Đau Thương mà Ta phải chịu chưa bao giờ nguôi ngoai. Ta rơi lệ. Ta đau khổ. Ta khóc khi chứng kiến tội lỗi tràn lan trong thế giới này, Danh Ta không còn được tôn kính nữa. Danh Ta đã bị nguyền rủa. Ta cảm nhận Nỗi Đau dữ dội.

Hỡi con gái của Ta, con đã được chia sẻ cùng một nỗi đau này của Ta trong vài tháng qua. Ta đã cho phép tên ác quỷ tấn công phá hoại con. Sự hy sinh mà con dâng lên Ta với tư cách một linh hồn hiến tế quả là khó khăn, nhưng qua đó con lại học được một bài học đơn giản rằng.

Khi con trở thành nạn nhân dưới bàn tay hết sức độc ác của kẻ khác vì Danh Ta, thì nỗi đau mà con cảm nhận được khi đó rất giống với nỗi đau mà Ta cảm nhận.

Nỗi đau của Ta và của con được kết hiệp mật thiết với nhau trong sự Hiệp Nhất Nhiệm Mầu. Con đã đón nhận Lời Mời Gọi của Ta để trở thành một linh hồn hiến tế một cách tự nguyện, khi đã hiểu rõ được tầm quan trọng cũng như sự khốc liệt của nó để cứu các linh hồn.

Và giờ đây con đang mang lại ơn hoán cải, con biết rằng mỗi khi con được mời gọi chịu đau khổ thì đó là lời mời gọi kết hiệp với nỗi đau khổ của Ta, một nỗi thống khổ đau thương sâu sắc.

Do bản chất tự nhiên của con người, nên nhiều lúc con có xu hướng chống lại nỗi khiếp sợ mà người ta gây ra cho con, thậm chí nỗi đau của việc bị đinh đóng nơi cổ tay còn dễ chấp nhận đối với con hơn là việc phải chịu nỗi đau vì Danh Ta.

Những Ân Sủng của Ta đã giúp con tuân theo những lời mời gọi chấp nhận hy sinh. Những Ân Sủng của Ta đã đem lại cho con sức mạnh, cho phép con trỗi dậy, ngẩng cao đầu và ngợi khen Thiên Chúa. Vì Những Ân Sủng của Ta giúp con đón nhận đau khổ như một Của Lễ dâng lên Thiên Chúa để cứu những linh hồn đang mắc tội trọng.

Hỡi các con, lần sau nếu có ai gây đau khổ cho các con, đối xử với các con cách tàn nhẫn và ngược đãi các con về tinh thần, thì các con sẽ vượt qua được nỗi đau của con khi nhớ lại điều này.

Hãy cầu nguyện với Ta bằng Chiến Dịch Cầu Nguyện (75) này: Xin dâng lên Chúa Giêsu yêu dấu Nỗi Thống Khổ của con

Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng lên Chúa nỗi đau thương thống khổ của con hợp cùng với Cơn Hấp Hối Chúa chịu trên đồi Canvê.

Con xin dâng lên Chúa từng sự ngược đãi và sỉ nhục con chịu để tôn vinh Triều Thiên Mão Gai của Chúa.

Con xin dâng lên Chúa những chỉ trích bất công con chịu, để tôn vinh sự nhục nhã Chúa chịu trước tòa Philatô.

Con xin dâng lên Chúa từng sự ngược đãi thân thể con chịu dưới bàn tay kẻ khác, để tôn vinh Chúa bị đánh đòn nơi Cột Đá.

Con xin dâng lên Chúa những tổn thương con chịu để tôn vinh sự tra tấn kinh hoàng Chúa chịu, khi Triều Thiên Mão Gai đâm thủng Mắt Chúa.

Xin cho mỗi khi con noi gương Chúa, loan truyền Giáo Huấn của Chúa, chịu sỉ nhục vì Danh Chúa là khi con giúp Chúa trên đường lên đồi Canvê.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp con tránh khỏi tội kiêu ngạo, đừng để con ngại ngùng khi tuyên xưng rằng con yêu mến Chúa. Rồi khi tất cả dường như là vô vọng trong đời, thì lạy Chúa Giêsu, xin giúp con can đảm khi nhớ lại rằng, Chúa đã vui lòng Hiến Mình chịu đóng đinh tàn nhẫn và ghê rợn biết bao.

Xin giúp con công khai tuyên xưng đức tin như một Kitô hữu chân chính, một chiến sĩ thật sự trong Đạo Binh của Chúa với lòng khiêm nhường và thống hối để tưởng nhớ Hiến Tế Chúa đã thực hiện vì con.

Lạy Chúa Giêsu, xin dẫn dắt con và chỉ cho con biết nỗi đau thương con chịu có thể lôi kéo tha nhân gia nhập Đạo Binh của Chúa, Đạo Binh của những linh hồn cùng yêu mến Chúa.

Xin giúp con đón nhận đau khổ và dâng lên Chúa như một của lễ, để cứu các linh hồn trong trận chiến cuối cùng, trận chiến chống lại sự tàn bạo của tên ác quỷ. Amen.

Hỡi con gái của Ta, chịu đựng đau khổ quả là khó khăn, nhưng lại là một Ơn Ta ban cho những ai mà Ta tín nhiệm trong Thánh Tâm Ta để Ta có thể cứu nhiều linh hồn.

Hỡi con gái của Ta, bằng việc đáp lại lời mời gọi của Ta, con đã xoa dịu nỗi thống khổ của Ta một cách đáng kể. Tuy nhiên cần phải có thời gian trước khi Ta thoát khỏi khổ hình Thập Giá.

Điều này chỉ có thể xảy ra khi Ta cứu được nhiều nhất có thể được những linh hồn đang sống trong thế giới hôm nay.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#540/ Một cuộc đụng độ khủng khiếp sẽ trở nên rõ ràng và người ta sẽ chia rẽ nhau. Anh em chống lại nhau (05-09-2012)

Thứ tư ngày 5 tháng 9 năm 2012, lúc 14:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, ngay tại thời điểm này, từng quốc gia đang trải qua quá trình biến đổi.

Không một quốc gia nào không nhận ra rằng bầu khí chính trị đang có rất nhiều thay đổi.

Không chỉ các thứ luật pháp, vốn kiểm soát các quốc gia, bắt đầu thay đổi, mà đức tin người ta từng có được, dường như đã cũng biến mất.

Càng ngày càng ít các linh mục, các tôi tớ trong các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo của Ta, đứng lên bảo vệ những Lề luật của Thiên Chúa.

Họ cũng không mạnh dạn tuyên xưng lòng trung thành của họ với Ta. Thay vào đó tiếng nói của họ chỉ như những lời thì thầm giữa những tiếng nói ồn ào, đầy phô trương và cổ võ cho thứ tình yêu vị kỷ .

Lời của Thiên Chúa đang bị nuốt chửng bởi tiếng nói của những kẻ vô thần, những kẻ đang che giấu tiếng nói của chúng đằng sau lớp vỏ của luật pháp chính phủ, vốn đang được tu sửa dưới danh nghĩa Công Lý, sự khoan dung, vì lợi ích của tất cả mọi người.

Những sự dối trá được bày ra cho các con đã được người ta sắp đặt hòng phá hủy không chỉ Lời của Cha Ta, mà còn phá hủy Kittô Giáo trên toàn thế giới.

Bội giáo đã lan nhanh như đám cháy rừng và hầu như đã lên đến đỉnh điểm.

Đây là lúc để Thiên Chúa can thiệp. Đã có quá nhiều những dối trá.

Tên vua của sự dối trá đang lừa gạt con cái Thiên Chúa ở khắp mọi nơi. Đừng tuân theo những chính phủ vốn tuyên bố Lời của Thiên Chúa là một sự dối trá.

Đừng đón nhận những thứ luật pháp mới vốn dung túng cho tội trọng. Tất cả các con hãy chiến đấu. Hãy đứng lên bênh vực lẽ phải.

Đừng để cho những thứ luật pháp, do tên vua của sự dối trá thúc đẩy nhằm lôi kéo các con và gia đình các con vào hố thẳm.

Nếu các con để cho luật pháp ngăn cấm việc thực hành đức tin của các con thì các con sẽ phải chịu đau khổ. Linh hồn các con sẽ thiếu dưỡng chất và các con sẽ trở nên xa cách Ta.

Nếu các con chấp nhận giết người và phá thai mà không đứng lên chống lại sự dữ khủng khiếp ấy, thì quốc gia của các con sẽ bị trừng phạt bởi bàn tay của Thiên Chúa.

Trong khi sự bội giáo tiếp tục lan tràn khắp nơi, thì ngược lại, cuộc hoán cải cũng đang gia tăng và cả hai sẽ sớm đụng độ.

Một cuộc đụng độ khủng khiếp sẽ trở nên rõ ràng và người ta sẽ chia rẽ nhau. Anh em chống lại nhau. Những người thân cận chống lại nhau.

Sẽ có hai phe. Những người yêu mến Thiên Chúa và những người không yêu mến Thiên Chúa.

Ta sẽ ban cho mọi linh hồn cơ hội để họ quyết định đi theo bên nào, với hy vọng rằng họ sẽ chọn Ta, Đấng Cứu Thế yêu dấu của họ.

Hỡi các môn đệ của Ta, qua lời cầu nguyện của các con, đặc biệt là việc đọc Kinh Cầu số 2 – Xin Ơn Miễn Trừ, các con có thể mang về cho Ta thêm nhiều linh hồn.

Để rồi Ta sẽ lôi kéo những linh hồn tốt lành vào trong lòng Ta như đã được tiên báo và trong chớp mắt, họ sẽ được đưa đến nơi an toàn.

Lời hứa của Ta là cứu vớt nhân loại.

Nhưng sự lựa chọn cuối cùng tùy thuộc vào mỗi linh hồn thông qua ý chí tự do của chính họ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#541/ Những tôi tớ trong hàng ngũ lãnh đạo của Giáo Hội đang âm thầm đón nhận Lời Ta (06-09-2012)

Thứ năm ngày 6 tháng 9 năm 2012, lúc 18:30

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, Giáo hội của Ta trên Trái đất cuối cùng cũng đã nhận ra rằng giờ đây Ta đang truyền đạt cho nhân loại thông qua con, vị sứ giả thứ bảy.

Lời Ta đang âm thầm ngấm vào tâm hồn các tôi tớ trong hàng ngũ lãnh đạo của Giáo Hội, tuy nhiên họ không dám công khai tuyên bố rằng những Lời này đến từ Môi Miệng Thánh Thiêng của Ta.

Họ biết rằng những Lời này đến từ Ta và Ta đã đánh động tâm hồn họ, nâng tâm hồn họ lên để giờ đây họ đi theo sự dẫn dắt của Ta.

Rất nhiều những tôi tớ được thánh hiến của Ta giờ đây đang tìm kiếm Lời Ta, được ban cho nhân loại trong thời điểm này.

Giờ đây họ cần những ân sủng đặc biệt của Ta, vì nếu không có những ân sủng đặc biệt này họ sẽ không thể nào dẫn dắt đoàn chiên của Ta với lòng trông cậy đích thực.

Thần Khí của Ta đang được tuôn đổ trên những tôi tớ được thánh hiến theo từng địa phương để họ tìm được sức mạnh nhằm dẫn dắt Giáo Hội của Ta qua khu rừng đầy chông gai phía trước.

Hỡi hàng giáo sĩ yêu dấu của Ta, đừng bao giờ sợ hãi vì Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi các con.

Các con sẽ cảm nghiệm được Sự Hiện Diện của Ta trong những thời khắc các con sẽ phải đối diện khi Thân Mình Ta, Giáo Hội của Ta bị bách hại.

Sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Ta sẽ là chỗ dựa vững chắc cho các con vì các con sẽ cần đến mọi sự trợ giúp của Ta để nâng đỡ các con trong việc dẫn dắt con cái Thiên Chúa hướng về sự thừa hưởng chính đáng của họ.

Ta chấp nhận việc nhiều người trong các con sẽ không nói ra. Ta hiểu rằng thật khó biết bao để các con công khai tuyên xưng Lời Ta, được ban cho các con qua vị ngôn sứ của thời cuối. Nhưng các con phải biết điều này.

Các con có trách nhiệm lãnh đạo con cái Thiên Chúa và dẫn dắt họ đến với Sự Thật.

Các con không bao giờ được phép đón nhận những sự dối trá thay thế cho Sự Thật.

Các con biết rằng Sự Thật về Giáo Huấn của Ta được khắc ghi trên đá.

Giáo Huấn của Ta trước sau như một và sẽ không bao giờ thay đổi.

Những Mạc Khải Mới của Ta, vốn có trong những Ấn của Sách Khải Huyền, sẽ sớm được tỏ ra cho các con.

Hãy tín thác vào Ta.

Hãy nhìn nhận rằng giờ đây Ta đang nói với các con vì Ta không bao giờ có thể bỏ rơi các con trong thời điểm này.

Bổn phận của Ta đối với Cha Ta là phải bảo đảm rằng nhân loại được chuẩn bị một cách đầy đủ cho Cuộc Quang Lâm của Ta hầu cứu rỗi từng con cái của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#542/ Sứ Vụ này có thể sánh được với việc giải cứu một chiếc tàu khổng lồ trên đại dương (07-09-2012)

Thứ sáu ngày 7 tháng 9 năm 2012, lúc 20:35

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con không bao giờ được cảm nhận rằng con đang làm việc đơn độc trong Sứ Vụ này mặc dù nó có vẻ như vậy.

Con phải biết rằng nhiều người trên thế giới đang lắng nghe Lời Chí Thánh của Ta và những Thông Điệp của Ta đang cứu rỗi các linh hồn.

Sứ Vụ này có thể sánh được với việc giải cứu một chiếc tàu khổng lồ trên đại dương.

Nhiều linh hồn đang được cảnh báo về mối nguy hiểm và được bảo cho biết trước về một kế hoạch giải cứu.

Nếu họ lắng nghe, họ không những cứu được chính họ mà còn cứu được mạng sống của gia đình và bạn bè của họ.

Nhiều người sẽ không chịu lắng nghe mà còn nói rằng: ” Nguy hiểm gì?” Họ sẽ không chấp nhận các bè cứu sinh vì họ không tin rằng con tàu sẽ chìm.

Họ nói rằng: Không, đây chỉ là một cảnh báo sai lầm, một báo động giả. Khi thời điểm đến gần và những ngày cuối cùng trở nên rõ ràng, họ sẽ tranh giành khắp mọi nơi để tìm kiếm chỗ an toàn.

Họ sẽ chạy trốn khỏi sự bùng nổ, khi những núi non chìm vào biển cả và khi bầu trời sẽ trở nên như màu máu nhưng họ sẽ không thể thoát được.

Những tội nhân phạm những tội ác khủng khiếp chống lại Chúa Cha và những người biết rằng linh hồn họ đen tối biết bao, sẽ phải hư mất.

Họ, những người về phe với Con Thú, khi ấy sẽ tìm cách để thoát khỏi nanh vuốt của hắn. Chỉ đến khi ấy Sự Thật cuối cùng mới rõ ràng đối với họ và Ánh Sáng sẽ không còn thuộc về họ nữa.

Chỉ có bóng tối mới có thể xoa dịu nỗi đau của họ, tuy nhiên bóng tối cũng sẽ mang đến cho họ nỗi kinh hoàng khủng khiếp và đau khổ bất tận.

Đừng bao giờ khước từ sự trợ giúp mà các con cần đến để chuẩn bị cho linh hồn các con. Các con phải nhìn nhận rằng sự dữ trên thế giới phải được loại trừ.

Những tội nhân vốn không chịu thay đổi, ngay cả sau khi họ đã được ban cho Sự Thật về Lời của Thiên Chúa, sẽ không thể sống sót trong trận chiến cuối cùng.

Họ sẽ bị ném vào hồ lửa cùng với con thú nhưng đó vẫn chưa phải là tận cùng nỗi đau của họ. Đó mới chỉ là sự khởi đầu.

Đối với những ai khinh thường những nỗ lực của Ta nhằm chuẩn bị cho linh hồn của các con, thì các con vẫn được ban cho mọi cơ hội để quay về với Ta.

Ta sẽ thực hiện mọi nỗ lực để cứu các con. Nếu các con không đón nhận Bàn Tay Ta, chiếc bè cứu sinh mà các con cần để giữ cho các con nổi, thì các con sẽ ngập chìm trong đau buồn.

Chỉ nhờ những lời cầu nguyện của tha nhân mới có thể cứu được các con.

Trái đất trông vẫn vậy như hàng bao thế kỷ nay.

Bầu trời trông vẫn vậy.

Mặt trời chiếu sáng như nó vẫn luôn chiếu sáng.

Mặt trăng chiếu sáng trong đêm rằm và nhân loại vẫn còn ngỡ ngàng trước Công Trình Tạo Dựng của Thiên Chúa.

Nhưng những thay đổi đã bắt đầu và Ta nói điều này với những ai tỉnh thức.

Các con nhận biết và cảm nhận được sự thay đổi. Hãy làm tròn bổn phận của các con và dùng lời cầu nguyện để cầu cho nhân loại hiểu được Sự Thật và cầu cho tâm hồn nhân loại mở ra với Tình Yêu Thiên Chúa.

Chính vì Tình Yêu của Thiên Chúa dành cho tất cả con cái Người và việc con cái Thiên Chúa đáp lại Lời Mời Gọi của Người mà nhân loại mới có thể được cứu.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#543/ Đức Trinh Nữ Maria: Một tương lai tuyệt vời dành cho tất cả con cái Thiên Chúa (08-09-2012)

Thứ bảy ngày 8 tháng 9 năm 2012, lúc 15:30

Hỡi con của Mẹ, hãy để tất cả con cái Thiên Chúa ngồi xuống trong tĩnh lặng và hãy để cho Ánh Sáng Thiên Chúa chiếu soi linh hồn họ.

Điều quan trọng là hãy dành thời gian trong tĩnh lặng tuyệt đối để suy ngẫm về Tình Yêu Thiên Chúa và kế hoạch cứu độ nhân loại của Con Mẹ.

Một tương lai huy hoàng đang chờ đợi tất cả con cái Thiên Chúa, và Kỷ Nguyên Hòa Bình Mới sẽ hân hoan chào đón tất cả những ai được chúc phúc để bước qua cổng mà vào.

Nhưng từ giờ cho tới khi ngày ấy đến, tên ác quỷ sẽ thực hiện mọi nỗ lực để gây ra sự đổ vỡ và hận thù trên thế giới.

Hắn và lũ quỷ của hắn đang tạo ra sự chia rẽ trong con cái Thiên Chúa.

Chúng thúc đẩy việc giết người, phá thai, hận thù, bạo lực, bách hại và chiến tranh khắp nơi trên thế giới.

Chúng sẽ không ngơi nghỉ cho tới khi chúng gài bẫy được những linh hồn yếu đuối, những linh hồn chìu theo sự cám dỗ mà chúng đặt ra trước mắt họ để họ phạm tội chống lại Đức Chúa, Thiên Chúa Tối Cao.

Biết bao nhiêu linh hồn không ý thức được rằng họ tự để cho chính mình bị đưa vào ngục tù tăm tối của chúng, nơi hầu như không có cơ hội để thoát ra được, một khi đã ở đó.

Một khi tên ác quỷ đã chiếm đoạt được một linh hồn, hắn sẽ không dừng lại cho đến khi hắn hủy hoại hoàn toàn linh hồn đáng thương ấy.

Vì thế, tội lỗi là thứ cần phải tránh cho xa vì không có tội nào là không gây hậu quả nghiêm trọng. Chỉ cần một cơn cám dỗ thôi là linh hồn sẽ trở nên yếu đuối và mất khả năng tự vệ.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để chống lại một cuộc chiến tranh mà tên ác quỷ sắp gây ra nhằm chống lại con cái Thiên Chúa.

Khi ai đó phạm tội chống lại các con, ngay cả khi các con là một nạn nhân vô tội, các con cũng không được để cho mình phạm tội nhằm trả thù, vì đây là điều mà tên ác quỷ mong muốn.

Hắn xúi bẩy người này chống lại người kia với mong muốn làm cho cả hai linh hồn bị tàn phá.

Các con phải cảnh giác mỗi ngày và đừng bao giờ quên sự bảo vệ mà Kinh Mân Côi mang lại cho các con để chống lại Satan.

Mẹ khuyến khích tất cả các con, tất cả mọi tôn giáo hãy đọc Kinh Mân Côi hằng ngày. Vì khi các con thực hiện được điều này thì tên ác quỷ sẽ phải tránh xa các con và để cho các con yên vì hắn không thể chịu nổi nỗi đau đớn khi các con đọc Kinh Mân Côi, nhất là đọc to ra ngoài miệng.

Hãy dấn thân trong bình an. Hãy luôn nhớ rằng Mẹ là Mẹ của toàn thể nhân loại.

Mẹ là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi. Tất cả con cái Thiên Chúa phải tìm đến sự bảo vệ của Mẹ.

Bằng việc cầu xin sự trợ giúp của Mẹ, và qua những lời cầu nguyện, các con sẽ được ban cho nhiều ân sủng.

Mẹ Thiên Chúa

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#544/ Tình yêu đích thực đến từ Thiên Chúa (09-09-2012)

Chúa Nhật ngày 9 tháng 9 năm 2012, lúc 10:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi các con nghi ngờ Tình Yêu của Thiên Chúa là lúc các con nghi ngờ sự tồn tại của tình yêu đích thực. Tất cả những gì còn lại cho các con chỉ là thứ tình yêu đầy thiếu sót.

Tình yêu đích thực đến từ Thiên Chúa. Khi tình yêu của người ta dành dành cho Thiên Chúa không đủ mạnh mẽ thì họ không có khả năng yêu thương người khác theo ý nghĩa trọn vẹn của tình yêu đích thực.

Chỉ có những ai có ngọn lửa Tình Yêu của Thiên Chúa trong tâm hồn thì họ mới có thể thực sự truyền đạt ý nghĩa đích thực của tình yêu cho người khác.

Đối với những ai sống cuộc hôn nhân được cử hành trong Giáo Hội của Ta và được Ta chúc phúc thì cũng giống như vậy.

Tình Yêu Thiên Chúa, vốn soi sáng cuộc hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, sẽ thấm nhuần vào linh hồn của họ nếu họ yêu mến Thiên Chúa quên mình, một điều rất cần thiết để cảm nhận được bình an.

Tình yêu đích thực có nghĩa là bình an. Nếu không có tình yêu, thì không có bình an cho dù các con cố gắng biết bao để tìm kiếm bình an. Bình an chỉ đến với các con qua tình yêu của một người dành cho người khác.

Khi tình yêu vắng bóng trong cuộc sống của các con thì không có sự gì cân bằng, thay vào đó là một cảm giác tê tái.

Để cảm nhận được tình yêu, các con phải dành chỗ cho Thiên Chúa trong tâm hồn các con.

Để cảm nhận được Thiên Chúa, các con phải đón nhận Ta, Chúa Giêsu của các con, như là Con yêu dấu của Người.

Vì, nếu các con cho phép, thì Ta sẽ đưa các con đến với Người.

Khi Ta đưa các con đến với Người và khi Ánh Sáng của Người chiếm ngự linh hồn các con, thì các con sẽ dễ dàng yêu thương tha nhân.

Tình Yêu của Thiên Chúa, khi hiện diện trong một linh hồn, sẽ cởi mở tâm hồn của người khác.

Tình yêu chiếu soi tâm hồn tan nát, sự bất ổn và sự đổ vỡ trên thế giới. Tình yêu là phương thế duy nhất để đạt được bình an, không chỉ trong cuộc sống cá nhân của các con mà còn trong thế giới xung quanh các con.

Tình yêu mang lại bình an, nhưng tình yêu phải xuất phát từ một tình yêu đích thực dành cho Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa của các con.

Bình an mang lại sự hòa thuận.

Tình yêu là sợi dây cứu sinh của loài người. Nếu không có tình yêu, thì các con sẽ bị lạc lối, cô đơn, đói khát và các con sẽ không bao giờ tìm được sự bình an.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#545/ Các con đau khổ biết bao đằng sau cái danh hiệu vô thần (10-09-2012)

Thứ hai ngày 10 tháng 9 năm 2012, lúc 18:00

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, thời điểm đã đến rất gần để cuối cùng nhân loại nhận ra rằng Thiên Chúa thật sự hiện hữu.

Hỡi tất cả những ai vẫn đang khoe khoang về chủ thuyết vô thần của họ, thứ mà họ mang vào người như một huy chương danh giá, Ta muốn nói với các con điều này.

Khi đến thời điểm Ta ban cho các con Sự Thật, thì các con sẽ vẫn tràn ngập những nỗi nghi ngờ.

Hãy biết rằng những nghi ngờ đó của các con là một lời nguyền rủa, mà lời nguyền rủa đó giờ đây chưa xuất hiện vì các con nghĩ rằng các con biết Sự Thật.

Chính Satan là kẻ cám dỗ các con trước và sau đó hắn nguyền rủa các con.

Từng người trong các con là con cái của Thiên Chúa nhưng các con đã bị Satan làm cho mù lòa trước Sự Thật nhằm ngăn cản các con bước vào Thiên Đàng Mới trên trái đất mà Cha Ta đã hứa ban cho nhân loại.

Khi các con được ban cho Sự Thật nhưng những nỗi nghi ngờ vẫn hành hạ các con, thì các con hãy kêu cầu Ta trợ giúp các con. Chỉ cần một lời, chỉ cần một lần cầu cứu thôi là tất cả những gì các con cần phải thực hiện.

Đây là những điều Ta muốn các con thưa với Ta.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (76) Lời cầu nguyện dành cho người vô thần

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con đón nhận Tình Yêu của Chúa đang được tỏ bày cho con.

Xin Chúa mở mắt, mở trí, mở lòng, mở linh hồn con để con được cứu.

Xin giúp con tin bằng cách tuôn đổ Tình Yêu của Chúa vào linh hồn con.

Xin gìn giữ và cứu con khỏi nỗi nghi ngờ hành hạ con. Amen.

Hỡi các linh hồn đáng thương của Ta, các con phải chịu đau khổ biết bao đằng sau cái danh hiệu vô thần.

Các con cứ hoài công gắng sức biết bao để làm cho tâm hồn mình ra chai đá trước Sự Thật, Sự Thật về Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa.

Các con cứ liên tục cố gắng biết bao để dụ dỗ linh hồn người ta chấp nhận niềm tin của các con. Tại sao các con lại nghĩ phải làm như vậy?

Tại sao các con lại nghĩ là phải đặt thật nhiều tâm huyết vào đó và cố gắng lớn tiếng tuyên bố về niềm tin của các con? Chính là để chứng tỏ rằng sự Hiện Hữu của Thiên Chúa là giả dối.

Các con không biết rằng khi làm như vậy, những nỗ lực của các con chứa đầy cảm xúc giận dữ? Và tại sao cảm xúc hết sức giận dữ ấy lại dẫn đến sự thù hận khủng khiếp chống lại Thiên Chúa?

Nếu Thiên Chúa không hiện hữu thì tại sao các con lại thù ghét Người?

Làm sao các con có thể ghét một người mà các con cho rằng người đó không hiện hữu?

Satan là chúa tể của các con, tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa các con cũng không tin rằng hắn tồn tại.

Điều mà các con không biết đó là hắn kiểm soát tâm trí các con khi hắn đong đầy tâm trí các con bằng sự dối trá.

Ta khóc thương cho các con biết bao.

Nhưng Ta vẫn yêu thương các con biết bao.

Ta khao khát cứu được các con biết bao trước khi quá muộn.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#546/ Kỷ Nguyên Mới sẽ được loan báo trước trong Cuộc Quang Lâm của Ta. Thời gian còn lại thật ngắn ngủi (11-09-2012)

Thứ ba ngày 11 tháng 9 năm 2012, lúc 19:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, cuối cùng con cũng đã hiểu được niềm vui của sự hy sinh khi sự hy sinh được dâng lên với lòng can đảm và ý chí tự do.

Những linh hồn được cứu rỗi, mang lại cho con những giọt nước mắt hân hoan vì họ cũng được ngập tràn trong nước mắt hân hoan khi họ được cứu khỏi lửa Hỏa ngục.

Hãy biết rằng Sứ Vụ của Ta là để cứu tất cả các linh hồn.

Đừng bao giờ quên rằng Chúa Cha đã ban cho nhân loại sự che chở cần thiết để cứu các linh hồn bằng Ơn Miễn Trừ.

Hãy hân hoan đón nhận Ơn Miễn Trừ, vì nhờ Ơn Miễn Trừ mà tất cả các linh hồn được cứu rỗi. Các con chỉ cần nghĩ về thế giới tuyệt vời trong tương lai.

Không một ai sẽ còn phải khóc thương cho bất kỳ thành viên nào trong gia đình họ bị sa vào lửa Hỏa Ngục.

Các con, những tín hữu của Ta, đều có sức mạnh để đóng Cửa Hỏa Ngục nhờ lời cầu nguyện của các con để cứu các linh hồn.

Đừng để cho bất cứ người nào chối bỏ Lời Ta.

Đừng ngăn cản người ta đón nhận Ơn Miễn Trừ vì Ta biết rằng một số tôi tớ được thánh hiến của Ta đang tìm cách ngăn cản người ta.

Một số người đang thực hiên điều này bởi ý thức sai lầm về bổn phận, nhưng họ đã sai trái. Ơn Miễn Trừ này là một Ân Huệ của Thiên Chúa Cha.

Hỡi các tôi tớ được thánh hiến của Ta, các con phải có bổn phận trao ban Ơn Miễn Trừ cho con cái Thiên Chúa để giúp cứu các linh hồn.

Có quá nhiều việc cần phải làm để truyền bá Lời Ta nhưng lại không có đủ thời gian.

Hỡi các môn đệ của Ta, hãy dấn thân để biến việc loan truyền Lời Ta trở thành sứ vụ của các con nhằm loan truyền những Kinh Cầu của Ta, đặc biệt là lời cầu nguyện xin Ơn Toàn Xá.

Các con cũng phải dấn thân và nói với mọi người về Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng sống và lời cầu nguyện xin Ơn Toàn Xá để được tha thứ tội lỗi.

Các con đã được chuẩn bị, giờ đây hãy nhận lấy khí giới nhân Danh Thiên Chúa và hãy trợ giúp Ta, Chúa Giêsu của các con, để cứu nhân loại.

Kỷ Nguyên Mới sẽ được báo trước trong Cuộc Quang Lâm của Ta. Thời gian còn lại thật là ngắn ngủi.

Hãy nhớ rằng, các con phải hoàn toàn tín thác vào Ta và Ta sẽ cất đi nỗi lo lắng và sợ hãi khỏi các con.

Tất cả những gì các con phải làm là hiến mình cho việc cầu nguyện.

Hãy dâng những lời cầu nguyện của các con cho các linh hồn và tất cả sẽ tốt đẹp.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#547/ Chủ nghĩa Cộng sản đã từng gây sợ hãi từ lâu ở phương Tây, giờ đây đang được bí mật hình thành thông qua một liên minh toàn cầu (12-09-2012)

Thứ tư ngày 12 tháng 9 năm 2012, lúc 18:55

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, ý định của Ta là đưa vào trong Vòng Tay Chí Thánh của Ta những quốc gia Kitô Giáo vốn đang phải chịu đau khổ vì những áp lực đè nặng trên họ buộc họ chối bỏ Ta , để Ta có thể ban cho họ sức mạnh.

Đức tin Kitô Giáo của họ sẽ bị thử thách nghiệt ngã theo cách thức mà không một tôn giáo nào khác phải chịu.

Các tôn giáo khác sẽ không bị bách hại theo cách mà các tín hữu của Ta sẽ phải gánh chịu.

Sự Thật trong Đức Tin Kitô Giáo có thể bị chất vấn. Sự Thật trong Đức Tin Kitô Giáo có thể bị tấn công và sẽ bị kiểm soát gắt gao nhưng có một điều sẽ không bao giờ thay đổi.

Chỉ có duy nhất một con đường dẫn về nhà Cha Ta. Con đường đó chính là Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ nhân loại.

Các con không thể đến với Chúa Cha mà không đón nhận sự Hiện Hữu của Ta.

Sự Thật không thể bị thay đổi cho dù các con có cố gắng biết bao để chối bỏ Sự Thật.

Các con sẽ sớm nhận ra những sự dối trá theo đúng bản chất của chúng. Tất cả các tôn giáo sẽ trở thành một, khi họ chứng kiến Sự Thật.

Giao Ước của Chúa Cha là sai Ta, Con một của Người, một lần nữa đến để mang tất cả nhân loại vào Vương Quốc của Người. Giao Ước ấy giờ đây sẽ được hoàn tất.

Ngay khi Sự Thật trở nên rõ ràng thì tất cả những người vẫn còn đang nghi ngờ sẽ bị cám dỗ để quay lưng lại với Ta.

Ta xin các con, những môn đệ của Cha, giờ đây hãy nói cho họ biết Sự Thật.

Họ có thể không chịu lắng nghe nhưng sau Cuộc Cảnh Báo, họ sẽ đón nhận.

Cuộc chiến giờ đây đang bắt đầu dữ dội để chống lại Kitô Giáo.

Ta kêu gọi tất cả các Kitô Hữu hãy bảo vệ quyền được bày tỏ lòng trung thành của các con đối với Ta, Chúa Giêsu của các con. Nếu không, các con sẽ bị đàn áp đến tận cùng và sẽ bị buộc phải đón nhận sự dối trá của chủ nghĩa cộng sản.

Chủ nghĩa cộng sản từng gây sợ hãi từ lâu ở phương Tây, giờ đây đang được bí mật hình thành thông qua một liên minh toàn cầu trong các chính phủ ở khắp mọi nơi.

Những quốc gia của các con lớn tiếng phản đối cái mà họ gọi là một chế độ độc ác, thì giờ đây họ sẽ đón nhận chủ nghĩa cộng sản.

Khi ấy, họ sẽ kiểm soát tất cả mọi việc các con làm, những gì các con ăn, những gì các con kiếm được, việc các con có nhà để ở hay không có chỗ ở, và việc các con có thực hành tôn giáo của các con hay không.

Đừng bao giờ nhượng bộ. Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng. Sức mạnh của các con sẽ rất quan trọng trong giai đoạn áp bức này. Lời cầu nguyện sẽ là binh giáp bảo vệ các con và sẽ giúp các con kiên vững.

Các môn đệ của Ta phải tín thác vào Ta. Ta sẽ không để các con phải chịu đau khổ lâu. Ta sẽ gìn giữ các con và giai đoạn khốn khó sẽ nhanh chóng qua đi.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#548/ Tặng Ân của Chúa Cha Hằng Hữu là ban cho từng con cái của Người sự sống hoàn hảo nhất trong một thế giới hoàn hảo nhất (13-09-2012)

Thứ năm ngày 13 tháng 9 năm 2012, lúc 10:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Sứ Vụ của Ta đã vượt qua một cột mốc quan trọng trong việc nhanh chóng loan truyền Lời chí Thánh của Ta nhờ những lời cầu nguyện của nhiều người.

Những lời cầu nguyện được hăng say đọc lên bởi những tín hữu yêu dấu của Ta thì mạnh mẽ biết bao vì những lời cầu nguyện ấy được đọc lên bằng cả tấm lòng.

Ta ban xuống trên tất cả môn đệ của Ta những Ân Sủng trọng đại để họ có khả năng tiến lên, đánh đổ bất cứ trở ngại mà họ có thể đối mặt trên đường cứu vớt các linh hồn trong Sứ Vụ này.

Hỡi các môn đệ yêu dấu của Ta, hãy biết rằng các thiên thần trên Thiên Đàng dẫn dắt các con, bảo vệ các con và dẫn đưa các con hướng về mục tiêu của Ta, mục tiêu hoán cải nhân loại.

Nhiều người trong các con, là những người mới biết đến những Thông Điệp của Ta, sẽ tự hỏi liệu những Lời này chỉ là để dẫn dắt hay là để hoán cải người ta.

Những Thông Điệp của Ta được ban để thực hiện cả hai điều ấy, nhưng quan trọng hơn, đó là để cứu tất cả mọi người, để mọi người được sống trong Kỷ Nguyên Mới của Hòa Bình trên thế giới. Vì đây là Lời Hứa của Ta. Đây là Ân Huệ trọng đại của Ta.

Tặng Ân của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu là ban cho từng con cái của Người sự sống hoàn hảo nhất trong một thế giới hoàn hảo nhất theo ý định của Người từ thuở ban đầu.

Không một sự gì có thể ngăn cản được sự xuất hiện của Thiên Đàng Mới này trên trái đất.

Thiên Đàng Mới sẽ trỗi dậy từ thế giới ô nhơ tăm tối mà các con đang sống, một thế giới đã bị Satan làm cho ô uế bởi sự hủy hoại mà hắn gây ra. Sự tàn phá tai hại đến nỗi nhiều người không nhận biết được Sự Thật.

Họ không biết phân biệt giữa sự lành và sự dữ. Nhiều người nhầm lẫn giữa sự lành và sự dữ.

Khi người ta đón nhận sự dữ như là một phần trong cuộc sống của họ và biện minh cho sự tồn tại của sự dữ, thì chính là lúc họ chối bỏ Lời của Thiên Chúa. Tuy nhiên, chỉ bằng cách đón nhận Sự Thật trong Lời của Thiên Chúa thì Giao Ước cuối cùng mới có thể được hoàn tất.

Kế hoạch cứu rỗi cuối cùng của nhân loại đang thành công nhưng vẫn còn phải mất một thời gian nữa, trước khi Ta có thể cứu tất cả những linh hồn vẫn còn quá xa lìa Ta.

Chỉ có Sự Thật mới có thể giúp họ hiểu được.

Chỉ có Sự Thật, nếu như họ đón nhận, mới giải thoát họ để họ có thể bước vào các cổng Thiêng Đàng Mới.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#549/ Giờ đây sự hận thù giữa các quốc gia trên toàn thế giới, bùng nổ, tất cả đều nhân Danh Thiên Chúa (16-09-2012)

Chúa Nhật ngày 16 tháng 9 năm 2012, lúc 13:45

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, giờ đây sự hận thù giữa các quốc gia trên toàn thế giới, bùng nổ, tất cả đều nhân Danh Thiên Chúa.

Nhân loại hiểu biết quá ít về đường lối của Thiên Chúa, đường lối Thiên Chúa rất xa lạ với sự hận thù.

Lòng hận thù không thể đến từ Thiên Chúa. Nhưng Satan sử dụng lòng hận thù để phỉ báng Lời của Thiên Chúa.

Satan dùng tôn giáo như một phương thế để người ta dung túng cho sự hận thù.

Hận thù có nhiều hình thức khác nhau và được thể hiện theo những cách sắp đặt đầy quỷ quyệt của Satan và được gieo rắc vào tâm trí nhân loại.

Sự hận thù có thể được dùng để thuyết phục người ta chấp nhận những dối trá về kẻ khác, nhằm làm gia tăng sự hận thù và tình trạng căng thẳng.

Sự hận thù có thể được dùng để tạo ra sự chia rẽ tôn giáo và thổi bùng lên tình trạng bạo lực bằng việc phỉ báng Lời của Thiên Chúa.

Khi con người dùng thái độ thù hằn để biện minh cho niềm tin của họ vào Thiên Chúa thì họ đang phạm tội chống lại Thiên Chúa theo cách thức xấu xa nhất.

Hận thù người khác vì Danh Thiên Chúa thật là một điều phi lý, vì chỉ có tình yêu mới đến từ Thiên Chúa mà thôi.

Lòng hận thù chỉ đến từ Satan.

Sự lựa chọn thì rất đơn giản. Hoặc các con chọn Thiên Chúa và sống theo Giới Răn của Người, hoặc các con chọn Satan và những lời dối trá mà hắn dùng để hủy hoại nhân loại và cướp đi các linh hồn.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#550/ Lời cảnh báo đối với những tổ chức thượng lưu toàn cầu, những tổ chức âm mưu kiểm soát mọi quốc gia trên thế giới, qua mối liên kết quyền lực của họ (16-09-2012)

Chúa Nhật ngày 16 tháng 9 năm 2012, lúc 22:50

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, đây là lời cảnh cáo đối với những tổ chức thượng lưu toàn cầu, những tổ chức âm mưu kiểm soát mọi quốc gia trên thế giới, qua mối liên kết quyền lực của họ.

Hỡi các ngươi, chúa tể của các ngươi là Satan, hãy biết rằng linh hồn các ngươi đã ra đen tối bởi bóng đen sự dữ mà tên ác quỷ gieo rắc vào trong các ngươi.

Các ngươi đang ở trong tình trang vô cùng nguy hiểm thế mà các ngươi vẫn quyết định phụng sự tên ác quỷ, kẻ muốn cướp đi linh hồn các ngươi và đày đọa các ngươi đến muôn đời.

Những hoạch định của các ngươi nhằm áp đặt, thống trị, kiểm soát và mưu toan diệt chủng chống lại con cái Thiên Chúa không những sẽ bị Bàn Tay Cha Ta phá vỡ, mà chính sự dữ này sẽ quay lại phản các ngươi.

Các ngươi sẽ bị trừng trị nghiêm khắc vì sự độc ác của các ngươi.

Những tội lỗi mà các ngươi phạm thật ghê tởm đối với Ta và chính lòng hận thù và sự khinh thường của các ngươi đối với những người mà các ngươi tuyên bố là phục vụ họ trong các chính phủ của các ngươi, sẽ hủy diệt các ngươi đến muôn đời.

Sự quyến rũ chóng qua mà các ngươi vui hưởng khi các ngươi thâu tóm quyền lực của các quốc gia và tạo ra một chế độ độc tài tàn bạo, sẽ khiến cho các ngươi phải chịu án phạt đời đời trong Hỏa Ngục.

Các ngươi sẽ được ban cho nhiều cơ hội để quay lưng lại với tổ chức độc ác của những kẻ thượng lưu trong giới quyền lực. Nhưng hãy cẩn thận vì các ngươi chỉ được ban cho một khoảng thời gian mà thôi.

Đừng bao giờ xem thường Quyền Năng Thiên Chúa. Đừng bao giờ xem thường Cơn Thịnh Nộ của Người. Vì Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta vừa là Thiên Chúa của Lòng Thương Xót vô biên, nhưng Người cũng phải được kính sợ.

Sức mạnh của Người là toàn năng. Người sẽ sớm thể hiện quyền năng tối thượng của Người đối với Satan và Người sẽ ném Con Thú cùng đội quân của hắn vào hồ lửa.

Các ngươi cũng sẽ bị ném vào Hỏa Ngục nếu các ngươi tiếp tục tàn phá những Thụ Tạo của Thiên Chúa, những con cái của Thiên Chúa.

Cha Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho các ngươi nếu các ngươi vượt quá giới hạn Lòng Thương Xót Vô Biên của Người.

Ngày Ta đến để phán xét, các ngươi sẽ phải run sợ với nỗi khiếp sợ tận cùng mà con người chưa từng biết đến.

Trong ngày đó, các ngươi sẽ bị trừng phạt xứng với những gì các ngươi đã đối xử với anh em đồng loại của các ngươi, những con cái của Thiên Chúa.

Các ngươi hãy coi chừng. Vì con người phải khiếp sợ Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#551/ Nước Anh, một quốc gia theo đường lối thệ phản, sẽ sớm hoán cải theo đường lối của Ta (17-09-2012)

Thứ hai ngày 17 tháng 9 năm 2012, lúc 21:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta muốn tiết lộ cho con một phép lạ mà Ta đã lên kế hoạch.

Nước Anh, một quốc gia theo đường lối thệ phản sẽ sớm hoán cải theo các đường lối của Ta, Giáo Huấn và Sự Thật của Cha.

Từ lâu lắm rồi quốc gia Kitô Giáo này đã biến đổi và sửa chữa các Lề luật của Thiên Chúa cho phù hợp với đường lối đầy kiêu căng của họ.

Từng là một quốc gia Kitô Giáo lớn, họ đã phạm tội chống lại Lề luật của Thiên Chúa trong suốt nhiều thế kỷ và tự biện hộ rằng họ đã đi theo đúng các Lề Luật mà Giáo Hội của Ta trên trái đất đặt ra.

Những lời cầu nguyện của các tín hữu trong số họ cùng với tình yêu và lòng trung thành mà các nhà lãnh đạo Kitô Giáo tại Vương Quốc Anh thể hiện khi đối mặt với nghịch cảnh, đã mang họ đến gần với Thánh Tâm của Ta hơn.

Quốc gia này sẽ được ơn hoán cải và Sự Thật sẽ cứu được hàng triệu người.

Tên Phản Kitô và nhiều thuộc hạ của hắn đã gây nhiều ảnh hưởng đối vời nhiều người trong giới cầm quyền ở đất nước này, nhưng chúng sẽ không cướp đi được các con cái của Thiên Chúa.

Các tín hữu của Ta sẽ hiệp nhất trong tất cả các giáo hội trên toàn nước Anh và Ta sẽ bảo bọc họ trong Đôi Tay Chí Thánh của Ta.

Họ sẽ trở thành một lực lượng mạnh mẽ trong đạo binh của Ta và kế hoạch để đoàn kết họ đã bắt đầu.

Dưới đây là một Chiến dịch cầu nguyện đặc biệt cho con cái Thiên Chúa ở Vương Quốc Anh

Chiến dịch cầu nguyện (77): Cầu cho Vương quốc Anh

Lạy Thiên Chúa là Cha trên trời, Đấng dựng nên nhân loại, xin lắng nghe lời con cầu nguyện.

Con nài xin Cha cứu lấy Vương Quốc Anh khỏi các móng vuốt sự dữ và chế độ độc tài.

Con cầu xin Cha hiệp nhất tất cả chúng con, tất cả các tôn giáo, tín ngưỡng và sắc tộc nên một gia đình trong Ánh Mắt Cha.

Xin ban cho chúng con sức mạnh để hiệp nhất chống lại bất cứ lề luật nào loại bỏ Giáo Huấn của Cha.

Xin ban cho chúng con sức mạnh và lòng can đảm để không bao giờ từ bỏ Cha, và để cứu giúp tất cả con cái Cha bằng lời cầu nguyện của chúng con.

Xin Cha hiệp nhất tất cả anh chị em chúng con để tôn vinh lời hứa của Cha, là mang lại cho chúng con sự sống vĩnh cửu và bước vào Thiên Đàng của Cha. Amen.

Hỡi con cái của Vương quốc Anh hãy biết rằng, chẳng bao lâu nữa khi cuộc hoán cải ngự trị đất nước các con, sẽ mang đến cho các con những ân sủng trọng đại.

Khi ấy các con sẽ giúp dẫn dắt đạo binh của Ta cùng với các quốc gia khác tiến tới Vương Quốc đầy Vinh hiển của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#552/ Cha không là Con Người theo kiểu loài người mong tưởng. Cha trái ngược với lề thói loài người (18-09-2012)

Thứ ba ngày 18 tháng 9 năm 2012, lúc 17:40

Con gái rất yêu dấu của Cha, thật là một hành trình khắc nghiệt và cam go cho những người theo Cha, những người bước theo sứ mệnh này.

Họ bị chế nhạo bởi chính những kẻ tự mà họ hết sức tôn trọng.

Họ bị nhạo báng bởi những kẻ tự cho mình là trưởng thành về mặt tâm linh, và họ bị phỉ nhổ bởi những kẻ từ chối Cha, Chúa Giêsu Kitô.

Họ phải đón nhận Triều Thiên Mão Gai với lòng khiêm nhường thiết yếu hầu có thể chịu đựng đau khổ vì Danh Thánh Cha.

Hãy đừng để bất kỳ ai khinh thường con đường gai góc nhưng dẫn đến sự cứu rỗi muôn đời.

Nếu con chịu đón nhận cơn đau hấp hối, con sẽ được thanh tẩy mau chóng. Khi đó con sẽ có thể giúp đỡ kẻ khác, những người mà sự thanh tẩy của họ sẽ không xảy ra cho đến sau cuộc Cảnh Báo.

Các môn đệ yêu dấu của Cha, sẽ rất nhiều lần các con bị gieo vào tâm trí những lời dối trá bởi những kẻ muốn các con từ bỏ sứ vụ của Cha.

Các con chỉ đơn giản là phải kiên định vững vàng, lịch sự rồi sau đó đương đầu với sự ngược đãi đó trong thinh lặng.

Đừng bao giờ tranh luận hay cố chứng minh cho sự chân thật của Lời Thánh Cha, vì các con sẽ lỡ lời rồi các con sẽ vấp ngã. Khi đó các con sẽ bị phản đối và các con sẽ thấy khó khăn trong việc tiếp tục rao truyền Lời Thánh của Cha. Hay nói cách khác, khi ấy các con sẽ bị bế tắc. Và sau đó sự bối rối sẽ dấy lên và trong một số trường hợp các con sẽ quay lưng lại với Cha.

Nhiều người trong số những người theo Cha, những người đã từng vác thập giá mình mà theo Cha trong sứ vụ này để cứu các linh hồn, đã không thể tiếp tục hành trình chông gai này.

Một số đã để cho kẻ khác gieo rắc nghi ngờ trong tâm trí họ.

Số khác thì lại tin vào lời dối trá họ được bảo hãy từ chối sứ vụ này, đó là sứ mệnh thánh thiêng cuối cùng của Cha trên mặt đất nhằm chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Ngự Đền Lần Hai của Cha.

Chỉ những ai có lòng yêu mến đơn sơ dành cho Cha, cùng với lòng trung thành đậm sâu, và những ai hiểu được giá trị của đau khổ trong việc cứu rỗi các linh hồn mới có sức dẻo dai để tiếp tục hành trình.

Thật chẳng dễ dàng để theo Cha, Chúa Giêsu của các con. Khi tuân theo những giáo huấn của Cha hẳn rằng các con được mang đến gần Thánh Tâm Cha hơn, nhưng chỉ khi các con bỏ mình chấp nhận thực tại đó là Thánh Giá thì các con mới thực sự được gọi là tông đồ của Cha.

Nhiều linh hồn tội nghiệp đáng thương tin rằng họ sẽ nhận được sức mạnh lớn lao, vinh quang to lớn và được cả thế giới công nhận khi họ đáp trả Lời Mời Gọi của Cha. Đây không phải là trường hợp ấy.

Cha là một nạn nhân đau khổ, nhưng qua đó cho thấy quyền lực của Cha vượt thắng lên trên quyền lực của Satan.

Cha không phải là Con Người như thế gian mong tưởng. Cha ngược lại với nó. Cha chọn những linh hồn hèn mọn để phân phát những thông điệp của Cha.

Cha kêu gọi kẻ hèn kém nhất, kẻ dễ bảo nhất và những kẻ tội lỗi nhất, vì Cha phải cho các con biết rằng tất cả các con đều bình đẳng trước Mặt Cha. Nhưng chỉ những ai chấp nhận rằng chỉ những người khiêm nhường trong tâm trí và linh hồn mới có thể được Cha ôm ấp vào lòng, và họ sẽ là những người bước rất nhanh tới bậc thiêng liêng hoàn hảo.

Hãy chịu đau khổ vì Danh Cha, và Cha sẽ nâng các con lên cao trong vinh quang nơi Thiên Đường Mới.

Hãy chấp nhận Sự Thật về Thiên Tính của Cha vì trong đó Cha sẽ không bao giờ tán tụng Chính Ta qua những tiên tri chân thật của Ta, và họ cũng không bao giờ dựa vào Danh Ta để tìm kiếm vinh quang.

Nào, hãy đến với Cha với một lòng tín thác và quên mình để Cha có thể làm cho các con thuộc về Cha.

Chúa Giêsu của các con!

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#553/ Theo thứ tự thì cuộc hoán cải diễn ra trước tiên. Kế đến là cuộc bách hại. Sau đó là Sự cứu rỗi (19-09-2012)

Thứ tư ngày 19 tháng 9 năm 2012, lúc 20:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, một sự thay đổi lớn lao đang diễn ra trên thế giới và Ánh Sáng Lòng Thương Xót của Ta đang đến gần.

Các con đừng để một ai tin rằng những gì Ta nói sẽ xảy ra mà lại không xảy ra.

Ta chỉ nói Sự Thật vì thế các con phải tín thác vào Ta.

Thần Khí của Ta giờ đây đang nhanh chóng ngự xuống trên nhân loại nhằm chuẩn bị cho họ đón nhận Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta.

Đừng để một ai thất bại trong việc chuẩn bị hoặc loan truyền Lời Ta, nhờ đó nhiều linh hồn được cứu rỗi.

Hỡi con gái của Ta, giờ đây tất cả đều tốt đẹp, theo đó tất cả đã sẵn sàng để Lời Ta lan ra nhanh chóng và bén rễ trong từng quốc gia.

Hương thơm ngọt ngào do Tặng Ân tình yêu của Ta, đang được ngay cả những người kém đức tin cảm nhận. Vì họ đang nhận thức được một sự thay đổi và một sự chuyển hướng nhưng họ không hiểu được điều gì đang xảy ra.

Hãy nói với họ rằng Đức Chúa, Thiên Chúa, Vua của Lòng Thương Xót, đang chuẩn bị trở lại lần thứ hai để cứu họ.

Giao Ước của Ta đang đến gần giai đoạn, mà theo thứ tự, cuộc hoán cải diễn ra trước tiên. Kế đến là cuộc bách hại. Sau đó là Sự Cứu Rỗi.

Hãy tín thác vào Ta và hãy tự chuẩn bị cho các con vì thời điểm cho sự hoán cải phần lớn nhân loại đang đến gần.

Hỡi các môn đệ của Ta, nhiều trở ngại đang được người ta đặt ra trước mắt các con. Đây là những gì các con phải làm.

Hãy thẳng tiến. Hãy đi trên con đường hướng về Ta và luôn giữ gìn phẩm giá của các con cho dù người ta có gây ra bất kỳ xúc phạm nào đối với các con. Khi làm như vậy và không dính líu với con thú, kẻ hành động qua những người khác để làm cho các con nghi ngờ về đức tin của các con, thì các con đã đánh bại được con thú.

Chính vì thế mà Ta đã giữ im lặng và hầu như không trả lời kẻ người tố cáo Ta và những kẻ hành hình Ta. Vì khi đáp lại có nghĩa là trao quyền lực cho Satan.

Cái chết của Ta đã phá tan quyền lực của hắn đối với con cái Thiên Chúa. Khi ấy hắn đã mất đi sức mạnh để cướp đi tất cả các linh hồn. Vì Ta sẽ sớm trở lại nên hắn sẽ mất đi tất cả quyền lực. Nhưng từ giờ cho đến lúc đó, hắn sẽ vẫn tiếp tục cướp đi các linh hồn.

Hãy mạnh mẽ lên. Hãy điềm tĩnh. Hãy can đảm. Vì Ta ở cùng các con. Khi các con giao phó ý riêng của các con cho Ta và hoàn toàn tín thác vào Ta thì các con sẽ được an toàn.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#554/ Họ sẽ nói rằng Ta đã kết hôn. Họ sẽ nói rằng Ta chỉ là một ngôn sứ (20-09-2012)

Thứ năm ngày 20 tháng 9 năm 2012, lúc 15:16

Ta là vị Hôn Phu Huyền Nhiệm của con, vì thế mà con sẽ tiếp tục phải chịu đau khổ để cứu các linh hồn.

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, thời điểm đã bắt đầu để những sự dối trá về Ta được người đời gieo rắc khắp nơi trên thế giới.

Như Ta đã báo trước cho con biết rằng, chúng sẽ tạo ra những sự dối trá và những điều giả dối về Ta, Chúa Giêsu Kitô, để chúng có thể chối bỏ Thiên Tính của Ta.

Thiên Tính của Cha là Toàn Năng.

Ta đã đến trong xác phàm và Ta đã tự hạ mình theo cách thức mà người ta không ngờ tới.

Ta đã không đến như một ông vua.

Ta đã không lớn tiếng hay huênh như một ông vua để người ta sụp lạy dưới Chân Ta.

Ta đã không ra lệnh cho người ta phải phục dịch Ta.

Thay vào đó Ta đến để phục vụ.

Ta đến để nài xin ơn cứu rỗi cho các con. Để làm điều này, Ta đã phải tự hạ bằng cách trở nên một con người, một con người nghèo khổ xuất thân hèn mọn.

Khi Ta đến như một con người, điều này không có nghĩa là Thiên Tính của Ta bị ảnh hưởng dưới bất kỳ hình thức nào. Ta được sinh ra mà không hề mang tội. Vì Ta không thể nào vướng mắc tội lỗi. Ta có thể có những nhu cầu về thể xác như một con người bình thường nhưng Ta không bao giờ phạm tội vì đó là điều không thể. Ta đã trong sạch trong tư tưởng, thân xác và linh hồn.

Ta đã trở nên giống như một con người dưới rất nhiều hình thức, ngoại trừ việc Ta đã trỗi dậy từ cõi chết.

Những lời dối trá, vốn sẽ xuất hiện, khi người ta chối bỏ Sự Thật về Sự Hiện Hữu của Ta qua một loạt những điều bịa đặt, sẽ tràn ngập mặt đất.

Chúng sẽ nói rằng Thân Xác Ta vẫn có thể được tìm ra. Chúng sẽ nói rằng Ta đã kết hôn. Chúng sẽ nói rằng Ta chỉ là một vị ngôn sứ. Và rồi, chúng sẽ một lần nữa tìm cách chứng minh rằng Ta là một kẻ dị giáo, và rằng Ta đã nói phạm thượng chống lại Thiên Chúa. Chúng sẽ chế nhạo Lời Ta giờ đây đang được ban cho nhân loại và rồi chúng sẽ loại bỏ Ta.

Chúng làm thế vì hai lý do. Thứ nhất, chúng muốn báng bổ Thiên Tính của Ta và coi Ta chỉ là một con người tầm thường. Thứ hai, chúng muốn tạo ra sự nghi ngờ về vai trò của Ta là Đấng Mêsia.

Chúng xúc phạm đến Danh Ta biết bao!

Chúng gây hoang mang cho các tín hữu của Ta biết bao!

Đừng lắng nghe những thứ dối trá ấy.

Đừng lắng nghe khi chúng tìm cách thuyết phục các con rằng Thiên Chúa đã không tác tạo nên vũ trụ.

Vì tất cả những thứ gây rối loạn ấy đã được chúng sắp đặt để làm suy yếu đức tin của các con và cướp đi linh hồn các con.

Hãy bịt tai lại trước sự độc ác hết sức ghê tởm này. Hãy nhắm mắt lại trước những sự dối trá vì chúng sẽ thực hiện mọi nỗ lực để thuyết phục các con rằng Ta không phải là Đấng Mêsia, Đấng Cứu Thế và Đấng Cứu Chuộc nhân loại.

Chúng thật mù lòa biết bao.

Những điều chúng đã học được thật ít ỏi làm sao.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#555/ Thiên Chúa Cha: Thời điểm của Con Ta đang kết hiệp với thời điểm của các con và chẳng bao lâu nữa cả hai sẽ nên một (20-09-2012)

Thứ năm ngày 20 tháng 9 năm 2012, lúc 18:25

Con gái rất yêu dấu của Ta, Ta thật nóng lòng biết bao muốn ôm lấy những con cái yêu dấu của Ta gần bên Ta, để Ta có thể tỏ cho họ thấy rằng Ta yêu thương họ nhiều biết bao.

Biết bao nhiêu con cái của Ta đang sống tản mát khắp nơi trên thế giới, tuy nhiên chỉ một số ít biết về người Cha của họ, Đấng Tạo Hóa của họ.

Đối với những ai không nhận biết Ta, thì họ phải được nói cho biết rằng, Ta sẽ không bỏ rơi họ.

Ta sẽ đứng lên chống lại những thế lực của sự dữ, tên vua của những dối trá, và con thú và Ta sẽ quét sạch tai ương khủng khiếp này.

Chỉ khi những qui mô của sự dữ được đẩy lùi, thì con cái Ta mới có thể hiểu được Sự Thật.

Hỡi các con, đừng lo lắng vì lời cầu nguyện của các con đang đánh động Trái Tim Yêu Thương của Ta, và nhờ lời cầu xin của các con mà Ta sẽ cứu rỗi được nhiều những con cái của Ta, những người đang ở trong bóng tối.

Sứ mệnh để sai Thánh Tử Yêu Dấu của Ta nhằm thu hồi Vương Quốc của Ta, giờ đây đã được thiết lập vững chắc, mặc dù nhiều người có thể chưa nhận biết được điều này.

Thời điểm của Con Ta đang kết hiệp với thời điểm của các con và chẳng bao lâu nữa cả hai sẽ nên một.

Thời điểm cho Thiên Đường Mới đã được ấn định và tất cả đã được sắp sẵn cho sự cư ngụ của con cái Ta trong một thế giới mới.

Ta mời gọi các con từ Thiên Đàng để khẩn thiết kêu gọi các con tín thác vào Thánh Tử của Ta, tin tưởng vào Lòng Thương Xót vô biên của Người và lời hứa kiện toàn giao ước của Người.

Hãy phó giao bất cứ nỗi nghi ngờ nào có thể còn xót lại vì những nỗi nghi ngờ ấy đang ngăn cản các con tìm kiếm bình an đích thực.

Những nỗi nghi ngờ ấy ngăn cản những Ân Sủng mà Ta muốn tuôn đổ xuống trên các con để bảo vệ các con trong giai đoạn cuối cùng còn lại khi Satan vẫn còn cai trị trái đất. Thời điểm của hắn gần sắp tận. Và sau đó một khởi đầu mới sẽ được mở ra.

Trong tình yêu thương, Ta chờ đợi sự trở về của con cái Ta, về với Vương Quốc của Ta, Vương Quốc của Thiên Đàng Mới. Đó là điều đã được định sẵn.

Ta yêu thương các con. Hãy tín thác vào Thánh Tử của Ta và chờ đợi Lời Mời Gọi của Ta.

Cha của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#556/ Mẹ Thiên Chúa: Điều đã được tiên báo rằng trong thời đại mà các con đang sống, nhiều tâm hồn trong nhân loại sẽ ra chai đá (21-09-2012)

Thứ sáu ngày 21 tháng 9 năm 2012, lúc 15:05

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, nhân loại đang hết sức nhanh chóng sùng bái những thứ thần tượng, những thứ ngẫu tượng.

Nhiều người trên thế giới ngày nay không bận tâm suy nghĩ gì về việc đón nhận những thứ ngẫu tượng và cũng không hề cảm thấy tội lỗi trong tâm hồn khi khước từ Thiên Chúa duy nhất chân thật.

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, điều đã được tiên báo rằng trong thời đại mà các con đang sống, nhiều tâm hồn trong nhân loại sẽ ra chai đá.

Họ sẽ khước từ ngay cả chính gia đình của họ để theo đuổi lạc thú.

Họ sẽ khước từ những người nghèo và những người đang chết đói khi họ sống theo mọi hình thức của lợi ích cá nhân và phạm vào thói ham mê ăn uống.

Những ngày này đang xảy ra trước mắt các con. Khi loài người lang thang vô vọng trong hoang mang, khi mà không một sự gì làm cho họ thỏa mãn, thì họ sẽ vồ lấy bất cứ thứ gì mà họ tin rằng sẽ lấp đầy sự trống rỗng. Sự trống rỗng này tồn tại vì họ không chịu tuân theo Sự Thật hoặc không trung thành với Thánh Tử yêu dấu của Mẹ.

Họ không những tôn thờ ngẫu tượng mà còn trung thành với những linh hồn đáng thương, những người đề cao tội lỗi như thể tội lỗi không gây ra hậu quả gì.

Và rồi, khi người ta bày ra cho họ những thứ dối trá về Thánh Tử của Mẹ trong thế giới ngày nay, thì họ nhanh chóng đón nhận những thứ dối trá hết sức ghê tởm ấy.

Người ta chấp nhận nhạo bang Thánh Tử của Mẹ, tuy nhiên khi những thứ học thuyết khác không chứa đựng Sự Thật bị chỉ trích, thì người ta lại co rúm lại trong sợ hãi. Họ không kính sợ Thánh Tử của Mẹ.

Họ không kính sợ Thiên Chúa duy nhất chân thật vì họ không yêu mến Người. Tâm hồn họ đã bị đóng kín.

Họ tiếp tục đi theo con đường vốn không mang lại cho họ sự an ủi. Thay vào đó, con đường này khiến cho họ bất mãn và trống rỗng.

Mẹ khóc thương biết bao khi chứng kiến sự hoang mang của họ. Mẹ khóc thương cho Thánh Tử của Mẹ biết bao khi họ làm tổn thương Người quá nhiều bởi sự khinh thường của họ. Người phải chịu đau đớn quá nhiều vì họ và Người đã phải chết theo cách thức đau đớn nhất. Tuy nhiên, họ vẫn không hiểu được ý nghĩa cái chết của Người trên Thập Giá.

Chỉ khi người ta đón nhận Chúa Giêsu Kitô, là Đấng Mêsia Đích Thực, thì họ mới tìm được sự bình an.

Thánh Tử của Mẹ sẽ sớm ban cho họ bằng chứng mà họ muốn có. Khi họ được tỏ cho thấy bằng chứng, thì họ sẽ phải đưa ra lựa chọn cuối cùng.

Họ hoặc là sẽ chọn Thánh Tử của Mẹ và Sự Thật, hoặc sẽ phải đón nhận những thứ dối trá mà tên lừa dối nhồi nhét vào trong họ.

Hỡi các con, hãy cầu nguyện để người ta mở rộng tâm hồn và để tình yêu của Con Mẹ thúc đẩy tất cả con cái Thiên Chúa đón nhận Bàn Tay Thương Xót của Người.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#557/ Những ngôn sứ giả giờ đây đã sẵn sàng và sẽ bất ngờ tấn công vào sứ vụ này (22-09-2012)

Thứ bảy ngày 22 tháng 9 năm 2012, lúc 15:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta phải cảnh báo con về những ngôn sứ giả, những kẻ đang tìm cách can thiệp vào Sứ Vụ này.

Biết bao nhiêu linh hồn đáng thương bị lừa gạt, những người tin rằng họ đang nhận được những thông điệp thánh thiêng, nhưng thực ra họ đang bị tên ác quỷ dẫn dắt sai lạc.

Hắn thực hiện điều này bằng cách cướp đi tình yêu của họ dành cho Ta, đặc biệt là hắn nhắm tới những linh hồn nhiệt thành.

Bất cứ ai nói với con rằng họ có một thông điệp từ Thiên Đàng, buộc con phải thay đổi hoặc sửa đổi một Thông Điệp đến từ Ta, thì đó là kẻ nói dối.

Đây không phải là cách mà Ta cho phép truyền đạt từ Thiên Đàng. Ta chỉ cho phép những thông điệp mang đến sự nâng đỡ và đem đến tình yêu cho các thị nhân, nhưng chỉ trong trường hợp cần thiết.

Những ngôn sứ chân thật hoặc những linh hồn ưu tuyển chỉ nhận được những thông điệp hoặc là đúng hoặc là sai.

Không có sự lưng chừng nửa đúng nửa sai.Thiên Đàng không bao giờ gửi đến một thông điệp gây mâu thuẫn với một thông điệp khác cũng được một linh hồn ưu tuyển nhận được từ Thiên Đàng.

Hãy coi chừng những ngôn sứ giả. Những ai không nhận ra những thông điệp giả tạo thì có thể gây hại khủng khiếp khi họ can thiệp vào Lời Chí Thánh của Ta. Hỡi con gái của Ta, con không được phép dính dáng với những ai tuyên bố là họ đến nhân Danh Ta trừ khi Ta truyền cho con.

Những ngôn sứ giả giờ đây đã sẵn sàng và sẽ bất ngờ tấn công vào Sứ Vụ này. Con không được phép dính líu gì với họ.

Hãy coi chừng những mối nguy hiểm này vì mối nguy hiểm lớn nhất trong tất cả các mối nguy hiểm sẽ là một kẻ sẽ đến và tự xưng rằng hắn là Ta.

Hỡi các môn đệ của Ta, nếu các con để cho mình bị những ngôn sứ giả lôi kéo thì các con sẽ dễ dàng làm mồi cho tên phản Kitô và ngôn sứ giả của hắn.

Hãy tín thác vào Lời Chí Thánh của Ta. Nhiều người trong các con vẫn không thể đón nhận Sự Thật và các con sẽ lại tranh cãi với Ta, nhưng điều này là vô ích. Vì sự chỉ trích mạnh mẽ nhất mà các con có thể nhắm vào Ta, đó là Ta yêu thương hết mọi con cái Thiên Chúa, đặc biệt là những người tội lỗi.

Ta yêu thương các con như nhau. Những ai trong các con cáo buộc Ta thiên vị những người tội lỗi, thì các con hãy biết cho điều này.

Đừng bao giờ tìm cách làm cho người khác nhầm lẫn bằng cách nói rằng Chúa Giêsu dung túng cho tội lỗi. Các con biết rằng đó là một sự dối trá. Ta ghê tởm tội lỗi nhưng yêu thương tội nhân.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#558/ Biết bao nhiêu người đang tìm kiếm Sự Thật mà không thể tìm thấy Sự Thật (23-09-2012)

Chúa Nhật ngày 23 tháng 9 năm 2012, lúc 09:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, đã đến lúc con người phải tự hỏi mình – tôi là ai và tại sao tôi sống?

Câu trả lời duy nhất mang đến cho người ấy sự bình an là khi anh ta hiểu rằng mình là con cái Thiên Chúa.

Thay vì chối bỏ Sự Thật, bởi áp lực của những kẻ khinh miệt những ai tin vào Thiên Chúa, thì người ấy phải trung thực với chính mình.

Anh ta nhận biết rằng tình yêu mà anh ta cảm nhận, đến từ Thiên Chúa.

Anh ta nhận biết trong tâm hồn rằng sự khốn khổ mà anh ta cảm nhận khi ở trong bóng tối và tuyệt vọng, đều đến từ phía sự dữ. Phía tối tăm.

Biết bao nhiêu người đang tìm kiếm Sự Thật mà không thể tìm thấy Sự Thật.

Mặc dù Sự Thật đã được ghi chép trong Sách Thánh, nhưng nhiều người vẫn không thể nhìn nhận rằng Kinh Thánh chứa đựng tất cả các câu trả lời họ đang tìm kiếm.

Các con phải đón nhận Sự Thật và bám chặt lấy Sự Thật vì chính cuộc sống của các con, vì Sự Thật là đường dẫn các con đến sự cứu rỗi.

Nhiều người sẽ làm đủ mọi cách có thể được để chối bỏ Sự Thật. Họ sẽ chủ yếu dùng đến trí khôn của con người để đả phá tan tành Sự Thật và làm các con tin vào sự dối trá.

Người ta sẽ dùng mọi lý lẽ để chối bỏ Sự Thật của Thiên Chúa. Những lập luận này quá thuyết phục đến nỗi nhiều tín hữu cảm thấy khó có thể bảo vệ được Sự Thật.

Đức tin của các con sẽ vượt qua sự thử thách của thời gian, nhưng, chỉ khi các con để Ta dẫn dắt các con ngày đêm.

Hãy để Ta dẫn dắt các con, và các con không bao giờ được phép rời mắt khỏi Ta mà hãy cậy dựa vào Ta để được nâng đỡ.

Hãy thưa chuyện với Ta. Hãy kết hiệp với Ta vào bất cứ lúc nào trong ngày, khi đi xe, tại nơi làm việc, ở trường hoặc trong nhà thờ. Bất kể là ở đâu và bất cứ lúc nào, vì khi các con kêu cầu Ta thì Ta sẽ trả lời.

Đây là con đường dẫn đến Núi Sọ, là số phận dành cho những tín hữu của Ta. Đường lên Núi Sọ là chặng đường gian khó. Các con phải chịu những thất bại và chịu nỗi đau của sự khước từ bởi những kẻ sẽ không thừa nhận quyền sống đạo của các con. Đỉnh Núi Sọ phải là mục tiêu của các con. Chỉ khi các con lên đến đỉnh thì các con mới tìm được sự bình an.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, hãy kiên trì, và các con cảm nhận được Tình Yêu của Ta theo cách thức hết sức mạnh mẽ đến nỗi các con sẽ được ban cho sức mạnh mà các con không thể tin là có được.

Ta yêu thương các con. Ta đồng hành với các con. Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi các con. Ta chúc lành cho tất cả các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#559/ Hãy chuẩn bị để chứng kiến những dấu chỉ sớm được ban xuống từ Thiên Đàng (23-09-2012)

Chúa Nhật ngày 23 tháng 9 năm 2012, lúc 20:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, chính vì tình yêu mà Ta mời gọi tất cả con cái Thiên Chúa chuẩn bị để chứng kiến những dấu chỉ sớm được ban xuống từ Thiên Đàng.

Những dấu chỉ này sẽ được tỏ ra cho nhân loại theo những cách thức khác nhau để thức tỉnh con cái Thiên Chúa. Nhiều người sẽ tìm cách chối bỏ những dấu chỉ này và xem những dấu chỉ này là mê tín dị đoan và là sự tưởng tượng của các tín hữu.

Đối với những ai sẽ chứng kiến những dấu chỉ này thì phải biết rằng những dấu chỉ này sẽ giúp các con chuẩn bị cho linh hồn mình. Vì khi các con đã nuôi dưỡng linh hồn của các con và xin ơn tha thứ tội lỗi của các con, thì sự đau khổ của các con sau Cuộc Cảnh Báo sẽ được giảm thiểu.

Hãy đón nhận những dấu chỉ, những phép lạ này, như một Tặng Ân từ Thiên Đàng.

Đừng chống lại hay phớt lờ những dấu chỉ này vì những dấu chỉ này là bằng chứng về Lời Hứa của Ta nhằm chuẩn bị cho tất cả các con trước Cuộc Quang Lâm của Ta.

Hãy dấn thân và hãy có đức tin vững vàng.

Niềm tín thác vào Ta là hành động quan trọng nhất của lòng trung thành đối với Ta, Chúa Giêsu của các con.

Hãy tín thác vào Ta thì mọi sự sẽ tốt đẹp.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#560/ Bất kỳ ai thù ghét người khác chỉ vì tôn giáo của họ đều là người không thật lòng yêu mến Thiên Chúa (24-09-2012)

Thứ hai ngày 24 tháng 9 năm 2012, lúc 15:55

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, bất cứ ai thù ghét người khác chỉ vì tôn giáo của họ đều không thật lòng yêu mến Thiên Chúa.

Ta ghê tởm biết bao khi chứng kiến thói đạo dức giả của những kẻ tự xưng là những tín hữu nhiệt thành của Thiên Chúa.

Những người này đe dọa giết chết những ai bất đồng với họ và giết hại những ai xúc phạm đến những vị thần của họ.

Thù ghét người khác là phạm tội. Đó là một trọng tội khi các con giết hại người khác hay cố tình gây tổn thương cho linh hồn người khác dưới danh nghĩa tôn giáo.

Chẳng lẽ các con không biết rằng khi các con vội vàng kết án tử hình người khác chỉ vì họ xúc phạm đến Thiên Chúa thì chính các con không vâng theo Lề Luật của Thiên Chúa?

Ta kêu gọi tất cả mọi tôn giáo và tất cả mọi tín ngưỡng, vốn tuyên bố rằng họ tin vào Thiên Chúa. Nếu các con tin vào Thiên Chúa thì các con phải thể hiện tình yêu đối với tha nhân ngay cả khi họ bách hại hay xúc phạm đến các con.

Nhiều con đường dẫn đến với Chúa Cha nhưng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Thiên Chúa Chân Thật là Đấng Tác Tạo thế giới và các con chỉ có thể được đón nhận vào Vương Quốc của Người khi các con yêu thương người lân cận, kể cả kẻ thù của các con.

Thật dễ để thù ghét người khác vì thần khí của sự dữ tàn phá và gây đau khổ cho con cái Thiên Chúa từng giây từng phút. Tên ác quỷ vui sướng biết bao khi một người sùng đạo, một người công khai tuyên xưng là yêu mến Thiên Chúa, lại khuyến khích lòng hận thù mà không hề suy nghĩ khi giết hại những người mà anh ta cho là kẻ thù.

Không một ai có thể thoát được sự trừng phạt nếu người đó giết người. Không một ai được đón nhận vào Thiên Đường Mới nếu anh ta giết hại người khác nhân Danh Cha Ta.

Có thể là khó khăn và gây tổn cho các con khi một người xúc phạm đến niềm tin của các con, nhưng các con phải cầu nguyện cho người ta và không bao giờ được phép quên Điều Răn “Các ngươi chớ giết người.”

Các Điều Răn của Cha Ta rất đơn giản. Các Điều Răn rất rõ ràng. Các Điều Răn không cần phải định nghĩa nhưng khốn cho kẻ nào phá bỏ Lề Luật của Cha Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#561/ Chỉ có ba cách để bảo vệ chính mình khỏi tên ác quỷ (25-09-2012)

Thứ ba ngày 25 tháng 9 năm 2012, lúc 12:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con không bao giờ được phép tự mãn, khi mọi việc dường như đang diễn ra tốt đẹp, và không được phép cảm nhận rằng sứ vụ này sẽ thoát khỏi sự đánh phá của tên ác quỷ dù chỉ trong giây lát. Hắn tức giận điên cuồng. Hắn tấn công từng nhiệm vụ mà con thực hiện để tạo ra những khó khăn và trở ngại khiến con phải thất vọng và bất lực.

Biết bao nhiêu người mù lòa trước tai họa mà Satan gây ra cho nhân loại. Vì họ không thể nhìn thấy hắn nên họ không tin rằng hắn tồn tại. Những ai mở đường cho hắn qua việc phạm tội và cho phép hắn xâm nhập vào linh hồn của họ, sẽ nhận thấy không thể thoát khỏi nỗi đau khủng khiếp và sự bất mãn mà hắn mang đến cho cuộc sống của họ.

Chỉ có ba cách để bảo vệ chính mình khỏi tên ác quỷ.

Một là Bí Tích Giải Tội vốn tẩy sạch linh hồn các con, nếu các con thật lòng ăn năn thống hối. Đối với những ai không phải là người Công Giáo, xin các con hãy đón nhận Ơn Toàn Xá trong Chiến Dịch Cầu Nguyện (24), được ban cho nhân loại trong Sứ Vụ này.

Cách thứ hai là nhờ vào việc tận hiến hằng ngày cho Mẹ của Ta, Đấng đã được ban cho quyền năng để đánh bại Satan. Kinh Mân Côi Rất Thánh là một lá chắn quan trọng, Kinh Mân Côi sẽ che chở các con và gia đình các con khỏi con mắt độc ác của tên ác quỷ.

Cuối cùng là nhờ vào Tình Trạng Ân Sủng mà các con có thể đạt được qua việc thường xuyên kết hiệp với Ta bằng việc rước Mình Thánh của Ta trong Bí Tích Thánh Thể.

Biết bao nhiêu người muốn thoát khỏi nanh vuốt của Satan, và tự trong thâm tâm họ nhận biết rằng, họ đã bị hút vào vòng xoáy của sự dữ, thì họ phải quay về với Ta và cầu xin Ta trợ giúp họ qua Chiến Dịch Cầu Nguyện đặc biệt này, Chiến Dịch Cầu Nguyện (78) Xin cứu con khỏi sự dữ.

Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ con khỏi quyền lực của Satan.

Xin đón nhận con vào nơi Thánh Tâm Chúa vì con trót trao tất cả lòng trung thành cho hắn và cho những đường lối độc ác của hắn.

Con xin dâng lên ý riêng của con và đến quỳ trước Nhan Chúa với một tấm lòng khiêm nhường, thống hối.

Con xin phó dâng đời con trong Vòng Tay Chí Thánh của Chúa.

Xin cứu con khỏi sự dữ. Xin giải thoát và đón nhận con vào nơi nương náu an toàn trong sự bảo vệ của Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#562/ Đức Trinh Nữ Maria: Những thay đổi lớn lao sẽ sớm xảy ra trên thế giới (26-09-2012)

Thứ tư ngày 26 tháng 9 năm 2012, lúc 16:40

Con gái nhỏ bé của Mẹ, những thay đổi lớn lao sẽ nhanh chóng xảy ra trên thế giới.

Đã đến thời điểm để kế hoạch Cứu Độ được khởi sự trong tâm hồn nhân loại ở tất cả các quốc gia.

Rất nhiều người sẽ được đánh động bởi Sự Thật về việc họ từ đâu mà đến và họ phải làm gì để tự đền tội trong Ánh Mắt của Thiên Chúa.

Con cái Thiên Chúa rất chưa sẵn sàng cho những biến cố trọng đại này. Chính vì tình yêu của Thiên Chúa dành cho tất cả con cái Người mà các con đang được cảnh báo.

Nếu phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo này thì các con sẽ gặp nguy nan. Nếu cười nhạo hoặc khinh chê sự Can Thiệp Thánh Thiêng vốn sẽ xảy ra để mang tâm hồn nhân loại vào trong Trái Tim yêu thương của Thiên Chúa, thì các con sẽ phải chịu đau khổ.

Hỡi các con, các con phải luôn tỉnh thức. Những dấu chỉ từ Thiên Đàng và phép lạ của sự Can Thiệp Thánh Thiêng đang đến gần từng ngày.

Hãy cầu nguyện để các con được ban Ân Sủng nhằm mở rộng tâm hồn đón nhận Lòng Thương Xót Vô Biên của Thánh Tử yêu dấu của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô.

Mọi con đường đều đang rộng mở để lôi kéo con cái Thiên Chúa tìm về nơi nương náu trong Trái Tim Cực Thánh của Người.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#563/ Tội lỗi có thể được tha khi các con còn sống. Không phải sau khi chết (26-09-2012)

Thứ tư ngày 26 tháng 9 năm 2012, lúc 22:12

Con gái rất yêu dấu của Ta, hôm nay Ta cho phép con chịu nỗi đau đớn thể lý khắc nghiệt này để cứu thêm nhiều linh hồn. Hãy dâng lên nỗi đau đớn này cho những linh hồn được chọn mà con phải cộng tác với Ta để cứu rỗi họ. Nỗi đau đớn này sẽ không kéo dài lâu, nhưng khi nỗi đau đã dịu đi thì con hãy biết rằng nhiều linh hồn đã được cứu khỏi lửa Hỏa Ngục và giờ đây họ đang ở trong Luyện Ngục để thanh tẩy.

Là một linh hồn hiến tế, con phải chấp nhận rằng Ta có thể cho phép con chịu những khoảnh khắc đau đớn để giúp Ta cứu con cái Thiên Chúa. Rồi tới một ngày con sẽ gặp lại những linh hồn này và con sẽ hiểu việc con làm đem lại cho Cha Ta biết bao hạnh phúc. Hãy biết rằng khi con chịu đau khổ, Ta cũng chịu đau khổ cùng với con để nỗi đau của con được dễ chịu hơn. Con không cô đơn. Khi con thấy mình không thở nổi, thì đó là cảm giác nghẹt thở tương tự mà những linh hồn sau khi chết phải đối diện với những ngọn khói do lửa Hỏa Ngục bốc lên.

Giá như con người biết được Sự Thật về sự sống đời sau. Sau khi linh hồn lìa khỏi xác, dù linh hồn có ở trong tình trang Ân Sủng hay không thì Satan cũng hành khổ họ bằng sức cám dỗ của hắn. Ngay cả khi đó hắn vẫn cố gắng lôi kéo linh hồn về phía hắn. Việc cầu nguyện cho những linh hồn này là rất quan trọng.

Ta lôi kéo các linh hồn về hướng Ánh Sáng của Ta. Nhưng chỉ những ai ở trong Tình Trạng Ân Sủng mới có thể chịu được Sức Mạnh nơi Ánh Sáng Lòng Thương Xót của Ta. Nếu linh hồn họ chưa trong sạch thì họ phải chịu thanh tẩy trong Luyện Ngục.

Hỡi con gái của Ta, Luyện Ngục có nhiều tầng và tùy theo tội lỗi linh hồn đã phạm mà Lửa thanh tẩy của Chúa Thánh Thần sẽ ngự trị trong họ.

Luyện ngục là chốn đau khổ cho linh hồn, và những ai phải trải qua luyện ngục đều cảm nhận nỗi đau đớn thể lý như thể họ vẫn còn đang sống.

Đừng để bất kỳ ai xem thường sự hy sinh cần thiết để giữ linh hồn họ trong tình trạng xứng đáng với Vương Quốc của Cha Ta.

Cha Ta yêu thương tất cả con cái của Người nhưng các linh hồn phải tìm cách trở nên xứng đáng để bước vào Vương Quốc của Cha Ta. Để được xứng đáng họ phải tự đền tội trong Ánh Mắt của Ta khi họ còn đang sống. Họ phải đền tội với lòng chân thành.

Thậm chí ngay tại thời điểm của cái chết, một tội nhân vẫn có thể lợi dụng Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta bằng cách xin Ta tha thứ tội lỗi cho họ. Ta sẽ đón nhận ngay và đưa người ấy vào trong Vòng Tay Ta. Ta sẽ tuôn đổ Lòng Thương Xót của Ta trên người ấy rồi cầm lấy tay người ấy mà dẫn đến Cổng Thiên Đàng.

Tội lỗi có thể được tha khi các con còn sống. Không phải sau khi chết.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#564/ Hai tỷ linh hồn sẽ khước từ Bàn Tay Thương Xót của Ta (27-09-2012)

Thứ năm ngày 27 tháng 9 năm 2012, lúc 09:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Sứ Vụ cứu rỗi hai tỷ linh hồn của những người sẽ khước từ Bàn Tay Thương Xót của Ta, phải được hình thành như một phần kinh nguyện hằng ngày của tất cả những ai tự gọi mình là Chiến Binh của Thiên Chúa.

Biết bao nhiêu phép lạ sẽ mang lại cho phần lớn nhân loại Ơn Cứu Rỗi và quyền được vào Thiên Đàng Mới.

Vết thương nơi Thánh Tâm Ta thật đau đớn vì chính những linh hồn hư mất. Chính vì thế mà các môn đệ của Ta phải siêng năng cầu nguyện để tất cả mọi người được hiệp nhất nên một gia đình trong Thời Đại Mới, vì nếu gia đình Ta bị ly tán, thì điều ấy sẽ mang lại cho Ta nỗi thống khổ khủng khiếp.

Ta mời gọi tất cả các con hãy cứu những linh hồn đó, những người ngang ngạnh không chịu đón nhận Thiên Chúa, bằng cách đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện (79) Cầu cho hai tỷ linh hồn hư mất

Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Chúa tuôn đổ Lòng Thương Xót Chúa trên những linh hồn hư mất.

Xin Chúa tha thứ cho họ vì họ khước từ Chúa, và xin Chúa đón nhận lời cầu nguyện và đau khổ của con, để qua Lòng Thương Xót của Chúa, Chúa có thể tuôn đổ trên họ những Ân Sủng mà họ cần để thánh hóa linh hồn họ.

Con nài xin Chúa ban cho linh hồn họ ân huệ của lòng nhân từ.

Con cầu xin Chúa mở lòng họ ra để họ chạy đến cùng Chúa và xin Chúa tuôn đổ Thần Khí Chúa trên họ, để họ có thể đón nhận Sự Thật về Tình Yêu Chúa và sống với Chúa cùng tất cả mọi người trong gia đình Chúa luôn mãi. Amen.

Thật khó cho nhiều người đón nhận Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Đó là vì quyền lực mà Satan cầm giữ họ; trong nhiều trường hợp thì họ không hề hay biết gì về điều này.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, họ không nghi ngờ gì về sự Hiện Hữu của Thiên Chúa, nhưng họ vẫn chọn Satan mặc dù họ thừa biết rằng Thiên Chúa hiện hữu và Người đã tạo dựng nên họ. Họ quay lưng lại với Vương Quốc của Thiên Chúa.

Vương quốc mà họ chọn là thứ vương quốc mà Satan hứa ban cho họ. Họ tin rằng, vào ngày tận thế thì vương quốc này sẽ ban tặng nhiều của cải, những điều kỳ diệu vĩ đại và đó sẽ là thế giới rực rỡ chói lọi, nhưng thật ra không phải như họ tưởng. Tất cả những gì họ tìm thấy sẽ là hồ lửa khổng lồ nơi mà họ sẽ phải chịu đau khổ dưới tay tên ác quỷ. Hắn sẽ hành hạ họ đời đời và họ sẽ phải chịu đựng nỗi đau trong từng giây từng phút vì nỗi đau này sẽ không bao giờ chấm dứt.

Giờ đây thì các con biết tại sao Ta phải chịu đau đớn khủng khiếp như vậy, vì chỉ cần nghĩ tới nỗi thống khổ mà những linh hồn ấy phải chịu trong tương lai, đã là quá sức chịu đựng.

Hỡi các tín hữu của Ta, chỉ có lời cầu nguyện của các con và Lòng Thương Xót của Ta mới có thể đem lại cho họ bất kỳ hy vọng nào.

Hãy giúp Ta cứu vớt họ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#565/ Hắn sẽ nói với nhân loại rằng hắn là Đấng Mêsia và sẽ được chào đón bởi những kẻ bù nhìn lãnh đạo thế giới (28-09-2012)

Thứ sáu ngày 28 tháng 9 năm 2012, lúc 22:15

Hỡi con gái của Ta, những sự thay đổi lớn lao trên thế giới, vốn báo trước Cuộc Quang Lâm của Ta, đang sắp xảy ra từng phần một.

Thời điểm đã đến rất gần để những kẻ giả mạo tuyên bố rằng chúng đến nhân danh Ta và tự tỏ mình ra cho nhân loại.

Biết bao nhiêu người sẽ bị lừa gạt và tin theo những ngôn sứ giả này vì chúng sẽ tự quảng cáo cho mình bằng sự phô trương hoành tráng.

Nhưng một kẻ trong số chúng sẽ lừa gạt được nhiều người vì hắn sẽ tỏ mình ra như một ông vua trong cung cách khiêm nhường, để thuyết phục người ta rằng hắn chính là Ta, Chúa Giêsu Kitô.

Hắn sẽ nói với nhân loại rằng hắn là Đấng Mêsia và hắn sẽ được chào đón bởi những kẻ bù nhìn lãnh đạo thế giới.

Họ sẽ giới thiệu hắn, đầu tiên như một nhà lãnh đạo chính trị xuất chúng và có lòng thương người.

Hắn sẽ được nhìn nhận như một kẻ kiến tạo hòa bình đầy tài năng như Ta đã từng nói với các con. Điệu bộ và sự duyên dáng của hắn sẽ cho người ta thấy một hình ảnh đầy huyền bí, như thể hắn có nguồn gốc thánh thiêng.

Vẻ bề ngoài đẹp trai ưa nhìn của hắn và tính cách quyến rũ của hắn sẽ lôi cuốn đại đa số mọi người.

Chẳng bao lâu nữa hắn sẽ được cho ra mắt nhân loại và sự xuất hiện của hắn sẽ rất đột ngột.

Những nhà lãnh đạo bù nhìn, những người sẽ giới thiệu hắn như một vị cứu tinh – kẻ sẽ chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông, được kính trọng ở nhiều nơi trên thế giới. Chính vì thế mà tên phản Kitô được đón nhận quá dễ dàng.

Sau đó ít lâu, sự lôi cuốn của hắn sẽ lan rộng. Giới truyền thông sẽ ca tụng kỹ năng ngoại giao của hắn và những kẻ theo hắn sẽ ngày càng đông.

Đây là kẻ sẽ nói rằng hắn là Đấng Mêsia. Hắn sẽ nói với mọi người rằng hắn là Chúa Giêsu Kitô, Đấng sẽ trở lại để loan báo cuộc quang lâm của Người.

Hắn là tên phản Kitô.

Đừng để hắn lừa gạt một giây phút nào. Ta, Chúa Giêsu Kitô, đã đến trong xác phàm lần thứ nhất để cứu nhân loại. Nhưng hãy biết điều này. Lần này Ta sẽ không đến trong xác phàm. Ta sẽ đến như một kẻ trộm vào ban đêm. Ta sẽ chuẩn bị cho nhân loại qua những Thông Điệp này, nhưng Ta sẽ không nói cho các con về ngày giờ vì Ta không biết điều đó. Chỉ mình Cha Ta biết ngày giờ.

Ta sẽ loan báo Cuộc Quang Lâm của Ta trước dấu chỉ về việc Ta ngự đến, dấu chỉ ấy sẽ xuất hiện trên bầu trời khắp nơi trên toàn thế giới.

Bất kì kẻ nào tuyên bố là Chúa Giêsu Kitô và bước đi trên mặt đất như một con người, là kẻ dối trá.

Hãy trốn chạy vì hắn sẽ mang lại nỗi đau đớn và thống khổ không kể xiết. Sự lừa dối của hắn sẽ dẫn đưa nhiều linh hồn vào tình yêu giả dối dành cho Thiên Chúa. Hắn sẽ bóp méo Sự Thật. Những ai theo hắn sẽ gặp nguy hiểm khôn cùng.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#566/ Các tín hữu không bao giờ được phép cảm thấy an toàn trong sự nhận thức rằng họ hiểu biết Sự Thật (29-09-2012)

Thứ bảy ngày 29 tháng 9 năm 2012, lúc 19:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta phải nói cho tất cả những ai tin vào Ta, Chúa Giêsu Kitô, rằng giờ đây họ phải tỉnh thức và sống trong sự hiện diện của Ta.

Những Thông Điệp này được ban không phải chỉ để cảnh báo những người không tin vào Chúa Kitô, Đấng Cứu Chuộc nhân loại, mà những Thông Điệp này còn dành cho những ai tin vào Thiên Chúa.

Các tín hữu không bao giờ được phép cảm thấy an toàn trong sự nhận thức rằng họ hiểu biết Sự Thật.

Đối với những ai trong các con nói rằng các con nhận biết Sự Thật trong Giáo Huấn của Ta thì các con cũng không bao giờ được phép tự mãn. Nếu các con tự mãn, thì điều này có nghĩa là các con sẽ bỏ qua công việc cần thiết để thánh hóa linh hồn của các con.

Các tín hữu có thể bị nhầm lẫn về những Giáo Huấn của Ta. Nhiều người không hiểu được ý nghĩa về Cuộc Quang Lâm của Ta.

Nhiều tín hữu của Ta nghĩ rằng Cuộc Quang Lâm của Ta có nghĩa là dù sao đi nữa thì tất cả nhân loại cũng sẽ nhận thức được và nhờ vào Lòng Thương Xót của Ta, họ sẽ được cứu. Ôi, Ta ao ước biết bao nếu điều này là sự thật. Điều này sẽ mang lại cho Ta sự nhẹ nhõm biết bao. Đáng buồn thay, nhiều người sẽ không chuẩn bị. Nhiều người sẽ không chịu lắng nghe những lời cảnh báo và những lệnh truyền của Ta. Vì lẽ ấy, họ sẽ không được chuẩn bị đầy đủ.

Cuộc Quang Lâm của Ta sẽ xảy ra. Đối với những tín hữu nói rằng họ tin vào Sự Thật trong Kinh Thánh thì hãy biết điều này. Các con dễ dàng đón nhận điều đã được tiên báo trong Kinh Thánh và những điều đã thực sự xảy ra, nhưng không dễ để đón nhận những điều tiên báo về tương lai mà nhân loại vẫn phải chờ đợi để chứng kiến

Các con cũng hãy nhìn nhận một thực tế rằng những Thông Điệp Thánh Thiêng sẽ được ban xuống để chuẩn bị cho các con. Hãy nhìn nhận rằng sự chuẩn bị này giờ đây đang diễn ra.

Hãy luôn tỉnh thức. Lần này các con đừng khước từ Ta vì đây là thời gian dành cho những sự chuẩn bị.

Hãy tạ ơn vì các con đang được ban cho ân huệ trọng đại này.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#567/ Ngày nay quá nhiều người bị ám ảnh trong việc theo đuổi danh vọng và vinh hoa của bản thân (29-09-2012)

Thứ bảy ngày 29 tháng 9 năm 2012, lúc 23:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, tại sao biết bao nhiêu người trên thế giới tin rằng cái chết của họ là vô định?

Ngày nay quá nhiều người bị ám ảnh trong việc theo đuổi danh vọng và vinh hoa của bản thân. Biết bao nhiêu người trong số những kẻ tìm kiếm và đạt được sự công nhận rộng rãi, và sự thành công, được tôn thành thần tượng bởi những kẻ tin rằng đây là vinh quang mà họ phải phấn đấu và nó sẽ làm cho họ thỏa mãn.

Họ dành rất ít thời gian cho những gì thực sự quan trọng. Họ giẫm đạp lên những người khác để có được những gì họ muốn vì ham muốn vô độ của họ là được tỏa sáng trước người đời.

Sự phù phiếm của họ là do thế giới giải trí, và thế giới truyền thông đem lại, và việc họ theo đuổi sự hoàn hảo của bản thân họ được người ta hoan nghênh.

Ngày nay, đây là những gì mà những người bình thường đang phấn đấu. Họ công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những tham vọng hết sức to lớn và điều này trở thành như một thứ tôn giáo. Họ tôn thành thần tượng những người đạt đến những tầm cao ấy và bắt đầu học đòi theo lối sống của những thần tượng.

Họ không một lần dừng lại để xem xét rằng những điều ấy thực sự không quan trọng. Họ không bao giờ dừng lại để tự hỏi: “Cuộc sống của tôi chỉ toàn những thứ này thôi sao?”

Trong hầu hết các trường hợp họ không tin vào Thiên Chúa, vì nếu như họ tin thì họ sẽ phải biết rằng việc tìm kiếm sự bợ đỡ theo cách này làm mất lòng Thiên Chúa biết bao.

Khi một người không ngừng tìm kiếm sự chú ý, sự nịnh hót và bị ám ảnh bởi chính hình tượng mà họ bày ra cho người đời, thì họ không hiểu rằng con đường này ngắn ngủi biết bao. Cuối cùng thì con đường này sẽ mất đi và họ sẽ nhận thấy mình trống rỗng và không hề có chút tình yêu nào để chia sẻ với tha nhân.

Họ dành quá nhiều thời gian để yêu thương chính bản thân họ đến nỗi họ sẽ không còn có chỗ cho bất cứ tình yêu nào khác. Họ đặt những nhu cầu bản thân họ lên trên những nhu cầu của tha nhân. Họ sẽ làm bất cứ điều gì, kể cả những việc làm xúc phạm đến Thiên Chúa, để có được vinh hoa cho bản thân.

Thế hệ này đã bị dạy bảo quá nhiều những dối trá về cách để sống cuộc sống của họ. Họ bị thúc đẩy bởi một thế giới vốn tin rằng lợi lộc về vật chất, danh tiếng, văn hóa và tham vọng đều mang lại sự ngưỡng mộ tuyệt vời, là những thứ quan trọng nhất để con người phấn đấu.

Sự hiểu biết của họ thật ít ỏi làm sao. Họ sẽ phải khiếp sợ biết bao khi phát hiện ra rằng họ đã hết sức sai lầm.

Những ai sống cuộc sống như vậy sẽ phải đối mặt với nỗi thất vọng khi những ham muốn của họ không được thỏa mãn. Mọi việc làm nhằm mang lại cho họ thêm nhiều lạc thú qua những tham vọng đầy tính vị kỷ, sẽ không thể mang lại cho họ sự bình an.

Hãy cầu nguyện để người ta sớm nhận ra rằng việc theo đuổi danh vọng và vinh hoa của bản thân chỉ có thể thỏa mãn trong nhất thời. Chỉ có một mục tiêu, mà mọi người phải phấn đấu để đạt được, đó là tuân theo những Giáo Huấn của Thiên Chúa.

Khi các con tuân theo những Giáo Huấn của Thiên Chúa, thì các con sẽ có được bình an.

Các con vẫn có thể vui hưởng nhiều thú vui của thế gian, nhưng các con sẽ hiểu được điều gì thực sự quan trọng.

Biết bao nhiêu người trẻ hết sức coi trọng hình ảnh của họ đối với người khác. Những áp lực đối với họ trong việc sống và theo đuổi những mục tiêu giống như những người nổi tiếng mà họ ngưỡng mộ, đang gây tổn hại cho linh hồn họ.

Cách sống ấy ngăn cản họ nhận thức được điều gì làm đẹp lòng Thiên Chúa.

Cách sống ấy ngăn cản Sự Thật.

Chỉ có Sự Thật mới có thể làm cho họ mãn nguyện, và mang lại cho họ sự an bình, tình yêu, niềm vui và hạnh phúc.

Ta là Sự sống mà họ tìm kiếm.

Ở nơi Ta, họ sẽ có được sự sống đầy Vinh Hiển.

Ta là Vinh Quang mà họ phải tìm kiếm.

Vì thế, họ sẽ sống trong Vinh Quang Rạng Ngời nơi Thiên Đàng Mới nếu họ quay về với Ta.

Ta là Vinh Quang duy nhất mang lại cho họ niềm vui khôn tả.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#568/ Một khi con người cảm nhận được Tình Yêu Thiên Chúa rồi thì con người không thể sống thiếu Tình Yêu ấy (01-10-2012)

Thứ hai ngày 1 tháng 10 năm 2012, lúc 16:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con phải chấp nhận rằng khi các tín hữu của Ta tin vào những Thông Điệp này, thì đôi khi linh hồn họ cũng phải chịu đau khổ.

Nhiều người sẽ hoan hỷ khi đọc Lời Chí Thánh của Ta và sẽ đón nhận như một phép lạ. Những người khác cũng sẽ đón nhận những Thông Điệp của Ta nhưng vào một ngày nào đó họ sẽ bị phân tâm vì những nghi ngờ vốn sẽ tấn công họ. Những nghi ngờ này là tự nhiên.

Đối với một số người thì họ sẽ nhiều lần chất vấn rằng liệu những Thông Điệp này có thực sự đến từ Thiên Đàng hay không. Sau đó họ sẽ hết sức đau khổ vì họ biết rằng cuộc sống của họ đang thay đổi và họ sẽ chứng kiến Cuộc Quang Lâm của Ta.

Điều này có nghĩa là cuộc sống của họ từ nay sẽ thay đổi đến mức không còn nhận ra được nữa.

Điều này làm cho nhiều người lo sợ vì họ muốn bám víu vào lối sống tự mãn xưa kia của họ tuy lối sống ấy không làm cho họ hạnh phúc.

Nỗi lo sợ cho tương lai, nỗi sợ hãi Bàn Tay của Thiên Chúa và lo sợ sự bách hại của đội quân Satan, gây đau khổ cho họ. Tuy nhiên, trong khi những Thông Điệp của Ta có thể gây khiếp sợ trong lòng họ, thì nhiều lúc, những Thông Điệp cũng mang đến cho họ niềm an ủi.

Có một điều chắc chắn rằng họ sẽ cảm nhận được Thần Khí của Ta trong tâm hồn họ và một khi điều này xảy ra họ sẽ trở nên quen thuộc với Tình Yêu Thiên Chúa.

Một khi người ta cảm nhận được Tình yêu Thiên Chúa rồi thì người ta không thể sống thiếu vắng Tình Yêu Thiên Chúa được. Tình Yêu Thiên Chúa đem lại bình an. Vì vậy, hỡi các tín hữu của Ta, cho dù các con có sợ hãi thế nào đi nữa các con phải nhớ rằng, Ta ,Chúa Giêsu của các con sẽ không bao giờ bỏ rơi các con.

Các con thuộc về Ta

Ta là Sự Sống trong linh hồn các con. Nhờ vào Ta, các con sẽ được cứu. Ta giàu Lòng Thương Xót đối với những linh hồn quay về với Ta để được cứu giúp. Ta sẽ không để cho các con phải chịu đau khổ bởi bàn tay của những kẻ theo Satan. Ta sẽ bảo bọc các con bằng Máu Châu Báu của Ta. Các con không có gì phải lo sợ.

Thay vào đó, các con được ban cho những ân sủng để tự chuẩn bị cho các con. Giờ đây các con phải can đảm, đừng để cho những nghi ngờ làm lu mờ tình yêu của các con dành cho Ta hoặc làm cho các con mù lòa trước Sự Thật trong những Thông Điệp này.

Những Thông Điệp này là Tặng Ân của Ta dành cho các con. Những Thông Điệp này đang được ban cho các con để bảo vệ và gìn giữ các con an toàn khỏi mọi nguy hại.

Hãy luôn cầu xin Ta làm vơi đi nỗi sợ hãi của các con vì tên ác quỷ gieo những nỗi sợ hãi vào tâm trí các con như những mầm mống của sự bất an nhằm làm cho các con hoang mang.

Ta chúc lành cho các con. Ta ban cho các con sự bình an. Ta ban cho các con sự Che Chở của Ta. Hãy luôn tín thác vào Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#569/ Đức Trinh Nữ Maria: Nhiều vị lãnh đạo trong Giáo Hội chọn im lặng thay vì công khai bảo vệ Thánh Danh Con Mẹ (02-10-2012)

Thứ ba ngày 2 tháng 10 năm 2012, lúc 15:30

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, những hành động xúc phạm đến Thánh Danh Con yêu dấu của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, đang gia tăng.

Khước từ Người còn chưa đủ, nhiều người còn muốn xúc phạm đến hình ảnh của Con Mẹ trong tâm trí của những ai tin vào Người.

Cuộc Đóng Đinh Thân Mình của Con Mẹ, Cuộc Khổ Hình Thập Giá trong Giáo Hội của Người đang gia tăng. Nhiều vị lãnh đạo trong Giáo Hội của Con Mẹ lại chọn im lặng. Họ không còn công khai bảo vệ Thánh Danh Con Mẹ. Họ thiếu can đảm để bảo vệ Thân Mình của Con Mẹ là Giáo Hội của Người trên trái đất.

Nhiều người không muốn thu hút sự chú ý mà họ không mong muốn, chỉ vì tội lỗi của các linh mục trong quá khứ. Nhiều người đơn giản không có đức tin mạnh mẽ cần phải có để thực sự là một chứng nhân cho Sự Thật về những Giáo Huấn của Con Mẹ.

Biết bao nhiêu người trên thế giới không tin vào Sự Hiện Hữu của Con Mẹ và điều này đã làm cho Người phải than khóc.

Biết bao nhiêu người tuy nhận biết Sự Thật nhưng lại tỏ ra thiếu tôn kính khi nghe những lời báng bổ nhưng lại cho rằng đó là điều chấp nhận được và họ lại tiếp tục im lặng.

Hỡi các con, các con phải công khai nhìn nhận Sự Thật về Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Con Mẹ mà không hề sợ hãi. Người ta sẽ lắng nghe các con. Các con sẽ được chú ý. Nếu mỗi một tôi tớ của Con Mẹ giữ im lặng thì ai sẽ rao giảng về Thánh Tử của Mẹ?

Giờ đây ai sẽ loan bào Lời Chí Thánh của Người khi mà biết bao nhiêu con cái Thiên Chúa chối bỏ sự Hiện Hữu của Thiên Chúa?

Rất sớm thôi họ sẽ chẳng còn lý do gì để bào chữa khi họ được nhìn thấy tình trạng linh hồn của họ, lần đầu tiên họ sẽ hiểu được rằng họ có một linh hồn.

Hãy cầu nguyện để họ được trở nên mạnh mẽ sau biến cố này và rồi họ sẽ trở nên những chiến binh đích thực của Chúa Kitô.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#570/ Kitô Giáo đang bị tấn công vì một lý do chính (03-10-2012)

Thứ tư ngày 3 tháng 10 năm 2012, lúc 13:30

Ta là đức phu quân huyền nhiệm yêu dấu của con, Ngôi Hai Thiên Chúa làm Người, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, từng nỗi kinh hoàng mà Ta đã chứng kiến trong Vườn Giệtsimani, khi tên ác quỷ chế giễu Ta, giờ đây đang diễn ra trên thế giới, ngay trước Mắt Ta.

Con người ở khắp mọi nơi đã đánh mất đức tin của mình. Họ lang thang trong biển hoang mang và trong tình trạng bội giáo với một con số đông chưa từng có trên thế giới từ xưa đến nay.

Tình yêu dành cho tha nhân đã không còn nữa. Người ta không còn coi sự quan tâm đến các nhu cầu của người khác là một tính cách đáng ngưỡng mộ nữa. Lòng tham, những ham muốn và ghen tị đang điều khiển tâm trí của nhiều người trên thế giới ngày hôm nay. Với tâm hồn lạnh giá, họ không còn quý trọng mạng sống nữa và không còn nghĩ ngợi gì về việc giết người. Người ta coi đó là chuyện thường tình.

Kitô Giáo đang bị tấn công chỉ vì một lý do. Chính là để cho thứ luật pháp vốn dung túng cho tội lỗi được đưa ra một cách dễ dàng trong nhiều quốc gia của các con. Sự dính bén với những tôn giáo lầm lạc và những thứ ngẫu tượng thì đang lan tràn.

Giáo Hội của Ta đang sụp đổ và những tôi tớ được hiến thánh của Ta hầu như không hề nhấn mạnh mối nguy hiểm của tội lỗi và sự thật về sự sống đời đời. Hận thù, chiến tranh, lòng tham, những ham muốn, sự ghen tị và tính ích kỷ, tất cả đều liên quan đến tình trạng giả dối, một tình trạng trái ngược với Sự Thật trong những Giáo Huấn của Ta.

Khi ở trong Vườn Giệtsimani Ta đã biết rằng cái chết của Ta trên thập giá sẽ không được thế hệ sống trong thế giới ngày nay nhìn nhận đúng ý nghĩa. Đây là nỗi đau như thể lưỡi gươm đâm thâu Tâm Hồn Ta.

Hy Tế mà Ta đã thực hiện cho nhân loại để cứu chuộc nhân loại trong mắt của Cha Ta ngày nay không còn được nhân loại nhìn nhận nữa. Họ đã lãng quên biết bao nhiêu điều. Biết bao nhiêu điều đã không được dạy bảo cho họ. Tất cả những việc này có liên quan đến việc dung túng cho tội lỗi, được bày ra cho nhân loại như là một điều tốt lành.

Những cuộc chiến tranh và hận thù lan tràn như một thứ dịch bệnh vì chiến tranh và hận thù là do tên ác quỷ sắp đặt. Nỗi đau nơi các tín hữu của Ta sẽ hiệp nhất với nỗi đau của Ta khi phải chứng kiến những sự ghê tởm đến từ những nhà lãnh đạo các chính phủ, những người đi theo sự dối trá mà Satan đặt để trong tâm hồn họ.

Satan và lũ quỷ của hắn thì rất mạnh mẽ. Đừng bao giờ tin, dù chỉ trong giây lát, rằng thật dễ dàng để có thể nới lỏng sự kìm kẹp mà tên ác quỷ cầm giữ một người vốn đã để cho chúng xâm nhập vào linh hồn họ.

Chúng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc và sẽ ngăn cản linh hồn của những ai muốn quay về với Ta, Chúa Giêsu của họ, để được trợ giúp, bằng cách khiến cho họ trở nên bất lực.

Những linh hồn này sẽ cảm thấy cầu nguyện là cực hình. Họ sẽ không thể nói được một lời nào. Họ sẽ chỉ có ác cảm khi nghĩ về Ta. Họ có thể hết sức cố gắng, nhưng đó sẽ là một việc rất khó khăn.

Đối với những ai nói rằng họ là những người tốt, không gây hại cho ai nhưng lại không đón nhận Ta, Chúa Giêsu trong cuộc sống của họ thì hãy biết cho điều này. Các con không phải là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô. Nếu các con không đến với Ta, các con không thể được đón nhận vào Vương Quốc của Cha Ta.

Để được vào Vương quốc của Cha Ta cần phải có sự chuẩn bị. Satan có thể hành động hết sức nhanh chóng để đánh lạc hướng các linh hồn đến nỗi nhiều người sẽ không kịp trở tay.

Thời điểm của sự bất ổn khủng khiếp trên trên thế giới và việc không nhận biết Cha Ta, Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa của muôn loài, chỉ có thể dẫn đến một kết cục.

Thảm họa. Những Cuộc Trừng Phạt sẽ giáng xuống trên toàn thế giới để cứu nhân loại, để thanh tẩy nhân loại.

Nếu người ta không chịu lắng nghe, thì người ta sẽ không nghe được Sự Thật.

Sự Thật không chỉ cứu được mạng sống của họ trên trái đất, mà còn ban cho họ Sự Sống Đời Đời.

Việc không đón nhận Sự Thật sẽ mang lại cái chết cả hồn lẫn xác.

Đã đến lúc để nhân loại thực hiện sự chọn lựa. Ta không thể ép buộc họ phải theo Ta. Vì tất cả những tặng ân, những ân sủng và những phép lạ vốn sẽ được ban cho họ, nhưng họ sẽ vẫn quay lưng lại.

Đối với tất cả Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta, một số người vẫn chọn cái chết hơn là sự sống.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#571/ Thiên Chúa Cha: Bàn Tay Công Thẳng của Ta đang sắp sửa trừng phạt những chính phủ vốn mưu toan gây đau khổ cho con cái Ta (04-10-2012)

Thứ năm ngày 4 tháng 10 năm 2012, lúc 14:55

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, Ta muốn con biết rằng trong khi nhân loại phải gánh chịu một cuộc thanh tẩy lớn lao, vốn không hề dễ chịu, thì Lòng Thương Xót của Ta là vô biên.

Ta là cả một đại dương Lòng Thương Xót và Ta sẽ thực hiện những thay đổi lớn lao để bảo đảm rằng tất cả con cái Ta được cứu thoát khỏi một kết cục bi thảm. Kết cục bi thảm mà Ta nói với con liên quan đến hoạt động của một thế lực độc ác giấu mặt trên thế giới, những kẻ đang âm mưu kiểm soát mọi quốc gia vì lợi ích xấu xa của chúng.

Biết bao nhiêu những linh hồn độc ác ấy khước từ Lòng Thương Xót của Thánh Tử rất yêu dấu của Ta. Biết bao nhiêu kẻ sẽ không đón nhận Người. Chúng sẽ tiếp tục gây ra những đau khổ ngấm ngầm trên những người mà chúng kiểm soát và chúng không thể nhận ra rằng tội lỗi của chúng sẽ không được bỏ qua. Chúng có thể chống lại Quyền Năng bởi Bàn Tay Ta nhưng Ta sẽ bất ngờ giáng phạt và tiêu diệt chúng.

Cuối cùng chúng sẽ nhận ra Quyền Năng của Thiên Chúa, nhưng sẽ là quá trễ đối với nhiều người trong chúng.

Mọi Hành động của Ta, bao gồm cả những phép lạ cả thể, sẽ sớm được toàn thể nhân loại chứng kiến. Ta sẽ làm tất cả những gì có thể được, với Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta, Lòng Thương Xót của Ta sẽ như một đại dương bao la, bảo bọc nhân loại, để cứu vớt họ. Những Tặng Ân của Ta sẽ không loại trừ một ai.

Khi điều này xảy ra, Ta sẽ theo sát những kẻ sẽ xua đuổi Ta mặc dù chúng nhận biết Ta là Ai.

Khi ấy những nhà lãnh đạo trên thế giới, những kẻ không chịu đưa vào thực hành Lề Luật Thánh Thiêng của Ta và những kẻ gây đau khổ cho thế giới bằng sự độc ác của chúng đối với con cái Ta, sẽ bị triệt hạ. Khi ấy, Ta sẽ không cho phép chúng thoát khỏi Phép Công Thẳng của Ta.

Giờ đây chúng được cảnh báo qua chính Thông Điệp này để dừng lại ngay. Chúng phải cầu nguyện để được hướng dẫn khi chúng cảm thấy lo lắng hay phải chịu áp lực trong việc đưa ra những thứ luật pháp trong các quốc gia, những luật pháp sẽ gây ra nỗi khốn khổ.

Giờ đây Ta ban cho chúng thời gian này để ngừng lại những gì chúng đang thực hiện và nài xin Ta trợ giúp chúng chống lại những chính thể độc ác, vốn đang được sắp đặt để chống lại chính đồng bào của chúng.

Chúng biết Ta đang nói về điều gì. Ta là Đấng Tạo Hóa của nhân loại. Ta biết từng người con của Ta. Những gì chúng trông thấy. Những gì chúng cảm nhận. Những gì chúng nghĩ. Ta cũng biết cả những ai trong số chúng, những kẻ đã thề hứa trung thành với những hành động vốn sẽ gây ra nỗi thống khổ kinh hoàng cho nhân loại trên toàn thế giới.

Bàn Tay Thương Xót của Ta đang chờ đợi để đưa các con về nơi nương náu trong Vương Quốc của Ta.

Bàn Tay Công Thẳng của Ta đang sắp sửa trừng phạt những chính phủ vốn mưu toan gây đau khổ cho con cái Ta. Các ngươi không được phép gây ra nỗi thống khổ này.

Vì ngay khi các ngươi đưa ra những luật lệ được sắp đặt nhằm kiểm soát những kẻ mà các ngươi phải phục vụ, vốn là một điều ghê tởm đối với Ta, thì Ta sẽ giáng phạt khủng khiếp đến nỗi không một con ai còn nghi ngờ gì về nguyên cớ đã gây ra cuộc trừng phạt này.

Các ngươi là con cái của Ta, và chính Ta là Đấng mà các ngươi phải quay về để tìm sự che chở. Nếu không có sự che chở của Ta, thì các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho Satan.

Có lẽ các con quên rằng, Satan thù ghét tất cả các con. Tuy nhiên vì những cách thức cám dỗ tinh vi và mạnh mẽ của hắn mà các con chạy theo quyền lực của hắn như những tên nô lệ.

Nếu các con chọn quyền lực trên trái đất này, thứ quyền lực vốn sẽ đề cao các con và mang lại cho các con sự thừa nhận vượt trên cả đường lối của Thiên Chúa, thì các con sẽ bị ném ra ngoài.

Lời cảnh báo này được ban xuống để các con hiểu rõ rằng chỉ có duy nhất một Đấng Tạo Hóa. Đấng duy nhất đã tạo nên loài người. Đấng duy nhất có quyền kết thúc tất cả những gì tồn tại trên mặt đất.

Thiên Chúa Tối Cao

Đấng Tạo Hóa của muôn loài hữu hình và vô hình

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#572/ Ánh Sáng của Thiên Chúa hiện diện trong từng người và mỗi người trong các con (06-10-2012)

Thứ bảy ngày 6 tháng 10 năm 2012, lúc 23:05

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, để thực lòng yêu mến Ta các con phải nhìn tha nhân qua Ánh Mắt Ta.

Khi các con nhìn vào người khác, các con hãy nhìn kỹ và hãy cố gắng nhìn thấy sự Hiện Diện của Ta vì Ta hiện diện trong tất cả các linh hồn, ngay cả những linh hồn đen tối.

Ta luôn hiện diện. Hãy nhìn và các con sẽ thấy được Ta. Đây là một trong những ân sủng phi thường nhất được Chúa Cha Hằng Hữu ban cho từng người trong các con cái của Người.

Ánh Sáng của Thiên Chúa hiện diện trong từng người và mỗi người trong các con.

Đây là tình yêu và mỗi linh hồn đều có khả năng để yêu thương.

Khi con nhìn tha nhân qua Ánh Mắt của Ta, các con sẽ cảm nhận được tình yêu và điều này sẽ đánh động linh hồn các con theo cách thức mà các con không thể chối bỏ được. Đây là tình yêu đích thực, tuy nhiên các con không thể nhìn thấy hoặc đụng chạm được tình yêu.

Các con cũng sẽ thấy khó mà có thể giải thích cho người khác. Tuy nhiên, tình yêu vẫn luôn hiện diện.

Nếu tất cả con cái Thiên Chúa có thể tôn vinh sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Cha Ta trên thế giới và trong con cái của Người, thì hòa bình đã ngự trị trên trái đất. Hãy tìm kiếm tình yêu và các con sẽ tìm thấy tình yêu.

Hãy dành thời gian để suy nghĩ về những gì giờ đây Ta nói với các con. Ánh Sáng trong Tình Yêu Thiên Chúa giống như một ngôi sao tỏa sáng, và hiện diện trong từng linh hồn. Nơi một số linh hồn, Ánh Sáng này chiếu sáng rực rỡ và các con có thể cảm nhận được tình yêu từ người ấy bảo bọc các con. Nơi những người khác thì chỉ là một tia sáng yếu ớt, khó có thể cảm nhận được dù rằng Ánh Sáng vẫn hiện diện.

Khi các con nhìn vào nhau, hãy suy nghĩ như thế này. Thiên Chúa đã tạo dựng mỗi người trong các con. Các con là anh chị em trong Ánh Mắt của Người. Người hết sức vui mừng khi nhìn thấy con cái của Người bày tỏ tình yêu thương và sự tôn trọng lẫn nhau.

Khi họ xung đột với nhau, gây khó khăn và đau khổ cho tha nhân, thì Người cảm thấy đau khổ khủng khiếp. Giống như bất kỳ bậc cha mẹ nào, Người cũng đau khổ khi con cái Người không chia sẻ Tình Yêu của Người, Tình Yêu mà nhờ đó họ đã được dựng nên.

Các con cũng hãy nhớ rằng khi các con gây tổn thương cho nhau, thì các con gây đau khổ cho Cha Ta. Người cảm nhận nỗi đau mà các con gây ra cho con cái của Người.

Lần sau hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi các con phê phán người khác một cách cay nghiệt hoặc tỏ lòng thù hận người khác. Khi các con làm những điều này, thì Cha Ta không hài lòng. Nếu ai đó gây đau khổ cho các con, hãy cầu nguyện cho họ. Vì khi có sự căng thẳng và thù nghịch giữa người với người, đó là do tà khí sự dữ gây ra.

Hãy vượt qua sự cám dỗ này. Hãy yêu thương tha nhân. Hãy cư xử với họ bằng sự tôn trọng. Hãy nhìn họ bằng Ánh Mắt của Thiên Chúa. Khi các con thực hiện được điều này, các con sẽ tìm được tình yêu. Các con sẽ nhận thấy dễ dàng hơn để sống với nhau và chấp nhận lỗi lầm của nhau.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#573/ Đức Trinh Nữ Maria: Mẹ khóc huyết lệ vì họ và Trái Tim Mẹ nặng trĩu (07-10-2012)

Chúa Nhật ngày 7 tháng 10 năm 2012, lúc 11:00

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, hãy cầu nguyện cho những con cái hư mất của Mẹ đang gia tăng từng ngày. Họ không chịu tin cũng như không thể tin vào Thánh Tử của Mẹ mà đi theo con đường lầm lạc.

Mẹ khóc huyết lệ vì họ và Trái Tim Mẹ nặng trĩu. Họ thật hết sức lầm lạc và tâm hồn họ hết sức trống rỗng. Me khẩn xin Thiên Chúa với Lòng Thương Xót của Người, sớm cởi mở tâm hồn chai đá của họ .

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, Cuộc Cảnh Báo đã đến gần. Con cái của Mẹ cần phải chuẩn bị. Những ai cố ý lẩn tránh những Thông Điệp Thánh Thiêng này từ Thánh Tử của Mẹ và từ Chúa Cha Hằng Hữu, sẽ phải trả lời với Thiên Chúa.

Nhiều người đã gây thiệt hại cho Sứ Vụ này và đã khuyến khích những linh hồn khác xa lánh Sứ Vụ này. Nhiều linh hồn kể từ đó đã chết trong tội trọng. Nếu họ đã đón nhận những lời cầu nguyện, được ban cho nhân loại qua những Chiến Dịch Cầu Nguyện, thì họ có thể được cứu.

Những ai không chịu đón nhận những Thông Điệp này, thì không được liên kết với tên ác quỷ để đả phá Lời của Thiên Chúa. Các con phải cầu nguyện để có được sự trợ giúp cần thiết nhằm tìm được sự bình an trong tâm hồn.

Như đã từng được tiên báo rằng, ngôn sứ của thời cuối sẽ không được đón nhận, mặc dù nhiều cuộc hoán cải sẽ diễn ra qua việc loan truyền Lời của Thiên Chúa.

Các con sẽ gặp nguy khốn nếu khước từ sự trợ giúp giờ đây đang được ban xuống từ Thiên Đàng để giúp cứu lấy linh hồn các con.

Đừng xúc phạm đến Thánh Tử của Mẹ bằng việc không chịu lắng nghe. Các con có thể bỏ ngoài tai khi các con đã đọc những Thông Điệp này từ Thiên Đàng nhưng trước tiên các con phải lắng nghe. Ý chí tự do của các con có nghĩa là các con có thể chọn lựa con đường mà các con ưa thích.

Tuy nhiên ý chí tự do của các con không có nghĩa là các con được quyền cố ý nói phạm đến Chúa Thánh Thần. Khi Cuộc Cảnh Báo diễn ra, các con sẽ được đong đầy Ánh Sáng của Sự Thật.

Linh hồn của các con sẽ được soi sáng và các con sẽ thấy được những việc làm tốt và những việc làm xấu xa mà các con đã thực hiện trong suốt cuộc đời các con. Ở vào thời điểm đó, nhiều người trong các con sẽ đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Đáng buồn thay, nhiều người vẫn quá cố chấp không chịu nhìn nhận việc làm sai trái của họ. Họ sẽ bị loại ra bên ngoài và sẽ phải chịu đau khổ khủng khiếp.

Hãy luôn chuẩn bị. Thời gian thật ngắn ngủi.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ Thiên Chúa

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#574/ Lời loan báo để công bố Cuộc Quang Lâm của Ta, sẽ đến đột ngột (08-10-2012)

Thứ hai ngày 8 tháng 10 năm 2012, lúc 19:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta khẩn thiết kêu gọi tất cả những tín hữu của Ta phải trở nên mạnh mẽ trong thời điểm này.

Lời Chí Thánh của Ta, Tặng Ân của Ta dành cho nhân loại, được ban cho các con qua những Thông Điệp này, sẽ là chủ đề của nhiều sự chỉ trích.

Các con phải mạnh mẽ khi Lời Ta bị đả phá tan tành và bị coi thường. Điều này sẽ rất khó khăn, nhưng các con phải chịu sự đau khổ này vì nó chỉ là khởi đầu.

Kẻ thù sẽ trỗi dậy và phá bỏ các Thông Điệp của Ta, được ban cho từng người trong các con để nhiều linh hồn có thể được cứu rỗi.

Hắn điểm danh từng linh hồn mà cám dỗ và lôi kéo họ ra khỏi các Thông Điệp của Ta. Thoạt đầu hắn thực hiện điều này bằng cách cám dỗ các tín hữu để họ không kết hiệp với Ta để cứu anh chị em các con. Hắn không muốn các con cầu nguyện để cứu linh hồn họ.

Bất kỳ tôi tớ nào trong Giáo Hội của Ta cấm các con cầu nguyện bằng các Chiến Dịch Cầu Nguyện, đều cần đến nhiều lời cầu nguyện của các con. Họ không thể ngăn chặn việc loan truyền những Kinh Nguyện của Ta. Khi họ thực hiện điều này, thì họ cần sự trợ giúp của các con. Đáng buồn thay, nhiều linh hồn sẽ bị lôi kéo ra khỏi Sứ Vụ của Ta, Sứ Vụ cuối cùng trên trái đất.

Thời gian này sẽ cho thấy sự chia rẽ trong Giáo Hội của Ta ngày càng rộng lớn hơn, một bên phải chịu đau khổ để bảo vệ Phúc Âm của Ta, bên kia tìm cách thiết lập lại Giáo Hội của Ta, hiện đại hóa những Giáo Huấn của Ta và đưa những lề luật ghê tởm vào trong Giáo Hội của Ta.

Hãy trỗi dậy với lòng can đảm và hãy quy tụ lại vì thời điểm này hầu như ở ngay trước mắt các con và các con sẽ nghe nói về những thứ nghi lễ mới, không một thứ nào trong đó có mối liên hệ với Tin Mừng đích thực của Ta, Giáo Huấn của Ta hoặc Sự Thật.

Những thử thách này sẽ xuất hiện như những chướng ngại to lớn. Hỡi các tín hữu của Ta, các con sẽ cảm thấy như không thể thoát ra được. Các con sẽ cảm thấy bất lực và các con sẽ phải rơi lệ.

Sự yếu đuối của các con sẽ là sức mạnh của các con. Chính vì sự đau khổ của các con, khi các con chứng kiến tai họa khủng khiếp này, mà các con sẽ trở nên mạnh mẽ.

Đối với từng thử thách các con phải chịu vì Danh Ta, Ta sẽ làm cho các con mạnh mẽ hơn. Hãy kiên trì và Ta sẽ ban cho các con ơn sức mạnh, lòng can đảm và niềm tin vững vàng.

Các con là đạo binh của Ta, là tia sáng của Ta trên thế giới. Người ta sẽ thực hiện mọi nỗ lực để dập tắt ánh sáng này, nhưng điều đó sẽ là vô ích.

Tia sáng của các con, tình yêu của các con dành cho Ta, sẽ được rực rỡ để trở thành một ngọn hải đăng và rồi trở thành một đám lửa lớn. Lửa của Chúa Thánh Thần, vốn sẽ bảo bọc từng người trong các con, sẽ lan truyền những lưỡi lửa đến khắp nơi trên thế giới.

Chính các con, đạo binh yêu quý của Ta, các con sẽ thực hiện điều này. Các con sẽ được dẫn dắt từ Thiên Đàng. Các con sẽ hiên ngang tiến lên. Các con sẽ đánh bại đội quân của tên ác quỷ và những linh hồn đáng thương bị Satan sai khiến và chúng sẽ không có sức để chống lại các con.

Ngay sau đó Vinh Quang hiển hách của Ta sẽ tỏ ra trên thế giới. Lời loan báo để công bố Cuộc Quang Lâm của Ta, sẽ đến bất ngờ. Lời loan báo sẽ hoàn toàn bất ngờ, mặc dù các con đã được chuẩn bị kỹ. Khi ấy các con sẽ được ban Ân Huệ trọng đại là Sự Sống Đời Đời.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#575/ Thứ tôn giáo toàn cầu mới này sẽ tỏ lòng tôn kính con thú (09-10-2012)

Thứ ba ngày 9 tháng 10 năm 2012, lúc 21:31

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, nhiều linh hồn giờ đây đang thận trọng, khi họ chứng kiến những thay đổi nhanh chóng đang bắt đầu xuất hiện trong Giáo Hội Công Giáo của Ta.

Những dấu chỉ đang bắt đầu cho thấy tất cả những gì Ta đã tiên báo thông qua con. Người ta có thể thấy rõ tình trạng thiếu những Thánh Lễ đúng nghĩa. Bí Tích Thánh Thể không còn được lãnh nhận cách dễ dàng. Nơi nhiều Nhà Thờ trong Giáo Hội của Ta, Bí Tích Giải Tội đang bị hạn chế.

Nhiều Nhà Thờ của Ta không có linh mục để cai quản. Vào thời điểm hoạn nạn này, biết bao nhiêu Nhà Thờ bị bỏ hoang đến nỗi những nhà thờ này sẽ sớm được trao cho những chủ sở hữu thương mại.

Khi đức tin của Kitô Hữu đang bị thử thách, thì điều quan trọng là các con phải tiếp tục cầu nguyện bằng những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta. Chẳng bao lâu nữa những kẻ phục vụ mới sẽ được đưa vào Giáo Hội Công Giáo và các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo khác.

Trước tiên, những sự khác biệt tôn giáo sẽ là mờ nhạt. Và rồi, chỉ một thời gian ngắn sau đó, các con sẽ không còn nhận ra những Giáo Huấn của Ta nữa, vì những Giáo Huấn của Ta sẽ âm thầm biến mất. Thay cho những Giáo Huấn của Ta sẽ là một loạt những phát biểu mơ hồ, nhưng đầy văn vẻ để thúc đẩy việc dung túng cho tội lỗi.

Những sự dối trá được bày ra cho các giáo dân không mảy may nghi ngờ, thoạt đầu sẽ không được ai chú ý. Và rồi một cảm giác bất an sâu xa rằng điều gì đó bất ổn, sẽ ám ảnh những tín hữu của Ta.

Sự lừa gạt cuối cùng là khi các Bí Tích Thánh Thiêng bị thay thế bởi những thực hành của tà giáo. Tất cả là do ngôn sứ giả chủ mưu, kẻ sẽ tuyên bố là thượng tế của tất cả các tôn giáo trên thế giới hiệp nhất nên một. Thứ tôn giáo toàn cầu mới này sẽ tỏ lòng tôn kính con thú.

Tất cả những ai đi theo một cách mù quáng sẽ bị con thú ăn tươi nuốt sống và sẽ bị hư mất đối với Ta.

Mức độ nhanh chóng khi những sự việc này xảy ra, sẽ khiến cho những tín hữu của Ta phải kinh ngạc. Kế hoạch này đang được sắp đặt một cách cẩn thận. Chiến dịch để chuyển sự chống đối quyết liệt của các Kitô hữu thành sự chấp nhận những lề luật thế tục, đang được mưu tính một cách chuyên nghiệp.

Chiến dịch ấy đang được hoạch định trong nhiều quốc gia bởi một tổ chức vốn sử dụng kẻ có tiếng tăm và những kẻ bù nhìn, tất cả những người được đám đông dân chúng đề cao, để chứng nhận cho những sự dối trá độc ác của chúng.

Hãy coi chừng. Đừng đón nhận những sự dối trá. Đừng tham gia vào những kế hoạch báng bổ Danh Thánh Ta.

Chúa Giêsu của các con

Vua và là Đấng Cứu Chuộc của toàn thể nhân loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#576/ Tà giáo sẽ được thực hành trong tất cả các Giáo Hội của Thiên Chúa (10-10-2012)

Thứ tư ngày 10 tháng 10 năm 2012, lúc 21:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hãy nói với nhân loại rằng họ phải tỉnh thức từ giấc ngủ mê của họ. Nếu không tỉnh thức, họ sẽ không nhận ra được những kế hoạch độc ác mà Ta đã tiên báo từ lâu.

Ta nói về việc thống trị toàn cầu giờ đây đang được sắp đặt nhằm hủy diệt Kitô Giáo.

Giáo Hội của Ta đang bị phá hủy từng phần một. Những tôi tớ được thánh hiến của Ta đang bị cố tình o ép quá sức chịu đựng.

Giáo Hội của Ta cũng đang bị báng bổ bởi những kẻ tôn thờ con thú.

Những kẻ giả danh này không phải là những Kitô Hữu. Chúng thực hành việc thờ tà thần và xâm nhập vào tất cả các tổ chức bao gồm các giáo hội và các tôn giáo khác nhau. Chúng đặc biệt nhắm vào Giáo Hội Công Giáo.

Chúng thù ghét Giáo Hội Công Giáo nhiều nhất. Những dối trá chúng đưa ra nhằm mục đích làm cho người Công Giáo phải xấu hổ khi đứng lên bảo vệ Giáo Hội.

Những sự dối trá của chúng khiến cho tất cả các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo khó lòng bảo vệ được các Bí Tích Thánh Thiêng như Thiên Chúa đã truyền ban.

Tà giáo sẽ được thực hành trong tất cả các Giáo Hội của Thiên Chúa và thật khốn khổ cho những ai dám đứng lên bảo vệ Sự Thật của Thiên Chúa.

Đã đến lúc nhân loại bị chia rẽ. Ta sẽ đến và gây chia rẽ trong nhân loại.

Những ai trung thành với Giáo Huấn của Ta sẽ được đem vào Cung Lòng Ta. Những ai thách thức Thiên Chúa và nói phạm thượng chống lại Sự Thật, sẽ bị loại bỏ.

Cuộc chiến đã bắt đầu rồi. Chứng cớ đang được bày ra.

Vẫn còn thời gian cho các con lựa chọn giữa sự dối trá của tổ chức thờ Satan, của những kẻ đội lốt chiên mà đến, và Sự Thật mà chúng sẽ nói với các con là sự dối trá.

Các con phải luôn cảnh giác. Hãy đề phòng. Hãy rời bỏ khi người ta nói phạm thượng chống lại Danh Ta, Thân Mình Ta, và Lời Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#577/ Nhiều người trong các con sẽ chối bỏ Ta khi đón nhận những luật pháp độc ác mới (11-10-2012)

Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2012, lúc 10:03

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, những khốn khó mà những môn đệ của Ta phải đối mặt, giờ đây đã tăng lên gấp đôi.

Trước hết, họ phải chứng kiến những sự dối trá ngang nhiên diễn ra trước mắt họ bởi những nhà cầm quyền thế tục vốn ép buộc họ phải đón nhận những sự dối trá. Những sự dối trá dưới hình thức của những dự luật mới, những ý tưởng mới mẻ và những quy định mới, chỉ có một mục đích. Chúng sẽ phá vỡ Lề Luật của Thiên Chúa. Đó là những thứ luật của sự khoan dung, vốn sẽ tự do cho phép những hành động tội lỗi được trân trọng ghi nhận trong hiến pháp và trong nhiều giáo hội.

Nỗi đau khổ thứ hai là do những áp lực đè nặng trên các con vì dám rao giảng Sự Thật, Lời của Thiên Chúa. Hỡi con gái của Ta, một khi dám công bố Sự Thật, con sẽ bị thử thách ngặt nghèo. Khi ấy, con sẽ bị buộc tội là ngoại giáo và không có lòng bao dung.

Con có nhận thấy cách thức Satan hoạt động chưa? Bằng cách tuyên bố xóa bỏ tội lỗi, như thể tội lỗi không hề tồn tại, hắn lừa gạt để những linh hồn yếu đuối tin vào những sự dối trá và đón nhận tội lỗi.

Những nhóm người này, kề vai sát cánh, trong tất cả mọi quốc gia, đang gia tăng áp lực nhằm tiêu diệt các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo của Ta, và làm cho người ta đón nhận tội lỗi.

Chúng nhắm đến việc dập tắt tiếng nói từ những tín hữu của Ta và chặn đứng khả năng của họ trong việc công khai nói lên Sự Thật về Lời Chí Thánh của Ta.

Các con sẽ phải chịu khổ đau vì những thứ ghê tởm này. Khi ấy, các con hãy biết rằng chính Ta kết hiệp mật thiết với tâm hồn các con.

Vì Ta, hãy mạnh mẽ lên. Các con phải cầu nguyện cho những linh hồn đáng thương bị lừa dối này, vì họ là những con tốt thí trong một trò chơi độc ác do những kẻ tôn vinh Satan bày ra.

Đừng để bị lừa gạt, vì ngay lúc các con nghĩ rằng sự độc ác của họ đã chiến thắng nhân loại khi được che đậy như lòng bao dung và tình yêu vì quyền lợi của tha nhân, thì trận chiến sẽ gia tăng.

Bàn Tay của Cha Ta sẽ giáng phạt mạnh mẽ đến nỗi bọn chúng, những thủ phạm, sẽ bị quét sạch. Không bao giờ các con được phép thất vọng và nghĩ rằng tổ chức độc ác này sẽ khuất phục được các môn đệ của Ta. Chúng sẽ không bao giờ có thể thực hiện được điều này, mặc dù đôi khi tình thế có vẻ như vậy.

Hãy tỉnh thức, hỡi những tôi tớ được thánh hiến của Ta. Các con không được phép để cho mình bị đe dọa hay bị lôi kéo vào mưu đồ xảo quyệt, được sắp đặt nhằm báng bổ Lời của Thiên Chúa. Các con phải bảo vệ Giáo Huấn của Ta, Đấng Cứu Thế của các con, và đừng bao giờ chối bỏ Ta. Tuy nhiên, Các con sẽ bị cám dỗ để làm như vậy. Nhiều người trong các con sẽ chối bỏ Ta bằng cách đón nhận những thứ luật độc ác mới.

Nếu các con chối bỏ Ta, Ta sẽ chờ đợi, vì một khi các con kêu cầu, Ta sẽ nâng các con dậy. Ta sẽ giữ cho các con vững vàng bằng sự Can Thiệp Thánh Thiêng của Ta.

Xin các con hãy đọc Kinh Cầu (3) Bảo vệ Lời của Thiên Chúa

Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ chúng con khỏi những điều gian dối, xúc phạm đến Thiên Chúa.

Xin bảo vệ chúng con khỏi Satan và bè lũ của hắn.

Xin giúp chúng con yêu Chúa nhiều hơn.

Trong trận chiến của mình, xin gìn giữ chúng con.

Trong đức tin của mình, xin che chở chúng con.

Xin dẫn đưa chúng con đến nơi trú ẩn an toàn của Chúa.

Xin giúp chúng con đứng lên và bảo vệ Thánh Ý Chúa.

Xin tăng cường lòng quyết tâm của chúng con muốn trở nên môn đệ đích thực của Chúa.

Xin ban cho chúng con ơn can đảm.

Xin ban lòng trông cậy cho chúng con.

Xin dẫn dắt chúng con trên con đường Sự Thật.

Xin bảo vệ chúng con chống lại địch thù.

Xin tuôn đổ trên chúng con Ân Sủng được Ngài chở che bảo vệ.

Xin giúp chúng con tránh xa chước cám dỗ.

Xin đem chúng con đến gần Thánh Tâm Chúa hơn.

Xin giúp chúng con luôn mãi trung thành với Chúa. Amen.

Hỡi đạo binh của Ta, hãy dấn thân trong sự điềm tĩnh và bình an khi nhận biết rằng Ta gần gũi với tâm hồn các con trong thời buổi đáng sợ này. Khi các con cô đơn, lạc lõng hay bị bỏ rơi, các con hãy nhớ rằng. Đó chính là lúc Ta ỏ gần các con nhất. Chính khi ấy sự yếu đuối của các con sẽ biến thành sức mạnh lớn lao, khi sức mạnh của kẻ thù mà các con cảm nhận được, sẽ biến thành hư không.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#578/ Sẽ có những mức độ khác nhau trong Thiên Đàng Mới của 12 quốc gia (12-10-2012)

Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012, lúc 23:15

Hỡi con gái của Ta, Tình Yêu của Ta mạnh mẽ đến nỗi giờ đây những người không nhận biết Thiên Chúa cũng cảm nhận được Tình Yêu ấy.

Mặc cho sự dữ đang hiện diện trên thế giới, giờ đây người ta cảm nhận được tình yêu trong tâm hồn họ dành cho tha nhân. Điều đó trái ngược với sự đồi bại đang hiện diện nơi các linh hồn và điều đó cũng gây bất ngờ đối cho họ.

Tình yêu này trào dâng trong linh hồn họ quá bất ngờ đến nỗi nhiều người sẽ phải rơi lệ. Trong tâm hồn họ, những giọt nước mắt của tình yêu quá trong trắng đến nỗi tâm hồn họ sẽ bị rối bời. Họ sẽ không biết tại sao lại có cảm nhận như thế đối với anh chị em của họ. Họ cũng sẽ cảm nhận được tình yêu chân thật và duy nhất đối với Đấng Tạo Hóa của họ, Thiên Chúa Cha. Tuy nhiên, họ vẫn không nhận biết rằng Người hiện hữu. Thay vào đó, nhiều người sẽ lang thang và tự chất vấn mình.

Thứ tình yêu kỳ diệu nhưng hết sức mạnh mẽ này là gì mà tôi lại cảm nhận được trong tâm hồn tôi? Làm sao điều này lại có thể xảy ra, nếu không có Thiên Chúa? Làm thế nào tôi có thể cảm nhận được tình yêu này, nếu tôi chỉ đơn thuần là một sản phẩm của sự tiến hóa, một sản phẩm của những phân tử trên trái đất?

Hỡi các con của Ta, đây chính là Sự Thật. Các con không phải là một hạt bụi của trái đất, một phần sót lại của thời gian. Các con là một con người, một linh hồn sống, là người có thể sống đời đời, không có cùng tận.

Các con phải chịu đau khổ vì tội lỗi của Ađam và Evà, nguyên tổ của các con. Các con có thể chê cười, chế nhạo, hoặc coi là trò cười, điều mà các con tin là một câu chuyện hư cấu, nhưng Sự Thật là các con đang sống một cuộc sống không hoàn hảo. Cuộc đời đau khổ này là vì tội nguyên tổ của các con. Khi mang vết nhơ của tội nguyên tổ, các con bị mù lòa về Sự Thật của Thiên Chúa bởi chính con rắn xưa, kẻ đã lừa dối họ.

Các con tin rằng các con đang sống trong một thế giới thực, một thế giới của vật chất vốn chỉ có thời gian hữu hạn. Cuộc sống của các con trên trái đất thì ngắn ngủi. Thân xác các con già nua. Sức khỏe của các con suy giảm. Cuối cùng, thân xác các con chết đi. Nếu các con bỏ mặc tâm hồn và linh hồn mình, thì các con không là gì cả.

Hãy nhìn nhận rằng các con là con cái của Thiên Chúa, và cuộc sống của các con trên trái đất sẽ trở nên quan trọng hơn khi các con sống theo những Lề Luật của Thiên Chúa. Các con sẽ sống trường thọ, và các con sẽ được ban cho một Ân Huệ trọng đại, đó là Sự Sống Đời Đời.

Nếu các con được cho thấy một cái nhìn thoáng qua về cuộc đời này chỉ trong một giờ, thì các con sẽ không bao giờ xúc phạm Cha Ta. Các con phải biết rằng các con sẽ nhận được những Ân Huệ Sự Sống Đời Đời này.

Các con sẽ sống với toàn thể gia đình các con, những ai đã chết trong tình trạng ân sủng và những ai sẽ hình thành đạo binh còn sót lại của Ta trên trái đất.

Thân xác các con sẽ được thanh tẩy và được tái tạo trong tình trạng hoàn hảo, dựa vào thời gian mà các con đón nhận tình yêu Thiên Chúa.

Các con sẽ được sống trong tình yêu và bình an cùng với những người thân yêu và những người thân cận của các con. Không ai trong các con sẽ còn ham muốn bất cứ điều gì nữa.

Sẽ có những mức độ khác nhau trong Thiên Đàng Mới của 12 quốc gia. Ở mức dưới cùng sẽ có các thị trấn và làng mạc, tất cả đều làm việc trong bình an, yêu thương, hạnh phúc, và mãn nguyện. Không ai còn ham muốn bất cứ điều gì nữa. Ta sẽ là Vua của họ, Ông Chủ của họ, và Ta ngự trị trong họ trong sự Hiệp Nhất Huyền Nhiệm.

Kế đến sẽ có các mức độ cao hơn. Họ sẽ liên kết mọi quốc gia với nhau, trong sự hiệp nhất với những Giáo Huấn của Ta, và tất cả mọi người sẽ sống trong sự hòa hợp trọn vẹn với nhau, và với muông thú lớn nhỏ của trái đất.

Tất cả sẽ sống bằng cách ăn từ Cây Sự Sống. Không ai sẽ thiếu lương thực.

Sau đó sẽ có các chínhphủ của các quốc gia. Họ sẽ bảo đảm rằng tất cả sẽ sống theo những Giáo Huấn của Ta. Các chính phủ của Ta sẽ được cai quản bởi các thánh và các tông đồ của Ta.

Điều này sẽ tiếp tục cho đến thời tận cùng khi sự sống lại lần thứ hai của người chết diễn ra cho cuộc đối đầu cuối cùng.

Satan và lũ quỷ của hắn sẽ được phóng thích trong một thời gian ngắn. Và rồi tất cả sự dữ sẽ bị diệt trừ. Cuối cùng, Lòng Thương Xót của Ta sẽ được tỏ ra cho nhân loại trong Trời Mới và Đất Mới đã được hiệp nhất nên một.

Cuối cùng, tất cả sẽ được bày tỏ, vì mầu nhiệm của Thiên Chúa sẽ được tỏ ra cho tất cả mọi người trong Vinh Quang trọn hảo và cuối cùng của nó.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#579/ Sẽ có một cuộc chủng ngừa toàn cầu, mà nếu các con tiêm chủng, thì các con sẽ chết (13-10-2012)

Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012, lúc 16:10

Hỡi con gái của Ta, những lời tiên tri báo tại Fatima giờ đây đang bắt đầu diễn ra trên thế giới.

Các chính phủ toàn cầu, được tạo ra tại những quốc gia đang cùng nhau làm việc không ngừng để sớm hoàn tất công việc của họ, công việc ấy sẽ sớm được bày ra cho nhân loại.

Ngay sau đó, sẽ có một tôn giáo toàn cầu mới, một sự ghê tởm trong Ánh Mắt của Cha Ta.

Giáo Hội của Ta đã bị tàn phá bởi những kẻ thù từ bên trong, chúng là những con sói đội lốt cừu. Chúng lừa dối tất cả những ai chúng tiếp xúc.

Sẽ có một cuộc chủng ngừa toàn cầu, mà nếu các con tiêm chủng, thì các con sẽ chết.

Đây là thời điểm mà chỉ có cầu nguyện thật nhiều mới có thể làm giảm đi tác động của tội ác khủng khiếp gây ra bởi tổ chức thượng lưu nắm quyền lực.

Chúng đang làm việc trong mọi thành phần chính phủ của các con, và những người làm việc với chúng mỗi ngày, đều biết những gì chúng đang làm.

Chúng hết sức quỷ quyệt đến nỗi chúng thể hiện mọi việc làm độc ác như là một việc làm cao cả, một việc phụng sự lớn lao dành cho nhân loại. Chúng sẽ làm tất cả những gì có thể được để báng bổ mọi thứ liên qua đến Thiên Chúa.

Chúng sẽ truyền bá rộng rãi cho tà giáo. Những con cái Thiên Chúa vốn đón nhận những thứ luật pháp và những sự tuyên truyền của chúng sẽ bị tàn phá bởi đường lối độc ác của chúng.

Các con phải xin ơn bảo vệ, nhưng trên tất cả, các con phải cầu nguyện cho những linh hồn này. Chúa Cha đang có ý định trừng phạt họ. Người sẽ tách từng người trong số họ ra và tiêu diệt họ. Nếu không có lời cầu nguyện của các con thì họ sẽ bị hư mất và sẽ bị ném vào hồ lửa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#580/ Những kẻ giết người không gớm tay có thể được cứu nhờ lời cầu nguyện của các con (14-10-2012)

Chúa Nhật ngày 14 tháng 10 năm 2012, lúc 18:10

Hỡi con gái của Ta, đừng bao giờ tin, dù chỉ trong một khoảnh khắc, rằng những người phạm phải những tội ác khủng khiếp và những việc làm độc ác của họ gây ra sự giết chóc tàn bạo trên thế giới, không thể được cứu vớt.

Những kẻ giết người không gớm tay, giết hại đồng bào của họ hoặc giết hại chính những đứa con của họ vẫn còn ở trong bụng mẹ, có thể được cứu nhờ vào lời cầu nguyện của các con.

Những linh hồn hết sức độc ác ấy sẽ không tìm kiếm ơn cứu rỗi nơi Ta vì họ không nhận thấy lỗi lầm gì trong những việc họ đang làm. Phần rỗi của họ phải cậy nhờ vào những lời cầu nguyện của các con.

Đây là những linh hồn mà Ta khao khát nhất.

Những linh hồn hư mất này quá xa rời Ta đến nỗi chỉ có sự hy sinh của những linh hồn hiến tế và những lời cầu nguyện của các môn đệ Ta mới có thể cứu được họ.

Ngay cả những kẻ cố ý tôn thờ Satan và những kẻ biết rằng Ta hiện hữu nhưng vẫn tiếp tục nhạo báng Ta, cũng vẫn có thể được cứu khỏi án phạt đời đời.

Ta khẩn thiết kêu gọi tất cả các con hãy cầu xin Ta qua Chiến Dịch Cầu Nguyện này để xin ơn cứu rỗi cho những linh hồn đang mắc tội trọng, những kẻ giết người.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (80) Cầu cho linh hồn của những ai phạm tội giết người

Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Lòng Thương Xót Chúa cho những ai phạm tội giết người.

Con nài xin lòng nhân từ của Chúa cho những ai đang mắc tội trọng. Con xin dâng Chúa những đau đớn thống khổ của con, để Chúa có thể rộng lòng tha thứ tội lỗi của họ.

Con cầu xin Chúa che chở tất cả những ai có ý định xấu xa trong tâm hồn họ bằng Máu Châu Báu Chúa, để họ được tẩy sạch tội lỗi của họ. Amen.

Hãy nhớ rằng mặc dù tội lỗi của họ có thể làm cho các con, những tín hữu của Ta cảm thấy ghê sợ nhưng những linh hồn này cần sự trợ giúp của các con.

Họ đã bị tên ác quỷ tàn phá và nhiều người trong số họ vẫn không phân biệt được thiện và ác.

Đây là những linh hồn gây cho Ta nỗi đau đớn thống khổ khủng khiếp nhất. Nỗi thống khổ của Ta đang gia tăng để từng người trong số họ có thể được cứu rỗi.

Hỡi các tín hữu của Ta, hãy dấn thân và hãy để cho Tình Yêu và Lòng Khiêm Nhường của Ta ngự trị trong tâm hồn các con để nhờ vào lòng quảng đại hy sinh của các con, các con có thể giúp cứu vớt những con cái lầm lạc đáng thương của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#581/ Những ai còn sống vào thời cuối thì thân xác sẽ không chết nữa (15-10-2012)

Thứ hai ngày 15 tháng 10 năm 2012, lúc 23:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, mầu nhiệm liên quan đến sự sống lại của kẻ chết là điều rất hệ trọng mà con người phải hiểu.

Khi Ta chết trong xác phàm, Ta đã tiêu diệt sự chết. Cái chết của Ta, không chỉ giải thoát các con khỏi sự chết, mà còn giải thoát các con khỏi tội lỗi sau khi chết nữa. Cái Chết trên Thập Giá của Ta đã ban cho các con ơn trường sinh bất tử, trong Vương Quốc Mới của Ta.

Vì Ta đã chết trong xác phàm, nên Ta thực sự trải qua sự chết. Khi một ai đó chết, họ sẽ trở thành bất tử nếu họ chết trong tình trạng ân sủng.

Khi Ta trỗi dậy từ cõi chết, Ta đã ban ơn trường sinh bất tử này cho những ai giờ đây đang ở trên Thiên Đàng, đó là những người đã chết trong tình trạng ân sủng. Trong Thiên Đàng Mới của Ta, họ sẽ trở thành những con người hoàn hảo, bất tử. Trong Cuộc Quang Lâm của Ta, những người còn sống trên trái đất sẽ trở thành bất tử chỉ trong chớp mắt.

Khi tiếng kèn từ thiên thần của Ta vang lên, kẻ chết sẽ được trỗi dậy, cùng với những người có tên trong Sổ Trường Sinh, để hưởng sự sống đời đời trong 1.000 năm trong Vương Quốc Mới của Ta, như Chúa Cha đã hứa ban cho Ta. Nơi ấy được gọi là Thiên Đàng Mới và mọi loài phải chết sẽ không còn chết nữa.

Các con sẽ được kết hiệp với Ta, Chúa Giêsu của các con.

Sự chết không còn quyền hạn nữa, vì sự chết sẽ không tồn tại.

Vì giờ đây Ta đang mang đến cho các con ơn cứu rỗi cuối cùng của Ta, nên các con phải lắng nghe Ta.

Hãy chú ý và trợ giúp con người ngày nay, họ bị cuốn vào cuộc sống đầy lạc thú giống hệt như những người sống trong thời đại của ông Nôê, để họ biết rằng thật là khờ dại khi phớt lờ những dấu chỉ. Cũng như trong thời của ông Nô-ê, khi người ta bị lũ cuốn trôi trong nỗi kinh hoàng. Lần này đừng để điều đó xảy ra.

Những tín hữu của Ta đã được ban cho đầy đủ những cảnh báo, nhưng điều ấy chẳng có tác dụng gì. Vấn đề là những người đón nhận Sự Thật sống chung với những người không đón nhận Sự Thật, và điều này ảnh hưởng đến họ.

Các con phải tránh xa những người bị ảnh hưởng bởi tà giáo và hãy cầu nguyện cho họ. Nếu các con không tránh xa, các con sẽ bị cám dỗ bởi những sự dối trá và bởi tà khí ô uế.

Những người chống lại Ta sẽ bị lôi kéo ra khỏi sự bảo vệ của Ta. Họ sẽ sớm nhận ra rằng cuộc sống đồi bại của họ sẽ chiếm ngự họ, một cách chậm rãi khi bắt đầu. Sau đó, họ sẽ xua đuổi Ta ra khỏi cuộc sống của họ và họ trở thành nô lệ cho những sự dối trá. Khi các con sống chung với họ, các con cũng sẽ bị tấn công.

Khi ấy, các con sẽ cảm thấy xấu hổ khi nói lên Sự Thật, Lời của Thiên Chúa. Vào giai đoạn đó, các con sẽ thấy rõ sự phân chia trong thế giới của các con. Ơn ban mà các con đã nhận được từ Chúa Thánh Thần, sẽ giúp các con nhận ra ngay lập tức tình trạng nguy hiểm mà họ đang gặp phải.

Nếu như họ biết được Sự Thật, họ sẽ chạy đến với các con. Vì tất cả những thứ ngẫu tượng mà họ tôn thờ được làm ra từ những vật chất do Thiên Chúa tạo dựng, nên họ đang phạm cùng một sai lầm của người xưa. Họ tôn thờ sự kỳ diệu của những thứ thuộc về vật chất, nhưng lại bỏ qua Đấng Tạo Hóa của họ.

Trong Kỷ Nguyên Mới của Hòa bình, họ sẽ có nhiều điều hơn nữa và hoàn hảo hơn nữa. Tuy nhiên, họ quay lưng lại.

Ta sẽ luôn yêu thương họ, nhưng việc họ không có tình yêu dành cho Ta sẽ khiến cho họ không thể bước vào sự sống mới mà Ta đã dựng nên cho họ.

Sự sống mới này được tạo dựng và trở nên hiện thực vì hai lý do.

Khi Ta chết trong xác phàm, Ta đã tiêu diệt sự chết. Khi Ta trỗi dậy từ cõi chết, Ta đã ban Sự Sống Đời Đời cho các con, khi đó thân xác không còn quyền lực trên các con nữa.

Đây là Lời Hứa của Ta dành cho tất cả con cái Thiên Chúa. Những ai còn sống vào thời cuối thì thân xác sẽ không phải chết nữa. Họ được chúc phúc. Ngay lập tức họ sẽ được đưa vào trong thân xác hoàn hảo, trong sự hiệp nhất huyền nhiệm với Thân Mình Đầy Vinh Hiển của Ta.

Chính khi ấy họ sẽ gặp những người đã chết trong ân nghĩa với Ta, những người sẽ được trỗi dậy từ cõi chết. Tất cả họ sẽ sống trong Thiên Đàng Mới của Cha.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#582/ Đây là thời điểm khó khăn và cô đơn đối với nhiều thị nhân và ngôn sứ vì mỗi người phải làm việc đơn độc (16-10-2012)

Thứ ba ngày 16 tháng 10 năm 2012, lúc 16:20

Hỡi con gái của Ta, khi Ta nói rằng Ta đã sai các ngôn sứ của Ta đến thế gian, thì điều này có nghĩa là từng người đã được trao nhiệm vụ cụ thể.

Không có hai sứ vụ chồng chéo lên nhau.

Đây là thời điểm khó khăn và cô đơn đối với nhiều thị nhân và ngôn sứ vì mỗi người phải làm việc đơn độc. Hỡi con gái của Ta, như Ta đã từng nói với con rằng con là ngôn sứ cuối cùng.

Giờ đây bất cứ ai xuất hiện và tự nhận là công bố Lời Ta, kể từ khi con nhận được những Thông Điệp này, thì họ không phải là người được Ta cho phép.

Nhiều linh hồn đáng thương đã cố tìm kiếm sự chú ý và trong một số trường hợp nhằm gièm pha những Thông Điệp Thánh Thiêng được ban cho nhân loại để giúp cứu các linh hồn của Ta

Ta đến để nài xin con cái Thiên Chúa lắng nghe những gì Ta phải nói nhưng Ta không thể ép buộc họ phải lắng nghe Ta.

Ta không bao giờ có thể ra lệnh cho con cái Thiên Chúa phải làm một điều gì đó vì điều này là không thể được bởi họ đã được ban cho ý chí tự do.

Tất cả những gì Ta mời gọi là các con hãy mở rộng tâm hồn các con và để cho Tình Yêu của Ta chế ngự linh hồn các con. Ta muốn tất cả các con, kể cả những người phạm phải những hành động tội ác khủng khiếp biết rằng Ta yêu thương các con. Vì lẽ đó, sự cứu rỗi của các con là ưu tiên hàng đầu của Ta. Dù sao đi nữa thì những điều được tiên báo trong Sách Khải Huyền đã bắt đầu.

Những ai lắng nghe những lệnh truyền của Ta và đáp lại lời mời gọi của Ta đều có thể cứu được nhiều linh hồn.

Mong muốn của Ta là mọi người trong các con đều đến và cùng chia sẻ Vương Quốc trong Thiên Đàng Mới của Ta.

Ta không lên án những tội nhân cứng lòng, cũng không kêu gọi các con lên án họ vì đây không phải là quyền của các con. Nếu các con lên án nhau, thì các con không rao giảng nhân Danh Thiên Chúa. Nếu các con thúc đẩy người khác phán xét tha nhân bằng cách lên án họ, thì các con đang chối bỏ Ta, Chúa Giêsu của các con.

Ta mời gọi tất cả các con hãy lắng nghe chỉ một tiếng nói vào lúc này. Các con phải tập trung tất cả vào tiếng nói của Ta, nếu các con muốn cứu lấy bản thân mình, gia đình, bạn bè và những người thân cận của các con. Giờ đây tất cả những lời cầu nguyện đang hết sức cần thiết để giúp các con và những người thân yêu của các con chuẩn bị cho ơn Hòa giải của Ta, Cuộc Cảnh Báo.

Giờ đây thời điểm đã cận kề.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#583/ Trào lưu của của sự thay đổi sẽ sớm bắt đầu (17-10-2012)

Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2012, lúc 12:30

Hỡi con gái của Ta, trào lưu của của sự thay đổi sẽ sớm bắt đầu.

Biết bao nhiêu người trên thế giới cuối cùng sẽ hiểu ra ý nghĩa cuộc sống của họ và những gì là quan trọng, những gì không quan trọng.

Khoảng thời gian trước mắt phải được xem như là giai đoạn chuẩn bị cho Thiên Đàng Mới trên trái đất. Các con không được phép sợ hãi khoảng thời gian ấy.

Đối với những ai nhận biết Ta, thì Ta đã nói với các con rồi, các con phải hoàn toàn tín thác vào Ta. Đối với những ai không nhận biết Ta, thì Sự Thật sẽ được tỏ bày cho họ lần đầu tiên.

Giờ đây các môn đệ của Ta phải bắt đầu đọc các Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta, bao gồm Chiến Dịch Cầu Nguyện số (43) nhằm cứu lấy các linh hồn trong Cuộc Cảnh Báo, nhờ đó sự canh tân trái đất sẽ được thực hiện theo Thánh Ý Tối Cao của Ta.

Ngay sau khi Sự Thật được tỏ bày, các con phải loan truyền Thông Điệp Thánh Thiêng của Ta khắp mọi nơi. Khi điều này xảy ra, nhiều người sẽ được cảnh báo về những sự dối trá mà họ sẽ phải đối mặt trong những quốc gia của họ. Họ sẽ học cách để nhận ra tên phản Kitô và họ có thể tự trang bị cho mình nhằm chống lại sự bách hại của hắn.

Giờ đây đã đến lúc để kết hiệp bản thân các con với Thánh Tâm Ta.

Khi các con ở trong sự hiệp nhất với Ta thì các con sẽ luôn được bảo vệ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#584/ Thiên Chúa Cha: Thánh Tử của Ta sẽ sớm được sai đến để tỏ bày Sự Thật về Công Trình Tạo Dựng loài người (18-10-2012)

Thứ năm ngày 18 tháng 10 năm 2012, lúc 18:00

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, thời điểm để Ta sai Người Con duy nhất của Ta, Chúa Giêsu Kitô, trở lại để quy tụ tất cả con cái của Ta vào trong Trái Tim nhân ái của Ta đã đến gần.

Trái Tim nhân ái Ta, nguồn mạch Sự Sống, sẽ mở ra để quy tụ tất cả con cái Ta nên một.

Lời Hứa của Ta là cứu rỗi tất cả những con cái nhỏ bé của Ta, hầu như sắp hoàn tất.

Mong muốn lớn nhất của Ta là tỏ mình ra cho từng người trong các con, bao gồm cả những ai không hiểu rằng tại sao hoặc bằng cách nào mà Bàn Tay Ta đã tạo dựng nên họ.

Chẳng bao lâu nữa, Thánh Tử của Ta sẽ được sai đến để tỏ bày Sự Thật về Công Trình Tạo Dựng loài người.

Ngày này đã được chuẩn bị qua biết bao thập kỷ. Cho tới nay, ngày này vẫn chưa thể xảy vì e rằng số linh hồn hư mất sẽ là quá lớn.

Chẳng bao lâu nữa, con cái Ta sẽ được tỏ cho thấy Sự Thật về việc tạo dựng nên họ, sự hiện hữu của họ, và sự bất tử của linh hồn họ.

Trong khi biến cố này sẽ tạo nên niềm hy vọng lớn lao và niềm hân hoan cho nhiều linh hồn, thì đối với những kẻ khác, biến cố này sẽ là một cực hình mà họ sẽ không thể chịu đựng nổi.

Suối Nguồn Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Ta sắp được tỏ ra cho toàn thể nhân loại qua Thánh Tử của Ta, Chúa Giêsu Kitô.

Sau biến cố này, sẽ xảy ra sự chia rẽ khủng khiếp, khi linh hồn những ai đáp lại Lòng Thương Xót của Người sẽ được tách riêng ra một bên.

Những linh hồn còn lại sẽ được ban cho mọi cơ hội để lắng nghe Lời Mời Gọi của Ta từ Thiên Đàng.

Ta, Cha của họ, sẽ tỏ mình ra qua quyền năng của Ta trên khí hậu thời tiết. Người ta sẽ được chứng kiến Bàn Tay Ta chìa ra tới từng con cái của Ta để cứu vớt họ khỏi sự chết.

Người ta sẽ nghe được Lời Mời Gọi của Ta, nhưng không phải tất cả đều nghe được. Những linh hồn ấy sẽ được tỏ cho thấy Tình Yêu của Ta qua ngôn sứ của Ta trong nỗ lực cuối cùng để lôi kéo họ vào trong Trái Tim nhân ái của Ta.

Các tầng trời sẽ mở ra và cuộn lại. Như một cuộn giấy da, các tầng trời sẽ mở ra cho tới khi người ta thấy được những dấu chỉ từ Thiên Đàng. Tiếng các Thiên Thần của Ta sẽ lôi kéo những linh hồn nhỏ bé đáng thương của Ta cho tới tận cùng.

Này đây Ta lấy Danh Ta mà thề rằng, Nguồn Mạch Tình Yêu của Ta sẽ bảo bọc toàn thế giới, khi Ta hiệp nhất Trái Tim nhân ái của Ta với tâm hồn của tất cả con cái Ta.

Cuộc Can Thiệp Thánh Thiêng của Ta sẽ được hằng tỉ người chứng kiến và nhiều người sẽ chạy đến với Vòng Tay Chí Thánh của Ta để được an ủi. Sự Thật trong Kế Hoạch Thánh Thiêng của Ta và mầu nhiệm của sự sống trên trái đất sẽ được tỏ bày rõ ràng để tất cả được nhìn thấy. Chỉ khi ấy nhân loại mới đón nhận Sự Thật về Sự Sống Đời Đời.

Đoạn kết của mọi khổ đau trên trái đất đã gần kề. Cuộc bách hại cuối cùng, khi tên ác quỷ thống trị con cái Ta, sẽ kết thúc.

Hỡi các con, hãy hướng về Ta, Cha yêu dấu của các con, vì Ta ôm ấp các con trong Đôi Tay của Ta. Ta sẽ đến qua Thánh Tử của Ta để đưa các con vào Vương Quốc Mới của Ta trên trái đất.

Đây là gia sản mà Ta đã hứa ban cho Thánh Tử của Ta. Đây là lời hứa của Ta với tất cả con cái Ta.

Thời điểm cho phép lạ cả thể này đang đến rất gần.

Ta chúc lành cho từng người trong những con cái của Ta.

Ta yêu thương các con.

Ta bảo bọc các con và quy tụ các con trong Trái Tim nhân ái của Ta.

Cha của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#585/ Đức Trinh Nữ Maria: Những đặc ân được ban cho khi các con rước Mình Thánh của Con Mẹ (19-10-2012)

Thứ sáu ngày 19 tháng 10 năm 2012, lúc 09:06

(Thông Điệp nhận được trong một cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria Đầy Ơn Phúc, kéo dài 20 phút, trong suốt cuộc hiện ra, hình ảnh Mình Thánh đã xuất hiện trên trán Mẹ)

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, Mình Thánh mà con nhìn thấy trên trán Mẹ là một dấu chỉ để chứng minh cho tất cả con cái Thiên Chúa về sự Hiện Diện Thực Sự của Con Mẹ trong Bí Tích Thánh Thể.

Thánh Tử của Mẹ hiện diện trên thế giới và gần gũi với từng con cái Thiên Chúa mỗi ngày với hy vọng rằng họ sẽ cảm nhận được sự Hiện Diện của Người.

Hỡi các con, chỉ nhờ vào việc rước Mình Thánh Đích Thực của Con Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc nhân loại, thì các con mới được ban cho những ân sủng đặc biệt.

Khi Thánh Tử của Mẹ chết vì tội lỗi của các con, để từng con cái của Thiên Chúa có thể chống lại sự chết, thì Người đã để lại một di sản rất quan trọng.

Sự Hiện Diện của Chúa Kitô trong Bí Tích Thánh Thể là thực sự, và khi các con đón nhận vào lòng thì Thánh Thể sẽ ban cho các con ơn bảo vệ đặc biệt. Mình Thánh Chúa sẽ làm cho các con kết hiệp với Người mật thiết hơn.

Người là Bánh Hằng Sống. Các con không bao giờ được phép chất vấn hoặc khước từ Tặng Ân này.

Những ai rước Mình và Máu Thánh Người sẽ được ban cho nhiều đặc ân bao gồm cả ơn được cứu khỏi Luyện Ngục, nếu các con rước Mình Thánh mỗi ngày.

Trong giờ lâm tử, Thánh Tử của Mẹ sẽ đưa các con vào Vòng Tay Người, tránh xa lửa Luyện Ngục.

Thánh Lễ, vốn trao ban Mình Thánh Đích Thực của Con Mẹ, để sự tôn vinh Thiên Chúa Cha, cũng mang lại những ơn ích lớn lao cho những ai tham dự.

Các con thường xuyên tham dự Thánh Lễ hàng ngày và rước Mình và Máu Thánh của Con Mẹ trong Bí Tích Thánh Thể, thì các con sẽ được ban ơn miễn trừ khỏi sự thanh luyện trong lửa Luyện Ngục.

Những ai trong các con chối bỏ sự Hiện Hữu của Con Mẹ trong Bí Tích Thánh Thể, nghĩa là tự mình chối bỏ một Tặng Ân hết sức cao trọng. Các con sẽ không bị kết tội vì chối bỏ Thánh Thể của Người trong Thánh Lễ, nhưng các con sẽ không đón nhận được những ân sủng mà Người mong muốn ban cho tất cả con cái Thiên Chúa.

Mình Thánh mà các con rước, phải được Truyền Phép một cách xứng hợp. Khi các con rước Thánh Thể của Người, thì Người sẽ đong đầy trong các con một tình yêu khiêm nhường và sâu thẳm để củng cố đức tin của các con và mang lại cho các con Sự Sống Đời Đời.

Bí Tich Thánh Thể là một Tặng Ân, vốn sẽ ban cho các con Sự Sống Đời Đời. Các con không bao giờ được quên điều này.

Thánh Tử của Mẹ đã phải chịu đau khổ khủng khiếp để ban cho nhân loại Tặng Ân cao trọng này, vốn là giấy thông hành để vào Thiên Đàng. Đừng khước từ Tặng Ân này. Đừng thách thức lòng quảng đại của Người. Đừng coi thường Quyền Năng của Bí Tích Thánh Thể.

Xin các con hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện (81) này để xin ơn trong Bí Tích Thánh Thể

Ôi Bánh Bởi Trời, xin nuôi dưỡng thân xác con được dư đầy. Xin tuôn đổ trên tâm hồn con Sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Chúa Giêsu Kitô.

Xin ban cho con những Ân Sủng để thực thi Thánh Ý Thiên Chúa.

Xin tuôn đổ trên con sự bình an và thanh thản bởi sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Chúa.

Xin đừng bao giờ để con hoài nghi sự Hiện Diện của Chúa.

Xin giúp con đón nhận Chúa bằng cả thân xác và linh hồn; và nhờ Thánh Thể cùng các Ân Sủng được ban xuống trên con, xin giúp con tuyên xưng Vinh Quang của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Xin thanh tẩy linh hồn con. Xin cởi mở tâm hồn con và thánh hóa con, khi con đón nhận Tặng Ân cao trọng của Bí Tích Thánh Thể.

Xin ban cho con những Ân Sủng và Đặc Ân mà Thánh Thể ban xuống trên tất cả con cái Thiên Chúa và ơn miễn trừ khỏi lửa Luyện Ngục. Amen.

Hỡi các con, các con phải cầu nguyện để tất cả các Kitô hữu đón nhận và hiểu được Quyền Năng của Mình Thánh Chúa. Mình Thánh Chúa là khí giới cần thiết để cứu vớt linh hồn của tất cả con cái của Mẹ.

Hãy rước Mình Thánh Chúa với lòng cảm tạ và tâm hồn quảng đại.

Mẹ Đầy Ơn Phúc của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#586/ Đối với người Do Thái, cuối cùng họ sẽ nhìn nhận rằng Đấng Mêsia Đích Thực đã đến (20-10-2012)

Thứ bảy ngày 20 tháng 10 năm 2012, lúc 22:30

Hỡi con gái của Ta, Cuộc Quang Lâm của Ta sẽ là chương cuối cùng trong việc hoàn tất Giao Ước của Ta. Giao ước này sẽ chứng kiến sự xuất hiện của Giêrusalem Mới.

Giêrusalem Mới này sẽ báo hiệu sự hiệp nhất của tất cả con cái Thiên Chúa, những người đón nhận Lời của Thiên Chúa.

Đối với người Do Thái, cuối cùng họ sẽ nhìn nhận rằng Đấng Cứu Thế Đích Thực đã đến để ban cho họ ơn cứu chuộc mà họ khao khát.

Ta, Chúa Giêsu Kitô thuộc Dòng dõi Nhà Đavít, sẽ đến như là Đấng Cứu Thế theo Thánh Ý của Thiên Chúa Duy Nhất và Chân Thật.

Họ đã khước từ Ta, Con Thiên Chúa, Đấng đã đến trong xác phàm lần thứ nhất. Lần này, Ta sẽ đến từ Thiên Đàng và sẽ hào phóng ban tặng cho Đoàn Dân Ưu Tuyển của Ta Tặng Ân là Vương Quốc Mới của Ta.

Cuối cùng họ sẽ sống trong bình an, vì họ sẽ chứng kiến Sự Thật và họ sẽ đón nhận sự Hiện Hữu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, ngoài Người ra không có Thiên Chúa nào khác. Ta hiệp nhất với Cha Ta. Ta là Thiên Chúa. Ta đã đến trong xác phàm để tỏ cho nhân loại Lòng Thương Xót của Ta và để cứu họ khỏi án phạt đời đời. Thần Khí của Ta cũng hiệp nhất với Thiên Chúa Duy Nhất vì Thần Khí của Ta tỏ ra trong tâm hồn các ngôn sứ và thắp lên ngọn lửa trong tâm hồn của con cái Thiên Chúa.

Biết bao nhiêu người, bao gồm cả những người tin vào Thiên Chúa Duy Nhất và Chân Thật, sẽ chống đối kịch liệt Cuộc Quang Lâm của Ta. Họ sẽ không đón nhận Lời của Thiên Chúa, như đã từng xảy ra trong quá khứ, khi giờ đây Lời của Thiên Chúa được tỏ bày qua các ngôn sứ.

Nhiều Kitô Hữu tốt lành và nhiệt thành sẽ tiếp tục khước từ Lời Ta mãi cho đến thời khắc cuối cùng.

Lời Ta sẽ bị thách thức và bị đả phá tan tành, cách riêng, bởi Giáo Hội Công Giáo. Nhưng các con hãy biết cho điều này. Thời điểm Cuộc Quang Lâm của Ta đã đến gần, và những ai tiếp tục khước từ Ta, và khước từ lời hứa của Ta đối với Chúa Cha là tạo dựng Vương Quốc của Người trên trái đất, sẽ bị bỏ qua một bên.

Sau khi Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta được tỏ ra, và khi mọi cơ hội đã được ban cho tất cả những ai không chịu đón nhận Sự Thật, thì lòng kiên nhẫn của Ta sẽ chấm dứt.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#587/ Hàng tỷ linh hồn hiện đang ở trong Hỏa Ngục là những linh hồn đã không ngần ngại chối bỏ Ta trong suốt cuộc đời họ (20-10-2012)

Thứ bảy ngày 20 tháng 10 năm 2012, lúc 23:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, thị kiến mà Ta cho phép con chứng kiến đêm qua là để củng cố sức mạnh tin thần của con và để cho con thấy Sự Thật về sự sống đời sau.

Trong suốt những giờ phút đầu tiên sau khi chết, Satan sai lũ quỷ của hắn đến để cám dỗ các linh hồn – ngay cả tại thời điểm đó.

Hắn cám dỗ họ khước từ tình trạng Luyện Ngục. Hắn cũng cám dỗ tương tự những ai chết trong tình trạng ân sủng, những ai được phúc hưởng Thiên Đàng.

Ta đã cho con thấy mức độ nhanh chóng mà những linh hồn phải lao vào hỏa ngục và sự tra tấn kinh hoàng mà họ phải đối mặt, để cảnh báo những người không tin có hỏa ngục.

Hàng tỷ linh hồn hiện đang ở trong Hỏa Ngục và trong từng khoảnh khắc lại có thêm biết bao nhiêu người phải vào Hỏa Ngục, đến nỗi nó trông giống như một trận mưa sao băng, giống như một trận mưa đá đang rơi vào hồ lửa.

Ta cũng cho con thấy nỗi khiếp sợ kinh hoàng và niềm hân hoan hiện lên trên khuôn mặt những linh hồn đó khi họ được lôi kéo và được cứu thoát vào phút cuối. Điều này xảy ra là vì sự hy sinh của những linh hồn hiến tế để cứu họ khỏi Hỏa Ngục.

Trước tiên con thấy nỗi kinh hoàng và sau đó là nỗi khiếp sợ hiện lên trên khuôn mặt họ khi họ biết rõ Sự Thật về số phận đời đời của họ. Rồi sau đó con thấy niềm vui hiện lên trên khuôn mặt họ khi họ nhận ra rằng họ đã được cứu thoát.

Hàng tỷ linh hồn, hiện đang ở trong Hỏa Ngục, là những người không ngần ngại chối bỏ Ta trong suốt cuộc đời họ trên dương thế. Trong số này có nhiều người tài giỏi, thông minh, có tầm ảnh hưởng trên thế giới, họ là những người đã tìm đủ mọi cách để bảo đảm rằng người ta không lắng nghe Lời Chúa. Nhiều người phải chịu trách nhiệm trong việc ra lệnh giết hại hàng ngàn người vô tội. Họ giết hại con cái Thiên Chúa mà không hề có một chút hối hận nào trong lòng. Họ đã thực hiện những hành động hết sức ghê tởm, liên quan đến những sự vô luân về tính dục vốn xúc phạm đến Thiên Chúa và làm cho Người ghê tởm.

Nhiều người gây ra sự bách hại chống lại những Giáo Hội của Thiên Chúa qua các hoạt động thế tục và trong một số trường hợp, họ đã tham gia vào những lễ đen của kẻ thù, khi họ thờ lạy con thú.

Hỡi con gái của Ta, đây là những linh hồn mà con đang cứu vớt. Họ là những người có tâm hồn đen tối và chai đá.

Số linh hồn ở trong Hỏa Ngục nhiều gấp mười lần số linh hồn ở trong Luyện Ngục. Hàng tỷ linh hồn ở trong Hỏa Ngục, ở trong tất cả những tầng khác nhau và nếu tính theo đầu người thì số linh hồn ở trong Hỏa Ngục đông hơn ba mươi ba lần so với số linh hồn ở trên Thiên Đàng.

Vào được Thiên Đàng không phải dễ vì cần phải có nhiều cố gắng dấn thân để chuẩn bị cho linh hồn các con bước vào cổng Thiên Đàng.

Đây là thời điểm của Sự Thật. Sự Thật thì thường không dễ chịu nhưng điều cần thiết là tất cả con cái Thiên Chúa hiểu được Sự Thật.

Tuy nhiên, Lòng Thương Xót của Ta là vô biên. Khi các con nài xin Lòng Thương Xót của Ta cho bản thân các con thì những lời cầu nguyện của các con sẽ được nhận lời. Khi các con nài xin Lòng Thương Xót của Ta cho linh hồn của tha nhân, đặc biệt là trong giờ lâm tử thì lời cầu nguyện của các con sẽ được nhận lời. Nếu các con không van nài Lòng Thương Xót của Ta thì các con sẽ không được ban cho.

Trong thời điểm của Cuộc Cảnh Báo, Lòng Thương Xót của Ta sẽ được tuôn đổ trên toàn thế giới. Khi ấy các con phải van xin Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta bảo vệ các con.

Những ai khước từ Lòng Thương Xót của Ta đó là do ý của riêng của họ.

Lòng Thương Xót của Ta thì tràn đầy, tuy nhiên quá ít người nài xin Lòng Thương Xót của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#588/ Khi họ tìm cách tạo ra một thứ Bí Tích của sự ghê tởm trong Giáo Hội của Ta, họ sẽ nói rằng đó là vì quyền lợi của những cặp đồng giới (21-10-2012)

Chúa Nhật ngày 21 tháng 10 năm 2012, lúc 10:05

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, những thị kiến mà Ta cho phép con nhìn thấy những linh hồn đang lao đầu vào Hỏa Ngục, không phải để làm cho con khiếp sợ, nhưng là để tỏ cho con biết về thực tế. Bằng cách này, giờ đây con hiểu được rằng Ta phải chịu đau khổ biết bao khi mỗi ngày Ta nhìn thấy các linh hồn lao đầu vào những hố thẳm của Hỏa Ngục.

Ôi, giá mà nhân loại biết được nỗi kinh hoàng của Hỏa Ngục và cách mà con thú ăn tươi nuốt sống những linh hồn ấy, thì họ sẽ tránh xa tội lỗi bằng bất cứ giá nào.

Hỡi con gái của Ta, những linh hồn ấy vẫn có thể được cứu nhờ Chiến Dịch Cầu Nguyện xin Ơn Miễn Trừ. Hỡi các môn đệ của Ta, khi các con đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này, các con sẽ an ủi Ta trước tai ương hết sức đau lòng này.

Những kẻ chết trong tội trọng phải chịu số phận trong lửa Hỏa Ngục. Nhiều người phạm tội trọng tin rằng, nếu thật sự có Thiên Chúa thì Người giàu lòng thương xót. Và vì thế họ tiếp tục phạm tội cho tới khi họ biện minh cho tội lỗi của chính họ, để rồi cuối cùng theo quan điểm của họ thì tội lỗi không để lại hậu quả gì.

Họ sẽ nói rằng họ không có sự chọn lựa nào vì tội lỗi của họ là để mưu ích cho tha nhân.

Đối với tội sát nhân họ sẽ nói rằng là để trả thù cho cái chết của kẻ khác.

Đối với tội mại dâm họ sẽ nói rằng điều đó giúp gia đình họ có được cái ăn.

Đối với tội phá thai, họ sẽ nói rằng điều này đem lại lợi ích cho cuộc sống của bà mẹ và làm cho cuộc sống của bà mẹ trở nên dễ dàng hơn. Còn trong trường hợp lệch lạc về tính dục, họ sẽ nói rằng đó đơn giản là điều tự nhiên.

Trong trường hợp những kẻ tham gia vào việc thờ tà thần, họ sẽ nói rằng đó chỉ là trò chơi không gây nguy hại, tuy nhiên họ lại tôn vinh con thú khi tham gia vào việc thờ tà thần.

Khi họ bách hại tha nhân và hủy hoại không chỉ thanh danh, mà còn hủy hoại sinh kế của người ta, họ sẽ nói rằng đó là sự trừng phạt cần thiết vì tội lỗi của người ta.

Khi họ hủy hoại tâm trí, linh hồn và thể xác người ta bằng sự độc tài, họ sẽ nói rằng vì họ muốn điều tốt cho người ta.

Khi họ tìm cách tạo ra một thứ Bí Tích trong các Giáo Hội của Ta bằng một sự xúc phạm hết sức tởm, họ sẽ nói rằng đó là vì quyền lợi như bao người khác của những cặp đôi đồng giới.

Khi họ hủy hoại Giáo Hội của Ta từ bên trong, họ sẽ nói rằng tất cả mọi tôn giáo đều bình đẳng như nhau. Họ sẽ biện minh rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất nên họ có thể đưa ra một giáo thứ giáo hội của tà giáo.

Những kẻ tội lỗi đó là những người mất linh hồn mà Ta nói tới. Để giúp họ, trước tiên con phải nhìn sâu vào trong tâm hồn họ. Hãy nghĩ về họ như những người con hay như những người anh chị em của con. Hãy nhìn họ qua Ánh Mắt của Thiên Chúa. Rồi con sẽ cảm nhận được tình yêu.

Nhưng nỗi kinh hoàng sẽ ngự trị trong con vì con biết rõ trong thâm tâm mình về nỗi kinh hoàng mà họ sẽ phải đối mặt. Con phải cầu nguyện nhiều biết bao để họ sớm nhận ra Sự Thật.

Con phải cầu nguyện nhiều biết bao cho phần rỗi của những linh hồn này. Từng con cái của Thiên Chúa, bao gồm cả những linh hồn đen tối, đều được yêu thương.

Tội lỗi của họ phải bị diệt trừ trước khi tất cả con cái Thiên Chúa có thể hiệp nhất nên một gia đình trong Vương Quốc Mới của Ta.

Hỡi con gái của Ta, con đã được ban cho mọi ân sủng và khí giới để diệt trừ tội lỗi và để cứu rỗi không chỉ linh hồn con mà còn cứu linh hồn của tha nhân.

Cảm ơn con, con gái của Ta, vì con đã đáp lại Lời Mời Gọi của Ta.

Con còn rất nhiều việc phải làm.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#589/ Các con đừng để cho nỗi sợ hãi về tương lai chế ngự các con vì đó không phải là mong muốn của Ta (21-10-2012)

Chúa Nhật ngày 21 tháng 10 năm 2012, lúc 17:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, biết bao nhiêu người đón nhận những Thông điệp của Ta, lại tỏ ra lo lắng không cần thiết về tương lai của nhân loại. Điều này cũng dễ hiểu.

Họ không được phép nghĩ rằng họ phải buông xuôi tất cả mọi thứ và bỏ qua cuộc sống hàng ngày, bỏ mặc công việc, gia đình, hoặc những người thân yêu của họ, để cứu các linh hồn.

Ta là Chúa Giêsu của các con, Ta sẽ luôn chăm sóc cho những kẻ thuộc về Ta. Các con không có gì phải sợ hãi Ta. Tất cả những gì Ta mời gọi các con là cầu nguyện để cứu các linh hồn.

Các con không được phép để cho nỗi sợ hãi về tương lai chế ngự các con, vì đó không phải là mong muốn của Ta.

Tuy nhiên, Ta mong đợi các con dành thời gian để cầu nguyện và hy sinh, như Ta đã truyền dạy các con trong những Thông Điệp. Hãy tiếp tục cuộc sống hàng ngày của các con, mặc dù Lời Chí Thánh của Ta sẽ mãi mãi thay đổi cách nhìn cuộc sống của các con.

Các con sẽ không bao giờ có những suy nghĩ về của cải thế gian, theo cách mà các con đã từng nghĩ trước đây. Trong khi của cải thế gian vẫn tiếp tục là một phần trong cuộc sống của các con, nhưng giờ đây chúng không còn là chủ nhân trong cuộc sống của các con nữa.

Các con phải nhớ rằng các con không thể làm tôi hai chủ, vì chỉ có một Ông Chủ và đó chính là Thiên Chúa.

Ta không muốn các môn đệ của Ta phải từ bỏ tất cả để theo Ta. Ta cũng không muốn những tín hữu của Ta bỏ bê trách nhiệm hàng ngày của họ để sống theo những Thông Điệp của Ta. Không, tất cả những gì Ta cần là tình yêu của các con. Các con phải sống theo những Lề luật của Thiên Chúa. Hãy sống theo Giáo Huấn của Ta. Hãy đề cao các Bí Tích. Hãy bày tỏ tình yêu thương với tha nhân, và cầu nguyện cho linh hồn của những ai không thể tự giúp chính mình.

Hãy dấn thân trong bình an, trong sự nhận biết rằng Lòng Thương Xót của Ta là vô biên, và Tình Yêu của Ta dành cho nhân loại sẽ vượt qua những việc làm của con thú, và nỗi thống khổ khủng khiếp mà hắn gây ra trong thế giới này.

Hãy sống bình an. Ta chúc lành cho các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#590/ Ta muốn kêu gọi tất cả con cái Thiên Chúa tại Hoa Kỳ (23-10-2012)

Thứ ba ngày 23 tháng 10 năm 2012, lúc 20:30

Hỡi con gái của Ta, Ta muốn kêu gọi tất cả con cái Thiên Chúa tại Hoa Kỳ cầu nguyện cho đức tin của họ.

Cũng như trong các quốc gia Kitô Giáo khác, đức tin của các con cũng sẽ bị tấn công, và người ta sẽ thực hiện mọi nỗ lực nhằm xóa bỏ tất cả những vết tích về Ta, Chúa Giêsu của các con.

Các con phải hình thành càng nhiều Nhóm Cầu Nguyện càng tốt, để kết hiệp với nhau thông qua Thánh Tâm Ta nhờ đó các con sẽ được ban những ân sủng để đứng vững trước cuộc bách hại hết sức khủng khiếp.

Cuối cùng thì đức tin Kitô Giáo, cùng với những tôn giáo khác vốn tôn vinh Cha Ta, sẽ bị cấm đoán.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, các con sẽ được bảo vệ từ Thiên Đàng, nhưng các con phải xin ơn sức mạnh trước cuộc chuyển đổi phản dân chủ vốn sắp sửa diễn ra.

Là quốc gia lớn nhất trên thế giới đang tuyên bố tự do thông qua nền dân chủ, nhưng các con sẽ sớm bị tước mất quyền được là một Kitô Hữu.

Mặc dù các con sẽ bị tước mất quyền được làm Kitô Hữu, nhưng đây sẽ được coi là một động thái dân chủ. Thứ luật pháp mới này, chẳng bao lâu nữa sẽ được đưa vào quốc gia của các con, sẽ được coi là thứ luật lệ bao trùm tất cả để mọi người được đặt dưới quyền của tôn giáo toàn cầu.

Những luật pháp này sẽ mạo phạm đến Thánh Danh Ta, nhưng Ta sẽ không bỏ rơi các con. Ta sẽ ban cho các con tất cả sự trợ giúp mà các con cần. Tất cả những gì các con phải thực hiện là cầu xin Ta.

Ta dõi theo và bảo vệ các con khi thời điểm để lật đổ các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo đang đến gần.

Hỡi các con của Ta, chúng có thể đóng cửa các Giáo Hội, làm xáo trộn các Bí Tích của Ta để các Bí Tích ấy trở nên vô dụng, ngăn cản những tôi tớ được thánh hiến của Ta và ngược đãi các con, nhưng điều đó sẽ trở nên vô dụng.

Quyền lực của chúng sẽ không sánh kịp với đức tin đơn sơ, lòng khiêm nhường và tình yêu của các con dành cho Ta, Chúa Giêsu của các con.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#591/ Các con không được phép chối bỏ những mạc khải tư mà thiếu cân nhắc, hay thiếu sự khiêm nhường cần thiết (24-10-2012)

Thứ tư ngày 24 tháng 10 năm 2012, lúc 21:11

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, điều quan trọng là con không được lắng nghe những kẻ tấn công Lời Chí Thánh của Ta.

Hãy phớt lờ trước những nỗ lực mà giờ đây người ta sẽ thực hiện nhằm chối bỏ những Thông Điệp Thánh Thiêng của Ta, đặc biệt là bởi những kẻ tự xưng là những nhà thần học Công Giáo.

Như Ta đã từng nói với con, những đợt tấn công khủng khiếp nhất sẽ đến từ những người trong Giáo Hội Công Giáo, những người tuyên bố là nhận biết Ta, nhưng họ lại không hiểu được Sách Khải Huyền hoặc những bí mật trong Sách Khải Huyền.

Họ không thể hiểu được những điều ấy, vì Ta, Chiên Thiên Chúa vẫn chưa tỏ cho họ biết mọi sự.

Họ làm cho Ta thất vọng biết bao. Họ gây tổn thương cho Ta biết dường nào. Vì mỗi một lần họ nhạo cười những Thông Điệp của Ta là họ đóng thêm một chiếc đinh nữa vào Thân Mình Ta. Vì đối với mỗi một lệnh truyền mà Ta ban vì lợi ích của các linh hồn, mà họ lại chống đối kịch liệt, thì họ lại đóng đinh Ta một lần nữa.

Tuy nhiên, vẫn không có vấn đề gì cho dù họ gây tổn thương cho Ta biết bao vì Ta sẵn lòng chết thêm ngàn lần nữa nếu như điều ấy cứu thêm được một linh hồn.

Hỡi con gái của Ta, họ có thể chối bỏ những Thông Điệp của Ta; họ có thể nhạo báng con, và chối bỏ Ta, nhưng họ sẽ không ngăn cản được sự việc rằng cuối cùng Thánh Ý của Cha Ta cũng đang được hoàn tất.

Những linh hồn đáng thương ấy đôi lúc lại tin rằng họ đang hành xử một cách đầy trách nhiệm khi nói cho mọi người không đón nhận những Thông Điệp của Ta.

Những gì họ đang thực hiện lại ngăn cản Lời của Thiên Chúa đến với con cái của Người. Nếu họ tiếp tục thực hiện điều này, thì họ sẽ phải câm lặng bởi Bàn Tay của Thiên Chúa.

Không một ai có thể ngăn cản được Ta trong công cuộc cứu rỗi các linh hồn.

Đối với những tôi tớ được thánh hiến của Ta, những người cố chấp ngăn cản con người lắng nghe Lời Ta, các con hãy biết điều này.

Những lời báng bổ không dứt cùng những lời lên án đầy phạm thượng của các con sẽ tước đi những ân huệ được ban cho các con trong ơn gọi của các con. Nếu các con không cầu nguyện để xin Ta ban cho các con những câu trả lời mà các con cần, thì Ta không thể không thể giúp được các con.

Các con không bao giờ được phép chối bỏ những mạc khải tư mà không cân nhắc, hoặc thiếu sự khiêm nhường cần thiết. Ngay cả sau khi cân nhắc, các con cũng không được phán xét những lời tuyên bố trong những mạc khải. Hãy giữ im lặng.

Hãy luôn cầu nguyện để có được ơn phân định. Nếu làm ngược lại, thì các con sẽ mắc phạm một trong những tội nặng nề nhất trong Mắt Cha Ta – Tội ngăn cản Người cứu rỗi các linh hồn qua Lời Chí Thánh của Thánh Tử Người.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#592/ Đức Trinh Nữ Maria: Giáo Hội còn sót lại của Con Mẹ sẽ tiếp tục phát triển (25-10-2012)

Thứ năm ngày 25 tháng 10 năm 2012, lúc 07:30

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, càng ngày càng có nhiều người được đưa đến với những Thông Điệp Thánh Thiêng dành cho toàn thể nhân loại, nhiều hơn bao giờ hết.

Nhiều người không hiểu mục đích thực sự của những Thông Điệp này. Những gì họ cần phải biết đó là những Thông Điệp này chính là một Tặng Ân dành cho nhân loại nhằm mang lại sự hoán cải.

Những Thông Điệp này đang được ban cho nhân loại nhằm dẫn dắt các linh hồn đến với thói quen cầu nguyện nhờ đó họ tham dự vào các Bí Tích Thánh.

Trên tất cả, những Thông Điệp này mang lại sự điềm tĩnh và bình an cho linh hồn để ngày càng có nhiều hơn nữa những con cái Thiên Chúa trở nên xứng đáng bước vào Thiên Đàng Mới.

Vì thành quả của những Thông Điệp này mà người ta sẽ chứng kiến đức tin của con cái Thiên Chúa.

Giáo Hội còn sót lại của Con Mẹ sẽ tiếp tục phát triển nhờ vào những Thông Điệp này và những Thông Điệp Thánh Thiêng khác đang được ban cho các thị nhân đích thực trên toàn thế giới.

Thiên Chúa quá yêu thương con cái của Người đến nỗi Người sẽ làm mọi sự để bảo đảm rằng tất cả các linh hồn được ban ơn cứu rỗi.

Thánh tử của Mẹ đã chuẩn bị thật tốt và tất cả những kế hoạch của Người, được thực hiện thông qua những Thông Điệp này, sẽ được hoàn tất.

Chính vì thế mà các con không bao giờ được phép cảm thấy tuyệt vọng. Niềm Hy vọng là điều quan trọng trên hết.

Lòng tín thác vào Thánh Tử của Mẹ, khi các con hoàn toàn đầu phục trước Thánh Nhan Người, có nghĩa là Người có thể hoàn tất những kế hoạch để cứu vớt từng tội nhân nhờ vào việc các con tận hiến cho Người.

Hỡi các con, các con phải dâng lời hứa để đón nhận những lệnh truyền của Người, và Tình Yêu của Người sẽ bảo bọc các con để làm cho các con nên mạnh mẽ.

Mẹ của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#593/ Ta mong muốn rằng đạo binh của Ta đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này để cầu cho sự Vinh Thắng của Giáo Hội còn sót lại (25-10-2012)

Thứ năm ngày 25 tháng 10 năm 2012, lúc 21:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con phải khuyến khích tất cả những tín hữu của Ta tiếp tục thành lập các Nhóm Cầu Nguyện ở khắp mọi nơi.

Đã đến lúc để Ta kêu gọi và quy tụ tất cả các con nhằm hình thành đạo binh của Ta, nhờ đó cuộc chiến dẫn đến sự vinh thắng muôn đời có thể bắt đầu vào ngay ngày hôm nay.

Hỡi con gái của Ta ngày 9 tháng 11 năm 2012 là kỷ niệm hai năm lần đầu tiên Ta mời gọi con. Ta mong muốn đạo binh của Ta đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này để cầu cho sự Vinh Thắng của Giáo Hội còn sót lại.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (82) Cầu cho sự Vinh Thắng của Giáo Hội còn sót lại

Lạy Chúa Giêsu là Vua và là Đấng Cứu Độ nhân loại, chúng con nguyện dâng Chúa danh dự, lòng trung thành và những việc làm của chúng con, để tuyên xưng Vinh Quang của Chúa cho hết thảy mọi linh hồn.

Xin giúp chúng con có được sức mạnh và lòng trông cậy, để luôn đứng lên rao giảng Sự Thật.

Xin đừng để chúng con do dự hoặc trì hoãn vững bước hướng đến chiến thắng, trong kế hoạch của chúng con nhằm cứu lấy các linh hồn.

Chúng con nguyện đầu phục bằng tất cả tâm hồn và mọi sự thuộc về chúng con, để chúng con thoát khỏi những trở ngại khi chúng con tiếp tục con đường chông gai hướng tới Cổng Thiên Đàng Mới.

Chúng con yêu mến Chúa, lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, Đấng Cứu Thế và là Đấng Cứu Chuộc yêu dấu của chúng con.

Chúng con xin hiệp nhất tâm trí, thân xác và linh hồn trong Thánh Tâm Chúa.

Xin tuôn đổ trên chúng con Ơn bảo vệ của Chúa.

Xin che chở chúng con trong Máu Châu Báu Chúa, để chúng con được tràn đầy lòng can đảm và tình yêu, nhằm đứng lên công bố Sự Thật về Vương Quốc Mới của Chúa. Amen.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, Ta mời gọi các con quy tụ lại để trở nên lớn mạnh và loan truyền Lời Chí Thánh của Ta cho mọi quốc gia. Ta mời gọi các con hãy luôn quy hướng về Ta và cùng làm việc với Ta để hướng tới sự vinh thắng cuối cùng của ơn cứu rỗi.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#594/ Họ sẽ chất vấn và phân tích Lời Ta vì sợ phạm phải sai lầm khủng khiếp (26-10-2012)

Thứ sáu ngày 26 tháng 10 năm 2012, lúc 11:06

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, các môn đệ của Ta còn rất nhiều việc phải làm để thanh tẩy trái đất khỏi sự tàn phá đang lan tràn, sự tàn phá như thể một tấm màn bao trùm lên nhiều người vốn không còn tin vào Thiên Chúa.

Biết bao nhiêu người trên thế giới đang lang thang trong vô định mà không hề có bất kỳ cảm nhận nào về hướng phải đi. Họ hoàn toàn trống rỗng về tâm linh và không hay biết gì về Tình Yêu Thiên Chúa. Họ là những linh hồn mà Ta khao khát và Ta mong muốn bảo bọc họ trong Sự Thật.

Hỡi các tín hữu của Ta, các con phải đến với họ và nói với họ rằng Ta, Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm Người, Đấng Mêsia, sẽ sớm ngự đến. Họ phải biết rằng họ sẽ không bị loại bỏ, chính vì các con trong thế hệ này mà giờ đây Ta sẽ ngự đến.

Nhiều người khác, những người có nhận thức về sự hiện hữu của Thiên Chúa sẽ tò mò, nhưng họ sẽ do dự trong việc đón nhận những Thông Điệp của Ta.

Những người khác nữa vốn loan báo Lời Ta và là những Kitô Hữu nhiệt thành, nhưng họ lại thận trọng và chậm đón nhận tất cả những gì Ta nói.

Họ sẽ chất vấn và phân tích Lời Ta vì sợ phạm phải sai lầm khủng khiếp. Họ sợ rằng họ đang bị đưa vào sự dối trá.

Và rồi sẽ có hàng giáo sĩ trong những Giáo Hội thuộc Kitô Giáo trỗi dậy và đáp lại Lời Mời Gọi của Ta. Một số người sẽ nhanh chóng đáp lại Lời Mời Gọi của Ta vì họ sẽ cảm nhận được Tình Yêu của Ta tuôn chảy trong huyết quản của họ khi họ đọc những Thông Điệp của Ta.

Những người khác sẽ cảm nhận được một lời mời gọi ngay tức khắc nhờ Ơn Chúa Thánh Thần, vốn hiện diện trong Lời Chí Thánh của Ta. Một số người sẽ thận trọng hơn những người khác, nhưng cuối cùng, họ sẽ lên đến hàng triệu người.

Chính vì thế mà các con, những tín hữu của Ta phải kiên trì. Trong khi nhiều người lúc ban đầu sẽ khước từ các con nhân Danh Ta nhưng họ sẽ thay đổi. Khi Sự Thật được người ta biết đến một cách rộng rãi và được đón nhận thì người ta sẽ tìm kiếm các con. Con người phải đón nhận Lời Ta bằng tình yêu và lòng tôn kính mặc dù họ sẽ phải chịu đau khổ khi thực hiện điều này.

Cho dù biết bao nhiêu chống đối nổi lên chống lại Ta thì cũng không hề gì, vì Sứ Vụ của Ta sẽ không thất bại.

Hãy cố gắng chịu đựng sự chống đối mạnh mẽ.

Hãy chấp nhận sự ngược đãi mà người ta dành cho các con vì những Thông Điệp này.

Điều này là có thể hiểu được khi Lời của Thiên Chúa được tuôn đổ trên thế giới. Những ai ở trong bóng tối sẽ không đón nhận Lời Ta vì điều ấy sẽ phá vỡ cuộc sống của họ.

Lời Ta sẽ làm cho con người phải đánh giá lại đức tin của họ, một điều mà họ không muốn phải đối mặt.

Việc đón nhận Lời Ta có nghĩa là họ sẽ phải thay đổi lối sống của họ. Đáng buồn thay, họ không muốn thay đổi lối sống của họ vì điều này không hề thích thú gì đối với họ.

Ta sẽ không ngơi nghỉ cho đến khi Ta có thể làm cho họ hiểu được Sự Thật. Ta cũng không muốn các con, những môn đệ của Ta, dừng lại cho đến khi càng nhiều người càng tốt, hiệp nhất nên một trong Ánh Mắt của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#595/ Hỡi con gái của Ta, những ai xúc phạm đến Lời Ta ban cho con đều khiến cho Ta đau khổ thấu đến tận xương tủy (26-10-2012)

Thứ sáu ngày 26 tháng 10 năm 2012, lúc 18:00

Hỡi con gái của Ta, Vương Quốc của Ta trên trái đất sắp trở thành hiện thực.

Như Chúa Cha Hằng Hữu yêu dấu của Ta đã hứa ban từ lâu, thì Vương Quốc Mới, Thiên Đàng Mới là tặng ân trọng đại nhất.

Bí quyết để hiểu được Vương Quốc Mới của Ta nằm trong mầu nhiệm của sự đau khổ của Ta nơi Vườn Giệtsimani. Khi Ta sấp mình xuống đất trước mặt Chúa Cha mà than khóc trong đau đớn vì sự hư mất của các linh hồn trong tương lai, những người sẽ bị thiêu đốt trong lửa Hỏa Ngục, mặc cho Hiến Tế của Ta trên Thập Giá.

Nỗi hổ nhục của Ta khi Ta ở trong tay Philatô không làm Ta đau đớn bởi sự chế nhạo của đám đông, nhưng đau đớn vì Ta biết rằng chính những linh hồn đó sẽ bị hư mất đối với Ta. Vì vậy mà Ta đã khóc những giọt nước mắt đau buồn khi nhìn thấy họ bị lừa dối bởi Satan, một thế lực sự dữ mà họ không thể nhìn thấy nhưng lại là kẻ đã tàn phá trọn vẹn con người họ.

Hỡi con gái của Ta, khi con nhìn thấy Ta lo lắng thì đó là có lý do chính đáng. Đối với những linh hồn đang thốt ra những lời phỉ báng chống lại những Thông Điệp này thì Ta cũng khóc vì họ. Họ không được kết hiệp hoàn toàn với Ta. Vì tội kiêu căng, ngạo mạn, thiếu hiểu biết và thiếu lòng khiêm nhường, nên họ xúc phạm đến Lời Ta.

Và rồi họ tìm cách ngăn cản tâm hồn của những người mà Ta muốn đánh động, để họ khỏi đón nhận Lời Chí Thánh của Ta.

Ta cũng khóc cho những con người này, vì họ không biết được những hậu quả nghiêm trọng trong hành động của họ khi họ phản bội Lời Chân Thật của Ta khi mà giờ đây Lời Ta đang được tỏ bày cho tất cả mọi con cái Thiên Chúa.

Biết bao nhiêu linh hồn sẽ bị tước mất cơ hội đón nhận Lời Ta, cũng sẽ bị hư mất, điều này xảy ra là vì hành động của những kẻ nói rằng họ thay mặt Ta trên trần thế này.

Như Ta đã phải chịu nỗi thống khổ khủng khiếp khi phải đối mặt với sự nhạo báng của những kẻ đứng bên ngai vàng của Phongxiô Philatô thế nào thì ngày nay Ta cũng phải chịu nỗi thống khổ khủng khiếp y như vậy.

Hỡi con gái của Ta, những ai xúc phạm đến Lời Ta ban cho con, đều khiến Ta đau khổ thấu đến tận xương tủy.

Họ đã đóng những chiếc đinh cuối cùng vào linh hồn đau khổ của Ta khi Ta một lần nữa tìm cách cứu lấy nhân loại khỏi sự hủy diệt.

Hãy cầu nguyện để Chúa Cha, vì lòng thương xót của Người mà tha thứ cho những linh hồn đang ra sức để làm cho Lời của Thiên Chúa trở nên vô hiệu bởi bàn tay của tên lừa dối điều khiển.

Hỡi con cái của Ta, hãy cảnh giác với những người đang kịch liệt chống đối Lời Ta qua những Thông Điệp này. Các con phải cầu nguyện cho linh hồn của họ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#596/ Chính do bàn tay của họ mà sấm sét, động đất và sóng thần sẽ tàn phá trái đất (27-10-2012)

Thứ bảy ngày 27 tháng 10 năm 2012, lúc 21:35

Hỡi con gái của Ta, có một kế hoạch để bắt đầu công cuộc tuyên truyền toàn cầu.

Công cuộc tuyên truyền này không phải để rao giảng về Thiên Chúa. Thay vào đó, nó sẽ rao giảng một sự dối trá, vốn sẽ tuyên bố rằng Thiên Chúa không hề hiện hữu và Thiên Chúa không thể hiện hữu.

Họ sẽ dùng lý lẽ của con người và sự đánh giá khoa học để tuyên bố rằng Thiên Chúa chỉ là một điều hư ảo trong trí tưởng tượng của con người.

Cuộc tuyên truyền này không phải là ngẫu nhiên mà là một chiến dịch được hoạch định và phối hợp chặt chẽ, chiến dịnh này do những kẻ vô thần, vốn trung thành với tên ác quỷ chủ mưu.

Tâm hồn, tâm trí và linh hồn của họ đã bị Satan cướp mất, hắn dùng sự kiêu ngạo do trí khôn của con người, để ngạo mạn tuyên bố những điều dối trá nhằm ngăn chặn Sự Thật.

Đây là một kế hoạch để biến tâm hồn con người ở khắp mọi nơi trở nên chai đá, giống hệt như chính tâm hồn lạnh giá và vô cảm của họ. Khi ấy sẽ có một thông báo rằng một tôn giáo mới để thay thế sẽ được đưa vào thành luật.

Thứ tôn giáo toàn cầu này sẽ tỏ lòng tôn kính con thú, chính vì bởi bàn tay của những kẻ làm nô lệ cho tên vua của bóng tối mà tội ác tàn bạo sẽ xảy ra.

Những kẻ vô thần chủ mưu thực hiện kế hoạch này, là những đồ đệ nhiệt thành của Satan.

Hãy biết chắc rằng họ tôn thờ con thú và không hề nghĩ gì về tổn thương và đau khổ do những hành động của họ gây ra.

Công việc của họ là phá bỏ lòng trung thành với Thiên Chúa Duy Nhất và Chân Thật, một Thiên Chúa yêu thương từng con cái mà Người đã tạo dựng. Họ sẽ khước từ những nỗ lực mà giờ đây Thiên Đàng đang thực hiện để cứu nhân loại khỏi sự hủy diệt cuối cùng.

Chính do bàn tay của họ mà sấm sét, động đất và sóng thần sẽ tàn phá trái đất.

Họ sẽ bị chặn đứng.

Họ sẽ phải chịu đau khổ khủng khiếp và định mệnh đau đớn tột cùng của họ đã được tiên báo.

Trận chiến Armageddon giữa thiện và ác sẽ diễn ra khốc liệt vì Thiên Chúa sẽ chẳng ngồi nhìn và để cho sự tàn phá khủng khiếp ấy diễn ra.

Những cuộc trừng phạt khủng khiếp, với mức độ vô cùng mạnh mẽ, sẽ quét sạch những người vô thần khước từ Lời của Thiên Chúa.

Cầu nguyện với Thiên Chúa để nài xin Lòng Thương Xót, là cách duy nhất để giảm nhẹ những hình phạt khủng khiếp ấy.

Lời cầu nguyện của các con để nài xin ơn tha thứ cho những tội lỗi của họ, chính là phương cách duy nhất để có thể cứu lấy những linh hồn ấy.

Hỡi con gái của Ta, nhiều sự tàn phá sẽ xảy ra do việc làm độc ác của những tổ chức vô thần đang manh tâm giáng xuống trái đất.

Nhiều người không hề hay biết mức độ nghiêm trọng trong các hành động của họ.

Tuy nhiên, nhiều người biết chính xác những gì họ đang làm vì họ là những kẻ lừa dối.

Họ tin vào Thiên Chúa nhưng lại chọn kẻ thù của Người là tên ác quỷ làm chúa theo ý riêng của họ.

Tất cả những gì họ muốn là cướp đi các linh hồn.

Thiên Chúa Cha sẽ can thiệp bằng Quyền Năng của Người, không chỉ để trừng phạt họ, mà còn để cứu các linh hồn trước khi họ bị cướp khỏi Tay Người.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#597/ Thiên Chúa Cha: Chính để cứu những linh hồn vô tội bị tàn phá bởi những kẻ lừa dối, mà Ta trừng phạt những kẻ độc ác (28-10-2012)

Chúa Nhật ngày 28 tháng 10 năm 2012, lúc 18:00

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, chỉ có một số ít người được ban cho Ơn Thông Hiểu về những mầu nhiệm của Thiên Chúa, tuy nhiên, khi ấy Ta vẫn ban cho họ ơn để thông hiểu rất nhiều điều.

Nhiều người cảm thấy khó hiểu Lời Chí Thánh của Ta, tuy nhiên Lời Ta lại rất đơn giản.

Ta yêu các con cái của Ta, nhưng họ bị cướp mất khỏi tay Ta từ khi Ađam và Evà bị mất đi quyền được sống trong Vương Quốc của Thiên Chúa. Bị cám dỗ bởi con rắn ghen tuông – kẻ đã từng được ban cho mọi vinh dự và đặc ân – con cái của Ta đã quay lưng lại với Vương Quốc đầy Vinh Hiển này trên trái đất.

Họ đã quay lưng với sự sống vĩnh cửu và chính vì thế mà tất cả con cái họ từ thế hệ này đến thế hệ khác, đã phải chịu đau khổ.

Sau đó Thánh Tử của Ta đã được sai đến để cứu con cái Ta khỏi Hỏa Ngục đời đời bằng cách giải thoát họ khỏi tội lỗi. Giờ đây Người sẽ đến để từng bước đưa Thiên Đàng của thuở ban đầu đến với trái đất, theo đúng Thánh Ý của Ta thuở ban đầu.

Hỡi con gái của Ta, giờ đây những sự chuẩn bị đang được thực hiện để khởi sự cuộc chiến nhằm cứu lấy các linh hồn.

Hãy nói với con cái Ta rằng, Ta đang ban xuống cho họ những đặc ân.

Những ân sủng này sẽ ban cho họ thêm sức mạnh khi họ cầu nguyện để giảm nhẹ những cuộc trừng phạt. Nhờ những lời cầu nguyện và nài xin của con cái Ta, họ không chỉ cứu được linh hồn của những người vô thần đã xúc phạm đến Ta, mà còn có thể giảm nhẹ Bàn Tay trừng phạt của Ta, vốn sẽ giáng xuống để ngăn chặn những kẻ rao giảng nhân danh con thú.

Ta trừng phạt con cái Ta mà đau khổ trong lòng. Ta thực hiện điều này không chỉ để trừng phạt những kẻ gây nên tội ác khủng khiếp, mà còn để ngăn chặn chúng cướp đi các linh hồn bằng những sự dối trá của chúng.

Chính để cứu các linh hồn vô tội đang bị tàn phá bởi những kẻ lừa dối mà Ta trừng phạt kẻ ác.

Con cái của Ta phải trở nên mạnh mẽ vì lợi ích của tất cả các linh hồn.

Lời cầu nguyện sẽ là vũ khí đánh bại con thú. Không phải bởi chiến tranh, bởi quyền lực của những kẻ được bầu vào những vị trí cao hay là nhờ vào những vị lãnh đạo các giáo hội của Ta trên trái đất, mà sự tàn phá sẽ dừng lại.

Chính nhờ vào đức tin của những ai trung thành với Ta, Thiên Chúa Tối Cao, và nhờ vào những người đón nhận Thánh Tử của Ta, Chúa Giêsu Kitô như là Đấng Cứu Thế, mà nhân loại mới được cứu.

Hỡi những con cái trung tín của Ta, các con sẽ là nhân tố chính trong việc cứu rỗi tất cả con cái Ta. Lời cầu nguyện của các con sẽ được nhận lời. Lời cầu xin của các con để cứu các tội nhân sẽ được nhận lời.

Ta yêu thương các con. Ta cám ơn các con đã bày tỏ tình yêu dành cho Thánh Tử của Ta. Ta chúc lành cho các con.

Cha đầy yêu thương của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#598/ Những cuộc trừng phạt khủng khiếp của Thiên Chúa, mạnh mẽ đến nỗi người ta chưa từng được chứng kiến từ trước đến nay, đều có thể được giảm nhẹ (29-10-2012)

Thứ hai ngày 29 tháng 10 năm 2012, lúc 15:30

Hỡi con gái của Ta, như Ta đã từng nói, trào lưu của sự thay đổi đã bắt đầu khi Bàn Tay của Chúa Cha giờ đây đang giáng xuống để trừng phạt không chỉ ở Hoa Kỳ mà còn nhiều những quốc gia khác nữa.

Tất cả những biến động sinh thái ở khắp mọi nơi, sẽ tiếp diễn cho đến khi nhân loại được thanh tẩy xong.

Các con phải cầu nguyện để những linh hồn khước từ Thiên Chúa có thể được cứu khỏi Lửa Hỏa Ngục nhờ vào lòng quảng của tha nhân trong những lời cầu nguyện của họ.

Những dấu chỉ này là để cho nhân loại thấy rằng thời gian đã thay đổi. Không một sự gì còn được như trước đây nữa, cho đến khi trái đất được thanh tẩy để Cuộc Quang Lâm có thể diễn ra.

Vào lúc này đây, khi tội lỗi đang tàn phá trái đất thì trái đất không xứng đáng đón nhận Đấng Mêsia.

Hỡi các tín hữu của Ta, những dấu chỉ này thuộc về thời cuối và các con phải chuẩn bị tâm hồn mình.

Chẳng bao lâu nữa, không ai là không nhận ra Bàn Tay công thẳng của Chúa Cha, kể cả những người vô thần có tâm hồn chai đá.

Tuy nhiên, những cuộc trừng phạt khủng khiếp của Thiên Chúa, mạnh mẽ đến nỗi người ta chưa từng được chứng kiến từ trước đến nay, đều có thể được giảm nhẹ và giảm bớt nhờ lời cầu nguyện của các con.

Tuy nhiên, các hình phạt sẽ tiếp tục cho đến khi nào nhân loại đón nhận Sự Thật.

Ngày của Thiên Chúa. Ngày của Cuộc Quang Lâm đang đến gần tuy nhiên nhiều biến cố phải xảy ra trước.

Đây là khoảng thời gian khó khăn đối với toàn thể con cái Thiên Chúa, kể cả những ai có đức tin mạnh mẽ. Tuy nhiên, đối với những ai tỏ lòng yêu mến và trung thành với Ta, Chúa Giêsu của họ, thì nhiều người sẽ sống bình an vì họ biết rằng Ta đến để đem họ vào Thiên Đường Mới của Ta.

Sự thịnh vượng của Vương Quốc Mới này phải là điều mà các con khát khao và các con phải ao ước đón nhận Tặng Ân trọng đại này.

Hãy mạnh mẽ và hãy tín thác vào Ta. Các con phải hiểu rằng Chúa Cha buộc phải trừng phạt những kẻ đang hoạch định những hành động khủng khiếp. Người đã hứa chặn đứng các hành động của chúng và sẽ quét sạch chúng.

Giờ đây người ta sẽ được chứng kiến những dấu chỉ khắp mọi nơi trên thế giới để bảo đảm rằng nhân loại không còn nghi ngờ gì về việc Quyền Lực của Ai đang được thực thi.

Chỉ có Thiên Chúa mới có thể điều khiển được Quyền Lực hết sức mạnh mẽ ấy. Bất kỳ thứ quyền lực nào khác cũng sẽ mau qua đi. Quyền Lực của Thiên Chúa là toàn năng và sẽ không bao giờ một người phàm nào có thể vượt thắng được Đấng Tạo Hóa và Đấng dựng nên muôn vật hữu hình và vô hình.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#599/ Thế giới vào thời điểm này, dù chỉ đề cập tới chuyện tin vào Ta cũng đủ làm cho các con cảm thấy xấu hổ rồi (30-10-2012)

Thứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2012, lúc 19:10

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, con phải biết rằng nỗi thống khổ mà giờ đây con phải chịu vì Danh Ta sẽ tiếp diễn cho đến ngày sau hết của Sứ Vụ này.

Đây quả thật là điều khó để con có thể đón nhận nhưng con phải biết điều này. Sứ Vụ này là gian khó nhất so với tất cả những Sứ Vụ được ban cho nhân loại trước đây. Con sẽ bị đẩy đến chỗ khốn cùng và cảm thấy bị cô lập và đơn độc. Tiếng nói của con sẽ không được đón nhận, tuy nhiên Lời Chí Thánh của Ta sẽ đánh động tâm hồn của hàng triệu người.

Con sẽ luôn chú tâm vào Thánh Ý của Ta, tuy nhiên con sẽ luôn cảm thấy thiếu mạnh mẽ.

Vì lòng tín thác của con vào Ta nên sự yếu đuối lại chính là sức mạnh của con. Vì điều này mà Ta sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi con hay để con một mình mà không có một sự trợ giúp của tha nhân. Tuy nhiên, con sẽ phải đơn độc bước đi trong Sứ Vụ này. Người đồng hành duy nhất của con chính là Ta. Ta sẽ liên kết nỗi thống khổ của chúng ta nên một

Hỡi con gái của Ta, con sẽ luôn cần đến những Ân Sủng của Ta để có sức chịu đựng đau khổ. Để kiên vững trong Sứ Vụ này và để công bố Lời Chí Thánh của Ta cho một thế giới vô ơn là điều không dễ dàng chút nào. Điều này đòi hỏi một cảm nhận sâu sắc về sự kiên định và lòng can đảm.

Điều này cũng dành cho tất cả môn đệ của Ta, bao gồm những ai yêu mến Ta nhưng lại không đón nhận những Thông Điệp này.

Hỡi đạo binh nhiệt thành của Ta, trở ngại mà các con sẽ phải đối mặt trong giai đoạn này của Sứ Vụ sẽ gia tăng đối với tất cả các con.

Với lòng tự trọng, các con phải nhìn nhận rằng khi các con bước theo Ta thì các con sẽ phải chịu đau khổ. Rất ít linh hồn có thể chống chọi được với đau khổ vốn ảnh hưởng tất cả những ai tuân theo những Giáo Huấn của Ta.

Thế giới trong thời điểm này, dù chỉ đề cập tới chuyện tin vào Ta, Chúa Giêsu của các con, cũng đủ làm cho các con cảm thấy xấu hổ rồi.

Nó không chỉ gây khó chịu cho các con khi các con công khai làm chứng cho lòng trung thành của các con đối với Ta; các con còn phải chịu đau khổ vì Ta nữa.

Hãy nhớ rằng, chịu đau khổ cũng là một đặc ân. Vì rất khó để có thể chịu đựng được đau khổ nên nhiều linh hồn đã quay lưng lại với Ta. Nhưng các con hãy nhớ điều này, khi các con đau khổ vì Danh Ta thì Ta sẽ gìn giữ và đổ tràn ân sủng của Ta trên các con. Mặc dù các con đau khổ nhưng điều này lại mang đến cho các con sự bình an trong tâm hồn.

Hỡi con gái của Ta, xin con đừng bao giờ bỏ cuộc. Đừng bao giờ cảm thấy mình bị bỏ rơi vì mỗi khi con cảm thấy cô đơn thì Ta lại ở gần bên con hơn. Ta đang ở gần bên con trong những lúc con đau khổ. Con phải tiếp tục cầu xin tất cả những sự trợ giúp mà con có thể cần bằng cách kêu cầu Mẹ yêu dấu của Ta và tất cả các thánh trợ giúp con.

Chẳng bao lâu nữa, con sẽ phải nhìn nhận rằng việc gia tăng đau khổ là một kết quả trực tiếp của sự thù nghịch mà tên ác quỷ chống lại Sứ Vụ này. Hắn vô cùng sợ hãi vì trận chiến của hắn đang đến hồi kết. Hắn thù ghét con vì nhiều linh hồn đang được cứu nhờ vào Sứ Vụ này.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#600/ Các con đã được ban cho khí giới. Hãy dùng đến khí giới (01-11-2012)

Thứ năm ngày 1 tháng 11 năm 2012, lúc 18:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, giờ đây con phải trỗi dậy và quy tụ mọi người nên một trong tình yêu để chuẩn bị cho những thời điểm khốn khó ở phía trước.

Hỡi đạo binh mạnh mẽ của Ta, các con được chúc lành và được bảo vệ bởi Ấn Tín của Chúa Cha, Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống.

Cho dù người ta có tấn công các con từ mọi hướng bằng bất cứ thứ gì ném về phía các con thì hãy nhớ rằng Ta ở cùng các con.

Nhiều biến cố bao gồm những biến động sinh thái, những cuộc chiến tranh, sự ly giáo trong Giáo Hội của Ta trên trái đất, các chế độ độc tài trên từng quốc gia của các con, tất cả đều liên kết chặt chẽ với nhau trong cùng một giuộc, và sẽ diễn ra đồng thời.

Biết bao nhiêu sự đổ vỡ, sẽ gây ra khóc lóc và nghiến răng, nhưng chỉ có một điều vẫn còn nguyên vẹn, đó là Quyền Năng của Thiên Chúa và Tình yêu của Người dành cho tất cả con cái Người.

Hỡi đạo binh của Ta, trận chiến này sẽ xảy ra trên thế giới và các con không được phép run sợ. Tất cả mọi sự đều tốt đẹp trong Vương Quốc của Ta và các con được bảo đảm vững chắc một chỗ ở. Giờ đây các con hãy quan tâm đến những người khác.

Các con đã được ban cho khí giới. Hãy dùng đến khí giới. Những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta sẽ giúp giảm bớt nhiều những nỗi kinh hoàng do tội lỗi của nhân loại gây ra. Xin các con hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này để cầu xin cho sự giảm nhẹ những cuộc trừng phạt.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (83) Xin giảm nhẹ những cuộc trừng phạt

Lạy Cha là Thiên Chúa Tối Cao, chúng con là những đứa con đáng thương của Cha, sấp mình trước Ngai Vinh Hiển của Cha trên Thiên Đàng.

Chúng con nài xin Cha giải thoát thế giới khỏi sự dữ.

Chúng con nài xin Lòng Thương Xót của Cha cho linh hồn những ai đang gây khó khăn khủng khiếp cho con cái Cha trên trái đất. Xin Cha tha thứ cho họ.

Xin Cha loại bỏ tên phản Kitô ngay khi hắn tự tỏ mình.

Lạy Cha dấu yêu, chúng con cầu xin Cha nhẹ tay trong Cuộc Trừng Phạt. Thay vào đó, chúng con cầu xin Cha đón nhận những lời cầu nguyện và hy sinh của chúng con để giảm bớt nỗi thống khổ của con cái Cha trong thời gian này.

Chúng con tín thác vào Cha. Chúng con tôn vinh Cha. Chúng con cảm tạ Cha vì hiến tế tuyệt vời của Cha khi Cha sai Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô đến để cứu chúng con khỏi tội lỗi.

Một lần nữa, chúng con chào đón Con Cha, Đấng Cứu Độ nhân loại.

Xin Cha bảo vệ chúng con. Xin gìn giữ chúng con khỏi mọi nguy hại. Xin trợ giúp gia đình chúng con.

Xin Cha thương xót chúng con. Amen.

Hỡi đạo binh của Ta, các con hãy chuẩn bị mọi mặt. Tất cả những gì các con phải làm là tín thác vào Ta. Khi các con hoàn toàn tín thác vào Ta thì các con có thể hiến dâng lên Ta, Chúa Giêsu của các con, tất cả tình yêu, sự hy sinh, những lo lắng và đau đớn của các con.

Khi thực hiện điều này, thì các con phải đặt tất cả mọi sự vào Đôi Tay Chí Thánh và Nhân Từ của Ta.

Cám ơn các con đã đáp lời mời gọi của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#601/ Đức Trinh Nữ Maria: Hãy quay về và cầu xin Thánh Tử của Mẹ dẫn dắt các con đến với Lòng Thương Xót Vô Biên của Người (02-11-2012)

Thứ sáu ngày 2 tháng 11 năm 2012, lúc 14:00

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, bóng tối bao phủ nhân loại, sẽ được người ta chứng kiến theo nhiều cách khác nhau.

Những thứ luật pháp được đưa ra, sẽ gây chia rẽ từ trong gia đình và sẽ là chứng cớ cho ảnh hưởng của tên ác quỷ đối với các chính phủ của các con.

Luật pháp được đưa ra nhằm dung túng cho việc phá thai, khiến cho Tâm Hồn Chúa Cha tan nát. Không ai có quyền can thiệp vào Công Trình Tạo Dựng của Thiên Chúa, tuy nhiên đây lại là điều mà nhân loại làm này hàng ngày mà không hề có bất kỳ cảm giác xấu hổ hay tội lỗi nào.

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, con phải siêng năng cầu nguyện cho sự cứu rỗi nhân loại, vì chẳng bao lâu nữa họ sẽ bị chia rẽ làm hai, những người trung thành với Thiên Chúa và những kẻ khước từ Người. Anh em sẽ chia rẽ nhau, những người thân cận chia rẽ nhau, và gia đình cũng sẽ bị chia rẽ làm đôi. Thời điểm này đã từng được báo trước.

Để chắc chắn rằng Thiên Chúa có thể cứu được càng nhiều linh hồn càng tốt, nên Người sẽ ban cho họ nhiều cơ hội để quay trở về với Người.

Giờ đây hãy cầu nguyện cho gia đình, bạn bè và những người thân cận của các con trước khi sự chia rẽ cuối cùng diễn ra. Khi ấy, Cuộc Quang Lâm của Con Mẹ sẽ gần kề.

Hỡi các con của Mẹ, các con đang hết sức hoang mang. Sự hoang mang này cùng với sự trống rỗng trong tâm hồn là vì các con không có niềm tin nơi Thiên Chúa. Không một linh hồn nào có thể sống được nếu không có Tình yêu Thiên Chúa trong tâm hồn họ.

Họ giống như những chiếc tàu trống rỗng đang trôi dạt trên biển cả mà không hề có ý niệm gì về đích đến cuối cùng của họ. Họ trôi nổi vu vơ trong một khoảng không mênh mông mà không một sự gì có thể làm cho họ thỏa mãn được, không một sự gì trên thế giới có thể đem đến cho họ bình an đích thực.

Hãy quay về và cầu xin Thánh Tử của Mẹ dẫn dắt các con đến với Lòng Thương Xót Vô Biên của Người và Người sẽ ban cho các con bình an mà các con phải cố gắng hết sức để có được. Tất cả những gì các con cần phải làm chỉ là cầu xin mà thôi.

Hãy cầu xin Mẹ, Mẹ yêu dấu của các con để Mẹ đem các con đến với Người. Mẹ sẽ luôn luôn dẫn dắt và bảo vệ các con trên từng bước đường.

Mẹ yêu dấu của các con

Nữ Vương Hòa Bình

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#602/ Chẳng bao lâu nữa tội lỗi sẽ không còn nữa. Và tai ương của tội lỗi sẽ trở thành quá khứ (03-11-2012)

Thứ bảy ngày 3 tháng 11 năm 2012, lúc 19:00

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, khi các linh hồn xa lìa Ta, và khi họ bị lôi kéo vào trong tội lỗi, thì họ không được phép sợ hãi Ta.

Hỡi các người tín hữu yêu dấu của Ta, ngay khi các con phạm tội, các con phải ngay lập tức quay về với Ta.

Đừng bao giờ cảm thấy xấu hổ hoặc cảm thấy khó xử khi các con chạy đến với Ta sau khi các con phạm tội. Đây là cách duy nhất để các con có được sức mạnh để lại tiếp tục đồng hành với Ta.

Nếu các con không quay về với Ta mà thay vào đó lại xa lánh Ta, thì các con thậm chí sẽ càng yếu đuối hơn nữa, rồi các con sẽ tự mở lòng mình ra trước những cơn cám dỗ mà tên ác quỷ bày ra trước mắt các con hàng ngày.

Tội lỗi là thứ mà từng con trẻ được sinh ra cùng với nó. Và tội nguyên tổ phải được tẩy trừ nhờ Bí Tích Rửa Tội. Nhưng ngay cả khi ấy, các linh hồn vẫn bị cám dỗ chừng nào nhân loại vẫn còn ở dưới ách thống trị của Satan.

Nhưng để các con tự giải thoát chính mình khỏi tội lỗi thì cũng thật đơn giản. Đầu tiên trong thâm tâm các con sẽ biết rằng khi nào các con đã phạm tội. Nhiều người trong thế giới ngày nay phớt lờ tội lỗi như thể nó không để lại hậu quả gì. Tuy vậy nếu người ta chịu mở lòng ra thừa nhận họ cảm thấy thế nào sau khi phạm tội thì các con sẽ thấy rằng sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn họ đã tan biến.

Hầu hết mọi linh hồn đều cảm nhận được điều tội lỗi trước khi họ trở nên quá tăm tối đến nỗi chỉ có tội lỗi mới có thể làm thỏa mãn ham muốn của họ. Đây là lý do tại sao các con phải tìm kiếm sự tha thứ của Thiên Chúa mỗi khi các con phạm tội. Nếu không thì tội lỗi sẽ gây đau đớn trong tâm hồn các con và các con sẽ càng thấy khó khăn hơn nữa để chống lại sự cám dỗ. Khi các con thấy hối hận trong lòng hãy kêu cầu đến Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của các con để Ta trợ giúp các con.

Không có tội gì là không thể tha thứ ngoại trừ tội nói phạm thượng chống lại Chúa Thánh Thần. Hãy luôn kêu cầu Ta trợ giúp các con, cho dù các con cảm thấy xấu hổ biết bao về những tội mà các con mắc phạm.

Trái Tim Ta cảm thương tất cả con cái của Thiên Chúa. Các con là những thụ tạo yêu quý của Người và Người yêu thương tất cả các con mặc cho tội lỗi các con. Hãy chiến đấu với tội lỗi bằng cách đền tội mỗi lần các con phạm tội. Chẳng bao lâu nữa tội lỗi sẽ không còn nữa. Và tai ương của tội lỗi sẽ trở thành quá khứ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#603/ Con đường dẫn đến vương quốc vĩnh cửu của Ta thì đầy những đá sắc nhọn, to nhỏ gập ghềnh (04-11-2012)

Chúa Nhật ngày 4 tháng 11 năm 2012, lúc 17:45

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, đừng bao giờ để cho một ai trong các con nghĩ rằng họ có thể giữ được đức tin mạnh mẽ mà không phải chiến đấu cho những điều đúng đắn.

Có biết bao nhiêu chướng ngại vốn ngăn cản đức tin của các con vào Thiên Chúa, và chỉ những ai kiên trì cầu nguyện mới có thể giữ cho ngọn lửa yêu mến Thiên Chúa cháy sáng trong linh hồn họ.

Con đường dẫn đến vương quốc vĩnh cửu của Ta đầy những đá sắc nhọn, to nhỏ gập ghềnh. Nó giống như việc các con phải bước đi trên những quãng đường dài bằng đôi chân trần, và các con phải chịu từng vết thương, từng vết cắt đau buốt và các con sẽ phải vấp ngã trong từng bước đi. Chính vì thế mà nhiều linh hồn có ý hướng tốt lành gục ngã bên vệ đường, vì cuộc hành trình quá gian khổ. Khi các con bước theo Ta, thì cuộc hành trình của các con sẽ luôn là đau đớn. Sự việc sẽ không bao giờ dễ dàng cho đến khi các con thưa lên rằng: “Lạy Chúa Giêsu, xin cất nỗi đau thương của con, xin chữa lành con và đón nhận thập giá của con”.

Chỉ khi ấy các con mới thấy dễ dàng hơn để theo Ta trên hành trình tiến về vương quốc đầy vinh hiển của Ta.

Giờ đây tất cả những ai yêu mến Thiên Chúa sẽ phải trải qua từng chặng một trong Cuộc Khổ Hình Thập Giá cho đến tận ngày cuối cùng. Trước Cuộc Quang Lâm của Ta, những Kitô Hữu và tất cả những ai yêu mến Cha Ta, Thiên Chúa Tối Cao, sẽ phải chịu nỗi thống khổ trong Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta.

Cuộc Khổ Nạn sẽ bắt đầu bằng những lời cáo buộc rằng Thiên Chúa không hiện hữu.

Ta đã bị người ta chối bỏ không phải là Con Thiên Chúa. Nhưng lần này, Thiên Chúa Tối Cao sẽ bị khước từ.

Tất cả những tín hữu sẽ bị ngược đãi và bị bách hại khi những luật lệ của tà giáo từ thời xa xưa, lại được đưa ra thi hành. Tuy nhiên, nhiều kẻ không nhận biết đường lối Thiên Chúa, sẽ không hề lưu tâm đến sự độc ác này vì họ quá bận tâm với việc theo đuổi những lạc thú của bản thân họ. Rồi sẽ có những hình phạt được đưa ra dành cho những ai dám thể hiện lòng trung thành với một Thiên Chúa Duy Nhất và Chân Thật ở nơi công cộng. Họ sẽ chẳng được dung tha, và để có thể tôn vinh Cha Ta họ sẽ phải trú ẩn.

Những Hy Tế, những Thánh Lễ hằng ngày cuối cùng sẽ không còn nữa như đã được tiên báo, vì tiên tri giả sẽ tuyên bố rằng một Nghi Lễ mới sẽ được áp dụng, và Thánh Lễ cũ sẽ không còn thích hợp nữa. Hắn sẽ nói như thế.

Người ta sẽ loại bỏ sự Hiện Diện của Ta trong Bí Tích Thánh Thể và con cái Thiên Chúa sẽ không còn được nuôi dưỡng bằng Bánh Trường Sinh. Và khi ấy Bàn Tay Thiên Chúa sẽ trừng phạt những kẻ ngoại đạo cả gan nói rằng họ rao giảng Danh Thiên Chúa. Lòng thành của chúng dành cho con thú sẽ gây tác hại cho nhiều người và chúng sẽ dẫn dắt những kẻ mê muội ấy vào chốn tù ngục tối tăm.

Những sự chia rẽ sẽ gia tăng cho đến khi cuối cùng tất cả mọi con cái Thiên Chúa phải đưa ra sự chọn lựa. Hoặc họ sẽ đi theo sự lầm lạc do tiên tri giả đưa ra, kẻ sẽ tuyên bố rằng hắn rao giảng nhân Danh Thiên Chúa, hoặc họ sẽ đi theo Sự Thật. Đừng bao giờ cho rằng các con đủ mạnh mẽ để đứng vững trước áp lực do những linh mục giả gây ra, họ là những kẻ sẽ đại diện cho con thú. Họ có tầm ảnh hưởng rất lớn. Nếu không có sự trợ giúp của Ta, thì các con sẽ bị cám dỗ quay lưng lại với những Giáo Huấn của Ta.

Hãy tỉnh thức trước khi những sự việc ấy xảy ra. Hãy kêu cầu Ta hằng ngày để Ta trợ giúp các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#604/ Trái đất sẽ rên xiết trong đau đớn khi tên phản Kitô chuẩn bị xuất hiện (05-11-2012)

Thứ hai ngày 5 tháng 11 năm 2012, lúc 18:50

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, giờ đây thế giới phải chuẩn bị cho những biến đổi lớn lao mà Ta đã cho phép xảy ra, nhằm chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Ta.

Nhiều công việc đã được thực hiện nhờ vào những môn đệ yêu dấu của Ta để cứu lấy hàng triệu linh hồn thông qua những kinh nguyện mà Ta đã ban cho họ.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, lòng trung thành của các con đối với Ta, Chúa Giêsu của các con, có nghĩa là những linh hồn mà các con đã dâng lên cho Ta giờ đây được an toàn, bằng không họ đã bị ném vào Hỏa Ngục.

Lời cầu nguyện của các con mạnh mẽ đến nỗi cuối cùng sẽ có thêm hàng triệu linh hồn đón nhận những Thông Điệp tình yêu của Ta và hy vọng rằng hàng tỷ linh hồn sẽ được cứu.

Hỡi các môn đệ của Ta, công việc của Ta thông qua các con đang cứu được hàng ngàn linh hồn mỗi ngày. Vì thế các con không bao giờ được phép để cho những mối nghi ngờ vốn là tự nhiên, thỉnh thoảng tấn công các con và những nghi ngờ ấy có thể ngăn cản các con cầu nguyện.

Giờ đây các con phải biết lắng nghe.

Giờ đây nhiều điều sẽ xảy ra. Những cơn bão sẽ gia tăng trên toàn thế giới và trái đất sẽ rên xiết trong đau đớn khi tên phản Kitô đang chuẩn bị xuất hiện. Sẽ không còn lâu nữa trước khi hắn tự xuất đầu lộ diện.

Hỡi con gái của Ta, con hãy tập trung vào việc loan truyền Lời Ta cho dù con có thể đối mặt với nhiều trở ngại. Đừng để bất cứ sự gì trì ngăn cản việc loan truyền những Thông Điệp của Ta đến với mọi người.

Không phải do số lượng người đón nhận Sách Sự Thật hay những Thông Điệp của Ta, nhưng là do số lượng người đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện sẽ tạo nên sự khác biệt.

Những lời cầu nguyện này sẽ làm suy yếu quyền lực của tên phản Kitô.

Chúa Cha sẽ giáng những hình phạt xuống trái đất để tiêu diệt những kẻ lãnh đạo và những tổ chức dám gây đau khổ cho con cái Người.

Quyền Năng của Thiên Chúa sẽ bảo vệ những ai yêu mến Người.

Quyền năng của Thiên Chúa sẽ bảo vệ những ai hoán cải.

Thiên Chúa Cha Hằng Hữu sẽ tiếp tục tuôn đổ các Ân Sủng của Người cho đến khi quyền năng của Người che chở và bảo vệ tất cả con cái Người trên trái đất.

Hãy dấn thân trong bình an, hy vọng và tình yêu. Hãy tín thác vào Ta và mọi sự sẽ tốt đẹp.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#605/ Thiên Chúa Cha: Tất cả các phẩm trật thiên thần giờ đây quy tụ tại bốn góc của địa cầu (06-11-2012)

Thứ ba ngày 6 tháng 11 năm 2012, lúc 22:45

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, tất cả các phẩm trật thiên thần trên Thiên Đàng giờ đây quy tụ tại bốn góc của địa cầu. Giờ đây các thiên thần đang chuẩn bị cho những cuộc trừng phạt dữ dội vốn sẽ giáng xuống trên nhân loại.

Tất cả những điều này sẽ phải xảy ra – bão tố, chiến tranh, đói kém và những chế độ độc tài, tất cả sẽ giáng xuống trái đất khi cuộc chiến bắt đầu như đã được tiên báo.

Địa cầu sẽ bị rung chuyển khắp bốn phương và nhiều người sẽ phải khiếp sợ vì họ chưa từng chứng kiến sự hỗn loạn khủng khiếp đến như vậy xảy ra trước mắt họ.

Hỡi con cái của Ta, các con đang ở trong thời cuối và giai đoạn phía trước sẽ rất khó khăn. Tất cả những ai trung thành với Ta và những ai đặt trọn niềm tín thác vào Ta sẽ đứng vững trước những biến động này.

Nhiều biến động sẽ nổ ra trên thế giới và đối với những ai trong các con nhận biết Sự Thật, thì các con hãy tạ ơn. Các con sẽ nhận thấy rằng thời cuối là kết thúc của thời gian như các con đã biết , đồng thời đây cũng là lúc báo trước một sự khởi đầu mới như đã được tiên báo. Một sự khởi đầu tươi mới hoàn toàn. Một Thiên Đàng Mới trên trái đất.

Hỡi các con, điều này có nghĩa là tự do. Các con sẽ được nhanh chóng đưa vào Vòng Tay Ta để chào đón một nơi cư ngụ mới mà Ta đã cẩn thận dựng nên cho tất cả các con.

Đối với nhiều người thì những thời điểm sắp tới sẽ là rất khó khăn, nhưng chỉ những ai đón nhận Sự Thật mới có thể kiên trì và vững mạnh, vì họ sẽ được bảo vệ.

Các con phải chia sẻ Ấn Tín của Ta. Tình Yêu của Ta phải được tỏ ra cho mọi con cái của Ta, thuộc mọi tôn giáo, mọi tín ngưỡng và đặc biệt là cho những ai không nhận biết Ta, cũng như những ai khước từ Sự Hiện Hữu của Ta.

Ta chuẩn bị cho đạo binh Thiên Quốc cũng như đạo binh dưới thế của Ta. Để tất cả liên kết với nhau và chúng ta sẽ cùng chiến đấu chống lại sự dữ, thứ sắp được áp dụng trong mọi quốc gia và áp đặt trên người dân không có khả năng tự vệ.

Nếu các con đứng lên và chống lại việc nhận Dấu của Con Thú, thì Ta sẽ bảo vệ các con.

Những trung tâm được các ngôn sứ của Ta thiết lập trong nhiều năm qua, sẽ xuất hiện, và mỗi một trung tâm sẽ như thể một ốc đảo giữa sa mạc. Và ở đấy các con có thể nguyện dâng lòng trung thành lên cho Ta, Cha của các con. Ở đấy các con có thể quy tụ để cầu nguyện cho linh hồn những ai sẽ bị hư mất bởi quyền lực của tên phản Kitô.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Thời giờ của các con đã được ấn định và Cuộc Quang Lâm của Con Ta sẽ sớm xảy ra.

Chỉ có Ta, Cha yêu dấu của các con mới biết được ngày giờ. Ngay cả Thánh Tử yêu dấu của Ta, Chúa Giêsu Kitô cũng không được biết. Nhưng các con hãy biết cho điều này.

Trong khi các con đang được chuẩn bị qua Sứ Vụ này, và cả những Sứ Vụ khác nữa, thì Cuộc Quang Lâm sẽ được loan báo một cách bất ngờ, khi ấy sẽ là quá muộn cho nhiều người quay trở về. Thay vào đó họ sẽ quay lưng chốn chạy.

Hỡi các con nhỏ của Ta, hãy mạnh mẽ lên. Kế hoạch của Ta là tiêu diệt con thú và cứu lấy từng con cái của Ta. Lời cầu nguyện của các con có thể giúp Ta cứu vớt được từng linh hồn yêu quý đó.

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#606/ Phần lớn nhân loại sẽ được thanh tẩy để sẵn sàng bước vào Kỷ Nguyên Hòa Bình (07-11-2012)

Thứ tư ngày 7 tháng 11 năm 2012, lúc 21:28

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, tất cả thế giới sẽ cảm nhận được những thay đổi khi từng quốc gia sẽ cảm nghiệm sự tĩnh lặng và một cảm giác mong chờ, tuy nhiên nhiều người sẽ không hiểu vì sao điều này lại xảy ra.

Cuộc sống sẽ thay đổi, và đối với những ai tin vào Ta thì các con sẽ có nhiều điều để mong đợi trong tương lai.

Hãy nghĩ về thế giới như thể nó là một người đang sống trong đau khổ với một căn bệnh khủng khiếp. Người ấy phải chịu đau khổ, cảm thấy đau đớn, và phải chịu đau đớn trong suốt thời gian được bác sĩ điều trị.

Nhiều người mau chóng bình phục. Những người khác thì chậm hơn. Những người khác nữa thì lại không hề có dấu hiệu gì. Một số bệnh nhân đã hy vọng và chấp nhận rằng cơ thể của họ sẽ phải chịu sự điều trị đôi khi có phần đau đớn trước khi được lành mạnh trở lại.

Thế giới đang phải chịu đau khổ vì sự tàn phá do ảnh hưởng của Satan khi hắn và đồng bọn của hắn, dụ dỗ, cám dỗ và thuyết phục con cái Thiên Chúa rằng tội lỗi không hề tồn tại.

Họ lao mình vào hết cuộc khủng hoảng tinh thần này đến cuộc khủng hoảng tinh thần khác. Họ đang làm buồn lòng Thiên Chúa Cha yêu dấu của Ta biết bao. Họ sẽ phải chịu đau khổ biết bao trước khi họ có thể sống theo đúng Lề Luật mà Thiên Chúa đã định sẵn.

Tuy nhiên, một khi căn bệnh này được điều trị và sau khi cơn đau đã qua đi thì phần lớn nhân loại sẽ được tẩy sạch để sẵn sàng bước vào Kỷ Nguyên Hòa Bình lâu dài mà loài người hằng mong đợi. Kỷ Nguyên Hòa Bình, được Thiên Chúa hứa ban cho tất cả những ai tuân theo Giáo Huấn của Người, sẽ chào đón những ai đã đền tội trước mắt Ta.

Từng người trong các con sẽ được tỏ cho thấy Sự Thật. Sau đó, các con sẽ phân biệt được giữa sự xấu xa của tội lỗi và sự trong sạch cần phải có để được vào Vương quốc Vinh Hiển của Ta.

Khi mỗi người đã được tỏ cho thấy Sự Thật rồi thì không ai trong số họ còn nghi ngờ gì nữa, nhưng không phải tất cả mọi người đều đón nhận Sự Thật.

Đã đến lúc để nhân loại chứng kiến những gì đã xảy ra cho nhân loại vì lòng tham, tính ích kỷ và một thứ tình yêu vị kỷ. Người ta không hề quan tâm đến lợi ích của những người kém may mắn trong cuộc sống. Chỉ còn rất ít người chịu để ý đến cuộc sống của con người.

Các con phải từ thói kiêu ngạo, nếu không các con sẽ mất hết tất cả những gì các con đang có.

Nhiều nhà lãnh đạo trong các quốc gia khác nhau sẽ sớm liên kết với nhau và chuẩn bị để tiêu diệt Kitô Giáo trên toàn thế giới.

Vì điều này mà lửa và sấm sét sẽ giáng xuống trên toàn thế giới để trừng phạt những kẻ độc ác.

Tuy nhiên, các con phải hiểu rằng phần lớn những cuộc trừng phạt mà Chúa Cha định sẵn, đã được giảm nhẹ nhờ vào những lời cầu nguyện của các con.

Hãy kiên vững. Hãy tiếp tục đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta và đừng bao giờ đánh mất niềm hy vọng.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#607/ Ta cần sự trợ giúp của các con, như Ta đã cần đến các tông đồ và các môn đệ khi Ta đi rao giảng trên thế gian (08-11-2012)

Thứ năm ngày 8 tháng 11 năm 2012, lúc 15:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, những môn đệ của Ta, những tôi tớ được thánh hiến và những thành viên trong hàng giáo sĩ của Ta giờ đây đang quy tụ trên toàn thế giới để đáp lại lời mời gọi này từ Thiên Đàng.

Ta, Chúa Giêsu Kitô yêu dấu của họ, đang hiện diện trong lòng họ cùng với những ân sủng đặc biệt của Ta.

Họ nhận ra lời mời gọi này từ Thiên Đàng, vì Chúa Thánh Thần đã ban cho họ ơn thông hiểu rằng quả thật là Ta, Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm người, là Đấng đang thông truyền cho họ.

Hỡi cộng đoàn rất yêu dấu của Ta, giờ đây các con được kết hiệp mật thiết với Thánh Tâm Ta.

Ta đang dẫn dắt các con hướng về cuộc hành trình mà nhờ đó các con có thể truyền đạt Sự Thật cho những linh hồn lầm lạc đang hết sức cần đến Lòng Thương Xót vô biên của Ta.

Ơn mà Ta sẽ ban cho các con là Ta sẽ đánh động tâm hồn các con theo cách thức mà nhờ đó các con sẽ ngay lập tức nhận ra rằng đây chính là sự Linh Hứng của Thiên Chúa.

Các con không biết rằng Ta yêu thương các con nhiều biết bao? Các con có biết rằng các con được bảo vệ mạnh mẽ biết bao bởi Quyền Năng từ Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của các con, Đấng đã hứa ban ơn cứu chuộc cho nhân loại?

Cuộc Quang Lâm của Ta đã đến gần và Ta mong muốn cứu vớt tất cả những tội nhân, cho dù linh hồn của họ đen tối biết dường nào. Hãy nhớ rằng chính sự tận hiến của các con để Ta dẫn dắt các con mà những linh hồn đáng thương ấy mới có thể được lôi kéo ra khỏi sự ràng buộc của tên ác quỷ.

Đừng do dự trong việc đáp lại lời mời gọi của Ta, nhưng hãy biết rằng các con phải hết sức cẩn thận khi đáp lại lời mời gọi của Ta. Ta cần phải xây dựng đạo binh của Ta theo cách mà qua đó họ có thể quy tụ lại một cách kín đáo, để hiệp nhất với nhau nên một, nhờ đó họ có thể dâng lên Ta những lời cầu nguyện của họ.

Các con phải hành động nhanh chóng, để một khi những linh hồn này đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta, thì họ được lôi kéo về phía các con.

Ta cần sự trợ giúp của các con, như Ta đã cần đến các tông đồ và các môn đệ khi Ta đi rao giảng trên thế gian.

Hỡi các con, hãy đến. Đừng sợ hãi. Đừng lắng nghe những kẻ thách thức các con, vì họ sẽ chế nhạo các con hoặc thốt ra những lời phỉ báng chống lại Lời Chí Thánh của Ta. Đã đến lúc để các con phụng sự Ta. Hãy can đảm đứng lên mà theo Ta. Ta sẽ đong đầy trong tâm hồn các con tình yêu và niềm hân hoan. Chẳng bao lâu nữa các con sẽ không còn nghi ngờ về việc ai đang mời gọi các con.

Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Ta. Ta luôn chúc lành cho các con và dẫn dắt các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#608/ Việc chủng ngừa này sẽ là sự đầu độc, được thể hiện dưới danh nghĩa chăm sóc sức khỏe toàn cầu (09-11-2012)

Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2012, lúc 21:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, chỉ trong vòng hai năm mà giờ đây có đến hàng triệu linh hồn được ơn hoán cải và được cứu rỗi nhờ vào Sứ Vụ này. Chỉ riêng sự hy sinh của con đã cứu được mười triệu linh hồn như Ta đã hứa. Vì vậy, trong khi các tai ương trên thế giới dường như đang gia tăng, thì nhiều linh hồn lại đang được cứu nhờ lời cầu nguyện của các con.

Nỗi đau khổ vì Danh Ta luôn trở nên tệ hại và trở nên quá đau đớn để có thể chịu đựng được, nhất là khi Satan tức giận. Hiện nay hắn đang giận dữ điên cuồng và chính vì thế mà các cuộc tấn công nhắm vào con gây ra quá nhiều đau buồn. Hắn và lũ quỷ của hắn đang vây quanh con, nhưng lại không thể gây hại cho thể xác con được vì Bàn Tay Chúa Cha bảo vệ con. Sự bảo vệ bởi Bàn Tay của Chúa Cha không làm giảm đi tai ương mà con phải chịu trong thời điểm hiện nay, trong lúc kỷ niệm Sứ Vụ tròn hai năm tuổi. Nhưng con hãy biết cho điều này.

Nỗi đau khổ sẽ là lớn lao nhất khi Sứ Vụ hoặc công việc của một linh hồn hiến tế sinh hoa kết quả. Càng có nhiều linh hồn được cứu rỗi thì cuộc tấn công của tên ác quỷ càng trở nên khốc liệt hơn. Những hành động của hắn trên thế giới ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Hắn cố gắng hết sức để che giấu sự tồn tại của hắn, nên hắn đang tìm cách đi vào tâm hồn của những người đáng thương vốn mở lòng ra với hắn, bởi sự ham muốn những lạc thú của thế gian và ham muốn quyền lực.

Sức mạnh của Satan nằm ở khả năng của hắn trong việc đánh lừa nhân loại tin rằng hắn chỉ là một biểu tượng được các Kitô hữu dùng để giải thích sự khác biệt giữa thiện và ác.

Satan cũng biết được mối nguy khi hắn xuất đầu lộ diện. Nếu hắn xuất đầu lộ diện thì sẽ có thêm nhiều người nhìn nhận rằng Thiên Chúa hiện hữu.

Hắn không muốn bị lộ diện, vì vậy hắn chỉ tạo ra nhận thức về sự tồn tại của hắn cho những người tỏ lòng tôn kính hắn. Những người vốn nhìn nhận sự hiện hữu của Satan, thì tôn thờ hắn như thể người ta tổ chức các Thánh Lễ trong các Nhà Thờ Công Giáo hoặc tổ chức những nghi lễ trong các giáo hội để ngợi khen Thiên Chúa.

Biết bao nhiêu linh hồn đã bị cướp mất. Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta có ý giành lại họ qua Cuộc Cảnh Báo của Người và qua những cuộc trừng phạt mà Người sẽ giáng xuống những kẻ quy tụ để tôn vinh con thú.

Cha Ta sẽ vạch trần những kẻ đi theo Satan làm ô uế Giáo Hội của Người.

Họ chính là mục tiêu trong những cuộc trừng phạt của Người và nếu họ không chịu dừng lại những gì họ đang làm, bởi ý chí tự do của chính họ, thì họ sẽ bị diệt trừ bởi Bàn Tay của Thiên Chúa.

Sự xuất hiện của các tổ chức thờ Satan đang lan tràn, những tổ chức này xuất hiện trên thế giới qua các doanh nghiệp và các tổ chức kinh doanh theo mạng.

Chúng có mặt khắp mọi nơi, thực hiện những âm mưu, tổ chức các cuộc tụ tập, mưu toan và tạo ra những kế hoạch độc ác để tiêu diệt hàng triệu người dân vô tội.

Chúng sẽ đưa ra một hình thức diệt chủng, bằng việc tiêm chủng bắt buộc đối với con cái của các con mặc cho các con có cho phép hay không.

Cuộc chủng ngừa này sẽ là một sự đầu độc và sẽ được thực hiện dưới danh nghĩa một kế hoạch chăm sóc sức khỏe toàn cầu.

Các kế hoạch của chúng đã được thực hiện và chúng đã bắt đầu đưa ra các kế hoạch ấy. Một số kế hoạch của chúng trong một quốc gia châu Âu đã bị Chúa Cha chặn đứng nhờ những lời cầu nguyện của những linh hồn hiến tế.

Hãy nhìn ra chung quanh các con. Hãy cẩn thận xem xét những luật lệ mới dường như vô hại đang được đưa ra trong các quốc gia của các con, những luật lệ ấy đã được sắp đặt để làm cho các con cảm thấy như thể chúng sẽ cải thiện cuộc sống của các con. Nhiều thứ luật trong đó chỉ là để biến các con thành nô lệ, bằng cách ép các con từ bỏ quyền của mình dưới danh nghĩa của những gì được bày ra như những luật lệ mang tính dân chủ.

Nền dân chủ sẽ bị thay thế bằng những chế độ độc tài, tuy nhiên những chế độ độc tài đó sẽ không thể hiện ra cho người ta thấy bản chất độc tài của chúng trong các quốc gia. Khi hàng triệu người đã từ bỏ tất cả quyền của họ dưới danh nghĩa của những luật mới mang tính khoan dung, thì lúc ấy sẽ là quá muộn vì các con sẽ trở thành những tù nhân.

Các nhà lãnh đạo hàng đầu trên thế giới đang cùng làm việc để thực hiện các kế hoạch mới của họ. Họ là thành phần của tầng lớp ưu tú có dã tâm tham lam, giàu có, thống trị và quyền lực. Họ không nhìn nhận Quyền Năng của Thiên Chúa. Họ không tin rằng cái chết của Ta trên Thập Giá là để cứu họ khỏi lửa Hỏa ngục.

Ta phải làm cho họ nhận thấy rằng họ sai lầm biết bao. Đã đến lúc để Ta chứng minh cho họ thấy Lòng Thương Xót của Ta, Tình Yêu của Ta dành cho họ.

Các con hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện (84) để xin ơn soi sáng linh hồn của các tầng lớp thống trị thế giới

Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Chúa soi sáng linh hồn của các tầng lớp lãnh đạo thế giới.

Xin tỏ cho họ thấy bằng chứng của Lòng Thương Xót Chúa.

Xin giúp họ cởi mở tâm hồn và tỏ lòng khiêm nhường thực sự, để tôn vinh Hiến Tế cao cả của Chúa, qua cái chết của Chúa trên Thập Giá vì tội lỗi của họ.

Xin giúp họ nhận ra ai là Đấng Tạo Dựng Đích Thực, ai là Đấng Tạo Hóa của họ, và xin ban cho họ Ân Sủng để nhận biết Sự Thật.

Xin Chúa đừng để họ thực hiện kế hoạch làm tổn thương hàng triệu người qua nạn tiêm chủng, nạn thiếu lương thực, nạn ép buộc nhận nuôi các trẻ em vô tội và cảnh chia ly gia đình.

Xin chữa lành họ.

Xin che chở họ bằng Ánh Sáng của Chúa và áp họ vào nơi Cung Lòng của Thánh Tâm Chúa để cứu họ khỏi những cạm bẫy của ác thần. Amen.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#609/ Chủng ngừa toàn cầu: Một trong những hình thức diệt chủng độc ác nhất mà nhân loại chưa từng chứng kiến kể từ khi Hitler tàn sát người Do Thái (10-11-2012)

Thứ bảy ngày 10 tháng 11 năm 2012, lúc 23:45

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, Sự Thật có thể khiến cho con khiếp sợ biết bao. Mặc dù cho con đón nhận Lời Chí Thánh của Ta, nhưng chỉ khi những lời tiên tri mà Ta tỏ bày cho con trở thành hiện thực, thì con mới hiểu được tính nghiêm trọng trong Sứ Vụ cứu rỗi nhân loại này.

Việc đưa ra loại vắc-xin chủng ngừa toàn nhắm vào những trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, sẽ là một trong những hình thức diệt chủng độc ác nhất mà nhân loại chưa từng chứng kiến kể từ khi Hitler tàn sát người Do Thái. Kế hoạch ác độc này sẽ trở thành hiện thực vì nhiều chính phủ ép buộc người dân của họ phải chấp nhận những thay đổi trong bộ luật nhằm mang lại cho các chính phủ thứ quyền lực để thi hành những điều luật chống lại trẻ em vô tội.

Hãy nhớ rằng điều duy nhất khiến Cha Ta thôi không kết thúc thế giới, đó là vì tình yêu của tất cả những tôi tớ trung thành trong các con. Cha Ta đã vì Tình Yêu của Người dành cho từng người con nhỏ bé và dành cho từng Thụ Tạo của Người mà Người đã dừng tay lại. Giờ đây đã đến lúc để cuối cùng Người đưa thời gian tới hồi kết thúc, nhờ đó thế giới mà Người đã tác tạo vì Tình Yêu và theo Thánh Ý của Người, có thể tiếp tục sống trong hòa bình.

Giờ đây Người sẽ tiêu diệt những kẻ gây ra sự độc ác này trên con của Người. Người sẽ không chịu đựng sự độc ác này nữa và giờ đây Bàn Tay Người sẽ giáng phạt.

Cơn Thịnh Nộ của Người giờ đây sẽ được thể hiện trên thế giới, và sẽ khiến cho người ta phải khiếp sợ vì mức độ mạnh mẽ của cuộc trừng phạt vốn sẽ giáng xuống trái đất.

Những ai trong các ngươi phải chịu trách nhiệm trong việc gây ra đau khổ khủng khiếp cho những người đồng bào, đồng hương của các ngươi, thì các ngươi phải biết điều này.

Cuối cùng các ngươi sẽ bị diệt trừ cùng với tai họa của bệnh tật và rồi các ngươi và cả những kẻ tôn thờ tổ chức toàn cầu, sẽ bị quét sạch trước khi Trận Chiến cuối cùng giữa Thiện và Ác bắt đầu.

Các ngươi sẽ không được Cha Ta dung thứ và Người sẽ không để cho các ngươi hủy hoại con cái Người thêm nữa. Thật khốn cho các ngươi và những kẻ ở giữa các ngươi, những kẻ khiến cho Người giờ đây phải phẫn nộ.

Đây là thời điểm mà Cha Ta chứng tỏ cho các ngươi biết rằng Quyền Năng của Đấng nào sẽ vững bền mãi mãi. Những lý thuyết của các ngươi về việc tạo dựng, vốn đầy những khiếm khuyết, cuối cùng sẽ được tỏ ra cho các ngươi theo đúng bản bản chất của chúng. Sự Thật, như đã được hứa ban cho các ngươi trong Sách Sự Thật, được tiên báo trong sách của ngôn sứ Đanien, cuối cùng sẽ được tỏ ra cho nhân loại.

Biết bao nhiêu người không hề biết gì về Sự Thật của Thiên Chúa. Nhiều linh hồn có thiện chí không tìm kiếm những gì khác hơn ngoài những thứ vô bổ chóng qua trong cuộc sống của họ. Nhiều người lãng phí thời gian được ban cho họ trong cuộc sống dương thế vì họ không biết Sự Thật về Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa.

Giờ đây Sự Thật đang được ban cho nhân loại. Đã đến lúc phải tính sổ. Cha Ta sẽ cảnh báo nhân loại lần cuối về Sự Thật. Những ai phớt lờ Sự Thật sẽ tự mình đánh mất quyền được vào Vương Quốc Mới của Ta trên trái đất.

Thay vì được sống trong vinh quang đời đời, đầy những điều kỳ diệu, tình yêu, niềm hoan lạc và sự phồn thịnh, thì họ lại bị ném vào nơi hư mất trong những hố thẳm của Hỏa Ngục.

Ta khẩn thiết kêu gọi tất cả mọi con cái Thiên Chúa hãy lưu tâm đến lời cảnh báo này.

Lời cảnh báo này có thể khó nghe. Nhiều kẻ nói rằng: “ điều này không đến từ Thiên Chúa vì Người là Đấng giàu Lòng Xót Thương”, hãy để ý đến điều này.

Đã đến lúc phải tách lúa mì ra khỏi vỏ trấu. Ngày đó đã đến rất gần. Bất cứ chọn lựa nào của con người cũng sẽ là chọn lựa cuối cùng.

Cha Ta sẽ tôn trọng ý chí tự do của con người đến ngày cuối cùng. Ngày Phán Xét.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#610/ Ta long trọng hứa với các con rằng buổi giao thời sẽ diễn ra nhanh chóng (11-11-2012)

Chúa Nhật ngày 11 tháng 11 năm 2012, lúc 18:00

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, điều quan trọng là con phải luôn nhớ rằng khi con đau khổ thì đó không chỉ là nỗi đau của riêng con mà con cảm nhận. Con phải chịu nỗi đau khổ của Ta. Nỗi đau khổ mà Ta nói tới không phải là nỗi đau mà Ta đã phải chịu trong Cuộc Khổ Nạn của Ta, nhưng đó là nỗi đau mà Ta phải đối diện ngày nay khi Ta chứng kiến và cảm nhận nỗi đau của nhân loại.

Người ta phải chịu đau khổ trên thế giới này chỉ vì sự tăm tối trong linh hồn họ. Ngay cả những người sống giản dị và những người cố gắng tuân theo Giáo Huấn của Ta cũng đang phải chịu đau khổ. Họ cảm thấy rất khốn khổ khi phải cố gắng hết sức để yêu thương lẫn nhau. Họ cũng phải chịu đau khổ vì những nghi nan mà họ phải trải qua trong đức tin của họ.

Biết bao nhiêu người không hiểu được ý nghĩa của sự sống vĩnh cửu, hoặc hiểu được thực tế rằng sự sống không bao giờ kết thúc khi một người chết đi trên trần gian này. Chính vì thế mà biết bao nhiêu người không tự chuẩn bị cho sự sống đời sau.

Trong quá khứ, nhiều người đã không chuẩn bị một cách đầy đủ và họ hiện đang ở trong Hỏa Ngục hoặc trong Luyện Ngục.

Thế hệ này đang được ban cho một Ân Huệ mà những thế hệ trước đây chưa từng được ban tặng. Nhiều người sẽ chỉ cần thực hiện một sự chuyển đổi ngay lập tức từ cuộc sống này sang sự sống đời sau mà không phải trải qua cái chết như các con đã biết.

Cuộc Quang Lâm của Ta sẽ mang đến Tặng Ân phi thường này. Vì thế đừng sợ hãi. Hãy vui mừng lên vì Ta đến để ban cho các con một tương lai tươi sáng.

Hãy suy nghĩ về điều ấy như thế này. Trong khi các con sẽ phải trải qua những gian khó, và các con sẽ phải chứng kiến cách mà người ta chối bỏ sự Hiện Hữu của Ta, thì điều ấy không diễn ra lâu.

Ta nhận thấy rằng nhiều người trong các con lo lắng, nhưng Ta long trọng hứa với các con rằng buổi giao thời sẽ diễn ra chóng. Khi ấy, các con sẽ được chứng kiến thành đô Giêrusalem Mới từ trời ngự xuống Đất Mới, Thiên Đàng Mới và các con sẽ tràn ngập niềm hân hoan tột độ.

Không từ ngữ gì có thể tả được Công Trình Tạo Dựng xinh đẹp này. Thánh Tâm Ta tràn ngập trong Tình Yêu, khi Ta nghĩ đến cách mà các con cùng với những người thân yêu của các con sẽ phản ứng ngỡ ngàng trong sự kỳ diệu này. Đó là khi mầu nhiệm trong giao ước cuối cùng trở nên rõ ràng với các con.

Cuối cùng các con sẽ hiểu được sự rõ ràng trong Lời Hứa trở lại của Ta. Nhân loại sẽ trở nên một gia đình thánh thiện và sẽ sống trong sự hiệp nhất và theo đúng Thánh Ý Cha Ta.

Đây sẽ là thời điểm đoàn tụ khi sự phục sinh lần thứ nhất của kẻ chết sẽ diễn ra. Những ai đã được thanh tẩy ngay trong thế giới này, sẽ đoàn tụ với những người cũng đã được thanh tẩy trong Luyện Ngục để sống trong Thiên Đàng Mới.

Nhiều thứ sẽ biến đổi, nhưng tất cả những ai theo Ta và kết hiệp với Ta trong Kỷ Nguyên Hòa Bình Mới, mà Ta sẽ cai trị trong Thần Khí, sẽ cảm nhận được bình an trong linh hồn.

Cuối cùng những đau khổ mà con người phải chịu dưới sự cai trị của Satan trên trái đất này, sẽ không còn nữa.

Mọi đau thương, mọi nỗi thống khổ, mọi lời cầu nguyện, mọi nỗ lực mà con thực hiện để quy tụ các linh hồn khốn khổ còn ở phía sau, và cả những linh hồn chống đối đủ kiểu, tất cả đều có giá trị.

Thiên Đàng Mới đã sẵn sàng. Tất cả những gì các con cần phải làm là chuẩn bị cho linh hồn các con và bước tới cổng Thiên Đàng. Những ai trong các con đã đền tội trước Mắt Ta, sẽ được ban cho chìa khóa để mở cổng Thiên Đàng.

Hãy nhẫn nại trong cơn gian nan sắp tới, vì đó là điều phải xảy ra như đã được tiên báo trong Sách của Cha Ta.

Những lời cầu nguyện của các con sẽ giảm nhẹ được phần lớn nỗi thống khổ và Cha Ta sẽ can thiệp mọi lúc có thể được để ngăn chặn những việc làm độc ác, gây đau khổ cho con cái yêu dấu của Người.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#611/ Những người Công Giáo, sẽ phải cử hành Thánh Lễ ở những nơi trú ẩn hoặc trong những Nhà Thờ kín đáo (11-11-2012)

Chúa Nhật ngày 11 tháng 11 năm 2012, lúc 22:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con phải quy tụ lại và tìm cho ra những linh hồn không biết gì về Sự Thật.

Hãy chìa bàn tay của con ra với họ. Hãy tìm cách cho họ lắng nghe Sự Thật. Họ có thể mất đi sự sống và linh hồn nếu các con không giúp họ đến với Ta.

Cuộc Thập Tự Chinh, Sứ Mệnh của Giáo Hội còn sót lại trên trái đất, sẽ cam go như những Cuộc Thập Tự Chinh trong thời Trung Cổ. Nó không liên quan đến chiến tranh về mặt thể lý, khi một đội quân chiến đấu trong một trận chiến bình thường.

Đây sẽ là một cuộc chiến về tâm linh, mặc dù một số cuộc chiến tranh sẽ được khai mào, vì hàng triệu nhóm cầu nguyện đang được thành lập để làm suy giảm sức mạnh của tên Phản Kitô.

Thiên Đàng đã viết sẵn những lời cầu nguyện và hứa ban những Ân Sủng phi thường.

Nhũng lời cầu nguyện có một mục đích duy nhất đó là để cứu linh hồn của tất cả mọi người, mọi trẻ em, mọi tín ngưỡng, mọi giới, mọi chi phái của tôn giáo và những người vô thần. Đây là khát khao mãnh liệt nhất của Ta.

Hỡi các môn đệ của Ta, các con đang ở dưới sự dẫn dắt của Ta. Các Ân sủng mà Ta tuôn đổ trên các con, đã đơm hoa kết trái. Chẳng bao lâu nữa, sức mạnh mà Ta sẽ ban qua những Ân sủng của các Chiến Dịch Cầu Nguyện, sẽ thu hút thêm hàng ngàn linh hồn nữa.

Các con có thể nghĩ rằng, làm thế nào mà một nhóm cầu nguyện nhỏ lại có thể mang lại những cuộc hoán cải hết sức mạnh mẽ như vậy? Câu trả lời rất đơn giản. Đó là vì các con được Chúa Cha bảo vệ, và được Ta trực tiếp dẫn dắt nên các con sẽ thành công. Các con không thể thất bại được. Trong khi các con sẽ phải trải qua những sự phân tâm và những lời phản đối mạnh mẽ, cũng như sự giằng co nội tâm, vốn là điều phải xảy ra trong sứ vụ này, thì Ta sẽ luôn ở bên cạnh các con.

Hãy nhớ rằng chúng ta đang chuẩn bị cho sự bất hoà của các tôi tớ được thánh hiến đáng thương của Ta, vốn là kết quả của cuộc ly giáo đang đến gần, cuộc ly giáo sẽ bùng nổ trong các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo.

Vì thế, trong khi đạo binh còn sót lại sẽ được nhiều linh mục và hàng giáo sĩ trong các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo dẫn dắt, thì nhiều người sẽ được dẫn dắt bởi các giáo dân, vì đây sẽ là thời điểm thiếu các linh mục.

Hỡi các môn đệ của Ta, các con sẽ cần phải thu thập và lưu trữ Bánh Thánh vì sẽ khó để có thể có được Bánh Thánh. Những người Công Giáo sẽ phải cử hành Thánh Lễ tại những nơi trú ẩn hoặc trong các Nhà Thờ kín đáo.

Người ta sẽ lập ra các nhóm đặc nhiệm, tương tự như trong thời bách hại người Do Thái của Đức Quốc Xã, để loại bỏ tận gốc những người bị coi là phản bội lại Giáo Hội Toàn Cầu Mới, thứ Giáo Hội mà các con sẽ được bảo cho biết là dành cho tất cả mọi tôn giáo.

Các con sẽ bị buộc tội làm mất đi tính thiêng liêng của Thánh Lễ, và làm mất đi tính thiêng liêng trong việc cử hành Thánh Lễ theo cách sắp đặt mới của họ, khi mà Ta sẽ không còn hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể, vì đây sẽ là một sự ghê tởm trong Mắt của Chúa Cha.

Mình và Máu Ta sẽ hiện diện trong các Thánh Lễ được tổ chức tại các trung tâm và nơi trú ẩn, nơi mà các con nguyện dâng long trung thành với việc Biến đổi bản thể, để mang lại Bí Tích Thánh Thể của Thánh Lễ, vốn sẽ được coi là chân thật và được Chúa Cha đón nhận.

Ta sẽ tiếp tục dẫn dắt các con khi các con tiếp tục thiết lập các Nhóm cầu nguyện “Chúa Giêsu đến với nhân loại” trên khắp thế giới.

Nhiều nhóm đang được hình thành mỗi ngày. Ta cảm ơn những ai đã theo những lệnh truyền của Ta và tỏ lòng vâng phục đối với Ta.

Hãy sống bình an. Các con phải vững lòng trông cậy hơn. Hãy gạt nỗi sợ hãi sang một bên vì sợ hãi không đến từ Ta. Chúng ta đang phát triển và lan rộng đến mọi nơi trên trái đất. Chẳng bao lâu nữa tất cả mọi người sẽ tin theo và khi điều đó xảy ra, thì những lời cầu nguyện sẽ thay đổi thế giới thông qua sự hoán cải.

Ta yêu thương tất cả các con. Ta biết ơn và rất cảm động vì các con đã nhanh chóng đáp lại lời mời gọi của Ta trong Sứ Vụ quan trọng này, Sứ Vụ lớn lao nhất được sắp đặt để mang tất cả tội nhân trở về với Chúa Cha và đến nơi an toàn khỏi sự ảnh hưởng và những cám dỗ của con thú.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#612/ Mão Gai trong Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta là biểu tượng của thời cuối (13-11-2012)

Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012, lúc 17:00

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, Mão Gai trong Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta là biểu tượng của thời cuối.

Cũng như Giáo Hội là Thân Mình của Ta trên trái đất, vì thế Giáo Hội cũng sẽ phải đội mão gai của sự bách hại như trong cuộc hành trình lên đồi Canvê của Ta. Mão Gai cũng là biểu tượng của Vị Đại Diện Giáo Hội của Ta trên trái đất. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô sẽ phải chịu nhiều đau khổ bởi ngài sẽ bị bách hại vì dám nói lên Sự Thật.

Ngài sẽ bị chà đạp vì ngài là Vị Đại Diện Giáo Hội của Ta, và người ta sẽ chẳng hề tỏ chút lòng thương xót nào đối với ngài. Sự chống đối sẽ nhanh chóng gia tăng khi người ta tuyên bố rằng ngài không còn phù hợp nữa.

Những kẻ sẽ tuyên bố là hiện đại hơn trong đường lối tông đồ, sẽ mạnh mẽ tấn công ngài và chế nhạo những lời ngài nói. Khi ấy, Vị Đại Diện Giáo Hội của Ta sẽ bị thay thế bởi Đại Diện của con rắn xưa.

Sự tra tấn mà Ta đã phải chịu trong Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta giờ đây sẽ được tái diễn trong Giáo Hội Công Giáo của Ta. Giờ đây con rắn xưa đang hành động nhanh chóng vì hắn sẽ tìm cách tàn phá Thân Mình Ta – Giáo Hội của Ta trên trái đất. Và rồi, tất cả các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo sẽ bị nuốt chửng và bị buộc phải tôn vinh tiên tri giả trong vai trò là cánh tay phải của con thú.

Trong khi nhiều người trong các con có thể sợ hãi thì hãy nhớ rằng, những lời cầu nguyện của các con đang làm trì hoãn những sự việc này, và trong nhiều trường hợp còn làm giảm nhẹ những sự việc ấy.

Nhiều lời cầu nguyện có thể trì hoãn hoặc làm suy yếu công việc của tên ác quỷ gây ra trên thế giới.

Những lời cầu nguyện là phương thế tốt nhất để chống lại sự bách hại của tổ chức độc ác vốn do Satan cai trị. Hỡi các môn đệ của Ta, với cuộc hoán cải và với nhiều lời cầu nguyện của các con, thì chúng có thể bị đánh bại. Lời cầu nguyện có thể diệt trừ được sự độc ác này. Cầu nguyện sẽ hoán cải được nhân loại. Và rồi, nếu có nhiều linh hồn theo Ta thì tất cả mọi sự sẽ dễ dàng. Khi ấy, sự chuyển tiếp vào Thiên Đàng Mới của Ta sẽ dễ dàng hơn.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#613/ Một số biến cố liên quan đến những Giáo Hội vốn tôn vinh Ta trên thế giới, sẽ bắt đầu xuất hiện (14-11-2012)

Thứ tư ngày 14 tháng 11 năm 2012, lúc 20:30

Hỡi người phối ngẫu huyền nhiệm yêu dấu của Ta, ái nữ rất yêu dấu của Ta, những thử thách đã đem đến cho con một sức mạnh mới và tình yêu tận hiến rất cần thiết để có thể đánh động tâm hồn của nhiều người.

Đây là một trong những cách thức mà Ta sẽ đánh động linh hồn của những người cần đến những Ân Sủng của Ta. Ta sẽ thực hiện điều này qua sứ vụ mà con dâng lên cho Ta, để sự hoán cải có thể lan rộng nhanh chóng.

Trong thời điểm này, một số biến cố liên quan đến những Giáo Hội vốn tôn vinh Ta trên thế giới, sẽ bắt đầu xuất hiện. Người ta sẽ sớm công bố sự ly giáo trong Giáo Hội Công Giáo của Ta. Khi điều này xảy ra thì người ta sẽ lớn tiếng tung hô những kẻ đã tách rời Sự Thật trong những Giáo Huấn Ta ra khỏi những Giới Răn mà Chúa Cha đã đặt ra.

Người ta đã dành nhiều thời gian để âm mưu lập ra kế hoạch này, nhưng chẳng bao lâu nữa họ sẽ công bố sự ly giáo trước giới truyền thông toàn thế giới.

Nhiều kẻ lớn tiếng trình bày những sự dối trá, không chỉ chống lại những lề luật do những Giáo Huấn của Ta đặt ra, mà những gì họ thực sự muốn chính là để tạo ra một vị thần mới. Một kẻ bù nhìn mới trong Giáo Hội của Ta sẽ được đề cao giống như bất kỳ nhà lãnh đạo chính trị cấp cao nào được người dân bầu ra.

Họ sẽ làm cho các con tin rằng Lời Chúa được truyền lại trong Kinh Thánh là dối trá. Sau đó họ sẽ bảo các con đừng tin vào Lời Chúa. Họ sẽ thay đổi các cách thức mà họ đã từng sống theo những Giáo Huấn của Ta và thay đổi cả cách thức mà họ tôn vinh Ta.

Giờ đây họ sẽ gạt Lề Luật của Ta sang một bên và sẽ tôn thờ những thứ lề luật do chính họ đặt ra.

Họ sẽ thay đổi những lời khấn thánh hiến long trọng của họ để biện minh cho sự tham gia của họ vào việc xây dựng một đền thờ mới – đền thờ mới ấy chỉ dành riêng cho sự cai trị của ngôn sứ giả. Khi ấy thì họ không còn là những tôi tớ của Ta nữa vì họ sẽ từ bỏ lòng trung thành với Ta mà tôn vinh ngôn sứ giả.

Kế đến, họ sẽ tôn thờ một thứ ngẫu tượng, một khái niệm hoàn toàn mới, theo đó những lề luật nhất định của Thiên Chúa sẽ bị bãi bỏ và bị thay thế bằng những lời lẽ ghê tởm trước mắt Ta.

Đây là lời cảnh báo của Ta đối với những linh mục, những người sẽ rút lui khỏi Giáo Hội Công Giáo.

Khi các con không còn tín thác vào Ta cách trọn vẹn, thì tâm trí của các con sẽ đi tìm để tin vào những sự dối trá. Khi các con tin tưởng vào những người lãnh đạo gian dối, thì các con sẽ sa vào tội lỗi khủng khiếp. Các con sẽ tôn vinh con thú, kẻ sẽ báng bổ Giáo Hội của Ta bằng cách đè nặng mão gai lên đầu vị Đại Diện Giáo Hội của Ta, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô, vị Đại Diện Tòa Thánh thực sự của Ta.

Các con sẽ phải chịu đau khổ khủng khiếp khi các con phục vụ con thú, vì các con sẽ tước mất con cái Thiên Chúa ra khỏi tay Người. Hãy trở về với nguồn mạch đích thực của các con. Đừng để Giáo Hội của Ta bị ô uế bởi tội lỗi, được hoạch định bởi những kẻ muốn hủy diệt Kitô Giáo và hủy diệt những tôn giáo khác vốn tôn vinh Cha Ta.

Hỡi các con là những tôi tớ được thánh hiến của Ta, những ai không tuân giữ Chức Thánh của các con, sẽ cắt đứt mối dây liên kết tâm hồn các con với Ta, trong khi đó những kẻ lừa dối sẽ cướp đi linh hồn của các con.

Tội lỗi lớn nhất mà các con sẽ phạm là tội thờ ngẫu tượng. Được trang sức trong lụa là châu báu, hắn sẽ trở nên quyến rũ, tinh tế và cùng với sự nắm bắt khá tốt về những Giáo Huấn trong Kinh Thánh. Các con sẽ gục ngã dưới sự mê hoặc của hắn. Hắn sẽ bóp méo những Giáo Huấn của Ta để biến thành dị giáo.

Tôn giáo này là một sự thay thế cho Sự Thật của Thiên Chúa, là thứ tôn giáo vô giá trị. Tuy nhiên, nó sẽ có một hình thức quyến rũ, tình yêu, và sự huyền diệu bên ngoài, và được trang điểm bằng vàng và đá quý, làm cho nó trở thành thứ tôn giáo toàn cầu, hiện diện nơi tất cả các bàn thờ.

Đối với những linh mục trung thành, Ta muốn nói với các con điều này. Ta sẽ ban cho các con những Ân Sủng để luôn hiểu được Sự Thật.

Những thần tượng giả dối, bày ra cho các con như là Sự Thật, cũng chỉ là đất sét mà thôi. Chúng là những đồ vật được làm bằng gỗ. Chúng không là gì cả. Chúng không có bất kỳ ý nghĩa gì, cũng chẳng ban Ân Sủng gì. Thiên Chúa, Thiên Chúa Duy Nhất và Chân Thật sẽ không hiện diện trong những nhà thờ của họ. Chỉ có Thiên Chúa Hằng sống mới hiện diện trong những Nhà Thờ của Ta.

Khi Thiên Chúa Cha chứng kiến sự xúc phạm cuối cùng này, Người sẽ loại bỏ những kẻ đưa vào thực hành những lễ nghi của tà giáo. Khi ấy, Người sẽ buộc những kẻ gây ra cuộc ly giáo trong Giáo Hội Thánh Thiện của Người trên trái đất phải trả lời Người – chính những tôi tớ này đang ngạo mạn chối bỏ Lời của Thiên Chúa một cách hết sức thiếu suy nghĩ.

Khi họ phải đối mặt với Ta trong Cuộc Cảnh Báo, họ sẽ biết rằng họ đã gây đau khổ cho Chúa Cha biết bao. Không một ai cũng không một tôi tớ được thánh hiến nào có quyền thống trị vì chỉ có duy nhất một Ông Chủ. Một Thiên Chúa Duy Nhất. Họ đang đưa ra một vị thần do con người tạo ra. Thứ thần này không hề tồn tại, tuy nhiên họ sẽ cướp mất đoàn chiên khỏi tay Ta. Họ sẽ được ban cho mọi ân sủng và sẽ được tỏ cho thấy lòng nhẫn nại hết sức của Ta. Nếu họ vẫn không ăn năn, thì họ sẽ bị diệt trừ.

Từng người trong số họ sẽ phải trả lẽ cho từng linh hồn mà họ đã đánh mất khỏi tay Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#614/ Ta có một Thông Điệp mà Ta phải truyền đạt cho người dân Hoa Kỳ (17-11-2012)

Thứ bảy ngày 17 tháng 11 năm 2012, lúc 19:00

Hỡi con gái của Ta, Ta có một Thông Điệp mà Ta phải truyền đạt cho người dân Hoa Kỳ.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, giờ đây các con phải lưu tâm đến Lời Chí Thánh của Ta và hãy lắng nghe.

Các con đang phải đối mặt với nhiều sự bách hại vì tội lỗi của những người dân cùng chung sống với các con và vì tội ác của những kẻ đang nắm quyền kiểm soát luật phá thai của các con. Đây là tội ác ghê tởm nhất mà các con mắc phạm hàng triệu lần, và tội ác này như lưỡi gươm đâm thấu Thánh Tâm Ta nhiều lần.

Những thứ tội vô luân và tội ham mê của cải vật chất của các con xúc phạm đến Ta hết sức sâu sắc. Các con không có lòng trung thành với Ta theo đúng như Ta mong đợi nơi các con. Những ai trong các con đã rời bỏ Sự Thật thì cần phải cầu xin Ta để Ta có thể giúp các con hiểu được Sự Thật.

Ta yêu thương tất cả con cái Thiên Chúa tại Hoa Kỳ, nhưng Ta e rằng tội lỗi đã khiến các con rời bỏ Ta quá xa đến nỗi nhiều người trong các con sẽ rơi vào hố thẳm tuyệt vọng, trừ khi các con nhìn nhận sự Hiện Hữu của Thiên Chúa.

Điều quan trọng là các con phải siêng năng cầu nguyện vì quyền lực của Satan đã xâm nhập vào nhiều thứ luật pháp trong đất nước các con. Phần lớn trong số các điều luật đó đang được những người vô thần tạo ra, những điều luật ấy thật ghê tởm trong Mắt Chúa Cha.

Ta khóc trong đau buồn biết bao vì sự lừa dối mà người ta bày ra trước mắt các con. Những tôi tớ được thánh hiến của Ta sẽ bị nghiền nát dưới chân của những kẻ lãnh đạo vốn chối bỏ Ta, Chúa Giêsu của các con.

Đây là lúc mà các con phải đặt mục tiêu cầu nguyện hàng ngày để quốc gia của các con được cứu và được nằm trong số mười hai chi tộc của Ta trong Thiên Đàng Mới.

Đây là Chiến Dịch Cầu Nguyện (85) để cứu đất nước Hoa Kỳ khỏi bàn tay của kẻ lừa dối

Lạy Chúa Giêsu, xin che chở đất nước chúng con bằng ơn bảo vệ cao quý nhất của Chúa.

Xin tha cho chúng con tội chống lại các Điều Răn của Chúa.

Xin giúp dân tộc Hoa Kỳ quay trở về với Thiên Chúa.

Xin giúp họ hiểu được con đường Sự Thật của Thiên Chúa. Xin Chúa rộng mở tâm hồn chai đá của họ để họ chào đón Bàn Tay Thương Xót của Chúa.

Xin trợ giúp đất nước chúng con đứng lên chống lại những sự xúc phạm áp đặt trên chúng con để buộc chúng con khước từ sự Hiện Hữu của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin cứu chúng con, bảo vệ chúng con khỏi mọi nguy hại và đón nhận chúng con vào Thánh Tâm Chúa. Amen.

Hỡi dân của Ta, hãy dấn thân và đừng bao giờ sợ hãi để chứng minh tình yêu của các con dành cho Ta; nếu không các con sẽ phải chối bỏ đức tin Kitô Giáo của các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#615/ Tình trạng hỗn loạn sẽ trở nên rõ ràng khắp nơi trên thế giới và chỉ có kẻ mù lòa mới không nhận ra những thay đổi (19-11-2012)

Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2012, lúc 09:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, chỉ có một con đường đưa đến Sự Sống Đời Đời, đó là con đường đi qua Ta, Chúa Giêsu Kitô. Tuy nhiên, lại có nhiều con đường dẫn đến với Ta.

Nhiều người sống theo Sự Thật của Ta sẽ cảm thấy con đường ấy dễ dàng hơn so với những người nhận biết Sự Thật nhưng lại không tôn kính Thiên Chúa.

Hỡi các tín hữu của Ta, các con phải hiểu rằng những ai trong các con nhận biết Sự Thật, nhưng lại bàng quan để người ta coi Lời của Thiên Chúa là một sự dối trá, thì các con phải chịu trách nhiệm với Ta, Chúa Giêsu của các con.

Đừng bao giờ đón nhận những điều luật tôn vinh Satan. Các con sẽ nhận biết trong lòng mình rằng, những điều luật nào mà Ta nói tới khi chúng được bày ra trước mắt các con. Vì khi ấy chúng sẽ làm cho các con cảm thấy ghê tởm giống như chúng làm cho Ta cảm thấy ghê tởm.

Hãy biết rõ cho rằng cuộc chiến chống lại Lời của Thiên Chúa đã bắt đầu. Cách thức cuộc chiến này xảy ra, sẽ trở nên rõ ràng cho các con.

Nhiều thay đổi trong các Giáo Hội của Ta trên trái đất, nhiều thử thách cam go đối với những tôi tớ được thánh hiến của Ta, những tranh cãi giữa các quốc gia và cuộc xung đột Ít-ra-en, tất cả sẽ xảy ra cùng một lúc và gia tăng cường độ cùng một lúc.

Tình trạng hỗn loạn sẽ trở nên rõ ràng khắp nơi trên thế giới và chỉ có kẻ mù lòa mới không nhận ra những thay đổi xung quanh các con. Từng người trong các con sẽ bị ảnh hưởng cách này hay cách khác, nhưng các con hãy biết cho điều này.

Ta đã hứa với các con rằng Ta sẽ ở với các con, dẫn dắt các con trên từng nẻo đường, xoa dịu nỗi đau của các con trên từng bước chân khi các con nỗ lực tìm kiếm tình yêu, bình an và sự hòa hợp.

Hãy ở gần bên Ta. Hãy ở gần với Thánh Tâm Ta và hãy để Ta giữ cho các con luôn mạnh mẽ.

Hãy băng qua khu rừng của những đau thương và hoang mang này, bằng đức tin và lòng tín thác vào Ta, Chúa Giêsu của các con thì các con sẽ sống còn.

Đừng bao giờ để cho lương tâm của các con hoặc sự tận hiến của các con đối với Sự Thật của Thiên Chúa bị dao động vì bất cứ người nào, cho dù họ có dùng luận điệu nào để thuyết phục các con. Cho dù biết bao nhiêu điều luật được gọi là khoan dung mà họ dùng để ép buộc các con đón nhận.

Các con sẽ nhận biết trong tâm hồn các con sự khác biệt giữa Sự Thật và sự dối trá.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#616/ Nhóm 12 này đại diện cho các quốc gia hùng mạnh, là một sự sỉ nhục đối với 12 tông đồ của Ta khi xưa (20-11-2012)

Thứ ba ngày 20 tháng 11 năm 2012, lúc 23:50

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, người ta đang đưa ra nhiều nhiều sự sỉ nhục chống lại Ta, Đấng Cứu Thế của nhân loại, và những sự sỉ nhục ấy được che đậy bởi sự lừa dối.

Giờ đây Satan đặc biệt tàn phá các Kitô hữu khắp nơi trên thế giới. Hắn thực hiện điều này một cách quỷ quyệt nhất. Hắn thuyết phục các Kitô hữu rằng, họ phải thực hiện bổn phận bằng cách thuyết phục anh chị em của họ tin vào những sự dối trá.

Con người với bản tính tự nhiên thường yêu thương, quan tâm đến tha nhân. Đây là một tặng ân từ Thiên Chúa. Nhưng Satan lại sử dụng thứ tình cảm này để lôi kéo nhân loại vào một mạng lưới của sự lừa dối mà trong đó nhân loại hầu như bất lực. Hắn xui khiến người ta tin vào những thứ luật pháp dẫn dắt con người phạm những tội ác nghiêm trọng chống lại Thiên Chúa.

Bằng việc ủng hộ những người khác trong việc đưa ra những điều luật vốn dung túng cho việc giết người, chiến tranh, và những sự phạm thượng chống lại Thiên Chúa, nhiều người lại tin rằng họ đang làm điều đúng đắn.

Khi các con tin rằng tội lỗi là điều có thể chấp nhận được và tội lỗi là chính đáng, vì tội lỗi là vì lợi ích của tha nhân, thì các con đã rơi vào một cái bẫy được sắp đặt cẩn thận.

Không phải là ngẫu nhiên khi người ta càng ngày càng bào chữa cho sự chia rẽ trong các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo. Cũng không phải là ngẫu nhiên khi người ta đưa ra bất cứ lời bào chữa nào nhằm dung túng cho việc phá thai trong thời điểm này.

Mọi quốc gia được liên kết với nhau và mọi sự phản đối của công chúng trong việc đưa ra luật phá thai, dung túng cho chiến tranh và mang lại những thay đổi trong các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo, đang được hoạch định bởi một tổ chức. Tổ chức này đã lên kế hoạch cho những biến cố này trong nhiều năm. Họ biết chính xác họ là ai và những gì họ đang thực hiện. Họ đầy quyền lực và rất nguy hiểm.

Hãy dừng lại, xem xét và lắng nghe, vì giờ đây các con phải nhìn nhận rằng những gì Ta đang nói với các con, được nói nhân Danh Thiên Chúa. Tất cả những hành động vô nhân đạo và đầy thù ghét này, được bày ra cho các con như những thay đổi chính đáng và đầy yêu thương trong xã hội của các con, đã được hoạch định và phối hợp trên toàn cầu bởi nhóm mười hai quốc gia.

Nhóm mười hai này đại diện cho các quốc gia hùng mạnh, là một sỉ nhục đối với mười hai tông đồ xưa của Ta.

Chúng thay mặt và ủng hộ tên Phản Kitô trên thế giới, cũng giống như mười hai tông đồ của Ta đã thay mặt Ta nơi những đám đông trong thời gian Ta ở trên thế gian.

Quyền lực của chúng có nghĩa là từng quốc gia hùng mạnh hỗ trợ lẫn nhau để đưa ra những điều luật đầy tội lỗi và bảo đảm rằng những thứ luật pháp này được người ta đón nhận.

Hỡi các môn đệ yêu dấu của Ta, các con sẽ phải chịu đau khổ biết bao vì việc các con đón nhận Sự Thật. Sự Thật sẽ giúp các con hiểu được sự dữ xung quanh các con. Các con không bao giờ được phép sợ hãi Sự Thật. Chỉ khi các con đón nhận Sự Thật thì Sự Thật mới có thể bảo vệ các con trước những thứ luật pháp, những việc làm và những hành động độc ác.

Hãy biết rằng những quốc gia tham dự vào việc đưa ra những luật lệ độc ác, sẽ phải chịu đau khổ nhiều nhất trong suốt thời gian thanh tẩy cuối cùng.

Chúng có thể tin rằng chúng thoát được sự lên án, nhưng chúng chỉ có thể thực hiện được một điều. Đó chính là chuốc lấy sự trừng phạt hết sức nghiêm thẳng mà chúng sẽ không thể che giấu hoặc che mặt để tránh được. Trước hết chúng sẽ phải trả lời Ta. Ngay cả khi ấy nhiều kẻ sẽ khạc nhổ vào mặt Ta. Để rồi sau đó, chúng sẽ cùng với tên Phản Kitô, con thú và tất cả những thiên thần sa ngã nhận lấy khổ hình đời đời.

Giờ đây Ta cảnh báo các con. Đối với những kẻ tìm cách đưa luật phá thai vào quốc gia của các con, những kẻ làm ô uế các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo của Ta và những kẻ tôn vinh con thú, hãy biết rằng ngày của các ngươi chỉ còn lại rất ít.

Đối với các ngươi, sẽ không hề có tương lai, không hề có sự sống đời đời, không hề có lối để vào Vương Quốc của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#617/ Đức Trinh Nữ Maria: Các con phải cầu nguyện để những linh hồn đáng thương đang tiếp tục đóng đinh Thánh Tử của Mẹ, để họ tránh xa tội lỗi (21-11-2012)

Thứ tư ngày 21 tháng 11 năm 2012, lúc 18:45

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, tất cả những con cái của Mẹ, những người yêu mến Thánh Tử của Mẹ, phải hiệp nhất trong lời cầu nguyện trong thời điểm xung đột hiện nay trên thế giới.

Các con phải cầu nguyện cho những linh hồn đáng thương đang tiếp tục đóng đinh Thánh Tử của Mẹ, để họ tránh xa tội lỗi và cầu xin Thánh Tử của Mẹ tha thứ cho họ.

Thời điểm này thật ngắn ngủi và chỉ những ai ở trong tình trạng ân sủng mới có thể bước vào Vương Quốc của Con Mẹ.

Trong khi trước đây, phải mất nhiều năm cầu nguyện, hy sinh và tận hiến cho Mẹ, Mẹ Đầy Ơn Phúc của các con, thì giờ đây các con chỉ còn lại một thời gian rất ngắn để xin ơn tha tội.

Hỡi các con nhỏ bé của Mẹ, hãy siêng năng cầu nguyện cho những người đang xúc phạm đến Thánh Tử của Mẹ và những người làm ô danh Chúa Cha, Thiên Chúa Tối Cao.

Biết bao nhiêu người đã quay lưng lại với Thiên Chúa. Tên ác quỷ đã thành công trong việc biến tâm hồn họ ra chai đá.

Rất ít người tôn trọng sự sống mà Thiên Chúa đã ban cho con cái Người. Sự sống của các con nằm trong Tay Thiên Chúa. Bất kỳ ai can thiệp vào Công Trình Tạo Dựng của Thiên Chúa sẽ bị trừng phạt.

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, con phải mời gọi tất cả những ai đã đón nhận Sách Sự Thật, cầu nguyện với Mẹ, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi. Mẹ đã được ban cho nhiệm vụ trợ giúp Thánh Tử của Mẹ trong việc cứu rỗi nhân loại.

Hãy để Mẹ giúp các con nhận thấy rõ con đường đến với Thánh Tử của Mẹ và nhận ra tình yêu nơi tâm hồn các con.

Mẹ sẽ giúp các con vượt qua mọi trở ngại vốn ngăn cản cuộc hành trình của các con đến với Lòng Thương Xót của Con Mẹ.

Hãy nhớ rằng Thánh Tử của Mẹ hằng luôn tha thứ. Người yêu thương tất cả con cái Thiên Chúa, cho dù họ gây đau khổ cho Người biết bao.

Tất cả những gì các con phải làm là quay về với Người và cầu xin Lòng Thương Xót của Người đem các con đến gần với Người.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho tất cả những ai đã xúc phạm đến Thánh Tử của Mẹ và những ai đã báng bổ Giáo Hội của Người, vì họ cần sự trợ giúp của các con.

Họ là những linh hồn lầm lạc và phải được đưa trở về với Thánh Tâm của Con Mẹ. Nếu không thì điều này sẽ khiến cho Người hết sức đau khổ.

Cám ơn các con đã đáp lời mời gọi này từ Thiên Đàng.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#618/ Một nửa sẽ đi đúng với Sự Thật. Nửa còn lại sẽ bóp méo Sự Thật (21-11-2012)

Thứ tư ngày 21 tháng 11 năm 2012, lúc 23:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, đối với mỗi Thông Điệp nghiêm khắc mà Ta ban cho tất cả các con cái Thiên Chúa thì các con phải luôn nhớ rằng, Tình Yêu của Ta hằng luôn Đầy Lòng Thương Xót.

Lòng kiên nhẫn của Ta là bất tận và Ta sẽ cứu từng con người kêu cầu đến Lòng Thương Xót của Ta, bất kể tội lỗi của họ nghiêm trọng đến đâu.

Ta khao khát biết bao để giải thoát tất cả các con khỏi sự kìm kẹp của tên lừa dối, kẻ đang xiết chặt từng linh hồn mà hắn đã cám dỗ được, đến nỗi nhiều người bất lực trước sức mạnh của hắn.

Đừng để cho một ai không hiểu được điều này. Khi các con đã tự nguyện bán linh hồn cho Satan, thì hắn sẽ không để cho các con được tự do. Chỉ mình Ta mới có thể giải thoát các con.

Khi những linh hồn kể như là hư mất đối với Ta vì cuộc sống đầy tội lỗi của họ, tìm cách thay đổi lối sống của họ, thì họ phải chiến đấu chống lại con thú vì hắn là kẻ gây ra đau khổ và hắn là kẻ độc ác.

Đối với nhiều người, ngay cả những người tận hiến cho Ta, Chúa Giêsu của họ, thì đôi khi hắn trở nên như cái gai bên cạnh sườn họ.

Không một sự gì có thể làm cho hắn thỏa mãn trừ khi các con chìu theo chước cám dỗ của hắn, và chước cám dỗ của hắn thì khác nhau tùy vào từng người.

Vì từng người trong các con đều là tội nhân, và sẽ tiếp tục là tội nhân cho đến khi các con được tẩy sạch khỏi tội lỗi, nên hãy nhìn nhận tội lỗi như là một thực tế nhưng các con phải chống lại tội lỗi.

Đối với những người nhận biết Ta một cách mật thiết, thì các con biết rằng các con có thể luôn tín thác vào Lòng Thương Xót của Ta.

Các con biết được tầm quan trọng trong việc thưa chuyện với Ta mỗi ngày. Điều này có thể đơn giản như là trò chuyện thân mật với Ta trong ngày khi các con làm việc. Đây là dịp tốt để dâng lên Ta những hy sinh nhỏ bé.

Nếu ai đó gây đau khổ cho các con, thì hãy dâng thử thách này lên Ta để Ta có thể cứu các linh hồn vì chính thử thách này.

Nếu các con lo lắng về những khốn khó mà các con gặp phải nhưng lại không thể làm chủ được, thì các con phải để cho Ta cất đi gánh nặng của các con.

Nhiều người phải làm việc vất vả suốt ngày tại gia đình và ở bên ngoài. Tất cả những gì Ta mời gọi các con là các con hãy quay về với Ta trong những suy nghĩ của các con khi các con cần sự nâng đỡ và trợ giúp, vì Ta sẽ luôn nhận lời cầu nguyện của các con.

Đừng bao giờ phạm phải sai lầm khi nghĩ rằng các con chỉ có thể thưa chuyện với Ta trong lúc các con đến Nhà Thờ, hoặc trước và sau khi lãnh nhận các Bí Tích. Ta ở bên các con mọi thời điểm trong ngày. Ta đón nhận mọi lời cầu xin, nếu lời cầu xin ấy theo đúng Thánh Ý Ta.

Hỡi các môn đệ yêu dấu của Ta, tất cả các con là con cái của Thiên Chúa. Ta quy tụ các con, theo từng quốc gia, để Ta có thể ban cho các con bình an và sự hiệp nhất giữa những hỗn loạn vốn sẽ xảy ra.

Hãy để Ta mang các con vào Gia Đình Chí Thánh của Ta và các con sẽ được vững mạnh.

Khi ấy các con sẽ trỗi dậy và tiến về phía trước sau khi được đổi mới trong tinh thần, để dẫn dắt đạo binh của Ta vốn chưa được hình thành trong nhiều quốc gia.

Hãy trung thành với lệnh truyền của Ta.

Các con hãy loan truyền Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống đến khắp nơi. Các con không được bán Ấn Tín mà phải có sẵn để cho tất cả mọi người. Hãy trao Ấn Tín cho tất cả những ai cần được bảo vệ.

Sự chia rẽ giữa những tín hữu trung thành, những người đón nhận Kinh Thánh của Chúa Cha, và những người muốn thay đổi Sự Thật, sắp trở nên sâu đậm hơn.

Một nửa sẽ đi đúng với Sự Thật. Nửa còn lại sẽ bóp méo Sự Thật.

Họ sẽ bóp méo Sự Thật để phù hợp với những động cơ chính trị và những ham muốn của chính họ.

Chẳng bao lâu nữa người ta sẽ công bố Sự Thật là một sự dối trá và người ta sẽ đổ lỗi cho Thiên Chúa.

Người ta sẽ vô lễ tuyên bố rằng những luật lệ do vị đại diện Tòa Thánh của Ta đặt ra là lỗi thời và không phù hợp với xã hội hiện đại.

Mọi lý lẽ xảo quyệt sẽ hoàn toàn đối nghịch với Lề Luật của Thiên Chúa, và sẽ dẫn đến một kết cục.

Những con người này muốn đưa ra những thứ luật nhằm cho phép việc phạm tội. Họ không yêu mến Thiên Chúa. Họ tuyên bố là yêu mến Thiên Chúa, và nhiều người trong số những kẻ thúc đẩy những thứ luật ghê tởm ấy là những kẻ vô thần nhưng không hề hé lộ về niềm tin thực sự của họ.

Nhiều kế hoạch của họ bao gồm việc cấm đoán các luật lệ của Kitô Giáo.

Họ dung túng những thứ luật cho phép phụ nữ phá thai vì quyền chọn lựa lối sống của người phụ nữ. Họ dùng những lý luận của sự chọn lựa, nhưng sự chọn lựa này chỉ dành cho những nhu cầu của người mẹ chứ không phải là của đứa con.

Nhiều phụ nữ sẽ phải chịu đau khổ khủng khiếp sau khi họ phá hủy sự sống theo cách này. Nhiều người sẽ cảm nhận được sự mất mát vì họ nhận biết trong lòng rằng mạng sống mà họ đã phá hủy là do Thiên Chúa tạo dựng.

Người ta sẽ đưa ra mọi lý luận mạnh mẽ và có tính thuyết phục để hợp pháp hóa việc phá thai. Người ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để giành được sự hậu thuẫn nhằm áp dụng việc phá thai một cách rộng rãi.

Vì tội này mà Ta sẽ phá hủy đất nước họ.

Tội phá thai gây ra nỗi đau thương khủng khiếp cho Chúa Cha và Người sẽ không để cho điều này tiếp tục xảy ra.

Những quốc gia vốn không ngừng tìm cách làm cho việc phá thai trở nên dễ dàng cho nhiều phụ nữ hơn và những ai đang thúc đẩy việc phá thai như là một điều tốt, sẽ bị loại bỏ và phải chịu một sự trừng phạt mà họ không thể gượng dậy được.

Họ phạm vào tội giết người và sẽ là một trong những nhóm đầu tiên phải chịu đau đớn trong Cuộc Cảnh Báo.

Thiên Chúa không cho phép các con động đến mạng sống mà Người đã dựng nên.

Sự trừng phạt của Người sẽ giáng xuống trên các con dưới hình thức của những trận động đất và nhiều quốc gia sẽ tiếp tục hứng chịu hết cuộc trừng phạt này đến cuộc trừng phạt khác cho đến ngày của Thiên Chúa.

Phá thai và giết người là hai tội lỗi mà Cha Ta sẽ giáng phạt khủng khiếp xuống nhân loại.

Hỡi các môn đệ của Ta, tội lỗi như thể một vết nhơ vốn gây nguy hại cho linh hồn các con từng ngày. Nhưng khi các con đang ở trong một tình trạng ân sủng, thì tội lỗi sẽ giảm bớt. Các con càng siêng năng rước Mình Thánh Ta và siêng năng xưng tội, thì những ân sủng mà các con nhận được càng lớn lao hơn nữa.

Đối với những ai tham dự Thánh Lễ hàng ngày, thì các con sẽ được ban cho những ân sủng rất đặc biệt. Vì các con, những tín hữu nhiệt thành của Ta, sẽ được nhanh chóng đưa qua Cổng để vào Thiên Đàng của Ta.

Giờ đây các con hãy dấn thân và dành thời gian nhiều hơn một chút cho Ta. Hãy trò chuyện thân tình với Ta. Ta ưa thích những người trò chuyện với Ta và điều đó đưa các con đến gần với Ta hơn. Ta khao khát các con. Ta khao khát sự thân mật để Ta có thể đem các con đến gần hơn với Ta.

Các con có thể xây dựng một tình bạn tuyệt vời với Ta chỉ đơn giản bằng cách trước tiên trở thành một người bạn của Ta. Khi ấy tình yêu của chúng ta sẽ bồi đắp cho đến khi tâm hồn các con tràn ngập tình yêu dành cho Ta và tình yêu của Ta dành cho các con.

Không hề phức tạp chút nào để bắt đầu một khởi đầu tươi mới, nhằm chuẩn bị cho Vương Quốc của Ta. Giờ đây các con hãy bắt đầu. Hãy cầu xin Ta.

Nếu các con yêu mến Ta, thì các con sẽ nhanh chóng tín thác vào Ta và điều này sẽ dẫn các con đến với việc thanh tẩy linh hồn các con. Các con sẽ hạnh phúc hơn, sống bình an, và không một sự gì của thế giới bên ngoài có ý nghĩa đối với các con, ngoại trừ nỗi đau của tội lỗi mà các con sẽ phải chứng kiến.

Ta đang hiện diện. Ta đang chờ đợi các con. Ta muốn nhân loại có thể nhận biết Ta một cách xứng hợp.

Ta yêu thương các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#619/ Thiên Chúa Cha: Ta sẽ ban cho các con một tương lai hoàn hảo nhất (22-11-2012)

Thứ năm ngày 22 tháng 11 năm 2012, lúc 19:00

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, ngày hôm nay Ánh Sáng Tình Yêu của Ta bao trùm toàn thế giới, với hy vọng rằng tâm hồn của của con cái Ta được đánh động.

Đối với những người không nhận biết Ta, và nhiều người e ngại đến gần với Ta, các con hãy biết rằng Ta mong muốn đưa các con vào Vương Quốc của Con Ta.

Ta là Thiên Chúa của Tình Yêu và là Thiên Chúa ban cho các con Ơn Cứu Rỗi.

Các con không được phép chối bỏ Tặng Ân này vì Tặng Ân này được ban cho nhân loại để họ có thể quy tụ lại một lần nữa để vui hưởng Thiên Đàng mà Ta đã dựng nên cho họ từ thuở ban đầu.

Hỡi các con của Ta, đây là thời điểm để chuẩn bị cho ngày của Đức Chúa và các con đang được chuẩn bị cho ngày trọng đại này.

Thời điểm cho sự can thiệp Thánh Thiêng của Ta, nhờ đó các con có thể được cứu để bước vào Vương Quốc của Con Ta, sẽ sớm diễn ra.

Khi những lời tiên báo trong Sách Thánh của Ta bắt đầu xảy ra, thì cuối cùng các con sẽ đón nhận Sự Thật.

Sự Thật mà Ta đã hứa ban cho nhân loại, trong những thời điểm này, giờ đây sẽ được ban cho các con.

Các con có thể tự hỏi tại sao Ta cần phải ban cho các con Sự Thật về Lời Chí Thánh của Ta một lần nữa?

Chính là vì ngày nay có quá ít người tin vào sự hiện hữu của Ta trên thế giới. Họ không còn chú tâm vào Mười Điều Răn của Ta nữa.

Sự kiêu ngạo đã thế chỗ sự khiêm nhường trong lòng con cái Ta, bao gồm cả những người đã được thánh hiến để rao truyền Sự Thật. Nhiều người không quan tâm đến Sự Thật trong Lời Ta và hơn thế nữa, họ chưa từng được dạy cho biết về ý nghĩa sự có mặt của họ trên trái đất.

Giờ đây giờ, biết bao nhiêu linh hồn có thể được cứu rỗi bởi Tình Yêu của Ta, vì thế Ta đã ban cho các con những lệnh truyền qua Thánh Tử yêu dấu của Ta, liên quan đến những gì mà Ta mong đợi nơi các con.

Hãy đón nhận Sự Thật. Hãy nhắc nhở những người thân của các con về Tình Yêu Vô Biên của Ta dành cho các con.

Cũng như bất cứ một người cha tốt lành nào, Ta sẽ cảnh báo con cái Ta về những nguy hiểm mà họ phải đối mặt.

Ta sẽ không bao giờ cho phép họ bước đi một cách mù quáng vào mạng lưới của sự lừa dối, vốn đã bủa vây nhân loại như tấm lưới của ngư phủ bủa vây đàn cá không hề hay biết gì.

Ta sẽ không cho phép những kẻ tìm cách ngăn cản người ta lắng nghe Lời Chí Thánh của Ta, gây ra những cớ vấp phạm đến Lời của Con Ta. Ta sẽ thực hiện bổn phận của Ta là cảnh báo con cái Ta về những cuộc trừng phạt mà họ phải đối mặt nếu họ cứ tiếp tục xúc phạm đến Ta qua cách đối xử của họ với tha nhân.

Ta là Cha của các con. Ta có trách nhiệm quy tụ các con một lần nữa, và Ta sẽ sử dụng mọi điều cần thiết để cứu các con khỏi nguy hại.

Satan và những thuộc hạ trung thành của hắn dùng mọi thủ đoạn và mánh khóe để ngăn cản các con lắng nghe Sự Thật.

Đây là điều Ta long trọng hứa với các con: rằng các con sẽ nhanh chóng được đưa vào Vòng Tay Ta và được Lòng Thương Xót Vô Biên của Con Ta bảo vệ.

Cuộc chiến để giành lấy các linh hồn đã bắt đầu, mặc dù điều này có thể không rõ ràng đối với nhiều người trong các con.

Để các con có thể vui hưởng Thiên Đàng Mới trên trái đất, các con phải đón nhận Bàn Tay Ta, khi Bàn Tay Ta đánh động các con. Đừng sợ hãi vì Ta che chở tất cả những ai tôn vinh Ta, Chúa Cha Hằng Hữu và những ai tôn vinh Thánh tử Yêu Dấu của Ta, bằng Ấn Tín bảo vệ của Ta.

Hãy chú tâm đến lời mời gọi của Ta. Hãy mạnh mẽ lên. Hãy bịt tai trước những lời dụ dỗ của con thú khi hắn sử dụng những linh hồn bị ô uế bởi tội kiêu ngạo, để đưa các con rời xa Ta.

Ta sẽ ban cho các con một tương lai hoàn hảo nhất. Các con không được phép khước từ Thiên Đàng này vì đây là gia nghiệp của các con. Có bao nhiêu người trong các con sẽ từ chối thừa hưởng một khối tài sản lớn trên thế giới? Rất ít người. Đừng mắc sai lầm khi quay lưng lại với Tặng Ân này.

Bất cứ ai tìm cách ngăn cản các con đều cần đến lời cầu nguyện của các con, vì Ta yêu thương tất cả con cái của Ta.

Ta, Cha của các con, bảo đảm rằng kế hoạch trọng đại của Ta để loan báo Cuộc Quang Lâm của Con Ta sẽ không bị trì hoãn.

Hãy đến với Ta qua Thánh Tử của Ta, và các con sẽ không còn thèm khát điều gì nữa. Ta yêu thương các con. Ta đã khóc vì nhiều người trong các con quá ngoan cố để có thể nhận ra rằng đây quả thật là lời mời gọi từ Thiên Đàng, nhằm chuẩn bị cho các con bước vào Kỷ Nguyên Mới trong Hòa Bình.

Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#620/ Hỡi các Linh mục và các tôi tớ được thánh hiến yêu dấu của Ta, đừng sợ hãi Lời Ta (23-11-2012)

Thứ sáu ngày 23 tháng 11 năm 2012, lúc 21:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, sự bách hại chống lại các ngôn sứ và các thị nhân của Ta giờ đây đang gia tăng khi sự chống đối các Thông Điệp gia tăng.

Ta muốn nói với các con, cách riêng là các linh mục và các tôi tớ được thánh hiến yêu dấu của Ta, đừng sợ hãi Lời Ta. Nỗi sợ hãi và bất an mà các con đang gặp phải, không đến từ Ta. Nếu nó không đến từ Ta thì các con phải tự hỏi mình rằng, nó đến từ đâu?

Lời Chí Thánh của Ta luôn bị loài người khước từ.

Trong suốt thời gian Ta sống trên trái đất, những tư tế của thời đó, những người Pha-ri-sêu, đã làm tất cả những gì có thể được để tranh luận với Ta. Họ đã tìm mọi dịp để làm cho Ta vấp ngã, bằng cách đặt cho Ta những câu hỏi được sắp đặt nhằm làm cho Ta mâu thuẫn với Lời của Thiên Chúa, nhưng họ đã thất bại.

Ta đã im lặng khi họ tìm cách để buộc Ta phải trả lời những câu hỏi mà họ biết rằng Ta đã không chuẩn bị để đối phó.

Các con thấy đấy, mặc dù họ thực hành tôn giáo của họ, tổ chức nhiều nghi lễ rườm rà, mặc những bộ quần áo đắt tiền, thế nhưng họ thiếu mất một điều. Họ không có một chút khiêm nhường nào vì họ lầm tưởng rằng, vì vai trò của họ là những tôi tớ được thánh hiến nên họ có vị trí cao hơn anh chị em của họ.

Họ đã tranh luận, thuyết giảng và trình bày Lời Chí Thánh của Cha Ta ở những nơi công cộng như những ngôn sứ. Tuy nhiên, họ lại không thực sự hiểu lời hứa của Chúa Cha, cũng không hiểu những bài học mà Người đã ban cho họ qua các ngôn sứ. Họ không nhìn nhận rằng thời điểm cho sự xuất hiện của Đấng Mêsia được hứa ban, đang diễn ra ngay trong thời đại của họ.

Họ tin rằng biến cố này sẽ diễn ra trong tương lai.

Họ cảm thấy bối rối bởi những câu trả lời của Ta, bởi những giáo huấn của Ta và lối sống giản dị của Ta. Tuy nhiên, họ cảm thấy bị lôi cuốn về phía Ta và tiếp tục quay trở lại, hết lần này đến lần khác để thách thức Ta.

Và rồi họ cảm thấy bị đe dọa bởi sự thông hiểu của Ta về vấn đề tâm linh, một thực tế mà họ không thể phủ nhận được.

Họ đã gây đau khổ cho Ta. Ta đã trả lời những câu hỏi của họ theo Thánh Ý của Chúa Cha. Và rồi Ta đã giữ im lặng khi họ lên án Ta trong một trạng thái phẫn nộ điên cuồng.

Đối với tất cả sự hiểu biết về Lời của Thiên Chúa mà họ tự nhận, họ đã rơi vào bẫy do tên lừa dối đặt ra. Họ tin rằng sự hiểu biết của họ vượt trội so với sự hiểu biết của Ta.

Hệ thống cấp bậc trong giáo hội mà họ tạo ra thì giống như một chế độ quân chủ. Vị vua mà họ tôn vinh không phải là Thiên Chúa, nhưng là những vị vua mà họ đặt ra. Tầng lớp thượng lưu rất ít giao tiếp với những tối tớ hèn mọn, những người coi sóc chi tộc của họ. Đối với người nghèo khổ tầm thường thì họ dành ít thời gian cho người ấy.

Họ đã xúc phạm đến Cha Ta biết bao. Họ đã hành hạ Ta khốn khổ biết bao. Tay họ đã vấy máu của nhiều người, nhưng trong mắt công chúng, họ lại giữ mình cho thật sạch sẽ.

Nền giáo dục của họ khiến họ tin rằng chỉ có họ mới có thể giải thích Kinh Thánh một cách chính xác. Lời của Ta đã bị xem như Dị Giáo.

Ngày hôm nay cũng tương như vậy. Quá ít tôi tớ được thánh hiến của Ta chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Ta. Việc chứng nhận họ như những Viên Chức Thánh Thiện trong Giáo Hội của Ta có thể tạo ra sự chia rẽ mà Ta đã không cho phép.

Những người thông hiểu về thần học với nhiều năm được đào tạo mà vẫn không hiểu được những Giáo Huấn của Ta, không hiểu được những lời tiên tri hay cách mà Ta truyền đạt.

Đối với những ai chất vấn Lời Ta hoặc tìm cách tạo ra mâu thuẫn bằng cách so sánh Lời Ta với sự hiểu biết sai lầm của chính các con về Lời trong Kinh Thánh, thì giờ đây các con phải dừng lại.

Các con đã chẳng học được gì, vậy mà các con không nhìn nhận rằng thời điểm đã đến gần và Ta đang chuẩn bị các con?

Kẻ thù đối với Sứ Vụ Thánh Thiêng của Ta để chuẩn bị các con cho Cuộc Quang Lâm của Ta, thì rất nhiều.

Các cuộc tấn công thì hết sức độc ác. Ở mỗi khúc quanh, mỗi ngõ ngách mà Ta bước tới, qua những Thông Điệp này , đều có những trở ngại.

Nếu các con không đón nhận Lời Hứa trở lại của Ta thì các con phải tự hỏi lại chính mình. Vai trò của các con trong Danh Thiên Chúa là gì? Có phải là chỉ để thực hiện các Bí Tích? Không, đây không chỉ là vai trò mà các con được mời gọi.

Khi các con tấn công những Thông Điệp của Ta, thì điều ấy khiến cho Ta phải khóc trong đau buồn và thất vọng.

Các con đã không được cảnh báo để sống trong tỉnh thức hay sao, vì các con không biết ngày hoặc giờ nào Ta sẽ trở lại. Đã đến lúc để các con phải thức tỉnh tinh thần, hãy đọc Kinh Thánh và cầu nguyện để Ta ban cho các con ơn phân định.

Những ai trong các con khước từ Ta, vì các con thận trọng và lo lắng rằng đó không phải là Ta, Chúa Giêsu của các con, Đấng đang nói với các con thì Ta sẽ tha thứ cho các con. Ta hiểu rằng thật là khó khăn cho các con biết bao, nhưng cuối cùng, các con sẽ cảm nhận được rằng Tình Yêu của Ta bảo bọc các con.

Đối với những ai trong các con không chịu lắng nghe Ta, thì các con phạm tội kiêu ngạo.

Đối với những ai công khai chối bỏ Lời Ta, đả phá tan tành Lời Ta và tuyên bố rằng Thông Điệp của Ta đến từ tên ác quỷ, thì các con bị hư mất đối với Ta. Đến lúc này mà các con còn ngạo mạn tin rằng sự hiểu biết về thần học của các con từ sách vở làm cho các con xứng đáng để rao giảng nhân Danh Ta thì các con hãy biết cho điều này.

Nếu các con mang đến cho Ta một tâm hồn đơn sơ trong trắng yêu mến Ta thì họ sẽ được chung hưởng Thiên Đàng với Ta.

Còn nếu các con mang đến cho Ta một linh hồn đầy thói kiêu căng, kẻ lớn tiếng rao giảng Lời của Thiên Chúa, thì Ta sẽ ném hắn sang một bên.

Hãy tín thác vào Ta bằng một tấm lòng khiêm nhường và Ta sẽ tuôn đổ Ân sủng của Ta xuống trên các con.

Hãy yêu mến Ta một cách vô điều kiện và các con sẽ nhận ra Tiếng Nói của Ta trong thời buổi này. Các con là những linh hồn may mắn. Tuy nhiên chính những linh hồn đã tự rời xa Ta, là những linh hồn mà Ta khao khát và mong mỏi nhất.

Ôi! Hãy đến với Ta, hỡi những tôi tớ được thánh hiến của Ta. Ta ban cho các con Sự Thật vì Ta muốn các con củng cố lòng trung thành của các con đối với Ta. Việc bất tuân những Giáo Huấn của Ta và việc không thể nhìn nhận sự yếu đuối của các con sẽ khiến chúng ta càng xa nhau hơn.

Đối với những tôi tớ được thánh hiến đã phạm những tội lỗi nghiêm trọng về tính xác thịt, thì các con phải đến với Ta để Ta có thể gìn giữ các con.

Hãy nhìn nhận tội lỗi của các con để Ta có thể đổi mới linh hồn các con nhờ đó các con xứng đáng để giúp cứu linh hồn của tha nhân trước khi Ta trở lại.

Các con phải lắng nghe. Nếu các con có nghi ngờ thì Ta chấp nhận điều này. Nhưng nếu các con tìm cách gây tổn hại cho các ngôn sứ của Ta, thì các con sẽ phải chịu đau khổ vì điều này. Tốt hơn hết là các con nên giữ im lặng. Các con phải sẵn lòng lắng nghe và tự khiêm tự hạ trước mắt Ta. Chỉ khi đó các con mới xứng đáng để đại diện cho Thân Mình Ta trên trái đất.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#621/ Họ sẽ không đội cho Ta một vương miện bằng ngọc bích hay bằng đá quý (25-11-2012)

Chúa Nhật ngày 25 tháng 11 năm 2012, lúc 17:25

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, Ta Là Chúa Kitô, Đấng Cứu Chuộc nhân loại và Ta sẽ sớm nhận lấy Vương Quyền của Ta và cuối cùng Ta sẽ trị vì trái đất.

Tuy nhiên, Mão Gai vẫn còn ở trên Đầu Thánh Thiêng của Ta, cho đến ngày trọng đại khi mà cuối cùng Ta ngồi trên ngai vàng mà Chúa Cha đã hứa ban cho Ta.

Ta là Vua duy nhất Chân Thật, Thiên Chúa duy nhất Chân Thật, nhưng Ta lại đội một Vương Miện bằng Gai do loài người quá tàn nhẫn và vô ơn đặt lên Đầu Ta.

Họ sẽ không đội cho Ta một vương miện bằng ngọc bích hay bằng đá quý. Ngay cả ngày hôm nay cũng vậy. Không, Thay vào đó họ vẫn gây đau khổ cho Ta bằng việc tàn nhẫn khước từ ơn cứu chuộc mà Ta đã giành lấy cho họ khi Ta bị đóng đinh trên thập giá.

Ta đã hằng chờ đợi nhân loại mở mắt ra và nhìn thấy Sự Thật.

Tuy nhiên, quá ít Kitô hữu tuân theo Giáo Huấn của Ta. Họ trở nên yếu đuối do áp lực từ bên ngoài và họ phải giữ im lặng khi nhân loại đón nhận tội lỗi như là một điều tốt.

Vương Quyền của Ta đã sẵn sàng và Ta sẽ ngự đến trong Vinh Quang. Không ai mà không thể nhận ra Ta khi Ta từ Thiên Đàng ngự đến.

Biến cố này sẽ diễn ra trong vài giờ và một người phải có lòng tin hết sức mạnh mẽ mới có thể hét lên trong hân hoan vui mừng.

Biết bao nhiêu người sẽ phải xấu hổ và sợ hãi khi nhìn thấy Ta. Ngay cả khi ấy, nếu họ xin Ta tha thứ tội lỗi cho họ, thì Ta sẽ tha thứ cho họ đến tận giây phút cuối cùng.

Hãy cảnh giác trước những kẻ tuyên bố là Ta. Điều này rất quan trọng vì Ta sẽ chỉ đến trong một ngày nhất định.

Ta sẽ không bước đi trên trái đất như là một người phàm vì Chúa Cha không cho phép điều này. Đừng để bất cứ kẻ nào đánh lừa các con.

Triều đại của Ta đã đến gần và hãy để tất cả những ai không nhìn nhận Ta, không nhìn nhận sự Hiện Hữu của Ta, hoặc những lời tiên tri trong Kinh Thánh, biết rằng không ai có thể ngăn cản sự cai trị của Ta.

Satan và những kẻ theo hắn không có quyền lực gì đối với Ta. Chỉ có một quyền lực duy nhất đáng kể đó là Quyền Năng của Thiên Chúa, Đấng yêu thương tất cả con cái của Người.

Hãy chuẩn bị cho Vương Quốc Mới của Ta và hãy hân hoan vui mừng. Hãy mong đợi ngày trọng đại này vì đây sẽ là ngày mà tất cả mọi đau khổ của nhân loại sẽ vĩnh viễn chấm dứt.

Chỉ những ai tuân theo Giáo Huấn của Ta mới được sống trong Thiên Đàng Mới của Ta.

Các môn đệ của Ta phải hình thành một mạng lưới cầu nguyện để cứu lấy linh hồn của những ai không đến với Ta, ngay cả trong ngày cuối cùng.

Xin các con hãy đọc kinh cầu số 2 – Xin Ơn Miễn Trừ cho những ai không có sức để tự giúp chính mình.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#622/ Những ai tuân giữ Lề Luật của Thiên Chúa sẽ bị truy lùng và bị phỉ báng (25-11-2012)

Chúa Nhật ngày 25 tháng 11 năm 2012, lúc 18:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, các môn đệ của Ta phải hiểu rằng những thử thách mà họ phải trải qua trong Danh Ta sẽ chỉ làm cho họ mạnh mẽ hơn.

Đối với những ai tuân theo những Thông Điệp Thánh Thiêng này, các con không bao giờ được để cho những cuộc tấn công hạ gục các con.

Ngay cả khi họ tấn công các con, họ sẽ khinh miệt và chống đối các con, còn các con thì gục ngã không chống cự nổi, hãy biết rằng Ta sẽ bổ sức cho các con. Mỗi lần như vậy, các con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và nỗi sợ hãi của các con cũng sẽ được thuyên giảm.

Hãy cầu nguyện cho những người này vì đó không phải là lỗi của họ, mà họ đang bị tên lừa dối dẫn dắt để tách các con ra xa Sứ Vụ này.

Giờ đây các con phải biết rằng Lòng Thương Xót của Ta sẽ nhanh chóng ngự trị trên nhân loại như ngọn lửa đốt cháy tâm hồn mỗi người. Khi điều này xảy ra, thế giới sẽ đi vào một trạng thái bình an hơn. Rất nhiều người sẽ hoán cải và đó là điều tốt đẹp. Nhưng giống như một cơn bão trong đêm, tên phản Kitô sẽ đến và phá vỡ cảm giác bình an này.

Hắn sẽ làm gián đoạn cuộc sống của người dân, mặc dù lúc đầu họ không để ý tới. Hắn sẽ trở thành một nhà lãnh đạo rất hùng mạnh trên thế giới, và các con đừng bao giờ nhìn thẳng vào mắt hắn, mà phải hướng mắt nhìn xuống. Hãy đặt niềm tín thác vào Ta và cầu nguyện cho những người bị hắn phá hoại có thể được cứu rỗi.

Cũng như bất cứ một trận cuồng phong nào mà các con biết nó sắp đến, các con phải chuẩn bị chu đáo. Các con sẽ không được để bất cứ phần nào của ngôi nhà các con không được bảo vệ. Hãy chuẩn bị trước cho những tình thế khốn khó. Hãy bảo vệ bản thân và gia đình các con khỏi mối nguy hiểm. Tên phản Kitô đã được con thú ban cho nhiều quyền lực, nên các con phải bảo vệ chính mình khỏi hắn, nếu không hắn sẽ là nguyên nhân làm cho các con vấy bẩn tâm hồn mình.

Sự độc ác của hắn được che giấu cẩn thận, và nếu các con không chuẩn bị, các con sẽ rơi vào bẫy của hắn.

Cuộc chiến đấu giữa điều thiện và điều ác sẽ diễn ra cả trên trái đất và bên ngoài vũ trụ, cả hai xảy ra cùng một lúc.

Vấn đề của cuộc chiến này là những kẻ đi theo tên phản Kitô và tiên tri giả sẽ được coi là những người đang làm điều thiện hảo trên thế giới.

Những ai tuân giữ Lề Luật của Thiên Chúa sẽ bị truy lùng và bị phỉ báng.

Ta là nơi ẩn náu mà các con cần phải đến nương tựa. Thánh Tâm Ta với từng giọt máu sẽ tuôn đổ trên các con để bảo vệ các con.

Đừng bao giờ cảm thấy thất vọng. Đừng bao giờ cảm thấy cô đơn. Ta sẽ ở cùng các con trong hết Sứ Vụ này đến Sứ Vụ khác. Cuối cùng, tất cả những ai tuân theo những lệnh truyền của Ta qua những ngôn sứ và những thị nhân đích thực, sẽ giúp cứu được hàng tỷ linh hồn.

Thậm chí chỉ cần 20 triệu người trong các con, với lòng kiên trì, chịu đựng những thử thách, những đau khổ và bằng lời cầu nguyện, các con có thể cứu được hầu hết nhân loại.

Đây là lời hứa của Ta đối với các con.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện nhiều hơn nữa cho tất cả anh chị em. Khi được hiệp nhất, tất cả chúng ta sẽ trở thành một phần trong Vương Quốc Mới và mọi sự sẽ tốt đẹp.

Đừng nghi ngờ gì, tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc cần phải thực hiện để hoán cải nhân loại.

Việc này sẽ không dễ dàng, nhưng với sức mạnh và ân sủng mà Ta sẽ ban cho các con trong Sứ Vụ này, sẽ đảm bảo rằng Thánh Ý của Cha Ta được hoàn tất theo cách Người đã định.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#623/ Hỡi các Linh mục của Ta, các con không được phép xúc phạm đến Ta bằng cách tuyên bố Ta là một kẻ nói dối (27-11-2012)

Thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2012, lúc 20:08

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, Ta phải giải thích rằng nhiều người trong các con vốn đang nỗ lực làm việc để quảng bá và loan truyền Lời Chí Thánh của Ta, sẽ là những người bị tấn công nhiều hơn bao giờ hết bởi những kẻ tự cho mình là những người thông thạo, những kẻ sẽ bác bỏ những Thông Điệp này như thể không có ý nghĩa gì.

Những người khác vốn tấn công các con, sẽ nói rằng các con không có quyền công bố Lời Ta hay tuyên bố rằng Lời Ta là Sự Thật.

Cuối cùng, các con sẽ bị đe dọa bởi những tôi tớ được thánh hiến cụ thể nào đó từ trong Giáo Hội của Ta và họ sẽ yêu cầu phải ngừng ngay những gì các con đang làm khi họ bị đụng chạm bởi sứ vụ của các con.

Họ sẽ nói rằng những Thông Điệp này không đến từ Thiên Chúa.

Họ nghi ngờ rằng những Thông Điệp này đến từ thế lực của sự dữ. Họ sẽ nói rằng những Thông Điệp này chống đối những Giáo Huấn trong Giáo Hội của Ta. Ta nói điều này với họ.

Phần nào trong những Thông Điệp này khiến các con phải hết sức đau lòng như vậy? Tại sao các con không nói lên Sự Thật mà lại chỉ trích Lời Ta?

Tại sao các con khoe khoang về sự hiểu biết của các con về vấn đề tâm linh, mà các con cho rằng sự hiểu biết của các con trổi vượt sự hiểu biết của Ta?

Có phải các con đại diện cho Thân Mình của Ta trên trái đất là Giáo Hội của Ta không? Nếu quả thật là thế thì Ta chưa hề trao quyền cho các con làm như thế thông qua vị Đại Diện Tòa Thánh của Ta.

Có phải chiến dịch của các con nhằm loại bỏ những Thông Điệp này một cách quá gay gắt, dựa trên quan điểm và ý kiến của riêng các con không?

Các con vạch tìm lỗi lầm và sau đó đe dọa đoàn chiên của các con rằng nếu họ đọc Lời Ta thì họ sẽ phạm sai lầm.

Các con nói rằng Lời Chí Thánh của Ta phải được loại bỏ và sau đó các con nói với những tín hữu của Ta rằng chính vì bổn phận mà họ phải làm như vậy.

Tại sao các con lại sợ Đức Vua mà các con đã nguyện hiến dâng trọn cuộc đời?

Ta không phải là người đáng sợ nhưng Lời Ta khiến cho các con cảm thấy khó chịu.

Có rất nhiều người tự cho mình là những ngôn sứ trên thế giới, họ không phải là những ngôn sứ đích thực và họ cần đến nhiều lời cầu nguyện. Tuy nhiên, đối với những ngôn sứ đích thực, thì họ là những người mà các con tấn công nhiều nhất. Chính những ngôn sứ đích thực của Ta là những người phải hứng chịu sự tức giận của các linh mục, vốn là những người vẫn không biết rõ mục tiêu trong Sứ Mệnh Thánh Thiêng này của Ta.

Hãy cẩn thận với những người mà các con thách thức, đồn đãi những điều độc ác, sai sự thật và đặt điều nói xấu, vì Ta chưa từng ban cho các con hoặc Giáo Hội của Ta thẩm quyền để làm điều này. Hỡi các Linh mục của Ta, các con không được phép xúc phạm đến Ta bằng cách tuyên bố Ta là một kẻ nói dối.

Vào ngày mà Sự Thật được tỏ bày cho các con, thì các con sẽ cảm thấy hết sức xấu hổ.

Ngay lúc này đây, các con hãy bỏ vũ khí của các con xuống và loại bỏ tất cả sự thù hận và tức giận vốn gây đau khổ cho các con. Khi ấy, hãy nhìn vào những gì đã xảy ra cho các con. Satan đã lừa dối các con theo cách mà những công kích bằng lời nói và những bài viết của các con chống lại Sứ Vụ này vượt quá những gì được mong đợi nơi một linh mục.

Tại sao điều này lại xảy ra? Chính là để trì hoãn Sứ Vụ này và để lôi kéo người ta ra khỏi những Lời cầu nguyện của Ta, những Lời cầu nguyện được Thiên Đàng ban xuống để cứu những linh hồn.

Những gì các con đang làm là tìm cách ngăn cản Ta, Chúa Giêsu của các con, trong kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Ta.

Đây là một xúc phạm rất nghiêm trọng đối với Thiên Chúa.

Dưới đây là một Chiến Dịch Cầu Nguyện để giúp các con đáp lại lời mời gọi của Ta và để giải thoát các con khỏi nỗi khổ của sự nghi ngờ.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (86) Xin giải thoát con khỏi nỗi khổ của sự nghi ngờ

Lạy Chúa Giêsu, con đến trước nhan Chúa trong bối rối, hoang mang và thất vọng, vì con lo lắng về Sự Thật mà Chúa loan báo qua các Thông Điệp của Chúa.

Xin tha thứ cho con khi con làm điều sai trái đối với Chúa. Xin tha thứ cho con khi con không thể lắng nghe tiếng Chúa.

Xin mở mắt con, để con thấy những gì Chúa muốn con phải hiểu.

Xin Chúa ban cho con Sức Mạnh của Chúa Thánh Thần và tỏ cho con biết Sự Thật.

Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa, con nài xin Chúa giải thoát con khỏi nỗi khổ của sự nghi ngờ.

Xin giúp con đáp lại lời mời gọi của Chúa.

Xin tha thứ cho con khi con xúc phạm đến Chúa và xin mang con đến gần Thánh Tâm Chúa hơn.

Xin dẫn dắt con đến Vương Quốc Mới của Chúa và ban cho con ân huệ, để qua lời cầu nguyện và đau khổ con chịu, con có thể giúp Chúa cứu rỗi những linh hồn rất quý giá đối với Thánh Tâm Chúa. Amen.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#624/ Cho dù của cải thế gian này có quan trọng biết bao đối với các con, thì những của cải ấy cũng chẳng có giá trị gì (28-11-2012)

Thứ tư ngày 28 tháng 11 năm 2012, lúc 19:40

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, trong những biến đổi, vốn sẽ sớm bùng nổ trên thế giới, thì không một ai được phép quên rằng chính Thiên Chúa là Đấng đã tạo dựng thế giới, và chính bởi Bàn Tay Người và chỉ nhờ vào Quyền Năng của Người mà thế giới sẽ kết thúc theo cách mà các con biết.

Không một chính phủ, một nhà lãnh đạo, hay một người nào có thể làm chủ được sự tồn tại hay sự chết của nhân loại, một điều mà chỉ mình Thiên Chúa mới có thể quyết định, khi linh hồn người ta lìa khỏi xác.

Cho dù của cải thế gian này có quan trọng biết dường nào đối với các con, những của cải ấy cũng chẳng có giá trị gì. Tuy nhiên, nhiều người đã dành phần lớn cuộc sống của họ để theo đuổi giấc mơ nổi tiếng, giàu có, và thu gom tài sản vật chất cho mình, những thứ có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào.

Chính vì thế mà những linh hồn mà Ta cảm thương xâu sắc, lại phải chịu mất mát của cải. Ta để cho họ bị mất tất cả mọi sự để Ta có thể thanh tẩy họ.

Nhiều người trên thế giới đã bị mất mát nhiều của cải bởi những kẻ tham nhũng và những tổ chức tham lam. Tuy nhiên, trong khi họ cần có thứ để ăn và cần một ngôi nhà để sống, thì Ta cho phép nỗi đau khổ của sự mất mát này xảy ra.

Vì chỉ khi ấy những linh hồn đau khổ vì bị mất mát mới quay về với Ta để xin Ta cứu giúp. Đây là một hình thức thanh tẩy để một người nào đó có thể đến trước mặt Ta trong sự khiêm nhường, một nhân đức cần phải có để được vào vương quốc của Ta.

Đừng sợ hãi khi các con thấy rằng các con ở trong hoàn cảnh này. Nó chỉ xảy ra trong chốc lát, và vì mục đích tốt lành cho chính các con. Cuối cùng thì mọi sự sẽ tốt đẹp. Đây là lúc để các con suy nghĩ về tương lai và nơi cư ngụ mà Ta dành cho các con trong Thiên Đàng Mới của Ta.

Các con phải bằng mọi cách đến với Ta. Thời gian của các con trên trái đất chỉ là tạm thời. Nhiều linh hồn coi thế giới này như là một nơi tuyệt vời về vật chất, thì phải hiểu rằng vật chất nơi trần thế này chỉ là thoáng qua của những tặng ân hết sức dồi dào và phong phú, vốn chờ đợi tất cả những ai trong các con sẽ sống trong Kỷ Nguyên Vinh Quang Mới.

Thời đại của các con chất chứa đầy những đau khổ, bất mãn, hận thù, và tuyệt vọng vì sự hiện diện của Satan.

Các con không thể nhìn thấy hắn, nhưng hắn và những thiên thần sa ngã của hắn đang ở khắp mọi nơi để xúi giục, đưa đẩy và dụ dỗ nhân loại suốt ngày.

Nhiều người không nhìn nhận thực tế là Satan tồn tại và điều này rất đáng lo ngại. Tuy nhiên, nhiều người không thể chối bỏ sự hận thù mà họ có thể cảm nhận được khi họ là nạn nhân của cơn giận dữ của người khác. Hận thù chỉ có thể xuất phát từ một nơi. Hận thù không phải là một thứ gì đó, mà tự nó tồn tại. Hận thù đến từ miệng của con thú.

Đối với những người sống buông thả, vì họ không nhìn nhận rằng tội lỗi đang tồn tại, sẽ là những mục tiêu dễ dàng của tên ác quỷ. Họ sẽ bị lôi kéo vào những cám dỗ hắn đặt ra trước mắt họ, thường là những tội lỗi về tính xác thịt. Những linh hồn này là những con mồi ngon và sẽ không chịu đựng được đau khổ như những linh hồn chống lại hắn. Những linh hồn yêu mến Ta, Chúa Giêsu của họ, và những người tuân giữ những Giáo Huấn của Ta với một tấm lòng khiêm nhường, là những người mà tên ác quỷ tập trung tấn công nhiều nhất.

Đó là những linh hồn mà Satan cảm thấy vô cùng khó khăn để chiến thắng. Họ là những linh hồn cùng chung một chí hướng, bằng lời cầu nguyện và hy sinh đau khổ vì Ta, họ làm cho hắn khiếp sợ và rên la trong đau đớn.

Đối với những ai trong các con yêu mến Ta, chỉ nhờ lòng kiên trì và sự nhẫn nại, thì các con mới có thể thắng được sự kìm kẹp của hắn, vốn bị suy yếu từng giờ vì Sứ Vụ này.

Và khi các con bị tấn công bằng lời nói mà không biết lý do, hoặc khi các con bị vu khống vì Danh Ta, hãy nhớ rằng những lời cầu nguyện của các con đang cứu được nhiều linh hồn.

Hãy giữ im lặng khi bị tấn công, vì khi các con đáp trả những kẻ tấn công các con, thì các con trao cho tên ác quỷ nhiều sức mạnh.

Hỡi những môn đệ yêu dấu của Ta, hãy vững mạnh vì Ta.

Ta sẽ nâng đỡ tinh thần các con và nỗi đau khổ mà các con phải chịu sẽ sớm kết thúc.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#625/ Đức Trinh Nữ Maria: Một Thiên Chúa đầy yêu thương không thể tạo ra xung đột hoặc gây ra sự rạn nứt (29-11-2012)

Thứ năm ngày 29 tháng 11 năm 2012, lúc 15:20

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, giờ đây các con phải cầu nguyện cho tất cả những thị nhân của Thiên Chúa trên thế giới. Họ đang phải chịu nhiều đau khổ và người ta đã gây ra mối bất hòa ở bên trong lẫn bên ngoài Sứ Vụ của họ.

Nhiều người khước từ họ. Thậm chí càng nhiều người hơn nữa khước từ những thị nhân và ngôn sứ vốn đã công khai Sứ Vụ của họ trên thế giới.

Các con phải đoàn kết một lòng nếu các con thực sự yêu mến Thánh Tử của Mẹ. Giữa các con không được có chỗ cho sự ghen ghét, vu khống, và hận thù. Vì khi những điều này xảy ra thì tên ác quỷ đã cám dỗ các con để không những chối bỏ ngôn sứ mà còn chối bỏ Lời Chí Thánh của Con Mẹ.

Đây là lúc mà các con không được để cho sự chia rẽ tạo ra các rào cản giữa những người tuân theo Giáo Huấn của Con Mẹ.

Khi có sự chia rẽ là có sự phân tâm. Điều này ngăn cản dòng chảy của lời cầu nguyện và trì hoãn các con trong việc giúp cứu nhiều linh hồn.

Một Thiên Chúa đầy yêu thương không thể tạo ra xung đột hoặc gây ra một sự rạn nứt. Việc phỉ báng người khác trong Danh Thiên Chúa là một tội ác trong mắt của Chúa Cha.

Khi các con phỉ báng tha nhân, thì các con xúc phạm đến Thánh Tử của Mẹ, Người đã luôn nói rằng, các con phải yêu thương nhau như anh chị em.

Khi các con lạm dụng Danh của Con Mẹ để làm tổn hại đến tiếng tăm của người khác, thì các con phải nài xin Con Mẹ tha thứ.

Hỡi các con, đã đến lúc các con phải trở nên mạnh mẽ và tôn vinh Thánh Tử của Mẹ bằng việc ghi nhớ tất cả những gì Người đã dạy bảo các con.

Nhiều biến cố đã được tiên báo thì giờ đây người ta sắp được chứng kiến trên thế giới.

Không có thời gian cho sự chia rẽ giữa những người tôn vinh Thánh Tử của Mẹ.

Chẳng bao lâu nữa, người ta sẽ áp đặt sự chia rẽ lên các Kitô hữu. Chính vì thế mà các con phải hiệp nhất để trở thành một đạo binh mạnh mẽ, xứng đáng công bố Lời của Thiên Chúa.

Khi bị chia rẽ, các con sẽ bị lôi kéo vào nơi mà người ta sẽ áp đặt những luật lệ của tà giáo lên Giáo Hội của các con.

Khi các con gây chia rẽ thì không thể có sự hiệp nhất.

Chỉ những ai mạnh mẽ trong đức tin, được kết hiệp với Thánh Tâm của Con Mẹ, mới có thể tiến lên phía trước trong đạo binh của Con Mẹ.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#626/ Khi sự tự do ngôn luận bị tước đoạt, thì người ta sẽ giấu nhẹm Sự Thật (30-11-2012)

Thứ sáu ngày 30 tháng 11 năm 2012, lúc 15:55

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, những lời tiên tri sắp trở thành hiện thực khi tự do

ngôn luận không còn trong những quốc gia vốn cho phép người dân phát biểu mà không sợ bị xiềng xích.

Trong thông điệp Ta ban cho con vào ngày 1 tháng Giêng năm 2011, Ta đã nói với các con rằng tiếng nói của dân chúng qua các phương tiện truyền thông sẽ bị giấu nhẹm và bị loại trừ.

Khi tiếng nói tự do của giới truyền thông bị dập tắt thì các con biết rằng, các con đang sống trong một chế độ độc tài.

Người ta đang áp đặt những thay đổi trong nhiều quốc gia qua việc kiểm soát giới truyền thông. Khi sự tự do ngôn luận bị tước đoạt, thì người ta sẽ giấu nhẹm Sự Thật. Khi ấy, lần lượt từng quốc gia sẽ bị áp đặt những sự dối trá của những người theo tà giáo.

Sách Sự Thật đang được ban cho nhân loại để nhân loại có thể cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa và được dẫn dắt đến Sự Thật, nhờ đó họ có thể tìm được tự do.

Tổ chức của những người thuộc giới thượng lưu đang tước bỏ quyền tự do lựa chọn của chính các con. Các con giống như những con chiên đang bị dẫn vào lò sát sinh và nhiều người trong các con sẽ bị dẫn dắt lạc lối và trở nên mù lòa trước Sự Thật.

Tự do là một Tặng Ân được ban cho từng con cái của Thiên Chúa, Đấng luôn tôn trọng ý chí tự do của con cái Người.

Bằng ý chí tự do, các con có thể thực hiện nhiều sự chọn lựa: một số chọn lựa này gây đau khổ cho Chúa Cha, nhưng Người không bao giờ can thiệp vào ý riêng của các con hoặc tước bỏ đi ý riêng của các con.

Những kẻ làm nô lệ cho Satan sẽ luôn tấn công ý chí tự do của các con. Họ thực hiện điều này bằng cách các xúi giục các quốc gia lấy đi sự tự do của những người dân mà họ cai trị. Họ thực hiện điều này vì nhiều lý do.

Lý do thứ nhất là biến các con thành nô lệ cho ham muốn ích kỷ của chính họ. Lý do thứ hai là để kiểm soát việc gia tăng dân số. Lý do thứ ba là để xóa bỏ tất cả mọi vết tích về Thiên Chúa.

Kể từ Ta chết trên Thập Giá, thì nhiều quốc gia đã phải hứng chịu kế hoạch độc tài này. Tuy nhiên, thế giới phương Tây vẫn có thể duy trì được sự tự do khỏi chế độ độc tài. Tất cả những điều này giờ đây sẽ thay đổi.

Từng quốc gia sẽ bị thống trị bởi một quốc gia khác. Họ sẽ đánh nhau để tranh giành quyền lực. Nhiều quốc gia sẽ bắt đầu đưa ra những điều luật vốn sẽ đưa đến chủ nghĩa cộng sản.

Sẽ đến một thời khi mà Con Rồng Đỏ và Con Gấu sẽ kiểm soát tất cả, nhưng nhiều người không nhận ra được điều này vì phần lớn chế độ độc tài này sẽ được dấu kín trước mắt công chúng.

Hãy biết cho điều này. Khi những nỗ lực nhằm loại bỏ Danh Thiên Chúa bắt đầu hình thành, và các con trở thành nô lệ cho những sự dối trá, thì Chúa Cha sẽ giáng phạt.

Một phần ba nhân loại sẽ bị xóa sổ và sự Can Thiệp của Thiên Chúa sẽ tiếp tục cho đến ngày cuối cùng.

Để giảm thiểu các điều luật độc ác mà người ta sẽ đưa ra trong nhiều quốc gia, khi mà Sự Thật bị bưng bít, thì các con phải đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện (87) này để bảo vệ các quốc gia khỏi sự dữ.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (87) Xin bảo vệ đất nước chúng con khỏi sự dữ

Lạy Cha, xin vì Con Một của Cha mà cứu chúng con khỏi chế độ độc tài.

Xin bảo vệ đất nước chúng con chống lại tà giáo.

Xin cứu con cái chúng con khỏi mọi nguy hại.

Xin giúp chúng con nhìn thấy Ánh Sáng của Thiên Chúa.

Xin rộng mở tâm hồn chúng con đón nhận Giáo Huấn của Con Cha. Xin Cha giúp tất cả các Giáo Hội trung thành với Lời của Thiên Chúa.

Chúng con nài xin Cha gìn giữ các quốc gia của chúng con an toàn khỏi cuộc bách hại.

Lạy Cha rất dấu yêu, xin nhìn đến chúng con với Lòng Xót Thương cho dù chúng con đắc tội cùng Cha.

Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, xin che chở chúng con bằng Máu Châu Báu Chúa.

Xin cứu chúng con khỏi những cạm bẫy của ác thần.

Lạy Cha, chúng con khẩn cầu Cha can thiệp và ngăn chặn sự dữ giờ đây đang nhấn chìm thế giới. Amen.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện vì Chúa Cha hết sức đau lòng trước việc người ta nhanh chóng đưa ra những điều luật của tội ác vào trong từng quốc gia trên trái đất vào thời điểm này.

Hãy hy vọng, cầu nguyện và tín thác vào Ta để sự tàn phá này có thể được giảm nhẹ.

Hãy cầu nguyện để càng nhiều càng tốt những con cái Thiên Chúa luôn tỉnh thức và luôn giữ lòng trung thành với Sự Thật trong những Giáo Huấn của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#627/ Những kẻ thù của người Do Thái ở tất cả các quốc gia sẽ quy tụ nên một để nghiền nát Ít-ra-en (30-11-2012)

Thứ sáu ngày 30 tháng 11 năm 2012, lúc 22:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, thời điểm để những lời tiên tri trong Cựu Ước liên quan đến số phận của những người Do Thái, sẽ sớm trở nên rõ ràng.

Dân tộc ưu tuyển của Ta sẽ phải chịu đau khổ

Những người Do Thái vốn chối bỏ Giao Ước với Thiên Chúa do Môsê đặt ra, sẽ phải chịu đau khổ như họ đã từng chịu đau khổ trong nhiều thế kỷ. Quyền của họ đối với vùng đất của tổ tiên họ, sẽ bị tước đoạt và giải pháp duy nhất là họ sẽ phải ký kết một hiệp ước để trở thành nô lệ của tên phản Kitô. Dân tộc được Ta tuyển chọn, sẽ phải chịu đau khổ giống như Ta đã phải chịu, và người ta hầu như không tỏ chút lòng thương xót nào đối với họ.

Việc giết hại người Do Thái lần này sẽ còn tồi tệ hơn so với những gì người ta đã đối xử với họ trong cuộc diệt chủng, vốn diễn ra trong Thế Chiến Thứ Hai.

Tại Ít-ra-en người ta sẽ chứng kiến rõ ràng Cơn Hoạn Nạn như đã được tiên báo.

Chính vì Ít-ra-en mà các cuộc chiến sẽ leo thang, khi mà người ta khó có thể xác định được ai là kẻ thù thực sự.

Người ta sẽ mau chóng ký kết hiệp ước hòa bình ngay sau đó và kẻ được coi là kiến tạo hòa bình sẽ bước lên sân khấu thế giới.

Liên Minh Châu Âu sẽ nghiền nát tất cả mọi vết tích về Thiên Chúa

Con thú mười sừng, chính là Liên Minh Châu Âu, sẽ nghiền nát tất cả mọi vết tích về Thiên Chúa.

Đây là lúc người ta phải chuẩn bị cho sự độc ác của họ, vốn sẽ là chưa từng có, liên quan đến việc tàn phá Kitô Giáo.

Chúng sẽ kiêu căng biết bao khi một kẻ bé nhỏ, ẩn mình giữa chúng lại nổi lên và khoe khoang về quyền lực của hắn. Chúng sẽ hân hoan chào đón kẻ được chỉ định làm lãnh đạo của giáo hội mới và quyền lực của hắn sẽ ngự trị khắp thế giới.

Việc này sẽ nhanh chóng xảy ra và đối với những tôi tớ được thánh hiến của Ta, những người không đón nhận Sự Thật trong lời tiên tri này, thì các con phải biết cho điều này.

Nếu các con tuân theo những điều luật mới của Rôma, một thành phố vốn sẽ bị thâu tóm bởi kẻ lừa dối, đầy tớ của tên phản Kitô, thì các con sẽ trở thành tù nhân của chế độ mới này. Khi các con nhận thấy Bí tích Thánh Thể bị sửa đổi và thay đổi đến nỗi không còn nhận ra được nữa thì hãy biết rằng đây sẽ là dịp để các con từ bỏ chế độ độc ác này.

Giáo Hội của Ta không sai lầm và Giáo Hội vẫn luôn mãi không sai lầm. Tuy nhiên, nếu những kẻ nào đó trong Giáo Hội của Ta nổi loạn chống lại Giáo Huấn của Ta và thay đổi các Bí Tích Thánh Thiêng, thì chúng sẽ bị loại ra khỏi Giáo Hội của Ta. Chế độ mới vốn không thuộc về Thiên Chúa, sẽ mắc phải sai lầm vì chế độ mới này không đại diện cho Sự Thật. Các Kitô hữu chỉ tuân theo những Giáo Huấn của Ta mà thôi.

Nếu các con đi theo một thứ tôn giáo do con người tạo ra, thì các con không thể coi mình là một Kitô hữu được. Bất cứ ai nói rằng Giáo Hội của Ta không mắc sai lầm thì người ấy nói đúng.

Bất cứ ai tuyên bố mình thuộc về giáo hội mới, nơi mà Giáo Huấn của Ta bị đảo lộn và các Bí Tích của Ta đã bị loại bỏ, thì chỉ là kẻ nói dối.

Đây sẽ là một thời điểm rất khó khăn đối với những tôi tớ được thánh hiến của Ta, vì họ phải tuân theo Lề Luật do Giáo Hội của Ta đặt ra. Ta muốn nói với các con rằng, các con vẫn phải tuân giữ Lề Luật. Nhưng ngay khi các Bí Tích của Ta bị báng bổ, thì các con chỉ tuân theo Giáo Hội Chân Thật của Ta mà thôi. Khi ấy, chỉ những tôi tớ tuân theo Sự Thật mới có thể giành quyền để dẫn dắt dân Ta theo đúng những lệnh truyền mà Ta đã đặt ra trong thời gian mà Ta ở trên trần thế này.

Sự trỗi dậy của Tà giáo

Sự trỗi dậy của tà giáo sẽ lan tràn khắp trái đất và tiếp theo sau đó người ta sẽ tạo ra một cảm giác hòa bình giả tạo. Khi ấy, các con sẽ thấy xuất hiện việc đề cao những người nổi tiếng và việc đóng góp tiền bạc cho tôn giáo thời đại mới và giáo phái thờ Satan, mà người ta sẽ trá hình thành việc chữa trị tâm lý hiện đại. Đây là nơi mà việc tôn thờ chủ nghĩa cá nhân sẽ là mục tiêu quan trọng để người ta nhắm tới.

Sự vô luân về tính dục sẽ gia tăng khi trận chiến Thiện – Ác cũng gia tăng cường độ

Phá thai và giết người sẽ trở nên phổ biến đến nỗi người sẽ trở nên vô cảm trước tình cảnh đáng thương của những người dễ bị tổn thương.

Chính trong thời gian này đạo binh của Ta sẽ tiếp tục Sứ Vụ của họ để cứu các linh hồn, mà không hề sợ hãi. Không sự gì có thể ngăn cản được họ và cứ mỗi giờ họ cầu nguyện thì Ta sẽ giảm bớt rất nhiều đau khổ trên thế giới này.

Ta nói điều này với người Do Thái. Các con đã đau khổ vì không chịu lắng nghe Lời của Thiên Chúa qua các ngôn sứ. Tuy nhiên, cuối cùng các con sẽ sớm đón nhận Đấng Mêsia Chân Thật.

Khi ấy, các con cũng sẽ tham gia vào Đạo Binh của Ta khi Đạo Binh của Ta vững bước hướng đến chiến thắng chống lại tên phản Kitô.

Các con sẽ phải chịu đau khổ như Ta đã phải chịu, vì điều này đã được tiên báo. Nhà Đa-vít sẽ có ngày chiến thắng, ngày mà Ta cho Giêrusalem Mới trỗi dậy từ đống tro tàn. Khi Vương Quốc Mới của Ta xuất hiện, thì tên vua của thế giới tà giáo và những đầy tớ của hắn sẽ bị nghiền nát thành tro bụi.

Lời Hứa của Ta là đến để đưa các con vào Vương Quốc của Chúa Cha đang dần trở thành hiện thực. Ta đoan hứa với các con Tình Yêu và Lòng Trung Tín của Ta, như là Đấng Mêsia được hứa ban cho các con từ rất lâu rồi.

Đây là gia sản của các con. Các con đã không khước từ Ta, Chúa Giêsu của các con khi Ta bị đóng đinh trên Thập Giá. Các con đã khước từ Thiên Chúa.

Ta là Thiên Chúa. Ta là đường để các con bước vào Thiên Đàng Mới. Hãy đón nhận Bàn Tay Ta vì Ta yêu thương các con, nên Ta tha thứ cho các con. Các con là dân của Ta và Ta sẽ đến vì các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#628/ Tất cả các quốc gia trên thế giới được liên kết nên một trong Thiên Chúa. Tất cả đều là thành viên trong cùng một gia đình (01-12-2012)

Thứ bảy ngày 1 tháng 12 năm 2012, lúc 19:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi Ta đặt tình yêu trong tâm hồn của cha mẹ các con, các con sẽ cảm nhận được một sự thoáng qua của tình yêu mà Ta dành cho các con trong Trái Tim Ta.

Một đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng tình yêu tinh tuyền của cha mẹ là một phúc lành vì đó là một sự cảm nghiệm về Tình Yêu mà Thiên Chúa dành cho tất cả con cái Người.

Tình Yêu của Ta hiện diện một cách rõ nét nhất trong một mái ấm gia đình vì gia đình được hình thành bởi tình yêu và điều này gợi nhớ tới gia đình Thánh Gia xưa.

Tất cả các quốc gia trên thế giới được liên kết nên một trong Thiên Chúa. Tất cả đều là thành viên trong cùng một gia đình. Một số gia đình có tình yêu chan chứa, tất cả các con cái hòa hợp với cha mẹ mình.

Nhưng trong một số gia đình lại có sự chia rẽ, trẻ em đi lang thang và rơi vào tình trạng tuyệt vọng.

Khi một đứa trẻ đi lạc khỏi con đường Sự Thật và nhận thấy mình bị lôi kéo vào những việc làm sai trái, thì đứa trẻ sẽ gây ra nhiều đổ vỡ trong gia đình của nó.

Khi đứa trẻ phải chịu đau khổ và bị lôi kéo vào những thú vui đầy tội lỗi của tính xác thịt, nó sẽ gây ra nỗi đau khủng khiếp cho những bậc làm cha mẹ.

Khi đứa trẻ không chịu để cho cha mẹ giúp đỡ nó, cha mẹ nó không chỉ đau buồn và thất vọng mà còn mắc bệnh vì lo lắng.

Khi đứa trẻ quay lưng lại với anh chị em mình, gây đau khổ và đau buồn cho anh chị em, và khước từ anh chị em mình, thì đứa trẻ đang chối bỏ tất cả gia đình của nó.

Gia đình tan vỡ này, mặc dù đoàn kết để cứu vớt đứa con ngang ngạnh, nhưng không thể tìm được sự bình an.

Họ sẽ sẵn lòng hy sinh mọi thứ chỉ để cứu đứa trẻ tội nghiệp bị thế gian lôi kéo, để nó khỏi hủy hoại hạnh phúc trong cuộc sống của nó.

Đối với Thiên Chúa cũng vậy, khi những con cái của Người khước từ Bàn Tay đầy yêu thương và khước từ Lòng Thương Xót của Người. Điều này khiến cho Người phải khóc trong đau buồn biết bao.

Đối với những tín hữu của Ta, những người phải chứng kiến những linh hồn lầm lạc vốn lang thang trên thế giới để tìm kiếm sự an ủi nơi những thứ không thuộc về Thiên Chúa, thì những tín hữu ấy cũng cảm thấy đau buồn trong lòng. Họ cũng cảm thấy sợ hãi vì họ biết rằng nếu những linh hồn đáng thương này không cầu xin Ta, Chúa Giêsu của họ, cứu vớt, thì những linh hồn này sẽ bị hư mất đời đời.

Giáo Hội Lữ Hành trên trần thế của Ta bao gồm tất cả các tín hữu của Ta, cần phải giúp Ta cứu vớt từng linh hồn.

Nếu không có sự quy tụ của toàn thể Gia Đình Thiên Chúa, thì cuộc sum họp sẽ thật là đau đớn nếu như chỉ một linh hồn bị lạc mất khỏi Ta.

Chúng ta là một, tất cả là con cái Thiên Chúa. Bằng lời cầu nguyện, hãy mang đến cho Ta linh hồn của những người trong số các con, bao gồm cả những người không đón nhận sự Hiện Hữu của Thiên Chúa, và những người đang vướng vào cuộc sống tội lỗi, họ không thể tìm được một lối thoát dễ dàng.

Các con hãy mang đến cho Ta linh hồn của những tội nhân bị lừa dối, những người rơi vào bẫy mà tên ác quỷ đặt trước mắt họ.

Nếu những môn đệ của Ta có ý cứu giúp các linh hồn, thì Ta sẽ giúp họ cứu vớt các linh hồn và ta sẽ nhân số các linh hồn ấy lên gấp ngàn lần. Đây là điều Ta hứa với các con. Những nỗ lực của các con sẽ không bị uổng phí. Từng phần nhỏ trong những hy sinh mà các con phải chịu vì Danh Ta, được tự nguyện dâng lên Ta, thì Ta sẽ dùng những hy sinh ấy để cứu rỗi hầu hết nhân loại.

Hãy yêu thương gia đình các con như Ta yêu thương các con. Hãy yêu mến anh chị em xung quanh các con như các con yêu thương chính gia đình các con và Ta sẽ tuôn đổ ân sủng trên các con.

Hãy yêu thương kẻ thù của các con, hãy chứng tỏ điều đó bằng việc cầu nguyện cho họ và Ta sẽ cứu rỗi linh hồn họ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#629/ Lửa tình yêu dập tắt lửa hận thù (02-12-2012)

Chúa Nhật ngày 2 tháng 12 năm 2012, lúc 17:40

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, chỉ khi các con là mục tiêu tấn công của sự hận thù thì các con mới có thể thực sự hiểu được quyền lực mà tên ác quỷ có được trên nhân loại.

Satan gây ra hận thù, hắn sử dụng sự hận thù để cám dỗ người ta quay lại chống đối anh chị em của mình.

Hận thù lại sinh ra hận thù, khi người ta thù ghét nhau thì đó thường là hậu quả của sự tức giận.

Tức giận có thể là do sự khác biệt về quan điểm. Nếu người ta không kiềm chế sự tức giận, thì sự tức giận có thể rất nhanh chóng biến thành hận thù.

Khi ai đó tấn công người khác, một tổ chức hay một quốc gia, do sự khác biệt về quan điểm, thì hành động đó có thể châm ngòi cho một loạt những sự hận thù trong một khoảng thời gian ngắn.

Chính vì thế mà Ta khẩn thiết kêu gọi tất cả những ai tự thấy mình là mục tiêu của sự giận dữ khủng khiếp, phải luôn giữ cho được nhân cách của mình. Ngay cả khi ai đó lăng mạ trước mặt hoặc nói xấu sau lưng các con, thì các con phải cẩn thận để không dính líu với họ. Khi các con dính líu với họ, các con sẽ bị cám dỗ để phạm tội.

Satan xúi dục mọi người trở nên giận dữ. Kế đến hắn lợi dụng sự giận dữ này để tạo ra sự giận dữ nơi người kế khác, và như vậy sự giận dữ này cứ tiếp tục cho đến khi hận thù tiêm nhiễm vào cả hai người.

Tên ác quỷ gây ra thù hận để hắn có thể gây ra sự chia rẽ.

Sự chia rẽ thì đối nghịch với sự hiệp nhất. Hiệp nhất là một Ân sủng Thiên Chúa ban. Khi người ta hiệp nhất nên một và tôn trọng lẫn nhau thì tình yêu hiện diện. Tình Yêu là Thiên Chúa, vì thế Thiên Chúa đã truyền cảm hứng cho sự hiệp nhất này.

Satan sử dụng hận thù gây chia rẽ giữa các quốc gia, phá vỡ hôn nhân, giết người và làm cho tội ác gia tăng nhanh chóng. Khi Satan đã bị khuất phục, thì cuối cùng hận thù sẽ bị loại bỏ và hận thù sẽ không còn tồn tại trên thế giới nữa.

Tình yêu có thể xóa bỏ hận thù. Khi một người nào đó giận dữ với các con, thì các con phải cố gắng đáp lại bằng tình yêu. Có thể rất khó khăn để các con thực hiện được điều này, nhưng với sự trợ giúp của Ta, các con sẽ nhận thấy rằng hận thù được giảm bớt một cách nhanh chóng.

Lửa tình yêu dập tắt lửa hận thù. Lửa tình yêu xua tan được hận thù. Tình Yêu là Thiên Chúa, và vì Thiên Chúa có Quyền Năng vượt trên con thú, nên tình yêu là phương thế để xua đuổi con thú ra khỏi cuộc sống các con.

Là những nạn nhân, các con phải có lòng can đảm lớn lao để có thể đứng vững trước sự hận thù. Nếu các con làm được điều mà Ta mời gọi nơi các con và kêu cầu Ta ban cho các con lòng can đảm, thì các con mới có thể đánh bại được hận thù.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#630/ Ta mời gọi nhân loại chuẩn bị cho Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta (03-12-2012)

Thứ hai ngày 3 tháng 12 năm 2012, lúc 19:05

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta mời gọi nhân loại chuẩn bị cho Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta bằng tất cả sức mạnh và lòng can đảm của các con.

Ta kêu gọi những ai có lòng khiêm nhường và tâm hồn trong sạch, các con hãy cầu nguyện cho linh hồn của những người sẽ chết trong Cuộc Cảnh Báo.

Họ cần lời cầu nguyện của các con biết bao. Ta cũng cần sự hy sinh của các con biết bao. Cả hai của lễ cầu nguyện và hy sinh này, khi các con dâng lên Ta, sẽ giúp cứu vớt những người không thể được cứu rỗi bởi ý riêng của họ.

Khi Ta tuôn đổ Lửa của Lòng Thương Xót trên toàn thế giới, nhiều người sẽ vui mừng, nhưng đó sẽ là thời điểm hết sức đau đớn đối với những người tội lỗi, những người không thể cầu xin ơn tha thứ của Ta vì thói kiêu ngạo của họ.

Sự thanh tẩy của họ sẽ hết sức đau đớn và họ sẽ phải chịu nhiều đau khổ để đền tội trước mắt Ta.

Những tâm hồn độc ác trong nhân loại sẽ phải chịu đau đớn biết bao, cùng với nỗi kinh hoàng trong linh hồn, thì nhiều người sẽ xụp lạy trước nhan Ta trong đau đớn tột cùng. Hãy cho họ biết rằng, mặc dù họ sẽ trải qua nhiều đau đớn, nhưng hàng tỷ người sẽ trở nên trong sạch trong tâm hồn và trong linh hồn. Khi ấy, họ sẽ được chuẩn bị đầy đủ cho ngày trọng đại trong Cuộc Quang Lâm của Ta.

Hỡi con gái của Ta, những thử thách của các tín hữu sẽ càng gia tăng và nặng nề hơn nữa, trước Cuộc Cảnh Báo.

Khi các con dâng lên Ta những hy sinh to lớn, thì Ta sẽ cứu được linh hồn của hàng triệu người. Xin các con đừng phàn nàn với Ta về những nỗi khốn khổ này, vì các con sẽ được ban cho những phép lạ cả thể mặc cho sự vô ơn của những con người vốn không hề thống hối trong tâm hồn vì những tội ác mà họ phạm phải.

Không một người nào mà không phải chứng kiến cảnh tượng linh hồn của họ, trong trạng thái những linh hồn này xuất hiện trước mắt Ta.

Khi họ nhìn thấy tình trạng xấu xa nơi linh hồn họ, thì họ sẽ vô cùng hổ thẹn. Những ai thực lòng thống hối vì những sự xúc phạm của họ chống lại Thiên Chúa, sẽ được tha thứ. Họ sẽ phải trải qua một cuộc thanh tẩy mà họ phải đón nhận với lòng khiêm nhường.

Vô số linh hồn sẽ đón nhận Bàn Tay Thương Xót của Ta, nhưng đối với những linh hồn phạm tội trọng, họ sẽ trở nên cứng lòng đến nỗi họ sẽ tránh xa Lòng Thương Xót của Ta. Các con phải đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này để cầu cho các linh hồn sau Cuộc Cảnh Báo.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (88) Cầu cho các linh hồn sau Cuộc Cảnh Báo

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin tỏ Lòng Thương Xót tất cả chúng con là những tội nhân đáng thương.

Xin soi sáng những tâm hồn chai đá đang khát khao tìm kiếm sự hướng dẫn.

Xin Chúa tha thứ tội lỗi của họ.

Nhờ Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Chúa, xin giúp họ tìm được sự hướng dẫn trong tâm hồn để đón nhận Ơn Cứu Chuộc lớn lao.

Con khẩn cầu Chúa tha thứ cho tất cả những linh hồn khước từ Sự Thật của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin che chở họ bằng Ánh Sáng của Chúa để khiến họ trở nên mù lòa trước sự dữ và mưu chước của tên ác quỷ, kẻ cố gắng ngăn cách họ khỏi Chúa đời đời.

Con nài xin Chúa ban cho hết thảy con cái Thiên Chúa sức mạnh để cảm tạ Lòng Thương Xót Vô Biên của Chúa.

Con cầu xin Chúa mở cửa vào Vương Quốc của Chúa cho tất cả những linh hồn lầm lạc đang lang thang trên trái đất trong một trạng thái bất lực và tuyệt vọng. Amen.

Hỡi các môn đệ của Cha, hãy dấn thân và hãy trung thành với những lệnh truyền của Ta để chuẩn bị linh hồn các con cho Lòng Thương Xót của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#631/ Đức Trinh Nữ Maria: Với vai trò là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, Mẹ sẽ giúp dâng các con và gia đình các con cho Thánh Tử của Mẹ (05-12-2012)

Thứ tư ngày 5 tháng 12 năm 2012, lúc 20:40

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, con hãy nói với con cái của Mẹ kêu cầu lên Mẹ yêu dấu của các con, để Mẹ có thể bảo vệ họ trong thời buổi đầy hoang mang và đau buồn này.

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ là nơi nương náu mà các con cần phải quay về, để qua sự chuyển cầu của Mẹ, các con có thể canh tân đức tin và lòng tín thác vào Thánh Tử của Mẹ.

Mẹ sẽ trợ giúp các con và nước mắt yêu thương và lòng trắc ẩn của Mẹ sẽ đánh động các con, và các con sẽ cảm nhận được bình an trong tâm hồn.

Bằng sự trợ giúp của Mẹ mà các con phải cố gắng tìm kiếm mỗi ngày, Thánh Tử của Mẹ sẽ ban cho các con những ơn cần thiết để các con xứng đáng với Lòng Thương Xót Vô Biên của Người.

Đừng bao giờ ngần ngại kêu cầu lên Mẹ, vì Mẹ đã được Thánh Tử của Mẹ ban cho một đặc ân.

Mẹ sẽ giúp các con chuẩn bị tâm hồn cho đẹp lòng Thánh Tử của Mẹ.

Sự trợ giúp của Mẹ sẽ làm cho các con mạnh mẽ hơn và cảm thấy gần gũi với Thánh Tử của Mẹ, và sự gần gũi với Thánh Tử của Mẹ sẽ an ủi các con nhiều đến nỗi các con sẽ lại quay về với Mẹ để Mẹ có thể bảo vệ các con.

Với vai trò là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, Mẹ sẽ giúp dâng các con và gia đình các con cho Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ.

Các con không bao giờ được phép sợ hãi Thánh Tử của Mẹ cho dù cho các con đã lỗi phạm thế nào đi nữa thì Người vẫn luôn hy vọng và chờ đợi các con kêu cầu lên Người. Lòng Thương Xót của Người vượt quá sự hiểu biết của các con.

Hỡi ác con yêu dấu của Mẹ, lời cầu nguyện của các con không bao giờ cần phải rườm rà. Tất cả những gì các con cần làm là trò chuyện với Thánh Tử của Mẹ, và kêu cầu Mẹ để Mẹ giúp các con đến với Người.

Mẹ Thiên Đàng của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#632/ Ngôn Sứ Giả đã lên kế hoạch về cách ông ta sẽ kiểm soát các Thánh Bộ trong Giáo Hội Công Giáo (07-12-2012)

Thứ sáu ngày 7 tháng 12 năm 2012, lúc 18:45

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, khi thời điểm đến gần hơn để ngôn sứ giả thể hiện mình, thì ông ta và những thuộc hạ của ông ta đã thực hiện một loạt những sự chuẩn bị nhằm bài bác những Thông Điệp này.

Nhiều ngôn sứ giả đang xâm nhập vào những tín hữu của Ta ở khắp mọi nơi. Điều này không chỉ gây ra sự hoang mang, mà họ còn khiến cho con cái Thiên Chúa xa lánh Ta.

Khi các con đang tiếp tục bị khước từ bởi những phe phái bên trong Giáo Hội của Ta, thì họ sẽ thách thức Ta bằng cách tuyên bố rằng những kẻ tự cho mình là những ngôn sứ mới chính là những người mang Sự Thật đến cho nhân loại.

Giống như Giu-đa trước kia, một trong những tôi tớ được thánh hiến của Ta, cũng đã phản bội Ta. Hắn sẽ trở nên như một cái gai bên cạnh sườn con.

Khi Cuộc Khổ Hình Thập Giá trong Giáo Hội của Ta bắt đầu trong những ngày sau hết, thì tất cả những gì đã xảy ra trong Cuộc Khổ Nạn của Ta xưa kia, sẽ được tái diễn trên trần thế này.

Trước hết, người ta sẽ khước từ Lời Chí Thánh của Ta.

Kế đến, vị ngôn sứ cuối cùng của Ta sẽ bị phản bội ngay trước sự hiện diện của Thánh Thể. Hỡi con gái của Ta, một trong những ngôn sứ giả sẽ tuyên bố con là một kẻ lừa gạt, hắn sẽ thực hiện điều này trong một Nhà Thờ Công Giáo ngay trước Nhà Tạm của Ta.

Những lời lẽ báng bổ của chúng sẽ được những kẻ thù của Thiên Chúa, trong những bộ phẩm phục, hoan nghênh.

Trong thời gian này nhiều ngôn sứ giả sẽ tỏ mình ra để tiếng nói của chúng át đi Tiếng Nói của Ta. Khi ấy, một kẻ trong bọn chúng sẽ tìm cách diệt trừ con.

Bàn tay của Chúa Cha sẽ giáng phạt những kẻ hãm hại những ngôn sứ của Người, những người được sai đi để chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Ta.

Đáng buồn thay, nhiều linh hồn đáng thương sẽ bị lừa dối. Hỡi con gái của Ta, vấn đề không phải là họ sẽ khước từ con mà chính là họ sẽ ngăn cản việc cứu rỗi các linh hồn.

Ta kêu gọi những ai trong các con yêu mến Ta hãy cẩn thận lắng nghe lời lẽ của những ngôn sứ giả. Hãy quan sát cách mà chúng không hề bị các linh mục chất vấn gì; cách chúng được các linh mục đề cao, và cách chúng được phép giảng những điều dối trá ngay trên bục giảng trong những Nhà Thờ của Thiên Chúa.

Những sự kiện này sẽ phổ biến rộng rãi và chúng sẽ mở đường cho tên ngôn sứ giả vốn sẽ sớm xuất hiện để giành lấy ngai vàng như đã được tiên báo.

Sự ghê tởm mà người ta sẽ áp đặt trên Giáo Hội Công Giáo, khi ấy sẽ được kết hợp với công việc của tên phản Kitô.

Được Satan chỉ đạo, con người này sẽ được người ta nhìn nhận là một người bạn của Ít-ra-en. Khi ấy, hắn sẽ tỏ ra bênh vực Ít-ra-en cùng với sự hậu thuẫn của Babylon, vốn là Liên Minh Châu Âu.

Tất cả các cuộc chiến tranh do người ta cố tình xúi giục ở Trung Đông, sẽ lan sang Châu Âu.

Tên phản Kitô sẽ truyền bá chủ nghĩa vô thần dưới chiêu bài Tôn Giáo Toàn Cầu Mới, thứ tôn giáo do ngôn sứ giả lãnh đạo.

Hỡi con gái của Ta, những bí mật mà Ta đã tiết lộ cho con liên quan đến danh tính của ngôn sứ giả và những vấn đề khác nữa, giờ đây chưa được phép tiết lộ. Tuy nhiên, các con hãy biết rằng, tên ngôn sứ, kẻ sẽ xưng mình là người thuộc về Thiên Chúa, đã hoạch định cách thức để kiểm soát các Thánh Bộ trong Giáo Hội Công Giáo.

Hắn và tên phản Kitô đã phối hợp hành động để tàn phá nhân loại, một điều sẽ xảy ra sau khi việc áp đặt sự ghê tởm trên Giáo Hội Công Giáo đã hoàn tất.

Hỡi các tín hữu của Ta, các con không được lắng nghe những ai tìm cách ngăn cản những lời cầu nguyện của các con. Các con phải tự hỏi rằng, loại người thuộc về Thiên Chúa nào lại có thể ngăn cản việc đọc những lời cầu nguyện, ngăn cản việc đọc kinh Lòng Thương Xót hoặc việc đọc Kinh Mân Côi? Câu trả lời là bất kỳ người nào tìm cách ngăn cản các con cầu nguyện, thì các con không được phép tin cho dù người ấy có mặc những bộ phẩm phục của một tôi tớ được thánh hiến đi chăng nữa.

Đây là thời điểm nguy hiểm cho các ngôn sứ đích thực của Ta, những người sẽ luôn bị khước từ. Đây là cách để các con nhận biết họ là ai.

Cũng như Ta đã bị khước từ, bị hành khổ, bị đánh đòn và bị coi thường bởi các tư tế trong thời của Ta thế nào, thì các ngôn sứ của Ta cũng sẽ phải chịu đau khổ như vậy.

Đừng bao giờ khước từ những ngôn sứ đích thực. Hãy lắng nghe những lời cầu nguyện mà họ sẽ mang đến cho nhân loại như là một Tặng Ân từ Thiên Đàng. Nếu họ không mang đến cho các con những lời cầu nguyện, thì họ không phải là những người được Ta sai đến.

Nếu họ được chào đón bởi vòng tay rộng mở của các linh mục, giám mục và các tôi tớ được thánh hiến một cách công khai trong các Nhà Thờ, thì họ không phải là người được Ta sai đến.

Hãy nhận biết Ta. Hãy nhận biết các ngôn sứ của Ta. Họ sẽ phải chịu cùng một sự đau khổ mà Ta đã phải chịu. Họ sẽ bị khước từ bởi những người trong Giáo Hội của Ta, bị khước từ bởi những tín hữu của Ta và những người tuyên bố là rao giảng nhân Danh Ta.

Số phận của họ thật không dễ dàng. Tuy nhiên, chính vì việc họ bị khước từ cách công khai, việc người ta đồn đãi những lời vu khống độc ác về họ và họ phải chịu mà các con có thể nhận ra Ta.

Giờ đây hãy dấn thân và đừng để cho tâm hồn các con bị lừa gạt bởi những kẻ nói dối.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#633/ Cuộc Cảnh Báo sẽ thanh tẩy con cái Thiên Chúa để chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Ta (08-12-2012)

Thứ bảy ngày 8 tháng 12 năm 2012, lúc 11:40

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, cũng giống như Chúa Cha đã chuẩn bị nhân loại cho việc Nhập Thể của Ta thế nào thì giờ đây Người cũng chuẩn bị con cái Người cho Cuộc Quang Lâm của Ta như vậy.

Toàn thể Thiên Đàng đã hân hoan vui mừng khi Ta được sinh ra, vì Thiên Đàng biết rằng Ta đã được sai đến để cứu nhân loại khỏi án phạt đời đời. Giờ đây các Phẩm thiên thần cùng toàn thể các thánh vui mừng vì những sự chuẩn bị đang được tiến hành để chuẩn bị cho nhân loại một lần nữa chào đón Ta, Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm Người. Chỉ có Chúa Cha mới biết được ngày giờ nào, nhưng Ta có thể nói cho các con biết rằng ngày ấy sẽ diễn ra không lâu sau khi Cuộc Cảnh Báo xảy ra.

Đây là thời điểm mà Chúa Cha đã kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, Người có thể ném vào vực thẳm con thú và bè lũ của hắn là những kẻ đang rảo khắp trái đất gieo rắc đau khổ cho con cái của Người.

Cuộc Cảnh Báo sẽ thanh tẩy con cái Thiên Chúa hầu chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Ta.

Cuộc Cảnh Báo là cần thiết vì qua Cuộc Cảnh Báo nhiều người sẽ xin ơn tha thứ cho tội lỗi của họ, nếu không có Cuộc Cảnh Báo này thì họ sẽ không xin ơn tha thứ.

Những trận động đất, bão tố, lũ lụt và thời tiết trái mùa sẽ kết hợp với nhau để tẩy rửa trái đất khỏi những độc hại. Đất liền, biển cả và không khí cũng sẽ được thanh tẩy để sẵn sàng cho Thiên Đàng Mới, khi Trời và Đất nên một.

Tất cả mọi sự đều được sắp đặt cẩn thận theo kế hoạch của Chúa Cha. Rất ít người trong nhân loại biết được những Lề Luật Thánh Thiêng mà Thiên Chúa dùng để cai quản Vương Quốc của Người dưới đất cũng như trên Thiên Đàng.

Phần lớn những Lề Luật đã được Thiên Chúa dạy cho các con qua các ngôn sứ và qua những Giáo Huấn của Ta. Tuy nhiên, nhiều điều vẫn còn là bí ẩn đối với các con. Cuối cùng, khi những điều bí ẩn được tỏ bày cho các con, thì các con sẽ hiểu được tại sao con người phải chịu đau khổ.

Nhiều người trong các con là những học giả có nhiều hiểu biết về Thiên Chúa, đã cố hết sức để tuân giữ những Lề Luật của Thiên Chúa do Ta đặt ra.

Các con hãy biết rằng, Tình Yêu mà Thiên Chúa dành cho con cái của Người vượt quá bất kỳ lý luận thần học nào.

Đối với những linh hồn đơn sơ vốn cảm nhận được tình yêu đích thực cũng vậy, họ không hề lý luận gì về Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của họ.

Hãy tín thác vào Ta, và hãy nhìn nhận rằng Tình Yêu của Ta đầy Thương Xót và Nhẫn Nại, khi ấy các con sẽ biết rằng Ta sẽ hoàn tất cả những điều mà Chúa Cha đã hứa.

Cuối cùng thì Thánh Ý của Người sẽ được hoàn tất. Chỉ có Thánh Ý của Người mới có thể chắc chắn đem lại bình an cho con cái của Người. Đây sẽ là dấu chỉ để tất cả những Thụ Tạo của Người yêu mến Người và đón nhận Tình Yêu và Ân Sủng của Người, những điều mà Người muốn tuôn đổ trên con cái của Người.

Nhân loại mới chỉ có một cái nhìn thoáng qua về một phần nhỏ trong những kỳ quan mà Cha Ta đã dựng nên.

Con cái của Người chưa được chứng kiến Vinh Quang Đích Thực của Vương Quốc mà Người đã chờ đợi để ban cho họ.

Sau nhiều đau đớn và thống khổ bởi hận thù mà các thiên thần sa ngã, do Satan dẫn đầu, gây ra nhân loại, thì giờ đây tất cả sẽ được phục hồi.

Trận chiến cuối cùng sẽ cho nhân loại chứng kiến sự hủy diệt một cách dứt khoát tất cả những sự dữ.

Cuộc Cảnh Báo là một Phép Lạ mà Chúa Cha cho phép xảy ra, nhằm bảo đảm rằng càng nhiều càng tốt những con cái của Người, có thể bước vào Vương Quốc Mới của Ta.

Vì sự bội giáo và những lầm lạc trong giáo lý mà những tôi tớ được thánh hiến của Ta truyền bá trong bốn thập kỷ qua, nên Cuộc Cảnh Báo là cách duy nhất để kết hiệp nhân loại một cách nhanh chóng.

Với quy mô dân số thế giới hiện nay thì hàng tỷ người có thể được cứu nhờ Phép Lạ trong Cuộc Soi Sáng Lương Tâm này.

Khi thời gian giờ đây đang tiến vào Cơn Đại Nạn thì Ta, Chiên Thiên Chúa, sẽ tiết lộ cho nhân loại biết ý nghĩa thực sự của những nội dung trong các Ấn đã được ban cho Thánh Gioan Tông Đồ.

Sách Sự Thật là Lời của Thiên Chúa, đến nay đã được ban cho nhân loại qua Kinh Thánh. Sách Sự Thật nhắc nhở con cái Thiên Chúa về Sự Thật vì quá nhiều người đã lãng quên Sự Thật.

Sách Sự Thật cũng sẽ tiết lộ một số những bí mật của thời cuối vốn đã được ban cho ngôn sứ Đanien, để tất cả các con được chuẩn bị hầu bước vào Thiên Đàng Mới bằng chính ý chí tự do của các con.

Các con đừng khước từ Sự Thật, khi Sự Thật giờ đây đang được ban cho các con, vì việc khước từ Sự Thật cũng giống như một người bị bệnh lại không chịu điều trị căn bệnh của mình. Nếu không có Sự Thật thì các con sẽ không được chuẩn bị để vào Thiên Đàng Mới của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#634/ Mọi tâm hồn sẽ cảm nhận được Ngọn Lửa của Chúa Thánh Thần (09-12-2012)

Chúa Nhật ngày 9 tháng 12 năm 2012, lúc 19:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, mong muốn của Ta không phải là để gây khiếp sợ cho những tín hữu của Ta, nhưng là để chứng tỏ Tình Yêu và Lòng Trắc Ẩn trong Thánh Tâm Ta dành cho tất cả mọi người.

Chính vì tình yêu của Ta dành cho tất cả con cái Thiên Chúa, bao gồm cả những người chống lại Lời của Thiên Chúa, mà Ta ao ước bảo bọc họ bằng Lửa nơi Lòng Thương Xót của Ta.

Hỡi tất cả các con, hãy chuẩn bị, vì chẳng bao lâu nữa các con sẽ chứng kiến Quyền Năng của Thiên Chúa và sự Can Thiệp Thánh Thiêng của Người trên thế giới khi Người cho ngừng lại tất cả mọi sự trong khoảng thời gian mười lăm phút.

Mọi tâm hồn sẽ cảm nhận được Ngọn Lửa của Chúa Thánh Thần.

Đối với những ai đang ở trong tình trạng ân sủng, thì đó sẽ là một sự cảm nhận của niềm hân hoan, yêu thương và tình yêu tận hiến dành cho Ta, Chúa Giêsu của các con.

Đối với những ai đang mắc tội nhẹ, các con sẽ cảm nhận được nỗi đau của Luyện Ngục, nhưng các con sẽ sớm được thanh tẩy và sẽ cảm nhận được sự bình an sâu thẳm và cảm nhận được tình yêu dành Ta.

Đối với những ai đang mắc tội trọng, các con sẽ phải trải qua nỗi khốn khổ và đau đớn như thể các con đã bị rơi vào lửa Hỏa Ngục.

Một vài người trong các con đang ở trong tình trạng tội lỗi sẽ cầu xin ơn tha thứ của Ta và xin Ta ban cho các con ân huệ để chặn đứng nỗi đau trong lòng các con. Ta sẽ ban cho các con điều này nếu các con thật lòng thống hối và nhìn nhận rằng tội lỗi của các con gây cho Ta đau khổ và tổn thương khủng khiếp, vì tội lỗi xúc phạm Thiên Chúa.

Khi ấy, sẽ có những linh hồn đáng thương, những kẻ sẽ phỉ nhổ vào mặt Ta, chống lại Ta và rồi quay lưng lại với Ta. Họ sẽ cảm thấy kinh hoàng vì linh hồn họ đã bị Satan tàn phá.

Họ sẽ không thể nào chịu đựng được nỗi đau khi họ nhìn thấy Ánh Sáng của Ta, và họ sẽ chạy vào vòng tay của tên ác quỷ, mà sự tăm tối của hắn sẽ làm cho những người này cảm thấy thoải mái.

Cuối cùng, có những người sẽ chết ngay lập tức vì nỗi khiếp sợ mà họ sẽ phải trải qua. Các con hãy cầu nguyện cho những linh hồn này mỗi ngày, vì những lời cầu nguyện của các con sẽ giúp họ vào được Vương Quốc của Ta.

Cuộc Cảnh Báo này là một trong những phép lạ vĩ đại nhất chưa từng được ban cho con cái Thiên Chúa.

Trong biến cố cảnh báo này, những Mạc Khải của Ta dành cho các con sẽ thức tỉnh các con về Lời Hứa của Ta, vốn sẽ sớm trở thành hiện thực khi Ta sẽ lại ngự đến để cứu rỗi nhân loại, nhờ đó họ có thể thừa hưởng Sự Sống Đầy Vinh Hiển trong tương lai.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#635/ Ta sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, và chỉ có những ai xứng đáng mới được vào Vương Quốc của Ta (10-12-2012)

Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012, lúc 22:22

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con hãy nói cho tất cả những ai tuân theo những Giáo Huấn của Ta là hãy tự nhắc nhở họ về lời hứa của Ta.

Ta đã nói rõ rằng Ta sẽ lại đến để cứu rỗi Vương Quốc của Ta.

Cuộc Quang Lâm của Ta đang được chờ đợi, và những ai tuyên bố là nhận biết Sự Thật trong Kinh Thánh, sẽ biết rằng cuốn sách này không chứa một điều nào sai sự thật.

Như đã được tiên báo, Ta sẽ lại đến, và giờ đây Ta gần như tới ngay trước mắt các con rồi.

Ta sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, và chỉ có những ai xứng đáng mới được vào Vương Quốc của Ta.

Cũng như đã được tiên báo, tên ác quỷ sẽ chuẩn bị một cuộc chiến trên trái đất để chiến đấu với Cha Ta nhằm cướp đi các linh hồn.

Đây là trận chiến mà hắn không thể nào thắng, tuy nhiên, nhiều người sống theo những lời hứa giả dối lại tin rằng cuộc sống trần thế của họ là tất cả. Nhưng sự dối trá vốn đang thống trị nhiều người, sẽ gây ra sự sụp đổ của họ.

Ôi, Ta mong ước biết bao để cho những linh hồn này cuối cùng hiểu được Sự Thật, trước khi quá trễ.

Nỗi đau đớn và thống khổ của Ta chưa bao giờ khủng khiếp như hiện nay, khi ta thấy được thị kiến về những linh hồn lầm lạc bị hư mất đối với Ta. Chính vì thế mà những linh hồn hiến tế, những linh hồn được ưu tuyền và những linh hồn gần gũi với Thánh Tâm Ta, giờ đây cảm nhận được nỗi đau khủng khiếp. Ta phải chịu đau khổ thông qua họ khi thời điểm đến gần.

Tất cả kế hoạch của Cha Ta nhằm bảo bọc con cái Người và che chở họ bằng Ấn Tín Bảo Vệ của Người giờ đây đã được sẵn sàng.

Cha Ta đang tìm kiếm từng linh hồn. Chúa Thánh Thần đang che chở biết bao linh hồn trong thời điểm lịch sử hiện nay, để lôi kéo họ vào Vòng Tay Thánh Thiêng của Ta.

Xin các con đừng chối bỏ Lời Hứa của Ta. Hãy nhìn nhận rằng các con trong thế hệ này sẽ chứng kiến Cuộc Quang Lâm của Ta.

Đây là tin tốt lành. Cuộc Quang Lâm của Ta sẽ là thời điểm để tôn vinh Ta, khoảnh khắc đó sẽ canh tân tất cả những ai yêu mến Ta và họ sẽ bắt đầu một sự sống mới, một thời đại huy hoàng rực rỡ, khi mà họ sẽ sống hân hoan trong Ánh Sáng và Tình Yêu.

Xin các con đừng sợ hãi.

Ta đến với Tình Yêu Vô Biên của Ta.

Ta đến với một Tặng Ân Trọng Đại.

Các con sẽ được đưa vào nhà đích thực của các con và sẽ được đoàn tụ với chính gia đình của các con.

Tất cả con cái Thiên Chúa, được đặc ân để bước vào Sự Sống Rạng Ngời Vinh Hiển này, sẽ hiệp nhất nên một.

Tình yêu sẽ ngự trị khắp nơi. Bình an, hân hoan, tiếng cười, tình bạn, những điều kỳ diệu và việc chiêm ngưỡng Thánh Nhan Thiên Chúa, sẽ liên lỷ trong từng phút giây.

Sự chết sẽ không còn nữa. Hận thù sẽ không còn nữa.

Sự dữ sẽ bị xóa bỏ.

Toàn thể nhân loại sẽ không còn phải chịu đau khổ, không phải trải qua đau đớn hay bất cứ điều gì không hoàn hảo nữa. Vì đây là Thiên Đàng Mới của Ta. Người ta sẽ không còn khóc lóc nữa.

Hỡi các tín hữu của Ta, hãy tín thác vào Ta vì những đau đớn thống khổ mà các con đang phải chịu gần như sắp qua đi. Ta biết các con phải chịu đau khổ biết bao, vì các con phải sống trong những chế độ bất công. Đây là thời kỳ cuối cùng vì Bàn Tay của Cha Ta giờ đây sẽ can thiệp.

Thế giới sẽ thay đổi. Thế giới cũ sẽ bị loại bỏ và một Khởi Đầu Mới sẽ xuất hiện trong tất cả vinh quang của Thiên Chúa khi Vương Quyền của Người sẽ cai trị, theo đúng Thánh Ý mà Người đã định từ khi thế giới được tạo thành.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#636/ Đức Trinh Nữ Maria: Người sẽ đến trong vinh quang rạng ngời và Lòng Thương Xót Vô biên của Người sẽ tràn ngập trái đất (11-12-2012)

Thứ ba ngày 11 tháng 12 năm 2012, lúc 17:00

Hỡi các con nhỏ bé thân yêu của Mẹ, Lòng Mẹ hân hoan vì Triều Đại của Con Mẹ đã đến rất gần.

Đáp lại tất cả những đau khổ mà Người phải chịu, những sự khước từ của những kẻ vô ơn đối với Người và tình trạng bội giáo vốn bao trùm trái đất, Người sẽ mang lại vinh quang hiển hách cho nhân loại.

Người sẽ ngự giá trên đám mây chói lòa và Uy Quyền của Người sẽ ngự trị từng linh hồn vốn sẽ xụp lạy dưới Chân Người trong niềm vui ngất ngây.

Vốn hết sức khiêm nhường, nhưng Người sẽ đến trong vinh quang rạng ngời và Lòng Thương Xót Vô biên của Người sẽ tràn ngập trái đất.

Hỡi các con, các con phải chuẩn bị vì các con phải cần đến sức mạnh lớn lao mới có thể quy phục trước nhan Người. Các con sẽ buộc phải tỏ lòng khiêm nhường và phải nài xin Người cứu rỗi linh hồn các con để các con có thể nhìn thấy Ánh Sáng Sự Thật.

Nhiều người trong các con sẽ đón nhận Lòng Thương Xót Vô Biên của Người. Tuy nhiên, những người khác sẽ phớt lờ sự Hiện Diện của Người và phớt lờ Tặng Ân Trọng Đại mà Người sẽ ban.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện cho những ai không chịu đón nhận sự sống đời đời vì họ cần sự trợ giúp của các con. Lời cầu nguyện sẽ mang lại niềm vui lớn lao nếu các con có thể cảm được lời cầu nguyện trong tâm hồn khi các con cầu xin Thánh Tử của Mẹ cứu vớt những linh hồn này.

Hỡi các con, các con sẽ sớm chứng kiến sự kết thúc của những đau khổ vì Thánh Tử của Mẹ, với Lòng Thương Xót Người, có nhiều kế hoạch tuyệt vời cho từng người còn sống trên thế giới ngày hôm nay.

Hãy tạ ơn vì Tặng Ân Sự Sống mà các con đã được ban cho khi chào đời.

Hãy tạ ơn vì Tặng Ân Sự Sống Đời Đời mà Thánh Tử của Mẹ sẽ sớm ban cho nhân loại. Tặng Ân này dành cho từng tội nhân, nhưng còn tùy vào ý riêng của các con có đón nhận Tặng Ân này hay không.

Hỡi các con nhỏ bé của Mẹ, hãy đến với Mẹ, vì Mẹ sẽ đưa các con vào nơi nương náu trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ và chuẩn bị cho các con để Mẹ có thể đem các con đến với Thánh Tử của Mẹ trong sự sẵn sàng chờ đợi Cuộc Quang Lâm của Người.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#637/ Những lý luận của con người là vô nghĩa khi các con tìm cách định nghĩa về Sự Sống Đời Đời (11-12-2012)

Thứ ba ngày 11 tháng 12 năm 2012, lúc 23:16

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi Giáo Hội cử hành Mùa Vọng, thì Ta mời gọi các môn đệ trung thành của Ta nhắc nhở tha nhân về tầm quan trọng trong sự Giáng Sinh của Ta trên trái đất.

Việc nhập thể của Ta đã chứng minh cho nhân loại tình yêu khôn lường mà Chúa Cha đã dành cho con cái Người. Người đã sẵn lòng hy sinh Ta, Chiên Thiên Chúa, để từng người trong các con có được sự sống đời đời. Tặng Ân này, vốn gây đau đớn và thống khổ khủng khiếp cho tất cả những ai gần gũi với Ta, được Chúa Cha ban cho nhân loại trong Niềm Hân Hoan.

Đây là cách duy nhất để cứu chuộc nhân loại khỏi nỗi khốn cùng mà họ phải đối mặt. Danh Ta, sự Hiện Diện của Ta được mọi người biết đến, nhưng ít người trên thế giới thực sự tin vào sự Hiện Hữu của Ta. Cái chết của Ta trên Thập Giá, bởi cuộc hành hình hết sức độc ác và tàn bạo, ngay cả khi so với những tiêu chuẩn dành cho những tử tội vào thời đó, lại giải thoát các con – ngay cả con người trong thời đại này.

Từng người trong các con, nhờ sự trong trắng lúc chào đời, được ban cho chìa khóa để đến với tự do, Sự Sống Vĩnh Cửu nơi Thiên Đàng Đầy Vinh Hiển của Ta. Nhiều người trong các con không hiểu được điều này có nghĩa gì. Đó là do những áp lực mà các con phải chịu trong việc chối bỏ Ta một cách công khai. Có bao nhiêu người trong các con lo sợ khi nói rằng các con tin vào Ta? Nếu các con buộc phải tuyên xưng niềm tin của các con một cách công khai, thì các con có đứng bên Ta để chứng tỏ lòng trung thành của các con đối với Ta?

Nhiều người trong các con nói rằng các con không biết Ta, nhưng các con tin rằng Ta Hiện Hữu. Các con tin rằng có sự sống mà Chúa Cha ban cho các con sau quãng thời gian sống trên trái đất này. Các con không biết rằng khi các con quay lưng lại với Ta, thì chính các con đã tự chối bỏ quyền để vào Vương Quốc của Ta sao?

Những lý luận của con người là vô nghĩa khi các con tìm cách định nghĩa về Sự Sống Đời Đời, vì các con đã không được ban cho ơn thông hiểu cần thiết để biết được những Bí ẩn trong công trình Sáng Tạo của Chúa Cha. Tuy nhiên, các con đã được ban cho Lời Ta qua những Giáo Huấn của Ta, đó là tất cả những gì các con cần để được Ta đón nhận vào sự sống trong bình an, yêu thương và hạnh phúc vĩnh cửu. Sự sống mới này thuộc về các con và chính vì Tình Yêu của Thiên Chúa mà sự sống này đã sẵn sàng chờ đợi các con, chỉ cần các con đáp lại Lời Mời Gọi của Ta.

Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của các con, Đấng Cứu Thế và là Vua của các con, giờ đây đang chuẩn bị tỏ mình ra cho các con, khi Ta đến để quy tụ tất cả các con.

Tình yêu của Ta hiện diện nơi mỗi người trong các con. Hãy nhìn vào trong tâm hồn các con và hãy cầu xin Ta đốt lên ngọn lửa tình mến, như một thứ dưỡng khí, mà các con cần, để sống trong Thiên Đàng Mới. Đừng sợ hãi.

Các con phải chào đón Ta vì Ta sẽ đến để ban cho các con hạnh phúc đời đời. Ta mời gọi các con hãy chào đón Cuộc Quang Lâm của Ta bằng niềm hân hoan trong tâm hồn các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#638/ Những kẻ phản bội Lời Chí Thánh của Ta, được ban qua các ngôn sứ, sẽ phải chuốc lấy cơn thịnh nộ của Chúa Cha (12-12-2012)

Thứ tư ngày 12 tháng 12 năm 2012, lúc 23:54

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta đau buồn biết bao khi chứng kiến quá nhiều sự chia rẽ mà Lời Chí Thánh của Ta, qua những Thông Điệp này, đã gây ra.

Khi Lời Ta, được ban cho các thị nhân và các ngôn sứ đích thực, được cả thế giới biết đến, thì ngay lập tức Lời Ta thu hút những sự chỉ trích. Tại sao vậy? Đó là vì Ta, Chúa Giêsu của các con, Lời Chí Thánh của Ta sẽ luôn bị chất vấn và bị chỉ trích, trước khi Lời Ta bị những kẻ tội lỗi tố cáo là dị giáo.

Lý luận của con người, mặc dù quan trọng trong việc nhận định, nhưng chỉ góp một phần rất nhỏ trong việc nhận ra Lời Ta.

Tình yêu mà Lời Ta thổi bùng lên trong một tâm hồn vốn không hề có ác tâm, rất trong trắng và khiêm nhường, sẽ không bao giờ chối bỏ Lời Ta. Chính nhờ những linh hồn này mà Ta ban ơn để nhận ra Ta. Những linh hồn này, cùng với ngôn sứ mà Ta đã chọn để truyền đạt Lời Ta, sẽ phải đón nhận Chén Đau Khổ của Ta.

Ta kêu gọi các con phải tự tách mình ra khỏi những cuốn hút của thế gian và hiến dâng bản thân cho Ta, vì đây là một con đường rất khác nghiệt và đơn độc khi các con bước theo Ta.

Khi các con chịu thử thách vì Danh Ta, hay khi tiếng nói của những ngôn sứ đích thực của Ta bị chế nhạo và bị tuyên bố là không đến từ Thiên Chúa, Ta muốn nói với các con rằng :

Đừng quá coi trọng những công kích ấy để rồi phản ứng lại dưới bất cứ hình thức nào. Hãy giữ thinh lặng trong đau khổ.

Giờ đây Tiếng Nói của Thiên Chúa sẽ ngự trị trên nhân loại, và không một ai có thể đưa các con ra khỏi Sự Thật, vốn rất quan trọng, do vậy mà Ta có thể đưa các con là những tội nhân tuyệt vọng, đáng thương vào Vòng Tay Chí Thánh của Ta để xoa dịu các con.

Ta ban cho các con Bình An. Những tranh cãi, chỉ trích, và việc công khai tỏ ra có quyền hạn của những người một mặt rao giảng Lời Ta, nhưng mặt khác lại lên án người khác nhân danh Ta, là không thể chấp nhận được. Lối cư xử này không đến từ Thiên Chúa, nó đến từ tà khí của sự dữ.

Hãy nhớ rằng không phải các con gây đau khổ cho các ngôn sứ của Ta mà là các con xúc phạm đến chính Ta.

Các con phạm tội lãng phí thời gian và cản trở công việc của Chúa Thánh Thần. Các con không được phép hy sinh những linh hồn mà các con dẫn dắt sai lạc nhân Danh Ta.

Các con, những kẻ chống lại Ta bằng cách ngăn cản người ta lắng nghe Lời của Thiên Chúa trong thời buổi này, sẽ bị loại bỏ. Ta đã gần hết kiên nhẫn. Những lo lắng của Ta gia tăng. Nỗi đau của Ta thật quá sức chịu đựng.

Các con đang tìm cách lừa gạt những tín hữu của Ta, mà vai trò của họ trong việc lãnh đạo đội quân còn sót lại của Ta là tối quan trọng. Vì điều này các con sẽ bị trừng phạt.

Ta xin các con hãy khẩn cầu Ta đến với các con, để Ta có thể ban cho các con sự an ủi, vì các con phải biết chắc rằng Ta biết rất rõ linh hồn đau khổ của các con và tội lỗi của các con.

Thói kiêu ngạo của các con xúc phạm và làm ô danh Cha Ta. Việc các con tự nguyện hiến dâng chính linh hồn các con, với tham vọng để được coi là một người thông thái và có thẩm quyền thay mặt Ta, thì thật ghê tởm trong mắt Ta.

Ta đoan hứa rằng những kẻ phản bội Lời Chí Thánh của Ta, được ban qua các ngôn sứ, sẽ phải chuốc lấy cơn thịnh nộ của Cha Ta. Hình phạt dành cho các con sẽ sớm xảy ra. Thời gian của các con chỉ có hạn. Các con chỉ còn một ít thời gian để chọn ông chủ mà các con thực sự phục tùng.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#639/ Khiêm nhường không chỉ là việc đón nhận hy sinh đau khổ. Khiêm nhường là một phương thế để đánh bại sự dữ (13-12-2012)

Thứ năm ngày 13 tháng 12 năm 2012, lúc 18:11

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, các con phải xin cho được ơn khiêm nhường, nhưng đừng bao giờ nhầm lẫn khiêm nhường với sự hèn nhát.

Vì Nhân Đức Khiêm Nhường của Ta mà Satan trở nên như điên dại, và vì vậy mà hắn đã mất đi quyền để giành lấy tất cả các linh hồn mà nguyền rủa họ cùng với án phạt đời đời.

Satan thì kiêu ngạo, khoe khoang, dối trá, chỉ biết yêu bản thân và đầy lòng thù hận. Ta đã giành được các linh hồn qua Hành Động cao cả của Nhân Đức Khiêm Nhường khi Ta, Vua của nhân loại, để cho bản thân mình bị coi thường, bị tra tấn, bị khinh miệt, bị chế giễu và bị hành khổ bởi những kẻ tội lỗi mà Satan đã tiêm nhiễm đầy lòng thù hận.

Con thú không thể nào cảm nhận được nhân đức khiêm nhường. Hắn nhận biết Quyền Năng của Thiên Chúa và biết rằng trận chiến chống lại con cái của Người sẽ khó khăn biết bao. Hắn mong đợi Ta không chỉ công bố Lời của Thiên Chúa, mà còn chứng tỏ Quyền Hành trước dân chúng bằng cách tự nâng mình lên trong vẻ uy nghi. Ngay cả khi ấy thì hắn vẫn tin chắc rằng hắn có thể thắng được Sứ Vụ của Ta.

Những gì hắn không ngờ tới là việc Ta nhất quyết không lên án những kẻ hành hình Ta, hoặc Ta đã tỏ rõ Nhân Đức Khiêm Nhường của Ta. Việc Ta nhất quyết không dính dáng với những kẻ hành hạ Ta có nghĩa là họ không có quyền lực nào đối với Ta. Lòng khoan dung của Ta trước roi đòn, nhạo báng và bách hại chỉ làm giảm đi sức mạnh của tên ác quỷ. Hắn đã không bao giờ mong đợi điều này và đã tìm mọi cách, kể cả việc tra tấn thể xác, để buộc Ta phải từ bỏ nhân loại.

Chính việc Ta chấp nhận cái chết, một sự hy sinh của Chúa Cha để cho phép Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta diễn ra, mà nhân loại được giải thoát khỏi tội lỗi.

Đây là cách mà cuộc chiến lần thứ nhất đã diễn ra và Ta đã chiến thắng. Đây cũng là cách mà cuộc chiến lần thứ hai sẽ diễn ra để đưa nhân loại trở về với Vương Quốc của Ta, nhờ đó họ được hưởng sự sống vĩnh cửu.

Hắn, con thú và tất cả những thiên thần sa ngã của hắn, cám dỗ nhiều linh hồn để nhiều người bị lừa gạt mà chối bỏ sự Hiện Hữu của Ta. Nhiều người trong số họ đang nỗ lực chống lại những cám dỗ bày ra trước mắt họ, để khiến họ bỏ qua Lời Mời Gọi của Ta từ Thiên Đàng trong lúc này.

Và rồi, có những kẻ tỏ ra như là những tôi tớ trong Giáo Hội của Ta, những kẻ đang cùng với tổ chức của giới thượng lưu toàn cầu, lập kế hoạch để tiêu diệt hàng triệu người. Chúng sẽ thực hiện điều này bằng việc ngăn chặn Lời Ta và sau đó bằng việc hành hạ thể xác. Sự phản bội cuối cùng của chúng đối với con cái Thiên Chúa sẽ được mọi người chứng kiến.

Những linh hồn mà Ta quan tâm nhất là những người vô thần và giới trẻ, họ là những người đã không được dạy dỗ về Sự Thật. Ta khẩn thiết kêu gọi tất cả các con, những người nhận biết Ta, Chúa Giêsu của các con, hãy mang họ đến với Ta. Ta sẽ bảo bọc họ trong Ánh Sáng và trong sự Che Chở của Ta, và Ta sẽ chống lại tên ác quỷ đến giây phút cuối cùng vì những linh hồn này.

Hỡi các môn đệ can đảm của Ta, các con phải tiến về phía trước, và hãy tìm cách ngăn chặn sự dữ xung quanh các con. Nếu các con dính líu với những kẻ đang cố gắng hết sức nhằm ngăn chặn Sứ Vụ này thì các con sẽ thất bại đối với Ta.

Các con có thể hỏi tại sao những người này lại cố gắng hết sức để ngăn chặn Lời Ta? Câu trả lời là, sự việc luôn luôn là như vậy nơi Ta đi tới, nơi Ta rao giảng và nơi Ta hiện diện.

Hãy hành động và hãy ở gần bên Ta. Quyền Năng của Ta sẽ che chở các con và các con sẽ được bảo vệ. Nhưng đừng rời mắt khỏi Ta vì rất nhiều người sẽ đe dọa các con, xúc phạm các con, tìm cách làm cho các con phải vấp ngã. Khi các con nghe những lời nói xấc xược, lộn xộn, nhưng có phần bóng bẩy nhắm vào các con, thì các con sẽ biết mình phải làm gì.

Những kẻ thù nghịch các con càng quyết tâm nhằm tìm cách thuyết phục các con rằng không phải là Ta, Chúa Giêsu Kitô, Vua của nhân loại, Đấng giờ đây đang truyền đạt cho các con, thì các con biết rằng Ta thực sự hiện diện giữa các con.

Ta đồng hành với các con khi các con ở gần bên Ta. Sự im lặng của các con và việc các con nhất quyết không dính líu với những kẻ chế nhạo, sẽ giữ cho các con mạnh mẽ. Hãy để mặc những kẻ thốt ra những lời xấu xa và nhạo báng Lời Chí Thánh của Ta. Hãy siêng năng cầu nguyện cho họ, vì họ cần sự trợ giúp của các con. Hãy nghĩ về điều này như sau:

Khi các con quan sát những người này như thể họ đang quy tụ lại trong một căn phòng và họ chỉ là những đứa trẻ con. Khi các con nhìn vào những đứa trẻ, các con cảm nhận một tình yêu sâu sắc vì sự mong manh của chúng. Các con nhìn thấy sự phụ thuộc của chúng nơi cha mẹ và người giám hộ và các con cảm nhận trong tâm hồn một tình yêu mãnh liệt dành cho chúng.

Một số những đứa trẻ này sẽ hành xử theo những gì mà chúng đã được dạy bảo là đúng. Những đứa trẻ khác lại tỏ ra độc ác. Và trong khi các con có thể khiếp sợ cách cư xử của chúng, thì các con biết rằng, các con cần phải sửa dạy chúng, và phải trừng phạt chúng, nếu chúng cứ tiếp tục không chịu cư xử đúng mực. Trên tất cả mọi sự, các con vẫn yêu chúng, cho dù chúng có làm điều gì, vì chúng là con cái yêu quý của những bậc cha mẹ đầy yêu thương.

Đây là cách mà Chúa Cha cảm nhận về tất cả con cái của Người. Họ làm gì cũng không quan trọng vì Người vẫn yêu thương họ. Nhưng Người sẽ không để cho một số con cái của Người diệt trừ những đứa con khác và Người sẽ trừng phạt họ, nhưng chỉ là để Người lại quy tụ họ vào trong gia đình của Người.

Khi các con cầu nguyện cho những ai xúc phạm đến Thiên Chúa và những ai gây đau khổ cho con cái của Người, thì các con gây đau khổ khủng khiếp cho Satan, kẻ phải nới lỏng sự kìm kẹp của hắn đối với những người mà các con cầu nguyện cho.

Khiêm nhường không chỉ là việc đón nhận hy sinh đau khổ. Khiêm nhường là một phương thế để đánh bại sự dữ. Bằng việc cầu nguyện cho những ai hành hạ mình, các con dâng lên Ta một của lễ tuyệt vời của tình yêu đích thực. Một tình yêu đặc biệt dành cho Ta, Chúa Giêsu của các con.

Hỡi các môn đệ của Ta, Ta sẽ tiếp tục dẫn dắt các con, nhờ đó các con sẽ luôn vững mạnh và trung thành với những Giáo Huấn của Ta. Chính trong những thời điểm bội giáo khủng khiếp này, mà Tin Mừng và những Thông Điệp của Ta, giờ đây đang được ban ra để chuẩn bị cho các con, phải được truyền bá khắp thế giới trong chiến dịch của Ta nhằm cứu lấy nhiều linh hồn.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#640/ Ta là Thiên Chúa hằng luôn tha thứ, Ta sẵn sàng giải thoát các con khỏi những tội lỗi vốn bủa vây các con (15-12-2012)

Thứ bảy ngày 15 tháng 12 năm 2012, lúc 21:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta mong muốn đến với những ai trong các con vốn đang gặp khốn khó trong cuộc sống của các con trong thời buổi này.

Ta mời gọi những ai trong các con đang chìm sâu trong tội lỗi và những ai đang tuyệt vọng trong việc tìm lại được niềm an ủi vì nỗi đau đớn mà các con phải chịu. Các con có thể phạm những tội ác nghiêm trọng, bao gồm giết người, phá thai, bạo lực, sa đọa về tính dục, hoặc các con có thể mang vết nhơ của việc thờ tà thần, nhưng các con có biết rằng tất cả những gì các con cần phải làm là quay về với Ta và cầu xin Ta trợ giúp các con hay không?

Ta là Thiên Chúa hằng luôn tha thứ, Ta sẵn sàng giải thoát các con khỏi những tội lỗi vốn bủa vây các con. Những tội lỗi này có thể được loại bỏ khỏi cuộc sống các con. Tất cả những gì các con cần phải có là lòng can đảm. Hãy nhớ rằng không có một tội nào mà Ta không tha thứ cho các con ngoại trừ tội nói phạm thượng chống lại Chúa Thánh Thần.

Không phải việc những tội nhân ở trong tình trạng tội lỗi một thời gian dài, ngăn cản các con tìm kiếm Ơn tha thứ của Ta. Chính lối suy nghĩ rằng Ta không bao giờ có thể tha thứ cho các con, khiến các con xa lánh Ta.

Lòng Thương Xót của Ta quá lớn lao đến nỗi Ta sẽ ban Lòng Thương Xót của Ta cho bất cứ những ai cầu xin.

Ta mời gọi tất cả các con, những người không biết chắc về sự Hiện Hữu của Ta. Ta mời gọi các con tín thác vào Ta. Bằng cách tâm sự với Ta, thưa chuyện với Ta và cầu xin Ta tha thứ cho các con để rồi các con sẽ nhận được câu trả lời mà các con hằng khao khát.

Ta sẽ nhận lời cầu nguyện của các con và các con sẽ cảm nhận được điều này trong tâm hồn khi các con đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện để xin Ơn Lòng Thương Xót của Ta cho những tội nhân khốn khổ.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (89) Cầu nguyện cho những tội nhân khốn khổ

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con là một tội nhân khốn khổ đáng thương, biết tìm đến với Chúa với lòng thống hối.

Xin thanh tẩy con khỏi tội lỗi đã phá hủy đời con.

Xin ban cho con ân huệ của sự sống mới, không còn xiềng xích tội lỗi và xin ban cho con sự tự do mà con đã đánh mất vì tội lỗi.

Xin đổi mới con trong Ánh Sáng Lòng Thương Xót Chúa. Xin đón nhận con vào Thánh Tâm Chúa.

Xin cho con cảm nhận được Tình Yêu của Chúa để con trở nên gần gũi với Chúa và để cho ngọn lửa yêu mến của con dành cho Chúa được bừng cháy lên.

Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con và giải thoát con khỏi tội lỗi.

Xin làm cho con xứng đáng để được vào Thiên Đàng Mới của Chúa. Amen.

Hãy nhớ rằng, không phải vì các linh hồn xứng đáng được vào Vương Quốc của Ta mới xin ơn tha thứ. Chính vì Lòng Thương Xót của Ta quá lớn lao mà Ta có thể cứu từng tội nhân, nếu như họ có được sự can đảm cần thiết để cầu xin Ta cứu giúp.

Ta yêu thương tất cả các con bằng một tình yêu vĩnh cửu. Đừng bao giờ khước từ Tình Yêu hay Lòng Thương Xót của Ta, vì nếu không có Tình Yêu hay Lòng Thương Xót của Ta thì các con sẽ chìm sâu hơn nữa vào trong tội và sẽ phải hư mất đối với Ta.

Khi các con đọc lời cầu nguyện này, Ta sẽ nhận lời các con theo cách thức mà các con khó có thể quay lưng lại với Ta một lần nữa.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#641/ Ta mang đến niềm hy vọng. Ta mang đến Lòng Thương Xót. Ta ban ơn cứu rỗi cho các con (16-12-2012)

Chúa Nhật ngày 16 tháng 12 năm 2012, lúc 23:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, điều quan trọng là các môn đệ của Ta không được gây ra nỗi sợ hãi trong tâm hồn bạn bè và gia đình của họ, vì những Thông Điệp mà Ta ban cho các con trong thời gian này.

Giờ đây Ta đến với tất cả các con và thông truyền cho các con từ Thiên Đàng để chuẩn bị cho các con. Ta thực hiện điều này vì tình yêu và niềm hân hoan trong Thánh Tâm Ta.

Ta đến để trợ giúp những ai tin vào Ta, để họ sẽ sẵn sàng đón nhận Ta trong tình trạng ân sủng để trị vì cùng Ta trong Vương Quốc của Ta.

Ta cũng đến để tha thiết kêu gọi những người không hiểu được ý nghĩa về Công Trình Tạo Dựng của Thiên Chúa, đặt biệt là những linh hồn dùng lý luận của con người để định nghĩa mọi thứ trong cuộc sống của họ.

Họ chỉ tin vào những gì họ có thể nhìn thấy hoặc đụng chạm được. Chính những linh hồn này sẽ đón nhận những sự dối trá từ những người mà họ tin là đáng được tôn trọng trong xã hội và trong đất nước của họ. Họ quá dễ dàng bị lừa gạt bởi những dối trá của con người, và họ yếu đuối biết bao khi khước từ Sự Thật về việc Tạo dựng nên họ.

Nhiệm vụ của Ta là để trợ giúp tất cả các con. Không phải để gây sợ hãi cho các con, nhưng là để đưa các con đến gần Ta hơn, nhờ đó các con nhận được sự an ủi.

Vương Quốc của Ta là nhà của các con. Các con không được phép cảm nhận sự ép buộc khi rời bỏ gia đình các con để kết hiệp với Thánh Tâm Ta, thay vào đó hãy mang gia đình các con đến với Ta qua lời cầu nguyện của các con. Nhiều người sẽ gây đau khổ cho các con khi các con công bố Sự Thật trong Lời Ta. Nhưng không sao, đừng thách thức họ và đừng tìm cách áp đặt lên ý riêng của họ. Ta sẽ đưa họ vào Ánh Sáng Bảo Vệ của Ta khi các con đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện (1) để xin ơn tha tội cho họ.

Ta yêu thương các con rất nhiều. Những ai tin vào Ta sẽ được ủi an lớn lao bởi Cuộc Quang Lâm của Ta. Những linh hồn khác có thể được cứu nhờ những lời cầu nguyện của các con. Chính vì thế mà giờ đây Ta chuẩn bị cho các con. Đó là để cứu tất cả các con, nhờ đó các con được vui hưởng Trời Mới và Đất Mới.

Ta mang đến niềm hy vọng. Ta mang đến Lòng Thương Xót. Ta ban ơn cứu rỗi cho các con. Ta hoàn tất giao ước cuối cùng, trong thời đại cuối cùng, vốn sẽ là việc hoàn tất Thánh Ý Chúa Cha.

Đừng bao giờ sợ Ta vì Ta là gia đình của các con, được kết hiệp bằng Mình và Máu Ta, bằng Nhân Tính cũng như Thiên Tính của Ta.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, hãy sống bình an. Hãy tựa vào bờ vai của Ta vì Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Ta vượt trên hết mọi điều mà con biết được. Đây là thời gian để vui mừng, không phải để đau buồn, vì Ta đã ban cho các con Ơn Cứu Chuộc. Tặng Ân này dành cho các con, cũng như cho những ai đang lạc lối. Tặng Ân này dành cho tất cả mọi người.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#642/ Quyền lực của sự chết trên nhân loại cuối cùng sẽ bị đánh bại (17-12-2012)

Thứ hai ngày 17 tháng 12 năm 2012, lúc 12:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, ngày Ta đến để thu hồi Vương Quyền của Ta, mà Chúa Cha hứa ban cho Ta, sẽ rất bất ngờ.

Trong khi Ta chuẩn bị toàn thể nhân loại cho biến cố trọng đại này, thì ngày đó sẽ đến bất ngờ. Thời điểm để con thú bị ném vào vực thẳm đã đến gần, và sau đó mười hai chi tộc sẽ được hưởng bình an và sự hiệp nhất.

Trong thời gian này các thánh trên Thiên Đàng, và tất cả những ai đã chết trong Ân nghĩa với Ta, sẽ được trỗi dậy cùng với những người công chính còn sống sót qua Cơn Hoạn Nạn. Tất cả sẽ được phục sinh và được ban cho những thân xác hoàn hảo, vốn sẽ thắng vượt sự chết mà nhân loại biết đến từ khi Ađam phạm tội. Họ sẽ được hưởng hòa bình và thịnh vượng dưới sự cai trị trong Thần Khí của Ta cho đến khi Vương Quốc của Ta được trao về cho Chúa Cha.

Đây sẽ là sự sống lại lần thứ nhất và ngay sau đó là triều đại một ngàn năm trong an hòa tuyệt đối theo Thánh Ý Chúa Cha.

Trong thời gian này, những kẻ tội lỗi đã khước từ Ta sẽ phải chịu đau khổ. Nhân loại không được phép biết về Sự Sống Lại Lần Thứ Hai và những chi tiết cũng không được tỏ lộ cho bất kỳ ai ngoại trừ ngôn sứ Đanien và Thánh GioanTông Đồ.

Cuối cùng thì những bí mật này sẽ được tiết lộ nhưng giờ đây các con không được phép biết.

Quyền năng của Thiên Chúa sẽ được thể hiện khi trận chiến để cứu các linh hồn thành công. Quyền lực của sự chết đối với nhân loại cuối cùng sẽ bị đánh bại. Đây là Lời Hứa của Ta. Ta sẽ hoàn tất những lời tiên tri mà Chúa Cha đã đưa ra.

Những ai trong các con bị hoang mang thì không có gì phải sợ hãi. Giờ đây mọi sự ở trong Đôi Tay Chí Thánh của Ta, nhưng hãy chắc rằng vấn quan trọng nhất là xin ơn tha thứ tội lỗi. Đây là lúc mà tất cả các con phải cầu xin Ta ban cho các con Ơn Cứu Rỗi. Chỉ đơn giản thế thôi.

Tình yêu của các con dành cho Ta sẽ mang lại Ơn Sự Sống.

Sự chết, như các con biết, sẽ không còn quyền hạn hoặc cầm giữ các con được nữa. Tương lai của các con là điều mà các con phải chào đón với niềm hân hoan trong tâm hồn vì tương lai là Tặng Ân trọng đại nhất của Thiên Chúa và chỉ có những linh hồn xứng đáng mới được ban cho tài sản hết sức lớn lao như vậy. Hãy sống bình an. Hãy tín thác vào Ta. Hãy yêu mến Ta. Đó là điều quan trọng nhất.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#643/ Đức Trinh Nữ Maria: Tất cả những ai thúc đẩy việc phá thai và những ai chịu trách nhiệm trong việc đưa ra luật phá thai đều mắc tội trọng (18-12-2012)

Thứ ba ngày 18 tháng 12 năm 2012, lúc 18:45

Hỡi con yêu dấu của Mẹ, Công Trình Tạo Dựng thiêng liêng nhất của Chúa Cha yêu dấu, sự sống của các thai nhi trong bụng mẹ, sắp bị hủy diệt hằng triệu lần trên toàn thế giới.

Tên ác quỷ đã gây ảnh hưởng lên các chính phủ trên toàn thế giới để cầm chắc rằng việc phái thai không những được chấp nhận mà còn được coi là một điều tốt.

Giờ đây Thiên Đàng đang khóc thương biết bao! Tất cả các thiên thần và các thánh cúi đầu trong đau buồn.

Những con cái của Thiên Chúa sẽ bị giết chết sẽ gia tăng gấp nhiều lần khi Cơn Đại Nạn bắt đầu.

Những cuộc chiến tranh, nạn đói, giết người và tự tử sẽ gia tăng. Nhưng tội phá thai sẽ phải hứng chịu Cơn Thịnh Nộ của Chúa Cha nặng nề hơn những tội ác khác.

Những quốc gia vốn dung túng cho việc phá thai sẽ phải chịu đau khổ khủng khiếp bởi Bàn Tay của Thiên Chúa. Những quốc gia này sẽ phải khóc than khi người ta chứng kiến sự trừng phạt. Tất cả những ai chịu trách nhiệm trong việc đưa ra bộ luật hết sức độc ác ấy sẽ cần rất nhiều lời cầu nguyện.

Hỡi con, điều quan trọng là mỗi người phải đọc Kinh Mân Côi vào mỗi thứ sáu cho đến tuần cuối cùng của tháng 1 năm 2013 để ngăn chặn phổ biến việc phá thai.

Mỗi đứa trẻ bị giết trong bụng mẹ sẽ trở thành một thiên thần trong Vương Quốc của Chúa Cha. Chúng cầu nguyện mỗi ngày cho những người mẹ đã cố ý can thiệp không chút do dự để kết liễu sự sống của chúng trong lòng mẹ. Lời cầu nguyện của chúng đang được dùng để cứu vớt linh hồn những người mẹ của chúng.

Tất cả những ai thúc đẩy việc phá thai và những người chịu trách nhiệm trong việc đưa ra luật phá thai, đều mắc tội trọng.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện cho những tội nhân này vì họ hết sức cần đến Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#644/ Lửa của Lòng Thương Xót, như những Lưỡi Lửa, sẽ sớm ngự xuống trên mọi linh hồn (18-12-2012)

Thứ ba ngày 18 tháng 12 năm 2012, lúc 19:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, đã đến lúc để từng người trong các tín hữu của Ta hiểu rằng các con phải đón nhận Lòng Thương Xót của Ta mà không được sợ hãi gì.

Ta không đến để gây tổn hại hoặc để phán xét con cái Thiên Chúa trong Cuộc Cảnh Báo. Ta chỉ đến để chuẩn bị cho họ bằng cách cho họ thấy sự thật trong tâm hồn mình.

Chỉ có tín thác vào Tình Yêu và Thiên Tính của Ta, thì các con mới có thể cảm nhận được niềm hân hoan và bình an đích thực. Nếu các con để cho nỗi sợ hãi bám chặt lấy tâm hồn các con, thì các con sẽ không thể đón nhận được Tặng Ân của Ta. Hãy vui mừng lên vì Ta yêu thương tất cả các con.

Thời điểm để mừng lễ Giáng Sinh của Ta thì rất quan trọng, khi càng ngày càng ít quốc gia đón nhận Danh Ta. Khi các con mừng lễ Giáng Sinh của Ta, các con nhìn nhận ơn cứu rỗi của chính các con.

Ta đã ban cho các con Tự Do. Giờ đây các con hãy chia sẻ Sự Thật với tha nhân mà đừng sợ hãi gì trong tâm hồn các con.

Khi đến thời điểm để toàn thể nhân loại chứng kiến biến cố toàn cầu trong Cuộc Quang Lâm của Ta, thì các con sẽ phải hối tiếc vì đã không loan truyền Lời Ta đến những linh hồn hư mất.

Hãy chuẩn bị tâm hồn và linh hồn các con để các con được thanh tẩy trong khi chờ đợi Lời Hứa của Ta là sẽ ngự đến.

Hãy dành thời gian này để cầu nguyện. Hãy dành thời gian cho gia đình và những người thân thiết. Hãy giúp đỡ những người gặp khốn khó về thể xác và tinh thần.

Lửa của Lòng Thương Xót, như những Lưỡi Lửa, sẽ sớm ngự xuống trên mọi linh hồn. Các con không được dừng lại ở việc sợ hãi hoặc lo lắng. Tất cả những gì Ta mời gọi các con là các con phải luôn sẵn sàng.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#645/ Satan sẽ bị nhốt lại trong suốt Triều Đại của Ta và sẽ không còn lừa gạt con cái Thiên Chúa được nữa (19-12-2012)

Thứ tư ngày 19 tháng 12 năm 2012, lúc 12:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, nhân loại phải biết rằng Kỷ Nguyên Hòa Bình sẽ là đỉnh cao trong Lời Hứa của Ta, khi mà Ta sẽ cai trị Trời Mới và Đất Mới. Đây sẽ là sự Cai Trị của Ta trong Thần Khí và Giáo Hội của Ta, Giêrusalem Mới, sẽ sống trong bình an và Lời Ta sẽ được mọi chi tộc lắng nghe.

Satan sẽ bị nhốt lại trong suốt Triều Đại của Ta và sẽ không còn lừa gạt con cái Thiên Chúa được nữa. Triều đại này sẽ không phải là một biểu tượng, nhưng ở đó Cây Sự Sống sẽ lan tỏa Tình Yêu và Bình An, để những ai được phúc vui hưởng Thiên Đường Mới của Ta, sẽ không còn phải chịu nỗi đau của sự chết, ngay cả khi Satan được thả ra trong một thời gian ngắn vào cuối triều đại này.

Kế Hoạch của Ta là theo đúng Thánh Ý của Cha Ta và không ai có quyền khước từ Thánh Ý của Thiên Chúa.

Các con phải biết chắc rằng, các con phải đón nhận Lời của Thiên Chúa trong Kinh Thánh, nếu không các con sẽ bị lừa gạt về những gì liên quan đến những lời tiên tri đã được ban cho nhân loại từ thuở ban đầu.

Hãy tuân theo Đường Lối của Ta mà thôi. Hãy đón nhận Lời Hứa của Ta. Đừng nghi ngờ Ta vì như thế, các con sẽ xúc phạm Ta. Hoặc là các con đón nhận Ta là Đấng Cứu Thế của các con và hoàn toàn tín thác vào Ta, hoặc là các con không làm gì hết.

Lời Ta là Sự Thật. Khi linh hồn những người đang sống đón nhận Sự Thật, thì Sự Thật sẽ là chìa khóa để các con đến với tự do và đến với Cổng Thiên Đàng Mới của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#646/ Ta đã chết vì các con. Vì vậy giờ đây các con phải tín thác vào Ta (19-12-2012)

Thứ tư ngày 19 tháng 12 năm 2012, lúc 21:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta phải báo cho con biết rằng trong thời điểm này những chỉ trích sẽ gia tăng để chống lại con và chống lại Lời Ta ban cho con.

Con không được để cho những sự xao lãng hay những nghi ngờ ngăn cản con rao truyền từng Lời mà Ta ban cho con. Nhân loại không được phép nghi ngờ những lời tiên tri được truyền lại kể từ thời ông Môsê. Không một lời tiên tri nào là sai sự thật.

Giờ đây khi Ta tỏ bày cho nhân loại những bí mật và kế hoạch của Ta, vốn đã được giữ kín đối với các con cho đến ngày nay, thì các con không được bỏ qua. Hỡi các môn đệ của Ta, Ta đang bày tỏ cho các con nhiều điều sẽ xảy ra, mà các con phải biết để chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm Rạng Ngời Vinh Hiển của Ta.

Đừng để một ai chối bỏ tặng ân sự sống đời đời mà Ta ban. Những ai có phúc được bước vào Kỷ Nguyên Mới, khi Trời Mới và Đất Mới nên một, phải bước theo Con Đường Sự Thật.

Đây là lúc mà đức tin của các con đặt vào Ta, Đấng Cứu Thế của các con, thật sự bị thách thức và bị thử thách. Chẳng bao lâu nữa người ta sẽ ép buộc các con phải khước từ những Thông Điệp của Ta. Người ta sẽ thực hiện mọi nỗ lực nhằm ép buộc các con khước từ Lời Ta và các con phải tuyên bố Sự Thật là dị giáo.

Giờ đây các con hãy hướng tâm trí về việc Nhập Thể của Ta, về những Giáo Huấn mà Ta ban cho nhân loại để họ biết cách chuẩn bị cho tâm hồn họ, về Hy Tế mà Ta đã thực hiện bằng Cái Chết của Ta trên Thập Giá để cứu chuộc các linh hồn.

Ta đã chết vì các con. Vì vậy giờ đây các con phải tín thác vào Ta.

Ta là Ánh Sáng chiếu soi con đường mà các con phải đi qua. Ở hai bên đường, tà khí của sự dữ sẽ níu kéo các con, hành khổ các con, tìm cách buộc các con phải đi theo hướng ngược lại để đi vào bóng tối. Chúng sẽ thực hiện điều này qua sự chế nhạo của những người khác, những người sẽ chia rẽ các con vì sự trung thành của các con đối với những Thông Điệp này.

Các con phải suy niệm trong thinh lặng, phải đọc Lời Ta và cảm nhận Sự Hiện Diện của Ta. Hãy để cho Thần Khí của Ta xoa dịu tâm hồn các con và hãy cảm nhận Tình Yêu của Ta bảo bọc các con. Khi nỗi đau của các con gia tăng vì Sứ Vụ này, hãy biết rằng các con đang kết hiệp mật thiết với Ta, Chúa Giêsu của các con.

Đừng bao giờ bỏ cuộc. Đừng khước từ Bàn Tay Thương Xót của Ta. Hãy để Ta bảo bọc các con, nhằm ban cho các con lòng can đảm cần thiết để tiếp tục cuộc hành trình với Ta cho tới ngày Ta đến để ban thưởng cho các con.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#647/ Thiên Chúa Cha: Thời điểm cho sự biến đổi to lớn vì lợi ích của tất cả mọi người, hầu như ở ngay trước mắt các con (20-12-2012)

Thứ năm ngày 20 tháng 12 năm 2012, lúc 19:15

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, Ta mời gọi tất cả con cái của Ta hãy giữ gìn Danh Thánh của Con Một yêu dấu của Ta, Chúa Giêsu Kitô, và hãy tỏ lòng tôn kính Người vì vinh dự đã được ban cho Người từ bấy lâu nay giữa nhân loại.

Các Thiên thần trong Vương Quốc Chí Thánh của Ta, đang reo vang và vui mừng vì Lòng Thương Xót vốn sẽ được ban cho tất cả mọi người qua Thánh Tử của Ta.

Tặng Ân trọng đại này của Thiên Chúa sẽ được dùng để phá tan bóng tối vốn bao trùm nhân loại. Chính nhờ sự Can Thiệp Thánh Thiêng của Ta mà Ta có thể cứu hầu hết con cái của Ta.

Lễ Giáng Sinh này, một thời điểm vui mừng trọng đại khi các con ăn mừng Sinh Nhật của Đấng Cứu Thế mà Ta đã ban cho nhân loại, cũng là một bước ngoặt trong lịch sử nhân loại.

Là Cha của các con, Ta chúc lành cho tất cả các con bằng một tình yêu thương sâu thẳm, bằng Tặng Ân cao trọng của Lòng Thương Xót. Ta quy tụ tất cả các con, những Thụ Tạo của Ta, để Ta có thể tẩy sạch các con khỏi mọi nỗi nghi ngờ, mọi tội lỗi và mọi lời nói phạm thượng chống lại những Lề Luật trong Vương Quốc của Ta.

Cuộc Thanh tẩy lớn lao này trên trái đất sẽ mất một thời gian, nhưng Ta sẽ rút ngắn thời gian của cuộc bách hại.

Nỗi đau khổ của các con do những kẻ trong các chính phủ đồi bại, những kẻ không đón nhận những Lề Luật của Ta, sẽ gây ra khó khăn, nhưng sẽ không kéo dài quá lâu.

Ta sẽ ban cho tất cả những kẻ thù của Ta thời gian để chúng hiểu được Sự Thật về Thiên Đàng rạng ngời mà Ta đã chờ đợi để công bố cho nhân loại.

Hãy hân hoan vui mừng. Hãy ngợi khen Thánh Tử của Ta, vì Người mà Ta ban tặng Thiên Đàng Mới, nơi Thiên Đàng Mới ấy sẽ bắt đầu Triều Đại mà Ta đã hứa ban cho Người.

Thời điểm cho sự biến đổi to lớn vì lợi ích của tất cả mọi người, hầu như ở ngay trước mắt các con.

Ta sẽ tỏ cho nhân loại thấy tất cả sức mạnh và vinh quang từ Quyền Năng của Ta.

Ta là Khởi Nguyên. Ta là Tận Cùng.

Vương Quốc Mới của Ta, Thiên Đàng Mới, cuối cùng sẽ thay thế Thiên Đàng đã qua. Trái đất đã bị ô nhơ bởi tội lỗi của Ađam và Evà.

Công trình tạo dựng con người hoàn hảo đã bị phá hủy khi tội lỗi khiến cho Tặng Ân sự sống vĩnh cửu không còn nữa. Chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đổi mới tất cả mọi sự vốn đã bị làm cho ô uế bởi Satan và lũ quỷ của hắn. Chúng sẽ không còn là những kẻ chuyên đi cám dỗ nữa.

Giờ đây Ta sẽ sai Thánh Tử của Ta đến để thu hồi Ngai Vàng, vốn đã được tạo dựng cho Người.

Cuộc chiến để giành lại Ngai Vàng, là khốc liệt, nhưng Quyền Năng của Ta vượt trên tất cả và Ta sẽ thực hiện mọi phép lạ để đưa Gia đình của Ta trở về an toàn trong Thánh Tâm Yêu Thương của Con Ta.

Hỡi con cái của Ta, các con đang bị lầm lạc và đau đớn. Giờ đây Ta sai Thánh Tử của Ta đến để bắt đầu tiến trình đưa các con về với ngôi nhà đích thực của các con.

Hỡi các con rất yêu dấu của Ta, Ta yêu thương các con. Ta chưa bao giờ từ bỏ các con dù các con không tin vào điều này, nhưng Ta tha thứ cho các con.

Giờ đây Ta đang mời gọi các con. Ta không loại trừ một ai ra khỏi lời mời gọi này từ Thiên Đàng.

Hỡi các con, hãy cầu nguyện để tất cả mọi người đáp lại Lòng Thương Xót của Con Ta.

Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#648/ Nhiều người cảm nhận được Tình Yêu của Ta dành cho nhân loại. Đáng buồn thay, những ai không tìm kiếm Tình Yêu thì sẽ không gặp được (21-12-2012)

Thứ sáu ngày 21 tháng 12 năm 2012, lúc 22:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, để yêu mến Ta thì rất đơn giản. Các con không cần phải thật uyên bác về Kinh Thánh. Tất cả những gì các con cần phải thực hiện là, hãy kêu cầu Ta, ngay cả khi các con nghi ngờ về Sự Hiện Hữu của Ta. Ta sẽ đong đầy tâm hồn các con bằng sự Hiện Diện của Ta ngoài mong đợi. Các con sẽ cảm nhận được một Tình Yêu như chưa từng có trước đây. Và khi ấy các con sẽ nhận biết Sự Thật.

Ta thực sự tồn tại. Ta hiện diện và Ta yêu thương từng người trong các con. Tình yêu đích thực xuyên thấu tâm hồn các con bằng một cảm xúc gắn bó mạnh mẽ. Đó là một tặng ân hai chiều. Các con sẽ yêu mến Ta và các con sẽ tự hỏi làm thế nào mà điều này lại có thể xảy ra?

Nhiều người cảm nhận được Tình Yêu của Ta dành cho nhân loại. Đáng buồn thay, những ai không tìm kiếm Tình Yêu thì sẽ không gặp được. Đối với những ai vẫn cảm thấy mình đang xa rời Ta, tất cả những gì các con cần phải làm là kêu cầu đến Ta, để Ta có thể soi sáng linh hồn các con.

Việc nhập thể của Ta đã loan báo trước bằng chứng về Tình Yêu của Chúa Cha dành cho nhân loại. Người đã sai Ta, Đấng Cứu Thế của các con đến, vì Tình Yêu của Người dành cho các con.

Tình Yêu không phải là điều mà các con được phép cho là hiển nhiên, vì Tình Yêu là Tặng Ân lớn lao nhất từ Thiên Chúa. Tình Yêu vượt trên mọi cảm xúc và có thể đánh bại sự dữ, chỉ cần các con đón nhận Tình Yêu.

Thần Khí Tình Yêu của Ta, sự Bảo Vệ của Ta che chở các con trong thời gian đặc biệt này. Các con thuộc về Ta. Ta ở trong tâm hồn các con. Tất cả những gì các con cần phải làm là để cho Tình Yêu của Ta đong đầy tâm hồn các con, vì khi các con làm như vậy, các con sẽ cảm nhận được sự bình an đích thực.

Ta chúc lành cho tất cả các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#649/ Lời Ta sẽ như một lưỡi gươm, vốn sẽ đâm thấu những sự lầm lạc và dối trá (21-12-2012)

Thứ sáu ngày 21 tháng 12 năm 2012, lúc 22:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, giờ đây đã đến lúc để loan truyền những Giáo Huấn và những Thông Điệp Thánh Thiêng của Ta khắp nơi trên thế giới.

Ta đoan hứa rằng Sách Sự Thật, được hứa ban cho nhân loại, sẽ có sẵn trong mọi quốc gia và mọi ngôn ngữ.

Các môn đệ và các tôi tớ được thánh hiến của Ta sẽ rao giảng khắp nơi trên trái đất.

Hàng tỷ người sẽ tuân theo Lời Ta và cuối cùng sẽ đọc Phúc Âm Rất Thánh.

Người ta sẽ trở về với Kinh Thánh, và một lần nữa sẽ đọc Lời Ta.

Giờ đây, những Thông Điệp hiện nay của Ta, có trong Sách Sự Thật, sẽ là lương thực nuôi sống con cái Thiên Chúa, khi trong tương lai, việc đọc Lời Chí Thánh của Thiên Chúa, sẽ bị coi là phạm pháp.

Hỡi các môn đệ của Ta, các con phải hoán cải những người không nhận biết Ta. Nếu họ không biết Ta là ai, thì họ không thể tự chuẩn bị một cách xứng hợp cho Vương Quốc Mới của Ta.

Lời Ta sẽ như một lưỡi gươm, vốn sẽ đâm thấu những sự lầm lạc và dối trá. Lời Ta sẽ đánh động tâm trí, tâm hồn và linh hồn của tất cả mọi người.

Một số người sẽ phải mất một thời gian để hiểu được Lời Ta, nhưng hầu hết dân chúng trên thế giới sẽ đón nhận Sự Thật, một khi họ được ban cho Sự Thật.

Xin các con hãy cầu nguyện để có được lòng can đảm, sức mạnh và ý chí để làm những gì mà Ta mời gọi các con. Hãy nhắc nhở người ta rằng Ta đã chết cho họ. Hãy nói với họ rằng thời điểm mà Ta ngự đến sẽ sớm diễn ra. Hãy an ủi họ bằng cách nói cho họ biết về Tặng Ân trọng đại là Địa Đàng Mới mà Ta sẽ ban.

Hãy nói với họ rằng Ta đến để cứu họ và chấm dứt nỗi đau khổ của họ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#650/ Hôm nay Ta tuôn đổ trên các con Phúc Lành Đặc Biệt (22-12-2012)

Thứ bảy ngày 22 tháng 12 năm 2012, lúc 20:36

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, Ngày Giáng Sinh là một Tặng Ân của Ta dành cho nhân loại. Chính vì ngày này mà sự sống đời đời đã trở thành hiện thực đối với loài người phải chết.

Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế của nhân loại, chào đón tất cả các con, con cái Thiên Chúa, vào Vương Quốc mà Chúa Cha đã hứa ban cho Ta.

Ta đã đến trong thế gian và ít ai mà không biết được điều ấy. Giáng Sinh của Ta đã thay đổi tương lai. Những tín hữu của Ta đã đón nhận Lời Hứa của Ta. Họ biết rằng Ta sẽ trở lại, nhưng họ không biết khi nào sự việc này xảy ra. Họ đã lắng nghe những Giáo Huấn của Ta, mặc dù nhiều người trong số họ không phải là những người có học thức. Họ là những người nghèo khó và có cuộc sống giản dị. Tuy nhiên, họ là những người đã đón nhận Ta.

Bây giờ cũng vậy, khi Ta chuẩn bị các con cho cuộc Quang Lâm của Ta. Chính những linh hồn với tình yêu đơn sơ dành cho Ta, sẽ mở lòng để đón nhận Lời Mời Gọi của Ta. Và những ai trong các con có lòng khiêm nhường và tâm hồn trong trắng sẽ, trở thành những môn đệ của Ta ngày nay. Chính nhờ các con, cũng như khi xưa Ta đi rao giảng trên trái đất, mà loài người lắng nghe và tin nhận Lời Ta.

Hôm nay Ta tuôn đổ trên các con Phúc Lành Đặc Biệt. Ta mong muốn các con đón nhận Ơn Che Chở của Ta qua lời cầu nguyện này, Chiến Dịch Cầu Nguyện để chào đón Ta, Đấng Cứu Thế, vì Ta sẽ công bố Vương Quốc Mới của Ta.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (90) Tạ Ơn vì Cuộc Quang Lâm Rạng Ngời Vinh Hiển của Chúa

Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng lời ngợi khen và cảm tạ vì Cuộc Quang Lâm Rạng Ngời Vinh Hiển của Chúa.

Lạy Đấng Cứu Thế, Chúa đã giáng sinh để ban cho con Sự Sống Đời Đời và giải thoát con khỏi tội lỗi.

Con xin dâng lên Chúa tình yêu, lời cảm tạ và lòng tôn kính của con, khi con chuẩn bị linh hồn cho Cuộc Quang Lâm Vinh Hiển của Chúa. Amen.

Giờ đây các con hãy dấn thân và chuẩn bị. Vì thời giờ ngắn ngủi mà nhiều việc cần phải thực hiện để cứu rỗi mọi linh hồn. Ta ban cho các con Bình An, Tình Yêu và Niềm Vui trong ngày đặc biệt này.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#651/ Gia đình và sự đổ vỡ trong gia đình, sẽ là cội rễ của mọi sự (23-12-2012)

Chúa Nhật ngày 23 tháng 12 năm 2012, lúc 15:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, nhiều tôi tớ được thánh hiến của Ta, sắp phải đối mặt với một thách thức khủng khiếp. Đây sẽ là một nguyên nhân khiến họ phải chọn một trong hai hướng đi khác nhau. Tùy theo mỗi người, tùy vào ý chí tự do của chính họ, khi họ phải chọn con đường để đi. Vì sự ghê tởm sẽ sớm tự bộc lộ ra.

Lúc ban đầu, nhiều tôi tớ được thánh hiến của Ta sẽ không thể ngay lập tức nhận biết được những gì đang xảy ra. Chỉ khi họ đọc những bức thư do những bề trên của họ gửi tới, thì họ mới nhận ra sự khốn khó.

Những ai gìn giữ Lời Chí Thánh của Ta, được ban cho nhân loại trong Kinh Thánh, sẽ bị thử thách và bị thúc ép phải đón nhận những sửa đổi. Người ta sẽ trao cho họ những sửa đổi này và họ sẽ bị buộc phải đón nhận và nhìn nhận những sửa đổi này như là Sự Thật. Những sửa đổi này sẽ dẫn đến một điều.

Chúng sẽ thúc ép những tôi tớ được thánh hiến của Ta phải chấp nhận việc dung túng cho tội lỗi.

Những tôi tớ được thánh hiến của Ta sẽ được dạy bảo rằng Thiên Chúa là một Thiên Chúa hằng giàu lòng xót thương và rằng Người yêu thương tất cả mọi người. Đúng vậy, đây là Sự Thật. Nhưng sau đó, những tôi tớ được thánh hiến của Ta sẽ buộc phải dung túng cho những lề luật, vốn là một sự ghê tởm trong Mắt Ta. Gia đình và sự đổ vỡ trong gia đình, sẽ là cội rễ của mọi sự.

Những người khác sẽ bị buộc phải đón nhận một nghi lễ mới vốn sẽ thay thế cho Thánh Lễ và thay thế cho sự Hiện Diện của Mình Thánh.

Đây sẽ được coi là một động thái để thâu tóm tất cả nhằm quy tụ tất cả các Kitô Hữu và tất cả các tôn giáo khác vào làm một. Đây sẽ là khởi đầu của sự kết thúc.

Ngày mà Hy Tế Thánh Lễ hàng ngày bị cắt xén, sẽ là khởi đầu để tất cả các biến cố xảy ra, như đã được báo trước cho Thánh Gioan Tông Đồ. Đây sẽ là lúc con thú trỗi dậy và ảnh hưởng của hắn sẽ hết sức khủng khiếp. Hắn sẽ giành được tâm hồn và linh hồn của nhiều linh mục. Mục đích của hắn là để ngăn chặn tất cả các Thánh Lễ và để xúc phạm đến Thánh Thể.

Hắn đã thực hiện điều này qua các lễ đen được tổ chức trong nhiều Nhà Thờ Công Giáo. Những kẻ chủ chốt trong số những tôi tớ bất trung của Ta đang âm mưu chống lại Giáo Hội của Ta và chúng sẽ lừa gạt được nhiều người.

Hãy tỉnh thức. Hãy cảnh giác và nài xin Ta ban sức mạnh mà các con sẽ cần đến, để chống lại kế hoạch xấu xa và độc ác này.

Trận chiến ngay trong Giáo Hội của Ta trên trái đất sẽ rất khốc liệt. Linh Mục chống lại Linh Mục. Giám Mục chống lại Giám Mục. Hồng Y chống lại Hồng Y.

Hỡi các tôi tớ được thánh hiến của Ta, hãy biết rằng, những ai trong các con nhận biết và yêu mến Ta, sẽ được Ta dẫn dắt. Ta sẽ hướng dẫn các con. Ta sẽ ban cho các con sức mạnh để đối phó với những kẻ thù của Thiên Chúa. Các con không hề đơn độc.

Các con không bao giờ được phép lắng nghe những sự dối trá mà người ta sẽ bày ra cho các con nhân Danh Ta. Các con chỉ cần nhận biết Sự Thật trong tâm hồn các con mà thôi. Hãy lắng nghe tiếng mách bảo trong tâm hồn các con. Hãy giữ lòng trung thành với tất cả những gì mà các con được dạy cho biết là Lề Luật của Thiên Chúa.

Nếu người ta bày ra cho các con bất cứ điều gì có vẻ như mâu thuẫn với những Giáo Huấn của Ta, thì các con phải xa lánh ngay.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#652/ Đức Trinh Nữ Maria: Ngày mà Mẹ mang Đấng Cứu Thế đến cho nhân loại chính là ngày đã thay đổi số phận của nhân loại (24-12-2012)

Thứ hai ngày 24 tháng 12 năm 2012, lúc 18:00

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, ngày mà Mẹ mang Đấng Cứu Thế đến cho nhân loại chính là ngày đã thay đổi số phận của nhân loại.

Mẹ đã yêu thương người con bé bỏng này bằng một tình yêu như bao người mẹ khác. Nhưng Thiên Chúa Cha đã ban thêm cho Mẹ một ân sủng, đó là ơn bảo vệ. Ngay từ đầu, Mẹ đã bảo vệ Thánh Tử của Mẹ theo một cách khác thường. Mẹ đã biết rằng Người là Đấng Mêsia, Đấng Cứu Thế, đã được hứa ban, vì thế Mẹ đã được trao cho một nhiệm vụ rất đặc biệt, mặc dù Mẹ đã không có ý niệm gì về mức độ hết sức to lớn mà nhiệm vụ này đòi hỏi.

Ban đầu, Mẹ không được ban ơn để hiểu rằng Thánh Tử của Mẹ, Đấng Cứu Thế, được Thiên Chúa sai đến để cứu nhân loại khỏi lửa hỏa ngục, sẽ bị giết chết. Phần này trong Sứ Vụ của Mẹ đã xảy ra như là một nỗi khiếp sợ kinh hoàng, và Mẹ đã phải chịu đau khổ không thể tả xiết, quá sức đau khổ.

Mẹ đã phải chịu đau khổ qua Thánh Tử của Mẹ, trong Người và với Người. Ngay cả ngày nay, Mẹ cảm nhận được nỗi đau và sự phiền muộn của Người vì nhân loại hoài nghi về sự Hiện Hữu của Người trên thế giới ngày nay. Với vai trò là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, Mẹ có trách nhiệm trợ giúp Thánh Tử của Mẹ trong kế hoạch của Người nhằm cứu rỗi nhiều linh hồn.

Đây là thời gian của những sự việc xảy ra dồn dập, thời gian của những biến đổi nhanh chóng và đột ngột. Những cuộc chiến tranh sẽ nổ ra, và một cuộc đại chiến sẽ bùng phát từ đống tro tàn. Kế hoạch của Thiên Chúa sẽ được tăng tốc để thức tỉnh tất cả các quốc gia và tất cả các dân tộc về sự hiện hữu của Người.

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, Mẹ tha thiết mời gọi con hãy đọc Kinh Mân Côi rất thánh khi Mẹ khóc mà mời gọi con ngày hôm nay. Những giọt nước mắt của Mẹ mà con vừa xem thấy, là vì những linh hồn không nhìn nhận Thánh Tử của Mẹ. Chính những Kitô Hữu, những người nói rằng họ đón nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế nhưng lại là những kẻ xúc phạm đến Người vì họ không cầu nguyện với Người, họ là những kẻ gây đau buồn cho Người nhiều nhất.

Sự bành trướng của chủ nghĩa vô thần giống như một bệnh dịch khủng khiếp càn quét khắp trái đất. Nhân loại không lãng quên Thiên Chúa, nhưng ngược lại, nhân loại cố ý phớt lờ sự Hiện Diện của Người. Lề Luật của Người bị cấm đoán trong nhiều quốc gia của các con. Giáo Hội của Người không được người ta tôn trọng. Những tôi tớ được thánh hiến của Người quá nhát đảm và không đủ can đảm để công bố Lời Chí Thánh của Người.

Trái đất hiện nay đang thay đổi cả về vật chất và tinh thần. Cuộc thanh tẩy đã bắt đầu. Người ta sẽ phát động cuộc chiến giữa những người đi theo tên ác quỷ và Giáo Hội Còn Sót Lại của Thiên Chúa.

Những ai trung thành với Thánh Tử của Mẹ phải luôn kêu cầu Mẹ, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, để Mẹ có thể dâng các con lên Thánh Tử của Mẹ để Người ban cho các con những ân sủng hết sức cần thiết. Các con phải được chuẩn bị như những chiến binh của Chúa Giêsu Kitô. Binh giáp của các con phải vững chắc hơn, vì các con đóng vai trò là đội quân thập tự chinh, và các con sẽ vững bước tiến lên chống lại sự tàn bạo và bất công khủng khiếp.

Các con của Mẹ, hãy dấn thân trong bình an và hãy cầu nguyện hằng ngày vì những thay đổi đã bắt đầu, để việc cứu rỗi nhân loại được hoàn tất.

Tất cả sẽ được hoàn tất theo Thánh Ý của Chúa Cha, qua Con Một của Ngài, Chúa Giêsu Kitô. Các con của Mẹ, những ai kêu cầu sự trợ giúp của Mẹ sẽ được Mẹ ban ơn bảo vệ hết sức mạnh mẽ cho đất nước của các con.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#653/ Sẽ có một trận đại lụt. Các con cũng sẽ chứng kiến những trận lũ lụt nhỏ hơn trong nhiều quốc gia (25-12-2012)

Thứ ba ngày 25 tháng 12 năm 2012, lúc 19:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Kế Hoạch của Ta dành cho Công Cuộc Cứu Rỗi nhân loại đã bắt đầu theo thời gian của Ta, vào ngày 22 tháng Mười Hai năm 2012.

Thời gian này trên thế giới là của Ta, khi Ta hiệp nhất tất cả con cái của Thiên Chúa nên một, vì cuộc đại chiến bắt đầu.

Giai đoạn của Cơn Đại Nạn này sẽ kéo dài một thời gian. Những cuộc chiến tranh sẽ leo thang cho đến khi người ta tuyên bố một cuộc đại chiến và thế giới sẽ biến đổi.

Tất cả các quốc gia sẽ chứng kiến những thay đổi. Các con phải chuẩn bị cho điều này và hãy sẵn sàng đón nhận, vì tất cả những điều này phải xảy ra trước Cuộc Quang Lâm của Ta.

Sẽ có một trận đại lụt. Các con cũng sẽ chứng kiến những trận lũ lụt nhỏ hơn trong nhiều quốc gia.

Toàn bộ khí hậu sẽ bắt đầu thay đổi và thời tiết sẽ trở nên khác biệt, các con sẽ cảm thấy khác lạ.

Đây là thời gian để tất cả những ai đã hiểu được Sự Thật, phải hoạch định con đường dành cho Ta, để Ta có thể chào đón tất cả các con vào vòng Tay Thánh Thiêng của Ta.

Các con đừng sợ hãi vì Tình Yêu của Ta và những lời cầu nguyện của các con, sẽ làm giảm bớt rất nhiều những khốn khó, cũng như sẽ làm suy giảm những tội ác hết sức tàn bạo mà con thú sắp đặt.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#654/ Thiên Chúa Cha: Chẳng bao lâu nữa người ta sẽ chứng kiến một Ánh Sáng mới, một mặt trời mới (27-12-2012)

Thứ năm ngày 27 tháng 12 năm 2012, lúc 18:20

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, đây là một Thông Điệp của niềm hy vọng hết sức lớn lao dành cho tất cả con cái của Ta.

Thời điểm cho những biến đổi như đã được tiên báo, khi trái đất sẽ chuyển biến; các hành tinh sẽ biến đổi và người ta không còn có thể dự đoán được những biến đổi của khí hậu nữa, thời điểm ấy hầu như đang ở trước mắt các con.

Quyền Năng Vô Biên của Ta giờ đây đang được thể hiện dưới đất cũng như trên Thiên Đàng, khi Ta dẫn dắt cuộc chiến chống lại những kẻ thù của Ta. Satan và lũ quỷ của hắn đang bị đánh bại, nhưng chúng tạo ra một sự kháng cự hết sức khốc liệt. Những con cái đáng thương của Ta, những người chất chứa đầy những tham vọng chính trị và những ham muốn thế gian, đang bị lôi kéo để tham với chúng, khi chúng đang tìm cách đối xử vô cùng tàn bạo với những con cái của Ta.

Nhân loại thì yếu đuối. Nhân loại dễ dàng bị cám dỗ. Vì nhân loại mù lòa trước Sự Thật mà Ta đã đặt ra từ lúc thuở ban đầu trong Công Trình Tạo Dựng, nên nhân loại tin vào những sự dối trá. Nhân loại tin vào những sự dối trá mà tên ác quỷ gieo rắc, vì nhân loại bị cám dỗ bởi những hứa hẹn về quyền lực và lạc thú.

Con cái của Ta phải nhìn nhận Ánh Sáng rực rỡ và vô cùng rạng ngời nơi Vương Quốc của Ta. Hỡi con gái của Ta, con đã thấy Ánh Sáng này và con biết rằng Ánh Sáng này mạnh mẽ biết bao. Con được biết Quyền Năng của Thiên Chúa, và cách thức mạnh mẽ mà Quyền Năng ấy bảo bọc con. Con có thể tưởng tượng được sự việc sẽ ra sao khi Ta công bố Thiên Đàng Mới của Ta? Hỡi con gái của Ta, con đã thoáng thấy chỉ một phần rất nhỏ của Ánh Sáng rạng ngời và vô cùng rực rỡ này.

Điều quan trọng là các con phải chào đón Ánh Sáng của Con Ta vào tâm hồn các con. Khi các con xin Người cứu rỗi các con và dẫn đưa các con vào trong Thánh Tâm của Người, các con sẽ cảm nhận được Ánh Sáng này.

Ánh Sáng của Khởi Đầu Mới – Kỷ Nguyên Mới – sẽ từ từ nhưng chắc chắn soi sáng nhân loại. Chẳng bao lâu nữa người ta sẽ chứng kiến một Ánh Sáng mới, một mặt trời mới. Mặt trời mới sẽ lớn hơn và sẽ tạo ra nhiều điều kỳ diệu.

Đây là một dấu chỉ về Quyền Năng và Vương Quyền của Ta. Đây sẽ là một phép lạ và sẽ chứng minh rằng nhân loại hoàn toàn không hiểu được bí mật về Công Trình Tạo Dựng.

Chỉ mình Ta, Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa của vũ trụ, mới nắm quyền điều khiển tất cả mọi loài hiện có, mọi loài sẽ có và tất cả mọi loài có thể được dựng nên. Không một ai, không một nhà khoa học nào có thể giải đáp được những bí mật vô cùng thiêng liêng này, vì trong thời điểm hiện nay, nhân loại không được phép biết điều này.

Ta sẽ tỏ ra cho nhân loại thấy những điều kỳ diệu trong Công Trình Tạo Dựng và sức mạnh trong Quyền Năng của Ta. Đừng để cho một ai phạm phải sai lầm khi tin rằng Satan, và những đồ đệ độc ác của hắn có bất cứ quyền năng nào để có thể mang lại cho các con những điều kỳ diệu mà Ta đã tạo dựng cho từng thụ tạo của Ta. Ta đã hứa ban Sự Thật để các con, những con cái của Ta, có thể loại bỏ đi lớp màng che mờ đôi mắt các con.

Khi Ngày Trong Đại xuất hiện để cuối cùng các con đón nhận Sự Thật, thì Ta sẽ ban cho các con những của cải phong phú nhất, những ân sủng và sự sống mà các con không bao giờ có thể nghĩ ra được, vì điều này vượt quá sức tưởng tượng của các con.

Hôm nay, Ta vui mừng để truyền đạt Thông Điệp của niềm hy vọng này. Ta hy vọng rằng Thông Điệp này mang đến cho các con nhiều hạnh phúc và bình an.

Lời Hứa của Ta là mang các con đến với gia sản của các con, sẽ sớm trở thành hiện thực.

Cha đầy yêu thương của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#655/ Kiến thức rất dễ làm cho các con mù lòa trước Sự Thật (28-12-2012)

Thứ sáu ngày 28 tháng 12 năm 2012, lúc 06:05

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, chỉ khi các con thực sự mở lòng ra với Ta, thì các con mới có thể cảm nghiệm được Ánh Sáng của Ta và nhìn nhận Sự Thật.

Nhiều người nói rằng họ đã cầu xin Ơn phân định và cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để đón nhận Ơn phân định này. Tuy nhiên, không phải tất cả những ai xin đều được ban cho Ơn phân định, Ơn soi sáng nội tâm vô cùng quý giá. Nhưng, họ sẽ tuyên bố rằng họ có Ơn phân định, để rồi họ xúc phạm đến Ta bằng cách tuyên bố rằng Lời Chí Thánh của Ta làm cho họ cảm thấy bất an. Họ cho rằng mối bất an của họ có nghĩa là những Thông Điệp Thánh Thiêng của Ta đến từ tà khí của sự dữ.

Đối với những ai tự hào công bố lối diễn giải bị bóp méo về Lời Chí Thánh của Ta, được ban cho các con qua những Thông Điệp này là giả, thì Ta muốn nói với các con rằng, lần cuối cùng khi các con bị lột trần và phải đến trước Mặt Ta là lúc nào? Đã khi nào các con đến với Ta mà không có tấm màn kiêu ngạo che chắn các con? Đã khi nào các con đến quỳ gối trước Mặt Ta, để cầu xin Ta thực sự hướng dẫn các con, mà trước tiên các con lại không bịt tai mình lại và không chịu lắng nghe Ta?

Các con không biết rằng, Ta chỉ soi sáng cho các con bằng Ơn phân định, khi các con đến trước Mặt Ta mà không có bất kỳ quan điểm chứa đầy những định kiến của các con hay sao? Các con không thể được giải thoát khỏi xiềng xích của thói cậy mình có hiểu biết, trừ khi các con rũ bỏ mọi thói kiêu ngạo của con người.

Đối với những ai đã bỏ ra nhiều năm nghiên cứu Kinh Thánh, và tự coi mình là thông thạo Kinh Thánh – và vì thế mà các con tự cho mình là xứng đáng hơn để xác định Lời Ta, thì các con phải suy nghĩ lại.

Sự hiểu biết về Kinh Thánh, không có nghĩa là các con xứng đáng hơn bất kỳ người ăn xin nào trên hè phố, những người không hề được dạy bảo về những vấn đề tâm linh. Kiến thức rất dễ làm cho các con mù lòa trước Sự Thật. Sự hiểu biết về Kinh Thánh đặt nền tảng trên lối diễn giải của nhân loại không có ý nghĩa gì khi nói đến việc hiểu biết Lời của Thiên Chúa.

Những ai khoe khoang về những phương pháp có tính học thuật trong việc tuân theo Lời Kinh Thánh của Thiên Chúa, và rồi lại sử dụng phương pháp này để chối bỏ Lời Ta được ban cho nhân loại ngày nay, thì các con đã phạm tội. Tội của các con là tội kiêu ngạo. Nói một cách đơn giản nhất, các con xúc phạm Ta, vì đối với các con thì niềm tự hào của các con còn quan trọng hơn tình yêu dành cho Ta.

Tình yêu dành cho Ta, Chúa Giêsu của các con, phải xuất phát từ tâm hồn. Những linh hồn xứng đáng với Vương Quốc của Ta sẽ nhanh chóng nhận ra Tiếng Nói của Ta. Những linh hồn coi thường Lời Ta, và thúc đẩy những người khác công khai khước từ Ta, là những linh hồn bị ảnh hưởng bởi tên ác quỷ. Các con thù ghét Ta. Những tiếng nói độc ác của các con khi các con dõng dạc và tự hào tuyên bố sự xứng đáng của các con, dựa trên kiến thức của các con về Kinh Thánh, sẽ bị dập tắt.

Lòng kiên nhẫn của Ta không bao giờ cạn, nhưng đối với những ai cản lối Ta và cố ý phá hỏng Kế Hoạch Cứu Rỗi của Ta, thì các con sẽ bị ném vào nơi khốn cùng chỉ trong chớp mắt.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#656/ Đừng bao giờ khiếp sợ Ta, vì Ta đến trong bình an (29-12-2012)

Thứ bảy ngày 29 tháng 12 năm 2012, lúc 19:36

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, một lần nữa Ta nói với tất cả các con, những môn đệ yêu dấu của Ta, rằng các con đừng sợ hãi. Trong khi những biến cố sắp tới có thể khiến các con đau khổ khi phải chứng kiến, thì hãy nhớ lấy những Lời Chí Thánh mà giờ đây Ta ban cho các con.

Tình yêu của Ta dành cho nhân loại quá lớn lao đến nỗi Ta dễ dàng tha thứ cho bất kỳ tội lỗi nào, bất kể điều đó xúc phạm đến Ta biết dường nào, một khi tội nhân tỏ lòng thực sự ăn năn thống hối. Đừng bao giờ khiếp sợ Ta nếu các con thực lòng yêu mến Ta, vì Ta hằng luôn bảo vệ các con. Quả thật, các con sẽ phải chịu đau khổ vì Danh Ta, khi các con bước theo Ta. Nhưng đây là điều mà các con phải chấp nhận. Vì điều này hầu như không là gì so với Vinh Quang vốn đang chờ đợi các con ở phía trước.

Tuy nhiên, những ai bước đi trước Mặt Ta trong niềm tin lầm lạc rằng họ không cần đến sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của họ, thì họ cần phải biết sợ hãi. Những kẻ tội lỗi này, những kẻ không bao giờ tỏ lòng thống hối, vì họ tin rằng họ làm chủ vận mệnh của chính họ, sẽ phải rơi vào vực thẳm. Tên ác quỷ đã đặt sẵn cái bẫy dành cho họ, họ có thể dễ dàng rơi vào bẫy.

Cứ mỗi phút họ tiếp tục rời bỏ Ta, thì thời gian của họ bị rút ngắn lại. Thời gian của họ để đền tội trước mắt Ta thật ngắn ngủi.

Hãy biết rằng hai đội quân của trận chiến nhằm giành lấy các linh hồn đã dàn trận để chuẩn bị cho cuộc chiến. Thời gian đang trôi đi vì vậy các con hãy luôn sẵn sàng.

Đừng bao giờ khiếp sợ Ta, vì Ta đến trong bình an. Tuy nhiên, hãy khiếp sợ con thú, kẻ mà các con sẽ thấy đến trong hòa bình, nhưng hắn đến để tiêu diệt các con. Hắn là quỷ dữ, và những người đi theo hắn trên trái đất là những kẻ mà các con phải khiếp sợ, chứ không phải là Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#657/ Nhờ vào sức mạnh trong việc thờ Satan, hắn sẽ thực hiện những gì mà người ta coi là việc chữa lành cho những người bị bệnh sắp chết (30-12-2012)

Chúa Nhật ngày 30 tháng 12 năm 2012, lúc 17:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta muốn nói với các con rằng toàn thể nhân loại sắp sửa chứng kiến những biến đổi, vốn sẽ chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Ta.

Những cuộc chiến tranh ở Trung Đông sẽ bùng phát và lan rộng. Những cuộc chiến sẽ lôi kéo cả Phương Tây và Phương Đông. Tình trạng bất ổn này sẽ được tạm dừng bởi kẻ được xem là kiến tạo hoà bình, con thú, tên phản Kitô. Cuối cùng thì nhiều người sẽ tin rằng hắn là Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế; vì hắn dường như có rất nhiều sức mạnh. Satan, cha đẻ của sự dữ đã ban cho hắn sức mạnh đó.

Nhờ vào sức mạnh trong việc thờ Satan, hắn sẽ thực hiện những gì mà người ta coi là việc chữa lành cho những người bị bệnh sắp chết. Họ sẽ tạm thời được khỏi bệnh và mọi người sẽ tin rằng sức mạnh của hắn đến từ Thiên Đàng. Và mọi người sẽ tin rằng hắn chính là Ta, Chúa Giêsu Kitô. Họ tin rằng hắn đến để chuẩn bị nhân loại cho Kỷ Nguyên Mới và Cuộc Quang Lâm của Ta đang diễn ra trước mắt họ.

Hắn sẽ thực hiện những phép lạ khác, nhưng những phép lạ ấy chỉ là một ảo giác. Một số tôi tớ được thánh hiến của Ta sẽ sụp lạy trước mặt hắn và tôn thờ hắn. Những nhà lãnh đạo chính trị sẽ lớn tiếng ca ngợi hắn. Người ta sẽ coi hắn như là Đấng Mêsia tốt lành và khiêm nhường, và hắn sẽ bắt chước tất cả những nhân đức của Ta. Đáng buồn thay, hắn sẽ lừa gạt được nhiều người.

Hỡi các môn đệ của Ta, Ta tha thiết kêu gọi các con hãy cảnh báo cho mọi người rằng Ta, Chúa Giêsu Kitô, sẽ không đến trong xác phàm. Điều này là không thể. Ta đã từng đến thế gian trong xác phàm, nhưng điều này không thể xảy ra lần thứ hai. Khi Ta đến một lần nữa, thì cách thức sẽ giống như khi Ta về trời, và rồi những kẻ ác sẽ bị loại bỏ và Thiên Đàng Mới của Ta sẽ thay thế trái đất.

Hãy tỉnh thức. Đừng để mình bị lừa gạt. Ta sẽ tiếp tục cảnh báo các con về tên phản Kitô và những sự dối trá mà hắn sẽ bày ra cho nhân loại. Bằng cách này, các con có thể giúp Ta cứu lấy những linh hồn đáng thương, những người sẽ mù quáng đi theo hắn vào những hố thẳm của Hỏa Ngục.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#658/ Con sẽ là mục tiêu tấn công của nhiều sự thù hận (31-12-2012)

Thứ hai ngày 31 tháng 12 năm 2012, lúc 19:25

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, vị sứ giả được sai đến để dọn đường cho Cuộc Quang Lâm của Ta, gánh nặng đối với con sẽ càng trở nên nặng nề hơn.

Con sẽ là mục tiêu tấn công của nhiều sự thù hận và nhiều người, bao gồm cả những linh mục trong Giáo Hội của Ta, sẽ tìm cách diệt trừ con.

Những ai loan truyền những Thông Điệp của Ta cũng sẽ bị thử thách như vậy. Là những người loan truyền Sự Thật, họ sẽ bị tấn công bằng lời lẽ của con người.

Đây là thời gian mà con phải làm việc trong thinh lặng và cứ tiếp tục làm những gì cần thiết để bảo đảm rằng những Thông Điệp này được trao cho càng nhiều người càng tốt.

Khi Lời Chí Thánh của Ta bắt đầu vươn tới khắp mọi nơi, thì sự giận dữ chống lại những Thông Điệp này sẽ trở nên sâu sắc. Khi người ta đả phá những Thông Điệp của Ta, và trong một số trường hợp, người ta sẽ tuyên bố là lạc giáo thì các con vẫn phải tiếp tục. Hãy đoàn kết với nhau và đừng lắng nghe những lời nói bóng bẩy nhưng hết sức độc ác mà người ta nhắm vào các con.

Hãy luôn mạnh mẽ và can đảm. Hãy bước đi bên Ta khi chúng ta đi trên con đường lên đồi Canvê. Hãy biết chắc rằng Sứ Vụ gian khó này đã từng được tiên báo và Sứ Vụ này sẽ rất gian khó đối với nhiều người trong các con.

Ta chúc lành cho tất cả các con cũng như cảnh báo các con không được phép hoang mang khi những cuộc tấn công trở nên khốc liệt hơn. Chính vì đây là Lời Chí Thánh của Ta mà người ta sẽ tỏ ra hết sức căm thù. Đây là cái giá phải trả cho việc cứu rỗi các linh hồn, bao gồm cả những linh hồn gây đau khổ cho các con nhiều nhất.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#659/ Thánh Đường của Thiên Chúa sẽ bị làm cho ra ô uế đến nỗi không còn nhận ra được nữa (01-01-2013)

Thứ ba ngày 1 tháng 1 năm 2013, lúc 19:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, một khởi đầu mới đã xuất hiện và những biến đổi đã bắt đầu để chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Ta.

Những cuộc chiến tranh ở Trung Đông sẽ leo thang và nhiều người sẽ chết bởi bàn tay của tổ chức độc ác. Tuy nhiên, tổ chức độc ác này, sẽ bị chặn đứng bởi Bàn Tay của Chúa Cha. Từng kẻ một sẽ bị triệt hạ, khi chúng gây ra một mối nguy hiểm khủng khiếp hơn cho con cái Thiên Chúa.

Kế hoạch của Ta đang được thực hiện và những ai trong các con được Ta chọn để lãnh đạo Giáo hội còn sót lại, sẽ nhanh chóng xây dựng các cơ sở trên toàn thế giới. Những cơ sở này sẽ là nơi mà các con sẽ đến để tôn vinh Ta trong bình an, khi nhà thờ của các con không còn đón nhận các con theo cách thức cần phải có.

Những ngôi nhà thờ của các con sẽ không gì khác hơn là những nơi vui chơi giải trí, nơi người ta tổ chức rình rang các nghi lễ của tà giáo và âm nhạc. Đáng lý ra những sự kiện này là để tôn vinh Thiên Chúa, nhưng thay vào đó, người ta sẽ tôn thờ những hành động đầy tội lỗi và người ta sẽ tuyên bố rằng những hành động tội lỗi này phù hợp với Giáo Huấn của Ta.

Nhiều người trong số chúng sẽ sớm tỏ ra như là những tôi tớ mới của Ta. Nhiều kẻ trong số chúng chưa từng được dạy dỗ trong một Giáo Hội thuộc Kitô Giáo, và vì thế chúng không xứng đáng ban các Bí Tích Thánh Thiêng cho con cái Thiên Chúa. Chúng là những kẻ giả mạo. Chúng sẽ buộc tất cả mọi người phải tin rằng những gì chúng nói chính là những giáo huấn thật sự của Thiên Chúa dành cho thế giới ngày nay. Những sự dối trá của chúng sẽ loan truyền đến toàn thể nhân loại.

Nhiều người sẽ bị cuốn hút vào những gì mà họ cảm nhận là một lối tiếp cận mới mẻ và lành mạnh đối với những Giáo Huấn của Ta và đối với tình yêu của Thiên Chúa. Tất cả sẽ là một sự dối trá khủng khiếp. Nhiều người sẽ bị lừa gạt để đón nhận thứ Tôn Giáo Toàn Cầu mới.

Khi thứ giáo hội lầm lạc này phát triển và thu hút nhiều nhân vật nổi tiếng, giới truyền thông và các nhà lãnh đạo chính trị, thì Giáo Hội còn sót lại của Ta cũng sẽ lớn mạnh. Nhiều tôi tớ được thánh hiến của Ta sẽ bất trung với Ta và gia nhập vào Tôn Giáo Toàn Cầu mới, nơi mà người ta sẽ rộng tay để chào đón họ.

Những kẻ giả mạo này sẽ gây khó khăn khủng khiếp cho các Kitô hữu ở khắp mọi nơi, nếu các Kitô hữu không chịu đón nhận tổ chức văn hóa do giới chính trị thông qua, tổ chức này sẽ tự gọi mình là giáo hội của Thiên Chúa.

Trong khi các Kitô hữu sẽ là mục tiêu chính của sự hận thù, thì Nhà Ít-ra-en cũng sẽ bị săn lùng và những người Do Thái sẽ bị coi là những vật tế thần trong cuộc chiến giành lấy các linh hồn này.

Trong những ngày đầu, các con sẽ không thấy có gì khác lạ ở vẻ bề ngoài. Nhưng chẳng bao lâu sau, các con sẽ thấy một tòa nhà giàu sang và quyền lực ở Rôma, tòa nhà này sẽ trở thành nơi hội họp. Tất cả các tôn giáo sẽ được chào đón ở đây, cho đến khi họ buộc phải đón nhận những sự dối trá mà Trật Tự Thế Giới Mới bày ra trước mắt họ.

Cuối cùng, những nghi lễ của Kitô Giáo không còn được phép tổ chức ở những nơi công cộng.

Những nghi lễ này sẽ bao gồm Bí Tích Rửa Tội và Bí Tích Thánh Thể. Những bí tích này sẽ bị coi là không thể chấp nhận được trong một thế giới hiện đại và thế tục, và các con sẽ không thể đón nhận các bí tích ấy. Bí tích Hôn phối sẽ bị thay đổi và hôn nhân sẽ mang một hình thức khác. Trong giai đoạn đó, cách duy nhất để đón nhận các Bí Tích Chân Thật ấy là nhờ vào Giáo Hội Còn Sót Lại.

Đối với những tôi tớ được thánh hiến của Ta, những ai sẽ chịu đau khổ vì Danh Ta khi phải đấu tranh để giữ gìn các Bí Tích Thánh Thiêng và Thánh Lễ, thì hãy biết điều rằng, bổn phận của các con là dành cho Ta qua những Lời Khấn Thánh Hiến của các con, và các con không bao giờ được phép để bị cám dỗ mà đi sai lạc khỏi Sự Thật. Người ta sẽ gây áp lực đối với các con để các con phải rời bỏ đường lối của Thiên Chúa. Tiếng nói của các con sẽ yếu ớt như những tiếng thì thầm khi kẻ thù tìm cách dập tắt Lời Đích Thực của Thiên Chúa.

Hãy đoàn kết lại và hãy hiệp nhất với nhau, vì chẳng bao lâu nữa Thánh Đường của Thiên Chúa sẽ bị làm cho ra ô uế đến nỗi không còn nhận ra được nữa. Tất cả những gì các con phải làm là hãy đi theo Ta, hãy lắng nghe tiếng mách bảo trong tâm hồn các con và tiếng nói lương tâm của các con. Hãy luôn sẵn sàng cho hành trình gian khó ở phía trước. Các con sẽ cần đến tất cả lòng can đảm, sức mạnh và lòng kiên nhẫn của các con.

Hãy biết rằng, ở cuối cuộc hành trình của các con, Ta sẽ chờ đợi để ôm các con vào Vòng Tay Chí Thánh của Ta và đưa các con vào nơi nương náu an toàn trong Thiên Đàng Mới của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#660/ Đức Trinh Nữ Maria: Không phải tất cả mọi người sẽ đón nhận tự do. Nhiều người sẽ về phe với tên ác quỷ và khước từ Thánh Tử của Mẹ (02-01-2013)

Thứ tư ngày 2 tháng 1 năm 2013, lúc 16:29

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, giờ đây nhiều sự việc sẽ diễn ra trên thế giới và sẽ có nhiều biến cố cần thiết để thanh tẩy con cái Thiên Chúa.

Điều quan trọng là tất cả mọi người phải mở lòng ra để đón nhận Sự Thật, Lời Chí Thánh của Thiên Chúa. Nếu họ không mở lòng ra, thì họ không thể đón nhận Sự Thật về lời hứa của Con Mẹ dành cho nhân loại.

Thánh Tử của Mẹ sẽ ngự đến và chẳng bao lâu nữa Người sẽ cứu Vương Quốc của Người trên trái đất. Vương Quốc của Người sẽ được thu về từ sự kìm kẹp hết sức độc ác của Satan. Tất cả con cái Thiên Chúa sẽ được ban cho sự tự do cần thiết để nên một với Thánh Tử của Mẹ.

Không phải tất cả đều đón nhận tự do. Nhiều người sẽ về phe với tên ác quỷ và khước từ Thánh Tử của Mẹ. Họ quá yếu đuối đến nỗi họ không thể đón nhận Lời Hứa của Người và họ sẽ tiếp tục theo đuổi những tham vọng trần thế.

Mẹ mời gọi các con hãy quảng đại với những linh hồn này. Họ không những khước từ Lòng Thương Xót của Con Mẹ mà còn công kích và nhạo báng những linh hồn dũng cảm, những người sẽ đứng lên công bố Sự Thật của Thiên Chúa.

Các con hãy cầu nguyện mỗi ngày, và sau đó hãy dâng lên cho Thánh Tử của Mẹ bất cứ nỗi sợ hãi nào mà các con có thể có. Người yêu thương các con và Người mong muốn cất đi những nỗi buồn phiền và đau đớn khủng khiếp của các con. Hãy đến với Mẹ, Mẹ yêu dấu của các con, và Mẹ sẽ cầu xin Người ban cho các con thêm sức mạnh và gìn giữ các con trung thành với Người.

Mẹ Yêu Dấu của Các Con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#661/ Hãy yêu thương tất cả những ai bách hại các con vì Danh Ta, và hãy cầu nguyện cho họ (02-01-2013)

Thứ tư ngày 2 tháng 1 năm 2013, lúc 20:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con hãy báo cho tất cả những tín hữu của Ta rằng lời cầu nguyện của họ sẽ góp phần giảm nhẹ những điều đã được tiên báo.

Lời cầu nguyện hết sức mạnh mẽ đến nỗi nếu có nhiều người đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện mà Ta ban cho nhân loại thì nhiều hoạn nạn khốn khó, sẽ được giảm nhẹ.

Ta cũng phải nói rõ quyền năng của sự tha thứ. Khi các con bị bách hại vì danh Ta, các con phải cầu nguyện cho linh hồn những ai bách hại các con. Khi các con cầu nguyện cho họ bằng cả tấm lòng, thì Ta sẽ bảo bọc họ trong tình yêu thương của các con. Khi các con cầu nguyện cho kẻ thù của các con, thì các con trì hoãn kế hoạch của Satan nhằm cướp mất các linh hồn khỏi tay Ta.

Hỡi con gái của Ta, giờ đây Ta phải truyền cho con, và những tín hữu của Ta để biết cách giữ bình tĩnh khi đối mặt với những chống đối nhằm chống lại những Thông Điệp của Ta. Các con không được phép khiếp sợ Lời của Thiên Chúa, ngay cả khi Lời của Thiên Chúa mang đến cho các con nhiều đau đớn từ thế giới bên ngoài.

Đừng nghĩ rằng các con có thể dễ dàng bước vào Vương Quốc của Ta. Đối với từng người trong các con thật lòng yêu mến Ta, thì sẽ luôn có một hoặc hai người cám dỗ nhằm ngăn cản các con trung thành với Ta. Điều này đã xảy ra kể từ khi Cái Chết của Ta trên Thập Giá ,và sự việc sẽ tiếp tục xảy ra như thế cho đến Cuộc Quang Lâm của Ta.

Những môn đệ của Ta sẽ thu hút những linh hồn kiếm tìm Ta. Khi ấy những môn đệ của Ta sẽ đón nhận những linh hồn này, nhờ đó những tín hữu của Ta sẽ gia tăng để nên một trong sự hiệp nhất với Ta. Con đường đơn độc này dẫn tới Vương Quốc của Ta, sẽ không thể tránh khỏi đau khổ.

Khi họ thốt ra những lời buộc tội nhắm vào các con, hãy suy nghĩ về chính cuộc hành trình lên đồi Canvê của Ta. Mỗi khi các con phải chịu sự nhạo báng vì Danh Ta thì hãy nghĩ về sự thinh lặng của Ta, và giá trị của việc tập trung hoàn toàn vào mục tiêu duy nhất của Ta là cứu rỗi các linh hồn.

Điều này sẽ làm cho cuộc hành trình của các con trở nên dễ dàng hơn. Cứ để những kẻ phỉ báng các con thốt ra những lời độc ác. Cứ để chúng gọi các con là đồ ngốc, cứ để chúng tuyên bố những Thông Điệp của Ta là dị giáo. Vì khi các con làm như vậy, thì miệng lưỡi độc ác của chúng sẽ không có sức mạnh gì đối với các con.

Hãy yêu thương tất cả những ai bách hại các con vì Danh Ta. Hãy cầu nguyện cho họ. Và khi các con tha thứ cho họ, các con sẽ phá hủy sức mạnh của Satan đang thống trị họ. Đây là bí quyết của sự khiêm nhường.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#662/ Đức Trinh Nữ Maria: Lý do tại sao biết bao nhiêu người đang sống trong đau đớn và bóng tối khủng khiếp là vì họ không tin vào Thiên Chúa (03-01-2013)

Thứ năm ngày 3 tháng 1 năm 2013, lúc 21:00

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ,lý do tại sao biết bao nhiêu người đang sống trong đau đớn và bóng tối khủng khiếp là vì họ không tin vào Thiên Chúa.

Đức tin, lẽ ra phải được thấm nhuần vào từng linh hồn bởi những người được cắt đặt để làm công việc này, đã bị sa sút. Giờ đây biết bao nhiêu người đã quay lưng lại với Thiên Chúa đến nỗi họ cảm thấy cuộc sống của họ trống rỗng và vô nghĩa. Khi một linh hồn quay lưng lại với Thiên Chúa, thì họ trở nên bất an. Họ khỏa lấp sự trống rỗng ấy bằng tình yêu dành cho những thứ sai lạc, những thứ không bao giờ có thể thỏa mãn được khát vọng bình an của họ.

Bình an đích thực chỉ có thể có được nơi Thánh Tâm của Con Mẹ mà thôi. Khi các con đón nhận Chúa Giêsu làm Đấng Cứu Thế của các con, thì các con sẽ không bao giờ chết. Các con cũng không bao giờ phải thiếu thốn về mặt tinh thần. Thánh Tử của Mẹ mang đến cho các con ơn cứu rỗi, và ngay cả những người yếu đuối nhất trong các con cũng sẽ tìm được sức mạnh nội tâm khi các con kêu cầu Người.

Những ai chưa từng được dạy dỗ về Sự Thật, vì người ta ngăn cản Sự Thật đến với họ, cũng sẽ được Thánh Tử của Mẹ ban cho Ơn của Lòng Thương Xót. Người sẽ soi sáng họ vì họ là những kẻ mà Người muốn lôi kéo vào Vương Quốc Vinh Hiển của Người.

Vinh Quang của Thiên Chúa sẽ cứu rỗi các con nếu các con đón nhận Sự Thật với một tâm hồn rộng mở. Khi các con nhận ra sự Trọn Lành của Thiên Chúa, thì các con sẽ không bao giờ đặt bất cứ ai hay bất cứ điều gì lên trên Người nữa.

Các con hãy cầu nguyện để Ánh Sáng Sự Thật sẽ soi sáng tâm trí, tâm hồn, thân xác và linh hồn mỗi người trong các con trong Cuộc Cảnh Báo. Chính vì lẽ đó mà Thiên Chúa sắp sửa ban Tặng Ân hết sức lớn lao của Lòng Thương Xót. Xin các con hãy đáp lại lời mời gọi của Người.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#663/ Ta kêu gọi tất cả những ai vẫn còn nghi ngờ về sự Hiện Hữu của Ta (03-01-2013)

Thứ năm ngày 3 tháng 1 năm 2013, lúc 21:10

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta kêu gọi tất cả những ai vẫn còn nghi ngờ về sự Hiện Hữu của Ta.

Ta biết rằng thật khó biết bao để các con có thể tin rằng có một sự sống khác ngoài cuộc sống hiện tại của các con. Ta biết rằng các con cảm thấy khó có thể đón nhận sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Ta. Tuy nhiên, hãy biết rằng khi các con yêu một ai đó, thì chính sự Hiện Diện của Thiên Chúa trong tâm hồn các con tạo cơ hội cho các con đón nhận Tặng Ân tình yêu này. Hãy dùng tình yêu này để cầu xin Ta và Ta sẽ nói với tâm hồn các con.

Đây là thời đại mà chẳng bao lâu nữa các con sẽ biết tự trong thâm tâm mình rằng nhiều biến cố trên thế giới, đang bị sự dữ trong tâm hồn con người gây ra bằng chính sự độc ác nơi linh hồn họ.

Đây là thời điểm mà Ta sẽ khiến cho Tiếng Nói của Ta vang vọng giữa các con. Ta nói qua các ngôn sứ của Ta để soi sáng cho các con, để rồi Ta có thể tỏ cho các con thấy Tình Yêu của Ta dành cho các con. Đừng ruồng bỏ Ta. Có một tia sáng của sự nhận biết Ta trong linh hồn các con. Đây là thời điểm để các con suy nghĩ kỹ về tương lai của các con, vì các con phải biết rằng, nếu không có Ta, nếu không có Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Ta, thì các con sẽ không bao giờ tìm được sự bình an.

Ta là Sự Thật. Ta mang đến những điều khiến các con không cảm thấy thoải mái, nhưng Ta nói lên Sự Thật. Ban đầu các con khó đón nhận Sự Thật vì Sự Thật cho thấy mặt xấu cũng như mặt tốt. Người ta chỉ muốn thấy những gì làm cho người ta hài lòng, nhưng thường thì Sự Thật bị che đậy bởi những gì tạo ra cảm giác dễ chịu ở bên ngoài. Nhiều người không thể cảm nếm được Sự Thật – Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa, Đấng Tạo Dựng mọi sự, nhưng họ lại sẵn sàng đón nhận những sự dối trá mà người ta bày ra cho họ.

Đây chỉ là những cảm giác chóng qua và hoàn toàn vô nghĩa. Những cảm giác này đạt được mục đích trong việc gây xao lãng cho các con và mang đến cho các con một cảm giác an toàn giả tạo. Nhưng chúng không có thực chất.

Hãy nhớ rằng, thời gian các con sống trên trái đất chỉ là một quãng lưu đày, do tội lỗi gây ra.

Khi Ta đến thế gian lần đầu tiên, Ta đã cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi. Đáng buồn thay, Ta đã không được đón nhận. Ta đã bị giết và đã chết trên Thập Giá trước khi Ta có thể giành được Vương Quyền của Ta. Giờ đây Ta sẽ lại đến, như đã được tiên báo, để thu hồi Vương Quốc mà Chúa Cha Yêu Dấu đã hứa ban cho Ta. Lần này, Ta sẽ chuẩn bị tất cả các con cho biến cố này, vì giờ đây Ta hứa ban cho các con tặng ân cao trọng nhất trong tất cả các tặng ân.

Các con là con cái của Thiên Chúa, cho dù các con có chấp nhận điều này hay không. Các con là những người con rất yêu dấu. Ta sẽ soi sáng cho các con, nếu các con chạy đến với Ta và cầu xin Ta trợ giúp các con. Không có gì phải sợ, vì Ta là Chúa Giêsu yêu dấu của các con, và vì các con mà Ta đã phải chịu một cái chết vô cùng đau đớn. Nỗi đau khổ của chính các con, khi mà các con lầm lạc, hoang mang và hầu như không thể tìm được sự bình an, giờ đây sắp qua đi.

Hãy đến và đi theo Ta. Ta có những kế hoạch trọng đại và Thiên Tính của Ta sẽ được tỏ ra cho tất cả mọi người. Ngay cả những người tiếp tục khước từ Ta, cũng sẽ được tỏ cho thấy Sự Thật, khi Cuộc Quang Lâm Vinh Hiển của Ta được hơn bảy tỷ người chứng kiến.

Khi ấy thì không còn ai có thể chối bỏ sự Hiện Hữu của Ta nữa vì họ biết rằng điều đó là không thể, nhưng nhiều người vẫn không chịu đón nhận Vương Quốc Mới mà Ta sẽ công bố cho tất cả con cái Thiên Chúa.

Đừng né tránh nữa, vì Ta muốn cứu các con và đưa các con cùng toàn thể nhân loại đến với gia sản đã được giành sẵn cho các con.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#664/ Đức Trinh Nữ Maria: Thời gian tới sẽ rất khó khăn cho tất cả các Kitô hữu (04-01-2013)

Thứ sáu ngày 4 tháng 1 năm 2013, lúc 12:30

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, các con phải cầu nguyện để các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo thức tỉnh trước Sự Thật trong những Thông Điệp này. Chính vì sức mạnh của số đông mà các Giáo Hội có thể tiếp tục duy trì những Giáo Huấn của Con Mẹ.

Thánh Tử yêu dấu của Mẹ mong muốn lòng trung thành nơi tất cả các tín hữu của Người. Vì vậy, các con phải cầu nguyện để những Giáo Hội của Người, với trách nhiệm công bố Lời Chí Thánh của Người mỗi ngày, luôn giữ lòng trung thành với Người.

Mẹ phải khẩn thiết kêu gọi các con đừng nghe theo bất kỳ thứ giáo lý mới nào mà người ta sẽ bày ra cho các con nhân Danh Thánh Tử của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, nhưng thực ra thứ giáo lý ấy không đến từ Người.

Thời gian tới sẽ rất khó khăn cho tất cả các Kitô Hữu. Các con sẽ cần phải hết sức kiên trì nếu các con muốn giữ lòng trung thành với Thiên Chúa.

Khi các con bị thách thức, bị đe dọa và bị bách hại bởi các Kitô hữu khác để chấp nhận những điều luật mới, mà trong thâm tâm các con biết rằng những thứ luật ấy không đến từ Thiên Chúa, thì các con phải đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện (91) này để gìn giữ Đức Tin của các con.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (91) Xin gìn giữ Đức Tin của chúng con

Lạy Mẹ Cứu Rỗi đầy Ơn Phúc, xin bảo vệ con khi con đối mặt với sự dữ.

Xin giúp con bảo vệ Lời Chúa bằng sức mạnh và lòng can đảm, mà không sợ hãi trong linh hồn.

Xin Mẹ cầu bầu để con luôn trung thành với Giáo Huấn của Chúa Kitô và để con hoàn toàn giao phó cho Chúa nỗi sợ hãi, lo lắng và nỗi buồn của con.

Xin Mẹ trợ giúp, để con tiến bước không chút sợ hãi trên hành trình đơn độc này nhằm công bố Sự Thật của Lời Chúa, ngay cả khi kẻ thù của Chúa khiến cho nhiệm vụ này hầu như không thể thực hiện được.

Lạy Mẹ đầy Ơn Phúc, con cầu xin, qua lời chuyển cầu của Mẹ, để đức tin của mọi Kitô hữu luôn mạnh mẽ trong cuộc bách hại. Amen.

Hỡi các con, hãy nhớ rằng khi đức tin của các con liên tục bị thách thức, bị nhục mạ và bị chế nhạo, thì Thánh Tử của Mẹ cũng chịu đau khổ cùng với các con. Nỗi đau khổ và sự bách hại này giống hệt như khi khi Người phải chịu tra tấn hết sức độc ác, trong thời gian đó Người đã bị buộc tội là dị giáo chỉ vì Người đã nói lên Sự Thật.

Khi người ta nói lên Sự Thật, thì Sự Thật thường hay kéo theo những tranh cãi, tức giận, và đôi khi có cả bạo lực. Hãy biết rằng Thánh Tử của Mẹ sẽ ban cho các con sức mạnh mà các con cần, để có thể kiên vững trong thời gian hết sức khó khăn này.

Hỡi các con, hãy lắng lời mời gọi của Mẹ, Mẹ sẽ cầu thay nguyện giúp cho các con để giữ cho các con mạnh mẽ, và Thánh Tử của Mẹ sẽ tuôn đổ trên các con những ân sủng đặc biệt để giúp các con tránh được việc bị đe dọa đến nỗi phải đón nhận những lề luật đầy phạm thượng, những thứ luật sẽ gây ra sự rạn nứt lớn trong các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo, và đặc biệt là trong Giáo Hội Công Giáo.

Mẹ yêu thương các con và cầu nguyện cho các con trong từng giai đoạn của cuộc hành trình hướng về Sự Thật.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#665/ Hãy đọc Chiến dịch Cầu Nguyện (92) để xin Ơn Kiên Trì (06-01-2013)

Chúa Nhật ngày 6 tháng 1 năm 2013, lúc 17:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, chính nhờ Ơn Chúa Thánh Thần mà những người xa lạ từ khắp nơi trên thế giới giờ đây đang đáp lại lời mời gọi này từ Thiên Đàng .

Chỉ nhờ vào Quyền Năng của Chúa Thánh Thần mà hàng ngàn linh hồn đã liên kết với nhau bằng lòng mến để hưởng ứng những nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta.

Các con sẽ biết ngay lập tức một Sứ Vụ đến từ Thiên Chúa là chân thật bởi số người được mời gọi và những người kết hiệp nên một trong Danh Thánh Ta. Họ không thắc mắc, không tìm kiếm tiền bạc, cũng chẳng tranh luận gì hết. Mọi người chỉ đơn giản là kết hợp với nhau vì tình yêu của họ dành cho Ta. Vì sự hưởng ứng của biết bao nhiêu linh hồn trong rất nhiều quốc gia, đối với những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta, nên giờ đây Ta chúc lành cho các con.

Hỡi các môn đệ yêu dấu của Ta, các con mang lại cho Ta niềm vui và niềm an ủi lớn lao. Vì sự trung thành và lòng Kiên Trì mà các con đã tỏ ra, nên Ta ban Ơn Chúa Thánh Thần cho các con. Kể từ hôm nay, mọi công việc mà các con thực hiện để trợ giúp Ta cứu các linh hồn trước Cuộc Quang Lâm của Ta, Ta sẽ ban cho các con một ân sủng đặc biệt mà các con sẽ nhận ra ngay lập tức. Đó chính là Ơn Kiên Trì khi các con đối diện với nghịch cảnh.

Hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện (92) này để xin Ơn Kiên Trì

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho con Ơn Kiên Trì.

Con nài xin Chúa ban cho con Ân Sủng để bảo vệ Lời Chí Thánh của Chúa.

Con cầu xin Chúa giải thoát con khỏi những nghi ngờ còn sót lại.

Con cầu xin Chúa tuôn đổ trên con lòng nhân ái, tính nhẫn nại và kiên trì.

Xin giúp con luôn giữ gìn phẩm giá khi bị xúc phạm vì Danh Thánh Chúa. Xin giúp con mạnh mẽ và che chở con bằng Ân Sủng để con tiếp bước, ngay cả khi con đã mệt mỏi, yếu sức, và khi phải đối mặt với những gian truân ở phía trước, vì con làm việc không ngừng để giúp Chúa cứu rỗi nhân loại. Amen.

Hỡi các môn đệ yêu dấu của Ta, hãy dấn thân và hãy biết rằng Thánh Tâm Ta đang dâng trào tình yêu và niềm hân hoan vì Ta chứng kiến tình yêu của các con dành cho Ta khi các con đáp lại lời mời gọi của Ta.

Ta yêu thương các con. Ta bảo bọc các con trong Máu Châu Báu của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#666/ Chỉ nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa, các con mới hiện hữu. Chỉ nhờ vào Tình Yêu của Thiên Chúa, các con mới có thể sống muôn đời (07-01-2013)

Thứ hai ngày 7 tháng 1 năm 2013, lúc 22:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con có thể tự hỏi tại sao khi Ta thông truyền cho con thì dường như đây là điều tự nhiên nhất trên thế giới.

Đôi khi con thắc mắc tại sao con không cảm thấy bị chế ngự bởi sự Hiện Diện của Ta. Ta cho phép điều này xảy ra, vì con sẽ cảm thấy không thể nào đứng vững được trước sự Hiện Diện của Ta, vì con sẽ chết ngất bởi Sức Mạnh trong Ánh Sáng của Ta. Tuy nhiên, Ta cho phép con được nhìn thoáng qua một chút ánh sáng của Thiên Chúa, như là một đặc ân dành cho con. Vì khi ấy con sẽ hiểu được Ánh Sáng của Ta mạnh mẽ biết dường nào, Tình Yêu và Thần Khí của Ta cũng mạnh mẽ như vậy.

Nếu con người được nhìn thoáng qua dù chỉ một phần rất nhỏ sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Ta, thì con người sẽ bị choáng ngợp đến nỗi không thể chịu nổi Ánh Sáng của Ta, vì Ánh Sáng của Ta khiến cho con người bị mù lòa.

Đây là khoảng cách mà tội lỗi ngăn cách con người với Đấng Tạo Hóa của mình. Khi Ánh Sáng của Ta được tỏ ra cho các linh hồn, thì họ chỉ có thể được Ta đón nhận vào Vương quốc của Ta, sau khi họ đã được thanh tẩy. Chỉ có những ai tự khiêm tự hạ trước mặt Ta mới được bảo bọc trong Ánh Sáng Lòng Thương Xót của Ta. Cho dù các con có tuyên bố là yêu mến Ta nhiều biết bao, thì các con vẫn phải luôn đền tội trước mắt Ta, nếu các con muốn được ban cho Tặng Ân nơi Lòng Thương Xót của Ta.

Đối với từng tội nhân, Ta nói rằng không một giờ nào qua đi mà các con không phạm tội trong tư tưởng, lời nói và việc làm của các con. Tuy nhiên, khi các con khiêm nhường nhìn nhận sự yếu đuối của các con, có đầy tình yêu dành cho Ta, và Ta có thể cảm nhận được nỗi thống hối của các con, thì Ta sẽ ngay lập tức bỏ qua những tội lỗi của các con.

Khi Ta đến để bảo bọc các con bằng Lòng Thương Xót Thánh Thiêng của Ta, trước Cuộc Quang Lâm của Ta, Ta sẽ ban cho các con sự thanh tẩy cần thiết, để rồi các con được đón nhận và được đưa vào nơi an toàn trong Ánh Sáng Thánh Thiêng của Ta. Vào ngày đó Ánh Sáng của Ta sẽ bao phủ trái đất. Nhiều người mặc dù không hề biết gì về Ánh Sáng nơi Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta, cũng sẽ ngay lập tức đón nhận Ơn Cứu Rỗi của Ta.

Để được đón nhận vào trong Ánh Sáng Lòng Thương Xót của Ta, các con phải nhìn nhận rằng Quyền Năng của Thiên Chúa là vĩnh cửu. Chỉ nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa, các con mới hiện hữu. Chỉ nhờ vào Tình Yêu của Thiên Chúa, các con mới có thể sống muôn đời. Những ai khước từ Ánh Sáng chỉ có thể tìm thấy bóng tối. Bóng tối chỉ có thể mang lại một điều, đó là các con phải chấp nhận cuộc sống trong đau khổ muôn đời mà tên ác quỷ mang lại cho các con.

Hãy để cho Ánh Sáng của Ta chiếu tỏa trên các con, nhưng trước tiên các con phải nỗ lực để được quyền dự phần trong Ánh Sáng đầy quyền năng này, Ánh Sáng sẽ ban cho các con một nơi ở trong Vương Quốc của Ta đến muôn đời.

Ta chúc lành cho các con. Ta mời gọi các con. Hãy đến với Ta và đừng sợ hãi gì, vì Ta kiên nhẫn chờ đợi các con. Chỉ khi các con đến với Ta, thì các con mới hiểu được Sự Thật trong Lời Hứa của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#667/ Đừng nghe theo những tuyên bố phóng đại về thời cuối (08-01-2013)

Thứ ba ngày 8 tháng 1 năm 2013, lúc 21:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi Ta muốn chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Ta, Ta buộc phải kêu gọi tất cả những tín hữu của Ta phải hoàn toàn tín thác vào Ta. Ta yêu thương các con. Ta sẽ luôn nhận lời cầu nguyện của các con, để giảm nhẹ những việc làm độc ác mà những kẻ thù của Thiên Chúa đang sắp đặt trên thế giới.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, Ta bảo vệ các con. Khi Ta không thể che giấu các con về Sự Thật, thì Ta cũng phải cảnh báo các con về những lời tiên báo sai lạc mà các tiên tri giả đang truyền bá trên thế giới trong thời điểm này, và những lời tiên báo sai lạc ấy gây nên nỗi khiếp sợ trong linh hồn người ta.

Như Ta đã từng nói với các con trước kia rằng, Bàn Tay của Cha Ta sẽ giáng xuống những kẻ độc ác, khi chúng ra sức tước đoạt mạng sống của con cái Thiên Chúa trên trái đất này trước khi họ xứng đáng để bước vào Vương Quốc của Ta.

Các con đừng bao giờ để cho nỗi sợ hãi phá tan niềm hy vọng, hay để cho nỗi khiếp sợ tàn phá tình yêu. Tình yêu sẽ diệt trừ sự dữ. Tình yêu sẽ gia tăng trên thế giới và sẽ lan rộng nhờ Ân sủng của Thiên Chúa, để đáp lại những lời cầu nguyện của con cái Người.

Đừng nghe theo những tuyên bố phóng đại về thời cuối. Đừng để cho những câu chuyện như vậy, mà phần nhiều trong số đó là giả tưởng, làm cho các con lo buồn hoặc khiếp sợ.

Ta, Chúa Giêsu Kitô với Lòng Thương Xót của Ta, sẽ diệt trừ sự dữ, vì Ta không bao giờ bỏ rơi các linh hồn. Thiên Chúa là Tình Yêu và Sức Mạnh của Thiên Chúa là Toàn Năng.

Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương. Các con đừng bao giờ quên điều đó.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện vì các con không được phép để lòng các con ra nặng nề, khi lời cầu nguyện có thể giảm bớt phần lớn sự dữ trên thế giới. Hãy đầu phục Ta trong tình yêu, niềm hy vọng, và niềm hân hoan và Ta sẽ cất đi tất cả những sợ hãi và lo lắng không cần thiết của các con.

Khi các con đang chuẩn bị cho một lễ hội trọng đại, các con sẽ luôn vui mừng và phấn khích. Và mặc dù những đổ vỡ và thất bại đau đớn có thể xảy ra trước ngày trọng đại ấy, thì tất cả những điều ấy sẽ đi vào quên lãng khi mặt trời mọc lên vào lúc bình minh của ngày rất được mong chờ ấy.

Đây là cách các con phải nghĩ về Cuộc Quang Lâm của Ta. Trong khi sự dữ mà các con chứng kiến trong giai đoạn khởi sự, có thể khiến các con sợ hãi và ghê sợ, thì sự dữ cũng sẽ chóng qua, vì tất cả sự dữ sẽ sớm đi vào quên lãng.

Hãy sống bình an. Đừng bao giờ đánh mất niềm hy vọng nơi Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta. Ta sẽ không bao giờ từ bỏ những ai yêu mến Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#668/ Khi các con loại bỏ hoặc làm đảo lộn Sự Thật, thì Sự Thật không còn là Sự Thật nữa. Tất cả những gì còn lại chỉ là một lớp vỏ (09-01-2013)

Thứ tư ngày 9 tháng 1 năm 2013, lúc 10:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hằng ngày Danh Ta trở nên quen thuộc với miệng lưỡi thế gian biết bao, mà sao họ lại quá xa cách đối với Ta.

Theo bản năng, nhiều người đã lớn tiếng kêu đến danh Ta trong những lúc nói năng mà không thực sự nhận ra cách mà họ đã xúc phạm đến Danh Ta. Họ không những không tôn vinh Ta, mà còn tỏ ra không hề tôn trọng gì đối với Ta. Danh Ta còn bị người ta đem ra để nguyền rủa tha nhân, trong những lúc cãi cãi vã kịch liệt. Ta đau khổ và khiếp sợ biết bao, vì Danh Ta bị lạm dụng khủng khiếp như vậy.

Nhiều người sử dụng Danh Ta trong lời nói hằng ngày, nhưng không phải theo cách mà họ nói về Ta như là Đấng Cứu Thế của nhân loại.

Ta hết sức ao ước rằng Ta có thể kêu gọi được những người vô thần và những người theo thuyết bất khả tri, để họ có thể lắng nghe cách mà họ lạm dụng Danh Ta trong lời nói hằng ngày. Nếu như đó là một thói quen, thì tại sao các con không dùng một cách nói khác? Nếu các con không đón nhận Ta, tại sao các con lại lôi Ta vào những lời nói hàng ngày của các con? Tại sao các con lại dùng Danh Ta như là cách để báng bổ, khi các con không tin rằng Ta hiện hữu?

Biết bao nhiêu người gạt bỏ Ta như thể Ta không quan trọng trong cuộc sống của họ. Họ gạt Ta sang một bên như thể Ta không có gì quan trọng cả.

Nhiều linh hồn thực sự tin vào Ta, nhưng họ lại không sống đức tin của họ. Vì lẽ ấy, họ không thể chuẩn bị cho linh hồn họ. Biết bao nhiêu người không biết khi nào họ được đem ra khỏi trái đất này và được đưa vào sự sống đời sau, và họ đã mắc một sai lầm khủng khiếp. Vì họ không xứng đáng được vào Vương Quốc của Ta.

Ngày mà các linh hồn trong nhân loại nhận thấy mình bị chia thành hai nhóm, thì Sự Thật về sự sống đời sau cuối cùng sẽ được tỏ ra cho họ. Khốn cho những ai không chuẩn bị cho ngày trọng đại này, và những ai đã lãng phí thời gian của mình trên trái đất.

Đối với những ai không chịu lắng nghe Sự Thật, và những người công khai khinh thường và chối bỏ Ta, thì nỗi khiếp sợ của họ là không thể nào diễn tả được. Trong ngày đó,người ta sẽ chứng kiến cảnh khóc than, điên loạn và khiếp sợ kinh hoàng, vì những linh hồn này hiểu được rằng con đường mà họ đã chọn chỉ dẫn đưa họ vào lửa Hỏa Ngục.

Đây là thời điểm để canh tân tinh thần đối với những ai đã được ban Ơn để chứng kiến cách mà những lời tiên tri của thuở xưa giờ đây đang xảy ra trên thế giới như đã được tiên báo.

Ta nhìn vào thế giới và Ta chứng kiến một sự hoang mang khủng khiếp khi người ta bị cuốn hút vào những sự dối trá về việc thế giới đã được tạo ra như thế nào, những sự dối trá này được sắp đặt để lôi kéo con người xa rời Sự Thật.

Ta thấy những người tốt lành được dạy dỗ để chối bỏ những hiểu biết của họ về Giáo Huấn của Ta, và gạt những hiểu biết ấy qua một bên để ủng hộ cho việc đón nhận tội lỗi. Khi ấy người ta thúc đẩy họ đề cao tội lỗi cho đến khi họ tự nhủ rằng Ta, Chúa Giêsu Kitô, sẽ nhắm mắt làm ngơ.

Sư Thật trong những Giáo Huấn của Ta là cốt lõi của Kitô Giáo. Khi các con loại bỏ hoặc làm đảo lộn Sự Thật, thì Sự Thật không còn là Sự Thật nữa. Tất cả những gì còn lại chỉ là một lớp vỏ .

Đây là lúc để các con phân định rõ liệu các con có sẵng sàng để cho mình bị lừa gạt bởi tà thuyết của thời đại mới, hay là các con kiên vững và bảo vệ Lời Chí Thánh của Thiên Chúa. Giờ đây điều này có vẻ không quan trọng đối với các con, nhưng khi ngày ấy đến, ngày mà Ta đến để phán xét, thì chỉ có Sự Thật mới được đón nhận trong Vương Quốc của Ta.

Khi các con đón nhận những sự dối trá, thì các con không thành thật. Các con không trung thực. Vì vậy các con sẽ không nhận được Ân Sủng. Các con sẽ giống như một chiếc thuyền trống rỗng, đang trôi nổi trên biển và khoác lác về thứ hàng hóa mà nó mang theo, nhưng thứ hàng hóa ấy chỉ tồn tại trong tâm trí các con mà thôi. Cảm giác an toàn giả tạo này sẽ không có ích cho bất cứ ai. Điều này sẽ không mang lại cho các con chìa khóa để vào Thiên Đàng Mới của Ta.

Hãy cầu nguyện mỗi ngày, như thể ngày mai là ngày cuối cùng của các con, vì các con không biết ngày giờ trong Cuộc Quang Lâm của Ta. Cuộc Quang Lâm của Ta sẽ diễn ra bất ngờ. Khi ngày trọng đại ấy bắt đầu ló rạng, sẽ còn rất ít thời gian để các con quay trở lại. Hoặc là các con đón nhận Ta và đón nhận Lời Hứa của Ta là đưa các con vào Vương Quốc của Ta, hoặc là các con sẽ bị đưa đến một nơi không có lối thoát.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#669/ Giờ đây Ta ban cho họ Ơn Nước Mắt của Tình Yêu và Hoán Cải (11-01-2013)

Thứ sáu ngày 11 tháng 1 năm 2013, lúc 11:25

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hãy lắng nghe Ta và hãy nghe cho rõ khi Ta tỏ bày Nỗi Đau của Ta. Đầu của Ta đang bị nghiền nát trong đau đớn bởi những gai nhọn bao phủ, khi Ta phải chịu nỗi đau của Cuộc Khổ Hình Thập Giá – hai ngàn năm sau khi Ta bị đóng đinh trên thế gian này.

Thời Điểm cho Cuộc Quang Lâm của Ta đã đến rất gần. Đừng để một ai nghi ngờ Lời Hứa quang lâm của Ta. Đừng để một ai nghi ngờ về việc Cuộc Quang Lâm của Ta có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hãy chuẩn bị linh hồn các con vì thời điểm ấy đã đến gần. Tốt hơn là các con nên tập trung vào tình trạng linh hồn các con hơn là về sự thịnh vượng của các con trong tương lai.

Những vị lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo và các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo hiện đang cảm nhận nỗi đau đớn của gai nhọn. Họ đang buộc phải đón nhận những thứ giáo lý mà những nhà lãnh đạo chính trị áp đặt lên họ, thứ giáo lý này đến từ miệng con thú.

Đối với tất cả những ai công kích Lời Ta qua những Thông Điệp này, Ta phải cảnh báo các con rằng, đây là lúc diễn ra cuộc chiến giữa Thiên Chúa và Satan trong thời cuối. Cầu mong Chúa Cha tha thứ các tội nhẹ của các con. Xin Người tuôn đổ Lòng Thương Xót trên tất cả những đường lối cố chấp và sai lạc của các con, tất cả những đường lối ấy dung túng cho tội lỗi.

Nỗi đau đớn của Mão Gai mà người ta đang áp đặt trên các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo của Ta trên trái đất trong cơn đau hấp hối, giờ đây đang tái diễn như đã được tiên báo. Nỗi đau của sự khước từ – khước từ Lời Ta, sự Hiện Hữu của Ta và các Giáo Huấn của Ta – không chỉ mình Ta phải cảm nhận nỗi đau này mà tất cả những linh hồn đáng thương vốn tôn vinh Ta, những người công bố Lời Chí Thánh của Ta và những người yêu mến Ta, cũng phải cảm nhận nỗi đau này.

Thánh Tâm Ta kết hiệp mật thiết với họ trong tình yêu và hy sinh. Họ sẽ nhận biết điều này ngay lập tức, vì giờ đây Ta ban cho họ Ơn Nước Mắt của Tình Yêu và Hoán cải, khi họ đọc chiến dịch cầu nguyện này.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (93) Xin Ơn Nước Mắt Hoán Cải

Lạy Chúa Giêsu, Chúa thật gần gũi với tâm hồn con.

Con nên một cùng Chúa.

Con yêu mến Chúa.

Con tôn vinh Chúa.

Xin cho con cảm nhận được Tình Yêu của Chúa.

Xin cho con cảm nhận nỗi đau của Chúa.

Xin cho con cảm nhận được sự Hiện Diện của Chúa.

Xin ban cho con Ơn Khiêm Nhường để con nên xứng đáng với Vương Quốc của Chúa dưới đất cũng như trên trời.

Xin ban cho con Nước Mắt Hoán Cải, để con hiến dâng Chúa chính mình con như một môn đệ đích thực, ngõ hầu giúp Chúa trong Sứ Vụ của Chúa nhằm cứu lấy từng linh hồn nơi trần gian, trước khi Chúa lại đến để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Amen.

Hỡi các môn đệ yêu dấu của Ta, hãy dấn thân. Ta hứa rằng Ta sẽ ban cho các con Ơn Nước Mắt Hoán Cải để các con thực sự được hiệp nhất trong Thánh Tâm Ta khi các con đọc kinh này.

Hỡi các môn đệ yêu dấu và trung thành của Ta, Thánh Tâm Ta ôm ấp các con. Ta thương yêu các con. Giờ đây Ta ở với các con theo cách mà các con không thể chối bỏ được.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#670/ Kế hoạch để phá hủy Giáo Hội Công Giáo từ trong nội bộ, đã được tiến hành (12-01-2013)

Thứ bảy ngày 12 tháng 1 năm 2013, lúc 15:10

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, đây là thời điểm cho giai đoạn tiếp theo trong Kế Hoạch của Ta nhằm chuẩn bị nhân loại cho Kỷ Nguyên Mới, Thiên Đàng Mới, Vương Quốc mà Ta, Con Thiên Chúa làm Người đã hứa ban.

Giờ đây, đạo binh của Ta phải quy tụ và hiệp nhất nên một trong lời cầu nguyện vì trận chiến để giành lấy các linh hồn giờ đây trở nên khốc liệt hơn. Những kế hoạch của tổ chức độc ác ở quy mô toàn cầu nhằm hợp pháp hóa các cuộc chiến tranh và giết người qua cái chết êm dịu và phá thai, đang trên đà phát triển.

Kế hoạch tiêu diệt Giáo Hội Công Giáo từ trong nội bộ, đã được tiến hành. Những người nắm giữ các vị trí quyền lực, và đặc biệt là những người trong các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo, vốn dung túng cho tội lỗi và ra sức làm cho việc dung túng này trở thành hợp pháp, thì các ngươi hãy biết rằng các ngươi sẽ phải chịu đau khổ khủng khiếp. Bàn Tay của Thiên Chúa Cha sẽ can thiệp và phá hủy kế hoạch của các ngươi.

Đối với những ai ra sức đưa ra những thứ luật pháp nhằm chống lại Thánh Ý Thiên Chúa, họ sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt khủng khiếp. Không những họ sẽ bị triệt hạ, mà những quốc gia của họ cũng sẽ bị trừng phạt.

Cha Ta đã chịu đựng đủ rồi. Người sẽ không còn dung thứ cho những sự xâm phạm hết sức ghê tởm ấy đối với Công Trình Tạo Dựng của Người. Trái đất sẽ phải rung chuyển và không một ai mà không nhận ra điều đó.

Quả thật là độc ác. Quả thật là xảo quyệt khi mà người ta tạo ra những điều ghê tởm khủng khiếp để xúc phạm đến Thiên Chúa.

Vì những hành động này mà nhân loại sẽ phải đối mặt với Cơn Thịnh Nộ của Cha Ta. Hãy cầu nguyện thật nhiều để ngăn chặn sự độc ác này. Nhờ những lời cầu nguyện của các con mà sự Can Thiệp Thánh Thiêng của Thiên Chúa để trừng phạt nhân loại, đã được hoãn lại. Giờ đây những quốc gia với những kẻ cầm quyền bị lèo lái bởi tên ác quỷ, sẽ bị xóa sổ.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, các con sẽ phải chịu đau khổ rất nhiều khi các con chứng kiến những hành động bất trung chống lại những Lề Luật của Thiên Chúa. Các con phải tiếp tục cầu nguyện để giảm nhẹ hình phạt của Cha Ta.

Giờ đây, các con phải thiết lập càng nhiều càng tốt những nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện trong mọi quốc gia. Bằng cách này, các con sẽ làm suy giảm việc làm của tổ chức độc ác.

Ta không bao giờ mất kiên nhẫn, nhưng trước Cuộc Quang Lâm của Ta, thì nhân loại sẽ bị trừng phạt vì những việc làm độc ác của họ. Cuộc Trừng Phạt này đã được hoãn lại trong một thời gian, nhưng Cha Ta sẽ cho phép những biến động sinh thái xảy ra để thanh tẩy các linh hồn.

Dưới đây là một Kinh Cầu quan trọng để giúp giảm nhẹ hình phạt của Cha Ta.

Kinh cầu số (4) để giảm nhẹ hình phạt của Thiên Chúa Cha

Lạy Thiên Chúa Tối Cao, chúng con nài xin Cha tha thứ tội lỗi của con cái Cha.

Chúng con cảm tạ Cha vì tặng ân là trái đất Cha ban.

Chúng con cảm tạ Cha đã ban sự sống cho nhân loại.

Chúng con quý trọng Ơn sự sống Cha ban.

Chúng con gìn giữ Ơn sự sống Cha ban.

Chúng con cảm tạ Cha đã ban Chúa Giêsu, Con Cha, cho chúng con.

Chúng con cảm tạ Cha vì Ơn Cứu Rỗi Cha ban.

Chúng con ngợi khen Thiên Tính của Cha.

Chúng con hoàn toàn quy phục trước nhan Cha, để Thánh Ý Cha được hoàn tất dưới đất cũng như trên trời.

Chúng con cảm tạ Cha vì Ơn Soi Sáng Lương tâm.

Chúng con cảm tạ Cha vì lời hứa sự sống đời đời.

Chúng con chào đón Thiên Đàng Mới.

Chúng con nài xin Cha cứu rỗi hết thảy các linh hồn, bao gồm những linh hồn làm Cha đau khổ và những linh hồn xa lìa Cha.

Chúng con cảm tạ Cha vì Tình Yêu Thương Cha đã tỏ lộ cho hết thảy con cái Cha.

Chúng con cảm tạ Cha vì Ơn tiên tri Cha ban.

Chúng con cảm tạ Cha vì Ơn cầu nguyện Cha ban.

Chúng con cầu xin Cha ban hòa bình và ơn cứu rỗi cho chúng con. Amen.

Hỡi con gái của Ta, Sứ Vụ này sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn, vì sự hận thù của con người chống lại nhau ngày càng gia tăng và gây chia rẽ.

Các môn đệ trung thành của Thiên Chúa sẽ bị cám dỗ để phạm những tội mà người ta sẽ bày ra dưới chiêu bài những luật lệ của sự khoan dung. Các con phải chống lại mọi nỗ lực khiến các con quay lưng lại với Sự Thật trong những Giáo Huấn của Ta. Khi các con giao phó mọi thử thách trong đôi Bàn Tay Chí Thánh của Ta, các con sẽ nhận thấy rằng Sứ Vụ cứu rỗi các linh hồn dễ sẽ dàng hơn nhiều.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#671/ Hãy phớt lờ những chất vấn, những đòi hỏi mà người ta buộc các con phải thay đổi Lời Ta (13-01-2013)

Chúa Nhật ngày 13 tháng 1 năm 2013, lúc 12:10

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con không bao giờ được phép quên rằng Ai là Ông Chủ của con. Khi con bị tấn công tứ phía, và khi các môn đệ của Ta chất những gánh nặng khủng khiếp trên vai con, thì con phải chống lại. Hãy đặt chính cuộc đời con trong Đôi Tay Chí Thánh của Ta, hãy hành động trong âm thầm và cầu xin Ta lo liệu mọi sự.

Con chỉ đáp lại Tiếng Nói của Ta mà thôi. Bất kỳ tiếng nói nào khác vốn đòi buộc con phải thực hiện Sứ Vụ Thánh Thiêng của Ta, theo cách thức và lối diễn giải của họ, thì con phải gạt bỏ qua một bên.

Nhiều người vốn tuân theo Sứ Vụ này, phải hiểu rằng không ai được phép xem xét kỹ lưỡng, thay đổi hoặc chỉnh sửa Lời Chí Thánh cho phù hợp với những người khác. Lời Ta là Thánh Thiêng. Hãy đón nhận những điều Ta nói bằng đức tin và hãy mãn nguyện. Khi các con ra sức tìm kiếm những ẩn ý, những chuyện giật gân, hoặc tìm cách đoán vận mệnh, là các con xúc phạm đến Ta.

Hãy học cách lắng nghe Tiếng Nói của Ta. Hãy để Tiếng Nói của Ta đánh động linh hồn các con và hãy biết ơn vì Ta đang ban cho các con Ơn để nhận biết những Giáo Huấn và những mong muốn hết sức thân tình của Ta. Ta thực hiện điều này vì lòng nhân từ của Ta dành cho các con và vì Ta yêu thương các con. Nếu các con thắc mắc và đòi hỏi Ta phải ban cho các con câu trả lời mà các con muốn nghe, thì các con đang xúc phạm đến Ta.

Hỡi con gái của Ta, con hãy gạt qua một bên những thắc mắc, hoặc những đòi hỏi mà người ta đưa ra để buộc con phải thay đổi Lời Ta hoặc thay đổi ý nghĩa của những gì Ta nói với con. Như Ta đã nói với con trước kia, con không được phép làm như vậy. Ngay cả khi những linh hồn độc ác ấy cố ý nêu những câu hỏi khó, mà con không thể trả lời được, thì con vẫn phải giữ im lặng.

Đối với những ai tiếp tục tìm cách bắt lỗi Ta, bằng cách thách thức và chỉ trích Lời Chí Thánh của Ta, thì các con phải biết rằng, các con chỉ là một tội nhân hèn yếu. Không phải việc các con đặt câu hỏi vì những điều tốt đẹp cho linh hồn các con mà Ta không hài lòng. Ta không hài lòng với việc các con không chịu nhìn nhận rằng Ta, Chúa Giêsu Kitô, lại có thể thông truyền cho nhân loại như cách mà giờ đây Ta đang thực hiện.

Nếu các con đón nhận Lời Ta và bóp méo Lời Ta cho phù hợp với đường lối của các con, thì điều đó sẽ trở nên vô nghĩa. Nếu các con đả phá tan tành Lời Ta nhằm thách thức Sứ Vụ này – Sứ Vụ Thánh Thiêng của Ta để cứu thế hệ cuối cùng này, thì các con sẽ bị ném ra ngoài.

Giờ đây kế hoạch của Ta đang có ảnh hưởng mạnh mẽ vì Ta đang dẫn dắt nhân loại nhanh chóng đi trên phía Con Đường Sự Thật. Những ai lầm lạc và xa rời Ta sẽ bị bỏ rơi lại phía sau. Không còn bao nhiêu thời gian nữa để cứu từng người trong các con. Tại sao các con lại lãng phí thời gian? Mỗi giây phút đều quý giá.

Hãy cho Ta cơ hội dẫn dắt các con, dạy dỗ và cứu vớt các con. Việc vâng phục Ta, Chúa Giêsu của các con, là điều cần thiết nếu các con muốn để Ta trợ giúp các con. Các con chỉ có thể vâng phục Ta khi các con hiến dâng Ta ý riêng của các con. Khi các con thực hiện được điều này, linh hồn các con sẽ không có chỗ cho sự hoang mang nữa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#672/ Mặc dù mang Thiên Tính, nhưng Ta vẫn cảm thấy ghê tởm và chán ghét những tội lỗi của nhân loại (14-01-2013)

Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013, lúc 18:12

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, thời gian để chuẩn bị cho Cuộc Cảnh Báo thật là ngắn ngủi. Đây là thời gian mà cho dù cuộc bách hại có làm các con phải đau đớn thế nào đi chăng nữa, thì các con cũng phải phớt lờ mọi thứ ngoại trừ Lời Chí Thánh của Ta.

Hỡi các tín hữu của Ta, khi việc chuẩn bị bắt đầu, đừng để một ai ngăn cản các con, khi các con chuẩn bị cho linh hồn mình và cầu nguyện cho những người sẽ chết trong tội trọng trong Cuộc Cảnh Báo.

Giờ đây các tín hữu và các tôi tớ được thánh hiến của Ta, sẽ phải chịu nỗi đau mà Ta cảm nhận, khi Ta nhìn đến những tội nhân khốn khổ. Mặc dù mang Thiên Tính, Ta vẫn cảm thấy ghê tởm và chán ghét những tội lỗi của nhân loại khi những tội lỗi ấy diễn ra trước mắt Ta.

Thói kiêu căng, ngạo mạn và xấc xược mà những tội nhân này tỏ ra, phác họa lại đúng những tính cách của Satan và lũ quỷ của hắn. Chính những tà khí sự dữ này đã tàn phá linh hồn của con cái Thiên Chúa, đến nỗi họ không còn dáng vẻ của những con cái Thiên Chúa thuở ban đầu.

Lòng đầy kiêu ngạo và hết sức cả tin vào tính bất khả chiến bại của chính họ, đến nỗi họ không còn có thể để cho Thần Khí của Thiên Chúa đánh động linh hồn họ. Chính vì thế mà họ cần nhiều lời cầu nguyện của các con.

Ta ban cho các con Ân Sủng để để cứu những linh hồn này, và vì Ta, các con phải trợ giúp Ta cứu vớt họ.

Không bằng lòng với việc thỏa mãn những ham muốn của tính xác thịt, nhân loại còn muốn xâm phạm đến những Thụ Tạo của Ta. Nhân loại thực hiện những hành động, khi họ ra sức không chỉ bắt chước Quyền Năng của Thiên Chúa, liên quan đến việc tạo dựng sự sống con người và lấy đi mạng sống ấy, nhân loại nghĩ rằng họ có quyền để thay thế sự Hiện Hữu của Thiên Chúa. Giờ đây nhân loại tin vào chính thần tính của họ, vốn không là gì ngoài sự dối trá mà Satan đặt để trong linh hồn nhân loại, Satan chính là kẻ mà họ đã nguyện dâng lòng trung thành của họ.

Những hành động mà giờ đây nhân loại thực hiện, đã vượt quá giới hạn mà Thiên Chúa cho phép. Vì những Giáo Hội của Thiên Chúa sắp sửa bị thâu tóm bởi tà khí của sự dữ vốn đến từ những kẻ thù và những kẻ giả mạo, nên cuối cùng sự trừng phạt sẽ xảy ra trên trái đất này.

Nhân loại sẽ chứng kiến Quyền Năng của Cha Ta và Người sẽ trừng phạt nặng nề. Cuộc trừng phạt này sẽ gây khiếp sợ ngay cả những tội nhân kiêu căng ngạo mạn nhất, những kẻ sẽ biết chắc chắn rằng Bàn Tay Cha Ta giáng phạt địa cầu này. Cha Ta sẽ giáng phạt để loại bỏ sự độc ác ra khỏi trái đất, đồng thời giúp cho đạo binh các tín hữu trung thành với Người, lớn mạnh, đạo binh này sẽ trợ giúp cho việc cứu rỗi các linh hồn.

Tội lỗi đã tàn phá trái đất mà các con đang sống và các con có thể thấy được điều này qua bệnh tật, sự ô nhiễm và tham nhũng trong các chính phủ. Vết nhơ tội lỗi bao trùm thế giới, vì vậy thế giới trở thành một điều ghê tởm và xấu xa trong mắt Cha Ta. Người đang hết sức đau lòng khi Người đã tạo dựng thế giới như là một nơi để Người có thể chăm sóc gia đình của Người.

Cha Ta cũng đang nổi giận và cán cân công lý giờ đây đã quá nặng. Sự trừng phạt của Người là không thể ngăn cản được, khi mà sự trừng phạt của Người là cần thiết.

Hãy trợ giúp anh chị em các con, đặc biệt là những ai đã tạo ra những thứ luật vốn xâm phạm đến những lề luật mà Thiên Chúa Tối Cao đã đặt ra. Các con phải thực hiện điều này qua việc đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện. Hãy mạnh mẽ và can đảm lên. Hãy hy vọng và đừng sợ hãi điều gì, nếu các con yêu mến Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#673/ Hãy đón nhận Ơn Chữa Lành mà giờ đây Ta ban cho các con (15-01-2013)

Thứ ba ngày 15 tháng 1 năm 2013, lúc 22:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi Sứ Vụ này tiếp tục gia tăng và lan rộng trên toàn thế giới, thì nhiều phép lạ sẽ xảy ra khi lòng nhân từ của Ta sẽ đến với những ai phải chịu đau đớn khủng khiếp. Khi Ta đến thế gian lần đầu tiên, Ta đã ban Lòng Thương Xót của Ta cho những linh hồn cần đến sự Cứu Giúp của Ta.

Sẽ có những người bị quỷ nhập do thiếu đức tin và có những người phải chịu đau đớn khủng khiếp về thể xác. Những ai chạy đến với Ta, sẽ được Ta chữa lành. Ta sẽ thực hiện điều này để thắp lên ngọn lửa đức tin trong linh hồn họ, nhưng chính nhờ Quyền Năng của Chúa Thánh Thần mà họ mới được chữa lành.

Hãy mang đến cho Ta những nỗi khốn khổ của các con. Hãy mang đến cho Ta những lo lắng của các con. Hãy mang đến cho Ta nỗi đau của các con. Hãy đến với Ta qua những lời cầu nguyện và Ta sẽ nhận lời các con. Ta mong muốn đem tất cả các con vào trong Vòng Tay Thánh Thiêng của Ta và bảo vệ các con.

Giờ đây, hãy đón nhận Ơn Chữa Lành mà Ta ban cho các con. Ơn Chữa Lành này được ban cho các con dưới hình thức một Chiến Dịch Cầu Nguyện và sẽ chữa lành các con về tâm trí, thân xác và linh hồn.

Qua lời cầu nguyện này, Ta ban cho các con Ơn Chữa Lành Chữa Lành hết sức quý giá. Bằng cách đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này, các con sẽ thấy rằng lời cầu nguyện này sẽ mang đến cho các con và những ai mà các con nhắc đến trong lời cầu nguyện này, những ơn lành phi thường từ Thiên Đàng. Như vậy, lời cầu nguyện này sẽ đem lại sự che chở đặc biệt cho việc canh tân tinh thần của những người lầm lạc, vốn là những người không vững tin và là những người cảm thấy mệt mỏi. Họ có thể đang chịu nỗi khổ của sự nghi ngờ. Họ có thể đang chịu nỗi đau của những căn bệnh về thể xác, vốn phá tan đi khả năng đón nhận bình an, tình yêu và sự an ủi của Ta.

Để đón nhận ơn chữa lành này, xin các con hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện dưới đây:

Chiến Dịch Cầu Nguyện (94) Xin ơn chữa lành tâm trí, thân xác và linh hồn

Lạy Chúa Giêsu, con sấp mình trước Nhan Chúa, trong cơn đau đớn, mệt mỏi, bệnh tật, và với lòng khát khao lắng nghe Tiếng Chúa.

Nguyện xin Sự Hiện Diện Thiêng Liêng của Chúa chạm đến con, để con được tràn đầy Ánh Sáng Thiên Tính của Chúa trong tâm trí, thân xác và linh hồn. Con tín thác vào Lòng Thương Xót của Chúa.

Con xin trọn vẹn dâng Chúa nỗi đau đớn, thống khổ của con và cầu xin Chúa ban cho con Ân Sủng để tín thác vào Chúa, nhờ đó Chúa có thể chữa lành con khỏi nỗi đau thể xác và tinh thần tăm tối, để con được lành lặn trở lại và bước theo Con Đường Sự Thật và để Chúa dẫn dắt đến sự sống trong Thiên Đàng Mới. Amen.

Trước hết, các con phải có đức tin. Khi ấy bằng ân sủng của Lòng Thương Xót, Ta sẽ nhận lời cầu xin của các con để chữa lành các con theo Thánh Ý Ta.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#674/ Người ta sẽ làm mọi sự để chia rẽ các Nhóm Cầu Nguyện của các con (17-01-2013)

Thứ năm ngày 17 tháng 1 năm 2013, lúc 23:17

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ngọn Lửa của Chúa Thánh Thần đã bừng cháy mạnh mẽ trong các Nhóm Cầu Nguyện của Ta và giờ đây những Nhóm Cầu Nguyện sẽ lan rộng khắp thế giới, và sẽ tăng lên gấp ngàn lần. Những Ân sủng được ban cho Nhóm Cầu Nguyện này sẽ giúp cho các Nhóm được thành lập và lớn mạnh một cách nhanh chóng như Ta đã định.

Khi Ngọn lửa Sự Thật bảo bọc thế giới, thì bóng tối sẽ bao trùm, giống như sương mù dày đặc. Tên ác quỷ và những đồng bọn của hắn sẽ ra sức gây đau khổ cho nhiều người nhất có thể được để dẫn đưa họ xa rời Ta. Ta không thể để cho hắn làm điều này.

Nỗi đau trong việc phải xa rời những linh hồn đáng thương, những người sẵn lòng nghe theo những dối trá của Satan, quả là quá sức chịu đựng đối với Ta. Tuy nhiên, không một sự gì có thể ngăn cản được Lời của Thiên Chúa, mặc dù nhiều người trong các con không cảm nhận được diều này.

Bằng Quyền Năng của Ta, Ta sẽ loan truyền tình yêu qua những linh hồn đáp lại lời mời gọi cầu nguyện của Ta. Khi họ giao phó cho Ta ý chí tự do của họ, Ta có thể thực hiện những điều cần thiết để dẫn đưa họ đến với Tình Yêu Thiên Chúa. Họ đã mất đi Tình Yêu Thiên Chúa trong cuộc sống của họ từ lâu. Khi ấy họ sẽ nhận ra sự trống rỗng mà họ đã cảm nhận được trong lòng, trước khi Ta ban cho họ sự an ủi này. Sự an ủi mà họ đã đánh mất chính là sự tĩnh lặng trong linh hồn, vốn chỉ có thể đến từ Ta.

Hãy đến với Ta và Ta sẽ giúp các con thấy được tất cả những gì là quan trọng. Giờ đây hãy lắng nghe Tiếng Nói của Ta, khi Ta quy tụ tất cả các quốc gia và đưa gia đình Ta về một mối, nhờ đó Ta có thể giúp các con chuẩn bị cho sự sống mới khi mà sự chết sẽ không còn nữa. Sẽ không có cái chết về thể xác hay cái chết về linh hồn trong Thiên Đàng Mới của Ta. Sự chết sẽ không còn nữa. Thiên Đàng Mới của Ta đã sẵn sàng, nhưng Thiên Đàng Mới của Ta phải có mặt đầy đủ từng linh hồn còn sống trong thế giới ngày hôm nay. Đây là mong muốn lớn lao của Ta.

Đối với các môn đệ của Ta, giờ đây các con phải chuẩn bị cho những thử thách khủng khiếp mà các con sẽ phải đối mặt khi các con đáp lại lời mời gọi của Ta. Người ta sẽ làm mọi sự để chia rẽ các Nhóm Cầu Nguyện của các con. Chẳng hạn như nhiều linh mục sẽ ra sức ngăn chặn các Nhóm Cầu Nguyện. Người ta sẽ yêu cầu các con không được tham gia các Nhóm Cầu Nguyện. Người ta sẽ nói với các con rằng những Nhóm Cầu Nguyện ấy không được cho phép. Người ta sẽ nói với các con rằng những Lời Cầu Nguyện của Ta đến từ tà khí của sự dữ. Người ta sẽ đưa ra cho các con mọi thứ lý do – tất cả những lý do ấy chỉ là để ngăn cản việc thực thi Sứ Vụ của Ta.

Ta khẩn thiết kêu gọi các con phải làm việc với nhau trong bình an và hòa thuận. Đừng để cho sự khác biệt về quan điểm làm gián đoạn Sứ Vụ này. Đây là lúc Satan sẽ ra sức gây chia rẽ giữa tất cả các con, để những Chiến Dịch Cầu Nguyện không được truyền bá khắp toàn cầu, như Ta đã truyền.

Những Nhóm Cầu Nguyện “Chúa Giêsu đến với Nhân Loại” phải được thiết lập ở khắp mọi nơi. Nhóm Cầu Nguyện sẽ là một phần không thể thiếu được trong việc hình thành và phối hợp Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta trên trái đất. Các con phải làm việc chặt chẽ trong tình yêu và hòa thuận, và giữ liên lạc với Maria – con gái của Ta. Ta đã truyền cho cô ấy hướng dẫn và trợ giúp các con khi có thể. Ta đã gửi đến cho cô ấy một nhóm người, những người sẽ điều phối với các nhóm cầu nguyện ở các vùng khác nhau trên thế giới. Các con phải tập trung vào vùng của riêng mình và phải kết hợp với nhau. Ta sẽ hướng dẫn Maria liên quan đến việc các nhóm cần phải được quản lý ra sao và hình thức của các nhóm theo ý Ta.

Ta sẽ chúc lành cho từng Nhóm Cầu Nguyện, khi họ tuân theo Lệnh Truyền của Ta. Ta cần các thành viên của hàng giáo sĩ cùng tham gia và mọi người phải dùng đến sách Chiến Dịch Cầu Nguyện. Maria sẽ sớm cho các con biết Ta muốn các con làm những gì.

Hãy chuẩn bị cho Sứ Vụ toàn cầu này không như Sứ Vụ nào khác. Đây là Sứ Vụ cuối cùng để cứu các linh hồn và các con đang được Ta, Chúa Giêsu Kitô, dẫn dắt trên từng bước đường. Vì vậy, Ta mời gọi các con phải đặt trọn niềm tín thác vào Ta. Hãy hân hoan vì các con có phúc được nhận lãnh vai trò trong thời điểm quan trọng nhất của lịch sử nhân loại. Vì Sứ Vụ này mà các con sẽ nhận được nhiều ơn lành từ Ta, vì Ta cần sự trợ giúp của các con để cứu các linh hồn.

Hãy để Ta ban cho các con Ơn Bảo Vệ dành cho các Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện “Chúa Giêsu đến với Nhân Loại” ở từng nơi mà các nhóm được thành lập.

Tình yêu của Ta, Phúc lành của Ta, Các môn đệ dấu yêu của Ta, các con mang đến cho Ta bình an, tình yêu và sự an ủi trong thời điểm này.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#675/ Khi tất cả các dấu tích của Con Mẹ bị xóa bỏ, thì đó là lúc khởi đầu của sự kết thúc (18-01-2013)

Thứ sáu ngày 18 tháng 1 năm 2013, lúc 19:30

Các con của Mẹ, xu hướng đã thay đổi vì tội lỗi tiếp tục lây lan khắp mọi nơi. Khi con người chấp nhận tội lỗi trong lòng mình thì trái đất sẽ rên rỉ trong cơn đau đớn dưới sức nặng của bóng tối.

Chiến tranh thế giới đang được tổ chức và nó sẽ sớm bộc lộ bản chất xấu xa của các nhà lãnh đạo thế giới đang được nối kết với nhau như thể bởi cùng một dây rốn. Kẻ này nuôi nấng kẻ khác, nhưng chẳng lâu nữa, không một kẻ nào còn là một nhà lãnh đạo ở các quốc gia riêng mình, bởi vì họ sẽ chỉ trả lời với chủ nhân duy nhất – tên Phản Kitô.

Đối với nhiều người, thế giới dường như không đổi thay nhưng thật ra không phải như vậy. Đó là vì hiện thân của ma quỷ đang đi lang thang các hành lang quyền lực để gieo rắc sự dữ khiến toàn thể nhân loại sẽ bị đau khổ. Quyền lực nằm trong tay những kẻ làm nô lệ cho các nhà lãnh đạo độc ác, sẽ có nghĩa rằng các quyền công dân sẽ biến mất. Các dấu hiệu này đã có thể được nhìn thấy. Chẳng bao lâu, tất cả các quyền công dân đều sẽ bị bãi bỏ và các con sẽ phải tin vào Con của Mẹ, và đầu phục Ngài, nhờ đó các con có thể chịu được những bất công mà các con sẽ phải làm chứng.

Khi tất cả các dấu tích của Con Mẹ bị xóa bỏ, thì đó là lúc khởi đầu của sự kết thúc. Một khi điều này xảy ra, các con sẽ biết rằng thời gian cho Cuộc Tái Lâm đang gần kề.

Các con phải tiếp tục cầu nguyện, và tiếp tục đọc các Chiến Dịch Cầu Nguyện, vì chúng rất mạnh mẽ và sẽ giúp giảm thiểu sự đau khổ đang được lên kế hoạch bởi nhóm người độc ác.

Trái đất giờ đây sẽ rung chuyển ở những nơi mà các nhà lãnh đạo đang bị ảnh hưởng bởi ma quỷ trú ngụ. Bàn tay của Thiên Chúa, Đấng Tối Cao, sẽ giáng xuống trái đất, nhưng nhiều người trong số những người đang dẫn dắt những cuộc sống tội lỗi có thể được cứu nhờ lời cầu nguyện của các con.

Sự ảnh hưởng của ma quỷ trong lúc này đang được cảm nhận giữa các Giáo Hội và giữa những người loan báo Lời Thánh của Thiên Chúa. Họ là những mục tiêu chính của ma quỷ và kẻ Phản Kitô sẽ không thay đổi mục tiêu theo đuổi của hắn là tiêu diệt tất cả các Giáo Hội Kitô giáo.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện cho đạo binh của Đức Kitô để giữ được sự yên tỉnh và hòa bình. Chỉ khi các con tin tưởng hoàn toàn nơi Con Mẹ, thông qua sự dâng hiến ý chí tự do của các con, thì các con mới trở nên mạnh mẽ. Sau đó, các con sẽ có thể chịu đựng được những thử thách này.

Mẹ thân yêu của các con

Mẹ của sự cứu rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#676/ Các con háo hức đón nhận một cách quá dễ dàng những lời dối trá mà những kẻ lừa dối bày ra cho các con (18-01-2013)

Thứ sáu ngày 18 tháng 1 năm 2013, lúc 20:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Tiếng Nói của Ta quá dễ dàng bị lấn át bởi những tiếng gào thét của các ngôn sứ giả, những kẻ xâm nhập vào thế gian trong thời buổi này.

Thật là điên rồ biết bao khi nhiều người trong các con, bao gồm cả những tín hữu trung thành của Ta, quá thèm khát Tình Yêu của Ta đến nỗi các con dễ dàng đón nhận những lời dối trá mà những kẻ lừa dối bày ra cho các con.

Các con không biết rằng Ta chỉ truyền đạt Lời Ta cho một số ít linh hồn thôi sao? Ta đã không nói với các con rằng những Thông Điệp mà giờ đây Ta ban cho các con là những Thông Điệp cuối cùng thuộc loại này sao? Tại sao các con lại háo hức tìm kiếm thông điệp của những ngôn sứ mới tỏ mình ra, những kẻ tuyên bố rằng họ nói ngôn sứ nhân danh Ta? Mong muốn của họ là được tôn vinh và được chú ý. Những gì họ làm là nuôi dưỡng đàn chiên của Ta bằng sự thay thế vốn chứa đầy dẫy những ngôn từ trống rỗng. Đối với những linh hồn đáng thương này, những ngôn từ ấy chẳng có hại gì, vì nhiều người đang dấn thân bởi lòng mến của họ dành cho Ta, nhằm loan truyền Tình Yêu của Thiên Chúa. Tuy nhiên, Ta không truyền cho họ phải làm như vậy, vì Ta không tỏ lộ cho họ Lời Chí Thánh của Ta hay những chi tiết trong Kế Hoạch Thánh Thiêng của Ta. Đáng buồn thay, những người bị tà khí của sự dữ gây ảnh hưởng lại phỉ báng Lời Chí Thánh của Ta.

Trong khi biết bao nhiêu tiếng nói từ miệng lưỡi của các ngôn sứ giả, thu hút sự chú ý của nhiều người, thì Tiếng Nói Đích Thực của Ta lại bị gạt sang một bên. Những ai tìm kiếm Lời Ta, và những ai đã nghe những ngôn sứ giả nói, giờ đây các con phải lắng nghe Ta.

Có những linh hồn được tuyển chọn, mà Ta đã từng truyền đạt cho họ trong nhiều thập niên. Ta vẫn còn truyền đạt cho họ. Từ khi bắt đầu Sứ Vụ này, Ta đã không cho phép thêm một linh hồn nào công khai công bố Lời Ta, ngoại trừ những linh hồn yêu dấu được tuyển chọn, vốn đã phụng sự Ta trong nhiều năm.

Ta phải nói thế nào để các con có thể nghe được Tiếng Nói của Ta đây? Các con đang tìm kiếm điều gì vậy? Có phải là Sự Thật hay là những chuyện giật gân? Có phải các con đang tìm kiếm những lời lẽ hoa mỹ vốn phải xuất hiện trên giấy để nhắc nhở các con về Lời Ta? Vậy tại sao các con lại khước từ những Thông Điệp của Ta qua những ngôn sứ giả vốn tuyên bố rằng họ rao giảng nhân danh Ta?

Ôi, các con đang bị lừa gạt. Các con đang bị kéo ra khỏi Vòng Tay Yêu Thương của Ta. Các con đang bị dụ dỗ để nghe theo những lời đường mật vốn khác hẳn với Lời Chân Thật của Ta.

Sẽ tới lúc các con phải xấu hổ vì sự tàn nhẫn của các con, vì việc các con tàn nhẫn khước từ Lời Chí Thánh của Ta, và vì các con ngoan cố không chịu đón nhận Lời Ta, tất cả là bởi tội kiêu ngạo mà ra. Vì đây là lúc Sự Thật được tỏ ra cho nhân loại, vì ích lợi của linh hồn các con và linh hồn của mọi con người.

Ta đã hứa với nhân loại rằng Ta sẽ tỏ bày Sự Thật cho họ trong thời gian này, nhưng biết bao nhiêu người mù lòa và điếc trước Lời của Thiên Chúa. Ta mời gọi các con hãy suy nghĩ về việc các con tìm kiếm Lòng Thương Xót của Ta, Lời Ta và Lời Hứa của Ta. Khi ấy các con phải nài xin Ta dẫn dắt các con và ban cho các con sự sáng suốt trong tâm trí, để các con có thể nhận ra Ta, lắng nghe Ta, và tín thác vào Ta, và cuối cùng là quy phục Thánh Ý Ta một cách trọn vẹn để cứu rỗi linh hồn các con. Các con không được phép lãng phí thời gian để suy nghĩ, hoặc để bị lừa gạt, vì Ta cần các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#677/ Đức Trinh Nữ Maria: Các con phải chống lại mọi thứ luật pháp và mọi lập luận vốn thúc đẩy việc phá thai (19-01-2013)

Thứ bảy ngày 19 tháng 1 năm 2013, lúc 20:45

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, khi những việc làm độc ác gia tăng vì các quốc gia nỗ lực đưa ra luật phá thai, thì Chúa Thánh Thần ngự xuống trên con cái Thiên Chúa, để ban cho họ lòng can đảm mà chống lại việc làm độc ác này.

Phá thai là tội ác nghiêm trọng nhất trong mắt Chúa Cha. Không có lý lẽ gì có thể giải bày với Người, nhằm biện minh cho hành động độc ác chống lại Công Trình Tạo Dựng của Thiên Chúa. Phá thai là một sự sỉ nhục đối với Công Trình Tạo Dựng Thánh Thiêng để tạo ra nhân loại và hậu quả của việc phá thai là sự trừng phạt khủng khiếp.

Người ta sẽ đưa ra mọi lập luận trong đất nước các con nhằm biện minh cho việc phá thai, nhưng Thiên Chúa không bao giờ chấp nhận. Không một ai có quyền can thiệp vào Ơn Sự Sống mà Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa của muôn loài, đã dựng nên.

Nhiều linh hồn đáng thương tin rằng họ tỏ lòng nhân ái khi họ tha thứ cho việc phá thai, nhưng tất cả những gì họ làm chính là dung túng cho việc giết người, vốn là một tội ác nghiêm trọng. Các con phải chống lại mọi thứ luật pháp và mọi lập luận vốn thúc đẩy việc phá thai, và bảo vệ sự sống của con cái Thiên Chúa ngay từ trong bụng mẹ. Các con không bao giờ được phép sợ hãi khi công bố tính chất thánh thiêng của sự sống.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho linh hồn của những người không thể nhìn nhận tầm quan trọng của sự sống và Hành Động Thánh Thiêng trong Công Trình Tạo Dựng của Thiên Chúa. Những linh hồn này cần lời cầu nguyện và lòng kiên nhẫn của các con. Hãy cho họ thấy rằng, các con sẽ không chấp nhận những yêu cầu của họ để buộc các con phải dung túng cho việc giết hại một con trẻ chưa được sinh ra của Thiên Chúa.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#678/ Chính những sứ vụ của các ngôn sứ chân thật gây ra sự phẫn nộ (20-01-2013)

Chúa Nhật ngày 20 tháng 1 năm 2013, lúc 10:10

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, mong muốn lớn nhất của Ta là thấy những người không tin đọc Lời Chí Thánh của Ta. Ngay cả khi họ chỉ đọc trong một vài phút, họ sẽ được lôi cuốn để nhiều lần quay trở lại với Kinh Thánh của Ta.

Vì Satan lừa gạt để thế giới tin rằng hắn không tồn tại, hoặc lũ quỷ của hắn, những thiên thần sa ngã, không được tự do rảo quanh thế giới tìm kiếm nơi trú ẩn trong tâm hồn và trong thân xác con người, nên những người không có đức tin không biết được hắn. Chỉ khi nhân loại nhìn nhận sự tồn tại của sự dữ trên thế giới thì họ mới thực sự cởi mở tâm trí để nhìn nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa.

Khi những tà khí của sự dữ rảo khắp nơi, thì chúng sẽ tìm chỗ để có thể dễ dàng xâm nhập vào một linh hồn. Một khi chúng đã nhập vào được một linh hồn, thì rất khó để có thể xua đuổi chúng ra. Chúng bám chặt vào những linh hồn đáng thương vốn không có đức tin hay không tin vào Thiên Chúa. Chúng tấn công những tín hữu của Ta cũng theo những cách thức tương tự như vậy và chỉ có lời cầu nguyện mới có thể bảo vệ được họ. Khi một ngôn sứ được sai đến thế gian, thì Satan và lũ quỷ của hắn sẽ cố gắng hết sức để chống lại Ơn Nói Tiên Tri.

Hỡi con gái của Ta, con đang bị bủa vây bởi những cuộc tấn công của Satan. Những cuộc tấn công này diễn ra dưới nhiều hình thức. Những người hưởng ứng những Thông Điệp của Ta cũng bị chúng gây khốn khổ. Trước hết tà khí của sự dữ sẽ gieo nghi ngờ vào tâm hồn họ, chúng sẽ gây hoang mang trong những linh ấy. Điều này sẽ khiến họ chất vấn và thách thức những Thông Điệp của Ta cho đến khi những nghi ngờ của họ biến thành sự hận thù.

Nhiều người xa lạ mà con tiếp xúc, sẽ bị cám dỗ liên tục để phản bội con. Một số người xa lạ sẽ đến với con và nói rằng họ cũng là những ngôn sứ. Một vài người trong số họ là những người đến với con từ khi bắt đầu Sứ Vụ này, giả vờ rằng họ cũng là những ngôn sứ của Ta, với những ơn đặc biệt được Ta ban và đã lừa gạt con, họ chính là những kẻ thù nguy hiểm nhất. Đáng buồn thay, họ bị những tà khí của sự dữ đầu độc và nhiều người trong số họ không nhận ra được điều này. Những tôi tớ được thánh hiến của Ta, những người mà con tin tưởng trong mọi sự và những người phản bội con, cũng bị ngăn cản trong việc thực thi bổn phận của họ đối với Ta, vì lòng ghen tị.

Rất ít người có thể tin cậy được để làm việc với những ngôn sứ của Ta, đó là lý do tại sao những ngôn sứ chân thật phải làm việc trong đơn độc, họ chỉ có thể làm việc với một ít người mà họ có thể tin cậy được. Các con là những môn đệ của Ta, các con không bao giờ được phép nghĩ là bị tổn thương hay bị xúc phạm khi Ta không cho phép các ngôn sứ của Ta gặp gỡ các con, hoặc cho phép họ tham gia vào những sự kiện của công chúng.

Là ngôn sứ của thời cuối cùng, Ta không thể cho phép họ gây ra sự xao lãng. Ta cần tất cả thời gian và sự tận hiến của Maria, Tông đồ Lòng Thương Xót Chúa. Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng sẽ hướng dẫn các con trong những lời cầu nguyện của các con và hướng dẫn các con qua các Nhóm Cầu Nguyện của Ta. Đừng bao giờ coi thường tà khí của sự dữ, chúng sẽ gây ra những nghi ngờ và tranh cãi giữa các con, cùng với sự cám dỗ để rời xa Sứ Vụ này.

Hãy nhận diện rõ những nguyên nhân trong sự việc này. Chính Satan đang gây ra trận chiến khủng khiếp nhất trong thời gian này. Chính những sứ vụ của các ngôn sứ chân thật gây ra sự phẫn nộ. Chính Ta, Chúa Giêsu, là Đấng dẫn dắt trận chiến chống lại tên ác quỷ và chính Ta là Đấng sẽ chiến thắng tên ác quỷ.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#679/ Những người này sẽ phá hủy Giáo hội của Ta và chỉ còn ít người được phép dâng Thánh Lễ mỗi ngày (20-01-2013)

Chúa Nhật ngày 20 tháng 1 năm 2013, lúc 17:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta mong muốn những môn đệ của Ta đón nhận những thay đổi vốn sẽ diễn ra trong tương lai mà không phải sợ hãi gì. Chính nhờ những thay đổi này mà nhân loại mới được thanh tẩy.

Những hành động độc ác của chiến tranh và việc bãi bỏ quyền con người, mà người ta sẽ gây ra để kiểm soát việc điều hành nhiều quốc gia của các con, sẽ sớm diễn ra. Nếu trận chiến cuối cùng này giữa Vương Quốc của Cha Ta và tên ác quỷ cùng bè lũ của hắn không diễn ra, thì sự dữ không thể bị diệt trừ.

Người ta sẽ luôn ra sức để giành quyền kiểm soát tiền tệ của các con và việc các con có được tiền bạc. Tuy nhiên, những lời cầu nguyện của các con có thể ngăn chặn những nhà lãnh đạo độc ác trong việc áp đặt ách nô lệ này. Những con người này sẽ phá hủy Giáo Hội của Ta và chỉ còn lại một vài người được phép dâng những Thánh Lễ mỗi ngày.Tuy nhiên có những người trong số họ vẫn đứng vững nhờ ân sủng của Thiên Chúa.

Họ sẽ bách hại Giáo hội và tạo ra sự chia rẽ khủng khiếp giữa những nhà lãnh đạo trong các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo. Tuy nhiên, sẽ có những linh mục và hàng giáo sĩ vẫn đứng vững vì họ không chịu quy phục những áp lực này.

Người ta sẽ ra sức ngăn chặn các Bí Tích Rửa Tội, Bí Tích Thánh Thể và Bí Tích Giải Tội, tuy nhiên những tôi tớ được thánh hiến trung thành và can đảm sẽ tiếp tục phụng sự Ta.

Hãy nhớ rằng những lời cầu nguyện của các con sẽ giảm nhẹ ảnh hưởng và mức độ nghiêm trọng của những thử thách này. Khi những linh hồn ưu tuyển của Ta cầu nguyện một cách đặc biệt cho những hành động của Lòng Thương Xót, thì Ta sẽ nhận lời cầu nguyện của họ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#680/ Thời Đại của Ta, vốn được kết hiệp mật thiết với thánh ý Chúa Cha, hầu như sắp xảy ra trước mắt các con (21-01-2013)

Thứ hai ngày 21 tháng 1 năm 2013, lúc 15:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Thời Đại của Ta trên trái đất dường như đã kết thúc trong Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta, nhưng đó là chỉ là sự khởi đầu.

Thời Đại của Ta, vốn được kết hiệp mật thiết với thánh ý Chúa cha, hầu như sắp xảy ra trước mắt các con, và cuối cùng Ta sẽ lại đến để bảo bọc nhân loại trong Thánh Tâm Ta.

Nhiều việc đã được thực hiện, không chỉ được thực hiện bởi các con, những môn đệ Yêu Dấu của Ta, mà còn được thực hiện nhờ vào Đức Tin nơi Giáo Hội của Ta trong việc đối mặt với cuộc bách hại mà các chính phủ thế tục gây ra trên Thân Mình Ta trên trái đất.

Ta yêu thương các tín hữu trung thành của Ta biết bao. Họ mang lại cho Ta biết bao an ủi, vì sự kiên vững và lòng trung thành của họ. Chúa Thánh Thần đang lan tỏa khắp nơi trong thời buổi này và được tuôn đổ xuống như một chiếc lưới để bảo bọc nhân loại, như một sự đề kháng nhằm chống lại tà khí của sự dữ trong tâm hồn con người.

Hỡi các tín hữu của Ta, nếu các con nhìn thấy những tên ác quỷ rảo khắp trái đất tìm kiếm nơi trú ngụ, giống như Ta đang thấy, thì các con sẽ chết vì khiếp sợ. Chúng tìm nơi trú ẩn trong linh hồn con người và trong những ngôi nhà mà họ ở. Linh hồn những người không yêu mến Ta, những người khước từ Thiên Chúa và chạy theo những giáo lý lầm lạc do Satan truyền bá, bao gồm những tổ chức của tà phái thời đại mới – vốn thể hiện như những tổ chức tôn giáo và tâm linh – là những linh hồn tự mở rộng lòng mình để những tên ác quỷ này xâm nhập vào. Nhiều người trong số những linh hồn này sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu họ được nói cho biết rằng họ đã bị những tà khí của sự dữ nhập vào. Họ sẽ không tin điều đó, ngay cả khi họ tỏ rõ những dấu hiệu bị trầm cảm nặng.

Rất nhiều những tên ác quỷ này phải xuất hiện trước mặt Ta khi chúng run rẩy khiếp sợ trong bống tối khủng khiếp. Ta có thể thấy chúng chế nhạo và phỉ nhổ vào Ta bằng những miệng lưỡi hết sức ghê tởm của chúng. Khi chúng hiện diện trong con cái của Thiên Chúa, thì chúng làm biến đổi những người mà chúng xâm nhập vào, mặc dù lúc đầu sự biến đổi ấy diễn ra chậm chạp. Cuối cùng, những linh hồn đáng thương này sẽ thốt ra những lời phỉ báng chống lại Thiên Chúa và chống lại những Lề Luật mà Người đã đặt ra. Họ sẽ thúc đẩy những hành động độc ác dưới mọi hình thức, và chúng sẽ cố gắng hết sức để cám dỗ những linh hồn khác phạm tội. Khi chúng gia tăng mức độ nhanh chóng trong việc tàn phá, thì Chúa Thánh Thần, vốn hiện diện trong tâm hồn các tín hữu của Ta sẽ thực hiện một cuộc chiến vô cùng mạnh mẽ để giúp diệt trừ sự dữ này. Chính vì thế mà việc cầu nguyện là hết sức quan trọng. Những lời cầu nguyện của các con được dâng lên để ngăn chặn sự lan tràn của những luật lệ độc ác, vốn xúc phạm đến Thiên Chúa, sẽ được nhận lời và được thực thi.

Các con hãy tiếp tục đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện số 87 để bảo vệ quốc gia của các con khỏi sự dữ và để những hành động độc ác trong cuộc bách hại được giảm nhẹ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#681/ Với Ân Sủng của Chúa Thánh Thần, các con sẽ nói tiên tri nhân Danh Ta trên toàn thế giới (22-01-2013)

Thứ ba ngày 22 tháng 1 năm 2013, lúc 10:24

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, giờ đây Ánh Sáng của Ta sẽ chiếu tỏa trên những quốc gia vốn chưa từng được dạy bảo về Sự Thật.

Những nơi mà người ta không hề nhắc đến Thiên Chúa, thì giờ đây Sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Ta sẽ ngự trị khắp mọi nơi trong những quốc gia vốn không tôn vinh Ta mặc dù họ nhận biết Ta là Ai. Cuối cùng bức màn của sự tăm tối sẽ được gỡ bỏ, và những linh hồn đói khát sẽ uống lấy Thần Khí của Ta và hoan hỷ đón nhận Lời Chí Thánh của Ta. Sau khoảng thời gian này, bằng việc lan rộng của những Nhóm Cầu Nguyện, họ sẽ được ban cho Sự Thật.

Ta muốn nói đến những quốc gia mà ở đó nhà thờ thì trống vắng, những nơi mà các Bí Tích hiếm khi được cử hành, và người ta cũng không còn cử hành những Thánh Lễ hằng ngày nữa. Hỡi các môn đệ yêu dấu của Ta, tùy vào việc các con loan truyền Lời Chí Thánh của Ta, những linh hồn tăm tối và những người không biết gì về Ta sẽ được soi sáng và được nhẹ nhàng thúc đẩy để đến với Ta.

Ta chúc lành cho các con, và bởi Quyền Năng của Tình Yêu sâu sắc mà Ta dành cho từng người trong các con, Ta sẽ gia tăng số lượng những người như các con lên nhiều lần. Các Nhóm Cầu Nguyện của Ta sẽ được thiết lập trong mọi quốc gia, và với Ân Sủng của Chúa Thánh Thần, các con sẽ nói tiên tri trên toàn thế giới Nhân Danh Ta.

Hãy nhắc nhở mọi người về những Giáo Huấn của Ta. Hãy nhắc nhở các linh hồn đọc Kinh Thánh, đó là một trong những Tặng Ân tuyệt vời nhất mà Cha Ta ban cho các con. Hãy đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta; Hãy đọc những Thông Điệp Đầy Hy Vọng của Ta và cầu nguyện để các con có thể đánh động được những tâm hồn chai đá nhất.

Ta sẽ ban cho các con nhiều Ân Sủng và Ta sẽ dẫn dắt các con từng bước trên Con Đường Sự Thật.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#682/ Đức Trinh Nữ Maria: Chính nhờ quyền năng của lời cầu nguyện mà Lòng Thương Xót của Con Mẹ được loan truyền khắp thế giới (23-01-2013)

Thứ tư ngày 23 tháng 1 năm 2013, lúc 16:05

Hỡi các con, các con phải cố gắng dành ít nhất 15 phút mỗi ngày để đọc các Chiến Dịch Cầu Nguyện vì điều này rất quan trọng.

Các con phải dành thời gian để đọc các Chiến Dịch Cầu Nguyện vì những lời cầu nguyện này đã giảm nhẹ rất nhiều thảm kịch trên thế giới, vốn do những kẻ độc ác thực hiện những hành động hết sức tàn bạo.

Các con không bao giờ được phép quên đi sức mạnh của lời cầu nguyện, hoặc quên đi một thực tế rằng, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ mà Mẹ có thể giúp các con trong nỗ lực để gìn giữ Đức tin của các con.

Nhiều người trong các con đang bận rộn với các vấn đề khác trong cuộc sống, nhưng các con phải thực hiện mọi nỗ lực để tỏ lòng tôn kính đối với Thánh Tử của Mẹ. Đối với nhiều người thì việc cầu nguyện có thể là điều khó khăn.

Có thể khó để cầu nguyện một mình, và đối với những người vốn không thể nhìn thấy Thánh Nhan rạng ngời và hoàn hảo nhất của Con Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, thì họ có thể dễ dàng bị lo ra.

Đây là một Chiến Dịch Cầu Nguyện ngắn (95) Xin giúp con có được thời gian để cầu nguyện.

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin trợ giúp con, vì con đang nỗ lực tìm thời gian để cầu nguyện.

Xin giúp con dâng lên Chúa Giêsu Kitô Con yêu dấu của Mẹ, thời gian vì Người xứng đáng để con tỏ cho Người thấy rằng, con yêu mến Người biết bao.

Lạy Mẹ Cứu Rỗi Đầy Ơn Phúc, xin Mẹ chuyển cầu cho con những Ân Sủng cần thiết và cầu xin Con yêu dấu của Mẹ ban cho con mọi ân sủng và đặc ân, để Người có thể bảo bọc con trong Cung Lòng của Thánh Tâm Người. Amen.

Hỡi các con, hãy đi theo Con Đường Sự Thật, tất cả những gì các con cần làm là dành thời gian cần thiết để cầu nguyện. Chính nhờ quyền năng của lời cầu nguyện mà Lòng Thương Xót của Con Mẹ được loan truyền khắp thế giới. Chính nhờ việc các con đọc các Chiến Dịch Cầu Nguyện mà Thánh Tử của Mẹ có thể hoàn tất Giao Ước để ban ơn cứu rỗi cho nhân loại.

Mẹ Yêu Dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#683/ Ta khẩn thiết kêu gọi các môn đệ của Ta nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc đọc Kinh Thánh (23-01-2013)

Thứ tư ngày 23 tháng 1 năm 2013, lúc 16:40

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta hân hoan và vui mừng biết bao vì tình yêu mà các môn đệ dành cho Ta trong tâm hồn họ.

Thiên Đàng đang vui mừng trướcsự nhanh chóng trong việc loan truyền những Thông Điệp Thánh Thiêng này và những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta đang lan rộng trên toàn thế giới. Đây là thời điểm đã từng được tiên báo từ rất lâu rồi, khi con người sẽ rao giảng Phúc Âm trên toàn thế giới.

Ta khẩn thiết kêu gọi các môn đệ của Ta nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc đọc Kinh Thánh, đó là

Lời được viết ra theo Thánh Ý Chúa Cha.

Ngày hôm nay, Lời Ta sẽ được rao giảng lại một lần nữa, để làm thấm nhuần trong tâm trí nhân loại ngày nay tầm quan trọng trong các Giáo Huấn của Ta. Việc không thể đón nhận Lời của Thiên Chúa sẽ dẫn đến cái chết về phần linh hồn.

Mọi người trên thế giới này được sinh ra với ý chí tự do. Đối với mỗi người, Bí Tích Rửa Tội luôn được dành sẵn cho từng người được Thiên Chúa ban cho sự sống, nhưng không phải mọi con cái Thiên Chúa đều được lãnh nhận Tặng Ân quan trọng này, một Tặng Ân để thanh tẩy linh hồn và giải thoát linh hồn khỏi những ác thần.

Mọi người đều có quyền được biết Sự Thật trong các Giáo Huấn của Ta, nhưng không phải người nào cũng được ban cho Sự Thật. Thay thế cho Sự Thật, người ta đã nhồi nhét những tôn giáo lầm lạc vào các linh hồn vô tội. Điều này dẫn đến sự thù hận lẫn nhau, khi những sự dối trá, được hình thành và truyền bá bởi những tôn giáo hết sức lầm lạc, đã tàn phá tâm hồn con người.

Sự Thật là Lời Chí Thánh của Ta, chính là của ăn nuôi dưỡng linh hồn. Nếu không có Lời Chí Thánh của Ta thì linh hồn sẽ khô héo. Khi linh hồn không có được sự bình an mà Tình Yêu của Ta ban cho, thì người ta sẽ tìm kiếm sự an ủi nơi những sự thuộc về thế gian, những thứ mà cuối cùng sẽ làm tan biến đi mọi niềm an ủi nơi linh hồn.

Vì giờ đây Lời Chí Thánh của Ta đang được thắp sáng lên trong tâm hồn của những con người mệt mỏi, thì Tình Yêu của Ta sẽ lan rộng khi nhân loại được ban cho Sự Thật. Tình Yêu của Ta sẽ lôi kéo những linh hồn đói khát, và nhờ đó mà Kế hoạch Cứu Rỗi của Ta sẽ tiếp tục. Ta sẽ dùng đến mọi phương kế, dùng đến tâm hồn của những người khiêm nhường – những người thật lòng yêu mến Ta – để cứu toàn thể nhân loại. Cho dù họ tôn thờ bất cứ điều gì đi chăng nữa cũng không quan trọng, vì chẳng bao lâu nữa, họ sẽ được tỏ cho thấy Sự Thật. Khi ấy họ sẽ không ham muốn điều gì khác ngoài sự Hiện Diện Đầy Vinh Hiển của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#684/ Ta sẽ giảm bớt phần lớn đau khổ nhờ sức mạnh của các nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện (25-01-2013)

Thứ sáu ngày 25 tháng 1 năm 2013, lúc 20:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta muốn truyền cho các nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta phải thận trọng khi thiết lập nhóm trong các quốc gia của họ. Họ phải luôn có sẵn Nước Phép, phải có Tượng Chịu Nạn và phải đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện đặc biệt này để xin phúc lành và bảo vệ nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện của các con.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (96) Xin chúc lành và bảo vệ nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện của chúng con

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, xin chúc lành và bảo vệ chúng con, là Nhóm Chiến Dịch Cầu nguyện của Chúa, để chúng con trở nên bất khả xâm phạm trước các cuộc tấn công độc ác của Satan, và bất kỳ linh hồn xấu xa nào, là những kẻ có thể bách hại chúng con trong Sứ Mệnh Thánh Thiêng này để cứu rỗi các linh hồn.

Xin cho chúng con luôn trung thành và vững vàng, khi chúng con kiên trì giữ vững Danh Thánh Chúa trước thế giới, và không bao giờ từ bỏ nỗ lực để truyền bá Sự Thật về Lời Chí Thánh của Chúa. Amen.

Các con hãy đọc lời nguyện này trước và sau mỗi buổi họp mặt cầu nguyện.

Hỡi các môn đệ yêu dấu của Ta, Ta phải truyền cho các con để bảo đảm rằng việc cầu nguyện phải là nền tảng trong tất cả những buổi họp mặt cầu nguyện. Ta không muốn các con suy tưởng một cách tiêu cực hoặc tạo ra nỗi sợ hãi cho chính mình, vì Ta chỉ mang đến cho các con Tình Yêu và Lòng Thương Xót mà thôi.

Những Thông Điệp của Ta thì đầy hy vọng và Ta sẽ giảm nhẹ phần lớn những đau khổ đã được tiên báo, nhờ vào sức mạnh của các Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện. Mục đích của Sứ Vụ này là để cứu các linh hồn. Ngoài mục đích này ra thì không có bất cứ điều gì khác. Những Thông Điệp của Ta được trao ban nhằm soi sáng các con, cảnh báo các con về những mối nguy hiểm, vốn sẽ ảnh hưởng đến đức tin của các con, và cũng để chuẩn bị các con cho Thiên Đàng Mới của Ta.

Giờ đây các con hãy dấn thân trong bình an. Ta sẽ che chở từng Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện bằng vô số những Ân Sủng của Ta, kể cả Ơn Phân Định.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#685/ Họ sẽ khóc trong niềm hân hoan khi nhận ra rằng họ có một tương lai khi mà sự chết không còn nữa (25-01-2013)

Thứ sáu ngày 25 tháng 1 năm 2013, lúc 23:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Quyền năng của Ta đang gia tăng mạnh mẽ nhờ vào Quyền Năng của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn nhân loại, trong thời gian này. Ngay cả những linh hồn nguội lạnh và thờ ơ cũng sẽ hoán cải nhờ vào những Ân sủng mà giờ đây Ta tuôn đổ trên nhân loại, vì lòng quảng đại của con trong việc đáp lại Lời Mời Gọi của Ta từ Thiên Đàng.

Mọi quốc gia sẽ nhận ra Quyền Năng của Chúa Thánh Thần; mọi nỗ lực sẽ được thực hiện; không một linh mục nào mà không nhận biết những Thông Điệp của Ta; không một môn đệ yêu dấu nào của Ta mà không được đánh động bởi những Thông Điệp của Ta. Ngay cả những ai khước từ Ta cũng sẽ quay lại để lắng nghe Lời Ta vì Thần Khí của Ta đánh động tâm hồn họ.

Hãy hân hoan, vì chỉ mới hai năm kể từ khi Sứ Vụ này bắt đầu mà Lời Ta đã được hơn hai trăm quốc gia biết đến và đã được chuyển dịch ra gần bốn mươi ngôn ngữ. Ta sẽ tiếp tục loan truyền những Thông Điệp của Ta trong mọi ngôn ngữ; trong những người giàu có và người nghèo khó; trong những người vô thần và những tôi tớ được thánh hiến của Ta.

Ta không phân biệt những người không tin vào Thiên Chúa và những người dâng hiến cả cuộc đời cho Ta, Chúa Giêsu của họ. Mỗi một linh hồn đối với Ta đều quan trọng như nhau, những linh gây đau khổ cho Ta; những linh hồn phản bội Ta; những linh hồn làm Ta phải khóc trong đau buồn; những linh hồn tấn công Ta; những linh hồn thù ghét Ta và đóng đinh Ta – Ta yêu thương họ tất cả. Vì vậy Ta kiên nhẫn chờ đợi. Ta biết rằng, khi Sự Thật được mọi người hiểu ra, thì họ sẽ chạy đến cùng Ta. Họ sẽ khóc trong niềm hân hoan khi nhận ra rằng họ có một tương lai khi mà sự chết không còn nữa.

Đây là Lời Hứa của Ta, và khi các con lo buồn, bị hành hạ, bị ngược đãi và bị cho là những kẻ khờ dại, thì tất cả những gì các con cần phải làm là tập trung vào Lời Hứa này của Ta. Thiên Đàng Mới này dành cho tất cả các con. Khi các con nỗ lực hết sức để cứu các linh hồn, hãy giữ lời hứa này trong lòng các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#686/ Thiên Chúa Cha: Đây là lý do vì sao chỉ có phép lạ mới có thể cứu được nhân loại (26-01-2013)

Thứ bảy ngày 26 tháng 1 năm 2013, lúc 19:22

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, Thánh Tử yêu dấu của Ta, đã phải chịu đựng một cái chết vô cùng tàn nhẫn thay cho con cái Ta, giờ đây Người đang chuẩn bị cho biến cố Lòng Thương Xót Vô Biên của Người.

Cho đến nay, Ta đã ban cho Người thời gian cần thiết để mang nhiều nhất có thể được những linh hồn đến với Lòng Thương Xót của Người, không được loại trừ một linh hồn lầm lạc nào. Giờ đây thời điểm đã đến rất gần để Ta ban Ân Sủng của Ta cho nhân loại.

Thời gian mà Thánh Tử của Ta, Đấng Cứu Thế, đến sống trên trái đất đã bị nhân loại lãng phí. Họ đã khước từ Người. Lần thứ hai này, khi Ta cho phép Người lại đến một lần nữa, thì sự việc cũng không có gì khác so với lần trước. Người cũng sẽ bị khước từ.

Đây là lý do vì sao chỉ có phép lạ mới có thể cứu được nhân loại. Nhưng phép lạ này chỉ có thể xảy ra khi Ta, Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa của muôn loài, có thể bảo đảm rằng ý chí tự do của con người vẫn được tôn trọng. Tặng Ân ý chí tự do sẽ không bao giờ bị xâm phạm. Khi một người dâng lên Ta ý chí tự do như một của lễ, thì đó là của lễ cao quý nhất và hoàn hảo nhất trong tất cả các của lễ.

Bằng cách chỉ ra cho con người thấy bằng chứng về tội lỗi của họ, Thánh Tử của Ta có thể thúc đẩy nhiều linh hồn đáp lại lời mời gọi của Người. Khi nhân loại tỏ lòng thống hối, thì Lòng Thương Xót của Người sẽ bảo bọc hàng tỷ linh hồn, những linh hồn lẽ ra không bao giờ có thể được cứu.

Hỡi các con thân yêu, Ta khẩn thiết kêu gọi các con phải chuẩn bị thật tốt.

Chúa Cha đầy yêu thương của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#687/ Người ta mới chỉ biết đến một phần những lời tiên tri trong Sách Khải Huyền mà thôi (27-01-2013)

Chúa Nhật ngày 27 tháng 1 năm 2013, lúc 20:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta buộc phải báo cho các tín hữu của Ta biết rằng, các con sẽ bị những tôi tớ được thánh hiến của Ta trừng phạt. Chẳng bao lâu nữa, các con sẽ bị một số những tôi tớ được thánh hiến của Ta, buộc các con phải tránh xa Sứ Vụ này.

Các con sẽ bị đối xử giống như các môn đệ của Ta khi xưa bị các tư tế trong thời của họ đối xử. Các môn đệ của Ta đã bị buộc phải tránh xa Ta và nhiều người đã không được phép vào đền thờ để tỏ lòng tôn kính Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta.

Nhiều sự hiểu lầm về những Lời Hứa của Ta dành cho nhân loại sẽ được dùng đến như một phương thế để thúc đẩy những người khác khước từ Ta, khi Ta thông thuyền Lời Chí Thánh của Ta cho toàn thể nhân loại trong thời điểm này.

Hỡi các môn đệ của Ta, các con cũng sẽ bị buộc tội là dị giáo và bị người ta tố cáo rằng các con không tuân theo Tín Lý của Ta.

Những tôi tớ được thánh hiến của Ta sẽ phạm phải những lỗi lầm hết sức nghiêm trọng khi họ chọn sai con đường dẫn đến Vương Quốc của Ta. Họ chọn sai vì thiếu hiểu biết, vì nhiều người trong số họ cho rằng họ đã biết những lời tiên tri mà giờ đây Ta vẫn còn đang tỏ lộ cho nhân loại trước Cuộc Quang Lâm của Ta.

Ôi, họ thật lầm lẫn biết bao khi họ buộc phải làm điều sai trái bằng việc chối bỏ những lời cảnh báo của Ta ban cho tất cả mọi người, vì phần rỗi của các linh hồn. Người ta mới chỉ biết đến một phần những lời tiên tri trong Sách Khải Huyền mà thôi.

Không một tôi tớ được thánh hiến nào trong Giáo Hội của Ta hiểu được Sách Khải Huyền. Họ sẽ được báo cho biết trước, nhưng Ta chỉ thực hiện điều này theo từng phần. Các con chỉ được phép biết khi Ta quyết định khi nào là đúng thời điểm.

Hãy mở rộng tâm hồn các con trước Sự Thật. Hãy cẩn thận khi các con xét đoán Lời Chúa được ban cho những ngôn sứ mà Người đã tuyển chọn. Việc xét đoán gay gắt Lời Chúa sẽ khiến cho các con bị phán xét một cách nghiêm thẳng. Việc tàn nhẫn khước từ Lời Chúa sẽ khiến cho các con bị loại bỏ bởi Bàn Tay Công Thẳng của Ta. Hãy đón nhận Lời của Thiên Chúa với lòng yêu mến và Ta sẽ bảo bọc các con trong Đôi Tay Chí Thánh của Ta.

Giờ đây Ta không ban cho các con điều gì mâu thuẫn với Kinh Thánh, vì điều này không thể xảy ra. Giờ đây Ta đến để kết thúc những Giáo Huấn mà Ta đã đặt ra trong lúc sinh thời của Ta trên trái đất này. Khi Sứ Vụ của Ta được hoàn tất, thì Giao Ước của Ta cuối cùng cũng sẽ được hoàn tất. Khi ấy Ta sẽ mang đến Tặng Ân Cao Trọng Nhất đó là Sự Sống Đời đời.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#688/ Người ta sẽ sớm thông qua một thứ luật lệ vốn sẽ cho phép sự báng bổ (28-01-2013)

Thứ hai ngày 28 tháng 1 năm 2013, lúc 21:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con hãy nói với các môn đệ của Ta rằng họ không bao giờ được phép từ bỏ lòng sùng kính đối với Lời Chí Thánh của Ta.

Sự lớn mạnh của chủ nghĩa vô thần có nghĩa là chỉ cần đề cập đến Thiên Chúa hay những luật lệ do Người đặt ra, đã có gây ra sự phẫn nộ. Nó đã trở nên như thể là một sự báng bổ khi đề cập đến vai trò của Thiên Chúa trong cuộc sống của các con.

Chẳng bao lâu nữa, người ta sẽ thông qua một thứ luật lệ vốn sẽ cho phép sự báng bổ, nhằm loại bỏ đi bất cứ sự trung thành công khai nào đối với Thiên Chúa.

Hỡi các tín hữu đáng thương của Ta, các con sẽ cảm thấy khó khăn để cất lên tiếng nói nhân danh Ta. Họ sẽ xúc phạm đến các con và tuyên bố những điều hết sức khủng khiếp về Ta, tuy nhiên các con không thể bảo vệ Ta.

Những quốc gia Kitô Giáo nơi mà người dân tôn vinh Ta, sẽ không được phép tuyên xưng Đức Tin Kitô Giáo của họ, vì việc hình thành những thứ luật lệ này sẽ chống lại những Giáo Huấn của Ta.

Biết bao nhiêu người không muốn nhận biết Ta. Những ai nhận biết Ta sẽ bị bách hại. Vì thế, Ta muốn nói rằng mỗi khi các con ra sức cầu nguyện cùng Ta, thì người ta sẽ xâm phạm vào sự riêng tư của các con. Mỗi khi các con tìm cách lãnh nhận các Bí Tích, thì các Bí Tích sẽ trở nên khó để có thể lãnh nhận.

Rồi khi các con thiết lập các Nhóm Cầu Nguyện, người ta sẽ yêu cầu các con phải dừng lại. Mỗi một nhóm sẽ nhận thấy không chỉ là sự chống đối ở những nơi nhất định, mà còn bị những kẻ giả mạo tìm cách xâm nhập để phá hủy thành quả mà các Nhóm Cầu Nguyện này tạo ra. Chưa bao giờ các con chứng kiến sự chống đối khủng khiếp như vậy đối với việc các con tận hiến cho Ta, cho những Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta, hoặc cho những Thông Điệp của Ta.

Nhiều linh mục và tu sĩ đang nhanh chóng đáp lại Lời Mời Gọi của Ta, vì họ nhận biết Ta và nhận ra Tiếng Nói của Ta. Biết bao nhiêu người sẽ tiếp tục được mời gọi và sẽ đáp lại lời mời gọi của Ta khi Ta kêu gọi họ cứu lấy những linh hồn mà họ được giao phó.

Nhưng khi số lượng những người đáp lại lời mời gọi của Ta tăng lên, thì những kẻ chống đối cũng sẽ gia tăng sự phẫn nộ và lên án. Những tôi tớ của Ta sẽ phải chịu đau khổ vì tình yêu của họ dành cho Ta. Kẻ thù của họ sẽ bao gồm những người cũng yêu mến Ta, nhưng lại bị lừa gạt bởi những kẻ mà họ hết lòng trung thành. Những kẻ khác sẽ bị tà khí của sự dữ cám dỗ để tố cáo Ta. Họ làm như vậy để ngăn cản kế hoạch của Ta, một kế hoạch để hoàn tất Thánh Ý của Cha Ta nhằm cứu rỗi các linh hồn và đón nhận tất cả con cái Thiên Chúa vào Thiên Đàng Mới của Người.

Các con phải chống lại những nổ lực hết sức ghê tởm ấy, nhưng vẫn phải luôn giữ gìn phẩm giá của mình. Hãy tiếp tục cầu nguyện cho những tôi tớ được thánh hiến của Ta, những kẻ giống như Giuđa trước kia, khi chúng hôn lên má Ta nhưng lại phản bội Ta.

Ta sẽ ở cùng các con trong suốt thời gian đau khổ này, thậm chí các con có thể sẽ phải khiếp sợ bởi những lời nói hết sức cay nghiệt đến từ miệng lưỡi của những kẻ tự xưng là môn đệ của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#689/ Sự hận thù, giết người và thiếu bác ái gia tăng dữ dội và tội lỗi đã gia tăng mạnh mẽ như đám cháy rừng trên toàn thế giới (29-01-2013)

Thứ ba ngày 29 tháng 1 năm 2013, lúc 04:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Satan đang trút cơn giận dữ xuống thế giới khi Chúa Thánh Thần đang tăng cường sự Hiện Hữu Thánh Thiêng của Người trong biết bao nhiêu linh hồn, qua Sứ Vụ này cũng như những Sứ Vụ khác mà Ta đã chấp thuận.

Sự hận thù, giết người và thiếu bác ái gia tăng dữ dội và tội lỗi đã gia tăng mạnh mẽ như đám cháy rừng trên toàn thế giới.

Thời gian để chuẩn bị cho Ngày Trọng Đại của Ta khi Ta ngự đến, giờ đây phải được bắt đầu bằng một sự quan tâm đặc biệt. Khi các con, những môn đệ yêu dấu đáp lại lời mời gọi của Ta, Ta sẽ gia tăng đức tin của các con và các con sẽ làm cho đức tin sinh sôi nảy nở ở khắp mọi nơi.

Sứ Vụ này là đỉnh điểm của tất cả những lệnh truyền mà Chúa Cha đã ban cho nhân loại, qua tất cả những ngôn sứ đã đến trước các con. Các con không nhận ra rằng, từ thưở ban đầu, các ngôn sứ khi mô tả Ngày của Thiên Chúa, đều đề cập đến Thời Điểm của Ta, khi Ta hoàn tất giao ước cuối cùng sao?

Kế Hoạch của Ta là đến và ban cho các con sự sống đời đời mà Ta đã hứa khi Ta giải thoát các con khỏi xiềng xích của tội lỗi qua cái chết của Ta trên Thập Giá. Đối với những ai lo sợ về Ta, hãy biết rằng, Ta không bao giờ lừa dối các con trong một Sứ Vụ hết sức quan trọng như Sứ Vụ này. Ta sẽ không mời gọi các con trợ giúp Ta cứu các linh hồn, chiến đấu chống lại tên ác quỷ, hay khích lệ các con cầu nguyện, nếu Ta không phải là Chúa Giêsu của các con, Đấng đang mời gọi các con.

Hỡi các con nhỏ bé đáng thương của Ta, các con đang sống trong sự khốn cùng, không phải do chính các con tạo ra. Ta là lối thoát duy nhất của các con. Các con sẽ lãng phí thời gian để đi lang thang, bị lạc lối và bị xao lãng, nếu giờ đây các con không bước theo Ta. Đức tin của các con chỉ có thể được mạnh mẽ nhờ vào các Bí Tích mà thôi. Hãy luôn giữ vững đức tin của các con và bước theo Ta. Đó là tất cả những gì Ta mời gọi các con. Khi ấy hãy cầu nguyện cho phần rỗi của các linh hồn.

Ta sẽ không bao giờ lên án các con vì không đón nhận những Thông Điệp Thánh Thiêng này của Ta. Nhưng Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho các con nếu các con nguyền rủa Lời của Thiên Chúa, được ban cho các con bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Nếu các con không tin vào những Thông Điệp của Ta, hãy lờ đi và tiếp tục tôn kính Ta.

Hỡi các môn đệ của Ta, các con sẽ nhanh chóng tạo ra một đạo binh lớn mạnh chống lại kẻ thù của Thiên Chúa. Khi đạo binh này lớn mạnh, thì các con hãy khích lệ càng nhiều càng tốt những tôi tớ được thánh hiến của Ta để giúp đỡ các con. Điều quan trọng là cho dù họ có gặp biết bao chống đối thì họ vẫn phải cử hành Thánh Lễ hằng ngày và ban Bí Tích Thánh Thể cho những ai cần đến.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#690/ Sự can thiệp của Cha Ta đã bắt đầu và cơn thịnh nộ của Người sẽ làm rung chuyển địa cầu (30-01-2013)

Thứ tư ngày 30 tháng 1 năm 2013, lúc 23:10

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, việc hủy diệt sự sống của con người, bởi những kẻ không tôn trọng Tặng Ân sự sống của Thiên Chúa, đang gia tăng mạnh mẽ. Vì tội ác ghê tởm này mà cơn thịnh nộ của Cha Ta đã lên đến tột đỉnh, đến nỗi cả Thiên Đàng đều nghe được tiếng than van của Người.

Cơn Thịnh Nộ của Người sẽ loại bỏ sự dữ này, vì Người sẽ nhanh chóng loại bỏ những kẻ độc ác và tiêu diệt chúng. Đối với mỗi một người bị giết như một con vật, thì Cha Ta sẽ ném kẻ thủ ác vào lửa Hỏa Ngục.

Hãy biết rằng khi các cuộc chiến tranh gia tăng, thì kẻ độc ác trong số những nhà độc tài sẽ phải khốn đốn. Chúng sẽ bị loại bỏ và sẽ phải đối mặt với Công Lý mà chính chúng gây ra cho chúng.

Con người không thể có được cái nhìn của Thiên Chúa. Họ không biết được mức độ của sự dữ, mà hậu quả là việc hủy diệt sự sống, hủy diệt trái đất và cuộc bách hại nhân loại, do chính những người anh chị em đồng loại của họ gây ra.

Sự can thiệp của Cha Ta đã bắt đầu và cơn thịnh nộ của Người sẽ làm rung chuyển địa cầu. Tất cả đã quá đủ rồi. Việc con người không thể nhìn nhận Sự Thật về sự Hiện Hữu của Thiên Chúa là nguyên nhân chính của sự dữ này. Con người đùa giỡn với sự sống như thể họ nắm quyền điều khiển tất cả mọi sự trên trái đất này, mà thực ra họ không hề có quyền phép gì. Sự dữ này không được phép tiếp diễn. Sự dữ này sẽ bị diệt trừ và những ai không chấp nhận những Lề luật của Thiên Chúa sẽ phải khiếp sợ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#691/ Mẹ Thiên Chúa: Đạo binh còn sót lại của Chúa Kitô sẽ chiến thắng khải hoàn (31-01-2013)

Thứ năm ngày 31 tháng 1 năm 2013, lúc 15:30

Hỡi các con yêu dấu của Thiên Chúa, Mẹ là Mẹ Thiên Đàng của các con, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi. Các con là con cái yêu dấu của Mẹ và Mẹ che chở tất cả các con bằng áo choàng cứu rỗi của Mẹ, khi linh hồn mệt mỏi của các con phải nỗ lực hết sức trong cơn đau đớn.

Hỡi các con của Mẹ, hãy cầu nguyện với Thánh Tử của Mẹ bằng trọn cả lòng tin và hãy tín thác vào Lòng Thương Xót của Người. Người sẽ không bao giờ để các con phải thất vọng. Trong khi các con phải chịu nỗi đau buồn, vì các con nhận biết Sự Thật và cảm thấy hết sức khốn khổ, vì sự độc ác mà các con nhìn thấy quanh các con, thì các con vẫn phải sống bình an. Vì các con được che chở trong Tình Yêu Thiên Chúa và được Thánh Tử của Mẹ ban những Ân Sủng để làm cho tâm hồn các con thêm phong phú.

Các con không được phép để cho nỗi sợ hãi và lo lắng làm cho các con phân tâm trong vai trò mà Thánh Tử của Mẹ đã dành sẵn cho các con. Đạo binh còn sót lại của Chúa Kitô sẽ chiến thắng khải hoàn và dẫn đưa hàng tỷ linh hồn đến trước Ngai Tòa của Thiên Chúa.

Các con đã được ban cho một phúc lành hết sức trọng đại. Những người dẫn dắt và trợ giúp các Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện của Con Mẹ, đang cứu lấy hàng tỷ linh hồn. Những lời cầu nguyện này không giống bất cứ lời cầu nguyện nào khác, vì những lời cầu nguyện này được ban cho nhân loại như một Tặng Ân đi kèm với những Ân Sủng đặc biệt. Không ai biết đến các con, nhưng con số những linh hồn mà các con cứu được, sẽ nhiều hơn 30 lần khi mà các con đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện này. Những lời cầu nguyện này giúp các con có thể an ủi được Thánh Tâm của Con Mẹ bằng cách gia tăng và củng cố số lượng các linh hồn, mà Người cần để hoàn tất Kế Hoạch Cứu Độ của Người.

Cảm ơn các con đã đáp lại lời mời gọi khẩn thiết của Con Mẹ từ Thiên Đàng. Nhiều Ân sủng đã được ban cho các con trong hai tuần qua. Hoa qủa của những Ân Sủng này sẽ trở nên rõ ràng hơn đối với các con khi các con tiến bước mạnh mẽ trên Con Đường Sự Thật hướng về sự sống đời đời.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#692/ Thiên Chúa Cha: Ta sẽ quét sạch những quốc gia phỉ nhổ vào mặt Ta (01-02-2013)

Thứ sáu ngày 1 tháng 2 năm 2013, lúc 16:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Thánh Tâm Ta tan nát biết bao trong thời gian này, khi con người, qua những tội lỗi độc ác của mình, cuối cùng đã thách thức sự kiên nhẫn của Ta. Sự tổn thương và nỗi đau của Ta kết hợp với Cơn Thịnh Nộ của Ta, khi Ta không thể để cho sự tàn phá đối với nhân loại ở một mức độ khủng khiếp như vậy, tiếp diễn.

Giờ đây, Cánh Tay Công Lý của Ta sẽ giáng xuống những quốc gia công khai thách thức Lề Luật của Ta. Lòng thù hận mà con người dành cho anh chị em đồng loại của mình dưới nhiều hình thức có thể cảm nhận được trên khắp thế giới. Thông điệp của Ta dành cho nhân loại là: “Hãy dừng các hành động độc ác lại ngay, nếu không sự trừng phạt của Ta sẽ quét sạch mọi thứ các ngươi thực hiện và các ngươi sẽ phải chịu đau khổ muôn đời.”

Các con không có quyền để lấy đi sự sống, vì Ta là Thiên Chúa của Sự Sống. Chỉ mình Ta mới có thể ban sự sống. Không ai có thể ban sự sống ngoài Ta. Chỉ mình Ta mới có quyền cất đi sự sống. Khi các con xâm phạm vào Kế Hoạch Thánh Thiêng của Ta, các con sẽ bị ngăn chặn. Kế hoạch này đã bị các con, thụ tạo mà Ta đã ưu ái rất nhiều, coi thường. Kế hoạch này đã bị tấn công và bị đả phá tan tành, như thể nó không quan trọng gì.

Những cuộc chiến tranh sẽ leo thang, vì Ta sẽ mang lại sự chết chóc cho những kẻ lãnh đạo độc ác của các con. Ta sẽ tìm ra các ngươi, tóm lấy các ngươi và ném các ngươi vào vực thẳm, nơi mà con thú sẽ là bạn đồng hành của các ngươi đến muôn đời. Các ngươi sẽ đau khổ đến tột cùng, đến nỗi phải móc mắt của các ngươi ra trong đau đớn, vì những tội ác mà các ngươi đã phạm chống lại con cái Ta.

Chính vì tội ác mà các ngươi đã phạm chống lại những người vô tội, những người mà các ngươi đã hủy diệt, mà sự trừng phạt của Ta sẽ giáng xuống trên các ngươi. Không một quốc gia nào thoát khỏi sự trừng phạt này và mức độ trừng phạt tùy thuộc vào mức độ những tội lỗi, mà qua đó các ngươi đã hạ thấp phẩm giá của chính mình.

Các con có thể nghĩ rằng Ta trừng phạt nghiêm khắc, nhưng nếu không có sự trừng phạt của Ta, các con sẽ tiêu diệt lẫn nhau.Nếu Ta không can thiệp, thế giới sẽ không còn tồn tại; Với những công nghệ độc ác mà các con đã tạo ra, các con sẽ phá tan thế giới này.

Ta sẽ không cho phép các con thực hiện điều này. Sức Mạnh của Ta là Toàn Năng và giờ đây các con sẽ chứng kiến những cuộc trừng phạt của Ta, khi những cuộc trừng phạt của Ta giáng xuống trên nhân loại.

Hãy sám hối và hãy cầu nguyện cho những kẻ tội lỗi cùng với các con, đặc biệt là những ai đã bị tàn phá bởi sự tăm tối của tên ác quỷ. Ta sẽ quét sạch những quốc gia phỉ nhổ vào mặt Ta, và những quốc gia bị tên ác quỷ điều khiển. Những kẻ bách hại tha nhân sẽ phải gánh chịu nỗi đau đớn mà chúng đã gây ra cho tha nhân.

Cha của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#693/ Người ta sẽ nhận ra ngay lập tức những dấu chỉ mà Ta ban (02-02-2013)

Thứ bảy ngày 2 tháng 2 năm 2013, lúc 15:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta yêu thương con và Ta ở cùng con từng giây từng phút trong Sứ Vụ Thánh Thiêng này. Giờ đây Ta đang dẫn dắt con trong mỗi một nhiệm vụ mà con thực hiện, để bảo đảm rằng Lời Ta được lan tỏa đến mọi con cái Thiên Chúa.

Đừng bao giờ để những ngăn cản hay trở ngại khiến con phải dừng bước và trì hoãn những gì mà giờ đây được coi là Sứ Vụ cấp bách để cứu rỗi nhân loại.

Khi các tín hữu của Ta quy tụ trong những Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện, thì họ cũng cảm nhận được Sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Ta, và Ta sẽ tỏ mình ra cho họ theo nhiều cách để họ nhận biết Ta. Những dấu chỉ mà Ta ban sẽ được nhận ra ngay lập tức.

Ta sẽ tuôn đổ Tình Yêu, Ơn Chữa Lành, những Ân Sủng và Phúc Lành của Ta trên các con. Đây là một thời kỳ mà không có gì là không thể làm được vì lợi ích của tất cả mọi người, nếu điều ấy theo đúng Thánh Ý Thiên Chúa.

Giờ đây, các Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta đang liên kết với nhau, đạo binh còn sót lại của Ta sẽ lan rộng và lớn mạnh. Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, cũng như hạt giống được gieo vào một vài tâm hồn lúc khởi đầu, họ đã lớn mạnh và nhân rộng trong hơn 200 quốc gia, nhiều quốc gia mà các con không biết.

Hãy tiếp tục xây dựng nền móng. Mỗi viên đá đặt lên đều quan trọng, vì cuối cùng nó sẽ tạo ra một cầu thang dẫn đến Thiên Đàng.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#694/ Giai đoạn cuối trong cuộc thanh tẩy nhân loại sẽ sớm diễn ra (03-02-2013)

Chúa Nhật ngày 3 tháng 2 năm 2013, lúc 22:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hôm nay là một ngày đặc biệt, khi mà Tình Yêu của Ta dành cho nhân loại dâng trào như một đại dương bao la, khi Ta thực hiện nổ lực cuối cùng để tuôn đổ những Ân Sủng của Ta xuống trên linh hồn nhân loại.

Ta sẽ đánh động mạnh tâm hồn của từng người nam, người nữ và con trẻ theo nhiều cách khác nhau, để họ nhận ra sự hiện diện của tình yêu và thiện chí. Nhiều người đã đáp lại lời mời gọi, nhiều người khác thì không. Tuy nhiên có một sự cảm nhận về tình yêu trong sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Thiên Chúa, vốn bắt rễ trong sâu thẳm tâm hồn họ. Nhân loại được kết hiệp mật thiết với Thánh Tâm Ta, mặc dù họ không hiểu được điều này. Máu Ta, như thể thông qua một động mạch, đang chảy vào sự sống của từng con cái Thiên Chúa. Đó là mối dây liên kết để quy tụ tất cả thành một gia đình. Gia đình thánh này sẽ hình thành phần gốc rễ của cái cây, vốn sẽ mọc ra nhiều nhánh trong Thiên Đàng Mới của Ta.

Nhiều người trong số những linh hồn chai đá cuối cùng sẽ trở nên mềm mại và sẽ để cho Ta đón nhận họ. Ta đang chuẩn bị tất cả các con cho Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta. Một số linh hồn chai đá sẽ sa ngã, sẽ tàn lụi và họ sẽ bị cuốn trôi mà không còn bất kỳ sự sống nào trong linh hồn. Tuy nhiên, hầu hết con cái Thiên Chúa, tự trong thâm tâm họ sẽ biết được khi nào là đúng thời điểm. Họ sẽ biết rằng tất cả họ đều đến từ một gia đình, và họ sẽ nhìn nhận rằng họ được Cha Ta dựng nên.

Người là Cha nhất mực yêu thương, nhưng trong thời điểm này, Người đang đang hết sức đau khổ, và Người đang bị tổn thương nghiêm trọng bởi sự tối tăm trong linh hồn của nhiều con cái mà Người chứng kiến. Chẳng bao lâu nữa việc tách biệt người tốt và kẻ xấu sẽ xảy ra, trước khi bắt đầu giai đoạn cuối cùng của cuộc thanh tẩy nhân loại. Ôi, sự việc này sẽ gây đau đớn cho Tâm Hồn Cha Ta biết bao, nhưng việc thanh tẩy này phải được thực hiện. Việc này như thể Cha Ta đang dọn dẹp khu vườn của Người, để cây cối được khỏe mạnh và hoàn hảo. Cỏ dại phải bị diệt trừ, nếu không cỏ dại sẽ lan tràn và phá hoại những cây trồng khỏe mạnh.

Hãy luôn sẵn sàng.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#695/ Nhân loại phải luôn nỗ lực hết sức để trở nên giống như Ta (04-02-2013)

Thứ hai ngày 4 tháng 2 năm 2013, lúc 22:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi những tai ương phát sinh trên toàn thế giới, ở một mức độ thông thường, thì nhân loại phải luôn nỗ lực hết sức để trở nên giống như Ta.

Trong cuộc sống hàng ngày của các con, điều quan trọng là hãy đối xử với tha nhân như Ta đã từng dạy các con, trong lúc sinh thời của Ta trên trái đất này. Trước tiên các con phải luôn suy nghĩ trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào, vốn sẽ ảnh hưởng đến người khác theo hướng có thể gây ra xung đột. Khi ai đó xin các con giúp đỡ, thì hãy giúp họ. Nếu ai đó gây xung đột với các con, mà các con biết sự xung đột này sẽ gây tổn thương cho người khác, thì các con phải ngăn chặn điều này lại. Cách các con giao tiếp với những người khác sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến sự bình an trong tâm trí các con. Khi các con đối xử bất công với tha nhân, nói xấu họ hoặc tìm cách lừa gạt họ, thì các con sẽ chuốc lấy điều này cho chính bản thân các con. Vì Ta sẽ phán xét các con, theo cách các con đối xử với tha nhân. Bất cứ điều gì tốt lành nơi tâm hồn các con đều có thể được nuôi dưỡng để giúp các con trở thành một người tốt, để rồi các con có thể đối xử với tha nhân như Ta đối xử với họ. Đối với mỗi hành động mà các con thực hiện để làm vui lòng Ta, thì các con làm rạng danh Thiên Chúa Vinh Hiển.

Hãy luôn tìm kiếm Sự Thật trong cuộc sống hàng ngày của các con, vì Sự Thật sẽ giúp các con trong cuộc chiến đấu chống lại sự dữ, điều mà các con sẽ phải đối mặt, trong từng giai đoạn của cuộc hành trình với Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#696/ Mẹ Thiên Chúa: Nhiều người sẽ đơn độc trong những nỗ lực của họ để thành lập các nhóm cầu nguyện (05-02-2013)

Thứ ba ngày 5 tháng 2 năm 2013, lúc 19:45

Hỡi các con của Mẹ, các con phải tìm cách an ủi nhau, khi các con quy tụ từ khắp nơi trên thế giới, để hình thành Đạo Binh Còn Sót Lại của Con Mẹ.

Nhiều người sẽ đơn độc trong những nỗ lực của họ để thành lập các nhóm cầu nguyện, và đôi khi họ có thể cảm thấy rằng nỗ lực của họ là vô ích. Đối với mỗi nhóm cầu nguyện được thành lập để đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện, thì các con sẽ được Thánh Tử yêu dấu của Mẹ sẽ ban cho một Đặc Ân.

Người hiện diện trong từng nhóm và Người sẽ giúp cho các con nhận biết được điều này. Các con sẽ cảm nhận được Tình Yêu của Người và khi ấy các con sẽ chứng kiến những thành quả khi những nhóm cầu nguyện này lớn mạnh và loan truyền Lời Chí Thánh của Người.

Hỡi các con, các con thật có phúc vì được ban cho ơn khiêm nhường, vì chỉ có những ai đón nhận Lời của Con Mẹ, mà không có bất kỳ sự nghi ngờ nào, mới có thể mang lại nhiều ơn hoán cải, nhờ những nhóm cầu nguyện của các con.

Hỡi các con rất yêu dấu, giờ đây Chúa Thánh Thần đang lan tỏa một cách nhanh chóng giữa các con, và điều đó mang lại cho Mẹ rất nhiều niềm vui khi chứng kiến cách mà Người đánh động linh hồn các con.

Hỡi các con nhỏ bé của Mẹ, các con phải hiệp nhất với nhau, vì Thánh Tử của Mẹ cần tình yêu và sự dấn thân của các con, để Người có thể cứu nhân loại. Tuy nhiên, các con sẽ trở thành mục tiêu của tên ác quỷ, kẻ sẽ tung ra từng tên quỷ dưới trướng của hắn, để xâm nhập vào các con và gây ra sự chia rẽ. Hãy nhận biết rõ bản chất của những nỗ lực này và hãy hoàn toàn tín thác và Thánh Tử của Mẹ. Hãy kêu cầu Mẹ, Mẹ yêu dấu của các con, để Mẹ giữ cho các Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện của các con được hiệp nhất.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (97) Cầu cho sự hiệp nhất của các Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện

Lạy Mẹ yêu dấu của Ơn Cứu Rỗi, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, con khẩn cầu Mẹ hiệp nhất tất cả các Chiến Binh còn sót lại của Thiên Chúa trên toàn thế giới.

Xin che chở tất cả các Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện bằng Ơn Cứu Rỗi được tuôn đổ xuống trên chúng con, nhờ Lòng Thương Xót của Con Mẹ, là Chúa Giêsu Kitô.

Xin sai thiên thần của Mẹ đến để bảo vệ từng người trong chúng con, đặc biệt là các linh mục dẫn dắt các Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện.

Xin giúp chúng con tránh xa những rối loạn gây nên sự chia rẽ giữa chúng con, và bảo vệ chúng con bằng ơn che chở của Mẹ, để chúng con trở nên bất khả xâm phạm trước các cuộc tấn công, mà chúng con phải chịu, vì tình yêu của chúng con dành cho Chúa Giêsu Kitô trong Sứ Mệnh Thánh Thiêng này để cứu các linh hồn. Amen.

Hỡi các con yêu dấu của Mẹ, hãy dấn thân trong bình an, và hãy biết rằng Đạo binh còn sót lại của Thiên Chúa, sẽ giúp Người cứu được hàng tỷ linh hồn nhờ vào Ân sủng của Con Mẹ.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#697/ Mẹ Thiên Chúa: Các con hãy cầu nguyện cho tất cả những người có quyền lực ở địa vị cao trong nhiều quốc gia của các con (06-02-2013)

Thứ tư ngày 6 tháng 2 năm 2013, lúc 14:55

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, giờ đây con phải dành tất cả lời cầu nguyện cho những linh hồn lầm lạc, những người không nhìn nhận Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa.

Có mặt khắp nơi trên thế giới, những linh hồn đáng thương này đang sống trong thời đại mà người ta phải khốn khổ vì những sự dối trá. Tên lừa dối gieo rắc những sự dối trá này vào tâm hồn con người. Nếu không có Ánh Sáng của Thiên Chúa trong tâm hồn họ, thì họ hoàn toàn không có hy vọng gì. Họ không tôn vinh Thiên Chúa, nhưng thay vào đó, họ ra sức tìm kiếm một sự thay thế. Sự thay thế thường dưới hình thức của việc thờ ngẫu tượng dành cho con người hoặc những thứ của cải vật chất. Khi kết thúc nỗ lực tìm kiếm bình an của họ, tất cả những gì họ nhận được là tình trạng hỗn loạn và hoang mang. Họ sẽ không bao giờ có được bình an nếu họ không yêu mến Thiên Chúa.

Cha yêu dấu, thông qua Lòng Thương Xót của con Thánh Tử yêu dấu của Người, Chúa Giêsu Kitô, đang tuôn đổ Ánh Sáng và Tình Yêu của Người trên những linh hồn lầm lạc ấy. Họ không đón nhận những Ân Sủng này và quay lưng lại với con đường duy nhất mà họ có được để lãnh nhận bình an và hạnh phúc vĩnh cửu.

Các con hãy cầu nguyện cho tất cả những người có quyền lực ở địa vị cao trong nhiều quốc gia của các con, vì họ phải chịu đau khổ khủng khiếp. Họ là mục tiêu hằng ngày của tên ác quỷ, để chúng dùng họ như những phương tiện để gây ra nỗi khốn khổ cho những con cái Thiên Chúa. Kế hoạch của họ là phá hủy tất cả những vết tích của Thiên Chúa trong đời sống nơi những quốc gia mà họ kiểm soát, và việc này đang được thực hiện. Khi họ tiết lộ ý định thực sự của họ, thì họ cũng trở thành những nạn nhân như những linh hồn phải chịu đau khổ dưới chế độ của họ.

Đây là một Chiến Dịch Cầu Nguyện mà các con phải đọc để xin ơn soi sáng cho các chính phủ, để Ân Sủng của Thiên Chúa có thể che chở những nhà lãnh đạo thế giới.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (98) Xin Ân Sủng của Thiên Chúa che chở những nhà lãnh đạo thế giới

Lạy Mẹ Cứu Rỗi Đầy Ơn Phúc, xin Mẹ cầu cùng Con Mẹ tuôn đổ Ân Sủng và Tình Yêu của Người xuống trên những nhà lãnh đạo đang điều khiển thế giới.

Xin Mẹ cầu bầu để Ánh Sáng Thiên Chúa chữa lành họ khỏi mù lòa và cởi mở tâm hồn chai đá của họ.

Xin đừng để họ bách hại những người vô tội.

Xin Mẹ cầu bầu để Chúa Giêsu dẫn dắt họ và không cho họ cản trở Sự Thật về những Giáo Huấn của Người được loan truyền tới nhiều quốc gia, trên toàn thế giới. Amen.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#698/ Thiên Chúa Cha: Hãy đến và đi theo Thánh Tử của Ta trên Con Đường Sự Thật (07-02-2013)

Thứ năm ngày 7 tháng 2 năm 2013, lúc 23:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, có gì là quan trọng khi con cái Ta quá yêu thích những điều tốt lành mà Ta ban cho họ trên trái đất?

Có gì là quan trọng khi con cái Ta quá yêu thích và ngưỡng mộ thế giới xinh đẹp mà Ta đã dựng nên?

Có gì là quan trọng khi con cái Ta yêu thương nhau và tìm thấy niềm vui nơi những người khác?

Tất cả những điều này là Tặng Ân của Ta, Cha yêu dấu của các con. Các con không bao giờ phải lo sợ về những món Tặng Ân tuyệt vời này, và cũng không bao giờ phải cảm thấy tội lỗi khi những Tặng Ân này mang lại niềm vui cho các con.

Tuy nhiên, Tặng Ân cao trọng nhất mà Ta mang đến cho các con, là Tình Yêu của Ta dành cho từng người trong các con. Đây là Tình Yêu độc nhất và tình yêu trong tâm hồn các con dành cho tha nhân chỉ mô phỏng một phần rất nhỏ Tình Yêu Tuyệt Đối của Ta.

Chỉ khi nào các con đặt tình yêu của các con dành cho những Tặng Ân đặc biệt này lên trước tình yêu của các con dành cho Thiên Chúa, thì các con mới không cảm nhận được sự bình an. Vì vậy, khi các con tìm kiếm niềm vui trong những Tặng Ân mà Ta ban cho các con, thì các con chỉ thật sự vui hưởng một cách đúng nghĩa khi những Tặng Ân ấy được kết hợp với một tình yêu trong trắng trong tâm hồn các con dành cho Đấng Tạo.

Bằng chứng của TÌnh Yêu hằng ấp ủ mà Ta dành cho các con chính là khi Ta sai Thánh Tử yêu dấu duy nhất của Ta đến để giải thoát các con khỏi tội lỗi. Người là Tặng Ân cao trọng nhất của Ta, và qua Người, các con mới tìm được sự sống đời đời nơi Thiên Đàng Mới của Ta.

Con Đường đã được vạch sẵn cho các con và Con Đường này sẽ được sắp đặt một cách cẩn thận đến tận Cổng Thiên Đàng, qua Sứ Vụ cuối cùng này.

Hãy đến và đi theo Thánh Tử của Ta trên Con Đường Sự Thật và hãy để Người quy tụ các con vào nơi nương náu an toàn, nhờ Lòng Thương Xót Vô Biên của Người.

Ta đang dang rộng Vòng Tay Thánh Thiêng của Ta và đón nhận các con đến với Giao Ước của Con Ta, khi Người chuẩn bị cho giai đoạn cuối để đem tất cả con cái trở về nhà với Ta.

Nơi cư ngụ của các con sẽ được kết hiệp mật thiết với nhà của Ta. Sự nhẫn nại, kiên trì, hy sinh, nước mắt và tình yêu dành cho Thánh Tử của Ta, tất cả sẽ được hòa quyện, khi các con bước đi trên con đường gian khó này để đến với Ta. Chỉ có những ai đủ mạnh mẽ mới có thể bước đến được những bậc cuối cùng.

Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#699/ Ta là Thầy của các con và qua Ta, các con sẽ hiểu được những Mầu Nhiệm trong Kế Hoạch Thánh Thiêng cuối cùng của Ta (08-02-2013)

Thứ sáu ngày 8 tháng 2 năm 2013, lúc 23:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, nếu người ta nhận ra Tặng Ân mà Ta ban cho nhân loại, khi Ta cho sống lại những kẻ đã chết và những vị thánh, những người sẽ vui hưởng với những ai được ban cho Tặng Ân Sự Sống Đời Đời trong Vương quốc của Ta, thì các con mới có thể thực sự thể hiểu được phúc lành rất đặc biệt này.

Việc mất đi một người thân yêu trên trần gian này, có thể là rất đau buồn và gây nên nỗi đau đớn khôn nguôi. Nhưng Lời Hứa của Ta là hiệp nhất các con nên một với những người đã chết trong một tình trạng Ân Sủng, Ta sẽ quy tụ tất cả con cái Thiên Chúa theo một phương thế vô cùng vinh hiển.

Các gia đình sẽ đoàn tụ. Những người thân yêu sẽ tụ hợp lại với nhau và điều này sẽ tạo ra một bầu khí vui mừng trọng đại. Tất cả những ai được phúc vào Thiên Đường Mới của Ta, nơi tặng ban sự sống đời đời, sẽ phải kinh ngạc trước tầm mức vô cùng to lớn nơi Tặng Ân Vô Biên của Ta.

Hãy chuẩn bị cho cái chết. Đừng sợ cái chết. Tuy nhiên, hãy biết rằng Thiên Đàng không phải là nơi dễ dàng bước vào. Cần phải có nhiều sự chuẩn bị về mặt tâm linh. Khi các con hiểu rõ sự sống tuyệt vời đang chờ đợi các con trong Cuộc Quang Lâm của Ta, thì các con sẽ hiểu các con phải làm những gì.

Trong thời điểm này, các con không chỉ tuân theo lệnh truyền của Ta mà thôi, các con còn phải lãnh nhận trách nhiệm để trợ giúp Ta cứu lấy linh hồn của những người không hề quan tâm đến Ta và linh hồn những người không mong muốn được cứu vớt, không muốn làm việc đền tội trước mặt Ta, hoặc không muốn lãnh nhận các Bí Tích. Điều này xảy ra là vì họ đã hoàn toàn hiểu biết khi quyết định sống xa cách sự Hiện Hữu của Ta. Họ có thể nhận thức mơ hồ về Ta – như một ý niệm tâm linh nào đó mà họ không thể hiểu. Lý do là họ không quan tâm đến việc thực hiện những thay đổi cần thiết để trở nên xứng đáng với Vương Quốc của Ta.

Những linh hồn lãnh đạm, lầm lạc này là mối quan tâm lớn nhất của Ta, vì những linh hồn ấy rất đông, và họ đang ngày càng rời xa Ta hơn. Ta mòn mỏi vì linh hồn họ. Cách duy nhất mà Ta có thể đánh động họ là qua những phương tiện truyền thông hiện đại ngày nay, để có được sự chú ý của họ. Mọi nỗ lực sẽ được thực hiện. Tất cả mọi sự trong Quyền Năng của Ta sẽ được thực hiện để mang họ đến với Ta.

Cuối cùng, có những linh hồn chưa từng nghe biết về Ta, không phải do lỗi của họ. Họ là những người chưa bao giờ biết đến cái chết của Ta trên Thập Giá, hoặc cái chết của Ta trên Thập Giá có ý nghĩa gì đối với sự sống đời sau của họ. Ta cần phải tỏ cho họ thấy được Sự Thật. Ta cần phải dạy dỗ họ. Ta cần phải làm cho những Thông Điệp của Ta trở nên đơn giản. Ta cần phải cho họ thấy bằng chứng về sự tồn tại của linh hồn họ, và các con, đạo binh của Ta, phải giúp Ta thực hiện điều này.

Các con phải thực hiện nhiều bổn phận của các con trong việc cứu rỗi tất cả các linh hồn, và Ta, Chúa Giêsu của các con, sẽ cho các con thấy phải thực hiện những bổn phận này như thế nào. Ta sẽ chỉ dẫn các con hết sức cặn kẽ và Ta hy vọng các con sẽ đáp lại lời mời gọi của Ta, cho dù những bổn phận này dường như khó khăn đến mức nào đi chăng nữa.

Hãy yêu mến Ta và hãy tín thác vào Ta, vì Ta là Thầy của các con, và qua Ta, các con sẽ hiểu được những mầu nhiệm trong Kế Hoạch Thánh Thiêng cuối cùng của Ta. Khi ấy tất cả sẽ được thực hiện và thế giới sẽ sẵn sàng cho Cuộc Quang Lâm Vinh Hiển của Ta.

Thầy yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#700/ Đừng bao giờ quên rằng con là người viết, Ta là Tác Giả (09-02-2013)

Thứ bảy ngày 9 tháng 2 năm 2013, lúc 15:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi những Thông Điệp này của Ta nhanh chóng lan rộng khắp nơi, thì cũng trong thời điểm này, con là nạn nhân của sự tấn công khốc liệt mà Satan và lũ quỷ của hắn gây ra. Chúng nhảy múa khắp nơi xung quanh con để làm cho con phải xao lãng, gây tổn thương và làm cho con phải khốn khổ – tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là ngăn cản Sứ Vụ này.

Ta nói điều này để cảnh báo con rằng, Lời Chí Thánh của Ta càng được nhiều người lắng nghe và những kẻ đói khát đón nhận được nhiều Ân Sủng của Ta, thì đau khổ càng đè nặng trên con. Mọi người có liên quan trong Sứ Vụ này giờ đây sẽ cảm nhận được tác động của những đợt tấn công khủng khiếp ấy. Đây là cách để con có thể nhận biết được những đợt tấn công đến từ tên ác quỷ.

Con sẽ phải chịu khốn khổ bởi cơn cám dỗ nhằm giảm bớt thời gian dành cho việc cầu nguyện với Ta. Con sẽ bị cản trở trong từng giây phút khi con ra sức hoàn tất nhiệm vụ của con trong việc thi hành Thánh Ý Ta.

Con sẽ gặp thử thách trong mọi dịp bởi những kẻ ra sức ngăn chặn việc xuất bản Sách của Ta, con sẽ thất vọng và không thể tiến về phía trước. Khi ấy con sẽ cảm nhận một cú đá rất mạnh vào bụng – một dấu chỉ rõ ràng của việc bị Satan tấn công ­- con sẽ phải thất vọng vì tất cả những người tạo ra sự liên kết quan trọng trong Sứ Vụ này. Và khi mà con nghĩ rằng Sứ Vụ này là không thể thực hiện được, thì Ta sẽ lần lượt mở những cánh cửa, và Ta sẽ tiếp tục loại bỏ những rào cản cho đến khi con trung thành với Thánh Ý của Ta.

Đây là bước ngoặt trong Kế Hoạch Cứu Độ Thánh Thiêng của Ta. Từ ngày hôm nay trở đi, Lời Ta sẽ vang vọng hơn nữa và rất ít người có thể phớt lờ Lời Ta. Và rồi tất cả các quốc gia thuộc mọi ngôn ngữ sẽ được thưởng nếm Sự Thật. Một số sẽ đón nhận Lời của Thiên Chúa. Một số khác sẽ thẳng thừng chối bỏ, và sẽ có những kẻ bóp nghẹt Lời của Thiên Chúa, tâm hồn họ đã trở nên quá chai đá.

Mỗi khi con cảm thấy không thể hoàn thành được Sứ Vụ này, con hãy biết rằng không phải bởi bàn tay con mà tất cả các quốc gia lắng nghe Lời Ta, nhưng chính nhờ vào Bàn Tay Ta, Tiếng Nói của Ta và Quyền Năng của Ta, qua Chúa Thánh Thần mà Sứ Vụ này được thực hiện.

Đừng bao giờ quên rằng con là người viết. Ta là Tác Giả. Quyền Năng của Ta trào dâng trong con. Nỗi Thống khổ của Ta làm cho tâm trí và thể xác con đau đớn. Khi con cảm nhận nỗi đau, thì đó là Nỗi Đau của Ta mà con cảm nhận được. Khi con phải đau khổ vì những trở ngại mà Satan bày ra trước mắt con, thì thực ra hắn chế nhạo chính Ta, Chúa Giêsu Kitô. Con đơn giản chỉ là phương tiện mà thôi. Đừng bao giờ quên điều đó và hãy vui lên vì con được ban cho Tặng Ân lớn lao ấy.

Hỡi con gái của Ta, giờ đây con hãy sẵn lòng trao cho Ta những khó khăn này và hãy tiếp tục thực hiện những gì Ta muốn. Kế Hoạch của Ta là cứu rỗi từng linh hồn đang sống trong thế giới hôm nay, và Satan sẽ tạo ra một cuộc chiến thảm khốc để chống lại Ta. Bất kỳ ai cộng tác với Ta, đều sẽ là mục tiêu tấn công của hắn và chỉ có tình yêu và lòng tín thác vào Ta mới giữ cho các con vững vàng trong thời buổi hỗn loạn này.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#701/ Lời Ta sẽ lan rộng ở nước Úc và New Zealand (10-02-2013)

Chúa Nhật ngày 10 tháng 2 năm 2013, lúc 02:18

Hỡi các môn đệ yêu dấu của Ta, các con mang lại cho đôi mắt Thánh Thiêng của Ta những giọt nước mắt an ủi biết bao.

Những quốc gia xinh đẹp, và phong phú tài nguyên thiên nhiên của các con, là những quốc gia có tâm hồn trống rỗng. Một mặt hai nước Úc và New Zealand là những quốc gia tươi tốt, vì đó là Tặng Ân mà Cha Ta đã ban cho các con, mặt khác, hai các quốc gia này lại khô cằn.

Giờ đây, Ta kêu gọi đất nước các con hãy giúp Ta nhóm lên ngọn lửa đức tin nơi các con và loan truyền Lời Chí Thánh của Ta, để Lời Ta nuôi dưỡng linh hồn của tất cả con cái Thiên Chúa trong đất nước các con.

Lời Ta sẽ lan rộng ở nước Úc trong Sứ Vụ cuối cùng này của Ta để cứu rỗi nhiều linh hồn trên trái đất.

Hỡi con gái của Ta, con sẽ được ban Ơn Chúa Thánh Thần để đem đến cho Ta những linh hồn mà Ta khao khát. Các tín của Ta phải đón nhận một trách nhiệm nặng nề, vì hàng triệu người trong đất nước các con không hề biết đến Lời của Thiên Chúa. Rất ít nhà thờ trong cộng đồng Kitô Giáo được sử dụng đúng mục đích. Những nhà thờ đó là những cái vỏ trống rỗng và Ta không hài lòng vì đức tin yếu kém của các con. Các con phải học hỏi nhiều điều và phải có được nhiều điều, khi các con bước theo Ta trên Con Đường Sự Thật, bằng chính ý chí tự do của các con.

Kế hoạch trọng đại của Ta là chuẩn bị cho linh hồn các con và mời gọi các con trợ giúp Ta cứu nhiều linh hồn, những người không tin vào Thiên Chúa. Sứ Vụ của Ta là kêu gọi những người vô thần và che chở họ trongThần Khí của Ta, để mọi người nhanh chóng lắng nghe Lời Ta. Đây là một Chiến Dịch Cầu Nguyện đặc biệt, để xin Ơn Cứu Rỗi cho nước Úc và New Zealand.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (99) Xin Ơn Cứu Rỗi cho nước Úc và New Zealand

Lạy Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, nhân Danh Chúa Giêsu Kitô, Con yêu dấu Cha, xin thương xót tất cả con cái Cha ở nước Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan.

Xin tha thứ cho chúng con vì chúng con khước từ Lời Chí Thánh của Cha.

Xin tha thứ tội thờ ơ của chúng con.

Xin giải thoát chúng con khỏi văn hóa vô thần và bảo vệ chúng con bằng những Ân Sủng chúng con cần để thắp lên niềm tin, cậy, mến trong những anh chị em chúng con.

Chúng con nài xin Cha ban cho chúng con Ơn Phân Định và những Phúc Lành để bảo đảm rằng chúng con chỉ lắng nghe Sự Thật về Lời Chí Thánh của Cha, xin cho tất cả các linh hồn được ban cho chìa khóa để vào Nước Trời. Amen.

Chúa Thánh Thần sẽ nhanh chóng ngự trị trong linh hồn các con và các con sẽ điềm tĩnh và vững tin tiến về phía trước, khi các con loan truyền Sự Thật cho tất cả những ai mà các con gặp gỡ.

Hãy tạ ơn vì giờ đây Ta che chở đất nước các con bằng phúc lành này, Ta yêu thương các con và Ta tin tưởng rằng các con sẽ đáp lại Lời Mời Gọi của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#702/ Nhiều người tin rằng hỏa ngục chỉ là một nơi chốn trong truyện cổ tích (11-02-2013)

Thứ hai ngày 11 tháng 2 năm 2013, lúc 12:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Nỗi khát khao của Thánh Tâm Ta là cứu những người phạm tội nặng nề khỏi hình phạt của Hỏa Ngục.

Đối với mỗi một tội trọng mà người ta mắc phạm, thì nỗi đau của lửa Hỏa Ngục sẽ xé nát linh hồn họ như thể linh hồn được làm bằng xương bằng thịt. Những tiếng gào thét trong đau đớn và kinh hoàng của những linh hồn này, khi họ bị kéo vào những hố thẳm của Hỏa Ngục, làm tan nát Thánh Tâm Ta.

Thánh Tâm Ta bị xé nát và nỗi đau đớn khủng khiếp mà Ta cảm nhận là vì những linh hồn đáng thương này. Nhiều người sống trên trái đất trong thời gian này, đang gặp nguy hiểm khủng khiếp. Điều này xảy ra là vì biết bao nhiêu người tin rằng tội trọng chỉ đơn thuần là một lỗi nhẹ, và vì thế mà họ biện minh cho tội trọng. Và khi ấy, họ tiếp tục đi trên con đường tự hủy diệt chính mình. Nếu họ không nhận ra những tội lỗi nghiêm trọng mà họ đang mắc phạm, thì họ sẽ phải chịu hình phạt, trong lửa thiêu đốt và đau đớn tột cùng, đến muôn đời.

Rất ít người tin rằng hỏa ngục tồn tại. Nhiều người tin rằng hỏa ngục chỉ là một nơi chốn trong truyện cổ tích. Biết bao nhiêu người không tin rằng Thiên Chúa lại cho phép một nơi như thế tồn tại, và người ta tin rằng tất cả mọi tội lỗi, dù nghiêm trọng đến đâu, cũng đều được tha thứ. Ta khiển trách những tôi tớ được thánh hiến của Ta đã gây nên những lỗi lầm này, họ đã chiều theo những áp lực của thế giới tục hóa trong nhiều thập kỷ qua. Sự dối trá này đã dẫn đến sự hư mất của hàng tỷ linh hồn. Trong khi đã quá trễ cho những linh hồn hư mất, thì ngày hôm nay vẫn còn thời gian cho những người đang mang vết nhơ của tội trọng, để họ được cứu rỗi.

Các con phải cầu nguyện để những người này được bảo vệ trước những cám dỗ độc ác của Satan, kẻ đang hân hoan vì số phận của họ. Ánh Sáng của Ta chỉ có thể được tuôn đổ xuống trên họ khi họ hiểu được Sự Thật về tội lỗi. Mặc dù họ gây đau khổ cho Ta bằng những sự độc ác của họ, nhưng không một ai trong số họ cảm thấy đau buồn hoặc thất vọng, vì tội lỗi của họ. Trong khi nhiều người biết được nguyên nhân của tình trạng bất ổn này, nhưng họ lại không chịu làm gì, khi họ tiếp tục dung túng và biện minh cho những tội lỗi của họ. Một số người sống như vậy vì họ bị bóng tối của những sự dối trá bủa vây, những sự dối trá này đã ăn xâu vào nền văn hóa của họ. Những sự dối trá này thúc đẩy họ đón nhận tội lỗi.

Hãy giúp Ta cứu lấy họ bằng Kinh Cầu số (5) để xin Ơn Cứu Rỗi cho những người đang mắc tội trọng

Lạy Chúa Giêsu, xin cứu hết thảy mọi tội nhân khỏi lửa Hỏa Ngục.

Xin tha thứ cho những linh hồn đen tối.

Xin giúp họ nhận ra Chúa.

Xin nhấc họ ra khỏi bóng tối.

Xin mở đôi mắt họ.

Xin cởi mở tâm hồn họ.

Xin tỏ cho họ Sự Thật.

Xin cứu rỗi họ.

Xin giúp họ lắng nghe.

Xin giải thoát họ khỏi tính kiêu căng, ham muốn và ghen tị.

Xin che chở họ khỏi sự dữ.

Xin lắng nghe lời nài xin giúp đỡ của họ.

Xin giữ gìn họ.

Xin lôi kéo họ về phía Chúa.

Xin cứu họ khỏi sự lừa dối của Satan. Amen.

Hỡi các tín hữu của Ta, hãy giúp đỡ họ bằng cách cầu xin Ta tha thứ cho họ mỗi ngày, vì những sự sỉ nhục khủng khiếp mà họ gây ra cho Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#703/ Đời sống hiện tại sẽ nhanh chóng được đưa vào Sự Sống Mới, trong Thiên Đàng Mới (12-02-2013)

Thứ ba ngày 12 tháng 2 năm 2013, lúc 02:19

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, rất nhiều người trên thế giới không ý thức về đời sống tâm linh của họ. Họ đã quá vướng bận với những vấn đề liên quan đến cuộc sống hằng ngày của họ, công việc, vai trò làm cha, những nỗ lực trong học tập để vượt qua các kỳ thi, đến nỗi họ lãng quên đi sự sống của họ khi quãng thời gian của họ trên trái đất này kết thúc.

Điều này chỉ đúng về mặt trách nhiệm, khi họ làm việc tốt nhất có thể được, để có cái ăn cái mặc cho chính bản thân họ, nhưng khi họ bỏ bê việc chăm sóc cho linh hồn mình, thì chính họ đang khước từ những tặng ân tuyệt vời nhất đang chờ đợi họ.

Nhiều người quên một điều rằng Cha Ta có thể cất đi sự sống của họ bất cứ lúc nào. Nếu những linh hồn không được chuẩn bị, họ sẽ phải đau đớn tiếc nuối và họ có thể không được vào Thiên Đàng khi họ lìa trần để bước vào sự sống mới.

Thật khó cho những người có cuộc sống bận rộn để cân nhắc những gì sẽ xảy ra, khi cuộc sống mà Thiên Chúa ban cho họ, đến hồi kết thúc. Đối với nhiều người, họ xem cái chết như là một điều đáng sợ và họ không muốn nghĩ về cái chết. Vì thế, họ khước từ Ta, Chúa Giêsu của họ, con đường duy nhất dẫn đưa họ vào Vương Quốc của Cha Ta. Ta, Chúa Giêsu, là con đường duy nhất dẫn các con đến với sự sống đời đời, một sự sống mà các con chưa từng biết đến.

Ta muốn nói cho các con biết rằng, có một sự sống tuyệt vời đang chờ đợi tất cả con cái Thiên Chúa. Cuộc sống này là quan trọng, vì cách các con sống thời gian được ban cho các con trên trái đất này, sẽ quyết định tương lai của các con.

Các con không bao giờ được phép nghĩ rằng chết là hết. Thay vào đó, hãy nghĩ rằng cái chết là khởi đầu của một sự sống mới tuyệt vời. Thời gian các con sống trên trái đất chỉ là thời gian thử thách. Đó chỉ là một cuộc thử thách và xét về nhiều mặt thì đó là một cuộc sống lưu vong. Sinh ra là những tội nhân, các con cũng sẽ chết như những tội nhân. Tuy nhiên, chính những tội nhân biết yêu thương nhau, đối xử với nhau bằng tình yêu và sự tôn trọng và sống theo Hình Ảnh của Ta, là những người có nhiều điều để hy vọng.

Vì lòng nhân hậu lớn lao của Ta đối với tất cả con cái Thiên Chúa, nên Ta có những ngoại lệ hết sức đặc biệt dành cho những linh hồn bơ vơ, lầm lạc và hoang mang. Ta theo đuổi những linh hồn không hề muốn dính dáng gì đến Ta, và Ta sẽ đánh động tâm hồn họ, để họ có lòng nhân từ đối với tha nhân.

Nhiều người không nhận ra cách thức mà Ta làm việc trong tâm hồn họ, nhưng Ta thực hiện điều này là để lôi kéo họ về với Ta. Đối với những linh hồn kêu cầu Ta, cho dù họ không biết chắc về sự Hiện Hữu của Ta, thì Ta sẽ hiện diện. Ngay lập tức Ta sẽ nhận lời và lắng nghe tất cả những ý nguyện của họ. Ta là Thiên Chúa Đầy Tình Yêu Thương. Ta là Đấng chậm bất bình. Ta là Đấng Kiên Nhẫn. Ta là Đấng đón nhận tất cả. Ta là Đấng trung tín. Ta là Đấng Đầy Lòng Xót Thương. Ta đang chờ đợi tất cả các linh hồn nhận ra Lời Mời gọi của Ta, vì chẳng bao lâu nữa họ sẽ không còn nghi ngờ gì về việc họ lắng nghe Tiếng Nói của Ai mời gọi họ cảm nhận Tình yêu của Thiên Chúa.

Đời sống hiện tại sẽ nhanh chóng được đưa vào Sự Sống Mới, trong Thiên Đàng Mới.

Trong khi cuộc sống trên trái đất này có thể đầy những thử thách, áp lực, căng thẳng, và thăng trầm, cuộc sống này không thể sánh với sự sống bình an và đầy vinh hiển, vốn đang chờ đợi tất cả những ai yêu mến Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#704/ Tam Điểm đã xâm nhập vào Giáo Hội của Ta và chẳng bao lâu nữa sự ly giáo đã được tiên báo, sẽ gây ra chia rẽ và hoang mang trong các tôi tớ trung thành của Ta (13-02-2013)

Thứ tư ngày 13 tháng 2 năm 2013, lúc 11:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, giờ đây cơn thịnh nộ đang xảy ra trên Thiên Đàng khi Mão Gai đè xuống trên Thân Mình Ta, Giáo Hội Công Giáo của Ta trên trái đất.

Lời tiên tri được ban cho con với những chi tiết rất cặn kẽ, trong hai năm qua, đã xảy ra. Giờ đây, những mạc khải khác của Ta sẽ sớm trở thành hiện thực, rất ít các tôi tớ được thánh hiến của Ta có thể làm ngơ trước Lời Mời Gọi của Ta đối với nhân loại, trong giờ phút kinh hoàng này của các con.

Tổ chức độc ác đã bắt đầu chiến dịch của chúng, nhằm loại bỏ Sự Thật về những Giáo Huấn của Ta ra khỏi thế gian. Vị đại diện Giáo Hội của Ta đã bị ép buộc phải thực hiện hành động này, và hậu quả là ngài sẽ phải chịu đau khổ rất nhiều. Tam Điểm đã xâm nhập vào Giáo Hội của Ta và chẳng bao lâu nữa sự ly giáo đã được tiên báo, sẽ gây ra chia rẽ và hoang mang trong các tôi tớ trung thành của Ta.

Nhiều người không biết gì về sự dối trá đang được bày ra cho họ. Họ cũng không biết rằng nền tảng Giáo Hội của Ta, Giáo Hội Công Giáo, đã bị nghiền nát tan tành. Thay vào chỗ của Giáo Hội, sự ghê tởm sẽ trỗi dậy, Ta sẽ can thiệp và gửi đến những dấu chỉ để cảnh báo tất cả mọi linh hồn về tầm quan trọng của việc cầu nguyện, để họ có thể biện phân được giữa Sự Thật và sự dối trá.

Đây không chỉ là sự sụp đổ của Giáo Hội Công Giáo, vốn sẽ sớm trở nên rõ ràng và sẽ gây chia rẽ trong nhân loại. Đây còn là sự can thiệp của tổ chức độc ác nhằm tạo ra một Giáo Hội Toàn Cầu Mới, một thứ tôn giáo toàn cầu, vốn sẽ tạo ra tà giáo và việc thờ ngẫu tượng.

Tiên tri giả đã chuẩn bị kỹ và thời điểm của hắn đang đến. Hắn hợp tác với tên Phản Kitô để bắt thế giới phải khuất phục. Chúng sẽ không tôn thờ Thiên Chúa, mà tôn thờ con thú.

Ta khẩn thiết kêu gọi tất cả các môn đệ của Ta, những tín hữu thuộc Kitô Giáo của Ta ở khắp mọi nơi, hãy giữ bình tĩnh. Hãy cầu nguyện cho hòa bình, và hãy để Ta, Chúa Giêsu của các con, hướng dẫn các con trong thời điểm này.

Ta kêu gọi tất cả các Hồng Y của Ta, các Giám Mục của Ta, các tôi tớ được thánh hiến của Ta, hãy hiệp nhất đoàn chiên của các con và giữ lòng trung thành với những Giáo Huấn của Ta. Hãy thật chú ý đến những gì mà các con sẽ được mời gọi để rao giảng, vì sẽ có sự thay đổi. Những bài giảng của các con sẽ được soạn và viết ra cho một thế giới trần tục và những bài giảng ấy sẽ không có thực chất.

Trong nỗ lực được cho là để hiện đại hóa Giáo Hội Công Giáo, đây là những gì sẽ được bày ra cho các con – việc quảng bá cho những cộng đoàn bao gồm tất cả – tất cả các tôn giáo được quy tụ làm một, vào cái được gọi là Giáo Hội Kitô Giáo Hiệp Nhất. Lúc đầu, tất cả những dấu chỉ bên ngoài có vẻ giống nhau, nhưng đó là điều mà người ta muốn các con xem thấy. Dần dần, các con sẽ không còn nhận ra Kinh Thánh của Ta nữa, khi những lời lẽ mới, các câu kinh mới và các nghi thức mới để cử hành các Bí Tích sẽ được đặt trước mặt các con.

Sẽ có sự hoang mang trong số những linh mục chân chính và trung thành với truyền thống, họ sẽ hoảng loạn trước cách thức hiện đại mà Giáo Hội sẽ đón nhận khi tổ chức độc ác đưa ra một hình thức Giáo Hội hiện đại thay thế cho Giáo Hội hiện nay.

Chính bởi mạng lưới của Tam Điểm, vốn xâm nhập vào mọi ngóc ngách của Giáo Hội Công Giáo, vào các chính phủ và giới truyền thông mà điều ghê tởm này sẽ được bày ra như là một sự đổi mới tuyệt vời.

Đây sẽ là khởi đầu của một sự kết thúc. Sự Hiện Diện của Ta sẽ bị loại bỏ cách kín đáo để nhường chỗ cho thứ nghi lễ mới.

Tất cả những nghi thức long trọng và những nghi lễ sẽ che đậy cho một nhà tạm trống rỗng, vì Cha Ta sẽ không còn cho phép sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Ta nữa.

Nếu các con là những tín hữu Công Giáo, các con phải duy trì sự hiệp nhất, phải tiếp tục tham dự Thánh Lễ hằng ngày và rước Mình Thánh. Đối với tất cả các Kitô hữu, các con phải biết rằng, các con cũng sẽ bị lôi kéo vào Tôn Giáo Toàn Cầu Mới, do các quốc gia liên minh với những kẻ phản bội trong Giáo Hội Công Giáo của Ta, âm mưu tạo ra. Chúng muốn tạo ra một vẻ bề ngoài mang tính thế tục và nhân đạo – một vẻ bề ngoài vốn che dấu cho sự dữ mà thứ tôn giáo này sẽ âm thầm quảng bá.

Trận chiến đã bắt đầu, nhưng các con, những môn đệ yêu dấu của Ta, thì mạnh mẽ hơn là các con nghĩ. Ta luôn hiện diện. Ta đã chuẩn bị kỹ cho các con. Để sống còn, các con phải đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (100) Cầu cho sự sống còn của Kitô Giáo

Lạy Chúa Giêsu, chúng con nài xin Chúa ban cho chúng con các kỹ năng để sống sót qua những thử thách mà giờ đây chúng con phải đối mặt, khi vị Giáo Hoàng Chân Thật cuối cùng kết thúc Sứ Vụ của ngài đối với Chúa.

Xin giúp chúng con đứng vững trước sự ngược đãi khủng khiếp mà giờ đây chúng con phải đối mặt vì sự sụp đổ của Giáo Hội, một Giáo Hội mà chúng con từng biết đến.

Xin đừng bao giờ để chúng con đi lạc khỏi Sự Thật về Lời Chí Thánh của Chúa.

Xin giúp chúng con giữ im lặng khi những cuộc tấn công nhắm vào chúng con, để lôi kéo chúng con quay lưng lại với Chúa và các Bí Tích Chúa ban cho nhân loại.

Xin che chở Đạo Binh của Chúa bằng Tình Yêu mạnh mẽ mà chúng con cần, như một lá chắn để bảo vệ chúng con chống lại tiên tri giả và tên phản Kitô.

Xin giúp Giáo Hội trần thế của Chúa lan rộng và sinh sôi nảy nở, để Giáo Hội trung thành với Sự Thật và giúp Chúa dẫn dắt anh chị em chúng con trên Con Đường Sự Thật, nhờ đó chúng con tự chuẩn bị thật xứng đáng cho Cuộc Quang Lâm của Chúa. Amen

Hỡi các tín hữu của Ta, đừng lo lắng. Mọi sự đều ở trong Đôi Tay Thánh Thiêng của Ta. Hãy kiên nhẫn. Đừng biện minh cho bất kỳ hành động nào của các con nhân Danh Ta, vì khi các con làm như vậy, thì các con phải bảo vệ Lời Ta, trong khi tất cả những gì các con cần phải làm là công bố Lời Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#705/ Đức Trinh Nữ Maria: Thói Kiêu Căng, Ngạo Mạn của Loài Người xúc phạm đến sự Hiện Diện của Thiên Chúa (13-02-2013)

Thứ tư ngày 13 tháng 2 năm 2013, lúc 20:10

Áo Choàng Thánh Thiêng của Mẹ sẽ che chở tất cả những ai kêu cầu lên Mẹ, Mẹ Thiên Đàng của các con trong những thời điểm của Cuộc Trừng Phạt. Hỡi các con thân yêu của Mẹ, khi Cơn Thịnh Nộ của Chúa Cha Hằng Hữu gia tăng, thì các con phải siêng năng cầu nguyện để giảm nhẹ nỗi thống khổ vốn sẽ dâng trào như lũ lụt tràn ngập khắp mặt đất.

Các con phải tiếp tục để tâm vào những gì mà Thánh Tử của Mẹ chỉ bảo các con và hãy hiệp nhất với nhau trong lời cầu nguyện để xin ơn tha thứ cho những tội lỗi. Bóng đen của chủ nghĩa hưởng thụ giăng khắp trời Tây khiến cho người ta xa lánh Thánh Tử của Mẹ, và bóng đen ấy đang trở nên dày đặc thêm từng ngày.

Thói Kiêu Căng, Ngạo Mạn của Loài Người xúc phạm đến sự Hiện Diện của Thiên Chúa. Tâm hồn trống rỗng của họ tựa hồ những thùng rỗng, và họ chất chứa đầy những của cải vô nghĩa, do bàn tay con người tạo nên. Lòng tham của họ không còn chỗ cho Tình Yêu Chân Thật, Tình Yêu củaThiên Chúa. Nếu không có Tình Yêu Thiên Chúa, thì họ không thể yêu một ai khác ngoại trừ chính bản thân họ. Điều này khiến nhân loại phải chịu đau khổ nhiều hơn, vì tình yêu không được san sẻ.

Nếu các con chỉ chăm sóc cho bản thân mình, thì các con không thể an ủi, hay xoa dịu nỗi đau thương của những ai đang cần nơi nương tựa.

Hỡi các con, hãy tỉnh thức. Chỉ khi mở lòng ra với Sự Thật, thì các con mới có thể đón nhận Lòng Xót Thương của Con Yêu Dấu của Mẹ.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#706/ Đây là trận chiến cuối cùng. Vị Đại Diện Giáo Hội của Ta đã gục ngã, Giáo Hội của Ta sẽ sụp đổ, nhưng ngay sau đó Giáo Hội sẽ hồi sinh (14-02-2013)

Thứ năm ngày 14 tháng 2 năm 2013, lúc 18:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, trận chiến giữa Vương Quốc của Ta và Hỏa Ngục của Satan đã bước vào giai đoạn cuối cùng.

Tên ác quỷ đánh lừa biết bao những con cái của Thiên Chúa, bao gồm cả những người tuân theo Sự Thật trong Giáo Huấn của Ta, mặc dù hầu như không có gì xảy ra. Sức mạnh của bè phái Tam Điểm đã gia tăng và chúng tàn phá không chỉ giới chính trị, mà còn tàn phá Nhà Thiên Chúa, Thân Mình của Ta trên trái đất.

Giáo Hội Công Giáo bị thù ghét nhiều hơn bất kỳ Giáo Hội nào vốn tuyên xưng Lời Chí Thánh của Ta trên trái đất. Chính là vì Giáo Hội Công Giáo được Ta dẫn dắt và Giáo Hội đã trung thành với những lệnh truyền mà Ta đã ban cho nhân loại, kể từ khi Ta tuyên bố rằng Thánh Phêrô Tông Đồ thiết lập Giáo Hội của Ta trên trái đất.

Giáo Hội của Ta đã từng là mục tiêu tấn công của tên ác quỷ, kẻ đã chia rẽ Giáo Hội và gây khốn khổ cho tất cả những ai cử hành các Bí Tích Thánh qua nhiều thế kỷ.

Tên ác quỷ không hề ngơi nghỉ trong kế hoạch của hắn nhằm bách hại Giáo Hội của Ta. Hết sức xảo quyệt, dối trá, kiêu ngạo, khoe khoang và tự tôn, hắn, tên lừa dối, tin rằng quyền lực của hắn là tuyệt đối. Hắn luôn nhắm vào những người được giao nhiệm vụ dẫn dắt con cái Thiên Chúa đến với sự sống đời đời.

Giáo Hội Công Giáo của Ta đã nhiều lần phải chịu đau khổ khủng khiếp bởi bàn tay của Satan. Chưa khi nào chúng để yên cho Giáo Hội làm tròn bổn phận thiêng liêng của Giáo Hội đối với Ta. Và rồi, để nắm chắc rằng hắn, tên ác quỷ, có thể gây nguy hại nhiều hơn, hắn xâm nhập vào những tôi tớ được thánh hiến của Ta bằng cách sai những tay chân của hắn trà trộn vào. Chính khi ấy thì sự ghê tởm của tên ác quỷ đã xâm nhập vào trongGiáo Hội của Ta.

Khi những người được cắt đặt để nuôi dưỡng các linh hồn, đã phạm tội, thì Ta, Chúa Giêsu Kitô, là Đấng đã bị tố cáo và bị đem ra xét xử.

Sự lừa dối ghê tởm nhất trong tất cả những sự dối trá là khi tên ác quỷ lừa gạt để nhân loại tin rằng, chính Ta, Chúa Giêsu, vị Lãnh Đạo Giáo Hội trên trái đất, là Đấng đã phản bội nhân loại. Nhân loại được sinh ra trong tội lỗi. Nhân loại sẽ tiếp tục phạm tội cho đến khi nào Cuộc Quang Lâm của Ta diễn ra. Việc loại bỏ Ta, như là Đấng Cứu Thế, vì tội lỗi của nhân loại, kể cả tội lỗi của những kẻ có trách nhiệm trong việc dẫn dắt những linh hồn bị lừa gạt, sẽ là sự sụp đổ của các con.

Thay vì Sự Thật, các con sẽ để cho những sự dối trá của con thú hủy hoại tâm hồn các con. Giờ đây các con đang nằm dưới sự kiểm soát của sự dữ trong Giáo Hội của Ta và nhiều người sẽ trở thành mục tiêu của những sự dối trá, mà giờ đây người ta sẽ bày ra cho các con như là Sự Thật.

Sự Thật trong những Giáo Huấn của Ta sẽ sớm bị coi là không thích hợp và không đúng Sự Thật. Những tôi tớ trong Giáo Hội của Ta tại Rôma sẽ sớm cảm nhận được Cơn Thịnh Nộ của Chúa Cha trước sự tàn phá này trong Giáo Hội của Ta. Đây là trận chiến cuối cùng. Vị Đại Diện Giáo Hội của Ta đã gục ngã, Giáo Hội của Ta sẽ sụp đổ, nhưng ngay sau đó Giáo Hội sẽ hồi sinh.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#707/ Hôn lễ giữa hai người đồng tính trước Bàn Thờ của Ta là không thể chấp nhận được (15-02-2013)

Thứ sáu ngày 15 tháng 2 năm 2013, lúc 22:10

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, giờ đây Sứ Vụ này phải được tiếp tục để lôi kéo và đón nhận những ai không tin vào Giáo Huấn của Ta, và cả những ai tự coi mình là những Kitô hữu nhưng hầu như không nhận biết gì về Ta.

Sự lãnh đạm của họ thật hết sức đau lòng. Lối diễn giải của họ về những Giáo Huấn của Ta, vốn đã bị bóp méo để phù hợp với lối sống trần tục của họ, là một hình thức phản bội tồi tệ nhất của họ đối với Ta, Chúa Giêsu của họ.

Những người trẻ tuổi, trung niên, những người có tuổi, tất cả những người được gọi là Kitô hữu nhưng lại xúc phạm đến Ta bằng sự thờ ơ của họ theo những cách thức khác nhau mà họ cho là được Thiên Chúa chấp nhận. Họ đã tạo ra một thứ giáo lý mới cho phù hợp với lối sống của họ. Khi ấy họ cho rằng họ vẫn có thể làm vui lòng Thiên Chúa, và thứ giáo lý của họ được Thiên Chúa đón nhận.

Hãy biết rằng Thiên Chúa chỉ đón nhận Sự Thật. Những nỗ lực thỏa thuận với Người sẽ không được đón nhận. Thiên Chúa không bao giờ đón nhận sự dối trá.

Không một sự gì, cho dù được khéo léo che đậy và được diễn giải bằng những lời lẽ hoa mỹ vốn quảng bá cho những quan niệm mới trong Kitô Giáo, và quảng bá cho việc đón nhận và dung túng cho tội lỗi, lại có thể được đón nhận trong Ánh Mắt của Đấng Thấu Suốt Mọi Sự. Người không bao giờ chấp nhận những lề luật mới vốn xem thường các Bí Tích được truyền lại bởi chính Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế của nhân loại.

Ta đã cứu chuộc các con để giúp các con thoát khỏi sự kìm kẹp mà Satan trói buộc tâm hồn nhân loại. Ta đã tự hiến Mạng Sống của Ta để cứu chuộc các con và giải thoát các con khỏi những xiềng xích mà Satan trói buộc các con với lửa Hỏa Ngục. Điều này có nghĩa là Hỏa Ngục không còn quyền lực gì đối với các con nữa, vì các con đã được ban cho quyền tự do để chọn lấy sự sống trong Vương Quốc của Ta, hoặc chọn lấy sự chết trong hố sâu Hỏa Ngục.

Nhưng nhân loại trong thế giới ngày nay đã làm gì để đền đáp cho Ta vì Tặng Ân quá đỗi phi thường này? Họ ra sức bào chữa cho tội lỗi trước Mắt Ta. Họ bày ra những thứ tội ghê tởm trước Mắt Ta và nài xin Ta đón nhận những sự dối trá và những sai lạc. Tệ hại hơn nữa, họ còn muốn sửa đổi những Bí Tích Thánh Thiêng của Ta theo những cách thức khác nhau cho phù hợp với những nhu cầu của họ và họ bày ra trước mặt Ta một sự ghê tởm. Hôn lễ giữa hai người đồng tính là điều không thể chấp nhận được trước Bàn Thờ của Ta. Tuy nhiên họ thực hiện điều này để sỉ nhục Ta. Họ nài xin Ta đón nhận tội lỗi bằng cách biện minh cho những sự xúc phạm chống lại những Điều Răn của Cha Ta. Họ tìm cách lừa dối chính mình rằng điều này là có thể chấp nhận được trước Mặt Thiên Chúa, trong khi điều này không bao giờ được chấp nhận.

Tất cả Lề Luật của Thiên Chúa được đưa ra từ Thiên Đàng. Trong Mắt Thiên Chúa, tội là tội, và lối diễn giải của con người không bao giờ được phép biện minh cho tội lỗi. Tuy nhiên đó là lối suy nghĩ lầm lạc của những Kitô hữu chủ trương hiện đại, những người luôn tìm mọi dịp để thay đổi và sửa đổi những Giáo huấn của Kitô giáo, chính điều này đang gây thiệt hại cho Giáo Hội của Ta. Đây là nguyên nhân gây ra sự hoang mang khủng khiếp.

Họ chế nhạo Thiên Chúa và chế nhạo cả cái chết của Ta trên Thập Giá.

Đây là cách mà các Kitô hữu chạy theo tà giáo và việc này có thể diễn ra nhanh chóng. Những thứ ngẫu tượng, những thánh thất, những tôn giáo lầm lạc đều có một đặc điểm chung. Những kẻ tin theo đều tôn thờ một loại thần do bàn tay con người tạo ra. Những tôn giáo ấy đang xúc phạm đến Thiên Chúa và trong giáo phái của Tam Điểm, những giáo đường của chúng không tôn thờ Thiên Chúa, mà tôn thờ con thú.

Đây là cái giá của sự tự do được ban cho nhân loại qua cái chết của Ta trên Thập Giá. Chính vì thế mà nhân loại cần phải đón nhận Sự Thật và đừng trở thành mục tiêu của sự lừa dối mà con thú sẽ gieo vào trong các con trong thời gian tới.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#708/ Ngôn sứ giả giờ đây sẽ chiếm lấy Ngai Tòa ở Rôma (17-02-2013)

Chúa Nhật ngày 17 tháng 2 năm 2013, lúc 19:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, giờ đây toàn thế giới sẽ chứng kiến sự ly giáo trong Giáo Hội Công Giáo, như đã được tiên báo. Sự từ chức của vị Đại Diện Tòa Thánh thân yêu, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, đã đánh dấu sự khởi đầu của một kết thúc. Thông qua con, ngôn sứ được Ta chọn, trong hai năm qua Ta đã ra sức chuẩn bị Giáo Hội của Ta cho biến cố đau buồn này.

Những kẻ đứng đầu của Tam Điểm đã nắm quyền kiểm soát Giáo Hội của Ta và chúng sẽ áp đặt những dối trá độc ác nhất đối với những người Công Giáo. Chìa Khoá của Rôma đã được Chúa Cha chuyển tới và giờ đây đang ở trong Tay Ta. Ta sẽ dẫn dắt tất cả những tín hữu của Ta để họ có thể gìn giữ được Sự Thật và bảo vệ nguyện vẹn Lời Chí Thánh của Ta.

Ngôn sứ giả giờ đây sẽ chiếm lấy Ngai Tòa ở Rôma và Lời Ta sẽ bị coi là dị giáo, như con người đã từng đối xử với Lời Ta như vậy trong lúc sinh thời của Ta trên trái đất này trước đây.

Hỡi con gái của Ta, con không được mắc sai lầm vì khi sự lừa dối được bày ra cho nhân loại như thể triều đại giáo hoàng mới đại diện cho Sự Thật, thì con sẽ phải chịu đau khổ khủng khiếp vì Thánh Danh Ta giống như các ngôn sứ đã phải chịu trước con.

Các tín hữu của Ta phải giữ bình tĩnh và cầu nguyện cho phần rỗi của tất cả những tôi tớ được thánh hiến cao trọng nhất của Ta, những người sẽ bị trói buộc trong sự ghê tởm này. Ta mời gọi họ thực hiện những điều như sau:

Tiếp tục tuân theo những Giáo Huấn của Ta. Không bao giờ rời bỏ Lời của Thiên Chúa. Trung thành với nhữngbổn phận thiêng liêng của các con và thi hành các Bí Tích Thánh Thiêng như Ta đã truyền dạy các con.

Những Giáo Huấn của Giáo Hội Công Giáo, dựa trên nền tảng của Thánh Phêrô Tông Đồ là không sai lầm. Giờ đây điều này sẽ thay đổi một khi nền tảng bị lung lay bởi những biến đổi sắp xảy ra.

Chẳng bao lâu nữa các con sẽ không còn nhận ra Giáo Hội của Ta và các con sẽ cảm thấy rất bất an khi chứng kiến cách mà người ta làm đảo lộn Lời Chí Thánh của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#709/ Con cái Thiên Chúa sẽ bị cai trị bởi cái sừng nhỏ – kẻ hênh hoang tự đắc ngồi trên Ngai Tòa Thánh Phêrô (18-02-2013)

Thứ hai ngày 18 tháng 2 năm 2013, lúc 18:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi những thay đổi bên trong Giáo hội của Ta đến hồi khốc liệt, thì cùng lúc đó những tiếng nói của các ngôn sứ giả sẽ gia tăng, để tán thành những điều ghê tởm trong Giáo Hội của Ta. Như Ta đã tỏ lộ cho con biết Sự Thật, trong vai trò là ngôn sứ của thời cuối – mà hầu hết Sự Thật đã được tỏ lộ – thì người ta sẽ truyền bá những sự dối trá để gây hoang mang cho tất cả những ai bước theo Ta.

Đối với mỗi sự chỉ dẫn mà Ta ban cho nhân loại thông qua con, thì môi miệng của những ngôn sứ giả lại công bố những điều trái ngược hoàn toàn. Chúng sẽ công bố những lời lẽ để dụ dỗ những tín hữu của Ta, những người cảm thấy khó đón nhận Sự Thật. Và qua những sự dối trá độc ác, chúng sẽ đặt con cái Thiên Chúa dưới sự cai trị của cái sừng nhỏ, kẻ hênh hoang tự đắc ngồi trên Ngai Tòa Thánh Phêrô.

Khi Ta nói với con về sự chia rẽ khủng khiếp trong Giáo Hội của Ta, Ta đã không nói cho con biết bằng cách nào mà điều này có thể xảy ra. Vì vậy, giờ đây hãy lắng nghe Ta. Cũng như các tư tế đã khước từ Ta trong lúc sinh thời của Ta trên trái đất thế nào, thì các linh mục cũng sẽ khước từ Ta trước Cuộc Quang Lâm của Ta như vậy. Hỡi con gái của Ta, họ không những khước từ Lời mà Ta ban cho con, họ còn đón nhận những thay đổi mà người ta áp đặt lên họ. Những ơn ích thiêng liêng của họ sẽ ra vô hiệu, ngay khi họ chấp nhận những sự phỉ báng và những luật lệ mới mà người ta bày ra cho họ.

Những tín hữu trung thành của Ta cũng sẽ bị chia rẽ trong việc trung thành với Giáo Hội của Ta. Tất cả những gì các con phải làm là trung thành với những Giáo Huấn của Ta, được ban cho các con trong Kinh Thánh. Không cần phải chạy đi đâu hết, vì Ta ở giữa các con.

Các con đã biết Sự Thật. Sự Thật đã nuôi dưỡng các con thành những Kitô hữu. Vì vậy, khi các con thấy rằng những Điều Răn và những Giáo Huấn của của Ta bị sửa đổi, và những Bí Tích của Ta bị biến đổi, thì các con phải quay lưng lại với những điều ấy. Đừng bao giờ để cho những sự dối trá làm cho các con hoảng sợ, đúng ra hãy lo sợ cho những người đón nhận những hành động và luật lệ mới của tên ác quỷ, mà chúng mạo nhận là của Ta, và hãy lo sợ cho những người không hiểu biết Sự Thật.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#710/ Chúng sẽ nói rằng ngài đã phạm một tội ác nghiêm trọng, trong khi ngài hoàn toàn vô tội (19-02-2013)

Thứ ba ngày 19 tháng 2 năm 2013, lúc 14:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta muốn con báo cho các môn đệ của Ta biết rằng Triều Đại của Ta đã đến gần.

Họ không được lo buồn, vì tuy rằng Mão Gai đã đè nặng trên đầu vị Giáo Hoàng được chính Ta, Chúa Giêsu Kitô, tuyển chọn để lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Thánh Thiện và Tông Truyền của Ta, nhưng ngài đã bị trục xuất cách tàn nhẫn – và giờ đây Ta đến, để cuối cùng ban bình an cho các con.

Năm tới sẽ là một năm rất hiểm nghèo và hết sức đau buồn đối với những môn đệ yêu dấu của Ta, và đối với vị Giáo hoàng Chân Thật cuối cùng của Ta. Ngài đã bị hãm hại bởi một âm mưu hiểm độc, và bị đối xử giống như Ta, Chúa Giêsu Kitô, đã từng bị, ngài đã bị đánh bại và phải chịu khốn khổ. Giờ đây chúng sẽ tìm cách giết hại ngài như chúng đã từng giết Ta. Chúng sẽ nói rằng ngài đã phạm một tội ác nghiêm trọng trong khi ngài hoàn toàn vô tội.

Ta, Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con sẽ cứu tất cả các con khỏi mọi sự dữ, và nhiều người sẽ nhận biết rằng điều này là do Cánh Tay Uy Quyền của Ta.

Ta sẽ dẫn dắt Giáo Hội của Ta như trước kia, nhưng chỉ qua Quyền Năng của Chúa Thánh Thần. Và Chìa khóa thành Rôma đang thuộc quyền kiểm soát của Chúa Cha yêu dấu của Ta. Ta, Chúa Giêsu Kitô đã sẵn sàng ngự đến trong Cuộc Quang Lâm của Ta và Ta muốn các con biết rằng, các con, những môn đệ của Ta sẽ phải chịu đau khổ giống như các Tông đồ của Ta đã phải chịu trong lúc sinh thời của Ta trên trái đất này. Các con, những con cái yêu dấu của Ta đang ở bên Ta, được bảo vệ trong Thánh Tâm Ta, để các con có thể hiệp nhất với Ta trong đau khổ. Ta khóc thương cho vị Giáo hoàng vô tội yêu dấu và cuối cùng của Ta, Giáo hoàng Bênêđictô XVI, người đã được Ta tuyển chọn để lãnh đạo Giáo Hội của Ta trong những ngày cuối cùng này.

Phải có lòng can đảm phi thường đối với những linh hồn hiến tế, những người sẽ tiếp tục công bố Lời Chí Thánh của Ta, vì họ sẽ gặp phải những nghi ngờ khủng khiếp. Trong thâm tâm, họ biết rằng chính Ta đang nói với họ lúc này, tuy nhiên họ vẫn bị tấn công bởi những nỗi nghi ngờ, gây ra bởi những kẻ không chịu đón nhận những Thông điệp Ta ban cho nhân loại, nhưng họ lại là những người tận hiến cho Ta.

Giờ đây Ta ban cho các con một Chiến Dịch Cầu Nguyện ngắn nhưng rất đặc biệt. Đây là Lời Cầu Nguyện đầy mầu nhiệm để tất cả những ai đọc lên đều có thể cảm nghiệm được Sự Hiện Diện của Ta trong linh hồn họ. Chiến Dịch Cầu Nguyện này cũng sẽ giúp họ hiểu được Sự Thật mà Ta đã hứa ban cho họ, và Ta sẽ luôn ban cho họ Sự Thật trong thời cuối này.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (101) Lời nguyện nhiệm mầu để cảm nghiệm Sự Hiện Diện của Chúa Giêsu

Lạy Cha Toàn Năng, Đấng Tác Tạo mọi loài hiện có và sẽ có, xin giúp tất cả chúng con nhận biết được Sự Hiện Diện của Con rất yêu dấu Cha trong Giáo hội hôm nay, để chúng con trở nên thật mạnh mẽ.

Xin giúp chúng con vượt qua sợ hãi, sự đơn độc và khước từ mà chúng con phải chịu bởi người thân yêu của chúng con, khi chúng con bước theo Con Cha, Chúa Giêsu Kitô – Đấng Cứu Độ chúng con.

Xin bảo vệ người thân yêu của chúng con khỏi rơi vào cạm bẫy của những dối trá mà Satan đã đặt ra để phá hủy, chia rẽ và tàn phá tất cả con cái Thiên Chúa.

Xin Cha cứu giúp tất cả những ai trong Giáo Hội của Cha đang đi theo điều ghê tởm, để họ được cứu khỏi lửa Hỏa Ngục đời đời. Amen.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, giờ đây các con đã nhận biết Ta. Giờ đây, những gì các con nhìn thấy bên trong lớp vỏ mà trước kia từng là Giáo Hội của Ta, sẽ khiến cho các con cảm thấy ghê tởm. Các con sẽ phải khóc hết nước mắt. Và rồi các con sẽ kêu cầu đến Ta và thưa lên rằng: “ Lạy Chúa Giêsu, xin cứu con khỏi những sự dối trá của Satan, để con có thể nhận ra Sự Thật trong Giáo Hội còn xót lại của Chúa.” Ta cam đoan với các con rằng, Ta sẽ tuôn đổ Thánh Thần trên các con. Ta sẽ đong đầy trong con những giọt nước mắt đau thương, và rồi Ta sẽ biến đổi những giọt nước mắt đau thương thành Sức Mạnh của Ta. Và các con sẽ không còn lo lắng vì Ta sẽ làm chủ tình hình và sẽ dẫn dắt các con trên từng bước đường.

Các con sẽ đầy nghị lực khi các con bị chế nhạo. Các con sẽ được đầy tràn Thánh Thần Tình Yêu của Ta khi người ta nhạo báng các con vì tin vào Giáo lý Thánh Thiện của Ta. Và rồi mọi nỗi sợ hãi của các con sẽ tan biến, thay vào đó là một sự cảm nhận hết sức mạnh mẽ về Tình Yêu của Ta dành cho các con, khi ấy các con chỉ còn cảm nhận được bình an và sự an ủi hết sức mạnh mẽ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#711/ Cuộc Soi Sáng Lương Tâm Vĩ Đại sẽ diễn ra sau khi vị Đại Diện Tòa Thánh của Ta đã rời Rôma (20-02-2013)

Thứ tư ngày 20 tháng 2 năm 2013, lúc 19:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, trong khi dường như không công bằng khi mà con cái của Thiên Chúa phải chịu đau khổ dưới sự cai trị của ngôn sứ giả và tên phản Kitô, hãy biết rằng tất cả các linh hồn trong thế giới sẽ phải chịu nỗi đau của sự khước từ và nỗi thống khổ mà Ta đã phải chịu, theo những mức độ nhất định để được thanh tẩy.

Nhờ vào Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta, Ta bảo đảm rằng cuộc thanh tẩy này sẽ diễn ra một cách nhanh chóng. Khi ấy những tín hữu của Ta sẽ gia tăng theo số đông và sẵn sàng cho Cuộc Quang Lâm của Ta. Với Lòng Nhân Từ vô biên, Cha Ta sẽ dõi theo tất cả những thử thách mà con cái của Người phải chịu. Người sẽ can thiệp khi những hành động độc ác của cuộc bách hại đối với các Kitô hữu vượt quá những gì được Người cho phép và Người sẽ tiêu diệt những kẻ độc ác đó.

Các con phải chào đón Hành Động Thánh Thiêng nơi Lòng Thương Xót của Ta vì Hành Động này sẽ lôi kéo những người tốt khỏi những kẻ độc ác. Cuộc Soi Sáng Lương Tâm Vĩ Đại sẽ diễn ra sau khi vị Đại Diện Tòa Thánh của Ta đã rời Rôma.

Hãy chuẩn bị để cứu lấy linh hồn các con. Những linh hồn ngoan cố sẽ được ban cho một thời gian rất ngắn để khiêm nhường quỳ gối mà khẩn cầu Lòng Thương Xót của Ta. Và sau đó, tiếng kèn sẽ vang ra, và những lời tiên tri về ngày tận cùng sẽ được tỏ lộ như đã báo trước.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#712/ Các con đang sống trong một thời đại mà nhiều con cái Thiên Chúa trở thành những người theo tà giáo (22-02-2013)

Thứ sáu ngày 22 tháng 2 năm 2013, lúc 23:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, các con đang sống trong một thời đại mà nhiều con cái Thiên Chúa trở thành những người theo tà giáo. Cho dù họ được sinh ra là người theo Do Thái Giáo và những người theo Kitô Giáo, giờ đây họ đã thờ phượng các thứ ngẫu tượng khác nhau, như đã được tiên báo.

Thật là xúc phạm đến Ta biết bao, khi Ta chứng kiến con cái Thiên Chúa dành sự tôn thờ trong lòng họ cho việc đề cao bản thân và tin vào những thứ ngẫu tượng, những thứ chỉ tồn tại trong tâm trí họ mà thôi.

Sự trỗi dậy của tà thuyết tâm linh thời đại mới và việc đam mê tất cả những thứ liên quan đến việc làm cho tâm trí họ được thanh thản, tất cả chỉ quy về một điều này, đó là: Những người này đang ở trong bóng tối vì họ không chịu nhìn nhận Ta, Chúa Giêsu Kitô. Bằng việc cố tình xua đuổi Ánh Sáng của Thiên Chúa, họ đã mở lòng ra với bóng tối của tà khí sự dữ. Satan và lũ quỷ của hắn săn lùng những linh hồn này, và gây ra trong tâm hồn họ một sự trống rỗng hoàn toàn, một sự trống rỗng khủng khiếp, đến nỗi cho dù họ có cố công tìm kiếm những phương thế chữa lành của tà thuyết tâm linh thời đại mới, thì họ cũng không bao giờ có được sự bình an, vì đây không phải là môi trường tự nhiên mà họ được sinh ra.

Trong thời gian này, tà giáo đã bủa vây nhân loại hơn bao giờ hết, kể từ trước khi Ta, Chúa Giêsu được sinh ra trên trái đất. Mặc dù thế giới đã được ban cho Sự Thật về Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa, và ngay cả qua cái chết của Ta trên Thập Giá, để cứu họ khỏi án phạt đời đời, nhưng họ vẫn quay lưng lại với Ta.

Sự ngạo mạn, việc chạy theo phong trào và sự ham mê những của cải thế gian, là hiểm họa đối với nhân loại, và nó xuất phát từ một cảm giác bất an khốn cùng, lo âu và khô khan nguội lạnh. Việc thờ ngẫu tượng – yêu chuộng những người nổi tiếng, những tà thần và việc phô bày những thứ thuộc về tà giáo – đã tạo ra một đám mây đen tối che phủ tất cả những kẻ ham mê theo đuổi những thứ ấy. Những Kitô hữu đang phải chịu sự nhạo báng bởi những người này, tuy nhiên, qua việc hy sinh và cầu nguyện, họ có thể cứu anh chị em đồng loại khỏi lửa hỏa ngục.

Khi các con vuốt ve những thứ ngẫu tượng này là các con đang đùa giỡn với lũ quỷ từ Hỏa Ngục, chúng được sai đến để lôi kéo các con vào vực thẳm đời đời. Đừng bao giờ nghĩ rằng, những hành động tà giáo như vậy là vô hại, vì chúng không vô hại đâu. Khi các con dành thời gian và tâm trí cho những thứ các con phải hết sức bận tâm ấy, thì các con tự ngăn cách mình với Thiên Chúa và sự sống đời đời.

Hãy thức tỉnh trước Sự Thật. Ta là Sự Thật. Không có con đường nào khác để đạt được hạnh phúc đời đời, chỉ có con đường đi qua Ta, Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm Người mà thôi. Giờ đây Ta đến để tỏ bày Sự Thật, để một lần nữa Ta có thể cứu các con và đem các con đến với sự sống đời đời, bằng cách giúp các con cứu rỗi chính linh hồn các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#713/ Quả thật, Lời Ta dành cho tất cả mọi người, nhưng có một trách nhiệm to lớn liên quan đến việc quảng bá những Thông Điệp của Ta (23-02-2013)

Thứ bảy ngày 23 tháng 2 năm 2013, lúc 11:50

Con gái thân yêu của Ta, Ta ban cho nhân loại Sách Sự Thật, cho từng linh hồn trong từng quốc gia. Đó là Tặng Ân của Ta dành cho nhân loại. Nhưng, các con phải biết điều này.

Ta ban cho con gái của Ta thẩm quyền duy nhất để quyết định cách thức Sách được dịch, phân phối và xuất bản để bảo vệ Sứ Vụ này. Mọi việc liên quan đến việc xuất bản những Thông Điệp này chỉ có thể được thực hiện dưới sự chấp thuận của cá nhân con.

Đây là mong muốn của Ta và bất cứ ai không tuân theo lệnh truyền của Ta dành cho con và xuất bản những Thông Điệp của Ta vì lợi nhuận sẽ không được Ta chúc lành.

Quả thật, Lời Ta dành cho tất cả mọi người nhưng có một trách nhiệm lớn lao liên quan đến việc quảng bá những Thông Điệp của Ta và cách thức Sách Sự Thật được xuất bản. Việc quyên góp là không cần thiết vì số tiền thu được từ việc bán sách phải được dùng để chi trả cho việc xuất bản những cuốn sách khác và các chi phí xuất bản sách trong tất cả các ngôn ngữ.

Hỡi con gái của Ta, con sẽ liên tục bị tấn công vì vâng lời Ta trong việc này. Con sẽ bị buộc tội tìm cách để thu lợi nhuận từ Sứ Vụ này, tuy nhiên con sẽ biết rằng điều này là không đúng sự thật và không thể được.

Những kẻ sẽ tấn công con nhiều nhất trong việc này là những kẻ muốn thu được lợi nhuận theo cách nào đó từ Lời Ta và họ sẽ phải tức giận khi con không cho phép họ kiểm soát Sứ Vụ này.

Vì vậy, Ta tuyên bố rằng không một ai có quyền để loan truyền Lời Chí Thánh của Ta qua việc xuất bản sách, chỉ có con, con gái của Ta.

Tuy nhiên, dưới sự Hướng Dẫn của Ta, con có thể cho phép những ai xin giúp con thông qua các trang web và các tài liệu in. Nhưng họ chỉ được làm điều này chỉ khi xin phép và nhận được sự cho phép của con để làm như vậy.

Lời Ta là Thánh Thiêng và người ta phải thể hiện sự tôn trọng tối đa trước những mong muốn và những lệnh truyền của Ta dành cho nhân loại.

Hỡi các tín hữu của Ta, các con phải thực hiện đúng như Maria yêu cầu nơi các con và phải tôn trọng những mong muốn của cô ấy liên quan đến việc xuất bản những Thông Điệp của Ta. Khi tấn công cô ấy vì Sứ Vụ này là các con xúc phạm đến Ta, Chúa Giêsu của các con.

Hỡi các tín hữu của Ta, các con luôn được mời gọi để thi hành Thánh Ý của Ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Ta hướng dẫn con gái của Ta, cô Maria. Cô đã được chọn là ngôn sứ của thời cuối. Ta phán truyền qua cô ấy. Tiếng nói của cô ấy trở thành Tiếng Nói của Ta. Nỗi đau đớn thống khổ của cô ấy là của Ta. Tình yêu của cô ấy dành cho tha nhân chính là Tình Yêu của Ta. Niềm vui của cô ấy đến từ Thánh Tâm Ta. Tay Ta đang hướng dẫn tay cô ấy. Sự thông hiểu của cô liên quan đến việc Ta muốn nhân loại lắng nghe Lời Ta như thế nào, đến từ Ta.

Con gái của Ta đã được ban cho những Tặng Ân Thiên Đàng này vì lý do chính đáng.

Hãy lắng nghe những điều cô ấy nói với các con, để các con có thể bảo đảm rằng những điều ấy đến từ Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#714/ Thật sai lầm khi nghĩ rằng chỉ có những tội nhân chai đá mới bị ném vào lửa Hỏa Ngục (24-02-2013)

Chúa Nhật ngày 24 tháng 2 năm 2013, lúc 22:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Một khi nhân loại trải qua Cuộc Cảnh Báo, nhân loại sẽ chia ra thành hai phe.

Một nửa sẽ bao gồm những ai đã đón nhận Cuộc Thú Tội, và là những linh hồn được tràn đầy Thánh Thần. Từ ngày đó trở đi, họ sẽ hoàn tất việc hoán cải, và chính vì điều này mà họ sẽ phải chịu đau khổ bởi những kẻ khước từ Bàn Tay Thương Xót của Ta.

Nửa còn lại là những linh hồn chai đá vốn trung thành với con thú, và là những người đã quyết dâng trọn tâm trí và linh hồn cho Satan, và họ hoàn toàn nhận biết đầy đủ về những gì họ đang làm. Vì họ tin vào cái gọi là thiên đường mà hắn đã hứa với họ, mà tất nhiên là nó không hề tồn tại. Số phận của họ là đau khổ muôn đời trong lửa Hỏa ngục.

Cũng có những linh hồn không tin vào Thiên Chúa hoặc không tin vào Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế của họ. Nhiều người trong số họ sẽ không đón nhận Lòng Thương Xót của Ta. Họ sẽ không hề quan tâm đến tình trạng linh hồn của họ, vì họ nghĩ rằng điều đó không quan trọng. Đó là những người vô thần – nhiều người trong số họ là những người có lòng tốt, nhưng họ nghĩ rằng họ làm chủ cuộc sống của chính họ, và rằng việc theo đuổi những thú vui trần thế sẽ kéo dài cuộc sống của họ ở đời này. Họ còn nghĩ rằng những thú vui trần thế này là đủ để đem lại cho họ bình an và sự mãn nguyện, mà tất nhiên là không thể được, vì điều ấy không thể xảy ra trừ khi tội lỗi bị diệt trừ.

Sự cố chấp của họ nói lên rằng, họ không thể đến với Cha Ta, trừ khi họ chịu thay đổi và đón nhận Ta, Chúa Giêsu Kitô. Họ không thể được ban cho cơ hội vào Thiên Đàng mà Cha Ta đã dựng nên cho tất cả con cái của Người.

Sai lầm lớn nhất mà các con có thể mắc phải là cho rằng chỉ có những tội nhân chai đá mới bị ném vào hỏa ngục. Đáng buồn là tất cả những ai khước từ Thiên Chúa đều không thể đến gần Người, họ cũng không thể bị ép buộc để đón nhận Người. Ý chí tự do của họ là Tặng Ân cao quý mà Thiên Chúa đã ban cho họ. Ý chí tự do ấy không thể bị lấy đi dưới bất cứ hình thức ép buộc nào. Chính ý chí tự do của họ sẽ quyết định số phận của họ. Họ có thể đón nhận hoặc là Bàn Tay Ta để bước vào Thiên Đàng, hoặc là đón nhận những sự dối trá mà Satan gieo vào trong tâm trí họ, mà sự đón nhận này sẽ định đoạt số phận đời đời của họ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#715/ Hắn sẽ là một đồng minh thân cận với ngôn sứ giả, và hắn biết chắc rằng hắn là đứa con của Satan (25-02-2013)

Thứ hai ngày 25 tháng 2 năm 2013, lúc 23:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, thời điểm sắp tới sẽ đánh động nhân loại khỏi giấc ngủ mê. Tiếng nói của cái sừng nhỏ sẽ thu hút sự chú ý trên khắp thế giới bất kể người ta theo tôn giáo nào. Sau khi ngồi vào Ngai Tòa của Thánh Phêrô, kẻ mạo danh sẽ lớn tiếng kêu gào và hãnh diện công bố về giải pháp của ông ta, để quy tụ tất cả các tôn giáo nên một. Được ca ngợi như một nhà cải cách hiện đại, ông ta sẽ được thế giới trần tục tán thưởng vì ông ta sẽ dung túng cho tội lỗi.

Ông ta sẽ đưa ra những lề luật mới, những lề luật không chỉ mâu thuẫn với Giáo Huấn của Giáo Hội Công Giáo mà còn chống lại tất cả mọi lề luật của Kitô Giáo. Những linh mục vốn đang khước từ những Thông Điệp này sẽ buộc phải coi lại Thông Điệp khi mà sự thật khủng khiếp được tỏ ra. Hỡi con gái của Ta, cuối cùng thì Sự Thật về Lời Ta, Lời được ban cho con, sẽ từ từ trở nên rõ ràng đối với họ. Họ sẽ khóc trong đau buồn biết bao khi họ nhận ra rằng, chính là Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng mang Phúc Lành của Chúa Cha, đã tỏ ra cho con những lời tiên tri rất cặn kẽ về thời cuối.

Sau đó họ sẽ nghiền ngẫm từng Lời từ Môi Miệng Thánh Thiêng của Ta khi Ta mặc khải thêm về những biến cố sẽ xảy ra nhằm chuẩn bị cho nhân loại. Điều khẩn thiết là nhân loại phải lắng nghe và đáp lại Lời Mời Gọi của Ta, để Ta có thể cứu mọi người thoát khỏi quyền lực của con thú.

Ngôn sứ giả, trong khi bận rộn với những tham vọng đầy ngạo mạn nhằm gây ấn tượng với những người Công Giáo trên thế giới, thì ông sẽ bị đẩy sang một bên trong một khoảng thời gian, vì khi ấy, tên phản Kitô sẽ bước lên sân khấu thế giới như đã được tiên báo. Khi các con nghe giới truyền thông nói về một kẻ thương thuyết hòa bình mới, khéo léo và có nhiều triển vọng, thì các con biết rằng hắn là ai. Hắn sẽ là một đồng minh rất thân cận với ngôn sứ giả, và hắn không hề ảo tưởng về việc hắn là ai – hắn là đứa con của Satan.

Hãy nhớ rằng dù cho biến cố này có ghê sợ đến đâu đi chăng nữa, thì Ta, Chúa Giêsu Kitô, là Vua. Và không một con người nào, không một thù địch nào có quyền năng hơn Thiên Chúa. Nhưng cuộc chiến để dành lấy các linh hồn sẽ phải xảy ra như đã được tiên báo. Bằng cách loan truyền Lời Ta, những Thông Điệp của Ta, và những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta, các con sẽ giúp Ta cứu rỗi những linh hồn mà Ta mong mỏi, nhờ đó Thiên Đàng Mới của Ta sẽ có đủ tất cả con cái Thiên Chúa.

Hãy luôn luôn tín thác vào Ta, Chúa Giêsu của các con, vì Ta sẽ dẫn dắt và bảo vệ các con trong thời điểm hết sức ghê tởm này trên thế giới. Ta hứa rằng giai đoạn này sẽ ngắn thôi.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#716/ Một trong những nhà lãnh đạo chính trị khác, người mà Cha đã nói đến trước đây, sẽ sớm bị ám sát (26-02-2013)

Thứ ba ngày 26 tháng 2 năm 2013, lúc 22:00

Con gái yêu dấu của Cha, một trong những nhà lãnh đạo chính trị khác, người mà Cha đã nói đến trước đây, sẽ sớm bị ám sát.

Cha muốn con tiết lộ cho tất cả mọi người, người này là ai, cũng là để sau này, qua những bằng chứng được ban cho con và những người khác, có thêm nhiều người sẽ chấp nhận tính xác thực của những Thông Điệp. Linh hồn tội nghiệp này đã thoát chết vài lần trước đây, nhưng sự nổi tiếng mới đây của ông ta, sẽ đặt ông ta vào vòng nguy hiểm. Ông ta là kẻ thù của lực lượng Tam Điểm, và chúng sẽ không chịu để cho ông ta lãnh đạo trong một thời gian dài.

Khi các con, những môn đệ của Cha, nhận thấy những lời tiên tri được ban cho một linh hồn được chọn xảy ra, thì các con sẽ biết rằng các tiên tri đã nói Sự Thật và họ đã được ban cho những điều này từ Thiên Đàng, vì họ không có khả năng tự tạo ra nó.

Mong muốn của Cha là chứng minh cho những người khinh thường những Thông Điệp của Cha, rằng chính Cha, Chúa Giêsu yêu dấu của các con, Đấng đang nói chuyện với thế giới thông qua vị tiên tri này. Trong khi nó mang lại cho Cha một niềm vui lớn lao khi thấy các con đã yêu mến Cha nhiều như thế nào, và hưởng ứng những lời cầu nguyện được trao ban cho các con từ Thiên Đàng, thì bên cạnh đó Cha muốn ôm ghì lấy những người hoài nghi.

Sự chia rẽ sẽ nhanh chóng xuất hiện ở Châu Âu, ở tất cả các quốc gia kết nối với Châu Âu và quốc gia mà Ngai Tòa thánh Phêrô được đặt ở đó. Điều này sẽ dẫn đến một cuộc chiến, mà bản chất của nó khác với những cuộc chiến khác. Nhưng nó sẽ là một vòng luẩn quẩn. Người ta sẽ đứng lên chống đối lẫn nhau ở nước Đức, Ý và Pháp. Các con phải cầu nguyện để những môn đệ của Cha vẫn luôn mạnh mẽ và bảo đảm rằng các Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện Chúa Giêsu đến với Nhân Loại được thiết lập nhanh chóng ở những quốc gia này.

Thời gian của Cha, Chúa Giêsu Kitô, Chiên Thiên Chúa, đã đến, để tỏ lộ nhiều thông tin chứa đựng trong các Ấn. Cha sẽ làm điều này một cách cẩn thận, cũng như chuẩn bị cho các con cả về mặt thể xác và tâm hồn. Là một Thiên Chúa Công Minh, Cha chắc chắn rằng Cha sẽ hướng dẫn tất cả các con và chúc lành cho các con với Sức Mạnh của Cha tại mỗi thời điểm khi mỗi khi Ấn được mở ra.

Chúa Giêsu của các con.

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#717/ Các con vẫn phải rước Mình Thánh. Các con không được phép ngừng Thánh Lễ hằng ngày vì các con không bị buộc phải thực hiện quyết định này (27-02-2013)

Thứ tư ngày 27 tháng 2 năm 2013, lúc 15:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Thánh Lễ hằng ngày sẽ tiếp tục được cử hành trong một thời gian nữa và Ta khẩn thiết kêu gọi tất cả các tín hữu của Ta tiếp tục tham dự Thánh Lễ như trước kia.

Các con vẫn phải rước MÌnh Thánh. Các con không được phép ngừng Thánh Lễ hằng ngày vì các con không bị buộc phải thực hiện quyết định này. Người ta sẽ công bố một loại nghi lễ khác để dâng lên Thiên Chúa, và ngay lập tức các con sẽ biết khi nào điều đó xảy ra, vì ngôn sứ giả sẽ ra lệnh cho việc ngừng cử hành Thánh Lễ. Thay cho Thánh Lễ sẽ là nghi lễ tà giáo của tôn giáo toàn cầu và các con, những tín hữu yêu dấu của Ta, sẽ được ban cho Ơn Chúa Thánh Thần và sẽ nhận ra thứ nghi lễ của tà giáo theo đúng bản chất của nó.

Các con không bao giờ được phép từ bỏ Giáo Hội mà Ta ban cho nhân loại, một Giáo Hội được đặt trên nền tảng những Giáo Huấn của Ta, Hiến Tế mà Ta đã thực hiện bằng cái chết của Ta trên Thập Giá và ban cho các con những Ân Sủng Cao Trọng nhất.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, các con là Giáo Hội của Ta. Các linh mục và các tu sĩ yêu dấu của Ta, được ban Ơn Chúa Thánh Thần, và sẽ không bao giờ ruồng bỏ Ta. Họ cũng sẽ không bỏ rơi các con. Và vì thế, Giáo Hội của Ta sẽ sống còn, vì Giáo Hội của Ta là bất diệt. Giáo Hội là Thân Mình Ta trên trái đất, và do đó, Giáo Hội không thể bị phá hủy. Tuy nhiên, Giáo Hội sẽ bị chà đạp, bị làm cho khốn khổ và bị loại bỏ, và rồi bị đưa vào nơi khốn cùng để chết dần chết mòn. Trong khi những kẻ thù của Ta thực hiện mọi nỗ lực nhằm tiêu diệt tất cả những gì còn sót lại của sự sống, thì Giáo Hội của Ta sẽ lại trỗi dậy. Nhưng hãy nhớ rằng, Giáo Hội sẽ không bao giờ chết, mặc dù Giáo Hội dường như đã chết.

Giáo Hội của Ta trên trái đất sẽ thu nhỏ về quy mô và sẽ trở thành đạo binh còn sót lại, mặc dù đây không phải là do lỗi của chính Giáo Hội.

Vị Giáo Hoàng Chân Thật của Ta, người đã bị loại bỏ, sẽ chiến đấu để dẫn dắt con cái Thiên Chúa với tất cả khả năng của ngài. Chính Ta, Chúa Giêsu Kitô, sẽ dẫn dắt các con, nâng đỡ tinh thần các con lên và giải thoát các con khỏi sự dữ, mà người ta sẽ áp đặt trên các con; sự dữ này sẽ nhanh chóng chấm dứt với một kết cục vô cùng khủng khiếp dành cho tất cả những ai về phe với tên phản Kitô và những kẻ làm nô lệ cho hắn.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#718/ Chỉ có những người can đảm và dũng cảm, những người hết lòng yêu mến Ta, mới là những người dẫn dắt đạo binh của Ta đến với ơn cứu rỗi (28-02-2013)

Thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2013, lúc 23:50

Hơi con gái yêu dấu của Ta, những chuỗi ngày sắp tới sẽ mang đến sự tối tăm và tuyệt vọng khủng khiếp mà các con chưa bao giờ chứng kiến trong cuộc đời của các con.

Đây là sự tối tăm về mặt tâm linh và do sự trống rỗng trong tâm hồn của những người đi theo tên phản Kitô và ngôn sứ giả, gây ra. Những đau đớn về mặt tinh thần mà họ gây ra cho các Kitô hữu, những người không chịu nghe theo dị giáo, sẽ vô cùng khó khăn để có thể chịu đựng được.

Ta chỉ nói với các con điều này, để các con biết trong lòng rằng, nỗi đau vì sự khước từ mà các con cảm nhận được trong tâm hồn do các con gìn giữ Lời Chí Thánh của Ta, sẽ là nỗi đau khổ vì danh Ta.

Các con không bao giờ được phép chất vấn về những đòi buộc lớn lao mà các con sẽ phải thực hiện, hoặc các con mất đi niềm trông cậy, vì chính Ta, Đức Vua của các con, Đấng có Quyền Năng để bảo đảm rằng các con có thể thực hiện được điều này. Các con cũng không bao giờ được phép nghi ngờ về Đạo Binh Còn Sót Lại, mà giờ đây các con là một thành viên để giữ lòng trung thành với Ta, Chúa Giêsu Kitô, như đã được tiên báo.

Đừng nghe theo những kẻ sẽ ra sức nói với các con rằng các con không được tin vào những Thông Điệp Thánh Thiêng của Ta ban cho nhân loại, vì họ đang bị lừa dối. Các con phải cầu nguyện cho những người không có sức mạnh hoặc Ơn phân định và là những người sẽ đi theo con đường sai lầm. Nhiều người đi theo ngôn sứ giả và sẽ ra sức lôi kéo các con cùng đi với họ.

Anh chị em sẽ chống đối lẫn nhau, con cái sẽ chống lại cha mẹ, cha mẹ chống lại con cái – tất cả đều là những nỗ lực của họ để bước theo Sự Thật, nhưng biết bao nhiêu người không thể thấy được những sai lầm trong giáo huấn của ngôn sứ giả và sẽ bị hư mất đối với Ta.

Chỉ có những người can đảm và dũng cảm, những người hết lòng yêu mến Ta, mới là những người dẫn dắt đạo binh của Ta đến với ơn cứu rỗi. Dưới sự dẫn dắt của Ta, họ sẽ đưa hàng tỷ linh hồn đến nơi an toàn. Chính vì thế mà các con không bao giờ được phép bỏ cuộc.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#719/ Ta mời gọi tất cả những tôi tớ được thánh hiến kêu cầu đến Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của họ, để Ta có thể che chở họ trong Máu Châu Báu của Ta (28-02-2013)

Thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2013, lúc 23:55

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta vừa ban Thần Khí của Ta để che chở tất cả con cái Thiên Chúa trong thời điểm này, trong một nỗ lực nhằm xua tan bóng tối sự dữ trên thế giới.

Các con phải siêng năng cầu nguyện cho tất cả những tôi tớ được thánh hiến của Ta trong thời điểm này, những người đang ở trong tình trạng hoang mang khủng khiếp. Trong những tuần sắp tới, họ sẽ phải chịu đau khổ khủng khiếp vì sự thoái vị của Đức Giáo Hoàng đến nỗi họ sẽ không biết đi theo hướng nào.

Ta mời gọi tất cả những tôi tớ được thánh hiến hãy kêu cầu đến Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của họ, để Ta có thể che chở họ trong Máu Châu Báu của Ta. Ta sẽ ban cho họ những Ân Sủng mà họ cần để nhận ra được Sự Thật trong Giáo Huấn của Ta. Khi ấy họ sẽ nhận ra được sự dối trá mà người ta bày ra ra cho họ.

Họ không bao giờ được phép nghi ngờ Ta. Họ phải đặt trọn niềm tín thác vào Ta. Họ không được bao giờ phép từ bỏ Danh Ta và phải luôn tỉnh thức.

Hãy nói với họ rằng Ta hết sức yêu mến họ, và họ sẽ được ban cho những Ân Sủng đặc biệt từ Thiên Đàng. Những Ân Sủng này sẽ mang lại cho họ bình an, niềm hi vọng và lòng can đảm, trong thời buổi hết sức nhiễu nhương mà nội bộ Giáo Hội của Ta sẽ phải đối mặt.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#720/ Giáo Hội của Ta đang bị tấn công, và điều này có nghĩa là Thân Mình Ta sẽ bị đóng đinh lần nữa như đã được tiên báo (03-03-2013)

Chúa Nhật ngày 3 tháng 3 năm 2013, lúc 11:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, đừng sợ hãi những đợt tấn công mà người ta đang gia tăng để chống lại con, vì Ta luôn ở với con trong từng giây phút để làm cho con mạnh mẽ hơn. Ta cực lòng khi phải nói với con rằng, con sẽ phải chịu rất nhiều lời lăng mạ khiến con phải đau khổ vì thời điểm trong Kế Hoạch Cứu Độ của Ta.

Vì đây chính là thời điểm mà những người Công Giáo nhiệt thành sẽ bị thử thách trong đức tin và lòng trung thành của họ đối với Ta, không chỉ thế, đây cũng là thời điểm thử thách lớn lao nhất đối với tất cả mọi Kitô hữu ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Đối với những ai cáo buộc con tội dị giáo, Ta nói rằng, Ta, Chúa Giêsu Kitô không thể nào nói sai sự thật vì Ta là Sự Thật. Ta không thể nào lừa dối các con vì đó là điều không thể. Hãy nhớ rằng Thân Mình Ta chính là Giáo Hội. Và Giáo Hội của Ta trên mặt đất đang bị tấn công, điều này có nghĩa là Thân Mình Ta sẽ bị Đóng Đinh một lần nữa như đã được tiên báo. Và Ta muốn nói rằng Thân Mình Ta sẽ không còn hiện diện nữa khi mà những giới chức trong Tòa Thánh tại Rôma loại bỏ Bí Tích Thánh Thể. Điều này sẽ trở thành một thực tế và các con buộc phải quay lưng lại với nó.

Ta mời gọi các con hãy cầu nguyện cho tất cả những con cái Thiên Chúa, cầu nguyện cho tất cả những tôi tớ được thánh hiến của Ta, bao gồm cả những ngôn sứ giả lầm lạc. Tuy nhiên, Ta không bao giờ mời gọi các con cầu nguyện cho tên phản Kitô, vì đó là điều không thể.

Hỡi tất cả các con, hãy tỉnh thức, và hãy lắng nghe điều Ta phải nói với các con. Các con không được hoảng hốt, tuyệt vọng hay đánh mất niềm hi vọng, vì sự ghê tởm này sẽ là nỗi thống khổ cuối cùng mà tất cả con cái Thiên Chúa sẽ phải chứng kiến và phải chịu đựng trước khi Ta trở lại.

Đó sẽ là ngày Vinh Quang Trọng Đại, ngày Vui Mừng Trọng Đại, và Cuộc Quang Lâm của Ta sẽ chấm dứt sự dữ, vốn gây đau thương cho thế giới.

Thay vì sợ hãi, hãy vui mừng hoan hỷ. Các con phải mong đợi Cuộc Quang Lâm của Ta, vì Ta mang đến Thiên Đàng Mới như đã hứa với các con.

Khi các con vác Thánh Giá của Ta, điều này tất nhiên luôn khó khăn. Thời đại các con đang sống hôm nay mang trong nó một loại hình khổ giá mà hầu hết mọi Kitô hữu đều cảm thấy rất khó để có thể chịu đựng được – nỗi đau thương của họ quá lớn.

Những linh hồn đáng thương, những người không tin rằng Ta nói Sự Thật qua những Thông Điệp này, họ phải tự hỏi lại chính mình. Các con có tin Kinh Thánh và những lời tiên tri có trong Kinh Thánh không? Các con có tin rằng có tên phản Kitô và tin vào những mặc khải về ngôn sứ giả, kẻ sẽ chiếm lấy Ngai Tòa Thánh Phêrô bằng phương thế hết sức độc ác không? Nếu tin, vậy thì các con hãy nhìn nhận rằng đây chính là lúc những biến cố ấy xảy ra trước mắt các con. Nó không phải là biến cố trong tương lai – mà nó đang xảy ra hiện nay. Hãy nhìn nhận biến cố này với lòng can đảm và hãy chạy đến Ta với trọn niềm tín thác vì Ta yêu thương các con. Ta mong các con hãy tỉnh thức. Các con không được tránh né Sự Thật.

Điều ghê tởm giờ đây đã bắt đầu. Khi các con từ chối Chén của Ta, các con ngăn cản Ta trong việc cứu rỗi các linh hồn mà Ta mong mỏi để hoàn tất Giao Ước mà Ta đã hứa với Cha Ta. Ta chúc lành cho các con. Ta mong muốn các con mở rộng tâm hồn để Ta có thể đưa các con vào Vương Quốc đầy Vinh Hiển của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#721/ Tất cả các con sẽ được ban cho những dấu chỉ và những phép lạ sẽ xảy ra (05-03-2013)

Thứ ba ngày 5 tháng 3 năm 2013, lúc 15:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, đừng để một ai không nhận ra những biến đổi vốn sẽ bùng nổ trên toàn thế giới, vì mọi sự được tiên báo trong Sách Khải Huyền sẽ diễn ra. Nhiều biến cố sẽ khác với lối diễn giải thông thường của con người về những bí mật được tỏ lộ cho Thánh Gioan tông đồ. Tuy nhiên những biến cố ấy sẽ có ý nghĩa hơn khi các con nhìn những biến cố ấy theo đúng bản chất của chúng.

Nhiều người đã được nghe nói những lời đường mật về kế hoạch rất tỉ mỉ, tinh vi và xảo quyệt của tên phản Kitô, và giờ đây ngay cả những nhà lãnh đạo chính trị nổi tiếng trên thế giới cũng không thể nhận ra kế hoạch này của tên ác quỷ.

Người ta đã thiết lập nhiều trung tâm trong nhiều quốc gia khác nhau để thôn tính nhiều quốc gia. Tuy nhiên, những hoạt động của chúng đã bị cắt giảm nhờ lời cầu nguyện của những linh hồn ưu tuyển và những ai trong các con đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta.

Lời cầu nguyện của các con sẽ luôn được Thiên Đàng lắng nghe, vì vậy các con phải tiếp tục cầu nguyện thật sốt sắng để giảm bớt những hành động độc ác của con thú, kẻ sẽ không bao giờ chiến thắng trong trận chiến để giành lấy các linh hồn khi ngày của hắn đã gần tàn.

Ta không muốn làm cho các con phải lo sợ, nhưng Ta muốn chuẩn bị cho các con. Giờ đây, Ta ban sức mạnh và những ân sủng đặc biệt cho tất cả các con, những người trung thành với những mong muốn của Ta, là đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện. Tất cả các con sẽ được ban cho những dấu chỉ và những phép lạ sẽ xảy ra.

Quyền Năng của Ta sẽ dâng trào trong huyết quản của các con khi Ta mang các con trên Con Đường của Ta để cứu rỗi nhân loại.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#722/ Nhiều người sẽ khước từ Lời Mời Gọi từ Thiên Đàng vì sợ hãi (06-03-2013)

Thứ tư ngày 6 tháng 3 năm 2013, lúc 09:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta mời gọi tất cả những ai tin vào Ta, Chúa Giêsu Kitô, trên toàn thế giới hãy lắng nghe Ta.

Rất nhiều người sẽ cảm thấy khó chấp nhận nỗi đau mà các con sẽ phải đối mặt vì Danh Ta. Cho đến nay, đau khổ của các con đã được hạn chế ở mức đau buồn mà các con cảm nhận trong linh hồn vì tội lỗi của nhân loại và vì sự Hy Sinh mà Ta đã phải thực hiện để cứu nhân loại khỏi sự độc ác. Giờ đây, các con sẽ bị nhạo báng vì Đức Tin của các con và người ta sẽ làm cho các con phải cảm thấy xấu hổ khi các con gìn giữ Giáo Huấn của Ta và gìn giữ những Lề Luật của Thiên Chúa.

Nhiều người sẽ khước từ Lời Mời Gọi này từ Thiên Đàng vì sợ hãi. Việc nhìn nhận rằng giờ đây Ta đang thông truyền cho nhân loại nhằm chuẩn bị họ cho Cuộc Quang Lâm của Ta không phải là điều mà người ta dễ dàng đón nhận. Vì ngôn sứ của Ta là ai? Và những người đã đến trước cô ấy nhân danh Ta là ai? Làm thế nào để các con biết được cô ấy đang nói Sự Thật khi có quá nhiều ngôn sứ giả và những kẻ mạo danh đang gây hoang mang cho các con? Chưa từng có một ngôn sứ nào được Thiên Đàng sai đến mà lại không bị nhạo báng, ngược đãi, làm cho khốn khổ và bị đối xử tàn bạo. Không một ai. Nhiều người đã bị giết hại. Các con có thể đoan chắc rằng khi những hoa quả trong Sứ Vụ của Ta, được ban cho những ngôn sứ như họ, đem lại kết quả là việc cầu nguyện và sự hoán cải, thì họ đã được Thiên Chúa sai đến thế gian, để chuẩn bị cho con cái Thiên Chúa quay về với Người.

Hãy nhận biết rằng, những ngôn sứ chân thật của Ta sẽ đứng vững trước thử thách của thời gian và những ai phớt lờ những Thông Điệp mà họ mang đến cho nhân loại, sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Khi các con đả phá Lời Chí Thánh của Ta, được ban qua các ngôn sứ chân thật, các con xâm phạm đến Thánh Ý của Thiên Chúa. Giờ đây các con có thể không cảm thấy xấu hổ. Các con có thể cho rằng các con đang bảo vệ Lời Chí Thánh Ta, khi các con tấn công những ngôn sứ của Ta, nhưng cuối cùng khi những thiệt hại mà các con gây ra đối với Sứ Vụ này, Sứ Vụ cuối cùng của Ta trên trái đất, được tỏ lộ cho các con, thì các con sẽ phải vô cùng khiếp sợ và đau buồn.

Nếu các con yêu mến Ta, các con phải luôn tỉnh thức và đọc cho kĩ những lệnh truyền của Ta. Nếu các con không lưu tâm đến những cảnh báo của Ta, được ban cho các con bởi Tình Yêu của Thiên Chúa, thì các con sẽ khước từ Sự Thật. Chỉ có Sự Thật mới có thể cứu được các con. Sự Thật là dưỡng khí cần thiết để duy trì sự sống linh hồn các con. Nếu không có Sự Thật, các con sẽ không thể nhìn thấy Ta cách rõ ràng, cũng như các con không thể đưa ra những chọn lựa chính xác. Hãy nhớ rằng Ta là Sự Thật. Nếu không có Ta, các con sẽ không có sự sống.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#723/ Lời cầu nguyện sẽ cứu được nhân loại (07-03-2013)

Thứ năm ngày 7 tháng 3 năm 2013, lúc 11:05

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, điều quan trọng là các môn đệ của Ta trên thế giới phải hiểu được rằng lời cầu nguyện sẽ cứu được nhân loại. Sức mạnh của lời cầu nguyện, đặc biệt là việc đọc Kinh Mân Côi, sẽ khiến cho con thú trở nên bất lực và không ai được phép coi thường việc đọc Kinh Mân Côi. Để cứu rỗi thêm nhiều linh hồn các con cũng phải đọc Kinh Lòng Thương Xót.

Hãy chọn những Chiến Dịch Cầu Nguyện mà Ta ban cho các con và hãy đọc lên, để các con có thể tập trung vào những ý cầu nguyện khác nhau trong từng buổi họp của nhóm cầu nguyện. Ví dụ như, nếu các con đang đọc Chiến dịch cầu nguyện để Xin Ơn Miễn Trừ, thì hãy đọc theo cách để ngày hôm đó, nhóm cầu nguyện của các con có thể tập trung vào những Chiến Dịch Cầu Nguyện đã được chọn ra, để xin ơn bảo vệ cho các linh hồn. Vào một ngày khác, hãy tập trung vào những chiến dịch được chọn lọc khác để xin ơn bảo vệ cho các linh mục và tu sĩ.

Những Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện như thế khi được hình thành khắp nơi thế giới, sẽ trở thành binh giáp hết sức cần thiết để đánh bại kẻ thù theo những cách thức khác nhau mà các con khó có thể tưởng tượng ra được.

Ta sẽ tiếp tục ban các con những lời cầu nguyện mới, và đi kèm với những lời cầu nguyện ấy là những phép lạ cả thể. Nếu không có sự can thiệp hết sức mạnh mẽ ấy thì Ta không thể cứu được những linh hồn mà Ta hết sức mong mỏi.

Hãy dấn thân và lên kế hoạch cho những buổi họp của nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện theo mô hình mà Ta đã chỉ cho các con, nhưng hãy chia nhỏ những Chiến Dịch Cầu Nguyện thành nhiều phần để các con có thể tập trung vào những ý nguyện đặc biệt. Không nhất thiết phải đọc tất cả mọi chiến dịch, mặc dù Ta khẩn thiết kêu gọi các con hãy đọc càng nhiều càng tốt những Chiến Dịch Cầu Nguyện trong suốt một tuần.

Hỡi các tín hữu rất yêu dấu của Ta, các con mang lại cho Ta niềm vui và sự an ủi to lớn. Ta ban cho các con ơn sức mạnh và ơn can đảm khi các con tiếp tục công cuộc cứu rỗi các linh hồn. Ta yêu thương các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#724/ Hắn đã được sai đến để phá hủy tan tành Giáo Hội của Ta (08-03-2013)

Thứ sáu ngày 8 tháng 3 năm 2013, lúc 14:05

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Satan đang điên cuồng chống lại Giáo Hội của Ta, và sự tàn phá của hắn vẫn tiếp tục lan tràn ngay bên trong Giáo Hội. Kẻ mạo danh xảo quyệt, kẻ đã kiên nhẫn ẩn mình nơi kín đáo, sẽ sớm công bố triều đại của hắn trước những tôi tớ được thánh hiến đáng thương của Ta, những người không hề mảy may nghi ngờ gì. Đau thương mà hắn sẽ gây ra cho Ta thật là quá sức chịu đựng, đã thế, cuộc thanh trừng do sự dữ tạo ra nơi đỉnh cao quyền lực của Giáo Hội sẽ lên đến đỉnh điểm dưới sự cai trị của hắn. Hắn đã rất cẩn thận sắp đặt cho vị thế của hắn, và chẳng bao lâu nữa người ta sẽ chứng kiến phong thái khoa trương của hắn ngay trong nơi Tòa Thánh cao trọng. Khi mới bắt đầu, thói kiêu căng ngạo mạn và tính tự phụ của hắn được che đậy cẩn thận trước thế giới. Đối với thế giới bên ngoài, người ta sẽ nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm khi nghe loan báo về triều đại của hắn với tư cách là người đứng đầu Giáo Hội của Ta.

Thân Mình Ta chính là Giáo Hội, nhưng hắn không dốc lòng trung thành với Ta, Chúa Giêsu Kitô, vì hắn không có chút tình yêu nào dành cho Ta. Hắn dốc lòng trung thành với con thú, và hắn sẽ khinh thường những tôi tớ được thánh hiến của Ta biết bao, những người sẽ ủng hộ hắn.

Hắn là kẻ dám ngồi trong Thánh Điện của Ta, nhưng là kẻ mà tên ác quỷ sai đến, hắn không thể rao giảng Sự Thật vì hắn không đến từ Ta. Hắn đã được sai đến để phá hủy tan tành Giáo Hội của Ta trước khi hắn thốt ra những lời phỉ báng từ miệng lưỡi độc ác của hắn.

Thân Mình Ta là Giáo Hội. Giáo Hội của Ta sẽ tồn tại, nhưng chỉ có những ai rao giảng Sự Thật và trung thành với Lời Chí Thánh của Thiên Chúa mới là thành phần trong Giáo Hội của Ta trên mặt đất. Vì sự sỉ nhục cuối cùng mà hắn sẽ tỏ ra để chống lại Ta, Chúa Giêsu Kitô từ Ngai Tòa Thánh Phêrô, cuối cùng thì các con sẽ hiểu được Sự Thật.

Hàng Giáo Phẩm trong Giáo Hội của Ta không được phép xem thường Sách Sự Thật được báo trước cho ngôn sứ Đanien vào thời cuối, vì nội dung của Sách Sự Thật sẽ làm cho những tôi tớ được thánh hiến yêu dấu của Ta phải khiếp sợ khi họ nhận ra rằng Ta đang phán truyền Sự Thật.

Ngôn sứ giả – kẻ thể hiện như là người lãnh đạo Giáo Hội – đã sẵn sàng để mặc những bộ phẩm phục vốn không dành cho hắn.

Hắn sẽ xúc phạm đến Bí Tích Thánh Thể và chia rẽ Giáo Hội rồi lại tiếp tục gây chia rẽ để phá hủy Giáo Hội.

Hắn sẽ thực hiện mọi nỗ lực để loại bỏ những người trung thành với vị Giáo Hoàng Bênêđictô XVI yêu dấu của Ta, người đã được chính Ta cắt đặt.

Hắn sẽ loại bỏ tận gốc rễ tất cả những ai trung thành với Giáo Huấn của Ta và ném họ cho thú dữ.

Những hành động đó của hắn sẽ không thể hiện ra ngay lập tức, nhưng chẳng bao lâu sau đó người ta sẽ thấy những dấu chỉ khi hắn bắt đầu tìm kiếm sự ủng hộ của những nhà lãnh đạo có thế lực trên thế giới và những người có địa vị cao.

Khi sự ghê tởm này bắt đầu bén rễ thì những biến đổi sẽ bất ngờ xảy ra. Vì ngay sau đó, hắn sẽ ra một thông báo về việc hình thành một Giáo Hội Công Giáo hiệp nhất, bằng cách liên kết với tất cả những tín ngưỡng và những tôn giáo khác.

Hắn sẽ lãnh đạo tôn giáo toàn cầu mới và sẽ cai trị các tôn giáo của dân ngoại. Hắn sẽ đón nhận chủ nghĩa vô thần bằng cách loại bỏ sự phân biệt mà hắn nói là điều rất cần thiết trong việc theo đuổi cái được gọi là quyền con người. Tất cả tội lỗi, trong mắt Thiên Chúa, sẽ được coi là chấp nhận được bởi thứ giáo hội mới bao gồm tất cả mọi tôn giáo này.

Bất kỳ một ai dám thách thức hắn sẽ bị lùng bắt và bị trừng phạt. Những linh mục, giám mục và hồng y phản đối hắn sẽ bị rút phép thông công và sẽ bị tước hết mọi tước hiệu. Những người khác sẽ bị ngược đãi và bị bách hại và nhiều linh mục sẽ phải bỏ trốn.

Đối với những tôi tớ được thánh hiến đáng thương của Ta, những người giờ đây nhận ra Tiếng Nói của Ta, hãy lắng nghe Ta khi Ta ra sức đánh động linh hồn các con để ban cho các con niềm an ủi. Ta sẽ không bao giờ kêu gọi các con khước từ Giáo Hội của Ta vì Giáo Hội chính là Ta, Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con, Đấng đã lập nên Giáo Hội. Ta đã hiến dâng chính Thân Mình Ta như là Hy Tế Sống Động để cứu chuộc các con. Các con đã được trao cho trách nhiệm để làm chứng cho Ta hầu cứu những linh hồn mà các con dạy dỗ và dẫn dắt.

Tất cả những gì các con có thể làm là tín thác vào Ta và tiếp tục phụng sự Ta. Các con không được phép đón nhận bất kỳ thứ giáo lý nào mà người ta bày ra cho các con và ngay lập tức các con nhận biết thứ giáo lý ấy không theo đúng những Giáo Huấn của Ta. Các con phải làm những gì trái tim các con mách bảo, nhưng hãy biết rằng, giai đoạn này sẽ gây cho các con nỗi đau sâu sắc và nỗi đau buồn khủng khiếp mà các con cảm nhận được, khi các con chứng kiến Giáo Hội của Ta bị xúc phạm, sẽ khiến cho các con phải khóc. Nhưng các con phải nhận ra được bản chất của những sự dối trá mà người ta bày ra cho các con – một sự sỉ nhục đối với cái chết của Ta trên Thập Giá.

Sự phá hủy này có thể dẫn đến sự sụp đổ cơ cấu của Giáo Hội. Việc thay đổi và sửa chữa những ngôi thánh đường và việc xây mới một đền thờ của tôn giáo toàn cầu, tất cả sẽ diễn ra ở Rôma.

Hãy biết chắc rằng, cũng như Đền thờ của Ta bị xúc phạm thế nào thì Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế của toàn thể nhân loại, cũng sẽ bị xúc phạm và bị loại bỏ một cách không thương tiếc như vậy.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#725/ Khi đến Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, nhiều linh hồn sẽ bắt đầu nhận ra rằng Cuộc Cảnh Báo của Ta đối với nhân loại, hầu như sắp sửa xảy ra trên thế giới (09-03-2013)

Thứ bảy ngày 9 tháng 3 năm 2013, lúc 21:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi đến Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, nhiều linh hồn sẽ bắt đầu nhận ra rằng Cuộc Cảnh Báo của Ta đối với nhân loại, hầu như sắp sửa xảy ra trên thế giới.

Ngay khi người ta chứng kiến sự ghê tởm thì người ta sẽ hiểu được một cách tường tận Sự Thật trong những Thông Điệp này.

Hãy quy tụ mọi người lại và hãy kết hiệp với nhau trong lời cầu nguyện vì bóng tối dày đặc đang bao trùm thế giới. Nhân loại sẽ đáng phải lãnh nhận sự trừng phạt vì nhân loại lao vào vực thẳm của sự thờ ơ lãnh đạm đối với Lời của Thiên Chúa.

Những ai đã quay lưng lại với những

Tặng Ân mà Ta dành cho nhân loại qua cái chết của Ta trên Thập Giá, sẽ được thức tỉnh và sẽ nhận thấy rằng linh hồn

của họ trở nên ghê tởm biết bao trước mắt Ta. Chẳng bao lâu nữa họ sẽ nhìn nhận rằng họ chỉ còn một khoảng thời gian ngắn để ăn năn sám hối. Vì lòng nhẫn nại của Ta là vô biên nhưng Ta rất đau buồn. Tâm hồn họ quá cay nghiệt đến nỗi họ không những xa lánh Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của họ, mà họ còn khước từ những Tặng Ân mà Ta sẵn sàng ban cho họ cách nhưng không.

Họ đã bị lừa dối biết bao để tin vào những ảo tưởng lầm lạc của họ rằng, thế giới là nơi để họ sinh sống, theo cách mà họ muốn, mà không hề bận tâm đến việc phải giảm bớt những thú vui trong sự thỏa mãn của họ. Thế giới này sẽ không còn là nơi để họ tranh giành nữa, vì thế giới này chỉ là cõi tạm. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ nhận ra chính mình trong một trạng thái mới, và đối với nhiều người thì trạng thái đó không phải là ở trong Thiên Đàng Mới của Ta.

Cuộc can thiệp của Ta đã đến rất gần, và nhân loại sẽ sớm nhận biết đầy đủ về Kế Hoạch của Ta để cứu rỗi nhân loại. Thói kiêu ngạo là kẻ thù nguy hiểm nhất của các con và là sai lầm lớn nhất của Satan. Khi người ta tố cáo nhau, khiển trách nhau và buộc tội người khác nhân Danh Ta, họ đã trở thành nạn nhân đối với tội lỗi của Satan.

Chính tội kiêu ngạo đưa nhân loại đến chỗ sa ngã và tội kiêu ngạo khiến cho nhiều linh hồn phải vào lửa Hỏa ngục.

Đừng trở thành nạn nhân trước lời nguyền này của tên ác quỷ và hãy giữ im lặng trước những kẻ lớn tiếng chống đối Ta bằng những lời lẽ dối trá thốt ra từ miệng họ, ngay cả khi các con biết rằng họ không rao giảng Sự Thật. Các con phải cúi đầu trong khiêm nhường và chỉ công bố Lời Ta mà thôi.

Các con bảo vệ Ta chỉ bằng cách loan báo cho nhân loại những gì mà các con biết về Kế Hoạch của Ta để cứu rỗi các linh hồn. Và ngay cả khi những linh hồn vốn tin rằng sự thông hiểu của họ về Ta, cho họ quyền được răn đe người khác và buộc các con phải trả lời, thì các con cũng không bao giờ được phép bảo vệ Ta bằng những tranh luận.

Chẳng bao lâu nữa, nhiều biến cố trên thế giới sẽ khiến cho hầu hết nhân loại phải khiếp sợ. Ngay cả những người thờ ơ nhất, những người sống trong những cuốn hút của tham vọng trần thế và hầu như không dành thời gian cho những vấn đề tâm linh, cũng sẽ bắt đầu nhận ra rằng có nhiều biến đổi. Họ sẽ nhận ra rằng những biến đổi này vượt quá sự hiểu biết của họ và điều này sẽ khiến cho họ cởi mở hơn với Lời của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#726/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Những Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện sẽ cứu được hàng tỉ linh hồn (10-03-2013)

Chúa Nhật ngày 10 tháng 3 năm 2013, lúc 18:00

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, trong thời gian này, con sẽ cảm thấy đơn độc và bị cô lập hơn nữa khi Lời Chí Thánh của Thiên Chúa vang vọng khắp nơi để cảnh báo nhân loại về sự cần thiết phải chuẩn bị cho linh hồn họ.

Giờ đây, các con cần phải cầu xin Thánh Tử yêu dấu của Mẹ gìn giữ lòng can đảm của các con trong những ngày, tháng, năm đen tối ở phía trước. Các con phải hân hoan, vì biết bao nhiêu linh hồn được Chúa Thánh Thần tác động, đã đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ. Người yêu tất cả các con nhiều đến nỗi Người đã khiến cho Mẹ, Mẹ Yêu Dấu của Người, phải khóc những giọt nước mắt hân hoan. Cách mà Người lan tỏa Lòng Thương Xót của Người, vượt quá sự hiểu biết của các con và Người sẽ lôi kéo nhân loại và ngay cả những kẻ khinh miệt Người, đến gần với Thánh Tâm Người.

Giờ đây không còn bao lâu nữa trước Cuộc Quang Lâm Vinh Hiển của Người, nên các con phải tôn vinh Thiên Chúa. Để chuẩn bị, các con phải lãnh nhận Bí Tích Giao Hòa càng thường xuyên càng tốt và tiếp tục cầu nguyện cho các linh hồn.

Trong khi Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng và Vinh Quang của Người thì không ai hiểu thấu, các con sẽ được chứng kiến Cuộc Lâm của Người. Các con là Đạo Binh Còn Sót Lại của Người, và các con phải trợ giúp Người trong Kế Hoạch cứu rỗi các linh hồn.

Những Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện sẽ cứu được hàng tỷ linh hồn, vì vậy các con phải truyền bá và nhân rộng những Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện. Thiên Chúa đang tuôn đổ Ân Sủng trên tất cả con cái của Người, những ai tham gia vào những nhóm cầu nguyện này. Họ sẽ trở nên binh giáp để bảo vệ nhân loại khỏi sự bách hại mà tên phản Kitô sắp đặt.

Hỡi các con, đừng bao giờ bỏ cuộc. Hãy luôn giữ mình ở trong tình trạng Ân Sủng và tiếp tục tuân theo những lệnh truyền của Con Mẹ. Người không bao giờ bỏ rơi các con, vì Tình Yêu của Người dành cho tất cả các con là vô biên.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#727/ Thiên Chúa Cha: Giờ đây trận chiến xảy ra ác liệt giữa Hàng Ngũ Thiên Thần của Ta và hỏa ngục của con thú (12-03-2013)

Thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2013, lúc 14:38

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, giờ đây Thiên Đàng đang khóc trong đau buồn vào ngày khủng khiếp vốn đã được tiên báo từ rất lâu rồi.

Toàn thể nhân loại sẽ phải đối mặt với sự lừa dối ghê tởm nhất trong tất cả mọi sự lừa dối do con thú gây ra.

Những giọt nước mắt của Con Ta, Đấng đã chết trên Thập Giá để giải thoát con cái của Ta, giờ đây đang rơi xuống trên toàn thế giới, trong đau buồn. Cơn Thịnh Nộ của Ta được kiềm chế trong thời điểm này, nhưng Cơn Thịnh Nộ của Ta thật khủng khiếp. Chẳng bao lâu nữa, sự dối trá sẽ trở nên rõ ràng đối với tất cả những ai được Thánh Tử của Ta cắt đặt để dẫn dắt đàn chiên của Người trên trái đất.

Giờ đây trận chiến xảy ra ác liệt giữa Hàng Ngũ Thiên Thần của Ta và hỏa ngục của con thú. Trận chiến này sẽ rất đau đớn, nhưng chẳng bao lâu nữa, cuộc trừng phạt, vốn sẽ diễn ra sau cuộc bách hại độc ác mà kẻ thù và đội quân của hắn âm mưu sắp đặt, sẽ quét sạch sự dữ.

Giờ đây Ta mời gọi tất cả con cái của Ta hãy quay về với Thánh Tử của Ta và đặt trọn niềm tín thác nơi Người.

Hỡi các con nhỏ bé của Ta, hãy can đảm lên, vì nỗi đau này sẽ chóng qua. Những ai đi theo con thú và ngôn sứ giả sẽ được ban cho ơn soi sáng lương tâm, bởi Quyền Năng của Ta, để đưa họ trở về với Thánh Tâm của Con Ta. Nếu họ khước từ Tặng Ân này, họ sẽ bị hư mất và sẽ phải chịu cùng một hình phạt mà kẻ mạo danh sẽ phải chịu khi bị ném vào hỏa ngục đời đời.

Việc lên ngôi của ngôn sứ giả sẽ được những tổ chức của Tam Điểm ăn mừng khắp nơi, những tổ chức của Tam Điểm đang lên kế hoạch cho những giai đoạn cuối của cuộc bách hại chống lại tất cả con cái của Ta.

Những ai ăn mừng với ngôn sứ giả và những ai không hề biết gì, cuối cùng sẽ cảm thấy đau đớn hơn những người đã nhận biết Sự Thật.

Giờ đây hãy chờ đợi, với lòng can đảm và hy vọng, vì tất cả những việc này phải xảy ra trước khi Triều Đại của Con Ta hiển trị.

Các con phải luôn nguyện trung thành với Thánh Tử yêu dấu của Ta và phải khước từ những sự dối trá. Khi các con bị buộc phải tham dự vào Nghi Lễ Mới, các con hãy biết rằng đó sẽ là lời nguyền ghê tởm nhất của Satan đối với con cái Ta.

Hãy biết rằng các con sẽ được Thiên Đàng dẫn dắt và các con phải giữ được phẩm giá của mình ngay cả trong đau khổ và các con sẽ trợ giúp Thánh Tử của Ta hoàn tất giao ước cuối cùng.

Chúa Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#728/ Ngai tòa của ngài đã bị cướp mất, nhưng sức mạnh của ngài vẫn còn đó (13-03-2013)

Thứ tư ngày 13 tháng 3 năm 2013, lúc 21:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta đã bị kết án tử lần thứ hai. Việc xâm phạm vào quyền lãnh đạo ở Rôma mà các con đã chứng kiến trong ngày hôm nay, khiến Ta vô cùng đau đớn.

Khi Ta đứng trước những kẻ hành hình Ta, bị buộc tội là dị giáo và tội dám nói lên Sự Thật, thì các tông đồ của Ta đã bỏ chạy mất tăm. Những ai bước theo Ta và đón nhận những Giáo Huấn của Ta đã phản bội Ta khi những kẻ có thẩm quyền thách thức Lời Ta. Họ bắt đầu đánh mất niềm tin vào Ta và bắt đầu nghi ngờ Ta.

Vài môn đệ của Ta bắt đầu tin vào tội dị giáo mà những kẻ có thẩm quyền tố cáo Ta, và họ đã tin rằng như vậy là đúng. Những kẻ tố cáo Ta là những kẻ đầy quyền lực và có địa vị cao, chúng ăn mặc hết sức sang trọng, đi lại và giảng dạy với cảm giác là có thực quyền – đến nỗi hầu như không ai nghi ngờ chúng. Ta đã bị tra hỏi, thách thức, chế nhạo, bị khinh thường, phỉ báng và bị chế giễu vì nói lên Sự Thật. Người ta đã sụp lạy trước những kẻ chuyên quyền này – những kẻ có tiếng nói mạnh mẽ và không ai dám chất vấn thẩm quyền của chúng. Tiếng Nói của Ta giống như tiếng thì thầm giữa những tiếng gào thét của những kẻ tố cáo Ta.

Chúng la lên rằng: “Tà giáo”. Chúng nói rằng Ta đã rao giảng những lời lẽ của sự dữ, rằng Ta đã báng bổ Thiên Chúa và rằng Ta muốn phá hủy đền thờ của chúng. Vì vậy mà chúng đã lạnh lùng giết Ta chết.

Hỡi con gái của Ta, giờ đây cũng không có gì khác biệt khi Ta ra sức làm cho Lời Ta được nhiều người biết đến, khi Ta ra sức cảnh báo tất cả con cái Thiên Chúa về những biến cố mà Ta đã nói với con, trong hai năm qua. Con người đã khinh thường Lời Ta, nghi ngờ Lời Ta. Sự nghi ngờ sẽ lẻn vào trong các tâm hồn, và một lần nữa, các tông đồ sẽ bỏ chạy và bỏ mặc Ta cho thú dữ.

Đừng phạm sai lầm nữa vì Sự Thật đã được tỏ lộ cho các con. Hỡi các tín hữu của Ta, Ta đã nói với các con rằng các con sẽ bị lừa dối biết bao. Điều này sẽ rất khó khăn cho các con vì các con sẽ phải chất vấn kẻ mạo danh, kẻ đang ngồi trong Nhà của Cha Ta.

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI yêu dấu của Ta đã bị bách hại và đã bỏ trốn, như đã được tiên báo. Ta đã không bổ nhiệm kẻ mạo danh, kẻ tuyên bố là đến nhân Danh Ta.

Đức Giáo hoàng Bênêđictô sẽ dẫn dắt các tín hữu của Ta hướng đến Sự Thật. Ta không bỏ rơi ngài, Ta sẽ giữ ngài ở gần Thánh Tâm Ta và ban cho ngài sự an ủi cần thiết trong thời điểm kinh hoàng này.

Ngai tòa của Ngài đã bị cướp mất, nhưng sức mạnh của Ngài thì vẫn còn đó.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#729/ Những ai tỉnh thức sẽ chứng kiến cử chỉ xấu xa này trong Tuần Thánh (14-03-2013)

Thứ năm ngày 14 tháng 3 năm 2013, lúc 18:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, thật là đau khổ cho những tôi tớ được thánh hiến của Ta, những người gần gũi với Thánh Tâm Ta, những người nhận biết Sự Thật và là những người chứng kiến sự ghê tởm trong Giáo Hội của Ta.

Có một sự xúc phạm cụ thể đối với Thánh Danh Ta mà người ta sẽ gây ra trong Tuần Thánh trong một nỗ lực để mạo phạm đến Ta. Những ai tỉnh thức sẽ chứng kiến cử chỉ xấu xa này trong Tuần Thánh và đây sẽ là một trong những dấu chỉ để các con nhận biết rằng kẻ lừa đảo ngồi trên ngai toà Thánh Phêrô trong Giáo Hội của Ta, không đến từ Ta.

Hỡi các tín hữu của Ta, các con phải biết rằng những lời tiên tri được ban cho nhân loại – để cảnh báo về thời điểm mà quyền lực trong Giáo Hội của Ta bị thâu tóm bởi những kẻ trung thành với con thú, đang xảy ra trước mắt các con. Thời điểm ấy chính là lúc này đây.

Hãy nhớ rằng những kẻ huênh hoang tỏ ra khiêm nhường là mắc tội kiêu ngạo. Kiêu ngạo là một tội.

Những kẻ nói rằng Giáo Hội của Ta phải đổi mới hình ảnh của mình, phải hiện đại hóa tín lý của Giáo Hội và những kẻ nói rằng, bằng cách hiện đại hoá Giáo Hội để được nhiều người đón nhận hơn thì hãy biết cho điều này. Những ai trong các con nói rằng các con tuân theo những Giáo Huấn của Ta nhưng lại muốn thay đổi luật để dung túng cho những hành động tội lỗi trong mắt Ta, hãy cút ra khỏi Giáo Hội của Ta ngay. Các con không thuộc về Ta. Các con đã quay lưng lại với Ta và không xứng đáng vào Nhà Ta. Tuy nhiên, đây lại là những điều sẽ xảy ra. Các con và tất cả những ai trong các con đòi hỏi thay đổi, để được thế tục đón nhận, sẽ được thỏa mãn vì tên ngôn sứ giả sẽ lôi kéo các con vào số những người yêu thích của hắn và các con sẽ ca ngợi mọi khoảnh khắc trong triều đại ngắn ngủi của hắn. Nhưng, các con không tuân theo Ta, Chúa Giêsu Kitô. Các con sẽ chạy theo thứ tín lý lầm lạc, không thuộc về Thiên Chúa. Biết bao nhiêu người sẽ hân hoan đón nhận triều đại của ngôn sứ giả với niềm hân hoan trong lòng và gạt Ta sang một bên.

Và rồi khi những lầm lạc trong đường lối của hắn trở nên rõ ràng thì những tôi tớ được thánh hiến đáng thương của Ta không biết đi về đâu.

Nỗi đau buồn của họ sẽ chuyển thành nỗi sợ hãi và nỗi sợ hãi của họ sẽ chuyển thành tuyệt vọng. Họ sẽ không biết phải tin vào ai nhưng họ phải hiểu được rằng, Thân Mình Ta, Giáo Hội của Ta, có thể bị hành hạ tàn nhẫn và bị xúc phạm nhưng Thần Khí của Ta không bao giờ bị xâm phạm vì Thần Khí của Ta là bất diệt.

Đối với những ai trong các con giờ đây khước từ Lời Ta và khước từ Sự Thật mà Ta ban cho các con như một Ân Sủng đặc biệt từ Thiên Đàng, Ta chúc lành cho các con.

Ta sẽ tiếp tục tuôn đổ những ân sủng của Ta trên các con cho tới khi các con quay về với Ta. Ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho tới khi Ta cứu được linh hồn thống hối của các con.

Giáo Hội của Ta với những Giáo Huấn và những Bí Tích của Ta không hề thay đổi, sẽ sống mãi và bất diệt. Giáo Hội không cần đến gạch và vữa để tồn tại, vì chính Ta, Chúa Giêsu Kitô, và Thân Thể Ta là Giáo Hội. Hỡi các con, những linh mục trung thành yêu dấu của Ta, những tôi tớ được thánh hiến và những tín hữu, tất cả đều thuộc về Ta. Các con được hiệp nhất với Thân Thể của Ta để hình thành Giáo Hội của Ta trên trái đất.

Vì vậy các con phải học cách trở nên mạnh mẽ, can đảm và trung thành với Lời Chí Thánh của Ta cho dù người ta bày ra cho các con bất cứ lập luận nào đối nghịch lại.

Thời điểm để cuộc ly giáo được phơi bày ra, đã đến gần, và người ta đã cảm nhận sự bất an khủng khiếp tại Rôma. Khi Chúa Thánh Thần chống lại tà khí của sự dữ, Người sẽ tạo ra một đường ranh phân chia ở giữa để hai bên hiện ra.

Sự chia rẽ khủng khiếp sẽ nhanh chóng xuất hiện. Khi ấy, nhiều người bị lừa gạt bởi kẻ dối trá sẽ chạy về trong Vòng Tay Thánh Thiêng của Ta để được che chở.

Ta dẫn dắt các con qua những thời điểm đau buồn này và Ta mời gọi các con trao phó cho Ta những đau thương và Ta sẽ an ủi tinh thần các con.

Ta chúc lành cho các con. Ta ban cho các con sự bình an trong tâm hồn. Ta bảo vệ các con.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#730/ Mẹ Cứu Rỗi: Hãy đọc Kinh Mân Côi cho tất cả những ai đang trị vì ở Rôma (15-03-2013)

Thứ sáu ngày 15 tháng 3 năm 2013, lúc 22:30

Con gái yêu của Mẹ, đây là thời gian đau khổ lớn lao, không những chỉ đối với con, mà còn đối với tất cả những ai yêu mến Con Mẹ.

Hỡi các con của Mẹ, Mẹ phải thúc giục các con luôn mạnh mẽ và trung thành với Lời Thánh của Thiên Chúa, vì Con của Mẹ. Con Yêu Dấu của Mẹ, đang gục đầu trong đau đớn khi nhìn thấy Giáo Hội của Ngài sụp đổ một cách khủng khiếp trước mặt Ngài.

Xin vui lòng cầu nguyện cho niềm hy vọng và hãy đọc Kinh Mân Côi cho tất cả những ai đang trị vì ở Rôma. Các con phải cầu nguyện cho tất cả những ai đang điều hành Giáo hội Công Giáo. Các con cũng hãy vui lòng cầu nguyện cho cả người đang ngồi trên Ngai Tòa Phêrô, vì người ấy rất cần những lời cầu nguyện của các con.

Hãy cầu nguyện để vị ấy sẽ chấp nhận Sự Thật về cái chết của Con Mẹ trên Thánh Giá và để vị ấy sẽ mở cửa tâm hồn mình để đón nhận lời khẩn cầu của Con Mẹ vì lòng thương xót dành cho tất cả con cái Thiên Chúa.

Dù cho thời gian này có khó khăn thế nào đi nữa, trong Giáo Hội Công Giáo La Mã, ma quỷ vẫn không thể và sẽ không thắng nỗi Quyền Năng của Thiên Chúa.

Vai trò của Mẹ là Đấng Trung Gian của mọi Ân Sủng sẽ sớm được nhận ra, và là người phụ nữ được chọn, để mặc lấy những tia sáng mặt trời, thời của Mẹ đã đến để giúp Con Mẹ trong kế hoạch cứu rỗi cuối cùng của Ngài.

Mẹ yêu quý tất cả con cái Thiên Chúa, bao gồm cả những ai đem lại cho Con Mẹ sự hổ thẹn và đau khổ lớn lao. Hãy cầu nguyện để những lời cầu nguyện của Mẹ, được dâng lên và giải bày với Ngài vì lợi ích của các con, có thể giúp giảm thiểu nỗi thống khổ trước mắt, trong Giáo Hội Công Giáo.

Các con thân mến, là một Người Mẹ của tất cả con cái Thiên Chúa, tình yêu Mẹ bao bọc tất cả các con, và Mẹ sẽ không bao giờ dừng nhiệm vụ của Mẹ là đem lại cho các con niềm hy vọng.

Lời cầu nguyện sẽ được lắng nghe trên Thiên Đàng và các con đừng bao giờ từ bỏ hy vọng, vì Lòng Thương Xót của Con Mẹ lớn lao hơn những gì các con có thể hiểu được.

Tình Yêu của Thiên Chúa là vô cùng. Hãy cầu xin thì các con sẽ nhận được những phúc lành lớn lao, khi công việc chuẩn bị được hoàn tất để sẳn sàng cho Ngày Trọng Đại của Thiên Chúa.

Hãy chờ đợi với lòng kiên nhẫn, tình yêu và lòng tin tưởng vì tất cả những thử thách này sẽ sớm qua đi, sau đó Trời Mới và Đất Mới sẽ kết hợp nên một. Đây là tất cả những gì các con cần quan tâm cho chính mình – việc chuẩn bị của linh hồn các con và những ai cần lời cầu nguyện của các con nhất. Chỉ khi đó, các con mới có thể chấp nhận Ánh Sáng của Thiên Chúa và bước vào Thiên Đàng mới trên trái đất.

Hãy sống bình an và chỉ chú tâm vào Con Mẹ và ước muốn duy nhất của Ngài là cứu rỗi linh hồn của tất cả những người đang sống.

Mẹ yêu dấu của các con.

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi.

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#731/ Tất cả các thánh và các thiên thần trên Thiên Đàng đang cảm nhận Cơn Hấp Hối của Ta, vì Thời Cuối đã đến gần (16-03-2013)

Thứ bảy ngày 16 tháng 3 năm 2013, lúc 12:40

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, giờ đây những ai không chịu đón nhận Chén Đau Thương của Ta đang cảm nhận một cách hết sức mạnh mẽ cơn giận điên cuồng, sự tức giận và nỗi sợ hãi.

Hỡi con gái của Ta, cơn giận điên cuồng của Satan nhằm chống lại những Thông Điệp này, sẽ nhanh chóng gia tăng và hắn sẽ thực hiện mọi nỗ lực để tố cáo con.

Con phải chấp nhận đau khổ, vì con đã ưng thuận vâng theo Thánh Ý của Ta. Vì vậy, hỡi con gái của Ta, con phải giữ thinh lặng khi những tiếng gào thét của con thú và của những linh hồn đáng thương mà hắn lợi dụng để tấn công các con, vẫn tiếp tục. Ta muốn nói với tất cả những môn đệ yêu dấu trung thành của Ta rằng – hãy kiên vững. Hãy cúi đầu vâng phục trong khiêm hạ và dâng sự hy sinh của các con cho linh hồn những ai không đón nhận Tặng Ân Sự Thật.

Những kẻ chịu trách nhiệm trong việc xâm nhập vào Giáo Hội của Ta trên trái đất đã chọn thời điểm Mùa Chay để cố ý xúc phạm Ta, Chúa Giêsu của họ, Đấng đã phải chịu chết vô cùng đau đớn để cứu linh hồn họ.

Những kẻ đi lại trong những nơi quyền lực ở Rôma đã bị tàn phá khủng khiếp đến nỗi dấu chỉ mạnh mẽ nhất mà người ta có thể thấy được là sự hỗn loạn, vốn sẽ diễn ra khi chúng tuân theo sự điều khiển của tên lừa đảo. Ở Rôma, người ta sẽ chứng kiến sự hỗn loạn, vô trật tự, chia rẽ và mâu thuẫn khắp mọi nơi. Sự hỗn loạn đến từ Satan vì nó không đến từ Thiên Chúa.

Cơn giận dữ đến từ tên ác quỷ và người ta có thể cảm nhận được cơn giận điên cuồng của hắn khi Ánh Sáng của Ta chiếu tỏa trên con cái Thiên Chúa. Hãy cho mọi người biết rằng khi chúng tấn công những người khác với bản chất hết sức độc ác, nhân Danh Ta, thì chính sự Hiện Diện của Ta đã khiến cho chúng phản ứng như vậy.

Chỉ có Ta, Chúa Giêsu Kitô, và các tín hữu của Ta mới là mục tiêu của sự ngược đãi khủng khiếp ấy và vì thế, khi các con không thể chịu nổi sự ngược đãi, thì hãy đọc lời cầu nguyện ngắn này:

“ Lạy Chúa Giêsu, con xin chia sẻ nỗi đau với Chúa, con cầu xin Chúa ban Ơn Chúa Thánh Thần cho những kẻ thù nghịch con và những kẻ gây đau thương cho Chúa. Amen.”

Mối bất hòa sẽ tiếp diễn và tất cả các thánh và các thiên thần trên Thiên Đàng đang cảm nhận Cơn Hấp Hối của Ta, vì Thời Cuối đã đến gần.

Hãy bám chặt vào Ta, Chúa Giêsu của các con, và hãy đặt trọn niềm tín thác vào Ta khi Ta hình thành Đạo Binh Còn Sót Lại nhằm chuẩn bị cho trận chiến đáng sợ để giành lấy các linh hồn trong thời gian sắp tới.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#732/ Ấn Thứ Ba sẽ được tiết lộ khi con người tranh giành thức ăn vì nạn đói bủa vây nhân loại (16-03-2013)

Thứ bảy ngày 16 tháng 3 năm 2013, lúc 15:25

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, làn sóng chiến tranh sẽ dâng cao và sự hủy diệt của nhiều cuộc chiến tranh, sẽ bắt đầu diễn ra như đã được tiên báo.

Thời điểm xuất hiện của ngôn sứ giả sẽ trùng với thời điểm mà người ta tuyên bố nhiều cuộc chiến tranh trên toàn thế giới. Ngay lập tức, người ta sẽ khơi mào nhiều cuộc chiến và con người sẽ thu mình sống trong sợ hãi khi những tác động của chiến tranh trở nên rõ ràng. Nhiều cuộc chiến sẽ phát sinh và càn quét như bão táp trong sa mạc; như một kẻ trộm trong đêm, các cuộc chiến tranh sẽ gia tăng tàn phá tất cả và lôi kéo tất cả những ai vốn tin rằng sự bình an của họ là chắc chắn.

Biết bao nhiêu quốc gia sẽ tham chiến đến nỗi người ta sẽ phải cảm thấy kinh ngạc. Tên phản Kitô sẽ nhanh chóng xuất hiện khi việc chém giết lên đến đỉnh điểm. Vấn đề càng trở nên trầm trọng giữa những hoang mang, lo sợ và mất mùa. Không lâu sau đó, Ấn Thứ Ba sẽ được tiết lộ khi con người phải tranh giành thức ăn vì nạn đói bủa vây nhân loại. Vì đói khát của ăn, đói khát về mặt tinh thần, thiếu sự trợ giúp, nên nhân loại sẽ vồ lấy bất cứ sự gì hoặc bất cứ người nào có thể đem lại một chút dễ thở.

Chúng sẽ sắp đặt sẵn bối cảnh để tên phản Kitô xuất hiện và ra mắt thế giới. Vào thời điểm ấy thì nhân loại sẽ thở phào nhẹ nhõm vì kẻ kiến tạo hòa bình là kẻ mang lại biết bao hy vọng đến nỗi người ta sẽ tự nguyện trở thành nô lệ của hắn. Họ sẽ bị lừa gạt bởi kế hoạch hết sức tinh vi của hắn nhằm tái thiết toàn thế giới và quy tụ tất cả các quốc gia. Họ sẽ được nói cho biết rằng kế hoạch này là vì điều tốt đẹp cho tất cả mọi người và để thế giới thoát khỏi chủ nghĩa khủng bố. Hắn sẽ nói rằng hắn đang chống lại những kẻ thù và những kẻ thù mà hắn ra sức kiểm soát lại là những nạn nhân vô tội mà hắn lừa dối và lợi dụng và hắn sẽ bày ra cho nhân loại.

Khi hòa bình, hoặc những gì có vẻ như là một thỏa thuận ngừng bắn, được thiết lập, thì đây sẽ là giai đoạn tiếp theo trong việc quy tụ mọi chi tộc, mọi tôn giáo, mọi quốc gia thành một. Đây là lúc mà sự kết hợp giữa ngôn sứ giả và tên phản Kitô sẽ trở nên rõ ràng.

Những ai được ban cho Sự Thật và có tên trong Sổ Trường Sinh, sẽ nhận biết những gì đang diễn ra. Những người khác sẽ mù lòa trước Sự Thật trong những Giáo Huấn của Ta và sẽ không được may mắn như những người nhận biết Sự Thật. Khi ấy vấn đề sẽ là chờ đợi. Lòng Nhẫn Nại của Ta có nghĩa là Ta sẽ ra sức cứu và bảo vệ những ai không thể nhận ra được Sự Thật.

Lòng Nhẫn Nại và Lòng Thương Xót của Ta sẽ dẫn đến sự can thiệp của Thiên Chúa trên quy mô lớn để cứu tất cả con cái của Thiên Chúa khỏi sự trói buộc của con thú, kẻ chỉ có một mục tiêu duy nhất là thúc đẩy người ta phạm tội. Điều mà các con phải biết là đằng sau sự thu hút đầy mê hoặc của tên phản Kitô là kế hoạch để thúc đẩy người ta phạm tội, để nhân loại phải đưa ra sự chọn lựa cuối cùng – đứng về phía con thú để chống lại Thiên Chúa. Khi thời điểm ấy đến và sau khi Ta đã thực hiện mọi nỗ lực để cứu các linh hồn, thì mọi sự sẽ chấm dứt.

Chỉ có những người được tuyển chọn mới được đưa vào Vương Quốc của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#733/ Một Thông Điệp dành cho các linh mục và tất cả những tôi tớ được thánh hiến của Ta, những người đã hiến dâng trọn cuộc đời để phụng sự Ta (17-03-2013)

Chúa Nhật ngày 17 tháng 3 năm 2013, lúc 18:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, đây là một Thông Điệp dành cho các linh mục và tất cả những tôi tớ được thánh hiến của Ta, những người đã hiến dâng cả cuộc đời để phụng sự Ta.

Hỡi các tôi tớ yêu dấu của Ta, Ta mong muốn các con tuân giữ những Lề Luật của Giáo Hội và vâng lời những người mà các con cần phải thể hiện sự vâng phục trong Thánh Danh Ta.

Các con không bao giờ được phép từ bỏ bổn phận của các con đối với Giáo Hội và các con phải tiếp tục phụng sự Ta như thường lệ. Các con hãy cử hành tất cả các Bí Tích, như vẫn thường làm, thậm chí còn phải sốt sắng hơn nữa. Hãy chăm lo cho những bổn phận thiêng liêng của các con. Bổn phận của các con là chăm sóc con cái Thiên Chúa và các con phải dẫn dắt đoàn chiên của các con. Hãy luôn trung thành với những Giáo Huấn của Ta.

Hỡi các tôi tớ yêu dấu của Ta, các con không phải các con là những người rời bỏ Giáo Hội của Ta. Không phải vì những việc các con làm mà những Lề Luật trong Giáo Hội của Ta bị thay đổi để chạy theo những thứ tín lý mới.

Các con sẽ phải luôn trung thành trong việc phụng sự Giáo Hội của Ta và thực hiện những bổn phận của các con cho tới ngày khủng khiếp đó. Đó sẽ là ngày mà Thánh Lễ bị thay đổi đến mức không còn nhận ra được nữa. Chính những kẻ thù của Thiên Chúa đã xâm nhập vào Giáo Hội của Ta và xua đuổi các con ra khỏi Ta.

Khi chúng bày ra những nghi lễ mới, thì các con sẽ không còn có sự lựa chọn nào khác, vì các con sẽ biết rằng nghi lễ mới này không còn mang lại Bí Tích Thánh Thể Cực Trọng nữa. Chỉ đến lúc cuối cùng ấy, các con mới được tỏ cho thấy rõ Sự Thật, mặc dù các con đã nhận biết được những dấu chỉ trước đó.

Những dấu chỉ sẽ bao gồm việc sửa đổi những lời cầu nguyện theo những cách thức mới lạ; người ta không còn tuyên bố từ bỏ Satan nữa và các Bí Tích sẽ bị xâm phạm để bao gồm các chi phái khác nữa. Các con sẽ trở nên bất an, tuy nhiên các con vẫn cảm nhận được một sự đòi buộc phải giữ lòng trung thành với Giáo Hội của Ta.

Chính khi ấy thì sự tồn tại của Giáo Hội sẽ là phương thế duy nhất của các con để có thể sống còn, nếu các con giữ lòng trung thành với những Giáo Huấn của Ta. Khi những Giáo Huấn của Ta, các Bí Tích và Thánh Lễ của Ta bị thay đổi, thì các con không được để cho mình bị lừa gạt. Nếu các con không tuân giữ Lề Luật của Ta là các con phản bội Ta.

Đối với những giáo hội khác thuộc Kitô Giáo, Ta cảnh báo các con rằng sự tàn phá này cũng sẽ lan tràn đến những giáo hội của các con. Cuối cùng sẽ rất khó để các con có thể tôn vinh những Giáo Huấn của Ta theo cách thức cần phải có nơi nhân loại. Tất cả các Kitô hữu sẽ phải chịu đau khổ dưới sự cai trị của ngôn sứ giả và kẻ đồng lõa với hắn là tên phản Kitô, mà bộ mặt của hắn sẽ sớm được cả thế giới đón chào như là một kẻ lãnh đạo có ảnh hưởng nhất trong mọi thời đại.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#734/ Mẹ Thiên Chúa: Sự chia rẽ trong nhân loại do Gốc và Ma-gốc gây ra, sẽ làm tan nát nhiều gia đình (18-03-2013)

Thứ hai ngày 18 tháng 3 năm 2013, lúc 19:35

Hỡi con gái Mẹ ơi, con không bao giờ được phép nghi ngờ tầm quan trọng của Sứ Vụ này, hoặc để cho các cuộc tấn công nhắm vào con làm cho con mất tập trung vào Thánh Tử yêu dấu của Mẹ.

Chính vì Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Con Mẹ mà Người tỏ cho nhân loại thấy những kế hoạch của tên ác quỷ nhằm cướp đi nhiều linh hồn trước thời cuối. Kế hoạch hết sức độc ác này đã được sắp đặt trong một thời gian rất dài và sẽ do các thế lực của Tam Điểm vốn trung thành với tên ác quỷ, áp đặt cho con cái Thiên Chúa.

Đừng để một ai có bất cứ nghi ngờ gì về những lời tiên tri mà Mẹ đã mạc khải cho các thị nhân qua nhiều thế kỷ. Hỡi các con, các con không được sợ hãi. Thay vào đó các con phải hy vọng và vui mừng vì thời điểm của Trời Mới và Đất Mới đã đến gần, và cuối cùng thì con cái Thiên Chúa sẽ thoát khỏi sự dữ, thứ mà mỗi người các con đã chứng kiến suốt cuộc đời này.

Đây là thời điểm đã được tiên báo trong Kinh Thánh, chính vì vậy mà các con phải đón nhận Sự Thật về những nội dung trong Sách Khải Huyền. Nếu các con không đón nhận Sách Khải Huyền, được ban cho thánh Gioan tông đồ, thì các con không thể nói rằng các con đón nhận trọn vẹn Kinh Thánh.

Phần lớn những gì sắp xảy ra sẽ rất khó khăn và gây đau đớn, vì sự chia rẽ trong nhân loại do Gốc và Ma-Gốc gây ra, sẽ làm tan nát nhiều gia đình. Những mưu đồ xấu xa và những kế hoạch lừa dối do ngôn sứ giả và tên phản Kitô sắp đặt, sẽ là sự lừa dối khủng khiếp nhất kể từ khi những người Pha-ri-siêu chối bỏ Thánh Tử của Mẹ, Khi những người Pha-ri-siêu chối bỏ Thánh Tử của Mẹ, họ đã ngăn cản Sự Thật đến với con cái Thiên Chúa. Điều này làm giảm đi con số những người đi theo Thánh Tử của Mẹ, trong lúc sinh thời của Người trên trái đất này, và ngăn cản họ trở thành những Kitô hữu. Những điều tương tự sẽ lại xảy ra khi hai kẻ này khoác lên mình những hình ảnh tốt lành, nhưng chúng là những kẻ sẽ lừa gạt nhiều con cái Thiên Chúa. Chúng sẽ làm cho nhiều người mù lòa trước Sự Thật khi những thay đổi ào ạt mà chúng tạo ra dưới triều đại của chúng, sẽ khiến con người xa rời Lề Luật của Thiên Chúa.

Con cái Thiên Chúa sẽ được dạy bảo rằng sự dữ là chấp nhận được và rằng những tội lỗi nhất định nào đó không xúc phạm đến Thiên Chúa. Người ta sẽ tin vào chúng và hậu quả là họ sẽ quay lưng lại với Thiên Chúa.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để triều đại của chúng bị rút ngắn và Sự Thật sẽ ngự trị, nhờ đó Giáo Hội của Con Mẹ trên trái đất có thể được nguyên vẹn.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

(Xin đọc thêm về Gốc và Ma-gốc trong sách Ê-dê-ki-en chương 38 và 39, và sách Khải Huyền Kh 20,7-10)

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#735/ Từng phần một, những ý định độc ác của chúng sẽ trở nên rõ ràng khi chúng tự lột trần ra (19-03-2013)

Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2013, lúc 22:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, giờ đây Lời Chí Thánh của Ta qua những Thông Điệp này, đang lan rộng như một trận cuồng phong quét qua toàn thế giới.

Nhiều người sẽ lắng nghe Tiếng Nói của Ta, cho dù cho họ có muốn hay không, vì Tiếng Nói của Ta vang rền như tiếng sấm trước cơn bão. Một số người sẽ nhận ra Chúa Thánh Thần khi Người bảo bọc linh hồn họ. Những người khác sẽ không được diễm phúc như vậy và sẽ không nhận ra, nhưng Ta muốn nói với họ rằng, các con đã nghe Tiếng Nói của Ta khuấy động linh hồn các con, nhưng các con đã xua đuổi Ta. Các con đã quay lưng lại. Các con có thể sợ Tiếng Nói của Ta, vì Tiếng Nói của Ta có thể quá mạnh mẽ, nhưng một điều mà các con không thể thực hiện được là phớt lờ Ta.

Thần Khí của Ta quá mạnh mẽ đến nỗi Thần Khí của Ta sẽ đánh động linh hồn các con, cho dù các con có muốn hay không. Đối với những ai tránh né, trốn chạy hoặc tỏ ra như thể Ta không Hiện Diện, các con nên biết rằng các con không thể chối bỏ Sự Hiện Diện của Ta, cho dù các con có cố gắng cách nào đi chăng nữa.

Một số người sẽ chống lại Sự Thật vì các con thiếu tin tưởng vào Lời Hứa của Ta là ban cho các con sự sống đời đời. Nhiều người trong các con sẽ cảm thấy sợ hãi và chỉ muốn tin rằng Ngày Trọng Đại của Thiên Chúa sẽ không xảy ra trong cuộc đời của các con. Và vì vậy mà các con nhắm mắt, bịt tai và tìm sự an ủi nơi những thứ khác.

Sự bảo đảm mà các con cảm nhận được, khi ra sức tìm kiếm sự bình an, sẽ không tồn tại lâu. Chẳng bao lâu nữa, các con sẽ bị tước mất Lời của Thiên Chúa. Lời mà các con vẫn thường nghe sẽ biến mất khỏi những bài giảng và những lá thư mục vụ mà các giám mục và hồng y, gửi đến cho các con và cho tất cả những tín hữu của Ta vốn không mảy may nghi ngờ gì.

Những bè phái của Tam Điểm đã xâm nhập vào trong Giáo Hội ở Rôma. Hãy biết chắc rằng – chỉ có thể có một giáo hoàng tại một thời điểm mà thôi.

Giờ đây, nhiều tín hữu của Ta sẽ khước từ Sự Thật, Lời Chí Thánh của Ta, như người ta đã từng khước từ trong suốt phiên tòa xét xử Ta. Hỡi con gái của Ta, con sẽ bị loại bỏ như là dị giáo, bị nhạo báng và bị chế giễu. Con sẽ trở nên như cái gai bên cạnh sườn của ngôn sứ giả. Nhưng chẳng bao lâu nữa, mọi người sẽ thấy những hành động tinh vi và những cử chỉ xảo quyệt của những kẻ lừa đảo, những kẻ ngồi trên Ngai Tòa của Ta ở Rôma, vì chúng phạm thánh.

Từng phần một, những ý định độc ác của chúng sẽ trở nên rõ ràng khi chúng tự lột trần ra và những ai được Ta ban ơn soi sáng nội tâm, sẽ nhận ra sự ghê tởm, vốn sẽ trở nên rõ ràng.

Giờ đây con thú đã sẵn sàng và hình thành một tổ chứ thế tục, bao gồm một số nhà lãnh đạo thế giới, chúng hiệp nhất với nhau để cùng chống lại Vương Quốc của Thiên Chúa. Những tà khí của tên ác quỷ nhập vào những linh hồn đáng thương vì thói kiêu căng ngạo mạn của họ, và những tà khí ấy sẽ tự thể hiện ra để mọi người có thể nhìn thấy rõ những cử chỉ của chúng, để xem xét và chất vấn và những ai được ban cho Ơn Phân Định sẽ thấy rõ vấn đề.

Hãy tín thác vào Ta. Hãy tin tưởng vào Ơn Đức Tin mà Ta ban cho các con. Hãy để Ta ôm ấp các con và dẫn dắt các con đi qua khu rừng rậm với đầy những thụ tạo độc ác, những kẻ chỉ muốn tàn phá linh hồn các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#736/ Sẽ có những người trong Giáo Hội ở Rôma thấy được Sự Thật, nhưng họ lại không chịu nhìn nhận Sự Thật (20-03-2013)

Thứ tư ngày 20 tháng 3 năm 2013, lúc 19:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, toàn bộ Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta đang được tái diễn, và từng phần đều có liên quan với thời điểm dẫn đến Cuộc Quang Lâm của Ta.

Vì Thân Thể của Ta – Giáo Hội của Ta đã phải chịu sự tra tấn trong nhiều năm bởi tà khí của sự dữ, nên giờ đây Mão Gai đang đè nặng trên giới lãnh đạo trong Giáo Hội của Ta.

Khi cái gai thứ ba đâm thủng Mắt Phải của Ta, Ta đã không thể nhìn bằng con mắt này nữa, Ta chỉ có thể nhìn thấy nỗi đau khủng khiếp mà Mẹ Ta đã phải chịu bằng con mắt còn lại. Giờ đây Mão Gai đã đâm nát vị Thủ Lãnh Giáo Hội của Ta ở Rôma, chỉ có một nửa làm chứng cho Sự Thật về những lời tiên tri đã được tiên báo. Nửa còn lại sẽ mù lòa và không nhận thấy sự tổn hại đối với từng phần trên Thân Thể Ta – Giáo Hội của Ta – trong mọi quốc gia trên thế giới.

Như những người mù không thể nhìn thấy, sẽ có những người trong Giáo Hội ở Rôma có thể nhìn thấy Sự Thật, nhưng họ lại không chịu nhìn nhận Sự Thật. Sự Thật sẽ quá đau thương đến nỗi những tôi tớ được thánh hiến của Ta sẽ đi theo con đường dễ dàng hơn. Là những kẻ hèn nhát, họ sẽ chọn con đường mạo phạm hơn là vác thập giá của họ vì Ta.

Và rồi sẽ có những người yêu mến Ta và sự chia rẽ này cũng không thể ngăn cản được họ trong kế hoạch để trợ giúp Ta cứu các linh hồn khỏi cái chết chắc chắn. Những linh hồn dũng cảm này được đầy tràn Lửa của Chúa Thánh Thần và họ sẽ chiến đấu để bảo vệ những Bí Tích Thánh Thiêng của Ta. Họ là hàng giáo sĩ sẽ nuôi dưỡng đàn chiên của Ta trong suốt cuộc bách hại. Những linh hồn hết sức tinh tuyền này sẽ được ban cho mọi ân sủng và họ sẽ dẫn dắt đạo binh còn sót lại của Ta đến cổng Trời Mới và Đất Mới.

Cần phải có lòng can đảm lớn lao để có thể đón nhận những ngôn sứ của Thiên Chúa. Thật không bao giờ dễ dàng để có thể lắng nghe lời của các ngôn sứ, những lời đâm thấu tâm can người ta như thanh gươm hai lưỡi. Những lời cảnh báo của họ gây đau đớn tâm hồn nhưng lại ngọt ngào vì những thành quả mà lời họ mang lại, vì khi Lời của Thiên Chúa được ban như một Tặng Ân thì Lời đem lại ơn cứu rỗi. Hãy đón nhận Lời Chí Thánh của Ta, như thể sợi dây cứu sinh của các con. Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, các con đã được Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống bảo vệ vì thế các con không bao giờ được phép sợ hãi.

Kẻ thù của các con sẽ nguyền rủa, sỉ nhục và có thể bách hại các con, nhưng Ta, Chúa Giêsu Kitô, sẽ đồng hành với các con. Trước Mắt Ta, các con là một số ít những người được chọn, những người đáp lại lời mời gọi của Ta, nhờ vào sự hy sinh của các con, các con sẽ cứu được phần lớn nhân loại.

Ta chúc lành cho các con, Ta ban bình an và sức mạnh cho các con, để các con có thể bước theo Ta mà không sợ hãi trong tâm hồn.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#737/ Sự chia rẽ sẽ sớm xảy ra và các con phải chuẩn bị (21-03-2013)

Thứ năm ngày 21 tháng 3 năm 2013, lúc 20:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Thánh Tâm Ta đau buồn biết bao bởi nỗi khốn khổ mà những linh hồn đang hoang mang phải cảm nhận vì sự ra đi của Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI yêu dấu và cuối cùng của Ta.

Hỡi các linh hồn yêu dấu của Ta, các con đang cảm thấy hết sức hoang mang, và có phần cô độc. Ta cảm nhận được nỗi đau của các con và các con phải siêng năng cầu nguyện để xin Ơn Lòng Thương Xót của Ta, để Ta có thể an ủi tâm hồn đau khổ của các con.

Hỡi con gái của Ta, đây là thời điểm của sự phản bội đối với con, khi nhiều người từng liên kết với Sứ Vụ Thánh Thiêng này sẽ ra đi. Con phải tăng thời gian dành cho việc Chầu Thánh Thể lên bảy ngày một tuần, và chỉ khi đó con mới có thể bước đi một mình mà không sợ hãi, để hoàn thành những bổn phận mà Ta sẽ giao cho con, phần lớn những bổn phận ấy sẽ vô cùng khó khăn.

Hỡi tất cả các con, giờ đây các con phải mạnh mẽ. Các con không được lắng nghe những tiếng nói chỉ trích khiến cho các con thêm đau đớn về tinh thần và những lời chỉ trích sẽ gia tăng khủng khiếp khi Tuần Thánh đến gần.

Mỗi một sự vu khống, mỗi một sự dối trá, mỗi một sự chống đối độc ác đối với những Thông Điệp Thánh Thiêng mà Ta ban cho nhân loại, sẽ là Thập Giá mà các con phải vác trong mười ngày tới. Hỡi các tín hữu của Ta, các con không được phép ngơi nghỉ dù chỉ một khoảnh khắc đối với việc cầu nguyện hoặc việc suy ngẫm Lời Chí Thánh của Ta.

Hãy biết rằng nếu không có sự bảo vệ của Kinh Mân Côi, mà các con phải đọc hàng ngày, các con sẽ tự mình mở lòng mình ra cho những nỗi nghi ngờ, vốn không đến từ Ta.

Sự chia rẽ sẽ sớm xảy ra và các con phải chuẩn bị. Ta muốn ban cho các con một ơn đặc biệt để giúp các con đứng vững trước cuộc bách hại và những áp lực mà người ta sẽ đè nặng trên các con để xúi giục các con xa rời những Thông Điệp của Ta.

Cần phải có đức tin mãnh liệt, niềm tín thác và thần kinh thép mới có thể tập trung vào Lời Chí Thánh của Ta, để được như vậy, các con phải đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này mỗi ngày một lần kể từ nay trở đi.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (102) Để gìn giữ đức tin và niềm tin vào Thông điệp của Thiên Chúa dành cho nhân loại

Lạy Chúa Giêsu, khi con thất vọng xin nâng đỡ con.

Khi con nghi ngờ, xin soi sáng con.

Khi con đau buồn, xin tỏ cho con Tình Yêu của Chúa.

Khi con chỉ trích, xin giúp con giữ im lặng.

Khi con công khai phán xét người khác, xin khép môi miệng con.

Khi con thốt ra những lời xúc phạm nhân Danh Chúa, xin cứu chuộc con và đưa con trở lại trong sự che chở của Chúa.

Khi con thiếu can đảm, xin ban cho con khí giới để chiến đấu và cứu các linh hồn mà Chúa mong muốn.

Khi con chống lại Tình Yêu của Chúa, xin giúp con đầu phục và phó thác trọn vẹn trong sự chăm sóc yêu thương của Chúa.

Khi con lang thang lạc lối, xin giúp con tìm thấy con đường Sự Thật

Khi con nghi ngờ Lời Chúa, xin ban cho con câu trả lời.

Xin giúp con nhẫn nại, yêu thương và ân cần, ngay cả đối với những người nguyền rủa Chúa.

Xin giúp con tha thứ cho những ai xúc phạm đến con và ban cho con Ân Sủng để theo Chúa đến tận cùng trái đất. Amen.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, hãy dấn thân và hãy nhớ rằng bổn phận của các con là đối với Ta, đối với Giáo Hội của các con và đối với những Giáo Huấn của Ta. Hãy đón nhận Thanh Gươm Cứu Rỗi và cùng với Ta chiến đấu để đem từng linh hồn, kể cả những người phạm tội chống lại Ta, vào Vương Quốc của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#738/ Ta mong muốn rằng tất cả các tín hữu của Ta thực hiện việc chay tịnh từ Thứ Hai tuần tới cho đến ba giờ rưỡi chiều ngày Thứ Sáu Tuần Thánh (22-03-2013)

Thứ sáu ngày 22 tháng 3 năm 2013, lúc 21:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta mong muốn rằng tất cả các tín hữu của Ta thực hiện việc chay tịnh từ Thứ Hai tuần tới cho đến ba giờ rưỡi chiều ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Ngay cả một việc chay tịnh nhỏ nhặt của tất cả các con cũng sẽ làm lóe sáng lên trong các con một sự soi sáng nội tâm về Kế Hoạch Cứu Độ của Ta, và cách mà các con có thể giúp Ta cứu rỗi linh hồn của tất cả các tội nhân.

Qua việc chay tịnh này các con sẽ được lành mạnh trở lại. Linh hồn của các con sẽ được đổi mới qua việc thanh tẩy thân xác. Và Ta cũng mong muốn các con lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải, hay một hình thức giao hòa nào khác mà các con có thể có được. Nếu các con không thể lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải, thì các con hãy đón nhận Ơn Toàn Xá mà Ta đã ban cho các con trước đây. (Thông Điệp ngày thứ ba, 31 tháng 1 năm 2012, lúc 21:30)

Và các con phải đọc lời nguyện này trong bảy ngày liên tiếp để nhận được ơn tha thứ mọi tội lỗi, và đón nhận Quyền Năng Chúa Thánh Thần:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Ánh Sáng thế gian. Chúa là ngọn lửa chạm đến mọi linh hồn. Lòng Thương Xót và Tình Yêu của Chúa thật vô bờ.

Chúng con không xứng đáng với Hy Tế Chúa đã thực hiện bằng cái chết của Chúa trên Thập Giá, nhưng chúng con biết rằng Tình Yêu của Chúa dành cho chúng con lớn lao hơn tình yêu của chúng con dành cho Chúa.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con Ơn khiêm nhường, để chúng con xứng đáng được vào Vương Quốc Mới của Chúa.

Xin tuôn đổ trên chúng con Ơn Chúa Thánh Thần, để chúng con vững bước tiến lên và dẫn dắt đạo binh của Chúa tuyên xưng Sự Thật về Lời Chí Thánh của Chúa, và chuẩn bị anh chị em chúng con cho Cuộc Quang Lâm Vinh Hiển của Chúa trên trái đất.

Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa.

Chúng con xin hiến dâng bản thân chúng con, những buồn phiền, khổ đau của chúng con như của lễ dâng lên Chúa để cứu các linh hồn.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con yêu mến Chúa.

Xin thương xót hết thảy con cái Chúa ở khắp mọi nơi. Amen.

Và Ta cũng mong muốn các con kết hiệp với Ta trong thần khí, như thể các con đang hiện diện với các tông đồ trong Bữa Tiệc Ly của Ta. Các con sẽ đồng bàn chia sẻ và cùng Ta ăn bánh không men. Hỡi các tín hữu của Ta, các con có thể chia sẻ cùng Ta Chén Đắng, bằng chính ý chí tự do của các con, nếu các con đón nhận lời mời gọi của Ta.

Nếu các con đón nhận lời mời gọi của Ta, các con sẽ đền bù được tội lỗi của nhân loại và cứu được hàng triệu linh hồn. Ta sẽ ban Lòng Thương Xót của Ta cho những tội nhân chai đá nhất để đáp lại của lễ hy sinh mà các con dâng lên Ta. Và đây là Chiến Dịch Cầu Nguyện dành cho các con nếu các con muốn chia sẻ cùng Ta Chén Đau Thương. Hãy đọc lời nguyện này ba lần bất cứ khi nào có thể, nhưng tốt hơn hết là đọc bất cứ khi nào các con giữ chay.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (103) Xin chia sẻ Chén Đau Thương Cùng Chúa Kitô

Lạy Chúa Giêsu, con sấp mình trước dưới chân Chúa, xin Chúa thực hiện nơi con điều Chúa muốn vì điều thiện hảo cho hết thảy mọi linh hồn.

Xin để con được chia sẻ Chén Đắng của Chúa.

Xin đón nhận của lễ con dâng để Chúa có thể cứu rỗi những linh hồn lầm lạc đáng thương, không còn hi vọng.

Xin đón nhận tấm thân con để con có thể chia sẻ Nỗi Đau của Chúa.

Xin gìn giữ tâm hồn con trong Bàn Tay Cực Thánh của Chúa, và xin mang linh hồn con đến hiệp nhất cùng Chúa.

Qua sự đau khổ con chịu, nguyện xin Sự Hiện Diện Thiêng Liêng của Chúa đón nhận linh hồn con, để Chúa có thể cứu chuộc mọi tội nhân và hiệp nhất hết thảy con cái Chúa đến muôn đời. Amen.

Sự hy sinh mà các con dâng lên Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc nhân loại, sẽ giúp Ta tuôn đổ Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta trên toàn thể nhân loại.

Quan trọng hơn nữa, Ta sẽ cứu được ngay cả những người thù ghét Ta. Lời cầu nguyện và sự hy sinh của các con là nguồn ơn cứu rỗi duy nhất của họ, vì nếu không có lời cầu nguyện và hy sinh này, thì tên ác quỷ sẽ hủy diệt họ.

Nếu các con không sẵn sàng lãnh nhận sự hy sinh này, Ta vẫn ban cho các con những phúc lành trọng đại và mời gọi các con hãy tiếp tục cuộc hành trình với Ta để thức tỉnh nhân loại khỏi giấc ngủ mê, nhờ đó Ta có thể loại bỏ đi tấm màn của sự dối trá đang che phủ nhân loại.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#739/ Mẹ Thiên Chúa: Thân Thể của Con Mẹ đã bị tra tấn nát bấy (23-03-2013)

Thứ bảy ngày 23 tháng 3 năm 2013, lúc 23:45

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, nhiều người không hiểu được vai của Mẹ là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc. Họ cũng không biết lý do tại sao Mẹ lãnh nhận vai trò ấy.

Khi Mẹ đón nhận lời mời gọi để trở thành Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đã được ràng buộc với Giao Ước của Thiên Chúa để cứu rỗi nhân loại.

Khi Mẹ cưu mang Thánh Tử của Mẹ, Mẹ cảm nhận được tình yêu mà bất kỳ người mẹ nào cũng dành cho con của mình. Con trẻ tinh tuyền xinh đẹp này là một phần của Mẹ, xác thịt và máu của chính Mẹ. Tuy nhiên, Mẹ cũng nhận thức được rằng Người không giống bất kỳ một đứa trẻ nào khác. Thần Khí của Người đi vào tâm hồn Mẹ ngay khi Mẹ nhìn Người lần đầu tiên. Người và Mẹ đã được kết hiệp mật thiết nên một khi Mẹ cảm nhận được mọi Cảm Xúc, Niềm Vui, Nỗi Đau và Tình Yêu tuôn trào từ nơi Người. Mẹ cũng biết rằng Người là Thiên Chúa và vì lẽ ấy, Mẹ chỉ là tôi tớ của Người, mặc dù Người không bao giờ làm cho Mẹ cảm thấy như vậy.

Khi còn là một con trẻ, Người áp sát Đầu Thánh Thiêng của Người vào ngực Mẹ và thì thầm những Lời Yêu Thương hết sức ngọt ngào đến nỗi Tâm Hồn Mẹ cảm nhận ngập tràn niềm hạnh phúc. Con Trẻ này của Mẹ, đã trở thành tất cả lẽ sống của Mẹ. Mỗi một sự đụng chạm đều đong đầy trong Tâm Hồn Mẹ sự dịu dàng và niềm vui không thể tưởng tượng được. Tất cả những ai đã thấy Người, thậm chí khi Người vẫn còn là một con trẻ, cũng nói với Mẹ rằng Người vô cùng đặc biệt. Ánh Mắt rực sáng của Người đánh động mạnh tâm hồn họ và nhiều người không thể hiểu được tại sao.

Mối liên kết đặc biệt giữa Mẹ và Thánh Tử yêu dấu của Mẹ không bao giờ có thể bị phá vỡ. Mẹ biết rằng Mẹ đã được sinh ra chỉ để trở thành Mẹ của Người. Vai trò này là lý do duy nhất để Mẹ được sinh ra làm người.

Và vì thế, Mẹ đã đáp lại mọi nhu cầu của Người, và Người với Tình Yêu và Lòng Nhân Từ vô biên đã đặt tất cả những nhu cầu của Mẹ lên trước nhu cầu của Người. Khát khao của Người luôn luôn được Mẹ, tôi tớ khiêm hạ của Người, đáp ứng.

Khi người ta không tin Người là Con Thiên Chúa, khi Người công bố Sự Thật như Chúa Cha đã truyền cho Người, Mẹ đã khóc những giọt nước mắt cay đắng. Mẹ đã phải chịu đau đớn biết bao khi Mẹ phải chứng kiến cuộc tra tấn Người.

Mẹ đã phải chịu đựng nỗi đau đớn của Người, không giống như bất kỳ người mẹ nào khác – khi phải chứng kiến nỗi đau mà người ta gây ra cho con của mình – nỗi đau của Người trở thành nỗi đau của Mẹ, và nỗi đau của Mẹ trở thành nỗi đau của Người.

Họ bắt Người đi bộ, tay bị buộc ở phía trước bằng dây thừng sát bên hông, điều đó có nghĩa là mỗi lần bước đi Người chỉ có thể kéo lê từng bước chân. Trong khi Thập Giá đè nặng trên Thân Mình đã bị tan nát và tàn tạ của Người, nỗi đau của Mẹ quá khủng khiếp đến nỗi Mẹ liên tục ngất xỉu.

Nỗi đau của Mẹ không chỉ là nỗi đau thể xác; nỗi đau buồn đã đâm thâu Trái Tim Mẹ. Cho đến ngày nay, Trái Tim của Mẹ kết hiệp mật thiết với nỗi đau của Con Mẹ, và vì thế, trong suốt Tuần Thánh, Mẹ sống lại toàn bộ nỗi đau, nỗi thống khổ và sự tra tấn đối với Thánh Tử của Mẹ một lần nữa.

Hỡi các con, các con không thể nào hiểu thấu được sự tàn bạo khủng khiếp mà người ta đã gây ra cho Thánh Tử của Mẹ; cuộc tra tấn thật quá mức tàn bạo. Thân Thể của Con Mẹ đã bị nát bấy.

Đừng bao giờ quên rằng Người là Con Thiên Chúa, được sai đến để cứu chuộc tất cả các linh hồn trên trái đất, bao gồm cả những người sống trong thế giới ngày nay. Người đã phải chịu một cái chết trong đau đớn khủng khiếp, để cứu lấy từng người trong các con ngày hôm nay. Nỗi Thống Khổ của Người đã không chấm dứt trên Đồi Canvê. Người vẫn còn phải chịu Nỗi Thống Khổ cho đến Ngày Trọng Đại trong Cuộc Quang Lâm của Người.

Người ta có quyền tự do để không màng đến những lời cảnh báo từ Thiên Đàng. Họ sẽ không bị phán xét vì sự khước từ này. Tuy nhiên, khi họ xa rời Sự Thật trong những mặc khải từ Thiên Đàng, thì họ sẽ bị cám dỗ phạm tội. Những thứ tội lỗi mà họ sẽ bị cám dỗ là những tội mà kẻ thù của Giáo Hội tuyên bố không phải là tội.

Mẹ cám ơn các con đã mở tâm trí, tâm hồn và linh hồn của các con ra trước lời mời gọi này từ Thiên Đàng, lời mời gọi này

được Thiên Chúa ban xuống bởi Tình Yêu mà Người dành cho tất cả con cái của Người.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#740/ Sứ Vụ của Ta không phải là để ban cho các con một cuốn Kinh Thánh mới, vì điều này không thể xảy ra, khi mà Kinh Thánh đã có Sự Thật toàn vẹn (24-03-2013)

Chúa Nhật ngày 24 tháng 3 năm 2013, lúc 18:06

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Khi những người yêu mến Ta hỏi con rằng mục đích trong Sứ Vụ của con là gì, con phải trả lời rằng – để cứu rỗi linh hồn các con. Khi người ta khinh thường, chế nhạo và chất vấn con về việc ai cho phép con công bố Lời của Thiên Chúa thì con phải trả lời là để Chúa Giêsu có thể cứu được linh hồn các con. Và rồi, khi những người công bố Lời Chí Thánh của Ta, và những người tuân theo những Giáo Huấn của Ta buộc tội con là dị giáo thì con phải trả lời bằng cách lập luận rằng: Các bạn là những tín hữu của Chúa Kitô, các bạn có nghĩ rằng mình cũng là những tội nhân trước Mặt Thiên Chúa không? Các bạn có muốn cứu lấy linh hồn mình không?

Tội lỗi sẽ luôn ngăn cách các con với Thiên Chúa. Mỗi một linh hồn, bao gồm cả những tội nhân chai đá nhất và cả những linh hồn ưu tuyển, sẽ không bao giờ thoát khỏi tội lỗi, cho tới khi Ta ngự đến lần nữa. Các con có thể sạch tội mỗi khi các con xưng tội, nhưng linh hồn các con chỉ được trong sạch trong một thời gian ngắn.

Đừng bao giờ nghĩ rằng các con không cần Bánh Hằng Sống. Giờ đây, Ánh Sáng của Ta lôi kéo các con đến với Ta, qua Sứ Vụ rất đặc biệt này. Ta ban cho các con những phúc lành trọng đại và những ân sủng đặc biệt, vì các con đáp lại lời mời gọi của Ta, khi Ta mời gọi các con hướng tới Vương Quốc Mới của Ta – Thiên Đàng Mới của Ta.

Các con có thể tin rằng Thiên Chúa không cần gởi đến một ngôn sứ nào khác – rằng nhân loại đã được giải thoát khỏi sự kìm kẹp của Satan, sau cái chết của Ta trên Thánh Giá, rằng các con đã được ban cho Sự Thật qua những Giáo Huấn của Ta rồi, và rằng Sự Thật có trong Kinh Thánh. Và các con đã đúng, ngoại trừ một điều rằng, vẫn còn nhiều điều các con cần phải hiểu vì các con không biết những lời tiên tri trong Sách Khải Huyền. Sách Khải Huyền là một bản tóm tắt – tuy nhiên nhiều người không chịu nhìn nhận nội dung của Sách Khải Huyền. Các con coi thường Sách Khải Huyền và không muốn hiểu Sách này.

Sứ Vụ của Ta không phải là để ban cho các con một cuốn Kinh Thánh mới, vì điều này không thể xảy ra, khi mà Kinh Thánh đã có Sự Thật toàn vẹn. Bổn phận của Ta, trong một thế giới đã đắm mình trong tà giáo, một mặt là để nhắc nhở các con về Sự Thật, mặt khác Ta mong muốn chuẩn bị linh hồn các con cho Cuộc Quang Lâm của Ta.

Nhiều người trong các con nói rằng các con tôn vinh Ta, nhưng nhiều người đã rời xa Sự Thật. Nhiều người không tin rằng có Satan hoặc không tin rằng có Hỏa Ngục, và vì vậy không còn nhìn nhận tội lỗi một cách nghiêm túc. Các con đã bị dẫn dắt vào những sai lầm nghiêm trọng, qua việc các con dung túng cho tội lỗi. Và giờ đây sai lầm nghiêm trọng nhất sẽ xảy ra trong tất cả các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo, khi người ta gạt bỏ tội lỗi qua một bên. Các con sẽ bị dẫn dắt vào thứ tín lý của sự dối trá. Đây là kế hoạch do tên ác quỷ sắp đặt để lôi kéo các con xa rời Ta.

Vì Sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Ta, Mình Ta và Máu Ta, có trong mọi Nhà Tạm trên thế giới – nên các con có thể chống lại tội lỗi. Nhưng giờ đây, khi người ta thực hiện kế hoạch để loại bỏ Bí Tích Thánh Thể, thì các con sẽ bất lực.

Chính vì thế mà Ta tỏ cho các con biết Sự Thật về những gì sắp xảy ra, để Ta có thể chuẩn bị cho các con. Chính vì Ta yêu thương các con nên giờ đây Ta mời gọi các con.

Khi người ta phơi bày ra những lỗi lầm nghiêm trọng, thì các con sẽ nhận ra rằng các con phải học hỏi biết bao nhiêu điều và chính thói kiêu ngạo đã ngăn cản các con đón nhận Bàn Tay Thương Xót của Ta và các con thật sự không là gì nếu không có Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#741/ Nỗi kinh hoàng khủng khiếp nhất mà Ta đã chứng kiến trong Vườn Cây Dầu, là những tai ương do tội lỗi trong thời cuối (25-03-2013)

Thứ hai ngày 25 tháng 3 năm 2013, lúc 14:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, nỗi kinh hoàng khủng khiếp nhất mà Ta đã chứng kiến trong Vườn Cây Dầu, là những tai ương do tội lỗi trong thời cuối.

Trong suốt thị kiến mà Satan bày ra, Ta đã thấy con người xa rời những Lề Luật của Thiên Chúa. Tên ác quỷ đã cho Ta thấy những hình ảnh khủng khiếp; cám dỗ Ta với đủ mọi lý lẽ vì sao Ta phải quay lưng lại với Thánh Ý của Cha Ta. Hắn muốn gây đau khổ khủng khiếp cho Ta vì thế hắn đã thể hiện quyền lực mà hắn vẫn còn nắm giữ, mặc cho cái chết của Ta trên Thập Giá.

Ta đã được nhìn thấy sự phá hủy cuối cùng của Giáo Hội trên trái đất; việc thâu tóm quyền lực bên trong Giáo Hội bởi các phe phái của Tam Điểm; sự vô luân của con người; sự vô liêm sỉ của con cái Thiên Chúa, khi họ phạm những tội lỗi ghê tởm của tính xác thịt; sự giết hại những người vô tội và sự sai lầm của những kẻ tự xưng là rao giảng nhân Danh Ta.

Satan quá mạnh đến nỗi hắn đã gieo vào tâm trí Ta những nghi ngờ về việc Ta mà lại có thể là Con Thiên Chúa làm người. Với Thiên Tính của Ta, Ta không thể vướng mắc vào tội lỗi, nhưng Ta nói với các con điều này để nhân loại có thể hiểu được cách mà tên ác quỷ có thể cám dỗ các con quay lưng lại với Ta.

Satan không bày ra điều ác một cách hiển nhiên. Thay vào đó, hắn che đậy sự dữ như là điều tốt. Hắn rất xảo quyệt và có thể đánh lừa ngay cả những người thánh thiện nhất để họ tin rằng một sự dối trá là Sự Thật.

Khi con người xa rời những Giáo Huấn của Ta, họ sẽ sẵn lòng đón nhận tội lỗi bởi tính tham lam trong tâm hồn họ. Nếu không được dẫn dắt, con người sẽ luôn mất đi tình trạng ân sủng. Khi Danh Ta bị loại trừ khỏi mặt đất, con người sẽ không thể tìm thấy được Thiên Chúa.

Dù cho các con có theo bất cứ tôn giáo nào thì điều đó cũng không quan trọng, vì con đường duy nhất dẫn các con đến với Thiên Chúa là thông qua Ta, Con Một của Người. Vì Ta đã chết trên Thập Giá, nên Ta đã cứu chuộc các con – bao gồm tất cả mọi con người đang sống trên thế giới ngày nay – khỏi lửa Hỏa Ngục. Nếu các con không nhìn nhận điều này, thì các con không thể bước vào Cổng Thiên Đàng. Chỉ nhờ vào Người Con thì các con mới có thể đến được với Chúa Cha. Khi các con khước từ Ta, Chúa Giêsu Kitô, là các con khước từ ơn cứu rỗi của các con.

Các con biết thật quá ít ỏi về tội lỗi và cách thức mà tội lỗi ngăn cách các con với Thiên Chúa. Tội lỗi chưa bao giờ quá lan tràn như hiện nay kể từ khi Thiên Chúa tạo dựng thế giới. Các con là những tội nhân và các con đã chìm ngập trong những mức độ tha hóa mà Ta phải thấy ghê tởm.

Các con đã khiến cho ngay cả những trẻ nhỏ, được giao phó cho các con coi sóc, phải cư xử như những lũ quỷ. Các con không có lòng bác ái, tình yêu thương và lòng nhân hậu đối với nhau tuy nhiên nhiều người trong các con lại tỏ ra có những hành động của lòng tin để người ta ngưỡng mộ. Giống như những người Pha-ri-sêu đã áp đặt những Lề Luật của Thiên Chúa nhưng lại không thực hành những Lề Luật ấy; những người Pha-ri-sêu không có lòng khiêm nhường và những kẻ tuyên bố là đến nhân danh Ta cũng đầy những thói kiêu ngạo.

Các con cần phải học hỏi biết bao nhiêu điều nữa để có thể nhận biết Tiếng Nói của Ta và những Giáo Huấn của Ta, những điều này vẫy đang rơi vào những lỗ tai điếc. Và rồi, có những người dành cả đời để công bố những hiểu biết của họ về Thiên Chúa, họ tuyên bố rằng họ biết những lời tiên tri vốn sẽ được mặc khải, nhưng họ không hề biết gì. Nếu không vì Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta thì các con sẽ không xứng đáng để bước vào Vương Quốc của Ta.

Đã đến lúc để tất cả những ai tuyên bố mình đang dẫn dắt con cái Thiên Chúa theo đường lối của Người, phải nài xin Ta, Chúa Giêsu Kitô, ban cho Ơn Khiêm Nhường. Đã đến lúc các con lắng nghe Sự Thật, khi Sự Thật được ban cho các con, vì các con không còn nhiều thời gian để đền tội trước Mắt Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#742/ Các con phải tỉnh thức trước bất cứ điều gì xúc phạm đến Thiên Tính của Ta (26-03-2013)

Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2013, lúc 21:17

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, đây là một Thông Điệp dành cho toàn thế giới. Thông điệp này dành cho những Kitô hữu trong mọi chi phái, cho người Do Thái và tất những tôn giáo vốn tuyên xưng Thiên Chúa Cha Toàn Năng, Thiên Chúa Tối Cao.

Thông Điệp này cũng dành cho những ai không tin vào Cha Ta, hoặc Ta, Con Một của Người. Đây cũng là Thông Điệp dành cho những ai chẳng mảy may quan tâm đến cuộc sống trước mắt và sự nguội lạnh, thờ ơ của họ nói lên rằng họ không thể đón nhận sự Hiện Hữu của Thiên Chúa

Qua những Thông Điệp này, các con đang được cảnh báo về mối nguy hiểm đối với cuộc sống và hạnh phúc trong tương lai của các con, để nhờ đó Ta có thể đem tất cả các con vào trong Thiên Đàng Mới, đã được tạo dựng cho các con khi Trời và Đất giao hòa nên một. Vương Quốc này đã hoàn tất và Cổng Thiên Đàng sẽ chào đón từng người trong các con. Đây là Tặng Ân vô cùng xinh đẹp, khi mà các con sẽ sống trong thân xác, tâm trí và linh hồn hoàn hảo do Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng tạo dựng vũ trụ, ban tặng.

Thời gian các con sống kiếp lưu đày trên trái đất sắp kết thúc rồi. Các con sẽ không còn phải chịu nỗi đau đớn của tội lỗi, vốn gây tàn phá trên toàn thế giới. Lòng hận thù, thể hiện một cách rõ ràng qua sự tàn phá của Satan trên thế giới, sẽ không còn nữa. Khi hận thù bị loại bỏ, tên ác quỷ không còn có thể làm nhơ bẩn Công Trình Tạo Dựng hoàn hảo của Thiên Chúa. Hành Tinh của Người, những Tặng Ân Thiên Nhiên của Người, Sự Che Chở của Người và Tình Yêu của Người sẽ được canh tân để ban cho các con sự sống đời đời, khi mà sự chết không còn nữa.

Cuộc sống trên trái đất, như hiện nay, sẽ không bao giờ làm cho các con thỏa mãn, khi Satan đang thống trị. Triều đại của hắn sắp qua đi, nhưng những ai bị hắn tàn phá sẽ tiếp tục làm cho tội lỗi lan tràn bằng cách lôi kéo cả những linh hồn vô tội và những linh hồn không trong sạch vào những hố thẳm tuyệt vọng. Sự tàn phá này sẽ còn tiếp tục cho đến khi nhiều nhất có thể được những linh hồn bị lôi kéo và bị đưa ra trước mặt con thú, kẻ sẽ nuốt sống linh hồn họ.

Cuối cùng, Ta sẽ sớm ngự đến lần thứ hai, như đã được tiên báo, để ban cho các con ơn cứu rỗi và trao cho các con Chìa Khóa để vào Vương Quốc mà Ta đã hứa ban. Vương Quốc của Ta sẽ từ trời ngự đến để nhân loại chứng kiến trước khi những tiếng kèn cuối cùng vang lên. Khi những tiếng kèn vang lên, chỉ có những người để cho Ta cứu và những người trung thành với Lời của Thiên Chúa mới được mang đi. Chính vì thế mà các con không được để cho thói kiêu ngạo làm cho các con mù lòa trước Lời Mời Gọi của Thiên Chúa trong thời gian này. Sứ Vụ này đã được chuẩn bị từ khi những lời tiên tri đầu tiên được Thiên Chúa ban cho nhân loại. Hãy cảm tạ, vì nhờ Lòng Thương Xót của Thiên Chúa mà nhân loại được ban cho Tặng Ân hết sức trọng đại này. Đừng bao giờ để cho thói kiêu ngạo làm cho các con mù lòa trước Sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Ta, vì đó là điều sẽ khiến các con xa rời Lòng Thương Xót của Ta.

Giờ đây Ta đang chuẩn bị cho các con, để Ta có thể cứu rỗi toàn thể nhân loại chứ không phải chỉ một số ít những người được tuyển chọn, những người đã phụng sự Ta với hết lòng khiêm hạ. Ta muốn cứu tất cả các con, bất kể các con tin vào điều gì. Cha Ta đã lên kế hoạch cho Sứ Vụ này để cởi mở tâm hồn các con nhờ đó mà cuối cùng các con được tỏ cho thấy Sự Thật, trước Ngày Trọng Đại khi Ta đến để Phán Xét.

Ơn Chúa Thánh Thần sẽ tiếp tục được tuôn đổ trên Sứ Vụ này và bảo bọc tất cả các linh hồn – đặc biệt là những người cố chấp, quay lưng lại với Ta. Đây là trận chiến để giành lấy các linh hồn giữa Vương Quốc của Ta và vực thẳm khủng khiếp mà con thú thống trị. Các con phải tỉnh thức trước bất kỳ điều gì xúc phạm đến Thiên Tính của Ta. Cho dù những xúc phạm đó có xuất phát từ đâu không quan trọng, nhưng các con không bao giờ được phép đón nhận những sự xúc phạm ấy nhân Danh Chí Thánh của Ta.

Đây là thời điểm của những sự dối trá khủng khiếp và Ta khẩn thiết kêu gọi các con hãy cầu nguyện với Thiên Chúa để xin ơn khôn ngoan hầu có thể thực sự nhận biết được những gì đến từ Ta và những gì không đến từ Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#743/ Sự chuyển tiếp của các con từ trái đất này tiến vào Vương Quốc Mới của Ta sẽ diễn ra rất nhanh chóng, và không hề gây đau đớn (27-03-2013)

Thứ tư ngày 27 tháng 3 năm 2013, lúc 23:15

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, tất cả các con hãy kết hiệp với Ta trong việc tưởng nhớ ngày mà Ta ban cho các con Ơn Cứu Chuộc lớn lao.

Các con phải tưởng nhớ ngày Thứ Sáu Tuần Thánh như là ngày mà cuối cùng Cổng Thiên Đàng mở ra để chào đón con cái Thiên Chúa sống kiếp lưu đày xa cách Người. Cái chết của Ta đã bảo đảm cho các con một tương lai mà lẽ ra các con sẽ không bao giờ có được nếu như Cha Ta đã không sai Ta đến như là Đấng Mêsia.

Thân Thể Ta đã bị đóng đinh nhưng cái chết của Ta đã mang lại cho các con sự sống. Trong thời điểm trước Cuộc Quang Lâm của Ta, Thân Thể Ta sẽ phải chịu lại Cuộc Khổ Hình Thập Giá – nhưng đặc biệt lần này chính Giáo Hội của Ta, Nhiệm Thể của Ta sẽ phải chịu Cuộc Khổ Hình Thập Giá. Các con phải biết rằng Ta không bao giờ để cho Cuộc Khổ Hình Thập Giá trong Giáo Hội của Ta phá hủy đức tin của con cái Thiên Chúa. Vì thế, giờ đây Ta kêu gọi tất cả mọi người, mọi tín ngưỡng, mọi màu da, mọi sắc tộc hãy lắng nghe Ta.

Các con sẽ sớm cảm nhận được mọi dấu chỉ trên mặt đất, vốn sẽ chứng tỏ cho các con biết rằng các con là những Thụ Tạo của Thiên Chúa. Các con sẽ sớm nhận biết rằng các con sẽ không bao giờ phải chết nếu các con kêu cầu đến Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Một tương lai tươi sáng dành cho tất cả các con là những người nhìn nhận rằng các con là con cái nhỏ bé yêu dấu của Thiên Chúa. Ta mời gọi các con, gia đình và bạn bè các con vui hưởng trong Vương Quốc của Ta và cùng đồng bàn với Ta.

Sự chuyển tiếp của các con từ trái đất này vào trong Vương Quốc Mới của Ta sẽ diễn ra rất nhanh chóng, không hề đau đớn và bất ngờ đến nỗi các con hầu như nín thở khi vẻ đẹp của Vương Quốc được tỏ ra cho các con. Hỡi các con, đừng sợ hãi Cuộc Quang Lâm của Ta nếu các con yêu mến Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương các con. Ta yêu thương các con. Ba Ngôi Cực Thánh sẽ chào đón nhân loại cùng tất cả những ai đón nhận Bàn Tay Thương Xót của Ta và những ai ăn năn thống hối vì đời sống đầy tội lỗi của họ, sẽ được an toàn.

Những người có đức tin mạnh mẽ sẽ được mang đi mau chóng. Nhưng cần phải có nhiều thời gian hơn đối với những người bị bỏ rơi vì không có đức tin và những người không thể nào đến được với Ta. Hỡi các tín hữu của Ta, các con phải trợ giúp những người yếu đuối và những người lầm lạc. Lòng Thương Xót của Ta quá lớn lao đến nỗi Ta sẽ ban cho tất cả những linh hồn đó thời gian cần thiết để mang họ đến với sự sống đời đời mà Ta đã hứa ban cho tất cả mọi người. Đừng bao giờ nản lòng khi tất cả dường như là vô vọng, khi tội lỗi tiếp tục tàn phá những linh hồn yếu đuối. Chúng ta phải hiệp nhất trong việc cứu rỗi những kẻ đã quá xa rời Ta đến nỗi hầu như không có gì có thể lôi kéo họ trở về trong Vòng Tay Ta. Nhưng nhờ vào tình yêu các con dành cho nhau mà Ta sẽ dùng những phép lạ để hoán cải những linh hồn lầm lạc ấy. Đây là Lời Ta hứa với các con. Việc siêng năng cầu nguyện phải là một phần bổn phận của các con đối với Ta để cứu những linh hồn ấy khỏi kết cục vô cùng bi thảm mà Satan đang sắp đặt nhằm chống lại con cái của Thiên Chúa, những người mà hắn thù ghét. Hắn không được phép cướp đi những linh hồn ấy.

Lời Mời Gọi của Ta là dành cho tất cả mọi người. Những Thông Điệp này không loại trừ bất kỳ một tôn giáo nào. Thay vào đó, những Thông Điệp này được ban cho từng con cái của Thiên Chúa với Tình Yêu vô biên, vì tất cả các con đều bình đẳng với nhau trong Mắt Người.

Hãy sống bình an và hãy tín thác vào Tình Yêu Thiên Chúa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#744/ Các con sẽ được tỏ cho thấy mối nguy hiểm đối với sự tồn tại của Bí Tích Thánh Thể (28-03-2013)

Thứ năm ngày 28 tháng 3 năm 2013, lúc 21:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, giờ đây con hiểu được rằng Sứ Vụ này bị tên ác quỷ thù ghét biết bao. Tuy nhiên, con phải vượt lên trên những trở ngại hết sức độc ác mà người ta đặt ra trước mắt con để làm trì hoãn Sứ Vụ của Ta.

Các con sẽ được tỏ cho thấy mối nguy hiểm đối với sự tồn tại của Bí Tích Thánh Thể qua sự ngạo mạn của những người trong Giáo Hội của Ta, những người đã ra sức bắt đầu kế hoạch của họ để thay đổi Sự Thật.

Không có gì quan trọng khi nhiều người khinh thường Sứ Vụ của Ta nhằm chuẩn bị cho linh hồn các con trước Ngày Trọng Đại. Cuối cùng các con sẽ nhận biết rằng quả thật là Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng đến với các con để phục vụ các con. Ta là Ông Chủ và là Tôi Tớ của các con. Hỡi các tôi tớ được thánh hiến của Ta, các con phải đến nhớ vai trò của các con và không bao giờ được phép lãng quên.

Là những tôi tớ, các con không thể đồng thời là những ông chủ. Vì nếu các con là ông chủ, các con không thể phụng sự Ta.

Nhiều người trong Giáo Hội của Ta đã quên đi những gì các con đã được dạy. Các con đã lãng quên Lời của Thiên Chúa. Lời Hứa của Ta là ban cho các con Lương Thực Trường Sinh – Mình và Máu Ta – tuy nhiên một lần nữa các con lại chối bỏ Ta. Các con chối bỏ Ta bằng cách loại bỏ Bí Tích Thánh Thể ra khỏi Đền Thờ Thiên Chúa và thay thế bằng một xác chết. Sự thay thế sẽ rất tinh vi và phải mất một thời gian trước khi các con có thể phát hiện ra hành động hết sức độc ác mà người ta áp đặt trên các con.

Vì Mình Thánh Ta trong Bí Tích Thánh Thể nuôi dưỡng các con nên việc hủy diệt Thân Mình Ta, Giáo Hội của Ta, sẽ mang lại sự chết cho linh hồn những kẻ loại bỏ Ta.

Thời điểm của sự ghê tởm đã đến rất gần. Thời điểm cho việc lựa chọn giữa Con Đường của Ta và đường lối của ngôn sứ giả hầu như xảy ra ngay trước mắt các con. Giờ đây hãy quan sát khi tên lừa đảo bóp méo Sự Thật.

Hãy nhìn cách hắn tự nâng mình lên trong địa vị của Ta nhưng lại không chịu đi theo Con Đường Sự Thật như là một tôi tớ của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#745/ Hôm nay, Giáo Hội của Ta sẽ chịu Khổ Hình Thập Giá. Hôm nay đánh dấu sự khởi đầu của những biến đổi (29-03-2013)

Thứ sáu ngày 29 tháng 3 năm 2013, lúc 00:15

Thứ Sáu Tuần Thánh

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hôm nay Giáo Hội của Ta trên trái đất sẽ chịu Khổ Hình Thập Giá.

Hôm nay đánh dấu sự khởi đầu của những biến đổi, những biến đổi sẽ nhanh chóng diễn ra và sẽ làm thay đổi bộ mặt Giáo Hội Công Giáo trên toàn thế giới.

Ngay sau đó sẽ là sự hiệp nhất của tất cả những thứ giáo lý, mà người ta sẽ chứng kiến như những dấu chỉ ở những nơi công cộng, và người ta cố ý bày ra để mọi người có thể cảm nhận được.

Giờ đây hãy quan sát, khi tất cả những điều mà Ta đã nói với con sẽ được đưa ra ánh sáng. Ta sẽ chống lại những ai chối bỏ Sự Thật, khi các con buộc phải đón nhận sự dối trá.

Hỡi các tín hữu của Ta, các con phải bảo vệ Các Bí Tích của Ta và phải tỉnh thức. Hỡi các tôi tớ được thánh hiến của Ta, các con sẽ sớm bị thử thách, khi người ta chống lại Thiên Tính của Ta. Những Lề Luật của Thiên Chúa sẽ bị sửa đổi, và ngay sau khi Bí Tích Thánh Thể của Ta bị xâm phạm, thì Bàn Tay của Thiên Chúa sẽ giáng phạt hết sức mạnh mẽ, để ngay lập tức các con sẽ biết được rằng những Thông Điệp này đến từ Thiên Đàng.

Nỗi đau buồn của Ta sẽ trở thành nỗi đau buồn của các con. Nỗi đau khổ của các con vì việc nhận biết Sự Thật, sẽ làm cho các con không thể chấp nhận sự phạm thánh, mà người ta sẽ buộc các con phải đón nhận.

Thậm chí khi ấy, nếu các con không đón nhận ngôn sứ của Ta và những Lời mà Ta ban cho cô ấy, thì Ta vẫn cho các con thêm thời gian. Vì chẳng bao lâu nữa, những bề trên của các con sẽ buộc các con phải thực hiện lại những lời khấn thánh hiến của các con. Người ta sẽ buộc các con hứa trung thành suốt đời với những lề luật của tà giáo. Nếu các con thực hiện điều này, thì các con sẽ bị đặt dưới ảnh hưởng của tên ác quỷ và các con sẽ chống lại Thiên Chúa.

Các con phải kiên vững và giữ lòng trung thành với Ta, và các con phải xin Ta ban cho các con ơn soi sáng, khi mà kẻ ngồi trên Ngai Tòa Thánh Phêrô, kẻ không chịu đi theo đường lối của Thánh Phêrô, sẽ phá hủy lòng trung thành của các con đối với Thiên Chúa.

Giờ đây, khi các con đang chứng kiến Cuộc Khổ Hình Thập Giá trong Giáo Hội của Ta, Ta mời gọi các con công bố Sự Thật của Thiên Chúa. Ta sẽ tiếp tục mời gọi các con để bảo vệ các con. Ta đoan chắc rằng Giáo Hội của Ta, những ai trung thành với những Giáo Huấn của Ta và các Bí Tích của Ta, và trung thành với Lời của Thiên Chúa sẽ sống sót nhờ vào đạo binh còn sót lại, là những người sẽ không bao giờ ruồng bỏ Ta.

Ngày hôm nay, đã có những kẻ phản bội Ta. Những kẻ khác sẽ sớm chối bỏ các Bí Tích của Ta, khi các con quá yếu đuối để bảo vệ Lời của Thiên Chúa. Những ai nghi ngờ Sự Thật nhưng ra sức truyền bá Lời Ta, sẽ phải chịu đau khổ vì các con không đủ can đảm để bảo vệ Sự Thật. Tuy nhiên, các con vẫn giữ lòng trung thành với Ta, vì các con biết rằng các con không thể sống nếu không có Tình Yêu của Ta.

Hãy lắng nghe Tiếng Nói của Ta. Hãy tựa đầu mệt mỏi của các con vào Vai Ta và giờ đây hãy để cho Ta ôm lấy các con. Ta sẽ luôn bảo vệ các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#746/ Chẳng bao lâu nữa Đức Giáo Hoàng Bênêđictô yêu dấu của Ta sẽ hướng dẫn con cái Thiên Chúa từ chốn lưu đày của ngài (29-03-2013)

Thứ sáu ngày 29 tháng 3 năm 2013, lúc 08:45

Thông điệp Thứ Hai cho ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, ngày hôm nay biến cố lịch sử sẽ được ghi nhận. Khi Giáo Hội tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Ta thì Cuộc Thương Khó của Ta cũng thể hiện Cuộc Khổ Hình Thập Giá trong Giáo Hội Công Giáo. Trong những ngày trước khi Ta bị phản bội trong lúc sinh thời của Ta trên trái đất này, các tư tế đã ra sức chứng minh rằng Ta phạm tội dị giáo.

Họ đã đưa ra những điều Ta dạy bảo – Lời của Thiên Chúa – và bóp méo Lời Người. Và rồi họ đồn thổi những sự dối trá và tuyên bố rằng Ta đã lôi kéo người ta ra khỏi những Giáo Huấn Chân Thật của Đền Thờ. Họ giảng dạy trong các Đền Thờ để cảnh báo người dân tránh xa Ta, vì họ sợ làm mất lòng các thượng tế. Họ cảnh báo dân chúng rằng nếu họ còn tiếp tục loan truyền những Thông Điệp của Ta thì họ sẽ bị loại ra khỏi Đền Thờ như những người phong hủi. Trong một số trường hợp, các tư tế báo cho các môn đệ của Ta rằng họ sẽ bị đánh đòn và sẽ bị bắt.

Trong khi họ nói phạm thượng chống lại Chúa Thánh Thần – họ phủ nhận việc Ta rao giảng Sự Thật và tuyên bố Lời Ta đến từ Satan – nhưng họ lại tiếp tục tôn thờ Thiên Chúa trong các Đền Thờ. Họ mặc những áo choàng như những ông vua, họ tranh giành để có được vị trí trước bàn thờ trong Đền Thờ. Những đầy tớ hèn mọn thì phải đứng hàng giờ trong khi các tư tế ngồi trên ghế dành cho những ông vua. Bàn thờ thì đầy những kẻ lãnh đạo trong Giáo Hội đến nỗi người dân thường dễ bị nhầm lẫn. Người dân buộc phải tôn thờ Thiên Chúa bằng việc tôn vinh những tôi tớ ở cấp cao nhất của Thiên Chúa. Những thượng tế đòi buộc những người tham dự trong Đền Thờ phải kính trọng họ. Bề ngoài họ tỏ ra yêu thương và khiêm nhường như những gì người ta mong đợi nơi họ, tuy nhiên họ lại ăn mặc và cư xử như những ông chủ trong Nhà Cha Ta thay vì như những tôi tớ cần phải có nơi họ. Người dân sợ làm mất lòng những người Pha-ri-sêu khi họ đi theo Ta. Các tư tế thì bị đe dọa và bị cảnh báo rằng nếu họ không bỏ việc loan truyền Lời Ta, thì họ sẽ mất hết mọi tước hiệu. Những người bình thường thì biết rằng nếu họ bị bắt khi loan truyền Giáo Huấn của Ta thì số phận của họ sẽ còn khốn khổ hơn nữa.

Cuộc Khổ Hình Thập Giá đối với Thân Thể Ta trên trần gian đã hoàn tất phần đầu trong Giao Ước với Cha Ta để cứu nhân loại.

Cuộc Khổ Hình Thập Giá đối với Nhiệm Thể của Ta, là Giáo Hội của Ta trên trần gian bắt đầu ngày hôm nay, khởi đầu của cuộc bách hại cuối cùng khi Tam Điểm thực hiện kế hoạch làm ô uế Nhà Ta, và Cuộc Khổ Hình Thập Giá này sẽ trở nên rõ ràng với tất cả những ai nhận biết Sự Thật.

Lịch sử giờ đây được lập lại nhưng người ta không thể chối bỏ Sự Thật. Tuy nhiên, những kẻ chối bỏ Ta, cuối cùng cũng sẽ quay về với Ta.

Những ai biết rằng những lời tiên tri về việc Giáo Hội của Ta sẽ là mục tiêu cuối cùng trong việc loại bỏ mọi vết tích về Ta ra khỏi nhân loại – giờ đây đang xảy ra, sẽ đi theo Ta trong đạo binh còn sót lại. Họ sẽ giữ lòng trung thành với những Giáo Huấn của Ta tới giây phút cuối cùng.

Không ai có thể ngăn cản việc loan truyền Lời Chân Thật của Thiên Chúa. Không một ai. Sự cai trị hiện nay từ Ngai Tòa Thánh Phêrô sẽ ngắn ngủi, và chẳng bao lâu nữa Đức Giáo Hoàng Bênêđictô yêu dấu của Ta sẽ dẫn dắt con cái Thiên Chúa từ chốn lưu đày của ngài. Thánh Phêrô Tông Đồ của Ta, Đấng sáng lập Giáo Hội của Ta trên mặt đất, sẽ dẫn dắt Đức Giáo Hoàng Bênêđictô trong những ngày gian khó cuối cùng khi Giáo Hội của Ta phải chiến đấu cho Sự Sống của Giáo Hội.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#747/ Chúng sẽ không sụp lạy dưới chân Ta. Chúng sẽ không hôn Chân Ta nhưng sẽ hôn chân những tôi tớ của Ta, những tín hữu của Ta và những người tội lỗi của Ta (29-03-2013)

Thứ sáu ngày 29 tháng 3 năm 2013, lúc 19:00

Hỡi con gái của Ta, khi Giuđa Iscariôt phản bội Ta, hắn ôm ghì đầu Ta và hôn Ta trên má. Khi những người lãnh đạo Giáo Hội của Ta nói rằng họ yêu mến Ta, và rồi họ phản bội Ta, các con sẽ thấy rõ ràng những cái hôn phản bội của họ.

Chúng sẽ không sụp lạy dưới chân Ta. Chúng sẽ không hôn Chân Ta nhưng sẽ hôn chân những tôi tớ của Ta, tín hữu của Ta và những người tội lỗi của Ta.

Việc quan tâm đến những nhu cầu của anh em đồng loại là đáng quý. Tuy nhiên, khi các con cổ võ cho những nhu cầu về vật chất và đặt chúng lên trên những nhu cầu tâm linh thì không phải là các con phụng sự Ta, Chúa Giêsu Kitô.

Chủ nghĩa nhân đạo không phải là Kitô Giáo. Là Kitô hữu có nghĩa là phải đầu phục Ta trong mọi sự, và từ bỏ chính mình trong sự khiêm nhường tuyệt đối dưới chân Ta. Có nghĩa là để Ta dẫn dắt các con. Có nghĩa là tuân theo những Lề Luật của Ta và làm tất cả những gì có thể được để làm chứng cho Tình Yêu của Ta dành cho tất cả các con. Hôm nay Ta đã bị phản bội.

Các con không thể bị lừa dối lâu nữa đâu vì một khi Nhà Thiên Chúa bị tấn công từ ngay trong chính nội bộ thì việc này không mang lại điều gì ngoài sự rối loạn. Các con phải vác Thập Giá của các con và bước theo Ta vì các con sẽ sớm bị làm cho mù lòa, các con sẽ trượt chân và vấp ngã trong sự tăm tối.

Nếu không có Ánh Sáng của Thiên Chúa thì các con không thể nhìn thấy được.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#748/ Đức Trinh Nữ Maria: Sự Phục Sinh của Con yêu dấu Mẹ là Tặng Ân quan trọng nhất, vì sự Phục Sinh của Người có nghĩa là tất cả con cái Thiên Chúa được ban cho sự sống đời đời (30-03-2013)

Thứ bảy ngày 30 tháng 3 năm 2013, lúc 20:40

Hỡi các con của Mẹ, Sự Phục Sinh của Con yêu dấu Mẹ là Tặng Ân quan trọng nhất, vì sự Phục Sinh của Người có nghĩa là tất cả con cái Thiên Chúa được ban cho sự sống đời đời.

Bằng việc trỗi dậy từ cõi chết, Thánh Tử của Mẹ đã diệt trừ sự chết. Sự chết không còn quyền lực gì đối với các con nữa, nếu các con cũng mong muốn như vậy. Cuộc sống của các con hiện nay, sẽ sớm biến đổi, vì sẽ chỉ có một Sự Sống trong Thiên Chúa mà thôi.

Khi Trời Mới và Đất Mới giao hòa thì chỉ còn lại sự sống đời đời. Cái chết trong thân xác, tâm trí và linh hồn sẽ không còn nữa. Các con không bao giờ được phép sợ hãi Sự Sống mới này, vì Sự Sống mới sẽ giải thoát các con. Chẳng bao lâu nữa, tình yêu mãnh liệt sẽ ngự trị thế giới bởi Lòng Thương Xót của Con Mẹ. Ân sủng vô cùng trọng đại này sẽ là bước tiếp theo mà Thiên Chúa thực hiện để cứu con cái Người khỏi cái chết về mặt linh hồn. Cái chết thể lý sẽ không còn nữa khi Thánh Tử của Mẹ ngự đến cùng với Giêrusalem Mới.

Các con phải thể hiện lòng can đảm phi thường trong thời buổi kinh hoàng này, vì những thử thách này sẽ sớm qua đi. Hãy chú tâm vào vào Sự Sống tuyệt vời mà các con đang chờ đợi và hãy cầu nguyện để tất cả mọi linh hồn đón nhận Tặng Ân Kỳ Diệu này.

Những linh hồn vốn khước từ Sự Thật về Sự Sống Đời Đời, thì ngược lại, sẽ chọn lấy án phạt đời đời. Chỉ có hai sự lựa chọn mà thôi, nhưng nhiều linh hồn lại tin rằng có một sự lựa chọn thứ ba. Những người đi theo các giáo phái do quyền lực của tên ác quỷ tạo ra, lầm tưởng rằng có một sự sống thần bí khác, nơi mà họ được ban cho sức mạnh phi thường. Họ tin vào những thiên thần sa ngã. Họ tôn thờ những thiên thần sa ngã, và đáng buồn thay, nhiều thiên thần này đang tồn tại, nhưng chúng không phải là những thiên thần của Thiên Chúa. Chúng mòn mỏi vì bị xiềng xích trong hố thẳm của Hỏa Ngục, nhưng chúng lại tìm cách lừa gạt những con cái Thiên Chúa, những người tin rằng chúng là thiên thần của Ánh Sáng. Ánh Sáng duy nhất mà các con phải tìm kiếm là Ánh Sáng của Thiên Chúa – là Sự Thật.

Vương Quốc, Thiên Đàng Mới, vốn đang chờ đợi các con, là Vương Quốc được Thiên Chúa hứa ban cho các con, là Vương Quốc mà Thánh Tử của Mẹ sẽ trị vì.

Hãy đón nhận Bàn Tay của Con Mẹ và các con sẽ được bước vào Thiên Đàng.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ Thiên Chúa

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#749/ Hôm nay, Ta mang đến cho nhân loại những Ân Sủng trọng đại (31-03-2013)

Chúa Nhật ngày 31 tháng 3 năm 2013, lúc 18:40

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hôm nay, Ta mang đến cho nhân loại những Ân Sủng trọng đại, khi Ta vui mừng vì đức tin vẫn còn hiện diện trong con cái Thiên Chúa, bất chấp những thử thách và những gian nan khốn khó trên thế giới mà họ phải chịu trong thời điểm này.

Hôm nay Ta đổi mới bộ mặt trái đất và đong đầy Thần Khí của Ta trong linh hồn những người tin vào Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của họ, Đấng Cứu Chuộc toàn thể nhân loại. Hãy vui mừng và đừng quá bận tâm đến những đau thương mà Satan đang gieo rắc khắp nơi. Thay vào đó, hãy tự khiêm tự hạ trước mặt Ta và hãy đặt trọn niềm tín thác vào Lòng Thương Xót của Ta và Ta sẽ bảo vệ các con khỏi nguy hại.

Các con phải biết rằng tất cả Quyền Năng thuộc về Ta. Tên ác quỷ và những kẻ mà hắn bắt làm nô lệ không có quyền lực gì đối với Ta. Tuy nhiên, ảnh hưởng của chúng sẽ hủy diệt nhiều người vốn tự mở ra đón nhận sự dối trá của con thú.

Vương Quốc của Ta đang chờ đợi các con với tất cả vẻ Huy Hoàng Rực Rỡ của nó, và thời điểm này hầu như sắp xảy ra trước mắt các con.

Hỡi các tín hữu của Ta, hãy lan tỏa và hãy nhân rộng theo nhóm để công bố Sự Thật, Lời của Thiên Chúa, trong Kinh Thánh. Giờ đây các con phải quay lại với Phúc Âm và nhắc nhở con người về nội dung của Phúc Âm, vì Lời Chúa ở trong đó.

Người ta sẽ đưa ra nhiều lề luật mới trong nhiều quốc gia của các con, nơi mà con người không thể đến được với Kinh Thánh. Các con không bao giờ được phép chấp nhận những lề luật này, bởi những lề luật này chối bỏ Ta. Khi các con không đến được với những Giáo Huấn của Ta, thì con cái các con sẽ không nhận biết Ta. Khi những Giáo Huấn của Ta, những Lề Luật của Thiên Chúa bị loại bỏ, thì lúc đó các con sẽ nhận biết rằng Satan đang điều khiển các chính phủ.

Các con không được phép để cho mình bị biến thành những kẻ nô lệ. Các con không được đầu hàng trước những luật lệ vô lý, vốn tước đoạt ý chí tự do của các con. Đừng bao giờ quên rằng các con đã được sinh ra cùng với ý chí tự do – một Tặng Ân của Thiên Chúa.

Bất cứ người nào tước đoạt ý chí tự do của các con là người ấy chối bỏ Thiên Chúa. Bất cứ chính phủ hoặc quốc gia nào tước đoạt ý chí tự do của các con khi các con làm chứng cho Thiên Chúa là họ đang bị Satan điều khiển. Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, các con đã bị lừa gạt bởi những ảnh hưởng của Satan trong những quốc gia vốn kiểm soát các ngân hàng và chính phủ của các con và kiểm soát việc các con có được lương thực.

Sẽ đến một thời khi mà người ta làm cho các con phải chịu đau khổ hơn cả những gì các con phải chịu hiện nay, nhưng cuộc trừng phạt nghiêm khắc sẽ xảy ra rất bất ngờ, khiến cho việc cai trị và quyền hạn của họ trở nên bất lực. Sự can thiệp của Thiên Chúa sẽ diễn ra nhanh chóng và những giáo phái độc ác sẽ phải lê lết và kêu gào thảm thiết trong kinh hoàng khi họ phải chịu sự trừng phạt vì những hành động độc ác của họ.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, các con phải tín Thác vào Ta và phải kiên vững. Hôm nay Ta ban cho các con một Tặng Ân đặc biệt – Ơn Kiên Trì. Các con sẽ biết rằng các con đã được ban cho Tặng Ân này vì sự kiên nhẫn của các con sẽ không có gì lay chuyển được. Lòng quyết tâm của các con để thực thi Thánh Ý Ta sẽ làm cho chính các con cũng phải kinh ngạc, và khi đến thời điểm để các con công khai làm chứng cho Cuộc Quang Lâm của Ta, các con sẽ không còn sợ hãi gì nữa. Thay vào đó, tình yêu mà các con dành cho Ta sẽ tự tỏ lộ ra thành một tình yêu đặc biệt dành cho anh chị em các con. Khi ấy các con sẽ nhìn nhận họ là những người con nhỏ bé của Thiên Chúa, như khi họ xuất hiện trong Mắt Cha Ta. Tâm hồn các con sẽ lớn lên trong tình yêu và điều này sẽ đánh động mạnh các con, vì các con sẽ cảm nhận được tình yêu trong tâm hồn mình dành cho cả những kẻ thù nghịch, những kẻ cai trị quốc gia của các con theo lệnh của con thú.

Tình yêu sẽ hoán cải những người chứa đầy hận thù trong linh hồn họ. Lời cầu nguyện của các con cho những linh hồn này sẽ giúp họ tránh khỏi sự trừng phạt mà lẽ ra họ sẽ phải chịu trong ngày trừng phạt khi Ta đến để phán xét.

Ơn Kiên Trì mà Ta ban cho các con hôm nay, sẽ cứu được nhiều linh hồn, vì mọi Tặng Ân mà Ta ban cho các con chỉ có một mục đích duy nhất, đó là để cứu rỗi tất cả các linh hồn, để chúng ta có thể hiệp nhất nên một gia đình thánh trong Thiên Đàng Mới trên trái đất.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#750/ Thiên Chúa Cha: Ta là Cha yêu dấu của các con, cuối cùng Ta cũng đã ấn định được một ngày cho Cuộc Cảnh Báo. Chỉ mình Ta mới biết được ngày này (01-04-2013)

Thứ hai ngày 1 tháng 4 năm 2013, lúc 17:22

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, những sự Hy Sinh mà Ta, Cha yêu dấu của các con, đã thực hiện vì lợi ích của nhân loại đang đến hồi kết thúc.

Vì Tình Yêu Tinh Tuyền của Ta đối với con cái Ta, Ta đã được thực hiện mọi nỗ lực để cứu họ khỏi những tai ương của tội lỗi. Giờ đây, trận chiến cuối cùng để cứu tất cả con cái của Ta trong mọi tôn giáo và mọi sắc tộc, đang ở giai đoạn cuối cùng.

Ai trong số các con sẽ bảo vệ Sự Thật, khi mà Sự Thật đã được ban cho các con từ rất lâu rồi? Ai trong số các con sẽ đón nhận Lời Chí Thánh của Ta khi ngày hôm nay Lời Ta được ban cho các con trong Sách Sự Thật?

Những kẻ gào thét phản đối ngôn sứ của Ta sẽ phải câm lặng, để con cái Ta có thể lắng nghe Tiếng Nói ngọt ngào của Con Yêu Dấu Ta, khi Tiếng Nói này lôi kéo các linh hồn vào nơi trú ẩn an toàn, để chuẩn bị họ cho Thiên Đàng Mới trên trái đất.

Ta mời gọi tất cả con cái Ta, những người mạnh mẽ, những người yếu đuối, những người đơn thân cô thế, người thiếu hiểu biết và những người lòng đầy kiêu ngạo, những người nghĩ rằng họ biết Sự Thật về những lời tiên báo mà Ta đã hứa ban trong nhiều thế kỷ qua, hãy đáp lại lời mời gọi này từ Vương Quốc Thiên Đàng của Ta.

Ta là Cha yêu dấu của các con, cuối cùng Ta đã ấn định một ngày cho Cuộc Cảnh Báo. Chỉ mình Ta mới biết được ngày này. Chỉ mình Ta mới biết được Ngày Trọng Đại này khi mà Thánh Tử của Ta sẽ trở lại để công bố Vương Quốc mà Ta đã hứa ban cho Người.

Ngày Cảnh Báo, được ban cho các con như một Tặng Ân trọng đại, sẽ tách biệt nhân loại ra làm hai bên. Một bên sẽ đón nhận Lòng Thương Xót vô biên của Con Ta. Một bên sẽ lẩn trốn và bỏ chạy. Họ tin rằng họ có được sức mạnh để chống lại sự can thiệp của Thiên Chúa nhằm cứu rỗi họ. Điều mà họ không biết được là Ta sẽ theo đuổi họ cho đến Ngày Sau Hết để cứu họ khỏi nỗi kinh hoàng tận cùng, mà từ nơi đó họ không còn có lối thoát.

Hỡi con cái của Ta, đừng khiếp sợ Ta. Chính vì Tình Yêu của Ta dành cho các con mà Ta đã cho phép cuộc bách hại cuối cùng xảy ra khi mà những tai ương tỏ ra rõ ràng như chưa từng có trước đây.

Tất cả các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo sẽ bị triệt hạ về mặt tinh thần. Một số Giáo Hội sẽ bị phá hủy. Trên tất cả các giáo hội khác, Giáo Hội Công Giáo sẽ phải chịu đau khổ nhiều nhất, vì Giáo Hội Công Giáo sẽ bị ô uế từ trong gốc rễ.

Thứ dịch bệnh này sẽ là đáng sợ, nhưng Giáo Hội do Thánh Tử của Ta sáng lập trên trái đất sẽ sống sót qua tai ương này, Ngai Tòa Thánh Phêrô đã bị báng bổ và phần lớn sự tàn phá sẽ diễn ra bên ngoài Rôma.

Hãy trỗi dậy, hỡi tất cả những ai đã nguyện trung thành với Thánh Tử của Ta. Hãy liên kết với nhau và cầu nguyện để sự ô uế không thể tàn phá những linh hồn đã dâng trọn cuộc đời để phụng sự Thánh Tử của Ta. Ôi, họ sẽ bị cám dỗ hết sức mạnh mẽ bởi những lề luật mới, những lề luật mà họ tin là được ban xuống bởi Trời, qua Ngai Tòa Thánh Phêrô ở Rôma. Tâm hồn họ sẽ thổn thức đau buồn biết bao khi sự rối loạn nổ ra. Họ sẽ khóc trong đau buồn biết bao khi hàng trăm ngàn những tôi tớ được thánh hiến bị rút phép thông công. Chỉ khi đó họ mới giơ tay lên và kêu cầu Thánh Tử của Ta dẫn dắt họ.

Thần Khí của Ta sẽ bảo bọc nhân loại và quy tụ tất cả con cái Ta vào Vương Quốc của Con Ta. Các con phải chờ đón lời mời gọi này và hãy đón nhận với tấm lòng biết ơn, những Tặng Ân sẽ được ban cho các con như là những khí giới mà các con cần để chiến đấu chống lại sự dữ, vốn sẽ bao phủ thế giới trong bóng tối.

Những người hiền lành và khiêm nhường, những người yêu mến Ta, Cha của họ, và những người nhìn nhận Thiên Tính của Con Một yêu dấu của Ta, Chúa Giêsu Kitô, sẽ được quy tụ trước hết. Tên của họ đã được ghi trong Sổ Trường Sinh, họ sẽ được mời gọi và họ sẽ trị vì như những nhà lãnh đạo, cùng với các thánh, trong mười hai chi tộc Ít-ra-en.

Sau đó, những linh hồn lạnh nhạt sẽ được soi sáng và gánh nặng của các con sẽ nặng hơn. Chính nhờ lời cầu nguyện của các con mà những người lẩn tránh Ta sẽ được đem về trong sự che chở của Ta.

Con thú, kẻ thu mình trong sự sợ hại trước mặt Ta, sẽ không thể giành được linh hồn của con cái Ta một cách dễ dàng. Ta sẽ thực hiện mọi Hành Động của Lòng Thương Xót, mọi phép lạ và mọi sự can thiệp, vì lợi ích của con cái Ta.

Những ai ngăn cách Ta với con cái Ta sẽ phải chịu một sự trừng phạt khủng khiếp. Mặc dầu Ta yêu thương tất cả con cái Ta, nhưng Ta sẽ không ngần ngại ngăn chặn những người mà nếu như Ta cho phép, họ sẽ cướp mất Vương Quốc của Ta, Vương Quốc mà tất cả gia đình Ta sẽ cư ngụ trong đó.

Hãy biết lo sợ trước Cơn Thịnh Nộ của Ta. Măc dù Cơn Thịnh Nộ của Ta đã được kiềm chế và Lòng Kiên Nhẫn của Ta là vô biên, nhưng Ta sẽ giáng sự trừng phạt khủng khiếp xuống trái đất, cho dù sự trừng phạt này phá hủy phần lớn trái đất. Những hành động độc ác của con người chống lại anh em đồng loại như một căn bệnh tàn phá cơ thể con người, nó phá hủy những tế bào khỏe mạnh. Nếu căn bệnh này không được ngăn chặn và nếu Ta không cắt bỏ những phần cơ thể bị nhiễm bệnh thì Ta không thể làm cho toàn bộ cơ thể được lành lặn trở lại.

Chỉ khi được lành lặn trở lại, thì Thân Thể khỏe mạnh của Giáo Hội mới có thể đến được với cổng Vương Quốc Mới của Ta trên trái đất. Những ai đã tự tránh xa trước cám dỗ trong việc chối bỏ Thánh Tử của Ta, sẽ cảm thấy dễ dàng hơn để trở nên xứng đáng trong việc kết hiệp nên một với Thánh Tử của Ta. Họ sẽ được ban sự sống đời đời và nỗi đau sẽ không còn nữa.

Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#751/ Ta mong muốn đưa hơn bảy tỷ con cái Thiên Chúa về nhà, về với Thiên Đàng Vĩnh Cửu của họ (02-04-2013)

Thứ ba ngày 2 tháng 4 năm 2013, lúc 15:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, áp lực sẽ gia tăng nặng nề để buộc các tín hữu của Ta phải khước từ những Thông Điệp Thánh Thiêng này. Nhiều tín hữu của Ta bị dẫn dắt sai lạc và không chịu nhìn nhận rằng những Thông Điệp này đến từ Ta. Họ có ý hướng tốt lành, nhưng họ dấn thân mạnh mẽ để lôi kéo người ta rời xa Ta và họ tin rằng họ làm thế là để bảo vệ Giáo Hội của Ta.

Ta chính là Giáo Hội, nhưng chừng nào những tôi tớ được thánh hiến của Ta còn bảo vệ các Giáo Huấn của Ta, bảo vệ Tín Lý, các Bí Tích của Ta và Bí Tích Thánh Thể Cực Trọng của Ta thì khi ấy chúng ta vẫn hiệp nhất nên một. Nếu những vị lãnh đạo trong Giáo Hội của Ta thay đổi những Lề Luật nói trên, thì họ không còn thuộc về Giáo Hội của Ta nữa. Những thay đổi này giờ đây chưa xảy ra, nhưng khi xảy ra thì nhiều người sẽ rất đau khổ.

Đối với những ai còn đang nghi ngờ, xin các con đừng khước từ Ta. Vì nếu các con chỉ cần đón nhận Ta thôi, thì điều ấy cũng khiến ta mừng đến rơi nước mắt. Giờ đây các con chưa thể cảm nhận được, nhưng chẳng bao lâu nữa các con sẽ cảm nhận được Sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Ta.

Giờ đây Ta mời gọi tất cả các con hãy chuẩn bị cho tương lai hết sức huy hoàng rực rỡ mà Ta đã dành sẵn cho các con. Thiên Đàng hân hoan vui mừng khi Chúa Thánh Thần sẽ sớm hiện xuống và đánh động mạnh tâm hồn các con bằng tình yêu và sự nhận biết. Biết bao nhiêu linh hồn sẽ được cứu rỗi, vì Tình Yêu của Ta quá đỗi lớn lao. Ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Các con sẽ đau khổ vì Danh Ta, nhưng đau khổ này sẽ đi vào quên lãng khi các con đứng trước cổng vào Vương Quốc Mới của Ta. Tất cả các con sẽ cùng đoàn tụ thành một gia đình.

Ta muốn nói đến những con cái lầm lạc của Ta và Ta luôn có mọi ý định để mở rộng Lòng Thương Xót của Ta tới càng nhiều người càng tốt. Hãy đến với Ta và hãy để Ta cam đoan một lần nữa với các con về Tình Yêu và Lòng Nhân Từ vô biên mà Ta dành cho từng người trong các con. Những ai khước từ Ta, và trong một số trường hợp còn thù ghét Ta, đều sẽ được Ta đón nhận vào Vòng Tay Ta khi Ta xoa dịu những tâm hồn đáng thương và soi sáng linh hồn họ. Ta sẽ trở thành niềm hy vọng duy nhất của họ khi mà cuối cùng họ nhận ra con đường tăm tối họ đã chọn không mang lại cho họ sự gì ngoài nỗi bất hạnh và sợ hãi.

Ta sẽ tuôn đổ trên toàn thế giới những Tia Sáng Thánh Thiêng của Thiên Chúa, những Tia Sáng của Lòng Thương Xót, và Ta sẽ sớm thanh tẩy toàn thể nhân loại để họ mau chóng được đưa vào Vương Quốc của Ta. Thời điểm của Ta hầu như đã diễn ra khi Ta mong đợi ngày mà Cha Ta trao cho Ta chìa khóa để vào Vương Quốc của Ta.

Khi Giao Ước cuối cùng được hoàn tất, Ta mong muốn đưa hơn bảy tỷ con cái Thiên Chúa về nhà, và cuối cùng, về với Thiên Đàng Vĩnh Cửu của họ. Đây là gia nghiệp cuối cùng mà Ta hứa ban cho các con. Đừng khước từ gia nghiệp này, vì nỗi đau buồn mà các con tự gây ra cho chính mình thì thật đáng sợ, và nếu các con cứ quay lưng lại với Ta thì đến một lúc nào đó Ta không thể làm được gì nữa để có thể cứu các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#752/ Ta sẽ lại đến trong ngày sau hết. Nhưng trước ngày đó Ta sẽ không bước đi trên mặt đất (03-04-2013)

Thứ tư ngày 3 tháng 4 năm 2013, lúc 18:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Quyền Năng trong Tiếng Nói của Ta qua những Thông Điệp này, đã đánh động biết bao quốc gia trong hai năm qua đến nỗi hàng triệu linh hồn giờ đây sẽ tìm cách giúp đỡ để cứu linh hồn anh chị em mình.

Lời của Thiên Chúa, được làm bừng cháy lên bởi Lời Mời Gọi này từ Thiên Đàng, sẽ được tất cả con cái của Ta loan truyền trên khắp thế giới. Mức độ nhanh chóng của Sứ Vụ này, vốn đã chiếm ngự thế giới như vũ bão, đang được thúc đẩy bởi Quyền Năng của Chúa Thánh Thần.

Biết bao nhiêu ngôn ngữ, quốc gia, biết bao nhiêu linh hồn đã đón nhận Bàn Tay Thương Xót của Ta và giờ đây bước theo Ta khi Ta dẫn dắt họ đến với Sự Sống Đời Đời. Cha Ta đã hứa ban cho nhân loại Sách Sự Thật vào thời cuối. Người luôn hoàn thành Lời Hứa của Người. Không ai có thể biết được nội dung của Sách Sự Thật vì các con đã không được phép biết. Chỉ có ngôn sứ Danien được ban cho nội dung của Sách nhưng Cha Ta đã truyền cho ngôn sứ phải giữ kín những bí mật của Sách.

Hỡi con gái của Ta, giờ đây con là vị ngôn sứ cuối cùng, con đang được ban cho nội dung của Sách và nhờ vào Lời của Thiên Chúa, những nội dung này sẽ mang lại nhiều hoa trái. Sách Sự Thật đang được ban cho nhân loại để cứu nhân loại khỏi cái chết chắc chắn. Sách là Tặng Ân Cứu Rỗi dành cho các linh hồn. Sách sẽ mang lại những ân sủng phi thường. Sách sẽ mang đến cho các con Sự Thật, không chỉ để nhắc nhở các con về những Giáo Huấn của Ta nhưng còn để chuẩn bị cho các con trước các cuộc tấn công vào Giáo Hội của Ta vốn sẽ mang lại sự hủy diệt nhiều linh hồn.

Hỡi các tín hữu của Ta, Sách Sự Thật cũng sẽ tiết lộ cho các con Kế Hoạch của Cha Ta để giúp các con thực hiện sự chuẩn bị toàn diện cần thiết để bước vào Thiên Đàng Mới và Vinh Hiển trên trái đất. Hỡi các môn đệ của Ta, nếu không có Sách Sự Thật, các con sẽ như những con chiên bị dắt vào lò sát sinh vì các con phải biết rằng lòng tin của các con vào Thiên Chúa sẽ bị thử thách và người ta sẽ thực hiện nhiều nỗ lực nhằm xóa sạch vết tích về Ta, Chúa Giêsu Kitô, ra khỏi mặt đất. Khi con người đói khát Sự Thật của Thiên Chúa, họ sẽ chuyển sang một hướng khác để tìm kiếm sự an ủi. Không một người nào trên trái đất này có thể tồn tại mà không có một niềm tin vào một điều gì đó hứa hẹn sự sống. Đáng buồn thay, nhiều người chạy theo những giáo lý sai lạc vốn đánh trúng vào điểm yếu của họ. Tình yêu vị kỷ khiến cho những tôn giáo và những giáo phái gọi là khai sáng tâm linh lôi kéo lòng tham trong tâm hồn con người.

Sự tự mãn không dẫn con người đến với Thiên Chúa, hoặc Sự Thật. Khi ấy những linh hồn đáng thương, những người không tin vào sự sống đời sau, bước đi trong đau khổ và không hề có niềm hy vọng trong tâm hồn.

Quyền Năng trong Thần Khí của Ta, tiếng sấm trong Giọng Nói Của Ta, những phép lạ mà Ta sẽ thực hiện và bằng chứng xác thực của những Thông Điệp này sẽ giành được linh hồn của hằng triệu người.

Sự Hiện Diện của Ta sẽ bao phủ trái đất và điều này đã gây ra nhiều thù hận, vì Satan đầu độc tâm trí các tín hữu của Ta. Sự Hiện Diện của Ta là ở trong những Nhà Tạm trên thế giới, trong những Giáo Hội của Ta, trong lời của những thị nhân được tuyển chọn. Nhưng trong những Thông Điệp cuối cùng của Ta dành cho nhân loại, thì sự Hiện Diện của Ta sẽ mang lại sự hoán cải toàn cầu. Các con không bao giờ được phép quên Lời Hứa của Ta. Ta sẽ lại đến vào ngày sau hết. Nhưng, trước đó Ta sẽ không bước đi trên mặt đất. Giờ đây, lời mời gọi khẩn thiết của Ta dành cho các con là hãy lắng nghe những lời tiên tri. Bất kỳ người nào tuyên bố là Ta, hoặc bất kỳ người nào nói với các con rằng Chúa Giêsu bước đi trên trái đất trong thân xác người phàm, là một kẻ nói dối. Thời điểm của Ta sẽ đến khi Ta ngự xuống từ Thiên Đàng theo đúng cách mà Ta đã lên trời vào ngày cuối cùng của Ta trên trái đất này.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#753/ Chỉ có những ai có Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống mới thoát khỏi sự hủy diệt linh hồn (04-04-2013)

Thứ năm ngày 4 tháng 4 năm 2013, lúc 19:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con không được nghe theo những ai chất vấn, thách thức và chế nhạo những Thông Điệp của Ta. Không cần thiết phải bảo vệ Lời Chí Thánh của Ta. Lời Ta là bất biến và không một ai được quyền chất vấn Lời Ta. Hoặc là các con đón nhận Ta hoặc là không.

Trong khi các Kitô hữu tranh cãi với nhau vì những Thông Điệp này, vốn đã được tiên báo từ rất lâu rồi, họ đối xử với nhau như kẻ thù. Các con không thể đối xử với anh chị em mình như kẻ thù và tự coi mình là môn đệ của Ta. Trong khi các con bận tranh cãi với nhau, thì kẻ thù ghê tởm nhất, đội quân của Satan đang lên kế hoạch cho những tội ác tàn bạo nhất, mà nhân loại chưa từng được chứng kiến kể từ khi Ađam và Evà được dựng nên.

Các cuộc chiến tranh mà Ta đã nói tới sắp sửa bắt đầu và kế hoạch của chúng là loại bỏ phần lớn dân số thế giới. Các con có thể nghĩ rằng những cuộc chiến là giữa một quốc gia này với một quốc gia khác, nhưng các con thật sai lầm. Các loại vũ khí sẽ chỉ đến từ một nguồn duy nhất.

Hỡi những con nhỏ bé đáng thương của Thiên Chúa, thật là các con hiểu biết quá ít về những hành động khủng khiếp, vốn đang được nhiều bè phái của Tam Điểm ở mức cao nhất, hoạch định nhằm chống lại con cái Thiên Chúa.

Sự độc ác của chúng là không thể tưởng tượng được đối với các con, nhưng hãy nhận ra những dấu chỉ này. Khi những ngân hàng tước đoạt sự tự do của các con, tước đoạt nhà cửa và khả năng của các con để nuôi sống gia đình thì đây chỉ là một phần trong kế hoạch của chúng nhằm chống lại nhân loại. Các con sẽ trở thành những kẻ nô lệ, nhưng những ai trung thành với Ta, trung thành với những Giáo Huấn của Ta và những ai trung tín với Ta, không bao giờ được phép lãng quên Lòng Thương Xót Của Ta.

Trong khi những mặc khải này có thể gây khiếp sợ, thì đó là Sự Thật. Bằng việc chuẩn bị đối phó với những hành động chống lại Công Trình Tạo Dựng của Thiên Chúa, qua những nhóm cầu nguyện, các con sẽ giúp giảm bớt phần lớn nỗi thống khổ mà những bè phái độc ác của Tam Điểm gây ra cho các con.

Trong khi lời cầu nguyện của các con có thể làm giảm bớt ảnh hưởng của những tội ác vô cùng tàn bạo, thì nếu các con dâng lên Ta những lời cầu nguyện này bằng tình yêu trong tâm hồn các con, Ta sẽ dùng những lời cầu nguyện này để cứu những kẻ phạm những tội ác hết sức tàn bạo ấy. Và trong khi những linh hồn lầm lạc và lạnh lùng tiếp tục thách thức Ta bằng cách ra sức loại bỏ dân số thế giới, Ta sẽ tìm cách soi sáng tâm hồn họ để họ từ bỏ mối liên kết vô cùng độc ác với Satan. Nhiều người bị chiếm ngự hoàn toàn bởi tên ác quỷ và đối với một số người thì có rất ít hy vọng. Chỉ có phép lạ do Lòng Thương Xót của Ta, trong sự hiệp nhất với những người dâng lên Ta của lễ hy sinh, mới có thể cứu được họ.

Những ai nguyền rủa Ta, bằng việc khước từ Ta một cách tàn nhẫn, sẽ phải van xin Lòng Thương Xót của Ta khi những biến cố này xảy ra.

Khi các con bị buộc phải chịu đau khổ và phải chấp nhận dấu của con thú, nếu không các con sẽ phải chết, lúc ấy các con mới kêu gào đến Ta. Khi ấy các con sẽ tranh giành để có được Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống mà Cha Ta đã ban cho nhân loại qua những Thông Điệp này – nhưng khi ấy sẽ là quá trễ.

Chỉ có những ai đón nhận Ấn Tín, giữ Ấn Tín trong nhà, hoặc mang theo bên mình mới được bảo vệ. Chỉ có những ai có Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống mới thoát khỏi hình thức hủy diệt linh hồn này.

Giờ đây, đừng để một thoáng nghi ngờ nào trong tâm trí về những Thông Điệp mà Ta ban cho các con.

Hãy đón nhận sự Can Thiệp Thánh Thiêng của Ta vì Ta chỉ muốn cứu các con. Cuộc chiến để giành lấy các linh hồn sẽ vô cùng tàn khốc đến nỗi nếu như Ta không can thiệp qua các ngôn sứ thì nhiều người trong các con sẽ đi theo con thú và những thuộc hạ của hắn, những kẻ đến với các con như những con sói đội lốt chiên.

Satan vô cùng xảo quyệt, và sẽ không bao giờ phơi bày những hành động vô cùng độc ác của hắn theo đúng bản chất của chúng.

Không, thay vào đó, hắn sẽ bày những việc làm độc ác ấy ra như là điều tốt, đầy hứng khởi và phần lớn là vì lợi ích của các con. Đây là cái bẫy hắn đặt ra. Đây là cách hắn dụ dỗ những linh hồn vô tội và có ý tốt vào cạm bẫy của hắn. Cách Satan để lộ chân tướng của hắn, qua những linh hồn đáng thương mà hắn giành được, chính là thói kiêu ngạo của họ. Người ta sẽ nhận ra bản chất ghê tởm nhất của tội lỗi, nơi những kẻ có địa vị cao, những kẻ hủy diệt tha nhân chính vì lợi lộc của bản thân chúng.

Ở mức thấp nhất, các con sẽ nhận ra tội kiêu ngạo khi các con xét đoán tha nhân, nói xấu họ và hủy hoại nhân cách cũng như hủy hoại danh tiếng của họ nhân Danh Ta.

Ta nói với các con những sự thật đáng buồn này , để Ta có thể chuẩn bị cho các con, che chở các con bằng sự Bảo Vệ đầy Yêu Thương của Ta để các con có thể giúp cứu ngay cả những kẻ rảo khắp nơi để hủy diệt thế giới.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#754/ Không một ai được phép nhân danh Ta để phán xét người khác, vì đó là điều không thể được (05-04-2013)

Thứ sáu ngày 5 tháng 4 năm 2013, lúc 12:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, vì lời khấn hứa của con để tỏ lòng vâng phục đối với Ta, nên con không bao giờ được phép lên tiếng bảo vệ những Thông Điệp của Ta. Con cũng không được phép nhân danh Ta để lên án hay chỉ trích bất kỳ một thị nhân nào khác, ngay cả với những người tự xưng mình là ngôn sứ, bất luận thật hay giả.

Đối với những ai tuyên bố là rao giảng nhân danh Ta nhưng lại lên án những Thông Điệp của Ta dành cho nhân loại, các con hãy biết rằng, các con không có quyền và cũng không được Ta cho phép để chối bỏ một cách công khai bất kỳ ai vốn tuyên bố rằng họ là một linh hồn ưu tuyển. Khi các con tuyên bố rằng những Thông Điệp này là sai sự thật thì các con nói rằng những Thông Điệp này là dối trá. Dối trá chỉ có thể đến từ Satan. Những Thông Điệp Thánh Thiêng của Ta dành cho nhân loại là để cảnh báo các con về những sự dối trá khủng khiếp mà Satan gieo vào linh hồn của tất cả con cái Chúa. Các con đã bị lừa dối biết bao để chối bỏ Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của các con, Đấng phải khóc những giọt nước mắt cay đắng trong đau buồn vì cách mà Người bị người đời chối bỏ.

Những ai nói rằng bất kỳ ai cũng có thể viết ra được những Thông Điệp từ Thiên Đàng này, là xúc phạm đến Ta. Làm thế nào mà con người lại có thể viết ra được những Lời đến từ Miệng Ta? Các con lại có thể tin được rằng những Lời Thánh Thiêng này được viết ra bởi bàn tay của con người là loài phải chết? Các con có thể tin được rằng liệu một ai đó, vốn mang vết nhơ của tội lỗi, lại có thể sáng tạo ra Lời Chí Thánh của Ta mà không có sự ngăn chặn từ Thiên Đàng sao? Nếu các con tin những điều ấy, có nghĩa là các con tin vào khả năng của người phàm trong việc tạo ra sự hoán cải theo cách này. Con người không là gì nếu không có Thiên Chúa. Các con không xứng đáng để nói với uy quyền khi công bố Lời của Thiên Chúa. Nếu các con rao giảng Lời của Thiên Chúa bằng chính miệng lưỡi các con mà không có sự hướng dẫn của Ta, thì các con phạm tội nghiêm trọng.

Hỡi con gái Ta, Ta phải nhắc để con và tất cả những linh hồn được ưu tuyển nhớ rằng, không một ai trong các con được phép nhân danh Ta để phán xét người khác, vì đó là điều không thể được.

Giờ đây Ta kêu gọi tất cả những linh hồn ưu tuyển của Ta. Hãy nhớ Lời Hứa của Ta với các con rằng Ta sẽ lại đến một lần nữa. Hãy biết rằng giờ đây tất cả các con được ban cho sứ vụ để chuẩn bị tâm hồn nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Ta. Hãy biết rằng đây chính là Sứ Vụ cuối cùng được Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh truyền ban. Không một ai trong các con được phép lên án sứ vụ này hay bất kỳ sứ vụ nào khác. Nếu các con lên án, Ta sẽ loại bỏ các con.

Ôi, tội lỗi của những linh hồn ưu tuyển gây đau đớn cho Ta hơn bất cứ một linh hồn nào khác. Những kẻ gần gũi với Ta nhưng lại phản bội Ta, là những kẻ gây đau thương cho Ta nhiều nhất. Khi họ quay ra thù nghịch với Ta, họ gây ra một sự chia rẽ khủng khiếp và ngăn cản nhiều linh hồn đi theo con đường đến với ơn cứu rỗi đời đời.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#755/ Mẹ Thiên Chúa: Con được sai đến để dọn đường cho Cuộc Quang Lâm của Người (06-04-2013)

Thứ bảy ngày 6 tháng 4 năm 2013, lúc 16:30

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, dù cho Sứ Vụ này có đơn độc và khó khăn thế nào đi chăng nữa thì con phải luôn vâng phục Thánh Tử của Mẹ. Con phải tuân theo mọi mong muốn của Người. Con phải đáp ứng mọi nhiệm vụ được mong đợi ở nơi con, cho dù điều này dẫn đến việc con sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ của những người khác.

Mỗi một thị nhân của Thiên Chúa, mà Mẹ hiện ra với họ, đều phải chịu đau khổ bởi những kẻ khước từ họ một cách tàn nhẫn. Mặc dù nhiều người trong số họ cuối cùng đã tin, nhưng con, con gái của Mẹ, sẽ chịu đau khổ nhiều nhất vì con là một ngôn sứ của Thiên Chúa. Những ngôn sứ của Thiên Chúa luôn làm dấy lên hận thù giữa những con cái của Người, vì Satan gây ra những tai ương khủng khiếp nhất để chống lại những ai rao giảng Lời của Thiên Chúa.

Là ngôn sứ của thời cuối, thì kẻ thù của con sẽ bao gồm không chỉ những kẻ thù ghét Thánh Tử của Mẹ, mà còn cả những ai yêu mến Người. Kẻ thù của con sẽ đông hơn tất cả những ngôn sứ đã đến trước con. Chính vì thế mà con phải luôn vâng phục Thánh Tử Mẹ và phải đáp ứng những yêu cầu của Người một cách nhanh chóng, vì Người thực hiện những điều này và buộc con tuân theo những lệnh truyền của Người để giữ gìn con an toàn.

Con đã được sai đến để dọn đường cho Cuộc Quang Lâm của Người và trọng trách này sẽ mang đến nhiều đau khổ. Khi những sự dối trá, hận thù và phản đối kịch liệt chống lại những Thông Điệp này còn tiếp diễn thì con phải tự an ủi chính mình, vì nếu không có Sứ Vụ này thì nhiều linh hồn hơn nữa không đón nhận Lòng Thương Xót của Con Mẹ.

Hãy cầu nguyện cho tất cả những ai ngược đãi con, bởi vì khi con cầu nguyện cho họ, Thánh Tử của Mẹ sẽ soi sáng họ và họ sẽ sớm hiểu được Sự Thật.

Mẹ là Mẹ yêu dấu của con, Mẹ sẽ che chở con bằng Áo Choàng Rất Thánh của Mẹ và Mẹ sẽ đạp đầu con rắn mỗi khi nó ra sức hãm hại con. Vì thế con hãy dấn thân trong bình an. Hãy luôn phó thác nơi Mẹ, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, vì Mẹ canh giữ Sứ Vụ đặc biệt này. Hãy tín thác vào Thánh Tử của Mẹ, vì Người hiểu rõ những gì Người đang thực hiện. Hãy giao phó mọi sự trong Đôi Tay Chí Thánh của Người.

Mẹ yêu dấu của Con

Mẹ Thiên Chúa

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#756/ Đã gần đến thời điểm để hai sao chổi mà Ta đã nói đến, xuất hiện. Khi ấy người ta tưởng rằng có hai mặt trời (06-04-2013)

Thứ bảy ngày 6 tháng 4 năm 2013, lúc 17:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, những vì sao sẽ sớm thay đổi và đã gần đến thời điểm để hai sao chổi mà Ta đã nói đến, xuất hiện. Khi ấy người ta tưởng rằng có hai mặt trời. Chẳng bao lâu nữa, nhân loại sẽ chứng kiến hiện tượng kỳ diệu, và người ta sẽ nghe tiếng sấm rền vang, và sự việc sẽ như thể hai mặt trời va vào nhau.

Những Tia Sáng Lòng Thương Xót của Ta sẽ chiếu giãi trên linh hồn mọi con người, kể cả những người sẽ bị mù lòa bởi Ánh Sáng vì linh hồn họ quá tăm tối. Sau khi người ta nghe tiếng sấm vang lên, thì một sự tĩnh lặng sẽ bao trùm lên trái đất và sự tĩnh lặng sẽ ngự trị. Người ta sẽ không nghe thấy một tiếng động nào – ngoại trừ Tiếng Nói của Ta in sâu vào linh hồn những người khốn khổ.

Như một tia sáng mặt trời, Ta sẽ làm cho từng thiếu sót, từng tội lỗi và từng tiếng kêu than tuyệt vọng, trở nên rõ ràng đối với từng tội nhân.

Người ta sẽ than khóc và cảm nhận được nỗi đau buồn sâu sắc trong tâm hồn họ, khi họ đối mặt với tình trạng linh hồn của họ. Tất cả sẽ diễn ra trong vòng mười lăm phút, và sau đó cuộc sống sẽ trở lại như trước, như thể phép lạ này đã không xảy ra. Đối với những linh hồn được Sự Thật đánh động thì cuộc sống của họ sẽ không bao giờ trở lại như cũ nữa. Khi ấy họ sẽ bước theo Ta, bước theo những Giáo Huấn của Ta và hàng tỷ người sẽ hoán cải.

Những Thông Điệp của Ta cùng với Bí Tích Thánh Thể Cực Trọng sẽ trở nên lương thực hằng ngày của họ, và họ sẽ không còn thèm khát sự gì nữa. Họ sẽ trở nên mạnh mẽ đến nỗi không một sự gì có thể cản được họ, không một sự gì có thể đe dọa họ hoặc trì hoãn được họ, khi họ hiên ngang tiến bước trong đạo binh Còn Sót Lại hướng tới Thiên Đàng Mới của Ta.

Người ta sẽ nói với những người khác rằng Cuộc Cảnh Báo là do tình trạng ngưng trệ trong bầu khí quyển trái đất và người ta sẽ dễ dàng giải thích theo hướng lảng tránh đi. Nhưng đó sẽ là một sự dối trá, vì họ không muốn nhìn nhận sự Hiện Hữu của Thiên Chúa. Nếu họ nhìn nhận sự Hiện Hữu của Thiên Chúa thì họ không thể hoàn thành kế hoạch của họ là lừa gạt để nhân loại tin vào lời hứa trống rỗng của tên phản Kitô.

Khi nhân loại chứng kiến những phép lạ của Thiên Chúa trên một quy mô hết sức rộng lớn như vậy, thì các con hãy biết rằng Kế Hoạch của Ta để đem nhân loại đến với ơn cứu rỗi, đang ở vào những giai đoạn cuối cùng.

Hỡi các tín hữu trung thành của Ta, hãy dấn thân và hãy luôn tín thác vào lời hứa của Ta là cứu tất cả các linh hồn. Lòng Thương Xót của Ta là vô biên và Sức Mạnh của Ta là toàn năng.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#757/ Người ta sẽ được bảo cho biết rằng đền thờ mới này là một giáo hội, một giáo hội quy tụ tất cả, vì Thiên Chúa yêu thương tất cả con cái của Người (07-04-2013)

Chúa Nhật ngày 7 tháng 4 năm 2013, lúc 18:40

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, từng Giáo Hội của Thiên Chúa trên trái đất vốn tôn vinh Ta, Con Thiên Chúa và những người trung thành với Cha Ta, sẽ sớm bị chia rẽ. Trong mỗi Giáo Hội, nhiều người sẽ nổi lên chống đối và sự chia rẽ khủng khiếp sẽ xuất hiện khi nhiều người bị dẫn dắt sai lạc trong hàng giáo phẩm, tìm cách đưa ra những lề luật vốn dung túng cho tội lỗi.

Những ai yêu mến và nhận biết Lời Chí Thánh của Thiên Chúa vẫn còn cảm nhận sự ràng buộc về mặt đạo lý và họ sẽ bị khiển trách một cách nặng nề và bị tố cáo là vô tâm và độc ác. Tội duy nhất của họ là chống lại những lề luật sai trái, mà người ta sẽ đưa ra khi các Giáo Hội tan rã trong cuộc bách hại của tên phản Kitô. Khi các Giáo Hội chia rẽ và tan vỡ thì nền móng của Giáo Hội cũng bị rung chuyển. Các Giáo Hội không còn có thể đứng vững khi đối mặt với sự độc ác và bất công. Khi ấy sẽ là thời điểm để những linh hồn vốn đã hoang mang lại càng hoang mang khủng khiếp hơn, họ sẽ chứng kiến một đền thờ mới thay thế cho Đền Thờ của Thiên Chúa. Họ sẽ được nói cho biết rằng đền thờ mới này là một giáo hội vốn sẽ quy tụ tất cả mọi tôn giáo, vì Thiên Chúa yêu thương tất cả con cái của Người. Và nếu Thiên Chúa yêu thương tất cả con cái của Người, thì Người muốn họ kết hiệp nên một; rằng họ phải đón nhận nhau, bất kể tôn giáo, tín ngưỡng, màu da, sắc tộc và luật lệ của họ. Người ta sẽ được dạy bảo rằng tất cả phải được hiệp nhất nên một trước Nhan Thiên Chúa, và họ phải cử đại diện đến đền thờ mới được đặt ở Rôma. Họ sẽ được nói cho biết rằng đây là Giêrusalem Mới, từng được tiên báo trong Kinh Thánh và được bảo vệ bởi người lãnh đạo được Thiên Chúa tuyển chọn – tên ngôn sứ giả.

Biết bao nhiêu người sẽ vấp ngã vì sự dối trá khủng khiếp này, một sự đảo lộn đối với Lời Chí Thánh của Thiên Chúa – được ban cho Thánh Gioan Tông Đồ. Từng Lời được ban cho vị thánh sử này về thời cuối, sẽ bị xâm phạm, chỉnh sửa và bóp méo cho phù hợp với kế hoạch hành động của tên phản Kitô.

Những ai không chịu đón cái được gọi là giáo hội hòa hợp mới này, sẽ bị coi như không phải là Kitô hữu. Ho sẽ bị đe dọa và bị bêu xấu như những kẻ khờ dại. Nếu không có Chúa Thánh Thần hướng dẫn, họ sẽ bị lôi kéo vào ngôi đền lầm lạc và hết sức ghê tởm này, ngôi đền này che giấu sự thật khủng khiếp đằng sau bộ mặt của nó.

Tên phản Kitô sắp sửa tạo ra sự xuất hiện rầm rộ của hắn trên sân khấu chính trị thế giới và chính hắn là kẻ không những cai trị những giáo hội này mà hắn còn là kẻ lừa gạt để người ta tin rằng hắn có những ân sủng đặc biệt được Thiên Chúa ban.

Hắn sẽ được tôn vinh vì những đóng góp vô cùng to lớn của hắn cho những mục đích nhân đạo. Hắn, tên phản Kitô, sẽ nhận được những giải thưởng quốc tế vì công việc từ thiện của hắn. Và rồi người ta sẽ tuyên bố rằng hắn có những đặc sủng mà chỉ có những người vô cùng thánh thiện mới có được. Chẳng bao lâu sau đó, khi những phép lạ mà người ta cho là do hắn thực hiện, thì cuối cùng, hắn sẽ tuyên bố rằng hắn là một ngôn sứ đang thực hiện một Sứ Vụ của Thiên Chúa.

Nhiều người sẽ vấp ngã vì sự lừa dối khủng khiếp này, vì hắn có được sự hậu thuẫn của nhiều giáo hội trên thế giới và tên ngôn sứ giả sẽ trao quyền cho hắn.

Cuối cùng, nhân loại sẽ tin rằng hắn chính là Ta, Chúa Giêsu Kitô. Lời Ta sẽ rơi vào những lỗ tai điếc khi sự hiện diện của hắn tàn phá toàn thể nhân loại, những con người lớn tiếng tung hô tên phản Kitô đến nỗi át đi tiếng nói của những ai công bố Lời Chân Thật của Thiên Chúa.

Nhưng vì Lòng Thương Xót vô biên của Ta, cùng với sự trợ giúp của Cha Ta, Ta sẽ can thiệp từng bước.

Những Thông Điệp của Ta sẽ không bao giờ ngưng lại cho tới ngày cuối cùng. Tiếng Nói của Ta sẽ không bao giờ tắt đi. Những con cái của Thiên Chúa vốn trung thành với Lời Chí Thánh của Người, sẽ không bao giờ phải chết.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#758/ Biết bao nhiêu Linh mục tốt lành thánh thiện đã cùng nhau đả phá những Thông Điệp này (09-04-2013)

Thứ ba ngày 9 tháng 4 năm 2013, lúc 23:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, biết bao nhiêu linh mục tốt lành và thánh thiện đã cùng nhau đả phá những Thông Điệp này nhưng họ lại không có khả năng hoặc hiểu biết để làm được điều này. Con đường của họ là để phụng sự Thiên Chúa. Họ không được phép để cho mình trở nên quá đen tối như vậy, vì điều này sẽ gây nguy hiểm cho linh hồn những ai nhận ra Tiếng Nói của Ta trong những Thông Điệp này.

Khi phơi bày ra những thực hành của tà phái Phái Thời Đại Mới, thì nhiều linh mục tin rằng những hiểu biết của họ về những vấn đề tâm linh có nghĩa là họ có ơn để nhận ra một ngôn sứ chân thật của Thiên Chúa. Họ quá xa rời Ta đến nỗi họ không thể nhận ra được Lời Chí Thánh của Ta. Ta chưa từng ban cho họ những ân sủng để phân định những điều ấy, vì thói kiêu ngạo đã ngăn cản họ.

Đối với những tôi tớ được thánh hiến của Ta, những người bày mưu, tính kế và lợi dụng danh nghĩa là tôi tớ của Thiên Chúa như là một phương kế để lôi kéo những giáo dân của các con xa rời Lời Chí Thánh của Ta, các con hãy biết rằng các con sẽ bị trừng phạt. Các con không thật sự nhận biết Ta. Các con không trung thành với Ta. Các con không hề hiểu biết về những vấn đề tâm linh và các con không được phép công khai hạ nhục, phỉ báng hoặc khinh thường bất cứ ai nhân Danh Ta.

Từng người trong các con sẽ phải trả lẽ trước mặt Ta. Ta sẽ trừng phạt các con không phải vì sự cứng lòng tin của các con mà là vì tội kiêu ngạo, vốn làm cho các con tin rằng các con biết nhiều về những vấn đề tâm linh hơn Ta, Chúa Giêsu Kitô, Thầy của các con. Các con gây đau khổ cho Ta biết bao. Quả thật, các con khiến Ta hết sức thất vọng, vì sự phản bội của các con gây khốn khổ cho Sứ Vụ cuối cùng của Ta. Đối với mỗi một tội nhân mà các con lôi kéo ra khỏi Ta, các con sẽ phải chịu trách nhiệm với linh hồn của họ. Và rồi, với tâm hồn nặng trĩu, các con sẽ phải trả lời cho những câu hỏi này khi Ta tỏ cho các con thấy Sự Thật.

Tại sao các con lại khước từ Chén của Ta khi các con đã được ban cho Sự Thật với tình yêu và lòng tin cậy của Ta, khi mà các con đã nhận biết trong tâm hồn rằng điều này đến từ Ta? Tại sao các con lại tìm cách đả phá những Thông Điệp của Ta? Các con chẳng có ý niệm gì về sự hệ trọng trong những lời khấn thánh hiến mà các con đã thực hiện nhân Danh Ta? Giờ đây các con phải tĩnh tâm và đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta. Nếu các con thực hiện điều này, Ta sẽ chúc lành cho các con và ban cho các con sức mạnh trong việc phân định. Nhưng chỉ có những ai khiêm nhường trong lòng mới có thể đến với Ta.

Hãy trở về với Ta. Hãy đến với Ta với và phơi bày tất cả mọi sự. Hãy từ bỏ những cái nhìn lệch lạc, những ý kiến thiên vị và đánh giá sai lạc của các con về những Thông Điệp này dựa trên tin đồn, lời bàn tán và những lời nói bóng gió. Khi ngày ấy đến, Ta sẽ thanh tẩy các con nên tươi mới và các con sẽ lại nên tinh tuyền. Các con sẽ có tâm hồn của những trẻ thơ và các con sẽ khao khát sự Hiện Diện của Ta.

Ta chờ đợi sự hưởng ứng của các con. Ta là Đấng hằng luôn Yêu Thương. Ta là Đấng đầy Lòng Xót Thương. Hãy đến với Ta. Ta là tất cả những gì các con cần.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#759/ Thiên Chúa Cha: Lời cầu nguyện để nhận được Chìa Khóa vào Thiên Đàng Mới (10-04-2013)

Thứ tư ngày 10 tháng 4 năm 2013, lúc 16:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, vì Lửa của Chúa Thánh Thần ngự trị trong linh hồn những người khiêm nhường, những người đọc được những Thông Điệp này, nên sự hoán cải sẽ lan rộng trên khắp toàn cầu. Lời Chí Thánh của Thiên Chúa như một luồng gió mạnh và khi đánh động các linh hồn sẽ mang lại rất nhiều hoa trái.

Những hạt giống đầu tiên đã sinh rất nhiều hoa trái trong mọi quốc gia, kể cả những quốc gia dưới chế độ cộng sản.

Hỡi con gái của Ta, khi Lời Chí Thánh của Ta ngự trị trong tâm trí và linh hồn của con người thuộc mọi tín ngưỡng, thì Lời Ta sẽ như lưỡi gươm đâm thâu những quốc gia vốn quay lưng lại với Ta, Cha yêu dấu của các con. Vì vậy, khi sự thù hận gia tăng để chống lại con, thì con hãy biết rằng Lời Chí Thánh của Ta đang đạt được mục đích trong việc cứu rỗi các linh hồn.

Hỡi Sứ Giả của Ta, con chỉ là một công cụ. Sứ Vụ này không phải dành cho con. Sứ Vụ này không phải để soi sáng linh hồn con, vì đó không phải là mục đích của Ta, mặc dù điều này cũng làm vui lòng Ta. Hỡi con gái của Ta, là vị sứ giả cuối cùng, con chỉ được truyền đạt cho nhân loại những Thông Điệp mà con nhận được, vì lợi ích của nhân loại. Ý kiến của con và lời khuyên của con dành cho người khác đều không quan trọng, và con không được phép chia sẻ bất cứ quan điểm nào với người khác.

Khi Tiếng Nói của Thiên Chúa đánh động tâm hồn của nhân loại, thì Tiếng Nói này sẽ sinh sôi nảy nở trong tâm hồn của nhiều người.

Chính vì Lòng Nhân Từ của Ta, Cha đầy yêu thương của toàn thể nhân loại, mà Ta ban những phúc lành trọng đại này.

Như đã được tiên báo, những ai được ban Ơn Chúa Thánh Thần qua Sứ Vụ này, sẽ được chứng kiến những phép lạ cả thể. Ta chúc lành cho tất cả những ai phân phát và loan truyền những Thông Điệp của Ta, vì những nỗ lực của họ sẽ làm cho Lời Ta giống như màn sương bao phủ trái đất.

Đối với những linh hồn trống rỗng đáng thương – những người chờ đợi Ơn Hoán Cải – Ta muốn nói với các con rằng, Ta, Chúa Cha đầy yêu thương của các con, đoan hứa với các con rằng Ta sẽ đón nhận các con và cởi mở tâm hồn các con khi các con đọc lời nguyện này.

Lời Nguyện để nhận được Chìa Khóa vào Thiên Đàng Mới

“Lạy Cha, con chính là đứa con lầm lạc, một kẻ vô cùng hoang mang và tăm tối, đến nỗi nếu không có sự Trợ Giúp và Tình Yêu của Cha, thì con chỉ là hư không.

Nhờ Tình Yêu của Chúa Giêsu Kitô, Con yêu dấu Cha, xin cứu rỗi con và ban cho con Chìa Khóa để bước vào Thiên Đàng Mới của Cha trên trái đất. Amen.”

Hỡi các con, Ta sẽ chúc lành và bảo vệ các con. Các con thuộc về Ta – tất cả các con. Trong khi Ta mòn mỏi vì các con và khóc trong đau buồn vì những kẻ thù ghét Ta, Ta sẽ dùng đến Sức Mạnh Toàn Năng của Ta để cởi mở những tâm hồn chai đá, để Ta có thể ban cho các con sự thừa kế mà Ta đã âu yếm dựng nên.

Cuộc Can Thiệp của Ta, qua việc tỏ lộ cho các con những biến cố sắp xảy ra, Ta sẽ giúp cho các con hiểu được rằng Ta yêu thương các con biết dường nào. Khi những biến cố này xảy ra trước mắt các con, Ta sẽ chờ đợi các con đến với Ta, với tình yêu và sự tín thác trong linh hồn các con.

Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#760/ Cứ mỗi một linh hồn các con tận hiến cho Lòng Thương Xót của Ta, Ta sẽ cứu cả trăm linh hồn nữa (11-04-2013)

Thứ năm ngày 11 tháng 4 năm 2013, lúc 21:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con phải vững vàng tiến bước và tập trung vào những linh hồn đáng thương, những người không hề tin vào Thiên Chúa. Ta muốn nói tới những linh hồn chưa từng được ban cho Sự Thật về sự Hiện Hữu của Thiên Chúa, Đấng Tạo Hoá của họ.

Có hàng tỷ người không hề nhận biết Thiên Chúa Ba Ngôi vì họ không được biết điều ấy. Ta sẽ ban cho Lòng Thương Xót vô biên của Ta cho những linh hồn này và họ phải được nói cho biết về những Thông Điệp của Ta dành cho nhân loại.

Những linh hồn khác làm Ta bận tâm là những linh hồn nguội lạnh trong đức tin và những người giờ đây không chịu đón nhận Sự Thật về sự sống đời đời. Nhiều người không biết chắc về Công Trình Tạo Dựng hoặc sự Hiện Hữu của Thiên Chúa, sẽ sớm được tỏ cho thấy Sự Thật. Một lần nữa Ta sẽ cho họ thấy Lòng Thương Xót vô biên của Ta, Tình Yêu của Ta sẽ đánh động tâm hồn họ và họ sẽ được cứu rỗi.

Nhưng vẫn có những người tiếp tục chống lại Sự Can Thiệp của Ta. Họ sẽ chống lại bất cứ nỗ lực nào của Ta để ban cho họ Sự Thật, và bằng chứng về Lòng Thương Xót của Ta, sẽ bị khước từ một cách hết sức vô ơn trước Mặt Ta. Một lần nữa, Ta sẽ can thiệp và sẽ nỗ lực hết sức vì linh hồn họ.

Cuối cùng, có những người biết tất cả mọi sự về Ta và nhận biết Sự Thật về việc Ta là Đấng Mêsia. Không một phép lạ hay hành động của tình yêu nào có thể lôi kéo họ về với Ta được vì họ đã từ bỏ linh hồn cho Satan. Con thú sẽ ăn tươi nuốt sống những linh hồn này và hắn sẽ không để cho họ ra đi dễ dàng vì họ không chịu nhìn nhận Ta là Đấng Cứu Thế của họ. Họ vẫn chưa biết được Sự Thật về kế hoạch của con thú. Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, để cứu được họ, các con phải trung thành với Ta bằng cách tận hiến cho Ta linh hồn của họ trong lời cầu nguyện của các con và khi các con rước Mình Thánh.

Các con phải tận hiến họ cho Ta mỗi ngày và cứ mỗi một linh hồn các con tận hiến cho Lòng Thương Xót của Ta, Ta sẽ cứu cả trăm linh hồn nữa. Hãy thực hiện điều này mỗi ngày. Đến cuối mỗi tháng, các con sẽ tràn ngập niềm vui vì các con biết được rằng biết bao nhiêu linh hồn được ban cho Lòng Thương Xót vô biên của Ta. Đây là một Tặng Ân nữa Ta ban cho các con và các con sẽ được ban tràn đầy những ân sủng khi các con đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (104) Xin giải thoát các linh hồn khỏi ách nô lệ

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, con xin dâng lên Chúa linh hồn của anh chị em con, những người đã từ bỏ linh hồn cho Satan.

Xin đón nhận họ và cứu chuộc họ trong Ánh Mắt Thiêng Liêng của Chúa.

Xin giải thoát họ khỏi ách nô lệ của Con Thú và ban cho họ ơn cứu rỗi đời đời. Amen.

Ta sẽ tiếp tục ban Lòng Thương Xót của Ta cho nhân loại và đặc biệt là cho từng linh hồn vốn khước từ Lời của Thiên Chúa.

Hỡi các môn đệ trung thành của Ta, Ta chúc lành cho các con, và Ta tiếp tục tuôn đổ trên các con Ơn Chúa Thánh Thần.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#761/ Phúc cho những ai hiền lành trong lòng, những ai đã rũ bỏ được thói kiêu ngạo nhờ Ân Sủng của Thiên Chúa (12-04-2013)

Thứ sáu ngày 12 tháng 4 năm 2013, lúc 23:55

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, những ai trong các con thật sự yêu mến Ta, có thể đến trước mặt Ta và phủ phục dưới Chân Ta để từ bỏ tất cả?

Những ai thật sự tôn vinh Ta và tuân giữ Giáo Huấn của Ta, có thể tự khiêm tự hạ trước mặt Ta mà không hề quan tâm gì đến chính họ? Nếu các con có thể phó dâng chính mình cho Lòng Thương Xót của Ta, trong sự quy phục khiêm nhường, Ta sẽ nâng đỡ và khích lệ tinh thần các con. Nhưng khi các con đề cao chính mình nhân Danh Ta, và nói rằng các con hiểu biết về Ta nhiều hơn những người khác, thì Ta sẽ ném các con xuống mặt đất dưới Chân Ta.

Tại sao biết bao nhiêu người được ban cho Sự Thật, nhưng vẫn hiểu sai Sự Thật về những Giáo Huấn của Ta? Bởi vết nhơ của tội lỗi, con người không xứng đáng đứng trước mặt Ta. Nhưng những ai nhận thức được sự yếu đuối của linh hồn con người phải biết rằng, những ai tự tuyên bố kiến thức vượt trội của họ về mặt tâm linh, được đặt ra bởi những Giáo Huấn của Thiên Chúa qua các ngôn sứ, cần phải rất cẩn thận. Khi những linh hồn ấy khoe khoang về cái được gọi là kiến thức của họ, bằng cách đề cao khả năng đánh giá của họ về Tín Lý, thay vì tập trung vào tầm quan trọng của nhân đức khiêm nhường, là họ xúc phạm đến Ta. Khi họ sử dụng kiến thức của họ để bóp méo Sự Thật cho phù hợp với kế hoạch hành động của họ, để lôi kéo các linh hồn vào những chuẩn mực do con người tạo ra về Giáo Huấn của Ta, thì họ xúc phạm nghiêm trọng đến Ta và Ta sẽ trừng phạt những linh hồn này vì tội chống lại Thiên Chúa.

Những ai là người sáng lập ra các giáo phái, các phong trào tâm linh, tất cả do con người tạo ra, hãy biết rằng, khi các con làm đảo lộn Lời của Thiên Chúa, các con mắc tội lỗi nghiêm trọng. Tiếng nói của các con, được Thiên Đàng lắng nghe khi tiếng nới ấy được dùng để công bố Lời của Thiên Chúa và tất cả Vinh Quang của Người, vì tiếng nói ấy truyền tải Sự Thật. Nhưng, khi các con thêm thắt vào Lời của Thiên Chúa bằng lối diễn giải của các con và khi các con sử dụng điều này để tấn công những người khác nhân Danh Chí Thánh của Ta, bằng cách tố cáo họ về những việc làm sai trái của họ, thì các con phạm tội.

Phúc cho những ai hiền lành trong lòng, những ai đã rũ bỏ thói kiêu ngạo nhờ Ân Sủng của Thiên Chúa, vì họ sẽ trị vì như những vị vua trong Thiên Đàng Mới.

Phúc cho những ai hoàn toàn tín thác vào Ta, nghĩa là họ rao giảng và truyền bá Lời Chí Thánh của Ta mà không có bất kỳ ý định tìm kiếm vinh quang cá nhân nào, họ sẽ có được nơi cư ngụ trong Vương Quốc của Ta.

Những ai tuyên bố rằng họ là những tín hữu nhiệt thành của Ta, nhưng lại cho rằng họ xứng đáng để phán xét người khác, xem xét niềm tin của người khác vào Thiên Chúa có gây xúc phạm hay không và những ai công khai lên án các linh hồn thánh thiện, Nhân Danh Ta, thì không thuộc về Vương Quốc của Ta. Các con thuộc về tên ác quỷ, vì các con không hướng lòng về Ta, Chúa Giêsu Kitô. Ta đã không mời gọi các con, Ta cũng không ban cho các con thẩm quyền để quảng bá bất kỳ một tổ chức đặc biệt nào để hạ bệ một tổ chức khác.

Những ai khoe khoang về khả năng trí tuệ của mình, kết hợp với những Giáo Huấn của Ta để khinh thường một người con nhỏ bé của Thiên Chúa, đặc biệt là những linh hồn ưu tuyển, thì các con hãy biết rằng ngày của các con đã đã gần tàn. Trong quá khứ, Đức Nhẫn Nại của Ta đã ngăn cản Ta trong việc can thiệp vào những việc làm hết sức sai lầm. Nhưng giờ đây, trong những thời cuối này, Ta sẽ không cho phép cách mà các con ra sức ngăn chặn Cuộc Quang Lâm của Ta.

Quá ít người trong các con sẽ nhìn nhận rằng kế hoạch của Ta là để chuẩn bị các con cho Cuộc Quang Lâm của Ta – thời điểm để đem các con vào Kỷ Nguyên Hòa Bình Mới. Các con đã biết được Sự Thật. Các con biết Ta sẽ đến một lần nữa, nhưng cũng giống như trước, các con sẽ không chịu nhìn nhận rằng chính là Ta, Đức Vua của muôn loài hiện có, Đấng đang mời gọi các con để chuẩn bị cho linh hồn các con.

Hai ngàn năm đối với Ta không là gì cả. Nó như thể là ngày hôm qua. Để ngày hôm nay, Ta đang mời gọi tất cả các con. Điều khiến Ta đau buồn là những người tuyên bố rằng họ yêu mến Ta và công khai nhìn nhận Ta, lại không thực sự nhận biết Ta. Họ đã để cho những ràng buộc của các tổ chức tôn giáo, giới chính trị, vẻ hào nhoáng bên ngoài và những nghi lễ làm cho họ không còn có thể thấy được Ta.

Ta là Đấng đơn sơ trong tâm trí, thân xác và linh hồn, vì vậy trước tiên Ta sẽ đón nhận những ai đến với Ta theo cách thức đơn sơ như vậy. Khi một người cha chào đón đứa con trở về nhà, đứa con đã xa quê một thời gian, người cha không quan tâm đến quần áo, giày dép, trang sức hay hành lý của đứa con. Ông chỉ nhìn vào con mình, nhìn vào khuôn mặt nó, và nhìn vào tình yêu trong tâm hồn ông dành cho nó từ khi nó chào đời. Ông không quan tâm đến của cải của nó, quan điểm của nó, ý kiến của nó hoặc những điều nó nói về những người khác – tất cả những gì ông cần biết là tình yêu, mà ông dành cho đứa con và đứa con dành cho ông.

Tình yêu thật đơn giản. Tình yêu không phức tạp. Tình yêu không đến từ sự hận thù. Các con không thể yêu một ai đó khi linh hồn các con chứa đầy sự tức giận hay hận thù. Khi các con yêu mến Ta, các con phải yêu mến tất cả những kẻ đi theo Ta, cho dù điểm yếu của họ là gì. Các con phải yêu thương ngay cả những người phạm tội lỗi khủng khiếp, vì Ta có thể tha thứ cho tất cả các tội lỗi xấu xa nhất. Điều mà các con cần phải nhớ là không một ai có quyền Nhân Danh Ta để lên án người khác. Chỉ mình Ta mới có quyền lên án kẻ khác.

Hãy biết điều rằng, khi phải cảnh báo thế giới những tội nhân, những kẻ thù nghịch Thiên Chúa, thì chính Ta có quyền này. Nhưng trong mọi trường hợp, Ta mời gọi các con cầu nguyện cho linh hồn của họ. Chỉ có một ngoại lệ. Ta không bao giờ mời gọi các con cầu nguyện cho tên phản Kitô vì hắn không đến từ Thiên Chúa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#762/ Giáo Hội Công Giáo giờ đây sắp bước vào cuộc bách hại tồi tệ nhất trong lịch sử của Giáo Hội (13-04-2013)

Thứ bảy ngày 13 tháng 4 năm 2013, lúc 23:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta mong muốn mang lại sự khích lệ cho tất cả các con, những người tin vào Ta và tin vào những Thông Điệp trong Sách này – Sách Sự Thật.

Khi con người theo Ta và dâng hiến bản thân mình cho Ta, người ta phải noi theo tất cả các Nhân đức của Ta. Điều này có nghĩa là người ta phải yêu thương tất cả mọi người nhân Danh Ta và đối xử với mọi người như chính bản thân mình mong muốn được đối xử như vậy. Tuy nhiên, khi các con thực sự phó mình cho sự Chăm Sóc của Ta, các con sẽ phải chịu đau khổ vì điều này. Các con sẽ bị đối xử tàn nhẫn và người ta sẽ thực hiện mọi nỗ lực nhằm chế nhạo các con.

Ta nói điều này với tất cả con cái Thiên Chúa và đặc biệt là các Kitô hữu vì gánh của các con là nặng nề nhất. Ta kêu gọi tất cả những kẻ tin vào Ta trên thế giới, bất kể họ có tin hay không tin rằng Ta đang phán bảo họ qua những Thông Điệp này.

Các Kitô hữu sẽ luôn là mục tiêu tấn công của những người muốn thay đổi Lề Luật của Thiên Chúa cho phù hợp với những theo đuổi lạc thú đầy tội lỗi và những ham muốn ích kỷ của họ.

Giáo Hội Công Giáo giờ đây sắp bước vào cuộc bách hại tồi tệ nhất trong lịch sử của mình và Giáo Hội sẽ bị đảo lộn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Cuộc tấn công này đã được hoạch định trong nhiều thập kỷ và đã được sắp đặt rất kỹ lưỡng. Các thánh trên Thiên Đàng khóc trong đau buồn biết bao trước những biến cố thảm khốc này, những biến cố này sẽ xảy ra với mức độ nhanh chóng đến nỗi có thể gây khiếp sợ cho cả những người không tin vào những Thông Điệp này.

Hậu quả là sự hoang mang, khi nhiều tôi tớ được thánh hiến của Ta sẽ trở nên bất lực khi mà mọi thứ họ nâng niu gìn giữ thì giờ đây sẽ bị chất vấn và bị đảo lộn. Họ sẽ phải đối mặt với những thách thức và bị bách hại nhân Danh Ta từ ngay trong hàng giáo phẩm của họ.

Đối với những ai trung thành với Giáo Hội của Ta, Ta kêu gọi các con hãy tỉnh thức và bảo vệ những Giáo Huấn của Ta nếu các con muốn thật sự trung thành với Ta. Các con không bao giờ được phép chấp nhận bất cứ điều gì khác ngoài Sự Thật mà các con đã được dạy bảo. Chẳng bao lâu nữa, các con sẽ cảm thấy rất cô độc và các tôi tớ được thánh hiến của Ta sẽ phải chịu đau khổ vì sự trung thành của họ đối với Ta và với Giáo Hội, Giáo Hội được đặt trên nền tảng của Thánh Phêrô sẽ bị phá đổ từ gốc rễ.

Đối với tất cả những ai là những Kitô hữu trung thành với truyền thống, các con phải vững vàng và các con không được phép chấp nhận bất cứ nỗ lực nào mà người ta sẽ thực hiện nhằm xúi giục các con từ bỏ đức tin của mình. Các con sẽ bị gạt sang một bên và bị buộc phải đồng ý giáo dục con cái mình theo giáo lý lầm lạc, không đến từ Thiên Chúa.

Những biến cố này giờ đây bắt đầu xảy ra và Ta cảnh báo các con những điều này để hướng dẫn các con. Bất cứ ai tố cáo Ta xúi giục các linh hồn lìa bỏ Giáo Hội của Ta, qua Sứ Mệnh này, thì không hiểu biết gì những lệnh truyền của Ta. Ta chỉ kêu gọi các con trung thành với những Giáo Huấn của Ta khi các con bị buộc phải chấp nhận hình thức giáo hội mới. Hình thức giáo hội mới này sẽ không bao giờ được Thiên Chúa chấp nhận.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#763/ Mẹ Thiên Chúa: Khi con cái Thiên Chúa bị dẫn dắt sai lạc bởi những lời dối trá, họ sẽ bị tách rời khỏi Ngài (14-04-2013)

Chúa Nhật ngày 14 tháng 4 năm 2013, lúc 14:00

Hỡi con yêu dấu của Mẹ! Hãy để Mẹ mang lại cho con sự an ủi vào lúc này. Hãy để mẹ ôm con sát vào lòng để Mẹ có thể ban cho con sức mạnh khi con tiếp tục loan truyền Lời Thánh của Thiên Chúa trong những thời điểm khó khăn này.

Khi những người bách hại Thánh Tử của Mẹ và giết chết Ngài được hỏi rằng – “Tại sao các người lại làm điều này?” – họ trả lời – “Để bảo vệ Lời của Thiên Chúa.” Khi họ được hỏi rằng chẳng lẽ Thiên Chúa lại chấp nhận việc giết người sao? Họ lập luận rằng điều này phù hợp với Giáo Huấn của Giáo Hội. Và sự việc cũng như vậy vào lúc cuối thời. Con người cũng uốn nắn những Giáo Huấn của Thiên Chúa để biện minh cho việc họ từ chối Lời Thánh Thiêng của Thiên Chúa.

Thánh Tử của Mẹ ban cho thế giới những Thông Điệp này để các con có thể gìn giữ những Giáo Huấn của Ngài. Ngài làm điều này để không ai lầm lẫn mà từ chối Lời Thánh của Ngài, khi những Giáo Huấn trong Giáo Hội Thánh Thiện của Ngài trên trái đất bị làm giả mạo và không còn được tôn kính. Lời của Thiên Chúa không bao giờ được thay đổi, tuy nhiên những lời tiên tri từng tiên báo về chính những ngày này khi điều này xảy ra, nó sẽ được thực hiện bởi chính Giáo Hội được đặt nền trên Đá Tảng của Thánh Phêrô.

Thánh Tử của Mẹ là Lời. Lời của Thiên Chúa phải được mọi con cái Thiên Chúa tôn kính. Khi con cái Thiên Chúa bị dẫn dắt sai lạc bởi những lời dối trá, họ sẽ bị tách rời khỏi Ngài. Khi các con chấp nhận bất cứ những gì khác ngoài Sự Thật của Thiên Chúa, khi các con chấp nhận tội lỗi và sau đó tham gia vào tội lỗi, các con tạo ra khoảng cách giữa các con và Thánh Tử của Mẹ.

Hãy nhớ rằng Mẹ, là Mẹ Thiên Chúa, bảo vệ tất cả những ai kêu cầu Mẹ. Sự bảo vệ của Mẹ dành cho tất cả các dân tộc, tất cả các tôn giáo. Khi các con đọc Kinh Mân Côi hàng ngày, các con được ban cho tất cả mọi sự che chở và các con có thể bảo vệ Sự Thật, Lời Thánh Thiêng của Thiên Chúa.

Bất cứ ai trong Giáo Hội của Con Mẹ trên trái đất, những người dẫn dắt dân chúng mà lại không thể đọc Kinh Mân Côi trước cộng đoàn của mình, thì không đến từ Thiên Chúa.

Mẹ của các con

Mẹ Thiên Chúa

Mẹ của Sự Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#764/ Nhiều người sẽ không đủ mạnh để chống lại việc phá thai, an tử và hôn nhân đồng giới (15-04-2013)

Thứ hai ngày 15 tháng 4 năm 2013, lúc 18:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, những kẻ thù của Thiên Chúa giờ đây trỗi dậy đông đảo, trong mọi quốc gia, để chống lại những Lề Luật của Thiên Chúa.

Người ta sẽ áp đặt những luật lệ mới trong mỗi quốc gia và mỗi Giáo hội. Hầu hết những luật này sẽ chống lại những Giáo Huấn dựa trên nền tảng Kinh Thánh. Mọi thứ tội lỗi sẽ được coi là hợp pháp và bóng tối của con thú sẽ ngự trị trên thế giới. Những ai chống lại những thứ luật pháp này sẽ bị xua đuổi như những kẻ gây rối và bị nguyền rủa. Tiếng nói của họ sẽ bị lấn át bởi những kẻ đón nhận chủ nghĩa thế tục như thể đó là một tôn giáo đích thực. Họ sẽ sử dụng những lập luận uyên bác để áp đặt những thứ luật pháp độc ác của họ và họ sẽ lừa gạt được nhiều người, vì họ sẽ sử dụng nhân quyền như công cụ để kiểm soát tha nhân.

Nhiều người sẽ không đủ mạnh để chống lại việc phá thai, an tử và hôn nhân đồng giới. Rồi khi những luật này được áp dụng, Giáo Hội Công Giáo sẽ loan báo việc cải tổ để đón nhận tất cả những quyền con người và tất cả các tôn giáo. Tiếp theo ngay sau đó là sự chia rẽ khủng khiếp giữa những người được Chúa Thánh Thần ban ơn soi sáng và những người chỉ có một mong muốn duy nhất là chiều theo bản thân mình mà loại bỏ Thiên Chúa. Họ sẽ coi Thiên Chúa và những Giáo Huấn của Ta như là một trở ngại để sống những gì mà họ tin là một lối sống tự do.

Tổ chức của những lãnh đạo toàn cầu đầy quyền lực, vốn xâm nhập vào mọi ngóc ngách của thế giới, sẽ hoạch định những luật lệ của Giáo Hội mới và âm mưu lật đổ những nhà lãnh đạo, đồng thời tạo ra những cuộc chiến tranh hủy diệt. Họ quá kiêu ngạo và trung thành với việc tôn thờ Satan đến nỗi họ tin rằng họ là những người không thể thiếu được. Họ sẽ phải chịu đau khổ biết bao vì những việc làm độc ác của họ. Ngay khi họ tin rằng họ có thể kiểm soát tha nhân và áp đặt những kế hoạch độc ác của họ đối với đồng loại thì họ sẽ bị giáng phạt bởi Bàn Tay của Cha Ta. Họ sẽ được ban cho rất nhiều thời gian chỉ để quay lưng lại với những việc làm độc ác. Và rồi sau đó họ sẽ trở nên thù nghịch và hủy diệt lẫn nhau. Nỗi thống khổ của họ khủng khiếp đến nỗi ngay cả khi cùng đường họ cũng không thể nhận thấy những gì ở phía trước nên họ tiếp tục bị trói buộc với tên ác quỷ.

Đối với nhiều người, không thuộc về Thiên Chúa, thoạt đầu họ sẽ không để ý đến những biến cố này. Chỉ khi tự do của họ bị hạn chế họ mới công khai nổi loạn chống lại những bất công trong những quốc gia của họ. Khi ấy họ sẽ nhận thấy nỗi kinh hoàng mà người ta đã gây ra khi Ánh Sáng của Thiên Chúa bị dập tắt. Thay vào chỗ Ánh Sáng của Thiên Chúa, sẽ chỉ toàn là bóng tối, sự trống rỗng, đói khát và thiếu vắng tình thương. Chỉ khi ấy họ mới kêu gào van xin Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Ta sẽ chờ đợi để ban cho họ sự an ủi và cứu vớt những linh hồn kinh hoàng đáng thương của họ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#765/ Lời Chúa sẽ bị đả phá khi ngoại giáo lan tràn khắp trái đất (16-04-2013)

Thứ ba ngày 16 tháng 4 năm 2013, lúc 20:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hành trình lên đồi Canvê mà Giáo Hội của Ta phải đi qua, đã bắt đầu như đã được tiên báo. Tất cả những ai rao giảng nhân danh Ta, những ai yêu mến Ta và đề cao Giáo Huấn của Ta, giờ đây sẽ phải đối mặt với hành trình thống khổ này để bảo vệ Lời Chí Thánh của Ta.

Lời của Thiên Chúa sẽ bị đả kích khi ngoại giáo lan tràn khắp trái đất. Ta muốn nói với tất cả những ai bước theo Ta rằng hãy hiên ngang tiến bước. Đừng bao giờ từ bỏ Sự Thật khi mọi người gồm cả gia đình và bạn bè các con thúc giục các con quay lưng lại với Lời Chí Thánh của Ta vốn được ban cho các con trong thời gian Ta ở trần thế này.

Các con không được phép từ bỏ quyết tâm để giữ lòng trung thành với Ta. Một số người trong các con sẽ mạnh mẽ trong cuộc bách hại này. Một số người sẽ vấp ngã. Một số người sẽ bỏ cuộc. Những người khác sẽ quyết định đón nhận những sự dối trá mà người ta bày ra như là một thứ Tín Lý và họ sẽ bị loại ra khỏi Ta.

Ta sẽ vác trên Đôi Vai của Ta tất cả những ai tín thác trọn vẹn vào Ta. Ta sẽ bảo vệ tất cả những ai có lòng can đảm để dâng lên Ta những Thánh Lễ theo đúng cách thức Thánh Lễ phải được cử hành. Ta sẽ bảo vệ những Bí Tích mà những tôi tớ được thánh hiến của Ta thực thi, họ là những người không nhượng bộ hoặc từ bỏ việc phụng sự Ta. Những ai giao phó chính mình cho sự Quan Phòng của Ta sẽ không có gì phải lo ngại. Những ai đã được ban cho Sự Thật trong suốt cuộc đời của họ nhưng lại khước từ Giáo Huấn của Ta mà chạy theo những sự dối trá, sẽ bị loại bỏ ra khỏi Ta. Nhân loại phải kính sự Phép Công Thẳng của Ta, đừng để một ai tin rằng họ có thể chìm đắm trong vực thẳm của sự dối trá, không hề thống hối trong linh hồn mà không phải chịu những hậu quả.

Tình yêu của Ta đủ mạnh mẽ để đón nhận những ai giờ đây đang hoang mang. Ta sẽ đánh động tất cả con cái Thiên Chúa, những người đang tìm kiếm Ta cho dù tâm hồn họ đen tối đến dường nào. Trong những hỗn loạn này, cuối cùng Ta sẽ tỏ mình ra và Thần Khí Ta sẽ tràn ngập trái đất ngay khi nhân loại tin rằng họ không thể chịu đựng được nữa.

Hãy nhớ rằng Ta là Khởi Nguyên và là Tận Cùng, không một sự gì có thể thắng được Ta, Ta là Đấng Toàn Năng và khi các con cảm nhận rằng sự độc ác mà những kẻ thù của Thiên Chúa gây ra trên thế giới đang thắng thế, thì hãy biết rằng Ta đang hiện diện. Ta cho phép sự đau khổ này, cuộc bách hại sau cùng này xảy ra vì đó là vũ khí cuối cùng chống lại con thú. Nếu không có sự đau khổ này, hắn sẽ cướp đi linh hồn của phần lớn nhân loại.

Cuộc chiến đấu để giành lấy các linh hồn sẽ gây khiếp sợ cho những ai thật sự nhận biết Ta vì các con sẽ phải chứng kiến sự độc ác nơi những con người mà các con tin là tốt lành. Satan sẽ cố gắng hết sức và hắn sẽ lợi dụng mọi linh hồn, đặc biệt là những linh hồn gần gũi với Ta để khiến họ quay lưng lại với những Giáo Huấn của Ta. Trong khi cuộc chiến sẽ diễn ra ác liệt trong một thời gian thì nhờ vào Sứ Vụ này, Ta sẽ cứu hàng tỷ linh hồn qua cuộc hoán cải.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#766/ Dấu hiệu này, không được nhầm lẫn với Dấu của Con Thú, sẽ là biểu tượng của Tôn Giáo Toàn Cầu mới (17-04-2013)

Thứ tư ngày 17 tháng 4 năm 2013, lúc 20:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, tâm hồn Ta thổn thức khi phải chịu đựng những bất hạnh và thống khổ mà toàn thể nhân loại sẽ phải gánh chịu. Không phải Bàn Tay Ta gây nên những điều này nhưng chính là vì lời nguyền rủa của Satan khi tà khí của hắn rảo qua và tàn phá các linh hồn trên đường đi của hắn. Hoàn toàn không nghi ngờ gì về những ảnh hưởng của sự dữ này, nên người ta dễ đổ lỗi mọi thứ cho những thống khổ của họ. Họ đổ lỗi những khó khăn của họ là do người khác mà không hiểu được rằng chính việc họ không tin vào Thiên Chúa đã gây ra những tai ương khủng khiếp trong cuộc sống của họ.

Khi tà khí sự dữ bủa vây nhân loại thì Ánh Sáng của Thiên Chúa sẽ đụng độ với nó theo những cách thức được thể hiện rõ qua một số sự việc.

Bão tố sẽ gia tăng và người ta sẽ cảm nhận những biến động trong rất nhiều quốc gia. Người ta sẽ chứng kiến tình trạng bất ổn trong nhiều quốc gia khi quyền lực của các chính phủ tước đoạt sự tự do của người dân mà họ cai trị. Và rồi các giáo hội, bao gồm tất cả những giáo hội yêu mến Thiên Chúa, một Thiên Chúa Ba Ngôi, sẽ bắt đầu rút bớt các phụng vụ và đóng cửa nhà thờ.

Người ta sẽ chứng kiến số lượng lớn các nhà thờ ngừng hoạt động ở tất cả các nước phương Tây. Chẳng bao lâu nữa dấu hiệu của chủ nghĩa cộng sản sẽ được coi như một dấu hiệu đặc biệt, dấu này sẽ xuất hiện trên các nhà thờ còn mở cửa, trên truyền thông, trên quần áo, trong phim ảnh và dấu này sẽ được những người ở địa vị cao hãnh diện đeo trên người. Dấu này sẽ được coi như một huy chương danh dự và được chưng diện bởi các thành viên trong hàng giáo phẩm của những giáo hội lớn và các giáo phái. Các con sẽ thấy biểu tượng này ở những nơi công cộng, trên các bàn thờ, ở phi trường và trên phẩm phục của các nhà lãnh đạo các giáo hội. Dấu này, không được nhầm lẫn với dấu của Con Thú, sẽ là biểu tượng của Tôn Giáo Toàn Cầu mới.

Những người chịu trách nhiệm đối với dấu hiệu này sẽ không còn e ngại phô bày dấu chỉ nhận biết của họ nữa. Dấu này là biểu tượng của việc kiểm soát và việc trung thành với con thú. Ngày mà Hy Tế Thánh Lễ, theo đúng nghi thức Phụng vụ phải được dâng lên nhân Danh Ta mỗi ngày, bị dừng lại thì đó sẽ là ngày biểu tượng này xuất hiện trên các bàn thờ và trước các nhà tạm trên toàn thế giới.

Hỡi các môn đệ yêu dấu của Ta, hãy cầu nguyện để các con có thể tìm được sự an ủi nơi các tôi tớ được thánh hiến của Ta, những người này trung thành với Ta vì các con sẽ cần sự an ủi trong những cuộc thử thách này. Ta sẽ luôn nâng đỡ và dìu dắt các con. Ta sẽ không bao giờ rời bỏ các con nhưng các con phải luôn trung thành với những Giáo Huấn của Ta nếu không các con sẽ phải đón nhận những lễ nghi ngoại giáo để thay thế cho Sự Thật.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#767/ Ta kêu gọi những ai đang hoang mang và sợ hãi vì những Thông Điệp này, giờ đây hãy lắng nghe Ta (19-04-2013)

Thứ sáu ngày 19 tháng 4 năm 2013, lúc 17:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Sứ Vụ này đối với con thật đơn độc biết bao, cho dù có hàng trăm ngàn người đang bảo bọc con bằng tình yêu và những lời cầu nguyện của họ.

Khi con phụng sự Ta và từ bỏ chính mình, trong sự quy phục hoàn toàn dưới Chân Ta, con sẽ cảm thấy rất cô đơn. Con sẽ đối mặt với cơn tức giận điên cuồng của những kẻ thù nghịch Ta, những kẻ sẽ không để cho con có một giây phút yên ổn nào. Hỡi con gái của Ta, giờ đây con phải lắng nghe, khi Ta ban cho tất cả những ai khước từ Ta một Ân Huệ đặc biệt, bằng những Lời mà Ta nói với con cái Thiên Chúa.

Ta mời gọi những ai đang hoang mang và khiếp sợ vì những Thông Điệp này, giờ đây hãy lắng nghe Ta. Các con có biết rằng Ta vẫn luôn yêu thương các con ngay cả khi các con nổi giận với Ta? Các con có biết rằng Ta không bao giờ sửa phạt các con vì các con không đón nhận những Thông Điệp này, những Thông Điệp được ban cho các con chỉ để Ta có thể chuẩn bị và tăng sức cho các con nhằm vượt qua những thử thách ở phía trước? Giờ đây các con có nhận biết Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của các con, khi Ta mời gọi các con không?

Ta là Đấng Cứu Thế của các con và Ta sẽ không bao giờ từ bỏ các con, khi những nghi ngờ xuất hiện trong tâm trí các con. Làm thế nào Ta có thể nổi giận với các con được, khi các con yêu mến Ta và chỉ quan tâm đến Sự Thật? Giờ đây Ta chuẩn bị các con cho những thử thách mà các con sẽ phải đối mặt, khi những lời tiên báo về những cuộc bách hại Giáo Hội của Ta, xảy ra.

Ta ban cho các con Ân Huệ này để Ta có thể lôi kéo các con vào Lòng Thương Xót trong Tình Yêu của Ta và soi sáng tâm hồn các con. Ta đoan hứa rằng khi các con kêu cầu Ta theo cách này, qua Lời Cầu Nguyện này, thì những nghi ngờ của các con về Ta, Đấng giờ đây đang phán bảo với các con là ai, sẽ hoàn toàn tan biến. Ta ban cho các con Ân Huệ này để qua những Lời Cầu Nguyện mà giờ đây Ta ban cho nhân loại, các con có thể cứu được toàn thể nhân loại.

Nếu các con đến với Ta, với lòng khiêm nhường và với một tâm hồn cởi mở, trong sáng, thì ngay lập tức các con sẽ nhận biết rằng các con được ban cho Ân Huệ này. Đây chính là Ơn Hoán Cải tha nhân.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (105) Ơn Hoán Cải tha nhân

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, vì tình yêu của con dành cho Chúa, xin Chúa đón nhận linh hồn con đến hiệp nhất cùng Chúa.

Xin đón nhận và che chở linh hồn con bằng Thần Khí Chúa và qua Lời Cầu Nguyện này, xin giúp con cứu lấy tất cả những ai mà con gặp gỡ tiếp xúc.

Xin che chở mọi linh hồn mà con gặp gỡ trong Lòng Thương Xót Rất Thánh của Chúa và ban cho họ ơn cứu rỗi để bước vào Vương Quốc của Chúa.

Xin lắng nghe lời con cầu nguyện. Xin lắng nghe lời con khẩn cầu, và nhờ Lòng Thương Xót của Chúa, xin cứu rỗi các linh hồn của toàn thể nhân loại. Amen.

Những ai trong các con bôi nhọ những Thông Điệp này và những ai khước từ những Thông Điệp này, Ta mời gọi các con hãy đến với Ta. Ta sẽ chỉ cho các con thấy Sự Thật. Ta sẽ đón nhận các con và ban cho các con sự bình an. Ta sẽ luôn yêu thương các con cho dù các con có xúc phạm đến Ta biết dường nào.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#768/ Khi con người không tin vào Thiên Chúa, họ sẽ không nhìn nhận sự khác biệt giữa điều đúng và điều sai (20-04-2013)

Thứ bảy ngày 20 tháng 4 năm 2013, lúc 16:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Thiên Đàng đang rất đau buồn vì nỗi khốn khổ mà những tín hữu yêu dấu của Ta phải gánh chịu trên Trái Đất. Tất cả các thiên thần và các thánh đang hiệp nhất một lòng để cầu nguyện cho nhân loại, khi nhân loại phải hứng chịu những cuộc tấn công độc ác của Satan và tất cả những tà khí của hắn. Khi những lời cầu nguyện của họ được Ta nhận lời và thực thi, thì Ta mời gọi tất cả những ai tự nhìn nhận mình là Kitô hữu, hãy cầu nguyện nhiều hơn bao giờ hết.

Những lời cầu nguyện được dâng lên mỗi ngày để xin ơn bảo vệ chống lại những thế lực của ác thần xâm nhập vào Trái Đất, sẽ giúp tẩy trừ những tà khí. Các con phải luôn vững lòng trông cậy và khi các con trung thành với Ta, các con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Sức mạnh của những Kitô hữu hiệp nhất với nhau trong Sự Thật của Thiên Chúa, sẽ hình thành một bức tường phòng thủ mạnh mẽ chống lại con thú, mà những kế hoạch của hắn để gây tổn hại cho con cái Thiên Chúa đang được hình thành trong thời gian này. Các con phải đứng trước mặt Ta, tuyên bố tình yêu vĩnh cửu của các con dành cho Ta, và Ta sẽ dẫn dắt các con trong đạo binh của Ta, đạo binh không bao giờ có thể bị đánh bại. Khi đạo binh của Ta gia tăng quân số và khi hàng tỉ người nữa hoán cải và đón nhận Ta thì đạo binh này sẽ giúp tiêu diệt con thú.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, bổn phạn của các con là tập trung vào những người khước từ Bàn Tay Thương Xót của Ta. Cho dù các con bị chế nhạo vì Danh Ta, thì tất cả những gì các con phải thực hiện là nài xin ơn cứu rỗi cho các linh hồn. Hãy biết rằng đạo binh của Thiên Chúa trên Trái Đất sẽ được ban cho những ân sủng đặc biệt để giúp họ đem về những linh hồn vốn nghi ngờ Lời Chí Thánh của Ta.

Những nghi ngờ, khi trở nên tệ hại, sẽ khiến con người xa lìa Thiên Chúa. Những nghi ngờ do Satan gieo vào tâm hồn con người để lừa gạt con cái Thiên Chúa tin rằng Thiên Chúa không hiện hữu.

Khi con người không tin vào Thiên Chúa, họ sẽ không nhìn nhận sự khác biệt giữa điều đúng và điều sai. Nếu không được Thiên Chúa dẫn dắt, họ sẽ mắc vào mọi cạm bẫy mà Satan bày ra trước mặt họ. Khi ấy rất nhiều hận thù sẽ xuất hiện trong tâm hồn con người, vì một khi họ mở lòng ra với tên ác quỷ, thì tâm hồn họ sẽ tràn ngập hận thù. Cơn giận dữ tồi tệ nhất sẽ nhắm trực tiếp vào các Kitô hữu, tuy nhiên những người này sẽ không biết tại sao họ lại cảm thấy như vậy. Chính vì thế mà những người không tin vào Thiên Chúa sẽ dành nhiều thời gian để lên án những người tin.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện thật nhiều cho linh hồn của họ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#769/ Một lần nữa tháp Baben lại được dựng lên và được bày ra như là đền thờ của Thiên Chúa (21-04-2013)

Chúa Nhật ngày 21 tháng 4 năm 2013, lúc 14:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, ai có thể chối bỏ cái chết của Ta trên Thập Giá? Ai có thể chối bỏ rằng Ta đã hy sinh Mạng Sống để nhờ đó mà Sự Thật có thể cứu rỗi những tội nhân ở khắp mọi nơi? Rồi khi đến thời đến buổi, ai trong các con sẽ chối bỏ Sự Thật trong Giáo Hội Ta trên trái đất khi Giáo Hội bị đả phá tan tành.

Các con đã được ban cho Sự Thật. Các con đã nhận biết những Giáo Huấn của Ta. Vì thế các con sẽ biết được Giáo Hội của Ta qua Những Giáo Huấn. Giáo Hội của Ta trên Trái Đất là Sự Thật. Giáo Hội của Ta trên Trái Đất là Thân Thể Ta. Vì vậy, nếu có kẻ trong các con gây đau thương cho Thân Thể Ta, rồi sửa đổi những Giáo Huấn của Ta, và sau đó bày những điều dối trá đó cho các con, thì các con có chối bỏ Ta không?

Ta là Chúa Giêsu Kitô, Ta không nói điều này với các con để chia rẽ các con. Ta nói với các con những điều này để các con có thể đề cao những Giáo Huấn của Ta, bảo vệ các Bí Tích và kiên vững trong Sự Thật. Không một ai trên trái đất có thể thay đổi những Giáo Huấn trong Giáo Hội của Ta. Không một ai. Không một ai trong các con được phép công bố những giáo lý mới và bày những thứ giáo lý mới này ra như thể chúng thuộc về Ta. Tuy nhiên, nhiều người trong số các con sẽ chối bỏ Ta bằng cách chối bỏ Sự Thật mà Ta đã ban cho các con cách đây 2.000 năm. Các con quá thiếu hiểu biết về những điều thiêng liêng, đến nỗi các con sẽ không biết gì về những lề luật mới, vốn sẽ xúc phạm đến Ta, khi người ta áp đặt những luật lệ này cho Giáo Hội của Ta trên Trái Đất.

Cũng giống như trước kia, một lần nữa tháp Baben lại được dựng lên và được bày ra như là đền thờ của Thiên Chúa. Tháp sẽ được đặt ở Rôma và sẽ mang biểu tượng của tôn giáo toàn cầu mới. Biểu tương này sẽ được nhìn thấy trên mái nhà, ngay lối vào, được đặt ở nơi ưu tiên trên bàn thờ cao bên trong ngôi tháp. Nhà Tạm bằng vàng của Ta. Nhà Tạm bằng vàng cao quý của Ta, với tất cả Vinh Quang đã ra ô uế, sẽ nằm giữa bàn thờ để mọi người có thể nhìn thấy.

Sự xúc phạm này có nghĩa là cửa sẽ rộng mở để con thú vào xâm chiếm Nhà Tạm của Ta. Vào thời điểm ấy, thì Sự Hiện Diện của Ta sẽ không còn nữa.

Hàng triệu người – nhiều người trong số họ không hề biết ý nghĩa của sự ghê tởm này – họ sẽ làm tất cả những gì mà người ta mời gọi và họ sẽ cầu nguyện trước con thú. Những phẩm phục mới, được làm ra với những biểu tượng bằng vàng, mang dáng vẻ của những áo dòng khiêm nhường, sẽ được mặc bởi những người phục vụ trong cái gọi là đền thờ của họ. Biểu tượng vàng được người ta bày ra một cách trơ trẽn và sẽ là biểu tượng của tôn giáo toàn cầu mới.

Thánh giá sẽ không còn nữa. Tượng Chịu Nạn của Ta sẽ không còn hiện diện nữa. Và rồi khi Thánh Giá và Tượng Chịu Nạn của Ta được nhìn thấy ở một số nơi công cộng, thì người ta sẽ bị pháp luật buộc phải tháo gỡ những ảnh tượng ấy xuống.

Ngôi tháp mới tôn vinh Satan, sẽ được xây theo đúng mô hình này trong nhiều quốc gia, và rồi người ta sẽ được biết đến phần kế tiếp của sự dối trá. Giáo hội này sẽ công khai tuyên bố rằng sự tồn tại của Hỏa Ngục là điều vô lý. Con người sẽ bị mê hoặc trong một cảm giác an toàn giả tạo khi tất cả các giáo hội đón nhận sự dối trá trắng trợn này. Người ta sẽ lập luận rằng Thiên Chúa không bao giờ để cho một nơi khủng khiếp như vậy tồn tại. Họ sẽ nói rằng Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người và rằng sự tồn tại của hỏa ngục đã được những kẻ cuồng tín truyền bá qua nhiều thế kỷ. Và vì vậy, người ta sẽ bỏ qua ngay cả sự tồn tại của tội trọng. Tội lỗi vì thế sẽ được biết bao nhiêu người đón nhận đến nỗi người ta không còn cầu nguyện hay kêu cầu Lòng Thương Xót nữa, vì kẻ họ nhận biết không phải là Thiên Chúa. Họ sẽ giao nộp chính linh hồn họ cho con thú và những kẻ thù của Thiên Chúa sẽ sắp đặt hết sức cẩn thận từng bước trong cuộc hành trình của họ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#770/ Mẹ Thiên Chúa: Để xứng đáng vào Vương Quốc của Thiên Chúa, họ phải cởi bỏ tất cả những quyến rũ của thế gian (22-04-2013)

Thứ hai ngày 22 tháng 4 năm 2013, lúc 16:00

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, để con cái Thiên Chúa được cứu rỗi, họ phải bước theo con đường của Con Mẹ. Họ phải nhìn nhận rằng, để xứng đáng vào Vương Quốc của Người, họ phải cởi bỏ tất cả những ảnh hưởng của thế gian vốn ngăn cách họ với Thiên Chúa.

Những ai quay về với Thánh Tử của Mẹ, khi họ đến với Sự Thật, sẽ nhận thấy một số thay đổi diễn ra trong cuộc sống của họ. Đối với những ai không nhận biết Người và những ai mở lòng ra với Người lần đầu tiên, họ sẽ phải rơi nước mắt. Những giọt nước mắt này sẽ là kết quả của tình yêu mà Người đã làm cho thấm nhuần trong tâm hồn họ và họ sẽ được tràn ngập tình yêu. Đó là những giọt nước mắt hoán cải, tâm hồn và linh hồn họ sẽ được đong đầy tình yêu, điều mà họ chưa từng biết đến trước đây. Đây là Tình Yêu của Thiên Chúa và là một Tặng Ân từ Thiên Đàng.

Ngay sau khi họ được tràn ngập Ánh Sáng của Thiên Chúa, họ sẽ thu hút bóng tối của tên ác quỷ, kẻ chuyên tìm kiếm những linh hồn được tràn ngập Ánh Sáng của Thiên Chúa. Khi ấy họ sẽ phải chịu đau khổ bởi bàn tay của kẻ khác, những kẻ bị tên ác quỷ lợi dụng, để tấn công đức tin và lòng trung thành của họ đối với Thiên Chúa.

Những ai yêu mến Thánh Tử Mẹ bằng một tình yêu đơn sơ, không có chút kiêu căng, ngạo mạn của con người – những người không chiều theo áp lực của những kẻ lên án Thánh Tử của Mẹ – sẽ phải chịu đau khổ như Người đã chịu. Họ sẽ cảm thấy đau đớn khi họ chứng kiến tội lỗi, vì họ sẽ cảm nhận cùng một nỗi đau với Thánh Tử của Mẹ. Họ sẽ vấp ngã và sẽ té nhào, như Thánh Tử của Mẹ đã phải chịu trên Đường lên đồi Canvê. Chừng nào họ còn sống, họ sẽ cảm nhận được nỗi đau khổ của Con Mẹ. Nỗi đau này sẽ ở với họ cho đến khi cuộc thanh tẩy cuối cùng của nhân loại hoàn tất.

Đừng bao giờ nghĩ rằng lòng trung thành này với Thánh Tử của Mẹ chỉ luôn nhuốm màu đau khổ, vì nó cũng mang lại niềm vui, bình an và hy vọng, hy vọng về sự sống đời đời. Các con đừng bao giờ để cho tình yêu của các con dành cho Thánh Tử của Mẹ gây chia rẽ giữa các con với tất cả các con cái Thiên Chúa. Thay vào đó các con phải đến với tất cả mọi người, đặc biệt là những người chưa bao giờ mở tâm hồn ra với Thánh Tử của Mẹ. Họ cần sự trợ giúp của các con. Nhờ vào Ơn hoán cải, các con đã được ban cho những Ân Sủng cần thiết để đem những linh hồn này đến với Thánh Tử của Mẹ. Các con phải thực hiện điều này bằng việc chấp nhận nỗi đau, như một chiến binh của Chúa Kitô, bằng việc cầu nguyện và hy sinh của các con dành cho tha nhân.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#771/ Ta sẽ loại bỏ và trừng phạt nghiêm khắc tất cả các ngôn sứ giả (23-04-2013)

Thứ ba ngày 23 tháng 4 năm 2013, lúc 16:55

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, những thị nhân của Ta trên toàn thế giới giờ đây đang phải chịu đau khổ khủng khiếp, khi họ phải chịu nỗi đau cần phải có để có thể cứu được nhiều linh hồn trong nhân loại. Họ đã tự hiến dâng chính mình để phụng sự Ta, họ sẽ bước đi trong đơn độc, như Ta đã từng bước đi trong đơn độc trên đường lên Đồi Canvê, chỉ có rất ít người đến giúp đỡ Ta.

Trong khi những linh hồn thật sự thuộc về Ta phải chịu đau khổ, bị nhạo báng và bị chối bỏ, thì những thị nhân và những ngôn sứ giả sẽ được tôn vinh và chúng sẽ lừa gạt được nhiều người. Nhiều ngôn sứ giả sẽ xuất hiện giữa các con và thu hút được sự ca ngợi và tôn vinh. Đằng sau bộ mặt khiêm nhường và những lời lẽ ngọt ngào là một sự trống rỗng do tà khí sự dữ sinh ra.

Ta cảnh báo nhân loại không được đi theo những ngôn sứ giả đó, những kẻ nhân Danh Chí Thánh của Ta để tìm kiếm vinh quang, sự tôn thờ và lời ca ngợi dành cho bản thân chúng. Không một ai được Ta, Chúa Giêsu Kitô sai đến, mà lại đề cao bản thân mình để khiến cho các con sụp lạy dưới chân họ. Không một ngôn sứ nào của Ta được phép làm cho mình được sùng bái và tuyên bố rằng họ cao cả hơn các con.

Một ngôn sứ giả không cần phải tuyên bố rằng mình cao cả hơn những anh chị em đồng loại để được làm ngôn sứ. Tất cả những gì họ làm là rao giảng những lời lẽ được coi là khôn ngoan, theo một cách thức để khiến các con tin rằng họ phải được tôn vinh, vì chính sự trung thành đối với Thiên Chúa mà họ cảm nhận được. Thay vì khuyến khích các con cầu nguyện và đem các con đến gần Thiên Chúa, thì họ buộc các con phải tôn kính họ trước tiên. Họ sẽ thực hiện điều này bằng cách tỏ cho các con thấy những cung cách của những người đạo đức. Những ngôn sứ giả này sẽ lôi kéo nhiều linh hồn đến với họ qua thói kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo của các ngôn sứ giả sẽ thu hút sự kiêu ngạo của những linh hồn khác. Người nọ sẽ tôn vinh người kia bằng cách lợi dụng Danh Thiên Chúa để tuyên bố sự cao cả của họ.

Hãy cảnh giác với những ai mời gọi các con tự bảo vệ mình bằng những cái mà họ cho là những ơn đặc biệt, vốn thu hút thế giới tâm linh. Các con phải tránh xa những kẻ nhân Danh Ta, để mời gọi các con đắm mình vào lĩnh vực tâm linh, mà họ nói rằng sẽ mang lại sự bình an và niềm an ủi tuyệt vời, nhưng họ lại không hề đề cập đến Thiên Chúa. Nếu người ta không mời gọi các con tỏ lòng khiêm hạ trước mặt Thiên Chúa, nhưng thay vào đó, người ta mời gọi các con đặt nhu cầu và hạnh phúc của chính mình lên trên hết và trên những nhu cầu của người khác, thì các con phải biết rằng điều này không bao giờ đến từ Thiên Chúa. Các con không bao giờ được phép đặt những lợi ích của chính mình hay của người khác lên trên Thiên Chúa. Mọi sự mà các con cầu xin phải phù hợp với Thánh Ý của Thiên Chúa.

Nhiều ngôn sứ giả trên thế giới sống với những thần khí vốn không đến từ Ta. Họ sẽ quảng bá về tầm quan trọng của việc chữa lành nội tâm, suy nghĩ tích cực và những sự vật trừu tượng, tất cả những điều đó quy về một điều là: người ta sẽ khuyến khích con người đề cao chính mình trước mặt Thiên Chúa.

Ta sẽ loại bỏ và trừng phạt nghiêm khắc tất cả các ngôn sứ giả. Sự trừng phạt đối với họ sẽ nặng nề hơn đối với những con người bình thường, vì họ sẽ phải chịu trách nhiệm đối với sự hư mất của biết bao nhiêu linh hồn.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#772/ Mẹ Thiên Chúa: Lần này, Người sẽ không đến trong xác phàm của một con người bằng xương bằng thịt (24-04-2013)

Thứ tư ngày 24 tháng 4 năm 2013, lúc 14:15

Hỡi các con dấu yêu của Mẹ, chính vì Tình Yêu vô biên của Người dành nhân loại, mà giờ đây Thánh Tử của Mẹ chuẩn bị các con cho Cuộc Quang Lâm của Người. Chính vì yêu thương các con mà giờ đây Người phán bảo các con qua các ngôn sứ của Người, để bảo đảm rằng Lòng Thương Xót của Người không bỏ sót một ai. Cũng như Thiên Chúa đã sai Thánh Gioan Tẩy Giả đến để chuẩn bị nhân loại cho Thánh Tử của Mẹ – Con Một yêu dấu của Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế – thì giờ đây Thánh Tử của Mẹ cũng đang tỏ lộ cho các con kế hoạch cuối cùng. Kế hoạch cứu rỗi cuối cùng này sẽ tương tự như khi Người đến thế gian lần đầu tiên, với một khác biệt duy nhất là, lần này, Người sẽ không đến như một người phàm bằng xương bằng thịt.

Vì các con đang được tỏ cho thấy Sự Thật nên Thánh Tử của Mẹ muốn nhắc nhở các con về tất cả những gì Thiên Chúa ban cho các con qua Lời Chí Thánh của Người, khi Người chuẩn bị cho giai đoạn cuối cùng. Con cái của Thiên Chúa đã được ban cho Sự Thật khi Thánh Tử của Mẹ đi rao giảng trên Trái Đất. Giờ đây các con sẽ được ban cho Sự Thật toàn vẹn, kể cả những mặc khải về những việc làm của kẻ thù Thiên Chúa, vì lợi ích của chính các con, để các con không bị lừa gạt bởi tên lừa dối. Các con phải có tâm hồn quảng đại khi Thánh Tử của Mẹ ban cho các con những Ân Sủng, vốn sẽ nuôi dưỡng linh hồn các con.

Khi Mẹ hiện ra với những thị nhân được Thiên Chúa chọn trong nhiều năm qua, việc này là để chuẩn bị cho các linh hồn trong thời cuối. Giờ đây, khi các con chuẩn bị cho cuộc bách hại mà người ta sẽ gây ra cho các Kitô hữu, đây sẽ là một sự việc vô cùng khó khăn, vì cuộc bách hại này là một sự xâm phạm về mặt tinh thần và điều này sẽ gây ra đau thương khủng khiếp nhất. Khi các con nhận biết Sự Thật trong Lời của Thiên Chúa, và khi các con biết cách để nhận biết việc làm của tên lừa dối, thì các con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Việc giữ lòng trung thành với Lời của Thiên Chúa thì quan trọng hơn rất nhiều so với việc đón nhận những sự dối trá mà những kẻ không đến từ Thiên Chúa, bày ra cho các con.

Thánh Tử của Mẹ sẽ nâng các con đến vinh quang tuyệt vời khi các con tuân theo Lời Chí Thánh của Người và bảo vệ những Giáo Huấn của Người. Mẹ mời gọi các con tỏ lòng tôn kính thật xứng đáng dành cho Người. Những ai khước từ Người khi Người đi rao giảng trên Trái Đất, cuối cùng cũng đã nhìn nhận Sự Thật về việc Người là Ai khi Người chết trên Thập Giá. Những ai khước từ Lời Người ngày hôm nay, cuối cùng cũng sẽ nhận ra Sự Thật vào ngày Người đến để Phán Xét. Đối với nhiều người, khi ấy sẽ là quá muộn.

Hãy cầu nguyện để tất cả mọi linh hồn giữ lòng trung thành với Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử yêu dấu của Mẹ, vì chỉ có những ai đón nhận Người mới được đưa vào Vương Quốc của Người.

Mẹ yêu dấu của các Con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#773/ Những hành động độc ác này phải xảy ra khi Trái Đất được thanh tẩy (24-04-2013)

Thứ tư ngày 24 tháng 4 năm 2013, lúc 14:40

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi Ta tiếp tục thanh tẩy nhân loại bằng Ơn Chúa Thánh Thần thì sự thù ghét chống lại Ta, Chúa Giêu Kitô, cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Khi Ta gia tăng sự Hiện Diện của Ta trong tâm hồn nhân loại thì người ta cũng chứng kiến sự thù ghét qua những hành động của những kẻ chống đối Lời Chí Thánh của Ta.

Những kẻ tiếp tục đưa ra những điều luật chống lại Thiên Chúa, sẽ gia tăng mọi nỗ lực để xúc phạm đến Lời của Thiên Chúa. Những hành động độc ác này phải xảy ra khi mà Trái Đất được thanh tẩy. Khi cuộc thanh tẩy gia tăng thì những tai ương của tội lỗi cũng bộc lộ rõ bản chất của chúng. Các con sẽ nhận thấy rằng những kẻ thù nghịch Ta sẽ cổ võ mọi hành động mà người ta có thể tượng tượng ra được, nhằm chống lại Thiên Chúa. Nhiều kẻ sẽ tuyên bố là họ vô tội, nhưng những kẻ thuộc về Ta, vốn nhận biết Sự Thật, không thể chấp nhận được những hành động của chúng. Ơn phân định mà Ta ban cho nhiều linh hồn, có nghĩa là những hành động độc ác mà những kẻ có quyền lực, những kẻ kiểm soát các quốc gia, gây ra, sẽ được người ta nhìn nhận theo đúng bản chất của chúng – những việc làm của Satan.

Tà khí của Satan đã gia tăng sự hiện diện của chúng trong linh hồn những người không tin vào Thiên Chúa. Chưa thỏa mãn với việc làm cho các linh hồn quay lưng lại với Thiên Chúa, những tà khí của sự dữ còn thúc đẩy những linh hồn này cổ võ cho những tội ác ghê tởm nhất. Cuối cùng, những linh hồn này trở nên quá sa đọa và đầy hận thù chống lại Thiên Chúa đến nỗi họ phải lao đầu vào trong bóng tối khủng khiếp, một nơi không bao giờ có thể chịu được Ánh Sáng của Thiên Chúa.

Hãy nhớ rằng Lòng Thương Xót của Ta thì vô biên. Chỉ nhờ vào Lòng Thương Xót của Ta, những linh hồn này mới có thể được cứu. Không còn một tia hi vọng nào khác dành cho họ, vì phần lớn những linh hồn khốn khổ này không thể nào nài xin Lòng Thương Xót của Ta bằng chính ý chí tự do của họ – họ đã bị tàn phá quá nặng nề.

Những ai trong các con là những người nhận biết và yêu mến Ta, các con phải trợ giúp những linh hồn đáng thương này bằng cách nài xin ơn cứu rỗi cho linh hồn của họ. Các con phải cầu xin để giờ đây họ quay về với Ta, để rồi Ta có thể can thiệp và ngăn chặn sự bách hại mà họ định gây ra cho nhân loại.

Bằng sự hy sinh của bản thân các con, các con phải nài xin Ta ngăn chặn việc diệt chủng mà họ đang hoạch định. Hình thức diệt chủng độc ác nhất mà người ta sẽ phải chứng kiến là những cuộc chiến vô cùng bất công và việc giết hại những thai nhi từ trong bụng mẹ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#774/ Chúng sẽ nói dối không ngừng, những bài giảng của của chúng dành cho giáo dân là vô nghĩa trong Mắt Thiên Chúa (25-04-2013)

Thứ năm ngày 25 tháng 4 năm 2013, lúc 10:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, chẳng bao lâu nữa những kẻ chống đối trong Giáo Hội Công Giáo, những kẻ không còn trung thành với Thiên Chúa sẽ quy tụ lại và tạo ra một cuộc tấn công tàn khốc nhắm vào những tôi tớ được thánh hiến vốn trung thành với Sự Thật.

Những kẻ bất trung với Giáo Hội của Ta sẽ đưa ra những lối diễn giải mới về ý nghĩa của Bí Tích Thánh Thể. Nhiều tôi tớ được thánh hiến của Thiên Chúa, và giáo dân trong tất cả các giáo hội thuộc Kitô Giáo sẽ chứng kiến việc người ta chống lại Chúa Thánh Thần. Nhiều người sẽ phải cảm thấy khiếp sợ khi người ta diễn giải Danh Thánh của Ta và những Giáo Huấn của Ta theo cách thức nhấn mạnh đến việc con người phải tỏ lòng tùng phục con người. Người ta sẽ khuyến khích con người yêu thương nhau, và đặt những nhu cầu của họ lên trên việc tôn thờ Thiên Chúa.

Nhìn bề ngoài thì cách tiếp cận với giáo lý Kitô Giáo này được coi là một điều tốt đẹp. Vì nó sẽ đề cao tầm quan trọng của tình yêu thương, tuy nhiên nó lại không đúng theo đường lối mà Thiên Chúa đã truyền. Người ta sẽ thấy những kẻ có chức quyền ở địa vị cao công khai ca ngợi lẫn nhau khi họ cử hành các nghi lễ tôn giáo. Họ sẽ tỏ lòng tôn kính nhau ngay dưới chân kẻ thù của Thiên Chúa.

Tất cả những lễ nghi đầy hào nhoáng này sẽ lừa gạt nhân loại và nhiều người sẽ không còn nhận ra được ý nghĩa đích thực của những nghi lễ này. Những hoạt động, những bài giảng và những lễ nghi mới được cho là để tôn vinh Ta, Chúa Giêsu Kitô, nhưng thực chất lại vô cùng đen tối vì chúng sẽ tôn vinh con thú.

Tên vua của bóng tối cùng với những tà khí sự dữ của hắn đang nhanh chóng hành động trong nhiều tâm hồn của những kẻ có trách nhiệm dẫn dắt các tín hữu của Ta. Một số những tôi tớ được thánh hiến của Ta không nhận ra được rằng họ đang bị tên ác quỷ cám dỗ. Ta muốn nói với họ ràng – hãy đến với Ta ngay. Hãy đến với Ta qua Bí tích Hòa Giải. Nếu các con đang bối rối về đức tin của các con thì Ta sẽ soi sáng cho các con, nhưng các con phải bỏ đi thói kiêu ngạo. Chính thói kiêu ngạo khiến cho các con tin rằng sự hiểu biết của các con vượt trên sự hiểu biết của Thiên Chúa.

Với những kẻ đến trong bộ dạng của những con sói đội lốt chiên, thì chúng là những kẻ đã bán linh hồn cho Satan. Giống hệt như cách thức hành động của Satan, chúng cũng rất quỉ quyệt trong cách thức chúng lừa gạt con cái Thiên Chúa. Chúng sẽ dụ dỗ người khác bằng cách ca tụng những vị chủ chăn của họ là thánh thiện và điều này sẽ lôi kéo được những vị chủ chăn chỉ yêu bản thân mình và lòng đầy kiêu ngạo, họ sẽ đi theo chúng một cách mù quáng. Chúng sẽ lừa dối không ngừng, và những lời giảng dạy của chúng là vô nghĩa trong Mắt Thiên Chúa. Không hề có một chút khiêm nhường chân thật nào trong những lời lẽ của chúng, mặc dù chúng sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm rằng chúng công khai hành động như những tôi tớ khiêm nhường của Thiên Chúa. Quyền Năng Chúa Thánh Thần không hiện diện nơi chúng, và những kẻ thuộc về Ta, những kẻ thật sự nhận biết Ta sẽ chứng kiến điều này.

Biết bao nhiêu tôi tớ được thánh hiến đáng thương của Ta sẽ bị lôi kéo vào những sự dối trá vốn dẫn đến sự báng bổ xúc phạm đến Giáo Hội của Ta, và đa số những kẻ lớn tiếng tuyên bố về tình yêu chúng dành cho Ta, sẽ là những kẻ đầu tiên đóng chiếc đinh vào Thân Mình Ta khi chúng hành hình Ta một lần nữa.

Hỡi con gái của Ta, lòng căm thù chống lại con sẽ đến từ hai phía như là hậu quả trực tiếp của việc tan rã Giáo Hội của Ta trên Mặt Đất. Một bên sẽ là những kẻ nói rằng chúng đại diện cho Giáo Hội của Ta, nhưng chúng chẳng đại diện cho một điều gì ngoài thứ giáo lý mới. Phía còn lại sẽ là những tôi tớ trung thành của Ta nhưng lại không tin con.

Con phải biết rằng Sự Thật thì gây ra sợ hãi và giận dữ. Nhưng Sự Thật được ban cho các ngôn sứ chân thật của Thiên Chúa không chỉ gây ra sự giận dữ – vì nỗi sợ hãi còn gây ra oán hận. Oán hận và giận dữ đến từ tà khí của sự dữ. Thông qua lòng dạ con người, tên ác quỷ sẽ cố gắng hết sức để ngăn cản Lời của Thiên Chúa.

Cơn giận dữ chống lại các ngôn sứ chính là sự thù hận chống lại Thiên Chúa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#775/ Tên phản Kitô sẽ đến từ phương Đông, chứ không phải từ phương Tây (26-04-2013)

Thứ sáu ngày 26 tháng 4 năm 2013, lúc 12:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, thế giới đang chuẩn bị cho sự xuất hiện của tên phản Kitô. Những thế lực chính trị đầy quyền lực đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự xuất hiện hết sức rầm rộ của hắn.

Tên phản Kitô sẽ đến từ phương Đông chứ không phải từ phương Tây, nhưng hắn sẽ được người dân cả ở phương Đông và phương Tây và thậm chí là khắp mọi nơi trên thế giới yêu mến, kính trọng và tôn thờ. Sự việc sẽ bắt đầu như sau:

Tên phản Kitô, với sự trợ giúp của những kẻ thù Thiên Chúa, sẽ nhanh chóng gây ra một cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia được dẫn dắt bởi những nhà lãnh đạo cố chấp và đầy quyền lực. Những cuộc chiến tranh này sẽ leo thang và lan rộng ra nhiều quốc gia khác. Khi mối đe dọa trở nên hết sức nghiêm trọng đến nỗi nó bắt đầu ảnh hưởng đến những quốc gia hùng mạnh nhất, thì khi ấy người ta sẽ bắt đầu những cuộc thương thuyết hòa bình.

Con thú sẽ bất ngờ xuất hiện. Và bằng một kỹ năng thương thuyết gây ấn tượng cho cả thế giới, hắn sẽ kết thúc những cuộc chiến tranh này. Tiếng nói của hắn sẽ đầy uy lực. Hắn sẽ là một kẻ cực kỳ thông minh và hắn tạo ra cho mình một hình ảnh có sức lôi cuốn vô cùng ấn tượng. Vẻ đẹp trai ưa nhìn, sức thu hút và khiếu hài hước của hắn khiến hắn trở thành một kẻ có sức hút mãnh liệt. Hắn sẽ giành được sự tán dương nồng nhiệt từ những nhà lãnh đạo nổi tiếng trên thế giới và từ giới truyền thông, hắn sẽ trở thành một nhân vật nổi tiếng. Phong thái của hắn sẽ lôi cuốn được những nhà lãnh đạo doanh nghiệp, họ sẽ nhìn nhận là hắn góp phần quan trọng trong việc tạo ra sự thịnh vượng khi các nền kinh tế bắt đầu tăng trưởng.

Tên phản Kitô sẽ tỏ ra vô cùng đặc biệt đến nỗi các quốc gia sẽ lớn tiếng kêu gọi cho bằng được để mời hắn tới viếng thăm. Hắn sẽ được người đời yêu chuộng và hắn sẽ bắt chước mọi chi tiết, mọi khoảnh khắc trong Sứ Vụ của Ta trước kia, khi Ta đi rao giảng trên Mặt Đất. Hắn sẽ rao giảng về tầm quan trọng của tình yêu, về hòa bình và về tầm quan trọng của sự đoàn kết giữa các quốc gia, người ta sẽ coi hắn là kẻ tạo ra những điều hết sức kỳ diệu ở bất cứ nơi nào hắn lui tới. Đây không phải là một kẻ giống bất kỳ một người phàm nào khác. Đây không phải chỉ là một kẻ có sức thu hút mạnh mẽ đứng ra làm bù nhìn. Không như bất kỳ kẻ nào đến trước hắn, hào quang của hắn sẽ rực rỡ và chiếu sáng. Người ta sẽ coi hắn là kẻ đứng đầu của tôn giáo toàn cầu đầy tính nhân đạo. Người ta sẽ coi cái được gọi là thành công của thứ tôn giáo ghê tởm này là thuộc về hắn. Người ta sẽ phủ phục dưới chân hắn. Hình ảnh của hắn sẽ có xuất hiện khắp mọi nơi. Người ta sẽ thấy hắn xuất hiện với những người đứng đầu của nhiều giáo phái. Chẳng bao lâu sau, người ta đồn lên rằng dân chúng tự nhiên được chữa lành khi có sự hiện diện của hắn. Nhờ vào quyền lực của Satan, hắn có thể tạo ra những hành động khiến nhiều người phải sửng sốt và coi đó là phép lạ.

Khi ấy, những kẻ không hiểu biết gì sẽ coi hắn như là Đấng Mêsia. Và rồi hắn sẽ nói bóng gió rằng hắn được Thiên Chúa sai đến để cứu nhân loại. Nhiều người trên thế giới vốn không nhìn nhận sự Hiện Hữu của Ta, sẽ bị thuyết phục rằng hắn chính là Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Những ai tôn vinh hắn, tuân theo những điều hắn kêu gọi, và những ai sùng bái hắn sẽ bị sự dữ tàn phá khủng khiếp đến nỗi linh hồn họ bị lôi cuốn vào vòng xoáy mà họ không thể nào thoát ra được.

Những ai nhận biết Sự Thật trong những Giáo Huấn của Ta, sẽ nhận ra ngay sự dối trá mà người ta gây ra cho nhân loại, và họ sẽ chống lại sự lừa dối ghê tởm này. Những ai tuyên bố rằng họ nhận biết Thiên Chúa, và sống đạo như những Kitô hữu, sẽ không hiểu Lời Hứa trở lại của Ta. Khi Ta trở lại thì đó sẽ là ngày Phán Xét. Ta sẽ không bao giờ bước đi trên mặt đất lần thứ hai. Với tất cả sự hiểu biết của họ về những Giáo Huấn của Ta, họ vẫn không hiểu được những điều Ta đã nói. Giờ đây Ta nhắc lại để họ biết rằng Ta sẽ không đi lại trong thân xác của một người phàm. Bất kỳ kẻ nào tuyên bố rằng hắn chính là Ta, thì đó là kẻ lừa dối.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#776/ Mỗi ngày, các con phải tự hỏi mình – liệu Thiên Chúa có chấp thuận những hành động của tôi trong ngày hôm nay hay không? (27-04-2013)

Thứ bảy ngày 27 tháng 4 năm 2013, lúc 13:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta phải giải thích cho từng người còn đang sống trên Trái Đất ngày hôm nay về tầm quan trọng của khoảng thời gian được ban cho họ. Ta không bao giờ can thiệp vào ý chí tự do của con người, vì đó là một trong những Tặng Ân trọng đại nhất được ban cho nhân loại và Tặng Ân ấy sẽ không bao giờ bị lấy đi. Mặc khác, ngay từ đầu, Satan đã can thiệp vào ý chí tự do của con người, và đã không ngừng tìm cách biến tâm trí con người trở thành nô lệ và cướp mất linh hồn của họ.

Vì vậy, chính ý chí tự do được ban cho con người là thứ mà tà khí của sự dữ săn lùng. Nhưng cũng nhờ ý chí tự do của con người mà cánh cửa đến với Vương Quốc của Ta được mở ra. Vì các con là người phàm, và là loài phải chết, nên thời gian duy nhất để các con chuẩn bị cho cuộc sống đời đời là thời gian các con sống trên trái đất này. Các con không bao giờ được phép quên điều này. Các con phải luôn sẵn sàng, vì Cha Ta ban cho các con sự sống, thì Người cũng có thể cất đi sự sống của các con bất cứ lúc nào.

Nếu các con chết trong ngày hôm nay, ngay bây giờ, thì liệu các con có xứng đáng để đến trước mặt Ta hay không? Các con có biết rằng những lỗi lầm và những hành động mà các con đã mắc phạm, những sự thù hận mà các con đã tỏ ra với đồng loại của mình, rồi sẽ tỏ lộ trước mặt Ta hay không? Để được ban cho sự sống đời đời, các con phải biết điều gì cần phải được thực hiện trong ngày hôm nay, ngay bây giờ, để làm cho các con được trong sách trước Mắt Ta.

Đối với những ai một mặt thì dung túng cho tội lỗi và làm tổn thương người khác, mặt khác lại cầu nguyện và sống một cuộc đời mà họ nói là để hiến dâng cho Ta thì Ta nói rằng, các con gây tổn thương cho Ta từng giờ, vì thói đạo đức giả của các con. Từng ngày, linh hồn các con càng trở nên xa cách Ta hơn. Các con phải tuân giữ Mười Điều Răn một cách chính xác vì Mười Điều Răn được Cha Ta ban ra, nếu không các con không thể nói là các con thuộc về Ta.

Biết bao nhiêu linh hồn không thể vào được Thiên Đàng và nhiều linh hồn phải chịu sự thanh tẩy cần thiết để xứng đáng bước vào Vương Quốc của Ta. Nhưng nhiều hơn nữa những linh hồn bị ném vào bóng tối đời đời. Biết bao nhiêu linh hồn nhận ra rằng họ đã xúc phạm đến Thiên Chúa biết bao, trong những giây phút họ lìa đời. Khi ấy họ phải khiếp sợ và đau buồn biết bao. Họ nhận ra rằng thời gian để họ ăn năn hối cải đã trôi qua, và khi ấy đã là quá trễ rồi.

Tại sao các con không hiểu được rằng cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào? Các con phải biết rằng, khi các con xúc phạm đến Thiên Chúa, thì các con phải ra sức thay đổi cách sống để có được bình an. Nếu các con tránh xa tội lỗi và không ngừng ra sức sửa đổi cách các con đối xử với tha nhân, thì khi ấy các con mới có thể tìm được bình an thật sự. Một khi các con có được sự bình an trong linh hồn – một điều chỉ có thể xảy ra khi các con chiến đấu chống lại tội lỗi và tỏ lòng thống hối vì những việc làm độc ác của các con – thì các con sẽ trở nên gần gũi với Thiên Chúa.

Mỗi ngày, các con phải tự hỏi mình – liệu Thên Chúa có chấp thuận những hành động của tôi trong ngày hôm nay hay không? Các con sẽ biết được câu trả lời trong tâm hồn các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#777/ Một lần nữa, trong Ngày Sau Hết, nhân loại sẽ lắng nghe Lời mà Ta ban cho con. Hãy nhớ lấy Lời Ta (28-04-2013)

Chúa Nhật ngày 28 tháng 4 năm 2013, lúc 17:40

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, giờ đây Ta đến với con để cảnh báo con về sự phản bội của những kẻ gần gũi với con trong Sứ Vụ này. Nhiều người sẽ bị ép buộc quay lưng lại với sứ vụ này và các con không bao giờ được phép chạy theo họ. Ta không bao giờ chạy theo những kẻ bách hại Ta. Thay vào đó, Ta dâng hiến chính mình như một con chiên bị đem đi giết, cốt để cứu các linh hồn.

Giờ đây hãy quan sát khi những ngôn sứ giả được Satan cắt đặt và chuẩn bị, sẽ sớm được bảo vệ bởi những kẻ tuyên bố rằng họ là tôi tớ của Thiên Chúa. Tất cả những lời tiên tri của chúng sẽ chối bỏ Sự Thật, và sẽ được dùng để sỉ nhục các con. Đừng để cho một ai nghĩ rằng, những Thông Điệp của Ta ban để chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Ta, lại không bị đả phá tan tành.

Hỡi con gái của Ta, con phải vượt qua những trở ngại này. Vì sự vâng phục của con, Ta sẽ làm cho con mạnh mẽ hơn, vì không còn đủ thời gian để có thể bảo đảm rằng những Ân Sủng Ta tuôn đổ trên nhân loại, được tất cả mọi người đón nhận.

Phần lớn những ngôn sứ chân thật của Ta không thông hiểu Kinh Thánh hoặc những lời tiên tri được ban cho nhân loại bởi Lòng Thương Xót của Ta. Họ không cần phải đưa ra những trích dẫn từ Kinh Thánh vì Ta không buộc họ phải làm điều này. Lời Ta được ban ra không như mong đợi của con người. Kinh Thánh của Ta là thánh thiêng. Không ai được phép trích dẫn. Không ai được phép trích dẫn KInh Thánh để thông qua bất cứ Mặc Khải nào từ Thiên Đàng. Khi một thông điệp được Ta ban ra, thì vị ngôn sứ viết ra những gì Ta truyền, và họ không bao giờ buộc phải viết giống như những đoạn mà những tông đồ của Ta đã truyền lại cho nhân loại.

Ta là Đấng cao cả hơn tất cả những ai phụng sự Ta. Lời Ta là Thánh Thiêng. Những Tặng Ân ta ban cho các con là để chuẩn bị cho linh hồn các con và chính vì thế mà tất cả những ngôn sứ chân thật của Ta được ban cho những lời cầu nguyện để nhóm lên ngọn lửa thôi thúc sự kết hiệp với Thánh Tâm Ta.

Những sự bách hại mà các con phải chịu sẽ còn tiếp diễn và càng trở nên tồi tệ hơn. Và khi mà các con nghĩ rằng các con không thể chịu được nữa, thì Ta sẽ tỏ cho nhân loại thấy Sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Ta. Hỡi con bé nhỏ của Ta, hãy đón nhận sự hy sinh trong phẩm giá của con. Đừng bảo vệ Lời Ta, cho dù con bị khiêu khích biết dường nào, ngay cả khi người ta bày ra những sự dối trá độc ác trước mặt con.

Những ai nhận biết Ta thì cũng nhận biết được những lời lẽ không đến từ Ta, vì Ta ngự trị trong tâm hồn họ. Tuy nhiên Satan quá xảo quyệt đến nỗi hắn có thể bắt chước Ta, chỉ trừ một ngoại lệ. Hắn không bao giờ có thể nhìn nhận rằng Ta đã đến trong xác phàm hoặc có thể nhìn nhận rằng Thân Thể Ta hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể.

Giờ đây Thần Khí của Ta đang gia tăng và sẽ tiếp tục gia tăng mạnh mẽ để chống lại những thế lực sự dữ. Thiên Thần của Ta sẽ diệt trừ mọi tên quỷ cho đến khi không còn một tên quỷ nào trong ngày cuối cùng.

Một lần nữa, trong Ngày Sau Hết, nhân loại sẽ lắng nghe Lời mà Ta ban cho con. Hãy nhớ lấy Lời Ta.

Ta là khởi nguyên và là tận cùng. Ta sẽ đến, như đã hứa, để ban cho các con sự sống đời đời. Hỡi tất cả các con, tất cả những ai tin vào Ta và đón nhận Sự Thật, hãy trỗi dậy. Hãy đến với Ta. Hãy để Thánh Ý Cha Ta ngự trị nơi Trời Mới và Đất Mới. Hãy hân hoan vì Ta ban bình an và sự hiệp nhất cho tất cả những ai có tên trong Sổ Trường Sinh. Giao Ước cuối cùng của Ta đã được hoàn tất. Triều Đại của Ta đã đến. Hãy trỗi dậy và đón nhận Bàn Tay của Thiên Chúa.

Ngày mà các con nghe được những lời này sẽ là ngày mà các con nhận biết được Sự Thật.

Các con đừng để bị lừa gạt vì chỉ có một Thiên Chúa và những Tặng Ân về những Mặc Khải từ Thiên Đàng có thể đem lại cho các con tình yêu, sự bình an, niềm hân hoan và ơn hoán cải, vốn sẽ lan rộng trên thế giới nhờ những Thông Điệp này. Những Thông Điệp này là một Tặng Ân. Những Thông Điệp này muốn tỏ cho các con thấy con đường đích thực dẫn các con đến với gia nghiệp chính đáng dành cho các con. Hãy đón nhận những Thông Điệp này với lòng cảm tạ tri ân.

Chúa Giêsu Yêu Dấu của các con

Đấng Cứu Độ Nhân Loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#778/ Người ta sẽ đưa ra một loại Thập Giá mới (30-04-2013)

Thứ ba ngày 30 tháng 4 năm 2013, lúc 15:40

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Uy Quyền của Ta không bao giờ suy giảm, và giống như một thứ ánh sáng, tuy có lúc ánh sáng ấy bị mờ đi giữa đám mây mù dày đặc, nhưng người ta vẫn luôn nhìn thấy ánh sáng ngay cả khi ánh sáng ấy chỉ còn là một tia sáng chập chờn yếu ớt.

Khi mà thế giới một lần nữa thay đổi, khi tà khí của sự dữ gây ra biết bao nhiêu sự chia rẽ, thì chỉ có Ánh Sáng Của Thiên Chúa mới có thể bảo vệ được các con. Những ai đến nương tựa nơi Ta sẽ cảm nhận được sự Hiện Diện của Ta, vì Ta sẽ không bao giờ ruồng bỏ các con, nhất là khi các con thấy rằng mọi thứ đều vô vọng. Ngoài Sự Thật thì không một sự gì khác có thể giúp các con đương đầu với khó khăn, khi mà người ta càng ngày càng tỏ ra thiếu bác ái vì tâm hồn con người trở nên chai đá.

Sự Thật có ở trong Thánh Kinh. Sự Thật chính là của ăn mà nhờ đó người ta có thể sống trong hiện tại và tương lai. Chẳng bao lâu nữa các con sẽ không thể mua được một cuốn Kinh Thánh, vì nhiều quốc gia sẽ tuân theo những điều luật mới, đặc biệt ở Châu Âu, nơi mà người ta sẽ cấm tất cả mọi sách vở truyền bá Lời của Thiên Chúa.

Giờ đây người ta đang viết thư để kêu gọi tất cả những ai đang phụng sự trong Giáo Hội Công Giáo. Chẳng bao lâu nữa người ta sẽ thông báo cho tất cả những tôi tớ được thánh hiến của Ta về những thay đổi mà người ta nói là tốt đẹp cho Giáo Hội.

Trong những điều luật mới, người ta sẽ sửa đổi những lời nguyện trong Thánh Lễ, vốn sẽ tỏ ra như là vô hại. Nhiều người sẽ không nhận ra được ý nghĩa của những thay đổi, nhưng những thay đổi ấy có liên quan đến Bí Tích Thánh Thể và Sự Hiện Diện của Ta trong Bí Tích Thánh Thể. Người ta sẽ chỉ dùng từ ngữ “tưởng niệm” và chẳng bao lâu nữa tất cả các nhà thờ sẽ bị tước đoạt hết những kho tàng quý giá.

Việc tước đoạt những kho tàng này bao gồm những Nhà Tạm bằng vàng – sẽ bị thay thế bởi những thứ được làm từ gỗ và đá – và đây sẽ là một trong những dấu chỉ cho thấy rằng người ta đang được quy tụ vào thứ Tôn Giáo Toàn Cầu Mới.

Sẽ có những sự thay đổi bên trong các nhà thờ và sự thay đổi này liên quan đến việc xúc phạm đến các bàn thờ. Các Bình để đựng Thánh Thể sẽ biến mất, và những ngày mà Mình Thánh được đặt trên bàn thờ để mọi người chiêm ngắm, sẽ không còn nữa.

Nếu giờ đây các con phỉ báng Lời Ta, các con sẽ phải khóc những giọt nước mắt cay đắng khi những sự việc ấy xảy ra trước mắt các con. Không lâu sau khi những áo lễ của những tôi tớ được thánh hiến của Ta bị thay đổi, người ta sẽ đưa ra một mẫu Thánh Giá mới. Sự thay đổi hết sức độc ác này sẽ không dựa trên một cây thập giá đơn giản. Thay vào đó, cây thập giá sẽ kín đáo mang hình đầu con thú. Ta kêu gọi các con giờ đây hãy thu thập các Thánh Giá của Ta và cất giữ trong gia đình các con cùng với Nước Thánh. Ta khẩn thiết kêu gọi tất cả các con trung thành với Sự Thật về những điều Ta nói với các con.

Và rồi Ta muốn các con hoàn toàn tín thác vào Ta. Đừng bao giờ nghĩ rằng Ta sẽ bỏ mặc các con cho tên ác quỷ. Ta sẽ luôn ở bên cạnh các con. Ta sẽ tuôn đổ những phúc lành đặc biệt trên những tôi tớ được thánh hiến trung thành, yêu dấu của Ta để giữ họ kết hiệp mật thiết với Thánh Tâm Ta.

Hãy kết hiệp tâm hồn các con với Ta và hãy gắn bó với nhau. Hãy an ủi và động viên nhau, vì các con phải yêu mến nhau hơn bao giờ hết trong những thời điểm khốn khó sắp tới. Ta chính là gia đình của các con. Các con thuộc về Ta. Chúng ta sẽ giữ mãi sự hiệp nhất với nhau cho tới khi tiếng kèn vang lên thông báo rằng cuối cùng thì Ta đã đến để tỏ mình ra trong Cuộc Quang Lâm của Ta. Khi ấy các con sẽ cảm nhận được niềm hân hoan và bình an mà Ta đã hứa ban cho các con. Khi ấy mọi đau khổ sẽ chấm dứt.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#779/ Tội phá thai là một tội trọng và những người chịu trách nhiệm trong việc phá thai, sẽ bị thiêu đốt trong lửa Hỏa Ngục đời đời (01-05-2013)

Thứ tư ngày 1 tháng 5 năm 2013, lúc 20:25

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, sự can thiệp của Ta, Chiên Thiên Chúa, bằng việc mạc khải cho nhân loại những Thông Điệp này, đã từng được tiên báo rồi.

Những ai sống theo Lời Chúa cần phải sống trong bình an vì Ta không muốn các con phải thu mình lại sống trong sợ hãi, vì Ta yêu thương các con.

Các con không bao giờ phải sợ hãi Tình Yêu của Ta, ngay cả khi tội lỗi ngăn cách các con với Ta. Những ai muốn hiểu, Ta cho hiểu được Lời Chí Thánh của Ta, những ai không chịu đón nhận Bàn Tay Ta thì không hiểu được Lời Chí Thánh của Ta. Hỡi các con, Ta đang giang rộng tay với các con, để Ta có thể lôi kéo các con đến nơi an toàn, tránh khỏi thú dữ vốn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống linh hồn các con.

Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày các con đều nghe những tiếng kêu gào – đòi buộc các con phải lắng nghe. Người ta sẽ bày ra cho các con những sự dối trá độc ác bằng những lập luận hết sức hấp dẫn. Họ dụ dỗ các con bằng một loạt những tranh cãi bất tận, để nghe theo những lý lẽ của họ, nhân danh những mục đích nhân đạo – vốn dung túng cho tội lỗi – họ sẽ không ngừng cho tới khi nào các con đón nhận những gì mà họ muốn các con phải đón nhận.

Phá thai, tội giết người trong Mắt Thiên Chúa, sẽ được áp đặt trong tất cả mọi quốc gia như là dấu chỉ của việc chống lại Chúa Cha Toàn Năng, Thiên Chúa Tối Cao. Khi các con dung túng cho sự ghê tởm độc ác này thì các con phạm tội vô cùng khủng khiếp. Tội phá thai là một tội trọng và những ai chịu trách nhiệm trong việc phá thai sẽ phải chịu thiêu đốt trong lửa Hoả ngục đời đời.

Đối với những ai không chịu nhìn nhận lỗi lầm nghiêm trọng này, các con có một ít thời gian còn lại để bảo đảm cho phần rỗi của các con. Vì khi ngày trọng đại đến, nếu các con không quay lưng lại với hành động độc ác này, các con sẽ không bao giờ được nhìn thấy Nhan Thiên Chúa.

Giết người là một trong những hành động nghiêm trọng nhất chống lại Thiên Chúa và hình phạt dành cho tội này là cái chết về phần linh hồn. Sự chia rẽ khủng khiếp trong nhân loại đã bắt đầu. Những ai về phe với con thú và dung túng tất cả những điều chống lại Lời của Thiên Chúa sẽ bị loại ra khỏi anh chị em mình. Đừng coi thường Lời Cảnh Báo của Ta. Khi chấp nhận việc phá thai là các con chấp nhận việc cố ý giết chết một người con của Thiên Chúa. Nếu các con không có lòng thống hối thì các con sẽ không bao giờ được gặp Ta. Ta sẽ ném các con vào nơi khốn cùng.

Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Ta là vô biên. Ta sẽ tha thứ cho những tâm hồn đen tối nhất, nhưng nếu các con không có lòng thống hối ăn năn thì Phép Công Thẳng của Ta là câu trả lời cuối cùng. Sự trừng phạt của Ta là đời đời. Khi các con yêu mến Ta, Ta sẽ yêu thương các con. Nhưng nếu các con hủy diệt sự sống của người khác, được tạo dựng bởi Tình Yêu của Cha Ta, thì các con sẽ không có được sự sống.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#780/ Họ sẽ bị buộc tội là chống lại Ngai Tòa Thánh Phêrô và sẽ bị công khai làm nhục trong Danh Thánh Ta (02-05-2013)

Thứ năm ngày 2 tháng 5 năm 2013, lúc 20:07

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, nhiều vị lãnh đạo cao cấp nhất trong Giáo Hội sẽ rời bỏ Giáo Hội, với việc nhiều người đón nhận thứ tín lý mới đầy lầm lạc, vốn sẽ dẫn đưa họ vào vương quốc của bóng tối.

Những ai vẫn trung thành với Ta, và những ai khước từ sự ghê tởm này, sẽ được dẫn dắt bởi Thánh Phêrô Tông Đồ, người đầu tiên ngồi trên Ngai Tòa ở Rôma. Ngài sẽ hướng dẫn Đức Giáo Hoàng Bênêđictô yêu dấu của Ta, như đã được tiên báo, và Đức Giáo Hoàng Bênêđictô sẽ là người giúp họ nhìn thấy Sự Thật. Ngài sẽ phải chứng kiến nỗi kinh hoàng, nhưng ngài sẽ được hậu thuẫn bởi những người đã nguyện trung thành với Lời Chân Thật Duy Nhất của Thiên Chúa.

Và do đó, cuộc ly giáo sẽ bắt đầu. Những người đi theo thứ tín lý lầm lạc, vốn sẽ không tôn thờ Ta, Chúa Giêsu Kitô, sẽ bị nghiền nát bởi con thú và lũ quỷ của hắn. Những tôi tớ vô tội của Ta, những người cho đến này vẫn không chịu đón nhận những Thông Điệp này, giờ đây sẽ chạy đến với Ta để được an ủi. Những lời tiên tri của Ta không nói sai sự thật và những linh hồn đáng thương này sẽ nhanh chóng bị loại ra khỏi Tòa Thánh. Họ sẽ bị buộc tội là chống đối Ngai Tòa Thánh Phêrô và sẽ bị công khai làm nhục trong Danh Thánh Ta.

Ta muốn nói với họ rằng, hãy điềm tĩnh và hãy sống bình an, vì khi các con đi theo Sự Thật, thì các con sẽ được cứu. Các con không bao giờ được phép đón nhận một thứ tín lý bị sửa đổi, vốn không được Ta cho phép. Đối với những ai đón nhận những sự dối trá, với niềm tin tưởng rằng các con đang thực hiện bổn phận của các con, thì các con phải hiểu rằng các con sẽ phải đối mặt với một con đường hết sức gian khổ ở phía trước. Các con có hai sự lựa chọn. Hoặc là ở lại trong ánh Sáng của Thiên Chúa hoặc là quay lưng lại với các Bí Tích Thánh Thiêng của Ta.

Chẳng bao lâu nữa, nhiều người sẽ hiểu được một cách rõ ràng những gì Ta đã cảnh báo các con. Sự ly giáo sẽ là khốc liệt và một cuộc chiến giữa Sự Thật và những sự dối trá sẽ nổ ra. Cuộc chiến sẽ làm cho Giáo Hội Công Giáo bị suy yếu, cho tới khi Giáo Hội chỉ còn lại như một đống đổ nát, nhưng Giáo Hội Duy Nhất Chân Thật sẽ đứng vững khi những tôi tớ trung thành của Ta giúp xây dựng lại Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta. Họ sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ Lời Chí Thánh của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#781/ Những ý niệm nghe có vẻ như là đáng tin cậy mà chúng trình ra sẽ được người ta xem như là một diện mạo mới của đạo Công Giáo (03-05-2013)

Thứ sáu ngày 3 tháng 5 năm 2013, lúc 18:15

Con gái rất yêu dấu của Cha, cái kế hoạch độc ác nhằm tiêu diệt Giáo hội Công giáo ngay từ bên trong giờ đây đã và đang được thực hiện. Tất cả những điều được xem là linh thiêng đối với Thiên Chúa sẽ bị ném sang một bên, và những kẻ đứng đầu của giáo hội mới được xem là cải tiến và hiện đại này sẽ sớm được giới thiệu đến tất cả mọi người, họ sẽ mang những quan điểm tự do nhưng họ lại là kẻ thù của Sự Thật.

Những quan điểm nghe có vẻ hợp lý mà họ sẽ trình bày ra sẽ được xem như một hình thái mới cho đạo Công Giáo. Nhiều nhiều người Kitô hữu sẽ thốt lên rằng, tôi phải làm gì bây giờ? Bởi khi mà Giáo hội của Cha, được đặt nền tảng trên Thánh Phêrô tông đồ bị phá hoại theo cách này, thì nó sẽ tác động đến tất cả những người tín hữu của Cha. Khi Lời và Giáo Huấn của Cha bị xé nát ra và chế biến cho phù hợp với những nhu cầu ích kỷ của con người, thì ngay cả khi nó có là những lời dối trá chăng nữa, tới một lúc nào đó nó cũng sẽ được xem như là Sự Thật.

Những lời dối trá được trình bày cho thế giới bởi sự tác động phá hoại của ma quỷ, sẽ được tất cả các nhà thờ Kitô giáo chấp nhận. Không một nhà thờ Kitô giáo nào thoát khỏi cuộc tấn công này-một cuộc tấn công mà nó đã được lên kế hoạch một cách cẩn thận và có chủ ý trong hơn một thập kỷ qua.

Đừng phạm sai lầm khi Lời Cha bị giả mạo, và Sự Thật sẽ bị xé tan thành từng mảnh. Những lời dối trá sẽ đầu độc các linh hồn. Khi những điều này xảy ra, người ta sẽ đi theo con đường có cái kết tuyệt vọng một cách vô thức. Cha thúc bách tất cả những ai đang lắng nghe Cha lúc này, hãy chú tâm vào Sự Thật trong mọi lúc. Các con không được phép chấp thuận bất kỳ một thay đổi nào mà người ta áp đặt vào các con như là một phần trong giáo hội mới, vì chúng không đến từ Cha.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#782/ Chính vì tội kiêu ngạo mà Luxiphe đã sa ngã, bị loại bỏ và bị ném vào vực thẳm (04-05-2013)

Thứ bảy ngày 4 tháng 5 năm 2013, lúc 23:35

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi Lời Ta đến được với nhiều người thì Ta cũng đến để cảnh báo những ai không chịu lắng nghe Ta. Các con sợ hãi điều gì? Các con sợ hãi Lời Ta hay sợ hãi những thay đổi mà các con sẽ phải chứng kiến khi cuộc thanh tẩy tiếp diễn? Ta không mang đến cho các con bất kỳ một Giáo Huấn mới nào khác vì điều này là không cần thiết, chẳng lẽ các con không nhận ra điều ấy? Ta chỉ thông truyền cho các con để nhắc nhở các con về Sự Thật.

Quá nhiều người trong các con tin rằng các con biết rất nhiều về Ta, nhưng sự thực các con chẳng học được gì cả. Các con là ai mà dám nghĩ rằng các con tốt hơn những người khác khi các con diễn giải Lời Chí Thánh của Ta? Các con là ai mà dám cho rằng các con được phép nói phạm thượng chống lại Ta rồi lại tuyên bố rằng các con yêu mến Ta? Các con không thể ngăn cản Ta đến với con cái Thiên Chúa qua các ngôn sứ. Các con phải tự hỏi rằng tại sao mà các con lại thù ghét Tiếng Nói của Ta? Làm sao các con có thể yêu mến Ta được khi mà các con đả phá tan tành Lời Ta, trong khi tất cả những gì Ta làm là để giúp các con chuẩn bị cho Ngày Trọng Đại của Ta?

Con người rất yếu đuối. Ngay cả những linh hồn nhiệt thành cũng yếu đuối dù rằng tình yêu của họ dành cho Ta mạnh mẽ. Đừng để một con người nào nghĩ rằng anh ta có thể đến trước mặt Ta mà không thấy xấu hổ vì tội lỗi trong linh hồn mình. Không một ai trong các con xứng đáng đứng trước mặt Ta, tuy nhiên Ta ban cho các con Lòng Thương Xót vì Tình Yêu của Ta. Không phải vì các con xứng đáng với điều đó, nhưng đơn giản chỉ vì Ta đã quyết định ban cho các con Tặng Ân này.

Với những ai tuyên bố rằng các con rao giảng dựa trên những hiểu biết to lớn về Ta, và rồi lại dùng miệng lưỡi mà thốt ra những lời ghê tởm chống lại ngôn sứ của Ta – các con hãy biết rằng, đức tin của các con sẽ không cứu nổi các con khi các con nguyền rủa Lời của Thiên Chúa. Cái mà các con gọi là tình yêu dành cho Thiên Chúa là vô nghĩa khi các con xét đoán một trong những con cái của Thiên Chúa trước mặt Người. Các con đang cắt đứt mối dây sự sống liên kết các con với Cha Ta, vì các con thể hiện sự bất kính, giận dữ và căm thù chống lại Ta. Khi các con phỉ nhổ vào Ta, các con sẽ trở nên mù lòa và không bao giờ thấy lại được nữa. Khi các con thốt ra những lời thù hận, thì miệng lưỡi các con sẽ bị loại bỏ. Khi các con đứng lên và tuyên bố với tất cả mọi người về cái gọi là sự hiểu biết của các con về Thiên Chúa, thì các con sẽ không thể đứng vững được. Khi các con cho rằng ngôn sứ của Ta thuộc về tên ác quỷ, thì các con sẽ không có sự sống.

Lời Ta là bất diệt, Lời Ta sẽ trường tồn. Lời Ta sẽ trừng phạt những tội nhân vốn ra sức chống lại Lòng Thương Xót của Thiên Chúa qua những Thông Điệp này. Nếu giờ đây các con khước từ Ta, thì các con sẽ chối bỏ sự tự do mà Ta ban cho các con khi cuối cùng Ta đến để qui tụ các con vào trong Vương Quốc của Ta. Các con không có nhiều thời gian để đền tội trong Mắt Ta trước Ngày Trọng Đại. Đừng phí phạm thời gian bởi tội kiêu ngạo. Chính vì tội kiêu ngạo mà Luxiphe đã sa ngã, bị loại bỏ và bị quăng vào vực thẳm. Tất cả những kẻ theo hắn, do tội kiêu ngạo – thứ tội gây ra rất nhiều chia cách với Thiên Chúa – cũng sẽ sa ngã và sẽ không bao giờ được sống lại trong sự Hiện Diện của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#783/ Đừng dùng trí khôn để lý luận khi ra sức chứng minh cho Sự Hiện Hữu của Ta, vì Ta không thuộc về thế gian này (05-05-2013)

Chúa Nhật ngày 5 tháng 5 năm 2013, lúc 16:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con người không nhận thức được nỗi đau khổ khi phải lìa xa Ta, Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm Người. Nhưng sẽ đến một ngày, khi mà Ánh Sáng của Ta tắt lịm trước ngày cuối cùng, thì người ta mới hiểu rõ nỗi bất hạnh ấy khốn khổ đến dường nào.

Những người nhận biết và yêu mến Ta thì biết được nỗi đau thương do tội lỗi gây ra, khi tội lỗi tạo ra sự ngăn cách giữa Thiên Chúa và tội nhân.

Những ai không nhận biết và những ai khước từ Ta, sẽ cảm nhận được sự chia cắt này trong suốt ba ngày đen tối sau hết, khi người ta không còn có thể tìm ra Sự Hiện Diện của Thiên Chúa.

Chỉ khi ánh Sáng Thiên Chúa ngưng chiếu soi, thì cuối cùng con người mới hiểu được rằng nếu không có Thiên Chúa thì không có sự sống. Tất cả những gì còn lại chỉ là sự trống rỗng, hoang vu và tăm tối.

Ta là ánh Sáng mà từng giây từng phút trong ngày con người tìm kiếm trong vô thức.

Khi con người ra sức tìm kiếm bình an và hạnh phúc, thì con người sẽ tìm cho bằng được những thứ ấy ở bất cứ nơi nào mà con người cho là có thể tìm thấy được. Con người sẽ theo đuổi những lợi ích vật chất và thú vui của tính xác thịt để thỏa mãn những ham muốn mà con người không thể nào thỏa mãn được, và rồi con người sẽ đi theo những tôn giáo lầm lạc vốn hứa hẹn sẽ mang lại sự mãn nguyện tuyệt vời cho bản thân. Nhưng tất cả những thứ này không thể đưa con người đến được với ánh Sáng Thiên của Thiên Chúa.

Ngay cả những người đi tìm câu trả lời cho hạnh phúc bằng tri thức hay bằng sự thông hiểu thì tâm hồn họ cũng không bao giờ có được sự bình an hoặc câu trả mà họ cần nếu họ không mở tâm hồn ra với Tình Yêu Chân Thật của Thiên Chúa.

Ta đến với từng người tìm kiếm Ta. Ta vui thỏa trong linh hồn của những người tha thiết tìm kiếm Tình Yêu của Ta với lòng đơn sơ. Ta tuôn đổ trên những người này Ơn Chúa Thánh Thần. Để đến gần hơn với Ta, các con phải hoàn toàn tín thác vào Ta. Chỉ khi các con dâng hết ý riêng của các con cho Ta thì các con mới cảm nhận được Sự Hiện Diện của Ta. Đối với những ai ra sức tìm kiếm Ta nhưng cảm thấy hết sức khó khăn, Ta muốn nói với họ rằng, đừng dùng trí khôn để lý luận về Sự Hiện Hữu của Ta, vì Ta không thuộc về thế gian này. Đừng trở nên mù lòa trước sự thật về sự sống vĩnh cửu. Sự sống vĩnh cửu ấy đang chờ đợi các con, chỉ cần các con tín thác vào Ta và hãy để Ta đến trong tâm hồn và linh hồn các con. Ta sẽ tỏ mình ra cho các con. Tất cả những gì các con phải làm là hãy kêu cầu đến Ta. Các con phải sớm kêu cầu đến Ta, vì khi mà Sự Hiện Diện của Ta trên thế giới giảm bớt đi thì các con sẽ không thể tìm thấy Ta nữa, và các con sẽ lang thang bất lực trong tuyệt vọng để tìm kiếm Ta.

Những ai nghĩ rằng họ có đức tin mạnh mẽ và họ gần gũi với Ta, họ phải biết rằng họ sẽ nhanh chóng sa ngã khi con người không còn tìm thấy Ta trong những nhà tạm trong tương lai. Một khi ngày khốc hại khủng khiếp ấy xảy ra, sẽ chỉ có những tiếng khóc than tuyệt vọng và quyền lực của con thú khủng khiếp đến nỗi nhiều linh hồn không đủ sức để bảo vệ Lời Chí Thánh của Ta.

Các con phải xin Ơn Trợ Giúp của Ta và các con sẽ được ban cho Ơn ấy. Hãy kêu cầu Ta bằng một tấm lòng khiêm nhường và Ta sẽ nhận lời các con. Hãy nài xin Ta bảo vệ các con và Ta sẽ che chở các con trong Máu Châu Báu của Ta để không một sự gì có thể ngăn cản các con trên Con Đường Sự Thật hướng đến ơn cứu rỗi đời đời.

Khi các con phụng sự Ta theo ý riêng của các con, thì các con phải coi chừng. Hãy phụng sự Ta như Ta đã truyền dạy các con. Khi các con sống theo Lời Ta, thì Ta sẽ nâng đỡ các con. Khi các con lợi dụng Lời Chí Thánh của Ta để làm ô danh Ta, và gây đau khổ cho tha nhân thì các con sẽ phải chịu nỗi đau khổ khủng khiếp nhất, đó là sự xa lìa Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#784/ Khi các con được ban cho Sự Thật, điều quan trọng là các con phải tiếp tục loan truyền Lời của Thiên Chúa (06-05-2013)

Thứ hai ngày 6 tháng 5 năm 2013, lúc 18:42

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, những ai vô tình xúc phạm đến Ta, vì họ thiếu hiểu biết về Lời Ta, sẽ sớm được ban cho sự dẫn dắt mà họ cần.

Đối với tất cả những ai nhận biết Sự Thật về Lời Ta, được ban cho nhân loại 2.000 năm trước, thì các con phải biết rằng, trong khi các con tranh cãi với nhau thì hàng triệu linh hồn đang bị hư mất. Quá nhiều người phạm tội trọng bởi sự tàn phá của tên ác quỷ. Nếu họ nhận biết Sự Thật về lời hứa ban sự sống đời đời của Ta, thì họ sẽ không phạm vào những tội ác này.

Khi các con được ban cho Sự Thật, thì điều quan trọng là các con phải tiếp tục loan truyền Lời của Thiên Chúa. Các con phải loan truyền Lời của Thiên Chúa bằng cách thể hiện tình yêu thương và sự tôn trọng đối với cuộc sống của người khác. Điều này có nghĩa là các con phải tuân giữ Giới Răn của Cha Ta: “ Chớ giết người.” Khi ấy, bổn phận của các con là bảo đảm rằng sự sống của con người phải được tôn trọng trong Vinh Quang của Thiên Chúa.

Các con phải nhắc nhở người ta về Tặng Ân sự sống đời đời vào những lúc mà các con biết được rằng, những người chối bỏ Thiên Chúa cần đến sự trợ giúp của các con. Bằng lời cầu nguyện và sự hướng dẫn, các con có thể cứu giúp những linh hồn này. Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, Ta cần rất nhiều thời gian của các con. Các con phải quảng đại về thời gian của các con trong việc cứu rỗi các linh hồn. Hãy tiếp tục đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta, vì Ta hứa ban ơn hoán cải cho hàng triệu linh hồn hư mất khi các con đọc những kinh nguyện này.

Các con đừng để cho những cuộc tấn công của tên ác quỷ làm cho các con phải phân tâm, hắn sẽ tiếp tục gây ra sự tối tăm đối với việc đón nhận những Thông Điệp này. Hãy nhìn nhận những cuộc tấn công này theo đúng bản chất của chúng, đó là một sự cố gắng của Satan và tất cả những tà thần đang rảo khắp thế giới, để ngăn cản con cái Thiên Chúa đón nhận sự thừa kế đầy vinh hiển vốn đang chờ đợi họ.

Ta cũng mời gọi các con hãy quảng đại và hãy cầu nguyện cho những ai trở mặt và chống lại Ta, trong Sứ Vụ cuối cùng này trước Ngày Trọng Đại.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#785/ Mẹ Thiên Chúa: Sứ Vụ dành cho con là mắt xích cuối trong Giao Ước cuối cùng (07-05-2013)

Thứ ba ngày 7 tháng 5 năm 2013, lúc 17:00

Hỡi con nhỏ bé yêu dấu của Mẹ, lần hiện ra rất đặc biệt trong ngày hôm nay, Mẹ đã tỏ lộ cho con bí mật trong Trái Tim Mẹ và cách mà Trái Tim Mẹ được kết hiệp mật thiết với Thánh Tâm Con Yêu Dấu của Mẹ. Trái Tim Mẹ đập cùng một nhịp với Người và vì là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, Mẹ sẽ làm việc để đem thật nhiều con cái Thiên Chúa vào trong Kỷ Nguyên Hòa Bình Mới.

Là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đã được ban cho quyền năng trên con thú, và tất cả những ai kêu cầu Mẹ cứu giúp, sẽ được Thánh Tử của Mẹ ban cho sự bảo vệ phi thường. Vì quyền năng đặc biệt mà Thánh Tử của Mẹ ban cho Mẹ, nên người ta sẽ thực hiện mọi nỗ lực để làm ô danh Mẹ trong suốt thời gian cai trị của con thú. Người ta sẽ tổ chức những sự kiện công khai để tôn vinh những ước muốn của Mẹ là hiệp nhất tất cả con cái Thiên Chúa. Nhưng đáng buồn thay, không phải tất cả mọi người đều tôn trọng Sự Thật.

Mẹ đã mặc khải Sự Thật ở La Salette, Pháp và ở Fatima, Bồ Đào Nha, tuy nhiên nhiều người không hiểu được những gì Mẹ đã giải thích. Chẳng bao lâu nữa, những lời tiên báo sẽ trở thành hiện thực, và khi ấy sự hận thù mà tên ác quỷ dành cho Mẹ, sẽ được thể hiện trong các nghi lễ đặc biệt, vốn xúc phạm đến Thiên Chúa.

Thánh Tử của Mẹ đã lập ra một kế hoạch rất đặc biệt, vốn rất chi tiết và cụ thể, cốt để bảo đảm rằng nhân loại được ban cho Sự Thật về những kẻ thù của Thiên Chúa. Người thực hiện điều này vì chỉ có Sự Thật mới có thể cứu được nhân loại. Nếu con cái Thiên Chúa đi theo những sự dối trá và bị vướng mắc vào sự dối trá trong kế hoạch của tên phản Kitô, thì họ sẽ chối bỏ Thánh Tử của Mẹ và chối bỏ ơn cứu rỗi của chính họ.

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, Sứ Vụ của con là mắt xích cuối trong Giao Ước cuối cùng, mà Thánh Tử của Mẹ phải hoàn tất trong sự vâng phục Chúa Cha, Thiên Chúa Tối Cao. Sứ Vụ này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cứu các linh hồn khỏi sự kìm kẹp của Satan và đội quân độc ác của hắn trên thế giới. Chính vì vậy mà người ta tỏ ra thù ghét con qua những lời nói và việc làm và những hành động của họ sẽ vô cùng khốc liệt và tàn nhẫn. Sự phẫn nộ chống lại con sẽ là có một không hai và con phải hiểu rằng điều này phải xảy ra. Sứ Vụ của Con Mẹ trong thời gian này, sẽ bị chống đối kịch liệt, Người và Giáo Hội của Người sẽ phải chịu cuộc Khổ Hình Thập Giá cuối cùng, trước khi sự phục sinh, được hứa ban cho tất cả những ai tin vào Thánh Tử của Mẹ, xảy ra.

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, lòng hận thù là có thật và tên ác quỷ sẽ khiến cho ngay cả những linh hồn được tuyển chọn và những thị nhân chống lại con. Đừng bao giờ đau buồn cho chính mình hoặc cho những linh hồn này, vì nỗi thống khổ của Con Mẹ còn tệ hại hơn rất nhiều. Chính Thánh Tử của Mẹ là Đấng Cứu Thế và là Đấng Cứu Chuộc nhân loại, Đấng đã chịu chết vì tội lỗi của nhân loại, Người vẫn còn bị thù ghét khủng khiếp do sự tức giận điên cuồng của Satan gây ra. Chính Thánh Tử của Mẹ là mục tiêu của những cuộc tấn công khủng khiếp ấy và khi họ xúc phạm đến con, thì họ đang tra tấn Người một lần nữa.

Hỡi tất cả các con, các con phải trỗi dậy, và thực hiện những gì mà Thánh Tử của Mẹ đã truyền cho các con, vì các con đã được tuyển chọn để hình thành Đạo Binh Còn Sót Lại của Người. Khi các con phải chịu đau khổ vì Danh Người, đó là để tôn vinh Thiên Chúa và vì phần rỗi của nhân loại. Khi Trời Mới và Đất Mới hiệp nhất nên một, những đau khổ này sẽ không còn nữa và tất cả sẽ hát mừng ngợi khen Thiên Chúa.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ Thiên Chúa

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#786/ Bệnh dịch sẽ lan rộng hơn cả bệnh AIDS (07-05-2013)

Thứ ba ngày 7 tháng 5 năm 2013, lúc 22:35

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con đã bị phân tâm biết bao và đã để cho chính mình xa rời Ta trong hai ngày qua. Con không biết điều gì đã gây nên sự xao lãng này sao? Chỉ một ngày không Chầu Thánh Thể là con đã bị tấn công và bị ngược đãi vì Danh Ta, khi con không thể tự bảo vệ chính mình như Ta đã truyền cho con. Lệnh truyền của Ta là hằng ngày con hãy tiếp tục đến Chầu Thánh Thể, và đọc Kinh Mân Côi, để Mẹ Ta có thể che chở con bằng sự bảo vệ mà con cần trong Sứ Vụ này.

Rất nhiều người gần gũi với Ta, có được lòng trông cậy mạnh mẽ khiến họ tin rằng không có đau khổ nào có thể ngăn cản họ thi hành Sứ Vụ của Ta, nhưng điều này chỉ có thể có được khi các con kêu cầu Ta hướng dẫn các con.

Hỡi con gái của Ta, người ta sẽ sớm chứng kiến khởi đầu của một thứ bệnh dịch, khi Cha Ta giáng phạt những quốc gia vốn xúc phạm đến Người và gây ra những tội ác và bất công đối với những người dân vô tội đáng thương. Bệnh dịch này sẽ hiện rõ trên mặt và những vết lở loét sẽ không lành cho tới khi Cuộc Đại Trừng Phạt kết thúc. Bệnh dịch này sẽ lan rộng hơn cả bệnh AIDS và sẽ là một trong những dấu hiệu đầu tiên của Cuộc Đại Trừng Phạt sắp xảy ra. Theo sau dịch bệnh này sẽ là một nạn đói trên một phần ba Trái Đất, và người ta sẽ chứng kiến nạn đói này trong thời gian cai trị của tên phản Kitô.

Khi sự cai trị của tên phản Kitô lan rộng khắp nơi, thì sự cai trị này sẽ kéo theo một loạt những cuộc trừng phạt mà Cha Ta sẽ giáng xuống khắp nơi trên thế giới. Sự can thiệp của Thiên Chúa sẽ ngăn cản con thú cướp đi các linh hồn khi hắn cậy dựa vào quyền lực của tên phản Kitô. Những kẻ đi theo hắn sẽ phải chịu hình phạt vô cùng đau đớn và người ta sẽ nhìn thấy hình phạt này qua bệnh dịch trên gương mặt của chúng. Chúng sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt nghiêm khắc này, những kẻ nào thực hiện việc lừa dối độc ác đối với Giáo Hội của Ta trên Trái Đất, cũng phải chịu sự trừng phạt này.

Lời Cảnh Báo này đang được ban ra để những ai nghi ngờ Phép Công Thẳng của Ta cuối cùng sẽ hiểu được rằng, nhân loại sẽ phải chịu đau khổ như người ta đã phải chịu trong thời của ông Nô-ê nếu họ quay lưng lại với Thiên Chúa.

Sự xúc phạm cuối cùng chống lại Cha Ta, qua tội ác chiến tranh và phá thai, sẽ khiến cho Người giáng hình phạt kinh khủng nhất xuống trên nhân loại. Những kẻ cướp đi sự sống của các thai nhi một cách hết sức tàn nhẫn mà không hề hối hận, sẽ bị trừng phạt bằng cái chết trong thân xác và trong linh hồn.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#787/ Mong muốn lớn nhất của Ta là các con hãy tìm đến với những linh hồn giới trẻ (09-05-2013)

Thứ năm ngày 9 tháng 5 năm 2013, lúc 22:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Tình yêu của Ta dành cho giới trẻ trong mọi quốc gia, mọi chủng tộc và mọi tín ngưỡng, vốn không nhận biết Ta, là vĩnh cửu. Ta hết sức đau buồn vì những linh hồn bé nhỏ này của Ta. Giờ đây các con phải cầu nguyện một cách đặc biệt cho họ. Ta sẽ không ngần ngại đem họ vào trong Lòng Thương Xót của Ta, nếu các con cầu nguyện cho họ bằng Chiến Dịch Cầu Nguyện này.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (106) Cầu xin Lòng Thương Xót cho giới trẻ, những người không nhận biết Thiên Chúa

Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ linh hồn của những con cái Chúa, những người không nhận biết Chúa, những người không nhận biết Tình Yêu của Chúa và những người không đón nhận Lời Hứa của Chúa.

Xin rộng ban cho họ ơn hoán cải và sự sống đời đời.

Xin thương xót hết thảy những ai không tin vào Sự Hiện Hữu của Chúa và những ai không thống hối tội lỗi. Amen.

Hỡi Đạo Binh Còn Sót Lại yêu dấu của Ta, mong muốn lớn nhất của Ta là các con hãy tìm đến với những linh hồn giới trẻ, những người không hề nhận biết Thiên Chúa. Họ là ưu tiên hàng đầu của các con. Ta mời gọi các con hãy lôi kéo tất cả mọi quốc gia, mọi tín ngưỡng, mọi sắc tộc và mọi tôn giáo vào trong sự Bảo Vệ của Ta. Khi các con đem những linh hồn này đến với Ta, thì Ta sẽ ban cho họ những Ân Sủng trọng đại và Ta hứa ban cho họ ơn cứu rỗi.

Điều quan trọng là các con không được bỏ qua những người không hề quan tâm gì đến phần rỗi của họ. Họ là những linh hồn lầm lạc mà Ta khao khát và Ta sẽ dõi theo họ đến khắp mọi nơi, trong mọi quốc gia cho tới khi Ta có thể lôi kéo họ vào Vương Quốc của Ta.

Hãy ghi nhớ lời mời gọi của Ta. Hãy nhớ rằng mong muốn của Ta là đến được với những người không nhận biết Ta và những người không muốn nhận biết Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#788/ Thứ nước duy nhất cần thiết cho sự sống còn của con cái Thiên Chúa sẽ đến từ Cây Sự Sống (10-05-2013)

Thứ sáu ngày 10 tháng 5 năm 2013, lúc 16:40

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta chúc lành cho những ai tuân theo Lời Chân Thật của Thiên Chúa, vì họ sẽ là những người đầu tiên trỗi dậy và bước vào Vương Quốc Mới của Ta.

Ta phải đến được với những người không có Lời Chí Thánh của Ta, bao gồm cả những quốc gia mà ở đó con người lên án Ta. Không phải do lỗi của họ, từ lúc ra đời, họ đã được nuôi dạy để chối bỏ Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa và là Đấng Tạo Dựng muôn loài hiện có. Ta sẽ nỗ lực hết sức để hoán cải họ qua Sứ Vụ này, và Ta hứa rằng, một khi họ được tỏ cho thấy Sự Thật, trong Cuộc Cảnh Báo, thì họ sẽ nhanh chóng được dẫn đưa vào Lòng Thương Xót của Ta. Ta sẽ không bao giờ từ bỏ những ai đã bị lừa dối bởi những thứ giáo lý sai lạc, vì họ không nơi nương tựa và cần Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Ta.

Mong muốn của Ta là những tín hữu của Ta giờ đây hãy chuẩn bị để leo lên những nấc thang, những nấc thang dài và khó khăn, hướng tới sự hoàn thiện tâm linh. Những ai được ban cho Ơn phân định bởi Tiếng Nói của Ta trong Sách Sự Thật, phải có bổn phận đối với Ta. Đây là những gì các con phải làm. Hãy dùng đến Ơn mà Ta ban cho các con để chuẩn bị cho việc hoàn thiện tâm linh cần phải có nơi các con, khi Ta xây dựng đạo binh còn sót lại của Ta trên Trái Đất. Các con phải có trách nhiệm trợ giúp những người quá yếu đuối, quá kiêu ngạo và quá cố chấp để có thể đón nhận Bàn Tay Thương Xót của Ta. Chính nhờ các con mà Ta có thể ban cho tất cả các linh hồn, bao gồm cả những linh hồn không xứng đáng với Lòng Thương Xót của Ta, ơn cứu rỗi để sống trong Vinh Quang của Ta đời đời.

Ôi, Vương Quốc Mới của Ta thật vinh hiển và tuyệt vời làm sao! Chỉ cần các con nhìn thấy được Vương Quốc ấy, thì không một ai trong các con có thể thốt ra được một lời nào chống lại Ta. Đây sẽ là ngôi nhà mới của các con, nơi mà các con và gia đình các con sẽ được hưởng niềm hoan lạc, bình an, tình yêu và niềm vui bất tận, hòa với tất cả những gì Cha Ta đã tạo dựng vì hạnh phúc của các con. Hãy nghĩ về Vương Quốc này như là một nơi ở mới, tương tự như cách mà Trái Đất đã được tạo dựng, chỉ có điều là Trời Mới và Đất Mới sẽ không có biển. Thứ nước duy nhất cần thiết cho sự sống của con cái Thiên Chúa sẽ đến từ Cây Sự Sống, nơi mà toàn bộ sự sống được duy trì.

Mọi nhu cầu đều được đáp ứng và tình yêu sẽ tràn ngập để không một sự bất hòa dưới bất cứ hình thức nào có thể nảy sinh. Sẽ có tràn ngập tiếng cười, tình yêu, niềm hân hoan, sự sống động, và những điều tốt đẹp, mà không một ai từng được chứng kiến khi họ ở trên Trái Đất. Hạnh phúc vô biên sẽ là Tặng Ân dành cho từng người trong các con, những người được ban cho chìa khóa để vào Vương Quốc của Ta.

Cuộc sống phía trước các con được trang trí bằng những Tặng Ân tuyệt vời và các con sẽ ở lại trong sự bình an trường cửu và tình yêu dành cho Ta. Ta sẽ trị vì trong sự hiệp nhất với tất cả con cái Thiên Chúa, vì Tình Yêu của Ta quá lớn lao nên không một ai trong các con phải thèm khát sự gì nữa. Đây chính là sự sống duy nhất mà các con phải nỗ lực hết sức để có được, vì sẽ không có sự sống nào khác sau Ngày Trọng Đại, khi Ta đến để đón các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#789/ Những phép lạ mà Ta hứa ban cho nhân loại qua những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta, sẽ gia tăng (11-05-2013)

Thứ bảy ngày 11 tháng 5 năm 2013, lúc 20:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, không có gì là hệ trọng nếu vì Ta mà con bị người đời khước từ, vì Lời Ta là bất diệt. Lời Ta sẽ vượt trên tất cả và trở nên mãnh liệt hơn, như một cơn cuồng phong, Lời Ta sẽ gia tăng sức mạnh cho tới khi tiếng thét gào trong Lời Ta vang động như tiếng sấm trên khắp mặt đất. Hầu như rất ít người không nghe được Tiếng Nói của Ta và ngay cả những người khước từ Ta cũng sẽ bắt đầu nói về Ta. Họ cảm thấy không thể phớt lờ được nữa.

Giống như bất kỳ đứa trẻ nào được sinh ra bởi người mẹ của mình, những con cái Thiên Chúa – kể cả những người không chịu nhìn nhận Người – cũng sẽ được lôi kéo về với Người, vì họ không thể cưỡng lại được. Giống như một đứa trẻ mới sinh gắn chặt với mẹ nó, mỗi một người con của Thiên Chúa sẽ nhận ra chính Người qua những cảm nhận, tiếng nói và mùi hương. Con cái Thiên Chúa sẽ cảm nhận được Thiên Chúa khi Sự Hiện Diện của Thiên Chúa đánh động linh hồn họ. Vì Ta biết những kẻ thuộc về Ta, nên những ai yêu mến Ta cũng sẽ đáp lại lời mời gọi của Ta.

Hỡi con gái của Ta, Thánh Ý của Thiên Chúa thì Đầy Quyền Năng và sẽ đánh bại tất cả những ai chống đối Lời của Thiên Chúa. Khi con nhận thấy có quá nhiều sự chống đối và hận thù đối với Sứ Vụ này, con phải luôn tự an ủi mình bằng chính lời hứa long trọng của Ta. Chính vì để cứu tất cả các linh hồn mà Thiên Đàng Mới của Ta sẽ sớm được tỏ ra cho nhân loại với ít đau khổ nhất có thể được. Đau khổ có thể được giảm nhẹ nhờ vào những lời cầu nguyện trong đạo binh còn sót lại của Ta vì Ta ban cho họ những ân sủng đặc biệt.

Những phép lạ mà Ta hứa ban cho nhân loại, qua những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta, sẽ gia tăng và nhiều người sẽ chứng kiến những sự chữa lành và những cuộc hoán cải. Chính nhờ những phép lạ này mà Ta sẽ tỏ mình ra, ngay cả đối với những kẻ nghi ngờ cứng lòng tin nhất. Chính nhờ những Chiến Dịch Cầu Nguyện này mà những tôi tớ trong những giáo hội thuộc Kitô Giáo của Ta, sẽ được tỏ cho thấy Lòng Thương Xót của Ta và chẳng bao lâu nữa nhiều người trong số họ sẽ được ban cho bằng chứng về tính xác thực trong những Thông Điệp này.

Thánh Ý Ta sẽ được thực hiện và không một ai có thể ngăn cản được Thánh Ý Ta. Hỡi con gái của Ta, nhiều người sẽ chống lại Thánh Ý Ta, thốt ra những lời lẽ xúc phạm chống lại Lời Ta và phỉ nhổ vào con, nhưng lòng thù hận của họ sẽ bị quét sạch và chẳng bao lâu nữa họ sẽ cởi mở tâm hồn vì họ biết chắc rằng chính Thầy Chí Thánh của họ là Đấng mời gọi họ. Ta là Nguồn Mạch mà nhờ đó họ sẽ được thanh tẩy. Chính nhờ Ta mà họ được ban cho sự bảo vệ hữu hiệu duy nhất chống lại tên phản Kitô. Mọi người sẽ phải tìm kiếm sự che chở của Ta và Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống phải được trao cho càng nhiều linh hồn càng tốt.

Hãy lắng nghe những lệnh truyền của Ta và mọi việc sẽ tốt đẹp. Khi các con phớt lờ những lời cảnh báo của Ta và cố gắng chống lại những bất công, vốn sẽ lan tràn khi thế giới bị cai trị bởi bàn tay của con thú, bằng sức riêng của các con, thì các con sẽ không đủ mạnh mẽ. Hãy đón nhận những Ân Sủng của Ta và các con sẽ đứng vững, an toàn trong sự nhận biết rằng Ta bảo vệ các con, gia đình và bạn bè các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#790/ Lời Ta là cùng đích. Lời Ta là bất biến. Không thể có lời nào khác (13-05-2013)

Thứ hai ngày 13 tháng 5 năm 2013, lúc 16:38

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, giờ đây đạo binh còn sót lại của Ta sẽ lớn mạnh rất nhanh chóng và sẽ lan rộng trên năm mươi tám quốc gia. Sẽ có những người lãnh đạo trong các con và các con phải kết hiệp với nhau cho dù các con ở bất cứ nơi nào, qua sự hình thành của những Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện Chúa Giêsu đến với Nhân Loại.

Trước hết, hãy đem tất cả những ai bước theo Ta vào nhóm của các con và sau đó hãy tiến về phía trước để lôi kéo tất cả những ai đang đi theo mọi thứ giáo lý khác. Ta không bao giờ biệt đãi một linh hồn này hơn một linh hồn kia. Ta mong muốn các con hãy nói điều đó cho tất cả những ai không tin vào Ta và Ta hứa với họ rằng Ta sẽ tỏ cho họ thấy Sự Thật trong Cuộc Cảnh Báo. Họ sẽ cảm thấy khó mà có thể khước từ Ta, vì Ta sẽ bảo bọc linh hồn họ theo cách thức có thể làm cho họ bất ngờ đến sửng sốt. Thần Khí của Ta sẽ ngự xuống trên tất cả những quốc gia mà ở đó người ta thiết lập các Nhóm Cầu Nguyện.

Ta sẽ gia tăng những phép lạ, mà người ta đã từng chứng kiến, khi Ta chữa lành tâm trí, linh hồn và thân xác của những người khốn khổ và những người bệnh tật trong các con. Các con sẽ cảm nhận được Sự Hiện Diện của Ta, Sự Hiện Diện mà Ta tỏ rõ nơi tâm hồn những người cầu xin những ân huệ của Ta. Quả thật các con là những người được chúc phúc – các con là những con cái trong thế hệ này, những người được tuyển chọn từ số đông để vui hưởng sự sống đời đời trong Vương Quốc của Ta, Vương Quốc không bao giờ cùng tận. Các con sẽ đánh bại sự chết. Sức mạnh và lòng kiên trì của các con sẽ đánh tan sự dữ và tội lỗi sẽ không còn có thể gây tổn hại cho linh hồn các con.

Hỡi các con của Ta, còn rất nhiều việc cần phải làm. Hãy để Ta hướng dẫn các con thông qua những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta, vì những Chiến Dịch Cầu Nguyện này sẽ giúp các con hiểu được Sự Thật. Một khi các con hiểu được Sự Thật, thì tự trong thâm tâm các con sẽ biết các con cần phải làm gì. Một lời khuyên dành cho các con – khi các con bị người ta cự tuyệt vì nói lên Sự Thật, các con phải giữ im lặng. Hãy cầu nguyện cho những linh hồn ấy để họ cũng được ban ơn để đón nhận Sách Sự Thật.

Lời Ta là cùng đích. Lời Ta là bất biến. Không thể có lời nào khác. Bất cứ ai tuyên bố là rao giảng nhân Danh Ta, kể từ khi Sứ Vụ này bắt đầu vào tháng 11 năm 2010, đều không được phép làm như vậy, vì họ không đến từ Ta. Những ngôn sứ đã xuất hiện trước thời điểm đó, và cũng rao giảng nhân Danh Ta, là những người được Ta chúc phúc và Ta sẽ tiếp tục bảo vệ họ. Tiếng Nói của Ta đến với nhân loại qua những Thông Điệp này. Mẹ Yêu Dấu của Ta, Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, cũng thông truyền cho những thị nhân của Mẹ, và Sứ Vụ của Mẹ cũng được Ta chúc phúc.

Hãy biết rằng đội quân của Satan bao gồm một số ngôn sứ giả, những kẻ rao giảng bằng những lời lẽ ngọt ngào. Những lời lẽ nhẹ nhàng, yêu thương được che đậy bằng những lời hứa suông, họ sẽ nói hoàn toàn ngược lại với những gì Ta nói với các con. Hãy biết rằng chỉ có Tiếng Nói của Ta mới giúp cho các con biết được Sự Thật. Chỉ có Tiếng Nói của Ta mới có thể bày tỏ cho các con biết những biến cố sắp xảy ra, sẽ thật sự xảy ra. Không ai khác được phép phát ngôn cho Ta, Chúa Giêsu Kitô, hoặc phát ngôn cho Chúa Cha Yêu Dấu của Ta.

Hãy an tâm với mặc khải này và hãy biết rằng chỉ có Thiên Chúa Ba Ngôi mới có thể thông truyền bằng Lửa, vốn sẽ bảo bọc tất cả những linh hồn không hề có chút kiêu căng ngạo mạn nào và đầy lòng khiêm nhường trong tình yêu dành cho Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#791/ Những ai đã tuân giữ Lời của Thiên Chúa, do những ngôn sứ đến trước Ta truyền lại, là những người đầu tiên phỉ nhổ vào Ta (14-05-2013)

Thứ ba ngày 14 tháng 5 năm 2013, lúc 21:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, những ai trong số các môn đệ của Ta đang phải chịu đau khổ vì niềm tin của họ vào những Thông Điệp từ Thiên Đàng, Ta muốn nói với họ điều này.

Mặc dù sự hy sinh đau khổ của các con là hết sức gian khó, các con phải biết rằng các con đã được ban cho Ân huệ của Ta, để giúp các con hiểu được Sự Thật. Sự ngược đãi các con phải chịu vì Danh Ta, do lòng trung thành của các con dành cho những Thông Điệp này, sẽ đến từ những người thân cận với các con. Cách riêng, những tôi tớ được thánh hiến của Ta, những người không chịu tìm kiếm Ta qua những Thông Điệp này, Lời Chí Thánh của Ta, sẽ là những người gây đau khổ cho các con nhiều nhất. Các con sẽ bị phỉ báng, bị coi thường, bị chống đối, bị chỉ trích, và bị chế giễu, thế nhưng chính những người này lại tuyên bố rằng họ rao giảng nhân Danh Ta.

Các con phải chịu nỗi đau này, cũng như các tông đồ và các môn đệ của Ta đã phải chịu. Trong lúc sinh thời của Ta trên Trái Đất này, Ta từng bị đuổi khỏi Đền Thờ của Thiên Chúa. Các môn đệ của Ta được cảnh báo phải tránh xa Ta hoặc phải đối mặt với việc bị trục xuất khỏi Đền Thờ nếu họ bị bắt gặp ở cùng với Ta. Khi các môn đệ của Ta giảng dạy Lời Chí Thánh của Ta và loan truyền những Giáo Huấn của Ta, thì trong một số trường hợp họ đã bị đe dọa và bị đánh đập. Họ bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ. Những ai tuân giữ Lời của Thiên Chúa, do những ngôn sứ đến trước Ta truyền lại, là những người đầu tiên phỉ nhổ vào Ta. Họ tức giận với việc Ta rao giảng Sự Thật, vì họ không muốn nghe Sự Thật. Sự Thật làm cho họ sợ hãi và khó chịu.

Được tràn đầy Quyền Năng Chúa Thánh Thần, các tông đồ của Ta đã bị nhiều người phụng sự trong Đền Thờ thù ghét sau Cuộc Thăng Thiên của Ta. Và cho dù sự hy sinh đau khổ của họ là khủng khiếp, và người ta lớn tiếng gào thét phản đối sự hiện diện của họ, thì điều ấy cũng không làm cho họ bận tâm.

Không một sự gì có thể ngăn cản việc loan truyền Lời Ta. Không tiếng nói nào có thể lấn át được. Không một lập luận nào đáng tin cậy. Không một sự nham hiểm độc ác nào đủ mạnh. Không một sự gì có thể chế ngự Quyền Năng của Ta. Chúa Thánh Thần sẽ lôi kéo hàng tỷ linh hồn vào trong Thiên Đàng Mới của Ta cách an toàn. Tất cả những tiếng nói chống đối sẽ phải im lặng và tất cả những sự chống đối sẽ bị dập tắt, vì sự can thiệp của Cha Ta sẽ bảo đảm rằng những bụi gai và những tảng đá nằm rải rác trên Con Đường Sự Thật sẽ bị loại trừ.

Chỉ có Tiếng Nói của Ta còn lại mà thôi. Đó sẽ là Tiếng Nói duy nhất còn lại có Thẩm Quyền, và rồi Ngày Trọng Đại sẽ xuất hiện.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#792/ Thiên Chúa Cha: Cuộc Can Thiệp Vĩ Đại của Ta để cứu nhân loại đã bắt đầu và mức độ nhanh chóng trong những hành động của Ta sẽ trở nên rõ ràng đối với tất cả mọi người (15-05-2013)

Thứ tư ngày 15 tháng 5 năm 2013, lúc 16:40

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, Thần Khí Thiên Chúa đang được tuôn đổ trên Địa Cầu theo cách thức chưa từng có trước đây.

Để chuẩn bị con cái yêu dấu của Ta cho Thiên Đàng Mới, vốn đang chờ đợi họ, Ta bảo bọc họ bằng Thần Khí Sự Thật. Một số người sẽ rộng tay đón nhận Thần Khí Sự Thật và sẽ hết lòng biết ơn vì những phúc lành trọng đại này. Những người khác sẽ khước từ Thần Khí Sự Thật vì họ không chịu mở rộng tâm hồn.

Cuộc Can Thiệp Vĩ Đại của Ta để cứu nhân loại đã bắt đầu và mức độ nhanh chóng trong những hành động của Ta sẽ trở nên rõ ràng đối với tất cả mọi người. Những phép lạ được Ta, Chúa Cha Toàn Năng của các con cho phép xảy ra, sẽ lan rộng khắp nơi và được nhiều người nói tới. Những điều này sẽ mang lại nhiều sự hoán cải. Và rồi ngay khi Thần Khí trong Tình Yêu của Ta lan rộng thì những hành động của Satan và đội quân độc ác của hắn sẽ gia tăng.

Bàn Tay Ta sẽ ngăn chặn những hành động hết sức độc ác của những kẻ tìm cách gây ra chiến tranh, bệnh tật, giết chóc và phá thai đối với con cái Ta. Bàn Tay Ta sẽ giáng phạt những kẻ bách hại các tín hữu trung thành của Thánh Tử yêu dấu của Ta và giáng phạt những kẻ tìm cách loại bỏ sự Hiện Diện của Người trong Bí Tích Thánh Thể.

Giờ đây hãy lắng nghe Lời Mời Gọi của Ta. Tất cả mọi con cái Ta sẽ được lôi kéo đến với Lòng Thương Xót của Ta. Những ai khước từ Thánh Tử của Ta là khước từ Ta. Những ai sỉ nhục Thánh Tử của Ta thì không thể đến với Ta. Những ai bài bác những Giáo Huấn của Người và bóp méo Sự Thật là chối bỏ sự Hiện Hữu của Ta. Các con không thể tự tạo ra lề luật của các con mà vẫn tuân theo đường lối của Ta được. Các con cũng không thể dung thứ cho tội lỗi mà lại mong được diện kiến Thánh Nhan Ta.

Nếu tội ác không thuyên giảm, Ta sẽ trừng phạt những quốc gia phải chịu trách nhiệm vì những tội ác xúc phạm đến Ta. Vì khi Thần Khí của Ta không ngừng gia tăng thì Cuộc Can Thiệp của Ta cũng không ngừng gia tăng để ngăn chặn tội ác lan tràn.

Tất cả những biến đổi này sẽ được người ta chứng kiến cùng lúc. Ngay sau đó, khi mọi nỗ lực của Con Ta, qua Giáo Hội và những tín hữu của Người, đã được thực hiện để loan truyền Sự Thật, thì ngày ấy sẽ đến khi Lòng Thương Xót Vô Biên của Con Ta, sẽ tuôn đổ trên nhân loại. Và rồi không lâu sau đó, Ngày Phán Xét sẽ đến.

Hỡi các con của Ta, giờ đây hãy chuẩn bị cho ngày ấy vì ngày ấy có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ có những ai tuân theo những Điều Răn của Ta và tỏ lòng thống hối vì những tội lỗi của họ mới được cứu rỗi.

Chúa Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#793/ Chỉ có tình yêu đến từ Ta. Hận thù không đến từ Ta (16-05-2013)

Thứ năm ngày 16 tháng 5 năm 2013, lúc 15:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, chính nhờ Sức Mạnh của Tình Yêu mà nhân loại được cứu rỗi. Tình Yêu mà Ta nói đến là Tình Yêu của Thiên Chúa, vốn tuôn chảy trong tâm hồn nhân loại. Tình Yêu của Thiên Chúa hiện diện trong tâm hồn của tất cả con cái Người, kể cả những ai chối bỏ Người. Chính tình yêu của các con dành cho nhau sẽ giúp các con đứng vững trước những thử thách sắp xảy ra ở phía trước. Hãy thể hiện tình yêu và lòng bác ái đối với người thân cận của các con và đối xử tốt đối với những người nghèo khó, những người yếu đuối và những người cô thế và Ta sẽ làm cho các con trở thành những kẻ thuộc về Ta đời đời.

Đối với những ai đối xử cay nghiệt với người khác, những ai gây đau khổ cho những người mà họ cai trị và những ai nói những lời ác ý về người khác, thì các con sẽ giống như những thùng rỗng, không có gì để dâng lên Ta. Các con phải luôn tuân giữ những Giáo Huấn của Ta. Chỉ có tình yêu mới đến từ Ta. Hận thù không đến từ Ta. Những ai tuyên bố rằng họ tôn vinh Ta nhưng lại nói xấu người khác, mặc dù họ tuyên bố là bảo vệ Lời Ta và gìn giữ Danh Ta – họ không hề tôn vinh Ta. Họ xúc phạm đến Ta và sự xấu hổ của họ sẽ trở nên rõ ràng trong Ngày Trọng Đại. Các con không bao giờ được phép nghĩ rằng các con có thể sống mà không có tình yêu trong tâm hồn các con dành cho tha nhân, vì nếu các con không yêu thương tha nhân thì các con chối bỏ Tặng Ân mà Thiên Chúa ban một cách nhưng không cho tất cả con cái của Người. Khi các con thật lòng yêu mến Ta, thì các con sẽ đối xử với tha nhân bằng tình yêu và sự tôn trọng. Khi các con đối xử tàn nhẫn với tha nhân, nói xấu họ hoặc chỉ trích họ một cách bất công, thì các con khước từ Tình Yêu mà Ta ban cho các con. Thay vào chỗ của tình yêu là sự hận thù. Lòng hận thù đối với tha nhân đến từ Satan. Khi các con để cho lòng hận thù làm cho linh hồn các con trở nên chai đá, thì các con tự xa lìa Ta và các con sẽ cảm thấy hết sức hoang mang trong linh hồn các con.

Khi các con yêu thương nhau nhân Danh Ta, thì các con yêu thương nhau qua lời nói, việc làm và những hành động bác ái của các con. Tình yêu của Thiên Chúa, được những con cái của Thiên Chúa làm cho sống động theo đúng Thánh Ý của Người, có thể cứu được nhân loại. Tình yêu chế ngự sự dữ. Quyền lục của Satan sẽ lập tức bị diệt trừ khi các con thể hiện tình yêu đối với những người đối xử tệ với các con. Các con phải ra sức làm việc để tình yêu bảo bọc các con, nhờ đó các con có thể lan tỏa ân sủng lớn lao này đến với tha nhân.

Tình yêu làm nảy sinh tình yêu ở những người khác. Tình yêu mang lại sự sống. Tình yêu mang lại sự tha thứ. Tình yêu diệt trừ sự dữ. Nếu không có tình yêu thì sự dữ sẽ phát triển mạnh.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#794/ Nhân loại sẽ vui mừng vì cùng với Giáo Hội của Ta ở Rôma thì các chi tộc của Người Do Thái cũng sẽ bị triệt hạ (17-05-2013)

Thứ sáu ngày 17 tháng 5 năm 2013, lúc 14:02

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta tỏ bày cho con trong chỗ riêng tư về nỗi đau buồn của Ta khi Ta sống lại tất cả một lần nữa nỗi thống khổ mà Ta đã phải chịu trong Vườn Cây Dầu.

Khi ấy, nỗi đau của Ta là do tên ác quỷ gây ra, hắn đã cho Ta thấy những thị kiến về tương lai, khi tà giáo lan tràn mạnh mẽ khắp thế giới trong thời của các con. Khi ấy, Ta đã biết giống như người ta thấy ngày nay, rằng sự thù hận sẽ xuất hiện trên thế giới nhằm chống lại Ta, Chúa Giêsu Kitô.

Nỗi thống khổ của Ta ngày càng khủng khiếp vì một điều là nhân loại vẫn chưa hoàn toàn nhận biết Hy Tế mà Ta đã thực hiện vì linh hồn họ. Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta là để cứu mọi thế hệ, gồm cả những người sống trong thế giới ngày nay. Hỡi con gái của Ta, giờ đây nỗi đau của Ta thật khủng khiếp và nỗi thống khổ của Ta được tỏ ra trong con và trong những linh hồn hiến tế, để Ta có thể cứu những linh hồn khốn khổ nhất trong các con.

Ta khóc những giọt nước mắt cay đắng và Thánh Tâm Ta thổn thức khi tội ác đang lan tràn bởi những thứ luật pháp trong nhiều quốc gia của các con, những luật pháp này sẽ ép buộc những linh hồn vô tội sa vào chước cám dỗ.

Người ta không những biện minh cho tội ác, vì giờ đây luật pháp trong nhiều quốc gia dung túng cho tội ác, người ta còn tố cáo những linh hồn vô tội là vi phạm luật pháp trong đất nước của họ nếu như họ bảo vệ Lời Chí Thánh của Ta.

Ôi! Các con đang bị lừa dối. Các con đã quá xa rời Ta. Các con xúc phạm đến Ta nặng nề biết bao. Với những ai có trách nhiệm rao giảng Lời Ta, giờ đây hãy lắng nghe Ta. Bổn phận của các con là phải luôn gìn giữ Lời Chí Thánh của Ta. Lời khấn thánh hiến của các con là để tuân giữ Lời Ta và tuân giữ những Giáo Huấn của Ta, vì tất cả những điều này đã có trong truyền thống Giáo Hội của Ta. Đừng bao giờ đi lạc khỏi Sự Thật. Hãy chuẩn bị linh hồn của các con vì chẳng bao lâu nữa người ta sẽ áp đặt lên ý chí tự do của các con để buộc các con phải chối bỏ Ta qua các Bí Tích.

Các con phải luôn tỉnh thức vì những biến đổi lớn lao sắp sửa xảy ra.

Đối với toàn thể nhân loại, Ta mời gọi các con hãy đáp lại Tiếng Nói của Ta, Tiếng Nói của Sự Thật, Tiếng Nói của Tình Yêu, Tiếng Nói của Thầy Chí Thánh của các con. Chẳng bao lâu nữa các con sẽ gặp lại Ta. Khi ấy các màn che sẽ được dọn sạch khỏi mắt các con và khi ấy Sự Thật sẽ trở nên rõ ràng. Khi Ngày của Lòng Thương Xót được tỏ ra cho các con, thì các con phải biết rằng Cuộc Quang Lâm của Ta sẽ sớm diễn ra ngay sau đó.

Và trong khi Ta mong mỏi tất cả các con quay trở về với Ta, thì phải Ta khóc trong đau buồn vì những linh hồn hư mất.

Ta buộc phải cảnh báo những ai ngăn cản Ta trong việc cứu rỗi các linh hồn, rằng Ta sẽ trừng phạt các con nếu các con tiếp tục chống lại Lời của Thiên Chúa. Ta không nói đến việc chống lại những Thông Điệp này, mặc dầu Ta đau buồn khi các con không lắng nghe Ta, nhưng Ta đang nói đến việc loại bỏ Lời Chí Thánh của Ta trong nhiều quốc gia của các con. Ánh Sáng sẽ chống lại bóng tối. Ánh Sáng của Thiên Chúa sẽ giữ cho các con được sống. Bóng tối sẽ hủy diệt các con. Ánh Sáng của Ta sẽ sáng rực rỡ hơn cho tới khi người ta loại bỏ Bí Tích Thánh Thể của Ta. Khi ấy Ánh Sáng sẽ ra lu mờ. Khi ấy Giáo Hội của Ta sẽ sụp đổ và sẽ ra như chết.

Nhân loại sẽ vui mừng, vì cùng với Giáo Hội của Ta ở Rôma thì các chi tộc của người Do Thái cũng sẽ bị triệt hạ. Đây là sự lừa dối khủng khiếp nhất xảy ra cho nhân loại và những kẻ đón nhận hình thức ghê tởm của tà giáo này sẽ bị cuốn trôi trong lũ. Và rồi sau khi lửa quét qua Địa Cầu thì Giáo Hội của Ta sẽ lại trỗi dậy trong vinh quang rạng ngời nhất. Đó sẽ là ngày cuối cùng dành cho những tội nhân vốn không chịu đón nhận Bàn Tay Ta nhưng là khởi đầu của Sự Sống Đời Đời cho những ai yêu mến Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#795/ Họ sẽ được tha thứ ngay lập tức nếu họ lấy hết can đảm mà kêu cầu Ta cứu giúp họ khỏi nỗi thống khổ (17-05-2013)

Thứ sau ngày 17 tháng 5 năm 2013, lúc 23:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con phải biết rằng tất cả các tội nhân, đặc biệt là những ai đã gây ra những điều khủng khiếp, phải chạy đến với Ta. Ta khao khát sự chú tâm của họ và Ta muốn mang họ vào trong Thánh Tâm Ta, vì Ta yêu thương họ. Họ sẽ được tha thứ ngay lập tức nếu họ lấy hết can đảm mà kêu cầu Ta cứu giúp họ thoát khỏi nỗi khốn cùng của họ. Họ không bao giờ phải khiếp sợ Ta, vì Ta là Đấng Hằng Luôn Xót Thương. Họ ở gần Ta hơn những kẻ tuyên bố rằng chúng đại diện cho Ta trên Trái Đất, nhưng lại là những kẻ giả hình, giống như những người Pha-ri-sêu xưa kia.

Hãy đưa tay các con cho Ta. Cho dù các con đã gây ra cớ sự gì thì Ta cũng sẽ đến với các con. Lời Cầu Nguyện mà giờ đây Ta ban cho các con sẽ đem các con vào trong Thánh Tâm Ta và Khi Ta ngự trị trong tâm hồn các con thì các con sẽ được cứu rỗi.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (107) Xin cứu con khỏi lửa Hỏa Ngục

Lạy Chúa Giêsu, con là một tội nhân tồi tệ.

Bởi những hành động của mình, con đã gây ra đau khổ tuyệt vọng cho tha nhân.

Hậu quả là con đã bị loại ra một bên.

Con không còn được dung thứ ở bất cứ nơi nào trên Trái Đất.

Xin cứu con thoát khỏi nỗi khốn cùng này và bảo vệ con khỏi nanh vuốt của sự dữ.

Xin để con ăn năn.

Xin đón nhận lòng thống hối của con.

Xin tuôn đổ trên con Sức Mạnh của Chúa và xin giúp con trỗi dậy từ hố thẳm tuyệt vọng.

Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng lại cho Chúa ý chí của con, xin Chúa thực hiện nơi con điều Chúa muốn, để con được cứu khỏi lửa Hỏa Ngục. Amen.

Hỡi con nhỏ bé của Ta, hãy dấn thân trong an bình, vì Ta không bao giờ bỏ rơi những ai nài xin Lòng Thương Xót của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#796/ Khi Chúa Thánh Thần hiện diện, thì Người sẽ lan nhanh như lửa và sẽ nhắc lại Lời của Thiên Chúa trong nhiều ngôn ngữ (18-05-2013)

Thứ bảy ngày 18 tháng 5 năm 2013, lúc 13:16

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con người hiểu rất sai lạc về Ơn Chúa Thánh Thần. Ơn Chúa Thánh Thần là một Tặng Ân vô giá và được tuôn đổ trên nhân loại nhờ Lòng Quảng Đại của Thiên Chúa. Ơn Chúa Thánh Thần được ban cho tất cả mọi người bởi tình yêu vô biên của Thiên Chúa, nhưng không phải ai cũng đón nhận Ơn Chúa Thánh Thần. Không phải ai cũng có thể lãnh nhận Tặng Ân này. Những ai cho rằng họ xứng đáng lãnh nhận Tặng Ân này vì họ nói rằng họ nhận biết Ta, và họ được đào tạo rất tốt về mọi khía cạnh của thần học, đều là những người không được chuẩn bị một cách cần thiết để nhận lãnh Tặng Ân vô cùng cao trọng này.

Trong suốt mười ngày tại Nhà Tiệc Ly, Mẹ yêu dấu của Ta đã kiên nhẫn giải thích cho các tông đồ về tầm quan trọng của nhân đức tính khiêm nhường. Nếu không có lòng khiêm nhường, các con không thể được ban tràn đầy Tặng Ân từ Thiên Đàng này. Một số tông đồ của Ta nghĩ rằng họ là những người được lựa chọn nên họ sẽ tốt hơn những người bình thường, vì họ gần gũi với Ta hơn vì thế mà những người khác phải tự động phủ phục dưới chân họ. Nhưng dĩ nhiên, đó không phải là điều Ta đã dạy bảo họ. Mẹ Ta đã dành rất nhiều thời gian để giải thích cho họ biết cách mà tội kiêu ngạo có thể ngăn cản Chúa Thánh Thần ngự vào trong linh hồn họ.

Khi Chúa Thánh Thần ngự vào một linh hồn, thì Người sẽ ban cho họ nhiều ân sủng. Đó có thể là Ơn Thông Hiểu, Ơn Nói Các Thứ Tiếng, Ơn Khôn Ngoan, Ơn Yêu Thương, Ơn Chữa Lành hoặc Ơn Nói Tiên Tri. Trường hợp những tông đồ của Ta, họ đã sớm nhận ra rằng chừng nào họ nhận được Ơn Chúa Thánh Thần, họ sẽ không bao giờ còn có thể để cho thói kiêu ngạo làm hoen ố Sứ Vụ của họ về sau. Vì ngay khi sự kiêu ngạo xen vào trong một con người vốn nhận được Ơn Chúa Thánh Thần, thì Thần Khí của Thiên Chúa sẽ không còn nữa và thay vào đó tà khí của bóng tối sẽ ngự trị.

Một linh hồn đen tối không thể tỏ lộ Ánh Sáng của Chúa Thánh Thần cho những người khác. Người ấy chỉ có thể loan truyền bóng tối. Bóng tối của tà khí lừa dối những người khác. Bóng tối của tà khí đặc biệt lừa dối khi nó đến từ một người được coi là một môn đệ thánh thiện của Ta hoặc một người thông hiểu những Giáo Huấn của Ta. Hậu quả của thứ bóng tối do tà khí gây ra chỉ là hận thù, bất an và cảm giác tuyệt vọng.

Để lãnh nhận Ơn Chúa Thánh Thần thì linh hồn các con phải được thanh tẩy và phải sạch tội kiêu ngạo, nếu không thì các con sẽ không bao giờ lãnh nhận được Ơn Chúa Thánh Thần. Khi Chúa Thánh Thần hiện diện, thì Người sẽ lan nhanh như lửa và sẽ nhắc lại Lời của Thiên Chúa trong nhiều ngôn ngữ. Ơn Chúa Thánh Thần sẽ chữa lành tâm trí, thân xác và linh hồn, và sẽ mang đến Ơn Khôn Ngoan, vốn chỉ có thể đến từ Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần sẽ loan truyền ơn hoán cải trên khắp toàn cầu.

Đây sẽ là những hoa trái mà nhờ đó các con có thể nhận biết được Chúa Thánh Thần đang hiện diện. Sự dồi dào của mọi Ơn lành, bao gồm những phép lạ từ Thiên Đàng, giờ đây đang được thể hiện rõ trong Sách Sự Thật vì lợi ích của tất cả mọi người – Sách Sự Thật đã được hứa ban cho nhân loại trong thời gian này. Hãy đón nhận Sách Sự Thật với lòng biết ơn và hãy tạ ơn Thiên Chúa vì đây là một trong những Tặng Ân cuối cùng từ Thiên Đàng trước ngày Trọng Đại.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#797/ Và rồi ngay khi họ quên lãng Ta, thì Giáo Hội của Ta sẽ trỗi dậy từ cõi chết, như chính Ta đã phục sinh từ cõi chết (19-05-2013)

Chúa Nhật ngày 19 tháng 5 năm 2013, lúc 20:08

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, trong Thiên Đàng Mới của Ta, sự chết sẽ không còn quyền lực gì trên những con cái Thiên Chúa, những kẻ yêu mến Người.

Đáng buồn thay, những Thông Điệp này lại gây ra nỗi sợ hãi không cần thiết cho những người tin rằng khi Trái Đất này bị loại bỏ để nhường chỗ cho Trời Mới và Đất Mới, thì họ sẽ đối mặt với cái chết. Điều này không đúng. Những ai sống trong ân nghĩa với Ta và đón nhận Bàn Tay Thương Xót của Ta sẽ được ban cho Tặng Ân sự sống. Ngay cả những người vô thần, những người vô tín, những người không phải là Kitô hữu và những người thuộc mọi tín ngưỡng khác nhau cũng sẽ quay về với Ta và đón nhận Ân Sủng của Ta, sau khi Cuộc Cảnh Báo diễn ra. Đây là lúc Ta đánh bại con thú, vì Ta sẽ ban Sự Sống Đời Đời cho hàng tỉ linh hồn, những người còn sống trên thế giới.

Tội lỗi do con thú truyền vào Ađam và Evà sẽ không còn tồn tại nữa. Lòng Thương Xót của Ta sẽ diệt trừ tội lỗi. Tội lỗi thì tàn phá thân xác còn Ánh Sáng của Ta sẽ ban cho nhân loại Sự Sống Đời Đời. Sự chết, bệnh tật và tuổi già sẽ không còn tồn tại trong Thiên Đàng Mới. Những con cái ưu tuyển của Ta – hàng tỉ người – sẽ có thân xác và linh hồn hoàn hảo, trong sự kết hiệp với Thánh Ý của Cha Ta.

Cha Ta đã ban Sự Sống Đời Đời cho Ađam và Evà nhưng họ đã khước từ Sự Sống Đời Đời. Vì thế họ và tất cả những con cháu của họ đã bị tước mất Tặng Ân Thiên Đàng và Sự Sống Đời Đời. Giờ đây, cuối cùng thì điều này sẽ thay đổi. Sự Sống, Cái Chết và Sự Phục Sinh của Ta giờ đây lại tái diễn để hoàn tất phần cuối trong Giao Ước của Ta. Ta đã bị bách hại và Giáo Hội của Ta cũng sẽ bị bách hại, và Giáo Hội của Ta giời đây sẽ phải chịu sự tra tấn vô cùng tàn bạo, một cuộc tấn công hết sức đau đớn như thể là một thất bại vô cùng thảm hại. Và khi Giáo Hội của Ta đã bị đóng đinh và bị loại bỏ, thì Giáo Hội dường như bị diệt trừ tận gốc rễ và bị lãng quên.

Tà giáo sẽ phát triển mạnh. Nhưng vì tà giáo bị tên ác quỷ chi phối và dẫn dắt, nên tà giáo sẽ cẩn thận không để lộ chân tướng. Tà giáo sẽ được bày ra cho nhân loại như là một hình thái mới của công bằng xã hội – một hình thái mới của chủ nghĩa nhân bản, khi người ta đáp ứng tất cả những nhu cầu của con người. Những nhu cầu này bao gồm cả quyền phạm tội, nhưng để chống lại Thiên Chúa, những tội lỗi này sẽ được coi là những quyền cơ bản của con người.

Đối với Ta, Chúa Giêsu Kitô, thì thứ tôn giáo toàn cầu độc ác này sẽ là một điều vô cùng ghê tởm. Không những họ quay lưng lại với Ta, họ còn đặt chung cả những biểu tượng của Satan ở nơi mà Thánh Giá của Ta hiện diện, theo một cách lố bịch nhất. Mình Thánh của Ta sẽ bị loại bỏ. Người ta sẽ thực hiện một thứ hiến tế khác trên bàn thánh của các thánh đường. Người ta sẽ tôn thờ chính con thú một cách công khai, và đổi lại hắn sẽ ban cho họ nhiều quyền năng. Chính vì thế mà nhiều người tin rằng những ai nắm quyền điều khiển sự ghê tởm này sẽ có được những sức mạnh phi thường. Trong khi họ dường như đang đi theo một giáo hội tốt lành và công bằng, thì thứ tà giáo này sẽ không mang lại cho họ điều gì ngoại trừ bóng tối.

Người ta sẽ chứng kiến những nghi lễ và những hành vi ghê tởm trong các ngôi thánh đường, vốn được xây dựng để tôn vinh Ta, Chúa Giêsu Kitô, nhưng Ta sẽ không hiện diện ở đó. Và rồi ngay khi họ lãng quên Ta, thì Giáo Hội của Ta sẽ trỗi dậy từ cõi chết, như chính Ta đã phục sinh từ cõi chết. Giáo Hội của Ta sẽ trở nên sống động nơi công chúng. Khi ấy Ta sẽ quy tụ tất cả con cái Ta, những người vẫn giữ lòng trung thành với Lời Ta và những người đã hiểu được Sự Thật. Sau đó chúng ta sẽ bước vào Thiên Đàng Mới, cùng với những người đã khuất vốn từng mong chờ Ngày Trọng Đại.

Những ai khước từ Ta, sau khi Ta đã nỗ lực hết sức để cứu vớt linh hồn họ, sẽ bị loại bỏ. Khi ấy, Triều Đại của Ta sẽ bắt đầu và Vương Quốc mà Cha Ta hứa ban cho Ta sẽ được thiết lập.

Đừng bao giờ lo sợ về tương lai, vì chỉ có Vương Quốc Mới của Ta mới làm thỏa mãn tâm hồn đáng thương, đầy đau buồn của các con. Chỉ có Vương Quốc Mới của Ta mới ban cho các con Sự Sống Đời Đời.

Các con phải cầu nguyện cho mọi người, để các con trở nên xứng đáng lãnh nhận Tặng Ân hết sức cao trọng này.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#798/ Trước tiên tất cả mọi người trong các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo sẽ đến với Ta. Và rồi, cuối cùng những người Do Thái sẽ quay về và đón nhận Ta (20-05-2013)

Thứ hai ngày 20 tháng 5 năm 2013, lúc 22:52

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi Sứ Vụ này phát triển mạnh mẽ, thì Lời Ta sẽ được rao giảng trong nhiều ngôn ngữ. Những Thông Điệp mà giờ đây Ta ban con sẽ làm bừng cháy Lời Chí Thánh của Ta trong Tân Ước. Những Thông Điệp của Ta cũng nhắc nhở nhân loại về Lời của Thiên Chúa trong Kinh Thánh.

Ta không viết lại Lời Chúa, Ta chỉ nhắc nhở các con về việc Lời Chúa có ý nghĩa gì ngày hôm nay. Ta cũng nói với nhân loại để chuẩn bị họ cho Cuộc Quang Lâm của Ta, vì Ta không muốn họ bị hư mất. Ta ngập tràn trong yêu thương và vui mừng khi Ta chứng kiến cách mà những tín hữu trung thành của Ta đón nhận chính Ta. Những ai đã nhận ra ngay lập tức chính Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng dạy bảo họ qua những Thông Điệp này, thì thật là những người có phúc. Họ là những người không bao giờ nghi ngờ. Họ cảm nhận được Sự Hiện Diện của Ta. Lời Ta như lưỡi gươm đâm thâu tâm hồn họ. Thần Khí của Ta đánh động linh hồn họ. Họ biết được điều này. Họ đã nhận ra Ta và họ sẽ phải chịu đau khổ biết bao vì điều này.

Hỡi các con cái yêu dấu của Ta, hãy biết rằng khi các con đáp lại Lời Mời Gọi của Ta thì Ta sẽ ban cho các con một Ân Sủng đặc biệt, một phúc lành, vốn sẽ giúp các con chịu đựng được Cuộc Hành Trình hướng về Sự Sống Đời Đời. Các con sẽ cần những Ân Sủng này, vì các con sẽ là trụ cột trong Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta và các con sẽ dẫn dắt những người khác, những người cuối cùng sẽ đi theo các con.

Người ta trong tất cả các quốc gia sẽ bước theo các con khi họ không biết đi về đâu và các con sẽ chia sẻ với họ về những Giáo Huấn của Ta. Tất cả những ai trung thành với Ta, Chúa Giêsu Kitô, sẽ được ban cho những Ân Sủng để giúp họ đoàn kết với nhau trên toàn thế giới trong sự hiệp nhất với Ta. Tất cả mọi người trong các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo sẽ đến với Ta trước tiên. Và rồi, cuối cùng thì người Do Thái cũng sẽ quay về và đón nhận Ta. Tất cả những tôn giáo khác sẽ nhận ra Sự Thật trong những Giáo Huấn của Ta và họ cũng sẽ theo Ta. Nhưng không phải tất cả đều nhìn nhận Sự Thật, ngay cả khi Sự Thật được bày ra trước mắt họ.

Và rồi cũng có những người vô tín, nhiều người trong số họ là những người tốt. Họ dùng trí khôn của con người để đưa ra tất cả những lý lẽ tại sao Thiên Chúa không hiện hữu. Tuy nhiên, họ – bao gồm nhiều Kitô hữu, vốn nguội lạnh trong đức tin – sẽ chạy đến với Ta trước tiên. Tâm hồn họ sẽ được cởi mở và vì họ sẽ được chứng kiến những dấu chỉ mà Ta thực hiện, họ sẽ nhận biết rằng Ta mời gọi họ. Họ không chống lại Ta như những linh hồn cố chấp, những kẻ nghĩ rằng chúng hiểu biết nhiều hơn Ta về lời hứa trở lại của Ta để hoàn tất Giao Ước Cuối Cùng.

Mọi nhiệm vụ Ta ban cho các con sẽ đưa đến việc càng ngày càng có thêm nhiều quốc gia đón nhận Thập Giá của Ta để tạo ra một con đường duy nhất hướng về Ta. Đừng bao giờ ngần ngại đồng hành với Ta khi Ta Mời Gọi các con, vì khi các con đáp lại lời mời gọi của Ta, các con sẽ phá hủy được sức mạnh của sự dữ. Sự dữ có thể gây đau đớn cho các con, nhưng khi các con để cho Ta dẫn dắt các con, thì các con có thể vượt qua bất cứ trở ngại nào trên đường.

Ta yêu các con và Ta dẫn dắt các con, khi Ta bảo vệ những Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta trên toàn thế giới.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#799/ Khi đến thời điểm để con thú cho tên phản Kitô xuất hiện, thì nhân loại sẽ chứng kiến những dấu chỉ lớn lao (21-05-2013)

Thứ ba ngày 21 tháng 5 năm 2013, lúc 16:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi đến thời điểm để con thú cho tên phản Kitô xuất hiện, thì nhân loại sẽ chứng kiến những dấu chỉ lớn lao. Ở nhiều nơi trên thế giới, người ta sẽ thấy sấm sét như chưa từng có trước đó, đặc biệt là nơi mà tên Phản Kitô được sinh ra.

Khi ấy, Ta sẽ tuôn đổ Thần Khí của Ta trên những tín hữu trong tất cả các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo của Ta, để bảo đảm rằng họ đã sẵn sàng. Họ, cùng với các môn đệ của Ta trong Sứ Vụ này, sẽ hình thành Giáo Hội Còn Sót Lại. Sức mạnh của họ là phi thường và không một sự gì có thể làm hại được những người có Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống. Sức mạnh của họ sẽ đến từ việc đọc Kinh Mân Côi và đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện.

Tên phản Kitô sẽ bắt đầu triều đại của hắn một cách nhẹ nhàng. Không ai nghi ngờ ý định của hắn vì dường như hoà bình đang ngự trị trên Trái Đất. Hỡi Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta, thời điểm này sẽ là rất quan trọng để các con quy tụ lại trong những Nhóm Cầu Nguyện. Ta long trọng hứa với các con rằng những Lời Cầu Nguyện này sẽ hóa giải phần lớn những việc làm khủng khiếp mà tên phản Kitô gây ra cho nhiều quốc gia ở khắp nơi trên thế giới.

Ta sẽ xóa bỏ hình phạt đối với tất cả những quốc gia nơi mà người ta thiết lập những Nhóm Cầu Nguyện. Chính nhờ sự tận hiến của các con dành cho Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của các con, mà Ta sẽ cứu rỗi nhiều linh hồn và tuôn đổ nhiều Ân Sủng xuống trên nhân loại, để bảo vệ con cái Thiên Chúa trước nỗi thống khổ mà con thú đang âm mưu gây ra.

Hãy tín thác vào Ta. Hãy sống bình an trong sự nhận biết rằng các con đang được dẫn dắt và che chở.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#800/ Những chiến binh của Chúa Kitô sẽ hình thành một Đạo Binh lớn nhất để chống lại tên phản Kitô (23-05-2013)

Thứ năm ngày 23 tháng 5 năm 2013, lúc 22:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, những tín hữu yêu dấu của Ta trên toàn thế giới, sẽ sớm cảm nhận được Sự Hiện Diện của Ta, vì Ta sẽ tỏ mình ra trong tâm hồn họ, theo cách mà họ chưa từng cảm nhận được trước đây. Đây là cách mà Ta sẽ chuẩn bị để các Kitô hữu chiến đấu nhân danh Ta, nhằm cứu lấy linh hồn của tất cả mọi người.

Những chiến binh của Chúa Kitô sẽ hình thành một Đạo Binh lớn nhất để chống lại tên phản Kitô. Ta muốn nói đến tất cả những ai nhận biết Ta và những ai trung thành với Tín Lý trong Kinh Thánh. Ta cũng muốn nói đến tất cả những ai thực hành đức tin của họ; những ai tin vào Ta, nhưng không siêng năng chạy đến với Ta và tất cả những ai vẫn trung thành với Sự Thật. Các con sẽ quy tụ từ khắp mọi nơi trên thế giới và mặc dù các con gia nhập vào Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta trong nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhưng các con vẫn hiệp nhất nên một trong Ta.

Những ai tuân theo những Thông Điệp này sẽ hình thành lực lượng nòng cốt và từ đó sẽ làm cho lớn mạnh và lan rộng Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta trên toàn thế giới. Không một quốc gia nào mà Thần Khí của Ta không đánh động nhờ vào Sách Sự Thật.

Sách Sự Thật sẽ liên kết các con khi đức tin của các con bị thử thách. Khi người đời không còn trung thành với Ta và khi Ta bị loại bỏ ra khỏi các nhà thờ của các con, bị chà đạp và bị diệt trừ cho khuất mắt các con – thì các con sẽ trỗi dậy và giữ cho Lời Ta sống động. Lửa của Chúa Thánh Thần sẽ dẫn dắt các con trên từng bước đường. Các con sẽ cảm nhận được sức mạnh và lòng can đảm, mà ngay cả những người hiền lành nhất trong các con cũng phải lấy làm kinh ngạc. Những người yếu đuối sẽ trở nên mạnh mẽ. Những người sợ hãi sẽ trở nên dũng cảm và những người bị chà đạp sẽ tiến lên như những chiến binh của Sự Thật. Và trong suốt thời gian này, khi Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta lớn mạnh và gia tăng lên con số hàng triệu người, thì người ta sẽ đặt ra nhiều trở ngại trước mắt họ.

Họ sẽ phải chịu rất nhiều sự sỉ nhục, bị buộc tội là tà giáo, phải gánh chịu những sự dối trá, giận dữ và thù hận. Những kẻ phỉ báng sẽ cảm nhận sự hoang mang ở khắp mọi nơi, lập luận của chúng chứa đầy những sai lạc, những mâu thuẫn và những lời nói khó hiểu. Satan sẽ luôn xen vào để gây ra sự hoang mang, rối loạn, vô lý và những lý lẽ xảo quyệt, và sẽ luôn gieo rắc vào đó sự hận thù chống lại con cái Thiên Chúa. Những ai được ban cho Ánh Sáng của Thiên Chúa và Ánh Sáng của Sự Thật sẽ lôi kéo những cuộc tấn công khủng kiếp và đầy thù hận. Vì ở đâu có sự Hiện Diện của Ta, thì các con có thể biết chắc rằng sự bách hại đối những người rao giảng Lời Chí Thánh của Ta sẽ là rất khủng khiếp. Khi sự bách hại càng trở nên tồi tệ hơn để chống lại bất cứ Sứ Vụ nào của Thiên Chúa, thì các con có thể biết chắc rằng Satan đang rất căm giận.

Khi các con phải chịu đau khổ, một điều chắc chắn sẽ xảy ra, bởi sự hận thù mà người ta tỏ ra cho các con vì các con vác Thập Giá của Ta, thì con thú càng trở nên lo lắng hơn và hắn sẽ càng nỗ lực hơn, qua những linh hồn bị ô uế bởi tội kiêu ngạo, để hủy diệt các con. Các con phải lờ đi những cuộc tấn công này. Hãy sống bình an, vì khi chúng gia tăng mức độ khốc liệt của sự hận thù chống lại các con, thì các con biết chắc rằng các con thật sự nên một với Ta, Chúa Giêsu của các con.

Hãy dấn thân trong yêu thương và bình an, và hãy biết rằng Ta sống trong tâm hồn các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#801/ Những ai điên cuồng gào thét chống lại Lời Ta và tuyên bố rằng Lời Ta đến từ Satan, sẽ phải ở với con thú trong cõi đời đời (24-05-2013)

Thứ sáu ngày 24 tháng 5 năm 2013, lúc 21:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, người ta sẽ nghe được Tiếng Nói của Ta ở khắp mọi nơi, và trong mọi đền thờ được thánh hiến cho việc thờ phượng Thiên Chúa, sẽ có sự đổ vỡ. Trong khi nhiều người tôn vinh Ta, đề cao những Giáo Huấn của Ta, Giáo Hội của Ta, khi họ nghe được Tiếng Nói của Ta, vì giờ đây Tiếng Nói của Ta buộc con người phải quan tâm, thì những người khác lại không chịu lắng nghe.

Tiếng Nói của Ta rơi vào những lỗ tai điếc và những hinh hồn cố chấp. Tiếng Nói của Ta, Lời Ta và Lời Mời Gọi của Ta sẽ bị người đời giận dữ khước từ và bị phỉ báng, khi Ta bị bách hại lần sau cùng trên Trái Đất này. Đây là lời mời gọi cuối cùng để lôi kéo con cái Thiên Chúa vào trong Cung Lòng Ta, trước Cuộc Quang Lâm của Ta, tuy nhiên, nhiều người do bị hoang mang bởi những sự dối trá mà quỷ dữ loan truyền, lại xa lánh và khước từ Lòng Thương Xót của Ta.

Một lần nữa Ta sẽ bị khước từ bởi những kẻ sống trong Nhà của Thiên Chúa, những linh mục và tất cả những ai không đón nhận Sự Thật. Tất cả các con sẽ sớm chứng kiến sự xúc phạm cuối cùng đối với Danh Ta. Những ai cố tình bịt mắt và bước đi trong mù loà, cuối cùng cũng sẽ hiểu được Sự Thật khi Sự Thật được ban cho các con.

Ta không thể tạo ra sự ly giáo trong Giáo Hội của Ta vì khi làm như vậy là Ta tự chối bỏ chính mình. Thân Mình Ta là Giáo Hội và Giáo Hội là bất diệt, nhưng chính những con người trong Giáo Hội lại là những người khước từ Ta. Cũng như Ta đã bị khước từ lần đầu tiên, lần này họ cũng sẽ tìm cách diệt trừ Ta, trước khi Ta đến để ban ơn cứu rỗi sau cùng mà Ta đã hứa ban cho nhân loại.

Nhân Loại thì yếu đuối. Nhân Loại thì mù tối và không xứng đáng với Lòng Thương Xót của Ta. Nhân Loại thì cố chấp. Nhân loại đã được ban cho Sự Thật trong lúc sinh thời của Ta ở trên trần thế này nhưng nhân loại vẫn không thấu hiểu Lời Hứa của Ta. Cuộc Quang Lâm của Ta sẽ diễn ra sau khi ngôn sứ cuối cùng của Ta bị người đời khước từ. Ngôn sứ của Ta đã được sai đến để ban cho các con Lời cuối cùng của Thiên Chúa nhằm chuẩn bị linh hồn các con, nhưng sẽ phải chịu đau khổ khủng khiếp. Các con chế nhạo chính Ta, Chúa Giêsu Kitô khi các con chế nhạo Lời Chí Thánh của Ta được ban qua ngôn sứ của Thiên Chúa. Các con khước từ chính Lời của Thiên Chúa, đang được ban cho các con để chuẩn cho trận chiến chống lại tên phản Kitô. Khi khước từ Lời của Thiên Chúa, các con hủy diệt nhiều linh hồn. Các con ngăn cản các linh hồn này bước vào Thiên Đàng của Ta.

Những ai nói những điều độc ác về những Thông Điệp của Ta thì không thể biện minh cho sự bất mãn, tức giận hay sự hợp lý của họ vì họ đầy những lỗi lầm do tội kiêu ngạo sinh ra. Chẳng bao lâu nữa người ta sẽ khó mà có thể phân định được giữa Sự Thật và sự dối trá của tổ chức một thế giới mới, tổ chức này sẽ đưa ra thứ tà giáo toàn cầu mới.

Nếu giờ đây các con không lắng nghe Ta, các con sẽ buộc phải đón nhận thứ tà giáo hết sức ghê tởm thay thế. Người ta sẽ trang điểm cho thứ tà giáo này thật lộng lẫy ở vẻ bề. Ngay cả những tín hữu nhiệt thành nhất cũng cảm thấy ấn tượng với tà giáo và nó sẽ làm phai mờ lòng trung thành của các con dành cho Ta và tất cả mọi người sẽ ngưỡng mộ tà giáo. Đây là thứ tôn giáo sẽ biến đổi những người vô thần để họ tin vào sự dối trá hết sức ghê tởm.

Những ai đi theo sự ghê tởm của tà giáo sẽ không hề có được sự bình an. Người ta sẽ tỏ ra ghê sợ và thù ghét lẫn nhau khi anh chống lại em và nhân loại sẽ bị chia rẽ. Một nửa sẽ đón nhận sự thật bị bóp méo về thứ tôn giáo toàn cầu mới này, thứ tôn giáo này sẽ cai trị nhiều giáo hội, nhiều tín ngưỡng cũng như phần lớn Giáo Hội Công Giáo. Một nửa còn lại sẽ bao gồm những ai thật sự yêu mến Ta và trung thành với Sự Thật.

Khi các con không đón nhận Sự Thật – Sự Thật trong Kinh Thánh – các con sẽ sống trong sự dối trá. Các con sẽ không còn tình yêu trong tâm hồn dành cho Ta nếu các con đón nhận những sự dối trá mà người ta gieo rắc vào trong tâm hồn các con.

Và ngày hôm nay khi Lời Ta có thể bị coi là lạc giáo như trong lúc sinh thời của Ta trên trái đất này, thì nhiều người trong các con sẽ hết lòng đón nhận những Thông Điệp này khi các con đói khát Sự Thật, khi mà tên phản Kitô kiểm soát nhiều quốc gia của các con. Các con sẽ lê lết và kêu gào đến Ta. Những ai nói phạm thượng chống lại Ta, sẽ chỉ muốn cắt lưỡi mình ra vì khi ấy các con sẽ nhận ra rằng lời nói của các con đã xúc phạm đến Ta biết dường nào. Ta kiên nhẫn chờ đợi ngày này, nhưng nếu các con cản lối Ta và ngăn cản Ta đến với nhiều linh hồn thì Ta sẽ diệt trừ các con. Nếu các con tiếp tục nói phạm thượng chống lại Ta bằng cách tuyên bố rằng những Thông Điệp của Ta là việc làm của tên ác quỷ thì các con sẽ không bao giờ được tha thứ. Vì đây là tội ác ghê tởm nhất chống lại Thiên Chúa.

Hãy nhớ rằng Ta đến với con cái Thiên Chúa trong thời sau hết này để hoàn thành Giao Ước của Cha Ta. Giờ đây Thánh Ý của Người được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Không một ai trong các con có thể ngăn cản được điều này. Không một ai có thể ngăn cản được Cuộc Quang Lâm của Ta, mặc dù một số người trong các con thù ghét ta. Những ai điên cuồng gào thét chống lại Lời Ta và tuyên bố rằng Lời Ta đến từ Satan, sẽ phải ở với con thú trong cõi đời đời.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#802/ Đây là những Thông Điệp cuối cùng được ban cho các con trước Ngày Trọng Đại khi Ta đến để Phán Xét (25-05-2013)

Thứ bảy ngày 25 tháng 5 năm 2013, lúc 21:49

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, nỗi đau khổ của các ngôn sứ đến trước con chưa từng được biết một cách tường tận. Nhưng gánh của họ thì nặng nề. Không giống như những thị nhân, họ làm việc một mình đơn độc và bị chối bỏ dưới bất kỳ hình thức nào.

Những ngôn sứ bị thù ghét vì họ tiên báo nhân Danh Thiên Chúa và vì họ nói về những thảm kịch trong tương lai sẽ giáng xuống nhân loại bởi vết nhơ của tội lỗi. Họ sống đời sống cô độc và đáng sợ, họ vấp ngã nhiều lần bởi những khó khăn trong Sứ Vụ của họ. Họ thấy khó hiểu những lời tiên tri và nhiều người trong số họ không hiểu gì về ý nghĩa của Lời mà Thiên Chúa truyền cho họ. Nhiều người trong số họ thực ra không biết chắc liệu họ có phải là những ngôn sứ hay không, nhưng những hoa trái trong Sứ Vụ của họ, khi họ chứng kiến việc loan truyền Lời của Thiên Chúa và những cuộc hoán cải nhanh chóng diễn ra, họ đã hiểu ra.

Hầu hết các ngôn sứ của Thiên Chúa đều bị khinh thường, bị nhạo báng và bị coi là những kẻ dị giáo. Nhiều người bị gạt bỏ ra bên lề và bị hành hạ, tất cả là bởi vì họ là những ngôn sứ được Thiên Chúa sai đến.

Những ngôn sứ được sai đến thế gian, chỉ bởi vì Tình Yêu của Thiên Chúa, để chuẩn bị con cái Người cho những biến cố, vốn sẽ có ảnh hưởng đến phần rỗi của các linh hồn. Những ngôn sứ đã được ban cho những Sứ Vụ khác nhau. Trong một số trường hợp, họ được sai đến để cảnh báo nhân loại về sự nguy hiểm trong việc bất tuân đối với Chúa Cha. Những người khác được sai đến để cảnh báo về những hậu quả có thể giáng xuống nhân loại nếu họ phạm tội ác nghiêm trọng. Trong những trường hợp khác, để cảnh báo nhân loại về những kẻ sẽ bách hại họ và tìm cách ngăn cản Lời Thiên Chúa nuôi dưỡng con cái Người. Và rồi Gioan Tẩy Giả đã được sai đến để chuẩn bị con cái Thiên Chúa cho sự xuất hiện của Đấng Mêsia, Con Một của Thiên Chúa, Đấng được sai đến để cứu chuộc họ. Nhưng, họ không chịu lắng nghe ông. Những kẻ khiêm hạ nhất trong dân Do Thái đã lắng nghe và đón nhận Ta, Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm Người, nhưng những tôi tớ thánh thiện nhất và cao trọng nhất trong giáo hội thời bấy giờ đã không chịu đón nhận Sự Thật.

Và giờ đây, con, con gái của Ta, đã được sai đến để chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Ta để Ta có thể ban ơn cứu rỗi cho toàn thể nhân loại và để cho Thiên Đàng mới của Ta trở thành hiện thực. Điều này đã được tiên báo nhưng liệu họ có chịu lắng nghe không? Đáng buồn là không. Họ không chịu tin rằng Cha Ta lại có thể sai vị ngôn sứ cuối cùng của Người đến thế gian trong thời của họ. Khi không chịu tin như vậy, họ đang chối bỏ Tin Mừng của Thiên Chúa. Họ tin rằng Cuộc Quang Lâm của Ta chỉ diễn ra trong tương lai xa vời. Sai lầm này không phải do sự hiểu biết của họ về Kinh Thánh nhưng do những lý lẽ đầy thiếu sót của con người, chính vì thế mà Lời Hứa trở lại của Ta chẳng ai hiểu được phần nào.

Sự Thừa Kế đầy Vinh Hiển trong tương lai của các con, vốn đang chờ đợi các con, là của các con. Sự Thừa Kế ấy dành cho mỗi một người trong các con dù cho linh hồn các con có đen tối hay trong sạch dường nào, nhưng các con phải chuẩn bị và phải tỉnh thức vì mọi con quỷ từ Hoả ngục đang rảo khắp trái đất vào lúc này và qua tha nhân, chúng sẽ ngăn cản các con. Satan không muốn Cha Ta mang con cái của Người về nhà với sự Thừa Hưởng chính đáng của họ. Hắn sẽ loan truyền những lời dối trá, gây ra sự hoang mang và làm các con sao lãng. Đường lối xảo quyệt và đầy dối trá của hắn sẽ rất tinh vi và hắn sẽ hành động qua những linh hồn khác, những người tự mở lòng mình ra với những cám dỗ khủng khiếp. Vì thế nhân loại không tin rằng Thiên Chúa lại có thể sai một ngôn sứ nữa đến với thế gian theo cách này. Họ nói rằng không cần thiết. Thay vào đó họ sẽ bị dụ dỗ để tin vào những ngôn sứ giả và vì có quá nhiều những ngôn sứ giả – những con sói đội lốt chiên – họ sẽ bị lôi kéo đến với những kẻ nói những điều họ muốn nghe. Những câu chuyện dựng nên, được khéo léo nguỵ trang bằng cách nói đầy thánh thiện, vốn che dấu những dối trá khủng khiếp và sẽ xúc phạm đến Lời Chí Thánh của Ta.

Hỡi con gái của Ta, con sẽ là ngôn sứ duy nhất nói lời Đích Thực của Thiên Chúa vào thời điểm này để toàn thể nhân loại lắng nghe. Cũng có những ngôn sứ khác của Thiên Chúa, nhưng những Sứ Vụ của họ thì khác biệt. Con sẽ buộc phải nói Sự Thật, nhưng Sự Thật sẽ gây sợ hãi chỉ vì Sự Thật cứu được các linh hồn.

Những ai tuyên bố là nhận biết Ta lẽ nào lại không nghĩ rằng Cha Ta sẽ sai vị ngôn sứ cuối cùng đến để chuẩn bị cho các con, qua Quyền Năng của Chúa Thánh Thần, trước Cuộc Quang Lâm Ta?

Chẳng lẽ các con không nhận biết Người? Các con không biết rằng Tình Yêu của Người lớn lao dường nào ư? Các con không biết rằng Lòng Nhân Từ vô biên của Người rộng lớn dường nào ư? Nếu các con biết, thì các con sẽ lắng nghe những Thông Điệp từ Thiên Đàng. Đây là những Thông Điệp cuối cùng được ban cho các con trước Ngày Trọng Đại khi Ta đến để Phán Xét.

Những ai sống theo Lời Chúa nhưng không biết những Thông Điệp này thì không có gì phải sợ hãi. Những ai đón nhận những Thông Điệp và những cảnh báo này và không chấp nhận bất cứ giáo lý nào khác ngoài giáo lý được ban cho nhân loại bởi chính Ta, Chúa Giêsu Kitô thì không có gì phải sợ vì vương quốc trong Thiên Đàng Mới sẽ là của họ.

Những ai khước từ Bàn Tay Thương Xót của Ta và xa lánh Ta và những ai tự hủy diệt linh hồn mình bằng việc tôn thờ Satan và những lời hứa trống rỗng của hắn thay vì tôn vinh Thiên Chúa và tôn vinh Đấng Tạo Hoá của họ, sẽ không có được Sự sống Đời đời nếu họ không nài xin Lòng Thương Xót của Ta.

Còn thời gian ở phía trước để đổi mới cuộc sống của các con. Thật đơn giản. Hãy đến với Ta và Ta sẽ che chở các con. Những lời tiên tri này nói về tương lai và sẽ thành hiện thực. Nếu các con chối bỏ những Thông Điệp này và coi như là những điều vô nghĩa thì các con sẽ phải hối tiếc ngày mà các con đã quay lưng với Sự Thật, Sự Thật mà Thiên Chúa hứa ban cho các con là những con cái yêu dấu của Người.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#803/ Là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ sẽ phá hủy sức mạnh của tên ác quỷ trong tâm hồn của những ai kêu cầu Mẹ (26-05-2013)

Chúa Nhật ngày 26 tháng 5 năm 2013, lúc 14:10

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, con không bao giờ được phép nghe lời những ai ra sức ngăn cản con trong Sứ Vụ Thánh Thiêng này. Điều quan trọng là con phải luôn kết hiệp với Thánh Tử yêu dấu của Mẹ và hãy biết rằng tiếng nói của những kẻ phạm thượng chống lại Thánh Tử của Mẹ sẽ tiếp tục gia tăng. Lòng hận thù đến từ miệng lưỡi của chúng, không phải là chống lại con, nhưng là chống lại Lời Thánh Thiêng của Con Mẹ. Giờ đây, con sẽ biết được rằng có biết bao nhiêu kẻ thù của Con Mẹ trên thế giới này. Những kẻ gây tổn thương cho Người nhiều nhất là những kẻ nói rằng họ yêu mến Người, nhưng giờ đây họ lại khước từ Người, khi Người phán truyền qua các ngôn sứ được Thiên Chúa tuyển chọn.

Những ai cậy nhờ Mẹ, Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Chí Thánh của Thiên Chúa, làm nơi ẩn náu, nhưng lại thốt ra những lời lẽ ghê tởm, thì làm cho Mẹ khóc trong đau buồn tột cùng. Tâm hồn họ quá chai đá và chứa đầy sự giận dữ, đến nỗi sự thù hận của họ chống lại những Thông Điệp có thể làm cho nhiều người phải khiếp sợ. Những ai cho rằng họ bảo vệ Lời của Thiên Chúa, nhưng lại khước từ những kẻ đến nhân Danh Người, không bao giờ được phép dung túng cho những kẻ tỏ ra thù ghét hoặc vu khống người khác nhân Danh Người. Khi điều này xảy ra và khi những kẻ tự xưng là ngôn sứ làm điều này, hãy biết rằng những cuộc tấn công cay độc này không đến từ Thiên Chúa, vì điều này là không thể.

Là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ sẽ phá hủy sức mạnh của tên ác quỷ trong tâm hồn những ai kêu cầu Mẹ. Nếu họ không kêu cầu Mẹ, Mẹ không thể giúp đỡ họ. Là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, Mẹ không bao giờ có thể chối bỏ Sự Thật, mà Thánh Tử của Mẹ mong muốn tỏ lộ cho nhân loại. Mẹ phải có bổn phận với Thánh Tử của Mẹ. Mẹ sẽ không bao giờ bảo các con ruồng bỏ hoặc lăng mạ kẻ ác rồi sau đó lại lừa dối các con bằng cách tự xưng là Mẹ Thiên Chúa.

Những ai tuyên bố là tôn vinh Mẹ qua Kinh Mân Côi và rồi lại nói những điều độc ác về Thánh Tử của Mẹ, khi tuyên bố rằng Những Thông Điệp của Người là dối trá, thì họ là những người xúc phạm đến Thánh Tử của Mẹ và sỉ nhục Mẹ. Khi các con đọc Kinh Mân Côi một cách chậm rãi và sốt sắng, thì tự trong thâm tâm các con sẽ cảm nhận được Sự Thật trong Sứ Vụ này. Các con đừng bao giờ thất vọng, ngay cả khi các con không được ban cho Ơn Phân Định. Các con sẽ được ban cho Ơn Phân Định, nếu các con cầu xin Mẹ dâng linh hồn các con cho sự che chở của Con Mẹ. Nếu các con thực hiện điều này một cách đơn sơ trong tinh thần khiêm nhường, thì Thánh Tử của Mẹ sẽ ban cho các con Ơn Chúa Thánh Thần.

Hỡi các con, các con không bao giờ được phép xúc phạm đến các ngôn sứ của Con Mẹ, ngay cả khi các con không tin họ. Các con phải giữ thinh lặng và cầu nguyện cho họ. Nếu các con khước từ những ngôn sứ của Con Mẹ, Người sẽ không vì điều này để kết án các con. Nhưng nếu các con tuyên bố rằng Lời Chí Thánh của Người, được ban cho các ngôn sứ đích thực, là những lời của tên ác quỷ, thì các con sẽ phải chịu đau khổ khủng khiếp.

Hỡi các con, hãy giữ bình tĩnh, và hãy hoàn toàn tín thác vào Thánh Tử của Mẹ. Hãy quy phục Lòng Thương Xót của Người, Người sẽ dẫn dắt các con và bình an sẽ đến với các con. Hỡi các con yêu dấu của Mẹ, hãy dấn thân trong bình an trong sự nhận biết rằng Thánh Tử của Mẹ yêu thương các con. Người tha thứ tất cả tội lỗi cho tất cả các linh hồn, ngoại trừ một tội vĩnh viễn không được tha – đó là tội nói phạm đến Chúa Thánh Thần.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#804/ Thiên Chúa Cha: Ta đã hứa ban cho nhân loại Sách Sự Thật và Ta sẽ không bao giờ lãng quên Lời Chí Thánh của Ta (26-05-2013)

Chúa Nhật ngày 26 tháng 5 năm 2013, lúc 14:45

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, giờ đây con cái Ta đang ở trong tình trạng hỗn loạn. Ta muốn nói với họ rằng họ không được sợ hãi, đặc biệt là những người nghi ngờ những Thông Điệp Thánh Thiêng mà Ta ban cho nhân loại thông qua con, vì Ta yêu thương họ.

Sợ hãi tạo ra nghi ngờ. Nghi ngờ tạo ra sự hoang mang. Hoang mang có thể dẫn đến sự bất an, và cuối cùng các con sẽ mù lòa trước Sự Thật. Người ta không bao giờ dễ dàng đón nhận Sự Thật, vì Sự Thật cho thấy cả mặt tốt và mặt xấu. Không một ai muốn nghe điều xấu, và nhân loại thà thu mình trong sợ hãi hơn là đón nhận sự dẫn dắt được ban cho nhân loại qua những Mong Muốn của Ta.

Ta sai các ngôn sứ của Ta đến để nhắc nhở các con về Tình Yêu Bao La của Ta đối với từng con cái yêu dấu của Ta. Ta cũng sai họ đến để cảnh báo các con về những trở ngại mà tên ác quỷ sẽ bày ra trước mắt các con để lôi kéo các con rời xa Ta. Khi Ta mặc khải những điều này, không muốn làm cho các con lo lắng, nhưng chỉ muốn cứu vớt và gìn giữ các con khỏi nguy hại.

Sự Thật được ban cho các con trong Kinh Thánh của Ta, Kinh Thánh là để các con hiểu được Sự Thật. Đừng dùng Kinh Thánh để tạo ra một phiên bản của riêng các con, vì Ta không muốn các con bóp méo Sự Thật. Ta hứa ban cho nhân loại Sách Sự Thật và Ta sẽ không bao giờ lãng quên Lời Chí Thánh của Ta. Giờ đây Ta ban cho các con Sách Sự Thật, để Ta có thể quy tụ con cái Ta từ khắp nơi trên Trái Đất. Những kẻ thù của Ta sẽ ra sức ngăn cản việc loan truyền nội dung của Sách Sự Thật. Đừng để chúng làm các con phân tâm, vì khi các con phân tâm thì nhiều linh hồn sẽ bị hư mất đối với Ta.

Hãy dâng lời cảm tạ vì Ta, Cha yêu dấu của các con, đã ban cho các con Tặng Ân lớn lao này, đặc biệt là giờ đây các con cần sự Dẫn Dắt của Ta, khi tên phản Kitô chuẩn bị xuất hiện trên thế giới. Nhờ vào Sách Sự Thật, các con sẽ được chỉ cho biết cách để bảo vệ linh hồn các con khỏi sự tàn phá mà hắn đã lên kế hoạch để gây ra cho nhân loại. Các con đang được ban cho mọi sự bảo vệ để không chỉ cứu lấy chính linh hồn các con mà còn cứu lấy linh hồn của hàng tỉ người.

Đạo Binh Còn Sót Lại sẽ được ban cho những sức mạnh phi thường nhất để đánh bại con thú. Đạo Binh này sẽ đủ mạnh mẽ để thực hiện điều này, vì thế các con đừng bao giờ thất vọng khi những kẻ thù nghịch Ta ra sức ngăn cản các con lan rộng trên tất cả các quốc gia. Quyền lực của chúng sẽ bị phá hủy và những ai yếu đuối và đón nhận những sự dối trá mà người ta sớm bày ra nhân Danh Thánh Tử của Ta, sẽ bị hư mất đối với Ta. Chỉ nhờ vào tình yêu của các con dành cho Ta và Thánh Tử yêu dấu của Ta, Chúa Giêsu Kitô và nhờ vào Quyền Năng của Chúa Thánh Thần mà tất cả con cái Ta mới có thể được cứu rỗi.

Ta sẽ luôn bảo vệ các con và che chở các con. Hãy nâng linh hồn các con lên với Ta qua việc trung thành với Thánh Tử của Ta và các con sẽ được ban cho Tặng Ân Vinh Hiển nhất là Thiên Đàng Mới của Ta.

Đừng để một ai ngăn cản các con trong việc giành lấy quyền thừa kế chính đáng của các con. Đừng để một ai ngăn cản các con chiến đấu cho linh hồn của tất cả con cái Ta, vì các con đang được ban cho những ân Sủng cần thiết để cứu vớt ngay cả những linh hồn xúc phạm đến Ta nặng nề nhất. Ta yêu thương các con, Ta chờ đợi các con đáp lại Lời Mời Gọi này từ Thiên Đàng.

Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#805/ Tiếng Nói của Ta, khi vang vọng, sẽ thu hút hàng triệu người đến với Ta trong giai đoạn kế tiếp, và sau đó là hàng tỷ người trong giai đoạn cuối cùng (28-05-2013)

Thứ ba ngày 28 tháng 5 năm 2013, lúc 20:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, giờ đây Ta đang chuẩn bị khắp nơi trên thế giới cho Cuộc Quang Lâm của Ta. Ta sẽ quy tụ mọi quốc gia – không loại trừ một quốc gia nào – vào trong Vòng Tay Thương Xót của Ta, để Ta có thể ban cho họ Vương Quốc của Ta.

Kế Hoạch của Ta rất cụ thể nhưng cũng rất đơn giản. Tiếng Nói của Ta, khi vang vọng sẽ thu hút hàng triệu người đến với Ta trong giai đoạn kế tiếp, và sau đó là hàng tỷ người trong giai đoạn cuối cùng. Giờ đây có thêm nhiều người lắng nghe Sự Thật, nhưng họ không đón nhận Sự Thật, cho tới khi những gì mà Ta đã nói với con, xảy ra. Sứ Vụ của Ta sẽ nhanh chóng lan rộng và rồi khi mọi người nhận ra rằng chính Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng đang thực hiện Lời Mời Gọi này từ Thiên Đàng, thì họ sẽ đi theo Ta. Ngay cả những người phản đối những Thông Điệp này cũng sẽ hưởng ứng Sứ Vụ của Ta.

Hỡi các tín hữu của Ta, các con có thể thất vọng vì sự ngược đãi mà các con phải chịu vì Ta, nhưng sự ngược đãi này sẽ không kéo dài. Tình Yêu của Ta dành cho con cái Thiên Chúa quá bao la đến nỗi nó có thể ví như một bậc Ta mẹ có nhiều con cái. Một vài đứa con sẽ kính trọng cha mẹ chúng và đáp lại tình yêu mà cha mẹ dành cho chúng. Những đứa khác thì lại gạt cha mẹ chúng qua một bên, đối xử tệ với anh chị em chúng, trước khi dứt khoát cắt đứt tất cả các mối liên hệ. Vì những mối liên hệ ruột thịt và vì tình thương, nên không những cha mẹ chúng mà cả anh chị em chúng cũng sẽ thực hiện mọi nỗ lực để lôi kéo những đứa con lầm lạc trở về trong sự đùm bọc của gia đình. Và khi điều đó xảy ra, tất cả các tội lỗi, sự tức giận và sự hắt hủi, sẽ được bỏ qua hết.

Hỡi các tín hữu của Ta, khi các con phải đối mặt với cơn giận dữ của người khác, thì các con phải bình tĩnh và nhẫn nại. Lòng kiên trì của các con sẽ bị thử thách và một số người trong các con sẽ vấp ngã. Khi các con vấp ngã thì những tín hữu trung thành của Ta sẽ làm mọi sự có thể được để đưa các con trở về, nhờ đó các con có thể đáp lại Lời Mời Gọi của Ta.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#806/ Thiên Chúa Cha: Ta sẽ giáng phạt mọi quốc gia tùy vào số lượng những người vô tội mà chúng đã giết hại (29-05-2013)

Thứ tư ngày 29 tháng 5 năm 2013, lúc 22:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta là Khởi Nguyên và là Tận Cùng. Ta là Đấng Tạo Hoá của muôn loài hiện có và sẽ có. Ta là Chủ Tể của sự sống và sự chết. Không ai có quyền can thiệp vào sự sống hoặc sự chết, chỉ một mình Ta, Chúa Cha toàn năng của các con mới có thể can thiệp vào cả sự sống và sự chết.

Khi nhân loại bắt đầu tin rằng họ tốt lành như Ta nếu không muốn nói là quyền năng hơn Ta, họ đang thách thức Ta. Khi nhân loại giành quyền kiểm soát những thụ tạo của Ta, nhân loại đang bị Satan cám dỗ để phạm tội ác. Khi tội kiêu ngạo làm cho tâm hồn nhân loại ra ô uế ở mức độ khủng khiếp, thì họ sẽ thách thức Ta bằng việc hủy diệt sự sống trên trái đất.

Tại sao nhân loại lại muốn thực hiện điều này? Họ muốn giành quyền kiểm soát những gì mà Ta đã ban cho họ cách nhưng không, khi họ tước đoạt mạng sống của một đứa trẻ từ trong bụng mẹ. Khi người ta muốn kiểm soát dân số, người ta hủy diệt sự sống trước khi được sinh ra và giết chết những ai mà họ thấy là không được phép tiếp tục sống.

Hỡi con gái của Ta, có một kế hoạch của một nhóm người nhằm phá hủy sự gia tăng dân số thế giới. Và điều đó được thực hiện qua tội ác khủng khiếp của việc phá thai. Việc phá thai lan tràn và gia tăng mạnh mẽ trên toàn thế giới không phải là ngẫu nhiên. Phá thai đang lan tràn trên mọi quốc gia. Những quốc gia không chịu phá thai sẽ bị gạt sang một bên bởi con thú mười sừng và sẽ bị ép buộc để áp dụng điều ghê tởm này.

Chính Bàn Tay Ta sẽ trừng phạt nghiêm khắc những quốc gia đưa ra việc phá thai. Các con sẽ thấy sự trừng phạt xảy ra ngay khi những thứ luật pháp hết sức ghê tởm ấy được đem ra thực hành và các con sẽ thấy được sự trừng phạt mà Ta giáng xuống. Các con sẽ biết rằng chính Tay Ta giáng phạt những tội ác khủng khiếp ấy. Những ai nghĩ rằng các con có quyền tước đoạt sự sống, thì hãy biết rằng các con không được phép làm như vậy. Khi tước đoạt một mạng sống là các con sẽ mất mạng. Sự sống đời đời sẽ không còn thuộc về các con nếu các con trợ giúp bất cứ hành động nào nhằm đưa những đạo luật độc ác này vào cuộc sống. Sự trừng phạt tương tự cũng sẽ giáng xuống những kẻ dám cả gan biện minh cho việc trợ tử.

Lòng Thương Xót của Ta thì bao la và Ta sẽ tha thứ cho những ai không phân biệt được đúng và sai. Nhưng khi các con cố tình tham gia như một phần của nhóm thờ Satan trong kế hoạch toàn cầu nhằm hủy diệt sự sống, thì các con đang trên đà diệt vong. Tương lai của các con đã được định đoạt bởi lời hứa của các con dành cho con thú và ngay sau đó là sự trung thành của các con với tên phản Kitô.

Bằng việc tước đoạt sự sống của những người vô tội và thúc đẩy những lề luật ấy hình thành, các con đang công khai thách thức một trong những Điều Răn quan trọng nhất của Ta – rằng các ngươi không được giết người. Khi các con hoạch định tội ác diệt chủng khủng khiếp ấy trên quy mô toàn cầu, các con đang thực hiện công việc của Satan và vì việc này, Ta sẽ hủy diệt các con.

Trước tiên Ta sẽ cảnh báo các con và rồi nếu những lề luật ác độc này không được giảm thiểu, đó là các con đang dồn ép Ta vào thế không còn chọn lựa nào khác. Trái đất sẽ rung chuyển với sức mạnh có thể nuốt chửng các con. Ta sẽ trừng phạt từng quốc gia tùy vào số người vô tội mà chúng đã giết chết. Nếu Ta không can thiệp thì chẳng bao lâu nữa những quốc gia của các con sẽ bị con thú ăn tươi nuốt sống và sẽ chẳng còn ai sống sót. Ta muốn các con biết rằng tội ác đã làm Trái đất ra ô uế đến nỗi chỉ còn sót lại một tia sáng yếu ớt. Ánh Sáng đó là Ánh Sáng của Thiên Chúa và Ánh Sáng ấy hiện diện trong Thánh Tử của Ta và trong Nhiệm Thể của Người. Tội ác của các con tiếp tục tra tấn Người và việc này sẽ gia tăng tới mức Giáo Hội của Người sẽ bị đóng đinh. Khi điều này xảy ra thì bóng tối sẽ sa xuống và thời cùng tận sẽ đến.

Cơn Thịnh Nộ của Ta đã đến mức giới hạn. Những lời cầu nguyện của các con sẽ giúp giảm nhẹ một số cuộc trừng phạt mà Ta sẽ giáng xuống trên thế giới vô ơn và những kẻ tội lỗi ác độc, những cuộc trừng phạt này sẽ phải xảy ra để Ta có thể ngăn chặn những kế hoạch hủy diệt các con. Nếu Ta không tìm cách ngăn chặn sự lan tràn của những điều ghê tởm này thì sẽ chẳng có ai thống hối ăn năn. Chẳng có ai cảm thấy hổ thẹn. Chẳng có ai ý thức một điều rằng Ta, Thiên Chúa Tối Cao, tạo dựng sự sống và lấy đi sự sống ấy theo Thánh Ý của Ta. Không một kẻ nào có quyền làm như vậy.

Cơn Thịnh Nộ của Ta đã được tỏ lộ ra qua các thế hệ nhưng tới lúc này các con mới hứng chịu những sự trừng phạt mà Ta sẽ giáng xuống những kẻ phạm tội ác phá thai.

Cha của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#807/ Thiên Chúa không khoe khoang. Thiên Chúa không tự cao. Thiên Chúa thì hiền lành, đầy yêu thương nhưng kiên định trong việc dạy dỗ nhân loại (31-05-2013)

Thứ sáu ngày 31 tháng 5 năm 2013, lúc 16:40

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, cách thức mà Ta tỏ mình ra cho con cái Thiên Chúa trên Trái Đất này là nhờ vào một nguồn mạch duy nhất và đó chính là Chúa Thánh Thần. Ta không thể tỏ mình ra cho nhân loại bằng bất cứ cách thức nào khác.

Nếu không có sự Hiện Diện của Chúa Thánh Thần, thì nhân loại không thể nghe được Tiếng Nói của Ta. Vì vậy, khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên một linh hồn ưu tuyển thì con người nghe được Tiếng Nói của Ta. Nhưng hãy biết rằng Chúa Thánh Thần chỉ có thể cư ngụ trong linh hồn nào lắng nghe và đơn sơ truyền đạt những gì được ban cho họ.

Chúa Thánh Thần có thể linh hứng để người ta rao giảng Lời của Thiên Chúa, nhưng những linh hồn ấy phải tuân theo nguyên tắc này là, bất cứ ai viết lại, tthông truyền, rao giảng và tuyên bố rằng người ấy diễn đạt Lời của Thiên Chúa, được ban cho người ấy bởi Quyền Năng Chúa Thánh Thần, thì người ấy không bao giờ được phép đưa ra những lối diễn giải của riêng mình về Lời Chí Thánh của Ta.

Bất cứ ai được Quyền Năng của Chúa Thánh Thần thúc đẩy để rao giảng Lời của Thiên Chúa sẽ không bao giờ khoe khoang về việc này. Họ sẽ không bao giờ lên án người khác nhân Danh Ta, nói xấu hoặc vu khống người khác. Khi các con thấy điều này xảy ra thì các con sẽ biết rằng Chúa Thánh Thần không hiện diện nơi họ.

Biết bao nhiêu ngôn sứ giả gân cổ lên để kêu gào, khoe khoang về việc họ được ban cho Ơn Chúa Thánh Thần, nhưng đây là một sự dối trá. Hãy nhận biết một kẻ nói dối khi hắn nói rằng hắn có hiểu biết, được đào tạo tốt về thần học – và vì thế hắn hiểu biết về Ta nhiều hơn người khác – và rồi lại còn tuyên bố rằng hắn đã được ban cho quyền để kết án người khác, những người rao giảng Nhân Danh Ta. Sự kiêu ngạo này không bao giờ đến từ Thiên Chúa.

Thiên Chúa không khoe khoang. Thiên Chúa không tự cao. Thiên Chúa thì hiền lành, đầy yêu thương nhưng kiên định trong việc dạy dỗ nhân loại. Người sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ngôn sứ chân thật, môn đệ chân thật hoặc bất cứ tôi tớ được thánh hiến nào gây tổn thương hay xúc phạm đến người khác nhân danh Ta.

Hãy cẩn thận với các ngôn sứ giả, những kẻ không có Ơn Chúa Thánh Thần, vì chúng sẽ lừa gạt các con. Chúng sẽ dẫn dắt các con đi ngược với con đường mà Ta đã chọn cho từng người trong các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#808/ Ta Hiện Diện trong Bí Tích Thánh Thể Cực Trọng qua Việc Biến Đổi Bản Thể (02-06-2013)

Chúa Nhật ngày 2 tháng 6 năm 2013, lúc 22:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta phải nhắc nhở tất cả các con cái Thiên Chúa về Sự Thật trong Lời Ta hứa ban cho nhân loại Tặng Ân Cao Trọng của Bí Tích Thánh Thể.

Ta phải nhắc nhở các con về Quyền Năng của Bí Tích Thánh Thể Cực Trọng và sự thật là Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của các con, là Đấng thật sự Hiện Diện trong Bí Tích Thánh Thể. Ta đã trao nộp Chính Mình Ta để cứu các con khỏi án phạt đời đời. Ta đã ban cho các con chính Thân Mình Ta để ở lại trong linh hồn các con.

Ta Hiện Diện trong Bí Tích Thánh Thể Cực Trọng thông qua Việc Biến Đổi Bản Thể. Ta đã giải thích điều này rất rõ ràng cho các tông đồ của Ta trong Bữa Tiệc Ly. Vậy mà biết bao nhiêu người trong các con lại không đón nhận Tặng Ân cao trọng này. Đây là Tặng Ân của Ta dành cho các con. Mình và Máu Ta sẽ củng cố linh hồn các con. Sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Ta sẽ nâng đỡ các con và ban cho tất cả những ai rước Mình Thánh của Ta một Ân Sủng đặc biệt, vốn sẽ mang các con đến gần Ta hơn.

Khi các con đến với Ta trong giờ Chầu Thánh Thể, Ta sẽ tuôn đổ những Tặng Ân cao trọng nhất trên các con. Các con sẽ sớm nhận ra rằng khó mà có thể xa rời Ta và Ta sẽ trở nên gần gũi với các con hơn. Tâm hồn các con sẽ được kết hiệp với Thánh Tâm Ta.

Các con không bao giờ được phép lãng quên Quyền Năng trong Bí Tích Thánh Thể, vì Quyền Năng ấy duy trì Ánh Sáng trong Sự Hiện Diện của Ta trên thế giới. Nếu không có Sự Hiên Diện Thật Sự của Ta trong Bí Tích Thánh Thể, các con sẽ bị lầm lạc và các con không thể ở trong tình trạng Ân Sủng.

Khi các con bị tước mất Mình Thánh của Ta, các con sẽ bắt đầu cảm thấy trống rỗng. Các con sẽ bị xa lìa Ta và mặc dù vẫn còn yêu mến Ta, nhưng các con sẽ phải nỗ lực hết sức để kết hiệp với Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#809/ Việc các con cử hành các nghi lễ tà giáo sẽ đưa các con xuống Hỏa Ngục (03-06-2013)

Thứ hai ngày 3 tháng 6 năm 2013, lúc 21:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, sự tra tấn mà Ta phải chịu trong thời điểm này không phải chỉ là sự phản bội sắp diễn ra ngay bên trong Giáo Hội của Ta, đó còn là việc thờ ngẫu tượng và tà thần để loại bỏ Ta trong thế giới ngày nay.

Tà giáo đang gia tăng rất mạnh mẽ và đang được người đời đón nhận như là một thứ văn hóa đại chúng mới, một sự thay thế cho niềm tin vào Thiên Chúa Duy Nhất và Chân Thật. Tà giáo mang nhiều hình thức khác nhau. Nhưng điều hết sức quan trọng là tà giáo được người ta bày ra như là một thú vui vô hại đối với những ai bắt đầu cử hành những nghi lễ của tà phái thời đại mới như là một phần quan trọng của việc phát triển bản thân – một hình thức nhân bản và trau dồi bản thân.

Tà giáo lan tràn trên toàn cầu trong thời cuối đã được tiên báo từ lâu và nhiều người không thể nhận ra đúng bản chất của tà giáo. Đó là một thứ tình yêu chỉ dành cho bản thân mình và dành cho những thứ ngẫu tượng mà nhiều người ta đặt niềm tin vào đó, vì người ta tin vào cái được gọi là những lợi ích kỳ diệu mà chúng đem lại.

Nhiều người tìm kiếm những trò tiêu khiển, để lấp đầy sự trống rỗng trong linh hồn họ, họ thờ cúng các bức tượng Phật, vốn trở thành trung tâm trong đời sống, trong nhà và trong nơi làm việc của họ. Họ bị dẫn dụ vào một cảm giác tĩnh lặng tinh thần khi họ thực hành tà giáo thời đại mới, như là Yoga, thuật truyền năng lượng và thiền định. Không lâu sau đó, họ sẽ bị lôi kéo vào một sự khao khát mạnh mẽ và sẽ tiếp tục tin vào tất cả những lời hứa giả dối của những kẻ thực hành điều ghê tởm này. Đây chính là bản chất của tà giáo – một hình thức huyền bí để làm cho hàng triệu linh hồn mù quáng trước Sự Thật của Thiên Chúa.

Bất cứ thứ học thuyết nào, dù là giáo lý thời đại mới hay bất cứ hình thức nào khác, vốn hứa ban cho các con một sự an ủi lớn lao về mặt tâm linh và được người ta tạo ra để thúc đẩy các con vì những mục đính chỉ dành cho bản thân mình, thì các con hãy biết rằng chúng không bao giờ đến từ Thiên Chúa. Bất cứ thứ giáo lý nào áp đặt cho các con phải tôn thờ những bức tượng không thuộc về Thiên Chúa, hoặc khi người ta kêu gọi các con tham gia vào việc thực hành thuật huyền bí, thì các con phải tránh xa bằng mọi giá. Các con có biết chúng sẽ làm gì với linh hồn, tâm trí và thân xác các con không? Chúng hủy diệt tất cả.

Biết bao nhiêu linh hồn đã ra ô uế bởi những việc thực hành này, những việc thực hành này mở cửa linh hồn các con và cho phép Satan và lũ quỷ của hắn nhập vào tàn phá các con. Hãy biết chắc rằng, những việc thực hành này hết sức mạnh mẽ trong việc lôi kéo tà khí sự dữ. Việc sử dụng các thẻ bài ta-rô, Yoga, thuật truyền năng lượng và một số phương thức thiền, vốn đón nhận những nghi lễ của tà giáo, sẽ làm cho các con ra ô uế. Cuối cùng các con sẽ bị bệnh và sẽ chìm ngập trong tuyệt vọng đen tối, khi tà khí sự dữ xâm nhập vào cuộc sống của các con thì các con khó mà thoát ra được.

Đây là những dấu hiệu của việc bị quỷ nhập trên thế giới và có nhiều tên ác quỷ đến trong bộ dạng của những thiên thần ánh sáng. Chính vì thế mà nhiều người bị ám ảnh bởi những thẻ bài của các thiên thần và đón nhận cái được gọi là những bậc thầy về tâm linh, trong văn hóa thờ các thiên thần, và họ đang bị bủa vây bởi tà khí sự dữ, mà người ta bày ra như là một trò tiêu khiển vô hại.

Một hình thức khác của tà giáo là việc thực hành chủ nghĩa vô thần. Những kẻ tự hào về chủ nghĩa vô thần mặc dù có được cuộc sống tốt đẹp, khi sống tử tế, yêu thương tha nhân và tôn trọng người thân cận, các con hãy biết rằng Nước Trời không thuộc về các con. Ta không bao giờ có thể đón nhận các con vào trong Vương Quốc của Ta khi các con trút hơi thở cuối cùng, cho dù điều này làm tan nát Thánh Tâm Ta. Nếu các con không nài xin Ta đón nhận các con trước khi các con chết, thì Ta không thể cứu giúp các con sau này được, vì Ta không thể can thiệp vào ý chí tự do của các con. Bất cứ ai nói với các con rằng chủ nghĩa vô thần chẳng hề gì thì hắn là một kẻ lừa dối. Sự Thật là chỉ có những ai đón nhận Ta và nhìn nhận Thiên Chúa thì mới có thể bước vào Vương Quốc của Ta.

Biết bao nhiêu người trong các con sống hết sức lầm lạc, và họ cho rằng mọi thứ vẫn tốt đẹp và có nhiều điều phải học hỏi. Chính vì thế mà Cha Ta đã cho phép Cuộc Cảnh Báo xảy ra, vì nếu không có Cuộc Cảnh Báo thì nhiều linh hồn sẽ lao thẳng vào lửa Hỏa Ngục.

Hãy tạ ơn vì các con đang được ban cho Sự Thật, vì rất ít tôi tớ được thánh hiến của Ta rao giảng về những mối nguy hiểm của đời sống tội lỗi mà các con đang sống trong thế giới ngày nay và những hậu quả khủng khiếp mà đời sống tội lỗi này đem lại.

Việc thực hành tà giáo của các con sẽ dẫn các con xuống Hỏa Ngục. Chủ nghĩa vô thần của các con sẽ khiến cho các con phải xa rời Ta. Chỉ có lòng ăn năn thống hối mới có thể cứu được các con. Hãy lắng nghe và đón nhận Sự Thật, mặc dù các con có thể cảm thấy Sự Thật không hề dễ chịu, và các con sẽ được ban cho Tặng Ân Sự Sống Đời Đời – một sự sống mà giờ đây các con khao khát, nhưng sẽ không bao giờ thuộc về các con nếu các con cứ tiếp tục tôn thờ ngẫu tượng mà khước từ Ta, Chúa Giêsu Kitô. Quyền quyết định thuộc về các con. Không một ai khác có thể quyết định thay cho các con, vì Thiên Chúa đã ban cho các con ý chí tự do để lựa chọn giữa điều thiện và điều ác và Người sẽ không bao giờ lấy đi ý chí tự do của các con, ngay cả khi các con chọn con đường lầm lạc.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#810/ Đường Lối của Ta rất đơn giản. Các con có thể bước theo Ta bất cứ cách nào các con muốn, nhưng các con phải tôn vinh Ta trong các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo của Ta (04-06-2013)

Thứ ba ngày 4 tháng 6 năm 2013, lúc 23:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, nhiều người sẽ hăng hái bước trên Con Đường Sự Thật gian khó này, nó giống hệt như con đường lên Đồi Canvê.

Đây là một cuộc hành trình đầy thử thách và nhiều trở ngại. Đối với hầu hết mọi người, họ sẽ cảm thấy cuộc hành trình này thật đau đớn, khi nhiều việc sẽ xảy ra, kể cả việc các con bị khinh thường khi bước theo Ta. Những người khác sẽ ra sức ngăn cản các con và họ sẽ dùng mọi lý lẽ để lôi kéo các con trở lại, để các con xa rời Ta. Những kẻ khác nữa sẽ la hét những điều khủng khiếp và sẽ kết tội các con không phải với tư cách là một chiến binh của Chúa, nhưng với tư cách là tay sai của Satan.

Và rồi, đối với những ai trong các con là linh mục và những tôi tớ của Ta, các con sẽ bị buộc phải rời bỏ Ta trong chặng cuối cùng lên đỉnh đồi. Chặng đường này mang biểu tượng của Chặng Đàng Thánh Giá.

Tất cả những ai theo Ta, để giúp Sự Thật trong những Giáo Huấn của Ta được tái khám phá trong thế giới ngày nay – khi mà nhân loại đã ra mù lòa và không thể phân biệt được giữa Sự Thật và sự hoang đường – họ sẽ phải chịu một sự ác độc khác. Họ, những tín hữu yêu dấu của Ta, sẽ phải chịu đau khổ bởi những lời tố cáo rằng họ thuộc về một giáo phái huyền bí. Sự sỉ nhục cụ thể này cho thấy rằng những tín hữu của Ta đã bị lừa gạt và có tâm trí không lành mạnh. Các con phải nhận thấy rằng người ta tạo ra những lời tố cáo như vậy là để tạo ra những nghi ngờ trong tâm trí các con.

Đường lối của Ta thì rất đơn giản. Các con có thể theo Ta bằng bất cứ cách nào các con muốn. Nhưng các con phải tôn vinh Ta trong những Giáo Hội thuộc Kitô Giáo của Ta, ở khắp mọi nơi, vì Ta không có những ngôi nhà khác trên trần thế này. Những giáo phái huyền bí sử dụng những ngôi nhà bên ngoài Giáo Hội của Ta. Khi các con bị buộc phải rời khỏi Giáo Hội của Ta, sự việc sẽ không khác so với thời các Tông Đồ của Ta trong lúc sinh thời của Ta ở trên trần thế này, họ đã bị buộc phải ra khỏi Đền Thờ.

Hãy phớt lờ những sự chế giễu, nhạo báng và những kẻ lợi dụng những Giáo Huấn của Ta và bóp méo những Giáo Huấn ấy để tố cáo những Thông Điệp của Ta ban cho các con ngày hôm nay.

Hãy ngẩng cao đầu và tiến về phía trước với sự tự tin vì cuộc chiến này sẽ loại bỏ sự dữ và những sự dối trá mà tên lừa dối gieo rắc, hắn sẽ gieo rắc bóng tối khủng khiếp trên những con người vô tội, những người không thể thấy những gì đang xảy ra.

Những ai cảm thấy rằng các con không có đủ sức mạnh hoặc lòng can đảm để tiến bước, xin đừng sợ hãi vì Ta sẽ ban cho các con những Ân sủng đặc biệt nếu các con đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện (108) Lên Đồi Canvê.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con có được sự can đảm, dũng cảm và ý chí, để công khai tuyên xưng đức tin của mình, nhờ đó con có thể gia nhập Đạo Binh còn sót lại của Chúa và dấn bước lên Đồi Canvê, như xưa Chúa đã chịu vì tội lỗi của con.

Xin ban cho con sức mạnh để vác Thập Giá và gánh nặng của Chúa, nhờ đó con có thể giúp Chúa cứu rỗi các linh hồn.

Xin giúp con thoát khỏi sự yếu đuối của con.

Xin xua tan nỗi sợ hãi của con.

Xin phá tan những nghi ngờ của con.

Xin cho con hiểu được Sự Thật.

Xin giúp con và tất cả những ai đáp lại lời mời gọi để vác Thập Giá của Chúa, để con bước theo Chúa với một tâm hồn khiêm nhường thẳm sâu, và qua gương sáng của con, những anh chị em chúng con cũng có đủ can đảm mà hành động như vậy. Amen.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#811/ Phần còn lại trong số những tôi tớ được thánh hiến của Ta sẽ cam kết trung thành với tôn giáo toàn cầu mới (05-06-2013)

Thứ tư ngày 5 tháng 6 năm 2013, lúc 17:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, sau cùng thì nhiều tôi tớ được thánh hiến của Ta sẽ đáp lại Lời Mời Gọi của Ta mặc dù như thế có nghĩa là một cuộc hành trình rất đơn độc dành cho họ.

Họ phải có bổn phận đối với những bề trên của họ, vì Ta đã ban cho Giáo Hội trần thế của Ta quyền trên tất cả con cái của Thiên Chúa. Họ, những tôi tớ được thánh hiến của Ta, buộc phải tuân theo những lệnh truyền mà Giáo Hội của Ta ban xuống cho họ cho tới khi những Bí Tích của Ta bị thay đổi. Khi ấy, họ phải có bổn phận đối với Ta.

Đối với những tôi tớ được thánh hiến của Ta không tin vào những lời tiên tri về việc Giáo Hội của Ta sẽ bị phá hủy từ bên trong, các con cần phải cầu nguyện để Ta gìn giữ các con mạnh mẽ và trung thành với những Giáo Huấn của Ta cho tới ngày bóng tối xua tan sự Hiện Diện của Ta trong những Nhà Tạm trên toàn thế giới. Vì khi điều ấy xảy ra thì các con chỉ có bổn phận đối với Ta, Chúa Giêsu Kitô của các con mà thôi.

Đừng để lòng mình ra nặng nề vì một khi các con rao giảng Sự Thật trong những Giáo Huấn của Ta và thực thi các Bí Tích theo cách thức mà các con đã được dạy dỗ thì đây sẽ là nguồn Ơn cứu rỗi của các con. Chỉ khi nào các con buộc phải khước từ Sự Thật về Giáo Hội của Ta trên trần thế này, thì đó sẽ là lúc các con cần phải phân định.

Ngày ấy chưa xảy ra đâu, nhưng khi các con được lệnh của những bề trên cao nhất trong hàng ngũ của các con để loại bỏ Bí Tích Thánh Thể, thì các con sẽ biết rằng các con đã được ban cho Sự Thật.

Khi các con bị buộc phải đón nhận những giáo lý cụ thể nào đó trước ngày ấy xảy ra, mà các con nhận biết trong tâm hồn rằng điều đó sẽ không bao giờ được Ta tha thứ, các con sẽ nhận ra Sự Thật khủng khiếp về sự tàn phá mà Giáo Hội phải đối mặt.

Chỉ có những ai can đảm và dũng cảm, những người sẽ tranh đấu cho Sự Thật khi người ta ép buộc các con đón nhận những sự dối trá của tà giáo, mới là những người trung thành với Ta. Các con sẽ tiếp tục thực thi Các Bí Tích Rửa Tội, Thánh Thể, Giải Tội, Thêm Sức, Hôn Phối và Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân.

Phần còn lại trong số những tôi tớ được thánh hiến của Ta sẽ cam kết trung thành với tôn giáo toàn cầu mới. Khi ấy thì các con sẽ bị chia rẽ làm đôi – những người đi theo Sự Thật và những người sẽ đón nhận những lề luật vốn chỉ đưa đến một điều duy nhất – đó là việc tôn thờ những ngẫu tượng và dung túng cho tội lỗi.

Nhiều người trong các con sẽ không còn tôn vinh Ta nữa. Nếu các con không còn trung thành với Ta và gieo rắc những sự dối trá vào đoàn chiên của Ta thì nhiều người sẽ ra hư mất đối với Ta. Nhưng khi những linh hồn này nhận ra rằng họ đã bị lừa gạt thì Ta sẽ tỏ Lòng Thương Xót lớn lao. Tuy nhiên, các con, là những người đã được dạy dỗ để hiểu biết Giáo Huấn của Ta, để tôn vinh Lời Chí Thánh của Ta và thực thi những Bí Tích Cực Trọng của Ta, sẽ lại phản bội Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#812/ Những sự dối trá rất thường được người ta bày ra như là những điều tốt (06-06-2013)

Thứ năm ngày 6 tháng 6 năm 2013, lúc 16:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta ước mong sao tình yêu triển nở trên thế giới này vì khi ấy người ta sẽ thực lòng yêu thương người thân cận của mình như Cha Ta đã truyền và sẽ không có chiến tranh.

Chiến tranh là hậu quả của việc thiếu niềm tin vào Thiên Chúa Duy Nhất và Chân Thật. Các cuộc chiến là do sự sợ hãi, hận thù và kiêu ngạo gây nên, tất cả đều được nhen nhóm bởi quyền lực của Satan. Khi người ta càng xa lánh Thiên Chúa và khước từ sự khẩn thiết phải chuẩn bị linh hồn họ cho sự sống trong vinh quang đời đời, thì người ta càng mắc sai lầm nhiều hơn. Khi con người không hiểu được Sự Thật, họ dễ có khuynh hướng tin vào những sự dối trá. Những sự dối trá thường được người ta bày ra như là những điều tốt. Người ta đánh bóng những sự dối trá như là những việc làm đáng được ngưỡng mộ, những hành động chính đáng, đầy vinh dự và thay thế cho những gì là tự nhiên.

Sự dữ hiếm khi được người ta nhìn nhận đúng bản chất của nó vì đó không phải là cách mà Satan lên kế hoạch cho sự lừa dối của hắn đối với nhân loại. Hắn, tên ác thần, rất cẩn thận và không bao giờ để lộ chân tướng và những việc của hắn được nhìn thấy qua những lời nói, việc làm và hành động của những linh hồn yếu đuối. Hắn, qua những linh hồn đáng thương mà hắn tiêm nhiễm, tạo ra hình ảnh của sự quan tâm, vui vẻ và luôn đưa ra một vẻ bề ngoài hấp dẫn. Vốn rất xảo quyệt, hắn sẽ lôi kéo người ta mắc phạm vào những việc làm hết sức độc ác qua việc cám dỗ và hắn sẽ cám dỗ bằng cách nhắm vào những điểm yếu dễ bị tổn thương nhất của họ. Trong khi hắn thường cám dỗ qua các giác quan, thì hắn cũng thường lôi kéo những ai tìm kiếm Sự Thật trong đức tin của họ. Đây là lúc mà hắn, Satan, lôi kéo các linh hồn vào bẫy khi họ nhìn nhận sự dữ như là điều tốt lành.

Chỉ sau đó, khi người ta cảm thấy không thoải mái và bất an, thì khi ấy người ta mới cảm nhận được rằng có điều gì đó sai trái. Khi ấy thì lòng hận thù và sự khinh thường của họ đối với tha nhân đã thể hiện rõ trong tâm hồn họ rồi. Khi ấy họ tin rằng những hành động mà họ thực hiện nhân danh Thiên Chúa là vì Vinh Quang của Thiên Chúa nhưng quả thực là xúc phạm đến Thiên Chúa.

Khi người ta nhân Danh Thiên Chúa để tạo ra chiến tranh, thường thì những đạo quân của thế gian không tỏ lòng tôn kính Thiên Chúa. Khi họ hủy diệt các quốc gia và tuyên bố rằng họ tôn vinh Thiên Chúa, thì họ tự tách mình ra khỏi Thiên Chúa và về phe với con thú.

Vào thời điểm này, con thú đang lên kế hoạch để hủy diệt nhân loại theo hai cách. Cách thứ nhất, hắn đang hủy diệt nhân loại qua việc phá thai, giết người và chiến tranh. Cách thứ hai, hắn đang tấn công Giáo Hội của Ta trên thế giới để tất cả các giáo hội vốn tôn vinh Ta, Chúa Giêsu Kitô và tôn vinh Chúa Cha yêu dấu của Ta, sẽ bị phá hủy. Bằng những cách thức này, hắn sẽ cướp đi nhiều linh hồn và ngăn cản họ đi theo Sự Thật và ngăn cản họ thừa hưởng Vương Quốc của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#813/ Ta sẽ thực hiện những phép lạ trên toàn thế giới để chứng minh cho những kẻ hoài nghi rằng chính là Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã sai ngôn sứ đến để chuẩn bị tất cả các con cho Cuộc Quang Lâm của Ta (07-06-2013)

Thứ sáu ngày 7 tháng 6 năm 2013, lúc 23:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, tất cả những ai nhận biết Sự Thật và những ai đón nhận những lời tiên tri trong Sách Thánh của Cha Ta cũng phải nhìn nhận rằng Người đã ban cho nhân loại Lòng Thương Xót lón lao nhất.

Vì thời điểm cho Cuộc Quang Lâm của Ta đang đến gần hơn, những ai nhận ra Tiếng Nói của Ta và những ai lắng nghe Ta phải tận hiến thời gian của họ để bảo đảm rằng họ có thể loan truyền Lời Ta và cầu nguyện cho phần rỗi của tất cả anh chị em của họ.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, Ân Sủng của Ta đang được tuôn đổ trên các con và các con phải vững lòng trông cậy khi trợ giúp tha nhân chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Ta. Ngay cả khi họ thốt ra những lời lẽ xúc phạm đến các con, thì các con vẫn phải điềm tĩnh. Sứ Vụ này sẽ bị phỉ báng nhiều nhất kể từ Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta, nhưng hãy biết rằng Sứ Vụ này sẽ cứu được hàng tỷ linh hồn.

Đây là thời điểm của Ta. Đây là thời gian dành cho Ta như đã được Chúa Cha yêu dấu của Ta chấp thuận. Đã đến thời điểm cho Triều Đại của Ta khi Trời Mới và Đất Mới giao hoà làm một. Thánh Ý Cha Ta được thể hiện trên Nước Trời, thì Thánh Ý Cha Ta cũng sẽ được thực thi trên mặt đất này. Tất cả sẽ nên một. Thù hận, đau khổ và quyền lực của sự dữ sẽ không còn nữa. Mọi nỗ lực mà giờ đây các con thực hiện để cứu rỗi chính linh hồn các con và những lời cầu nguyện của các con để cứu tha nhân đều có giá trị, cho dù có khó khăn cách mấy. Hãy để họ gào thét phản đối các con, hành hạ các con, ngược đãi các con, gọi các con là những kẻ nói dối và đối xử tàn nhẫn với các con. Các con càng chịu đau khổ thì các con càng mang về cho Ta nhiều linh hồn.

Ta đã tạo ra con đường này và con đường này được canh giữ bởi tất cả các thiên thần trên Thiên Đàng. Mọi tà khí của sự dữ sẽ gây ra rối loạn, tạo ra những chướng ngại và ra sức ngăn cản các con tiến về phía Ta nhưng sẽ là vô ích. Chúng không thể ngăn cản Ta đến với các con hoặc ngăn cản Ta lôi kéo các con đến gần Ta hơn. Sẽ có hàng tỷ người trong các con. Những ai giờ đây không chịu chuẩn bị, thì cuối cùng cũng sẽ chuẩn bị. Các con không được cho phép họ làm cho các con bị trì hoãn, vì thời giờ ngắn ngủi.

Từng người trong Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta sẽ được ban cho những Ân Sủng đặc biệt và Ta sẽ tạo ra những phép lạ trên toàn thế giới để chứng tỏ cho những kẻ hoài nghi rằng chính là Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã sai ngôn sứ đến để chuẩn bị tất cả các con cho Cuộc Quang Lâm của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#814/ Con cái Ta bị ám ảnh về những của cải thế gian và việc chỉ chăm lo cho của cải của riêng mình khiến họ xa lìa Thiên Chúa (08-06-2013)

Thứ bảy ngày 8 tháng 6 năm 2013, lúc 23:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi nhân loại chìm ngập sâu hơn trong tội lỗi, thì họ sẽ tiếp tục tìm kiếm những của cải vật chất mà họ tin rằng có thể xoa dịu nỗi đau mà họ cảm nhận trong tâm hồn, vì không một sự gì có thể làm cho họ thỏa mãn khi họ quá xa rời Ta. Không một giây phút nào họ nghĩ về Ta, họ quá bận tâm trong việc theo đuổi những của cải thế gian – những thứ vô nghĩa – vốn không mang lại điều gì tốt lành, ngoại trừ một nỗi khát khao là càng ngày càng có được nhiều hơn nữa.

Và rồi có những người mà lòng ham muốn của cải thế giam khiến cho họ trở nên tham lam vô độ. Họ tìm kiếm những thứ to lớn hơn nữa và tìm kiếm những thứ mà họ cho là những tài sản có giá trị hơn. Cuối cùng, họ xây đền thờ cho chính họ. Đó là khi họ rơi vào tuyệt vọng, vì khi họ càng trở nên giàu có và xa xỉ, thì họ càng trở nên hoang mang và quẫn trí. Họ sẽ không còn quan tâm đến người khác và họ sẽ sớm bị cô lập khi họ bị vướng mắc cạm bẫy do tà khí sự dữ giăng ra để gài bẫy họ và phá hủy linh hồn họ.

Con cái Ta bị ám ảnh về những của cải thế gian và việc chỉ chăm lo cho của cải của riêng mình khiến họ xa lìa Thiên Chúa. Việc các con chỉ yêu quý của cải của chính mình sẽ phá hủy tình yêu của các con dành cho người thân cận. Các con sẽ trở nên ích kỷ đến nỗi các con không còn quan tâm đến những bất hạnh của người khác. Đây là cách mà các con không tuân giữ Lời của Thiên Chúa.

Các con phải dừng lại trong việc theo đuổi của cải vật chất của các con. Khi ấy các con sẽ có được tâm hồn trong sạch hơn. Nhưng nếu các con để cho thứ tội lỗi độc ác che mờ tâm trí các con thì các con sẽ không bao giờ có được linh hồn trong sạch, và các con sẽ không xứng đáng để ra trước mặt Ta. Những người nghèo khó ít bị cám dỗ để xa lìa Ta. Những người giàu có lại là những người nghèo khó, vì họ có nhiều thứ cần phải học hỏi trước khi họ có thể tự hạ mình trong Mắt Ta.

Các con sẽ biết được rằng khi nhân loại đặt những thú vui về của cải vật chất thế gian lên trên Ta, thì họ sẽ không thể chuẩn bị linh hồn để bước vào Thiên Đàng Mới của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#815/ Khi Giêrusalem Mới ngự xuống trên thế giới trong tiếng kèn, ánh sáng sẽ tràn ngập khắp bầu trời và mọi sự sẽ thật tĩnh lặng (09-06-2013)

Chúa Nhật ngày 9 tháng 6 năm 2013, lúc 23:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, nỗi đau về thể xác mà con phải chịu trong thời điểm này là để cứu các linh hồn, những người đã quá xa lìa Ta đến nỗi nếu như con không hiến dâng nỗi đau khổ này cho Ta như một linh hồn hiến tế, thì đối với Ta, họ sẽ bị hư mất đời đời. Hãy luôn nhớ rằng Ta thật đau đớn biết bao và Thánh Tâm Ta tan nát khi Ta mất đi dù chỉ một linh hồn.

Tình yêu của Ta dành cho nhân loại không hề thay đổi, vì không một sự gì có thể ngăn cản Ta yêu thương từng linh hồn quý giá. Hỡi con gái của Ta, Ta yêu họ nhiều đến nỗi Ta đã ban cho con những Ân Sủng để nhìn nhận tất cả con cái Thiên Chúa, như thể Người nhìn nhận họ, với một tâm hồn trong sạch, tình yêu đó không bao giờ cùng. Hỡi con nhỏ bé của Ta, chính vì thế mà con phải đau chịu đau khổ rất nhiều. Điều này không phải là vì người ta tức và xúc phạm đến con, nhưng là vì những linh hồn đang ở trong bóng tối khủng khiếp và số phận của họ làm cho con phải khiếp sợ, thế nên con phải gánh chịu những nỗi đau thể xác mới này.

Khi con mất kiên nhẫn và bất an vì những thử thách hết sức đau đớn này, thì con hãy hiểu cho rằng những thử thách này không thể nào sánh được với nỗi đau khủng khiếp mà các linh hồn phải chịu bởi sự hành hạ của con thú. Nỗi đau của con cũng sẽ không có ý nghĩa gì so với nỗi thống khổ mà các linh hồn phải chịu trong Luyện Ngục. Nỗi đau này là quá nhỏ bé đối với con khi con chứng kiến cách mà Ta có thể lôi kéo những linh hồn đó ra khỏi sự ràng buộc hết sức độc ác của con thú, nếu không, họ sẽ không thể nào tự cứu được chính mình.

Hỡi con gái của Ta, cho dù sự hy sinh này có đau đớn thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không là gì khi Ta kết hiệp con cái Thiên Chúa vào lúc mà Thiên Đàng Rạng Ngời Vinh Hiển sẽ ngự xuống trong Ngày Trọng Đại. Khi Giêrusalem Mới ngự xuống trên thế giới trong tiếng kèn, thì ánh sáng sẽ tràn ngập khắp bầu trời và khi ấy mọi sự sẽ thật tĩnh lặng trước tiếng hát của các thiên thần, và tiếng hát của họ sẽ đánh động mọi linh hồn trước thời khắc cuối cùng. Đây sẽ là giây phút cuối cùng khi Ta đến để phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#816/ Các con không được sợ hãi, vì những gì Ta hứa với các con là của các con và đó là gia nghiệp của các con (10-06-2013)

Thứ hai ngày 10 tháng 6 năm 2013, lúc 23:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, nhân loại phải được bảo cho biết rằng Thời Điểm để Ta trở lại đã đến gần. Thời Điểm của Ta đã bắt đầu, khi Ta ra sức lôi kéo nhân loại về với Ta, trước Ngày Trọng Đại.

Giờ đây Ta đang chuẩn bị cho tất cả các con, mặc dù nhiều người không chịu lắng nghe. Ta thực hiện điều này vì tình yêu mà Ta dành cho từng người trong các con, và Ta đã hy sinh Thân Mình cho từng người trong các con. Các con sẽ chứng kiến sự Can Thiệp của Ta khi Ta mở mắt cho nhân loại và nhân loại sẽ nhận thấy rõ sự Can Thiệp của Ta.

Những phép lạ sẽ xảy ra khi nhân loại đón nhận Sứ Vụ của Ta. Các con sẽ cảm nhận được Sự Hiện Hữu của Ta và Ta sẽ tỏ mình ra qua những Hành Động của Lòng Thương Xót Vô Biên. Kế hoạch này là để lôi kéo các con về với Ta, để hướng tâm trí những ai không còn tin rằng Ta Hiện Hữu, hướng về Ơn Cứu Độ Vinh Hiển của Ta.

Ta là Vua, Đấng sẽ Trị Vì trong Thiên Đàng Mới mà Cha Ta đã hứa ban cho Ta. Những ai không nhận biết Ta, giờ đây hãy lắng nghe Ta. Các con thuộc về Ta. Ta ban cho các con Sự Sống, không phải là sự sống như các con đã biết đến trên Trái Đất này, nhưng là Sự Sống Đời Đời. Các con không được sợ hãi, vì những gì Ta hứa với các con là của các con và đó là gia nghiệp của các con.

Các con được sinh ra để sống trong Vương Quốc này, để Thiên Chúa, Chúa, Cha yêu dấu của Ta, có thể tái tạo thế giới như thuở ban đầu. Người là Khởi Nguyên, vì Người đã tạo ra thế giới. Người là Tận Cùng, vì khi Ngày Trọng Đại đến sẽ không còn đau khổ nữa, vì một sự Khởi Đầu Mới – Sự Sống Đời Đời – sẽ được ban tặng cho những ai đón nhận Tình Yêu của Thiên Chúa. Các con phải tín thác nhiều hơn, bớt nghi ngờ đi và hãy đón nhận Tặng Ân Sự Sống hết sức cao trọng, vốn chỉ có thể đến từ Thiên Chúa Toàn Năng.

Chỉ có Thiên Chúa mới có thể tạo ra được một phép lạ như vậy – Tặng Ân Sự Sống. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban cho các con Sự Sống Đời Đời, khi sự chết cùng với tất cả sự dữ bị đánh bại. Các con phải hướng về tương lai với lòng mong đợi. Các con phải ra sức lắng nghe những Thông Điệp này, vì những Thông Điệp này sẽ là sợi dây cứu sinh mà các con cần đến khi tương lai sẽ trở nên tăm tối hơn.

Mong muốn của Ta là không một ai trong các con phải băn khoăn, lo lắng, sợ hãi hoặc đau buồn, vì Ngày Vinh Quang của Ta có nghĩa là Ta sẽ lau khô từng giọt nước mắt, quét sạch mọi nỗi đau đớn, mọi nỗi buồn phiền và mọi nỗi thống khổ khỏi các con và thanh tẩy các con bằng Vinh Quang Tuyệt Vời của Ta.

Cuối cùng, các con sẽ cảm nghiệm được hạnh phúc vĩnh cửu. Tất cả những gì mà các con từng tưởng tượng về sự sống trong Thiên Đàng, sẽ là của các con.

Nếu giờ đây các con không thể đáp lại lời mời gọi của Ta, vì các con kém lòng tin, thì Ta sẽ trợ giúp các con nếu các con kêu cầu lên Ta. Hãy xin Ta ban cho các con Ơn Đức Tin qua Chiến Dịch Cầu Nguyện này.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (109) Xin Ơn Tín Thác

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, xin giúp con tín thác vào Chúa.

Xin giúp con xác tín vào Lời Hứa Chúa sẽ lại đến.

Xin giúp con đón nhận Sự Thật về Cuộc Quang Lâm của Chúa.

Xin giúp con xác tín vào Lời Hứa của Chúa Cha khi Người phán rằng Người sẽ ban cho Chúa Vương Quốc của Người.

Xin giúp con xác tín vào những Giáo Huấn của Chúa, trong Kế Hoạch của Chúa nhằm cứu rỗi nhân loại.

Xin giúp con đón nhận những Ân Huệ của Chúa trong Ân Sủng.

Xin giúp con tín thác vào Chúa, để không còn sợ hãi và để cho Tình Yêu của Chúa tràn ngập tâm trí và linh hồn con. Amen.

Ôi, Ta khao khát để an ủi các con biết bao, Ta khao khát để xoa dịu những nỗi sợ hãi, phiền muộn và âu lo của các con. Ta hết sức mong muốn quá trình chuyển đổi càng ít đau khổ càng tốt, để các con không phải chịu đau đớn bởi bàn tay của con thú, kẻ hành động qua những người thù nghịch Thiên Chúa.

Nếu các con hoàn toàn tín thác vào Ta, và quy phục Lòng Thương Xót của Ta, Ta long trọng hứa rằng Lòng Thương Xót của Ta sẽ rút ngắn thời gian mà nhân loại phải chịu sự đau khổ vốn sẽ gia tăng mạnh mẽ vì sự độc ác của những kẻ muốn gây đau khổ cho các con.

Ta cam đoan rằng Sự Can Thiệp của Ta, qua những phép lạ, sẽ thức tỉnh những người đang cần sự trợ giúp nhiều nhất, để họ nhận biết Sự Thật. Khi Sự Thật của Thiên Chúa được đón nhận bởi những người thật sự không hề biết gì về Lời Hứa trở lại của Ta, nhưng họ lại đón nhận Lời Hứa của Ta trong tâm hồn, thì ta sẽ giảm nhẹ những đau khổ và Ta sẽ tỏ Lòng Thương Xót cho hàng tỉ linh hồn. Tuy nhiên, việc các con tín thác vào Ta sẽ giúp các con hiểu được Sự Thật. Khi các con đón nhận Sự Thật, thì các con đón nhận Chìa Khóa để bước vào Vương Quốc Mới của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#817/ Đừng bao giờ phán xét, vì đó là một tội giả hình mà Ta ghê tởm (12-06-2013)

Thứ tư ngày 12 tháng 6 năm 2013, lúc 23:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, trong khi Ta nỗ lực hết sức để nhóm lên ngọn lửa trong linh hồn các tín hữu, trước hết qua những Thông Điệp Thánh Thiêng mà Ta ban cho nhân loại, thì một lần nữa, Ta phải cảnh báo những ai nói những điều xấu xa về Lời Chí Thánh của Ta. Trong khi Ta tìm kiếm những linh hồn nguội lạnh trong đức tin, thì tại sao những người tuyên bố là rao giảng nhân Danh Ta, lại chối bỏ Sự Thật, khi Sự Thật được Chiên Thiên Chúa ban cho các con qua những Thông Điệp này?

Liệu có kẻ nào nhân Danh Ta mà rao giảng cho các con theo cách thức ấy mà lại dám ra đứng trước mặt các con? Không một ai. Chỉ nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa các con mới có thể biết được Lời Ta trong ngôn ngữ đời thường.

Con người sẽ tiếp tục phạm tội, cho dù đó là thứ tội thông thường mà mọi người trên thế giới đều phạm phải, hay là những thứ tội lỗi nghiêm trọng. Tất cả các con đều là những tội nhân.

Một tội nhân không bao giờ có thể tha thứ cho người khác Nhân Danh Ta, trừ khi Ta cho phép, qua Bí Tích Giải Tội, vốn giải thoát các con khỏi tội lỗi trong một thời gian ngắn. Không một tội nhân nào có thể nhân Danh Ta để lên án người khác, vì họ không được phép làm như vậy. Khi các con lên án người khác, cho dù họ phạm tội lỗi nghiêm trọng nhất chống lại Thiên Chúa, thì linh hồn các con cũng trở nên đen tối như chính kẻ mà các con công khai lên án nhân danh Ta.

Các con có biết rằng các con gây đau đớn khốn khổ cho Ta biết bao khi các con gây tổn thương cho nhau? Các con không hiểu Ta chút nào sao? Các con không biết tại sao Ta chết vì các con sao? Đối với những ai không hiểu được Sự Thật, thì giờ đây các con phải lắng nghe. Ta không kết án các con vì tội lỗi của các con, bởi Ta yêu thương các con và Ta sẽ tha thứ tất cả tội lỗi của các con, cho dù những tội lỗi đó khủng khiếp đến dường nào. Nhưng khi các con Nhân Danh Ta, tự nhận là ngang hàng với Ta và phán xét những tội nhân khác Nhân Danh Ta, thì Ta sẽ phán xét các con.

Cho dù Ta yêu thương các con biết dường nào đi chăng nữa, không một ai trong các con có thể phán xét người khác. Chỉ mình Ta, Chúa Giêsu Kitô mới được Cha Ta ban cho quyền phán xét nhân loại – ngoài ra không còn ai khác. Nếu các con phạm tội này, các con sẽ phải đối mặt với Sự Phán Xét của Ta. Đừng bao giờ phán xét, vì đó là một tội giả hình mà Ta ghê tởm.

Đã gần đến lúc để nhân loại chứng kiến Sự Thật. Chẳng có mấy người, kể cả những người hứa trung thành với Ta, đáp lại Lời Mời Gọi của Ta, chừng nào Cha Ta chưa giáng xuống nhiều sự trừng phạt. Các con quá mù lòa trước Sự Thật về Sự Sống Đời Đời, quá chai lì trước Lời của Thiên Chúa, đến nỗi chỉ có cách duy nhất để các con chịu lắng nghe là khi các con phải hứng chịu nhiều cuộc trừng phạt.

Khi sự trừng phạt đầu tiên xảy đến với các con, nhiều người sẽ nói rằng đó là những thảm họa thiên nhiên, nhưng khi những cuộc trừng phạt này ào ạt giáng xuống trên các con, và khi các con không biết đi về đâu, thì khi ấy các con mới nhận biết rằng Bàn Tay của Thiên Chúa đang đè nặng trên các con.

Cha Ta sẽ làm rung chuyển cả thế giới. Những ai vốn nghi ngờ về Sự Hiện Hữu của Người, sẽ biết được rằng những biến cố này không chỉ là do tự nhiên mà có được. Những ai có niềm tin vào Ta, nhưng lại chế nhạo những Thông Điệp Thánh Thiêng này, các con sẽ phải rất hối hận về những lời nói của các con và các con sẽ muốn cắt lưỡi của mình ra, vì các con sẽ sớm nhận ra rằng những lời lẽ độc ác của các con đã xúc phạm đến Ta biết dường nào. Các con không những nguyền rủa Thiên Chúa, mà các con còn ngăn cản Sứ Vụ Thánh Thiêng này cứu rỗi các linh hồn.

Đối với từng linh hồn mà các con tước mất khỏi tay Ta, các con sẽ phải chịu đau khổ muôn đời. Các con không được phép tỏ ra thách thức trước Thánh Nhan Thiên Chúa. Hãy nhớ rằng, cho dù Ta yêu thương các con biết dường nào đi nữa, thì Ta cũng sẽ can thiệp nếu các con ra sức phá hoại Công Việc của Thiên Chúa trong Sứ Vụ Cuối Cùng này để cứu rỗi nhân loại.

Đây là lúc để nhân loại được ban cho Sách Sự Thật. Nếu các con bước theo Ta, nhưng giờ đây các con không đón nhận Ta, khi Ta Mời Gọi các con, thì các con không có gì phải lo lắng, vì Ta sẽ không phán xét các con. Nhưng nếu các con ra sức ngăn cản Ta cứu rỗi con cái Thiên Chúa, thì Ta sẽ trừng phạt các con.

Chúa Giêsu của các con

Đấng Cứu Độ Nhân Loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#818/ Thiên Chúa không đòi hỏi các con phải dành thời gian cho Người mà phớt lờ những vấn đề trong cuộc sống hàng ngày hoặc không dành thời gian cho gia đình và bạn bè của các con (14-06-2013)

Thứ sáu ngày 14 tháng 6 năm 2013, lúc 23:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi nhân loại bắt đầu tin vào khả năng bất khả chiến bại của họ thì họ đang lầm lạc.

Biết bao nhiêu người đang lãng phí quá nhiều thời gian quý báu của họ khi họ không nhìn nhận rằng cuộc sống của họ trên trần gian này chỉ là một phần nhỏ trong hành trình tâm linh của họ hướng về Vương Quốc của Ta. Thời gian mà Ta nói tới là thời gian được Thiên Chúa ban cho các con để sống đúng theo những Điều Răn của Người nếu các con muốn có được Sự Sống Đời Đời. Nếu các con không nhìn nhận Thiên Chúa, thì các con tự mình xa rời Thiên Chúa. Khi các con xa rời Thiên Chúa, thì sự sống của các con sẽ ngắn ngủi, và vì thế, thay vì Đón nhận Ân Huệ của Sự Sống Đời Đời, thì sự sống của các con sẽ kết thúc khi các con rời xa cuộc đời này. Các con không được phép lãng phí thời gian mà Thiên Chúa ban cho các con trong cuộc sống này khi chạy theo những thứ vô ích, những thứ cuối cùng rồi sẽ ra tro bụi.

Thiên Chúa không đòi hỏi các con phải dành thời gian cho Người mà phớt lờ những vấn đề trong cuộc sống hàng ngày hoặc không dành thời gian cho gia đình và bạn bè của các con. Điều đó không có nghĩa là nếu các con vui hưởng những thành quả trong cuộc sống trần thế này, thì các con không thể tuân theo đường lối của Thiên Chúa. Các con có thể sống được như vậy.

Hỡi con gái của Ta, Ta mong muốn tỏ bày cho các con biết rằng có nhiều sự hoang mang liên quan đến những mong muốn của Ta dành cho nhân loại khi Ta muốn họ tuân theo những Giáo Huấn của Ta.

Sự vui vẻ là điều tốt. Tình bằng hữu là quan trọng. Việc vui hưởng một cuộc sống trọn vẹn là tốt một khi các con tỏ ra khiêm nhường, ngợi khen Thiên Chúa và dâng những lời tạ ơn ngay cả trong những niềm vui nhỏ bé nhất. Bất cứ Tặng Ân nào mà các con đón nhận trong cuộc sống này, vì ích lợi của tha nhân, chỉ có thể đến từ Thiên Chúa. Cách thức các con sử dụng những Tặng Ân này là quan trọng trong việc cứu rỗi linh hồn các con khi những Ơn này được Thiên Chúa ban để các con chia sẻ với tha nhân. Một số người được ban cho những tài năng to lớn, nhưng hết thảy mọi linh hồn đều được sinh ra với những Ơn ban. Những Ơn ấy có mục đích giúp các con giúp đỡ tha nhân. Những ai được sinh ra với tài năng kinh doanh phải có bổn phận bảo đảm rằng tài năng này được sử dụng tốt vì lợi ích của tha nhân. Những người khác sử dụng những Ơn ban của họ để chăm sóc người thân cận và mang niềm vui đến cho cuộc sống của tha nhân. Và rồi có những linh hồn phải chịu đau khổ. Đau khổ của họ cũng là một Tặng Ân vì họ sẽ giúp cứu các linh hồn của tha nhân và khi sống được như vậy họ sẽ đạt được Ân huệ lớn lao nhất trong mọi Ân huệ – Sự Sống Đời Đời.

Thiên Chúa ban tặng sự sống cho con người vì lý do chính đáng. Đó là để Tôn Vinh Thiên Chúa và để khuyến khích con cái của Người cuối cùng hiệp nhất với Người khi sự sống thay đổi. Con cái Thiên Chúa đang được chuẩn bị cho sự thay đổi này khi Sự Sống Vĩnh Cửu đầy vinh quang được hứa ban cho Ađam và Evà cuối cùng cũng thuộc về họ.

Điều quan trọng là hãy ra sức thể hiện nhiều tình yêu thương và lòng trắc ẩn đối với nhau như các con mong muốn được Ta đối xử như vậy khi Ta đến để phán xét. Mỗi ngày các con phải tự hỏi chính mình liệu mỗi một công việc các con thực hiện có làm vui lòng Thiên Chúa không? Liệu tôi có làm đủ để tuân giữ những điều răn của Thiên Chúa không? Tôi có vi phạm những lề luật của Thiên Chúa không? và nếu có thì hậu quả sẽ là gì?

Khi các con phớt lờ nhu cầu của tha nhân thì nhu cầu của các con sẽ bị phớt lờ. Khi các con cố ý gây tổn thương cho bất kỳ con cái nào của Thiên Chúa thì các con sẽ phải chịu đau khổ. Khi các con giết hại bất kỳ con cái nào của Thiên Chúa thì các con sẽ không có sự sống. Mặc dù cuộc sống trên trần thế này mang lại cho các con nhiều yêu thương, niềm vui và hy vọng, nhưng lại đầy những thử thách. Các con buộc phải đối mặt với từng thử thách và các con phải nhìn nhận rằng những thử thách ấy là một phần trong kế hoạch của Thiên Chúa để thanh tẩy con cái của Người.

Khi các con sống mà không nhìn nhận Thiên Chúa thì các con sống theo những ham muốn riêng của các con. Khi các con không đặt ra những tiêu chuẩn theo đường lối của Thiên Chúa, thì các con sẽ lạc lối. Nếu các con đi lạc quá xa đến nỗi không thể tìm được đường trở về, thì các con phải cầu xin Ơn trợ giúp của Thiên Chúa.

Từng lời khẩn cầu của các con sẽ luôn được Thiên Chúa nhận lời, nếu lời cầu nguyện ấy là để mưu ích cho linh hồn các con hoặc vì nhu cầu của những người mà các con yêu thương.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#819/ Chính từ trong Đế Quốc La Mã mà sự thù nghịch khủng khiếp sẽ nổi lên chống lại Ta (15-06-2013)

Thứ bảy ngày 15 tháng 6 năm 2013, lúc 16:48

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, giống hệt như Ta đã một mình lê bước trong hành trình chậm chạp và đau đớn lên đỉnh Đồi Canvê, Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta cũng sẽ phải trải qua một cuộc hành trình tương tự.

Khi Ta bước lên ngọn đồi khổ ải này, Ta bị bao vây bởi hàng trăm lính tráng người La Mã, những kẻ đã ngăn cản những người muốn an ủi Ta dọc đường. Trong khi không cần thiết phải có một đám lính tráng hết sức đông đảo chỉ để canh giữ một con người, thì sự hiện diện của chúng là để chứng tỏ một số điều. Chúng muốn tỏ cho những môn đệ của Ta và những ai ra sức loan truyền Sự Thật trong những Giáo Huấn của Ta, rằng chúng là kẻ nắm quyền điều khiển. Hành động thù nghịch này là để đe doạ và bách hại những ai dám tỏ lòng trung thành với Ta.

Người Do Thái đã chối bỏ Ta và phản bội Ta. Những người La Mã đã đóng đinh Ta và chính ở La Mã mà môn đệ thân tín của Ta là Phêrô được lệnh để thành lập Giáo Hội của Ta trên trần thế này, vì Ta muốn rằng Giáo Hội của Ta phải được thành lập nơi những kẻ đã bách hại Ta.

Khi Cuộc Quang Lâm của Ta chẳng bao lâu nữa sẽ diễn ra và khi mà Sứ Vụ Cuối Cùng của Ta là ngự đến để ban cho nhân loại ơn cứu rỗi sau cùng như Ta đã hứa, được thực hiện, thì lịch sử sẽ được lập lại. Người Do Thái sẽ vẫn khước từ Ta cho tới khi Cuộc Cảnh Báo diễn ra. Những kẻ thù của Thiên Chúa sẽ trỗi dậy chống lại Ta khắp mọi nơi. Những ai yêu mến Ta và những ai tuyên bố là thay mặt Ta, sẽ phản bội Ta.

Chính từ trong Đế Quốc La Mã mà sự thù nghịch hết sức khủng khiếp sẽ nổi lên chống lại Ta. Babylon, quê hương của Đế Quốc La Mã và là nơi của những dân tộc đã từ bỏ Thiên Chúa để chạy theo những tà thần và ngẫu tượng, sẽ là trung tâm mà từ đó phát sinh tất cả những điều dối trá.

Con thú mười sừng là Châu Âu và ở La Mã một đạo quân sẽ trỗi dậy chống lại Ta. Một lần nữa chúng sẽ thực hiện việc đóng đinh trước ngày Trọng Đại. Chúng sẽ gây ra sự sỉ nhục cuối cùng khi chúng đóng đinh và hủy diệt Thân Mình Mầu Nhiệm của Ta trên trần thế này. Thân Mình Ta là Giáo Hội của Ta. Những ai tách rời khỏi Thân Mình Ta bằng việc đi theo thứ giáo lý mới, sẽ phản bội Ta, tuy nhiên chúng sẽ to gan đứng lên tuyên bố rằng chúng đến từ Ta.

Ngày ấy khi Tôn Giáo Toàn Cầu Mới được trình làng, thứ tôn giáo được chấp thuận bởi nhiều thành phần trong Giáo Hội Công Giáo như đã được tiên báo, thì bầu trời sẽ ra tối tăm và sấm sét kinh hoàng sẽ giáng xuống trái đất. Điều này sẽ xảy ra như khi Ta trút hơi thở cuối cùng trên Thập Giá, khi Cơn Thịnh Nộ của Cha Ta giáng xuống trên Đồi Canvê. Khi điều này xảy ra và dấu chỉ về Giáo Hội Chân Thật Duy Nhất của Ta bị xóa bỏ và sự ghê tởm đầy dối trá của tà giáo đã thay thế Giáo Hội, thì các con phải biết rằng đó sẽ là thời điểm mà nhiều cuộc trừng phạt sẽ ào ạt giáng xuống trên nhân loại khắp mọi nơi.

Thiên Đàng sẽ ban xuống mọi dấu chỉ để cảnh báo những ai về phe với ngôn sứ giả và đồng đảng của hắn là tên phản Kitô sắp xuất hiện, rằng ngày của chúng đã gần sắp tận. Chúng sẽ được tỏ cho thấy sự việc sẽ như thế nào khi phải chịu Cơn Thịnh Nộ của Cha Ta. Vào thời điểm đó, nhiều Giám Mục và linh mục sẽ nhận ra Sự Thật và sẽ chống lại sự độc ác này. Họ sẽ không rời bỏ Ta và họ sẽ dẫn dắt Giáo Hội Chân Thật của Ta trên trần thế. Đáng buồn thay, nhiều người sẽ không có can đảm để thực hiện điều này và họ sẽ như những con chiên bị dẫn vào lò sát tế, nhưng họ sẽ được an ủi khi biết rằng Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi họ. Ta sẽ ban cho họ nhiều sự trợ giúp và Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta sẽ trỗi dậy và loan báo Tin Mừng khắp nơi khi họ đã bị gạt sang một bên.

Họ sẽ rao giảng khắp mọi nơi trên thế giới và họ sẽ không sợ hãi gì. Tình yêu của họ dành cho Ta sẽ đánh bại những việc làm của tên phản Kitô. Sự vâng phục của họ và việc họ hưởng ứng những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta, sẽ cứu được hàng tỉ linh hồn.

Và khi ấy, Kế Hoạch của Ta sẽ hoàn tất.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#820/ Thiên Chúa Hiện Diện trong từng con người được sinh ra trong thế giới này, bất kể lòng tin cha mẹ họ là gì (15-06-2013)

Thứ bảy ngày 15 tháng 6 năm 2013, lúc 23:44

Ta là Chúa Giêsu yêu dấu của con, Đấng hiện diện trong linh hồn con. Ngay cả khi con phớt lờ Ta thì Ta vẫn hiện diện. Ta hiện diện trong linh hồn con, vì con đã trao phó linh hồn cho Ta, vì lẽ ấy, con sẽ luôn phải chịu đau khổ vì Ta và với Ta.

Hỡi con gái của Ta, hôm nay Ta mời gọi tất cả những ai nói rằng họ không tin vào Thiên Chúa. Nếu các con không tin vào Thiên Chúa, thì giờ đây Ta phải giải thích theo cách để các con có thể hiểu được rằng Thiên Chúa thật sự Hiện Hữu. Thiên Chúa Hiện Diện trong từng con người được sinh ra trong thế giới này, bất kể lòng tin của Ta mẹ họ là gì. Thiên Chúa mang đến cho từng con người đang sống một cảm giác kính sợ và kinh ngạc, cảm giác này sẽ không ngừng tạo ra tình cảm yêu thương mãnh liệt trong một linh hồn dành cho một linh hồn khác trong những Thụ Tạo của Thiên Chúa.

Mỗi một người trong các con là một Thụ Tạo của Thiên Chúa. Đây là một thực tế. Một số người trong các con được sinh ra với một vẻ đẹp tuyệt vời. Một số khác được sinh ra với những khiếm khuyết. Những người khác lại được sinh ra với những khiếm khuyết nặng nề. Tuy nhiên, tất cả đều được sinh ra bởi quyền phép của Thiên Chúa.

Nhiều người trong các con sẽ biện minh cho việc các con ngăn chặn sự sống của con cái Thiên Chúa, vốn là những người không hoàn hảo. Môt số người trong các con sẽ giết hại con cái Thiên Chúa khi chúng còn trong bụng mẹ và biện minh cho việc làm đó bằng những lý do rất ích kỷ. Vì việc làm này, các con sẽ bị luận phạt, nếu các con không xin Ta ban ơn tha thứ cho các con. Các con sẽ được ban ơn tha thứ, chỉ khi các con thật lòng thống hối về những việc các con đã làm để gây đau thương cho Cha Ta.

Một số người trong các con được sinh ra với nhiều khiếm khuyết vốn gây ra đau thương trong cuộc sống của các con. Mặc dù cuộc sống của các con có thể khó khăn, nhưng các con được ban cho sự hy sinh này để cứu rỗi nhiều người khác, những người mà lẽ ra không còn có thể tồn tại nếu không có sự hy sinh của các con. Các con thấy đấy, những linh hồn vốn làm ô nhơ Danh Thánh Cha Ta và không bao giờ xin ơn tha thứ vì những tội lỗi của họ, sẽ phải chịu lửa thiêu đốt trong Hỏa Ngục đời đời. Hy sinh đau khổ của các con sẽ giúp cứu được họ, vì họ không thể nào cứu được chính mình. Các con đã đón nhận hy sinh đau khổ này trước khi các con được sinh ra. Các con có thể đón nhận nỗi đau khổ này bây giờ hoặc sau này, nhưng các con được an toàn trong Vương Quốc của Ta vì Vinh Quang sẽ thuộc về các con đến muôn đời.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#821/ Ta là Tình Yêu. Ta là Thiên Chúa. Cả hai điều này là một (19-06-2013)

Thứ tư ngày 19 tháng 6 năm 2013, lúc 03:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, mong muốn của Ta để hình bộ phận nòng cốt trong Đạo Binh của Ta trên Trái Đất giờ đây đang được thực hiện. Từ những hạt mầm nhỏ, họ sẽ được phân tán, lớn mạnh và lan rộng ra khắp nơi.

Hỡi con gái của Ta, nền tảng là phần quan trọng. Cũng giống như một em bé được hình thành trong lòng mẹ, cần phải có thời gian và sự chăm sóc cẩn thận để bảo đảm rằng đứa trẻ được khỏe mạnh khi đứa trẻ nhận được dưỡng chất trong lòng mẹ. Đứa trẻ sẽ từ từ phát triển, nhưng hoàn hảo, đến khi cuối cùng đứa trẻ được sinh ra từ lòng mẹ và sẵn sàng để sống một cuộc đời mà Cha Ta đã sắp đặt cho nó.

Sự ra đời của Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta cũng sẽ giống như vậy. Cần phải có sự chuẩn bị hết sức chu đáo trước khi Đạo Binh Còn Sót Lại xuất hiện trên thế giới, nhưng nền tảng của Đạo Binh Còn Sót Lại là rất vững chắc và những người, vốn là những trụ cột, sẽ liên kết chặt chẽ với nhau để hình thành một Đạo Binh hùng mạnh. Khi ấy Đạo Binh này sẽ lan rộng và phát triển ở khắp mọi nơi, trong cùng một thời điểm, với thế lực hết sức hùng mạnh đến nỗi khó có ai có thể phớt lờ Đạo Binh này. Những ai ở trong Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta sẽ không vì cái tôi, thói kiêu ngạo hoặc cậy dựa vào những đánh giá khoa học về Lời Ta, những đánh giá mà người ta sẽ đòi buộc họ phải có để chứng minh Sự Thật của Thiên Chúa.

Khoa học là một Tặng Ân của Thiên Chúa, nhưng khoa học không thể nào giải thích được sự Mầu Nhiệm của Thiên Chúa. Vì thế những ai cần đến sự an ủi nơi những diễn giải hợp lý, liên quan đến việc làm thế nào mà Ta có thể thông truyền cho con cái Thiên Chúa trên Trái Đất trong thời điểm này, thì họ sẽ phải thất vọng. Không có câu trả lời nào có thể làm cho họ thỏa mãn được. Một trong những Tặng Ân lớn lao nhất được ban cho nhân loại là tình yêu. Tình yêu không thể giải thích hoặc chứng minh bằng khoa học, vì tình yêu đến từ Thần Khí của Thiên Chúa. Tình Yêu hiện diện trong tất cả các con. Các con cảm nhận được tình yêu. Tình yêu là mối dây để liên kết nhân loại, mà sức mạnh của sự dữ không thể làm suy yếu được.

Ta là Tình Yêu. Ta là Thiên Chúa. Cả hai điều này là một. Nếu không có tình yêu, thì các con không thể có được sự sống. Tình yêu sẽ hiệp nhất các con, giữ cho các con vững mạnh và đoàn kết với nhau. Tình Yêu sẽ giúp các con mang về cho Ta nhiều linh hồn.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#822/ Sự lừa dối lớn nhất là Satan có thể tiên báo về tương lai, nhưng hắn không bao giờ có thể tiên báo được tương lai (21-06-2013)

Thứ sáu ngày 21 tháng 6 năm 2013, lúc 11:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi tà giáo tiếp tục lây lan như một loại dịch bệnh trên toàn thế giới, con người bắt đầu nâng mình lên ngang hàng với Thiên Chúa. Nhiều giáo phái không nhìn nhận Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa Chân Thật, thay vào đó họ tôn vinh con thú trong những đền thờ của họ. Những linh hồn đáng thương này, với tình yêu chỉ dành cho bản thân họ, vốn bắt nguồn từ những tham vọng cháy bỏng, họ đã lập nên những đền thờ chỉ để tôn thờ Satan. Đối với nhiều người ngoài cuộc thì những đền thờ này trông giống như những thánh đường để tôn vinh Thiên Chúa, nhưng các con đừng để mình bị lừa gạt. Mục đích duy nhất của họ là tôn thờ con thú, kẻ hứa ban cho họ sự sống đời đời. Hắn hứa hẹn với họ rằng, bằng cách tôn thờ chính tình yêu dành cho bản thân họ, thay cho tình yêu dành cho Thiên Chúa, thì họ sẽ có được một thiên đường khoái lạc vĩnh cửu.

Những lời hứa hẹn này là do con thú thực hiện với họ, hắn thông truyền với họ một cách rõ ràng, để lừa họ tin vào sự dối trá. Rằng nếu họ dâng những lời cầu xin của họ lên trước bàn thờ của con thú – tên tà thần mà họ tôn thờ thay vì Chúa Cha yêu dấu của Ta – thì thú vui của thế gian và những ham muốn được thỏa mãn của họ, sẽ được đáp ứng. Nếu họ đặt những nhu cầu của họ lên trên những nhu cầu của tha nhân, thì họ tin rằng họ sẽ được ban cho của cải giàu sang, quyền lực và tự do.

Những người này được xúi dục để đặt mình lên trên cả Thiên Chúa và để tìm kiếm những quyền năng mạnh mẽ để có thể đánh bại Vương Quốc của Thiên Chúa. Thật đáng buồn là họ sẽ làm bất cứ sự gì có thể được để thỏa mãn những tham vọng của họ về của cải và quyền lực của họ đối với tha nhân, vì lòng tham của họ. Họ sẽ hủy hoại cuộc sống của tha nhân. Họ sẽ giết người để đạt được mục đích của họ và họ nguyền rủa Thiên Chúa mỗi ngày.

Khi nguyền rủa Thiên Chúa, họ tổ chức những lễ đen, phần lớn những lễ đen được tổ chức bí mật và có sự tham gia của những người đầy quyền lực, bao gồm cả những người tuyên bố là phụng sự Thiên Chúa trong các giáo hội của Người. Những nghi lễ thờ Satan của họ rất phổ biến và họ tự hào về những việc làm của họ. Họ hãnh diện tuyên bố rằng những tòa nhà của họ sẽ là những đền thờ, vì họ không hề cảm thấy xấu hổ trong linh hồn. Những đền thờ này được dựng nên để tôn thờ Satan chứ không phải để thờ phượng Thiên Chúa, tuy nhiên họ muốn các con tin rằng những đền thờ này là để thờ phượng Thiên Chúa.

Họ sẽ bị Ta trừng phạt vì những tội ác của họ đối với nhân loại và những sự xúc phạm của họ chống lại Thiên Chúa. Nhiều người trong số họ nguyền rủa Cha Ta bằng cách sử dụng những từ ngữ vốn chỉ được dùng riêng cho Người. Cha Ta đã phán rằng: “Ta là Khởi Nguyên.” Từ “Ta là” được họ dùng để chỉ tình yêu dành cho chính bản thân họ và họ sẽ bắt chước từng việc làm thánh thiện, từng hành động và lặp lại những Lời mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại, nhằm xúc phạm đến Người.

Trong Cuộc Đại Trừng Phạt, những đền thờ của họ sẽ bị Thiên Chúa phá hủy tan tành và họ sẽ trở nên nghèo khó, trống rỗng và không còn bất cứ quyền lực nào đối với con cái Thiên Chúa. Tuy nhiên, cũng giống như mọi con cái của Thiên Chúa, họ sẽ được ban cho cơ hội để từ bỏ Satan trước Ngày Trọng Đại. Một số sẽ đón nhận Bàn Tay Thương Xót của Ta, nhưng nhiều người sẽ khước từ, vì họ tin vào những sự dối trá vô cùng độc ác mà con thú đã in sâu vào trong linh hồn họ.

Họ tin rằng, bằng việc kiểm soát thế giới, mở rộng kiến thức về vũ trụ, làm chủ cuộc sống bằng cách kéo dài tuổi thọ của con người và bằng việc giết bớt dân số thế giới, họ sẽ trở thành Thiên Chúa.

Satan rất cẩn thận trong việc cầm giữ linh hồn họ. Hắn cho họ thấy những thị kiến huy hoàng về tương lai, mà hắn nói rằng những điều ấy là của họ. Hắn nói với họ về những biến cố trọng đại vốn sắp sửa xảy ra trong tương lai, rằng những điều ấy sẽ thuộc về họ. Tất cả đều là những sự dối trá. Không một điều gì hắn nói với họ là đúng sự thật. Vốn là thiên thần Luxiphe, nên Satan có nhiều quyền lực mà Thiên Chúa ban cho hắn, và hắn là một trong những thiên thần quyền lực nhất trong phẩm trật các thiên thần của Cha Ta. Hắn cho những người đi theo hắn thấy những hình ảnh xinh đẹp về một tương lai huy hoàng mà hắn nói là thuộc về họ nếu họ giao phó linh hồn cho hắn. Họ tin vào những lời hứa hẹn của hắn về tương lai.

Sự lừa dối lớn nhất là Satan có thể tiên báo về tương lai, nhưng hắn không bao giờ có thể tiên báo được tương lai. Ơn tiên tri chỉ có thể đến từ Thiên Chúa. Không một ai được ban cho Ơn này, Ơn tiên tri chỉ có thể đến từ Môi Miệng của Thiên Chúa. Satan không thể tiên báo về những biến cố trong tương lai, chi tiết về những biến cố trong tương lai chỉ được ban cho những ngôn sứ của Thiên Chúa. Nếu các con tin vào những lời hứa hẹn của Satan, thì cuộc sống của các con sẽ đầy những dối trá và các con sẽ không có được Sự Sống Đời Đời nếu các con không đón nhận Sự Thật.

Thiên Chúa đã hứa ban cho các con Sự Sống Đời Đời. Lời Hứa Chân Thật của Ta là Ta sẽ lại đến và đem các con vào Thiên Đàng. Các con đừng bao giờ xúc phạm đến Thiên Chúa bằng cách chối bỏ Sự Thật.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#823/ Thiên Chúa Cha: Khi Thánh Tử của Ta bị coi là một tội nhân, thì hãy biết rằng đây là sự báng bổ nặng nề nhất (23-06-2013)

Chúa Nhật ngày 23 tháng 6 năm 2013, lúc 18:18

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, bậc làm cha mẹ sẽ phản ứng ra sao nếu con cái của họ đối mặt với cái chết? Lẽ nào họ không nỗ lực đến tận cùng để bảo vệ con cái họ khỏi mọi nguy hại sao? Đây chính là lý do vì sao bây giờ Ta đang can thiệp vào trong thế giới bằng cách truyền lệnh cho Con Ta nói ra Sự Thật, để cứu mạng sống của con cái Ta.

Chính những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống lại có ảnh hưởng trên quy mô toàn cầu. Một con ong khi thay đổi những hành vi của nó khiến cho hoa không được thụ phấn, sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống trên Trái Đất. Chính nhờ Giáo Hội của Con Ta trên Trái Đất mà sự sống của các linh hồn mới có thể được duy trì. Nếu không có Sự Thật, thì Giáo Hội của Con Ta không thể duy trì sự sống. Vì vậy, nếu những sự dối trá xâm nhập vào trong Giáo Hội mà không có sự can thiệp của Ta, thì điều này sẽ ảnh hưởng đến sự sống của các linh hồn.

Chính khi Giáo Hội chống lại Đấng đã dựng nên Giáo Hội, thì sự sống sẽ bị hủy diệt. Sự tàn phá này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến toàn thế giới, bao gồm cả những người không tin vào sự sống đời sau. Sự tàn phá này cũng sẽ ảnh hưởng đến ngay cả đến những người theo các tôn giáo khác, những tôn giáo không đến từ Ta. Khi những sự dối trá tàn phá Nhiệm Thể của Con Ta, Chúa Giêsu Kitô, trên Trái Đất, chúng sẽ gây ra bệnh tật. Bệnh tật, nếu không được chữa trị, sẽ dẫn đến tử vong. Vì vậy, là Thiên Chúa, Cha của muôn loài Thụ Tạo, Ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn và để cho những kẻ thù nghịch Ta tiêu diệt linh hồn của con cái Ta.

Khi các con phải đương đầu với những sự dối trá thì những sự dối trá này sẽ ào ạt tuôn ra từ miệng lưỡi của những kẻ lừa dối, trong một mớ hỗn độn của những điều vô nghĩa. Những sự dối trá, mà người ta đã bắt đầu, được che đậy bằng những lời lẽ mang đầy vẻ là khiêm nhường bên ngoài, nhưng bên trong lại chứa đầy những sự dối trá khủng khiếp nhất nhằm chống lại giáo lý chân thật của Giáo Hội. Hãy nhận biết rõ bản chất của chúng là gì – chúng được sai đến để dụ dỗ các con phạm tội. Khi Thánh Tử của Ta bị coi là một tội nhân, hãy biết rằng đây là sự báng bổ nặng nề nhất, vì Người không thể phạm tội.

Ta đã sai Thánh Tử của Ta, một con người bằng xương bằng thịt giống như tất cả các con, ngoại trừ một điều. Người được sinh ra không hề vướng mắc tội lỗi, vì vậy Người không thể phạm tội. Bất cứ ai lợi dụng Sự Thật và bóp méo Sự Thật để đưa ra một lối diễn giải mới về Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Con Yêu Dấu Ta, thì hắn là một kẻ nói dối. Hắn không đến từ Ta và hắn là kẻ thù của Con Ta.

Hỡi các con nhỏ bé của Ta, giờ đây các con hãy quan sát khi con thú và lũ quỷ mà hắn sai đến để lôi kéo các con ra khỏi Ta, chúng đang đi lại trong các con. Các con phải vững vàng. Các con phải luôn nhớ rằng Thánh Tử của Ta đã ban cho các con Sự Thật khi Người đi rao giảng trên Trái Đất và khi Người chịu chết vì tội lỗi của các con. Người đã hiến tế chính Thân Xác Mình để cứu chuộc các con, nhưng Người đã không bao giờ phạm tội, vì Người không giống như các con.

Các con phải luôn trung thành với Lời Ta và những Giáo Huấn của Con Ta. Nếu các con không sống như vậy, thì các con sẽ bị cám dỗ để đón nhận những sự dối trá, vốn sẽ không mang lại cho các con điều gì, ngoại trừ nỗi thống khổ muôn đời.

Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#824/ Sự thật sẽ giải thoát các con. Những sự dối trá sẽ hủy diệt các con (23-06-2013)

Chúa Nhật ngày 23 tháng 6 năm 2013, lúc 18:37

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Thánh Tâm Ta thật tan nát vì nỗi thống khổ của những tôi tớ yêu dấu đáng thương của Ta, những người giờ đây bắt đầu nhìn thấy sự hỗn loạn mà người ta đang phơi bày ngay bên trong Giáo Hội của Ta. Đối với họ, Ta phải nói rằng, hãy ở lại và làm những gì các con phải làm để phụng sự Ta, dưới mái nhà Giáo Hội của Ta. Hãy kiên vững với những Giáo huấn của Ta. Đừng đón nhận những diễn giải mới và cái được gọi là những giải thích thuộc về thần học, chẳng hạn như Ta là ai; những gì Ta đã thực hiện cho nhân loại hoặc bằng cách nào Ta sẽ trở lại để quy tụ con cái Thiên Chúa vốn là những người đang đón nhận Lòng Thương Xót của Ta. Hãy chỉ tín thác vào Lời Chí Thánh của Ta được ban cho các con qua các tông đồ của Ta và qua Kinh Thánh. Bất cứ điều gì khác biệt với Những Bí Tích Thánh Thiêng của Ta hoặc khác biệt với những gì mà các con đã được dạy dỗ về sự cần thiết cho ơn cứu rỗi – thì các con không được phép đón nhận.

Ta là Sự Thật. Các con đã được ban cho Sự Thật. Chỉ có Sự Thật mới có thể cứu được linh hồn các con khỏi án phạt đời đời. Sự Thật sẽ giải thoát các con. Những sự dối trá sẽ hủy diệt các con. Ta long trọng hứa ban cho từng người trong các con, những tôi tớ được thánh hiến yêu dấu của Ta, những Ân sủng phi thường, để đối mặt với cuộc bách hại khi đức tin của các con bị thử thách đến tận cùng nếu như các con đọc kinh nguyện này.

Chiến dịch cầu nguyện (110) Cầu cho các Linh mục trung thành với Lời Chí Thánh của Chúa

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, con nài xin Chúa gìn giữ con mạnh mẽ và can đảm để con có thể bảo vệ Sự Thật nhân Danh Cực Thánh của Chúa.

Con nài xin Chúa ban cho con Ân sủng để luôn làm chứng cho Lời Chí Thánh của Chúa.

Xin giúp con chống trả lại những sức mạnh quảng bá những điều dối trá mà tự thâm tâm con biết rằng những điều ấy xúc phạm đến Chúa.

Xin giúp con trung thành với Lời Chí Thánh của Chúa đến hơi thở cuối cùng. Amen.

Đối với những tôi tớ được thánh hiến của Ta, Ta có lời cảnh báo các con.

Các con phải bảo vệ Bí Tích Hoà Giải và phải nhận biết rằng chỉ có những ai thống hối vì tội lỗi mình và đón nhận Ta, Chúa Giêsu Kitô, như là điều cốt yếu cho sự cứu rỗi của họ, mới có thể vui hưởng với Ta trên Thiên Đàng.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#825/ Mẹ Thiên Chúa: Các con phải luôn trung thành với những gì Con Mẹ đã dạy cho các con. Người giống các con mọi đàng ngoại trừ tội lỗi (24-06-2013)

Thứ hai ngày 24 tháng 6 năm 2013, lúc 14:18

Mẹ là Mẹ yêu dấu của các con, Nữ Vương tất cả các thiên thần, Mẹ Thiên Chúa. Mẹ là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Hỡi các con, các con có biết rằng trong thời gian này Thánh Tử của Mẹ đang dẫn dắt tất cả các con, những ai đến trước mặt Người với một tâm hồn rộng mở?

Để làm chứng cho Thiên Chúa, qua Con Một của Người, các con phải luôn trung thành với những Giáo Huấn của Người. Những Giáo Huấn này được khắc trên đá và vì vậy sẽ không bao giờ thay đổi. Sự Thật sẽ không bao giờ thay đổi. Tất cả con cái Thiên Chúa đã được ban cho Sự Thật, nhưng không phải tất cả đều nhìn nhận Người là Ai hoặc Người đến từ đâu. Những ai đã đón nhận Sự Thật được ban cho nhân loại qua Cuộc Khổ Nạn của Thánh Tử yêu dấu của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, thì không bao giờ được phép lãng quên những gì Người đã nói với các con.

Người đã giải thích mọi điều cho các con. Không có gì thay đổi. Các con phải luôn tỉnh thức, vì các con đang bị dẫn dắt sai lạc và nhiều người trong các con sẽ sớm rơi vào tình trạng lầm lạc.

Tội lỗi vẫn luôn là tội lỗi. Tội lỗi làm buồn lòng Thiên Chúa, nhưng sẽ được tha thứ khi các con tỏ lòng thống hối và cầu xin ơn tha thứ. Những Ân Sủng của Sự Sống Đời Đời là dành cho tất cả con cái Thiên Chúa, những người cầu xin những Ân Sủng này. Tất cả con cái Thiên Chúa, nhờ Lòng Thương Xót của Con Mẹ, sẽ được ban cho thời gian và sau đó là Ân Huệ lớn lao để nhắc nhở họ về Sự Thật. Bằng cách này, hầu hết dân số thế giới sẽ được cứu rỗi và họ sẽ được ban cho Sự Sống trong Thiên Đàng Mới.

Là tội nhân, các con phải tiếp tục cầu xin ơn tha thứ qua Thánh Tử của Mẹ, để luôn được ở trong Tình Trạng Ân Sủng. Các con không thể được tha thứ, cho tới khi các con cầu xin Thánh Tử của Mẹ ban ơn tha tội trong Bí Tích Giải Tội.

Các con phải luôn trung thành với những gì Thánh Tử của Mẹ đã dạy các con. Người giống các con mọi đàng ngoại trừ tội lỗi. Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng. Thiên Chúa là Tình Yêu. Thiên Chúa là Đấng Hoàn Hảo. Qua Con Một của Người, Thiên Chúa không bao giờ bị cám dỗ để phạm tội.

Hỡi các con, hãy dấn thân trong bình an, và một khi các con kiên vững và trung thành với Sự Thật vốn chỉ có thể đến từ Thiên Chúa, thì các con sẽ được sống rạng ngời vinh hiển trong cả thân xác và linh hồn và trong sự kết hiệp hoàn hảo với Thánh Tử của Mẹ.

Mẹ của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#826/ Rất ít người tìm sự an ủi nơi Ta. Ta đang kiên nhẫn chờ đợi, tuy nhiên họ sẽ không đến với Ta (25-06-2013)

Thứ ba ngày 25 tháng 6 năm 2013, lúc 20:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, ngày hôm nay nước mắt Ta tuôn trào, khi nỗi khốn khổ do sự dữ gây ra trong tâm hồn con người, đang gia tăng. Họ đã trở nên quá chai đá đến nỗi tâm hồn họ không còn chỗ dành cho Ta, Chúa Giêsu Kitô, để họ tìm kiếm niềm an ủi.

Thánh Tâm Ta giờ đây đang thổn thức trong đau buồn, vì nhiều Kitô Hữu đã xa rời Sự Thật và xa rời tất cả những gì Ta đã dạy bảo họ. Rất ít người tìm sự an ủi nơi Ta. Ta đang kiên nhẫn chờ đợi, tuy nhiên họ sẽ không đến với Ta. Họ đã tạo ra bức tường ngăn cách với Ta và không thực sự quan tâm đến lời hứa trở lại của Ta. Ôi! Họ đã lãng quên những gì Ta đã rao giảng, những gì Ta đã làm để cứu chuộc họ và họ cũng đã lãng quên những gì Ta đã dạy bảo họ trong Kinh Thánh, để chờ đợi khi thời điểm đến gần.

Hỡi các con cái tội nghiệp đáng thương của Ta, trước hết, Ta cần phải đánh thức tình yêu của họ dành cho Ta trong tâm hồn họ, nếu họ muốn nhận được niềm an ủi và sự xoa dịu trước những đau thương mà họ phải chịu trong cuộc đời đầy đau buồn và thử thách này. Giờ đây họ phải dang tay ra và kêu cầu đến Ta nếu như họ muốn cuộc chuyển tiếp này không gây đau đớn. Ta không muốn gây đau khổ cho con cái Thiên Chúa. Nhưng, vì họ khước từ Sự Thật trong những Giáo Huấn của Ta và khước từ những Lề Luật mà Cha Ta đã đặt ra, nên họ sẽ bị lôi kéo vào một trận chiến kinh hoàng với tà khí của sự dữ, trước khi Lòng Thương Xót của Ta có thể có thể lôi kéo họ vào trong Vòng Tay Ta khi Ta cứu họ.

Ôi! Họ hầu như không có niềm tín thác dành cho Thiên Chúa Chân Thật nơi tâm hồn họ. Ôi! Họ hết sức thiếu ngay thẳng và nhanh chóng đón nhận sự dối trá để thỏa mãn ham muốn tội lỗi của họ. Họ đã cả tin biết bao khi đón nhận những sự dối trá vốn phù hợp với lối sống của họ, để biện minh cho tội lỗi.

Bất cứu điều gì có vẻ chính, vốn biện minh cho tội lỗi bằng trí khôn của con người, sẽ là con đường duy nhất mà họ chọn để có thể sống theo ý riêng của họ. Người ta rất khó đón nhận và hiểu được Sự Thật, vì lẽ người ta cần phải có sự hy sinh về tính xác thịt để có thể đón nhận Sự Thật. Cần phải có lòng can đảm phi thường mới có thể đón nhận Sự Thật và chỉ có những ai có được Ơn Khiêm Nhường mới có thể dễ dàng đón nhận Sự Thật.

Những ai thực lòng tìm kiếm Sự Thật của Thiên Chúa thường bị lừa gạt bởi những kẻ nói rằng họ rao giảng Lời của Thiên Chúa. Nơi duy nhất mà các con có thể tìm thấy Sự Thật là trong Kinh Thánh và trong Lời Chí Thánh của Ta được ban cho các con qua những Thông Điệp này. Những Thông Điệp của Ta bảo vệ Lời Chí Thánh của Thiên Chúa vì những Thông Điệp này đặt nền tảng trên Kinh Thánh.

Yêu mến Ta thì không dễ dàng, vì các con chỉ có thể đến với Ta như một em bé đơn sơ. Cung cách hành hành xử và những cử chỉ mà các con tỏ ra với mọi người trong cuộc sống hằng ngày của các con, phải được bỏ qua một bên. Các con chỉ có thể đến với Ta, như một đứa trẻ đơn sơ, đầy lòng tín thác. Các con phải sấp mình trước nhan Ta và cầu xin Ta dẫn dắt, uốn nắn và giúp các con bước đi trên đúng con đường nên thánh và các con phải hoàn toàn tín thác vào Ta.

Một khi các con hoàn toàn quy phục trước nhan Ta, Ta sẽ nâng các con lên, loại bỏ nỗi sợ hãi của các con và Ta sẽ đem các con hướng về Vương Quốc của Ta. Ngay cả khi các con có Tình Yêu Thiên Chúa trong tâm hồn, các con vẫn cảm thấy con đường này thật gian khó. Tuy nhiên, khi Sự Thật trở nên rõ ràng và lớp màng che đã bị loại bỏ, thì các con sẽ không còn muốn bước đi trên con đường nào khác nữa. Vì đây là con đường duy nhất dẫn các con về Thiên Đàng và đây là con đường mà các con phải đi để đến với Ta, Chúa Giêsu Kitô, vì Ta là Đường.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#827/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Hãy mang con cái của các con đến với Mẹ, để như một người Mẹ đích thực của tất cả con cái Thiên Chúa, Mẹ có thể hiến dâng chúng cho Thánh Tử của Mẹ (26-06-2013)

Thứ tư ngày 26 tháng 6 năm 2013, lúc 16:50

Hỡi các con yêu dấu của Mẹ, là Mẹ của các con, Mẹ kêu gọi các con hãy mang con cái các con đến với Mẹ, để như một người Mẹ đích thực của tất cả con cái Thiên Chúa, Mẹ có thể hiến dâng chúng cho Thánh Tử của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô.

Khi các con dâng hiến con cái các con cho Thánh Tử của Mẹ, thông qua Mẹ, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, thì Mẹ sẽ dâng chúng lên trước mặt Thánh Tử của Mẹ, để Người có thể ban những ân Sủng lớn lao cho linh hồn chúng.

Các con không bao giờ được phép lãng quên Tình Yêu mà Thánh Tử của Mẹ dành cho con cái Thiên Chúa. Bất kể chúng ở lứa tuổi nào, khi các con dâng chúng cho Thánh Tử của Mẹ, để thánh hóa linh hồn chúng, thông qua Mẹ, Mẹ Đầy Ơn Phúc của Người, thì lời cầu nguyện của các con sẽ được nhận lời. Đây là một Chiến Dịch Cầu Nguyện dành cho con cái các con. Khi các con đọc lên mỗi ngày, lời cầu nguyện này sẽ mang con cái các con đến gần Thánh Tâm Đầy Thương Xót của Chúa Giêsu.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (111) Để dâng hiến con cái các con cho Chúa Giêsu

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, con xin dâng con cái con lên trước Thánh Tử Mẹ, để Người ban cho chúng bình an trong linh hồn và tình yêu trong tâm hồn (xin nêu tên những đứa con).

Xin Mẹ cầu bầu để Người đón nhận con cái con vào Vòng Tay Thương Xót của Người và gìn giữ chúng khỏi mọi nguy hại.

Xin giúp chúng luôn trung thành với Lời Chí Thánh của Thiên Chúa, đặc biệt là trong thời gian này, khi mà chúng bị cám dỗ để rời xa Người. Amen.

Thay mặt cho các con, lời khẩn cầu của Mẹ dành cho những đứa con yêu dấu của các con sẽ được Thánh Tử của Mẹ nhận lời, như là một đặc Ân dành cho Mẹ, Mẹ của Người, khi Mẹ xuất hiện để hoàn thành lời hứa của Con Mẹ vì Sứ Vụ của Mẹ để giúp cứu rỗi linh hồn của các con cái Thiên Chúa bị lầm lạc đã bắt đầu, trong thời gian này. Vai trò của Mẹ là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi đã bắt đầu một cách nghiêm túc và những Ân Sủng đặc biệt, qua lời chuyển cầu của Mẹ để ban Lòng Thương Xót của Thiên Chúa cho các tội nhân, sẽ được ban xuống một cách dồi dào trên những ai kêu cầu Mẹ.

Hỡi các con, hãy dấn thân trong bình an. Mẹ, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi yêu dấu của các con sẽ luôn nhận lời cầu nguyện của các con, khi các con cầu xin ơn cứu rỗi cho các linh hồn.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#828/ Công Lý của Ta sẽ giáng xuống trên tất cả những ai ngăn cản Lời Chí Thánh của Thiên Chúa hiện đang được loan truyền trên thế giới (27-06-2013)

Thứ năm ngày 27 tháng 6 năm 2013, lúc 23:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, đừng để những Mặc Khải của Ta làm cho con đau buồn hoặc sợ hãi. Con đang được Ta dẫn dắt và ngay cả khi đau khổ trở nên không thể chịu đựng được, thì xin con hãy nhớ lấy Lời Ta.

Qua các ngôn sứ thời xưa, Cha Ta đã hứa rằng Người sẽ sai đến thế gian vị ngôn sứ cuối cùng, vị sứ giả cuối cùng. Cho dù điều này có thể gây khiếp sợ hoặc làm cho con cảm thấy sợ hãi biết bao đi chăng nữa thì con hãy biết rằng chính nhờ hành động này mà Giao Ước Cuối Cùng của Thiên Chúa mới có thể được hoàn tất.

Giờ đây Ta nói với các con, hãy lo sợ cho những kẻ xúc phạm đến Lời của Thiên Chúa. Hãy khiêm nhường và hãy bảo bọc họ trong đôi tay của các con, đặc biệt là những kẻ đang phỉ nhổ vào Mặt Ta trong thời điểm này, vì chính những Thông Điệp Giao Hòa này của Ta. Các ngươi không xứng đáng ra đứng trước Sự Hiện Diện của Ta. Các ngươi là những kẻ mà giờ đây đang nhạo báng Ta, sẽ gặp bất an, và các ngươi sẽ tiếp tục lo lắng cho tới Ngày Trọng Đại, vì các ngươi sẽ làm mất của Ta những linh hồn mà Ta hằng khao khát.

Đối với những tôi tớ được thánh hiến của Ta, những người chế nhạo Sự Can Thiệp của Ta qua những Thông Điệp này, ngày của các ngươi sẽ đến khi Ta tra hỏi các ngươi về điều này. Trong khi các ngươi mất quá nhiều thời gian để chối bỏ Tiếng Nói Đích Thực của Ta thì các ngươi đã đem đến cho Ta được bao nhiêu linh hồn? Và biết bao nhiêu linh hồn đã lìa bỏ Ta vì những hành động này? Vì lẽ đó mà Ta sẽ Phán Xét các ngươi.

Những ai trong các ngươi gào thét những lời phỉ báng chống lại Chúa Thánh Thần, hãy biết rằng trước Ngày Trọng Đại, và như là một dấu chỉ cho tất cả mọi người, các ngươi sẽ bị trừng phạt. Các ngươi sẽ không thể thốt lên được một lời nào và cũng chính vì vậy mà người ta sẽ biết đến các ngươi giữa đàn chiên của các ngươi – đàn chiên mà các ngươi đã dạy bảo là phải phớt lờ những Thông Điệp này vì những Thông Điệp này không đến từ Thiên Chúa. Trong ngày ấy, các tín hữu của các ngươi sẽ biết được Sự Thật và các ngươi sẽ ngã quỵ trước mặt Ta. Ta không e ngại khi phải đưa ra lời cảnh báo này. Nếu các ngươi chống đối Lời của Chúa Thánh Thần, Ta sẽ loại bỏ các ngươi ra khỏi Ta; các ngươi và tất cả những kẻ mà các ngươi lôi kéo theo vào nơi khốn cùng, sẽ phải than khóc trong kinh hoàng.

Công lý của Ta sẽ giáng xuống trên tất cả những ai ngăn cản Lời Chí Thánh của Thiên Chúa hiện đang được loan truyền trên thế giới. Họ sẽ phải lãnh nhận hình phạt kinh khủng nhất, vì nỗi đau đớn mà họ sẽ phải chịu còn khủng khiếp hơn khi ở trong những tầng thấp nhất của Luyện Ngục. Sự độc ác của các ngươi sẽ làm cho nhiều linh hồn vô tội phải cảm thấy khiếp sợ, họ vốn là những người trung thành với Giáo Hội của Ta trên Trái Đất. Sự tàn nhẫn của các ngươi, cuối cùng sẽ được tỏ lộ và sẽ được nhiều người chứng kiến, và rồi lòng trung thành thật sự của các ngươi đối với Lời của Thiên Chúa sẽ được thử thách lần cuối cùng. Sau đó các ngươi sẽ phải ra đứng trước mặt Ta trong Ngày Trọng Đại, khi Ta đến để quy tụ tất cả con cái Thiên Chúa – khi Ta đến để giải thoát họ khỏi cảnh lưu đày và đưa họ về với ngôi nhà đích thực của Tình Yêu và Bình An trong Kỷ Nguyên Mới nơi Thiên Đàng Mới của Ta. Đó là khi Trời và Đất giao hòa nên một.

Đấng Cứu Thế của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#829/ Người ta sẽ sớm đưa ra trong Giáo Hội của Ta sự thay đổi trong quy chuẩn Thánh Lễ (29-06-2013)

Thứ bảy ngày 29 tháng 6 năm 2013, lúc 21:13

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con phải phớt lờ sự thù nghịch đang thốt ra nơi cửa miệng của những kẻ tuyên bố là thánh thiện và là những tín hữu trung thành của Mẹ rất yêu dấu của Ta. Hãy biết rằng sự thù nghịch mà người ta tỏ ra để chống lại con sẽ tệ hại hơn nhiều so với sự thù nghịch dành cho bất cứ ngôn sứ nào đến trước con. Ta nói với con điều này không phải để làm cho con hoảng sợ nhưng chỉ là để giúp con đón nhận Sự Thật và phớt lờ sự độc ác ấy. Bất cứ khi nào sự Hiện Diện của Thiên Chúa được tỏ ra cho nhân loại thì luôn có phản ứng hết sức độc ác từ con thú, kẻ luôn hành động qua những người khác để khước từ Lời của Thiên Chúa.

Hỡi con gái của Ta, người ta sẽ sớm bày ra trong Giáo Hội của Ta sự thay đổi trong quy chuẩn Thánh Lễ. Sự thay đổi này sẽ gây ra rất nhiều hoang mang và đối với nhiều người thì họ không thể hiểu được những sự dối trá mà người ta bày ra trong những lời cầu nguyện mới. Sự Hiện Diện của Ta sẽ bị chối bỏ theo những cách thức tinh vi nhất nhưng với những ai tuân theo quy chuẩn mới, theo đó sự Hiện Diện Đích Thực của Ta không còn nữa, thì họ sẽ không thể nào dâng Hy Tế lên Thiên Chúa. Hỡi con gái của Ta, chỉ một mặc khải này thôi sẽ gây ra hậu quả là con sẽ bị khinh thường nhưng điều này đã từng được tiên báo. Các tín hữu của Ta sẽ được dạy rằng Bí Tích Thánh Thể là dành cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi – hiệp nhất nên một để bày tỏ tình yêu thương lẫn nhau. Một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, Thánh Lễ sẽ không còn nói về Hy Tế Thánh Thiêng của Ta nữa. Thay vào đó, nghi lễ sẽ được cử hành nhằm bày tỏ lòng tôn kính đối với con người và các con sẽ bị dẫn dắt sai lạc để chứng kiến sự thù nghịch trước các Bàn Thánh của Ta và trước tất cả các Nhà Tạm trên toàn thế giới.

Ngày mà những thánh lễ hằng ngày chấm dứt thì không còn xa nữa đâu. Hãy biết rằng giờ đây Ta đến để cảnh báo các con về điều này để các con khỏi phải đói khát. Khi các con bị tước mất đi sự Hiện Diện của Ta thì các con sẽ mất đi Thần Khí của Ta và các con sẽ cảm thấy khó để có thể ở lại gần bên Ta.

Những lời lẽ được sử dụng để lừa gạt các con sẽ bao gồm những cụm từ này: “vì ích lợi của tất cả mọi người – vì sự hiệp nhất của tất cả con cái Thiên Chúa.” Thánh Lễ sẽ mang một ý nghĩa mới. Cái chết của Ta trên Thập Giá sẽ bị người đời lãng quên và người ta sẽ đưa ra tất cả những lý lẽ để giải thích cho việc này. Trong ngày ấy, hãy nhớ lấy Lời mà giờ đây Ta ban cho các con. Khi các con đón nhận nghi lễ thay thế thì sự Hiện Diện của Ta sẽ không còn nữa. Ta sẽ ở với các con nhưng các con không còn được dự phần vào Thân Mình Ta nữa.

Đối với những ai trong các con không tin vào kế hoạch ác độc mà người ta đã tạo ra để xóa bỏ mọi vết tích về Ta, giờ đây Ta muốn nói rằng, khi Ta bị xua đuổi, các con có kiếm tìm Ta không? Khi Mình Thánh của Ta bị báng bổ, các con có biện hộ cho những kẻ phải chịu trách nhiệm không? Hoặc là các con phải theo Ta và nghe theo Sự Thật khi các con bị bủa vây bởi những sự dối trá.

Việc quyết định là tùy vào các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#830/ Các con sẽ bị tố cáo là âm mưu chống lại Giáo Hội của Ta, tuy nhiên các con chỉ có một tội duy nhất là bảo vệ Sự Thật (30-06-2013)

Chúa Nhật ngày 30 tháng 6 năm 2013, lúc 23:10

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, tên ác quỷ sẽ không hề ngơi nghỉ trong việc bách hại những người yêu mến Ta. Khi các linh hồn đến gần với Ta và khi tình yêu họ dành cho Ta triển nở, thì hắn sẽ luôn có mặt để ra sức lôi kéo họ ra khỏi Ta.

Khi các con cứu các linh hồn bằng những lời cầu nguyện, thì tên ác quỷ sẽ tiêm nhiễm tất cả sự thù hận của hắn nhằm chống lại các con và các con sẽ cảm thấy đau đớn bởi lẽ các con sẽ trở thành mục tiêu để công kích, đặc biệt là bởi những người mà các con yêu mến. Các con phải làm quen với nỗi đau đớn khốn khổ này khi các con bước theo Ta và đón nhận Sự Can Thiệp của Ta qua những Thông Điệp này. Những Thông Điệp này sẽ gây ra những đau thương khủng khiếp vì những Thông Điệp này mang trọng trách cứu rỗi hơn bảy tỉ con người.

Khi Satan thấy rằng hắn đang vuột mất các linh hồn về tay Ta, thì hắn sẽ dùng đến bất kỳ phương thế nào có thể được để gây ra nỗi nghi ngờ trong tâm trí những người trung thành với Ta, sau đó hắn sẽ gây ra sự chia rẽ khủng khiếp giữa các tín hữu của Ta. Các con phải nhận ra những việc làm của Satan theo đúng bản chất của chúng, và hãy biết rằng các con càng bị bách hại vì đón nhận Bàn Tay Thương Xót của Ta, là các con đang bước đi trong Sự Thật. Tên ác quỷ sẽ chống phá điên cuồng nhất chỉ khi nào Lời của Thiên Chúa được tỏ ra một cách mạnh mẽ nhất – khi Thần Khí Thiên Chúa ngự trị một cách rõ rệt nơi những con cái của Thiên Chúa. Satan tức giận điên cuồng vì Sứ Vụ này. Và đối với những ai nghi ngờ Lời Ta đang được ban cho các con trong thời điểm này, các con hãy biết rằng, chỉ có Lời Ta mới có thể gây ra sự giận dữ khủng khiếp đến như vậy, ngay cả nơi những kẻ tin vào Ta và tuân giữ những Giáo Huấn của Ta. Không một ai trong các con là được yên thân trước sự công kích. Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, các con sẽ phải hứng chịu những lời lẽ độc ác chống lại Ta. Các con sẽ bị phỉ nhổ, bị nhạo cười và bị chế diễu. Các con sẽ bị buộc tội là âm mưu chống lại Giáo Hội của Ta, tuy nhiên các con chỉ có một tội duy nhất đó là bảo vệ Sự Thật. Những ai bảo vệ Lời của Thiên Chúa và không chịu đi sai lạc khỏi Sự Thật, sẽ luôn phải chịu đau khổ bởi bàn tay của những kẻ tự cho mình là những đại diện ưu tuyển nhất của Thiên Chúa trước những linh hồn đáng thương, vốn thực lòng yêu mến Ta.

Có sự khác biệt giữa những kẻ tự cho là có nhiều hiểu biết hơn những người chỉ biết yêu mến Ta và vì thế họ tự cho là họ xứng đáng để phán xét người khác nhân danh Ta. Các con chỉ có thể đứng lên và bày tỏ tình yêu các con dành cho Ta nếu như các con theo gương Ta. Ta không bao giờ nói rằng người này tốt hơn người kia – vì tất cả các con đều là tội nhân. Tuy nhiên, Ta không bao giờ chấp nhận những kẻ có thể hiểu biết mọi sự về Ta nhưng lại lớn tiếng cao rao sự ưu việt của họ đối với những người khác. Những kẻ tuyên bố rằng chúng nhận biết Ta nhưng lại xúc phạm đến người khác nhân danh Ta, thì không thực sự nhận biết gì về Ta.

Tên ác quỷ khiến cho nhiều linh hồn chứa đầy những cái tôi, thói kiêu ngạo và thù hận. Đó là ba đặc điểm mà nhờ đó các con sẽ nhận ra sự hiện diện của hắn trong một linh hồn khi hắn ra sức dập tắt tiếng nói của những linh hồn vốn rao giảng Sự Thật của Thiên Chúa. Những linh hồn ấy sẽ phải chịu đau khổ biết bao, đặc biệt là chính hiện nay, khi mà Sứ Vụ được mong đợi nhất đang được thực hiện giữa các con. Mỗi người trong các con khi đáp lại Lời Mời Gọi của Ta sẽ phải đối mặt với sự ngược đãi và sự chế nhạo công khai, một điều sẽ khiến cho các con phải ngỡ ngàng – vì sự thù hận mà người ta tỏ ra thật quá khủng khiếp. Ta muốn các con hiểu rằng không phải người ta hướng sự thù ghét vào các con mà người ta thù ghét chính Ta. Satan hết sức ước ao để dập tắt Tiếng Nói của Ta, khi Tiếng Nói của Ta vang ra để cứu các con khỏi kế hoạch độc ác của hắn, một kế hoạch đã được sắp đặt cẩn thận và đã được hoạch định trong một thời gian rất dài. Con thú không thể nào thắng được, nhưng hắn biết rõ Ta phải chịu đau khổ biết bao khi hắn cướp mất các linh hồn khỏi tay Ta. Đừng để sự xâm phạm của hắn làm các con mù lòa trước Sự Thật.

Sự Thật sẽ cứu linh hồn các con và khi các con truyền bá Sự Thật, thì điều này sẽ mang về cho Ta thêm nhiều linh hồn. Bằng những phương thế này Ta sẽ đánh bại con thú. Các con sẽ được bảo vệ khỏi mọi nguy hại, nhưng các con sẽ phải chịu sỉ nhục và bị coi là những kẻ khờ dại. Và tất cả chỉ là vì các con yêu mến Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#831/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Những gì Mẹ đã chứng kiến không bao giờ có thể được ghi chép hết trên giấy, những hành động tàn nhẫn mà người ta đã gây ra trên Thân Xác Thánh Thiêng của Người là vô cùng tàn bạo (01-07-2013)

Thứ hai ngày 1 tháng 7 năm 2013, lúc 16:43

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, khi con phải chịu đau khổ vì Thánh Tử của Mẹ, sự việc có thể hiểu được nếu con phải khóc vì đau đớn, vì xét cho cùng vẫn con chỉ là con người bình thường. Khi Mẹ chứng kiến cuộc hành hình Thánh Tử của Mẹ và sau đó là Cuộc Khổ Hình Thập Giá khủng khiếp của Người, Mẹ đã đau đớn đến tột cùng. Và khi Mẹ nhìn thấy Thân Xác đáng thương của Người phải gánh chịu những gì mà không một con vật nào có thể chịu đựng được trong lò sát sinh, Mẹ đã ngất xỉu quá nhiều lần vì khiếp sợ đến nỗi Mẹ hầu như không thể đứng vững được.

Người đã phải chịu đau khổ biết dường nào, và không một ai có thể biết được, vì những gì Mẹ đã chứng kiến không bao giờ có thể được ghi chép hết trên giấy, những hành động tàn nhẫn mà người ta đã gây ra trên Thân Xác Thánh Thiêng của Người là vô cùng tàn bạo. Chính vì thế mà người ta mô tả rất ít về những sự sỉ nhục khủng khiếp mà những kẻ hành hạ Người đã gây ra, vì điều này quả là một sự sỉ nhục vô cùng nặng nề đối với Thánh Danh Người nếu như người ta ghi chép lại.

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, nỗi đau khổ mà con phải chịu chỉ là một phần rất nhỏ so với nỗi đau đớn mà Người đã phải chịu. Con phải biết rằng khi con phải chịu đau đớn về mặt thể xác, thì Thánh Tử của Mẹ chỉ cho phép thể hiện nỗi đau đớn của Người nơi những linh hồn mà Người ưu tuyển. Khi Người cho phép điều này xảy ra, nó giúp Người xem nhẹ, đánh bại và phá hủy sức mạnh của sự dữ, nhờ của lễ là ý chí tự do mà con dâng lên Thánh Tử yêu dấu của Mẹ. Bằng việc làm này, con hiến dâng thân xác cũng như linh hồn con, và đây là của lễ rất đặc biệt dâng lên Người – một của lễ giúp Người cứu những kẻ khác.

Vì vậy xin con hãy hiểu rằng, khi Thánh Tử của Mẹ gia tăng sự đau khổ của con và khi Người thực sự chịu đau khổ trong con, thì đây là một Ân Sủng mà con không được phép khước từ. Hãy đón nhận Ân Sủng này. Con sẽ sớm hiểu được rằng Ân Sủng này mạnh mẽ biết bao! Khi Thánh Tử của Mẹ biểu lộ những Thương Tích của Người trên thân xác của linh hồn được tuyển chọn, thì những Thương Tích này sẽ gây ra một sự đau đớn khủng khiếp. Đó là lúc mà Satan tấn công liên tục trong cơn tức giận điên cuồng. Đầu tiên con sẽ hoảng sợ, nhưng vì con hiểu đã hiểu nên con sẽ đón nhận điều này và tự bảo vệ mình một cách đơn giản bằng việc đọc Kinh Mân Côi ít nhất ba lần một ngày.

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, xin con đừng để cho nỗi sợ hãi khiến con phải xa rời Sứ Vụ này, vì đó chính là điều mà tên ác quỷ mong muốn. Con phải kiên vững, đón nhận đau khổ và giữ thinh lặng, khi người ta gia tăng sự hận thù chống lại con.

Những thử thách trong một Sứ Vụ quan trọng như thế này, sẽ phải xảy ra. Hãy sống bình an và hãy biết rằng tất cả các thiên thần và các thánh đang ở cùng con và đang dẫn dắt con.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ Thiên Chúa

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#832/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Không một ai mở cửa ra để Thánh Tử của Mẹ bước vào thế giới một cách đường hoàng với đúng phẩm giá của Người (03-07-2013)

Thứ tư ngày 3 tháng 7 năm 2013, lúc 12:57

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, khi con bị ném vào nơi khốn cùng và bị cô lập vì Sứ Vụ này, thì điều quan trọng là phải biết được lý do tại sao. Vì khi con hiểu biết được lý do, con sẽ chấp nhận sự tàn nhẫn này một cách dễ dàng hơn.

Khi Mẹ sắp sinh con, không một ai mở cửa ra để Thánh Tử của Mẹ bước vào thế giới với đúng phẩm giá của Người. Như khi người ta đóng sầm từng cánh cửa trước Mặt Thiên Chúa, Đấng đã sai Con Một của Người xuống thế để cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi, sự việc cũng giống như vậy khi mà giờ đây Thiên Chúa đang dọn đường cho Cuộc Quang Lâm của Con Người.

Khi Thiên Chúa chuẩn bị nhân loại cho Ngày Trọng Đại này, một lần nữa người ta sẽ đóng sầm những cánh cửa lại, một cách đầy thách thức và chống đối Lời của Thiên Chúa. Với tư cách là ngôn sứ, con sẽ tiếp tục đối mặt với sự chống đối kịch liệt. Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, nhiều người sẽ không chỉ đóng chặt cửa lại – điều này là một sự xúc phạm – họ còn gào thét những lời phỉ báng khủng khiếp và gây đau đớn cho con, vì họ không muốn lắng nghe Lời của Thiên Chúa.

Tà khí sự dữ đang chiếm ưu thế vào thời điểm quyết định này trong lịch sử nhân loại và sẽ đánh bại ngay cả người thánh thiện nhất trong những con cái Thiên Chúa. Chỉ có những người can đảm nhất mới có thể chống lại được tà khí sự dữ vốn sẽ tàn phá hàng triệu người để làm cho họ khước từ Lòng Thương Xót của Con Mẹ.

Người ta không chỉ thù ghét mà còn sợ hãi những Thông Điệp này, Nhưng chính nhờ vào Lòng Thương Xót của Con Mẹ, mà nhiều linh hồn sẽ được cứu khỏi sự trói buộc của tên ác quỷ. Tên ác quỷ hành động và len lỏi vào trong tâm hồn của nhiều người, đặc biệt là những ai gần gũi với Thánh Tử của Mẹ. Chính những tín hữu nhiệt thành, trong Giáo Hội của Con Mẹ, là mục tiêu hàng đầu của tên ác quỷ, giờ đây hắn khiến cho tâm trí của phần lớn những người trong số họ chống lại Lời Người.

Lời Đích Thật của Con Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, đã bị xem nhẹ qua nhiều thế kỷ, và giờ đây nhiều người đã chối bỏ nội dung của Kinh Thánh, họ là những người tuyên bố rằng họ nhận biết Thánh Tử của Mẹ. Hãy nhớ rằng, trận chiến để giành lấy các linh hồn đang diễn ra giữa các thiên thần và các thánh trong Vương Quốc của Cha Ta chống lại tên lừa dối. Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, con đang bị mắc kẹt ở giữa và vì thế con dễ dàng trở thành một mục tiêu tấn công của hắn.

Chính vì tầm mức quan trọng của Sứ Vụ này và vì con là một ngôn sứ – không phải là một thị nhân – nên con sẽ làm việc trong cô độc và bị người đời thù ghét. Đừng để cho sự bách hại này làm cho con đau buồn hoặc làm cho con cảm thấy rằng con không đủ mạnh mẽ, vì sự việc không phải như vậy. Con đã được sai đến, được bảo vệ và con sẽ đứng vững và tiếp tục loan báo Lời của Thiên Chúa cho tới ngày cuối cùng. Điều này đã được tiên báo và khi những linh hồn trên thế giới được cứu rỗi, khi Vương Quốc Mới – Thiên Đàng Mới – xuất hiện, thì không một đau khổ nào mà không mang lại kết quả tốt đẹp.

Hãy hân hoan và đừng sợ hãi. Là Mẹ yêu dấu của con, Mẹ sẽ dẫn dắt và bảo vệ con, ngay cả trong giờ phút đen tối nhất của con, để ánh Sáng của Thiên Chúa sẽ luôn ngự trị trong tâm trí, thân xác và linh hồn con mỗi ngày.

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, Me yêu con và con phải biết rằng con đang được ban cho Ơn Kiên Trì. Mọi sự giờ đây đều nằm trong Bàn Tay của Thiên Chúa. Con phải luôn tín thác vào Người.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ Thiên Chúa

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#833/ Sẽ sớm có những trận động đất mạnh ở Nga và Trung Quốc, và chúng sẽ lần lượt xảy ra (03-07-2013)

Thứ tư ngày 3 tháng 7 năm 2013, lúc 13:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta thật tiếc biết bao vì con đã bỏ lỡ mất thời gian để gặp gỡ Ta nhưng Ta cũng thật vui mừng biết bao vì sự tăm tối tâm linh vốn ngự trị trong con những ngày qua, giờ đây không còn nữa. Con phải luôn đọc Kinh Mân Côi để tự bảo vệ mình và mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp.

Trái đất sẽ rung động, như đã được tiên báo, và một phần ba Trái Đất sẽ bị đốt cháy, do hậu quả trực tiếp của tội lỗi nhân loại. Lời cầu nguyện có thể giảm bớt đi phần lớn những ngọn lửa thiêu đốt, vốn sẽ đổ xuống nhiều nơi trên thế giới khi mà những luật lệ độc ác khiến cho Cha Ta phải nổi cơn thịnh nộ.

Tội ác chống lại Lề Luật của Thiên Chúa sẽ được dung tha chừng nào những kẻ nhận biết Sự Thật và đón nhận Lời của Thiên Chúa, tôn vinh Người. Nhưng giờ đây, những kẻ được đặt để vào những vị trí quyền lực đã quay lưng lại với Thiên Chúa. Vì điều này mà họ sẽ bị trừng phạt qua những bất ổn về mặt sinh thái. Thanh tẩy là phương thế duy nhất để thức tỉnh nhân loại, để họ biết ăn năn xám hối. Những phương thế khác, mặc dù tạo nên sự hoán cải, nhưng vẫn còn chưa đủ. Nhân loại sẽ hứng chịu một loạt những cuộc trừng phạt khủng khiếp vì họ tiếp tục đón nhận tà giáo và giết hại lẫn nhau.

Sự can thiệp của Thiên Chúa là cần thiết. Vì nếu không có sự can thiệp của Thiên Chúa thì các con sẽ bị loại bỏ.

Sẽ sớm xảy ra những trận động đất mạnh ở Nga và Trung Quốc, và những trận động đất này sẽ lần lượt xảy ra.

Người ta sẽ chứng kiến những tình trạng thời tiết khắc nghiệt bất thường và sự biến đổi nhiệt độ đột ngột từ lạnh chuyển sang rất nóng. Người ta cũng sẽ nhận ra các mùa trong năm không còn giống như xưa nữa.

Lụt lội và bão tố sẽ xảy ra ở nhiều vùng trên thế giới, những nơi mà từ trước đến giờ người ta chưa bao giờ phải gánh chịu những hiện tượng này. Trong những quốc gia, vốn thông qua những thứ pháp luật độc ác chống lại Thiên Chúa, thì những trận động đất sẽ gây rung động xứ sở của họ và đối với những ai nhận biết Ta, họ sẽ biết được vì sao những hiện tượng này xảy ra.

Khi những cuộc trừng phạt xảy ra, sẽ có một cuộc trừng phạt khủng khiếp thứ hai, vốn sẽ giáng xuống những giáo hội lầm lạc, những giáo hội cố tình ngăn cản Sự Thật. Họ sẽ chịu đau khổ nhiều nhất, vì những linh hồn mà họ đã cướp mất khỏi tay Ta.

Khi Ta mặc khải thêm nhiều về những lời tiên tri trong các Ấn, thì cuối cùng nhân loại sẽ nhận ra Sự Thật. Và mặc dù Thiên Chúa là Tình Yêu, mặc dù Người là Đấng Chính Trực, nhưng Người sẽ ào ạt giáng nhiều cuộc trừng phạt trên nhân loại để giúp nhân loại thoát khỏi sự phù phiếm, tính kiêu căng và cái tôi ích kỷ, để nhân loại xứng đáng bước vào Thiên Đàng Mới của Người. Chỉ có những ai có tâm hồn trong sạch và khiêm nhường mới được ban cho Tặng Ân là Thiên Đàng Mới.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#834/ Khi tình trạng thù địch chia rẽ các quốc gia, thì những sự ngờ vực và sợ hãi sẽ tiếp tục gây nên sự bất ổn trong dân chúng (03-07-2013)

Thứ tư ngày 3 tháng 7 năm 2013, lúc 23:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, chiến tranh và tình trạng bất ổn, như đã được tiên báo, sẽ lan rộng như một đám cháy rừng trên khắp Trái Đất. Chỉ có rất ít nơi trên thế giới không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và những lời lẽ gây nên sự bất hòa.

Khi tình trạng thù địch chia rẽ các quốc gia, thì những ngờ vực và sợ hãi sẽ tiếp tục gây nên sự bất ổn trong dân chúng. Những luật pháp chống lại Kitô Giáo sẽ tiếp tục gia tăng, để rồi giết người và phá thai, cũng như những hành động chống lại các Bí Tích Thánh Thiêng sẽ được thông qua trong nhiều quốc gia của các con. Nhiều người sẽ bị dẫn dắt vào con đường tội lỗi vì những thứ luật pháp khủng khiếp ấy, và rất nhanh chóng, nỗi đau của sự tăm tối trong linh hồn sẽ thể hiện rõ và ít ai có thể phớt lờ được điều này.

Họ sẽ hỏi tại sao lại có một bầu không khí kỳ lạ như vậy, khi mà niềm tin của con người dành cho nhau đã biến mất? Tại sao lại hết sức khó khăn để sống theo lệnh truyền của Chúa Kitô, vì sợ bị coi là những người khờ dại? Câu trả lời nằm trong thực tế là nhiều quốc gia của các con, lần lượt từng quốc gia một, một lần nữa, không những chỉ lên án Ta, mà còn tuyên bố rằng tội lỗi là hợp pháp. Khi điều này xảy ra, Satan và đội quân của hắn sẽ hành động như những tên điên cuồng.

Chúng sẽ trở nên rất mạnh mẽ và qua các luật lệ phóng khoáng, những luật lệ dung túng cho tội lỗi, người ta sẽ hoàn toàn đón nhận chúng và hậu quả là người ta sẽ không có được bình an trong tâm hồn. Như thể những đứa trẻ bị cướp mất khỏi tay cha mẹ chúng và bị bắt làm tù binh, được nuôi dưỡng tốt để bù đắp cho thực tế là chúng đang bị giam cầm. Mặc dù những đứa trẻ được chu cấp tất cả những điều mang lại vui thú, nhưng những điều này không hề mang lại niềm an ủi cho bọn trẻ. Thay vào đó, bọn trẻ sẽ cảm thấy bất an, trống rỗng và sẽ ao ước cảm nhận được tình yêu đích thực, tình yêu mà chỉ có sự hiện diện của cha mẹ chúng mới có thể đem lại.

Sự Hiện Diện của Thiên Chúa vẫn còn đó, trong những quốc gia của các con, nhưng khi Ta, Con Thiên Chúa làm người, nhanh chóng bị loại bỏ, qua việc các con đưa ra những thứ luật pháp độc ác nơi xứ sở của các con và trong các giáo hội, thì các con sẽ sớm giống như những đứa trẻ mồ côi lạc đường không chỗ tựa đầu.

Nếu không có Thiên Chúa, các con sẽ không có bình an. Nếu không có Ta, Chúa Giêsu Kitô, Hiện Diện trong những Giáo Huấn của Ta, thì các con sẽ dần dà bị chết đói. Đừng để cho những thứ luật pháp độc ác ngăn cản các con sùng kính Ta, vì hơn bất cứ lúc nào, trong thời gian này Ta sẽ đến với các con và ban cho các con nguồn an ủi mà các con hằng khao khát.

Ta yêu thương các con. Ta khóc vì sự khốn khổ của các con và Ta hứa rằng cuộc bách hại này sẽ chóng qua đi.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#835/ Thiên Chúa Cha: Ta biết kế hoạch phá thai trên khắp thế giới đang có kẻ điều khiển (04-07-2013)

Thứ năm ngày 4 tháng 7 năm 2013, lúc 18:40

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, đã đến Thời Điểm để Ta can thiệp một cách mạnh mẽ trên toàn thế giới trong thời buổi tội ác khủng khiếp chống lại Ta.

Lòng Nhẫn Nại của Ta đã bị thách thức và Cơn Thịnh Nộ của Ta đã nổi lên khi Ta chứng kiến những sự xúc phạm ghê tởm nhất mà con người đang gây ra để chống lại Ta.

Là Đấng Tạo Hóa của muôn loài, Ta là Thiên Chúa của sự sống. Ta Tạo Dựng sự sống như Ta mong muốn và kết thúc sự sống theo Thánh Ý của Ta. Chính khi nhân loại tìm cách can thiệp vào Thánh Ý của Ta, Ta sẽ giáng phạt vì Ta không dung tha cho sự độc ác khủng khiếp ấy.

Đối với những ai giết hại bất cứ một con cái nào của Ta, thì sự sống của các ngươi sẽ không còn nữa. Ta sẽ lấy đi mạng sống của các ngươi, không chỉ trong thân xác mà cả trong linh hồn. Các ngươi sẽ không được ban cho sự sống đời đời.

Mạng sống mà các ngươi tước đoạt sẽ là án phạt dành cho các ngươi. Mắt đền mắt sẽ là hình phạt dành cho các ngươi.

Hãy nghe đây hỡi những những kẻ vẫn còn tiếp tục hủy diệt sự sống dưới bất kỳ hình thức nào. Ta biết việc các ngươi đang làm. Ta biết kế hoạch phá thai trên khắp thế giới được điều khiển bởi một tổ chức trong các ngươi. Ta biết rằng những quốc gia vội vã thông qua luật lệ hết sức ghê tởm để biện minh cho việc phá thai, chỉ là những con rối. Những quốc gia này bị giật dây và nhất tề tuân theo lệnh của Tổ Chức Một Thế Giới, tổ chức vốn chỉ tuân theo một tên chủ tể. Lòng trung thành của chúng là dành cho con thú, kế hoạch khủng khiếp nhất của con thú là tiêu diệt hàng trăm triệu mạng sống qua tội ác phá thai, và kế hoạch đó đang thành công. Những trẻ em vô tội chưa được sinh ra là một mục tiêu dễ dàng trong mắt chúng. Chúng dùng việc phá thai để xâm phạm đến những Lề Luật của Ta, và xâm phạm đến Tặng Ân cao trọng nhất mà Ta ban cho nhân loại – Ơn sự sống.

Sự ngạo mạn của nhân loại đã trói buộc họ với con thú và những ai trong các ngươi bị hắn dụ dỗ, làm Ta ghê tởm.

Tình Yêu của Ta tuy thật Mãnh Liệt, nhưng ý định xấu xa độc ác của các ngươi hòng để huỷ diệt những gì thuộc về Ta, sẽ bị chặn đứng đột ngột đến nỗi các ngươi sẽ phải kêu gào vì mạng sống của các ngươi.

Nếu giờ đây các ngươi không kêu cầu đến Ta qua Bí Tích Hòa Giải thì các ngươi sẽ chỉ được ban cho một chút Lòng Xót Thương.

Đối với bất cứ ai dung túng, cổ võ hoặc tham gia vào việc tước đoạt mạng sống của những trẻ chưa được sinh ra, sẽ phải chịu cùng một hình phạt như nhau.

Khi huỷ diệt mạng sống của những con người vô tội thì chính mạng sống của các ngươi sẽ không còn nữa. Ta đã phải chứng kiến cách mà các ngươi xúc phạm đến Ta trong nỗi đau tột cùng trong một khoảng thời gian quá dài. Thời giờ của các ngươi đã hết và giờ đây các ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc, vì sự xúc phạm nghiêm trọng chống lại Thiên Tính của Ta.

Hãy nhớ rằng các ngươi chỉ còn một ít thời gian để từ bỏ việc phá thai. Cơn Thịnh Nộ của Ta sẽ sớm giáng xuống khắp nơi trên Địa Cầu. Chính vì tội phá thai mà nhân loại sẽ phải gánh chịu sự trùng phạt khủng khiếp nhất. Không một quốc gia nào thoát khỏi những cuộc trừng phạt này. Chỉ có những ai không chấp thuận việc phá thai mới được tha cho khỏi nỗi đau thương khủng khiếp mà Ta sẽ giáng xuống trên nhân loại.

Là Thiên Chúa của sự sống, không một kẻ nào được phép chống lại Ta. Không một ai. Kẻ nào dám chống lại Ta, xúc phạm đến Ta qua việc tước đoạt mạng sống của người khác, sẽ phải mất đi sự sống.

Cha của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#836/ Trật Tự Một Thế Giới là sự phỉ báng kinh tởm nhất chống lại Thiên Chúa Ba Ngôi (05-07-2013)

Thứ sáu ngày 5 tháng 7 năm 2013, lúc 14:10

Con gái yêu dấu của Ta, có một thứ tôn giáo gây cho Ta nỗi thống khổ lớn lao nhất và đó là thứ tôn giáo đầy dối trá vốn tôn thờ con thú. Trật Tự Một Thế Giới là sự phỉ báng ghê tởm nhất chống lại Thiên Chúa Ba Ngôi và những kẻ thuộc về gia đình Satan cần rất nhiều lời cầu nguyện. Họ bị lừa dối để tin rằng còn có một Thiên Chúa khác cũng yêu thương họ. Họ được dạy dỗ rằng Thiên Chúa Ba Ngôi là giả dối và rằng Chúa Cha yêu dấu của Ta thì độc ác. Họ không nhìn nhận rằng Người đã dựng nên họ và đầu óc họ chứa quá nhiều những điều dối trá đến nỗi họ không bao giờ chịu mở tâm trí ra để đón nhận Sự Thật. Vì việc họ tôn thờ tà thần, nên họ bị lôi kéo vào những thế lực của Satan, những thế lực ăn tươi nuốt sống linh hồn họ, những thế lực đầy hận thù, không chỉ đối với Thiên Chúa mà còn đối với tất cả con cái Thiên Chúa.

Chúng chỉ yêu bản thân mình, và những ham mê khoái lạc của chúng chỉ khiến cho chúng thèm thuồng vô độ hơn nữa. Không thú vui trần thế nào có thể làm cho chúng thỏa mãn, chính vì thế mà chúng lại thèm khát những điều ghê tởm hơn nữa. Chúng vui thỏa trong việc tước đoạt sự sống và linh hồn chúng không hề hối hận vì những giết hại tàn bạo mà chúng mắc phạm. Ảnh hưởng của chúng lan ra khắp Thế Giới vào trong mọi quốc gia, và những đồ đệ này của tên ác quỷ len lỏi vào những tầng lớp giàu có, giới lãnh đạo doanh nghiệp, các chính phủ, các hoàng gia, các tổ chức bao gồm truyền thông và hành pháp, tư pháp và cả Giáo Hội. Xin các con đừng xem thường sức mạnh của chúng. Vì ngay cả khi chúng chỉ có một số lượng ít ỏi không thể thâm nhập hết vào từng bộ phận trong cộng đồng của các con, thì chúng vẫn có thể gây ra những tổn thất nghiêm trọng. Chúng không chỉ bán linh hồn cho tên ác quỷ, chúng sẽ còn lôi kéo những linh hồn vô tội khác nữa vào trong vực thẳm cùng với con thú và lũ quỉ của hắn.

Ta ban cho tất cả những ai yêu mến Ta những Ân Sủng để đánh bại tổ chức vô cùng độc ác và đầy quyền lực này, những kẻ nguyền rủa Ta từng giây từng phút trong ngày, khi các con đọc Chiến dịch Cầu nguyện ngắn này.

Chiến dịch cầu nguyện (112): Ân Sủng Cứu Rỗi

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, con cầu xin Chúa che chở những linh hồn đã bị tàn phá bởi Satan bằng đặc sủng cứu rỗi của Chúa.

Xin Chúa giải thoát những linh hồn khốn khổ này khỏi sự giam cầm độc ác mà họ không thể nào thoát ra được. Amen.

Những linh hồn đáng thương này sẽ là những kẻ đầu tiên xưng nhận con thú bằng sự tự do của họ, và họ sẽ sấp mặt xuống đất mà tôn thờ tên phản Kitô. Hỡi tất cả các con, các con phải siêng năng cầu nguyện, để quyền lực mà Satan thống trị trên họ có thể bị bẻ gẫy và để cho tâm hồn họ được mở ra cho Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#837/ Hắn sẽ lợi dụng Sự Thật của Thiên Chúa để núp bóng, cho tới thời điểm thích hợp (07-07-2013)

Chúa Nhật ngày 7 tháng 7 năm 2013, lúc 17:35

Hỡi người bạn chí thiết yêu dấu của Ta, có hề gì đâu nếu họ gào thét phản đối con hoặc nguyền rủa con vì Danh Ta? Có hề gì đâu nếu tất cả những ai công bố Lời Chí Thánh của Ta và kiên vững trong sự hiệp nhất với Ta, lại là những người bị xiềng xích và đánh đập? Các con không biết sao Sức Mạnh của Ta là Toàn Năng và Ta không thể bị đánh bại, ngay cả khi chúng có thể đánh nát Tấm Thân Ta.

Khi một bác sĩ nỗ lực hết sức để cứu lấy mạng sống của một con người, bằng bất cứ giá nào, thì ông ấy sẽ làm mọi việc để có thể đi đến thành công. Nếu ông ấy bị người khác cản trở, những người ra sức ngăn cản ông ta – nhưng nếu ông ta là một bác sĩ tận tâm, ông ta sẽ phớt lờ tất cả những chống đối và cố gắng can thiệp theo cách của ông ta, nếu trong thâm tâm ông ta biết rằng, ông có thể cứu được mạng sống này. Và vì vậy ông tiếp tục cho tới khi mọi người có thể thấy được thành quả lao động của ông. Ông bác sĩ ấy sẽ kiên trì cho đến khi cứu được mạng sống, và rồi khi mọi việc đã hoàn thành, ông sẽ được chào đón bằng tình yêu bởi chính những con người đã bằng mọi cách ngăn cản nỗ lực của ông ta để cứu mạng sống bệnh nhân. Và vì vậy tất cả những xích mích sẽ đi vào quên lãng.

Sứ Vụ Thánh Thiêng này cũng tương tự như vậy, Sứ Vụ này được Cha Ta hứa ban để cứu mạng sống con cái Người trong thời cuối này, trước Cuộc Quang Lâm của Ta. Hãy chấp nhận những trở ngại trong Sứ Vụ này, vì nếu như Sứ Vụ này không thu hút những sự chống đối mạnh mẽ như vậy thì giờ đây các con có thể biết chắc rằng những Thông Điệp được ban cho các con không thể đến từ Chúa Giêsu yêu dấu của các con.

Khi Sự Thật được rao giảng, thì người đời không dễ dàng đón nhận Sự Thật, cho dù Sự Thật là Lời của Thiên Chúa. Tuy nhiên, khi người ta bày ra những sự dối trá, được tô điểm như là Sự Thật, thì những sự dối trá dễ dàng được người đời đón nhận, và trong nhiều trường hợp, người ta đón nhận những sự dối trá một cách hân hoan và nồng nhiệt.

Hãy cảnh giác trước những sự dối trá, được bày ra bởi những kẻ thù của Ta, những kẻ tuyên bố là những ngôn sứ của Ta. Chúng sẽ lừa gạt các con bằng nhiều cách, vì chúng sợ rằng các con sẽ phát hiện ra sự lừa dối của chúng.

Chúng sẽ dành nhiều thời gian để liên kết với những người được thế giới biết đến như là những người tốt lành và thánh thiện, những tôi tớ vẹn tuyền – nhiều người trong số họ giờ đây đang ở trên Thiên Đàng với Ta. Bằng việc liên kết này, người ta sẽ nhìn nhận chúng là những môn đệ trung thành của các vị thánh ấy. Rồi chúng sẽ lập lại Sự Thật về Những Giáo Huấn của Ta và điều này sẽ làm cho các con hoang mang. Các con sẽ hỏi “Nhưng tại sao lại có thể như vậy được nhỉ?” “Người này nói sự thật.”

Hỡi các tín hữu của Ta, sự quỷ quyệt của con thú vượt quá sự hiểu biết của các con. Hắn cẩn thận không bao giờ để lộ chân tướng và vì vậy hắn núp bóng đằng sau Sự Thật.

Khi hắn hiện diện trong những linh hồn đáng thương, bị lừa dối, hắn sẽ lợi dụng Sự Thật của Thiên Chúa để núp bóng đằng sau, cho tới thời điểm thích hợp. Rồi hắn sẽ tuôn ra những lời lẽ xúc phạm chống lại Lời của Thiên Chúa, nhưng đối với nhiều người, điều này sẽ không rõ ràng. Hãy để ý kỹ những từ ngữ được sử dụng một cách cẩn thận và các con sẽ phát hiện ra sự dối trá. Đây là một hình thức ép buộc mà con cái Thiên Chúa sẽ phải đối mặt.

Tà khí sự dữ giống như một đám mây đen và khi tà khí sự dữ hoàn toàn bao trùm trên nhân loại, thì khó mà có thể phân biệt được giữa thiện và ác. Nhưng Ta hứa với các con rằng đám mây đen này sẽ tan đi và khi Ánh Sáng của Thiên Chúa chiếu xuyên qua, thì các con sẽ thấy được sự gian ác trong tất cả những xấu xa của nó, y như cách thức nó được nhìn thấy trong Ánh Mắt của Thiên Chúa.

Trận chiến sẽ tiếp tục trong số những người trung thành với Thiên Chúa Chân Thật Duy Nhất, khi tên ác quỷ gây tàn phá cho họ. Khi tổ chức độc ác này bị tách ra làm hai, có những người khác mà các con phải cầu nguyện cho họ. Họ là những linh hồn quá xa cách Thiên Chúa đến nỗi họ không thể nào nhận biết Người. Họ là những linh hồn lầm lạc của Ta, vì họ mà Ta tận lực cho Sứ Vụ Thánh Thiêng này. Khi Ta cứu rỗi những người hoàn toàn lầm lạc, thì Cuộc Can Thiệp của Ta cũng sẽ cứu những người khác, những người chỉ đơn giản là nhầm lẫn.

Tất cả các con hãy đến và quy tụ trước mặt Ta, vì Thời Điểm của Ta đã đến rất gần. Đừng để một ai ngăn cản các con cầu nguyện cho những linh hồn hết sức cần đến sự trợ giúp của các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#838/ Mười Điều Răn Cha Ta ban cho nhân loại qua tiên tri Môsê, đang bị con người viết lại (08-07-2013)

Thứ hai ngày 8 tháng 7 năm 2013, lúc 17:00

Con gái yêu dấu của Cha ơi, bất cứ khi nào con cảm thấy có một chút hy vọng cho những tội nhân thì hãy nhớ rằng Lòng Thương Xót Lớn Lao của Cha là vô tận. Không có một linh hồn nào trên thế giới mà Cha không muốn ôm lấy và mang lại cho họ Ơn Cứu Rỗi. Cha yêu thương tất cả các con. Cha tha thứ cho tất cả những ai nài xin Cha ban Ơn Cứu Chuộc, nhưng điều này không có nghĩa là Cha sẽ không trừng phạt những ai phạm tội trọng.

Mười Điều Răn Cha Ta ban cho nhân loại qua tiên tri Môsê, đang bị con người viết lại. Mười điều răn đã bị họ tách rời ra, bị thay đổi và diễn đạt bằng thứ ngữ nghĩa mới, để con người có thể dung túng cho tội lỗi.

Các con tôn thờ những tà thần và biện minh cho điều này. Các con đang sống trong một sự dối trá khủng khiếp khi các con xúc phạm Cha Ta theo cách này, nhưng khi Sự Thật được tỏ lộ cho những người ngoại giáo, thì họ sẽ ăn năn và Cha sẽ chờ đợi để ôm ấp họ.

Các con chém giết lẫn nhau và nói rằng các con chỉ đơn thuần là thể hiện lòng thương xót khi các con làm điều này. Các con hợp pháp hóa việc giết người, tử hình, trợ tử và phá thai, và nói rằng đây là những điều tốt đẹp. Đó là sự dữ và cùng với những điều tồi tệ nhất của nó, vì các con đang thách thức Thiên Chúa của mọi sự sống – Đấng Tạo Dựng nên Trời Đất – bằng cách can thiệp vào Những Lề Luật Thánh của Thiên Chúa. Tuy nhiên, khi các con tỏ ra thật sự hối lỗi, Cha cũng sẽ chờ đợi các con để ôm ấp các con trong Vòng Tay Cha.

Các con cướp đoạt những gì không thuộc về các con và các con đánh cắp của những người nghèo khổ để thỏa mãn hơn nữa tham vọng của các con. Các con phạm những tội lỗi khủng khiếp về xác thịt, làm hạ thấp nhân phẩm của con người và các con cư xử như thể là những động vật hoang dã được thả rong vào nơi đất trống để cắn xé nhau. Sự độc ác của các con là đáng ghê tởm trong Đôi Mắt của Thiên Chúa, tuy nhiêu nếu các con kêu cầu Cha và nài xin Lòng Thương Xót của Cha, thì Cha sẽ ở đây kiên nhẫn chờ đợi. Khi các con làm ô danh Thiên Chúa bằng cách từ chối chấp nhận rằng Ngài Hiện Hữu, và còn cố sức đem con cái của Ngài đi cùng với các con vào vực thẳm với con thú, thì Cha vẫn sẽ chờ đợi các con quay về và cầu xin Cha tỏ mình cho các con.

Những ai trong các con đón nhận Sự Thật, nhưng không còn dành thời gian để tôn vinh Cha trong ngày Sabát, vì các con đang đặt những nhu cầu của riêng các con lên trên cả Cha. Các con cũng đang làm tổn thương Cha, vì các con thừa biết các con là con cái của Thiên Chúa. Các con đã rời khỏi Nhà Cha Ta và các con chỉ quay về khi các con không còn nơi nào để ở. Và Cha sẽ chờ đợi để chào đón các con quay về.

Tình yêu của các con dành cho Thiên Chúa đã bị giảm sút, tình yêu và sự tôn trọng dành cho cha mẹ các con cũng bị giảm sút giống như vậy. Tâm hồn các con đã quá chai cứng đến nỗi các con không thể hiện tình yêu hoặc sự quan tâm đối với cha mẹ theo như bổn phận của các con nên làm.

Các con nguyền rủa Thên Chúa và sử dụng Danh Cha để chửi bới hằng ngày theo những cách thiếu tôn trọng nhất, nhưng các con không thưa chuyện với Cha theo cách mà Cha mong muốn. Khi các con phỉ báng người khác là các con phỉ báng Cha. Khi các con làm tổn hại danh tiếng người khác là các con hủy hoại Tình Yêu của Cha. Nhưng Cha sẽ tha thứ cho các con khi các con tỏ ra biết ăn năn hối hận.

Các con tỏ ra không tôn trọng định chế hôn nhân và đánh giá thấp Bí Tích Cực Thánh này. Các con xúc phạm đến Thiên Chúa nhiều hơn khi các con tiếp tục tìm kiếm những phúc lành của Ngài trong các cuộc hôn nhân, khi Ngài không và cũng không thể thừa nhận chúng. Tuy nhiên, các con vẫn tiếp tục xúc phạm Ngài.

Các con quá bị ám ảnh bởi việc tìm kiếm của cải thế gian và quá bị ô nhơ bởi những ham muốn không lành mạnh, đến nỗi các con sẽ tiêu diệt những người chen chân vào con đường các con đang đi. Dù vậy, Cha sẽ tỏ Lòng Thương Xót cho các con, nếu các con quay về với Cha.

Không một tội lỗi nào, ngoại trừ tội báng bổ Chúa Thánh Thần, quá tồi tệ đến mức không thể được tha thứ. Một lần nữa, Cha nài xin tất cả các con hãy tự vấn lương tâm và giao hòa cùng Cha.

Cha là Đấng Kiên Nhẫn. Cha là Tình Yêu. Cha là Đấng Cứu Độ của các con. Cha đang chờ đợi các con. Hãy nhanh chóng đến với Cha, vì Cha yêu thương các con vô cùng. Cha sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi Cha đã cứu rỗi được tất cả các con.

Chúa Giêsu của các con.

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#839/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Người ta chấp nhận những luật lệ mới, những luật lệ tự khẳng định là tốt đẹp, một cách quá dễ dàng (10-07-2013)

Thứ tư ngày 10 tháng 7 năm 2013, lúc 15:26

Con gái của Mẹ ơi, những lời cầu nguyện của con đang được đáp lời và Con Mẹ sẽ can thiệp vì những ý nguyện đặc biệt của con. Con phải cầu nguyện cho tất cả những ai trên thế giới đang bị dụ dỗ để tin rằng sự dữ là tốt đẹp. Mạng lưới lừa dối này đã bao phủ trên nhân loại quá nhiều đến nỗi nhiều người không còn phân biệt được giữa những Lề Luật của Thiên Chúa với sự độc ác của tên ác quỷ khi hắn hiện diện giữa các con.

Người ta chấp nhận những luật lệ mới một cách quá dễ dàng, những luật lệ này tự khẳng định là tốt đẹp – vì sự thiện hảo của tất cả mọi người – trong khi thực tế là chúng che đậy tội trọng dưới Ánh Mắt Thiên Chúa.

Trận chiến diễn ra ác liệt giữa những người gìn giữ Lề Luật của Thiên Chúa và những người báng bổ những Lề Luật này. Những ai công khai duy trì Lề Luật của Thiên Chúa bị coi là bị quỷ ám và bị tuyên bố là tàn nhẫn và độc ác. Sự lừa dối và những điều dối trá vốn hiện diện nơi những con người nói rằng họ yêu thương nhân loại, được nhìn thấy một cách rõ ràng khi họ biện minh cho tội trọng. Tên ác thần thật xảo quyệt biết bao! Quá ít người hiểu được ảnh hưởng của hắn lên cuộc sống của họ hoặc hiểu được cách thức hắn bóp méo lý lẽ của họ.

Hỡi các con, hãy bình an trong sự hiểu biết rằng Mẹ, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, có thể đánh bại Satan đang ở giữa các con. Các con phải kêu cầu Mẹ bất cứ lúc nào các con cảm thấy bị đánh bại bởi sức mạnh hắn gây nên trong những quốc gia của các con. Mẹ sẽ phá hủy ảnh hưởng của hắn, khi các con dâng những lời cầu xin của các con lên trước Mẹ.

Hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này (113) để diệt trừ sự dữ trong xứ sở của các con

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin ngự đến giữa chúng con và che chở xứ sở chúng con bằng ơn bảo vệ của Mẹ.

Xin nghiền nát đầu con thú và xua tan ảnh hưởng độc ác của hắn ra khỏi chúng con.

Xin trợ giúp những con cái lầm lạc đáng thương của Mẹ trỗi dậy và công bối Sự Thật, khi chúng con bị bao vây bởi những sự dối trá.

Lạy Mẹ Thiên Chúa, xin bảo vệ xứ sở của chúng con và gìn giữ chúng con vững mạnh, để chúng con luôn trung thành với Thánh Tử của Mẹ khi chúng con chịu bách hại. Amen.

Các con đừng bao giờ chấp nhận những lý luận cho phép những luật lệ độc ác được ban hành, những luật lệ này áp đặt các con phải sống theo Lời Chúa như thế nào. Khi những luật lệ này xâm nhập vào xứ sở của các con, chúng sẽ hủy diệt các linh hồn.

Hãy tín thác vào Mẹ, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, để giúp cứu rỗi linh hồn của những người các con yêu yêu thương và giúp đỡ. Hãy kêu cầu Mẹ và Mẹ hứa rằng Mẹ sẽ che chở quốc gia của các con bằng Áo Choàng Thánh Thiêng của Mẹ.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#840/ Thiên Chúa Cha: Những dối trá mà các con đang bị tiêm nhiễm về vấn đề kinh tế được sắp đặt để lừa gạt các con và lấy đi những gì thuộc về các con (10-07-2013)

Thứ tư ngày 10 tháng 7 năm 2013, lúc 15:41

Hỡi con gái yêu dấu nhất của Cha, chiến tranh sẽ bùng nổ trên toàn Trung Đông và nước Ít-ra-en yêu dấu của Cha sẽ hứng chịu một tác động hết sức khủng khiếp. Nhiều sinh mạng sẽ bị cướp đi trong vùng đất này trên thế giới với một quy mô rất lớn, khi tà khí sự dữ nuốt chửng sự sống và trong nhiều trường hợp nuốt chửng những linh hồn con cái Cha.

Lòng hận thù nhau của con cái Cha sẽ lan tràn trên những quốc gia khác, khi Trận Chiến Hác-mơ-ghít-đô sẽ gia tăng ngày càng khốc liệt, cho đến khi nó nhậm chìm thế giới ở khắp mọi nơi. Lòng hận thù, là hậu quả sự phá hoại của Satan và lũ quỷ của hắn, sẽ trở nên rất rõ ràng đến nỗi rất ít linh hồn, bất kể niềm tin của họ vào Cha,Đấng Sáng Tạo mọi sự là như thế nào, lại không cảm nhận được tà khí sự dữ vốn đang lan rộng như một loại dịch bệnh chết người.

Nhiều cuộc chiến tranh, bao gồm cả những trận chiến trong nội bộ chính phủ của tất cả các quốc gia, sẽ nổ ra cùng lúc. Khi Bàn Tay Cha đã giảm nhẹ những cuộc trừng phạt, hãy biết rằng Cha sẽ đè bẹp những kẻ làm tổn thương con cái Cha. Đó là khi trận chiến cứu các linh hồn sẽ gia tăng và lan rộng bằng nhiều cách.

Những dối trá mà các con đang bị tiêm nhiễm về vấn đề kinh tế được sắp đặt để lừa gạt các con và lấy đi những gì thuộc về các con. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để Cha sẽ ngăn chặn những kẻ kiểm soát tiền tệ của các con không cho chúng lấy đi mọi thứ các con có. Hãy biết rằng khi Bàn Tay Phải của Cha giáng những cuộc trừng phạt xuống trên những kẻ độc ác, thì Bàn Tay Trái của Cha sẽ nâng đỡ và đem các con vào trong Vòng Bảo Vệ của Cha và Cha sẽ chu cấp cho các con.

Những thay đổi được tiên báo trong Sách Thánh của Cha giờ đây đang được tỏ lộ cho thế giới. Những trận chiến sẽ diễn ra ác liệt, nhiều sinh mạng sẽ bị hủy diệt, nhiều vùng đất sẽ hứng chịu sự rối loạn về mặt sinh thái, mùa màng sẽ thất thu và nhiều người trong các con sẽ bị chính phủ bách hại. Trận chiến tồi tệ nhất sẽ là một trận chiến thiêng liêng khi mà mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để nhằm làm cho các con chống lại Cha.

Cha của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

Ghi chú: Trận chiến Hác-mơ-ghít-đô: Kh 16, 12-16

#841/ Qua việc đọc các Chiến Dịch Cầu Nguyện mà Cha có thể cứu họ (11-07-2013)

Thứ năm ngày 11 tháng 7 năm 2013, lúc 13:57

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, hãy để Cha dẫn đưa con đến gần Thánh Tâm Cha vì khi con để Cha thực hiện điều này, Cha sẽ làm linh hồn con thấm nhuần những Ân Sủng. Khi ấy, Công Việc của Cha sẽ sinh nhiều hoa trái, những hoa trái ấy sẽ chín và triển nở mạnh mẽ trên toàn thế giới.

Hoa trái đến từ Cha tạo ra sự hoán cải và làm cho những tâm hồn chai đá nhất ra mềm mại khi họ nếm thử hoa trái ấy. Khi họ đón nhận hoa trái ấy, họ sẽ hiệp nhất với Cha theo cách thức mang lại cho họ sự bình an lớn lao. Sự bình an mà Cha hứa ban cho tất cả các con, những người giờ đây đang lắng nghe Cha khi Cha nói với các con, sẽ là binh giáp của các con chống lại hận thù.

Những ai trong các con, gồm cả những linh hồn chưa bao giờ nghe nói đến những Thông Điệp này và những ai thực lòng yêu mến Cha, sẽ được đong đầy sự bình an này và kết quả là các con sẽ trở nên miễn nhiễm trước những tiếng gào thét vào các con vì các con thuộc về Cha. Cha hứa rằng, khi các con nên một cùng Cha, thì đối với mỗi sự sỉ nhục và nỗi đau mà các con phải chịu vì các con công bố Lời Chí Thánh của Cha, Cha sẽ nâng các con dậy, canh giữ và bảo vệ các con. Các con sẽ vui hưởng sự sống vinh quang trong Thiên Đàng Mới của Cha, nơi mà mọi người hiệp nhất ca ngợi tình yêu và vinh quang của Thiên Chúa.

Các con không có gì phải sợ Cha, tuy nhiên Cha mời gọi các con dành thời gian cầu nguyện cho những linh hồn lầm lạc và trong một số trường hợp, họ là những linh hồn hư mất. Những ai xa lìa Cha phải quay về với Cha và nhờ việc các con đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện mà Cha có thể cứu họ.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Cha, hãy ra đi và nhận biết rằng các con ở trong Thánh Tâm Cha và Cha ở trong tâm hồn các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#842/ Cha mòn mỏi mong chờ họ. Nếu thiếu họ, Cha không thể cảm nhận được sự trọn vẹn (14-07-2013)

Chúa Nhật ngày 14 tháng 7 năm 2013, lúc 23:50

Con gái yêu dấu của Cha, khi Cha ban cho con Ơn để nhìn thấy con cái Thiên Chúa khắp mọi nơi mà con đi tới qua Ánh Mắt của Thiên Chúa, đó là vì một lý do.

Mỗi khi con nhìn thấy một trẻ nhỏ và cảm nhận Tình Yêu của Cha dâng trào trong huyết quản của con, đó là vì Tình Yêu của Cha dành cho họ. Khi con nhìn thấy một thiếu niên bước đi và vui cười với bạn bè và con cảm nhận một sự dâng trào của tình mẫu tử dành cho cậu thiếu niên ấy, thì con hãy biết rằng đó là Tình Yêu của Thiên Chúa mà con đang cảm nhận. Khi con nhìn thấy một người lớn tuổi hơn và vẫn cảm nhận được tình yêu này thì một lần nữa, đây chính là Tình Yêu của Cha mà con đang cảm nhận.

Khi các con nhìn thấy những linh hồn gây khó khăn khủng khiếp cho tha nhân bằng sự độc ác của họ và con cảm thấy thương hại họ thì con cũng hãy biết rằng đây là Tình Yêu của Cha nhanh chóng lan truyền qua con.

Hãy biết rằng những ai báng bổ Cha trong mọi phương diện, Cha vẫn đong đầy Tình Yêu dành cho họ, vì làm sao mà Cha có thể khước từ họ được? Họ thuộc về Cha. Cha yêu thương họ. Cha khóc vì họ. Cha mòn mỏi mong chờ họ. Cha đau khổ vì lo lắng cho họ. Ôi! Họ gây cho Cha nỗi đau khủng khiếp nhưng Cha sẽ chống lại tên ác quỷ tới hơi thở cuối cùng của họ trên trái đất này vì chính linh hồn đáng thương của họ. Những gì đã được ban sự sống bởi Chúa Cha là của Người. Những gì của Chúa Cha là của Cha. Cha đã chết vì họ mặc dù họ đã nguyền rủa Cha. Họ vẫn nguyền rủa Cha. Cha mòn mỏi mong chờ họ. Thiếu họ, Cha không thể cảm nhận được sự trọn vẹn

Đó là lý do tại sao Cha sẵn lòng chịu khổ hình nhiều lần nữa nếu như Cha có thể lôi kéo họ vào trong Vòng Tay Cha. Hỡi con gái của Cha, làm sao Cha có thể nghỉ ngơi nếu không có sự ngọt ngào trong cuộc hoán cải của họ? Nhưng, họ phải đến với Cha bằng ý chí tự do của chính họ. Cha có thể che chở họ bằng Tình Yêu và những Ân Sủng. Cha có thể đổ tràn đầy linh hồn họ bằng mọi Ân Sủng, nhưng để cho họ đón nhận những Ân Huệ ấy, họ phải tuân theo Thánh Ý của Cha và phải đầu phục Cha. Cha không thể dùng Thiên Tính của Cha để áp đặt Thánh Ý của Cha đối với họ, nhưng những gì Cha có thể làm được, qua Lòng Quảng Đại của Chúa Cha, là đón nhận những linh hồn ưu tuyển của Cha và mời gọi họ đón nhận Nỗi Đau của Cha thay cho những linh hồn ấy. Sự can thiệp nhiệm mầu này là một trong những cách thế mà Cha có thể cứu hầu hết nhân loại.

Hỡi con gái của Cha, hãy cầu nguyện với Cha, Chúa Giêsu của các con để có thêm sức mạnh mà dâng cho Cha nhiều đau khổ hơn nữa. Nếu con đón nhận lời mời gọi đặc biệt này, Cha long trọng hứa với con rằng Cha sẽ cứu hàng chục triệu linh hồn nữa. Đừng sợ hãi. Con sẽ mạnh mẽ và con sẽ thực thi điều này với niềm vui trong tâm hồn ngay lúc này. Hỡi con gái của Cha, hãy ra đi và đón nhận Lời Mời Gọi của Cha. Đừng sợ hãi Lời Mời Gọi này vì con sẽ mang lại cho Cha niềm vui lớn lao nhất nếu con giao phó cho Cha những thử thách mới này. Chính Cha là Đấng sẽ chịu đau khổ chứ không phải là con. Nỗi đau của con sẽ ngắn ngủi, nhưng bằng việc đón nhận nỗi đau ấy, Cha có thể đạt được điều khao khát của Cha là cứu rỗi những con cái đáng thương của Cha, những người xa lìa Cha.

Cám ơn con đã đáp lại Lời Mời Gọi của Cha. Hãy mở tâm hồn để đón nhận Lời Mời Gọi của Cha và Cha sẽ trợ giúp con trên mỗi bước đường con đi. Đối với con, điều này chỉ đơn giản là một thử thách khác và chẳng bao lâu sẽ dễ dàng qua đi. Đối với Cha, điều ấy có nghĩa là những linh hồn lẽ ra phải vào Hoả ngục, sẽ thuộc về Cha trong Vương Quốc của Cha.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#843/ Thông điệp dành cho các linh mục: Ngày mà các con được yêu cầu để từ chối Thiên Tính của Cha sẽ không còn xa nữa (15-07-2013)

Thứ hai ngày 15 tháng 7 năm 2013, lúc 17:52

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, Cha phải dang tay cứu những linh mục của Cha, những người giờ đây đang bắt đầu nhận ra rằng Cha đang nói với thế giới qua những Thông Điệp trong lúc này.

Các con phải cẩn thận. Các con phải tuân giữ các lề luật của Giáo Hội Cha trên Trái Đất một khi những lề luật này còn tồn tại vì chúng vẫn như trước đây và không hề thay đổi. Đừng cảm thấy chán nản, vì các con được tràn ngập Ơn Chúa Thánh Thần. Khi các con được yêu cầu để chối bỏ Cha, việc này sẽ được thực hiện theo một cách thức tinh tế nhưng cực kỳ nguy hiểm. Các con sẽ được yêu cầu chấp nhận giáo lý của tất cả các tôn giáo bên ngoài Kitô Giáo. Các con sẽ được bảo rằng đó là vì sự thiện hảo của tất cả mọi người và rằng phương pháp tiếp cận toàn diện mới này là một giải pháp để đi đến kết thúc – ở đó nhân loại cuối cùng có thể được hợp nhất, thông qua giải pháp hòa bình.

Tất cả các tôn giáo khác, các tín ngưỡng, các niềm tin và các giáo lý khác, vốn tôn vinh Cha Ta, nhưng không thừa nhận Ta, Chúa Giêsu Kitô, sẽ được đặt dưới phe cánh của giáo hoàng giả. Thông qua sức mạnh của con thú – theo cách của hắn – các con sẽ bị dụ dỗ để chấp nhận anh chị em đồng loại. Các con sẽ được bảo rằng, tất cả những niềm tin tôn vinh Thiên Chúa sẽ được kết hợp nên một trong Ánh Mắt của Thiên Chúa. Khi các con phản đối, các con sẽ bị chửi rủa. Khi các con giải thích rằng con đường duy nhất để đến với Thiên Chúa, Cha Yêu Dấu của Ta, là thông qua Chúa Giêsu Kitô, thì đây là những gì người ta sẽ nói với các con:

“Bạn không hiểu rằng Thiên Chúa yêu thương tất cả con cái Ngài sao, vì vậy, nếu bạn không thể hiện tình yêu và lòng từ bi đối với Giáo Hội của Ngài bằng cách chấp nhận họ – bao gồm cả đức tin của họ – thì bạn là một kẻ đạo đức giả”

Giờ đây, hãy biết điều này. Khi các con chấp nhận rằng tất cả các tôn giáo phải được kết hợp làm một – rằng các con phải theo về cùng một phe để tỏ lòng tôn kính những tín điều, mà những tín điều này vốn không thừa nhận Con Người – khi đó các con sẽ phạm phải một tội lỗi khủng khiếp. Rồi thì các con sẽ từ chối Cha.

Phần những ai có thể bị dẫn dắt vào điều dối trá này, hãy biết rằng những dấu chỉ khác sẽ xuất hiện, chúng ám chỉ một điều – Thiên Tính của Cha sẽ không còn được công bố.

Những nhà thờ của các con sẽ xuất hiện những thánh giá mới mà cái đầu của con thú sẽ được đính trong những thánh giá này; bàn thờ của các con sẽ bị thay đổi và sẽ nhạo báng Cha. Mỗi khi các con thấy những biểu tượng mới và bất thường trong Giáo Hội của Cha, hãy nhìn thật kỹ bởi vì con thú rất kiêu ngạo và hắn khoe khoang sự độc ác của hắn bằng cách trưng bày những dấu chỉ nhằm tôn vinh hắn.

Những ai trong các con không cảnh giác với sự lừa dối này, sẽ thấy mình bị thu hút vào những hoạt động không tôn vinh Cha. Chúng sẽ che giấu ý định đích thực, là để tỏ lòng tôn kính Satan và tà khí độc ác của hắn.

Các dấu hiệu đã bắt đầu. Những hành động mà Cha nói đến vẫn chưa xảy ra, nhưng ngày mà các con được yêu cầu để từ chối Thiên Tính của Cha sẽ không còn xa nữa. Các con phải luôn tỉnh thức, vì những ai nói rằng họ đến Nhân Danh Cha, nhưng thay vào đó lại tôn vinh con thú, vì họ đã nỗ lực hết mình. Họ cai trị giữa các con, tuy nhiên quá nhiều người trong các con không thể nhìn thấy điều kinh tởm này. Nhưng, nếu các con yêu mến Cha, Cha sẽ ban cho các con những Ân Sủng để nhìn thấy Sự Thật, vì Cha sẽ không bao giờ bỏ rơi các con. Thời gian đang đến gần và các con tự mình phải sẵn sàng, vì bóng tối sẽ sớm buông xuống. Những ai trong các con được chúc phúc với Ánh Sáng của Thiên Chúa sẽ chịu đau khổ dưới bàn tay những kẻ thù của Cha.

Hãy ghi nhớ những Lời này, hãy đọc những Lời này và Cha sẽ tỏ lộ Sự Thật cho các con, qua Ơn Chúa Thánh Thần:

Chiến Dịch Cầu Nguyện (114) Dành cho các linh mục để nhận được Ơn nhìn thấy Sự Thật

Lạy Thiên Chúa của con, xin mở mắt con. Xin cho phép con nhìn thấy kẻ thù và đóng kín tâm hồn con khỏi sự lừa dối. Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng tất cả lên Chúa. Con tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa. Amen.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#844/ Các con không thể thật sự bước theo Cha mà không chịu đựng sự đau khổ của Thập Giá (17-07-2013)

Thứ tư ngày 17 tháng 7 năm 2013, lúc 11:40

Con gái yêu dấu của Cha ơi, những lời cầu nguyện của tất cả các môn đệ yêu dấu của Cha trong lúc này đã nâng đỡ Cha biết bao! Cha đang ngự trong trái tim và linh hồn họ và linh hồn họ được Cha chúc phúc. Cha phải yêu cầu họ chịu đựng sự nhạo báng mà họ sẽ đối mặt vì bước theo Con Đường của Cha và vì Thánh Giá của Cha mà họ đang vác, vì cuối cùng họ sẽ hiểu tại sao cần phải như vậy.

Các con không thể thật sự bước theo Cha mà không chịu đựng sự đau khổ của Thập Giá. Khi các con yêu mến Cha, một Tia Sáng sẽ hiên diện trong linh hồn các con. Tia Sáng tinh tuyền này như một thỏi nam châm, thu hút những điều xấu xa nhất nơi những người khác. Những linh hồn có thiện chí thường xuyên bị tà khí sự dữ tấn công, để làm tổn thương bất cứ ai đang bước theo Sự Thật những Giáo Huấn của Cha.

Khi các con công bố Sự Thật của Thiên Chúa, các con sẽ bị những người không yêu mến Thiên Chúa căm ghét. Khi các con bước theo Cha, ngay cả khi âm thầm làm như vậy, các con sẽ chịu cùng một nỗi đau. Nỗi đau này thường là do những người các con yêu mến và kính trọng gây ra – những người tấn công các con, vì các con yêu mến Cha và trung thành với những Giáo Huấn của Cha.

Đã đến lúc các con ra đi và công bố Những Thông Điệp của Cha. Tuy nhiên, những linh mục sẽ gặp khó khăn, vì họ phải vâng phục bề trên của họ. Nhiều người trong Giáo Hội của Cha sẽ sợ hãi khi làm chứng cho Những Thông Điệp của Cha, nhưng điều này không có nghĩa là họ không thể bảo vệ Sự Thật về Lời Thánh của Cha. Lời đã được ban cho các Tông Đồ của Cha, Lời vẫn cứ tồn tại qua bao thử thách cho dù nhiều kẻ cố tìm cách bác bỏ. Các con sẽ nhận thấy sao mà Cha hiếm khi được tôn kính ở nơi công cộng đến thế – hầu như là chẳng có !

Những Giáo Huấn của Cha không còn đóng một vai trò quan trọng trong xã hội của các con nữa. Các con phải kiên quyết, cho dù các con ở trong bất cứ Giáo Hội Kitô Giáo nào, thì những tôi tớ thiêng liêng của Cha đừng quên đề cập đến Danh Cha khi nói đến sự thiện hảo, vì sự thiện hảo không thể đến từ một hòn đá. Sự thiện hảo chỉ có thể đến từ Thiên Chúa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#845/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Mẫu ảnh Cứu Rỗi ban Ơn Hoán Cải (18-07-2013)

Thứ năm ngày 18 tháng 7 năm 2013, lúc 19:14

Hỡi con nhỏ của Mẹ, Mẹ mong muốn mọi người biết rằng từ nay trở đi Mẹ sẽ được gọi bằng tước hiệu cuối cùng do Thánh Tử của Mẹ ban cho Mẹ trên trái đất này. Trong Sứ Vụ cuối cùng này, Mẹ sẽ luôn được nhắc đến như là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi.

Hình ảnh Mẹ sẽ được tạo trên một Mẫu ảnh đúc bằng kim loại, một mặt có hình ảnh Mẹ với mặt trời phía sau đầu và mười hai ngôi sao kết vào một vương miện bằng gai đặt trên đầu Mẹ. Ở phía mặt sau của Mẫu ảnh, Mẹ mong muốn được tạc hình Thánh Tâm của Con Mẹ với Hai Thanh Gươm Cứu Rỗi được đặt chéo nhau từ hai phía.

Hai Thanh Gươm Cứu Rỗi sẽ có hai mục đích. Thanh Gươm Thứ Nhất sẽ tiêu diệt con thú và Mẹ đã được ban quyền để thực thi điều này vào Ngày Cuối Cùng. Thanh Gươm Thứ Hai sẽ đâm thâu tâm hồn những tội nhân cứng lòng nhất và sẽ là Thanh Gươm mà nhờ đó họ được cứu rỗi.

Mẫu ảnh này sẽ được làm ra với số lượng lớn và những ai nhận được phải mang cho linh mục làm phép trước khi phân phát miễn phí cho người khác. Mẫu ảnh Cứu Rỗi mang lại Ơn Hoán Cải và Ơn Cứu Rỗi.

Tất cả những ai nhận được Mẫu ảnh Cứu Rỗi phải đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện (115) này để xin Ơn Hoán Cải :

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin che chở linh hồn con bằng nước mắt Cứu Rỗi của Mẹ.

Xin phá tan những nghi ngờ của con.

Xin nâng tâm hồn con lên để con cảm nhận sự Hiện Diện của Con Mẹ.

Xin ban cho con bình an và sự an ủi.

Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp để con thực lòng hoán cải.

Xin giúp con đón nhận Sự Thật và xin mở rộng tâm hồn con để đón nhận Lòng Thương Xót của Con Mẹ là Chúa Giêsu Kitô. Amen.

Hỡi con, con hãy cho thiết kế và làm ra Mẫu ảnh này. Mẹ sẽ dẫn dắt con trên mỗi bước đường con đi và con phải bảo đảm rằng Mẫu ảnh này phải có mặt trên toàn thế giới.

Hãy dấn thân trong bình an để phụng sự Thánh Tử của Mẹ.

Mẹ của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#846/ Giờ đây vị tiên tri cuối cùng đã được gởi đến thế giới vì vậy xin đừng từ chối Tặng Ân này (19-07-2013)

Thứ sáu ngày 19 tháng 7 năm 2013, lúc 15:00

Con gái yêu dấu của Cha ơi, khi con lo lắng và cảm thấy mình bị ghét bỏ vì Sứ Vụ này, thì con phải biết rằng Chúa Thánh Thần sẽ luôn giữ con được vững mạnh. Con sẽ không bao giờ được công bố những điều gian dối, vì những điều này không được Cha Yêu Dấu của Ta cho phép. Hãy nhớ rằng con là tiên tri thời cuối mặc dù Cha biết rằng điều này làm cho con lo sợ.

Qua Tình Yêu của Cha Ta, Ta ban Lòng Thương Xót lớn lao cho thế giới. Giờ đây vị tiên tri cuối cùng đã được gởi đến thế giới vì vậy xin đừng từ chối Tặng Ân này, vì đó là mong muốn của Cha Ta để ôm lấy tất các con cái Ngài và bảo vệ họ khỏi tên ác thần trên thế giới. Đây là Tặng Ân để mang lại cho các con sự cứu rỗi cuối cùng hầu thoát khỏi một sự trừng phạt khủng khiếp.

Đừng từ chối Ân Ban là lời tiên tri này, vì đây là sự chuyển cầu cuối cùng từ Thiên Đàng để bảo vệ các con khỏi mọi nguy hại.

Phần những ai không tôn vinh Cha Ta và những ai tôn thờ những tà thần, thì quốc gia của các con sẽ bị quét sạch khỏi bề mặt Trái Đất, nếu như các con không quay về với Thiên Chúa Chân Thật Duy Nhất. Các con, những kẻ tôn thờ tà thần vốn hứa ban cho các con một tương lai rực rỡ và làm thỏa mãn tính kiêu căng tự phụ của các con, sẽ bị đuổi xa khỏi Ta và các con sẽ bị nhấn chìm trong một khoảng không vô tận – một vực thẳm mà ở đó các con sẽ không bao có thể quay trở lại được.

Tất cả các con, giờ đây hãy lắng nghe Cha. Cha mời gọi nhân loại từ Thiên Đàng. Vị tiên tri của Cha chỉ đơn giản là thực hiện những gì Cha nói với cô ấy. Cô ấy vâng lệnh Cha là Con Thiên Chúa, Con Người, như đã được tiên báo. Cô ấy không nói. Những lời của cô ấy là Những Lời của Cha. Sự vâng phục Mệnh Lệnh Thiên Chúa của cô ấy là rất quan trọng. Sự vâng phục của cô ấy có nghĩa là cô ấy không được phép mở miệng để bảo vệ Lời của Thiên Chúa.

Tất cả những biến cố đã được tiên báo sẽ nhanh chóng xảy ra. Nếu các con bỏ qua những cảnh báo từ Thiên Đàng này thì các con sẽ chịu đau khổ nhiều hơn mức cần thiết. Nếu các con phỉ báng Những Lời đến từ Thiên Đàng này thì các con sẽ được tỏ cho thấy tất cả sự xấu hổ của các con trước toàn thể thế giới vì đã hành hạ Cha.

Lời Cha là Chân Lý. Lời Cha rất rõ ràng. Lời Cha được ban để bảo vệ các con và cứu các con khỏi con thú, kẻ hủy diệt sự sống các con bằng sự phá hoại của hắn. Hãy luôn mạnh mẽ và tránh xa những điều dối trá độc ác mà hắn nói với các con. Nếu tâm hồn các con nặng trĩu thì hãy đến với Cha để Cha sẽ làm cho nó nên nhẹ nhàng. Nếu tâm hồn các con buồn sầu thì Cha sẽ bao bọc các con và mang đến cho các con sự bình an để sự chết sẽ không bao giờ làm cho các con sợ hãi nữa.

Nếu lòng các con tràn ngập sự giận dữ rồi chuyển sang lòng hận thù chống lại những Thông Điệp này, hãy biết rằng khi đó các con đang bị tấn công bởi vua lừa dối. Trong thâm tâm các con sẽ biết rằng nếu những Thông Điệp này gây đau đớn và sầu khổ cho các con, thì những Thông Điệp này đến từ Cha.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#847/ Kế hoạch của chúng là lôi kéo các linh hồn vào trong mạng lưới lừa bịp bằng cách đánh động tình cảm của họ (19-07-2013)

Thứ sáu ngày 19 tháng 7 năm 2013, lúc 20:54

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, Ta muốn giải thích cho các con về Đạo Binh còn sót lại. Đạo Binh còn sót lại giờ đây đang phát triển trên khắp thế giới. Nhiều người, tuy không nhận biết những Thông Điệp này cũng đã tập hợp nhau lại, bởi lẽ bộ phận nòng cốt trong Giáo Hội của Ta trên Mặt Đất đang bị xói mòn trong tình trạng nguy hiểm.

Nhiều người nhận biết Sự Thật và họ nhận ra được những hành động mà người ta đang thực hiện nhằm làm lu mờ Lời Chí Thánh của Ta. Tất cả những ai được soi sáng bởi Ánh Sáng của Chúa Thánh Thần đều sẽ nhận ra tà khí sự dữ đang bủa vây Giáo Hội của Ta. Tà khí sự dữ xuất hiện dưới vỏ bọc khiêm nhường. Kế hoạch của nó là dụ dỗ các linh hồn vào trong mạng lưới lừa bịp bằng cách đánh động tình cảm của họ.

Hãy nhớ rằng kế hoạch của Satan là cướp đi các linh hồn. Vậy thì hãy biết rằng những linh hồn nào hắn sẽ giăng bẫy trước hết. Hắn luôn ra sức triệt hạ những người yêu mến Ta. Hắn sẽ bỏ qua những kẻ đã bị hắn đầu độc, bởi lẽ hắn đã đánh gục họ rồi.

Đừng bao giờ nghĩ rằng sự dữ sẽ tỏ mình ra một cách rõ ràng theo đúng bản chất của nó. Tà khí sự dữ sẽ lôi kéo các linh hồn bằng cách thể hiện một bộ mặt khiêm nhường, nhân hậu và quan tâm, bởi lẽ đâu còn cách nào khác để thuyết phục những linh hồn tốt lành bằng những sự dối trá.

Ta là Đấng Cứu Thế của nhân loại, và giờ đây Ta can thiệp để ban cho các con Sự Thật. Không một sự gì có thể ngăn cản Ta, nhưng người ta sẽ gây ra mọi hành động độc ác để chống lại Sứ Vụ này, Sứ Vụ giải thoát nhân loại khỏi cảnh khốn cùng.

Cũng như khi các con, những tín hữu yêu dấu của Ta tiến bước về phía trước thì lại bị kéo ngược lại đằng sau bởi những kẻ cho rằng các con báng bổ Lời của Thiên Chúa. Và rồi, khi các con rút vào trong sự im lặng nhưng không mắc phải cạm bẫy mà lũ quỉ giăng ra nhằm xúi giục các con bảo vệ Lời Ta, thì chúng liền chế nhạo các con.

Những Ân Sủng được trao ban cho Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta sẽ là sự khôn ngoan tinh tế nhưng đầy sức mạnh, và cùng với sự trợ giúp của Mẹ Cứu Rỗi, họ sẽ tiêu diệt con thú và những thuộc hạ của hắn.

Trận chiến để cứu các linh hồn sẽ không hề dễ dàng vì thế các con đừng phạm phải sai lầm. Kẻ thù của Thiên Chúa, những kẻ tuyên bố rằng chúng Nhân Danh Người mà đến, cuối cùng sẽ bị nhận diện theo đúng bản chất thật sự của chúng. Đáng buồn thay, khi ấy, nhiều người sẽ bị mù loà trước Sự Thật và tham dự vào những nghi lễ thờ Satan mà họ không hề hay biết, vì những nghi lễ này được che đậy hết sức cẩn thận.

Tiếng Nói của Ta sẽ liên tục gào thét trong các con, vì Ta sẽ không bao giờ ngơi nghỉ trong Kế Hoạch của Ta nhằm mang lại cho các con Sự Sống Vĩnh Cửu. Cho dù bao nhiêu lý lẽ của con người đưa ra để kết án Lời Chí Thánh của Ta qua những Thông điệp này cũng không thể làm suy giảm Quyền Năng của Thiên Chúa.

Lòng thù hận của các con đối với Ta sẽ gia tăng và sự tức giận vốn sẽ bủa vây linh hồn các con là đến từ Satan, nhưng các con lại tin rằng sự tức giận ấy đến từ Thiên Chúa. Ôi ! Làm sao mà các con lại có thể mù lòa đến thế được?

Sự xấu xa nào đã tiêm nhiễm trong lòng các con khiến cho các con cứ tìm cách hãm hại tha nhân?

Hãy cầu nguyện để các con đừng thù nghịch với tha nhân mà chống lại Ta. Hãy cầu nguyện để các con tìm thấy được Sự Thật trước khi quỉ dữ chiếm đoạt linh hồn các con. Hắn rất mạnh và linh hồn những kẻ đã bị làm cho yếu đuối bởi tội kiêu ngạo sẽ trở thành những nơi chốn tự do mà Satan cùng những thiên thần sa ngã của hắn sẽ đến cư ngụ trong đó.

Hãy tỉnh thức hỡi tất cả các con. Đã đến lúc phải mở Sách Sự Thật ra. Các con không những phải lật mở những trang sách, mà còn phải mở cửa tâm hồn các con ra nữa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#848/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Sự sa lầy ở Rôma sẽ dẫn đến kết quả là nhiều người bị dẫn dắt sai lạc (20-07-2013)

Thứ bảy ngày 20 tháng 7 năm 2013, lúc 12:45

Con gái nhỏ của Mẹ, khi sự hỗn loạn trong đức tin Kitô giáo gia tăng thì sẽ vẫn còn đó những người trung thành với Con Mẹ, những người mà bằng niềm tin mạnh mẽ họ sẽ canh giữ và bảo vệ Lời Chí Thánh của Thiên Chúa.

Sự sa lầy ở Rôma sẽ dẫn đến kết quả là nhiều người sẽ bị dẫn dắt sai lạc và họ sẽ vô tình rời xa Con của Mẹ là Chúa Giêsu Kitô. Họ sẽ sa vào tình trạng lầm lạc chỉ vì họ đón nhận những học thuyết mới không đến từ Thiên Chúa. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho những ai thuộc về Kitô giáo nhưng sẽ bị sa vào cạm bẫy để chấp nhận những điều dối trá được gửi đến cho họ, bởi những kẻ ẩn mình dưới vỏ bọc tự xưng mình là kẻ được chọn bởi Con Ta để công bố Lời Ngài.

Tất cả những điều đó đã được tiên báo cho các thị nhân qua hàng thế kỷ rồi, vậy mà nhiều người trong các con từ chối tiếp nhận những lời tiên tri này. Mẹ phải cảnh báo nhân loại về những ngày đen tối phía trước vì chưng Con Mẹ ước ao các con phải được chuẩn bị sẵn sàng để đương đầu với những thiên thần sa ngã, chúng sẽ tràn vào phá hoại Giáo Hội của Ngài trên trái đất. Nước mắt Mẹ tuôn tràn như suối chỉ vì những tôi tớ thánh hiến trong Giáo Hội bác bỏ những lần hiện ra của Mẹ. Những sự hiện ra này đã được Thiên Chúa cho phép để cảnh tỉnh con người trước những nguy hiểm mà linh hồn họ phải đối mặt vì sợ rằng họ phải đối diện với Sự Thật quá sớm.

Những lời tiên tri được ban cho các con ở La Salette và Fatima có tầm quan trọng lớn lao. Tại sao rất nhiều người nói rằng họ yêu mến Mẹ, họ nhận Mẹ là Mẹ của họ, nhưng lại phớt lờ những điều Mẹ tỏ ra cho thế giới. Các con đã chẳng lắng nghe mà còn cho phép chính mình bị lừa dối.

Đã đến lúc phải nhớ lại rằng, sự tăm tối đang bao trùm Giáo Hội của Con Mẹ trên trái đất là do tên ác quỷ gây ra, và nó đã lừa gạt được nhiều người. Sự tối tăm này không thể đến từ Con Mẹ, chính vì vậy, Nhiệm Thể của Ngài-Giáo hội của Ngài-vẫn tinh tuyền. Những ai duy trì sự thật theo Nhiệm Thể của Ngài sẽ không chệch hướng ra khỏi Chân Lý. Nhưng những kẻ phản bội Giáo Hội của Con Mẹ và gạt bỏ những Giáo Huấn của Ngài bằng cách đưa vào những lề lối thực hành mới, những thứ phỉ báng Chúa Giêsu Kitô thì các con đã tự cắt mình ra khỏi Lòng Thương Xót của Ngài.

Các con phải biết rằng một khi Thánh Giá của Con Mẹ bị thay đổi khác đi, và cách thức mà Hy Tế Thánh Lễ bị thay đổi dưới danh nghĩa tân thời thì các con sẽ thấy sự bất kính dành cho Con Mẹ qua những thứ thay đổi ấy.

Các con đừng bao giờ phản bội Con Mẹ. Ngài đã chịu đau khổ quá nhiều và lại đang tiếp tục chịu đau khổ khi một số kẻ bên trong Giáo Hội của Ngài sa vào lầm lạc, họ sẽ lại tái diễn toàn bộ cuộc đóng đinh Ngài thêm một lần nữa. Khi các con chứng kiến những sự việc ấy các con sẽ biết rằng thời thế đang thay đổi, và trận chiến cuối cùng giữa Thiên Chúa và con thú đang diễn ra.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#849/ Giờ đây, chúng đang chuẩn bị cho sự ra mắt thật hoành tráng của tên phản Kitô (21-07-2013)

Chúa Nhật ngày 21 tháng 7 năm 2013, lúc 18:05

Con gái yêu dấu của của Ta, Ta có một Thông Điệp thật quan trọng dành cho thế giới bao gồm những ai tin vào Ta, những ai không tin Ta, những ai có thể không tin vào Cha Ta cũng như những ai không đón nhận mọi sự đến từ Ta.

Khi con thú âm mưu chống lại Ta, hắn tạo ra một kế hoạch độc ác cho thời kỳ cuối, kế hoạch này được sắp đặt để dụ dỗ thế giới bằng lời dối trá kinh tởm nhất để hắn có thể đưa thế giới vào lửa Hoả ngục với hắn.

Hãy biết rằng Ta đã tỏ bày cho thế giới về kế hoạch này nhưng có một bí mật cần phải tỏ ra để các con hiểu được Sự Thật. Giống như bất kỳ cuộc chiến nào, kẻ thù chiếm lấy vị trí thuận lợi và điều này thường được sắp đặt rất cẩn thận để sự việc được thực hiện trong bí mật kẻo đối phương biết được vị trí của kẻ thù.

Trong cuộc chiến này để giành lấy các linh hồn, Satan và đám đồ đệ của hắn đã chiếm vị trí thuận lợi chống lại hai chứng nhân của Thiên Chúa. Điều này mất nhiều năm để dàn dựng nhưng con cái Thiên Chúa trước hết phải hiểu hai chứng nhân là ai trước khi họ hiểu được kế hoạch này đã được dàn dựng như thế nào.

Giờ đây kẻ thù đã chiếm vị trí thuận lợi trong Giáo Hội của Ta. Hắn thực hiện điều này như kẻ thù ẩn náu bên trong con ngựa Thành Troia. Hãy nhớ rằng có rất nhiều kẻ thù và tất cả chúng đều tôn thờ con thú – kẻ thù đã bén rễ ở Trung Đông. Mục tiêu thực sự của chúng là Ít-ra-en, quê hương của chứng nhân Thứ Hai.

Hai chứng nhân là các Kitô hữu và Nhà Ít-ra-en. Kitô Giáo là mục tiêu đầu tiên vì Kitô Giáo đến từ Ta. Ít-ra-en là mục tiêu thứ hai, vì Ta được sinh ra là người Do Thái và Do Thái là vùng đất của dân được Thiên Chúa tuyển chọn – quê hương của Giêrusalem.

Không phải ngẫu nhiên mà Satan muốn phá hủy hai chứng nhân này; vì hắn thù ghét họ và bằng việc xóa sạch dấu tích của họ, hắn đưa ra lời tuyên bố ghê tởm nhất rằng – hắn vượt trên Thiên Chúa. Ôi! Hai chứng nhân này sẽ chịu đau khổ vì Danh Thiên Chúa. Họ sẽ không chết nhưng dường như bị tước đi mọi sự sống.

Các Bí Tích là những điều sẽ bị hủy diệt trước tiên – rồi đến Thánh Lễ – rồi đến Kinh Thánh và tất cả những dấu tích của Lời Chúa. Trong thời gian đó, nhiều người sẽ nỗ lực hết sức để công bố Lời Chúa. Chính trong thời gian đó mà Ân Sủng của Ta sẽ tuôn đổ khắp mọi nơi nhờ Quyền Năng của Chúa Thánh Thần để con người không bao giờ quên mất Thiên Chúa.

Tên phản Kitô

Chẳng bao lâu nữa, tên phản Kitô sẽ xuất hiện như là một con người của hoà bình, kẻ thảo ra kế hoạch hoà bình nhiều tham vọng nhất ở Trung Đông.

Giờ đây, chúng đang chuẩn bị cho sự ra mắt thật hoành tráng của tên phản Kitô. Trong khi đó, kế hoạch ác độc để lừa gạt những người vô tội bằng việc truyền đạt cho họ những điều dối trá nhân danh Ta sẽ tiếp tục. Đối với những ai trong các con không đón nhận Sự Thật, hãy biết rằng thời gian đó đang cận kề các con. Nếu các con không thể đón nhận Sự Thật nhưng thực lòng yêu mến Ta, thì Ta sẽ ban cho các con Ân Sủng để nhận ra Sự Thật.

Quá nhiều người không thể nhận thấy kế hoạch độc ác này, được che giấu rất cẩn thận nhưng đang diễn ra trước mắt các con như đã được tiên báo.

Lời Kinh Thánh không bao giờ nói sai sự thật. Lời Ta là Sự Thật. Sự Thật là con đường dẫn đến ơn cứu rỗi. Nếu các con đón nhận những sự dối trá được đưa ra trong Giáo Hội của Ta bởi những kẻ không đến nhân danh Ta, các con sẽ rơi vào bóng tối khủng khiếp và các con sẽ bị ăn tươi nuốt sống bởi sự độc ác nếu như các con tham gia vào việc cúng bái tà thần được bày ra cho các con nhân danh Ta, các con sẽ ra hư mất đối với Ta.

Chẳng bao lâu nữa, khi hoà bình giả tạo được thiết lập, các kế hoạch sẽ bắt đầu để tiêu diệt Người Do Thái.

Trong khi con thú tấn công Ít-ra-en một cách tàn bạo thì tiên tri giả sẽ xóa bỏ sự Hiện Diện của Ta và lừa gạt không chỉ người Công Giáo mà còn là tất cả các Kitô hữu, tất cả các tôn giáo, để thần tượng hoá con thú dưới chiêu bài của Tôn Giáo Một Thế Giới.

Nếu Thông Điệp này gây sợ hãi trong linh hồn các con, thì hãy biết rằng ý định của Ta không phải là để che giấu các con bất cứ điều gì vốn có thể hủy diệt các con. Điều quan trọng hơn hết là các con trung thành với Giáo Huấn của Ta và cầu xin Ơn Che Chở của Ta. Khi các con đầu phục Ta, Chúa Giêsu của các con và cầu xin Ta dẫn dắt các con thì mọi việc sẽ ổn.

Ta sẽ gìn giữ các con trong sự bảo vệ của Ta – tất cả các con, những ai không đi lạc khỏi Sự Thật.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#850/ Hãy tin tưởng ở Cha và Cha sẽ mở mắt cho các con thấy Sự Thật về tương lai huy hoàng của chính các con (22-07-2013)

Thứ hai ngày 22 tháng 7 năm 2013, lúc 19:09

Con gái rất yêu dấu của Cha, Cha khẩn thiết mời gọi tất cả những người trẻ thuộc mọi tín ngưỡng, mọi tôn giáo trên toàn thế giới.

Cha là Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc của thế giới, và sớm thôi chính Cha sẽ tỏ mình ra cho các con được biết đến Cha. Ngay khi sự kiện này xảy ra, một sự kiện siêu nhiên mà toàn thể nhân loại sẽ được trải nghiệm trong cùng một lúc, thì khi ấy các con sẽ được biết Sự Thật.

Có thể các con không chấp nhận Lời Mời Gọi của Cha ngay lúc này. Có thể các con không chào đón Cha bước vào trong đời sống thường nhật của các con, nhưng khi các con đã cảm nghiệm được Tình Yêu của Cha thì các con sẽ chẳng còn bận tâm đến điều gì khác nữa. Cuộc Ngự Đến Lần Hai của Cha đang đến gần. Sự kiện này chính là lúc Cha đến để mang lại thứ Bình An nơi Thiên Đường Mới như Cha đã báo trước, và các con sẽ tràn ngập trong niềm hân hoan vui sướng, thứ hoan lạc mà trước kia các con chưa từng được biết đến. Cha sẽ mang đến cho các con một cuộc sống vượt trên cả những giấc mơ của các con-một cuộc sống mà chỉ cần được nhìn thoáng qua, các con sẽ thấy nó chứa đựng mọi khao khát của các con.

Cuộc Ngự Đến Lần Hai không phải là điều để sợ hãi, vì nó sẽ là thời điểm hạnh phúc tột bậc. Đây là Lời Hứa của Cha. Các con không bao giờ được lo lắng hay có cảm tưởng rằng cuộc sống sẽ kết thúc – rằng các con sẽ bị tước đi thời gian sống mà các con mong đợi trong thế giới này – bởi vì lúc đó chỉ là sự khởi đầu của cuộc sống thực. Đời sống ở thời điểm này sẽ không còn đau khổ, sự tổn thương, lòng hận thù, giận dữ hay chia cách. Chỉ còn tình yêu triển nở và cùng với nó là một cuộc sống huy hoàng tráng lệ, nơi các con sẽ sống trong sự hòa hợp toàn diện, trong tình yêu và an bình với những người thân yêu của các con.

Cha đang chuẩn bị thế giới cho sự kiện vĩ đại này, một sự kiện đã được tiên báo trước. Để sự chuẩn bị đạt được kết quả – là chỉ trong nháy mắt thế giới sẽ thay đổi vì sự tốt lành – thì các con phải đến với Cha. Để được ban một cuộc sống nơi Thiên Đường Mới, nơi các con sẽ được sở hữu một thân thể và linh hồn hoàn hảo thì các con phải kêu cầu Cha thanh tẩy linh hồn các con. Để Cha có thể làm được điều ấy các con phải cầu xin Cha tha thứ tội lỗi cho các con. Điều đơn giản chỉ có thế. Cha biết các con đều là tội nhân. Các con biết rằng mình có tội nhưng không được để điều này ngăn cách các con với Cha.

Nếu các con lo lắng hay sợ hãi, hãy kể Cha nghe những nỗi lo lắng của các con và Cha sẽ xoa dịu nỗi đau cho các con. Hãy tin tưởng ở Cha và Cha sẽ mở mắt cho các con thấy Sự Thật về một tương lai huy hoàng của các con. Khi Trái Đất được làm mới lại và khi Cuộc Ngự Đến Lần Hai của Cha được thông báo, Cha sẽ chờ đợi để chào mừng các con. Cha sẽ luôn mãi yêu thương các con, bởi lẽ chính vì các con mà Cha đã hiến dâng Thân Mình khi Cha cho phép họ đóng đinh Cha. Nếu Cha yêu thương các con nhiều đến thế, thì không còn gì có thể cản trở các con kêu đến cùng Cha hôm nay. Cha đang chờ đợi lời kêu cầu của các con.

Chúa Giêsu của các con.

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#851/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Bí mật cuối cùng ở Fatima chưa được tiết lộ, điều này làm người ta quá đỗi kinh hãi (22-07-2013)

Thứ hai ngày 22 tháng 7 năm 2013, lúc 20:17

Con gái của Mẹ ơi, sự lừa dối mà thế giới phải đối mặt, sẽ rất khó để nhận ra, đến nỗi chỉ những ai đầu phục Thiên Chúa và đặt trọn niềm tin nơi Thánh Tử Mẹ mới có thể chịu đựng được những thử thách ở phía trước.

Mẹ đã ban cho thế giới những lời tiên tri vào năm 1917, nhưng bí mật cuối cùng của Fatima đã không được tiết lộ, điều này quá đỗi kinh hãi đối với những ai thuộc về Giáo Hội Công Giáo.

Bí mật cuối cùng ở Fatima vẫn còn điều bí ẩn đối với con cái Thiên Chúa, cho dù một phần của bí mật đã được tiết lộ cho các con vào ngày 26 tháng 1 năm 2012. Rất ít người trong Giáo Hội được chia sẻ bí mật này. Giờ đây phần tiếp theo của bí mật cuối cùng ở Fatima phải được tiết lộ, để Mẹ có thể cảnh báo nhân loại về những hậu quả của việc phớt lờ sự can thiệp của Mẹ hầu cứu rỗi các linh hồn.

Giáo Hội đã trở nên ô nhơ từ bên trong, bởi những kẻ thù của Thiên Chúa. Bọn họ – có hai mươi người trong số đó đang kiểm soát từ bên trong Giáo Hội – đã tạo ra một sự lừa dối tồi tệ nhất. Họ đã bầu ra một người, không phải là người của Thiên Chúa, trong khi Đức Thánh Cha, người được ban Vương Miện Thánh Phêrô, đã bị loại bỏ một cách cẩn thận.

Những chi tiết mà Mẹ đã tiết lộ, là trong thời cuối sẽ có hai người đội Vương Miện Thánh Phêrô. Một người sẽ chịu đau khổ vì sự dối trá đã được dựng lên để làm mất uy tín ngài và làm cho ngài trở thành một tù nhân bị giam lỏng. Người được bầu chọn kia sẽ mang đến sự hủy diệt, không chỉ trong Giáo Hội Công Giáo, mà còn tất cả các giáo hội tôn vinh Cha Ta và những ai đón nhận những Giáo Huấn của Con Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ của thế giới.

Chỉ có một vị chủ chăn của Giáo Hội trên Trái Đất được Con Mẹ trao quyền, người vẫn luôn là Giáo Hoàng cho đến chết. Bất cứ ai khác là kẻ giành quyền ngồi trên Ngai Tòa Thánh Phêrô đều là kẻ mạo danh. Sự lừa dối này chỉ có một mục đích, là để giao nộp những linh hồn cho Luxiphe và chỉ còn một ít thời gian để những linh hồn như vậy, những người không sáng suốt, được cứu rỗi.

Các con ơi, giờ đây các con chỉ phải chú ý đến một cảnh báo. Đừng đi chệch khỏi những Giáo Huấn của Con Mẹ. Hãy đặt câu hỏi với mọi giáo lý mới, những giáo lý có thể được trình bày cho các con và tự cho là đến từ Giáo Hội của Con Mẹ trên Trái Đất. Sự Thật rất đơn giản. Sự Thật không bao giờ thay đổi. Gia Sản của Con Mẹ là rất rõ ràng. Đừng để cho bất cứ ai làm suy yếu sự quyết định của các con.

Những lời tiên tri ở Fatima sẽ sớm được hiểu ra. Tất cả đang diễn ra trước một thế giới đầy hoài nghi, nhưng thật là đáng buồn, có rất ít người hiểu được trước khi quá muộn. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi Cực Thánh của Mẹ, càng thường xuyên càng tốt, từng ngày một, để làm giảm bớt ảnh hưởng của sự dữ vốn đang bao quanh các con.

Mẹ Yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#852/ Ta tỏ bày những bí mật trong Sách Khải Huyền và những bí mật ấy không hề dễ chịu (23-07-2013)

Thứ ba ngày 23 tháng 7 năm 2013, lúc 15:30

Con gái yêu dấu của Ta, những thử thách mà con phải đối diện là bởi vì Ta tỏ bày những bí mật trong Sách Khải Huyền và những bí mật ấy không hề dễ chịu. Sự Thật có thể gây khó chịu và bất an cho nhiều người. Sự Thật có thể gây ra nước mắt thất vọng, nước mắt đau buồn và thống khổ.

Ngược lại, những sự dối trá có thể dẫn dụ các con vào cảm giác an toàn giả tạo. Ngay cả khi những dối trá ấy, được bày ra cho các con dưới vỏ bọc của những lời lẽ yêu thương và cử chỉ cao quý, vẫn không làm cho các con an lòng; người ta vẫn dễ dàng đón nhận những dối trá ấy hơn là đón nhận Sự Thật.

Khi một ai đó được báo cho biết rằng họ mang căn bệnh chết người, họ có hai lựa chọn. Họ có thể đón nhận Sự Thật, chuẩn bị linh hồn, dành thời gian gần gũi với gia đình, xin Ơn Tha thứ của Ta và chờ đợi ngày cuối. Khi họ thực hiện điều này, mặc dù điều này có thể gây sợ hãi, họ sẽ cảm nhận sự bình an đích thực trong linh hồn họ vì họ đã đón nhận Sự Thật. Những linh hồn này không có gì phải sợ hãi Ta. Ngược lại, nếu họ khước từ Sự Thật và tin vào những phương dược thần diệu và những tà thần mà họ nghĩ là có thể chữa lành họ một cách phi thường thì họ sẽ rất thất vọng. Những linh hồn ấy bị mù loà bởi cái gọi là những suy nghĩ tích cực, họ tin rằng nếu họ muốn cho mình nên tốt hơn thì mọi sự sẽ tốt đẹp thôi. Nhưng điều họ không thể hiểu được là họ phải kêu xin Ta, Chúa Giêsu, nếu họ muốn được chữa lành.

Ta sẽ đáp lại những lời cầu nguyện chỉ khi nào lời cầu xin ấy sinh ơn ích cho linh hồn họ. Những linh hồn này, những người từ chối đón nhận Sự Thật về bệnh tình của họ và không quay trở về với Ta sẽ ra hư mất. Họ đã lãng phí thời gian được ban cho họ trên trần gian này để đảm bảo rằng những gì thuộc về ngôi nhà của họ được tươm tất.

Lời Ta cũng tương tự như vậy, Sự Thật giờ đây được ban cho các con. Ta ban cho thế gian Sự Thật trong thời gian của Ta trên trần thế này và Ta đã bị khước từ. Nhiều người thực sự theo Ta, nhưng Sự Thật được ban cho họ từ thuở ấy, giờ đây sẽ bị thách thức bởi những kẻ thù của Thiên Chúa và họ sẽ rơi vào sự lừa dối. Chẳng bao lâu nữa họ sẽ khước từ Sự Thật và không thể đón nhận Cảnh Báo của Ta được ban cho thế giới vào thời gian này.

Giờ đây Ta kêu gọi các con không phải để tỏ bày cho các con những Giáo Huấn mới vì điều này không cần thiết. Các con đã được ban cho Sự Thật, nhưng giờ đây Ta can thiệp để nhắc nhở các con về Sự Thật ấy. Ta cũng đến để cảnh báo các con về những tội ác tàn bạo sắp giáng xuống trên các con vì tình yêu của các con dành cho Ta.

Đừng quay lưng lại với Ta, Chúa Giêsu Kitô khi Ta vươn tay ra để bảo vệ các con trong thời buổi này. Ta không muốn xa cách các con, nhưng Ta phải liên tục nhắc nhở các con về Sự Thật nhiều lần nữa. Khi các con cảm thấy lo âu và bị khích động trong linh hồn như là hệ quả của những lề luật mới được đưa ra bởi những kẻ nói rằng họ thuộc về Ta, thì các con phải kêu cầu Ta qua Chiến Dịch Cầu Nguyện này.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (116) Xin cứu con khỏi những dối trá của sự dữ

Lạy Chúa Giêsu, xin trợ giúp con.

Con đang chìm ngập trong nước mắt thống khổ.

Tâm hồn con bối rối.

Con không biết phải tin tưởng vào ai.

Xin đong đầy trong con Thần Khí của Chúa để con có thể chọn đúng con đường dẫn về Nước Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con luôn trung thành với Lời Chúa được truyền lại cho thế gian qua thánh Phêrô và xin giúp con không bao giờ đi lạc khỏi Giáo Huấn của Chúa hay khước từ cái chết của Chúa trên Thập Giá.

Lạy Chúa Giêsu, Ngài là con đường.

Xin chỉ cho con đường đi.

Xin gìn giữ và nâng đỡ con trên hành trình của Lòng Thương Xót bao la của Ngài. Amen.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#853/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Như thể một phép lạ xảy ra, tiên tri giả sẽ có vẻ như là trỗi dậy từ cõi chết (25-07-2013)

Thứ năm ngày 25 tháng 7 năm 2013, lúc 18:52

Con gái của Mẹ ơi, điều quan trọng là con cái của Mẹ không đánh mất đi lòng can đảm khi đối mặt với những nỗi đau thương mà họ sẽ phải đương đầu khi Giáo Hội của Con Mẹ sẽ bị ném vào nơi hoang dã của sa mạc.

Mẹ là Người Nữ trong Sách Khải Huyền, mặc áo mặt trời, người sinh ra một Người Con. Người Con là Giêsu. Nhiệm Thể của Con Mẹ, Chúa Giêsu, là Giáo Hội của Ngài trên Trái Đất. Giáo Hội của Con Mẹ đang bị đánh cắp và Thân Thể của Ngài sẽ sớm không còn hiện diện ở trong đó nữa. Sự đổ nát này sẽ chia tách những người bước theo Giáo Huấn của Con Mẹ ra làm hai. Những ai không còn nơi nương tựa sẽ bị đẩy ra khỏi những ngôi thánh đường mà đến nay vẫn còn gìn giữ Mình Thánh của Con Mẹ. Tuy nhiên, trong khi họ bị ném ra ngoài thì sẽ có một chút lòng thương xót được tỏ cho họ, họ sẽ được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. Điều này có nghĩa là họ sẽ được hướng dẫn và họ sẽ ra sức dẫn dắt Đạo Binh Còn Sót Lại, đạo binh này được hình thành từ những người trung thành với Thiên Chúa.

Những người khác mù lòa trước Sự Thật, sẽ bước theo tiên tri giả đi vào tình trạng hỗn loạn. Tâm hồn họ sẽ bị lừa gạt và chẳng bao lâu nữa, khi tiên tri giả được xem như là sắp chết thì họ sẽ khóc lóc nức nở. Nhưng sau đó, như thể một phép lạ xảy ra, tiên tri giả sẽ có vẻ như là trỗi dậy từ cõi chết. Họ nói rằng hắn được chúc phúc với những sức mạnh siêu nhiên lớn lao từ Thiên Đàng và họ sẽ sấp mặt sát đất trước ông ta để sùng bái. Hắn sẽ được yêu mến và ngưỡng mộ bởi những người không thể nhìn thấy Sự Thật.

Tên phản Kitô sẽ sớm xuất hiện và sự nổi tiếng của hắn sẽ bắt đầu từ Giêrusalem. Một khi hắn xuất hiện công khai, mọi thứ trong Giáo Hội của Con Mẹ sẽ thay đổi nhanh chóng. Những lề luật mới sẽ được đưa vào. Những thánh tích mới, những thay đổi mới trong phẩm phục của các linh mục và nhiều quy định mới sẽ được áp dụng. Đầu tiên, người ta sẽ nói rằng tất cả những thay đổi này xuất phát từ nhu cầu cần phải khiêm nhường. Và trong khi những điều kinh tởm này xâm nhập vào trong các giáo hội Kitô giáo, cuộc bách hại sẽ bắt đầu. Nếu các con dám phản đối những nghi lễ của Satan thì các con sẽ bị xem như là một kẻ dị giáo – một kẻ gây rối.

Nhiều vị hồng y, giám mục, linh mục, nữ tu và giáo dân sẽ bị rút phép thông công, nếu họ không tuân theo những luật lệ mới hoặc không tôn thờ tên tiên tri giả. Trong giai đoạn này các con phải tìm kiếm nơi trú ẩn, những nơi này đã được thiết lập để các con có thể thờ phượng Con Mẹ, Chúa Giêsu Kitô trong an bình. Các linh mục phải tiếp tục cử hành các Bí Tích và ban phát Bí Tích Thánh Thể Cực Trọng cho con cái Mẹ.

Các con đừng bao giờ nhượng bộ sự lừa dối, mà các con sẽ được yêu cầu tham gia vào đó. Những kẻ ấy sẽ đánh mất linh hồn mình vào tay ác thần.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#854/ Mặc dù những cuộc trừng phạt gây nên nỗi sợ hãi, nhưng chúng chẳng là gì khi so sánh với Cuộc Đại Trừng Phạt phía trước (25-07-2013)

Thứ năm ngày 25 tháng 7 năm 2013, lúc 20:40

Con gái yêu dấu của Cha ơi, Bàn Tay Cha Ta giờ đây đã can thiệp vào thế giới, để trừng phạt vì tội lỗi của con người. Tội lỗi đã leo thang trên thế giới bởi vì con người không còn phân biệt được giữa đúng và sai. Các con không thể thoát khỏi Cơn Thinh Nộ của Cha Ta, khi những quốc gia của các con ủng hộ tội lỗi độc ác, qua những luật lệ của các quốc gia này.

Những cuộc trừng phạt này sẽ nhanh chóng được toàn thế giới chứng kiến. Mặc dù chúng sẽ gây nên sợ hãi, nhưng chúng chẳng là gì khi so sánh với Cuộc Đại Trừng Phạt ở phía trước. Con người thì ương ngạnh. Con người đã từ chối sự trợ giúp từ Thiên Chúa. Nhân loại đã chọn con đường từ chối Thiên Chúa và từng người trong các con đã chịu đau khổ vì những người vô thần ở giữa các con.

Cha mời gọi các con từ Thiên Đàng một mặt là để cứu rỗi tất cả các linh hồn, mặt khác cũng là để Cha có thể giúp các con giảm thiểu những sự trừng phạt sẽ xảy đến với nhân loại. Lòng Thương Xót của Cha thật bao la làm sao. Sự Kiên Nhẫn của Cha thật tuyệt vời làm sao, nhưng những ai từ chối những Giáo Huấn của Cha và những ai tách biệt chính họ khỏi Cha Ta, Đấng Sáng Tạo của họ, thì sẽ sớm biết được hậu quả.

Cha mời gọi tất cả các tôn giáo và nài xin các con cầu xin sự khoan hồng, cho dù các con có đón nhận những Thông Điệp này hay không. Những lời cầu nguyện rất cần thiết để giảm thiểu những tai họa, mà những tại họa này đã bắt đầu xảy ra. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho sự sống của các con và cầu xin Ơn Cứu Rỗi cho linh hồn các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#855/ Hãy quan sát kỹ bộ mặt chủ nghĩa nhân đạo thì các con sẽ không tìm thấy những dấu chỉ của Thiên Chúa (27-07-2013)

Thứ bảy ngày 27 tháng 7 năm 2013, lúc 19:22

Con gái yêu dấu của Cha ơi, mong muốn của Cha là tất cả các môn đệ yêu mến của Cha hãy cầu nguyện thật nhiều để tránh nguy hại cho linh hồn, vì sự phát triển của chủ nghĩa vô thần. Chủ nghĩa vô thần không phải lúc nào cũng tự bộc lộ mình. Rất thường xuyên, những người đã quyết định không còn tin vào Thiên Chúa, vì bất cứ lý do nào, đều đã tạo ra một chủ nghĩa vô thần thay thế.

Bởi vì sự hình thành con người, mà con người phải tìm ra một nguyên nhân cho sự tồn tại của mình. Tác hại của chủ nghĩa nhân đạo của chủ nghĩa nhân đạo là nó đề cao con người trong mắt của con người. Tất cả phải được thực hiện theo chủ nghĩa nhân đạo để đảm bảo rằng nhu cầu của con người cần phải được đáp ứng trước tiên. Nhiều người nhầm lẫn chủ nghĩa nhân đạo với Kitô giáo. Khi một người tuyên bố về tầm quan trọng của vật chất thế gian trong đời sống của con người, dù thế nào đi nữa, để tránh sự đau khổ hay nghèo đói, thì nó dễ dàng được xem như là một hình thái của tình yêu đối với tha nhân.

Nếu các con nói rằng các con muốn chấm dứt nạn nghèo đói, thất nghiệp và những khốn khổ khác, nhiều người sẽ nghĩ rằng các con đang nói Nhân Danh Chúa. Hãy quan sát kỹ bộ mặt chủ nghĩa nhân đạo thì các con sẽ không tìm thấy những dấu chỉ của Thiên Chúa, cũng như các con sẽ không nghe thấy Danh Ngài được đề cập đến. Những ai sống cuộc sống theo chủ nghĩa nhân đạo thì không yêu mến Thiên Chúa. Họ chỉ yêu mến chính họ mà thôi. Họ cũng tin rằng sự sung túc vật chất là trên hết – thường là dưới dạng của cải thế gian – hoặc thuộc về con người, như là một phương tiện để đạt được mục đích.

Trong khi nó dường như là lòng bác ái, được xem như là quan tâm đến nhu cầu của con người, các con không bao giờ được thay thế Thiên Chúa bằng cách đặt nhu cầu của con người lên trước tiên. Khi các con làm điều này là các con xúc phạm đến Thiên Chúa. Chủ nghĩa nhân đạo, trong khi có tất cả các dấu hiệu bên ngoài về tình yêu của Thiên Chúa, nhưng nó không phải như vậy. Phía sau bộ mặt yêu thương ẩn chứa một tình yêu bản thân mình. Con người sẽ chết, thân xác con người sẽ quay về với cát bụi, nhưng linh hồn của con người vẫn tiếp tục sống, tuy nhiên chủ nghĩa nhân đạo làm cho các con tin rằng con người thì bất tử.

Hãy cẩn thận khi các con chấp nhận chủ nghĩa nhân đạo, bởi vì khi các con làm điều này, các con tự tách rời mình khỏi Cha

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#856/ Với những kẻ ngây thơ, họ mù quáng đi theo con thú và tiên tri giả, họ sẽ bị giam hãm trong một giao kèo ác độc (28-07-2013)

Chúa Nhật ngày 28 tháng 7 năm 2013, lúc 21:40

Con gái rất yêu dấu của Cha, con không bao giờ được phép nghi ngờ Lời Cha. Con phải tin, và nếu như con thật sự tin tưởng vào Cha thì hãy thực hiện những gì Cha mong mỏi nơi con để Cha có thể mở mắt cho thế giới trong thời điểm này, và để chuẩn bị họ cho Sự Khởi Đầu Mới.

Nhiều sự việc đang xảy ra cho Giáo Hội của Cha như đã được tiên báo, nhưng các con phải chấp nhận rằng Cha Ta đã cho phép những điều kinh tởm ấy xảy ra vì một lý do. Bởi đây là cái kết cuối cùng của triều đại Satan. Hắn đã cho xuất hiện một con thú nhân danh hắn, và tên phản Kitô này mang linh hồn Satan trong bản thể hắn. Tên phản Kitô cùng những kẻ theo hắn chỉ được ban cho một thời gian rất ngắn trong trận chiến kinh hoàng dành lấy các linh hồn.

Satan báo thù bằng việc cướp lấy các linh hồn càng nhiều càng tốt theo khả năng của hắn, trước khi hắn bị trói lại và bị ném vào vực thẳm. Đội quân của hắn, những kẻ thần tượng con rắn già, chúng chỉ nghe theo những chỉ dẫn của Satan vì quyền lực mà Satan hứa ban cho chúng nếu chúng giúp đỡ hắn hoàn thành kế hoạch ma quỉ của hắn. Những linh hồn khốn nạn này sẽ phải chịu đau khổ đời đời kiếp kiếp làm sao, và họ sẽ la hét kinh hoàng van xin Lòng Thương Xót của Ta khi số phận khủng khiếp của họ trở nên rõ ràng.

Với những kẻ ngây thơ, những người mù quáng đi theo con thú và tên tiên tri giả, họ sẽ bị giam hãm trong một giao kèo ác độc mà trong đó họ hoàn toàn không thể thoát thân. Họ ở trong tuyệt vọng và cần sự trợ giúp của các con. Các con phải cầu nguyện thật nhiều để những linh hồn này được giải thoát và quay về với Cha. Với thế giới ngoài kia, ban đầu họ sẽ chẳng hiểu được nhiều để cảnh tỉnh. Những cuộc chiến ở Trung Đông và cái hòa bình theo sau đó sẽ được họ vỗ tay tán thưởng.

Người đàn ông của hòa bình kia sẽ nhận được nhiều giải thưởng ghi nhận công lao nhân đạo của hắn. Người ta sẽ thấy tên tiên tri giả đang hợp nhất các giáo hội trên thế giới, và hắn sẽ chộp lấy từng cơ hội để tỏ mình ra với những tính cách mà các con cảm tưởng như một thánh nhân.

Mọi thứ sẽ tốt đẹp cho tới khi hai kẻ này chuyển hướng và dốc hết sức triệt hạ tất cả những ai phản đối kế hoạch của chúng nhằm kiểm soát thế giới. Chúng sẽ lồng ghép Giáo Hội của Ta trên Mặt Đất vào trong hang ổ của con thú cho tới khi sự tối tăm bao phủ khắp Mặt Đất.

Mọi người sẽ cảm thấy một sự bất an lo lắng. Tất cả các con đều cảm thấy rằng có một sự dữ như của Satan, thông qua tên phản Kitô đang kiểm soát tất cả. Nhưng rồi sau đó, khi mọi thứ dường như là tuyệt vọng thì Lòng Thương Xót Vĩ Đại của Ta sẽ ngự xuống để bao bọc tất cả, và để minh chứng cho thế giới thấy Sự Thật.

Ôi! Lòng Thương Xót của Cha lớn lao đến nỗi Cha sẽ soi sáng cho những linh hồn đen tối nhất và họ sẽ đến cùng Cha bằng trái tim hân hoan của họ. Giai đoạn này, tất cả những nghi nan sẽ được xua tan khỏi linh hồn họ bởi Quyền Năng Chúa Thánh Thần. Và ngay sau đó, khi con cái Thiên Chúa đã nhận biết được Sự Thật, thì Tiếng Kèn Kết Thúc sẽ vang lên và Trái Đất sẽ được làm mới lại. Mọi sự dữ sẽ không còn nữa. Mặt trời sẽ chiếu soi tất cả các con bằng một Ánh Sáng Huy Hoàng, Thiên Đường Mới sẽ được trao ban cho từng người và mọi người các con cùng với một tình yêu tuyệt diệu, như là Món Quà lớn nhất mà các con chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra được.

Tất cả mọi điều các con cần làm là hãy tin tưởng vào Sự Thật mà Cha đã bày tỏ, để các con có thể tránh được những cạm bẫy được đặt ra phía trước nhằm cướp đi linh hồn của các con. Tất cả các con, những ai có thể hiểu, những ai tin tưởng Cha, những ai kêu cầu Cha, tất cả các con sẽ giúp Cha cứu rỗi các linh hồn có mắt để nhìn nhưng lại từ chối nhìn vào Sự Thật.

Chúa Giêsu của các con.

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#857/ Con dấu của con thú sẽ mang đến cái chết cả về mặt linh hồn lẫn cái chết bởi bệnh tật kinh khủng (29-07-2013)

Thứ hai ngày 29 tháng 7 năm 2013, lúc 11:23

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, Danh Cha hiếm khi được nhắc đến trên môi miệng của những kẻ tuyên bố là đại diện cho Cha nhưng lại thốt ra những lời phỉ báng chống lại Thiên Chúa. Cái chết của Cha trên thập giá không những bị gạt bỏ không nhắc đến mà hình ảnh của ma quỷ sẽ được sử dụng như là một sự thay thế cho Thân Mình Cha trên Thập Giá. Nếu đó không phải là Cha người mà họ đã giết chết trên Thập Giá, thì người đó là ai vậy? Họ là ai khi họ công bố Lời Ta nhưng lại thốt ra những lời phỉ báng từ miệng lưỡi của họ?

Hãy coi chừng những dấu lạ mà những người đàn ông trong những bộ phẩm phục màu trắng tuyên bố thực hiện, cứ như thể do bởi Thân Mình Cha và được Thần Khí Cha chúc phúc. Khi các con xem thấy những sự lạ kỳ như thể là phép lạ đã xảy ra thì hãy biết rằng chúng hoàn toàn không phải như vậy.

Người ta sẽ nói với các con rằng những phép lạ đã xảy ra là nhờ bàn tay của ngôn sứ giả. Rồi họ muốn các con tỏ lòng tôn kính ông ta hết mức, trước tiên là vì người ta nói ông ta là vị thánh sống. Ông ta sẽ được tôn thờ, được yêu mến và ngưỡng mộ và mọi người sẽ cho rằng ông ta được Thiên Chúa sủng ái. Cuối cùng, họ sẽ tin rằng những phép lạ này đang xảy ra để báo trước Cuộc Ngự Đến Lần Thứ Hai của Cha.

Rồi thì đúng lúc đó họ sẽ tin rằng những phép lạ này đang xảy ra để báo trước Cuộc Ngự Đến Lần Thứ Hai của Cha.

Và rồi con thú sẽ xuất hiện. Hắn sẽ tôn vinh người được tôn kính như thánh sống ấy. Và thế giới sẽ bị cuốn vào một sự nhầm lẫn khủng khiếp. Họ sẽ bị mắc bẫy. Một mặt, tên ngôn sứ giả sẽ kiểm soát tất cả các tôn giáo trên thế giới, mặt khác hắn sẽ giành giật tình yêu của những ai nhận biết Sự Thật. Những ai thật sự nhận biết Sự Thật sẽ không từ chối Cha, vì Vương Quốc Thiên Chúa là của họ. Tên phản Kitô sẽ tỏ ra hết sức tôn kính tên ngôn sứ giả. Nhưng vì vai trò của hắn là một chính trị gia, và sự phục tùng lẫn nhau của chúng sẽ kết hợp được nhiều người, là những kẻ hoan nghênh sự liên minh này.

Những biến cố này sẽ sớm tỏ ra có ý nghĩa. Những ai cố gắng đưa các con vào một niềm tin sai lầm, không thuộc về Thiên Chúa, sẽ tỏ ra rất thuyết phục đối với các con. Họ sẽ không bao giờ tiết lộ ý định thật sự của họ, cho đến khi họ tin rằng họ đã thắng trong trận chiến này. Nhưng sau đó, họ sẽ tiêu diệt nhiều người, là những ai không chấp nhận dấu của con thú. Họ sẽ nói rằng đó là dấu chỉ thật sự của thế giới hòa bình, yêu thương và hiệp nhất, nhưng ẩn chứa bên trong thâm tâm xấu xa của chúng sẽ là con số 666, dấu hiệu của con thú.

Cũng như những mẫu ảnh thánh đem đến sự bảo vệ từ Thiên Đàng nhờ Quyền Năng của Thiên Chúa, thì dấu của con thú sẽ đem đến cái chết – cả cái chết về mặt linh hồn lẫn cái chết bởi bệnh tật kinh khủng. Những ai từ chối nó sẽ phải lẩn trốn và chuẩn bị. Cha biết điều này thật đáng sợ, nhưng đó là sự thật, Cha sẽ can thiệp cùng với sự trợ giúp bằng những lời cầu nguyện của các con để chấm dứt cuộc bách hại.

Các con, những môn đệ yêu dấu của Cha, những người biết được Sự Thật, đang được chuẩn bị để giúp đỡ những ai sẽ phải vật lộn với việc nhận thức này. Ngay trước khi điều này xảy ra, Đạo Binh Còn Sót Lại của Cha, sẽ là một lực lượng hùng mạnh. Sức mạnh của họ sẽ nằm trong khả năng cứu vớt những ai đau khổ vì hành động hiểm ác để trả thù con cái Thiên Chúa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#858/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Các con phải gìn giữ những Thánh Giá truyền thống vì chẳng bao lâu nữa những Thánh Giá ấy sẽ biến mất (29-07-2013)

Thứ hai ngày 29 tháng 7 năm 2013, lúc 19:05

Hỡi các con, hãy luôn nhớ rằng, nhờ Quyền Năng Thiên Chúa và nhờ Ân Sủng của Con Mẹ, Mẹ sẽ đập tan con thú và khi tất cả dường như là vô vọng, thì triều đại của tên ác quỷ kết thúc một cách đột ngột.

Ơn Bảo Vệ của Mẹ che chở tất cả những ai kêu cầu sự trợ giúp của Mẹ trong suốt những thời kỳ khốn khó này. Hãy nhớ rằng ngay khi Mẹ lạc mất Con Mẹ lúc Người mười hai tuổi, Mẹ đã tìm thấy Người trong Đền Thờ. Hỡi các con, giờ đây hãy cầu nguyện và đến nhà thờ để dâng những hy sinh cần thiết và xin ơn kiên trì trong suốt cuộc chiến đấu thiêng liêng tàn khốc này để giành lấy các linh hồn.

Thánh Tử của Mẹ đã chịu đau khổ quá nhiều qua cái chết của Người trên Thập Giá, nhưng đây cũng chỉ là một trong những gánh nặng của Người. Nỗi thống khổ lớn lao nhất Người phải chịu ngày hôm nay là những linh hồn đã lìa xa khỏi Người. Và giờ đây, khi tà khí sự dữ nỗ lực hết sức để cướp đi tất cả những ai yêu mến Người thì Nỗi Đau của Người thiêu đốt như thể lưỡi gươm xẻ đôi Thân Mình Người.

Những linh hồn hy sinh giờ đây phải chịu đau đớn nhất khi cuộc bách hại con cái Thiên Chúa gia tăng. Bởi Thập Giá của Thánh Tử Mẹ mà các con đã được cứu chuộc. Nhờ Thánh Giá của Người, các con sẽ chống lại sự dữ, và khi được làm phép, Thánh Giá của Người sẽ bảo vệ các con. Nhưng nếu Thánh Giá này thay đổi hay xuất hiện khác đi, đó là sự chế nhạo cái chết của Con Mẹ để cứu chuộc những kẻ tội lỗi. Các con phải gìn giữ những Thánh Giá truyền thống vì chẳng bao lâu nữa những Thánh Giá ấy sẽ biến mất.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#859/ Đừng bao giờ chấp nhận một cây thánh giá không giống với cây Thập Giá mà Ta đã bị đóng đinh vào đó (30-07-2013)

Thứ ba ngày 30 tháng 7 năm 2013, lúc 20:06

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, thật ngọt ngào làm sao tiếng nói của những ai yêu mến Ta và những ai an ủi Ta trong thời buổi thống khổ lớn lao này. Các con, những tín hữu yêu dấu của Ta, những người không bao giờ từ bỏ Ta, các con ngọt như mật ong, dịu ngọt trong miệng, xoa dịu nơi thể xác và nâng đỡ trong Linh Hồn Ta.

Nhiều người sẽ đi theo sự dối trá vì họ sợ phải đứng lên và sợ phải bảo vệ Lời Chúa cách can đảm. Thoạt tiên, họ sẽ bối rối bởi những nghi thức mới, những biểu tượng mới, phẩm phục mới, những cách sắp đặt bàn thờ mới và những thánh giá mới. Rồi họ sẽ chấp nhận tất cả những cái mới này như những dấu chỉ của thời đại. Cái gọi là cách thức thống nhất, mới mẻ và hiện đại để tôn vinh Thiên Chúa rồi sẽ được nồng nhiệt đón nhận bởi những linh hồn đáng thương này.

Nhưng những ai thuộc về Ta sẽ trung thành với Lời Ta, trong mọi thời đại vẫn thế. Họ là trụ cột trong Giáo Hội của Ta nơi trần thế này và họ sẽ không bao giờ gẫy đổ.

Mong muốn của Ta là tất cả những Kitô hữu trung thành của Ta – thuộc tất cả các chi phái – hiệp nhất cùng nhau chống lại ma quỷ, những kẻ được phóng thích từ Hỏa Ngục và đang lang thang trong số các con. Đừng bao giờ phải tỏ ra hối tiếc vì yêu mến Ta. Đừng bao giờ chấp nhận một cây thánh giá không giống với cây Thập Giá mà Ta đã bị đóng đinh vào đó. Khi Ta vắng bóng hoặc khi Ta không được nhắc đến thì các con sẽ biết rằng điều ghê tởm đã lan tràn trong tất cả các giáo hội, một điều đã được các kẻ thù của Thiên Chúa chủ mưu. Nếu các con thực sự đón nhận những nghi lễ thờ Satan và những biểu tượng, các con sẽ để lòng mình mở ngỏ cho sự dữ.

Hãy trung thành với Ta. Hãy duy trì những lời cầu nguyện đơn sơ hàng ngày. Hãy giữ Nước Thánh và Thánh Giá của Ta trong nhà các con. Hãy bảo vệ nhau. Hãy vâng phục những tôi tớ được thánh hiến của Ta, những người hết mực trung thành với Ta và không phản bội Ta. Khi ấy hãy dành thời gian còn lại của các con để cầu nguyện cho những người vô thần, những người tin vào tà thần và những người mù quáng đi theo những kẻ thù của Giáo Hội Ta vào nơi hoang tàn.

Hãy kết hợp mật thiết với Ta và cầu xin Ta ban ơn sức mạnh mỗi ngày. Ta sẽ ở bên các con trong suốt những thử thách khắc nghiệt phía trước và Ta sẽ không bao giờ từ bỏ những ai tìm kiếm Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#860/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Cũng giống như Lời Chí Thánh của Thiên Chúa có thể hiệp nhất các linh hồn, thì Lời này cũng có thể gây ra sự chia rẽ lớn lao (31-07-2013)

Thứ tư ngày 31 tháng 7 năm 2013, lúc 18:31

Con gái của Mẹ ơi, khi con yêu mến Con Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, tình yêu sẽ mang tất cả những ai thật sự yêu mến Người đến gần nhau hơn. Khi những người yêu mến Con Mẹ cảm thấy khó khăn để yêu thương người khác, thì họ cần phải kêu cầu Mẹ, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, để Mẹ mở rộng tấm lòng của các con.

Tình Yêu của Con Mẹ quá mạnh mẽ, đến nỗi nhờ Quyền Năng của Chúa Thánh Thần, Tình Yêu này có thể lan tỏa rất nhanh chóng từ một góc thế giới đến mọi nơi. Khi những Lời Chí Thánh của Con Mẹ được ban cho tất cả con cái Thiên Chúa qua Sứ Vụ này, những Lời này xé nát trái tim của những linh hồn khiêm nhường, những người nhận ra Người là Đấng Cứu Thế khi Người nói. Tình Yêu, lan tỏa từ Lời của Người, được trao ban cho các con trong thời gian này của lịch sử nhân loại, sẽ ngay lập tức kết hợp hàng triệu linh hồn với nhau, như thể tất cả các con đã biết nhau từ rất lâu rồi.

Tình yêu quá mạnh mẽ, đến nỗi qua tiếng nói của Thần Khí, tình yêu lan toả từ quốc gia này qua quốc gia khác, trong mọi ngôn ngữ một cách nhanh chóng. Đây là cách mà các con biết được rằng những Lời này, những Thông Điệp này, đến từ Thánh Tử của Mẹ.

Cũng giống như Lời Chí Thánh của Thiên Chúa có thể hiệp nhất các linh hồn, thì Lời này cũng có thể gây ra sự chia rẽ lớn lao. Lòng hận thù, nảy sinh khi Lời của Thiên Chúa nuốt chửng các linh hồn, là lòng hậu thù tồi tệ nhất. Khi những Thông Điệp này thu hút những hành động thù hận và ác độc như vậy, bởi những người tự gọi mình là những môn đệ đích thật của Con Mẹ, thì hãy biết rằng tên ác thần gây nên điều đó. Những linh hồn đáng thương của Mẹ ơi, những con cái bị bối rối của Mẹ, các con đừng bao giờ quay lưng lại khi các con không chắc chắn về Lời Thánh của Con Mẹ. Các con phải luôn giữ tâm trí sáng suốt và trung thành với những gì Người đã dạy các con. Đừng xét đoán ai nhân danh Người. Hãy yêu thương nhau. Nếu các con khôn tin rằng Thiên Chúa đã gởi vị tiên tri cuối cùng của Người đến, thì cũng không sao cả. Tuy nhiên hãy nhớ bổn phận của các con – bằng cách thực hiện nhiệm vụ của các con đối với Con Mẹ, bằng cách tuân giữ nghiêm ngặt những Giáo Huấn của Người.

Các con đừng bao giờ chấp nhận rằng Người sẽ chúc phúc cho bất cứ giáo huấn mới nào, mà Người đã không ban cho thế gian khi Người còn rao giảng ở trên trần thế này. Người sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ điều gì thay thế cho cái chết của Người trên Thập Giá được đặt trên các bàn thờ trên thế giới.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#861/ Chúng sẽ thuyết phục các tín hữu của Cha chấp nhận những Lề Luật trong Giáo Hội của Cha bằng cách tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý (31-07-2013)

Thứ tư ngày 31 tháng 7 năm 2013, lúc 18:56

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, con hãy luôn nhớ cách thức tên ác thần hành động. Hắn rất cẩn thận để không lộ chân tướng. Vì vậy hắn pha trộn sự thật và sự dối trá để gây ra nhầm lẫn. Đây là cách thức yêu thích của hắn để lừa dối các linh hồn. Hắn sẽ không bao giờ nói sự thật, để người khác thấy được hắn thật sự là kẻ như thế nào, nhưng bởi vì hắn kiêu ngạo, lòng kiêu căng và hận thù của hắn đối với Cha sẽ luôn trào ra. Những ai chú ý sẽ ngay lập tức nhận ra những sự xúc phạm trước Mặt Cha và trước các bàn thờ của Cha.

Hãy nhớ rằng Satan thì kiêu căng, ngạo mạn, khoe khoang và vô cùng xảo quyệt. Khi hắn hiện diện trong các linh hồn, hắn sẽ có một sự tự tin trơ tráo, vốn được sinh ra bởi lòng kiêu căng, ngạo mạn và niềm tin rằng hắn vượt trên Thiên Chúa. Hắn luôn luôn để lại những dấu chỉ xúc phạm đến Thiên Chúa, nhưng chỉ những ai biết quan sát mới có thể nhận ra những dấu chỉ ấy. Những ai tôn vinh Satan và dành nhiều thời gian trong các nhóm để tổ chức các nghi lễ tỏ lòng tôn kính hắn, sẽ vui mừng khi nhận thấy những dấu chỉ này. Tất cả những ai bán linh hồn cho Satan sẽ liên lạc với hắn qua những dấu chỉ ấy như là một hành động ngạo mạn thách thức Cha, Chúa Giêsu Kitô.

Những ai lừa dối các con nhân danh Cha, sẽ thuyết phục các tín hữu của Cha chấp nhận những Lề Luật trong Giáo Hội của Cha bằng cách tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý.

Mọi người sẽ được mời gọi để dung túng cho những thực hành mới, bao gồm hai điều này. Đầu tiên là xóa sạch Sự Hiện Diện của Cha trong Bí Tích Thánh Thể. Kế đến là dung túng cho tội lỗi, bằng cách khuyến khích người ta cảm thông cho quyền con người của những ai không tin vào Chúa Giêsu Kitô.

Cuộc trưng cầu này sẽ bị gian lận và sự dối trá sẽ được trình bày như là Sự Thật. Khi tôn giáo một thế giới mới được trình làng thì Giáo Hội của Cha trên Trái Đất sẽ phải trú ẩn để thờ phượng Cha.

Cha là mục tiêu của con thú. Cha là Đấng mà hắn muốn làm tổn thương. Hắn biết rằng hắn không thể tiêu diệt Cha, nên thay vào đó hắn sẽ cố gắng hủy diệt nhân loại mà hắn nguyền rủa từng giây phút. Những kẻ đi theo hắn sẽ không chỉ dừng lại ở việc xúc phạm Sự Hiện Diện của Cha trong các Nhà Tạm trên thế giới. Chúng sẽ không thỏa mãn khi chỉ phá hủy các Bí Tích để xúc phạm Cha. Chúng chỉ vui mừng khi cướp đi các linh hồn bằng cách tạo ra một sự xúc phạm kinh tởm nhất. Đó là khi hắn tái diễn lại Cuộc Ngự Đến Lần Thứ Nhất của Cha bằng cách tạo ra cảm giác rằng Thánh Gioan Tẩy Giả đã được gởi đến. Người nào tự xưng rằng ông ta là ngôn sứ của Thiên Chúa sẽ là nói dối và gây nên những thắc mắc khi ông ta tuyên bố rằng tên Phản Kitô là Cha, Chúa Giêsu Kitô.

Nhờ quyền lực của Satan, tên Phản Kitô sẽ tuyên bố hắn chính là Cha, Chúa Giêsu Kitô. Khốn thay cho những linh hồn nào chào đón hắn trong vòng tay họ, vì họ sẽ bất lực trong việc chống lại hắn. Nếu các con cho phép hai tên này lôi kéo các con vào sự dối trá rỗng tuếch của chúng thì các con sẽ rất xa cách Cha đến nỗi chỉ nhờ Sự Can Thiệp của Chúa Cha mới có thể đem các con trở lại vào trong Lòng Thương Xót Bao La của Cha.

Trong tương lai, bất cứ ai đến và tuyên bố rằng hắn chính là Cha, Chúa Giêsu Kitô, thì hãy biết rằng hắn là một tên lừa dối. Cha sẽ không đến trong xác phàm một lần nữa. Satan không thể thốt ra những lời này:

“Chúa Giêsu Kitô, Đấng đến trong xác phàm.”

Những gì hắn sẽ nói, thông qua miệng lưỡi của con thú, sẽ là:

“Ta là Chúa Giêsu, ta đến trong xác phàm để đem đến cho các con sự cứu rỗi. ”

Khi điều này xảy ra, Sự Can Thiệp Thánh Thiêng của Cha sẽ trở nên nhanh chóng, nhưng khi ấy thì tiên tri giả và tên Phản Kitô đã cướp đi được nhiều linh hồn.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để tất cả những người nói rằng họ thuộc về Cha vẫn luôn thuộc về Cha.

Hãy cầu nguyện để tất cả các con có được sức mạnh và lòng can đảm để vác Thánh Giá của Cha trong suốt cuộc bách hại tồi tệ nhất đối với Thân Mình Cha – Nhiệm Thể của Cha – Giáo Hội của Cha trên Trái Đất trong thời gian này.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#862/ Sự độc ác trong nhân loại đang ở mức độ chưa từng thấy kể từ thời ông Nô-ê (01-08-2013)

Thứ năm ngày 1 tháng 8 năm 2013, lúc 15:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta hết sức khao khát đón nhận tất cả những tín hữu yêu dấu của Ta và đem các con vào Nơi Nương Náu trong an toàn và bình an của Ta. Ta hết sức mong muốn đem tất cả các con đi và che chở các con khỏi sự độc ác mà người ta đang sắp đặt để chống lại tất cả các Kitô hữu.

Sự độc ác trong nhân loại đang ở mức độ chưa từng thấy kể từ thời ông Nô-ê và sự độc ác này giống như một chiếc lưới vô hình bao phủ toàn Trái Đất. Sự độc ác này quá nguy hiểm đến nỗi rất ít người hiểu được mức độ tinh vi của nó. Nhưng, hãy biết rằng, chi tiết trong kế hoạch này sẽ được bày ra cho nhân loại bởi những kẻ nói rằng chúng đại diện cho giáo hội của Ta trên Trái Đất và chúng muốn các con đón nhận kế hoạch này. Và rồi chúng sẽ buộc các con phải đón nhận kế hoạch này và các con sẽ không còn lựa chọn nào khác. Đằng sau tất cả những lệch lạc và sáo trộn này, điều mà chúng muốn các con thực hiện là chối bỏ Ta, Chúa Giêsu Kitô.

Ta cảnh báo cho nhân loại biết rằng, khi các con tìm cách chối bỏ Thiên Tính của Ta – thì các con và tất cả những kẻ dính líu vào âm mưu độc ác này – sẽ bị coi như là kẻ thù của Thiên Chúa. Khi các con chạy theo những luật lệ mang đầy tính xúc phạm, thì các con phạm tội chống lại Thiên Chúa.

Ta sẽ tiếp tục cảnh báo các con để các con nhận ra Sự Thật, nhưng Ta không thể ép buộc các con trung thành với Ta. Ta không thể ép buộc các con yêu mến Ta. Ý chí tự do thuộc về các con, nhưng nếu các con quay trở về và cầu xin Ta dẫn dắt các con, thì Ta sẽ giúp các con hiểu được Sự Thật. Khi các con đón nhận Sự Thật, Ta sẽ cứu các con.

Hỡi các tín hữu đáng thương của Ta, hãy biết rằng khi nhân loại chống lại Thiên Chúa, thì Quyền Lực Toàn Năng của Cha Ta sẽ can thiệp và lần lượt tiêu diệt những kẻ thù của Người.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#863/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Các con sẽ sớm bị buộc phải công bố một thứ bánh thay thế cho Bí Tích Thánh Thể, mà bánh ấy không phải là Mình Thánh của Con Mẹ (02-08-2013)

Thứ sáu ngày 2 tháng 8 năm 2013, lúc 15:10

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, giờ đây Mẹ ra trước Thánh Tử của Mẹ, và sấp mình dưới Chân Người trong đau khổ tột cùng. Cũng như Mẹ đã phải chứng kiến Cơn Hấp Hối của Người khi Mẹ ở dưới chân Thập Giá, trong Cuộc Khổ Nạn khủng khiếp của Người, thì giờ đây Mẹ lại phải chịu Nỗi Đau của Người một lần nữa.

Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Con Mẹ đang diễn ra một lần nữa khi Thân Mình Người, Nhiệm Thể của Người, là Giáo Hội của Người trên Trái Đất, phải chịu đánh đòn bởi chính Giáo Hội của Người. Những kẻ thù bên trong Giáo Hội của Người, sẽ đánh đòn Thân Thể Người, xé nát Thân Thể Người, nhạo báng Người một cách tàn nhẫn và làm ô uế Thân Thể Người, trước khi chúng ném Thân Thể Người sang một bên. Giáo Hội của Con Mẹ giờ đây đang bị đánh đòn, trong suốt cái gọi là giai đoạn đầu Cuộc Khổ Nạn của Người trên Trái Đất trong thời gian này. Chúng sẽ lấy Thánh Thể của Người – trong Bí Tích Thánh Thể – và xúc phạm đến Người cũng như hạ nhục Người. Người ta sẽ chứng kiến nhiều dấu chỉ của việc này, khi chúng thực hiện mọi cử chỉ bất kính và tàn nhẫn để nguyền rủa Người. Khi chúng đã phỉ báng Bí Tích Thánh Thể Cực Trọng của Người, chúng sẽ nhanh chóng loại bỏ Bí Tích này và các con sẽ sớm gặp nhiều khó khăn trong việc lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể. Đó chỉ là một trong nhiều kế hoạch được tiến hành để quét sạch Sự Hiện Diện của Con Mẹ trong Thánh Lễ.

Nhiều người sẽ nhận thấy những cử chỉ hết sức độc ác này và sẽ biết rằng chúng đang xúc phạm đến Thánh Tử của Mẹ. Nhiều người sẽ phản đối, nhưng người ta sẽ không lắng nghe tiếng nói của họ. Đối với những linh mục đáng thương, những người sẽ chịu đau khổ vì sự mạo phạm này, các con phải kêu cầu đến Mẹ, Mẹ của các con, để Mẹ trợ giúp các con đứng vững trước nỗi đau khủng khiếp này. Các con không bao giờ được phép thay đổi cách bất xứng Bí Tích Thánh Thể, vì Bí Tích Thánh Thể là Lương Thực Cứu Rỗi duy nhất của các con. Nếu không có Bí Tích này, các con sẽ bị chết đói. Bí Tích này phải luôn sẵn có cho mỗi một con cái Thiên Chúa. Các con không bao giờ được phép chấp nhận bất cứ một loại bánh nào khác như là Bánh Sự Sống.

Các con sẽ sớm bị buộc phải đưa ra một thứ bánh thay thế cho Bí Tích Thánh Thể, mà bánh ấy không phải là Mình Thánh của Con Mẹ. Các con phải luôn trung thành với Tặng Ân của Bí Tích Thánh Thể ngay cả khi người ta bảo với các con rằng Bí Tích này không còn phù hợp – không còn được chấp nhận trong tôn giáo toàn cầu mới.

Mẹ của các con trong Chúa Kitô

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#864/ Thiên Chúa Cha: Những người có tên trong Sổ Trường Sinh là mục tiêu chính của con thú (03-08-2013)

Thứ bảy ngày 3 tháng 8 năm 2013, lúc 13:17

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, Ta mời gọi nhân loại từ Trời cao thẳm và từ Thiên Đàng Cực Thánh.

Hỡi các con nhỏ đáng thương, các con thật đau khổ vì tội lỗi của Luxiphe, nhưng các con phải biết rằng bằng Sức Mạnh Toàn Năng của Ta, Ta sẽ quét sạch hắn và những thiên thần sa ngã của hắn ra khỏi mặt đất. Thời khắc ấy đã gần kề vì thế các con phải chuẩn bị.

Hãy biết rằng những thiên thần sa ngã và những tên ác quỷ thì giấu mặt và vô hình đối với hầu hết các con nhưng chúng đi lại trong các con để cám dỗ các con mỗi ngày nhằm làm cho các con sa ngã. Khi các con bị đưa vào mạng lưới lừa dối này, các con sẽ nhanh chóng nhận thấy rằng các con không thể nghỉ ngơi hay tìm thấy bình an đích thực trong linh hồn các con.

Ta cho các con biết rằng những ai bị dẫn dắt sai lạc bởi ngôn sứ giả sẽ bị lầm lạc và rối loạn khi họ đón nhận sự lừa dối ghê tởm này, sự lừa dối mà họ tự nguyện trở thành những nạn nhân. Khi các con trở mặt với Ta và Thánh Tử yêu dấu của Ta, Chúa Giêsu Kitô, thì sự việc đối với các con dường như không phải như vậy. Các con sẽ tin rằng những Bí Tích vẫn như cũ mặc dù các Bí Tích ấy được thực hiện cho các con một cách sai lạc. Những Bí Tích sẽ trở thành những thùng rỗng và sẽ không còn được Ta chấp nhận.

Thế giới là của Ta nhưng con cái Ta không muốn Ta, Cha dấu yêu và là Đấng Tạo Hoá của họ. Tâm trí họ đã bị đóng kín và tên ác quỷ đã dùng Ơn thông hiểu của Ta mà cám dỗ họ tin rằng Ta dường như không hiện hũu. Những ai không tin vào Ta thì không có tình yêu, niềm vui hoặc bình an đích thực trong cuộc sống của họ. Họ cũng không đón nhận Sự Sống Đời Đời. Thay vào đó, họ chỉ tìm kiếm những thú vui xác thịt mặc dù họ biết rằng cuộc sống của họ trên trần thế này thì ngắn ngủi.

Là Cha, Đấng yêu thương từng người một trong số họ, Ta sẽ lôi kéo họ về với Ta qua Lòng Thương Xót bao la của Con Ta. Quyền Năng của Ta bao trùm mọi sự và Satan, Thiên Thần Luxiphe, kẻ phản bội Ta bởi lòng kiêu ngạo của hắn, sẽ không bao giờ thắng được Ta. Vì thế những ai theo hắn đã tự mình xa lìa Ta, y như hắn. Giờ đây họ sẽ nhận biết qua những dấu chỉ mà Ta tỏ bày, rằng chỉ có một Thiên Chúa, Một Đấng Tạo Hoá, một Thiên Đàng. Tất cả những thiên đường mà họ đã được nghe nói tới bởi những tiên tri giả trên thế giới, những kẻ dẫn dắt con cái Ta xa rời Ta, thì không tồn tại hoặc không bao giờ có thể tồn tại. Ta là Đấng Tự Hữu.Ta đã tạo dựng mọi sự và Ta sẽ chấm dứt mọi sự. Mọi sự phải theo đúng Thánh Ý Ta. Khi chống lại Thánh Ý Ta, các con không là gì cả. Khi đón nhận Thánh Ý Ta, các con là con cái Ta.

Đối với những ai thực sự tin vào Ta, các con không bao giờ được phép khước từ Thánh Tử của Ta, Chúa Giêsu Kitô. Ta đã đến trong thế gian qua Thánh Tử của Ta để mang các con vào Lòng Thương Xót của Ta, nhưng các con đã khước từ Người. Các con đã giết chết Người nhưng các con không bao giờ có thể huỷ diệt được Tình Yêu của Ta dành cho các con. Đây là lý do Ta cho phép Cuộc Khổ Hình Thập Giá mang lại cho các con ơn cứu chuộc. Chính điều này, cái chết của Con Ta trên Thập Giá, đã trở nên ơn cứu chuộc cho các con. Cái chết của Người thì dường như không phải như vậy – một sự thất bại trong mắt của tên ác quỷ. Chính nhờ cuộc khổ nạn này, được đón nhận với lòng khiêm nhường tột bậc, mà Satan đã bị đánh bại. Và nhờ cái chết của Con Ta trên Thập Giá mà quyền lực của Satan trên nhân loại đã bị đánh bại. Mặc dù hắn không thể đưa tất cả con cái Ta vào hố thẳm hoả ngục, nhưng nhiều người vẫn bị cám dỗ bởi những sự dối trá của hắn. Hỡi các con, đây là lý do các con phải chiến đấu, không chỉ cho linh hồn các con mà thôi. Nếu các con yêu mến Ta, các con sẽ yêu mến Thánh Tử của Ta. Nếu các con yêu mến Thánh Tử của Ta thì các con phải trợ giúp Người cứu rỗi hết thảy mọi tội nhân.

Ta kêu gọi các con để cho các con biết rằng khi Ta mời gọi các linh hồn, đặc biệt là những linh hồn không nhận biết Ta, cũng như những linh hồn thực sự nhận biết Ta nhưng khước từ những Điều Răn của Ta, rằng họ chỉ còn lại thời gian để tự cứu chính mình khỏi hình phạt đời đời.

Những người có tên trong Sổ Trường Sinh là mục tiêu chính của con thú. Nhiều người trong số đó là những tín hữu của Con Ta và họ trung thành với Giáo Hội. Họ sẽ trở mặt với Thánh Tử của Ta bằng việc đón nhận những lề luật mới không thuộc về Thánh Tử của Ta, những lề luật mà họ bị buộc phải đón nhận như một thứ tôn giáo mới. Thứ tôn giáo mới này đã được sắp đặt kỹ lưỡng trong nhiều năm. Tôn giáo này chạy theo những nghi lễ thờ Satan nhưng nhiều người không hiểu được điều này. Khi các con đón nhận những nghi lễ này, các con sẽ trao quyền cho Satan. Khi các con trao cho hắn quyền này, các con sẽ phải cần đến rất nhiều lời cầu nguyện vì hắn sẽ ăn tươi nuốt sống thân xác cũng như linh hồn các con.

Hỡi các con, giờ đây Ta đang can thiệp qua những cuộc trừng phạt của Ta trên thế giới. Những linh hồn đáng thương phải mất mạng sống qua những cuộc trừng phạt này đang giúp cứu rỗi những ai trong các con đã ra hư mất đối với Ta.

 

Khi các con cảm thấy sợ hãi bởi sự độc ác của Satan và ảnh hưởng của hắn trong đời sống của các con, hãy nhớ rằng Ta sẽ huỷ diệt những kẻ làm tay sai cho hắn trên mặt đất này. Ta sẽ rút ngắn nỗi thống khổ của các con vì Ta muốn cứu rỗi nhiều linh hồn. Nếu Ta để cho sự dữ tiếp diễn, Ta sẽ không thể cứu rỗi tất cả các linh hồn có tên trong Sổ Trường Sinh.

Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#865/ Những Lời Tiên Tri của Ta mặc khải về sự xuất hiện của tên phản Kitô, sẽ sớm thành hiện thực (04-08-2013)

Chúa Nhật ngày 4 tháng 8 năm 2013, lúc 23:16

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, những Lời Tiên Tri của Ta mặc khải về sự xuất hiện của tên phản Kitô, sẽ sớm thành hiện thực.

Ngày mà tất cả các con phải chuẩn bị nhà cửa và chuẩn bị cho đời sống cầu nguyện hàng ngày hầu như đang ở ngay trước mắt các con, và tất cả những ai bước theo Ta phải sẵn sàng dâng những hy sinh để trợ giúp Ta mở mắt con cái Thiên Chúa khắp mọi nơi để họ nhìn thấy sự gian ác, một sự gian ác sẽ làm đảo lộn cả thế giới.

Giống như bất kỳ ngôn sứ đích thực nào bị khinh miệt và bị đối xử như một kẻ gây phiền toái thì các con, những tín hữu yêu dấu của Ta cũng sẽ bị đối xử y như vậy khi các con tiết lộ Sự Thật. Hãy đón nhận sự chế giễu, mỉa mai và khinh thường ở khắp nơi mà các con lui tới. Những người chung quanh các con sẽ hiếp đáp, chỉ trích và moi móc lỗi lầm nơi các con ngay cả khi các con không nói với họ về Lời Ta.

Mọi thiên thần sa ngã và quỷ dữ, những kẻ xâm nhập vào thế gian vào thời gian này sẽ lập tức được lôi kéo đến với các con qua những linh hồn yếu đuối để làm nản lòng các con trong Sứ Vụ này.

Hãy đón nhận nỗi đau khổ này nhân Danh Ta, vì khi các con thực hiện được như vậy là các con tôn vinh Thiên Chúa cách lớn lao và chính điều này là một trong những của lễ cao trọng nhất mà các con có thể dâng lên Ta. Ta sẽ dùng những thử thách này của các con để đánh bại Satan bằng việc thu phục các linh hồn, những linh hồn vốn đã được định đoạt để thuộc về hắn.

Rất ít người hiểu được Lề Luật Thánh Thiêng của Thiên Đàng và vai trò của Thập Giá trong đời sống của các con. Một ngày nào đó tất cả con cái Thiên Chúa sẽ hiểu được tại sao người ta phải chịu đựng những hành động độc ác này. Hãy tiếp tục nhiệm vụ của các con trong việc loan truyền Sự Thật, hãy phớt lờ sự thù nghịch mà các con phải chứng kiến và đừng bao giờ chấp nhận sự chỉ dẫn từ những kẻ khước từ Ta – đừng bao giờ chấp nhận.

Hành trình về Thiên Đàng Mới của các con sẽ khó khăn. Nhưng chỉ với một đạo binh nhỏ thôi các con cũng có thể vượt thắng được sự khốc liệt của những cuộc trừng phạt mà tên phản Kitô gây ra trên thế giới. Nhiệm vụ của các con là cảnh báo tha nhân về những nguy hiểm trong việc đón nhận những lề luật của Satan như là một sự thay thế cho những Lề Luật của Thiên Chúa.

Chỉ nhờ vào Lệnh Truyền của Chúa Cha mà Ta có thể mang đi cùng với Ta tất cả những ai có tên trong Sổ Trường Sinh, nhưng những ai tỏ lòng trung thành với tên ngôn sứ giả bằng việc ngoan ngoãn vâng phục, sẽ gục ngã trước vẻ thu hút của tên phản Kitô.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#866/ Khi chúng thay đổi Bí Tích Rửa Tội, chúng sẽ xóa bỏ tất cả những lời hứa từ bỏ Satan, vì chúng sẽ tuyên bố rằng những điều có ý nghĩa này là lỗi thời (05-08-2013)

Thứ hai ngày 5 tháng 8 năm 2013, lúc 04:05

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con đừng để bất cứ ai tin rằng, trong cuộc bách hại mà những tôi tớ được thánh hiến yêu dấu của Ta – những người vẫn trung thành với Ta – sẽ phải chịu đựng, thì Giáo Hội của Ta có thể bị diệt vong. Vì điều này không thể xảy ra. Giáo Hội của Ta – Nhiệm Thể của Ta – luôn có Sự Sống Đời Đời.

Khi những kẻ thù của Ta thay đổi các Bí Tích và đưa ra những thánh tích mới, những thánh giá mới và những nghi thức mới – và tuyên bố rằng Giáo Hội của Ta vẫn giữ đúng truyền thống – thì chúng đang nói dối. Giáo Hội của Ta không bao giờ thay đổi.

Chúng sẽ đưa ra biết bao nhiêu những cuộc tranh luận trong mọi quốc gia để chống lại Bí Tích Hôn Phối. Chính chúng, những kẻ thù của Thiên Chúa, muốn các Kitô hữu chấp nhận hôn nhân đồng giới, nhưng các Kitô hữu không bao giờ được phép chấp nhận điều này, vì điều này xúc phạm đến Cha Ta. Điều này là không thể chấp nhận được trong Mắt Người. Khi chúng thay đổi Bí Tích Rửa Tội, chúng sẽ xóa bỏ tất cả những lời hứa từ bỏ Satan, vì chúng sẽ tuyên bố rằng những điều có ý nghĩa này là lỗi thời và gây sợ hãi. Chúng sẽ nói rằng điều này không còn thích hợp nữa.

Sau đó, từng bước một, chúng sẽ đưa ra những sự sửa đổi về những Giáo Huấn của Ta. Tất cả các con là những người tin vào Giáo Hội của Ta, đừng bao giờ phản bội Ta. Các con không bao giờ được phép đón nhận bất cứ sự gì thay thế cho các Bí Tích mà Ta đã ban cho các con. Ta là Sự Thật. Giáo Hội của Ta đại diện cho Sự Thật. Nhưng các con chỉ có thể tuyên bố là thuộc về Giáo Hội của Ta nếu các con tuân giữ tất cả những Giáo Huấn của Ta, tuân giữ những Bí Tích của Ta và nhìn nhận rằng cái chết của Ta trên Thập Giá là Sự Hy Sinh cao cả nhất để bảo đảm cho phần rỗi của các con.

Bất cứ sự gì đi sai lạc khỏi Sự Thật, vì sợ xúc phạm đến những người theo tà giáo, là rất nguy hiểm. Khi các con chối bỏ những Giáo Huấn của Thiên Chúa và đi theo một thứ giáo hội mới thay thế thì các con sẽ không còn thuộc về Giáo Hội của Ta trên Trái Đất. Nếu các con phản đối các nghi lễ tà giáo mới do ngôn sứ giả đưa ra thì các con sẽ bị coi là những kẻ dị giáo. Rồi chúng sẽ tìm cách trừng phạt các con nhân Danh Ta. Nếu các con vẫn giữ lòng trung thành với Ta và không chịu tham gia vào sự lừa dối độc ác này thì các con vẫn thuộc về Giáo Hội của Ta.

Sự lựa chọn có thể là đau đớn khi tất cả những điều này xảy ra, nhưng nó rất đơn giản. Hoặc là các con theo Ta hoặc là các con chống lại Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#867/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Cuộc chiến để bảo vệ Lời của Thiên Chúa có nghĩa là những linh mục thực sự trung thành với Người sẽ phải tìm nơi trú ẩn (05-08-2013)

Thứ hai ngày 5 tháng 8 năm 2013, lúc 13:05

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, đây sẽ là thời điểm thử thách hết sức đáng sợ đối với đức tin của các con. Giáo Hội Công Giáo sẽ là nơi mà sự chia rẽ khủng khiếp bắt đầu. Chính trong Giáo Hội Công Giáo, những linh mục của Con Mẹ sẽ phải chịu đau khổ nhiều nhất trong cuộc bội giáo khủng khiếp này, cuộc bội giáo mà chẳng bao lâu nữa Giáo Hội sẽ phải gánh chịu từ ngay trong lòng Giáo Hội.

Đối với những linh mục trung thành với Thánh Tử của Mẹ, những người sẽ bị giằng xé giữa hai con đường bởi sự do dự, các con phải nhận thức được nhu cầu hiệp nhất với Chúa Kitô Đầy Lòng Thương Xót. Các con không bao giờ được phép sa ngã để rời bỏ Giáo Hội của Người bằng việc chấp nhận những sự dối trá từ những người trong hàng ngũ của các con, những người đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Các con phải tôn kính Thánh Tử của Mẹ bằng mọi giá và dẫn dắt dân Người trên con đường thánh thiện cho dù điều này có khó khăn thế nào đối với các con. Những ai trong các con tiếp tục cử hành Thánh Lễ truyền thống sẽ bị bách hại cho tới khi nào các con hoàn toàn đồng ý từ bỏ Thánh Lễ ấy. Nhiều người trong các dòng tu sẽ bỏ rơi các con cho kẻ thù ở ngay sau lưng các con. Giống như Thánh Tử của Mẹ, các con sẽ bị đưa ra trước mặt những kẻ vốn tuyên bố là đến từ trong hàng ngũ của các con, và các con sẽ bị tố cáo là lạc giáo vì ra sức duy trì việc tôn kính Hiến Tế Cao Cả của Thánh Lễ.

Những lời lẽ mới vốn dẫn đến việc mạo phạm ghê tởm nhất đối với Thánh Thể của Con Mẹ sẽ được áp đặt cho những tôi tớ được thánh hiến, những người dám chống đối.

Ngay trong chính Giáo Hội Công Giáo mà anh chị em sẽ chống lại nhau, cha mẹ chống lại con cái, con cái chống lại cha mẹ cho tới khi chia làm hai phe.

Cuộc chiến để bảo vệ Lời của Thiên Chúa có nghĩa là những linh mục thực sự trung thành với Người sẽ phải tìm nơi trú ẩn. Để làm được điều này, các con phải bắt đầu chuẩn bị và tìm những nơi mà các con có thể dâng Thánh Lễ và ban các Bí Tích cho con cái Thiên Chúa.

Mẹ, là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, sẽ bảo vệ những nơi trú ẩn như vậy và bằng việc đặt ngay trong nhà Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống được Chúa Cha ban cho nhân loại, thì những nơi trú ẩn ấy sẽ trở nên vô hình trước kẻ thù của Thiên Chúa.

Đừng sợ hãi những điều này vì nếu các con chuẩn bị tốt, các con sẽ dẫn dắt con cái Thiên Chúa đến sự cứu rỗi. Nếu các con không chú ý đến lời cảnh báo này, thì tâm trí, thân xác và linh hồn các con sẽ bị trói buộc bởi những kẻ thù của Con Mẹ và các con sẽ mất ơn cứu rỗi.

Những ai quy phục tên ngôn sứ giả sẽ cần đến rất nhiều lời cầu nguyện vì một số người trong họ bị mù loà trước Sự Thật. Những kẻ khác, những kẻ nhận biết Sự Thật nhưng lại về phe với những kẻ khước từ cái chết của Con Mẹ trên Thập Giá là những kẻ đáng sợ. Chúng sẽ gây hiểm họa khôn lường cho những tín hữu vô tội của Chúa Kitô.

Bằng việc trung thành với Sự Thật, các con sẽ dẫn dắt Đạo Binh Còn Sót Lại của Con Mẹ để Đạo Binh ấy trở thành một thế lực mạnh mẽ chống lại tên ác quỷ và những kẻ mà hắn dẫn dắt trong cuộc chiến của hắn chống lại những tôi tớ đích thực của Con Mẹ trên mặt đất này.

Khi tới thời, các con phải khước từ chỉ thị từ những kẻ xúc phạm đến Lời của Thiên Chúa, những kẻ mà qua những dối trá và những giáo lý ghê tởm của chúng, sẽ dẫn dắt nhiều người đi sai lạc. Những ai đón nhận bất cứ sự lệch lạc đối với Thánh Lễ hoặc các Bí Tích Thánh Thiêng, sẽ phải chịu trách nhiệm với Thánh Tử của Mẹ. Vì khi các con vô tình trở thành những tôi tớ của tên ác quỷ, thì rất nhiều linh hồn sẽ bị hư mất vì họ bị sẽ bị lôi kéo vào những nghi lễ tôn thờ Satan. Những nghi lễ này sẽ tôn vinh tên ngôn sứ giả và tên phản Kitô, những kẻ thù của Thiên Chúa. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để người ta hiểu được Sự Thật và những điều dối trá sẽ bị lộ ra theo đúng bản chất của chúng – một sự sỉ nhục đối với Cuộc Khổ Hình Thập Giá đau đớn của Con Mẹ.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#868/ Khi các con bảo vệ Lời Ta, các con sẽ bị coi là tàn nhẫn, ác độc và thiếu cảm thông đối với những người không tin vào Thiên Chúa (05-08-2013)

Thứ hai ngày 5 tháng 8 năm 2013, lúc 18:33

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta khóc trong đau buồn biết bao khi chứng kiến sự chia rẽ khủng khiếp đang lờ mờ xuất hiện ngay trong lòng Giáo Hội của Ta trên trần thế này. Dù sao thì nỗi cay đắng trong Cuộc Khổ Nạn của Ta cũng được xoa dịu bởi những người thực sự yêu mến Ta và những người quan tâm đến cách mà Nhiệm Thể của Ta đang bị hành hạ.

Các con không bao giờ được phép đón nhận bất cứ lời nói hay việc làm nào chống lại Ta. Nếu các con cảm thấy khổ sở với những gì các con chứng kiến ngay trong Giáo Hội của Ta bởi những kẻ thề thốt rằng chúng hiệp nhất với Ta khi chúng mạo phạm đến Thân Mình Ta thì các con phải lắng nghe tiếng nói của lòng mình. Ta ở với các con trong từng phút giây trong cuộc bội giáo khủng khiếp này và đối với những ai tiếp tục kêu cầu Ta, Ta sẽ giúp cho các con hiểu được Sự Thật để các con trung thành với Ta.

Thời điểm ấy hầu như đang ở ngay trước mắt các con. Những cánh cửa trong Giáo Hội của Ta chẳng bao lâu nữa sẽ đóng lại trước những ai nhất quyết trung thành với những nghi lễ truyền thống của Đức Tin Kitô Giáo. Những cánh cửa này sẽ đóng sầm trước mặt các con khi các con làm chứng cho Ta. Đức tin của các con sẽ bị chế nhạo theo cách thức tinh vi nhất để khi các con bảo vệ Lời Ta thì các con sẽ bị coi là tàn nhẫn, ác độc và thiếu cảm thông đối với những người không tin vào Thiên Chúa. Các con sẽ bị chỉ trích và trách mắng nếu các con là những tôi tớ được thánh hiến của Ta và các con sẽ bị buộc phải trả lời về lòng trung thành của các con đối với Ta. Hỡi tất cả các con, giờ đây hãy quy tụ lại. Ta truyền cho các con không được khước từ Ta. Ta sẽ bảo vệ các con để các con có thể phụng sự Ta. Ta sẽ giúp cất đi gánh nặng của các con. Các con sẽ được ban cho tất cả những Ân sủng từ Thiên Đàng.

Lời cảnh báo dành cho các Linh mục:

Ta sẽ triệt hạ tất cả những ai trong các con chạy theo thứ giáo hội lầm lạc – giáo hội của con thú – khi giáo hội ấy được bày ra cho các con. Khi đi theo thứ giáo hội mới này là các con đang bán linh hồn các con cho con thú. Thay vì cứu lấy các linh hồn nhân danh Ta, các con sẽ phải chịu trách nhiệm trong việc đưa họ vào lửa Hoả Ngục đời đời.

Giờ đây Ta đang tỏ bày cho các con Sự Thật để các con có đầy đủ thời gian chuẩn bị cho ngày ấy, vì ngày ấy không còn xa nữa đâu.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#869/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Đừng dung thứ cho những kẻ theo tà giáo chiếm đoạt các giáo hội của Thiên Chúa (06-08-2013)

Thứ ba ngày 6 tháng 8 năm 2013, lúc 19:37

Hỡi con gái của Mẹ, con không bao giờ được phép lắng nghe những kẻ tấn công những Thông Điệp này của Thiên Chúa Ba Ngôi, vì họ sẽ làm cho con phân tâm trong Sứ Vụ này. Hãy nhớ rằng, do tính chất hết sức quan trọng mà Sứ Vụ này sẽ bị tấn công nhiều hơn bất cứ Sứ Vụ nào khác. Sự nhạo báng, chế giễu và chỉ trích sẽ còn tiếp tục cho đến ngày cuối cùng khi con nhận được Thông Điệp Cuối Cùng.

Kế hoạch để làm mất uy tín những Thông Điệp này sẽ gia tăng cùng với sự hận thù, vì vậy xin các con hãy chuẩn bị. Những Thông Điệp này không thể bị phớt lờ bởi những người dù tin hay không tin, vì người ta không bao giờ được phép phớt lờ Lời của Thiên Chúa. Lòng hận thù chống lại Thiên Chúa trên thế giới giờ đây hiện diện ở khắp nơi và những ai rao giảng Lời Người trong thời buổi này sẽ phải chịu đau khổ.

Nhân loại luôn khước từ Sự Thật từ khi Thiên Chúa sai các ngôn sứ của Người đến trong buổi ban đầu để cảnh báo con cái Người về những mối nguy hiểm của tà giáo. Tà giáo đối lập với Sự Thật – Lời của Thiên Chúa. Những linh hồn đáng thương tôn vinh những thần thánh giả trá, đang làm cho Cha Ta nổi cơn thịnh nộ. Người là một Thiên Chúa ghen tuông, vì chính nhờ Người mà tất cả mọi sự đã bắt đầu. Người là Đấng Toàn Năng. Người là một Thiên Chúa đầy yêu thương, nhưng Cơn Thịnh Nộ của Người thật đáng sợ khi những kẻ theo tà giáo quấy phá những ai yêu mến Người.

Khi con cái Thiên Chúa – những ai tin vào Người và những ai tôn vinh Người, qua Con Yêu Dấu của Người, Chúa Giêsu Kitô – ra sức hiệp nhất tất cả các linh hồn, tất cả các tôn giáo, thì họ phải hết sức thận trọng. Thiên Chúa muốn tất cả con cái Người yêu thương nhau, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo hay quốc gia. Điều mà Người không cho phép chính là việc các Kitô hữu đón nhận tà giáo trong giáo hội của họ. Khi điều này xảy ra, dân ngoại sẽ quét sạch tất cả các vết tích của Đức Tin Kitô Giáo. Đó là điều xúc phạm đến Thiên Chúa – họ lấy đi Sự Thật – Lời của Thiên Chúa – và dành chỗ cho sự dối trá để làm ô nhơ Lời Người.

Những ngôn sứ của Thiên Chúa đã cảnh báo nhân loại về những hiểm họa trong việc đón nhận tà giáo, vì nó dẫn đến sự hủy diệt hoàn toàn. Khi điều này xảy ra, những quốc gia vốn để cho sự ghê tởm này xâm nhập vào những giáo hội của họ thì sẽ bị loại bỏ, chỉ với một chút Lòng Thương Xót được tỏ ra.

Đừng dung thứ cho những kẻ theo tà giáo chiếm đoạt các giáo hội của Thiên Chúa. Các con đừng bao giờ quên Sự Hy Sinh lớn lao mà Thiên Chúa đã thực hiện khi Người sai Con Một của Người đến để ban cho các con ơn cứu chuộc. Ngày mà các con đón nhận những thực hành của các giáo hội khác, mà những giáo hội này không thuộc về Thiên Chúa, hoặc khi các con tỏ lòng tôn kính những kẻ theo tà giáo, sẽ là ngày các con quay lưng lại với Sự Thật.

Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để giáo hội của các con không ép buộc các con từ bỏ lòng trung thành của các con đối với Chúa Giêsu Kitô.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#870/ Thiên Chúa Cha: Tên Phản Kitô giờ đây đã sẵn sàng xuất hiện (07-08-2013)

Thứ tư ngày 7 tháng 8 năm 2013, lúc 18:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, thế giới phải sẵn sàng trước sự xuất hiện của kẻ thù ghê tởm nhất đối với nhân loại, kể từ khi con cái Ta hiện diện trên Trái Đất này.

Tên Phản Kitô giờ đây đã sẵn sàng xuất hiện và đây là kế hoạch của hắn : Hắn sẽ chờ cho tới khi chiến tranh diễn ra ác liệt ở khắp mọi nơi. Sau đó hắn sẽ xuất hiện và tạo ra một nền hòa bình giả tạo tại Ít-ra-en bằng cách liên kết với Palestine trong một liên minh tưởng như không bao giờ có thể xảy ra. Mọi người sẽ hết lời ca ngợi hắn. Hắn sẽ không dừng lại ở đó, vì hắn sẽ hành động nhanh chóng khiến cho nhiều người phải kinh ngạc và hắn sẽ tạo ra những cuộc thương lượng hòa bình trong nhiều quốc gia bị chiến tranh tàn phá. Một lần nữa, người ta sẽ hết lời ca tụng và ngưỡng mộ hắn, với một sự sùng bái hết sức kỳ lạ của hàng tỷ người trên toàn thế giới.

Khi ấy tất cả mọi sự có vẻ như là tốt đẹp. Ngay sau đó hắn sẽ tham gia vào các hoạt động từ thiện và hắn sẽ liên kết với những ngân hàng lớn trên thế giới để tạo ra một tổ chức tài chính mới và hùng mạnh. Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và nhiều lãnh đạo chính trị sẽ bị lôi kéo vào những kế hoạch của hắn. Ngay sau đó, người ta sẽ tạo ra một tổ chức vô cùng lớn mạnh về kinh tế, dưới danh nghĩa là tạo ra một cú hích cho nền kinh tế thế giới. Đây sẽ là một Babylon mới, trung tâm của tất cả mọi quyền lực, giới thượng lưu và giới giàu có trên thế giới sẽ đến đây để trao đổi. Người ta sẽ coi đây là những tin tức hết sức tốt lành, vì nhờ đó mà người dân sẽ được hưởng lợi về mọi mặt, từ công việc cho đến nhà cửa mà họ đang sinh sống trong đó và cả đến thực phẩm để nuôi sống gia đình họ.

Tất cả vinh quang sẽ quy về tên phản Kitô. Và rồi cùng với tên ngôn sứ giả, hắn sẽ tạo ra một mối quan hệ đối tác toàn cầu, được đưa ra như là một sáng kiến nhân đạo vĩ đại nhất. Nhân loại sẽ hân hoan chào đón Babylon mới này và mọi người sẽ ra sức để có được một vị trí dù chỉ là một vị trí vô cùng nhỏ bé trong trung tâm của nó.

Tất cả mọi người sẽ được bảo cho biết rằng, Babylon mới này là để tôn vinh một kẻ vĩ đại, để thúc đẩy việc nhận thức về môi trường thiên nhiên, để đón nhận mẹ thiên nhiên và để giải thoát thế giới khỏi sự nghèo đói bằng những của cải mà thiên nhiên ban tặng.

Khi điều này xảy ra, sự Can Thiệp của Ta sẽ đảo lộn thế giới. Ta sẽ không đứng nhìn mà không cảnh báo con cái Ta về hậu quả của việc chạy theo sự ghê tởm này, vốn do Hỏa Ngục gây ra và áp đặt trên nhân loại. Những dấu chỉ lớn lao của Ta sẽ được ban cho nhân loại để tỏ bày cho tất cả những ai theo đuổi và đón nhận sự xúc phạm này nhân Danh Chí Thánh của Ta.

Ta sẽ làm rung chuyển và đảo lộn thế giới. Không một ai có thể phớt lờ sự can thiệp của Ta. Khi ấy Ta sẽ ném lửa xuống một phần ba Trái Đất. Chẳng bao lâu sau, nhân loại sẽ phải chứng kiến nạn đói, không phải do Bàn Tay Ta gây ra – mà là do tên phản Kitô cố ý gây ô uế cho Trái Đất. Khi hắn và bè lũ của hắn gây ra tội ác cho những người cả tin trong nhiều quốc gia, thì Ta sẽ trừng phạt.

Hỡi các con, trong khi người ta khó có thể chịu được nỗi thống khổ này, thì các con không được sợ hãi, vì nỗi thống khổ này sẽ chóng qua đi. Tình Yêu của Ta dành cho tất cả các con thật hết sức lớn lao, nhưng Công Lý của Ta cũng sẽ nhanh chóng được thực thi và cuộc trừng phạt của Ta quả là rất nặng nề.

Các con không được đón nhận những gì mà người ta mang đến cho các con. Khi các con thấy kẻ kiến tạo hòa bình, tên phản Kitô, nhận được những danh hiệu cao quý và những giải thưởng vì những đóng góp to lớn của hắn trong những quốc gia bị chiến tranh tàn phá thì hãy biết rằng Cuộc Can Thiệp của Ta đã đến gần.

Các con phải luôn hiệp nhất với Thánh Tử của Ta, Chúa Giêsu Kitô, và hãy cầu nguyện luôn để các linh mục và hàng giáo sĩ trung thành luôn sẵn sàng để ban phát các Bí Tích trong những thử thách hết sức khốn khó, vốn sắp sửa xảy ra trước mắt các con.

Thánh Ý Ta sẽ được hoàn tất.

Không một sự gì có thể ngăn cản được việc hoàn tất Giao Ước Cuối Cùng khi mà Thánh Tử của Ta sẽ cai trị trong Bình An.

Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#871/ Một linh hồn chỉ có thể được lành mạnh trở lại khi linh hồn ấy nhận ra sự cao cả của Thiên Chúa (09-08-2013)

Thứ sáu ngày 9 tháng 8 năm 2013, lúc 16:50

Con gái yêu dấu của Ta, con người không thể hiểu một cách trọn vẹn việc kết hiệp với Thánh Tâm Ta có nghĩa là gì. Ta, Chúa Giêsu Kitô, đã đến để giải thoát nhân loại khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Tội lỗi đã sinh ra khi Luxiphe tin rằng hắn cao cả hơn Thiên Chúa. Bởi lòng ghen tuông độc ác của hắn, hắn đã cám dỗ loài người – những con cái đầu tiên của Thiên Chúa, Ađam và Evà – phản bội Thiên Chúa.

Cái chết của Ta đã ban cho tất cả con cái Thiên Chúa Ơn Cứu Chuộc. Nhiều người trên thế giới, thuộc mọi tín ngưỡng, gồm cả những người không tin vào Thiên Chúa hoặc những người khước từ Thiên Chúa và đặt những ngẫu tượng lên trên Thiên Chúa, tất cả đều được ban cho Ơn Cứu Chuộc. Không phải tất cả mọi người đều đón nhận Ân Huệ này. Ta đến với từng người trong các con như là Đấng Cứu Thế. Ta sẽ đến trước mặt từng người trong các con để chứng tỏ cho các con Sự Thật trước ngày cuối cùng. Ta sẽ đến để ban cho các con Ân Huệ của Sự Sống Đời Đời, ngay cả cho những người phạm tội nghiêm trọng trong Ánh Mắt của Thiên Chúa.

Vinh Quang của Thiên Chúa sẽ là con đường phía trước của các con, và để nhận được Ân Huệ này, tất cả những gì các con phải làm là đón nhận Lòng Thương Xót của Ta. Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, Uy Quyền và Trọn Hảo mọi đàng. Người được yêu mến rất nhiều bởi tất cả các thiên thần và các thánh trên Thiên Đàng. Người rất được yêu mến bởi nhiều linh hồn còn sống trên thế giới ngày hôm nay. Tất cả sẽ chứng kiến vinh quang rạng ngời của Người trong Trời Mới và Đất Mới.

Thiên Chúa không cần đến con người. Chỉ do bởi tình yêu của Người dành cho nhân loại mà Người sai Ta, Con yêu dấu của Người, một lần nữa mang đến cho nhân loại Sự Sống Đời Đời mà Người đã hứa. Chính vì thế mà Người là Đấng Kiên Nhẫn. Chính vì thế mà Người bỏ qua tội lỗi trong Ánh Mắt của Người với hy vọng rằng con cái của Người sẽ quay trở về và đón nhận Tình Yêu của Người.

Tình yêu thì đầy quyền năng khi tình yêu ấy tinh tuyền và đến từ Thiên Chúa. Khi linh hồn trong trắng, thì linh hồn ấy dễ dàng được dẫn đưa vào Tình Yêu của Thiên Chúa. Linh hồn của những ai cần được thanh tẩy, sẽ đón nhận Tình Yêu của Thiên Chúa nếu họ đón nhận đau khổ cần thiết để làm cho họ được lành mạnh trở lại. Một linh hồn chỉ có thể được lành mạnh trở lại khi linh hồn ấy nhận ra được sự cao cả của Thiên Chúa và phủ phục trước Nhan Người trong sự khiêm cung phụng sự.

Ngày mà tất cả các con được tỏ cho thấy con đường dẫn đến ơn cứu rỗi đang gần kề. Mỗi một tội nhân sẽ được ban cho cơ hội để vươn lên tới Thiên Chúa. Những ai hướng về Thiên Chúa sẽ được no thỏa Lòng Thương Xót của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#872/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Không ai lại có thể khước từ sự sống mới trọn hảo này (09-08-2013)

Thứ sáu ngày 9 tháng 8 năm 2013, lúc 18:38

Hỡi con của Mẹ, tên ác quỷ sẽ thực hiện mọi nỗ lực để dụ dỗ mọi linh hồn, bao gồm cả những ai gần gũi nhất với Thánh Tâm Con Mẹ, để họ khước từ và chối bỏ Cuộc Quang Lâm của Người

Cũng như tà khí của sự dữ đã chống lại Mẹ, Mẹ của Thiên Chúa trước khi Mẹ sinh Chúa Giêsu, người ta cũng sẽ chứng kiến sự chống đối tương tự như vậy khi Cuộc Quang Lâm của Người đang tới gần.

Nhiều người mù loà trước Lời Hứa của Con Mẹ khi Người đã phán rằng Người sẽ lại đến. Nhiều người, những người không nhìn nhận rằng Cuộc Quang Lâm của Người sẽ sớm diễn ra, thì họ không được chuẩn bị vì họ không thể chấp nhận rằng Cuộc Quang Lâm của Người sẽ diễn ra trong lúc sinh thời của họ. Trong khi đó, ngay sau những ngày Con Mẹ chết trên Thập Giá, những Tông Đồ của Người nghĩ rằng họ sẽ sớm chứng kiến Cuộc Quang Lâm của Người. Niềm tin này cũng phổ biến trong tâm trí của các Kitô hữu hằng trăm năm sau đó. Nhưng, ngày hôm nay thì không phải như vậy. Một số người tin rằng Cuộc Quang Lâm nói đến một phần xa xưa của Kinh Thánh và rằng đó là một biến cố của tương lai. Họ không tin rằng Cuộc Quang Lâm có bất kỳ sự liên quan nào với họ trong thế giới hiện đại ngày nay.

Mọi sự trên thế giới ngày nay dựa trên vật chất, trí thông minh hiện đại của nhân loại và những điều kỳ diệu lớn lao bắt nguồn từ những tiến bộ to lớn trong khoa học.

Hỡi các con, các con phải chuẩn bị. Các con không được sợ hãi.

Chính vì Thánh Tử của Mẹ yêu các con rất nhiều nên Người sẽ mau chóng trở lại để ban cho các con một nền hoà bình viên mãn, một sự tự do trọn vẹn, khỏi những đau buồn và tuyệt vọng – vốn do tội lỗi trong thế giới trực tiếp gây ra.

Nhân loại cần phải sống vì Cuộc Quang Lâm của Chúa Kitô. Nếu như Chúa Giêsu không mau chóng đến như đã được tiên báo thì thế giới sẽ bị huỷ diệt và nhân loại sẽ bị từ bỏ. Ân Huệ này sẽ mang lại cho các con một sự sống mới, một khởi đầu kỳ diệu và vinh quang trong Thiên Đàng Mới. Sự khởi đầu ấy sẽ là sự canh tân Trái Đất vĩ đại nhất và cùng với điều đó sẽ là Sự Sống Đời Đời. Không ai lại có thể khước từ sự sống mới trọn hảo này. Không một ai có thể từ chối nếu như họ được ban cho sự hiểu biết trọn vẹn về Kỷ Nguyên Hoà Bình Mới này, khi mà Thiên Đàng được phục hồi. Không một tội nhân nào lại muốn bị loại trừ, nhưng đáng buồn thay tâm trí của nhiều người đã mù loà trước Sự Thật. Thay vào đó họ tin rằng bình an thuộc về họ khi họ không nghi ngờ những dối trá, vốn sẽ sớm được bày ra cho họ, với niềm tin lầm lạc rằng những dối trá ấy đến từ Thiên Chúa.

Hỡi các con, hãy cầu nguyện và cầu nguyện để các con được ban cho Ơn thấu thị, Ơn này được ban cho những ai trong các con xứng đáng lãnh nhận Ân Huệ của Chúa Thánh Thần. Chỉ những ai đón nhận Bàn Tay Nhân Từ, được Thiên Chúa trao ban, mới được đưa vào sự sống đời đời.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#873/ Hãy biết rằng nỗi đau của việc bị khước từ sẽ giống hệt như nỗi đau mà Ta và các môn đệ của Ta đã phải chịu trong thời của Ta ở trên trần thế này (10-08-2013)

Thứ bảy ngày 10 tháng 8 năm 2013, lúc 12:49

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, không một ai trong các con có linh hồn trong sạch để có thể phán xét người khác nhân danh Ta. Nhưng các con phải biết rằng, những ai trong các con trung thành với Ta và tuân theo những Giáo Huấn của Ta – các con sẽ phải chịu nhiều đau khổ khi các con chứng kiến điều ghê tởm nhất của sự dữ mà nhân loại sẽ phải đối mặt.

Nhân danh công bằng xã hội và bác ái xã hội, như thế giới tin là như vậy, tên ngôn sứ giả sẽ bắt đầu phúc âm hoá và tạo ra một giáo hội hiện đại. Giáo hội này sẽ được coi là đến tới tất cả mọi tội nhân và đón nhận những tội nhân mà tội lỗi của họ không thể được Ta chấp nhận.

Các con, những tín hữu yêu dấu của Ta sẽ bị coi là một phái dị giáo vì các con tiếp tục công bố Sự Thật. Tất cả mọi nỗ lực để trung thành với Ta sẽ bị tấn công kịch liệt. Các con sẽ bị loại bỏ và người ta sẽ tuyên bố rằng các con là những kẻ bất đồng chính kiến thuộc cánh hữu. Bất cứ nỗ lực nào nhằm duy trì những truyền thống của các Nghi Lễ Thánh Thiêng cũng bị loại bỏ.

Các con không được xem thường sức mạnh của những kẻ sẽ lừa gạt nhiều giáo hội của Ta trên trần thế này vì hàng triệu những tôi tớ được thánh hiến của Ta sẽ đón nhận thứ giáo lý lầm lạc. Họ sẽ lầm lạc tin rằng thứ giáo lý mới mẻ này là một hình thức của phong trào Phúc Âm hoá. Sự ủng hộ của họ, như là những tôi tớ tự nguyện của điều ghê tởm ấy, sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho những Kitô hữu nhận biết Sự Thật. Tiếng nói của các Kitô hữu ấy sẽ như những tiếng thì thầm giữa những tiếng gào thét của những kẻ trở thành nô lệ cho những sự dối trá, mà người ta gây ra nhân danh Ta.

Hãy biết rằng nỗi đau của sự khước từ sẽ giống hệt như nỗi đau mà Ta và các môn đệ của Ta đã phải chịu trong thời của Ta ở trên trần thế này. Những tư tế ngày ấy, những người tuyên bố là yêu mến Thiên Chúa, đã không ngần ngại bịt miệng những môn đệ của Ta, những người loan tin cho họ về việc Ta Là Ai. Lần này, khi Ta loan báo Cuộc Quang Lâm của Ta, những ngôn sứ và những môn đệ của Ta sẽ cảm thấy đau buồn khi tiếng nói của họ bị gạt bỏ và họ sẽ bị tố cáo là nói phạm thượng.

Trong khi các tín hữu của Ta gia tăng và lớn mạnh, họ sẽ như những người khốn khổ và họ sẽ phải lên Đồi Canvê – trần trụi, không mang theo gì ngoài đức tin của họ. Trong khi họ giữ cho Ngọn Lửa Ánh Sáng của Ta sống động trong Giáo Hội của Ta – Giáo Hội đích thực của Ta – họ sẽ không bao giờ đi lạc khỏi Sự Thật và sẽ vác một cây thánh giá nặng nề. Đây là cây thánh giá của ơn cứu rỗi vì trên những tấm lưng rã rời, đáng thương của họ, họ sẽ gánh vác tội lỗi của những con người đã từ bỏ Ta.

Thân phận của họ thật là khốn khổ. Vì tình yêu của họ dành cho Ta, họ sẽ phải chịu đau khổ vì tha nhân để cứu những linh hồn đáng thương của tha nhân. Những linh hồn này không đáng để được cứu. Họ chỉ có thể được cứu vì Ta quyết định cứu họ. Họ đã sỉ nhục Ta, gây ra những đau đau khổ khủng khiếp cho những tín hữu trung thành của Ta và hành hạ Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta. Tuy nhiên, Ta sẽ cứu họ vì đức tin của những người trong Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta.

Những con người khác, những người đã bán linh hồn cho con thú hãy biết rằng các ngươi có thể không tin vào Hoả Ngục, nhưng Ta sẽ tỏ ra cho các ngươi biết những thống khổ mà Hoả Ngục sẽ mang lại cho các ngươi. Ngày mà Ta tỏ cho các ngươi biết những mức độ hình phạt của Hoả Ngục, nó sẽ làm cho các ngươi phải kinh hoàng và nhiều người trong các ngươi sẽ kêu gào Lòng Thương Xót của Ta. Và Ta sẽ cứu các ngươi nếu các ngươi nài xin Ta tha thứ. Ta sẽ thực hiện điều này trong Cuộc Đại Cảnh Báo. Những ai trong các ngươi chứng kiến những ngọn lửa của Hoả Ngục nhưng không quay trở về với Ta – các ngươi sẽ không sống sót qua Cuộc Cảnh Báo và thời khắc mà các ngươi khước từ Ta sẽ là thời khắc tận cùng của các ngươi.

Tất cả những ai trung thành với Ta và trung thành với Lời Ta – mặc dù các con sẽ phải chịu đau khổ – tương lai của các con sẽ thật huy hoàng.

Những ai không chú ý đến Lời Cảnh Báo của Ta hoặc không lắng nghe Sự Thật sẽ lâm vào cảnh cực kỳ nguy hiểm.

Những ai trong các ngươi thần tượng hoá con thú và đi theo tên ngôn sứ giả vào trong thứ tôn giáo toàn cầu mới, các ngươi sẽ bị thiêu sống trong lửa Hoả Ngục cùng với hai tên ấy.

Sự Thật thì thật cay đắng để nếm trải, nhưng khi các con đón nhận Sự Thật, Sự Thật sẽ mang lại cho các con Sự Sống Đời Đời khi các con vui hưởng Vương Quốc của Ta đến muôn đời cùng với những người thân yêu của các con. Đừng cắt đứt sợi dây dẫn đến Sự Sống Đời Đời, nếu không các con sẽ phải chịu nỗi đau khổ kinh hoàng và sẽ không bao giờ thoát ra được.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#874/ Lũ lụt sẽ xảy ra thường xuyên và các con sẽ được biết những vùng nào gây phẫn nộ cho Chúa Cha nhiều nhất (12-08-2013)

Thứ hai ngày 12 tháng 8 năm 2013, lúc 03:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, những tín hữu của Ta ở khắp mọi nơi, bao gồm cả những ai không biết gì về những Thông Điệp này, họ sẽ được dẫn đưa đến với các Giáo Hội của Ta trong thời buổi này để tìm kiếm Ta. Nhờ Ân Huệ của Ta ban cho họ trong Chúa Thánh Thần, họ sẽ tìm đến với Nơi Nương Náu trong Thánh Tâm Ta. Họ sẽ cảm nhận được sự bất ổn trên thế giới và họ sẽ biết rằng họ cần sự trợ giúp của Ta để có thể luôn trung thành với những Giáo Huấn của Ta.

Nhiều người sẽ cảm nhận được những biến đổi ở khắp mọi nơi khi những kẻ thù của Thiên Chúa bắt đầu đưa ra kế hoạch đầy hận thù của chúng để dụ dỗ nhân loại, khi những hành động ghê tởm của chúng nhằm dung túng cho tội lỗi qua những vỏ bọc, bị lộ ra. Nhân loại sẽ chìm ngập trong cơn cuồng loạn của những nỗi thống khổ và nhiều người sẽ khiếp sợ khi chứng kiến những nỗ lực mà người ta thực hiện nhằm đề cao tội lỗi ở khắp mọi nơi dưới mọi hình thức.

Người ta sẽ cổ võ cho những thứ tội lỗi của tính xác thịt. Người ta sẽ chứng kiến sự phù phiếm và tình yêu vị kỷ ở khắp nơi trên toàn thế giới. Như chưa từng có trước đây, tình yêu vị kỷ dường như sẽ trở thành một tính cách mà người ta cần phải có. Những ai không tìm kiếm những thú vui của tính xác thịt sẽ bị loại bỏ và họ cảm thấy như là những người bị gạt ra bên lề. Những tội lỗi của tên ác quỷ sẽ được đề cao hết mức và khi nhân loại bị cuốn hút vào cơn điên loạn này thì nhân loại sẽ phải chứng kiến những trận lụt của cơn thịnh nộ khi Cha Ta quét đi nhiều vùng trong nhiều quốc gia. Lũ lụt sẽ xảy ra thường xuyên và các con sẽ biết những vùng nào gây phẫn nộ cho Chúa Cha nhiều nhất, khi nước tuôn đổ trong cơn thịnh nộ trút xuống nhiều quốc gia.

Tất cả những quốc gia độc ác sẽ cảm nhận một cách rõ ràng cách mà những tội lỗi của tính xác thịt sẽ bị trừng phạt. Cha Ta sẽ ngăn chặn tên ác quỷ cướp đi linh hồn của những ai phạm tội lỗi này để ngăn chặn họ tàn phá những người khác. Họ sẽ bị chặn đứng. Họ sẽ không được phép phá hoại nữa. Sự dữ này sẽ được giải quyết và người ta sẽ chứng kiến Cuộc Can Thiệp Thánh Thiêng bởi Bàn Tay của Thiên Chúa khắp mọi nơi.

Hãy nài xin Lòng Thương Xót, hỡi những ai trong các con có thể gặp khốn khó trong những cuộc trừng phạt này. Ta sẽ bảo vệ những ai chạy đến với Ta để xin ơn che chở.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#875/ Chúng sẽ sớm sử dụng các nhà thờ làm nơi buôn bán và kiếm lời (13-08-2013)

Thứ ba ngày 13 tháng 8 năm 2013, lúc 15:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, các tín hữu Công Giáo và các Kitô hữu trên toàn thế giới sẽ phải đau khổ biết bao khi họ chứng kiến những ngôi thánh đường và những nơi thờ phượng của họ bị biến thành nơi vui chơi giải trí.

Nhiều sự kiện sẽ được tổ chức trong các nhà thờ, với danh nghĩa là để tỏ lòng tôn kính Ta, nhưng điều đó sẽ xúc phạm đến Danh Ta. Chẳng bao lâu nữa chúng sẽ sử dụng các nhà thờ làm nơi buôn bán và kiếm lời. Tất cả những điều này sắp sửa xảy ra và những ai yêu mến Ta sẽ phải than khóc trong đau buồn khôn tả. Những linh hồn đáng thương này sẽ phải chịu đau khổ biết bao, khi họ phải chống lại những sự xúc phạm khủng khiếp ấy. Những thứ dị giáo mà người ta buộc họ phải đón nhận cho thấy người ta không hề tôn trọng họ trong những thực hành và những nghi lễ xúc phạm đến Thiên Chúa. Người ta sẽ ca hát, cười đùa, nói năng ồn ào và kể những câu chuyện không liên quan gì đến Ta. Tuy nhiên, tất cả những hành động ghê tởm này sẽ được người ta thực hiện trong các Nhà Thờ của Ta và ngay trước mặt Ta.

Hỡi con gái của Ta, giờ đây hãy lưu tâm đến Lời Hứa của Ta. Ta sẽ đi đến tận cùng Trái Đất để cứu rỗi mọi linh hồn. Thế nhưng có những linh hồn bị tàn phá nặng nề đến nỗi cho dù Ta có làm gì cho họ, thì họ cũng sẽ không bao giờ đón nhận Lòng Thương Xót của Ta, ngay cả trong lúc hấp hối, cho dù họ biết rằng Hỏa Ngục đang chờ đợi họ.

Vì vậy, con phải nhìn nhận rằng có những linh hồn sẽ bị mất đi khỏi Ta, vì sự độc ác đã ăn quá sâu vào linh hồn họ đến nỗi không một sự can thiệp nào có thể tách họ ra khỏi con thú.

Điều mà Ta phải nói với các con là: đừng để cho những kẻ bị tên ác quỷ tàn phá, lôi kéo các con ra khỏi Ta bằng những dối trá của chúng. Khi các con đón nhận những sự dối trá, do những kẻ không tôn vinh Ta áp đặt cho các con, các con sẽ làm cho đức tin của mình bị suy yếu – cho dù việc đó xảy ra chỉ một lần, trong khía cạnh có liên quan đến những Giáo Huấn của Ta. Nếu các con nhượng bộ dù chỉ một đòi hỏi mà người ta đặt ra để thay đổi cách diễn giải của các con về những gì Ta đã phán bảo các con, thì điều này có nghĩa là các con đang để cho tên ác quỷ cám dỗ các con một cách mạnh mẽ hơn để làm cho các con xa lìa Ta.

Hãy bịt tai các con lại khi nghe những lời phỉ báng thốt ra từ miệng con thú. Không được đón nhận bất cứ điều gì đi ngược lại với các Bí Tích hoặc những Giáo Huấn của Ta. Hãy từ bỏ chúng và bước theo Ta, vì khi tất cả những điều này xảy ra, sẽ chỉ còn một con đường duy nhất để các con có thể đi theo. Đó chính là Con Đường của Ta – Con Đường Sự Thật. Chỉ có Sự Thật toàn vẹn mới được chấp nhận. Một nửa Sự Thật có nghĩa là sự dối trá.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#876/ Khi các con tôn vinh Mẹ của Ta, các con phải đến viếng những Thánh Địa của Người và tỏ lòng tôn kính Người ở đó (14-08-2013)

Thứ tư ngày 14 tháng 8 năm 2013, lúc 15:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, không một người nào hiện đang sống mà có thể hoàn toàn hiểu được Satan xảo quyệt đến mức nào. Trong số những người bị hắn tàn phá, hãy biết rằng họ sẽ không bao giờ gây cho các con ấn tượng xấu xa nơi họ. Nhưng ngược lại họ rất hấp dẫn, hài hước, có quyền thế và đầy sức thuyết phục khi họ bày ra cho các con những đường lối tội lỗi, vì lẽ đó mà các con sẽ chấp nhận sự dối trá của họ.

Những người trong Giáo Hội của Ta tôn vinh tên ác thần và mù quáng tuân theo những lệnh truyền của hắn, chính họ sẽ làm cho các con vô cùng hoang mang bởi vẻ bề ngoài đạo đức của họ. Họ sẽ lôi kéo được nhiều người trong các con đi theo đường lối của họ, mà đối với các con, có vẻ như họ thật lòng tôn kính Ta và Mẹ yêu dấu của Ta. Nhưng hãy biết rằng mỗi cử chỉ và hành động tưởng chừng như là thánh thiện này sẽ ngụy trang cho một sự xúc phạm trước những bàn thờ vốn được dành riêng để tôn vinh Danh Ta. Các con phải biết rằng khi họ tôn vinh con thú, họ sẽ thể hiện trước mắt các con những hành động như thể là thánh thiện, thế nhưng thực sự là họ sẽ làm điều ngược lại. Những ý hướng của họ sẽ tỏ ra rất thánh thiện và đáng kính nhưng các con đừng để mình bị lừa gạt.

Khi các con tôn vinh Mẹ của Ta, các con phải đến viếng những Thánh Địa của Người và tỏ lòng tôn kính Người ở đó. Những ai yêu mến Ta cũng sẽ đến với Mẹ Ta. Họ không bao giờ được phép chấp nhận rằng Mẹ Ta có thể bị truyền lệnh phải đến nơi hang ổ của những kẻ thù trong Giáo Hội của Ta.

Nhân loại sẽ được mời gọi để đón nhận những dấu chỉ khác, vốn sẽ tỏ ra như thể là tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, tôn vinh Mẹ Ta và tất cả các thánh, những dấu chỉ có vẻ như là thiện hảo. Nhưng những điều ấy sẽ luôn được những kẻ thù của Thiên Chúa bày ra cho các con theo một hướng khác. Khi những điều mà người ta không hề mong đợi được bày ra cho các con thì các con hãy biết rằng đó là một dấu chỉ rất quan trọng của con thú, kẻ sẽ lừa gạt để nhân loại tin rằng hắn và đồng bọn của hắn là những vị thánh.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#877/ Cuộc Phán Xét Lần Thứ Nhất đã gần kề và Ta sẽ loại bỏ hết những kẻ độc ác (15-08-2013)

Thứ năm ngày 15 tháng 8 năm 2013, lúc 21:57

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta kêu gọi tất cả những môn đệ của Ta, những người nhận biết Sự Thật, hãy tỏ lòng can đảm trong thời buổi khốn khó này của nhân loại.

Thời gian khi mà nhiều cuộc chiến tranh đồng loạt nổ ra trong nhiều quốc gia đã đến rất gần. Khi các con nghe nói về tất cả những cuộc chiến tranh này và chứng kiến sự tàn bạo tột cùng của những kẻ áp bức, những kẻ gây ra những cuộc chiến tranh này, tất cả bọn chúng đã câu kết chặt chẽ với nhau để gây ra những cuộc chiến này, các con sẽ biết rằng thời điểm cho Cuộc Quang Lâm của Ta đã đến gần.

Nhiều người trong các con sẽ nhận ra Sự Thật trong Sách Khải Huyền của Thánh Gioan khi Sự Thật giờ đây đang được tỏ bày cho các con. Đừng sợ hãi vì tất cả những điều này phải xảy ra. Nhiều người không đón nhận những Thông Điệp này sẽ phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng vì Sách Sự Thật chứa đựng trọn vẹn chi tiết và những bí mật trong Sách Khải Huyền. Ta là Chiên Thiên Chúa, là Đấng duy nhất có Thẩm Quyền – chỉ mình Ta được Chúa Cha cho phép – để mở những Ấn trong Sách Khải Huyền.

Nếu các con không tin vào Sách Sự Thật thì các con cũng không tin vào Sách Khải Huyền. Hãy cẩn thận. Những ai khước từ Sách Khải Huyền thì cũng chối bỏ Lòng Thương Xót của Ta. Nhưng Sự Thật sẽ được tỏ ra cho họ trong Cuộc Đại Cảnh Báo của Ta qua Sự Can Thiệp từ Thiên Đàng vì nếu không thì nhiều người sẽ không bao giờ nhận biết Ta hoặc không thấu hiểu được Lòng Thương Xót vô biên mà Ta ban cho nhân loại. Các con không bao giờ được phép thêm thắt gì vào Sách Khải Huyền, không được tìm cách diễn giải Sách này hoặc trích đoạn từ trong Sách theo ý riêng của các con vì các con sẽ phải đau khổ vì điều này. Khi các con làm những việc không được phép này là các con đảo lộn Lời của Thiên Chúa. Sách Sự Thật đã được Thiên Chúa hứa ban cho các con. Thiên Chúa đã sai vị sứ giả thứ bảy của Người để tỏ bày Sự Thật. Hãy đón nhận Sự Thật bằng việc tín thác vào Ta, nếu không thì các con sẽ phải bước đi một mình mà không hiểu biết gì về sự dối trá khủng khiếp vốn sẽ sớm bủa vây những ai khước từ Lời của Thiên Chúa.

Giờ đây rất nhiều biến đổi sẽ diễn ra trên thế giới và không ai mà không thể nhận ra. Các tôn giáo sẽ trở nên vô nghĩa khi hàng triệu người sẽ đón nhận một thứ tín ngưỡng tà giáo mà họ được dạy bảo là để tôn vinh Thiên Chúa. Các con sẽ được dạy bảo rằng lòng khiêm nhường và tình yêu thương dành cho những người nghèo là những lý do mà một “giáo hội được soi sáng và canh tân” sẽ loan báo một khởi đầu mới. Như những con chiên bị dắt vào lò sát tế, các con sẽ bị dẫn đưa vào hồ lửa. Khi các con nhận ra điều ghê tởm khủng khiếp mà các con bị lôi kéo vào thì có thể là quá trễ rồi. Khi các con tôn thờ con thú, hắn sẽ tàn phá các con và cuối cùng nhiều người sẽ trở thành nô lệ.

Những biến đổi mạnh mẽ trong những hệ thống truyền thông và chính trị trên toàn thế giới sẽ gây ra một sự chia rẽ khủng khiếp. Những ai trung thành với Thiên Chúa trong mọi sự được ban cho nhân loại thông qua Ta, Chúa Giêsu Kitô, sẽ sống còn. Những ai khước từ Ta sẽ không có sự sống vì họ sẽ không thể nào đón nhận được Lòng Thương Xót của Ta. Mặc dù Ta sẽ phải rất đau lòng vì điều này nhưng Thánh Tâm Ta sẽ trở nên nghiêm thẳng và Công Lý của Ta sẽ ngự trị.

Cuộc Phán Xét Lần Thứ Nhất đã gần kề và Ta sẽ loại bỏ hết những kẻ độc ác vì Trời Mới và Đất Mới chỉ chào đón những ai đón nhận Lòng Thương Xót của Ta. Nhiều người sẽ nói rằng: “Thiên Chúa là Đấng đầy Lòng Xót Thương. Người sẽ không bao giờ tỏ ra quá nhẫn tâm như vậy đâu.” Đây là câu trả lời của Ta: Trái đất như các con biết hiện nay sẽ không còn nữa. Thay vào đó, một trái đất mới, được canh tân, sẽ xuất hiện – rộng lớn hơn, vĩ đại hơn trước đây, đó sẽ là nơi mười hai chi tộc cư ngụ bên nhau trong sự chan hoà yêu thương. Chỉ có những ai trung thành với Ta và những ai không biết Ta nhưng đón nhận Bàn Tay Nhân Từ của Ta khi Ta tỏ cho họ Sự Thật trong Cuộc Cảnh Báo, mới được vào cổng Thiên Đàng mà thôi. Khi ấy Ta sẽ đóng các cổng lại. Khi ấy không một ai có thể vào được nữa vì Sự Phán Xét của Ta sẽ diễn ra. Tất cả đau buồn sẽ đi vào quên lãng và những kẻ độc ác sẽ bị ném vào Hoả Ngục, nơi họ sẽ phải chịu đau khổ muôn đời. Nhân loại không bao giờ được phép xem thường Tình Yêu, Lòng Thương Xót và Lòng Trắc Ẩn Vô Biên của Ta.

Nhưng nhân loại cũng phải kính sợ sự Trừng Phạt của Ta vì mọi sự sẽ kết thúc khi tiếng kèn cuối cùng vang lên trong Ngày Trọng Đại của Đức Chúa.

Và khi ấy, mọi sự sẽ hoàn tất.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#878/ Họ phải cất giữ những Sách Lễ, áo lễ, Kinh Thánh và Thánh Giá. Tất cả những thứ này sẽ bị thay thế (17-08-2013)

Thứ bảy ngày 17 tháng 8 năm 2013, lúc 11:50

Con gái yêu dấu của Ta, nhiều người được ban cho ơn đức tin mạnh mẽ và lòng yêu mến Ta, Chúa Giêsu Kitô, cuối cùng cũng nhận ra Tiếng Nói của Ta, khi Ta phán truyền cho nhân loại qua những Thông Điệp này.

Những ai mù quáng dành cuộc đời của họ để phục vụ con rắn cũng biết rằng chính Ta là Đấng đang phán truyền. Vì vậy, trận chiến này đã bắt đầu, một mặt là để thi hành Thánh Ý của Ta, mặt khác là do những kẻ thù của Thiên Chúa muốn chống lại Ta.

Những kẻ đang sắp đặt để gây đau khổ cho nhân loại, như là một phần của giao ước với con thú, sẽ rất cẩn thận để người ta không phát hiện ra là chúng công khai trong việc lên án những Thông Điệp này, vì khi hành động kín đáo, chúng sẽ có thêm tự tin. Thay vào đó, chúng sẽ truyền bá sự thù hận chống lại Ta theo những cách thức khác nhau, chúng bắt đầu phá hủy đức tin của những người bên trong Giáo Hội của Ta. Chúng sẽ khiến cho những người yêu mến Ta quay ra chống lại những người cũng là Kitô hữu như họ. Họ sẽ đón nhận những người theo tà giáo, những phù thủy của tà giáo thời đại mới và những kẻ thờ phượng con thú, chứ không đón nhận những Kitô hữu, vốn là những người sẽ chống lại những nghi lễ ghê tởm của tà giáo mà người ta sẽ cử hành trong những Thánh Đường Công Giáo và chẳng bao lâu sau đó sẽ cử hành ở những nhà thờ khác thuộc Kitô giáo.

Những biến cố này sẽ xảy ra. Xin các con đừng nghĩ rằng Thánh Lễ và Các Bí Tích hiện hành đã bị thay đổi trong lúc này, tuy nhiên chẳng bao lâu nữa Thánh Lễ và Các Bí Tích sẽ thay đổi. Khi những thay đổi này xảy ra thì các con phải chống lại những thay đổi ấy và phải bảo vệ Ta.

Nhiều thay đổi đã được hoạch định trong vài năm qua bởi sự độc ác của Tam Điểm bên trong Giáo Hội của Ta trên Trái Đất. Giờ đây, những kế hoạch của chúng mà giới lãnh đạo cao nhất trong nhiều giáo hội đã biết đến, sắp được công bố rộng rãi. Những kế hoạch này sẽ được công bố với việc ra thông báo rằng Giáo Hội Công Giáo đang được hiện đại hóa, để phù hợp với một xã hội mới, cởi mở và tự do của thời đại. Thông báo này sẽ nói rằng, quá khứ sẽ được bỏ lại phía sau và phương châm của giáo hội là đón nhận tất cả các tín ngưỡng để cho thấy rằng giáo hội không hề có quan điểm hẹp hòi. Thông báo này sẽ được tán dương trên toàn thế giới và các phương tiện truyền thông sẽ cho đăng tải tin tức tuyệt vời này trên trang nhất, trong khi trước đó các phương tiện truyền thông này đã từng nhìn Giáo Hội Công Giáo với thái độ thù ghét.

Mầm mống của Satan sẽ lan rộng và những nghi lễ mới, theo đó quy chuẩn của Thánh Lễ sẽ đảo lộn, và tất cả những cụm từ chính xác liên quan đến Cuộc Khổ Nạn của Ta sẽ bị thay thế bằng những từ ngữ vô nghĩa và trống rỗng – những thùng rỗng – những nhà tạm trống rỗng. Tất cả những Thánh Giá của Ta sẽ bị thay thế bằng những biểu tượng của tà giáo.

Đây là đồ ghê tởm khốc hại mà ngôn sứ Đanien đã nói đến. Đây là sự chấm dứt của Bí Tích Thánh Thể và là sự chấm dứt Thánh Lễ của Ta ở nhiều nơi, như các con đã biết. Nhưng giờ đây các tôi tớ trung thành yêu dấu của Ta sẽ chuẩn bị cho việc làm ra Bánh Thánh. Họ phải cất giữ những Sách Lễ, áo lễ, Kinh Thánh và Thánh Giá. Tất cả những thứ này sẽ bị thay thế.

Các con phải sớm quy tụ lại và phải lên kế hoạch, vì người ta sẽ không cho phép các con cử hành Thánh Lễ theo Thánh Ý của Ta.

Hỡi các tôi tớ được thánh hiến của Ta, Ta sẽ hướng dẫn các con khi đến thời điểm. Đối với những Kitô hữu vốn cho rằng người ta chỉ có thể chứng kiến đồ ghê tởm khốc hại này trong Giáo Hội Công Giáo, thì hãy biết rằng đồ ghê tởm khốc hại này sẽ ảnh hưởng đến tất cả các giáo hội thuộc Kitô Giáo, cho tới khi chúng loại bỏ tất cả những gì liên quan đến Ta và tất cả những dấu chỉ về Ta. Cuối cùng, các con sẽ bị trừng phạt nặng nề vì đề nhắc đến Danh Ta.

Các con sẽ phải khiếp sợ khi thấy Giáo Hội được canh tân một cách dường như là vô hại nhưng lại vô cùng nhanh chóng vướng mắc vào việc thờ tà thần ghê tởm. Chúng sẽ cố hết sức để trừng phạt những người chống lại thứ tà giáo do con người tạo ra trong tôn giáo toàn cầu mới.

Các Kitô hữu và người Do Thái sẽ là mục tiêu chính của sự thù hận và họ sẽ bị bách hại vì tín ngưỡng của họ.

Thay vì sợ hãi, Ta kêu gọi các con hãy sẵn sàng để chiến đấu vì Danh Ta. Đừng bao giờ quên rằng Ta vẫn còn bị thù ghét biết bao. Hãy biết rằng khi các con bước theo Ta, trong thời gian sắp tới, thánh giá của các con sẽ nặng hơn nhiều so với thánh giá của những người đã đi trước các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#879/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Các linh mục sẽ phải tìm nơi trú ẩn để có thể cử hành Thánh Lễ và Bí Tích Thánh Thể hằng ngày (17-08-2013)

Thứ bảy ngày 17 tháng 8 năm 2013, lúc 16:45

Hỡi các con thân yêu dấu của Mẹ, Trái Tim Mẹ đau buồn biết bao vì nỗi thống khổ mà các linh mục trong Giáo Hội Công Giáo sẽ sớm phải đối mặt.

Biết bao nhiêu những tôi tớ được thánh hiến yêu dấu của Con Mẹ, những người chỉ có một khao khát là phụng sự Thiên Chúa và dẫn đưa nhiều linh hồn trên đường ngay nẻo chính để đến với ơn cứu rỗi, sắp sửa phải đối mặt với những thử thách khủng khiếp đến nỗi nhiều người sẽ phải vấp ngã vì sợ hãi. Nhiều người sẽ mù quáng trước Sự Thật và sẽ đón nhận những thay đổi hết sức đáng sợ trong Giáo Hội và họ sẽ đón nhận những thay đổi này, với niềm tin lầm lạc rằng những thay đổi này là vì lợi ích của tất cả mọi người. Những người nhận ra sự lừa dối mà người ta bày ra cho Giáo Hội Công Giáo sẽ bỏ chạy. Do quá lo sợ cho số phận của họ, nên họ sẽ rời bỏ Giáo Hội vì họ quá yếu đuối để có thể đứng lên chống lại sự độc ác khủng khiếp này.

Những linh mục không chịu đón nhận thứ giáo lý sai lạc sẽ bị kết tội là dị giáo và nhiều người sẽ bị chỉ trích mạnh mẽ một cách công khai vì không vâng lời bề trên của họ. Nhiều người sẽ bị rút phép thông công. Những người khác sẽ tử vì đạo. Khi ấy sẽ có những người bí mật dẫn dắt Giáo Hội – Giáo Hội mà Thánh Tử của Mẹ ban cho nhân loại.

Họ sẽ cần tìm những nơi trú ẩn để có thể cử hành Thánh Lễ và cử hành Bí Tích Thánh Thể hằng ngày. Họ sẽ được Chúa Thánh Thần hướng dẫn và họ sẽ dẫn dắt Đạo Binh Còn Sót Lại của Con Mẹ, những người vẫn luôn hết mực trung thành với những Giáo Huấn và Các Bí Tích của Người cho đến ngày cuối cùng.

Các con phải hiểu rằng nếu các con có bất cứ nghi ngờ nào về giá trị của lời cảnh báo này, điều đó là do những thế lực đã xâm nhập vào trong Giáo Hội của Con Mẹ trên trần thế này, chúng lợi dụng Mẹ, Mẹ yêu dấu của Chúa Kitô, để che đậy mục đích thực sự của chúng. Chúng sẽ lợi dụng Mẹ như là biểu tượng của Giáo Hội để khiến cho người ta không chú ý đến những ý định thực sự của tổ chức độc ác. Để làm cho con cái Thiên Chúa tin rằng chúng trung thành với Lời của Thiên Chúa và trung thành với những truyền thống của Giáo Hội, chúng sẽ tạo ra những nghi lễ mà chúng tuyên bố là để tôn vinh Mẹ.

Chúng sẽ dùng những lời tiên tri ở Fatima để làm ô nhơ hình ảnh của Mẹ, bằng cách bày ra cho nhân loại một sự dối trá khủng khiếp. Chúng sẽ lợi dụng Mẹ để làm ô nhơ Giáo Hội của Con Mẹ, và chúng sẽ làm mọi thứ một cách trái ngược theo những đòi hỏi của tên ác quỷ.

Bằng cách tạo ra ấn tượng rằng chúng tôn vinh Mẹ Thiên Chúa, nhiều người Công Giáo sẽ bị dẫn dắt vào một cảm giác an toàn giả tạo. Điều này có nghĩa là bất cứ nỗi nghi ngờ nào mà họ có thể có khi chứng kiến những sửa đổi mới lạ trong Thánh Lễ và trong Các Bí Tích, sẽ lập tức đi vào quên lãng. Điều này làm cho Mẹ đau buồn biết bao. Người ta sẽ cố ý dùng hình ảnh của Mẹ để xúc phạm đến Thánh Tử của Mẹ.

Satan thù ghét Mẹ. Hắn cũng khiếp sợ Mẹ. Để làm tổn thương Thánh Tử của Mẹ qua các linh hồn mà hắn chi phối, hắn sẽ nỗ lực hết sức để làm ô nhơ hình ảnh của Mẹ qua những việc thờ cúng tà thần và những lễ đen. Chúng sẽ trang trí thánh tượng của Mẹ bằng những biểu tượng của Satan và Mẹ sẽ bị xúc phạm ở nhiều nơi bởi những tổ chức của Tam Điểm, những kẻ nắm quyền kiểm soát.

Hỡi các con, hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện mỗi ngày để có được sức mạnh mà đương đầu với sự gian ác này với lòng can đảm. Đừng sợ hãi sự độc ác này. Hãy nhìn nhận rằng đội quân của Satan đang kiểm soát nhiều quốc gia, trong mọi vùng trên thế giới. Khi các con nhìn nhận điều này, các con sẽ được ban cho sức mạnh và lòng quyết tâm mà các con cần. Khi các con xin những Ơn này qua việc đọc các Chiến Dịch Cầu Nguyện, các con có thể làm giảm bớt đi sự độc ác.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#880/ Người ta sẽ buộc hàng giáo sĩ phải thực hiện một lời khấn mới để giữ lòng trung thành với Giáo Hội (18-08-2013)

Chúa Nhật ngày 18 tháng 8 năm 2013, lúc 17:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, kế hoạch của ngôn sứ giả để lừa gạt hàng giáo sĩ trên thế giới đã bắt đầu.

Dưới chiêu bài là để canh tân và làm hồi sinh Giáo Hội Công Giáo, tất cả hàng giáo sĩ trong Giáo Hội, sẽ được đưa đến những khóa tĩnh tâm để thúc đẩy họ đón nhận công việc tông đồ mới. Những việc làm này sẽ trở nên phổ biến và nhiều người sẽ được bảo cho biết rằng mục tiêu của việc này là để kết hiệp tất cả mọi người trên thế giới lại với nhau nhân danh công lý. Người ta sẽ nói với hàng giáo sĩ rằng, Sứ Vụ mới này sẽ đón nhận những người nghèo khổ trên thế giới và ra sức để mang lại sự hiệp nhất. Người ta sẽ buộc hàng giáo sĩ thực hiện một lời khấn mới để giữ lòng trung thành với Giáo Hội. Hàng giáo sĩ sẽ không bị buộc phải đặt niềm tin vào Ta hoặc đặt niềm tin vào Lời Chí Thánh của Ta. Thay vào đó, họ sẽ khấn hứa giữ lòng trung thành với những kẻ tự xưng là những nhà lãnh đạo mới, những kẻ đã chiếm lấy Ngai Tòa Thánh Phêrô.

Hỡi những ai đã được Ta ban cho các Chức Thánh, hãy biết chắc rằng các con sẽ bị buộc phải tham dự vào một sự dối trá, mà ở đó Ta, Chúa Giêsu Kitô, không phải là Đấng được tôn vinh, mặc dù việc làm này không tỏ ra là như vậy. Tiền bạc sẽ là một động lực chính và người ta sẽ thành lập một tổ chức tài chính mới để kiểm soát các nguồn thu nhằm bảo đảm rằng những người nghèo trên thế giới được hưởng lợi.

Khi các con sửa đổi các Chức Thánh của các con, dưới bất kỳ hình thức nào, và lại hiến dâng cuộc đời cho kẻ cắt đứt tất cả các mối liên hệ với Ta, thì các con không còn xứng đáng để phụng sự Ta nữa. Các con sẽ chứng kiến người ta làm đơn giản hóa mọi sự trong Ánh Mắt của Thiên Chúa. Kế hoạch này là để dụ dỗ những tôi tớ được thánh hiến của Ta tự nguyện tham gia vào điều ghê tởm, đó là liên kết xã hội và thế giới trần tục với Giáo Hội vốn đã được thiết lập bởi Ta, Chúa Giêsu Kitô.

Đây là cách mà người đời sẽ xúc phạm đến Ta. Mọi nỗ lực để đón nhận chủ nghĩa thế tục sẽ được hoan nghênh bởi những kẻ không có đức tin và viêc làm này sẽ được coi là một điều tốt, vì một cái mới, cái gọi là xã hội hiện đại ngày nay.

Chẳng bao lâu nữa các Kitô hữu sẽ cảm thấy kỳ lạ khi những thành viên của thế giới trần tục sẽ đón nhận Giáo Hội Công Giáo một cách hết sức nhiệt tình. Nhưng nhiều người sẽ gạt bỏ những mối nghi ngờ và xua tan những lo âu của họ, vì họ sẽ say mê chạy theo sự lừa dối hết sức ghê tởm. Cốt lõi trong kế hoạch để cách mạng hóa Giáo Hội là sự thù ghét đối với Ta và sự thù ghét đối với mọi sự mà Ta đã ban cho Giáo Hội của Ta. Các con phải biết đặt ra những nghi vấn cho tất cả mọi thứ trong những ngày sắp tới. Hãy đòi buộc chúng phải trả lẽ khi chúng thay đổi những Giáo Huấn của Ta và bóp méo những Giáo Huấn của Ta cho phù hợp với những kẻ theo tà giáo. Không một môn đệ nào được Ta cắt đặt lại được phép làm điều này, vì điều này dẫn đến việc báng bổ Ta.

Khốn cho những kẻ cho phép người đời đảo lộn Lời Chí Thánh của Ta mà lại còn tỏ ra kính trọng những kẻ chối bỏ Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#881/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Hỡi con cái của Mẹ ở khắp mọi nơi – trong thời buổi đau thương này các con phải lắng nghe Mẹ, Mẹ yêu dấu của các con (19-08-2013)

Thứ hai ngày 19 tháng 8 năm 2013, lúc 18:28

Hỡi con cái của Mẹ ở khắp mọi nơi, trong thời buổi đau thương này các con phải lắng nghe Mẹ, Mẹ yêu dấu của các con. Mẹ đặc biệt mời gọi những ai có lòng sùng kính Mẹ, Mẹ Thiên Chúa, vì Mẹ sẽ an ủi các con trong thời gian bội giáo khủng khiếp này. Các con phải đón nhận Sự Can Thiệp này từ Thiên Đàng với lòng biết ơn và cảm tạ, vì nhờ Tình Yêu vô biên của Chúa Cha yêu dấu mà các con được ban cho Ân Sủng trọng đại này.

Khi các con nhận thấy rằng làn sóng khủng khiếp của tà giá, vốn sẽ sớm bủa vây Giáo Hội của Con Mẹ ở khắp mọi nơi trên thế giới, là quá sức chịu đựng của các con, thì các con phải kêu cầu sự trợ giúp của Mẹ. Cho dù bất cứ điều gì xảy ra, cho dù người ta ra sức thực hiện mọi cách để làm lung lạc các con, nếu các con vẫn giữ vững lòng trung thành với Thánh Tử của Mẹ thì mọi sự sẽ tốt đẹp. Đừng bao giờ có ý nghĩ tuyệt vọng, vì Vinh Quang rạng ngời của Con Mẹ và Thánh Ý của Thiên Chúa sẽ sớm được tỏ bày.

Cho dù biết bao nhiêu người trong Giáo Hội bị dẫn dắt vào sự sai lầm nghiêm trọng, thì Lời của Thiên Chúa sẽ vẫn lan rộng một cách mạnh mẽ. Hai chứng nhân đối với Lời của Thiên Chúa – Giáo Hội thuộc Kitô Giáo chân chính và Nhà Ít-ra-en, sẽ vượt qua được thử thách của thời gian. Chúa Thánh Thần sẽ như lửa đến từ môi miệng họ.

Cuối cùng, khi người ta bày ra đồ ghê tởm khốc hại, thì những ai trung thành với Sự Thật sẽ trỗi dậy và Vương Quốc Chúa Kitô sẽ thuộc về họ.

Những sự dối trá sẽ luôn bị phát hiện, mặc dù lúc khởi đầu những ai trong các con được ban tràn đầy Ơn Chúa Thánh Thần sẽ phải hết sức đau khổ khi các con phải chứng kiến sự xúc phạm khủng khiếp trong các Giáo Hội của Con Mẹ. Người ta sẽ hiểu được Sự Thật và tất cả những ai lừa gạt lúc ban đầu, cuối cùng cũng sẽ hiểu được rằng sự dữ đã ở ngay trước mắt các con.

Các con phải luôn tín thác vào Thánh Tử của Mẹ trong suốt hành trình gian khổ này, khi mà người ta sẽ đối xử với các con như những phạm nhân vì kiên vững trung thành với Lời của Thiên Chúa. Xin các con hãy nhớ đến chính cuộc hành trình lên Đồi Canvê của Con Mẹ. Hãy đón nhận thập giá bằng tình yêu và lòng tôn kính vì các con mang lại niềm an ủi lớn lao cho Thánh Tử của Mẹ khi các con mang đỡ gánh nặng của Người. Qua sự hy sinh và đau khổ của các con, Người sẽ cứu được hầu hết những linh hồn bất xứng và rồi Người sẽ hiệp nhất được tất cả con cái của Thiên Chúa.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#882/ Ta đoan chắc rằng sẽ có thêm hàng triệu linh hồn nữa lắng nghe Lời Ta (20-08-2013)

Thứ ba ngày 20 tháng 8 năm 2013, lúc 19:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Tình Yêu và Lòng Trắc Ẩn của Ta dành cho tất cả các tội nhân có nghĩa là Ta sẽ ban Lòng Thương Xót vô biên của Ta cho hàng tỷ linh hồn. Kể từ ngày hôm nay, Ta sẽ cho họ hiểu được những Thông Điệp của Ta dành cho nhân loại. Ta đoan chắc rằng sẽ có thêm hàng triệu linh hồn nữa lắng nghe Lời Ta để Ta có thể đưa thêm nhiều linh hồn lầm lạc vào Vườn Địa Đàng Mới. Tất cả những linh hồn ấy có thể sẽ không bao giờ đón nhận những Thông Điệp này vì sự cố chấp của họ, giờ đây họ sẽ nhìn nhận những Thông Điệp này như là Sự Thật – một Hành Động do Lòng Thương Xót của Ta để Ta có thể cứu được linh hồn của họ.

Những linh mục, vốn đã từng chống đối những Thông Điệp này và tuyên bố những Thông Điệp này là lời lẽ của ma quỷ, khi ấy sẽ nhận ra lỗi lầm khủng khiếp mà họ đã mắc phải, qua việc họ làm cho các linh hồn mất đi cơ hội lắng nghe Tiếng Nói của Ta từ Thiên Đàng.

Những người không có niềm tin, những người đã nỗ lực hết sức để có được bình an, giờ đây sẽ được lôi kéo đến với những Thông Điệp của Ta và họ sẽ sớm tìm đến sự an ủi nơi Ta. Ta đang chờ đợi họ và ngay khi họ tiến về phía Ta thì Ta sẽ đong đầy trong tâm hồn họ một sự khao khát Tình Yêu của Ta và vì thế họ sẽ không thể không chú ý đến Ta.

Những ai tin vào Chúa Cha Hằng Hữu nhưng không đón nhận Ta, Con Yêu Dấu của Người, sẽ cảm nhận một sự khuấy động trong linh hồn họ. Họ sẽ hết sức cần đến Sự Thật khi họ chứng kiến những cách thức mà thế giới bị biến đổi ngoài sức tưởng tượng.

Khi ấy, những người yêu mến Ta và trung thành trong đức tin của họ, nhưng lại không nhận ra Ta khi Ta kêu gọi họ, linh hồn họ sẽ chìm ngập trong sự nhận thức tuyệt đối khi Ta tỏ bày sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Ta cho họ. Ta sẽ hân hoan khi những người này, những tín hữu của Ta, để cho Ta dẫn dắt họ đi đúng hướng trên cuộc hành trình cuối cùng này.

Ta ban cho nhân loại những Ân Huệ này vì Ta yêu thương hết thảy mọi người. Hãy chờ đón Ân Huệ này trong yêu thương và lòng cảm tạ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#883/ Chỉ khi sự ô nhơ của tội lỗi đã bị loại trừ thì Cuộc Quang Lâm của Ta mới diễn ra (21-08-2013)

Thứ tư ngày 21 tháng 8 năm 2013, lúc 18:05

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, sự canh tân và thanh tẩy Trái Đất giờ đây đã bắt đầu khi Thời Điểm của Ta đến gần. Chỉ khi sự ô nhơ của tội lỗi đã bị loại trừ nhờ cuộc thanh tẩy hết sức cần thiết trên trái Đất này, thì Cuộc Quang Lâm của Ta mới diễn ra.

Khi Trái Đất được thanh tẩy, thì các linh hồn thuộc mọi tín ngưỡng sẽ được dìm vào một cuộc canh tân tinh thần và nhiều người sẽ phải chịu một cuộc chiến tâm linh khủng khiếp. Họ sẽ không hiểu được những gì họ đang phải chịu nhưng Ta cho phép điều này xảy ra vì Lòng Thương Xót của Ta. Để có thể xứng đáng ra đứng trước mặt Ta và để được ban cho Sự Sống Đời Đời trong Thiên Đàng Mới thì trước tiên các linh hồn cần phải được thanh tẩy.

Sự thanh tẩy này sẽ diễn ra trên Trái Đất, và dành cho những người sống qua cuộc bách hại của tên phản Kitô cũng như cho những người sống trong sự chuyển tiếp vào Thiên Đàng Mới. Cùng lúc đó Trái Đất sẽ bắt đầu tự đổi mới và tất cả sự dữ sẽ bị quét sạch, theo từng giai đoạn.

Hãy tạ ơn vì Cha Ta đã không mất kiên nhẫn và Người không trừng phạt con cái Người chiếu theo mức độ nghiêm trọng trong tội lỗi của họ. Cũng hãy tạ ơn vì giờ đây Người không quay lưng lại và chỉ mang đi những linh hồn thực sự yêu mến Người ra khỏi Trái Đất này, Trái Đất mà Người ghê tởm bởi sự độc ác của nó.

Cha Ta kiên trì vì con cái Người là Công Trình Tạo Dựng của Người và Người sẽ không cho phép Satan cướp mất họ. Luxiphe quá ghen tức đến nỗi khi Cha Ta tạo dựng nên con người giống Hình Ảnh Người thì hắn đã thề là sẽ tranh đấu cho đến cùng để khiến cho con người chống lại Đấng Tạo Hoá của họ.

Cha Ta sẽ can thiệp bằng tình yêu để tước đi sức mạnh của Satan. Mọi nỗ lực để tạo ra những sự nhái theo Thiên Chúa Ba Ngôi của Satan, bao gồm tên ngôn sứ giả, tên phản Kitô và tà khí sự dữ sẽ bị chặn đứng. Trận chiến này sẽ là khủng khiếp và không công bằng đối với nhiều linh hồn, những người quá yếu đuối để thoát khỏi kìm kẹp của sự dữ, nhưng Thiên Chúa Toàn Năng sẽ chiến thắng.

Hỡi tất cả các con, các con phải quay về với Cha Ta và nài xin Người cứu rỗi linh hồn các con và bảo vệ các con khỏi đi theo con thú trên con đường dẫn đến diệt vong.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#884/ Ta buộc phải cảnh báo nhân loại về số lượng lớn những ngôn sứ giả, những kẻ giờ đây đang tìm cách dập tắt Tiếng Nói của Ta (22-08-2013)

Thứ năm ngày 22 tháng 8 năm 2013, lúc 23:05

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta buộc phải cảnh báo nhân loại về số lượng lớn những ngôn sứ giả, những kẻ giờ đây đang tìm cách dập tắt Tiếng Nói của Ta.

Ta đã sai đến một số ngôn sứ, tất cả với những sứ mệnh khác nhau, để chuẩn bị cho con cái Thiên Chúa. Những Thông điệp này, liên quan đến thời cuối, là những Thông Điệp duy nhất xác thực ngay tại thời điểm này vì Ta không bao giờ gây hoang mang cho con cái Thiên Chúa.

Các con không bao giờ được phép so sánh những Thông Điệp này với những thứ thông điệp khác vốn đang được loan truyền khắp mọi nơi ngay tại thời điểm này để gây mâu thuẫn với Lời Chí Thánh của Ta. Chỉ có một Sách Sự Thật – chỉ mình Ta, Chúa Giêsu Kitô, Chiên Thiên Chúa, mới có thể mặc khải nội dung của Sách. Những ai trong các con tin vào Ta, có thể dễ dàng bị người ta lừa gạt. Các con phải biết rằng những thứ thông điệp mâu thuẫn với những Thông Điệp này và người Ta tuyên bố rằng những thông điệp ấy đến từ Thiên Chúa, thì điều này là không thể được.

Các con chỉ tin Ta chỉ có vậy thôi sao? Hay là các con đón nhận Ta như Ta hằng mong mỏi, bằng trọn cả tâm hồn rộng mở? Ta kêu gọi các con bằng tình yêu và sự quan tâm. Ta không tìm cách kêu gọi tri thức của các con. Ta kêu gọi các con qua tâm hồn các con và Ta lôi kéo linh hồn các con đến với Ta. Khi các con cảm nhận được sự Hiện Diện của Ta trong những Thông Điệp này thì không cần phải có sự ưng thuận hay đồng ý từ bất cứ người nào.

Ta vẫn luôn là Ta. Giờ đây, chính Ta đến trước mặt các con. Cha Ta đã không bao giờ cho phép Ta tiết lộ nội dung của Sách Khải Huyền cho bất cứ ai ngoài vị sứ giả thứ bảy vì ngày này đã đến.

Nhiều thị nhân đích thực đã trao cho nhân loại Lời của Thiên Chúa trong quá khứ và họ đã phải chịu đau khổ khủng khiếp vì điều này. Nhiều người vẫn đang đón nhận sự an ủi của Ta và Ta sẽ tiếp tục thông truyền cho họ vì Ta cần sự hy sinh và những lời cầu nguyện của họ. Họ là những linh hồn ưu tuyển của Ta và mỗi người trong số họ có một vai trò trong việc cứu rỗi linh hồn tha nhân.

Sứ Vụ này là cuối cùng. Giờ đây Ta truyền cho các con chú ý đến Lời Ta ngay trong hiện tại này. Chỉ có Lời Ta, được ban cho các con qua những Thông Điệp này, mới có thể dẫn dắt các con qua cuộc bách hại. Với những Thông Điệp này, Ta sẽ ban cho các con những Ân Sủng trọng đại. Các con không bao giờ được phép xúc phạm đến Ta bằng việc làm cho những Thông Điệp này ra ô nhơ, khi các con chống đối Lời Ta, hoặc khi các con so sánh những Thông Điệp này với những điều hão huyền mà các ngôn sứ giả đưa ra.

Các con không cần bất cứ người nào dẫn dắt các con đến với Lòng Thương Xót vô biên của Ta. Các con phải chú tâm vào những Thông Điệp này mà thôi và giờ đây các con phải trung thành với những Giáo Huấn của Ta từ thuở trước vì những điều ấy là nguồn ơn cứu rỗi của các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#885/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Tên phản Kitô sẽ loan báo rằng hắn là một Kitô hữu nhiệt thành (23-08-2013)

Thứ sáu ngày 23 tháng 8 năm 2013, lúc 14:09

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, các Kitô hữu sẽ phải chịu đau khổ biết bao khi mà thứ bệnh tật của tội lỗi đang bủa vây nhân loại ở khắp mọi nơi dưới nhiều hình thức khác nhau.

Người ta đang thực hiện một âm mưu có tổ chức nhằm loại bỏ đức tin Kitô Giáo và âm mưu này được thực hiện dưới nhiều cách thức khác nhau. Các con sẽ nhận ra điều đó khi thấy rằng các Kitô hữu bị tước bỏ quyền được công khai tuyên xưng lòng trung thành của họ dành cho Thiên Chúa, mà các tôn giáo khác vốn không thuộc về Thiên Chúa lại được phép thờ thần của họ. Các tôn giáo khác sẽ nhận được sự ủng hộ tuyệt đối khi họ nhân danh công lý và nhân danh quyền công dân của họ. Những gì mà âm mưu này sẽ gây ra là truyền bá mạnh mẽ những tội lỗi ghê tởm đối với Chúa Cha.

Người ta sẽ buộc phải đón nhận tội lỗi trong nhiều quốc gia của họ, và tội lỗi sẽ tấn công các Kitô hữu chống lại những luật lệ này. Các Kitô hữu sẽ bị xem là những người thiếu bác ái, cực đoan và không màng đến nhân quyền của tha nhân. Mọi nhân đức cần phải có trong mọi linh hồn như Cha Ta đã truyền dạy, sẽ được dùng như tấm bình phong trong những nỗ lực của chúng để biện minh cho sự độc ác trong nhiều quốc gia.

Khi bệnh tật của thân xác bủa vây một cộng đồng thì bệnh tật sẽ giết chết nhiều người. Nhưng sau một thời gian hết sức đau khổ với nhiều cái chết, cộng đồng còn lại sẽ trở nên miễn nhiễm với căn bệnh. Tội lỗi sẽ là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh tật trên thân xác ở nhiều quốc gia, khi những sự trừng phạt do các Ấn được mở ra bởi Đấng Cứu Chuộc nhân loại, và được trút xuống bởi các thiên thần của Thiên Chúa. Nhiều người sẽ bị giết chết để đền tội cho sự độc ác của con người. Cuộc thanh tẩy này sẽ tiếp tục cho đến khi chỉ còn sót lại những người được miễn nhiễm với cái chết nhờ tình yêu họ dành cho Thiên Chúa.

Các Kitô hữu sẽ phải chịu đau khổ khủng khiếp dưới nhiều hình thức. Đức tin của họ sẽ bị tước đoạt và thay vào đó sẽ là đồ ghê tởm mà người ta phải chứng kiến. Giờ đây nỗi đau của họ đã bắt đầu, và nỗi đau ấy giống hệt như những gì mà Thánh Tử của Mẹ đã phải trải qua. Và rồi, họ sẽ phải chứng kiến một cảnh tượng đáng kinh ngạc khi tên phản Kitô loan báo rằng hắn là một Kitô hữu nhiệt thành. Hắn sẽ trích dẫn nhiều đoạn Kinh Thánh trong các bài diễn thuyết của hắn trước thế giới. Các Kitô hữu, vốn đã phải chịu nhiều đau khổ rã rời cho tới thời điểm đó, sẽ đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Họ sẽ nghĩ rằng cuối cùng thì đây chính là một con người được Thiên Chúa sai đến để thực thi những lời cầu nguyện của họ. Môi miệng hắn sẽ thốt ra những lời lẽ ngọt ngào và xoa dịu, hắn sẽ tỏ ra như một người được Thiên Chúa sai đến, bằng cách này người ta sẽ thấy hắn sửa đổi lại những điều sai trái chống lại các Kitô hữu. Hắn sẽ cẩn thận tạo dựng hình ảnh của hắn trong mắt các Kitô hữu và đặc biệt là người Công Giáo, vì họ sẽ là mục tiêu chính của hắn.

Tất cả sẽ sùng bái tên phản Kitô, những cử chỉ và hành động của hắn được người ta đón nhận và coi đó như là hành động của một Kitô hữu; việc người ta cảm nhận rằng hắn yêu mến Kinh Thánh sẽ khiến cho hắn được nhiều người mau chóng đón nhận. Hắn sẽ lôi kéo mọi quốc gia đến gần với nhau và bắt đầu tổ chức những nghi lễ cho các tôn giáo khác nhau, và đặc biệt là nghi lễ cho các tổ chức của tà giáo, để họ có thể cùng làm việc với nhau hầu mang lại hòa bình cho thế giới. Hắn sẽ thành công trong việc liên kết các quốc gia vốn từng là kẻ thù của nhau cho tới thời điểm đó. Người ta sẽ cảm nhận sự bình lặng trong những quốc gia bị chiến tranh tàn phá và hình ảnh của hắn sẽ xuất hiện khắp mọi nơi. Thành công cuối cùng và lớn nhất của hắn là khi hắn đưa tất cả các quốc gia mà hắn đã qui tụ, vào trong Giáo Hội Công giáo và vào các chi phái khác của Kitô giáo. Sự thống nhất này sẽ hình thành một thứ tôn giáo toàn cầu mới . Từ ngày đó trở đi, cửa Hỏa Ngục trên Mặt Đất sẽ rộng mở và sức ảnh hưởng của quỷ dữ sẽ ở mức độ kinh hoàng nhất kể từ trước khi có lụt đại hồng thủy. Người ta sẽ thấy thiên hạ tôn thờ Thiên Chúa trong thứ giáo hội toàn cầu mới và mọi thứ có vẻ là thành kính tôn sùng. Khi ấy, ở bên ngoài các giáo hội này, người ta sẽ chìm đắm trong tội lỗi một cách công khai vì chẳng còn tội nào khiến cho họ phải xấu hổ. Dưới sự dẫn dắt đầy mê hoặc của bộ ba quỷ quái – bộ ba mà Satan tạo ra – họ sẽ thèm khát mọi thứ tội lỗi như một phương thế để duy trì sự thèm khát mà họ mới có được.

Sự đồi bại này bao gồm những tội lỗi của tính xác thịt khi mà người ta chấp nhận sự lõa lồ, vì con người sẽ dành hết tâm trí vào những tội lỗi của tính xác thịt dâm ô ở những nơi công cộng. Việc giết người sẽ trở nên phổ biến và nhiều người, kể cả các trẻ em cũng sẽ phạm tội này.

Việc thờ Satan và những lễ đen sẽ được thực hiện trong nhiều Nhà Thờ Công Giáo. Người ta sẽ coi việc phá thai là một giải pháp cho bất kỳ vấn đề nào và người ta sẽ cho phép phá thai ngay cả khi đã tới ngày sinh nở.

Chẳng bao lâu nữa, bất cứ việc tỏ bày lòng trung thành nào với Chúa Giêsu Kitô cũng sẽ trở thành một hành động phạm tội. Nếu người ta bắt gặp các con có mang một cây Thánh Giá thật, các con sẽ bị coi như phạm tội vì các con vi phạm pháp luật. Luật pháp trong xứ sở các con sẽ là thứ luật hai mặt – khi mà chính trị và tôn giáo sẽ kết hợp chặt chẽ với nhau trong một trật tự thế giới mới.

Cuộc bách hại này nhằm làm cho nhiều người tôn thờ con thú một cách vô thức và như thế họ sẽ ra ô uế. Họ sẽ bị tàn phá nặng nề đến nỗi họ sẽ nộp anh chị em và cha mẹ của họ cho nhà cầm quyền nếu người thân của họ trung thành với đức tin Kitô Giáo. Hỡi các con, niềm hy vọng duy nhất của các con đó là cầu nguyện để các con có thể sống còn qua giai đoạn này.

Mẹ khẩn thiết kêu gọi các con hãy tích trữ tất cả các á bí tích, gồm có chuỗi mân côi, nến phép, nước thánh, Kinh Thánh, Sách Lễ hàng ngày cùng với sách Chiến Dịch Cầu Nguyện. Các con phải giữ Ấn Tín Thiên Chúa Hằng Sống trong nhà, và mang theo trong người các con nếu có thể được. Mẫu ảnh Mẹ Cứu Rỗi sẽ hoán cải những ai đeo ảnh và họ sẽ được Thánh Tử của Mẹ tỏ Lòng Thương Xót. Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, Giờ đây Mẹ mời gọi con hãy đặt làm Mẫu ảnh Cứu Rỗi và Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống để đeo nơi cổ.

Thông Điệp này là lời cảnh báo từ Thiên Đàng về những điều sẽ xảy ra. Các con phải lắng nghe Mẹ, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, vì Mẹ phải dẫn dắt các con đến với Sự Thật, để các con luôn hết lòng trung thành với Thánh Tử của Mẹ.

Hỡi các con, hãy dấn thân trong bình an và hãy điềm tĩnh, vì nhờ Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, cuộc thử thách này sẽ chóng qua. Hãy tin tưởng nơi Mẹ, Mẹ của các con, vì Mẹ sẽ luôn ở bên các con trong những thử thách của các con. Các con sẽ không bao giờ phải cô độc.

Mẹ của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#886/ Thiên Chúa Cha: Hỡi các con, chúng ta chỉ còn cách Ngày Trọng Đại một thời gian ngắn (23-08-2013)

Thứ sáu ngày 23 tháng 8 năm 2013, lúc 15:00

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, trong khi nhân loại nỗ lực hết sức để hiểu được nỗi tuyệt vọng mà họ cảm nhận được, thì các con hãy biết rằng tất cả những bất ổn này phải xảy ra trước khi Ta đưa tất cả những ai yêu mến Ta vào Nơi Nương Náu của Ta.

Hỡi các con, các con sẽ sớm nhận ra Ta là Ai. Những ai trong các con không biết chắc Ta là Ai thì cuối cùng cũng sẽ hiểu được Sự Thật và điều này sẽ mang lại cho các con sự bình an lớn lao. Giờ đây sự dữ gia tăng trên thế giới và sự dối trá ngự trị. Ta khẩn thiết kêu gọi các con hãy mạnh mẽ lên khi mà giờ đây Ta chờ đợi cuộc canh tân bắt đầu và tất cả con cái Ta sẽ có được sự an ủi trong ngày Trọng Đại, khi Thánh Tử yêu dấu của Ta tự tỏ mình ra.

Những gì các con đang chứng kiến là một trận chiến giữa Phẩm Trật Thiên Đàng của Ta chống lại Satan và lũ quỷ của hắn. Trận chiến này thật đáng sợ và gây đau khổ cho nhiều người trong các con nhưng các con hãy biết rằng Ta sẽ can thiệp để giảm nhẹ nỗi đau khổ của các con. Hãy biết rằng các con thuộc về Ta và Ta sẽ ban bình an cho nhân loại khi Ta loại bỏ sự ô uế ra khỏi thế gian này.

Hỡi các con, chúng ta chỉ còn cách Ngày Trọng Đại một thời gian ngắn và trong khi nhiều điều vẫn phải xảy ra, khi mà Danh Cực Thánh của Con Ta bị đả phá, thì mọi sự sẽ diễn ra nhanh chóng. Giờ đây các con phải nhìn về tương lai vì tương lai là viên ngọc lấp lánh, với ánh sáng mạnh mẽ đến nỗi khi các con bước vào Kỷ Nguyên Hoà Bình Mới, các con sẽ quên hết sự bách hại mà tên ác thần đã gây ra cho nhân loại. Các con phải thực hiện đúng như Thánh Tử của Ta đã truyền cho các con. Các con phải bình tĩnh khi các Ấn được mở ra cho các con, tất cả là vì lợi ích của chính các con và vì lợi ích của những linh hồn mà Ta mời gọi các con nài xin Lòng Thương Xót của Ta cho họ.

Nếu các con tuân giữ những Điều Răn của Ta và sống hiệp nhất với Thánh Tử của Ta, các con đã đi được nửa đường đến với Nước Trời. Nếu các con trung thành với những Bí Tích và từ chối tham gia vào những nghi lễ của tà giáo, những nghi lễ tôn vinh con thú, thì các con sẽ có được nhiều ân nghĩa với Ta.

Hãy dấn thân và hãy nhớ rằng Ta là Đấng Toàn Năng và tất cả Quyền Năng thuộc về Ta. Chẳng bao lâu nữa Ta sẽ phá huỷ sự độc ác và tỏ bày Thiên Đàng Mới của Ta cho các con. Hãy kiên nhẫn. Hãy tín thác vào Ta. Hãy noi theo Thánh Tử của Ta và đón nhận những Ân Huệ mà Người và Mẹ yêu dấu của Người, Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, ban cho các con dưới hình thức Những Chiến Dịch Cầu Nguyện và Mẫu Ảnh Cứu Rỗi.

Cuối cùng, hãy đón nhận Ấn Tín của Ta như một trong những Ân Huệ lớn lao nhất mà Ta ban cho nhân loại từ khi Ta ban cho nhân loại Sự Sống. Ta sẽ ban Sự Sống và những Ân Sủng Đặc Biệt khi các con gìn giữ bên mình Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống. Tất cả những ai có Ấn Tín đều được ban cho một chỗ trên Thiên Đàng Mới.

Hỡi các con, Ta yêu các con, nhưng là Cha của các con, Ta phải để cho những thử thách này xảy ra vì những thử thách này sẽ giúp Ta loại bỏ những kẻ không bao giờ rời bỏ tổ chức của con thú. Thời gian mà Ta phải bỏ ra để giành được linh hồn của họ, sẽ tạo ra một trận chiến khủng khiếp và đầy hận thù với hàng triệu thiên thần sa ngã và những tên ác quỷ mặc dù chỉ để giành được một linh hồn.

Hãy vững tâm trong sự nhận biết rằng Ta chúc lành cho tất cả các con, những người có tâm hồn khiêm nhường và trong trắng. Ta yêu tất cả các con vì thế các con không bao giờ được phép bỏ cuộc khi mọi sự dường như là vô vọng vì Quyền Năng của Ta có nghĩa là sự huỷ diệt của tên ác quỷ nằm trong sự Quan Phòng của Ta. Các con phải đặt trọn niềm tín thác vào Ta, đặc biệt là trong thời điểm này, khi mà các con cảm nhận rằng Công Lý của Ta nghiêm thẳng.

Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#887/ Lửa sẽ giáng xuống trên những kẻ thù của Trái Đất và những kẻ bách hại Hai Chứng Nhân (24-08-2013)

Thứ bảy ngày 24 tháng 8 năm 2013, lúc 23:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con và tất cả những ai được ban cho Sự Thật phải biết rằng cơn điên cuồng của Satan đang gia tăng để chống lại Sứ Vụ này. Việc cả gan can thiệp của hắn có nghĩa là giờ đây hắn đã thể hiện một cách hữu hình trước mặt con lần thứ ba. Hắn rên lên trong đau đớn nhưng hắn không thể chịu nổi Ánh Sáng của Ta, mà Ánh Sáng ấy giờ đây đang ở trong con. Con phải tìm kiếm sức mạnh hết sức cần thiết qua việc đọc Kinh Mân Côi để ngăn ngừa hắn tấn công con. Ôi! Nếu như các linh hồn có thể chứng kiến những gì Ta cho phép con gánh chịu vì Sứ Vụ này thì họ có thể khiếp sợ mà ngất xỉu.

Những ai xúc phạm đến Ta trong lúc Ta chuẩn bị để cứu các linh hồn, sẽ bị gạt sang một bên khi cuộc chiến này gia tăng, trước khi tên phản Kitô xuất hiện trên thế giới. Khi các con tuân phục và không hề thắc mắc điều mà Ta mời gọi nơi các con, thì Ta có thể cứu thêm nhiều người trong các con và giành lấy các con khỏi móng vuốt của sự lừa dối, mà tên ác quỷ sẽ gieo vào trong tâm trí các con.

Các con không tín thác vào sự bảo vệ của Ta sao? Các con không biết rằng khi các con đón nhận những Ân Sủng Ta ban, để giúp các con chịu đựng được nỗi đau của sự khước từ, thì những Ân Sủng ấy sẽ trở nên vô nghĩa nếu những linh hồn đang tiếp nhận này dè dặt hay nghi ngờ sao? Ta không thể đong đầy trong tâm hồn các con sức mạnh, lòng can đảm và Ơn Chúa Thánh Thần nếu như các con thu mình trong sợ hãi hoặc trốn tránh Ta. Các con phải mở rộng tâm hồn trước Lời Mời Gọi của Ta, Tình Yêu của Ta và những Ân Huệ của Ta.

Các Ấn trong Sách Khải Huyền đã được mở ra. Vì giờ đây các Ấn đã được mở ra nên lửa sẽ chống lại lửa. Khi lửa hận thù bùng lên, lúc con thú chuẩn bị, thì Cha Ta sẽ ném lửa xuống mặt đất. Đây không chỉ là một cuộc chiến tâm linh. Địa Cầu sẽ rung chuyển, tan nát và lửa sẽ đốt cháy Địa Cầu khi Cha Ta giáng xuống những cuộc trừng phạt để Người có thể trì hoãn những hành động của tổ chức độc ác.

Quyền Năng của Cha Ta phải được kính sợ, hỡi những kẻ mù loà chạy theo những điều dối trá mà tên ác quỷ gây ra cho nhân loại. Người sẽ giáng phạt mọi hành động độc ác của bất kỳ ai trong các con – cho dù cố ý hay không cố ý – khi các con tỏ lòng tôn kính kẻ thù của Thiên Chúa. Quyền Năng được ban cho Hai Chứng Nhân của Ta – Giáo Hội thuộc Kitô Giáo và Nhà Ít-ra-en có nghĩa là lửa sẽ tuôn ra từ miệng họ khi họ loan truyền Lửa của Chúa Thánh Thần. Lửa này cũng sẽ giáng xuống trên những kẻ thù của Trái Đất và những kẻ bách hại Hai Chứng Nhân. Không ai được phép xem thường cuộc chiến giành lấy các linh hồn vì đó sẽ là cuộc chiến kinh hoàng đối với những ai khước từ Lời của Thiên Chúa. Những ai gìn giữ Lời của Thiên Chúa sẽ được bảo vệ để việc rao giảng Sự Thật của họ có thể đến được với những ai hoàn toàn không có ý niệm về những gì xảy đến với nhân loại.

Chính vì thế mà các con phải đón nhận những Ân Sủng của Ta để các con có được sức mạnh cần thiết mà chiến đấu trong Đạo Binh của Ta, nhờ đó Ta có thể chấm dứt sự độc ác trong thế giới này.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#888/ Thiên Chúa Cha: Hỡi những kẻ chống đối và nguyền rủa Thánh Tử của Ta, hãy biết kính sợ (25-08-2013)

Chúa Nhật ngày 25 tháng 8 năm 2013, lúc 18:00

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, Ta ban cho nhân loại một Ân Huệ trọng đại vì Sứ Vụ Cực Thánh này. Ta sẽ không ngần ngại cứu 200 triệu linh hồn cho dù họ đã xúc phạm đến Ta biết dường nào và Ta sẽ thực hiện điều này trong tuần tới vì sự hy sinh đau khổ đi kèm với Sứ Vụ này.

Hỡi con gái của Ta, Hành Động Can Thiệp của Ta là do lời khẩn cầu của con và Ta sẽ tiếp tục ban những Ân Huệ trọng đại khi Sứ Vụ này tiếp tục. Với lòng nhẫn nại, những ai yêu mến Ta sẽ phải chịu sự bách hại mà họ phải đối mặt và họ sẽ tiếp tục phải chịu đau khổ vì đây là Thánh Ý của Ta.

Hỡi con nhỏ bé yêu dấu của Ta, những ai bách hại con vì con tiếp tục rao giảng Lời Chí Thánh của Con Ta, phải biết rằng, nếu các ngươi phỉ báng Thánh Tử của Ta, Ta sẽ trừng phạt các ngươi. Nếu các ngươi phỉ báng Lời Chí Thánh của Người mà lại nói rằng các ngươi là con cái Thiên Chúa, thì Ta sẽ ném các ngươi vào nơi khốn cùng. Không một sự gì có thể ngăn cản ngôn sứ của Ta hoàn thành Sứ Vụ này. Không một sự gì có thể ngăn cản được. Khi các ngươi nỗ lực hết sức, các ngươi sẽ thất bại vì các ngươi đang chiến đấu trong một cuộc chiến mà các ngươi không bao giờ có thể thắng được. Sức Mạnh Toàn Năng của Ta không thể bị lay chuyển, bị đảo lộn hay bị thách thức. Khi các ngươi chống đối sự Can Thiệp Thánh Thiêng của Ta để cứu nhân loại, các ngươi sẽ thấy Cơn Thịnh Nộ của Ta. Các ngươi sẽ bị diệt trừ.

Hỡi những kẻ chống đối và nguyền rủa Thánh Tử của Ta, hãy biết kính sợ. Thói kiêu ngạo và sự bất tuân của các ngươi chính là nguyên nhân gây ra thất bại của các ngươi. Ta đã từng cảnh báo qua các ngôn sứ từ thuở xưa về những hậu quả của việc không nghe Lời Ta. Giờ đây Ta tiến bước để chấm dứt sự khởi đầu của việc bách hại dữ dội chống lại nhân loại. Ta đã cho phép cuộc chiến sau cùng này xảy ra. Ta đã cho tên ác quỷ cơ hội cuối cùng để tàn phá những ai mà hắn lôi kéo. Ta thực hiện điều này để nhờ Lòng Thương Xót của Con Ta, các linh hồn sẽ ghê tởm con thú. Họ sẽ ghê tởm con thú vì họ trung thành với Thánh Tử của Ta.

Những ai không nhận biết Ta hay không nhận biết Thánh Tử của Ta, sẽ được ban cho những Ân Sủng trọng đại để đón nhận ơn cứu rỗi. Tất cả nguồn ơn cứu rỗi được ban cho các con là do bởi Quyền Năng nơi Lòng Thương Xót của Ta. Chỉ có những con người lòng dạ chai đá mới trung thành với con thú. Ta sẽ lôi kéo tất cả những người còn lại về với Ta. Ta bảo đảm rằng mọi linh hồn sẽ được ban cho mọi cơ hội để họ trở nên xứng đáng trước mặt Thánh Tử của Ta trước ngày cuối cùng.

Sứ Vụ cuối cùng này đã được Thiên Đàng lập ra từ thuở đời đời. Tất cả các thiên thần và các thánh cùng làm việc trong sự hiệp nhất để đưa tất cả con cái Ta trở về với Ta, Cha yêu dấu của họ. Đây là hành trình cuối cùng. Tất cả những ai đồng hành với Thánh Tử của Ta, hãy kết hiệp chặt chẽ với Người trong thời buổi này. Các con sẽ không thể chịu nổi cuộc hành trình đầy gian khổ này nếu các con không lắng nghe những gì Người phán truyền. Đừng để bị dao động bởi những kẻ sẽ nỗ lực hết sức để buộc các con quay lưng lại với Người. Nếu các con để điều này xảy ra thì các con sẽ cảm thấy rất khó để có thể tự trỗi dậy một lần nữa.

Các con không là gì cả nếu không có Thánh Tử của Ta. Các con không là gì cả nếu không có Ta. Chỉ khi nào các con đầu phục trọn vẹn và tuân theo Sự Thật thì các con mới có thể tìm được Sự Thật.

Khi các con ra sức ngăn cản Sự Thật mà Ta, Đấng Tạo Hoá ban cho nhân loại, thì Ta sẽ trừng phạt các con và khi ấy việc khóc than cũng không thể mang lại sự an ủi cho các con. Ta sẽ ném vào nơi khốn cùng những kẻ kiêu căng, ngạo mạn, những kẻ tin rằng chúng hiểu biết hơn Ta. Các con sẽ không làm được gì khi các con chống đối Lời Ta và chối bỏ sự Hiện Diện của Ta khi Ta tìm cách cứu các con.

Hỡi nhân loại vô ơn, các con chỉ còn lại một ít thời gian mà thôi. Bằng cách lắng nghe Ta, các con có thể đến với Ta, nhưng các con chỉ có thể lắng nghe Ta khi các con sấp mình phủ phục trong khiêm nhường trước mặt Con Ta. Sứ Vụ của Ta đã đến giai đoạn rất nguy hiểm khi kẻ thù của Thiên Chúa sẽ thực hiện mọi nỗ lực để đả phá Sứ Vụ này. Điều này dường như đang xảy ra nhưng hãy biết rằng những kẻ thù của Ta chỉ còn lại rất ít thời gian và chẳng bao lâu nữa, khi Lòng Kiên Nhẫn của Ta chấm dứt thì chúng cũng sẽ không còn nữa vì chúng sẽ không bao giờ được nhìn thấy Thánh Nhan Ta.

Cha của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#889/ Những người Pha-ri-sêu đã từng tra tấn và giết hại nhiều người trước khi họ đóng đinh Ta vào Thập Giá (26-08-2013)

Thứ hai ngày 26 tháng 8 năm 2013, lúc 20:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, trước khi Ta bị đóng đinh vào Thập Giá thì những kẻ thù của Ta đã tạo ra những dối trá đầy hận thù nhắm vào Ta. Nhiều lần, những người Pha-ri-sêu đã họp bàn để quyết định làm gì với Ta. Họ không đời nào chịu nhìn nhận rằng Ta được Thiên Chúa sai đến để cứu nhân loại. Họ hết sức thù ghét Ta. Họ đã gào thét phản đối và bách hại những môn đệ của Ta, những người bị họ bắt giữ.

Những người Pha-ri-sêu đã từng tra tấn và giết hại nhiều người trước khi họ đóng đinh Ta vào Thập Giá. Sự man rợ và độc ác của họ chống lại Đường Lối của Thiên Chúa và chống lại Kinh Thánh. Điều này không thể ngăn cản được họ khi họ truy lùng Ta. Họ thường rao giảng Lời của Thiên Chúa nhưng ngay lập tức lại báng bổ Lời của Thiên Chúa. Họ không chỉ kết án Ta mà còn tuyên bố rằng Thiên Chúa chẳng bao giờ lại sai một Đấng Mêsia giống như Ta. Họ khinh thường những người nghèo khó, khiêm hạ và những người mà họ coi là thiếu hiểu biết về thần học. Sự thù ghét của họ chống lại Ta đã gây khiếp sợ cho những con người đáng thương, những người tham dự vào đền thờ. Những ai chất vấn những người Pha-ri-sêu, rằng tại sao họ lại kết án Ta thì chính những người ấy cũng bị kết án vì dám cả gan chất vấn người Phai-ri-sêu những lý do trong việc khước từ Ta.

Nhiều tiên tri giả cũng rao giảng khi Ta còn đi rao giảng trên mặt đất này nhưng Ta lại bị coi là mất trí và không được đón nhận.

Nhiều người trong số những tiên tri giả này đưa ra những trích dẫn từ trong Sách Sáng Thế và đưa ra những tuyên bố điên rồ xúc phạm đến Thiên Chúa nhưng họ được đón nhận và không bị để ý.

Mặc dù họ chứng kiến những phép lạ mà Ta thực hiện nhưng họ không chịu hiểu Sự Thật vì họ không muốn hiểu. Những tư tế thời ấy đưa ra những bài giảng công khai kết án Ta là con của Satan và cảnh báo những người bị bắt gặp theo Ta rằng họ sẽ bị trục xuất khỏi đền thờ. Những tư tế đã khước từ Ta vì họ không thể chấp nhận nguồn gốc khiêm hạ của Ta và vì Ta không được học hành đúng như những kỳ vọng của họ. Vì thế họ kết luận rằng Ta không thể nào là Đấng Mêsia được. Họ nghĩ rằng Đấng Mêsia đến từ chính hàng ngũ của họ. Và vì thế họ đã ghét bỏ mọi sự thuộc về Ta.

Họ cảm thấy bị đe dọa bởi Lời Ta, vốn động chạm đến họ theo cách thức mà họ không thể hiểu được mặc dù họ khước từ Ta.

Họ đã không sẵn sàng cho việc Ta đến Lần Thứ Nhất. Chắc chắn ngày hôm nay người ta cũng không sẵn sàng cho Cuộc Quang Lâm của Ta. Bất cứ ai cả gan tuyên bố rằng họ là một ngôn sứ được sai đến để cảnh báo con cái Thiên Chúa về Cuộc Quang Lâm đều sẽ được dung thứ một khi họ không nói Sự Thật.

Nhưng khi một ngôn sứ đích thực xuất hiện và rao giảng Lời của Thiên Chúa, thì người ấy sẽ bị căm ghét và bị công khai lên án. Khi các con chứng kiến việc kết án nghiêm khắc dựa trên sự thiếu hiểu biết về Lời Hứa mà Ta đã thực hiện về việc Ta sẽ trở lại và khi lòng thù hận quá khủng khiếp đến nỗi những kẻ thủ ác đả phá Lời của Thiên Chúa, các con sẽ biết được rằng chính Ta là Đấng mà họ thù ghét. Chỉ mình Ta mới có thể lôi kéo sự thù ghét khủng khiếp ấy từ những tội nhân. Chỉ có Tiếng Nói của Ta mới có thể gây ra những chống đối khủng khiếp như vậy.

Giả như lúc này Ta đi rao giảng trên mặt đất thì họ sẽ lại đóng đinh Ta. Đáng buồn thay, những ai tuyên xưng là yêu mến Ta và dẫn dắt những môn đệ của Ta trong các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo, sẽ lại là những người đầu tiên đóng đinh vào Thân Mình Ta.

Hãy nhớ rằng không một ai trong các con xứng đáng ra trước mặt Ta. Không một ai được phép công khai kết án Lời Ta, khi các con không nhìn nhận Ta. Những kẻ kết án Ta khi Ta tìm cách hoàn thành Giao Ước Cuối Cùng của Cha Ta, không hề biết xấu hổ. Lòng kiêu ngạo của các con khiến Ta cảm thấy ghê tởm. Các con kết án chính linh hồn các con trong Ánh Mắt Ta. Các con chẳng học biết được một sự gì về Ta. Các con không tin vào Kinh Thánh vì các con chối bỏ rằng Cuộc Quang Lâm của Ta sẽ không diễn ra.

Trong ngày cuối cùng, các con sẽ phải trả lẽ với Ta về những linh hồn mà các con đã làm mất khỏi tay Ta. Trong ngày ấy, khi các con kêu gào để nài xin Lòng Thương Xót của Ta, các con sẽ không thể nào nhìn vào Mặt Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#890/ Đối với mỗi hành động độc ác của chiến tranh và khủng bố, Thiên Chúa sẽ quét sạch chúng và diệt trừ chúng (27-08-2013)

Thứ ba ngày 27 tháng 8 năm 2013, lúc 23:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, nhân loại sắp phải chịu những cuộc chiến tranh khủng khiếp; lòng hận thù sẽ lan rộng và tàn phá nhiều quốc gia. Tình trạng bất ổn và chia rẽ sẽ xuất hiện trong hầu hết các quốc gia và người ta sẽ nhận thấy rằng thời thế đã thay đổi ngoài sức tưởng tượng.

Người ta sẽ cảm nhận một sự bất ổn sâu sắc và người ta sẽ cảm thấy thật khó để tin vào ai. Đây là cách mà Satan tàn phá con cái Thiên Chúa, khi hắn làm cho người ta chống đối nhau. Chỉ có những ai tin vào Thiên Chúa Chân Thật mới có được sự an ủi, vì họ nhận biết rằng đức tin và tình yêu của họ dành cho Ta sẽ gìn giữ họ luôn vững mạnh.

Các con phải siêng năng cầu nguyện, để sự lừa dối vốn đã xuất hiện và là nguyên nhân dẫn đến nhiều cuộc chiến tranh, sẽ bị phơi bày ra theo đúng bản chất của nó – một nỗ lực để gây ra sự chia rẽ sâu sắc và gây hận thù để kiểm soát thế giới. Cha Ta sẽ trừng phạt những kẻ áp bức, khi chúng tàn phá và gây ra đau khổ cho những người vô tội. Chúng có thể giết chết và làm bị thương nhiều người, nhưng chúng sẽ bị Cha Ta diệt trừ vì sự độc ác của chúng.

Những kẻ cho rằng chúng có thể tạo ra chiến tranh và lừa gạt nhân loại sẽ không còn nhiều thời giờ để khoe khoang về những hành động độc ác của chúng. Số phận của chúng đã được định đoạt. Người ta sẽ chứng kiến sự can thiệp bởi Bàn Tay của Thiên Chúa ở khắp mọi nơi trên thế giới. Đối với mỗi hành động độc ác của chiến tranh và khủng bố, thì Thiên Chúa sẽ quét sạch chúng và diệt trừ chúng.

Chiến tranh do bàn tay con người gây ra, hủy diệt sự sống của thân xác. Sự trừng phạt của Cha Ta hủy diệt sự sống của linh hồn và những kẻ độc ác không được ban cho Ơn Cứu Rỗi.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#891/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Vào ngày cuối cùng khi bình minh ló rạng, trên toàn thế giới người ta sẽ nghe một tiếng kèn lớn (28-08-2013)

Thứ tư ngày 28 tháng 8 năm 2013, lúc 20:00

Hỡi các con của Mẹ, hãy để Mẹ ôm các con vào lòng khi các con tiếp tục chịu đựng những sự xúc phạm chống lại Thánh Tử của Mẹ mà các con phải chứng kiến.

Khi các con lắng nghe những Thông Điệp Thánh Thiêng này và học hỏi để hiểu những Thông Điệp thì nhiều người trong các con sẽ kiên vững tiến lên với lòng can đảm phi thường nhằm cảnh báo nhân loại về những thời điểm phía trước để Thiên Chúa có thể chuẩn bị con cái của Người Cho Thiên Đàng Mới.

Các con phải hiểu rằng các con sẽ bị thù ghét vì Sứ Vụ của các con dành cho Thánh Tử của Mẹ. Nhiều người sẽ không đón nhận các con và hậu quả là các con sẽ phải chịu đau đớn và chịu sỉ nhục. Trên mỗi bước đường các con đi, các con sẽ phải đối mặt với những trở ngại vì các con bước theo Thánh Tử của Mẹ.

Không một ai trong các con cảm thấy Sứ Vụ này dễ dàng trừ khi các con đón nhận trong sự thầm lặng chịu đựng như cần phải có. Ngay cả những ai đi theo Thánh Tử của Mẹ, nhưng không đón nhận những Thông Điệp này, cũng sẽ chống lại các con và bách hại các con nhân danh Người. Họ không nhận thấy rằng khi đối xử đầy hận thù như thế, họ xúc phạm đến Thánh Tử của Mẹ.

Các con phải nhìn nhận rằng khi Thánh Tử của Mẹ tỏ mình ra, thì Lời Người sẽ bị đả phá và gây ra sự chia rẽ khủng khiếp. Khi các con hiểu tại sao các con phải đối mặt với những công kích khủng khiếp ấy và tại sao các con bị bách hại vì rao giảng cho thế gian nhân danh Người, thì các con sẽ nhận thấy Sứ Vụ này dễ dàng hơn.

Đáng buồn thay, cuộc bách hại này sẽ tiếp diễn cho tới Ngày Người Quang Lâm. Vì Người, các con hãy vui lòng đón nhận những thử thách này bằng tình yêu của các con dành cho Người và các con sẽ làm rạng danh Thiên Chúa vì sự hy sinh của các con. Sự hy sinh này sẽ không hề lãng phí vì khi các con đón nhận hy sinh bằng tình yêu dành cho Chúa Giêsu thì sự hy sinh này đánh bại tên ác quỷ và làm suy yếu kế hoạch huỷ diệt nhân loại của hắn.

Hãy tha thứ cho những linh hồn đáng thương chống lại Sứ Vụ này. Đừng quá bận tâm đến sự tàn nhẫn mà các con phải chịu vì danh Con Mẹ. Hãy chấp nhận rằng khi họ thù ghét các con vì tình yêu của các con dành cho Thánh Tử của Mẹ thì các con được rất nhiều ân nghĩa với Thiên Chúa.

Hãy tha thứ cho những tôi tớ được thánh hiến, những người ngăn cản các con rao giảng về Sách Sự Thật. Họ không hiểu được tầm mức quan trọng trong kế hoạch của Thiên Chúa nhằm chuẩn bị nhân loại cho Khởi Đầu Mới vì chính họ không sẵn sàng. Nhiều người trong số họ chỉ làm việc vì tình yêu của họ dành cho Thánh Tử của Mẹ. Họ không có ác ý. Họ chỉ không hiểu được Sự Thật chỉ vì họ không thể hiểu được.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để Mẹ, là Mẹ của các con, được Thiên Chúa ban cho Quyền Năng nhằm trợ giúp các con chịu đựng được cuộc hành trình này tới ngày cuối cùng mà không bỏ cuộc. Vào Ngày cuối cùng, khi bình minh ló rạng, trên toàn thế giới, người ta sẽ nghe một tiếng kèn lớn. Tiếng kèn ấy sẽ thật lớn như các con mong đợi và theo sau tiếng kèn ấy sẽ là tiếng hát của ca đoàn các thiên thần. Người ta sẽ nghe tiếng hát ấy trong mọi quốc gia, mọi thành phố, thị trấn và làng mạc – khắp mọi nơi.

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, là vị thiên thần thứ bảy, khi ấy con sẽ công bố rằng Thánh Tử của Mẹ đã ngự đến. Bầu trời sẽ chuyển sang màu vàng và ngay sau đó mọi người nam, nữ, trẻ em và mọi tội nhân sẽ được chứng kiến một Phép Lạ. Thánh Tử của Mẹ sẽ xuất hiện trên đám mây như khi Người đã về trời. Khi ấy, từ trời ngự xuống sẽ là Giêrusalem Mới – Khởi Đầu Mới dành cho tất cả những ai đón nhận Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#892/ Các con phải cầu nguyện cho họ vì họ đã bán linh hồn (29-08-2013)

Thứ năm ngày 29 tháng 8 năm 2013, lúc 23:53

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, những ai siêng năng đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta hãy biết rằng Ta sẽ giải thoát nhân loại khỏi những cạm bẫy của tên ác quỷ.

Con rắn già sụp đổ, gục ngã và mất nhiều quyền lực khi các con nỗ lực đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta mỗi ngày. Và khi thời điểm của những thử thách lớn lao tiếp diễn, lời cầu nguyện của các con sẽ làm thất bại những kế hoạch do những tổ chức quyền lực của Tam Điểm tạo ra trên thế giới, những kế hoạch này được sắp đặt để gây ra sự tàn phá nhằm kiểm soát những người yếu thế và những người dễ bị tổn thương. Chỉ cần một Chiến Dịch Cầu Nguyện được đọc lên bằng cả tâm hồn, cũng đủ để Ta phá huỷ sức mạnh của những nhà lãnh đạo chính trị cao ngạo, những kẻ không có lương tâm.

Lối sống ích kỷ là một sự nguyền rủa và là một nguy cơ trước việc nhân loại có thể sống trong hoà thuận và bình an. Nỗi ám ảnh về những tham vọng của cá nhân không mang lại gì ngoài sự chia rẽ khi con người ra sức thống trị những ai mà họ cảm thấy cần phải thống trị để thu lợi nhiều.

Những ai trong các con mù quáng tuân theo mệnh lệnh của những kẻ ở vị trí quyền lực, những kẻ sai khiến các con làm những việc mà các con biết là ghê tởm trước Mặt Thiên Chúa, thì các con cũng sẽ phạm tội như những kẻ sai khiến các con thực hiện điều gian ác ấy. Những kẻ mà quyền lực của chúng đối với tha nhân được tạo ra bởi những hành động lũng đoạn và những phương thế độc ác khác, sẽ phải làm rất nhiều việc nếu chúng muốn vui hưởng Vương Quốc Vinh Hiển của Ta.

Ta sẽ triệt hạ những kẻ ích kỷ và kiêu căng ngạo mạn. Ta sẽ ném chúng xuống đất cho tới khi chúng trở nên khiêm nhường như những người mà chúng chà đạp.

Ta sẽ cô lập tâm hồn của những kẻ chai đá và cố chấp, những kẻ không hề quan tâm đến nhu cầu của bất cứ ai ngoại trừ nhu cầu của chính bản thân mình. Chúng sẽ được dạy cho biết rằng nếu như chúng không thể yêu thương thì chúng sẽ không có được tình thương. Thay vì yêu thương tha nhân, chúng chỉ tìm cách để người đời tôn thờ chúng. Trên thế giới, những linh hồn đáng thương này đã được đề cao trước mắt các con dưới mọi hình thức, chúng là những nạn nhân của Satan. Thay vì hưởng ứng những việc làm đầy phô trương của chúng và chấp nhận những ham muốn vô độ của chúng trong việc có được sự sùng bái của công chúng, các con phải cầu nguyện cho chúng vì nhiều người đã bán cả linh hồn.

Nhiều người ở những vị trí quyền lực đối với những người khác, bao gồm những người trong giới chính trị, âm nhạc, truyền thông, giải trí và những người nắm vị trí cao trong giới tài chánh – các con phải đón nhận họ vì nhiều người đã tự trở thành nô lệ của chính họ và trở thành nô lệ cho những nhu cầu của họ, những nhu cầu ấy chỉ phục vụ cho những ham muốn và thèm khát của chính họ. Họ tàn phá những con người vô tội, những người bắt chước họ về lối sống, những lối sống khiến họ xa lìa Thiên Chúa.

Ta, Chúa Giêsu, lên án thế giới về những thứ ngẫu tượng, được tạo ra bởi những kẻ chỉ muốn có quyền lực, của cải và khả năng gây ảnh hưởng lên tha nhân.

Chủ nghĩa vô thần đã lan tràn bởi thói kiêu ngạo của con người khi người ta chỉ tin vào khả năng của bản thân mình. Sự lan tràn của chủ nghĩa vô thần là do con người tin rằng con người, vốn là loài phải chết, nhưng do trí thông minh của con người, nên họ biết tất cả ý nghĩa đích thực của đời sống con người trên trái đất này.

Linh hồn những người trẻ đã quá xa rời Ta vì họ tôn thờ những thứ ngẫu tượng như của cải thế gian, thời trang, âm nhạc và thế giới giải trí. Không phải là họ không được phép vui hưởng cuộc sống – việc các con vui hưởng cuộc sống mang lại cho Ta niềm hạnh phúc – chính việc họ không có tình yêu dành cho Ta và tình yêu dành cho chính thân xác của họ, khiến cho Ta phải đau khổ. Họ được sinh ra trong trắng và hoàn hảo. Thân xác của họ là Tặng Ân từ Thiên Đàng. Họ làm cho thân xác họ ra ô uế và không hề thấy xấu hổ khi thực hiện những hành động dâm ô nhằm lôi kéo những linh hồn vô tội đến với họ. Nhiều người trong số những kẻ có quyền lực mạnh mẽ đã bán linh hồn để đổi lấy những khả năng gây ảnh hưởng hết sức độc ác của sự dữ. Lý do duy nhất mà Thiên Chúa ban cho họ những ân huệ chính là để họ mang lại niềm vui cho thế gian. Nhưng, Satan đã cám dỗ nhiều người và hứa hẹn với họ một cuộc sống vinh hoa và rực rỡ với đầy những của cải, sự ngưỡng mộ, danh tiếng và lạc thú để đổi lấy linh hồn của họ. Khi họ đón nhận những khả năng của sự dữ, họ sử dụng chúng để tàn phá những linh hồn khác. Và cứ thế điều này sẽ tiếp diễn cho tới khi hàng triệu linh hồn khác trở thành nô lệ của Satan. Nhiều linh hồn chạy theo những ngẫu tượng bị lôi kéo vào việc nghiện ma túy. Họ không hề thấy xấu hổ, không có sự khiêm nhường, cũng chẳng có tình yêu thương dành cho nhau khi mỗi người chỉ ra sức tranh đua để có được sự chú ý nhiều nhất.

Họ dành rất nhiều thời gian trong nỗ lực để giành lấy vinh hoa cho bản thân, vốn được tạo ra bởi thứ tình yêu đầy ích kỷ về bản thân họ, đến nỗi Thiên Chúa hoàn toàn không có vai trò gì trong đời sống của họ. Nhiều người trong số họ công khai chối bỏ Thiên Chúa qua việc mạo phạm đến Thánh Giá – họ không hề biết xấu hổ. Hãy biết rằng họ sẽ phải chịu một số phận khủng khiếp nếu như Ta không can thiệp. Đây chỉ là một nhóm những linh hồn lầm lạc mà Ta sẽ cố công quy tụ để ban cho họ Ơn cứu rỗi bởi những lời cầu nguyện của các tín hữu yêu dấu của Ta. Ta sẽ đón nhận họ vào Nơi Nương Náu của Ta qua lời cầu nguyện đặc biệt này.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (117): Cầu cho những kẻ đã bán linh hồn.

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, con xin dâng lên Chúa những linh hồn của ..( xin nêu tên tại đây) và tất cả những ai đã bán linh hồn để đổi lấy danh vọng.

Xin giải thoát họ khỏi sự tàn phá. Xin dẫn đưa họ khỏi sự đe doạ của những kẻ thờ tà thần, những kẻ nuốt sống linh hồn họ.

Xin ban cho họ lòng can đảm để xa lánh mối liên hệ độc ác này mà không sợ hãi.

Xin đón nhận họ vào Vòng Tay Thương Xót của Chúa và giúp họ lớn lên trong Tình Trạng Ân Sủng một lần nữa để họ xứng đáng ra trước mặt Chúa.

Bằng Thiên Tính của Chúa, xin giúp con qua lời cầu nguyện dành cho những linh hồn mà Satan thu nạp, để lôi kéo họ ra khỏi hội kín Tam Điểm.

Xin giải thoát họ khỏi xiềng xích vốn trói buộc họ nhằm đưa họ tới hình phạt khủng khiếp của Hoả Ngục.

Nhờ sự hy sinh của những linh hồn ưu tuyển, những lời cầu nguyện của con và Lòng Thương Xót của Chúa, xin Chúa giúp họ là những người đầu tiên sẵn sàng bước vào Cổng Thiên Đàng Mới trong Thời Đại Bình An.

Con nài xin Chúa giải thoát họ khỏi sự giam cầm. Amen.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#893/ Niềm vui vô bờ bến sẽ diễn ra ở khắp mọi nơi. Điều này sẽ kéo dài trong vòng 100 ngày (30-08-2013)

Thứ sáu ngày 30 tháng 8 năm 2013, lúc 20:24

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hãy bảo đảm rằng mọi quốc gia đều lắng nghe những Lời Tiên Tri của Ta, để chính bản thân họ được sẵn sàng cho Thiên Đàng mới rất tuyệt vời và đã được canh tân. Mọi con cái của Thiên Chúa đều được quyền thừa hưởng phần gia nghiệp của họ, và như thể họ đang chuẩn bị cho một đám cưới rất long trọng, họ cũng phải bắt đầu lên kế hoạch cho Ngày Trọng Đại này.

Ta mời gọi những người theo Do Thái Giáo, Hồi Giáo và các Kitô hữu, cũng như tất cả những người thuộc các tôn giáo khác, giờ đây hãy lắng nghe Ta. Không một ai mà không bị ảnh hưởng bởi sự độc ác của tên phản Kitô. Nhưng nếu như giờ đây các con chuẩn bị, thì các con sẽ tránh được những đau khổ mà hắn gây ra cho nhân loại, bằng cách đón nhận Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống và giữ Ấn Tín này trong nhà các con.

Khi Lời của Thiên Chúa, Lời Đích Thật, được tỏ bày cho các con, thì các con phải dừng lại và lắng nghe, vì Lời của Thiên Chúa sẽ dẫn dắt các con đến những Cánh Cổng của Trời Mới và Đất Mới. Vườn Địa Đàng Mới này đang chờ đợi các con và sẽ là ngôi nhà của hàng tỉ linh hồn, kể cả những linh hồn đang chờ đợi trong Luyện Ngục và những linh hồn trên Thiên Đàng. Ta sẽ quy tụ tất cả những người mở rộng tâm hồn ra với Thánh Ý của Thiên Chúa, những người cảm nhận được Tình Yêu nơi Lòng Thương Xót của Ta.

Xin các con đừng khiếp sợ Ngày Trọng Đại này, vì Ngày này sẽ mang đến cho các con niềm hạnh phúc, bình an và nỗi vui mừng lớn lao. Vương Quốc của Ta sẽ khiến cho các con phải sửng sốt vì vẻ đẹp đánh kinh ngạc của nó. Nhiều người trong các con sợ hãi những Thông Điệp của Ta vì các con tin rằng Cuộc Quang Lâm của Ta có nghĩa tận cùng – là chết chóc. Nhưng đó là một suy nghĩ không đúng.

Những ai sẵn lòng đến với Ta một cách vô điều kiện, với tình yêu và lòng khiêm nhường, sẽ không phải trải qua nỗi đau của cái chết về thể xác. Thay vào đó, chỉ trong nháy mắt, các con sẽ thấy mình ở một nơi mới mẻ. Thoạt tiên, điều này sẽ làm cho các con sửng sốt và các con sẽ nhanh chóng nhìn xung quanh để tìm kiếm những người thân yêu. Ta sẽ cứu rất nhiều linh hồn để các con được ở cùng với gia đình các con, gồm cả những người các con yêu thương, những người đã ở với Ta trên Thiên Đàng và những người mà Ta sẽ giải thoát khỏi lửa Luyện Ngục.

Niềm hân hoan vô bờ bến sẽ diễn ra ở khắp mọi nơi. Điều này sẽ kéo dài trong vòng 100 ngày. Thiên Đàng Mới của Ta sẽ chỉ có một niềm tin tôn giáo, một Giêrusalem Mới, nơi mà hằng ngày Ta được yêu mến và tôn thờ. Tất cả sẽ sống trong sự hiệp nhất với Thánh Ý của Cha Ta. Sẽ có mười hai quốc gia, nhưng sẽ chỉ có một ngôn ngữ, vì Ta sẽ không cho phép có sự chia rẽ.

Ta sẽ chỉ định các nhà lãnh đạo và trong mỗi quốc gia sẽ không có tình trạng thiếu thực phẩm, thiếu nước, thiếu nhà cửa hoặc những thứ thiết yếu. Sẽ không còn sự chết, vì Ta sẽ ban cho tất cả những ai bước vào Vương Quốc Mới, Sự Sống Đời Đời. Tất cả các quốc gia sẽ cùng nhau làm việc để loan truyền Lời Chúa, và niềm hạnh phúc mà các con không thể đạt được trên Trái Đất ngày nay, sẽ là một trong những Ân Huệ lớn lao nhất mà Ta sẽ ban cho các con. Các con sẽ được hết mực yêu thương và các con sẽ yêu mến Ta, như Ta yêu thương các con.

Nhiều người trong các con sẽ gặp gỡ nhiều thế hệ trong dòng họ của các con cách đây hàng thế kỷ. Nhiều thế hệ sẽ nối tiếp và rồi các con sẽ chứng kiến con cái mình kết hôn và sinh ra những đứa con hoàn hảo của Thiên Chúa – mỗi đứa con đều được Thiên Chúa ban cho nhiều Ân Sủng trọng đại. Sẽ có người được chỉ định để đứng đầu Giáo Hội của Ta và đó là Thánh Phêrô, vì Ta đã hứa rằng Thánh Phêrô sẽ xây dựng Giáo Hội của Ta trên Trái Đất. Và vì vậy, trong Thiên Đàng Mới, Thánh Phêrô sẽ là người đứng đầu Giáo Hội của Ta.

Ôi, nếu như Ta có thể cho các con nhìn thấy những gì đang chờ đợi các con, thì các con sẽ khóc vì vui sướng và các con sẽ nỗ lực hết sức để đến được Cổng Thiên Đàng. Vì vậy, xin tất cả các con đừng để ý đến những nỗ lực mà người ta thực hiện nhằm ngăn cản các con có được Sự Sống Đời Đời. Đừng để ý đến những kẻ nói với các con rằng Ta không Hiện Hữu. Đừng đặt niềm tin vào những kẻ lợi dụng Lời Chí Thánh của Ta để thuyết phục các con rằng giờ đây không phải là Ta đang phán truyền cho các con qua Những Thông Điệp này.

Các con phải nỗ lực hết sức vì tất cả các con đều được ban cho gia nghiệp vô cùng vinh hiển này, vì không một ai được phép tước mất của người khác phần gia nghiệp hết sức cao trọng mà mỗi người đáng được hưởng, cho dù linh hồn họ có đen tối đến dường nào đi chăng nữa. Ta đang ban cho các con những khí cụ để mang về cho Ta nhiều linh hồn ở khắp mọi nơi, để chúng ta cùng nhau phá hủy những việc làm của Satan và nhanh chóng đi vào Thế Giới Mới.

Bình an của Ta ở cùng các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#894/ Nhiều người nói rằng các con phụng sự Ta, nhưng không xứng đáng để đứng lên và tuyên bố là những tôi tớ của Thiên Chúa (31-08-2013)

Thứ bảy ngày 31 tháng 8 năm 2013, lúc 21:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, cách đây ít lâu Ta đã dạy tất cả các con gieo trồng để nuôi sống các con và gia đình các con trong cuộc bách hại. Ta thực hiện điều này vì một lý do. Các con phải gieo trồng, ngay cả với chỉ một ít hạt giống – những hạt giống tinh tuyền vốn chưa bị biến đổi bởi sự can thiệp của con người. Khi ấy Ta sẽ nhân lên những rau quả mà các con trồng và tất cả mọi người sẽ có đủ ăn khi nhân loại phải trải qua nạn đói lớn. Những ngày ấy không còn xa và sẽ xảy ra vì một số lý do.

Mùa màng sẽ bị ô nhiễm bởi sự can thiệp của những nhà nông tham lam. Những vụ thu hoạch sẽ không còn đủ ăn. Khi ấy chiến tranh khiến cho không có đủ người để trồng trọt. Rồi khi có lửa, vốn sẽ tuôn xuống bốn phương của mặt đất, thì mọi thứ sẽ trở nên khô cằn. Sự dữ lan tràn sẽ gây ra những thử thách khủng khiếp này, nhưng nhiều người sẽ sống sót nếu họ tín thác vào Ta. Giờ đây các con phải chuẩn bị như thể chiến tranh đang tới và như thể các con sẽ được cấp phát lương thực rất hạn chế. Hãy dùng nhiều nước vì Ta sẽ nhân lên mọi thứ mà các con tích trữ.

Các con phải tin rằng Ta không kêu gọi các con rời bỏ nhà cửa của các con vì điều này là không cần thiết. Chỉ một chút chuẩn bị khi các con giúp đỡ lẫn nhau, là tất cả những gì cần thiết. Máu Châu Báu của Ta sẽ che chở tất cả những ai tin vào Lời Cảnh Báo của Ta dành cho nhân loại vì thời điểm để Ấn Thứ Ba mở ra sẽ đến sau khi có chiến tranh.

Biết bao nhiêu người phớt lờ Lời của Thiên Chúa trong Sách Khải Huyền. Biết bao nhiêu những vị lãnh đạo và những tôi tớ được thánh hiến của Ta, không thể nhận ra ngôn sứ của Ta, giống hệt như cách người ta đã mắc phải trước Cơn Đại Hồng Thuỷ.

Giờ đây Ta kêu gọi những tôi tớ được thánh hiến của Ta. Các con tin vào ai? Ta, Chúa Giêsu của các con hay là những lời nói dông dài của những kẻ tự nhận là những chuyên gia thần học nhưng không hiểu biết gì về Sự Thật? Hãy tỉnh thức. Các Ấn đang được mở ra. Bổn phận của các con là giúp Ta cứu các linh hồn, nhưng các con đã không tỉnh thức trước Lời Mời Gọi của Ta. Ta đã dạy bảo các con rằng Ta sẽ đến như kẻ trộm trong đêm. Khi ngày ấy đến, sẽ là quá trễ cho những linh hồn không chuẩn bị.

Thời điểm để những tiếng kèn vang lên loan báo những cuộc phán xét, sẽ đến nhanh chóng, ngay sau khi các Ấn đã được mở ra. Rồi thì sao? Vào lúc ấy các con sẽ tỉnh thức và theo Ta hay các con sẽ làm cho Ta mất thêm nhiều linh hồn nữa khi các con do dự? Khi các con lại phải chờ đợi những người khác dẫn đường?

Ta buộc phải nhắc nhở các con rằng nhiệm vụ của các con là cứu rỗi nhiều linh hồn. Các con thực hiện điều này bằng cuộc sống mà lẽ ra các con dành để phụng sự Ta chứ không phải là để tận tụy phục vụ cho thói kiêu căng ngạo mạn của những kẻ tìm cách bóp méo những Giáo Huấn của Ta. Nhiều người trong những giáo hội của Ta không hiểu được ý nghĩa về Thiên Đàng Mới của Ta và đã không nhắc nhở con cái Thiên Chúa về Lời Hứa của Ta. Các con phải nhắc nhở họ về Sự Thật – về thời gian trước ngày cuối cùng.

Biết bao nhiêu người trong các con, mặc dù tử tế, tốt lành, đầy yêu thương và thực lòng dấn thân cho Giáo Hội của Ta trên trần thế, nhưng lại lãng quên Cuộc Quang Lâm của Ta. Các con nghĩ Cuộc Quang Lâm là gì, và các con đã học hỏi được những gì? Phải cần đến bao nhiêu ngôn sứ nữa để có thể thuyết phục được các con rằng thời điểm ấy hầu như đã đến trước mắt các con?

Có khi nào các con nghe thấy rằng Thiên Chúa không sai ngôn sứ của Người đến để giúp chuẩn bị con cái Người chống lại sự độc ác vốn đang tàn phá linh hồn nhân loại? Và điều gì cho phép các con cho rằng Sách Khải Huyền chứa đựng những sự dối trá? Các con chối bỏ phần lớn những gì có trong Sách Khải Huyền và các con không đưa ra ý kiến gì về Sách ấy. Tại sao lại như vậy? Các con không biết rằng điều này có nghĩa là chối bỏ Lời Thiên Chúa sao?

Lòng Kiên Nhẫn của Ta bị thách thức. Cơn Thịnh Nộ của Ta hết sức đáng sợ. Việc các con cố chấp không chịu đón nhận Ân Huệ của Ta trong Cuộc Can Thiệp để chuẩn chuẩn bị cho các con, là các con sỉ nhục Ta. Bằng việc bách hại những tôi tớ được thánh hiến vốn nhận biết Ta qua những Thông Điệp này, các con tước đoạt mất Ơn Cứu Rỗi của những người khác. Các con mù loà và sự thiếu hiểu biết của các con về những Giáo Huấn của Ta và sự thiếu hiểu biết của các con về Lời của Thiên Chúa trong Kinh Thánh – thật đáng kinh ngạc. Các con nói rằng các con phụng sự Ta, nhưng các con không nhận biết Ta, vì thế các con không thể hiểu được.

Khi đức tin của các con yếu kém, các con không thể cởi mở tâm hồn ra với Ta. Nếu các con chịu cởi mở tâm hồn ra với Ta, các con đã có thể nghe được Tiếng Nói của Ta cách rõ ràng vì các con được tràn đầy Ơn Chúa Thánh Thần. Đáng buồn thay, nhiều người nói rằng các con phụng sự Ta, nhưng không xứng đáng để đứng lên và tuyên bố là những tôi tớ của Thiên Chúa. Các con làm cho Ta xấu hổ và các con sỉ nhục Danh Ta khi các con công khai sỉ nhục đàn chiên của các con nhân Danh Ta. Các con vi phạm mọi lề luật của Thiên Chúa khi các con kết án những ai tuân theo những Thông Điệp này, vì các con chưa bao giờ được phép làm như vậy. Tình yêu dành cho bản thân các con vượt trên tình yêu của các con dành cho Ta và chính vì điều này, các con không còn xứng đáng để phụng sự Ta. Các con quá ngạo mạn để có thể ra đứng trước Ngai Tòa của Ta.

Đấng Cứu Thế của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#895/ Ta đã chọn mười hai con người chất phác, ít học và không hiểu biết gì về Kinh Thánh, họ là những ngư phủ nghèo khó (01-09-2013)

Chúa Nhật ngày 1 tháng 9 năm 2013, lúc 11:08

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi Ta còn rao giảng ở trên trần thế này và tiến vào những đền thờ Thiên Chúa, để tỏ bày Sự Thật, trước tiên Ta đã được đón nhận với sự nhẫn nại. Nhiều tư tế đã tỏ ra kinh ngạc về những gì Ta biết và về Ta, Người Con hèn mọn của một bác thợ mộc. Vì vậy họ đã chú ý lắng nghe, khi Ta giải thích thêm về những gì cần phải có nơi họ, như đã được ghi chép trong sách của Cha Ta.

Ta biết Sứ Mệnh của Ta là gì từ khi mười hai tuổi và Ta đã bắt đầu cách chậm rãi, không tiết lộ nhiều, trước khi đến đúng thời điểm. Ta biết rằng Ta cần phải chuẩn bị thế gian cho Sự Xuất Hiện của Đấng Mêsia. Ta cũng biết rằng, chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, Giáo Hội của Cha Ta trên trần thế này sẽ chối bỏ Ta và tuyên bố rằng Ta là một sự lừa gạt.

Ta đã chọn mười hai con người chất phác, ít học và không hiểu biết gì về Kinh Thánh, họ là những ngư phủ nghèo khó. Tại sao Ta làm như vậy? Ta biết rằng sự hiểu biết mà Ta ban cho họ sẽ được họ đón nhận theo cách chân thực. Vì không có chút hiểu biết gì trước đó về KinhThánh, họ sẽ không so sánh những Giáo Huấn của Ta với Kinh Thánh và không cố gắng tìm kiếm những thiếu sót bằng cách xem xét Những Giáo Huấn của Ta một cách kỹ càng. Điều này có nghĩa là nhiều người trong số họ sẽ không có can đảm để loan truyền Sự Thật. Họ đã bị chế nhạo bởi những người có chức vụ cao trong Giáo Hội, những người tuyên bố rằng những con người dốt nát đó không xứng đáng được Thiên Chúa tuyển chọn, để loan truyền Lời Thánh của Người cho họ. Họ tin chắc rằng với học thức của họ liên quan đến vấn đề tâm linh và địa vị của họ trong Giáo Hội của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa chỉ có thể chọn Giáo Hội của Người để nói tiên tri bằng Lời Thiện Hảo. Họ không thể hiểu được rằng Thiên Chúa chỉ chọn những ai khiêm nhường và ít hiểu biết vì theo cách này, họ không tranh cãi.

Những người này không thách thức và cũng không sợ hãi khi bị bác bỏ, vì họ cũng chẳng biết điều gì hơn. Hãy nhớ rằng, Thiên Chúa không chọn những ai tự nâng mình lên trên những người khác. Điều này thì không bao giờ.

Hỡi con gái của Ta, đây là lý do tại sao mà con đã bị thù ghét ngay trong Giáo Hội của Ta trên mặt trái đất này. Đây cũng là lý do tại sao mà họ đã xé toạc những Thông Điệp của Ta và nhạo báng những Thông Điệp ấy. Đây là lý do tại sao họ chế nhạo con, vì họ cho rằng con không xứng đáng để loan truyền Lời Thánh của Ta. Họ làm Ta đau khổ siết bao. Sự thù hận mà con chứng kiến, chủ yếu sẽ do Giáo Hội Công Giáo gây ra. Họ sẽ không bao giờ chấp nhận rằng một ngôn sứ, vốn không có sự hiểu biết gì về Kinh Thánh hay về những Giáo Huấn của Ta, lại có thể được sai đến. Họ sẽ nói rằng con đang truyền bá dị giáo. Họ nói như vậy bởi vì họ quá xa rời những Giáo Huấn của Ta đến nỗi họ đã bắt đầu tin vào những sự dối trá của chính họ. Hãy biết rằng ngôn sứ của Ta trong thời kỳ cuối đã được sai đến mà không phải là được tuyển chọn vì điều này là không thể được, và vì Sứ Vụ cuối cùng này đã được sắp đặt bởi Cha Ta, Người chỉ sai đến những ngôn sứ của chính Người.

Ta cảnh báo những ai trong các con đang nhạo báng Ta, khi coi nhẹ những Thông Điệp này – Lời Thánh của Ta; giờ đây các con cần phải tức khắc đến với Ta, qua việc Chầu Thánh Thể mỗi ngày, cho đến khi các con có thể nghe được Tiếng Ta. Chỉ khi đó Ta mới có thể đón nhận các con và chỉ cho các con những gì Ta cần nơi các con trong thời điểm quan trọng này trong việc các con phụng sự Thiên Chúa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#896/ Có phải những ai trong các con giờ đây chế nhạo Ta, vì các con khước từ những Thông Điệp này, thực sự tin rằng Ta sẽ chia rẽ Giáo Hội của Ta? (01-09-2013)

Chúa Nhật ngày 1 tháng 9 năm 2013, lúc 17:05

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, sau cùng thì con cũng dâng lên Ta những lời tạ ơn vì sứ vụ rất gian khó này. Ta biết nó gây đau đớn cho con dường nào khi con công bố Lời của Thiên Chúa vì điều này gây ra nhiều giận dữ nơi những người tin rằng họ là những con người ưu tú.

Hỡi con, hãy biết rằng khi Ta ban cho con những đặc ân thì con sẽ luôn phải bước đi một mình và con sẽ kết thúc trong khốn cùng, giống hệt như những ngôn sứ trước con. Ta sẽ ban thêm ơn để trợ giúp con nhưng con sẽ luôn bị cô lập. Nhưng, Ta sẽ luôn đồng hành với con khi những con sói dữ săn lùng con.

Hãy nói cho những ai tự nhận là những môn đệ đích thực của Ta, những linh mục và những tôi tớ được thánh hiến của Ta rằng. Ta sẽ luôn lắng nghe tiếng nói của những con người nhỏ bé, yếu ớt, khiêm nhường và có tâm hồn trong trắng. Thậm chí nếu như họ sợ hãi vì những Thông Điệp của Ta, Ta sẽ luôn yêu thích những ai thực sự yêu mến Ta. Vậy giờ đây Ta đang nói về những con người nào? Ta muốn nói tới những người không bao giờ lãng quên những gì Ta đã dạy bảo. Hãy vác lấy Thập Giá của Ta và theo Ta nhưng hãy chuẩn bị vì khi các con công bố Lời của Thiên Chúa mà không hề có ác ý gì, thì các con sẽ phải chịu Nỗi Đau của Ta. Tại thời điểm này, cho dù các con tin rằng thế giới này có văn minh đến đâu đi chăng nữa, thì các con sẽ vẫn bị thù ghét khi các con can đảm đứng lên chống lại những kẻ căm ghét Ta. Khi họ thù ghét Ta, họ sẽ đóng đinh các con.

Ta lắng nghe những kẻ hiền lành. Ta chúc phúc cho những ai thực hiện lệnh truyền rõ ràng của Ta đối với các con là ‘hãy yêu thương nhau’ cho dù họ hành hạ các con dường nào. Những ai trong các con khước từ Ta, qua những Thông Điệp này, không bao giờ được phép truyền bá lòng thù hận chống lại bất cứ ai nhân Danh Ta. Ta, Chúa Giêsu giờ đây cho các con biết rằng tên ác quỷ đã đến để công bố cuộc tấn công cuối cùng của hắn đối với tất cả con cái Thiên Chúa.

Những ai trong các con từ chối lắng nghe Ta, sẽ phải sa vào sự lôi kéo đầy mê hoặc của những đồ đệ nhiệt thành của hắn. Các con không biết rằng Giáo Hội của ta sẽ bị Satan tấn công và điều này đã được tiên báo rồi hay sao? Những kẻ thù của Ta sẽ đi lại giữa các con và mặc dù vậy, các con vẫn không chịu chấp nhận rằng Ta có thể cho phép điều này xảy ra. Hãy biết rằng Trận Chiến Armageddon gồm có hai phe. Phe của những người tin vào Thiên Chúa và tuân theo Lời của Thiên Chúa và phe của tên ác quỷ, đội quân của hắn và tất cả những người mà hắn lừa gạt. Satan sẽ lừa gạt nhiều người trong Giáo Hội của Ta và chỉ có những ai tỉnh thức và những ai canh chừng những lầm lạc trong giáo lý mới có thể chống trả lại những cám dỗ. Cám dỗ là một trong những vũ khí mạnh mẽ nhất mà tên lừa dối sử dụng. Hắn lừa gạt bằng việc tỏ ra là đang công bố Sự Thật.

Ta thúc giục những linh hồn đáng thương, những người yêu mến Ta, và những ai trung thành với Giáo Hội của Ta trên trần thế này, hãy lắng nghe Ta. Các con phải trung thành với Giáo Hội của Ta và hãy chấp nhận nguyên tắc, khi những bề trên của các con tuân theo những gì Ta truyền lại cho thế gian qua cái chết của Ta trên Thập Giá. Thời gian để quyết định đã đến gần. Điều ghê tởm chưa xảy ra nhưng khi các con chứng kiến những lầm lạc vốn đi ngược lại Giáo Huấn của Ta và những Bí Tích của Ta, thì các con hãy tránh xa. Ngày ấy đã gần kề. Khi ấy các con phải tập trung lại và tiếp tục tuân theo những Lề Luật trong Giáo Hội của Ta, như Thánh Phêrô đã đặt nền móng trước các con.

Có phải những ai trong các con giờ đây đang chế nhạo Ta, vì các con khước từ những Thông Điệp này, thực sự tin rằng Ta sẽ chia rẽ Giáo Hội của Ta? Hãy chờ đến ngày mà các con buộc phải tuyên hứa trung thành với những điều dối trá nhân danh Giáo Hội Thánh Thiện của Ta trên trái đất, trước khi các con loại bỏ ngôn sứ của Ta. Chỉ vì Tình Yêu của Ta dành cho các con quá mạnh mẽ mà Ta đã không gạt các con qua một bên và để cho lũ quỷ ăn tươi nốt sống linh hồn các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#897/ Các con không biết rằng – toàn bộ một thế hệ những người trẻ tuổi giờ đây đã xa lìa Ta hay sao ? (02-09-2013)

Thứ hai ngày 2 tháng 9 năm 2013, lúc 18:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi cơn giận dữ nổi lên chống lại những Lời Tiên Tri này của Ta vốn đã được ban cho thế giới để chuẩn bị tất cả các con cho Cuộc Quang Lâm của Ta thì hãy biết rằng Sứ Vụ này có một mục đích. Đó là để cứu tất cả mọi linh hồn – những người hiện đang sống trong thế giới ngày nay. Hỡi con gái của Ta, không hệ trọng việc chỉ trích nổi lên chống lại con có thô bạo đến dường nào vì Ta vẫn kiên vững tiến bước không ngừng cho tới khi công việc của Ta được hoàn tất. Không ai được phép ngăn cản Ta cứu rỗi các linh hồn vì Ta sẽ tiêu diệt những kẻ nào dám ngăn cản Đường Lối của Ta để Ta có thể cứu những linh hồn đã mất hết Ân Nghĩa với Ta.

Vì tà giáo lan tràn khắp mặt đất và vì đức tin yếu kém, vốn hiện diện nơi các tín hữu của Ta, các con không biết rằng – toàn bộ một thế hệ những người trẻ tuổi giờ đây đã xa lìa Ta hay sao ?

Sứ Vụ của Ta tập trung vào linh hồn những người trẻ tuổi khốn khổ ấy, những người mà trong hầu hết các trường hợp không có được bất cứ sự nhận biết nào về Ta, Chúa Giêsu Kitô. Bởi vì có quá nhiều người như thế, trong mọi quốc gia, Ta buộc phải vươn tới với họ theo bất cứ cách thức nào khả dĩ nhất để thu hút sự chú ý của họ.

Hãy nhớ rằng những Kitô hữu trong các con, vốn được dưỡng nuôi bằng Lời Chúa từ khi các con là những trẻ nhỏ, là một phúc lành. Chính vì điều này, nên các con phải có bổn phận cầu nguyện cho một thế hệ lầm lạc. Xin các con hãy cầu nguyện cho linh hồn những người trẻ bằng Chiến Dịch Cầu Nguyện này:

Chiến Dịch Cầu Nguyện (118) Cầu cho các linh hồn của thế hệ trẻ lầm lạc

Lạy Chúa Giêsu, con kêu cầu Lòng Thương Xót của Chúa cho các linh hồn của thế hệ trẻ lầm lạc.

Đối với những ai không nhận biết Chúa, xin che chở họ bằng Ơn nhận biết.

Đối với những ai nhận biết Chúa nhưng lại chối bỏ Chúa, xin lôi kéo họ trở về với Lòng Thương Xót của Chúa.

Xin Chúa sớm ban cho họ bằng chứng về sự Hiện Hữu của Chúa và dẫn dắt họ đến với những ai có thể trợ giúp họ và hướng dẫn họ về Sự Thật.

Xin đong đầy tâm trí và linh hồn họ lòng khao khát Chúa.

Xin giúp họ nhận ra sự trống rỗng, vốn hiện diện trong linh hồn họ, vì họ không cảm nhận được sự Hiện Diện của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Chúa đừng bỏ rơi họ, nhưng với Lòng Thương Xót của Chúa, xin ban cho họ Sự Sống Đời Đời. Amen.

Ta ao ước biết dường nào để vươn tới những con cái thơ dại của Ta và bảo bọc chúng trong Vòng Tay Thánh của Ta, để Ta có thể thì thầm với chúng những Lời an ủi và ban cho chúng sự bình an trong tâm hồn. Chúng thuộc về Ta và nếu như không có chúng thì Thiên Đường Mới của Ta sẽ thiếu vắng những con người mà Ta mong mỏi nhất. Xin hãy giúp Ta cứu vớt chúng.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#898/ Cuộc sống hiện tại của các con chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua trong toàn bộ cuộc đời của các con. Các con đang sống trong cảnh lưu vong (03-09-2013)

Thứ ba ngày 3 tháng 9 năm 2013, lúc 16:45

Con gái yêu dấu của Cha ơi, nỗi khát khao lớn nhất của Cha chính là kêu gọi tất cả mọi người trên toàn thế giới, những người đã gạt Cha ra khỏi cuộc sống của họ, để họ quay về với Cha. Nhiều linh hồn bị dẫn dắt bởi ý tưởng rằng có lẽ Thiên Chúa thực tế không Hiện Hữu, nên họ đã quyết định lãng quên Cha, Chúa Giêsu yêu mến của họ. Cha buồn phiền vì những người đáng thương, bối rối này bởi vì Cha yêu thương họ tha thiết và nhớ nhung những lúc Cha ở cùng với họ.

Nếu các con đã lạc lối khỏi Cha và cảm thấy khó khăn để dung hòa quan điểm của các con về một thế giới hiện đại phát triển với tốc độ nhanh chóng với một niềm tin đơn sơ vào Cha, Chúa Giêsu Kitô, thì hãy để Cha giúp các con hiểu. Các con đang bị ngăn cách khỏi Cha vì tội lỗi. Khi tội lỗi làm tàn lụi linh hồn các con, một bóng tối bao phủ xuống trên linh hồn và điều này làm cho linh hồn khó mà chấp nhận được Ánh Sáng của Thiên Chúa. Khi điều này xảy ra, tâm hồn các con trở nên chai đá. Và rồi trí tuệ của các con sẽ trở nên rối rắm, và đây chính là lúc mà các con sẽ lầm tưởng rằng Thiên Chúa không thể Hiện Hữu, vì lý luận logic chỉ ra rằng Người không thể Hiện Hữu.

Cuộc sống hiện tại của các con chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua trong toàn bộ cuộc đời của các con. Các con đang sống trong cảnh lưu vong. Sự Thật nằm ở tương lai, khi các con cuối cùng sẽ quay về nhà Thiên Chúa trong trạng thái tự nhiên. Cha hiểu rằng thật là khó khăn để con người luôn gắn bó mật thiết với Cha khi họ đang đối mặt với quá nhiều sự quấy nhiễu, những cơn cám dỗ và sự tối tăm trên Trái Đất.

Khi các con cảm thấy không thể cảm nhận được Sự Hiện Hữu của Cha hay Tình Yêu của Cha, Cha muốn các con đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện (119) này để cảm nhận được Tình Yêu của Chúa Giêsu

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con, vì con quá bối rối.

Tâm hồn con chưa sẵn sàng để đón nhận Chúa.

Mắt con không thể nhìn thấy Chúa.

Tâm trí con khép kín trước Ngài.

Môi miệng con không thể thốt ra những lời để làm vui lòng Chúa.

Linh hồn con bị bao phủ bởi bóng tối.

Xin thương xót con, một tội nhân đáng thương.

Nếu không có Sự Hiện Diện của Chúa, con không làm được gì cả.

Xin đong đầy trong con những Ân Sủng của Chúa, để con có được can đảm mà đến với Chúa, để nài xin Lòng Thương Xót của Ngài.

Xin giúp đỡ con, môn đệ lầm lạc của Chúa, một người yêu mến Chúa, nhưng không còn cảm nhận được tình yêu lay động trong tâm hồn, để con hiểu ra và đón nhận Sự Thật. Amen.

Thật không dễ dàng để được kết hiệp với Cha. Các con phải kiên trì cho tới khi cảm nhận được Sự Hiện Diện của Cha trong linh hồn các con. Hãy kêu cầu Cha và Cha sẽ chạy đến ôm ấp linh hồn đáng thương khốn khổ của các con, và đem các con đi, dẫn dắt các con vào sự cứu rỗi đời đời của các con. Cho dù các con đã làm gì đi nữa, các con cũng đừng bao giờ e ngại kêu cầu Cha. Cha sẽ đáp lời mọi tội nhân, cho dù họ là ai. Không một ai trong các con không có vết nhơ tội lỗi. Cha đang chờ đợi lời kêu cầu của các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#899/ Ta ban những Ân huệ theo từng giai đoạn tùy theo sự trong sạch của linh hồn (04-09-2013)

Thứ tư ngày 4 tháng 9 năm 2013, lúc 18:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Thiên Chúa Hằng Sống, vốn hiện diện trong những linh hồn khiêm nhường, sẽ trở nên rõ ràng hơn khi Ân Huệ Mới của Ta đang được ban xuống trên từng người hiện đang sống trong thế giới tại thời điểm này.

Ta sẽ ban những Ân huệ theo từng giai đoạn, tùy theo sự trong sạch của linh hồn. Các tín hữu của Ta, trong mọi giáo hội trên toàn thế giới, sẽ cảm nhận một sự bừng cháy trở lại trong tình yêu của họ dành cho Ta khi Ta bao bọc họ bằng ơn thông hiểu mạnh mẽ hơn, liên quan đến Lời Hứa Trở Lại của Ta. Ân huệ của Ta giúp họ có thể nhìn thấy Sự Thật bắt đầu trở nên rõ ràng và dễ hiểu như thế nào qua những lớp màng dày đặc của bóng tối.

Giờ đây họ nhận biết rằng Ta đang nói với họ vì họ cảm nhận được Sự Hiện Diện của Ta trong tâm hồn của họ.

Họ sẽ được phúc lành của ơn thông hiểu, vốn được ban cho họ bởi Quyền Năng của Chúa Thánh Thần, để giúp họ chuẩn bị đầy đủ cho Cuộc Quang Lâm của Ta.

Các tín hữu của Ta sẽ được Chúa Thánh Thần dẫn dắt và họ sẽ không phản bội Ta; họ cũng sẽ không chấp nhận sự xúc phạm mà người ta bày ra cho họ nhân Danh Ta.

Chính vì thế mà Lời Ta giờ đây sẽ loan truyền nhanh chóng và chẳng bao lâu nữa Chúa Thánh Thần sẽ tạo ra một niềm khao khát trong linh hồn họ về Ngày Trọng Đại khi tiếng kèn cuối cùng vang ra loan báo Cuộc Quang Lâm của Ta.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, đừng sợ hãi vì Ta hằng ở với các con mặc dù các con phải chịu đau khổ. Chẳng bao lâu nữa các con sẽ phát triển với số lượng hết sức đông đảo và điều này sẽ mang lại cho các con sự tự tin để luôn trung thành với Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#900/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Mỗi một Bí Tích sẽ bị thay đổi đến nỗi không còn nhận ra được nữa (05-09-2013)

Thứ năm ngày 5 tháng 9 năm 2013, lúc 09:35

Con gái của Mẹ ơi, khi chúng đặt Mão Gai trên Đầu Cực Thánh của Con Mẹ, nó không chỉ gây ra nỗi đau thể xác khủng khiếp, mà nó còn tạo nên một lời tuyên bố. Nó được thực hiện như là một cử chỉ tượng trưng. Khi chúng chế giễu Người, chúng đã nói rằng Người Này, Người nói rằng Ông Ta là Đầu của Giáo Hội và tự gọi chính mình là Đấng Cứu Thế, sẽ không được dung thứ. Chúng đã tỏ thái độ khinh bỉ Người Đứng Đầu Giáo Hội khi chúng đội Vương Miện cho Người và chúng sẽ phỉ báng Người một lần nữa trong thời gian này.

Những kẻ thù của Thiên Chúa chiếm đoạt Giáo Hội của Con Mẹ từ bên trong thôi chưa đủ – chúng sẽ còn báng bổ Người bằng nhiều cách khác. Chúng sẽ thay đổi bánh thánh trong Lễ Ban Mình Thánh Chúa và thay đổi cả ý nghĩa của Bí Tích Thánh Thể. Chúng sẽ nói rằng Bí Tích Thánh Thể là đại diện cho lòng nhân từ và rằng đây là dấu chỉ của một sự hiệp thông mới – một sự quy tụ tất cả mọi người lại với nhau dưới Ánh Mắt của Thiên Chúa. Hỡi các con của Mẹ, các con sẽ được bảo cho rằng tất cả các con hiệp thông với nhau và đây là nguyên nhân để ăn mừng.

Lễ Ban Mình Thánh Chúa là Thánh Thể của Chúa Kitô và là Sự Hiện Diện Thật Sự của Người. Lễ Ban Mình Thánh Chúa không thể có hai ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, chúng sẽ bóp méo ý nghĩa này – cuối cùng, tất cả các con sẽ còn lại một miếng bánh, vì khi chúng làm ô uế những bàn thờ và Thánh Thể Cực Trọng thì Sự Hiện Diện của Con Mẹ sẽ chấm dứt.

Mỗi một Bí Tích sẽ bị thay đổi đến nỗi không còn nhận ra được nữa. Những kẻ thù của Thiên Chúa quá khôn ngoan đến nỗi những Thánh Lễ sẽ được xem là chỉ thay đổi một chút. Bí Tích Giải Tội sẽ bị bãi bỏ, vì con thú không muốn các linh hồn được cứu chuộc, bởi điều đó sẽ là sự chiến thắng của Con Mẹ.

Các con ơi, các con phải luôn kêu cầu Mẹ cầu bầu cho các con, để nỗi đau của những biến cố trong tương lai có thể được giảm thiểu và thời gian sẽ được rút ngắn.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#901/ Không một tôi tớ thánh nào của Ta được phép lên án bất kỳ ai nhân danh Ta (05-09-2013)

Thứ năm ngày 5 tháng 9 năm 2013, lúc 14:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, thật là ít ỏi biết bao con số những người tin vào Thiên Chúa hoặc những ai tin nhận Ta là Con Người lại chân thành yêu mến Ta. Họ nói họ có yêu mến Ta, nhưng nhiều người trong số họ lại không sống đúng với những Giáo Huấn của Ta. Các con không thể nào nói rằng các con yêu mến Ta và sau đó lại lên án những người khác. Các con không thể nào vừa làm tổn thương những người khác qua những lời nói cay nghiệt và đồng thời lại tuyên bố rằng các con yêu mến Ta.

Ai trong các con thoát khỏi tội lỗi? Có người nào trong các con tự nâng mình lên trước Ta và sau đó lại ăn nói ác nghiệt chống lại những con người khác? Các con sẽ không bao giờ có thể tuyên bố rằng các con nói nhân danh Ta trong khi các con vu khống kẻ khác. Điều này là một sự lăng mạ đến Thiên Chúa và những ai trong các con cư xử theo cách này là các con đang xúc phạm đến Ta. Những ai trong các con nói xấu người khác, khi mà các con lên tiếng rằng các con đang bênh vực Ta, không gì khác hơn là các con đang tự tách mình ra khỏi Ta. Song các con nghĩ rằng những hành động của các con là phải lẽ. Các con nghĩ Ta đã tán thành những hành động như vậy khi nào và tại sao các con cho rằng các con có quyền để làm những việc như vậy?

Khi các con hiến thân để phụng sự Ta và rồi lại thốt ra những lời nói xấu xa chống lại bất cứ người con nào của Thiên Chúa thì các con phạm tội trọng. Không một tôi tớ thánh nào của Ta được phép lên án bất kỳ ai nhân danh Ta. Các con có thể hiểu rõ về những Giáo Huấn của Ta, các con có thể thông thạo về tất cả những gì được trong Sách của Cha Ta, nhưng khi các con lấy danh nghĩa của Ta để vu oan người khác, Ta sẽ ném các con ra xa. Về phần các con, các con sẽ phải ăn năn thống hối thật nhiều để tìm lại Ân Huệ của Ta và chỉ đến khi ấy, khi mà các con cầu xin Ta tha thứ cho các con, đó sẽ là một khoảng thời gian dài trước khi các con xứng đáng để đến trước mặt Ta lần nữa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#902/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Người ta sẽ tuyên bố một cuộc chiến tranh thế giới mới và khốc liệt (06-09-2013)

Thứ sáu ngày 6 tháng 9 năm 2013, lúc 18:46

Hỡi con nhỏ yêu dấu của Mẹ, theo lệnh truyền của Con Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, giờ đây Mẹ buộc phải tiết lộ rằng các cuộc chiến tranh vốn sẽ diễn ra ở trung Đông, là báo trước một cuộc đại chiến, khi mà người ta tuyên bố một cuộc chiến tranh thế giới mới và khốc liệt.

Điều này làm tan nát Thánh Tâm đáng thương và đau khổ của Con Mẹ xiết bao. Sự hận thù, vốn tràn ngập tâm hồn của những nhà lãnh đạo được người dân giao phó trách nhiệm điều hành các quốc gia, sẽ lan rộng. Họ sẽ phản bội chính đất nước của họ. Hàng triệu người sẽ bị giết và nhiều quốc gia sẽ tham chiến. Các con phải biết rằng linh hồn của những người bị giết hại và những người vô tội, sẽ được Con Mẹ cứu rỗi.

Tốc độ của những cuộc chiến này sẽ gia tăng và ngay khi Cuộc Đại Chiến được tuyên bố thì bốn phương của mặt đất sẽ tham chiến. Đáng buồn thay, nhiều loại vũ khi hạt nhân sẽ được sử dụng và nhiều người sẽ phải chịu đau khổ. Đây sẽ là một cuộc chiến đáng kinh sợ nhưng nó sẽ không kéo dài.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho tất cả những linh hồn vô tội và hãy tiếp tục đọc Kinh Mân Côi Rất Thánh của Mẹ một ngày ba lần để làm giảm bớt nỗi đau khổ, vốn sẽ do Thế Chiến Thứ 3 gây ra.

Cám ơn con, con nhỏ của Mẹ, vì đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ. Hãy biết rằng có một nỗi buồn sâu sắc trên Thiên Đàng vào thời điểm này và thật là nặng lòng khi Mẹ mang đến cho con tin rất khó đón nhận này.

Mẹ của Con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#903/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Con đường duy nhất để bước vào Sự Sống Đời Đời là thông qua Con Mẹ, Chúa Giêsu Kitô (06-09-2013)

Thứ sáu ngày 6 tháng 9 năm 2013, lúc 20:15

Con gái của Mẹ ơi, không một ai trong các con.được quên rằng Con Mẹ đã chết để cứu rỗi nhân loại. Người đã giải thoát tất cả các linh hồn khỏi ách nô lệ của con thú. Người đã ban cho tất cả các con Ơn Cứu Độ để nhận được Sự Sống Đời Đời, nên các con phải đến với Con Mẹ và cầu xin Người ban cho Ân Huệ Lớn Lao này.

Con đường duy nhất để bước vào Sự Sống Đời Đời là thông qua Con Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Vì Người rất giàu Lòng Thương Xót, nên Người cho phép tất cả mọi người có cơ hội đến với Người bằng chính ý chí tự do của chính họ. Người ban cho thế giới Sự Thật, và, bằng Ân Huệ là cái chết của Người trên Thập Giá, Người đã mở đường để cho tất cả chúng ta được sống bình an vĩnh viễn trên Thiên Đường của Người.

Nhiều người không chấp nhận Con Mẹ cũng không tin vào Thiên Chúa. Nếu các con không tin vào Thiên Chúa hoặc không đón nhận Ơn Cứu Rỗi, thì các con tự tách biệt chính mình khỏi Thiên Chúa. Vì Sứ Vụ Cuối Cùng này là để cứu rỗi các linh hồn, bao gồm linh hồn tất cả mọi tội nhân, cũng như linh hồn những người từ chối nhận biết Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa, nên Con Mẹ sẽ thực hiện một Phép Lạ Lớn Lao. Trong suốt Cuộc Cảnh Báo, mọi người sẽ thấy được bằng chứng rằng họ có một linh hồn và nhiều người sẽ hoán cải. Những ai không hoán cải và những người vẫn giữ thái độ vô thần thì không thể được ban Ơn Cứu Độ, vì họ sẽ từ chối Bàn Tay Thương Xót của Người. Những linh hồn này sẽ chối bỏ Người cách ngang ngạnh nhất, và không gì có thể cứu được họ ngoại trừ những lời cầu nguyện của các con.

Những ai từ chối mọi nỗ lực, mọi sự can thiệp và mọi Lòng Thương Xót để đem họ vào Thiên Đường Mới, sẽ bị loại bỏ. Họ sẽ không thuộc về Vương Quốc của Con Mẹ, vì Cha Ta , Người đã ban cho nhân loại Ân Huệ là ý chí tự do, sẽ không bao giờ áp đặt Thánh Ý Người trên bất kỳ con cái nào của Người.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để những người vô thần sẽ đón nhận Bàn Tay Thương Xót mà Con Mẹ sẽ chìa ra cho mỗi một người trong họ. Hãy nhớ rằng việc đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện là để cứu rỗi những linh hồn nhỏ bé đáng thương này.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#904/ Lời Thánh của Ta không được phép làm cho thay đổi hay điều chỉnh vì như thế Lời của Ta sẽ trở thành một thứ gì đó khác đi (07-09-2013)

Thứ bảy ngày 7 tháng 9 năm 2013, lúc 18:25

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, trong khi Ta đang tiếp tục thực hiện mọi nỗ lực để vươn tới thế giới, qua những Thông Điệp này – thì vẫn còn nhiều người trong số những tín hữu nhiệt thành của Ta lại không thể đón lấy Tay Ta. Những linh hồn yêu quý này của Ta đang đứng trước mối nguy hiểm bởi vì nhiều người trong số họ sẽ không nhận ra được rằng niềm tin của họ sẽ bị lợi dụng để tán thành cho một nghi thức phụng vụ mới sắp tới, vốn sẽ không tôn kính Ta, Chúa Giêsu Kitô và là Con Người.

Nhiều người sẽ thừa nhận một cách sai lầm rằng nghi thức phụng vụ mới và thánh lễ mới, dẫu rằng sẽ bị thay đổi rất nhiều, sẽ không gây tai hại. Rất nhiều người sẽ âm thầm tự hỏi về một vài nội dung cũng như cách thức cử hành và nhận thấy chúng kỳ dị. Thế nhưng có rất ít người sẽ phản kháng lại chúng vì họ sẽ tin rằng những sự việc này được Giáo Hội ban phép lành, vì vậy chúng không thể nào sai. Điều mà họ không hiểu được rằng Lời Thánh của Ta không được phép làm cho thay đổi hay điều chỉnh vì như thế Lời của Ta sẽ trở thành một thứ gì đó khác đi. Giáo Hội của Ta thì không thể sai lầm được, nhưng nếu bất kỳ một ai trong số những con người được gọi là tôi tớ hoặc người lãnh đạo Giáo Hội của Ta, bóp méo Lời của Thiên Chúa hoặc ghi chép lại ý nghĩa của Bí Tích Thánh Thể, thì họ đang lăng mạ chống lại Thiên Chúa.

Ta đã bị loài người khước từ và bị đóng đinh khi mà họ, bao gồm cả những người lãnh đạo trong những ngôi đền thờ Thiên Chúa, chối bỏ Sự Thật. Khi bất kỳ một người nào đó từ chối Sự Thật – cho dù họ có địa vị cao như thế nào đi chăng nữa ở giữa các con, thì họ mắc tội dị giáo và không đến từ Ta. Vả lại, họ sẽ làm cho các con tin rằng Sự Thật là một sự dối trá. Họ sẽ phủ nhận tât cả những gì mà các con đã học được từ nơi Ta để trọn vẹn sống cuộc sống Kitô Hữu. Họ sẽ khạc nhổ vào Ta, nhưng lại dẫn dắt các con trên một chặng đường dài mà họ sẽ nói rằng họ đang hướng dẫn các con đến với Ta, nhưng sự thật thì không phải vậy. Những sự việc này như đã được tiên báo trước đây, chẳng bao lâu nữa sẽ xảy ra. Hãy sẵn sàng. Khi các con nhận thấy những dấu chỉ này, lúc đó các con sẽ hiểu ra rằng những lời tiên tri này chỉ có thể đến từ Thiên Chúa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#905/ Đã đến lúc phải thiết lập các Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện và phải phổ biến khắp nơi trên thế giới (08-09-2013)

Chúa Nhật ngày 8 tháng 9 năm 2013, lúc 21:10

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, đã đến lúc các con phải thiết lập các Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện và phải phổ biến khắp nơi trên thế giới. Những Lời cầu nguyện này được ban bởi Quyền Năng của Thiên Chúa và những phép lạ trọng đại sẽ đi kèm theo.

Những Lời cầu nguyện này sẽ loan truyền ơn hoán cải, ban ơn chữa lành thể xác, giảm nhẹ ảnh hưởng của chiến tranh và nạn nghèo đói. Hôm nay Ta ban cho các con một Lời Cầu Nguyện mới, Lời Cầu Nguyện này sẽ giúp giảm nhẹ nỗi thống khổ khủng khiếp mà chiến tranh gây ra.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (120) Xin ngăn chặn sự lan rộng của chiến tranh

Ôi Chúa Giêsu dịu ngọt, xin loại bỏ các cuộc chiến tranh hủy diệt nhân loại.

Xin che chở những người vô tội khỏi nỗi thống khổ.

Xin bảo vệ linh hồn của những ai tìm cách mang lại hoà bình đích thực.

Xin cởi mở tâm hồn của những ai bị tàn phá bởi nỗi đau của chiến tranh.

Xin bảo vệ những người trẻ tuổi và những người dễ bị tổn thương.

Xin cứu vớt linh hồn của tất cả những ai bị giết hại trong chiến tranh.

Lạy Chúa Giêsu, xin gia tăng sức mạnh cho tất cả chúng con là những người cầu nguyện cho linh hồn của tất cả con cái Thiên Chúa, xin ban cho chúng con Ân Sủng để chịu đựng được nỗi thống khổ mà chúng con lãnh nhận trong những thời điểm xung đột.

Chúng con nài xin Chúa ngăn chặn sự lan rộng của chiến tranh và xin đem các linh hồn vào Nơi Nương Náu trong Thánh Tâm Chúa. Amen.

Hỡi tất cả những ai trong các con lắng nghe Ta, hãy ra đi và hãy cầu xin Ta những Ân Sủng mà các con cần để chịu đựng được Nỗi Đau của Ta trong thời buổi này.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#906/ Hỡi các môn đệ của Cha, các con càng bị người ta căm ghét thì các con càng được Thiên Chúa yêu thương (10-09-2013)

Thứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2013, lúc 23:45

Con gái yêu dấu của Cha, con không biết rằng khi có thêm nhiều người trong các con theo dõi những Thông Điệp của Cha, các con sẽ bị hành khổ bởi những kẻ muốn dập tắt Tiếng Nói của Cha hay sao?

Khi Sứ Mệnh này được tiếp tục thực thi bởi Mệnh Lệnh của Chúa Cha yêu dấu của Ta, thì người ta, đặc biệt là những người trong Giáo Hội của Ta trên Mặt Đất, những kẻ đang chống đối lại các Thông Điệp này, họ sẽ thực hiện mọi nỗ lực nhằm ép buộc các con ngừng theo dõi những Thông Điệp của Ta. Những sự chống đối này sẽ gia tăng và người ta sẽ sử dụng mọi lý luận đã bị bóp méo, sự phủ nhận Sự Thật cách ngạo mạn và thứ thần học sai lệch nhằm nhận chìm Tiếng Nói của Ta.

Hỡi những môn đệ của Cha, các con càng bị người ta căm ghét thì các con càng được Thiên Chúa yêu thương, bởi vì chỉ những ai bước theo Cha và sống cuộc sống của họ dựa theo Những Giáo Huấn của Cha sẽ gánh chịu đau khổ theo cách này. Nếu như các con được đề cao, được ưu đãi và được lựa chọn bởi thế gian này như là một vị thánh sống, nơi mà không ai tìm thấy những khuyết điểm nào của các con, hay nhận thấy cách công khai sai sót nào trong đường lối của các con, như thế thì các con không phải là do Thiên Chúa tuyển chọn, vì các con coi thường những gì mà Thiên Chúa đòi hỏi nơi những tôi tớ của Người. Khi các con không truyền đạt về Sự Thật và bằng cách bóp méo Sự Thật của Cha để tự nâng mình lên trước mắt thế gian, các con sẽ bị ném qua một bên trong lúc Cha tìm kiếm những tôi tớ đích thật của Cha.

Những tôi tớ đích thật của Cha thì yêu mến Cha và được đánh động bởi Thần Khí Thánh của Cha. Nỗi đau khổ của họ được thể hiện qua ánh mắt của họ bởi vì họ đang cùng chịu đau khổ với Cha, nỗi đau khổ này có thể được thấy rõ bởi chính những ai được ban cho Ơn Chúa Thánh Thần. Những linh hồn trong trắng này không bao giờ lên án những người khác hoặc cố gắng để ngăn chặn Lời của Thiên Chúa, bởi vì họ không thể làm điều này.

Hỡi tất cả các con, các con phải siêng năng cầu nguyện ngay lúc này vì những tôi tớ thiêng liêng này của Cha đang ở trong tình trạng bị tấn công bởi vì Cha. Cha sẽ luôn ở bên họ, nhưng nhiều người trong số họ sẽ sa ngã và sụp đổ trước áp lực để giữ im lặng khi mà thời gian sắp tới đây họ sẽ bị ép buộc để trình bày cho đàn chiên của họ thứ giáo lý về những điều dối trá.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#907/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Các con sẽ bị chế giễu bởi không chịu chấp nhận cách giải thích mới của Đạo Công Giáo (11-09-2013)

Thứ tư ngày 11 tháng 9 năm 2013, lúc 16:30

Hỡi con nhỏ của Mẹ, Trái Tim Mẹ đang kết hợp mật thiết với Thánh Tâm Con yêu dấu của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, vào thời điểm đau buồn lớn lao này khi sự bách hại đối với tất cả con cái của Thiên Chúa đang gia tăng.

Mỗi một người trên thế giới, đặc biệt những ai không có tiền bạc, của cải hoặc danh tiếng, sẽ hứng chịu sự đau khổ bởi lòng tham lam của những kẻ đang điều khiển nhiều quốc gia. Sứ Vụ của Mẹ nhằm hỗ trợ cho Thánh Tử của Mẹ hoàn tất phần cuối trong Giao Ước của Người trong việc cứu rỗi nhân loại đang bắt đầu được nhận ra qua nhiều cách. Nhờ Quyền Năng của Thiên Chúa, Mẹ sẽ hướng dẫn tất cả những ai vốn đang quẫn trí bởi nỗi buồn, vì sự đau khổ trong cuộc sống của họ, vào nơi Nương Náu trong Sự Chở Che của Con Mẹ. Những ai phải đau khổ quá nhiều vì nghèo khó, đói khát, thống khổ, và bất công – hoặc bất cứ điều gì đi nữa – sẽ được an ủi khi các con khẩn xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho các con.

Những ai trong các con đang phải chịu đau khổ, vì các con làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ nhân loại, khi các con khẩn cầu sự trợ giúp của Mẹ vào lúc này, các con sẽ được ban thêm sức mạnh. Chẳng bao lâu nữa người ta sẽ chứng kiến sự bất công lớn lao nhất trong Giáo Hội của Con Mẹ, nơi mà cả những giáo dân bình thường cũng như những tôi tớ đã được thánh hiến đều sẽ bị buộc tội không vâng phục vì chống lại những Giáo Huấn của Chúa Giêsu.

Người ta sẽ buộc các con thực hiện một lời tuyên thệ – được xướng lên giống như Kinh Tin Kính – để tuyên xưng lòng trung thành của các con cho một nghi thức phụng vụ Thiên Chúa đã bị thay đổi. Bằng việc tuyên hứa, qua lời tuyên thệ vốn không có nguồn gốc từ Kinh Thánh, các con sẽ đặt linh hồn mình trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Người ta sẽ thay đổi nghi thức phụng vụ và sẽ công bố thêm nhiều phần mới mẻ, trong khi những phần khác trong phụng vụ vốn đã được đọc trong nhiều năm qua, sẽ không còn được ai biết đến. Âm mưu độc ác này sẽ được cho là hợp lý bởi vì chúng sẽ lấy đi mọi đặc điểm vốn gắn liền với Thánh Tử của Mẹ và tuyên bố điều này là lý do đưa đến những sự thay đổi như thế.

Đây là chính là điều mà vì sao những ai trong các con, những người vốn trung thành với Thánh Tử của Mẹ sẽ nhận thấy rằng sự việc này làm cho các con hết sức lo âu và linh hồn các con sẽ phải chịu đựng đau khổ rất nhiều. Và trong khi các con tiếp tục tỏ lòng tôn kính đối với Con Mẹ, các con sẽ bị chế giễu bởi không chịu chấp nhận cách giải thích mới của Đạo Công Giáo và Kitô Giáo. Hỡi các con yêu dấu của Mẹ, trong thời kỳ đầy gian lao thử thách này, các con đừng bao giờ đánh mất lòng can đảm bởi vì các con được Thiên Chúa thương yêu và Người sẽ ở bên các con cho đến giờ phút cuối cùng.

Đừng bao giờ khước từ Sự Thật. Đừng bao giờ tin tưởng vào bất kỳ điều gì vốn không đến từ Thiên Chúa.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#908/ Những ai trong các con đang chịu đau khổ cùng cực và những ai đã mất hết niềm hy vọng nơi cuộc sống này, các con hãy biết rằng các con đang ở trong Thánh Tâm Cha (13-09-2013)

Thứ sáu ngày 13 tháng 9 năm 2013, lúc 23:15

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, Thánh Tâm Cha ngập tràn lòng trắc ẩn cho thế giới và cho tất cả mọi người đang sống ở đó, và Cha hứa với con rằng Cha sẽ làm tất cả mọi cách để hiệp nhất tất cả các con, trong Thánh Tâm Cha.

Cha yêu thương từng người đàn ông, đàn bà và con trẻ, bất kể họ là ai – cho dù họ đang có quyền thế, giàu có, thế lực, tầm thường, nghèo khó hoặc chỉ là những người chất phác, sống cuộc đời bình dị. Tất cả các con đã được chọn để được sinh ra bởi Cha Ta, Đấng đã tạo nên các con. Mỗi linh hồn đều có một mục đích và mỗi một người trong các con là con nhỏ dấu yêu của Thiên Chúa.

Những ai trong các con đang chịu đau khổ cùng cực và những ai đã mất hết niềm hy vọng nơi cuộc sống này, các con hãy biết rằng các con đang ở trong Thánh Tâm Cha và Cha cảm nhận sâu sắc nỗi đau của các con. Cha chịu đựng nỗi đau ở trong các con. Các con đừng bao giờ đánh mất lòng trông cậy, bởi vì Cha đã dành cho các con một chỗ trên Thiên Đường của Cha. Khi các con đánh mất lòng trông cậy, các con đang quay lưng lại với tương lai của các con, một tương lai ngập tràn Ánh Sáng của Cha. Tương lai này là Tặng Ân Cha ban cho các con và tất cả các con là của Cha. Cha sẽ cất đi những lo lắng của các con. Hãy kêu lên cùng Cha và cầu xin rằng: “Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cất khỏi con nỗi đau đớn và thống khổ đang quá sức chịu đựng của con và xin cho con cảm nhận được Tình Thương của Chúa.” và ngay lập tức Cha sẽ cất đi gánh nặng của các con.

Khi các con cảm thấy trống rỗng và nghĩ rằng không một ai yêu thương các con chân thành, các con phải biết rằng Cha ở ngay bên cạnh con, vì Cha hằng luôn yêu thương các con, bất chấp các con đang lầm đường lạc lối đến bao xa đi nữa. Khi các con nghĩ rằng không còn gì đáng để sống trên đời, thì các con nên biết rằng Thiên Đường Mới của Cha sẽ đem lại cho các con Sự Sống Đời Đời. Nhưng trước tiên các con phải kiên tâm chịu đựng đau khổ trong cuộc sống này. Khi ấy, Cha sẽ xoa dịu nỗi thống khổ của các con và điều mà các con cần phải làm là hãy kêu cầu cùng Cha.

Nhiều người trong các con cảm thấy mình không có giá trị, không được yêu thương, thất bại, không toại nguyện, và vô dụng. Các con có cảm tưởng như vậy bởi vì thế gian này đang bị ám ảnh bởi những cái được gọi là thành công và tham vọng. Chỉ một số ít những người ưu việt có vẻ như là đạt được những vị trí cao ngất ngưởng. Những áp lực vốn được tạo ra bởi thế giới truyền thông để tán dương sự giàu có và sắc đẹp cũng chỉ nhằm làm hủy hoại lòng tự tin của những người bình thường. Không cần thiết để gây ấn tượng nơi những người khác. Cũng không cần thiết hay phải khao khát để gây chú ý nơi Cha với cái được gọi là sự thành công của các con. Chắc chắn một điều là hãy làm việc siêng năng cần mẫn. Hãy tận dụng những tài năng do Thiên Chúa ban tặng cho các con, nhưng chỉ sử dụng chúng cốt để phục vụ tha nhân và mang lại ích lợi cho tất cả mọi người. Thế nhưng, hãy hiểu điều này. Chỉ những ai bé nhỏ, khiêm nhường trong lòng, và những ai dành cho Cha, Chúa Giêsu Kitô, một tình yêu đơn sơ, Cha sẽ nâng họ lên đến vinh quang tột đỉnh trong Vương Quốc của Cha. Những ai đang gánh chịu đau khổ bây giờ sẽ không bao giờ phải chịu đau khổ nữa trên Thiên Đường Mới của Cha.

Lời Hứa của Cha là Cha sẽ đến để quy tụ tất cả các con sẽ được thực hiện khi Cha Quang Lâm. Hãy hướng về ngày này với lòng khát khao và hân hoan, vì ngày trọng đại này sẽ không còn bao xa và khi đó Cha sẽ mang lại cho các con những Ân Sủng của tình yêu, niềm hân hoan, hạnh phúc và Sự Sống Vĩnh Cửu. Hãy kiên trì và lại gần bên Cha. Cha luôn ở cùng các con. Cha sẽ không bao giờ rời bỏ các con, nhưng các con không được tự mình tách rời khỏi Cha bởi vì nếu các con làm như vậy, các con sẽ ra hư mất đối với Cha. Hãy đến và tựa đầu các con trên Vai Cha. Hãy để Cha an ủi các con. Hãy để Cha chấm dứt những ưu phiền của các con. Hãy để Cha lau khô những giọt nước mắt của các con. Hãy để Cha ban cho các con sự Bình An của Cha.

Giờ đây Cha ban cho các con một Phúc Lành đặc biệt. Hãy đón nhận. Hãy cầm lấy Tay Cha và mọi sự rồi sẽ nên tốt lành. Cha yêu thương các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#909/ Thứ giáo lý của bóng tối sẽ phủ xuống như đám sương mù dày đặc khủng khiếp – và sự bội giáo kinh khủng sẽ xuất hiện từ trong lòng Giáo Hội của Ta (14-09-2013)

Thứ bảy ngày 14 tháng 9 năm 2013, lúc 03:00

Con gái rất yêu dấu của Cha, Cha là Tiếng Nói ở trong con, là Đấng đang cố gắng để Tiếng Nói của Cha được lắng nghe nơi những vị lãnh đạo đang truyền bá ly giáo và giữa những kẻ cai trị khắp bốn phương của mặt đất.

Thứ giáo lý của bóng tối – một sự bội giáo khủng khiếp, vốn sẽ xuất hiện từ trong lòng Giáo Hội của Ta – chẳng bao lâu nữa sẽ phủ xuống như lớp sương mù dày đặc trên tất cả những Kitô hữu chẳng mảy may nghi ngờ. Kế hoạch trấn áp Sự Thật đã bắt đầu và chẳng bao lâu nữa những phiên bản xuyên tạc về Giáo Lý Thánh Thiện của Cha sẽ trở nên rõ ràng đối với nhiều người trong các con. Nhưng trong lúc chúng sẽ đánh đổi Sự Thật để thay thế bằng những sự dối trá thì Thần Khí Thiên Chúa sẽ nổi lên chống lại kẻ thù của Cha. Ánh Sáng của Cha vẫn là hữu hình giữa mọi thứ hỗn độn, vốn do những kẻ lãnh đạo của sự bội giáo ghê tởm nhất mọi thời, gây ra để thế giới phải hứng chịu. Chúng sẽ không ngơi nghỉ cho tới khi thế giới này trở nên như là vô thần, không còn tình yêu dành cho Ta, Chúa Giêsu Kitô.

Thế giới trần tục sẽ được cho là thế giới duy nhất, trong đó mỗi con người được khuyến khích thỏa mãn những dục vọng và những ham muốn của họ. Mọi toan tính sẽ được thực hiện để giảm thiểu Sự Hiện Diện của Chúa Thánh Thần. Chúng sẽ chối bỏ Nỗi Thống Khổ của Cha trên Thập Giá và chối bỏ tầm quan trọng của việc cần thiết phải tìm kiếm ơn cứu rỗi, dù rằng ơn cứu chuộc đã được ban cho mọi người để họ trở nên xứng đáng trước mắt Ta và ban cho những ai kêu cầu Lòng Thương Xót của Cha. Chúng sẽ không những buộc con cái Thiên Chúa đón nhận những dối trá về Cha và về Giáo Huấn của Cha, chúng sẽ còn bách hại những ai chất vấn những sự dối trá ấy.

Những ai thách thức người đứng đầu Giáo Hội của Cha từ trong nội bộ, sẽ bị đối xử tàn nhẫn không chút xót thương. Những ai trong các con chấp nhận những giáo lý sai lạc từ những kẻ nói rằng chúng đại diện Giáo Hội của Cha, nhưng trong thâm tâm các con biết rằng chúng không thể đến từ Cha thì Cha sẽ giúp đỡ các con. Cha sẽ an ủi các con khi Cha dẫn dắt các con. Các con không bao giờ được phép chối bỏ Sự Thật, các con cũng không được phép phó mình cho những kẻ mà sự thèm khát quyền lực của chúng có nghĩa rằng chúng sẽ nói dối nhân Danh Cha, nếu chúng có thể giữ lấy những sự qua lại thuận tiện với kẻ thù của Cha. Đức tin của các con sẽ bị thử thách thật sự.

Giờ đây Cha đến để ban cho các con Sự Thật chỉ vì các con sẽ bị ngăn cản không cho biết Sự Thật. Khi điều này xảy ra, người ta sẽ không cho phép các con công bố Sự Thật cho các linh hồn khác, mà họ thì không thể sống còn nếu không biết Sự Thật.

Hãy cầu xin Lòng Thương Xót cho chính linh hồn các con và cho những ai sẽ bị dẫn dắt sai lạc nghiêm trọng bởi kẻ thù của Cha.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#910/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Những Mẫu Ảnh Cứu Rỗi này sẽ hoán cải tất cả những linh hồn nào biết mở lòng để đón nhận Lòng Thương Xót của Con Mẹ, Chúa Giêsu Kitô (14-09-2013)

Thứ bảy ngày 14 tháng 9 năm 2013, lúc 16:10

Con nhỏ của Mẹ ơi, Mẹ yêu thương Con của Mẹ thế nào, từ giây phút Mẹ được chiêm ngưỡng Thánh Nhan tuyệt mỹ của Người, thì Mẹ cũng yêu thương tất cả con cái của Thiên Chúa như chính Con của Mẹ vậy.

Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa, nhưng Mẹ cũng là Mẹ của tất cả con cái Thiên Chúa, khi Mẹ đoan nguyện trợ giúp họ vào thời khắc cuối cùng của họ để cứu rỗi linh hồn họ. Thánh Tử của Mẹ, khi Người đội triều thiên mà Thiên Chúa ân thưởng cho Mẹ trên Thiên Đàng, đã trao ban cho Mẹ quyền để làm Mẹ của mười hai chi tộc – mười hai quốc gia nơi Thành Thánh Giêruselem Mới. Trước khi ngày ấy đến, Mẹ, là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, sẽ tìm kiếm các linh hồn ở khắp mọi nơi và lôi kéo họ đến với Con của Mẹ. Mẹ sẽ trợ giúp Người trong nhiệm vụ nặng nề này và như thể là Trái Tim Mẹ đang kết hợp mật thiết với Thánh Tâm của Người, Trái Tim Mẹ cũng đang kết hợp mật thiết với trái tim của những ai thật tâm yêu mến Con Mẹ.

Là Mẹ của các con, Mẹ yêu thương tất cả con cái của Thiên Chúa. Mẹ cảm thấy tình yêu Mẹ dành cho từng người trong các con cũng giống như tình yêu của bất kỳ người mẹ nào yêu thương đứa con thơ của mình. Mẹ nhìn những người con của Thiên Chúa như thể tất cả đều chỉ là những trẻ thơ bé bỏng. Mẹ cảm nhận được nỗi đau của họ. Mẹ cùng chịu đau khổ với Thánh Tử của Mẹ khi Người dõi theo những tội nhân, những kẻ đang khước từ Tình Yêu mà Người dành cho họ. Người đang phải đau đớn biết dường nào vì họ và biết bao giọt lệ mà giờ đây Mẹ đang khóc thương khi Mẹ nhìn thấy tình trạng tồi tệ nơi con người đang gia tăng bởi sự lan tràn của tội lỗi. Tuy vậy, trên thế giới này vẫn còn nhiều tình yêu. Tình yêu này, khi trong sáng tinh tuyền, sẽ chống cự được sự tối tăm, và giống như ngọn đèn dẫn lối, tình yêu này sẽ thu hút các linh hồn hướng về phía nó. Đây là cách mà Thiên Chúa sẽ thực hiện cốt để giải thoát nhân loại. Người sẽ dùng tình yêu của những ai yêu mến Người để đem về cho Người những linh hồn còn lại.

Nhiệm vụ của Mẹ là ban cho càng nhiều linh hồn càng tốt cơ hội để cứu lấy linh hồn của họ. Mẹ làm như vậy qua những lần Mẹ hiện ra, mà người ta đã từng chứng kiến, với mục đích là để nhen nhóm lên đức tin của những tội nhân ở khắp mọi nơi. Giờ đây Mẹ làm điều này bằng cách ban phát cho các con Mẫu Ảnh Cứu Rỗi. Hỡi con nhỏ của Mẹ, như Mẹ đã nói, Mẫu Ảnh Cứu Rỗi này phải được làm sẵn để phân phát cho thế giới qua con và dựa theo những chỉ thị của Mẹ ban cho con. Những chỉ thị này chỉ được ban riêng cho con được biết. Những Mẫu Ảnh Cứu Rỗi này sẽ hoán cải tất cả những linh hồn nào biết mở lòng ra để đón nhận Lòng Thương Xót của Con Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Điều này sẽ đưa đến kết quả là cứu rỗi được hàng triệu linh hồn.

Hỡi các con, Mẹ cảm ơn các con vì đang rộng mở tâm hồn ra với Mẹ, Mẹ của các con, và vì các con đang thể hiện sự vâng phục dành cho Con yêu dấu của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ của nhân loại.

Mẹ của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#911/ Các Kế Hoạch của Ta để cứu rỗi nhân loại giờ đây đang mang lại hoa trái. Mọi sự giờ đây đã được sắp đặt (15-09-2013)

Chúa Nhật ngày 15 tháng 9 năm 2013, lúc 23:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, tất cả các Kế Hoạch của Ta để cứu rỗi nhân loại đang mang lại hoa trái. Mọi sự đã được sắp đặt. Đạo Binh của Ta đã được hình thành. Giờ đây họ sẽ gia tăng và lan rộng khắp mọi nơi để mang về những linh hồn mà Ta khao khát. Đạo Binh này đã được Ta ban những Ân Sủng trọng đại và bởi Quyền Năng của Chúa Thánh Thần, họ sẽ giữ cho ngọn lửa của Kitô Giáo cháy sáng và họ sẽ mang ngọn đuốc sáng của Sự Thật cho tới ngày cuối cùng. Họ sẽ mang Ánh Sáng của Thiên Chúa vào nơi tăm tối nhất và họ sẽ giúp hàng triệu người hiểu được Lời Đích Thực của Thiên Chúa khi sự ly giáo phá hủy tan tành Giáo Hội của Ta trên trần thế này. Ta ban cho họ Chiến Dịch Cầu Nguyện này để giúp họ tuyên hứa lòng trung thành với Ta.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (121) Nguyện trung thành với Đạo Binh của Chúa Giêsu Kitô

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đứng lên hiệp nhất với Thánh Tâm Chúa.

Chúng con nói với uy quyền Lời Đích Thực của Thiên Chúa.

Chúng con sẽ đi đến tận cùng trái đất để loan truyền Sự Thật.

Chúng con sẽ không bao giờ chấp nhận bất cứ giáo lý mới sai lạc nào nhân Danh Chúa ngoài giáo lý mà chính Chúa đã truyền dạy chúng con.

Chúng con vẫn một lòng trung thành và kiên vững trong đức tin của chúng con.

Chúng con sẽ đối xử với những ai phản bội Chúa bằng tình yêu và lòng nhân từ, với hy vọng rằng họ sẽ quay về với Chúa.

Chúng con sẽ kiên vững nhưng nhẫn nại với những ai bách hại chúng con nhân Danh Chúa.

Chúng con sẽ rộn bước thẳng tiến về Thiên Đàng Mới của Chúa.

Qua nỗi đau đớn và thống khổ, chúng con hứa mang về cho Chúa tất cả những linh hồn lầm lạc, đói khát Tình Thương của Chúa.

Xin Chúa đón nhận lời cầu nguyện của chúng con cho tất cả những tội nhân trên toàn thế giới để chúng con trở nên một gia đình, hiệp nhất trong tình yêu dành cho Chúa, trong Kỷ Nguyên Mới của An Bình. Amen.

Hỡi Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta, hãy ra đi trong sự nhận biết rằng các con sẽ được ban cho tất cả những ơn trợ giúp và những Ân Sủng để thành công trong Sứ Mệnh Thánh Thiêng cuối cùng trên trái đất và để Ta có thể quy tụ tất cả con cái Thiên Chúa trên khắp mặt đất và đưa họ vào Thiên Đàng Mới của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#912/ Thiên Chúa Cha: Những ai sinh ra trong những gia đình ngoại giáo và hoàn toàn chẳng phải do lỗi của các con, thì Cha sẽ ban cho các con Lòng Thương Xót (16-09-2013)

Thứ hai ngày 16 tháng 9 năm 2013, lúc 16:20

Con gái rất yêu dấu của Cha, phần lớn nhân loại chẳng đếm xỉa gì đến Sự Hiện Hữu của Cha. Rất nhiều người chỉ biết chút ít về Cha, người Cha của họ, Đấng Tạo Hóa của họ. Các tôi tớ đã được thánh hiến của Cha, và kể cả những người vốn tin vào Cha – Đấng Tạo Dựng mọi sự, đã không chuẩn bị cho nhân loại về sự trừng phạt mà họ sẽ phải đối mặt nếu họ không nhận thức được sai lầm trong đường lối của họ.

Vì muốn tin rằng “mọi thứ rồi sẽ ổn” nên kết quả là nhiều con cái của Cha không tin vào sự tồn tại của Hỏa Ngục. Nhưng đó lại là điểm đến của những kẻ từ chối Lòng Thương Xót của Cha, từ chối sự can thiệp của Cha nhằm cứu rỗi các linh hồn. Tội trọng, trừ phi nó được tẩy sạch nhờ bí tích giải tội, bằng không nó sẽ dẫn dắt các linh hồn vào trong hố sâu Hỏa Ngục. Còn những người có thể không phạm tội nghiêm trọng nhưng họ lại không tin vào Cha, mà lại tin vào một sự tồn tại vốn đã được tạo ra và được thêu dệt trong tâm trí của họ bởi những thần tượng giả dối, họ phải lo sợ nhiều hơn.

Chối bỏ Cha, là Đấng Tạo Hóa của các con, thì chính các con sẽ quay lưng chống lại Cha. Các con sẽ tự tách rời mình ra khỏi Cha. Nhiều người trong các con sẽ chống lại Cha dữ dội khi mà Sự Thật về Sự Thần Thánh của Cha được tỏ ra cho các con, và Cha sẽ không thể làm được điều gì để cứu các con khỏi lửa Hỏa Ngục. Cha có thể sử dụng mọi Quyền Năng Thiêng Liêng, nhưng Cha không thể nào ép buộc các con phải chấp nhận Lòng Thương Xót của Cha. Không thể làm được gì, ngoại trừ lời cầu nguyện của những linh hồn được tuyển chọn mới có thể giúp được các con. Điều này có nghĩa là các con sẽ không bao giờ thấy được Thánh Nhan Cha. Bất kỳ kẻ nào bảo với các con rằng nếu các con không chấp nhận Sự Hiện Hữu của Cha thì cũng chẳng có vấn đề gì thì đó là kẻ đang nói dối. Chỉ những ai chấp nhận Cha, và qua Lòng Thương Xót của Người Con duy nhất của Cha, họ mới có thể bước vào Vương Quốc của Cha. Dù cho con có là một linh hồn tử tế và đáng yêu nhưng vẫn cứ cương quyết chối bỏ Cha – ngay cả khi Sự Thật đã được tỏ bày cho các con – thì các con cũng sẽ bị rời xa khỏi Cha. Sẽ chẳng có Sự Sống Vĩnh Cửu nào dành cho các con.

Cha trao ban Ân Sủng là Sự Thanh Tẩy trên tất cả các con lúc này, đặc biệt là trên những người vô thần và ngoại giáo. Sự Thanh Tẩy này sẽ đau đớn, nhưng trong nhiều trường hợp nó sẽ giúp các con hiểu được Sự Thật. Với những ai sinh ra trong những gia đình ngoại giáo và hoàn toàn chẳng phải do bởi lỗi của các con, thì Cha sẽ ban cho các con Lòng Thương Xót. Nhưng còn những ai trong các con vốn đã được trao ban cho việc giảng giải Kinh Thánh, và những ai hiểu biết về Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng lúc này vẫn từ chối Cha, thì sẽ có chút ít nguồn hy vọng dành cho các con cho tới khi các con quay trở lại và đền chuộc tội lỗi của mình. Sau đó các con phải nài xin ơn cứu độ cho chính linh hồn của các con.

Cha của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#913/ Ta đến vì các con, để mang các con về với Cha Ta. Ta đến để thi hành Thánh Ý của Ngài và để hoàn tất Giao Ước (17-09-2013)

Thứ ba ngày 17 tháng 9 năm 2013, lúc 22:45

Con gái rất yêu dấu của Cha, khi con thấy Sứ Vụ này thật khó khăn và cảm thấy ngần ngại truyền tải những tin tức ảm đạm đến với thế giới, thì con phải biết rằng con chỉ là một ngôn sứ. Con là khí cụ của Thiên Chúa Chí Thánh – Đấng Tối Cao, và nhiệm vụ của con là đáp trả Lời Mời Gọi của Người. Sự vâng phục của con rất cần thiết và con không được phép sợ hãi những hậu quả có thể xảy đến với con với tư cách là một tiên tri của Thiên Chúa.

Mọi sự kiện đã tiên báo vốn đã được định sẵn từ thuở ban đầu và góp phần trong Kế Hoạch của Thiên Chúa nhằm hoàn tất Giao Ước là qui tụ tất cả con cái của Người, để cuối cùng họ có thể được sống an bình trong Thánh Ý của Chúa. Trận chiến cuối cùng giữa các đạo binh thiên thần của Cha Ta cùng với bè lũ của tên ác quỷ nghĩa là nhiều người, những kẻ đã tự lột trần mình ra sẽ trở nên nhiễm độc bởi tội lỗi và sẽ quay lưng chống lại anh chị em của họ, những người vẫn trung thành với Thiên Chúa.

Khi mà trận chiến này đang diễn ra, những kẻ thù của Thiên Chúa sẽ thực hiện nhiều thủ đoạn hung ác tàn bạo để chống lại những người con yêu dấu của Người. Nhưng như Cha đã nói với con trước đây rằng, chúng chỉ có thể làm được tới đó thôi, vì chúng không có quyền tiêu diệt nhân loại mặc dù chúng cho rằng chúng có thể làm được điều đó

Hãy yên tâm hỡi tất cả các con vì Cha Ta sẽ can thiệp vào những hành vi độc ác của những kẻ muốn cai trị mọi quốc gia, còn những kẻ dám làm tổn thương con cái của Người – Người sẽ tiêu diệt chúng. Nhiều linh hồn đáng thương sẽ phải chịu đau khổ trong suốt những bách hại này, thế nhưng Cha Ta luôn mãi nhân hậu. Quyền Lực của Người không thể bị chạm đến. Bàn Tay Người đầy Quyền Năng. Người có thể quét sạch kẻ thù của Người bất cứ lúc nào. Nhưng những lời tiên tri đã được tiên báo là một thực tại sẽ phải xảy ra trước Cuộc Quang Lâm của Cha. Những điều tiên tri ấy sẽ xảy ra theo cách thức mà không hẳn tất cả mọi người các con sẽ thấy rõ, nhưng hãy biết điều này. Lời cầu nguyện là vũ khí của các con. Lời cầu nguyện sẽ mang lại cho các con chiến giáp cần thiết để các con đánh bại được tên ác quỷ. Lời cầu nguyện sẽ làm giảm thiểu tác động của đau khổ, của chiến tranh và giảm thiểu mọi hình thức bách hại mà kẻ thù Thiên Chúa gây ra trên nhân loại. Lời cầu nguyện sẽ cứu các con và cứu tất cả những ai mà các con cầu nguyện cho. Những lời cầu nguyện của các con sẽ tiêu diệt sự dữ, và, khi Ngày Vĩ Đại ấy đến các con sẽ khóc những giọt nước mắt sung sướng khi được chứng kiến Kiếp Sống Mới, nơi hàng tỉ con người đã được cứu độ nhờ các con đã đáp trả Lời Mời Gọi của Cha.

Trong khi những Thông điệp của Cha mang đến một cảm giác buồn sầu pha lẫn sợ hãi, chán nản – những Thông điệp này cũng mang lại niềm hy vọng vì tạo nên nhiều cuộc hoán cải. Hầu hết các con không nhận ra được Kế Hoạch của Cha Ta. Nhưng đây là điều các con cần hiểu. Kế Hoạch của Người là sẽ tiêu diệt tất cả kẻ thù của Người. Bằng việc cho phép những sự thử thách ấy xảy đến, để rồi cuối cùng Người sẽ giải phóng toàn thể nhân loại thoát cảnh nô lệ tội lỗi. Hãy kiên nhẫn. Hãy bình tĩnh. Vì chẳng còn bao lâu nữa thôi thì hoan lạc, tình yêu và an bình sẽ ở với các con cho đến muôn đời.

Ta đến chỉ vì chúng ta là một – một gia đình thánh trong Vương Quốc Thiên Chúa. Ta đến vì các con để mang các con về với Cha Ta. Ta đến để thi hành Thánh Ý của Người và để hoàn tất Giao Ước. Ta đến để mang Sự Thật đến cho các con.

Đấng Cứu Chuộc yêu dấu của các con.

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#914/ Trong Cuộc Ngự Đến Lần Thứ Hai của Cha, Cha sẽ phán xét tất cả những ai còn sống trên Trái Đất trong thời điểm đó chiếu theo những gì họ đã làm để Vinh Danh Thiên Chúa (18-09-2013)

Thứ tư ngày 18 tháng 9 năm 2013, lúc 17:08

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, khi Cha nói rằng Cha sẽ lại đến để phán xét kẻ sống và kẻ chết, Cha muốn nói đúng là như vậy. Cuộc Phán Xét lần thứ nhất phải được thực hiện, và bằng cách này Cha muốn nói rằng trong Cuộc Ngự Đến Lần Thứ Hai của Cha, Cha sẽ phán xét từng người hiện còn đang sống trên Trái Đất trong thời điểm đó chiếu theo những gì họ đã làm để Vinh Danh Thiên Chúa. Cuộc Phán Xét của Cha sẽ khắt khe, vì Lòng Thương Xót của Cha, trong giai đoạn đó, đã được đổ tràn đầy trên Trái Đất.

Những ai trong các con vẫn còn ngang ngạnh cho đến phút cuối, bằng việc từ chối Cha – dù cho Sự Thật đã được tỏ ra cho các con – thì các con sẽ bị ném xa khỏi Cha. Các con sẽ không bao giờ chấp nhận Lòng Thương Xót của Cha, cho dù Cha đang nài xin để ban Ơn Cứu Rỗi cho các con như thế nào. Sự khước từ và lòng hận thù của các con đối với Cha sẽ đưa các con vào chốn đau khổ đời đời và Cha sẽ rơi lệ trong cay đắng và buồn sầu vì các con. Ôi! Các con sẽ khao khát bình an trên Trái đất biết bao, vì các con đã lãng phí thời gian ở nơi đó trong việc theo đuổi những thú vui tội lỗi và quyền lực, và tại nơi đó các con đã áp bức những người khác. Trái Đất sẽ giống như một thiên đường đã bị đánh mất từ lâu khi các con kêu gào Sự Cứu Giúp của Cha trong những vực sâu tối tăm.

Những ai trong các con yêu mến Cha, nhưng linh hồn bị tàn lụi bởi tội lỗi, các con không được sợ hãi vì Cha sẽ phủ ngập các con bằng Lòng Thương Xót của Cha khi các con cầu xin Cha đoái thương. Tất cả các tội nhân sẽ được cứu rỗi ngay khi họ tự đền chuộc tội lỗi của chính mình trong Ánh Mắt Cha, cho dù tội lỗi của họ có nặng nề đến đâu.

Những ai sống trong Ân Sủng của Cha sẽ được nhấc lên đưa vào Thiên Đường Vinh Hiển của Cha. Họ bao gồm mọi tội nhân, mọi tôn giáo, mọi chủng tộc, vốn là những người đã và đang kêu cầu Cha, Đấng Cứu Độ của họ, Con Người, và tất cả những ai đang cầu xin Cha cứu rỗi họ.

Cha sẽ cất đi sự chết của những ai vốn đã được thanh tẩy trong những hố sâu Luyện Ngục, cũng như những người đang kiên nhẫn chờ đợi trên Thiên Đàng, khi Ngày Trọng Đại này đến. Phần còn lại sẽ bị loại bỏ.

Thời gian của các con trên Trái Đất đã được Cha Ta định đoạt và Cha cũng không biết là ngày này, nhưng Cha nói với các con điều này. Các con, thế hệ này, sẽ được quy tụ và được đưa vào Thiên Đường Mới của Cha, khi Trời và Đất kết hợp nên một. Các con đã được ban cho thời gian để chuẩn bị, vì vậy hãy sử dụng nó cho có ích, để các con có thể có được Sự Sống Đời Đời và chia sẻ nó với những người các con yêu mến. Giờ đây, Cha kêu gọi các con dâng hiến tất cả những người thân yêu của các con, gia đình của các con, bạn bè của các con và đất nước của các con cho Cha, để Cha có thể bao phủ họ bằng Sự Bảo Vệ của Máu Châu Báu Cha.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#915/ Hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện đặc biệt này để hiến dâng tất cả những ai là người thân yêu của các con để Cha có thể bảo bọc họ bằng Máu Châu Báu của Cha (18-09-2013)

Thứ tư ngày 18 tháng 9 năm 2013, lúc 23:30

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, Cha kêu gọi tất cả các con hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện đặc biệt này để hiến dâng tất cả những ai là người thân yêu của các con, để Cha có thể bao phủ họ bằng Máu Châu Báu của Cha.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (122) Dâng mình cho Máu Châu Báu Chúa Giêsu

Lạy Chúa Giêsu, con cầu xin Chúa thánh hoá con, gia đình, bạn bè và đất nước con cho Sự Che Chở của Máu Châu Báu Chúa.

Chúa đã chết vì con và những Thương Tích của Chúa là những vết thương của con khi con vui lòng đón nhận đau khổ mà con phải chịu trước Cuộc Quang Lâm của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con xin chịu đau khổ cùng Chúa, khi Chúa đang cố gắng quy tụ hết thảy con cái Thiên Chúa vào trong Thánh Tâm Chúa để chúng con có được Sự Sống Đời Đời.

Xin Chúa bảo bọc con và tất cả những ai cần đến Sự Che Chở của Chúa trong Máu Châu Báu Chúa. Amen.

Tất cả những gì các con cần phải làm là hãy tín thác vào Cha và Cha sẽ che chở những ai cầu xin Cha ban ơn cứu rỗi cho chính họ và cho những linh hồn khác.

Hãy ra đi và chuẩn bị cho Ngày Phán Xét. Cha Chúc Lành cho tất cả các con và Cha ban cho các con sức mạnh để tiếp tục sự tận hiến của các con cho những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Cha.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#916/ Không một ai – linh mục, giám mục, hồng y, hay giáo hoàng nào – có quyền viết lại Lời của Thiên Chúa (19-09-2013)

Thứ năm ngày 19 tháng 9 năm 2013, lúc 19:26

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, sau khi nghi thức Phụng Vụ bị làm cho xáo trộn, thì những tôi tớ được thánh hiến đáng thương của Ta mới chạy đến với Ta trong nỗi đau buồn lớn lao. Chỉ khi nào sự việc đó xảy ra thì họ mới nhận thấy rằng Lời Chúa đang được tỏ ra qua ngôn sứ của Thiên Chúa, là Sự Thật. Lời Chúa là Sự Thật. Lời Chúa chỉ có thể là Sự Thật trọn vẹn hoặc hoàn toàn không phải Lời Chúa, nếu những lời tiên tri được ban cho con cái Thiên Chúa là từ nơi Người.

Nhiều người sẽ quy tụ lại và hiệp nhất để chuẩn bị tỏ lòng tôn kính Ta, theo đúng cách thức vốn tôn vinh Ta, vì không một điều gì có thể ngăn cản họ bảo vệ Lời Ta, Những Bí Tích Thánh, Thánh Lễ và Thánh Thể Cực Trọng của Ta. Nhưng ngay cả khi ấy, nhiều người vẫn không nhận ra những sai phạm vốn sẽ được tỏ bày cho những linh hồn thiếu cảnh giác.

Chỉ khi Giáo Hội của Thiên Chúa bị tuyên bố là hiệp nhất với những dân ngoại và những nghi lễ lố bịch của họ, thì những tôi tớ được thánh hiến của Ta mới thật sự hiểu được điều gì đang xảy ra. Chỉ khi những biểu tượng của ngoại giáo và những dấu hiệu của Satan được phơi bày ở trong, bên trên và ngay chính lối ra vào của những nhà thờ Kitô Giáo, thì họ mới bỏ chạy để giữ lấy mạng sống. Họ sẽ phải khiếp sợ trong tâm hồn vì lúc ấy nhiều người trong số họ sẽ không có nơi nào để đi, vì họ đã không chuẩn bị cho ngày này. Những người này là những người sẽ bị săn lùng bởi vì họ đã không đáp lại Lời Mời Gọi của Ta. Lòng kiêu ngạo và cái tôi của họ đã ngăn cản họ nhận ra Tiếng Nói của Ta. Rất nhiều người trong số những tôi tớ được thánh hiến của Ta sẽ bị bắt khi không hề hay biết gì hết, và nhiều người sẽ bất lực trước triều đại của tiên tri giả và đồng bọn của ông ta, tên phản Kitô. Hai kẻ này sẽ rất tàn nhẫn trong việc tìm cách kiểm soát tất cả các quốc gia và bất cứ ai dám ngăn cản họ, sẽ bị khử trừ.

Trong khi những tôi tớ được thánh hiến trong Giáo Hội của Ta trên Trái Đất sẽ bị mắc bẫy trừ khi họ được chuẩn bị, thì chính linh hồn của những tín hữu, những người trung kiên với Ta, Chúa Giêsu Kitô, bị dẫn dắt sai lạc để mắc phải lỗi lầm nghiêm trọng, sẽ là điều khiến cho Ta phải cay đắng buồn phiền. Nhiều người sẽ e ngại để tỏ ra không trung thành với Giáo Hội, mặc dù khi đó những Giáo Huấn của Ta, Giáo Lý Thánh Thiêng của Ta, và tất cả các Bí Tích đã bị sửa đổi. Giờ đây hãy cho họ biết rằng không một ai – linh mục, giám mục, hồng y, hay giáo hoàng nào – có quyền viết lại Lời của Thiên Chúa. Khi họ thực hiện điều này, họ phạm đến Lề Luật của Thiên Chúa. Chỉ có Giáo Hội của Thiên Chúa, vốn vẫn giữ lòng trung thành với những Giáo Huấn của Ta, thì không thể sai được. Một khi sự liên kết – sự liên kết mà ở đó chỉ có Sự Thật được công bố nhân Danh Ta – bị bẻ gẫy, thì họ bị tách ra khỏi Ta. Ta là Giáo Hội. Các con, những tín hữu của Ta, những tôi tớ được thánh hiến của Ta, là thành phần của Giáo Hội khi các con giữ vững Giáo Lý Thánh Thiêng của Ta.

Giáo Hội – chính Giáo Hội của Ta – sẽ vẫn còn nguyên vẹn, vì Sự Thật không bao giờ có thể thay đổi. Những người nào tách ra khỏi Ta không thể là phần tử trong Giáo Hội của Ta trên mặt Đất.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#917/ Bốn đế quốc hùng mạnh sẽ nổi lên như là căn nguyên chính mà từ chúng những cuộc chiến sẽ bao trùm (21-09-2013)

Thứ bảy ngày 21 tháng 9 năm 2013, lúc 12:22

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, nhiều sự kiện sẽ xảy ra trên thế giới khi quyền lực của tiên tri giả gia tăng và bất kỳ người nào dám thách thức ông ta sẽ bị bác bỏ, ngay cả khi người đó ở những địa vị cao trọng nhất trong Giáo Hội của Cha.

Những bất đồng chính trị sẽ xảy ra khắp nơi trên thế giới. Bốn đế quốc hùng mạnh sẽ nổi lên như là căn nguyên chính mà từ chúng những cuộc chiến sẽ bao trùm. Khi quyền lực của những đế quốc này gia tăng, chúng sẽ nắm quyền điều khiển nhiều nơi trên thế giới nhưng không phải là tất cả, vì Cha Ta không cho phép điều đó.

Cả bốn đế quốc này sẽ đấu đá lẫn nhau mặc dù chúng tuyên bố rằng chúng đang cùng nhau hoạt động. Khi sự nghi kỵ lẫn nhau leo thang, chúng sẽ tự mình cố gắng để vượt hơn đối thủ và rồi cuộc đối đầu sẽ phát sinh. Chúng sẽ tàn phá nhiều nơi tại những quốc gia đáng thương do chúng kiểm soát. Những người dân mà chúng sẽ cai trị sẽ chỉ còn lại ít quyền hạn, và ở đó tự do dân chủ hầu như không còn nữa. Nơi đó những người dân vô tội phải chịu đau khổ nhưng nhờ mang Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống mà họ sẽ được ban cho Ơn Bảo Vệ.

Đừng bao giờ đánh giá thấp Tặng Ân nhưng không này của Thiên Chúa. Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống sẽ bảo vệ các con khỏi cái chết của thể xác và tinh thần trong thời gian chiến tranh. Mong các con vui lòng trao Ấn Tín cho càng nhiều người càng tốt ở mọi quốc gia.

Ai Cập và Syria sẽ bị xáo trộn trong cuộc cạnh tranh quyền lực, vốn sẽ có những tác động dội lại về phía Ít-ra-en. Kẻ thù của người Do Thái thì rất đông. Mọi cuộc chiến có liên quan và nhắm đến hai quốc gia kể trên sẽ dẫn đến kết quả là một trận chiến cuối cùng sẽ diễn ra và Ít-ra-en sẽ bị lôi kéo vào cuộc chiến này. Tại đó Ít-ra-en sẽ phải hứng chịu một cuộc diệt chủng độc ác nhất như người ta đã từng chứng kiến trước đây trong Đệ Nhị Thế Chiến.

Sự chết và trỗi dậy của Giêrusalem đã được báo trước và những cuộc chiến này phải xảy ra trước khi những lời tiên tri được nên trọn.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#918/ Nhiều người sẽ phản bội Cha khi họ chấp nhận những điều dối trá (21-09-2013)

Thứ bảy ngày 21 tháng 9 năm 2013, lúc 13:45

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, giờ đây Sức Mạnh của Cha sẽ dâng trào trong tâm hồn của những tín hữu, khi mà, nhờ Quyền Năng của Chúa Thánh Thần, họ sẽ nhận thấy một cảm giác yên bình bất chấp sự bội giáo lớn lao mà họ đang bắt đầu chứng kiến ngay từ trong Giáo Hội của Cha.

Nhờ vào Quyền Năng và Vinh Quang của Thiên Chúa Cha yêu dấu Cha Ta, Cha sẽ tặng ban cho các con, những môn đệ yêu dấu của Cha, sức mạnh to lớn và lòng can đảm trong thời gian thử thách này. Các con đang được ban cho những Tặng Ân này qua những Chiến Dịch Cầu Nguyện bởi vì, nếu không có những Chiến Dịch Cầu Nguyện này, các con sẽ nhận thấy khó mà có thể chịu đựng được sự bách hại tôn giáo vốn đang ở phía trước các con. Các con đang được ban cho những Tặng Ân này để các con có thể cứu những người khác, những người sẽ từ chối Lời Mời Gọi của Cha từ Thiên Đàng và những người sẽ lạc lối, do quá ngây thơ, để đi vào chốn hang hùm, nơi mà mọi cánh cửa Hỏa Ngục sẽ rộng mở. Một khi đã ở trong sào huyệt của bóng tối, họ sẽ bất ngờ bị đưa vào những nghi lễ tà giáo. Linh hồn của họ sẽ bị mở ra để cho thần khí của sự dữ nhập vào, trong vòng một thời gian rất ngắn, họ sẽ trở nên mù lòa trước Sự Thật – Lời Thánh của Thiên Chúa, vốn đã được ban cho nhân loại từ thuở ban đầu.

Nhiều người sẽ phản bội Cha khi họ chấp nhận những điều dối trá, tuy rằng họ đã được ban cho Sự Thật qua Cái Chết của Cha trên Thập Giá. Nhiều người trong số những môn đệ của Cha, khi Cha còn ở trần gian, đã phản bội Cha từ những ngày trước Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Cha. Bắt chước những người Pha-ri-siêu, họ đã la hét những lời này: “Hãy tránh xa khỏi ta, Ông nói điều dị giáo. Ông chế nhạo những người Pha-ri-sêu, những người đang nói nhân danh Thiên Chúa. Ông là một tên lừa bịp và Ông nói cho sự dữ. Ông là con của Satan.”

Giờ đây khi Cha đang chuẩn bị tất cả các con cho Cuộc Quang Lâm của Cha, một lần nữa các con sẽ tuôn ra những lời buộc tội giống như thế. Hiện nay Cha đến, qua những Thông Điệp Thánh Thiêng từ Thiên Đàng, để mang lại cho các con Sự Thật, mặc dù các con biết tất cả về Cha. Cha làm điều này vì Sự Thật sẽ bị hủy bỏ trong Giáo Hội của Cha. Chẳng bao lâu nữa các con sẽ chấp nhận những điều dối trá nhân Danh Cha và các con sẽ không còn tìm thấy Sự Thật ở bất kỳ đâu.

Hãy nhớ những lời này. Cha đến chỉ để hoàn thành Lời Hứa của Cha đối với Chúa Cha. Cha đến để mang lại cho các con Ơn Cứu Rỗi cuối cùng mà Cha đã hứa ban cho các con. Satan không muốn điều này xảy ra, tuy nhiên hắn không thể ngăn cản được Cha. Nhưng điều mà hắn sẽ làm là ngăn trở nhiều con cái của Thiên Chúa đón nhận được Lòng Thương Xót cuối cùng của Cha. Hắn sẽ thực hiện điều này qua sự trợ giúp từ những kẻ thù của Cha, những kẻ mà giờ đây hắn đang cám dỗ bên trong Giáo Hội của Cha trên Trái Đất.

Hãy tỉnh thức hỡi những ai trong các con còn đang mê ngủ. Cha sẽ đến như kẻ trộm trong đêm. Chỉ có những ai đang chuẩn bị sẵn sàng mới được cứu rỗi.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#919/ Lời Mẹ của Ơn Cứu Rỗi dành cho các linh mục: Để trung thành với Giáo Hội của Con Mẹ trên trái đất, các con phải được chuẩn bị để chăm sóc Đàn Chiên của Người (23-09-2013)

Thứ hai ngày 23 tháng 9 năm 2013, lúc 13:30

Con gái của Mẹ ơi, nhiều dấu chỉ sẽ được tỏ ra từ Thiên Đàng, phía trên những toà nhà Giáo Hội của Con Mẹ, khi những thay đổi cuối cùng trong nghi thức Phụng Vụ Thánh Lễ được thực hiện. Tất cả những ai cảnh giác và lắng nghe sẽ chứng kiến Cơn Thịnh Nộ của Con Mẹ theo cách thức mà họ không thể không nhận thấy.

Con Mẹ đã hứa rằng Người sẽ tỏ rõ Cơn Thịnh Nộ của Người khi những con người bên trong Giáo Hội của Người trên mặt đất này đóng đinh Người một lần nữa bằng việc xúc phạm đến Mình Thánh và Máu Thánh Người trong Hy Tế Thánh Lễ. Sấm sét và bão tố kinh hoàng sẽ quét con người ra khỏi mặt đất. Người ta sẽ chứng kiến nhiều hơn nữa những trận lụt khi mà tội lỗi của nhân loại sẽ bị quét sạch và họ sẽ bắt đầu chứng kiến những cuộc trừng phạt của Thiên Chúa giáng xuống trên nhân loại.

Những ai làm nô lệ cho tội lỗi – ngay cả những ai yêu mến Thánh Tử của Mẹ và những ai trung thành với Thánh Lễ – họ sẽ không nhận ra sự khác biệt khi điều kinh tởm được bày ra. Hãy nhớ rằng, chính vì để tưởng nhớ cái chết của Con Mẹ mà Thánh Lễ được cử hành và khi ấy Sự Hiện Diện Đích Thực của Người được tỏ ra. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ không thể nhận biết được Sự Thật và nghi lễ mới sẽ trở thành nghi lễ của dân ngoại. Ngày ấy vẫn chưa xảy ra nhưng nó sẽ xảy ra bất thình lình và vào lúc không ai ngờ tới vì tiên tri giả sẽ hành động rất mau lẹ. Bây giờ là thời gian để chuẩn bị. Tất cả những tôi tớ được thánh hiến, những người giữ lòng trung thành với Bí Tích Thánh Thể Cực Thánh và những ai sẽ trung thành với Lời Chúa, phải chuẩn bị ngay bây giờ.

Để trung thành với Giáo Hội của Con Mẹ trên trái đất, các con phải nuôi dưỡng Đàn Chiên của Người bằng Bánh Trường Sinh, đó là Thánh Thể của Người. Đây chính là lời khấn mà các con đã thực hiện với Chúa Giêsu Kitô khi các con tuyên khấn rằng sẽ phụng sự Người và trao ban Mình và Máu Thánh Người trong Thánh Lễ, cho tất cả những ai tìm kiếm ơn cứu rỗi. Lời khấn này phải được thực hiện cho tới ngày cuối cùng.

Đừng sợ Thời cuối đang ở trước mặt các con khi những kẻ thù của Thiên Chúa sẽ tìm cách sử dụng Thánh Danh của Người để dung túng cho tội lỗi và khiến cho mọi người chấp nhận tội lỗi khi chúng loại bỏ đi tất cả Mình và Máu Thánh Người. Điều này sẽ không hệ trọng gì nếu như các con tiếp tục phụng sự Thánh Tử của Mẹ bằng bất cứ phương cách nào mà các con có thể.

Hãy ra đi trong bình an với hy vọng rằng tất cả những ai trong các con yêu mến Thánh Tử của Mẹ sẽ được ban Ơn Chúa Thánh Thần để các con có thể nhận ra được Sự Thật.

Mẹ Đầy Ơn Phúc của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#920/ Bốn khu vực trên thế giới mà Cha đề cập đến là bốn đế quốc lớn – Hoa Kỳ, Nga, Liên minh Châu Âu và Trung Quốc (24-09-2013)

Thứ ba ngày 24 tháng 9 năm 2013, lúc 11:18

Con gái rất yêu dấu của Cha, Bốn khu vực trên thế giới mà Cha đề cập đến là bốn đế quốc to lớn gồm – Hoa Kỳ, Nga, Liên minh Châu Âu và Trung Quốc. Tất cả mọi lời tiên tri được tiên báo sẽ đều có liên quan đến các cường quốc này, từ đây mà mọi biến động đột ngột về tôn giáo và cấu trúc chính trị sẽ xảy ra.

Sự biến động tại Syria và Ai Cập sẽ trở nên chất xúc tác cho một cuộc chiến lớn hơn vốn có liên quan đến bốn khối cường quốc lớn này. Từng nước trong các cường quốc này rồi sẽ liên kết với nhau để dựng lên một chế độ thống nhất, chế độ này sẽ được dùng để điều khiển của cải và dân số toàn cầu.

Mục đích chủ yếu của sự điều khiển này chính là vì cuộc chiến tôn giáo, và các nhà lãnh đạo đã được chọn trong các Giáo Hội Kitô của Cha sẽ bị chế ngự và bị triệt hạ để dọn đường cho con thú, kẻ sẽ điều khiển cả bốn đế quốc nói trên. Nhưng Thiên Chúa sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào trong chúng, là những kẻ cai trị vốn bất tuân Lời Thiên Chúa hay những kẻ tìm cách giết hại Con Cái của Người, được phép dùng vũ lực cướp đi sinh mạng những người có tên trong Sổ Trường Sinh. Và trong khi Cha đang nói về những người Kitô hữu, nói về nhu cầu cần thiết dành cho họ để họ giữ vững lòng trung thành với Cha, thì Cha cũng đề cập đến những người Do Thái bởi vì đấng bảo vệ của họ, Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, ngài sẽ canh giữ họ và giúp họ đứng vững trước cơn bách hại mà họ, với tư cách là dân riêng của Thiên Chúa, cũng sẽ phải gánh chịu.

Kế Hoạch của Thiên Chúa đã được thiết lập, và giờ đây tất cả các thiên thần cùng các thánh trên Thiên Đàng đã sẵn sàng để trợ giúp Cha trong Sứ Vụ này, nhằm quy tụ và bảo vệ tất cả những người yêu mến Cha thoát khỏi sự lừa dối khủng khiếp vốn đã được dựng lên hòng lừa gạt thế giới. Từ xưa tới nay chưa từng bao giờ có một kế hoạch độc ác nào hòng chống lại Thiên Chúa lại do con người phối hợp thực hiện như hiện nay. Từ xưa tới nay, loài người chưa từng bao giờ phải hứng chịu quá nhiều nỗi thống khổ như vào thời điểm này trong lịch sử nhân loại do sự tranh giành quyền lực để cai trị. Cuộc bách hại khủng khiếp nhằm chống lại con cái Thiên Chúa do Satan gây ra với sự giúp đỡ tự nguyện của những kẻ nam nữ xấu xa thèm khát quyền lực đang ở những vị trí lãnh đạo cao nhất, cuộc bách hại này đang xảy ra ngay trước mắt các con. Vậy mà nhiều người trong các con lại không thể nhìn thấy bởi vì các con đã bị chúng phỉnh lừa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#921/ Quá nhiều người đã lãng quên Ta và trong nhiều trường hợp còn xem thường Ta (24-09-2013)

Thứ ba ngày 24 tháng 9 năm 2013, lúc 18:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta thật cô đơn biết bao khi quá nhiều người, gồm cả những ai trung thành với Lời Thánh Thiêng của Ta, dành quá ít thời gian để đồng hành với Ta. Ta khao khát biết bao sự chú ý của họ, thậm chí chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trong ngày. Quá nhiều người đã lãng quên Ta và trong nhiều trường hợp họ còn khinh thường Ta. Các con không biết rằng chỉ bằng việc thưa chuyện với Ta, dù chỉ là một quãng thời gian ngắn ngủi, mà Ta có thể tuôn đổ nhiều Ân Sủng trên các con sao? Những ai an ủi Ta bằng việc thưa chuyện với Ta, theo bất cứ cách nào dễ dàng nhất đối với họ, thì họ sẽ có được sự bình an nội tâm mà không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

Trong việc các con tìm kiếm thú vui, tiện nghi và lạc thú, thì những sự thỏa mãn chóng qua của các con thật ngắn ngủi. Không có sự gì, kể cả những kho báu to lớn nhất của trần gian này cũng không thể làm cho các con thỏa mãn. Chính nhờ Ta và Lòng Thương Xót Bao La của Ta mà các con được ban cho kho báu vĩ đại nhất – Tặng Ân của sự sống đầy vinh hiển trọng đại, trong khung cảnh tuyệt hảo, với một thân thể tuyệt mỹ hoàn hảo và một khả năng để cảm nhận một tình yêu trường cửu, tình yêu ấy sẽ ngập tràn trong các con và mang lại cho các con niềm hạnh phúc lớn lao. Đó là Sự Sống Đời Đời và thời điểm để Ta đưa các con vào Vương Quốc Mới của Ta trên Trái Đất này đã đến gần.

Khi các con thưa chuyện với Ta và cầu xin Ta chuẩn bị các con cho ngày trọng đại này thì các con đã sẵn sàng nhưng cần phải có thời gian để thực hiện những thay đổi cần phải có nơi các con cho Ngày Trọng Đại của Đức Chúa.

Giống như cô dâu và chú dể, các con phải sắp đặt mọi thứ trước Ngày của Phúc Lành Trọng Đại. Các con phải chuẩn bị thật tốt cho gia đình, bạn bè và người thân của các con trước. Rồi khi Ngày Trọng Đại đến, khi mà Ta đến để chứng kiến sự Chuyển Tiếp đầy Vinh Hiển này thì các con phải sẵn sàng trong thân xác và linh hồn để xứng đáng bước vào Thiên Đàng Mới của Ta.

Với mỗi một ngày các con sống, bận rộn với những nhu cầu của tha nhân, các con phải dành ít nhất mười phút để đền tội của chính mình. Điều này là rất quan trọng vì Ta yêu thương và chào đón các con. Để thưa chuyện với Ta một cách xứng hợp, trước tiên các con phải luôn đến với Ta như một tôi tớ hèn mọn. Khi các con quỳ gối trước mặt Ta hoặc chỉ đơn giản thưa chuyện với Ta trong tâm hồn các con, hãy luôn bắt đầu bằng cách nói rằng :

“Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con vì con đã phạm tội.”

Sau đó, các con sẽ cảm nhận được sự Hiện Diện của Ta và Ta sẽ sống trong linh hồn các con. Các con càng năng đến với Ta thì các con càng trở nên gần gũi với Ta. Chẳng bao lâu sau, Ta sẽ là một người bạn mà các con không thể thiếu được. Khi các con chạy đến với Ta vì từng điều nhỏ nhặt thì Ta sẽ có mặt ngay bên các con. Ta luôn bảo đảm rằng những ai trong các con dành thời gian để đồng hành với Ta sẽ luôn được ân nghĩa to lớn với Ta và những phúc lành của Ta sẽ mang lại sự điềm tĩnh trong tâm hồn và sự bình an trong tâm trí. Hãy nhớ rằng Ta sẽ nhận lời ngay lập tức đối với những ai tìm kiếm Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#922/ Khốn cho những Kitô hữu nào đã ruồng bỏ Ta để chạy theo tà giáo của thời đại mới (24-09-2013)

Thứ ba ngày 24 tháng 9 năm 2013, lúc 22:44

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, mỗi linh hồn đang sống đều có một sự thôi thúc mạnh mẽ để đi tìm Thiên Chúa trong cuộc sống của họ. Những ai nhận ra Tình Yêu của Thiên Chúa trong hình thái thuần khiết nhất thì được ban cho Tặng Ân này bởi lòng khiêm nhường và sẵn sàng đón nhận sự thật rằng tất cả mọi Vinh Quang đều thuộc về Thiên Chúa.

Ngược lại, những người theo tà giáo, khi tìm sự bình an tinh thần, thường theo đuổi Tạo Vật của Thiên Chúa Chân Thật hơn là tìm kiếm Người là Đấng Tạo Dựng nên họ. Thay vì chính họ phải phủ phục trước Thiên Chúa, Cha Ta, là Đấng Toàn Năng, Đấng Tác Tạo muôn loài, họ lại sụp lạy những ngẫu tượng bao gồm những kỳ quan mà Người đã tạo dựng cho thế giới này – Trái Đất, mặt trời, mặt trăng, và những tinh tú. Họ thần tượng hoá những kỳ công lớn lao này và lại tin rằng khi làm như vậy thì việc sùng bái này sẽ đem lại cho họ sức mạnh to lớn. Điều mà họ đang tìm kiếm là một hình thức khai sáng tâm linh mà họ hy vọng là sẽ mang lại cho họ hoan lạc và bình an. Sau đó, nhiều người nhờ đến thiền định và yoga để mở tâm trí và linh hồn họ và để cho tà khí của sự dữ hủy hoại họ. Họ tin tưởng một cách sai lầm rằng sức mạnh nào đó, khác với quyền năng đến từ Thiên Chúa Tối Cao, có thể mang lại cho họ bình an mà họ khát khao.

Giờ đây hãy nhận biết rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Bất kỳ hình thức sùng bái nào khác đều quy về tà giáo. Cho dù họ có nói điều gì hoặc biện minh ra sao cho những hành động của họ, thì họ cũng đang lôi cuốn Satan đến để xâm nhập linh hồn họ và một khi hắn vào được rồi thì hắn và những tên quỷ mà hắn sai tới sẽ không để cho những linh hồn này yên. Chúng sẽ hành hạ những linh hồn này, nhồi nhét đầy trong họ những lời dối trá và làm cho họ tin rằng họ đang có được một tặng ân. Một số người tin rằng họ có thể chữa lành những người khác, qua việc thực hành thuật truyền năng lượng gọi là Reiki, khi ấy những gì mà họ thực hành chỉ là gây tổn hại cho người khác, bao gồm cả những người vô tội. Khi những người theo tà giáo tụng kinh, để thu hút linh khí, họ nói rằng điều này mang lại bình an cho họ. Đang khi nhiều người tin vào việc này thì hãy biết rằng trong một khoảng thời gian ngắn – một khi tà khí của sự dữ nhập vào tâm trí họ – họ sẽ trở nên đầy lo âu và họ sẽ không thể tìm thấy được sự yên ổn. Họ phải liên tục tìm kiếm mọi sự khoái lạc của những giác quan và tất cả những gì họ nhận được sẽ là một sự tăm tối nơi linh hồn.

Tà giáo mang lại một nỗi lo lắng khủng khiếp và ở những miền đất mà người ngạo giáo kêu cầu đến những tà thần, họ phải hứng chịu Cơn Thịnh Nộ của Cha Ta. Nhiều trong số những linh hồn như vậy không hiểu họ đang làm gì, nhưng hãy nhận biết họ qua việc họ tô điểm thân thể của họ, khi mà họ tự coi mình là những máng thông ơn thiêng liêng dưới ánh mắt của những tượng thần tà giáo mà họ nhận để phụng thờ. Tình thương, lòng khiêm hạ, và việc hy sinh bản thân cho sự thiện hảo của tha nhân, sẽ không có nơi họ, vì họ chỉ tôn thờ những giác quan của họ. Họ không hiểu được rằng linh hồn của họ là Món Quà từ Thiên Chúa và thế là họ bỏ mặc linh hồn để theo đuổi sự hoàn hảo, mà điều đó không bao giờ có thể thuộc về họ.

Trong Cuộc Cảnh Báo, Ta sẽ thức tỉnh những linh hồn này về Sự Thật rằng họ thuộc về ai. Hãy cầu nguyện để họ đón nhận Bàn Tay Thương Xót của Ta. Khốn cho những Kitô hữu nào đang ruồng bỏ Ta để chạy theo tà giáo của thời đại mới. Họ là những con người không muốn đón nhận Lòng Thương Xót của Ta nhưng lại vui thích ngụp lặn trong sự vô nghĩa, bởi sự vô nghĩa ấy nuôi dưỡng cái tôi của họ khi họ tin rằng họ có quyền năng để điều khiển những vấn đề về tâm linh. Đang khi họ tìm kiếm sự hoàn hảo cá nhân theo cách này, họ tự mình hoàn toàn cắt lìa khỏi Thiên Chúa. Khi làm như vậy, họ mở cửa cho tên ác quỷ, hắn sẽ cám dỗ và thôi miên họ qua sự lôi cuốn của những lời hứa dị đoan, vốn sẽ dẫn đưa linh hồn họ đến nơi cằn cỗi, nơi mà Tình Yêu Thiên Chúa không thể triển nở được.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#923/ Chỉ một ít người có đủ can đảm để công khai công bố Lời Chúa trong lúc Giáo Hội của Thánh Tử Mẹ trên Trái Đất chịu Cuộc Khổ Nạn (25-09-2013)

Thứ tư ngày 25 tháng 9 năm 2013, lúc 12:15

Hỡi con của Mẹ, Cuộc Khổ Nạn trong Giáo Hội của Thánh Tử Mẹ trên Trái Đất đã rõ và thật sự bắt đầu và tất cả những dấu chỉ đang được trông thấy. Giống như Con của Mẹ đã từng bị đóng đinh trên Thập Giá, chỉ một trong các tông đồ của Người ở bên Người đến cùng, và cũng thế, sẽ có một ít môn đệ của Người dám xuất hiện để bảo vệ Nhiệm Thể Thánh Thiêng của Người trên Trái Đất, khi Nhiệm Thể ấy đang bị tước đoạt, ngược đãi, và sau đó bị hủy diệt.

Rất ít người trong số những người tuyên hứa trung thành với Con Mẹ trông thấy Người chịu đánh đòn hoặc đi sát cánh bên Người trên chặng đường lên Đồi Canvê. Mẹ chỉ có 4 môn đệ trung thành – người chị em họ Maria; Matha; Maria Magdalena và Gioan – để nâng đỡ Mẹ và trợ giúp Mẹ trong nỗi đau đớn cực độ khi Mẹ phải chứng kiến sự hành hạ khủng khiếp đối với Con Mẹ. Nhiều người sẽ dõi theo những lời dạy bảo của Thánh Tử Mẹ, qua những Thông Điệp Thánh Thiêng này cho thế giới, nhưng chỉ một ít người sẽ có đủ can đảm để công khai công bố Lời Chúa trong lúc Giáo Hội của Thánh Tử Mẹ trên Trái Đất chịu Cuộc Khổ Nạn.

Nỗi đau buồn của Mẹ trong thời điểm này thật lớn lao khi tất cả những điều Mẹ đã tiên báo qua những cuộc hiện ra của Mẹ ở La Salette và Fatima đang xảy ra trước mắt tất cả các con, nhưng nhiều người trong các con đang bị đui mù. Những ai trong các con chịu dành thời giờ đến với Mẹ nơi những thánh địa thì các con phải đến và cầu xin Mẹ là Mẹ của các con, để giúp các con hiểu được Sự Thật.

Các con phải khẩn xin để Mẹ hiến dâng trái tim và linh hồn của các con cho Thánh Tử của Mẹ, nếu không các con cũng sẽ chối bỏ Người.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#924/ Thiên Chúa Cha: Nếu Cha phải phá hủy những thành phố để ngăn chặn sự dữ lan tràn, thì Cha sẽ thực hiện điều này (26-09-2013)

Thứ năm ngày 26 tháng 9 năm 2013, lúc 17:55

Hỡi con gái rất dấu yêu của Cha, Cánh Tay Công Thẳng của Cha đã giáng xuống khắp nơi trên thế giới và Cha sẽ trừng phạt những ai gây đau khổ cho con cái của Cha nơi thân xác và linh hồn. Các con phải biết kính sợ Cơn Thịnh Nộ của Cha cũng như hãy chấp nhận Lòng Thương Xót của Cha.

Cha sẽ can thiệp vào những quốc gia của các con cốt để ngăn chặn chiến tranh leo thang và nếu Cha phải phá hủy những thành phố để ngăn chặn sự dữ lan tràn thì Cha sẽ thực hiện điều này. Khi sự độc ác của con người lây lan giống như một thứ dịch bệnh, Cha sẽ tách rời những linh hồn độc ác ấy và tiêu diệt chúng. Những tội ác của việc phá thai, chiến tranh, giết chóc và sự lừa dối của những kẻ góp tay cho tội lỗi lan tràn thật làm Cha cảm thấy ghê tởm biết bao! Giờ đây chúng sẽ phải trả giá đắt cho những hành động tàn ác này.

Những ai đang nắm giữ các chức vụ chính trị vốn đang ra lệnh thực hiện việc phá thai, sẽ là những người đầu tiên bị trừng phạt. Giờ đây hãy chờ đợi vì các con sẽ được chứng kiến họ sẽ phải hứng chịu đau khổ như thế nào vì những tội ác tàn bạo mà họ đang dung túng trước mắt Ta. Những nhóm người này vốn đang âm mưu cho việc tiêu diệt dân số thế giới qua việc phá thai, sẽ chết trong đau đớn cực độ bởi Bàn Tay Ta. Công lý sẽ được thực thi một cách dứt khoát trên họ, vì Cha sẽ không còn cho phép họ gây ra tội ác như vậy trên những con cái Cha. Những luận điệu ngạo mạn của họ cho rằng họ đang hành động cho quyền lợi của nhân loại, sẽ chấm dứt, bởi họ đã tự chia cắt mình ra khỏi Cha và giờ đây họ sẽ còn ít thời gian để tự cứu được linh hồn của mình.

Những ai được giao trách nhiệm để dạy dỗ con cái Cha về Sự Thật của Lời Chúa cần phải lưu ý đến Lời Hứa này. Cha sẽ nâng các con lên khi các con nói Sự Thật, nhưng Cha sẽ ném các con vào vực thẳm, nếu và khi mà các con mạo phạm đến Thánh Thể. Và trong lúc những kẻ lừa dối sẽ thuyết phục các con về việc cần thiết để sửa đổi Sự Thật và bách hại các con, điều này sẽ không là gì so với bóng tối mà Cha sẽ ném xuống trên khắp Mặt Đất. Khi ấy sẽ chỉ có khóc lóc và nghiến răng, nhưng không có ai nghe được tiếng các con. Các con sẽ không còn nhìn thấy, cũng như các con sẽ không nghe được bất cứ sự gì, nhưng các con sẽ cảm nhận sự đau đớn trong linh hồn của những người mà các con đã hủy diệt do sự bội giáo, sự bội giáo mà các con đã trợ giúp để thổi bùng lên cho tới khi nó bao phủ linh hồn của những tôi tớ đã được thánh hiến mà các con dẫn dắt.

Hãy kính sợ Cơn Thịnh Nộ của Ta, vì Ta sẽ bất ngờ giáng xuống trên các ngươi và tới lúc đó sẽ là quá muộn đối với các ngươi. Các ngươi sẽ không bao giờ được nhìn thấy Thánh Nhan Ta. Ta đang gởi lời cảnh báo cuối cùng này đến tất cả những người lãnh đạo đang điều hành Các Giáo Hội của Ta trên Trái Đất.

Việc không bảo vệ Lời Chúa hay không giữ gìn Bí Tích Thánh Thể sẽ dẫn đến cái chết và sự tuyệt vọng. Ta sẽ không cho phép các ngươi có thời gian để hủy diệt linh hồn của những người vốn đã bị những kẻ thù của Ta đánh dấu để làm vật sở hữu riêng cho chúng.

Cha của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#925/ Giáo Hội Đích Thực của Ta sẽ bị loại ra khỏi Rôma và sẽ phải chịu một số năm thống khổ (28-09-2013)

Thứ bảy ngày 28 tháng 9 năm 2013, lúc 15:23

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hãy luôn nhắc nhở những ai tin vào Ta nhưng không có ý niệm gì về Cuộc Quang Lâm của Ta đang đến gần, rằng họ phải tỉnh thức trước những dấu chỉ vốn đã được tiên báo trong Sách của Cha Ta về thời gian trước Ngày Trọng Đại.

Sự bội giáo hết sức ghê tởm là dấu chỉ đầu tiên. Điều này xảy ra khi niềm tin vào Sự Thật là Lời của Thiên Chúa, biến mất và khi tội lỗi được tôn vinh ở khắp mọi nơi trên thế giới. Dấu chỉ cho thấy Cuộc Quang Lâm của Ta đang đến rất gần là khi sự bội giáo hết sức ghê tởm bủa vây từ ngay trong lòng Giáo Hội của Ta ở trên trần thế này. Khi các con thấy những kẻ nói rằng họ được Ta cắt đặt để dẫn dắt Giáo Hội của Ta trên trái đất này hoà nhập với thế tục để giành được sự ưu ái thì các con biết rằng những thay đổi đã bắt đầu. Khi các con chứng kiến người ta tranh cãi về Hy Tế Trọng Đại của Ta là Cuộc Khổ Hình Thập Giá và những ý nghĩa mới được thêm vào trong Bí Tích Thánh Thể thì các con biết rằng Giáo Hội của Ta sẽ bị ném vào trong sa mạc.

Khi nói đến Giáo Hội của Ta, Ta muốn nói đến những ai không đi lạc khỏi Sự Thật và những ai vẫn tiếp tục đón nhận Lời Chúa như trước đây. Giáo Hội Đích Thực của Ta sẽ bị loại ra khỏi Rôma và sẽ phải chịu một số năm thống khổ. Giáo Hội sẽ bị chà đạp bởi những kẻ vô thần và sẽ phải chịu đau khổ, nhưng bởi Ân Sủng của Ta, Giáo Hội vẫn vẹn toàn và những linh hồn can đảm, nhất quyết không ruồng bỏ Ta, sẽ được Ta ban cho những Ân Sủng phi thường. Khi sự ghê tởm, cái được gọi là ‘những phép lạ’, chữa lành và những cử chỉ khiêm nhường và bác ái giả tạo được chứng kiến ngay trong lòng Giáo Hội của Ta thì sự can thiệp đích thực đầy mầu nhiệm của Ta sẽ diễn ra. Qua những nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta, Ta sẽ tỏ ra cho những kẻ nhạo báng và chế diễu những nhóm cầu nguyện ấy thấy sự Hiện Diện của Chúa Thánh Thần. Nhiều phép lạ sẽ được tuôn đổ trên những nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta và những ai đọc những lời cầu nguyện ấy như là một ơn để trợ giúp những môn đệ yêu dấu của Ta đối phó với cuộc bách hại tôn giáo.

Cuộc bách hại mà Ta nói tới thì chủ yếu là bách hại về tinh thần. Những môn đệ đích thực của Ta, Ta muốn nói đến tất cả các Kitô hữu thuộc mọi chi phái ở khắp nơi, sẽ chứng kiến trong nỗi đau buồn lớn lao khi họ phải làm chứng cho sự lừa dối thật ghê tởm vốn sẽ phủ bóng trên Giáo Hội Công Giáo. Giáo Hội Công Giáo sẽ đón nhận thế tục và sẽ tuyên bố là không còn tội trọng nữa. Người ta không còn nhìn nhận tội lỗi nữa và để lừa dối những người vô tội người ta sẽ dạy họ rằng không khó để vào Vương Quốc của Ta. Bí Tích Giải Tội sẽ không còn theo nghi thức hiện nay. Dân chúng sẽ được dạy dỗ để tìm kiếm ơn cứu rỗi theo cách riêng của họ và hậu quả là nhiều người khi ấy sẽ chẳng còn bận tâm để cầu xin Ơn tha thứ của Ta. Họ sẽ không xin ơn này vì họ sẽ không còn thừa nhận rằng tội lỗi do con người chủ ý gây ra và chính vì thế Thiên Chúa sẽ tha thứ tất cả.

Đây là một sai lầm đã được tiên báo và sai lầm này sẽ dẫn hàng triệu người vào lửa Hỏa Ngục và họ sẽ bị dẫn dắt vào đó bởi tiên tri giả và tên phản Kitô.

Chẳng bao lâu nữa, tất cả những nghi lễ của dân ngoại sẽ được hoà nhập vào Giáo Hội Công Giáo ở khắp mọi nơi. Những kẻ thờ tà thần và những kẻ thù ghét Thiên Chúa sẽ được mời đến với bàn thờ ngay phía trước các Nhà Tạm. Nghi lễ này sẽ được tuyên bố là một hình thức Hiệp Thông mới – tất cả con cái Thiên Chúa cùng quy tụ để tỏ lòng tôn kính những niềm tin khác của tha nhân và nhân quyền. Các con, những môn đệ của Ta, sẽ bị buộc phải tỏ lòng kính trọng những kẻ muốn phá hủy sự Hiện Diện của Ta trong Bí Tích Thánh Thể. Các con sẽ bị tố cáo là những kẻ chống đối các Kitô hữu nếu các con không đón nhận tà giáo. Đây chính là cách thức mà các con sẽ bị lừa gạt. Đây chính là cách mà Ta, Chúa Giêsu Kitô, sẽ bị xúc phạm. Họ sẽ làm điều tương tự như vậy ở các trường học để loại bỏ hết Kitô Giáo. Họ cũng sẽ làm như thế trong giới chính trị khi mọi thứ liên quan đến Ta sẽ bị quét sạch. Không một tôn giáo nào khác sẽ bị tấn công với sự thù hận ghê gớm đến như vậy. Kitô Giáo sẽ bị hủy diệt chính vì Kitô Giáo là Sự Thật.

Những gì các con không nhận ra là, bằng việc trở thành những người tự nguyện tham gia vào sự phạm thánh độc ác này, linh hồn các con sẽ ra đen tối và cuối cùng các con sẽ từ bỏ ơn cứu rỗi của chính các con.

Khi các con phản bội Ta, Ta sẽ tha thứ cho các con. Khi các con chối bỏ Ta, Ta sẽ tha thứ cho các con. Nhưng, khi các con xúc phạm đến Ta và thề hứa trung thành với con thú thì các con hoàn toàn xa lìa khỏi Ta và các con sẽ nhận thấy là không còn cách nào để đón nhận Lòng Thương Xót của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#926/ Bè phái Tam Điểm giờ đây đang nắm lấy vị trí quyền lực cao nhất ngay trong Giáo Hội Thánh Thiện của Cha trên Trái Đất (30-09-2013)

Thứ hai ngày 30 tháng 9 năm 2013, lúc 15:45

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, Cha phải khẩn xin tất cả mọi tôi tớ được thánh hiến của Cha hãy cảnh giác về những cuộc triệu tập để tham dự các đợt tĩnh tâm, vốn sẽ được đưa ra để thuyết phục họ đồng ý với một lời khấn trung thành mới, mà điều này sẽ làm vô hiệu lời khấn thiêng thiêng mà họ đã thực hiện với Cha, Chúa Giêsu Kitô – nếu họ đồng ý làm việc này.

Bè phái Tam Điểm giờ đây đang nắm lấy vị trí quyền lực cao nhất ngay bên trong Giáo Hội Thánh Thiện của Ta trên Trái Đất và chúng sẽ sớm áp đặt một nghi thức phụng vụ mới của chúng, vốn sẽ bất chấp Thánh Ý của Cha. Thứ nghi thức phụng vụ mới này do những kẻ thù của Thiên Chúa dựng nên và được ngụy trang như là một sự thích nghi mới cho phù hợp với các quyền lực chính trị vốn luôn muốn bài trừ Kitô Giáo, nghi thức phụng vụ này sẽ được đưa ra thực hiện cách nhanh chóng đến nỗi nhiều người trong Giáo Hội của Cha sẽ phải lấy làm kinh ngạc. Họ sẽ đau khổ khi phải chứng kiến hành động ghê tởm như vậy, nhưng tiếng nói của những tôi tới trung thành của Cha sẽ không được công chúng lắng nghe, bởi vì chúng, những kẻ thuộc bè phái Tam Điểm sẽ kiểm soát làm sao để nghi thức phụng vụ mới này được nhận biết bằng mọi giá. Tất cả những phản đối trong các giáo phận trên khắp thế giới sẽ bị bác bỏ và bị gạt sang một bên. Lý do biện minh sẽ là Giáo Hội đang cần tìm thêm những linh hồn trẻ vốn đã rời bỏ Giáo Hội. Bằng việc kêu gọi thế giới tục hóa, họ sẽ nói rằng điều này sẽ hoán cải thêm nhiều người qua nghi thức phụng vụ mới.

Ôi điều ghê tởm này thật gian trá làm sao và biết bao nhiêu người sẽ sa ngã bởi những điều dối trá này, những điều dối trá sẽ khiến cho nhiều người rời xa Sự Thật. Sách Sự Thật đã được tiên báo cho ngôn sứ Đanien để con cái của Thiên Chúa không bao giờ được lãng quên Sự Thât khi họ đang chìm ngập trong những sự dối trá vốn sẽ tàn phá Giáo Hội của Cha trên Trái Đất.

Hãy đón nhận Sự Thật đã được trình bày bởi Giáo Hội của Cha trên Trái Đất. Đừng chấp nhận những lề luật mới mà các con sẽ bị ép buộc phải thừa nhận nhân danh Cha, những lề luật sẽ đưa đến tội phạm thánh.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#927/ Có một quan niệm hết sức sai lầm liên quan đến việc cho rằng điều gì làm cho một người nam hay người nữ thánh thiện trước Mắt Ta (02-10-2013)

Thứ tư ngày 2 tháng 10 năm 2013, lúc 22:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, có một quan niệm hết sức sai lầm liên quan đến việc cho rằng điều gì làm cho một người nam hay người nữ thánh thiện trước Mắt Ta.

Nhiều người trên thế giới cảm thấy khó đón nhận những thực hành của Đức Tin Kitô Giáo liên quan đến việc cầu nguyện. Quá nhiều người tốt lành và có ý hướng tốt cảm thấy thật khó mà ngồi yên để thư thái chiêm niệm về những Bài Học Lớn mà Ta ban cho nhân loại nhằm giúp họ hiểu được những gì đang chờ đợi họ. Ta không đưa ra những đòi hỏi to lớn. Ta không đòi buộc các linh hồn phải dành hằng giờ trong sự hiện diện của Ta, và tuy rằng Ta rất vui mừng khi những linh hồn khiêm nhường thực hiện điều này, nhưng đây quả là một việc hiếm thấy.

Dưới đây là cách mà ta mong muốn phát triển mối tương giao mật thiết với tất cả con cái Thiên Chúa. Ta chỉ cần nghe tiếng nói nhỏ nhẹ của các con kêu cầu lên Ta khi các con muốn chia sẻ với Ta những suy nghĩ riêng tư, những đau buồn, niềm vui, những lo lắng, thất bại và nỗi khát khao của các con dành cho Ta để chính Ta có thể Hiện Diện nơi các con và các con có thể chứng kiến được điều này.

Chưa từng có bao giờ trong lịch sử nhân loại Thiên Chúa lại cho phép chính Người được cảm nhận trong linh hồn những ai giờ đây kiếm tìm Người nhờ Ta, Con Một của Người. Nhờ Quyền Năng của Thiên Chúa, Chúa Cha, Thiên Chúa Tối Cao mà Ta đến trước mặt ngay cả những kẻ thấp hèn nhất, những kẻ bất xứng nhất, những kẻ bối rối nhất, những kẻ đau khổ tinh thần nhất, để ban cho các con Ơn nhằm cảm nhận sự Hiện Diện của Ta. Ta thực hiện điều này bằng cách nào? Bằng cách nào mà các con biết được Ta đang thông truyền với các con? Trước tiên ta sẽ đong đầy trong các con những giọt nước mắt hoán cải. Các con sẽ cảm nhận được nỗi đau buồn khủng khiếp khi các con sống lại một lần nữa Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta. Các con sẽ nhìn thấy cuộc sống, thậm chí là trong những tình huống đời thường qua Đôi Mắt của Ta. Các con sẽ được lôi kéo đến với tha nhân, những người đã được ban tràn đầy Ơn Chúa Thánh Thần.

Ta không chọn những ai tin rằng họ xứng đáng hơn, thánh thiện hơn, nhiều phúc lành hơn và có kỷ cương hơn các con. Ta chỉ chọn những ai đến với Ta trong sự khiêm nhường trọn vẹn khi mà họ đã hoàn toàn từ bỏ ý chí tự do để ý chí ấy trở thành Thánh Ý của Ta.

Nếu các con thực lòng yêu mến Ta, các con sẽ nhận biết được bình an đích thực. Nếu các con thực lòng yêu mến Ta, các con sẽ thưa với Ta rằng :

“Lạy Chúa Giêsu, vượt trên tất cả vẫn là Thánh Ý Chúa. Ý chí tự do của con thuộc về Chúa. Xin Chúa thực thi theo Thánh Ý Chúa.”

Khi một linh hồn thưa với Ta điều này thì họ là tôi tớ đích thực của Ta và họ là lý do để Ta có thể cứu hết những kẻ quá chai đá không chịu nhận ra ý nghĩa của việc hiệp nhất với Ta.

Ta có thể làm nhiều việc và tạo ra nhiều phép lạ khi ý chí tự do mà Chúa Cha ban cho từng người trong các con, được dâng lại cho Ta, Con của Người. Đây là sức mạnh lớn lao nhất vốn sẽ loại bỏ sức mạnh của con thú khi nó nắm quyền. Hãy đến với Ta và dâng ý chí tự do của các con lên Chúa Cha nhằm mang lại tự do cho nhân loại. Xin các con hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện đặc biệt này:

Chiến Dịch Cầu Nguyện (123): Dâng ý chí tự do cho Thiên Chúa

Lạy Chúa Giêsu, xin lắng nghe lời cầu nguyện của con, một linh hồn vô cùng bất xứng và xin giúp con yêu Chúa nhiều hơn.

Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng lại cho Chúa ý chí tự do của con để con trở nên một tôi tớ khiêm nhường và hằng vâng phục Thánh Ý Thiên Chúa.

Ý chí của con thuộc về Thánh Ý Chúa. Mệnh Lệnh của Chúa chính là sự vâng phục của con trước mọi ước muốn của Ngài.

Ý chí của con thuộc về Chúa để thực thi mọi điều cần thiết nhằm cứu muôn dân khắp thế giới, những con người xa lìa Chúa.

Con xin dâng Của Lễ này cho Sứ Vụ Rất Thánh của Chúa, đó là ý chí tự do vốn đã được Chúa ban cho con từ thuở mới chào đời. Amen.

Các con càng nhận biết Ta thì các con càng thấu hiểu hai điều này, đó là: Giáo Huấn của Ta không bao giờ thay đổi và Ta yêu thương tất cả mọi linh hồn.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#928/ Khi Cuộc Khổ Nạn của Giáo Hội Ta trên Trái Đất bắt đầu, thì các con phải chú ý tới tất cả các dấu chỉ đã được tiên báo (03-10-2013)

Thứ năm ngày 3 tháng 10 năm 2013, lúc 22:35

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi Cuộc Khổ Nạn trong Giáo Hội của Ta trên Trái Đất bắt đầu, thì các con phải chú ý tới tất cả các dấu chỉ đã được tiên báo.

Những kẻ thù của Thiên Chúa sẽ bắt chước từng khía cạnh trong Cuộc Khổ Hình Thập Giá của chính Ta, bắt đầu bằng việc xúc phạm đến Thân Thể Ta. Khi Ta bị kéo lê ra trước mặt những tên đao phủ hành hạ Ta, chúng đã lột trần Ta để nhạo báng Ta và làm cho Ta phải hổ thẹn. Sau đó chúng khoác lên Ta chiếc áo màu đỏ – cái màu gắn liền với con thú. Tiếp đến chúng tranh giành xem ai sẽ là người đóng chiếc đinh đầu tiên vào Thân Thể Ta. Rồi thì, như những kẻ man rợ, chúng đã giật mạnh Chân Tay Ta và chúng kéo Hai Cánh Tay Ta dài đến nỗi Hai Cánh Tay Ta bị rời ra khỏi Các Khớp Xương, để gây thêm cho Ta những đau đớn tận cùng. Để làm Ta đau đớn nhiều hơn nữa, chúng đã đóng những chiếc đinh xuyên qua Hai Lòng Bàn Tay của Ta ở một góc độ sao cho những chiếc đinh ló ra ở Hai Cổ Tay của Ta. Hai Cánh Tay Ta đã bị kéo thành hai góc khó chịu và Ta đã bị treo lên ở một góc nghiêng bất thường gây đau đớn, góc nghiêng này đã được cố ý sắp đặt để làm cho Ta nhục nhã và đau đớn tột cùng.

Chúng đã rút thăm để cuối cùng tám tên ra tay hành hình Ta một cách vô cùng tàn bạo và đẫm máu. Chúng la hét những lời tục tĩu, tát và đấm vào Ta, đá vào bụng Ta và gầm lên như những kẻ man rợ. Chúng đã làm ô nhơ Thân Mình Ta bằng đủ mọi cách để những người chứng kiến cái chết của Ta trên Thập Giá thấy rằng Ta đã bị trừng phạt vì cái gọi là những lời dối trá độc ác của Ta. Chúng đã giết Ta để làm cho Ta phải im lặng và để ngăn cản Lời Chúa đến với các linh hồn.

Sự việc tương tự như vậy sẽ sớm xảy ra. Những kẻ thù của Ta sẽ không lấy làm thỏa mãn khi chúng thay đổi cách trình bày về Bí Tích Thánh Thể của Ta, một lần nữa chúng sẽ lại xúc phạm đến Thân Mình Ta. Chúng sẽ xúc phạm đến Ta theo những cách tương tự. Chúng sẽ dùng màu đỏ; chúng sẽ có những cử chỉ trước Thánh Giá của Ta và xúc phạm đến Ta bằng những nghi lễ mới của chúng. Chỉ có những ai nhận ra các dấu chỉ mới có thể nhận ra được những sự phạm thánh mà chúng ra sức bày ra cho nhân loại, giữa những phô trương và hào nhoáng khủng khiếp.

Các bài giảng lễ mới sẽ là vô nghĩa và phần lớn những nghi thức phụng vụ mới sẽ không có ý nghĩa gì. Đới với những ai nhận biết những Giáo Huấn của Ta, hãy chú ý đến những tuyên bố khó hiểu, phi lý và phức tạp, những tuyên bố sẽ đi kèm với việc giới thiệu những giáo lý mới, đã bị sửa đổi và những tín điều cũ. Những điều này không những gây nhầm lẫn và tạo ra cảm giác hết sức bất an trong linh hồn các con, chúng còn chứa đựng toàn là những điều mâu thuẫn và dối trá, vốn không bao giờ đến từ Ta, Chúa Giêsu Kitô.

Các con đã được ban cho Sự Thật kể từ khi Ta đến trần gian. Giờ đây các con sẽ nhận ra những điều dối trá, vốn được dựng lên nhằm mục đích làm cho các con quay lưng lại với Thiên Chúa. Hãy chắc chắn rằng các con luôn cảnh giác, vì các con sẽ bị triệt hạ và bị lôi kéo vào thứ giáo lý lầm lạc. Thứ giáo lý của bóng tối vốn đã được sắp đặt tỉ mỉ trong nhiều năm, chẳng bao lâu nữa thứ giáo lý của bóng tối sẽ đột ngột bủa vây các con. Các con không được chấp nhận những lời hứa mâu thuẫn với Lời Ta. Khi các con thấy những điều này xảy ra thì các con sẽ biết rằng chính tà khí của sự dữ đã mang chúng đến để phá hủy cơ hội có được sự sống đời đời của các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#929/ Khi chối bỏ tội lỗi là là các con chối bỏ Ta (04-10-2013)

Thứ sáu ngày 4 tháng 10 năm 2013, lúc 23:44

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, không một kẻ nào có thể chống lại Ta và rồi lại có thể có được ơn cứu rỗi đời đời, nếu kẻ đó không hoàn toàn quy phục Ta. Tất cả con cái Thiên Chúa cần phải biết rằng thời điểm đang đến gần khi mà nhân loại phải hiểu được rằng Lời Mời Gọi Cuối Cùng của Ta gần như đang ở ngay trước mắt họ.

Đừng bao giờ khiếp sợ Lời Mời Gọi của Ta. Hãy hân hoan đón nhận Lời Mời Gọi của Ta vì Ta ban cho các con Tình Yêu, Bình An, và Ơn Cứu Rỗi. Việc không lắng nghe Lời Ta sẽ khiến các con rơi vào tình thế hiểm nghèo, vì Ta chỉ dành cho các con một khoảng thời gian nhất định để các con đáp lại lời Mời Gọi của Ta từ Thiên Đàng.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, cho dù các con có là ai đi chăng nữa, các con sẽ sớm cảm thấy phải xa rời khỏi sự Hiện Diện Đích Thực của Ta. Sự Hiện Diện của Ta, Lời Ta và những Giáo Huấn Chân Thật của Thiên Chúa, sẽ bị loại bỏ và các con sẽ cảm nhận một tình trạng vô cùng bơ vơ. Những ai trong các con đang phỉ báng và chế giễu những Thông Điệp này, những Thông Điệp Thánh Thiêng bởi Tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại, các con sẽ phải kinh ngạc tự hỏi tại sao sự việc lại có thể như thế được, khi mà các con đi theo đường lối của sự dối trá. Các con càng đi trên con đường của sự lừa dối này thì linh hồn các con càng xa rời Lòng Thương Xót của Ta.

Khi các con yêu mến Ta, các con sẽ tin vào những Giáo Huấn của Ta. Nếu các con nhận biết Ta, các con sẽ nhận ra Lời Chí Thánh của Ta trong Kinh Thánh.

Nếu các con nhận biết Ta mà lại không nhìn nhận rằng Ta sẽ không bao giờ cho phép Lời Chí Thánh của Ta bị biến thành một thứ gì đó khác đi mà không có sự can thiệp của Ta, thì các con không thể nói rằng các con nhận biết Ta. Nếu các con tin rằng Ta, Con Thiên Chúa, Đấng đã phải chịu một cái chết vô cùng thảm khốc vì các con, để cứu các con khỏi tội lỗi, lại có thể ngồi yên và chấp nhận một tình cảnh hết sức tồi tệ, thì quả là các con đang chối bỏ Lời của Thiên Chúa.

Khi chối bỏ tội lỗi là là các con chối bỏ Ta. Khi chấp nhận tội lỗi như là một sự tốt lành hoặc chỉ tin một cách bâng quơ rằng, Ta sẽ tha thứ mà không cần phải xin ơn tha tội, thì các con không thể có được một chỗ trong Vương Quốc của Ta. Ta cảnh báo các con rằng giai đoạn phía trước sẽ dẫn các con trên con đường rất nguy hiểm của sự diệt vong, nếu các con không trung thành với Lời Chí Thánh của Ta. Lời Ta là Bất Diệt. Vương Quốc của Ta là của các con khi các con đón nhận Lời Ta theo đúng cách mà Ta đã ban cho các con. Khi cả gan làm xáo trộn Lời hoặc công nhận bất kỳ hình thức sửa đổi nào về Lời Ta, thì các con sẽ phải đau khổ vì điều này. Cơn Thịnh Nộ của Ta đang dâng trào, khi Ta chứng kiến biết bao nhiêu người trong các con hầu như không tôn trọng Sự Thật khi mà Sự Thật đã được ghi chép trong Kinh Thánh. Không có Sự Thật nào khác. Bất cứ hình thức sai lạc nào cũng không bao giờ được Thiên Chúa chấp nhận. Không cần phải tranh cãi. Không cần đến lý lẽ của con người. Không có bất cứ ngoại lệ nào. Sự Thật sẽ sống Muôn Đời. Những sự dối trá sẽ đưa các con vào vòng tay của con thú.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#930/ Chẳng bao lâu nữa người ta sẽ bảo các con hãy dùng đức tin của mình để tạo ra một cuộc vận động chính trị trên khắp thế giới nhằm cứu giúp người nghèo (06-10-2013)

Chúa Nhật ngày 6 tháng 10 năm 2013, lúc 23:30

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, tên ngôn sứ giả hiện đang lớn tiếng rao giảng khắp nơi về tất cả những gì là thánh thiêng trong Giáo Hội của Ta. Tuy nhiên, người ta chỉ nói rất ít về tầm quan trọng của việc bảo vệ những Giáo Huấn của Thiên Chúa, bảo vệ các Bí Tích và việc Rao Giảng Sự Thật. Thay vào đó, các con sẽ chứng kiến những sự chuyển hướng, chẳng hạn như là chăm sóc những người nghèo khó và đói kém trên thế giới, và người ta sẽ coi điều này là nhiệm vụ hàng đầu của các con với tư cách là những tôi tớ của Thiên Chúa.

Là những tôi tớ và là những tín hữu của Thiên Chúa trong Giáo Hội, bổn phận quan trọng nhất của các con là tuân theo Sự Thật về những gì Ta đã dạy bảo các con. Yêu thương những người nghèo đói và giúp đỡ họ là một việc làm tốt, nhưng Giáo Hội của Ta trên Trái Đất này còn có một nhiệm vụ cao cả hơn, vốn đã được các con tuyên hứa với Ta. Điều này bao gồm việc giảng dạy Sự Thật trong mọi điều mà Ta đã truyền dạy các con và các con phải thực thi việc giảng dạy này, nếu các con thực lòng yêu mến Ta.

Giáo Hội có một Sứ Vụ là dạy bảo Sự Thật về Những Giáo Huấn của Ta. Việc chỉ chú ý đến một khía cạnh của Lời Ta, nhằm giúp đỡ người nghèo thì đáng ngưỡng mộ, nhưng lại là một sự dẫn dắt sai lạc, vì những Giáo Huấn của Ta chỉ ra rõ ràng rằng các con phải giúp đỡ những người nghèo khó về đời sống tâm linh. Hãy giúp đỡ họ để chữa lành linh hồn họ trước khi các con giúp họ thoát khỏi những khốn khó trong cuộc sống. Nếu như Ta gởi đến cho các con một người nghèo khó và yêu cầu các con giúp đỡ anh ta, các con sẽ thực hiện điều này như thế nào? Cho anh ta quần áo chăng ? Cho anh ta tiền bạc để nuôi sống gia đình anh ta? Hoặc là các con sẽ phải cầu xin Ta cứu lấy linh hồn anh ta trước tiên?

Chẳng bao lâu nữa người ta sẽ bảo các con hãy tập trung mọi sự quan tâm của các con dành cho những người nghèo khó trên thế giới. Người ta sẽ kêu gọi các con đóng góp tiền bạc – và tiền sẽ được trích ra từ nhiều nguồn khác nhau để giúp đỡ những người nghèo, những người thất nghiệp, những người vô gia cư trên toàn thế giới. Người ta sẽ bảo với các con rằng Ta, Chúa Giêsu Kitô, luôn luôn yêu thương người nghèo khó. Vấn đề là như vầy. Trước tiên Ta tìm kiếm những người nghèo khó trong linh hồn – để giải thoát họ khỏi cuộc sống lầm lạc. Những người nghèo khó trong linh hồn – đó là những người hầu như không có sự cảm nhận thiêng liêng dành cho Thiên Chúa – đó chính là những người mà Ta hằng mong mỏi. Phúc thay cho những ai nghèo khó trong cuộc sống này, hầu như họ chẳng có gì để phô trương, nhưng họ lại là những người yêu mến Ta, vì vậy những người này không hề nghèo khó chút nào. Người giàu có, vốn chẳng có tình yêu dành cho Ta, thì cần nhiều hơn nơi Tình Yêu, Lòng Thương Xót, và Lòng Trắc Ẩn của Ta, hơn là những ai đang buộc phải tìm kiếm cái ăn, cái mặc và chỗ ở. Các con yêu mến Ta như thế nào và các con cầu xin Ta cứu giúp các con theo cách nào mới là điều mà các con cần phải chú trọng tới. Các Bí Tích sẽ là nguồn sức mạnh để cứu vớt những người người giàu sang cũng như những người nghèo khó, những kẻ không có tình yêu dành cho Ta.

Chẳng bao lâu nữa những kẻ lãnh đạo trong các Giáo Hội của Ta ở khắp mọi nơi sẽ bảo các con hãy dùng đức tin của mình để tạo ra một cuộc vận động chính trị trên toàn thế giới nhằm cứu giúp những người nghèo. Người ta sẽ không đề cập tới bất cứ điều gì để thúc đẩy các con chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Ta, vì họ sẽ không dám chuẩn bị các con cho Ngày Trọng Đại này. Thay vào đó chúng muốn các con không chú tâm vào Ta bằng việc kêu gọi các con dành nhiều thời gian để tôn vinh những việc làm của tên ngôn sứ giả.

Chẳng bao lâu nữa, những bức tượng, những thánh tích, tranh ảnh, ly tách và những tranh ảnh to lớn về tên ngôn sứ giả sẽ được người ta làm ra để đặt trong các Nhà Thờ ở khắp mọi nơi. Cuối cùng, hình ảnh của tên ngôn sứ giả cùng với tên phản Kitô, sẽ được trưng bày ở nhiều nơi công cộng, trong các nhà thờ, các trung tâm chính trị, cũng như trong những quốc gia mà đó quốc hội được người ta nhìn nhận là ủng hộ Giáo Hội Công Giáo trong “tinh thần mới”. Điều này sẽ tạo nên một hình thức mới mẻ trong việc truyền bá thứ phúc âm dối trá, vì việc truyền bá thứ phúc âm dối trá này sẽ lôi cuốn một xã hội thế tục hiện đại, và việc này sẽ thu phục sự nể vì của toàn thế giới.

Người ta sẽ không nói một lời nào về tầm quan trọng của Các Bí Tích Thánh Thiêng mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại, hoặc nói về tầm quan trọng của những Ân Sủng mà các Bí Tích này mang lại. Thay vào đó, mỗi một Bí Tích sẽ bị làm giảm bớt đi tầm quan trọng, bị gán ghép thêm những ý nghĩa mới, để lôi kéo những người chối bỏ các Bí Tích theo đúng những tính chất của các Bí Tích. Điều mà người ta hy vọng là hành động thù nghịch này nhằm báng bổ các Bí Tích của Ta sẽ được thực hiện cho càng nhiều người càng tốt để lôi kéo họ xa rời Thiên Chúa, do đó mà những kẻ thù của Thiên Chúa có thể hoàn tất thỏa hiệp của chúng với tên ác quỷ.

Tên ác quỷ sẽ lừa dối nhiều người trong số những ai thuộc về Giáo Hội của Ta trong thời điểm lịch sử này. Hắn sẽ lừa dối bằng những cách thức mê hoặc và thuyết phục nhất và hắn sẽ bào chữa cho những sự dối trá khi mà những đồ đệ của hắn nói rằng Ta chấp thuận những sự đổi mới này. Chúng sẽ trích dẫn lời Ta một cách sai lạc để cướp lấy nhiều linh hồn của Ta, Chúa Giêsu Kitô. Chúng sẽ bóp méo những Giáo Huấn của Ta với mục đích là để phá hủy Giáo Hội của Ta và cướp đi những linh hồn gần gũi với Ta nhất. Hằng triệu người sẽ đón nhận những sự dối trá mà không hề có một chút bận tâm gì. Các con cần phải cầu nguyện cho họ với hy vọng rằng cuối cùng thì họ cũng sẽ nhận thức được rằng có điều gì đó rất sai trái.

Khi Ta cắt đặt những vị chủ chăn và khi một linh hồn ưu tuyển được chỉ định để loan truyền Lời Chí Thánh của Ta, trong Giáo Hội của Ta trên Trái Đất, thì Sự Thật luôn luôn ngay thẳng, rõ ràng, ngắn gọn, và đi thẳng vào vấn đề. Khi các con bị lừa gạt, qua sự ảnh hưởng của tà khí sự dữ, các con sẽ trở nên hoang mang. Lời lẽ diễn đạt sẽ không còn mang ý nghĩa gì. Cái được gọi là những tiến bộ, do những kẻ thù trong Giáo Hội của Ta, bày ra thì lại muốn nói rằng Sự Thật thì ‘chưa được tốt cho lắm.’

Lời Ta, những Bí Tích của Ta, những Giáo Huấn của Ta không cần phải được hoàn thiện hơn, vì những điều ấy đến từ Ta. Ta là Thiên Chúa. Ta là Đấng Hoàn Thiện. Lời của Ta tồn tại muôn đời. Bất cứ ai gây xáo trộn Lời Cực Thánh của Ta là kẻ thù của Thiên Chúa. Cơn Thịnh Nộ của Ta giờ đây rất nghiêm trọng và bất cứ ai đối xử với Thân Mình Ta, Thánh Thể Cực Trọng, với sự bất kính và tuyên bố rằng kẻ ấy đang dẫn dắt dân của Ta, thì hãy biết rằng điều này hoàn toàn không đúng. Ta sẽ không bao giờ kêu gọi một chủ chăn trong Giáo Hội của Ta thay đổi Lời của Thiên Chúa, bằng việc đưa ra những ý nghĩa mới hoặc những cách diễn giải mới. Điều này không bao giờ được phép.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#931/ Thiên Chúa Cha: Satan và lũ quỷ của hắn đã tuyển mộ một đội quân rất hùng hậu (08-10-2013)

Thứ ba ngày 8 tháng 10 năm 2013, lúc 15:40

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, Quyền Năng Siêu Nhiên của Ta đã được ban cho tất cả con cái của Ta, những người chạy đến với Ta để cầu xin Ta – qua Thánh Tử của Ta – nhằm gìn giữ họ trong những thử thách lớn lao trên Trái Đất.

Tội lỗi quá tràn lan đến nỗi giờ đây Thánh Tử của Ta đang phải chịu nỗi Thống Khổ giống như Người đã phải chịu trên Thập Giá vì từng người trong các con. Tội lỗi quá tràn lan đến nỗi tất cả các con đã trở nên vô cảm đối với tội lỗi và sự dữ mà tội lỗi gây ra. Hỡi các con, các con phải đến với Ta và đừng bao giờ bỏ cuộc khi các con tìm kiếm sự bình an và tình yêu. Đừng bao giờ nghĩ rằng Ta không nghe được tiếng nói của các con, khi các con kêu lên cùng Ta, cho dù các con có nhỏ bé đến thế nào đi nữa.

Cuộc Quang Lâm của Con Ta sẽ tạo nên sự tàn phá, chia rẽ, nghi ngờ, hận thù và đau buồn hết sức lớn lao, vì Sự Thật trong Lời Chí Thánh của Ta sẽ bị gạt sang một bên. Satan và lũ quỷ của hắn đã tuyển mộ một đội quân rất hùng hậu – một đội quân lớn mạnh đến nỗi các con không thể tưởng tượng được cách mà đội quân này được hình thành. Đội quân này kiểm soát những gì các con, những con cái của Ta, đang được dạy dỗ chốn công khai. Từ giờ trở đi, rất hiếm khi người ta nói cho các con biết Sự Thật. Ta muốn nói đến ý nghĩa của Sự Thật, dựa theo Giao Ước Cực Thánh của Ta.

Người ta sẽ không tiết lộ đúng sự thật về tất cả mọi vấn đề có liên quan đến thế giới mà các con đang sống, vì các con sẽ sớm chứng kiến những cuộc chiến mà người ta cố tình gây ra để tiêu diệt dân của Ta. Không một cuộc chiến nào trong số những cuộc chiến này sẽ thực sự vì lợi ích của nhân loại, và chúng không hợp với lẽ phải. Lời của Ta, vốn đã được ban cho nhân loại từ lúc ngôn sứ đầu tiên bày tỏ Thánh Ý của Ta, sẽ không còn được đón nhận một cách nghiêm túc nữa. Lời của Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Ta, sẽ bị lợi dụng và bị xúc phạm chỉ để biện minh cho những sự dối trá.

Đã đến lúc tất cả những ai được mời gọi để phụng sự Thánh Tử của Ta, phải cảnh giác. Các con không được làm ngơ trước Lời Mời Gọi của Ta dành cho nhân loại. Ta, qua Thánh Tử của Ta, mời gọi các con cùng nhau quy tụ, trong sự hiệp nhất với Người trong mọi lúc. Các con, con cái của Ta, là mục tiêu đầu tiên của Satan, vì hắn sẽ không ngơi nghỉ cho tới khi hắn kiểm soát được Giáo Hội của Con Ta trên Trái Đất. Nếu không có Giáo Hội của Con Ta, hắn sẽ không thể lôi kéo được những linh hồn mà hắn thèm khát nhất. Các con, những con cái của Ta, sẽ bị tổn thương và bị hành khổ bởi con thú – tên phản Kitô – nếu các con chịu khuất phục trước những áp lực vốn sẽ ép buộc các con chấp nhận thứ giáo lý mới đầy lầm lạc, thứ giáo lý này hiện đang được chuẩn bị cách kỹ lưỡng và hết sức tàn nhẫn.

Ta, là Cha của tất cả các con, Thiên Chúa Tối Cao, mong nhân loại nhận biết rằng tên phản Kitô sắp sửa được những kẻ thù của Ta đón nhận bằng những nghi lễ bí mật. Bọn chúng đang tuyên thệ với hắn trong những nơi kín đáo, trong những nơi vốn dành cho việc Chầu Thánh Thể của Con Ta. Bè phái tam điểm, mà giờ đây người ta sẽ chứng kiến, đóng một vai trò quan trọng trong hành động ghê tởm này. Đáng buồn thay, tất cả những sự việc này phải xảy ra trước khi Giao Ước của Ta được hoàn tất, để quy tụ tất cả con cái Ta về với Địa Đàng mà Ta đã dựng nên cho họ từ thuở ban đầu.

Điều này sẽ tùy thuộc ở các con, những con cái ưu tuyển của Ta, trong việc luôn đón nhận Sự Thật, để các con có thể trợ giúp Thánh Tử của Ta cứu lấy linh hồn của tha nhân, những con người sẽ tuyên hứa để đi theo con thú.

Ảnh Tượng của Con Ta, đang hiện diện khắp nơi trên thế giới, chẳng bao lâu nữa sẽ bị thay thế bởi hình ảnh của tên ngôn sứ giả. Hình ảnh của ông ta sẽ được sùng kính trước tiên, thay vì Ảnh Tượng của Con Ta. Tiếp theo sau đó sẽ là những hình ảnh to lớn, đủ mọi kích cỡ về con thú, mà con dấu 666 của hắn sẽ được gắn vào mỗi một nhãn hiệu do hắn đưa vào thế giới vốn không hề mảy may nghi ngờ gì. Các con sẽ thấy con dấu này ẩn giấu trong những đồ vật hết sức ghê tởm, những đồ vật sẽ được sử dụng như thể chúng là những vật thánh. Người ta sẽ tạo ra một loại chuỗi mân côi mới để ca ngợi sự hợp nhất mới mẻ của tất cả các giáo hội trên thế giới, vốn sẽ được công bố trong một ngày gần đây. Người ta sẽ cử hành thứ Tôn Giáo Toàn Cầu Mới bằng việc loại bỏ các sách cầu nguyện, những mẫu ảnh, cỗ áo Đức Bà, chuỗi hạt mân côi, Thánh Giá và làm mất tính cách thiêng liêng của những á bí tích này bằng cách biến những á bí tích này thành những vật mê tín mang đến sự may mắn.

Một mặt, mọi người sẽ yêu mến tên phản Kitô, vì hắn sẽ đại diện cho cả thế giới trong những vấn đề không liên quan đến tôn giáo, nhưng vì hắn được đón nhận bởi tên lừa gạt đầy dối trá trong Giáo Hội của Con Ta trên Trái Đất, nên người ta sẽ coi hắn như là kẻ đại diện cho tất cả những gì là thánh thiêng trên thế giới.

Hỡi con cái của Ta, các con đừng để tin tức về những biến cố này làm tan nát tâm hồn các con, vì khi các con lắng nghe Ta, và đi theo Con Đường của Con Ta, Ta sẽ giúp cho các con tránh được phần lớn những sự bách hại về mặt tinh thần, vốn sẽ xảy ra. Việc các con gắn bó với những Thông Điệp này nhiều lúc sẽ làm suy yếu đi những cuộc tấn công do Satan gây ra. Một vài người trong các con sẽ rời bỏ Sứ Vụ này. Một số người trong các con sẽ ngờ vực. Phần lớn trong các con sẽ giữ lòng trung thành với Ta và Ta sẽ ban cho các con những Ân Huệ và những Đặc Sủng vì sự vâng phục của các con.

Ta yêu thương các con, hỡi những con cái của Ta. Ta sẽ hằng thương xót và khi các con kêu cầu đến Ta, qua Thánh Tử của Ta, để xoa dịu tâm hồn các con và giúp các con luôn có được sự bình an và bước đi trong niềm trông cậy hướng đến Cổng Thiên Đàng Mới của Ta, thì Ta sẽ nhận lời cầu xin của các con.

Cha đầy yêu thương của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#932/ Hãy nên thư thái, hỡi tất cả các con, và hãy biết rằng Thiên Chúa là Đấng đầy Quyền Năng, vì vậy không một hành động nào, cho dù là độc ác đến đâu đi nữa, lại không thể bị Người tiêu diệt (11-10-2013)

Thứ sáu ngày 11 tháng 10 năm 2013, lúc 22:30

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, hãy biết rằng Ta đồng hành với con mỗi ngày trong từng phút giây và Ta chờ đợi con đáp lại lời mời gọi của Ta. Có những lúc con có quá nhiều việc để thực thi vì Sứ Vụ này, nhưng con phải luôn dành một khoảng thời giờ thích hợp cho Ta, Chúa Giêsu của con. Hãy nhớ rằng Ta hằng luôn Hiện Diện và luôn nhận lời những ai kêu cầu đến Ta. Không một sự gì được phép tách rời con ra khỏi Sự Đồng Hành của Ta vì thời giờ mà con dành cho Ta luôn mang lại cho con những Ân Sủng lớn lao.

Hôm nay Ta mời gọi tất cả những ai nhìn nhận rằng Ta đang phán truyền cho toàn thể nhân loại trong thời điểm này, qua Sách Sự Thật, các con hãy tự chuẩn bị sẵn sàng. Đừng bao giờ để những Thông Điệp của Ta làm cho các con bận tâm, lo lắng hoặc hoảng sợ. Đừng bao giờ nghĩ rằng Ta lại kêu gọi các con phải chạy ra khỏi nhà để đến những nơi trú ẩn, vì lệnh truyền này không đến từ Ta. Những nơi trú ẩn mà Ta nói đến là những nơi mà các con cần phải tới để tham dự Thánh Lễ và lãnh nhận Các Bí Tích.

Giờ đây, trên toàn thế giới, những tôi tớ trung thành của Ta đang chuẩn bị cho ngày sắp sửa xảy ra khi mà Hy Tế Thánh Lễ hằng ngày không còn nữa.

Các con phải luôn giữ lấy Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống đã được làm phép trong nhà của các con và mang theo bên người các con bất cứ hình thức Ấn Tín nào mà các con có được. Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống sẽ bảo vệ các con khỏi bất cứ sự bách hại nào và các con sẽ có được sức mạnh cần thiết để giữ vững lòng trung thành với Thiên Chúa trong mọi sự vốn đã được trình bày cách rõ ràng trong Kinh Thánh.

Hỡi tất cả các con, hãy nên thư thái, và hãy biết rằng Thiên Chúa là Đấng Đầy Quyền Năng, vì vậy không một hành động nào, cho dù là độc ác đến đâu đi nữa, lại không thể bị Người tiêu diệt.

Những ai trong các con quyết định đáp trả lại Lời Mời Gọi của Ta sẽ được chúc phúc. Về phần các con, bằng hành động đầy yêu thương của các con dành cho tha nhân, sẽ phân phát Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống khắp mọi nơi các con đến. Giờ đây các con phải thực thi điều này. Hãy tín thác vào Ta. Đừng bao giờ áy náy, vì Ta không gieo rắc sự sợ hãi. Ta loan truyền Sự Thật, và sự việc này có thể làm choáng ngợp một số người trong các con. Ta là Đấng Bảo Vệ các con, Đấng Cứu Độ các con, và chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến để ban cho các con nguồn ơn cứu rỗi cuối cùng và ban cho các con một thế giới mới, vốn sẽ không còn sự dữ. Hãy sống trong bình an. Ta sẽ hướng dẫn và bảo vệ tất cả các con và Ta sẽ ban cho các con Ơn kiên trì trong tất cả những thử thách ở phía trước.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#933/ Một khi Trời và Đất nên một, thì Luyện Ngục sẽ không còn nữa (12-10-2013)

Thứ bảy ngày 12 tháng 10 năm 2013, lúc 17:10

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, Ngai Tòa của Ta sẽ được đặt trên Địa Đàng đã được canh tân và chẳng bao lâu nữa, tất cả mọi người sẽ sống trong bình an và hoà thuận, theo Thánh Ý của Cha Ta.

Thế giới sẽ trở nên như thuở ban sơ và người ta sẽ không hề cảm thấy bất kỳ mối bất hòa nào. Tất cả con cái của Thiên Chúa, những người con được tuyển chọn để kết hiệp cùng các thiên thần và các thánh, sẽ sống một cuộc sống hoàn hảo. Nhưng hãy biết cho điều này: Những ai không nhìn nhận sự thật về Địa Đường Mới, khi mà họ đã được ban cho mọi cơ hội để chọn lấy con đường mà họ muốn đi theo, sẽ không được ban cho cơ hội thứ hai. Một khi Trời và Đất nên một, thì Luyện Ngục sẽ không còn nữa. Đối với những linh hồn không chịu đón nhận Lòng Thương Xót của Ta, được ban cho họ cách nhưng không, thì con đường duy nhất mà họ sẽ chọn chính là con đường dẫn đưa họ đến với Hỏa Ngục. Nhiều người sẽ tỏ ra quá cố chấp khi chỉ cậy dựa vào sự hiểu biết của lý trí đến nỗi họ sẽ vô tình chọn con đường dẫn đến Hỏa Ngục muôn đời.

Những ai không tin vào Thiên Chúa, hoặc không đón nhận Sự Thật, thì không tin vào sự tồn tại của Satan. Hắn, tên lừa dối, sẽ khiến cho tâm trí của họ ra mê muội bằng những sự dối trá để lôi kéo họ vào những ngục tối của Hỏa Ngục. Một khi đã ở đó, thì vì lòng hận thù của hắn đối với con người, hắn sẽ làm cho họ phải đau khổ không ngừng nghỉ đến muôn đời. Khi ấy thì Ta không thể nào cứu giúp được những linh hồn này. Ta phải khóc trong đau buồn cay đắng biết bao vì những linh hồn ngạo mạn, những linh hồn dại dột và những linh hồn chai đá. Họ chất chứa quá nhiều thói kiêu ngạo, đến nỗi họ sẽ không bao giờ cảm nhận được Ta vì họ không thể cảm nhận được. Một người không thể cảm nhận được Ta hoặc không được đong đầy Lời Chân Thật của Ta, nếu người ấy bị ảnh hưởng nặng nề bởi tội kiêu ngạo. Mặt khác những ai trong các con là những người nhận biết Ta, nhưng chỉ đón nhận Ta theo cách mà các con muốn – thì các con cũng tự tách mình ra khỏi Ta.

Tại sao các con nói rằng các con nhận biết Ta nhưng rồi lại bóp méo những gì Ta đã dạy bảo các con về việc bước theo Ta? Làm sao các con lại có thể tự cho mình là một Kitô hữu mà lại sẵn sàng chấp nhận những lạc thuyết và những điều dối trá, vốn đã bị bóp méo cho phù hợp với lối sống của chính các con? Các con là ai nếu các con không tuân theo Ta và không đón nhận Sự Thật trọn vẹn về những Giáo Huấn của Ta? Các con là những kẻ phản bội. Các con phụ bạc Ta. Khi các con phản bội Ta một lần, các con sẽ bị cám dỗ để liên tục phản bội Ta, cho đến khi cuối cùng các con không còn là những Kitô hữu trước Mắt Ta nữa.

Ta cần phải kêu gọi tất cả những ai tin vào Lời Ta và Ta phải hỏi các con rằng, đã từng có bao giờ Ta dung túng cho tội lỗi hay chưa? Ta tha tội, nhưng Ta không bao giờ dung túng cho tội lỗi. Nếu các con tin rằng Ta dung túng cho tội lỗi, thì các con đang biện minh cho tội lỗi. Các con sẽ phải chịu đau khổ vì sự sai lầm trong đường lối của các con và các con không thể nào tốt lành hơn những kẻ đã phản bội Ta, chế giễu Ta, cười nhạo Ta và đóng đinh Ta.

Hãy nhớ rằng, Ta đã dạy bảo các con về Sự Thật. Không một điều gì ngoài Sự Thật có thể mang lại cho các con ơn cứu rỗi mà giờ đây Ta đến để ban cho nhân loại, trong thời điểm cuối cùng này của Giao Ước để Ta có thể cứu rỗi nhân loại.

Đừng bao giờ quên rằng Ta là Sự Thật. Chỉ có Sự Thật mới đến từ nơi Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#934/ Các con không biết Ta vì các con không nhận ra Ta (13-10-2013)

Chúa Nhật ngày 13 tháng 10 năm 2013, lúc 18:00

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, khi các con cảm thấy bị bỏ rơi và không vững tin về Tình Yêu của Ta dành cho nhân loại, thì các con cũng đừng bao giờ từ bỏ việc kêu cầu Ta trợ giúp các con. Thỉnh thoảng, các con sẽ có cảm giác tuyệt vọng, sợ hãi và cô đơn trống vắng khi các con trung thành với Lời Chí Thánh của Ta, vốn đã được ban cho nhân loại qua Kinh Thánh. Ngay cả trong lúc này đây, khi Lời Chí Thánh của Ta vẫn đang được ban cho các con, các con sẽ cảm thấy rất bơ vơ, vì chỉ có một số ít người chịu thực hành những gì mà Ta đã dạy bảo họ qua Lời Chí Thánh của Ta.

Nếu các con nói các con yêu thương tha nhân nhưng rồi lại vu khống họ, các con vẫn còn thuộc về Ta. Nếu các con nói các con tin vào Mười Điều Răn, nhưng chỉnh sửa lại để làm cho phù hợp với lối sống của các con, thì các con đang mù lòa trước Sự Thật. Nếu các con lãnh nhận các Bí Tích Ta ban cho các con, nhưng rồi lại phá bỏ các Bí Tích ấy, thì các con đang xúc phạm đến Ta. Khi các con rao giảng Lời Chí Thánh của Ta cho tha nhân nhưng lại tự đặt mình lên trên họ, bằng việc các con nói rằng các con xứng đáng hơn họ, thì trong Mắt của Thiên Chúa, các con xúc phạm đến Ta. Khi các con tuyên bố rằng Lời của Thiên Chúa không còn là vấn đề phải bận tâm trong một thế giới văn minh, vì vậy Lời của Thiên Chúa cần phải được sửa lại cho thích hợp với một thế giới tục hóa, thì các con đang phỉ nhổ vào Thánh Nhan Thiên Chúa. Khi các con tin rằng sự hiểu biết của các con về Ta thì cao siêu hơn so với Lời Chí Thánh của Ta, mà giờ đây Ta đang trao ban cho các con qua những Thông Điệp này và các con cho rằng những Thông Điệp này có sự sai sót, thì các con thật chẳng hiểu biết gì về Sự Thật. Các con không nhận biết Ta vì các con không nhận ra Ta.

Vì vậy, ngay cả những ai trong các con cảm thấy mãn nguyện với sự hiểu biết của các con về Lời Chí Thánh của Ta và giờ đây lại khuớc từ Ta trong Sứ Vụ này – thì các con đã và đang ruồng bỏ Ta. Các con phải kêu cầu đến Sự Trợ Giúp của Ta cách đặc biệt vì các con không là gì cả nếu không có Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#935/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Đối với những linh mục trong Giáo Hội Công Giáo, Mẹ kêu gọi các con hãy đeo Chuỗi Mân Côi Rất Thánh của Mẹ (14-10-2013)

Thứ hai ngày 14 tháng 10 năm 2013, lúc 15:30

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, các con không được tin một cách bâng quơ rằng bất cứ ai trong các con cũng đủ mạnh mẽ, bằng sức riêng của các con, để chống lại những cám dỗ mà các con sẽ phải đối mặt nhằm làm cho các con quay lưng lại với Sự Thật – Lời Đích Thực của Thiên Chúa. Nếu không cầu nguyện liên lỉ, các con sẽ không thể đứng vững để rao giảng Sự Thật khi người ta bày ra cho các con những điều dối trá.

Tất cả các con phải đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện khi bóng tối bắt đầu bủa vây Giáo Hội của Con Mẹ trên Trái Đất và các con phải sẵn sàng từng giây từng phút.

Đối với những những linh mục trong Giáo Hội Công Giáo, Mẹ khẩn thiết kêu gọi các con hãy luôn đeo Chuỗi Hạt Mân Côi và Thánh Giá Bênêđictô. Các con phải đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày và hãy chú ý đến những người có chức vụ cao hơn trong Giáo Hội để xem ai công khai đọc Kinh Mân Côi. Khi các con tôn kính Mẹ, thì các con phải đọc Kinh Mân Côi trước sự hiện diện của Mẹ. Nếu những người tuyên bố là dẫn dắt các tín hữu để lãnh ơn trợ giúp của Mẹ trước Ngai Tòa Thiên Chúa mà không thể đọc Kinh Mân Côi, thì các con cần phải cầu nguyện nhiều cho họ. Nếu các con chạy đến với Mẹ để cầu xin sự trợ giúp của Mẹ mà không đọc Kinh Mân Côi, thì không vững vàng được, vì việc này giống như một người lính ra trận mà không có binh giáp.

Kinh Mân Côi là lời cầu nguyện mạnh thế nhất, và khi các con đọc hằng ngày, thì Kinh Mân Côi sẽ phá hủy sức mạnh của tên ác quỷ. Linh hồn của những người đã bị Satan làm cho tăm tối, sẽ cảm thấy rất đau đớn khi đọc Kinh Mân Côi. Qua những hành động của họ, các con sẽ biết được họ là ai và các con phải cầu xin Thiên Chúa, qua Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ, để giúp lôi kéo họ về với Ánh Sáng của Thiên Chúa.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#936/ Các kế hoạch đã được thiết lập bởi bộ ba quỷ quái, khi mà tất cả những gì là Chân Thật sẽ bị loại bỏ (15-10-2013)

Thứ ba ngày 15 tháng 10 năm 2013, lúc 15:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, mong muốn của Ta là tất cả các linh mục của Ta, trong mọi chi phái thuộc Kitô Giáo, phải bắt đầu gìn giữ các Bí Tích Cực Thánh của Ta. Những người trong Giáo Hội Công Giáo sẽ là những người đầu tiên chứng kiến sự phá huỷ và mạo phạm các Bí Tích. Những ai trung thành với Ta, Chúa Giêsu Kitô, sẽ phải siêng năng chuẩn bị cho nỗi khốn khó tột cùng mà Giáo Hội sẽ gặp phải. Giờ đây các con phải chuẩn bị vì chính nhờ lòng trung thành của các con mà tất cả con cái Thiên Chúa mới có thể lãnh nhận các Bí Tích trong tình trạng thánh thiện của các Bí Tích ấy.

Đối với tất cả những Giáo Hội khác thuộc Kitô Giáo, Ta muốn nói rằng: Hãy nhắc nhở Giáo Hội của các con về Lời Hứa của Ta là Ta sẽ lại đến vào Ngày Trọng Đại và Đầy Vinh Hiển trong Cuộc Quang Lâm của Ta. Hãy biết rằng những năm trước Biến Cố này, tất cả những ai theo Ta sẽ phải đối mặt với những thử thách khủng khiếp. Những ai thành công trong việc đạt đến những vị trí quyền lực trong tất cả các Giáo Hội, đều sẽ bị tên ngôn sứ giả dẫn dắt và tất cả sẽ nói lời của ông ta và bắt chước những hành động của ông ta.

Khốn cho những ai về phe với tên ngôn sứ giả vì ông ta là người đối lập hoàn toàn với Gioan Tẩy Giả và là người đi trước tên phản Kitô, kẻ sẽ cai trị tất cả các con.

Các con sẽ được Ta bảo vệ, vì chẳng bao lâu nữa chỉ có mình Ta mới có thể dẫn dắt các con. Chỉ có mình Ta mới là Đấng được các con tín thác để Ta có thể nói cho các con Sự Thật khi các con bị giao động bởi những thứ dị giáo, mà người ta sẽ bày ra cho các con như là một hình thức mới của thần học Kitô Giáo hiện đại. Satan thật hết sức xảo quyệt, vì hắn không bao giờ khiếp sợ – thay vào đó, hắn sẽ lôi kéo các con vào thứ diễn giải bị bóp méo và đảo lộn hoàn toàn về Lời Chí Thánh của Ta qua những người phụng sự hắn.

Các kế hoạch đã được thiết lập bởi bộ ba quỷ quái, khi mà tất cả những gì là Chân Thật sẽ bị loại bỏ. Tất cả những gì là hấp dẫn đối với thế giới trần tục, khi lòng tham của con người và ước muốn bỏ qua tội lỗi, sẽ được bày ra cho các tín hữu trong tất cả các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo. Ngày này đã được khắc ghi vào đá và sẽ là sự sỉ nhục cuối cùng mà Thiên Chúa cho phép trước khi Người sai Ta, Con Một của Người, quy tụ tất cả những ai còn giữ lòng trung thành với Lời của Thiên Chúa. Khi những sự dối trá được bày ra cho các con thì những sự dối trá ấy sẽ tỏ ra như là một điều tốt. Người ta thường nói tới danh hiệu khiêm nhường trong tất cả các Giáo Hội của các con vì những kẻ lừa dối các con sẽ đón nhận những danh hiệu ấy.

Mọi nhân đức gắn liền với Ta – Tình Yêu của Ta dành cho những kẻ khó nghèo; Tình Yêu của Ta dành cho những kẻ yếu đuối và khiêm nhường, việc Ta chống lại những kẻ tham lam, những kẻ ham mê của cải và nhục dục, tất cả sẽ được dùng đến như là một phần của những lập luận nhằm ép buộc các con đón nhận thứ tín lý mới – trong tôn giáo toàn cầu mới, để chuẩn bị nhân loại cho sự cai trị của tên phản Kitô.

Là Thiên Chúa đầy yêu thương, Ta ban cho các con những lời cảnh báo này để cứu các con. Giờ đây hãy chú tâm vào Ta. Tất cả những gì mà Ta mời gọi đều quy về một điều, đó là hãy trung thành với Lời Chí Thánh của Ta. Lời Chí Thánh của Ta đã được ban cho các con trong Kinh Thánh. Lời Ta không bao giờ thay đổi. Nhưng, những kẻ thù của Thiên Chúa sẽ bóp méo ý nghĩa của Lời Ta. Khi điều này xảy ra, hãy khước từ những kẻ nói với các con rằng Thiên Chúa sẽ chấp thuận cho những thay đổi như thế. Không một sự gì có thể vượt trên Sự Thật.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#937/ Con rắn đã trao cho tên phản Kitô những thông điệp đặc biệt và hắn đã ghi chép cẩn thận (16-10-2013)

Thứ tư ngày 16 tháng 10 năm 2013, lúc 23:27

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, giờ đây bộ ba quỷ quái, bao gồm ba kẻ thù của Ta, tên ngôn sứ giả, tên phản Kitô và con rồng, đó là Satan, sẽ nổi dậy chống lại Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Hãy nhớ rằng chúng có đến hàng ngàn đồ đệ trung thành và khi thời điểm đến gần, thì nhiều nghi lễ bí mật và ghê tởm sẽ diễn ra nhằm tôn vinh con rắn.

Con rắn rất cẩn thận không để lộ bản chất thật sự của hắn; những ý định thật sự độc ác của hắn nhằm chống lại mọi con cái Thiên Chúa đều được che đậy kỹ, và hắn tự tỏ mình ra cho một số ít người mà hắn lựa chọn như là một kẻ quyến rũ và điển trai, khi mà hắn thể hiện với họ theo cách thức hấp dẫn nhất. Giống như cách Ta đang thông truyền cho những ngôn sứ được ưu tuyển của Ta, con rắn cũng trao cho tên phản Kitô những thông điệp đặc biệt mà hắn ghi chép cẩn thận và rồi phân phát cho thuộc hạ của hắn trên Trái Đất. Những thông điệp này mang theo những chỉ dẫn để báng bổ Giáo Hội của Ta, nhằm chuẩn bị cho tên phản Kitô lên ngôi và lừa gạt nhân loại tin rằng hắn là Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế của Nhân Loại.

Hỡi tất cả những ai bỏ qua cảnh báo này, giờ đây hãy chú tâm. Chẳng bao lâu nữa nhiều tín hữu của Ta, những người yêu mến Ta nhưng lại không tin vào những Thông Điệp này, sẽ phải đối mặt với tình trạng vô cùng nguy hiểm. Kế hoạch để lôi kéo các con xa lìa Ta đã bắt đầu, và nếu các con không thận trọng và cảnh giác, các con sẽ bị lôi cuốn vào trong hang ổ của bóng tối. Hắn, tên phản Kitô, sẽ bắt chước mọi khía cạnh trong Thiên Tính của Ta, mà con rắn tỏ lộ cho hắn biết. Con rắn đã quan sát Cuộc Khổ Nạn của Ta và chỉ mình hắn mới có những hiểu biết tường tận liên quan đến biến cố khủng khiếp này. Hắn sẽ chế nhạo Ta bằng việc truyền cho các thuộc hạ trung thành của hắn tái lập lại các nghi lễ hoàn toàn trái ngược với các nghi lễ trong Giáo Hội của Ta. Lời Ta sẽ bị lấy đi và những phần ghê tởm sẽ được thêm vào, để tôn vinh con thú, và nhiều người sẽ không hiểu được ý nghĩa của những thứ ghê tởm này.

Nếu các con chạy theo tên ác quỷ và để cho hắn tùy ý định đoạt đối với các con, thì điều này sẽ dẫn đến những nỗi khốn khó khôn lường. Nếu các con nói những lời độc địa mà hắn sẽ gieo vào trong tâm hồn các con là các con để ngỏ linh hồn mình cho hắn. Nếu các con tôn thờ hắn, bằng cách yêu mến tên phản Kitô khi hắn vênh váo ngạo mạn trước mặt các con nghĩa là các con sẽ đặt hắn chứ không phải đặt Ta vào trong lòng các con. Tất cả những gì Ta đã truyền dạy các con sẽ bị đảo lộn, từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài. Vì biết bao nhiêu người không thật sự hiểu những Giáo Huấn của Ta và vì quá ít người chú tâm lắng nghe Phúc Âm, liên quan đến các biến trước Cuộc Quang Lâm của Ta, nên các con sẽ không hiểu biết gì.

Ôi Thánh Tâm Ta thật hết sức đau buồn khi phải tiết lộ điều này. Ta những ước mong các con không phải chịu đau khổ khủng khiếp như vậy. Nhưng Ta hứa rằng Ta sẽ xoa dịu nỗi đau của các con và triều đại của hắn, một khi bắt đầu, sẽ nhanh chóng qua đi.

Những linh hồn vô tội bị lôi kéo vào việc chế nhạo Thiên Tính của Ta, sẽ được tỏ cho thấy Lòng Thương Xót của Ta. Đáng buồn thay, những ai tin rằng họ sẽ cùng được thống trị trong một thiên đường mà tên lừa dối hứa ban cho họ, sẽ bị ném vào hồ lửa, nơi mà họ sẽ phải chịu đau khổ đời đời. Không một ai có thể giúp được họ, vì họ đã đón nhận những sự dối trá mà người ta đã bày ra để khiến cho họ tin; những sự dối trá này sẽ gây ra hậu quả là nhiều linh hồn bị hư mất, và họ là người những người mù quáng tin theo thứ tín lý lầm lạc của chúng.

Hãy nài xin Lòng Thương Xót cho những ai sẽ bi lừa gạt bởi tên vua của bóng tối.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#938/ Mỗi một lề luật mới mà những kẻ thù ngay bên trong Giáo Hội của Ta sắp đưa ra, sẽ nhạo báng Sự Thật mà Cha Ta đã đặt ra (17-10-2013)

Thứ năm ngày 17 tháng 10 năm 2013, lúc 20:38

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, nếu như có thêm nhiều thật lòng tin vào Ta, Chúa Giêsu của họ, thì họ sẽ có được sự bình an trong tâm hồn. Nơi nào không có lòng tin cậy, nơi đó có sợ hãi. Nỗi sợ hãi ngăn cản Tình Yêu của Thiên Chúa thấm nhuần vào linh hồn các con và vì vậy các con trở thành tù nhân. Ngoài Ánh Sáng của Ta ra thì không một sự gì có thể làm nhẹ đi gánh nặng của các con.

Khi Ta nói cho các con về Sự Thật, Ta làm như vậy cũng chỉ vì Ta yêu thương các con và mong mỏi đến ngày mà cuối cùng chúng ta được hiệp nhất. Đừng khiếp sợ Sự Thật.Tình yêu của Ta sẽ đong đầy trong các con lòng can đảm và sức mạnh để kiên vững và giữ lòng trung thành với Ta trong mọi sự. Ta bảo vệ tất cả những ai trong các con kêu xin Ta, nhưng chỉ có những linh hồn nào hoàn toàn đầu phục Ta, mới không cảm thấy sợ hãi.

Sự độc ác của con thú sẽ được che đậy bằng vẻ lôi cuốn và hiện đại và sự độc ác ấy sẽ bộc lộ tất cả đằng sau lớp vỏ của chủ nghĩa nhân đạo, lòng bác ái và ‘chăm lo cho người nghèo’. Các con đừng bao giờ tin một cách bâng quơ rằng đồ đệ của Satan sẽ để lộ chân tướng của chúng. Mỗi một sự dối trá mà người ta bày ra để thay thế cho Sự Thật, sẽ có vẻ hợp lý và vì lợi ích của tất cả mọi người. Mỗi một lề luật mà những kẻ thù ngay bên trong Giáo Hội của Ta sắp sửa đưa ra, sẽ nhạo báng Sự Thật mà Cha Ta đã đặt ra nơi Mười Điều Răn, được ban cho Môsê. Mỗi một cử chỉ, mặc dù rất tinh tế, sẽ được cố ý sắp đặt để xúc phạm đến Ta, Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Tên lừa dối, thông qua những tôi tớ của hắn, không thể không chế nhạo Ta, vì hắn thù ghét Ta. Hắn sẽ xúc phạm đến mọi nguồn mạch trong Giáo Hội của Ta qua những lời nói, việc làm và việc đưa vào những dấu hiệu của Satan. Chỉ có những ai nhận biết Sự Thật mới thấy được những sự ghê tởm này và hiểu chính xác những cử chỉ đó thực sự có ý nghĩa gì.

Quyền lực của Satan có thể gây hoang mang, gây sao lãng và gây đau khổ cho những tín hữu của Ta. Satan sẽ không bao giờ để yên cho các con, đặc biệt là khi các con làm chứng cho Sự Thật. Nhưng hãy biết rằng – hắn có thể bị đánh bại khi các con tuyệt đối tin cậy vào Ta. Khi các con đầu phục Ta, thì hắn sẽ không có được sức mạnh để ảnh hưởng đến niềm tin mà các con đặt vào Ta. Hắn, Satan, đang tận số. Triều đại của hắn, mặc dù gây nhiều đau thương cho nhân loại nhưng đang đến hồi kết thúc. Sự sỉ nhục cuối cùng của hắn đối với Ta, do tên phản Kitô thực hiện, sẽ là bắt chước Ta và dụ dỗ nhân loại tin rằng hắn chính là Ta, Chúa Giêsu Kitô, và rằng hắn đã đến để cứu rỗi nhân loại.

Khi các con nhận biết Sự Thật, các con sẽ chống lại được sự cám dỗ này. Khi các con giữ vững lòng trung thành với Sự Thật trong Kinh Thánh, các con sẽ được cứu thoát.

Cuộc tấn công cuối cùng sẽ chóng qua và rồi Ta sẽ tỏ cho nhân loại thấy Sự Thật và chỉ có những ai đầy lòng hận thù chống lại Ta mới chối bỏ Sự Thật. Đừng sợ hãi vì Ta chính là Đấng Cứu Thế duy nhất của nhân loại. Chỉ có Tình Yêu của Ta mới gìn giữ được các con. Chỉ sợ cho những linh hồn đáng thương, những kẻ sẽ phỉ nhổ vào Ta khi cuối cùng Ta đưa tay ra, để mang họ vào Địa Đàng Mới.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#939/ Ta có lẽ là người bạn đích thực duy nhất của họ, là nguồn ơn cứu rỗi duy nhất của họ, nhưng nhiều người trong số họ sẽ phớt lờ những Lời Cảnh Báo của Ta (18-10-2013)

Thứ sáu ngày 18 tháng 10 năm 2013, lúc 12:38

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, nỗi đau buồn khủng khiếp nhất của Ta là đa số những người yêu mến Ta nhiều nhất, sẽ không chịu lắng nghe Tiếng Nói của Ta khi giờ đây Ta kêu gọi họ.

Ta có lẽ là người bạn đích thực duy nhất của họ, là nguồn ơn cứu rỗi duy nhất của họ, nhưng nhiều người trong số họ sẽ phớt lờ những Lời Cảnh Báo của Ta. Ngay cả những người hiện đang nghe Tiếng Nói của Ta cũng sẽ phớt lờ Ta và sẽ chối bỏ Lời Ta như một thứ dị giáo. Họ sẽ không nhận ra thời buổi mà họ đang sống và họ sẽ chỉ nhận ra Sự Thật trong Cuộc Cảnh Báo. Đến khi ấy thì nhiều người trong số họ đã nguyền rủa Ta và đã tự xa rời Ta đến nỗi Ta không còn cách nào có thể đánh động tâm hồn họ hoặc cứu vớt linh hồn họ được.

Đừng xem nhẹ lòng hận thù mà tên ác quỷ dành cho Ta. Hắn đã phản bội Cha Ta một cách khủng khiếp và hắn oán ghét Ta. Điều này có nghĩa là hắn thù ghét Giáo Hội của Ta và trận chiến cuối cùng xảy ra sẽ là giữa Giáo Hội trên trần thế của Ta và lũ quỷ do Satan sai đến.

Trận chiến này đã bắt đầu và đã cướp đi nhiều linh hồn yêu dấu của Ta, nhiều người trong số họ không chịu nhìn nhận rằng họ đã xúc phạm đến Thiên Chúa biết dường nào.

Khi sự Hiện Diện của Ta sớm được cảm nhận bởi tất cả những ai yêu mến Ta – cho dù họ có tin vào những Thông Điệp này hay không – Ta sẽ tuôn đổ ngập tràn linh hồn họ ơn thông hiểu bởi Quyền Năng của Chúa Thánh Thần. Đây là Lời Hứa của Ta dành cho nhân loại. Ta sẽ không bao giờ bỏ mặc các con cho quyền lực của sự dữ vì Ta quá yêu thương các con. Các con như là Chi Thể trong Thân Mình Ta. Các con là thành phần trong Thân Mình Ta. Các con thuộc về Thân Mình Ta.

Cho dù các con có muốn hay không, Ta vẫn đồng hành với các con tới Ngày Trọng Đại và Ta sẽ nỗ lực hết sức để cứu linh hồn các con. Các con có thể phản bội Ta nhưng Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi các con, vì Ta là Đấng kiên nhẫn. Đức Nhẫn Nại và Thiên Tính của Ta vượt quá sự hiểu biết của các con. Các con không bao giờ được phép lãng quên Ta vì Ta hằng ở với các con, chờ đợi các con quay về với Ta.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#940/ Tên phản Kitô sẽ tạo ra những quỹ tài trợ để lôi kéo những công ty, những tổ chức, những hội từ thiện, để phục vụ cho trung tâm thương mại thế giới mới của hắn (19-10-2013)

Thứ bảy ngày 19 tháng 10 năm 2013, lúc 20:00

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, Ta kêu gọi tất cả các tín hữu đã nghe theo Ta và những ai đã nhận ra Ta, nơi những Thông Điệp này, giờ đây hãy lắng nghe Ta.

Sứ Vụ này dành cho các con là rất Thánh Thiêng. Đối với bất cứ nỗi đau khổ, sự ngược đãi, sự hy sinh và sự chế nhạo mà các con phải chịu, vì Sứ Vụ này, thì hãy nhớ rằng Sứ Vụ này là của Ta. Sứ Vụ cuối cùng của Ta, được ban cho nhân loại, qua ngôn sứ của Thiên Chúa, là một Ân huệ trọng đại dành cho nhân loại. Hãy vượt lên trên sự nhạo báng, mà các con sẽ phải chứng kiến và hãy biết rằng sự nhạo báng ấy là do tên ác quỷ gây ra trong nỗ lực của hắn để ngăn chặn Sự Thật. Sự Thật, Lời Chí Thánh của Ta, sẽ bị chà đạp và mọi tên quỷ được thả ra từ những hố sâu của Hỏa Ngục, sẽ làm mọi sự có thể được để dập tắt Tiếng Nói của Ta.

Hoạt động nơi những con người tự mở ngỏ lòng mình ra cho sự tàn phá của hắn, những việc làm độc ác của Satan sắp tới đây sẽ được ngụy trang và công bố cho thế giới như là một thứ Kinh Thánh. Chúng sẽ nói rằng thứ tín lý mới này được linh hứng bởi Ta, Chúa Giêsu Kitô. Toàn thể nhân loại sẽ phải chú ý, khi thứ giáo lý mới này lần lượt được vén mở và được hoan nghênh, đặc biệt là bởi thế giới tục hoá. Những kẻ mà các con không bao giờ nghĩ rằng họ sẽ tôn vinh Thiên Chúa, lại là những người đầu tiên nối đuôi nhau để đón nhận hàng loạt những thứ dị giáo – những thứ dối trá chống lại Ta – khi chúng được phơi bày ra.

Trước đây, Giáo Hội Công Giáo chưa bao giờ nhận được sự tôn vinh đến như vậy từ giới truyền thông và giới lãnh đạo chính trị hàng đầu trên thế giới. Trước kia chưa bao giờ những người vô thần và tất cả các tín ngưỡng, kể cả những người không tôn kính Ta, lại mở rộng vòng tay chào đón và phủ phục trước những ai nói rằng họ thuộc về Thiên Chúa.

Khi những Ảnh Tượng của ta biến mất và không còn ai nhìn thấy nữa và khi mà những Thánh Giá, Kinh Thánh, Sách Lễ, chuỗi hạt mân côi, các mẫu ảnh đeo cổ, cỗ áo Đức Bà và Thánh Giá Bênêđictô không còn được tìm thấy nữa, thì các con sẽ biết được rằng triều đại của con thú đã bắt đầu.

Thế giới sẽ cất tiếng ca ngợi tên phản Kitô. Ngay sau khi hắn tạo dựng hoà bình – một thứ hoà bình giả tạo – được tạo ra bởi những cuộc chiến mà hắn giúp để khơi mào – thì hắn sẽ đưa ra những phát ngôn gây hoang mang. Hắn, tên phản Kitô, sẽ tuyên bố rằng hắn đã nhận được những thông điệp từ Thiên Chúa Cha và những thông điệp này sẽ tỏ ra rất đáng tin cậy. Khi ấy, bằng việc sử dụng năng lực của tà thần, người ta sẽ chứng kiến hắn chữa lành nhiều người và hắn sẽ làm ra vẻ như là được ban những ơn thiêng trọng đại. Nhiều người sẽ kinh ngạc bởi ‘cái được gọi’ là những phép lạ mà dường như hắn thực hiện và nhân loại sẽ tôn sùng hắn và phủ phục dưới chân hắn. Khi ấy hắn, tên phản Kitô, sẽ tự xưng mình là Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, và hắn tuyên bố rằng đã đến lúc để hắn cải thiện thế giới và cứu vớt toàn thể nhân loại. Bất cứ ai dám thách thức sự thô bỉ và những lời lẽ tục tĩu, vốn sẽ thốt ra từ miệng lưỡi của con thú, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

Khi ấy, vì sự tàn phá của Satan trên thế giới, nên tội lỗi sẽ ngập tràn đến nỗi phẩm giá con người sẽ xuống đến mức thấp nhất, khi mà người ta sẽ chứng kiến nơi chốn công khai sự ô uế, dâm ô, tham lam và mọi tội lỗi xấu xa khác trong Ánh Mắt của Thiên Chúa. Vì người ta tuyên bố tội lỗi là sự sai sót thường tình của con người, và vì người ta sẽ nói với các con rằng Thiên Chúa sẽ không phán xét các con dựa trên những điểm yếu của con người, nên nhiều người sẽ sẵn lòng đón nhận tội lỗi mà không hề cảm thấy hổ thẹn trong linh hồn.

Những nhân vật có danh tiếng trên thế giới, những nghệ sĩ, giới truyền thông, ngôi sao điện ảnh, tất cả sẽ lớn tiếng kêu gào để được người ta biết là xuất hiện cùng với tên phản Kitô và hình ảnh của hắn sẽ xuất hiện nhiều hơn bất cứ một ai đến trước hắn. Hắn sẽ thông thạo nhiều ngôn ngữ; hắn là kẻ đẹp trai; có khiếu hài hước xuất chúng và kỹ năng giao tiếp phi thường. Hắn sẽ rất thận trọng khi nói về những gì liên quan đến Thiên Chúa và hắn sẽ không bao giờ nhắc đến Mẹ Thiên Chúa, vì người ta coi như Mẹ không còn đóng vai trò gì nữa.

Những cuộc phỏng vấn tên phản Kitô trên truyền hình sẽ trở nên phổ biến và người ta sẽ theo sát từng lời hắn nói ra. Hắn sẽ ảnh hưởng đến những chính trị gia trong mọi đất nước và những ai mà người ta thấy là xuất hiện với hắn, sẽ được đối đãi như vương giả. Mọi sự vẫn chưa kết thúc ở đó. Những lời hắn nói ra sẽ được rao giảng trên các bục giảng trong tất cả các nhà thờ. Hắn sẽ được ban cho danh dự và địa vị hết sức cao trọng trong tất cả các giáo hội, tới khi cuối cùng hắn ngồi trên ngai tòa mới trong đền thờ mới của Babylon. Ảnh hưởng của hắn sẽ vươn tới tất cả những ngân hàng, những luật lệ kinh doanh và nền kinh tế thế giới. Tên phản Kitô sẽ tạo ra những quỹ tài trợ để lôi kéo những công ty, những tổ chức, cũng như những hội từ thiện, để phục vụ cho trung tâm thương mại thế giới mới của hắn. Những kẻ mong muốn thuộc về đế quốc của tên phản Kitô sẽ tạo ra những nguồn của cải vô cùng to lớn. Tất cả những ai thề hứa trung thành với hắn, qua những nghi thức tôn giáo, qua những thỏa thuận kinh doanh hoặc thương mại, sẽ phải nhận lấy một con dấu. Những ai nhận lấy con dấu, vốn sẽ có hình thức như một thẻ ngân hàng và con chíp đặc biệt, con chíp này sẽ được gắn vào tay của họ, thì họ sẽ bị mất linh hồn vào tay hắn. Tất cả những ai mang Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống sẽ thoát khỏi nanh vuốt của tên phản Kitô và thoát khỏi nỗi kinh hoàng. Đừng phớt lờ lời cảnh báo này. Đừng sợ hãi, vì nếu các con tuân theo lệnh truyền của Ta, các con sẽ được bảo vệ.

Hỡi con gái của Ta, Ta đã bật khóc và Nước Mắt Ta đã tuôn rơi khi Ta ban cho con Thông Điệp này, chính vì thế mà Nỗi Đau của Ta ở trong con giờ đây trở nên quá đỗi lớn lao. Hãy an ủi Ta bằng việc kêu cầu Lòng Thương Xót của Ta và xin Ơn Bảo Vệ của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#941/ Các con phải luôn giữ được sự điềm tĩnh, bình an, nhưng quyết tâm vững vàng để tiếp tục rao giảng Lời Chí Thánh trong Phúc Âm (20-10-2013)

Chúa Nhật ngày 20 tháng 10 năm 2013, lúc 12:07

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta mong muốn tỏ cho tất cả các con, những tông đồ yêu dấu của Ta – những ai đang rao giảng trên Thế Giới và loan báo Lời Chí Thánh của Ta – rằng các con phải bám chặt vào Ta, Chúa Giêsu của các con, hơn bao giờ hết. Thời gian sắp tới sẽ là rất khó khăn cho các con và đối với những ai ở lại trong Ta, với Ta và vì Ta, thì các con sẽ phải có trách nhiệm giữ cho Ngọn Lửa trong Ánh Sáng của Ta rực cháy trong những ngày đen tối sắp tới.

Hỡi các con cái yêu dấu của Ta, các con phải luôn giữ được sự điềm tĩnh, bình an, nhưng phải có sự kiên định vững vàng để tiếp tục rao giảng Lời Chí Thánh trong Phúc Âm đến khắp nơi trên thế giới. Các con, Đạo Binh Còn Sót Lại của Cha, sẽ đem tất cả con cái Thiên Chúa đến với Ta và giúp bảo vệ họ khỏi nọc độc của ác thần, vốn sẽ bủa vây hàng triệu linh hồn. Các con thuộc về Ta và các con sẽ bước đi trong Ánh Sáng của Thiên Chúa để mở đường cho nhân loại được ơn cứu rỗi.

Ta đang được tuôn đổ những Ân Sủng xuống trên các con, những tông đồ yêu dấu của Ta, và một khi các con nhận biết rằng các con đang được Ta dẫn dắt và hoàn toàn tín thác vào Ta, thì không một mối nguy hiểm nào có thể động đến các con được. Nhưng nếu các con tự nguyện trở thành bầy tôi của những sự dối trá thì Ơn Bảo Vệ của Ta sẽ không che chở các con. Những ai trong các con về phe với tên ngôn sứ giả và tên phản Kitô sẽ bị Satan gài bẫy và hắn sẽ không để cho các con được tự do. Những ai trong các con về phe với những kẻ thù nghịch Ta và uống chén của con rắn sẽ bị hắn tiêu diệt nếu như các con dám thách thức hắn.

Giờ đây hãy chú tâm đến lời cảnh báo của Ta – nếu các con về phe với con thú và thực hiện lời thề hứa hết sức ghê tởm để đề cao dị giáo thì các con sẽ cảm thấy rất khó để thoát khỏi sự kìm kẹp ghê sợ của hắn. Hãy cầu nguyện để các con có được ơn khôn ngoan mà hiểu được Sự Thật.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#942/ Sự ly giáo trong Giáo Hội của Ta sẽ chia thành những giai đoạn khác nhau (20-10-2013)

Chúa Nhật ngày 20 tháng 10 năm 2013, lúc 17:48

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, tất cả các con hãy dấn thân vào trong thế giới và loan báo Tin Mừng vì các con cần phải thực hiện điều này trước khi cuộc bách hại trong Giáo Hội của Ta bắt đầu một cách nghiêm trọng.

Các con phải đặt tất cả niềm tín thác của các con vào Ta và hãy an tâm trong sự nhận biết rằng khi Ngày Trọng Đại đến, thì các con sẽ được nâng lên, trong cả thân xác và linh hồn vào trong Vòng Tay Ta, chỉ trong chớp mắt. Chính vì thế mà các con buộc phải nhắc nhở nhân loại về những Giáo Huấn của Ta, bằng tình yêu thương và lòng nhẫn nại. Hãy nhắc nhở người ta rằng tội lỗi hiện đang tồn tại và sẽ được tha thứ, nhưng trước hết họ phải nài xin ơn tha thứ của Ta. Cho dù họ có được dạy dỗ rằng tội lỗi thuộc về bản chất của con người, nhưng họ phải biết rằng, là những con cái của Thiên Chúa, họ buộc phải xưng tội mỗi khi phạm tội cho dù những tội lỗi ấy xem ra có vẻ tầm thường đến đâu đi chăng nữa. Tội lỗi là điều ngăn cách các con với Thiên Chúa. Các con càng phạm tội thì các con càng trở nên đen tối; nỗi đau khổ mà các con cảm nhận càng trở nên sâu sắc và các con sẽ trở nên bất an đến nỗi ngoài Ân sủng của Ta, thì không một sự gì khác có thể xoa dịu nỗi đau của các con hoặc mang lại cho các con sự bình an đích thực.

Hãy biết rằng khi dị giáo bắt đầu ngự trị thì những ai vướng mắc vào thứ dị giáo ấy sẽ cảm thấy cô đơn và đau khổ khủng khiếp. Tuy nhiên, đối với thế giới bên ngoài, tất cả dường như được Giáo Hội chấp nhận. Đang khi các con phải dằn vặt trong lòng thì tất cả những nghi lễ bên ngoài, được thực hiện dưới danh nghĩa của một giáo hội toàn cầu hiệp nhất, sẽ khiến cho các con cảm thấy bất an. Trong vòng sáu tháng từ khi dị giáo được đưa vào trong Giáo Hội của Ta thì nhiều người vốn đã phớt lờ Lời Mời Gọi của Ta, sẽ chạy trốn và tìm kiếm những ai vẫn giữ lòng trung thành với Lời Chí Thánh của Ta. Khi ấy Đạo Binh của Ta sẽ trỗi dậy, lớn mạnh và quy tụ những người còn sót lại trong tất cả các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo và họ sẽ chống lại tà khí của sự dữ.

Sự ly giáo trong Giáo Hội của Ta sẽ chia ra làm nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu xảy ra khi chỉ có những người thực lòng nhận biết Ta và hiểu được Sự Thật trong Phúc Âm, quyết định rằng họ không thể chấp nhận những sự dối trá nhân Danh Ta. Giai đoạn thứ hai sẽ xảy ra khi người ta bị tước đoạt hết các Bí Tích Thánh Thiêng theo đúng bản chất thánh thiêng của các Bí Tích ấy. Giai đoạn thứ ba sẽ xảy ra khi các Giáo Hội của Ta đã bị làm cho ô uế và đó sẽ là lúc những tôi tớ được thánh hiến của Ta cuối cùng cũng hiểu ra Sự Thật trong Sách Khải Huyền.

Những ngôn sứ của Ta không nói sai sự thật. Họ không thích những việc mà họ buộc phải nói ra. Họ chỉ tiết lộ Lời Chí Thánh của Ta và những gì họ buộc phải tiết lộ theo Thánh Ý Chúa Cha. Những dấu chỉ cho thấy vị ngôn sứ cuối cùng – ngôn sứ duy nhất được phép của Thiên Đàng trong thời đại này, để chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm – đã xuất hiện và giờ đây đang hiện diện. Khi các con hiểu được rằng những lời tiên tri, được Thiên Đàng ban cho nhân loại, quy về điều này – để gia tăng đức tin của các con và để bảo đảm cho các con trung thành với Lời Chí Thánh của Ta, thì các con phải đón nhận những lời tiên tri ấy.

Khi những lời tiên tri ấy xảy ra, như đã được mặc khải, thì các con sẽ biết được Sự Thật.

Hãy sẵn sàng. Hãy sống bình an vì Ta sẽ đồng hành với tất cả các con, những người giờ đây đang quy tụ lại để hình thành Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta trên trái đất.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#943/ Họ sẽ ngoan ngoãn đi trên con đường hủy diệt, như những con cừu non đi đến lò sát sinh (21-10-2013)

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2013, lúc 10:56

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, sự phản bội ghê tởm nhất của những môn đệ yêu dấu và trung thành của Ta – những người luôn giữ vững Sự Thật – sẽ là sự phản bội của những tín hữu trong Giáo Hội của Ta, những kẻ sẽ là nạn nhân của sự lừa dối khủng khiếp.

Biết bao nhiêu người, do sự trung thành một cách mù quáng mà họ sẽ bị lừa gạt bởi kẻ mạo danh vốn sẽ nắm quyền kiểm soát trong các Giáo Hội của Ta khắp mọi nơi. Mặc dù đôi lúc họ cảm thấy bất an, khi họ nghe những cách diễn giải kỳ lạ về Lời Chí Thánh của Ta, vốn sẽ không được giảng giải theo đúng bản văn, và họ sẽ ngoan ngoãn đi trên con đường hủy diệt, như những con cừu non đi đến lò sát sinh. Họ sẽ hết lời ca tụng tên ngôn sứ giả và chào đón ông ta như một kẻ có quyền hành tuyệt đối và họ sẽ hiệp nhất để tạo ra một đội quân hùng hậu. Đội quân này sẽ gây ra một cuộc bách hại khủng khiếp nhất đối với những người cũng là Kitô Hữu như họ. Anh em sẽ chống đối nhau trong cuộc chiến khủng khiếp vì Sự Thật. Con số những người đi theo bộ ba quỷ quái, bao gồm tên ngôn sứ giả, tên phản Kitô và Satan, sẽ nhiều hơn những ai giữ lòng trung thành với Lời Chí Thánh của Thiên Chúa như Lời đã được Thiên Chúa ban cho nhân loại từ thuở ban đầu.

Hỡi các con, những con cái ưu tuyển của Ta, những người không xa rời Sự Thật, các con sẽ thấy rằng chặng đường này thật là khó khăn. Trong đời các con, chưa bao giờ các con có thể hình dung ra được sự lừa dối khủng khiếp, mà các con sắp sửa chứng kiến. Những kẻ thù của Ta đang được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chúng có nhiều thế lực và được tài trợ tốt. Chúng đang có nhiều lợi thế, nhưng chúng lại không có được Quyền Năng của Thiên Chúa. Không những chúng không có được Quyền Năng của Thiên Chúa, Cha Ta, Đấng Toàn Năng, mà chúng còn có thể bị giáng phạt bất cứ lúc nào do Thánh Ý của Người. Đáng buồn thay, chúng sẽ lôi kéo nhiều linh hồn xa rời Ta và Ta sẽ cho phép điều này như là một phần của cuộc thanh tẩy cuối cùng dành cho nhân loại. Giai đoạn này trên Trái Đất sẽ là để tách người lành ra khỏi kẻ dữ.

Ý Ta muốn nói gì? Chắc chắn các con sẽ nói rằng người lành sẽ bị lừa gạt và điều này không do lỗi của họ. Đúng vậy. Nhưng, khi những ai nói rằng họ là Kitô Hữu đích thực mà lại đón nhận lạc giáo thay vì Lời Chí Thánh của Ta, là họ báng bổ Ta. Họ đã nhận thức rõ về Sự Thật và họ phải tỉnh thức với Lời Ta từng phút từng giây. Biết bao nhiêu người trong các con đang mê ngủ. Biết bao nhiêu người không thật sự nhận biết Ta, vì các con không có lòng khiêm nhường, các con quá tự hào về sự hiểu biết Kinh Thánh của mình. Nhiều người trong các con đã không đọc Phúc Âm hoặc không biết được điều gì sẽ xảy ra trước Cuộc Quang Lâm của Ta. Cho đến bây giờ, các con vẫn không biết rằng, Sự Thật đã được ban cho các con trong Kinh Thánh. Tại sao các con vẫn tiếp tục chống lại Lời của Thiên Chúa, lại tranh cãi, chối bỏ và chống lại Bàn Tay đã từng dựng nên các con? Các con không am hiểu gì hơn những kẻ đã từng đóng đinh Ta. Các con cũng chẳng hiểu biết gì hơn những người Pha-ri-sêu, những kẻ vốn tin rằng Lời Chí Thánh của Thiên Chúa do chúng diễn giải thì cao siêu hơn những điều do Con Thiên Chúa phán ra. Vì các con không chịu đón nhận những lời tiên tri cuối cùng, nên các con sẽ chối bỏ Ta. Tất cả những việc phụng sự của các con dành cho Ta sẽ không còn ích gì nữa, vì các con sẽ đi theo kẻ do Satan sai đến để không cho các con hưởng quyền thừa kế chính đáng nơi Địa Đàng của Ta.

Các con đã làm cho Ta phải khóc trong đau buồn biết bao. Cách thức mà các con phản bội Ta được thể hiện nơi sự bách hại mà các con nhân danh Ta mà gây ra cho những người mà các con gọi là anh chị em. Các con sẽ bị tiêm nhiễm bởi những điều dối trá, giống như những kẻ đến trước các con cũng đã từng bị tiêm nhiễm bởi những kẻ lãnh đạo và những kẻ độc tài tàn ác trong quá khứ. Vì các con thật sự không có lòng yêu mến dành cho Ta, lòng yêu mến đòi hỏi sự hy sinh cao cả, nên các con sẽ gây cho Ta nhiều nỗi đau buồn và thống khổ. Đang khi những kẻ thù trong Giáo Hội Ta lôi kéo các con vào trong mạng lưới của sự lừa dối, các con lại ca ngợi chúng, tôn thờ và yêu mến những kẻ thù ghét Ta và người đời thì lãng quên Ta.

Hãy nhớ lấy những Lời này. Khi các con đặt những ngẫu tuợng lên trên Ta, các con sẽ phải gánh chịu Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#944/ Tất cả những ai mang biểu tượng hình tam giác, biểu tượng của bộ ba quỷ quái, sẽ có liên quan đến việc tán thành những tổ chức từ thiện (22-10-2013)

Thứ ba ngày 22 tháng 10 năm 2013, lúc 00:20

Hơi con gái yêu dấu của Ta, mọi nơi trong Giáo Hội của Ta đang được chuẩn bị cho các nghi lễ mới. Những tuyên bố công khai về điều cần thiết phải trở nên khiêm nhường và tỏ ra quan tâm, sẽ là vấn đề ưu tiên cho các tổ chức từ thiện thế tục, vốn sẽ do tên phản Kitô bày ra. Tất cả những đồ đệ của Satan đang tham gia vào các nghi lễ bí mật và mạng lưới rộng lớn của chúng sẽ tạo ra những tổ chức từ thiện toàn cầu, được lập ra để thuyết phục các con rằng chúng được Thiên Chúa ủng hộ.

Tất cả những ai mang biểu tượng hình tam giác, biểu tượng của bộ ba quỷ quái, sẽ có liên quan đến việc chấp thuận cho những tổ chức từ thiện này, để tổ chức từ thiện này đề cao chúng theo sự đánh giá của nhân loại. Đột nhiên, cái gọi là phong trào truyền giáo mới và mạnh mẽ sẽ được nói đến và người ta sẽ dâng nộp tiền cho chúng để giúp tăng cường những nỗ lực nhằm giúp đỡ những người nghèo khổ trên thế giới. Mọi người sẽ tin rằng điều tốt đẹp hơn đang được thực hiện và một số vị lãnh đạo trong các Giáo Hội của Ta sẽ được ngưỡng mộ ở khắp nơi trên thế giới. Rất ít người tranh cãi về những ý định của chúng, nhưng khi các con thấy những ngân hàng lớn nhất trên thế giới cùng tham gia vào các nỗ lực của chúng, thì các con sẽ biết rằng đây là một hành động đã được dàn dựng nhằm lừa gạt các con. Con thú thật xảo quyệt biết bao. Những hành động của hắn sẽ tỏ ra rất hấp dẫn, nhưng vì chúng là hình thức lừa gạt, nên chỉ có những ai được ban cho Ơn Chúa Thánh Thần mới có thể nhận ra được. Và trong mọi cuộc đàm phán về những phúc lợi chung của con người, với mong muốn là hợp nhất tất cả các tôn giáo lại với nhau để tạo nên một sự hiệp thông lớn trong mọi người – thì không ai nói một lời nào về những Giáo Huấn của Ta rằng con cái của Thiên Chúa phải giữ vững lòng trung thành với Lời Chí Thánh của Ta.

Thời gian đang trôi đi nhanh chóng và trong khi việc tuyên truyền dường như đang được sắp xếp cách chu đáo và cẩn thận thì những rạn nứt sẽ bắt đầu xuất hiện. Khi Satan hành động, thì sự hoang mang sẽ lan tràn; sự phân hóa sẽ xảy ra, những mâu thuẫn sẽ có mặt khắp nơi và không có gì là có trật tự. Những sự tôn kính đặc biệt dành cho Ta trước Nhà Tạm của Ta sẽ không còn nữa. Những Giờ Chầu Thánh Thể sẽ không còn nữa và chúng sẽ sớm loại bỏ tượng của các thánh ra khỏi các Thánh Đường của Ta. Tất cả những hành động của chúng sẽ được chấp nhận với danh nghĩa là nhổ bỏ tận gốc rễ một Giáo Hội già nua và làm cho Giáo Hội trở nên phù hợp hơn, lôi cuốn hơn và hấp dẫn hơn đối với những người vô tín.

Những ai trong các con nhận biết Ta thì phải làm tất cả những gì có thể được để loan truyền Phúc Âm, bởi vì chắc chắn là các con sẽ không còn nghe nói đến Kinh Thánh nữa. Chỉ có những trích dẫn mà các con sẽ nghe, sẽ là những thứ đã bị bóp méo để dung túng cho những điều dối trá. Khi chúng loại bỏ hết những tính chất thánh thiêng của Giáo Hội, thì nhiều cuộc trừng phạt từ Thiên Đàng sẽ bắt đầu giáng xuống trên chúng. Cuối cùng chúng sẽ bị ngăn chặn, nhưng những thử thách này sẽ phải xảy ra trước, như đã được tiên báo.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#945/ Các con là thế hệ sẽ phải chứng kiến Cuộc Khổ Nạn cuối cùng trong Giáo Hội của Ta (22-10-2013)

Thứ ba ngày 22 tháng 10 năm 2013, lúc 13:30

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, những tôi tớ yêu dấu của Ta sẽ kết hiệp nên một với Ta – chưa tới phân nửa trong số họ – nhưng lòng trung thành của họ dành cho Ta sẽ trợ giúp Đạo Binh của Ta tồn tại và phát triển để loan truyền Phúc Âm giữa lúc người ta cảm nhận sự tối tăm trên toàn cầu trong thời điểm của cuộc bội giáo khủng khiếp nhất mọi thời đại.

Việc thiếu lòng tôn kính đối với Ta, Chúa Giêsu Kitô, đang trở nên hiển nhiên trong tất cả các quốc gia, ở những nơi công cộng và ngay cả trong những Giáo Hội của Ta. Giờ đây, mong muốn của Ta là chuẩn bị thật chu đáo cho Đạo Binh của Ta. Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, các con đừng để việc con người không tôn kính Ta làm cho các con hoang mang, vì điều này chỉ gây ra sự xao lãng nơi các con trong khi Ta đang cần đức tin mạnh mẽ của các con. Giống như khi những cánh cửa đã đóng sầm trước Mặt Mẹ Ta, khi Mẹ cố gắng tìm kiếm nơi trú ngụ, ngay trước Ngày Giáng Sinh của Ta, những cánh cửa cũng sẽ đóng sầm lại trước mặt các con như vậy. Hãy biết rằng khi những cánh cửa này đóng sầm lại trước mặt các con bởi những tôi tớ lầm lạc trong Giáo Hội của Ta, thì các con phải quay về với Ta mà thôi. Hãy biết rằng những ai xưng mình là những con người thánh thiện, hiểu biết rộng về Kinh Thánh và những Giáo Huấn trong Giáo Hội của Ta, sẽ là những người đầu tiên lên án các con, vì các con sống theo Sự Thật. Ta nói đến tất cả những linh hồn trên thế giới này, những người yêu mến Ta và những người nhận biết Sự Thật, không nhất thiết là chỉ cho những người đang sống theo những Thông Điệp này của Ta ban cho toàn thể nhân loại.

Ơn Chúa Thánh Thần sẽ chỉ tuôn đổ trên những ai xứng đáng lãnh nhận Tặng Ân Cao Quý này từ Thiên Chúa. Những kẻ không có Ơn Chúa Thánh Thần sẽ lớn tiếng xỉ vả và tìm cách thuyết phục các con đi theo những thứ lạc giáo, mà chẳng bao lâu nữa sẽ lan tràn trong tất cả các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo. Họ càng tỏ ra sợ hãi đối với những Thông Điệp này, họ sẽ càng đánh phá các con. Các con phải phớt lờ lời lẽ cay độc thù ghét của họ và các con phải giữ thinh lặng. Những ngày này hầu như đang sắp sửa xảy ra trước mắt các con. Một số người trong các con đã thoáng thấy sự đối nghịch gay gắt, mà các con sẽ phải chịu vì Ta.

Các con là thế hệ sẽ phải chứng kiến Cuộc Khổ Nạn cuối cùng trong Giáo Hội của Ta, nhưng hãy biết cho điều này. Thân Xác Vinh Hiển của Ta sẽ chỗi dậy từ đống tro tàn, Thành Giêrusalem Mới sẽ xuất hiện và các con sẽ được tuyển chọn để cai trị mười hai chi tộc. Khi các con giữ lòng trung thành với Ta, Ta sẽ nâng các con lên trong vinh quang; Trời Mới Đất Mới sẽ thuộc về các con, trong thế giới mới. Trong thời kỳ tàn phá của sự ghê tởm, các con phải giữ lòng trung kiên với Ta mà thôi vì sự tàn phá sẽ chóng qua đi. Và rồi, không một sự gì có thể tách rời các con ra khỏi Ta được nữa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#946/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Vào lúc này,Thánh Tử của Mẹ đang lên kế hoạch cho một cuộc canh tân vĩ đại trên Trái Đất, và điều này sẽ gây ra nhiều đau khổ (23-10-2013)

Thứ tư ngày 23 tháng 10 năm 2013, lúc 15:34

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, trong thời gian này, Mẹ che chở tất cả con cái của Mẹ bằng sự bảo vệ của Mẹ, để họ giữ được sự điềm tĩnh, bình an và mạnh mẽ trong thời điểm của những thử thách lớn lao.

Hỡi các con, các con hãy nhìn nhận một thực tế rằng các con sẽ luôn cảm thấy đau khổ, gây ra bởi sự cô lập, sự khước từ và sự xua đuổi của những kẻ coi thường Lời của Thiên Chúa. Ánh Sáng thu hút những ai sống trong bóng tối và họ sẽ luôn đả phá và tấn công các con, trong khi các con kết hiệp trọn vẹn với Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ.

Trong thời điểm này,Thánh Tử của Mẹ đang lên kế hoạch cho một cuộc canh tân vĩ đại trên Trái Đất, và cuộc canh tân này sẽ gây ra nhiều đau thương, vì cuộc canh tân này mang hình thức của một cuộc thanh tẩy. Điều này có nghĩa là giờ đây nhiều người sẽ phải chịu đau khổ vì tội lỗi của họ và Trái Đất đang được chuẩn bị cho Chúa Giêsu Kitô, để khi cuộc thanh tẩy được hoàn tất, thì chính Thiên Chúa sẽ loan báo về việc hoàn tất này. Trong khi đó những kẻ thù của Thiên Chúa sẽ truyền bá những điều dối trá và những thứ dị giáo để thu phục những kẻ tội lỗi và thu phục tất cả những ai yêu mến Thánh Tử của Mẹ, nhằm kiểm soát họ. Tất cả những biến cố đau buồn này phải xảy ra trước Cuộc Quang Lâm của Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ.

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, Mẹ mời gọi các con hãy giữ lòng nhẫn nại và hãy chịu đựng những sự gian khó này vì Thánh Tử của Mẹ yêu thương các con vô cùng. Các con đừng bao giờ lo sợ, vì chẳng bao lâu nữa các con sẽ chứng kiến Địa Đàng Mới của Người, nơi không hề có buồn phiền, đau đớn hoặc sự dữ. Khi các con phải chịu đau khổ vì Thánh Tử của Mẹ, thì nỗi khốn khó ấy thật là nhỏ nhoi và không hề đáng kể khi so sánh với những gì mà Người đã phải gánh chịu vì từng người trong các con khi Người chịu chết trên Thập Giá để cứu chuộc các con.

Vì vậy Mẹ xin các con hãy đặt trọn niềm tín thác nơi Thánh Tử của Mẹ và hãy dâng lời cảm tạ ơn vì các con đang được ban cho sự chỉ dẫn từ Thiên Đàng. Hãy hân hoan vui mừng vì các con đã được ban cho một khoảng thời gian thích hợp để chuẩn bị một cách tốt nhất cho Ngày Trọng Đại của Thiên Chúa.

Hãy sống trong bình an.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#947/ Thiên Chúa Cha: Đây là Lời Mời Gọi của Ta vì phần rỗi của những người không hề nghi ngờ về những thứ lạc giáo mà người ta sắp sửa công bố (24-10-2013)

Thứ năm ngày 24 tháng 10 năm 2013, lúc 19:45

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, Ta đến để báo cho nhân loại biết rằng những kẻ thù đang rảo khắp Trái Đất, giờ đây đang kết hợp chặt chẽ với nhau dưới chiêu bài của những kẻ nói rằng chúng mang Lời của Con Ta đến với phần lớn dân chúng. Khi liên kết chặt chẽ với nhau, chúng sẽ kết hợp tất cả quyền lực của chúng lại với nhau và sẽ phá hoại bộ mặt của Trái Đất bằng sự dối trá độc ác của chúng.

Ta đang sẵn sàng. Chờ đợi. Ngay khi chúng đưa ra những luật lệ độc ác của chúng, Ta sẽ giáng phạt và nhân loại sẽ chứng kiến những cuộc trừng phạt của Ta. Những Lời Cảnh Báo của Ta đã rơi vào những lỗ tai điếc, những kẻ quá kiêu ngạo để có thể đón nhận Bàn Tay Thương Xót, được ban cho các con thông qua những Thông Điệp của Ta. Những kẻ chỉ đạo những người bách hại các con, dưới danh nghĩa nhân quyền, sẽ gánh chịu đau khổ bởi Bàn Tay Ta. Chúng tin tưởng rằng quyền lực của chúng thì vô cùng và rằng chúng không thể bị đánh bại, nhưng chẳng bao lâu nữa chúng sẽ nhận ra rằng chúng chẳng là gì nếu không có Quyền Năng của Đấng Tạo Hoá.

Ta là Thiên Chúa của Sự Sống, và nếu những ai quyết định dùng quyền thế của mình để cướp đi mạng sống của con cái Ta, về cả thể xác và linh hồn, kẻ đó sẽ mất đi tất cả mọi thứ. Khi các ngươi chống lại con cái của Ta và phản bội Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Ta, thì khi ấy sẽ chỉ có chút ít hy vọng dành cho các ngươi. Ta không bao giờ dễ dàng trao ban Lòng Thương Xót của Ta cho các ngươi, vì các ngươi khiến Ta vô cùng phẫn nộ. Dù rằng Ta khát khao lòng trung thành của các ngươi nhưng Ta cảnh báo các ngươi về những mối nguy hiểm của việc dính líu với tên ác quỷ. Ta sẽ ban cho các ngươi mọi cơ hội, để xa lánh những gông cùm, vốn trói buộc các ngươi với bộ ba xấu xa. Các ngươi phải tự tháo cởi những xiềng xích của Satan. Thời gian của các ngươi thì hầu như không còn.

Ta mời gọi các con hãy đọc Kinh Thánh, đọc Phúc Âm, để tìm ra những dấu chỉ được ban cho các con về cuộc bội giáo lớn lao đã được tiên báo, vì cuộc bội giáo ấy đã bủa vây nhân loại và lây lan như một dịch bệnh chết người vào mọi thành phần có thể hình dung ra được trong xã hội của các con. Các con đã bị tàn phá bởi sự ô uế; là Cha của các con, giờ đây Ta đến để thanh tẩy các con khỏi tai họa khủng khiếp này. Các con phải cầu xin sự trợ giúp của Ta trước khi quá muộn.

Giờ đây các con cần phải đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này. Hãy cầu xin sự trợ giúp của Ta.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (124) Xin lắng nghe lời nài xin cho sự tự do của con

Lạy Thiên Chúa, là Cha Đầy Lòng Thương Xót và là Đấng Tạo Hoá của muôn loài, xin lắng nghe lời nài xin của con cho sự tự do.

Xin giải thoát con khỏi xiềng xích nô lệ và che chở con khỏi cuộc bách hại của ác thần.

Xin giúp con nhận ra Sự Thật và xin trợ giúp con dù rằng con bối rối và nghi ngờ Lời Cha.

Xin tha tội cho con nếu con xúc phạm đến Cha và xin đem con vào nơi nương náu trong Thiên Đàng Mới của Cha trên Trái Đất. Amen.

Thời điểm để Ta tuyên bố Cuộc Quang Lâm của Con Ta đã gần kề. Thời gian sẽ qua nhanh và triều đại của những kẻ thù nghịch Ta, mặc dù là ngắn ngủi nhưng sẽ dường như là vô tận, bởi sự tàn nhẫn mà chúng tỏ ra đối với con cái Ta. Chúng sẽ không hề tỏ ra trung tín với những ai dại dột thề hứa trung thành với con thú. Tên ác quỷ thù ghét Ta thế nào thì hắn cũng sẽ thù ghét bất cứ một ai trong con cái của Ta như vậy, cả người tốt lẫn người xấu. Đây là Lời Mời Gọi của Ta vì phần rỗi của những người không hề nghi ngờ về những thứ lạc giáo mà người ta sắp sửa công bố. Các con phải luôn đặt câu hỏi về bất cứ sự ngờ vực nào vốn xâm nhập vào linh hồn các con, khi các con không hài lòng với bất cứ hình thức giáo lý mới nào mà các con cảm thấy không ổn trong tâm hồn.

Ta chưa từng cho phép một ai đưa ra bất cứ lề luật hoặc bí tích mới mẻ nào nhân Danh Cực Thánh của Ta.

Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#948/ Rất ít người trên thế giới ngày nay có đức tin hoặc lòng trông cậy vào Thiên Chúa (25-10-2013)

Thứ sáu ngày 25 tháng 10 năm 2013, lúc 23:55

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, khi người ta tố cáo con về việc gieo rắc nỗi sợ hãi, qua những Thông Điệp này, vậy thì họ phải hiểu được chủ đích thực sự của Ta. Nỗi sợ hãi đến từ sự độc ác của những con người bị tràn ngập bóng tối trong tâm hồn, chúng đang đi lại giữa các con. Kẻ thù của các con cũng là kẻ thù của Ta. Chúng sẽ tạo ra sự dối trá về mặt tâm linh trong mọi quốc gia và điều này không đến từ Ta. Chúng sẽ hết sức thu hút, và chúng sẽ gia nhập vào hàng ngũ những người có địa vị cao để truyền bá thứ giáo lý sai lạc của tà phái thời đại mới, có nguồn gốc từ Satan. Nhiều người sẽ coi những hành động khủng khiếp này như là trò đùa vô hại, nhưng đằng sau bộ mặt có vẻ như vô hại này là một kế hoạch xảo quyệt để loại bỏ lòng tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi trên thế giới.

Rất ít người trên thế giới ngày nay có đức tin hoặc lòng trông cậy vào Thiên Chúa và vì vậy khi những đồ đệ của Satan bày ra cho họ những giá trị sai trái, những thứ linh đạo sai lạc và tà giáo, thì nhiều người sẽ bị dụ dỗ. Họ sẽ bị thu hút bởi những lời kêu gọi có vẻ bác ái nhưng đầy giả dối vì quyền lợi của những kẻ muốn được người ta chấp thuận cho lối sống riêng của chúng, một lối sống vốn chống lại Lề Luật mà Cha Ta đã đặt ra. Vì lòng tin của họ đặt nơi Thiên Chúa thì yếu kém nên họ sẽ mở lòng ra đón nhận những sự dối trá. Thay vì tôn thờ Thiên Chúa, họ sẽ sùng bái ngẫu tượng và tôn thờ tên phản Kitô.

Ta báo cho các con những điều này, vì đó là Sự Thật. Tại sao Ta lại không cảnh báo cho các con hay về những điều này? Ta là Đấng Cứu Thế của các con và sau hết Ta đang chuẩn bị giải thoát tất cả các con, sau quãng thời gian lâu dài và đau khổ. Vì Satan, nhân loại đã phải gánh chịu nỗi đau không kể xiết. Biết bao nhiêu người không hiểu được rằng hắn đã tàn phá đời sống con người một cách khủng khiếp. Hắn gây đổ vỡ những mối liên hệ của các con với tha nhân, lôi kéo các con vào những thói xấu, vốn sẽ hủy hoại các con, thay đổi các con và gài bẫy các con. Cho dù hắn đem lại cho các con sự gì đi chăng nữa, các con sẽ luôn cảm thấy trống rỗng. Các con sẽ liên tục sa ngã cho đến khi các con vướng mắc vào những hành động sa đọa và trái với tự nhiên và các con sẽ không bao giờ thỏa mãn được. Chỉ có Ta, Chúa Giêsu Kitô, mới có thể đem lại cho các con bình an, tình yêu và ơn cứu rỗi đích thực. Vì tên phản Kitô sẽ thay đổi cuộc sống của các con trên Trái Đất vượt quá sức tưởng tượng, nên Ta phải cảnh báo các con. Ta cảnh báo các con không phải để mang đến cho các con nỗi sợ hãi, nhưng để chuẩn bị các con cho Sự Thật. Chỉ có Sự Thật mới có thể giải thoát các con khỏi sự độc ác của những con người đang sống, hít thở và sẽ chết vì lòng trung thành của họ dành cho Satan và lũ quỷ của hắn.

Chỉ có Ta, Chúa Giêsu, mới là Con Đường để các con thoát khỏi sự bách hại, mà những kẻ độc ác, xảo quyệt và dối trá khiến cho nhân loại phải gánh chịu.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#949/ Ngày Trọng Đại sẽ ló rạng và thế giới vĩnh cửu sẽ sớm bắt đầu (26-10-2013)

Thứ bảy ngày 26 tháng 10 năm 2013, lúc 11:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, đức tin của tất cả con cái Thiên Chúa, thuộc bất cứ chi phái nào của Kitô Giáo, cũng đều quá yếu kém đến nỗi nhiều người nhận biết Sự Thật cũng cảm thấy rất khó để công khai sống đạo mà không sợ bị chỉ trích.

Biết bao nhiêu người trên thế giới chối bỏ Ta, Chúa Giêsu Kitô, trong thời điểm lịch sử này, việc rao giảng Ta ở nơi công cộng trong hầu hết các quốc gia không còn được chấp nhận nữa. Rất hiếm khi các con được nghe người ta nhắc đến Danh Ta trên các phương tiện truyền thông, trừ khi người ta thắc mắc về Sự Hiện Hữu của Ta. Các con hiếm khi nào nghe người ta công khai tuyên xưng tình yêu của họ dành cho Ta nơi công chúng, vì họ cảm thấy quá xấu hổ để tuyên xưng tình yêu của họ dành cho Ta. Ngay cả những tôi tớ được thánh hiến của Ta cũng không còn muốn rao giảng Sự Thật vì sợ bị sỉ nhục. Những ai bước theo Ta sẽ cảm thấy ngày càng khó khăn để rao giảng Lời Chí Thánh của Ta. Biết bao nhiêu người đã từng yêu mến Ta, không còn yêu mến Ta nữa; nỗi khốn khổ và đau buồn như lưỡi gươm đâm thấu Thánh Tâm Ta.

Ôi tại sao, tại sao các con ruồng bỏ Ta? Tại sao những người tin vào Ta và nhận biết Ta, lại gây đau thương cho biết bao nhiêu anh chị em mình? Tại sao sự hận thù lại gia tăng mạnh mẽ trong tâm hồn các con? Tại sao giờ đây các con lại cảm thấy cần phải đặt câu hỏi về Phúc Âm, trong khi Phúc Âm đã từng tồn tại trong một thời gian rất lâu rồi? Ai đã cho phép các con quyền diễn giải sai lạc Lời Ta ban cho các tông đồ? Tại sao các con lại bóp méo Lời Ta và tại sao các con lại không tin vào những điều Ta đã nói? Lời Ta thì rất rõ ràng. Khi Ta phán truyền, Ta nói theo đúng thánh ý của Ta. Nếu Ta nói đến một điều gì, thì Ta không có ý nói về một sự việc nào khác. Vậy thì tại sao Ta lại muốn gây mâu thuẫn với chính bản thân Ta, đặc biệt là giờ đây trong Sứ Vụ này?

Những gì được Thiên Chúa ban qua các ngôn sứ đều là Sự Thật. Các con phải khước từ bất cứ điều gì mâu thuẫn với những Thông Điệp này, những điều đến từ miệng lưỡi của những kẻ tuyên bố rằng Ta hiện đang nói với chúng. Ta sẽ không bao giờ cạnh tranh với Chính Tiếng Nói của Ta, vì Ta phải bảo đảm rằng các con được ban cho Sự Thật.

Ta phải làm gì để các con lắng nghe đây? Ta phải làm gì để ngăn chặn các con đi vào con đường lầm lạc và tìm kiếm những thứ an ủi khác? Tại sao các con không tín thác vào Ta? Các con đang lãng phí quá nhiều thời gian quý báu để tìm kiếm những lời tiên đoán, vốn tuôn ra như nọc độc từ miệng lưỡi của những kẻ được gọi là thần bí và những kẻ tạo ra những điều giật gân, đến nỗi các con xúc phạm đến Ta bằng cách lìa xa Ta. Ta đang hiện diện. Đây là Những Lời của Ta. Các con còn tìm kiếm thứ gì nữa, trong khi các con hoàn toàn có được Sự Thật từ Môi Miệng của Ta? Ta đã nói Sự Thật khi Ta đi rao giảng trên Trái Đất. Ta đã để lại một gia sản của niềm hy vọng và ơn cứu chuộc lớn lao. Giờ đây Ta nói Sự Thật, khi Ta ban cho các con Những Lời Cuối Cùng của Ta, trong thời gian này, vì Ngày Trọng Đại sẽ sớm ló rạng và thế giới vĩnh cửu sẽ bắt đầu.

Khi Ta phán truyền, Ta mong muốn rằng các con lắng nghe Ta. Ta không thể ép buộc các con. Giờ đây các con có thể tìm kiếm khắp nơi và ra sức tìm kiếm những Thông Điệp của Ta, được ban cho nhân loại để chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Ta, nhưng các con sẽ không thể tìm thấy được. Những Thông Điệp công khai của Ta để chuẩn bị các con cho thời cuối này, trước khi Giao Ước của Ta được hoàn tất, chỉ có thể được tìm thấy trong Sách Sự Thật.

Những Lời này là của Ta. Con người sẽ lắng nghe Lời Ta trong mọi quốc gia. Không một ai có thể ngăn cản được Ta, vì Sức Mạnh của Ta là Toàn Năng.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#950/ Ta sẽ không đứng nhìn các con phá hủy sự sống, vốn là của các con cho đến muôn đời (26-10-2013)

Thứ bảy ngày 26 tháng 10 năm 2013, lúc 17:52

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi người ta đang tìm cách xác định rằng Ta muốn ban ban Lòng Thương Xót của Ta cho những con cái nào của Thiên Chúa – thì câu trả lời là tất cả mọi người. Ta không phân biệt đối xử, vì Ta yêu thương tất cả mọi linh hồn được sinh ra, từng người trong số họ là do Cha Ta dựng nên. Không một linh hồn nào có thể bị loại trừ ra khỏi Sứ Vụ Cuối Cùng này của Ta để cứu rỗi nhân loại. Ta đến để ban ơn cứu rỗi cho tất cả mọi người.

Hãy hỏi bất kỳ người cha mẹ tốt lành nào xem họ có chịu hy sinh đứa con này để cứu đứa kia không và họ sẽ nói với các con rằng: “Cho dù chúng có cư xử tồi tệ hoặc làm tổn thương chúng tôi thế nào đi chăng nữa, chúng tôi cũng không bao giờ từ bỏ chúng, vì chúng là một phần máu thịt của chúng tôi.” Đối với những kẻ thù của Thiên Chúa thì cũng vậy. Họ xúc phạm đến Người và gây cho Người những nỗi đau buồn khủng khiếp, nhưng Người vẫn yêu thương họ, vì họ từ Người mà ra, mặc dù họ bị héo mòn vì tội lỗi của nhân loại.

Các con có thể hỏi làm sao mà Ta lại có thể tha thứ cho những kẻ làm tổn thương Ta nhiều nhất? Làm sao mà Ta lại có thể tha thứ cho những kẻ bách hại, gây khốn khổ và đau buồn cho những người khác? Đó là vì Ta yêu thương họ. Ta sẽ luôn yêu thương các tội nhân. Mặc dù tội lỗi của họ làm Ta ghê tởm, nhưng Ta sẽ vẫn luôn chờ đợi để đón nhận họ.

Sứ Vụ này là để tha thứ. Tất cả Sứ Vụ này là để cứu rỗi linh hồn của các con. Lời của Ta đôi lúc thật khó nghe, nhưng Lời Ta được ban cho các con vì Ta yêu thương các con và Ta không thể chịu đựng được ý nghĩ là sẽ mất các con. Những ai đã phản bội Ta, vì những tham vọng trong cuộc sống, đừng bao giờ e ngại đến với Ta và kêu cầu sự cứu giúp của Ta. Ta nhớ các con. Ta hết sức đau buồn, nhưng Ta sẽ dùng mọi sự can thiệp mà không vi phạm Giao Ước của Cha Ta về ý chí tự do, vốn sẽ vẫn luôn thuộc về các con cho đến khi có một sự khởi đầu mới. Không một điều gì các con làm lại có thể cắt đứt mối dây liên kết giữa các con với Ta khi các con cầu xin Ta tha thứ cho các con.

Ta sẽ nhấn chìm cả thế giới vào Lòng Thương Xót của Ta và vì tất cả những hành động xấu xa do những kẻ thù của Ta thực hiện, nhằm lôi kéo các con vào sự sai lạc, nên Ta hứa rằng Ta sẽ can thiệp. Ta sẽ không ném các con cho sói dữ, những kẻ muốn ăn tươi nuốt sống các con. Ta sẽ không đứng nhìn các con phá hủy sự sống, vốn là của các con cho đến muôn đời. Ta sẽ bảo vệ các con, cho đến khi các con phải đưa ra một quyết định cuối cùng. Ta sẽ không từ bỏ linh hồn các con một cách quá dễ dàng. Ta đã chết một cái chết thảm khốc để cứu rỗi các con. Lần này, các con sẽ chứng kiến một Sự Can Thiệp Thánh Thiêng mạnh mẽ nhất để giành lại các con. Các con thuộc về Ta. Ta thuộc về các con. Con thú sẽ không thể giành được các linh hồn một cách dễ dàng, vì Ta là Thiên Chúa, với quyền năng vô biên. Ta là Đấng Toàn Năng. Satan chẳng có gì, nhưng sự xảo quyệt của hắn sẽ thu hút những người yếu đuối trong các con. Ta kêu gọi tất cả các con, những ai yêu mến Cha, hãy cầu nguyện để những người yếu đuối đón nhận Sự Can Thiệp Thánh Thiêng của Ta bằng tình yêu trong tâm hồn họ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#951/ Giáo Hội của Ta đã được xây dựng trên Sự Thật và Giáo Hội không dạy bảo điều gì ngoài Sự Thật (27-10-2013)

Chúa Nhật ngày 27 tháng 10 năm 2013, lúc 23:30

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, khi Giáo Hội của Ta được công khai tán dương bởi thế giới tục hóa và kiêu ngạo, thì các con hãy biết rằng hai thế giới riêng biệt đang sắp kết hợp lại làm một. Khi Giáo Hội của Ta chạy theo thế tục, trở thành Giáo Hội có động cơ chính trị, và tìm kiếm sự công nhận trong giới chính trị và kinh doanh, thì các hãy biết rằng Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động khủng khiếp ấy.

Giáo Hội của Ta đã được xây trên Lời của Ta. Giáo Hội của Ta đã được xây dựng trên Sự Thật và Giáo Hội không dạy bảo một điều gì khác ngoài Sự Thật. Khi Giáo Hội của Ta phán dạy, với Thẩm Quyền của Ta, để chống lại tội lỗi, thì Giáo Hội sẽ luôn phải gánh chịu sự chỉ trích, vì con người sẽ luôn luôn biện hộ cho tội lỗi. Tội lỗi làm cho người ta dễ dàng chấp nhận cuộc sống hơn và con người sẽ làm đủ mọi cách để tuyên bố rằng Hỏa Ngục chỉ là chuyện vô lý. Khi Giáo Hội của Ta chỉ nói về thế gian này với những tai ương, những vấn nạn của thế gian, nói về sự đau khổ của con người nhưng lại không rao giảng Lời của Thiên Chúa, thì Giáo Hội sẽ tự cắt đứt mối dây liên kết với Ta. Chỉ có những ai trong Giáo Hội của Ta vẫn giữ lòng trung thành với những gì Ta đã dạy bảo mới có thể thực sự tuyên bố rằng họ thuộc về Giáo Hội của Ta. Giáo Hội của Ta chỉ bao gồm những ai rao giảng Sự Thật.

Khi những người trong Giáo Hội của Ta gạt bỏ Ta, Chúa Giêsu Kitô, thì tà khí của sự dữ đã xâm nhập vào trong Giáo Hội. Ta đang bị đẩy ra khỏi Giáo Hội của Ta. Ta không còn được tôn kính như xưa. Chính Lời Ta không còn được dùng để rao giảng Sự Thật. Lời Ta đã bị bóp méo để công nhận những lời nói, những việc làm và hành động, vốn không đến từ Ta và những điều ấy không bao giờ đến từ Ta. Lời Ta không bao giờ được phép làm cho thay đổi và bất cứ ai lấy đi Lời Ta và làm mất đi tính thánh thiêng của Lời Ta sẽ phải chịu sự trừng phạt đời đời.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#952/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Giáo Hội của Con Mẹ sẽ trở thành ngai của tên phản Kitô (29-10-2013)

Thứ ba ngày 29 tháng 10 năm 2013, lúc 19:30

Hỡi con nhỏ yêu dấu của Mẹ, tất cả các Tầng Trời đang liên kết, trong sự hiệp nhất với Thánh Tử của Mẹ, để trợ giúp những linh mục vốn nhận ra rằng họ đang ở trong cuộc đại chiến. Biết bao nhiêu người trong số những linh hồn cao quý này, sẽ phải chịu nỗi đau đớn và thống khổ khủng khiếp khi họ phải chứng kiến những thứ lạc giáo, vốn sẽ bất ngờ xuất hiện ngay trong lòng Giáo Hội. Họ sẽ bị hoang mang, khiếp sợ và nhiều linh mục sẽ không biết phải đi về đâu. Đây là lúc các linh mục cần phải hướng về Mẹ, cầu xin Mẹ Hiến Dâng họ cho Thánh Tử của Mẹ, có như thế Người mới có thể tuôn đổ trên họ từng giọt Máu Châu Báu của Người. Khi được bảo bọc trong Tặng Ân này, họ sẽ biết phải làm gì. Họ phải biết rằng Mẹ đã từng cảnh báo con cái Mẹ, qua nhiều thế kỷ, về sự bội giáo độc ác này, sự bội giáo đang được hoạch định bởi tên ác quỷ.

Giáo Hội của Con Mẹ sẽ trở thành ngai của tên phản Kitô và giờ đây Sự Thật đang được tỏ bày, nhiều người sẽ cảm thấy hoảng sợ và sẽ phải chịu nỗi đau trong Cuộc Tra Tấn Thánh Tử của Mẹ. Giáo Hội của Con Mẹ sẽ bị bách hại, bị phá hủy, và bị làm cho ô uế – cho đến sau cùng Giáo Hội sẽ chứa chấp ngai tòa mà tên phản Kitô sẽ ngự trị. Chính từ đây mà hắn, tên phản Kitô, sẽ tuyên bố rằng hắn là Chúa Kitô và rằng thế giới được cứu rỗi là nhờ hắn.

Khi đón nhận những sự dối trá này, các con sẽ chối bỏ Sự Thật. Khi phớt lờ Sự Thật, các con sẽ tin tưởng vào một mạng lưới dày đặc của những sự dối trá do tên ác quỷ thêu dệt nên và mạng lưới này sẽ bủa vây các con. Một khi đã bị sa bẫy, các con sẽ bị cám dỗ để đi theo đám đông trong mọi quốc gia, những đám đông đó sẽ hết sức tôn thờ tên phản Kitô. Hỡi các con, Mẹ xin các con hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này để chống lại lạc giáo, vốn sẽ bủa vây Giáo Hội của Con Mẹ trên Trái Đất.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (125) Bảo Vệ Lời Cực Thánh của Thiên Chúa

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin cứu giúp con, một tôi tớ hèn mọn của Thiên Chúa, để bảo vệ Lời Chí Thánh của Người trong những lúc đau khổ.

Lạy Mẹ yêu dấu, xin hiến dâng con cho Thánh Tử của Mẹ, đế Người che chở con trong Máu Châu Báu của Người.

Nhờ lời chuyển cầu với Thánh Tử của Mẹ là Chúa Giêsu Kitô, xin ban cho con ân sủng, sức mạnh và ý chí để trung thành với những Giáo Huấn của Chúa Kitô trong những lúc Hoạn Nạn, vốn tàn phá Giáo Hội Thánh Thiện của Người trên Trái Đất. Amen.

Hãy đến với Thánh Tử của Mẹ, hỡi những tôi tớ của Chúa Kitô. Các con thuộc về Người. Người sẽ trợ giúp các con trong cuộc bách hại. Người sẽ không bao giờ bỏ mặc các con trong lúc hoạn nạn.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#953/ Một khi Thần Khí Thiên Chúa nhận chìm một linh hồn, thì linh hồn đó sẽ trỗi dậy, lập tức hướng đến Thánh Ý của Cha Ta và đáp lại trong sự từ bỏ hoàn toàn (30-10-2013)

Thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2013, lúc 18:00

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, khi Thần Khí của Ta ngự trên một người nào, một vài điều sẽ xảy ra. Điều đầu tiên là cảm giác hoang mang và hồ nghi. Điều thứ hai là một cảm nhận được tràn ngập bởi một điều gì đó quá mãnh liệt đến nỗi làm cho người ấy hoàn toàn cậy dựa vào Thánh Ý của Thiên Chúa. Sự tin tưởng vào trí tuệ cao siêu của loài người nơi chính mình sẽ tan biến, vì trí tuệ không còn đóng một vai trò có ý nghĩa nào nữa. Thay vào đó, linh hồn ấy sẽ được thấm nhuần bởi ơn thông hiểu, một sự cảm nhận sâu sắc và một sự thông hiểu vượt ngoài khả năng lý giải mong manh của con người.

Một khi Thần Khí Thiên Chúa nhận chìm một linh hồn, thì linh hồn đó sẽ trỗi dậy, lập tức hướng đến Thánh Ý của Cha Ta và đáp lại trong sự từ bỏ hoàn toàn. Một khi nỗi sợ hãi ban đầu lắng xuống, người ấy sẽ cảm nhận một sự bình an sâu sắc và nỗi lo sợ về việc bị bắt gặp đang rao giảng Lời Chúa, sẽ tan biến. Họ sẽ không còn bận tâm đến việc người khác có quan điểm gì vì họ sẽ chỉ nói ra Sự Thật. Tính cách của linh hồn ấy, cho dù họ là người cởi mở, rụt rè hoặc nhút nhát đi chăng nữa, cũng không quan trọng trong việc họ rao giảng Lời Chúa.

Tất cả những linh hồn lãnh nhận Ơn Chúa Thánh Thần – hoàn toàn không có ngoại lệ nào – sẽ dâng hiến ý chí tự do của chính họ cho Thánh Ý của Cha Ta. Những linh hồn nào thực sự được ban Ơn Chúa Thánh Thần, với nhiệm vụ là để loan truyền Lời Chúa, sẽ phải chịu đau khổ. Tuy nhiên, Ơn Che Chở trong Tình Yêu của Thiên Chúa sẽ bảo bọc những linh hồn ấy khi họ tiến bước với lòng can đảm để rao giảng Sự Thật mà không hề sợ hãi. Trong thời buổi tà giáo đang lan tràn khi mà Giáo Hội của Ta xa rời Đức Tin Chân Thật thì những ai rao giảng Sự Thật trong Giáo Huấn của Ta, sẽ được ban thêm sức mạnh nhằm bảo đảm rằng con người nghe được Tiếng Nói của Ta. Sức mạnh ấy sẽ đến từ Thiên Chúa, Chúa Cha yêu dấu của Ta. Chính nhờ Quyền Năng trong Sức Mạnh của Thiên Chúa mà nhiều người trong đạo quân của Satan sẽ hoán cải, trong khi những kẻ còn lại sẽ bị tiêu diệt.

Thần Khí Thiên Chúa, giống như những lưỡi lửa rực cháy, sẽ xuyên thấu tâm hồn những ai lắng nghe và những ai đón nhận Sự Thật.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#954/ Khi các con không có lòng khiêm nhường, thì tính kiêu ngạo sẽ tràn ngập linh hồn các con và các con sẽ phạm tội chống lại Ta (31-10-2013)

Thứ năm ngày 31 tháng 10 năm 2013, lúc 23:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, biết bao nhiêu người không chịu lắng nghe Tiếng Nói của Ta, vì họ không nhận biết Ta là Ai. Nhiều người tuyên bố rằng họ nhận biết Ta, nhưng chỉ là biết theo lối diễn giải sai lạc của con người để rồi họ tin chắc rằng họ hiểu biết Ta là Ai và Ta đã làm gì để cứu họ khỏi vực thẳm, vốn sẽ xuất hiện trước mặt tất cả con cái Thiên Chúa, nếu như họ không chịu cầu xin Ta tha thứ tội lỗi của họ.

Ý chí tự do là một Tặng Ân đến từ Cha Ta. Tuy nhiên, ý chí tự do có thể cản trở nỗ lực của con người trong việc tìm kiếm Tình Yêu Thiên Chúa. Mặc dù vậy, Cha Ta đã ban cho con cái Người Tặng Ân này. Điều này chứng tỏ Người quảng đại biết bao. Người yêu mến con cái Người đến dường nào. Tặng Ân của Người là cho họ được tự do đi lại trên mặt đất, thưởng thức những hoa trái và đón nhận vẻ đẹp của trái đất. Nhưng con người bị Satan cám dỗ, đã lợi dụng lòng tin tưởng của Cha Ta. Sau đó họ trở thành nô lệ của Satan và tiến tới việc thỏa hiệp với hắn, khi mà tội lỗi tiếp tục khiến cho con cái Thiên Chúa lìa xa Người.

Ân huệ từ cái chết của Ta trên Thập Giá có nghĩa là Ta sẽ phá vỡ sự liên kết phi tự nhiên giữa con người và Satan. Để Ta cho phép con người tìm kiếm ơn cứu rỗi qua việc xin ơn tha thứ tội lỗi, nhờ Cái Chết của Ta trên Thập Giá. Điều này có nghĩa là con người có khả năng thoát khỏi sự kìm kẹp của Satan, nhưng chỉ có những ai bước theo Ta, trong khiêm nhường và quy phục hoàn toàn, mới có thể thực sự nhận được ơn cứu rỗi. Nếu các con không thể xưng thú với Ta, Chúa Giêsu Kitô, một cách cởi mở, về những yếu đuối, những tội lỗi và lòng hận thù, trong bí tích giải tội, thì các con vẫn còn không trong sạch. Nếu linh hồn các con không trong sạch, thì các con không thể trở nên khiêm nhường trước Mắt Ta. Khi các con thiếu lòng khiêm nhường, thì tính kiêu ngạo sẽ tràn ngập linh hồn các con và các con sẽ phạm tội chống lại Ta. Khi các con lỗi phạm cùng Ta, các con mắc phạm theo những cách thức khác nhau.

Trước hết, các con sẽ nuôi dưỡng lòng ham muốn, tham lam và thói kiêu ngạo. Sau đó các con sẽ cư xử như thể các con hiểu biết hết mọi thứ, thông minh và tốt lành hơn những người khác. Và rồi các con sẽ phán xét những người khác. Rồi thì các con sẽ chuyển qua một trạng thái tiếp theo. Các con sẽ nhạo báng những ai kết hiệp mật thiết với Ta, bằng cách tuyên bố rằng họ là những người không hoàn hảo. Sau đó các con sẽ vu khống tất cả những ai trung thành với Ta. Tuy nhiên, các con sẽ thuyết phục bản thân mình rằng các con được tràn đầy Thánh Thần. Nhưng đó không phải là Thánh Thần thúc đẩy các con, mà là tà khí sự dữ, vốn xâm nhập vào linh hồn các con, và các con sẽ cho rằng các con đang được Thiên Đàng hướng dẫn.

Khi các con nói rằng các con thay mặt Ta và rằng các con tốt lành hơn những người khác để trở nên thành viên trong Vương Quốc của Ta nhưng lại nói lời gian dối về Ta, thì các con cần đến nhiều lời cầu nguyện của những người khác. Khi ở trong tình trạng này, các con đã đi nửa đường đến vực thẳm Hỏa Ngục và nếu không có Sự Can Thiệp của Ta thì các con sẽ hư mất.

Các con hãy đón nhận Thông Điệp của Ta. Hãy ôm chặt vào lòng và hãy thưa lên cùng Ta rằng: “Lạy Chúa Giêsu, có phải là Ngài không? Con có thật sự cần Ngài cứu giúp không?” và Ta sẽ ban cho các con câu trả lời.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#955/ Những môn đệ trung tín của Ta, bao gồm những linh mục và tôi tớ được thánh hiến của Ta thuộc tất cả những niềm tin trong Kitô Giáo, sẽ vẫn kề vai sát cánh bên Ta (01-11-2013)

Thứ sáu ngày 1 tháng 11 năm 2013, lúc 23:17

Hỡi con gái yêu dấu thân thương, tà khí sự dữ đang lan tràn và nó đang tác động trên tất cả những ai kịch liệt chống đối những Thông Điệp này. Điều này sẽ dẫn đến việc có thêm nhiều hơn nữa những sự độc ác, những dối trá, và những mưu đồ tinh vi, được cố tình sắp đặt để ngăn chặn những Thông Điệp này. Các con cần phải lờ đi những con người có miệng lưỡi độc địa và những người đầy lòng ghen tỵ, họ sẽ làm bất cứ việc gì để tìm cách phá hủy Sứ Mệnh của Ta, Sứ Mệnh để mang lại ơn cứu rỗi cho toàn thể nhân loại.

Ta nói cho các con hay, hỡi tất cả những ai đang bước theo Ta, những Thông Điệp này thì quan trọng hơn là việc các con chú ý đến những ai đang thù ghét các con nhân danh Ta. Vì chính là Ta, Chúa Giêsu Kitô, mà họ đang nhắm đến. Hãy nhớ lấy điều đó. Tuy nhiên, lòng kiêu ngạo của họ sẽ làm cho họ tin rằng họ đang hành động như vậy bởi vì họ yêu mến Ta. Họ cần phải biết rằng Ta sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ một ai thốt ra những lời dối trá như vậy hoặc gieo rắc những lời đồn đại độc ác về linh hồn người khác nhân danh Ta.

Chỉ có Ta, Chúa Giêsu Kitô, Chiên Thiên Chúa, mới có Thẩm Quyền để mặc khải cho các con về Sự Thật trong thời buổi này. Sự Thật sẽ gây bực dọc cho nhiều người và Sự Thật sẽ thật đắng đót để nuốt lấy, vì Sự Thật mạnh mẽ đến nỗi chỉ những ai vững mạnh trong tình yêu của họ dành cho Ta mới có thể đón nhận Sự Thật. Sự Thật, cho dù có khó đón nhận thể nào đi chăng nữa, sẽ giải thoát các con. Sự Thật sẽ làm cho các con hiểu được sự dữ khi sự dữ được cải trang như sự lành; hiểu được những con người độc ác vốn gieo rắc lời lẽ phạm thượng khi chúng rao giảng Lời Ta và hiểu được những kẻ thù của Ta, những kẻ muốn hủy diệt con cái Thiên Chúa.

Nhiều tiên tri giả, rải rác trong mọi quốc gia, sẽ đứng lên tuyên bố rằng những dối trá tuôn ra từ miệng của tên phản Kitô, là sự thật. Chúng cũng sẽ tuyên bố rằng tên phản Kitô chính là Ta. Chúng sẽ nói tất cả mọi điều về Sách Phúc Âm, vốn sẽ có vẻ chính xác và chúng sẽ dùng những trích đoạn trong Kinh Thánh, bao gồm những trích dẫn của Ta, để biện minh cho những việc làm độc ác của họ. Nhưng đối với những ai nhận biết Ta, các con sẽ luôn luôn nhận ra sự lừa dối và lạc giáo ẩn bên trong cái được gọi là những lời tiên tri của chúng. Chúng sẽ gây mâu thuẫn với những Thông Điệp này và tuyên bố rằng Lời của Ta là lạc giáo. Giờ đây đã đến lúc để loại trừ tất cả những tiếng nói thôi thúc các con nghe theo chúng, thay vì loại trừ Tiếng Nói của Ta. Các con cần phải liên tục nhắc nhở chính mình về Sự Thật trong Phúc Âm. Các con cần phải lắng nghe Ta, khi Ta truyền cho các con.

Chẳng bao lâu nữa, tất cả những ai đã dẫn dắt Giáo Hội của Ta trong quá khứ, tất cả những ai trao cho con cái Thiên Chúa Lời Chân Thật của Thiên Chúa, trong Giáo Hội của Ta, và tất cả những ai giữ lòng trung thành với Sự Thật, sẽ bị gạt sang một bên. Giáo Hội Công Giáo sẽ đưa ra một số những tuyên bố gây kinh ngạc, liên quan đến lý do Giáo Hội phải thay đổi và sửa chữa mọi thành phần trong cơ cấu của Giáo Hội. Giáo Hội sẽ lợi dụng tội lỗi của những ai trong Giáo Hội của Ta và những ai phản bội Ta, như là lý lẽ bào chữa để thay đổi Giáo Hội của Ta từ trong ra ngoài. Nhiều người trong số những tôi tớ được thánh hiến của ta sẽ bị loại trừ và chuốc lấy trên họ tội lỗi của những người khác. Nhiều người sẽ bị săn đuổi và những lời nói dối trá, cũng như những tuyên bố, sẽ được thực hiện để chống lại danh tiếng tốt của họ trước khi họ bị loại bỏ. Đây là cách mà những tôi tớ được thánh hiến sẽ bị đuổi ra khỏi Giáo Hội của Ta nhằm cho phép những kẻ thù của Thiên Chúa chiếm toàn bộ quyền kiểm soát ngay bên trong Giáo Hội. Mọi lời lẽ vu khống được thực hiện bởi những kẻ thù của Thiên Chúa để chống lại những tôi tớ được thánh hiến của Ta sẽ được hoan nghênh công khai và được bày ra như một việc làm tốt, như thế danh tiếng tốt của Giáo Hội sẽ được nguyên vẹn. Ôi ! tất cả các con sẽ bị lừa gạt biết bao và Sự thật sẽ bị che đậy, cất dấu và sau cùng bị loại bỏ biết chừng nào. Tất cả những thay đổi này sẽ đến nhanh, trong tương lai, và sự loan truyền về những điều này sẽ làm cho nhiều ngươi kinh ngạc

Trong tất cả những sự việc này, sẽ có sự bối rối, sợ hãi, đau buồn, và thống khổ khủng khiếp. Giáo Hội của Ta sẽ trở nên quá rời rạc đến nỗi tất cả lòng tin cậy ngay bên trong Giáo Hội sẽ tan vỡ. Điều này sẽ tạo ra một nỗi lo sợ khủng khiếp và rồi trong một phương thế không có vẻ rõ ràng vào lúc khởi đầu, Giáo Hội sẽ trở thành một thế lực dẫn đầu trong thứ tôn giáo mới của thế giới đại đồng. Thứ tôn giáo ghê tởm mới mẻ này sẽ công bố một tình yêu thương lớn lao dành cho những người nghèo và đói khổ trên thế giới. Nhưng thứ tôn giáo này sẽ không rao giảng Lời Ta, cũng không giữ lòng trung thành với Giáo Hội của Ta. Tuy nhiên, Giáo Hội của Ta sẽ vẫn sống. Những môn đệ trung tín của Ta, bao gồm những linh mục và những tôi tớ được thánh hiến thuộc tất cả các niềm tin trong Kitô Giáo, sẽ vẫn kề vai sát cánh bên Ta. Những người còn sót lại của Ta sẽ đứng trước thử thách của thời gian và Giáo Hội sẽ bất diệt, chính vì Ta là Giáo Hội. Ta không bao giờ bị tiêu diệt.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#956/ Cuộc bách hại khủng khiếp nhất là do những Kitô Hữu gây ra cho những Kitô Hữu (02-11-2013)

Thứ bảy ngày 2 tháng 11 năm 2013, lúc 20:30

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, Ta khẩn thiết kêu gọi tất cả con cái Thiên Chúa hiệp nhất nên một và cầu nguyện cho Giáo Hội của Ta trên Trái Đất.

Giờ đây Tâm Hồn Ta thổn thức vì lòng hận thù khủng khiếp mà người ta tỏ ra đối với những ai đang thực hành Đức Tin Kitô Giáo. Cuộc bách hại những Kitô Hữu sẽ tiếp diễn trong tất cả mọi quốc gia và cuộc bách hại này bao gồm tất tất cả những ai, tại thời điểm này, đang hưởng tự do để thực hành việc tôn kính Ta. Cuộc bách hại khủng khiếp nhất sẽ do những Kitô Hữu gây ra cho chính những Kitô Hữu. Cuộc Tra Tấn Thân Mình Ta trên Trái Đất sẽ là tồi tệ nhất từ trong nội bộ, khi anh em chống đối nhau, và chị em chống đối nhau. Chẳng bao lâu nữa các con sẽ chứng kiến việc công bố những kinh nguyện mới, vốn được đưa ra bởi nghi thức phụng vụ mới.

Những thay đổi chủ yếu sẽ liên quan đến Bí Tích Thánh Thể, khi mà Bí Tích Thánh Thể sẽ được trình bày như một thứ gì đó, vốn không giống với Cái Chết của Ta trên Thập Giá, khi Ta hiến chính Thân Mình Ta cho tất cả những tội nhân. Khi tuyên bố rằng Bí Tích Thánh Thể có nghĩa là tập hợp toàn nhân loại, nên một trước Thiên Chúa, các con sẽ sỉ nhục Ta, bởi vì điều này đi ngược lại với Sự Thật. Sự Thật không còn là Sự Thật nữa, vì quá nhiều người truyền bá những dối trá, phóng đại và không hiểu rằng Sự Thật có thể dễ dàng bị đảo lộn. Khi Sự Thật bị bóp méo một cách tinh vi, nhiều người sẽ không nhận ra những thay đổi, khi Sự Thật không được tôn trọng. Những dối trá sẽ thay thế cho Sự Thật, gây ra chia rẽ trong nhân loại và tạo ra sự xa rời Thiên Chúa, vốn sẽ dẫn đến sự hủy diệt.

Hãy luôn yêu mến Sự Thật, bởi vì nếu không có Sự Thật mặt trời sẽ trở nên tối tăm, mặt trăng sẽ không còn chiếu ánh sáng khi đêm về và những vì sao sẽ không còn chiếu sáng trong những ngày ấy, vốn sẽ báo hiệu sự tối tăm trọn vẹn, trước khi Ta đến để giành lại Vương Quốc của Ta.

Khi ấy, chỉ có Sự Thật mới cứu được các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#957/ Ta không ban quyền cho con người để lên án, để nói xấu người khác hoặc để thốt ra những lời phỉ báng về mặt tâm linh của linh hồn người ta (03-11-2013)

Chúa Nhật ngày 3 tháng 11 năm 2013, lúc 19:07

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, cách thức để nhận ra sự tấn cộng của Satan là nhìn vào cách mà những linh hồn vốn bị tên tên ác quỷ nhập vào, cư xử. Họ sẽ không bao giờ giữ bình tĩnh. Thay vào đó, với vẻ dữ tợn không khi nào nguôi, họ sẽ la hét những lời lẽ tục tĩu, dối trá và gào thét trong giận dữ vào những mục tiêu tấn công của họ. Satan và lũ quỷ của hắn giờ đây đang ở trong cơn điên loạn khủng khiếp và chúng sẽ tấn công mọi người và bất cứ ai cản lối chúng, họ là những người loan truyền Lời của Thiên Chúa, trong thời buổi này.

Những linh hồn có đầy những tính cách của tên ác quỷ, như là kiêu căng, ngạo mạn và việc đề cao quá mức đối với sự hiểu biết đầy thiếu sót của con người, sẽ là những người đầu tiên tấn công những ai dẫn dắt Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta. Mọi mưu kế, mọi việc làm, và mọi lời công kích dữ dội, sẽ gắn chặt với lòng thù hận sâu xa và lâu dài dành cho những linh hồn mà chúng sẽ tấn công. Nếu các con là những nạn nhân, thì những cuộc tấn công của chúng sẽ luôn mang lại cảm giác như thể là bị đá vào bụng – một kiểu tấn công kinh điển của Satan.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, khi các con chứng kiến lời vu khống, tố cáo sai lạc và phỉ báng chống lại các con, thì khi ấy các con sẽ nhận biết rằng điều này không thể nào đến từ Ta, Chúa Giêsu của các con. Ta không ban quyền cho con người để lên án, để nói xấu người khác hoặc để thốt ra những lời phỉ báng về mặt tâm linh của linh hồn người ta, trong Ánh Mắt Thiên Chúa. Chỉ có Ta, Chúa Giêsu Kitô, mới có thể kết án con người vì những tội lỗi của con người. Không một người nào khác được ban cho quyền này, bởi vì quyền này chỉ thuộc về Ta mà thôi.

Khi các con kết án người khác nhân danh Ta, với nỗi hận thù trong tâm hồn các con, các con cũng sẽ bị lên án bởi chính Ta thể theo những việc làm của các con. Khi các con làm tổn thương một người con nào của Thiên Chúa và tuyên bố rằng họ là ác quỷ, thì các con cũng sẽ bị kết án là ác quỷ trong Mắt Ta. Mắt đền mắt – đây sẽ là sự trừng phạt dành cho các con. Các con có thể nghĩ rằng các con có lý do chính đáng, khi các con làm mất thanh danh của linh hồn người khác nhân danh Ta, nhưng thay vào đó các con là một kẻ thù nghịch trong Mắt Ta. Những ai đang tự nâng mình lên trước Mặt Ta, khi tuyên bố rằng sự hiểu biết rất con người của họ về những vấn đề tâm linh làm cho họ trở nên cao cả hơn, thì họ cần phải biết rằng họ sẽ trở thành hư không. Khi các con chối bỏ Ta và tuyên bố rằng Lời Ta đến từ miệng lưỡi của tên ác quỷ, thì khi ấy các con đã tự định đoạt số phận của các con và các con sẽ không bao giờ được nhìn thấy Thánh Nhan Ta. Không một chút Thương Xót nào có thể dành cho các con, bởi vì các con đã nói phạm thượng chống lại Ta.

Đây là Lời cảnh báo của Ta, đối với những ai phản bội Ta. Nếu chống đối Ta thì các ngươi sẽ không bao giờ thắng được. Sức Mạnh của Ta là Toàn Năng. Không một ai từ trước đến nay có thể đánh bại Ta. Song nhiều người sẽ làm Trái Tim Ta tan nát khi chúng cố gắng đọ lại Ta, tự tuyên bố rằng chính chúng hơn hẳn Ta và rằng sự hiểu biết của chúng thì cao siêu hơn sự hiểu biết của Ta. Hãy cút khỏi Ta, hỡi những con người nam và nữ vô ơn – tội phạm thượng của các người sẽ không bao giờ được bỏ qua.

Chúa Giêsu Kitô

Đấng Cứu Độ Nhân Loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#958/ Cơn Thịnh Nộ của Cha Ta sẽ càng tăng thêm khi ngày càng có nhiều con cái vô ơn của Người đứng lên thách thức lại Giao Ước Toàn Năng của Người (04-11-2013)

Thứ hai ngày 4 tháng 11 năm 2013, lúc 16:00

Con gái yêu dấu của Ta ơi, các con cái Thiên Chúa cần phải hiểu được mức độ cực kỳ nghiêm trọng của cuộc đại chiến, vốn sẽ diễn ra giữa Cha yêu dấu của Ta và tên ác thần. Quá ít người trong các con có thể hiểu được tính chất quyết liệt của trận chiến khủng khiếp này, vốn đã bắt đầu.

Các thiên thần trên Thiên Đàng đã bắt đầu trận chiến cuối cùng để tiêu diệt những kẻ thù của Cha Ta trên Trái Đất. Khi trận chiến diễn ra ác liệt, nó sẽ nhấn chìm các linh hồn ở khắp mọi nơi. Đặc biệt, trận chiến này sẽ lôi kéo linh hồn của những ai đang ở trong bóng tối và những ai không thật sự nhận biết Ta, nhằm chống lại những người có tên trong Sổ Trường Sinh. Những ai không nhận biết Ta, những ai không tin vào Ta, cũng như không tin vào Cha Ta, và những ai không tin rằng Satan đang tồn tại, sẽ là những kẻ đứng bên ngoài quan sát khi hai đạo binh Kitô hữu đối đầu nhau trên Trái Đất. Hai đạo binh này sẽ gồm những người trong các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo. Các tín hữu Kitô giáo ở cả hai phe sẽ hứng chịu sự bách hại khốc liệt nhất và họ sẽ bị lôi kéo từ mọi phía để khích động họ rời bỏ Ta.

Những linh hồn vô tội sẽ bị tổn thương do lòng hận thù gây ra bởi những đạo binh của Thiên Chúa, và Satan sẽ sử dụng cả hai phe như là những con tốt trong một kế hoạch đầy ấp hận thù. Điều này sẽ dẫn đến một sự tàn phá khủng khiếp trên Trái Đất. Sự tàn phá này là hậu quả gây ra bởi tội lỗi của con người và do sự phản bội của họ đối với Ta. Sự khước từ của họ đối với Thiên Chúa, Cha Ta, sẽ được thể hiện rõ khi họ quyết đinh thay đổi những Lề Luật vốn đã được đặt ra bởi Lệnh Truyền của Người, để những lề luật thay đổi này có thể chấp nhận cuộc sống tội lỗi của họ. Hãy biết rằng điều này sẽ dẫn đến một sự trừng phạt khủng khiếp.

Cơn Thịnh Nộ của Cha Ta sẽ càng tăng thêm khi ngày càng có nhiều con cái vô ơn của Người đứng lên thách thức lại Giao Ước Toàn Năng của Người. Những ai chuẩn bị cho Cuộc Ngự Đến Lần Thứ Hai của Cha sẽ bị ngăn chặn bằng những hình thức tù tội, khi họ bị ép buộc phải chấp nhận những điều dối trá. Nếu họ không chấp nhận những dị giáo, những thứ mà họ bị buộc phải chấp nhận, họ sẽ bị loại ra khỏi những giáo hội của họ. Lời Cha sẽ sớm bị lãng quên. Mọi thứ mà Cha đã cảnh báo các con, sẽ xảy ra đúng như những gì Cha đã nói với các con. Những ai mù lòa trước Sự Thật, sẽ ưa thích sống cuộc đời giả dối hơn bởi vì thật quá dễ để chấp nhận những điều dối trá khi chúng được bày ra cho họ theo cách thức rất là thu hút.

Dị giáo sẽ được bày ra cho công chúng như là một phần của hiến chương mới trong Giáo Hội của Cha, một Giáo Hội vốn không còn kết hiệp với Cha nữa. Tất cả mọi người sẽ lớn tiếng chấp nhận điều này, vì họ không tỉnh thức về những thời điểm mà họ đã được cảnh báo, những thời điểm dẫn đến Ngày Trọng Đại. Giờ đây các con phải chuẩn bị cho Ngày Trọng Đại này. Các con phải bỏ đi khi mà Thiên Tính của Cha bị thách thức bằng nhiều hình thức, ngay trong Giáo Hội của Cha trên Trái Đất. Nếu các con tham gia với những kẻ thù của Cha thì các con sẽ không thể chiến thắng. Hãy phớt lờ họ đi. Hãy cầu nguyện cho linh hồn của họ và chuẩn bị cho chính các con, vì tất cả những điều này sẽ sớm qua đi.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#959/ Ánh Sáng của Thiên Chúa sẽ chiếu xuống trên các con và Ta đoan hứa rằng các con sẽ không cảm thấy cô đơn (05-11-2013)

Thứ ba ngày 5 tháng 11 năm 2013, lúc 11:00

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, Thiên Chúa đã bắt đầu sự chuẩn bị cuối cùng để bảo đảm rằng ơn cứu độ được ban cho tất cả con cái của Người. Quá nhiều người trong các con không hề hay biết Cuộc Quang Lâm thực sự có ý nghĩa gì và vì thế các con không tự chuẩn bị cho chính bản thân mình. Trong một thời gian rất dài, nhiều người trong các con không tin rằng Cuộc Quang Lâm sẽ xảy ra. Vì vậy, chỉ có những ai thật sự chuẩn bị mới sẵn sàng để chào đón Ta, Vị Tân Lang của họ, để sửa soạn và trình diện trước Mặt Ta cho thật xứng đáng. Những người khác sẽ mê ngủ, không sẵn sàng và thấy bối rối. Một số người sẽ không tin vào Ta cho tới khi mọi người ở khắp nơi trên thế giới nhận ra Ta. Một số người sẽ chết vì khiếp sợ, nhưng phần lớn sẽ được tràn ngập niềm hân hoan và kinh ngạc. Những ai để cho mình bị lừa dối, sẽ được tha thứ nếu họ cầu xin Ta ban cho họ ơn tha thứ. Đáng buồn thay, nhiều người sẽ cự tuyệt Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta bởi vì tâm hồn họ sẽ trở nên chai đá và không có gì có thể mở rộng tâm hồn của họ.

Thời gian phía trước sẽ đầy dẫy những mặc khải trọng đại và những Ân Sủng đặc biệt sẽ được tuôn đổ trên các con. Ta hành động như vậy để làm cho các con ngày càng mạnh mẽ hơn, để các con không bán linh hồn mình mà đổi lấy những thứ quyến rũ của thế gian. Càng ngày càng có thêm nhiều người trong các con sẽ trở nên gần gũi hơn với Ta và khi Ta chuyện trò với linh hồn các con, các con sẽ cảm thấy bình an giữa nỗi kinh hoàng của cuộc bội giáo hết sức ghê tởm. Khi các con chứng kiến điều kinh tởm này, các con sẽ được trang bị tốt hơn để chịu đựng được nó và trợ giúp những người khác.

Ánh Sáng của Thiên Chúa sẽ chiếu xuống trên các con và Ta đoan hứa rằng các con sẽ không cảm thấy cô đơn, cho dù nếu các con bị khước từ bởi những kẻ chẳng biết gì hơn các con. Khi Ta đi rao giảng trên mặt đất này, những người Pha-ri-sêu đã khiến cho quá nhiều người xa lánh Ta. Giờ đây điều tương tự như vậy cũng sẽ xảy ra. Nhiều người trong các con sẽ được khuyến khích để không những khước từ Lời Mời Gọi của Ta từ Thiên Đàng trong thời gian này mà còn khước từ cả những Giáo Huấn của Ta. Những Giáo Huấn của Ta không bao giờ được phép thay đổi bởi vì những Giáo Huấn của Ta là Sự Thật và chỉ Sự Thật mới có thể cứu được các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#960/ Tất cả những biến động mà các con sắp chứng kiến, sẽ là bằng chứng cho Sự Thật về những lời tiên tri được ban cho Thánh Gioan Tông Đồ yêu dấu của Ta trong Sách Khải Huyền (07-11-2013)

Thứ năm ngày 7 tháng 11 năm 2013, lúc 18:35

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, thời điểm cho một khởi đầu mới đã đến rất gần. Khi Cuộc Đại Nạn tiếp tục được cảm nhận, thì nhiều biến cố sẽ xảy ra.

Những kẻ thù trong Giáo Hội của Ta, không hề biết xấu hổ là gì, sẽ tìm cách nói rằng giáo hội thế tục của thế giới đại đồng mới, vốn sẽ đón nhận tất cả những tội nhân và tất cả những tôn giáo, được Thiên Chúa chấp thuận. Khi những con người trong Giáo Hội của Ta đón nhận thế tục, thì Giáo Hội không còn đi theo Sự Thật nữa. Khi các con là một tín hữu đích thực của Ta, thì đức tin của các con sẽ được nhìn nhận trong những hành động và việc làm của các con. Khi các con thuộc về Ta, thì các con sẽ trung thành với Lời của Thiên Chúa. Khi các con tuân giữ Lời Ta, thì các con tuân theo mọi điều Ta đã truyền dạy các con. Khi các con không thuộc về Ta thì các con nguyền rủa anh chị em mình. Khi các con không thuộc về Ta thì các con thù ghét những ai thuộc về Ta. Khi các con tin rằng các con sẽ có sự sống đời đời mà không phải tìm kiếm, thì các con thật hết sức sai lầm.

Nếu các con nói rằng tội lỗi là lẽ tự nhiên và rằng chỉ có Thiên Chúa nghiêm minh và công bằng mới có thể tha thứ mọi tội lỗi, thì điều này vẫn đúng. Nhưng nếu các con tin rằng sự sống đời đời là quyền tự nhiên của các con và rằng các con không cần phải thống hối trước hết, thì các con đang chối bỏ Sự Thật. Ta yêu từng người trong các con. Ta không đời nào lại tàn nhẫn, thiếu tử tế, ác độc, lạm dụng hoặc gây tổn thương bất cứ ai trong những con cái của Thiên Chúa. Nhưng, Ta sẽ không bao giờ mở cửa vào Vương Quốc của Ta cho bất cứ tội nhân nào, trừ phi họ tỏ lòng thống hối thực sự vì việc làm sai trái của họ. Khi Ta dẫn dắt các con đến với ơn cứu rỗi, Ta mở mọi cánh cửa để Ta có thể chào đón các con trong ngày cuối cùng. Giờ đây nhiều cánh cửa đang được mở ra, nhưng ít người bước vào. Không một ai trong các con được bước vào Vương Quốc của Ta, trừ phi các con tuân theo Lời Ta ban cho các con trong Phúc Âm. Đức tin của các con phải tinh tuyền. Tình yêu của các con dành cho nhau phải chân thật và việc các con tuân theo Lời Ta sẽ mang lại cho các con Ân huệ của sự sống đời đời.

Nhiều người vốn nhận mình là những Kitô hữu thì bất trung với Giáo Hội của Ta. Các con rước Mình Thánh Ta với tâm hồn đen tối. Các con phớt lờ những Giáo Huấn của Ta và dung túng cho những tội lỗi mà các con tin là không đáng kể trong mắt các con. Các con loan truyền những dối trá về tha nhân bằng miệng lưỡi độc ác và các con kết án nhiều người nhân Danh Cực Thánh của Ta. Các con đã được ban cho Sự Thật trong Phúc Âm, tuy nhiên các con không thực hành những gì Phúc Âm truyền dạy các con. Tình Yêu của Ta dành cho các con có nghĩa là trong khi nhiều người trong các con không chịu tìm kiếm ơn cứu chuộc mà Ta ban cho thế gian qua cái chết của Ta trên Thập Giá, thì Ta sẽ vẫn ban cho các con cơ hội để nhìn nhận Sự Thật trong Cuộc Cảnh Báo của Lòng Thương Xót khi Ta đến trước mặt các con để giúp các con quyết định có đón nhận Ân huệ của Ta hay không.

Tất cả những biến động mà các con sắp chứng kiến, sẽ là bằng chứng cho Sự Thật về những lời tiên tri được ban cho Thánh Gioan Tông Đồ yêu dấu của Ta trong Sách Khải Huyền. Khi các con chứng kiến Giáo Hội đi vào sự hiệp nhất với thế tục, thì các con sẽ nhận biết rằng đã đến thời điểm cho Sứ Mệnh của Ta nhằm quy tụ các linh hồn trên khắp thế giới.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#961/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Khi một sứ vụ, vốn tuyên bố là rao giảng Lời Chúa, là sai lạc thì không có sự thù ghét nào tỏ ra đối với sứ vụ ấy (08-11-2013)

Thứ sáu ngày 8 tháng 11 năm 2013, lúc 12:09

Hỡi các con của Mẹ, là những con cái nhỏ bé yêu dấu của Thiên Chúa, các con không bao giờ được phép để cho những bất đồng biến thành nỗi sự thù ghét lẫn nhau. Tên ác quỷ gây ra đau khổ cực độ trong các con qua việc gieo rắc sự tàn phá độc ác của hắn và đặc biệt là để chống lại những thị nhân và những ngôn sứ được Thiên Chúa ưu tuyển.

Khi Thiên Chúa hiện diện trong một Sứ Mệnh, vốn được Người chấp thuận trên Trái Đất, để cứu các linh hồn, thì Satan sẽ luôn tấn công Sứ Mệnh đó. Các con sẽ nhận ra những ngôn sứ thật của Thiên Chúa qua sự bách hại và thù ghét, vốn sẽ được tỏ ra cho họ. Các con sẽ nhận ra họ qua việc bị bác bỏ công khai về những sứ mệnh của họ và những hành động độc ác do những người khác gây ra để chống lại họ.

Khi một sứ vụ, vốn công bố là rao giảng Lời Chúa, là sai lạc thì sẽ không có ai bày tỏ sự thù ghét đối với sứ vụ ấy, vì Satan sẽ không bao giờ công khai tấn công những người bị hắn lừa dối. Khi Thánh Tử của Ta tỏ bày chính Người, thì Người sẽ luôn bị xúc phạm, vì tội lỗi của con người tách con người ra khỏi Thiên Chúa. Khi Thánh Tử của Mẹ đi rao giảng trên trái đất, thì họ la hét chống đối Người ở mọi nơi Người đến. Họ nguyền rủa Người và ném đá Người cùng với tất cả những ai đi theo Người. Và trong khi họ tuyên truyền rằng Người lừa đảo, thì họ lại bợ đỡ nhiều ngôn sứ giả, những kẻ tranh đua với Người. Điều tương tự như vậy sẽ trở nên hiện thực khi Người thực hiện cuộc hành trình cuối cùng của Người để quy tụ tất cả những ai vẫn ở trong Người và với Người. Người sẽ hiệp nhất tất cả những ai sống theo những Giáo Huấn của Người và những ai là tôi tớ trung thành và khiêm nhường của Người. Khi đó, với sự trợ giúp của Giáo Hội Còn Sót Lại của Người, Người sẽ chiến đấu cho tới giây phút đau thương cuối cùng để cứu vớt càng nhiều linh hồn càng tốt, bao gồm linh hồn của tất cả những kẻ thù của Người và tất cả những ai không chịu đón nhận Người.

Nếu các con yêu mến Con của Mẹ, các con không bao giờ được phép làm Người đau khổ bằng việc thù ghét tha nhân. Con của Mẹ đã dạy bảo các con rằng các con không thể nào còn có thể kết hiệp nên một với Người khi có sự thù ghét trong lòng các con.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để tất cả những ai trong các con tự xưng mình là Kitô Hữu, sẽ noi gương Thánh Tử của Mẹ.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#962/ Chẳng bao lâu nữa nhiều người sẽ bắt đầu dùng kiến thức khoa học của họ để đánh giá về những Sách Phúc Âm Rất Thánh (09-11-2013)

Thứ bảy ngày 9 tháng 11 năm 2013, lúc 11:48

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, chẳng bao lâu nữa nhiều người sẽ bắt đầu dùng kiến thức khoa học của họ để đánh giá về những Sách Phúc Âm Rất Thánh. Thay vì công bố Sự Thật nơi Lời của Ta, vốn đến từ Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa, họ sẽ bắt đầu bóp méo Lời Chúa như thể để mang lại cho Lời Chúa một quan điểm hiện đại hơn nữa.

Tất cả Lời Ta, trong Phúc Âm, sẽ bị diễn giải theo cách khác đi. Họ sẽ nói rằng Lời Ta có ý nghĩa nào đó mới lạ, vốn sẽ thích hợp hơn trong thế giới ngày hôm nay. Họ sẽ cố gắng đưa ra những ví dụ về việc Ta sẽ dạy bảo các con như thế nào nếu như Ta lại đi rao giảng trên trái đất vào thời buổi này. Tính đơn sơ của Lời Chúa, vốn dành cho mọi người, sẽ không còn nữa. Những con người thông minh, hiểu biết và những người tự phụ về sự tiến bộ của con người trong thế giới khoa học, khi đó sẽ bắt đầu đưa ra những lời tuyên bố đầy xúc phạm.

Giáo Hội sẽ đón nhận cái được gọi là những khám phá khoa học mới, vốn sẽ gây ra sự nghi ngờ về những điều có trong Kinh Thánh. Họ sẽ đưa ra điều mà họ nói là một chứng cớ mới, mà điều này sẽ gây ra sự ngờ vực về việc thế giới đã được tạo thành như thế nào. Khi ấy họ sẽ nói rằng đa số những đìều trong Kinh Thánh chỉ là những dụ ngôn đơn giản vốn được đặt ra để tạo nên hòa bình giữa con người. Họ sẽ dùng thông điệp về chủ nghĩa nhân đạo, tình yêu thương dành cho tha nhân, trong khả năng của các con qua việc chăm sóc người nghèo khó, thất học và túng quẫn, như một sự thay thế cho Sự Thật mà các con đã được trao ban trong Phúc Âm. Khi ấy, những lạc thuyết mới vốn có vẻ giống như Sự Thật, sẽ được đón nhận bởi những linh mục, và chỉ có những ai vẫn giữ lòng trung kiên đối với Lời của Ta mới giữ cho Sự Thật được tồn tại.

Hỡi những tín hữu yêu dấu của Ta, khi các con nhận thấy có quá ít người chịu lắng nghe Sự Thật – Lời của Thiên Chúa – khi đó các con cần phải động viên lẫn nhau. Các con cần phải liên lỉ nhắc nhở về Sự Thật cho những người trong các Giáo Hội của Ta, những người sẽ hoan nghênh những lạc giáo vốn sẽ được giới thiệu cho họ, vì nhiều người trong số họ sẽ không khôn ngoan gì hơn. Họ sẽ tách ra khỏi Ta quá xa đến nỗi họ sẽ sẵn sàng đón nhận những thay đổi khủng khiếp ấy. Quả là sẽ dễ dàng hơn cho những ai có đức tin yếu kém để đón nhận lời của những người vốn đang đòi hỏi sự cải cách, hơn là để giữ lòng trung thành đối với Lời của Thiên Chúa

Chẳng bao lâu nữa lời kêu gọi cho những thay đổi đầu tiên sẽ được phát động. Với vẻ ngọt ngào để xoa dịu và lời nói thiết tha về sự cần thiết để đứng lên như một thế giới hiệp nhất – nhằm tỏ tình yêu thương và khoan dung đối với tất cả mọi người – các con sẽ bị dẫn dắt vào một sự sai lầm khủng khiếp. Nhiều người sẽ thấy choáng váng trước việc Giáo Hội của Ta dường như đón lấy thế giới tục hóa một cách nhanh chóng đến như vậy. Nhiều người sẽ bị mê hoặc bởi cách thức mà qua đó các tôn giáo khác nhau, các tà giáo và các dị giáo, sẽ tranh giành nhau để gia nhập vào giáo hội mới này, giáo hội từ thiện một thế giới. Họ sẽ nói rằng: “Cuối cùng thì một giáo hội đầy lòng khoan dung đã đến với tất cả mọi người.” Họ sẽ không còn cảm thấy hổ thẹn khi tỏ ra bất tuân phục đối với Thiên Chúa nữa. Thay vào đó, họ sẽ tự đắc tuyên bố rằng những tội lỗi tồi tệ của họ không những được chấp nhận trong Mắt của Thiên Chúa, mà còn được coi là không có tội gì cả.

Lần đầu tiên trong lịch sử, những kẻ dẫn dắt Giáo Hội của Ta đi theo sự sai lạc sẽ được yêu mến, tôn sùng và hầu như chẳng có sự chỉ trích nào đáng kể đối với họ.

Cuộc bội giáo lớn lao nhất, chưa từng được chứng kiến kể từ Cuộc Tử Nạn của Ta trên Thập Giá, giờ đây sẽ nuốt chửng Giáo Hội của Ta trên Trái Đất. Họ sẽ chất đầy bên trong những Giáo Hội của Ta những biểu tượng lăng mạ của

tà giáo và các con sẽ không còn nhìn thấy Ta ở bất cứ nơi đâu. Và trong khi họ chất đầy những thứ đó trong những ngôi thánh đường, mà họ dựng lên để tôn kính Ta, thì Giáo Hội Đích Thật của Ta, gồm có những ai vẫn giữ lòng trung thành với Sự Thật, sẽ trở thành một Đền Thờ Đích Thực duy nhất của Thiên Chúa, bởi vì họ sẽ không bao giờ chấp nhận sự báng bổ trên Thân Mình của Ta. Đức tin của họ sẽ giúp họ có khả năng truyền bá Phúc Âm và giữ cho Ngọn Lửa của Chúa Thánh Thần luôn cháy sáng.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#963/ Thiên Chúa Cha: Không có một đánh giá khoa học nào có ý nghĩa khi người ta nhìn thấy hai mặt trời (10-11-2013)

Chúa Nhật ngày 10 tháng 11 năm 2013, lúc 15:00

Con gái rất yêu dấu của Cha ơi, Điều Khao Khát của Cha là quy tụ tất cả con cái Cha lại với nhau, thật nhanh, để chứng kiến Lời Hứa của Cha. Ân Sủng Lớn Lao của Cha sẽ đến vào khoảng giữa cuộc bách hai tâm linh khủng khiếp, khi tất cả mọi người sẽ khước từ Cha. Những tà thần mới, chẳng một ai trong chúng tồn tại, sẽ được đưa ra trước thế giới. Được che phủ bằng vẻ bề ngoài lấp lánh, chúng được thiết kế để ngăn chặn tất cả mọi niềm tin vào Sự Hiện Hữu của Cha. Tất cả những tà giáo đó sẽ dập tắt Ánh Sáng của Thiên Chúa.

Chẳng bao lâu nữa, những vì sao sẽ không còn tỏa sáng với cường độ tuyệt vời của chúng. Chẳng bao lâu nữa, những dấu chỉ mới và bất ngờ, vốn sẽ thách thức tất cả hiểu biết khoa học của con người, sẽ được Cha bày tỏ cho một thế giới hoài nghi, khi Sự Can Thiệp của Cha bắt đầu được tỏ lộ. Không một đánh giá khoa học nào có ý nghĩa khi người ta nhìn thấy hai mặt trời. Không một định nghĩa nào, bằng sự hiểu biết khoa học hữu hạn của con người, sẽ giải thích được điều này. Tuy nhiên họ sẽ gạt bỏ mọi dấu chỉ, vốn được ban xuống cho thế giới từ Thiên Đàng, và nói rằng có sự sống con người tồn tại trong vũ trụ.

Cha là Đấng Sáng Tạo mọi sự sống. Cha dựng nên con người. Cha dựng nên thế giới. Đừng bao giờ chối bỏ điều này, vì khi các con làm như vậy là các con đang đi theo một giáo lý sai lầm. Mỗi sự can thiệp từ Thiên Đàng – và sẽ có nhiều sự can thiệp – sẽ được giải thích cách qua loa. Khi các con nhìn thấy những dấu chỉ này, hãy biết rằng Ngày của Cuộc Ngự Đến Lần Thứ Hai đã đến gần.

Hỡi các con, Cha kêu gọi các con đừng bao giờ từ chối Cha hay từ chối Lời Hứa của Cha để đem thế giới vào sự bình an và hòa hợp cuối cùng, vốn sẽ là của các con nếu các con đón nhận Lời Hứa của Cha theo những Điều Kiện của Cha chứ không phải là theo điều kiện của riêng các con. Thánh Ý Cha cuối cùng sẽ được hoàn tất. Để chuẩn bị cho các con, Cha sẽ tỏ lộ cho thế giới nhiều phép lạ trên bầu trời, trong vũ trụ và trong hệ thống các hành tinh. Khi các con chứng kiến những biến cố này, Cha muốn các con vui mừng, vì các con sẽ biết rằng Cha đang báo trước sự trở lại của Con Cha để hoàn tất Lời Hứa của Người về ơn cứu rỗi đời đời.

Hãy lau khô những giọt nước mắt. Cha biết những thử thách của các con sẽ khó khăn đến mức nào. Cha muốn nói đến tất cả Con Cái Cha, bao gồm cả những người tin và những người không tin cũng như những ai phạm tội khủng khiếp – không một ai trong các con bị loại trừ. Khi các con hòa giải với Con Cha, các con sẽ trở nên một phần của Người và các con sẽ ngự trị với Người trên Thiên Đường, mãi mãi.

Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#964/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Ơn Cứu Rỗi chỉ thuộc về các con qua việc giao hòa với Thiên Chúa (10-11-2013)

Chúa Nhật ngày 10 tháng 11 năm 2013, lúc 15:20

Hỡi con nhỏ yêu dấu của Mẹ, vai trò của Mẹ là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi để nhắc nhở các con về tất cả những gì Mẹ đã từng dạy bảo các con suốt qua nhiều thế kỷ. Hãy yêu thương nhau như Con Mẹ yêu thương các con. Hãy tỏ lòng trắc ẩn đối với mọi người và đặc biệt đối với những ai đang bách hại các con. Hãy lắng nghe những gì Mẹ đã mặc khải qua những thị nhân ở La Salette và Fatima và học hỏi những điều ấy cho thật cặn kẽ. Các con đã thực thi quá ít những điều mà Mẹ từng chỉ dạy các con. Những lời cảnh báo của Mẹ đã bị gạt bỏ và hậu quả của việc phớt lờ những điều đã được trao ban cho các con, giờ đây sẽ trở thành hiện thực.

Khi Thiên Đàng mặc khải những thông điệp cho nhân loại, điều này giống như việc truyền đạt đến một pháo đài kiên cố bằng đá. Một số những mặc khải của Mẹ đã vượt qua được và được người ta dõi theo. Đa số những mặc khải khác thường là bị loại bỏ cách dễ dàng bởi những kẻ thiếu niềm tin, và pháo đài bằng đá kiên cố đã trở nên không thể xâm nhập được trước sự can thiệp từ Thiên Đàng, vốn được trao ban cho các con để củng cố đức tin của các con và để giữ gìn các con an toàn trong Vòng Tay của Thiên Chúa.

Vai trò của Mẹ là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc có nghĩa là quyền năng của Mẹ để chống lại tên ác quỷ đã được tăng cường, theo cách thức mà trước đây Thiên Chúa chưa bao giờ trao ban cho Mẹ . Vì thế giờ đây là lúc mà những kẻ thù của Con Mẹ sẽ thận trọng loại bỏ tất cả mọi sự tận hiến dâng lên cho Mẹ. Khi sự tôn kính dành cho Mẹ chỉ được thực hiện qua loa và khi lời thỉnh cầu để bảo vệ những quốc gia chống lại Cộng Sản bị bóp méo, thì khi ấy những mong muốn của Mẹ sẽ không được thực thi. Từ giờ trở đi, Mẹ sẽ hiếm khi xuất hiện như là Đấng bảo trợ có quyền lực như đã thường ban cho Mẹ, Mẹ của Thiên Chúa, trong những Giáo Hội của Con Mẹ trên Trái Đất. Quyền năng của Mẹ để chống lại con thú sẽ bị ngăn trở bởi việc di dời ảnh tượng của Mẹ, Chuỗi Mân Côi Rất Thánh và những việc sùng kính khác dành cho Mẹ ra khỏi Giáo Hội Công Giáo.

Khi ấy, những thánh đường của Thiên Chúa sẽ tháo bỏ tất cả những dấu tích của Con Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, để chuẩn bị cho con thú, kẻ sẽ đến và ngồi trên ngai toà trong thánh đường cao trọng nhất của Thiên Chúa. Khi ấy ý nghĩa thật sự trong việc giao hòa với Chúa Giêsu Kitô sẽ bị chỉnh sửa khi họ nói rằng không còn cần thiết để cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho tội lỗi của các con, nếu các con hướng tới một cuộc sống tốt đẹp. Người ta bắt đầu tin vào những quan điểm riêng của họ về điều gì làm cho họ nên tốt lành trong Mắt của Thiên Chúa. Nhưng các con không bao giờ được phép quên rằng ơn cứu rỗi, một Ân huệ cho mỗi một tội nhân trên thế giới, không bao giờ có thể thuộc về họ trừ khi họ cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho họ trước. Đây là điều chính yếu của Giao Ước, vốn đã được ban cho loài người qua cái chết của Con Mẹ trên Thập Giá. Chúa Giêsu Kitô đã chiến thắng, để ban cho thế gian, ơn cứu rỗi và Ân huệ của Sự Sống Đời Đời. Để được lãnh nhận Ân huệ này các con phải cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho các con vì những tội lỗi của các con.

Ơn Cứu Rỗi chỉ thuộc về các con, qua việc giao hòa với Thiên Chúa.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#965/ Những cuộc trừng phạt của Cha Ta đã bắt đầu và thế giới sẽ chứng kiến nhiều hơn nữa những biến động sinh thái (12-11-2013)

Thứ ba ngày 12 tháng 11 năm 2013, lúc 15:52

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, thật là sai lầm khi tin rằng Thiên Chúa lại không thực thi Công Lý của Người trong thế giới ngày nay. Những cuộc trừng phạt của Cha Ta đã bắt đầu và thế giới sẽ chứng kiến nhiều hơn nữa những biến động sinh thái khi cuộc thanh tẩy Trái Đất bắt đầu.

Giờ đây những sự chuẩn bị đã được tiến hành và chẳng bao lâu nữa những kẻ thù của Thiên Chúa sẽ bị loại bỏ và bị trừng phạt, vì chúng chẳng bao giờ chịu quay trở về và nài xin Lòng Thương Xót của Ta. Cơn Thịnh Nộ của Cha Ta thật lớn lao và khốn cho những kẻ coi thường Lời Thiên Chúa, vì chúng sẽ bị quật ngã và bị tiêu diệt, khi cuộc thanh tẩy cuối cùng của Trái Đất sẽ đối đầu với sự ô uế của tên ác quỷ – tất cả đều diễn ra cùng lúc.

Khi các con chứng kiến những yếu tố của thiên nhiên phản ứng một cách mãnh liệt, thì các con sẽ nhận biết rằng Bàn Tay Công Lý đã giáng xuống. Tội kiêu ngạo của con người, tính ích kỷ và niềm tin của con người vào sự hiểu biết đầy khiếm khuyết của chính họ trong những vấn đề về tâm linh, đã khiến cho bốn hồ lửa trên bốn góc của địa cầu tuôn đổ trên nhân loại.

Các con đã phớt lờ những lời cảnh báo và vì thế cuộc chiến để hủy diệt tội lỗi đã thực sự bắt đầu.

Chúa Giêsu Kitô

Con Người

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#966/ Dấu chỉ đầu tiên là Trái Đất sẽ quay nhanh hơn. Dấu chỉ thứ hai liên quan đến mặt trời, vốn sẽ xuất hiện to lớn hơn, sáng hơn và bắt đầu quay tròn (12-11-2013)

Thứ ba ngày 12 tháng 11 năm 2013, lúc 20:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi Giờ của Ta đến gần thì nhiều người sẽ mê ngủ, nhưng những ai được chúc phúc để thức tỉnh trước Ánh Sáng của Ta, sẽ nhận biết được những dấu chỉ. Họ cũng được chúc lành để chuẩn bị và chỉ có những ai bám chặt vào Ta mới có thể chịu đựng được những thay đổi.

Càng gần đến Ngày Trọng Đại trong Cuộc Quang Lâm của Ta, thì càng có thêm những người vốn tuyên bố yêu mến Thiên Chúa, sẽ rời bỏ Ta. Ngay cả những ai nói rằng họ thánh thiện và tự nâng mình lên trong phẩm trật của Giáo Hội Ta trên trái đất, cũng không thể nhận ra được Sự Thật. Họ không nhận ra được Sự Thật vì họ quá bận rộn với những thứ vật chất và những thứ nghi lễ, vốn sẽ xúc phạm đến Ta.

Dấu chỉ đầu tiên là Trái Đất sẽ quay nhanh hơn. Dấu chỉ thứ hai liên quan đến mặt trời, vốn sẽ xuất hiện to lớn hơn, sáng hơn và bắt đầu quay tròn. Bên cạnh mặt trời ấy, các con sẽ thấy mặt trời Thứ Hai. Khi ấy thời tiết sẽ khiến cho thế giới phải run rẩy và những thay đổi ấy có nghĩa là nhiều vùng trên thế giới sẽ bị hủy diệt. Những cuộc trừng phạt này – và sẽ có nhiều cuộc trừng phạt nữa, sẽ khiến cho nhân loại rũ bỏ tính kiêu ngạo, nhờ đó các linh hồn sẽ nài xin Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Không một sự gì có thể đánh động được tâm hồn chai đá của những con người đã loại bỏ Tình Yêu Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của họ.

Tội lỗi của nhân loại sẽ gia tăng nhanh chóng và tội thờ ngẫu tượng sẽ gia tăng gấp ba lần trên khắp thế giới. Tà giáo, vốn được trang hoàng như một chế độ quân chủ, sẽ xâm nhập vào trong Giáo Hội của Ta trên trái đất. Khi những người vô thần đón nhận Giáo Hội của Ta, thì không phải là để họ thờ phượng Thiên Chúa. Khi những người dân ngoại, những người vô thần và những kẻ không tin, vốn ra mặt khước từ Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa, nhưng lại đón nhận Giáo Hội của Ta, thì không phải là họ quỳ gối tôn thờ Ta, Chúa Giêsu Kitô. Khi Giáo Hội tuyên bố rằng Giáo Hội đón nhận tất cả, thì các con đừng để mình bị lừa gạt. Điều đó không có nghĩa là họ chào đón dân ngoại vào Giáo Hội của Ta để dân ngoại phủ phục tôn thờ trước Nhà Tạm của Ta. Không phải thế đâu, điều đó chính là để phô bày việc thờ ngẫu tượng trước Mặt Ta, do tội kiêu ngạo của con người gây ra, nhằm báng bổ Nhà Tạm Chí Thánh và Linh Thiêng của Ta. Họ sẽ đặt những biểu tượng của tà giáo trên những Bàn Thờ của Ta và đòi buộc những cộng đoàn không mảy may nghi ngờ, phải tôn thờ những biểu tượng ấy và phải đón nhận những người anh chị em này với lòng quảng đại và biết ơn. Tất cả mọi người sẽ bị buộc phải chối bỏ Sự Thật để chào đón những kẻ thờ phượng dối trá, những kẻ sẽ chà đạp Bàn Thờ của Ta. Khi ấy, Bàn Tay của Thiên Chúa sẽ giáng xuống.

Chiến tranh sẽ lan rộng; những trận động đất sẽ làm rung chuyển bốn phương của mặt đất, nạn đói sẽ bủa vây nhân loại và mọi cử chỉ độc ác và sự xúc phạm trước Mặt Thiên Chúa, sẽ gây ra một cuộc trừng phạt khủng khiếp. Khi những ai đón nhận Lòng Thương Xót của Ta, dẫn dắt Giáo Hội của Ta, thì mọi tên quỷ sẽ nguyền rủa những người con này của Thiên Chúa. Để bảo vệ họ, Thiên Chúa sẽ can thiệp và khốn cho kẻ nào phỉ nhổ vào Mặt Đấng Tạo Hoá của mình.

Giờ đã đến. Những kẻ nguyền rủa Ta sẽ phải chịu đau khổ. Những ai theo Ta sẽ sống qua cuộc bách hại này, cho tới Ngày Ta đến để ôm tất cả họ vào trong Vòng Tay Đầy Thương Xót của Ta. Và khi ấy, chỉ có những kẻ còn ở ngoài, vì họ không chịu đón nhận Bàn Tay Thương Xót của Ta, mới bị ném cho con thú mà họ tôn thờ và tìm kiếm lạc thú từ nó.

Quá nhiều người sẽ khước từ Ta đến tận giây phút cuối cùng. Hai phần ba sẽ phỉ nhổ vào mặt Ta, chống lại sự Can Thiệp của Ta và gào thét mọi lời lẽ tục tĩu vào Mặt Ta. Khi Ngày ấy càng ngày càng đến gần, thì lòng căm thù chống lại Ta, sẽ được mọi người chứng kiến. Ngay cả những ai tạo cho thế gian có ấn tượng rằng họ tôn vinh Thiên Chúa, cũng sẽ âm thầm nguyền rủa Ta. Ngày mà sự lừa dối của con thú được phơi bày ra cho mọi người thấy, sẽ là một ngày không ai có thể quên được.

Vì ngày ấy, khi mà cả thế giới chứng kiến tên lừa dối, tên phản Kitô, trỗi dậy với Vương Miện của Ta trên đầu hắn, mình mặc áo choàng đỏ, sẽ là ngày mà lửa từ miệng hắn sẽ tuôn ra. Khi nỗi kinh hoàng cuối cùng nhận chìm tất cả, thì lửa sẽ bao trùm hắn và hắn cùng tất cả những ai nguyện trung thành với hắn, sẽ bị ném vào vực thẳm. Khi ấy Ta sẽ đến như Ta đã hứa. Ta sẽ nâng Giáo Hội của Ta dậy và mang cả thế giới vào trong sự hiệp nhất với Thánh Ý của Cha Ta và sau cùng thì hoà bình sẽ ngự trị.

Tất cả những điều Ta cho các con biết đều là sự thật. Tất cả những gì phải xảy ra, sẽ xảy ra như Ta đã nói với các con. Sự việc sẽ xảy ra nhanh chóng, vì mặc dù Cơn Thịnh Nộ của Ta, vốn do thói đạo đức giả và sự vô ơn của con người gây ra, thì Ta đến chỉ để đưa nỗi thống khổ này đến hồi kết một cách dứt khoát. Ta đến để cứu tất cả các tội nhân, nhưng nhiều người không muốn được cứu rỗi.

Hỡi những tín hữu yêu dấu của Ta, hãy mạnh mẽ vì Ta sẽ che chở tất cả các tội nhân, những người đón nhận Lòng Thương Xót của Ta trong Cuộc Cảnh Báo. Vì thế mọi con cái của Thiên Chúa, những kẻ tin và không tin, sẽ được bao gồm trong Cuộc Can Thiệp Vĩ Đại từ Thiên Đàng. Nhưng sau thời gian này, thiên thần của Thiên Chúa sẽ phân rẽ người lành và kẻ dữ. Thời gian rất ngắn ngủi.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#967/ Đức tin của họ sẽ phải chịu một cuộc thử thách chưa từng có (14-11-2013)

Thứ năm ngày 14 tháng 11 năm 2013, lúc 12:00

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, Ánh Sáng của Thiên Chúa chiếu soi tất cả những con cái của Người, những người đang kết hiệp với Ta, Chúa Giêsu Kitô, trong thời buổi này. Tất cả những Kitô Hữu trên thế giới, những người sống nhờ Lời Ta, được nuôi dưỡng bằng Mình và Máu Thánh Ta, sẽ phải trải qua một sự đau khổ về tinh thần không giống như bất cứ nỗi khổ nào khác, vì đức tin của họ vào Ta. Ta nói đến tất những Kitô Hữu sống theo Sự Thật, những người cư xử như Ta đã từng dạy dỗ và tuân theo từng Lời một trong những Giáo Huấn của Ta.

Tất cả mọi người, bao gồm những người chưa từng nghe về những Thông Điệp của Ta dành cho thế giới, chẳng bao lâu nữa sẽ hiểu được thế nào là sống trong Ta và với Ta. Đức tin của họ sẽ phải chịu một cuộc thử thách khủng khiếp như chưa từng có và đáng buồn thay, nhiều người sẽ không thể chịu đựng được những áp lực mà họ phải đối mặt, vì lòng thù hận mà người ta tỏ ra cho họ.

Họ sẽ làm tất cả mọi sự có thể được, để giữ lòng trung thành với Phúc Âm, nhưng khi làm như vậy họ sẽ thu hút sự thù ghét khủng khiếp và họ sẽ bị gọi là những người dối trá. Điều này sẽ không kéo dài trước khi tất cả những Kitô Hữu, vốn bất chấp mọi sự để công bố Lời của Ta, sẽ bị kết tội là những kẻ áp bức thuộc cánh hữu, khi những thủ phạm đích thực lại chính là những người ngược đãi họ tàn bạo.

Ta khẩn thiết kêu gọi tất cả các con hãy giữ thinh lặng và không bao giờ đáp trả lại những ai áp bức các con, họ là những kẻ cố tình để phá hoại niềm tin và tình yêu mà các con dành cho Ta. Những ai vốn sẽ thốt ra lời lẽ cay độc và la lối vào các con thì họ cần những lời cầu nguyện và sự tha thứ của các con. Bằng cách cầu nguyện cho những linh hồn ấy, các con sẽ tiêu diệt được ảnh hưởng của Satan và hắn sẽ khó mà trút sự căm giận của hắn trên các con.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện cho tất cả những ai sẽ bị sử dụng như những con tốt trong một cuộc chiến khốc liệt để phá hủy Giáo Hội của Ta trên Trái Đất. Ta mong các con vui lòng đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này để đứng vững trước cuộc bách hại tôn giáo:

Chiến Dịch Cầu Nguyện (126) Để đứng vững trước cuộc bách hại tôn giáo:

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con đứng vững trước bất kỳ cuộc bách hại nào nhân danh Cực Thánh Chúa.

Xin trợ giúp những ai đang lầm lạc khi tin rằng họ đang làm chứng cho Sứ Vụ của Chúa.

Xin mở mắt tất cả những ai có thể bị cám dỗ để triệt phá tha nhân qua những việc làm, hành vi và cử chỉ độc ác.

Xin bảo vệ con khỏi những kẻ thù của Thiên Chúa, những người sẽ đứng lên để dập tắt Lời Chúa và tìm cách xua đuổi Chúa.

Xin giúp con tha thứ cho những ai phản bội Chúa và xin ban cho con Ân Sủng để giữ vững tình yêu của con dành cho Chúa.

Xin giúp con sống theo Sự Thật mà Chúa đã dạy chúng con và được ở trong sự che chở của Chúa luôn mãi. Amen.

Hãy ra đi, hỡi tất cả những ai trong các con thật sự yêu mến Ta và tuân theo mọi điều mà Ta đã phán dạy các con. Hãy yêu thương tha nhân như Ta đã dạy bảo các con. Đừng bao giờ tỏ ra thù ghét tha nhân. Thay vào đó, hãy cầu nguyện cho những ai đang bách hại các con. Hãy tỏ tình thương yêu khi người ta trút sự thù hận lên các con, bởi vì đây sẽ là vũ khí của các con để chống lại quyền lực của sự dữ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#968/ Các con sẽ đứng trước mặt Ta một mình – không một ai bên cạnh các con (15-11-2013)

Thứ sáu ngày 15 tháng 11 năm 2013, lúc 20:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, bằng Quyền Năng của Cha Ta, Thiên Chúa Tối Cao, Ta muốn thông báo cho tất cả những ai đang đau khổ, vì Danh Ta, rằng thời gian diễn ra Cuộc Cảnh Báo đã gần kề.

Những ai trong các con được ban cho ơn thông hiểu về Ngày Trọng Đại do Lòng Thương Xót của Ta, sẽ sớm nhận thấy những dấu chỉ. Các con phải thú nhận tội lỗi trước mặt Ta, để các con có thể chuẩn bị đầy đủ cho biến cố, vốn sẽ làm cho thế giới phải khiếp sợ.

Ta sẽ sớm thực hiện điều này, để Ta có thể cứu rỗi những người đã cắt đứt mối dây sự sống, vốn liên kết họ với Ta, trước khi quá trễ. Các con phải tín thác vào Ta và hiệp nhất trong lời cầu nguyện để những linh hồn ở trong bóng tối không bị hư mất trước khi Ta ban ơn tha thứ cho tội lỗi của họ. Giờ đây hãy nhìn vào trong tâm hồn và linh hồn các con và hãy nhìn như thể Ta nhìn các con. Các con nhìn thấy gì? Liệu các con có thể đứng trước mặt Ta và thưa rằng: “Lạy Chúa Giêsu, con đã làm mọi sự như ý Chúa muốn để sống một cuộc sống mà Chúa mong đợi nơi con” không? Hay các con sẽ nói rằng: “Lạy Chúa Giêsu, con đã xúc phạm đến Chúa, bởi vì con không thể cưỡng lại được, xin Chúa ban Lòng Thương Xót cho linh hồn con” ? Hoặc các con sẽ nói: “Lạy Chúa Giêsu, con là kẻ có tội, nhưng chỉ vì con cần phải bảo vệ chính con” không?

Các con sẽ đứng trước mặt Ta một mình – không một ai bên cạnh các con. Ta sẽ cho các con thấy linh hồn các con. Các con sẽ thấy mọi vết nhơ trên linh hồn mình. Các con sẽ hồi tưởng lại những tội lỗi và rồi Ta sẽ ban cho các con thời gian để cầu xin Ta tỏ Lòng Thương Xót cho các con. Không phải vì các con xứng đáng được hưởng Lòng Thương Xót của Ta – nhưng bởi vì Ta quyết định ban cho các con Ân huệ này.

Ngày của Ta sẽ đến, một cách bất ngờ, qua những dấu chỉ vốn sẽ được tỏ ra cho các con biết trước.

Ta đã bỏ ra ba năm để cố gắng làm cho các con hiểu được Sự Thật. Một số người trong các con đã đón nhận Sự Thật. Số khác lại ném trả Sự Thật vào Mặt Ta. Giờ đây là thời của Lòng Thương Xót Thánh Thiêng của Ta và chỉ những ai mở lòng ra với Ta, và những ai đón nhận Ta, mới được ban cho cơ hội để đền tội.

Hãy cảm tạ vì Tình Yêu tuyệt đối của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#969/ Hàng tỷ người sẽ hoán cải và lần đầu tiên sẽ nhận ra Đức Chúa Trời, Thiên Chúa Ba Ngôi (16-11-2013)

Thứ bảy ngày 16 tháng 11 năm 2013, lúc 22:17

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, khi Ta đến thế giới với Thiên Tính Thương Xót của Ta, con người sẽ được ban cho cơ hội để tìm kiếm Lòng Thương Xót của Ta, bởi vì đây sẽ là cuộc thú tội đích thực đầu tiên mà nhiều người trong số họ được dự phần vào.

Mọi người, cho dù họ là ai đi chăng nữa, sẽ trải qua sự mặc khải độc nhất vô nhị này của Ta, được chúc phúc bởi Quyền Năng của Cha Ta. Cuộc Soi Sáng Lương Tâm sẽ mang đến nhiều đau thương, vì nỗi đau buồn mà những linh hồn lầm lạc phải trải qua, sẽ quá lớn lao đến nỗi họ không thể nào chịu đựng được nỗi khiếp sợ. Nhiều người sẽ ngất xỉu và ngã quỵ, mất tự chủ bởi nỗi đau buồn. Nhưng họ sẽ hiểu ra rằng trước tiên, linh hồn họ cần phải được thanh tẩy biết chừng nào, trước khi họ sẵn sàng để bước vào Thiên Đàng Vĩnh Cửu của Ta. Khi ấy, những người này sẽ nhận biết điều gì được mong đợi nơi họ và họ sẽ chịu sám hối trong một khoảng thời gian, sau Biến Cố Trọng Đại này. Nhiều người sẽ nghĩ rằng họ đang mơ. Một số người sẽ nghĩ rằng đó là ngày tận thế, nhưng không phải như vậy. Tuy nhiên đây sẽ là Cuộc Cảnh Báo Cuối Cùng vốn được ban cho nhân loại để trợ giúp họ đền tội trước Nhan Thiên Chúa.

Hàng tỷ người sẽ hoán cải và lần đầu tiên sẽ nhận ra Đức Chúa Trời, Thiên Chúa Ba Ngôi và họ sẽ tạ ơn vì họ được ban cho bằng chứng về sự Hiện Hữu của Đấng Tạo Hóa. Một số người chỉ thu mình lại tránh Ánh Sáng của Ta và điều này sẽ mang lại cho họ nỗi đau khôn tả và họ sẽ trốn tránh và quay lưng lại mà không hề thống hối trong linh hồn. Họ sẽ chối bỏ sự Can Thiệp của Ta. Khi ấy những người còn lại sẽ vui mừng, khi họ cảm nghiệm những Tia Sáng Lòng Thương Xót của Ta, vì những linh hồn này sẽ thật biết ơn khi chứng kiến Sự Hiện Diện của Ta đến nỗi họ bị cuốn hút đến Ánh Sáng của Ta trong sự thanh thản và niềm khát khao về Sự Hiện Diện của Ta, vốn sẽ vượt quá tầm hiểu biết của họ, vì đây sẽ không phải là lúc để những Cánh Cổng nơi Thiên Đàng Mới của Ta mở ra. Và vì vậy, họ cần phải thực thi việc sám hối với tư cách là những môn đệ của Ta, thay cho những linh hồn khước từ Bàn Tay Thương Xót của Ta.

Sau Cuộc Can Thiệp Vĩ Đại của Thiên Chúa, để ban cho nhân loại cơ hội tự mình chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Ta, thế giới sẽ đặt ra nhiều câu hỏi. Một số người sẽ được biến đổi mạnh mẽ trong linh hồn đến nỗi họ sẽ dành phần lớn thời gian để giúp hoán cải những ai mà họ muốn cứu khỏi sự lừa dối. Những người khác sẽ ăn năn thống hối và họ sẽ cần một khoảng thời gian để hoàn toàn thấu hiểu được ý nghĩa về việc trình diện của họ trước Nhan Ta và họ sẽ chú tâm nhiều vào việc giao hòa với Ta.

Khi ấy những kẻ thù của Thiên Chúa sẽ phủ nhận rắng Cuộc Cảnh Báo chưa từng xảy ra và chúng sẽ lừa gạt hàng triệu người để tin rằng đó chỉ là một sự kiện của vũ trụ, khi ánh sáng mặt trời bắt kịp toàn bộ hành tinh bởi một sự kiện độc nhất vô nhị, do sự chuyển động của trục Trái Đất. Không có gì hơn được Sự Thật. Và, trong khi bày ra tất cả những nguyên nhân này, thì họ lại chối bỏ rằng Thiên Chúa không Hiện Hữu và dẫn đưa nhiều người rời xa Ta. Đáng buồn thay, nhiều người sẽ không trở lại với Ta và chỉ khi những sự Can Thiệp của Thiên Chúa, khi Người buộc lòng phải trừng phạt những kẻ thù của Người, cốt để làm cho họ thấy được điều phải trái, thì những linh hồn này mới có thể được thanh tẩy.

Hãy cảm tạ vì những Ân huệ của Lòng Thương Xót này, vì nếu không có Ân huệ này của Thiên Chúa thì rất ít người xứng đáng bước vào những Cánh Cổng của Thiên Đàng.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#970/ Ta đang đến để canh tân Trái Đất, để giải thoát con người khỏi nỗi khốn cùng, đau buồn và tội lỗi (17-11-2013)

Chúa Nhật ngày 17 tháng 11 năm 2013, lúc 14:00

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, Ta muốn nhân loại thấy được Ta, Đấng Cứu Thế yêu dấu của họ, là Con Người, trong tất cả Vinh Quang của Ta, để họ chạy đến với Lòng Thương Xót của Ta.

Ta muốn tất cả những ai, cách riêng những người không tin vào Thiên Chúa, thấy được Ta và chạy đến với Ta đầu tiên. Họ là mối quan tâm hàng đầu của Ta và Ta nói với họ điều này. Các con không biết Ta. Các con không thấy được Ta. Các con không muốn tin vào Ta, nhưng Ta yêu thương các con. Ta muốn các con là thành phần trong Vương Quốc của Ta, như thế Ta mới có thể tuôn đổ tràn đầy trên các con tất cả những Tặng Ân trong Thiên Đàng Mới của Ta, Thế Giới Mới của Ta, và Sự Khởi Đầu Mới của Ta. Ta muốn các con, gia đình, họ hàng và bạn bè của các con hiệp nhất nên một với Ta và toàn thể nhân loại. Các con cần phải chờ đợi cho tới khi biến cố trọng đại trong ngày mà thế giới sẽ bừng sáng lên bởi những Tia Sáng của Ta và khi ấy thế giới sẽ tĩnh lặng trong mười lăm phút. Khi các con thấy điều này và chứng kiến tận mắt, các con đừng sợ hãi. Khi ấy hãy biết rằng Tình Yêu của Ta là Thánh Thiêng và rằng kể từ ngày đó, thế giới sẽ thay đổi đến mức không thể nhận ra được nữa.

Đừng tìm cách chạy xa khỏi Ta, vì Ta đang đến với tin vui. Ta đang đến để canh tân Trái Đất, để giải thoát con người khỏi nỗi khốn cùng, đau buồn và tội lỗi. Ta đang đến để tiêu diệt tất cả mọi sự dữ trên thế giới qua việc đem đến cho mọi người bằng chứng về sự Hiện Hữu của Ta. Khi điều này được trao ban cho các con, các con phải để Ta chuẩn bị các con cho Sự Sống Đời Đời mà Ta đã hứa. Sự Sống Đời Đời là một cuộc sống mà ở đó các con sẽ sống với Ta mãi mãi về thể xác lẫn linh hồn. Ta sẽ đem các con ra khỏi nỗi khốn cùng và loại trừ nỗi đau đớn, mà các con đã phải chịu đựng bởi sự có mặt của Satan và hắn sẽ bị trục xuất muôn đời.

Đừng chối bỏ Ta, vì Ta không muốn mất các con. Ta là Nguồn Ơn Cứu Rỗi của các con. Ta là Sự Thật. Ta là Chúa Giêsu Kitô yêu dấu của các con, và sau hết, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ tỏ chính mình Ta cho thế giới nhận biết và đặc biệt là đối với những ai không tin vào Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#971/ Ta chỉ đến như một Thiên Chúa của Lòng Thương Xót. Ta không đến để làm cho các con sợ hãi vì Ta thật lòng yêu thương mỗi một người trong các con (18-11-2013)

Thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2013, lúc 20:10

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, tất cả mọi người cần phải tự chuẩn bị để xứng đáng ra trước mặt Ta, vì Ta sẽ đến như kẻ trộm trong đêm và nhiều người sẽ không biết điều gì đang xảy ra. Vì thế giờ đây điều quan trọng là mỗi người trong các con phải thú nhận tội lỗi với Ta.

Sự Thật về Lời Cực Thánh của Ta sẽ được công bố theo những lối giải thích bóp méo để thay đổi Sự Thật bởi những kẻ thù của Ta, những kẻ dám cả gan để lừa dối các con bằng mọi nỗ lực của chúng. Giờ đây là lúc để chú trọng đến chính linh hồn các con và tình trạng linh hồn các con hiện nay. Đối với người nào không tin vào Ta thì Ta nói với họ thế này. Khi Ta đến trước mặt con, con có thanh thản để nhận ra Ta Là Ai hay không? Liệu con có đến với Ta không? Ta sẽ ôm lấy con và lau khô những giọt nước mắt và con sẽ sống một cuộc sống đầy vinh quang, một khi con thú nhận tội lỗi với Ta và nài xin Ta mang con vào trong Lòng Thương Xót của Ta.

Đối với người nào tin vào Ta, liệu con có thể đứng trước mặt Ta mà không có chút xấu hổ nào không? Liệu con có đến trước mặt Ta với một linh hồn trong sạch khi biết rằng tất cả mọi sự con thực thi liên quan đến những gì mà Ta đã dạy bảo không? Không có gì đáng lo ngại. Khi con nói với Ta rằng: “Lạy Chúa Giêsu xin tha thứ cho con, con muốn được theo Chúa”, thì con sẽ được cứu rỗi.

Đối với người nào tin vào Ta, nhưng lại tin rằng mình thật gương mẫu và không cần phải thú nhận tội lỗi, vậy thì con có xứng đáng đến trước mặt Ta không? Khi Ta tỏ cho con thấy tình trạng linh hồn của con, liệu con có biện luận với Ta và nói rằng con xứng đáng đến trước mặt Ta, khi mà con không xứng đáng không? Nếu con không thể đón nhận Ân Huệ Lòng Thương Xót của Ta và thú nhận những việc làm sai trái của con, thì con vẫn còn xa rời Ta và Ta sẽ chỉ ban cho con một cơ hội nữa để trì hoãn việc luận phạt.

Đối với toàn thể nhân loại, Ta kêu gọi các con trước tiên hãy chuẩn bị cho linh hồn của các con. Các con phải sửa đổi mọi sự trong linh hồn của các con, trước khi các con sẵn sàng để xứng đáng đứng trước sự Hiện Diện của Ta trong Cuộc Cảnh Báo. Nếu các con không làm thế, các con sẽ phải chịu một cuộc thanh tẩy vô cùng đau đớn và Luyện Ngục của các con sẽ kéo dài trên Trái Đất, trước khi Ngày Quang Lâm của Ta đến. Ta khẩn thiết kêu gọi các con đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này cho chính linh hồn của từng người trong các con và cho linh hồn những người thân của các con.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (127) Để cứu lấy linh hồn con và linh hồn những người thân yêu của con:

Lạy Chúa Giêsu, xin chuẩn bị cho con, để con có thể đến trước mặt Chúa mà không hổ thẹn. Xin trợ giúp con và những người thân yêu của con (xin nêu tên của họ ở đây) để chúng con sẵn sàng thú nhận tất cả những việc làm sai trái của chúng con.

Để nhìn nhận những thiếu sót của chúng con.

Để nài xin ơn tha thứ cho tất cả tội lỗi.

Để tỏ tình thương đối với những ai mà chúng con đã gây tổn hại.

Để van xin Lòng Thương Xót của Chúa cho được ơn cứu rỗi.

Để chúng con tự hạ mình trước mặt Chúa, nhờ đó trong Ngày của Cuộc Soi Sáng Lương Tâm Vĩ Đại, lương tâm của con và của (xin nêu tên họ ở đây) sẽ nên trong sạch và nhờ đó Chúa có thể tuôn đổ trên linh hồn con Lòng Thương Xót của Chúa. Amen.

Giờ đây là lúc để các con nhắc nhở chính mình về mọi điều mà Ta đã dạy các con. Giờ đây là lúc để xem xét lại Mười Điều Răn và hãy tự vấn bản thân các con xem các con đã thực sự sống cuộc sống của các con cách đúng đắn hay chưa.

Hãy trung thực với chính mình vì nếu các con không làm như thế, các con sẽ – cách này hay cách khác – được soi tỏ cho biết là các con đã làm Ta đau buồn biết bao trong suốt cuộc đời của các con. Nhưng, hãy để Ta ủi an các con.

Ta chỉ đến như một Thiên Chúa của Lòng Thương Xót. Ta không đến để làm cho các con sợ hãi, vì Ta thật lòng yêu thương mỗi một người trong các con, cho dù các con đã gây nên cớ sự gì đi chăng nữa, nhưng Đức Nhẫn Nại của Ta thì có hạn. Chỉ những ai thừa nhận tính chất nghiêm trọng do tội lỗi của họ chống lại Thiên Chúa, mới có thể được bảo bọc trong Lòng Thương Xót của Ta. Những ai chối bỏ Ta sẽ có ít thời giờ để đền tội, vì Ta sẽ tách chiên ra khỏi dê. Một bên sẽ theo Ta. Bên kia sẽ bị bỏ lại và khi ấy Khởi Đầu Mới sẽ được tỏ ra cho mọi loài thụ tạo. Chỉ những ai yêu mến Ta mới được ban cho Sự Sống Đời Đời.

Giờ đây hãy lưu tâm đến Lời Mời Gọi của Ta, vì Ta hành động như vậy để bảo đảm rằng càng có nhiều người trong các con được chuẩn bị hoàn hảo càng tốt trước Ngày của Cuộc Cảnh Báo.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#972/ Vào ngày ấy, Ta sẽ quy tụ những Người Sống (19-11-2013)

Thứ ba ngày 19 tháng 11 năm 2013, lúc 20:00

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, nơi đại đa số cuộc sống của những Kitô Hữu, Ta đã trở nên như một người họ hàng thân thích đáng xấu hổ, Người mà đôi lúc được dùng đến để được phục vụ họ, nhưng luôn bị giữ cho khuất mắt mọi người. Đây là cách mà nhiều người trong số những người được sinh ra là Kitô Hữu, và đã rời bỏ Ta, có cái nhìn về Ta. Ta không có tầm quan trọng gì, tuy nhiên khi họ gặp hoạn nạn, họ sẽ kêu xin Ta, dù không có chủ tâm, vì điều này thuộc hàng thứ yếu đối với họ.

Ôi, tại sao? Tại sao họ lại không thể nào đón nhận Ta? Điều gì đã ngăn cách con người với Ta? Tại sao những tôi tớ được thánh hiến của Ta đã không mang họ về với Ta? Nỗi thống khổ của Ta ngày hôm nay cũng giống như xưa trong Cuộc Khổ Nạn của Ta và giờ đây những ai đã từng giữ lòng trung thành với Ta, chẳng bao lâu nữa, sẽ ruồng bỏ Ta. Họ sẽ ruồng bỏ Ta vì họ sẽ đánh giá lại hiểu biết của họ về việc Ta thực sự là Ai và Giao Ước của Ta thực sự mang ý nghĩa gì – tất cả là vì những thứ lạc giáo sắp sửa xảy ra.

Hết thảy mọi sự tôn kính dành cho Ta, trong những Giáo Hội của Ta, chẳng bao lâu nữa sẽ bị giảm thiểu đến mức chỉ còn lại là một cái cúi đầu chào Ta. Họ sẽ không còn phủ phục hoặc quỳ gối trước mặt Ta, và họ cũng sẽ không cầu nguyện trước Tượng Chịu Nạn của Ta trên cây Thánh Giá, vì Hình Tượng của Ta sẽ không phải là điều mà họ được mời gọi để tỏ lòng tôn kính. Ta sẽ bị tra tấn và bị làm cho ra lố bịch. Lời của Ta sẽ bị biến thành một thứ văn tự dài dòng khôn tả đến dị thường và Sự Thật về cái chết của Ta trên Thánh Giá sẽ bị loại bỏ.

Sự Hiện Diện của Ta vẫn còn ở trên Mặt Đất trong thời gian này. Các con không bao giờ được phép ruồng bỏ Ta, vì khi các con ruồng bỏ Ta thì Ánh Sáng của Ta sẽ bị dập tắt và khi ấy các con sẽ bị nhận chìm trong bóng tối. Chỉ những ai giữ lòng trung thành với Ta mới có thể duy trì Ngọn Lửa của Ta và khi Ánh Sáng trong Giáo Hội Ta trên Trái Đất bị giảm xuống chỉ như một tia sáng chập chờn yếu ớt – thì khi đó con người sẽ nghe được lời mời gọi cuối cùng từ Thiên Đàng. Vào ngày ấy, Ta sẽ quy tụ những Người Sống. Số còn lại sẽ bị bỏ mặc cho những kẻ thù của Thiên Chúa mà họ đã trung thành. Khi ấy thì họ sẽ không còn một chút hỷ hoan nào nữa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#973/ Khi Ta đến như vị Vua của Lòng Thương Xót, sẽ không còn một linh hồn nào có bất cứ sự ngờ vực gì về việc Ta là Ai và Ta là Gì (20-11-2013)

Thứ tư ngày 20 tháng 11 năm 2013, lúc 14:15

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, hãy nói cho tất cả các tín hữu của Ta – tất cả những ai tin vào Ta, Chúa Giêsu Kitô – rằng họ cần phải sắp xếp thời giờ mỗi ngày để cầu nguyện với Ta nhằm cứu lấy những linh hồn hư mất đối với Ta. Qua những Ân Sủng mà Ta ban cho các con, Ta mong muốn rằng đổi lại, các con sẽ giúp mang về cho Ta linh hồn của những ai làm Trái Tim Ta tan vỡ.

Ta phải khẩn thiết kêu gọi các con cam chịu nỗi đau mà các con cảm nhận vì nhân loại xa lìa Ta, Chúa Giêsu Kitô. Điều này sẽ do sự ly giáo trong Giáo Hội của Ta trên Trái Đất, gây ra. Bằng việc đón nhận nỗi thống khổ này với sự quy phục trọn vẹn, Ta mới có thể chiến thắng sự kìm kẹp, mà tên ác quỷ áp đặt trên những người quá yếu đuối để công bố Lời Đích Thực của Thiên Chúa. Các con không được phép sợ hãi Sứ Mnh này, vì Sứ Mệnh này đã được ban cho thế giới nhờ Lòng Quảng Đại của Chúa Cha yêu dấu của Ta. Người chỉ muốn quy tụ những Thụ Tạo của Người, một cách nguyên vẹn, để không mất đi một người nào trong những con cái của Người.

Cho dù có ai đó tra tấn các con, chế giễu các con hoặc bách hại các con, thì chỉ cần nhớ đến sự trừng phạt, vốn sẽ xảy ra đối với tất cả những ai phỉ nhổ vào Mặt Ta. Một khi phớt lờ đi những sự chế nhạo, các con phải cầu nguyện thật sốt sắng cho từng người trong những linh hồn đáng thương này. Hãy thật quảng đại trong tâm hồn và các con sẽ được tràn đầy Thánh Thần, để khi ấy các con sẽ chiến đấu sát cánh với Đạo Binh Thiên Đàng của Ta, nhằm cứu thế giới khỏi sự dữ. Vì thế các con cần phải chờ đợi, với tình mến và lòng trông cậy, và Ta sẽ ban cho các con những Phúc Lành trọng đại.

Đừng bao giờ để lòng cậy trông bị dập vùi bởi nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi không bao giờ được phép che mắt các con trước nhiệm vụ cần phải có nơi các con, để khi Ta đến như vị Vua của Lòng Thương Xót, thì sẽ không còn một linh hồn nào có bất cứ sự ngờ vực gì về việc Ta là Ai và Ta là Gì. Hãy quy tụ lại. Hãy hiệp nhất. Hãy mang tất cả những linh hồn vào trong Vòng Tay đầy Thương Xót của Ta. Để trợ giúp Ta thực hiện điều này, các con cần phải đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện đặc biệt này để giúp Ta quy tụ và hiệp nhất tất cả các linh hồn.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (128) Để quy tụ và hiệp nhất tất cả các linh hồn:

Lạy Chúa Giêsu rất yêu dấu, xin trợ giúp chúng con, những môn đệ yêu dấu của Chúa, để quy tụ nhân loại vào trong Vòng Tay Chúa và để dâng lên Chúa những linh hồn đang hết sức cần đến Lòng Thương Xót Vô Biên của Chúa.

Xin thêm sức cho chúng con bằng Ơn Chúa Thánh Thần để bảo đảm rằng Ngọn Lửa Sự Thật bảo bọc tất cả những ai đã xa rời Chúa.

Xin hiệp nhất tất cả những tội nhân để từng người trong số họ được ban cho cơ hội sám hối.

Xin ban cho tất cả chúng con sức mạnh để kiên vững với Lời Chí Thánh của Chúa khi chúng con bị ép buộc để chối bỏ Sự Thật, vốn đã được công bố cho thế giới qua Phúc Âm Rất Thánh. Chúng con vẫn ở trong Chúa, với Chúa và vì Chúa, từng bước trong cuộc hành trình của chúng con hướng về ơn cứu rỗi. Amen.

Hãy sống bình an. Hãy vững tin vào Ta. Hãy đặt tất cả những lời cầu nguyện của các con dưới Chân Ta và Ta sẽ đáp lại từng lời cầu nguyện với Ta để cứu giúp bất cứ linh hồn nào mà danh tánh được dâng lên Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#974/ Tình yêu triển nở vì tình yêu là một Ân Huệ của Thiên Chúa và tình yêu có quyền năng để hủy diệt sự dữ (23-11-2013)

Thứ bảy ngày 23 tháng 11 năm 2013, lúc 17:00

Hỡi con gái của Ta, Ta muốn giải thích về tầm quan trọng của tình yêu và bằng cách nào, với tình yêu, các con có thể chiến thắng sự dữ và bằng cách nào các con loan truyền sự dữ khi không có tình yêu.

Satan thì không thể yêu thương nhưng thay vào đó, hắn bị ám ảnh với những gì hắn tin là sức mạnh và sự vĩ đại của hắn. Khi hắn tàn phá các linh hồn thì điều đầu tiên hắn thực hiện là hủy diệt tình yêu trong linh hồn ấy. Khi hắn đạt được điều này, hắn sẽ tiêm nhiễm một sự thù hận khủng khiếp vào linh hồn ấy và chính sự thù hận này gây ra sự chia rẽ. Những sự chia rẽ và bất đồng, do lòng hận thù thúc đẩy, có thể dẫn đến những việc làm hết sức nguy hiểm, do một linh hồn thực hiện để chống lại linh hồn khác. Những việc làm chứa đầy hận thù này, rất thường dẫn đến sự độc ác khủng khiếp và thậm chí là giết người. Tội kiêu ngạo được tiêm nhiễm vào những linh hồn vốn mở lòng ra với tên ác quỷ và điều này dẫn đến những tham vọng tàn bạo và lòng tham. Nhưng ở đâu có tình yêu thì ở đó có sự Hiện Diện của Thiên Chúa.

Tình yêu triển nở vì tình yêu là một Ân Huệ của Thiên Chúa và tình yêu có quyền năng để hủy diệt sự dữ. Tình yêu thì không ích kỷ. Tình yêu thì quảng đại, tha thứ và không bị ô nhơ bởi tội kiêu ngạo. Hằng ngày, các con phải nài xin Thiên Chúa ban cho Ân Huệ của Tình Yêu và khi các con được ban cho Ân Huệ này thì hãy sử dụng như binh giáp để chống lại sự hận thù. Tình yêu, khi hiện diện trong một linh hồn trong trắng, sẽ thu hút sự hận thù từ những linh hồn vốn đã loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của họ.

Họ không thể chịu đựng được Ánh Sáng của Thiên Chúa, vốn chiếu soi từ những linh hồn tràn đầy Tình Yêu Thiên Chúa.

Giờ đây hãy ra đi trong sự nhận biết rằng Tình Yêu phải được dùng để giúp những ai đang hết sức cần đến sự Trợ Giúp của Ta. Hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này để xin Ân Huệ của Tình Yêu.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (129) Xin Ân Huệ của Tình Yêu:

Lạy Chúa, xin đong đầy trong con Tình Yêu của Chúa.

Xin giúp con chia sẻ Ân Huệ của Tình Yêu với tất cả những ai cần đến Lòng Thương Xót của Chúa.

Xin giúp con yêu Chúa nhiều hơn.

Xin giúp con yêu thương những ai cần đến Tình Yêu của Chúa.

Xin giúp con yêu thương những ai thù nghịch Chúa.

Xin để cho tình yêu mà Chúa chúc phúc cho con, được dùng để bảo bọc tâm hồn của những ai mà con gặp gỡ.

Bằng Tình Yêu mà Chúa truyền ban cho linh hồn con, xin giúp con chiến thắng mọi sự dữ, hoán cải các linh hồn và đánh bại tên ác quỷ và những tay chân độc ác của hắn, những kẻ tìm cách loại bỏ Sự Thật trong Lời Chí Thánh của Chúa. Amen.

Ta là Tình Yêu. Khi các con thực lòng yêu mến Ta, Ta sẽ tuôn đổ ngập tràn tình yêu trên linh hồn các con nhiều hơn nữa và với tình yêu này, các con sẽ trợ giúp Ta cứu rỗi nhân loại.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#975/ Hàng tỷ người sẽ vui hưởng sự sống vinh quang bất tận trong Sự Hiện Diện của Thiên Chúa (24-11-2013)

Chúa Nhật ngày 24 tháng 11 năm 2013, lúc 16:45

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, khi Ta đến để mang lại sự giải thoát cho nhân loại khỏi nỗi đau mà họ đã gánh chịu, do sự xa rời Thiên Chúa của họ, thì họ phải đồng thanh cảm tạ Lòng Thương Xót Vô Biên này. Chính vì điều này mà hàng tỷ người sẽ vui hưởng sự sống vinh quang bất tận trong sự Hiện Diện của Thiên Chúa.

Nhờ vào Hành Động Thương Xót Vĩ Đại này, Ta đem đến tin mừng trọng đại về Lời Hứa đầy vinh hiển, khi Cuộc Quang Lâm của Ta – sớm xảy ra sau Cuộc Cảnh Báo – sẽ hoàn tất Kế Hoạch của Thiên Chúa dành cho con cái của Người. Tất cả các linh hồn sẽ được ban cho Ân Huệ của Lòng Thương Xót, nhưng không phải tất cả mọi người sẽ đón nhận Lòng Thương Xót. Những ai không đón nhận Lòng Thương Xót của Ta sẽ được ban cho một thời gian ngắn để quyết định lấy sự sống nào mà họ muốn. Họ có thể chọn lấy sự sống mà ở đó họ sẽ sống viên mãn và trọn hảo trong thân xác và linh hồn nơi Thiên Đàng Mới của Ta hoặc một sự sống không có Thiên Chúa. Những ai hiểu được điều mà Ta ban thì không bao giờ được phép khước từ Ân Huệ quá lớn lao ấy. Tuy nhiên, những ai vẫn khước từ Ta, sẽ được toại nguyện để đắm mình trong sự tối tăm khi tin rằng điều đó không hệ trọng gì. Điều mà họ không biết là họ sẽ cảm nhận một nỗi đau đớn khủng khiếp khi họ dứt khoát xa rời Ta. Họ sẽ nhận ra mình ở trong hố thẳm đen tối như mực, nơi mà họ sẽ không nhìn thấy gì. Họ sẽ không có gì. Tất cả những gì mà họ cảm nhận là lửa hận thù vốn sẽ đâm thâu họ như một lưỡi gươm, mà họ sẽ phải chịu đựng đến muôn đời.

Sự xa rời Thiên Chúa đã xảy ra khi Luxiphe cám dỗ Ađam và Evà qua tội kiêu ngạo. Tội kiêu ngạo là cội rễ gây nên tất cả mọi tội lỗi và là thứ tội trói buộc con người với Satan. Khi Ta đến để thu hồi Ngai Vàng của Ta, thì sự xa rời này sẽ không còn nữa. Những ai thuộc về Ta, với Ta, và trong Ta sẽ hiệp nhất nên một. Nhưng trong ngày ấy khi cuối cùng Ta đến và phán xét thế gian, những ai đã tự ý xa rời Ta và những ai sẽ tiếp tục chối bỏ Ta sẽ trải qua kết cục bi thảm ở nơi mà Ta không còn Hiện Diện nữa. Ở đó Ta sẽ không thể ban cho họ nguồn an ủi, để lôi kéo họ trở lại. Khi ấy họ sẽ phải trải qua nỗi đau đớn và thống khổ muôn đời cùng với con thú và tất cả lũ quỷ của hắn trong lửa Hỏa Ngục.

Ta không muốn làm cho các con hoang mang, khiếp sợ hoặc gây đau khổ cho các con, nhưng để các con hiểu được những hậu quả mà Ta phải nói cho các con Sự Thật. Quá nhiều người trong các con không tin có Hỏa Ngục. Các con không tin có Hỏa Ngục vì các con đã bị dẫn dắt sai lạc trong một thời gian dài. Thiên Đàng, Hỏa Ngục và Luyện Ngục đều hiện hữu. Trong ngày cuối cùng, sẽ chỉ còn lại hai thực thể – Thiên Đàng Mới khi Trời và Đất nên một và vực thẳm chính là Hỏa Ngục.

Sự Thật thì khó để đón nhận, nhưng nếu không biết được Sự Thật thì các con không thể nào quyết định được số phận của các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#976/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Những kẻ thù của Thiên Chúa sẽ phạm thánh khủng khiếp cho đến khi chúng làm cho ra ô uế những Nhà Tạm (25-11-2013)

Thứ hai ngày 25 tháng 11 năm 2013, lúc 17:25

Hỡi con, khi Giáo Hội của Con Mẹ bị chiếm đoạt, hàng loạt những biến cố xảy ra, sẽ giống hệt như những gì đã xảy ra trong Cuộc Khổ Nạn của Người.

Tiếng ồn ào thật chói tai khi những kẻ thù của Thiên Chúa chiếm giữ và xúc phạm đến Thân Mình Người. Chúng sẽ vui mừng và đưa ra những lời tuyên bố khủng khiếp trong sự hoan nghênh cuồng nhiệt dành cho những kẻ lừa dối, những kẻ được mọi người lắng nghe ở khắp mọi nơi, vì đây sẽ là dịp để lôi kéo nhiều kẻ thù ngoan cố và những kẻ cựu thù đối với Giáo Hội của Con Mẹ. Mọi thứ tuyên truyền mới về ý nghĩa trong Lời Chí Thánh của Con Mẹ sẽ thốt ra từ môi miệng chúng. Mọi thứ dối trá, được khôn khéo ngụy tạo, để xem ra có vẻ hợp lý, sẽ được dùng để lôi kéo con cái Thiên Chúa vào một giáo hội cải tiến mới. Mọi tội lỗi đều được cho là phải, để chào đón thêm nhiều người ngoại vào trong những ngôi thánh đường của Thiên Chúa, đến cuối cùng khi người ta chứng kiến sự hỗn độn hoàn toàn bên trong giáo hội cải tiến ấy.

Trong khi chúng phá tan Giáo Hội của Con Mẹ, từng phần một, thì những người còn lại thuộc về Thánh Tử của Mẹ sẽ bị buộc phải rời bỏ Giáo Hội. Mọi lý lẽ, mọi sự tỏ bày và mọi sự bênh đỡ, mà những người trung thành với Giáo Hội của Con Mẹ đưa ra, sẽ bị bác bỏ. Đây sẽ là một Cuộc Khổ Nạn thầm lặng, giống hệt như những gì mà Con của Mẹ đã phải gánh chịu khi Người cam chịu hầu như chỉ với một tiếng rên rỉ. Tiếng nói của những ai tiếp tục công bố Sự Thật sẽ không được ai để ý đến. Không một sự lưu tâm nào. Cho dù họ có tìm cách để tiếng nói của họ được người ta lắng nghe, thì người ta sẽ cho họ là bị quỷ ám khi làm như vậy.

Mẹ khẩn thiết kêu gọi tất cả những ai yêu mến Thánh Tử của Mẹ và những ai hiểu biết rằng những dấu chỉ này đã được tiên báo, rằng họ cần phải tiếp tục phụng sự Thánh tử của Mẹ. Nhiều linh mục, thay vì tranh đấu cho đức tin của họ, và giữ lòng thành với Thánh Tử của Mẹ, sẽ bỏ đi. Những linh mục khác sẽ không đầu hàng và sẽ ban phát Bánh Hằng Sống cho tất cả những ai tìm kiếm sự Hiện Diện Đích Thực của Con Mẹ.

Những kẻ thù của Thiên Chúa sẽ phạm thánh khủng khiếp cho đến khi chúng làm cho ra ô uế những Nhà Tạm. Khi chúng đạt được điều này, thì chúng sẽ chuẩn bị cho ngai tòa mà tên phản Kitô sẽ ngự trị trên đó.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện để những ai trong các con nhận biết Sự Thật có thể mang lại sự ủi an cho những ai phải chịu đau khổ khủng khiếp bởi sự bội giáo ghê tởm nhất, vốn sẽ tàn phá Giáo Hội của Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ, đang xảy ra trước mắt các con.

Nỗi đau buồn của Mẹ thật lớn lao và Trái Tim Mẹ thì nặng trĩu, bởi sự dối trá độc ác, vốn sẽ bủa vây ngay cả những ai thiết tha yêu mến Thánh Tử của Mẹ. Nỗi thống khổ của họ sẽ lớn lao hơn hết.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#977/ Thiên Đàng sẽ sớm công bố phần cuối cùng trong Kế hoạch Vĩ Đại của Thiên Chúa để cứu nhân loại (26-11-2013)

Thứ ba ngày 26 tháng 11 năm 2013, lúc 12:53

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, đối với tất cả những ai bị bách hại vì Danh Cha, Cha muốn họ hiểu tại sao điều này xảy ra. Hãy nhớ đến cái chết của Cha trên Thập Giá và nỗi thống khổ mà Cha đã phải chịu là để Cha có thể cứu nhân loại khỏi ách nô lệ của con thú. Hãy biết rằng Thập Giá của Cha, một khi các con nhận ra mình phải vác lấy, là một gánh nặng rất khốn khó. Khi đón nhận Thập Giá của Cha, các con sẽ bị thù ghét không chỉ bởi những kẻ ác, mà còn bởi những người thánh thiện, những người thực sự yêu mến Cha, nhưng lại là những người thiếu nhận định.

Khi các con đón nhận Thập Giá của Cha và thực thi Giáo Huấn của Cha, các con sẽ bị khinh chê. Khi các con đón nhận Thập Giá của Cha, bằng cách công bố Sự Thật trong những Thông Điệp này, các con sẽ bị phỉ báng và bị thù ghét nhiều hơn bất kỳ môn đệ nào khác của Cha, những người đã đến trước các con. Kể từ cái chết của Cha trên Thập Giá, không một sứ vụ nào có thể sánh được với sứ vụ này, sứ vụ cuối cùng được Cha Ta ở trên Thiên Đàng chuẩn ban. Nếu không phải như vậy, thì sứ vụ này sẽ bị phớt lờ. Thay vào đó, Lời Cha sẽ được con người lắng nghe ở khắp mọi nơi trên trái đất và nhờ Quyền Năng của Chúa Thánh Thần, Lời Cha sẽ được tất cả mọi người lắng nghe, kể cả những kẻ thù của Cha. Không ai có thể phớt lờ Lời Cha, vì điều này là không thể. Khi người ta lắng nghe Lời của Thiên Chúa thì không ai là không phản ứng lại theo một cách nào đó, bất kể trạng thái linh hồn của người ấy ra sao. Những người để Cha đánh động tâm hồn, không những được chế ngự bởi tình yêu dành cho Cha, mà họ còn được ngập tràn bởi tình yêu ấy, vì chỉ có Tiếng Nói của Thiên Chúa mới có khả năng tạo ra phản ứng như vậy.

Những ai trong các con nghe được Tiếng nói của Cha thì giờ đây các con phải lắng nghe. Hãy vui lòng chấp nhận gánh nặng Thập Giá của Cha, cho dù cuối cùng gánh của các con có nặng nề thế nào. Thập Giá này sẽ khiến các con kiệt sức, nhưng sẽ mang lại những hoa quả của ơn tha thứ cho các kẻ thù của Cha, những linh hồn mà Cha mong muốn cứu lấy. Cuộc bách hại mà các con gặp phải có thể lớn lao, nó có thể khiến các con đau khổ và buồn sầu, nhưng hãy biết rằng cuộc bách hại này được tạo ra bởi sự thật rằng đây là Sứ Vụ của Cha. Sứ Vụ của Cha, khi không bị ô nhơ, sẽ tạo ra nỗi thống khổ khủng khiếp cho những ai đáp lại Lời Cha. Tuy nhiên, hãy biết rằng nỗi thống khổ của các con sẽ ngắn ngủi và sẽ nhanh chóng đi vào quên lãng, khi Thiên Đàng sớm công bố phần cuối cùng trong Kế Hoạch Vĩ Đại của Thiên Chúa để cứu nhân loại. Khi ấy thế giới sẽ được đổi mới và Tình Yêu của Thiên Chúa sẽ triển nở cho đến khi Thánh ý của Thiên Chúa được hoàn tất.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#978/ Định mệnh dành cho những linh hồn được Thiên Chúa tuyển chọn sẽ luôn là nỗi đau đớn, bách hại, thống khổ, chế giễu và nhạo báng (29-11-2013)

Thứ sáu ngày 29 tháng 11 năm 2013, lúc 16:45

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, khi các con chất vấn tại sao Cha, Chúa Giêsu Kitô, lại cho phép sự đau khổ xảy ra trên thế giới, thì các con phải hiểu được Thánh Ý của Thiên Chúa. Nhiều người chịu đau khổ trên thế giới và họ luôn phải chịu như vậy. Đau khổ là do tội lỗi tạo ra sự chia rẽ giữa con người. Tội lỗi chia cắt con người với Thiên Chúa, và vì vậy mà con người sẽ phạm tội chống lại con người. Cha cho phép những đau khổ xảy ra vì điều này đem các linh hồn đến gần Cha hơn, thông qua việc thanh tẩy mà những linh hồn này chịu đựng. Cha không vui khi thấy đau khổ. Thay vào đó, Cha Hiện Diện trong mỗi một linh hồn chịu đựng đau đớn và thống khổ. Thánh Ý của Thiên Chúa là để một số những linh hồn nào đó chịu đau khổ nhiều hơn những linh hồn khác, bởi vì qua các linh hồn hiến tế như vậy thì những linh hồn khác, những người ít xứng đáng với Lòng Thương Xót của Cha hơn, có thể được cứu rỗi.

Cha đã tự nguyện chịu đau khổ, trong suốt Cuộc Khổ Nạn của Cha, nhưng Nỗi Đau và Lòng Khiêm Nhường của Cha đã đánh bại sức mạnh của Satan rất nhiều. Satan không bao giờ khiêm nhường, vì điều này là không thể. Và vì vậy thông qua sự khiêm nhường, vốn xuất phát từ đau đớn thống khổ, mà các linh hồn có thể giảm nhẹ sức mạnh của hắn trên những người khác. Định mệnh dành cho những linh hồn được Thiên Chúa tuyển chọn sẽ luôn là nỗi đau đớn, bách hại, thống khổ, chế giễu và nhạo báng. Những linh hồn này là những linh hồn gần gũi với Cha nhất và Cha sẽ dùng sự hy này của họ để lôi kéo những linh hồn khác, những người cần đến Lòng Thương Xót của Cha nhất, vào nơi ẩn náu của ơn cứu rỗi.

Bài học này rất khó khăn đối với tất cả các con là những người yêu mến Cha và điều này dường như không công bằng. Nhưng hãy biết rằng đau khổ đem các con đến gần Cha hơn và nó sẽ mang lại cho các con Sự Sống Đời Đời với Cha trên Thiên Đường. Đừng bao giờ đổ lỗi cho Thiên Chúa vì những đau khổ trên thế giới, vì trước hết, nó là do sự sụp đổ của nhân loại, khi con cái Thiên Chúa không chống lại được tội kiêu ngạo.

Tội kiêu ngạo là gốc rễ của tất cả các tội và là nguyên nhân của nhiều đau khổ trên thế giới. Tội kiêu ngạo dẫn đến mọi thứ tội lỗi khác và rồi điều này tạo nên sự chia rẽ và thiếu công bằng trên thế giới. Hãy yên tâm vì chẳng bao lâu nữa thế giới cuối cùng cũng sẽ hiểu được ý nghĩa thật sự của Thánh Ý Thiên Chúa. Đến lúc đó, ý chí con người sẽ phải khuất phục trước Thánh Ý của Cha Ta. Cho tới khi ngày đó đến, ngày mà con người từ bỏ lòng kiêu ngạo và hạ mình trước Thiên Chúa, Đấng Tối Cao, thì sự đau khổ không thể kết thúc.

Khi thế giới cuối cùng đã đón nhận Sự Thật, thì Lời Hứa của Cha sẽ lại đến, Cha sẽ lau sạch nước mắt của các con. Cha sẽ cho kẻ sống và kẻ chết trỗi dậy trong vinh quang và họ sẽ ngự trị trong huy hoàng trong Trời Mới Đất Mới, khi trời và đất kết hợp nên một trong Cha. Khi các con chịu đau khổ, hãy bình an, vì điều này sẽ sớm chấm dứt.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#979/ Chiến lược của Satan là dụ dỗ và lừa gạt các tín hữu trước khi hắn hủy diệt họ (30-11-2013)

Thứ bảy ngày 30 tháng 11 năm 2013, lúc 15:50

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, Ta yêu thương nhân loại nhiều khôn siết. Ta mong mỏi từng linh hồn của những con người đang lìa xa Ta trong thời buổi này. Ta đoan hứa rằng Ta sẽ tìm kiếm từng người một và cố gắng để lôi kéo họ vào trong Lòng Thương Xót của Ta. Ta mong muốn bày tỏ Sự Hiện Diện, Tình Yêu, và Lòng Trắc Ẩn của Ta cho từng người trong số họ. Những Giọt Nước Mắt của Ta, trong thời điểm này, mà Ta tỏ ra cho con, hỡi người con bé nhỏ của Ta, đang tuôn rơi vì những người sẽ khước từ Sự Can Thiệp Thánh Thiêng của Ta và kết quả là họ sẽ đâm đầu vào hố thẳm của sự lừa dối độc ác.

Cuộc Thương Khó của Ta giờ đây sẽ được tái diễn, khi Thân Mình Ta sẽ phải đối đầu với một cuộc tra trấn mới khi những người theo tà giáo – những kẻ sẽ đến với vẻ bề ngoài của an bình, yêu thương và khiêm tốn đầy giả dối – chà đạp Giáo Hội của Ta, trước khi chúng đóng đinh Giáo Hội. Những người có thần trí khôn ngoan sẽ nhật biết được Sự Thật. Chiến tranh sẽ khốc liệt và phần thưởng lớn, được săn lùng bởi đội quân của Satan, sẽ là linh hồn của tất cả những con cái Thiên Chúa.

Linh hồn của các tín hữu sẽ là mục tiêu đầu tiên của Satan và đây sẽ là điều mà hắn tập trung hết sức lực của hắn. Chiến lược của Satan là dụ dỗ và lừa gạt những tín hữu trước khi hắn hủy diệt họ. Những người không phải là các tín hữu thì không đáng chú ý đối với Satan, vì hắn đã chiếm được linh hồn của họ rồi và họ đem lại thách thức không đáng kể đối với hắn. Cha Ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn cảnh hãi hùng này, vốn đã được tiên báo. Con người sẽ chứng kiến mọi phép lạ, mọi lời mời gọi từ Thiên Đàng và mọi sự Can Thiệp khi trận chiến cuối cùng – trận chiến thiêng liêng lớn lao nhất trong mọi thời đại – xảy ra.

Những ai đã được sinh ra với trí thông minh cũng chẳng khôn ngoan gì hơn để nhận ra Sự Thật, vì họ sẽ phân tích thực tế trong việc tạo dựng nên họ qua cách lý luận con người. Những ai được sinh ra với tình yêu trong sáng trong tâm hồn họ dành cho Thiên Chúa, sẽ đón nhận Sự Thật, cho dù Sự Thật có làm cho họ bối rối, vì tâm hồn họ thuộc về Thiên Chúa và họ sẽ được ban Ơn phân định. Những ai chống lại Lời Chúa và Sự Can Thiệp của Chúa Cha để cứu lấy các linh hồn và những ai tìm cách cản trở Người cứu vớt các linh hồn, sẽ bị phán xét thật nghiêm khắc.

Khi trận chiến giành lấy các linh hồn tiếp diễn, các con phải luôn hướng về Ta và cầu xin Ta gìn giữ các con, bảo vệ các con và an ủi các con. Khi các con ở với Ta, các con sẽ phải chịu đau khổ khủng khiếp với một sự điềm tĩnh đến độ khiến các con phải kinh ngạc. Nhưng nếu các con không thể tín thác vào Ta và quy phục Ta hoàn toàn, thì các con sẽ nhận thấy những thử thách trước mắt các con trong Giáo Hội của Ta, gần như không thể nào có thể giải quyết được, những thử thách ấy sẽ hết sức đau đớn.

Các con không bao giờ được phép quên rằng Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng và rằng Satan không thể thắng trận chiến để giành lấy các linh hồn. Đáng buồn thay, nhiều người sẽ không đủ mạnh mẽ trong đức tin của họ hoặc không có khả năng để nhận ra sự dối trá mà họ sẽ phải đối mặt Nhân Danh Ta và họ không bao giờ có thể trở nên xứng đáng trước mắt Ta.

Đây là những linh hồn gây cho Ta nỗi đau buồn cay đắng khủng khiếp trong thời buổi này.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#980/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Giờ đây Mẹ mời gọi các con hãy bắt đầu Tuần Cầu Nguyện Xin Ơn Cứu Rỗi (01-12-2013)

Chúa Nhật ngày 1 tháng 12 năm 2013, lúc 16:12

Hỡi con, Mẹ là người nữ mặc áo mặt trời và mặt trời tượng trưng cho Ánh Sáng của Thiên Chúa trong thế gian. Nếu không có mặt trời, thì sẽ không có Ánh Sáng. Nếu không có Ánh Sáng thì sẽ không có Sự Sống. Nếu không có Thiên Chúa thì chỉ có sự chết.

Vai trò của Mẹ là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi khi Mẹ trợ giúp Thánh Tử của Mẹ trong Sứ Vụ cuối cùng của Người, Sứ Vụ để hoàn tất Giao Ước của Chúa Cha nhằm mang lại Ơn Cứu Rỗi cho từng linh hồn có nghĩa là Mẹ sẽ thực thi tất cả mọi sự có thể được, để mang về cho Người những linh hồn mà Người hằng mong ước. Mẹ mong muốn nhân loại nhận biết rằng Mẹ đã được chỉ định không những là Nữ Vương Thiên Đàng mà còn là Nữ Vương của mười hai chi tộc Ít-ra-en. Mười hai chi tộc sẽ cai trị trong Giêrusalem Mới. Mười hai ngôi sao, trên vương miện do Chúa Giêsu Kitô đặt trên đầu Mẹ trong ngày Mẹ được phong Nữ Vương, thể hiện rõ lời tiên tri này. Mỗi một ngôi sao này tượng trưng cho mười hai chi tộc, vốn sẽ xuất hiện trong Ngày Phán Xét.

Tất cả mọi linh hồn, bao gồm những ai sẽ trỗi dậy từ trong kẻ chết, cũng như những ai sống trong thế giới ngày nay và những ai ở trong Ánh Sáng của Thiên Chúa, sẽ thực hiện sự chuyển tiếp vào Trời Mới Đất Mới. Họ sẽ nên một, trong sự hiệp nhất với Thánh Tử của Mẹ, và họ sẽ được phục sinh trong thân xác và linh hồn hoàn hảo, giống hệt như khi Thánh Tử của Mẹ trỗi dậy từ cõi chết.

Tình trạng hoàn hảo này là Tặng Ân Cao Cả nhất của Thiên Chúa và chứng tỏ rằng Người giàu lòng thương xót biết bao. Đây là ơn cứu chuộc mà Người đã hứa ban khi Người chịu Nỗi Thống Khổ trên Thập Giá. Chính vì Tình Yêu lớn lao của Người dành cho nhân loại mà Người mong muốn cứu vớt từng linh hồn và đặc biệt là linh hồn của những ai xa lìa Người.

Giờ đây Mẹ ban cho các con một Ân huệ đặc biệt, được Thánh Tử của Mẹ chúc phúc, để tất cả mọi linh hồn được ban cho ơn miễn trừ khỏi lửa Hoả Ngục và được ban cho ơn cứu rỗi. Thánh Tử của Mẹ mong muốn từng linh hồn được cứu rỗi cho dù tội lỗi của họ có nghiêm trọng đến dường nào. Mẹ mời gọi các con giờ đây hãy bắt đầu Tuần Cầu Nguyện xin Ơn Cứu Rỗi. Các con phải bắt đầu việc cầu nguyện này ngay lập tức và phải tiếp tục đến tận ngày cuối cùng như Mẹ truyền cho các con. Các con phải đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này trọn bảy ngày liên tục trong một tháng, bắt đầu từ những ngày Thứ Hai, vào buổi sáng. Các con phải đọc ba lần mỗi ngày trong suốt một tuần và một trong bảy ngày này các con phải ăn chay. Trong việc ăn chay, các con chỉ ăn một bữa chính trong ngày và hai bữa còn lại các con ăn bánh mì và uống nước.

Đây là lời cầu nguyện các con phải đọc từng ngày trong tuần.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (130): Tuần Cầu Nguyện Xin Ơn Cúu Rỗi

Lạy Mẹ yêu dấu của Ơn Cứu Rỗi, xin ban cho tất cả mọi linh hồn Ơn cứu rỗi đời đời nhờ Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ.

Nhờ sự chuyển cầu của Mẹ, con nài xin Mẹ cầu cho sự giải thoát của tất cả các linh hồn khỏi sự trói buộc của Satan.

Xin Mẹ cầu cùng Con Mẹ tỏ Lòng Thương Xót và ban ơn tha thứ cho linh hồn những ai khước từ Người, những ai làm tổn thương Người bởi sự thờ ơ của họ và những ai chạy theo giáo lý sai lạc và ngẫu tượng.

Thân lạy Mẹ, chúng con nài xin Mẹ chuyển cầu cho những ân sủng để cởi mở tâm hồn những ai hết sức cần đến ơn trợ giúp của Mẹ. Amen.

Lời hứa của Mẹ để trợ giúp Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ, trong Kế Hoạch của Người dành cho nhân loại là để quy tụ tất cả các con, những ai nhìn nhận vai trò của Mẹ là Đấng Trung Gian của Mọi Ân Sủng và là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, để toàn thể nhân loại được hiệp nhất nên một với Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế và là Đấng Cứu Chuộc của các con.

Hãy dấn thân trong bình an. Mẹ sẽ luôn cầu nguyện cho các con thân yêu của Mẹ và luôn đáp lại lời cầu xin của các con để làm cho nhân loại xứng đáng trong Ánh Mắt của Thiên Chúa.

Mẹ của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#981/ Ta sẽ không bao giờ bước đi trong thân xác một lần nữa (03-12-2013)

Thứ ba ngày 3 tháng 12 năm 2013, lúc 19:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, tất cả những ai nói rằng họ đến nhân Danh Ta và tuyên bố rằng họ đang dọn đường cho Thiên Chúa, sẽ khiến cho người ta ở mọi nơi trên thế giới, lắng nghe họ – nhiều tiếng nói, nhiều ngôn sứ giả, nhiều kẻ nói dối – tất cả chúng, đều không có Quyền Phép của Thiên Chúa.

Hãy cảnh giác, đặc biệt là khi các con nghe tên ngôn sứ, kẻ nói với các con rằng hắn có nhiệm vụ chuẩn bị các con cho Cuộc Quang Lâm của Ta. Khi các con nghe những điều này và khi các con được bảo cho biết rằng Ta sẽ xuất hiện trong thế gian, trong thân xác và linh hồn, thì hãy biết rằng điều này không phải là Sự Thật. Ta nhắc lại lần nữa, Lời Cảnh Báo của Ta cho nhân loại. Ta sẽ không bao giờ bước đi trong thân xác một lần nữa. Lần thứ nhất, Ta đã đến trong xác phàm, nhưng khi Ta trở lại, Ta sẽ đến theo đúng như cách mà Ta đã rời Trái Đất – trong những đám mây.

Các con sẽ sớm được tỏ cho thấy những hành động lớn lao, vốn sẽ được xem là những việc làm phi thường để chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Ta. Một số những việc chữa lành do phép lạ, được dàn dựng cẩn thận, sẽ được bày ra cho nhân loại bởi những kẻ thù của Thiên Chúa, những kẻ sẽ nói rằng những việc chữa lành này là của Ta. Nhiều người quá bất ngờ đến nỗi họ sẽ rơi vào sự lừa dối độc ác này. Biết bao nhiêu những điều kỳ lạ, những hành động lớn lao – tất cả đều được cho là bởi Bàn Tay của Thiên Chúa – sẽ khiến cho ngay cả những kẻ hoài nghi cũng tin rằng những phép lạ thánh thiêng đã xảy ra. Người ta sẽ ào ạt ban tặng những giải thưởng cao quý cho những kẻ đại diện đầy dối trá này, những kẻ tuyên bố rằng chúng lãnh đạo dân Ta. Thế giới sẽ sớm công khai tuyên bố rằng những kẻ giả mạo này là những vị thánh sống, và ngay sau đó chúng cho ra mắt tên phản Kitô.

Tất cả những sự chuẩn bị này đã được lên kế hoạch trong vòng bảy năm qua và sự ào ạt trong những thay đổi mạnh mẽ đang được bày ra, không phải là ngẫu nhiên. Cuộc Quang Lâm của Ta sẽ trở thành một vấn đề để thảo luận thường xuyên. Tất cả mọi người sẽ được mời gọi để chuẩn bị cho Biến Cố Trọng Đại này, nhưng sẽ có đầy rẫy những lầm lạc trong giáo lý Kitô Giáo. Chỉ có những ai tỉnh thức, những ai có thể hiểu được Sự Thật và những ai không ngại đối mặt với Sự Thật, mới có thể thấy rõ những điều dối trá này. Và đối với họ, điều này sẽ là một gánh nặng rất lớn. Giữa những tiếng hò hét, những lời tán dương cuồng nhiệt, vốn sẽ được dành tặng cho những kẻ đã cướp đi những Ngai Tòa của Đức Khôn Ngoan, người ta sẽ nói rất ít về Lời Chí Thánh của Ta. Tất cả những gì người ta nói tới sẽ là tầm quan trọng của những việc làm tốt. Người ta sẽ không nói một lời nào về việc cần thiết phải tìm kiếm Ơn cứu rỗi, theo như Lời Chúa.

Khi thế giới trần tục cuối cùng hòa cùng một giọng điệu và gia nhập vào lực lượng của những kẻ giả mạo, những kẻ sẽ chiếm lấy Đền Thờ của Thiên Chúa, thì thời điểm để chứng kiến sự xúc phạm ghê tởm nhất đã đến gần. Đó là khi Đền Thờ bị biến thành ngai của tên phản Kitô. Khi ấy, những kẻ tôn thờ tên phản Kitô sẽ lên đến hàng tỉ người. Những ai nhận biết Sự Thật sẽ không còn nhiều thời gian để chờ đợi, vì triều đại của tên phản Kitô sẽ rất ngắn ngủi. Và khi ấy, người ta sẽ nghe tiếng kèn. Vào ngày ấy, những kẻ thù của Thiên Chúa sẽ bị ném và hồ lửa, đúng như đã được tiên báo.

Hãy ghi nhớ những lời tiên tri này. Những lời tiên tri này sẽ xảy ra đúng như đã được tiên báo – những kẻ giả mạo, những kẻ nói rằng chúng đến nhân Danh Ta, sẽ được yêu mến, được tán dương và được tôn sùng. Những ai đến nhân Danh Ta sẽ bị khinh bỉ và bị thù ghét. Nhưng Lửa Thần Khí của Sự Thật sẽ đến từ môi miệng họ và nhờ sự hy sinh của họ mà nhiều người lẽ ra không được cứu, sẽ được cứu rỗi.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#982/ Khốn cho tất cả các ngươi hỡi những kẻ mạo danh, vì các ngươi không đến từ Ta (04-12-2013)

Thứ tư ngày 4 tháng 12 năm 2013, lúc 10:30

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, hãy biết rằng mọi Lời được thốt ra từ Môi Miệng Ta, đến từ Môi Miệng của Đấng đã sai Ta. Mọi lời cảnh báo được ban cho nhân loại, qua những Thông Điệp này, đến từ Đấng Toàn Năng. Ta đến nhân danh Cha Ta và Người sai Ta đến để dọn đường cho việc thánh hóa Trái Đất, trước Ngày Quang Lâm trọng đại của Ta.

Chỉ có Tiếng Nói của Ta mới mang lại cho các con tin vui liên quan đến điều mà Cha Ta mong muốn con cái của Người biết đến. Đây là những Thông Điệp duy nhất, vốn công khai tuyên bố Sự Thật về hai kẻ xấu xa, hai kẻ sẽ phá tan thế giới bởi sự bội giáo hết sức ghê tởm. Các con sẽ không nghe được Sự Thật ở bất cứ nơi nào, liên quan đến Cuộc Quang Lâm của Ta, vì không một ai trong các con được ban cho Quyền Phép để nói với toàn thế giới nhân danh Đấng đã tạo dựng nên các con.

Khi vị ngôn sứ đích thật của thời cuối tiết lộ cho các con Sự Thật, thì ngôn sứ giả cũng sẽ cất tiếng nói, như một người hiền lành, hắn sẽ rao giảng như thể hắn rao giảng Lời Đích Thực của Thiên Chúa. Khi ấy, tên ác quỷ – như một ông vua của Trái Đất – sẽ chiến đấu chống lại sự can thiệp từ Thiên Đàng, và hằng trăm ngôn sứ giả sẽ trỗi dậy từ trong các con và chúng sẽ không bao giờ nói cho các con Sự Thật. Những viễn kiến và lời lẽ của chúng, vốn xuất phát từ chính trí tưởng tượng của chúng – và trong nhiều trường hợp, từ tà khí sự dữ – sẽ bày tỏ ra cho các con về những điều tốt mà các con muốn nghe. Chúng sẽ xoa dịu các con khi các con cần được xoa dịu, nhưng chúng sẽ làm cho các con lầm đường lạc lối. Chúng sẽ nói về sự bình an, ở nơi không có bình an – nói về Sự Thật khi chỉ có dị giáo – nói về những vụ mùa bội thu khi chỉ có đói kém. Các con sẽ không bao giờ nghe được Sự Thật, vì những tên lừa đảo này không muốn chuốc lấy sự phẫn nộ của các con.

Sự Thật chuẩn bị cho các con đối mặt với thực tại của những thời kỳ khốn khó, được tiên báo trong Kinh Thánh của Cha Ta. Sự Thật được ban cho các con để làm cho các con mạnh mẽ. Nhưng những ngôn sứ giả, những kẻ rảo quanh các con, sẽ làm cho các con hoang mang và nói với các con rằng tất cả mọi sự đều tốt đẹp – khi sự việc không tốt đẹp, và sự việc là thiêng liêng – khi chúng không phải thế. Chúng sẽ che đậy bản chất sói dữ của những kẻ muốn ăn tươi nuốt sống linh hồn con cái Thiên Chúa. Lời lẽ của chúng về tình yêu và những trích dẫn trong Kinh Thánh của chúng, được dùng chỉ để lừa gạt các con. Tuy nhiên, nhiều người trong các con sẽ đón nhận những dối trá thay vì đối diện với Sự Thật.

Khốn cho tất cả các ngươi hỡi những kẻ mạo danh, vì các ngươi không đến từ Ta. Khi các ngươi đến với Ta và nói rằng: “Nhưng, Lạy Chúa Giêsu mọi điều chúng con muốn thực hiện là để loan báo Tin Mừng.” Ta sẽ ném các ngươi ra ngoài và các ngươi sẽ bị loại bỏ. Các ngươi đã phản bội Ta khi nói lời dối trá về những sứ vụ, vốn không bao giờ được trao cho các ngươi. Các ngươi chối bỏ Ta khi gây ra mâu thuẫn với Ta và khi các ngươi công khai tuyên bố rằng Lời Ta là dối trá.

Đừng bao giờ tìm cách ngăn chặn đường lối trong Sứ Vụ của Thiên Chúa, vì các Tầng Trời sẽ mở ra và các ngươi sẽ là những người đầu tiên bị giáng phạt cùng với ngôn sứ giả và con thú, trong ngày sau hết. Sự trừng phạt sẽ giáng xuống tất cả những ai tuyên bố là đến nhân Danh Ta chỉ với một mục đích duy nhất – đó là để gây xáo trộn và can thiệp vào Lời của Thiên Chúa. Khi Trận Chiến Armageddon đến gần hơn và khi cuộc chiến mãnh liệt do đội quân của Satan quy tụ để chống lại con cái Thiên Chúa, các ngươi phải tránh qua một bên, ngay tức khắc, vì nếu các ngươi không tránh ra, các ngươi sẽ đối diện với Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa và không một chút Xót Thương nào được tỏ ra cho các ngươi hoặc cho những ai đón nhận những dối trá thốt ra từ miệng lưỡi của các ngươi, để thách thức Sự Thật.

Đấng Cứu Thế của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#983/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Thánh Tử của Mẹ đã chịu chết để cứu rỗi linh hồn các con, không phải là để giải thoát các con khỏi những bất hạnh của thế gian này (05-12-2013)

Thứ năm ngày 5 tháng 12 năm 2013, lúc 14:00

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, nhân loại sẽ chứng kiến những lời tiên tri tại La Salette khi những kẻ thù của Thiên Chúa, những kẻ đội lốt cừu, giờ đây sẽ tự đắc đứng lên ngay bên trong Giáo Hội của Con Mẹ trên Trái Đất và bắt đầu rao giảng những thứ dị giáo mà Mẹ đã từng cảnh báo nhân loại. Giờ đã đến.

Như đã được tiên báo, bóng tối đã ngự trị Giáo Hội và kế hoạch tàn phá linh hồn của các tín hữu trung thành sẽ tiếp diễn cho tới khi Thân Mình của Con Mẹ bị xúc phạm theo kế hoạch của tên phản Kitô. Điều mà nhiều người không biết là những kẻ thù của Thiên Chúa, được dẫn dắt bởi tên phản Kitô – kẻ sẽ tỏ mình ra – tin rằng có Thiên Chúa. Chúng không những tin rằng có Thiên Chúa mà chúng còn thù ghét mọi sự có liên quan đến Thiên Chúa, chúng sẽ bày mưu chống lại những Kế Hoạch của Người khi Người chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ.

Đối với mọi Lời mà Thánh Tử của Mẹ công bố, qua những Thông Điệp này, chúng sẽ gây mâu thuẫn với Người khi bắt chước những điều Người phán dạy. Nếu Thánh Tử của Mẹ phán rằng, giờ đây hãy chuẩn bị sẵn sàng qua những Bí Tích và cầu nguyện, thì chúng, những kẻ thù của Người, sẽ thực hiện những lời tuyên bố tương tự, nhưng những lời tuyên bố đó sẽ khác đi. Lời kêu gọi để giúp đỡ nhân loại – những người nghèo khổ – những người bị ngược đãi – sẽ là trọng tâm chính của chúng, chứ không phải là việc rao giảng Lời Chúa. Chúng sẽ không kêu gọi các con cầu nguyện cho linh hồn các con hoặc cho phần rỗi của linh hồn những người khác. Không, thay vào đó, các con sẽ được mời gọi để giúp đỡ những linh hồn này theo cách nhìn của con người.

Khi các con không nghe thấy lời mời gọi để cứu linh hồn của các con, từ những kẻ tự xưng là đại diện Giáo Hội của Con Mẹ, thì các con sẽ nhận thấy trong tâm hồn các con rằng có điều gì đó sai lầm khủng khiếp.

Thánh Tử của Mẹ đã chịu chết để cứu rỗi linh hồn các con, không phải là để giải thoát các con khỏi những sự bất hạnh của thế gian này, vốn sẽ luôn tồn tại cho tới khi Thánh Tử của Mẹ giành lại Ngai Vàng Đích Thực của Người, được Thiên Chúa Tối Cao hứa ban cho Người. Các con không bao giờ được phép lãng quên Lời Chúa. Giờ đây tất cả những gì hệ trọng là các con hãy cầu xin ơn cứu rỗi cho tất cả các linh hồn, cho dù họ có là những vị vua chúa hay là những người khốn khổ.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#984/ Trên tất cả, Ta là Thiên Chúa của Lòng Thương Xót Vô Biên (07-12-2013)

Thứ bảy ngày 7 tháng 12 năm 2013, lúc 14:25

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, Ta muốn tất cả các con, những người yêu mến Ta biết rằng, trong thời gian này, Ta mời gọi các con hãy đến với Ta như những con cái thơ bé của Ta và quỳ gối trước mặt Ta.

Hãy rộng mở tâm hồn các con và hoàn toàn tín thác vào Ta. Khi ấy hãy kêu cầu Ta tỏ Lòng Thương Xót cho những ai khước từ Ta trong Cuộc Cảnh Báo, nhờ Tình Yêu của Ta dành cho tất cả các con. Xin các con hãy cầu nguyện cho những linh hồn lầm lạc đáng thương, những người quá xa lìa Ta đến nỗi họ sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn để trình diện trước Ánh Mắt thấu suốt mọi sự của Ta trong Cuộc Soi Sáng Lương Tâm.

Ta đau đớn đến tan nát cõi lòng mỗi khi Ta nhìn đến những con người không nhận biết Ta hoặc không hiểu điều gì sẽ xảy ra trên thế giới, khi Thời Điểm của Ta hầu như ở ngay trước mắt họ. Hầu như không có cách nào để chuẩn bị cho những linh hồn này, vì họ không bao giờ chịu lắng tai nghe Lời Chúa. Vì thế, các con phải nài xin Lòng Thương Xót cho họ, qua lời cầu nguyện của các con. Ta sẽ tuôn đổ Lòng Thương Xót trên họ, nhưng đây là một công việc vô cùng khó khăn.

Ta kêu gọi toàn thể nhân loại lắng nghe Lời Mời Gọi của Ta ngày hôm nay. Thời Điểm của Ta hầu như sắp xảy ra, đó là Thời Điểm để cuối cùng Thiên Chúa tỏ mình ra cho nhân loại, biến cố trọng đại nhất từ khi Thánh Tâm ta ngừng đập khi Ta chết trên Thập Giá.

Khi những ai trong các con nhận biết Lời hứa trở lại của Ta, đến trước mặt Ta, thì Ta khẩn thiết kêu gọi các con hãy cầu nguyện, không chỉ cho linh hồn các con mà còn cho linh hồn những người bị luận phạt. Hãy nhớ lấy điều mà giờ đây Ta nói với các con. Trong ngày ấy, Ta muốn các con xin Ta rằng: “Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Lòng Thương Xót cho những ai khước từ Chúa và những ai hết sức cần đến sự trợ giúp của Chúa. Amen.”

Khi các con cầu xin Ta trợ giúp tha nhân, Ta có thể tuôn đổ những Ân sủng rất đặc biệt, ngay lập tức trên linh hồn những con người mà định mệnh của họ đã bị ngăn cản bởi sự lừa dối của tên ác quỷ.

Trên tất cả, Ta là Thiên Chúa của Lòng Thương Xót Vô Biên. Đừng bao giờ quên rằng Lòng Thương Xót của Ta bao la biết dường nào, vì luôn có hy vọng cho những ai đã xa rời Ta. Không một sự gì mà Ta không thực hiện để đưa họ vào trong Vòng Tay Yêu Thương của Ta. Hãy giúp ta cứu vớt họ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#985/ Ta đang chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Ta và nhiều người sẽ thù ghét Ta vì điều này (09-12-2013)

Thứ hai ngày 9 tháng 12 năm 2013, lúc 16:15

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, không một sự gì xúc phạm đến Ta hơn là những con người nhận biết những Giáo Huấn của Ta, được ban cho nhân loại trong Sách Thánh của Cha Ta, nhưng lại diễn giải Lời của Thiên Chúa cho phù hợp với những ham muốn riêng của họ. Những ai lợi dụng Lời Chí Thánh của Ta để tìm cách hiếp đáp tha nhân và gây đau khổ cho họ, đã phạm phải một lỗi lầm nghiêm trọng. Họ không dùng Ân huệ của tình yêu để truyền đạt Sự Thật. Thay vào đó, lòng thù hận chảy tràn trong huyết mạch của họ, lòng thù hận do tội kiêu ngạo gây nên. Các con không biết rằng Lời Ta là bất diệt sao ? Lời Ta thì đơn sơ để tất cả mọi người, bao gồm cả những ai sinh ra với tri thức kém cỏi, cũng như những ai không có sự hiểu biết gì về Ta, có thể hiểu được điều Ta truyền đạt cho họ. Tại sao Ta lại phải ban cho người này một ý nghĩa về Lời Ta và rồi lại ban cho người khác một ý nghĩa khác về Lời Ta ?

Bởi Lệnh Truyền của Cha Ta mà Ta đang chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Ta và nhiều người sẽ thù ghét Ta vì điều này. Những ai trong các con tự cho mình là những kẻ ưu tú, là số ít được ưu tuyển và tự xưng mình là những tiên tri, thì không xứng đáng để rửa Chân Ta, lòng các con quá đầy thù hận. Các con quá kiêu ngạo và do tà khí sự dữ thúc đẩy, các con đã mù lòa trước Tiếng Nói Đích Thực của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần không bao giờ có thể ngự xuống trên những tâm hồn chai đá, đầy hận thù của các con, vì các con không đại diện cho Ta. Đối với những ai trong các con hiểu biết Sự Thật trong Kinh Thánh, hãy biết rằng các con không bao giờ được phép lạm dụng Tặng Ân Cao Trọng của ơn thông hiểu. Các con không bao giờ được phép lấy đi hoặc thêm thắt vào Kinh Thánh. Các con cũng không được tìm cách tạo ra bất cứ cách diễn giải mới hoặc ý nghĩa mới nào từ Kinh Thánh.

Ta đang chuẩn bị cho tất cả các con chỉ vì nếu Ta không chuẩn bị thì đa số trong các con sẽ không đón nhận Lòng Thương Xót của Ta. Nếu Ta không chuẩn bị chu đáo cho các con, thì khi đó các con sẽ không sẵn sàng. Tuy nhiên, giờ đây Ta đang nói với các con, nhưng nhiều người trong các con lại sỉ nhục Ta. Khi các con làm điều ác cho tha nhân, các con sẽ phải đau khổ khủng khiếp. Những ai trong các con làm điều ác cho tha nhân rồi lại nói rằng các con thực hiện điều này nhân Danh Ta, thì hãy biết rằng các con sẽ không bao giờ được dự phần với Ta trong Thiên Đàng. Khi các con chối bỏ Lời của Thiên Chúa, thì các con sẽ không bao giờ đón nhận Sự Thật. Các con quá đỗi cố chấp, quá đầy cái tôi và tự cho mình là công chính đến nỗi các con không thể cảm nhận được Tình Yêu Đích Thực, vốn chỉ có thể đến từ Ta, Chúa Giêsu Kitô. Hãy cút khỏi Ta, Ta không biết các ngươi. Các ngươi không thuộc về Ta.

Tà khí sự dữ sẽ dụ dỗ nhiều người rằng Phép Công Thẳng của Ta thì quá giàu lòng xót thương đến nỗi tất cả mọi người sẽ được đón nhận vào Thiên Đàng Mới của Ta.

Chẳng bao lâu nữa, mọi Sự Thật được ghi chép trong Phúc Âm sẽ bị xem xét lại và sau đó sẽ bị diễn giải theo một cách thức khác. Nhiều người sẽ bị lừa gạt và nhiều người, bao gồm cả những ai tin vào Cuộc Quang Lâm của Ta, sẽ không màng đến việc chuẩn bị cho linh hồn họ. Cảm giác về sự yên ổn giả tạo sẽ là sự lừa gạt khủng khiếp nhất, người ta gây ra điều này để cướp mất đi quyền lợi chính đáng của nhân loại trong Vương Quốc của Thiên Chúa. Khi mà con người không xưng tội để xin ơn tha thứ cho những tội lỗi của họ, thì họ không thể trở nên xứng đáng trong Mắt Ta.

Bàn Tay Công Thẳng của Ta sẽ giáng xuống trên nhân loại. Ta sẽ tách ra những kẻ vô ơn – những kẻ quyết định tôn thờ ngẫu tượng của chúng là vàng, bạc, những thứ thuộc về thế gian và những nhà lãnh đạo đầy ngạo mạn – khỏi những linh hồn hiền lành và khiêm nhường. Ta sẽ tỏ Lòng Thương Xót tất cả những ai cầu xin Ta che chở, nhưng những kẻ tự xưng là những tiên tri tham lam, ồn ào, những kẻ tước mất của Ta những linh hồn, sẽ không bao giờ chạy đến với Lòng Thương Xót của Ta, vì thói kiêu ngạo của chúng chỉ khiến chúng xa cách Ta đời đời.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#986/ Hắn, tên phản Kitô, sẽ nói nhiều thứ tiếng, nhưng môi miệng hắn không thể nói một lời nào bằng tiếng Latin (09-12-2013)

Thứ hai ngày 9 tháng 12 năm 2013, lúc 19:46

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Thời Điểm của Ta đã đến gần. Khi Ngày Trọng Đại càng đến gần thì người ta càng chứng kiến nhiều những dấu chỉ trên thế giới.

Kẻ mà người ta sẽ cho ra mắt thế giới như là ‘con người của hòa bình’ thì đang chuẩn bị để bắt chước Ta theo mọi cách thức mà hắn có thể nghĩ ra được. Hắn hiểu biết Kinh Thánh cả về nội dung và hình thức và vì nguồn gốc của hắn, hắn sẽ nói Lời Chúa theo thứ tự đảo ngược để ý nghĩa của Lời Chúa cũng bị đảo lộn. Từ miệng hắn sẽ thốt ra những lời phạm thượng, những thứ dị giáo, những thứ dối trá và những sự xúc phạm đối với Lời Ta. Hắn sẽ gây ấn tượng với mọi người bằng sự hiểu biết của hắn về tất cả những vấn đề Thánh Thiêng. Hắn sẽ đưa ra những trích đoạn trong những Giáo Huấn của Ta, mà hắn sẽ hăng say rao giảng trên mọi diễn đàn của thế giới tục hóa cho đến khi người ta phải bật dậy và chú ý đến hắn.

Nhiều người sẽ tự hỏi: “Người này là ai mà nói những lời khôn ngoan như thế? Người này là ai mà kêu gọi thế giới bằng cả tình yêu trong tâm hồn dành cho dân chúng? Có phải ông ta là Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô không?” và người ta sẽ hỏi nhau khi cho rằng nhiều phép lạ gắn liền với hắn. Và khi hắn đi đến những nơi thờ tự với những kẻ thù khác của Ta, những kẻ ăn mặc như những tôi tớ thánh thiện của Thiên Chúa, thì hắn sẽ được cả hai thế giới của những kẻ tin và những kẻ vô thần, đón nhận.

Hắn, tên phản Kitô, sẽ bóp méo Sự Thật và rao giảng sự dối trá rằng hắn chính là Ta và rằng hắn đến để ban cho các con ơn cứu rỗi. Người ta sẽ loan báo sự dối trá rằng hắn đến trong xác phàm. Hắn sẽ không bao giờ nhắc đến Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã đến trong xác phàm qua cái chết của Người trên Thập Giá vì điều này là không thể được. Không, hắn sẽ rao giảng sự thật theo hướng ngược lại. Hắn sẽ nói rằng, giờ đây, cuối cùng thì hắn đã đến trong xác phàm. Nhiều người sẽ tin rằng hắn là Đấng Kitô. Hắn, tên phản Kitô, sẽ nói nhiều thứ tiếng, nhưng môi miệng hắn không thể nói một lời nào bằng tiếng Latin.

Con thú sẽ được tôn thờ trong khi Ta, Đấng Cứu Thế Đích Thực, sẽ bị lãng quên và Lời Ta sẽ bị người đời xúc phạm. Các con không bao giờ được phép tin vào những thứ dối trá mà con thú sẽ thốt ra khi hắn nghênh ngang ngồi trong đền thờ được lập ra để tôn vinh hắn.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#987/ Các con không thể rao giảng Sự Thật khi cái tôi của các con tìm kiếm sự nổi tiếng (10-12-2013)

Thứ ba ngày 10 tháng 12 năm 2013, lúc 23:00

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, Ta hết sức đau đớn khi chứng kiến biết bao nhiêu người đón nhận sự khiêm nhường giả tạo, vốn nép mình đằng sau chủ nghĩa nhân đạo, một điều mà những kẻ trong Giáo Hội của Ta đang hết sức cổ võ.

Vai trò của Ta là Đấng Cứu Thế và là Đấng Cứu Chuộc nhân loại giờ đây đang bị lãng quên. Ngay bên trong Giáo Hội của Ta, người ta sẽ còn chứng kiến sự khiêm nhường giả tạo và tất cả mọi người sẽ tán dương những kẻ vốn đang cổ võ cho sự cần thiết của việc chăm sóc phúc lợi vật chất cho những người túng thiếu. Tất cả những điều này sẽ dẫn đến một thứ tôn giáo sai lạc.

Từ khi nào mà các con, những kẻ tự cho mình là những tôi tớ của Thiên Chúa, đã quyết định thay đổi Lời Đích Thực của Thiên Chúa bằng chính lối diễn giải đầy sai lạc của các con ? Từ khi nào mà các con đã quyết định thay thế Kitô Giáo bằng chủ nghĩa nhân đạo, thứ chủ nghĩa không hề nói đến Ta? Các con không biết rằng không có sự gì mà không đến từ Thiên Chúa sao? Những gì các con học hỏi được quả là kém cỏi biết bao và các con cũng thật là dại dột biết bao nếu các con tin rằng cái gọi là những hành động tốt lành của các con – bằng việc tập trung vào các phúc lợi xã hội về mặt vật chất – lại có thể thay thế cho Sự Thật.

Khi các con phớt lờ đi vai trò chính yếu của các con – việc giảng dạy thứ giáo lý quan trọng nhất trong việc cứu rỗi linh hồn của con cái Thiên Chúa – thì các con không bao giờ được phép nói rằng các con là tôi tớ của Ta. Quả là dễ dàng cho các con biết bao khi kêu gọi để cứu giúp những người nghèo khổ, những người bất hạnh và những người túng quẫn về mặt kinh tế trong xã hội của các con. Khi đi theo con đường lầm lạc này, các con có được sự ngưỡng mộ của thế gian cho cái gọi là những hành động tốt lành của các con, và các con quên mất vai trò quan trọng nhất mà các con đã được mời gọi. Đó là để phụng sự Ta, Chúa Giêsu của các con. Không phải là để tìm kiếm sự nổi tiếng cá nhân trong Danh Thánh Ta. Có gì là tốt cho bất cứ một ai đó khi họ đạt được những nhu cầu vật chất đầy đủ trong cuộc sống mà lại không thể cứu được linh hồn của họ? Nếu các con tìm kiếm sự ngưỡng mộ từ thế giới tục hóa qua những việc làm nơi công chúng, vốn được sắp đặt để làm cho các con nổi tiếng, thì các con không vác lấy Thập Giá của Ta. Nếu các con không noi gương Ta, thì các con không thể rao giảng về Ta. Các con không thể nào rao giảng Sự Thật khi cái tôi của các con tìm kiếm sự nổi tiếng.

Khi các con quên đi Hiến Tế mà Ta đã thực hiện để cứu linh hồn các con, thì các con không thể nào phụng sự Ta. Khi một linh mục quên đi lý do vì sao người ấy trở thành một tôi tớ của Ta, thì việc người ấy đánh mất đi tình trạng ân sủng lại gây ra tai hại gấp mười lần so với những linh hồn bình thường. Vì khi kẻ ấy tự mình xa lìa Ta thì kẻ ấy cũng lôi kéo theo những linh hồn mà kẻ ấy ảnh hưởng và cả những người vốn tin tưởng vào sự phán đoán của kẻ ấy. Giờ đây hãy lắng nghe điều này, hỡi những tôi tớ của Ta, Lời Mời Gọi của Ta để cứu linh hồn của tất cả những người đã được tuyển chọn qua Bí Tích Truyền Chức Thánh. Khi các con không lặp lại những điều mà các con đã được dạy bảo, thì các con không giảng dạy Sự Thật. Khi các con cổ võ cho chủ nghĩa nhân đạo và thôi thúc nhiều linh hồn trong giáo phận của các con thực hiện giống như vậy, là các con đang chối bỏ Ta. Các con thay thế Ta, Chúa Giêsu Kitô, bằng một thứ khát vọng không chỉ để ủng hộ cho công bằng xã hội, mà còn để tìm kiếm sự ngưỡng mộ cho những hành động tốt lành của các con trong mắt kẻ khác. Khát vọng của các con là có được sự ngưỡng mộ của họ và được nổi tiếng có nghĩa là các con không còn phụng sự Ta nữa. Khi các con không còn phụng sự Ta nữa, các con tự để cho mình sa ngã và chẳng bao lâu nữa các con sẽ không còn nhìn nhận Ta theo cách thức mà lẽ ra phải có nơi các con.

Chỉ có một số ít những người được tuyển chọn, sẽ phụng sự Ta cho tới Ngày Cuối Cùng. Trong Ngày ấy, nhiều người trong số những kẻ tự xưng là những tôi tớ trong Giáo Hội của Ta trên Trái Đất, sẽ khóc lóc và lớn tiếng nài xin Ta tỏ Lòng Thương Xót họ. Khi ấy, họ đã làm mất đi hàng tỷ linh hồn của Ta và nhiều người trong số họ sẽ bị trói buộc trong sự ghê tởm đến nỗi họ không thể hiểu được sự thật về số phận của họ, khi ấy là quá muộn.

Hãy tỉnh thức hỡi những ai trong các con đang lo lắng bởi nỗi sầu khổ và hoang mang, vốn bủa vây các con là những tôi tớ của Ta trong thời buổi này. Hãy luôn bám chặt lấy Sự Thật. Hãy nhớ đến vai trò những tôi tớ được thánh hiến của Ta là để nuôi dưỡng Đoàn Chiên của Ta bằng Sự Thật và bảo đảm rằng họ nhận được Của Ăn cần thiết để cứu rỗi linh hồn của họ.

Công việc của các con là mang về cho Ta nhiều linh hồn.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#988/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Họ sẽ được ban cho những học vị tiến sĩ danh dự trong giáo hội cải tiến mới của tiên tri giả (11-12-2013)

Thứ tư ngày 11 tháng 12 năm 2013, lúc 22:05

Hỡi con, thế giới sẽ bị lừa gạt bởi những hành động được cho là những công việc bác ái cao cả. Lòng bác ái đối với tha nhân sẽ được người ta rao giảng là nhân đức cao cả nhất và được mong đợi nhất trong Mắt Thiên Chúa.

Khi những kẻ kiểm soát các chính phủ, các giáo hội và nhà nước liên kết với nhau, chúng sẽ giành được nhiều quyền kiểm soát đối với con cái Thiên Chúa. Sự kiểm soát đối với những người kém may mắn trong xã hội của các con có thể có hai ý nghĩa. Sự kiểm soát ấy hoặc là vì mục đích tốt hoặc là vì mục đích sai trái.

Mẹ buộc phải kêu gọi tất cả các con tập trung tất cả sự chú tâm của các con vào mong muốn của Con Mẹ trên hành trình gian khó hướng về ơn cứu rỗi. Nhiều người trong số những tôi tớ trung thành của Thiên Chúa, mặc dù có ý ngay lành, nhưng sẽ vô cùng yếu đuối để đứng vững trên hành trình hướng về ơn cứu rỗi. Áp lực từ những kẻ thù của Thiên Chúa để buộc họ chối bỏ Thánh Tử của Mẹ, sẽ là quá lớn đến nỗi họ sẽ xa rời Sự Thật.

Tiên tri giả sẽ đưa ra một thứ tôn giáo đại kết hết sức mạnh mẽ và điều này sẽ thỏa mãn mọi kẻ đi theo dị giáo. Phần lớn những người trong Giáo Hội của Con Mẹ, sẽ bị lừa gạt, nhưng gần phân nửa những tôi tớ được thánh hiến của Con Mẹ sẽ không chịu thực hiện lời khấn cuối cùng, vốn sẽ được tuyên bố một cách sai lạc là lời khấn đối với Bí Tích Thánh Thể. Bí Tích Thánh Thể và sự mạo phạm đối với Bí Tích Thánh Thể sẽ là trung tâm của tất cả sự bất mãn và bất đồng ý kiến. Khi những phép lạ không có thật nhưng được cho là đã xảy ra với tiên tri giả thì nhiều người nổi tiếng trên thế giới sẽ vây quanh ông ta để mong được sự chiếu cố của ông ta. Ngay khi ấy, tiên tri giả sẽ đưa ra một danh sách những con người được vinh dự và họ sẽ được ban cho học vị tiến sĩ danh dự trong giáo hội cải tiến mới của ông ta, vốn chỉ còn là cái vỏ của Giáo Hội cũ. Tất cả mọi người sẽ đón nhận phần thưởng của họ vì những việc làm bác ái cao cả của họ, những việc làm ấy họ đã thực hiện dưới sự chỉ đạo của tiên tri giả. Họ sẽ ca ngợi lẫn nhau, cho đến khi họ công khai tuyên bố rằng tiên tri giả là một vị thánh sống, vì cái gọi là những phép lạ mà họ tuyên bố rằng ông ta đã thực hiện như một tôi tớ của Thiên Chúa. Và rồi ông ta và tên phản Kitô sẽ thống trị phần lớn thế giới, nhưng nước Nga và Châu Á sẽ không can dự vào, vì hai đế quốc này sẽ chống lại Babylon Mới cho đến khi Rôma bị phá hủy.

Tất cả những biến cố này sẽ xảy ra và khi các con nhận thấy chúng sử dụng những nhà thờ làm nơi mà chúng hãnh diện công bố sự cao cả của chúng, những việc làm bác ái của chúng; khi ấy các con sẽ nhận thấy rõ ràng rằng lòng kiêu ngạo điều khiển ý hướng của chúng. Khi Rôma sụp đổ, sẽ có những cơn gian nan khốn khó, nhưng chúng sẽ chóng qua. Khi ấy thì thời điểm đã đến rất gần cho sự trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ.

Các con không được phép bỏ qua những lời tiên tri này. Một khi các con đi theo thứ tôn giáo mới sai lạc, mà người ta sẽ sớm đưa ra, thì các con sẽ loại bỏ Thánh Tử của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô và các con sẽ rời xa Lòng Thương Xót của Người. Đừng bao giờ từ bỏ quyền được hưởng Sự Sống Vĩnh Cửu vì bất cứ kẻ nào tìm cách dẫn dắt các con đi theo dị giáo.

Mẹ đầy yêu thương của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#989/ Khi các con chịu đau khổ, các con mang về cho Ta những linh hồn và những ai mang về cho Ta những linh hồn thì thuộc về Ta (11-12-2013)

Thứ tư ngày 11 tháng 12 năm 2013, lúc 22:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi sự lừa dối trong Giáo Hội của Ta trên trái đất ngày càng gia tăng thì càng có thêm nhiều linh hồn bị cám dỗ bởi tính khiêm nhường giả tạo và cái gọi là những hành động cao cả thuộc về công chúng trong công việc từ thiện vì nhu cầu của người nghèo.

Cuộc sống sẽ hết sức khó khăn và rất khó để người ta có thể nhận ra sự thật đến nỗi nhiều người cứ để mặc cho mình bị lôi cuốn vào một thứ giáo lý mới vốn không đến từ Ta. Khi các con, những tín hữu yêu dấu của Ta, bắt đầu nhận ra cách thức người ta công khai tấn công các con, chỉ trích các con một các bất công, đối xử với các con một cách thô bạo bất thường và gây đau khổ cho các con, thì các con phải biết rằng Satan đang làm tất cả mọi sự mà hắn có thể để gây ra những nghi ngờ trong tâm hồn các con về Sứ Vụ này. Hắn và những đồ đệ của hắn, trong từng phút giây, sẽ chống lại từng người trong các con vốn đã được ban cho Ơn Chúa Thánh Thần. Không một ai trong các con, những người nỗ lực hết sức để giúp Ta cứu các linh hồn, được để cho yên. Các con sẽ phải đối mặt với nhiều trở ngại, để khiến cho các con từ bỏ Sứ Vụ này và chối bỏ Lời Ta. Mỗi khi điều này xảy ra, thì hãy biết rằng Ta sẽ bảo bọc các con bằng sự Che Chở của Ta và các con sẽ nhận ra sự Hiện Diện của Ta trong lòng các con, vì không phải họ chống lại các con mà là chống lại chính Ta.

Khi các con bị tổn thương vì tình yêu của các con dành cho Ta, thì các con cảm nhận chính Nỗi Đau của Ta. Khi các con khóc trong đau buồn vì các con theo Ta và hậu quả là các con bị hành khổ, thì chính Nước Mắt của Ta tuôn rơi trong các con. Khi chúng phỉ báng và chế giễu các con, thì chúng sỉ nhục Ta và mọi sự thuộc về Ta chứ không phải là các con. Và khi chúng loại bỏ tình yêu của các con và xa lánh các con, thì chính là lúc chúng rời bỏ Ta. Khi ấy, hãy biết rằng khi các con phải chịu những thử thách hết sức khó khăn và đau đớn khủng khiếp vì Danh Ta, thì sự Hiện Diện của Ta là mạnh mẽ nhất. Khi Ta hiện diện theo cách này thì các con sẽ nhận biết với tất cả niềm xác tín rằng chỉ có Sứ Vụ của Ta mới có thể thu hút được sự hy sinh lớn lao như vậy. Khi ấy, hãy biết rằng Ta sẽ không bao giờ rời bỏ các con, vì tình yêu của các con dành cho Ta, sẽ mang lại cho các con phần thưởng cao trọng nhất trong Vương Quốc của Ta. Vì khi các con chịu đau khổ, các con mang về cho Ta những linh hồn và những ai mang về cho Ta những linh hồn thì thuộc về Ta trong thân xác, tâm trí và linh hồn. Các con ở trong Ta, với Ta và Ta sống trong các con.

Ta yêu các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#990/ Trong suốt thời thơ ấu, Ta đã biết Ta là Ai (12-12-2013)

Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2013, lúc 23:15

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, nhân dịp Sinh Nhật của Ta gần đến, Ta mong muốn tất cả các Kitô Hữu ở khắp mọi nơi suy niệm về mục đích trong Sự Giáng Sinh của Ta.

Sự Giáng Sinh của Ta được Cha Ta sắp đặt bởi Lòng Thương Xót Vô Biên và Tình Yêu Phi Thường của Người dành cho con cái Người. Sự hy sinh lớn lao nhất của Người là sai Con Một của Người, được Người sinh ra, đến với một thế giới vô ơn, đầy dẫy những tội nhân, những con người không muốn nhận biết Thiên Chúa theo những Điều Kiện của Người. Mọi sự Can Thiệp, qua các ngôn sứ, đã được Thiên Chúa thực hiện để tìm cách hướng dẫn những tâm hồn chai đá tìm kiếm Vinh Quang của Người. Nhưng họ đã trở mặt với Người và sát hại những ngôn sứ, là những người đã mang lại Của Ăn cho linh hồn của họ.

Khi sai một hài nhi vô tội, Con Một của Người, đến trong thế gian, Người tự đặt chính Người vào vị trí của một tôi tớ thấp hèn mặc lấy xác phàm, trước những con người lẽ ra phải phục vụ Ông Chủ của họ. Do đó Ông Chủ trở nên Tôi Tớ theo cách thức cao cả nhất của Nhân Đức Khiêm Nhường. Tuy nhiên, Thiên Chúa yêu thương con cái của Người đến nỗi Người đã chuẩn bị để thực hiện bất cứ điều gì nhằm lôi kéo họ ra khỏi sự dối trá và cám dỗ của Satan.

Trong suốt thời thơ ấu, Ta đã biết Ta là Ai và điều gì được mong đợi nơi Ta. Ta đã rất sợ hãi và chìm ngập trong sự nhận biết về việc Ta là Ai và điều gì được mong đợi nơi Ta. Vì Ta mặc lấy xác phàm nên Ta cũng sợ hãi. Ta rất dễ bị tổn thương. Ta yêu thương tất cả những ai gặp gỡ tiếp xúc Ta và Ta tin tưởng tất cả mọi người vì Ta yêu mến họ. Ta không biết được rằng họ sẽ giết Ta, vì Ta nghĩ rằng Vương Quyền của Ta đã đến rồi. Có một số điều mà Cha Ta đã giữ kín đối với Ta, các con không thể tin được rằng Người đã không thông truyền cho Ta. Thay vào đó, khi Chúa Cha muốn giao cho ta sứ mạng để mang ơn cứu rỗi cho toàn thể nhân loại, thì Ta nhận được sự thông hiểu do Người truyền ban.

Thiên Chúa đã thực hiện mọi sự Can Thiệp từ Thiên Đàng để giành lại linh hồn của những kẻ nghĩ rằng họ nhận biết những Lề Luật của Cha Ta, nhưng lại bóp méo những Lề Luật đó cho phù hợp với những mong muốn của bản thân và cái tôi ích kỷ của họ.

Ta đã sống nhiều năm với Mẹ yêu dấu của Ta và Cha Thánh Giuse, như bao nhiêu gia đình khác. Ta yêu thương các ngài vô cùng và Ta đã thật hạnh phúc. Chúng ta rất gắn bó và Mẹ Ta đã được ban cho những Ân Sủng đặc biệt bởi Quyền Năng của Chúa Thánh Thần. Điều này có nghĩa là Mẹ đã biết chính xác Sứ Vụ cần phải có nơi Ta. Mẹ biết về những gian truân mà Ta sẽ gặp phải. Sự khước từ. Sự chế giễu. Nhưng Mẹ cũng không biết được rằng Ta sẽ bị sát hại.

Sau hai năm đầu tiên trong Sứ Vụ của Ta, dành hai mươi tiếng mỗi ngày để giảng dạy Sự Thật, Ta nhận thấy rằng sự chống đối đã gia tăng. Tất cả những ai lắng nghe Lời Ta, đều được đánh động bởi Lời Ta, ngay cả khi họ không thể hiểu chính xác điều mà Ta tìm cách nói với họ. Nhiều người vốn nhìn nhận rằng những điều mà Ta nói với họ là Sự Thật, lại cảm thấy khó để có thể theo Ta bởi sự chế giễu mà họ gặp phải. Dù sao đi chăng nữa, những kẻ thù của Ta không thể nào phớt lờ được Ta. Ta là đề tài của nhiều cuộc tranh luận, bàn cãi, và xích mích.

Họ tuyên truyền những sự dối trá về Ta, bao gồm Nhân Cách, Sự Minh Mẫn và những Ý Định của Ta – tuy nhiên, họ không thể phớt lờ điều Ta làm, điều Ta nói và điều Ta dạy bảo họ về Vương Quốc của Cha Ta.

Ta đã bị phản bội bởi những con người yêu mến Ta, nhưng lại không có đủ can đảm để bước theo Ta.

Nhờ vào Ân sủng của Cha Ta, Ta đã chịu tất cả Nỗi Đau Thương này, cho đến khi sự nhận thức sau cùng trở nên rõ ràng đối với Ta. Khi ấy Ta đã nhận biết rằng họ sẽ không đón nhận Ta. Về sau Ta đã biết được Sự Thật, nhưng Ta cũng biết rằng Ta không thể bỏ cuộc. Vì thế, qua hành động Khiêm Nhường tột cùng, Thiên Chúa, qua Con Một của Người, đã trở thành Của Lễ Hiến Tế và đã để cho nhân loại gây đau khổ khủng khiếp, tra tấn và gây ra cái chết đau thương khủng khiếp cho Con Một của Người. Điều này, dường như là một hành động hèn nhát của Ta, qua cái nhìn của Satan, và điều này cho thấy rằng hắn nghi ngờ việc Ta có thực sự là Con Thiên Chúa hay không.

Vì vậy hắn đã bị lừa. Satan không thể nào ganh đua được với Hành Động Cao Cả của Nhân Đức Khiêm Nhường này vì hắn không có động lực. Khi Ta đón nhận cái chết, như một nạn nhân sẵn lòng cam chịu và thầm lặng, đầy tình thương dành cho nhân loại, thì Satan không thể ganh đua được với việc làm này, vì hắn không có bất cứ nhân đức nào của sự khiêm nhường. Vì vậy, Ta đã tự nguyện đón nhận cái chết với ước muốn cháy bỏng là để cứu rỗi các linh hồn và để ban cho nhân loại quyền thừa hưởng Sự Sống Vĩnh Cửu. Mặc dù phần lớn Vương Quốc của Ta vẫn còn nằm dưới sự thống trị của Satan, nhưng các linh hồn đã nhận biết được Sự Thật.

Giờ đây để bảo đảm cho nhân loại hiểu được Sự Thật, Ta đến để giành lại Vương Quốc của Ta. Khi thực hiện điều này, Ta đã khiến cho Satan tức giận điên cuồng. Những dự tính của hắn để che dấu Sự Thật thì hết sức tỉ mỉ và tinh vi. Hết sức xảo quyệt, hắn đã xâm nhập vào Giáo Hội của Ta trong nỗ lực cuối cùng của hắn nhằm tước đoạt của Ta những linh hồn mà Ta đã đến cứu. Đó là những linh hồn có quyền thừa hưởng chính đáng nơi Vương Quốc Vinh Hiển mà Ta đã hứa ban cho họ.

Lần này hắn không thắng được. Nhưng nhiều linh hồn sẽ bị lừa gạt và vì vậy, họ sẽ bị tước mất Ân Huệ Cao Cả Nhất mà Cha Ta ban cho nhân loại. Được sống trong Vinh Quang của Thiên Chúa với một thân xác và linh hồn hoàn hảo muôn đời là điều thuộc về các con. Thuộc về tất cả các con. Các con đừng đánh mất đi điều này khi để cho mình ra mù lòa trước Lời Đích Thực của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#991/ Các con đã được chuẩn bị trong ba năm. Giờ đây, hãy trỗi dậy, vác thập giá của các con và theo Ta (14-12-2013)

Thứ bảy ngày 14 tháng 12 năm 2013, lúc 15:17

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, ngày hôm nay, những sự chuẩn bị đã bắt đầu cho Cuộc Can Thiệp do Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta, để hoán cải những tâm hồn chai đá. Những dấu chỉ về thời tiết sẽ được chứng kiến bởi những ai có thể hiểu và những ai thức tỉnh trước Lời Hứa của Ta là ban cho mọi người cơ hội được Ơn cứu rỗi như nhau.

Những người có lòng tin yếu kém sẽ được đổi mới trong Lửa của Chúa Thánh Thần. Thần Khí sẽ vô cùng mạnh mẽ đến nỗi nhiều người sẽ ngã rạp xuống đất bởi sức mạnh của Thần Khí, khi họ chứng kiến Ánh Sáng, những Tia Sáng do Lòng Thương Xót của Ta.

Những ai thù ghét Ta và những ai không còn cảm nhận gì về tội lỗi của họ, sẽ càng thêm sa sút tinh thần và họ sẽ phải chạy trốn khỏi Ta trong nỗi kinh hoàng. Một số người sẽ không sống sót qua Cuộc Can Thiệp của Ta, vì Cuộc Can Thiệp của Ta sẽ gây khiếp sợ vượt quá sức chịu đựng của họ.

Giờ đây Ta đang chuẩn bị cho tất cả những linh hồn ưu tuyển bằng việc truyền cho họ đi xưng tội và cầu xin ơn tha thứ cho những tội lỗi của tha nhân. Thời điểm của Ta sẽ sớm diễn ra. Cuộc Can Thiệp của Ta sẽ nhanh chóng và mạnh mẽ và kể từ ngày ấy, thế giới sẽ chia làm hai. Trong ngày ấy, thế giới sẽ đảo lộn từ trong ra ngoài và chỉ có những ai có được ân nghĩa với Ta mới có thể chịu đựng được những thử thách mà họ sẽ chứng kiến ở khắp mọi nơi.

Các con đã được chuẩn bị trong ba năm qua. Giờ đây, hãy trỗi dậy, vác thập giá của các con mà theo Ta. Hãy vững mạnh. Ta sẽ ban cho các con ơn can đảm vì các con cần phải có lòng can đảm khi bóng tối trong linh hồn của những kẻ khước từ Lòng Thương Xót của Ta, sẽ ngự trị và lan tràn khắp mặt đất. Chỉ có những ai được ban cho Ơn Chúa Thánh Thần mới có thể mang lại ánh sáng, vốn sẽ dẫn dắt tất cả những ai muốn được vào Vương Quốc của Ta, để họ có thể tìm đường hướng về Sự Sống Đời Đời.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#992/ Kiêu ngạo là một tính cách nguy hiểm vì nó khiến cho nhân loại tin rằng họ cao cả hơn Thiên Chúa (15-12-2013)

Chúa Nhật ngày 15 tháng 12 năm 2013, lúc 16:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, nhân loại thì không hay biết gì về những Lề Luật Thánh Thiêng và Thánh Ý của Cha Ta. Con người là thụ tạo của Thiên Chúa, và vì vậy họ không được ban cho Ơn Hiểu Biết liên quan đến nhiều bí mật mà chỉ có các thiên thần và các thánh trên Thiên Đàng mới biết được. Vì thế, người ta không thể nói rằng họ biết tại sao Cha Ta lại để cho những biến cố cụ thể nào đó xảy ra trên thế giới, trong khi những người khác lại tuyên bố rằng họ biết được nguồn gốc của vũ trụ. Nhân loại chỉ là những tôi tớ của Thiên Chúa, nhưng vì Thiên Chúa muốn dựng nên con người theo Hình Ảnh hoàn hảo của Người, nên Người đã ban cho nhân loại nhiều ân sủng và tài năng. Người không bao giờ ban cho nhân loại Ơn Hiểu Biết về Cây Trường Sinh và điều này là có lý do. Con người đã đánh mất địa vị của mình trong Ánh Mắt của Thiên Chúa, khi Ađam và Evà tự lìa xa Người vì tội kiêu ngạo. Tội kiêu ngạo vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày hôm nay và nó là nguyên nhân của nhiều sự xa lìa Thiên Chúa. Kiêu ngạo là một tính cách nguy hiểm vì nó làm cho nhân loại tin rằng họ cao cả hơn Thiên Chúa. Thói kiêu ngạo cám dỗ con người can thiệp vào những Lề Luật Thánh Thiêng của Thiên Chúa. Điều này bao gồm cả việc tin rằng con người có quyền quyết định ai được ban cho Ơn Sự Sống và ai có quyền cất đi Ơn này.

Lòng kiêu ngạo cũng làm cho con người tin rằng họ biết vũ trụ được tạo nên như thế nào, trong khi thực tế, con người không hề biết gì về điều huyền nhiệm này. Chỉ có Thiên Chúa mới có Quyền Năng để tạo dựng nên vạn vật. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể quyết định Người sẽ cho phép con người khám phá hoặc can thiệp vào Sự Sáng Tạo của Người tới mức độ nào. Tuy nhiên, con người lại tin rằng họ biết tất cả mọi lời giải đáp. Khi con người tin rằng họ kiểm soát được số phận của chính mình, và số phận của người khác, thì con người mắc phải một sai lầm nghiêm trọng, vì khi con người bắt chước tội của Luxiphe, thì họ sẽ bị loại bỏ. Khi con người không chịu vâng phục Đấng Tạo Hóa của mình, thì Thiên Chúa sẽ không còn ở đó để an ủi con người trong ngày cuối cùng.

Các con không được phép để cho lòng kiêu ngạo làm cho các con tin rằng các con biết hết mọi điều trong thế giới này và những gì bên ngoài thế giới, vì điều này là không thể. Thay vào đó các con phải lắng nghe và đón nhận những điều dạy bảo đã được Thiên Chúa ban cho các con trong Sách Phúc Âm, để các con có thể sống trong an bình và theo đúng Thánh Ý của Cha Ta. Vì khi các con tự hạ mình trước mặt Người, thì Người sẽ tỏ cho các con thấy vinh quang tuyệt vời và khi ấy các con sẽ hiểu được mầu nhiệm lớn lao nơi Vương Quốc Vinh Hiển của Người trong ngày cuối cùng.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#993/ Nhờ vào Bí Tích Rửa Tội, quyền lực của con thú bị làm cho suy yếu đi (16-12-2013)

Thứ hai ngày 16 tháng 12 năm 2013, lúc 19:25

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, khi các con gắn bó mật thiết với Thánh Tâm Ta và khi các linh hồn hoàn toàn đầu phục Ta, một số sự việc sẽ xảy ra.

Đầu tiên, mọi nỗi sợ hãi về sự can thiệp của con người vào đời sống của các con sẽ tan biến. Thay vào đó sẽ là sự bình an và mãn nguyện, vốn đến từ Ta khi Ta thật sự ngự trong tâm hồn và linh hồn các con. Không một sự ngược đãi, sự độc ác hay sự chỉ trích nào có thể xâm nhập vào linh hồn các con được, vì các con đã trao nỗi đau đớn cho Ta. Chính vì thế mà các con phải luôn giữ điềm tĩnh và thinh lặng khi đối mặt với những cuộc tấn công khủng khiếp ấy.

Ân sủng tiếp theo mà Ta sẽ ban cho các con là nghị lực để đứng vững trước cơn cám dỗ phạm tội. Cơn cám dỗ này, vốn do tên ác quỷ hằng ngày bày ra trước mắt tất cả các linh hồn, thì rất mãnh liệt và rất ít người có được ý chí mạnh mẽ để chống chọi cho khỏi sa ngã phạm tội. Nhưng khi các con đã trao phó ý riêng của các con cho Ta, thì chính Thánh Ý Ta sẽ ngự vào linh hồn các con, để rồi linh hồn các con vượt qua được những cám dỗ vốn đang bày ra trước mắt các con.

Các con không bao giờ được phép xem thường mức độ kiểm soát của Satan đối với nhân loại. Sức mạnh này giống như một cơn cuồng phong, và chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể quật ngã các con. Cơn cám dỗ, vốn do tên ác quỷ bày ra trước mắt các con, giống như một lực đẩy, sẽ nâng các con lên trong tích tắc và xô đẩy các con sa vào tội lỗi, thứ mà các con cố gắng tránh xa.

Con người sinh ra trong tội lỗi. Nhờ Bí Tích Rửa Tội, quyền lực của con thú bị làm cho suy yếu đi. Rồi khi các con trải qua nhiều thử thách và cám dỗ trong cuộc sống, mỗi người sẽ bị lôi kéo vào đủ mọi thứ tội. Chỉ có những ai ra sức để tránh xa tội lỗi mới vượt qua được trận chiến khốc liệt, mà tên ác quỷ gia sức để tàn phá linh hồn họ. Việc năng thưa chuyện với Ta là một điều rất quan trọng. Tất cả những gì các con cần làm là thưa chuyện với Ta bằng chính lời lẽ của các con. Hãy thường xuyên cầu xin Ta tha thứ cho những lỗi tội mà các con đang dốc lòng ăn năn. Hãy năng lãnh nhận các Bí Tích. Và rồi, sau hết, hãy tín thác vào Ta, vì khi các con tín thác vào Ta, Ta có Quyền Năng để lôi kéo các con ra khỏi bờ vực tội lỗi. Khi các con phó dâng cho Ta ý chí tự do của các con, thì Thánh Ý Ta sẽ trở thành động lực để bảo vệ các con chống lại Satan.

Khi các con hoàn toàn phó dâng bản thân mình cho Ta, các con sẽ hoàn thiện linh hồn của các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#994/ Chỉ có Ánh Sáng của Thiên Chúa mới có thể mang lại hạnh phúc vĩnh cửu (18-12-2013)

Thứ tư ngày 18 tháng 12 năm 2013, lúc 16:40

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khởi đầu của một sự sống là không có tận cùng. Một khi sự sống được Chúa Cha tạo dựng và một khi con người đón nhận làn hơi thở đầu tiên, con người ấy sẽ tồn tại trong thân xác và linh hồn cho đến muôn đời.

Mầu nhiệm lớn lao nhất của Sự Sống Đời Đời là Sự Sống ấy tồn tại cho dù con người ấy có quyết định hay không. Con người ấy được ban cho Tặng Ân là ý chí tự do và cho đến tận ngày cuối cùng của mình trên trái đất, con người ấy vẫn có quyền quyết định. Con người ấy có thể sống cách tốt nhất có thể được, theo những Lề Luật của Thiên Chúa và được hưởng ơn cứu rỗi. Hoặc con người ấy cũng có thể từ bỏ Sự Thật về sự Hiện Hữu của Thiên Chúa và sống một cuộc sống theo ý riêng của mình. Khi con người ấy thỏa mãn những lạc thú, lòng tham và những ý riêng của mình, khi đi ngược lại với Lời của Thiên Chúa, con người ấy mắc phải những sai lầm khủng khiếp, vốn sẽ ảnh hưởng đến sự sống đời đời.

Những ai được phúc lãnh nhận ơn cứu cứu rỗi đầy vinh hiển sẽ vui hưởng Sự Sống Đời Đời trong niềm vui ngất ngây nơi Vương Quốc của Thiên Chúa. Con người ấy sẽ được hưởng mọi vẻ vinh quang trong sự hiệp nhất với Thánh Ý của Thiên Chúa và sống trong sự hoàn hảo vốn sẽ không bao giờ cùng. Những ai quyết định xa lánh Thiên Chúa ngay cả khi Ta đã thực hiện mọi nỗ lực để cứu vớt linh hồn đáng thương của họ, cũng sẽ tồn tại đến muôn đời. Nhưng đáng buồn thay, họ sẽ phải chịu nỗi thống khổ kinh hoàng trong đau khổ tuyệt vọng và cô đơn. Con người ấy cũng sẽ được trỗi dậy cùng với những kẻ sống và kẻ chết, nhưng sự tồn tại của người ấy sẽ là sự tồn tại trong đau đớn vì người ấy sẽ không bao giờ nhìn thấy Ánh Sáng của Thiên Chúa. Chỉ có Ánh Sáng của Thiên Chúa mới có thể mang lại hạnh phúc vĩnh cửu.

Khi các con trút hơi thở cuối cùng trên trái đất này, điều này chỉ có nghĩa là các con được đưa vào giai đoạn kế tiếp trong hành trình của các con hướng về cõi đời đời. Chỉ có một con đường cần phải đi và đó là con đường dẫn các con đến với Ta. Bất cứ con đường nào khác đều dẫn các con vào tình trạng kinh hoàng, tuy nhiên nhiều linh hồn bị dẫn dắt lầm lạc lại tin rằng họ biết được Sự Thật khi họ chối bỏ sự tồn tại của cõi đời đời.

Các con không bao giờ được phép khước từ Sự Thật vì chỉ có Sự Thật mới có thể mang lại cho các con Ơn Cứu Rỗi Đời Đời.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#995/ Vào Ngày Phán Xét, cuối cùng thì các con sẽ hiểu được Quyền Năng của Thiên Chúa (20-12-2013)

Thứ sáu ngày 20 tháng 12 năm 2013, lúc 23:16

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, chính bởi Lệnh Truyền của Ta mà Satan và lũ quỷ của hắn mới bớt hung hãn. Vì tất cả quyền lực của chúng cũng không là gì trước mặt Ta, Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Vì với tất cả Lòng Khiêm Nhường của Ta, những Hy Sinh của Ta, những Lời Van Nài của Ta đối với nhân loại, để cho Tình Yêu của Ta lôi kéo họ đến với Ta, thì không ai được phép xem thường Thần Lực của Ta. Không ai được phép hiểu sai về Quyền Năng của Ta vì Ta là Đấng Đầy Quyền Năng và Vương Quyền của Ta sẽ ngự trị muôn đời, cho dù có hay không có nhân loại với ý chí tự do để quyết định có theo Ta hay không.

Trong khi những yếu đuối của nhân loại do tội lỗi gây ra, khiến cho mọi người đều dễ sa ngã trước cám dỗ của Satan thì các con không bao giờ được phép tin rằng hắn nắm giữ tất cả quyền lực vì hắn không nắm giữ tất cả quyền lực đâu. Mọi tên quỷ, gồm cả tên chúa tể của chúng, con thú, cũng sẽ phải phủ phục dưới Chân Ta bởi Lệnh Truyền của Ta. Các con không biết điều đó sao? Vì chỉ có Một Đấng Duy Nhất có Thần Lực để dẹp tan tất cả dưới chân Người và Đấng ấy chính là Ta, Chúa Giêsu Kitô.

Để được ân nghĩa với Thiên Chúa thì mỗi người trong các con phải đến với Ta. Ta yêu thương các con. Ta lôi kéo các con đến với Ta. Ta van nài các con. Ta tự hạ trước mặt các con. Ta đã để cho chính mình bị lôi kéo trên mặt đất, qua đám bùn lầy trước khi Ta chết vì các con. Chẳng bao lâu nữa, các con sẽ phải trình diện trước mặt Ta. Vào Ngày Phán Xét, cuối cùng thì các con sẽ hiểu được Quyền Năng của Thiên Chúa và khi ấy các con mới biết thế nào là ra trước Ánh Sáng Thiên Tính của Ta. Ánh Sáng của Ta mạnh mẽ đến nỗi chỉ có những ai có lòng trong trắng và khiêm nhường mới có thể đứng vững được trước Ánh Sáng ấy. Ánh Sáng của Ta sẽ khiến cho nhiều người ngã rạp xuống đất, khi họ phải lấy tay che mặt để khỏi nhìn thấy Ta. Rất ít người xứng đáng để đứng trước mặt Ta, tuy nhiên Ta sẽ lôi kéo các con về với Ta cho tới khi các con đứng vững trước mặt Ta như cần phải có, trong sự đầu phục trọn vẹn và hoàn toàn vâng phục Ta. Vào ngày ấy, ý chí tự do của các con sẽ không còn nữa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#996/ Các con không thể chia rẽ Giáo Hội của Ta với Lời Ta – Lời đã mặc lấy Xác Phàm- vì khi ấy Giáo Hội của Ta không thể tồn tại (21-12-2013)

Thứ bảy ngày 21 tháng 12 năm 2013, lúc 20:13

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, đối với những ai tố cáo con dựa vào Lời Chí Thánh của Ta để chống lại Thẩm Quyền trong Giáo Hội của Ta, họ phải lắng nghe Lời Mời Gọi của Ta.

Giáo Hội do Ta, Chúa Giêsu Kitô thiết lập, được xây dựng trên Đá Tảng vững chắc và Giáo Hội của Ta – Thân Mình của Ta – cho dù bị tấn công nhiều đến mức nào đi chăng nữa, thì cửa Hỏa Ngục cũng không bao giờ phá hủy được Giáo Hội. Satan và những thuộc hạ của hắn sẽ chỉ tấn công những gì là chân thật, những gì là Sự Thật và những gì thuộc về Ta. Giáo Hội của Ta chính là nơi mà hắn tập trung tất cả sức lực của hắn vào. Ta Hiện Diện trong Giáo Hội của Ta, qua Thân Mình Ta trong Bí Tích Thánh Thể Cực Trọng. Những kẻ thù của Ta sẽ luôn tấn công Bí Tích Thánh Thể Cực Trọng vì Bí Tích Thánh Thể không chỉ là dấu chỉ về Tình Yêu của Ta, Lời Hứa của Ta để cứu chuộc nhân loại – mà Bí Tích Thánh Thể còn là chính Thân Mình Ta. Bí Tích Thánh Thể thực sự sống vì chính Ta, Chúa Giêsu Kitô, là Đấng ngự trị trong Bí Tích Thánh Thể. Ta sẽ ngự trị trong Bí Tích Thánh Thể tới gần ngày cuối cùng, nhưng Giáo Hội của Ta sẽ bất diệt.

Lời Ta đã trở nên Xác Phàm và chính nhờ Xác Phàm của Ta mà các con, những con cái của Thiên Chúa mới được gần gũi với Ta. Trong quá khứ, khi những kẻ thù của Ta tấn công Giáo Hội thì Giáo Hội của Ta đã hiệp nhất để chống lại kẻ thù. Nhưng khi Giáo Hội của Ta bị tấn công bởi tà khí của sự dữ từ bên trong, thì Giáo Hội hầu như không gặp trở ngại nào từ thế giới trần tục.

Satan không tấn công chính công việc của hắn. Là Con Thiên Chúa, Ta sẽ không bao giờ ruồng bỏ Giáo Hội của Ta vì thế tên ác quỷ không thể xâm nhập được vào trong Giáo Hội của Ta. Những tín hữu của Ta sẽ trung thành với Giáo Hội của Ta đến ngày cuối cùng. Tuy nhiên rất nhiều người không hiểu được rằng những cuộc tấn công mà Giáo Hội phải gánh chịu từ bên trong sẽ là khủng khiếp. Phần lớn trong số họ sẽ hài lòng với nhiều thay đổi mà người ta thực hiện trong các Bí Tích Thánh Thiêng và trong những Lề Luật của Thiên Chúa. Họ sẽ đón nhận sự dối trá rằng cuộc sống hiện đại cần phải có một giáo hội hiện đại; rằng con người ngày nay cần phải thực hiện những chọn lựa dựa trên ý chí tự do của họ – cho dù họ có xúc phạm đến Thiên Chúa hay không. Và khi họ xúc phạm đến Thiên Chúa và phạm tội báng bổ, khi họ xúc phạm đến Bí Tích Thánh Thể, thì họ không còn thuộc về Giáo Hội của Ta nữa. Giáo Hội của Ta vẫn còn nguyên vẹn. Giáo Hội của Ta đứng vững vì những người trung thành với Lời của Thiên Chúa – Ngôi Lời, vốn đã mặc lấy Xác Phàm. Các con không thể chia rẽ Giáo Hội của Ta với Lời Ta – Lời đã mặc lấy Xác Phàm- vì khi ấy Giáo Hội của Ta không thể tồn tại.

Ta đã hứa rằng Ta sẽ bảo vệ Giáo Hội của Ta chống lại cửa Hỏa Ngục và giờ đây Ta thực hiện điều này bằng cách chuẩn bị cho những tôi tớ được thánh hiến và trung thành với Ta để đứng cạnh bên Ta và vững vàng giữ lòng trung thành với Ta cho đến Ngày Trọng Đại. Ta sẽ không bao giờ bỏ qua Lời Hứa của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#997/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Bằng phép lạ trong Cuộc Soi Sáng Lương Tâm, Thánh Tử của của Mẹ sẽ mang niềm vui, tình yêu và hy vọng đến cho nhân loại (22-12-2013)

Chúa Nhật ngày 22 tháng 12 năm 2013, lúc 15:19

Hỡi con gái của Mẹ, hãy nói cho mọi người biết rằng Thánh Tử Yêu Dấu của Mẹ đang chuẩn bị cho Cuộc Can Thiệp bởi Lòng Thương Xót Vô Biên của Người. Kết quả là thế giới sẽ được canh tân và nhiều người sẽ vui mừng trong sự tự do họ mới tìm thấy được khi thoát khỏi nỗi nghi ngờ về sự Hiện Hữu của Thiên Chúa.

Những người vốn không nhận biết Thánh Tử của Mẹ sẽ đơn độc biết bao! Khi Thánh Tử của Mẹ đứng trên núi, trước lúc Người Lên Trời, các môn đệ của Người đã hoang mang và sợ hãi vì sự xa cách mà họ sẽ phải đối mặt khi không có Người bên cạnh. Nhiều người trong số họ lo sợ và nài xin Người đừng rời bỏ họ. Người đã an ủi họ bằng cách kiên nhẫn giải thích cho họ biết rằng sự xa cách này chỉ là tạm thời và rằng Người sẽ ban cho họ sự trợ giúp. Sự trợ giúp mà Người muốn nói đến là Ơn Chúa Thánh Thần. Rồi Người nói với họ: “Đừng sợ hãi, vì nhờ sự trợ giúp của Đấng mà Thầy sẽ sai đến với các con, các con sẽ không đơn độc. Thầy sẽ luôn ở cùng các con trong sự Hiện Diện của Chúa Thánh Thần.”

Mặc dù Người đã nói với mọi người rằng Người sẽ lại đến, nhưng họ không thật sự hiểu được Người muốn nói gì. Vài người nghĩ rằng ngày đó sẽ là vài tuần lễ trước khi Người tự tỏ mình ra cho mọi người nhìn thấy. Nhưng hãy nhớ rằng, một ngày tính theo Thời Gian của Thiên Chúa, có thể là bất cứ lúc nào. Giờ đây Ngày ấy đang đến gần và tất cả những điều được tiên báo, liên quan những dấu chỉ của thời cuối, đang diễn ra. Hỡi các con, đừng sợ hãi trong lòng, vì thời gian vui mừng hầu như đang ở ngay trước mắt các con. Sẽ không còn phải khóc lóc hay đau buồn, vì Ngày Trọng Đại của Con Mẹ sẽ bất ngờ xuất hiện và Người sẽ quy tụ tất cả con cái Người vào trong Vòng Tay Thánh Thiêng của Người.

Hãy cầu nguyện để những Phúc Lành Trọng Đại của Thiên Chúa và Lòng Thương Xót Vô Biên có nơi Thánh Tử của Mẹ, sẽ được Thiên Chúa rộng ban cho từng con cái của Người, bao gồm những người tốt, những người xấu và cả những người thờ ơ lãnh đạm. Bằng phép lạ trong Cuộc Soi Sáng Lương Tâm, Thánh Tử của Mẹ sẽ mang niềm vui, tình yêu và hy vọng đến cho thế giới.

Các con hãy dâng lời cảm tạ vì Lòng Thương Xót Vô Biên này. Tình Yêu của Con Mẹ dành cho các con sẽ không bao giờ tàn lụi, nhạt phai hoặc bị ngăn cản, vì các con thuộc về Người. Các con là của Người. Các con là con cái của Thiên Chúa. Các con không thuộc về Satan.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để nhân loại sẽ chọn Bàn Tay Thương Xót của Con Mẹ thay vì sự dối trá và sự trói buộc độc ác mà tên ác quỷ đang ra sức thực hiện nơi những người yếu đuối.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#998/ Chẳng bao lâu nữa các con sẽ nhìn thấy Ta trong tất cả Vinh Quang Thiên Quốc và rồi cuối cùng các con sẽ hiểu được Mầu Nhiệm về Thiên Tính của Ta (22-12-2013)

Chúa Nhật ngày 22 tháng 12 năm 2013, lúc 15:56

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, nhân loại sẽ sớm tỉnh thức và nhìn nhận Sự Hiện Diện của Ta. Sự Hiện Diện của Ta sẽ được con người cảm nhận trong mọi quốc gia, mọi xứ sở và mọi nhà, và không một ai có thể chối bỏ Sự Hiện Diện của Ta, tuy nhiên một số người sẽ không muốn chứng kiến Sự Can Thiệp của Ta. Tất cả các con phải nhìn nhận rằng khi Cuộc Cảnh Báo xảy ra, đó là Dấu Chỉ Lớn Lao từ Thiên Đàng. Dấu Chỉ này sẽ khẳng định Tình Yêu mà Thiên Chúa dành cho tất cả con cái Người.

Nỗi cô đơn của các con vì xa cách Thiên Chúa sẽ chấm dứt vào Ngày Cảnh Báo. Đối với những ai khao khát có được sự Che Chở để bảo vệ họ khỏi nỗi đau buồn vốn tồn tại trên thế giới ngày nay, các con hãy biết rằng, Ta sẽ lau sạch nước mắt các con. Ta sẽ tha thứ tội lỗi của các con. Ta sẽ chúc lành cho tất cả các con, bao gồm cả những ai quay lưng lại với Ta, với hy vọng rằng họ sẽ trở về với Ta, để Ta có thể cứu được họ.

Thế giới là của Ta. Con cái Thiên Chúa sẽ được quy tụ lại với nhau và tất cả những ai có tên trong Sổ Trường Sinh sẽ được đưa vào Vòng Tay Ta. Hãy cầu nguyện để những ai lo lắng sẽ được giải thoát khỏi những nỗi nghi ngờ; những ai đang ở trong bóng tối khủng khiếp sẽ cầu xin Lòng Thương Xót của Ta và những ai chối bỏ Ta cuối cùng cũng sẽ nhìn nhận Ta.

Các con không được phép để cho những kẻ phỉ báng Lời Chí Thánh của Ta đem các con xa rời Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của các con. Chẳng bao lâu nữa các con sẽ nhìn thấy Ta trong tất cả Vinh Quang Thiên Quốc của Ta và rồi cuối cùng các con sẽ hiểu được Mầu Nhiệm về Thiên Tính của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#999/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Sự mô phỏng mới mẻ và đầy khiếm nhã về Lời Chúa sẽ làm cho nhiều người tin rằng đó chỉ là một lối giải thích về Sách Tân Ước (23-12-2013)

Thứ hai ngày 23 tháng 12 năm 2013, lúc 18:36

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, bóng tối sẽ bất ngờ ập xuống trên Giáo Hội của Con Mẹ, đến nỗi nhiều người sẽ đột nhiên im lặng do quá đỗi sửng sốt. Người ta sẽ tuyên bố rằng, Thánh Tử của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô Vua, không còn là Vua nữa. Thế vào chỗ của Người là những thứ tà thần và tất cả các tôn giáo khác mà người ta sẽ đề cao, bao gồm cả những tôn giáo không đến từ Thiên Chúa và tất cả những thứ này sẽ chiếm lấy vị trí trong Giáo Hội của Con Mẹ trên Trái Đất.

Đối với thế gian lời tuyên bố mới mẻ về thứ tôn giáo được cho là Kitô Giáo, dường như là tin tốt lành. Thế gian sẽ vui mừng, vì nhiều người sẽ hoan nghênh điều mà họ cho là một sự bao dung hết sức quảng đại đối với mọi hành vi, mà cho đến nay vẫn bị coi là tội lỗi trong Mắt của Thiên Chúa.

Khi Thánh Tử của Mẹ đi rao giảng trên thế gian, những người Pha-ri-sêu đã khước từ Sự Thật. Họ chỉ tin theo điều gì phù hợp với họ và họ đã tin vào nhiều sự dối trá. Họ không chịu đón nhận Vòng Tay rộng mở của Con Mẹ, khi Người rao giảng Lời Chí Thánh của Thiên Chúa. Một lần nữa, thời điểm này lại đến khi những người tuyên bố rằng họ nhận biết Sự Thật nhưng lại chối bỏ Thánh Tử của Mẹ. Khi nói đến điều này, Mẹ có ý nói đến Lời Chí Thánh của Người được loan báo trong Phúc Âm Rất Thánh. Chẳng bao lâu nữa, Kinh Thánh sẽ bị loại bỏ và người ta sẽ công bố một sự thay thế mới mẻ và đầy báng bổ dành cho tất cả mọi người, bên trong và bên ngoài Giáo Hội của Con Mẹ. Nhiều người sẽ bị lừa gạt.

Những kẻ thù của Con Mẹ thì quá xảo quyệt đến nỗi sự mô phỏng mới mẻ và đầy khiếm nhã này về Lời Chúa sẽ làm cho nhiều người tin rằng đó chỉ là một lối giải thích về Tân Ước được cập nhật hóa theo hướng hiện đại. Người ta sẽ sử dụng và sửa đổi Lời của Con Mẹ để nói đến điều mới mẻ – điều mà Người không bao giờ phán bảo. Tên ác quỷ, thông qua những kẻ thù của Con Mẹ, sẽ luôn lừa dối thế gian khi sử dụng Sự Thật như là nền tảng cho những điều dối trá. Chúng sẽ luôn tấn công điều gì là Sự Thật bằng cách bóp méo Sự Thật, để phỉ báng Lời của Con Mẹ.

Trước hết chúng sẽ bắt đầu bằng Lời của Người và đả phá Lời Người – đầu tiên là việc chế nhạo Lời Người và sau đó là loại bỏ Lời Người, để chạy theo dị giáo. Kế đến chúng sẽ tấn công Thân Mình Người. Ngôi Lời đã mặc lấy Xác Phàm trong Thân Mình của Con Mẹ. Trước kia chúng đã đóng đinh Thánh Tử của Mẹ và giờ đây, khi Người đến lần nữa để canh tân Trái Đất, chúng sẽ triệt phá Bí Tích Thánh Thể. Tất cả những ai có niềm tin cần phải kiên trì giữa những cơn đau chuyển bụng khủng khiếp này, vì khi tất cả qua đi, thì Con Thiên Chúa sẽ trỗi dậy và ngự đến để giành lại Vương Quốc của Người trên Trái Đất. Những ai yêu mến Thánh Tử của Mẹ phải luôn tôn vinh Người và không được phép khước từ Người.

Các con cần phải sẵn sàng để sống cho Sự Thật và không được phép đầu hàng để chấp nhận những điều dối trá mà người ta sẽ tuyên truyền khắp mọi nơi trên thế giới và chẳng bao lâu nữa người ta sẽ công bố một thứ tôn giáo toàn cầu mới. Khi các con thấy những sự việc này xảy ra, các con hãy tin chắc rằng thời điểm đã cận kề cho Cuộc Quang Lâm của Đấng Cứu Thế Duy Nhất Đích Thực – Chúa Giêsu Kitô, Vua của nhân loại.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1000/ Vào Ngày Lễ Giáng Sinh năm tới, việc mừng đón Sinh Nhật của Ta sẽ bị người ta thay thế bằng một nghi thức long trọng (25-12-2013)

Thứ tư ngày 25 tháng 12 năm 2013, lúc 09:50

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, Ta là Ngôi Lời đã mặc lấy Xác Phàm. Hôm nay Toàn Thân Ta ôm lấy nhân loại, nhưng khi nhân loại có thể đang mừng lễ Giáng Sinh, thì họ lại không hiểu gì về Kế Hoạch Cứu Độ của Ta.

Lễ Giáng Sinh đã không còn là ngày lễ để ca ngợi Ngày Ta Giáng Thế, nhưng là một sự thay thế mang tính tà giáo, khi mà mọi sự tôn kính giờ đây đều dành cho việc chạy theo những sự dối trá. Đức tin của các Kitô Hữu đã trở nên yếu kém biết bao! Ôi nhân loại đã lãng quên đi tất cả những điều mà Ta đã dạy bảo họ. Họ hết sức bận tâm về những thứ tiện nghi vật chất, những thứ rồi đây sẽ hóa thành tro bụi, và họ hoàn toàn phớt lờ tình trạng linh hồn của họ.

 

Thời điểm hầu như đã đến ngay trước mắt các con khi mà lòng tin của hầu hết các Kitô Hữu đã trở nên quá yếu kém đến nỗi người ta rất ít bàn luận hoặc đề cập đến Thiên Tính Vinh Hiển của Ta. Những Giáo Huấn của Ta không còn thực sự có ý nghĩa trong đời sống của các con, và nhiều linh mục không còn yêu mến Ta như cần phải có. Không, hỡi con gái của Ta, họ thật sự không nhận biết gì về Ta.

Ta sẽ không ngơi nghỉ cho đến khi Tiếng Nói của Ta được mọi người lắng nghe, cho đến khi Ta thức tỉnh các con trước lời mời gọi để phục hồi lòng tin của các con. Chẳng bao lâu nữa lòng tin của các con vào Ta sẽ ngày càng suy giảm hơn nữa. Các con sẽ hết sức bận tâm đến những vấn đề chính trị, liên quan đến những đất nước mà ở đó chiến tranh và nạn đói lan tràn, đến nỗi các con sẽ lãng quên Ta. Các con sẽ tin vào những kẻ thù của Ta thay vì tin vào Ta, những kẻ tự cho mình là những tôi tớ của Ta, và chúng sẽ dẫn đưa các con càng ngày càng xa rời Ta.

Vào Ngày Lễ Giáng Sinh năm tới, việc mừng đón Sinh Nhật của Ta sẽ bị người ta thay thế bằng một nghi thức long trọng, vốn sẽ đề cao việc làm của những kẻ mạo danh, những kẻ xuất hiện trong Giáo Hội của Ta, trong những bộ phẩm phục với mục đích chỉ để lừa gạt các tín hữu. Vào ngày ấy, chúng sẽ hoan nghênh vị thần của công bằng xã hội, nhân quyền và tiền bạc, thứ mà chúng nói rằng chúng đã quyên góp cho người nghèo khó trên thế giới. Nhưng các con hãy biết rằng, tất cả những thứ mà người ta bày ra cho nhân loại Nhân danh Ta, chỉ để phục vụ cho một mục đích. Đó là để mang các con lìa xa Lời Chúa, vốn là Máu Thịt Ta. Máu Thịt Ta là Thân Mình Ta. Thân Mình Ta là Giáo Hội của Ta. Khi những kẻ tuyên bố là thuộc về Giáo Hội của Ta nhưng không tôn kính Lời Ta, thay vào đó, chúng lại cổ võ và ra sức để kiểm soát các nền chính trị trên thế giới, thì chúng không bao giờ được phép nói rằng chúng thuộc về Ta. Đã đến thời điểm để sự chia rẽ xảy ra – sự ly giáo như đã được tiên báo – và điều này sẽ nhanh chóng qua đi.

Các con chỉ có thể yêu mến Thiên Chúa và con đường duy nhất để đến với Cha Ta là thông qua Ta, Con Một của Người. Khi các con tự ý xa rời Ta để theo đuổi những cuộc vận động chính tri, vốn ra sức quảng bá cho nhân quyền và công bằng xã hội như là một sự thay thế cho Lời Chúa, thì các con chối bỏ Ta.

Giờ đây Thánh Tâm Ta đang nặng trĩu. Ta ban cho các con lời cảnh báo này để các con không phạm phải sai lầm và không bị sa vào bẫy rập xảo quyệt nhất mà những đồ đệ của thần dữ – tên ác quỷ – bày ra trước mắt các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1001/ Những kế hoạch của Ta để cứu rỗi toàn thế giới đã sẵn sàng và Ta sẽ không dễ dàng để vuột mất một linh hồn nào (26-12-2013)

Thứ năm ngày 26 tháng 12 năm 2013, lúc 14:20

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, mong muốn của Ta là trao ban niềm an ủi cho tất cả các con trong thời điểm này. Những kế hoạch của Ta để cứu rỗi toàn thể nhân loại đã sẵn sàng và Ta sẽ không dễ dàng để vuột mất một linh hồn nào. Mỗi một người con của Thiên Chúa đều có khả năng để yêu thương – thậm chí cả những người đang xa lìa Thiên Chúa. Mỗi một linh hồn đều được sinh ra với Tặng Ân Yêu Thương – Tặng Ân của Thiên Chúa, Đấng ngự ở trong họ, cho dù họ không nhận biết Người.

Tình Yêu là đặc tính mà Satan thù ghét, vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Mỗi người khi yêu thương ai đó đều cảm thấy tâm hồn mình vui suớng. Yêu thương là một cảm xúc tự nhiên nhất và chính tình yêu giữ cho Ánh Sáng của Thiên Chúa ngời sáng trong một thế giới tối tăm. Satan sẽ tận dụng mọi cơ hội để tấn công tình yêu thương. Hắn sẽ cướp lấy tình yêu khỏi những ai mà hắn có thể cướp được và hắn sẽ thay thế tình yêu bằng những thứ xấu xa độc ác. Khi hắn tấn công Bí Tích Hôn Phối, hắn làm nhạt phai tình yêu trong mỗi cuộc hôn nhân cho tới khi chỉ còn lại lòng thù hận. Hắn sẽ làm tan vỡ tình bạn. Hắn sẽ gây chia rẽ, nghi ngờ và thù hận ở bất cứ nơi nào và vào bất cứ lúc nào. Hắn là nguyên cớ gây ra giết chóc, những hành động bạo lực giữa con người với con người, những hành động áp bức, hành hạ và chiến tranh. Khi Satan tấn công vào định luật yêu thương tự nhiên mà Cha Ta đã đặt ra, hắn lôi kéo con người vào nỗi thống khổ khủng khiếp. Họ sẽ cảm thấy không bình an khi thiếu vắng tình yêu trong cuộc sống của họ. Họ sẽ không tin tưởng vào tha nhân khi ở đó không có tình yêu, và khi lòng hận thù hiện diện trong linh hồn một người nào, thì người ấy sẽ đối xử với tha nhân bằng sự độc ác khủng khiếp.

Lòng hận thù không bao giờ đến từ Thiên Chúa. Lòng hận thù đến từ tên ác quỷ. Khi con người hận thù, họ bắt chước những tính cách của Satan. Vì khi con người bắt chước Satan, con người thường che đậy lòng hận thù bằng vẻ bề ngoài ngọt ngào và xảo quyệt. Khi con người thù ghét tha nhân, họ sẽ luôn nói rằng họ chỉ hành động vì tình yêu thương trong khi họ gây ra tổn hại cho tha nhân, để gây hoang mang cho họ. Người nào có lòng thù hận, thì cũng giống như Satan, họ sẽ thận trọng không để lộ ra sự thù ghét của mình. Nhiều người sẽ nói rằng họ hành động tốt vì sự cần thiết phải tỏ lòng thành thực. Tuy nhiên, bất kỳ hành động thù hận nào cũng không bao giờ có thể mang lại hoa trái, vì giống như thân xác đang thối rữa, hành động thù hận sẽ dẫn đến sự mục nát và sau đó là cái chết của linh hồn.

Tình yêu là điều có ý nghĩa quan trọng nhất trong Mắt Ta. Các con hãy tin chắc rằng tất cả những ai có đầy lòng yêu thương – hoặc dành cho tha nhân hoặc dành cho Thiên Chúa – thì họ đang có ân nghĩa với Thiên Chúa. Những ai có ân nghĩa với Thiên Chúa, sẽ được Ta tỏ cho thấy Lòng Thương Xót Vô Biên. Những ai có sự thù hận trong linh hồn, sẽ không được tỏ cho thấy Lòng Thương Xót, nếu họ không tự đền tội trước Mắt Ta trước đã. Các con phải nhớ rằng sự hận thù dưới bất kỳ hình thức nào, và nhất là khi hận thù được thể hiện nhân Danh Ta, sẽ chỉ gây ra tình trạng khốn khổ cho linh hồn.

Tình yêu của Ta thì lớn lao hơn tình yêu mà bất cứ con người nào cảm nhận được. Tình yêu của Ta vượt quá sự hiểu biết của các con. Vì Tình yêu vô biên của Ta dành cho các con nên Ta sẽ đong đầy linh hồn mỗi một người trong các con Thần Khí Thánh của Ta. Tình yêu của Ta sẽ khơi dậy tình yêu trong tâm hồn của các con, bất kể tình yêu trong linh hồn các con có nhỏ bé dường nào. Vì vậy Ta xin các con không được phép từ bỏ niềm hy vọng rằng Ta sẽ mang ơn cứu rỗi đến cho toàn thể nhân loại, vì lòng Nhẫn Nại của Ta thì vô cùng và Tình Yêu của Ta thì vô tận.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1002/ Tất cả con cái của Thiên Chúa là thành phần trong gia đình kỳ diệu của Người (28-12-2013)

Thứ bảy ngày 28 tháng 12 năm 2013, lúc 23:36

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, nhiều người tin vào Thiên Chúa chỉ có một khái niệm mơ hồ về việc Người là Ai và tại sao Người dựng nên thế giới.

Cha Ta là Tình Yêu. Tất cả những ai vây quanh Người đều yêu mến Người, cũng giống như khi các con liên tưởng tới tình yêu dành cho một người cha rất đỗi dấu yêu. Được ở bên Người là một cảm giác rất tự nhiên và mọi người trên Thiên Đàng thì hoàn toàn hiệp nhất với Người. Họ cảm thấy được âu yếm, được thương yêu nhiều và điều này mang lại cho họ một cảm giác hết sức thân thuộc. Khi tất cả những ai vốn được ân nghĩa trong Vương Quốc của Cha Ta, hiệp nhất với Người, họ trải nghiệm một cảm giác cực kỳ vui sướng và hạnh phúc, không giống bất cứ cảm giác nào mà các con biết đến trên Trái Đất. Khi những ai trong các con đi theo Ta, Chúa Giêsu Kitô, và kết hiệp làm một với Ta, các con bắt đầu hiểu biết về Cha Ta và các con cũng sẽ trải nghiệm cảm giác hết sức thân thuộc này.

Tất cả con cái của Thiên Chúa là thành phần trong của gia đình kỳ diệu của Người và mỗi người con đều được Người yêu thương với một tình yêu nồng nàn không thay đổi. Khi những ai được ban cho những Ân Sủng từ Thiên Đàng, và nhận thấy gần gũi với Cha Ta, các con phải biết rằng, một mặt các con sẽ cảm nhận một cảm xúc kính sợ khi các con thưa chuyện với Người trong tâm hồn các con. Nhưng mặt khác, các con sẽ cảm thấy mình được yêu thương và với một bản năng bẩm sinh, mà các con không hiểu thấu được, các con sẽ nhận biết rằng các con là con nhỏ của Người. Cảm xúc này cũng tác động đến mọi con cái của Thiên Chúa, bất kể họ ở lứa tuổi nào vì trong Vương Quốc của Thiên Chúa thì không có tuổi tác. Tất cả các linh hồn đều được nâng lên dựa theo tình trạng linh hồn của họ và cách mà họ đã thi hành Thánh Ý của Cha Ta.

Ôi ! Cha Ta đã bị biết bao nhiêu người lãng quên, và nhân loại đã hiểu hết sức sai lạc về Người. Người thì không đáng sợ. Song, Phép Công Thẳng của Người thì Hữu Hạn. Người đầy lòng yêu thương và công bằng và Người sẽ làm mọi sự có thể được để canh tân thế giới hầu chuẩn bị cho nhân loại một cách chu đáo để tiếp đón Ta, Con Một yêu dấu của Người.

Các con không được phép nghĩ rằng các con không thể kêu cầu đến Cha Ta, vì Người là Cha của các con, là Đấng Toàn Năng, Đấng đã Truyền Lệnh cho sự sống bắt đầu và cũng là Đấng Truyền Lệnh cất đi sự sống. Hãy tuân giữ những Giới Răn của Cha Ta. Hãy đón nhận Tặng Ân của Người về sự giáng sinh, cái chết, và sự phục sinh của Ta với lòng biết ơn, và Sự Sống Vĩnh Cửu sẽ thuộc về các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1003/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Thánh Tử của Mẹ đã truyền cho Mẹ ban cho nhân loại Thông Điệp quan trọng này (28-12-2013)

Thứ bảy ngày 28 tháng 12 năm 2013, lúc 23:50

Hỡi con, Thánh Tử của Mẹ đã truyền cho Mẹ ban cho nhân loại Thông Điệp quan trọng này. Người mong muốn tất cả những ai có gia đình và bạn bè vốn khước từ Thiên Chúa và chối bỏ Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử yêu dấu của Mẹ, phải biết rằng Người sẽ tuôn đổ trên họ những Ân sủng của Người khi các con đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện đặc biệt này dành cho họ. Khi các con đọc Lời Cầu Nguyện này, Người sẽ tỏ cho họ thấy Lòng Trắc Ẩn lớn lao và Người sẽ giải thoát họ khỏi tội lỗi cũng như sẽ lôi kéo họ khỏi đau khổ tận cùng.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (131) Lời Nguyện xin Lòng Thương Xót

Lạy Mẹ yêu dấu của Ơn Cứu Rỗi, xin cầu cùng Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ, ban Lòng Thương Xót cho ( xin nêu tên ở đây ) trong Cuộc Cảnh Báo và trong Ngày sau hết, trước khi họ ra trước mặt Thánh Tử của Mẹ.

Xin Mẹ chuyển cầu để từng người trong số họ được cứu rỗi và được hưởng hoa trái của Sự Sống Đời Đời.

Xin che chở họ mỗi ngày và dẫn đưa họ đến với Thánh Tử của Mẹ, để họ được tỏ cho thấy sự Hiện Diện của Người, được ban bình an trong linh hồn và nhận lãnh những Ân Sủng trọng đại. Amen.

Vì Sứ Vụ này, Thánh Tử của Mẹ sẽ tuôn đổ những Ân Sủng phi thường trên linh hồn những ai cần đến Lòng Thương Xót của Người. Người sẽ luôn quảng đại khi các linh hồn sống theo Lời Chí Thánh của Người và đón nhận Người vào tâm hồn họ.

Hãy dấn thân và hãy hân hoan vui mừng vì đây là một trong những Ân Sủng phi thường nhất mà Người ban cho tất cả những ai đáp lại Lời Mời Gọi từ Thiên Đàng.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1004/ Tất cả các con đã được ban cho Sự Thật, nhưng nhiều người đã lãng quên Sự Thật. Sự Thật khiến cho các con chán nản. Sự Thật thì quá đỗi phiền phức (29-12-2013)

Chúa Nhật ngày 29 tháng 12 năm 2013, lúc 19:48

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi Ta mặc khải những bí mật trong Sách Sự Thật, từ lúc khởi đầu, Ta đã nói với con rằng Cuốn Sách đã được báo trước cho các ngôn sứ – tổng cộng có ba ngôn sứ – tượng trưng cho Ba Ngôi Chí Thánh. Ta không có ý nói với con về những điều này để làm cho con sợ hãi. Ta nói với con về những sự việc này, để con hoàn toàn tín thác vào Ta.

Hỡi con gái của Ta, Kế hoạch của Cha Ta để loan truyền ơn hoán cải đã khởi sự khi Sứ Vụ này bắt đầu. Cuộc hoán cải hết sức cần thiết vào thời điểm xảy ra sự bội giáo khủng khiếp, sự thờ ơ và lãnh đạm đáng xấu hổ đối với Lời của Thiên Chúa. Con cái Thiên Chúa đã được ban cho Sự Thật trong Kinh Thánh, nhưng phần lớn những điều mà Kinh Thánh dạy bảo lại chỉ có chút ít tác động đến con người trên thế giới ngày nay. Tại sao lại như vậy? Biết bao nhiêu người bị phân tâm bởi những thứ giải trí, đã dễ dàng cảm thấy vui thú và nhanh chóng đón nhận bất cứ thứ gì mang lại cho họ niềm vui. Ngay cả Sự Thật trong Công Trình Tạo Dựng con người cũng đã bị người ta chối bỏ. Họ đã thay thế Sự Thật bằng những thứ tín ngưỡng đáng xấu hổ nơi những ngẫu tượng do họ tự tạo ra. Những thực hành ma thuật và việc thờ tà thần đã thu hút sự chú ý của nhiều người và kích thích trí tưởng tượng của những kẻ tìm kiếm những thứ giật gân trong cuộc sống của họ.

Có những những người lạm dụng sự hiểu biết của họ về thế giới tâm linh và làm cho nhiều linh hồn lìa xa Ta. Để gia tăng sức mạnh cho chính họ bằng những khả năng về mặt tâm linh, những linh hồn đáng thương này lại kêu gọi tà khí sự dữ khi họ kêu cầu linh hồn của những kẻ đã bước vào Hỏa Ngục. Những thứ tà khí này chỉ kéo họ vào trong một mạng lưới mà họ không bao giờ tự thoát ra được. Những ai học đòi những thực hành của tà phái thời đại mới, sử dụng ma thuật, bài ta-rô và việc gọi hồn người chết, sẽ gây ra những nỗi khốn khổ khủng khiếp cho tha nhân, mặc dù trong nhiều trường hợp, họ không hề biết gì về mối nguy hại mà họ gây ra. Tất cả những người này, những kẻ đặt những ngẫu tượng lên trên Thiên Chúa Chân Thật Duy Nhất, thì phạm tội thờ tà thần – một tội ghê tởm – vì họ đã nhận biết Sự Thật trước khi họ quay lưng lại với Sự Thật.

Lại có những người nguyền rủa tha nhân khi họ tham gia vào việc thờ Satan. Họ quá đỗi sa đọa, đến nỗi họ liên tục chế nhạo Ta và thực hiện những hành động hết sức độc ác vì họ đã vướng mắc vào một sự thỏa hiệp với tên ác quỷ. Không một sự gì mà Ta thực hiện có thể thay đổi được họ. Ôi ! Ta khóc những Giọt Nước Mắt cay đắng biết bao vì những linh hồn lầm lạc đáng thương này.

Có những linh hồn nhận biết Ta, nhưng họ chỉ dành chút ít thời gian trong sự Hiện Diện của Ta. Họ khiến cho Ta hết sức đau buồn, vì họ coi thường linh hồn họ. Họ tin rằng họ đương nhiên được ban cho Sự Sống Đời Đời, nhưng họ không tin rằng họ phải nỗ lực để có được Sự Sống Đời Đời. Nhiều người trong số họ quá tự mãn đến nỗi họ không bận tâm đến các Bí Tích và hầu như không bao giờ để ý đến Mười Điều Răn, vì họ không tin rằng Mười Điều Răn lại dành cho họ trong thế giới ngày nay. Hầu hết họ không tin rằng có Hỏa Ngục hay Luyện Ngục. Họ đang đi trên con đường vô cùng nguy hiểm. Chẳng bao lâu nữa họ sẽ bị lừa gạt nặng nề hơn nữa, khi họ được nuôi dưỡng bằng một thứ tín lý mới đã bị sửa đổi mà những kẻ thù của Ta đưa ra. Giờ đây họ cần nhiều lời cầu nguyện.

Cuối cùng, có những người hết sức gần gũi với Ta và họ đã được học biết mọi điều Thánh Thiêng. Đây chính là những linh hồn đem đến cho Ta niềm an ủi lớn lao và Ta cậy dựa vào họ. Tuy nhiên, có những người trong số họ không sống theo Sư Thật. Họ rao giảng Sự Thật, nhưng không thực hành những điều cơ bản trong Giáo Huấn của Ta. Họ không yêu thương tha nhân như cần phải có nơi họ. Họ khinh thường những người mà họ cho là ít hiểu biết hơn họ về tất cả những vấn đề thiêng liêng. Một số người tự cho mình là cao trọng hơn những người khác và tự coi họ là những người có nhiều ân nghĩa với Thiên Chúa. Những kẻ đạo đức giả này khiến Ta hết sức nổi giận, vì chúng không hiểu được là chúng tội lỗi đến mức nào trong Ánh Mắt của Ta.

Như con thấy đấy, người ta không bao giờ được phép coi thường Sự Thật. Tất cả các con đã được ban cho Sự Thật, nhưng nhiều người đã lãng quên Sự Thật. Sự Thật làm cho các con chán nản. Sự Thật quá đỗi phiền phức vì làm mất nhiều thời gian – vì nhiều người trong các con hiểu Sự Thật như là một thứ gì đó không còn phù hợp với cuộc sống bận rộn của các con ngày nay. Nhiều người trong các con sẽ chối bỏ Ta, và rồi cuối cùng hoàn toàn khước từ Ta khi các con được truyền bá đầy những thứ dối trá bởi những kẻ muốn dẫn dắt các con rời xa Ơn Cứu Độ. Đây là lý do tại sao các con phải tìm hiểu Sự Thật lại từ đầu.

Chỉ có một Sự Thật và đó là Sự Thật mà Thiên Chúa đặt ra từ lúc khởi đầu.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1005/ Khi các con tìm cách sửa lại Lời Chúa, các con phạm tội báng bổ (30-12-2013)

Thứ hai ngày 30 tháng 12 năm 2013, lúc 20:06

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi các con đặt câu hỏi về Quyền Năng của Ta là các con đang chối bỏ Sự Thật. Khi Lời Ta vốn được khắc trên đá bị các con thách thức, nghĩa là các con không chấp nhận Sự Thật. Khi các con tìm cách sửa lại Lời Chúa, các con phạm tội báng bổ. Nhân loại đã được cảnh báo rằng không một ai – không một tôi tớ được thánh hiến nào, không một linh hồn ưu tuyển nào, không ngôn sứ nào – được phép thêm vào hoặc lấy đi Lời Chúa trong Kinh Thánh của Cha Ta. Tuy nhiên, đó lại chính là những gì sẽ xảy ra, khi những kẻ xưng mình là những nhà lãnh đạo được tuyển chọn trong Giáo Hội của Ta trên trái đất, làm xáo trộn Sự Thật. Ngày ấy đến rất gần rồi. Đó chính là ngày mà các con đã được cảnh báo. Vì kẻ nào cả gan làm xáo trộn Lời Chúa là kẻ sẽ nói rằng hắn cao trọng hơn Thiên Chúa. Kẻ nào tuyên bố là cao trọng hơn Thiên Chúa, qua những việc làm hay hành động của mình, thì không bao giờ được phép là kẻ đại diện của Ta.

Vì đức tin của con người quá yếu kém và vì quá thiếu hiểu biết về Tân Ước, nên nhiều người sẽ bị lừa gạt để đón nhận dị giáo như là Sự Thật. Đây sẽ là nguyên nhân của sự sụp đổ trong đức tin của họ.

Sự Can Thiệp của Ta sẽ thông qua việc tuôn đổ Thần Khí, để soi sáng những ai vẫn trung thành với Ta. Đây là cách mà các con có thể kiểm nghiệm được. Nếu các con thực sự tin vào sự Hiện Hữu của Ta, tin vào Sứ Vụ của Ta, Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta, Sự Phục sinh của Ta từ cõi chết và tin vào Lời Hứa Cứu Rỗi, thì các con sẽ không bao giờ thách thức Lời Ta, Lời đã được ban cho các con trong Kinh Thánh. Nếu các con tin một cách bâng quơ rằng Ta sẽ chúc phúc cho bất kỳ lối diễn giải mới mẻ nào về Phúc Âm của Ta, về các Điều Răn của Thiên Chúa và về tất cả những gì mà Ta đã giảng dạy cho các con, để phù hợp với xã hội hiện đại, thì các con đang phạm sai lầm nghiêm trọng.

Ngày mà kẻ đứng đầu, kẻ giành quyền dẫn dắt Giáo Hội của Ta trên trái đất, nói với các con rằng những tội lỗi nào đó không còn là vấn đề nữa, thì đó là khởi đầu của một sự kết thúc. Vì đây sẽ là ngày mà các con phải cảnh giác. Đây sẽ là ngày mà Giáo Hội của Ta lâm vào thời kỳ đen tối. Vào ngày ấy, các con không được phép để cho mình bị cám dỗ hầu chối bỏ Ta – chối bỏ Sự Thật. Những điều dối trá không bao giờ được phép thay thế cho Sự Thật.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1006/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Người ta sẽ xuyên tạc Sự Thật và Lời Chúa sẽ bị làm cho đảo lộn (01-01-2014)

Thứ tư ngày 1 tháng 1 năm 2014, lúc 13:44

Hỡi con, xin con hãy động viên tất cả con cái Thiên Chúa để họ giữ lòng kiên trì trong những thử thách sắp xảy ra. Tất cả các Kitô Hữu sẽ phải đối mặt với biết bao nhiêu thách thức, khi mà họ sẽ phải chứng kiến sự ly giáo ghê tởm vốn sẽ diễn ra trước mắt họ bởi những con người mà họ sẽ tìm đến để được hướng dẫn, nhằm sống như những Kitô Hữu tốt lành.

Những kẻ sớm được cắt đặt vào những địa vị cao trọng nhất của hàng giáo phẩm trong Giáo Hội của Con Mẹ trên Trái Đất, không đến từ Thiên Chúa. Họ sẽ không phụng Sự Thánh Tử của Mẹ và họ sẽ thay đổi những giáo huấn và lề luật trong Giáo Hội. Họ sẽ mang đến những thay đổi hết sức nhanh chóng, với nhiều sách vở mới, sách Lễ và họ sẽ đưa ra nhiều tông thư, đến nỗi khi ấy các con sẽ hiểu được rằng những việc làm như vậy phải mất nhiều năm để chuẩn bị. Người ta không thể nào đưa ra được những thay đổi hết sức mạnh mẽ như thế, trong quá nhiều hình thức, nếu không có sự chuẩn bị trong nhiều năm. Đây sẽ là một trong những dấu chỉ đầu tiên mà các con có thể tin chắc rằng thứ giáo lý bị bóp méo, sẽ sớm được người ta bày ra, ắt hẳn thứ tín lý bị xuyên tạc ấy đã được người ta tạo ra với sự thận trọng đặc biệt.

Nhiều người sẽ không nhận ra những thay đổi này trong Giáo Hội nhưng những ai nhận ra thì cũng sẽ tán thành những sự thay đổi, vì những thay đổi này sẽ làm giảm đi cảm giác tội lỗi khi họ phạm tội. Cuối cùng, họ sẽ cảm thấy dễ chịu, vì khi ấy sự thay đổi có nghĩa là họ có thể công khai tuyên bố sự thừa nhận của họ về tất cả những thứ vốn xúc phạm đến Thiên Chúa. Vì, nếu Giáo Hội tuyên bố tội lỗi là một điều tự nhiên và thuộc về bản chất con người, thì điều này có nghĩa là tội lỗi không còn quan trọng nữa. Và rồi, khi tuyên bố về tầm quan trọng của việc chăm sóc cho người nghèo khổ đói khát trên thế giới, họ sẽ tự cho họ là thánh thiện trong Mắt Thiên Chúa.

Khi Thánh Tử của Mẹ bị công khai chối bỏ và khi Lời Người bị bóp méo, người ta sẽ đưa ra trước công chúng sự quan tâm đặc biệt về những việc làm từ thiện. Điều này sẽ hướng sự chú tâm ra khỏi thực tại. Điều này sẽ gây ra sự xao lãng và cuối cùng Lời Đích Thực của Thiên Chúa sẽ không còn được ai nhắc đến nữa. Khi mà tất cả các tôn giáo được đưa vào cùng một mái nhà Hột Thánh và ở đó những quan điểm của người ngoại giáo được đối đãi với sự tôn trọng đặc biệt, thì nhiều ngườit sẽ ngại đứng lên mà rao giảng Sự Thật. Và nếu họ dám đứng lên mà rao giảng Sự Thật, thì người ta sẽ buộc tội họ là báng bổ.

Gần đến ngày khi mà các con tuyên bố các con là một Kitô Hữu đích thực và nhắc nhở người ta về Lời Chúa, các con sẽ bị buộc tội dị giáo. Người ta sẽ xuyên tạc Sự Thật và Lời Chúa sẽ bị làm cho đảo lộn. Sẽ không còn gì là trật tự. Sẽ không còn gì là hợp lý nơi những lề luật mới vốn sẽ sớm được người ta đưa vào trong Giáo Hội của Con Mẹ. Điều quan trọng chính là cho dù các con có bị ghét bỏ đến thế nào, các con vẫn phải luôn giữ lòng trung thành với Lời Chúa.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1007/ Ba trong số bốn người sẽ chối bỏ Ta (02-01-2014)

Thứ năm ngày 2 tháng 1 năm 2014, lúc 20:40

Hỡi con gái của Ta, thời điểm mà sự đón nhận của công chúng liên quan đến việc Ta là ai chỉ còn yếu ớt như tia sáng lập lòe của ngọn nến vốn đã cháy gần tàn, hầu như ở ngay trước mắt các con.

Những ai nói rằng họ thuộc về Ta hầu như sẽ không rao giảng về Ta. Những ai trung thành với Ta sẽ phải khiếp sợ khi họ chứng kiến biết bao nhiêu người chối bỏ Ta. Thời điểm khi mà các tín hữu bị tách rời khỏi những kẻ bị dẫn dắt vào sai lầm nghiêm trọng, hầu như đang ở ngay trước mắt các con. Trong những ngày ấy, những kẻ mù lòa, những kẻ điếc và những kẻ không chịu thức tỉnh trước Lời Đích Thực của Thiên Chúa, sẽ quy tụ với con số hàng tỉ người và chúng sẽ đón nhận một thứ giáo lý sai lạc – không thuộc về Ta.

Khi các con nghe nói về một lời tuyên hứa canh tân đức tin mới mẻ, vốn sẽ có hình thức của Bí Tích Thêm Sức, thì các con sẽ biết rằng điều này là do con người tạo ra. Việc làm này là vô nghĩa trong Mắt Ta. Việc làm này do tên ngôn sứ giả bày ra như là một phần trong kế hoạch toàn cầu của hắn để hiệp nhất tất cả các tôn giáo trên thế giới. Thiên Tính của Ta sẽ bị gạt sang một bên. Lời Ta sẽ bị lãng quên và bị vùi dập trong khi chúng bóp méo những Giáo Huấn của Ta để ép buộc các tín hữu đón nhận một hình thức mới mẻ của cái được gọi là phong trào Phúc Âm Hóa.

Tuy nhiên Lời Ta vẫn sống động nhờ những người vẫn giữ lòng trung thành với Giáo Hội của Ta, một Giáo Hội như thuở ban đầu, và họ sẽ không chối bỏ Ta. Ba trong số bốn người sẽ chối bỏ Ta. Chỉ có những người Còn Sót Lại của Ta mới bám chặt vào Ta và gìn giữ Lời Ta, trong khi nhiều người sẽ hoang mang. Những con người đáng thương này, những người vẫn trung thành với Giáo Hội khi Giáo Hội bị bủa vây bởi thứ tín lý mới, không biết phải đi về đâu. Ta muốn nói với họ rằng: Hãy mạnh mẽ. Hãy kiên vững. Đừng chối bỏ Ta. Hãy cầu xin sự Hướng Dẫn của Ta và hãy tiếp tục phụng sự Ta như các con đã từng phụng sự. Khi các con bị buộc phải chối bỏ Ta bởi những kẻ tuyên bố là hành động vì điều thiện hảo của tất cả mọi người – tất cả mọi tôn giáo – thì hãy lánh xa chúng, vì các con sẽ buộc phải đón nhận tà giáo mà người ta bày ra như là Kitô Giáo.

Khi những kẻ mạo danh này, những kẻ thù của Thiên Chúa, xâm nhập vào Giáo Hội của Ta từ ngay trong hàng giáo phẩm của Giáo Hội, thì Cha Ta sẽ giáng xuống một Cuộc Trừng Phạt khủng khiếp. Người sẽ làm nghiêng cả thế giới và không một người đàn ông, phụ nữ hay con trẻ nào mà không nhận ra những sự đảo lộn này. Khi những kẻ thù của Ta tấn công Nhiệm Thể của Ta, chúng sẽ gây ra nhiều thiệt hại, nhiều hoang mang và dẫn dắt nhiều người đi lạc khỏi Sự Thật. Nhưng chúng không bao giờ có thể phá hủy được Giáo Hội của Ta vì Đạo Binh còn Sót Lại của Ta sẽ không bao giờ rời bỏ Sự Thật hoặc bị ép buộc tuyên hứa trung thành với Satan hoặc thuộc hạ của hắn.

Giờ đây nhiều cuộc chiến tranh sẽ gia tăng, bão tố và động đất sẽ gia tăng cho đến khi Tiếng Thét trong Cơn Thịnh Nộ của Cha Ta được con người cảm nhận ở khắp mọi nơi.

Hỡi những kẻ thù nghịch Ta, những kẻ đi lại giữa con cái của Ta và dẫn dắt sai lạc Giáo Hội của Ta phải biết rằng: Ta sẽ không bao giờ để cho các ngươi dành được những linh hồn mà Ta đã phải bỏ Mạng Sống của Ta vì họ. Sự ngạo mạn của các ngươi sẽ chóng qua, những hành động độc ác của các ngươi sẽ bị ngăn chặn và những nỗ lực của các ngươi nhằm gây tổn hại cho những linh hồn mà các ngươi cầm giữ, sẽ kết thúc một cách đột ngột. Các ngươi không bao giờ có thể chống lại Lời của Thiên Chúa mà không gặp phải sự Can Thiệp của Thiên Đàng giáng xuống trên các ngươi. Sự trung thành của các ngươi dành cho tên ác quỷ sẽ chấm dứt trong thảm họa dành cho các ngươi và cho mỗi một người mà các ngươi tìm cách lừa gạt. Khi các ngươi tìm cách tiến về Cổng Thiên Đàng để khoe khoang về lòng trung thành của các ngươi dành cho Satan, thì các ngươi sẽ bị triệt hạ, bị xiềng xích lại và bị ném vào vực thẳm mà không hề có chút Xót Thương nào được tỏ ra cho các ngươi.

Hỡi các con, giờ đây các con hãy dấn thân, hỡi tất cả những ai trong các con chứng kiến những sự việc sẽ xảy ra, các con hãy luôn tỉnh thức. Các con phải tiếp tục phụng sự Ta, vì chỉ có thể có một Ông Chủ mà thôi.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1008/ Thiên Chúa sẽ mặc khải nhiều điều cho con cái của Người, trước Ngày Trọng Đại (03-01-2014)

Thứ sáu ngày 3 tháng 1 năm 2014, lúc 21:45

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, khi những ngôn sứ của thời Cựu Ước được Thiên Chúa mời gọi để loan báo Sự Thật, thì không một ai trong số họ hăng hái với Lời Đích Thực mà Thiên Chúa ban cho họ. Lời Người đã quá sức đối với từng người trong số họ – đa số họ không thông thạo Lời của Thiên Chúa trong Thánh Kinh – phần lớn những gì được ban cho họ thì không có ý nghĩa đối với họ. Tuy nhiên Quyền Năng của Chúa Thánh Thần đã lôi kéo họ và điều này đã giúp họ rao giảng Lời Chúa chính xác như khi Lời Chúa đã được ban cho họ. Nhiều ngôn sứ đã thu mình trong nỗi sợ hãi. Một số vị đã bỏ đi. Những ai đã bỏ đi đều quay trở lại. Khi Thiên Chúa sai đến một ngôn sứ, thì điều này có nghĩa là có việc gì đó hết sức trọng đại đang được Người hoạch định. Những ngôn sứ, những sứ giả của Thiên Chúa, chỉ tiết lộ cho nhân loại điều gì là cần thiết cho phần rỗi của các linh hồn.

Hỡi con gái của Ta, hãy báo cho mọi người biết rằng đây chính là Sứ Vụ mà người ta sẽ cảm nhận được Tiếng Nói của Thiên Chúa như thể tiếng sấm mà mọi người ở khắp mọi nơi trên thế giới sẽ cảm nhận. Thiên Chúa sẽ mặc khải nhiều điều cho con cái của Người, trước Ngày Trọng Đại. Việc mặc khải này là hết sức cần thiết, vì nếu như Người không cảnh báo nhân loại, thì Người không thể hoàn thành Lời Hứa đã được thực hiện với các ngôn sứ của Người là Môsê, Đanien, và Gioan. Khi Thiên Chúa thực hiện một Lời Hứa thì Lời Hứa ấy luôn được hoàn tất.

Đừng sợ hãi ngôn sứ chân thật, vì họ chỉ nói những Lời được Thiên Chúa đặt để nơi môi miệng họ vì lợi ích của các con.

Ngày nay, việc lắng nghe Lời Chúa phán dạy có thể khiến cho người ta sợ hãi. Lời Chúa có thể vượt quá sức và gây ra một nỗi lo lắng nhất định nào đó. Tuy nhiên, nếu Lời Chúa không được nhắc lại, không được làm cho hồi sinh và sống động giữa các con, thì các con sẽ thấy một khoảng cách – đó là khoảng cách giữa các con và Thiên Chúa – quá rộng lớn.

Khoảng cách này giờ đây đã thu hẹp lại, khi Lời Ta, được Chúa Cha ban cho các con, đem đến cho các con nguồn an ủi – nhiều hân hoan hơn là đau buồn, nhiều can đảm hơn là sợ hãi và nhiều an ủi hơn là khóc than.

Hỡi con gái của Ta, hãy chú tâm đến điều này. Các con không bao giờ được phép tìm cách đẩy Ta ra xa khi tất cả những gì Ta muốn thực hiện là bảo bọc tất cả các con trong Vòng Tay Thánh Thiêng của Ta và lôi kéo các con vào trong Thánh Tâm Ta. Lời Ta có thể là mịt mù, những lời tiên báo của Ta thì khó để lắng nghe và những việc làm độc ác của con người thì gây bất bình khi các con phải chứng kiến, nhưng đừng bao giờ quên rằng tất cả những điều này sẽ qua đi. Chúng sẽ đi vào quên lãng. Chúng sẽ không gây hậu quả nghiêm trọng. Đối với thế gian thì cuộc sống ở phía trước các con, sẽ mang lại niềm hân hoan lớn lao và tiếng cười, khi Tình Yêu của Thiên Chúa được cảm nhận ở khắp mọi nơi, mọi nhà, mọi linh hồn và mọi con tim.

Đây là phần cuối cùng trong Kế Hoạch của Ta để cứu rỗi Trái Đất và mọi loài đang sống. Kế Hoạch sẽ gặp nhiều trở ngại và thách đố. Sự độc ác của con người sẽ là điều gây ra đau khổ nhất khi người ta phải gánh chịu và việc khước từ Ta, Chúa Giêsu Kitô, là sự sỉ nhục cuối cùng trong Mắt của Thiên Chúa. Tuy nhiên, sự thù nghịch cuối cùng này sẽ không kéo dài trước khi nhân loại được giải thoát khỏi sự thù hận khủng khiếp vốn đang tồn tại trên thế giới.

Không ai được phép coi thường Quyền Năng của Thiên Đàng, vì Sự Can Thiệp của Cha Ta sẽ mạnh mẽ đến nỗi những kẻ thù của Người không thể chịu đựng được. Vì vậy hãy sống bình an. Hãy đón nhận Sự Can Thiệp của Thiên Chúa – Hành Động hết sức cao cả bởi Tình Yêu của Người, được ban cho các con qua Lời Chúa, vốn đến từ môi miệng các ngôn sứ của Người. Tất cả những điều này là để bảo vệ các con, đem các con lại gần với Ta hơn và tạo nên một Khởi Đầu Mới vốn sẽ không bao giờ cùng.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1009/ Ta sẽ luôn nhận lời những ai nài xin Lòng Thương Xót cho linh hồn của tha nhân (04-01-2014)

Thứ bảy ngày 4 tháng 1 năm 2014, lúc 13:40

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, mặc dù con người phải kính sợ Phép Công Thẳng của Ta, nhưng Ta sẽ luôn nhận lời những ai nài xin Lòng Thương Xót cho linh hồn của tha nhân. Ta hứa với các con rằng qua việc đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta và tất cả những kinh nguyện khác, qua việc các con cầu xin Ta tỏ Lòng Nhân Từ, Ta sẽ lắng nghe và hành động cân xứng.

Lòng Thương Xót của Ta thì vô bờ bến và che chở tất cả những tội nhân khi họ và những người khác xin ơn cứu rỗi. Tình Yêu của Ta thì vô tận. Lòng Nhân Từ của Ta thì khôn nguôi. Đừng bao giờ để bất cứ ai nghi ngờ về Lời Hứa và Ước Muốn của Ta là cứu rỗi tất cả mọi người, kể cả những kẻ thù nghịch Ta. Hỡi các tín hữu của Ta trên toàn thế giới, bao gồm những ai không nhận ra những Thông Điệp này, Ta khẩn thiết kêu gọi các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho chính linh hồn của các con và linh hồn của tha nhân. Điều này bao gồm các tín hữu, những người không có niềm tin và những người không nhận biết Sự Thật.

Tình Yêu của Ta dành cho các con luôn hiện diện để tất cả các con hiểu được, cảm nhận được và sống. Tất cả những gì các con cần phải thực hiện là sống như Ta đã truyền dạy các con. Hãy yêu thương nhau như Ta đã yêu thương các con. Hãy có lòng xót thương khi người ta bách hại các con bằng việc cầu nguyện cho họ. Hãy rộng rãi cho đi thời gian của các con bằng cách làm việc siêng năng và cầu nguyện để cứu linh hồn của những ai đang xa lìa Ta.

Đây là Ước Muốn lớn lao nhất của Ta. Hãy dấn thân trong bình an.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1010/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Trước tiên gia đình Mẹ đã đến Giuđêa và sau đó Thánh Tử của Mẹ đã được đưa đến Ấn Độ, Ba Tư, Ai Cập, Hy Lạp và Anh Quốc (04-01-2014)

Thứ bảy ngày 4 tháng 1 năm 2014, lúc 13:50

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, trước giáng sinh của Con Mẹ, những khốn khó vốn sẽ xảy ra cho gia đình Mẹ, đã trở nên hết sức rõ ràng. Mẹ đã chạy đến với bà Elisave để tìm sự an ủi khi nhận biết rằng bà đã được Chúa Thánh Thần ban cho ơn thông hiểu rất sâu sắc. Mẹ, và phu quân yêu dấu của Mẹ, đã tìm đến nơi nương náu bình yên này, khi mà gia đình Mẹ đã biết rất rõ những gì sắp sửa xảy ra.

Khi thời điểm mà Mẹ chuyển dạ đến gần, thì mọi trở ngại do tà khí sự dữ gieo rắc, đã được người ta đặt ra ngay trước mắt gia đình Mẹ, khắp mọi nơi mà gia đình Mẹ lui tới. Người ta đã đóng sầm cửa trước mặt gia đình Mẹ; những người mà gia đình Me quen biết, đã tránh xa và gia đình Mẹ đã bị xua đuổi đến chỗ khốn cùng. Vì thế mà gia đình Mẹ đã phải nương náu ở nơi không có mái nhà và ở trong một nơi chỉ thích hợp cho thú vật, khi Đấng Cứu Thế Chí Thánh đến trong thế gian như một người cùng khổ. Không hề có những lễ nghi, không có lễ đăng quang, không hề có sự đón nhận. Chỉ một số ít người ở đó để nâng đỡ Mẹ trong nỗi cô quạnh của Mẹ. Nhưng rồi, khi Thánh Tử của Mẹ được sinh ra, thì tất cả những cảm xúc ưu phiền của Mẹ đã tan biến. Tất cả những gì mà Mẹ cảm nhận được là một tình yêu về Sự Hiện Diện hết sức Thánh Thiêng. Cuối cùng thì bình an cũng đã ngự trị trong Tâm Hồn Mẹ.

Nhờ Quyền Năng của Chúa Thánh Thần, người ta cũng đã mang đến sự trợ giúp và an ủi cho gia đình Mẹ, mặc dù không nhiều. Mặc dù sự giáng sinh của Chúa Giêsu Kitô là một biến cố khiêm hạ và khó nghèo – khi mà chỉ có một ít người biết đến – nhưng tin vui đã được loan báo. Đây là cách mà Chúa Thánh Thần làm việc. Nhiều người đã từng mong đợi về sự giáng thế. Nhiều người đã nghe nói về biến cố này và nhiều người sau đó đã bàn luận về biến cố này. Khi người ta được báo cho biết rằng Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế được hứa ban cho nhân loại, đã được sinh ra, thì sự chống đối bắt đầu gia tăng. Cuộc tấn công hết sức độc ác của Hêrôđê và tất cả những thuộc hạ của hắn, đã chứng tỏ rằng Sự Hiện Diện của Thiên Chúa gây ra nỗi sợ hãi biết bao nơi tâm hồn của những con người độc ác.

Từ ngày đó trở đi, Mẹ đã trở thành người bảo vệ Thánh Tử của Mẹ và vị phu quân yêu dấu của Mẹ, Thánh Cả Giuse, đã sắp xếp cho sự an toàn của gia đình Mẹ trong nhiều dịp sau đó. Gia đình Mẹ đã trải qua nhiều năm lẩn trốn hết chỗ này đến chỗ khác. Gia đình Mẹ đã phải đối diện với biết bao sự chống đối – biết bao nỗi sợ hãi, biết bao sự thù ghét. Đó là số phận của gia đình Mẹ. Khi Thánh Tử của Mẹ được tìm thấy trong đền thờ, lúc Người được mười hai tuổi, khi Người đang giảng dạy, Gia đình Mẹ đã phải che chở Người một cách hết sức kín đáo.

Gia đình Thánh cả Giuse đã phải tham gia vào việc đưa gia đình Mẹ đi trốn và gia đình Mẹ đã đi khắp đó đây trong nhiều năm. Trước tiên gia đình Mẹ đã đến Giuđêa và sau đó Thánh Tử của Mẹ đã được đưa đến Ấn Độ, Ba Tư, Ai Cập, Hy Lạp và Anh Quốc. Khắp mọi nơi mà gia đình Mẹ đến thì Sự Hiện Diện của Con Mẹ đã tạo ra nhiều phép lạ, mặc dù Người không bao giờ công khai tỏ mình ra như là Đấng Mêsia. Người đã được chăm sóc rất chu đáo và gia đình Mẹ đã chứng kiến nhiều điều về Người. Gia đình Mẹ đã sống trong bình an, yêu thương và an hoà và nếu không có phu quân của Mẹ, Thánh Giuse, thì gia đình Mẹ đã không biết phải đi đâu để bảo vệ Thánh Tử của Mẹ trước khi Người bắt đầu Sứ Vụ công khai của Người.

Và giờ đây khi Cuộc Quang Lâm của Người sắp xảy ra, thì người ta sẽ đặt ra mọi trở ngại trước khi Người ngự đến. Mọi lời nói ra từ môi miệng vị ngôn sứ của Người sẽ bị đả phá tan tành và bị chế giễu. Chỉ có một số người được biết Sự Thật liên quan đến Sứ Vụ này và người ta sẽ đóng sầm cửa trước mặt những ai tuân theo những lệnh truyền của Người. Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, đây là một Sứ Vụ đơn độc dành cho con, và con phải vâng phục trong tất cả mọi sự mà Thiên Chúa bày tỏ cho con.

Con sẽ được ban cho Ơn Trợ Giúp. Ơn Trợ Giúp cũng sẽ ngưng lại, theo Thánh ý của Con Mẹ. Trong khi người ta chỉ thấy ít người đi theo Sứ Vụ này, thì hàng triệu người lại tuyệt đối tin vào Sứ Vụ này. Vì Lời Chúa sẽ luôn lôi kéo những ai thuộc về Người, nhờ Quyền Năng của Chúa Thánh Thần.

Cơn đau chuyển dạ đã bắt đầu và cơn đau sẽ không kéo dài quá lâu. Chẳng bao lâu nữa, một sự khởi đầu mới sẽ ló rạng và Ngày của Đức Chúa cuối cùng cũng sẽ đến. Hỡi các con, hãy sống bình an, vì tất cả những điều này phải xảy ra trước khi Trái Đất được thanh tẩy khỏi tội lỗi.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1011/ Nếu có, dù chỉ một chút lòng kiêu ngạo nào trong linh hồn, thì Chúa Thánh Thần sẽ không bao giờ ngự vào (05-01-2014)

Chúa Nhật ngày 5 tháng 1 năm 2014, lúc 19:34

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi Ngọn Lửa Chúa Thánh Thần ngự vào một linh hồn, thì phản ứng đầu tiên là những giọt nước mắt. Phản ứng thứ hai là sự bối rối. Phản ứng thứ ba là nhận biết một điều gì đó tuyệt vời – sự hiểu biết nội tại về Sự Thật của Thiên Chúa và tất cả những gì Người mong muốn – đã chế ngự linh hồn đặc biệt này. Đột nhiên, một sự bình an ngự xuống, cũng như một sự hiểu biết tường tận về mầu nhiệm trong Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa – Tình Yêu của Thiên Chúa. Tất cả mọi sự liên quan đến Lời của Thiên Chúa, sẽ trở nên rõ ràng.

Chỉ có những ai đã phó dâng ý chí tự do của họ cho Thiên Chúa và những ai đã hoàn toàn từ bỏ lòng kiêu ngạo cũng như trí tuệ của con người và dâng những điều này cho Người thì mới có khả năng đón nhận Tặng Ân này của Chúa Thánh Thần. Nếu có, dù chỉ một chút lòng kiêu ngạo nào trong linh hồn, thì Chúa Thánh Thần sẽ không bao giờ ngự vào.

Chỉ có những ai thật sự xác tín rằng Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, rằng con người là hư không và không xứng đáng đứng trước mặt Người, thì mới có thể phó dâng ý chí tự do của họ. Theo Lời Chúa, chỉ có những ai sẵn sàng thực thi mọi điều mà Thánh Ý Thiên Chúa mời gọi nơi họ, mới được ban cho Ơn rao giảng Lời Chúa, vốn sẽ có tác động thực sự đến tha nhân.

Bất cứ ai tuyên bố rằng họ rao giảng Sự Thật, và nói rằng họ được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, thì sẽ không bao giờ tự hào về sự cao cả của chính mình. Họ sẽ không bao giờ làm cho người khác chú ý đến những năng khiếu, tài năng, kiến thức, sự thánh thiện hay lòng khiêm nhường của họ. Vì khi một người nhân danh Thiên Chúa mà lại khoe khoang về những điều này, thì người ấy không được ban cho Lửa của Chúa Thánh Thần – Ngọn Lửa được nhóm lên trong tâm hồn nhân loại, để họ đáp lại Lời của Thiên Chúa bằng tình yêu.

Trong thời gian Ta sống trên Trái Đất, Ta đã giải thích rõ điều đó cho tất cả các con, rằng ai tự nâng mình lên trước mặt Ta sẽ bị ném vào nơi khốn cùng. Còn ai tự hạ mình xuống trước mặt Ta thì sẽ được nâng lên.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1012/ Các con sắp sửa chứng kiến sự lừa dối ghê tởm nhất mà Satan chưa từng gây ra cho nhân loại (07-01-2014)

Thứ ba ngày 7 tháng 1 năm 2014, lúc 12:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Lời Ta sẽ vẫn còn nguyên vẹn vì những tín hữu yêu dấu, trung thành của Ta trên khắp thế giới, những người sẽ hình thành Giáo Hội Còn Sót Lại của Ta, sẽ không bao giờ đi lạc khỏi Sự Thật.

Rất nhiều những tín hữu của Ta sẽ trỗi dậy để hình thành Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta trong mọi quốc gia trên thế giới, kể cả những quốc gia dưới chế độ cộng sản. Giờ đây Chúa Thánh Thần đang được ban xuống để bảo bọc từng người và mọi thành phần trong Đạo Binh nhỏ nhưng đầy uy lực của Ta. Chẳng bao lâu nữa, tất cả những môn đệ của Ta sẽ loan báo những Lời tiên tri, được ban cho nhân loại qua Sứ Vụ này, khắp mọi nơi. Giờ đây họ sẽ dấn thân và loan báo Tin Mừng, loan báo Lời Ta và những Lời Hứa của Ta cho tất cả mọi người. Ta sẽ không bao giờ để cho đức tin nơi các tín hữu của Ta khô héo hoặc nguội lạnh đi. Tuy nhiên những linh hồn vẫn còn trung thành với Lời Ta, được ban cho nhân loại trong Kinh Thánh, sẽ chỉ còn lại số ít.

Ánh Sáng của Ta sẽ như mặt trời chiếu tỏa trên tất cả những nơi mà những môn đệ yêu dấu của Ta đáp lại Lời Mời Gọi của Ta trong thời buổi này. Đây là Lời Mời Gọi từ Thiên Đàng để kêu gọi các con vác lấy Thập Giá của Ta và theo Ta, Chúa Giêsu của các con, đến tận cùng trái đất. Ta mong ước rằng bằng việc dấn thân rao giảng Sự Thật của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, các con sẽ giúp ta quy tụ những người lầm lạc, những người hoang mang, những người vô định và những người không nhận biết Ta.

Các con sẽ mời gọi tất cả các tôn giáo và trao cho họ Lời Ta. Nhờ những Lời Cầu Nguyện mà Ta ban cho các con, họ sẽ được chúc phúc. Hãy hân hoan, hỡi tất cả những ai trong các con nhận biết rằng chính Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng mời gọi các con trong thời buổi của sự biến đổi vô cùng mạnh mẽ này. Quả thật, các con được chúc phúc. Hãy biết rằng Tình Yêu của Ta dành cho các con mạnh mẽ đến nỗi Ta sẽ dẫn dắt các con, gia tăng sức mạnh nơi các con và ban cho các con lòng can đảm của những con người phi thường, trong sứ vụ của các con. Các con sẽ rao giảng bằng tình yêu và tài ăn nói thật khôn ngoan và Lửa của Chúa Thánh Thần sẽ đến từ môi miệng của các con. Tặng Ân này sẽ lôi kéo hàng triệu người quay về với Ta. Giờ đây Ta đang chuẩn bị cho các con, vì các con sắp sửa chứng kiến sự lừa dối ghê tởm nhất mà Satan chưa từng gây ra cho nhân loại.

Khi các con theo Ta, các con sẽ bảo vệ được nhân loại khỏi bị nhấn chìm bởi sự độc ác của tên ác quỷ trong những ngày cuối cùng của hắn. Các con sẽ không thất bại nhưng các con sẽ phải chịu đau khổ. Các con sẽ phải đối mặt với những bất đồng, chống đối và những lời tố cáo là dị giáo mặc dù các con chỉ nhắc nhở người ta về những gì đã có sẵn trong Phúc Âm.

Hãy sống bình an vì những Tặng Ân của Ta sẽ gìn giữ các con trong trận chiến này. Giờ đây các con đã sẵn sàng, vì những kẻ thù của Ta, những kẻ đã từng chờ đợi để cả gan tỏ mình ra cho nhân loại, sẽ sớm được mọi người biết đến. Khi ấy sẽ là thời điểm cho Kế Hoạch cuối cùng của Ta để cứu rỗi nhân loại, được hoàn tất.

Ta ở trong các con, ở cùng các con và Ta luôn ngự trị trong tâm hồn và linh hồn các con.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1013/ Khi những tín hữu của Ta – những người mắc lừa sự dối trá sắp xảy ra – chối bỏ Ta thì điều đó không có nghĩa là họ sẽ nói: “Tôi không tin vào Chúa Giêsu.” (07-01-2014)

Thứ ba ngày 7 tháng 1 năm 2014, lúc 23:15

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, ngay khi các tín hữu phải kêu lên rằng: “Không được nữa – chúng ta không thể chịu đựng nổi khi phải chứng kiến sự dữ chiến thắng sự lành.” thì tất cả những nỗi đau đớn sẽ đột ngột kết thúc.

Cuộc thanh tẩy sự dữ trước tiên cần phải để cho sự dữ lan rộng. Đây là một thử thách cho những con người có tâm hồn độc ác, vốn sẽ là những người đầu tiên bị đưa vào cuộc thanh tẩy. Khi họ lao vào guồng máy sự dữ, hoặc là họ sẽ kháng cự lại nỗi đau đớn mà sự dữ sẽ gây ra trong linh hồn họ, hoặc là họ sẽ để mặc cho chính mình bị lôi kéo vào vực thẳm mới, càng ngày càng rời xa hơn nữa khỏi Vương Quốc của Thiên Chúa.

Linh hồn của những tín hữu sẽ phải chịu thử thách đến tận cùng và họ sẽ phải đau khổ bởi sự hoang mang trong tương lai. Nhiều người sẽ nhận biết trong tâm hồn họ, rằng những gì họ tin là thật và những điều họ tin thật trong lòng, thì không còn được người ta cho là Sự Thật nữa. Và vì vậy họ sẽ không thể nào nhận ra được rằng điều gì đến từ Ta và điều gì không đến từ Ta. Đức tin của họ sẽ bị đả phá và nhiều người sẽ bị lôi kéo vào thứ giáo lý mới do loài người đặt ra, một thứ giáo lý sẽ không bao giờ là đúng đắn. Họ sẽ cảm nhận một sự bất an và nhiều người sẽ không thể giãi bày những nỗi lo sợ của họ cho những người được cắt đặt như là những tôi tớ được thánh hiến của Ta. Họ sẽ không biết tìm đến với ai để được biết Sự Thật.

Họ sẽ phải chứng kiến những lời tuyên bố công khai, vốn sẽ đề cao tội lỗi, khi người ta tuyên bố rằng nhân loại thì yếu đuối – Thiên Chúa biết rằng loài người, vốn yếu đuối do tội lỗi, nên họ chỉ là những nạn nhân. Thay vì phải nhận biết tội lỗi với tất cả những gì là xấu xa nhất của tội, thì họ lại bị ép buộc để tán thành và chấp nhận những lề luật mới mà người ta sẽ đưa vào trong Giáo Hội. Người ta sẽ yêu cầu họ phải tỏ ra cung kính và tôn trọng những lề luật mới, vốn sẽ mời gọi tất cả các con tôn trọng tính cách cá nhân của mọi người và quyền để sống như các con mong muốn và thực hiện những gì mà các con quyết định.

Khi những tín hữu của Ta – những người mắc lừa sự dối trá sắp xảy ra – chối bỏ Ta thì điều đó không có nghĩa là họ sẽ nói: “Tôi không tin vào Chúa Giêsu.” Không, điều đó có nghĩa rằng: Họ sẽ chọn lấy phần nào trong những Giáo Huấn của Ta mà họ muốn tin theo. Kế đến họ sẽ chọn lấy những phần nào mà họ không bằng lòng. Sau đó họ sẽ nói rằng Chúa Giêsu sẽ đồng ý với lối diễn giải mới này, nếu như ngày nay Người đi rao giảng trên Mặt Đất. Ôi! Những điều họ đã học hỏi được thật là ít ỏi biết bao và tội kiêu ngạo sẽ lôi kéo họ đi xa biết dường nào! Khi những cuộc trừng phạt giáng xuống họ và khi họ nhận ra họ đã xúc phạm đến Ta biết dường nào, họ sẽ la hét trong nỗi kinh hoàng, khi họ đối mặt với phép công thẳng mà Thiên Chúa thực thi đối với họ.

Trong ngày ấy, khi Sự Thật được tỏ bày, thì chỉ còn nhờ vào những lời cầu nguyện do Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta mà những người vốn đã mang lại sự hổ thẹn cho chính mình và là những người đã chống đối Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của họ, Đấng chỉ muốn mang đến cho họ Lòng Thương Xót – thì họ mới được cứu rỗi.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1014/ Khi các con đọc Kinh Cầu mới này trong thời buổi của những thử thách lớn lao, Ta sẽ phục hồi sức lực của các con (08-01-2014)

Thứ tư ngày 8 tháng 1 năm 2014, lúc 21:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, tất cả các con phải biết rằng, khi các con bảo vệ Lời Chúa trong suốt thời kỳ đen tối, các con sẽ cần đến mọi Ân Sủng từ nơi Ta, để các con luôn vững vàng. Khi các con cầu xin Ta tuôn đổ trên linh hồn các con những Ân Sủng đặc biệt của Ta, thì các con sẽ cảm thấy dễ dàng hơn để bước theo Ta.

Giờ đây Ta ban cho tất cả các con, những linh hồn can đảm và trung thành nhiều Ân Sủng đặc biệt. Khi các con đọc Kinh Cầu mới này trong thời buổi đầy những thử thách lớn lao, Ta sẽ phục hồi sức lực của các con.

Kinh Cầu số 6: Tặng Ân của những Ân Sủng

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu,

Đấng Cứu Độ chúng con,

Xin đong đầy trong con Tình Yêu của Chúa.

Xin đong đầy trong con Sức Mạnh của Chúa.

Xin đong đầy trong con Sự Khôn Ngoan của Chúa.

Xin đong đầy trong con Lòng Kiên Trì của Chúa.

Xin đong đầy trong con Lòng Khiêm Nhường của Chúa.

Xin đong đầy trong con Lòng Can Đảm của Chúa.

Xin đong đầy trong con Tình Yêu Tận Hiến của Chúa. Amen.

Những linh hồn nào đọc kinh cầu này trong suốt thời kỳ bách hại, các con hãy biết rằng Ta sẽ tuôn đổ nhiều Ân Sủng trên các con. Các con sẽ điềm tĩnh hơn, mạnh mẽ hơn và thêm can đảm, khi các con vác lấy Thánh Giá nặng nề của Ta đến những cánh cổng của Trời Mới Đất Mới. Điều quan trọng hơn hết là các con sẽ không đầu hàng trước sự khốn khó mà các con phải đương đầu vì Danh Thánh Ta.

Các con sẽ bước đi một cách vững vàng và cương nghị, khi các con tiếp tục bảo vệ Lời Chúa. Bất cứ ai đáp trả Lời Mời Gọi này và đọc Kinh Cầu đặc biệt này, các con sẽ cảm nhận một niềm hân hoan trong tâm hồn mà trước đây các con chưa từng cảm nhận. Các con cũng sẽ vững lòng trông cậy khi biết được rằng các con được ban cho Quyền Năng của Chúa Thánh Thần và Sự Thật sẽ luôn ngự trị trong tâm hồn các con.

Ta yêu thương các con và giờ đây Ta chúc phúc lành cho từng người trong các con – Nhân Danh Cha, và Con và Thánh Thần.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1015/ Tình yêu của Ta dành cho nhân loại thì vẹn toàn. Ta yêu thương tất cả mọi người, ngay cả những người phạm phải những hành động độc ác nhất (09-01-2014)

Thứ năm ngày 9 tháng 1 năm 2014, lúc 21:40

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, hãy nhìn quanh con và con thấy gì? Một thế giới đầy những mâu thuẫn. Một mặt con sẽ thấy tình yêu thương, niềm hân hoan và thiện ý. Nhưng, mặt khác, những điều này sẽ bị đảo lộn, bởi sự thù ghét mà tên ác quỷ dành cho nhân loại.

Bất cứ sự bất ổn, đau buồn, hoang mang, thiếu tin tưởng, nham hiểm, thù ghét và sự dữ mà các con thấy đang xảy ra trên thế giới; hãy biết rằng những điều này chỉ có thể đến từ một nguồn. Tai ương của nhân loại là do chính Satan đã gây ra đau khổ tận cùng cho con cái Thiên Chúa. Khi ấy nỗi đau của họ trở thành nỗi đau của Ta và chính vì thế mà tên ác quỷ gây ra sự tàn phá khủng khiếp – để gây tổn thương cho Ta.

Hỡi con gái của Ta, mọi nơi con đến và mọi gương mặt con nhìn thấy, từ nay trở đi, sẽ như thể Ta nhìn thấy họ – từng con cái của Thiên Chúa. Ta hết sức yêu thương tất cả họ, Ta muốn nâng niu từng người trong số họ biết dường nào – bất kể những lỗi lầm hoặc tội lỗi của họ. Những gì họ đã từng thực hiện khi xúc phạm đến Ta thì không hệ trọng đối với Ta; Ta vẫn yêu thương họ – từng người và mọi người trong số họ. Ta cảm nhận niềm vui lớn lao khi Ta chứng kiến tình yêu chiếu tỏa từ nơi họ – một tình yêu mà họ đã lãnh nhận như một Tặng Ân từ Cha Ta, Đấng đã tạo dựng nên họ. Tình yêu của họ là Tình Yêu của Ta và tình yêu ấy lôi kéo những linh hồn khác đến với họ và điều này lại lan tỏa Tình Yêu của Thiên Chúa khắp mọi nơi.

Nhưng khi Ta chứng kiến nỗi đau đớn và thống khổ, trong bất cứ linh hồn nào, thì nỗi đau của họ trở thành nỗi đau của Ta. Nỗi đau của họ có thể là do nỗi thống khổ khủng khiếp gây ra, nỗi thống khổ khủng khiếp này là do thiếu lòng bác ái đối với tha nhân, điều này gây ra một cảm giác đau khổ tuyệt vọng. Ta cảm nhận nỗi cô đơn và sự ngăn cách của họ và điều này càng tăng thêm Lòng Trắc Ẩn của Ta.

Và rồi cũng có những linh hồn dành tất cả thời gian để theo đuổi những thứ vốn không đến từ Ta. Những ai khước từ Ta, thực sự làm tan nát Tâm Hồn Ta. Ta đã tuôn trào biết bao nhiêu Huyết Lệ vì những linh hồn này, vì họ đã cắt đứt mối dây sự sống vốn liên kết họ với Đấng Cứu Thế của họ – nguồn hy vọng Ơn Cứu Rỗi duy nhất của họ. Hỡi con gái của Ta, khi con trông thấy những linh hồn này, con sẽ cảm nhận một nỗi đau buồn khủng khiếp trong tâm hồn con, như thể chính Ta cảm nhận về họ.

Sau cùng, có những người tuyên bố rằng họ thay mặt Ta, nhưng họ không xứng đáng để rửa Chân Ta. Sự thù ghét của họ đối với Ta là do tình yêu vị kỷ của họ gây ra. Tuy nhiên, cho dù họ thường xuyên xúc phạm đến Ta biết bao và dẫn dắt sai lạc đoàn chiên của Ta, thì Ta vẫn khao khát linh hồn họ.

Tình yêu của Ta dành cho nhân loại thì vẹn toàn. Ta yêu thương tất cả mọi người, ngay cả những người phạm phải những hành động độc ác nhất. Tình yêu ấy sẽ mãi như vậy cho tới tận ngày cuối cùng. Ta sẽ đón nhận tất cả các linh hồn cho đến tận ngày cuối cùng, sau khi tất cả những nỗ lực của Ta để cứu các linh hồn đã mãn, thì chỉ có những ai chạy vào vực thẳm hỏa ngục của con thú và khước từ Ta, mặc dù nhận biết rằng Ta yêu thương họ biết bao – mới phải hư mất đối với Ta, đời đời.

Hãy luôn yêu thương nhau, bất kể những những điểm yếu hay những thế manh của nhau – theo cách mà Ta yêu thương các con. Khi các con chê trách người nào đó, hãy nhớ đến Tình Yêu của Ta và hãy giữ thinh lặng. Khi các con khinh miệt nhau, hãy biết rằng sự thù ghét này không đến từ Ta. Khi các con nhìn nhau, hãy nhìn nhau như thể qua Ánh Mắt của Ta. Các con không được xa lánh một ai. Thay vào đó, hãy tỏ lòng trắc ẩn đối với những ai làm phiền lòng các con, xúc phạm đến các con hoặc gây đau khổ cho các con, vì Ta yêu thương họ. Nếu các con yêu mến Ta, các con sẽ bày tỏ tình thương đối với tất cả những ai mà các con tiếp xúc.

Tình yêu thì lan tỏa vì tình yêu đến từ Thiên Chúa. Chỉ có những điều tốt lành mới đến từ tình yêu.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1016/ Con người sống trong thế giới ngày nay không hề khác biệt so với những người đã sống hàng ngàn năm trước (11-01-2014)

Thứ bảy ngày 11 tháng 1 năm 2014, lúc 10:48

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta muốn nhân loại nhận biết rằng Ta yêu thương con người biết bao, vì Ta yêu thương ngay cả những người thấp hèn nhất, những người đau khổ nhất và những người bất xứng nhất. Bất cứ ai tin rằng Ta đặt bất cứ người nào lên trên kẻ khác, thì không biết gì về Ta. Ta có thể ưa thích những linh hồn cụ thể nào đó, đặc biệt là những linh hồn ưu tuyển, nhưng Ta yêu thương họ không hơn, không kém linh hồn của những người khốn khổ.

Ta nhìn vào từng linh hồn bằng Tình Yêu trong Tâm Hồn Ta. Ta ôm lấy từng người trong các con, vì các con thuộc về Ta và thuộc về Chúa Cha. Trong khi Ta có thể bị xúc phạm bởi sự yếu đuối của các con và phải ưu phiền hết sức vì những ý hướng và những ước muốn độc ác của các con, thì Tình Yêu của Ta dành cho các con là bất diệt. Tất cả các tội nhân đều được Thiên Chúa yêu thương – cho dù họ đã từng gây ra sự gì đi chăng nữa. Thiên Chúa có Quyền Năng tối thượng đối với số phận của mọi linh hồn và Quyền Năng này thuộc về Người.

Chỉ có mình Ta mới có Quyền Phán Xét. Không một ai trong các con được ban cho quyền phán xét. Khi con người coi người khác là phạm tội, thì con người chỉ có thể trừng phạt người phạm tội ấy bằng hình phạt chứ không phải bằng cái chết. Không một ai cho dù là quan án, lãnh đạo chính trị hay hàng giáo sĩ trong Giáo Hội của Ta trên trái đất, lại có thể kết án một người vào tội chết vì tội lỗi của họ – cho dù họ có thể độc ác biết dường nào. Không ai có thể kết án người khác phải vào Hỏa Ngục, vì khi kết án một linh hồn là bị luận phạt thì chính người kết án ấy mới bị luận phạt, cho dù họ đã thực hiện biết bao việc lành thánh nhân Danh Ta.

Các con lãng phí thời gian biết bao trong việc kết án lẫn nhau thay vì đón nhận Tặng Ân mà Thiên Chúa ban cho các con – Tặng Ân tình yêu dành cho nhau.

Hãy yêu quý Tặng Ân mà Thiên Chúa ban cho tất cả các con và là Tặng Ân thuộc về các con để cho đi theo bất cứ cách thức nào mà các con muốn – một khi việc cho đi ấy theo đúng Thánh Ý của Chúa Cha.

Tuy nhiên, biết bao nhiêu người yêu mến Ta, Chúa Giêsu Kitô lại tin rằng Ta dung túng cho bất cứ hành động nào vốn có thể khiến người ta gây hận thù cho nhau. Thay vì thế, các con phải biết rằng Ta chỉ muốn các con yêu thương nhau và giữ lòng trung thành với Lời của Thiên Chúa trong cả Sách Cựu Ước và Tân Ước.

Lời của Thiên Chúa là vĩnh hằng – Lời không bao giờ thay đổi. Con người sống trong thế giới ngày nay không hề khác biệt so với những người đã sống hàng ngàn năm trước. Các con có thể hiểu biết hơn và có nhiều thông tin hơn, nhưng các con không hề cao cả hơn bất cứ thế hệ nào đã sống trước các con. Con người là loài phải chết. Không một sự gì có thể thay đổi được điều này chừng nào Ta chưa ban cho các con Sự Sống Đời Đời.

Hãy ngừng lại và hãy suy nghĩ. Những lệnh truyền của Ta không hề thay đổi như khi Ta ban cho nhân loại trong lúc sinh thời của Ta trên mặt đất này. Giờ đây sự khác biệt duy nhất là, vì những tiến bộ khoa học, nên nhiều người tin rằng họ cao cả hơn Thiên Chúa. Nhiều người quá tin vào sự bất tử của họ đến nỗi họ đã không chịu chấp nhận rằng họ được Thiên Chúa dựng nên. Nhiều người nghĩ rằng họ có quyền năng để sửa đổi Lề Luật của Thiên Chúa.

Nhiều người đã quyết định dựng một Tháp Babel mới và khi họ làm như vậy thì cây tháp sẽ sụp đổ tan tành chỉ bởi một đòn trừng phạt do Bàn Tay của Chúa Cha.

Nhân loại sẽ nhận ra rằng sự sống chỉ có thể tồn tại với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa và theo đúng Thánh Ý của Thiên Chúa mà thôi. Không hề có sự sống ngoài Thiên Chúa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1017/ Chẳng bao lâu nữa, người ta sẽ chính thức tuyên bố Hỏa Ngục là nơi không hề tồn tại (12-01-2014)

Chúa Nhật ngày 12 tháng 1 năm 2014, lúc 20:28

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, nếu như Ta, Chúa Giêsu Kitô, không tỏ bày với nhân loại trong thời buổi này, thì nhiều linh hồn không bao giờ có thể vào được Cổng Thiên Đàng.

Biết bao nhiêu linh hồn vô ơn không còn tuân theo những Lề Luật của Ta và vì vậy họ đưa ra lối diễn giải của chính họ về Lề Luật mà Ta thấy thật ghê tởm. Những Lề Luật liên quan đến Sự Thật được Thiên Chúa ban cho nhân loại như là một Tặng Ân, là phương thế để giúp nhân loại được quyền hưởng ơn cứu rỗi. Các con không biết rằng các con không thể sống theo lối diễn của chính các con về Lề Luật của Thiên Chúa nhưng lại muốn được vào Thiên Đàng hay sao?

Tính ngạo mạn của con người đã vượt lên trên tinh thần khiêm nhường. Con người không còn phụng sự Thiên Chúa theo cách thức mà con người đã được Thiên Chúa truyền dạy. Thay vào đó, do trí tưởng tượng của chính mình, con người tạo ra một lối nhìn về điều mà con người tin là Thiên Đàng. Hiện nay, không một tôi tớ nào của Ta – những người được cắt đặt để phụng sự Ta – nhắc đến sự tồn tại của Hỏa Ngục. Việc chỉ đề cập đến từ Hoả Ngục thôi cũng khiến cho những tôi tớ được thánh hiến của Ta cảm thấy khó xử, vì họ sợ phải đối mặt với sự chế giễu từ một xã hội tục hoá, vốn đã bị lừa gạt. Hỏa Ngục là nơi dành cho những linh hồn khốn khổ và Ta đau đớn biết bao khi phải chứng kiến những linh hồn không mảy may nghi ngờ, phải lao mình xuống vực thẳm kinh hoàng, khi họ trút hơi thở cuối cùng.

Giờ đây con cái của Thiên Chúa phải được dạy bảo về sự khẩn thiết phải cầu nguyện cho linh hồn những ai mù lòa trước Sự Thật. Chẳng bao lâu nữa, người ta sẽ chính thức tuyên bố Hỏa Ngục là nơi không hề tồn tại. Các linh hồn sẽ được dạy bảo rằng tất cả con cái của Thiên Chúa, một khi họ sống ngay thẳng và chính trực – bất kể họ có tin vào Thiên Chúa hay không – sẽ được ban cho Sự Sống Vĩnh Cửu. Nhưng đây là một sự dối trá. Hỏa Ngục thì không có lối thoát. Hoả Ngục là muôn đời.

Nhiều linh hồn đã thẳng thừng khước từ Ta, nơi kín đáo lẫn chốn công khai, phải chịu khốn khổ trong Hỏa Ngục. Sự hối hận chua xót của họ càng trở nên tệ hại hơn bởi nỗi đau đớn kinh hoàng và bởi lòng hận thù của Satan. Một khi đã ở trong Hoả Ngục, thì Satan hiện nguyên hình trước mặt họ trong tất cả những hình dạng độc ác và xấu xa của hắn và lòng hận thù của hắn ngự trị trong họ từng giây từng phút. Sự ghê tởm của họ đối với hắn, nơi bản chất đích thực của hắn – chính là con thú mà họ đã tỏ lòng tôn kính trong cuộc sống của họ trên Trái Đất – là nguyên nhân gây ra phần lớn nỗi đau đớn của họ. Nhưng, chính việc họ xa rời Ta và nỗi đau của bóng tối mà họ phải chịu, gây cho họ nỗi thống khổ khủng khiếp nhất.

Bất cứ kẻ nào nhân danh Ta mà nói với các con rằng Hỏa Ngục không tồn tại, thì hắn không hề bận tâm đến việc giúp các con cứu lấy linh hồn của chính các con. Khi người ta thuyết phục các con rằng Hỏa Ngục không tồn tại thì các con sẽ nhìn nhận một cách sai lầm rằng tội lỗi là không quan trọng.

Các con không thể phụng sự Ta nếu các con tin rằng tội lỗi không hề tồn tại. Các con không thể sống trong vinh quang bất tận nơi Vương Quốc của Ta, nếu các con không nài xin Ta tha thứ cho những lỗi tội của các con. Đây chính là vấn đề cốt lõi của thứ giáo lý mới mà người ta sẽ sớm bày ra và các con sẽ buộc phải đón nhận. Đây là lúc các con sẽ bị lừa gạt để sao lãng trong việc chuẩn bị linh hồn các con cho Ngày Trọng Đại của Thiên Chúa, khi Ta đến để quy tụ các con về với Ta.

Ta nói với các con điều này để cảnh báo các con – không phải là để làm cho các con sợ hãi. Ta xin các con hãy nhìn nhận tội lỗi là một phần trong đời sống các con, nhưng Ta khẩn thiết kêu gọi các con hãy tiếp tục tránh xa bảy mối tội đầu, vì khi các con tránh xa bảy mối tội đầu, thì các con sẽ có Ân Nghĩa với Ta. Các con phải luôn thú nhận tội lỗi của các con. Hãy thực hiện điều này mỗi ngày. Hãy thưa chuyện với Ta và hãy nài xin Ta tha thứ cho các con. Đối với những ai trong các con không thể lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải – những người đi theo nhiều tôn giáo và tín ngưỡng khác nhau– thì các con phải đón nhận Ơn Toàn Xá mà Ta đã ban cho các con. http://sachsuthat.com/su-diep/chua-giesu-cong-bo-on-toan-xa-de-xa-giai-toan-bo-toi-loi

Hãy chăm lo cho linh hồn các con, vì linh hồn của các con sẽ sống luôn mãi. Các con sẽ sống ở một trong hai nơi, cho đến muôn đời – trong Hỏa Ngục hoặc trong Vương Quốc của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1018/ Thiên Chúa Cha: Ta sẽ đến để quy tụ các tín hữu. Thời điểm của Ta sẽ sớm diễn ra khi biến cố Lòng Thương Xót của Con Ta hầu như ở ngay trước mắt các con (13-01-2014)

Thứ hai ngày 13 tháng 1 năm 2014, lúc 16:56

Ta là Thiên Chúa Cha. Ta là Đấng Tự Hữu. Ta là Đấng Tạo Hoá – là Alpha và Omega.

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, hãy lắng nghe Ta khi Ta loan báo rằng Cuộc Can Thiệp của Ta để ngăn chặn sự huỷ diệt nhân loại, sắp sửa xảy ra.

Khi các con không nghe nói đến sự dữ – thì điều đó không có nghĩa là sự dữ không tồn tại. Có một hành động độc ác đang được người ta sắp đặt nhằm gây ra chiến tranh, với mục đích duy nhất là giết chết nhiều người nhất có thể được. Khả năng của con người trong việc tạo ra những việc làm độc ác chống lại con cái của Ta, chưa khi nào khủng khiếp đến như vậy. Khả năng của con người để tạo ra công nghệ, chưa bao giờ mạnh mẽ đến như vậy, nhưng sự hiểu biết này đang bị người ta lạm dụng ở quy mô lớn và các kế hoạch để kiểm soát toàn bộ cuộc sống của các con, đang ở mức rất cao.

Chúng, những kẻ thù của Ta, muốn kiểm soát những gì các con ăn, uống và tất cả những gì các con làm để loan truyền Sự Thật mà Ta đã ban cho các con. Chúng sẽ không ngơi nghỉ cho tới ngày mà chúng kiểm soát được nhiều quốc gia của các con, nhiều nền tài chánh của các con và việc chăm sóc sức khỏe của các con. Trong khi những kế hoạch này sắp sửa trở nên rõ ràng, thì chúng cũng sẽ xâm chiếm tất cả các tôn giáo. Vì biết bao nhiêu người không tin vào sự Hiện Hữu của Ta, nên sẽ chỉ có chút ít kháng cự đối với kế hoạch độc ác của chúng để cướp các linh hồn khỏi tay Ta.

Khi nhân loại tin rằng nhân loại có thể chống lại Thiên Chúa, thì nhân loại không thực sự nhận biết Ta là Ai. Nếu nhân loại không nhận biết Ta là Ai, thì họ không hề biết sự gì. Tâm hồn con người đã ra chai đá, trí tuệ của con người đã ra mù tối và linh hồn con người đã ra nặng nề.

Kẻ nào tự xa rời Ta, là hư mất. Kẻ nào chống lại Ta, với ý định cướp đi những linh hồn của con cái Ta, sẽ phải chết và số phận của họ đã bị luận phạt.

Giờ đây Ta sẽ can thiệp để ngăn chặn con người gây ra tội ác tàn bạo, khủng khiếp. Khi Ta hoàn tất, Ta sẽ mở mắt cho các con, đánh động mạnh tâm hồn các con và khiến cho các con phải kinh ngạc. Chẳng bao lâu nữa Ta sẽ tỏ bày Sự Thật vì biết bao nhiêu người trong các con không còn tin vào Sự Thật nữa.

Ta là Đấng hiện có, và sẽ có. Ta là Cha, Đấng Thông Hiểu Mọi Sự, Đấng Thấu Suốt Mọi Sự, Đấng Hằng Yêu Thương và là Đấng Hằng Xót Thương. Ta sẽ đến để quy tụ các tín hữu. Thời điểm của Ta sẽ sớm diễn ra, khi biến cố Lòng Thương Xót của Con Ta hầu như ở ngay trước mắt các con.

Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1019/ Khi Giáo Hội của Ta gìn giữ Lời của Thiên Chúa, thì các con vẫn phải tuân theo Giáo Hội của Ta (14-01-2014)

Thứ ba ngày 14 tháng 1 năm 2014, lúc 16:53

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, khi những tôi tớ của Ta – những môn đệ của Ta và tất cả những ai tuyên xưng là thuộc về Ta – nói rằng họ yêu mến Ta, thì điều này có hai ý nghĩa. Họ yêu mến Ta vì họ đón nhận Lời Ta và họ tôn vinh Ta bằng việc rao giảng Sự Thật.

Khi các con yêu mến Ta, các con phải trung thành với Lời Chí Thánh của Ta. Điều này có nghĩa là các con tuân theo Lời Ta trong tất cả mọi sự liên quan đến Sự Thật. Khi các con rao giảng Sự Thật trong Lời Ta, với tư cách là những tôi tới được thánh hiến của Ta, các con phải tuân theo Lời của Thiên Chúa.

Khi Giáo Hội của Ta gìn giữ Lời của Thiên Chúa, thì các con phải tuân theo Giáo Hội của Ta. Nhưng khi ngày giờ đến, khi mà những người có thẩm quyền trong Giáo Hội của Ta không còn rao giảng Sự Thật nữa, thì khi ấy các con phải vâng phục một mình Ta mà thôi. Vì Ta là Giáo Hội. Nếu không có Ta, Chúa Giêsu của các con, thì không có Giáo Hội.

Khi Lời Ta bị làm xáo trộn và bị thêm thắt vào, đó không còn là Lời Ta nữa. Các con chỉ có thể tuân theo Lời Chân Thật của Thiên Chúa. Nếu các con đi theo thứ giáo lý mới do con người tạo ra, vốn sẽ thay thế Lời Chí Thánh của Ta trong những giáo hội của Ta trên khắp thế giới, thì khi ấy những kẻ phải chịu trách nhiệm trong sự phạm thánh này sẽ chối bỏ Ta. Hãy vâng phục những ai rao giảng Lời Chúa mà thôi, vì nếu như đó không phải là Lời Ta, thì lời đó không đến từ Thiên Chúa.

Lời của Thiên Chúa là Bất Khả Xâm Phạm. Bất kỳ ai cũng không bao giờ được phép sửa đổi Lời của Thiên Chúa. Việc vâng phục Giáo Hội của Ta là quan trọng. Việc tuân theo Lời Chúa là cách để xác định các con là Kitô Hữu. Ngày mà các con thay Lời của Thiên Chúa, bằng một sự thay thế do con người tạo ra, thì cũng là ngày mà các con bất tuân Lời của Thiên Chúa.

Trong Mắt Ta, các con chỉ vâng phục Giáo Hội của Ta trên Trái Đất, khi các con bảo vệ Sự Thật. Các con không bao giờ được phép sợ hãi khi rao giảng Sự Thật, vì chỉ có Sự Thật mới giải thoát các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1020/ Hàng giáo phẩm mới và mau chóng được thiết lập này sẽ nắm quyền kiểm soát Giáo Hội của Ta (16-01-2014)

Thứ năm ngày 16 tháng 1 năm 2014, lúc 19:41

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, Sự Thật thì gây chia rẽ. Sự thật luôn luôn là như vậy. Khi một người nói rằng anh ta nhận biết được Sự Thật, thì người khác lại phủ nhận Sự Thật. Nhưng khi Sự Thật đến từ Lời của Thiên Chúa, thì Sự Thật sẽ gây ra sự chia rẽ khủng khiếp nhất. Nhiều người khiếp sợ Sự Thật, vì Sự Thật không phải lúc nào cũng dễ chịu, tuy nhiên nếu không có Sự Thật, các con sẽ sống trong sự chối bỏ Lời của Thiên Chúa. Khi các con sống trong sự chối bỏ Lời của Thiên Chúa, thì các con sẽ không bao giờ cảm nhận được bình an đích thực trong tâm hồn.

Khi các con nhận biết được Sự Thật trong Sách Thánh của Cha Ta, thì các con nhận biết được Đường Lối của Thiên Chúa và các con cần phải đi theo con đường này, cho đến hơi thở cuối cùng. Đừng bao giờ đi lạc khỏi con đường này. Nhưng nếu Lời Ta bị làm xáo trộn, bị sửa đổi và bị bác bỏ, thì chắc chắn rằng các con sẽ không bao giờ chấp nhận điều này. Điều đó là tốt. Nhưng nếu những thứ giáo lý mới, vốn khác biệt với Lời Chí Thánh của Ta, được bày ra cho các con bởi hàng ngũ lãnh đạo cao nhất trong các giáo hội của Ta, thì các con sẽ làm gì?

Phải chăng các con sẽ chấp nhận sự dối trá, thay vì Sự Thật? Phải chăng các con sẽ chấp nhận một thứ tín lý mới vốn là ghê tởm trong Mắt Ta?

Câu trả lời phải là không. Các con không bao giờ được phép chối bỏ Lời Ta – vì bất cứ kẻ nào. Không một ai, cho dù họ đến trong những bộ phẩm phục của tầng lớp được trọng vọng trong hàng giáo phẩm thuộc Giáo Hội của Ta, một người khốn khổ, một ông vua hay một hoàng tử – bất cứ ai buộc các con đón nhận một thứ tín lý mới có liên quan đến Lời Ta, thì không đến từ Ta.

Giáo Hội của Ta đang bị phá huỷ cách kín đáo từ bên trong và từng phần đang bị phá bỏ. Khi những phẩm trật trong hàng giáo phẩm bị bãi bỏ và những tôi tớ trung thành bị sa thải – và sau đó họ bị cho là không còn hữu dụng nữa – thì người ta sẽ dọn đường để đưa ra những thứ giáo lý của Hỏa Ngục.

Thật khốn khổ cho các linh mục, giám mục và hồng y, những người dám liều mình bảo vệ Lời Chúa, vì họ sẽ phải chịu đau khổ nhiều nhất. Trong khi một số vị sẽ bị rút phép thông công và bị buộc tội là dị giáo – mặc dù họ chỉ lên tiếng vì lòng yêu mến dành cho Lời Đích Thực của Thiên Chúa – nhiều vị khác sẽ hết sức yếu đuối. Nhiều tôi tớ được thánh hiến đáng thương sẽ nhượng bộ trước sức ép để tuyên bố bãi bỏ những Lề Luật của Thiên Chúa. Nếu họ không đồng ý đón nhận thứ giáo lý của những sự dối trá, họ sẽ bị quăng cho thú dữ. Những ai đã sẵn yếu đuối trong đức tin, yêu mến những sự thế gian và có tham vọng hết sức mạnh mẽ trong linh hồn, sẽ là những người đầu tiên thề hứa trung thành với “lời khấn” mới.

Hàng giáo phẩm mới và mau chóng được thiết lập này, sẽ nắm quyền kiểm soát Giáo Hội của Ta. Chúng sẽ tuyên bố những điều dối trá nhân danh Thiên Chúa và lôi kéo theo chúng nhiều linh hồn vô tội của các tín hữu. Các cộng đoàn sẽ không hề hay biết gì về việc họ được trao cho chén thuốc độc mà không có gì khác – ngoài mỗi bánh. Bí Tích Thánh Thể không còn làm no thỏa linh hồn của họ nữa. Chẳng mấy chốc họ sẽ được dạy dỗ bằng những bài giảng, vốn sẽ nhạo báng Lời của Thiên Chúa khi họ tuyên bố rằng quyền của con người là thứ giáo lý quan trọng nhất. Và khi ấy họ sẽ công bố một thứ lạc giáo hết sức ghê tởm, rằng con người sẽ được ban cho Sự Sống Vĩnh Cửu, cho dù con người có thống hối lỗi tội của mình hay không. Đây là cách mà họ sẽ hủy diệt linh hồn của hàng triệu người.

Khi chúng tiếp tục phá tan Giáo Hội của Ta từ trong ra ngoài, thì những linh mục trung thành và những tín hữu trung kiên của Ta sẽ xây dựng lại Giáo Hội của Ta, từng phần một. Giáo Hội của Ta, mà các con đang trông thấy, không bao giờ chết được vì Ta không để cho điều đó xảy ra.

Tất cả các linh mục, tất cả các giám mục và tất cả các hồng y sẽ bị truất phế và những ai vẫn trung thành với Ta, sẽ không bao giờ bỏ rơi những người công chính hoặc những tín hữu của Ta, những người đã được ban cho Ơn Khôn Ngoan.

Và rồi, khi sự hiểu biết sai lạc ngự trị nơi tâm hồn của những tôi tớ yếu đuối trong Giáo Hội của Ta, thì Ơn Chúa Thánh Thần sẽ không chỉ soi sáng các linh hồn trong Giáo Hội Còn Sót Lại của Ta, mà còn ban Ánh Sáng cho tất cả những ai có tên trong Sổ Trường Sinh, để dẫn họ đến cửa của Ta.

Trong tương lai, các môn đệ của Ta sẽ bị thử thách như chưa bao giờ họ phải chịu thử thách đến như vậy. Họ sẽ được ban cho Ơn Trợ Giúp Thiêng Liêng để giúp họ giữ cho Ánh Sáng của Thiên Chúa chiếu tỏa trong một thế giới, vốn sẽ từ từ lao vào bóng tối một cách đau đớn, bóng tối này là do sự xuất hiện của kẻ thù – tên phản Kitô, gây ra.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1021/ Mọi lời con thốt ra trong Sứ Vụ này, đến từ Ta. Mọi hành động con thực hiện, đến từ Ta (17-01-2014)

Thứ sáu ngày 17 tháng 1 năm 2014, lúc 20:42

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hãy sống bình an mỗi khi con đối mặt với những trở ngại, mà con và tất cả các tín hữu của Ta gặp phải mỗi ngày trong Sứ Vụ này để cứu rỗi các linh hồn.

Hãy luôn nhớ rằng Satan không bao giờ ngưng bách hại Sứ Vụ này và những sứ vụ khác, vốn là chân thật, vì những sứ vụ này đến từ Thiên Chúa. Những sứ vụ chân thật, mà Ta chúc phúc ngày hôm nay và những sứ vụ mà Ta đã chúc phúc qua nhiều thế kỷ, luôn phải chịu đau khổ, vì sự chống đối.

Chỉ có những sứ vụ thật sự đến từ Thiên Chúa mới thu hút sự hận thù khủng khiếp như vậy. Chỉ có những ngôn sứ đích thực mới thu hút sự hận thù. Các ngôn sứ như Môsê, Ê-li-a, Nô-ê và Gioan Tẩy Giả và những ngôn sứ như họ đã thu hút sự hận thù, bởi ảnh hưởng Satan đối với những linh hồn yếu đuối. Chỉ có mình Ta, Chúa Giêsu Kitô, một trong số hàng trăm ngôn sứ trong thời gian Ta sống trên Trái Đất, mới thu hút một sự hận thù mà người Ta chỉ gây ra cho Ta. Và giờ đây, chỉ có mình con, ngôn sứ cuối cùng của Ta, mới thu hút một sự hận thù mà người ta chưa từng chứng kiến trong một thời gian dài – mặc dù những ngôn sứ khác, giống như con, đã phải chịu đau khổ trong thời gian gần đây.

Khi con phải chịu sự chống đối, nhân Danh Thiên Chúa, khi Thiên Chúa Ba Ngôi truyền đạt Lời cho nhân loại qua một ngôn sứ, thì con hãy biết rằng sự chống đối ấy là khủng khiếp nhất. Nếu như con không được ban cho sự Trợ Giúp của Thiên Chúa, thì con đã phải trốn chạy trong nỗi kinh hoàng. Hỡi con nhỏ bé của Ta, Cha Ta bảo vệ con, và vì thế con phải luôn tiến về phía trước trong sự nhận biết rằng Người mong mỏi các linh hồn, đối với từng lời môi miệng con thốt ra, đối với từng chữ do bàn tay con viết ra và đối với từng linh hồn mà con trợ giúp. Tất cả những hy sinh đau khổ này sẽ mang về cho Ta nhiều hơn nữa các linh hồn.

Các con hãy biết chắc rằng thời điểm để Ta trở lại thu hồi Ngai Vàng của Ta, đã gần kề và khi Ngày Trọng Đại càng đến gần thì người ta sẽ càng sử dụng nhiều chiêu thức để làm cho con phải vấp ngã trong Sứ Vụ này. Mọi sự dối trá sẽ nhắm vào con, mọi sự công kích sẽ nhắm vào con, số phận con sẽ phải chịu mọi đau khổ và mọi kẻ thù của Thiên Chúa sẽ có mặt ở khắp mọi nẻo đường con lui tới. Nhưng, là Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại, Ta bảo đảm rằng mọi gai góc sẽ được gỡ bỏ cách cẩn thận, mọi con đường sẽ được san bằng, để con thành công trong việc mang Lời Ta đến cho nhân loại khi mà Ta hầu như hoàn toàn bị lãng quên.

Hỡi con gái của Ta, Ta đồng hành với con. Ta đặt Bàn Tay Ta trên vai trái của con, để che chở con khỏi sự dữ và dẫn dắt con trên mọi bước đường. Mọi lời con thốt ra trong Sứ Vụ này đến từ Ta. Mọi hành động con thực hiện, đến từ Ta. Mọi hy sinh đau khổ mà con phải chịu là hy sinh đau khổ của Ta. Ý chí của con thuộc về Ta, vì con đã giao phó cho Ta ý chí tự do nên giờ đây Ta ngự trị một cách trọn vẹn trong con. Khi họ gây tổn thương cho con, thì họ xúc phạm đến Ta. Khi họ chế giễu con, thì họ chối bỏ Sự Thật. Khi họ chối bỏ Lời Ta, thì họ chối bỏ Ta, nhưng khi họ đón nhận Lời Ta, được ban qua con, thì họ trở nên chi thể của Ta và vì thế họ cũng được ban cho sự Che Chở của Ta.

Hỡi con gái của Ta, giờ đây hãy dấn thân và đừng bao giờ lo sợ khi người ta tỏ lòng thù hận đỗi với con trong Sứ Vụ này, vì con và tất cả những ai lắng nghe Lời Mời Gọi của Ta khi ấy sẽ không còn hồ nghi về việc họ chống đối Ai. Không phải là con mà chính là Ta, Chúa Giêsu Kitô, mà họ xua đuổi. Khi con vì Ta, ở với Ta và ở trong Ta và rao giảng Lời Ta, thì con thực sự là con cái của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1022/ Ai trong các con đủ mạnh mẽ để đón nhận Chén Đau Khổ của Ta, với tất cả những gì mà nó đem lại (19-01-2014)

Chúa Nhật ngày 19 tháng 1 năm 2014, lúc 14:35

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, ai trong các con xưng mình là tín hữu thánh thiện của Ta, và lấy làm hãnh diện về điều này, có thể đón nhận Chén Đắng của Ta?

Ai trong các con đủ mạnh mẽ để đón nhận Chén Đau Khổ của Ta, với tất cả những gì mà nó đem lại? Câu trả lời là rất ít người trong các con. Thêm vào đó, các con cảm thấy chính đáng khi các con hành hạ Ta, qua những linh hồn ưu tuyển của Ta – những người sẵn sàng đón nhận Chén Đắng của Ta.

Các linh hồn ưu tuyển, những thị nhân, những ngôn sứ và những tiên tri, đón nhận Chén Đắng của Ta, vì họ trao ý riêng của họ cho Ta, theo những điều kiện của Ta – chứ không phải điều kiện của chính họ. Khi các con tự xưng mình là những người hiểu biết mọi sự và thông thạo Lời Chí Thánh của Ta nhưng không đón nhận sự đau khổ, mà các ngôn sứ đáng thương bị ngược đãi của Ta đang gánh chịu, thì các con không nhận biết Ta. Nếu các con không nhận biết Ta, thì các con không thực lòng yêu mến Ta. Nếu các con không yêu mến Ta, thì các con không loan truyền Sự Thật. Thay vào đó, các con chọn lấy trong Sách Phúc Âm những phần nào phù hợp với mình và dùng những điều này như một tiêu chuẩn để gây đau khổ cho những ngôn sứ của Ta và tất cả những linh hồn ưu tuyển vốn đang vác lấy Thánh Giá khổ đau của Ta.

Khi các con chà đạp tha nhân, đối xử với họ cách tàn nhẫn nhân danh Ta, các con đã bị tàn phá bởi sự thù ghét. Sự thù ghét đến từ Satan. Sự thù ghét không đến từ Ta. Khi các con đến trước mặt Ta, trong Cuộc Cảnh Báo – Cuộc Soi Sáng Lương Tâm – Ta sẽ tỏ cho các con thấy các con đã xúc phạm đến Ta dường nào. Tuy nhiên, nhiều người trong các con, phạm tội bóp méo Lời Yêu Thương của Ta thành những lời lẽ của sự hận thù chống lại những ngôn sứ của Ta, sẽ ngoan cố đứng trước mặt Ta. Vì các con đã bị nhồi nhét quá nhiều bởi thứ tình yêu vị kỷ và thói kiêu ngạo đến nỗi Ta, Chúa Giêsu Kitô, cũng khó mà lôi kéo các con đến với Ta được.

Lòng hận thù của các con đối với tha nhân tách rời các con ra khỏi Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1023/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Mẫu Ảnh cuối cùng này, do Mẹ ban cho các con bởi Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, sẽ lôi kéo hàng tỷ linh hồn đến với Sự Sống Đời Đời (20-01-2014)

Thứ hai ngày 20 tháng 1 năm 2014, lúc 12:09

Hỡi con nhỏ bé yêu dấu của Mẹ, Thiên Chúa muốn cứu rỗi mọi người thuộc mọi tín ngưỡng, cũng như những người chối bỏ sự Hiện Hữu của Thiên Chúa và chối bỏ Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Người. Chính vì thế mà người ta thuộc mọi lứa tuổi, mọi nền văn hoá và mọi chi phái của các tôn giáo, phải lãnh nhận Mẫu Ảnh Cứu Rỗi.

Mỗi một người khi được trao cho Mẫu ảnh, ngay cả khi Mẫu Ảnh không được làm phép, cũng sẽ được Thiên Chúa ban cho một Ân Sủng phi thường. Ngay sau đó, Thiên Chúa sẽ làm cho thấm nhuần trong tâm hồn họ một Ân Sủng, một sự thấu hiểu sâu sắc về chính tình trạng bất lực của họ và một sự cảm nhận về Tình Yêu đầy Quyền Năng của Thiên Chúa. Người sẽ soi sáng ngay cả những tâm hồn cố chấp nhất và những tâm hồn đã ra chai đá. Họ sẽ sớm tìm kiếm Sự Thật và rồi họ sẽ kêu cầu lên Thiên Chúa, nài xin Người xoa dịu tâm hồn họ và đong đầy trong họ Lòng Thương Xót Vô Biên của Người.

Các con đừng khước từ Tặng Ân của Mẫu Ảnh Cứu Rỗi, vì Mẫu Ảnh này do Mẹ ban cho các con bởi Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, sẽ lôi kéo hằng tỷ linh hồn đến với Sự Sống Đời Đời. Khi Chúa Cha truyền cho Mẹ mang đến cho nhân loại Chuỗi Kinh Mân Côi Rất Thánh qua Thánh Đa Minh, thì nhiều người đã khước từ. Ngày nay người ta vẫn khước từ Chuỗi Kinh Mân Côi, vì họ nghĩ rằng Mẹ đã tạo ra Chuỗi Kinh Mân Côi. Chuỗi Kinh Mân Côi đã được Thiên Chúa ban cho Mẹ, để bất cứ ai đọc Kinh Mân Côi đều có thể tự bảo vệ họ khỏi tên ác quỷ. Chính nhờ sự chuyển cầu của Mẹ mà những Ân Sủng đặc biệt và sự che chở được ban cho các linh hồn nhằm chống lại ảnh hưởng của tên ác quỷ.

Các con đừng mắc phải sai lầm khi khước từ Mẫu Ảnh này vì Mẫu Ảnh được Thiên Chúa ban cho toàn thể nhân loại và nhiều phép lạ sẽ đi kèm với Mẫu Ảnh. Những ai cố ý khước từ Mẫu Ảnh và tìm cách ngăn cản những người khác đón nhận Mẫu Ảnh, là chối bỏ ơn cứu rỗi – đặc biệt là những người vô thần, những người hết sức cần đến Sự Can Thiệp của Thiên Chúa. Các con phải luôn dâng những người khước từ Thiên Chúa lên trước Ngai Toà của Chúa Cha và nài xin Lòng Thương Xót cho linh hồn của họ.

Xin các con hãy bảo đảm rằng Mẫu Ảnh Cứu Rỗi được trao cho càng nhiều người càng tốt.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1024/ Thiên Chúa Cha: Ý chí tự do, được ban cho nhân loại, có nghĩa là nhiều con cái của Ta bị lôi kéo ra khỏi Ta (21-01-2014)

Thứ ba ngày 21 tháng 1 năm 2014, lúc 15:44

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, Thánh Ý Ta sẽ được nên trọn, khi thời gian để nhân loại hành động theo ý riêng của mình, do sự chọn lựa của mình, đang đến hồi kết thúc.

Ta đã ban cho nhân loại ý chí tự do. Đó là một Tặng Ân. Ta đã ban cho con cái của Ta Tặng Ân này, cùng với nhiều Tặng Ân khác. Mặc dù họ quyết định sống theo ý riêng của họ, đối với những gì mà Ta mong muốn cho họ, nhưng Ta vẫn tôn trọng ý chí tự do của họ.

Ta yêu thương con cái của Ta một cách vô điều kiện. Ta không bao giờ có thể thôi hết yêu thương họ, mặc dù họ xúc phạm đến Ta bằng biết bao nhiêu cách thức khác nhau. Ý chí tự do, được ban cho nhân loại, có nghĩa là nhiều con cái của Ta bị lôi kéo ra khỏi Ta, để chạy theo những lời hứa chóng qua mà họ bị cám dỗ mỗi ngày, khi họ khao khát sắc đẹp, của cải, danh vọng và quyền lực, tất cả những thứ vốn dẫn đưa họ xa rời Ta.

Ta là Nơi Nương Náu của họ, nhưng họ không hiểu được điều này. Trong Ta, họ sẽ cảm nhận được sự khởi đầu và kết thúc trong tất cả mọi sự vốn mang lại cho họ niềm hoan lạc, bình an và tình yêu.

Mặc dù tên ác quỷ đã lợi dụng ý chí tự do mà Ta đã ban cho nhân loại để dụ dỗ họ, nhưng Ta sẽ đưa tất cả các tội nhân về với Vương Quốc của Ta, khi họ nhận ra rằng tất cả những gì mà họ đã tìm kiếm để mang lại cho họ bình an, đã không làm cho họ thỏa mãn. Thời điểm đã đến gần để Vương Quốc của Ta được hoàn tất. Ta đoan hứa với các con rằng các linh hồn sẽ cảm nhận được sự thôi thúc để chạy đến với Ta, Cha yêu dấu của họ, khi ngày giờ đến. Khi đó họ sẽ lột bỏ những màng che khỏi mắt họ, những lớp vỏ chai đá trong tâm hồn họ và sự tối tăm trong linh hồn họ để tìm kiếm Ta.

Hỡi con cái của Ta, hãy luôn tin cậy vào Tình Yêu Vô Biên của Ta dành cho từng người trong các con, vì làm sao lại có thể khác đi được? Các con thuộc về Ta, giống như một chi thể, một phần trong Trái Tim Ta. Khi đẩy các con ra xa và xua đuổi các con, thì cũng tựa như là Ta đang đánh mất đi một phần của Chính Ta vậy. Do đó, khi Ta thực hiện Lời Mời Gọi cuối cùng và sau khi tất cả mọi phương thế đã được thực hiện để thu phục tâm hồn các con, thì các con hãy tiến mau lên. Ta sẽ chờ đợi. Ta sẽ đón nhận các con và bảo bọc các con trong Vương Quốc Rất Thánh của Ta, tránh xa khỏi tất cả những điều nguy hại.

Trong Ngày đó, các con sẽ quên đi ý riêng của các con và các con sẽ được kết hiệp mật thiết với Thánh Ý của Ta, vì ý riêng của các con sẽ không còn cần thiết, không còn ích lợi gì, vì khi các con trở về nhà với Ta, chúng ta sẽ được hiệp nhất nên một.

Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1025/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Những cuộc hiện ra này sẽ bắt đầu vào mùa Xuân năm nay, như Thánh Tử của Mẹ đã truyền (24-01-2014)

Thứ sáu ngày 24 tháng 1 năm 2014, lúc 20:05

Hỡi con nhỏ bé yêu dấu của Mẹ, hãy cho mọi người biết rằng Mẹ sẽ hiện ra một lần nữa tại tất cả những nơi hiện ra của Mẹ vốn đã được công nhận bởi Giáo Hội của Con Mẹ, qua bao thế kỷ.

Mẹ sẽ tỏ mình ra nơi những vùng đất Thánh, gồm có Lộ Đức, Fatima, La Salette và Guadalupe. Mẹ cũng sẽ hiện ra tại Garabandal. Những cuộc hiện ra này sẽ bắt đầu vào mùa Xuân năm nay, đúng như Thánh Tử của Mẹ đã truyền.

Những linh hồn ưu tuyển sẽ nhìn thấy Mẹ, với mặt trời ở phía sau đầu Mẹ. Sẽ có mười hai ngôi sao bao quanh và được đính vào chung quanh triều thiên mão gai – mà Thánh Tử của Mẹ đã đội trên đầu trong Cuộc Khổ Nạn của Người – triều thiên mão gai được đặt trên đầu Mẹ như là một dấu chỉ cho tất cả những ai noi theo gương Mẹ. Vai trò của Mẹ là để dẫn dắt tất cả con cái Thiên Chúa trên Con Đường Sự Thật và đem họ đến với Thánh Tử của Mẹ.

Khi những cuộc hiện ra này xảy ra, thì sẽ không có sự ngờ vực nào – đặc biệt là trong số những ai có lòng sùng kính Mẹ – về việc Mẹ rao giảng Sự Thật khi Mẹ nói rằng chẳng bao lâu nữa Con Đường cuối cùng, vốn sẽ đem các con đến với Thánh Tử của Mẹ, trong thời kỳ cuối này, sẽ là qua Sách Sự Thật.

Khi các con bước theo Mẹ, Mẹ của các con, Mẹ sẽ đem các con đi và dẫn dắt các con đến với Thánh Tử của Mẹ. Thánh Tử của Mẹ đã hứa ban nhiều phép lạ, để Người có thể giúp các con hiểu được những lời tiên tri mà Người đã ban cho nhân loại, qua chính Sứ Vụ của Mẹ. Nhiều người không công nhận rằng Mẹ đã hiện ra tại những nơi hiện ra đặc biệt này và loại bỏ tầm quan trọng của những cuộc hiện ra trong việc cứu rỗi các linh hồn.

Khi Mẹ hiện ra lần cuối cùng tại những nơi này và tỏ mình ra như là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, thì các con sẽ nhận ra rằng Sứ Vụ này sẽ là Sứ Vụ cuối cùng của Mẹ và rằng tất cả các cuộc hiện ra dẫn đến cuộc hiện ra cuối cùng này để đem lại cho nhân loại Ơn Cứu Rỗi, vốn là quyền thừa kế dành cho mỗi người.

Các con hãy hân hoan vui mừng, vì những ngày này đã đến gần và khi các con nghe nói về những sự việc này, thì hãy biết rằng lời tiên tri này, khi được hoàn tất, chỉ có thể đến từ Mẹ, Mẹ yêu dấu của các con, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, Mẹ của Thiên Chúa.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1026/ Vai trò của Mẹ là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, cuối cùng sẽ được hiểu một cách thật sự thấu đáo (24-01-2014)

Thứ sáu ngày 24 tháng 1 năm 2014, lúc 20:19

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi Mẹ Ta hiện ra lần cuối cùng, tại những nơi Mẹ đã hiện ra trên thế giới, thì các con phải biết rằng khi ấy thế giới cuối cùng sẽ quay về và chạy đến với Ta. Chính nhờ Mẹ yêu dấu của Ta mà có thêm nhiều linh hồn được đưa đến với Ta. Vai trò của Mẹ vẫn luôn là để phụng sự Ta vì lợi ích của nhân loại. Và giờ đây, vai trò của Mẹ là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, cuối cùng sẽ được hiểu một cách thật sự thấu đáo.

Ta sẽ ban cho mọi linh hồn cơ hội chứng kiến sự Can Thiệp đầy quyền năng của Ta, để Ta có thể hoán cải họ. Nhờ vào sự hoán cải, Ta có thể cứu hàng triệu linh hồn. Lời Hứa ban Ơn Cứu Chuộc đã được Ta thực hiện và được hoàn tất bởi cái chết của Ta trên Thập Giá. Giờ đây, Ta sẽ quy tụ các linh hồn mà Ta lôi kéo đến với Ta qua Sứ Vụ này và họ sẽ loan truyền Sự Thật trong Lời Ta ở khắp mọi nơi.

Những ai chưa từng được ban cho Sự Thật, sẽ được ban cho Sự Thật lần đầu tiên. Những ai đã được ban cho Sự Thật rồi, nhưng đã quên, thì sẽ được nhắc nhở về Lời Hứa của Ta. Những ai thực sự nhận biết Sự Thật, nhưng lại thay đổi Sự Thật cho phù hợp với ý riêng của mình, sẽ được nhắc nhở rằng chỉ có thể có một Sự Thật mà thôi.

Ta ban cho nhân loại Sự Thật vào một thời điểm khi mà tâm trí của họ bị hoang mang, linh hồn của họ bị tan nát bởi nỗi nghi ngờ – nhưng Ta sẽ xoa dịu những nỗi sợ hãi của họ. Chỉ mình Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế của họ mới có Quyền Năng can thiệp như vậy. Chỉ mình Ta mới có Quyền Năng để đem đến cho họ sự bình an và ban cho họ ơn cứu rỗi, vốn thực sự thuộc về họ.

Tất cả các mối liên kết trong Sứ Vụ này đang được lôi kéo lại với nhau để hình thành một tổng thể. Kế đến, khi các phần khác nhau được liên kết và được gắn kết lại với nhau, giống như những miếng ghép hình, khi tất cả các mảnh ghép bắt đầu xuất hiện, thì hình ảnh cuối cùng sẽ trở nên rõ ràng. Khi ấy các con sẽ nhận ra sự Hiện Diện của Ta ở khắp mọi nơi – trong tất cả những gì có mối liên kết với mọi sứ vụ thánh thiêng đích thực mà Cha Ta đã ban cho nhân loại, khi cuối cùng toàn bộ Sự Thật trở nên rõ ràng đối với tất cả mọi người.

Cha Ta đã hứa rằng Người sẽ mạc khải cho nhân loại Sự Thật, qua Sách Sự Thật, như đã được tiên báo cho ngôn sứ Đanien và Thánh Sử Gioan. Giờ đây Cha Ta ban cho các con Sự Thật trong thời buổi này, nhưng Người thực hiện điều này từng phần một cho đến khi phần cuối cùng tạo thành một tổng thể. Chỉ khi đó Sách Sự Thật mới hoàn toàn có ý nghĩa. Chỉ khi đó người ta mới vượt qua được những trở ngại cuối cùng, khi mà phần lớn nhân loại sẽ hát mừng và hân hoan mong chờ Cuộc Quang Lâm của Ta. Chỉ khi Sứ Mệnh của Ta hoàn tất thì Ngày Trọng Đại mới được công bố cho nhân loại.

Các con hãy dấn thân trong bình an và hãy biết rằng khi các con đặt trọn niềm tín thác vào Ta, thì Ta mới có thể hoàn tất phần cuối trong Giao Ước của Cha Ta và đưa các con vào Vương Quốc Toàn Năng của Người.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1027/ Kế hoạch để loại bỏ mọi dấu tích về Ta, đã bắt đầu (26-01-2014)

Chúa Nhật ngày 26 tháng 1 năm 2014, lúc 15:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, đừng bao giờ để cho những quan điểm của những kẻ lòng đầy sự cay đắng, chống lại Sứ Vụ này, khiến con phải do dự trong Sứ Mệnh của Ta nhằm cứu lấy các linh hồn.

Có gì là hệ trọng nếu như con và những linh hồn trung thành, yêu dấu của Ta, những người nhất quyết không đi sai lạc khỏi Lời của Thiên Chúa, bị khước từ. Có gì là hệ trọng nếu họ có khinh miệt các con hay không? Quan điểm của loài người vốn chối bỏ Lời của Thiên Chúa, thì không ảnh hưởng gì đến việc các con theo đuổi Ơn Cứu Rỗi Đời Đời. Khi các con tôn kính Ta và tôn vinh Lời Chí Thánh của Ta, các con sẽ bị cám dỗ tứ bề để quay lưng lại với Ta.

Biết bao nhiêu người sẽ chối bỏ Sứ Vụ này cho đến khi sự thật rất đáng sợ được tỏ ra cho họ, khi họ chứng kiến những sự phạm thượng vốn sẽ đến từ miệng của tên ngôn sứ giả. Khi có kẻ nói ngược ngạo về sự Hiện Hữu của Thiên Chúa Ba Ngôi, dám cả gan mặc những bộ phẩm phục của hàng linh mục cao trọng trong Giáo Hội của Ta và tìm cách làm cho các con tin rằng những gì các con nhận biết là sự thật, giờ đây không còn là sự thật nữa, thì các con hãy biết rằng tà khí của sự dữ đã bủa vây Giáo Hội của Ta từ bên trong.

Khi các con bị bủa vây bởi những thứ thần học mới, những thứ tín lý mới và khi các con được dạy bảo rằng nhân loại ngày nay đòi hỏi những thay đổi này, thì đó là thời điểm mà người ta không còn tuân theo Thánh Ý của Thiên Chúa nữa. Thay vào đó, khi những thứ tín lý mới, vốn chứa đầy những lầm lạc và sai trái, sẽ tuyên bố rằng tội lỗi không còn tồn tại, thì thời điểm đã đến gần để Ta tiêu diệt những kẻ thù như đã được tiên báo.

Sẽ có nhiều người hơn nữa trong các con thức tỉnh trước Sự Thật và sự xúc phạm khủng khiếp mà người ta gây ra cho Ta, Chúa Giêsu Kitô, trong Giáo Hội của Ta trên trái đất. Những tôi tớ trung thành của Ta sẽ nhận ra sự độc ác này và nhiều người trong số họ sẽ chạy trốn. Nhưng, khi ngày giờ đến và khi người ta đặt sự lựa chọn trước mặt tất cả các con thì, đáng buồn thay, nhiều người sẽ ruồng bỏ Ta mà tham gia vào những nghi lễ của tà giáo.

Kế hoạch để loại bỏ mọi dấu tích về Ta, đã bắt đầu. Sự Thật trong Lời Ta sẽ bị người đời loại bỏ trong nhiều tổ chức xã hội của các con, trong các trường học, cho đến khi cuối cùng Sự Thật bị chối bỏ bởi chính Giáo Hội của Ta. Những ai trong các con tin rằng điều này không bao giờ có thể xảy ra – rằng Thiên Chúa không bao giờ có thể cho phép những điều này xảy ra – thì thật sai lầm.

Những tội ác tàn bạo này được Thiên Chúa cho phép xảy ra, trong cuộc thanh tẩy cuối cùng của nhân loại, trước Cuộc Quang Lâm của Ta. Nếu các con không tỉnh thức thì cho dù các con yêu mến Ta nhiều biết dường nào, các con cũng sẽ bị dẫn dắt vào việc tham dự một loạt những thứ lễ nghi vốn không tôn vinh Thiên Chúa. Nếu họ không tôn vinh Ta, thì các con buộc phải tự hỏi chính mình, tại sao lại như vậy? Tại sao người ta lại thực hiện những sự thay đổi này và tại sao lại thay đổi quá đột ngột như vậy? Câu trả lời là thời gian – vì chỉ còn rất ít thời gian.

Cuộc đua để giành lấy các linh hồn từ hai phía sẽ tạo ra một cuộc chiến khốc liệt. Một phía sẽ dụ dỗ các con chối bỏ Lời của Thiên Chúa để chạy theo những thực hành hết sức ghê tởm vốn sẽ tôn vinh Satan. Chúng sẽ lừa gạt ngay cả những ai thông thạo Lời Ta, chúng sẽ xảo quyệt đến độ loại bỏ Ta ra khỏi Giáo Hội của Ta.

Phía còn lại sẽ phải chịu đau khổ vì những con người bất trung, không chỉ bất trung đối với những Thông Điệp này mà còn bất trung với Lời Đích Thực của Thiên Chúa, được ban cho nhân loại trong Sách Thánh của Cha Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1028/ Thiên Chúa Cha: Ta đã kiên nhẫn chờ đợi trong một thời gian rất dài để lại quy tụ con cái của Ta theo Thánh Ý Ta (27-01-2014)

Thứ hai ngày 27 tháng 1 năm 2014, lúc 17:18

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, con đã lo sợ nhiều biết bao khi thật sự không cần thiết phải lo sợ. Khi Ta ban cho nhân loại một Tặng Ân hết sức trọng đại, thì điều này được thực hiện vì ý thức trách nhiệm, vốn nảy sinh ra từ Tình Yêu Vô Biên của Ta dành cho tất cả con cái của Ta.

Ta cảnh báo các con để bảo vệ tất cả các con. Ta thổ lộ cho các con phần nào về Ta trong từng Thông Điệp mà Ta ban cho nhân loại thông qua con. Hỡi con gái của Ta, đối với con, Ta tỏ cho con biết nỗi khát khao hết sức mãnh liệt của Ta là muốn trở nên gần gũi với con cái của Ta. Ta tỏ cho các con Lòng Trắc Ẩn của Ta, Niềm Vui của Ta, Nỗi Thất Vọng của Ta, Cơn Thịnh Nộ của Ta, Tình Yêu của Ta và Lòng Thương Xót của Ta.

Vậy thì tại sao các con lại khiếp sợ Ta, khi Ta đưa tay ra với các con theo cách này ?

Các con không bao giờ được phép tỏ ra sợ hãi một Người Cha là Đấng yêu thương tất cả con cái của Người và đặc biệt là những tội nhân – những người công khai vi phạm từng Lề Luật mà Ta đã ban cho tất cả các con để lôi kéo nhân loại đến với Tình Yêu Nhân Hậu của Ta.

Hỡi các con, hãy chuẩn bị đón nhận Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta. Hãy rộng mở tâm hồn các con để đón nhận Ta, Cha yêu dấu của các con.

Hãy chuẩn bị để chào đón Ta và hãy kêu cầu Ta mỗi khi nỗi sợ hãi len lỏi vào trong tâm trí các con, khi các con tìm cách đón nhận những Thông Điệp này.

Những Thông Điệp này là độc nhất vô nhị. Những Thông Điệp này được Thiên Chúa Ba Ngôi ban cho nhân loại. Những Thông Điệp này được Ta coi là Sứ Vụ quan trọng nhất trên Trái Đất kể từ khi Ta sai Người Con duy nhất của Ta đến để cứu chuộc các con.

Những Thông Điệp này, Lời Ta, phải được đón nhận bằng một tâm hồn tri ân và cảm tạ. Hãy đón nhận Lời Ta. Các con hãy hài lòng khi các con nhận biết rằng tất cả mọi sự vẫn luôn mãi ở dưới Quyền Định Đoạt của Ta. Ta là Đấng hiện có và là Đấng sẽ đến. Tất cả mọi quyết định liên quan đến tương lai của nhân loại và vận mệnh của thế giới tương lai, đều thuộc về Ta. Hỡi các con, Ta sẽ không bao giờ có ý làm cho các con sợ hãi. Những gì mà Ta sẽ thực hiện là để chuẩn bị các con cho Vương Quốc Mới của Ta, để các con xứng đáng bước vào Vương Quốc Mới của Ta – khi tất cả những đau đớn và ưu phiền không còn nữa.

Hỡi những con cái xinh đẹp, đáng yêu của Ta, hãy sống bình an. Các con là tất cả mọi sự đối với Ta. Ta muốn nói đến tất cả các con. Tất cả những tội nhân. Tất cả những ai không chịu nhìn nhận Ta. Tất cả những ai tôn thờ Satan. Tất cả những con cái trung tín của Ta. Tất cả những người mà linh hồn đã bị tước mất khỏi tay Ta. Các con chỉ thuộc về Ta mà thôi. Ta sẽ không để một linh hồn nào bị bỏ rơi trong nỗ lực cuối cùng của Ta, để chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Con Một Yêu Dấu của Ta.

Không một ai trong các con mà không được Bàn Tay Đầy Thương Xót của Ta chăm sóc. Hãy để Ta mở rộng tâm hồn các con, để Bàn Tay Ta chúc lành cho các con.

Hãy thưa với Ta rằng: “Lạy Cha rất dấu yêu, xin giang tay chạm đến thân xác và linh hồn con bằng Bàn Tay Đầy Thương Xót của Cha. Amen.” Ta sẽ lập tức nhận lời các con kêu xin.

Hỡi các con nhỏ yêu dấu của Ta, hãy tiến lên và hãy sống bình an, vì Cuộc Can Thiệp của Ta sẽ là nguồn ơn cứu rỗi của các con, cho dù thời gian sắp tới có khó khăn thế nào đi chăng nữa. Ta sẽ chờ đợi để rộng mở Cánh Cửa vào Thiên Đàng Mới của Ta, bằng Tình Yêu trong Trái Tim Ta, khi Ta vẫy gọi các con đến với Ta, Cha của các con.

Ta đã kiên nhẫn chờ đợi trong một thời gian rất dài để lại quy tụ con cái của Ta theo Thánh Ý Ta. Ngày ấy đã đến gần và Trái Tim Ta vui mừng trong viễn cảnh của thời khắc khi mà loài người trở về với nơi chốn đích thực của họ bên Ta.

Cha đầy yêu thương của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1029/ Ngày nay càng ít người hơn nữa tin vào Lời của Thiên Chúa (28-01-2014)

Thứ ba ngày 28 tháng 1 năm 2014, lúc 23:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, đừng để một ai nghi ngờ về việc họ không thể tìm thấy Sự Thật trong Sách Thánh của Cha Ta, Kinh Thánh Rất Thánh. Lời của Thiên Chúa có đó cho tất cả mọi người cảm nhận được, như đã có hằng nhiều thế kỷ qua. Kinh Thánh chứa đựng Sự Thật và tất cả những gì mà Thiên Chúa mong đợi nơi nhân loại, được trình bày một cách rõ ràng trong từng trang của Kinh Thánh.

Mọi sự có trong Kinh Thánh, đều đến từ môi miệng của các ngôn sứ và những môn đệ của Ta, những người được Chúa Thánh Thần dẫn dắt. Sự Thật có trong Lời của Kinh Thánh – đó là Sách Thánh của Cha Ta. Vậy thì tại sao nhân loại lại nghi ngờ về giá trị trong Lời của Kinh Thánh? Mọi sự mà Thiên Chúa ban cho nhân loại vì lợi ích của các linh hồn trong nhân loại, đều có trong Kinh Thánh.

Sự Thật được các linh hồn đón nhận theo những cách thức khác nhau. Những ai khiêm nhường và đón nhận Lời của Thiên Chúa thì không thắc mắc gì về Lời Người. Những người khác đón nhận Lời của Thiên Chúa và loại bỏ nhiều phần cho đến khi Lời của Thiên Chúa không còn chứa đựng Sự Thật. Và rồi cũng có những người không bao giờ đón nhận Lời của Thiên Chúa, vì họ hầu như không quan tâm. Họ nhìn nhận Sự Thật trong Kinh Thánh không hơn gì một câu chuyện dân gian.

Ngày nay càng ít người hơn nữa tin vào Lời của Thiên Chúa. Những ai tin vào Lời của Thiên Chúa thì chỉ đón nhận những phần có liên quan đến lối sống của chính họ và bỏ qua những Lề Luật của Thiên Chúa mà họ cảm nhận là không hề có liên quan gì. Ngày nay Sự Thật mà người ta được dạy bảo chỉ là hình bóng của những gì có trong Kinh Thánh.

Giờ đây Ta nói với các con về Sự Thật vì ba lý do. Một là để nhắc nhở các con về Lời của Sự Thật – đã có sẵn trong Kinh Thánh của Cha Ta. Hai là để củng cố một điều là các con không thể sửa đổi Lời của Thiên Chúa. Ba là để Ta có thể nuôi dưỡng con cái Thiên Chúa bằng Lời của Thiên Chúa trong thời buổi mà chẳng bao lâu nữa Lời của Thiên Chúa sẽ bị lấy đi khỏi các con. Giờ đây Ta thực hiện điều này qua Sách Sự Thật, được hứa ban cho các con qua các ngôn sứ. Nếu Sự Thật không ngự trị trong tâm hồn các con thì các con không đón nhận Lời của Thiên Chúa. Nếu các con không đón nhận Lời của Thiên Chúa, thì Ta không thể đón nhận các con vào Vương Quốc Mới của Ta và ban cho các con ơn cứu chuộc mà Ta đã hứa ban cho các con, khi Ta chết trên Thập Giá vì tội lỗi của các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1030/ Ta buộc phải can thiệp để cứu nhân loại khỏi tự hủy diệt chính mình trước Ngày Trọng Đại của Đức Chúa (29-01-2014)

Thứ tư ngày 29 tháng 1 năm 2014, lúc 15:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, đừng khóc thương cho bản thân các con nhưng hãy khóc thương cho Ta, Chúa Giêsu của các con, Đấng phải khóc và phải chịu đau khổ vì mức độ nhanh chóng mà nhân loại đang rơi vào đời sống sa đọa và đầy tội lỗi.

Vì Lời Ta đã bị biết bao nhiêu người chối bỏ từ biết bao lâu rồi nên nhiều người không hề có phương hướng hay cách thế khi phải thực hiện sự chọn lựa trong cuộc sống của họ. Những linh hồn vốn đã xa rời Sự Thật chỉ có ý riêng và mối bận tâm về chính họ dẫn dắt họ. Mối bận tâm thái quá về chính mình, sự vô luân về tính dục, việc thỏa mãn ý riêng của mình và việc chỉ tìm kiếm của cải vật chất, đã tàn phá linh hồn họ. Không một sự gì có thể thỏa mãn được họ. Khi họ đã quá sa đọa trong tội lỗi, họ sẽ hăng hái tìm kiếm những linh hồn của tha nhân để giăng bẫy. Điều này là do Satan đã tàn phá linh hồn họ quá nhiều đến nỗi hắn sẽ lợi dụng họ để lôi kéo linh hồn của tha nhân vào cạm bẫy độc ác của hắn.

Tinh thần đạo đức của nhân loại đã xuống đến mức quá thấp đến nỗi tà khí của sự dữ đang bủa vây hàng triệu linh hồn mỗi ngày. Ôi, nỗi đau của Ta thật chồng chất biết dường nào và biết bao công việc cần phải thực hiện để loại bỏ sự tàn phá này. Sẽ đến một thời khi mà chỉ một phần ba nhân loại được ơn để nhận ra sự khác biệt giữa thiện và ác.

Những ai đón nhận sự dữ, dưới bất kỳ hình thức nào, cũng sẽ phô bày sự dữ như là một điều tốt. Chẳng bao lâu nữa cần phải có những con người hết sức can đảm để lên tiếng và tuyên bố rằng: “ Điều này là sai trái.” đối với những bất công lan tràn, mà không sợ bị người ta phỉ báng hoặc bị cho là quỷ ám.

Ôi, con cái Thiên Chúa sẽ sa đọa biết dường nào. Những tâm hồn chai đá với lòng thù hận dành cho tha nhân, những con người thiếu bác ái, tham lam và thèm khát bạo lực, sẽ gia tăng theo số đông. Họ sẽ được người ta ngưỡng mộ trong một thế giới mà hàng thập kỷ trước người ta phải khiếp sợ những con người như họ. Chính vì thế mà Ta buộc phải can thiệp để cứu nhân loại khỏi tự hủy diệt chính mình trước Ngày Trọng Đại của Đức Chúa.

Kế hoạch của Satan là hủy diệt nhiều linh hồn nhất có thể được. Kế Hoạch của Ta là ngăn chặn sự tàn phá này và Ta sẽ không ngần ngại để ban những dấu chỉ, vốn rất cần thiết để thức tỉnh các con trước Tình Yêu của Thiên Chúa và thức tỉnh các con vì sự cần thiết phải chuẩn bị đầy đủ cho thế giới tương lai.

Đừng bao giờ khước từ Bàn Tay của Thiên Chúa. Đừng bao giờ phớt lờ Lời của Thiên Chúa, vì nếu không có những điều này thì các con không là gì cả.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1031/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Hãy nhớ rằng Satan thù ghét Sứ Vụ này, bởi hắn sẽ mất đi hàng tỷ linh hồn vì Sứ Vụ này (31-01-2014)

Thứ sáu ngày 31 tháng 1 năm 2014, lúc 15:27

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, đừng để sự hận thù đối với Sứ Vụ này khiến các con phải bận tâm. Thay vào đó, hãy khiêm nhường cảm tạ vì Tặng Ân là Sách Sự Thật trong thời buổi nhiễu nhương này của thế giới.

Thánh Tử yêu dấu của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô đã bị hành khổ, bị khinh miệt và bị chửi bới thậm tệ trong Sứ Vụ của Người nhằm rao giảng Sự Thật trong lúc sinh thời của Người trên trần gian này. Những ai đã nhận biết Lời của Thiên Chúa thì lại không chịu nhìn nhận Người là Đấng Mêsia mà Thiên Chúa đã hứa ban khi Người đứng trước mặt họ. Lời Người đã bị đả phá tan tành, nhưng mặc dù vậy, họ đã không thể phớt lờ Lời Người. Khi Thiên Chúa nói qua các ngôn sứ, và trong trường hợp này là Thánh Tử của Mẹ – Đấng Mêsia Đích Thực – thì nhân loại không thể phớt lờ Lời của Thiên Chúa. Những ai không đón nhận Lời của Thiên Chúa, khi Lời đến từ môi miệng của các ngôn sứ, sẽ không thể nào quay lưng đi được. Thay vào đó, lòng thù hận của họ khiến họ phải đau khổ và họ sẽ không thể cảm nhận một giây phút bình an nào trong tâm hồn.

Trong Cuộc Khổ Nạn của Con Mẹ, Người đã bị đánh đập và tra tấn bởi sự tàn bạo khủng khiếp mà những người cùng chịu đóng đinh với Người ngày hôm ấy đã không phải chịu. Mặc dù họ bị kết án là tội phạm còn Thánh Tử của Mẹ chỉ mắc phải tội duy nhất là đã nói lên Sự Thật. Khi Sự Thật – Lời của Thiên Chúa – được nói qua một ngôn sứ thì Lời của Thiên Chúa trở thành thanh gươm hai lưỡi. Lời sẽ mang lại niềm vui và những Ân sủng đặc biệt cho một số người, nhưng Lời cũng sẽ mang lại nỗi sợ hãi, mà nỗi sợ hãi này có thể gây nên sự thù hận. Vì thế khi các con chứng kiến sự thù hận dưới hình thức của những hành động độc ác, những dối trá và việc cố ý bóp méo Lời của Thiên Chúa, thì hãy biết rằng Sứ Vụ này đến từ Thiên Chúa. Chính những ngôn sứ giả giờ đây đang rao giảng trên thế giới lại không gây ra những phản ứng khủng khiếp như vậy, vì họ không đến từ Thiên Chúa.

Các con hãy nhớ rằng Satan thù ghét Sứ Vụ này bởi hắn sẽ mất đi hàng tỷ linh hồn vì Sứ Vụ này. Vì thế sẽ rất khó khăn cho những ai đi theo con đường này. Mẹ khẩn thiết kêu gọi các con hãy cảnh giác trước những ai nói rằng họ đến nhân Danh Thánh Tử của Mẹ nhưng lại tuyên bố rằng những Thông Điệp này, Lời của Thiên Chúa, đến từ Satan. Họ phạm phải một trong những tội phạm thượng nghiêm trọng nhất chống lại Chúa Thánh Thần. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho linh hồn đáng thương của họ. Đừng tức giận họ. Thay vào đó, hãy nài xin Lòng Thương Xót cho linh hồn của họ.

Để bảo vệ Sứ Vụ này chống lại sự độc ác của Satan, Mẹ mời gọi các con hãy bắt đầu đọc Lời Cầu Nguyện đầy quyền năng này để từ bỏ Satan. Khi các con đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này ít nhất hai lần một tuần, các con sẽ giúp bảo vệ Sứ Vụ Cứu Rỗi các linh hồn và mang thêm nhiều linh hồn vào Vương Quốc của Thiên Chúa.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (132) Từ bỏ Satan nhằm bảo vệ Sứ Vụ Cứu Rỗi các linh hồn

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin trợ giúp Sứ Vụ Cứu Rỗi các linh hồn. Xin trợ giúp chúng con, Đạo Binh Còn Sót Lại của Chúa, từ bỏ Satan. Chúng con nài xin Mẹ đạp nát đầu con thú bằng gót chân của Mẹ và loại bỏ mọi trở ngại trong Sứ Vụ của chúng con nhằm cứu lấy các linh hồn. Amen.

Hỡi các con, hãy nhớ rằng không bao giờ là dễ dàng khi các con trợ giúp Thánh Tử của Mẹ vác Thập Giá của Người. Nỗi thống khổ của Người sẽ trở thành nỗi thống khổ của các con khi các con tuyên xưng lòng trung thành với Người. Bằng việc hoàn toàn tín thác vào Người và kiên vững trong hành trình của các con để trợ giúp Người cứu rỗi các linh hồn, các con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Các con sẽ được ban cho lòng can đảm, sức mạnh và sự kiên vững để vượt lên trên sự chế giễu, nhạo báng và những cám dỗ mà các con gặp phải hàng ngày cho tới Ngày Quang Lâm của Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử yêu dấu của Mẹ.

Các con hãy dấn thân trong bình an. Hãy đặt trọn niềm tín thác của các con nơi Thánh Tử của Mẹ và hãy luôn kêu cầu Mẹ, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi yêu dấu của các con, để Mẹ trợ giúp các con trong Sứ Vụ loan truyền ơn cứu rỗi cho các linh hồn.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1032/ Hãy luôn chuẩn bị mỗi ngày như thể Cuộc Cảnh Báo xảy ra vào ngày mai, vì Cuộc Cảnh Báo xảy ra bất ngờ đối với các con (31-01-2014)

Thứ sáu ngày 31 tháng 1 năm 2014, lúc 16:13

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, giờ đây các con hãy lắng nghe Ta, khi Ta nói về Cuộc Cảnh Báo sắp sửa xảy ra. Nếu không có sự Can Thiệp của Ta thì hầu hết nhân loại sẽ phải sa vào hố thẳm của con thú và sẽ không bao giờ nhìn thấy Ánh Sáng của Thiên Chúa. Nếu không có Phép Lạ này thì hàng tỷ linh hồn sẽ phải vào Hỏa Ngục.

Vì thế Ta buộc phải nhắc nhở các con rằng các con phải chuẩn bị cho Biến Cố này vì Biến Cố này sẽ gây đau đớn và thống khổ khủng khiếp cho nhiều người. Biến có này sẽ làm cho nhiều người cảm thấy như thể họ đã phải rơi vào tầng sâu nhất của Luyện Ngục vốn thanh tẩy linh hồn bằng một sức nóng kinh hoàng và tạo ra một cảm giác hối hận khủng khiếp, lòng thống hối này gây đau đớn cho thân xác.

Nhiều linh hồn sẽ vui mừng. Tuy nhiên, ngay cả những linh hồn gần gũi với Ta cũng phải cảm nhận nỗi thống khổ khi họ phải đối mặt với những việc làm sai trái của họ trước mặt Ta. Tuy nhiên nỗi xấu hổ mà họ cảm nhận sẽ nhanh chóng qua đi khi Ánh Sáng nơi Lòng Thương Xót của Ta bảo bọc họ và tuôn đổ trên họ những Ân sủng. Linh hồn những ai không hề nhận biết Ta sẽ bị bất động và nhiều người sẽ tin rằng họ đã chết và đang được Ta phán xét trong Ngày sau hết. Họ cũng sẽ hân hoan khi Ta tỏ cho họ thấy Sự Thật. Kế đến là những linh hồn khốn khổ đáng thương, những người vui thỏa trong đời sống đầy tội lỗi của họ, sẽ phải chịu đau khổ khủng khiếp. Một số người sẽ ngã quỵ, họ sẽ nằm dưới chân Ta và bịt mắt lại để khỏi nhìn thấy Ánh Sáng của Ta, vì nỗi đau đớn của việc đứng trước mặt Ta, một mình và không có gì nâng đỡ, sẽ là quá sức chịu đựng đối với họ. Họ sẽ không nài xin Lòng Thương Xót của Ta vì lòng thù hận của họ đối với Ta quá sâu xa.

Cuối cùng, những linh hồn hoàn toàn từ bỏ Ta và giao phó thân xác và linh hồn của họ cho tên ác quỷ, sẽ phải chịu đau đớn hơn cả, như thể họ phải lê lết vào những hố thẳm của Hỏa Ngục. Nhiều người sẽ không thể chịu đựng nổi sự Hiện Diện của Ta và họ sẽ ngã ra chết cứng như đá trước mặt Ta. Những người khác sẽ kêu cứu đến Ta, nhưng họ sẽ bị tên ác quỷ lôi đi khỏi Ta.

Tuy nhiên, sau Cuộc Can Thiệp hết sức mạnh mẽ của Ta diễn ra, hàng tỷ linh hồn sẽ hoán cải và họ cũng sẽ gia nhập Giáo Hội Còn Sót Lại của Ta để đền tội cho linh hồn những ai đã hoàn toàn xa rời Lòng Thương Xót của Ta, để trợ giúp ta cứu vớt linh hồn của những con người ấy.

Cuối cùng thì mọi sự cũng sẽ tốt đẹp vì Ta là Đấng Đầy Lòng Xót Thương, Đấng Toàn Thiện, Đấng Hằng Yêu Thương. Những ai yêu mến Ta sẽ được ban tràn ngập Ân Huệ bởi Tình Yêu của Ta. Tình Yêu của Ta nơi họ sẽ làm bừng sáng lên Hình Ảnh Cuộc Khổ Nạn của Ta và điều này sẽ thúc đẩy họ thực hiện những hy sinh lớn lao để đền tội cho những linh hồn lầm lạc, những người hết sức cần đến Lòng Thương Xót của Ta.

Hãy luôn chuẩn bị mỗi ngày như thể Cuộc Cảnh Báo xảy ra vào ngày mai, vì Cuộc Cảnh Báo xảy ra bất ngờ đối với các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1033/ Phần lớn những gì nhân loại coi là hiển nhiên, sẽ bị đảo lộn từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài, nhưng điều này là cần thiết (01-02-2014)

Thứ bảy ngày 1 tháng 2 năm 2014, lúc 19:53

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, vì những cơn gian nan mà nhân loại phải chịu trong Cuộc Thanh Tẩy, nên thật là sai lầm khi các con nhầm lẫn nỗi đau đớn mà Cuộc Thanh Tẩy này gây ra với nỗi đau đớn của tình trạng tuyệt vọng.

Phần lớn những gì nhân loại coi là hiển nhiên, sẽ bị đảo lộn từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài, nhưng điều này là cần thiết. Khi Cuộc Thanh Tẩy đã đến tận cùng, thì một mặt trời mới sẽ xuất hiện – hoàn toàn bất ngờ và không hề báo trước – và con cái Thiên Chúa sẽ được ban cho một thế giới mới.

Trong khi những ai yêu mến Ta cũng như những ai không yêu mến Ta sẽ phải chịu phần lớn nỗi đau đớn, thì Ta kêu gọi các con rằng không một ai trong các con được phép tin rằng không còn hy vọng gì nữa. Thay vào đó, các con hãy vui mừng vì chỉ có tình yêu, niềm hân hoan, bình an và hạnh phúc đang chờ đợi các con trong Địa Đàng Mới của Ta. Khi nhân loại được tẩy sạch tội lỗi và càng nhiều càng tốt những linh hồn được thanh tẩy, thì Ta sẽ ngự đến như một Tân Lang để chào đón các con. Các con phải chờ đón Ngày Trọng Đại và Đầy Vinh Hiển bằng niềm hân hoan, phấn khởi và lòng khát khao vì Thánh Tâm Ta sẽ tuôn trào và hiệp nhất với toàn thể nhân loại.

Một Khởi Đầu Mới đang ở trong tầm tay các con. Hãy chịu bất cứ nỗi đau đớn và thống khổ nào mà các con cảm nhận được cho đến nay, vì những điều ấy sẽ không còn là gì cả khi các con đến với Ánh Sáng của Ta, khi Ta bảo bọc các con bằng tình thương và niềm hạnh phúc mà các con đã chờ đợi suốt cuộc đời các con nhưng cho tới khi ấy các con vẫn không thực sự đạt được.

Hãy trợ giúp Ta mang những linh hồn lầm lạc trở về trong Vòng Tay Ta. Hãy cầu nguyện cho nhau. Hãy vui mừng. Hãy hy vọng. Hãy sống bình an. Đối với bất cứ điều gì xảy ra ở phía trước, thì các con hãy biết rằng Tình Yêu của Ta mạnh mẽ hơn lòng hận thù. Sức Mạnh của Ta là Toàn Năng. Lòng Thương Xót của Ta là vô biên. Đức Nhẫn Nại của Ta là vô bờ bến.

Hãy dấn thân trong bình an và hãy phụng sự Ta cho đến ngày cuối cùng, vì sau Ngày Trọng Đại ấy sẽ là khởi đầu của một thế giới vốn sẽ không bao giờ cùng và nơi ấy sự chết sẽ không còn nữa.

Ta yêu thương và nâng niu tất cả các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1034/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Tất cả mọi người thuộc những tín ngưỡng khác nhau cũng phải bắt đầu đọc kinh Mân Côi, vì kinh Mân Côi sẽ ban cho từng người trong các con sự che chở hết sức to lớn (02-02-2014)

Chúa Nhật ngày 2 tháng 2 năm 2014, lúc 17:09

Hỡi con gái rất yêu dấu của Mẹ, Mẹ mời gọi các con hãy đọc Kinh Mân Côi Rất Thánh của Mẹ mỗi ngày kể từ nay trở đi để bảo vệ Sứ Vụ này khỏi những cuộc tấn công của Satan. Bằng việc đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày, các con sẽ làm giảm bớt đi sự độc ác của Satan và làm giảm bớt đi những con người mà hắn gây ảnh hưởng, khi hắn tìm cách lôi kéo các linh hồn tránh xa Lời Mời Gọi đặc biệt này từ Thiên Đàng.

Tất cả mọi người thuộc những tín ngưỡng khác nhau cũng phải bắt đầu đọc kinh Mân Côi, vì kinh Mân Côi sẽ ban cho từng người trong các con sự che chở hết sức to lớn. Kinh Mân Côi Rất Thánh dành cho mọi người và những ai muốn được hưởng ơn ích từ sự chở che của mẹ – Tặng Ân mà mẹ đã được Thiên Chúa ban cho để bảo vệ các linh hồn khỏi tên ác quỷ.

Hỡi các con, biết bao nhiêu người trong các con sẽ bị phải khốn khổ nếu các con không sống tha thứ. Nếu không, các con sẽ rút lui khỏi Sứ Vụ này. Những kẻ thù của Thiên Chúa sẽ dùng mọi sức mạnh mà chúng có có được để ngăn chặn các con. Chúng sẽ lôi kéo các con, la lối xỉ vả các con và vu khống các con về những điều xấu xa. Đừng để ý đến điều này và hãy để Mẹ, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi yêu dấu của các con, an ủi các con và ban cho các con mọi sự che chở mà các con cần.

Trong Sứ Vụ của Con Mẹ trên Trái Đất, Người đã bị phản bội bởi biết bao nhiêu cách thức khác nhau. Họ đã chờ đợi Người trong những ngôi làng, với sẵn đá trên tay. Khi Thánh Tử của Mẹ đi qua cùng với hàng trăm người theo sau, họ đã ném đá vào Người từ những nơi ẩn núp phía sau, để không một ai có thể nhận ra họ là ai. Họ thù ghét Người; tố cáo Người với những vị có thẩm quyền trong Đền Thờ; tuyên truyền những lời dối trá độc ác về Người và đồn thổi rằng Người phán dạy bằng miệng lưỡi của tên ác quỷ và nói phạm thượng chống lại Thiên Chúa. Tuy nhiên, không một ai trong số họ có thể giải thích cặn kẽ bằng cách nào mà Người đã phạm những điều ấy. Rồi họ dành phần lớn thời gian để xúi giục những môn đệ của Người chối bỏ Người. Nhiều người trong số họ đã chối bỏ Người. Sau đó, những người Pha-ri-sêu răn đe tất cả những ai thờ phượng Thiên Chúa trong các đền thờ rằng, nếu họ tiếp tục đi theo Thánh Tử của mẹ, họ sẽ không bao giờ được phép bước vào Nhà của Thiên Chúa nữa. Và nhiều người trong số họ đã không còn đi theo Thánh Tử của Mẹ. Chính những linh hồn này đã khóc những giọt nước mắt cay đắng và đau buồn sau khi Thánh Tử của Mẹ chịu đóng đinh, vì chỉ khi ấy họ mới nhận ra họ đã đối xử bất công đối với Người biết bao.

Giờ đây Sứ Vụ này cũng giống y hệt như vậy, Sứ Vụ này dọn đường cho Đức Chúa và dọn đường cho Ngày Trọng Đại trong Cuộc Quang Lâm của Con Mẹ. Người ta sẽ thực hiện mọi nỗ lực để làm suy yếu Giáo Hội Còn Sót Lại. Người ta sẽ thực hiện mọi nỗ lực để làm suy yếu quyết tâm của các con. Người ta sẽ thực hiện mọi kế hoạch để xúi giục các con quay lưng lại với chính phần rỗi của các con và phần rỗi của tha nhân.

Các con không bao giờ được phép để cho tà khí của sự dữ làm cho các con nản lòng, làm suy yếu đức tin của các con hoặc thúc đẩy các con chối bỏ Thánh Tử của Mẹ. Đừng bao giờ đánh mất niềm trông cậy vào Thánh Tử của Mẹ hoặc đánh mất niềm trông cậy vào Lời Hứa trở lại của Người để ban cho nhân loại một Khởi Đầu Mới. Người sẽ không bao giờ làm cho các con phải thất vọng. Người hiểu sự việc khó khăn biết dường nào đối với tất cả các con, nỗi đau mà các con phải chịu, cũng như những sự hy sinh mà các con phải chịu vì Người.

Các con hãy nhớ rằng các con thuộc về Người và khi các con thật sự thuộc về Người và quy phục Người, các con trở nên một phần trong Ánh Sáng của Người. Ánh Sáng của Thiên Chúa, hiện diện trong các linh hồn, đẩy lùi bóng tối, thứ bóng tối hiện diện trong linh hồn của những người khác. Khi Satan lợi dụng các linh hồn theo cách này, hắn sẽ làm cho người ta nhận biết và cảm nhận được cơn giận dữ của hắn. Khi người ta dấy lên những chống đối để chống lại Sứ Vụ này, Sứ Vụ được Thiên Chúa chúc phúc, thì họ sẽ không bao giờ có lý và bình tĩnh. Cơn giận điên cuồng mà người ta tỏ ra sẽ là một dấu chỉ rõ ràng cho thấy Satan thù ghét Sứ Vụ này biết bao. Chính vì thế mà tất cả các con phải đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày để bảo vệ Sứ Vụ này.

Hãy luôn tin tưởng vào những sự chỉ dẫn của mẹ, vì Thánh Tử của Mẹ đã truyền cho Mẹ phải trợ giúp tất cả các con đối phó với những áp lực mà các con sẽ phải chịu vì danh Người.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1035/ Khi số lượng những người đi theo Satan lớn mạnh, họ sẽ nỗ lực hết sức để công khai tuyên bố việc tôn thờ của họ dành cho tên ác quỷ (03-02-2014)

Thứ hai ngày 3 tháng 2 năm 2014, lúc 21:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con sẽ nhận biết các môn đệ của Ta, không phải chỉ bởi đức tin của họ, nhưng bởi những việc làm của họ. Thật là vô ích khi các con nói rằng các con yêu mến Ta, nếu con không sống đức tin của các con qua những tư tưởng, lời nói và việc làm của các con. Chính bởi những hoa trái do các con tạo ra mà các con có thể thực sự nói rằng các con là một môn đệ nhiệt thành của Ta. Khi các con nói rằng các con yêu mến Ta, thì các con không thể khước từ những người cầu xin các con giúp đỡ – những người đang rất cần sự an ủi. Các con đừng né tránh việc giúp đỡ người khác, những người bị bách hại hay những người đang đau khổ, nếu các con thực sự thuộc về Ta. Các con đừng nói lời cay độc hoặc tàn nhẫn về linh hồn người khác, nếu các con trung thành với Những Giáo Huấn của Ta.

Mặt khác, các con có thể xác định một cách rõ ràng những ai tỏ lòng tôn kính Ta, qua những hoa trái mà họ tạo ra. Họ sẽ không bao giờ ngại ngùng rao giảng Lời Chân Thật của Thiên Chúa. Họ sẽ luôn nói Sự Thật; họ sẽ không bao giờ nói xấu người khác và họ sẽ là người đầu tiên đem lại sự an ủi cho người đau yếu, người nghèo túng và những người đang tìm kiếm Sự Thật. Họ sẽ luôn đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của chính họ; họ sẽ tỏ ra kiên nhẫn khi bị chống đối bởi những kẻ nhân Danh Ta và họ sẽ giữ im lặng khi chịu bách hại, vì lòng trung thành của họ đối với Ta. Họ sẽ luôn cầu nguyện cho linh hồn của tha nhân và nài xin Lòng Thương Xót cho toàn thể nhân loại. Vì vậy, trong khi Ta tìm thấy sự khuây khỏa và niềm an ủi lớn lao nơi những linh hồn này, thì Ta chỉ cần nỗ lực để lôi kéo vào Lòng Thương Xót của Ta những linh hồn bị bủa vây bởi sự dối trá mà Satan gây ra cho cuộc sống của họ.

Trong khi Ta chờ đợi Ngày Trọng Đại, ngày mà Ta giành lại Ngai Vàng của Ta, Ta sẽ phải chịu đựng nỗi đau khi chứng kiến con thú, là Satan, ngồi trên ngai, hai tay chống lên cách ngạo nghễ, hai chân dang ra với cái đầu của một con dê, khi hắn đắm mình trong sự xu nịnh rằng ngai vàng được ban cho hắn cách nhưng không bởi những người mà hắn gài bẫy. Con dê biểu tượng cho sự tàn phá của hắn, khi mà hắn tàn phá thân xác và linh hồn của tất cả những ai mà hắn chiếm đoạt, thông qua tội dâm ô. Mục tiêu đầu tiên của hắn là làm ô uế thân xác con người bằng cách xúi giục các linh hồn làm suy đồi bản thân họ bằng mọi cách, qua các giác quan. Tầm ảnh hưởng của hắn thì ở khắp mọi nơi và người ta sẽ nhìn thấy biểu tượng cái đầu dê cùng những cái sừng của hắn trong mọi cử chỉ. Chẳng bao lâu nữa người ta sẽ nhìn thấy sự kiêu ngạo của hắn qua những biểu tượng mà hắn khuyến khích những kẻ đi theo hắn phô bày ra, để chứng minh cho lòng trung thành của họ đối với hắn, trong mọi tầng lớp xã hội.

Khi số lượng những kẻ đi theo Satan lớn mạnh, họ sẽ nỗ lực để công khai tuyên bố việc tôn thờ của họ dành cho tên ác quỷ và bất cứ ai cho rằng điều này là vô hại thì tốt hơn là nên dừng lại ngay. Họ phải nài xin Ta, Chúa Giêsu Kitô, giúp đỡ họ chiến thắng sức mạnh của tên ác quỷ, thứ sức mạnh mà Satan sẽ sử dụng để gây ra ảnh hưởng trên thế giới trong thời gian này.

Đối với mỗi một hành động thách thức chống lại Giáo Hội của Ta, Cha Ta sẽ trừng phạt những kẻ xúc phạm. Đối với mỗi một hành động báng bổ mà họ thực hiện trong Đền Thánh của Thiên Chúa, họ sẽ phải chịu đau khổ khôn nguôi. Nhưng vào ngày họ xúc phạm đến Thân Mình Ta, Bí Tích Thánh Thể, thì một sự trừng phạt lớn lao mà từ trước đến nay chưa từng bao giờ có ai chứng kiến, sẽ giáng xuống trên những kẻ thù của Ta.

Ta kêu gọi tất cả những ai tin vào Ta, Chúa Giêsu Kitô yêu dấu của các con, các con hãy ý thức rằng giờ đây người ta đang âm mưu sắp đặt sự ghê tởm khủng khiếp nhất để tiêu diệt con cái Thiên Chúa. Kế hoạch độc ác để dụ dỗ các linh hồn khước từ Thiên Chúa, bằng cách giao phó thân xác và linh hồn của chính họ cho con thú, đang được sắp đặt một cách xảo quyệt, thông qua nhạc rock, phim ảnh, chính trị và tôn giáo trên thế giới.

Đã đến lúc để cho toàn thể nhân loại nhận ra sự tàn phá này từ ngay bên trong Đền Thờ của Thiên Chúa. Trong khi nhiều người sẽ từ chối điều ghê tởm này – mà người ta sẽ bày ra cho họ một cách công khai – sự thật là nhiều người trong số họ sẽ vẫn không hiểu biết gì. Nhưng khi những biểu tượng của Satan được đặt bên trong những ngôi nhà thờ, chúng sẽ sử dụng quyền lực trên những người vô tội và nếu không có những lời cầu nguyện, những sự hy sinh và đau khổ của các con, thì chúng sẽ mang họ xa rời khỏi Ta.

Trong tương lai, khi thời điểm ấy đến, những linh hồn này sẽ không tin vào những người nhận biết Sự Thật như các con. Và rồi, khi phần cốt lõi trong Sự Hiện Diện của Thiên Chúa bị tấn công, thông qua chính Giáo Hội của Người trên Trái Đất, thì người ta sẽ cảm nhận được những tác động trên toàn Trái Đất. Khi ấy Ánh Sáng của Thiên Chúa sẽ suy giảm, vì Sự Hiện Diện của Thiên Chúa sẽ bị dập tắt. Chỉ còn bóng tối lan tràn khắp nơi.

Hỡi các tôi tớ trung thành của Ta, Ta kêu gọi các con hãy thực hiện sứ vụ của các con và hãy luôn cảnh giác về tất cả những điều mà các con đã được cảnh báo. Đối với những tôi tớ đã được thánh hiến của Ta, những người sẽ sớm hiểu một cách rõ ràng về những gì sẽ xảy ra trước mắt các con, Ta nói điều này. Chính do bởi Lệnh Truyền của Ta, Ta sẽ dẫn dắt các con thực hiện bổn phận thánh thiêng của các con để cứu rỗi nhiều linh hồn nhất có thể được, bằng cách giữ lòng trung thành với Lời Ta và chăm sóc Đàn Chiên của Ta, cho tới khi Ta tỏ mình ra trong Ngày Trọng Đại.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1036/ Thiên Chúa Cha: Ta mong rằng các con đón nhận Sự Thật, không phải bằng sự nghi ngờ trong tâm hồn nhưng bằng tình yêu và niềm tín thác (04-02-2014)

Thứ ba ngày 4 tháng 2 năm 2014, lúc 15:00

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, hôm nay là một ngày đặc biệt khi cuối cùng con dâng cho Ta của lễ là sự đón nhận trọn vẹn Sứ Vụ này.

Khi Ta đánh động các linh hồn mà Ta mời gọi để rao giảng Lời Ta, thì Lời Mời Gọi của Ta là hết sức mạnh mẽ đối với những linh hồn được ưu tuyển. Sự Hiện Diện của Ta gây ra những rung động cũng như sự an ủi hết sức mạnh mẽ. Sự Hiện Diện của Ta gây ra sự đảo lộn khủng khiếp và điều này đòi hỏi nơi linh hồn ấy một niềm tín thác trọn vẹn. Thật đáng sợ cho tất cả những ai chứng kiến sự Can Thiệp của Ta vì sự Can Thiệp của Ta đòi hỏi một sự nhận định hết sức sâu sắc vì những xung đột nội tâm mà Ta tạo ra trong linh hồn ấy.

Trước hết linh hồn ấy bị suy yếu bởi chính sức mạnh trong sự Hiện Diện của Chúa Thánh Thần và cảm nhận sự nặng nề trong thân xác. Các giác quan trở nên sắc bén nhưng trí khôn lại trở nên mù mờ. Chẳng bao lâu sau đó, có một sự thôi thúc tự nhiên để chất vấn những gì đang xảy ra và những nghi ngờ có thể len lỏi vào. Nhưng, sự Hiện Diện của Chúa Thánh Thần là không gì có thể ngăn cản được và sẽ mãi như vậy cho tới khi Thánh Ý của Ta được thực hiện, chừng nào linh hồn ấy đón nhận những gì được mong đợi nơi chính linh hồn ấy. Khi ấy lòng khát khao một sự trong sạch cùng với mong muốn có được sự an toàn, chế ngự linh hồn ấy. Và đang khi linh hồn ấy tìm kiếm sự an ủi và nghị lực thì không ai có thể trì hoãn, ngăn chặn hay cầm giữ Sức Mạnh của Chúa Thánh Thần.

Ước muốn của linh hồn để cho chính mình trở thành khí cụ của Chúa Thánh Thần, nhằm rao giảng Sự Thật, có nghĩa là linh hồn ấy không có đủ sức để gây ảnh hưởng, can thiệp hoặc làm xáo trộn Lời của Thiên Chúa bằng bất cứ cách nào.

Đôi khi trí khôn con người chống lại điều này. Trong khi linh hồn được Chúa Thánh Thần an ủi và không còn sợ hãi Chúa Thánh Thần nữa, thì trong linh hồn ấy luôn có một hy vọng rằng cuộc sống sẽ tiếp diễn như trước đây cho chính linh hồn ấy, một khi Sứ Vụ qua đi. Nhưng, dĩ nhiên điều này không phải lúc nào cũng xảy ra. Vì thế Sứ Vụ này của Ta, để quy tụ con cái của Ta và đưa họ vào nơi an toàn trong Vương Quốc không bao giờ cùng của Ta, sẽ không có hồi kết. Sứ Vụ này sẽ giữ nguyên như thế cho đến Ngày cuối cùng. Hỡi con gái của Ta, vì giờ đây con đón nhận thực tế này và không còn mong muốn một sự thay đổi nào khác, nên cuối cùng con có thể cảm nhận được bình an trong tâm hồn con.

Hỡi các con, chỉ khi cuối cùng các con đón nhận Tặng Ân Ta ban cho nhân loại là Sách Sự Thật, thì các con mới cảm nhận được bình an trong tâm hồn các con. Chỉ khi nào các con nhìn nhận rằng Ta, Thiên Chúa Tối Cao, Đấng Hiện Có và là Đấng Sẽ Đến – thông truyền cho các con trong thời buổi này, thì các con mới có thể tín thác vào Ta một cách trọn vẹn.

Ta mong rằng các con đón nhận Sự Thật, không phải bằng sự nghi ngờ trong tâm hồn nhưng bằng tình yêu và niềm tín thác. Khi các con thực hiện được điều này, Ta sẽ tuôn đổ trên tâm hồn các con Bình An và Tình Yêu của Ta. Chỉ khi ấy, các con mới tràn ngập niềm hân hoan và hạnh phúc. Chỉ khi ấy, các con mới được tự do.

Cha của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1037/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Hỡi các con, những Lời Cầu Nguyện này sẽ mang đến những Ân Sủng lớn lao (05-02-2014)

Thứ tư ngày 5 tháng 2 năm 2014, lúc 15:27

Hỡi con gái của Mẹ, những người đã từng nhận biết Thánh Tử của Mẹ nhưng lại rời xa Người thì khó quay về với Người hơn là những người chưa hề nhận biết Người.

Khi các con cảm nghiệm được Tình Yêu của Chúa Giêsu nhưng rồi quay lưng lại với Người, thì điều này tạo ra một khoảng trống khủng khiếp trong cuộc sống của các con. Không một sự gì có thể thay thế được Sự Hiện Diện của Người. Vì vậy khi một linh hồn tìm cách quay về với Người và mặc dù Thánh Tử của Mẹ luôn chờ đợi họ với một Tình Yêu và Lòng Nhẫn Nại vô biên, thì người đó vẫn không biết phải làm thế nào để cởi mở tâm hồn mình.

Nếu các con cảm thấy xa cách Thánh Tử của Mẹ, thì các con đừng bao giờ ngần ngại kêu cầu Người. Các con đừng bao giờ cảm thấy xấu hổ khi thổ lộ chính mình trước mặt Người, vì Người là Đấng Hằng Giàu Lòng Xót Thương và sẽ tha thứ cho bất cứ tội nhân nào, khi một linh hồn đầy lòng thống hối cầu xin Người.

Khi các con muốn cầu xin Thánh Tử của Mẹ, các con chỉ cần cầu xin Người đem các con vào trong Lòng Thương Xót của Người và dâng hết tất cả những gì còn lại Cho Người.

Đây là một Chiến Dịch Cầu Nguyện (133) đặc biệt, Lời mời gọi để quay về với Thiên Chúa

Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con, một linh hồn lạnh nhạt, người đã từ bỏ Chúa, vì con mù quáng. Xin tha thứ cho con vì con đã thay thế Tình Yêu của Chúa bằng những điều vô ích, không hề có ý nghĩa gì. Xin giúp con lấy hết can đảm để đồng hành với Chúa, để đón nhận Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Chúa với lòng biết ơn. Xin giúp con luôn gần gũi với Thánh Tâm Chúa và đừng bao giờ rời xa Chúa nữa. Amen.

Những ai không nhận biết Thánh Tử của Mẹ và muốn được ra trước Ngai Toà của Thiên Chúa, Đấng Tối Cao, phải đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện (134) này Để tin vào Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa

Lạy Thiên Chúa Tối Cao, xin giúp con xác tín vào Sự Hiện Hữu của Chúa. Xin loại bỏ mọi nghi ngờ của con. Xin cho con hiểu được Sự Thật về sự sống đời sau và xin dẫn dắt con hướng về Sự Sống Đời Đời. Xin để con cảm nhận được Sự Hiện Diện của Chúa và xin ban cho con Ơn đức tin chân thật trước ngày con qua đời. Amen.

Hỡi các con, những Lời Cầu Nguyện này, sẽ mang đến những Ân Sủng lớn lao và những ai đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện này sẽ được tỏ cho thấy Sự Thật và tâm hồn họ sẽ được đong đầy một tình yêu vô biên, mà họ chưa bao giờ cảm nhận được trên Trái Đất từ trước đến giờ. Khi ấy linh hồn của họ sẽ được thanh tẩy.

Giờ đây các con hãy dấn thân trong sự nhận biết rằng khi các con gần gũi với Thiên Chúa, các con sẽ được ban cho Ơn bình an hết sức lớn lao.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1038/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Khi các linh mục của Con Mẹ phải đối mặt với nỗi đau khổ khủng khiếp và những sự thất bại của công lý, thì họ phải kêu cầu lên Mẹ (06-02-2014)

Thứ năm ngày 6 tháng 2 năm 2014, lúc 16:15

Hỡi con của Mẹ, khi thời điểm đến, khi mà những linh mục của Con Mẹ phải đối mặt với nỗi đau khổ khủng khiếp và những sự thất bại của công lý, thì họ phải kêu cầu lên Mẹ. Mẹ đã được Thiên Chúa ban cho Ân Sủng để có thể ban cho họ lòng can đảm mà họ sẽ cần đến để tiếp tục phụng sự Thánh Tử của Mẹ. Cách riêng, Mẹ muốn nói đến các linh mục trong Giáo Hội Công Giáo, vì họ sẽ phải chịu đau khổ nhiều hơn bất cứ những tôi tớ nào khác của Thiên Chúa.

Khi ngày giờ đến, khi mà họ được kêu gọi để thực hiện một lời khấn hứa vốn sẽ chối bỏ Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử yêu dấu của Mẹ, thì họ không còn được phép nghi ngờ gì nữa về ý định thực sự của những kẻ buộc họ phải thực hiện lời tuyên hứa này. Khi họ bị buộc phải chối bỏ ý nghĩa của Bí Tích Thánh Thể và phải đón nhận một lối diễn giải mới, thì họ phải biết rằng giờ đã đến. Đó sẽ là ngày mà sự mục nát bắt đầu xảy ra và người ta sẽ chứng kiến sự sụp đổ của những thành lũy trong các giáo hội khắp mọi nơi.

Mẹ mong muốn rằng tất cả các linh mục, những người sẽ phải đối mặt với những thử thách hết sức đau buồn này, hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện (135) để bảo vệ Sự Thật:

Lạy Mẹ yêu dấu của Ơn Cứu Rỗi, xin trợ giúp con trong lúc khẩn thiết. Xin Mẹ chuyển cầu để linh hồn bất xứng của con được ban dồi dào những Tặng Ân bởi Quyền Năng của Chúa Thánh Thần hầu luôn bảo vệ Sự Thật.

Xin gìn giữ con trong mọi biến cố khi con bị ép buộc phải chối bỏ Sự Thật, Lời của Thiên Chúa, các Bí Tích Thánh Thiêng và Bí Tích Thánh Thể Cực Trọng.

Xin giúp con dùng những Ân sủng mà con lãnh nhận để kiên vững chống lại sự độc ác của Satan và những linh hồn đáng thương mà hắn lợi dụng để xúc phạm đến Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ.

Xin trợ giúp con trong lúc khẩn thiết.

Vì phần rỗi của các linh hồn, xin ban cho con lòng can đảm để trao ban những Bí Tích cho từng con cái của Thiên Chúa khi con có thể bị những kẻ thù của Thiên Chúa ngăn cấm thực thi những điều ấy. Amen.

Khi những thời điểm này bắt đầu, các con phải chuẩn bị để tiếp tục thực hiện Sứ Vụ của Thiên Chúa và vác Thập Giá của Người với nhân phẩm và lòng dũng cảm vì phần rỗi của chính linh hồn các con và phần rỗi của tất cả con cái Thiên Chúa.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1039/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Nhiều người sẽ tin rằng tên phản Kitô là một kẻ rất thánh thiện (07-02-2014)

Thứ sáu ngày 7 tháng 2 năm 2014, lúc 15:50

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, giả như giờ đây Thánh Tử của Mẹ đi rao giảng trên trái đất, ắt hẳn Người sẽ bị hãm hại. Không một viên chức nào trong Giáo Hội của Người có thể đón nhận Người. Người sẽ trở thành trò cười, người ta sẽ khiếp sợ và khinh thường Người đến độ họ sẽ ra lệnh đem Người đi đóng đinh, giống hệt như trước kia.

Lần này Thánh Tử của Mẹ chỉ đến trong Thần Khí và bởi Lệnh Truyền của Chúa Cha nên Người sẽ không xuất hiện trên Trái Đất như một con người bằng xương bằng thịt. Mẹ khẩn thiết kêu gọi mọi người hãy hiểu cho rõ Thông Điệp này vì nhiều kẻ sẽ đến nhân Danh Người, nhưng một kẻ trong số chúng sẽ xuất hiện nổi bật và tuyên bố rằng hắn là Thánh Tử của Mẹ, nhưng đây chỉ là một sự dối trá.

Tên phản Kitô sẽ trỗi dậy và trở nên hết sức mạnh mẽ đến nỗi hình ảnh của hắn sẽ được người ta nhìn thấy khắp nơi. Người ta sẽ tạc tượng hắn và gương mặt hắn sẽ xuất hiện liên tục trong các bản tin và trên các màn ảnh truyền hình khắp thế giới. Hắn sẽ được những nhà lãnh đạo có quyền lực nhất hoan nghênh, nhưng chỉ đến khi hắn được tiên tri giả công khai chào đón và xác nhận thì hắn mới thực sự tạo được ảnh hưởng đối với nhân loại.

Giả như Thánh Tử của Mẹ tỏ mình ra bằng xương bằng thịt một lần nữa và thu hút sự chú ý, ắt hẳn người ta sẽ giết chết Người. Tuy nhiên nhân loại lại chào đón tên phản Kitô và lầm tưởng rằng hắn là Chúa Giêsu Kitô.

Mọi Lời trong Kinh Thánh liên quan đến Cuộc Quang Lâm của Con Mẹ sẽ bị người ta sửa đổi và bị bóp méo để thuyết phục nhân loại rằng họ đang chứng kiến sự trở lại của Chúa Giêsu Kitô. Những kẻ thù của Con Mẹ, những kẻ trà trộn trong số những tôi tớ không hề hay biết gì trong các Giáo Hội của Người ở khắp nơi, sẽ bị dẫn dắt vào sai lầm hết sức nghiêm trọng. Những nhà lãnh đạo của họ sẽ đón nhận tên phản Kitô và xúi giục các linh hồn tôn thờ hắn. Ảnh hưởng của hắn sẽ gây khiếp sợ cho những ai vẫn giữ lòng trung thành với Thiên Chúa và điều quan trọng là các con phải bảo vệ linh hồn các con để chống lại sức hấp dẫn đầy mê hoặc của hắn.

Mẫu Ảnh Cứu Rỗi, cùng với những Ân Sủng khác mà Mẫu Ảnh này hứa ban, khi các con mang theo bên người, sẽ bảo vệ các con chống lại quyền lực của tên phản Kitô. Các con hãy biết chắc rằng tên phản Kitô sẽ mê hoặc được nhiều người và người ta sẽ nhìn nhận hắn như là một nhà lãnh đạo quyền lực nhất, được lòng dân chúng nhất, có sức thu hút và có tầm ảnh hưởng nhất mọi thời đại. Nhiều người sẽ tin rằng tên phản Kitô là một người rất thánh thiện, và vì mối liên hệ của hắn với Giáo Hội của Con Mẹ nên hàng triệu người sẽ quay về và chạy theo những gì họ tin là Sự Thật. Đối với tất cả những ai đến khi ấy vẫn không có lòng tin trong cuộc sống của họ hoặc không có đức tin vào Thiên Chúa thì vẻ bề ngoài đầy giả dối của sự thánh thiện sẽ khiến họ vui mừng đến rơi nước mắt. Người ta sẽ không tiếc lời ca ngợi hắn và cám ơn hắn vì đã cứu vớt linh hồn họ.

Trước hết tên phản Kitô sẽ được người ta nhìn nhận như là một nhà lãnh đạo vĩ đại có sức thu phục, hấp dẫn và vẻ mê hoặc rất đáng yêu. Và rồi cuối cùng hắn sẽ bắt đầu phô diễn những quyền năng chữa lành và nhiều người sẽ xuất hiện và tuyên bố là được hắn chữa lành. Nhiều người cũng sẽ tuyên bố là chứng kiến những phép lạ trước sự hiện diện của hắn. Và rồi một loạt những cuộc hiện ra không có thật, trong đó người ta nhìn thấy hình ảnh Chúa Thánh Thần, sẽ xuất hiện ở khắp nơi.

Giới truyền thông sẽ tạo ra một hình ảnh của hắn giống như thần và rất ít người dám công khai chỉ trích hắn. Vì khả năng thông thạo nhiều ngôn ngữ của hắn, nên trong một khoảng thời gian rất ngắn, hắn sẽ lừa gạt được hàng triệu người. Khi ấy sẽ bắt đầu xuất hiện tin đồn rằng Chúa Giêsu Kitô đã trở lại lần thứ hai. Những tin đồn này sẽ được thổi bùng lên bởi những kẻ làm việc cho tên phản Kitô một cách không mệt mỏi bằng việc truyền bá những thứ dối trá, tới khi cuối cùng người ta nhầm lẫn hắn với Thánh Tử của Mẹ. Tất cả những biến cố này giờ đây nghe có vẻ khó tin nhưng khi tất cả diễn ra rõ ràng trước mắt các con thì nó dường như là một loạt các sự kiện tự nhiên vốn sẽ được nhiều người coi là giúp nâng cao tinh thần.

Và rồi khi mọi thứ dối trá của sự dữ do Satan bày ra cho nhân loại theo thứ tự đảo lộn từ trước ra sau, thì tên phản Kitô, qua những nghi lễ tôn thờ Satan, sẽ được người ta chứng kiến là bay lên trời. Trong khi đó,Thánh Tử của Mẹ, lần này người ta sẽ thấy Người không bay lên nhưng sẽ ngự giá mây trời mà đến – đúng như Người đã hứa – hình ảnh trái ngược với lúc Người đã về trời trước đây.

Hỡi các con thân yêu, khi ấy, tên phản Kitô và những kẻ mù quáng tôn thờ hắn sẽ bị ném vào hồ lửa và bình an sẽ thuộc về các con. Đối với tất cả những ai vẫn trung thành với Sự Thật, họ sẽ được nâng lên trong Địa Đàng Mới chỉ trong chớp mắt, khi Trời và Đất nên một.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1040/ Ta sẽ không bao giờ phớt lờ những ai cô đơn, đau buồn, sợ hãi và không biết chắc liệu Thiên Chúa có Hiện Hữu hay không (07-02-2014)

Thứ sáu ngày 7 tháng 2 năm 2014, lúc 23:38

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi những Thông Điệp của Ta lan rộng và khi những Thông Điệp này thổi bùng lên sự cần thiết phải thúc đẩy nhiều người quay về với Ta, thì người ta sẽ chứng kiến nhiều phép lạ.

Những người vô tín, những người thuộc mọi niềm tin và những người đã tự cắt đứt mối dây liên kết với Ta vì cuộc sống tội lỗi của họ, sẽ hoán cải. Vì lẽ đó, Ta hứa với các con rằng những người đang nhắm mắt lại sẽ mở mắt ra. Những người chất chứa hận thù trong tâm hồn họ sẽ bật khóc vì vui mừng khi gánh nặng của họ được cất đi. Những người không hề nhận biết Ta, sẽ nhận ra Ta. Rất nhiều người sẽ đến và kêu cầu Ta, và nhiều người sẽ cảm nhận được Sự Hiện Diện của Chúa Thánh Thần, khi cuối cùng họ nhìn nhận rằng Ta đã can thiệp để cứu họ khỏi mọi nguy hại.

Hỡi con gái của Ta, hãy an ủi tất cả những ai cảm thấy đau buồn vì cách mà con người khước từ Sự Hiện Hữu của Ta trên thế giới này. Hãy nói với họ rằng, mặc dù người ta sẽ loại bỏ mọi vết tích về Ta, nhưng nhờ Ân Sủng của Thiên Chúa, Ta sẽ tiếp tục soi sáng linh hồn của những ai kêu cầu Ta. Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi con cái của Ta. Ta sẽ không bao giờ phớt lờ những ai cô đơn, đau buồn, sợ hãi và không biết chắc liệu Thiên Chúa có Hiện Hữu hay không. Họ chỉ cần gạt bỏ lòng kiêu ngạo của họ sang một bên và cầu xin Ta ban cho họ những dấu chỉ về Sự Hiện Hữu của Ta, thì Ta sẽ nhận lời họ cầu xin. Từ trước tới nay Ta chưa từng can thiệp hết sức mạnh mẽ đến độ như Ta đang can thiệp hiện nay. Chính vì khao khát của Ta là cứu rỗi toàn thể nhân loại nên Ta sẽ xuyên thấu qua tâm hồn của những ai mà cho đến nay vẫn còn khước từ Ta, chỉ cần họ kêu cầu đến Ta.

Ta đang chờ đợi các con đáp lại lời mời gọi của Ta. Ta cảm nhận trước tình yêu và niềm hân hoan mà Ta sẽ tuôn đổ trong tâm hồn và linh hồn các con tại thời điểm giao hòa, vì đó là vị ngọt của sự hoán cải. Đó sẽ là lúc các con mở cửa linh hồn mình ra và để cho Ánh Sáng của Thiên Chúa mang đến cho các con Ân Huệ lớn lao nhất mà các con chưa bao giờ có thể tưởng tượng được – Ân Huệ của Sự Sống Đời Đời.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1041/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Thiên Chúa Cha sẽ gây chấn động cả thế giới vật chất và thế giới tâm linh (08-02-2014)

Thứ bảy ngày 8 tháng 2 năm 2014, lúc 16:00

Hỡi con nhỏ bé yêu dấu của Mẹ, như Chúa Thánh Thần, một Tặng Ân của Thiên Chúa, đã ngự xuống trên các tông đồ của Con Mẹ thế nào thì Thần Khí của Thiên Chúa cũng sẽ được tuôn đổ xuống trên những ai yêu mến Thánh Tử của Mẹ trong thời buổi này như vậy.

Chúa Cha có nhiều kế hoạch mà Người sẽ truyền ban để cứu từng con cái của Người. Những kế hoạch này liên quan đến nhiều biến cố đầy nhiệm mầu, bao gồm việc tuôn đổ những Ân Sủng đặc biệt, những mạc khải được ban cho các con qua những Thông Điệp này để bảo đảm rằng con cái của Thiên Chúa không đi theo con đường lầm lạc và nhiều cuộc can thiệp khác nữa. Một số những cuộc can thiệp này được thực hiện dưới hình thức những cuộc trừng phạt về mặt sinh thái. Khi những cuộc trừng phạt này trở nên quá thường xuyên, thì nhân loại không còn có thể nói được rằng những trận lũ lụt, động đất, sóng thần này là do nhân loại gây ra bởi việc tàn phá trái đất.

Thiên Chúa nắm quyền kiểm soát Trái Đất vì chính Người đã tạo ra Trái Đất này. Thiên Chúa sẽ quyết định số phận của Trái Đất , không một ai có được quyền quyết định này, vì tất cả Quyền Năng đều thuộc về Thiên Chúa.

Thiên Chúa Cha sẽ gây chấn động cả thế giới vật chất và thế giới tâm linh trong khi những kế hoạch và những việc làm độc ác của tên ác quỷ sẽ lan tràn trong mọi quốc gia. Những sự trừng phạt của Thiên Chúa sẽ xứng với từng hành động xúc phạm chống lại Người, nhân loại khó mà có thể chịu đựng nổi những cuộc trừng phạt này. Thiên Chúa Cha sẽ giáng phạt mạnh mẽ tội lỗi của nhân loại và nhân loại không bao giờ được phép xem thường Quyền Năng của Thiên Chúa.

Nhân loại không bao giờ được phép xem thường Tình Yêu của Thiên Chúa. Nhân loại không bao giờ được phép coi Thiên Chúa là yếu đuối chỉ vì Tình Yêu của Người dành cho con cái của Người là vô bờ bến. Lòng Thương Xót của Thiên Chúa là vô biên và những ai yêu mến Thiên Chúa sẽ thoát khỏi những cơn đại nạn mà Thiên Chúa sẽ giáng xuống trên nhân loại khi nhân loại gạt Thiên Chúa qua một bên để chạy theo những thứ ngẫu tượng và thứ tình yêu vị kỷ mà nhân loại dành cho chính bản thân mình. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện vì mọi sự được tiên báo nhằm chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Con Mẹ, giờ đây sẽ bắt đầu. Những biến cố sẽ nhanh chóng xảy ra và đội quân của Satan sẽ đàn áp các Giáo Hội của Con Mẹ bằng những bước đi hết sức cẩn thận để ít người nhận ra. Và rồi chúng không còn bận tâm gì nữa vì chẳng bao lâu sau đó chúng khiến cho biết bao nhiêu người bị lừa gạt và kìm kẹp họ đến nỗi chúng không còn phải che giấu những ý định thực sự của chúng nữa.

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, giờ đây các con phải chuẩn bị, hãy điềm tĩnh, hãy thực hiện mọi sự mà các con đã được truyền dạy và hãy cầu nguyện.

Hãy quy tụ lại. Hãy chia sẻ Sự Thật với tha nhân, hãy siêng năng cầu nguyện cho sự hoán cải của những người không tin vào Thiên Chúa và cho tất cả những ai xúc phạm đến việc tưởng nhớ Thánh Tử của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1042/ Thiên Chúa Cha: Không có sự gì mà Ta không làm cho con cái của Ta. Không có sự hy sinh nào là quá sức đối với Ta (09-02-2014)

Chúa Nhật ngày 9 tháng 2 năm 2014, lúc 19:00

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, không có sự gì mà Ta không làm cho con cái của Ta. Không sự hy sinh nào là quá sức đối với Ta.

Ta tự hạ mình để Ta có thể đặt Trái Tim Nhân Ái của Ta dưới chân họ, tuy nhiên họ sẽ tiếp tục chà đạp lên Trái Tim Nhân Ái của Ta. Ta tự hạ mình để mời gọi họ qua những Thông Điệp này nhưng họ lại chế giễu và cười nhạo Ta.

Ta cho phép họ tra tấn và giết hại Thánh Tử của Ta và họ xem thường Sự Hy Sinh Cao Cả mà Ta đã thực hiện vì họ, để ban cho họ sự sống và giải thoát họ khỏi ách nô lệ của tên ác quỷ. Ta van nài họ sửa đổi lối sống của họ nhưng họ lại phớt lờ Ta. Ta đã sai các linh hồn ưu tuyển đến để truyền dạy họ và để rao giảng Lời Ta nhưng họ đã phỉ nhổ vào mặt những linh hồn ưu tuyển của Ta. Ta đã giáng xuống trên họ những cuộc trừng phạt nhưng họ đã không học hỏi được gì từ những cuộc trừng phạt ấy. Thay vào đó, họ đã tuyên bố rằng những cuộc trừng phạt ấy chỉ là sự rủi ro của số phận và không hề có liên quan gì đến Ta.

Ta đã ban cho họ Tình Yêu của Ta, qua những Tặng Ân đầy mầu nhiệm được ban qua các thị nhân, các tiên tri, các thánh, và các ngôn sứ và chỉ một số ít người tận dụng được những Tặng Ân này. Giờ đây hãy ghi nhớ Lời Ta, Sách Sự Thật là một Tặng Ân lớn lao nhất được Ta ban cho nhân loại, kể từ khi Ta sai Con Một của Ta đến để cứu chuộc các con. Ta ban Tặng Ân Cao Quý này để có thể mở rộng tâm hồn các con, giải thoát linh hồn các con khỏi sự ràng buộc với những cám dỗ của tên ác quỷ và giúp chuẩn bị các con cho Vương Quốc của Ta.

Sự Can Thiệp Đầy Quyền Năng của Ta trong thời gian này có nghĩa là mức độ nhanh chóng mà Lời Ta loan truyền, kể từ ngày hôm nay, sẽ làm cho nhiều người phải kinh ngạc và khiếp sợ. Khi các con lắng nghe Lời Ta được rao giảng trong mọi ngôn ngữ, khi mà chỉ có ít sự tham gia của con người vào đó, thì các con có được bằng chứng về Quyền Năng của Chúa Thánh Thần. Ta bảo đảm rằng Sứ Vụ của Ta sẽ kiên vững. Ta sẽ dễ dàng chiến thắng tất cả những ai tìm cách ngăn cản Bàn Tay Ta. Ta sẽ gạt sang một bên những kẻ bị tà khí của sự dữ dẫn dắt và sẽ dập tắt tiếng nói của những kẻ hết sức ghê tởm.

Ta sẽ ra tay để làm câm nín những kẻ tìm cách ngăn cản Ta, khi Ta chỉ mong muốn cứu vớt từng linh hồn. Ta quyết không để cho nhân loại phớt lờ Sứ Vụ này, vì một khi Ta ban Quyền Phép của Ta cho một Sứ Vụ, chẳng hạn như Sứ Vụ này, thì các con có thể tin chắc rằng sức mạnh của con người không là gì cả so với Quyền Phép của Ta.

Hỡi các con, hãy điềm tĩnh và hãy tín thác vào Ta, Cha yêu dấu của các con. Tình Yêu của Ta thì quá đỗi lớn lao đến nỗi Tình Yêu ấy không thể bị phai mờ, cho dù các con có phạm tội nghiêm trọng đến đâu đi chăng nữa. Ta cho phép những thử thách, những cơn gian nan và những kế hoạch độc ác nhằm xóa bỏ tất cả những vết tích của Con Ta, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn thôi.

Đừng bao giờ sợ hãi những Kế Hoạch của Ta, vì những Kế Hoạch của Ta có một mục đích và mục đích đó là để quét sạch tất cả sự dữ và mang lại cho tất cả các con một sự sống Vinh Hiển, theo Thánh Ý của Ta. Các con có nhiều điều để mong đợi. Tất cả những gì Ta mời gọi các con là hãy cầu nguyện và tuân theo tất cả những điều mà Ta ban cho các con, trong thời buổi này, trong Sứ Vụ Thánh Thiêng của Ta để đem lại cho tất cả cả các con Tặng Ân vô giá, không gì sánh được mà Ta đã dựng nên cho các con trong Trời Mới Đất Mới – Địa Đàng Mới của Ta – như Ta tạo dựng cho Ađam và Evà thuở ban đầu.

Hãy luôn ghi nhớ Tình Yêu của Ta dành cho tất cả các con, khi các con yếu đuối hoặc bất lực vì Tình Yêu của Ta quá đỗi lớn lao so với sự hiểu biết của các con.

Cha dấu yêu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1043/ Các con không biết rằng, sau khi Cuộc Quang Lâm của Ta diễn ra, thì linh hồn các con sẽ tồn tại muôn đời sao? (10-02-2014)

Thứ hai ngày 10 tháng 2 năm 2014, lúc 15:43

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Thời Điểm của Ta đã gần kề và Thiên Đàng đang chuẩn bị cho buổi đại tiệc khi Trời và Đất hiệp nhất nên một.

Nhiều sự chuẩn bị đang được thực hiện và Chúa Cha yêu dấu của Ta có kế hoạch để ban nhiều Ân Huệ cho những ai không nhận biết Người. Tất cả các thiên thần và các thánh cùng liên kết với nhau để cầu nguyện cho tất cả các linh hồn, với hy vọng rằng tất cả mọi người được ban cho Sự Thật, đặc biệt là những ai không hề biết gì về sự tồn tại của Thiên Đàng và Hỏa Ngục. Khi các linh hồn được ban cho Lời của Thiên Chúa, không phải lúc nào họ cũng đón nhận Lời. Thay vào đó, họ hết sức tránh né Lời của Thiên Chúa trong khi Lời là phương thế duy nhất để họ được ơn cứu rỗi. Tại sao nhân loại lại quá cứng đầu và ngoan cố khi tin vào những gì mà nhân loại muốn tin và chỉ tin vào những thứ vốn thỏa mãn cái tôi của chính mình. Tại sao nhân loại không chịu nhận ra mối tương quan giữa tội lỗi trong cuộc sống của họ và cảm giác thất vọng mà họ cảm nhận được, cảm giác thất vọng này là do nhân loại không chịu nhìn nhận rằng họ không là gì cả. Chính vì Tình Yêu của Chúa Cha dành cho nhân loại và tất cả con cái của Người mà nhân loại được ban cho biết bao nhiêu cơ hội để giao hòa. Tuy nhiên, nhân loại lại chỉ muốn sống nửa vời khi mà họ chỉ đặt Thiên Chúa vào những nơi nhất định và khi mà Thiên Chúa thích hợp với ý muốn của nhân loại.

Chẳng bao lâu nữa Ta, Chúa Giêsu Kitô, sẽ cởi mở tâm trí của những ai không nhận ra Lời của Thiên Chúa trong những Thông Điệp này. Ta sẽ lôi kéo tâm hồn họ và đong đầy trong họ một lòng khát khao Sự Thật. Khi những sự dối trá ngự trị trong các con, khi mà người ta bày ra cho các con những sai lạc và những dối trá về tội lỗi và về cách thức mà tội lỗi được nhìn nhận trong Ánh Mắt của Thiên Chúa – thì Ta sẽ đứng ra như một rào chắn để bảo vệ các con. Ta sẽ khiến cho nhiều người không thực hiện được mục đích vì Ta không bỏ cuộc một cách dễ dàng khi nhân loại phớt lờ Ơn Chúa Thánh Thần. Ta sẽ trở nên như gai nhọn bên cạnh sườn các con – như thể cồn đậm đặc đổ vào vết thương chưa lành. Rất ít người có thể phớt lờ được Ta, nhưng không phải tất cả mọi người đều đón nhận Tặng Ân Cứu Rỗi Đời Đời của Ta.

Đáng buồn thay, nhiều người sẽ khước từ Lời Mời Gọi Cuối Cùng của Ta, thay vào đó, họ sẽ đi theo con thú và điều này có nghĩa là họ sẽ hư mất đời đời. Các con không biết rằng, sau khi Cuộc Quang Lâm của Ta diễn ra, thì linh hồn các con sẽ tồn tại muôn đời sao?

Các con sẽ phải chọn lựa giữa Sự Sống Đời Đời với Ta hoặc án phạt đời đời với tên ác quỷ. Không có sự nửa vời. Mỗi người phải chọn lựa con đường cho chính mình.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1044/ Cuối cùng, người Do Thái sẽ được tỏ cho thấy bằng chứng về Giao Ước của Chúa Cha (11-02-2014)

Thứ ba ngày 11 tháng 2 năm 2014, lúc 23:41

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Sứ Vụ này đã gia tăng mạnh mẽ biết bao và giờ đây Sứ Vụ này sẽ phát triển rất nhanh chóng khi Ta chuẩn bị cho Thời Điểm của Ta sắp xảy ra.

Ta đã bắt đầu kế hoạch kế tiếp để ban cho tất cả con cái Thiên Chúa sự nhận thức về thế giới mới huy hoàng vốn đang chờ đón các con và sự chuẩn bị này sẽ được thực hiện trong nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là sự thanh tẩy. Điều này có nghĩa là những sự đổ vỡ, biến đổi khí hậu, những biến động và một cuộc bội giáo khủng khiếp sẽ lan tràn khắp thế giới. Tất cả những điều này sẽ diễn ra cùng lúc. Khi ấy, Giáo Hội của Ta sẽ sụp đổ và chỉ có Giáo Hội Còn Sót Lại của Ta mới gìn giữ được Sự Thật và làm chứng cho Lời Chí Thánh của Ta.

Trước tiên, Ta sẽ quy tụ mọi người thuộc mọi niềm tin Kitô Giáo từ khắp nơi trên thế giới. Và rồi Ta sẽ lôi kéo những người khác đến với Ta. Cuối cùng, người Do Thái sẽ được tỏ cho thấy bằng chứng về Giao Ước của Chúa Cha và họ sẽ được đưa vào Vương Quốc của Thiên Chúa như đã được tiên báo.

Giờ đây nhiều tiếng nói lấn át chính Tiếng Nói của Ta, nhưng rồi họ sẽ phải chú ý đến Tiếng Nói của Ta vì Lời Ta sắc bén như lưỡi gươm và Sự Hiện Diện của Ta mạnh mẽ như sấm sét. Khi Ta tỏ sự Hiện Diện của Ta cho con người cảm nhận thì sự Hiện Diện của Ta sẽ có ở nơi những con người khiêm hạ nhất và được loan truyền nơi những người tốt lành – những người hiền lành cũng như những người có sự nhận định sắc sảo. Ta sẽ tỏ sự Hiện Diện của Ta giữa những người vô thần và lần đầu tiên trong cuộc đời, họ sẽ thắc mắc về sự sống vĩnh cửu đời sau và họ sẽ bắt đầu mở rộng tâm hồn ra với Ta. Như các con thấy đó, không một linh hồn nào mà Ta không đánh động. Một số người sẽ không đón nhận Ta nhưng họ biết rằng Ta hiện diện.

Thời Điểm đã đến rất gần để Ta tỏ bày sự Hiện Diện của Ta nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Ta mong muốn các con giao hòa linh hồn các con với Ta và hãy sẵn sàng đón nhận Ta vì các con không biết ngày nào, giờ nào. Điều duy nhất Ta có thể nói với các con là sự việc sẽ diễn ra rất bất ngờ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1045/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Chẳng bao lâu nữa, người ta sẽ không còn đọc “Kinh Kính Mừng” ở bên trong hay bên ngoài Giáo Hội của Con Mẹ (12-02-2014)

Thứ tư ngày 12 tháng 2 năm 2014, lúc 22:45

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, cũng giống như Hình Ảnh của Con Mẹ, Lời Người và Lời Hứa trở lại của Người sẽ bị người ta lờ đi và rồi sẽ bị xóa bỏ, thì mọi điều liên quan đến Mẹ, Mẹ yêu dấu của các con, cũng sẽ bị người ta lờ đi và bị loại bỏ.

Chẳng bao lâu nữa, người ta sẽ không còn đọc “Kinh Kính Mừng” ở bên trong hay bên ngoài Giáo Hội của Con Mẹ. Người ta sẽ tỏ thái độ phản đối những ai đến viếng thăm các Linh Địa của Mẹ, và những nhóm tận hiến cho Đức Mẹ Maria sẽ bị người ta chỉ trích vì nhiều lý do, mà chẳng đưa ra nguyên do chính đáng nào. Bất cứ sự xác nhận nào liên quan đến tính xác thực về những cuộc hiện ra của Mẹ, Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, cũng không được người ta lắng nghe. Chẳng bao lâu nữa, những kẻ mang vỏ bọc là Giáo Hội được cải tổ của Con Mẹ sẽ tỏ ra thù nghịch với những gì có liên quan đến Mẹ. Trong tương lai, việc tận hiến cho Mẹ sẽ bị ngăn chặn trong nhiều giáo hội dưới triều đại của hàng giáo phẩm mới mà người ta sẽ bày ra trong tương lai. Mẹ sẽ bị lãng quên và bị coi thường, bởi những kẻ tuyên bố là đại diện cho một giáo hội hiện đại, bao gồm tất cả mọi tôn giáo, thứ giáo hội chỉ có chút ít điểm tương đồng với Giáo Hội được xây dựng trên Đá Tảng của Thánh Phêrô, vị tông đồ yêu dấu của Con Mẹ.

Khi các con thấy tất cả những việc sùng kính dành cho Mẹ, Mẹ Chí Thánh của Thiên Chúa, bị người ta đối xử như vậy thì các con hãy biết rằng những lề luật mới này được thực hiện theo chỉ thị của tên ác quỷ.

Tên ác quỷ khinh thường Mẹ nhiều bao nhiêu thì hắn cũng khiếp sợ Mẹ bấy nhiêu. Hắn biết rằng việc các linh hồn tận hiến cho Mẹ sẽ ngăn cản các phương kế độc ác của hắn, và rằng việc đọc Kinh Mân Côi Rất Thánh của Mẹ sẽ khiến cho hắn vô cùng đau khổ và làm cho hắn trở nên bất lực. Sắp tới, những người yêu mến Mẹ sẽ phải đối mặt với những ngày khi mà người ta loại bỏ một tổ chức trong Giáo Hội chuyên coi sóc các Linh Địa của Mẹ. Khi điều này xảy ra, các con sẽ biết rằng điều này là để chia cắt con cái Thiên Chúa ra khỏi sự tác động của Mẹ, vốn sẽ là cần thiết trong những thời điểm đó, nếu Mẹ là người giúp dẫn đưa các con đến với Thánh Tử của Mẹ.

Vai trò của Mẹ là để chuẩn bị các con cho Ngày Trọng Đại, ngày Quang Lâm của Con Mẹ. Mẹ muốn tiếp tục mời gọi con cái của Mẹ cho tới khi Ngày trọng đại đến. Mẹ chỉ mong muốn đưa các linh hồn đến trước Thánh Tử của Mẹ, để Người có thể ban cho họ Ơn Cứu Rỗi Đời Đời. Tất cả là vì phần rỗi của các linh hồn, nhưng tên ác quỷ sẽ thực hiện mọi nỗ lực để ngăn cản điều này xảy ra.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1046/ Họ chỉ nói lời đầu môi chót lưỡi về ý nghĩa Cuộc Quang Lâm của Ta (12-02-2014)

Thứ tư ngày 12 tháng 2 năm 2014, lúc 23:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, nhân loại nghĩ rằng Ta còn phải đợi đến khi nào nữa trước khi Ta thông truyền cho nhân loại về Cuộc Quang Lâm của Ta? Chẳng lẽ nhân loại nghĩ rằng Ta lại thông truyền cho họ từ năm trước? Từ tháng trước? Tuần trước? Hay chẳng lẽ nhân loại lại nghĩ rằng Ta lại không hề cảnh báo gì cho họ?

Trước khi Ta được sinh ra, nhân loại đã được Thiên Chúa hứa ban cho Đấng Mêsia. Cha Ta đã phán truyền qua các ngôn sứ để nhân loại được ban cho niềm hy vọng, ơn khôn ngoan và Ân Sủng để đón nhận Lời của Thiên Chúa để họ được sẵn sàng khi Ta đến. Họ có lắng nghe không? Nhiều người đã lắng nghe và chuẩn bị cho Thời Điểm của Ta. Đáng buồn thay, khi Ta được sinh ra thì họ lại không sẵn sàng. Và rồi Thánh Gioan Tẩy Giả rao giảng Lời cho họ và báo cho họ chuẩn bị. Họ có chuẩn bị không? Không, họ không chuẩn bị vì họ không tin vào ngài. Tuy nhiên nhiều người đã được cứu chuộc nhờ vào cái chết của Ta trên Thập Giá, cái chết do sự khước từ của họ gây ra, và Ta đã cứu chuộc họ trong Ánh Mắt của Chúa Cha.

Biết bao nhiêu người khi ấy đã chống lại Sứ Vụ của Ta, mặc dù vậy, biết bao nhiêu người đã theo Ta. Giờ đây nhân loại lại đang được chuẩn bị một lần nữa bởi Tình Yêu của Thiên Chúa Cha dành cho tất cả con cái của Người. Lần này, sự việc sẽ khó khăn hơn. Vì với tất cả sự nhận biết của họ về Ta, họ vẫn không chịu nhìn nhận rằng Thiên Chúa đang can thiệp và chuẩn bị cho họ qua ngôn sứ của Người. Họ càng tự mình xa lánh Thiên Chúa thì họ càng ít nhận biết về Lời Hứa của Ta. Họ chỉ nói lời đầu môi chót lưỡi về ý nghĩa Cuộc Quang Lâm của Ta vì nhiều người trong số họ không hề biết sự gì về Cuộc Quang Lâm của Ta.

Lần này họ sẽ không có chọn lựa nào khác ngoài việc phải chứng kiến những dấu chỉ mà họ sẽ phải tận mắt chứng kiến vì Ta sẽ mạc khải tất cả. Khi Ta nói rằng một số sự việc sẽ xảy ra và khi sự việc xảy ra thì họ vẫn chối bỏ rằng lời tiên tri ấy không phải là Lời thốt ra từ Môi Miệng Ta. Khi họ chứng kiến Trái Đất quằn quại và chấn động và những cuộc trừng phạt khác giáng xuống trên họ, thì họ vẫn biện luận rằng có một nguyên do có tính khoa học cho những sự việc ấy.

Khi sự bội giáo khủng khiếp bủa vây nhân loại và tàn phá Đức Tin Kitô Giáo để cổ võ cho tà giáo, liệu họ sẽ nói rằng đây là điều tốt? Câu trả lời là đúng như vậy. Vì thế khi biết bao nhiêu người giảm bớt lòng tôn kính dành cho sự Hiện Diện của Ta, thì nhân loại còn đâu cơ hội để chống lại Satan? Chính vì thế mà giờ đây Chúa Cha đang chuẩn bị cho các con vì Người không bỏ qua việc chuẩn bị con cái cho Lòng Thương Xót Vô Biên của Người.

Sự chuẩn bị dành cho nhân loại sẽ tiếp diễn và nhân loại sẽ được ban cho Sự Thật để cứu chính mình khỏi sự hủy diệt cuối cùng. Thời Điểm của Ta đã cận kề và toàn thể nhân loại phải dành thời gian cần thiết để chuẩn bị cho linh hồn của họ. Các con không được phép lãng phí thời gian khi các con đang chuẩn bị để chào đón Ta. Các con không bao giờ được phép chối bỏ Lời được ban cho ngôn sứ của Thiên Chúa. Nếu các con chối bỏ Lời là các con tát vào Mặt Ta, Chúa Giêsu của các con.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1047/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Đây là thời gian mà nhiều linh hồn phải chịu nỗi đau của Luyện Ngục ngay trên Trái Đất (13-02-2014)

Thứ năm ngày 13 tháng 2 năm 2014, lúc 13:43

Hỡi con yêu dấu của Mẹ, tại sao con phải lo lắng về những khó khăn mà con gặp phải mỗi ngày trong Sứ Vụ này? Con không biết rằng tất cả Quyền Năng đều nằm trong Tay Chúa Cha, Thiên Chúa Tối Cao sao?

Khi nhân loại đang phải chịu cuộc thanh tẩy cuối cùng thì không hề dễ chịu gì, nhưng nếu không có cuộc thanh tẩy này thì các linh hồn sẽ không được trở nên trong sạch. Đây là thời gian mà nhiều linh hồn phải chịu nỗi đau của Luyện Ngục ngay trên Trái Đất. Chỉ có những linh hồn trong trắng và tinh tuyền mới được vào Thiên Đàng Mới, đó là Vương Quốc của Thiên Chúa. Vì vậy, Mẹ khẩn thiết kêu gọi các con hãy đón nhận Cuộc Can Thiệp của Thiên Chúa trên nhân loại thay vì sợ hãi. Hãy bằng lòng đón nhận những gì phải đón nhận, những gì phải xảy ra và bất cứ hành động cần thiết nào nhằm bảo vệ tất cả các con khỏi sự độc ác và những bất công đè nặng trên nhân loại bởi những kẻ chỉ biết biết đến mình và những kẻ trung thành với những đồ đệ của Satan.

Trước tiên, Thánh Tử của Mẹ mong muốn hiệp nhất tất cả những linh hồn trong sạch vốn là những người không tin vào Thiên Chúa. Thánh Tử của Mẹ biết rằng những ai yêu mến Thiên Chúa nhưng có thể không đón nhận Người, cuối cùng sẽ quay về với Thiên Chúa. Thánh Tử của Mẹ tin cậy vào những ai thực lòng yêu mến Người nhưng lại là những người khước từ sự Can Thiệp của Con Mẹ qua những Thông Điệp này, vì họ cũng sẽ chạy đến với Người. Chỉ có những ai không nhận biết Người và những ai không chịu nhìn nhận Vai Trò của Người, mới là điều khiến cho Người phải lo lắng nhiều nhất. Vì thế các con hãy luôn nhớ rằng những linh hồn lầm lạc này sẽ là những linh hồn đầu tiên mà Thánh Tử của Mẹ mong mỏi nhất. Họ là những kẻ gây tổn thương cho Người nhiều nhất; những kẻ gây cho Người nỗi đau đớn và thống khổ khủng khiếp, những kẻ đã khiến cho Người phải khóc Những Giọt Nước Mắt Máu, khi Người phải chịu Cơn Hấp Hối trong Vườn Cây Dầu.

Những cuộc trừng phạt không phải chỉ giáng xuống để trừng phạt tội lỗi của nhân loại mà còn là một phương thế để thức tỉnh nhân loại và làm cho họ trở nên khiêm nhường. Khi nhân loại được tẩy sạch khỏi thói kiêu ngạo, khỏi niềm tin vào sự vĩ đại của chính mình và khỏi sự lầm lạc rằng sức mạnh của nhân loại còn lớn lao hơn quyền năng của Thiên Chúa; thì chỉ nhờ vào cuộc thanh tẩy này, nhân loại mới trở nên xứng đáng để đứng trước mặt Thiên Chúa.

Một người đang sống trong tội trọng và không chịu tỏ lòng thống hối, sẽ không bao giờ có thể chịu được nỗi đau dưới Ánh Sáng của Thiên Chúa. Vì thế cuộc thanh tẩy là một Hành Động của Lòng Thương Xót mà Thiên Chúa can thiệp để chuẩn bị cho linh hồn những người đang sống trong tội trọng ấy để họ cũng có thể chia sẻ Vinh Quang của Thiên Chúa. Chính vì Tình Yêu của Thiên Chúa và Lòng Quảng Đại của Người mà Thiên Chúa cho phép thời buổi khốn khó này xảy ra và nó đã xảy ra rồi. Không phải Thiên Chúa chỉ muốn trừng phạt con cái của Người vì sự độc ác của họ, nhưng là để bảo đảm rằng họ được chuẩn bị cho xứng đáng với Sự Sống Đời Đời.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1048/ Hãy thinh lặng chịu đựng khi các con bị hành hạ, chịu những hình thức xấu xa của sự độc ác, bị vu khống, bị ngược đãi hoặc bị chế giễu vì Danh Ta (14-02-2014)

Thứ sáu ngày 14 tháng 2 năm 2014, lúc 22:00

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, khi một người nói rằng anh ta hiểu biết về khoa học, anh ta sẽ phải chứng minh điều này, để các con tin vào anh ta. Khi một thầy dạy nói rằng anh ta hiểu biết nhiều điều, các con sẽ nhận biết anh ta giỏi giang ra sao nếu các con có thể học hỏi từ anh ta. Khi một người thuộc về Thiên Chúa nói rằng anh ta biết mọi điều về Thiên Chúa, anh ta có thể truyền đạt thông điệp này và các con sẽ được hiểu biết.

Nhưng, khi một người thuộc về Thiên Chúa nói rằng anh ta được Chúa Thánh Thần linh ứng, các con chỉ có thể nhận biết anh ta qua những hoa trái mà anh ta mang lại chứ không phải qua kiến thức mà anh ta truyền đạt.

Khi Chúa Thánh Thần hoạt động thì điều này sẽ mang lại nhiều hoa trái, vốn sẽ diễn ra như sau: Những ai được lôi kéo đến với Chúa Thánh Thần sẽ được dẫn đưa đến gần với Thiên Chúa hơn. Họ sẽ yêu thương tha nhân với mức độ mãnh liệt hơn khi trước. Họ sẽ chia sẻ tình yêu của họ. Kế tiếp, họ sẽ sẵn sàng dành nhiều thời gian hơn cho việc cầu nguyện và đặc biệt là họ sẽ cầu nguyện cho linh hồn của những người khác, hơn là cho những ý nguyện của chính họ.

Tình Yêu của Thiên Chúa sẽ trở nên sâu sắc hơn và mật thiết hơn. Và, khi họ để cho Chúa Thánh Thần nhận chìm, họ sẽ cảm nhận được một nhu cầu khẩn thiết phải đầu phục hoàn toàn theo Thánh Ý của Thiên Chúa. Những ai được Chúa Thánh Thần linh ứng sẽ không tỏ ra thù ghét những người coi thường họ. Thay vào đó, họ sẽ cố gắng hết sức, qua lời cầu nguyện, để nài xin Ta cứu vớt linh hồn đó.

Tình Yêu của Thiên Chúa chỉ có thể đi vào linh hồn ấy nhờ Quyền Năng của Chúa Thánh Thần. Linh hồn ấy sẽ luôn cảm nhận được bình an và thư thái, bất chấp sự đau khổ mà chắc chắn họ sẽ phải chịu, và họ sẽ trở nên gần gũi hơn với Ta, Chúa Giêsu của họ.

Ta không chia rẽ người ta. Ta lôi kéo vào trong Thánh Tâm Ta những ai được chúc phúc – những ai có đủ tình yêu, vốn phát sinh từ một ý thức khiêm nhường thẳm sâu dành cho Thiên Chúa. Một khi đã nương náu trong Ta, khát khao duy nhất của họ là mang về cho Ta nhiều linh hồn. Khi họ thực sự thuộc về Ta, trong sự hiệp nhất với Ta, họ sẽ là mục tiêu của sự thù ghét. Sự thù ghét mà người ta tỏ ra cho họ sẽ không hệ trọng gì đối với họ, vì họ sẽ không rời bỏ Ta, nếu tình yêu của họ dành cho Ta đủ mạnh mẽ. Đôi lúc, họ có thể sa ngã vì họ sẽ là mục tiêu của sự bách hại. Họ sẽ cảm nhận nỗi đau của sự khước từ – như Ta cảm nhận. Họ sẽ bị chế giễu, bị đánh đập và bị gọi là những người ngu ngốc – như Ta đã từng bị. Họ sẽ cảm nhận gánh nặng bởi cách thức mà họ sẽ bị khai trừ – như chính Ta đã trải qua. Sự hiểu biết của họ và sự khôn ngoan của họ do Chúa Thánh Thần ban, sẽ bị chống đối kịch liệt, tuy nhiên những điều mà họ nói nhân Danh Ta, sẽ ăn sâu vào tâm trí của tất cả những ai tiếp xúc với họ.

Vì vậy, hỡi các môn đệ yêu dấu của Ta, hãy nghĩ đến Ta, khi Ta đi lại trong các con. Các con có thể không thấy Ta, không chạm được vào Ta hoặc không nhìn được Ánh Sáng của Thánh Nhan Ta, nhưng hãy biết rằng Ta đang ở cùng các con, như Ta đã ở cùng các tông đồ yêu dấu của Ta khi Ta đi rao giảng trên mặt đất trước đây. Ta không tìm kiếm những người thông minh, những người có hiểu biết, hoặc những người có địa vị trong xã hội – mặc dù Ta chào đón họ và đón nhận họ, như Ta đối đãi với tất cả con cái Thiên Chúa. Ta không tìm kiếm sự tán thành từ những người có học thức, những người được tuyên dương trong các con, những nhà lãnh đạo của các quốc gia hoặc của những giáo hội. Ta không tìm kiếm sự tán thành mà con người hết sức khát khao. Thay vào đó, Ta tìm kiếm những người hiền lành, những người khiêm nhường và những người chỉ quan tâm đến lợi ích của tha nhân, hơn là những nhu cầu của chính họ. Đây là những linh hồn được Bàn Tay Ta chúc phúc.

Tình yêu của họ dành cho tha nhân phản chiếu Tình Yêu của chính Ta. Họ đón nhận đau khổ như Ta đón nhận và đau khổ không hệ trọng đối với họ. Những con người này là trụ cột của Kitô Giáo và Chúa Thánh Thần thấm nhuần trong linh hồn họ, vì lợi ích của tất cả con cái Thiên Chúa.

Đừng bao giờ hổ thẹn về Tặng Ân của Chúa Thánh Thần. Hãy thinh lặng chịu đựng khi các con bị hành hạ, chịu những hình thức xấu xa của sự độc ác, bị vu khống, bị ngược đãi hoặc bị chế giễu vì Danh Ta, vì khi các con giữ lòng khiêm nhường, thì tên ác quỷ và tất cả những linh hồn bất hạnh mà hắn lợi dụng để hành hạ các con, sẽ thất bại trong nỗ lực của chúng nhằm đem các con xa rời Ta.

Hãy đứng lên và tuyên xưng lòng trung thành của các con dành cho Ta với một tâm hồn thanh thoát và một linh hồn trong sạch và Ta sẽ ban cho các con Ơn Bình An và Thư Thái.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1049/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Tên phản Kitô sẽ sử dụng những cái được gọi là năm dấu thánh trên người hắn như một phương thế để thuyết phục nhân loại rằng hắn là Chúa Giêsu Kitô (15-02-2014)

Thứ bảy ngày 15 tháng 2 năm 2014, lúc 17:14

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, khi sự lừa dối bủa vây các linh hồn do ảnh hưởng của tên phản Kitô, thì người ta sẽ bị lừa gạt bởi nhiều hành động, lời nói và việc làm vốn sẽ đến từ hắn. Với vẻ bề ngoài điềm tĩnh, đầy ngọt ngào và ve vãn, hắn sẽ cao ngạo bào chữa cho mọi thứ tội lỗi chống lại Thiên Chúa. Ngay cả thứ tội ác ghê tởm nhất chống lại nhân loại cũng sẽ được hắn ranh mãnh giải thích một cách qua loa như thể thứ tội ấy chẳng gây nên hậu quả gì. Hắn sẽ thuyết phục nhiều người rằng việc tước đoạt sự sống là điều tốt cho những người khác và là một phần quan trọng trong những quyền của con người. Người ta sẽ coi những lời nói phạm thượng thốt ra từ môi miệng hắn là chính đáng và phải lẽ. Hắn sẽ biện minh cho mọi thứ bằng cách trích dẫn Kinh Thánh một cách ngược ngạo. Những ai nghe theo từng lời hắn nói ra sẽ không hiểu biết hết được Lời của Thiên Chúa để có thể tuyên bố ngược lại những điều hắn nói. Và rồi hắn sẽ tạo ra ấn tượng rằng hắn cầu nguyện thường xuyên và hắn sẽ tuyên bố rằng hắn được ban cho ơn thiêng hết sức đặc biệt.

Tên phản Kitô sẽ tìm cách kết thân với những ai được coi là những người thực thi những công việc bác ái hết sức cao cả và hắn sẽ ve vãn những ai được coi là thánh thiện trong Ánh Mắt của Thiên Chúa.

Cuối cùng người ta sẽ chạy theo những gì mà người ta tin là một thứ tôn giáo toàn cầu được soi sáng đích thực, trong đó tên phản Kitô đóng một vai trò quan trọng. Khi ấy hắn sẽ sử dụng mọi thứ quyền lực của tà thần, do Satan ban cho hắn, để thuyết phục nhân loại rằng hắn có những dấu thánh liên quan đến những vị thánh. Tên phản Kitô sẽ dùng những cái được gọi là năm dấu thánh trên người hắn để thuyết phục nhân loại rằng hắn là Chúa Giêsu Kitô và rằng hắn đã đến để cứu vớt nhân loại. Khi ấy hắn sẽ nói rằng hắn đang loan báo Cuộc Quang Lâm và những ai phủ phục dưới chân hắn mà tôn thờ, sẽ bị các Thiên Thần của Thiên Chúa quét đi cùng với hắn và ném vào hồ lửa.

Mẹ của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1050/ Không có điều gì tốt đẹp đến từ lòng hận thù, vì lòng hận thù chỉ có thể đến từ Satan (16-02-2014)

Chúa Nhật ngày 16 tháng 2 năm 2014, lúc 15:47

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi sự hận thù xâm nhập vào những linh hồn, họ buộc phải chiến đấu với tất cả sức mạnh để diệt trừ sự hận thù. Nếu không, lòng hận thù sẽ tàn phá linh hồn họ và tiếp tục gây đau khổ cho linh hồn cho đến khi lòng hận thù chiếm ngự được hoàn toàn linh hồn này.

Tên ác quỷ gây ra sự ngờ vực, bất an, hoang mang, sợ hãi và rồi hắn sẽ không nghỉ ngơi, cho tới khi linh hồn mà hắn nhắm tới, chất chứa đầy lòng hận thù đối với chính mình và đối với những người khác. Lòng hận thù trong một linh hồn tạo ra sự tàn phá nơi mỗi người mà linh hồn này tiếp xúc. Linh hồn bị tàn phá này sẽ sử dụng mọi chiến thuật và mưu kế để xúi giục những người khác cùng hành động với hắn, cho đến khi những linh hồn khác cũng bị tàn phá, và như vậy, kịch bản này lại tiếp diễn. Lòng hận thù lây lan giống như bệnh dịch truyền nhiễm và phát triển vì nó nhấm chìm và chiếm hữu linh hồn, cho tới khi linh hồn đó cảm thấy bị bắt buộc phải gây ra lòng hận thù nơi những người khác. Đây là cách mà người ta phạm tội sát nhân, vì con người cảm thấy hận thù người khác. Lòng hận thù bị kích động bởi những lời dối trá cùng những sự gian dối và lòng hận thù tiếp tục gia tăng cho tới khi nó chiếm được biết bao nhiêu linh hồn, đến nỗi chỉ có sự dữ phát ra từ linh hồn đó. Không có điều gì tốt đẹp đến từ lòng hận thù, vì lòng hận thù chỉ có thể đến từ Satan.

Satan là một tên lừa dối và hắn gieo rắc những sự nghi ngờ vào trong những linh hồn không cảnh giác. Hắn luôn lợi dụng tội kiêu ngạo, để gây ra sự hận thù trong linh hồn hầu chống lại người khác. Hắn gây ra sự bất hòa giữa những con cái của Thiên Chúa, những người mà vì tội nguyên tổ đã trở nên yếu đuối và nếu họ không sống như những tín hữu chân thật của Ta và không tuân giữ Lời của Cha Ta, thì họ sẽ trở thành nạn nhân của sự lừa dối.

Đừng bao giờ một mặt cả gan tự mình tuyên bố rằng các con là con cái của Thiên Chúa nhưng mặt khác lại gây chia rẽ nơi người khác. Đừng bao giờ một mặt nói rằng các con được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần nhưng mặt khác lại nói rằng một linh hồn nào đó là đồ đệ của tên ác quỷ. Đừng bao giờ xét đoán người khác về những gì mà các con cho là tội lỗi khi mà chính các con đã làm lu mờ đi Hình Ảnh của Ta. Các con đừng bao giờ đặt chính mình lên trên Ta và nói rằng các con hiểu biết hơn Ta, khi ấy các con đi theo đường lối của Satan. Những ai có được cái nhìn của Ta, là những người thấu suốt mọi sự và họ phải cầu nguyện cho những linh hồn hết sức đáng thương ấy, nhờ đó họ được ban cho những Ân Sủng nhằm tự giải thoát chính mình khỏi móng vuốt của con thú.

Con Đường phía trước của Ta ngày càng khó khăn hơn. Chỉ có những ai được ban cho lòng can đảm bởi Quyền Năng của Chúa Thánh Thần, mới có thể dấn thân trên con đường này. Đáng buồn thay, nhiều người sẽ ngã bên vệ đường, trước sự thích thú của tên ác quỷ.

Những chiếc gai nhọn trong Sứ Vụ này có thể xé nát thân mình các con và sự tàn nhẫn kết hợp với lòng hận thù có thể làm tan nát tâm hồn các con, nhưng Ta Là Đấng đi trước các con vì thế Ta là Đấng phải chịu gánh nặng của lòng hận thù. Các con hãy luôn nhớ rằng, những cuộc tấn công vào Sứ Vụ này là những cuộc tấn công chống lại Ta. Lòng hận thù chống lại Sứ Vụ này, là lòng hận thù chống lại Ta, Chúa Giêsu Kitô. Các con không thể một mặt nói rằng các con yêu mến Ta nhưng mặt khác lại tuyên bố rằng các con hận thù Ta. Các con hoặc là theo Ta hoặc là chống lại Ta. Các con hoặc là tin vào Ta hoặc là không tin vào Ta. Nếu các con tin vào Ta, thì các con không bao giờ được phép bách hại linh hồn của tha nhân, vì nếu các con bách hại tha nhân là các con đã bị kẻ thù của Ta cắt đứt mối dây liên kết với Ta và các con không còn được phép tuyên bố rằng các con thuộc về Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1051/ Khi các con tước mất một linh hồn – một mạng sống – khỏi tay Ta thì chính sự sống của các con – Sự Sống Đời Đời – sẽ không còn thuộc về các con nữa (17-02-2014)

Thứ hai ngày 17 tháng 2 năm 2014, lúc 00:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi đến thời điểm cho Cuộc Phán Xét trong Ngày Sau Hết, thì trước đó nhiều linh hồn đã chối bỏ Ta và sẽ có rất nhiều nỗi sợ hãi trong tâm hồn họ. Vì khi ấy Sự Thật sẽ như là một hồ nước trong suốt, không một tì vết gì. Sự Thật sẽ quá rõ ràng đến nỗi như thể các con đang ngắm nhìn vào một tấm gương. Và họ sẽ thấy gì? Họ sẽ nhìn thấy Thánh Nhan Ta, Nỗi Đau Buồn của Ta, Tình Yêu của Ta, Niềm Thương Tiếc của Ta, Cơn Thịnh Nộ của Ta, và rồi họ sẽ chứng kiến Công Lý của Ta vì khi ấy không còn có thể sửa sai được nữa.

Đây là thời gian được Thiên Chúa ban cho nhân loại để họ tự đền tội. Ta đã được Thiên Chúa giao cho thời gian này để chuẩn bị cho tất cả các con. Hãy sử dụng thời gian này một cách khôn ngoan và các con sẽ được nhìn thấy Vinh Quang của Thiên Chúa. Khi các con lãng phí thời gian này, các con sẽ không bao giờ được nhìn thấy Ánh Sáng hoặc Vinh Quang trong Vương Quốc của Ta. Thay vào đó, các con sẽ phải xa cách Ta đời đời. Vây quanh các con chỉ là bầy sói dữ – những tên ác quỷ hung hãn – trong vực thẳm – vốn là nơi ở của con thú. Tất cả những ai đi theo sự độc ác, cho dù ở mức độ nào đi chăng nữa, sẽ càng ngày càng xa rời Ta – các con sẽ càng chối bỏ Lời của Thiên Chúa.

Thời gian này đã được Thiên Chúa ban cho nhân loại để họ tự chuẩn bị cho thật xứng đáng. Sứ Mệnh của Ta là kéo các lớp màng che ra khỏi mắt các con để Ta có thể chỉ cho các con những gì các con cần phải thực hiện và để Ta có thể chào đón các con vào Thiên Đàng Mới của Ta.

Sứ Vụ này có thể là cơ hội duy nhất của các con để nắm lấy Tay Ta trước khi các con bị lôi kéo vào một sự dối trá vô cùng khủng khiếp. Satan đã tuyên bố rằng hắn sẽ tiếp tục cướp đi linh hồn của những ai yêu mến Ta. Giờ đây mục tiêu duy nhất của hắn là lôi kéo những linh hồn thực lòng yêu mến Ta ra khỏi Ta. Vì thế hắn sẽ gieo rắc mọi sự ngờ vực, mọi thứ dối trá và sự phạm thượng trong linh hồn những ai sống theo Sự Thật. Qua ảnh hưởng của hắn, những con người này sẽ ruồng bỏ Ta. Giờ đây hắn ngạo nghễ chế diễu Ta và mỗi khi Ta mất một linh hồn vào Tay hắn, thì hắn thề rằng hắn sẽ không ngừng can thiệp vào mọi Sứ Vụ trên trái đất, vốn đã được Ta chúc phúc để cứu các linh hồn.

Các con không bao giờ được phép dính dáng với những kẻ thù của Ta hoặc bảo vệ Ta trước những kẻ thù của Ta. Các con không được phép rời mắt khỏi Thánh Kinh Rất Thánh. Đừng để một ai làm xáo trộn Kinh Thánh. Hãy phớt lờ những ai tìm cách thuyết phục các con rằng Thiên Chúa sẽ dung tha cho bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi bất kỳ một Lời nào trong Kinh Thánh, một lời tiên tri nào, một Điều Răn nào, vì đó là thứ tội lỗi ghê tởm nhất. Các con không bao giờ được phép vi phạm Điều Răn Thứ Nhất. Không một ai có thể đặt mình lên trên Thiên Chúa.

Bất cứ ai trong các con phạm tội, thì phải quay về với Ta hết lần này đến lần khác. Đừng bao giờ xấu hổ khi chạy đến với Ta. Các con đừng để cho mình chất chứa sự hận thù dưới bất cứ hình thức nào. Sự hận thù là thứ tội lỗi mà Ta ghê tởm – tuy nhiên Ta tha cho thứ tội lỗi ấy. Ta yêu thương các con và sẽ mãi yêu thương các con. Chính vì Ta yêu thương các con mà Ta đã được Thiên Chúa trao phó cho thời gian này nhằm quy tụ tất cả các con. Đừng để sự dữ chia rẽ các con với anh chị em các con. Đừng nghe theo bất cứ sự gì hoặc bất cứ kẻ nào tìm cách lôi kéo các con ra khỏi Sứ Vụ của Ta – Sứ Vụ cứu rỗi các linh hồn này.

Lòng trung thành của các con dành cho Ta là quan trọng, vì nhờ vào các con, Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta, là những người góp phần trong việc cứu vớt phần còn lại của nhân loại khỏi số phận của những kẻ đã không chịu lắng nghe ông Nô-ê. Bất cứ ai phải chịu trách nhiệm trong việc tước mất một linh hồn khỏi tay Ta, sẽ phải chịu đau khổ vì điều này. Cơn Thịnh Nộ của Ta là đáng sợ nhất khi các con không chịu chú ý đến tình trạng linh hồn của chính các con mà cố ý tìm cách lôi kéo linh hồn người khác ra khỏi Tình Yêu của Ta và Vương Quốc của Ta.

Trước đây các con đã từng được cảnh báo về những hậu quả. Giờ đây Ta nhắc lại một lần nữa. Khi các con tước mất một linh hồn – một mạng sống – khỏi tay Ta thì chính sự sống của các con – Sự Sống Đời Đời – sẽ không còn thuộc về các con nữa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1052/ Khi Ta đến để phán xét, thế giới sẽ run sợ (18-02-2014)

Thứ ba ngày 18 tháng 2 năm 2014, lúc 18:09

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, khi trận chiến để giành lấy các linh hồn trở nên dữ dội hơn thì thoạt tiên nhiều người sẽ bắt đầu ngờ vực về sự Hiện Hữu của Ta trước khi hoàn toàn chối bỏ Ta.

Người ta sẽ tạo ra trong tâm trí của nhân loại một sự thay thế mới mẻ và sai lầm về Ta. Người ta sẽ cả gan dám sử dụng Danh Ta, nhưng những lời lẽ mà họ cho là thuộc về Ta sẽ không đến từ Ta. Họ sẽ tuyên bố rằng Thiên Chúa không cho phép tội lỗi của nhân loại làm lu mờ đi Cuộc Phán Xét của Người. Đúng hơn là Thiên Chúa sẽ bỏ qua cho tội lỗi bởi tội lỗi không còn quan trọng nữa, vì nhân loại thì yếu đuối và dù sao đi nữa thì họ sẽ vẫn luôn phạm tội. Người ta sẽ bảo với các con rằng Chúa Giêsu tha thứ cho mọi người vì Lòng Thương Xót của Người thay thế cho Cuộc Phán Xét của Người. Đây là một điều dối trá, nhưng nhiều người sẽ tin vào điều này và họ sẽ cảm thấy không có bất cứ sự đòi buộc nào phải chừa bỏ tội lỗi hoặc phải xin ơn tha thứ, vì khi ấy họ sẽ tin rằng tội lỗi thực sự không còn tồn tại nữa. Chính những linh hồn này hết sức cần đến những lời cầu nguyện. Các con đừng để cho bất cứ người nào có sự nhầm lẫn giữa Lòng Thương Xót của Ta với Cuộc Phán Xét, vì đây là hai điều khác biệt.

Lòng Thương Xót của Ta sẽ chỉ được ban cho tất cả những ai biết tỏ lòng ăn năn thống hối vì tội lỗi của họ. Ta sẽ không ban Lòng Thương Xót cho những kẻ kiêu hãnh đứng trước mặt Ta, khi mà họ không hề có nỗ lực nào để xin Ơn Tha Thứ của Ta. Khi Ta đến để phán xét, thế giới sẽ run sợ. Và khi Lòng Thương Xót của Ta cạn kiệt, Phép Công Thẳng của Ta sẽ giáng xuống như một lưỡi rìu. Ta sẽ trừng phạt những con người độc ác vốn là những kẻ vô phương cứu chữa.

Nhân loại không bao giờ được phép bỏ qua Lời Hứa của Ta. Ta sẽ đến để quy tụ tất cả con cái Thiên Chúa, nhưng đáng buồn thay, nhiều người trong số họ sẽ không bao giờ bước vào Thiên Đàng của Ta, vì họ sẽ chối bỏ Ta, khước từ Sự Hiện Hữu của Ta và phủ nhận sự tồn tại của tội lỗi.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1053/ Những trận động đất sẽ mạnh mẽ đến nỗi người ta sẽ cảm nhận được trong nhiều quốc gia, tại cùng một thời điểm (20-02-2014)

Thứ năm ngày 20 tháng 2 năm 2014, lúc 18:39

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi đến thời điểm để Ta tỏ mình ra trong Cuộc Quang Lâm của Ta, thì các con không còn có thể nhận ra thế giới nữa vì trước đó thế giới đã thay đổi quá nhiều rồi.

Mức độ nhanh chóng mà nhân loại chìm đắm sâu vào trong tội lỗi sẽ khiến cho các con phải khiếp sợ. Mọi thứ tội lỗi xấu xa của tính xác thịt sẽ trở nên rõ ràng và nhiều người sẽ phải chứng kiến những thứ tội ấy khi người ta phạm tội ở những nơi công cộng. Những kẻ phạm tội sẽ như những con sư tử trong cơn say mồi và hầu như không hề biết xấu hổ là gì, họ sẽ trượt dài vào những mức độ trụy lạc ghê tởm nhất, vốn chưa từng được chứng kiến kể từ thời hai thành Sơ-đôm và Gô-mô-ra bị trừng phạt. Tên ác quỷ sẽ tàn phá nhân loại đến độ người ta sẽ phạm tội giết người khắp nơi và nạn tự tử sẽ lan tràn. Khi Satan tàn phá các linh hồn, hắn muốn cầm chắc rằng người ta sẽ vi phạm mọi Lề Luật do Chúa Cha đặt ra. Họ là những con người có tâm hồn lạnh lùng, chai đá và họ sẽ chỉ nghĩ đến những thứ ngẫu tượng và tà thần để thế chỗ cho tình yêu vốn đang hiện diện trong thế giới ngày nay.

Danh Ta sẽ bị người ta dùng đến để thốt ra những lời xấu xa và người ta sẽ nguyền rủa nhau trong lòng. Hỡi con gái của Ta, Sự Thật giờ đây có thể khó chấp nhận được, nhưng Cha Ta sẽ giáng phạt những xứ sở xúc phạm đến Lời Người. Tất cả những cuộc trừng phạt của Chúa Cha sẽ xảy ra trước Cuộc Quang Lâm của Ta. Nhiều thành phố sẽ biến mất, nhiều quốc gia sẽ bị cuốn trôi trong những làn sóng từ Cơn Thịnh Nộ của Chúa Cha và những trận động đất sẽ mạnh mẽ đến nỗi người ta sẽ cảm nhận được trong nhiều quốc gia, tại cùng một thời điểm.

Hỡi con gái của Ta, con đã được ban cho thông tin về những thành phố sẽ phải chịu đau khổ khủng khiếp. Các con phải dâng lên ta nước mắt để đền tội cho số phận của những ai phải sống trong bóng tối. Nếu không có sự hy sinh của các con thì Ta không thể thực hiện được những gì cần thiết để cứu những linh hồn này. Vì thế, xin các con hãy quảng đại trong nỗi đau của các con và Ta sẽ tỏ Lòng Thương Xót cho những ai mà các con dâng lên Ta.

Núi đồi sẽ sụp đổ, các hồ nước sẽ tan biến trong biển cả và một phần ba đất liền sẽ biến mất. Những trận mưa sẽ hòa với Nước Mắt Đau Buồn của Ta vì lòng thù hận sẽ ngự trị trong tâm hồn con người, Nước Mắt của Ta chỉ vơi đi khi các tội nhân hoán cải qua việc giao hòa với Ta.

Giờ đây hãy biết rằng những Tặng Ân mà Mẹ Ta đã ban cho nhân loại trong hàng thế kỷ qua, phải được dùng đến để bảo vệ chính các con. Các con cũng phải biết rằng Mẫu Ảnh Cứu Rỗi – mạnh thế hơn bất cứ thứ gì khác – sẽ bảo vệ các con chống lại sự cám dỗ của tên phản Kitô. Người ta sẽ thực hiện mọi nỗ lực để ngăn chặn Mẫu Ảnh Cứu Rỗi, nhưng không một sự gì có thể ngăn cản được Quyền Năng đi kèm với Tặng Ân này.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, các con phải chú tâm vào việc cầu nguyện trong những ngày này và phải đặt trọn niềm tín thác vào Ta vì những ai thuộc về Ta sẽ được bảo vệ và chính các con là lý do để Ta tuôn đổ Lòng Thương Xót của Ta cho những người đau khổ và những người vô thần. Các con không được phép tỏ ra yếu đuối hoặc bỏ cuộc, vì khi các con làm như vậy, các con sẽ không thể kiếm được đường để trở về với Ta khi không có Ánh Sáng của Ta, các con sẽ cần đến Ánh Sáng của Ta trong mọi bước đường nếu các con muốn hoàn tất cuộc hành trình này.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1054/ Khi Thiên Chúa cho phép sự bách hại đối với các Kitô Hữu và những người Do Thái, thì điều đó là có lý do chính đáng (21-02-2014)

Thứ sáu ngày 21 tháng 2 năm 2014, lúc 18:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con người là tạo vật mỏng dòn và yếu đuối nhưng con người là con cái của Thiên Chúa. Vì ý thức sâu sắc về bản năng sinh tồn nên con người sẽ làm mọi sự cần thiết để sống còn. Trong thời buổi của những đau khổ thể xác khủng khiếp thì từng phần nhỏ sức mạnh bên trong con người sẽ trở nên rõ ràng hơn. Người ta thường được chứng kiến những sức mạnh phi thường nơi những người yếu đuối, những người đói khát, những người đau khổ về thể xác, những người bị bách hại và những người phải chịu đau đớn bởi bàn tay của những kẻ cuồng tín. Chính những người yếu đuối nhất trong các con sẽ trở thành những người mạnh mẽ nhất và những người mạnh mẽ nhất sẽ trở thành những người yếu đuối nhất.

Ta đang phân rẽ những người yếu đuối, những người hiền lành, những người khiêm nhường và những người công chính ra khỏi những kẻ tự nâng mình lên và những kẻ chỉ nói lời đầu môi chót lưỡi về những Giáo Huấn của Ta nhưng lại là những kẻ nguyền rủa tha nhân trong lòng họ. Giờ đây Ta đang tách vỏ trấu ra khỏi lúa mì và chính vì điều này mà đức tin của mọi con người sẽ bị thử thách cho tới khi người ấy bị đẩy tới mức tận cùng. Ta muốn nói đến tất cả những ai không tin vào Thiên Chúa, những ai khước từ Thiên Chúa Chân Thật và những ai dâng trót tâm hồn họ cho tên ác quỷ – kẻ thù của Ta. Mọi linh hồn sẽ được ban cho địa vị ngang như nhau trước mặt Ta và mọi Ân Sủng sẽ được ban cho những ai giờ đây không đón nhận Ta.

Nhân loại sẽ bị thử thách bởi mức độ tình yêu mà từng người dành cho tha nhân, mức độ tình yêu là một phản ánh chân thật và là thước đo về tình yêu của họ dành cho Thiên Chúa. Thời gian của các con thì có giới hạn và để giúp các con có thể chịu được chặng đường đền tội này, các con phải nhìn nhận rằng những ngôn sứ của Thiên Chúa chỉ rao giảng Thánh Ý của Người, chỉ để giúp các con thuộc về Người trong thân xác và linh hồn. Đừng chống lại Bàn Tay của Thiên Chúa. Hãy hân hoan vui mừng, vì những thử thách mà Cha Ta đang cho phép xảy ra, sẽ mang lại sự hiệp nhất hết sức mạnh mẽ của hai Chứng Nhân trên Mặt Đất – các Kitô Hữu và những người Do Thái – và hai Chứng Nhân này sẽ mang lại một cuộc hoán cải lớn lao. Khi Thiên Chúa cho phép sự bách hại đối với các Kitô Hữu và những người Do Thái, thì điều đó là có lý do chính đáng. Vì những gì mà họ phải gánh chịu, nên sẽ có nhiều sự hoán cải và hàng tỷ người sẽ chiêm ngưỡng Vinh Quang của Thiên Chúa với một tâm trí sáng suốt khi mà niềm hân hoan của họ không bị sự hoang mang chi phối, khi mà cuối cùng họ nhận ra Sự Thật.

Thời điểm đã đến gần để người ta nhìn nhận Sự Thật theo đúng bản chất của Sự Thật, kể cả điều tốt và điều xấu. Và rồi không một sự gì có thể làm cho các con đau khổ nữa. Sẽ không còn có sự lìa xa Thiên Chúa nữa. Cuối cùng, Tình Yêu sẽ chinh phục tất cả. Tình Yêu là Thiên Chúa và Vương Quyền của Người tồn tại đến muôn đời. Sẽ không còn sự thù hận nữa vì sự thù hận sẽ qua đi.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1055/ Nhiều người trong các con giờ đây nói rằng các con yêu mến Ta, rồi sẽ phản bội Ta như Giuđa đã phản bội (22-02-2014)

Thứ bảy ngày 22 tháng 2 năm 2014, lúc 18:35

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hết cơn đau khổ sẽ có niềm vui sướng, hết nỗi tuyệt vọng sẽ là niềm hy vọng và sau sự bách hại sẽ có được tự do, nếu như con phó dâng mọi sự cho Ta trong niềm tín thác hoàn toàn và vì Vinh Quang của Thiên Chúa.

Mọi thụ tạo trên Thiên Đàng, trên Trái Đất và dưới Trái Đất sẽ phải quỳ gối trước Thiên Chúa, tất cả, không có một ngoại lệ nào. Nhưng con người, vốn yếu đuối và sa ngã, ngay cả những người đạo đức và thánh thiện nhất, cũng không thêm gì cho Vinh Quang của Thiên Chúa – khi họ không thể hoàn toàn quy phục Cha Ta, thông qua Ta, Con Một của Người, Chúa Giêsu Kitô. Chừng nào tà khí sự dữ vẫn còn tồn tại trên thế giới, thì con người không xứng đáng đứng trước Mặt Ta. Các con không thể quỳ gối trước Ta, khi các con đầy lòng tự phụ. Ta không thể nghe được lời cầu nguyện của các con, khi các con loại trừ Ta; các con trở thành những kẻ bạo ngược, khi Satan đong đầy trong tâm trí các con những tội lỗi của các giác quan. Chỉ có những ai đến với Ta với lòng trong sạch, mới có thể thật sự được kết hiệp với Ta.

Khi các con bước đi như những vị vua và ra lệnh cho những người khác, khi các con ngồi trên ngai vàng trần thế, thì các con không bao giờ là những tôi tớ của Ta. Khi các con thực lòng phụng sự Ta, cho dù vai trò của các con là gì đi chăng nữa, thì các con sẽ luôn nói lên Sự Thật. Các con sẽ luôn biết rằng khi các con rao giảng Lời Chân Thật của Ta, thì Lời Ta sẽ luôn khiến cho các con phải chịu nhiều chỉ trích. Chẳng bao lâu nữa, Lời Chân Thật sẽ không còn được rao giảng bởi những kẻ xâm nhập vào trong Giáo Hội của Ta nơi những hàng giáo phẩm cao trọng nhất, những kẻ giả vờ yêu mến Ta, nhưng thực ra là thù ghét Ta. Vậy, đối với các con là các tín hữu, để giữ lòng trung thành với Ta, các con sẽ cần phải có nhiều can đảm.

Bao nhiêu người trong các con có được lòng can đảm này? Bao nhiêu người trong các con có thể chịu được sự bách hại vốn sẽ xảy ra khi các con rao giảng Sự Thật? Tâm hồn Ta quá đổi nặng nề đến nỗi Ta phải báo cho các con biết rằng, nhiều người trong các con, những kẻ giờ đây nói là yêu mến Ta, rồi sẽ phản bội Ta – như Giuđa đã phản bội. Vì khi Lời Chí Thánh của Ta bị thay đổi, đến nỗi Lời Ta trở thành một chiếc bình hoàn toàn trống rỗng, thì nhiều người trong các con sẽ đón nhận thứ giáo lý sai lạc. Biết bao nhiêu người trong các con sẽ từ bỏ Sứ Vụ này và quay lưng lại với Chén Cứu Độ của Ta.

Các con phải đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này để giúp các con giữ trung thành với Lời Ta.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (136) Để giữ trung thành với Lời Chúa

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, xin giúp con biết lắng nghe Lời Chúa, sống Lời Chúa, nói Lời Chúa và rao truyền Lời Chúa.

Xin ban cho con sức mạnh để tôn vinh Sự Thật, ngay cả khi con bị bách hại vì sống theo Sự Thật. Xin giúp con giữ cho Lời Chúa được sống động, khi những kẻ thù của Chúa dập tắt Lời Chúa.

Xin cho con cảm nhận được Lòng Can Đảm của Chúa khi con mất tinh thần.

Xin đong đầy trong con Sức Mạnh của Chúa khi con yếu đuối.

Xin ban cho con Ân Sủng để giữ gìn phẩm giá, khi cửa Hỏa ngục lấn át con, vì con giữ lòng trung thành với Thánh Ý của Chúa. Amen.

Mọi tên quỷ từ Hỏa ngục đều nguyền rủa Sứ Vụ này, Sứ Vụ cuối cùng của Ta trên Trái Đất. Cần phải có sức chịu đựng phi thường, lòng can đảm lớn lao và một tình yêu sâu sắc dành cho Ta, Chúa Giêsu của các con, để giữ lòng trung thành với Ta. Những kẻ yếu đuối nhất sẽ gục ngã đầu tiên. Tiếp đến sẽ là những kẻ thờ ơ, lạnh nhạt, và chỉ có những ai giữ được tâm hồn trong sạch và không hề sợ hãi mới có thể đứng vững được.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1056/ Khi ý riêng của con người xung đột với Thánh Ý của Thiên Chúa, thì cả Thiên Chúa và con người sẽ phải chịu nỗi đau đớn khủng khiếp (23-02-2014)

Chúa Nhật ngày 23 tháng 2 năm 2014, lúc 16:03

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, khi ý riêng của con người xung đột với Thánh Ý của Thiên Chúa, thì cả Thiên Chúa và con người sẽ phải chịu nỗi đau đớn khủng khiếp. Con người đã được Cha Ta ban cho Tặng Ân ý chí tự do và, vì thế, con người được tự do để thực hiện những chọn lựa trong cuộc sống mà con người mong muốn và Thiên Chúa sẽ không bao giờ can thiệp vào Tặng Ân Thiên Đàng này. Tuy nhiên, đối với những ai mong muốn phụng sự Ta cách trọn vẹn, và những ai dâng lên Ta ý chí tự do của họ, với ý hướng là để trợ giúp Ta cứu các linh hồn của tha nhân, thì đây sẽ là một cuộc hành trình rất gian khổ dành cho họ.

Khi các con dâng cho Ta ý chí tự do của các con, để thực thi những điều cần thiết trong việc cứu rỗi các linh hồn, thì nỗi thống khổ mà các con phải chịu sẽ là rất khốc liệt. Vì ý riêng của các con không còn thuộc về các con nữa, nhưng bản tính tự nhiên của con người thì vẫn còn đó, điều này có nghĩa là sẽ xảy ra một sự giằng co, giữa ý riêng của con người và Thánh Ý của Thiên Chúa. Nhiều người – những người yêu mến Ta và muốn thực hiện Thánh Ý Thiên Chúa trong cuộc sống của họ, sẽ luôn phải nỗ lực hết sức. Để hoàn tất được Thánh Ý của Thiên Chúa, một linh hồn cần phải từ bỏ tất cả mọi chiều hướng kiêu ngạo và nhu cầu thỏa mãn những ước vọng riêng tư của chính linh hồn ấy. Các con chỉ có thể thực lòng phụng sự Thiên Chúa nếu các con hoàn toàn tín thác vào Người và dâng lên Người tất cả những thử thách và những nỗi thống khổ, vì lợi ích của tất cả mọi linh hồn.

Khi những người có thiện chí, phụng sự Thiên Chúa và cố gắng sống như Người đã truyền dạy, đánh mất ân sủng, họ sẽ cảm thấy xấu hổ.

Hổ thẹn vì đã xa lánh Thiên Chúa và làm phiền lòng Người bởi tính ích kỷ, bởi những cảm nhận về tính tự phụ hoặc ngạo mạn, khi ấy họ sẽ giấu mặt khỏi Ánh Sáng của Thiên Chúa. Khi được Sự Thật soi sáng, những linh hồn này bắt đầu nghi ngờ về niềm tin của họ một cách bất ngờ và không hề có dấu hiệu gì trước đó. Trong một quãng thời gian ngắn, họ yêu mến Thiên Chúa với tất cả tâm hồn và hoàn toàn giao phó chính con người họ cho sự chăm sóc của Thiên Chúa và trong một quãng thời gian ngắn tiếp theo, họ lại tự xa lìa Nguồn Ánh Sáng. Chính khi ấy, con người ấy, dùng trí khôn của loài người, áp đặt cho Thiên Chúa những gì mà con người ấy phải được chuẩn bị, để phụng sự Thiên Chúa và điều này thường là theo những điều kiện của chính con người ấy. Quả thế, linh hồn ấy sẽ nói với Thiên Chúa rằng: “Con sẽ phụng sự Ngài, nhưng với điều kiện là Ngài ban cho con ân huệ này và ân huệ nọ.” Các con không biết sao các con không thể làm tôi hai chủ, vì chỉ có Một Thiên Chúa và Người nắm Quyền Điều Khiển.

Thiên Chúa là Chủ Tể của tất cả mọi sự đang có và sẽ có. Con người hiện hữu là để phụng sự Thiên Chúa, tuy nhiên Thiên Chúa sẽ làm tất cả mọi sự có thể được để mang lại sự an ủi cho con cái của Người.

Khi các con nhận thấy rằng các con bắt đầu nghi ngờ Thiên Chúa hoặc đánh mất lòng trông cậy vào Tình Yêu của Người hoặc Lời Hứa của Người, thì các con phải đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này, được gọi là Lời Nguyện Phục Hồi.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (137) Lời Nguyện Phục Hồi

Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, Thiên Chúa Tối Cao, xin đoái nhìn đến con, tôi tớ thấp hèn của Cha, với tình yêu và lòng trắc ẩn trong Thánh Tâm Cha. Xin phục hồi con trong Ánh Sáng của Cha.

Xin đưa con trở về trong Ân Nghĩa với Cha. Xin đong đầy trong con Ân Sủng, để con hiến dâng chính mình con cho việc phụng sự Cha trong khiêm hạ và theo đúng Thánh Ý Tối Cao của Cha.

Xin giải thoát con khỏi tội kiêu ngạo và mọi sự vốn xúc phạm đến Cha và xin giúp con yêu mến Cha với một lòng khát khao sâu thẳm và vững bền để phụng sự Cha suốt mọi ngày trong đời con luôn mãi. Amen.

Hãy nhớ rằng thật dễ dàng để các con quay lưng lại với Thiên Chúa và chỉ cần một người cũng có thể gây nghi ngờ trong linh hồn các con về Lòng Nhân Lành của Thiên Chúa và Lòng Thương Xót Vô Biên của Người dành cho tất cả con cái của Người.

Cần phải có lòng can đảm và sự nhẫn nại phi thường để trung thành với Lời của Thiên Chúa, nhưng nếu các con không cầu xin những Ân Sủng để phụng sự Người cho phải lẽ, thì tự sức mình, các con sẽ không thể nào thực hiện được.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1057/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Tất cả những gì đề cập đến Hỏa Ngục đã bị bãi bỏ và nhân loại đã bị dẫn dắt sai lạc vào một cảm giác an toàn giả tạo (23-02-2014)

Chúa Nhật ngày 23 tháng 2 năm 2014, lúc 16:28

Hỡi con của Mẹ, chừng nào sự cai trị của Satan vẫn còn tồn tại trên trái đất này, thì Sự Thật sẽ luôn bị chà đạp.

Kể từ khi cái chết của Con Mẹ trên Thập Giá, người ta đã ngăn cản mọi nỗ lực để truyền bá Lời Người. Và kể từ khi Kitô Giáo lan rộng, nhiều rạn nứt đã xuất hiện và Giáo Lý mà Thánh Tử của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô truyền lại qua các môn đệ của Người, đã bị người ta sửa đổi lại. Sự Thật luôn bị người ta làm cho đảo lộn, nhưng mặc cho điều này, Lời của Thiên Chúa vẫn sống động trong nhân loại và sự Hiện Diện của Con Mẹ trong Bí Tích Thánh Thể vẫn luôn được giữ gìn.

Sự Thật liên quan đến sự tồn tại của Satan và thực tế của Hỏa Ngục, đã bị người ta ém nhẹm trong nhiều thập kỷ qua và điều này đã gây ra những ảnh hưởng tai hại liên quan đến phần rỗi của nhân loại. Tất cả những gì đề cập đến Hỏa Ngục đã bị người ta bãi bỏ và nhân loại đã bị dẫn dắt sai lạc vào một cảm giác an toàn giả tạo. Vì thế, ngày nay ít người tin vào sự có mặt của tên ác quỷ hoặc sự tồn tại của vực thẳm Hỏa Ngục. Sự dối trá này là tai họa cho nhân loại và hậu quả là nhiều linh hồn đã bị hư mất vì người ta chối bỏ sự tồn tại của Hỏa Ngục. Người ta không còn coi tội trọng là có thật nữa và vì thế người ta không hề nỗ lực gì để xa lánh tội trọng.

Những ai phụng sự Thánh Tử của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô trong những Giáo Hội của Người, có bổn phận phải chuẩn bị cho các linh hồn để họ xứng đáng bước vào Vương Quốc Thiên Đàng.

Người ta có thể tránh được Hỏa Ngục nhờ vào sự hiểu biết về những hậu quả của tội trọng, tuy nhiên người ta lại không nói đến một lời nào về Hỏa Ngục.Người ta mất linh hồn vì người ta không bao giờ được dạy dỗ cho đúng cách để xa lánh tội và xin ơn ăn năn tội. Để xứng đáng bước vào Vương Quốc của Con Mẹ, các con phải dành thời gian sống theo Lời của Thiên Chúa. Xin các con đừng phớt lờ Sự Thật, vì nếu các con phớt lờ Sự Thật thì các con sẽ phải bị hư mất.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để nhân loại nhìn nhận sự tồn tại của Satan vì nhân loại sẽ không bao giờ thực lòng đón nhận Lời Hứa Cứu Rỗi của Con Mẹ chừng nào họ chưa nhìn nhận sự tồn tại của Satan.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1058/ Các con, Hai Chứng Nhân của Ta trên mặt đất, phải vững vàng trong đức tin (24-02-2014)

Thứ hai ngày 24 tháng 2 năm 2014, lúc 16:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, những kẻ thù nghịch ta không có mặt trong hàng giáo phẩm của những tôn giáo lầm lạc. Phần lớn những linh hồn trong các tôn giáo lầm lạc không biết gì nhiều và họ sẽ đón nhận Ta khi Ta tỏ mình ra cho họ. Chính những kẻ chủ mưu sự bội giáo ghê tởm nhất, ngay trong chính hàng ngũ Giáo Hội của Ta trên Trái đất mới là những kẻ nguy hiểm nhất.

Không phải tất cả những kẻ mang những bộ phẩm phục như những tôi tớ của Ta, đều thuộc về Ta, nhưng các con hãy biết rằng, Thời Điểm của Ta đã cận kề và ngay trước Cuộc Quang Lâm của Ta, thì cơn dịch của sự bội giáo sẽ bất ngờ tấn công và tàn phá Giáo Hội của Ta trên trái đất. Ngay khi những con sói đội lốt chiên lừa gạt để khiến nhân loại tin rằng Nhà Thiên Chúa đón nhận bất cứ tín ngưỡng nào, kể cả những tín ngưỡng vốn chối bỏ Ta, Chúa Giêsu Kitô, chúng sẽ thuyết phục các con rằng điều ghê tởm này là một trong những công cuộc Phúc Âm hóa vĩ đại nhất mà nhân loại chưa từng chứng kiến. Và chính điều này gây ra Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa. Trong khi nhân loại và tất cả các tôn giáo trên thế giới bị lôi kéo vào thứ giáo hội mới lầm lạc này thì chúng sẽ dọn đường cho sự ra mắt đầy ngạo mạn của một kẻ độc ác.

Trong khi những ai trong các con tỉnh thức trước Lời Cảnh Báo của Ta và những ai can đảm trung thành với Lời Ta phải chịu đau khổ, thì Ta cũng sẽ ban cho các con sức mạnh để đứng vững trước biến cố đau buồn này. Những kẻ lừa dối, những kẻ sẽ dùng mọi cách quỷ quyệt để len lỏi vào trong Giáo Hội của Ta, sẽ lừa gạt được nhiều người và chúng sẽ tiếp tục lừa gạt hàng triệu người, bao gồm tất cả mọi người thuộc mọi niềm tin Kitô Giáo, cũng như những ai không hề tôn vinh Ta. Tất cả những kẻ lừa gạt này sẽ truyền bá dị giáo và cuối cùng, chúng sẽ hình thành một tôn giáo cho nhân loại. Chúng sẽ không dung thứ cho một tôn giáo nào khác, ngoại trừ thứ tín lý mới đầy lầm lạc – thứ tín lý của Hỏa Ngục. Các Kitô Hữu và những người Do Thái sẽ là hai trụ cột đức tin và từ đó Giáo Hội Còn Sót Lại sẽ được hình thành.

Khi những Lời Tiên Tri của Ta khiến cho các con phải khóc trong đau buồn, thì các con hãy biết rằng qua Sứ Vụ này Ta sẽ ban cho các con tinh thần thép và quyết tâm sắt đá để các con giữ lòng trung thành với Ta, Chúa Giêsu của các con.

Các con, Hai Chứng Nhân của Ta trên mặt đất, phải vững vàng trong đức tin. Hãy chống lại bất cứ cám dỗ nào khiến các con xa lánh Ta và hãy luôn mãi kiên vững trong tình yêu của các con dành cho Ta. Giáo Hội Còn Sót Lại của Ta sẽ được hình thành cả bên trong lẫn bên ngoài Sứ Vụ này. Những ai trong các con giờ đây khước từ Ta, nhưng là những người thật lòng yêu mến Ta, các con cũng sẽ được lôi kéo vào trong Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta trên Trái đất. Vào ngày mà điều này xảy ra, các con sẽ nhận ra rằng Sách Sự Thật, quả thật là một Tặng Ân từ Thiên Đàng để giúp các con trong hành trình cuối cùng đến với Vương Quốc của Ta và đến với Sự Sống Đời Đời. Chỉ khi ấy các con mới hân hoan và không còn sợ hãi gì, vì các con sẽ có tất cả lòng trông cậy cần phải có để tôn vinh Thiên Chúa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1059/ “Chúa” mà họ rao giảng sẽ không phải là Chúa Cha yêu dấu của Ta (25-02-2014)

Thứ ba ngày 25 tháng 2 năm 2014, lúc 13:50

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, điều đã được tiên báo là sự thù ghét của nhân loại đối với Thiên Chúa sẽ gia tăng đến những mức độ chưa từng có trong thời kỳ sau hết. Khi đó con người sẽ không thể nhận ra được sự khác biệt giữa điều lành và điều dữ. Nhiều sự hoang mang sẽ gây đau khổ cho họ và bóng tối sẽ chế ngự linh hồn họ, điều này sẽ khiến cho họ hầu như không có được sự bình an.

Người ta sẽ chối bỏ Thiên Chúa. Ta, Con Một của Người, sẽ bị chế giễu và Thiên Tính của Ta sẽ bị người đời chối bỏ. Tất cả những ai yêu mến Ta sẽ bị cám dỗ để quay lưng lại với tất cả những gì mà Ta đã dạy bảo họ. Từng người khi khước từ Ta, sẽ tìm cách để biện minh cho lý do vì sao họ lại làm như vậy. Theo họ, những lý do sẽ đại loại như: “Chúa Giêsu chỉ là một người hư danh, một ngôn sứ, được sai đến để dạy bảo nhân loại về Sự Thật.” Chẳng bao lâu nữa họ sẽ tin rằng Thiên Tính của Ta là một sự lừa dối và chỉ cần trung thành với Thiên Chúa – một Thiên Chúa Nhân Lành – là điều cần thiết cho tất cả mọi tôn giáo, như vậy họ mới có thể hiệp nhất nên một.

“Chúa” mà họ rao giảng sẽ không phải là Chúa Cha yêu dấu của Ta. Thay vào đó, họ sẽ tôn thờ những tà khí, vốn sẽ được ngụy trang thành những thiên thần của Thiên Chúa. Khi mà thế gian đang vui mừng, cùng với các Kitô Hữu vốn vẫn giữ lòng trung thành đối với Ta, và những người Do Thái vốn sẽ giữ lòng trung thành với Cha Ta, thì Thời Điểm cho Cuộc Quang Lâm của Ta sẽ đến hết sức bất ngờ đến nỗi rất ít người được sẵn sàng. Khi đó những kẻ bách hại sẽ phải câm lặng, những kẻ độc ác sẽ bị diệt trừ và những ai có tên trong Sổ Trường Sinh sẽ hiệp nhất và sống trong vinh quang muôn đời.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1060/ Thiên Chúa Cha: Sự Hoàn Hảo của Thiên Đàng đã mất, sẽ được phục hồi về với Vinh Quang nguyên thuỷ (26-02-2014)

Thứ tư ngày 26 tháng 2 năm 2014, lúc 16:26

Hỡi con cái của Ta, hãy lắng nghe Ta khi Ta mời gọi các con và công bố tình yêu sâu sắc và vững bền của Ta dành cho tất cả các con. Giữa những thử thách, đau buồn, tàn nhẫn, độc ác, kể cả niềm hân hoan và bình an, thì Ta là Đấng làm chủ mọi sự.

Đã đến lúc để Cuộc Thanh Tẩy nhân loại trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng trong thời buổi này, không một sự gì khác ngoài những điều tốt sẽ xảy ra. Hãy nghĩ về thời buổi này như hình ảnh một đứa trẻ bị bệnh nằm liệt giường và đau đớn vì bệnh tật khiến cho đứa trẻ trở nên yếu đuối, bất lực, thiếu sức sống, thiếu dưỡng chất và bị sốt nặng. Đứa trẻ sẽ không phục hồi cho tới khi cơn sốt dứt hẳn, tuy nhiên, chính cơn sốt ấy lại giúp cho đứa trẻ qua khỏi cơn bệnh.

Cuộc Thanh Tẩy nhân loại đã được báo trước và Ta cho phép Cuộc Thanh Tẩy này diễn ra để Ta có thể loại bỏ bệnh tật của nhân loại, căn bệnh đã gây tai họa cho tâm hồn và linh hồn của những ai không thực sự nhận biết Ta. Những chia rẽ trong nhân loại sẽ gia tăng trước khi những chia rẽ ấy dứt khoát qua đi. Những cuộc chiến tranh đã bùng nổ và gây huỷ diệt, sẽ không còn nữa và hoà bình sẽ ngự trị. Sự bội giáo sẽ bủa vây nhiều linh hồn, nhưng sau đó thì hầu hết những con cái của Ta sẽ hiểu được Sự Thật và sẽ chạy đến với Ta, nhờ tình yêu mà họ cảm nhận được từ Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử yêu dấu của Ta.

Công Trình Tạo Dựng của Ta sẽ trở nên hoàn thiện khi Satan và mọi tên quỷ vốn tàn phá Trái Đất, bị loại bỏ. Ánh Sáng sẽ trở nên sáng hơn, sự Hoàn Hảo của Thiên Đàng đã mất, sẽ được phục hồi về với Vinh Quang nguyên thuỷ và nhân loại sẽ được nên một với Ta.

Nhân loại sắp được chứng kiến Lời Hứa của Ta là mang các con trở về với Thiên Đàng mà Ta đã tạo dựng cho từng người trong các con, ngay cả trước khi các con đón nhận hơi thở đầu đời. Từng người trong các con đã được ban cho quyền làm con. Hãy chuẩn bị. Các con sẽ được dẫn đưa vào Thiên Đàng của Ta, nhờ tình yêu mà Ta sẽ đặt để trong tâm hồn các con và nhờ những Ân Sủng mà Ta sẽ ban cho linh hồn các con. Không một linh hồn nào trong các con có thể nói rằng Ta đã không ban cho các con mọi cơ hội, mọi dấu chỉ, mọi ân xá. Hãy cầu nguyện để các con được ban ơn hầu đón nhận sự sống vinh hiển mà Ta dành sẵn cho các con, trong một thế giới không bao giờ cùng.

Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1061/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Tình Yêu và chỉ có Tình Yêu là đến từ Thiên Chúa. Lòng hận thù chỉ đến từ Satan. Không có sự nửa vời (27-02-2014)

Thứ năm ngày 27 tháng 2 năm 2014, lúc 14:48

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, có biết bao nhiêu sự thù ghét chống lại Sứ Mệnh Cứu Rỗi này, vì tên ác quỷ không muốn để cho một linh hồn nào về với Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa phán bảo thông qua một ngôn sứ, điều này gây ra sự căm tức cực độ nơi Hỏa Ngục. Trong những trường hợp này, tên ác quỷ thực hiện mọi nỗ lực để ngăn chặn Lời của Thiên Chúa. Hắn, Satan, sẽ làm mọi sự có thể được để đầu độc con người chống lại bất cứ điều gì vốn sẽ cứu rỗi linh hồn nhân loại.

Hắn sẽ gieo rắc lòng hận thù cho đến khi những linh hồn, vốn do lòng hận thù của hắn chiếm ngự, sẽ trở thành những tay sai tự nguyện cho hắn, cho đến khi họ không còn kiểm soát được những gì họ làm. Chất chứa đầy lòng hận thù của hắn, họ sẽ thấy khó mà có thể cảm nhận tình yêu trong tâm hồn họ dành cho những người mà họ tin là kẻ thù của họ. Khi đó, họ sẽ bắt đầu thù ghét chính bản thân họ và khi họ càng phạm tội chống lại Thiên Chúa, thì họ càng chất chứa một nỗi thống khổ khủng khiếp. Cuối cùng, khi lòng hận thù này chế ngự các linh hồn, họ sẽ không thể tự mình thoát khỏi Satan. Những linh hồn ấy cần rất nhiều lời cầu nguyện. Nếu một linh hồn nói phạm thượng chống lại Lời của Thiên Chúa, họ sẽ đương đầu với một cuộc chiến chống lại con thú, cuộc chiến này khốc liệt đến nỗi họ không thể tự mình thoát khỏi sức mạnh của hắn. Lời nguyền rủa của họ chống lại Thiên Chúa trở thành lời nguyền rủa dành cho họ và không ai có thể làm được gì cho họ vào giai đoạn đó.

Những linh hồn bị lòng hận thù chế ngự sẽ không nói Lời của Thiên Chúa, vì điều này là không thể. Sự hận thù sẽ không bao giờ thốt ra từ miệng lưỡi của những ai thật lòng yêu mến Thiên Chúa. Các con không bao giờ được phép đánh giá thấp quyền lực của Satan, vì hắn có thể đánh bẫy bất cứ linh hồn nào, cho dù họ có tốt lành đến đâu. Đầu tiên, hắn, tên ác quỷ, sẽ đầy thuyết phục khi hắn nhồi nhét nạn nhân bằng những thứ dối trá của hắn. Thậm chí hắn còn tạo ra một cảm nghiệm tâm linh rằng chính Mẹ, Mẹ của Thiên Chúa, là Đấng đang thông truyền với linh hồn đó. Hắn sẽ lợi dụng tình yêu của linh hồn này dành cho Thiên Chúa để tiêm nhiễm vào linh hồn này một cảm giác phẫn nộ chống lại điều mà linh hồn này cho là một lời nói, một việc làm hoặc một hành động xấu xa. Đôi khi hắn gài bẫy những linh hồn, vốn có thể là những tôi tớ trung thành của Thiên Chúa. Nhưng, một khi linh hồn nào đó để cho tên ác quỷ nhồi nhét bất cứ hình thức nào của sự thù hận thì người nam hoặc người nữ ấy sẽ nhận thấy khó mà có thể thoát khỏi hắn. Chỉ nhờ lời cầu nguyện và những việc làm do lòng ăn năn sám hối thống thiết cùng với lòng khiêm nhường mới có thể đánh đuổi tên ác quỷ ra khỏi linh hồn đó. Sau một khoảng thời gian, linh hồn này sẽ nhận ra rằng có điều gì đó đang quấy rối linh hồn họ, khi mà sự giận dữ, bực bội, lo lắng và hoàn toàn bất an chế ngự linh hồn họ. Tên ác quỷ sẽ không ngơi nghỉ, cho tới khi linh hồn này, cuối cùng quay lưng chống lại Thiên Chúa và nói lời phạm thượng chống lại Người.

Hỡi các con, các con không bao giờ được phép dính dáng với những người vốn đặt để những mối nghi ngờ về sự Hoàn Hảo của Thiên Chúa trong linh hồn các con. Khi các con dính líu tới những ai nguyền rủa Thiên Chúa, các con sẽ bị họ tiêm nhiễm. Khi các con bị tiêm nhiễm, các con cũng sẽ bị lòng hận thù xâm chiếm, điều mà trước đây các con chưa bao giờ cảm nhận. Khi đó các con sẽ cần đến ơn trợ giúp và sự can thiệp lớn lao, trước khi các con trở nên xứng đáng để đứng vững trước sự Hiện Diện của Thiên Chúa. Hãy phớt lờ bất kỳ hình thức nào của sự hận thù vì hận thù không thể đến từ Thiên Chúa. Chỉ có duy nhất một nguồn mạch mà từ đó phát sinh ra lòng hận thù và đó chính là Satan. Khi dính líu đến Satan và những kẻ mà tâm hồn đã bị lòng hận thù của Satan xâm chiếm, thì thứ nọc độc này sẽ tuôn vào linh hồn các con. Đừng bận tâm đến tình trạng này. Hãy giữ thinh lặng. Hãy cầu nguyện cho những linh hồn vốn thù ghét tha nhân. Các con cần phải đọc Kinh Mân Côi để bảo vệ các con khỏi sự cám dỗ này.

Mẹ cảnh báo các con về những điều này, vì quyền lực của Satan giờ đây đang quá mạnh mẽ, khi hắn tìm cách cướp đi linh hồn của tất cả những người trên thế giới vốn tin vào Thánh Tử của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, và linh hồn của những ai trung thành với Mẹ, Mẹ yêu dấu của Người. Giờ đây xin các con hãy lưu ý đến Mẹ, bằng việc đọc Lời Cầu Nguyện này để bảo vệ các con khỏi sự hận thù.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (138) Xin Ơn Bảo Vệ khỏi sự hận thù

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin che chở con khỏi mọi sự hận thù. Xin giúp con giữ thinh lặng, khi con phải đương đầu với lòng hận thù. Xin giữ con mạnh mẽ trong sự trung thành với Chúa Giêsu Kitô khi con yếu đuối nhất. Xin khép môi miệng con. Xin giúp con xa lánh những ai lôi kéo con bằng những lời lẽ, vốn chối bỏ những Giáo Huấn của Con Mẹ hoặc những ai chế nhạo con vì đức tin của con. Lạy Mẹ yêu dấu, xin cầu bầu cho những linh hồn này để họ từ bỏ Satan và cảm nhận được bình an từ tình yêu của Mẹ và sự Ngự Trị của Chúa Thánh Thần, trong linh hồn họ. Amen.

Tình Yêu và chỉ có Tình Yêu là đến từ Thiên Chúa. Lòng hận thù chỉ đến từ Satan. Không có sự nửa vời. Không có sự lưng chừng. Các con hoặc là theo Thánh Tử của Mẹ hoặc là chống lại Người.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1062/ Nhân loại sẽ phủ phục và quỳ mọp mà tôn thờ con thú (28-02-2014)

Thứ sáu ngày 28 tháng 2 năm 2014, lúc 21:42

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta ban cho Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta và tất cả những ai không bao giờ đi lạc khỏi Lời Chí Thánh của Ta, quyền năng trên những quốc gia, khi sự bội giáo dưới danh nghĩa của sự hiệp nhất làm mù loà tất cả mọi người.

Các con sẽ được ban cho những Ân Huệ trọng đại, những Ân Sủng phi thường và quyền năng để dẫn dắt các tín hữu, những người yếu đuối và những người bị lầm lạc trong sa mạc hoang vu. Các con sẽ trở nên xứng đáng với Thần Khí Chân Thật, phần duy nhất Còn Sót Lại của Thần Khí Thiên Chúa trong một giáo hội, vốn sẽ bị tước mất sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Ta. Sự Hiện Diện của Ta sẽ chỉ cư ngụ trong những ai được ban cho quyền năng để thông truyền Lời của Thiên Chúa và để dẫn dắt những linh hồn khao khát đến với Nguồn Nước Trường Sinh.

Khi những ngôn sứ giả, những kẻ nói rằng họ đang nhận được thông điệp và lệnh truyền từ Thiên Đàng, sớm xuất hiện, họ sẽ trở nên giống như những quân vương ngồi trên ngai, thứ ngai này sẽ sớm được cho ra mắt trong đền thờ mới của sự ghê tởm. Trung tâm cai trị mới này sẽ được điều hành bởi chính những đồ đệ nhiệt thành của chúng, những thầy bói và những kẻ do tà khí của bóng tối chế ngự – tất cả những người này sẽ luồn cúi dưới chân tên phản Kitô.

Nhân loại sẽ phủ phục và quỳ mọp mà tôn thờ con thú. Trong tâm hồn họ sẽ không hề có một chút tình yêu chân thật nào còn sót lại – nhưng hãy biết cho điều này. Khi các ngươi cắt đứt tay phải của các ngươi ra khỏi Thiên Chúa, thì các ngươi sẽ dùng tay trái mà bắt tay với con thú, kẻ sẽ bủa vây và lôi kéo các ngươi vào trong sự kìm kẹp độc ác của hắn. Khi các ngươi mở rộng tâm hồn các ngươi ra với tên ác quỷ thì hắn sẽ xâm nhập vào tâm hồn các ngươi và hắn sẽ không bao giờ cho các ngươi một giây phút bình an nào. Vì ý chí tự do của các ngươi, các ngươi sẽ tìm cách chống lại hắn, nhưng các ngươi sẽ không có đủ sức mạnh.

Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta sẽ hình thành dựa trên ý chí, không hề sợ hãi và được dẫn dắt bởi Ánh Sáng của Thánh Nhan Ta, khi họ quy tụ hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới để mang Sự Thật đến cho họ. Họ sẽ rao giảng Phúc Âm, rao giảng Lời Ta và không bao giờ đi lạc khỏi Sự Thật. Họ sẽ bị khinh miệt, bị chế nhạo, bị bách hại, bị phản bội – bởi ngay cả những kẻ gần gũi với họ nhất – tuy nhiên, họ sẽ không bao giờ rời mắt khỏi Ta.

Nhân loại sẽ không đón nhận Sự Thật khi nhân loại bị tiêm nhiễm thói đạo đức giả và sự hài lòng giả tạo mà họ cảm nhận được vì vào giai đoạn đó, người ta không còn nhìn nhận tội lỗi dưới bất cứ hình thức nào.

Trong bất cứ cuộc chiến nào, chỉ có thể có một người chiến thắng. Khi nhân loại chống lại Thiên Chúa, nhân loại sẽ luôn thất bại. Khi nhân loại về phe với tên lừa dối, thì họ sẽ bị loại bỏ và sẽ không bao giờ nhìn thấy Ánh Sáng của Thánh Nhan Ta.

Hỡi Đạo Binh Còn Sót Lại yêu dấu của Ta, hãy cầu nguyện cho những ai sẽ bị tên phản Kitô lừa gạt. Ta mong muốn rằng những linh hồn này được đưa vào trong sự Che Chở của Ta. Họ sẽ không tìm kiếm Ta, nhưng nhờ lời cầu nguyện của các con mà Cha Ta sẽ can thiệp, nhờ đó họ có thể đến với Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

 

#1063/ Một khi các con có được Cha, các con sẽ có tất cả (02-03-2014)

Chúa Nhật ngày 2 tháng 3 năm 2014, lúc 20:14

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, có những lúc giằng co khi người ta cảm thấy bất lực. Có những lúc nguy kịch khi người ta cảm thấy sợ hãi. Và có những lúc con người tuyệt vọng và tất cả những hy vọng tan biến khỏi cuộc sống của họ. Rồi có những lúc khốn khổ khi con người phải tự xa lìa những người mà họ yêu thương – khi họ cảm thấy cuộc sống thật quá khó khăn để chịu đựng. Cha mời gọi những ai phải chịu nỗi đau khủng khiếp ấy hãy kêu cầu lên Cha và cầu xin Cha, Chúa Giêsu của các con, cất đi tất cả những đau khổ của các con. Hãy dâng lên Cha tất cả những thử thách của các con, khi những thử thách ấy trở nên quá sức chịu đựng của các con. Chính vào thời điểm khi các con trao phó nỗi đau khổ khủng khiếp của các con, thì Cha sẽ xóa tan đám mây vốn làm u ám linh hồn các con và làm rối bời tâm trí các con.

Đừng bao giờ đầu hàng sự đau khổ. Đừng bao giờ cảm thấy mọi thứ đều vô vọng, vì một khi các con có được Cha, thì các con sẽ có tất cả. Cha là nơi nương tựa của các con trong cuộc sống này và chỉ mình Cha mới có thể trợ giúp các con. Con người phải luôn đấu tranh để sinh tồn, chống lại sự bất công, gìn giữ đức hạnh và đừng bao giờ sợ công bố Sự Thật. Nhưng khi những gì các con chứng kiến lại đem đến cho các con nỗi đau đớn và thống khổ khủng khiếp, vì những sự bất công, thì chỉ mình Cha mới có thể cứu các con trong những lúc thống khổ như vậy.

Không sự gì trên thế giới có thể mang lại cho các con sự an ủi đích thực trong những lúc khốn khó. Chỉ mình Cha, Chúa Giêsu Kitô, mới có thể ban cho các con sự bình an trong tâm trí, sức mạnh và lòng can đảm để đứng vững trước sự hận thù, bất công, bách hại và sự cô lập. Cha phải là ưu tiên hàng đầu của các con trong lúc khẩn thiết, khi các con phải kêu cầu Cha. Chỉ mình Cha mới có thể mang lại cho các con sự điềm tĩnh, bình an và sự giải thoát khỏi nỗi lo âu, vì Cha là Tình Yêu và khi tình yêu ngự trị trong linh hồn các con thì các con có thể làm được bất cứ sự gì.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1064/ Tình yêu có thể đánh bại mọi nỗi thống khổ mà nhân loại phải chịu đựng (03-03-2014)

Thứ hai ngày 3 tháng 3 năm 2014, lúc 23:37

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hãy nghĩ về Ta bằng tình yêu trong tâm hồn con, chỉ nhờ vào Tình Yêu mà Ta thông truyền cho nhân loại qua Sách Sự Thật.

Bởi Lệnh Truyền của Cha Ta mà Ta quy tụ tất cả con cái yêu quý của Người, nên một với Người và trong Người. Chính Tình Yêu cho phép sự Can Thiệp Thánh Thiêng này.Cha Ta phải chịu đựng Nỗi Đau Đớn, Cơn Thịnh Nộ, Sự Bất Nhẫn và Tâm Trạng Thất Vọng vì vết nhơ của tội lỗi vốn gây nguy hại cho linh hồn của từng con cái Người.

Nhưng chính Tình Yêu vĩnh cửu của Người dành cho tất cả các con, đang giữ cho Ánh Sáng của Thiên Chúa sống động trên thế giới này. Nếu không có Ánh Sáng, sẽ chỉ có bóng tối, không chỉ bóng tối trong linh hồn mà là bóng tối trên chính trái đất này. Ánh Sáng ban ngày sẽ không còn tồn tại. Mặt trời sẽ không còn chiếu sáng, mặt trăng cũng không chiếu soi trong bóng đêm. Những vì sao sẽ biến mất. Tuy nhiên, tất cả những Tặng Ân này vẫn còn nguyên đó vì Tình Yêu của Thiên Chúa. Khi Tình Yêu của Thiên Chúa được đền đáp, thì điều này mang lại cho Chúa Cha niềm vui hết sức lớn lao, vì Người biết rằng một khi tinh thần yêu thương hiện diện trong các linh hồn thì tinh thần yêu thương này có thể chiến thắng tất cả sự tối tăm của linh hồn.

Tình yêu có thể đánh bại mọi nỗi thống khổ mà nhân loại phải chịu đựng. Tình yêu dành cho nhau sẽ diệt trừ sự dữ. Tình yêu dành cho Thiên Chúa sẽ phá hủy quyền lực của Satan đối với nhân loại. Lòng trung thành đối với những Điều Răn của Thiên Chúa sẽ hoàn thiện linh hồn và đến lượt mình, sự hoàn thiện này cứu nhân loại khỏi sự trừng phạt và sự xa lìa Thiên Chúa. Khi Ánh Sáng của Thiên Chúa được gìn giữ trong tâm hồn các con và Tình Yêu của Thiên Chúa dành cho nhau, hiện diện trong linh hồn các con, thì mọi sự dữ sẽ bị đánh bại. Khi các con yêu mến Thiên Chúa, các con sẽ cảm nhận được sự bình an sâu thẳm trong linh hồn các con, vì khi các con tỏ lòng yêu mến đối với Thiên Chúa, thì Người sẽ đong đầy trong các con những Ân Sủng của Người. Các con phải luôn đón nhận sự an ủi từ Tình Yêu mãnh liệt mà Thiên Chúa dành cho từng người trong các con nơi Trái Tim yêu thương của Người.

Cho dù các con có là ai, cho dù các con đã gây đau khổ cách nào cho Thiên Chúa và cho dù tội lỗi của các con có đáng sợ đến mức nào, thì Người sẽ hằng luôn tha thứ cho các con. Tất cả những gì các con phải làm là kêu cầu lên Người bằng việc nài xin Ta, Chúa Giêsu Kitô, Con yêu dấu của Người, can thiệp cho các con qua Bí Tích Giao Hòa.

Hãy đến với Ta trong lời cầu nguyện của các con và hãy thưa lên rằng: “ Lạy Chúa Giêsu, xin đưa con vào Nơi Nương Náu của Chúa trong Chúa Cha và xin ban cho con Ơn Cứu Rỗi Đời Đời.”

Khi các con đến với Ta với thực lòng thống hối trong linh hồn, thì Nước Trời sẽ là của các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1065/ Những cuộc chiến tranh sẽ leo thang, cho tới khi người ta tuyên bố về Một Cuộc Đại Chiến (04-03-2014)

Thứ ba ngày 4 tháng 3 năm 2014, lúc 17:00

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, điều quan trọng là trong thời gian này con người trên toàn thế giới phải hướng về Cha và cầu xin Cha bảo vệ họ khỏi thảm họa chiến tranh.

Những cuộc chiến tranh sẽ leo thang, cho tới khi người ta tuyên bố về Một Cuộc Đại Chiến và kẻ thù lớn nhất, đó là chủ nghĩa cộng sản, sẽ tạo ra một tình trạng rối loạn hết sức tồi tệ trong tất cả các quốc gia. Quyền lực và sự thèm khát quyền lực là do tính ích kỷ sinh ra. Những ai tìm kiếm quyền lực, cuối cùng cũng sẽ không đạt được gì, khi họ phải đứng trước Mặt Cha. Những ai bách hại những người yếu đuối và những người cô thân sẽ phải chịu nỗi đau đớn vì sự bách hại của chính họ, đau đớn gấp ba lần những gì họ đã gây ra cho tha nhân.

Những cuộc chiến tranh sẽ kết thúc trong sự rối loạn. Nhiều sinh mạng sẽ bị lấy đi, nhưng sau đó cuộc chiến ở Phương Đông sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến lớn hơn nhiều. Khi cuộc chiến này xảy ra, hàng triệu nhân mạng sẽ bị hủy diệt. Khi tất cả dường như là vô vọng, thì người đàn ông của hòa bình sẽ xuất hiện và người ta sẽ chứng kiến khởi đầu của sự kết thúc.

Sự Sống của Cha, Sự Hiện Hữu của Cha, sẽ đảm bảo rằng hy vọng, tình yêu và lời cầu nguyện sẽ tiếp tục để làm cho nỗi đau của con cái Thiên Chúa được giảm nhẹ trong thời gian này. Cha cam đoan với các con rằng, tất cả các cuộc chiến sẽ không kéo dài. Tất cả những biến cố kinh khủng này sẽ rồi sẽ chóng qua đi, nhưng hãy biết rằng khi chúng xảy ra, thì thời gian của tất cả những biến cố đó đều sẽ nằm trong Bàn Tay của Chúa Cha.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1066/ Ta là Đấng Đầy Lòng Xót Thương. Ta không trả thù (04-03-2014)

Thứ ba ngày 4 tháng 3 năm 2014, lúc 21:25

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hãy nhớ rằng Thiên Chúa luôn bênh vực những người bị áp bức. Thiên Chúa sẽ không bao giờ đề cao những ai tự nâng mình lên. Vì đối với việc đề cao từng con người, thì những người khiêm hạ nhất trong những người thấp hèn, trong thế giới của các con, sẽ được đề cao nơi Vương Quốc của Ta. Những kẻ đàn áp trong thế giới của các con sẽ trở thành những kẻ bị đàn áp vào Ngày Cuối Cùng trong Cuộc Phán Xét.

Ta là Đấng Đầy Lòng Xót Thương. Ta không trả thù. Ta không sửa phạt các con bằng việc áp đặt trên các con những sai trái mà các con đã gây ra cho tha nhân, sự hận thù mà các con đã gây ra cho tha nhân hoặc cách thức tàn bạo mà các con đã xét đoán tha nhân. Tình yêu của Ta quá bao la đến nỗi Ta sẽ tha thứ cho các con bất cứ tội lỗi nào, ngoài thứ tội không thể được tha thứ, đó là tội xúc phạm đến Lời của Thiên Chúa. Ta sẽ luôn tha thứ cho các con cho dù các con đối xử tàn nhẫn biết bao đối với chính Ta hoặc với những tôi tớ của Ta, những người được sai đến để cứu vớt các con. Kể từ Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta, nhân loại chưa từng được chứng kiến Cuộc Can Thiệp của Ta như hiện nay, khi Ta ban cho các con Sách Sự Thật.

Giờ đây thời điểm đã đến gần để Ta quy tụ tất cả các quốc gia cho sự đoàn tụ cuối cùng. Ta sẽ đưa đi tất cả những ai thuộc về Ta qua những lời nói, việc làm và những hành động của họ vào một sự khởi đầu mới vốn sẽ là một thế giới mới, là Thiên Đàng Mới. Vương Quốc của Ta sẽ là của các con. Ta sẽ quy tụ dân Ta từ khắp nơi trên thế giới. Một số người sẽ thuộc về Ta, trong khi những kẻ khác sẽ bị trừng phạt vì sự độc ác của họ. Những ai được mời gọi cũng như những ai được tuyển chọn từ thuở ban đầu, sẽ trở nên như những con người can đảm phi thường. Các con sẽ được ban cho lòng can đảm từ Thiên Đàng và các con sẽ cần đến lòng can đảm này nếu các con muốn vượt qua được sự hận thù mà người ta sẽ tỏ ra để chống lại các con.

Xin các con đừng bao giờ sợ hãi những kẻ thù của Ta. Hãy phớt lờ sự cay nghiệt của họ. Tiếng nói của họ có thể vang dội và tiếng gào thét của họ có thể lấn át, nhưng họ không có quyền lực gì đối với các con. Nếu các con thực sự thuộc về Ta, thì lửa Hỏa Ngục sẽ không bao giờ chế ngự được các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1067/ Điều sai sẽ được cho là đúng và điều đúng sẽ bị cho là sai (06-03-2014)

Thứ năm ngày 6 tháng 3 năm 2014, lúc 13:45

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, khi người ta tìm cách thúc đẩy người khác phạm tội, thì họ làm điều này bằng nhiều cách khác nhau, có thể không biểu lộ ra bên ngoài.

Cơn cám dỗ để phạm tội là một sự quyến rũ và nạn nhân sẽ luôn cảm thấy thật khó để dứt ra. Trong trường hợp trộm cắp, thì kẻ phạm tội sẽ bị cám dỗ bởi thứ có giá trị lớn vốn sẽ là của anh ta, nếu anh ta đồng ý trộm cắp. Trường hợp hành hung về thể chất và gây thương tích cho người khác, thì nạn nhân sẽ bị cám dỗ bởi lòng hận thù, được bày ra cho anh ta như là một điều tốt. Anh ta sẽ được thuyết phục rằng anh ta chỉ đơn giản là tham gia vào một cuộc trừng phạt, vốn là cần thiết, nhân danh công lý. Trong những trường hợp khác, nạn nhân sẽ bị lôi kéo vào việc phạm tội và cảm thấy rằng việc phạm tội không có gì là sai, bởi vì cơn cám dỗ là quá mạnh mẽ.

Tội lỗi và sự cám dỗ dẫn đến hành động sẽ luôn được bày ra như là một điều tốt, vô hại, và trong nhiều trường hợp sẽ được cảm nhận là đúng. Điều sai sẽ được cho là đúng và điều đúng sẽ bị cho là sai. Mọi thứ có liên quan đến Satan, và nhất là khi hắn cám dỗ con người, bằng tất cả các lý do có thể hình dung ra được, để làm cho con người quay lưng lại với Thiên Chúa, sẽ bị đảo lộn từ sau ra trước. Ở đâu có Satan hiện diện thì ở đó sẽ có sự rối loạn. Không một sự gì được yên ổn như cần phải có. Không một điều gì tốt đẹp đến từ sự tàn phá của hắn. Những linh hồn tham gia vào những kế hoạch của hắn, trong lúc phạm tội và sau khi phạm tội, phải chịu đau khổ vì sự bất an sâu sắc trong lương tâm. Bài học quan trọng ở đây là các con hãy tránh những tình huống đối mặt với sự cám dỗ. Để làm được điều này, các con phải cầu nguyện để có sức mạnh mà duy trì tình trạng Ân Sủng.

Đừng để một ai tin rằng họ có đủ sức mạnh để đứng vững trước những áp lực mà tà khí sự dữ gây ra cho họ. Khi các con tin như vậy, thì các con sẽ mất tinh thần một cách đột ngột và hoàn toàn bất ngờ. Các con phải tỉnh thức, trong từng phút giây mỗi ngày, vì các con không bao giờ biết khi nào tên ác quỷ hành động. Hắn rất xảo quyệt và kỹ lưỡng. Đối với nhiều người, họ không biết Satan hành động như thế nào, nhưng có một điều rõ ràng là, hắn sẽ không đem đến cho các con điều gì ngoại trừ đau khổ và phiền muộn. Vì vậy, các con phải cầu nguyện mỗi ngày, bằng lời cầu nguyện với Thánh Micae.

Lạy ơn Đức Thánh Micae, Tổng Lãnh Thiên Thần, xin cứu giúp chúng con trong cơn giao chiến, đánh phá sự hiểm ác mưu sâu quỷ dữ, chúng con sấp mình nguyện xin Thiên Chúa chế trị nó cùng xin Nguyên Soái Cơ Binh trên trời lấy quyền phép Chúa mà hạ Satan cùng các quỷ dữ đang rong ruổi khắp thế gian làm hại các linh hồn, bắt chúng giam cầm trong hỏa ngục. Amen.

Satan và mọi tên quỷ, những kẻ rảo quanh Trái Đất, đang nỗ lực hết sức trong thời gian này, để đem các con rời xa Cha – chúng nỗ lực hơn bao giờ hết kể từ khi Cha đi rao giảng trên Trái Đất này. Các con phải chú tâm vào Cha và lắng nghe Cha, để Cha có thể tiếp tục bảo vệ các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1068/ Chính vì ảnh hưởng của tên ác quỷ mà các con trở nên ô uế trong Mắt Ta (08-03-2014)

Thứ bảy ngày 8 tháng 3 năm 2014, lúc 13:37

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, Quyền Năng của Chúa Thánh Thần hiện đang ở mức độ mạnh mẽ nhất vào thời điểm này trên thế giới, thông qua những Thông Điệp này. Khi sự thù hận mà Satan gây ra cho nhân loại trên toàn thế giới ngày càng trở nên dữ dội thì Quyền Năng của Chúa Thánh Thần cũng đã gia tăng và, với một sức mạnh phi thường, sẽ đánh mạnh vào cốt lõi của sự dữ.

Hãy luôn nhớ rằng trận chiến, vốn diễn ra giữa Thiên Chúa và Satan, là trận chiến để giành lấy linh hồn của nhân loại. Và trong khi mọi sức mạnh và Ân Sủng được Cha Ta tuôn đổ trên nhân loại thì mọi hành động và việc làm độc ác là do tên ác quỷ gây ra trên các linh hồn. Nhiều người không thể thấu hiểu được điều gì đang xảy ra và đáng buồn thay nhiều người sẽ tự ý nộp mình cho Satan qua việc mở linh hồn họ ra và để hắn xâm nhập vào.

Satan phải mất một khoảng thời gian trước khi hắn thực sự tự mình nhập vào trong các linh hồn, và đối với những ai luôn tìm kiếm ơn hòa giải thông qua Ta, Chúa Giêsu Kitô, họ sẽ được trao ban cho những Ân Sủng để chống trả lại hắn, cốt để tự bảo vệ chính họ cho khỏi sa vào sự cám dỗ trước những hành vi vốn có thể dẫn đến sự sa đọa hoàn toàn. Ta khẩn thiết kêu gọi tất cả các con cầu nguyện cho những linh hồn vốn đang là nạn nhân trước những kế hoạch và ý định độc ác của Satan. Các con hãy vui lòng đọc Lời Cầu Nguyện này:

Chiến Dịch Cầu Nguyện (139) Xin ơn sức mạnh để chiến thắng sự dữ

Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ con khỏi sự độc ác của tên ác quỷ. Xin che chở con cùng tất cả những ai vốn đang yếu đuối và bất lực trước sự hiện diện của hắn. Xin ban cho con ơn can đảm để từ bỏ hắn và xin giúp con tránh xa mọi cách thức tấn công của hắn nhằm làm cho con sa ngã mỗi ngày. Amen.

Xin đừng bỏ qua lời cảnh báo của Ta về những mối nguy hại khi các con dính líu đến tên ác quỷ qua việc các con trở thành nạn nhân trước những đường lối độc ác của hắn. Khi các con bắt chước những tính cách của hắn bao gồm dối trá, đam mê lạc thú, gây đau khổ cho tha nhân và vu khống những người lân cận, lúc đó các con sẽ nhận ra rằng hắn đã tàn phá các con và chỉ nhờ Ta, và những Ân Sủng mà Ta truyền ban cho các con, thì các con mới có thể thoát ra khỏi sự kìm kẹp của hắn đối với các con.

Hãy luôn luôn kêu cầu đến Ta, Chúa Giêsu Kitô, khi các con nhận ra trong tâm hồn các con rằng chính vì ảnh hưởng của tên ác quỷ mà các con trở nên ô uế trong Mắt Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1069/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Sau Cuộc Cảnh Báo, sẽ có một ước muốn hết sức mãnh liệt để tôn vinh Thiên Chúa (09-03-2014)

Chúa Nhật ngày 9 tháng 3 năm 2014, lúc 17:25

Hỡi các con, trong suốt Sứ Vụ này, các con sẽ luôn được ở trong sự che chở của Mẹ khi các con kêu cầu lên Mẹ, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi. Mẹ là tôi tớ của Thiên Chúa và vai trò của Mẹ là để phụng sự Thánh Tử của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, và trợ giúp Người trong công cuộc cứu rỗi nhiều linh hồn, điều này vốn sẽ có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới. Người sẽ không bỏ qua một quốc gia nào. Kế Hoạch của Con Mẹ nhằm chuẩn bị cho nhân loại, bao gồm mọi chủng tộc, mọi quốc gia, mọi tín ngưỡng và mọi người nam, nữ và con trẻ sẽ nhận biết rằng Người đang đến để trợ giúp họ. Người thực hiện điều này bởi Tình Yêu sâu thẳm từ Trái Tim yêu thương mà Thiên Chúa dành cho con cái của Người.

Nhiều người vốn không theo bất kỳ một tôn giáo nào, sẽ không thể nào phớt lờ được sự Can Thiệp trong nhân loại bởi Thánh Tử của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Trước tiên họ sẽ bị choáng ngợp và không thể nào hiểu được cảm nghiệm tâm linh phi thường, trong từng tế bào của con tim và trong linh hồn mà họ sẽ trải qua. Cuộc Cảnh Báo sẽ mang lại niềm hân hoan tột cùng cho nhiều người vì Cuộc Cảnh Báo sẽ đưa ra bằng chứng về sự Hiện Hữu của Con Mẹ. Với Tặng Ân này, nhiều người sẽ tràn ngập sự bình an mà trước đây họ chưa từng cảm nhận, cũng như họ sẽ nhận thấy có một ước muốn hết sức mãnh liệt để đồng hành với Chúa Giêsu.

Trong khi tất cả những nghi ngờ về sự Hiện Hữu của Con Mẹ sẽ biến mất khỏi tâm trí của những ai vốn đang mù lòa trước Sự Thật về Lời của Thiên Chúa, thì đối với nhiều người, họ sẽ cần đến sự hướng dẫn tâm linh một khi Sự Thật về Cuộc Cảnh Báo được tỏ ra. Sau Cuộc Cảnh Báo, sẽ có một ước muốn hết sức mãnh liệt để tôn vinh Thiên Chúa. Đây sẽ là giai đoạn của những thử thách dữ dội vì những kẻ thù của Thiên Chúa sẽ làm mọi sự có thể được để thuyết phục nhân loại rằng Cuộc Cảnh Báo – Cuộc Soi Sáng Lương Tâm – đã không xảy ra.

Khi Thiên Chúa tự hạ chính mình để mời gọi con cái của Người và khi Thiên Chúa nài xin họ lắng nghe Lời Người, thì đây là một trong những Hành Động Khoan Hồng cao cả nhất của Thiên Chúa. Hỡi các con, hãy đón nhận Cuộc Cảnh Báo với tất cả lòng biết ơn, vì đối với nhiều người Cuộc Cảnh Báo sẽ là sợi dây cứu sinh mà họ cần đến để được sống trong một thế giới không bao giờ cùng. Đừng bao giờ khước từ những hành động phi thường hay những phép lạ từ Thiên Đàng vì những điều ấy là vì phần phúc của tất cả mọi người, để ơn cứu rỗi được ban cho đại đa số chứ không phải chỉ cho một ít người.

Hãy luôn tạ ơn vì Lòng Thương Xót Vô Biên của Con Mẹ. Các con đã được nghe nói rằng Thánh Tử của Mẹ quảng đại biết bao và chẳng bao lâu nữa các con sẽ được chứng kiến tầm mức lớn lao nơi Lòng Thương Xót của Người, Lòng Thương Xót sẽ bảo bọc nhân loại.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1070/ Việc đòi hỏi quyền lợi của các Kitô Hữu chẳng khác gì việc vi phạm pháp luật (10-03-2014)

Thứ hai ngày 10 tháng 3 năm 2014, lúc 15:30

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, rất sớm thôi các con sẽ nghe một số thông báo từ những kẻ mạo danh – những kẻ đã xâm nhập vào Giáo Hội của Ta trên Trái Đất. Những thứ dị giáo vốn sẽ tuôn ra từ miệng lưỡi của họ, và những hành động của họ sẽ dẫn đến việc đưa ra những lề luật mới – những lề luật vốn mạo phạm đến Lời của Thiên Chúa và sẽ áp đặt trên tất cả những ai trung thành với Lời của Thiên Chúa.

Các Bí Tích sẽ trở nên ngày càng ít đi và nhiều Thánh Lễ sẽ dần dần bị hủy bỏ cho đến khi Thánh Lễ hiếm khi được cử hành. Người ta sẽ đưa ra đủ mọi lý do để biện hộ, nhưng tất cả những điều này là để che giấu nguyên nhân thực sự đằng sau những hành động của họ. Hỡi những môn đệ yêu dấu của Ta, các con đang chứng kiến mọi điều mà Mẹ yêu dấu của Ta đã báo trước tại La Salette và Fatima. Các con cần phải hiểu rằng kế hoạch này là để báng bổ mọi Giáo Hội của Thiên Chúa, trước khi tên phản Kitô ngồi lên ngai tòa trong Đền Thờ của Ta, trong tất cả vinh hoa ghê tởm của hắn. Những ai đòi hỏi phải có câu trả lời sẽ bị phớt lờ và sau đó bị chế giễu vì dám chất vấn những kẻ vốn khẳng định họ là người dẫn dắt Giáo Hội của Ta trên Trái Đất.

Cuối cùng, mọi tội lỗi trong Mắt Thiên Chúa sẽ bị bác bỏ. Không chỉ tội lỗi sẽ bị bác bỏ, mà người ta lại còn phơi bày tội lỗi bằng mọi hình thức xấu xa trên Bàn Thờ của Ta. Việc bãi bỏ tội lỗi còn được nhìn thấy trong sự áp đặt việc giáo dục trẻ em. Cách riêng, trẻ em sẽ bị nhồi nhét những thứ dị giáo. Người ta sẽ bảo chúng rằng nếu chúng không tiếp nhận những giáo thuyết này thì chúng sẽ phạm phải tội xét đoán khắc nghiệt đối với những kẻ vốn đang tuyên bố tội lỗi là sự lành. Người ta sẽ dạy trẻ em không bao giờ được công khai nói về Lời Chúa trước sự hiện diện của những người khác để tránh việc bị buộc tội là chống lại quyền con người.

Bất kỳ nỗ lực nào nhằm đề cao tinh thần đạo đức trong giới trẻ, dưới bất kỳ hình thức nào, cũng sẽ bị chống đối và lên án kịch liệt. Những Kitô Hữu, và những ai công khai tuyên bố quyền của họ để thi hành những Giáo Huấn Kitô Giáo sẽ bị ngăn chặn và bị buộc phải im lặng. Lời nói của họ sẽ trở thành những tiếng thì thầm và người ta sẽ cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận mình là Kitô Hữu. Và trong khi đó thì quyền lợi của những người không phải là Kitô hữu sẽ được tán thành – đó sẽ là những quyền lợi của những người vô thần – thứ quyền lợi vốn sẽ được tuyên bố là hết sức quan trọng. Như Ta đã từng nói với các con, sự hận thù chống lại những Kitô Hữu sẽ gia tăng ở bên ngoài Giáo Hội của Ta. Khi ấy, ở bên trong, Giáo Hội sẽ bị phá hủy tan tành cho tới khi chỉ còn là cái vỏ rỗng không. Gạch và hồ vẫn còn đó, nhưng Giáo Hội của Ta trên Trái Đất, như các con biết, sẽ thay đổi vượt quá sự hiểu biết của các con.

Dân của Ta vẫn là dân của Ta – đó là những người sẽ giữ gìn Lời Chí Thánh của Thiên Chúa và là những người tiếp tục nhận mọi ơn ích từ các Bí Tích Thánh Thiêng, các Bí Tích vốn sẽ được sẵn sàng ban cho các con bởi những tôi tớ được thánh hiến can đảm và dũng cảm của Ta – những người sẽ không bao giờ rời bỏ Ta.

Khi các con nghe nói về Lời Ta – Lời đã được ghi chép và truyền lại qua nhiều thế kỷ trong Sách của Cha Ta – bị người ta đặt vấn đề và bị mang ra mổ xẻ, với tham vọng viết lại Lời Ta, khi đó các con cần phải biết điều này. Ta không cho phép sự dị giáo hết sức ghê tởm ấy. Ta kết tội những kẻ phản bội này vì những linh hồn mà họ sẽ dẫn đi lầm đường lạc lối. Các con cũng vậy, các con không bao giờ được phép nghe theo bất cứ người nào khi họ bảo các con chối bỏ Lời Ta.

Chẳng bao lâu nữa, các con sẽ nhận ra rằng mọi lề luật trong những đất nước và những giáo hội của các con sẽ thay đổi, để đón nhận mọi thứ tội lỗi và để ban hành thành luật cho những tội lỗi này. Cả hai bộ lề luật sẽ pha trộn vào nhau để trở thành một cho đến khi, cuối cùng, Lời Chúa sẽ không còn được nói tới hoặc được tuân theo. Việc đòi hỏi quyền lợi của các Kitô Hữu chẳng khác gì việc vi phạm pháp luật và sẽ bị trừng phạt bằng nhiều cách. Đối với những ai trong các con không tin rằng những điều này có thể xảy ra, thì thật đáng buồn thay, các con sẽ phải chứng kiến những điều này ngay trong chính cuộc sống của các con như đã từng được tiên báo.

Bao nhiêu người trong các con sẽ giữ lòng trung thành với Lời Ta? Với những Giáo Huấn của Ta? Chẳng có mấy ai. Tuy nhiên, chính những người giờ đây đang nói rằng họ tôn vinh Ta và tận tâm với Giáo Hội của Ta, lại là những người đầu tiên quay lưng chối bỏ Sự Thật.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1071/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Họ sẽ đưa ra một cuốn sách mới màu đỏ, với cái đầu con dê in trên trang bìa (11-03-2014)

Thứ ba ngày 11 tháng 3 năm 2014, lúc 20:39

Con gái yêu dấu của Mẹ, khi Mẹ sinh Con Mẹ, điều này có nghĩa là Mẹ không chỉ sinh ra Con Người, Đấng Cứu Thế của thế giới, mà Mẹ còn đem đến một sự khởi đầu mới. Thế giới đã được cứu chuộc nhờ sự ra đời của Con Yêu Dấu của Mẹ và nhân loại đã được ban cho một Tặng Ân rất đặc biệt. Tặng Ân này đã bị từ chối, nhưng ngày nay nhân loại vẫn được hưởng nhờ, vì có rất nhiều người đã đón nhận Sự Thật.

Sự giáng sinh của Con Mẹ đã báo trước sự ra đời Giáo Hội của Người trên Trái Đất, khi cả hai được sinh ra bởi Mẹ, một nữ tỳ hèn mọn của Thiên Chúa. Chính Mẹ, người phụ nữ mặc áo mặt trời, người sẽ bị con rắn trục xuất vào sa mạc, cùng với Giáo Hội của Con Mẹ. Mọi vết tích của Mẹ, là Mẹ của Thiên Chúa, sẽ bị quét sạch. Những cuộc hiện ra, được cho là của Mẹ, sẽ bị chế nhạo và người ta sẽ bị kẻ thù trong Giáo Hội của Con Mẹ dẫn dắt, để chối bỏ tất cả những niềm tin ở nơi họ. Sau đó, Giáo Hội của con Mẹ sẽ bị loại bỏ, cùng với những người vốn là môn đệ thật sự của Chúa Kitô. Những Thánh Lễ sẽ bị chấm dứt, và trong lúc tất cả những điều này diễn ra, thì con rắn sẽ tung những thuộc hạ của hắn đi khắp nơi và chúng sẽ giành lấy vị trí của chúng trong mọi giáo hội thuộc Kitô giáo. Sự chiếm đoạt quyền hành với tính chất hết sức nghiêm trọng ấy sẽ làm cho nhiều người, những tín hữu đích thực, quá đỗi sửng sốt đến nỗi họ sẽ rất sợ hãi không dám đứng lên để phản đối sự mạo phạm mà họ sẽ chứng kiến, vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Trong suốt thời gian này, Đạo Binh Còn Sót Lại của Con Mẹ sẽ quy tụ trong mọi quốc gia, trên toàn thế giới, và dẫn dắt những người lầm lạc và hoang mang, trong suốt thời kỳ phá hoại khủng khiếp này. Đạo Binh này sẽ được ban cho quyền năng phi thường vượt trên cả ma quỷ, điều sẽ được chứng kiến ở những nơi trước đây đã từng là những Giáo Hội của Con Mẹ. Bằng Quyền Năng của Chúa Thánh Thần, họ sẽ rao giảng Sự Thật – Phúc Âm Đích Thực – Lời Chân Thật, được ban cho nhân loại trong Kinh Thánh. Kinh Thánh sẽ bị thách thức cách công khai, bởi những kẻ giả mạo trong những Giáo Hội thuộc Kitô Giáo và chúng sẽ chất vấn mọi Giáo Huấn, vốn cảnh báo về tình trạng nguy hại của tội lỗi. Chúng sẽ bóp méo nội dung của Giáo Huấn, và chúng sẽ đưa ra một cuốn sách mới màu đỏ với hình cái đầu con dê in trên trang bìa, được ẩn giấu bên trong biểu tượng của cây thánh giá.

Đối với thế giới bên ngoài của những người vô tín, điều này sẽ xuất hiện như là một cuộc cách mạng, vốn sẽ mê hoặc họ và thu hút những người chối bỏ Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa. Những đại lễ sẽ được bắt đầu ở nhiều quốc gia. Họ sẽ chào mừng ngày lễ tự do, thoát khỏi mọi ràng buộc về mặt đạo đức, dưới danh nghĩa là sự thống nhất toàn cầu và một ngày lễ về quyền con người

Ánh Sáng trong Sự Hiện Hữu của Con Mẹ sẽ được giương cao, như một ngọn hải đăng, bởi những người dẫn dắt Đạo Binh Còn Sót Lại của Con Mẹ. Ánh Sáng này sẽ tiếp tục thu hút các linh hồn ở khắp mọi nơi, bất chấp sự lan rộng của tà giáo trong tất cả các giáo hội, thuộc mọi tín ngưỡng, ngoại trừ hai nhân chứng – Kitô Giáo và Do Thái Giáo, những người vẫn giữ lòng trung thành với Thánh Ý của Thiên Chúa.

Rồi khi ngày trọng đại ló dạng và sau ba ngày tăm tối khủng khiếp qua đi, một Ánh Sáng tuyệt vời sẽ xuất hiện trên toàn cõi Trái Đất. Ánh Sáng này sẽ bao quanh Con Mẹ và mặt trời, Ánh Sáng ở mức độ mạnh mẽ nhất, sẽ ngự xuống trên toàn thế giới – hai biến cố này xảy ra đồng thời. Không một ai mà không được chứng kiến hiện tượng siêu nhiên này. Mọi người sẽ nghe thấy tiếng vang dội của những thông báo dưới mọi cách thức liên lạc mà con người biết đến. Vì vậy, mọi người sẽ dự đoán về một biến cố trọng đại, nhưng họ sẽ không biết thời gian, ngày hoặc giờ. Và sau đó, những ai có tên trong Sổ Trường Sinh sẽ được quy tụ.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để thế giới sẽ không khước từ sự chuẩn bị, vốn rất cần thiết trước khi con người có thể thấy Ánh Sáng của Thánh Nhan Con Mẹ.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1072/ Khi ấy thì Nước Mắt của Ta đã ngừng rơi, nhưng Nỗi Đau Buồn của Ta sẽ là khôn nguôi (12-03-2014)

Thứ tư ngày 12 tháng 3 năm 2014, lúc 21:08

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi một người xa lìa Ta, thì Ta sẽ theo người ấy đến tận cùng trái đất để lôi kéo người ấy trở về với Ta. Người ấy có thể sỉ nhục Ta, có thể phạm những tội ác tàn bạo khủng khiếp và có thể đi xa đến độ tôn thờ mọi thứ độc ác, kể cả việc biến mình thành nô lệ cho tên ác quỷ, nhưng Ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Ta sẽ can thiệp vào cuộc sống của người ấy bằng nhiều cách thức khác nhau. Ta sẽ truyền ban tình yêu đích thực vào trong cuộc sống của người ấy; Ta sẽ cởi mở tâm hồn của người ấy ra với tình yêu dành cho tha nhân; Ta sẽ đánh động lương tâm của người ấy; Ta sẽ để cho người ấy phải chịu đau khổ dưới bàn tay của kẻ khác – chỉ là để cho người ấy trở nên khiêm nhường và vì thế dễ mở lòng ra với Ta, Chúa Giêsu Kitô. Ta sẽ để cho người ấy nhìn thấy sự đơn sơ của thế giới trong tất cả vẻ đẹp rạng ngời của nó, như Chúa Cha đã dựng nên, để lôi kéo người ấy khỏi những sự dối trá vốn gây hại cho cuộc sống của người ấy. Qua những con cái đơn sơ của Ta, Ta sẽ chỉ cho người ấy tầm quan trọng của việc đặt nhu cầu của những ai cậy dựa vào người ấy lên trên như cầu của chính người ấy. Ta sẽ ban cho người ấy niềm vui, tỏ cho người ấy những hành động cao cả của lòng tốt qua những linh hồn trong trắng và Ta sẽ tỏ cho người ấy những điển hình về những yếu đuối của chính người ấy để anh ta biết rằng anh ta không cao cả hơn Thiên Chúa. Ta có thể để cho anh ta trở nên bệnh hoạn nếu như điều này khiến cho anh ta đầu phục Ta, và trong những trường hợp ấy thì Lòng Thương Xót của Ta là mạnh mẽ nhất. Vì chính những linh hồn ấy có khả năng quay về với Ta nhiều nhất và họ sẽ được Ta cứu vớt.

Biết bao nhiêu nỗ lực đã được Ta, Chúa Giêsu Kitô yêu dấu của các con, thực hiện để đưa từng người trong các con vào nơi an toàn trong Vòng Tay Ta – Nơi Nương Náu của Ta. Tuy nhiên, biết bao nhiêu người trong các con vẫn đi con đường ngược lại và phớt lờ Ta.

Ta can thiệp qua những thông điệp, được ban cho những tiên tri và những thị nhân chân thật và những thông điệp này đã hoán cải hàng triệu người. Ta ban những dấu chỉ; Ta tuôn đổ những Ân Sủng từ Thiên Đàng; Ta ban cho các con những Tặng Ân qua những Bí Tích Thánh Thiêng và hàng triệu người đã hoán cải. Đáng buồn thay, không có đủ người quay trở về với Ta và chính vì thế mà Ta sẽ không ngơi nghỉ cho đến khi mọi dấu chỉ, mọi phép lạ, mọi Tặng Ân, mọi lời tiên tri và mọi sự Can Thiệp, đã được cố công thực hiện trước khi Ta đến để phán xét.

Đó sẽ là một ngày đáng buồn nếu những ai khước từ những Tặng Ân của Ta và sự Can Thiệp của Ta, phải ra đứng trước mặt Ta trong Ngày Trọng Đại mà vẫn chối bỏ Ta.Ngay cả khi ấy, khi mà Ta cho họ cơ hội để gạt bỏ thói kiêu ngạo của họ sang một bên mà đến với Ta, họ sẽ vẫn khước từ. Khi ấy thì Ta không còn có thể làm gì hơn được nữa để ban cho họ Sự Sống Đời Đời vì họ sẽ không đón nhận Sự Sống Đời Đời. Các con có thể tự hỏi tại sao trường hợp này lại như vậy và vì thế Ta sẽ giải thích cho các con.

Khi tên ác quỷ cám dỗ một linh hồn, thì cần phải có thời gian trước khi hắn có được chỗ đứng vững chắc trong tâm hồn người ấy. Nhưng một khi hắn tàn phá người ấy thì hắn sẽ áp đặt mọi hành động mà người ấy thực hiện – cách anh ta suy nghĩ, cách anh ta giao tiếp với người ta, cách anh ta phạm tội và thứ tội mà hắn muốn anh ta chìm đắm vào.Sự kìm kẹp khủng khiếp nhất mà Satan áp đặt trên họ là thuyết phục họ rằng Thiên Chúa thì độc ác. Satan sẽ thuyết phục linh hồn ấy rằng hắn là Thiên Chúa và rằng thực ra Thiên Chúa là một ác thần. Đây chính là cách mà những linh hồn này bị hủy diệt bởi những mưu gian vô cùng hiểm độc và sự lừa dối của tên ác quỷ. Những linh hồn này sẽ trở nên quá đen tối đến nỗi việc ra đứng trước Ánh Sáng của Ta sẽ là vô cùng đau đớn đối với họ và họ sẽ phải giấu mặt đi khỏi Ta. Khi ấy thì Nước Mắt của Ta đã ngừng rơi, nhưng Nỗi Đau Buồn của Ta sẽ là khôn nguôi.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1073/ Thiên Chúa Cha: Vì đây là giai đoạn cuối cùng – chương cuối cùng trong việc hoàn tất Thánh Ý của Ta (13-03-2014)

Thứ năm ngày 13 tháng 3 năm 2014, lúc 20:45

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, ngay lúc này đây, Sự Bảo Vệ của Ta được tăng cường cho tất cả con cái của Ta trên thế giới, những người yêu mến Ta. Ta ban Ơn Bảo Vệ một cách tràn đầy vì những đe dọa mà nhân loại phải đối mặt trong thời điểm lịch sử này.

Hỡi các con của Ta, các con phải cầu nguyện cho từng người trong số những ai hư mất đối với Ta. Ta mòn mỏi mong chờ họ. Ta khao khát tình yêu của họ. Ta khóc vì họ. Ta chờ đợi ngày mà họ hiểu được Giao Ước của Ta, Giao Ước được Ta tạo dựng từ thuở ban đầu. Vì đây là giai đoạn cuối cùng – chương cuối cùng trong việc hoàn tất Thánh Ý của Ta. Chính vì Giao Ước của Ta mà Ta đã ban cho nhân loại thời gian cần thiết để suy nghĩ một cách thấu đáo và tự nhận ra con người là gì và những gì con người không thể làm được. Con người được Bàn Tay đầy yêu thương của Ta tạo dựng nên, theo đúng Hình Ảnh của Ta. Ta đã tuôn đổ ngập tràn vào tâm hồn con người Tình Yêu của Ta, Ta ban cho con người sự tự do tuyệt đối, qua Tặng Ân của Ta là ý chí tự do và sự tự do chọn lựa. Ta không bao giờ muốn con người thay thế tình yêu của họ bằng nỗi sợ hãi đối với Ta. Ta chỉ muốn con người yêu mến Ta như Ta đã yêu thương con người. Ta đã tạo dựng các Thiên Thần để họ phụng sự Ta trước khi Ta tạo dựng con người và vì Tình Yêu của Ta dành cho các Thiên Thần, Ta cũng ban cho họ ý chí tự do.

Chính vì sự phản nghịch của Luxiphe mà con người phải chịu đau khổ. Hắn, Luxiphe, đã được Ta yêu thương và sủng ái. Hắn đã được ban cho những tặng ân và quyền năng phi thường và nhiều Thiên Thần phục vụ dưới quyền hắn. Khi Ta dựng nên con người, thì Luxiphe đã nổi cơn ghen điên cuồng. Hắn đã không thể chịu đựng nổi khi Ta hết sức yêu thương con cái của Ta và vì thế hắn đã tìm cách chia lìa Ta với con cái của Ta. Hắn đã cám dỗ Ađam và Evà và điều này có nghĩa là bằng chính ý chí tự do của họ, họ đã chối bỏ Quyền Năng của Ta và nghĩ rằng, cũng như Luxiphe, họ có thể đạt được Quyền Năng của Ta và giành được một phần Thiên Tính của Ta.

Luxiphe, cùng với những thiên thần trung thành với hắn – tất cả chúng, khi ấy cũng như hiện nay, đã phạm những tội ác tàn bạo chống lại con cái của Ta – tất cả chúng đều bị ném vào hố thẳm hỏa ngục đời đời. Nhưng vì ý chí tự do của nhân loại – được Ta ban một cách nhưng không với Tình Yêu của Ta dành cho họ, Ta đã không lấy lại ý chí tự do ấy. Vì thế Ta đã tạo ra Giao Ước để giành lại linh hồn của họ, qua những Kế Hoạch của Ta để cứu chuộc họ. Họ đã đón nhận từ Ta những ân huệ lớn lao. Ta đã sai những ngôn sứ để cảnh báo họ về những nguy hiểm của việc chiều theo sự cám dỗ của tên ác quỷ. Ta đã ban cho họ Mười Điều Răn để hướng dẫn họ và giúp họ sống theo Thánh Ý của Ta. Ta đã sai đến với họ Người Con duy nhất của Ta, sinh bởi chính Ta, để ban cho họ sự giải thoát khỏi Hỏa Ngục. Họ đã không chịu đón nhận điều này, nhưng chính cái chết của Người trên Thập Giá là bước ngoặt trong Kế Hoạch của Ta nơi Giao Ước Cuối Cùng.

Sách Sự Thật là phần cuối cùng trong Sự Can Thiệp của Ta trước Ngày Cuối Cùng, khi Ta quy tụ tất cả con cái của Ta và đưa họ trở về Thiên Đàng mà Ta đã tạo dựng cho họ từ thuở ban đầu. Những ai nghe theo Sự Thật và giữ lòng trung thành với Lời Chí Thánh của Ta sẽ có được ân nghĩa lớn lao với Ta. Những ai không sống những điều ấy vẫn có được ân nghĩa với Ta qua cuộc sống của họ, qua tình yêu mà họ tỏ ra với tha nhân và sự trong trắng trong linh hồn họ. Ta sẽ chào đón họ một khi họ thừa nhận rằng họ đón nhận Ơn của Lòng Thương Xót mà Thánh Tử của Ta ban cho họ.

Giai đoạn cuối trong việc hoàn tất Giao Ước của Ta sẽ là một giai đoạn đầy đau thương. Vì ảnh hưởng của Satan và lũ quỷ của hắn mà nhiều người sẽ bị lừa gạt vào việc tôn thờ hắn và tôn thờ tất cả những đồ đệ của hắn, những kẻ đi lại trong các con. Ta sẽ tha thứ cho việc gây khốn khổ cho những linh hồn và những cơ cực vốn do những con người không hề hay biết gì gây ra, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Và rồi, Ta sẽ quét sạch những kẻ thù của Ta ra khỏi mặt đất. Hỡi các con thân yêu của Ta, Ta hứa với các con rằng Ta sẽ xoa dịu nỗi đau đớn, phiền muộn và sợ hãi của các con bằng cách tuôn đổ trên các con những Ân Sủng đầy quyền năng và những Phúc Lành của Ta. Các con sẽ được bảo vệ bởi Phẩm Trật các Thiên Thần của Ta.

Để cầu xin Ta xóa tan đi nỗi sợ hãi, đau buồn và để đón nhận sự giải thoát khỏi cuộc bách hại, xin các con hãy đọc lời cầu nguyện sau đây.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (140) Xin Ơn Bảo Vệ của Phẩm Trật các Thiên Thần:

Lạy Cha rất dấu yêu, Thiên Chúa của muôn loài Thụ Tạo, Thiên Chúa Tối Cao, xin ban cho con Ân Sủng và Sự Bảo Vệ từ Phẩm Trật các Thiên Thần của Cha.

Xin giúp con chú tâm vào Tình Yêu của Cha dành cho từng con cái của Cha, cho dù họ xúc phạm đến Cha biết dường nào.

Xin giúp con loan tin về Giao Ước Cuối Cùng của Cha để chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Chúa Giêsu Kitô mà không hề sợ hãi trong tâm hồn.

Xin ban cho con những Đặc Sủng và những Phúc Lành để vượt qua cuộc bách hại mà Satan, lũ quỷ của hắn và những thuộc hạ của hắn gây ra cho nhân loại.

Xin đừng bao giờ để con sợ hãi những kẻ thù của Cha.

Xin ban cho con sức mạnh để yêu thương những kẻ thù nghịch con và những kẻ bách hại con nhân Danh Thiên Chúa. Amen.

Hỡi các con, giờ đây các con phải kiên vững. Đừng bao giờ nghe theo sự thù nghịch và sự cay nghiệt vốn sẽ ngự trị trên thế giới bởi sự tàn phá sắp xảy ra. Khi các con phớt lờ điều ấy, thì các con có thể phụng sự Ta theo cách thức hữu hiệu nhất mà không hề có ác ý trong tâm hồn các con.

Hãy chuẩn bị cho cơn giận dữ vốn sắp sửa bùng nổ trên thế giới và sẽ nhắm thẳng vào Ta, Thiên Chúa Tối Cao và nhắm vào Thánh Tử yêu dấu của Ta, Chúa Giêsu Kitô. Hãy cầu nguyện cho những ai sẽ bị lôi kéo vào những sự dối trá khủng khiếp vốn sẽ không mang lại cho họ điều gì ngoài sự đau buồn.

Hãy ở lại trong Ta, với Ta và vì Ta.

Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1074/ Chỉ khi Bí Tích Thánh Thể bị loại bỏ hoàn toàn thì tên phản Kitô mới có thể xâm nhập vào Giáo Hội của Ta (15-03-2014)

Thứ bảy ngày 15 tháng 3 năm 2014, lúc 20:10

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi sự bội giáo nổi lên trong Giáo Hội của Ta, thì tất cả những ai phụng sự Ta sẽ phải đối mặt với sự thử thách khủng khiếp nhất trong tất cả mọi thử thách, từ ngay trong chính Giáo Hội. Những khủng hoảng trong Giáo Hội của Ta trên trái đất có nghĩa là nhiều linh mục sẽ phải chịu một tình thế hết sức ngặt nghèo.Đức tin của nhiều người trong số họ đã bị lung lay và họ sẽ phải quyết định liệu họ có muốn đón nhận một thứ giáo lý mới thay thế, vốn sẽ thay thế Lời của Thiên Chúa, hay là vẫn giữ lòng trung thành với Đức Tin Chân Thật. Ngay cả những người nhiệt thành nhất trong số họ cũng sẽ bị áp đảo bởi những tiếng nói ồn ào của những kẻ giả mạo và họ sẽ bắt đầu đặt vấn đề về sự thích đáng trong những Giáo Huấn của Ta trong thế giới ngày nay, khi mà người ta tuyên bố tội lỗi không còn có ý nghĩa gì nữa.

Người ta đang chuẩn bị đường lối để gieo rắc những tư tưởng đen tối và đứa con của Satan sẽ sớm sẵn sàng để đón nhận giáo hội mới đầy lầm lạc. Giáo Hội của Ta sẽ phải chịu một giai đoạn tăm tối khủng khiếp và mọi linh hồn vẫn còn giữ lòng trung thành với Ta, sẽ phải chịu Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta. Những kẻ thù của Ta sẽ đưa ra những tuyên bố quyết liệt có tính quyết định, đòi hỏi rằng mọi thứ vốn xúc phạm đến Danh Thánh của Ta phải được tuyên bố là chấp nhận được theo quan điểm của Giáo Hội.Rất ít người trong hàng giáo sĩ có thể chống lại sự báng bổ này vì sự hèn nhát, nhưng hãy biết cho điều này. Nếu họ tham gia vào hy tế đầy dối trá, những bí tích dối trá và những giáo huấn dối trá mà khi ấy người ta sẽ tìm cách nhồi nhét vào những tín hữu trung thành của Ta, thì Ta sẽ tuyên bố họ không còn xứng đáng đại diện cho Ta.

Phần lớn những thiệt hại mà người ta sẽ gây ra cho những giáo dân, là bởi bàn tay của những kẻ đã xâm nhập vào Giáo Hội của Ta bằng những phương thế đầy dối trá. Khi người ta nói với các con rằng Thánh Thể của Ta có ý nghĩa khác với chính Thân Mình Ta, thì khi ấy các con hãy biết rằng mình thánh mà các con rước, sẽ không còn là chính Ta nữa. Các con không bao giờ được phép để cho họ thay đổi ý nghĩa của Bí Tích Thánh Thể. Chỉ khi Bí Tích Thánh Thể bị loại bỏ hoàn toàn thì tên phản Kitô mới có thể xâm nhập vào Giáo Hội của Ta và chiếm lấy Giáo Hội. Các con sẽ biết rằng đây sẽ là ngày mà giới chính trị sẽ kết hiệp với các giáo hội thuộc Kitô Giáo ở khắp mọi nơi và rằng Ta sẽ không còn hiện diện trong các giáo hội ấy nữa. Tuy nhiên Giáo Hội của Ta là bất diệt và vì thế Giáo Hội Còn Sót Lại của Ta sẽ giữ cho Ánh Sáng của Ta tiếp tục chiếu sáng và giữ cho sự Hiện Diên của Ta sống động và nhiều người sẽ phải tìm kiếm những Giáo Hội thầm lặng của Ta và những tôi tớ được thánh hiến của Ta, những người mà nhờ vào Ân Sủng của Thiên Chúa, sẽ tìm cách giữ cho Giáo Hội của Ta được nguyên vẹn.

Đừng bao giờ cho rằng đứa con của Satan, tên phản Kitô sẽ tỏ ra hung hăng hoặc tỏ ra như là một kẻ độc tài độc ác, vì đó không phải là cách thức của hắn. Thay vào đó, hắn sẽ có nhiều bạn bè. Hắn sẽ được nhiều chính phủ cũng như những kẻ thù trong Giáo Hội của Ta yêu mến, những kẻ sẽ lên tiếng hoan nghênh mọi hành động của hắn cho đến khi hắn được ban cho một vị trí danh dự trong Giáo Hội của Ta. Các hồng y, các giám mục và những thành phần khác trong Giáo Hội của Ta sẽ liên tục nói về hắn và ca ngợi hắn trong những bài giảng của họ. Sức thu hút của hắn quá mạnh mẽ đến nỗi người ta sẽ như thể bị thôi miên. Nhờ vào sức mạnh siêu nhiên của Satan, hắn sẽ lôi kéo những người đưa ra các quyết định trong Giáo hội của Ta, đến khi cuối cùng họ sẽ phải quỳ gối trước mặt hắn như thể hắn chính là Ta.

Chính bởi những tham vọng của những thành phần trong hàng giáo sĩ, những người đã sa ngã trong đức tin của họ, tuy nhiên, do họ vẫn là những người được ban Chức Thánh, mà tên phản Kitô sẽ giành được thêm sức mạnh. Hắn sẽ lôi kéo những kẻ phản bội lầm lạc đáng thương này của Ta, phần sức mạnh cuối cùng còn lại trong Giáo Hội của Ta, cho đến khi mọi thứ sẵn sàng để hắn bước vào Giáo Hội của Ta như một người lãnh đạo mới. Trong suốt giai đoạn tăm tối này, những kẻ thù của Ta, với vẻ nhẹ nhàng và đầy thu hút, sẽ có khả năng phi thường trong việc bày ra những điều dối trá như là Sự Thật. Chỉ những ai tiếp tục xin ơn bảo vệ và những ai từ bỏ Satan theo mọi cách thế mà họ đã được dạy bảo, mới có thể thoát khỏi móng vuốt của tên phản Kitô.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1075/ Thiên Đàng do Cha Ta dựng nên cho con cái của Người, cuối cùng sẽ được trao ban lại cho họ trong tất cả Vinh Quang từ nguyên thủy (16-03-2014)

Chúa Nhật ngày 16 tháng 3 năm 2014, lúc 18:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi Ngôi Lời đã mang lấy xác phàm qua sự giáng sinh của Ta, điều này có nghĩa là Lời Chí Thánh của Thiên Chúa đã trở thành hiện thực, như đã được tiên báo trong Sách của Cha Ta.

Lời của Thiên Chúa thì rất rõ ràng và không thay đổi. Lời Người sẽ tồn tại đến muôn đời. Bất cứ ai phê phán Lời Chúa và sửa đổi lại Lời Chúa cho phù hợp với họ, hoặc cho phù hợp với những người khác, thì phạm tội dị giáo. Khi Cha đến trong thế gian, thì những con cái Thiên Chúa – và đặc biệt là những tôi tớ của Người vốn đã được học hỏi trong những Đền Thờ của Người trên Trái Đất – đã biết về những lời tiên tri trong Sách của Cha Ta. Không hề có một bí mật gì khi Cha Ta sai Đấng Cứu Thế đến để cứu chuộc nhân loại và biến cố này đã được giảng dạy trong các đền thờ cũng như có trong mọi sách Kinh Thánh. Mọi điều đến từ Cha Ta đều là Sự Thật. Người không hề nói sai sự thật. Lời của Thiên Chúa được khắc ghi trên đá. Những gì Cha Ta đã nói từ lúc khởi đầu sẽ xảy ra. Những gì Người đã hứa sẽ được hoàn tất, cho dù nhân loại có đón nhận thực tế này hay không.

Cha Ta đã ban cho nhân loại Lời Người, rồi đến Mình Máu Người, qua sự giáng sinh của Ta – Con Một của Người, Chúa Giêsu Kitô – và rồi đến lời hứa ban cho con người Sự Sống Đời Đời. Mọi Lời trong Kinh Thánh, như đã được ban cho từ lúc ban đầu, bao gồm cả Sách Khải Huyền, đều là Sự Thật. Vì vậy, Cha Ta hứa với nhân loại rằng Người sẽ sai Con của Người đến một lần nữa – chỉ lần này nữa thôi để phán xét kẻ sống và kẻ chết – thì các con không bao giờ được phép khước từ. Giai đoạn trước Ngày Trọng Đại này sẽ là một giai đoạn hỗn loạn và những chi tiết về thời gian trước Cuộc Quang Lâm của Ta được ghi chép trong Sách Khải Huyền, như đã được mặc khải cho Thánh Gioan bởi Sứ Thần của Thiên Chúa.

Khi nói rằng các con chỉ đón nhận một phần trong Sách của Cha Ta và chối bỏ những phần khác là các con chối bỏ Lời của Thiên Chúa. Các con không thể đón nhận một phần của Sự Thật và tuyên bố rằng phần còn lại của Lời Chúa là dối trá. Sách Sự Thật đã được tiên báo cho tiên tri Đanien và rồi được ban theo từng phần cho Gioan Thánh Sử. Phần lớn những gì có trong Sách Khải Huyền vẫn chưa xảy ra. Nhiều người lo sợ về những nội dung của Sách Khải Huyền, và vì vậy họ sẽ tìm cách chối bỏ những những nội dung ấy, vì Sự Thật là một viên thuốc đắng khó nuốt. Tuy nhiên, khi Sự Thật được đón nhận, thì Sự Thật sẽ là một điều gì đó mà các con có thể nắm bắt dễ dàng hơn nhiều, vì Sự Thật đi kèm với sự rõ ràng. Sự rõ ràng có nghĩa là các con có thể chuẩn bị dễ dàng hơn và có được bình an trong linh hồn và niềm vui trong tâm hồn, vì các con biết rằng Cha đang đến để canh tân thế giới. Các con sẽ biết rằng Thiên Đàng do Cha Ta dựng nên cho con cái của Người, cuối cùng sẽ được trao ban lại cho họ trong tất cả Vinh Quang từ nguyên thủy.

Không một người nào có thể hiểu cặn kẽ về Sách Khải Huyền, vì không phải mọi biến cố đều được ghi chép cách chi tiết hoặc theo thứ tự, cũng như đúng với bản chất của nó. Nhưng hãy biết điều này. Các con có thể chắc chắn rằng đây là thời kỳ mà triều đại của Satan sẽ kết thúc, và khi hắn đi đến đường cùng, hắn sẽ gây ra mọi đau khổ cho Cha. Hắn sẽ làm điều này bằng cách xâm nhập vào Giáo Hội của Cha trên Trái Đất từ bên trong. Hắn sẽ cướp các linh hồn khỏi Cha và làm ô uế Thân Mình Cha, Bí Tích Thánh Thể. Nhưng Cha là Giáo Hội và Cha sẽ dẫn dắt dân của Cha. Satan không thể tiêu diệt Cha, vì điều này là không thể. Tuy nhiên hắn có thể tiêu diệt nhiều linh hồn bằng cách lừa dối họ tin rằng hắn là Cha.

Cũng như nhân loại đã được chuẩn bị cho Cuộc Ngự Đến Lần Thứ Nhất của Cha, thì giờ đây nhân loại cũng đang được chuẩn bị cho Cuộc Ngự Đến Lần Thứ Hai của Cha. Đối với những ai chống đối Cha khi Cha đang dùng Mọi Nỗ Lực để cứu rỗi các linh hồn, và những ai đón nhận kẻ thù của Cha, hãy biết điều này. Các con sẽ không bao giờ có thể đánh bại Quyền Năng của Thiên Chúa. Các con sẽ không bao giờ có thể phá hủy được Ngôi Lời. Các con sẽ không bao giờ có thể mạo phạm Thân Thể Cha mà lại được để cho đứng vững.

Khi những điều được tiên báo, trong Sách Khải Huyền, xảy ra, thì các con không bao giờ được phép tuyệt vọng, vì hãy vững tin rằng Tình Yêu của Thiên Chúa dành cho con cái Người có nghĩa là Người sẽ đối phó hết sức nghiêm khắc với những kẻ thù của Người và cố gắng đem tất cả con cái Người, những ai nhận ra Cha, Con Một của Người, vào Nơi Nương Náu Bình An Thánh Thiêng của Người. Và trong khi những kẻ thù của Thiên Chúa sẽ cướp đi linh hồn của nhiều người, thông qua vẻ bề ngoài quyến rũ và giả dối, thì nhiều người sẽ trút sự khinh miệt vào Lời Đích Thực của Thiên Chúa.

Phần những ai được ban cho ơn thông hiểu, thì đừng sợ những kẻ thù của Cha, nhưng hãy sợ Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa vì Cơn Thịnh Nộ này sẽ giáng xuống trên những kẻ tìm cách cướp đi linh hồn của những người vốn không hay biết gì về những điều đang xảy ra.

Tình Yêu của Thiên Chúa thì Vô Cùng và Sự Trung Tín trong lời hứa của Người để cứu mọi người là vô tận. Nhưng Sự Trừng Phạt của Người giáng xuống trên những kẻ thù của Người thì vô cùng khắc nghiệt vì đây là Sự Trừng Phạt cuối cùng.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1076/ Thà chịu đau đớn vì Danh Ta thì tốt hơn nhiều so với việc được những kẻ tội lỗi tôn vinh vì làm điều sai trái trong Mắt Ta (18-03-2014)

Thứ ba ngày 18 tháng 3 năm 2014, lúc 16:20

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, đừng để một ai phải lấy làm hổ thẹn vì sự bách hại mà người ấy có thể phải đối mặt vì bảo vệ Ta với tư cách là một Kitô Hữu. Con không bao giờ được phép sợ hãi sự bách hại vì Danh Thánh Ta, vì khi con nhận thấy rằng con bị chỉ trích vì nói lên Sự Thật, thì khi ấy con hãy biết rằng con là một tôi tớ đích thực của Ta.

Chỉ những ai ở trong Ta và với Ta mới phải chịu sự nhạo báng hoặc sự thù ghét vì Danh Ta. Những ai trong các con thật sự thuộc về Ta và khi các con phó dâng ý riêng của các con để ý riêng ấy trở nên Thánh Ý của Ta, sẽ phải chịu đau khổ nhiều nhất. Các con phải luôn hiểu rằng khi sự thù ghét chống lại bất cứ tín hữu yêu dấu nào của Ta ở mức độ mãnh liệt nhất, thì các con có thể tin chắc rằng đó chính là lúc mà sự Hiện Diện của Ta mạnh mẽ nhất. Thà chịu đau đớn vì Danh Ta thì tốt hơn nhiều so với việc được những kẻ tội lỗi tôn vinh vì làm điều sai trái trong Mắt Ta.

Hỡi các tín hữu rất mực yêu dấu của Ta, hãy để Ta cam đoan với các con một lần nữa rằng Bàn Tay Ta đang dẫn dắt các con mỗi ngày trong Sứ Vụ cuối cùng này của Ta trên Trái Đất. Lời Ta sẽ khuấy động linh hồn các con và linh hồn của hàng tỷ người sẽ dõi theo các con – vì chẳng bao lâu nữa nhân loại sẽ nghe được Tiếng Nói của Ta. Đừng để bất cứ trở ngại nào ngăn cản các con khi các con rao giảng về Ta; khi các con nhắc nhở họ về những Giáo Huấn của Ta và khi các con nhắc nhở những tôi tớ được thánh hiến của Ta về bổn phận của họ để giữ lòng trung thành với Lời Ta, trong Phúc Âm Rất Thánh.

Khi các con bị buộc phải chối bỏ Ta, cho dù qua Bí Tích Thánh Thể hoặc qua một bản Kinh Thánh bị sửa đổi, các con phải từ chối thực hiện điều này, cách công khai mà không hề hổ thẹn. Các con phải bảo vệ Lời của Thiên Chúa bằng việc từ chối đón nhận những sự dối trá nhân danh Ta. Để bảo vệ các con khỏi những kẻ bách hại, những kẻ sẽ gây ra những sự xúc phạm chống lại Giáo Hội của Ta và chống lại tất cả những ai giữ lòng trung thành với Lời của Thiên Chúa, xin hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (141) Xin Ơn Bảo Vệ chống lại sự bách hại

Lạy Chúa Giêsu, xin cứu giúp con trong trận chiến nhằm giữ lòng trung thành với Lời Chúa bằng bất cứ giá nào. Xin bảo vệ con chống lại những kẻ thù nghịch Chúa. Xin bảo vệ con khỏi những kẻ bách hại con vì Chúa.

Xin chia sẻ nỗi đau của con. Xin xoa dịu nỗi thống khổ của con. Xin nâng con lên trong Ánh Sáng của Thánh Nhan Chúa, cho đến Ngày Chúa lại đến để ban Ơn Cứu Rỗi Đời Đời cho nhân loại.

Xin tha thứ cho những ai bách hại con. Xin dùng nỗi thống khổ của con để đền bù tội lỗi của họ, nhờ đó họ có thể cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn và đón nhận Chúa với sự ăn năn thống hối trong linh hồn họ trong Ngày sau hết. Amen.

Hãy dấn thân và đón nhận sự an ủi trong niềm trông cậy rằng Ta sẽ đem tất cả những ai thù nghịch Ta và những ai bách hại bất cứ một ai trong các con vì Danh Ta, vào trong Nơi Nương Náu của Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1077/ Những ai nguyền rủa Cha sẽ bị nguyền rủa (19-03-2014)

Thứ tư ngày 19 tháng 3 năm 2014, lúc 16:05

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, khi Cha đề cập đến những kẻ thù của Cha, Cha luôn muốn nói đến những kẻ mà, bằng cách thức xảo quyệt, tìm cách đánh cắp những linh hồn khỏi Cha. Cách riêng, Cha muốn nói đến những kẻ sử dụng vẻ bề ngoài thánh thiện để cố ý làm cho các linh hồn phạm tội bằng cách lừa dối họ. Khi một ai đó cố gắng dụ dỗ linh hồn khác tin rằng Lời Chí Thánh của Cha, vốn đã được ban cho nhân loại thông qua Sách của Chúa Cha, là những điều dối trá, thì kẻ ấy là kẻ thù của Cha.

Nỗi đau lớn nhất mà Cha phải chịu đựng là bởi sự tham gia của những kẻ tự xưng là những môn đệ trung thành của Cha, và những kẻ tự hào về sự hiểu biết của họ về Cha. Khi những người này tìm cách làm tổn thương tha nhân và không bận tâm gì đến việc họ nhân Danh Cha để trách mắng tha nhân, thì đó là lúc mà Cha đau đớn nhất. Cha tìm kiếm những linh hồn gần gũi với Cha và lôi kéo họ đến với Cha bằng nhiều cách, và Cha không chỉ tính đến những người vốn đã là một phần của Giáo Hội Cha trên Trái Đất. Trước tiên, Cha luôn theo đuổi những người đã và đang tản mác khắp nơi, những người lạc lối và những người không hiểu biết về Cha. Họ là những linh hồn đầu tiên mà Cha tìm kiếm và họ là những người có thể và sẽ bị dẫn dắt sai lạc khi rơi vào tay kẻ xấu.

Cha kêu gọi các con hãy luôn nhớ đến những quốc gia, những tôn giáo, những người không tin chút gì vào Cha, hãy luôn nhớ đến họ trong lời cầu nguyện. Hãy vui vẻ đón nhận họ như Cha đã làm. Đừng bao giờ tìm cách áp đặt những ý kiến của các con trên họ hoặc ép buộc họ nhân Danh Cha. Hãy luôn đến với họ bằng tình yêu thương và tinh thần quảng đại, vì họ cũng quan trọng đối với Cha giống như những người nhiệt thành nhất trong các con vậy. Cho dù các con chìa tay ra với ai, hãy biết rằng không ai trong các con được ưu ái hơn những người khác, vì tất cả các con đều là tội nhân.

Tất cả các con cái Thiên Chúa rốt cuộc sẽ chứng kiến Sự Thật cuối cùng trong Kế Hoạch của Người để hoàn tất Giao Ước của Người. Mọi người sẽ biết được Sự Thật và rồi họ sẽ cảm thấy dễ dàng hơn để đón nhận Bàn Tay Thương Xót của Cha. Trong ngày đó mọi người ở tất cả các tôn giáo, tín ngưỡng, sắc tộc và quốc gia sẽ thấy được bằng chứng về Sự Hiện Hữu của Cha. Những ai tạo ra hàng rào ngăn cách giữa họ và Đấng Tạo Hóa của họ, sẽ khóc với lòng cảm tạ, bởi vì cuối cùng họ sẽ nhận biết được Tình Yêu của Thiên Chúa. Và khi các con lên kế hoạch và chuẩn bị cho thời gian phía trước, hãy biết rằng, dù cho có những trở ngại nào đặt trước các con trong trận chiến hướng đến Ơn Cứu Rỗi Đời Đời, thì những kẻ thù của Cha sẽ bị đối xử theo cách nghiêm khắc nhất.

Những ai nguyền rủa Cha sẽ bị.nguyền rủa. Những ai chống lại Kế Hoạch của Chúa Cha nhằm cứu rỗi các linh hồn sẽ bị đánh bại. Còn những ai bách hại con cái Thiên Chúa và cản đường Người, thì chính họ sẽ bị bách hại bởi thuộc hạ của kẻ mà họ đã tỏ lòng trung thành. Không gì có thể ngăn cản Đường Lối của Cha, vì điều này là không thể. Bằng Quyền Năng của Thiên Chúa, mọi kẻ thù sẽ bị tiêu diệt và tất cả những ai công bố lời nói, ý định và hành động của tên phản Kitô, sẽ bị loại bỏ và rồi Vương Quốc của Thiên Chúa sẽ được hoàn tất.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1078/ Sẽ có một đội quân rất đáng sợ trỗi dậy, người ta chưa từng được chứng kiến đội quân đáng sợ như vậy trước đây (20-03-2014)

Thứ năm ngày 20 tháng 3 năm 2014, lúc 21:42

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, thế giới đang trên bờ vực của nhiều cuộc chiến tranh và những cuộc chiến tranh này sẽ có nhiều tác động trong việc nhanh chóng tan rã của Giáo Hội. Chính trong tất cả những cuộc thương lượng hòa bình cuối cùng – vốn sẽ diễn ra sau nhiều giết hại và phá hủy mà nhiều người sẽ cảm thấy bất lực, cô đơn, lo sợ và không có bất kỳ sự dẫn dắt thật sự nào. Chính vì những mối liên kết lỏng lẻo trong giới lãnh đạo chính trị mà thế giới sẽ phải ở trong tình trạng hiểm nghèo nhất. Chính vì điều này mà sẽ có một đội quân rất đáng sợ trỗi dậy, người ta chưa từng được chứng kiến đội quân đáng sợ như vậy trước đây. Khi thế giới phân tán, thì nhiều giáo hội cũng sẽ tan rã. Và khi tất cả dường như là vô vọng, thì một tổ chức liên minh, bao gồm những nhà lãnh đạo chính trị và những nhà lãnh đạo thuộc Kitô Giáo, sẽ được thành lập dưới quyền của tổ chức một thế giới – mà từ nơi tổ chức một thế giới này sẽ nảy sinh ra một sự ghê tởm mới – một thứ tôn giáo toàn cầu mới.

Tất cả những biến cố này sẽ xảy ra theo nhiều giai đoạn. Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, bổn phận của các con là phụng sự Ta, khi Ta dẫn dắt các con, vì chỉ có một con đường dẫn đến sự bình an và an toàn và đó là nhờ vào Ta, Chúa Giêsu Kitô. Ta sẽ dẫn dắt các con qua những chông gai, đau thương và kinh hoàng của sự ghê tởm khốc hại. Các con sẽ được an toàn khi các con bám chặt vào Ta.

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hãy mạnh mẽ lên giữa những thử thách khốn khó này, vì nhờ vào sức mạnh và lòng can đảm của con mà Ta có thể chỉ ra được Con Đường Sự Thật, khi thế giới bị đảo lộn từ trong ra ngoài, vì sự độc ác do lòng ham muốn quyền lực và sự lũng đoạn gây ra, vốn sẽ dẫn đến những cuộc chiến tranh và sau đó là Cuộc Đại Chiến.

Hãy mau chóng hành động và hãy bảo đảm rằng các con tận hiến chính mình cho việc cầu nguyện và cho sự bảo vệ Giáo Hội của Ta trên Trái Đất. Những Tặng Ân của Ta sẽ bảo vệ từng người trong các con và Ta sẽ luôn nhận lời những ai tìm đến với Ta, trong thời điểm hỗn loạn khủng khiếp sắp tới. Khi những biến cố này xảy ra, thì Đạo Binh của Ta trên Trái Đất sẽ lớn mạnh.Những ai chống lại Sứ Vụ này cũng sẽ theo Ta vì khi ấy họ sẽ không còn có thể chối bỏ được Sự Thật – khi họ nhận ra rằng họ cũng sẽ phải chịu sự bách hại mà những Kitô Hữu phải đối mặt ở khắp mọi nơi, khi mà người ta phải chịu sự cai trị của Con Rồng. Vào lúc ấy, niềm hy vọng duy nhất của họ là bước theo Ta, Chúa Giêsu của họ, vì chỉ nhờ vào Ta họ mới có thể đến được Vương Quốc của Cha Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1079/ Một khi Chúa Cha tạo nên một linh hồn, thì linh hồn ấy sẽ tồn tại đến muôn đời (22-03-2014)

Thứ bảy ngày 22 tháng 3 năm 2014, lúc 14:00

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, các con đừng bao giờ sợ cái chết, nếu các con nhìn nhận cái chết của Cha trên Thập Giá. Cái chết chỉ là một khoảnh khắc vượt qua thế giới này để vào Ngôi Nhà của Vương Quốc Chúa Cha. Sợ hãi cái chết là chối bỏ Lòng Thương Xót của Cha, vì Cha sẽ bảo vệ mọi linh hồn nhận biết Cha và những linh hồn nào cầu xin Cha tha thứ cho tội lỗi của họ.

Một khi Chúa Cha tạo nên một linh hồn thì linh hồn ấy sẽ tồn tại đến muôn đời. Linh hồn này sẽ có Sự Sống Vĩnh Cửu, nếu linh hồn này để cho Cha làm chủ. Ngược lại, một linh hồn sẽ bị Satan cướp mất nếu linh hồn đó khước từ Cha, khi linh hồn này biết Cha Là Ai.

Cái chết của một linh hồn trên Trái Đất có tính chất tự nhiên như khi linh hồn ấy được sinh ra. Khi một linh hồn lìa bỏ thân xác và đến với Cha, linh hồn này sẽ được tràn đầy những Ân Sủng và được bao bọc vào trong gia đình của Chúa Cha – Vương Quốc của Người, nơi được đổ đầy tình yêu, niềm vui và hạnh phúc tuyệt vời, những điều vốn sẽ không bao giờ có thể đạt được trên Trái Đất. Nhiều người trong các con vốn đã từng trải nghiệm về tình yêu, niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống của các con, thì cũng chỉ mới thưởng thức một phần rất nhỏ trong những hương vị tuyệt vời của Sự Sống Vĩnh Cửu. Các con phải luôn nỗ lực, với niềm vui trong tâm hồn các con, vì thời khắc mà các con sẽ bước vào Vương Quốc của Chúa Cha, vì đó là nơi các con sẽ được đón tiếp trong niềm vui – chứ không phải là nơi làm cho các con sợ hãi.

Nếu các con phải đối mặt với cái chết hoặc nếu người thân của các con phải đối mặt với cái chết thì hãy luôn hướng về Cha, Chúa Giêsu của các con, để cầu xin sự cứu giúp. Khi các con làm như vậy thì Cha sẽ nâng tinh thần các con lên, lau khô nước mắt các con, xua tan mọi nỗi sợ hãi ra khỏi tâm hồn các con khi các con đọc lời cầu nguyện này.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (142) Chuẩn bị cho cái chết

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, xin tha thứ cho những tội lỗi của con. Xin thanh tẩy linh hồn con và chuẩn bị cho con bước vào Vương Quốc của Chúa.

Xin ban cho con những Ân Sủng để chuẩn bị cho sự kết hiệp của con với Chúa. Xin giúp con chiến thắng bất cứ nỗi sợ hãi nào.

Xin ban cho con lòng can đảm để chuẩn bị tâm trí và linh hồn, nhờ đó con được xứng đáng đứng trước Mặt Chúa.

Con yêu mến Chúa, con tín thác vào Chúa. Con xin dâng lên Chúa thân xác, tâm trí và linh hồn con luôn mãi. Xin để Thánh Ý Chúa ngự trị trong con và giải thoát con khỏi nỗi đau đớn, nghi ngờ và hoang mang. Amen.

Cha chào đón tất cả các linh hồn nào đọc lời cầu nguyện này, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Lòng Thương Xót của Cha thì luôn rộng mở, đặc biệt là đối với các linh hồn đang đối mặt với cái chết, nhưng không tin tưởng vào Cha, khi họ đọc lời cầu nguyện này ba lần mỗi ngày, trong những ngày cuối cùng của cuộc đời họ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1080/ Đối với Ta, không có gì là thú vị khi một người phải đến với Ta trong tình trạng bị ép buộc. Điều đó là vô ích (23-03-2014)

Chúa Nhật ngày 23 tháng 3 năm 2014, lúc 11:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, điều quan trọng là phải mở rộng tình yêu mà bất cứ ai trong các con dành cho gia đình ra ngoài gia đình các con. Ta khẩn thiết kêu gọi tất cả các con hãy coi những ai mà các con biết, những ai mà các con không biết, những kẻ thù nghịch các con cũng như những ai gần gũi các con như thể họ là những anh chị em ruột thịt của các con. Biết bao nhiêu người đã quên mất cách yêu thương tha nhân như chính Ta đã yêu thương các con. Thật không dễ dàng để yêu thương những người xa lạ, nhưng Ta muốn nói với các con rằng hãy tử tế với tha nhân và hãy tỏ ra tôn trọng họ, ngay cả khi họ khước từ các con. Trên tất cả, các con phải tỏ lòng bác ái đối với họ. Các con phải quan tâm đến những nhu cầu của tha nhân như thể Ta trực tiếp sai các con đến chăm sóc cho họ.

Khi Ta ban cho các con Lời Ta, thì Mong Muốn của Ta là tất cả mọi linh hồn đều được cứu rỗi. Để được cứu rỗi, các con không được ích kỷ mà chỉ chăm lo cho chính linh hồn các con. Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, các con có bổn phận phải chia sẻ với tha nhân những Tặng Ân mà giờ đây Ta ban cho các con qua những Thông Điệp này. Hãy chia sẻ Tình Yêu của Ta với tha nhân và đặc biệt là với những kẻ thù nghịch các con. Hãy cầu nguyện cho tất cả những ai cần đến Sự Can Thiệp của Ta. Hãy cư xử với họ bằng lòng nhẫn nại. Khi các con trao cho họ những Tặng Ân của Ta, những Kinh Nguyện của Ta và Ấn Tín Bảo Vệ của Thiên Chúa Hằng Sống, thì sau đó các con phải rút lui và cho họ có thời gian để chạy đến với Ta.

Ta không truyền cho các con ép buộc họ đón nhận Sách Sự Thật. Bởi ý chí tự do của họ thì chính họ quyết định việc họ có muốn lắng nghe Ta hay không. Hãy cam đoan với những người này rằng Ta, Chúa Giêsu Kitô, sẽ thực hiện mọi sự Can Thiệp để giành lấy linh hồn họ. Những kẻ yếu đuối nhất trong số họ sẽ đáp lại Lời Mời Gọi của Ta theo những cách thức nhất định. Những ai có lòng thù ghét Ta trong linh hồn họ, vào một giai đoạn nào đó sẽ cảm nhận sự mềm lòng và họ sẽ không thể hiểu được tại sao lại như vậy. Vì thế các con phải luôn mang đến cho Ta những linh hồn bằng tình yêu và lòng nhẫn nại.

Đối với Ta, không có gì là thú vị khi một người phải đến với Ta trong tình trạng bị ép buộc. Điều đó là vô ích. Những Chiến Dịch Cầu Nguyện mà Ta ban cho nhân loại thì đầy quyền năng đến nỗi nhờ vào Tình Yêu của Thiên Chúa, những linh hồn mà các con cầu nguyện cho, sẽ được Ta tỏ cho thấy Tình Yêu, Lòng Nhân Từ và Lòng Thương Xót vô biên của Ta. Tất cả những gì các con phải thực hiện là trao cho họ những Kinh Nguyện và cầu xin Ta lôi kéo những linh hồn này đến với Ta. Vì Ta không bao giờ khước từ một tội nhân vốn hết sức cần đến Lòng Thương Xót của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1081/ Thiên Chúa Cha: Nạn đói, vốn sẽ bủa vây nhân loại khi Ấn Thứ Ba được mở ra, sẽ không giới hạn ở việc thiếu lương thực (24-03-2014)

Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2014, lúc 15:33

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, nạn đói, vốn sẽ bủa vây nhân loại khi Ấn Thứ Ba được mở ra, sẽ không giới hạn ở việc thiếu lương thực cho thân xác. Nạn đói mà Ta nói đến sẽ là sự đói khát tinh thần, khi mọi vết tích của Sự Thật sẽ bị xoá bỏ bởi những kẻ thù xâm nhập vào Giáo Hội, Giáo Hội do Thánh Tử của Ta, Chúa Giêsu Kitô, thiết lập trên Trái Đất, trong sự hiệp nhất với Thân Mình Người.

Chẳng bao lâu nữa, Sự Thật sẽ trở nên khó hiểu và Chúa Thánh Thần sẽ bị thay thế bởi tà khí sự dữ. Những kẻ truyền bá hình thức tân phúc âm hóa sai lạc sẽ là những kẻ phải chịu trách nhiệm trong việc tước đoạt Bánh Hằng Sống khỏi con cái Ta. Khi các con bị đói khát Sự Thật, các con hầu như không có gì để nuôi dưỡng linh hồn các con và rồi, cuối cùng, các con sẽ sa vào tà giáo. Ta đang can thiệp từng bước trong quá trình mà các con sẽ bị dẫn dắt vào sự lầm lạc. Ta sẽ thực hiện mọi nỗ lực và nhờ vào Lòng Thương Xót của Con Ta, Ta sẽ ban cho những tôi tớ được thánh hiến của Người những Ân Sủng cần thiết để phân định giữa Sự Thật với sự dối trá.

Khi Ta lôi kéo các con khỏi kẻ thù, thì nhiều người trong các con sẽ cảm thấy khó để giữ lòng trung thành với Lời của Thiên Chúa. Các con sẽ bị khốn khổ bởi những nỗi nghi ngờ, bởi thiếu lòng can đảm để trung thành với Lời Chí Thánh và bởi nỗi khiếp sợ khi bị cho là một kẻ phản bội Giáo Hội. Trận chiến giành lấy các linh hồn sẽ khốc liệt giống hệt như trong thời của Con Ta trên trái đất. Khó khăn lớn nhất là việc những tôi tớ được thánh hiến của Con Ta không phát hiện ra được sự dối trá từ ngay trong chính hàng ngũ của họ. Cũng vậy, vì đức tin nguội lạnh của họ và việc thiếu nhận định, họ sẽ dẫn dắt nhiều người trong hàng giáo sĩ như họ vào sai lầm nghiêm trọng, như đã được tiên báo.

Ta báo cho các con biết rằng thời giờ thật ngắn ngủi. Các con sẽ không có đủ thời giờ cần thiết để lôi kéo tất cả con cái Ta vào trong Vòng Tay Đầy Thương Xót của Con Ta. Đối với những ai trong các con có được đặc ân để được ban cho Ân Sủng nhằm nhận biết Sách Sự Thật, Ta mong đợi rất nhiều nơi các con. Nhờ vào đức tin và lòng tín thác vào Ta, Cha yêu dấu của các con, mà các con có thể giúp dẫn dắt con cái Ta quay về, nhờ đó họ sẽ sẵn sàng đón nhận Sự Can Thiệp trong Cuộc Cảnh Báo, khi Thánh Tử của Ta bảo bọc nhân loại trong những Tia Sáng nơi Lòng Thương Xót Vô Biên của Người.

Những thời điểm đó đang ở ngay trước mắt các con và đã đến lúc để cầm lấy khí giới của các con mà chiến đấu để Lời Đích Thực – Sự Thật – được gìn giữ. Nếu không có Sự Thật, thì không có sự sống.

Cha của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1082/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Hãy cầu xin Mẹ, Mẹ yêu dấu của các con, ban cho các con sức mạnh nhằm gìn giữ và bảo vệ Sứ Vụ Cứu Rỗi các linh hồn (25-03-2014)

Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2014, lúc 15:30

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, khi Thiên Chúa chọn Mẹ làm Mẹ của Người Con Duy Nhất của Thiên Chúa, chính là để Mẹ có thể tôn vinh Thiên Chúa bằng việc phụng sự Người nhằm mang đến cho nhân loại Đấng Mêsia mà muôn dân đã mong đợi từ lâu. Khi ấy và hiện nay, Mẹ chỉ là một tôi tớ khiêm hạ của Thiên Chúa.

Hãy luôn nhớ rằng khi các con phụng sự Thiên Chúa, trong Kế Hoạch của Người nhằm đem lại Ơn Cứu Rỗi Đời Đời cho nhân loại, các con chỉ là những tôi tớ của Người. Để phụng sự Thiên Chúa cần phải nhận thức sâu sắc về nhân đức khiêm nhường. Điều này là không thể khác đi được. Sứ Vụ này, Sứ Vụ cuối cùng được Chúa Cha chấp thuận trong Kế Hoạch của Người nhằm mang lại ơn cứu rỗi cho con cái của Người, sẽ dẫn đưa hằng triệu linh hồn đến phụng sự Người. Họ sẽ đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều người sẽ không nhận ra được ơn gọi của họ cho đến khi họ đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện. Chính nhờ việc đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện này mà Chúa Thánh Thần có thể làm cho những linh hồn này vui thỏa và họ sẽ sẵn lòng để vác Thập Giá của Con Mẹ.

Nếu các con thực lòng phụng sự Thánh Tử của Mẹ và trợ giúp Người, để Người có thể ban ơn cứu rỗi cho mọi tội nhân, thì các con phải đón nhận sức nặng của Thập Giá.Khi các con phụng sự Thánh Tử của Mẹ nhưng sau đó lại tức giận vì sự đau khổ mà Sứ Vụ này mang lại cho các con, thì điều này sẽ phá vỡ hàng rào bảo vệ vốn ngăn cách các con với tên ác quỷ.

Satan sẽ không bao giờ quấy phá những ai chạy theo những thị nhân giả hoặc những đồ đệ của những thị nhân giả, vì hắn biết rằng họ sẽ không mang lại hoa trái gì. Tuy nhiên trong trường hợp của những sứ vụ đích thực, hắn sẽ tấn công bằng sự tàn nhẫn khủng khiếp. Hắn sẽ lợi dụng những linh hồn yếu đuối vốn chất chứa đầy lòng kiêu ngạo, nhằm tấn công những môn đệ đích thực của Con Mẹ. Đối với những ai đáp lại lời mời gọi của Mẹ, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, thì sự thù hận của hắn là rõ ràng nhất khi Mẫu Ảnh Cứu Rỗi của Mẹ có mặt trên toàn thế giới.

Mẫu Ảnh Cứu Rỗi sẽ hoán cải hằng tỷ linh hồn và vì thế, tên ác quỷ sẽ thực hiện mọi nỗ lực nhằm ngăn chặn Mẫu Ảnh Cứu Rỗi. Qua những cuộc tấn công khủng khiếp ấy, các con sẽ chứng kiến sự độc ác tàn bạo vốn sẽ đến từ tên ác quỷ và mọi thuộc hạ của hắn, vì hắn không muốn Mẫu Ảnh Cứu Rỗi được ban cho con cái Thiên Chúa. Hỡi các con, các con không bao giờ được phép khuất phục trước những sức ép hoặc sự độc ác vốn sẽ đến từ những kẻ đã rời xa Thánh Tử của Mẹ. Khi các con khuất phục trước những sức ép hoặc sự độc ác là các con nộp mình cho Satan. Thay vào đó, các con phải cầu xin Mẹ, Mẹ yêu dấu của các con, ban cho các con sức mạnh nhằm gìn giữ và bảo vệ Sứ Vụ Cứu Rỗi các linh hồn ngay trong thời điểm Lễ Truyền Tin.

Các con phải đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện (143) để bảo vệ Sứ Vụ Cứu Rỗi các linh hồn:

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin bảo vệ Sứ Vụ Cứu Rỗi các linh hồn, một Tặng Ân của Thiên Chúa, nhằm mang lại Sự Sống Đời Đời cho tất cả con cái của Người khắp mọi nơi.

Xin Mẹ cầu cùng Thánh Tử yêu dấu của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, ban cho chúng con lòng can đảm để thực hiện bổn phận của chúng con là luôn phụng sự Thiên Chúa, đặc biệt là khi chúng con phải chịu đau khổ vì thực hiện bổn phận của chúng con.

Xin trợ giúp Sứ Vụ của chúng con nhằm hoán cải hằng tỷ linh hồn theo Thánh Ý Thiên Chúa và biến đổi những tâm hồn chai đá thành những tôi tớ đầy yêu thương của Con Mẹ.

Xin ban sức mạnh cho tất cả những ai trong chúng con vốn phụng sự Chúa Giêsu trong Sứ Vụ này, để vượt qua sự thù hận và bách hại của Thập Giá, và để đón nhận sự hy sinh vốn đi kèm với Thập Giá, bằng một tâm hồn quảng đại và sẵn lòng đón nhận những gì sẽ xảy ra. Amen.

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, đừng bao giờ để cho nỗi sợ hãi của việc phụng sự Thiên Chúa ngăn cản các con công bố Lời Chí Thánh của Người. Nỗi sợ hãi đến từ Satan chứ không đến từ Thiên Chúa. Chỉ có lòng can đảm, sức mạnh, cùng với nhân đức khiêm nhường và một ước muốn mạnh mẽ để trung thành với Thánh Ý của Thiên Chúa, là đến từ Thiên Chúa.

Hôm nay, trong dịp mừng Lễ Truyền Tin, Mẹ dâng lời cảm tạ Chúa Cha yêu dấu, Thiên Chúa Tối Cao, vì Tặng Ân mà Người đã ban cho nhân loại khi Người mời gọi Mẹ cưu mang Thánh Tử hết sức yêu dấu của Người nhằm cứu chuộc nhân loại và dẫn đưa nhân loại vào Vương Quốc Vĩnh Cửu của Người.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1083/ Họ thuộc về Ta. Ta thuộc về họ. Sẽ luôn luôn là như vậy. Ta yêu thương họ hết thảy. Chỉ đơn giản thế thôi (26-03-2014)

Thứ tư ngày 26 tháng 3 năm 2014, lúc 14:52

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta mời gọi tất cả những tín hữu của Ta trên toàn thế giới, hãy hiệp nhất nên một trong Ta, để cầu nguyện cho linh hồn của những ai đã xa lìa Ta. Cách riêng, Ta mời gọi những Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta ở khắp mọi nơi và tất cả những ai đã đáp lại Lời Mời Gọi của Ta qua Sách Sự Thật, hãy yêu thương nhau như Ta yêu thương các con. Hãy gạt qua một bên những khác biệt nếu xảy ra những khác biệt, hãy phớt lờ sự chia rẽ nếu sự chia rẽ xảy ra và đừng chú ý đến sự hận thù mà Satan và những linh hồn mà hắn lừa gạt, tỏ ra cho các con, vì đây là Sứ Vụ cuối cùng của Ta nhằm chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Ta.

Các con phải hiểu được mục đích trong Kế Hoạch của Ta nhằm cứu rỗi nhân loại qua Sách Sự Thật. Mục đích này chính là để cứu tất cả các linh hồn ở khắp mọi nơi, cho dù họ là ai, họ tin vào điều gì, họ phạm tội lỗi biết bao, họ làm gì cho người khác và quan điểm của họ là gì đi chăng nữa. Họ thuộc về Ta. Ta thuộc về họ. Sẽ luôn luôn là như vậy. Ta yêu thương họ hết thảy. Chỉ đơn giản thế thôi. Không thể khác đi được.

Bất cứ khi nào các con bị bách hại vì Danh Ta, hãy luôn vượt qua sự bách hại này và cầu nguyện cho những linh hồn nguyền rủa các con, vì Thánh Tâm Ta đang tan nát vì họ. Ta phải chịu đau đớn khủng khiếp vì những linh hồn ấy. Hãy dẫn đưa họ đến với Ta để họ có thể cởi mở tâm hồn họ ra với Tình Yêu của Ta dành cho họ. Hãy giúp ta đánh động linh hồn đau khổ và tan nát của họ và đánh động tâm hồn chai đá của họ, vì nếu không có Ta và nếu không có sự Can Thiệp của Ta, thì họ sẽ suy tàn và sẽ chết. Đó không phải là Mong Muốn của Ta. Hỡi tất cả các con, hãy đến với Ta. Ta mời gọi tất cả những ai ở trong Ta và với Ta. Ta mời gọi những ai không thực sự nhận biết Ta nhưng lại nghĩ rằng họ nhận biết Ta. Ta mời gọi tất cả những ai bất trung với những Giáo Huấn của Ta. Ta mời gọi những ai khước từ Sứ Vụ này và những ai tuyên bố Sứ Vụ này là lầm lạc. Đừng ruồng bỏ ta, vì Ta chưa từng rời bỏ các con. Đừng khiếp sợ ta, vì Ta không phải là kẻ thù của các con mà Ta chỉ mong muốn linh hồn các con, để các con có thể thuộc về Ta và rồi các con có thể cảm nhận được bình an trong tâm hồn các con.

Giờ đây là Thời Điểm của Ta khi Ta dẫn dắt các con, cởi mở tâm hồn các con và nhắc nhở các con về Sự Thật trong Lời Ta, vốn sẽ không bao giờ thay đổi. Thời Điểm cho Cuộc Quang Lâm của Ta đã cận kề và điều quan trọng là các con phải chuẩn bị linh hồn các con và linh hồn những ai mà các con có liên hệ. Cuộc ngự đến của Ta sẽ là bất ngờ và các con sẽ không hề được cảnh báo trước. Đừng bỏ mặc linh hồn các con, vì các con cần phải sẵn sàng để nhìn thấy Ánh Sáng của Thánh Nhan Ta, nhờ đó các con có thể đứng vững trước mặt Ta, nếu các con muốn vào Vương Quốc của Ta.

Ta sẽ luôn yêu thương các con khi các con phụng sự Ta với trọn cả tâm hồn. Ta sẽ luôn yêu thương các con khi các con khước từ Ta, chối bỏ Sứ Vụ của Ta hoặc phỉ báng tha nhân trong Danh Ta, vì các con không biết việc các con làm. Khi Ngày Trọng Đại đến, Ta sẽ kêu gọi các con, từng người trong các con, và dẫn đưa các con vào trong Vòng Tay Ta để ban cho các con sự an ủi mà các con cần. Vì trong Ngày Trọng Đại ấy, Ta sẽ quy tụ tất cả những ai yêu mến Ta và Ta sẽ tuyên bố mở Cổng Thiên Đàng để đón nhận con cái Thiên Chúa từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả những người đã chết và những người sẽ trỗi dậy từ cõi chết – để nên một trong Ta. Và cuối cùng thì Thánh Ý của Cha Ta sẽ được hoàn tất.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1084/ Bằng việc để cho chính mình bị đe dọa bởi những kẻ vô thần, họ sẽ trở nên giống như những kẻ vô thần (27-03-2014)

Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2014, lúc 14:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Mong Muốn của Ta là những tín hữu của Ta, bao gồm những Kitô Hữu thuộc tất cả mọi chi phái, dành nhiều thời gian để đồng hành với Ta trong thời điểm này.

Cho dù các con có thể tin rằng các con gần gũi với Ta biết bao, nhưng tên ác quỷ sẽ thực hiện mọi nỗ lực để cám dỗ các con phạm phải mọi thứ tội ác. Không một ai trong các con đủ mạnh mẽ trong đức tin để các con có thể đứng vững trước ảnh hưởng của tà khí sự dữ. Các con phải hết sức cố gắng dành nhiều thời gian cho việc cầu nguyện hằng ngày và hãy dùng thời gian này để tạo nên xung quanh các con thứ binh giáp cần thiết hầu bảo vệ các con, nếu các con muốn giữ lòng trung thành với Ta. Việc không thể thưa chuyện với Ta trong lời cầu nguyện và trong các Bí Tích, sẽ làm cho các con yếu đuối, khiến các con không chắc chắn về tình yêu của các con dành cho Ta và rồi, các con sẽ tự mở lòng mình ra cho những mối nghi ngờ về những Giáo Huấn của Ta, những Lời Hứa của Ta và Quyền Năng của Ta. Những thử thách mà các con phải đối mặt sẽ là rất gian khó, những thử thách này gây ra bởi nỗi kinh hoàng sắp xảy ra mà những tín hữu đích thực của Ta phải gánh chịu, họ là những người giữ lòng trung thành tuyệt đối với Lời Chí Thánh của Thiên Chúa.

Các con đã được Thiên Chúa ban cho ý chí tự do như là một quyền tự nhiên từ lúc mới sinh, tuy nhiên những kẻ lừa dối vốn sẽ xâm nhập vào Giáo Hội của Ta, sẽ tìm cách tước đoạt ý chí tự do khỏi các con. Các con sẽ bị buộc phải đón nhận những sự dối trá, được bày ra cho các con dưới chiêu bài những bản dịch mới của Phúc Âm và nếu như các con dám chất vấn những sự dối trá này, các con sẽ bị loại trừ một cách hết sức xấu hổ. Biết bao nhiêu người trong các con, bởi sự hèn nhát, mù lòa và lòng trung thành mù quáng với những kẻ mà các con tin là dẫn dắt đoàn chiên của Ta, sẽ nhận thấy mình đón nhận thứ giáo lý lầm lạc. Giáo lý lầm lạc, mà người ta sẽ đưa ra, lại được che đậy bằng những lời lẽ đầy yêu thương. Cách để nhận biết thứ giáo lý lầm lạc không đến từ Ta, sẽ theo ba bước. Một là thứ giáo lý này sẽ đặt nhu cầu của những kẻ tội lỗi lên trên hết bằng cách tuyên bố rằng các con phải cầu nguyện để đề cao quyền của con người được phạm tội trước mặt Thiên Chúa. Hai là các con sẽ bị buộc phải tuyên bố rằng tội lỗi là điều tự nhiên và rằng, các con không bao giờ phải sợ hãi cho tương lai chỉ vì tội lỗi – rằng Thiên Chúa sẽ không bao giờ khước từ một tội nhân, và rằng, tất cả con cái của Người sẽ vào Thiên Đàng. Ba là các con sẽ được dạy bảo rằng những Bí Tích phải được sửa đổi từ nguồn gốc của các Bí Tích trong Kitô Giáo để lôi kéo được những người vô thần vốn là những người xứng đáng được hưởng quyền con người mà Thiên Chúa ban cho họ. Khi những sự việc này xảy ra, nó chỉ nói lên một điều. Nhân loại sẽ dâng lên trước những bàn thờ trong những Thánh Đường của Ta khắp mọi nơi, lối diễn giải của nhân loại về những gì trong các Lề Luật của Thiên Chúa là thích hợp với họ và những gì là không thích hợp. Khi ấy nhân loại muốn Thiên Chúa khuất phục trước những đòi hỏi của nhân loại. Trong thực tế, nhân loại sẽ áp đặt cho Thiên Chúa vì nhân loại tin rằng chính họ cao cả hơn Ta.

Ta sẽ loại bỏ những linh hồn này ra khỏi Ta, vì họ không còn có thể tự nhận mình là những Kitô Hữu. Bằng việc để cho chính mình bị đe dọa bởi những kẻ vô thần, họ sẽ trở nên giống như những kẻ vô thần. Trong Vương Quốc của Ta, không có chỗ cho những ai không hiến dâng chính mình cho Ta theo cách thức mà Ta đã dạy bảo họ khi Ta còn rao giảng trên trái đất. Trong những năm sắp tới, các con sẽ thấy khó để giữ lòng trung thành với những Giáo Huấn của Ta, vì những ai tuyên bố là thay mặt Ta, sẽ dắt các con vào sai lầm nghiêm trọng như đã được tiên báo. Hãy cẩn thận. Hãy quan sát những gì các con sẽ bị buộc phải đón nhận như là sự thay thế cho Lời Chí Thánh của Ta. Những ai có được ơn phân định chân thật, được ban cho họ bởi Quyền Năng của Chúa Thánh Thần, sẽ biết ngay lập tức khi những việc này xảy ra. Những người khác sẽ không có được ơn này vì họ sẽ không chú ý đến mọi điều mà Ta đã truyền dạy họ. Họ sẽ nhận ra mình ở trong nơi rất tối tăm và cô đơn mà không hề có sự Hiện Diện của Ta để soi sáng con đường Sự Thật. Thời điểm ấy đang đến rất gần.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1085/ Trong hai năm tới, các nhà khoa học sẽ thực hiện mọi nỗ lực để bác bỏ Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa (29-03-2014)

Thứ bảy ngày 29 tháng 3 năm 2014, lúc 14:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Trong hai năm tới, các nhà khoa học sẽ thực hiện mọi nỗ lực để bác bỏ Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa. Họ sẽ tuyên bố một cách sai lầm rằng ngoài Trái Đất ra, con người có thể duy trì sự sống trên những hành tinh khác. Trái Đất là phần có sự sống duy nhất trong vũ trụ do Thiên Chúa tạo dựng cho con cái của Người. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất mà họ sẽ đưa ra những lời tuyên bố này để chứng minh rằng Thiên Chúa không Hiện Hữu. Họ sẽ tuyên bố về sự vĩ đại của con người; trí thông minh và những tiến bộ trong khoa học của con người, để loại trừ quan niệm rằng con người là do Thiên Chúa dựng nên. Sự xúc phạm lớn nhất sẽ là khi họ tuyên bố rằng con người đã được tạo thành bởi một phép lạ khoa học. Họ sẽ nỗ lực hết sức để chứng minh rằng con người là vô địch, tuy nhiên, họ sẽ không thể trả lời được câu hỏi liên quan đến điều gì sẽ xảy ra sau khi cái chết về mặt thể xác xảy ra, cái chết mà từng người sẽ phải đối mặt Điều này sẽ bị phớt lờ bởi những kẻ dối trá và bởi những kẻ chối bỏ Thiên Chúa.

Họ sẽ chế nhạo bất kỳ ai tuyên xưng niềm tin vào Sự Hiện Hữu của Thiên Đàng hoặc niềm tin vào Đấng Tạo Hoá Đích Thực của họ, Thiên Chúa Tối Cao. Và trong khi người ta đưa ra tất cả những lời tuyên bố công khai này để chống lại Sự Thật thì những kẻ giành quyền dẫn dắt Giáo Hội của Ta lại không thốt ra một lời nào. Vào những ngày cuối cùng, tôn giáo sẽ trở thành một khái niệm tà giáo, khi mà sự cúng bái Trái Đất, mặt trời, mặt trăng và các tinh tú sẽ thay thế cho việc họ tỏ lòng tôn kính Thiên Chúa.

Phần lớn nhân loại sẽ quay sang tà giáo và sẽ mang sự chết đến với linh hồn họ. Bất chấp mọi sự Can Thiệp của Cha Ta, họ sẽ quay sang hướng khác. Đây là lý do vì sao Cha Ta đã hứa ban cho nhân loại Sách Sự Thật – sự giải nghĩa về Sách Khải Huyền – để cứu rỗi linh hồn đáng thương của các con. Nhân loại thì ngoan cố. Nhân loại thì kiêu ngạo, tự phụ và khi nhân loại càng tiến bộ về khoa học thì họ lại càng ít hiểu biết hơn và càng tự mình xa rời Sự Thật hơn nữa.

Giờ đây hãy lưu ý đến Lời Ta, vì chẳng bao lâu nữa, theo từng giai đoạn một, tất cả những gì mà Ta đã dạy bảo các con sẽ dần dần bị loại bỏ trong các Giáo Hội của Ta trên Trái Đất. Lời Chúa sẽ bị tước khỏi các con, nhưng Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi các con, vì Ta sẽ hằng ở cùng các con, hướng dẫn các con, dạy bảo các con và đong đầy trong các con Tình Yêu của Ta. Các con sẽ luôn ở trong Trái Tim Ta và chính vì tình yêu của các con dành cho Ta mà Ta mới có thể cứu rỗi những ai đang hư mất. Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, các con là sự liên kết của Ta với con cái Thiên Chúa và nhờ vào những lời cầu nguyện của các con, Ta sẽ nỗ lực để hiệp nhất nhân loại. Đây là lý do vì sao các con không bao giờ được phép thất vọng, ngay cả khi mọi thứ dường như là vô vọng.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1086/ Ôi, khốn cho những kẻ được Thiên Chúa tuyển chọn để phụng sự Người trong những ngày cuối cùng, vì họ không tỉnh thức trước Lời Mời Gọi của Ta (30-03-2014)

Chúa Nhật ngày 30 tháng 3 năm 2014, lúc 20:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con không bao giờ được phép coi thường Lời Ta ban cho con, vì Lời Ta được ban cho con như một Hành Động của Lòng Thương Xót Vô Biên. Lời Ta được ban cho nhân loại không phải vì nhân loại xứng đáng, nhưng đúng hơn là vì nhân loại đang đói khát Lời Ta.

Mọi Ân Sủng được ban cho nhân loại qua sự chuyển cầu của Mẹ Ta, từ khi Ta chết trên Thập Giá, là để giúp tất cả những tội nhân chuẩn bị cho Ngày Trọng Đại. Mẹ Ta tuân theo Thánh Ý của Cha Ta khi Mẹ sinh ra Ta, Đấng Cứu Thế và là Đấng Cứu Chuộc nhân loại. Về phần mình, Mẹ được đặt làm đấng trung gian giữa con người và Phép Công Thẳng của Thiên Chúa. Vai trò của Mẹ là để chuyển cầu cho những tội nhân, để cảnh báo họ và chuẩn bị cho họ đón nhận Ta, Con của Mẹ, trong Ngày cuối cùng.

Mỗi một cuộc hiện ra của Mẹ yêu dấu và Đầy Ơn Phúc, vốn đã diễn ra trên thế giới, là do bởi Quyền Phép của Cha Ta. Tất cả những gì Mẹ đã tiên báo, giờ đây sẽ xảy ra và tất cả những gì Mẹ đã loan báo, đã bị hầu hết các tôi tớ được thánh hiến của Ta lãng quên, những người đã quyết định phớt lờ những cảnh báo của Mẹ.

Ôi, khốn cho những kẻ được Thiên Chúa tuyển chọn để phụng sự Người trong những ngày cuối cùng, vì họ không tỉnh thức trước Lời Mời Gọi của Ta. Bởi câm điếc và đui mù, họ sẽ tuân theo một thứ ấn bản bị sửa đổi của Kinh Thánh và thay vì mang lại hoa trái theo đúng ơn gọi của họ, thì họ lại không mang lại gì ngoại trừ những quả thối vốn sẽ đến từ miệng lưỡi của họ. Vì kiêu căng và ngạo mạn, họ đã chối bỏ những sự can thiệp của Mẹ Ta, những cuộc hiện ra và những lời mời gọi của Mẹ nhằm quy tụ họ, để đem đến cho họ sự khôn ngoan của các Phẩm Trật Thiên Đàng, nơi mà Sự Thật hiển trị. Sự Thật đã rời xa họ, và thay vì tỏ ra khiêm nhường tuyệt đối trước Ngai Thiên Chúa, thì họ lại tuân theo những lề luật của con người – con người lầm lạc – vốn không nhận biết được Sự Thật trong những Lời Hứa mà Thiên Chúa đã thực hiện với dân Người.

Thế giới ngày nay đã có những tiến bộ to lớn trong y học, công nghệ và kiến thức, nhưng họ đã đổi sự hiểu biết về những gì cần thiết để bước vào Vương Quốc của Ta để lấy tiền bạc, sự giàu sang và quyền lực. Tất cả mọi sự của thế gian này – tiền bạc, quyền lực, của cải, vị trí quyền lực trong chính phủ – không là gì trong Ánh Mắt Ta. Ta có thể quét sạch chúng chỉ bằng một đòn trừng phạt bởi Bàn Tay Ta. Việc đề cao sự hiểu biết của con người và đề cao những tiến bộ trong khoa học là vô ích, vì những thứ này không xuất phát từ con người – chúng là những ơn được Thiên Chúa ban cho nhân loại, vì tình yêu của Người dành cho con cái Người. Nếu Người cất đi những ơn ấy, cùng với tất cả những tiện nghi vật chất mà các con có, thì các con sẽ còn lại những gì? Không gì cả.

Những ai thật sự nhận biết Ta, sẽ không phải bận tâm đến sự gì, vì họ biết rằng khi họ thuộc về Ta, họ sẽ chỉ nhận được sự an ủi khi họ hoàn toàn tín thác vào Ta, vì họ biết rằng Ta sẽ không bao giờ để cho họ phải tự chống đỡ. Vậy thì tại sao các con lại tìm kiếm những thứ vốn không thuộc về Ta – những thứ không bao giờ làm cho các con thỏa mãn? Các con càng khước từ Ta và tìm kiếm những lời hứa trống rỗng bao nhiêu, thì các con càng cảm thấy bị cô lập bấy nhiêu, khi đến thời điểm để Ta tách lúa mì ra khỏi vỏ trấu.

Sự chọn lựa duy nhất mà các con có thể thực hiện là trở nên một người con đích thực của Thiên Chúa, mà nếu không có Thiên Chúa thì các con sẽ không là gì cả. Không phải việc các con là ai, các con nắm giữ vị trí gì trong cuộc sống này, vai trò của các con là gì mới là đáng kể. Chính vì các con được Thiên Chúa yêu thương, nên các con mới được cứu rỗi. Không một ai xứng đáng để ra đứng trước mặt Ta. Không một ai có đủ sự trong trắng trong linh hồn để có thể đạt đến tình trạng thánh thiện. Không một ai trong các con có thể được nâng lên đến Vương Quốc của Ta nhờ công trạng của các con. Chính nhờ Lòng Thương Xót của Ta mà các con mới được được trở nên xứng đáng để hưởng Sự Sống Đời Đời.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1087/ Thiên Chúa Cha: Những trận động đất sẽ tàn phá nhiều thành phố của các ngươi (31-03-2014)

Thứ hai ngày 31 tháng 3 năm 2014, lúc 14:00

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, đã đến lúc để nhân loại – sau khi đã phạm tội và khiến cho chính mình ra ô uế trước Mắt Ta – trong một thời gian quá dài, giờ đây nhân loại sẽ chìm đắm vào những hố thẳm cuối cùng của sự suy đồi, khi nhân loại sẽ ra sức huỷ diệt tất cả những gì là thánh thiêng thuộc về Ta.

Tất cả sự sống đến từ Ta. Sự sống của linh hồn thuộc về Ta. Sự sống của thân xác cũng thuộc về Ta. Đừng để cho bất cứ con người nào can thiệp vào cả hai sự sống ấy – kẻo chính mạng sống của con người ấy sẽ bị Ta cất đi. Về điều đó thì các con có thể tin chắc là như vậy. Mọi hình thức của sự sống, vốn đã được Bàn Tay Ta dựng nên, sẽ bị giết hại bởi bàn tay của những con người độc ác. Chúng sẽ tước đoạt sự sống của những thai nhi còn trong lòng mẹ và tuyên bố đây là một hình thức nhân quyền. Hỡi các con của Ta, các con không có quyền huỷ diệt sự sống của con cái Ta – ngay cả trước khi hoặc sau khi chúng được sinh ra – và nếu các con phạm phải tội ấy, thì các con sẽ phải chịu sự trừng phạt khủng khiếp. Nếu các con không xưng thú tội lỗi và không chịu ăn năn thống hối vì thứ tội ác ghê tởm này, thì Ta sẽ huỷ diệt các con, cũng như huỷ diệt những đất nước, vốn thúc đẩy sự dữ này. Khi các con huỷ diệt chính mạng sống của các con, các con xúc phạm đến Ta, vì sự sống không thuộc về các con và chỉ có Ta mới có quyền để trao ban sự sống hoặc lấy đi sự sống, vào Thời Điểm của Ta. Bằng việc xâm phạm đến sự sống của thể xác, các con can thiệp vào Thiên Tính của Ta và Ta sẽ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn mà bỏ qua cho sự vi phạm hết sức ghê tởm đối với Công Trình Tạo Dựng của Ta.

Khi chưa thỏa mãn trong việc tước đoạt mạng sống, con người sẽ còn gian ác tấn công sự sống của linh hồn, bằng việc mang sự chết đến với Lời Chí Thánh của Ta, qua đó con người sẽ chà đạp cho tới khi con người đả phá tan tành Lời Ta, để Lời Ta trở nên như thể đống gạch vụn dưới chân con người. Và rồi, con người – kiêu căng và đầy những tha hóa trong cái nhìn về những khả năng của con người – sẽ ra sức tìm kiếm một hành tinh mới để làm chốn dung thân mới cho con người, mặc dù điều này là không thể được. Tặng Ân là trái đất mà Ta đã đặt con người sống trên đó, sẽ bị cho là không đủ cho những nhu cầu của con người. Và vì thế, sự việc cứ tiếp diễn – và điều này chắc chắn dẫn đến việc tự huỷ diệt chính mình. Con người sẽ gây ra sự hủy diệt chính mình. Con người sẽ lần lượt phá hủy tất cả những gì là thiêng liêng đối với Ta.

Ơn sự sống mà Ta ban cho mọi loài thụ tạo của Ta, sẽ bị con người cướp khỏi tay Ta, mà không hề có một chút hối hận trong lòng. Con người sẽ dung túng cho mọi ý hướng giết hại của con người bằng việc công bố rằng việc tước đi sinh mạng là một điều tốt. Sự chết, qua việc phá thai, là một sự xúc phạm ghê tởm nhất trong tất cả mọi thứ tội và Ta cảnh báo nhân loại rằng Công Lý thuộc về Ta, vì Ta sẽ không để mặc cho các ngươi nguyền rủa Ta như vậy nữa.

Những trận động đất sẽ tàn phá nhiều thành phố của các ngươi và đối với mọi quốc gia vốn dung túng cho việc tước đoạt mạng sống, các ngươi sẽ cảm nhận Cơn Thịnh Nộ của Ta, khi Ta trừng phạt những con người đầy thù hận và gây nhiều đau khổ. Những ai thống hối vì việc làm sai trái này sẽ được dung tha, nhưng hãy biết cho rằng không một quốc gia nào của các ngươi thoát khỏi cuộc trừng phạt.

Ta sẽ không tha thứ cho việc tàn phá Giáo Hội của Ta, vì nhân loại, cùng với những kẻ lãnh đạo lầm lạc mà nhân loại mù quáng đi theo, sẽ phá hủy Các Bí Tích và tạo ra những cái mới khiến cho Các Bí Tích của Ta không còn nữa. Ta sẽ phá hủy những đền thờ và những nhà thờ của các ngươi khi các ngươi tiếp tục báng bổ Thân Mình của Thánh Tử Ta. Các ngươi hành hạ Người, chế nhạo Người, và bách hại các tín hữu của Người – cho đến khi các ngươi sát hại Người một cách man rợ, bằng cách đóng đinh Người. Mặc dù vậy, các ngươi đã không học biết được điều gì. Việc các ngươi không có lòng khiêm nhường phụng sự đối với Đấng đã ban sự sống cho các ngươi, Đấng đã ban Ơn Cứu Chuộc cho các ngươi và giờ đây cũng là Đấng đang tìm hết cách để chuẩn bị các ngươi cho Ngày Trọng Đại – những điều đó khiến Ta phải ghê tởm.

Ta hết sức đau khổ. Ta đau buồn và Ta phẫn nộ, vì cuối cùng các ngươi cũng đã giết hại được mọi hình thức của sự sống mà Ta đã ban cho các ngươi. Ta muốn nói đến sự sống cả trong thân xác lẫn sự sống trong linh hồn. Sự sống mà Ta ban cho các ngươi không còn làm vừa lòng các ngươi nữa, vì thế Ta sẽ lấy đi sự sống ấy từ những kẻ vô ơn trong các ngươi trong Ngày Sau Hết. Trong khi hành động gây chiến của các ngươi tiếp tục chống lại Ta, Đấng Tạo Hoá của nhân loại, Đấng Tạo Hoá của mọi loài hiện có, thì Ta sẽ chỉ cho phép những hành động hủy diệt độc ác của các ngươi diễn ra trong một thời gian ngắn thôi.

Giờ đây, Ta ban cho các con thời gian để xem xét lại những tội ác của nhân loại chống lại mọi sự mà Ta coi là thánh thiêng, nhờ đó các con có thể đền tội thay cho nhân loại. Trận chiến cuối cùng đã bắt đầu và phần lớn sự sống – Tặng Ân sự sống mà Ta đã tạo dựng – sẽ bị con người hủy diệt. Và vì lẽ đó,Ta sẽ trừng phạt nhân loại.

Cha của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1088/ Chính vì những linh hồn đáng thương này mà Ta đã phải khóc Nước Mắt Máu trong Vườn Giệtsimani (01-04-2014)

Thứ ba ngày 1 tháng 4 năm 2014, lúc 21:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, đôi khi mức độ lớn mạnh nhanh chóng của Sứ Vụ Thánh Thiêng này có thể gây bất ngờ. Điều quan trọng là tất cả mọi quốc gia lắng nghe Lời Ta và Các Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện được hình thành trong mọi quốc gia, đặc biệt là trong những quốc gia không tôn kính Ta.

Đừng bao giờ để cho sức mạnh của những Thông Điệp này làm lu mờ đi lý do vì sao Ta phải đánh động nhận loại. Ta muốn ngay cả những linh hồn chai đá nhất, lắng nghe và nghe được những gì Ta nói và hiểu được Lời Hứa của Ta, những linh hồn này không hề muốn để cho Chúa Thánh Thần đánh động tâm hồn họ.

Kế Hoạch Cứu Độ của Ta không dành riêng cho những người sùng đạo nhất – Kế Hoạch Cứu Độ của Ta dành cho mọi người, bao gồm cả những người mà linh hồn đen tối của họ có thể khiến các con ghê tởm. Chính vì những linh hồn đáng thương này mà Ta đã phải khóc Nước Mắt Máu trong Vườn Giệtsimani. Họ là những linh hồn cay nghiệt, lầm lạc – những kẻ yêu chuộng con thú – mà Satan đã phơi bày ra trước mắt Ta. Hắn bày ra cho Ta thấy biết bao nhiêu người sẽ khước từ Ta, bất chấp việc Ta dâng lên Thiên Chúa sự hy sinh của Ta và Mong Muốn của Ta là cứu chuộc nhân loại qua cái chết của Ta trên Thập Giá. Hỡi con gái của Ta, Nỗi Đau của Ta vì những linh hồn này đang nhức nhối và các con không bao giờ được phép bỏ qua Mong Muốn của Ta là đánh động những người không có đức tin. Cho dù các con có bị khinh thường; bị phỉ nhổ và bị nguyền rủa thế nào, thì các con cũng phải vượt lên trên sự hận thù, vốn sẽ luôn đạt đến những mức độ khủng khiếp chưa từng thấy trong Sứ Vụ này và hãy đem đến cho Ta những linh hồn này, bằng bất cứ giá nào. Các con hãy đem đến cho Ta những tín hữu yêu dấu của Ta và sau đó là những người không nhận biết Ta hoặc những người có thể không nhận biết Ta. Kế đến hãy đem đến cho Ta linh hồn của những người thù ghét Ta. Việc làm này phải là mục tiêu của mỗi người trong các con. Khi các con đem đến cho Ta linh hồn của những con người đau buồn đáng thương này, Ta sẽ ban cho họ những Ân Sủng trọng đại, để Ta có thể lôi kéo họ vào trong Lòng Thương Xót của Ta.

Khi các con nhìn ra chung quanh và trông thấy linh hồn của những người mà các con tiếp xúc, những người không hề biết gì về Kế Hoạch trở lại của Ta, các con phải đánh động họ và dâng họ lên cho Ta. Các con sẽ đem lại cho Ta niềm an ủi và niềm vui lớn lao khi các con làm được điều này, vì khi ấy Ta có thể thực hiện bất cứ sự gì để quy tụ tất cả các linh hồn khắp mọi nơi.

Hãy dấn thân và hãy lớn mạnh vì đường lối đã được chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là một quãng thời gian ngắn từ khi Ta kêu gọi nhân loại lần đầu tiên, qua Sứ Vụ này. Tuy nhiên, đó là một hành trình đầy gian khổ và giờ đây tất cả mọi con đường sẽ dẫn ra nhiều hướng và sẽ mở rộng để không một quốc gia nào bị loại trừ vì Lòng Thương Xót của Ta quả là vô biên.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1089/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Ơn hoán cải mà Chúa Cha đã hứa ban, sẽ bắt đầu xảy ra trong tháng này (02-04-2014)

Thứ tư ngày 2 tháng 4 năm 2014, lúc 16:27

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, Ơn hoán cải mà Chúa Cha đã hứa ban, sẽ bắt đầu xảy ra trong tháng này và sẽ lan rộng khắp thế giới nhờ Quyền Năng của Chúa Thánh Thần. Nhiều linh hồn sẽ được tha thứ và những tội nhân chai đá nhất sẽ được tỏ cho thấy Lòng Thương Xót vô biên của Con Mẹ.

Nhiều người vốn không tin vào Thiên Chúa và sống như thể không có Sự Sống Đời Đời, sẽ là những người đầu tiên mà Chúa Cha mong muốn tỏ cho thấy ánh Sáng của Sự Thật. Những người này được Thiên Chúa rất mực yêu thương và sự vô tín của họ sẽ được thay thế bằng tình yêu và lòng khao khát xưng thú tội lỗi với Chúa Giêsu Kitô, Đấng mà họ đã ruồng bỏ. Linh hồn của những ai đã phạm tội lỗi khủng khiếp và là những người bị tàn phá bởi ảnh hưởng của tên ác quỷ, sẽ là những người được ưu tiên kế tiếp. Họ sẽ được ban cho những ân Sủng trọng đại và Lòng Thương Xót của Con Mẹ sẽ đánh động mạnh tâm hồn họ, quá bất ngờ đến nỗi sự hoán cải của họ sẽ xảy ra tức thì. Phép lạ này sẽ là quá bất ngờ đến nỗi khi họ bắt đầu loan báo tin tốt lành của Phúc Âm, thì nhiều người sẽ bừng tỉnh và lắng nghe họ.

Chính vì sự hoán cải của những người đau khổ nhất mà càng có thêm nhiều linh hồn nữa được cứu rỗi. Khi ấy, sự việc sẽ tùy thuộc vào tất cả những ai đã bước theo Sự Thật, liên quan đến việc họ có mong muốn giữ lòng trung thành với Thánh Tử của Mẹ và những Giáo Huấn của Người hay không. Chính những linh hồn này là những người sẽ phải chịu đau khổ nhiều nhất, vì họ thuộc về Thiên Chúa và chính vì họ thuộc về Thiên Chúa nên tên ác quỷ sẽ thực hiện mọi nỗ lực để gây đau khổ cho họ bằng những nghi ngờ về Sự Thật. Đây là những linh hồn sẽ bị lôi kéo ra khỏi Thánh Tử của Mẹ và là những linh hồn mà tên ác quỷ thèm khát nhất.

Để bảo vệ đức tin của các Kitô Hữu ở khắp mọi nơi, xin các con hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này:

Chiến Dịch Cầu Nguyện (144) Bảo vệ Đức Tin Kitô Giáo

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin chuyển cầu cho linh hồn của các Kitô Hữu trên toàn thế giới.

Xin giúp họ gìn giữ đức tin và giữ lòng trung thành với những Giáo Huấn của Chúa Giêsu Kitô. Xin Mẹ chuyển cầu để họ có được sức mạnh trong tâm trí và linh hồn để luôn gìn giữ đức tin.

Thân lạy Mẹ, xin Mẹ chuyển cầu để họ hiểu được Sự Thật và được ban cho Ân Sủng để nhận ra bất cứ giáo lý lầm lạc nào mà người ta bày ra cho họ nhân Danh Thánh Tử của Mẹ.

Xin giúp họ giữ lòng trung thành và trở nên những tôi tớ trung tín của Thiên Chúa, xin giúp họ từ bỏ sự dữ và những sự dối trá, ngay cả khi họ phải chịu đau khổ và bị chế nhạo vì thực hiện những điều ấy.

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin bảo vệ tất cả con cái của Mẹ và xin Mẹ chuyển cầu để mọi Kitô Hữu tuân theo đường lối của Thiên Chúa đến hơi thở cuối cùng. Amen.

Hỡi các con, Chúa Giêsu yêu thương mọi người. Người sẽ luôn nỗ lực hết sức để bảo vệ các con khỏi nguy hại và Người sẽ can thiệp theo những cách thức phi thường nhất để bảo vệ các con khỏi mọi sự dữ trong những ngày đen tối khi các con phải chịu đau khổ vì Danh Người. Hãy tín thác vào Mẹ, Mẹ yêu dấu của các con, khi Mẹ chuyển cầu cho các con để dẫn đưa các con đến gần hơn với Thánh Tử của Mẹ trong những thử thách ở phía trước.

Cám ơn các con đã đáp lại Lời Mời Gọi này từ Thiên Đàng.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Mẹ Thiên Chúa

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1090/ Chừng nào tình yêu còn triển nở thì nhân loại vẫn có thể sống còn (03-04-2014)

Thứ năm ngày 3 tháng 4 năm 2014, lúc 17:11

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, tình yêu là một trong những Tặng Ân quyền năng nhất của Thiên Chúa. Chừng nào tình yêu còn triển nở thì nhân loại vẫn có thể sống còn. Tình yêu vượt thắng tất cả mọi sự dữ, chia rẽ, hận thù, vì tình yêu thuộc về Thiên Chúa, Đấng Toàn Năng, và không một thế lực sự dữ nào có thể hoàn toàn hủy diệt được tình yêu.

Khi một linh hồn thực sự gắn bó mật thiết với Thánh Tâm Ta, thì Ta sẽ đong đầy tình yêu trong linh hồn ấy. Ta sẽ bảo bọc linh hồn ấy bằng Tặng Ân tình yêu và vì thế, họ không thể nào thù ghét tha nhân được, kể cả những ai gây đau khổ cho họ. Khi tình yêu hiện diện trong một linh hồn, thì tình yêu ấy được Thiên Chúa dùng để lôi kéo những linh hồn khác đến với Người. Tình yêu ấy được dùng để mang niềm vui và sự an ủi đến với những ai sống trong cảnh túng thiếu và những ai phải chịu đau khổ. Tình yêu là một Ân Sủng, tuy nhiên, tình yêu được ban cho những linh hồn ưu tuyển để họ có thể chia sẻ tình yêu với tha nhân vì Vinh Quang của Thiên Chúa. Ôi, những linh hồn này mang lại cho Ta niềm vui biết bao khi họ đón nhận Tình Yêu của Ta một cách vô điều kiện. Khi người ta hân hoan đón nhận sự Hiện Diện của Ta bằng tâm hồn rộng mở và để cho Ta ngự trị trong linh hồn họ, thì những linh hồn này trở nên như những bình chứa của Ta và giống như một loại rượu ngon, họ làm cho no thỏa và làm mãn nguyện những ai khao khát sự Hiện Diện của Ta.

Tình yêu là phương thế mà qua đó Ta thông truyền cho nhân loại, cho đến Ngày Trọng Đại khi Ta đến để thu hồi lại Vương Quốc của Ta. Khi Tình Yêu đích thực hiện diện, thì có Ta hiện diện. Khi vắng bóng tình yêu, thì sự Hiện Diện của Ta không còn nữa. Nhiều người đã loại bỏ Ta và vì thế họ không thể cảm nhận được sự viên mãn của Tặng Ân Tình Yêu như cần phải có.

Ta hứa với tất cả các con rằng ta sẽ lan tỏa Tặng Ân Tình Yêu của Ta trong Sứ Vụ này. Tình Yêu của Ta sẽ là đặc điểm nổi bật và những ai đáp lại Lời Mời Gọi của Ta, sẽ được Tình Yêu của Ta bảo bọc, khi họ đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này:

Chiến Dịch Cầu Nguyện (145) Xin đong đầy trong con Tặng ân Tình Yêu của Chúa

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, xin đong đầy tâm hồn trống rỗng của con Tặng Ân Tình Yêu của Chúa.

Xin đong đầy linh hồn con sự Hiện Diện của Chúa. Xin giúp con trở thành khí cụ Bình An, sự Điềm Tĩnh và Lòng Thương Xót của Chúa.

Xin luôn mở rộng tâm hồn con trước cảnh khốn cùng của tha nhân và xin ban cho con Ân Sủng để tha thứ cho những ai khước từ Chúa và những ai lỗi phạm đến con.

Xin giúp con loan báo Tình Yêu của Chúa bằng gương sáng, như chính Chúa sẽ thực hiện trong hoàn cảnh của con. Amen.

Ta sẽ đánh động linh hồn của mọi người, những người để cho Ta bước vào tâm hồn họ. Tình Yêu sẽ mang lại cho các con hạnh phúc đời đời. Bằng việc đón nhận Tình Yêu của Ta với một tâm hồn rộng mở mà không hề thắc mắc gì, các con sẽ mang lại cho Ta niềm vui lớn lao. Tặng Ân Tình Yêu của Ta giờ đây thuộc về các con và Ta mong muốn rằng các con sẽ đặt Tặng Ân Tình Yêu của Ta trước mặt các con trong tất cả mọi việc các con làm, kể từ hôm nay trở đi. Bằng cách này, các con sẽ giúp đánh bại sự thù hận vốn đến từ Satan và chỉ gây ra sự tàn phá đối với nhân loại. Bằng Tặng Ân Tình Yêu này, Ta sẽ tuôn đổ trên tất cả các con một Phúc Lành đặc biệt; một Phúc Lành phi thường và đầy quyền năng mà các con sẽ cảm nhận khi các con đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này và đặc biệt là đọc trong Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện, Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện là vô cùng quan trọng trong Sứ Vụ của Ta để cứu rỗi các linh hồn.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1091/ Họ sẽ dẫn đưa hàng triệu người Công Giáo vào sự lầm lạc nghiêm trọng và các Giáo Hội của Ta sẽ mất đi sự Thánh Thiện (04-04-2014)

Thứ sáu ngày 4 tháng 4 năm 2014, lúc 23:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Thiên Chúa không mặc khải cho loài người những lời tiên tri để gây nên sự náo động. Những lời tiên tri được ban cho nhân loại nhằm chuẩn bị cho tương lai của nhân loại trong Vương Quốc của Ta, nhờ đó họ được báo trước về những mối nguy hiểm có thể xảy ra đối với linh hồn họ. Mọi sự Can Thiệp bởi Lệnh Truyền của Cha Ta, trong cuộc sống của các con, là vì lợi ích của chính các con và vì lợi ích của linh hồn tha nhân.

Hỡi con gái của Ta, những Lời Tiên Tri, được ban cho con, đã thực sự bắt đầu ứng nghiệm. Những kẻ giả mạo đã nắm quyền kiểm soát, từ bên trong, và chúng sẽ tiếp tục lừa gạt nhân loại để người ta tin rằng một thứ giáo lý mới đã được tạo ra – thứ giáo lý mới này có thể thay đổi những gì hiện có trong Lề Luật Thánh Thiêng mà Thiên Chúa đã thiết lập, để thích hợp với đời sống con người trong tất cả các tôn giáo. Hãy đề phòng chữ “đại kết” hoặc bất cứ mưu toan nào nhằm giành lấy Giáo Hội của Ta trên Trái Đất và tước bỏ tính chất Thánh Thiêng của Giáo Hội.

Kẻ nào làm xáo trộn nghi thức Phụng Vụ thì không phải là tôi tớ đích thực của Ta, tuy nhiên đó lại chính là điều sẽ xảy ra. Và những tôi tớ được thánh hiến của Ta sẽ làm gì? Họ sẽ cúi đầu, giơ cao tay với lời ca ngợi tán dương dành cho thứ giáo lý mới sai lạc và chối bỏ Toàn Bộ những điều mà Ta đã ban cho nhân loại. Việc họ yêu chuộng những của cải thế gian; khát khao được người đời ngưỡng mộ và những tham vọng cao ngất của họ sẽ khiến họ đánh mất những lời khấn thánh hiến của họ. Họ sẽ trở thành những kẻ phản bội và quay lưng lại với Ta. Họ sẽ dẫn đưa hàng triệu người Công Giáo vào sự lầm lạc nghiêm trọng và các Giáo Hội của Ta sẽ mất đi sự Thánh Thiện. Không bao lâu sau đó, khi thành phần chính trong Giáo Hội của Ta đã bị mạo phạm, họ sẽ quy tụ tất cả các tín ngưỡng thuộc Kitô Giáo và bày ra những phái đại kết mới, sự việc này sẽ dẫn đến việc tuyên bố công khai, vốn sẽ chối bỏ sự hiện hữu của Hỏa Ngục. Kế đến là làm ngược lại, hoàn toàn ngược lại với Sự Thật, tất cả các tín hữu sẽ được dạy bảo rằng tội lỗi là tùy theo sự nhận xét của mỗi người và rằng do tội nguyên tổ, nên tội lỗi là không thể tránh khỏi. Vì thế, các con sẽ được dạy bảo rằng tội lỗi không phải là điều gì đáng phải lo nghĩ. Tội lỗi tự nó sẽ được người ta định nghĩa lại. Một khi điều đó xảy ra, tất cả mọi ý thức về luân thường đạo lý sẽ biến mất. Khi đạo đức không còn được coi là quan trọng nữa, thì tội lỗi sẽ lan tràn. Tội lỗi sẽ lan rộng, gia tăng, cho đến khi xã hội sẽ suy sụp và đối với những ai vẫn còn giữ lòng trung thành với Giáo Hội của Ta – Giáo Hội Đích Thực – thì đó sẽ là một cảnh tượng kinh hoàng khi phải chứng kiến.

Con người ta sẽ lấy làm kiêu hãnh về tội lỗi, khoe khoang một cách công khai về sự thiếu đạo đức của họ và tôn giáo toàn cầu mới sẽ dõng dạc tuyên bố rằng trong Mắt Thiên Chúa, tội lỗi sẽ chẳng bao giờ gây trở ngại cho các con hoặc gây hại cho các con. Chúa mà chúng ám chỉ chính là Satan, nhưng chúng sẽ không bao giờ nói cho các con biết điều này. Để chế nhạo Ta, chúng sẽ dẫn đưa các con đến với tên phản Kitô, kẻ sẽ được tiếp đón nồng nhiệt, vì hắn sẽ được tên ngôn sứ giả hoan nghênh và tôn thờ. Tên phản Kitô sẽ thực hiện tất cả mọi thứ trái nghịch với những Giáo Huấn của Ta, nhưng hắn sẽ thực hiện điều đó với đầy sự thuyết phục và lôi cuốn. Hàng triệu người sẽ tôn thờ hắn. Tất cả những gì thuộc về hắn đều không đến từ Ta. Hắn sẽ lừa gạt rất nhiều người, đến nỗi hắn sẽ dễ dàng dẫn đưa con cái Thiên Chúa vào lạc giáo và sự ghê tởm khốc hại.

Ta đang chuẩn bị tất cả các con cho ngày này. Quả là rất khó khăn cho nhiều người trong các con đón nhận tin này, nhưng điều đó là Sự Thật. Sự Thật sẽ giải thoát linh hồn các con khỏi sự chết. Khi các con chống lại Sự Thật thì không có gì tốt đẹp đến với các con – chỉ có sự tuyệt vọng mà thôi. Khi ngăn cản người ta giữ lòng trung thành với Giáo Hội của Ta, qua việc thúc đẩy họ đi theo lạc giáo, mà chính từ bên trong Giáo Hội của Ta đang sắp sửa gây ra cho nhân loại, thì các ngươi sẽ bị ném cho thú dữ ăn thịt. Những kẻ hủy hoại linh hồn tha nhân bằng vũ lực, sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt khủng khiếp nhất bởi Tay Ta.

Hãy đón nhận Sự Thật và hãy tự chuẩn bị cho các con. Hãy bước theo Ta và Ta sẽ dẫn dắt các con đến với Vương Quốc của Ta một cách an toàn. Nếu các con đi theo con thú, thì hắn sẽ đưa các con và những người mà các con dẫn dắt vào lửa Hỏa Ngục đời đời.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1092/ Kế Hoạch để quy tụ Giáo Hội của Ta vào Nơi Nương Náu, sắp sửa được tỏ bày (05-04-2014)

Thứ bảy ngày 5 tháng 4 năm 2014, lúc 18:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta mong muốn ban lòng can đảm và sức mạnh tinh thần cho từng người trong các con, những người đã được ban cho Ơn phân định để nhận ra Tiếng Nói của Ta khi Ta thông truyền cho nhân loại qua những Thông Điệp này.

Khi Đạo Binh Còn Sót lại của Ta vững mạnh tiến về phía trước trong sự hiệp nhất với Giáo Hội của Ta trên trái đất, các con sẽ sớm nhận thấy rằng nhiều người không còn tham dự vào các Bí Tích Thánh Thiêng nữa. Điều này gây đau buồn cho các con và rồi trở thành nỗi khổ tâm của các con vì chẳng bao lâu nữa các Bí Tích sẽ bị báng bổ và sẽ không còn là chính những Bí Tích mà Ta đã ban cho nhân loại. Các con không bao giờ được phép lãng phí thời gian nếu các con thực lòng tin rằng Ta đang phán truyền cho các con. Hãy dấn thân và hãy quy tụ các linh mục của Ta và những ai đáp lại Lời Mời Gọi của Ta. Và rồi hãy chuẩn bị cho những năm sắp tới để họ có thể nuôi dưỡng đoàn chiên của Ta bằng Bánh Trường Sinh, khi không còn vết tích về sự Hiện Diện của Ta nữa.

Khi tất cả những gì thuộc về Ta và những gì nói về Ta bị lấy đi khỏi các Giáo Hội của Ta, thì tất cả những gì còn lại sẽ không đến từ Ta. Hiện thân của tên ác quỷ sẽ xâm nhập vào Giáo Hội của Ta và hắn sẽ tàn phá mọi con người sấp mình phủ phục tôn thờ hắn. Hắn sẽ tàn phá nhiều linh hồn đến muôn đời và các con phải luôn luôn tỉnh thức vì những thời điểm sẽ xảy ra ở phía trước. Đừng tự mở lòng mình ra với thứ dị giáo vốn sẽ xâm nhập vào Giáo Hội của Ta từ bên trong lẫn bên ngoài. Giờ đây các con đang được chuẩn bị, vì thế các con phải tuân theo tất cả những gì Ta truyền cho các con, để các con có thể cố gắng hết sức có thể được nhằm cứu Giáo Hội của Ta khỏi những kẻ thù.

Kế Hoạch để quy tụ Giáo Hội của Ta vào Nơi Nương Náu sắp sửa được tỏ bày. Khi Ta truyền lệnh cho các con, các con sẽ cần đến sức mạnh và lòng nhẫn nại phi thường, vì kẻ thù của các con sẽ là tên phản Kitô – và đáng buồn thay, đội quân của hắn sẽ to lớn hơn đạo binh của Ta. Và vì thế, điều này sẽ khiến cho các con dễ ngã lòng, nhưng các con hãy biết rằng, chúng sẽ không có được sự nâng đỡ của Quyền Năng Thiên Chúa và chúng sẽ không bao giờ thắng được các con một khi các con giữ lòng trung thành với Lời Ta.

Hãy dấn thân trong bình an và hãy chờ đợi những lệnh truyền của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1093/ Những ai ra sức bảo vệ Lời Chúa trong các Giáo Hội của Ta, sẽ bị trục xuất để làm cho họ phải im lặng (07-04-2014)

Thứ hai ngày 7 tháng 4 năm 2014, lúc 19:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, những kẻ nắm vai trò chính yếu đã được cài đặt vào trong Giáo Hội và mọi chi tiết trong kế hoạch để chuẩn bị nhân loại cho tên phản Kitô, đã được hoàn tất. Mọi thay đổi mà các con chứng kiến trong giới chính trị và trong Giáo Hội của Ta trên Trái Đất đã được liên kết với nhau – khi mà mọi tín hiệu đã được sắp đặt giữa các quốc gia – cũng như mọi luật lệ của họ đặt ra chống lại những Lề Luật của Thiên Chúa. Không phải ngẫu nhiên mà những luật lệ ghê tởm ấy lại đang được đưa ra trên toàn thế giới, với tốc độ nhanh chóng như hiện nay, vì chúng đã được sắp đặt một cách kỹ lưỡng.

Người ta sẽ nhanh chóng đưa ra cho các con những thông báo mới mẻ và bất ngờ, liên quan đến việc hình thành các mối liên kết giữa Nhà nước và Giáo Hội, nơi mà những luật lệ của họ sẽ trở nên gắn kết với nhau. Những ai cố gắng bảo vệ Lời Chúa trong các Giáo Hội của Ta, sẽ bị trục xuất để làm cho họ phải im lặng. Người ta sẽ không tỏ chút lòng thương xót nào đối với những ai cố gắng bảo vệ Giáo Hội của Ta, vì những kẻ thù của Ta sẽ tuyên bố điều trái ngược là điều đúng. Các con, những môn đệ của Ta, sẽ bị gọi là những kẻ lạc giáo vì không tuân theo các quy định mới mà Giáo Hội của Ta sẽ sớm đặt ra. Người ta sẽ bảo với các con rằng Giáo hội của Ta không thể sai lầm, chính vì thế mà ngay cả khi các con bảo vệ Sự Thật, các con sẽ bị cô lập. Giáo Hội của Ta sẽ không bao giờ sai lầm. Những người lãnh đạo mà Ta đã chọn sẽ không bao giờ sai lầm, nhưng khi một kẻ mạo danh cướp lấy quyền lực, thì các con không được phép theo hắn, khi hắn tuyên bố Sự Thật là điều dối trá.

Nhờ Quyền Năng của Chúa Thánh Thần, các con sẽ biết được ngày này, khi ngày này xuất hiện. Và vào ngày đó, các con phải bước theo Ta, Chúa Giêsu Kitô của các con. Các con hãy cầu xin để có được Lòng Can Đảm của Ta, hầu Ta có thể giữ gìn các con, vì các con sẽ cần có một tinh thần thép để giữ vững lòng trung thành với Ta, khi mà nhân loại bị ép buộc vào tình thế không thể nào kháng cự để hoàn toàn dâng nộp ý chí tự do cho tên phản Kitô.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1094/ Các con sẽ nhận ra những kẻ phản bội này qua những cử chỉ mang tính biểu tượng của chúng, những cử chỉ xúc phạm đến Thiên Tính của Ta (08-04-2014)

Thứ ba ngày 8 tháng 4 năm 2014, lúc 20:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, những kẻ thù nghịch Ta thì không phải là những kẻ không tin vào Ta. Không, chúng là những kẻ biết rất rõ Vai Trò của Ta, nhưng lại thù ghét Ta. Không phải tất cả bọn chúng đều hiểu tại sao chúng lại thù ghét Ta, nhưng Ta có thể phân biệt chúng thành hai nhóm.

Nhóm thứ nhất ghét bỏ Sự Thật. Chúng thích tham gia vào những thú vui tội lỗi, biện minh cho mọi hành vi và việc làm độc ác, và chỉ thỏa mãn những dục vọng của chúng, gây tổn hại đến những nhu cầu của tha nhân. Chúng chỉ quan tâm đến chính bản thân và bắt chước mọi tính cách của tên ác quỷ. Tiếp đến, có những kẻ biết Ta là Ai và Vai Trò của Ta là gì, nhưng chúng hoàn toàn khước từ Ta, để chạy theo Satan, dưới sự mê hoặc của chính kẻ gài bẫy chúng. Đây là những kẻ sẽ thực hiện, không những mọi điều ngược lại với những gì mà Ta đã dạy bảo, chúng lại còn thường xuyên lăng mạ Ta mỗi khi có cơ hội.

Giống như việc tôn thờ Satan có liên quan đến những biểu tượng, những kẻ phản bội Ta sẽ chế nhạo Ta bằng cách đặt những biểu tượng xấu xa của tên ác quỷ trước Nhan Ta. Trong mọi nghi lễ mà chúng tham dự để tôn thờ Satan, chúng sẽ báng bổ Thánh Giá của Ta và mọi sự liên quan đến Cuộc Thương Khó của Ta. Các con sẽ nhận ra những kẻ phản bội này qua những cử chỉ mang tính biểu tượng của chúng, những cử chỉ xúc phạm đến Thiên Tính của Ta. Chẳng bao lâu nữa, những ai trong các con nhận biết được Sự Thật, sẽ phân biệt được những người thật lòng phụng sự Ta và những người không thật lòng phụng sự Ta.

Những tôi tớ được thánh hiến vốn trung thành với Ta, sẽ tôn vinh Ta trong suốt Tuần Thánh bằng những cử chỉ khiêm hạ của họ, kể cả việc họ sấp mình trước Thánh Giá của Ta và hôn Chân Ta. Họ sẽ chú tâm vào Ta, Chúa Giêsu Kitô, chú tâm vào cái chết của Ta trên Thập Giá và Lời Hứa của Ta để cứu chuộc nhân loại khỏi vòng tội lỗi. Nhưng các con hãy biết rằng, kể từ Tuần Thánh năm nay, những sự rạn nứt sẽ xuất hiện và ý nghĩa về Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta sẽ bị bóp méo. Người ta sẽ bày ra cho các tín hữu những lối diễn giải mới và những lời dối trá sẽ đến từ môi miệng của những kẻ thù nghịch Ta. Cuộc Thương Khó của Ta sẽ bị chế nhạo bằng những cách thức tinh vi và sẽ không thể nhìn thấy ngay trước mắt. Nhưng khi Cái Chết của Ta trên Thập Giá không còn là trọng tâm chính và khi những cử chỉ lạ thường diễn ra trong các Thánh Đuờng của Ta, thì các con sẽ nhận ra rằng đây là sự khởi đầu của việc tàn phá Giáo Hội của Ta trên Trái Đất.

Khi Satan tấn công nhân loại, mục tiêu đầu tiên mà hắn nhắm vào sẽ luôn là gia đình, vì gia đình tiêu biểu cho tất cả những gì thuộc về Cha Ta. Hắn sẽ phá hoại các cuộc hôn nhân, làm thay đổi ý nghĩa của hôn nhân, ủng hộ phá thai, xúi giục người ta tự tử, và hắn sẽ gây chia rẽ và làm tan vỡ các gia đình. Sau đó hắn sẽ tàn phá và phá huỷ tan tành Gia Đình của Ta – Giáo Hội của Ta trên Trái Đất, vì đó là điều mà hắn đã thề là sẽ gây ra cho Ta vào giờ phút cuối cùng. Hắn đã bắt đầu phá hủy Giáo Hội của Ta rồi và hắn sẽ không ngừng nghỉ, cho đến khi Giáo Hội của Ta sụp đổ hoàn toàn dưới Chân Ta.

Cha Ta đã cho phép một kẻ phá hoại thực hiện điều này, trong bộ dạng của tên phản Kitô, nhưng hắn chỉ có thể phá hủy Giáo Hội của Ta tới mức độ mà hắn được cho phép mà thôi. Giáo Hội của Ta là Gia Đình của Ta và, trong khi một phần lớn con cái của Thiên Chúa sẽ lìa bỏ Ta để đi theo một giáo hội lầm lạc được sắp xếp lại, thì nhiều người vẫn bám chặt vào Ta và vì vậy Giáo Hội của Ta – Thân Mình Ta – không thể chết được.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, xin các con đừng rời bỏ Ta. Các con không được để cho mình bị khuất phục trước sự lừa dối này. Nếu các con yêu mến Ta, các con phải tự nhắc nhở chính mình về mọi điều mà Ta đã dạy bảo các con. Đừng đón nhận bất cứ điều gì mới mẻ, khi điều đó liên quan đến Lời Chí Thánh của Ta. Ta sẽ không bao giờ chấp nhận một lời nào không đến từ Môi Miệng Thánh Thiêng của Ta. Các con cũng vậy. Các con hoặc là theo Ta hoặc là chống lại Ta. Khi các con đón nhận bất cứ lối diễn giải mới lạ nào về Lời Ta trong Kinh Thánh, là các con phản bội Ta. Một khi các con đón nhận lối diễn giải mới lạ về Lời Ta là các con đón nhận toàn bộ một thứ giáo lý mới, vốn sẽ hủy hoại linh hồn các con. Ta yêu thương các con và nếu các con thật lòng yêu mến Ta các con sẽ luôn giữ lòng trung thành với Lời Ta, vốn sẽ không bao giờ thay đổi.

Bất cứ người nào nói rằng họ đến nhân Danh Ta – cho dù người đó là một tôi tớ được thánh hiến, một người đứng đầu Giáo Hội của Ta hoặc là một ngôn sứ – và tuyên bố rằng Lời Ta là một sự bịa đặt, thì những kẻ đó không thuộc về Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1095/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Thánh Tử của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, sẽ bị phản bội bởi một Giuđa mới, một kẻ có quyền lực mạnh mẽ (09-04-2014)

Thứ tư ngày 9 tháng 4 năm 2014, lúc 15:30

Con gái yêu dấu của Mẹ, khi Giuđa Itcariốt phản bội Thánh Tử của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, điều này đã gây ra những ảnh hưởng sâu rộng. Vì anh ta là một trong những người gần gũi nhất với Thánh Tử của Mẹ, và là một thành viên trong nhóm tông đồ yêu dấu của Người, nên sự phản bội của anh ta gây rất nhiều đau khổ cho Thánh Tử của Mẹ. Vì anh ta, một kẻ phản bội, từ ngay trong nhóm dưới Quyền Cai Quản của Con Mẹ, nên điều này có nghĩa là những nghi ngờ đã len lỏi vào tâm hồn những người không chắc chắn về việc Thánh Tử của Mẹ có phải là Đấng Mêsia Đích Thực hay không. Nỗi nghi ngờ đã lan rộng và nhiều tông đồ và những kẻ theo Người cảm thấy hoang mang, lạc lõng và sợ hãi. Họ biết rằng một khi Người bị những kẻ thù bắt giữ, thì người ta sẽ nghi ngờ và chối bỏ Sự Thật. Họ cũng biết rằng, nếu họ công khai bảo vệ Thánh Tử của Mẹ, thì họ cũng sẽ phải chịu đau khổ và cuối cùng họ có thể phải chịu cùng một hình phạt dành cho Người. Họ cũng biết rằng họ không có đủ can đảm để mạnh mẽ đứng lên chống lại những kẻ thù của Người, vì sợ bị chế nhạo.

Cũng vậy, kẻ phản bội Thánh Tử của Mẹ, từ ngay bên trong Giáo Hội của Người trên Trái Đất cũng sẽ hành xử như vậy. Thánh Tử của Mẹ sẽ bị phản bội bởi một Giuđa mới, một kẻ có quyền lực mạnh mẽ, từ bên trong Giáo Hội của Người trên Trái Đất. Khi sự phản bội hết sức ghê tởm này xảy ra lần thứ hai, kể từ khi Giuđa Itcariốt bán Thánh Tử của Mẹ với giá ba mươi đồng bạc, điều này sẽ khiến cho mọi dân tộc, mọi quốc gia và mọi niềm tin thuộc Kitô Giáo, nghi ngờ Sự Thật. Sự phản bội này cũng sẽ có ảnh hưởng sâu rộng, vì nó sẽ tạo ra sự nghi ngờ về từng khía cạnh trong Thiên Tính của Con Mẹ. Khi điều này xảy ra, Sự Thật sẽ đổ vỡ. Thay vào đó, sự chết sẽ nổi lên, thối rữa đến tận gốc rễ, không hề có dấu hiệu nào của sự sống. Người ta sẽ tạo ra một thứ tín lý của sự chết sẽ và trang hoàng cho nó bằng tất cả những đặc tính giả dối liên quan đến Thánh Tử của Mẹ, nhưng nó sẽ không hề trổ sinh hoa trái. Tuy nhiên, nó sẽ giống như một cuộc hoán cải mới.

Sự hoán cải thật sự đến từ tình yêu của con người dành cho Thiên Chúa, được thúc đẩy bởi Ân Sủng của Chúa Thánh Thần và bởi chính ý chí tự do của họ. Người ta sẽ gian lận áp đặt thứ tín lý mới này cho nhân loại, mà không hề có ý chí tự do của các con. Nếu khước từ thứ tín lý này, thì các con sẽ bị những kẻ thù của Con Mẹ trừng phạt.

Những ai phản bội Thánh Tử của Mẹ trong những ngày cuối cùng, sẽ không có sự sống. Những ai trung thành với Người sẽ được sống mãi trong Vinh Quang của Thiên Chúa.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1096/ Vị Giám Mục cao trọng nhất của Ta sẽ là người gây ra sự bất công khủng khiếp (10-04-2014)

Thứ năm ngày 10 tháng 4 năm 2014, lúc 17:22

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Thánh Tâm Ta đau buồn biết bao vì hoàn cảnh khốn cùng của những tôi tớ được thánh hiến của Ta và vì những thử thách khốn khổ mà họ sẽ phải đối mặt khi những kẻ thù của Ta gây ra. Vị Giám Mục cao trọng nhất của Ta sẽ là người gây ra sự bất công khủng khiếp. Và rồi khi tà khí sự dữ chiếm ngự ông ta, thì những tôi tớ được thánh hiến của Ta sẽ bị khiển trách một cách nghiêm khắc nếu họ dám thốt ra những lời nói chống lại những lề luật mới vốn không thuộc về Ta và họ sẽ phải chứng kiến khi người ta đưa những lề luật này vào áp dụng trong những Giáo Hội của Ta.

Nhiều tôi tớ được thánh hiến của Ta sẽ mất tích và bị bỏ tù một cách bất công. Những tôi tớ khác sẽ trốn thoát nhưng sẽ bị săn lùng. Vì thế họ phải chuẩn bị trước cho những ngày ấy một cách hết sức cẩn thận. Không lâu sau đó thì hình ảnh của tên Phản Kitô sẽ được người ta treo trên mọi bàn thờ, trong khi mọi Hình Ảnh về Ta, Thánh Giá của Ta, hình ảnh các thánh và các Bí Tích sẽ biến mất không để lại vết tích gì. Chế độ độc tài này sẽ giống như những chế độ độc tài mà các con từng chứng kiến trước đây trong những quốc gia nơi mà người dân bị chà đạp. Những kẻ chạy theo thứ tôn giáo toàn cầu mới sẽ bị buộc phải phủ phục trước hình ảnh của tên Phản Kitô. Những kẻ sùng bái tà thần này sẽ tự ca tụng mình trước hình ảnh hết sức ghê tởm này, nhưng đó không phải là Hình Thánh Giá mà người ta làm ra – đó chỉ là cánh tay dang ra theo hình thập giá. Tất cả những ai cúi mình phủ phục trước con thú sẽ trở thành nô lệ của hắn và họ sẽ quay lại chống đối những ai không chịu tôn thờ hắn. Họ sẽ phản bội ngay cả những thành viên trong chính gia đình họ và giao nộp họ cho người ta trừng phạt, quyền lực của con thú thật hết sức mạnh mẽ đối với họ.

Ta sẽ ban cho từng người trong các con và đặc biệt là những tôi tớ được thánh hiến của Ta, một hình thức bảo vệ để chống lại quyền lực của con thú và Ta sẽ dẫn dắt các con từng bước đường trong cuộc hành trình bi thảm này. Ta sẽ sai đến với các con những tôi tớ can đảm của Ta, những giám mục, linh mục và những tôi tớ được thánh hiến khác trung thành với Ta – tất cả đều thuộc về Ta – họ sẽ tiếp tục phụng sự Ta. Họ sẽ được ban cho những Tặng Ân vốn sẽ giúp các con ở lại trong Ta và vì Ta, nhờ đó các con có thể vượt qua được sự bách hại này mà không bỏ cuộc, cho đến ngày Ta ngự đến để cứu rỗi dân Ta và đưa họ vào Vương Quốc của Ta. Đừng sợ hãi những thời điểm này vì những thời điểm này sẽ không khó khăn nếu các con đón nhận Bàn Tay Thương Xót của Ta và học cách tín thác hoàn toàn vào Ta. Hôm nay Ta chúc lành cho các con nhân Danh Chúa Cha và Ta ban cho từng người trong các con Sức Mạnh, Lòng Can Đảm và Sức Chịu Đựng của Ta vì các con sẽ cần đến những Ơn này nếu các con giữ mình như là những Kitô Hữu đích thực và trung thành với Lời Chí Thánh của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1097/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Chúa Giêsu giống các con mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi, vì phạm tội là điều không thể xảy ra (11-04-2014)

Thứ sáu ngày 11 tháng 4 năm 2014, lúc 15:22

Hỡi con gái yêu dấu của Mẹ, bảy thiên thần sa ngã sẽ tấn công Sứ Vụ này và chúng sẽ ra sức lừa dối con cái Thiên Chúa để làm cho họ không trung thành với Đạo Binh Còn Sót Lại của Người. Chúng sẽ hiện ra với những ai mà chúng lừa dối như thể chúng là những thiên thần của Ánh Sáng, trong khi chúng hoàn toàn không phải là những thiên thần của Ánh Sáng.

Quyền lực của Satan thì rất mạnh mẽ và sự hiện diện của hắn trên thế giới là điều hiển nhiên khi hắn tuyển chọn tất cả các đồ đệ là để xúi giục chúng phô trương sự hiện diện của hắn. Hắn làm điều này thông qua âm nhạc, những tôn giáo, vốn không thuộc về Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ, và thông qua những người đứng đằng sau cái gọi là những nhóm thánh thiện, vốn là những kẻ tôn thờ con thú và sự cai trị của hắn trên Trái Đất.

Hỡi các con, các con phải luôn bước theo Thánh Tử của Mẹ, qua tất cả những điều Người đã dạy bảo các con trong suốt thời gian Người sống trên Trái Đất. Lời Chí Thánh của Người là bất khả xâm phạm và là tất cả những gì mà các con cần phải biết, nếu các con muốn bước theo Người trên Con Đường dẫn đến Sự Sống Đời Đời. Các con phải chú tâm vào mong muốn của các con là có được Sự Sống Đời Đời, vì vậy các con hãy sống theo cách mà Thánh Tử của Mẹ đã dạy bảo các con. Đừng bao giờ chấp nhận bất cứ điều gì gieo nghi ngờ cho các con về Thiên Tính của Người. Kẻ nào cả gan tuyên bố những sự dối trá về Thánh Tử của Mẹ thì không có Ơn Chúa Thánh Thần, vì vậy họ không xứng đáng để tuyên bố mọi điều về Thánh Tử của Mẹ.

Thánh Tử của Mẹ là Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của các con, Đấng đã tự hạ mình để mặc lấy xác phàm của con người. Khi Người được sinh ra, thì Ngôi Lời đã mặc lấy Xác Phàm và vì vậy Chúa Giêsu Kitô đã là con người, về mọi phương diện. Chúa Giêsu giống các con mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi, vì phạm tội là điều không thể xảy ra. Con Thiên Chúa đã được sai đến để cứu chuộc nhân loại và cứu từng người trong các con khỏi sự chết, vốn xảy ra do tình trạng làm nô lệ cho Satan. Thiên Tính của Người là Toàn Năng, Toàn Thiện, vượt quá tầm hiểu biết của con người và việc chối bỏ Thiên Tính của Người là chối bỏ Quyền Năng của Thiên Chúa. Khi các con chối bỏ Thiên Tính của Người là các con tuyên bố lòng trung thành của các con với tên ác quỷ.

Hỡi các con, các con phải đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này và cầu xin Mẹ, Mẹ của các con để bảo vệ các con khỏi sự lừa dối, mà người ta sẽ bày ra trước mắt các con, để dụ dỗ các con chối bỏ Quyền Năng của Thiên Chúa.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (146) Xin Ơn Bảo Vệ khỏi sự lừa dối

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin gìn giữ con bằng Ơn Bảo Vệ để chống lại những sự lừa dối do Satan dựng lên để phá hủy đức tin của các Kitô Hữu.

Xin bảo vệ chúng con khỏi những kẻ thù nghịch Thiên Chúa. Xin gìn giữ chúng con an toàn khỏi những sự dối trá và tà giáo, nhằm làm suy yếu lòng yêu mến của chúng con dành cho Thánh Tử của Mẹ.

Xin giúp chúng con nhận ra những sự dối trá, lừa gạt và mọi sự tấn công mà chúng con có thể đối mặt nhằm dụ dỗ chúng con chối bỏ Sự Thật. Amen.

Cám ơn các con đã đáp lời mời gọi của Mẹ để cảnh báo các con về sự lừa dối khủng khiếp, vốn sẽ sớm bủa vây Giáo Hội của Con Mẹ trên Trái Đất.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1098/ Tình Yêu của Ta và đức tin của các con, khi được hiệp nhất với nhau, sẽ trở thành Thanh Gươm Cứu Rỗi (12-04-2014)

Thứ bảy ngày 12 tháng 4 năm 2014, lúc 15:42

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi Thiên Chúa can thiệp vào thế giới, thông qua các ngôn sứ do Người tuyển chọn, thì Lời Chúa giống như một Thanh Gươm. Lời Chúa sẽ xuyên thấu tâm hồn và gây nên một phản ứng kép trong linh hồn. Một mặt, Lời Chúa ban cho linh hồn một sự nhận thức và hiểu biết sâu sắc, nhưng mặt khác, người ta lại khó có thể đón nhận Lời Chúa. Đó là bởi vì Sự Thật thì không bao giờ dễ dàng để có thể đón nhận, vì Sự Thật có thể gây ra đau khổ.

Trong một thế giới mà Satan cai trị như vua, thì người ta sẽ nhìn Sự Thật theo khía cạnh tiêu cực của Sự Thật. Điều này sẽ gây nên nỗi thống khổ trong tâm hồn của nhiều người. Sự độc ác gần như luôn khoác lên mình vẻ bề ngoài rực rỡ, nhưng khi tất cả những lớp vỏ hấp dẫn bị lột bỏ đi, thì những gì còn lại chỉ là một cái ruột hết sức xấu xa.

Vì sự lừa dối của tên ác quỷ nên nhiều người sẽ cảm thấy thật khó để có thể nhìn nhận rằng những hành động hay việc làm nào đó là xấu xa. Mọi hình thức của sự độc ác, do bàn tay của Satan tạo ra, lại được ngụy trang một cách cẩn thận, để nó có thể dễ dàng trở nên hợp lý trong tâm trí của những người vô tội, những người vốn sẽ đón nhận sự lừa dối hết sức xấu xa mà không hề hối tiếc. Họ sẽ là những người không nhận ra sự thật. Các con có thể hỏi, nhân loại có còn hy vọng gì không khi mà họ bị tên phản Kitô mê hoặc, kẻ sẽ được yêu mến và tôn thờ vì những hành động từ thiện cao cả của hắn? Hy vọng của các con nằm trong những lời cầu nguyện của các con, vì khi các con cầu nguyện để xin ơn giải thoát khỏi sự dữ, thì Ta sẽ đáp lại lời cầu xin của các con.

Tình Yêu của Ta và đức tin của các con, khi hiệp nhất với nhau, sẽ trở nên Thanh Gươm Cứu Rỗi, nhờ đó mà những linh hồn vô tội, những người dễ dàng bị con thú lừa dối, có thể được cứu rỗi và rồi Vương Quốc sẽ là của Ta. Ta sẽ sớm ngự đến để thu hồi Ngai Vàng Chính Đáng của Ta và vì vậy các con không bao giờ được phép đánh mất niềm hy vọng.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1099/ Khi Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh tới gần, thì những kẻ hành hạ Ta và tìm cách loại bỏ mọi vết tích về Ta sẽ phải chịu đau khổ khủng khiếp trong ngày ấy (13-04-2014)

Chúa Nhật ngày 13 tháng 4 năm 2014, lúc 19:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Mong Muốn của Ta là những ai thực lòng yêu mến Ta phải làm việc đền tội bằng việc xưng tội trong Tuần Thánh. Khi các con tỏ cho Ta thấy các con thực lòng thống hối vì tội lỗi của các con, thì Ta sẽ tuôn đổ trên các con một Ân Sủng đặc biệt trong việc tin nhận Ta theo đúng Thánh Ý của Ta. Ta khẩn thiết kêu gọi các con tín thác vào Ta trong thời điểm lịch sử này, như chưa từng có trước đây, vì nếu các con chú tâm lắng nghe, thì Ta có thể làm cho tất cả mọi người nghe được Lời Ta – kể cả những người không hề nhận biết Ta.

Khi Ta bị những kẻ thù nghịch Ta săn lùng, thì chúng đã cố hết sức để làm mất danh giá của Ta. Chúng đã trút cơn thịnh nộ lên những người vô tội và những người bị tra tấn mà chúng tưởng là Ta. Chúng đã truyền bá những sự dối trá về các tông đồ của Ta, tìm mọi cách để làm mất danh giá của Ta và chúng đã nổi giận điên cuồng khi chúng không thể tấn công Ta về mặt thể xác. Lẽ ra chúng đã có thể giết Ta chết nếu như chúng bắt được Ta trước Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh – nếu như Ta đã không tự bảo vệ chính mình. Chúng đã truyền bá những sự thù hận, dối trá và vu khống của chúng về Sứ Vụ của Ta và những lời tố cáo giả dối của chúng chống lại Ta, đã lan tới mọi thị trấn và làng mạc, trước ngày mà cuối cùng Ta đã bị phản bội bởi chính kẻ thuộc về Ta.

Lời lẽ cay nghiệt thốt ra từ miệng lưỡi của những kẻ thù nghịch Ta, đã đến từ con rắn, kẻ đã tàn phá linh hồn chúng. Chúng đã bắt chước hắn theo mọi cách thức – chúng đã gào thét những lời lẽ phẫn nộ điên cuồng chống lại Ta mặc dù những lời tố cáo của chúng là giả dối và vô nghĩa. Chúng đã phỉ nhổ vào các tông đồ của Ta, tra tấn những môn đệ của Ta cũng như những người khốn khổ mà chúng lầm tưởng là Ta.

Chúng đã khiến những người khác quay lại chống đối Ta, những người không nghe biết gì về Ta và chúng đã thốt ra những lời độc ác chống lại những ai mà chúng không thể dụ dỗ để tố cáo Ta. Mọi tên quỷ trong những nơi sâu thẳm của Hỏa Ngục đã hành hạ Ta trong suốt những tuần cuối cùng của Ta ở trên trần thế này, khi Lời Ta như lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn nhiều người và hoán cải hàng ngàn người.

Khi sự Hiện Diện của Ta mạnh mẽ nhất thì lòng thù hận càng gia tăng và những tiếng gào thét của những kẻ chống đối Ta trở nên như những tiếng gầm rú của loài thú dữ. Những kẻ nhập đoàn với những người Pha-ri-sêu để gây ra sự hành hạ khốn khổ cùng cực cho Ta, thì cũng tồi tệ như những kẻ đã xúi giục chúng gây phẫn nộ điên cuồng chống lại Thánh Danh của Ta. Ta đã bị chúng tố cáo là không trong sạch trong Thân Xác và Linh Hồn. Chúng nói rằng Lời Ta đến từ những thần ô uế. Chúng tố cáo rằng Ta làm chứng gian chống lại Môsê, rằng tên ác quỷ đã sai Ta đến để hủy hoại linh hồn chúng. Chúng đã phớt lờ Tình Yêu mà Ta đã loan truyền, sự hoán cải để yêu thương nhau mà Ta đã tạo ra và phớt lờ những phép lạ mà Ta đã thực hiện. Khi chúng đồng loạt thốt ra những lời lẽ ghê tởm chống lại Ta, thì chúng đứng ngẩng cao đầu ngạo nghễ, đồng thời chúng cũng nói phạm thượng chống lại Thiên Chúa, nhưng chúng lại tuyên bố rằng chúng rao giảng nhân Danh Người. Đây chính là cách mà Satan lừa gạt người ta.

Những kẻ nói phạm thượng chống lại Ta trong Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta, đã không được sống trong Vương Quốc của Ta vì chúng phải chịu hình phạt khủng khiếp nhất. Cha Ta sẽ diệt trừ bất cứ kẻ nào nói rằng Ta nói bằng tiếng nói của Satan. Vì thế đối với những ai tuyên bố rằng Tiếng Nói của Ta là tiếng nói của tên ác quỷ thì hãy biết rằng nỗi khốn khổ mà các ngươi phải chịu sẽ còn tệ hại hơn cả sự chết. Miệng lưỡi của các ngươi sẽ không còn thốt ra được những lời độc ác mà Satan đã gieo vào linh hồn các ngươi; mắt các ngươi sẽ không còn thấy gì nữa, vì các ngươi chỉ muốn bóng tối – và sẽ có bóng tối như các ngươi muốn. Tai các ngươi sẽ không bao giờ nghe được sự dịu ngọt trong Tiếng Nói của Ta, vì các ngươi không chịu lắng nghe – và các ngươi sẽ được như các ngươi muốn. Tâm hồn các ngươi không hề có tình yêu vì thế tâm hồn các ngươi không bao giờ còn có thể cảm nhận được tình yêu, một khi các ngươi xua đuổi Tình Yêu của Thiên Chúa. Lời lẽ của các ngươi sẽ là án phạt dành cho các ngươi và khi các ngươi kết án Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Đấng Cứu Thế và là Đấng Cứu Chuộc toàn thể nhân loại, về tội rao giảng sự dữ – thì không ai nghe tiếng nói của các ngươi nữa. Tiếng nói của các ngươi sẽ tắt lịm.

Giờ đây Cơn Thinh Nộ của Ta đã vượt quá sức chịu đựng, Cơn Thinh Nộ của Ta chống lại những kẻ giả hình vốn đi rao giảng khắp thế giới và làm ra vẻ như là đến từ Ta và Cuộc Trừng Phạt của Ta sẽ giáng xuống từng người trong các ngươi, những kẻ phỉ nhổ vào Ta. Hãy cút ra khỏi Ta – các ngươi không thuộc về Ta. Ta sẽ tiêu diệt các ngươi.

Khi Ta nghe những tiếng gào thét của những kẻ bị lòng thù hận của Satan chế ngự trong linh hồn, những kẻ cả gan công khai tuyên xưng lòng trung thành với Ta, Ta cảm thấy thật kinh tởm. Chúng khiến Ta cảm thấy ghê tởm và chúng cũng tệ hại như những kẻ tranh nhau đóng chiếc đinh đầu tiên vào Thân Mình Ta.

Khi Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh tới gần, thì những kẻ hành hạ Ta và tìm cách loại bỏ mọi vết tích về Ta sẽ phải chịu đau khổ khủng khiếp. Vào ngày ấy, khi các con phải chịu Nỗi Đau mà Ta ban để các con cảm nhận, các con sẽ biết rằng Ta đang mời gọi các con. Ta thực hiện điều này không phải vì các con xứng đáng với chỉ một chút Lòng Trắc Ẩn của Ta, nhưng là vì Ta yêu thương các con – bất chấp tất cả. Vào ngày đó Ta mời gọi các con hãy thưa lên với Ta rằng:

“Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con vì con đã gây ra đau thương cho Thân Mình Chúa, Lời Chúa và Thiên Tính của Chúa.”

Ta sẽ nhận lời và giúp các con đến với Ta bằng Tình Yêu và Niềm Hân Hoan trong Thánh Tâm Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1100/ Thập Giá là sự liên kết của các con với Sự Sống Đời Đời. Đừng bao giờ từ bỏ Thập Giá (15-04-2014)

Thứ ba ngày 15 tháng 4 năm 2014, lúc 20:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi những môn đệ yêu dấu của Ta tưởng niệm Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, thì họ phải nhớ đến cách thức mà nhờ đó Tình Yêu của Ta đã lan tỏa cho nhân loại.

Những ai đã bách hại Ta và giết Ta thì lòng đầy thù hận và tâm hồn họ thì chai đá. Mặc cho lòng thù hận của họ, Ta đã chết vì họ, và Ta đã phải chịu Nỗi Thống Khổ khủng khiếp để họ có được ơn cứu rỗi. Tuy nhiên, ngày nay vẫn còn biết bao nhiêu người căm ghét và khinh thường Ta trên một quy mô hết sức rộng lớn, đến nỗi nếu như Ta tỏ cho các con thấy sự dữ, vốn tàn phá linh hồn họ, thì các con sẽ không thể đứng vững được vì khiếp sợ.

Những nỗ lực của Ta để chuẩn bị cho nhân loại, thông qua Sách Sự Thật, sẽ bị những kẻ thù của Ta chống đối khắp mọi nơi. Những cuộc tấn công tồi tệ nhất sẽ đến từ các nhóm thờ Satan, nhiều người trong số họ tự nhận mình là các Kitô hữu, để họ có thể trút cơn giận, bằng cách giả vờ bảo vệ đức tin của họ. Đó là cách thức mà Satan lợi dụng những nạn nhân tự nguyện của hắn để tấn công Sứ Vụ của Ta. Linh hồn họ độc ác biết dường nào và Ta buồn phiền biết bao khi họ tiếp tục phản bội Ta, bôi nhọ Ta và truyền bá những điều dối trá về Lời Ta, với nỗ lực để cướp mất nhiều linh hồn khỏi Trái Tim Đầy Yêu Thương của Ta.

Trong suốt tuần Thánh này Ta khóc Những Giọt Nước Mắt Đau Đớn Cực Độ vì thời gian thì không còn bao lâu và Ta biết rằng cho dù Ta có cố gắng cách nào đi chăng nữa, thì nhiều linh hồn vẫn quay lưng lại với Ta. Tại sao những linh hồn này lại căm ghét Ta đến vậy? Câu trả lời là bởi vì họ không có chút tình yêu nào đối với Ta. Nhiều linh hồn cảm thấy sợ hãi khi lòng hận thù của họ đối với Ta không thể nào quét sạch ra khỏi tâm hồn họ được. Họ đã bị tên ác quỷ chiếm ngự đến nỗi họ dùng mọi phút giây trong ngày để nguyền rủa Ta.

Đại đa số nhân loại không còn tin vào Ta nữa – chỉ một số ít linh hồn, trong một đại dương các linh hồn trên khắp thế giới này, là còn tin vào Ta. Nhưng Ta hứa với các con rằng Ta sẽ quy tụ các linh hồn nhiều nhất có thể được vì Tình Yêu của Ta dành cho các con, nên Ta sẽ mở rộng Lòng Thương Xót của Ta ngay cả cho những người không xứng đáng được hưởng. Ta hân hoan biết dường nào khi chào đón những linh hồn tốt lành, những linh hồn đáng yêu và những linh hồn trong sạch, là những linh hồn đến trước Mặt Ta. Họ làm Ta no thỏa với niềm vui lớn lao. Ôi, họ xoa dịu Những Vết Thương của Ta biết bao. Họ đã giúp Ta giải khuây trước nỗi đau buồn mà Ta phải chịu vì những tội nhân đáng thương của Ta, những người vốn không hề quan tâm gì đến niềm hạnh phúc lớn lao mà Ta đã hứa ban cho họ trong Vương Quốc Mới của Ta. Biết bao nhiêu linh hồn sẽ vứt bỏ một cách đáng tiếc chìa khóa mà Ta đã ban cho họ để bước vào Sự Sống Đời Đời – vì điều gì vậy? Vì một cuộc sống hoàn toàn không có mục đích, một cuộc sống đầy những thú vui chóng qua và những lời hứa trống rỗng. Một cuộc sống vất vả cực nhọc không mang lại sự sống mà chỉ mang lại cái chết. Ta là nguồn sự sống của các con. Ta mang lại cho các con sự sống. Khi các con đón nhận Cái Chết của Ta trên Thập Giá và nhìn nhận sự Phục Sinh của Ta, thì các con sẽ không bao giờ phải chết.

Phần các con, những người trong thế hệ này, Ta nói với các con điều này. Các con, những người ở cùng Ta, sẽ không phải trải qua sự chết – ngay cả cái chết về mặt thể xác. Những ai phản bội Ta, vì tội lỗi, khi các con được ban cho Sự Thật, sẽ không có sự sống. Vì vậy, hỡi các con, các tín hữu yêu dấu của Ta, các con không bao giờ được phép sợ hãi Sứ Vụ này. Ta sẽ gìn giữ các con và tuôn đổ trên các con tất cả những Ân Sủng, mà Cha Ta nóng lòng muốn ban tặng cho tất cả các con, khi cuối cùng Người quy tụ con cái Người vào trong Vương Quốc mà Người đã hứa ban cho các con khi Người sai Ta, Con Một yêu dấu của Người, đến để cứu rỗi linh hồn các con, nhờ vào Cái Chết của Ta trên Thập Giá. Thập Giá là sự liên kết các con với Sự Sống Đời Đời. Đừng bao giờ từ bỏ Thập Giá. Nếu không có Thập Giá của Ta, thì sự chết sẽ đánh bại những ai khước từ Thập Giá.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1101/ Thiên Đàng Mới của Ta sẽ trở thành thế giới không bao giờ cùng tận – như đã được tiên báo (17-04-2014)

Thứ năm ngày 17 tháng 4 năm 2014, lúc 21:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, sự Phục Sinh của Ta từ trong cõi chết đã xảy ra là có lý do chính đáng. Sự Phục Sinh của Ta xảy ra không phải chỉ để chứng tỏ Thiên Tính của Ta cho những kẻ không chịu nhìn nhận Vai Trò của Ta. Mãi cho tới thời điểm đó, linh hồn của những người đã chết không thể vào được Thiên Đàng. Họ đã phải chờ đợi. Nhưng, ngay sau khi sự Phục Sinh của Ta diễn ra thì họ được ban cho Sự Sống mới trong Vương Quốc của Ta. Sự Phục Sinh của Ta đã mang lại Sự Sống Đời Đời cho các linh hồn và vì thế sự chết không còn có thể cầm giữ nhân loại được nữa.

Sự Phục Sinh của Ta sẽ thực sự rõ ràng trong Cuộc Quang Lâm của Ta vì khi ấy tất cả linh hồn của những ai đã chết trong Ta và chết vì Ta, sẽ được trỗi dậy từ cõi chết và được ban cho Sự Sống Đời Đời. Họ sẽ trỗi dậy trong thân xác và linh hồn, trong sự hiệp nhất trọn vẹn với Thánh Ý Thiên Chúa và họ sẽ sống trong Vương Quốc Mới của Ta, khi mà Trời cũ và Đất cũ sẽ không còn nữa và một Thế Giới Mới sẽ xuất hiện. Thiên Đàng Mới của Ta sẽ trở thành thế giới không bao giờ cùng tận – như đã được tiên báo. Tất cả những ai yêu mến Thiên Chúa và đón nhận Bàn Tay Thương Xót của Ta sẽ được vào Vương Quốc Đầy Vinh Hiển của Ta. Đó là Lời Hứa mà Ta đã thực hiện khi Ta phải đánh đổi Mạng Sống nơi trần thế của Ta để ban cho các con Sự Sống Đời Đời. Đừng quên rằng những gì Thiên Chúa hứa thì Người sẽ luôn thực hiện. Những gì Thiên Chúa đã tiên báo cho tất cả các ngôn sứ của Người, sẽ diễn ra, vì Thiên Chúa không nói một đằng làm một nẻo.

Khi Thiên Chúa báo cho Thánh Gioan biết rằng nhân loại sẽ chia rẽ trong những ngày sau hết và Đền Thờ của Người sẽ bị phá hủy, thì Người đã không nói sai sự thật. Sự cai trị của những kẻ muốn triệt phá Lời của Thiên Chúa, đã bắt đầu và thời điểm cho tất cả những lời tiên tri, hầu như sắp xảy ra trước mắt các con, những lời tiên tri này đã được báo trước cho ngôn sứ Đanien và Thánh Gioan. Lời Hứa của Ta là đến để tách biệt chiên với dê, sắp trở thành hiện thực. Nhân loại sẽ được ban cho mọi sự trợ giúp qua sự Can Thiệp từ Thiên Đàng và nhiều cơ hội để thực hiện sự chọn lựa cuối cùng. Nhân loại hoặc là theo Ta hoặc là bị bỏ rơi lại phía sau.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1102/ Chỉ có một con đường đến với Thiên Chúa và đó là con đường đi qua Ta, Chúa Giêsu Kitô. Không có con đường nào khác (18-04-2014)

Thứ sáu ngày 18 tháng 4 năm 2014, lúc 23:24

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, nhân loại sẽ lại trỗi dậy từ đống tro tàn, từ sự chết chóc. Ta hứa rằng Ta sẽ quét sạch những tai ương của tên phản Kitô ra khỏi mặt đất. Ta sẽ diệt trừ những kẻ thù của Thiên Chúa và những kẻ chịu trách nhiệm trong việc gây ra nỗi khốn cùng, bất công và đau khổ cho con cái Thiên Chúa.

Sự dữ, vốn trói buộc tâm hồn nhân loại ngày nay, khắp mọi nơi trên thế giới, diễn ra dưới nhiều hình thức. Theo cách thức tàn nhẫn của sự dữ thì người dân bị tra tấn, giết hại và bị trừng phạt một cách hà khắc. Theo những cách thức khác, thì người dân phải chịu những cảnh khốn khổ cùng cực, bao gồm việc thiếu lương thực, thiếu chỗ ở và phải chịu sự nghèo đói tận cùng, trong khi những nhà lãnh đạo vơ vét tất cả những gì thuộc về người dân. Và rồi có những thứ luật pháp bất công, vốn tạo thuận lợi cho những kẻ quyền thế, làm cho những người giàu càng giàu thêm và những người nghèo càng nghèo thêm, trong khi người ta hầu như không tỏ chút lòng thương hại nào đối với những người sống trong cảnh khốn cùng. Cuối cùng là sự bách hại các Kitô Hữu – các tín hữu của Ta – khắp nơi trên thế giới. Họ bị khinh miệt hơn bất cứ những người nào khác và họ phải chịu đau khổ khủng khiếp vì Danh Ta. Các Kitô hữu bị thù ghét bởi những đồ đệ của tên ác quỷ, kẻ dùng những thuộc hạ của hắn để buộc họ phải im lặng bằng nhiều cách thức khác nhau. Phần lớn những kế hoạch của chúng liên quan đến việc kiểm soát quyền của các tín hữu trong việc công khai thể hiện lòng trung thành với Ta. Và trong khi các chính phủ ngày hôm nay trung thành bảo vệ quyền lợi của mọi tín ngưỡng khác hoặc bảo vệ quyền của con người thì họ lại không quan tâm đến những quyền lợi của các Kitô Hữu.

Chẳng bao lâu nữa các Kitô Hữu sẽ bị cấm thực hành đức tin của họ ở những nơi công cộng, trong trường học và cuối cùng là bị cấm thực hành đức tin trong những Thánh Đường của Thiên Chúa. Các con có thể nói rằng – chắc chắn điều này là không thể được – khi ngăn cấm các Kitô Hữu thực hành đức tin của họ trong chính những ngôi Nhà Thờ của họ? Điều này sẽ xảy ra theo cách thức xảo quyệt nhất khi người ta lừa gạt hàng triệu người mà hầu như không ai để ý, vì mọi chi tiết về Lời Ta như hiện nay, sẽ thay đổi, nhưng sự thay đổi này sẽ âm thầm diễn ra. Chỉ có những ai chú ý mới nhận ra được những thay đổi và sau một thời gian, người ta sẽ chấp nhận mở cửa tất cả những Nhà Thờ thuộc Kitô Giáo để đón nhận tất cả các tín ngưỡng, kể cả những tín ngưỡng vốn không tin vào Ta. Tuy nhiên, không phải tất cả những người thuộc các tín ngưỡng khác vốn không tôn kính một Thiên Chúa Ba Ngôi, sẽ bị buộc phải gia nhập vào giáo hội toàn cầu mới.

Không, Chỉ có các Kitô hữu mới bị buộc phải tôn thờ tà giáo mà người ta sẽ cẩn thận bày ra như một thứ giáo hội mới và giáo hội mới này sẽ đón nhận một hình thức “hiệp thông” mới – một giáo hội cho tất cả mọi người – nơi mà Ta, Chúa Giêsu Kitô, sẽ không phải là Đấng mà họ tôn thờ.

Và kể từ năm nay, những cây Thánh Giá của Ta sẽ bắt đầu biến mất và trong khi những Giáo Hội của Ta và những ai tuyên bố là phụng sự Ta, sẽ nói về tầm quan trọng của chủ nghĩa nhân đạo, và các con sẽ không còn nghe nói về tầm quan trọng trong việc đầu phục Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế của các con. Vì thế các con sẽ không được chuẩn bị cho Sự Sống Đời Đời. Người ta sẽ không nói đến tầm quan trọng trong việc đi theo đường lối của Ta để tuân theo Thánh Ý của Cha Ta, và người ta cũng sẽ không bàn về tầm quan trọng của các Bí Tích Thánh Thiêng. Thay vào đó các con sẽ được dạy bảo về tầm quan trọng trong việc chăm lo cho những nhu cầu và phúc lợi của tha nhân, những thứ sẽ được đặt ra như là một sự thay thế cho việc tôn thờ Ta. Ta chính là Giáo Hội. Thân Mình Ta là Giáo Hội của Ta, nhưng cuối cùng, người ta sẽ hoàn toàn gạt Ta sang một bên. Người ta sẽ nhồi nhét vào đầu óc các con những điều dối trá. Người ta sẽ dạy bảo các con về mọi con đường, vốn được cho là cần thiết để mang các con đến gần với Thiên Chúa hơn. Nhưng mọi con đường mà người ta chỉ dạy cho các con bước theo, chỉ dẫn đưa các con về phía bóng tối.

Giờ đây các con hãy biết rằng chỉ có một Sự Thật duy nhất. Chỉ có một con đường đến với Thiên Chúa và đó là con đường đi qua Ta, Chúa Giêsu Kitô. Không có con đường nào khác.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1103/ Thiên Chúa Cha: Rất ít người trong các con khước từ giáo hội toàn cầu mới, chính vì vậy mà Sự Can Thiệp của Ta sẽ nhanh chóng xảy ra (20-04-2014)

Chúa Nhật ngày 20 tháng 4 năm 2014, lúc 17:40

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, khi Ta sai Thánh Tử của Ta đến để cứu chuộc nhân loại, thế gian đã khước từ Người, như họ đã từng khước từ các ngôn sứ mà Ta đã sai đến trước Người.

Giờ đây khi Ta chuẩn bị sai Thánh Tử của Ta đến lần thứ hai và cũng là lần sau cùng để quy tụ con cái Ta và ban cho họ Sự Sống Đời Đời, họ cũng sẽ khước từ Hành Động Thương Xót Vô Biên này. Qua Lời Ta, Ta đã ban cho nhân loại Sự Thật và nhân loại vẫn khước từ Sự Thật. Họ dễ dàng lãng quên làm sao! Họ mù lòa biết bao, vì Ta đã bảo cho nhân loại biết rằng Ta sẽ ban cho họ Vương Quốc của Ta – một Thế Giới Mới vốn không bao giờ cùng tận – nhưng họ không thật sự hiểu được quyền thừa kế của họ có ý nghĩa gì. Không phải tất cả mọi người sẽ đón nhận Lòng Thương Xót của Con Ta và vì vậy Ta nhắc nhở nhân loại về điều gì sắp xảy ra, để họ đến và đón nhận Vương Quốc của Ta.

Con cái Ta sẽ hết sức mạnh mẽ chống đối nhiều phép lạ mà Ta sẽ tỏ ra cho nhân loại, trước Cuộc Quang Lâm của Con Ta. Sẽ có nhiều cuộc thảo luận, nhưng những kẻ thù của Ta sẽ cầm chắc rằng con cái của Ta bị lừa gạt, vì vậy con cái của Ta sẽ không chuẩn bị linh hồn của họ cho Sự Sống Đầy Vinh Hiển mà Ta đã chuẩn bị sẵn cho từng người một trong các con.

Giống như Thánh Tử Ta đã trỗi dậy từ cõi chết vào ngày thứ ba thế nào, thì Người cũng sẽ tỏ mình ra vào ngày thứ ba như vậy, trong Cuộc Quang Lâm của Người, sau ba ngày đen tối. Ta mong muốn rằng các con có sự hiểu biết về ba ngày đen tối này để các con không sợ hãi về những ngày đen tối ấy. Những cây nến được làm phép sẽ phát ra ánh sáng duy nhất mà Ta cho phép, để những ai yêu mến Ta có thể nhìn thấy và chờ đợi Cuộc Quang Lâm của Con Ta trong niềm hân hoan.

Đừng sợ hãi Tình Yêu của Ta dành cho các con, các con cũng đừng sợ hãi Quyền Năng mà Ta sẽ dùng đến, chỉ vì những ơn ích cho các con mà Ta cho phép mọi biến cố xảy ra trước Ngày Trọng Đại. Ta cho phép những kẻ thù của Ta rảo khắp Trái Đất. Ta cho phép những kẻ phá hoại lừa dối nhân loại, vì đây là cách mà Ta sẽ thử thách đức tin của những ai đã được ban cho Sự Thật. Nhưng các con hãy biết rằng, những ai phản bội Lời của Thiên Chúa sẽ bị ném vào nơi khốn cùng. Những ai xua đuổi và hành hạ những tôi tớ được thánh hiến của Ta, là những người yêu mến Thánh Tử của Ta, sẽ bị trừng phạt cách nghiêm khắc. Ta sẽ cho phép những người yếu đuối và những người dễ dàng bị dẫn dắt vào sự lừa dối, ăn năn thống hối và tìm đến Ta – khi những Lời Tiên Tri của Ta ban cho con, con gái của Ta, xảy ra.

Hỡi các con, Ta đang chuẩn bị cho các con để Thánh Ý của Ta được thực thi và để các con được sống trong Vương Quốc của Ta, theo ý định của Ta từ thuở ban đầu. Thế giới mà các con đang sống thì ô nhơ bởi tên ác quỷ và những ảnh hưởng của hắn. Vào thời điểm này hơn bao giờ hết, Trái Đất đang bị tàn phá bởi tội lỗi, và tội lỗi giờ đây sẽ gia tăng, mà từng người một trong các con, với đức tin chân thật, sẽ chứng kiến tỏ tường. Các con cần phải được nhắc nhở về Sự Thật mỗi ngày kể từ ngày hôm nay – Chúa Nhật Phục Sinh – vì nếu không được nhắc nhở như vậy, các con sẽ đi lầm đường và trở nên hư mất.

Rất ít người trong các con sẽ khước từ giáo hội toàn cầu mới, chính vì vậy mà sự can thiệp của Ta sẽ nhanh chóng xảy ra. Ta sẽ lôi kéo các con về với Ta, nâng đỡ tinh thần các con khi mà nỗi đau của sự bội giáo trở nên quá sức chịu đựng, và Ta sẽ cứu lấy linh hồn các con bằng bất cứ cách nào, hơn là để mất các con vào tay những kẻ thù của Ta. Ta mong muốn rằng các con đoái thương đến những kẻ đang chống đối Thánh Tử của Ta vì Sứ Vụ của Người nhằm chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Người. Ta mời gọi các con hãy nài xin Ta là Cha Hằng Hữu của các con, tỏ Lòng Thương Xót tất cả những ai tìm cách ngăn cản Bàn Tay Ta, ngăn cản Lòng Quảng Đại của Ta, Quyền Năng của Ta và Thiên Tính của Ta, qua Chiến Dịch Cầu Nguyện đặc biệt này:

Chiến Dịch Cầu Nguyện (147) Xin Chúa Cha tỏ Lòng Thương Xót những ai chối bỏ Thánh Tử của Cha

Lạy Thiên Chúa, là Cha Hằng Hữu, con nài xin Cha tỏ Lòng Thương Xót những ai chối bỏ Thánh Tử của Cha. Con hết lòng cầu nguyện cho linh hồn của những ai tìm cách diệt trừ những ngôn sứ của Cha. Con nài xin ơn hoán cải cho linh hồn những ai đang hư mất đối với Cha và con cầu xin Cha trợ giúp tất cả con cái Cha chuẩn bị linh hồn họ và biến đổi cuộc sống của họ, theo đúng Thánh Ý Cha, trong khi chờ đợi Cuộc Quang Lâm của Chúa Giêsu Kitô, Con rất yêu dấu Cha. Amen.

Hỡi các con của Ta, hãy dấn thân và hãy chuẩn bị cho tất cả những ai mà các con quen biết, bằng việc dâng lên Ta, Cha Hằng Hữu của các con, những lời cầu nguyện đặc biệt để nài xin Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta.

Ta yêu thương tất cả các con. Ta là Đấng Hằng Yêu Thương, Đấng Hằng Kiên Nhẫn và Ta chờ đợi các con đáp lại lời mời gọi của Ta. Đừng bao giờ nghĩ rằng Ta sẽ không lắng nghe lời cầu nguyện của các con, vì tiếng của các con thì ngọt ngào bên Tai Ta và tình yêu của các con dành cho Ta mang lại cho Ta niềm hân hoan hết sức lớn lao. Không có gì mà Ta không thực hiện cho con cái của Ta. Không có gì là không thể thực hiện được.

Hãy dấn thân trong yêu thương và vui mừng, vì các con có thể tin chắc rằng Ta là Đấng Hằng Có Lòng Xót Thương.

Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1104/ Sự khởi đầu và kết thúc của thế giới sẽ trở nên một (21-04-2014)

Thứ hai ngày 21 tháng 4 năm 2014, lúc 15:56

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, thật rất khó khăn cho các linh hồn, ngay cả những linh hồn có đức tin hết sức mạnh mẽ, để hòa hợp giữa thế giới mà họ đang sống với thế giới thuộc về Vương Quốc của Ta.

Thế giới, như nó đang hiện có, thì không tương xứng với Vương Quốc của Ta và điều này có nghĩa là những ai trong các con nhận biết Ta và thật lòng yêu mến Ta, đôi khi nhận thấy rằng để sống cuộc sống hằng ngày của các con thì thật là vất vả. Yêu mến Ta có nghĩa là tuân theo những Giáo Huấn của Ta và kêu cầu Ta tha thứ cho tội lỗi của các con. Đây là cách duy nhất để các con có thể thuộc về Đấng Hằng Hữu. Các con không thể trở thành một thành viên trong Vương Quốc của Ta chừng nào các con không nhận biết Sự Thật và không đón nhận Sự Thật, trong khi tội lỗi vẫn còn tồn tại, thì thế giới sẽ không bao giờ hoàn hảo được. Chừng nào mà nhân loại còn làm mọi điều theo ý chí tự do của chính họ, khi nhân loại luôn bị cám dỗ để đắm mình vào những nhu cầu ích kỷ của chính họ, thì nhân loại sẽ mãi là nô lệ.

Khi các con sống theo Lời Chúa, các con sẽ có khả năng nhận biết thế giới theo đúng bản chất của nó. Các con sẽ chứng kiến điều kỳ diệu là Kỳ Công về Trái Đất mà Cha Ta đã dựng nên. Nhưng, các con cũng sẽ nhận thấy rằng sự yếu đuối của nhân loại đã khiến cho họ xa lìa Thiên Chúa biết bao. Chừng nào mà nhân loại còn xa lìa Thiên Chúa, thì thế giới, như các con biết, sẽ không thể được nâng lên để đạt được Vẻ Huy Hoàng như thuở xưa. Chính vì thế mà các con chỉ có thể tìm được sự bình an đích thực khi Ta ngự đến lần nữa để đem các con vào trong Thiên Đàng của Cha Ta, vốn đã được tạo dựng cho các con từ thuở ban đầu.

Sự khởi đầu và kết thúc của thế giới sẽ trở nên một. Sẽ không có Thiên Đàng, không có Luyện Ngục và không có Trái Đất – sẽ chỉ tồn tại hai thực thể. Vương Quốc của Ta – nơi mà sự sống sẽ không bao giờ cùng tận – dành cho những ai vốn đang để cho Ta quy tụ vào trong Thánh Tâm Ta, và Hỏa Ngục dành cho những kẻ nào không chịu quay về với Ta.

Tất cả mọi sự sẽ theo như Lòng Thương Xót của Ta và theo Thánh Ý của Cha Ta, Đấng yêu thương tất cả con cái của Người. Người muốn cứu rỗi tất cả mọi người thông qua Ta. Ta không thể ép buộc họ bước theo Ta, những kẻ vốn không muốn thuộc về Vương Quốc của Ta hoặc những kẻ khước từ mọi nỗ lực của Ta để mang lại cho họ sự sống vĩnh cửu tuyệt vời và đầy vinh hiển. Đừng bỏ qua Những Lời Van Nài của Ta để cứu giúp những linh hồn đáng thương này.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1105/ Những Giáo Huấn của Ta thì đơn giản (22-04-2014)

Thứ ba ngày 22 tháng 4 năm 2014, lúc 20:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, cho dù Sứ Vụ này có khó khăn đến đâu đi chăng nữa thì Sự Thật cần phải được phổ biến trong mọi lúc.

Có gì là tốt đẹp nếu như Lời Ta bị bóp méo ? Lời Ta bị bóp méo thì có mang lại điều gì tốt lành không? Khi Lời Ta và tất cả những điều về Đấng Hiện Hữu và Đấng Sẽ Đến, bị chỉnh sửa lại cho phù hợp với những vấn đề của con người, thì việc sửa đổi Lời Ta trở thành điều dối trá. Cái chết của Ta trên Thập Giá có ý nghĩa gì, nếu như cái chết của Ta không phải là để cứu chuộc các con khỏi tội lỗi? Mặc cho sự tàn bạo về cái chết của Ta trên Thập Giá, ý nghĩa về cái chết của Ta đối với các Kitô Hữu thì thật đơn giản. Ta đã cứu chuộc các con khỏi tội lỗi, nhưng chỉ khi nào các con kêu cầu Ta thực hiện điều này cho các con. Nếu các con không kêu cầu đến Ta, Ta không thể giải thoát các con khỏi vòng tội lỗi.

Nếu các con không đón nhận Ta, Chúa Giêsu Kitô, thì các con không thể nào đến với Lòng Thương Xót của Ta được. Nếu các con không đến với Lòng Thương Xót của Ta, thì Ta sẽ đến trước mặt các con và nài xin các con đến với Lòng Thương Xót của Ta, Tình Yêu của Ta dành cho các con quả là Vô Biên. Ta sẽ đến trước mặt các con, những người tội lỗi, như một Vị Vua cùng khổ. Ta sẽ tỏ lộ cho các con thấy được Sự Thật, cho đến khi cuối cùng mắt các con mở ra và khi đó các con sẽ nhìn thấy. Những ai trong các con nhận biết Sự Thật khi đó sẽ dang rộng vòng tay để đến với Ta và Ta sẽ đem các con vào nơi Nương Náu trong Thánh Tâm Ta. Vì vậy, giống như những người nhận biết Ta, và những người sẽ được cứu rỗi, đang được hưởng ơn ích về việc Ta tỏ lộ cho họ biết được Sự Thật, thì Ta cũng sẽ ban ơn ích ấy cho tất cả các linh hồn, thuộc mọi tôn giáo và mọi tín ngưỡng khi Ta tỏ lộ cho họ Sự Thật trước Thời Điểm của Ta.

Hãy luôn nhớ đến Tính Đơn Sơ của Ta. Ta dạy bảo các con Sự Thật theo những cách thức đơn giản. Ta đã dạy bảo các con hãy yêu thương nhau như Ta đã yêu thương các con. Nếu các con yêu thương nhau và đối xử với nhau như Ta đã truyền dạy các con, thì các con sẽ thuộc về Ta. Nếu các con không thể hiện tình yêu và sự tôn trọng đối với tha nhân, nhưng lại nhân Danh Ta để phán xét tha nhân thì khi đó các con không thể nào nói là các con thuộc về Ta. Những Giáo Huấn của Ta thì đơn giản. Những Giáo Huấn của Ta không cần làm cho phức tạp vì tình yêu là điều cốt lõi trong tất cả những điều mà Ta đã giảng dạy. Nếu các con không có tình yêu dành cho nhau trong tâm hồn các con, thì các con không thể nào yêu mến Ta thật lòng. Khi các con khước từ tình yêu, thì các con sẽ luôn khước từ Ta. Khi các con khước từ Lời Ta, thì Tình Yêu của Thiên Chúa không thể nào triển nở trong tâm hồn các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1106/ Ta sẽ không để cho các con, những người được thừa hưởng Địa Đàng Mới của Ta, phải chịu nỗi đau của cái chết về thể xác (23-04-2014)

Thứ tư ngày 23 tháng 4 năm 2014, lúc 15:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, nhiều người suy nghĩ sai lầm rằng những Lời Cảnh Báo của Ta dành cho nhân loại gây nên một cảm giác tuyệt vọng và sự lo lắng không cần thiết. Điều này có thể hiểu được, nhưng các con hãy biết rằng, thế giới tương lai sẽ đẹp hút hồn, rạng ngời vinh hiển trong mọi phương diện. Địa Đàng, vốn đã được chuẩn bị cho các con, sẽ mang đến cho các con đầy những sự ngỡ ngàng, kỳ diệu và cảm giác vui mừng hết sức mạnh mẽ, nếu như Ta tỏ bày cho các con thấy chỉ một cái nhìn thoáng qua về Địa Đàng. Vì nhân loại thường sợ hãi những điều bất trắc và thiếu lòng trông cậy vào Lời Hứa của Ta là ban cho từng người trong các con Sự Sống Vĩnh Cửu, nên thật khó cho nhiều người trong các con, những người tìm cách tự chuẩn bị chính mình cho Vương Quốc của Ta.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, những người con bé nhỏ yêu dấu của Ta, xin các con hãy biết rằng, Ta sẽ không để cho các con, những người được thừa hưởng Địa Đàng Mới của Ta, phải chịu nỗi đau của cái chết về thể xác – đó là Tặng Ân của Ta dành cho thế hệ được chúc phúc này. Sự chuyển tiếp từ thế giới các con đang sống ngày nay, vào trong Địa Đàng Mới của Ta, sẽ diễn ra trong nháy mắt, vì Tình Yêu của Ta dành cho các con quả là vô biên. Trước Ngày Trọng Đại, Ta cần phải chuẩn bị cho các con, để tất cả các con được thừa hưởng Vương Quốc của Ta. Ta không cần ép buộc các con phải chịu những thử thách, mà giờ đây các con đang phải chịu và những thử thách sẽ còn xảy ra nữa – đó là sự thật. Tuy nhiên, đối với nhiều người, vốn coi thường Lời Ta và coi thường Lòng Thương Xót của Ta, thì Ta cần phải chuẩn bị cho họ. Làm sao Ta có thể thanh tẩy các con được, nếu Ta không nhắc nhở các con về Sự Thật? Chỉ có Sự Thật mới giải thoát các con khỏi những xiềng xích vốn trói buộc các con với tên ác quỷ, kẻ sẽ lôi kéo các con ra khỏi Ta, trong mọi dịp mà hắn có được. Hắn biết rằng nếu các con không đáp lại Lời Mời Gọi của Ta để bảo vệ chắc chắn quyền thừa kế của các con trong Vương Quốc của Ta, thì hắn sẽ thắng. Khi đó các con, do bị hắn dẫn dắt lầm lạc, sẽ không thể xưng thú tội lỗi của linh hồn các con trong giai đoạn Lòng Thương Xót của Ta.

Chỉ có những ai theo Ta, từng bước một, hướng về Địa Đàng, mới có thể đạt được Ơn Cứu Rỗi Đời Đời. Xin các con hãy kiên nhẫn. Hãy tỉnh thức trước Lời Mời Gọi của Ta. Đừng xua đuổi Ta, khi Ta tìm cách đánh động các con, qua những Thông Điệp này. Hãy học cách tín thác vào Ta, qua Lời Chí Thánh của Ta, mà các con đã được biết trong Kinh Thánh.

Khi Ta nói về sự dữ, Ta chỉ tiết lộ cho các con biết về sự dối trá mà các con sẽ phải đối mặt. Vấn đề của sự dối trá là nó khiến cho các con mù lòa trước Sự Thật và làm cho các con buông xuôi để tin vào một thứ tín điều và tín điều này sẽ lôi kéo các con vào thứ giáo lý sai lạc. Nếu Ta, Chúa Giêsu Kitô, không phải là Đấng được tôn kính, trong thứ tín lý mới này, thì các con có thể đoan chắc rằng tín lý mới này không được Chúa Thánh Thần hướng dẫn.

Hãy để cho tâm hồn các con lắng đọng, hãy để cho lòng tin cậy của các con như thể lòng tin của một trẻ thơ và chỉ yêu

mến Ta, theo cách mà Ta yêu thương các con. Đừng bao giờ cưỡng lại Lòng Thương Xót của Ta, đừng bao giờ sợ hãi Ta, đừng bao giờ giận dữ với Ta, đặc biệt là khi các con phải chịu đau khổ trong cuộc sống này. Vì chẳng bao lâu nữa, Ta sẽ đưa các con về nhà. Ngay khi Ngày Trọng Đại đến, thế giới mới sẽ ra đời, và sự sống mới kỳ diệu sẽ chào đón các con và tất cả những người thân yêu của các con. Tất cả các con sẽ được liên kết chặt chẽ với Ta mà không một kẻ thù nào xuất hiện – không hề có sự sợ hãi, nguy hiểm hoặc đau khổ dưới bất kỳ hình thức nào. Thế thì tại sao các con lại sợ hãi Vương Quốc của Ta? Vương Quốc của Ta sẽ mang lại cho các con niềm hạnh phúc và tình yêu mà các con đã tìm kiếm, trong suốt cuộc sống của các con trên trần thế này – nhưng, các con chưa bao giờ thật sự mãn nguyện, cho dù các con có cố gắng biết bao để theo đuổi những tặng ân này.

Tặng Ân Lớn Lao nhất mà Ta ban cho các con là Sự Sống Vĩnh Cửu. Hãy chờ đợi Tặng Ân của Ta và đừng sợ hãi gì. Thay vào đó, hãy chào đón Vương Quốc Mới của Ta bằng tình yêu và niềm mong đợi, vì có rất nhiều điều để mong đợi.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1107/ Thời điểm mà người ta tuyên bố rằng không còn tội lỗi nữa đang ngày càng đến gần (24-04-2014)

Thứ năm ngày 24 tháng 4 năm 2014, lúc 16:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, giờ đây thời điểm đã đến gần, khi mà Giáo Hội của Ta sẽ cho rằng tội lỗi của con người không còn quan trọng nữa và không có gì đáng chê trách trong Mắt Ta.

Ta không xem tội lỗi là một tình trạng yếu đuối hay là một lỗi lầm nào đó. Con người gây ra tội lỗi bởi hai điều kể trên, nhưng tội lỗi xuất hiện vì sự tồn tại của Satan. Chẳng bao lâu nữa Giáo Hội của Ta sẽ xoa dịu các tín hữu của Ta bằng cách lừa gạt họ để họ chấp nhận sự dối trá rằng tội lỗi chỉ là một lối nói ẩn dụ được sử dụng như là một ý niệm đối với con cái Thiên Chúa để thúc đẩy họ tiếp tục đi theo con đường vốn làm đẹp lòng Thiên Chúa. Họ sẽ nói tội lỗi không làm cho các con cảm thấy xa cách tha nhân. Họ cũng sẽ nói rằng, tội lỗi không còn quan trọng nữa, vì Thiên Chúa là Đấng Hằng Tha Thứ. Đúng, Ta là Đấng Hằng Tha Thứ và tha thứ mọi tội lỗi một khi tội nhân tỏ ra ăn năn thống hối và nỗ lực hết sức để từ bỏ mọi cơn cám dỗ nhằm tránh phạm lại tội lỗi đó – ngoại trừ tội không thể tha thứ là tội nói phạm đến Chúa Thánh Thần. Các con không thể cầu xin Ta tha tội khi các con vẫn sống trong tội lỗi đó. Một tên sát nhân là kẻ giết người, gây ra thương tật vĩnh viễn và làm chết người thì không thể cầu xin Ta tha thứ khi hắn tiếp tục giết người và không có ý định dừng tội ác của hắn lại. Có ích gì khi các con cầu xin Ta giải thoát các con khỏi vòng tội lỗi, nếu trước tiên các con không thừa nhận rằng mình phạm tội?

Con người gây ra tội lỗi là do sự yếu đuối và Ta sẽ tha thứ cho tội nhân là người thật lòng ăn năn thống hối. Khi một kẻ phạm tội không còn cho rằng anh ta phạm tội, thì điều này trở nên thâm căn cố đế trong linh hồn anh ta. Thời điểm mà người ta tuyên bố rằng không còn tội lỗi nữa đang ngày càng đến gần. Đến lúc đó, con người sẽ cảm thấy hết sức thỏa mãn và tổ chức lễ hội ăn mừng vì những gì từng bị coi là tội lỗi trong Mắt Ta sẽ được người ta coi như không phải là tội lỗi nữa.

Người ta sẽ coi tội lỗi như là một điều tự nhiên và là điều mà tất cả các con nên chấp nhận. Người ta sẽ không bảo các con phải yêu mến tội nhân như Ta đã dạy bảo các con. Không. Người ta sẽ xúi giục để các con nhìn nhận rằng tội lỗi không tồn tại. Tất cả những điều này sẽ dẫn đến sự phản bội cuối cùng đối với Thiên Tính của Ta, khi mà nhân loại sẽ tôn vinh chính họ, đề cao những tài năng của họ, sự thông minh của họ, cho tới khi nhân loại tuyên bố về sự vĩ đại của họ, thách thức trực tiếp đến Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu.

Ôi, biết bao nhiêu người sẽ bị dẫn dắt vào sự sai lầm, thất vọng và những việc làm hết sức sai trái! Người ta sẽ lợi dụng Giáo Hội của Ta để nhân Danh Ta mà công bố thứ dị giáo. Những điều sai lạc này, sẽ làm đảo lộn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài và không một phần nào của những thay đổi này được hướng dẫn bởi Ta, Chúa Giêsu Kitô. Chúa Thánh Thần sẽ không ngự trị nơi sự ghê tởm này và sẽ có sự hoang mang khủng khiếp, sự đau buồn tột độ và cảm giác bất lực đối với những ai vẫn giữ lòng trung thành với những Giáo Huấn trong Giáo Hội của Ta. Những giáo huấn truyền thống sẽ không còn được người ta chấp nhận. Rồi thì, khi tất cả những gì được coi là thiêng liêng, sụp đổ, thì thời điểm đã sẵn sàng cho kẻ hủy diệt giành lấy vị trí quyền lực của hắn trong Giáo Hội của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1108/ Thiên Chúa Cha: Thà rằng giờ đây các con phải chịu nỗi đau trong linh hồn còn hơn là phải chịu lửa thiêu đốt đời đời (26-04-2014)

Thứ bảy ngày 26 tháng 4 năm 2014, lúc 13:42

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, những thế lực của sự dữ đang mạnh lên từng ngày khi đến gần thời điểm Lòng Thương Xót Vô Biên của Con Ta, vốn sẽ ngự trị mà không hề báo trước.

Những ai trong các con không đón nhận Thánh Tử của Ta, cũng sẽ được bảo bọc trong từng Tia Sáng nơi Lòng Thương Xót của Con Ta, một cách quá bất ngờ đến nỗi ít ai trong các con có thể hiểu được điều gì đã chiếm ngự các con, Sức Mạnh nơi sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Người quả là hết sức lớn lao. Những ai trong các con chất chứa hận thù trong lòng, sẽ phải cảm nhận nỗi đau đớn và thống khổ kinh hoàng. Các con sẽ phải chịu đau đớn gấp ba lần chính nỗi đau mà các con đã gây ra cho con cái của Ta, vì các con phải biết chắc rằng, Cuộc Cảnh Báo là một hình thức của Cuộc Phán Xét. Các con sẽ cảm nhận nỗi đau đớn và thống khổ kinh hoàng mà các con sẽ phải chịu nếu như các con bị ném vào lửa Hỏa Ngục. Nhiều người trong các con sẽ cảm thấy Cuộc Cảnh Báo đau đớn quá sức chịu đựng. Tuy nhiên các con phải đón nhận Tặng Ân của Ta, vì thà rằng giờ đây các con phải chịu nỗi đau trong linh hồn còn hơn là phải chịu lửa thiêu đốt đời đời.

Qua Sứ Vụ được Ta chúc phúc, Ta sẽ nỗ lực hết sức để chuẩn bị cho các con, nhờ đó Ta sẽ không mất đi một linh hồn nào. Sứ Vụ cuối cùng của Ta – khi Ta thực thi quyền phép của Ta, nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh – sẽ bị con người chống đối mãnh liệt, khi Sứ Vụ tiếp tục công cuộc cứu rỗi nhiều linh hồn trước Ngày Trọng Đại. Kể từ Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Con Ta thì không một Sứ Vụ nào khác bị thù ghét nhiều như Sứ Vụ này. Khốn cho những ai trong các con chống đối Ta, Cha Hằng Hữu của các con, vì nếu các con phỉ nhổ vào Mặt Ta bằng miệng lưỡi dơ bẩn của các con, thì Ta sẽ trừng phạt các con.

Ta sẽ không để cho sự thù hận và những lời nói phạm thượng mà các con dùng để dẫn dắt những tội nhân lầm lạc, tấn công Ta nữa. Khi các con tìm cách ngăn cản Ta trong Nỗ Lực của Ta nhằm cứu vớt tất cả các con khỏi tên ác quỷ, thì các con sẽ phải chịu đau khổ khủng khiếp vì chính những linh hồn mà các con đánh mất khỏi tay Ta.

Không ai có thể vượt trên Thiên Tính của Ta, cũng không ai có thể ngăn cản được Cuộc Quang Lâm của Con Ta. Không một ai có quyền lực để thực hiện điều này. Kẻ tìm cách ngăn cách những tội nhân với Ta, Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, với ý định dẫn dắt sai lạc những linh hồn tội nhân đến chỗ chối bỏ Lời Ta, sẽ bị chặn đứng.

Ta là Sự Thật. Ta là Khởi Nguyên và Ta là Tận Cùng. Tình Yêu của Ta dành cho tất cả con cái Ta là vô biên, nhưng khốn cho kẻ có tội phải chịu Cơn Thịnh Nộ của Ta khi hắn tìm cách nâng mình lên trước mặt Ta. Ta sẽ diệt trừ những kẻ đứng đầu lòng đầy kiêu ngạo trong các tôi tớ đã được thánh hiến, những kẻ cướp mất các linh hồn khỏi tay Ta bằng thứ dị giáo. Ta sẽ triệt phá hành động của những kẻ dẫn dắt nhiều linh hồn vào sai lầm nghiêm trọng. Các con không bao giờ được phép diễn giải sai lạc Cuộc Cảnh Báo của Ta, vì khi Ta buộc phải can thiệp trong việc cứu rỗi các linh hồn thì những kẻ thù của Ta sẽ bị diệt trừ tận gốc rễ.

Những Cuộc Can Thiệp Đầy Quyền Năng của Ta đã bắt đầu và chẳng bao lâu nữa, ít ai trong các con, vốn nghe được Tiếng Nói của Ta qua những Thông Điệp này, còn nghi ngờ gì nữa vì các con sẽ phải chứng kiến từng lời tiên tri trong Sách Sự Thật.

Hãy dấn thân và hãy tạ ơn vì Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta. Hãy đón nhận những Cuộc Can Thiệp của Ta, vì những Cuộc Can Thiệp của Ta sẽ giúp cho nhân loại hiểu ra chính mình. Sau cuộc thanh tẩy thì nhân loại mới có thể thực sự lắng nghe Tiếng Nói của Ta.

Chúa Cha Hằng Hữu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1109/ Có nhiều Mầu Nhiệm trong Vương Quốc của Ta mà nhân loại chưa từng biết đến (27-04-2014)

Chúa Nhật ngày 27 tháng 4 năm 2014, lúc 18:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Kế Hoạch của Ta để cứu rỗi toàn thể nhân loại và đem từng người một trong các con vào nơi Nương Náu trong Thánh Tâm Ta đã hoàn tất và tất cả mọi thành phần đã được sắp đặt cho phải lẽ, nhờ đó việc hoàn tất Lời Hứa của Ta mới đem lại niềm hân hoan.

Có nhiều Mầu Nhiệm liên quan đến Thiên Tính của Ta, mà một người dù có thông hiểu đến đâu đi chăng nữa về những vấn đề thiêng liêng, cũng không bao giờ có thể thực sự thấu hiểu được. Có nhiều Mầu Nhiệm trong Vương Quốc của Ta mà nhân loại chưa từng biết đến và Cha Ta chỉ mặc khải cho nhân loại điều mà Người mong muốn nhất. Nhân loại đã được ban cho ơn thông hiểu và Sự Thật, để nhân loại có thể tôn kính Thiên Chúa và phụng sự Người, theo cách thức tốt nhất có thể được. Các ngôn sứ đã thông truyền cho nhân loại cách thức mà nhân loại phải tuân giữ Mười Điều Răn để bảo đảm rằng nhân loại không rơi vào lầm lạc. Và để chứng tỏ Tình Yêu của Người dành cho nhân loại, Người đã trở nên một phàm nhân và thông qua Ta, Con Một yêu dấu của Người, Chúa Giêsu Kitô, Người đã tỏ cho nhân loại thấy rõ những gì là thiện hảo và những gì là xấu xa. Ta đã mặc khải cho nhân loại Sự Thật, vì chính những nhu cầu của nhân loại, dẫu chỉ là một phần nhỏ của những gì mà Cha Ta mong muốn. Nhưng nhân loại đã quá kiêu căng, ngạo mạn và nhiều tham vọng, đến nỗi nhân loại đã không muốn nhận biết Sự Thật, vì Sự Thật không thích hợp với nhân loại.

Những người Pha-ri-sêu đã nhắm mắt, quay mặt đi và tuyên bố Ta là một người mất trí và nói những lời khó hiểu. Họ không có khả năng để lắng nghe Sự Thật, mặc dù những Giáo Huấn của Ta chỉ lập lại Lời của Thiên Chúa, những Giáo Lý và những Điều Răn có trong Kinh Thánh. Họ đã đi theo đường lối hẹp hòi, không nhìn về bên tả hay bên hữu, họ đã đi theo đường lối của chính họ trong việc phụng sự Thiên Chúa. Họ đã thực hiện điều này với một vẻ bề ngoài sùng đạo, đồng thời họ xa lánh những người yếu đuối, những người nghèo khổ và những người ít học, trong khi họ ca tụng Thiên Chúa. Khi ấy họ đã trục xuất Ta và những người giữ những chức vụ như họ ngày hôm nay, cũng lại thực hiện hành động tương tự như vậy, khi họ lại tiếp tục đi theo thứ giáo điều do con người tự đặt ra, trong những năm sắp tới.

Vì thế giờ đây các con thấy rằng, đối với tất cả những gì mà nhân loại tuyên bố là biết, thì nhân loại thật sự biết rất ít về Đường Lối của Thiên Chúa. Đối với những gì mà nhân loại đón nhận từ Thiên Chúa, thì nhân loại chỉ đón nhận những phần của Sự Thật vốn thích hợp với họ. Chẳng hạn như, Ta đã luôn truyền dạy con cái Thiên Chúa phải yêu thương nhau, nhưng họ đã không thực hiện được điều này. Có bao nhiêu người trong các con phủ phục trước mặt Ta và không tiếc lời ngợi khen Ta trong niềm cảm tạ và rồi sau đó lại vu khống anh chị em các con? Một vài người trong số các con còn đi xa hơn nữa khi nói với Ta rằng họ là những con người hết sức độc ác, thay vì phải bày tỏ tình thương và sự tha thứ.

Nhân loại sẽ luôn yếu đuối, vì nhân loại không thể nào trở nên hoàn hảo được. Nhưng tại sao một mặt nhân loại đón nhận những Giáo Huấn của Ta, nhưng mặt khác lại chối bỏ những Giáo Huấn của Ta? Đừng bao giờ chiều theo sự cám dỗ để lên án nhau nhân Danh Ta, vì các con không được phép làm như vậy. Đừng bao giờ tự nâng mình lên trước mắt Ta, khi các con làm mất danh dự hoặc coi thường những người khác. Điều này xúc phạm đến Ta. Để đón nhận Sự Thật, các con không được phép có ác tâm, kiêu ngạo, tự cho mình là công chính hoặc ích kỷ. Các con phải loại bỏ vẻ kiêu ngạo, vì kiêu ngạo là tính cách của tên ác quỷ và Ta ghê tởm thói kiêu ngạo.

Xin các con hãy nhớ đến những Giáo Huấn của Ta và sống theo những gì mà Ta đã dạy bảo các con. Khi các con cảm thấy tâm hồn bị xáo trộn, đầy sự day dứt hoặc thù ghét, thì các con phải luôn tìm đến sự trợ giúp của Ta. Vì nếu các con không tìm đến sự trợ giúp của Ta, thì cảm giác tuyệt vọng và thù ghét này sẽ tàn phá các con. Các con phải nhìn nhận một thực tế rằng các con sẽ luôn hướng chiều về đường tội lỗi, nhưng hãy biết rằng các con phải tỏ ra thực lòng thống hối ăn năn, trước khi các con có thể cảm nhận được bất cứ sự bình an hoặc sự tĩnh lặng nào trong linh hồn các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1110/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Những ngày trước khi tên phản Kitô xuất hiện sẽ là những ngày ăn mừng lớn (27-04-2014)

Chúa Nhật ngày 27 tháng 4 năm 2014, lúc 23:20

Hỡi các con yêu dấu của Mẹ, hãy để cho ánh Sáng của Thiên Chúa ngự trị trên các con, khi những kế hoạch để chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ, đã hoàn tất. Tất cả mọi sự giờ đây sẽ theo Thánh Ý của Thiên Chúa và Mẹ mời gọi các con dùng lời cầu nguyện như thứ binh giáp mạnh mẽ nhất của các con, vì cuộc chiến để giành lấy những con cái của Thiên Chúa sẽ thêm khốc liệt. Không như những cuộc chiến tranh trước đây, cuộc chiến để giành lấy những linh hồn sẽ gây ra rất nhiều sự hoang mang vì người ta sẽ coi kẻ thù là bạn, trong khi Giáo Hội đích thực của Chúa Kitô sẽ bị người ta tuyên bố là kẻ thù.

Các con cần phải mạnh mẽ biết bao nếu các con muốn trở nên một chiến binh của Chúa Kitô. Các con không bao giờ được phép khuất phục trước sức ép để thốt ra những lời phỉ báng mà người ta buộc các con phải tham gia, nơi công chúng và trước những bàn thờ của Con Mẹ. Khi các con chứng kiến những kẻ được cất nhắc lên những vị trí quyền lực, trong những Thánh Đường của Con Mẹ, và là những kẻ buộc các con phải phủ phục tôn thờ chúng mà không có sự hiện diện của Thánh Giá, thì các con hãy trốn chạy, vì các con sẽ bị lôi kéo vào sự lầm lạc. Các con sẽ biết rằng thời điểm để tên phản Kitô bước vào Giáo Hội của Con Mẹ đã đến, khi người ta sửa đổi những nhà tạm và trong nhiều trường hợp, nhà tạm bị thay đổi bởi những thứ làm bằng gỗ.

Hỡi các con, xin các con hãy biết rằng nhiều người trong các con sẽ quay lưng lại với Sự Thật, vì các con sẽ cảm thấy hầu như không thể đón nhận được Sự Thật. Những ngày trước khi tên phản Kitô xuất hiện sẽ là những ngày ăn mừng lớn, trong nhiều giáo hội và trong những chi phái, tất cả đều thuộc về Kitô Giáo. Khi ấy tất cả những luật lệ sẽ bị thay đổi; Nghi Thức Phụng Vụ bị biến đổi; các Bí Tích bị đảo lộn; cho đến khi, cuối cùng, người ta không còn cử hành Thánh Lễ theo đúng Giáo Lý Công Giáo nữa. Trước đó và vào ngày mà tên phản Kitô ngạo nghễ ngồi lên ngai của hắn, thì sự hiện diện của Con Mẹ sẽ không còn nữa. Kể từ ngày đó trở đi, sẽ thật là khó khăn cho những ai yêu mến Thánh Tử của Mẹ để giữ lòng trung thành với Người, như cần phải có, vì người ta sẽ bày ra mọi thứ ghê tởm trước mắt họ. Khi đủ thứ xao lãng bủa vây các con và khi mà việc chất vấn hàng giáo phẩm mới bị coi như là phạm tội, thì các con sẽ bị cám dỗ để bỏ cuộc và đón nhận tôn giáo toàn cầu, vì các con sợ mất đi bạn bè và gia đình.

Đạo Binh của Thiên Chúa – Đạo Binh Còn Sót Lại – sẽ lớn mạnh và lan rộng và những Chiến Dịch Cầu Nguyện sẽ mang lại sức mạnh cho tất cả mọi người. Thánh Tử của Mẹ sẽ can thiệp và dẫn đưa các con qua những thử thách ở phía trước và các con sẽ biết rằng chính Quyền Năng của Người sẽ ban cho các con lòng can đảm và lòng kiên trì. Vì chỉ có những ai mạnh mẽ mới có thể giữ lòng trung thành với Lời Chí Thánh của Thiên Chúa, nhưng ngay cả khi Đạo Binh Còn Sót Lại chỉ là một phần nhỏ so với đội quân của con thú, thì Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Đạo Binh Còn Sót Lại sức mạnh của những con người phi thường. Người sẽ gia tăng sức mạnh cho những kẻ yếu đuối và ban cho họ những Ân Sủng trọng đại. Người sẽ làm suy giảm sức mạnh của những kẻ sẽ trở thành những đồ đệ của tên phản Kitô. Tất cả những biến cố này dường như gây khiếp sợ, nhưng trên thực tế, đối với nhiều người, những biến cố này lại có vẻ như là một thời đại mới của hòa bình và hòa hợp trên thế giới. Người ta sẽ hoan nghênh giáo hội toàn cầu mới và nói rằng: “Thiên Chúa đã tạo ra một phép lạ vĩ đại biết bao.” Họ sẽ hết sức cuồng mộ những kẻ bên trong và bên ngoài giáo hội, những kẻ được cho là mang lại sự hòa hợp mạnh mẽ này. Người ta sẽ không tiếc lời ca ngợi và tôn vinh những con người này và rồi người ta sẽ lớn tiếng, đồng thanh ca tụng họ nơi công chúng cũng như đưa ra một dấu chỉ đặc biệt để nhận biết họ, trong mọi cuộc tụ tập của đám đông.

Người ta sẽ hân hoan, ăn mừng và sẽ có những lễ hội để tôn vinh, khi mà người ta sẽ trao tặng những phần thưởng cao quý cho những kẻ theo dị giáo. Các con sẽ chứng kiến sự thịnh vượng và sự hiệp nhất mạnh mẽ giữa các tín ngưỡng khác nhau và những kẻ có danh giá sẽ được người ta cư xử như những vị thánh sống – ngoại trừ một kẻ. Kẻ mà Mẹ muốn nói đến chính là tên phản Kitô và người ta sẽ tin rằng hắn là Chúa Giêsu Kitô.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1111/ Lần này Ta sẽ đến để đổi mới Trái Đất, để tái lập Vương Quốc của Ta trên Trái Đất (29-04-2014)

Thứ ba ngày 29 tháng 4 năm 2014, lúc 09:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, nhiều người có thể tự hỏi rằng tại sao Thiên Chúa, Chúa Cha Toàn Năng, Đấng Tạo Hóa của muôn loài hiện có và tồn tại đến muôn đời, lại phải chịu đau khổ. Sự Thật là Cha Ta, trọn hảo trong tất cả mọi phương diện, là khởi nguồn của Tình Yêu. Vì Người là Đấng Tạo Hóa của Tình Yêu, nên khi con người oán than, thì điều ấy gây ra Nỗi Đau Buồn trong Tâm Hồn Người.

Con cái Thiên Chúa đã khước từ Tặng Ân Cao Trọng của Người là Vườn Địa Đàng, bởi việc phạm tội của Ađam và Evà khi họ mất hết ân Nghĩa với Người. Thay vào đó, họ đã để cho mình bị cám dỗ bởi sự lừa dối hết sức xảo quyệt mà tên ác quỷ đặt ra trước mắt họ. Khi ấy Cha Ta đã hết sức đau khổ vì sự phản bội này và Người vẫn phải chịu đau khổ biết bao bởi tội phản bội trong thế giới ngày nay. Không có sự gì thay đổi ngoài Phép Lạ của Ơn Cứu Chuộc mà Người đã ban cho nhân loại qua Hy Tế của Ta dành cho nhân loại.

Tình Yêu của Cha Ta dành cho tất cả các con quá bao la đến nỗi Nỗi Đau Buồn của Người cũng là một Tặng Ân dành cho nhân loại, Nỗi Đau Buồn của Người là do sự mù lòa của nhân loại và do việc họ khước từ Lòng Thương Xót Vô Biên của Người, gây ra. Vì Nỗi Đau Buồn của Người, nên Người mong mỏi nhiều linh hồn, và vì lẽ đó mà Người sẽ đánh động và đón nhận ngay cả những kẻ vô tín miễn cưỡng nhất. Đối với những ai không tin vào Thiên Chúa, nhưng lại muốn có được bằng chứng hoặc bất cứ dấu chỉ nào vốn mang lại sự an ủi trong nỗi khốn cùng của họ, thì Ta muốn nói rằng, Ta, Chúa Giêsu Kitô, đã đến với thế gian lần thứ nhất, không phải chỉ để cứu những ai đón nhận Sự Thật – Ta đã đến để cứu những ai không thể tin vào Thiên Chúa. Giờ đây Ta cũng thực hiện đúng như vậy. Trong khi những tín hữu chống đối nhau, tranh cãi với nhau liên quan đến việc liệu có phải là Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng thông truyền cho nhân loại trong thời điểm này, thì Ta hứa với các con rằng, vì Tình Yêu của Ta dành cho các con, Ta sẽ chứng tỏ cho các con thấy rằng quả thật là Ta, Đấng giờ đây thông truyền cho các con, và rằng Cha Ta một lần nữa lại sai Ta đến để cứu các con.

Lần này Ta sẽ đến để đổi mới Trái Đất, để tái lập Vương Quốc của Ta trên Trái Đất – Địa Đàng mà Cha Ta đã tạo dựng cho Ađam và Evà. Ngày trọng đại ấy sẽ sớm xuất hiện và trước thời điểm ấy, Ta sẽ soi sáng tâm trí, thân xác và linh hồn các con. Ta sẽ làm cho các con phải khiếp sợ Quyền Năng của Ta – Thiên Tính của Ta, nhưng các con sẽ cảm nhận được một sự dâng trào hết sức mạnh mẽ của tình yêu đến nỗi các con sẽ tin chắc rằng điều này chỉ có thể đến từ Ta. Đó là Lời Hứa của Ta. Trước hết Ta sẽ đánh động chính những con cái của Thiên Chúa vốn không nhận biết Người hoặc không tin vào Người. Hầu hết họ sẽ chạy đến với Ta, vì họ không có ý niệm gì trước đó, những ý niệm này chỉ có thể có được từ sự thông hiểu hết sức sâu sắc về những vấn đề thiêng liêng. Đồng thời Ta sẽ đánh động linh hồn những ai ở trong bóng tối khủng khiếp, những ai tuyệt vọng, mất phương hướng và tâm hồn chất chứa những đau buồn khủng khiếp. Vì thế, khi các con sẵn sàng lắng nghe Lời Ta trong những Thông Điệp này, thì các con hãy biết rằng những Thông Điệp của Ta không chỉ nhắm đến những người yêu mến Ta mà thôi – những Thông Điệp của Ta được ban ra để đánh động các con.

Ta ban cho các con bình an. Ta mang đến cho các con tin tức hết sức tốt lành, vì Ta đã tạo dựng sẵn cho các con một tương lại rực rỡ, nơi mà sự chết không còn quyền lực gì đối với các con nữa. Ta hân hoan chờ đợi Ngày trọng đại ấy. Xin các con hãy chờ đợi trong sự kiên nhẫn và niềm tín thác, vì khi Ta cởi mở tâm hồn các con, thì những lo lắng của các con sẽ tan biến.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1112/ Lời Hứa trở lại của Ta, sẽ được hoàn tất trong lúc sinh thời của thế hệ này (01-05-2014)

Thứ năm ngày 1 tháng 5 năm 2014, lúc 23:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Lời Hứa trở lại của Ta, sẽ được hoàn tất trong lúc sinh thời của thế hệ này. Nhiều người trên thế giới, ngay tại thời điểm hiện nay, không hề hay biết gì về những lời tiên tri trong Kinh Thánh liên quan đến Ngày Trọng Đại của Đức Chúa. Để chuẩn bị cho thời điểm này, Cha Ta đã truyền cho Ta phải báo cho các con biết rằng ngày giờ đã được ấn định cho Cuộc Quang Lâm của Ta, nhưng chỉ có Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu mới biết được ngày này. Ngay cả Ta, Con Một yêu dấu của Người cũng không biết được ngày này – chỉ biết rằng ngày này sẽ sớm xảy ra.

Trước tiên, nhiều biến cố sẽ phải xảy ra, trước cuộc canh tân ở quy mô lớn, nhưng hãy biết rằng những biến cố sẽ diễn ra nhanh chóng và dồn dập liên tục.Thay vì sợ hãi về Ngày Trọng Đại này, thì các con phải tín thác vào Ta và cầu nguyện cho linh hồn những ai sẽ làm tất cả mọi sự có thể được, để chống đối Ta trong Công Cuộc Cứu Rỗi các linh hồn của Ta. Kế Hoạch của Ta là dẫn đưa ngay cả những kẻ ngoan cố nhất trong các con vào Vương Quốc của Ta, vì Vương Quốc của Ta là dành cho toàn thể nhân loại. Vương Quốc của Ta sẽ hiển trị, vì đó là Kế Hoạch của Thiên Chúa và điều đó sẽ hoàn tất Giao Ước Cuối Cùng, theo đúng Thánh ý của Thiên Chúa.

Với sự quảng đại trong tâm hồn, hãy cầu nguyện cho linh hồn những ai hết sức cần đến Lòng Thương Xót của Ta và Ta sẽ che chở họ trong Máu Châu Báu của Ta. Tất cả những gì đã được khởi sự thì cuối cùng sẽ được hoàn tất và rồi một thế giới không bao giờ cùng tận sẽ xuất hiện. Tất cả mọi sự đều khởi đầu và kết thúc trong Chúa Cha.

Không một sự gì có thể ngăn cản được Cuộc Quang Lâm của Ta. Không một ai chống đối Ta hoặc tìm cách lôi kéo các linh hồn ra khỏi Ta, lại được phép coi thường Ta, vì khi Ta ngự đến, tất cả những kẻ thù của Ta sẽ bị loại bỏ. Ta sẽ cứu vớt những kẻ yếu đuối, những kẻ sợ hãi, những kẻ lòng đầy thống hối, những kẻ theo dị giáo, những kẻ vô thần, những kẻ dối trá, những kẻ trộm cắp và những kẻ giết người – tất cả những kẻ tội lỗi. Lòng Thương Xót của Ta không bỏ qua một người nào. Ta yêu thương tất cả các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1113/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Sự hủy diệt tận cùng của thời cuối, sẽ xảy ra do những kẻ thù của Con Mẹ chiếm đoạt Giáo Hội của Người trên thế giới (02-05-2014)

Thứ sáu ngày 2 tháng 5 năm 2014, lúc 19:00

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, khi người ta nghe nói về “sự hủy diệt tận cùng của thời cuối”mà Sách Khải Huyền đã nói đến, thì điều này có thể gây ra nỗi khiếp sợ trong tâm hồn họ. Nỗi sợ hãi xuất hiện trong tâm hồn họ là vì rất ít người được dạy bảo cho biết đúng sự thật về sự hủy diệt tận cùng của thời cuối có ý nghĩa gì. Những thời điểm này đã được tiên báo, như là phần cuối cùng trong Kế Hoạch của Chúa Cha để quy tụ nhân loại và giải thoát họ khỏi sự kìm kẹp của sự dữ, vốn đã và đang giam hãm nhân loại trong một thời gian hết sức lâu dài.

Dấu chỉ quan trọng nhất cho thấy thời điểm cận kề, sẽ xảy ra trước Cuộc Quang Lâm của Con Mẹ, khi các tín hữu phải sống lại nỗi đau trong Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Người. Đây là những dấu chỉ để nhận biết: Cũng giống như Người đã bị đánh đòn, Thân Thể Người – Giáo Hội của Người trên Trái Đất – cũng sẽ chịu đánh đòn như vậy, bởi sự băng hoại và bởi sự tàn phá. Giống như những chiếc gai mà người ta đã đặt trên Đầu của Người, kẻ thù cũng sẽ đặt mão gai trên đầu những người lãnh đạo Giáo Hội của Người. Bàn tay của những tôi tớ được thánh hiến của Người sẽ bị đóng đinh, như thể bị đóng đinh vào Thập Giá, khi những bàn tay ấy không còn được sử dụng như là những công cụ để cử hành Bí Tích Thánh Thể trong thời gian sắp tới. Giống như những chiếc đinh đâm thấu qua Bàn Chân của Con Mẹ, những tôi tớ đích thực của Thiên Chúa sẽ bị cấm không được dẫn dắt các linh hồn đi theo Con Đường chân thật của Thiên Chúa. Cuộc Khổ Hình Thập Giá trong Giáo Hội của Con Mẹ trên Trái Đất sẽ tiếp diễn cho tới khi Giáo Hội tàn lụi và trong ngày đó, Thân Thể của Con Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, sẽ không còn Hiện Diện trong Bí Tích Thánh Thể nữa. Khi Giáo Hội của Con Mẹ bị phá hủy, thì những tín hữu của Người sẽ bước đi trên con đường nào đây? Nếu như các con không bước theo Con Đường của Con Mẹ, các con sẽ không thể nào tìm thấy con đường dẫn đến Vương Quốc của Người.

Khi Giáo Hội của Con Mẹ bị chiếm đoạt và khi kẻ thù ngồi lên ngai tòa, thì các con phải luôn giữ lòng trung thành với Thánh Tử của Mẹ. Các con sẽ không thể trung thành với Thánh Tử của Mẹ nếu các con đón nhận những lề luật của thế giới trần tục mà người ta sẽ dùng để thay thế cho Sự Thật.

Sách Sự Thật, cùng với những Chiến Dịch Cầu Nguyện, sẽ giữ cho các con luôn chú tâm vào Thánh Tử của Mẹ. Những tôi tớ được thánh hiến trung thành của Người sẽ nuôi dưỡng các con bằng Bánh Hằng Sống, khi người ta không thể tìm được Bánh Hằng Sống ở bất cứ nơi nào. Khi ấy, các con có thể tính những tháng như thể là những tuần và những tuần như thể là những ngày, vì vào lúc tiếng kèn của Giêrusalem Mới vang lên từ đống tro tàn thì sự bách hại sẽ chấm dứt.

Sự hủy diệt tận cùng của thời cuối, sẽ xảy ra do những kẻ thù của Con Mẹ chiếm đoạt Giáo Hội của Người trên thế giới. Đó sẽ là lúc chiến đấu để giành lấy các linh hồn. Cuộc trừng phạt sẽ xảy ra do Cuộc Cảnh Báo mà Thiên Chúa gửi đến cho nhân loại nhằm giúp họ nhận biết Sự Thật. Đạo Binh Còn Sót Lại sẽ trợ giúp để giữ cho ngọn lửa tình yêu dành cho Thánh Tử của Mẹ luôn sống động, và cùng lúc đó, họ sẽ giúp giảm nhẹ phần lớn sự trừng phạt khủng khiếp mà lẽ ra những linh hồn tội lỗi phải chịu, nếu như không vì Lòng Thương Xót của Con Mẹ.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1114/ Hãy cầu xin và các con sẽ nhận được một lời hứa mang lại kết quả như mong muốn mà Ta thực hiện cho các con (03-05-2014)

Thứ bảy ngày 3 tháng 5 năm 2014, lúc 15:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi Ta kêu gọi nhân loại tín thác vào Ta thì đây quả là một điều hết sức khó khăn để nhiều người có thể thực hiện được. Biết bao nhiêu người cảm thấy hết sức khó khăn để có thể tin cậy vào Tình Yêu của Ta dành cho nhân loại, khi mà họ chỉ cậy dựa vào chính niềm tin của họ để hoàn toàn quy phục Ta. Chỉ khi nào các con hoàn toàn giao phó chính mình cho sự chăm sóc của Ta, thì các con mới có thể cảm thấy an toàn, cảm thấy được che chở và được bình an.

Tình Yêu của Ta, khi các con tìm đến, sẽ bảo bọc các con khi mà các con dang rộng vòng tay và kêu cầu đến Ta như một con trẻ. Trẻ thơ đặt tất cả niềm cậy trông vào cha mẹ chúng, khi chúng còn thơ bé. Chúng chỉ biết được sự khác biệt giữa điều gì chúng cảm thấy là đúng và điều gì chúng cảm thấy là sai và vì vậy chúng hoàn toàn cậy dựa vào người lớn để bảo vệ chúng. Trẻ thơ không suy nghĩ điều gì sâu xa khi chúng chạy đến với cha mẹ để được an ủi và để tìm kiếm nơi nương tựa. Niềm tin của một con trẻ thì mạnh mẽ. Đứa trẻ không đặt câu hỏi, vì nó thực sự tin tưởng rằng nó sẽ tìm thấy sự an toàn trong vòng tay âu yếm của cha mẹ.

Ta là Đấng để các con đặt niềm trông cậy, vì tất cả những gì mà các con kêu cầu đến Ta, sẽ được thực hiện, nếu như điều đó là vì lợi ích cho linh hồn các con. Hãy xin và các con sẽ nhận được một lời hứa mang lại kết quả như mong muốn mà Ta sẽ thực hiện cho các con. Ta hết sức vui mừng với việc tuôn đổ những Ơn Thiêng của Ta xuống trên từng người trong các con. Khi các con cầu xin sự trợ giúp của Ta thì Ta lắng nghe, cảm nhận và đáp lại tất cả những điều mà các con mong muốn. Hãy cho Ta cơ hội để chứng tỏ Tình Yêu của Ta dành cho từng người trong các con. Hãy để Ta tỏ cho các con thấy bằng chứng về Sự Can Thiệp của Ta. Chính vào thời điểm sống còn này mà Ta, Chúa Giêsu Kitô, sẽ tỏ cho các con thấy sự Hiện Diện của Ta trong tất cả mọi sự mà các con cầu xin Ta. Chính vào thời điểm này mà Ta sẽ làm cho các con cảm nhận được sự Hiện Diện của Ta, chứng kiến những Hành Động Can Thiệp Phi Thường của Ta trong cuộc sống thường ngày của các con và để các con nhận thức được quyền năng trong những lời cầu nguyện của các con. Vì đây là thời điểm của những phép lạ lớn lao mà Ta ban cho nhân loại, nhiều hơn bao giờ hết kể từ khi Ta đi rao giảng trên Trái Đất.

Khi các con thật lòng đặt trọn niềm tín thác vào Ta, Ta có thể thực hiện nhiều phép lạ phi thường để đem đến cho các con, không chỉ là sự khuây khỏa để làm vơi đi nỗi đau khổ, mà còn là để lôi kéo các con đến gần hơn nữa với Thánh Tâm Ta. Khi một đứa trẻ hiểu rằng cha mẹ yêu thương nó, nó sẽ cảm thấy an tâm khi biết rằng nó được cha mẹ bảo vệ. Hãy biết rằng, bằng việc tín thác vào Ta, Ta sẽ bảo vệ tất cả các con và Ta sẽ tuôn đổ trên linh hồn của từng người trong các con một cảm giác bình an sâu thẳm mà các con không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào trên Trái Đất này.

Hãy đến với Ta ngay hôm nay và kêu cầu Ta trợ giúp các con – bất kể các con có những nỗi lo lắng buồn phiền nào đi chăng nữa. Hãy đọc lời cầu nguyện đặc biệt này, mỗi khi các con lo buồn, và Ta sẽ luôn nhận lời các con:

Chiến Dịch Cầu Nguyện (148) Xin cứu giúp con

Lạy Chúa Giêsu, xin cứu giúp con trong nỗi đau khổ tột cùng. Xin giữ con trong Vòng Tay Chúa và đưa con vào nơi nương náu trong Thánh Tâm Chúa. Xin lau khô nước mắt của con. Xin giữ con điềm tĩnh trong những quyết tâm của con. Xin nâng đỡ tinh thần con và đong đầy trong con Bình An của Chúa. Xin ban cho con ơn đặc biệt này là ( kể ra ơn muốn xin..).

Lạy Chúa, xin cứu giúp con, để lời cầu nguyện của con được Chúa nhận lời, nhờ đó cuộc sống của con được bình an và được hiệp nhất với Chúa. Nếu lời cầu nguyện của con không được Chúa nhận lời thì xin ban cho con Ân Sủng để nhìn nhận rằng Thánh ý Chúa là điều thiện hảo cho linh hồn con, nhờ đó con có thể luôn mãi trung thành với Lời Chúa với lòng yêu mến và biết ơn. Amen.

Hãy luôn kêu cầu đến Ta, bất cứ khi nào các con đau buồn hoặc cần đến sự trợ giúp và Ta đoan hứa rằng các con sẽ được ban cho một dấu chỉ để biết rằng Ta đã nhận lời các con cầu cứu đến Ta, Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1115/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Thiên Chúa không bao giờ cho phép Lời của Người bị thay đổi hoặc bị diễn giải sai lạc cho phù hợp với nhu cầu của con người (04-05-2014)

Chúa Nhật ngày 4 tháng 5 năm 2014, lúc 16:23

Hỡi các con yêu dấu của Mẹ, khi Thiên Chúa sai các ngôn sứ đến trong thế gian, họ chỉ đơn thuần là những sứ giả. Họ đã được sai đến để loan báo Sự Thật – Lời của Thiên Chúa.

Qua bao thế kỷ, nhiều con cái của Thiên Chúa đã diễn giải sai lạc về vai trò của các ngôn sứ. Một số người bắt đầu thần tượng các ngôn sứ, thay vì chỉ đón nhận Lời Chúa và tôn vinh Thiên Chúa. Họ đã tôn các ngôn sứ thành những vị thần, và những Thông Điệp được ban cho nhân loại – bao gồm cả những Thông Điệp của Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ – lại trở nên kém quan trọng hơn những ngôn sứ vốn là những người loan truyền những Thông Điệp này.

Hỡi các con, các ngôn sứ của Thiên Chúa, các thiên thần của Thiên Chúa, các thị nhân và các tiên tri không xứng đáng để được thần tượng hóa như vậy. Tất cả những người này chỉ là những con người bình thường với chút ít hiểu biết hoặc không có sự hiểu biết nào về những vấn đề có tính Thiêng Liêng, đó là lý do vì sao mà họ đã được tuyển chọn. Những Thông Điệp chính là điều quan trọng và những sứ giả chỉ là những ống máng thông ban Lời Chúa. Lời Chúa, một khi đã được ban qua các ngôn sứ, thì nhân loại không bao giờ được phép bỏ qua một bên, trong khi vị ngôn sứ thì lại được chính nhân loại sùng bái.

Các con không bao giờ được phép phớt lờ Lời Chúa. Các con không bao giờ được phép thay thế Hình Ảnh của Thiên Chúa bằng hình ảnh các ngôn sứ hoặc hình ảnh các vị thánh của Người, những vị đã được hưởng nhờ ân Huệ của Người. Các con có thể xin các thánh và các ngôn sứ chuyển cầu cho các con, nhưng các con không bao giờ được phép ca tụng họ quá lời, những lời ca tụng phải được dành riêng cho Thiên Chúa, Đấng Tạo Hoá của tất cả những điều siêu phàm. Đối với thế giới ngày nay cũng vậy. Các con phải tôn vinh Thiên Chúa trước tiên và đặt Người lên trên tất cả mọi sự. Các con phải trung thành với Lời Chúa, vốn đã được ban cho nhân loại từ thuở ban đầu và các con không bao giờ được phép rời xa Lời Chúa, vì Lời Chúa sẽ không bao giờ thay đổi hoặc có thể thay đổi. Lời Chúa là bất biến.

Nhân loại đã biết đến Những Giáo Huấn của Con Mẹ khi Người đi rao giảng trên thế gian. Những Giáo Huấn của Người đơn giản chỉ giảng giải về Lời của Thiên Chúa cặn kẽ hơn, nhưng Những Giáo Huấn ấy không bao giờ xa rời Sự Thật. Nhân loại thời nay vẫn giống như những người ngày xưa khi Con Mẹ đến thế gian lần đầu tiên. Nhân loại thì vẫn yếu đuối, dễ bị dao động và ngày nay vẫn là tội nhân, giống như thời xưa. Nếu có bất kỳ ngôn sứ hay con người nào tự cho là rao giảng nhân Danh Thiên Chúa để nói với các con rằng Lời Chúa phải được sửa đổi cho phù hợp với những nhu cầu hiện đại của nhân loại thì khi ấy các con phải cảnh giác. Nếu người ta bảo các con rằng Lời Chúa thật ra có ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn, khi ấy các con đừng chấp nhận. Nhân loại, kể cả những kẻ đang phụng sự Thiên Chúa, đều không có quyền làm xáo trộn Sự Thật.

Khi một người tuyên bố là được Chúa Thánh Thần linh hứng và rồi thay đổi Lời Chúa cho phù hợp với thế giới tục hóa thì các con không được phép tin vào hắn. Thiên Chúa không bao giờ cho phép Lời của Người bị thay đổi hoặc bị diễn giải sai lạc cho phù hợp với nhu cầu của con người. Hãy nhớ rằng, khi các con tôn sùng một ngôn sứ và không ngớt lời ca tụng ông ta là các con xúc phạm đến Thiên Chúa. Khi các con chấp nhận những sự thay đổi so với những điều có trong Kinh Thánh, những thay đổi vốn trái ngược với Lời Chúa, thì khi ấy các con tự tách mình ra khỏi Sự Thật. Khi các con chấp nhận những sự dối trá, như là phương thế để phụng sự Thiên Chúa theo những điều kiện của chính các con, thì khi ấy các con đang tự mình xa lìa Thiên Chúa.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1116/ Sách Sự Thật sẽ chống lại cuốn sách mới đầy lầm lạc (05-05-2014)

Thứ hai ngày 5 tháng 5 năm 2014, lúc 16:10

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, tất cả những ai nghe theo Tiếng Nói của Ta qua những Thông Điệp này, sẽ tiếp tục được ban cho những phúc lành trọng đại, khi sức chịu đựng của họ sẽ bị thử thách theo cách thức mà người ta chưa từng được biết đến kể từ thời các Kitô Hữu phải chịu bách hại trong thời Trung Cổ. Tên ác quỷ sẽ chế nhạo từng người trong số họ, hắn sẽ lợi dụng những linh hồn yếu đuối và kiêu ngạo để tấn công những ai gần gũi với Ta. Người ta sẽ thực hiện mọi nỗ lực để bôi nhọ Sứ Vụ hết sức cao cả này của Ta, cả hữu hình lẫn vô hình.

Khi sự bách hại gia tăng, thì các con hãy biết rằng quyền lực của Satan đã bị hạn chế và tất cả những gì hắn sẽ thực hiện là tiếp tục công kích, truyền bá những sự dối trá và ra sức lôi kéo các linh hồn ra khỏi Ta. Hắn sẽ thành công trong việc lôi kéo các linh hồn ra khỏi Sứ Vụ này, bằng nhiều cách thức khác nhau. Hắn sẽ lợi dụng những thị nhân để tấn công Sứ Vụ này và điều này sẽ gây ra sự hoang mang khủng khiếp.

Khi nhân loại tiếp tục sa ngã và người ta không còn đón nhận Lời Chúa một cách trọn vẹn, thì Thiên Đàng sẽ luôn luôn can thiệp. Hãy tín thác vào Ta khi giờ đây Ta nói cho các con biết rằng, đây là Sứ Vụ của Ta và nếu người ta nói với các con điều ngược lại, thì các con có thể tin chắc rằng các con đang bị lừa gạt. Lời Hứa của Ta là giữ lòng thành tín với con cái của Thiên Chúa đến cùng và cho đến khi một linh hồn nào đó hoàn toàn khước từ Bàn Tay của Thiên Chúa thì Ta mới thôi. Ta sẽ vững mạnh tiến lên phía trước và ban cho các con tất cả những Tặng Ân để bảo vệ các con khỏi những kẻ thù của Ta, những kẻ đến với các con như những con sói dữ đội lốt chiên. Những Tặng Ân của Ta sẽ chống lại những gì mà kẻ thù của Thiên Chúa sẽ gây ra cho nhân loại. Sách Sự Thật sẽ chống lại cuốn sách mới đầy lầm lạc – một cuốn sách chứa đầy những thứ giáo lý sai lạc do con người tạo ra, cuốn sách này sẽ biện minh cho tội lỗi và chẳng bao lâu nữa người ta sẽ áp đặt cuốn sách này cho nhân loại. Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống sẽ bảo vệ các con khỏi Dấu của Con Thú và Mẫu Ảnh Cứu Rỗi sẽ chống lại dị giáo, thứ sẽ đến từ môi miệng những kẻ thù nghịch Ta, những kẻ sẽ chiếm đoạt Giáo Hội của Ta trên thế giới.

Theo lẽ thường thì Satan thù ghét Sứ Vụ này và hắn sẽ lợi dụng ngay cả những linh hồn tốt lành – những người mù quáng trung thành với những tôi tớ được thánh hiến của Ta vốn là những người đã mất đức tin và không còn thật lòng phụng sự Ta, vì họ không còn biết cách phụng sự Ta cho phải lẽ, chính những linh hồn tốt lành này sẽ công kích mạnh mẽ Lời Chí Thánh của Ta. Các con không được phép để cho mình bị dao động. Đừng trở nên như những kẻ đã đến trước các con – những kẻ đã khước từ Ta khi Ta đi rao giảng trên thế gian.

Ta ban cho các con Lời Ta, chẳng bao lâu nữa tất cả những bằng chứng mà các con mong muốn, sẽ được tỏ ra cho các con. Ta ban cho các con Lời Hứa rằng giờ đây Ta đến chỉ để ban cho các con Ơn Cứu Rỗi, vào thời điểm mà những kẻ thù của Ta thực hiện mọi nỗ lực để tước đoạt mất của các con quyền được hưởng Ơn Cứu Rỗi như là những con cái của Thiên Chúa.

Đừng ruồng bỏ Ta, khi trong thâm tâm các con biết được rằng chính Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng giờ đây đang phán bảo các con. Đừng ra sức lôi kéo các linh hồn ra khỏi Ta, nếu các con có bất cứ mối nghi ngờ nào liên quan đến Vai Trò của Ta. Đừng gây đau khổ cho các ngôn sứ của Thiên Chúa, nếu không các con sẽ phải chịu đau khổ khủng khiếp. Đừng chống lại Kế Hoạch của Cha Ta để chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Ta, nếu không các con sẽ phải hứng chịu Cơn Thịnh Nộ của Cha Ta. Hãy dâng lời tạ ơn. Hãy tỏ ra quảng đại và đón nhận Tặng Ân trong Cuộc Can Thiệp này bằng tình yêu và niềm hân hoan, chính vì lợi ích của các con và lợi ích của mọi linh hồn những người còn đang sống, mà Cuộc Can Thiệp này được thực hiện cho nhân loại.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1117/ Bao nhiêu người dễ dàng tin vào những việc làm sai trái, nhân danh công lý? (06-05-2014)

Thứ ba ngày 6 tháng 5 năm 2014, lúc 20:02

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, lý do biết bao nhiêu người khước từ Lời Ta là vì Sự Thật thì giống như cái gai bên cạnh sườn những ai e ngại rao giảng những Giáo Huấn của Ta một cách công khai.

Kẻ mà tin rằng tự do ngôn luận thì quan trọng hơn việc tuân giữ Lời của Thiên Chúa, là kẻ đi theo đường lối rất nguy hiểm. Bất cứ kẻ nào tin rằng quyền để nói lên những quan điểm của hắn, là bất khả xâm phạm, khi những quan điểm của hắn dung túng cho tội lỗi, là kẻ phản bội Ta.

Bao nhiêu người dễ dàng tin vào những việc làm sai trái, nhân danh công lý? Những kẻ vốn áp đặt lên luật pháp của các con, kể cả những luật để cai quản Giáo Hội của các con, sẽ buộc các con phải tin rằng quyền tự do ngôn luận vượt trên mọi Lề Luật của Thiên Chúa, ngay cả khi quyền tự do ngôn luận ấy đề cao tội lỗi.

Tội lỗi mang nhiều bộ mặt khác nhau, và trong thế giới ngày nay, mọi thứ tội đều được người ta tránh đề cập đến, bằng cách đề cao quyền của mỗi cá nhân được làm những gì mà người ta muốn. Trong khi không một ai trong các con có quyền phán xét bất kỳ ai, nhân Danh Ta, thì không một ai trong các con có quyền tuyên bố những việc làm sai trái là một điều tốt.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1118/ Biết bao nhiêu người trong các con ngày nay không hề có bất cứ ý niệm gì về việc phải phụng sự Ta như một Kitô hữu (06-05-2014)

Thứ ba ngày 6 tháng 5 năm 2014, lúc 23:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, đừng để một ai có bất cứ mối nghi ngờ nào rằng, Thiên Chúa lại để cho con cái Người rời xa Người mà Người lại không làm tất cả mọi sự trong Quyền Năng của Người để cứu vớt họ.

Từ thuở ban đầu, các con đã được ban cho biết bao nhiêu ân sủng qua các ngôn sứ. Nhiều ngôn sứ đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại cùng một thông điệp, tuy nhiên, nhiều người trong số các ngôn sứ hoặc là bị người ta phớt lờ hoặc là bị người ta chế nhạo. Nhiều ngôn sứ đã bị bách hại và bị giết chết. Tại sao Lời của Thiên Chúa lại gây ra sự thù hận khủng khiếp như vậy? Không phải Lời của Thiên Chúa gây ra đau đớn cho linh hồn những người yếu đuối hay những người đã đánh mất Đức Tin. Không. Đó chính là cách mà Satan đáp trả khi Thiên Chúa giơ Cánh Tay của Người sẵn sàng trừng phạt tên ác quỷ, nên hắn đã tấn công một cách tàn bạo. Hắn biết rằng Lời của Thiên Chúa, khi được ban cho các ngôn sứ, sẽ loan truyền hết sức nhanh chóng bởi Quyền Năng của Chúa Thánh Thần và khi điều này xảy ra, thì quyền lực của tên ác quỷ bị suy giảm và vì thế mà sự trả thù của hắn hết sức khốc liệt.

Khi Chúa Thánh Thần được tuôn đổ trên nhân loại theo cách này, thì những thiên thần sa ngã sẽ trỗi dậy – gươm giáo sẵn sàng để gây thương tổn cho mọi tín hữu của Ta, bằng bất cứ cách nào mà chúng có thể thực hiện được. Các con phải nhìn nhận sự thù hận khủng khiếp đối với Lời Ta và phải nhận thấy rõ bản chất của sự thù hận ấy – một nỗ lực để lôi kéo các con ra khỏi Sự Thật. Mọi tông đồ của Ta, mọi ngôn sứ và tôi tớ được thánh hiến của Ta, những người trung thành với Sự Thật – Lời Chí Thánh của Thiên Chúa, sẽ bị chống đối kịch liệt bởi những thế lực của sự dữ. Điều này vẫn luôn xảy ra. Tuy nhiên, các con không bao giờ được phép để cho sự thù hận chống lại Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của các con, làm cho các con mất tinh thần, vì chính vào thời điểm ấy mà Ta thực sự Hiện Diện trong linh hồn các con. Khi các con phải chịu đau khổ vì Danh Ta, thì Ta sẽ nâng các con lên trong sự hiệp nhất đầy vinh hiển với Ta, trong Vương Quốc của Ta. Khi các con gây đau khổ cho tha nhân trong Danh Ta, cho dù các con tin là các con có đúng đắn đến đâu đi chăng nữa, thì Ta sẽ loại bỏ các con ra khỏi Ta đến muôn đời.

Những Lời Cảnh Báo của Ta, giờ đây được ban cho các con, là để nhắc nhở các con về những điều mà Ta đã truyền dạy các con, khi biết bao nhiêu người trong các con ngày nay không hề có bất cứ ý niệm gì về việc phải phụng sự Ta như một Kitô hữu.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1119/ Ta sử dụng những linh hồn hy sinh để đem nhiều linh hồn khác đến với Ta, nếu không thì những linh hồn này sẽ không bao giờ được cứu rỗi (07-05-2014)

Thứ tư ngày 7 tháng 5 năm 2014, lúc 23:43

Hỡi con gái của Ta, khi Ta mời gọi những linh hồn bước theo Ta, thì điều này đem đến một cảm giác lẫn lộn giữa niềm hân hoan và nỗi đau đớn tột cùng. Vì khi Ta đánh thức các linh hồn bằng Ngọn Lửa của Chúa Thánh Thần, thì điều này sẽ mang đến những Phúc Lành trọng đại, nhưng những Phúc Lành này sẽ xen lẫn với một cảm giác đau buồn.

Khi Ta chọn những linh hồn xứng đáng với Những Tặng Ân của Ta, họ sẽ cảm nghiệm sự thuộc về Ta, nhưng họ cũng sẽ cảm thấy chút gì đó tách lìa khỏi thế giới họ đang sống. Họ sẽ nhìn anh chị em của mình dưới một ánh sáng mới mẻ. Họ sẽ cực kỳ nhạy cảm trước vẻ đẹp do Sự Sáng Tạo của Thiên Chúa, khi họ nhìn vào khuôn mặt của những người khác, bởi vì họ sẽ thấy Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa. Không một linh hồn nào mà họ tình cờ gặp gỡ lại không toát ra Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa, cho dù những linh hồn này có thể đã xa cách biết bao trong Ánh Mắt của Người. Họ cũng sẽ được đổ tràn đầy tình thương, thứ tình thương mà chỉ có cha mẹ mới dành cho con cái của mình. Họ sẽ cảm nhận một tình yêu bất ngờ và mãnh liệt đối với người mà họ gặp gỡ, một tình yêu làm cho họ sửng sốt và bàng hoàng. Tuy nhiên, họ cũng sẽ nhận ra được bóng tối, vốn ẩn núp bên trong các linh hồn, sẵn sàng tàn phá họ. Vào thời điểm đó, linh hồn được tuyển chọn này sẽ nhận ra ngay lập tức điều gì được trông đợi nơi anh ta, vì khi linh hồn này chạy đến với Ta, nài xin Ta cứu rỗi các linh hồn, những linh hồn đang có nguy cơ lao vào bóng tối, là do anh ta quá lo sợ cho những linh hồn đó.

Một linh hồn hiến tế, linh hồn được tuyển chọn, sẽ từ bỏ tất cả những gì bên ngoài cuộc sống của họ và bằng cách làm điều này, linh hồn đó đã tôn vinh Thiên Chúa một cách trọn hảo nhất. Những đau khổ mà linh hồn được chọn này phải chịu sẽ giải thoát nhiều linh hồn khác khỏi sa vào hỏa ngục đời đời, và kết quả là linh hồn này trở thành mục tiêu truy lùng gắt gao nhất của Satan và các thuộc hạ của hắn. Những linh hồn chịu nỗi đau trong Cuộc Khổ Nạn của Ta, như là một Của Lễ dâng lên Thiên Chúa, vì một khi đã được tuyển chọn, hầu hết những linh hồn này sau đó sẽ không thể quay lưng lại với Thiên Chúa. Tuy nhiên, có những linh hồn ưu tuyển lại từ chối Chén Đắng của Ta. Các con phải cầu nguyện cho những linh hồn đáng thương này vì họ thiếu lòng can đảm trong việc vác lấy Thập Giá của Ta, điều này sẽ dẫn họ đến một trong hai con đường. Họ sẽ chịu sự dằn vặt trong nội tâm, vì họ thấy thật khó để trở nên gần gũi với Ta. Sau đó họ sẽ bị lôi cuốn bởi những thứ trong thế giới trần tục, để thoát khỏi lời mời gọi mà Ta dành cho họ và điều này không đem đến cho họ điều gì tốt đẹp – ngoại trừ cảm giác của niềm hy vọng sai lầm.

Khi một linh hồn đáng yêu cầu nguyện và tự hạ mình trước mặt Ta, thì linh hồn này xoa dịu Cơn Thịnh Nộ của Cha Ta. Khi ấy việc làm này sẽ giảm nhẹ tác động từ những Hình Phạt của Cha Ta trên thế giới. Nếu một linh hồn ưu tuyển bị bách hại vì tình yêu của của họ dành cho Ta, và linh hồn nào chịu đau khổ vượt quá sức chịu đựng, thì họ chỉ cần thưa với Ta rằng: “Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy nỗi đau của con và thực thi điều Chúa muốn.” thì khi ấy Ta sẽ ban xuống tràn đầy những ân Sủng phi thường trên linh hồn này. Linh hồn này sẽ được bảo vệ khỏi sự dữ và rồi không còn sợ hãi nữa. Vì lòng tín thác hoàn toàn vào Ta, linh hồn này sẽ trở nên một linh hồn hoàn hảo và sẽ có được một thái độ cư xử ôn hòa và điềm tĩnh. Điều này đòi hỏi rất nhiều sự hy sinh, nhưng khi những linh hồn này phó dâng mọi sự cho Ta trong sự vâng phục hoàn toàn, và từ chối việc tham gia với kẻ thù chống lại Lời Ta, thì điều này sẽ dẫn đến kết quả là nhiều linh hồn khác được cứu rỗi.

Ta sử dụng những linh hồn hy sinh để đem những linh hồn khác đến với Ta, nếu không thì những linh hồn này sẽ không bao giờ được cứu rỗi. Chính bằng cách này, một mình chịu đựng đau khổ, những linh hồn hiến tế này sẽ đền tội cho hàng triệu người, những người đã cắt đứt mối dây sự sống với Ta. Trong thời điểm này, đừng bao giờ quá sợ hãi về những linh hồn trong bóng tối, vì những linh hồn hiến tế ưu tuyển của Ta trên thế giới giờ đây đang rất đông đảo. Sự lặng lẽ chịu đựng của họ sẽ đem những linh hồn hư mất quay về Nơi Nương Náu của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1120/ Không cần thiết phải lo lắng vì Thiên Chúa yêu thương tất cả các con (08-05-2014)

Thứ năm ngày 8 tháng 5 năm 2014, lúc 23:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hãy nhìn xem chung quanh các con và các con sẽ thấy nhiều người sống thật thảnh thơi. Các con sẽ nghe thấy tiếng cười đùa, niềm vui và tình bạn thắm thiết và các con sẽ nhận biết rằng sự việc này chỉ có thể đến từ Thiên Chúa. Một khi nhận ra Sự Thật, nhiều người sẽ đón nhận Ta với tâm hồn rộng mở và đầy lòng biết ơn và khi đó chúng ta sẽ nên một.

Kế Hoạch của Ta là để quy tụ tất cả mọi người và làm ngập tràn trong họ tình yêu thương, niềm hân hoan và niềm hạnh phúc vô bờ bến. Ta sẽ vui thỏa trong Vương Quốc Mới của Ta và ở đó sẽ có nhiều tiếng cười đùa, niềm vui và vẻ mỹ lệ, cũng như là Sự Sống Vĩnh Cửu. Tình yêu sẽ tuôn trào từ mỗi một tạo vật; mỗi một linh hồn và sự sống sẽ trở nên hoàn hảo.

Khi các con lo lắng về tương lai của thế giới, hãy nhớ đến những gì mà Ta đã bảo ban các con. Tất cả mọi sự sẽ nên tốt đẹp, một khi Ta đến để quy tụ các con vào trong thế giới mới, không bao giờ cùng tận. Không cần thiết phải lo lắng vì Thiên Chúa yêu thương tất cả các con. Cũng như đối với những linh hồn đang sống trong sự túng quẫn và đau buồn, họ sẽ được quy tụ trước tiên, nếu như họ nhìn nhận Vai Trò của Ta. Những ai đang sống trong bóng tối khủng khiếp sẽ được ban cho những Ân Sủng phi thường để thanh tẩy linh hồn họ, như vậy Ta mới có thể giải thoát họ khỏi sự kìm kẹp của tên ác quỷ và đem họ vào nơi an toàn trong Lòng Thương Xót Ta. Đây là một trận chiến và sẽ là một trận chiến quyết liệt, nhưng Quyền Năng của Thiên Chúa Ba Ngôi sẽ được sử dụng và các linh hồn sẽ được soi sáng, vì vậy họ sẽ không bị diệt vong.

Ta sẽ nâng đỡ những người lãnh đạo chủ chốt trong các con và với một đạo binh trải rộng trong mọi quốc gia, các con sẽ phát triển với số lượng ngày càng đông đảo và cùng với các con dẫn đưa hầu hết con cái của Thiên Chúa vào trong Thiên Đàng Mới. Hãy hướng về Ta với niềm tín thác và đừng sợ hãi Tình Yêu của Ta, vì các con cần phải biết rằng Ta không bao giờ muốn làm cho các con sợ hãi, vì khi Ta tỏ cho các con thấy sự Hiện Diện của Ta, điều đó sẽ đong đầy trong các con nỗi ngạc nhiên và niềm vui mừng khôn tả. Ta cam đoan với các con rằng các con không cần phải sợ hãi, vì Ta chính là Tình Yêu. Tình Yêu sẽ xoa dịu các con và khi các con đối diện với Ta, Chúa Giêsu của các con, các con sẽ được đánh động bởi một cảm giác thân quen ngay tức khắc, cảm giác này chỉ có thể có được khi tâm hồn các con kết hiệp mật thiết với Thánh Tâm Ta.

Ta yêu thương tất cả các con biết bao và Ta khát khao linh hồn của các con biết dường nào!

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1121/ Thiên Chúa Cha: Nhân loại không bao giờ được phép chống đối Thánh Ý Ta (09-05-2014)

Thứ sáu ngày 9 tháng 5 năm 2014, lúc 17:00

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, Ta tạo dựng nên thế giới, vì đó là Thánh Ý Ta. Thánh Ý Ta luôn mãi tồn tại và sẽ luôn là như vậy. Thánh Ý Ta sẽ được hoàn tất, cho dù là có hay không có ý muốn của con người. Ý chí tự do, vốn do Tay Ta ban cho con người, đã bị lạm dụng và điều này đã dẫn đến hậu quả là sự chia rẽ giữa con người và Ta, Chúa Cha Hằng Hữu. Chừng nào nhân loại vẫn còn ý chí tự do, thì chỉ có những ai quyết định đến với Ta, thông qua Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Ta, thì họ mới có thể trở nên chi thể của Ta – một cách trọn vẹn như trước đây.

Khi ý chí con người trái ngược với Thánh Ý của Ta, điều này gây ra một cuộc đấu tranh gay gắt, vì chỉ có Thánh Ý Ta là vượt trên tất cả. Thánh Ý Ta điểu khiển mọi sự mà Ta cho phép, điểu khiển mọi điều mà Ta thừa nhận, vì Ta sẽ luôn nhìn nhận ý chí tự do mà Ta đã ban cho nhân loại, vì Ta không lấy lại những gì Ta đã ban. Đôi khi, do sự tự do chọn lựa của chính mình, nhân loại đã gây ra nỗi đau khổ tột cùng trên thế giới, và rồi vì tham lam và ích kỷ, nhân loại đang xúc phạm đến Ta một cách khủng khiếp. Tuy nhiên Ta không can thiệp vào ý chí tự do của nhân loại, vì chỉ có nhân loại mới có thể quyết định là họ có muốn làm những gì mà Thánh Ý Ta mong muốn hay không. Và trong khi Ta không tìm cách lấy đi ý chí tự do mà Ta đã ban cho nhân loại, thì sự tự do chọn lựa không có nghĩa là nhân loại có thể ra lệnh cho Ta làm theo ý của họ, vượt qua Thánh Ý của Ta.

Nhân loại không bao giờ được phép chống đối Thánh Ý của Ta vì nhân loại không bao giờ có thể vượt qua được Thánh Ý của Ta. Khi nhân loại chống đối Ta, họ sẽ phải gánh chịu những hậu quả. Chỉ có Ta mới đưa ra quyết định cuối cùng về sự sống và sự chết, vì đây là điều chỉ dành cho Ta. Khi Ta quyết định thực thi Những Kế Hoạch của Ta để bảo vệ con cái Ta, không một ai có đủ quyền lực để vượt qua điều đó. Nếu nhân loại tìm cách can thiệp vào Những Tặng Ân mà Ta ban cho nhân loại, Những Tặng Ân vốn bao gồm tất cả các hình thức của sự sống, thì hậu quả là không những họ sẽ thất bại, mà họ còn phải chịu đau khổ nữa.

Đừng để một ai ngăn cản Ta trong việc thực thi những Kế Hoạch nhằm hoàn tất Giao Ước Thánh Thiêng của Ta.

Đừng để một ai nguyền rủa Ta hoặc cản trở việc thực thi Thánh Ý của Ta, kẻo họ sẽ bị loại bỏ một cách đột ngột.

Đừng để một ai ngăn cản Ta ban Sự Sống Đời Đời cho các linh hồn, nếu không chính sự sống của họ sẽ phải chấm dứt. Khi các con tìm cách chống đối Ta, các con sẽ không bao giờ thành công. Khi con người tiếp tục chối bỏ Lời Ta và chống lại Thiên Tính của Ta, thì hậu quả sẽ chỉ là tình trạng rối loạn, thảm họa, thiệt hại về nhân mạng và những hình phạt khủng khiếp. Đây là lý do tại sao khi một linh hồn được mời gọi để vâng phục Ta hoặc tuân theo Những Lệnh Truyền của Ta, thông qua ý chí tự do của họ để thực hiện những điều này, thì họ sẽ không thể nào làm trái ngược với Thánh Ý của Ta.

Hỡi con gái của Ta, mặc dầu con đã quy phục Ta nhưng con đã từng tìm cách chống lại Thánh Ý Ta. Giờ đây con sẽ biết rằng điều đó chẳng ích gì, vì chỉ có những gì do Ta định đoạt, theo đúng Đường Lối của Ta, mới có thể được thực thi.

Hỡi các con – Ta là Cha của các con. Ta là Đấng Tạo Dựng nên các con. Chỉ có Ta mới biết được điều gì sẽ xảy đến với các con trong tương lai, nhưng các con sẽ được ủi an khi biết rằng tất cả những kế hoạch của Ta đã được hoàn tất. Chỉ khi nào ý chí của các con được kết hiệp với Thánh Ý của Ta, thì Vương Quốc của Ta mới có thể được thực hiện cách trọn vẹn và cuối cùng được hoàn tất. Chỉ đến khi ấy, tất cả những xung đột giữa nhân loại và Ta, Chúa Cha Hằng Hữu của các con, mới chấm dứt. Khi ấy bình an sẽ ngự trị trong thế giới mới của tương lai – một thế giới hoàn hảo đến nỗi thế giới ấy sẽ không bao giờ cùng tận.

Cha của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1122/ Ta sẽ cho trỗi dậy ngay trong Giáo Hội của Ta một người, người sẽ can đảm đứng lên và rao giảng Sự Thật (10-05-2014)

Thứ bảy ngày 10 tháng 5 năm 2014, lúc 17:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, giờ đây con chưa được phép hiểu cặn kẽ vấn đề, nhưng hãy biết rằng Ta sẽ cho trỗi dậy ngay trong Giáo Hội của Ta một người, người sẽ can đảm đứng lên và rao giảng Sự Thật. Vị ấy sẽ can đảm rao giảng Sự Thật vào thời điểm mà không một Hồng Y, Giám Mục, linh mục hoặc bất kỳ tôi tớ được thánh hiến nào của Ta có can đảm để rao giảng Sự Thật. Khi thứ tín lý mới đầy lầm lạc bủa vây Giáo Hội, thì nhiều người, trong Giáo Hội, tự trong thâm tâm họ sẽ nhận biết rằng thứ tín lý mới ấy quả là hết sức sai lạc. Họ sẽ được cảnh báo, nhưng họ lại quá khiếp sợ để lên tiếng phản đối. Họ sẽ bị lấn át bởi con số quá đông những người có lòng tin yếu kém đến nỗi họ sẽ sẵn sàng đón nhận bất cứ thứ lạc giáo nào mà người ta bày ra trước mặt con cái Thiên Chúa, nhân Danh Ta.

Người mà Ta sẽ cho trỗi dậy là một linh hồn can đảm và nhiều người sẽ được an ủi khi vị này lên tiếng nói. Khi ông ta lên tiếng, thì nhiều người nữa cũng sẽ trỗi dậy và lên tiếng, nhờ đó mà cứu được nhiều linh hồn. Khi Ta cho vị này trỗi dậy, thì Ta sẽ có những kế hoạch khác nữa để quy tụ tất cả các tín ngưỡng vốn không nhìn nhận Ta, Chúa Giêsu Kitô, là Con Thiên Chúa. Tất cả những Kế Hoạch Thánh Thiêng này đã từng được tiên báo và hàng triệu triệu người từ khắp nơi trên thế giới khi ấy sẽ nhận ra Sự Thật. Khi ấy họ sẽ lớn mạnh và được Ta chúc phúc, nhờ đó họ có thể quy tụ tất cả những tín ngưỡng, với một mục đích duy nhất là để bảo đảm rằng mọi người rao giảng Lời Chân Thật của Thiên Chúa. Khi ấy Đức Tin sẽ lan rộng, để tất cả mọi người và con cái họ rao giảng Lời Ta trong Phúc Âm, khắp nơi trên thế giới. Họ sẽ nói tiên tri qua việc tỏ bày cho nhân loại những Thông Điệp Thánh Thiêng này và Sự Hiện Diện của Ta sẽ che chở họ để ban cho họ sức mạnh và lòng can đảm mà họ cần.

Thế hệ này sẽ hết sức mạnh mẽ trong việc loan truyền Sự Thật, đến nỗi nhiều người đã bị lừa gạt và nhiều người đã bị dẫn dắt vào sai lầm vô cùng nghiêm trọng, sẽ quay trở về và chạy đến với Ta. Họ sẽ gia tăng số lượng hết sức nhanh chóng đến nỗi mỗi một sự lạc giáo mà người ta đã mắc phạm, thì hàng triệu linh hồn sẽ được ơn hoán cải. Trước tiên Ta sẽ lôi kéo những người vô thần, vì họ chưa từng được ban cho Sự Thật, và thế giới sẽ không còn nghi ngờ gì nữa, vì Cuộc Can Thiệp của Ta là vô cùng mạnh mẽ. Kế đến, Ta sẽ quy tụ tất cả các tôn giáo và họ sẽ được tỏ cho thấy rõ ràng, rằng chỉ có một con đường duy nhất để đến được với Cha Ta và đó chỉ có thể là con đường đi qua Ta. Và trong khi Ta lôi kéo hàng triệu linh hồn đến với Ta, và đến với Sự Thật về việc Ta là Ai, thì hàng triệu linh hồn khác sẽ bị lôi kéo vào thứ tôn giáo do con người tạo ra, thứ tôn giáo được sắp đặt và được hình thành bởi tà khí của sự dữ.

Kế hoạch hết sức ghê tởm của tên ác quỷ thì thật tinh vi và cũng thật đơn giản và kế hoạch đó là đem lại án phạt đời đời cho nhiều linh hồn nhất có thể được, bằng việc hủy hoại đức tin của họ vào Ta, Chúa Giêsu Kitô. Họ sẽ hủy hoại chính đức tin của họ bằng việc chối bỏ Sự Thật. Trong khi thứ tôn giáo mới sẽ tàn phá nhiều linh hồn, bằng những sự dối trá, thì Ta sẽ giành lại gấp ba lần con số những linh hồn bị tàn phá đó, bằng việc bảo đảm rằng con cái Thiên Chúa không lãng quên Sự Thật.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1123/ Ta dứt khoát không tìm kiếm những kẻ độc ác để tiêu diệt họ. Mong muốn duy nhất của Ta là cứu lấy tất cả những kẻ độc ác đó (11-05-2014)

Chúa Nhật ngày 11 tháng 5 năm 2014, lúc 18:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, ước muốn tha thiết nhất của Ta là đem tình yêu, bình an và hạnh phúc đến cho tất cả con cái Thiên Chúa. Ta không bao giờ muốn trả thù, cho dù những việc làm của con người có xấu xa đến mức nào đi nữa. Ta cũng không tìm cách làm bẽ mặt bất kỳ người nào, dù rằng họ có thể làm nhục những người khác nhân Danh Ta. Ta không bao giờ muốn làm mất thanh danh của một ai trong khi họ chính là nguyên nhân gây ra nhiều sự tàn phá trên thế giới. Ta dứt khoát không tìm kiếm những kẻ độc ác để tiêu diệt họ. Mong muốn duy nhất của Ta là cứu lấy tất cả những kẻ độc ác đó. Ta yêu quý linh hồn của từng con cái Thiên Chúa. Ta hằng luôn tìm kiếm họ. Ta ra sức để lôi kéo họ trở về với Ta. Ngay cả những kẻ không nhìn nhận sự Hiện Hữu của Ta cũng được Ta tìm kiếm mỗi ngày. Ta làm cho họ cảm nhận được sự Hiện Diện của Ta trong cuộc sống của họ bằng việc đong đầy trong linh hồn họ tình yêu thương dành cho tha nhân, bằng việc nêu lên sự tốt lành nơi họ, nhờ đó họ có thể chế ngự được những tư tưởng, những việc làm, và những hành động tiêu cực nơi họ.

Một số linh hồn dễ dàng đón nhận Ta và Ta vui mừng với sự đáp trả hết sức quảng đại và với tâm hồn nhạy cảm của họ. Những kẻ khác gặp phải sự ngăn cách giữa họ và Ta, do đó Ta cảm thấy thật khó để có thể đánh động linh hồn họ. Nhưng Ta sẽ ra sức đánh động những linh hồn đó bằng nhiều cách thức khác nhau, cho đến khi Ta có thể cởi mở tâm hồn họ để họ đón nhận Quyền Năng của Tình Yêu Thiên Chúa.

Tình yêu là động lực dẫn đến tất cả những điều tốt đẹp. Tình yêu hiện diện trong mọi con cái của Thiên Chúa từ lúc họ chào đời. Tặng Ân Tình Yêu của Thiên Chúa giúp cho nhân loại chiến thắng tên ác quỷ. Khi Thiên Chúa can thiệp và làm gia tăng tình yêu trong một linh hồn, Người thực hiện điều này để bảo vệ con cái của Người khỏi sự độc ác của tên ác quỷ. Tình yêu thì mạnh mẽ hơn lòng hận thù, nhưng lòng hận thù thì dai dẳng. Satan thì đầy lòng hận thù đối với nhân loại và hắn không có bất cứ tình yêu nào khác ngoài tình yêu dành cho chính bản thân hắn. Hắn tàn phá nhân loại bằng cách gieo rắc lòng hận thù trong linh hồn của những kẻ đã trở nên yếu đuối vì tội lỗi. Sự hận thù chiếm ngự linh hồn những người đầy lòng ghen tỵ, kiêu ngạo, cô đơn và hoang mang. Satan sẽ không bao giờ lôi kéo được một linh hồn vào sự hận thù khi hắn phơi bày cho linh hồn đó thấy bản chất của sự thù ghét. Thay vào đó, hắn sẽ luôn cám dỗ linh hồn qua tội kiêu ngạo, đó là mưu chước hàng đầu của hắn. Linh hồn đó sẽ bị lừa gạt để tin rằng anh ta phải trở nên hung dữ vì chính những nhu cầu của anh ta buộc phải thực hiện điều đó, vì anh ta hiểu biết hơn ai hết và rằng anh ta đang làm một việc tốt.

Tình Yêu Thiên Chúa đang lan rộng trong tất cả con cái của Người trong thời điểm này. Người thực hiện điều này vì Lòng Thương Xót của Người. Người sẽ làm gia tăng tình yêu trong tâm hồn nhân loại để giúp nhân loại chống lại sự thù ghét mà chẳng bao lâu nữa sẽ ngày càng dữ dội hơn trong thế giới này, khi mà trái tim con người sẽ trở nên lạnh lùng chai đá.

Ta mời gọi các con đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này để nài xin Tình Yêu Thiên Chúa trong thời điểm này.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (149) Để nài xin Tình Yêu Thiên Chúa

Lạy Chúa Giêsu, xin đong đầy trong con Tình Yêu của Thiên Chúa. Xin đong đầy trong con Ánh Sáng Thiêng Liêng của Ngài và tuôn đổ trong con tình yêu con cần để gieo rắc hạt giống Lòng Thương Xót của Chúa trong mọi quốc gia.

Xin cho con được loan truyền Tình Yêu Thánh Thiêng của Chúa nơi những ai mà con gặp gỡ. Xin lan tỏa Tình Yêu của Chúa, để Tình Yêu bừng cháy lên trong mọi linh hồn, mọi tôn giáo, tín ngưỡng, mọi quốc gia – tựa như một làn sương mát mẻ làm vui thỏa tất cả con cái Thiên Chúa trong sự hiệp nhất.

Xin giúp chúng con loan truyền Tình Yêu Thiên Chúa, nhờ đó Tình Yêu có thể chiến thắng mọi sự dữ trong thế gian. Amen.

Hãy luôn coi tình yêu thương quan trọng như Sự Hiện Diện của Thiên Chúa. Hãy biết rằng chỉ có tình yêu mới có thể đem các linh hồn đến với Ta. Hãy biết rằng chỉ có tình yêu mới đến từ Thiên Chúa. Chỉ có tình yêu mới có quyền năng để đem lại bình an, sự mãn nguyện, và sự hiệp nhất giữa các quốc gia. Sự thù hận đến từ Satan và bất cứ nơi nào mà các con nhận thấy có sự thù hận, thì các con phải đọc Lời Cầu Nguyện trên để nài xin Tình Yêu của Thiên Chúa. Các con hãy nhớ rằng tình yêu sẽ chiến thắng tất cả vì tình yêu đến từ Thiên Chúa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1124/ Bầu trời sẽ ra tối tăm trong ba ngày, ngay trước khi Ta trở lại (13-05-2014)

Thứ ba ngày 13 tháng 5 năm 2014, lúc 08:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, niềm hân hoan lớn lao nhất của Ta là chứng kiến những tín hữu yêu dấu của Ta đáp lại Lời Mời Gọi của Ta để đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện, qua những Chiến Dịch Cầu Nguyện này và nhờ vào Quyền Năng của Chúa Thánh Thần, hàng tỷ linh hồn sẽ được cứu rỗi.

Ta sẽ dùng những Chiến Dịch Cầu Nguyện để đổi mới và thanh tẩy linh hồn nhân loại, đồng thời với việc Ta đổi mới bộ mặt Địa Cầu này. Cuộc canh tân vĩ đại này sẽ được hoàn tất cùng lúc, nhờ đó nhân loại sẽ sẵn sàng và trở nên xứng đáng để đón nhận Ta, Chúa Giêsu Kitô, khi Ta trở lại như là Đấng Cứu Thế.

Giống hệt như những quốc gia khi chào đón những vị quân vương, người ta cần phải chuẩn bị rất nhiều trước khi vị quân vương đặt chân lên đất nước của họ. Các con sẽ không bao giờ để cho vị quân vương đến viếng thăm khi mọi thứ còn bề bộn, hư nát hoặc đường phố ngập những thứ dơ bẩn. Vì thế, những vị đại diện quốc gia sẽ phải bảo đảm rằng họ chuẩn bị đầy đủ và ăn mặc chỉnh tề để chào đón những vị khách quý. Họ sẽ phải bỏ ra rất nhiều công sức để chuẩn bị cho một cuộc chào đón trọng thể và họ sẽ phải chọn những vị đại diện mà họ coi là xứng đáng, để đón tiếp vị quân vương đến viếng thăm. Cuối cùng họ sẽ phải chuẩn bị một nghi lễ trọng thể để chào đón sự xuất hiện của vị quân vương và trong ngày trọng đại ấy họ sẽ ra đứng ngoài đường phố mà cất tiếng ngợi khen. Họ sẽ hào phóng trao tặng vị quân vương và đoàn tùy tùng những món quà làm kỷ niệm. Trong Ngày Trọng Đại của Thiên Chúa cũng sẽ giống hệt như vậy, khi Ta, Chúa Giêsu Kitô, đến để phán xét.

Ta sẽ đến một cách bất ngờ trước những tiếng kèn và tiếng hát ngọt ngào của Ca Đoàn Các Thiên Thần. Bầu trời sẽ ra tối tăm trong ba ngày, ngay trước khi Ta trở lại. Và rồi bầu trời sẽ rực sáng với vô số màu sắc mà nhân loại chưa bao giờ được chứng kiến trước đây. Mọi người nam, người nữ và con trẻ, thuộc mọi lứa tuổi sẽ nhìn thấy Ta, người ta sẽ bị chấn động hết sức mạnh mẽ nhưng cũng sẽ cảm nhận được sự phấn khích tột cùng. Người ta sẽ không thể tin vào mắt mình và nhiều người sẽ không thể thốt lên lời – những người khác sẽ khóc những giọt nước mắt hân hoan và thỏa lòng. Nhiều người sẽ không được chuẩn bị và sẽ cảm thấy hết sức choáng ngợp vì biến cố này đến nỗi họ sẽ phải khóc những giọt nước mắt đau buồn, vì tự trong thâm tâm họ sẽ biết rằng họ đã khước từ Đấng Mêsia Đích Thực và họ vô cùng bất xứng để bước vào Vương Quốc của Ta. Nhưng giờ đây Ta muốn nói với những người này rằng, trong Ngày Trọng Đại ấy, các con phải kêu cầu đến Ta và nài xin Ta tha thứ cho các con. Khi ấy các con cũng sẽ được quy tụ vào trong Vương Quốc Mới của Ta.

Giống như bất kỳ vị quân vương nào đến viếng thăm, Ta mời gọi các con, những người yêu mến Ta, hãy chuẩn bị cho Ngày Trọng Đại này. Hãy tín thác vào Ta, hãy chuẩn bị linh hồn các con, hãy cầu nguyện cho phần rỗi của mọi linh hồn và hãy ăn mặc chỉnh tề và hãy sẵn sàng chờ đợi – giống như tân nương chờ đón tân lang. Vào Ngày Trọng Đại ấy, các con, những con cái của Thiên Chúa, sẽ kết hiệp với Ta nên một trong Sự Hiệp Nhất Thánh Thiêng với Cha Ta vì sự khởi đầu của một thế giới mới và Kỷ Nguyên Đầy Vinh Hiển mà các con đã được hứa ban từ thuở ban đầu.

Các con hãy sống bình an. Hãy chuẩn bị cho Ngày Trọng Đại này bằng tình yêu và sự đơn sơ trong tâm hồn. Đừng sợ hãi Ngày Trọng Đại này. Hãy chào đón. Ngay cả khi các con đang ở trong bóng tối khủng khiếp, Ta sẽ đưa các con vào trong Ánh Sáng của Ta. Tất cả những gì các con cần phải thực hiện là dang rộng vòng tay của các con ra với Ta và Ta sẽ đón nhận các con như những kẻ thuộc về Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1125/ Tình Yêu của Ta, Lòng Thương Xót của Ta, và Lòng Trắc Ẩn của Ta, sẽ là nguồn Ơn cứu rỗi của các con (14-05-2014)

Thứ tư ngày 14 tháng 5 năm 2014, lúc 23:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, những Ân Sủng mà Ta ban cho nhân loại sẽ biến đổi những người không có đức tin thành những tín hữu nhiệt thành của Ta. Ngay tức khắc, họ sẽ được ơn hoán cải và sẽ sấp mình phủ phục trước Mặt Ta với niềm tôn kính mến yêu.

Những kẻ đã phản bội Ta và những kẻ đã xua đuổi Ta, trong suốt cuộc đời họ, tất cả sẽ đến và nài xin Ta đón nhận họ để họ thuộc về Ta. Tuy nhiên, những kẻ vốn đang âm mưu chống lại Lời Ta sẽ là những kẻ khó khăn nhất để có thể được cứu rỗi. Vì họ là những kẻ nhận thức rõ về ý nghĩa của Lời Ta hơn là những kẻ thiếu hiểu biết khác, và rồi, họ chủ tâm tìm cách sửa lại Lời của Thiên Chúa cho phù hợp với thói kiêu căng tự phụ của họ. Với tất cả sự hiểu biết của họ, họ không hiểu được Sự Thật vì họ không chịu nhận biết Sự Thật. Họ sẽ không rao giảng Sự Thật toàn vẹn và thay vào đó họ sẽ ngụy tạo ra sự thật để lừa dối kẻ khác.

Một số người đã trở mặt với Ta vì họ tin rằng ơn gọi của họ để phụng sự Ta đã mang lại cho họ ơn soi sáng. Họ nghĩ rằng, nhờ Quyền Năng của Chúa Thánh Thần, họ có quyền sửa đổi những Giáo Huấn của Ta cho phù hợp với xã hội hiện đại. Lòng kiêu ngạo của họ sẽ khiến cho họ phải thất bại và việc họ đánh mất Ân Sủng sẽ được nhiều người nhận biết, những người này sẽ cảm thấy họ bị lừa gạt vì bị dẫn dắt vào sự lầm lạc. Những kẻ khác trong số chúng biết chính xác chúng đang làm gì, vì Ta không phải là Đấng mà chúng phụng sự – chúng phụng sự tên ác quỷ. Chúng đang hoạt động cách thận trọng giữa các con cốt để huỷ hoại Lời Đích Thực của Thiên Chúa. Chúng sẽ không hoán cải, cũng sẽ không đón nhận Bàn Tay Ta, vì chúng tin vào những sự dối trá của con thú, kẻ mà qua nhiều thế kỷ, đã hứa ban cho những kẻ thù của Ta thiên đường tương lai của hắn. Và chúng đã quyết định tin vào sự lừa gạt tinh vi này bởi lòng tham lam và thói ham danh vọng của chúng. Vào lúc mà chúng nhận ra Sự Thật thì chúng đã bị ném vào vực thẳm rồi. Đây chỉ là những kẻ bất hạnh và lầm lạc, những kẻ đã phủ nhận sự tồn tại của tên ác quỷ với bản chất thực sự của hắn, và phủ nhận hỏa ngục là nơi cư ngụ đời đời của tên ác quỷ.

Ta cảnh báo để tất cả con cái Thiên Chúa biết rằng, bằng việc đi theo những đường lối độc ác, bằng việc chối bỏ Lời Chúa và bằng việc phạm tội trọng, thì hậu quả là sự trừng phạt. Bất cứ một ai nói khác đi là đang lừa gạt các con. Tuy nhiên, Ta sẽ cứu những người biết ăn năn hối cải cho đến giây phút cuối cùng, vì Ta quá đỗi khát khao để cứu từng người trong các con.

Tình Yêu của Ta, Lòng Thương Xót của Ta, Lòng Trắc Ẩn của Ta, sẽ là nguồn Ơn cứu rỗi của các con. Ta không muốn làm cho các con sợ hãi, nhưng Ta phải nói cho các con biết Sự Thật. Vào giây phút cuối cùng, cho dù tín ngưỡng của các con có là gì đi nữa, thì bằng cách đến với Ta, Ta sẽ quy tụ các con như những kẻ thuộc về Ta. Đừng bao giờ quên Lời Hứa này. Ta hứa rằng Ta sẽ đến với các con trong cơn tuyệt vọng tột cùng của các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1126/ Ta Hiện Diện trong những ai biết yêu thương tất cả mọi người – bất kể chủng tộc, tín ngưỡng, giới tính hoặc màu da của họ là gì (16-05-2014)

Thứ sáu ngày 16 tháng 5 năm 2014, lúc 16:05

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta mời gọi tất cả các con, những người yêu mến Ta để hiến dâng lên Thánh Tâm Ta linh hồn của tất cả những ai khước từ Lòng Thương Xót của Ta. Ta mời gọi các con hãy đem đến cho Ta những người không có đức tin vốn là những người sẽ không nhìn nhận Sự Hiện Hữu của Ta – và những người mà cho dù nếu như Ta có đích thân đứng trước mặt họ thì họ sẽ vẫn khước từ Ta. Những linh hồn chai đá này tìm nguồn an ủi trong việc theo đuổi những hình thức tâm linh khác, vì họ không chịu nhìn nhận Ta. Giả như họ đón nhận Sự Thật, họ sẽ cảm nhận được một sự bình an nội tâm khôn tả mà không có bất kỳ một sự an ủi tâm linh nào khác có thể đem lại cho họ. Những kẻ không tin vào Ta, hoặc không tin vào vào Đấng đã sai Ta, thì linh hồn của họ sẽ không bao giờ có được sự bình an.

Chỉ có Ta, Chúa Giêsu Kitô, mới có thể đem lại cho các con sự bình an đích thực trong tâm hồn, vì chính Đấng đã tạo dựng nên các con đã sai Ta đến để đem các con về với Người. Qua Ta, các con sẽ tìm thấy Cha Ta. Và khi Thiên Chúa Cha hiệp nhất với những con cái mà Người đã dựng nên, thì bình an sẽ ngự trị. Nếu không có sự Bình An của Thiên Chúa, thì Trái Đất không bao giờ có được sự hòa thuận. Ở đâu có sự bất an thì các con sẽ biết được rằng sự bất an này là do người ta không có lòng khiêm nhường để phụng sự Thiên Chúa.

Những ai am hiểu Lời Chí Thánh của Ta thì không bao giờ được phép quên rằng với bất kỳ sự hiểu biết nào về Ta mà các con có thể có được, thì các con không bao giờ được phép dùng sự hiểu biết để chống lại Ta. Qua việc này Ta muốn nói rằng các con phải tín thác vào Ta. Hãy đón nhận Ta với một tâm hồn khiêm nhường. Đừng bao giờ để cho thói kiêu căng làm lu mờ đi lòng trung thành mà các con dành cho Ta. Người nào ôn hòa và khiêm nhường trong lòng thì yêu mến Ta. Ta Hiện Diện trong những ai biết yêu thương tất cả mọi người – bất kể chủng tộc, tín ngưỡng, giới tính hoặc màu da của họ là gì. Ta ở trong tất cả những ai biết sống theo những điều Ta đã dạy bảo họ. Ta cũng Hiện Diện trong những ai không nhận biết Ta, nhưng ra sức noi theo những Nhân Đức của Ta.

Khi Ta đi rao giảng trên Mặt Đất, Ta không bao giờ khoe khoang về Sự Thông Hiểu của Ta – Ta chỉ truyền đạt Sự Thật cách đơn giản. Ta không bao giờ vu khống; ngược đãi hoặc lên án những kẻ không đi theo Ta. Ta không bao giờ nói xấu bất kỳ người nào. Ta đã đón nhận tất cả những con cái của Thiên Chúa và mọi lỗi tội mà họ phơi bày ra trước mặt Ta. Ta không bao giờ nói rằng Ta sẽ hy sinh Mạng Sống của Ta cho một số ít người được chọn. Không, Ta đã trao ban Chính Mình Ta cho tất cả mọi người và đặc biệt là cho những tội nhân chai đá. Ta không bao giờ ưu ái người này hơn người khác. Ta không bao giờ ca tụng người này và vu khống người khác, vì điều này là không thể xảy ra được.

Ta ra sức loan truyền Sự Thật với hy vọng rằng mọi người lắng nghe Lời Ta. Ta đã đem bình an đến cho nhiều linh hồn bất ổn là những người có lòng khiêm nhường lắng nghe Ta. Ta đã kiên quyết nhưng thẳng thắn đối với tất cả những kẻ ngược đãi Ta bởi lòng thù hận và miệng lưỡi gian ác của chúng. Ta trừ khử quỷ dữ ra khỏi những linh hồn vốn đã đứng lên chống lại Ta và Ta đã ban những Ân Sủng lớn lao cho những ai phải chịu đau khổ cùng cực. Ta đã phớt lờ những sự chế nhạo của những kẻ được cho là thánh thiện vào thời đó, những kẻ chỉ yêu chính bản thân mình mà thôi. Thiên Chúa không bao giờ là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của họ – họ đã quá bận tâm chăm lo cho chính những nhu cầu của họ. Nhưng những linh hồn mà Ta tìm kiếm nhiều nhất lại chính là những kẻ không tin vào Thiên Chúa. Họ đã tìm đến Ta và không hiểu vì lý do nào mà họ đã bị lôi cuốn đến với Ta như vậy. Họ đã đến với Ta bằng chính ý chí tự do của họ, nhưng nhiều người đã được đem đến với Ta bởi những linh hồn vốn đã nhận biết Ta là Ai và nhận biết Đấng đã sai Ta. Vì việc này, Ta đã tuôn đổ trên họ những ân Sủng đặc biệt và ngay tức khắc họ đã được ơn hoán cải.

Ngày hôm nay, khi Ta đang phán bảo với các con trước Ngày Trọng Đại, Ta mong muốn rằng các con đem đến cho Ta linh hồn của những người không có đức tin. Các con phải thực hiện điều này bằng việc cầu nguyện và bằng việc đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện (150) Để cứu linh hồn của những người không có đức tin:

Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Chúa cứu lấy tất cả những ai không chịu nhận biết Chúa vì điều này không phải là lỗi lầm của chính họ. Con xin dâng lên Chúa sự hy sinh của con để đem đến cho Chúa linh hồn những người chối bỏ Chúa, vì Lòng Thương Xót mà Chúa sẽ tuôn đổ trên toàn thể nhân loại. Xin Chúa thương xót linh hồn họ. Xin đem họ vào Nơi Nương Náu trong Bình An của Chúa và xin tha thứ cho những tội lỗi của họ. Amen.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1127/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Các con không bao giờ được phép nguyền rủa nhau khi các con cầu xin những Phúc Lành của Thiên Chúa (17-05-2014)

Thứ bảy ngày 17 tháng 5 năm 2014, lúc 15:54

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, khi Thánh Tử của Mẹ ban những ân sủng đặc biệt cho con cái Thiên Chúa, thì điều này cũng đồng nghĩa với việc phải có trách nhiệm về phía những người lãnh nhận ơn. Hỡi các con thân yêu của Mẹ, đối với mỗi Phúc Lành mà các con lãnh nhận từ Thánh Tử của Mẹ, thì các con phải luôn tạ ơn Thiên Chúa. Khi Thánh Tử của Mẹ ban những Phúc Lành Thiên Đàng cho một linh hồn, thì Người mong đợi rất nhiều nơi linh hồn ấy. Từng linh hồn phải sống đúng theo những điều mà Thánh Tử của Mẹ đã truyền dạy.

Thánh Tử của Mẹ luôn tỏ sự Hiện Diện của Người ra khi người ta kêu cầu lên Người. Khi một linh hồn càng cởi mở với Tình Yêu của Người, thì linh hồn ấy càng trở nên gần gũi với Thánh Tâm của Người hơn. Tuy nhiên, khi một linh hồn tự nâng mình lên trước mặt Người khi cầu xin sự trợ giúp của Người, thì linh hồn ấy sẽ không lãnh nhận được gì cả. Thiên Chúa yêu thích những linh hồn khiêm nhường. Người tuôn đổ dư đầy những Ân Sủng trọng đại trên linh hồn họ. Họ càng lãnh nhận nhiều Ân Sủng, thì Thiên Chúa càng hiện diện nơi linh hồn họ. Và rồi, khi sự Hiện Diện của Người được tỏ ra, thì chính linh hồn ấy trở thành mục tiêu của sự thù hận. Tên ác quỷ nhắm đến những linh hồn ở trong Ánh Sáng của Thiên Chúa. Khi ấy hắn sẽ dùng mọi mưu kế để hạ nhục những linh hồn được ưu tuyển và hắn thường thực hiện điều này bằng cách lợi dụng những linh hồn mà hắn lừa gạt được, để gây đau đớn và thống khổ cho những linh hồn khiêm nhường.

Đáng buồn thay, nhiều người yêu mến Mẹ, Mẹ Thiên Chúa, thường đến nài xin Mẹ trợ giúp họ trong việc diệt trừ những linh hồn khác. Họ thưa với Mẹ rằng, những linh hồn ấy đáng phải chịu sự trừng phạt của Thiên Chúa. Khi họ cầu xin Thánh Tử của Mẹ phán xét những linh hồn ấy vì sự thù hận chế ngự tâm hồn họ, thì những lời cầu nguyện của họ sẽ không bao giờ được nhận lời. Làm cách nào mà các con có thể yêu mến Mẹ, tôn thờ Thánh Tử của Mẹ và nguyện trung thành với Sự Thật khi các con thù ghét tha nhân? Ôi, tên ác quỷ xảo quyệt biết bao khi hắn tàn phá những linh hồn thánh thiện, những người để cho thói kiêu ngạo làm cho họ mù tối. Một khi thói kiêu ngạo chế ngự một linh hồn, thì linh hồn ấy lập tức mất đi ánh sáng. Linh hồn ấy càng trở nên tối tăm hơn khi càng ngày càng trở nên xa rời Ánh Sáng của Thiên Chúa.

Khi các con xin Mẹ chuyển cầu với Thánh Tử của Mẹ cho các con, thì các con phải luôn đến với Mẹ với trọn tình yêu trong tâm hồn các con. Các con không bao giờ được phép nguyền rủa nhau khi các con cầu xin những Phúc Lành của Thiên Chúa, vì điều này là ghê tởm đối với Thiên Chúa. Sự thù hận không có chỗ trong Nước Trời.

Hỡi các con thân yêu, hãy chỉ đến với Mẹ bằng tình yêu trong tâm hồn dành cho những kẻ thù nghịch các con và tất cả những lời cầu nguyện của các con sẽ được thực thi theo đúng Thánh ý Thiên Chúa.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1128/ Họ sẽ dùng Nhà Ta để sùng bái những tà thần như một dấu chỉ của sự kính trọng, mà họ sẽ nói với thế giới rằng đó là điều chính đáng (18-05-2014)

Chúa Nhật ngày 18 tháng 5 năm 2014, lúc 19:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, tất cả những lời tiên tri được ban cho con giờ đây sẽ bắt đầu xảy ra – mỗi lần từng chút một, cho đến khi tất cả những lời tiên tri ấy dồn dập xảy ra tựa như dòng nước tuôn ra từ vòi nước. Chẳng bao lâu nữa các con sẽ chứng kiến những sự kiện, những hành động và những việc làm có liên quan đến Giáo Hội của Ta trên thế giới. Những ai lên tiếng miệt thị Lời Chí Thánh của Ta sẽ phải im lặng vì họ sẽ phải vô cùng khiếp sợ trước những biến cố sắp xảy ra.

Tất cả mọi sự đến từ Ta đều đến từ Cha Ta. Khi Cha Ta truyền lệnh một cách cụ thể về những biến cố trong tương lai như một phần trong Sứ Vụ của Người để cứu rỗi các linh hồn, hãy tin chắc rằng những biến cố ấy sẽ xảy ra. Khi mà thời đại mới của những sự cải tổ triệt để trong Giáo Hội của Ta bắt đầu, thì nhiều giáo phái không thuộc Kitô Giáo sẽ được đón nhận. Và, trong khi Ta hân hoan đón nhận tất cả các linh hồn, Ta sẽ không bao giờ cho phép con người gạt Lời Ta qua một bên – Lời mà Giáo Hội của Ta đã được xây dựng trên đó. Những kẻ vốn không nhìn nhận Ta, vì họ không tin nhận Vai Trò của Ta, sẽ được chào đón vào trong Nhà Ta. Họ sẽ được tỏ cho thấy lòng mến khách; được đối đãi hết sức ân cần; được trao cho nhiều quà cáp, nhưng họ sẽ không chịu nhìn nhận Chủ Nhà của họ. Và rồi, cuối cùng, họ sẽ dùng Nhà Ta để sùng bái những tà thần như một dấu chỉ của sự kính trọng, mà họ sẽ nói với thế giới rằng đó là điều chính đáng. Người ta sẽ nói với các Kitô Hữu rằng Thiên Chúa từng mong đợi họ đón tiếp tất cả những người không có đức tin vào trong Giáo Hội. Rồi những nghi thức, vốn để tôn kính Ta, sẽ bị người ta sửa đổi để những nghi thức ấy không gây phiền lòng cho những người khách này. Chẳng bao lâu nữa, Nhà Ta sẽ không còn thuộc về Ta nữa vì nơi đó hầu như không có ai rao giảng Lời Chí Thánh Đích Thực của Ta.

Giáo Hội của Ta trên thế giới sẽ dùng nhiều ngôn từ mới mẻ, mà họ bảo với các con là được ban ra từ Môi Miệng Ta, để chào đón những kẻ xa lạ vào Nhà Ta. Và rồi, trong lúc Ta lặng thinh ngự trong góc nhà, thì họ lại hung hăng đi lại trong nhà Ta; lấy đi những thứ quý giá và tất cả những biểu tượng có liên quan đến Ta và Mẹ yêu dấu của Ta cùng những Chặng Đàng Thánh Giá. Người ta sẽ tước đoạt mọi thứ mà Ta yêu quý trong Nhà Ta và những kẻ giả mạo sẽ lấy Nhà Ta làm nơi cư ngụ. Nhà Ta sẽ trở thành nơi tổ chức những nghi lễ tưởng niệm kỳ quặc; những lời cầu nguyện mới mẻ khác lạ và những quyển sách mới sẽ thay thế cho những sách kinh cũ. Điều này sẽ tiếp diễn cho đến khi Ta bị ép phải rời khỏi Nhà Ta, vì nơi này không còn xứng hợp cho Sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Ta. Đối với tất cả các tín hữu vô tội của Ta, họ sẽ chỉ thấy được điều mà họ tin rằng đó là một nỗ lực để hiện đại hóa đạo Công Giáo.

Chẳng bao lâu nữa Ta sẽ không còn chìa khóa để vào Nhà Ta, vì họ cũng sẽ lấy nó đi. Khi đó Nhà Ta sẽ chỉ còn lại trong tâm hồn những tôi tớ được thánh hiến trung thành của Ta, trong tâm hồn những tín hữu yêu dấu của Ta và trong những người có tâm hồn rộng mở để Ta ngự vào. Nhà Ta là Nhà của các con. Nhà Ta dành cho tất cả mọi người. Nhưng khi Ta tiếp đón những người ngoại giáo vào Nhà Ta, thì điều này không có nghĩa rằng họ có quyền ép buộc con cái Thiên Chúa chấp nhận những thói tục của họ hoặc cho phép những nghi lễ của họ diễn ra trong Nhà của Thiên Chúa.

Các con không bao giờ được phép để người ta lợi dụng Đức Tin của các con theo cách này hoặc là để người ta buộc các con phải thỏa hiệp với bọn họ, để cho những thứ tà giáo làm ô uế Nhà Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1129/ Satan là tai ương đáng sợ nhất đối với nhân loại và sự tàn phá của hắn thì đầy chết chóc (20-05-2014)

Thứ ba ngày 20 tháng 5 năm 2014, lúc 11:14

Hỡi con gái của Ta, những ai không tin có sự tồn tại của sự dữ thì cũng không tin là có tội lỗi. Họ là những kẻ tuyên bố rằng sự dữ chỉ có trong tâm trí của những ai nhìn nhận nó mà thôi, cho nên họ có khả năng dung hòa sự dữ dưới mọi hình thức và cuối cùng thì sự dữ trở nên vô hại đối với họ.

Khi người ta không để ý đến sự dữ, thì Satan đã giành được chiến thắng to lớn, vì tên vua của những sự dối trá nỗ lực hết sức để che đậy sự dữ và hắn thường thực hiện điều này bằng cách đưa ra những lập luận để cổ võ cho sự bao dung trong xã hội. Khi người ta dùng trí khôn của con người để bênh đỡ cho tất cả những lý lẽ có phần hợp lý nhằm bào chữa cho sự dữ, thì những linh hồn này mắc phải tội truyền bá những điều hết sức sai lạc và trở thành những mục tiêu chính của tên ác quỷ.

Một khi một linh hồn để hắn xâm nhập vào, thì tên lừa dối hết sức ghê tởm này sẽ thuyết phục nạn nhân của hắn rằng họ đang hành động với đức tin lành mạnh và vì lợi ích của nhân loại, khi mà họ biện minh cho những hành động độc ác vốn chống lại Thiên Chúa. Tên ác quỷ đã tạo ra sự dối trá hết sức khủng khiếp đến nỗi nhiều người không còn tin rằng có Satan hoặc sự dữ mà hắn truyền bá trên khắp thế giới, và họ sẽ không thể nhận ra được sự khác biệt giữa những gì là đúng đắn và những gì là sai trái. Những người này sẽ lập luận và đưa ra mọi quan điểm có phần hợp lý nhằm cổ võ cho sự vô luân trong mọi lãnh vực. Những ai dám đứng lên bảo vệ luân thường đạo lý sẽ bị chúng nguyền rủa. Đó là đường lối hết sức đau thương của nhân loại ngày nay. Khi mà người ta chối bỏ sự tồn tại của sự dữ, thì người ta cũng chối bỏ sự tồn tại của Satan. Đây là lúc mà tên vua của những sự dối trá và mọi kẻ thù nghịch Ta, giành được sức mạnh và giành được những kẻ sẵn sàng trở thành nạn nhân của hắn, vốn là những kẻ sẽ trở thành những công cụ tuyên truyền của hắn và trở nên chai lỳ trước những Ân Sủng từ Thiên Đàng.

Khi Giáo Hội của Ta từ bỏ Satan, thì tên ác quỷ chỉ có thể gây hại rất ít cho những ai thực sự bị hắn tàn phá. Khi Giáo Hội của Ta chối bỏ sự tồn tại của con thú hoặc chối bỏ sự tồn tại của vực thẳm đời đời, nơi mà hắn và những thiên thần sa ngã của hắn bị ném vào đó, thì các con biết rằng con cái Thiên Chúa không được nhận biết Sự Thật.

Nếu người ta không nhận biết được những mối nguy hiểm mà Satan gây ra cho các linh hồn, thì họ sẽ không thể tự vệ để chống lại sự dữ. Khi điều này xảy ra, thì con cái Thiên Chúa không còn đón nhận những Giáo Huấn Chân Thật của Thiên Chúa theo đúng tinh thần phải có nữa.

Thời gian không thay đổi trong Vương Quốc của Ta. Satan là tai ương đáng sợ nhất đối với nhân loại và sự tàn phá của hắn thì đầy chết chóc. Vì hắn là kẻ chuyên lừa dối, và luôn bày những điều tốt lành ra như là sự dữ và những sự dữ như là những điều tốt lành nên hắn che dấu chân tướng của hắn hết sức kỹ lưỡng. Chỉ có những ai thực lòng hướng về Thiên Chúa mới có thể hiểu được mối nguy hiểm mà hắn gây ra đối với phần rỗi của nhân loại.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1130/ Những tổ chức cổ võ cho sự dị giáo chống lại Kinh Thánh, sẽ săn lùng những ai vẫn trung thành trong Đức tin (21-05-2014)

Thứ tư ngày 21 tháng 5 năm 2014, lúc 20:40

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Cha Ta mong muốn rằng tất cả con cái của Người phải tỏ ra yêu thương và có lòng bác ái đối với nhau. Tội lỗi đang lan tràn hết sức nhanh chóng do hậu quả trực tiếp của tội kiêu ngạo đến nỗi sự tàn phá của tội lỗi nơi những người tuyên bố là những Kitô hữu, cách riêng, đã cướp đi nhiều linh hồn vốn đã từng gần gũi với Thánh Tâm Ta.

Satan và mọi tên quỷ mà hắn sai đến để hủy diệt nhân loại, đã gây ra nhiều chia rẽ trên thế giới. Chúng đang ra sức khiến cho các quốc gia và các cộng đoàn tranh cãi với nhau. Những cuộc tấn công khủng bố sẽ trở nên tràn lan hơn, nhưng dấu hiệu nghiêm trọng nhất là việc bách hại các Kitô hữu. Chưa bao giờ trong quá khứ các Kitô hữu lại bị khinh thường đến như vậy – quyền tự do tôn giáo của họ bị hạn chế và quyền để giữ lòng trung thành với Lời của Thiên Chúa bị người ta xâm phạm – như họ đang phải chịu hiện nay.

Các Kitô hữu không những bị tấn công bởi những kẻ thù nghịch Ta, mà họ còn quay lại chống đối lẫn nhau. Những tổ chức cổ võ cho sự dị giáo chống lại Kinh Thánh, sẽ săn lùng những ai vẫn trung thành trong Đức tin. Chúng sẽ công khai chỉ trích họ, chế nhạo việc họ trung thành với Sự Thật và săn lùng những tôi tớ được thánh hiến của Ta, những người dám chống lại sự phản bội của chúng đối với Ta, Chúa Giêsu Kitô.

Trong thời điểm hiện nay, tên ác quỷ chống lại Ta trong cơn tức giận điên cuồng, vì hắn biết rằng Thời Điểm của Ta hầu như sắp xảy ra trước mắt các con. Các con hãy nhận ra rõ bản chất của bất cứ hình thức bách hại nào chống lại các con với tư cách là Kitô hữu, một thị nhân chân thật, một ngôn sứ hoặc một tôi tớ được thánh hiến của Ta. Đó có thể là một cuộc tấn công bình thường hoặc một cuộc tấn công hết sức độc ác chống lại Ta, Chúa Giêsu Kitô yêu dấu của các con. Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, các con hãy nhớ rằng vì tình yêu của các con dành cho Ta, nên các con không được phép đầu hàng trước sự bách hại. Hãy cầu nguyện cho những linh hồn đáng thương, vốn đã để cho những lời lẽ hết sức độc ác thốt ra từ môi miệng họ. Hãy nhẫn nại và điềm tĩnh khi các con phải chứng kiến sự bách hại chống lại các Kitô hữu, vì chỉ có Thiên Tính của Ta là Vĩnh Hằng. Những việc làm, những hành động hoặc sự dị giáo chống lại Ta, sẽ nhanh chóng qua đi. Và chỉ có những ai thật lòng yêu mến Ta mới có thể đón nhận bình an và ơn cứu rỗi.

Hãy cầu nguyện cho những kẻ bách hại và những kẻ gây khốn khổ cho các con, vì khi các con thực hiện được điều này, thì các con làm suy giảm quyền lực của tên ác quỷ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1131/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Là những Kitô hữu, các con phải sẵn sàng tranh đấu vì Đức Tin của các con (22-05-2014)

Thứ năm ngày 22 tháng 5 năm 2014, lúc 15:26

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, nỗi thống khổ mà Thánh Tử của Mẹ phải chịu, vì tội lỗi của nhân loại, giờ đây đang gia tăng.

Sự thù hận chống lại Người và chống lại Lời Chí Thánh của Người – trong Kinh Thánh – thể hiện rõ trong tâm hồn nhiều người và trong những tôn giáo lầm lạc, khi mà người ta không nhìn nhận Thiên Chúa Ba Ngôi cũng như không nhìn nhận những ai tuyên xưng là Kitô Hữu.

Mọi tội lỗi mà người ta mắc phạm, gây đau khổ cho Thánh Tử của Mẹ và mọi tội trọng thì như thể một đòn tấn công tàn khốc đối với Thân Mình Người. Mọi hành động tà giáo mà người ta phạm phải thì như thể một cái gai nữa cắm vào Mão Gai Thống Khổ của Người mà Người đang phải chịu. Giờ đây khi nỗi thống khổ của Con Mẹ gia tăng, thì người ta sẽ chối bỏ mọi tội lỗi mà người ta mắc phạm chống lại Thiên Chúa, cũng vì thế mà nỗi thống khổ của các Kitô hữu chân thật sẽ gia tăng.

Trong khi nỗi thống khổ là một điều khủng khiếp và nỗi đau của những ai bảo vệ Lời Người vượt quá sức chịu đựng, thì đó cũng là phương thế để trở nên mật thiết hơn với Thánh Tử của Mẹ. Nếu các con đón nhận nỗi thống khổ như là một phúc lành thay vì nhìn nhận nỗi thống khổ như một sự chúc dữ, thì các con sẽ hiểu được cách mà Thánh Tử của Mẹ đang dùng nỗi thống khổ để đánh bại quyền lực của tên ác quỷ. Khi các con đón nhận nỗi đau của sự ngược đãi và sự chế nhạo, điều vốn luôn xảy ra khi các con đồng hành với Thánh Tử của Mẹ, thì các con sẽ được ban cho nhiều Ân Sủng. Nỗi đau ấy không chỉ làm cho các con mạnh mẽ hơn, mà qua các con, Thánh Tử của Mẹ còn tỏ Lòng Nhân Từ đối với những người khác, những người có thể được tha thứ tội lỗi nhờ vào sự hy sinh mà các con dâng lên Người.

Biết bao nhiêu người không nhận ra rằng khi các con làm triển nở mối thân tình với Thánh Tử của Mẹ, và khi Người ngự trị trong những linh hồn nhất định nào đó, thì điều này sẽ luôn tạo ra nỗi đau cho những ai đồng ý đón nhận Thập Giá của Người.

Thánh Tử của Mẹ chỉ có thể kết hiệp mật thiết với những linh hồn vốn cởi mở với Người và với những linh hồn không hề có sự kiêu ngạo, không có ác tâm hoặc ích kỷ. Nhưng, ngay khi Người cư ngụ trong những linh hồn ấy cách trọn vẹn, thì những ai gặp gỡ những linh hồn ấy sẽ cảm nhận được Ánh Sáng trong sự Hiện Diện của Người. Họ sẽ lôi kéo tha nhân để những người này cũng trở thành môn đệ của Con Mẹ. Họ cũng sẽ trở thành mục tiêu tấn công của tên ác quỷ, kẻ sẽ nỗ lực hết sức để lôi kéo họ ra khỏi Thánh Tử của Mẹ. Khi tên ác quỷ không thể cám dỗ được những linh hồn này, thì trận chiến của hắn nhằm chống lại họ thậm chí sẽ trở nên khốc liệt hơn và hắn sẽ đầu độc những kẻ khác nhằm tấn công họ; ngược đãi họ và vu khống họ.

Điều quan trọng là tất cả các Kitô hữu phải thức tỉnh trước những kế hoạch mà Satan đã sắp đặt nhằm tàn phá linh hồn những ai yêu mến và phụng sự Thánh Tử của Mẹ. Hắn khao khát những linh hồn này hơn bất cứ linh hồn nào khác và hắn sẽ không bao giờ thỏa mãn cho tới khi họ chiều theo những cám dỗ của hắn.

Là những Kitô hữu, các con phải sẵn sàng tranh đấu vì Đức Tin của các con, vì mọi sự mà tâm hồn các con yêu thích sẽ bị người ta tước đoạt, từng phần một. Các con phải năng đến với Bí Tích Hòa Giải hơn bao giờ hết, vì nếu không có Bí Tích Hòa Giải, thì các con sẽ cảm thấy không thể đứng vững trước sự tàn phá mà người ta đang gây ra cho nhân loại trong thời điểm này để chống lại Kitô Giáo.

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, hãy tự nhắc nhở chính mình về mọi điều mà Thánh Tử của Mẹ đã truyền dạy cho các con vì Lời Người sắp bị người ta làm cho biến đổi đến nỗi không còn có thể nhận ra được nữa. Hãy đến với Mẹ và cầu xin Mẹ, Mẹ yêu dấu của các con, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, để Mẹ chuyển cầu cho từng người trong các con, nhờ đó các có thể giữ lòng trung thành với Sự Thật, khi các con đọc Lời Nguyện này để bảo vệ Đức Tin của các con.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (151) để bảo vệ Đức Tin :

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin Mẹ chuyển cầu để chúng con luôn trung thành với Lời Đích Thực của Thiên Chúa. Xin giúp chúng con sẵn sàng bảo vệ Đức Tin, gìn giữ Sự Thật và khước từ dị giáo.

Xin bảo vệ tất cả con cái của Mẹ trong những lúc khốn cùng và xin ban cho từng người trong chúng con những Ân Sủng để giữ lòng can đảm khi chúng con phải đối mặt với những thách thức để khước từ Sự Thật và chối bỏ Thánh Tử của Mẹ.

Lạy Mẹ Chí Thánh của Thiên Chúa, xin Mẹ chuyển cầu để chúng con được ban cho sự Can Thiệp từ Thiên Đàng nhằm sống như những Kitô Hữu theo đúng Lời Chí Thánh của Thiên Chúa. Amen.

Từng người trong các con sẽ được ban cho lòng can đảm phi thường khi các con đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này. Hỡi các con của Mẹ, hãy dấn thân trong bình an để yêu mến và phụng sự Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1132/ Các con không cần phải hiểu Những Đường Lối của Thiên Chúa – đơn giản là chỉ cần đón nhận Những Đường Lối ấy (23-05-2014)

Thứ sáu ngày 23 tháng 5 năm 2014, lúc 18:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hỡi tất cả các con, những ai yêu mến Ta, hãy đến với Ta và mang đến cho Ta tình yêu của các con, vì Ta rất cần sự an ủi. Ta là Chúa Giêsu của các con, Con Người, Đấng Cứu Thế của nhân loại, nhưng giờ đây Ta đang khóc vì đau buồn. Mọi ân Sủng do Ta ban cho nhân loại bị những linh hồn vô ơn ném trả lại Ta. Trái Tim nhân ái của Ta đang rộng mở, để Ta có thể lôi kéo tất cả các con đến với Ta, nhưng các con lại ngoảnh mặt đi. Ngay cả những người yêu mến Ta cũng không dành thời gian cho Ta. Thay vì thưa chuyện với Ta, các con lại trò chuyện với những người khác về Ta. Quá nhiều cuộc thảo luận về những Mầu Nhiệm trong Kế Hoạch của Thiên Chúa và những gì sắp xảy đến có thể gây nên sự mất tập trung và nhầm lẫn. Quá nhiều những sự phân tích và cái gọi là những cuộc tranh luận thông minh đang làm cho các con xa rời Ta.

Các con không cần phải hiểu Những Đường Lối của Thiên Chúa – chỉ cần đón nhận Những Đường Lối ấy. Ta không bao giờ buộc các con phải hiểu biết Mầu Nhiệm về Thiên Tính của Ta, vì những linh hồn thực sự yêu mến Ta sẽ yêu mến Ta vì họ biết Vai Trò của Ta chứ không phải vì những gì Ta mang đến cho họ. Họ không tìm kiếm vinh quang cho chính họ. Họ sẽ không phát triển đời sống tâm linh của họ chỉ để có một chỗ đứng trong Vương Quốc của Ta. Họ sẽ không bao giờ sử dụng những kiến thức của họ về Ta một cách khoe khoang để được ai đó ngưỡng mộ. Những linh hồn ở trong Ta là những linh hồn không cầu xin điều gì, điều mà họ cầu xin chỉ là điều thiện hảo cho chính linh hồn họ và cho tha nhân.

Khi các con tuyên bố rằng các con đại diện cho Ta, các con đừng khoe khoang việc các con hiểu biết về Ta đến mức nào. Các con chỉ cần bày tỏ tình yêu thương đối với tha nhân và tuân theo Những Giáo Huấn của Ta với một linh hồn hoàn toàn khiêm nhường. Vì vậy, nếu các con thực sự thuộc về Ta, các con sẽ dành ra ít thời gian để cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của những điều Ta đã nói với các con, những điều Ta đã dạy bảo và những điều Ta đã hứa với các con. Ta mời gọi các con hãy đến với Ta và dành nhiều thời gian trong thinh lặng để suy niệm cùng Ta. Khi các con thực hiện được điều này, Ta sẽ tỏ mình ra cho các con một cách rõ ràng hơn, và các con sẽ cảm nhận được trong tâm hồn các con những gì thực sự có ý nghĩa để trung thành phụng sự Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1133/ Một khi tà giáo bủa vây Giáo Hội của Ta, thì điều này sẽ đánh dấu cho sự tận cùng (24-05-2014)

Thứ bảy ngày 24 tháng 5 năm 2014, lúc 21:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, lý do chính của việc biết bao nhiêu người ngày hôm nay, đặc biệt là giới trẻ, không muốn nhận biết Ta đó là vì tính tư lợi hết sức trầm trọng của họ. Tính tự phụ và ham muốn chỉ để thỏa mãn cái tôi và những thèm khát của bản thân cho thấy rằng người ta thiếu đi tình yêu chân thành dành cho nhau và hầu như không có lòng bác ái nơi những linh hồn ấy. Khi người ta tự mình xa cách tha nhân để theo đuổi những khát vọng của bản thân, thì họ không thể yêu thương người thân cận được. Khi họ không thể yêu thương người thân cận, thì họ cũng không thể yêu mến Ta.

Chưa bao giờ mà việc xa rời Thiên Chúa lại trở nên quá lan tràn như vậy. Khi người ta hầu như không có tình yêu trong tâm hồn, thì sự dữ có được môi trường thuận lợi để có thể bén rễ. Một khi sự dữ đã bén rễ trong những linh hồn dễ sa ngã, thì sự dữ sẽ lớn mạnh và nhanh chóng lan rộng. Sự dữ càng lan rộng thì linh hồn người ta càng thiếu vắng tình yêu và sự thù hận đối với tha nhân sẽ tiêm nhiễm vào linh hồn họ. Chẳng mấy chốc, lòng thù hận, ghen tương, đố kỵ, hám lợi, và tham lam sẽ trở thành những tính cách phổ biến, vốn kết nối xã hội hiện đại, cuối cùng, khi xã hội đã dung nạp tất cả, thì các linh hồn trở nên chai lỳ trước mọi sự. Tình trạng trống rỗng trong tinh thần dẫn đến mối nguy hiểm khủng khiếp, vì tên ác quỷ thì tinh ranh và hắn sẽ lợi dụng những linh hồn trong gian đoạn đó để gây chiến chống lại sự Hiện Diện của Thiên Chúa trong nhân loại. Khi nhân loại trở nên tự phụ và đòi hỏi mọi thứ quyền lợi mà người ta cho là quan trọng hơn việc quảng đại cho đi chính bản thân mình – khi ấy thì không có gì là tốt đẹp cả.

Khi Luxiphe phản nghịch cùng Cha Ta, thì chính thói kiêu ngạo đã dẫn đến sự sa ngã của hắn. Thói kiêu ngạo và tình yêu vị kỷ, trong khi tất cả những thứ khác đều trở nên thứ yếu, sẽ dẫn đưa nhân loại đến sự sa ngã cuối cùng. Giờ đây sự bất tuân đối với Thiên Chúa đang lan tràn. Người ta có thể thấy rằng hầu như ít ai quan tâm đến những Điều Răn của Người và điều này có nghĩa là nhân loại vi phạm từng Điều Răn trong số Mười Điều Răn. Khi Giáo Hội của Ta trên thế giới vi phạm Điều Răn Thứ Nhất – thành trì cuối cùng của Cha Ta để bảo vệ con cái của Người – thì nhân loại sẽ chứng kiến cuộc trừng phạt khủng khiếp nhất kể từ trận đại hồng thủy.

Một khi tà giáo bủa vây Giáo Hội của Ta, thì điều này sẽ đánh dấu cho sự tận cùng.

Khi con cái Thiên Chúa chỉ yêu bản thân họ và không hề quan tâm đến Người thì Người phải khóc những giọt nước mắt cay đắng. Nhưng, khi tà giáo và tà thần thay thế Người trong tâm hồn tất cả con cái của Người, thì Cơn Thịnh Nộ của Người sẽ là khôn lường.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1134/ Thiên Chúa Cha: Kinh Tin Kính vốn tuyên xưng niềm tin vào Ta, sẽ bị người ta thay đổi (26-05-2014)

Thứ hai ngày 26 tháng 5 năm 2014, lúc 16:22

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, sẽ đến thời khi mà Kinh Tin Kính vốn tuyên xưng niềm tin vào Ta, bị người ta thay đổi để tôn vinh những tà thần.

Khi người ta áp đặt thứ tôn giáo toàn cầu, thì sự việc sẽ được thực hiện một cách kỹ lưỡng để tránh tạo ra cảm nhận rằng Ta, Chúa Cha Hằng Hữu không còn được tôn kính nữa. Nếu Ta không được người đời tôn kính thì lời kinh nguyện mới này sẽ trở thành một điều ghê tởm và những con cái của Ta không bao giờ được phép đọc nếu họ muốn gắn bó trung thành với Ta và mong muốn có được Sự Sống Đời Đời. Tốt hơn hết là các con phải giữ thinh lặng thay vì thốt ra một lời phạm thượng nào mà người ta sẽ áp đặt cho tất cả các giáo hội khắp mọi nơi, những giáo hội tôn vinh Ta, Cha của các con và những giáo hội nhìn nhận Thánh Tử của Ta, Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Thế của các con.

Những lời lẽ, vốn tôn kính Danh Ta và Danh Con Ta, sẽ bị bóp méo và những lời lẽ nhắc đến Thánh Tử của Ta, sẽ có những từ ngữ như “Chúa Giêsu Ánh Sáng.” Lời cầu nguyện mới mẻ này sẽ nhấn mạnh đến tính ưu việt của nhân loại, trách nhiệm của nhân loại trong việc bảo đảm những phúc lợi của anh chị em đồng loại và việc đón nhận tất cả các tôn giáo để tôn vinh Thiên Chúa. Tất cả những gì liên quan đến Thánh Tử của Ta theo cách thức hết sức tôn kính cần phải có đối với Người, sẽ bị thay thế bằng danh hiệu mới mà chúng sẽ đặt cho Người. Người ta sẽ dạy bảo nhân loại là phải tôn vinh vẻ đẹp của Trái Đất; tôn vinh những kỳ quan trên thế giới được tạo dựng bởi Thiên Chúa, là Đấng dành cho tất cả mọi người và là Đấng đón nhận mọi hình thức thờ phượng. Đây sẽ là lúc mà nhân loại bị quy tụ vào thứ tà giáo toàn cầu. Vì quá nhiều những khái niệm tôn giáo được đưa ra, nên thứ tín ngưỡng mới này sẽ trở thành thứ rất hỗn độn; chỉ có những ai được ban cho ơn phân định mới có thể thực sự hiểu được những gì đang diễn ra.

Những nỗ lực của chúng thật hết sức vô ích, vì những kẻ áp đặt sự tăm tối này cho con cái Thiên Chúa sẽ phải chịu đau khổ vì việc chúng khước từ Đấng Tạo Hóa. Và khi mà người ta đón nhận lời cầu nguyện này theo đúng mặt chữ, thì chúng lại áp đặt một sự ghê tởm khác nữa – áp đặt Lời Chúa đã bị sửa đổi, vốn sẽ không mang lại điều gì ngoài hoa trái hư nát.

Cuối cùng, chúng sẽ tạo ra một biểu tượng đặc biệt vốn sẽ tượng trưng cho một loại thần mới do con người tạo ra, để những ai bị buộc phải đeo thứ biểu tượng này đều có cảm nhận rằng họ đang làm một điều tốt trong việc tỏ tình đoàn kết với người khác. Người ta sẽ được dạy bảo rằng tất cả những điều này là tốt đẹp cho tất cả mọi người, khi mà bổn phận hàng đầu của các con là đề cao sự hoàn hảo của con người. Chúng sẽ nói với các con rằng điều này là tốt đẹp trước khi các con ra trước mặt Thiên Chúa. Các con không thể thực thi Thánh Ý của Thiên Chúa nếu các con không thực thi công lý để giải thoát nhân loại khỏi việc bách hại tôn giáo, nghèo đói và chiến tranh. Tất cả những sự tập trung đều nhắm đến những gì có liên quan đến Công Trình Tạo Dựng của Ta – Trái Đất; các quốc gia; con người và những nhà lãnh đạo chính trị. Chúng sẽ nói rằng tất cả phải được liên kết chặt chẽ với nhau để phụng sự Thiên Chúa tốt hơn. Nhưng, tất cả những gì chúng làm là để phụng sự tên vua của những dối trá, kẻ gây ra tất cả những điều này. Và, trong khi nhân loại hoan nghênh những gì có vẻ là sáng kiến mới mang lại tiến bộ cho những vấn đề toàn cầu, thì nhân loại sẽ bị buộc phải theo tà giáo. Tà giáo sẽ gây ra sự tăm tối khủng khiếp cho linh hồn. Khi ấy, đối với mọi sự mà chúng chống lại Ta, Ta sẽ giáng phạt những hành động kinh tởm của chúng – đối với Trái Đất mà chúng sinh sống; nước mà chúng uống; những núi đồi mà chúng qua lại, những vùng biển mà chúng đi lại trên đó và những trận mưa để mang lại mùa màng của chúng.

Trận chiến giữa những kẻ hùng mạnh, những kẻ kiêu ngạo và những kẻ độc ác trong nhân loại và Ta, Chúa Cha Hằng Hữu, Đấng Tạo Hóa của chúng, sẽ là một trận chiến khốc liệt.

Cha Hằng Hữu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1135/ Các con sẽ phạm tội như những kẻ phải chịu trách nhiệm trong việc nộp Ta cho những kẻ hành hình Ta (28-05-2014)

Thứ tư ngày 28 tháng 5 năm 2014, lúc 08:40

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Lời Hứa trở lại của Ta sẽ được hoàn tất. Không một sự gì có thể ngăn cản Cuộc Quang Lâm của Ta, nhưng vẫn có những kẻ nhận biết Ta là Ai lại hết lòng phục vụ những kẻ thù của Ta với niềm tin rằng chúng có thể hủy diệt nhiều linh hồn trước Ngày Trọng Đại này.

Đối với những kẻ thù nghịch Ta, các con hãy biết rằng, Ta biết rõ các con, Ta có thể thấy rõ linh hồn các con. Ta có thể thấy rõ những sự dữ nào đang ngự trị trong tâm hồn các con. Ta cũng có thể thấy rõ những sự tốt lành vẫn còn tồn tại trong con người các con. Hãy lắng nghe Ta, khi Ta tỏ bày cho các con Sự Thật về những gì sắp sửa xảy ra.

Nếu các con yêu mến Ta, người ta sẽ xúi giục các con đừng yêu mến Ta.

Nếu các con tin vào những Giáo Huấn của Ta, người ta sẽ kêu gọi các con tin vào thứ mới mẻ đầy lầm lạc thay thế cho những Giáo Huấn của Ta.

Nếu các con tin rằng Ta đang thông truyền cho các con qua những Thông Điệp này, thì tên ác quỷ sẽ thuyết phục các con rằng những Lời này không đến từ Ta. Vì thế các con sẽ bị cám dỗ để phản bội Ta và các con sẽ phản bội Ta bằng việc bách hại những tôi tớ của Ta, những người cổ võ cho Sứ Vụ này. Các con sẽ trở thành những kẻ phản bội Sứ Vụ này, vì lẽ ấy, các con sẽ phạm tội như những kẻ phải chịu trách nhiệm trong việc nộp Ta cho những kẻ hành hình Ta.

Nếu các con không lắng nghe Ta, thì điều này tùy thuộc vào các con và Ta sẽ không buộc các con phải trả lẽ trước mặt Ta, vì Ta không bao giờ áp đặt Thánh Ý của Ta đối với các con. Tốt hơn hết là các con hãy tuân theo những Giáo Huấn của Ta và không bận tâm gì đến Ta, hơn là gây đau khổ cho tha nhân.

Vì Kế Hoạch của Ta để cứu rỗi hàng tỷ linh hồn đã bắt đầu, các con hãy biết rằng Ta sẽ vượt trên ý chí của những kẻ chống đối Ta. Không một sự gì – không một lời nào – không một hành động nào – không một việc làm nào – không một sự ác độc dưới bất kỳ hình thức nào – có thể ngăn cản Ta trong công cuộc cứu rỗi nhân loại. Những kẻ ngăn cản đường lối của Thiên Chúa sẽ trở nên bất lực, và cuối cùng sẽ phải sấp mình thống hối trước mặt Ta vào Ngày Ta đến để phán xét.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1136/ Khi một người phản bội Ta, người đó phạm tội chống lại Ta (29-05-2014)

Thứ năm ngày 29 tháng 5 năm 2014, lúc 00:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi các Tông Đồ của Ta đến với Ta, than khóc với những giọt nước mắt đau buồn bởi họ bị đối xử cách tàn nhẫn vì Thánh Danh Ta, Ta đã bảo ban họ.

Ta đã nói với họ rằng, đừng bao giờ khiếp sợ việc bị khước từ vì Danh Ta.

Đừng bao giờ khiếp sợ những tiếng kêu gào của tên ác quỷ – kẻ gào thét qua môi miệng của những ai phục vụ hắn.

Đừng bao giờ khiếp sợ khi người ta buộc các con phải trả lẽ vì Danh Ta. Nhưng khi các con bị phản bội bởi những người gần gũi với các con thì hãy biết rằng chính Ta mới là Đấng bị họ tát vào mặt.

Khi một người phản bội Ta, người đó phạm tội chống lại Ta. Khi hắn phản bội những ngôn sứ của Thiên Chúa thì hắn đang phản bội Thiên Chúa Ba Ngôi, vì thế hắn sẽ phải chịu đau khổ tột cùng.

Khi các linh hồn cự tuyệt sự Can Thiệp của Thiên Chúa Ba Ngôi, thì họ, những kẻ chống lại Quyền Năng Vô Biên từ Thiên Đàng, sẽ phải gánh chịu sự bất ổn trong lương tâm họ. Sự bất ổn này sẽ luôn đeo bám linh hồn họ nếu như họ không chịu hòa giải với Ta, Chúa Giêsu của họ. Khi một linh hồn biết rằng chính là Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng đang thông truyền với họ mà họ lại khước từ Ta thì thật là đáng tiếc. Thế nhưng khi họ chối bỏ Thiên Chúa Ba Ngôi bằng cách cản trở Sự Can Thiệp của Thiên Chúa trong sứ vụ của Người để cứu rỗi các linh hồn thì điều này sẽ đưa đến một sự trừng phạt nhanh chóng từ Cha Ta.

Nhân loại có thể chế nhạo, chất vấn và phân tích Lời Ta mà giờ đây Ta ban cho họ, nhưng khi họ cả gan tìm cách để cản trở việc Ta cứu rỗi các linh hồn bằng cách phản bội Lòng Tin Cậy của Ta và chống đối Lòng Thương Xót của Ta, thì họ sẽ không được ban cho một chút Lòng Thương Xót nào.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1137/ Tình Yêu của Ta không bao giờ tàn phai; không bao giờ lay chuyển; không bao giờ chết. Cho dù các con đã gây nên sự gì đi chăng nữa (31-05-2014)

Thứ bảy ngày 31 tháng 5 năm 2014, lúc 08:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Tình Yêu của Ta dành cho từng người trong các con rực cháy như một lò lửa nóng. Tình Yêu của Ta càng bừng cháy mãnh liệt hơn nữa trước sự độc ác mà người ta gây ra cho nhân loại. Trong thời điểm lịch sử hiện nay, mọi hình thức của sự dối trá đang làm vẩn đục các linh hồn do ảnh hưởng của tên ác quỷ đối với nhân loại, khi trận chiến cuối cùng để giành lấy các linh hồn đang tiếp diễn.

Mọi người nam, nữ và con trẻ trên bảy tuổi sẽ phải nỗ lực hết sức để phân biệt được giữa đúng và sai. Nhiều người sẽ dung túng cho những hành động độc ác và tuyên bố rằng họ có lý do chính đáng để hành động như vậy. Những ai nhìn nhận những lời nói, hành động và việc làm độc ác như thể là điều tốt lành – mà tên lừa dối gieo vào trong tâm hồn họ, sẽ không còn cảm thấy hối hận gì nữa.

Mọi linh hồn, bất kể tín ngưỡng, sắc tộc, màu da hoặc hoàn cảnh của họ, sẽ hoang mang trong lầm lạc khi nói đến những gì được coi là đúng và sai trong Mắt Thiên Chúa. Và, trong khi đa số mọi người, vì lầm lạc, sẽ tán thành tội lỗi dưới mọi hình thức, thì những kẻ phản bội Ta sẽ không hề tỏ ra thỏa mãn trong linh hồn. Những ai trung thành với Sự Thật về tất cả những điều mà Ta ban, sẽ bị người đời nguyền rủa. Tuy nhiên, khi họ dành thời gian để sống mật thiết với Ta, họ sẽ không lo lắng gì, vì Ta sẽ ban trong họ một sự bình an nội tâm, vốn sẽ không bị lay động.

Ta đoan hứa với tất cả các con, bao gồm những người yếu đuối và những người phải khuất phục trước những sự dối trá mà Satan gieo vào tâm hồn các con, rằng Ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc vì các con. Ta sẽ lôi kéo các con; đong đầy trong các con Tình Yêu của Ta, bất cứ khi nào các con để cho Ta lôi kéo các con về với Ta. Tình Yêu của Ta không bao giờ tàn phai; không bao giờ lay chuyển; không bao giờ chết. Cho dù các con đã gây nên sự gì đi chăng nữa. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng, vì chính linh hồn các con là mục tiêu cao nhất mà tên ác quỷ sẽ không bao giờ chùn bước trong nỗ lực của hắn để giành cho bằng được.

Tình Yêu của Ta thì quá mãnh liệt đến nỗi ngay cả khi các con phản bội Ta, Ta đoan chắc rằng Ta sẽ đánh động lương tâm của các con về sự lầm lạc của các con. Chính vì thế mà các con sẽ cảm nhận một sự mất mát khi các con nhân danh công lý để thực hiện những điều mà tự thâm tâm các con biết là sai trái – các con sẽ không cảm nhận được gì ngoài nỗi đau buồn. Chính khi ấy, các con phải kêu cầu đến Ta, Chúa Giêsu của các con, bằng Kinh Nguyện này để giúp các con trong lúc bất lực.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (152) Xin trợ giúp con trong lúc bất lực

Lạy Chúa Giêsu, xin trợ giúp con trong lúc bất lực.

Xin giải thoát con khỏi tội lỗi, xin giúp con cảm nhận được trong tâm hồn và hiểu được sự lừa dối của tên ác quỷ và những đường lối độc ác của hắn.

Xin đong đầy trong con Tình Yêu của Chúa khi con cảm nhận sự thù hận trong tâm hồn.

Xin đong đầy trong con Bình An của Chúa khi con cảm thấy ưu phiền.

Xin đong đầy trong con Sức Mạnh của Chúa lúc con yếu đuối.

Xin cứu con khỏi cảnh ngục tù của con, để con được tự do và được gìn giữ an toàn trong Vòng Tay Rất Thánh của Chúa. Amen.

Tình Yêu của Ta là vĩnh cửu. Linh hồn của các con thì trường tồn. Vương Quốc của Ta là vĩnh hằng và Hỏa Ngục của tên ác quỷ cũng là vĩnh hằng.

Khi các con phạm tội lỗi khủng khiếp, các con phải chiến đấu trong từng giây từng phút để tự mình rời xa mối nguy hiểm và phải hết sức nỗ lực để luôn giữ lòng trung thành với Ta. Cách thức dễ dàng nhất để thực hiện điều này là hãy yêu thương nhau như Ta yêu thương các con. Bất cứ điều lôi kéo các con ra khỏi tình yêu thương dành cho nhau, đều không đến từ Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1138/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Ơn Bảo Vệ dành cho trẻ thơ đã được Chúa Cha yêu dấu của Mẹ truyền ban (31-05-2014)

Thứ bảy ngày 31 tháng 5 năm 2014, lúc 16:20

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, Mẹ muốn mời gọi cha mẹ của những trẻ thơ và của giới trẻ khắp mọi nơi trên thế giới hãy tận hiến con cái các con cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ.

Thánh Tử yêu dấu của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, mong muốn Mẹ thực hiện điều này vì Người sẽ bảo bọc con cái các con trong Máu Châu Báu của Người và nhờ đó Người sẽ gìn giữ chúng luôn được an toàn. Hỡi các con thân yêu, Người muốn các con thực hiện điều này vì Người sẽ ban những Ân Sủng trọng đại cho con cái các con. Ơn Bảo Vệ dành cho trẻ thơ đã được Chúa Cha yêu dấu của Mẹ truyền ban. Qua Con Một của Người, Chúa Giêsu Kitô, Người hứa ban những Ân Sủng trọng đại và những con trẻ nào được tận hiến cho Mẹ, sẽ được bảo vệ khỏi ảnh hưởng của tà khí sự dữ.

Thánh Tử của Mẹ sẽ thực hiện mọi điều cần thiết để hiệp nhất mọi gia đình trong Địa Đàng Mới của Người, và bằng việc tận hiến con cái của các con cho Mẹ, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, Ơn Bảo Vệ phi thường sẽ được ban cho mọi gia đình khi họ dâng lên cho Mẹ tên con cái của họ.

Tình yêu mà Mẹ dành cho con cái của Thiên Chúa thì hết sức đặc biệt vì Mẹ là Mẹ của tất cả con cái Thiên Chúa. Chính nhờ Mẹ, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, mà những linh hồn đã được tận hiến cho Mẹ, sẽ được cứu rỗi nhờ vào Lòng Thương Xót của Thánh Tử Mẹ. Những linh hồn này sẽ không bị cám dỗ bởi sự dối trá mà tên phản Kitô sẽ bày ra cho nhân loại.

Các con phải đọc Lời Nguyện này mỗi tuần một lần trước Ảnh Tượng của Mẹ, Mẹ yêu dấu của các con, và hãy làm dấu bằng Nước Thánh trước khi đọc Lời Nguyện này:

Chiến Dịch Cầu Nguyện (153) Ơn Bảo Vệ dành cho con trẻ

Lạy Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi,

Con cầu xin Mẹ thánh hóa linh hồn của những đứa con này đây và đem chúng đến với Thánh Tử yêu dấu của Mẹ (xin nêu tên ra đây).

Xin Mẹ chuyển cầu để Chúa Giêsu bảo bọc và chở che những linh hồn bé nhỏ này bằng Quyền Năng trong Máu Châu Báu của Người hầu giữ gìn chúng khỏi mọi sự dữ.

Lạy Mẹ yêu dấu, con nài xin Mẹ bảo vệ gia đình con trong những lúc gian nan khốn khó để Thánh Tử của Mẹ đoái thương nhìn đến lời cầu xin của con, hiệp nhất gia đình con trong Chúa Kitô và ban cho chúng con Ơn Cứu Rỗi Đời Đời. Amen.

Các con hãy dấn thân và dâng lời cảm tạ vì Tình Yêu mà Thiên Chúa dành cho con cái của Người. Lòng Thương Xót Vô Biên và những Phúc Lành trọng đại sẽ được ban cho mọi trẻ thơ và những người trẻ tuổi khi các con dâng tên của chúng lên cho Mẹ để chúng được tận hiến cho Thánh Tử của Mẹ.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1139/ Ta đã nguyện với Cha Ta rằng Ta sẽ theo đuổi mọi linh hồn mà Ta đã hiến Mạng Sống vì họ (03-06-2014)

Thứ ba ngày 3 tháng 6 năm 2014, lúc 18:22

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Thánh Ý của Ta là ban ơn hoán cải cho mọi quốc gia trên thế giới và Ta sẽ thực hiện điều này một cách nhanh chóng. Tình Yêu mà Ta dành cho tất cả các con thì quá bao la đến nỗi ngay cả khi sự hoang mang ngự trị nơi tâm hồn những người không nhận biết Ta, thì Ta cũng sẽ can thiệp theo những cách thức mà cho tới nay nhân loại chưa từng biết đến.

Ta sẽ ban Bình An cho mọi linh hồn vốn nhận ra Ánh Sáng Sự Thật. Tình Yêu của Ta sẽ đem lại cho họ một sự điềm tĩnh trong linh hồn mà họ chưa bao giờ thật sự cảm nhận được. Ta sẽ ban Thần Khí Sự Thật cho nhân loại và phần lớn những người vốn không nhìn nhận Ta. Chỉ khi ấy nhân loại mới có thể mở lòng ra để đón nhận sự Can Thiệp Thánh Thiêng mà Chúa Cha yêu dấu của Ta truyền ban, để Người có thể đón nhận mọi con cái của Người.

Những linh hồn khô khan nguội lạnh sẽ sớm cảm nhận được Tình Yêu Thiên Chúa, họ vốn là những linh hồn hoàn toàn thờ ơ trước tác động của Chúa Thánh Thần. Lửa của Chúa Thánh Thần sẽ như một lưỡi gươm đâm thâu tâm hồn họ và tuôn đổ trên tâm hồn họ một sự thông hiểu rất thâm sâu về việc từng linh hồn được yêu thương hết mực trong Ánh Mắt của Thiên Chúa.

Thần Khí Sự Thật sẽ đánh động linh hồn của những kẻ chối bỏ Ta – những kẻ nhạo báng những người tin vào Ta, và tin rằng họ làm chủ được vận mệnh của họ. Thần Khí Sự Thật sẽ đánh động tâm hồn những kẻ kiêu căng, ngạo mạn, tự phụ, những kẻ thiếu hiểu biết, những tội nhân chai đá lòng đầy hận thù, cũng như những kẻ thấp hèn. Không một ai trong các con bị loại ra khỏi Phép Lạ cả thể này. Ta đã nguyện với Cha Ta rằng Ta sẽ theo đuổi mọi linh hồn mà Ta đã hiến Mạng Sống vì họ. Và Ta sẽ thực hiện lời hứa này. Vì cái chết của Ta có ý nghĩa gì nếu như cái chết của Ta không thể cứu được dù chỉ là một tội nhân? Chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến để chuẩn bị tất cả các con cho Ơn Cứu Rỗi của Ta. Các con hãy hân hoan vui mừng vì Thời Điểm của Ta đã đến gần.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, hãy dấn thân và hãy ở lại trong tình yêu thương, hãy hy vọng và chờ đón Biến Cố Lòng Thương Xót vô biên của Ta. Ta sẽ hoàn tất Lời Hứa của Ta đối với từng người trong các con và các con sẽ lãnh nhận phần thưởng trong Vương Quốc của Ta nếu như các con khiêm nhường đón nhận Tình Yêu vô biên của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1140/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Ngày lễ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, sẽ là ngày lễ cuối cùng dành cho Mẹ, Mẹ Thiên Chúa (04-06-2014)

Thứ tư ngày 4 tháng 6 năm 2014, lúc 14:13

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, Ơn Cứu Rỗi chỉ có thể do Thánh Tử của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, ban cho những linh hồn nào đón nhận Lòng Thương Xót Thánh Thiêng của Người.

Tuy nhiên, Mẫu Ảnh Cứu Rỗi lại là một Tặng Ân đặc biệt từ Thiên Đàng được ban cho thế giới vì Tình Yêu bao la của Con Mẹ dành cho tất cả con cái Thiên Chúa. Thông qua những quyền năng do Chúa Cha Hằng Hữu truyền ban cho Mẹ, Mẫu Ảnh này sẽ có nhiệm vụ cứu rỗi hàng tỉ linh hồn. Điều này thực hiện được bởi vì một khi linh hồn nào đón nhận Mẫu Ảnh này với một tâm hồn rộng mở thì việc này dẫn đến sự hoán cải trong linh hồn ấy.

Vai trò của Mẹ là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, nhằm hỗ trợ cho Thánh Tử của Mẹ trong kế hoạch vĩ đại của Người là hiệp nhất tất cả mọi người và mang đến cho họ Sự Sống Đời Đời, đã được thiết lập. Là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, tất cả các quyền năng được ban cho Mẹ để đạp nát đầu con rắn khiến cho sức mạnh của hắn sẽ bị suy yếu nhanh chóng. Đây là lý do tại sao tên ác quỷ hết sức thù ghét Mẫu Ảnh này và hắn sẽ dùng mọi linh hồn mà hắn phá hoại, để hét lên những lời lẽ khiếm nhã và chống lại Mẫu Ảnh. Các con phải luôn phớt lờ tà khí của sự dữ và hãy cầu nguyện với Mẹ, Mẹ yêu dấu của các con, vào ngày đặc biệt này trong những năm sắp tới, để được ban cho những Ân Sủng đặc biệt. Mẹ tuyên bố ngày 4 tháng 6 năm 2014 là Ngày Lễ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi. Trong ngày 4 tháng 6, khi các con đọc Lời Cầu Nguyện này, Mẹ sẽ chuyển cầu để mọi linh hồn được Ơn Cứu Rỗi, đặc biệt là cho những người mà linh hồn họ đang ở trong tình trạng tối tăm khủng khiếp.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (154) Lời cầu nguyện trong Ngày Lễ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi:

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, ngày hôm nay, ngày 4 tháng 6, Ngày Lễ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, con xin dâng lên Mẹ những linh hồn sau đây (xin nêu tên ra đây).

Lạy Mẹ, xin ban cho con cùng tất cả những ai tôn vinh Mẹ, và những ai phân phát Mẫu Ảnh Cứu Rỗi, mọi sự bảo vệ khỏi tên ác quỷ, và xin Mẹ cũng bảo vệ tất cả những ai đang chối bỏ Lòng Thương Xót của Con Yêu Dấu Mẹ, Chúa Giêsu Kitô và chối bỏ tất cả những Ân Sủng mà Người ban cho nhân loại.

Lạy Mẹ, xin Mẹ cầu bầu để hết thảy các linh hồn được ban cho Ơn Cứu Rỗi Đời Đời. Amen.

Hỡi các con, hãy ghi nhớ những gì Mẹ đã nói với các con, hãy luôn kêu cầu Mẹ, là Mẹ của các con, đến để trợ giúp các con trong những lúc cần kíp. Mẹ sẽ luôn chuyển cầu cho các con, để luôn mang đến cho các con sự bình an và niềm an ủi, khi các con tìm đến với Mẹ để trở nên gần gũi với Thánh Tử của Mẹ.

Hôm nay, Ngày Lễ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, sẽ là ngày lễ cuối cùng dành cho Mẹ, Mẹ Thiên Chúa. Các con hãy hân hoan vì tất cả các thiên thần và các thánh đang hiệp nhất trong lúc này, vì những linh hồn giờ đây sẽ được bảo vệ khỏi tên ác quỷ và vận mạng của họ giờ đây sẽ thuộc về Thánh Tử của Mẹ.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1141/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Người ta sẽ dùng con số một như là biểu tượng trong cuốn sách mới (06-06-2014)

Thứ sáu ngày 6 tháng 6 năm 2014, lúc 23:15

Hỡi con nhỏ bé thân yêu của Mẹ, những kẻ thù nghịch Thánh Tử của Mẹ sẽ sớm bày ra cho nhân loại một cuốn sách hết sức ghê tởm, cuốn sách này sẽ có con số một ẩn vào trang bìa với hai màu đỏ, đen và đầu con dê cũng được thiết kế ẩn vào bìa sách.

Đối với những ai không hề hay biết gì, thì người ta sẽ tuyên bố rằng cuốn sách này là rất quan trọng, vốn sẽ đoàn kết toàn thể nhân loại. Người ta sẽ coi cuốn sách là một sự khởi đầu phi thường trong việc đem lại sự đoàn kết trên thế giới và cuốn sách này sẽ thúc đẩy tất cả những ai đọc nó phải đón nhận một lối suy nghĩ mới; một lối suy nghĩ mới để tin vào chính bản thân mình; đối xử tốt với chính bản thân mình; để các con có thể cùng với những người khác đi theo con đường tự đề cao giá trị bản thân mình. Cuốn sách này sẽ trở thành một thứ học thuyết để quy tụ tất cả các quốc gia; tất cả các tôn giáo; tất cả các phe phái chính trị; tất cả các luật lệ và các quan điểm kinh tế. Người ta sẽ dùng cuốn sách này để tạo ra một xã hội toàn cầu mới, hoàn toàn không đề cập đến những tôn giáo vốn tôn vinh Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ. Cuốn sách này sẽ là một phần trong chương trình giáo dục ở trường học và người ta sẽ thúc giục tất cả các chính phủ đón nhận thứ triết lý trong sách như là một phần trong hiến pháp của các quốc gia.

Người ta sẽ dùng con số một như là biểu tượng trong cuốn sách mới này và người ta sẽ đeo những huy hiệu để công khai tỏ lòng trung thành với liên minh toàn cầu này. Tất cả mọi sự sẽ sẵn sàng để khi tên phản Kitô xuất hiện, thì người ta sẽ coi cuốn sách như là một phần trong sự cai trị độc tài của hắn. Cuốn sách này sẽ tán thành mọi thứ tín lý lầm lạc; mọi sự dối trá trong Ánh Mắt của Thiên Chúa; mọi sai lạc và một thứ triết lý vô cùng nguy hiểm, vốn sẽ dẫn đưa tất cả những ai đón nhận nội dung của cuốn sách này vào sự lầm lạc vô cùng nghiêm trọng. Vì cuốn sách này mà khả năng của con người trong việc phân biệt giữa những điều đúng đắn và sai trái, bị suy yếu đi. Người ta sẽ chất vấn luân thường đạo lý, và tà giáo được bày ra như một tôn giáo vốn đón nhận tất cả, sẽ được lồng ghép vào từng đoạn sách để lừa gạt nhân loại một cách tinh vi.

Nhiều người sẽ mua cho bằng được cuốn sách này, vì người ta sẽ tuyên bố rằng đây là một bước tiến đáng kinh ngạc trong nền chính trị thế giới. Đây sẽ là cuốn sách cổ võ cho một hình thức của chủ nghĩa cộng sản, nhưng lại được người ta coi như một đường hướng tâm linh độc nhất vô nhị, vốn sẽ đánh động tâm hồn của nhiều người. Mọi sự trong sách đều đi ngược lại với Lời Chân Thật của Thiên Chúa. Đây sẽ là một cuốn sách mà người ta ra sức truyền bá để nhân loại tin vào tầm quan trọng của chủ nghĩa nhân đạo. Cuốn sách này sẽ hết sức đề cao nhân loại; trí thông minh của nhân loại; những tiến bộ của nhân loại; sức mạnh khoa học to lớn của nhân loại và tầm quan trọng trong việc điều khiển tất cả các quốc gia theo một cách thức duy nhất.

Người ta đang hoạch định mọi sự để bảo đảm rằng tên phản Kitô được chào đón giữa những lễ hội tưng bừng. Các con hãy biết chắc rằng, cuốn sách này được hoàn toàn sắp đặt bởi kẻ sẽ tự xưng mình là vua của toàn thế giới. Và tất cả mọi người sẽ phấn khởi với một thế giới mới; một khởi đầu mới và một kẻ lãnh đạo mới. Cuối cùng, người ta sẽ chào đón hắn vào trong Giáo Hội của Con Mẹ với cuốn sách chứa đầy những dị giáo. Và khi hắn ngồi lên ngai tòa trong đền thờ mới thì mọi người sẽ coi hắn như là Chúa Kitô. Ngay sau đó, hắn sẽ lừa gạt để nhân loại tin rằng hắn là Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ.

Đó sẽ là thời điểm của sự đau buồn tột cùng – khi Thiên Đàng khóc thương vì biết bao nhiêu người bị vướng mắc vào cạm bẫy của sự dối trá. Tất cả những sự chuẩn bị này đã bắt đầu và vì thế Thiên Chúa cũng chuẩn bị để giành lấy những người bị rơi vào tầm ảnh hưởng của tên phản Kitô. Hỡi các con thân yêu của Mẹ, hãy chuẩn bị cho thật tốt vì các con sẽ cần đến mọi sự trợ giúp từ Thiên Đàng để gìn giữ các con trong những thời điểm khốn khó sắp tới.

Hãy vững lòng trông cậy tiến bước, vì giai đoạn ấy sẽ chóng qua đi, vì Thiên Chúa sẽ không cho phép con thú cai trị lâu hơn mức cần thiết, đúng như Lời Kinh Thánh. Hãy tín thác, hãy trông cậy và hãy tạ ơn vì giờ đây các con đang được ban cho Sự Thật, vì đây là cách mà các con được chuẩn bị. Hãy luôn dâng lời cảm tạ lên Thiên Chúa vì Lòng Nhân Từ vô biên của Người, vì Người Quảng Đại đến nỗi các con càng kêu cầu đến Người, qua Thánh Tử yêu dấu của Người, thì Người càng giảm nhẹ ảnh hưởng của những thử thách khủng khiếp sắp tới.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1142/ Tên phản Kitô – kẻ thù ghê tởm nhất của Thiên Chúa từ trước đến nay trên thế giới – sẽ chà đạp đức tin của hàng giáo sĩ (07-06-2014)

Thứ bảy ngày 7 tháng 6 năm 2014, lúc 20:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Thần Khí Sự Thật vốn đang có tác động mạnh mẽ trong Giáo Hội của Ta trên thế giới phải được củng cố, được nuôi dưỡng và được giữ gìn bởi những tôi tớ được thánh hiến của Ta, những người mà Ta đã tin tưởng giao cho trách nhiệm coi sóc tất cả con cái Thiên Chúa.

Chẳng bao lâu nữa, các linh mục trong Giáo Hội của Ta sẽ phải đối mặt với những thách thức, điều này có nghĩa là nhiều người sẽ cảm thấy rất khó để có thể gìn giữ Lời Ta. Mọi thứ mà những kẻ phản bội bày ra cho họ, đều không thuộc về Ta.

Ta khao khát mang đến cho họ niềm an ủi biết dường nào và Ta sẽ làm mọi sự trong Quyền Năng của Ta để đong đầy linh hồn họ Lửa của Chúa Thánh Thần. Ta sẽ thực hiện điều này để họ luôn tỉnh thức, điềm tĩnh và không bị phân tâm, khi người ta buộc họ phải tham gia vào thứ giáo lý vốn không thuộc về Ta. Các linh mục, là những người bảo vệ Lời Ta, phải được chuẩn bị sẵn sàng để giữ vững lòng trung thành với Ta. Thế nhưng người ta sẽ thuyết phục họ chạy theo một lối diễn giải mới về Lời Ta và điều này sẽ đưa họ vào sai lầm nghiêm trọng. Nếu như họ dẫn dắt những linh hồn vô tội và những người tận hiến cho Ta vào sự lầm lạc và phạm tội báng bổ, thì họ sẽ bị luận tội đón nhận thứ giáo lý của Hỏa Ngục. Vì việc làm này, họ sẽ biết thế nào là Cơn Thịnh Nộ của Cha Ta.

Những linh mục vốn thuộc về Ta, cần phải nhắc nhở chính mình về những lời khấn thánh hiến của họ đối với những nhân đức yêu thương, bác ái và khiết tịnh, nếu như họ muốn ở lại trong Tình Trạng Ân Sủng để phụng sự Ta như họ đã khấn hứa nhân Danh Ta. Đáng buồn thay, quyền lực của sự dữ, vốn sẽ tác động mạnh đến họ, sẽ là thứ quyền lực quá mạnh để họ có thể chống lại được. Những người khác sẽ chấp nhận thứ giáo lý mới mẻ và họ sẽ trở nên thành viên của hàng linh mục trong tôn giáo toàn cầu mà người ta sẽ sớm công bố, một thứ tôn giáo không còn phụng sự Thiên Chúa Ba Ngôi nữa. Khi ấy họ sẽ dẫn dắt nhiều linh hồn vào sự bội giáo. Chỉ có một số ít linh mục còn giữ lòng trung thành với Ta và họ sẽ an ủi những Kitô hữu vốn không bao giờ đi sai lạc khỏi Sự Thật. Những ai phản bội Ta sẽ tự mình trở thành nạn nhân của tên phản Kitô và đội quân của hắn, là những kẻ sẽ bách hại họ bằng nhiều cách thức, điều này có nghĩa là nếu như họ không thỏa hiệp với con thú, họ sẽ bị chúng loại bỏ như những tên tội phạm và bị chúng ghép vào tội phản bội.

Các tín hữu sẽ an ủi lẫn nhau và nhờ vào Ân Sủng của Ta, họ sẽ được Thiên Chúa ban cho những Ơn cần thiết để tự bảo vệ họ khỏi sự bách hại, bao gồm Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống để giúp họ vượt qua sự chống đối mà họ sẽ đối mặt khi Kitô Giáo bị đối xử tàn bạo. Những ai thuộc về Ta và ở lại trong Ta, sẽ có được lòng can đảm phi thường, vì họ có thể phân định được giữa Thần Khí Sự Thật với tà khí của sự dữ. Và trong suốt thời gian này, tên phản Kitô – kẻ thù ghê tởm nhất của Thiên Chúa từ trước đến nay trên thế giới – sẽ chà đạp đức tin của hàng giáo sĩ. Hắn sẽ dụ dỗ họ và lôi kéo họ vào trong mạng lưới của những dối trá và tuyệt vọng. Sức ảnh hưởng của hắn đối với họ sẽ giống như một bóng tối khủng khiếp vốn sẽ đột ngột bao phủ trên họ và dập tắt Ánh Sáng trong linh hồn họ, và rồi sau đó nhiều người sẽ bán linh hồn cho Satan.

Tất cả những biến cố này nghe hết sức khủng khiếp, như thể sét đánh ngang tai, nhưng đây chính là cách thức hành động của con thú. Không, người ta sẽ coi những việc làm của hắn như là công cuộc phúc âm hóa vĩ đại trên toàn thế giới, theo những cách nhìn khác nhau. Những việc làm của hắn hết sức hấp dẫn đến nỗi không chỉ có những tôi tớ được thánh hiến, những ngôi sao sáng của Thiên Chúa, được tuyển chọn để dẫn dắt dân của Người trên thế gian hướng đến sự thánh thiện, trở thành nạn nhân của sự lừa dối. Những kẻ thù của Thiên Chúa cũng sẽ sử dụng phong trào phúc âm hóa mới mẻ mà chúng sẽ truyền bá thành nhiều giai đoạn nhưng không phô trương ầm ĩ để tránh gây ra nhiều nghi vấn.

Người ta sẽ đưa ra những luật lệ mới vốn được xem như là để cải thiện đời sống của người nghèo trên thế giới. Khi ấy sự thống nhất giữa các quốc gia sẽ được hình thành qua các ngân hàng, các doanh nghiệp, các liên minh như thể là những đồng minh trong trường hợp xảy ra chiến tranh trong tương lai, các hệ thống chính trị, và cuối cùng là tôn giáo. Các bước chuẩn bị đã bắt đầu và kế hoạch này đã được sắp xếp hết sức tỉ mỉ trong hơn bảy năm qua.

Tất cả những gì mà Ta mời gọi các con là hãy luôn tỉnh thức và hãy cầu nguyện cho tất cả các linh mục của Ta, có như thế họ mới giữ được những Ân Sủng mà Ta ban cho họ để phụng sự Ta, nhờ đó họ có thể giữ được Đức Tin Chân Thật.

Chỉ có Sự Thật mới tồn tại mãi.

Chỉ có Sự Thật trong Lời Ta mới đem lại sự sống – sự sống của linh hồn cũng như sự sống trên trái đất này.

Những sự dối trá, được bày ra như là Sự Thật, đến từ Satan, kẻ sẽ bị luận phạt đời đời. Những ai đi theo hắn, chấp nhận những đường lối của hắn và trở thành bầy tôi của hắn, sẽ sa vào bóng tối và tự đặt mình vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm.

Chỉ có Sự Thật mới cứu được các con. Ta chính là Sự Thật. Hãy chỉ bước theo Ta mà thôi, vì không một sự gì khác có thể đem lại cho các con tình yêu, sự bình an, niềm hoan lạc hay hạnh phúc vĩnh cửu. Chỉ bằng cách đi theo Ta và tuân theo Lời Chí Thánh của Ta – Lời mà Ta đã ban cho nhân loại, khi mà Lời Ta chưa bị làm cho xáo trộn – thì các con mới có thể được cứu.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1143/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Mẹ kêu gọi những ai đang sống theo những Thông Điệp này hãy cầu nguyện cho Sứ Vụ này (08-06-2014)

Chúa Nhật ngày 8 tháng 6 năm 2014, lúc 14:45

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, Mẹ xin được mời gọi những ai đang sống theo những Thông Điệp này hãy cầu nguyện cho Sứ Vụ này. Các con được mời gọi cầu nguyện để Sứ Vụ này được bảo vệ khỏi tất cả các cạm bẫy và hành động độc ác của tên ác quỷ, thông qua những kẻ phục tùng và tôn vinh hắn. Những lời cầu nguyện của các con chưa bao giờ cần thiết như lúc này. Hành động của tên ác quỷ chống lại Sứ Vụ Cứu Rỗi này thì hết sức dữ dội, và lòng hận thù của hắn đang gia tăng. Nếu các con không cầu xin Thiên Chúa để giải tỏa sự hận thù của hắn và hóa giải ảnh hưởng của hắn đối với nhân loại, thì những việc làm của hắn sẽ đạt được kết quả mà hắn mong muốn và hắn sẽ phá hủy nhiều linh hồn, những người chỉ còn hy vọng vào Ơn Cứu Rỗi thông qua những Ân Huệ mà Thiên Chúa ban cho con cái của Người.

Hỡi các con, Mẹ mời gọi các con hãy cầu nguyện cho tất cả những ai hiến dâng đời mình theo Lời Mời Gọi của Thiên Chúa và cho Sứ Vụ này. Các con hãy đọc Lời Cầu Nguyện này cho tất cả các ngôn sứ, các thị nhân và các tôi tớ thánh của Thiên Chúa, để họ tiếp tục phụng sự Người khi Người hoàn tất Giao Ước Cuối Cùng.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (155) Xin Ơn Bảo Vệ Sứ Vụ Cứu Rỗi các linh hồn:

Lạy Mẹ yêu dấu của Ơn Cứu Rỗi, xin lắng nghe lời cầu xin của chúng con để bảo vệ Sứ Vụ Cứu Rỗi các linh hồn và bảo vệ con cái Thiên Chúa. Chúng con cầu nguyện cho những người chống lại Thánh Ý Thiên Chúa trong thời điểm lịch sử rất quan trọng này. Chúng con cầu xin Mẹ bảo vệ tất cả những ai đáp lại lời mời gọi của Mẹ và Lời Chúa, để cứu hết thảy mọi người thoát khỏi những kẻ thù của Thiên Chúa. Xin giải thoát linh hồn của những ai mắc lừa sự dối trá của tên ác quỷ và xin cho họ hiểu được Sự Thật.

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin trợ giúp chúng con, những tội nhân đáng thương, để chúng con trở nên xứng đáng đón nhận Ơn Kiên Trì trong lúc chịu đau khổ nhân Danh Chúa Giêsu Kitô, Con Yêu Dấu của Mẹ.

Xin Mẹ bảo vệ Sứ Vụ này khỏi mọi nguy hại. Xin bảo vệ con cái của Mẹ khỏi sự bách hại. Xin che chở tất cả chúng con bằng Áo Choàng Thánh Thiêng của Mẹ và ban cho chúng con Ơn gìn giữ đức tin trong những lúc chúng con bị chống đối vì nói lên Sự Thật, để loan truyền Lời Chí Thánh của Thiên Chúa, trong những ngày còn lại của chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.

Hỡi các con yêu dấu của Mẹ, các con phải dâng lên Thánh Tử của Mẹ những Lời Cầu Nguyện này mỗi ngày để xin ơn bảo vệ Sứ Vụ này hầu chống lại sự hận thù của Satan. Khi các con thực hiện điều này, thì các con sẽ được ban cho mọi Phúc Lành. Đối với những ai có thể, thì xin các con hãy dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho ngôn sứ của Thiên Chúa, cô Maria Divine Mercy, và tất cả những tôi tớ của Người, càng thường xuyên càng tốt, để nhờ vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, tất cả mọi linh hồn sẽ được kết hiệp với Người trong Vương Quốc của Người mãi mãi.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1144/ Tình Yêu là cách thức duy nhất để chiến thắng hận thù. Hận thù không thể nào chiến thắng được Tình Yêu đến từ Thiên Chúa (09-06-2014)

Thứ hai ngày 9 tháng 6 năm 2014, lúc 21:42

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta hết sức mong mỏi để đến được với những người đã đánh mất đức tin và những người không còn tin cậy vào Ta, cũng như những người thiếu hiểu biết.

Những Thông Điệp này dành cho nhân loại – không chỉ dành riêng cho những người được tuyển chọn, những người tiếp đón Ta với tất cả lòng tôn kính và là những linh hồn tràn đầy tình yêu dành cho Ta. Ta yêu thương tất cả mọi người, nhưng Ta cậy nhờ các tín hữu để loan truyền Lời của Thiên Chúa, nhằm đốt lên ngọn lửa Tình Yêu của Ta trong tâm hồn những người chai đá sống khép kín.

Nếu các con yêu mến Ta, các con sẽ làm cho tha nhân tất cả những việc tốt lành mà Ta đã dạy bảo các con. Các con sẽ yêu thương tha nhân như Ta đã yêu thương các con. Các con sẽ nhẫn nại với những ai khinh thường các con vì các con mang danh là Kitô Hữu. Các con sẽ tiếp đón những người yếu đuối: dạy bảo họ về Tình Yêu của Ta qua tất cả những lời nói và việc làm của các con. Để sống như một Kitô Hữu có nghĩa là các con phải bảo vệ Lời Chúa bằng mọi cách. Các con không được phép quên rằng Tình Yêu của Ta là Thánh Thiêng. Nhân loại phải kính sợ Thiên Tính của Ta và Quyền Năng của Chúa Thánh Thần vượt trên tất cả khi Quyền Năng của Người làm chủ bất cứ Sứ Vụ nào thuộc về Ta. Những Sứ Vụ của Ta thật phi thường, sẽ phát triển và lan rộng như một luồng gió mạnh và hết sức nhanh chóng mà các con không thể hiểu được. Vì vậy khi Ta tỏ mình ra để nhân loại nhận biết Lời Ta qua những Thông Điệp này – nếu các con đón nhận Ta, Ta sẽ tỏ Lòng Thương Xót vô biên cho tất cả những ai sẵn lòng nhận lấy Chén Đắng của Ta. Khi các con đón nhận những Ơn mà Ta ban cho các con và dùng những Ơn ấy để mưu ích cho tha nhân theo đúng Thánh Ý Ta, thì những phép lạ cả thể về sự hoán cải, sẽ xảy ra. Khi các con đón nhận Tình Yêu từ nơi Ta, thì Tình Yêu của Ta sẽ lan tỏa sang những người khác. Khi những người khác đón nhận tình yêu của các con, thì họ cũng sẽ nhận ra tình yêu đó đến từ đâu.

Khi Tình Yêu của Ta thấm nhuần trong linh hồn của các con, nhờ Quyền Năng của Chúa Thánh Thần, thì Tình Yêu của Ta sẽ làm cho các con phải phủ phục trước mặt Ta và khóc trong niềm hân hoan vui mừng. Hãy biết chắc rằng, các con sẽ lập tức nhận ra Tình Yêu của Thiên Chúa khi Tình Yêu của Người đánh động mạnh tâm hồn các con nhờ Quyền Năng của Chúa Thánh Thần. Khi ấy các con sẽ nhận ra được Quyền Năng trong Tình Yêu của Ta vì Ta Là Tình Yêu. Ta là Đấng Quyền Năng mà mọi quỷ dữ, mọi thiên thần sa ngã và ngay cả Satan cũng phải phủ phục trước mặt Ta trong đau đớn tột cùng vì chúng không có quyền hạn gì đối với Ta.

Khi các con để cho Tình Yêu của Ta ngự trị trong linh hồn các con thì chính các con cũng sẽ có được quyền năng để đánh bại mọi sự dữ trong thế gian. Tình Yêu của Ta phá hủy quyền lực của Satan và tất cả mọi quỷ dữ của hắn. Tình Yêu của Ta sẽ là khí giới để các con chống lại sự độc ác mà các con sẽ phải đương đầu, vì các con rao giảng nhân Danh Ta. Hãy đón nhận Tình Yêu của Ta và hãy luôn yêu thương những kẻ thù nghịch Ta. Đừng thù ghét những kẻ thù nghịch Ta, vì tên ác quỷ muốn các con thù ghét những kẻ thù nghịch Ta, để hắn có thể gieo rắc sự hận thù. Khi tình yêu được lan tỏa thì tình yêu sẽ làm triển nở tình yêu nơi tha nhân, cũng như sự hận thù gây ra nghi ngờ, sợ hãi và giận dữ. Tình Yêu là cách thức duy nhất để chiến thắng hận thù. Hận thù không thể nào thắng được Tình Yêu đến từ Thiên Chúa.

Ta ban cho các con Chiến Dịch Cầu Nguyện này để bảo vệ các con khỏi sự thù ghét.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (156) Xin Ơn bảo vệ khỏi sự thù ghét

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con Tình Yêu của Chúa và xin mở rộng tâm hồn con để đón nhận Tình Yêu của Chúa với lòng biết ơn. Nhờ Quyền Năng của Chúa Thánh Thần, xin để cho Tình Yêu của Chúa chiếu sáng trên con, để con phản chiếu ánh sáng của Lòng Thương Xót Chúa.

Xin bảo bọc con trong Tình Yêu của Chúa và xin để tình yêu của con dành cho Chúa, xóa tan mọi sự thù ghét mà con gặp phải khi loan truyền tin mừng trong Lời Chúa. Xin tuôn đổ Lòng Thương Xót Chúa trên chúng con và ban ơn tha thứ cho những ai khước từ Chúa, xúc phạm đến Chúa và những ai thờ ơ trước Thiên Tính của Chúa; xin ban cho họ Tình Yêu của Chúa.

Xin để cho Tình Yêu của Chúa chiếu sáng trên con trong những lúc bất an, thiếu lòng tin, trong những lúc đau khổ và thử thách; nhờ Quyền Năng của Chúa Thánh Thần, xin giúp con đem Sự Thật đến với những ai hết sức cần đến Ơn Trợ Giúp của Chúa. Amen.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, các con sẽ cần đến sự Bảo Vệ của Ta hơn bao giờ hết khi Sứ Vụ này lớn mạnh. Tình Yêu của Ta sẽ luôn che chở các con và Ta sẽ tỏ mình ra cho các con qua Lời Ta, qua Ân Sủng của Chúa Thánh Thần và qua việc các con thưa chuyện với Ta trong những lời cầu nguyện mà Sứ Vụ này đem đến cho nhân loại.

Đừng bao giờ nghi ngờ Thiên Tính của Ta hay Quyền Năng của Thiên Chúa, vì nếu không có Ta thì các con không là gì cả.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1145/ Nếu không có Ánh Sáng của Ta thì linh hồn sẽ không có gì ngoài bóng tối. Không có bình an. Không có tình yêu. Không có hy vọng. Không có sự sống (10-06-2014)

Thứ ba ngày 10 tháng 6 năm 2014, lúc 12:05

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, nhân loại có thể hỏi tại sao điều quan trọng là Hy Tế của Thánh Lễ phải được gìn giữ bằng mọi giá? Thánh Lễ là tâm điểm trong Sự Hiện Diện của Ta – Sự Hiện Diện Thật Sự của Ta trên thế giới. Sự Hiện Diện của Ta mang đến cả Sự Sống lẫn ánh Sáng. Sự Hiện Diện của Ta sẽ đem đến Sự Sống cho linh hồn và đong đầy trong linh hồn một Ân Sủng hết sức đặc biệt. Sự Hiện Diện của Ta mang Ánh Sáng đến cho linh hồn – Ánh Sáng của Ta còn chói lọi hơn cả mặt trời. Chỉ cần một Tia Sáng của Ta cũng đủ thắp sáng một căn phòng tối tăm. Chừng nào Bí Tích Thánh Thể của Ta còn được tôn vinh trên bàn thờ trong những ngôi Thánh Đường của Ta, thì vẫn còn sự sống. Nếu không có Bí Tích Thánh Thể của Ta, thì chỉ có sự tối tăm. Khi Ta không còn Hiện Diện thì sẽ không còn Ánh Sáng. Nếu không có Ánh Sáng của Ta thì linh hồn sẽ không có gì ngoài bóng tối. Không có bình an. Không có tình yêu. Không có hy vọng. Không có sự sống.

Bất cứ lề luật mới nào mà con người nhân Danh Ta để áp đặt cho các con dưới danh nghĩa phúc âm hóa và hiện đại hóa, thì hãy biết rằng nếu Thánh Thể của Ta không còn được tôn kính, như phải được tôn kính, thì các con có thể chắc chắn rằng không lâu sau đó Thánh Thể sẽ hoàn toàn biến mất. Vào ngày mà điều này xảy ra, bóng tối sẽ bao phủ trái đất. Các con sẽ không thấy bóng tối này, nhưng các con sẽ cảm nhận được thứ bóng tối này trong tâm hồn lạnh lẽo của con người, vì khi ấy nhân loại sẽ thay đổi. Một khi Sự Hiện Diện của Ta bị suy giảm, thì các cửa Hỏa Ngục sẽ rộng mở và tên phản Kitô sẽ giành lấy Vị Trí của Ta trong Giáo Hội của Ta. Đó sẽ là một kẻ vốn không thuộc về Ta, kẻ sẽ ngồi lên ngai tòa vốn hoàn toàn thuộc về Ta. Và ngay trước mặt hắn là Giáo Hội của Ta, vốn sẽ sấp mình phủ phục dưới chân hắn mà tôn thờ. Đó sẽ là sự phản bội ghê tởm nhất đối với Ta, Chúa Giêsu của các con, kể từ khi Giuđa giao nộp Ta cho những kẻ thù để chúng đóng đinh Ta.

Chính Giáo Hội của Ta sẽ bị bách hại trước tiên và những ai có lòng tin yếu kém sẽ tôn thờ con thú. Chính những kẻ vốn tuyên bố rằng họ đại diện cho Giáo Hội của Ta – sẽ là những kẻ đóng đinh Ta một lần nữa. Khi tên mạo danh tuyên bố rằng hắn là Ta, thì thời khắc sẽ bắt đầu điểm và rồi từ các tầng trời sẽ phát ra một âm thanh vang dội cùng với tiếng sấm rền vang để tỏ cho mọi người biết đến Cuộc Quang Lâm của Ta. Khi ấy, nhân loại cuối cùng sẽ hiểu Sự Thật về Lời Hứa Trở Lại của Ta để giành lại Vương Quốc của Ta, và mang đến sự hiệp nhất cho Giáo Hội của Ta, Giáo Hội Đích Thực của Ta – là những người đã giữ lòng trung thành với Ta, qua mọi thử thách và thống khổ.

Không một sự gì có thể thắng được Giáo Hội của Ta, vì dưới Sự Lãnh Đạo và dẫn dắt của Ta, Giáo Hội của Ta sẽ không hề nao núng trong việc chống lại con thú và chống lại tất cả nhũng kẻ phản bội, những kẻ sẽ phụ bạc Ta vì chính lợi ích của chúng.

Giờ đây hãy lắng nghe Lời Hứa của Ta. Tất cả những điều Ta đã nói với các con rằng sẽ xảy ra thì chắc chắn sẽ xảy ra. Tất cả những điều Ta đã hứa với các con sẽ được hoàn tất. Tất cả những gì thuộc về Ta đều là của các con. Tất cả các con thuộc về Ta. Hãy bám chặt vào Ta để các con giữ được chính mạng sống của các con, vì nếu không có Sự Bảo Vệ của Ta, thì các con sẽ rơi vào sai lầm và điều này sẽ làm tan nát Thánh Tâm Ta. Đừng bao giờ từ bỏ Ta vì hắn vốn là kẻ thù ghét các con. Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi các con, vì Ta yêu thương các con rất nhiều. Ta lôi kéo các con đến với Ta mà sao các con vẫn rời bỏ Ta? Tại sao vậy? Các con sợ điều gì? Các con không biết rằng các con thuộc về Ta và rằng đây là quyền thừa hưởng chính đáng của các con sao? Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, hãy nương tựa vào Ta, vì chẳng bao lâu nữa các con sẽ cảm thấy hoang mang và không biết phải đi về đâu. Và Ta sẽ chờ đợi, để ban cho các con Tình Yêu và nguồn an ủi.

Hãy đến với Ta. Đừng khiếp sợ Ta. Ta chỉ đến trong yêu thương để ban cho các con Bình An của Ta.

Ánh Sáng của Ta đem đến cho các con sự thấu hiểu.

Tình Yêu của Ta đem đến cho các con niềm hy vọng.

Thánh Tâm Ta đem đến cho các con nguồn an ủi.

Bàn Tay Ta chữa lành cho các con.

Đôi Mắt Ta thấu hiểu các con.

Những thương tích của Ta lôi kéo các con.

Thân Thể Ta nuôi dưỡng các con.

Nỗi Đau Đớn của Ta là của các con.

Nỗi đau đớn của các con là của Ta.

Lòng Thương Xót của Ta sẽ cứu rỗi các con.

Lời Ta là con đường dẫn đưa các con đến Vương Quốc của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1146/ Thiên Chúa Cha: Quyền Năng của Thiên Chúa Ba Ngôi thì vượt trên sự can thiệp của loài người (11-06-2014)

Thứ tư ngày 11 tháng 6 năm 2014, lúc 12:25

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, Điều Khao Khát của Ta là từng người trong các con đáp lại Lời Mời Gọi của Thiên Chúa Ba Ngôi trong thời điểm này. Quyền Năng của Thiên Chúa Ba Ngôi thì vượt trên sự can thiệp của loài người và qua Ân Sủng trong Tình Yêu của Ta, Ta đến với nhân loại để công bố Sự Thật.

Đừng khiếp sợ Cha của các con, vì chính Ta thuộc về các con và các con thuộc về Ta. Tất cả Quyền Năng ở trong Đôi Tay Ta và Ta thực hiện nhiều điều phi thường nhằm mục đích hiệp nhất nhân loại. Nhiều linh hồn đang thờ ơ đối với Ta. Họ lảng tránh Ta, chối bỏ sự Hiện Hữu của Ta và xúc phạm đến Thiên Tính của Ta khi họ đặt trước mắt Ta những tượng tà thần làm bằng vàng ròng. Tất cả những thứ được làm từ đất sét sẽ được thay thế bằng những thứ mới mẻ hơn. Không có gì trên mặt đất này là trường tồn. Mọi thứ đều trở về bụi đất. Tất cả những điều vĩnh cửu thì không thuộc về thế giới của các con. Ta đã tạo dựng nên con người giống Hình Ảnh Ta. Ta thổi hơi sự sống và các con đã được ban cho hơi thở và cũng chính Ta là Đấng sẽ cất đi sự sống. Tất cả đều bắt đầu và kết thúc ở nơi Ta và không một con người nào có thể áp đặt việc Ta sẽ hiệp nhất con cái Ta ra sao. Đó là việc của Ta – không phải của các con. Những Kế Hoạch của Ta để cứu rỗi các linh hồn – những người lành, kẻ dữ và những kẻ khốn cùng, sẽ không bị phá hủy. Kế hoạch của Ta có thể bị tổn hại nhưng không bao giờ bị thất bại vì tất cả những gì Ta phán bảo sẽ thành hiện thực và tất cả những gì Ta mong muốn sẽ xảy ra.

Ta biết từng người trong các con vì các con được sinh ra bởi Tình Yêu của Ta. Dù hoàn cảnh của các con có là gì đi nữa thì sự việc vẫn diễn tiến trong sự Quan Phòng của Thiên Chúa và mọi sự đều có nguyên do của nó. Những ai trong các con không nhận biết Ta – thì các con vẫn thuộc về Ta, vì Ta đã tạo dựng nên các con. Các con không tiến hoá từ những loài vật. Khi các con tin rằng các con tiến hóa từ loài vật là các con đang tự lừa dối chính mình và chỉ thỏa mãn cho ý đồ mà tên lừa dối đã gieo rắc vào tâm hồn các con, đó là để chối bỏ Ta. Bằng việc chối bỏ Ta, Cha Hằng Hữu của các con, các con chối bỏ Ơn Cứu Rỗi Đời Đời. Và bằng việc chối bỏ Sự Thật về Sự Hiện Hữu của Ta, các con sẽ tự mình xa lìa sự hiện hữu vinh hiển muôn đời.

Tất cả Lòng Thương Xót đều thuộc về Ta. Ta tuôn đổ Lòng Thương Xót của Ta cho những ai có tâm hồn trong sạch; cho những ai có tình yêu trong linh hồn vì họ đã để cho Ta ngự vào trong linh hồn họ. Trở ngại chính trong việc đón nhận Sự Sống Vĩnh Cửu là tội kiêu ngạo của loài người. Kiêu ngạo là rào cản duy nhất và lớn nhất trong việc kết hiệp các con với Ta. Các con có thể nhận biết Ta, qua Con Một của Ta; các con có thể thông hiểu Lời Ta, nhưng các con lại không thực hành những điều mà các con đã được dạy bảo. Tình Yêu đến từ Ta. Khi có sự kiêu ngạo trong một linh hồn thì tình yêu chết trong linh hồn ấy và thay thế vào đó là lòng hận thù. Kiêu ngạo đến từ Satan và kiêu ngạo là ghê tởm đối với Ta vì kiêu ngạo gây ra đau khổ.

Hãy để Ta yêu thương các con qua việc các con đón nhận Lời Ta và đón nhận những Ơn lành mà Ta đã ban cho nhân loại nhờ Hy Tế vĩ đại nhất qua cái chết của Con Một Ta trên Thập Giá. Ta đã ban cho các con sự sống. Ta đã ban chính Mình Ta cho các con qua sự Nhập Thể của Con Một Ta. Ta đã tự hạ Mình trong sự khiêm nhường trước mắt các con cốt để chiến thắng tội kiêu ngạo. Ta đã dạy bảo các con qua những ngôn sứ. Ta đã ban cho các con Tặng Ân ý chí tự do nhưng các con đã lạm dụng Tặng Ân này để thỏa mãn những dục vọng và những thèm muốn của chính các con. Tặng Ân ý chí tự do có hai mục đích – để ban cho các con quyền tự do chọn lựa để các con không đến trước mắt Ta vì sợ hãi nhưng là vì tình yêu, và để đánh bại quyền lực của tên ác quỷ. Chính ý chí tự do của các con là thứ mà Satan thèm muốn nhất và hắn sẽ dùng mọi sự lừa dối để xui khiến các con trao cho hắn ý chí tự do của các con. Khi các linh hồn trao cho hắn ý chí tự do vì tội kiêu ngạo, và qua việc thực hành thuyết tâm linh của thời đại mới và việc thờ tà thần, họ trở thành nô lệ của tên ác quỷ. Khi đó hắn sẽ bộc lộ ra mọi ác tính của hắn trong những linh hồn vốn đã trao ý chí tự do của họ cho hắn. Các con sẽ nhận biết họ qua cách cư xử của họ. Nhưng có một dấu chỉ cho biết họ đã giao nộp ý chí tự do của họ cho tên ác quỷ là khi những linh hồn này thường xuyên tìm cách công khai chế nhạo Thánh Tử của Ta, Chúa Giêsu Kitô, và Mẹ của Người, Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ của Nhân Loại. Satan căm ghét cả hai Đấng.

Thay vào đó, nếu các con dùng ý chí tự do mà Ta đã ban cho các con vì lợi ích của linh hồn các con và để yêu thương nhau, thì đây sẽ là phương thế đầy quyền năng mà nhờ đó sẽ giảm thiểu quyền lực của Satan. Nhưng, chính những linh hồn dâng cho Ta tặng ân ý chí tự do của họ, qua Con Một của Ta, Chúa Giêsu Kitô, là những linh hồn dâng cho Ta của lễ tuyệt vời nhất trong mọi của lễ. Chính nhờ những linh hồn này mà Ta sẽ chiến thắng tên ác quỷ và họ cũng là những nhân tố mà nhờ đó Ta có thể cứu vớt linh hồn của những người đã hoàn toàn xa lìa Ta.

Đó là Lời Hứa của Ta. Ta sẽ cứu vớt ngay cả những linh hồn trong những trường hợp vô vọng nhất vì sự hy sinh của những người dâng lên Ta của lễ là ý chí tự do của họ, qua Thánh Tử của Ta, Chúa Giêsu Kitô.

Cha Hằng Hữu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1147/ Đó sẽ là Ngày Trọng Đại nhất kể từ khi Thiên Chúa dựng nên Ađam và Evà (13-06-2014)

Thứ sáu ngày 13 tháng 6 năm 2014, lúc 22:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Thời Điểm của Ta đã đến rất gần, chính vì vậy, điều quan trọng là từng người trong thế giới này phải chuẩn bị như thể họ bị cất đi khỏi cuộc đời này bất cứ lúc nào. Đừng bỏ qua Lời Mời Gọi của Ta vì những ai không chuẩn bị cho Ngày Trọng Đại này sẽ bị bỏ rơi lại trong đau khổ tột cùng.

Các con phải sẵn sàng cho Ngày Quang Lâm của Ta, vốn sẽ diễn ra sau Cuộc Cảnh Báo, khi mà Ta tỏ cho nhân loại biết Ta là Ai. Ta đến để đón tất cả các con và đưa các con vào Địa Đàng mới trong vinh quang rạng ngời. Ta không muốn loại trừ bất kỳ một ai. Từng người trong các con là con nhỏ bé yêu dấu của Thiên Chúa. Những ai không ý thức về cội nguồn của họ sẽ ngay lập tức nhận ra Ta. Vì điều ấy bắt nguồn từ bản năng nằm sâu trong con người, giống như một đứa trẻ bị xa rời bố mẹ ruột của nó, sẽ nhận ra họ ngay cả khi phải mất cả đời mới có thể đoàn tụ với nhau được. Đó là một cảm giác tự nhiên và đối với những ai có tâm hồn nồng hậu thì khoảnh khắc sau hết sẽ mang đến một tình yêu thương vô cùng sống động. Các con không phải sợ hãi một sự gì.

Đối với những ai quyết tin theo những thứ ngẫu tượng và không nhìn nhận Thiên Chúa Ba Ngôi, thì các con sẽ không sẵn sàng để đón nhận Ta, vì các con hằng khước từ Ta. Tuy nhiên, Ta sẽ lôi kéo các con đến với Ta và Ta sẽ đón nhận các con. Quyền Năng của Thiên Chúa sẽ ngự xuống trên các con, nhờ Ơn Chúa Thánh Thần, và các con sẽ cảm thấy khó mà có thể quay lưng lại với Ta. Vì vậy, đối với tất cả những ai nhận ra Ta, bao gồm cả những kẻ đã chối bỏ Ta trong cuộc đời này, phần lớn các con sẽ nhận ra Sự Thật vào lúc ấy. Các con sẽ để cho Ta lôi kéo các con về trong Vòng Tay Thánh Thiêng của Ta.

Ta sẽ nâng tất cả các con lên và đưa vào trong Vương Quốc Mới của Ta, chỉ trong khoảnh khắc, trong nháy mắt. Và khi ấy sẽ là khởi đầu của sự kết thúc. Những linh hồn nào tôn thờ con thú và cũng là những người tự giao nộp thân xác, tâm trí, và linh hồn cho Satan, và tự nguyện trở thành những tay sai của hắn, sẽ không biết đi về đâu, không biết trốn vào đâu và họ sẽ không còn bất cứ sự trợ giúp nào, vì Satan đã bỏ rơi họ. Vì ngay trước thời điểm ấy, Satan sẽ bị ném vào vực thẳm Hỏa Ngục và quyền lực của hắn hoàn toàn tan biến. Ta muốn nói với những linh hồn ấy rằng, ngay cả vào thời điểm ấy Ta vẫn tỏ cho các con thấy Lòng Thương Xót của Ta. Các con cần phải kêu xin Ta và hãy khẩn cầu rằng:

“Lạy Chúa Giêsu, xin cứu giúp con. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho tất cả mọi tội lỗi của con.”

và Ta cũng sẽ nâng các con lên Địa Đàng Mới của Ta.

Ta sẽ cứu vớt mọi linh hồn kêu cầu đến Ta ngay trước khi bầu trời khép lại; những núi đồi sụp đổ và biển cả nhấn chìm Trái Đất và khi ấy các Tầng Trời cùng với Trái Đất cũ sẽ không còn nữa. Địa Đàng Mới của Ta, Trời Mới và Đất Mới, sẽ xuất hiện, như đã được tạo dựng cho Ađam và Evà, và tất cả mọi người sẽ hân hoan vui mừng. Vì đó sẽ là Ngày Trọng Đại nhất kể từ khi Thiên Chúa dựng nên Ađam và Evà. Đừng bao giờ đánh mất niềm hy vọng và hãy nhớ đến Lời mà giờ đây Ta ban cho các con.

Lòng Thương Xót của Ta thì quá bao la đến nỗi ngay cả những ai đã từng bán linh hồn cho tên ác quỷ cũng sẽ được cứu vớt, nếu như họ cũng có ước muốn được cứu vớt, chỉ bằng việc kêu cầu đến Ta trong Ngày Sau Hết. Họ cũng được hưởng Sự Sống Đời Đời hết sức vinh hiển với tất cả con cái của Thiên Chúa. Địa Đàng Mới này sẽ là gia nghiệp chính đáng của các con. Đừng đánh mất gia nghiệp này một cách đáng tiếc vì những lời hứa giả dối và rỗng tuếch của Satan.

Ta yêu thương tất cả các con. Hãy luôn gìn giữ Tình Yêu của Ta trong tâm hồn các con và Ta sẽ luôn bảo vệ các con khỏi sự dữ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1148/ Các con không bao giờ được phép tôn thờ bất cứ thần nào khác ngoài Thiên Chúa Ba Ngôi (14-06-2014)

Thứ bảy ngày 14 tháng 6 năm 2014, lúc 12:40

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, chỉ có một Thiên Chúa – Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, Ba Ngôi hoàn toàn riêng biệt trong một Thiên Chúa. Đó không phải là ba bản thể khác nhau, vì Chúng Ta là Một – Chúa Cha, Đấng Tạo Hóa của Muôn Loài; Chúa Con, Đấng đã nhập thể để sống giữa các con và Chúa Thánh Thần, là Đấng được ban cho nhân loại như Tặng Ân mà nhờ đó Sự Thật đong đầy trong tâm hồn các con ơn thông hiểu, sức sống mới và Quyền Năng trong Tình Yêu của Ta.

Khi các con đến với Ta là các con đến với Cha Ta. Khi Chúa Thánh Thần mời gọi các con, thì Lời Mời Gọi đó đến từ Chúa Cha. Tất cả mọi sự đến từ Thiên Chúa. Các con không bao giờ được phép tôn thờ bất cứ thần nào khác ngoài Thiên Chúa Ba Ngôi. Tuy nhiên các con hãy biết rằng, để nhận biết Chúa Cha, các con phải đón nhận Chúa Con, vì nếu không có Ta, Chúa Giêsu Kitô, các con không thể nào nhận biết được Chúa Cha.

Thiên Chúa yêu thương tất cả con cái của Người nhưng con cái của Người không kính mến Người như cần phải có. Điều đó có thể chấp nhận được, bởi vì qua Ta họ sẽ trở nên thành phần trong Vương Quốc Mới của Ta trên Trái Đất. Thế rồi cũng có những người đi theo tên ác quỷ và là những người hoàn toàn ý thức khi trao cho hắn ý chí tự do của họ. Chính lúc đó họ không còn làm chủ được những hành động của họ vì những tà khí sự dữ ngay bên trong họ sẽ lợi dụng họ để lôi kéo những linh hồn yếu đuối khác. Những linh hồn này không tôn thờ Thiên Chúa – thay vào đó họ tôn thờ Satan. Ta khẩn thiết kêu gọi các con trợ giúp Ta cứu vớt những linh hồn bất hạnh này vì họ không thể nào cứu được chính linh hồn họ bằng ý chí tự do của họ nữa. Ta mong muốn rằng, nhờ vào lời cầu nguyện của các con, các con xin ơn giải thoát cho những linh hồn này khỏi sự giam cầm, để họ quay về với Ta.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (157) Cầu cho sự giải thoát của các linh hồn

Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát những linh hồn đang làm nô lệ cho những tà thần và Satan. Qua lời cầu nguyện của chúng con, xin giúp chúng con giải thoát họ khỏi nỗi đau của sự giam cầm.

Xin giải thoát họ khỏi cảnh ngục tù và chỉ cho họ thấy con đường hướng về Vương Quốc của Thiên Chúa, trước khi họ bị Satan bắt giữ và dẫn đưa vào vực thẳm của Hỏa Ngục.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con nài xin Chúa che chở những linh hồn này bằng Quyền Năng của Chúa Thánh Thần, nhờ đó họ có thể tìm được Sự Thật và có lòng can đảm để xa lánh những cạm bẫy và sự độc ác của tên ác quỷ. Amen.

Vấn đề mà những linh hồn sùng bái những tà thần gặp phải là họ đã tự mở lòng mình ra trước những tà khí của sự dữ, vốn chỉ cần đến một phần rất nhỏ ý chí tự do của họ để nhập vào họ. Những tà thần dẫn đưa các linh hồn vào trong những nguy hiểm khủng khiếp. Mối nguy hiểm lớn nhất mà họ gặp phải là họ tin rằng những thực hành như vậy là bình thường, giúp ích cho tinh thần họ và là một phương thế để có được sự bình an và sự điềm tĩnh trong cuộc sống của họ. Tất cả những gì họ có được chỉ là đau khổ và ưu phiền.

Hãy cảnh giác trước những mối nguy hiểm khi chạy theo việc thực hành những thuật huyền bí và thuyết tâm linh của tà phái thời đại mới vì chúng không thuộc về Ta. Chỉ có đi theo Ta, Chúa Giêsu Kitô, thì các con mới có thể có được Sự Sống Đời Đời. Đối nghịch với sự sống là sự chết. Cái chết về thể xác không có nghĩa là kết thúc sự tồn tại của các con. Sự tồn tại của các con là muôn đời. Sự Sống Vĩnh Cửu chỉ có thể đến từ Ta. Sự chết vĩnh viễn đến từ Satan.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1149/ Ta sẽ phá hủy nhiều đền thờ của những giáo phái và ngăn chặn chúng thực hiện những hành động tàn bạo chống lại con cái Thiên Chúa (15-06-2014)

Chúa Nhật ngày 15 tháng 6 năm 2014, lúc 09:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hầu hết người ta không thể thấu hiểu được mức độ khủng khiếp mà người đời loại trừ, xua đuổi và thù ghét Ta.

Có những tổ chức và những giáo phái hết lòng phụng sự Satan và gây ra những tội ác tàn bạo khủng khiếp dưới sự điểu khiển của kẻ thù ghét Ta. Những tội nhân đáng thương tham gia vào đó, đã bán linh hồn cho tên ác quỷ và đối với thế giới bên ngoài, họ gần như vô hại, nhưng giờ đây hãy lắng nghe Ta. Họ chỉ có một tên chủ tể và hắn có quyền lực khủng khiếp đối với họ vì họ đã trao cho hắn ý chí tự do của họ. Và chỉ vì Satan thù ghét nhân loại, nên hắn sẽ lợi dụng những linh hồn này mặc dù họ không thật sự nhận biết việc bị lợi dụng. Sự thù ghét của họ đối với Ta cũng khủng khiếp như đối với những ai phụng sự Ta, Chúa Giêsu Kitô.

Trận chiến cuối cùng để giành lấy các linh hồn sẽ diễn ra khắp nơi trên thế giới và chính những tổ chức này sẽ chống đối rất mạnh để lôi kéo con người ra khỏi Ta và xa rời ơn cứu rỗi cuối cùng mà Ta ban cho con cái Thiên Chúa. Vì Ta yêu thương tất cả mọi người – kể cả những kẻ đã liều mất mạng sống và quyền được hưởng Sự Sống Đời Đời vì những lời hứa trống rỗng của tên vua lừa dối, nên bổn phận của Ta là phải vượt qua mọi trở ngại để đến được với họ, nhờ đó Ta có thể cứu được họ.

Ta sẽ phá hủy nhiều đền thờ của những giáo phái và ngăn chặn chúng thực hiện những hành động hết sức tàn bạo chống lại con cái Thiên Chúa. Ta đoan hứa rằng, những ai thoát khỏi cảnh ngục tù của lòng hận thù, sẽ gặp được Ta đang chờ đón họ. Đối với mỗi một linh hồn từ những tổ chức này đến với Ta để tìm kiếm sự bình an, thì Ta sẽ hoán cải gấp mười lần con số những người đó. Ta sẽ đánh bại tên ác quỷ và đón nhận con cái Thiên Chúa đang ở bên bờ của vực thẳm Hỏa Ngục, cho dù họ đã gây nên sự gì đi chăng nữa.

Một khi các con trọn vẹn tín thác vào Ta thì không bao giờ phải khiếp sợ quyền lực của tà thần. Quyền Năng của Ta, Quyền Năng của Thiên Chúa, Đấng là Khởi Nguyên và là Tận Cùng, sẽ không bao giờ lay chuyển. Nhưng, bất cứ kẻ nào ra sức chống lại Quyền Năng của Thiên Chúa, một cách có ý thức và chối bỏ mọi nỗ lực của Ta để cứu vớt linh hồn hắn, thì hắn sẽ phải chịu đau khổ muôn đời.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1150/ Ta là Đấng Hiền Lành, Đầy Yêu Thương và Nhẫn Nại (15-06-2014)

Chúa Nhật ngày 15 tháng 6 năm 2014, lúc 14:25

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Kế Hoạch của Ta để cứu rỗi nhân loại và để tỏ bày Vương Quốc Mới của Ta, đang diễn tiến như đã được tiên báo. Ta sẽ ban cho nhân loại một Tặng Ân trọng đại và những ai cảm thấy choáng ngợp và sợ hãi vì điều này thì hãy biết rằng:

Ta là Đấng Hiền Lành, Đầy Yêu Thương và Nhẫn Nại và tất cả mọi sự sẽ được thực thi theo đúng Thánh Ý của Cha Ta, Đấng không hề muốn gây đau đớn thống khổ cho bất kỳ con cái nào của Người, cho dù tâm hồn họ có đen tối đến dường nào. Nếu như Người muốn thì Người đã có thể hủy diệt thế giới và chỉ đưa những người được tuyển chọn vào Địa Đàng Mới. Chính vì thế mà Cha Ta đã phải hết sức kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi dân số thế giới đạt mức cao nhất. Người đã bắt đầu giai đoạn cuối trong Kế Hoạch của Người để cứu nhân loại, nhờ đó mà phần lớn dân số thế giới được cứu trong một lần.

Nhân loại không được phép sợ hãi hoặc chống đối Kế Hoạch này vì mục đích cuối cùng là để ban cho các con vinh quang rạng ngời nhất. Các con không được phép chống lại Kế Hoạch này; các con cũng không được phép chế nhạo hoặc loại bỏ Kế Hoạch ngày, vì các con sẽ phải hối hận vì việc làm này đến muôn đời. Đừng để một ai ngăn cản Thánh Ý của Thiên Chúa. Để cứu được phần lớn dân số thế giới, Cha Ta sẽ không ngần ngại trừng phạt những kẻ ngăn cản Đường Lối của Người, nhằm cứu hàng tỷ linh hồn. Và trong khi mọi linh hồn đều quý giá đối với Người và trong khi Người sẽ can thiệp bằng mọi cách để thức tỉnh nhiều linh hồn, thì Người sẽ diệt trừ những kẻ phải chịu trách nhiệm trong việc tước mất hàng triệu linh hồn của Người. Hãy biết chắc rằng họ sẽ phải chịu đau khổ vì việc này và các con hãy biết rằng các con sẽ nhận ra những linh hồn này bởi những việc làm của họ và sự trùng phạt mà họ phải chịu. Giờ đây sự trừng phạt của họ sẽ bắt đầu trên thế giới, với hy vọng rằng họ sẽ hiểu được Sự Thật. Nếu họ không hiểu được Sự Thật thì Cha Ta sẽ loại bỏ họ.

Giờ đây Quyền Năng Thiên Chúa sẽ thể hiện rõ trên thế giới và trong cuộc chiến để giành lấy các linh hồn, các con sẽ nhận biết cách mà những phe phái khác nhau xuất hiện. Những phe phái này sẽ bao gồm những người hết lòng phụng sự Ta; những người không nhận biết Ta và những người nhận biết Ta nhưng lại quyết định phụng sự một tên chủ khác không thuộc về Ta. Những người chiến thắng duy nhất là những người nhờ vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa mà họ được ban cho Chìa Khóa để vào Vương Quốc của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1151/ Người ta đã mở cửa để cho phép những kẻ vô thần xúc phạm đến Giáo Hội của Ta (16-06-2014)

Thứ hai ngày 16 tháng 6 năm 2014, lúc 17:27

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, những ai không muốn tin rằng Ta đang thông truyền cho các con thì hãy biết rằng, ý chí tự do của các con có nghĩa là các con được tự do quyết định liệu có đón nhận những gì Ta nói và những gì Ta mong muốn nơi các con hay không. Việc tin hay không tin là quyền tự do của các con và Ta sẽ không bao giờ phán xét các con vì điều này.

Nhưng các con không bao giờ được phép xét đoán người khác nhân Danh Ta. Ta muốn nói đến việc xét đoán những người khước từ Ta cũng như những người đón nhận sự Can Thiệp của Ta. Không một ai trong các con được quyền kết án người khác là thuộc về sự dữ hoặc có tội vì những việc làm sai trái. Những ai gay gắt kết án những người mà các con tin là có lỗi, kết án họ mắc phạm những điều sai trái hoặc dị giáo – thì các con hãy biết rằng các con không được phép làm như vậy. Các con phải im lặng và cầu nguyện cho những ai mà các con tin là những kẻ khốn khổ về tâm linh. Chỉ mình Ta, Chúa Giêsu Kitô mới có Quyền phán xét nhân loại.

Khi các con hạ nhục người khác nhân Danh Ta là các con phạm tội và Ta sẽ phán xét các con vì điều này. Khi các con hãm hại tha nhân bằng miệng lưỡi của các con, thì Ta sẽ khiến cho các con phải câm lặng. Khi các con làm tổn thương danh dự của người khác thì chính danh dự của các con cũng bị người đời chất vấn. Thói đạo đức giả khiến Ta cảm thấy ghê tởm và khi các con phạm tội vu khống nhân Danh Ta thì các con mang lại nỗi hổ nhục khủng khiếp không chỉ cho bản thân các con mà còn làm ô nhơ Danh Ta.

Bất cứ ai gây đau khổ cho người khác và công khai tuyên bố là rao giảng nhân Danh Thiên Chúa, thì chỉ tự lừa dối chính mình. Những ai trừng phạt người khác và tuyên bố rằng họ chỉ thực hiện đúng theo lệnh truyền vì họ phụng sự và tận hiến cho Thiên Chúa, thì họ không thuộc về Ta. Thật đáng xấu hổ cho các ngươi, vì các ngươi không nhận biết Ta. Và trong khi các ngươi chống đối lẫn nhau – các Kitô hữu chống lại các Kitô hữu – thì những kẻ theo tà giáo ở giữa các ngươi lại đang xâm nhập vào trong Giáo Hội của Ta. Kẻ thù hành động một cách hết sức quỷ quyệt. Kế hoạch tinh vi của hắn là tạo ra sự chia rẽ ngay bên trong Giáo Hội của Ta và khi lòng trung thành tuyệt đối dành cho Ta không còn nữa thì người ta đã mở cửa để cho phép những kẻ vô thần xúc phạm đến những Thánh Đường của Ta và Thánh Thể của Ta.

Thật đáng xấu hổ cho những ai nhận biết Sự Thật – Lời Chí Thánh mà Ta đã ban cho các con trong Kinh Thánh. Ta đã hy sinh mọi sự vì các con; những ngôn sứ mà Thiên Chúa sai đến với các con đều đã bị xúc phạm, bị bách hại và bị giết chết; các thị nhân, các tiên tri và các thánh – tất cả chỉ được tôn kính sau khi họ bị giết chết, nhưng họ đã bị các con gây cho biết bao đau thương khi họ rao giảng Lời Ta và rao giảng về chính Hiến Tế của Ta – khi các con đóng đinh Ta. Giờ đây các con đang làm gì? Các con để cho những kẻ thờ tà thần tôn thờ chúng ngay trên bàn thờ của Ta, những bàn thờ chỉ được phép dùng để tôn vinh Ta. Liệu những kẻ thờ tà thần này có để cho các con tôn thờ Ta trong những đền thờ của chúng không?

Giờ đây lịch sử đang được lặp lại. Những kẻ vô thần đã chiếm lấy Giáo Hội của Cha Ta và chúng đã bị ném ra ngoài. Khi các con xúc phạm đến Giáo Hội của Ta và xúc phạm đến Thân Mình Ta, thì các con không còn xứng đáng để phụng sự Ta nữa và Ta sẽ loại bỏ mọi tôi tớ được Thánh Hiến của Ta, những kẻ phản bội Ta theo cách này. Tội lỗi của các ngươi còn đen tối hơn tội lỗi của những kẻ các ngươi nhân Danh Ta mà phục vụ, vì các ngươi đem đi những linh hồn mà các ngươi cướp mất khỏi tay Ta. Đã đến lúc để các con quyết định. Hoặc là các con đón nhận Ta, Chúa Giêsu Kitô theo cách của Ta chứ không phải theo cách mà các con muốn hoặc là các con chối bỏ Ta. Không có chỗ cho sự nửa vời.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1152/ Nhân loại đói khát Sự Thật trong Lời Ta (17-06-2014)

Thứ ba ngày 17 tháng 6 năm 2014, lúc 22:23

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta đã quy tụ lại hết sức đông đảo ở khắp mọi nơi trên thế giới. Những kẻ thuộc về Ta nhận biết Ta và nhờ vào Quyền Năng của Chúa Thánh Thần, Ta đã tỏ mình ra qua Sức Mạnh của Lời Ta trong những Thông Điệp Thánh Thiêng này.

Lời Ta sẽ nhanh chóng lôi kéo đến với Ta những người được ban Ơn Chúa Thánh Thần. Vì những linh hồn này sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Nhờ Lời Ta, Chúa Thánh Thần sẽ lôi kéo những người còn nhiều miễn cưỡng và trong khi họ còn không biết chắc liệu có phải là Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng tha thiết kêu gọi họ đáp lại Lời Mời Gọi của Ta, họ sẽ đến với Ta với sự dè dặt. Cuối cùng thì họ cũng sẽ hoàn toàn đón nhận Ta. Và rồi cũng có những người tin vào Ta nhưng lại không nhìn nhận rằng Ta mời gọi họ. Cuối cùng thì họ cũng sẽ đáp lại Lời Mời Gọi của Ta. Nhưng Lời Mời Gọi của Ta là gì? Có phải chỉ là để chứng tỏ về Ta? Không, việc chứng tỏ về Ta là không cần thiết. Lời Mời Gọi của Ta là để quy tụ các con và để chuẩn bị cho các con, nhờ đó tất cả mọi Kitô hữu sẽ trợ giúp Ta trong công cuộc của Ta để cứu rỗi nhân loại. Chính nhờ những môn đệ yêu dấu của Ta mà Ta có thể thực hiện được nhiều điều.

Sứ Vụ của Ta là để cứu rỗi nhiều linh hồn và Ta sẽ thực hiện điều này nhờ vào ý chí tự do của nhân loại. Thánh Ý của Thiên Chúa là để ban sự sống và dẫn đưa tất cả con cái Thiên Chúa vào trong sự Bảo Vệ của Người. Nhờ Thánh Ý của Thiên Chúa mà tất cả mọi linh hồn được cứu, nhưng con đường dẫn đến Ơn Cứu Rỗi Đời Đời lại tùy thuộc và ý chí tự do mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại. Chính nhờ ý chí tự do của các con mà các con có thể quyết định cho tương lai của các con. Các con sẽ không bị ép buộc để đón nhận Lòng Thương Xót của Thiên Chúa nhưng các con sẽ được mời gọi để theo Ta. Ta cũng không bao giờ buộc các con phải theo Ta, vì đây là quyền của các con – quyền đối với ý chí tự do của các con – vì các con phải quyết định cho chính bản thân về những gì các con muốn.

Một số người sẽ quyết định một cách khôn ngoan, vì họ nhận biết những gì Ta ban, con đường dẫn đến Sự Thật – con đường dẫn đến Sự Sống Đời Đời. Một số người sẽ quyết định một cách thiếu khôn ngoan và đi vào con đường lầm lạc. Họ sẽ quyết định sai vì họ không hiểu được Sự Thật, Lời của Thiên Chúa. Họ sẽ để cho sức cám dỗ khủng khiếp về của cải vật chất, những ham muốn và những lạc thú lôi kéo họ ra khỏi Ta. Họ không tin vào sự sống đời sau và không hề thống hối vì những tội lỗi mà họ mắc phạm khi thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của chính bản thân họ. Tuy nhiêu, nếu họ được tỏ cho thấy Sự Thật và được người khác thúc đẩy để lắng nghe Lời Chúa và lắng nghe Lời Hứa của Ta về tương lai, thì họ sẽ thay đổi. Nhờ vào Ơn Hoán Cải, họ có thể được cư ngụ trong Vương Quốc của Ta.

Vì thế Lời Mời Gọi của Ta là hãy thúc đẩy tất cả các linh hồn tìm kiếm Sự Thật. Qua ý chí tự do của họ – và phải là quyết định của chính họ – họ sẽ để cho Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của họ, cứu vớt họ. Giờ đây Ta kêu gọi tất cả các Kitô hữu hãy mang lấy binh giáp của các con và hãy tiến lên để trợ giúp Ta quy tụ tất cả những linh hồn đang lầm lạc và tản mác. Nhờ sự trợ giúp của các con, Ta có thể thúc đẩy tất cả các linh hồn thuộc mọi tín ngưỡng, sắc tộc và màu da đến với Ta. Khi các con đến với họ, Ta sẽ bảo bọc các con trong những Ân Sủng trọng đại của Chúa Thánh Thần để các con thành công và mang về cho Ta những linh hồn lầm lạc mà Ta mong mỏi từng giây từng phút.

Thánh Ý của Thiên Chúa là để cứu tất cả mọi người. Nhưng chính ý chí tự do của nhân loại khi nhân loại quyết định đến với Vòng Tay của Ta, bằng chính sự chọn lựa của họ mà nhờ đó Thánh Ý Thiên Chúa mới được hoàn tất như đã định. Hỡi tất cả các con, hãy dấn thân và hãy truyền dạy Sự Thật trong Phúc Âm. Nhân loại đói khát Sự Thật trong Lời Ta. Nhân loại không còn được dạy bảo về Lời Ta theo đúng cách thức cần phải có. Nhân loại phải được ban cho Sự Thật – chính vì Sự Thật mà Ta đã hiến mạng sống của Ta. Nếu không đến được với Sự Thật – Lời Chí Thánh của Ta – thì các con không thể chọn được đúng con đường dẫn đến Ơn Cứu Rỗi Đời Đời.

Chính vì thế mà giờ đây Ta đến để ban cho các con Sự Thật. Ta thức tỉnh các con để các con được chuẩn bị sẵn sàng và chào đón Ngày Trọng Đại mà không hề sợ hãi, đau khổ hoặc lo lắng trong tâm hồn. Khi các con đón nhận Ta và tín thác trọn vẹn vào Ta, các con sẽ sống bình an.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1153/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Cứ mỗi bước các con đến gần với Thánh Tử Yêu Dấu của Mẹ, thì các con sẽ phải thụt lùi hai bước (18-06-2014)

Thứ tư ngày 18 tháng 6 năm 2014, lúc 14:51

Hỡi các con, hãy bước theo Mẹ, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, và hãy nắm lấy tay Mẹ khi Mẹ dẫn dắt các con trên con đường Sự Thật đến với Thánh Tử của Mẹ. Chính nhờ sự cầu bầu của Mẹ mà nhiều người trong các con có được lòng can đảm để bước đi trên con đường gồ ghề và gai góc hướng về Sự Sống Đời Đời.

Các con thân mến, để thực sự nhận biết Thánh Tử của Mẹ, các con phải có lòng nhẫn nại phi thường. Các con phải cởi mở tâm trí, tâm hồn và linh hồn các con, và không được có bất kỳ sự nghi ngờ hoặc kiêu ngạo nào, trước khi các con có thể hiểu biết Người. Khi các con được tỏ cho thấy Sự Thật trong tâm hồn, thì các con phải bám víu vào Sự Thật, vì Sự Thật sẽ là phương thế để giải thoát các con.

Cứ mỗi bước các con đến gần với Thánh Tử Yêu Dấu của Mẹ, thì các con sẽ phải thụt lùi hai bước, vì cách mà tên ác quỷ chế nhạo các con. Hắn sẽ không bao giờ ngơi nghỉ để ra sức lôi kéo các con xa rời Chúa Kitô, hắn thực hiện điều này vì mục đích độc ác của hắn là để lôi kéo các con đi về phía bóng tối. Vì vậy khi các con gục ngã trên hành trình của các con, thì các con phải luôn tự đứng dậy và bắt đầu lại từ đầu. Vì mỗi khi các con thụt lùi, thì các con hãy biết rằng mọi thứ mà Satan gây ảnh hưởng sẽ luôn cản trở sự tiến lên – trái ngược với tất cả những gì mà Thánh Tử của Mẹ ban cho nhân loại. Do đó, các con cần phải có lòng nhẫn nại phi thường, nhưng một khi các con vượt qua mọi trở ngại, thì các con sẽ bước đi một cách nhanh chóng trên con đường đến với Thánh Tử của Mẹ. Mỗi lần các con vượt qua được thất bại, thì các con sẽ mạnh mẽ hơn trong đức tin. Và khi đức tin của các con trở nên vững mạnh, thì không một sự gì có thể ngăn cản các con trở thành môn đệ đích thực của Chúa Giêsu Kitô.

Hỡi các con thân yêu, hãy dấn thân trong bình an và hãy để cho Mẹ, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, giúp các con trở nên mạnh mẽ hơn trong tình yêu của các con dành cho Chúa Giêsu Kitô, vì nếu như không có Người thì các con sẽ không bao giờ có được bình an và sự an ủi mà các con tìm kiếm trong cuộc sống này hoặc sự sống đời sau.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1154/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Những Phép Lạ này sẽ xảy ra trong vòng ba năm (19-06-2014)

Thứ năm ngày 19 tháng 6 năm 2014, lúc 13:48

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, toàn thế giới sẽ sớm chứng kiến những Phép Lạ mà Chúa Cha Hằng Hữu truyền ban. Những Phép Lạ này sẽ thách thức tất cả mọi lý luận, kiến thức khoa học và kinh nghiệm của con người. Trái Đất, mặt trời và mặt trăng sẽ phản ứng để tạo nên những cảnh tượng hết sức phi thường và nhiều người sẽ nhận ra rằng chỉ có Bàn Tay Thiên Chúa mới có thể tạo nên những cảnh tượng phi thường này. Những Phép Lạ này sẽ xảy ra trong vòng ba năm và chúng sẽ xuất hiện vì một nguyên do. Những Phép Lạ này xảy ra là để giúp khơi lên đức tin của nhân loại nhờ đó họ sẽ nhận ra rằng mọi sự đều do Bàn Tay của Thiên Chúa điều khiển.

Khi nhân loại gây ra những hành động và những việc làm độc ác, thì Thiên Chúa sẽ ngăn chặn họ. Người ta khó có thể hiểu được cuộc chiến giữa tên ác quỷ và Thiên Chúa. Thiên Chúa cho phép những sự bất công xảy ra là vì có nhiều lý do khác nhau, nhưng lý do chính yếu là sự cần thiết phải thanh tẩy nhân loại. Điều này dường như là không công bằng, nhưng chỉ khi nào người ta được ban cho Ơn Thông Hiểu của Chúa Thánh Thần, thì người ta mới hiểu được. Chính lúc mà các linh hồn được thanh tẩy thì họ mới bắt đầu nhận biết cách thức Thiên Chúa làm việc để đem con cái Người vào trong trạng thái mà nhờ đó họ có thể nhận ra Người.

Những Phép Lạ mà Mẹ nói đến sẽ bao gồm những Hành Động phi thường của Thiên Chúa, vốn liên quan đến những thảm họa mà Thiên Chúa sẽ ngăn chặn, những thảm họa này hầu như không thể nào ngăn chặn được theo quan điểm của khoa học. Những Phép Lạ này cũng sẽ liên quan đến những dấu chỉ lớn lao trên bầu trời; sự chuyển động của Trái Đất và những màu sắc liên quan đến thiên nhiên.

Nhân loại sẽ được chứng kiến sự can dự của chính Mẹ trong những Phép Lạ này qua những dấu chỉ mà Mẹ sẽ cho phép xảy ra tại những nơi Mẹ hiện ra trên thế giới. Các con đừng khiếp sợ những Phép Lạ này vì những Phép Lạ này là Tặng Ân đến từ Thiên Chúa. Hãy dâng lời tạ ơn vì Lòng Thương Xót của Người, vì không có việc gì là quá sức đối với Người và Người sẽ thực hiện mọi sự để bảo đảm rằng nhân loại được cảnh tỉnh để nhìn nhận Người. Đây là Thánh Ý của Thiên Chúa, vì Người yêu thương từng người trong các con.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1155/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Để hết lòng phụng sự Thánh Tử của Mẹ, trước hết các con phải yêu mến Người. Để yêu mến Người, trước hết các con phải nhận biết Người (21-06-2014)

Thứ bảy ngày 21 tháng 6 năm 2014, lúc 15:40

Hỡi con nhỏ yêu dấu của Mẹ, cuộc sống của chính Mẹ trên trần gian này là để sống trong Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ. Chúa Cha, Thiên Chúa Tối Cao, đã dựng nên linh hồn Mẹ trên Thiên Đàng, và việc Mẹ được sinh ra đã là một Tặng Ân phi thường dành cho nhân loại. Mẹ đã được Thiên Chúa sai đến với một mục đích duy nhất là để đem đến cho nhân loại Đấng Cứu Thế mà muôn dân hằng mong đợi. Sự chào đời của Con Mẹ là một Mầu Nhiệm và kể từ khi Người được sinh ra thì mong muốn duy nhất của Mẹ là phụng sự mọi ý muốn của Người.

Mẹ hết lòng yêu mến Thánh Tử của Mẹ và dành cho Người tất cả sự tôn kính. Chỉ trong vòng ba tháng đầu tiên sau khi được sinh ra, Người đã nhanh chóng thể hiện rõ vẻ đẹp rạng ngời vô cùng thánh thiện của Người. Nụ cười của Người rất rạng rỡ ngay cả khi Người còn thơ bé; Đôi Mắt xanh có sức đánh động mạnh của Người có chiều sâu và sự chín chắn lạ thường. Mẹ đã nhận biết rằng Mẹ hiện diện chỉ để phụng sự Người trong mọi sự, nhưng Người đã tỏ Tình Yêu Thương lớn lao dành cho Mẹ khi Người còn rất nhỏ. Tình Yêu này không chỉ đơn thuần là tình yêu mà một đứa trẻ dành cho mẹ nó – Tình Yêu này cao cả hơn rất nhiều. Người đã an ủi Mẹ; vuốt ve gương mặt Mẹ mỗi khi Mẹ cảm thấy lo âu về những mối nguy hiểm mà gia đình Mẹ cùng với phu quân của Mẹ, Thánh Cả Giuse, phải đương đầu.

Sau khi rời sang Ai Cập, Mẹ nhận thấy hầu như không thể thư thái được và Mẹ đã luôn cảnh giác trước mọi mối đe dọa tiềm ẩn hoặc bất cứ mối nguy hiểm nào, điều đó có nghĩa là Mẹ chỉ dành ít giờ để ngủ vào ban đêm. Ngay cả trước khi Thánh Tử của Mẹ tỏ mình ra cho mọi người, thì Mẹ đã nhận thức rất rõ về những mối nguy hiểm mà Người sẽ phải đối mặt trong tương lai. Đôi Tay Người luôn dang rộng với mọi người trong yêu thương và tình bằng hữu. Khi còn là một trẻ thơ, Người đã lôi kéo được nhiều người, mặc dù họ không hề biết Người là Ai. Người cũng lôi kéo những sự chỉ trích đầy bất kính từ những người bạn và những kẻ mà Người biết đến. Người đã bị ăn hiếp và bị chế nhạo và Mẹ cũng bị nhiều người sỉ nhục. Sự Hiện Diện của Thiên Chúa đã lôi kéo những người tốt lành cũng như những kẻ có tâm hồn tăm tối vào trong gia đình nhỏ bé của Mẹ từ khi Thánh Tử của Mẹ được sinh ra. Tình yêu của Mẹ dành cho Người là vô cùng mãnh liệt. Mẹ yêu mến Người vì chính Người, nhưng Mẹ cũng yêu thương Người như một Người Mẹ và tình yêu đó vẫn tiếp diễn cho đến ngày hôm nay.

Mẹ đã bảo vệ Thánh Tử của Mẹ có phần quá mức cần thiết và khi Mẹ lạc mất Người trên đường trở về từ Giêrusalem thì Mẹ đã đã vô cùng lo sợ. Mẹ đã cảm nhận sự mất mát với trọn con người của Mẹ và Mẹ đã không thể nghỉ ngơi cho đến khi Mẹ tìm thấy Người. Vào ngày đó, khi Mẹ thấy Người đang diễn giải và dạy bảo những vị kỳ lão trong Đền Thờ, kể từ giây phút đó Mẹ đã nhận ra rằng Mẹ chỉ phụng sự Người và tuân theo mọi ý Muốn của Người mà thôi.

Để hết lòng phụng sự Thánh Tử của Mẹ, trước hết các con phải yêu mến Người. Để yêu mến Người, trước hết các con phải nhận biết Người. Việc nhận biết Thánh Tử của Mẹ có nghĩa là phải học hỏi Lời Người và phải hiểu những gì Người đã dạy bảo các môn đệ trong lúc sinh thời của Người trên Trái Đất. Chỉ nhờ vào Lời Người, các con mới có thể nhận biết được Chúa Giêsu Kitô. Nếu các con đón nhận Lời Chí Thánh của Người, thì các con có thể phụng sự Người. Các con không thể nào phụng sự Người nếu các con không tôn vinh Lời Người hoặc không thực thi tất cả những gì Người đã dạy bảo các con. Sự vâng phục đối với Lời của Thiên Chúa phải là thiết yếu nếu các con muốn sống như những Kitô Hữu chân chính. Nếu các con rao giảng Lời Người thì các con phải thực hành những gì Thánh Tử của Mẹ đã giảng dạy – hãy yêu thương nhau; hãy làm cho người khác những gì các con muốn người khác làm cho các con; hãy tôn kính Thiên Chúa, qua các Bí Tích Thánh Thiêng, như Người đã dạy bảo các con.

Các con không bao giờ được phép áp đặt ý muốn của các con đối với Thiên Chúa để thay đổi Lời Người, vì các con không được phép làm như vậy. Các con chỉ có thể trợ giúp Thánh Tử của Mẹ nếu như các con tuân theo những Giáo Huấn của Người. Hãy dấn thân trong bình an để yêu mến và phụng sự Thiên Chúa.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1156/ Hãy sánh Ta với một người mẹ phải rời xa đứa con từ lúc mới sinh ra (23-06-2014)

Thứ hai ngày 23 tháng 6 năm 2014, lúc 01:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hôm nay Ta mang đến cho con và tất cả những tín hữu yêu dấu của Ta những Phúc Lành trọng đại. Thánh Tâm Ta ngập tràn tình yêu dành cho tất cả các con. Ta nhận ra rằng hành trình để các con phụng sự Ta đôi khi có thể rất khó khăn, nhưng Ta muốn các con biết rằng Ta đang dẫn dắt các con từng giây từng phút. Không một thử thách nào các con phải đối mặt mà không thể vượt qua. Vì vậy, nếu các con cảm thấy bất lực và sợ hãi, thì các con không được phép bỏ cuộc và khi các con tín thác vào Ta thì tất cả sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Hãy sánh Ta với một người mẹ phải rời xa đứa con từ lúc mới sinh và bà có thể sẽ không bao giờ gặp lại đứa trẻ này trong suốt cuộc đời của bà. Người mẹ sẽ không bao giờ quên đứa trẻ và bà sẽ mong đợi từng ngày đến héo hon tiều tụy với hy vọng rằng vào một lúc nào đó bà sẽ được đoàn tụ với con của bà. Đứa con hiện diện trong tâm trí bà mỗi ngày; bà cầu nguyện cho nó được mạnh khỏe và bà cảm nhận một nỗi đau thường trực, sâu thẳm trong tâm hồn, vì sự mất mát của bà. Không một sự gì có thể làm cho bà vui thỏa, cho tới khi bà ôm đứa con đó trong vòng tay một lần nữa. Bà có lòng nhẫn nại phi thường, hy vọng và mong muốn hết sức mãnh liệt để gặp lại đứa con mà chính bà đã sinh ra và không màng đến những năm tháng đợi chờ. Điều quan trọng nhất đối với bà là bà và đứa con được đoàn tụ – hai mẹ con gắn bó mật thiết với nhau.

Ta cũng giống như bất cứ bậc làm cha mẹ nào phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp ấy. Đối với Ta, chờ đợi là đau buồn. Nhưng nỗi đau mất mát, trong trường hợp đứa con lưu lạc lâu ngày không chịu quay về với cha mẹ nó, là nỗi đau khủng khiếp nhất. Nỗi đau mà Ta cảm nhận được, khi Ta bị con cái Thiên Chúa khước từ, là một nỗi đau triền miên đối với Ta. Ta sẽ làm bất cứ điều gì để lôi kéo những linh hồn này vào lòng. Ta sẽ dùng những linh hồn khác – anh chị em của họ, những người sẵn sàng an ủi Ta – trong nỗ lực của Ta để thức tỉnh những linh hồn u mê. Ta cần những tín hữu yêu dấu của Ta, những anh chị em của những đứa con lầm lạc của Thiên Chúa, hãy đi đến khắp nơi để quy tụ gia đình của Ta.

Chúng ta phải kết hiệp để chống lại tà khí sự dữ, vốn làm cho những linh hồn này không thể nào hiểu được Sự Thật về cội nguồn của họ. Những người này phải được nói cho biết về quyền làm con của họ; gia nghiệp và Sự Sống Đời Đời của họ. Vì đã gần đến lúc để tất cả Sự Thật được tỏ lộ. Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, với sự trợ giúp của các con, thì họ sẽ đến với Ta, trở về với gia đình của Ta, khi cuối cùng tất cả chúng ta hiệp nhất nên một, như đã được tiền định.

Ta yêu thương các con bằng một tình yêu sâu thẳm và Ta vui mừng khi các con đáp lại Lời Mời Gọi của Ta bằng tình yêu trong tâm hồn các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1157/ Đừng cắt đứt mối liên hệ với những ai thù ghét các con vì Ta (25-06-2014)

Thứ tư ngày 25 tháng 6 năm 2014, lúc 23:37

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, người ta không cần phải ngừng hết những sinh hoạt thường ngày của họ khi họ nguyện trung thành với Ta. Ta không phải là một Thiên Chúa đòi buộc các con phải phủ phục dưới chân Ta mà gây tổn hại cho những bổn phận trong cuộc sống thường ngày của các con. Ta không khắt khe, không tỏ ra đầy uy quyền để cai trị nhân loại, Ta cũng không áp đặt đối với mọi hoạt động của các con hoặc ép buộc các con phải khúm núm trước mặt Ta. Ta không phải là như vậy, vì Ta đã đến như một tôi tớ khiêm hạ để giải thoát nhân loại khỏi sự ràng buộc với tên ác quỷ.

Ta đã đến để cứu các con và Ta sẽ lại đến để hoàn tất Kế Hoạch Cứu Độ của Ta. Ta đến để phục vụ các con. Ta đến để lôi kéo các con về với Ta và trong khi Ta vui thỏa trong tình yêu của các con và thời gian mà các con tận hiến cho Ta, thì mong muốn của Ta là những điều này không gây nên những lo lắng không cần thiết cho các con. Trong khi Ta hoan nghênh việc các con dành cho Ta thời gian và dâng lên Ta những lời cầu nguyện thì các con vẫn phải chăm lo cho cuộc sống của các con để có cái ăn cái mặc cho gia đình các con. Tất cả những gì Ta mời gọi là các con cần phải sống theo cách mà các con có thể phụng sự Ta. Và khi mà mối tương quan của các con với Ta trở nên mật thiết, thì các con sẽ cảm thấy buộc phải thưa chuyện với Ta qua chính những suy nghĩ và lời nói của các con.

Ta mời gọi các con hãy đối xử với tha nhân bằng sự kính trọng mà các con thể hiện ra với Ta. Đừng tranh cãi hay tức giận với người khác vì Ta. Tuy nhiên, cũng đừng bao giờ biện minh cho những lời nói hoặc hành động của những kẻ xúc phạm đến Ta – chỉ cầu nguyện cho họ mà thôi. Vì khi tình yêu của các con dành cho Ta trở nên vững mạnh, thì mối tương quan của các con với Ta cũng trở nên mật thiết hơn. Khi điều ấy xảy ra thì cũng là lúc các con lôi kéo về phía các con sự tức giận của những kẻ có lòng tin yếu kém. Điều này sẽ phải xảy ra và các con đừng lo sợ hay đau buồn, vì khi các con hiệp nhất với Ta thì người đời sẽ thù ghét các con. Hãy nhẫn nại với những người này. Hãy nhẹ nhàng, tử tế. Đừng mất công tranh cãi vì các con nói ra cũng không thay đổi được điều gì. Thay vào đó, hãy tỏ cho họ thấy ý nghĩa của đức tin Kitô Giáo bằng cách dùng tình thương đáp lại sự hận thù.

Đừng cắt đứt mối liên hệ với những ai thù ghét các con vì Ta. Thay vào đó, xin các con hãy cầu nguyện cho họ. Các con phải có sự cân bằng trong cuộc sống của các con khi các con kết hiệp với Ta. Trong khi Ta mong muốn các con đồng hành với Ta thì Ta cũng mong muốn các con yêu thương những người cần đến Ta nhưng lại không thể hiểu được Ta; những người không thể đón nhận Ta trong tâm hồn họ hoặc không hề có ý niệm gì về Sự Sống Đời Đời. Các con phải có bổn phận đối với Ta và Mong Muốn của Ta là các con sử dụng thời gian một cách khôn ngoan để yêu thương những linh hồn này. Qua lời nói, việc làm, những hành động và những lời cầu nguyện, các con có thể mang về cho Ta những linh hồn này.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1158/ Không một ai có thể thấu hiểu những Lề Luật của Thiên Chúa (26-06-2014)

Thứ năm ngày 26 tháng 6 năm 2014, lúc 14:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con không bao giờ được phép tin rằng Lời Ta ban cho nhân loại qua những Thông Điệp này sẽ được con người đón nhận một cách dễ dàng. Những ai không đón nhận những Thông Điệp này cũng sẽ nhiều lần cố gắng hết sức để sống theo những Thông Điệp này và tất cả những gì Ta mời gọi họ. Thay vì sống theo những Thông Điệp này và sửa đổi đời sống của họ cho phù hợp thì họ lại liên tục chất vấn mọi Lời đến từ Môi Miệng Thánh Thiêng của Ta. Thay vì như vậy, họ chỉ cần tuân theo những Giáo Huấn của Ta, vốn không bao giờ thay đổi, thì họ đã có thể phụng sự Ta tốt hơn.

Không một ai trong các con có thể hiểu thấu đáo những Lề Luật của Thiên Chúa mà Chúa Cha yêu dấu của Ta ban ra. Khi các con ra sức phân tích những Mầu Nhiệm thuộc về Thiên Tính của Thiên Chúa Ba Ngôi thì các con sẽ không thể nào phân tích được vì các con không hề hiểu biết gì. Bất cứ ai tin rằng họ hiểu được những biến cố trước Cuộc Quang Lâm của Ta và những gì sẽ diễn ra sau đó phải biết rằng, Ta mặc khải những biến cố nhất định chỉ là để giúp các con chuẩn bị cho linh hồn. Những mặc khải mà Ta ban cho các con không phải là để gây ra những chuyện giật gân, gây tranh cãi hoặc gây thù nghịch trong các con, vì Ta không bao giờ muốn tạo ra sự hoang mang khủng khiếp như vậy. Sự hoang mang bắt nguồn từ việc không có sự tín thác vào Ta và từ tính tò mò của con người, điều này có thể hiểu được. Các con chỉ cần giữ lòng trung thành với Lời Chí Thánh của Ta – đó là tất cả những gì Ta mời gọi các con.

Ta đã sống một cuộc đời giản dị khi Ta đi rao giảng trên mặt đất này. Ta đã giảng dạy Lời Ta một cách đơn sơ để tất cả mọi người có thể hiểu được những Giáo Huấn của Ta. Ta đã tỏ ra gớm ghét những kẻ tuyên bố là đại diện cho Thiên Chúa và bổn phận của họ là phải bảo đảm rằng con người tôn vinh Mười Điều Răn của Thiên Chúa. Tuy nhiên, chính những kẻ có học thức, lòng đầy kiêu ngạo, lại mặc đầy những lụa là châu báu và khoe khoang về địa vị của họ trong Đền Thờ của Thiên Chúa. Họ quá chú tâm vào việc thể hiện vẻ bề ngoài; áp đặt, nặng lời với những người nghèo khổ, những người khiêm nhường và những người thiếu hiểu biết; đến nỗi họ quên đi một điều quan trọng là họ phải phụng sự Thiên Chúa. Và để phụng sự Thiên Chúa, họ phải phục vụ những con cái của Người. Nhưng, thay vào đó, họ lại đòi hỏi mọi người tôn trọng họ; họ tìm kiếm sự tôn vinh và thèm muốn địa vị quyền lực của nhau trong hàng tư tế trong các Đền Thờ. Ta không bao giờ muốn có chuyện khích động, mặc dù Lời Ta được ban cho quảng đại quần chúng theo cách thức rất giản dị, đã gây ra sự tranh cãi. Vì chỉ có Lời của Thiên Chúa, vốn đơn sơ và thẳng thắn, mới có thể gây ra sự chướng tai như vậy. Sự Thật gây ra sự chia rẽ cho nhiều người vì họ không thể đối diện với Sự Thật. Tuy nhiên, chính Sự Thật – Lời của Thiên Chúa – mới là điều các con phải quan tâm. Việc phân tích Lời Ta hoặc tranh cãi với nhau về ý nghĩa của Sự Thật và việc gây ra chuyện giật gân trong Lời của Thiên Chúa, chỉ làm lãng phí thời gian của các con. Tốt hơn hết các con hãy phụng sự Ta và phục vụ tha nhân trong Danh Ta.

Đừng khiếp sợ Sự Thật; đừng khước từ Sự Thật; đừng chối bỏ Sự Thật hoặc tạo ra lối diễn giải mới về Sự Thật. Sự Thật vẫn luôn tồn tại mãi. Lời Ta là bất biến. Những điều ta nói ra vẫn luôn mãi là như vậy. Con người không thể xâm phạm vào Thánh Ý của Thiên Chúa. Chỉ khi các con đón nhận Sự Thật thì Sự Thật mới soi sáng tâm trí các con; mang lại cho các con bình an trong linh hồn và ước muốn để vâng phục Lời Ta – Lời được ban ra và tồn tại mãi. Các con không thể thêm thắt gì vào Lời Ta, vì Lời Ta sẽ còn mãi đến muôn đời.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1159/ Khi Giáo Hội của Ta chia rẽ và sụp đổ, thì Giáo Hội sẽ hết sức vui mừng mà đón nhận chủ nghĩa nhân đạo (27-06-2014)

Thứ sáu ngày 27 tháng 6 năm 2014, lúc 22:11

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con sẽ không bao giờ dễ dàng nhận ra những việc làm của Satan trong thế giới này vì hắn rất xảo quyệt. Hiếm khi nào hắn phơi bày những việc làm của hắn ra theo cách thức mà người ta có thể đặt câu hỏi về sự ảnh hưởng của hắn. Trong suốt triều đại của hắn trên trái đất, hắn đã cố gắng hết sức để làm cho nhân loại tin rằng hắn không tồn tại. Hiếm khi nào các con hiểu được Sự Thật vì Sự Thật bị che đậy bởi những kẻ mà hắn lợi dụng để thuyết phục người ta tin rằng Thiên Chúa không hề Hiện Hữu.

Mục tiêu của tên ác quỷ là lừa gạt để người ta tin rằng nhân loại và sự tồn tại của nhân loại chỉ là phương thế để đạt đến cùng đích. Chiến thắng vẻ vang nhất của hắn là việc đưa ra chủ nghĩa nhân đạo và cụ thể là chủ nghĩa nhân đạo thế tục.

Chủ nghĩa nhân đạo, cái được gọi là mong muốn để chăm lo cho những nhu cầu của nhân loại, qua việc loại trừ bất công trong xã hội, thì quả là sai lầm. Có những người chạy theo chủ nghĩa nhân đạo và áp dụng vào trong cuộc sống của họ như một sự thay thế cho niềm tin vào Thiên Chúa và chúng ta có thể hiểu được tại sao họ lại làm như vậy. Thật đáng buồn, nhiều tôn giáo đã sản sinh ra nhiều kẻ chống đối, những kẻ có cách hành xử không đến từ Thiên Chúa. Lòng căm thù của họ đối với tha nhân và mục tiêu của họ trong việc gây ra chết chóc được thực hiện nhân danh Thiên Chúa, trong khi thực ra chính Satan xúi giục họ trong từng đường đi nước bước. Hắn làm như vậy là để lôi kéo người ta xa rời Thiên Chúa. Những linh hồn tăm tối này đang gây ra những bất công khủng khiếp và lợi dụng Danh Chúa Cha yêu dấu của Ta để thực hiện những hành động độc ác. Khi ấy họ biện minh cho những hành động độc ác này nhân danh tôn giáo của họ và họ khiến cho nhiều người chối bỏ tất cả mọi niềm tin vào Thiên Chúa.

Khi tán thành tất cả những điều tốt đẹp dưới danh nghĩa công bằng xã hội, thì chủ nghĩa nhân đạo thế tục rất dễ lôi kéo những linh hồn nhẹ dạ, vì ý hướng của họ là ngay lành. Đáng buồn thay, khi họ đón nhận thứ học thuyết này, họ lại tuyên bố rằng việc Tạo Dựng nên thế giới chỉ là một việc ngẫu nhiên, do thiên nhiên tạo ra. Tuy nhiên điều này quả là không đúng sự thật, vì Chúa Cha Hằng Hữu đã dựng nên thế giới này. Không một nhà khoa học nào có thể giải thích được Công Trình Tạo Dựng thế giới, vì sự hiểu biết này sẽ không bao giờ được tỏ bày cho nhân loại.

Việc chối bỏ sự siêu nhiên và sự Hiện Hữu Thánh Thiêng của Thiên Chúa có nghĩa là các con chối bỏ những nguyên tắc đạo đức vốn bắt nguồn từ Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là luân thường đạo lý, một ý thức sâu xa về những gì làm đẹp lòng Thiên Chúa hoặc không làm đẹp lòng Thiên Chúa, không được con người tuân giữ và điều này dẫn đến sự tối tăm. Thay vào đó, nhân loại sẽ chỉ chú tâm vào những nhu cầu vật chất, và bỏ bê linh hồn của họ. Khi đối diện với cái chết, những người vốn không chịu nhìn nhận linh hồn là một Tặng Ân mang sự sống của Thiên Chúa, sẽ không chịu đón nhận Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Vào thời điểm ấy, phần lớn những linh hồn này sẽ trở nên hoàn toàn xa lạ với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

Khi Giáo Hội của Ta chia rẽ và sụp đổ, thì Giáo Hội sẽ hết sức vui mừng mà đón nhận chủ nghĩa nhân đạo. Và hậu quả là Giáo Hội sẽ lôi kéo tất cả những linh hồn đó vào lối diễn giải sai lạc về Sự Thật trong sự tồn tại của họ. Khi ấy nhân loại sẽ đón nhận một hình thức giáo hội mới – một giáo hội quan tâm đến những bất công xã hội – và người ta sẽ không nói một lời nào về tầm quan trọng trong việc cứu rỗi linh hồn các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1160/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Giáo Hội Chân Thật sẽ trở thành một Đạo Binh Còn Sót Lại (28-06-2014)

Thứ bảy ngày 28 tháng 6 năm 2014, lúc 15:03

Hỡi con nhỏ bé thân yêu của Mẹ, sự lừa dối ghê tởm nhất đối với nhân loại, sẽ đến từ ngay trong chính Giáo Hội của Con Mẹ trên trái đất và sự lừa dối này là do những kẻ thù của Con Mẹ xúi giục, những kẻ đã xâm nhập vào trong Giáo Hội của Người bằng phương thế hết sức quỷ quyệt. Satan sẽ xâm nhập vào trong Giáo Hội của Con Mẹ và những ai được Thần Khí của Thiên Chúa ghi dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn, sẽ nhận thấy rõ những dấu chỉ.

Đức tin của những tôi tớ được thánh hiến cho Thánh Tử của Mẹ sẽ không còn nữa, khi nhiều người cảm thấy buộc phải ruồng bỏ Người qua những hành động phạm thánh. Nhiều tôi tớ khốn khổ đáng thương sẽ buộc phải thực hiện một lời khấn hứa mới và họ sẽ quá khiếp sợ để có thể trốn chạy, mặc dù nhiều người, tự trong thâm tâm họ, sẽ nhận biết rằng lời khấn hứa mới này là sai trái.

Người ta sẽ đưa ra nhiều thứ luật lệ mới trong Giáo Hội của Con Mẹ, khi hàng ngàn người mới sẽ thực hiện những lời khấn hứa để phục vụ Giáo Hội, nhưng họ không phải là những người chân thật vì họ không có Thần Khí Chân Thật của Chúa Kitô trong tâm hồn. Họ sẽ xâm nhập vào trong Giáo Hội và sẽ làm chứng cho giáo hội toàn cầu mới, vốn sẽ không tôn vinh Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ. Họ không những không phụng sự Người mà bổn phận của họ chỉ là để phục vụ cho những đòi hỏi của chủ nghĩa nhân bản, mà về bản chất là chối bỏ sự Hiện Hữu của Thiên Chúa trong Tình Trạng Siêu Nhiên và chối bỏ tất cả những gì thuộc về Người.

Hàng giáo sĩ vốn đã từng nguyện hiến dâng cuộc đời để phụng sự Thiên Chúa, sẽ bị lôi kéo vào sự dối trá hết sức ghê tởm này và hậu quả là họ sẽ không còn giữ được Đức Tin Chân Thật. Họ sẽ không đề cao tầm quan trọng của việc cứu rỗi các linh hồn, một điều đã trở thành hiện thực qua cái chết của Con Mẹ trên Thập Giá. Thập Giá là trung tâm của Đức Tin Kitô Giáo. Chỉ có một Thập Giá duy nhất và chính nhờ Thập Giá mà người ta mới có thể thấy được những dấu chỉ đầu tiên một cách rõ ràng về việc phản bội Thánh Tử của Mẹ. Người ta sẽ đưa ra những loại thập giá mới vốn sẽ sỉ nhục việc làm Dấu Thánh Giá và ý nghĩa của Dấu Thánh Giá đối với tâm hồn con người.

Những kẻ vô tín, cho đến nay vốn không hề quan tâm gì đến đức tin Kitô Giáo, sẽ bị lôi kéo vào trong cái gọi là giáo hội toàn cầu mới. Cùng với tất cả những tôn giáo khác vốn không bắt nguồn từ Sự Thật, họ sẽ chế giễu và nhạo báng con cái Thiên Chúa, những người vẫn giữ lòng trung thành với Lời của Thiên Chúa.

Giáo Hội Chân Thật sẽ trở thành một Đạo Binh Còn Sót Lại và Đạo Binh này sẽ hiệp nhất với nhau trên toàn thế giới để trở thành những vị thánh của thời cuối và họ sẽ được Quyền Năng của Chúa Thánh Thần thúc đẩy để bảo vệ Sự Thật. Họ sẽ bị phỉ báng; bị chế nhạo và bị tố cáo là những kẻ phản loạn như Thánh Tử của Mẹ đã bị tố cáo là dị giáo khi Người đi khắp nơi rao giảng Sự Thật.

Cần phải có lòng can đảm phi thường để trung thành với Lời của Thiên Chúa, vì các con sẽ bị tố cáo là làm những việc sai trái. Những kẻ thù của Thiên Chúa sẽ tuyên bố rằng tội của các con là loan truyền những sự sai lạc về điều ghê tởm của chúng. Mọi sự đến từ Thiên Chúa sẽ bị người ta tuyên bố là sự dối trá, trong khi sự thật mà chúng nói là đến từ thứ tôn giáo toàn cầu mới, mới chính là điều dối trá.

Tuy nhiên, Chúa Thánh Thần sẽ bảo bọc những ai tiếp tục loan truyền Phúc Âm Chí Thánh và Thánh Tử của Mẹ sẽ che chở và bảo vệ các con. Tương lai về sự sống còn của nhân loại và quyền được hưởng Sự Sống Đời Đời, được hứa ban cho từng người trong các con, sẽ tùy thuộc vào việc gánh vác trách nhiệm của các con. Chính Đạo Binh Còn Sót Lại sẽ giữ cho Ánh Sáng của Thiên Chúa rực sáng trong một thế giới vốn sẽ lao mình vào trong bóng tối.

Nhiều người trong các con sẽ bị chống đối và người ta sẽ gieo rắc những sự dối trá vào tâm hồn các con bằng tà khí của sự dữ để lôi kéo các con xa rời Sự Thật. Đáng buồn thay, nhiều người sẽ cảm thấy khó mà có thể giữ vững đức tin và các con sẽ bị cám dỗ để quay lưng lại với Thánh Tử của Mẹ.

Để bảo đảm rằng các con luôn kiên vững, can đảm, điềm tĩnh và sống bình an, khi các con phải vác Thập Giá của Con Mẹ trên vai, các con phải đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này. Vì nhiều người trong các con sẽ cảm thấy khó để có thể nhìn nhận rằng những biến cố này sắp sửa xảy ra, sẽ đến ngày các con sẽ phải đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện (158) này ba lần một ngày, vì những áp lực mà người ta gây ra để buộc các con chối bỏ Thánh Tử của Mẹ, sẽ là quá lớn.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (158) Xin bảo vệ con khỏi sự dữ của tôn giáo toàn cầu

Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ con khỏi sự dữ của tôn giáo toàn cầu mới, vốn không đến từ Chúa. Xin gìn giữ con trong chuyến lữ hành đến với tự do, hướng về Vương Quốc Thánh Thiêng của Chúa.

Xin giữ con hiệp nhất với Chúa mỗi khi con đau khổ và buộc phải đón nhận những sự dối trá mà những kẻ thù nghịch Chúa truyền bá để hủy diệt các linh hồn.

Xin giúp con kiên vững trong cuộc bách hại, để giữ vững lòng trung thành với Lời Chân Thật của Thiên Chúa khi đối mặt với những thứ giáo lý lầm lạc và những sự phạm thánh mà con buộc phải đón nhận.

Với của lễ là ý chí tự do của con, xin dẫn đưa con vào trong Vương Quốc của Chúa, để giúp con trỗi dậy và rao giảng Sự Thật, khi người ta tuyên bố Sự Thật là dối trá.

Xin đừng để con thiếu can đảm, do dự hoặc trốn chạy trong sợ hãi khi phải đối mặt với sự bách hại. Xin giúp con luôn kiên vững và trung thành với Sự Thật đến cùng. Amen.

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, hãy dấn thân và hãy chấp nhận rằng những sự việc này sẽ phải xảy ra, nhưng hãy biết rằng nếu các con trung thành với Thánh Tử của Mẹ thì các con sẽ giúp cứu được những linh hồn vốn sẽ chìm đắm trong lầm lạc.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1161/ Các con không bao giờ được phép chối bỏ Thiên Chúa bởi việc làm độc ác của những kẻ tuyên bố một cách dối trá là phụng sự Người (29-06-2014)

Chúa Nhật ngày 29 tháng 6 năm 2014, lúc 20:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, bất kỳ kẻ nào núp bóng đằng sau các tôn giáo để gây nên sự dữ cho người dân thuộc các tôn giáo khác đều không đến từ Ta. Những tôn giáo vốn bao che cho sự hận thù và phỉ báng các tôn giáo khác thì không phụng sự Thiên Chúa.

Khi con người lợi dụng Ta, Chúa Giêsu Kitô, như một khiên che thuẫn đỡ để núp bóng đằng sau, đồng thời lại ra sức giết hại và tàn sát những người vô tội, thì đây là một sự phạm thánh nặng nề nhất. Những người vốn tin vào Thiên Chúa, phải nhận biết Thiên Chúa là Ai; phải nhận biết những điều Người đã dạy bảo nhân loại và Người đã phán truyền cho con cái phải phụng sự Người ra sao qua Mười Điều Răn.

Thiên Chúa là Tình Yêu. Người không dung thứ cho sự thù ghét dưới bất cứ hình thức nào. Bất cứ khi nào các con nhận thấy người ta lợi dụng tôn giáo như lớp vỏ bọc để gây ra đau khổ cho những người khác vì bất cứ lý do gì, thì các con phải biết rằng điều đó không liên quan gì đến tình yêu dành cho Thiên Chúa. Sự thù hận đến từ Satan và hắn gieo rắc nọc độc của hắn nơi những kẻ cực đoan về tôn giáo để thổi bùng lên sự thù hận của hắn chống lại Thiên Chúa. Bằng cách nhập vào những kẻ có sự hiểu biết sai lạc về Ta, hắn đã thành công trong việc gieo rắc lòng hận thù chống lại Thiên Chúa. Khi đó nhân loại sẽ thắc mắc: “Làm cách nào mà Thiên Chúa lại có thể cho phép người ta nhân Danh Người để làm những điều hết sức độc ác ấy?” Câu trả lời là nhân loại sẽ luôn nhận thấy sự dữ ở những nơi nào mà Thiên Chúa được tôn kính, vì tên ác quỷ luôn để mắt theo dõi những nơi ấy để làm ô danh bất cứ tôn giáo nào tôn thờ Thiên Chúa. Bởi những việc làm xấu xa của hắn mà con người sẽ xa rời Thiên Chúa và con người sẽ oán than Thiên Chúa vì mọi hành động độc ác mà những kẻ tuyên bố là phụng sự Người, gây ra.

Sự hận thù tự nó đang ngụy trang một cách tinh vi. Sự hận thù thường do những kẻ tự xưng mình là đại diện cho Thiên Chúa gây ra, nhưng người ta lại coi điều này như thể là sự thi hành công lý để chống lại những kẻ thù nghịch Thiên Chúa. Người ta sẽ coi sự hận thù như là “tiếng nói đầy quan tâm” và là một sự lên án đối với những gì mà nó muốn nhân loại tin là một điều độc ác. Nhiều giáo hội thuộc nhiều chi phái khác nhau trên khắp thế giới, đã bị những kẻ thù nghịch Thiên Chúa xâm nhập vào trong nội bộ. Mục đích của chúng là làm ô nhơ Danh Thánh Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta. Hậu quả là ở khắp mọi nơi trên thế giới người ta đã dấy lên sự hoài nghi nặng nề và không còn tin vào Thiên Chúa. Suy nghĩ tự nhiên của con người là chính những kẻ thay mặt cho Thiên Chúa đã gây nên sự dữ nhân Danh Người và vì thế niềm tin vào Thiên Chúa là sai lầm. Chính vì thế mà nhân loại đã bị chìm đắm trong sự thù hận, lũng đoạn và chiến tranh, vì kế hoạch của Satan là hủy diệt mọi tôn giáo vốn tôn vinh Thiên Chúa Chân Thật. Những kẻ gây ra sự dữ này không hề có chút tình yêu thương nào trong linh hồn chúng.

Các con không bao giờ được phép chối bỏ Thiên Chúa bởi việc làm độc ác của những kẻ tuyên bố một cách dối trá là phụng sự Người. Nếu các con chối bỏ Thiên Chúa và tự mình xa rời Thiên Chúa vì việc này thì các con đã mắc vào cạm bẫy của những sự dối trá mà Satan muốn các con tin theo. Đừng bao giờ xét đoán những người khác vì niềm tin của họ – cho dù là tốt hay xấu. Đừng bao giờ kết án Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta hoặc chính Ta, Chúa Giêsu Kitô, Con Một yêu dấu của Người, vì tội lỗi của những kẻ phục vụ Giáo Hội của Người, mắc phải. Nhân loại luôn mãi là những tội nhân trên Trái Đất này. Tội lỗi sẽ luôn mãi là những tai ương của nhân loại, cho đến khi Ta trở lại. Nhưng khi các con lên án Thiên Chúa vì tội lỗi thì đây quả là một sự phạm thánh khủng khiếp vì các con không được phép làm như vậy.

Hãy tỉnh thức trước sự thật rằng Satan tồn tại và hắn hết sức tinh vi để che đậy sự thật này, để hắn có thể lôi kéo nhiều linh hồn vào việc lên án Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa của muôn loài hiện có và sẽ đến.

Chẳng bao lâu nữa, tất cả những tội ác tàn bạo này sẽ chấm dứt và tất cả mọi Vinh Quang sẽ thuộc về Ta. Không bao lâu trước khi Satan bị diệt trừ thì nhân loại sẽ hiểu được một cách rõ ràng về Vai Trò của Ta và hiểu được Sự Sống Vinh Hiển mà Ta sẽ ban cho nhân loại trong Cuộc Quang Lâm của Ta.

Các con phải luôn cảnh giác trước tất cả những gì mà người ta bày ra cho các con nhân Danh Ta vì các con sẽ nhận biết được rằng không phải tất cả những điều ấy đều đến từ Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1162/ Các con chỉ còn cách bảo vệ Sự Thật, vì Ta là Sự Thật. Khi các con chối bỏ Sự Thật là các con chối bỏ Ta (30-06-2014)

Thứ hai ngày 30 tháng 6 năm 2014, lúc 23:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, các tín hữu thân yêu của Ta phải biết rằng cửa Hỏa Ngục sẽ không bao giờ thắng được Giáo Hội của Ta, mặc dù phần lớn Giáo Hội của Ta sẽ bị tàn phá như đã từng được tiên báo. Nhưng, Sự Thật là bất diệt. Lời Ta là bất diệt và những ai thực sự kết hiệp mật thiết với Ta sẽ không bao giờ lãng quên những Giáo Huấn của Ta.

Chỉ có những ai giữ lòng trung thành với Lời Ta mới có thể nói rằng họ thuộc về Giáo Hội của Ta trên trần thế này. Những ai hoan nghênh bất cứ sự xâm phạm nào đối với Phúc Âm rất thánh của Ta, hoặc hoan nghênh việc sửa đổi những Giáo Huấn của Ta, sẽ không còn có thể tuyên bố rằng họ phụng sự Ta. Nếu một tôi tớ được thánh hiến của Ta dám cả gan rao giảng một thứ giáo lý thay thế cho giáo lý mà các tông đồ của Ta đã truyền lại cho nhân loại, trước Thời Điểm của Ta, thì Ta sẽ loại bỏ họ ngay lập tức.

Ta cảnh báo tất cả những ai vốn đón nhận bất cứ sự gì mà người ta coi là thánh thiêng, nhưng lại do bàn tay con người tạo ra và được đón nhận như thể điều ấy thuộc về Ta, thì Ta sẽ loại bỏ các con, vì các con không còn có thể tự nhận mình là những tôi tớ của Ta. Và, nếu các con dẫn đưa nhiều linh hồn vào sự lầm lạc, thì sự trừng phạt của các con sẽ bắt đầu ngay trong lúc các con còn sống và sẽ còn tiếp diễn lâu dài sau khi các con rời xa cuộc đời này.

Các con không biết được Cơn Thịnh Nộ của Ta, vì các con vẫn chưa được chứng kiến. Nhưng hãy biết rằng, những ai trong các con phản bội Ta, thực sự biết rõ bản thân mình vì lòng tin của các con không còn vững mạnh. Nhiều người trong các con đã sa ngã và chính sự yếu đuối của các con sẽ làm cho các con sa ngã. Các con sẽ phản bội Ta; chối bỏ Ta và đón nhận những kẻ thù nghịch Ta, vì các con sẽ bị buộc chặt vào thứ tôn giáo mới – chủ nghĩa nhân bản thế tục, vốn sẽ xuất hiện như một con sói đội lốt chiên để tàn phá linh hồn các con – đến nỗi các con sẽ lãng quên Ta. Những tham vọng và những ham muốn của các con để chiều lòng những kẻ thù nghịch Ta, những kẻ sẽ leo lên những vị trí rất cao nơi hàng giáo phẩm trong Giáo Hội của Ta, sẽ làm cho các con mù lòa trước Sự Thật. Chính điều này sẽ hủy diệt các con và tất cả những ai mà các con lôi kéo vào trong sự lầm lạc nghiêm trọng.

Chính khi Giáo Hội của Ta đảo lộn những Giáo Huấn của Ta từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài và từ trước ra sau, thì các con sẽ biết được rằng đã đến lúc để tên phản Kitô thu hút mọi sự chú ý. Những ai tôn thờ con thú sẽ tự nguyện nhận lấy án chết dành cho chính họ và họ sẽ giao nộp cho những kẻ thù nghịch Ta ý chí tự do của họ, một Tặng Ân Cao Trọng mà Thiên Chúa ban. Một khi các con thực hiện lời khấn hứa với thứ giáo lý mới đầy lầm lạc này, thì các con sẽ phạm tội đóng đinh Ta và các con sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc.

Các con có thể hỏi rằng tại sao các con lại bị trừng phạt vì vâng phục những đấng bậc đáng trọng vọng của các con ư? Câu trả lời thật đơn giản. Khi các con thực hiện lời khấn hứa để phụng sự Ta, thì các con đã đồng ý bảo vệ Sự Thật. Khi các con vi phạm lời khấn này, vì các con vâng phục những kẻ thù nghịch Ta sắp xuất hiện, thì các con không còn phụng sự Ta, Chúa Giêsu Kitô.

Các con chỉ còn cách bảo vệ Sự Thật, vì Ta là Sự Thật. Khi các con chối bỏ Sự Thật là các con chối bỏ Ta. Với tư cách là một tôi tớ của Thiên Chúa, khi các con chối bỏ Ta, thì các con không còn xứng đáng để dẫn dắt con cái Thiên Chúa hướng về Ơn Cứu Rỗi Đời Đời.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1163/ Đức tin của các con sẽ bị thử thách như chưa từng có trước đây (01-07-2014)

Thứ ba ngày 1 tháng 7 năm 2014, lúc 20:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, tình yêu thương đến từ các môn đệ của Ta, những người giờ đây đang bước theo Ta, đang lan tỏa khắp mọi nơi. Chính Ánh Sáng, vốn rực cháy nơi các con, đang gìn giữ Tình Yêu của Ta, một thứ Tình Yêu được con người cảm nhận ở những nơi mà Ta được tôn kính. Thần Khí Thiên Chúa đang tiếp tục được tuôn đổ trên Giáo Hội của Ta trên trái đất này, khi Giáo Hội ra sức chống trả lại những gian nan khốn khó mà Giáo Hội phải đối mặt từng ngày.

Tuy nhiên, tà khí của bóng tối đang tiếp tục đè nặng trên nhiều quốc gia, khi những thuộc hạ của tên ác quỷ đang thực hiện mọi nỗ lực để loại bỏ mọi vết tích về Ta, Lời Ta, và Giáo Hội Chân Thật của Ta. Hãy tin chắc rằng cho dù gánh của các con có nặng nề đến đâu đi chăng nữa thì Ta hằng luôn ở cùng các con, đồng hành với các con và giúp các con vượt qua nghịch cảnh, từng bước trong cuộc hành trình của các con. Đức tin của các con sẽ bị thử thách như chưa từng có trước đây; đôi lúc các con có thể thiếu can đảm; lòng kiên trì của các con sẽ bị thử thách đến tận cùng và việc các con đón nhận Sự Thật sẽ bị người ta chống đối. Các con sẽ bị đe dọa; bị chế giễu và bị nhạo báng, tất cả đều là những hành động độc ác của những kẻ mà Satan lợi dụng để chống lại Ta, Chúa Giêsu Kitô. Nhưng không một sự gì có thể hủy diệt được Giáo Hội của Ta – những tín hữu chân chính của Ta.

Những ai giữ lòng vâng phục đối với Lời của Thiên Chúa, như truyền thống đã có từ lâu, sẽ tiếp tục thay mặt cho Ta trên trái đất này. Ơn Bảo Vệ của Ta sẽ che chở các con như một khiên che thuẫn đỡ vô hình và đức tin của các con sẽ không bao giờ lay chuyển một khi các con chiến đấu với Lưỡi Gươm của Thiên Chúa.

Hãy giữ lòng trung thành với Ta và Ánh Sáng của Ta sẽ tiếp tục chiếu tỏa trên nhân loại. Lời Hứa của Ta là Giáo Hội của Ta sẽ còn nguyên vẹn, mặc dù Giáo Hội sẽ nhỏ hơn so với hiện tại, cho đến khi Ngày Trọng Đại của Đức Chúa ló rạng.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1164/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Chẳng bao lâu nữa, việc các con tuyên bố là theo Chúa Giêsu Kitô, sẽ là vi phạm pháp luật (02-07-2014)

Thứ tư ngày 2 tháng 7 năm 2014, lúc 16:40

Hỡi các con thân yêu, nếu như nhân loại được chứng kiến vẻ uy nghiêm của Con Mẹ, Đấng ngự trên Ngai trên Thiên Đàng, bên hữu Chúa Cha Hằng Hữu, họ sẽ phải vô cùng xấu hổ và hối hận.

Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ được tất cả các thánh và các thiên thần trên Thiên Đàng yêu mến, tôn vinh và dành tặng vô vàn tình yêu thương. Trên thế gian này, nhân loại hầu như rất ít tỏ lòng tôn kính Đấng đã phải chịu một cái chết vô cùng khủng khiếp để cứu nhân loại khỏi tội lỗi. Trong thời điểm lịch sử này, Thiên Đàng phải khóc trong đau buồn biết bao, khi nhân loại đang thực hiện mọi nỗ lực để loại bỏ mọi dấu chỉ về sự hiện diện của Con Mẹ ở khắp mọi nơi. Người ta vẫn không thỏa mãn với việc loại bỏ Thánh Giá Cực Trọng ở những nơi công cộng, chẳng bao lâu nữa, việc các con tuyên bố là theo Chúa Giêsu Kitô, sẽ là vi phạm pháp luật.

Người ta hầu như không tỏ ra khoan dung đối với những Kitô hữu vốn giữ lòng trung thành với Lời Chúa và tuân theo đường lối của Thiên Chúa. Ngay cả những tôi tớ được thánh hiến vốn tuyên xưng là phụng sự Chúa Giêsu Kitô cũng sẽ trở nên quá yếu đuối để có thể bảo vệ Đức Tin Kitô Giáo và họ sẽ để cho mình bị buộc phải đón nhận những thứ luật pháp này. Trong nhiều trường hợp, những kẻ phản bội trong số họ, sẽ tạo điều kiện cho việc loại bỏ Thánh Giá và loại bỏ Sự Thật trong Đức Tin Kitô Giáo. Cuối cùng, họ cùng với những tín ngưỡng khác vốn không đến từ Thiên Chúa, sẽ sùng bái một thứ tín lý mới đầy lầm lạc. Vì họ sẽ quyết định đi theo con đường lầm lạc, bằng chính ý chí tự do của họ, nên họ sẽ không chịu đón nhận Lòng Thương Xót của Thiên Chúa và họ sẽ tự buộc mình vào nơi tăm tối.

Các con không bao giờ được phép phản bội Thánh Tử của Mẹ vì bất cứ lý do gì, vì Người là Con Đường Sự Thật và chỉ có Người mới có thể ban cho các con Ơn Cứu Rỗi Đời Đời.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1165/ Thiên Chúa Cha: Ta là Sự Thật. Hãy nắm lấy Tay Ta mà theo Ta. Tất cả Sự Sống đều đến từ Ta (03-07-2014)

Thứ năm ngày 3 tháng 7 năm 2014, lúc 16:40

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, nhân loại làm chủ vận mệnh của chính mình vì nhân loại được ban cho sự tự do chọn lựa, một Tặng Ân đến từ Ta.

Một số người chọn đúng con đường hướng về Vương Quốc Thiên Đàng của Ta, đó là con đường đi qua Con Một Yêu Dấu của Ta, Chúa Giêsu Kitô. Những người khác lại quyết định một cách thiếu khôn ngoan. Vì những ân sủng dành cho nhân loại, vốn bao gồm trí thông minh, trí hiểu và ý chí tự do, nên nhiều người đã trở nên kiêu ngạo. Những người khác lại tìm kiếm những sự giả dối và của cải giàu sang mà thế gian có thể đem lại, đến khi cuối cùng chỉ có những ham muốn mạnh mẽ mới là quan trọng đối với họ. Bằng việc trung thành với những hành động và những việc làm ích kỷ; bằng việc quá bận tâm theo đuổi những thành quả của bản thân mình mà gây hại đến tha nhân, họ không thể tránh khỏi việc phải trở thành nô lệ cho tội lỗi.

Hỡi các con thân yêu, bằng việc không chịu đón nhận Tặng Ân Sự Sống Đời Đời mà Ta ban cho tất cả các con để chung hưởng Vương Quốc của Ta, các con sẽ xa rời Ta đời đời. Giờ đây Ta đến để can thiệp vì sự ích kỷ trong nhân loại đã xóa bỏ tất cả tình yêu trong tâm hồn các con dành cho Ta. Ta đến để ban cho các con Sự Thật; sự thông hiểu về Vương Quốc của Ta và nhắc nhở các con về hai sự chọn lựa mà các con sẽ phải thực hiện. Chọn lựa thứ nhất là đón nhận Bàn Tay Thương Xót của Ta và vui hưởng sự sống vinh hiển khi các con được chia sẻ Sự Sống Thần Linh trong Vương Quốc Mới của Ta. Chọn lựa thứ hai là bóng tối đời đời và trở thành nô lệ trong vực thẳm nơi mà Satan tồn tại đến muôn đời.

Biết bao nhiêu người trong các con khước từ Tình Yêu của Ta, sự thông hiểu mà Ta ban cho các con qua Lời Chí Thánh của Ta và khước từ những lời cảnh báo mà Ta ban cho các con qua các ngôn sứ. Các con đừng nghĩ rằng nhân loại ngày nay có bất kỳ sự khác biệt nào so với thuở ban đầu trên Trái Đất. Nhân loại chưa từng đổi thay. Tội lỗi vẫn luôn là những tai ương của các con và chỉ có cách duy nhất là chống lại kẻ thù – kẻ gây ra đau đớn khốn khổ cho các con – thì các con mới có thể đón nhận Sự Sống mà Ta đã dựng nên cho các con.

Giờ đây hãy lắng nghe Ta khi Ta nhắc nhở các con về Lời Hứa của Ta. Ta đã dựng nên Thiên Đàng Vĩnh Cửu cho các con. Thiên Đàng Vĩnh Cửu sẽ ban cho các con Sự Sống Vĩnh Cửu trong thân xác và linh hồn. Thiên Đàng Vĩnh Cửu đang chờ đón các con. Đừng hoài phí gia nghiệp của các con. Ta sẽ hết sức đau khổ nếu các con hoài phí gia nghiệp của các con và các con sẽ phải hối tiếc vì việc này đến muôn đời.

Giờ đây hãy lắng nghe Lời Mời Gọi của Ta, vì Ta sẽ ban xuống mọi dấu chỉ, mọi Phép Lạ và mọi Ân Sủng để đánh thức tâm hồn mệt mỏi rã rời của các con, cho đến khi Ta có thể khơi dậy trong tâm hồn các con ơn nhận biết Sự Thật.

Ta là Sự Thật. Hãy nắm lấy Tay Ta mà theo Ta. Tất cả Sự Sống đều đến từ Ta.

Cha Hằng Hữu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1166/ Nhân loại đáp trả tình yêu bằng tình yêu, cũng giống như lòng thù hận sinh ra thù hận (05-07-2014)

Thứ bảy ngày 5 tháng 7 năm 2014, lúc 17:46

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hãy để Ta đem đến cho nhân loại ngày nay những Phúc Lành trọng đại, khi Ta trao ban Thần Khí Yêu Thương trên mọi quốc gia, qua Quyền Năng của Chúa Thánh Thần.

Ân Ban Tình Yêu này sẽ bao phủ nhiều người, kể cả những người không nhìn nhận Ta và nhân loại sẽ nhận ra những nghĩa cử bác ái hết sức cao cả. Khi các con nghe nói về những điều kỳ diệu như vậy, khi mà những quốc gia này trợ giúp những quốc gia khác vốn đang rất cần đến sự giúp đỡ, thì các con sẽ nhận biết rằng những sự việc này như là những dấu chỉ đến từ Thiên Đàng.

Tình Yêu của Ta sẽ lôi kéo nhiều người khi Tình Yêu ấy lan tỏa trong nhân loại nhờ Sự Can Thiệp Đặc Biệt của Ta vào thời điểm đáng chú ý này. Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, hãy lắng nghe Ta vì Ta muốn các con nhận biết rằng khi các con cầu nguyện cho sự bình an thì Ta sẽ ban Bình An của Ta cho các con. Khi các con cầu nguyện để tình yêu chiến thắng lòng thù hận thì Ta sẽ ban cho các con Tình Yêu của Ta. Khi các con cầu xin để đức tin của các con được gia tăng thì Ta sẽ tuôn đổ trên các con Tình Yêu của Ta và đức tin của các con sẽ trở nên ngày càng mạnh mẽ. Khi đức tin của các con gia tăng mạnh mẽ, các con sẽ loan truyền Lời Ta bằng gương sáng của các con. Khi các con bày tỏ tình yêu thương với tha nhân vô điều kiện là các con đang bước đi trong Danh Ta. Qua những nghĩa cử của các con, những người khác sẽ noi theo gương sáng của các con.

Nhân loại đáp trả tình yêu bằng tình yêu, cũng giống như lòng thù hận sinh ra thù hận. Để chiến thắng lòng thù hận các con luôn phải đáp trả lại bằng tình yêu, vì tình yêu làm suy yếu đi tà khí sự dữ. Nếu nhiều người tỏ lòng yêu thương lẫn nhau trong mọi khía cạnh của cuộc sống thì sự thù hận sẽ lụi tàn.

Tình Yêu của Ta đang ngày càng gia tăng mạnh mẽ giữa các con. Hãy đón nhận Tình Yêu của Ta và hãy lan tỏa Tình Yêu của Ta vì Tình Yêu của Ta sẽ ban sự sống cho tất cả mọi người, kể cả những ai đang hết sức cần đến Tình Yêu ấy.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1167/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Mẹ sẽ kề vai sát cánh cùng làm việc với Thánh Tử yêu dấu của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, trong nỗ lực cuối cùng của Người để cứu vớt nhân loại (06-07-2014)

Chúa Nhật ngày 6 tháng 7 năm 2014, lúc 14:25

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, thời điểm của Mẹ với vai trò là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, đã được thiết lập một cách vững chắc khi mà Mẹ sẽ kề vai sát cánh cùng làm việc với Thánh Tử yêu dấu của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, trong nỗ lực cuối cùng của Người để cứu vớt nhân loại.

Từ nay trở đi, Mẹ sẽ thực hiện tất cả mọi sự cần phải có nơi Mẹ để đáp ứng cho Người khi Người can thiệp vào nhiều vấn đề trên thế giới để tỏ bày Lòng Thương Xót của Người.

Con đường dẫn đến ơn cứu rỗi là một con đường rất gian khó vì không bao giờ có thể dễ dàng mở mắt cho những con người mù lòa trước Sự Thật. Không có gì đáng thất vọng cho bằng việc phải chứng kiến những linh hồn đáng thương không hiểu được Sự Thật vì họ không chịu hiểu. Sự cố chấp của con người là một chướng ngại vô cùng đáng sợ và chính vì điều này mà việc dấn thân để hết lòng cầu nguyện và hy sinh là điều mà tất cả những ai được ban cho ánh Sáng của Thiên Chúa trong tâm hồn, phải thực hiện. Chính nhờ vào lòng quảng đại hiến dâng ý riêng của các con – khi các con dâng lên Thánh Tử của Mẹ của lễ mà Người mong muốn – sẽ giúp cho Chúa Thánh Thần ngự vào linh hồn những người đang hết sức cần đến Lòng Thương Xót của Con Mẹ.

Việc rao giảng Sự Thật chỉ nhờ vào đức tin của các con, có thể là một thách đố vô cùng to lớn. Tuy nhiên nhiều người trung thành với Thánh Tử của Mẹ lại không được ban cho ơn để thấu hiểu những mầu nhiệm. Niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa là một Hồng ân cao cả và được ban cho những ai có tâm hồn hiền lành và không hề tự cao. Do đó, hỡi các con yêu dấu, hãy trỗi dậy và chuẩn bị cho cuộc chiến khốc liệt để giành lấy các linh hồn. Đây sẽ là một nhiệm vụ nặng nề nhất, ngay cả đối với những người mạnh mẽ nhất trong các con. Hãy để cho Mẹ, Mẹ của các con, dẫn dắt các con trong những thời điểm sắp tới vì Mẹ là Đấng Bầu Chữa của các con và Chúa Giêsu Kitô đã ban cho Mẹ những ân Sủng hết sức trọng đại để Mẹ có thể dìu dắt các con trên con đường hướng đến vinh quang rạng ngời.

Hãy dấn thân trong bình an để yêu mến và phụng sự Thiên Chúa. Vì những ai bước theo Người như những con trẻ đơn sơ, sẽ được Người ban cho mọi sự Bảo Vệ.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1168/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Chỉ khi nào có Tình Yêu Thiên Chúa trong tâm hồn thì các con mới có thể loan truyền Lời của Thiên Chúa (08-07-2014)

Thứ ba ngày 8 tháng 7 năm 2014, lúc 16:00

Hỡi các con yêu dấu của Mẹ, các con không biết sao, chính vì Tình Yêu Thiên Chúa dành cho tất cả các con mà Người đã cho phép Mẹ rao giảng Lời Chí Thánh của Người tại mỗi cuộc hiện ra của Mẹ, Mẹ Thiên Chúa, vốn đã diễn ra trên thế giới.

Chính vì ước muốn của Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử yêu dấu của Mẹ mà Mẹ đã tỏ mình ra để nhân loại có thể quay về với Sự Thật. Chính vì thế mà tại tất cả những nơi linh địa của Mẹ trên thế giới, Thiên Chúa sẽ tỏ rõ Sự Thật cho tới khi Ngày Trọng Đại của Thiên Chúa ló rạng. Tất cả các con phải kết hiệp với nhau để tôn vinh Thiên Chúa tại tất cả những nơi linh địa của Mẹ, để nhờ vào Lòng Thương Xót của Người, Thiên Chúa có thể tuôn đổ những Ân Sủng trọng đại trên cả những linh hồn bất xứng nhất, vì họ là những linh hồn mà Thiên Chúa ra sức tìm kiếm nhiều nhất.

Thánh Tử của Mẹ không chỉ mong muốn những người am hiểu Phúc Âm mới tìm đến với Mẹ. Không, những kẻ mà Người mong muốn chạy đến với Mẹ chính là những kẻ cảm nhận được sự trống rỗng trong tâm hồn, mặc dù họ có cố gắng bằng mọi cách thì họ cũng không thể nào có được sự bình an nội tâm. Nhiều người tìm kiếm hạnh phúc, bình an và niềm vui trong cuộc sống nhưng họ hầu như không thể có được những điều này. Họ không bao giờ có được bình an đích thực nếu họ không cảm nhận được tình yêu. Chỉ có tình yêu dành cho tha nhân mới có thể dẫn đưa các con đến gần với Thiên Chúa, vì nếu không có tình yêu thì các con không bao giờ có thể cảm nhận được sự Hiện Diện của Thiên Chúa.

Hỡi các con thân yêu, Mẹ mời gọi các con hãy đến với Mẹ, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi và hãy xin Mẹ chuyển cầu để Thiên Chúa đong đầy Tình Yêu của Người trong tâm hồn các con. Khi các con đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện dưới đây, thì Mẹ sẽ chuyển cầu với Thánh Tử của Mẹ để Người nhận lời cầu nguyện của các con. Hãy tìm kiếm tình yêu và bày tỏ cho tha nhân bất cứ tình yêu nào mà các con có được trong tâm hồn và hãy chia sẻ tình yêu này. Khi các con chia sẻ tình yêu, thì Thánh Tử của Mẹ sẽ tuôn đổ trên các con vô vàn tình yêu và khi ấy các con sẽ sẵn sàng để chia sẻ tình yêu với nhau. Tình yêu sẽ xua tan sự thù hận. Nếu các con cảm nhận bất cứ sự thù hận nào đối với người khác, thì các con phải nài xin Thánh Tử của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, loại bỏ đi sự tàn phá này.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (159) Xin Tình Yêu của Thiên Chúa

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin Mẹ chuyển cầu cho con khi con nài xin Tình Yêu của Thiên Chúa. Xin đong đầy tâm hồn trống rỗng của con Tình Yêu của Thiên Chúa, để khi ngự trị trong tâm hồn con thì tình yêu ấy cũng thấm nhuần nơi những linh hồn mà con ra sức bày tỏ tình thương đối với họ.

Nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa, xin Mẹ giải thoát con khỏi bất cứ sự thù nghịch nào mà con có đối với những kẻ phản nghịch cùng Thánh Tử của Mẹ.

Xin giúp con giữ lòng khiêm nhường và ban cho con tinh thần quảng đại để con có thể tuân theo Giáo Huấn của Chúa Kitô và loan truyền Tình Yêu của Người đến khắp nơi trong cuộc sống của con. Amen.

Người ta thường nói về tình yêu như thể người ta dễ dàng cảm nhận được tình yêu, nhưng đối với nhiều người thì cần phải hết sức khiêm nhường và phải tránh tất cả những thói tự cao tự đại. Nếu các con không khiêm nhường trước mặt Thiên Chúa, thì các con sẽ không thể cảm nhận được Tình Yêu của Người. Và nếu như không có Tình Yêu của Thiên Chúa, thì các con sẽ không thể triển nở. Chỉ khi nào có Tình Yêu Thiên Chúa trong tâm hồn thì các con mới có thể loan truyền Lời của Thiên Chúa.

Nếu không có Tình Yêu Thiên Chúa, thì những lời lẽ mà các con nhân Danh Người mà rao giảng, sẽ trở nên khô cằn và thiếu sức sống.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1169/ Lời Ta thì rất đơn sơ, dễ hiểu, nhưng không dễ để sống theo Lời Ta (09-07-2014)

Thứ tư ngày 9 tháng 7 năm 2014, lúc 15:48

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, lệnh truyền của Ta dành cho tất cả những ai tôn kính Ta là hãy siêng năng cầu nguyện vì những biến động sẽ sớm bùng nổ trên thế giới. Nhiều biến cố sẽ xảy ra, tất cả những biến cố này đều có liên quan đến những chia rẽ do sự thù hận trong tôn giáo và do lòng tham gây ra. Tuy nhiên khi mà sự thù ghét Ta, vốn đã thể hiển một cách rõ ràng trên thế giới, đến từ chính Giáo Hội của Ta, thì các con phải biết rằng thời điểm đã đến gần. Vì khi chúng nguyền rủa Ta và bách hại những người yêu mến Ta, thì chúng sẽ phải chứng kiến sự can thiệp của Ta, vốn sẽ giáng xuống như sấm sét.

Nhiều người sẽ nhầm lẫn việc Ta sẵn lòng đón nhận sự bách hại – vốn sẽ luôn là định mệnh dành cho những người bước theo Ta – với việc thừa nhận sự dữ và bằng lòng để cho sự dữ bùng phát. Nhưng điều đó không đúng. Tất cả Tình Yêu Thương đến từ Ta. Tất cả sự dữ đến từ Satan. Khi cả hai xung đột thì tình trạng rối loạn khủng khiếp sẽ xảy ra. Sự dữ không thể nào bùng phát khi Ta trỗi dậy chống lại sự dữ. Ngay cả chính Satan cũng chỉ có thể gieo rắc nọc độc của hắn theo Thánh Ý của Thiên Chúa.

Sự dữ, vốn đang gây ô nhơ cho thế giới, sẽ bị diệt trừ. Hãy hiểu cho rõ điều này. Tuy nhiên, các con phải nhận ra sự dữ theo đúng bản chất của nó vì Satan sẽ luôn phơi bày sự dữ như thể là điều tốt lành. Chiến thuật ưa thích của hắn là đưa ra một cái nhìn lệch lạc về những Giáo Huấn của Ta và kèm theo đó là những sự giả dối khủng khiếp mà chỉ có những ai được Thần Khí của Thiên Chúa ngự trị trong tâm hồn, mới có thể nhận ra được. Biết bao nhiêu người truyền bá những sai lạc về Giáo Lý của Ta và đưa ra những lối diễn giải của chính họ và điều này làm cho nhiều người nhầm lẫn. Khi những kẻ tuyên bố là nhận biết Ta, đóng đinh Ta, qua việc bách hại những người phụng sự Ta, thì các con hãy biết rằng họ không thuộc về Ta – vì làm sao họ có thể thuộc về Ta được?

Hãy sống bình an, vì tất cả những gì các con cần phải biết, đều có trong Lời Chí Thánh của Ta. Lời Ta thì đơn sơ, dễ hiểu, nhưng lại không dễ để sống theo Lời Ta. Khi các con sống theo Lời Ta, thì tình yêu sẽ là động lực sau mỗi lời các con nói ra; mỗi việc các con làm và mỗi cử chỉ mà các con thể hiện. Khi các con không cảm nhận được tình yêu từ môi miệng của những người tuyên bố là thánh thiện, thì đó không phải là Lời của Thiên Chúa mà các con đang lắng nghe. Thay vào đó, các con đang nghe theo một lối diễn giải của con người, vốn đầy lầm lạc, thiếu sót.

Bất cứ sự gì không đến từ Thiên Tính của Ta thì không thuộc về Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1170/ Việc nhận biết những điều mà Ta đã truyền dạy các con, tự bản chất của nó, không có gì là tốt đẹp nếu các con không yêu thương nhau như Ta yêu thương các con (13-07-2014)

Chúa Nhật ngày 13 tháng 7 năm 2014, lúc 16:27

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con cái của Thiên Chúa có thể được ví như những nụ hoa. Những nụ hoa, nhờ vào dưỡng chất của đất mà triển nở và lớn mạnh. Nhưng, nếu đất không màu mỡ thì nụ không thể nở thành những bông hoa rực rỡ làm mãn nhãn người ngắm hoa.

Nếu đất màu mỡ thì bông hoa sẽ phát triển mạnh. Nếu đất nhiễm đầy sâu bệnh, thì cây không thể trổ hoa. Ngay cả đất màu mỡ nhưng nếu như bị nhiễm chất độc, thì cũng không thể sản sinh những cây trồng khỏe mạnh. Nếu con cái Thiên Chúa không lắng nghe Lời của Thiên Chúa, không thấm nhuần Sự Thật và tuân theo những Điều Răn của Thiên Chúa thì họ sẽ trống rỗng và không có sự bình an trong tâm hồn. Chỉ khi các con lắng nghe những gì mà Lời của Thiên Chúa hứa ban thì các con mới có thể sống vững mạnh và có được bình an.

Vì những sự dối trá mà Satan truyền bá trên khắp thế giới để lừa gạt nhiều linh hồn mà nhiều người trở nên lầm lạc và không có đời sống tâm linh. Các con chỉ có thể có được Sự Sống khi các con nhìn nhận Ta, Chúa Giêsu Kitô, là Đấng Cứu Thế của các con. Ngay cả việc các con nhìn nhận Ta cũng vẫn là chưa đủ. Các con vẫn còn phải nhớ đến những điều mà Ta đã truyền dạy các con. Việc nhận biết những điều mà Ta đã truyền dạy các con, tự bản chất của nó, không có gì là tốt đẹp nếu các con không yêu thương nhau như Ta yêu thương các con. Khi các con đứng lên và hãnh diện tuyên bố là môn đệ của Ta, nếu các con không bày tỏ tình yêu thương đối với tha nhân và phục vị tha nhân như chính các con mong muốn được phục vụ, thì các con là những kẻ đạo đức giả.

Nếu các con nhận biết Ta thì các con sẽ yêu thương tha nhân cho dù họ có phạm tội lỗi gì đi chăng nữa. Các con sẽ không bao giờ xét đoán người khác nhân Danh Ta, vì các con không được phép xét đoán.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1171/ Như đã được tiên báo, nhân loại đã ruồng bỏ Ta và người ta đã gây ra sự phản bội khủng khiếp nhất đối với Nhiệm Thể của Ta (15-07-2014)

Thứ ba ngày 15 tháng 7 năm 2014, lúc 18:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, như đã được tiên báo, nhân loại đã ruồng bỏ Ta và người ta đã gây ra sự phản bội khủng khiếp nhất đối với Nhiệm Thể của Ta.

Lời Ta đang bị đả phá tan tành và nhiều người, vốn tuyên bố là thông hiểu những Giáo Huấn của Ta, sẽ không hề để ý đến sự bách hại mà người ta gây ra cho Giáo Hội của Ta. Giống như trong Cuộc Khổ Nạn của Ta, khi Ta bị nguyền rủa bởi những những kẻ tự đắc khoe khoang sự hiểu biết cao siêu của chúng về Đường Lối của Ta – lần này Ta cũng sẽ bị phản đối kịch liệt trước khi Ta ngự đến lần thứ hai để công bố Vương Quốc của Ta.

Những linh hồn vô ơn, không hề có lòng đơn sơ hoặc khiêm nhường, sẽ không bao giờ đón nhận tiếng nói của những người mà chúng cho là không xứng đáng để nói lên Sự Thật. Chúng sẽ không bao giờ đón nhận Sự Thật, vì khi chúng đón nhận những sự dối trá nhân Danh Ta thì tâm hồn chúng sẽ không có chỗ để cho Thần Khí Thiên Chúa ngự trị. Thay vì chuẩn bị nhân loại cho Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta – Ngày trọng đại mà Ta đã hứa ban cho nhân loại – thì chúng lại xa lánh Ta. Vì thói kiêu ngạo và lòng dạ chai đá, chúng sẽ không nhận ra được những Dấu Chỉ Thánh Thiêng mà Thiên Chúa ban xuống để cởi mở tâm hồn chúng nhằm chuẩn bị chào đón Ta. Chúng cũng sẽ thực hiện tất cả những gì có thể được để ngăn chặn Lời của Thiên Chúa đến với mọi tội nhân trên thế giới, chính vì vậy mà Ta sẽ không bao giờ cho phép chúng quên được điều này.

Kẻ nào làm mất của Ta một linh hồn thì sẽ đánh mất linh hồn của chính mình. Kẻ nào ngăn cản Đường Lối của Ta thì chính hắn cũng không biết phải đi về đâu. Kẻ nào quyết tâm chống lại Thánh Ý Thiên Chúa sẽ bị chúc dữ. Các ngươi đã thật sự học được điều gì từ nơi Ta nếu như các ngươi không thể nhớ lại Sự Thật về lời hứa trở lại của Ta? Vương Quốc của Ta sẽ hiển trị trên Trái Đất cũng như trên Thiên Đàng và những ai không hiểu được những gì Ta đã truyền dạy thì không thể coi là khôn ngoan được. Chúng sẽ phung phí những Ân Sủng mà giờ đây Ta đang ban xuống và tự giam hãm chính mình vào ngục tù tăm tối khủng khiếp đến nỗi chúng sẽ bị mù lòa bởi Ánh Sáng của Ta trong Ngày Trọng Đại.

Thời Điểm của Ta sẽ sớm xuất hiện và có quá nhiều điều mà Ta phải thực hiện để chuẩn bị cho các con. Tình Yêu của Ta thì cũng bao la như Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta, nhưng các con cũng phải nỗ lực hết sức, vì không dễ để trở nên xứng đáng với Lời Hứa Ơn Cứu Rỗi của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1172/ Trí khôn của nhân loại không thể thấu hiểu được tất cả những gì thuộc về Ta (17-07-2014)

Thứ năm ngày 17 tháng 7 năm 2014, lúc 17:17

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, nỗi đau đớn khủng khiếp nhất mà những người yêu mến Ta phải chịu chính là nỗi đau vì sự tăm tối trong linh hồn. Các con càng kết hiệp với Ta và trong Ta thì các con càng phải chịu đau khổ trong tâm hồn. Vì khi Ta ngự trị trong tâm hồn các con thì các con càng phải chịu đau đớn vì điều này.

Khi một linh hồn thuộc về Ta, trong sự kết hiệp trọn vẹn với Ta và khi người ấy hiến dâng Ta ý riêng của mình, thì sự Hiện Diện của Ta càng trở nên rõ ràng trong con người ấy. Người ấy sẽ thu hút sự thù hận của tha nhân về phía mình, người ấy sẽ cảm nhận chính nỗi đau của Ta khi người ấy chứng kiến những việc làm thiếu bác ái, bất công và sự độc ác vì tội lỗi trong nhân loại. Những cảm nhận của người ấy sẽ trở nên hết sức mạnh mẽ, hiểu biết của người ấy về những vấn đề tâm linh – được hình thành trong việc chịu đau khổ với Ta – sẽ tỏ bày rất nhiều điều và những điều này sẽ đánh động tâm hồn người ấy bằng một cảm nhận sâu sắc hơn liên quan đến cuộc chiến giữa Thiên Chúa và Satan.

Người ấy sẽ hiểu được điều gì đã bảo bọc linh hồn, thân xác và những cảm nhận của mình, nhưng điều này không có nghĩa là người ấy cảm thấy dễ dàng để đón nhận. Trí khôn của nhân loại không thể thấu hiểu được tất cả những gì thuộc về Ta hoặc tất cả những gì đến từ Ta. Nhưng nếu nhân loại tín thác vào Ta và nhìn nhận rằng tất cả mọi sự tốt lành đều đến từ Ta, thì nhân loại có thể để cho Ta trở nên lớn mạnh trong tâm hồn họ, vì ích lợi của toàn thể nhân loại.

Ta có thể thực hiện được những việc phi thường khi các con để cho Ta cư ngụ trong tâm hồn các con. Biết bao nhiêu người có thể được ban cho Ân Huệ của Lòng Thương Xót khi các con để cho Tình Yêu của Ta lan rộng theo cách này. Chính nhờ vào những linh hồn hiến tế mà Ta có thể can thiệp để cứu những linh hồn khác. Hãy luôn nhìn nhận rằng khi Ta ban Ơn chịu hy sinh đau khổ thì điều này sẽ mang lại những phần thưởng trọng đại cho toàn thể nhân loại. Lòng Thương Xót của Ta là Ân Huệ của Ta dành cho các con. Hãy dâng lời cảm tạ mà đón nhận những cách thức hành động khác nhau của Ta, vì nỗi đau trong việc kết hiệp với Ta sẽ chóng qua đi.

Hãy đón nhận Ta theo cách của Ta chứ đừng đón nhận Ta theo cách mà các con nghĩ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1173/ Thiên Chúa Cha: Khi Thánh Ý của Ta được thiết lập vững chắc thì bình an sẽ ngự trị (18-07-2014)

Thứ sáu ngày 18 tháng 7 năm 2014, lúc 15:52

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, nhân loại thuộc về Ta và Ta thuộc về tất cả con cái của Ta. Ta là Cha của các con.

Con cái yêu dấu của Ta sẽ phải đối mặt với sự biến động khủng khiếp khi Ta sai các thiên thần quy tụ các tín hữu của Ta và tất cả mọi sự dữ sẽ sớm bị loại bỏ. Ta sẽ diệt trừ những kẻ thù của Ta và mọi tàn tích của đau thương và thống khổ mà nhân loại phải gánh chịu, sẽ được quét sạch. Sẽ không còn khóc than, không còn thống khổ, không còn đau thương, vì tất cả Quyền Năng đều thuộc về Ta.

Kế Hoạch của Ta đã bắt đầu diễn ra, mặc dù ít người nhận biết được điều này. Nhưng, Ta muốn nói với các con rằng, hãy gạt nước mắt của các con. Đừng khiếp sợ Cuộc Can Thiệp của Ta, vì chẳng bao lâu nữa, ý riêng của các con sẽ kết hiệp chặt chẽ với Thánh Ý của Ta. Khi Thánh Ý của Ta được thiết lập vững chắc thì bình an sẽ ngự trị, không chỉ trong tâm hồn các con, mà còn dưới Đất cũng như trên Thiên Đàng. Hãy tín thác vào Ta.

Đừng khiếp sợ Bàn Tay của Ta, vì chỉ có những ai hoàn toàn chối bỏ Ta mới phải chịu đau khổ mà thôi. Ta không mong muốn trả thù và Ta sẽ ngự vào tâm hồn của ngay cả những kẻ nguyền rủa Ta. Lòng Thương Xót của Ta sẽ chứng tỏ rằng rất ít người muốn xa lìa Ta, khi Ta tỏ mình ra qua Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Ta. Những kẻ yếu đuối sẽ trở nên mạnh mẽ. Những kẻ khiếp sợ sẽ trở nên can đảm và những kẻ lòng đầy thù hận sẽ được thấm nhuần Tình Yêu của Ta.

Ta yêu thương và khao khát tất cả những con cái của Ta, chính vì điều này mà Ta sẽ thu hồi Vương Quốc của Ta với ít đau thương nhất có thể được.

Xin các con hãy hoàn toàn tín thác vào Ta. Vì ngày mà chỉ có Ánh Sáng Thiên Tính của Ta ngự trị trên Trái Đất, đang đến gần và tất cả bình an sẽ thuộc về các con.

Cha Hằng Hữu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1174/ Thứ giáo lý do con người tạo ra sẽ không thể nuôi dưỡng linh hồn các con (20-07-2014)

Chúa Nhật ngày 20 tháng 7 năm 2014, lúc 16:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi nhân loại ở dưới sự thống trị của tà khí bóng tối, thì rất khó để những người tin vào Ta, Chúa Giêsu Kitô, giữ vững lòng thành với Lời Ta. Khi Giáo Hội của Ta suy yếu, thì các tín hữu sẽ cảm thấy thất vọng với tất cả những điều mà Ta đã truyền dạy và họ sẽ phải nỗ lực hết sức trong đức tin của họ.

Ta không hề muốn các con xao lãng Lời của Thiên Chúa vì nếu các con xao lãng Lời của Thiên Chúa, thì các con sẽ không cảm nhận được sự Hiện Diện của Ta. Khi các con không tuân theo Lời Ta và để cho mình bị dẫn đưa vào cảm giác an toàn giả tạo – khi người ta gạt bỏ tội lỗi qua một bên như thể tội lỗi không hề gây ra hậu quả gì – thì các con sẽ cảm thấy khó để giữ lòng trung thành với những Giáo Huấn của Ta.

Hỡi tất cả các con, giờ đây hãy trỗi dậy và lắng nghe Tiếng Nói của Ta khi Ta muốn nói cho các con biết rằng, mọi sự vốn là Thánh Thiêng mà Ta đã truyền dạy các con, sẽ bị người ta đả phá tan tành. Nhiều người trong các con sẽ cảm thấy hoang mang khi biết bao nhiêu những Giáo Huấn mà Ta đã ban cho Giáo Hội của Ta, sẽ sớm bị người ta loại bỏ như thể những Giáo Huấn ấy không còn thích hợp cho thời đại này. Thời điểm mà các con sắp sửa phải đối mặt, sẽ gây ra nhiều nỗi thống khổ cho các con, vì các con sẽ không được dẫn dắt theo truyền thống mà nhờ đó Giáo Hội của Ta đã được hình thành. Cơ cấu của Giáo Hội sẽ sụp đổ, đức tin của những tôi tớ được thánh hiến của Ta sẽ suy yếu đến nỗi các con không thể hiểu được, và tất cả Sự Thật sẽ bị phá bỏ. Thứ giáo lý do con người tạo ra sẽ không thể nuôi dưỡng linh hồn các con. Chỉ mình Ta, Chúa Giêsu Kitô, mới có thể làm cho Đức Tin của các con sống động và nhờ Đức Tin đó mà các con mới xứng đáng để bước theo Ta. Cho dù người ta có dạy bảo các con bất cứ điều gì đi chăng nữa, thì các con phải luôn giữ vững lòng trung thành với Ta, vì Ta sẽ luôn trung tín với các con.

Khi các con lìa bỏ Ta, Ta sẽ luôn ở sát bên các con, ra sức lôi kéo các con về với Ta. Trong khi các con có thể đi lầm đường lạc lối và đón nhận những sự dối trá trong cuộc sống của các con, nhưng Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi các con. Và khi các con hoàn toàn lầm lạc, thì Ta sẽ tìm kiếm các con và đưa các con về với Vương Quốc của Ta. Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi các con mặc dù các con sẽ ruồng bỏ Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1175/ Thiên Chúa Cha: Hỡi đàn con nhỏ bé yêu dấu của Ta, hãy can đảm lên vì Vương Quốc Vinh Hiển của Ta sẽ sớm thuộc về các con (21-07-2014)

Thứ hai ngày 21 tháng 7 năm 2014, lúc 14:23

Hỡi các con thân yêu của Ta, Ta đã dựng nên thế giới là để chia sẻ sự Hiện Hữu của Ta với từng người trong các con. Khi ấy Ta đã san sẻ Tình Yêu của Ta và chính khi ấy, thế giới đã được hiệp nhất trong Ta. Các thiên thần của Ta đã hân hoan vui mừng trong Vương Quốc mới được hình thành của Ta và Tình Yêu của Ta đã lan rộng ra khỏi Vương Quốc của Ta, vì Ta muốn như vậy.

Trong khi nhân loại oán than về Tình Yêu của Ta, thì Ta lại biết rằng Nỗi Đau Buồn của Ta sẽ được bù đắp khi Ta đổi mới Địa Cầu để chấm dứt tội lỗi. Thời Điểm của Ta sẽ sớm diễn ra, khi mà tất cả các con sẽ sống theo Thánh Ý của Ta. Thánh Ý của Ta sẽ ngự trị trong tâm hồn của con cái Ta. Tất cả các con sẽ lại được hân hoan vui mừng. Trước Ngày Trọng Đại diễn ra, nhân loại sẽ gây ra nhiều đau thương vì tội lỗi đã tạo ra sự chia rẽ khủng khiếp đối với Ta.

Chừng nào tội lỗi còn tồn tại, thì nhân loại vẫn còn phải chịu đau khổ thử thách do những kẻ thù ghét Ta gây ra. Hắn, tên ác quỷ, sẽ tỏ ra như thể hắn yêu thương các con, quan tâm chăm sóc cho các con và hắn sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng đối với từng người trong các con, cho đến khi Ta sai Thánh Tử của Ta quy tụ các con vào trong Vòng Tay Thánh Thiêng của Người. Hỡi đàn con nhỏ bé yêu dấu của Ta, hãy can đảm lên vì Vương Quốc Vinh Hiển của Ta sẽ sớm thuộc về các con, các con và gia đình các con sẽ sống theo Thánh Ý của Ta. Khi Thánh Ý của Ta được hoàn tất nơi các con, thì thế giới, bao gồm Trời và Đất, sẽ hiệp nhất nên một. Khi Chúng Ta hiệp nhất nên một, sẽ không còn đau thương, thống khổ, vì tội lỗi sẽ hoàn toàn bị loại bỏ.

Cha Hằng Hữu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1176/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Chúa Giêsu Kitô không còn được nhân loại yêu mến như khi xưa Người đã từng được yêu mến (22-07-2014)

Thứ ba ngày 22 tháng 7 năm 2014, lúc 16:50

Hỡi các con yêu dấu, Thánh Tử của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, không còn được nhân loại yêu mến như khi xưa Người đã từng được yêu mến. Sự thờ ơ lãnh đạm đối với sự Hiện Hữu của Người đã trở thành một sự chán ghét đối với tất cả những gì thuộc về Người, tất cả những gì Người ban và tất cả những gì Người đã phán hứa. Điều này đã gây cho Mẹ biết bao đau đớn và thống khổ.

Khi sự bội giáo gia tăng và lan rộng, thì Chúa Giêsu Kitô sẽ bị mọi quốc gia loại trừ, cho đến khi tất cả những ai yêu mến Người và tuân theo những Giáo Huấn của Người không còn có thể tuyên xưng lòng trung thành đối với Người mà không phải chịu sự chế giễu, nhạo báng, và vu khống. Những ai trung thành với Người sẽ không thể rao giảng Sự Thật nếu họ không dành thời gian cầu nguyện, và nài xin Người trợ giúp họ đối phó với sự chống đối mà họ sẽ gặp phải mỗi ngày.

Để giữ vững lòng trung thành với Chúa Giêsu Kitô, các con phải yêu mến Người vô điều kiện. Việc thật lòng yêu mến Người là một phúc lành trọng đại và cũng là một Ân Ban từ Thiên Chúa. Đối với những ai đã trở nên nguội lạnh trong tình yêu dành cho Thánh Tử của Mẹ, Mẹ mời gọi các con hãy dâng lên Lời Nguyện này.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (160) Xin giúp con yêu mến Chúa hơn

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ nhân loại, xin giúp con yêu mến Chúa hơn. Xin giúp con vững mạnh trong tình yêu dành cho Chúa. Xin đong đầy tâm hồn con Tình Yêu và Lòng Nhân Từ của Chúa, nhờ đó con có thể lãnh nhận những Ân Sủng để yêu mến Chúa như Chúa yêu thương con.

Xin đong đầy linh hồn bất xứng của con một tình yêu sâu sắc và vững bền dành cho Chúa và tất cả những gì Chúa ban. Nhờ vào Sức Mạnh trong những Ân Sủng của Chúa, xin giúp con yêu thương tha nhân như Chúa yêu thương từng con cái của Thiên Chúa, để con có thể tỏ lòng nhân hậu đối với những ai cần đến Tình Yêu của Chúa và những ai không có niềm tin.

Xin cho con được kết hiệp với Chúa, nhờ đó con có thể sống cuộc đời của một Kitô hữu như Chúa đã dạy bảo chúng con bằng gương lành của Chúa trong lúc sinh thời của Chúa trên trần gian này. Amen.

Hỡi các con, hãy yêu mến Thánh Tử của Mẹ và Người sẽ lan tỏa Tình Yêu của Người, nhờ đó mọi con cái của Thiên Chúa sẽ được dẫn đưa vào trong Lòng Thương Xót Vô Biên của Người.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1177/ Khi các con tín thác vào Ta, thì việc tín thác này phải là vô điều kiện (23-07-2014)

Thứ tư ngày 23 tháng 7 năm 2014, lúc 17:04

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, niềm tín thác là từ ngữ rất dễ bị người ta hiểu sai lạc, khi nói đến mối liên hệ giữa Ta với các con. Việc tín thác thì không hề dễ dàng, vì nhân loại là những tội nhân, và bất cứ lúc nào họ cũng có thể phản bội lòng tin của ngay cả những người mà họ yêu mến.

Việc tín thác vào Ta cần phải có nỗ lực hết sức to lớn từ phía các linh hồn. Khi các con tín thác vào Ta, thì việc tín thác này phải là vô điều kiện hoặc không theo bất cứ điều kiện nào của chính các con. Khi các con nói rằng các con yêu mến Ta, thì điều này phải trải qua nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn của sự tin tưởng và yêu mến dành cho tất cả những gì mà Ta đã truyền dạy và việc Ta là Ai. Giai đoạn thứ hai được thúc đẩy bởi tình yêu dành cho Những Giáo Huấn của Ta và lòng yêu thương sâu sắc dành cho Ta. Giai đoạn thứ ba xảy ra khi các con kết hiệp trọn vẹn với Ta, khi các con cảm nhận được Tình Yêu của Ta, Nỗi Đau Đớn, Thống Khổ của Ta và hiểu được việc thực sự là con cái Thiên Chúa có ý nghĩa gì – mặc dù các con không biết lý do tại sao. Điều đó có nghĩa là các con nhìn nhận rằng Ta là Khởi Nguyên và là Tận Cùng và rằng mọi sự đều đến từ Ta.

Khi các con yêu mến Ta với một tâm hồn rộng mở, như một trẻ thơ, thì các con sẽ yêu mến Ta vô điều kiện. Các con sẽ biết rằng Ta sẽ trợ giúp các con khi mọi sự dường như là vô vọng, các con sẽ biết rằng Tình Yêu của Ta dành cho nhân loại hằng liên lỉ, không hề có chút ác ý nào, không phân biệt đối xử và Ta không khước từ một tội nhân nào – cho dù họ đã gây ra sự gì đi nữa. Khi ấy, các con sẽ không còn chút nghi ngờ nào về Thiên Tính của Ta và các con sẽ hoàn toàn vâng phục Ta. Các con sẽ giao phó cho Ta tất cả mọi sự, mà không thắc mắc gì, mặc dù các con sẽ phải chịu đau khổ bởi bàn tay người đời khi các con yêu mến Ta như vậy.

Vì Ánh Sáng của Ta sẽ chiếu soi linh hồn các con, nên những kẻ chối bỏ Ta sẽ làm tất cả những gì có thể được để khinh thường các con; nhạo báng các con; bách hại các con và làm cho cuộc sống các con trở nên khó khăn, các con phải biết chắc rằng, các Kitô hữu luôn bị khinh thường và sẽ tiếp tục bị bách hại cho đến Ngày Cuối Cùng, như Ta đã bị bách hại.

Hãy tín thác vào Ta và Ta sẽ làm nhẹ gánh của các con, và trong khi các con có thể phải chịu những lời lẽ công kích của những kẻ thù ghét các con vì Ta, thì các con vẫn sống bình an. Hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này bất cứ khi nào các con cảm thấy xa lìa Ta và Ta sẽ trợ giúp các con. Ta sẽ đong đầy trong tâm hồn các con Sự Bình An, mà các con không bao giờ có được ở bất cứ nơi nào trên thế gian này.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (161) Xin ban cho con lòng trông cậy và bình an

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Xin giúp con yêu Chúa nhiều hơn. Xin đong đầy trong con lòng trông cậy để con hoàn toàn vâng phục Chúa và kết hiệp trọn vẹn với Chúa. Xin giúp con vững lòng tín thác vào Chúa trong những lúc gian khó. Xin ban cho con Bình An của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con chạy đến cùng Chúa, hoàn toàn tự do khỏi những ràng buộc và những điều kiện của thế gian; con xin dâng lên Chúa ý chí của con, xin Chúa thực hiện nơi con điều Chúa muốn vì phần rỗi của chính linh hồn con và linh hồn của tha nhân. Amen.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1178/ Mẹ Của Ơn Cứu Rỗi: Kẻ không tôn trọng sự sống con người thì cũng không nhìn nhận Thiên Chúa (24-07-2014)

Thứ năm ngày 24 tháng 7 năm 2014, lúc 16:48

Hỡi con cái yêu dấu của Thiên Chúa, các con không bao giờ được phép quên rằng các con thật đặc biệt biết bao trong Ánh Mắt của Thiên Chúa, vì Người yêu thương tất cả các con một cách vô điều kiện. Các con không thể thấu hiểu được cách mà Người yêu thương các con. Người vui khi các con vui, Người cười khi các con cười. Người khóc trong đau buồn khi các con héo hắt trong đau đớn thống khổ và Người nổi cơn thịnh nộ khi các con phải chịu bách hại bởi những kẻ khác.

Trong thời điểm lịch sử này, khi mà sự thù hận tàn phá nhiều quốc gia ở khắp mọi nơi và khi mà những người vô tội bị chống đối, bách hại và bị giết chết, thì Người sẽ ra tay trừng phạt những kẻ độc ác. Khi nhân loại chống đối Thiên Chúa bằng cách tỏ ra khinh thường những Lề Luật của Thiên Chúa, cách riêng, không tôn trọng sự sống của người đồng loại, thì Cuộc Trừng Phạt của Người sẽ đè nặng trên khắp thế giới. Kẻ không tôn trọng sự sống con người thì không nhìn nhận Thiên Chúa và cũng không nhìn nhận Thiên Tính của Người.

Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa và là Thiên Chúa của Sự Sống – Người ban sự sống và chỉ có Người mới có Quyền Năng để lấy đi sự sống mà thôi. Ôi ! Trong thời điểm lịch sử này, Vương Quốc Thiên Đàng của Người phải chìm ngập trong đau buồn biết bao, vì sự tấn công tàn bạo mà tên ác quỷ thúc đẩy nhằm chống lại Công Trình Tạo Dựng của Người.

Các con phải nài xin Thiên Chúa giảm nhẹ nỗi thống khổ mà những kẻ lòng dạ chai đá, chứa đầy thù hận, gây ra cho nhân loại. Những kẻ gây ra nỗi kinh hoàng cho tha nhân, đang cần đến nhiều lời cầu nguyện của các con. Xin các con hãy đọc Lời cầu nguyện này để bảo vệ những người yếu đuối và những người vô tội và để giảm nhẹ những nỗi kinh hoàng mà nhân loại phải gánh chịu trong thời điểm này.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (162) Xin bảo vệ những người yếu đuối và những người vô tội

Lạy Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, xin bảo vệ những người yếu đuối và những người vô tội, vốn phải chịu đau khổ bởi những kẻ lòng đầy thù hận. Xin giảm nhẹ nỗi thống khổ mà những con cái đáng thương của Cha phải chịu.

Xin ban cho họ những Ân Sủng để bảo vệ họ khỏi những kẻ thù nghịch Cha. Xin ban cho họ lòng trông cậy, lòng can đảm và lòng bác ái để dễ dàng tha thứ cho những ai bách hại họ.

Lạy Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, con nài xin Cha tha thứ cho những kẻ chống lại Luật của Sự Sống, xin Cha giúp họ hiểu được rằng họ đã xúc phạm đến Cha biết dường nào, để họ từ bỏ đường lối độc ác và tìm được sự an ủi trong Vòng Tay Cha. Amen.

Hỡi các con, hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để xin ơn bảo vệ cho những ai phải chịu đau khổ vì lòng trung thành của họ đối với Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu, và cầu nguyện cho những ai là nạn nhân của những cuộc chiến tàn bạo và vô nghĩa.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1179/ Khi lòng tin bị hủy hoại, thường thì những kẻ phải chịu trách nhiệm đã để cho thói kiêu ngạo làm chủ những tư tưởng của mình (26-07-2014)

Thứ bảy ngày 26 tháng 7 năm 2014, lúc 19:59

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta đã đến như một Quân Vương, nhưng ngày hôm nay, Ta kêu gọi các con với tư cách một kẻ khốn cùng, vì Ta không hề có một chút tự cao tự đại nào, vì tự cao tự đại là không thể chấp nhận được.

Ta kêu gọi con cái Thiên Chúa với lòng mong mỏi tha thiết rằng Ta có thể khơi lên trong tâm hồn chai đá của họ một tia sáng của tình yêu – một tình yêu đến từ Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta, nhưng tình yêu ấy hầu như đã tắt lịm và đã bị họ lãng quên. Ta, Chúa Giêsu Kitô cũng bị con cái Thiên Chúa lãng quên, mặc dù không một ai trên thế gian này không nghe nói về Ta. Họ nhận biết Ta, nhưng họ đã quên mất Ta là Ai. Một số người nghe biết Danh Ta, nhưng Danh Ta không có ý nghĩa gì đối với họ. Một số người yêu mến Ta nhưng lại quá bận rộn để có thể thưa chuyện với Ta, ngoài việc đôi lúc tỏ lòng tôn kính Ta. Những người khác đã từng nghe nói đến Ta, nhưng trong mắt họ, Ta chỉ là một biểu tượng, một thứ gì đó của thời xa xưa – một ngôn sứ, một người thậm chí còn không được danh chính ngôn thuận. Đối với nhiều linh hồn, vốn không hiểu biết nhiều về những vấn đề tâm linh, thì Ta không hiện hữu. Ta chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, một thứ được tạo ra nơi tâm trí của những người hết sức nhiệt thành, những người đang cố gắng bám víu vào một thứ hy vọng rằng một thế giới mới sẽ xuất hiện sau cuộc đời này. Ta cam đoan với các con rằng Thiên Chúa là Đấng Tối Cao. Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta đã dựng nên nhân loại, vì đó là một phần trong Kế Hoạch của Người dành cho thế giới vĩnh cửu. Mọi sự Đã Có, Hiện Có và Sẽ Đến, đều do bởi Thánh Ý và Lệnh Truyền của Đấng Hiện Hữu và Đấng Sẽ Đến. Trong thế giới những Thụ Tạo của Cha Ta, tất cả đều phải sấp mình phủ phục trước Thiên Chúa, kể cả những kẻ thù của Người.

Khi nhân loại càng mải mê chạy theo tất cả những gì mà họ nhìn thấy được, đụng chạm được và cảm nhận được bằng xương bằng thịt, thì đời sống tâm linh của họ càng trở nên khô khan. Khi các con tin rằng mọi thứ đều bắt đầu và kết thúc trong thế giới này, điều đó cũng có nghĩa là các con tuyên bố rằng Ta không hiện hữu. Các con đã chối bỏ Ta, Con Thiên Chúa làm người, được sai đến để cứu các con khỏi sự lừa dối của tên ác quỷ. Ta với Cha Ta là một. Ta đã góp phần vào Kế Hoạch Thánh Thiêng của Người. Hỡi con cái yêu dấu của Ta, tất cả chúng ta là một, nhưng các con đã phải sống kiếp lưu đày và không hề hiểu biết rằng Thiên Tính của Ta có ý nghĩa gì. Cha Ta đã dựng nên Vương Quốc của Ta và Vương Quốc của Ta là hoàn hảo. Nhân loại đã đạt đến mức hoàn hảo trước khi sự hoàn hảo ấy bị phá hủy bởi một trong những thứ tội lỗi ghê tởm nhất trong Ánh Mắt của Cha Ta – tội kiêu ngạo. Hãy hết sức cẩn thận trước tội kiêu ngạo, vì thứ tội này đã gia tăng mạnh mẽ bởi sự ích kỷ của Luxiphe. Luxiphe, kẻ đứng đầu trong phẩm trật các thiên thần của Cha Ta, đã tin rằng hắn có ý chí tự do nên hắn có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn, nhưng hắn đã không hiểu được rằng, hắn không chỉ được ban cho ý chí tự do mà còn được Cha Ta hết mực tin tưởng. Cha Ta đã hoàn toàn tin tưởng vào tất cả những Thụ Tạo của Người. Đáng buồn thay, lòng tin này đã không được đền đáp.

Khi lòng tin bị hủy hoại, thường thì những kẻ phải chịu trách nhiệm đã để cho thói kiêu ngạo làm chủ tâm trí, tư tưởng và những hành động của mình. Một khi thói kiêu ngạo ngự trị trong tâm hồn các con, thì ngay lập tức các con sẽ gây ra sự chia rẽ giữa các con với Đấng đã dựng nên các con từ bụi đất hư vô. Người đã dựng nên các con và ban cho các con nhiều Ân Sủng. Kiêu ngạo là một trong những mối nguy đáng sợ nhất của nhân loại, vì thói kiêu ngạo làm cho các con tin rằng các con hiểu biết nhiều hơn Thiên Chúa. Nếu các con tin rằng các con hiểu biết nhiều hơn Thiên Chúa, thì các con không hề xứng đáng để rao giảng nhân Danh Người. Và khi các con vẫn cứ nhân Danh Người mà rao giảng, thì các con sẽ tạo ra một bầu khí mà ở đó người ta sẽ đón nhận tội lỗi như là một điều tốt lành. Khi điều ấy xảy ra thì các con không chỉ lừa dối kẻ khác mà còn lừa dối chính bản thân mình.

Thầy của các con

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1180/ Một thế giới hoàn hảo sẽ loại bỏ tất cả những gì đã bị ô nhơ và băng hoại (27-07-2014)

Chúa Nhật ngày 27 tháng 7 năm 2014, lúc 15:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Bình An của Ta sẽ sớm thuộc về các con và thuộc về tất cả những ai phụng sự Ta, Chúa Giêsu Kitô trong cuộc sống này, chính Quyền Năng của Chúa Cha yêu dấu của Ta, ban cho nhân loại Bình An của Ta.

Ta chúc lành cho tất cả những ai ra sức giữ lòng trung thành với Lời Ta, đặc biệt là những ai đói khát Lời Ta. Trong khi các con có thể nghĩ rằng con người thuộc tất cả những tôn giáo khác, bao gồm những người không tin vào Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta hoặc những người không đón nhận Ta, Chúa Giêsu Kitô, là Đấng Cứu Độ nhân loại, đều bị hư mất, thì điều đó là không đúng. Mọi linh hồn vốn ra sức đạt đến sự hoàn thiện tâm linh, nhưng có thể không hiểu biết gì về Sự Thật, đều được Cha Ta yêu thương, Người là Đấng Hằng Yêu Thương, Toàn Năng và Toàn Thiện trong mọi việc Người làm.

Nhân loại hiện đang ở trong tình trạng bất toàn vì tội lỗi, tuy nhiên mọi con người đều được dựng nên theo Hình Ảnh của Đấng đã ban cho họ sự sống. Vì lẽ ấy mà mọi người và mọi con trẻ sẽ trở lại tình trạng hoàn thiện, cả trong thân xác và linh hồn, một khi những tai ương của tội lỗi bị loại trừ. Khi những kẻ thù của Thiên Chúa bị loại bỏ và khi mà tình trạng khiếm khuyết của thân xác và linh hồn không còn gây ra những ngăn trở giữa Thiên Chúa và con người, thì tất cả sẽ hiệp nhất nên một với Cha Ta. Vương Quốc Mới, gồm có Trời và Đất, sẽ nên một. Nhân loại sẽ nên một với Thiên Chúa, thông qua Ta, Con Một Yêu Dấu của Người và Kế Hoạch của Người dành cho nhân loại sẽ được hoàn tất.

Các con không bao giờ có thể cảm thấy hoàn hảo, vì một khi tội lỗi còn tồn tại thì tội lỗi gây ra sự xa lìa Thiên Chúa. Nhưng, sẽ đến thời điểm khi mà tất cả những đau thương, vốn làm cho thế giới phải khốn khổ, sẽ bị loại bỏ. Tình yêu và niềm hân hoan sẽ ngự trị trên địa cầu này và một thế giới hoàn hảo sẽ loại bỏ tất cả những gì đã bị ô nhơ và băng hoại.

Chỉ khi ấy thì tất cả những Thụ Tạo của Thiên Chúa mới trở lại tình trạng hoàn hảo.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1181/ Ta đã bị chế giễu, bị vu khống, và bị tố cáo là kẻ vô luân, kẻ dối trá và kẻ dị giáo (28-07-2014)

Thứ hai ngày 28 tháng 7 năm 2014, lúc 21:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi Ta nhìn đến những con cái của Thiên Chúa, Trái Tim Ta trào dâng một Tình Yêu Thương trìu mến, đối với một con trẻ mới chào đời và một người ở độ tuổi một trăm đều như nhau. Không hề có sự khác biệt nào. Từng người trong các con đều là những đứa con nhỏ bé của Thiên Chúa, được cẩn thận dựng nên hình hài trong cung lòng người mẹ theo Thánh Ý của Cha Ta. Các con thấy đó, tất cả mọi sự mà Thiên Chúa dựng nên từ lúc khởi đầu cho đến tận cùng, đã và sẽ luôn theo đúng Thánh Ý của Thiên Chúa. Vì vậy cho dù các con có là ai đi chăng nữa, cho dù các con có phải chịu đau khổ gì đi chăng nữa, cho dù các con có phải chịu nhục nhã cách nào đi chăng nữa khi các con bị xã hội loại bỏ vì chủng tộc, tín ngưỡng, giới tính hoặc màu da của các con – hãy biết rằng tất cả các con đều quý giá trong Ánh Mắt của Thiên Chúa. Tội lỗi là điều duy nhất ngăn cách các con với Thiên Chúa.

Chính những người bị bách hại là những người đánh động Tình Yêu của Ta và Nỗi Đau của Ta. Đau khổ của các con là của Ta. Ta tìm kiếm những người cô độc và những người bị áp bức, những người phải chịu sự kỳ thị khủng khiếp – những người bị ruồng bỏ trong xã hội – và Ta lôi kéo họ đến với Ta trước hết. Họ là những người đầu tiên được Ta tuôn đổ Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta. Nếu các con bị người ta loại trừ và bị đối xử với thái độ kinh miệt tàn nhẫn trong cuộc đời này, thì hãy biết rằng Ta hằng ở với các con. Các con đã được ban cho Thánh Giá để vác lên Đồi Canvê và các con quả là có phúc, mặc dù các con có thể không tin là như vậy. Số phận của các con cũng là của Ta. Ta đã phải chịu sự kỳ thị trong Cuộc Đời của Ta trên Trái Đất. Ta đã bị chế giễu, bị vu khống, và bị tố cáo là kẻ vô luân, kẻ dối trá và kẻ dị giáo.

Đừng sợ hãi, vì khi các con bị tố cáo một cách bất công, về những thứ tội khủng khiếp ấy, thì các con thuộc về Ta – tất cả các con đều thuộc về Ta. Và Ta thuộc về các con.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1182/ Ta không bao giờ thay đổi. Ta không bao giờ chấp nhận những đường lối mới mẻ, vì Ta là Đấng Hằng Có và là Đấng Sẽ Đến. Ta là Đấng Hằng Hữu (31-07-2014)

Thứ năm ngày 31 tháng 7 năm 2014, lúc 15:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, mọi thị nhân, tiên tri hay ngôn sứ đến từ Ta sẽ sớm phải đối mặt với những thách đố khủng khiếp mà họ chưa từng gặp phải trước đây. Nhiều người, vốn nhìn nhận tính xác thực nơi họ và từng là những người trung thành với họ, sẽ quay lưng phản bội họ và sẽ gạt bỏ họ qua một bên khi tà khí của bóng tối lần lượt ngự trị từng quốc gia nơi mà tình yêu và lòng bác ái không còn nữa. Nhân loại chống đối lẫn nhau, nước này chống lại nước kia, nhân loại chống lại Thiên Chúa.

Những thời điểm biến loạn này sẽ khiến cho nhiều người đau buồn và nguồn an ủi và nguồn sức sức mạnh duy nhất của các con sẽ đến từ Ta, nhưng chỉ khi các con tìm đến với Ta mà thôi. Ta là Đá Tảng của các con; Đá Tảng không hề lay chuyển; Đá Tảng không hề chiến bại; Đá Tảng mà các con sẽ cậy dựa vào khi mà không còn lại một sự gì vững chắc để đem các con vào nơi náu trong Thần Khí của Ta. Những ngôi thánh đường nguy nga, từng được người ta dựng nên để tôn vinh Ta, sẽ sụp đổ. Một số ngôi thánh đường sẽ bị sửa đổi và bị sử dụng vào những mục đích khác, không phải là để tôn vinh Ta.

Ta là Đá Tảng mà Giáo Hội được xây dựng trên đó và Ta sẽ còn nguyên đó cho đến muôn đời. Nhiều người đã tìm kiếm Ta và Ta đã ban cho họ Sự Sống. Những người khác đã đến với Ta, nhưng không thể nào cảm nhận được Ta vì tâm hồn họ chai đá và họ không có tình yêu thương và tinh thần quảng đại. Và giờ đây, khi tất cả mọi điều mà Ta đã truyền dạy các con sẽ bị chống đối và nền móng mà Giáo Hội của Ta được xây dựng trên đó sẽ bị rung chuyển, vượt quá sự nhận biết của các con, thì Ta vẫn không hề hấn gì. Ta vững chắc như Đá Tảng, và các con sẽ đến với Ta để tìm được nguồn an ủi, sức mạnh và lòng can đảm. Ta sẽ đáp lại lời kêu xin của từng người trong các con bằng việc rộng ban những Ân Sủng trọng đại mà Ta đã dành riêng cho các con trong những thời điểm khốn khó sắp tới. Ta là Giáo Hội. Ta Hiện Diện trong Giáo Hội. Tòa nhà của Giáo Hội được xây bằng đá, nhưng Ta chính là Đá Tảng mà nền móng Giáo Hội của Ta được xây trên đó. Ta không bao giờ thay đổi. Ta không bao giờ chấp nhận những đường lối mới mẻ, vì Ta là Đấng Hằng Có và là Đấng Sẽ Đến. Ta là Đấng Hằng Hữu.

Giáo Hội của Ta sẽ vẫn trường tồn, vì Ta là Giáo Hội cho đến ngày tận cùng.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1183/ Nhiều người được mời gọi nhưng chỉ ít người được chọn để giữ vững lòng trung thành với Ta (02-08-2014)

Thứ bảy ngày 2 tháng 8 năm 2014, lúc 10:16

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, việc đi theo Ta trong cuộc hành trình cuối cùng này để hoàn tất Giao Ước của Cha Ta, có thể sánh với một nhóm người leo núi đang leo lên một ngọn núi. Hãy biết rằng đây là một ngọn núi cao, địa hình hiểm trở và đầy những chướng ngại, vốn sẽ gây khốn khó cho ngay cả những người leo núi giàu kinh nghiệm nhất, vì cuộc hành trình này sẽ dẫn đến những những đoạn đường khúc khuỷu gồ ghề không ai mong đợi và đầy bất ngờ tại mỗi độ cao và mỗi ngã rẽ. So với những người khác, những ai vững tin vào những điều Ta phán hứa và đi theo Ta với một tâm hồn rộng mở và sẵn sàng đón nhận, sẽ cảm thấy cuộc hành trình này dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nhiều người vốn vững tin vào lúc khởi đầu cuộc hành trình này có thể bước đi quá nhanh và có được những tiến bộ phi thường trong nỗ lực leo lên đỉnh núi. Đây lại là những người sẽ vấp ngã nặng nề nhất và việc họ rơi trở lại điểm xuất phát, sẽ là đau đớn nhất.

Những người khác vốn không phải là những người leo núi giàu kinh nghiệm, nhưng họ lại tuân theo những lệnh truyền rõ ràng mà Đấng dẫn dắt họ ban cho họ, trong nhiều trường hợp lại là những người lên đến đỉnh núi trước tiên. Lòng tín thác, tính nhẫn nại và việc họ sẵn sàng lên đến đỉnh núi bằng mọi giá, sẽ đem lại cho họ sức mạnh phi thường và nhiệt huyết cháy bỏng, những điều sẽ giúp họ trong việc leo lên đỉnh núi. Những ai không thường xuyên nghỉ giải lao để uống nước giải khát, sẽ bị mất nước và những ai quên mang theo thức ăn, sẽ không thể nào giữ được sức mạnh.

Từng chặng trong cuộc hành trình này sẽ đưa đến những thách đố mới, những ngã rẽ nguy hiểm và những trở ngại hầu như không thể nào vượt qua được. Người ta phải rất mạnh mẽ trong tâm trí và thể xác để luôn đi đúng con đường lên đến đỉnh núi. Họ sẽ bị phân tâm bởi những kẻ đã đánh mất đức tin khi tin vào khả năng của chính mình trong việc leo lên đến đỉnh núi và những người này sẽ liên tục lôi kéo họ ra khỏi nỗ lực của họ.

Cũng có những kẻ ghen tị với những người đạt được những tiến bộ phi thường, những kẻ ghen tị này sẽ tìm cách làm cho những người leo núi phải vấp ngã bằng cách đặt ra những cạm bẫy và những trở ngại nhằm làm giảm bước tiến của những người leo núi. Những kẻ thất vọng và ghen tị này sẽ làm tất cả những gì có thể được để ngăn cản những người leo núi đầy quyết tâm và tận lực trong việc leo lên đỉnh núi. Họ sẽ tạo ra những sự dối trá để thách thức và thuyết phục những người tham gia vào cuộc hành trình này ngừng lại và bỏ cuộc, vì sợ những mối nguy hiểm khủng khiếp có thể đang chờ đợi ở phía trước. Họ sẽ nói với những người leo núi rằng, người dẫn dầu cuộc leo núi không xứng đáng để đưa họ lên đến đỉnh núi và chính vì điều này mà những người leo núi sẽ gặp phải nguy hiểm khôn lường nếu họ cứ tiếp tục đi theo cuộc hành trình đầy nguy hiểm và gian khó này.

Và sự việc cứ thế tiếp diễn đối với Cuộc Hành Trình của Ta cho đến tận Ngày mà Ta ngự đến. Nhiều người được mời gọi nhưng chỉ ít người được chọn để giữ vững lòng trung thành với Ta. Một số người được mời gọi để bước theo Ta. Và rồi, họ lại phản bội Ta. Sự thù ghét của họ đối với Ta là khủng khiếp hơn cả, vì họ là những người đã dẫn đưa đến cho Ta nhiều linh hồn trong cuộc hành trình này để hướng về Ơn Cứu Rỗi. Nhưng khi họ chiều theo sức cám dỗ của Satan, kẻ gieo rắc những sự dối trá khủng khiếp trong tâm hồn họ, thì họ là những người sẽ lôi kéo nhiều linh hồn ra khỏi Ta.

Chỉ có những tâm hồn hiền lành, khiêm nhường – không hề có ác ý, kiêu ngạo hoặc không mang thói tự cao tự đại mới có thể lên đến được đỉnh núi. Khi ngày ấy đến thì những kẻ đã ruồng bỏ Ta và phản bội Ta, sẽ không biết phải đi về đâu, vì con đường dẫn lên đỉnh núi sẽ không còn nữa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1184/ Nhiều người tự nhận mình là những Kitô Hữu nhưng họ không hề yêu mến Ta (05-08-2014)

Thứ ba ngày 5 tháng 8 năm 2014, lúc 14:16

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, giờ đây khi Sự Thật về những gì sắp xảy ra đã lan rộng thì sự hoán cải cũng đã từ Ta mà đến khắp nơi khi người ta đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta dành cho nhân loại. Khi Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta lớn mạnh và nhân rộng lên, thì những kẻ thù của Ta cũng gia tăng. Nơi nào Đạo Binh của Ta xuất hiện thì những kẻ thù của Sứ Vụ này cũng sẽ không ngừng theo sau. Các con sẽ nhận biết sự dữ qua những lời lẽ cay độc, thách thức và chống đối tuôn ra từ môi miệng kẻ thù của Ta. Các con sẽ nhận biết những người thuộc về Ta qua cách mà họ bị phỉ báng vì Danh Ta.

Các con không bao giờ được phép làm mất đi nhuệ khí khi các con phải đối mặt với sự thù ghét. Các con cần phải nhận biết kẻ nào đang hành động trong những trường hợp này và không được phép đón nhận hắn vì khi các con đón nhận hắn là các con hoàn toàn trao mọi quyền hành cho hắn. Người ta đang chứng kiến sức ảnh hưởng của tên ác quỷ đối với con cái của Thiên Chúa, thể hiện qua những sự chia rẽ vốn đang chia cách các quốc gia, những cuộc tàn sát, bách hại và những nỗ lực mà người ta thực hiện nhằm loại bỏ Đức Tin Kitô Giáo.

Nhiều người tự nhận mình là những Kitô Hữu nhưng họ không hề yêu mến Ta. Họ phỉ báng Ta và gây cho Ta nỗi ô nhục khủng khiếp. Họ xét đoán tha nhân cách khắt khe và không hề cảm thấy có lỗi hoặc cảm thấy hối hận khi họ vu khống tha nhân – họ chỉ có một sự thôi thúc hết sức mạnh mẽ là truyền bá sự thù hận. Vốn là những kẻ hèn nhát, tất cả những kẻ đội lốt là mộ đạo dám tuyên bố về việc người khác có xứng đáng phụng sự Ta hay không. Họ cả gan áp đặt suy nghĩ của họ đối với người khác về việc sống như một Kitô Hữu có nghĩa là gì trong khi lòng họ chứa đầy hận thù chống lại Ta. Các con không bao giờ được phép dính líu với kẻ chứa đầy hận thù trong tâm hồn, khi hắn tuyên bố là rao giảng nhân Danh Ta. Hãy phớt lờ hắn đi. Hãy cầu nguyện cho hắn. Vì nếu các con thật lòng yêu mến Ta, các con sẽ tỏ lòng yêu thương đối với mọi người. Các con sẽ không kết án người khác; vu khống người ta; gieo rắc những sự dối trá về người ta mà lại dám tuyên bố rằng các con thuộc về Ta thì các con hãy cút ra khỏi Ta. Chẳng bao lâu nữa các con sẽ đến trước Nhan Ta và buộc phải trả lẽ với Ta về những hành động của các con.

Đức Tin Kitô Giáo là nguồn sinh lực để duy trì sự sống còn của nhân loại. Ta là Ánh Sáng phân chia ngày và đêm, và nếu không có Ta, các con sẽ phải vất vả tìm đường trong bóng tối. Hãy đến với Ta vì Ta đã mời gọi các con – nếu không, các con sẽ không còn con đường nào khác.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1185/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Thánh Tử của Mẹ đã không sai bất cứ ai đến để làm cho các con phân tâm không chú ý đến những Thông Điệp này (06-08-2014)

Thứ tư ngày 6 tháng 8 năm 2014, lúc 13:00

Hỡi các con yêu dấu của Mẹ, hãy chú ý đến những kẻ bách hại các con nhân Danh Thánh Tử của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, vì họ sẽ cẩn thận ẩn mình đằng sau vẻ bề ngoài thánh thiện. Tên ác quỷ sẽ không bao giờ để lộ bản chất thật sự của hắn, vì hắn cực kỳ xảo quyệt. Thay vào đó, thông qua những linh hồn mà hắn gây ảnh hưởng, hắn sẽ tiếp cận với các con qua vẻ bề ngoài đầy yêu thương và nhiều người sẽ bị lừa gạt bởi sự dối trá này. Những lời lẽ mà hắn dùng có vẻ nhẹ nhàng và hấp dẫn, nhưng những lời lẽ ấy sẽ để lại một cảm giác bất an trong linh hồn các con.

Khi những Thông Điệp được ban cho nhân loại bởi lệnh truyền của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, thì những Thông Điệp này không bao giờ đòi hỏi nơi các con điều gì. Những Thông Điệp này không bao giờ ban cho một ai quyền lực gì đối với các con để thúc ép các con phải thề hứa trung thành với bất kỳ con người nào hiện đang sống trên trần gian. Tất cả mọi vinh quang phải thuộc về Thiên Chúa. Không một người nào có thể hứa ban cho các con ơn cứu rỗi, vì ơn cứu rỗi chỉ có thể đến từ Thiên Chúa mà thôi. Các con có thể chuẩn bị linh hồn mình như các con được Thánh Tử của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, dạy bảo, và lãnh nhận các Bí Tích. Các con có thể đón nhận những Tặng Ân được ban cho các con thông qua Mẹ, Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, nhưng các con không cần sự cho phép của bất kỳ ai để được xứng đáng phụng sự Thánh Tử của Mẹ, trong sứ vụ này hoặc bất kỳ sứ vụ nào khác, vốn đã được Thiên Đàng thông ban.

Hãy cảnh giác với những kẻ thù của Con Mẹ, vì chúng hiện diện khắp mọi nơi, và chúng đang làm tất cả những gì trong khả năng của chúng để làm cho nhân loại mù lòa trước Sự Thật về Lời Hứa trở lại của Con Mẹ. Người sẽ sớm trở lại và rồi Sự Thật sẽ được tỏ lộ và tất cả những điều mà Người đã hứa sẽ nên sáng tỏ. Trước Ngày Trọng Đại của Thiên Chúa, các con phải chú tâm vào một mình Thánh Tử của Mẹ mà thôi và các con hãy đặt trọn niềm tín thác vào Người. Thánh Tử của Mẹ đã không sai bất cứ ai đến để làm cho các con phân tâm không chú ý đến những Thông Điệp này, những Thông Điệp cuối cùng trong tất cả các Thông Điệp, và bất cứ ai tuyên bố điều ngược lại đều không đến từ Người.

Hãy tín thác, tín thác và tín thác vào Lòng Thương Xót của Con Mẹ. Hãy lắng nghe những điều Người đã truyền dạy các con – tất cả những điều Người dạy bảo đều có trong Kinh Thánh. Lời Người thì đơn sơ, Lời Người không hề phức tạp. Các con chỉ cần tuân theo những Giáo Huấn của Người, vốn tồn tại suốt hơn 2000 năm qua và rồi các con sẽ có được bình an.

Mẹ Yêu Dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1186/ Chúng sẽ tuyên bố rằng Lời Ta quá chướng tai gai mắt đến nỗi Lời Ta sẽ bị coi là sự sai lạc về chính trị (07-08-2014)

Thứ năm ngày 7 tháng 8 năm 2014, lúc 23:40

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, nếu không vì Lòng Nhẫn Nại của Ta thì giờ đây Cuộc Trừng Phạt của Ta đã giáng xuống những kẻ bất chính gây ra đau thương cho Giáo Hội của Ta trên trần thế này.

Người ta đang gây ra sự thù nghịch để chống lại Đức Tin Kitô Giáo theo ba cách. Trước hết là cuộc bội giáo trên toàn cầu do những kẻ thù của Ta chủ mưu gây ra, chúng dụ dỗ nhân loại chối bỏ tất cả những gì thuộc về Ta và đẩy Ta vào nơi quên lãng. Kế đến là chủ nghĩa duy lý trí và sự can thiệp của con người vào Lời Ta, do những học giả Kinh Thánh gây ra, những học giả này không có được Thần Khí của Sự Thật, thay vào đó, họ chứa đầy thói tự cao tự đại do tội kiêu ngạo gây ra. Họ tin rằng họ quá thông thạo trong việc diễn giải những Giáo Huấn của Ta đến nỗi họ đưa ra những chú giải mới và sửa đổi những điều Ta đã truyền dạy để phù hợp với những nhu cầu hết sức ích kỷ của bản thân họ. Và cuối cùng là những người có tâm hồn lạnh lùng và chai đá, họ vô cảm và chất chứa đầy thù hận đối với Ta và đối với bất cứ ai công khai sống Đức Tin Kitô Giáo.

Sức cám dỗ của tên ác quỷ được thể hiện ra qua biết bao nhiêu cách thức đến nỗi tự sức mình, nhân loại sẽ không thể nào đứng vững trước những đòi hỏi mà ba nhóm người này muốn nơi họ, chúng sẽ ra sức ngăn cản họ rao giảng Lời Chân Thật của Thiên Chúa. Chúng sẽ tuyên bố rằng Lời Ta quá chướng tai gai mắt đến nỗi Lời Ta sẽ bị coi là sự sai lạc về chính trị và chúng sẽ coi đây là lý do chính để ào ạt thay đổi bộ mặt của Kitô Giáo. Chỉ có những người đơn sơ mà tình yêu của họ dành cho Ta có thể sánh với tình yêu của những trẻ nhỏ hồn nhiên, mới giữ lòng trung thành với Ta vì phần lớn những người còn lại sẽ bận tâm đến việc thực hiện những thay đổi liên quan đến việc diễn giải Lời Ta. Và trong suốt giai đoạn này, những linh mục mà Ta đã mời gọi để làm chứng cho Sự Thật sẽ chuẩn bị để bảo vệ Sự Thật.

Việc che đậy Sự Thật sẽ gây ra thứ bóng tối khủng khiếp. Việc thay đổi Sự Thật là một sự nhạo báng đối với Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta. Việc đưa ra một thứ thay thế cho Sự Thật là hoàn toàn chối bỏ Ta. Tuy nhiên, những kẻ phải chịu trách nhiệm nặng nề nhất sẽ là những kẻ khoe khoang sự hiểu biết của chúng về Ta – vẻ bề ngoài thánh thiện của chúng, những lời nói và việc làm của chúng sẽ không bao giờ dẫn dắt các con đến với Ta vì Chúa Thánh Thần không ngự trị trong tâm hồn chúng. Khi Chúa Thánh Thần không ngự trị trong tâm hồn chúng thì những kẻ phản bội Lời Ta sẽ thu hút bóng tối của những kẻ vốn sẽ sẵn lòng đón nhận những sự dối trá của chúng. Tất cả những sự dối trá này sẽ mang bóng dáng của tên ác quỷ – tội kiêu ngạo – cửa ngõ dẫn đưa vào nơi khốn cùng. Một khi cửa ngõ này mở ra thì tất cả những thứ tội lỗi sẽ ùa vào và tâm hồn của tất cả những ai chạy theo dị giáo, sẽ trở nên chai đá.

Nếu không có Sự Thật thì các con sẽ sống trong một thế giới mà ở nơi đó không một sự gì các con nghe được, có thể mang lại cho các con bình an. Nếu không có Ánh Sáng trong Sự Hiện Diện của Ta, thì mặt trời sẽ không chiếu sáng – mặt trời sẽ trở nên tối tăm và thiếu sức sống và rồi mặt trời sẽ trở nên mù mịt cho đến khi bàn tay của loài người tội lỗi khiến cho mặt trời không thể chiếu soi, vì thế mà những người có mắt nhưng không chịu nhìn, sẽ không còn thấy gì nữa, trong khi những người hiểu và đón nhận Thần Khí của Thiên Chúa, sẽ thấy được.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1187/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Chủ nghĩa nhân bản sẽ trở thành thứ thay thế cho Đức Tin Kitô Giáo mà ở đó người ta sẽ không hề nhắc đến Thiên Chúa (08-08-2014)

Thứ sáu ngày 8 tháng 8 năm 2014, lúc 21:15

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, khi các Kitô hữu trên toàn thế giới tiếp tục bị bách hại, bị chế giễu và bị nhạo báng, các con cũng phải biết rằng chính họ cũng tự chia rẽ. Mỗi người chỉ sống cho chính mình; mỗi người đều sống theo ý riêng của mình và sống theo lối diễn giải của chính mình liên quan đến việc phụng sự Thánh Tử của Mẹ thực sự có ý nghĩa gì.

Trong khi người ta phải khiếp sợ bởi nỗi kinh hoàng mà các Kitô hữu phải gánh chịu trong cuộc sống đời thường của họ bởi bàn tay của những kẻ độc ác, họ phải biết rằng đây chỉ là một hình thức thống khổ mà những ai rao giảng Lời của Chúa Giêsu phải gánh chịu. Mọi nỗ lực nhằm làm suy yếu Đức Tin Kitô Giáo, đang được thực hiện bởi các chính phủ, các tổ chức nhân quyền và những thế lực khác vốn tuyên bố là thăng tiến phúc lợi của nhân loại. Chủ nghĩa nhân bản sẽ trở thành một thứ thay thế cho Đức Tin Kitô Giáo mà ở đó người ta sẽ không hề nhắc đến Thiên Chúa.

Chủ nghĩa nhân bản, thứ chủ nghĩa duy lý trí mà tên ác quỷ lợi dụng để thúc đẩy người ta dùng đến khoa học để coi thường Thiên Tính của Chúa Cha Hằng Hữu, sẽ tàn phá nhân loại. Ở bên ngoài, giọng điệu vuốt ve của chủ nghĩa nhân bản sẽ dụ dỗ được bất cứ người nào, những người vốn không có tình yêu dành cho Thiên Chúa, theo đó, chủ nghĩa nhân bản đáng ngưỡng mộ hơn Sự Thật. Việc dụ dỗ nhân loại tin rằng chủ nghĩa nhân bản thì cao cả hơn cả Lời của Thiên Chúa, là mục tiêu cao nhất của những kẻ thù nghịch Thánh Tử của Mẹ. Chủ nghĩa nhân bản tạo ra lớp vỏ bọc tinh vi cho những kẻ phản bội ngay bên trong Giáo Hội của Con Mẹ, chúng là những kẻ muốn được người đời nhìn nhận như là đầy yêu thương, quan tâm chăm sóc và lớn tiếng bênh vực quyền lợi của tha nhân. Trên bục giảng trong các Nhà Thờ thuộc Kitô Giáo, chúng sẽ rao giảng về chủ nghĩa nhân bản và những lời hứa trống rỗng, cho đến khi người ta không hề nhắc gì đến tầm quan trọng trong việc cứu rỗi linh hồn các con. Người ta sẽ coi việc tránh tội như là một cách để tránh xung đột trên thế giới nhưng người ta sẽ không coi tội lỗi là có thật.

Sự lừa dối ghê tởm nhất mọi thời đại đã xuất hiện và chẳng bao lâu nữa sẽ rất khó để tất cả các con có thể trung thành với Sự Thật. Sự Thật mang lại hiểu biết và sự nhận thức về những gì cần phải có để có thể có được bình an và tình yêu đích thực trong linh hồn các con. Điều đó có nghĩa là các con nhận biết được Tình Yêu cũng như Phép Công Thẳng của Thiên Chúa. Điều đó cũng có nghĩa là các con nhận biết Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

Khi người ta loại bỏ tất cả những gì nói về tội lỗi và khi mà Giáo Hội của Con Mẹ không còn nói về tầm quan trọng trong việc cứu rỗi các linh hồn, thì các con hãy biết rằng những thời điểm hầu như sắp xảy ra trước mắt các con và Thời Điểm của Con Mẹ đã đến gần.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1188/ Đừng bận tâm lo lắng, đừng tranh cãi về Ta hoặc tìm cách lừa dối Ta, vì tất cả những điều này không hề giúp ích gì (09-08-2014)

Thứ bảy ngày 9 tháng 8 năm 2014, lúc 17:43

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi những trận cuồng phong trở nên dữ dội và khi nền hòa bình không còn nữa thì hãy biết rằng thời điểm cho Cuộc Can Thiệp mạnh mẽ của Ta đang đến gần. Nhân loại sẽ chứng kiến sự hỗn loạn khắp mọi nơi và một số người sẽ nói rằng thời điểm sắp sửa xảy ra. Cho đến khi các con chứng kiến nhiều cuộc chiến tranh nổ ra ở nhiều vùng trên thế giới và khi mà những thứ giáo lý mới được người ta tập trung và truyền bá nơi những người đói khát về tâm linh, những người hết sức hào hứng đón nhận những thứ giáo lý ấy, chỉ khi ấy các con mới tin chắc vào những biến đổi hết sức mạnh mẽ, vốn sẽ báo trước Cuộc Quang Lâm.

Những đám mây sẽ tụ lại trước cơn giông tố và những cơn giông tố sẽ trở nên dữ dội trước khi tiếng sấm cuối cùng gầm vang trên bầu trời. Những dấu chỉ đang trở nên rõ ràng hơn đối với những ai có mắt để quan sát nhưng phần lớn những người còn lại chỉ tin rằng đó là do công lý vắng bóng trong xã hội – những biến động thì vẫn như trước đây thôi – trước đây đã từng có nhiều biến động. Nhưng hãy biết rằng những lời tiên tri đã được loan báo, sẽ xảy ra và nhiều người sẽ chứng kiến những lời tiên tri này trước Ngày Trọng Đại.

Đừng bận tâm lo lắng, đừng tranh cãi về Ta hoặc tìm cách lừa dối Ta, vì tất cả những điều này không hề giúp ích gì ngoài việc gây thêm sợ hãi trong tâm hồn các con. Ta buồn lòng khi chứng kiến sự chia rẽ trong nhân loại; Ta đau đớn khi chứng kiến sự độc ác, vốn dẫn đến việc giết hại những người vô tội và gây đau khổ cho những người yếu thế. Ta đau đớn khi chứng kiến biết bao nhiêu người sống trong bóng tối, những người phải khóc trong đau buồn, vì họ không tin vào tương lai. Họ không tin vào Lời Hứa của Ta là thu hồi Vương Quốc của Ta và ban vinh quang cho nhân loại. Ôi ! Ta đau khổ biết bao, Ta hằng ao ước ban cho những linh hồn này sự an ủi trong Tình Yêu của Ta, và ban bình an của Ta vào nơi sâu thẳm trong linh hồn họ.

Khi sự đổ vỡ, vốn gây đau khổ cho nhân loại, gia tăng một cách mạnh mẽ, thì các con phải bỏ tất cả khí giới của các con xuống và phải từ bỏ tất cả những hành động tự vệ của các con trước Mặt Ta, để bảo vệ bản thân các con và hãy kêu cầu đến Ta bằng những lời cầu nguyện này.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (163) Xin cứu con khỏi cuộc bách hại

Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ con khỏi nỗi đau của cuộc bách hại Nhân Danh Chúa.

Xin cho con được kết hiệp mật thiết với Thánh Tâm Chúa.

Xin giúp con từ bỏ thói kiêu ngạo, tham lam, độc ác, thói tự cao tự đại, và sự thù hận trong linh hồn.

Xin giúp con hoàn toàn quy phục Lòng Thương Xót Chúa.

Xin xua tan nỗi sợ hãi của con.

Xin giúp con thoát khỏi nỗi đau, thoát khỏi tất cả những sự bách hại, để con có thể bước theo Chúa như một trẻ thơ, khi nhận biết rằng tất cả mọi sự đều nằm trong Sự Quan Phòng của Chúa.

Xin giải thoát con khỏi sự thù hận của tất cả những kẻ tuyên bố là thuộc về Chúa nhưng thực ra là chối bỏ Chúa.

Xin đừng để miệng lưỡi độc ác của họ làm hại con hoặc những việc làm xấu xa của họ làm con đi lạc khỏi Con Đường Sự Thật.

Xin giúp con chỉ chú tâm vào Vương Quốc của Chúa và sống nhẫn nại trong phẩm giá của mình trước bất cứ sự sỉ nhục nào mà con phải chịu vì Danh Chúa.

Xin ban cho con sự bình an trong tâm trí, bình an trong tâm hồn và bình an trong linh hồn. Amen.

Hãy điềm tĩnh khi những cơn cuồng phong gia tăng sức mạnh vì nếu các con không hoàn toàn tín thác vào Ta thì các con sẽ vấp ngã và nỗi đau đớn của các con sẽ trở nên quá sức chịu đựng, khi các con chứng kiến sự dữ được bày ra như những điều tốt lành. Hãy tín thác vào Ta. Đừng bao giờ đi sai lạc khỏi những Giáo Huấn của Ta, hãy cầu nguyện cùng với việc phó thác linh hồn các con, từ bỏ ác tâm, đó là những gì Ta mong đợi nơi các con, những tín hữu của Ta. Khi các con sống được như vậy, các con sẽ được tự do và không một sự gì có thể khiến cho các con bận tâm lo lắng nữa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1189/ Hãy xin thì sẽ được. Nếu các con cứ im lặng, không hé môi thì Ta không thể đáp lời các con (10-08-2014)

Chúa Nhật ngày 10 tháng 8 năm 2014, lúc 18:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, thời thế đã thay đổi và hậu quả là nhiều biến đổi sẽ xảy ra như đã được tiên báo. Đừng sợ hãi, vì nhiều lần Ta đã ban cho các con Lời Ta để trấn an các con rằng Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta là tuyệt đối, và Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta sẽ quy tụ tất cả mọi linh hồn vào trong Ánh Sáng Tình Yêu và Lòng Nhân Hậu của Ta. Hãy kính sợ Công Lý của Ta mà thôi, nhưng khi Ta cho phép Công Lý của Ta được thực hiện, thì hãy biết rằng đó là vì lợi ích của nhiều người và vì phần rỗi của nhân loại. Ta thực hiện những cuộc trừng phạt chỉ để ngăn chặn sự thù hận lan rộng và để đánh thức dù chỉ là một chút tình yêu còn sót lại trong những linh hồn đen tối bởi vết nhơ của tội lỗi, một chút tình yêu còn sót lại trong linh hồn họ cũng có thể dẫn đưa họ đến với Ta.

Tại sao con người, đặc biệt là những người nhiệt thành lại cho rằng họ hiểu biết hơn Ta? Họ thông minh hơn Đấng đã tạo dựng nên họ sao? Việc đánh giá dựa trên lý trí về tất cả muôn loài đến từ Ta lại có thể loại bỏ Sự Hiện Diện của Ta sao? Thói kiêu căng ngạo mạn của nhân loại và việc nhân loại chỉ cậy dựa vào sức mạnh của họ, chính là nguyên nhân gây ra thất bại của họ. Nhân loại không có chút sức mạnh nào, ngoại trừ sức mạnh nằm trong linh hồn của họ. Khi đức tin tinh tuyền, thì đức tin trở thành một thế lực mạnh mẽ và chính nhờ đức tin và chỉ có đức tin mà thôi thì Ta, Chúa Giêsu Kitô, sẽ ban cho các con niềm hy vọng, tình yêu và niềm hân hoan. Chỉ mình Ta mới có thể ban cho nhân loại sức mạnh qua những tặng ân trọng đại, nhưng chỉ khi họ kêu cầu Ta mà thôi vì Ta không thể can thiệp vào ý chí tự do của họ.

Hãy xin thì sẽ được. Nếu các con cứ im lặng, không hé môi thì Ta không thể đáp lời các con vì các con không đến với Ta. Hãy luôn đến với Ta và cầu xin Ta bất kỳ ân huệ nào, vì Ta sẽ nhận lời cầu xin của các con bất cứ lúc nào. Đừng quay lưng lại với Ta và nói rằng – mọi sự sẽ ổn thôi, cuộc sống tự nhiên rồi sẽ ổn. Các con phải ra sức giành lấy sự sống. Sự Sống Đời Đời là một Tặng Ân từ Thiên Chúa và Sự Sống Đời Đời sẽ được ban cho những ai cầu xin. Đáng buồn thay, nhiều người sẽ hoài phí cơ hội để có được Sự Sống Đời Đời vì họ cho rằng nhân loại mạnh mẽ hơn bất kỳ Thiên Chúa nào, Đấng có thể hiện hữu hoặc không hiện hữu. Và vì thế, họ sẽ tự quyết định số phận của họ và họ sẽ quay lưng lại với Sự Sống Đời Đời; họ quá ngoan cố bởi tội kiêu ngạo.

Họ chối bỏ Ta trong cuộc sống của họ trên trần thế này và họ sẽ chối bỏ Ta khi Ta đứng trước mặt họ với vòng tay dang rộng, trong Ngày Trọng Đại. Họ sẽ trốn chạy và đi vào hang hùm, nơi mà họ sẽ không bao giờ có được một giây phút bình an nào.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1190/ Đức tin Kitô Giáo sẽ bị ghét bỏ vì người ta sẽ coi đức tin Kitô Giáo như là rào cản đối với tự do cá nhân (11-08-2014)

Thứ hai ngày 11 tháng 8 năm 2014, lúc 19:36

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, thế giới đang tràn ngập một hình thức tâm linh mới dựa trên niềm tin vào đấng siêu nhiên – kẻ mà người ta gọi là chúa – nhưng họ không nói đến Ta, Chúa Giêsu Kitô. Satan, dưới bộ dạng của thiên thần Luxiphe, được người ta nói đến như là Vua của Ánh Sáng, và được người ta sùng bái như là kẻ thực thi công việc của Thiên Chúa chứ không phải bị coi là một tên ác quỷ. Thứ giáo điều này rất được ưa chuộng bởi các tà phái hoạt động kín đáo và chúng đặt mục tiêu là hủy diệt đức tin Kitô Giáo. Nhiều người sẽ bị lôi kéo vào việc thờ tà thần và việc thực hành những thứ ma thuật vì họ thèm khát cảm giác mạnh. Một khi bị lôi kéo vào đó, họ sẽ trở thành vật tế thần và cuối cùng tên ác quỷ sẽ chiếm được họ.

Nhiều người thèm khát sự mãn nguyện về mặt tâm linh và khao khát sự bình an. Bất cứ thứ giáo điều nào vốn tuyên bố là mang lại cho họ sự mãn nguyện, bình an, sự điềm tĩnh, sự thấu hiểu bản tính nhân loại của họ, sẽ lôi kéo được họ. Tuy nhiên, nhiều người lại chán ghét việc theo Ta, Chúa Giêsu Kitô vì Ta đã bị nhân loại kết án tử. Mặc dầu vậy, họ lại cảm thấy hài lòng khi người ta bày ra cho họ thứ tín lý lầm lạc rằng tất cả mọi con đường đều dẫn đến với Thiên Chúa. Đây là một sự dối trá vì các con chỉ có thể đến được với Thiên Chúa thông qua Ta, Con Một yêu dấu của Người, Chúa Giêsu Kitô.

Ta hằng ở cùng Đấng đã dựng nên muôn loài. Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất và Ta, Chúa Giêsu Kitô là Ngôi Lời đã mặc lấy xác phàm để nhân loại được hòa giải với Thiên Chúa. Nếu không có Ta, các con không bao giờ có thể mãn nguyện trong cuộc sống đời này cũng như trong sự sống đời sau.

Người ta sẽ dạy bảo nhân loại rằng mục tiêu quan trọng nhất phải giành cho bằng được là tự do – tự do bằng bất cứ giá nào. Nhưng việc hết lòng tôn vinh Thiên Chúa cũng có nghĩa là phải bỏ đi việc chỉ quan tâm đến nhu cầu của chính bản thân mình, vì lẽ đó, đức tin Kitô Giáo sẽ bị ghét bỏ vì người ta sẽ coi đức tin Kitô Giáo như là rào cản đối với tự do cá nhân. Việc phụng sự Thiên Chúa trong bất cứ chi phái nào của Kitô Giáo, sẽ trở thành mục tiêu của những người tìm kiếm Sự Thật. Nhưng, khi mà người ta coi Satan là thánh thiêng thì Thiên Chúa sẽ diệt trừ những ai tôn vinh con thú – bằng Phép Công Thẳng tuyệt đối của Người. Con thú vốn đang núp bóng nơi tầng lớp thượng lưu và tầng lớp cầm quyền, trao quyền lực hết sức mạnh mẽ cho những ai truyền bá sự dối trá rằng Ta, Chúa Giêsu Kitô, không hiện hữu. Đó là lời nguyền khủng khiếp nhất của Satan đối với nhân loại và vì bản tính yếu đuối nên nhân loại sẽ sa ngã vì những sự dối trá mà những kẻ độc ác truyền bá.

Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Chỉ có một con đường đến với Thiên Chúa. Không một con đường nào khác có thể dẫn đưa các con đến với Chúa Cha, cho dù con đường đó được người ta bày ra hào nhoáng đến mức nào đi chăng nữa. Chỉ có con đường đi qua Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ Nhân Loại, mới có thể dẫn đưa các con đến với Chúa Cha.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1191/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Thời điểm để những lời tiên báo tại La Salette và tại Fatima được hoàn tất, đang đến rất gần (13-08-2014)

Thứ tư ngày 13 tháng 8 năm 2014, lúc 14:39

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, thời điểm để những lời tiên báo tại La Salette và tại Fatima được hoàn tất, đang đến rất gần. Các con không được phép sợ hãi những thời điểm này, nhưng thay vào đó, hãy đón nhận những thời điểm này vì các con phải biết rằng Giao Ước của Chúa Cha cuối cùng sẽ được hoàn tất như Thánh Ý Người đã định. Tên phản Kitô cuối cùng sẽ chiếm lấy vị trí quyền lực trong Giáo Hội của Con Mẹ trên trần thế này và không một sự gì có thể ngăn cản được điều này. Nhiều người sẽ chối bỏ những lời tiên tri mà Mẹ đã tỏ bày cho nhân loại và khi chối bỏ như vậy thì họ sẽ gặp phải nguy hiểm khôn lường. Những ai không chịu đón nhận những lời cảnh báo mà Thiên Chúa ban cho nhân loại mà còn chạy theo những kẻ thù của Thiên Chúa, sẽ đặt linh hồn họ trước mối nguy hiểm khôn lường và chính vì những linh hồn lầm lạc này mà Mẹ mời gọi các con hãy hết lòng cầu nguyện.

Giờ đây cuộc chiến giành cho nhân loại và cuộc chiến vì phần rỗi của tất cả con cái Thiên Chúa đang diễn ra và người ta đang gây ra những nguy hiểm khủng khiếp cho những ai giữ lòng trung thành với Sự Thật về tất cả những gì mà Thánh Tử của Mẹ đã mặc khải cho nhân loại. Các con không bao giờ có thể tách ra một phần của Lời Người hoặc một phần của Kinh Thánh để loại bỏ đi và chạy theo những điều mà các con cảm thấy thoải mái. Sự Thật thì không bao giờ dễ dàng để đón nhận vì Sự Thật có thể gây khiếp sợ trong tâm hồn của ngay cả những Kitô hữu can đảm và dũng cảm nhất. Sự Thật luôn bị người đời chối bỏ và khi mà người ta đặt mão gai lên đầu Thánh Thiêng của Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ, thì các tư tế và các bậc kỳ lão thời bấy giờ lại đang cầu nguyện và tôn vinh Thiên Chúa trong đền thờ trong khi những thuộc hạ của chúng nguyền rủa Người khi Người chết trên Thập Giá. Đó là điều đã xảy ra thời bấy giờ và điều này cũng sẽ xảy ra khi người ta chống lại Lời của Thiên Chúa và đảo lộn Lời Người từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài. Hỡi các con thân yêu của Mẹ, Mẹ khẩn thiết kêu gọi các con hãy đón nhận Sự Thật vì Sự Thật sẽ là phương thế mà nhờ đó các con dễ dàng tiến bước về Vương Quốc trong Kỷ Nguyên Mới. Nếu giờ đây các con không đón nhận những điều mà các con được Thiên Chúa truyền dạy thì nhiều linh hồn sẽ đi vào con đường lầm lạc và đón nhận con thú. Họ sẽ trao nộp mọi quyền lợi công dân và trao nộp tự do của họ khi họ tôn thờ những kẻ thù của Con Mẹ, đến khi cuối cùng họ trao nộp linh hồn họ cho tên ác quỷ.

Việc khiếp sợ Sự Thật có thể dẫn đến những cảm xúc tiêu cực vì Sự Thật thì rất khó để có thể đón nhận. Những cảm xúc tiêu cực có thể dẫn đến tức giận và tức giận có thể dẫn đến thù hận. Sự thù hận chống lại Sứ Vụ này và chống lại những Sứ Vụ khác có trước Sứ Vụ này, sẽ gia tăng và người ta sẽ xúi giục những người yêu mến Mẹ chống đối Sứ Vụ này. Mẹ đau buồn biết bao khi người ta lợi dụng danh Mẹ để xúc phạm đến Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Người ta sẽ gây hoang mang cho những nhóm tận hiến cho Đức Mẹ để họ nghi ngờ những lời cảnh báo mà Thiên Chúa đã cho phép Mẹ ban cho nhân loại tại La Salette và tại Fatima. Người ta sẽ chối bỏ những điều mà Mẹ đã truyền dạy và họ sẽ tin rằng những lời tiên tri mà Thiên Chúa ban là dành cho một thời điểm nào đó trong tương lai xa vời.

Khi tất cả những biến động bùng nổ và khi mà Tín Lý trong Kinh Thánh bị người ta sửa đổi và được bày ra cho nhân loại như là chân thật thì chỉ có những ai thực sự có ơn phân định mới có thể hiểu được Sự Thật. Các con phải hết lòng cầu nguyện cho sự sống còn của Giáo Hội của Con Mẹ, Nhiệm Thể của Người trên trần thế này, để người ta không thể loại bỏ Giáo Hội của Người và ném cho thú dữ. Khi ngày ấy xảy ra thì Công Lý của Thiên Chúa sẽ can thiệp và nhân loại cuối cùng sẽ hiểu được thế nào là chìm đắm trong tăm tối. Ngày mà người ta dập tắt Ánh Sáng của Thiên Chúa cũng là lúc mà tất cả mọi sự sẽ được hoàn tất như đã được tiên báo.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1192/ Hãy luôn cảnh giác trước những sự chia rẽ mà các con chứng kiến trên thế giới (13-08-2014)

Thứ tư ngày 13 tháng 8 năm 2014, lúc 16:03

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, cơn cuồng nộ của Satan chưa bao giờ khủng khiếp đến như vậy khi hắn gây đau khổ cho con cái Thiên Chúa dưới mọi hình thức, ở khắp mọi nơi trên thế giới. Tình trạng đổ vỡ càng trầm trọng thì sự hiện diện và ảnh hưởng của hắn càng trở nên khủng khiếp. Nhưng hắn lại bất lực đối với chính bản thân hắn và chỉ nhờ vào sự ảnh hưởng mà hắn có được đối những kẻ đã mở rộng tâm hồn ra với hắn, thì hắn mới có thể gây ra những cuộc bách hại hết sức khủng khiếp. Hắn càng cướp được nhiều linh hồn thì cuộc bách hại càng nặng nề và hắn càng gây ra nhiều đau khổ. Khi những người trung thành với Ta để cho hắn gây ra tình trạng hoang mang và tuyệt vọng trong tâm hồn họ thì nọc độc mà hắn tuôn ra là khủng khiếp nhất. Chính khi ấy họ thù nghịch nhau, chống đối và chia rẽ nhau cho đến khi họ hủy diệt lẫn nhau.

Hãy luôn cảnh giác trước những sự chia rẽ mà các con chứng kiến trên thế giới, cho dù trong chính trị, trong tôn giáo hay giữa các tín hữu của Ta, vì sự chia rẽ ấy luôn đến từ hỏa ngục của con thú, mà sự thống trị của hắn đối với nhân loại đã đến hồi kết thúc. Tuy nhiên, hắn sẽ không ngơi nghỉ dù chỉ trong giây lát trong kế hoạch của hắn nhằm hủy diệt tất cả mọi sự trung thành đối với Ta, Chúa Giêsu Kitô.

Chỉ khi các con đón nhận Lời Ta khi mà giờ đây Ta ban cho các con, các con mới có được ân sủng để nài xin Ta dẫn dắt các con qua đoạn đường đầy chông gai nguy hiểm này. Không một ai trong các con có được đức tin đủ mạnh mẽ để chống lại ảnh hưởng của sự dữ. Nếu các con không cầu nguyện hàng ngày để nài xin sự Trợ Giúp của Ta, thì các con sẽ không thể kết hiệp mật thiết với Ta. Nhưng khi Ta ban cho các con những ân sủng hết sức trọng đại, thì các con sẽ trở nên can đảm và có được sức mạnh để giữ vững lòng trung thành với Ta. Chỉ khi ấy thì Sự Thật mới có thể bảo vệ các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1193/ Những ai can thiệp vào Thánh Ý của Thiên Chúa trong Kế Hoạch của Người nhằm cứu rỗi các linh hồn, sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Cha Ta (14-08-2014)

Thứ năm ngày 14 tháng 8 năm 2014, lúc 15:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta muốn cho nhân loại biết rằng những ai can thiệp vào Thánh Ý của Thiên Chúa trong Kế Hoạch của Người nhằm cứu rỗi các linh hồn, sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Cha Ta.

Khi nhân loại được ban cho tặng ân trọng đại bởi Thánh Ý của Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta, nhưng nhân loại đã chối bỏ tặng ân ấy một cách hết sức vô ơn thì Cha Ta khóc trong đau buồn. Nhưng khi nhân loại tìm cách ngăn cản, hủy hoại hoặc xâm phạm vào Thánh Ý của Ta để hoàn tất Giao Ước của Cha Ta, nhằm ban ơn cứu rỗi cho nhân loại, thì họ sẽ phải chịu đau khổ khủng khiếp. Khi một kẻ tin vào sức mạnh của bản thân mình thay vì tin vào sức mạnh của Thiên Chúa, thì kẻ ấy sẽ trở nên bất lực. Và khi một kẻ hôn phản bội Ta, như cách mà Giuđa đã hôn Ta, kẻ ấy nói với Ta rằng hắn yêu mến Ta, hôn Ta trên má và lại phản bội Ta, thì hắn cũng là kẻ tệ bạc như những kẻ đã giao nộp Ta cho lý hình hành hạ Ta.

Trong thời cuối này, Ta đang mang đến cho nhân loại những ân sủng trọng đại. Qua Sứ Vụ này, Ta mang đến cho nhân loại những ân sủng trọng đại và nhân loại sẽ làm gì? Nhân loại đang phỉ nhổ vào Mặt Ta, nhân loại chất chứa trong tâm hồn họ quá nhiều những thói ghen tức, ác cảm và thù hận. Những ai sống như vậy sẽ phải chìm ngập trong đau khổ khủng khiếp do sự cô độc sinh ra, một điều mà trước đây họ chưa từng cảm nhận được. Họ sẽ phải chịu nỗi đau của việc xa lìa Thiên Chúa ngay trong cuộc sống của họ trên trần thế này và khi điều này xảy ra, họ sẽ nhận biết rằng điều này là do họ phản bội Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của họ. Tuy nhiên, họ cũng sẽ thấu hiểu trọn vẹn mức độ Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta, vì khi Ta cho họ cơ hội để chịu đau khổ trên trái đất này, thì Ta cũng cho họ cơ hội để ăn năn thống hối và được giao hòa trở lại. Khi họ đón nhận Thánh Ý của Ta với lòng tôn kính, thì Ta sẽ ban cho họ sự sống trong Vương Quốc Mới của Ta.

Hỡi tất cả các con, hãy tỉnh thức và hãy hiểu cho rằng mong muốn duy nhất của Ta là hân hoan chào đón các con trong vòng Tay Yêu Thương của Ta. Ta không phải là kẻ thù của các con – Ta yêu thương các con và Ta hết lòng khao khát các con bằng một sự mãnh liệt mà các con không thể thấu hiểu được. Ta sai các ngôn sứ của Ta đến không phải là để làm cho các con khiếp sợ nhưng là để mặc khải Sự Thật, nhờ đó Ta có thể ban Ơn Cứu Rỗi Đời Đời cho tất cả các con và đặc biệt là cho những kẻ bất xứng nhất.

Hãy đến với Ta. Hãy lắng nghe Lời Mời Gọi của Ta – Kế Hoạch của Ta sẽ được hoàn tất cho dù các con có chống đối cách nào đi chăng nữa. Sự Thật toàn vẹn về những điều cần thiết để các con có được quyền thừa hưởng gia nghiệp mà Thiên Chúa ban, sẽ sớm được tỏ bày cho các con. Khi Ta đến để ban cho các con tin tốt lành này, các con phải hân hoan đón nhận, nếu không linh hồn các con sẽ gặp nguy hiểm khôn lường.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1194/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Các con có thể không gặp được Thánh Tử của Mẹ trong con người bằng xương bằng thịt nhưng các con có thể nhận biết Người qua nhiều cách thế khác nhau (16-08-2014)

Thứ bảy ngày 16 tháng 8 năm 2014, lúc 20:15

Hỡi các con yêu dấu của Mẹ, đôi lúc trong cuộc sống, nhiều người tìm đến với Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ. Khi một linh hồn nhận ra được Thánh Tử của Mẹ thì linh hồn đó phải trải qua một cuộc hành trình qua nhiều nẻo đường và nhiều giai đoạn khác nhau. Khi các con trở nên mật thiết với Thánh Tử của Mẹ thì đây quả là một nỗ lực hết sức to lớn và các con phải thực hiện nỗ lực này. Khi các con càng đến gần với Người, thì các con càng trở nên giống Người và những Nhân Đức của Người sẽ trở nên thân thuộc với các con. Các con có thể không gặp được Thánh Tử của Mẹ trong con người bằng xương bằng thịt nhưng các con có thể nhận biết Người qua nhiều cách thế khác nhau. Các con sẽ cảm nhận được Tình Yêu của Người. Nỗi đau của Người sẽ là nỗi đau của các con. Các con sẽ được đón nhận lòng nhân từ của Người và niềm hân hoan mà Người cảm nhận được, vì Tình Yêu vô điều kiện của Người dành cho nhân loại, sẽ là niềm vui của các con. Đức Nhẫn Nại của Người sẽ thấm nhuần trong tâm hồn các con và Lời Người sẽ thấm nhuần trong tâm trí các con khi các con được Chúa Thánh Thần ban cho ơn thông hiểu.

Khi các con hết lòng yêu mến Thánh Tử của Mẹ, các con sẽ trở nên khiêm nhường giống như Người và các con sẽ có một ước muốn hết sức mãnh liệt là phụng sự Người bằng bất cứ giá nào. Theo thời gian, một số linh hồn đạt được mức độ hoàn thiện tâm linh, nhưng họ sẽ không thể hoàn tất cuộc hành trình này trừ khi họ đặt trọn niềm tín thác nơi Thiên Chúa. Nếu một linh hồn chùn bước trên đường, linh hồn đó sẽ được ban cho những ân sủng để tự mình trỗi dậy và tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng nếu một linh hồn tỏ ra bất tuân đối với Thánh Tử của Mẹ, và tự cho mình là xứng đáng để chống lại Đấng là Ngôi Lời Nhập Thể, thì linh hồn này sẽ xa lìa Thiên Chúa.

Người mà cảm nhận được Chúa Giêsu trong cuộc đời trần thế này và trung thành phụng sự Người, sẽ có được sự bình an. Những sự gì khác trên thế gian này không bao giờ có thể làm cho người ấy thỏa lòng. Nếu một linh hồn sau khi đã kết hiệp mật thiết với Thánh của Tử của Mẹ, nhưng rồi lại xa lìa Người, thì linh hồn đó sẽ phải chịu nỗi đau khủng khiếp. Sau khi đã nhận biết Người và sống kết hiệp với Thánh Tâm của Người mà phải xa lìa Người, thì nỗi đau này là khủng khiếp nhất đối với nhân loại.

Khi các con bị cám dỗ để chống đối những Giáo Huấn của Chúa Kitô hoặc khi các con bị cưỡng bức bằng mọi cách phải chối bỏ Người, các con hãy biết rằng không một sự gì trên thế gian này có thể mang lại cho các con bình an, tình yêu hoặc niềm vui, những điều này chỉ có thể đến từ nơi Người.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1195/ Trước tiên hãy chăm lo cho chính linh hồn các con rồi hãy cầu nguyện cho tha nhân (17-08-2014)

Chúa Nhật ngày 17 tháng 8 năm 2014, lúc 17:18

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, đừng để xảy ra chia rẽ giữa các tín hữu của Ta trong Sứ Vụ này để cứu các linh hồn, vì chia rẽ chính là điều mà kẻ thù nghịch Ta mong muốn. Khi các Kitô hữu yêu dấu của Ta chia rẽ và khi họ chống lại nhau nhân Danh Ta, thì điều này khiến cho Ta đau buồn khủng khiếp. Nỗi đau buồn của Ta thật nghiêm trọng khi những người rao giảng Lời Ta nhưng lại chối bỏ Lời Ta bằng cách hãm hại tha nhân qua những phương thế độc ác, để tiêm nhiễm thứ nọc độc.

Tất cả mọi con cái Thiên Chúa đều như nhau trước Mắt Ta. Các con hãy biết rằng ngay cả những người tốt lành trong các con cũng không thể tránh được chước cám dỗ của Satan trong khi những người tuyệt vọng và lòng đầy thù hận vẫn đón nhận những Ân Sủng của Ta. Từng người trong các con đều là những tội nhân. Các con đừng bao giờ đến trước Mặt Ta mà thưa với Ta rằng một linh hồn nào đó là bất xứng đối với Ta. Đừng tố cáo người khác trước Mặt Ta, mà lại còn tố cáo người đó thuộc về tên ác quỷ; vì một tội nhân như các con thì có là gì trước Mắt Ta?

Nhân loại đầy ắp tình yêu thương, nhưng nhân loại cũng chìm đắm trong hận thù và sự thờ ơ lãnh đạm đối với Ta, Chúa Giêsu Kitô, vì sự tồn tại của tội lỗi. Chỉ khi nào tội lỗi bị loại trừ thì nhân loại mới được giao hòa với Thiên Chúa. Vì thế, trước tiên phải chăm lo cho chính linh hồn các con rồi hãy cầu nguyện cho tha nhân. Khi các con thực hiện được điều này thì Ta sẽ rộng ban Lòng Thương Xót của Ta cho tất cả các con. Khi một kẻ tự nâng mình lên trước Mắt Ta và lại nói xấu người khác, thì kẻ ấy sẽ đến Tòa Phán Xét của Ta sau cùng, trong khi những kẻ tự khiêm hạ trước Mặt Ta sẽ đến trước. Khi nào thì các con mới thực lòng đón nhận những Giáo Huấn của Ta? Tại sao các con tuyên bố là các con thuộc về Ta trong khi các con lại tỏ ra thù ghét tha nhân? Các con sẽ không bao giờ xứng đáng với Vương Quốc của Ta chừng nào các con vẫn còn khoác trên mình vẻ tự cao tự đại và thói tự cho mình là công chính.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1196/ Thế giới đang ở đỉnh điểm của sự biến đổi khủng khiếp (18-08-2014)

Thứ hai ngày 18 tháng 8 năm 2014, lúc 18:47

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi con cái Thiên Chúa chứng kiến sự xung đột trên thế giới và chứng kiến những tội ác tàn bạo khủng khiếp mà người ta phạm phải nhân danh công lý thì hãy biết rằng, sự dữ chỉ sinh ra sự dữ. Khi các ngươi gây ra sự dữ cho tha nhân thì người ta cũng sẽ gây ra sự dữ cho các ngươi. Phép Công Thẳng của Ta luôn sẵn sàng được thực thi trong khi Lòng Thương Xót của Ta thì vô biên; nhân loại phải biết khiếp sợ Cuộc Trừng Phạt của Ta, một khi Cuộc Trừng Phạt của Ta giáng xuống những kẻ độc ác và vô ơn.

Ta không gây ra sự tàn phá đối với bất kỳ người nào, vì sự tàn phá không đến từ Ta. Nhưng khi người ta gây ra sự dữ chống lại con cái của Thiên Chúa, và khi sự độc ác lan tràn, thì Ta sẽ nhanh chóng thực thi Công Lý của Ta và mọi người phải biết chắc rằng thời điểm này đang sắp sửa xảy ra với các con. Tội lỗi sinh ra sự độc ác. Những linh hồn bị vướng mắc vào tội lỗi phải luôn nhanh chóng tìm cách đền tội trước Mắt Ta. Nếu không, tội lỗi càng trở nên trầm trọng hơn và nếu các con nghi ngờ về sự kìm kẹp của Satan đối với các linh hồn, vốn chứa đầy hận thù và bạo lực, thì các con phải biết rằng việc giải thoát những linh hồn ấy khỏi sự giam cầm của hắn là vô cùng khó khăn.

Một khi Satan nhập vào một linh hồn nào, hắn sẽ hành hạ người đó không ngơi nghỉ cho đến khi tên ác quỷ điều khiển tâm trí, hành động và việc làm của người ấy. Linh hồn bị Satan nhập vào, cuối cùng sẽ bị hắn chiếm giữ và chỉ có Ta, Chúa Giêsu Kitô, mới có thể giải thoát linh hồn đó qua việc trừ quỷ. Một linh hồn có thể rất nhanh chóng bị tên ác quỷ chiếm giữ nhưng cần phải mất nhiều năm để giải thoát linh hồn đó khỏi sự kìm kẹp của con rắn. Vì vậy, khi nhân loại cảm nhận Cuộc Trừng Phạt thì điều đó chính là để loại trừ sự dữ và để trừng trị những kẻ chủ mưu là những kẻ cướp đi sinh mạng của tha nhân. Ta sẽ trừng phạt những kẻ cướp mất sự sống trong thân xác và sự sống trong linh hồn. Không một kẻ làm điều ác nào có thể che đậy được sự gì vì Ánh Mắt của Ta thấu suốt mọi sự. Các con biết rất nhiều về Tình Yêu của Ta. Các con biết chắc rằng Lòng Thương Xót của Ta là vô biên vô tận.

Nhưng, nhân loại tội lỗi không biết gì đến Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa vì các con chưa từng được dạy bảo về điều này. Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa là có thật. Phải chăng các con nghĩ rằng Người lại để mặc cho Satan hủy diệt con cái của Người mà không hành động gì? Phải chăng các con tin rằng Người sẽ không trừng phạt linh hồn của những kẻ quy phục mọi ý muốn của Satan? Trong khi những người tốt lành có thể bị giết hại nhưng họ sẽ có được sự sống. Trong khi những kẻ gian ác có thể không bị giết hại nhưng chúng sẽ không có được sự sống.

Thế giới đang ở đỉnh điểm của sự biến đổi khủng khiếp, và mọi điều mà Thiên Chúa đã báo trước, sẽ xảy ra. Tất cả những điều mà Người phán là sẽ xảy ra thì sẽ thành hiện thực. Trong khi Ta sai các ngôn sứ đến với các con để cảnh báo các con, các con vẫn không chịu lắng nghe. Các con chối bỏ những mặc khải tư mà Thiên Chúa ban cho nhân loại để nhờ vào đó mà nhân loại được chuẩn bị. Tuy nhiên, các con vẫn không lắng nghe.

Các con phải cầu nguyện để giảm nhẹ mức độ tàn phá trên thế giới, vì nếu các con có thể chứng kiến được những gì sẽ xảy ra trong tương lai thì các con sẽ sấp mình dưới Chân Ta để van xin Lòng Thương Xót của Ta. Những ai không thể giữ cho Lời Ta sống động trong những Giáo Hội của Ta trên trái đất, sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc mất đi hàng triệu linh hồn, những người lẽ ra đã được cứu vớt.

Thật đáng xấu hổ cho các ngươi, những kẻ tuyên bố là thuộc về Ta khi một mặt các ngươi chỉ rao giảng một phần Sự Thật, mặt khác các ngươi lại nguyền rủa Ta. Nỗi đau đớn thống khổ mà Ta phải chịu vì tội lỗi, và việc nhân loại ruồng bỏ Đấng Tạo Hóa của mình, đang đến hồi kết thúc vì đây là Thời Điểm của Ta. Trong trận chiến cuối cùng để giành lấy các linh hồn, hãy biết rằng một khi sự dữ leo thang, thì sự trừng phạt của Thiên Chúa sẽ gấp mười lần những gì mà những kẻ độc ác gây ra cho anh em đồng loại của chúng.

Đừng khiếp sợ Tình Yêu của Ta nhưng hãy kính sợ Phép Công Thẳng của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1197/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Không một ai được phép gây đau khổ cho người khác nhân Danh Thiên Chúa (21-08-2014)

Thứ năm ngày 21 tháng 8 năm 2014, lúc 16:25

Hỡi con cái thân yêu của Mẹ, khi một kẻ bách hại tha nhân và gây đau khổ khủng khiếp cho tha nhân thì Thần Khí của Thiên Chúa không còn có thể ngự trị trong linh hồn kẻ ấy vì chính tên ác quỷ ngự trị trong linh hồn kẻ ấy. Khi một kẻ bách hại tha nhân, gây đau khổ cho tha nhân về mặt tinh thần hay thể xác nhưng lại biện minh cho những hành động của mình bằng cách tuyên bố rằng hắn bảo vệ Lời của Thiên Chúa, thì hãy biết rằng đây là thứ tội lỗi khủng khiếp nhất vì thứ tội này xúc phạm đến Thiên Tính của Thiên Chúa.

Không một ai được phép gây đau khổ cho người khác nhân Danh Thiên Chúa, vì Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ sẽ không bao giờ cho phép hoặc tha thứ cho tội này. Khi những tai ương trên thế giới gia tăng thì những kẻ phạm tội lỗi khủng khiếp chống lại Chúa Kitô cũng sẽ dung túng cho mọi hành động độc ác. Chúng sẽ đưa ra mọi lý lẽ để biện minh cho những hành động độc ác của chúng nhưng không một hành động nào của chúng có thể thoát khỏi sự trừng phạt trong Kế Hoạch Cứu Độ của Thiên Chúa. Khi một kẻ gây ra sự dữ cho tha nhân thì kẻ ấy sẽ phải trả lẽ cho những tội ác của hắn chống lại Thiên Chúa, chống lại Công Trình Tạo Dựng và chống lại mọi con cái của Người. Trong thời điểm của sự dối trá khủng khiếp này thì thật khó để các tội nhân có thể nhận ra những điều đúng và những điều sai trái; điều quan trọng là phải nhớ lại Lời của Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ. Kẻ nào sạch tội thì hãy ném đá trước đi. Kẻ mà gây ra đau khổ khủng khiếp cho tha nhân, sẽ bị phán xét theo đúng những hành động của chúng.

Trong thời điểm này, các con phải cầu nguyện cho nhân loại và phải xin ơn để nhận ra được sự khác biệt giữa những tội lỗi mà người ta gây ra để chống lại nhân loại và những tội lỗi mà người ta gây ra để chống lại Thiên Chúa. Tội lỗi vẫn luôn là tội lỗi, nhưng khi người ta thực hiện những hành động độc ác nhân Danh Thiên Chúa, thì những hậu quả vô cùng nghiêm trọng sẽ xảy ra. Khi sự thù hận lan tràn thì Tình Yêu của Thiên Chúa cũng được tuôn đổ mạnh mẽ vào tâm hồn của những người hiền lành và khiêm nhường, vì họ mang lấy ngọn đuốc sáng của Ơn Cứu Rỗi để chống lại thế lực của bóng tối. Chỉ nhờ vào Ân Sủng của Thiên Chúa thì nhân loại mới được cứu khỏi tội lỗi và chính nhờ vào linh hồn của những người yêu mến Thiên Chúa một cách vô điều kiện, thì những linh hồn lầm lạc mới có thể được cứu rỗi.

Các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho các tội nhân ở khắp mọi nơi vì bóng tối khiến cho họ mù lòa trước Sự Thật. Nếu không có Sự Thật, thì nhân loại sẽ hoàn toàn chìm trong bóng tối. Hỡi các con thân yêu của Mẹ, các con hãy cầu nguyện để có thể chống lại những sự xấu xa mà tội lỗi gây ra cho cuộc sống của các con. Các con hãy cầu nguyện cho những kẻ bách hại con cái của Thiên Chúa để họ dễ dàng mở lòng ra để tỏ bày tình yêu thương và lòng nhân hậu đối với tha nhân.

Các con hãy cầu nguyện cho phần rỗi của các linh hồn, đặc biệt là những người đã để cho lòng thù hận làm đen tối tâm hồn họ và những người hết sức cần đến Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1198/ Ta sẽ cho các Thiên Thần và những người được tuyển chọn có được sức mạnh để chống lại những kẻ thù nghịch Ta (23-08-2014)

Thứ bảy ngày 23 tháng 8 năm 2014, lúc 20:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hai dấu chỉ sẽ trở nên rõ ràng khi vô số các linh hồn được chọn đứng lên trợ giúp Ta trong việc giành lại Vương Quốc của Ta trên trái đất. Dấu chỉ đầu tiên liên quan đến thói kiêu ngạo của các linh hồn trong Giáo Hội của Ta trên trái đất, khi mà lý lẽ của con người, trí thông minh và tham vọng của con người sẽ phá hủy đức tin chân chính nơi những tôi tớ được thánh hiến của Ta. Thói kiêu căng ngạo mạn, cùng với một sự thôi thúc cố hữu là phải cảm nghiệm được một đức tin sâu sắc hơn, một điều mà luôn vượt quá khả năng của họ, sẽ tạo ra một thứ giáo hội lầm lạc trong tăm tối. Giáo hội này sẽ tạo ra một hàng giáo phẩm đầy kiêu ngạo, một hàng giáo phẩm chỉ tạo ra những sự dối trá và sự khô khan về đức tin.

Dấu chỉ thứ hai liên quan đến các tổ chức thấp hơn trong Giáo Hội nơi mà người ta coi thân xác của con người – một Tặng Ân hết sức thánh thiêng từ Thiên Chúa – chỉ là phương tiện cho những tham vọng trần thế, khi mà người ta không còn tôn trọng thân xác con người. Việc suy thoái đạo đức sẽ dẫn đến việc không tôn trọng thân xác con người, kể cả việc người ta lạm dụng thân xác con người như là phương tiện để thực hiện những tội ác nghiêm trọng của tính xác thịt. Việc không tôn trọng sự sống con người cũng có nghĩa là việc giết người sẽ tràn lan đến nỗi, cuối cùng, nhiều người sẽ trở nên hoàn toàn vô cảm đối với nỗi kinh hoàng của cái chết trong thân xác dưới bàn tay của những kẻ độc ác.

Việc thanh tẩy nhân loại sẽ tiếp diễn vì nếu không có sự hy sinh của những linh hồn ưu tuyển, thì nhiều người sẽ bị hư mất. Chỉ khi nào tất cả mọi sự dường như không thể chịu đựng được nữa, thì những người có Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống, mới thoát khỏi những nỗi thống khổ vốn làm cho nhân loại phải chịu nhiều đau thương, như tội ác, chiến tranh, nạn đói và bệnh tật. Các con không bao giờ được phép coi thường những cuộc chiến tranh – ngay cả những cuộc chiến nhỏ – vì chiến tranh sẽ lan rộng. Đừng bao giờ coi thường việc suy yếu đức tin chân thật trong Giáo Hội của Ta, vì điều này cũng sẽ lan rộng. Đừng bao giờ coi thường sự hận thù giữa những quốc gia, những quốc gia sử dụng tôn giáo như là một phương tiện để khủng bố kẻ thù của chúng, vì việc này sẽ lan rộng để tàn phá linh hồn của những ai yêu mến Ta. Đừng bao giờ coi thường sự hận thù chống lại những thị nhân, hoặc những ngôn sứ được Thiên Chúa tuyển chọn, vì nếu họ thù ghét những linh hồn này, thì họ thù ghét Ta. Các con không được phép để cho miệng lưỡi độc ác của chúng lôi kéo các con về với chúng khi chúng ra sức dập tắt Tiếng Nói của Ta. Nếu các con để những điều này xảy ra, thì linh hồn các con cũng sẽ bị tàn phá như linh hồn chúng.

Và, khi mà tất cả những rối loạn này xảy ra, Ta sẽ cho các Thiên Thần và những người được tuyển chọn có được sức mạnh để chống lại những kẻ thù nghịch Ta. Ngay khi nhân loại mất đi mọi ý niệm về phẩm giá con người, thì con thú sẽ mở cửa vực thẳm và mọi kẻ thù của Thiên Chúa sẽ xâm nhập vào Giáo Hội của Ta. Nhưng sự việc này sẽ tùy thuộc vào ý chí tự do của nhân loại, trong việc có tiếp tục chịu đựng những bất công khủng khiếp nữa hay không.

Những ai đứng lên và bảo vệ Thánh Ý của Thiên Chúa sẽ được ban tràn đầy những Ân Sủng trọng đại, và nhờ vào đức tin, họ sẽ đền tội cho những người quá cố chấp hoặc quá sợ hãi để chống lại tất cả những gì đi ngược lại với Lời của Thiên Chúa. Khi tất cả những tội ác hết sức tàn bạo gia tăng và khi con người nhận ra rằng họ không có khả năng chống lại hoặc kiểm soát sự độc ác này, thì họ phải quay về với Ta và thưa lên rằng:

Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát chúng con là những tội nhân bất lực khỏi những kẻ thù của Chúa.

Chỉ khi đó Ta mới có thể can thiệp để giảm nhẹ ảnh hưởng của bạo lực, giết người, hận thù và chiến tranh do tội lỗi nhân loại gây ra. Hãy đến với Ta mỗi ngày và hãy cầu xin Lòng Thương Xót của Ta. Ta sẽ không bao giờ ruồng bỏ những ai tìm đến với Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1199/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Hãy cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới (24-08-2014)

Chúa Nhật ngày 24 tháng 8 năm 2014, lúc 17:00

Hỡi các con yêu dấu của Mẹ, Mẹ khẩn thiết kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới, vì chẳng bao lâu nữa nhiều quốc gia sẽ tham chiến, những cuộc chiến thật khó để có thể ngăn chặn và nhiều người vô tội sẽ bị giết hại.

Sự bình an mà Mẹ khẩn thiết kêu gọi các con cầu xin Thánh Tử Yêu Dấu của Mẹ, là để giảm bớt tác động của sự thù hận mà người ta gieo rắc trong tâm hồn của những kẻ bị lừa gạt, những kẻ gây ra bao nỗi kinh hoàng cho tha nhân. Sự bình an, khi được tuôn đổ trên trái đất nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa, sẽ đem đến cho các con một cảm nhận sâu sắc liên quan đến việc các con phải đối xử với nhau bằng tình yêu thương và sự tôn trọng, bất kể những khác biệt của các con.

Mẹ mời gọi các con hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này mỗi ngày, để xin Ơn Bình An cho các quốc gia.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (164) Xin Ơn Bình An cho các Quốc Gia

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con sự bình an.

Xin ban bình an cho đất nước con và tất cả những quốc gia đang bị xâu xé bởi chiến tranh và chia rẽ.

Xin truyền ban bình an của Chúa vào tâm hồn những kẻ chai đá, những kẻ nhân danh công lý để gây đau khổ cho tha nhân.

Xin ban cho tất cả con cái Thiên Chúa những Ân Sủng để đón nhận Bình An của Chúa để tình yêu và sự hòa thuận được triển nở; nhờ đó tình yêu dành cho Thiên Chúa sẽ toàn thắng sự dữ và nhiều linh hồn được cứu khỏi sự hủy hoại của những dối trá, độc ác và những tham vọng đen tối.

Xin để cho bình an của Chúa làm chủ tâm hồn của tất cả những ai tận hiến cuộc đời cho Sự Thật trong Lời Chí Thánh của Chúa và những ai không hề nhận biết Chúa. Amen.

Hỡi các con thân yêu, bình an cho các con và hãy nhớ rằng nếu không có tình yêu dành cho Thiên Chúa thì các con không bao giờ có được bình an đích thực.

Mẹ Yêu Dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1200/ Thiên Chúa Cha: Cha sẽ lau khô nước mắt cho các con; Cha sẽ hiệp nhất thế giới và ban bình an cho nhân loại (24-08-2014)

Chúa Nhật ngày 24 tháng 8 năm 2014, lúc 17:15

Hỡi con gái rất yêu dấu của Cha, nhân loại có thật sự nhận biết được mức độ lớn lao nơi Tình Yêu Thương của Cha dành cho con cái của Cha hay không? Nhân loại có biết được rằng tình yêu có thể đưa đến một nỗi đau đớn khủng khiếp hay không? Tình yêu thuần khiết có thể gây nên nỗi đau đớn khôn tả khi tình yêu này bị người đời cự tuyệt.

Cha yêu thương con cái của Cha, là Thọ Tạo của Cha và cũng là Ruột Thịt Máu Mủ của Cha. Vì điều này mà Cha cảm nhận một nỗi đau đớn khủng khiếp bởi cách thức mà qua đó tội lỗi đã gây ra sự chia rẽ giữa con cái của Cha và Cha, Chúa Cha Hằng Hữu của chúng. Cha khóc khi Cha nhìn thấy sự thù hận vốn có thể trở nên trầm trọng hơn trong tâm hồn của con cái Cha qua cách chúng đối xử với nhau. Cha khóc khi Cha chứng kiến các tội lỗi tà dâm, ghen ghét, kiêu ngạo, tham lam và ước muốn hết sức độc ác của con cái Cha khi chúng muốn vượt lên trên đồng loại của chúng trong việc gây đau thương và thống khổ cho tha nhân.

Khi chúng tước đoạt Sự Sống mà Cha đã ban cho nhân loại thì nỗi Thống Khổ của Cha quá nặng nề đến nỗi Cha phải bật khóc, nỗi Thống Khổ ấy cũng khiến cho cả Thiên Đàng phải khóc trong đau buồn cùng Cha. Thời Điểm của Cha đang đến gần và khi các con nghe nói về những cuộc chiến tranh; những trận dịch bệnh; nạn đói kém và những trận động đất ngày càng gia tăng và xảy ra thường xuyên hơn thì khi đó các con hãy biết rằng đó chính là thời điểm mà Cha phải thốt lên – quá đủ rồi!

Cha sẽ tiêu diệt những kẻ độc ác chỉ bằng một hơi thở; Cha sẽ triệt hạ những tên sát nhân chỉ bằng một lời nói thầm và chỉ cần một cái nháy mắt là Cha sẽ hủy diệt những kẻ thù nghịch Cha. Sau đó, Cha sẽ tuyên bố thời điểm, khi mà Con Một của Cha giành lại Vương Quốc Chính Đáng của Người.

Cha sẽ lau khô nước mắt cho các con; Cha sẽ hiệp nhất thế giới và ban bình an cho nhân loại; Cha sẽ loại trừ những kẻ bách hại con cái của Cha và Cha sẽ mang những ai đã chịu đau khổ vì Danh Cha vào trong Ánh Sáng nơi Vương Quốc của Cha, vì họ sẽ được nâng lên trong Vương Quốc Mới của Cha trên trái đất.

Hỡi các con của Cha, hãy chuẩn bị sẵn sàng vì chẳng bao lâu nữa cuộc sống hạnh phúc trong Địa Đàng Mới của Cha sẽ thuộc về các con. Sự đau khổ trên trái đất này sẽ không còn nữa và những giọt nước mắt đau buồn sẽ được thay thế bằng những giọt lệ của niềm hân hoan. Đó chính là Lời Hứa của Cha. Vì vậy khi mà các con cảm thấy các con không thể nào chịu đựng được nữa thì hãy biết rằng thời điểm dành cho Kỷ Nguyên Mới đang ló rạng.

Cha Hằng Hữu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1201/ Khi một người nói rằng họ yêu mến Ta thì họ sẽ thực hiện mọi sự theo Thánh Ý của Ta (25-08-2014)

Thứ hai ngày 25 tháng 8 năm 2014, lúc 19:05

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, khi một người nói rằng họ yêu mến Ta thì họ sẽ thực hiện mọi sự theo Thánh Ý của Ta. Người ấy sẽ phó dâng mọi sự trong Đôi Tay Chí Thánh của Ta và sẽ bỏ đi những nhu cầu cũng như những ước muốn của bản thân. Khi đó anh ta sẽ thưa với Ta rằng, “Lạy Chúa Giêsu, mọi điều con nói và mọi sự con làm đều theo đúng Thánh Ý Chúa – xin thực hiện nơi con mọi sự theo đúng Thánh Ý của Thiên Chúa.”

Người nào sống trong Ta, và Ta ở trong người đó, là người sẽ quy phục Ta trong mọi sự theo Thánh Ý của Ta để tôn vinh Thiên Chúa. Người ấy sẽ không có những động cơ ích kỷ; không có những ước muốn thầm kín nhằm thỏa mãn cho bản thân mình và người ấy sẽ thực hiện mọi sự trong cuộc đời này để có thể kết hiệp trọn vẹn với Ta. Người ấy sẽ phó dâng cho Ta mọi ý nghĩ; mọi hành động; mọi bước đi và mọi việc làm mà qua đó Ta có thể hoạt động trong linh hồn của anh ta. Người ấy sẽ hoàn toàn tín thác vào Ta và sẽ nhận biết mọi điều mà Ta thực hiện, mọi điều mà Ta cho phép xảy ra và mọi điều Ta tiến hành nhằm thanh tẩy trái đất, tất cả chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất và mục tiêu đó chính là để tôn vinh Thiên Chúa.

Nhân loại, khi chỉ cậy dựa vào bản thân mình, không bao giờ có thể dâng lên Ta của lễ hết sức cao quý ấy, nếu như họ không để cho Thần Khí của Ta ngự trị trong tâm hồn họ. Chỉ khi nhân loại để cho Thần Khí của Ta ngự trị trong tâm hồn họ thì họ mới có thể đạt đến sự hoàn thiện, một sự hoàn thiện có thể biến đổi con người họ, nhờ đó tâm hồn và linh hồn họ được kết hiệp mật thiết với Ta. Khi đó, bằng Thiên Tính của Ta, Ta có thể thực hiện những phép lạ phi thường trong linh hồn những ai hoàn toàn tín thác vào Ta, những linh hồn này vẫn không mất đi quyền mà Thiên Chúa đã ban cho họ – đó chính là ý chí tự do.

Việc để cho Ta, Chúa Giêsu Kitô, ngự trị trong linh hồn các con, cần phải có một sự hy sinh hết sức lớn lao nơi các con. Các con phải bỏ đi mọi tư tưởng kiêu ngạo, mọi điều lầm lỗi và phải từ bỏ ngay cả một chút tự ti mặc cảm. Khi các con đến với Ta và cầu xin Ta dẫn dắt các con thì bất cứ nỗi thống khổ nào mà các con đã phải gánh chịu, sẽ không còn nữa. Khi đến với Ta, không một sự gì có thể gây trở ngại cho các con. Các con sẽ không còn cảm thấy thù ghét tha nhân, ngay cả những người gây ra đau đớn thống khổ khủng khiếp cho các con. Các con sẽ dễ dàng tha thứ, không giữ lại bất cứ sự oán hờn nào trong tâm hồn cho dù các con phải ở trong những hoàn cảnh khốn khó đến dường nào, và các con sẽ nhìn thấy mọi sự như cách mà Ta nhìn thấy.

Để chuẩn bị cho sự sống trong Ta, các con phải nhắc nhở chính mình rằng tất cả mọi điều tốt lành đều đến từ Thiên Chúa. Nhân loại, bằng trí tuệ và sự nhận thức của riêng mình, không bao giờ có được sự bình an chừng nào họ chưa dâng lên Thiên Chúa trọn vẹn tâm trí, thân xác và linh hồn. Bằng việc dâng lên Ta, Chúa Giêsu Kitô, của lễ là sự tín thác trọn vẹn, Ta sẽ ngự vào linh hồn đó và người đó sẽ được chung hưởng tất cả mọi Vinh Quang của Ta. Ta sẽ nâng những linh hồn đó lên. Niềm hân hoan sẽ trào dâng trong tâm hồn họ biết là dường nào! Việc sợ hãi về những điều bất trắc, không còn có thể gây đau khổ cho họ nữa. Bằng cách này Ta sẽ chuẩn bị nhân loại cho Vinh Quang Rạng Ngời của Ta – Vương Quốc Mới Vinh Hiển của Ta, nơi mà tất cả mọi sinh linh sẽ được sống, theo đúng Thánh Ý của Thiên Chúa, ở dưới đất cũng như trên Thiên Đàng.

Khi Thánh Ý của Ta thấm nhuần trong linh hồn của những ai sống một cuộc đời theo mọi mong muốn của Ta, thì họ sẽ không bao giờ còn cảm thấy bất cứ sự thù hận nào trong tâm hồn họ, vì hận thù không còn có thể xảy ra trong tâm hồn họ nữa. Ta không bao giờ có lòng thù hận và nếu như các con để cho Ta sống trong linh hồn các con thì không một sự gì có trong linh hồn các con mà lại không đến từ Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1202/ Ta sẽ can thiệp theo những cách thức khiến cho nhân loại phải kinh ngạc (28-08-2014)

Thứ năm ngày 28 tháng 8 năm 2014, lúc 20:40

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta biết những người thuộc về Ta và họ biết Ta. Họ cũng biết những ai thuộc về Ta và những ai không đến từ Ta.

Những người thuộc về Ta thì có tâm hồn hiền lành, đầy tình yêu thương dành cho tất cả mọi tội nhân, kể cả những kẻ thù nghịch Ta, và họ cũng đầy lòng khiêm nhường vì họ biết được rằng họ không là gì nếu không có Ta. Linh hồn họ không có tính hiểm độc, không thù hằn, không căm hờn và họ phải chịu đau khổ vì điều này. Linh hồn họ tràn ngập Ánh Sáng của Thiên Chúa và họ chiếu sáng như những ngọn hải đăng. Chính vì Ánh Sáng này mà Satan và mọi thiên thần sa ngã sẽ tấn công họ bằng mọi thứ cám dỗ. Đây là những linh hồn bị tên ác quỷ săn lùng nhiều nhất và trong thời gian tới, họ sẽ bị dao động bởi những sự dối trá. Một số người sẽ hoàn toàn lìa xa Sự Thật. Những người khác sẽ phải nỗ lực hết sức để bám víu lấy Sự Thật, trong khi những người có được Ân Sủng trong tâm hồn họ do Thánh Ý Thiên Chúa, sẽ không bao giờ rời bỏ Sự Thật.

Thế giới sẽ trở thành một bãi chiến trường khủng khiếp, nơi mà sự hoang mang sẽ ngự trị, và chính những linh hồn thuộc về Ta sẽ phải đối mặt với những thử thách nặng nề nhất. Satan mong muốn cướp mất của Ta những người nhận biết Ta. Đây chính là những linh hồn rất gần gũi với Thánh Tâm Ta, vì họ là mục tiêu cao nhất của tên ác quỷ. Chính những linh hồn này, nếu họ phạm sai lầm, sẽ bị kẻ thù ghê gớm nhất của Ta điệu ra trước Mặt Ta. Ta sẽ bị chế nhạo vì sự phản bội của họ và Ta sẽ khóc những giọt nước mắt tiếc thương trong cay đắng vì những người con đáng thương này của Thiên Chúa. Nhưng hãy biết rằng, Ta sẽ nỗ lực hết sức vì những linh hồn này. Ta sẽ can thiệp theo những cách thức khiến cho nhân loại phải kinh ngạc để Ta có thể giành lấy họ ra khỏi móng vuốt của sự lừa dối và họ sẽ nhận biết khi Ta thực hiện điều này. Vào ngày đó Ta sẽ gặng hỏi họ lần nữa rằng, “Các con có thuộc về Ta hay không?” Khi đó họ sẽ nhận ra đó chính là Ta và Ta sẽ cảm hóa họ và đem họ vào trong Vương Quốc Mới của Ta. Những người vững mạnh, vì đức tin vững vàng mà họ có được nơi Lời Chí Thánh của Ta, sẽ dẫn dắt những người thuộc về Ta. Chính vì những linh hồn này – những người con Còn Sót Lại của Ta – mà Lòng Thương Xót của Ta sẽ mở rộng và trải dài vượt quá sức thấu hiểu của con người.

Giờ đây Ta kêu gọi những ai nhận biết Ta. Ta mong muốn rằng các con sống mỗi ngày như thể không có ngày mai. Hãy tín thác vào Ta. Hãy xin Ta ban cho ơn bảo vệ và hãy cầu xin Ta những đặc ân trong cuộc hành trình hướng về Kỷ Nguyên Hòa Bình Mới của Ta. Ta sẽ luôn trợ giúp các con và tuôn đổ trên các con những Ân Sủng phi thường. Khi đó các con sẽ không sợ hãi gì vì các con sẽ nhận ra rằng Ta đang đồng hành với các con. Ta sẽ nắm tay các con khi Ta dẫn dắt các con đến nơi nương náu trong Bình An và Vinh Quang Rạng Ngời của Ta.

Hãy đến với Ta và đừng sợ hãi vì Ngày Trọng Đại của Ta sẽ đến vô cùng bất ngờ, và các con sẽ không còn phải khóc nữa vì các con sẽ được kết hiệp với Thánh Ý của Thiên Chúa đến muôn đời.

Hãy đón nhận Tình Yêu của Ta, những Phúc Lành của Ta và Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta vì khi các con đón nhận những điều ấy, các con mới có thể thực sự tuyên bố rằng các con thuộc về Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1203/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Hãy nghĩ về cuộc sống như là một giai đoạn từ lúc sinh ra đến lúc vào trong Vương Quốc Mới Rạng Ngời Vinh Hiển (29-08-2014)

Thứ sáu ngày 29 tháng 8 năm 2014, lúc 14:25

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, đừng để một ai trong các con khiếp sợ Cuộc Can Thiệp từ Thiên Đàng trong Sứ Vụ Cứu Rỗi nhân loại này. Thay vào đó, hãy tạ ơn Thiên Chúa vì Lòng Thương Xót Vô Biên của Người và vì Tình Yêu vô hạn của Người dành cho nhân loại. Các con phải tôn vinh Thiên Chúa với sự xác tín rằng mọi sự khởi đầu và kết thúc đều do Người. Không có sự lưng chừng. Hãy nghĩ về cuộc sống như là một giai đoạn từ lúc sinh ra đến lúc vào trong Vương Quốc Mới Rạng Ngời Vinh Hiển, Vương Quốc này đang chờ đợi các con nếu như các con đón nhận Lời Hứa của Thiên Chúa rằng, Chúa Giêsu Kitô, Con Một Yêu Dấu của Người, sẽ trở lại để thu hồi Vương Quốc của Người.

Biết bao nhiêu người không tin vào Đấng đã tạo dựng nên họ. Họ có thể cảm nhận được Tình Yêu của Người, tuy nhiên họ vẫn không tin rằng Tình Yêu đến từ Thiên Chúa hoặc không tin rằng Thiên Chúa là Tình Yêu. Những ai chấp nhận sự dữ thì không tin vào Tình Yêu của Thiên Chúa và họ cũng không nhìn nhận sự tồn tại của tên ác quỷ. Chỉ có những ai thắng vượt được sự dữ dưới mọi hình thức mới có thể thực sự hiểu được sức mạnh mà sự dữ có được đối với lời nói, việc làm và những hành động của người ta. Chỉ khi nào một linh hồn thoát ra khỏi sức ảnh hưởng của sự dữ thì linh hồn ấy mới được tự do. Sự tự do đích thực chỉ có thể có được khi các con đón nhận Sự Thật. Nếu các con không đón nhận Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ, Đấng là Ngôi Lời mặc lấy xác phàm, thì các con không bao giờ được tự do.

Hỡi các con, các con phải chống lại sự dữ dưới tất cả mọi hình thức dối trá của nó, nhưng thật không dễ để có thể nhận ra sự dữ một cách rõ ràng. Satan là tên vua của những dối trá. Hắn là kẻ lừa gạt và hắn ra sức dụ dỗ nhân loại tin rằng hắn không có thật. Hắn luôn phơi bày Sự Thật ra như là sự dữ và hắn dụ dỗ những người yếu đuối trong các con tin rằng người ta luôn có thể biện minh cho sự dữ. Các con không bao giờ được phép để cho mình bị lừa gạt, vì nhân loại đã được ban cho Sự Thật trong Kinh Thánh. Các con phải tránh xa bất cứ sự gì vốn đi sai lạc khỏi Lời Đích Thực của Thiên Chúa. Các con đừng lắng nghe những kẻ nói với các con rằng một hành động hết sức độc ác lại là điều tốt, hoặc người ta phải chấp nhận hành động hết sức độc ác ấy vì thời đại mà các con đang sống.

Nhân loại chưa từng thay đổi. Tội lỗi cũng chưa từng thay đổi. Điều duy nhất thay đổi là nhân loại không còn sẵn lòng nhìn nhận Thiên Chúa như là Đấng Tạo Hóa của họ.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1204/ Đừng chú ý đến những tiếng gào thét chống đối vì lý lẽ của loài người không có ý nghĩa gì trong Vương Quốc của Ta (30-08-2014)

Thứ bảy ngày 30 tháng 8 năm 2014, lúc 18:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, lòng kiên trì nhẫn nại trong lúc chịu hy sinh đau khổ sẽ khiến cho một linh hồn trở nên gần gũi với Ta hơn và Ta sẽ ân thưởng vì những thử thách lớn lao mà người ta phải chịu. Đừng bao giờ suy nghĩ một cách hết sức sai lầm rằng tên ác quỷ lại không để ý đến sự Hiện Diện của Ta trong một linh hồn, hắn nhanh chóng kéo đến với những linh hồn mà ở đó sự Hiện Diện của Ta là mạnh mẽ nhất. Hãy chấp nhận hy sinh đau khổ vì Danh Ta và hãy hiểu rằng lý do của việc hy sinh đau khổ ấy là vì Ta. Nếu như Ta không hiện diện nơi các con thì tên ác quỷ sẽ phớt lờ các con.

Những Ân Sủng mà Ta rộng ban cho những ai hết lòng yêu mến Ta, những người không hề có tính ích kỷ hoặc thói tự cao tự đại, thì gồm có Ơn Phân Định. Ơn Phân Định là một Ơn rất đặc biệt từ Thiên Đàng và quả là phúc cho những ai có được ơn để nhận ra Sự Thật vì họ là những người không bao giờ bị dao động bởi những sự dối trá. Những ai được ban cho Ơn Phân Định, sẽ mang về cho Ta nhiều linh hồn. Nhưng, đối với mỗi một linh hồn các con mang về cho Ta và chính vì những lời cầu nguyện và hy sinh đau khổ của các con mà tên ác quỷ sẽ ra sức ngăn cản các con. Hãy biết rằng Vinh Quang của Thiên Chúa vốn ở cùng các con, sẽ thu hút sự tấn công khủng khiếp và các con sẽ bị những kẻ yếu đuối nguyền rủa vì Danh Ta, họ là miếng mồi ngon cho Satan và mọi tên quỷ mà hắn thả ra để hủy diệt các linh hồn trên trái đất.

Hãy sống bình an và hãy biết rằng khi các con bảo vệ Sự Thật – Lời của Thiên Chúa – mà phải đối mặt với nghịch cảnh, thì Ta sẽ dùng đến tất cả Quyền Năng của Ta để cứu các linh hồn. Đối với mỗi một linh hồn các con mang về cho Ta thì Ta sẽ tuôn đổ nhiều Ân Sủng cho các con và sự việc cứ thế tiếp diễn. Đừng chú ý đến những tiếng gào thét chống đối vì lý lẽ của loài người không có ý nghĩa gì trong Vương Quốc của Ta. Các con phải luôn nhìn nhau như thể các con nhìn bằng Ánh Mắt của Ta. Ta đã chẳng từng dạy bảo các con về điều này trước đây sao? Các con lại không hiểu được bài học căn bản nhất mà Ta đã dạy các con trong lúc sinh thời của Ta trên trái đất này hay sao? Hãy yêu thương nhau như Ta yêu thương các con.

Nếu các con không thể yêu thương những kẻ thù nghịch các con thì các con khó mà có thể đến gần hơn với Ta. Nếu các con đặt mình lên trên tha nhân, thì các con không thể nói rằng các con yêu mến Ta một cách vô điều kiện, vì nếu các con yêu mến Ta một cách vô điều kiện, thì các con sẽ thưa với Ta rằng:

“Lạy Chúa Giêsu, con không xứng đáng ra đứng trước Mặt Chúa, nhưng xin Chúa thực hiện nơi con điều Chúa muốn vì con sẽ sống đẹp lòng Chúa.”

Hỡi tất cả các con, hãy dấn thân và hãy tự nhắc nhở bản thân các con về việc Ta là Ai. Chỉ khi các con sống đúng theo những Giáo Huấn của Ta, thì các con mới có thể thực sự nói rằng các con thuộc về Ta. Các con không thể tách ra một phần của Lời Ta và lớn tiếng rao giảng về phần ấy nhưng lại chối bỏ những phần khác. Những ai khoe khoang về hiểu biết cao siêu của họ đối với tha nhân và bày ra những phiên bản lệch lạc của họ về Lời Ta và hậu quả là lôi kéo nhiều linh hồn xa lìa Ta, thì Ta phải nói cho các con biết điều này. Ngày mà Ta không còn hiện diện trên thế giới này sẽ là ngày mà những kẻ hùng mạnh và những kẻ kiêu ngạo phải khóc trong tức giận điên cuồng và tuyệt vọng, vì khi ấy chúng sẽ biết được rằng sự lừa dối của chúng khiến cho nhiều linh hồn phải sa ngã và cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sẽ khiến cho chúng phải run sợ.

Sẽ có những kẻ phải khóc lóc và nghiến răng. Nhưng, khi ấy chúng sẽ không biết phải đi về đâu. Chúng sẽ không có ai để che chở vì chúng sẽ không bao giờ được diện kiến Thánh Nhan Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1205/ Chúng sẽ không bao giờ thắng được Giáo Hội của Ta (01-09-2014)

Thứ hai ngày 1 tháng 9 năm 2014, lúc 20:05

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Thần Khí của Ta đang hiện diện hết sức mạnh mẽ trong Giáo Hội của Ta trên trái đất vào thời điểm này, khi mà những kẻ thù nghịch Ta đang điên cuồng nổi lên chống lại Giáo Hội của Ta. Chúng có thể tra tấn Thân Mình Ta, chính là Giáo Hội của Ta; chúng có thể ra sức khinh miệt Lời Đích Thực của Thiên Chúa; chúng có thể nhạo báng những Đường Lối của Thiên Chúa, nhưng chúng sẽ không bao giờ thắng được Giáo Hội của Ta. Giáo Hội của Ta gồm có những người rao giảng Lời Đích Thực của Thiên Chúa và những người trao ban các Bí Tích cho dân Thiên Chúa, như đã được các Tông Đồ của Ta truyền lại. Chỉ có những ai giữ lòng trung thành với những Giáo Huấn của Ta, trung thành với Lời Ta, với Thân Mình Ta và trung thành với Hy Tế Thánh Thiêng của Thánh Lễ, như Ta đã truyền ban, mới có thể tuyên bố rằng họ thuộc về Giáo Hội của Ta. Giáo Hội của Ta, như hiện nay, sẽ bị tàn phá – nhiều thánh đường trong Giáo Hội sẽ bị phá hủy và bị chiếm đoạt, những tôi tớ được thánh hiến của Ta sẽ bị trục xuất ra khỏi Giáo Hội để trở thành những kẻ bơ vơ, và Hy Tế Thánh Lễ sẽ bị loại bỏ. Tuy nhiên, Giáo Hội của Ta sẽ vẫn tồn tại cho dù Giáo Hội sẽ trở thành một phần rất nhỏ còn sót lại như Giáo Hội thuở sơ khai.

Thần Khí của Thiên Chúa sẽ dẫn dắt Giáo Hội của Ta vượt qua tình trạng hỗn loạn mà Giáo Hội sẽ phải đối mặt, và vì vậy Sự Thật sẽ tồn tại. Mọi kẻ thù nghịch Ta sẽ tìm mọi cách để phá hủy Giáo Hội Đích Thực của Ta. Sau đó chúng sẽ thay thế Giáo Hội của Ta bằng một thứ giáo hội lầm lạc. Chúng sẽ nhân Danh Ta để tạo ra kinh thánh mới, tạo ra những bí tích mới và nhiều sự phạm thượng khác nữa. Tuy nhiên, Giáo Hội của Ta chính là Thân Mình Ta và những tín hữu đích thực của Ta sẽ vẫn hiệp nhất nên một trong sự Kết Hiệp Thánh Thiêng với Ta. Và rồi, khi mà Giáo Hội dường như bị phá hủy tan tành thì những đốm than hồng còn sót lại trong Giáo Hội của Ta vẫn lập lòe chiếu sáng mãi cho đến ngày Ta trở lại. Trong ngày ấy, khi Giáo Hội của Ta được canh tân và trỗi dậy sáng ngời trong vinh quang rực rỡ, và khi toàn thể nhân loại tuyên bố Giáo Hội này chính là một Giáo Hội Chân Thật – là Giêrusalem Mới – thì mọi người công chính sẽ cùng chung hưởng vinh quang với Giáo Hội của Ta. Tất cả mọi sự đã có từ thuở ban đầu, cuối cũng sẽ hiện diện. Tất cả mọi sự sống do Thiên Chúa tạo nên sẽ được phục hồi lại như xưa khi mà Thiên Chúa tạo dựng Địa Đàng cho loài người.

Thần Khí của Ta vẫn sống động và không bao giờ tàn lụi vì Ta là Sự Sống Vĩnh Cửu – là Đấng ban phát mọi sự cho nhân loại để họ được hưởng sự sống ở nơi mà sự chết không hề tồn tại. Hãy luôn tín thác vào Quyền Năng của Thiên Chúa khi mà mọi sự các con chứng kiến trong thế giới này dường như là thiếu tình người, tàn nhẫn, bất công và đôi khi làm cho các con phải khiếp sợ. Quyền Năng của Ta sẽ bao trùm cả thế giới và Tình Yêu của Ta sẽ hiệp nhất tất cả những ai có tình yêu thương trong tâm hồn. Ta sẽ tiêu diệt tất cả mọi mọi sự dữ và khi Lòng Kiên Nhẫn của Ta đã cạn kiệt, Ta sẽ loại trừ mọi kẻ thù nghịch Ta. Ta đang hiện diện nơi đây. Ta chưa từng lìa xa các con. Giờ đây Ta đang dẫn dắt các con trên con đường chông gai hướng về Vương Quốc Vinh Hiển của Ta. Một khi ngày đó đến, khi mà Ta công bố Cuộc Quang Lâm của Ta, Ta sẽ lau khô nước mắt cho các con. Mọi nỗi đau buồn sẽ không còn nữa và thay vào đó sẽ là tình yêu thương, bình an và nỗi vui mừng mà chỉ mình Ta, Chúa Giêsu Kitô, mới có thể ban cho các con.

Hãy vững tâm bền chí hỡi các con nhỏ của Ta. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để tình yêu thương có thể tồn tại trong thế giới và để Ta có thể ban bình an cho tất cả những người vô tội đáng thương, vốn đang phải chịu nhiều đau khổ trong những đất nước bị chiến tranh tàn phá khắp nơi trên thế giới. Tất cả con cái Thiên Chúa đều thuộc về Ta và Ta yêu thương hết thảy mọi linh hồn, mọi quốc gia, và mọi tội nhân. Ta ban cho các con Tặng Ân là những Chiến Dịch Cầu Nguyện, để khi các con đọc những lời cầu nguyện này, các con sẽ trợ giúp Ta cứu vớt thật nhiều linh hồn như Ta hằng mong muốn.

Hãy dấn thân trong bình an và yêu thương.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1206/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Thiên Chúa sẽ không bao giờ ruồng bỏ những ai thuộc về Người (02-09-2014)

Thứ ba ngày 2 tháng 9 năm 2014, lúc 15:40

Hỡi con nhỏ bé yêu dấu của Mẹ, con phải nói cho con cái của Mẹ biết rằng Thiên Chúa sẽ không bao giờ ruồng bỏ những ai thuộc về Người, vì Người không bao giờ cư xử như vậy. Người yêu thương tất cả mọi con cái của Người, cho dù họ gây đau khổ biết bao cho Chúa Giêsu Kitô, Con Một yêu dấu của Người.

Ơn bảo vệ của Mẹ sẽ che chở mọi linh hồn rao giảng Lời của Thiên Chúa và nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa, Mẹ sẽ đập nát đầu con rắn dưới mọi chiêu bài của hắn. Mẹ sẽ là Đấng can thiệp để phơi bày những sự dối trá, vốn sẽ đến từ miệng con thú, và nhân loại sẽ chứng kiến những dối trá đầy mâu thuẫn mà hắn sẽ truyền bá nơi những kẻ tự nguyện vâng phục hắn, những kẻ hoàn toàn tuân theo những đường lối độc ác của hắn. Tên vua của những dối trá sẽ tiếp tục khiến cho nhiều linh hồn xa rời Sự Thật và hắn, tên lừa dối, sẽ không bao giờ ngơi nghỉ cho đến tận giờ phút cuối cùng.

Khi hắn dùng những sự dối trá để lôi kéo con người ra khỏi Lời Đích Thực của Thiên Chúa, thì Mẹ sẽ can thiệp để làm sáng tỏ Sự Thật. Nhân loại sẽ có hai sự lựa chọn – hoặc là trung thành với Sự Thật hoặc là chấp nhận những sự dối trá thay thế cho Sự Thật. Sự hoang mang sẽ gây đau khổ cho tâm hồn những người dễ bị tổn thương, những người cô thế và những người không có Thần Khí của Thiên Chúa trong linh hồn. Vì thế mà cuộc chiến để giành lấy các linh hồn sẽ phải diễn ra, khi mà người ta hoặc là tin vào Sự Thật hoặc là tin vào những sự dối trá.

Mẹ sẽ ban những nguồn ơn trọng đại từ Lòng Thương Xót của con Mẹ và Mẹ sẽ góp phần đắc lực với Người trong việc cứu rỗi các linh hồn. Không một linh hồn nào bị loại bỏ khỏi Sứ Vụ Cứu Rỗi này. Các con phải cầu nguyện để nhân loại nhận ra những sự dối trá mà những kẻ thù nghịch Thánh Tử của Mẹ truyền bá nhằm lôi kéo họ ra khỏi Sự Thật, ra khỏi Ánh Sáng và Tình Yêu của Con Mẹ. Hãy tín thác vào Thánh Tử của Mẹ và các con sẽ được tỏ cho thấy Lòng Thương Xót Vô Biên của Người. Hãy xác tín vào lời hứa trở lại của Con Mẹ và các con sẽ có được Sự Sống Đời Đời. Đừng để cho những dối trá lừa gạt các con, vì nếu các con bị lừa gạt bởi những sự dối trá thì các con sẽ cảm thấy vô cùng khó khăn để có thể trung thành với Thánh Tử của Mẹ.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1207/ Satan thèm muốn các linh hồn, sự thèm muốn của hắn là vô độ và sự thôi thúc của hắn không bao giờ ngơi nghỉ (04-09-2014)

Thứ năm ngày 4 tháng 9 năm 2014, lúc 23:03

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, tất cả những điều đã được tiên báo từ thuở xa xưa, và đã được trao cho các ngôn sứ, các tiên tri, và các thị nhân của Thiên Chúa, qua những mặc khải công khai cũng như những mặc khải tư, giờ đây sẽ diễn ra.

Những kẻ hoài nghi sẽ chất vấn tính xác thực của Lời Chúa, tuy nhiên khi họ chứng kiến tất cả những gì đã được tiên báo trong Sách Khải Huyền, họ sẽ không thể nói được điều gì, vì một khi những biến cố này dồn dập xảy đến với nhân loại, thì nguồn an ủi duy nhất mà họ có thể có được là chạy đến với Ta. Khi tâm hồn các con tràn ngập đau buồn, vì những việc làm hết sức độc ác mà những kẻ tàn nhẫn gây ra nhằm chống lại con cái Thiên Chúa, thì các con sẽ phải khóc những giọt nước mắt thống khổ. Khi đó các con sẽ nhận thấy rằng sự dữ có thể xâm nhập một cách hết sức mạnh mẽ vào linh hồn của những kẻ chai đá. Khi các con nhận thấy rằng những kẻ thù nghịch Thiên Chúa không hề quan tâm đến sự sống của nhân loại, thì cuối cùng các con sẽ hiểu được rằng quyền lực của tên ác quỷ đối với nhân loại là đáng sợ biết dường nào. Trong những ngày giờ cuối cùng của hắn, Satan sẽ bộc lộ rõ chân tướng của hắn nơi những linh hồn mà hắn áp đặt đường lối hết sức độc ác của hắn, và hắn sẽ tỏ cho nhân loại thấy rằng mức độ thù hận của hắn đối với nhân loại là khủng khiếp biết dường nào.

Đối với mỗi một lý lẽ mà chúng viện đến để biện minh cho sự dữ, thì những kẻ thủ ác sẽ phơi bày sự thù hận trong tâm hồn chúng dành cho con cái Thiên Chúa. Chúng sẽ nhân Danh Thiên Chúa để gây ra những tội ác vô cùng tàn bạo và linh hồn chúng không hề có chút tình yêu thương nào. Chúng gieo rắc hận thù và đa số chúng không hiểu được tại sao sự thù ghét của chúng dành cho tha nhân lại quá đỗi khủng khiếp đến như vậy. Trong khi nhiều người không tin vào sự có mặt của tên ác quỷ thì giờ đây các con phải biết rằng, hắn không thể nào ngăn cản được việc bộc lộ chân tướng của hắn qua những kẻ mà hắn tàn phá. Tà khí của hắn lan tràn cho đến khi thứ tà khí này phá hủy mọi quốc gia, mọi linh hồn yếu đuối, và cả những kẻ lãnh đạo đầy quyền lực, những kẻ mà vì say mê danh vọng sẽ mở lòng ra trước sức ảnh hưởng của hắn.

Các con sẽ sớm chứng kiến những việc làm độc ác diễn ra nơi mọi thành phần trong xã hội, trong nhiều quốc gia và theo nhiều cách thức khác nhau. Satan thèm muốn các linh hồn, sự thèm muốn của hắn là vô độ và sự thôi thúc của hắn không bao giờ ngơi nghỉ. Khi sự thù hận của hắn thật sự chiếm hữu các linh hồn, thì những con người này sẽ không thể nào che đậy được những hành động của chúng. Chỉ khi rơi vào những hoàn cảnh này, thì nhiều người trong các con mới có thể thật sự nhận ra tên ác quỷ theo đúng bản chất của hắn và đó chính là vì những việc làm của những linh hồn hết sức đáng thương, những người đã tự nguyện tuân theo ý muốn của hắn.

Các con không bao giờ được phép tỏ ra tự mãn khi những việc làm và những hành động hết sức độc ác, bao gồm chiến tranh và bạo động, bùng phát trên thế giới. Chính khi đó, những lời cầu nguyện của các con là hết sức cần thiết.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1208/ Đừng tự mình cắt đứt mối liên kết với Ta. Nếu các con xa lìa Ta, các con sẽ phải khóc trong đau buồn khủng khiếp (05-09-2014)

Thứ sáu ngày 5 tháng 9 năm 2014, lúc 20:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hãy nói cho mọi người biết rằng sự chết không có quyền lực gì đối với những người thuộc về Ta, những người vững vàng trong đức tin đến hơi thở cuối cùng. Những linh hồn này không hề sợ hãi cái chết về thể xác vì họ biết rằng Sự Sống Đời Đời bắt đầu sau cái chết về thể xác. Ta sẵn sàng chào đón những linh hồn mạnh mẽ này bằng vòng tay rộng mở và họ chạy về phía Ánh Sáng Tình Yêu của Ta như những trẻ thơ. Ta ôm lấy họ và đưa họ vào Vương Quốc của Ta, Vương Quốc đang sẵn sàng chào đón mọi linh hồn trong sự hiện diện của Đạo Binh Các Thiên Thần và toàn thể các thánh – và niềm hân hoan tột cùng sẽ diễn ra.

Ta sẽ đoàn tụ họ với gia đình họ và niềm hân hoan, tình yêu thương và niềm vui sẽ là bất tận. Sẽ không còn khóc than. Sẽ không còn những ký ức đau buồn về nỗi thống khổ mà họ đã phải chịu trên trái đất. Tất cả những lo lắng, đau buồn và thất vọng sẽ bị đẩy lùi và đi vào quên lãng ngay tức khắc. Tử thần không thể giam hãm những ai chết trong tình trạng Ân Sủng, khi sự sống mới bắt đầu. Đối với mỗi một linh hồn được chào đón vào trong Vương Quốc của Ta, sẽ có những mức độ khác nhau và mỗi một người sẽ được ban thưởng dựa trên những việc mà họ đã làm để tôn vinh Thiên Chúa.

Đối với linh hồn những người chết trong tình trạng tội lỗi, các con hãy biết rằng Ta là Đấng Đầy Lòng Thương Xót và sau khi được thanh tẩy, họ sẽ được chào đón vào trong Vương Quốc của Ta. Hãy luôn cầu nguyện cho linh hồn những người chết trong tình trạng tội lỗi, vì vào giờ đó họ không thể tự cầu nguyện cho chính mình. Lời cầu nguyện của các con sẽ được nhận lời và Ta sẽ chào đón những linh hồn này bằng vòng tay rộng mở và đầy yêu thương. Điều hết sức quan trọng là mọi con cái của Thiên Chúa phải hiểu được điều gì xảy ra sau khi chết. Các con phải cầu xin Ta, Chúa Giêsu của các con, ban ơn tha thứ cho các con; tha thứ cho những lỗi lầm; tha thứ cho những yếu đuối và tội lỗi của các con, trước khi các con qua đời, vì chính khi ấy, Lòng Thương Xót của Ta là mãnh liệt nhất. Nếu các con không tin vào Thiên Chúa là các con khước từ Sự Sống Đời Đời. Nếu các con không có Tình Yêu dành cho Thiên Chúa, thì các con sẽ không có được tình yêu sau khi các con qua đời. Ta là Tình Yêu và nếu không có Ta, các con sẽ không hề cảm nhận được sự gì ngoài nỗi đau. Người ta phải biết khiếp sợ việc xa lìa Thiên Chúa. Nếu các con cảm thấy hoang mang về sự Hiện Diện của Ta, thì các con chỉ cần xin Ta ban cho các con dấu chỉ về Tình Yêu của Ta, và Ta sẽ nhận lời cầu xin của các con.

Đừng tự mình cắt đứt mối liên kết với Ta. Nếu các con xa lìa Ta, các con sẽ phải khóc trong đau buồn khủng khiếp và các con sẽ không được an ủi, vì Ta sẽ không thể nào trợ giúp được các con. Vương Quốc của Ta sẽ ban cho các con Sự Sống Đời Đời nhưng các con phải cầu xin sự Trợ Giúp của Ta bằng cách đọc lời cầu nguyện này.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (165) Xin Tặng Ân Sự Sống Đời Đời

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con tin vào sự Hiện Hữu của Chúa.

Xin ban cho con dấu chỉ để tâm hồn con dễ dàng đáp lại lời mời gọi của Chúa.

Xin đong đầy linh hồn trống rỗng của con Ân Sủng mà con cần để cởi mở tâm trí và mở rộng tâm hồn con trước Tình Yêu của Chúa.

Xin thương xót con, xin thanh tẩy linh hồn con khỏi mọi lỗi lầm mà con đã mắc phạm trong cuộc đời.

Xin tha thứ cho con tội chối bỏ Chúa, và xin đong đầy trong con tình yêu mà con cần để trở nên xứng đáng với Sự Sống Đời Đời.

Xin giúp con nhận biết Chúa để cảm nhận sự Hiện Diện của Chúa trong tha nhân; xin ban cho con Ân Sủng để nhận ra Dấu Chỉ của Thiên Chúa trong mọi Tặng Ân tốt lành mà Chúa đã ban cho nhân loại.

Xin giúp con hiểu được những Đường Lối của Chúa; xin cứu con khỏi sự chia rẽ và nỗi đau của sự tăm tối mà con cảm nhận trong linh hồn. Amen.

Đừng để thói kiêu ngạo của con người, những phân tích dựa trên sự hiểu biết, hoặc lý lẽ của con người làm cho các con đi lạc khỏi Sự Thật. Là con cái của Thiên Chúa, các con rất quý giá đối với Ta. Đừng để Ta mất đi các con. Hãy đến với Ta. Ta hằng luôn Hiện Hữu. Ta hằng luôn Hiện Diện. Hãy để Ta đong đầy linh hồn các con sự Hiện Diện của Ta. Một khi linh hồn các con có được sự Hiện Diện của Ta, thì các con không thể nào không chú ý đến Ta.

Ta yêu thương tất cả các con. Ta chúc lành cho các con. Ta chờ đợi các con đáp lại lời mời gọi của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1209/ Chẳng bao lâu nữa, một kẻ sẽ xuất hiện và nói với các con rằng hắn tỏ bày cho các con Sự Thật về sự Hiện Hữu của Ta (06-09-2014)

Thứ bảy ngày 6 tháng 9 năm 2014, lúc 16:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Đức Khôn Ngoan của Ta đến từ Thiên Chúa và nhân loại không thể nào thấu hiểu được tầm mức lớn lao của việc Ta là Ai.

Ta truyền ban cho nhân loại đủ trí khôn để thông hiểu nhờ Ơn Chúa Thánh Thần. Ta ban cho nhân loại những Giáo Huấn của Ta theo những cách thức đơn giản để mọi người có thể hiểu được Sự Thật. Đức Khôn Ngoan đến từ Thiên Chúa thì không bao giờ phức tạp và được Thiên Chúa ban cho nhân loại để họ có được sự thông hiểu cần thiết nhằm chuẩn bị linh hồn cho Vương Quốc của Ta. Tình yêu thì thuần khiết. Tình yêu thì đơn sơ. Tình yêu chân thật luôn được đáp đền. Mong muốn duy nhất của Ta là các linh hồn đáp lại Tình Yêu của Ta, để họ có được sức mạnh nhờ Ơn Chúa Thánh Thần mà lập tức hiểu được những điều cần phải có nơi họ, nhờ đó họ có thể trở thành phần tử trong Vương Quốc của Ta.

Ta sai nhiều sứ giả đến với các con để các con có được sự chỉ dẫn rõ ràng để hiểu được Sự Thật. Tuy nhiên, các con không dễ dàng đón nhận Sự Thật trong cuộc sống đời thường, vì sự hoang mang vốn đang tồn tại. Lời Ta liên tục bị làm cho mâu thuẫn, bị xem xét lại, bị phân tích lại, bị đánh giá lại và bị hiểu sai lạc, vì thế mà việc trung thành với Lời Chân Thật của Thiên Chúa trở nên khó khăn. Khi các con công khai tuyên bố rằng các con tin vào Lời Ta, tin vào những Giáo Huấn và những Bí Tích của Ta, thì các con sẽ bị chế nhạo vì điều này.

Nhiều kẻ tự tuyên bố là những học giả trong Giáo Hội của Ta sẽ sớm chất vấn Căn Tính Đích Thực của Ta và chất vấn sự Hiện Hữu của Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh. Chúng sẽ dùng đến những lập luận hết sức mạnh mẽ để làm cho các con mù lòa trước Lời Chân Thật của Thiên Chúa, và chúng sẽ dùng đến mọi lý lẽ về thần học để chứng minh rằng tất cả mọi tôn giáo đều như nhau. Chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ khước từ Sự Thật – Lời của Thiên Chúa. Chúng sẽ báng bổ Lời của Thiên Chúa bằng những thứ tín lý đầy mâu thuẫn và phức tạp, các tín hữu ở khắp mọi nơi cũng chẳng biết gì hơn vì họ bị nhồi nhét những điều vô nghĩa. Lời Ta sẽ bị người đời che đậy và bị bỏ mặc. Các con hãy luôn nhớ rằng, các con phải hiểu Lời Ta theo đúng cách mà Ta ban cho các con. Nhân loại không được phép biết những chi tiết về Thiên Tính của Ta hoặc biết về Mầu Nhiệm của Thiên Chúa, chừng nào Kỷ Nguyên Mới trong Hòa Bình chưa bắt đầu. Chẳng bao lâu nữa, một kẻ sẽ xuất hiện và nói với các con rằng hắn tỏ bày cho các con Sự Thật về sự Hiện Hữu của Ta và tỏ bày những chi tiết về Cuộc Quang Lâm của Ta. Hắn sẽ mê hoặc cả nhân loại. Khi ấy, hắn sẽ tuyên bố rằng hắn là Ta. Nhiều người sẽ tin vào hắn vì họ không thể hiểu được Lời của Thiên Chúa trong Kinh Thánh.

Ta, Chúa Giêsu Kitô, sẽ trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết nhưng việc Ta xuất hiện trên trái đất này trước Cuộc Phán Xét là không bao giờ xảy ra.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1210/ Tên phản Kitô sẽ chiếm lấy vị trí quyền lực vì người ta mời hắn chiếm lấy (07-09-2014)

Chúa Nhật ngày 7 tháng 9 năm 2014, lúc 19:30

Hỡi các con thân yêu, hãy cảnh giác trước những dấu chỉ của thời đại, để khi tên phản Kitô chiếm lấy vị trí quyền lực trong Giáo Hội của Con Mẹ, thì các con có thể nhận thấy rõ điều này.

Đừng bao giờ nghĩ rằng tên phản Kitô sẽ ào ạt tấn công vào Giáo Hội của Con Mẹ và dùng vũ lực để chiếm lấy vị trí quyền lực. Do chính tên lừa dối tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy, tên phản Kitô sẽ chiếm lấy vị trí quyền lực vì người ta mời hắn chiếm lấy.

Người ta sẽ sớm công bố tất cả những thay đổi trong thánh lễ của Giáo Hội và người ta sẽ đưa ra lý do là những thay đổi này phản ánh một thế giới hiện đại, vì thế những thay đổi này phải rộng mở nhằm thích ứng với những chi phái khác và những tôn giáo khác. Một khi Lời Chân Thật của Thiên Chúa và những Giáo Huấn của Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ, bị thay đổi thì những thứ bị thay đổi ấy sẽ trở nên trống rỗng, vì chúng không phản ánh Sự Thật mà Thánh Tử của Mẹ đã ban cho nhân loại.

Tên phản Kitô sẽ được mọi người mến mộ trước hết nhờ vào tài năng chính trị của hắn. Và rồi hắn sẽ chú ý đến nhiều tôn giáo khác, nhưng mục tiêu chính của hắn là Kitô Giáo. Chúa Kitô là kẻ thù mà hắn khiếp sợ nhất và cũng là mục tiêu đầy hận thù của hắn, vì thế mà mục tiêu cuối cùng của hắn là hủy diệt Giáo Hội của Con Mẹ. Giáo Hội sẽ bị đả phá tan tành theo nhiều cách thế khác nhau trước khi người ta mời gọi hắn bước vào trong Giáo Hội. Hắn sẽ tham gia vào việc thực hiện các quyết định trong kế hoạch nhằm tạo ra một thứ tôn giáo toàn cầu mới. Tất cả những thay đổi này – khi mà Giáo Hội công khai kêu gọi sự hiệp nhất của tất cả các tôn giáo – sẽ diễn ra trước khi tên phản Kitô chiếm lấy vị trí quyền lực trong Giáo Hội của Con Mẹ. Khi ấy người ta sẽ dọn đường để con thú tự do đi lại trong Giáo Hội của Con Mẹ, nơi mà người ta dành cho hắn vị trí cao trọng. Cuối cùng, người ta sẽ công bố rằng hắn trở thành kẻ lãnh đạo của tổ chức trật tự thế giới mới và người ta sẽ rầm rộ tổ chức lễ nhậm chức của hắn. Trên toàn thế giới, người ta sẽ cảm nhận được biến cố này với sự tham dự của những nhà lãnh đạo chính trị, những người có địa vị cao trọng và những người nổi tiếng, và khi người ta đặt vương miện lên đầu hắn thì sự việc này sẽ như thể người ta đóng chiếc đinh cuối cùng vào Thân Mình của Con Mẹ. Vào ngày đó, Giáo Hội Công Giáo sẽ bị xúc phạm nặng nề và nhiều giám mục, linh mục sẽ trốn chạy, vì khi ấy họ sẽ hiểu được rằng những điều đã được tiên báo, xảy ra ngay trước mắt họ.

Từ ngày đó trở đi, khi người ta trao Ngai Tòa trong Giáo Hội của Thiên Chúa vào tay tên phản Kitô, thì hắn sẽ thực hiện những dấu lạ hữu hình một cách cả thể, những dấu lạ này sẽ khiến cho người ta tin vào sự thánh thiện của hắn. Người ta sẽ nói rằng, tên phản Kitô có thể tỏ cho người ta thấy những dấu thánh trên người hắn và người ta chứng kiến hắn chữa lành những người đau yếu và những người bệnh tật gần chết. Người ta sẽ cho rằng hắn thực hiện những phép lạ phi thường và cuối cùng hắn sẽ làm cho nhiều người tin rằng hắn là Chúa Giêsu Kitô và rằng, việc hắn vươn đến vị trí cao nhất trong giáo hội lầm lạc này, là một dấu chỉ về Cuộc Quang Lâm. Các giáo dân có thể gánh vác trách nhiệm trong việc hình thành bộ phận nòng cốt của giáo hội còn sót lại, được kế thừa từ Giáo Hội mà Thánh Tử của Mẹ đã thiết lập, rồi sau đó, chính các linh mục sẽ là những người dẫn dắt giáo hội còn sót lại. Chúa Thánh Thần sẽ bảo vệ Giáo Hội Chân Thật dưới triều đại của tên phản Kitô; hắn và mọi kẻ thù nghịch Thánh Tử của Mẹ, sẽ không bao giờ thắng được Giáo Hội Chân Thật.

Sự Thật là bất diệt. Mặc dù có thể bị báng bổ, nhưng Lời của Thiên Chúa là bất diệt. Mặc dù Giáo Hội có thể bị ném vào nơi khốn cùng, nhưng Giáo Hội là bất diệt. Ngay cả trong những giờ phút khốn khó nhất, sự sống vẫn được giữ gìn, và cho dù người ta có thể tấn công Giáo Hội cách nào đi chăng nữa thì Thiên Chúa cũng không bao giờ để cho Giáo Hội bị hủy diệt.

Trong những ngày sắp xảy ra ở phía trước, các con không bao giờ được phép để cho mình bị dao động mà chấp nhận những sự dối trá khủng khiếp. Các con sẽ bị tên phản Kitô cám dỗ, và những kẻ thù nghịch Giáo Hội của Con Mẹ sẽ tán thành những việc làm của hắn. Những kẻ lãnh đạo lầm lạc trong nhiều giáo hội sẽ đón nhận hắn và lớn tiếng ca ngợi những việc làm bác ái của hắn trên toàn thế giới. Hắn sẽ đón nhận những vinh dự to lớn trong nhiều quốc gia và người ta sẽ trưng bày hình ảnh của hắn trong nhà của họ. Hắn, tên phản Kitô, sẽ được sùng bái còn hơn cả Thiên Chúa, nhưng chính Bàn Tay của Thiên Chúa sẽ ném hắn vào vực thẳm cùng với những kẻ đã cướp mất nhiều linh hồn của con cái Thiên Chúa khi chúng tham gia vào nỗ lực nhằm hủy diệt Giáo Hội của Con Mẹ.

Mẹ Yêu Dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1211/ Kẻ nào nguyền rủa các Ngôn Sứ của Ta là nguyền rủa chính Ta (09-09-2014)

Thứ ba ngày 9 tháng 9 năm 2014, lúc 17:00

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, Thánh Tâm Ta đang trào dâng nỗi đau buồn khôn tả vào thời điểm này. Có những kẻ trong các con vốn đã từng đón nhận Lời Ta qua những Thông Điệp thánh thiêng này, bởi Tình Yêu và Lòng Nhân Từ của Ta, lại là những kẻ phản bội Ta một cách hết sức tàn nhẫn. Sự phản bội này không khác gì sự phản bội mà Ta đã phải gánh chịu trong lúc sinh thời của Ta ở trên trái đất này.

Những kẻ vốn đã bị dẫn đưa vào sự lầm lạc bởi những sự dối trá và thù hận mà tên ác quỷ gây ra trong tâm hồn họ, giờ đây đang gieo rắc những mầm mống nghi ngờ nơi những người khác. Hắn, kẻ thù ghét Ta, sẽ tiếp tục khơi lên lòng thù hận chống lại Ta bằng cách quấy phá một số người có liên quan với Sứ Vụ này cũng như những Sứ Vụ khác từ Thiên Đàng, là những Sứ Vụ nhằm cứu rỗi các linh hồn. Hắn sẽ nói lời gian dối và vu khống những người được Ta ưu tuyển để lôi kéo nhiều linh hồn xa rời Ta. Những ai quay lưng lại với Ta, hãy biết rằng sự phản bội của các ngươi làm tan nát Thánh Tâm Ta. Hãy biết rằng những việc mà các ngươi đang làm để chống lại Ta là những việc làm theo ý riêng của các ngươi, bởi lẽ ý chí tự do của các ngươi thuộc về các ngươi. Nhưng khi các ngươi dùng ảnh hưởng của các ngươi để lôi kéo các linh hồn lìa xa Ta, Ta sẽ bắt các ngươi phải đích thân chịu trách nhiệm đối với mỗi một linh hồn mà các ngươi tìm cách lôi kéo ra khỏi Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta. Khốn cho kẻ nào khích động lòng thù hận chống lại Ta, Chúa Giêsu Kitô, trong khi mong muốn duy nhất của Ta là dẫn đưa mọi con cái của Thiên Chúa về với Ta.

Ta đến để bảo bọc các linh hồn vào trong Lòng Thương Xót của Ta và nếu các ngươi gây ra những trở ngại, gieo rắc những lời dối trá và khiến cho những kẻ khác khinh miệt các ngôn sứ của Ta, thì Ta sẽ trừng phạt các ngươi một cách nghiêm thẳng, vì đây là một trong những tội ác ghê tởm nhất chống lại Thiên Chúa. Khi các ngươi cố ý tìm cách gây trở ngại cho Kế Hoạch Cứu Độ của Ta, Ta sẽ gọi các ngươi đến trước Mặt Ta trong ngày sau hết, và các ngươi sẽ phải trả lẽ với Ta về tội tước đoạt mất của Ta những linh hồn để họ bị tên ác quỷ làm cho hư mất, vì những việc làm của các ngươi. Cũng vậy, khi các ngươi tuyên bố rằng Lời của Thiên Chúa là đến từ tà khí sự dữ thì Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho các ngươi vì điều ghê tởm này. Hãy giữ thinh lặng. Đừng phạm phải tội lỗi nghiêm trọng là chống lại Thiên Chúa. Nếu các ngươi không còn đón nhận Sứ Vụ của Ta, thì hãy tôn trọng mà tránh xa ra và đừng thốt ra bất cứ lời nào. Sự thinh lặng của các ngươi sẽ cứu các ngươi. Nếu các ngươi thốt ra những lời độc ác chống lại Ta, Ta sẽ quăng các ngươi vào nơi khốn cùng và các ngươi sẽ không bao giờ được thuộc về Vương Quốc của Ta.

Thánh Tâm Ta thật tan nát nhưng Lòng Quyết Tâm của Ta thì vững vàng. Đừng khiếp sợ sự lầm lạc của các ngươi nhưng hãy kính sợ Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa, vì kẻ nào nguyền rủa các Ngôn Sứ của Ta là nguyền rủa chính Ta.

Chúa Giêsu Kitô

Con Thiên Chúa

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1212/ Thiên Chúa Cha: Hãy yêu thương Cha như Cha yêu thương các con (10-09-2014)

Thứ tư ngày 10 tháng 9 năm 2014, lúc 03:00

Hỡi con gái rất yêu dấu của Cha, hãy cho mọi người biết rằng mỗi khi có người phạm tội chống lại Cha, thì Cha sẽ tha thứ cho người đó. Tội lỗi có thể khiến cho kẻ phạm tội xa lìa Cha nhưng Cha vẫn luôn yêu thương tội nhân. Hãy cho mọi người biết rằng Cha yêu thương ngay cả những người không hề biết gì về Cha. Cha mong muốn tất cả những ai nghĩ rằng Cha không Hiện Hữu giờ đây hãy lắng nghe Cha.

Cha ở ngay bên cạnh các con. Xin các con hãy kêu cầu đến Cha. Cha hằng chờ mong các con kêu cầu đến Cha. Cha yêu thương các con. Cha cần có các con vì các con thuộc về Máu Thịt của Cha. Và, vì các con thuộc về Máu Thịt của Cha nên Cha cảm thấy mất mát khi các con không đáp trả lại lời mời gọi của Cha. Như bậc làm cha mẹ trao ban sự sống cho đứa con bé bỏng, Cha chờ đợi các con đáp lại lời mời gọi của Cha. Một đứa trẻ dễ dàng đến với cha mẹ nó một cách tự nhiên. Bậc làm cha mẹ dễ dàng yêu thương đứa con bé bỏng của mình vì đây là một phần của Tặng Ân mà Cha ban cho nhân loại.

Cha là Cha của các con. Cha là Đấng Tạo Hóa của các con. Cha là Đấng Tự Hữu. Các con không biết rằng Cha yêu thương tất cả các con với một sự khao khát mà chỉ có những ai trong các con đã từng làm cha mẹ mới thấu hiểu được hay sao? Cha khóc Những Giọt Nước Mắt đau buồn khôn tả khi các con không nhận biết Cha là Ai. Giờ đây Tâm Hồn Cha nặng trĩu đau buồn khi Cha lên tiếng mời gọi các con. Hãy yêu thương Cha như Cha hằng yêu thương các con.

Cha Hằng Hữu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1213/ Đừng khiếp sợ những biến cố này, vì những biến cố này sẽ nhanh chóng qua đi (11-09-2014)

Thứ năm ngày 11 tháng 9 năm 2014, lúc 14:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, các tà phái đã sẵn sàng để gây ra nhiều hành động vô cùng độc ác chống lại nhân loại và Ta đã từng cảnh báo các tín hữu của Ta về những giáo phái nằm trong bóng tối này.

Con phải luôn luôn tỉnh thức và phải biết chất vấn những sự việc có vẻ khác thường. Hãy nhớ lại những gì Ta đã truyền dạy con và hãy luôn chú tâm vào Ta trong mọi lúc. Con hãy dành ít nhất một giờ đồng hồ mỗi ngày để cầu nguyện, nhờ đó con có thể làm giảm nhẹ những thử thách hết sức khủng khiếp, và trong một số trường hợp, việc cầu nguyện có thể xua tan đi những nỗi khốn khó ấy. Chẳng bao lâu nữa, Ta sẽ đến để chấm dứt tất cả mọi đau khổ.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, xin các con hãy chú ý đến những Lời Cảnh Báo của Ta. Đừng phớt lờ những Lời Cảnh Báo này. Khi các con chuẩn bị sẵn sàng cho những biến cố khủng khiếp này, và khi các con đặt trọn niềm tín thác vào Lòng Thương Xót của Ta, thì Ta sẽ ban cho các con sự an ủi và giải thoát các con khỏi nỗi thống khổ. Mọi sự sẽ tốt đẹp, nhưng hãy biết rằng, trong cuộc chiến khủng khiếp này, những linh hồn mà Ta mời gọi để trợ giúp Ta, sẽ phải nỗ lực hết sức. Hỡi con gái của Ta, từng người trong số họ sẽ cảm thấy rất khó để có thể tín thác vào Ta, vững tin trong Sứ Vụ này hoặc tin tưởng vào con. Tên vua của những dối trá, tên ác quỷ, sẽ không ngơi nghỉ một giây phút nào trong nỗ lực của hắn nhằm phá hủy Sứ Vụ này của Ta. Người ta sẽ truyền bá mọi thứ dối trá để khiến nhiều linh hồn nản lòng, không muốn lắng nghe Tiếng Nói của Ta. Nhiều người sẽ để cho những nỗi nghi ngờ ngăn cản họ thực hiện những Lệnh Truyền của Ta, nhưng không một sự gì họ thực hiện lại có thể ngăn cản được sự Can Thiệp của Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu, nhằm cứu vớt con cái của Người.

Từng người trong các con phải hiểu một cách rõ ràng rằng, chính Ta, Chúa Giêsu của các con là Đấng Dẫn Dắt trong tất cả mọi sự mà người ta thực hiện để loan truyền Lời Ta, để Ta có thể ban cho nhân loại những Tặng Ân từ Thiên Đàng trong thời buổi gian khó này. Sức lực của con người thật mạnh mẽ khi nó được dùng đến để truyền bá sự dữ và chống lại Lời của Thiên Chúa. Nhưng, khi sức lực của con người lại được Thiên Chúa ban cho Ơn Chúa Thánh Thần, thì không một sự gì có thể vượt qua được sức mạnh của con người. Đừng để người đời ngăn cản Sứ Vụ của Ta; báng bổ Sứ Vụ của Ta bằng những lời đồn thổi độc ác hoặc những lời nói xấu gièm pha, vì chính Ta, Chúa Giêsu của các con, là Đấng bị phản bội chứ không phải là những linh hồn được Ta tuyển chọn để rao giảng Lời chí Thánh của Ta bị phản bội.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1214/ Trong số những kẻ rao giảng Phúc Âm, sẽ có nhiều ngôn sứ giả xuất hiện (13-09-2014)

Thứ bảy ngày 13 tháng 9 năm 2014, lúc 22:50

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, chẳng bao lâu nữa những thay đổi mà Ta đã báo trước, liên quan đến Giáo Hội của Ta trên trái đất, sẽ xảy ra.

Những tà phái trong thế gian sẽ nhanh chóng tìm cách tước đoạt mọi sự mà các tín hữu của Ta cho là thánh thiêng và chúng sẽ tạo ra một trào lưu mới mẻ hiện đại trong Giáo Hội. Chúng sẽ tuyên bố rằng trào lưu hiện đại này sẽ giúp cho việc chiêu mộ thêm nhiều tôi tớ được thánh hiến và giúp đưa ra những hình thức dễ được chấp nhận hơn trong việc tôn vinh Thiên Chúa, nhờ đó một thế hệ mới và trẻ trung hơn có thể được lôi kéo trở lại với các Giáo Hội của Thiên Chúa. Tất cả những nghi lễ mới, những kinh nguyện mới và những buổi thuyết giảng mới – vốn sẽ đưa ra những lối diễn giải mới và hiện đại hơn về Lời Chí Thánh của Ta – sẽ che đậy một thứ giáo điều trống rỗng và thứ giáo điều này không thuộc về Ta.

Trào lưu hiện đại này sẽ được quảng bá như là một phần của việc phúc âm hóa toàn cầu – trong đó người ta sẽ khéo léo biện minh cho thứ giáo điều lầm lạc mà người ta coi là hoàn hảo về mặt thần học – sẽ lôi kéo được hàng triệu người. Biết bao nhiêu người sẽ bị lôi kéo vào trào lưu hiện đại này, chính vì điều này mà họ sẽ xa rời Đức Tin Chân Thật. Trong những việc làm được coi như là để phục hồi mạnh mẽ Đức Tin Kitô Giáo, trào lưu hiện đại này sẽ loại bỏ Sự Thật.

Nhiều người sẽ bị lừa gạt và trong số những kẻ rao giảng phúc âm, sẽ có nhiều ngôn sứ giả xuất hiện. Những ngôn sứ giả này sẽ quảng bá cho thứ Đức Tin Kitô Giáo lầm lạc, vốn sẽ loại bỏ Phúc Âm mà chính Ta và những Tông Đồ của Ta đã truyền lại. Khi người ta nghe những tiếng nói quảng bá cho sự bội giáo trong mọi quốc gia, trong nhiều ngôn ngữ và nhiều chủng tộc khác nhau, thì người ta sẽ lãng quên Lời Chân Thật của Thiên Chúa. Miệng lưỡi của những ngôn sứ giả và những kẻ tự xưng là những người rao giảng phúc âm, sẽ thốt ra nhiều điều dối trá. Người ta sẽ tuyên bố rằng Kinh Thánh của Ta không liên quan gì đến những nhu cầu và mong muốn của con người sống trong Thế Kỷ 21 nữa.

Cho tới nay, đối với nhiều người, việc họ không tin vào Ta có nghĩa là họ không hề quan tâm đến Lời Chí Thánh của Ta. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ thay đổi và hăng hái đón nhận sự dối trá khủng khiếp nhất mà nhân loại chưa bao giờ chứng kiến. Trong khi nhiều người sẽ vồ vập đón nhận điều mà họ tin là một sự phục hồi mạnh mẽ của Đức Tin Kitô Giáo, thì tất cả những điều mà người ta nhồi nhét cho họ đều do những kẻ thù của Thiên Chúa áp đặt.

Con hãy cho mọi người biết rằng, nhân loại không bao giờ có thể sống với thứ giáo điều lầm lạc và thứ giáo điều lầm lạc này sẽ gây ra hậu quả là sự hủy diệt hoàn toàn, khi mà nhiều linh hồn bị tàn phá bởi sự phạm thánh. Những kẻ không đến từ Ta sẽ thuộc về một tổ chức toàn cầu, vốn sẽ được người đời tán dương ở khắp mọi nơi. Đó sẽ là thời điểm để người ta cho ra mắt và chào đón vào trong Giáo Hội của Ta thứ Tôn Giáo Toàn Cầu Mới. Như đã được tiên báo, thứ Tôn Giáo Toàn Cầu Mới này sẽ đưa đến việc tên phản Kitô chiếm lấy vị trí cao trọng nhất trong Giáo Hội của Ta, khi mà những kẻ hoàn toàn quy phục Satan chào đón hắn như một thượng khách.

Đối với những kẻ sẽ bị cám dỗ để chìm ngập vào trong thứ giáo điều lầm lạc này, Ta cảnh báo các ngươi rằng: con người sống không nguyên bởi cơm bánh, mà còn bởi mọi Lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1215/ Những kẻ thù của Ta sẽ đề cao nhiều giáo dân và dạy họ cách truyền bá thứ Phúc Âm bị sửa đổi lệch lạc (14-09-2014)

Chúa Nhật ngày 14 tháng 9 năm 2014, lúc 17:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, cho dù bất cứ điều gì xảy ra thì Lời Chân Thật của Thiên Chúa sẽ vẫn mãi sống động, mặc dù chỉ có những người còn sót lại trong Giáo Hội của Ta bảo vệ Lời Chân Thật của Thiên Chúa.

Hàng hàng lớp lớp những ngôn sứ giả sẽ xuất hiện và loan truyền những sự dối trá qua phong trào phúc âm hóa toàn cầu đầy lừa dối. Những kẻ tuyên bố là thay mặt Ta sẽ trao cho họ quyền để lôi kéo hàng triệu người vào trong tổ chức mới mẻ hiện đại mà chúng gọi là Giáo Hội Thánh Thiện của Ta. Ôi ! Chúng sẽ lừa gạt biết bao nhiêu người bằng những phiên bản bị sửa đổi lệch lạc về Lời Ta, những thứ bị sửa đổi lệch lạc này ẩn chứa nhiều lạc thuyết của dị giáo. Chỉ có những người nhạy bén mới có thể nhận ra những sự dối trá, vì những sự dối trá này được người ta che đậy một cách cẩn thận bằng thứ tín lý đầy lầm lạc mà người ta lại coi như một làn gió đổi mới.

Người ta sẽ hết lời ca tụng những kẻ thù nghịch Ta, những kẻ đã xâm nhập vào trong Giáo Hội của Ta để chuẩn bị cho sự xuất hiện của tên phản Kitô. Chúng sẽ ra sức thu hút sự chú ý của công chúng nơi những cuộc tụ tập đông người; trong khi chúng nguyền rủa Ta bằng những sự dối trá, chúng cũng đưa ra nhiều những mạc khải không có thật về Ta – về việc Ta thực sự là Ai; Mối Liên Kết của Ta với Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta; những Giáo Huấn của Ta và Thiên Tính của Ta. Chúng sẽ tạo ra sự lẫn lộn giữa Sự Thật và những sự dối trá để lừa gạt các Kitô Hữu vì chúng sợ họ biết rõ bản chất của chúng.

Những kẻ thù của Ta sẽ đề cao nhiều giáo dân và dạy họ cách truyền bá thứ Phúc Âm bị sửa đổi lệch lạc. Nhiều người sẽ tự nguyện trở thành công cụ của con thú và hắn sẽ trao cho họ những lời lẽ trong thứ giáo lý của Hỏa Ngục. Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, các con phải biết chất vấn những thứ mà người ta mời gọi các con lắng nghe, những kẻ thù nghịch Ta sẽ nói với các con rằng những thứ này mang lại sức sống mới cho Lời Ta trong Kinh Thánh. Những ngôn sứ giả này sẽ trao cho các con những lời cầu nguyện mới, vốn sẽ xúc phạm đến Ta và báng bổ Thiên Tính của Ta. Khi có hàng triệu người đọc những lời cầu nguyện này, thì biết bao nhiêu ngôn sứ giả cũng sẽ xuất hiện. Chúng sẽ dạy bảo con cái Thiên Chúa cách để tôn thờ con thú qua một thứ nghi lễ tôn giáo mới. Thứ nghi lễ mới này sẽ dẫn đưa tất cả những ai đi theo những ngôn sứ giả vào trong giáo hội toàn cầu, một giáo hội tôn vinh con thú.

Những tôi tớ được thánh hiến của Ta sẽ cảm thấy bất lực, họ là những người nhanh chóng nhận ra kế hoạch hết sức độc ác nhằm lừa gạt các tín hữu của Ta. Nhiều người sẽ bị lừa gạt bởi sự dối trá vì lòng tin của họ quá yếu kém đến nỗi họ không màng đến việc đọc thứ giáo lý mới đầy lầm lạc này, chính vì thế mà thứ giáo lý mới này nhanh chóng được đón nhận vào trong nhiều Giáo Hội mà không gặp phải nhiều chống đối.

Khi Lời Ta bị bóp méo và bị báng bổ thì thứ bị bóp méo ấy không thể sinh ra quả tốt, nhưng sự dữ sẽ lan tràn. Ta ban cho các con lời cảnh báo này vì lợi ích của linh hồn các con và để chuẩn bị các con cho sự bội giáo khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại, sự bội giáo này sẽ xúc phạm nặng nề đến Lời của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1216/ Việc tuyên bố rằng các con thuộc về Ta là một chuyện. Việc các con thực sự thuộc về Ta lại là chuyện khác (16-09-2014)

Thứ ba ngày 16 tháng 9 năm 2014, lúc 20:25

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi nhân loại dường như chìm đắm trong sự hỗn loạn, thì các con đừng bao giờ sợ hãi, vì Thiên Chúa luôn làm chủ tất cả mọi sự.

Người chỉ cho phép tên ác quỷ có quyền lực ở mức giới hạn và Người sẽ chiến đấu để bảo đảm rằng Thần Khí của Thiên Chúa vẫn sống động, nhờ đó những người công chính sẽ nỗ lực hết sức và sẽ thành công trong Kế Hoạch Cứu Độ của Ta. Tất cả mọi hình thức độc ác đều là tính cách của tên ác quỷ. Để tránh bị Satan quấy phá, các con không được phép nói về sự dữ, lắng nghe sự dữ hoặc không được phép làm điều dữ chống lại một người nào đó. Việc tuyên bố rằng các con thuộc về Ta là một chuyện. Việc các con thực sự thuộc về Ta lại là chuyện khác.

Khi Ta thật sự hiện diện trong một linh hồn, Ta sẽ dùng tất cả Quyền Năng của Ta để ngăn chặn linh hồn ấy thực hiện những hành động độc ác. Nếu một linh hồn hoàn toàn tín thác vào Ta, thì linh hồn ấy sẽ cảm thấy dễ dàng hơn khi được Ta dẫn dắt. Nếu ý riêng của một người nào đó quá mạnh và nếu người ấy kiêu ngạo và cố chấp, thì người ấy dễ dàng bị tên lừa dối dẫn dắt và hắn sẽ lừa gạt người ấy bằng những cách thức khác nhau. Hắn sẽ làm cho người ấy tin rằng một hành động tàn nhẫn, một lời nói độc ác hoặc một sự phạm thánh là chấp nhận được trong những trường hợp cụ thể. Và linh hồn ấy sẽ gục ngã vì sự lừa dối. Đối với những linh hồn ấy, Ta có điều này muốn nói:

Đừng nói xấu nhau, đừng để bị lôi kéo vào việc nói xấu, đừng đặt mình vào vị trí phán xét người khác và đừng nhân Danh Ta mà tố cáo người khác. Nếu các con mắc phạm những tội lỗi khủng khiếp ấy chống lại Ta, thì các con sẽ sa ngã từ tình trạng phạm tội đến tình trạng tăm tối, vốn sẽ gây ra sự chia rẽ khủng khiếp giữa các con với Ta. Khi sự chia rẽ ấy trở nên trầm trọng và các con càng xa lìa Ta, thì các con sẽ cảm nhận một sự trống rỗng khủng khiếp – một sự cắn rứt bởi nỗi cô đơn quá nặng nề đến nỗi các con sẽ cảm nhận một nỗi khiếp sợ mà các con không thể nhận ra được. Khi ấy các con sẽ cảm nhận sự xa lìa Thiên Chúa mà những linh hồn trong Luyện Ngục hoặc trong Hỏa Ngục phải chịu. Nếu giờ đây các con hiểu được điều này, thì các con sẽ cảm thấy dễ dàng hơn để đến gần với Ta hơn.

Các con phải nhớ rằng, trước hết các con phải loại bỏ tất cả mọi tư tưởng thù hận ra khỏi linh hồn các con. Ta không bao giờ có thể hiện diện trong một linh hồn chất chứa đầy thù hận.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1217/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Hãy cầu xin Lòng Thương Xót của Con Mẹ để Người có thể làm giảm nhẹ đi tất cả mọi nỗi thống khổ (18-09-2014)

Thứ năm ngày 18 tháng 9 năm 2014, lúc 15:30

Hỡi con nhỏ bé yêu dấu của Mẹ, con phải mời gọi mọi người cầu xin Lòng Thương Xót của Thiên Chúa trong tất cả những vấn đề có liên quan đến việc hủy diệt nhân loại. Mẹ muốn nói đến những kế hoạch hết sức độc ác liên quan đến chiến tranh; những kế hoạch để tạo ra một cuộc tiêm chủng toàn cầu mà các con đã được cảnh báo trong một Thông Điệp vào ngày 26 tháng 11 năm 2010 – về việc giết hại và thảm sát các Kitô Hữu cũng như những người thuộc nhiều tôn giáo khác nhau, bởi bàn tay của những kẻ độc ác.

Khi một linh hồn bị Satan tàn phá, thì linh hồn ấy có thể gây ra sự thù hận khủng khiếp nhất chống lại con cái Thiên Chúa. Khi nhiều tổ chức của những con người cùng làm việc chung với nhau, trong sự quy phục hoàn toàn ý muốn của tên ác quỷ, thì sự độc ác của chúng được thể hiện rõ trong từng hành động nhằm gây chết chóc và hủy diệt những người mà chúng kiểm soát.

Hỡi tất cả các con, các con phải cầu nguyện để ngăn chặn nhiều kế hoạch của những kẻ độc ác, những kẻ chỉ muốn làm giảm bớt dân số thế giới vì chính lợi ích của chúng. Những kẻ phục vụ cho sự dữ này, sẽ được đặt dưới tầm kiểm soát của một tổ chức vô hình. Mẹ mời gọi từng người trong các con hãy cầu nguyện với Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ, để giúp giảm nhẹ những tác động của sự thù nghịch và những thảm họa hết sức khủng khiếp. Một số những thảm họa này có thể được giảm nhẹ, nhưng không phải là tất cả sẽ được giảm nhẹ đâu. Tuy nhiên, lời cầu nguyện của các con có thể làm giảm bớt ảnh hưởng của những hành động khủng khiếp này, những hành động mà nhiều đồ đệ của tên ác quỷ sẽ thực hiện. Xin các con hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này để giúp giảm bớt việc giết hại những người vô tội.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (166) Xin ngăn chặn việc giết hại những người vô tội

Lạy Mẹ yêu dấu của Ơn Cứu Rỗi, xin Mẹ cầu cùng Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ, để ngăn chặn việc giết hại những người vô tội.

Vì Lòng Thương Xót của Người, chúng con xin Mẹ chuyển cầu để Người loại bỏ hiểm họa diệt chủng, bách hại, và những tai ương kinh hoàng dưới mọi hình thức nhằm chống lại con cái của Thiên Chúa.

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin Mẹ lắng nghe lời chúng con cầu nguyện mà ban cho chúng con tình yêu thương, sự hòa thuận và bình an trong thế giới đầy đau thương này.

Chúng con cầu xin Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, bảo vệ tất cả chúng con trong những thời điểm hết sức đau thương và khốn khổ trên thế giới này. Amen.

Hỡi các con, khi những điều được tiên báo xảy ra, thì điều quan trọng là các con phải cầu xin Lòng Thương Xót của Con Mẹ để Người có thể làm giảm đi tất cả những nỗi thống khổ và những việc làm độc ác mà người ta gây ra để chống lại nhân loại.

Hãy dấn thân trong bình an và tình yêu thương để phụng sự Thiên Chúa.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1218/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Hãy cảnh giác với kẻ tự xưng mình là Con Thiên Chúa (19-09-2014)

Thứ sáu ngày 19 tháng 9 năm 2014, lúc 13:14

Hỡi con yêu dấu, như đã được tiên báo, nhiều ngôn sứ giả sẽ xuất hiện và rồi trong suốt thời gian này, chúng sẽ truyền bá những điều dối trá về Lời của Thiên Chúa.

Hằng trăm ngàn ngôn sứ giả sẽ xuất hiện và được công nhận bởi những kẻ tự xưng mình là tôi tớ của Con Mẹ. Chúng sẽ lập thành những nhóm nhỏ cũng như những nhóm lớn để đi thuyết giảng và các con sẽ nhận biết chúng qua những lời tiên tri sai lạc mà chúng sẽ loan truyền cho nhân loại. Người ta sẽ coi chúng là những con người rất thánh thiện, và một số kẻ trong bọn chúng sẽ nói rằng chúng có quyền năng phi thường để chữa lành các bệnh về mặt thể xác cũng như về mặt tâm linh. Một số kẻ khác sẽ mặc những trang phục của các vị thánh và chúng sẽ quảng bá một thứ sách lễ mới, mà thứ sách lễ này sẽ nói về những điều sai lạc khỏi Sự Thật. Nhiều người sẽ bị hoang mang bởi những lời giảng dạy của chúng, vì chúng làm cho lẫn lộn những lời giảng dạy đầy lầm lạc của chúng với phần nào đó thuộc về Sự Thật. Một trong những mục đích của chúng là làm cho người ta nhận thấy như thể là chúng đang chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Chúa Kitô và chúng sẽ tạo ra niềm mong đợi hết sức mãnh liệt nơi các tín hữu của Con Mẹ về biến cố này. Tuy nhiên, không phải là chúng chuẩn bị cho con cái Thiên Chúa chào đón Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ. Không. Chúng sẽ chuẩn bị cho con cái Thiên Chúa chào đón tên phản Kitô.

Chúng sẽ đưa ra những lầm lạc hết sức nghiêm trọng liên quan đến Sách Khải Huyền bằng cách bóp méo những nội dung trong Cuốn Sách Thánh Thiêng này. Có ít kẻ trong số chúng sẽ nhận biết rằng chúng bị nhồi nhét những điều dối trá và điều dối trá khủng khiếp nhất mà chúng rao giảng, sẽ là thế này. Chúng sẽ tuyên bố rằng Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, sẽ sớm tỏ mình ra cho nhân loại. Rằng Người sẽ đến trong xác phàm. Rằng Người sẽ đi lại giữa dân Người và Người sẽ nâng họ lên trong ngày cuối cùng. Điều này không bao giờ có thể xảy ra vì Thánh Tử của Mẹ, Đấng đã đến trong xác phàm lần đầu tiên, qua sự Giáng Sinh của Người, sẽ không bao giờ đến trong xác phàm vào Ngày Quang Lâm của Người.

Hãy cảnh giác với kẻ tự xưng mình là Con Thiên Chúa, kẻ đến kêu gọi các con đi theo hắn, vì hắn sẽ không bao giờ đến từ Thiên Chúa. Thánh Tử của Mẹ sẽ ngự giá mây trời mà đến, giống như khi Người đã rời trái đất trong ngày Người Lên Trời như thế nào thì Người cũng sẽ đến bằng cách ấy vào ngày cuối cùng.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1219/ Ta không bao giờ phê phán những tội nhân. Ta không bao giờ nguyền rủa họ. Ta không bao giờ làm tổn thương họ (20-09-2014)

Thứ bảy ngày 20 tháng 9 năm 2014, lúc 16:38

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hãy biết rằng khi nhân loại yếu đuối thì Ta dùng đến sức mạnh phi thường để lôi kéo họ đến với Ta. Quyền Năng của Ta trở nên mãnh liệt nhất khi Ta tác động đến những linh hồn yếu đuối, vì chính khi đó Ta có thể ngự trị trong linh hồn họ để Ta hoạt động ngay trong con người họ.

Đối với những ai trong các con là những người yếu đuối, các con cần phải xin Ta ban cho các con Ơn đức tin. Hỡi các con nhỏ yêu dấu của Ta, hãy tín thác vào Ta và khi đó tất cả mọi Quyền Năng đều thuộc về Ta. Ta không thể nào đến được với linh hồn của những người kiêu căng, những người ngạo mạn và những người tự cao tự đại vì họ sẽ không tự hạ mình trước Nhan Ta. Kiêu ngạo là một rào cản ngăn cách loài người với Thiên Chúa vì kẻ kiêu ngạo tin rằng tiếng nói của họ mạnh mẽ hơn Tiếng Nói của Ta. Đây chính là điều đã từng xảy ra trong quá khứ. Ngày nay điều này cũng đang xảy ra tương tự như vậy. Ta mời gọi tất cả các con hãy cầu nguyện cho những linh hồn đang hiểu sai lạc về Ta và cầu nguyện cho những kẻ nghĩ rằng họ cần phải rao giảng về ý nghĩa thực sự của Lời Ta theo cách diễn giải riêng của họ.

Khi có kẻ nguyền rủa người khác mà lại còn tuyên bố rằng “đây chính là điều Thiên Chúa muốn chúng ta làm để bảo vệ Lời Người’, hoặc khi kẻ ấy biện minh cho những việc làm sai trái và nói rằng đó là một việc làm tốt lành, trong Mắt Ta, thì hãy biết cho điều này. Ta không bao giờ phê phán các tội nhân. Ta không bao giờ nguyền rủa họ. Ta không bao giờ làm tổn thương họ và Ta không bao giờ lên án họ. Vì vậy, các con cũng không được phép làm điều mà Ta đã không làm.

Hãy đón nhận các tội nhân bằng tình yêu thương. Hãy cầu nguyện cho họ. Vì nếu như các con không làm như vậy là các con không tuân theo Thánh Ý của Ta và những việc làm của các con sẽ chỉ thỏa mãn quan điểm sai lầm của chính các con về việc Ta là Ai. Các con không thể nào nói rằng các con thuộc về Ta nếu các con rao giảng những điều trái ngược với những điều mà Ta đã truyền dạy cho các con. Đừng bao giờ khinh miệt những người mà các con cho là tội nhân trong Mắt Ta. Hãy cầu nguyện cho họ nhưng không bao giờ được phép kết án họ vì các con không được quyền kết án.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1220/ Thiên Chúa gìn giữ tình yêu của Người dành cho nhân loại qua nền tảng gia đình (21-09-2014)

Chúa Nhật ngày 21 tháng 9 năm 2014, lúc 17:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Thánh Tâm Ta hướng về tất cả mọi gia đình và Mong Muốn của Ta là chúc lành cho mọi gia đình nhỏ cũng như lớn trong thời điểm này. Khi tình yêu hiện diện trong các gia đình thì Quyền Năng của Thiên Chúa cũng ngự trị, vì tất cả con cái của Người đều thuộc về Người. Chính Người là Đấng đã dựng nên từng con người trong số họ.

Thiên Chúa gìn giữ Tình Yêu của Người dành cho nhân loại qua nền tảng gia đình, vì chính trong những môi trường gia đình mà Tình Yêu của Người triển nở một cách tự nhiên. Tình yêu được gìn giữ trong những gia đình đoàn kết, mang lại những phúc lành trọng đại, vì tình yêu của những thành viên trong gia đình dành cho nhau, là một trong những Tặng Ân lớn lao nhất đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa dùng tình yêu trong gia đình để làm cho tình yêu thêm mạnh mẽ, nhờ đó mỗi một thành viên sống trong một gia đình có tình yêu thương chan hòa, sẽ giúp cho tình yêu lan rộng ở bất cứ nơi nào họ lui tới. Ngược lại, khi nền tảng gia đình đổ vỡ, thì sự đổ vỡ này có ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng, xã hội và quốc gia của các con.

Khi Thiên Chúa dựng nên Ađam và Evà, Người mong muốn có một gia đình dành cho Người, để Người có thể tuôn đổ mọi ơn lành trên gia đình đó. Người sẽ luôn ra sức bảo vệ các gia đình vì gia đình là nơi đầu tiên con người tội lỗi cảm nhận được tình yêu. Khi tình yêu triển nở trong các gia đình thì tình yêu cũng sẽ triển nở trong các quốc gia. Vì tình yêu người ta dành cho nhau bắt nguồn từ gia đình, chính vì thế mà Satan tấn công các gia đình. Satan sẽ dùng đến mọi ảnh hưởng mà hắn có được để tàn phá con người, để họ dùng mọi lý lẽ nhằm biện minh cho việc đổ vỡ nền tảng gia đình. Hắn sẽ ngăn cản việc hình thành các gia đình và hắn cũng sẽ ngăn cản việc các gia đình làm lành với nhau nếu việc họ làm lành với nhau là do Thánh Ý Thiên Chúa.

Gia đình được sinh ra bởi tình yêu của Thiên Chúa nên gia đình sẽ luôn là mục tiêu tấn công của sự dữ. Để bảo vệ gia đình các con trước tên ác quỷ, xin các con hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (167) Xin bảo vệ gia đình con

Lạy Thiên Chúa là Cha Hằng Hữu, nhờ ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, Con yêu dấu Cha, xin Cha hằng luôn bảo vệ gia đình con khỏi sự dữ.

Xin ban cho chúng con sức mạnh để chúng con thắng vượt những ý hướng độc ác và để chúng con luôn hiệp nhất trong tình yêu dành cho Cha và tình yêu dành cho tha nhân.

Xin bảo vệ chúng con trong những lúc đau khổ và thử thách mà chúng con phải chịu; xin giữ cho tình yêu của chúng con luôn sống động để chúng con được hiệp nhất nên một với Chúa Giêsu.

Xin Cha chúc lành cho gia đình chúng con và ban cho chúng con Tặng Ân Tình Yêu ngay cả trong những lúc gian khó.

Xin Cha củng cố tình yêu của chúng con để chúng con có thể chia sẻ niềm vui của gia đình với tha nhân, nhờ đó Tình Yêu của Cha được chia sẻ với toàn thế giới. Amen.

Các con hãy nhớ rằng Thiên Chúa đã dựng nên từng người trong các con theo Hình Ảnh của Người để Người có thể tạo ra một gia đình hoàn thiện. Các con hãy dâng lời tạ ơn vì gia đình các con, bởi lẽ gia đình là một trong những Tặng Ân lớn lao nhất mà Thiên Chúa đã rộng ban cho nhân loại. Khi đau khổ trên trái đất này đến hồi kết thúc và khi mà lòng thù hận không còn nữa, thì Thiên Chúa sẽ hiệp nhất nhân loại nên một với Người. Các con sẽ lại được trở nên vẹn toàn và Gia Đình của Người sẽ vui hưởng Sự Sống Đời Đời.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1221/ Việc tuyên bố rằng các con là một Kitô hữu thì thật là dễ dàng, một khi các con không gặp phải thử thách vì là một Kitô hữu (23-09-2014)

Thứ ba ngày 23 tháng 9 năm 2014, lúc 23:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi Ta đánh động những con cái Thiên Chúa trong tất cả các tôn giáo, kể cả những người không có tín ngưỡng và các Kitô hữu, thì Lời Mời Gọi của Ta sẽ mang lại kết quả là nhiều người sẽ chạy đến với Đức Tin Kitô Giáo. Chính Ân Sủng của Thiên Chúa, nhờ Quyền Năng của Chúa Thánh Thần sẽ mang lại kết quả này.

Trong khi đó thì những Kitô hữu tốt lành và những tín hữu tận tâm của Ta sẽ cảm thấy rằng những thử thách mà họ phải đối mặt là rất khó khăn. Giờ đây Ta đang mời gọi họ. Trong thời điểm này, ai trong các con có thể mạnh mẽ để đứng vững bên cạnh Ta và tuân theo Sự Thật mà không cần đến sự can thiệp của Ta? Nhiều người trong các con là những người tốt lành và sẽ giữ lòng trung thành với Ta, nhưng chỉ là ở nơi những người cùng chí hướng với các con. Một khi các con là những người có cùng chí hướng, thì các con cảm thấy dễ dàng hơn để phụng sự Ta. Nhưng, vào một giai đoạn nào đó, khi các con phải đối mặt với sự chống đối từ những kẻ thù nghịch Ta, những kẻ tìm cách lôi kéo các con đi theo thứ giáo lý đầy lầm lạc – thì các con sẽ không hề cảm thấy dễ dàng.

Khi các con bị chỉ trích vì tuân theo Lời chân thật của Thiên Chúa, thì nhiều người trong các con sẽ trở nên quá yếu đuối để có thể bảo vệ Lời Chúa. Một khi các con gặp phải sự chống đối từ những người cũng là Kitô hữu như các con, và khi mà các con bị buộc phải đón nhận thứ kinh thánh mới bị sửa đổi và đầy lầm lạc, thì các con sẽ phải cảm thấy hết sức đau buồn thất vọng. Khi ấy thì đức tin của các con sẽ thực sự bị thử thách. Các con sẽ có hai sự chọn lựa. Hoặc là tin vào Sự Thật mà Thiên Chúa đã đặt ra, và chính vì Sự Thật ấy mà Thiên Chúa đã phải chịu rất nhiều đau thương để giao hòa nhân loại với Đấng Tạo Hóa của họ. Hoặc là đón nhận một thứ đã bị sửa đổi lệch lạc về Lời Ta, cùng với những sự dối trá đan xen vào trong Lời Ta.

Việc thực hiện chọn lựa thứ nhất sẽ mang đến cho các con nhiều đau đớn, thất vọng và thống khổ, bởi lẽ các con sẽ bị người đời khinh thường vì trung thành với Ta. Nhưng, khi thực hiện sự chọn lựa thứ hai – trong khi các con có thể đón nhận nhiều lời khen ngợi từ những kẻ có cùng đường lối sai lạc với các con và từ những kẻ thù nghịch Ta – thì các con sẽ lao mình vào trong tăm tối và linh hồn các con sẽ gặp hiểm nguy.

Việc tuyên bố rằng các con là một Kitô hữu thì thật là dễ dàng một khi các con không gặp phải thử thách vì là một Kitô hữu. Nhưng, nếu các con bị chế giễu, bị nhạo báng và bị sỉ nhục hoặc bị vu khống vì Danh Ta, thì một số người trong các con sẽ không đủ mạnh mẽ để đứng vững trước những thử thách này. Nhiều người trong các con sẽ ruồng bỏ Ta mà ra đi vì khiếp sợ dư luận của đám đông. Nhiều người trong các con sẽ phản bội Ta. Nhiều người trong các con sẽ quay lưng lại với Ta vì các con sẽ cảm thấy quá xấu hổ để có thể vác Thập Giá của Ta.

Đừng bao giờ nghĩ rằng là một tín hữu của Ta là điều dễ dàng, không hề dễ dàng đâu. Nhưng sẽ đến một thời khi mà đức tin của các con sẽ bị thử thách đến tận cùng và chính khi ấy Ta sẽ biết được ai là người thuộc về Ta và ai không thuộc về Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1222/ Vẻ đẹp của loài người, vốn được dựng nên theo Hình Ảnh Sống Động của Thiên Chúa, thì không sao tả xiết (24-09-2014)

Thứ tư ngày 24 tháng 9 năm 2014, lúc 15:05

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, như xưa kia Mẹ Yêu Dấu của Ta đã được Thiên Chúa tuyển chọn để báo trước Sự Xuất Hiện của Đấng Cứu Thế, thì giờ đây người cũng được mời gọi để chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Ta.

Mẹ đã được siêu tôn đến tột đỉnh nơi Phẩm Trật Thiên Đàng và Mẹ đã được Thiên Chúa Cha Hằng Hữu của Ta ban cho những quyền năng phi thường. Tuy nhiên, giống như thuở trước, chính hiện nay, và luôn mãi về sau, Mẹ vẫn không thay đổi, Mẹ vẫn luôn mãi là một nữ tỳ khiêm nhu tận tụy của Thiên Chúa. Mẹ phụng sự Thiên Chúa trong Kế Hoạch của Người để nâng loài người lên tình trạng hoàn hảo mà Thiên Chúa đã định cho loài người.

Vẻ đẹp của loài người, được dựng nên theo Hình Ảnh Sống Động của Thiên Chúa, thì không sao tả xiết. Không một người nam, một người nữ hay một con trẻ nào trên trái đất này có thể sánh với vẻ đẹp mà Thiên Chúa đã ban cho Ađam và Evà thuở xưa. Tội lỗi đã khiến cho họ sa ngã và Luxiphe là kẻ thù của họ. Khi ấy, tình trạng hoàn hảo này đã bị hủy hoại. Bị mang vết nhơ của tội lỗi, loài người sẽ không bao giờ có thể phục hồi lại được tình trạng hoàn hảo chừng nào con rắn, và tất cả những kẻ thờ lạy hắn chưa bị trục xuất. Khi ngày ấy chưa xảy ra, thì vẻ đẹp thân xác và linh hồn của loài người vẫn còn bị vẩn đục.

Nhân loại chính là đối tượng yêu thương mãnh liệt nhất của Thiên Chúa. Các thiên thần là những tôi tớ của Người nên họ cũng phải bày tỏ tình yêu thương đối với những Loài Thọ Tạo của Thiên Chúa. Tình Yêu của Thiên Chúa dành cho gia đình của Người vượt trên tất cả những gì Người đã dựng nên và Người sẽ không bao giờ ngơi nghỉ cho đến khi Người giành lại linh hồn của con cái Người. Thiên Chúa cho phép tất cả những nỗi thống khổ, những sự sỉ nhục và những thảm trạng xảy ra là vì lòng thù hận của kẻ mà Người đã từng đặt ở vị thế cao trọng nhất – kẻ đã từng là Tổng Lãnh Thiên Thần Luxiphe, và đã trở thành Satan. Bị sa ngã bởi thói ganh tỵ, thói kiêu ngạo và lòng tự ái, hắn đã gây ra cho Cha Ta nỗi đau đớn tột cùng mà không ai có thể tưởng tượng được. Và ngày nay, cũng giống như trước kia, hắn vẫn hành động y như vậy.

Những thiên thần trung tín của Cha Ta, tất cả các thánh và Mẹ yêu dấu của Ta, đã hình thành một khối liên kết không bao giờ có thể bị phá vỡ. Bất cứ điều gì Cha Ta phán truyền đều được Hàng Phẩm Trật Quyền Thế của Người thực hiện trong sự vâng phục tuyệt đối. Bất cứ điều gì Cha Ta mong muốn thì đều là đường lối chính trực và là đường lối phi thường nhất. Đó chính là phương thế để Người giải thoát nhân loại khỏi những tai ương của tên ác quỷ. Đó là đặc quyền của Người. Không một ai là không vâng phục Người. Trong Kế Hoạch Cuối Cùng của Người – giai đoạn cuối cùng khi Người đưa Kế Hoạch Cứu Độ đến hồi kết thúc – Người sẽ can thiệp theo nhiều phương thế khác nhau.

Tước hiệu của Mẹ Ta, ‘Mẹ của Ơn Cứu Rỗi’, là tước hiệu cuối cùng mà Chúa Cha Hằng Hữu, Thiên Chúa Tối Cao, ban cho Mẹ, không phải là một sự ngẫu nhiên. Mẹ Ta đã được sai đến để cảnh báo nhân loại và để chuẩn bị nhân loại cho cuộc tấn công ác liệt cuối cùng do tên ác quỷ gây ra nhằm chống lại nhân loại. Mẹ đã được giao cho nhiệm vụ này và Ta mời gọi các con hãy đón nhận nhiệm vụ của Mẹ Ta, và hãy đáp lại lời mời gọi của Mẹ bằng việc cầu nguyện trong mọi lúc.

Thiên Chúa Ba Ngôi sẽ ban nhiều Phúc Lành cho những ai hưởng ứng sứ vụ cuối cùng này, sứ vụ từ Thiên Đàng – Sứ Vụ của Ơn Cứu Rỗi. Hãy đón nhận Sứ Vụ này với lòng cảm tạ vì những đặc ân lớn lao mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại với tấm lòng đầy yêu thương và khoan nhân của Người.

Chúa Giêsu Yêu Dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1223/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Tội lỗi là một thực tế. Tội lỗi tồn tại và sẽ còn tiếp tục tồn tại cho đến khi Chúa Kitô Quang Lâm (27-09-2014)

Thứ bảy ngày 27 tháng 9 năm 2014, lúc 19:20

Hỡi con nhỏ bé yêu dấu của Mẹ, trong thời buổi hỗn loạn này, Mẹ hết sức đau lòng khi nhân loại nổi lên chống lại Thiên Chúa bằng biết bao nhiêu cách thức khác nhau.

Nhân loại khắp nơi trên thế giới đang khinh thường Lề Luật của Thiên Chúa vì người ta không còn nhìn nhận tội lỗi như là điều sai trái nữa. Thay vào đó, người ta tìm mọi dịp để biện minh cho tội lỗi, vì thế nhân loại không còn có thể phân biệt được giữa những điều đúng đắn và những điều sai trái. Khi các con đón nhận tội lỗi dưới tất cả mọi hình thức và tuyên bố là tội lỗi không gây ra hậu quả gì, thì các con sẽ không bao giờ cảm thấy mãn nguyện. Một khi người ta coi tội lỗi chỉ là sai sót của con người, thì điều này sẽ dẫn đến những tội lỗi khủng khiếp hơn và nghiêm trọng hơn cho đến khi, cuối cùng, tội lỗi dẫn đến tình trạng tăm tối và khiến cho người ta xa lìa Thiên Chúa. Điều này sẽ tạo ra một sự trống rỗng trong linh hồn các con và gây ra một tình trạng khốn khổ mà các con khó có thể thoát ra được.

Tình trạng tăm tối đến từ tà khí của sự dữ. Ánh Sáng đến từ Thiên Chúa.Tội lỗi gây ra tình trạng tăm tối và nếu các con không nhìn nhận tội lỗi và không đi xưng tội, thì tội lỗi sẽ gia tăng và trở nên nghiêm trọng cho đến khi tội lỗi trói buộc linh hồn. Không một sự gì trên thế giới này có thể mang lại cho linh hồn sự an ủi mà linh hồn hết sức khao khát. Chỉ có sự giao hòa giữa linh hồn và Thiên Chúa mới có thể giải thoát linh hồn ấy khỏi sự trói buộc.

Tội lỗi là một thực tế. Tội lỗi tồn tại và sẽ còn tiếp tục tồn tại cho đến khi Chúa Kitô Quang Lâm. Những con cái của Thiên Chúa vốn hiểu biết Mười Điều Răn mà Người đã đặt ra, sẽ biết được rằng con người phải luôn xin Thiên Chúa ban ơn tha thứ khi họ phạm tội. Không có gì là hệ trọng khi con người liên tục chạy đến với Thiên Chúa và xin Ơn tha thứ của Người, vì đây là cách thức duy nhất để con người sống kết hiệp với Thiên Chúa. Bằng cách này, các con sẽ lãnh nhận nhiều Ân Sủng và các con sẽ trở nên vững vàng hơn và được sống trong Ánh Sáng của Thiên Chúa.

Con người phải nhìn nhận sự yếu đuối của mình vì sự tồn tại của tội lỗi. Con người phải nhìn nhận rằng tội lỗi có thể khiến cho con người hết sức xa cách Thiên Chúa. Khi con người không nhìn nhận thực tế này, thì họ muốn nói rằng con người ngang hàng với Thiên Chúa. Khi sống mà không tin vào sự tồn tại của tội lỗi, thì con người không thể phụng sự Thiên Chúa. Chính khi ấy sự xa cách giữa các linh hồn và Đấng Tạo Hóa của họ trở nên sâu sắc hơn cho đến khi không còn mối dây liên kết nào giữa con người và Thiên Chúa.

Mong muốn của Satan chính là cướp đi nhiều linh hồn và ngăn cản họ lãnh nhận ơn cứu rỗi. Chỉ khi nào con người nhìn nhận tầm quan trọng của việc đón nhận Lề Luật của Thiên Chúa, thì con người mới không chối bỏ Thiên Chúa.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1224/ Hãy luôn bám chặt lấy Sự Thật, vì nếu các con không sống trong Sự Thật là các con đang sống trong sự dối trá (28-09-2014)

Chúa Nhật ngày 28 tháng 9 năm 2014, lúc 18:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Lời của Thiên Chúa, do Người phán dạy và truyền lại cho các Tông Đồ Thánh Thiện của Ta, là nền tảng mà nhờ đó Nhiệm Thể của Ta là Giáo Hội, được hình thành trên đó.

Lời Hằng Sống là nền móng của Giáo Hội. Hoàn toàn không thể khác đi được. Lời của Thiên Chúa là Hằng Sống – Lời được khắc vào đá. Lời của Thiên Chúa là nền tảng của Sự Thật. Nền móng trong Giáo Hội của Ta không hề bị lay chuyển, nhưng cơ cấu được đặt trên nền móng đó có thể bị thay đổi và bị sửa đổi. Tuy nhiên, nếu tòa nhà thay đổi, thì nền móng không thể chống đỡ được cho tòa nhà, nếu như tòa nhà làm cho sai lạc kết cấu mà người ta đã thiết kế cho nền móng.

Không ai được phép sửa đổi Lời của Thiên Chúa vì Lời của Thiên Chúa không bao giờ thay đổi. Vì, làm sao mà Lời của Thiên Chúa lại có thể thay đổi được? Thiên Chúa không hề nói một đàng chỉ để ám chỉ một đàng khác. Giáo Hội buộc phải tuân theo Lời của Thiên Chúa. Lời của Thiên Chúa không bao giờ khuất phục trước những thành viên trong Giáo Hội, những người có thể không cùng một cảm nghĩ. Nếu các ngươi cả gan làm đảo lộn Lời của Thiên Chúa là các ngươi phản bội Ta, Chúa Giêsu Kitô. Ta là Giáo Hội. Thân Mình Ta là Giáo Hội và tất cả mọi sự đến từ Ta đều là thánh thiêng. Hỡi các tôi tớ được thánh hiến của Ta, bao lâu các con còn bảo vệ Sự Thật, thì các con còn có thể đại diện cho Ta. Bao lâu các con còn tín thác vào Ta, tôn vinh Ta và bảo đảm rằng các lễ nghi trong Giáo Hội của Ta vẫn còn giữ được chuẩn mực, thì các con có thể tuyên bố rằng các con thuộc về Ta.

Khi Thiên Chúa truyền ban Phúc Âm nhờ vào Quyền Năng của Chúa Thánh Thần, thì Lời của Thiên Chúa có thể được diễn đạt bằng những cách thức khác nhau, nhưng cho dù được diễn đạt bằng cách nào đi chăng nữa, thì Lời của Thiên Chúa vẫn có cùng một ý nghĩa. Khi Thiên Chúa phán dạy qua các ngôn sứ và qua các tông đồ của Ta, những người được ban Ơn Chúa Thánh Thần, thì lời lẽ là rõ ràng, đơn sơ và có uy quyền. Ngày hôm nay cũng tương tự như vậy khi Thiên Chúa phán truyền cho các ngôn sứ của Người. Lời lẽ thì rõ ràng, đơn sơ và được ban ra với uy quyền, vì lời lẽ ấy đến từ Thiên Chúa. Lời mà Ta, Đấng Cứu Thế của các con, đã phán truyền là chân thật so với Lời Chí Thánh của Ta trong Kinh Thánh, vì những Lời này đều đến từ cùng một Nguồn. Vì thế, các con phải cảnh giác trước bất cứ kẻ nào trao cho các con một phiên bản mới mẻ về Sự Thật, một thứ khó hiểu, khó tuân theo và mơ hồ. Khi người ta bóp méo Sự Thật, thì thứ tín lý đầy lầm lạc sẽ từ đó mà phát sinh. Thứ tín lý đầy lầm lạc đó sẽ có nhiều kẽ hở, vô lý và hoàn toàn ngược lại với Lời Chí Thánh của Thiên Chúa.

Khi người ta nói cho các con biết rằng Thiên Chúa đón nhận tội lỗi vì Lòng Thương Xót của Người, thì hãy biết rằng đây là một sự dối trá. Thiên Chúa sẽ đón nhận những linh hồn ăn năn thống hối, nhưng không bao giờ đón nhận tội lỗi, vì điều này là không thể được.

Hãy luôn bám chặt lấy Sự Thật, vì nếu các con không sống trong Sự Thật là các con đang sống trong sự dối trá.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1225/ Thiên Chúa Cha: Tình Yêu của Ta sẽ chiến thắng sự dữ và hận thù (29-09-2014)

Thứ hai ngày 29 tháng 9 năm 2014, lúc 20:50

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, khi các con đón nhận Tình Yêu của Ta, thì Tình Yêu của Ta có thể mang lại những phúc lành trọng đại. Nhưng khi nhân loại khước từ Tình Yêu của Ta, thì hậu quả là trái đất sẽ trở nên khô cằn. Nếu không có Tình Yêu của Ta, thì không có sự sống, không có niềm vui, không có bình an. Khi nhân loại cảm nhận Tình Yêu của Ta, thì Tình Yêu của Ta tạo ra điều kỳ diệu phi thường, một sự ngỡ ngàng và một lòng biết ơn sâu sắc nơi tâm hồn của những người cảm nhận, những người được ban cho Tặng Ân Tình Yêu này.

Hỡi các con thân yêu của Ta, khi các con cảm nhận tình yêu dưới bất cứ hình thức nào dành cho tha nhân, thì đây chính là Tình Yêu của Ta mà các con cảm nhận được. Tình Yêu chỉ có thể đến từ Ta vì Ta là Tình Yêu. Tình Yêu là một tặng ân và các con hãy mạnh dạn đón nhận Tình Yêu khi các con cảm nhận Tình Yêu khuấy động tâm hồn các con. Đối với những ai đón nhận Tình Yêu của Ta, các con hãy biết rằng Ta sẽ tuôn đổ trên các con nhiều hơn nữa Tặng Ân của Ta khi các con chia sẻ Tình Yêu của Ta với những người không được ban cho Tặng Ân này.

Tình Yêu của Ta sẽ chiến thắng sự dữ và hận thù. Tình Yêu sẽ xua tan hận thù, vì tên ác quỷ, vốn là cái gai đối với nhân loại, thì bất lực trước Tình Yêu.

Khi các con nói rằng các con yêu mến Ta, thì các con sẽ phải nỗ lực rất nhiều để ngăn chặn sự thù hận làm ô nhơ tâm hồn các con dưới bất cứ hình thức nào. Nếu các con yêu mến Ta, các con sẽ tha thứ cho những kẻ thù nghịch các con, vì các con sẽ nhìn họ như cách mà Ta nhìn thấy họ. Điều này đòi hỏi nơi các con tính nhẫn nại và tính kỷ luật, những điều này sẽ ngăn cản các con gây đau khổ cho tha nhân trong thân xác hoặc trong lời nói.

Khi các con để cho Tình Yêu của Ta tuôn chảy qua huyết mạch của các con, thì các con sẽ cảm nhận được sự bình an và sự tự do trọn vẹn. Điều này xảy ra là vì các con sẽ không hề có ác ý, không hề tức giận, không trả thù và cũng không có ác cảm đối với con cái của Ta. Đây là Tặng Ân Tình Yêu của Ta ở mức độ trong sáng nhất. Hãy đón nhận Tặng Ân Tình Yêu của Ta bằng cách đọc lời cầu nguyện sau đây.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (168) Xin Tặng Ân Tình Yêu của Thiên Chúa

Lạy Cha dấu yêu,

Cha Hằng Hữu,

Thiên Chúa Tối Cao,

Xin biến đổi con nên xứng đáng với Tình Yêu của Cha.

Xin tha thứ cho con vì con đã gây ra đau khổ cho tha nhân, xin tha thứ cho con vì bất cứ việc làm sai trái nào của con, vốn đã từng gây đau khổ cho bất cứ con cái nào của Cha.

Xin mở rộng tâm hồn con để con có thể đón nhận Cha; xin thanh tẩy con khỏi bất cứ sự thù hận nào mà con có đối với tha nhân.

Xin giúp con tha thứ cho những kẻ thù nghịch con, xin giúp con gieo mầm Yêu Thương của Cha ở bất cứ nơi nào con đến và nơi những người mà con gặp gỡ mỗi ngày.

Lạy Cha, xin ban cho con Ơn Nhẫn Nại và Ơn Đức Tin để con có thể bảo vệ Lời Chí Thánh của Cha và để giữ cho ngọn lửa Tình Yêu và Lòng Thương Xót Vô Biên của Cha sống động trong một thế giới tối tăm. Amen.

Hỡi các con, xin các con hãy an tâm và hãy biết rằng Ta yêu thương tất cả các con cho dù các con có là ai đi chăng nữa, các con có phạm tội lỗi gì đi chăng nữa hoặc là các con có nguyền rủa Ta hay không. Tình Yêu của Ta là vô điều kiện.

Tuy nhiên, Ta sẽ tách biệt những kẻ đang ra sức làm cho con cái Ta mù lòa trước sự thật về phần rỗi của họ ra khỏi những kẻ thuộc về Ta. Nếu Ta không can thiệp, thì nhiều linh hồn sẽ bị hư mất và Ta sẽ không thể nào để mất đi những linh hồn về tay những kẻ sẽ khước từ Ta trong ngày sau hết, mặc cho mọi nỗ lực mà Ta thực hiện để cứu chúng.

Ta mời gọi các con hãy đặt trọn niềm tín thác vào Ta và hãy giữ bên người các con Ấn Tín Bảo Vệ của Ta dưới bất cứ hình thức nào. Cuộc chiến đã bắt đầu và Ta sẽ thực thi công lý bằng cách trừng phạt những kẻ ra sức tiêu diệt con cái của Ta.

Đừng bao giờ quên việc Ta là Ai. Ta là khởi nguyên và là tận cùng. Tất cả những ai đến với Ta, sẽ có được Sự Sống Đời Đời. Hãy để Ta đưa các con đến với nơi an toàn và đến với sự sống vinh hiển trong sự hiệp nhất với Thánh Ý của Ta. Ta sẽ cho xuất hiện Địa Đàng Mới theo Thời Gian mà Ta đã định và Ta muốn rằng các con phải tỏ ra nhẫn nại. Hãy sống hòa thuận với nhau. Hãy chăm lo cho gia đình các con như trước đây. Hãy đến với Ta trong các nhà thờ như trước đây. Nhưng, hãy luôn nhớ rằng Sự Thật – Lời Chân Thật của Thiên Chúa – không bao giờ có thể thay đổi vì Ta là Sự Thật. Ta không bao giờ thay đổi vì điều đó không bao giờ có thể xảy ra.

Ta yêu thương các con. Ta chúc lành cho các con. Ta bảo vệ các con.

Cha Đầy Yêu Thương của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1226/ Hoặc là các con phụng sự Thiên Chúa, hoặc là các con chiều theo những suy nghĩ điên rồ của người đời (01-10-2014)

Thứ tư ngày 1 tháng 10 năm 2014, lúc 21:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, sự phản bội chống lại Ta, Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, hiện đang gia tăng nơi những kẻ tuyên bố rằng họ phụng sự Ta. Ngay cả những kẻ nói rằng họ là những tôi tớ trung thành của Ta cũng đã ruồng bỏ Ta và đức tin của họ giờ đây chỉ còn là một tia sáng chập chờn so với đức tin mạnh mẽ của họ trước đây. Tình yêu và lòng sốt mến mà họ dành cho Ta lúc khởi đầu giờ đây đã suy giảm chỉ còn lại một phần rất nhỏ so với trước kia, và điều này là do nhiều sự việc khác nhau gây ra.

Giáo Hội của Ta phải chịu biết bao sự khinh miệt là do những linh hồn sa ngã ngay trong Giáo Hội gây ra, họ là những kẻ đã bị dẫn dắt vào con đường lầm lạc nghiêm trọng. Nhiều tôi tớ được thánh hiến vô tội của Ta đã phải chịu đau khổ vì tội lỗi của những kẻ khác, và tội lỗi của những kẻ khác đã khiến cho họ phải chịu nỗi tủi nhục khôn tả. Và rồi, khi người ta gạt những Lề Luật của Thiên Chúa gạt sang một bên và ít khi nào người ta nhắc đến nữa, thì nhiều người cũng quên rằng những Điều Răn của Thiên Chúa cần phải được tuân giữ bằng mọi giá. Nếu những tôi tớ được thánh hiến của Ta không còn giảng dạy về Sự Thật, và chối bỏ tầm quan trọng của việc nói về sự tồn tại của tội lỗi, như vậy thì làm sao con cái Thiên Chúa có thể hiểu biết về những điều này? Những tôi tớ được thánh hiến của Ta phải có bổn phận về mặt luân thường đạo lý là bảo vệ Lời của Thiên Chúa và cảnh báo cho con cái Thiên Chúa về tình trạng nguy hiểm của tội lỗi. Thế nhưng họ đã quyết định không thực hiện những điều này. Nhiều tôi tớ được thánh hiến ngại rao giảng Sự Thật vì họ sợ bị bách hại bởi những kẻ sẽ khiển trách họ vì tội lỗi do kẻ khác gây ra.

Trong lúc sinh thời của Ta trên trái đất, Ta không hề do dự khi rao giảng về sự trừng phạt mà nhân loại sẽ phải đối mặt để họ biết sợ mà tìm kiếm ơn tha thứ của Thiên Chúa cho tội lỗi của họ. Nỗi lo sợ về sự trừng phạt của Thiên Chúa không nhất thiết là lý do để tránh xa tội lỗi nhưng đó lại là lý do duy nhất để các con, những con người tội lỗi, có thể được cứu. Tội lỗi là một điều gì đó mà các con phạm phải trong cuộc sống nhưng các con không được phép chấp nhận tội lỗi. Các con phải chống trả lại tội lỗi vì Ta mong muốn cứu vớt linh hồn của các con. Vì sao mà Ta lại không mong muốn cứu vớt linh hồn của các con bằng bất cứ giá nào? Ta đã không phải chịu đau khổ vì các con sao? Và Ta đã chịu chết một cách thống khổ trên Thập Giá để các con được cứu chuộc trong Mắt của Thiên Chúa đó sao? Vậy thì tại sao những tôi tớ được thánh hiến của Ta lại không giảng dạy về điều hết sức cần thiết là tìm kiếm sự sống đời đời? Nếu các con không tìm kiếm Sự Sống Đời Đời, thì các con sẽ không có được Sự Sống Đời Đời.

Tất cả những ai phụng sự Ta đều phải có bổn phận là cứu giúp nhân loại thoát khỏi án phạt đời đời. Sự Thật đã bị che giấu trong thời gian quá dài đến nỗi nhiều linh hồn, vì thói tự mãn của họ, đã ra hư mất đối với Ta. Hãy biết rằng Ta sẽ sai đến những Thiên Thần của Ta trong ngày sau hết và Ta sẽ phân chia nhân loại ra thành hai phía, một bên là những kẻ đã phạm những tội ác tàn bạo và một bên là những kẻ thuộc về Ta. Ta mời gọi các con, những tôi tớ được thánh hiến của Ta, hãy rao giảng Sự Thật vì nếu các con không rao giảng Sự Thật, thì các con sẽ làm mất đi nhiều linh hồn của Ta và vì điều này mà Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho các con.

Hoặc là các con phụng sự Thiên Chúa, hoặc là các con chiều theo những suy nghĩ điên rồ của người đời.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1227/ Hãy từ bỏ khí giới của các ngươi, vì Ta sẽ phá hủy tan tành khí giới của các ngươi (02-10-2014)

Thứ năm ngày 2 tháng 10 năm 2014, lúc 23:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, những kẻ thù nghịch Ta có thể miệt thị Lời Ta – chính là Sự Thật – nhưng sẽ đến ngày chúng sẽ phải cúi đầu nhục nhã và hối hận khi chúng phải ra đứng trước mặt Ta.

Vào thời ông Nô-ê, ông và tất cả những người được chọn để giúp ông chuẩn bị cho Phép Công Thẳng của Thiên Chúa, đã bị nhạo báng. Họ đã bị chế giễu, bị ngược đãi và người ta đã thực hiện mọi nỗ lực để khiến cho con người thời ấy không tin vào những lệnh truyền mà Thiên Chúa ban cho ông Nô-ê. Ông Nô-ê đã vâng phục cho đến cùng và ông đã van xin Thiên Chúa thương xót linh hồn của họ. Ông khẩn thiết mời gọi họ tìm nơi ẩn náu với ông nhưng họ đã phớt lờ ông. Và sự việc cũng sẽ như vậy cho đến tận ngày Trọng Đại của Đức Chúa. Chỉ có những người còn sót lại cùng với tất cả những người sẵn lòng đón nhận Lòng Thương Xót của Ta, trong Cuộc Cảnh Báo, mới có thể sẵn sàng để chào đón Ta.

Ta mời gọi tất cả những ai tin vào Ta, và tin vào Lời Hứa trở lại trong vinh quang của Ta, các con hãy cầu nguyện cho những kẻ đang miệt thị Sứ Vụ này vì họ đã được ban cho Tặng Ân Sự Thật nhưng lại quyết định chối bỏ ngay trước Mặt Ta một cách hết sức vô ơn. Tất cả những ai có tâm hồn hiền lành, khiêm nhường và nhiệt thành, sẽ được lôi kéo vào trong Vòng Tay Ta, bất kể niềm tin hay tín ngưỡng của họ, vì họ thuộc về Ta. Những ai không biết đến Lời Chúa sẽ được tỏ cho thấy lòng thương xót lớn lao và những ai hoán cải trong Cuộc Cảnh Báo cũng sẽ được ở trong Vòng Tay Ta. Ta sẽ đánh động tất cả các linh hồn, những người có tâm hồn nhiệt thành và những người tỏ ra yêu thương và nhân từ đối với anh chị em của họ.

Trận chiến sẽ là khốc liệt nhất khi Ta đánh động những kẻ kiêu căng ngạo mạn, những kẻ không có tình yêu thương chân thật và không có tinh thần quảng đại. Chính vì những linh hồn này mà Ta khẩn thiết kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Tuy nhiên, chính vì những kẻ đã bán linh hồn cho tên ác quỷ, khi hoàn toàn ý thức về những gì họ đã làm, mà Ta mời gọi các con hãy nài xin Lòng Thương Xót của Ta cho họ nhiều nhất. Họ sẽ không đến với Ta, bằng chính ý chí của họ, vì vậy mà chỉ có nhờ vào sự hy sinh của những linh hồn ưu tuyển, những người đã tận hiến cho Ta, và nhờ vào của lễ của chính các con, họ mới có thể được cứu rỗi. Xin các con hãy đọc lời cầu nguyện này để cứu giúp tất cả các tội nhân.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (169) Xin ơn cứu rỗi cho những người khước từ Chúa Kitô

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, cậy nhờ Lòng Nhân Từ và Lòng Thương Xót của Chúa, con nài xin ơn cứu rỗi cho những ai khước từ Chúa; những ai chối bỏ Sự Hiện Hữu của Chúa; những ai cố ý chống lại Lời Chí Thánh của Chúa và những ai vì lòng thù hận đã khiến cho linh hồn họ trở nên quá tăm tối trước Ánh Sáng Sự Thật về Thiên Tính của Chúa.

Xin Chúa thương xót tất cả các tội nhân.

Xin Chúa tha thứ cho những ai báng bổ Thiên Chúa Ba Ngôi; qua sự hy sinh của bản thân con, xin Chúa giúp con đón nhận vào Vòng Tay Đầy Yêu Thương của Chúa những tội nhân hết sức cần đến Lòng Thương Xót của Chúa.

Qua những tư tưởng, lời nói và việc làm, con nguyện hết lòng phụng sự Chúa trong Sứ Vụ của Chúa nhằm cứu rỗi các linh hồn. Amen.

Hỡi tất cả các con, hãy dấn thân và hãy quy tụ với nhau trong đời sống cầu nguyện, để nhân loại sớm chứng kiến Phép Công Thẳng của Thiên Chúa. Chính vì sự độc ác của nhân loại, vì những hành động đầy giận dữ và vì lòng thù hận của họ đối với anh em đồng loại mà Thiên Chúa sẽ ngăn chặn họ gây ra sự tàn phá, vốn đang được dàn dựng bằng mọi cách để chống lại loài người.

Hãy từ bỏ khí giới của các ngươi, vì Bàn Tay của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu sẽ phá hủy tan tành khí giới của các ngươi. Khi các ngươi chống lại Thiên Chúa, các ngươi sẽ phải đau khổ. Nhưng khi các ngươi ra sức gây đau khổ cho nhân loại trên quy mô rộng lớn, bằng việc lạm dụng quyền lực, các ngươi sẽ bị ngăn chặn một cách bất ngờ. Các ngươi sẽ không có thời gian để nài xin Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1228/ Các con sẽ sớm chứng kiến cuộc chủng ngừa toàn cầu mà Ta đã cảnh báo các con trong năm 2010 (03-10-2014)

Thứ sáu ngày 3 tháng 10 năm 2014, lúc 15:10

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, giờ đây hãy chú tâm đến Lời Hứa của Ta. Ta sẽ lại đến để loan báo một khởi đầu mới, một thế giới mới không bao giờ cùng. Tất cả những ai đón nhận Ân Sủng của Thiên Chúa, khi Ta tuôn đổ Lòng Thương Xót của Ta xuống trên toàn thể nhân loại, sẽ thuộc về Vương Quốc của Ta.

Ta đã ban cho nhân loại mọi dấu chỉ, mọi lời cảnh báo và mọi Ân Sủng để chuẩn bị cho linh hồn họ. Một số người đã lắng nghe Lời của Thiên Chúa trong Kinh Thánh và đã chú tâm. Những kẻ khác đã lắng nghe và đã thấy được Sự Thật nhưng lại không chịu đón nhận Sự Thật. Sẽ sớm đến ngày khi mà Sự Thật toàn vẹn và bằng chứng về việc Ta là Ai được tỏ lộ ra, và các tội nhân sẽ được ban cho cơ hội như nhau để họ tự quyết định, tùy theo ý chí tự do của họ. Không một ai trong các con sẽ bị buộc phải đón nhận Lòng Thương Xót của Ta vì chỉ có các con mới có thể đưa ra quyết định. Những người khác sẽ không chịu nhìn nhận Sự Thật, ngay cả khi họ đã hiểu được Sự Thật một cách rõ ràng. Đáng buồn thay, họ sẽ bị hư mất. Những người khác sẽ cần phải có thời gian trước khi họ nguyện trung thành với Ta, nhưng sau khi Cuộc Cảnh Báo diễn ra, thì quãng thời gian còn lại sẽ là ngắn ngủi.

Giờ đây Ta đến để báo cho các con về những biến cố, vốn sẽ tỏ bày cho các con những dấu chỉ của thời đại và tỏ bày cho các con về Sự Hiện Diện của Ta trong Sứ Vụ này. Người ta sẽ chứng kiến nhiều trận bão tố trong nhiều quốc gia và những trận bão này sẽ kéo dài hàng tuần. Các con sẽ sớm chứng kiến cuộc chủng ngừa toàn cầu mà Ta đã cảnh báo các con trong năm 2010. Người ta sẽ chứng kiến Bàn Tay của Thiên Chúa khi Người thực thi Phép Công Thẳng của Người và khi Người cho phép những sự cám dỗ xảy ra trước mắt những ai phụng sự Người trong Giáo Hội của Ta. Khi những điều này và tất cả những lời tiên tri khác ứng nghiệm, thì Ta sẽ sẵn sàng chờ đợi. Và rồi, Cuộc Cảnh Báo sẽ diễn ra. Cuộc Cảnh Báo sẽ sớm diễn ra trước Ngày Trọng Đại khi mà Lời Hứa trở lại của Ta cuối cùng sẽ được hoàn tất.

Các con phải tín thác vào Lòng Nhân Từ của Ta, Tình Yêu của Ta và Lòng Thương Xót của Ta. Nếu các con tín thác vào những điều ấy, thì các con sẽ vững mạnh để đối mặt với bất cứ thử thách và sự sỉ nhục nào mà người ta gây ra cho các con nhân Danh Ta và các con sẽ có được ân sủng để trung thành với Lời Chí Thánh của Ta.

Hãy sống bình an trong niềm trông cậy, vì Tình Yêu của Ta dành cho các con và tình yêu của các con dành cho Ta, sẽ phá tan sự dữ vốn đã bủa vây linh hồn của những kẻ đã tự xa lìa Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1229/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Chẳng bao lâu nữa hàng triệu người sẽ quay lưng chối bỏ những Lề Luật của Thiên Chúa (06-10-2014)

Thứ hai ngày 6 tháng 10 năm 2014, lúc 13:55

Hỡi các con của Mẹ, nhân loại không bao giờ được phép sửa lại Mười Điều Răn mà Thiên Chúa đã đặt ra, vì việc làm này là một sự phạm thánh. Loài người không được phép làm xáo trộn Lời của Thiên Chúa và sẽ đến thời khi mà Thiên Chúa sẽ giáng Cơn Thịnh Nộ xuống trên nhân loại, khi nhân loại cho rằng Mười Điều Răn có nhiều sai sót. Khi điều này xảy ra, hãy biết rằng Lời Chúa sẽ không còn được người ta tôn kính nữa và vì vậy nhân loại sẽ bị dẫn đưa vào sự lầm lạc vô cùng nghiêm trọng.

Không một ai, ngay cả những tôi tớ được thánh hiến, được phép làm đảo lộn Mười Điều Răn hoặc làm xáo trộn Lời của Thiên Chúa. Không ai được phép đưa ra lời bào chữa để chối bỏ Sự Thật trong Lời của Thiên Chúa. Chẳng bao lâu nữa hàng triệu người sẽ quay lưng chối bỏ những Lề Luật của Thiên Chúa. Khi đó, hậu quả là tất cả những ai tin vào sự dối trá, sẽ bị mù loà bởi sự tăm tối. Chúa Thánh Thần không thể nào soi sáng được những kẻ chối bỏ Lời Chúa hoặc chấp nhận tội lỗi. Khi Chúa Thánh Thần không còn hiện diện nữa, và khi Lời Chúa đã bị sửa đổi theo những ham muốn ích kỷ của con người, thì bất cứ lề luật mới mẻ nào cũng là vô nghĩa trước Mắt Thiên Chúa.

Những kẻ thù nghịch Thiên Chúa sẽ hành động nhanh chóng để đả phá Sự Thật và Giáo Hội của Con Mẹ sẽ bị chia rẽ thành hai phía. Những ai trung thành bảo vệ Sự Thật sẽ bị người ta nguyền rủa vì dám nói lên Sự Thật. Những kẻ thốt ra những lời lẽ báng bổ Sự Thật lại được người ta tán dương. Tà khí sự dữ sẽ xâm chiếm tâm hồn của những kẻ bị lừa gạt và nhiều linh hồn sẽ bị hư mất. Họ sẽ không thể nào ra đứng trước mặt Thánh Tử của Mẹ và không thể nào tự mình tuyên bố là hoàn hảo, vì họ không chịu nhìn nhận Sự Thật mà Thiên Chúa đã ban cho họ nhờ vào Lòng Thương Xót của Người.

Chẳng bao lâu nữa người ta sẽ tuyên bố rằng Thiên Chúa thì giàu lòng xót thương đối với tất cả mọi tội nhân, bất kể họ đã gây ra sự gì xúc phạm đến Thiên Chúa. Điều này là đúng, tuy nhiên khi họ xúc phạm đến Thiên Chúa, bằng cách bày ra trước Mắt Người mọi điều ghê tởm và lạc giáo nhưng lại tuyên bố rằng Thiên Chúa có thể chấp nhận những điều này thì Người sẽ xa lánh họ vì ghê tởm.

Nhân loại sẽ mang đầy những ham muốn ích kỷ để thỏa mãn lối sống tội lỗi của họ đến nỗi nhân loại sẽ tuyên bố rằng những việc làm bất chính là chấp nhận được trong Mắt Thiên Chúa. Điều này sẽ chỉ tạo ra những sự dối trá. Và khi họ dám bày những hành vi bất chính đó ra trước những bàn thờ của Thiên Chúa thì những linh hồn này sẽ bị loại bỏ. Nếu như các con để cho mình bị dẫn dắt vào sự lầm lạc nghiêm trọng, thì các con sẽ đặt linh hồn mình vào tình trạng nguy hiểm khôn lường.

Mẹ mời gọi các con hãy siêng năng đọc lại Mười Điều Răn. Bằng việc đọc lại Mười Điều Răn, các con sẽ biết được các con phải làm gì để thực sự phụng thờ Thiên Chúa.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1230/ Khi tình yêu không còn mạnh mẽ, thì Thiên Chúa cũng không còn hiện diện một cách mạnh mẽ trong cuộc sống của các con (08-10-2014)

Thứ tư ngày 8 tháng 10 năm 2014, lúc 20:25

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, tâm hồn con người đã trở nên hết sức lạnh lùng. Họ hầu như không quan tâm đến những nhu cầu của tha nhân hay quan tâm đến tặng ân sự sống. Họ đã để cho tâm hồn họ bị hủy hoại vì họ không còn có thể để cho tình yêu chân thật ngự trị trong tâm hồn. Một khi tình yêu không còn mạnh mẽ và khi mà lòng bác ái đối với những nhu cầu của tha nhân ngày càng giảm sút, thì chỉ có những bất công nảy sinh mà thôi.

Khi tình yêu không còn mạnh mẽ, thì Thiên Chúa cũng không còn hiện diện một cách mạnh mẽ trong cuộc sống của các con. Vì những ai đã từng yêu mến Ta nhưng không còn tin vào Ta, thì tâm hồn họ sẽ trở nên chai đá. Khi các con quay lưng lại với tình yêu dành cho nhau, thì các con sẽ trở nên vô cảm và bất an. Việc các con sống không có tình yêu sẽ khiến cho các con đón nhận mọi thứ lối sống vốn là ghê tởm đối với Ta. Các con sẽ chối bỏ mọi thứ thuộc về Ta. Tất cả sự sống được ban cho nhân loại bởi Quyền Năng của Thiên Chúa, sẽ bị các con xâm phạm và trong nhiều trường hợp, các con sẽ hủy diệt sự sống ấy. Việc phải tôn trọng những Lề Luật của Thiên Chúa và tôn trọng sự sống của con người không còn có ý nghĩa gì đối với các con nữa. Việc các con theo đuổi tất cả những thứ thuộc về thế gian và theo đuổi những của cải mà thế gian mang lại, sẽ không làm cho các con mãn nguyện.

Khi tâm hồn chai đá của các con chống lại Thiên Chúa, thì nhân loại sẽ phải chịu đau khổ khủng khiếp. Khi sức mạnh của sự dữ thay thế cho tình yêu mà nhân loại đã từng dành cho Ta, Chúa Giêsu Kitô, thì các con hãy biết rằng nhiều thời điểm hầu như đang xảy ra trước mắt các con.

Hãy từ bỏ việc theo đuổi những lạc thú một cách ngoan cố và hết sức dại dột của các con. Các con đừng ra sức thay đổi những Lề Luật của Thiên Chúa để chiều theo những lối sống đầy tội lỗi của các con. Hãy cầu xin, cầu xin và cầu xin Ta can thiệp để Ta có thể chỉ cho các con đúng đường lối. Nếu các con không quay trở về với con đường dẫn đến Sự Sống Đời Đời, vốn đã được sắp sẵn cho từng con cái của Thiên Chúa, thì các con không bao giờ có thể thuộc về Vương Quốc của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1231/ Giáo Hội chân thật của Ta sẽ phải hết sức nhẫn nhục (08-10-2014)

Thứ tư ngày 8 tháng 10 năm 2014, lúc 20:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Giáo Hội của Ta sẽ bị lật đổ và những ai giữ lòng trung thành với những Lề Luật của Thiên Chúa sẽ phải chịu đau khổ khủng khiếp vì sự sụp đổ của Giáo Hội.

Giáo Hội chân thật của Ta sẽ phải hết sức nhẫn nhục khi mà người ta gây ra mọi sự sỉ nhục chống lại Thiên Tính của Ta và chống lại những Lề Luật mà Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta đã đặt ra. Bị giam hãm sau những cổng ngục tù được sơn son thếp vàng, nhiều tôi tớ của Ta sẽ bị buộc phải đón nhận dị giáo. Không chỉ có thế, người ta sẽ buộc họ phải rao giảng thứ dị giáo ấy và buộc họ phải thuyết phục những người vô tội tin rằng Lời Chúa đã bị người ta sửa đổi là chấp nhận được trong thế ngày nay.

Giờ đây Cơn Thịnh Nộ của Cha Ta đã lên đến đỉnh điểm, vì rất sớm thôi, Giáo Hội của Ta – sau khi bị thay đổi đến mức không thể nhận ra được nữa – sẽ chuẩn bị cho những nghi lễ mới, những luật lệ mới và những cách hành xử mới, để không còn lại một sự gì giống với Giáo Hội mà Ta đã dựng nên.

Tất cả những điều này đã được Cha Ta cho phép, khi Satan thử thách đức tin của những người thuộc về Ta. Khốn cho những kẻ phản bội Ta, vì chúng sẽ cướp mất của Ta những linh hồn mà tên tuổi của họ đã được dành riêng cho Ta. Ta sẽ nỗ lực hết sức vì những linh hồn này. Ta sẽ trừng phạt những kẻ thù nghịch Ta, vì sự lừa dối và sự quỷ quyệt của chúng mà chúng đã cám dỗ nhiều linh hồn và cướp mất những linh hồn này khỏi tay Ta. Vì những tội ác này mà chúng sẽ bị hư mất đối với Ta.

Giáo Hội của Ta đã được hình thành từ Cạnh Sườn của Ta. Ta đã ban cho các con Thân Mình Ta qua cái chết của Ta và Thân Mình Ta đã trở thành Giáo Hội của Ta. Giờ đây người ta sẽ báng bổ Giáo Hội của Ta và Thân Mình Ta sẽ lại bị đóng đinh. Những kẻ thù nghịch Ta không hề cảm thấy xấu hổ, vì những tham vọng đen tối của chúng và thói tự mãn của chúng không có liên quan gì đến Ta.

Những kẻ có lòng tin yếu kém thật dễ bị dẫn dắt biết bao. Những kẻ có lòng tin vững mạnh cũng rất dễ bị dẫn dắt, vì họ sợ phải bảo vệ Sự Thật. Chỉ có những người còn sót lại và thật sự trung tín với Lời Ta mới có thể giữ lòng trung thành với Giáo Hội của Ta. Và chính nhờ vào họ mà Giáo Hội của Ta mới trở nên bất diệt.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1232/ Giờ đây Ta ban cho các con Chiến Dịch Cầu Nguyện cuối cùng (08-10-2014)

Thứ tư ngày 8 tháng 10 năm 2014, lúc 21:10

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, trong thời điểm này, Thánh Tâm Ta hết sức đau buồn. Những kẻ phản bội đã đâm thâu Cạnh Sườn Ta và thế giới giờ đây đang chìm ngập trong Nỗi Đau Buồn của Ta, Nỗi Đau Buồn khủng khiếp đến nỗi khó có ai có thể an ủi Ta.

Giờ đây Ta lên tiếng kêu gọi – ai trong các tôi tớ được thánh hiến của Ta có đủ sức mạnh để bảo vệ Sự Thật?

Ta ban cho các con Chiến Dịch Cầu Nguyện cuối cùng. Chiến Dịch Cầu Nguyện này dành cho các linh mục. Ta mời gọi các tôi tớ được thánh hiến của Ta hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này mỗi ngày.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (170) Để bảo vệ Lời Chí Thánh của Thiên Chúa

Lạy Chúa Giêsu Kitô dấu yêu, Thiên Chúa của con,

Xin che chở con.

Xin bảo vệ con.

Xin gìn giữ con trong Ánh Sáng của Thánh Nhan Chúa, khi sự bách hại gia tăng và khi mà tội của con chỉ là bảo vệ Sự Thật, Lời Chí Thánh của Thiên Chúa.

Xin giúp con có được lòng can đảm để luôn mãi trung thành phụng sự Chúa.

Xin ban cho con Lòng Can Đảm và Sức Mạnh của Chúa khi con ra sức bảo vệ những Giáo Huấn của Chúa trước những chống đối kịch liệt.

Lạy Chúa Giêsu, xin đừng bao giờ ruồng bỏ con trong lúc khẩn thiết; xin ban cho con mọi sự con cần để tiếp tục phụng sự Chúa, trong việc trao ban các Bí Tích và trao ban Mình Máu Thánh Chúa trong Hy Tế Thánh Lễ.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con những ơn lành.

Xin Chúa đồng hành với con.

Xin Chúa nghỉ ngơi trong con.

Xin Chúa ở lại với con.

Amen.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1233/ Các con hãy nhớ rằng sau Cuộc Quang Lâm thì Luyện Ngục sẽ không còn nữa (09-10-2014)

Thứ năm ngày 9 tháng 10 năm 2014, lúc 20:40

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta hết sức khao khát tình yêu của nhân loại và nhân loại cũng hết sức khao khát Ta. Nhưng, kẻ thù ghê tởm nhất của nhân loại gây ra sự chia rẽ vốn ngăn cách nhân loại với Ta, Đấng Ban Sự Sống.

Những đường lối hết sức quỷ quyệt của Satan đã gây ra những sự chia rẽ khủng khiếp trong nhân loại. Việc hắn ẩn mình khiến cho hắn có được sức mạnh hết sức đáng sợ đối với linh hồn của nhân loại. Sức ảnh hưởng đầy quỷ quyệt của hắn gây ra những nghi ngờ về Sự Hiện Hữu của Ta nơi những kẻ có lòng tin yếu kém. Hắn dụ dỗ những kẻ vốn không tin vào Ta, rằng nhân loại có quyền thực hiện bất cứ sự chọn lựa nào mà họ muốn. Sức ảnh hưởng đầy mê hoặc của hắn khi hắn cám dỗ nhân loại, khiến cho những người mà hắn dụ dỗ tin rằng những điều đúng đắn là sai trái nhưng những điều sai trái lại là đúng đắn. Hắn phơi bày tình yêu ra như là một thứ nhục dục; lòng thù hận như là một thứ đáng được ngưỡng mộ; lòng ghen tương và đố kỵ như là một phương thế để biện minh cho việc hủy diệt sự sống của tha nhân.

Mọi ý hướng, mọi ham muốn, mọi nỗi khát khao và thèm muốn mà hắn gieo rắc vào tâm hồn con người, đều dẫn đưa họ đến việc phạm tội. Trong thời điểm này, biết bao nhiêu sự tàn phá khủng khiếp của hắn đối với nhân loại cũng có nghĩa là tình yêu trong trắng đến từ Thiên Chúa, đã bị thay thế bằng thứ nhục dục. Mọi sự đến từ con rắn sẽ được bày ra trong tâm hồn những kẻ tội lỗi như là những điều tốt lành. Những kẻ tội lỗi vốn chiều theo sức cám dỗ của tên ác quỷ thì luôn biện minh cho tội lỗi. Một khi người ta biện minh cho tội lỗi, thì tội lỗi sẽ được đề cao cho đến khi tội lỗi trở nên như một hành động cao cả – một thứ đáng được nhìn nhận.

Những ai dám chống đối những kẻ đề cao tội lỗi, sẽ phải hết sức khốn khổ. Những kẻ phạm tội nhưng lại tỏ ra hết sức hoan hỷ, sẽ khiến cho những kẻ khác cũng hành động tương tự như vậy. Ngày hôm nay, người ta có thể chứng kiến sức ảnh hưởng của tên ác quỷ ở khắp mọi nơi. Trước đây người ta thường che đậy một cách cẩn thận những hành động đầy tội lỗi, giờ đây người ta không hề xấu hổ khi phơi bày những hành động tội lỗi cho thiên hạ chứng kiến. Tất cả những gì là ghê tởm đối với Ta lại đang được người đời hết sức hào hứng đón nhận. Những điều sai trái lại được con người bày ra như là những điều đúng đắn và tất cả những gì là đúng đắn theo Lề Luật của Thiên Chúa, lại bị con người coi là sai trái. Khi tên ác quỷ hành động, thì mọi sự sẽ bị đảo lộn từ trước ra sau và hoàn toàn ngược lại với những điều đến từ Ta. Các con hãy biết rằng khi người ta tuyên bố Lời Ta là sai trái, thì sức ảnh hưởng của tên ác quỷ đã lên đến mức cao nhất.

Các con hãy nhớ rằng sau Cuộc Quang Lâm thì Luyện Ngục sẽ không còn nữa. Trời và đất sẽ nên một và Hỏa Ngục sẽ trở thành nơi ở của những kẻ tôn thờ tên ác quỷ và tất cả mọi sự thuộc về hắn. Những làn khói độc trong những đường lối quỷ quyệt và độc ác của hắn đã tàn phá những người tin vào Ta cũng như những người khước từ Ta. Không một ai được an toàn.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, chỉ có lời cầu nguyện mới có thể che chở các con. Các con hãy bảo vệ Lời Ta và hãy cầu nguyện, không chỉ cầu nguyện cho bản thân các con mà còn phải cầu nguyện cho những kẻ vướng mắc vào sự ràng buộc với tên ác quỷ. Họ cần đến lời cầu nguyện liên lỉ của các con trong ngày, sáng, chiều và tối.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1234/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Sự chết sẽ sớm mất hết quyền lực đối với nhân loại (10-10-2014)

Thứ sáu ngày 10 tháng 10 năm 2014, lúc 13:10

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Con Mẹ mang ý nghĩa quan trọng trong nhiều phương diện. Người không chỉ bị giết chết bởi bàn tay của những tên lính La Mã mà Người còn bị giết chết bởi mệnh lệnh của những kẻ tuyên bố là những tín đồ nhiệt thành đối với Lời của Thiên Chúa.

Việc Người bị tra tấn, bị bách hại và bị giết chết đã được thực hiện theo mệnh lệnh của những kẻ dẫn dắt những người có lòng tin trong Đền Thờ của Thiên Chúa. Chúng đã loại bỏ tất cả những gì mà chúng biết là Sự Thật, vì chúng đã không chịu nhìn nhận Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ, là Đấng Mêsia. Chúng đã chế nhạo mọi Lề Luật mà Thiên Chúa đã truyền ban khi chúng tỏ ra thích thú với việc hành hình Thánh Tử của Mẹ.

Trước khi đến Ngày Trọng Đại của Thiên Chúa thì chúng cũng sẽ cho tái diễn Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Người. Chúng sẽ tra tấn Người bằng việc phản bội Lời Chí Thánh của Người. Chúng sẽ bách hại những ai trung thành với Người và rồi chúng sẽ báng bổ Nhiệm Thể của Người. Nhưng chúng sẽ không thể nào giết được Người, vì Nhiệm Thể của Người – Giáo Hội của Người – là bất diệt và Giáo Hội của Người sẽ đứng vững đến ngày cuối cùng, mặc dù phải ở trong tình trạng mong manh.

Trong thời điểm này, các con buộc phải nhớ rằng tất cả mọi sự sống đều đến từ Thiên Chúa. Cái chết không có quyền lực gì đối với Thiên Chúa. Một khi Thiên Chúa ban sự sống thì sự sống ấy là bất diệt. Sự chết sẽ sớm mất hết quyền lực đối với nhân loại và nhờ Sự Phục Sinh của Con Mẹ, nhân loại cũng sẽ có được Sự Sống Đời Đời trong thân xác và trong linh hồn. Những ai tín thác vào Chúa Kitô và trung thành với Người sẽ có được sự sống. Chỉ có những ai hoàn toàn khước từ Người mới không có được sự sống.

Hãy hân hoan vui mừng và hãy biết rằng sự sống đầy vinh hiển đang chờ đón tất cả các con, những người trung thành với Lời Chí Thánh của Thiên Chúa, vì sự chết sẽ không bao giờ hủy diệt được các con.

Mẹ Yêu Dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1235/ Tình Yêu của Ta dành cho nhân loại là vô biên (11-10-2014)

Thứ bảy ngày 11 tháng 10 năm 2014, lúc 01:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Tình Yêu của Ta dành cho nhân loại là vô biên. Tình Yêu của Ta thì mãnh liệt và mang lại sự bảo vệ. Tình Yêu của Ta tinh tuyền và Ta bỏ qua nhiều lỗi lầm vì lòng thương cảm sâu sắc của Ta dành cho các tội nhân.

Lòng Nhân Từ của Ta che chở nhiều linh hồn và không một sự gì mà Ta sẽ không thực hiện để cứu vớt họ, để Ta có thể hiệp nhất mọi người nên một với Ta. Tuy nhiên, trong thời điểm này, nước mắt đau buồn của Ta không ngừng tuôn rơi, vì cách thức mà con cái Thiên Chúa đang bị người ta gây đau khổ, ngược đãi, hành hạ, sỉ nhục, tra tấn và bị giết chết bởi những kẻ thù nghịch Đấng đã dựng nên nhân loại. Những kẻ gây ra những đau thương kinh hoàng ấy hoàn toàn chịu sự khống chế của tà khí sự dữ, vốn đầu độc họ bằng những sự dối trá, thù hận và không hề quan tâm đến sự sống của con người. Không có bất kỳ một kẻ nào được phép tuyên bố rằng hắn thực hiện một hành động nhân Danh Thiên Chúa khi hắn giết hại người đồng loại. Những kẻ gây ra nhiều cuộc chiến tranh và diệt chủng, dưới bất cứ hình thức nào, nhưng lại tuyên bố rằng chúng đang hành động để tôn vinh Thiên Chúa, thì chúng đang tự lừa dối chính bản thân mình và lừa dối những kẻ mà chúng chiêu mộ, để thực hiện những ý định độc ác của chúng.

Tình Yêu của Ta quá mãnh liệt đến nỗi nếu như các con cầu nguyện cho những linh hồn lầm lạc đáng thương này, những kẻ tin rằng việc giết hại người khác nhân Danh Thiên Chúa, là một điều tốt và mang lại cho họ niềm vinh dự, thì Ta sẽ tỏ lòng thương xót họ, bằng cách thức tỉnh trong tâm hồn họ Thần Khí Sự Thật. Các con đừng để tâm hồn ra nặng nề. Thay vào đó, các con hãy biết rằng những hành động hết sức tàn bạo mà người ta gây ra để hủy diệt sự sống của con người là khủng khiếp, thì Ta sẽ thực thi Phép Công Thẳng của Ta để chấm dứt những nỗi kinh hoàng này.

Trong tức khắc, Ta sẽ đưa tất cả các con, những người có tâm hồn nhiệt thành và yêu thương, vào trong Vòng Tay Thánh Thiêng của Ta và cứu vớt các con, vì Tình Yêu của Ta dành cho các con là quá đỗi mãnh liệt. Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, các con sẽ không phải chịu cái chết đau đớn về thể xác. Đó là lời hứa của Ta nếu như các con trợ giúp Ta qua những lời cầu nguyện của các con để cứu vớt linh hồn của những kẻ hết sức cần đến Ơn Tha Thứ và Lòng Thương Xót của Ta.

Nếu các con trợ giúp Ta trong trận chiến hết sức khốc liệt này, thì chẳng bao lâu nữa các con sẽ tỏa chiếu ánh sáng rạng ngời và được vui hưởng Vinh Quang trong Vương Quốc Mới của Ta. Trong Vương Quốc Mới của Ta, các con sẽ sống muôn đời không còn phải bận tâm đến bất cứ sự gì. Tình yêu dành cho Ta, dành cho Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta, dành cho gia đình và bạn bè các con sẽ ngự trị trên khắp thế giới, tình yêu này sẽ không bao giờ cùng tận.

Các con hãy dấn thân trong bình an để yêu mến và phụng sự Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1236/ Sự Quan Phòng của Thiên Chúa sẽ luôn làm chủ mọi sự (11-10-2014)

Thứ bảy ngày 11 tháng 10 năm 2014, lúc 20:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, đừng để một ai coi thường Quyền Năng của Thiên Chúa trong tất cả mọi sự, vốn có thể tuần tự diễn ra trong thời buổi này. Quyền Năng của Thiên Chúa là vô biên và không một kẻ nào có thể vượt trên Thiên Tính hoặc Thánh ý của Thiên Chúa. Không một kẻ nào thù nghịch Ta lại có thể huênh hoang tuyên bố rằng hắn cao cả hơn Thiên Chúa, Đấng có thể thực thi Phép Công Thẳng của Người trên thế giới chỉ bằng một làn hơi thở của Người. Trong khi Thiên Chúa thì nhẫn nại, công minh, chính trực và tràn đầy Tình Yêu vô điều kiện dành cho tất cả con cái của Người, kể cả những kẻ độc ác trong số họ, Người sẽ trừng phạt những tội ác của nhân loại, do những ảnh hưởng độc ác của tên ác quỷ gây ra.

Thật đáng nguyền rủa thay những kẻ đứng lên chống lại Thiên Chúa, khi cả gan chống đối Lời Chí Thánh của Người. Chúng sẽ bị trừng phạt theo Thời Điểm của Thiên Chúa, sau khi chúng đã được ban cho mọi cơ hội để thay đổi đường lối của chúng. Những kẻ tôn thờ sự dữ và tôn thờ con thú sẽ bị sét đánh, giống hệt như khi Luxiphe bị ném vào vực thẳm hỏa ngục, như thể một tia sét từ trời sa xuống.

Khi những kẻ thù nghịch Ta hãm hại tha nhân; tìm cách giết họ hoặc khiến cho họ trở thành tàn phế, chỉ để giành quyền kiểm soát đối với những người yếu đuối, thì chúng sẽ phải chịu sự trừng phạt khủng khiếp. Khi những kẻ tôn thờ tên ác quỷ gây ra tội ác diệt chủng đối với những người vô tội, dưới bất cứ hình thức nào, thì chúng sẽ bị thiêu đốt trong Hỏa Ngục và chúng sẽ bị chặn đứng ngay khi chúng tin rằng chúng đã thành công.

Sự Quan Phòng của Thiên Chúa sẽ luôn làm chủ mọi sự, vì không có một thứ quyền lực nào mạnh mẽ hơn Đấng đã tạo ra mọi sự từ hư vô.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1237/ Thiên Chúa Cha: Mặt đất sẽ được thanh tẩy, giống như con cái của Ta được tẩy sạch khỏi mọi tội lỗi (12-10-2014)

Chúa Nhật ngày 12 tháng 10 năm 2014, lúc 18:40

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, nhiều sự biến đổi sẽ diễn ra khi thời điểm dành cho Cuộc Quang Lâm của Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử Yêu Dấu của Ta, đang đến gần hơn.

Hỡi con cái của Ta, đừng khiếp sợ, vì những sự biến đổi này sẽ phải xảy ra để các con được thanh tẩy, nhờ đó các con có thể hân hoan vui mừng trong Ngày mà thế giới vĩnh cửu xuất hiện. Những Lời Hứa của Ta vẫn luôn được hoàn tất và mọi sự sẽ kết thúc tốt đẹp.

Ta mong muốn rằng các con hãy nài xin Lòng Thương Xót của Ta cho từng linh hồn còn sống trên thế giới này, để nhân loại được hiệp nhất nên một trong Mắt Ta. Chẳng bao lâu nữa, hận thù, sự dữ và những sự bất công trên thế giới này sẽ đột ngột chấm dứt và Ánh Sáng trong Vương Quốc của Ta sẽ chiếu tỏa trên các con. Bình an sẽ ngự trị và tình yêu sẽ chan hòa khắp mặt đất khi Địa Đàng Mới xuất hiện trong tất cả vẻ đẹp rạng ngời của Địa Đàng. Công Lý của Ta sẽ diệt trừ tất cả sự dữ và những kẻ cố bám víu lấy sự dữ, mặc cho Cuộc Can Thiệp của Ta, sẽ bị loại bỏ. Khi ấy, sẽ không còn ai phải khóc than nữa và phần cuối cùng trong Giao Ước của Ta sẽ được hoàn tất.

Hỡi con cái của Ta, hãy trỗi dậy, với lòng trông cậy và niềm tín thác, các con hãy nâng tâm hồn lên. Ta sẽ can thiệp bằng nhiều cách thức để ngăn cản những hành động độc ác, những sự phản bội ghê tởm và ngăn cản dị giáo hủy diệt các con. Thời Điểm của Ta đã bắt đầu và những kẻ thù nghịch Ta sẽ bị trừng phạt khi Ta ra sức sắp đặt mọi thứ thật ổn thỏa để mọi sự được sẵn sàng. Mặt đất sẽ được thanh tẩy, giống như con cái của Ta được tẩy sạch khỏi mọi tội lỗi và Ta sẽ nâng dậy những kẻ hiền lành khiêm nhường và những kẻ có lòng nhân từ, để họ được lãnh phần phúc trong Trời Mới Đất Mới.

Các con đừng bao giờ thất vọng, vì tất cả Quyền Năng đều thuộc về Ta. Hỡi các con nhỏ bé yêu dấu của Ta, hãy đến với Ta và lãnh nhận sự an ủi từ Tình Yêu vô điều kiện của Ta dành cho tất cả các con. Hãy tín thác vào Ta và tất cả vinh quang sẽ thuộc về các con.

Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1238/ Trước hết Ta sẽ đến với những kẻ hết sức bất xứng với Lòng Thương Xót của Ta (12-10-2014)

Chúa Nhật ngày 12 tháng 10 năm 2014, lúc 21:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta là Đấng Bảo Vệ tất cả con cái Thiên Chúa – từng người trong các con, bất kể giới tính, tuổi tác hoặc tín ngưỡng của các con. Ta là Đấng Bảo Vệ Giáo Hội của Ta trên trái đất này và không một kẻ nào có thể chống lại Giáo Hội của Ta. Giáo Hội của Ta sẽ còn nguyên vẹn, mặc dù nhiều người sẽ ruồng bỏ Ta.

Những kẻ ruồng bỏ Ta là những kẻ thay đổi Lời của Thiên Chúa và chúng không thể tuyên bố rằng chúng thuộc về Giáo Hội của Ta, vì Ta không thể nào bảo vệ một giáo hội không rao giảng Sự Thật. Việc thử thách thực sự đối với đức tin của các con đã bắt đầu và các con sẽ sớm bị hoang mang và không biết phải đi về đâu. Các con hãy biết chắc rằng, mặc dù Ta là Đấng giàu lòng xót thương, nhưng Ta sẽ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn và cho phép những kẻ phản bội báng bổ Thân Mình Ta. Chúng chỉ có thể dễ dàng hành động trước khi người ta biết đến sức mạnh đầy uy quyền từ Bàn Tay Thiên Chúa.

Các con phải chú tâm vào Ta và phải nhìn nhận rằng Cơn Gian Nan đã gia tăng và người ta sẽ phải chứng kiến tất cả mọi sự đã được tiên báo. Chỉ khi những điều đã được tiên báo mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại từ thuở ban đầu, trở nên rõ ràng, thì nhân loại mới có thể hiểu được một cách trọn vẹn rằng Thời Điểm của Ta hầu như sắp sửa xảy ra trước mắt họ. Các con không bao giờ được phép khiếp sợ Ta, vì Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Ta là vô biên. Các con chỉ phải sợ những kẻ không đến từ Ta, vì chính tà khí của sự dữ thúc đẩy họ làm những điều khủng khiếp. Chỉ bằng lời cầu nguyện, các con cũng có thể giúp đền tội cho họ và qua hành động hết sức quảng đại ấy, các con có thể xua tan đi tà khí của Satan. Giờ đây tà khí của hắn đang bủa vây nhân loại, nhưng để có thể nhận ra được sự hiện diện của hắn thì lại khó hơn nhiều so với việc các con có thể nghĩ ra. Hắn luôn che giấu những ảnh hưởng của hắn đằng sau vẻ bề ngoài đầy quan tâm, những hành động nhân đạo; và ảnh hưởng của hắn thường được người ta bày ra theo những cách thức không ai ngờ tới và thường là rất đáng tôn kính. Người nào được ban cho Ơn phân định sẽ hiểu được cách thức Satan hành động. Những người có được Ơn phân định sẽ nhận ra những việc làm của hắn, cho dù những việc làm này có khéo léo dụ dỗ đến đâu đi chăng nữa khi người ta bày ra cho nhân loại, vốn không hề hay biết gì về Sự Thật.

Chẳng bao lâu nữa, Tiếng Nói của Ta sẽ đánh động tâm hồn nhân loại, đánh động đời sống tâm linh của họ; khơi lên trong tâm hồn họ ý thức về việc họ là ai; giúp họ hiểu được họ thuộc về ai; giúp họ nhận biết được Sự Sống Vĩnh Cửu mà Ta sẽ ban cho họ. Các con hãy biết rằng khi sự thức tỉnh này bắt đầu, thì người ta sẽ cảm nhận được Quyền Năng của Thiên Chúa, khi mà Công Lý của Thiên Chúa xuất hiện từ đống tro tàn, khi Ánh Sáng làm cho sự sống hồi sinh nơi khô cằn mà tên ác quỷ đã biến thành nơi không có sự sống. Con người sẽ nghe được Tiếng Nói của Ta và nhiều người sẽ cảm thấy khiếp sợ khi ngày ấy bắt đầu. Tiếng Nói của Ta sẽ vang vọng như tiếng sấm và mọi người công chính sẽ quỳ gối để ngợi khen Thiên Chúa. Trước hết Ta sẽ đến với những kẻ hết sức bất xứng với Lòng Thương Xót của Ta. Họ là những người bất xứng nhất vì cách mà họ đã cư xử với Ta. Tuy nhiên, họ sẽ được đón nhận vào trong Vương Quốc của Ta trước hết. Những người công chính sẽ được đón nhận sau cùng. Những kẻ độc ác sẽ bị bỏ lại.

Ta sẽ không bỏ qua một nỗ lực nào cho đến những giây phút sau cùng, và những ai kêu cầu Lòng Thương Xót của Ta sẽ được ban cho Lòng Thương Xót. Những ai nguyền rủa Ta sẽ bị nguyền rủa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1239/ Chìa khóa để vào Vương Quốc của Ta, vào thế giới tương lai, đã được chuẩn bị (14-10-2014)

Thứ ba ngày 14 tháng 10 năm 2014, lúc 18:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, tất cả những điều mà Ta đã mạc khải cho nhân loại qua những Thông Điệp này, sẽ được ứng nghiệm. Đáng buồn thay, nhiều kẻ nhận biết những Thông Điệp này sẽ tiếp tục ngăn chặn Lời Ta. Những kẻ khác vốn không hề hay biết gì về những Thông Điệp này, sẽ chống đối Lời mà Ta đã ban cho họ trong Kinh Thánh.

Ta kêu gọi tất cả những ai đang sống trên thế giới này và Ta mời gọi họ hãy tín thác vào Ta. Nếu các con sống theo Lời Ta, thì các con sẽ không phải chết. Nếu các con sống theo Sự Thật, thì Ta sẽ tuôn đổ những Ân Sủng trọng đại trên các con và những người mà các con dâng lên Ta trong những lời cầu nguyện. Khi nhân loại chìm đắm trong tăm tối – khi nhiều cuộc chiến nổ ra ở khắp nơi, và khi mà bệnh tật và nạn đói bủa vây nhân loại – thì họ sẽ chứng kiến Cuộc Can Thiệp của Ta. Ta bảo vệ tất cả những ai tận hiến cho Thánh Tâm Ta. Ta nâng đỡ những ai có thể cảm thấy nặng nề trong tâm hồn và Ta sẽ ban bình an và sự điềm tĩnh cho linh hồn những ai nài xin Ta những Ơn này.

Chỉ có Ta, Chúa Giêsu Kitô, mới có thể làm nhẹ đi gánh nặng của các con. Chỉ có Ta mới có thể đánh bại những kẻ thù của các con và những kẻ lợi dụng quyền lực và ảnh hưởng để hủy diệt các con vì lợi ích của bản thân chúng. Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, chỉ có các con mới có thể mang về cho Ta linh hồn của những kẻ khước từ Ta, những kẻ chối bỏ Ta và những kẻ loại trừ Ta. Phần lớn trong số họ sẽ không bao giờ đến với Ta mặc dù Ta chào đón họ vào trong Lòng Thương Xót của Ta.

Các con phải tiếp tục đọc những lời cầu nguyện mà Ta đã ban cho các con. Các con hãy kết hiệp mật thiết với Ta vì khi các con kết hiệp mật thiết với Ta, thì các con sẽ được ban cho mọi sự bảo vệ khỏi sự dữ. Các con phải mạnh mẽ, can đảm và giữ sự điềm tĩnh vì Ta sẽ không bao giờ rời xa các con. Ta sẽ đồng hành với các con và bảo vệ các con. Ta sẽ an ủi các con. Ta sẽ lau khô nước mắt cho các con và chẳng bao lâu nữa, Ta sẽ bảo bọc các con và những người thân yêu của các con trong Vòng Tay Yêu Thương của Ta.

Chìa khóa để vào Vương Quốc của Ta, vào thế giới tương lai, đã được chuẩn bị và được sắp đặt cho tất cả những ai có tên trong Sổ Trường Sinh. Nhưng, Lòng Thương Xót của Ta quá bao la đến nỗi Ta sẽ chào đón vào trong Địa Đàng Mới của Ta ngay cả những người không có tên trong Sổ Trường Sinh nếu các con dâng lên cho Ta những linh hồn này, qua những lời cầu nguyện của các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1240/ Đói khát về tâm linh khiến cho linh hồn trống rỗng, đau khổ và lầm lạc (16-10-2014)

Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2014, lúc 19:10

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, đói khát của ăn để nuôi thân xác là một nỗi khổ khủng khiếp. Nhưng, đói khát về tâm linh khiến cho linh hồn trống rỗng, đau khổ và lầm lạc. Khi một linh hồn tự cắt đứt mối dây liên kết với Ta, thì linh hồn ấy sẽ vất vưởng và tìm kiếm mọi thứ để thỏa mãn. Linh hồn ấy sẽ lùng sục khắp nơi để tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn và tìm kiếm sự an ủi, nhưng ngoài Ta ra thì không một sự gì có thể lấp đầy khoảng trống này. Linh hồn ấy có thể có được sự an ủi chóng qua nơi tất cả những lạc thú của trần gian, nhưng linh hồn ấy sẽ không bao giờ có được sự bình an mà Ta có thể ban cho họ.

Khi Ta ban Ân Sủng của Ta cho một linh hồn, thì họ sẽ được tràn ngập Tình Yêu và Sự Hiện Diện của Ta. Mặc dù Sự Hiện Diện của Ta trong một linh hồn sẽ thu hút nọc độc của tà khí sự dữ, những kẻ sẽ làm tất cả mọi thứ để làm cho linh hồn ấy bất an, nhưng linh hồn ấy sẽ không hề bận tâm. Tình Yêu của Ta là tất cả những gì các con cần để cảm thấy mãn nguyện, và Bình An của Ta, vốn làm cho các con mãn nguyện, thì không thuộc về thế gian này. Bình An của Ta mang lại những Phúc Lành trọng đại và một khi các linh hồn đã cảm nhận và đạt được sự bình an này thì họ sẽ không bao giờ từ bỏ bình an một cách dễ dàng.

Khi một kẻ nỗ lực hết sức để chối bỏ Ta, thì kẻ ấy chỉ tự lừa dối chính mình. Việc chối bỏ Ta là quyền của bản thân các con. Tại sao các con lại thù ghét Ta trong khi các con không tin rằng Ta hiện hữu? Ta mời gọi những ai trong các con đang phải khốn khổ với cuộc chiến nội tâm, hãy lắng nghe Tiếng Nói của Ta khi mà giờ đây Ta đang kêu gọi các con. Nếu các con chối bỏ Ta, thì các con phải giữ thinh lặng. Các con đừng chối bỏ Ta và rồi lại nguyền rủa Ta, vì khi các con làm như vậy, các con đang tự mâu thuẫn với chính bản thân mình. Các con không thể ghét bỏ một sự gì đó vốn không hề tồn tại. Nếu các con cảm nhận sự thù hận dưới bất cứ hình thức nào, lẽ nào các con không biết rằng sự thù hận cũng đến từ một nguồn, cũng như tình yêu cũng đến từ một nguồn hay sao? Tình yêu đến từ Thiên Chúa. Lòng thù hận đến từ Satan. Ngày mà các con nhận ra rằng sự dữ lan tràn và trở nên trầm trọng, khi mà sự dữ len lỏi như rắn, thì các con sẽ nhận thấy rằng sự dữ là điều có thật. Chỉ khi ấy thì cuối cùng các con mới nhìn nhận sự tồn tại của tên ác quỷ. Lý do Satan hết sức xảo quyệt là vì nếu hắn không xảo quyệt thì hắn mất hết lợi thế khi bộc lộ chân tướng của hắn. Nếu như hắn bộ lộ chân tướng của hắn thì các con sẽ cảm thấy không thể nào mà không tin vào Thiên Chúa.

Các con hãy tỉnh thức và hãy nhận biết sự dữ theo đúng bản chất của nó. Các con hãy biết rằng khi các con chối bỏ Ta, thì tên ác quỷ sẽ lợi dụng các con để khơi lên lòng thù hận chống lại những ai yêu mến Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1241/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Nhiều người sẽ bị tước hết những chức vị của họ (17-10-2014)

Thứ sáu ngày 17 tháng 10 năm 2014, lúc 15:30

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, xin các con hãy cầu nguyện cho những tôi tớ được thánh hiến trung thành của Con Mẹ, khi những biến cố trong tương lai xảy ra. Nhiều người sẽ bị tước hết những chức vị của họ và bị xua đuổi đến chỗ khốn cùng một cách nhục nhã. Tình trạng hỗn loạn và hoang mang sẽ lan tràn trong Giáo Hội của Con Mẹ, nhưng vô số những kẻ phản bội sẽ trỗi dậy và nhiều người sẽ theo chúng. Những Giáo Hội khác thuộc Kitô Giáo sẽ trở nên gần gũi với thứ giáo hội mới mẻ được người ta tạo ra, và rồi người ta sẽ sắp đặt tất cả mọi thứ cho sự xuất hiện của thứ tôn giáo toàn cầu mới mẻ. Lúc đầu, thứ giáo hội mới mẻ này sẽ tỏ ra như là một làn gió mới cho những người mong muốn có sự thay đổi. Và rồi sự việc sẽ trở nên rõ ràng khi thứ giáo hội mới này chỉ phục vụ cho những kẻ muốn thay đổi những Lề Luật của Thiên Chúa nhằm thỏa mãn lối sống đầy tội lỗi của chúng. Giáo hội mới này sẽ hoàn toàn mất hết đức tin. Giáo hội này sẽ mang mọi dáng vẻ của một Giáo Hội của Thiên Chúa được canh tân mới mẻ, nhưng sẽ không hề có bất cứ một dấu chỉ nào để tôn vinh Thánh Tử của Mẹ.

Và rồi, khi đến thời điểm thích hợp nhất, người ta sẽ công bố một Giáo Hội Hiệp Nhất mới trên toàn thế giới và người ta sẽ coi Giáo Hội Hiệp Nhất này như là một tổ chức nhân đạo vĩ đại. Về bản chất, Giáo Hội Hiệp Nhất này sẽ liên kết chặt chẽ với giới chính trị và giới doanh nghiệp trên toàn thế giới. Khi ấy, những người chưa bao giờ thuộc về bất cứ tín ngưỡng nào, sẽ gia nhập vào Giáo Hội Hiệp Nhất này. Họ sẽ hân hoan vui mừng biết bao vì người ta sẽ bỏ qua mọi thứ tội lỗi, và biết bao nhiêu người sẽ cảm thấy vui thỏa vì họ sẽ được sống theo như ý họ muốn. Họ sẽ không còn phải lo lắng về việc lỗi phạm đến Thiên Chúa vì họ sẽ không coi tội lỗi như là một điều gì đó đáng phải lo ngại.

Giáo hội mới này sẽ đề cao những việc làm nhân đạo và những việc làm từ thiện để tạo cho người ta có cảm nhận rằng giáo hội mới này xứng đáng và toàn thể nhân loại sẽ hoan nghênh thứ giáo hội mới này. Chẳng bao lâu sau đó, người ta sẽ không còn có thể nhận ra được sự khác biệt giữa giáo hội mới này với những liên minh chính trị trên toàn cầu và những tổ chức doanh nghiệp dấn thân trong những hoạt động từ thiện.

Trong khi đó, Giáo Hội chân thật của Con Mẹ do Người dựng nên, tuy sẽ suy yếu nhưng vẫn giữ được sức sống. Mặc dù thu nhỏ về số lượng, nhưng giáo hội còn sót lại sẽ không bao giờ đầu hàng ngay cả khi tên phản Kitô cai trị.

Các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để những tôi tớ được thánh hiến của Con Mẹ vượt qua được nỗi sợ hãi và đứng lên rao giảng Sự Thật, ngay cả khi tiếng nói của họ bị dập tắt bởi những kẻ phản bội Thánh Tử của Mẹ.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1242/ Thật đáng nguyền rủa thay những kẻ nguyền rủa Ta (18-10-2014)

Thứ bảy ngày 18 tháng 10 năm 2014, lúc 14:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, tên ác quỷ đã trói buộc tâm hồn của nhiều người tin vào Ta, vì họ bỏ ngỏ tâm hồn để hắn dễ dàng xâm nhập vào.

Satan cám dỗ các linh hồn qua các giác quan cũng như qua tội kiêu ngạo. Những ai tin rằng trí thông minh của họ và sự hiểu biết của họ về Lời Chí Thánh của Thiên Chúa, cho phép họ xét đoán người khác nhân Danh Ta, là những kẻ xúc phạm đến Ta hết sức nặng nề. Lòng đầy kiêu ngạo, tính tự ái của họ khiến cho họ tin rằng họ có quyền khinh miệt những người khác và thốt ra những lời lẽ độc ác nhân Danh Ta. Các con hãy đề phòng những kẻ nguyền rủa người khác nhưng lại nói rằng chúng thuộc về Ta, vì chúng rao giảng bằng miệng lưỡi ác độc của chúng. Vào ngày Ta ngự đến, những linh hồn này sẽ phải thu mình trong sợ hãi và phải bịt mắt lại trước Ánh Sáng của Ta, Ánh Sáng khiến cho chúng phải mù lòa.

Các con hãy luôn tín thác vào Lòng Thương Xót của Ta vì Ta sẽ luôn tha thứ cho những ai đến trước mặt Ta với một linh hồn hồn thực sự ăn năn thống hối vì mọi sự mà họ đã nói, đã làm và đã hành động, tất cả là những điều đã xúc phạm đến Ta. Mặc dù vậy, hãy biết kính sợ Phép Công Thẳng của Ta, vì Phép Công Thẳng của Ta sẽ thật đáng sợ. Ta không hề hối tiếc vì điều này. Các con hãy biết rằng những kẻ hùng mạnh và những kẻ kiêu ngạo, vốn làm mất của Ta nhiều linh hồn mà Ta khao khát, qua những ảnh hưởng độc ác mà chúng gây ra cho tha nhân, là những kẻ sẽ phải chịu đau khổ. Chúng sẽ phải run rẩy khiếp sợ trước Ngai Tòa của Ta, nhưng chúng sẽ cố tranh cãi với Ta và bảo vệ cho những đường lối độc ác của chúng, với niềm tin mù quáng rằng Ta sẽ lắng nghe chúng.

Thật đáng nguyền rủa thay những kẻ nguyền rủa Ta. Thật là phúc cho những ai sống cuộc đời trong tình yêu thương dành cho tha nhân và tuân theo những Giáo Huấn của Ta, ngay cả khi lối sống này khiến cho họ đau khổ. Ta sẽ nâng dậy những người công chính nhưng Ta sẽ diệt trừ những kẻ độc ác là những kẻ quay lưng lại với Lời của Thiên Chúa. Bất cứ kẻ nào gây đau khổ cho người khác, và đặc biệt gây đau khổ cho người khác nhân Danh Ta, sẽ phải trả lẽ với Ta trong Ngày Cuối Cùng.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1243/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Phúc cho những ai được ban cho chìa khóa để vào Địa Đàng Mới (19-10-2014)

Chúa Nhật ngày 19 tháng 10 năm 2014, lúc 20:40

Hỡi con nhỏ bé yêu dấu của Mẹ, Mẹ là Mẹ của các con, là Nữ Vương Thiên Đàng. Mẹ tuôn đổ những phúc lành đặc biệt xuống tất cả những ai cầu xin Mẹ chuyển cầu với Thánh Tử của Mẹ để bảo vệ các con. Giờ đây toàn thể Thiên Đàng cầu nguyện cho nhân loại để công cuộc chuyển tiếp vào thế giới vĩnh cửu được êm thắm. Mong muốn mãnh liệt nhất của Con Mẹ là đánh động tâm hồn của mọi tội nhân, để rũ bỏ sự hoang mang vốn bủa vây linh hồn họ, và để lôi kéo ngay cả những linh hồn chai đá vào trong Lòng Thương Xót Vô Biên của Người.

Thánh Tử của Mẹ không bao giờ từ bỏ nỗ lực để đánh động tâm hồn của mọi người. Người không bao giờ tìm cách trả thù những kẻ xúc phạm đến Người và Người cũng không bao giờ thiên vị kẻ này với kẻ khác. Người yêu thương mọi con người, ngay cả những kẻ thù nghịch Người một cách khủng khiếp nhất và Người sẽ luôn mãi cư xử như vậy. Các con không được phép từ bỏ Người nếu các con phải chịu đau khổ trong cuộc đời này; nếu các con mất đi người thân yêu trong những hoàn cảnh hết sức đau thương; hoặc nếu các con là nạn nhân của những bất công khủng khiếp. Thiên Chúa là Chủ Tể của Sự Sống. Người ban sự sống và Người có quyền lấy đi sự sống. Chỉ khi nào một linh hồn chất chứa đầy những tà khí của sự dữ và giết hại tha nhân thì Thiên Chúa mới buộc linh hồn ấy phải đền tội một cách nặng nề.

Chừng nào tội lỗi còn tồn tại, thì sự dữ vẫn còn hiện diện trên trái đất này. Chỉ khi nào tội lỗi bị loại trừ thì sự dữ mới không còn nữa. Hỡi các con, Mẹ mời gọi các con hãy sống nhẫn nại. Mẹ mời gọi các con hãy dành thời gian cầu nguyện càng nhiều càng tốt. Mẹ mời gọi các con hãy tiếp tục đọc Kinh Mân Côi Rất Thánh để bảo vệ gia đình các con, bảo vệ đất nước các con. Kinh Mân Côi chưa bao giờ lại có uy lực mạnh mẽ như hiện nay và các con sẽ lãnh nhận những ơn lành trọng đại khi các con cùng nhau lớn tiếng đọc Kinh Mân Côi trong các nhóm cầu nguyện.

Tất cả những Kế Hoạch của Thiên Chúa đang được chuẩn bị sẵn sàng cho Cuộc Quang Lâm của Chúa Giêsu Kitô. Mẹ mời gọi các con giúp dọn đường cho các tội nhân sám hối ăn năn bằng những lời cầu nguyện của các con, để họ cũng được vui hưởng sự sống trong thế giới vĩnh cửu. Phúc cho những ai được ban cho chìa khóa để vào Địa Đàng Mới.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1244/ Hãy đón nhận Sự Thật mà Thiên Chúa ban cho các con trong Sách Khải Huyền (21-10-2014)

Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2014, lúc 23:40

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi con cái Thiên Chúa được ban cho những lời tiên tri có từ thuở ban đầu, thì những lời tiên tri này đã gây nên nỗi khiếp sợ trong tâm hồn họ. Nỗi khiếp sợ này là vì những sự ngờ vực vốn tồn tại trong tâm trí của những kẻ không tin vào Thiên Chúa và vì sự an ủi mà nhân loại cảm nhận được từ những tạo vật thuộc hạ giới. Người ta dễ dàng đón nhận một cuộc sống bất toàn hơn là tin vào sự sống siêu nhiên.

Thiên Chúa đã không sai những ngôn sứ của Người đến để gây khiếp sợ cho con cái của Người. Người sai các ngôn sứ đến để cảnh báo họ về những mối nguy hiểm trong việc tạo ra hố sâu ngăn cách giữa Thiên Chúa và nhân loại. Nếu hố sâu ngăn cách ấy trở nên nghiêm trọng đến nỗi phần lớn các linh hồn khước từ Thiên Chúa, thì Người vẫn luôn can thiệp để cứu vớt họ. Thiên Chúa đã từng luôn can thiệp qua các ngôn sứ của Người và chính nhờ các ngôn sứ của Người mà Thiên Chúa có thể dạy dỗ con cái theo đường lối của Thiên Chúa. Nếu không có các ngôn sứ của Thiên Chúa, thì nhân loại đã chẳng được ban cho Sự Thật. Những điều mà Thiên Chúa ban cho dân Người qua Lời Người được ghi chép lại, thì không một ai được phép đả phá.

Nhân loại không xứng đáng để thay đổi Lời Chúa, nhân loại không xứng đáng để thay đổi ý nghĩa của Lời Chúa và nhân loại cũng không được phép thay đổi Lời Chúa. Nếu một kẻ nào đón nhận Lời Chúa mà cố ý diễn giải sai lạc Lời Chúa để gây đau khổ cho tha nhân, thì đây là một tội lỗi hết sức nghiêm trọng. Đã từng có nhiều kẻ ra sức thay đổi ý nghĩa của Lời Chúa nhưng đã không thể làm được. Tuy nhiên, có những kẻ đã tạo ra những cách giải thích khác trong Lời Chúa, vốn gây ra những sự khác biệt so với Sự Thật toàn vẹn và người đời cũng không hề hay biết gì. Ta không buộc những linh hồn này phải trả lẽ vì họ chỉ dùng Lời Chúa để tôn vinh Thiên Chúa.

Khi Ta còn đi rao giảng Sự Thật trên trái đất này, thì người đời đã khiếp sợ Ta. Tất cả các ngôn sứ đến trước Ta cũng đã bị người đời khiếp sợ. Cũng giống như Ta, họ đã bị thù ghét vì mang Sự Thật đến cho nhân loại qua Lời mà Thiên Chúa đã phán truyền. Sách Khải Huyền được ban cho Thánh Gioan Tông Đồ bởi Quyền Năng của Chúa Thánh Thần, đã không được nhiều Giáo Hội thuộc Kitô Giáo chú ý đến. Hiếm khi nào người ta nhắc đến Sách Khải Huyền và nhiều người trong Giáo Hội của Ta loại bỏ Sách Khải Huyền như thể Sách này không thích hợp.

Đã đến thời điểm để cuối cùng người ta phải nói về Sự Thật và nhân loại phải thực hiện sự chọn lựa. Các con hãy đón nhận Sự Thật mà Thiên Chúa ban cho các con trong Sách Khải Huyền; hãy chuẩn bị để mọi sự được sẵn sàng và để làm vui lòng Ta trong Ngày Trọng Đại. Nếu không, các con sẽ không chú ý đến Lời Chúa và không chú ý đến Lời Hứa trở lại của Ta; các con sẽ không thể nào nghe được những Lời Mời Gọi khẩn thiết của Ta, nhưng các con hãy nhớ rằng, Ta sẽ đến như kẻ trộm trong đêm và chỉ có những ai chào đón Ta và đón nhận Lòng Thương Xót của Ta mới thuộc về Ta.

Ta cảnh báo cho các con chỉ vì Ta yêu thương các con. Nếu không vì Tình Yêu thì Ta đã tống khứ nhân loại vào nơi khốn cùng, vì linh hồn của họ vô cùng bất xứng.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1245/ Ôi thật khờ khạo biết bao kẻ chế nhạo Sự Hiện Hữu của Ta (23-10-2014)

Thứ năm ngày 23 tháng 10 năm 2014, lúc 15:14

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, trước mỗi một việc làm tốt và hành động bác ái thì những thế lực của tên ác quỷ bị suy yếu. Đối với mỗi một lời cầu nguyện và hy sinh được các con dâng lên để cầu nguyện cho linh hồn những người sống trong tăm tối, thì những hành động độc ác và sự thù hận bị phá tan. Các con hãy biết rằng những việc làm tốt của những người được Quyền Năng của Chúa Thánh Thần tác động, sẽ phá hủy sức ảnh hưởng của Satan trên thế giới.

Hỡi tất cả những ai đón nhận Sự Thật trong Sách Khải Huyền, các con hãy trỗi dậy và hãy cầu nguyện cho phần rỗi của tất cả con cái Thiên Chúa. Các con hãy liên lỉ nài xin và Ta sẽ nhận lời các con khi các con cầu nguyện cho những kẻ mà các con biết là có ý hướng tiêu diệt tất cả niềm tin vào Ta, Chúa Giêsu Kitô.

Ôi thật khờ khạo biết bao kẻ chế nhạo Sự Hiện Hữu của Ta, chế nhạo Thiên Tính và Lời Hứa trở lại của Ta. Tâm trí họ hết sức đóng kín trước Tình Yêu trong Thánh Tâm Ta mà Ta dành cho tất cả những tội nhân, kể cả những kẻ phản bội Ta. Những kẻ không có Thần Khí của Thiên Chúa thì dễ dàng bị dụ dỗ biết bao. Khốn cho những kẻ đứng lên chống lại Ơn Chúa Thánh Thần, Đấng là nguồn sức sống của muôn loài và là Đấng đến từ Ta. Khi các con chối bỏ Ta, các con sẽ phải đói khát biết bao. Nước sẽ không bao giờ có thể làm thỏa cơn khát của các con và sẽ đến ngày các con phải nài xin Ta để được uống từ Nguồn Sự Sống. Khi ngày ấy đến, nếu các con không cầu xin để được uống từ Nguồn Sự Sống của Ta, thì các con sẽ không có sự sống.

Hỡi các con, hãy đến và cầu xin Ta soi sáng cho các con. Hãy để cho lửa của Chúa Thánh Thần ngự trị trong linh hồn các con. Nếu các con đến với Ta, với trọn niềm tín thác và hoàn toàn khiêm nhường, thì Ta sẽ đong đầy tâm hồn các con Sự Hiện Diện của Ta và khi các con đón nhận Ta, thì Ta sẽ ban cho các con sự sống mà các con hằng mong ước. Chỉ khi ấy thì bình an mới ngự trị trong tâm hồn các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1246/ Bàn Tay Thiên Chúa sẽ dùng mặt trời để cảnh báo nhân loại (24-10-2014)

Thứ sáu ngày 24 tháng 10 năm 2014, lúc 22:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, mặt trời là một trong những dấu chỉ vĩ đại nhất khi sự can thiệp của Thiên Chúa sắp sửa xảy ra. Khi các con nhận thấy những biến đổi trong mặt trời; khi mặt trời dường như to lớn hơn; chiếu sáng lâu hơn và trái mùa, thì các con hãy biết rằng thời điểm đang đến gần hơn với Cuộc Quang Lâm của Ta.

Bàn Tay Thiên Chúa sẽ dùng mặt trời để cảnh báo nhân loại rằng hoạt động của mặt trời là bất thường. Các nhà khoa học sẽ không thể nào đưa ra được những lý lẽ về những chuyển động đột ngột trong mặt trời và những dấu hiệu bất thường của tinh tú vốn mang lại ánh sáng cho các con. Nếu không có ánh sáng của mặt trời thì trái đất sẽ chìm vào trong bóng tối. Cũng vậy, khi tội lỗi của nhân loại gia tăng và khi người ta thản nhiên đón nhận tội lỗi như là một phần của bản chất con người, thì tà khí của bóng tối sẽ bao phủ trái đất. Khi tội lỗi bủa vây nhân loại, thì mặt trời sẽ dần mất đi ánh sáng và trở nên tăm tối. Khi nhân loại không còn cảm nhận được tình yêu dành cho tha nhân và trở nên chai lì trước nỗi đau mà họ gây ra cho tha nhân, chỉ vì tội lỗi, thì thế giới sẽ trở nên tối tăm hơn – tối tăm trong linh hồn, tối tăm về ánh sáng trong ngày.

Ta sẽ tiếp tục dẫn dắt con cái Thiên Chúa đi đến thời điểm cùng đích. Ta sẽ chỉ cho các con đường về Vương Quốc của Ta và các con sẽ thấy được Ánh Sáng của Ta. Không một sự gì có thể làm cho các con xao lãng trong cuộc hành trình này, vì các con sẽ nhận thấy một cách rõ ràng rằng sự dữ mang lại bóng tối khủng khiếp biết bao.

Ánh sáng mặt trời sẽ suy yếu dần, đến khi cuối cùng ánh sáng sẽ không còn chiếu soi trái đất trong ba ngày. Thứ ánh sáng duy nhất còn lại là thứ ánh sáng đến từ Sự Thật. Và, đến ngày thứ tư, bầu trời sẽ mở toang và ánh sáng – một thứ ánh sáng mà các con không bao giờ tin là có thể có được, sẽ tuôn đổ từ Thiên Đàng. Khi ấy con người trong tất cả mọi quốc gia sẽ nhất loạt nhìn thấy Ta, trong tất cả Vinh Quang của Ta, khi Ta đến để thu hồi Vương Quốc mà Cha Ta đã hứa ban cho Ta.

Các con đừng bao giờ khiếp sợ sự chuẩn bị cần phải có để từng người trong các con sẵn sàng mà chào đón Ta. Các con phải đoan chắc rằng các con phải được chuẩn bị thật chu đáo để chào đón Ta, vì đó là ngày mà khi Ta ban cho các con Chìa Khóa để vào Vương Quốc của Ta, thì niềm hân hoan sẽ là vô bờ bến. Sự dữ sẽ không còn tồn tại trong Thế Giới Mới của Ta và những người công chính sẽ kết hiệp với Ta cùng với tất cả các thiên thần và các thánh.

Các con phải nghĩ về Sứ Vụ này như thể các con đang đi trên một cuộc hành trình. Từng chặng của cuộc hành trình này sẽ mang lại những khám phá mới – những cách thức mà qua đó các con sẽ học biết được điều gì là cần thiết để chuẩn bị các con cho chặng đường tiếp theo. Mỗi khi các con vượt qua được một trở ngại, các con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay cả những kẻ yếu đuối nhất trong các con cũng sẽ hoàn tất được cuộc hành trình này, vì Ta sẽ dẫn dắt các con từng bước một và cuộc hành trình sớm kết thúc.

Hãy hân hoan vui mừng, vì Vương Quốc của Ta đang chờ đón các con và thời gian còn lại là ngắn ngủi.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1247/ Đôi khi các con không thể hiểu được những điều có vẻ như là bất công (26-10-2014)

Chúa Nhật ngày 26 tháng 10 năm 2014, lúc 23:10

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, những người chối bỏ Ta vì họ tin rằng nếu như Ta hiện hữu, thì một Thiên Chúa Hằng Sống không bao giờ lại có thể để cho những đau khổ, những thảm kịch không ai mong đợi, bệnh tật hoặc những cái chết bất ưng có thể xảy ra.

Thiên Chúa ban sự sống và Người cất đi sự sống ấy theo ý Người muốn, vì mỗi một Hành Động của Thiên Chúa đều sinh ra những điều tốt lành ngay trong cuộc sống của các con hay trong Vương Quốc Thiên Đàng của Ta. Chính việc không có niềm tin vào Ta gây ra nỗi oán hận trong tâm hồn những kẻ lên án Ta vì những hành động mà họ tin là độc ác và không cần thiết. Điều mà họ không biết được là mọi sự đều có thời – một thời để sống và một thời để chết – và họ không biết được rằng Thiên Chúa là Chủ Tể của Sự Sống. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể quyết định khi nào thì cất đi sự sống.

Việc phải chịu đau khổ bởi bàn tay của người đời là điều do tội lỗi gây ra – không phải do Thiên Chúa gây ra. Khi nhân loại chọn lựa những cách sống khác nhau, thì điều này hoàn toàn tùy thuộc vào sự chọn lựa của bản thân họ liên quan đến cách sống mà họ muốn. Một số người chọn lựa một cách khôn ngoan theo đúng lương tâm của họ và họ hiểu được sự khác biệt giữa những điều đúng đắn và sai trái. Những người khác sẽ chọn cách sống mà họ tin là mang lại cho họ những nhu cầu thiết yếu để sống còn trong thế giới này. Nhưng, sẽ có những người chọn lựa một cách thiếu khôn ngoan và họ sẽ sống theo lối sống ích kỷ, độc ác và tham lam.

Tất cả những điều tốt lành đều đến từ Thiên Chúa. Đôi khi các con không thể hiểu được những điều có vẻ như là bất công, nhưng các con hãy biết rằng Thiên Chúa quyết định cách mà Người sẽ thu góp hoa lợi vì phần phúc của nhân loại. Và đau khổ là một phần trong Kế Hoạch của Người nhằm cứu rỗi các linh hồn. Người không vui trước nỗi đau khổ nhưng đau khổ lại là một hình thức thanh tẩy. Nếu các con phải chịu đau khổ thì Thiên Chúa sẽ tìm cách dùng sự đau khổ này để mưu ích cho chính linh hồn các con. Nhưng, Người sẽ không bao giờ ép buộc các con phải thực hiện bất cứ điều gì, vì Người ban cho các con ý chí tự do. Việc các con lạm dụng ý chí tự do có thể dẫn đến những tội lỗi khủng khiếp, nhưng Thiên Chúa sẽ không bao giờ tước mất ý chí tự do của các con. Ý chí tự do là bất khả xâm phạm. Ý chí tự do được Thiên Chúa ban cho nhân loại cách nhưng không và ý chí tự do là một Tặng Ân mà Người sẽ không bao giờ lấy đi khỏi các con. Tuy nhiên, chính vì ý chí tự do mà nhân loại đánh mất tình trạng Ân Sủng và phạm tội.

Tên ác quỷ lợi dụng điểm yếu trong ý chí tự do của nhân loại qua việc cám dỗ các giác quan. Vì ý chí tự do là một Tặng Ân nên khi được sử dụng một cách chính đáng, thì ý chí tự do có thể làm rạng ngời Vinh Quang Cao Cả của Thiên Chúa. Nhưng, khi người ta lợi dụng ý chí tự do để phạm những tội ác tàn bạo khủng khiếp, thì Satan sẽ dùng chính ý chí tự do để nguyền rủa nhân loại.

Cuộc chiến để giành lấy các linh hồn sẽ kết thúc khi ý chí tự do của nhân loại kết hiệp nên một với Thánh Ý của Thiên Chúa. Chỉ khi ấy, nhân loại mới thoát khỏi tất cả những sự trói buộc khiến cho họ phải đau buồn và thống khổ dưới bất kỳ hình thức nào.

Thánh Ý của Thiên Chúa sẽ ngự trị trong thế giới tương lai, vốn sẽ không bao giờ cùng tận.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1248/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Vai trò của Mẹ là Mẹ của con cái Thiên Chúa đang bị người ta coi thường (27-10-2014)

Thứ hai ngày 27 tháng 10 năm 2014, lúc 16:20

Hỡi con của Mẹ, điều quan trọng là các con phải nhớ đọc Kinh Mân Côi rất thánh mỗi ngày để bảo vệ Sứ Vụ này và nhiều Sứ Vụ khác mà Chúa Cha Hằng Hữu đã ban cho nhân loại.

Trong thời buổi này, các Kitô Hữu vốn sống theo Đức Tin sẽ cảm thấy rất khó để có thể tiếp tục chia sẻ về sự tận hiến của họ dành cho Mẹ, Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Thiên Chúa. Vai trò của Mẹ là Mẹ của con cái Thiên Chúa đang bị người ta coi thường và bị người ta loại bỏ, cách riêng là bởi những tổ chức Công Giáo vốn không đến từ Thánh Tử của Mẹ. Những tổ chức ấy tạo cho người ta có ấn tượng rằng họ là những đồ đệ nhiệt thành trong Giáo Hội của Con Mẹ, nhưng thực ra họ không sống theo những điều mà Người đã truyền dạy. Họ bách hại những ai bảo vệ Sự Thật và họ cố gắng hết sức để loại bỏ mọi mặc khải tư mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại kể từ khi Thánh Tử của Mẹ chết trên Thập Giá và họ coi những mặc khải tư ấy là những điều vô nghĩa. Nếu không có những mặc khải tư được ban cho nhân loại bởi chính Mẹ, Mẹ Thiên Chúa trong vai trò là sứ giả của Chúa Kitô, thì nhiều người đã không bao giờ quay về với Sự Thật. Thay vào đó, nhiều người lẽ ra vẫn bước đi trong tăm tối, chối bỏ Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa và lảng tránh việc cầu nguyện – một việc làm được ví như việc mở một cánh cửa và một khi cánh cửa mở ra thì linh hồn ấy được soi sáng. Vai trò của Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa đang bị công kích khắp nơi trên thế giới chính vì quyền năng mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ để diệt trừ kẻ thù độc ác. Mẹ sẽ nghiền nát đầu con rắn như đã được tiên báo, nhưng những ai tỏ lòng sùng kính Mẹ sẽ bị chế giễu và bị nhạo báng bởi những kẻ lừa gạt, những kẻ tự tuyên bố là những chuyên gia về những giáo huấn trong Giáo Hội.

Thánh Tử của Mẹ ghê tởm bất cứ sự thù nghịch nào mà người ta tỏ ra đối với anh em đồng loại của họ. Người khóc trong đau buồn khi bất cứ kẻ nào tuyên bố là đại diện cho Giáo Hội của Con Mẹ nhưng lại gây ra sự thù nghịch chống lại con cái của Thiên Chúa. Người lại phải chịu nỗi đau trong Cuộc Khổ Nạn của Người mỗi khi một tôi tớ trong Giáo Hội của Người gây đau khổ cho người khác hoặc gây đau thương khủng khiếp cho những người vô tội.

Hỡi các con, các con phải siêng năng cầu nguyện cho Giáo Hội của Con Mẹ vì Giáo Hội đang phải chịu sự tấn công khủng khiếp nhất kể từ khi Giáo Hội được thành lập. Những kẻ thù của con Mẹ có nhiều kế hoạch để hủy diệt Giáo Hội và phần lớn những kế hoạch này đến từ trong nội bộ của Giáo Hội. Các con hãy chú tâm đến lời cảnh báo của Mẹ và những lời cảnh báo mà Mẹ đã ban cho nhân loại tại Fatima. Kẻ thù đang chờ đợi và hắn sẽ sớm kiểm soát hoàn toàn Giáo Hội của Con Mẹ trên thế giới này và hàng triệu người sẽ bị dẫn dắt vào con đường lầm lạc.

Các con hãy bịt tai lại khi các con nghe thấy người ta chế diễu hoặc phỉ báng những tôi tớ của con Mẹ vì họ bảo vệ Lời Chúa. Các con hãy luôn nhớ rằng chỉ có tình yêu mới đến từ Thiên Chúa; bất cứ cá nhân hay tổ chức nào thúc đẩy các con kết án người khác cho dù họ đã gây ra cớ sự gì đi chăng nữa, thì các con phải biết đề phòng. Các con không thể tự tuyên bố là tôi tớ của Thiên Chúa nhưng rồi lại xúi giục thiên hạ nói xấu nhau. Các con không bao giờ có thể dung túng cho việc gây ra thù hận dưới bất cứ hình thức nào. Không một kẻ nào được phép làm như vậy nhân Danh Thánh Tử của Mẹ, vì hành động như vậy không bao giờ có thể đến từ Thiên Chúa. Các con phải hết sức siêng năng đọc Kinh Mân Côi để phá tan sự dữ, vốn bủa vây nhân loại trong thời điểm này khi mà sự độc ác dưới bất cứ hình thức nào đều được người ta coi là chính đáng.

Tình yêu của nhân loại dành cho anh chị em đồng loại của mình đã trở nên hiếm hoi và những việc làm bác ái nơi các Kitô hữu đã suy giảm. Các con phải hiểu được Sự Thật và phải tự nhắc nhở chính bản thân các con về những điều mà Thánh Tử của Mẹ đã truyền dạy các con. Sự Thật thì rõ như ban ngày vì Sự Thật đã được viết ra để nhân loại có thể đọc trong Kinh Thánh.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1249/ Thiên Chúa Cha: Nếu không có Ta, các con không thể tồn tại (28-10-2014)

Thứ ba ngày 28 tháng 10 năm 2014, lúc 20:20

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, con cái của Ta phải biết rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất và chỉ một mà thôi. Bất cứ thứ tà thần nào khác chỉ có ở trong tâm trí của con người mà thôi. Bất cứ thứ tà thần nào khác đều là sự ghê tởm trong Mắt Ta và kẻ nào chạy theo việc thờ ngẫu tượng chỉ phụng sự cho tên ác quỷ và hắn tỏ ra vui sướng trước việc con người đánh mất tình trạng Ân Sủng.

Ta là Khởi Nguyên và là Tận Cùng. Không một sự gì khác có thể thắng vượt được Ta. Ngay cả bè lũ quỷ dữ và những thiên thần sa ngã mà Ta đã ném vào vực thẳm, cũng không bao giờ có thể đứng trước mặt Ta mà thách thức Ta, vì chúng không hề có quyền năng như Ta.

Con người tội lỗi đã dựng lên biết bao nhiêu thứ tôn giáo và việc làm này đã gây ra nhiều sự hỗn loạn. Từ thuở ban đầu Ta đã phán truyền bằng một Tiếng Nói Duy Nhất và cho đến tận những ngày cuối cùng, cũng chỉ có một Tiếng Nói Duy Nhất của Ta mà thôi. Thế giới này thuộc về Ta vì Ta đã dựng nên thế giới này. Ta đã dựng nên mọi loài có sự sống. Ta cũng đã dựng nên Đạo Binh các Thiên Thần và từ trong Đạo Binh các Thiên Thần, Ta đã loại bỏ những thiên thần chống đối và phản bội Ta. Nhiều kẻ trong số những thiên thần sa ngã này dụ dỗ con cái Ta và chúng đã tạo ra một hình thức tôn giáo của tà phái thời đại mới. Ta cảnh báo những ai trong các con thờ ngẫu tượng qua việc chạy theo những việc thực hành của tà phái thời đại mới. Hình thức tôn giáo ghê tởm ấy sẽ phơi bày linh hồn các con cho những tà khí của sự dữ, những kẻ chỉ muốn hủy diệt linh hồn các con.

Những thiên thần sa ngã này là những tên ác quỷ, chúng hóa trang thành những thần linh mang sự sống và có ánh sáng và chúng sẽ dụ dỗ các con tin vào những sự dối trá. Chúng sẽ nhồi nhét vào tâm trí các con mọi thứ dối trá về Đạo Binh Thiên Quốc của Ta để các con đặt tất cả những nhu cầu của các con lên trước Satan và những tà khí sự dữ. Tất cả những gì chúng làm là cắn xé linh hồn các con như lũ thú dữ và khiến cho linh hồn các con trống rỗng và hoàn toàn không có bất cứ tình yêu nào. Lúc đầu, khi các con mới liều mình cho việc thờ ngẫu tượng, các con sẽ được chúng tạo cho một cảm giác bình an giả tạo. Những tên ác quỷ có quyền năng để thực hiện những việc ấy nhưng quyền năng của chúng thì chóng qua. Vì một khi chúng nhập vào linh hồn các con rồi thì chúng sẽ làm cho các con đau khổ và lôi kéo các con vào những hành động độc ác.

Ta là Đấng đã có từ lúc Khởi Nguyên và Ta là Tận Cùng. Mọi sự khởi đầu và kết thúc đều do ở nơi Ta. Khi các con đặt những thứ ngẫu tượng lên trên Ta và các con làm như vậy bởi ước muốn vị kỷ của các con là tìm kiếm lạc thú, quyền lực và việc kiểm soát được vận mệnh của các con, thì các con có tội vì phạm đến Điều Răn Thứ Nhất của Ta.

Nếu không có Ta thì các con không thể tồn tại. Nếu không có Ta thì các con sẽ không có tương lai. Nếu không có Thánh Tử của Ta thì các con không thể đến với Ta. Khi các con chối bỏ Con Một yêu dấu của Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng Mêsia là các con chối bỏ Ta.

Thoạt tiên, Ta đã ban cho nhân loại Sự Thật khi tà giáo lan tràn. Ta lại ban cho nhân loại Sự Thật khi Thánh Tử của Ta được sinh vào trong trần gian này và nhiều thế hệ đã được hoán cải. Giờ đây Ta lại đang ban Sự Thật cho nhân loại lần nữa khi mà sự bội giáo khủng khiếp đang bủa vây linh hồn của những người tin vào Thánh Tử của Ta, trong một thời điểm mà tà giáo lại lan tràn mạnh mẽ. Cũng như thuở ban đầu khi những kẻ vô ơn khước từ Ta, thì trong thời cuối này, sự việc cũng giống hệt như vậy, khi tâm hồn con người trở nên chai đá và họ tự nguyện giao nộp linh hồn mình cho tên ác quỷ. Nhưng rồi thế giới mà các con biết như hiện nay rồi sẽ không còn nữa khi mà Trời Mới và Đất Mới sẽ hiệp nhất nên một. Cuối cùng thì bình an sẽ lại ngự trị và Ta sẽ quy tụ những người quyết định đến với Ta.

Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1250/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Đức tin là nền tảng của Giáo Hội (29-10-2014)

Thứ tư ngày 29 tháng 10 năm 2014, lúc 14:25

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, khi các con cảm thấy nản lòng, thất vọng và sợ hãi vì những sự bất công khủng khiếp mà các con chứng kiến, các con hãy cầu xin sự bảo vệ đầy uy lực của Mẹ. Mẹ sẽ chuyển cầu cho các con và cầu xin Thánh Tử của Mẹ lắng nghe lời các con khẩn cầu để các con có được sự bình an và sự điềm tĩnh. Người sẽ tuôn đổ trên các con những Ân Sủng cần thiết để sống kiên vững và giữ cho ngọn lửa của Chúa Thánh Thần cháy sáng trong linh hồn các con.

Nếu các con xin những Ơn của Chúa Thánh Thần và Thánh Tử của Mẹ nhận lời cầu nguyện của các con, thì đức tin của các con sẽ được củng cố một cách mạnh mẽ. Một khi điều này xảy ra, thì đức tin của các con sẽ giúp các con càng thêm tín thác vào Lòng Thương Xót của Người. Đức tin là nền tảng của Giáo Hội và nhờ đức tin mà Giáo Hội luôn được vững mạnh. Đức tin giúp các con loại bỏ được nỗi sợ hãi và nỗi thất vọng. Đức tin sẽ mang lại cho các con sự an ủi, bình an và sự điềm tĩnh trong thời buổi nhiễu nhương này. Đức tin giúp các con hiểu được nhiều sự việc một cách rõ ràng như các con cần phải hiểu, nhờ đó đức tin có thể bảo vệ các con khỏi sự bách hại mà các con phải đối mặt mỗi ngày.

Những ai hết lòng phụng sự Chúa Giêsu Kitô sẽ luôn phải chịu nỗi đau trong Cơn Thống Khổ của Người. Đây là điều mà các con phải chấp nhận khi các con bước theo Chân Người. Khi các con đón nhận Thập Giá này, các con phải dâng cho Thánh Tử của Mẹ sự hy sinh của các con vì phần rỗi của những linh hồn mà lẽ ra họ không bao giờ có thể được vào Vương Quốc của Con Mẹ. Trong khi sự hy sinh của các con có thể là khó khăn nhưng sự hy sinh ấy mang lại cho Thánh Tử của Mẹ niềm an ủi hết sức lớn lao, Người đang khóc trong đau buồn tột cùng vì những linh hồn mà Người sẽ mất vào tay tên ác quỷ trong ngày cuối cùng.

Đức tin, lòng trông cậy và niềm tín thác vào Thánh Tử của Mẹ, sẽ xoa dịu nỗi đau khổ của các con và mang lại cho các con sự bình an và niềm vui. Chính khi các con đón nhận những Phúc Lành này, các con sẽ biết rằng các con đã vượt qua mọi trở ngại vốn ngăn cách các con với Thiên Chúa. Và, chính vì lẽ ấy, các con phải dâng lời tạ ơn – chứ không phải cứ sống trong đau buồn – vì Vương Quốc của Thiên Chúa sẽ là của các con.

Hỡi các con của Mẹ, các con hãy dấn thân để yêu mến và phụng sự Thánh Tử của Mẹ.

Mẹ Yêu Dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1251/ Giờ đây Ta tuôn đổ trên các Tín Hữu của Ta những Ân Sủng trọng đại (29-10-2014)

Thứ tư ngày 29 tháng 10 năm 2014, lúc 15:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, giờ đây Ta tuôn đổ trên các Tín Hữu của Ta những Ân Sủng trọng đại, khi mà họ hết sức cần đến những Ân Sủng này.

Những Ân Sủng mà Ta rộng ban cho các tín hữu của Ta gồm có Ơn Phân Định để giúp họ hiểu được những sự dối trá, vốn gây đau khổ cho toàn thể nhân loại. Ta cũng ban cho các con Ơn Chịu Gian Khó để các con có thể đứng lên chống lại những kẻ thù nghịch Ta và tiếp tục chiến đấu trong trận chiến để gìn giữ Đức Tin Kitô Giáo. Ta cũng ban cho các con Ơn Nhẫn Nại để các con có thể tiếp tục rao giảng Sự Thật khi các con phải nghe những sự dối trá mà các tín hữu của Ta loan truyền, họ là những người bị những kẻ thù của Ta dẫn dắt vào con đường lầm lạc.

Cuối cùng, Ta ban cho các con Tặng Ân Tình Yêu, và khi Ta tuôn đổ trên các con Tặng Ân Tình Yêu, các con có thể diệt trừ được sự dữ qua những lời nói, việc làm và những hành động của các con. Tình yêu của các con dành cho Ta có nghĩa là các con có thể yêu thương ngay cả những kẻ thù nghịch các con và nhờ Tặng Ân Tình Yêu, các con sẽ diệt trừ được sự hận thù.

Các con hãy dấn thân và hãy đón nhận những Ân Sủng của Ta. Tất cả những gì các con phải làm là hãy thưa lên với Ta rằng:

“Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con những Ân Sủng mà con cần để giữ lòng trung thành với Chúa.”

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1252/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Hãy can đảm đón nhận Thập Giá. Đừng than van (30-10-2014)

Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2014, lúc 17:30

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, khi các con phụng sự Thánh Tử của Mẹ trong cuộc đời này, thì việc phụng sự Người đầy dẫy những khó khăn. Việc chỉ sống theo gương của Người thì đơn giản, nhưng khi các con có Ơn Chúa Thánh Thần trong linh hồn, thì chính việc này sẽ đem đến cho các con cơn tức giận điên cuồng của tên ác quỷ và mọi kẻ thù nghịch Thánh Tử của Mẹ. Điều này khiến cho cuộc hành trình của các con trên Con Đường Sự Thật trở nên vô cùng gian khó. Ở mỗi nơi các con đến, các con sẽ bị chống đối ngay cả khi các con tôn thờ Thánh Tử của Mẹ một cách kín đáo.

Nhiều người thực lòng yêu mến Thánh Tử của Mẹ không thể hiểu được khi họ bị những người khác gây cho biết bao nhiêu khốn khó, chẳng vì một lý do nào cả. Hoặc khi người ta bịa đặt để tố cáo họ về những việc làm sai trái. Điều này chính là vì Chúa Thánh Thần là Sự Hiện Diện đích thực của Thiên Chúa, vì thế mà tên ác quỷ không bao giờ có thể bỏ qua được và bằng mọi giá hắn sẽ làm cho các con phải đau khổ và thất vọng. Hắn, tên ác quỷ, sẽ không ngừng chế nhạo các con một cách trực tiếp hoặc gián tiếp qua những linh hồn mà hắn điều khiển để gây đau khổ cho các con.

Tất cả những nỗi đau, mà các con không thể hiểu được, chính là vì các con hết lòng phụng sự Chúa Giêsu Kitô. Như chính Người đã phải chịu sự chế giễu, nhạo báng và thù hận, tất cả những ai phụng sự Người cũng sẽ phải chịu như vậy. Khi các con phải chịu đau khổ vì Danh Người trong cuộc đời này, cuối cùng thì các con cũng sẽ có được sự bình an vĩnh cửu, tình yêu và niềm vui trong Vương Quốc của Người. Các con hãy hiên ngang đón nhận Thập Giá. Đừng than van. Các con đừng dính líu với những kẻ tỏ ra thù hận các con, kẻo chính tâm hồn các con cũng chất chứa đầy sự cay nghiệt giống như họ.

Hận thù sinh ra hận thù nếu các con trả thù. Tình yêu, vốn đến từ Thiên Chúa, thì sinh ra tình yêu. Các con hãy tỏ tình yêu thương với những kẻ thù nghịch các con; hãy cầu nguyện cho họ; hãy yêu thương họ. Khi các con sống như vậy thì Satan bất lực trước các con.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1253/ Những kẻ chống đối Ta khi Ta đến trong thế gian lần đầu tiên đã không chịu nhìn nhận Thánh Ý của Thiên Chúa (31-10-2014)

Thứ sáu ngày 31 tháng 10 năm 2014, lúc 18:25

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Thánh Ý của Ta được khắc vào đá và tất cả những ai hết lòng yêu mến Ta sẽ được kết hiệp mật thiết với Thánh Ý của Thiên Chúa. Khi các con chối bỏ Thánh Ý của Ta, thì các con không thể thuộc về Ta. Khi các con đứng lên chống lại Ta thì Ta sẽ không cho phép các con bước vào Vương Quốc của Ta, vì chỉ có những ai đến với Ta trong sự đầu phục trọn vẹn và dâng lên Ta chính ý chí tự do của họ mới có thể thực sự nói rằng họ thuộc về Ta. Nếu các con không thuộc về Ta thì làm cách nào mà Ta có thể thu phục được những tâm hồn bất xứng của các con? Những ai trong các con nguyền rủa Ta; thốt ra những lời phỉ báng chống lại những người bảo vệ Lời Ta; hoặc tìm cách xâm phạm vào Thánh Ý của Thiên Chúa, sẽ bị ném vào vực thẳm, sau khi Ta đã thực hiện mọi nỗ lực để cứu vớt các con.

Khi Ta được sinh ra, phần lớn những kẻ thù nghịch Ta với tâm hồn bị tà khí sự dữ thúc đẩy, đã làm cho cuộc sống của Mẹ Ta gặp vô vàn khó khăn. Trong nhiều trường hợp, những kẻ bách hại Mẹ Ta trong lúc sinh thời của Ta trên trần thế này đã không biết được tại sao chúng lại cảm thấy hết sức thù ghét Mẹ Ta. Và Mẹ đã phải chịu đau khổ vì Danh Ta. Những kẻ chống đối Ta khi Ta đến trong thế gian lần đầu tiên đã không chịu nhìn nhận Thánh Ý của Thiên Chúa; Thánh Ý của Thiên Chúa là giải thoát họ khỏi cảnh xiềng xích mà quỷ dữ đã trói buộc cuộc đời họ.

Ta đã dành phần lớn thời gian trong Sứ Vụ của Ta trên trần thế này để xua trừ tà khí sự dữ khỏi linh hồn của những người bị chúng hãm hại và đồng thời Ta cũng soi sáng cho những người không hề biết gì về Thánh Ý Thiên Chúa. Giờ đây khi Ta chuẩn bị ngự đến, Sứ Vụ của Ta từ nay trở đi thậm chí sẽ còn gặp nhiều thử thách hơn nữa. Đối với những ai có tâm hồn chai đá, những kẻ không chịu lắng nghe Ta, Ta muốn nói với các con rằng, nếu các con không thật sự sống hết lòng vì Ta, qua đời sống cầu nguyện và sự dấn thân của các con, thì các con sẽ không thể hoàn tất cuộc hành trình hướng về Sự Sống Đời Đời khi các con chỉ cậy dựa vào đức tin của mình. Giờ đây các con không có đủ sự sáng suốt hoặc sự thông hiểu về Lời Ta để chối bỏ Cuộc Cảnh Báo của Ta. Tại sao giờ đây các con lại tỏ ra hết sức khinh miệt Ta? Điều gì khiến cho các con tin rằng các con xứng đáng để ra đứng trước mặt Ta, khi các con cầu xin Ta ban cho các con sự sống đời đời? Ta muốn nói cho các con biết rằng thói cố chấp của các con khiến cho các con mù lòa trước sự thật về những Mặc Khải của Thiên Chúa mà các con đang chứng kiến qua những Thông Điệp Thánh Thiêng của Ta dành cho nhân loại.

Hỡi các linh hồn bất xứng, các con không hiểu biết gì về Kinh Thánh mà Ta đã phải chịu bao đau thương để ban cho các con. Đối với mỗi một bài học mà Ta đã dạy dỗ các con, các con đã chẳng học được sự gì. Thói kiêu ngạo của các con và việc các con chỉ lo chứng tỏ bản thân, khiến cho Ta hết sức thất vọng. Các con không thể hiểu được và hậu quả là các con không sẵn sàng để chào đón Ta. Đối với mỗi một sự sỉ nhục mà các con gây ra cho những người rao giảng Sự Thật và bảo vệ Lời Chí Thánh của Ta – mặc cho những sự chống đối của các con – các con sẽ phải trả lẽ trước mặt Ta về những điều này. Khi ấy Ta sẽ buộc các con phải chứng minh cho những lời nói, việc làm và những hành động của các con nhằm chống lại Ta. Các con không bao giờ có thể nói rằng các con thuộc về Ta khi các con chống lại Ta, qua việc các con chống lại Lời Ta, Lời đã được Thiên Chúa ban cho các con bởi Lòng Thương Xót của Người; Người là Đấng không bao giờ mệt mỏi trong Nỗ Lực của Người nhằm cứu vớt linh hồn các con.

Khi các con được ban cho mặc khải tư, các con có quyền phân định về mặc khải tư ấy. Nhưng, các con không được phép kết án hoặc gây đau khổ cho người khác, ngay cả khi họ không đến từ Ta. Ta, Chúa Giêsu Kitô đã từng tỏ cho nhân loại biết rằng họ không được phép kết án bất kỳ linh hồn nào. Nếu các con chống đối Ta và ngay cả khi các con tỏ ra thù ghét những ngôn sứ giả, thì Ta sẽ kết án các con và trừng phạt các con như các con đã trừng phạt những kẻ mà các con thù ghét. Các con không được nhân Danh Ta mà thù ghét lẫn nhau. Nếu các con thù ghét nhau là các con thù ghét nhau trong danh nghĩa của Satan. Ta sẽ tẩy sạch tội lỗi của các con chỉ khi nào các con đến với Ta và cầu xin Ta cứu vớt các con khỏi thứ tội lỗi ấy. Nhưng nhiều người trong các con sẽ không bao giờ thực hiện được những việc này vì các con đã đặt bản thân các con lên trên Ta, chính vì điều này mà các con sẽ phải chịu đau khổ.

Đừng để một ai trong các con tuyên bố rằng một linh hồn nào đó là thuộc về tên ác quỷ vì hắn, Satan, tỏ ra vui thú trong linh hồn những kẻ phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng này. Không một ai trong các con sạch tội để có thể đưa ra một lời phán xét hết sức độc ác như vậy.

Những ai thuộc về Ta và thực sự nhận biết Ta, không bao giờ lại có thể gây đau khổ cho linh hồn người khác nhân Danh Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1254/ Không một sự gì có thể sinh ra từ hư không (01-11-2014)

Thứ bảy ngày 1 tháng 11 năm 2014, lúc 13:35

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, các con hãy cảnh giác trước những kẻ chối bỏ Thiên Tính của Cha Ta. Chính Người và chỉ có Người mới là Đấng đã tạo dựng nên thế giới – mọi sự đều đến từ Người. Không một sự gì có thể sinh ra từ hư không. Mọi loài hiện có và sẽ có, đều đến từ Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta.

Con người không được phép xâm phạm vào Lời của Thiên Chúa và khi mà người ta xâm phạm vào Lời của Thiên Chúa thì các con đừng chấp nhận bất cứ sự gì vốn đi ngược lại với Sự Thật. Các con đang sống trong thời buổi khi mà người ta sẽ chối bỏ tất cả mọi bằng chứng rõ ràng về sự hiện hữu của Thiên Chúa và bằng chứng về mọi sự mà Người đã tạo dựng nên. Mọi sự mà Người nâng niu gìn giữ sẽ bị người ta hủy diệt. Công Trình Tạo Dựng của Người đang bị đả phá tan tành bởi những kẻ chối bỏ Người. Người ta đang hủy diệt Sự sống đến từ Thiên Chúa và Sự Thật mà Người đã ban cho con cái của Người trong Kinh Thánh, trong Cựu Ước và Tân Ước, giờ đây đang bị người ta đem ra chất vấn. Chẳng bao lâu nữa, phần lớn những điều mà Lời Chúa truyền dạy sẽ bị người ta coi là không có thật.

Ôi ! Các con hầu như chẳng hề yêu thương Đấng là Cha Hằng Hữu của các con và các con hầu như xem thường số phận của chính các con, vì đường lối mà các con chọn lựa lại được người ta cẩn thận sắp đặt chỉ để thỏa mãn thói kiêu căng ngạo mạn và việc thể hiện cái tôi của chính các con. Kẻ chỉ tin vào trí khôn, sự hiểu biết và những thứ phù phiếm của bản thân mình, sẽ tiếp tục ra sức tìm kiếm một con đường dẫn đến với Thiên Chúa, nhưng đây chỉ là con đường do chính kẻ ấy tạo ra. Con đường này sẽ dẫn dắt kẻ ấy đi vào lầm lạc và kết cục là kẻ ấy sẽ phải sống trong sự dối trá. Trong cuộc đời này, khi các con lang thang tìm kiếm khắp nơi ý nghĩa về sự tồn tại của các con thì các con sẽ không bao giờ tìm thấy được nếu các con không đón nhận Sự Thật trong Công Trình Tạo Dựng.

Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta đã dựng nên các con. Chừng nào các con không chịu nhìn nhận điều này thì các con sẽ vẫn tiếp tục tôn thờ những thứ ngẫu tượng và việc các con chạy theo tà giáo sẽ khiến cho các con gục ngã trong tuyệt vọng. Đã đến thời điểm khi mà các con sẽ phải chấp nhận bất cứ sự gì vốn chứng tỏ cho các con thấy rằng Cha Ta không hiện hữu.

Các con đã được Thiên Chúa ban cho Sự Thật. Các con hãy đón nhận Sự Thật. Hãy để Ta nắm tay dẫn dắt các con về với Cha Ta để Ta có thể ban cho các con Ơn Cứu Rỗi Đời Đời. Bất cứ thứ gì ngoài Sự Thật đều dẫn các con đi trên con đường xuống hỏa ngục.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1255/ Ta sẽ đến vào một thời điểm khi mà các con ít mong đợi nhất (02-11-2014)

Chúa Nhật ngày 2 tháng 11 năm 2014, lúc 17:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta mong muốn rằng tất cả các con, các tín hữu yêu dấu của Ta hãy vững tin vào mọi sự mà Ta đã truyền dạy các con và mọi sự mà giờ đây Ta sẽ tiếp tục tỏ bày cho các con, vì tất cả các Kế Hoạch của Ta đều theo đúng Thánh Ý của Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta. Các con không được phép sợ hãi về tương lai vì tất cả mọi sự đều ở trong Đôi Bàn Tay Chí Thánh của Người.

Khi các con vững tin, các con sẽ có được bình an. Kế Hoạch của Ta cuối cùng cũng sẽ được hoàn tất, mọi nỗi đau khổ sẽ không còn nữa và mọi sự dữ sẽ bị diệt trừ. Đã đến lúc để đón nhận Sự Thật mặc dù Sự Thật có thể gây ra nỗi khiếp sợ. Khi các con đặt trọn niềm tín thác vào Ta thì Ta sẽ làm vơi bớt gánh nặng của các con; những Ân Sủng của Ta sẽ đong đầy trong các con Tình Yêu của Ta và Tình Yêu của Ta sẽ mang lại cho các con niềm an ủi hết sức lớn lao trong thời buổi đau thương này.

Ta sẽ đến vào một thời điểm khi mà các con ít mong đợi nhất và từ nay cho đến ngày ấy các con phải cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho những kẻ không nhận biết Ta cũng như những kẻ nhận biết Ta nhưng lại không chịu nhìn nhận Vai Trò của Ta.

Ta đang tiếp tục tuôn đổ trên các con Ơn an ủi của Chúa Thánh Thần để bảo đảm rằng các con không rời bỏ Ta. Ta sẽ rộng ban mọi Tặng Ân cho những ai yêu mến Ta với tấm lòng khiêm nhường và ăn năn thống hối. Tuy nhiên, Tình Yêu của Ta sẽ không thể đến được với linh hồn của những kẻ đã quyết tôn vinh Ta theo những cách thức đầy lầm lạc của họ. Tình Yêu của Ta cũng không thể đánh động tâm hồn của những kẻ cố chấp vốn tin rằng họ nhận biết Ta, nhưng thói kiêu ngạo của họ khiến cho họ mù lòa trước Sự Thật mà Thiên Chúa đã ban cho họ từ thuở ban đầu.

Sự Thật đến từ Thiên Chúa. Sự Thật sẽ sống mãi qua thời gian đến hồi cùng tận. Thiên Chúa sẽ sớm tỏ bày Sự Thật toàn vẹn và khi ấy Sự Thật sẽ đâm thâu tâm hồn những kẻ khước từ Bàn Tay can thiệp của Ta. Khi ấy, Đạo Binh của Ta sẽ cùng nhau trỗi dậy trong Vinh Quang của Thiên Chúa để rao giảng Lời Chân Thật của Thiên Chúa cho đến ngày cuối cùng. Họ sẽ dẫn đưa về nhiều linh hồn của những người ngoại giáo, những người sẽ nhận biết rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Không phải là những người ngoại giáo không đón nhận Ta. Thay vào đó, chính linh hồn của các Kitô Hữu vốn là những người đã được Thiên Chúa ban cho Sự Thật mới là những kẻ đi vào con đường lầm lạc khủng khiếp. Chính linh hồn của các Kitô Hữu mới là điều mà Ta hết sức mong mỏi và chính vì linh hồn họ mà Ta mời gọi các con hãy cầu nguyện liên lỉ suốt ngày cho họ.

Chúa Giêsu Yêu Dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1256/ An tử là hành động ghê tởm trong Ánh Mắt Ta (03-11-2014)

Thứ hai ngày 3 tháng 11 năm 2014, lúc 23:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, an tử là một tội ác nghiêm trọng và không thể được Thiên Chúa tha thứ. Kẻ nào trợ giúp, tham gia vào việc an tử hoặc quyết định kết thúc sự sống của chính mình vì bất cứ lý do nào đều phạm phải tội ác nghiêm trọng trong Ánh Mắt của Thiên Chúa.

An tử là một trong những tội lỗi nghiêm trọng nhất khi người ta tước đoạt mất sự sống mà lại tuyên bố là một điều tốt lành, khi mà người ta cố ý sắp đặt để gây ra cái chết cho bất cứ người nào. Người ta dùng đến tội ác của việc an tử như là một trong số những hành động được sắp đặt một cách tỉ mỉ để chống lại Thiên Chúa mà người ta đang cố ý bày ra cho nhân loại trong thời điểm này, nhằm thúc đẩy nhân loại phạm tội chống lại Thiên Chúa. Các con hãy biết chắc rằng an tử là một hành động ghê tởm trong Ánh Mắt Ta và việc an tử sẽ gây ra những hậu quả hết sức nghiêm trọng cho những ai tham gia vào việc này.

Việc giết chết bất cứ một sinh mạng nào đều là một tội ác nghiêm trọng, điều này bao gồm việc giết chết các sinh linh từ khi được thụ thai đến khi sống những tháng ngày cuối đời trên trần thế này. Không một điều gì có thể biện minh cho việc tước đi mạng sống của con người khi mà người ta thực hiện điều này với sự nhận thức rõ ràng rằng cái chết sẽ xảy ra vào một thời điểm nhất định nào đó. Cái chết khiến cho linh hồn những người còn đang sống chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa. Những kẻ phạm phải hành động độc ác này nhìn nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa, thế nhưng khi thực hiện hành động hết sức độc ác này, họ vi phạm Điều Răn Thứ Năm.

Giờ đây đang có kế hoạch để thúc đẩy hàng triệu người rút ngắn sự sống của nhân loại – cả trong thân xác và trong linh hồn. Khi các con tự nguyện tham gia vào hành động vốn xúc phạm đến tính chất thánh thiêng của sự sống con người, các con sẽ không có được sự sống – các con sẽ không có được Sự Sống Đời Đời và ơn cứu rỗi cũng không thuộc về các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1257/ Một khi sự hoang mang xâm nhập vào trong Giáo Hội, thì sự hoang mang sẽ gây ra chia rẽ. Các con hãy biết rằng sự hoang mang này không đến từ Thiên Chúa (04-11-2014)

Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2014, lúc 16:33

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Sách Khải Huyền đã mở ra và từng phần của Sách Khải Huyền đang được Thiên Chúa mặc khải cho nhân loại. Từng giáo hội trên trái đất, vốn tôn vinh Thiên Chúa, đang phải nỗ lực hết sức để gìn giữ đức tin vào Thiên Chúa. Từng giáo hội đã bị tấn công và đã phải chịu nỗi ô nhục bởi những kẻ gây ra những tội ác khủng khiếp ngay bên trong giáo hội, nhưng chúng lại dung túng cho những hành động của chúng bằng cách tuyên bố rằng những hành động của chúng là theo Thánh Ý của Thiên Chúa. Chúng không để yên cho một giáo hội nào vốn bảo vệ Thánh Ý của Thiên Chúa, khi mà sự độc ác đã bủa vây giáo hội và khi mà chúng sẽ thay thế Sự Thật bằng mọi thứ lý lẽ nhằm chối bỏ Thiên Chúa trong tất cả Vinh Quang của Người.

Một khi sự hoang mang xâm nhập vào trong Giáo Hội, thì sự hoang mang sẽ gây ra chia rẽ. Các con hãy biết rằng sự hoang mang này không đến từ Thiên Chúa. Một khi người ta đưa ra những lối diễn giải khác nhau về Sự Thật, thì con đường đến với Cha Ta trên trời sẽ đầy những cỏ dại, vốn sẽ lan tràn nhanh chóng. Khi điều này xảy ra thì hậu quả là con đường sẽ trở nên lầy lội và hầu như không thể vượt qua được. Thiên Chúa đã tỏ bày cho nhân loại con đường hướng về Vương Quốc Thiên Đàng của Ta. Một khi các con bước đi trên con đường này với lòng trông cậy vững vàng, thì đây là con đường đơn giản và không hề có bất cứ trở ngại nào. Những kẻ thù nghịch ta sẽ luôn tìm cách cản đường các con; nếu như các con lắng nghe những lời chế nhạo của chúng, vướng mắc vào những thứ dối trá của chúng và để cho những sự ngờ vực che mờ sự phán đoán của các con, thì các con sẽ nhận thấy rằng con đường này là hết sức gian khó.

Lời của Thiên Chúa từ thuở trước và chính hiện nay vẫn không thay đổi và Mười Điều Răn là rõ ràng – Mười Điều Răn sẽ không bao giờ thay đổi. Phương thế để đến được với Thiên Chúa là giữ lòng trung thành với những điều mà Người đã truyền dạy. Thiên Chúa thì không thỏa hiệp, Người cũng không dung túng cho bất cứ nỗ lực nào mà con người thực hiện để thay đổi Sự Thật. Nếu các con tin vào Thiên Chúa, thì các con sẽ tuân theo những Điều Răn của Người, đón nhận Lời Người trong Kinh Thánh và trung thành đi trên con đường duy nhất chân thật dẫn về Vương Quốc của Người. Quả là phúc cho những người công chính, vì khi quy phục Thiên Chúa, họ được ban cho Chìa Khóa để vào Địa Đàng Mới.

Bất cứ kẻ nào tìm cách dụ dỗ các con đón nhận bất cứ thứ gì khác ngoài Sự Thật thì không đáng để tin cậy. Các con hãy tín thác vào Thiên Chúa mà thôi và đừng bao giờ để mình bị cám dỗ mà lìa xa Lời Người, vì nếu các con chiều theo áp lực này thì các con sẽ hư mất đối với Ta.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1258/ Thiên Chúa Cha: Đừng để một người nào trong các con không biết gì về Phép Công Thẳng của Ta (05-11-2014)

Thứ tư ngày 5 tháng 11 năm 2014, lúc 13:30

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, các con hãy yêu mến Ta và hãy biết rằng Ta yêu thương và nâng niu tất cả những con cái của Ta. Tuy nhiên, các con cũng hãy biết rằng nhân loại phải kính sợ Phép Công Thẳng của Ta. Đừng để một người nào trong các con không biết gì về Phép Công Thẳng của Ta, vì Phép Công Thẳng của Ta sẽ ào ạt giáng xuống như bão tố gây kinh hoàng và quét sạch những linh hồn vốn khước từ Lòng Thương Xót của Ta.

Nhiều người không hề biết gì về cơn thịnh nộ của Ta, nhưng các con hãy biết rằng, nếu kẻ nào nhận biết Ta nhưng lại nói phạm đến Chúa Thánh Thần, thì Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ ấy. Không một sự gì có thể thay đổi được điều này, vì kẻ hết sức ghê tởm ấy đã quyết định cho số phận của chính mình và không còn có thể giao hòa được với Ta. Đối với những kẻ dám đứng lên chống đối Ta và biện minh cho việc tước đoạt mạng sống của người khác thì hãy biết rằng chính Ta sẽ cất đi mạng sống của những kẻ ấy. Nếu kẻ nào bán linh hồn cho Satan, thì Ta không thể cứu được linh hồn ấy, vì hắn nên một với tên ác quỷ. Khi kẻ nào nhân Danh Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Ta mà rao giảng nhưng lại hủy diệt linh hồn của những người thuộc về Ta, thì Ta sẽ loại bỏ kẻ ấy muôn đời. Giờ đây các con hãy biết kính sợ Cơn Thịnh Nộ của Ta, vì Ta sẽ trừng phạt mọi linh hồn vốn chống lại Thánh Ý của Ta đến cùng.

Các con không được phép sợ hãi Cuộc Quang Lâm của Con Ta, vì Cuộc Quang Lâm là một Tặng Ân. Các con cũng không được phép sợ hãi bất cứ nỗi đau khổ nào mà các con có thể phải chịu trước ngày Người ngự đến, vì đau khổ sẽ chóng qua. Các con hãy lo sợ cho chính những linh hồn mà Ta không thể nào cứu được và họ cũng không hề muốn cứu chính bản thân mình. Họ là những linh hồn vốn nhận biết rằng Ta hiện hữu, nhưng thay vì theo Ta thì họ lại quyết định theo kẻ thù của Ta.

Ta sẽ can thiệp theo nhiều cách thức khác nhau để cứu những người không hề nhận biết Ta. Ta sẽ lột trần linh hồn của những kẻ chống lại mọi Lề Luật mà Ta đã đặt ra và họ sẽ phải chịu nỗi đau của Hỏa Ngục và Luyện Ngục trên trái đất này. Bằng việc bị lột trần này, họ sẽ được thanh tẩy và họ sẽ biết ơn Ta vì giờ đây Ta tỏ Lòng Thương Xót đối với họ. Việc mà giờ đây họ phải chịu đau khổ thì tốt hơn nhiều so với việc họ phải chịu đau khổ đời đời cùng với tên ác quỷ. Các con không bao giờ được phép chất vấn những Đường Lối của Ta, vì tất cả mọi điều mà Ta thực hiện đều là vì lợi ích của con cái Ta để họ được sống với Ta trong Vinh Quang Muôn Đời.

Cuộc trừng phạt mà Ta sắp sửa giáng xuống nhân loại khiến cho Ta đau đớn. Cuộc trừng phạt này làm tan nát Thánh Tâm Ta nhưng cuộc trừng phạt này lại là điều cần thiết. Tất cả những nỗi đau sẽ đi vào quên lãng và ánh sáng sẽ diệt trừ bóng tối. Bóng tối sẽ không còn có thể gây tai ương khủng khiếp cho con cái của Ta nữa. Ta tỏ bày cho các con điều này vì giờ đây các con đang bị dẫn dắt vào trong bóng tối khủng khiếp bởi sự lừa dối của tên ác quỷ. Nếu giờ đây Ta không cảnh báo các con về những hậu quả, thì các con sẽ không có tương lai trong Địa Đàng Mới của Ta.

Nhân loại đã nhanh chóng lãng quên những Điều Răn của Ta. Nhân loại đang nhanh chóng đánh mất tình trạng Ân Sủng khi họ không thể bảo vệ Lời Ta.

Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1259/ Những kẻ tin rằng Thiên Chúa sẽ không trừng phạt những kẻ độc ác thì không hề nhận biết Người (06-11-2014)

Thứ năm ngày 6 tháng 11 năm 2014, lúc 17:40

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, đã đến lúc để Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta quét sạch khỏi mặt đất này những vết nhơ của tội lỗi, vốn phủ bóng tối trên linh hồn của nhân loại. Người sẽ trừng phạt những kẻ độc ác và ôm vào Vòng Tay Chí Thánh của Người những ai bảo vệ Lời Chân Thật của Thiên Chúa. Nhiều thiên thần của Người sẽ oai hùng xuất hiện với sức mạnh kinh thiên động địa và với gươm thiêng đầy uy lực, các thiên thần sẽ cắt bỏ tận gốc rễ những tai ương vốn tàn phá các linh hồn trong nhân loại, nhờ đó thế giới được trở lại tình trạng trong sạch.

Các con hãy biết kính sợ Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa vì khi Người buộc phải có hành động hết sức mạnh mẽ thì nhân loại sẽ phải run rẩy khiếp sợ. Những kẻ tin rằng Thiên Chúa sẽ không trừng phạt những kẻ độc ác thì không hề nhận biết Người. Họ lớn tiếng cao ngạo truyền bá những sự dối trá khắp nơi trên thế giới; những kẻ tự cho mình là xứng đáng có được ân nghĩa cao trọng với Thiên Chúa, trong Mắt Cha Ta, nhưng lại nguyền rủa những kẻ hiền lành trong dân Ta, sẽ bị loại bỏ khỏi mặt đất này và sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt khủng khiếp nhất mà Thiên Chúa giáng xuống trên nhân loại kể từ trận đại lụt hồng thủy.

Các thiên thần của Thiên Chúa sẽ ngự xuống với gươm thiêng trong tay hữu, họ sẽ tách trấu ra khỏi lúa. Những kẻ nguyền rủa Thiên Chúa sẽ phải im miệng; những kẻ báng bổ Con Thiên Chúa sẽ phải câm lặng; những kẻ xúc phạm đến Thân Mình Người sẽ phải trốn chạy trong hoang mang, lầm lạc và tuyệt vọng trước khi chúng bị ném vào nơi khốn cùng.

Nhân loại đã không đền đáp xứng đáng với Tình Yêu của Thiên Chúa và họ đã khước từ Lòng Thương Xót của Người. Những linh hồn hết sức vô ơn, những kẻ chỉ biết chú tâm vào những thú vui của bản thân họ – quyết tâm của họ trong việc thực hiện những hành động đối nghịch với Thánh Ý của Thiên Chúa – sẽ phải cảm nhận nỗi đau trong cuộc trừng phạt của Thiên Chúa. Sự trừng phạt của Thiên Chúa sẽ như sấm sét ào ạt giáng xuống với sức mạnh khủng khiếp, trái đất sẽ đảo lộn trong kinh hoàng và người ta sẽ cảm nhận được ở khắp nơi trên thế giới.

Những ai nhận biết Sự Thật sẽ không hề khiếp sợ, vì họ sẽ tự nguyện làm chứng cho những lời hứa mà Thiên Chúa đã ban trong Kinh Thánh, những lời hứa có liên quan đến Cơn Đại Nạn sắp sửa xảy ra. Những ai đã cắt đứt mối dây liên kết với Thiên Chúa trong cuộc đời họ – như thể họ đã cắt đứt chi thể ra khỏi chính thân mình họ – sẽ không biết được những hậu quả trong sự trừng phạt của Thiên Chúa trước khi quá muộn.

Kẻ nào phản bội Ta sẽ phải chịu đau khổ nhiều nhất. Kẻ nào kịch liệt công kích tha nhân với niềm tin mù quáng rằng chúng đại diện cho Ta, sẽ không biết phải chạy đến với ai. Vì các ngươi có tìm cách trốn ở đâu thì người ta cũng tìm thấy các ngươi trần truồng mà không có gì để che đậy nỗi hổ nhục của các ngươi. Ta nói cho các ngươi biết điều này, vì lòng nhẫn nại của Cha Ta đã cạn kiệt và trên chiến trường sẽ xuất hiện hai thế lực – những kẻ theo Ta và những kẻ chống lại Ta.

Các con hãy nài xin Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Và, những kẻ gây đau thương cho Thân Mình Ta hãy biết cho điều này. Các ngươi có thể tin rằng các ngươi có thể loại bỏ Ta ra khỏi Nhà Ta, nhưng đó lại là một lỗi lầm nghiêm trọng của các ngươi.

Các ngươi hãy cút ra khỏi Ta, vì các ngươi không thuộc về Ta. Sự độc ác của các ngươi sẽ gây ra nỗi khốn cùng cho các ngươi và qua việc trung thành với tên ác quỷ, các ngươi đã tự cắt đứt mối dây liên kết với Vương Quốc Vinh Hiển của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1260/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Sách Sự Thật có trong Mặc Khải Công Khai (08-11-2014)

Thứ bảy ngày 8 tháng 11 năm 2014, lúc 17:05

Hỡi con nhỏ bé yêu dấu của Mẹ, hôm nay là một ngày đặc biệt, Thiên Đàng kỷ niệm ngày Mẹ ban cho con Thông Điệp đầu tiên mà con đã lãnh nhận trong vai trò là sứ giả của Thiên Chúa. Ngày hôm nay Mẹ đến để ban cho con tin tốt lành là hàng triệu người sẽ hoán cải chính vì Sứ Vụ này.

Mẹ đã mang đến cho nhân loại Đấng Mêsia, một tôi tớ khiêm nhường được Thiên Chúa ưu tuyển. Thiên Chúa đã trao cho Mẹ một vai trò rất đặc biệt trong Kế Hoạch của Người và ngày hôm nay, với vai trò là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, Mẹ lại đang mời gọi tất cả con cái của Người.

Các con không bao giờ được phép khước từ những nỗ lực của Thiên Chúa nhằm ban cho các con Sự Thật. Người là Chúa Cha Hằng Hữu, Người yêu thương mọi người và Sứ Vụ này đã được Người báo trước. Người đang ban cho nhân loại nhiều bí mật có trong những lời tiên tri được ban cho ngôn sứ Đanien và cho tôi tớ ưu tuyển của Người là Thánh Gioan Tông Đồ. Sách Sự Thật có trong Mặc Khải Công Khai và điều quan trọng là các con không được chối bỏ Cuốn Sách Thánh Thiêng này.

Qua những Thông Điệp này, nhiều người đã hoán cải và chính nhờ Sứ Vụ này mà phần lớn nhân loại sẽ được Thiên Chúa tỏ Lòng Thương Xót. Các con đừng khước từ Lòng Quảng Đại của Người vì mong muốn lớn nhất của Người là đưa toàn thể nhân loại vào trong thế giới mới. Khi Thánh Tử của Mẹ trỗi dậy từ trong những kẻ chết, thì đây cũng là một thông điệp dành cho nhân loại. Cũng giống như Thánh Tử của Mẹ, những ai giữ lòng trung thành với Người sẽ được Thiên Chúa cho trỗi dậy trong thân xác và linh hồn trong ngày sau hết. Không một ai kêu xin Lòng Thương Xót của Người mà bị bỏ mặc. Nhưng đáng buồn thay, những ai chống lại Thiên Chúa vì sự cố chấp và vì lòng thù hận của họ, có thể xâm phạm đến những Nỗ Lực của Người nhằm hiệp nhất tất cả con cái của Người.

Các con hãy dâng lời tạ ơn vì Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Các con hãy tạ ơn Thiên Chúa vì những Chiến Dịch Cầu Nguyện; những Chiến Dịch Cầu Nguyện mang lại những Phúc Lành hết sức lớn lao. Mẹ mời gọi các con hãy để cho Mẹ, Mẹ yêu dấu của các con, đong đầy trong tâm hồn các con niềm hân hoan vui mừng. Các con phải để cho niềm hạnh phúc, vốn chỉ có thể đến từ Thiên Chúa như một Tặng Ân, ngự trị trong linh hồn các con, khi các con nhận biết những gì sẽ xảy đến. Thánh Tử của Mẹ sẽ sớm ngự đến để thu hồi Vương Quốc vốn thuộc về Người. Khi Vương Quốc Mới trỗi dậy từ đống tro tàn, thì Vương Quốc Mới này sẽ mang lại cho từng người trong các con niềm hân hoan vui mừng và niềm hạnh phúc vô bờ bến. Vì khi ấy các con được trở về nhà trong Vòng Tay Chào Đón của Vị Vua, Đấng Mêsia, Đấng đã phải chịu hy sinh đến tột cùng vì phần rỗi của các con.

Xin các con hãy đón nhận Tặng Ân hết sức lớn lao này. Đừng để những kẻ lòng đầy thù hận lôi kéo các con ra khỏi Sự Thật. Nếu không có Sự Thật, thì không thể có sự sống.

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, các con hãy dấn thân và hãy luôn cầu xin Mẹ bảo vệ các con, vì sứ vụ của Mẹ chính là để dẫn đưa các con đi qua con đường gian khó mà đến với Ngai Tòa của Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử yêu dấu của Mẹ.

Mẹ của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1261/ Ta sẽ cứu rỗi 5 tỷ linh hồn vì Sứ Vụ này (09-11-2014)

Chúa Nhật ngày 9 tháng 11 năm 2014, lúc 15:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, tất cả mọi điều mà Ta hằng ao ước thực hiện là cứu được nhiều linh hồn của con cái Thiên Chúa. Tất cả mọi điều mà Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta mong muốn là con cái của Người yêu thương Người như chính Người yêu thương họ.

Ngay cả khi tổ tiên của nhân loại khước từ Tình Yêu của Người, thì Chúa Cha yêu dấu của Ta đã đặt ra Mười Điều Răn để giúp nhân loại sống theo những Lề Luật của Người. Mong ước của nhân loại phải luôn là phụng sự Ông Chủ của họ và để thực hiện được điều này thì nhân loại phải tỏ lòng yêu thương anh chị em của mình. Bằng việc tuân giữ những Lề Luật của Thiên Chúa, nhân loại sẽ giữ lòng trung thành với Người và gắn bó mật thiết với Người hơn. Nhưng, bằng việc khước từ Mười Điều Răn, nhân loại tạo ra khoảng cách khủng khiếp giữa họ và Thiên Chúa.

Sứ Vụ Cuối Cùng của Ta, để ban cho nhân loại những hoa trái của ơn cứu rỗi, đã sinh ra nhiều Ơn Ích. Giờ đây Ta muốn rằng mỗi một người trong các con từ hôm nay trở đi hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện số 33 mỗi ngày và Ta muốn rằng các con hãy luôn giữ bên mình một bản Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống. Nhiều người có thể không biết gì về Sứ Vụ này nhưng cũng có thể đón nhận được Sự Bảo Vệ của Ấn Tín khi các con đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện số 33 để cầu nguyện cho họ.

Tất cả những con cái Thiên Chúa mà có Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống sẽ thoát khỏi những gian nan khốn khó khi Cơn Đại Nạn xảy ra. Ngày hôm nay, Ta mời gọi các con đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện số 33 vì Ta hứa ban cho các con sự bảo vệ phi thường trước những kẻ bách hại Đức Tin Kitô Giáo và trước những sự biến động mà các con sẽ chứng kiến khắp mọi nơi trên thế giới. Ta mời gọi các con đừng để cho nỗi sợ hãi dưới bất kỳ hình thức nào làm bận lòng các con. Trong khi Ta mong muốn cứu rỗi toàn thể nhân loại chỉ vì Lòng Thương Xót của Ta, giờ đây Ta tuyên bố rằng Ta sẽ cứu rỗi năm tỷ linh hồn vì Sứ Vụ này. Ta tuyên bố rằng đây là một trong những hành động lớn lao nhất của Lòng Thương Xót mà Ta đã rộng ban cho con cái Thiên Chúa trong bất cứ thời điểm lịch sử nào của nhân loại.

Các con cũng hãy biết rằng Ta sẽ rút ngắn giai đoạn thống khổ mà con thú sẽ gây ra cho nhân loại vì Lòng Thương Xót của Ta quá lớn lao. Nhưng trước hết, nhân loại sẽ phải chứng khiến Cuộc Trừng Phạt của Thiên Chúa vì Cuộc Trừng Phạt đã được Thiên Chúa báo trước và là một phần cần thiết trong sự thanh tẩy cuối cùng đối với nhân loại.

Các con hãy tín thác vào Ta. Hãy nâng tâm hồn lên và đừng bao giờ khiếp sợ sự dữ và sự độc ác mà các con sẽ sớm chứng kiến. Nếu các con tin vào Ta thì hãy để cho niềm vui ngự trị trong linh hồn các con. Ta sẽ cứu tất cả những ai mà các con cầu xin Lòng Thương Xót của Ta cho họ, qua việc đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện. Chỉ có thứ tội duy nhất mà muôn đời không thể nào tha thứ được là tội báng bổ Chúa Thánh Thần.

Hôm nay là ngày mà Ta long trọng hứa ban cho nhân loại tình yêu, bình an và niềm hân hoan trong Vương Quốc của Ta qua việc cứu rỗi năm tỷ linh hồn. Ta yêu thương và nâng niu tất cả các con. Không có sự gì mà Ta không thực hiện vì các con, nếu điều ấy là theo đúng Thánh Ý Thiên Chúa. Tất cả những gì các con phải làm là hãy cầu xin Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1262/ Đời sống của các con trên trái đất là một cuộc thử thách về tình yêu của các con dành cho Ta (12-11-2014)

Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014, lúc 23:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, lẽ dĩ nhiên là con người sợ hãi những điều bất trắc và chính vì thế mà họ sợ hãi cái chết. Cái chết là một trong những điều gây ra nỗi khiếp sợ nhất trong tâm trí của nhân loại vì nhiều người không hề biết gì về Lời Hứa Sự Sống Vĩnh Cửu của Ta. Nếu như họ được chứng kiến Vương Quốc Vinh Hiển của Ta, thì cái chết không còn quyền lực gì đối với họ nữa.

Ta chào đón tất cả các linh hồn vào trong Vương Quốc của Ta. Ta không dành riêng một chỗ chỉ để cho những người thánh thiện và những người ưu tuyển, mặc dù có một chỗ đặc biệt dành cho họ trong Vương Quốc của Ta. Ta chào đón tất cả các tội nhân, kể cả những người đã phạm những tội ác khủng khiếp, vì trên hết tất cả mọi sự, Ta là Thiên Chúa của Tình Yêu Vô Biên. Ta sẽ chào đón bất cứ ai kêu cứu đến Ta để giao hòa với lòng thống hối. Một khi điều này xảy ra, trước giờ lâm tử, thì Ta sẽ chào đón mọi linh hồn và Ta sẽ ôm chầm lấy họ.

Sự ngăn cách duy nhất giữa linh hồn của một con người với Vương Quốc của Ta là tội kiêu ngạo. Những kẻ kiêu ngạo, trong khi có thể xấu hổ về tội lỗi của mình, lại luôn ra sức biện minh cho tội lỗi bằng những cách thức khác nhau. Giờ đây Ta muốn nói với những kẻ kiêu ngạo rằng, những việc làm sai trái thì không thể nào làm cho một hành động độc ác trở nên đúng đắn được. Những kẻ kiêu ngạo sẽ hết sức lãng phí thời gian để suy xét về việc họ có cần được Ta cứu rỗi hay không. Nhưng cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, khi mà người ta ít mong đợi nhất. Những người không mắc phải thói kiêu ngạo sẽ phủ phục xuống trước Mặt Ta, xin Ta tha thứ cho họ và Ta sẽ nâng họ lên.

Các con đừng sợ hãi cái chết, vì cái chết là cánh cửa dẫn vào Vương Quốc của Ta. Tất cả những gì mà Ta mời gọi các con là các con hãy chuẩn bị cho ngày lâm tử bằng cách sống như Ta đã truyền dạy các con. Ta không kêu gọi các con ngừng những bổn phận thường ngày của các con. Các con phải có bổn phận với tha nhân; các con không bao giờ được phép nghĩ rằng các con phải tách biệt chính mình với những người thân yêu của các con khi các con sống theo gương của Ta. Ta muốn rằng các con yêu thương gia đình và bạn bè các con, dành cho họ thời gian khi họ cần để bảo đảm rằng các con dễ dàng bày tỏ tình yêu dành cho nhau. Các con hãy yêu thương mọi người như Ta yêu thương các con. Các con thực hiện điều này theo cách các con đối xử với mọi người; dành thời gian để sống hòa thuận với tha nhân; những điều các con chia sẻ với người khác về họ và cách mà các con trợ giúp những người vốn không thể giúp được cho chính mình. Đời sống của các con trên trái đất là một cuộc thử thách về tình yêu của các con dành cho Ta. Các con phải thể hiện tình yêu của các con dành cho Ta bằng cách các con tỏ ra yêu thương tha nhân, kể cả những kẻ nguyền rủa các con.

Điều quan trọng là các con phải luôn thưa chuyện với Ta mỗi ngày, thậm chí là chỉ một vài phút ngắn ngủi. Chính trong lúc các con thưa chuyện với Ta mà Ta chúc lành cho các con. Xin các con đừng bao giờ tỏ ra khiếp sợ thế giới tương lai để rồi khiến cho các con phải xa lánh những người gần gũi với các con. Các con phải chú tâm vào Ta và khi các con chú tâm vào Ta, thì các con sẽ có được sự bình an. Và rồi các con phải chia sẻ Ơn bình an này với những người thân yêu của các con. Tuy nhiên, các con hãy biết rằng các con sẽ phải chịu đau khổ vì tình yêu của các con dành cho Ta và các con phải chịu sự thù nghịch của tha nhân. Để vượt qua sự thù nghịch này, các con chỉ được phép đáp lại bằng tình yêu thương. Luôn luôn là như vậy.

Ta ban cho các con sự tự do khỏi những ràng buộc của cái chết và cái chết sẽ không còn quyền lực gì đối với các con nữa. Nhờ Sự Phục Sinh của Ta, các con sẽ được trở lại tình trạng hoàn hảo, với thân xác và linh hồn hoàn mỹ, nơi Vương Quốc của Ta. Các con có gì mà phải sợ hãi nếu Ta ban cho các con Tặng Ân Sự Sống Đời Đời?

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1263/ Chúng đã coi Ta là một kẻ độc ác và là một ngôn sứ giả, vì thế chúng đã tra tấn Ta (13-11-2014)

Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2014, lúc 11:10

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hôm nay Ta mặc khải cho các con một trong những mầu nhiệm lớn lao nhất của thời cuối.

Trình tự của các biến cố dẫn đến ngày cuối cùng cũng giống như Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta mà chúng sẽ cho tái hiện lại theo từng giai đoạn, đến tận ngày mà Ta ngự đến để cứu rỗi nhân loại.

Khi Ta ở trong Vườn Giệtsimani, Ta đã bị cô lập, đơn độc một mình và ngập tràn trong đau buồn, vì rất ít người tin rằng Ta đã nói Sự Thật. Tình Yêu của Ta dành cho Cha Ta đã giúp Ta vững vàng, nhưng Tình Yêu của Ta dành cho nhân loại có nghĩa là Ta phải chịu sự tra tấn về tinh thần và thể xác bởi bàn tay của Satan, mặc dù hắn sẽ điên cuồng thực hiện việc tra tấn này.

Ta đã hết sức thống khổ trong Vườn Giệtsimani. Ta đã hết lòng nài xin Cha Ta ban ơn trợ giúp. Thánh Tâm Ta đã hết sức đau buồn khi tên ác quỷ cho Ta thấy thị kiến về cách mà thế giới sẽ kết thúc. Hắn đã chế giễu Ta, cười nhạo Ta, phỉ nhổ vào Ta và nhạo báng Ta khi hắn tỏ cho Ta thấy linh hồn của những kẻ thù nghịch Ta, những kẻ mà một ngày kia sẽ tuyên bố với thế giới rằng chúng phụng sự Giáo Hội của Ta. Điều này cũng giống như khi phải chứng kiến những môn đệ yêu dấu của Ta chối bỏ Ta nhưng lại nguyện trung thành với Satan. Hắn đã cho Ta thấy thị kiến về linh hồn của các tín hữu, những người mà tiếng nói của họ sẽ bị người đời coi là tiếng nói của những kẻ quá khích mù quáng và người ta sẽ buộc cho họ những tội ác khủng khiếp. Ta đã thấy thị kiến về những kẻ tuyên bố rằng chúng đại diện cho Ta nhưng lại bách hại những ngôn sứ và những thị nhân cũng như thấy được những kẻ chạy theo sự hủy diệt của chúng. Ta đã phải chịu đựng sự tăm tối khủng khiếp khi Ta thấy thị kiến về thế giới mà Ta đã từng sống trong đó, một thế giới không hay biết gì về Vai Trò của Ta và họ là những người không bao giờ được dạy bảo về Ta.

Satan đã xô đẩy Ta xuống đất, Gương Mặt Ta đã chà xuống nền đất, Ta đã bị bị Satan đá, quật bằng roi và bị xé nát quần áo. Hắn đã tra tấn Ta vượt quá sức chịu đựng trong nhân tính của Ta và vượt quá sức chịu đựng khủng khiếp về mặt thể xác. Mặc cho sự tra tấn này, Thiên Chúa đã ban cho Ta sức mạnh để tiếp tục đối mặt với Cuộc Khổ Hình Thập Giá không thể tránh khỏi, một điều mà Ta đã hết sức khiếp sợ. Tuy nhiên, Tình Yêu của Ta dành cho nhân loại đã thắng vượt nỗi sợ hãi trong nhân tính của Ta.

Những tôi tớ được thánh hiến của Ta, những người quyết không chối bỏ Ta, cũng sẽ phải chịu sự cô lập tương tự. Họ sẽ bị sỉ nhục và bị loại bỏ. Giáo Hội của Ta sẽ không lên tiếng tố cáo tình trạng cô lập mà người ta gây ra cho họ, vì nỗi sợ hãi ngay trong chính Giáo Hội.

Khi Ta bị tra tấn, thì những kẻ thực hiện những hành động hết sức độc ác và tàn bạo đối với Thân Mình Ta, đã tỏ ra vui thú. Chúng đã coi Ta là một kẻ độc ác và là một ngôn sứ giả, vì thế chúng đã tra tấn Ta. Chúng đã khoe khoang về sự thánh thiện của chúng, sự công chính của chúng và sự thông hiểu của chúng về Kinh Thánh trong khi chúng báng bổ Thân Mình Ta. Chúng đã không thể đón nhận lời tiên tri rằng Đấng Mêsia sẽ đến để giải thoát chúng. Những ai rao giảng về Cuộc Quang Lâm của Ta cũng sẽ phải chịu cách cư xử như vậy.

Khi chúng lột trần Ta, chúng muốn làm cho Ta càng thêm hổ nhục, vì thế chúng đã khoác cho Ta miếng giẻ rách màu đỏ, vốn không thể che kín Thân Mình Ta, để báng bổ Thân Mình Ta thậm tệ hơn nữa. Nhưng, khi chúng đè mão gai, với gai nhọn sắc bén như những mũi kim vào Đầu Ta, chúng đã tuyên bố rằng Con Người là một kẻ giả mạo và vì thế không xứng đáng với sự đón nhận của dân chúng. Chúng đã làm rách con ngươi ra khỏi Mắt Ta, nhưng nỗi đau này cũng không đáng kể so với việc chúng tuyên bố rằng Ta không được con cái Thiên Chúa nhìn nhận như là Đấng Cứu Thế.

Chúng sẽ sớm tái hiện lại tất cả những điều này khi mà Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đầu của Hội Thánh, bị chúng loại bỏ và bị cướp mất Vương Miện. Tên đứng đầu đầy dối trá, tên phản Kitô, sẽ được chúng dùng để thay thế như là Đầu Ta, nhưng khác với Con Chiên Hiến Tế, hắn sẽ đội vương miện bằng vàng sáng lấp lánh. Đằng sau vẻ bề ngoài của hắn là một dã tâm độc ác; cùng với những sự dối trá, những trò lừa gạt, những sự báng bổ thì những thứ dị giáo sẽ đến từ môi miệng hắn, hắn sẽ rao giảng mọi thứ một cách ngọt ngào như thể mật ong nguyên chất. Các con đừng để mình bị lừa gạt, vì con thú sẽ khoác lên vẻ bề ngoài đẹp đẽ, tiếng nói của hắn thì ngọt ngào và cách hành xử của hắn thì xuất chúng. Hắn sẽ là một tên đẹp trai và có sức hấp dẫn, nhưng từ môi miệng của hắn chỉ tuôn ra nọc độc vốn sẽ hủy hoại linh hồn các con.

Khi phải vác Thập Giá, Ta đã không thể tự mình vác đi được. Thập Giá quá nặng nề đến nỗi Ta chỉ có thể bước đi từng bước một và bước đi rất chậm. Thân Mình Ta đã bị rách nát ở nhiều chỗ và vì bị mất máu, nên Ta đã ngất xỉu nhiều lần, Ta đã quá yếu nhược. Ta đã bị mù một bên mắt và những gai nhọn trên Đầu Ta đã khiến cho máu tuôn ra từ những Vết Thương, những kẻ đi cùng Ta đã phải liên tục lau máu từ những Vết Thương cho Ta. Bằng không, Ta không bao giờ có thể bước thêm một bước nào nữa.

Giáo Hội Còn Sót Lại của Ta, những con chiên cuối cùng trong Giáo Hội của Ta, cũng sẽ phải chịu tương tự như vậy. Họ cũng sẽ bước đi dưới sức nặng của Thập Giá như chính Ta vậy, nhưng mặc cho những nỗi đau, những sự ngược đãi, những nỗi thống khổ và phải đổ máu, họ sẽ cam chịu đến cùng. Vì Máu Châu Báu của Ta sẽ tuôn chảy trong linh hồn họ trong sự kết hiệp với chính Nỗi Đau của Ta – Chính Cuộc Khổ Nạn của Ta. Và, vào ngày mà người ta không còn cử hành Hy Tế Thánh Lễ hàng ngày nữa, thì Sự Hiện Diện của Ta cũng sẽ không còn nữa. Vào ngày mà Thân Mình Ta – Giáo Hội của Ta trên trái đất này – cuối cùng bị cướp đoạt, bị đóng đinh và bị báng bổ, thì tất cả mọi sự sẽ vĩnh viễn thay đổi.

Chính Thân Mình của Ta, Giáo Hội của Ta, khi còn sống động trên thế giới này, đem lại sự sống. Nhưng khi Giáo Hội của Ta bị hủy diệt, thì sự sống như các con nhận biết hiện nay, sẽ không còn nữa. Khi Giáo Hội của Ta bị phản bội, bị đóng đinh và bị loại bỏ như trong Cuộc Khổ Nạn của Ta, thì điều này sẽ là sự tận cùng của thời gian.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1264/ Mục đích duy nhất của mặc khải tư là để cứu các linh hồn (13-11-2014)

Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2014, lúc 23:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, qua những mặc khải tư, Thiên Chúa đã ban cho con cái Người một sự hiểu biết tốt hơn về những điều có trong Kinh Thánh. Nếu Thiên Chúa quyết định ban thêm cho con cái của Người những Tặng Ân, thì đây là quyền tối hậu của Người. Nếu không nhờ những Tặng Ân hết sức trọng đại như Kinh Mân Côi, thì nhiều linh hồn đã hư mất đối với Người.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, các con phải hiểu rằng mục đích duy nhất của mặc khải tư là để cứu các linh hồn nhờ sự hoán cải. Những lời cầu nguyện luôn là một phần của mặc khải tư và nhờ đó mà các con biết được rằng những mặc khải tư đến từ Thiên Đàng.

Lẽ ra giờ đây các con không phải lắng nghe Ta vì mọi sự mà Thiên Chúa muốn các con biết thì đều có trong Kinh Thánh rồi. Đáng buồn thay, rất ít các tín hữu của Ta đã hiểu được những bài học có trong Kinh Thánh. Sự Thật có trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Mong muốn của Thiên Chúa vẫn luôn là can thiệp vào trong thế giới để mặc khải Sự Thật cho những linh hồn ưu tuyển, như là một phương thế để giúp hiểu biết tốt hơn về những điều cần thiết nhằm cứu rỗi linh hồn các con. Mặc khải tư cũng là phương thế mà nhờ đó Thiên Chúa cảnh báo con cái của Người khi họ bị những kẻ thù của Người dẫn dắt vào con đường lầm lạc.

Kinh Thánh của Cha Ta chứa đựng Sự Thật và không một ai được phép thêm thắt hoặc sửa đổi điều gì. Cũng không một ai được phép làm sai lạc nội dung của Kinh Thánh dưới bất cứ hình thức nào. Giờ đây, Bổn Phận của Ta là loan báo nội dung của Sách Khải Huyền để giúp các con hiểu được rằng mọi lời tiên tri có trong Sách Khải Huyền, sẽ xảy ra, vì đó là Lời mà Thiên Chúa đã phán.

Những nội dung của Sách Khải Huyền thật khó đọc vì Sách Khải Huyền báo trước sự phản bội chống lại Ta, Chúa Giêsu Kitô, từ những kẻ tuyên bố là cai quản Giáo Hội của Ta. Hãy cho mọi người nghe biết về Sự Thật vì Sự Thật được Thiên Chúa viết ra và những điều mà Thiên Chúa viết ra là bất khả xâm phạm.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1265/ Những kẻ thờ tà thần vốn chối bỏ Sự Thật, sẽ xâm nhập vào Thánh Đường của Ta (15-11-2014)

Thứ bảy ngày 15 tháng 11 năm 2014, lúc 10:22

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con hãy cho mọi người biết rằng bất cứ kẻ nào chối bỏ Sách Khải Huyền là chối bỏ Lời của Thiên Chúa. Sự Thật có trong Sách Khải Huyền và bất cứ kẻ nào chối bỏ Sự Thật trong Sách Khải Huyền, chối bỏ những điều đã được tiên báo, thêm thắt hoặc cắt xén những điều đã được tiên báo, sẽ bị ném vào nơi khốn cùng.

Sự Thật dẫn các con đến với ơn cứu rỗi và con đường nào dẫn các con hướng về Địa Đàng Mới là dẫn các con đến với Ta. Chỉ nhờ vào Ta, Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm Người, thì nhân loại mới được ban cho ơn cứu rỗi. Ta là Đường và là Ánh Sáng. Chỉ nhờ vào Ta và việc các con đón nhận Vai Trò của Ta, thì các con mới có thể thấy được Ánh Sáng của Thiên Chúa. Không có con đường nào khác. Nếu các con quyết định đi theo bất cứ con đường nào khác, thì không có con đường nào dẫn các con đến với Thiên Chúa.

Nếu các con thuộc về Ta, thì các con phải tỏ ra tôn trọng anh chị em mình bằng cách bày tỏ tình yêu thương, nhân từ và nhẫn nại. Các con không được phép kết án tha nhân vì niềm tin tôn giáo của họ. Các con phải yêu thương họ như Ta yêu thương họ. Điều này không có nghĩa là các con phải đón nhận niềm tin của họ hoặc tỏ lòng tôn kính đối với niềm tin của họ, vì nếu các con thực hiện những điều ấy là các con chối bỏ Ta. Các con không thể làm tôi hai chủ. Các con không bao giờ được phép xúc phạm đến Ta bằng cách tỏ lòng trung thành với những thứ ngẫu tượng mà người ta đặt lên trên Ta.

Ngày mà các con tôn thờ những thứ ngẫu tượng trong Thánh Đường của Ta sẽ là ngày mà Ta trút cơn thịnh nộ xuống Thánh Đường của Ta và hủy diệt tất cả mọi thứ trong đó. Đức tin nơi những tôi tớ của Ta đã trở nên hết sức nguội lạnh, họ là những người đang ra sức gây ấn tượng nơi công chúng và tìm kiếm sự tôn vinh. Họ hầu như chẳng tỏ lòng tôn kính Ta trong chính Ngôi Thánh Đường của Ta, khi mà mọi sự Ta ban cho các con bị người ta thờ ơ loại bỏ cho đến khi không còn gì thuộc về Ta ngay trong Thánh Đường của Ta.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta và các tôi tớ được thánh hiến của Ta, là những người trung thành với Lời Chúa, các con sẽ phải mang lấy gánh nặng. Các con sẽ phải chịu đau khổ và phải chịu nỗi ô nhục khi các con chứng kiến sự phạm thánh, những thứ dị giáo và việc thờ tà thần. Trong khi nhiều sự xâm phạm đến Nhiệm Thể Thánh Thiêng của Ta được che đậy một cách tinh vi, thì những người thực sự có ơn phân định sẽ phải cảm thấy khiếp sợ, nhưng cũng đành bất lực khi những sự việc này xảy ra. Sự lừa dối hết sức ghê tởm, vốn sẽ xuất hiện từ mọi sự rạn nứt, đến nỗi cần phải có đạo binh hàng ngàn người mới có thể ngăn chặn được sự phá hoại của những kẻ lừa dối.

Những kẻ lừa dối này được dẫn dắt bởi những kẻ không đến từ Ta. Chúng đã xâm nhập vào trong Nhiệm Thể của Ta qua những phương thế độc ác và cần phải mất một thời gian lâu dài chúng mới có thể hoàn toàn thâu tóm được Giáo Hội của Ta. Chẳng bao lâu nữa, những người có Ơn Chúa Thánh Thần, sẽ nhận thấy rõ bản chất trong những hành động của chúng.

Những kẻ thờ tà thần vốn chối bỏ Sự Thật, sẽ xâm nhập vào Thánh Đường của Ta và người ta sẽ chào đón chúng bằng những vòng tay rộng mở. Để bịt miệng những ai có thể chống đối chúng, người ta sẽ dạy bảo các con rằng các con phải tỏ ra yêu thương tất cả con con cái Thiên Chúa. Sẽ có rất ít người bảo vệ Ta, Chúa Giêsu Kitô, và người ta sẽ bịt miệng những ai dám chống lại những nghi lễ đầy mạo phạm này, những thứ nghi lễ mà người ta sẽ cử hành ngay trên chính những bàn thờ được dùng vào việc cử hành Bí Tích Thánh Thể Cực Trọng.

Những kẻ thù của Ta có thể thâu tóm Thánh Đường của Ta nhưng không thể thâu tóm được Giáo Hội của Ta, vì tất cả các Kitô Hữu trên toàn thế giới hình thành nên Giáo Hội của Ta. Các tín hữu trung thành, bao gồm những người quyết không chối bỏ Lời của Thiên Chúa và không bao giờ chấp nhận bất cứ sự xáo trộn nào trong Lời Chúa, sẽ bảo vệ Giáo Hội của Ta trên thế giới. Không một sự gì có thể thắng được Giáo Hội của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1266/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Nếu các con không cầu xin thì làm sao mà Thánh Tử của Mẹ có thể trợ giúp các con được? (16-11-2014)

Chúa Nhật ngày 16 tháng 11 năm 2014, lúc 14:20

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, trong thời buổi đau thương và khốn khổ này, các con phải luôn kêu cầu đến Mẹ, Mẹ của các con, để Mẹ xoa dịu những nỗi lo âu của các con, cho dù hoàn cảnh của các con có khó khăn đến dường nào đi chăng nữa.

Các con hãy nhớ rằng khi Mẹ dâng lên Thánh Tử của Mẹ lời cầu nguyện đặc biệt của các con, nếu lời cầu nguyện ấy là để nài xin cho phần rỗi của linh hồn các con hay phần rỗi của một người nào đó, thì Người sẽ luôn nhận lời cầu xin của Mẹ. Nếu lời cầu nguyện của các con là để cầu xin phúc lành đặc biệt hoặc xin ơn chữa lành, thì Mẹ sẽ luôn can thiệp cho các con. Thiên Chúa không bỏ qua một lời cầu xin nào và nếu lời cầu nguyện của các con theo đúng Thánh Ý Thiên Chúa, thì Người sẽ nhận lời cầu nguyện của các con. Không một linh hồn nào trên trái đất này mà không thể cầu xin sự trợ giúp của Con Mẹ, nếu họ cầu xin Người vì phần rỗi của họ.

Thánh Tử của Mẹ sẽ dành những sự ưu ái đặc biệt cho mọi linh hồn mà các con cầu nguyện cho họ. Lòng Thương Xót của Người là vô biên và Tình Yêu của Người là vô tận. Các con đừng bao giờ sợ phải đến gần Người để cầu xin Lòng Thương Xót của Người. Hỡi các con thân yêu của Mẹ, cầu nguyện là một phương thế rất mạnh mẽ mà nhờ đó các con có được Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa không bao giờ bỏ qua một lời cầu nguyện nào. Nhưng, nếu các con không cầu xin thì làm sao mà Thánh Tử của Mẹ có thể trợ giúp các con được?

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện bằng chính lời lẽ của các con, vì Thiên Chúa không bao giờ không thể nhận lời cầu nguyện của các con.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1267/ Thiên Chúa không bao giờ lại áp đặt bất kỳ thứ tín lý nào khác, vì Thiên Chúa đã ban Lời Người cho nhân loại (16-11-2014)

Chúa Nhật ngày 16 tháng 11 năm 2014, lúc 20:10

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Satan là tên vua của những thứ dối trá, kẻ chuyên lừa gạt và hắn tự do rảo khắp mặt đất để tàn phá các linh hồn trong từng giây từng phút. Quyền lực của hắn gia tăng là do một thực tế rằng hầu hết người ta không tin rằng hắn tồn tại. Hắn đã chiếm ngự được nhiều tâm hồn và linh hồn của nhiều người và đây là cách thức hắn hành động:

Hắn nói những điều dối trá cho những ai mà hắn tàn phá để thúc đẩy họ phạm tội. Hắn sẽ thuyết phục các linh hồn ấy rằng tội lỗi là vô hại và việc phạm mọi thứ tội lỗi là chấp nhận được, đặc biệt là những thứ tội lỗi có liên quan với hắn. Những thứ tội lỗi này bao gồm việc biện minh cho mọi hành động ghê tởm của tính xác thịt như sự chung chạ về quan hệ tính dục, sự vô luân, trụy lạc và sa đọa. Khi người ta sử dụng thân xác con người như là một phương tiện để phạm vào những hành động khủng khiếp ấy, vốn là những điều ghê tởm trong Ánh Mắt của Thiên Chúa, thì các con hãy biết rằng đây là một dấu chỉ cho thấy sự ảnh hưởng của Satan.

Khi tên ác quỷ gây ảnh hưởng đối với linh hồn của những ai phải chịu trách nhiệm hướng dẫn tâm linh cho các linh hồn trong Giáo Hội của Ta, để thúc đẩy việc chấp nhận tội lỗi, thì hắn thực hiện điều này một cách rất quỷ quyệt. Người ta sẽ khuyên các con kết án những kẻ phạm tội nhưng lại không nói một lời nào để lên án thứ tội lỗi ấy trong Ánh Mắt của Thiên Chúa.

Khi Satan muốn hủy diệt tình yêu, thì hắn sẽ thực hiện điều này bằng cách gây ra sự chia rẽ trong các mối quan hệ; hắn sẽ gây ra sự thù hận trong tâm hồn nhân loại bằng cách nhồi nhét vào tâm trí họ những sự dối trá, vốn sẽ thúc đẩy họ chống lại nhau qua sự xung đột và chiến tranh. Hắn sẽ cám dỗ nhân loại qua việc gây ảnh hưởng lên các linh hồn, vốn là những người đã chiều theo những sự cám dỗ của hắn.

Những sự dối trá, những lời nói phạm thượng và sự thù hận là những cách thức mà nhờ đó Satan hành động để nhân rộng sự tàn phá của hắn. Hắn cám dỗ nhiều linh hồn tin vào cảm giác an toàn giả tạo khi người ta nói với nhau rằng tội lỗi không chống lại Lề Luật của Thiên Chúa, vì tội lỗi là một điều tự nhiên. Vì thế mà con cái Thiên Chúa trở nên rất hoang mang vì những lề luật mà Người đặt ra đã bị phá bỏ tận gốc rễ và người ta do dự không biết phải đi theo hướng nào.

Các con chỉ có một chọn lựa duy nhất mà thôi. Các con hãy đọc Kinh Thánh và hãy nhắc nhở chính mình về Sự Thật. Sự Thật có trong Kinh Thánh để các con có thể đọc được một cách rõ ràng. Nếu các con đón nhận Sự Thật trong Kinh Thánh của Cha Ta và tin rằng Người đã truyền ban Mười Điều Răn cho Môsê, thì các con không bao giờ được phép đón nhận bất kỳ thứ tín lý nào khác.

Thiên Chúa không bao giờ lại áp đặt bất kỳ thứ tín lý nào khác, vì Thiên Chúa đã ban Lời Người cho nhân loại. Không ai được phép thay đổi một sự gì trong Lời Người. Kẻ nào cả gan thay đổi Lời Người để thỏa mãn đời sống của những kẻ tội lỗi, sẽ phạm phải một tội ác khủng khiếp và sẽ phải chịu đau khổ vì phạm đến Chúa Thánh Thần.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1268/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Các con càng cầu nguyện thì mối dây liên kết của các con với Thiên Chúa càng vững mạnh (17-11-2014)

Thứ hai ngày 17 tháng 11 năm 2014, lúc 19:20

Hỡi các con thân yêu, đối với đa số người ta thì việc cầu nguyện không hề dễ dàng. Đối với những người có lòng tin yếu kém thì cầu nguyện là một việc khó khăn và nhiều người không hiểu được ý nghĩa của việc cầu nguyện hoặc tại sao việc cầu nguyện lại là điều quan trọng.

Khi các con có mối liên hệ tình cảm với người khác, thì điều quan trọng là các con phải nói chuyện với nhau. Nếu không nói chuyện với nhau thì mối quan hệ sẽ trở nên khó khăn và cuối cùng thì tình cảm sẽ tắt lịm. Việc siêng năng thưa chuyện với Thiên Chúa cũng vậy. Các con có thể không thấy Người, không thể đụng chạm được Người hoặc cảm nhận được Người, nhưng khi các con thưa chuyện với Người, thì Người sẽ lắng nghe lời các con. Quả là vĩ đại thay mầu nhiệm về Thiên Tính của Thiên Chúa. Cuối cùng, những ai thưa chuyện với Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử yêu dấu của Người, sẽ hình thành một mối dây liên kết thật vững mạnh.

Hỡi các con, khi các con kêu cầu đến Thánh Tử của Mẹ bằng chính lời lẽ của các con, thì Người sẽ lắng nghe mọi lời cầu xin của các con trong những lúc đau khổ và Người sẽ lắng nghe mọi lời van nài dâng lên Người. Khi các con tiếp tục thưa chuyện với Thánh Tử của Mẹ bằng chính lời lẽ của các con, thì sau một thời gian các con sẽ biết rằng Người lắng nghe lời các con. Những linh hồn cầu xin Lòng Thương Xót, hoặc là cho chính mình hoặc là vì phần rỗi của tha nhân, sẽ luôn nhận được những Ân Sủng đặc biệt từ Thiên Đàng.

Việc cầu nguyện thì không hề phức tạp. Việc cầu nguyện thì cũng đơn giản như các con nói chuyện với bất cứ người nào mà các con yêu thương. Và khi các con yêu thương nhau, các con có thể đoan chắc rằng Thiên Chúa hiện diện vì Người là Tình Yêu. Khi các con thực lòng yêu thương một người nào đó, thì luôn có niềm tin vững mạnh trong tâm hồn các con. Nếu các con yêu mến Thánh Tử của Mẹ, thì các con phải tín thác vào Người. Nếu các con tín thác vào Người, thì các con hãy biết rằng Người sẽ luôn chào đón các con bằng tình yêu và lòng nhân từ. Người hân hoan vui mừng khi các con kêu cầu đến Người vì Người sẽ làm mọi cách để ban cho các con Bình An và Sự An Ủi.

Các con không bao giờ được phép tỏ ra miễn cưỡng để thưa chuyện với Thánh Tử của Mẹ trong lời cầu nguyện. Người hết sức mong muốn có được sự đồng hành của các con và chẳng bao lâu sau, các con sẽ không còn nghi ngờ Sự Hiện Hữu của Người. Các con càng cầu nguyện thì mối dây liên kết của các con với Thiên Chúa càng vững mạnh. Những ai được ban cho một tình yêu hết sức sâu thẳm và vững bền dành cho Thánh Tử của Mẹ, sẽ được thấm nhuần sự bình an trong tâm hồn họ đến nỗi không có đau khổ nào trên đời này có thể làm cho họ nao núng.

Các con hãy cầu nguyện mỗi ngày. Các con hãy thưa chuyện với Thánh Tử của Mẹ khi các con làm những công việc thường ngày. Các con hãy cầu xin Mẹ đưa các con đến gần hơn với Thánh Tử của Mẹ. Và, khi các con muốn yêu mến Người nhiều hơn, thì Mẹ sẽ cầu xin Người ban cho các con những ơn lành. Việc yêu mến Thiên Chúa bằng một tình yêu sâu sắc là một Ân Sủng của Thiên Chúa và chỉ nhờ vào việc siêng năng cầu nguyện, thì các con mới có được Ân Sủng này.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1269/ Các Kitô Hữu sẽ sớm trở nên như những người theo tà giáo (18-11-2014)

Thứ ba ngày 18 tháng 11 năm 2014, lúc 12:18

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Tiếng Nói của Ta là Tiếng Nói duy nhất mà các con sẽ nghe được ở khắp nơi trên thế giới, khi Ta chuẩn bị nhân loại cho cuộc tấn công khủng khiếp. Các con có thể nghe thấy tiếng nói từ miệng lưỡi của các thị nhân giả và ngôn sứ giả nhưng không một tiếng nói nào có thể xuyên thấu linh hồn các con giống như Lửa của Chúa Thánh Thần.

Các con phải cảnh giác trước những tiếng nói của đường lối tâm linh lầm lạc, vốn không đến từ Thiên Chúa nhưng cũng được người ta lắng nghe ở khắp nơi trên thế giới. Người ta sẽ chứng kiến ảnh hưởng của tà khí sự dữ nơi những cuộc tấn công khủng bố, khi mà những tiếng nói ngọt ngào quảng bá cho những ý thức hệ lầm lạc, sẽ ra sức biện minh cho những tội ác vô cùng tàn bạo mà chúng thực hiện nhân Danh Thiên Chúa.

Chẳng bao lâu nữa, những tiếng nói cổ võ cho tà giáo, sẽ được người ta nghe đến trong các Thánh Đường vốn tôn vinh Ta và chúng sẽ báng bổ những Bàn Thờ của Ta. Những tiếng nói bắt nguồn từ tà khí sự dữ, sẽ được người ta nhìn nhận như là những cách diễn giải thú vị về những khát vọng của con người, những con người ra sức sống cuộc đời hoàn thiện. Chúng sẽ lớn tiếng kêu gào và ca tụng những thứ ngẫu tượng, hủy diệt linh hồn của những người cô thế và nói phạm thượng chống lại Ta. Đây là những linh hồn khiến cho Ta hết sức nổi giận, vì chúng tỏ ra rất thuyết phục và gây ra sự hoang mang khủng khiếp. Chúng sẽ có sức thu hút mạnh mẽ khi chúng lôi kéo nhiều Kitô Hữu ra khỏi Ta.

Những kẻ thù nghịch Ta sẽ làm cho dân Ta mù lòa trước Sự Thật và các Kitô Hữu sẽ sớm trở nên như những người theo tà giáo. Chúng sẽ loại bỏ Ta vào nơi khốn cùng như một người cùng khổ và chúng sẽ đóng sầm cửa Giáo Hội của Ta trước Mặt Ta. Và khi Ta gõ cửa, thì những kẻ tuyên bố là đến từ Ta sẽ khóa chặt cửa ở bên trong.

Ta đã từng cảnh báo các con về những ngày này và những ngày này sẽ sớm xảy ra trước mắt các con. Một lần nữa Ta muốn nói với các con rằng Lời Ta là Bất Khả Xâm Phạm. Đây là những Thông Điệp cuối cùng từ Thiên Đàng và là những Thông Điệp đang được ban cho một thế giới thờ ơ lãnh đạm và vô ơn đối với Ta.

Các con hãy thức tỉnh và hãy đối diện với Sự Thật. Chỉ có một Ông Chủ mà thôi. Các con không thể trung thành với Ta nếu các con làm tôi hai chủ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1270/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Hãy để Mẹ mang tình yêu và sự an ủi đến cho những người đau khổ (19-11-2014)

Thứ tư ngày 19 tháng 11 năm 2014, lúc 14:47

Hỡi con nhỏ bé yêu dấu của Mẹ, hãy để Mẹ mang tình yêu và sự an ủi đến cho những người đau khổ và đặc biệt là những ai đang phải chịu đau khổ vì những bệnh tật khủng khiếp.

Mẹ mang đến cho các con những Phúc Lành trọng đại từ Thánh Tử yêu dấu của Mẹ, Đấng mong muốn chạm đến những ai trong các con vốn đang phải chịu đau khổ vì bệnh tật. Người sẽ trợ giúp các con, những người phải chịu đau khổ vì những nỗi đau thể xác bằng cách đong đầy trong các con Sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Người. Người mời gọi các con hãy đến với người trong những lúc cấp thiết và hãy cầu xin Người ban cho các con bình an và sự điềm tĩnh.

Xin các con hãy cầu xin Thánh Tử của Mẹ đưa các con vào trong Vòng Tay của Người và bảo vệ các con khỏi nỗi đau. Các con hãy cầu xin Người đón nhận nỗi đau của các con trên Đôi Vai của Người và Người sẽ trợ giúp các con. Thánh Tử của Mẹ sẽ can thiệp bằng nhiều cách thức khác nhau để chứng tỏ cho nhân loại thấy rằng Người đang thông truyền cho các con qua những Thông Điệp này.

Đối với tất cả những ai cầu xin ơn chữa lành trong linh hồn cũng như trong thân xác và đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện (94), thì Thánh Tử của Mẹ sẽ nhận lời những linh hồn ấy, thông qua những kẻ mà Người chọn để chu toàn Thánh Ý của Người.

Các con không bao giờ được phép tỏ ra thất vọng vì khi các con hoàn toàn tín thác vào Thánh Tử của Mẹ, thì Người sẽ luôn nhận lời để trợ giúp các con trong những lúc các con đau khổ.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chiến Dịch Cầu Nguyện (94) Xin ơn chữa lành tâm trí, thân xác và linh hồn

“Lạy Chúa Giêsu, con sấp mình trước Nhan Chúa, trong cơn đau đớn, mệt mỏi, bệnh tật, và với lòng khát khao lắng nghe Tiếng Chúa.

Nguyện xin Sự Hiện Diện Thiêng Liêng của Chúa chạm đến con, để con được tràn đầy Ánh Sáng Thiên Tính của Chúa trong tâm trí, thân xác và linh hồn. Con tín thác vào Lòng Thương Xót của Chúa.

Con xin trọn vẹn dâng Chúa nỗi đau đớn, thống khổ của con và cầu xin Chúa ban cho con Ân Sủng để tín thác vào Chúa, nhờ đó Chúa có thể chữa lành con khỏi nỗi đau thể xác và tinh thần tăm tối, để con được lành lặn trở lại và bước theo Con Đường Sự Thật và để Chúa dẫn dắt đến sự sống trong Địa Đàng Mới. Amen.”

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1271/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Mẹ có một Thông Điệp dành cho Hàng Giáo Sĩ Công Giáo (21-11-2014)

Thứ sáu ngày 21 tháng 11 năm 2014, lúc 16:15

Mẹ là Mẹ là Mẹ Maria Đồng Trinh Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Thiên Chúa – Mẹ của Ơn Cứu Rỗi. Hôm nay, Mẹ có một Thông Điệp dành cho Hàng Giáo Sĩ Công Giáo và Mẹ đến với các con nhân Danh Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử yêu dấu của Mẹ.

Mẹ mời gọi tất cả các tôi tớ được thánh hiến của Con Mẹ, những ai phụng sự Người trong thời buổi của những thử thách hết sức khủng khiếp trong Giáo Hội. Các con là những người thuộc đạo binh tiên phong trong việc phụng sự các Bí Tích Hết Sức Thánh Thiêng của Người và các con đã được Thánh Tử của Mẹ mời gọi để phụng sự Người trong việc cứu rỗi tất cả mọi linh hồn, chính vì điều này mà các con có một trách nhiệm hết sức lớn lao đối với Người. Bổn phận của các con là phải luôn phụng sự Thánh Tử của Mẹ và phụng sự Nhiệm Thể của Người – Giáo Hội của Người – và các con phải bảo đảm rằng các tín hữu phải luôn mãi trung thành với Lời Chí Thánh của Người.

Sẽ có những thời điểm hết sức đau thương và bách hại khủng khiếp ở phía trước và giờ đây các con buộc phải chuẩn bị cho điều này. Trong tương lai, đức tin của các con sẽ bị thử thách đến tận cùng và người ta sẽ ép buộc các con phải đồng ý thực hiện một lời khấn mới, khi mà người ta sẽ buộc các con phải tỏ lòng trung thành với một thứ tín lý mới, vốn sẽ không đến từ Thánh Tử của Mẹ.

Những ai trong các con nhận ra thứ tín lý đầy lầm lạc này khi mà người ta bày ra cho các con, thì các con không được phép chiều theo thứ tín lý ấy. Khi người ta ra lệnh cho các con phải sửa đổi và làm sai lạc các Bí Tích Cực Thánh, thì các con phải trốn chạy. Giáo Hội của Con Mẹ sắp sửa phải chịu thử thách vượt quá sức chịu đựng. Những ai trong các con có thể loại bỏ Sự Thật để chạy theo một thứ tín mới sai lạc – mà người ta sẽ nói là cần thiết để thỏa mãn những nhu cầu của con người – thì các con hãy biết rằng đây là một sự phản bội khủng khiếp đối với Lời của Thiên Chúa.

Vì những lời khấn Thánh Thiêng mà các con đã thực hiện để phụng sự Thánh Tử của Mẹ nên các con phải có bổn phận nuôi dưỡng con cái Thiên Chúa bằng Mình và Máu của Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ. Tuy nhiên, sẽ đến thời khi mà người ta sẽ buộc các con phải sửa đổi Hy Tế Thánh Lễ. Trong các con, sẽ có những người lập tức nhận biết được rằng người ta đang phạm phải một sai lầm hết sức khủng khiếp, vì thế các con phải quay lưng lại với sai lầm khủng khiếp này.

Các con phải tiếp tục nuôi dưỡng linh hồn của những người vốn cậy nhờ các con để nuôi dưỡng họ bằng Thánh Thể Hết Sức Cao Trọng. Nếu các con giữ lòng trung thành với Thánh Tử của Mẹ và tiếp tục phục vụ con cái Thiên Chúa đúng như bổn phận của các con, thì các con sẽ phụng sự Người với lòng can đảm phi thường. Mẹ mời gọi các con hãy đọc Kinh Mân Côi Rất Thánh mỗi ngày để các con có được sức mạnh mà các con cần và để bảo vệ các con khỏi Satan, vì những thời điểm hầu như sắp xảy ra trước mắt các con, sẽ là quá sức chịu đựng. Bằng cách luôn mang theo bên mình Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống, các con sẽ lãnh nhận Sự Bảo Vệ đầy uy lực khỏi tên ác quỷ.

Trong các con, sẽ có nhiều linh mục vốn sẽ không có can đảm để bảo vệ Lời của Thiên Chúa, nhưng các con không được phép tỏ ra sợ hãi khi thể hiện lòng trung thành với Thánh Tử của Mẹ. Nếu các con phản bội Thánh Tử của Mẹ, thì các con sẽ dẫn đưa cùng với các con những linh hồn vô tội, những người vô tình bị dẫn dắt vào sự lầm lạc và chìm vào bóng tối khủng khiếp.

Satan đã từng nhiều lần xâm nhập vào trong Giáo Hội của Con Mẹ, nhưng mỗi khi sự hoang mang và hỗn loạn mà hắn gây ra trở nên quá sức chịu đựng, thì chính đức tin của các tôi tớ được thánh hiến yêu dấu của Con Mẹ, đã hóa giải được điều này. Vì đức tin của nhiều linh mục đã suy yếu và trong một số trường hợp, đức tin của họ đã hoàn toàn không còn nữa nên cửa hỏa ngục đã rộng mở và những mối nguy hiểm khôn lường đang chờ đợi ở phía trước.

Các con không được phép sa ngã mà loại bỏ tất cả những điều Thánh Tử của Mẹ đã truyền dạy. Thánh Tử của Mẹ đã không bao giờ thay đổi. Lời Người vẫn khắc sâu vào Đá Tảng mà Người đã xây dựng Giáo Hội trên đó. Các Bí Tích của Người ban cho các linh hồn Ánh Sáng mà họ cần để bảo vệ sự sống. Nếu các con phản bội Thánh Tử của Mẹ, thì các con hủy diệt chính sự sống ấy, vì nếu không có Sự Hiện Diện của Con Mẹ, thì thế giới đã không tồn tại tới ngày hôm nay.

Phúc cho những ai thực lòng yêu mến Thánh Tử của Mẹ, vì họ sẽ là những người dẫn đường bằng chính gương sáng của họ.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1272/ Tà khí của I-de-ven sẽ làm mọi sự để xâm nhập cho bằng được vào Giáo Hội của Ta trên thế giới (23-11-2014)

Chúa Nhật ngày 23 tháng 11 năm 2014, lúc 18:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, tà khí sự dữ của I-de-ven đã sắp đặt một cuộc tấn công khủng khiếp chống lại Sứ Vụ của Ta nhằm cứu rỗi các linh hồn.

Đây là tên phản bội và là kẻ hủy diệt các ngôn sứ của Thiên Chúa và nó đã xác định vị thế của nó trên thế giới như là kẻ dạy dỗ đường lối của Thiên Chúa và đã xuất hiện trước dân Ta để cám dỗ họ và lôi kéo họ ra khỏi Giáo Hội của Ta, trong một cuộc bội giáo khủng khiếp nhất mọi thời đại. Tà khí I-de-ven sẽ phải chịu trách nhiệm trong việc khiến cho Giáo Hội của Ta phạm tội gian dâm với những kẻ cầm quyền của thế giới trần tục, mà việc làm đó sẽ đưa đến việc kết hiệp vốn là điều ghê tởm đối với Thiên Chúa và là một sự thù nghịch trong Ánh Mắt của Người.

Hiện diện trong tâm hồn của những người nam cũng như nữ, I-de-ven là một trong những tên quỷ độc ác nhất, thông minh và xảo quyệt nhất trong đạo binh của Satan và nó hành động theo nhiều cách thức khác nhau để lừa gạt dân Ta. Tà khí I-de-ven hoạt động thông qua một tổ chức gồm những người tuyên bố là thuộc về Ta nhưng lại là những kẻ tham gia vào nghi lễ thờ Satan. Vốn thông thạo về thần học, thứ tà khí độc ác này thông truyền cho tổ chức này bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau và gây ra sự hoang mang, đau khổ và chia rẽ khủng khiếp trong số những người đón nhận Chén Đắng của Ta. Trong tổ chức này có những kẻ tự nhận là những chuyên gia về Lời Ta và chúng không đến từ Ta. Và, trong khi sự thù hận của chúng đối với Ta là rõ ràng bởi những lời lẽ ghê tởm tuôn ra từ môi miệng chúng, chúng còn có những cách thức khác để ra sức phá hoại Sứ Vụ cuối cùng của Ta.

Các con sẽ nhận ra những kẻ thù của Thiên Chúa thuộc loại này qua những nỗ lực không ngừng của chúng để tuyên bố rằng những đồ đệ của I-de-ven là những ngôn sứ của Thiên Chúa. Nhiều kẻ trong số chúng sẽ xuất hiện và tuyên bố rằng Ta, Chúa Giêsu Kitô, nói qua chúng. Tà khí của I-de-ven sẽ lan tràn mạnh mẽ và cổ võ cho những sự dối trá bằng cách gán ghép tà khí độc ác và ngạo mạn của nó với những kẻ tự xưng là những ngôn sứ, và rồi chúng lại ra sức lợi dụng Sứ Vụ này để làm cho tiếng nói của chúng được chính đáng.

Tà khí của I-de-ven sẽ làm mọi sự để xâm nhập cho bằng được vào Giáo Hội của Ta trên thế giới, bằng cách sử dụng mọi mưu kế mà chúng có thể nghĩ ra được. Với sức ảnh hưởng của nó, tà khí I-de-ven sẽ lôi kéo nhiều linh hồn thánh thiện trong Giáo Hội ra khỏi Ta và làm cho họ coi thường Lời của Thiên Chúa. Hoạt động qua những người nam cũng như nữ, nó sẽ dùng đến những trò ma thuật và phù phép để tạo ra ấn tượng về những phép lạ. Đây lại là một kẻ thù khác nữa của Ta, dưới ảnh hưởng của thần Ba-an, chúng sẽ ra sức hãm hại những thị nhân và những ngôn sứ đích thực của Thiên Chúa trong trận chiến cuối cùng để giành lấy nhiều linh hồn.

Các con hãy cảnh giác trước những kẻ khoe khoang về kiến thức thần học của chúng khi chúng cả gan nói rằng chúng đến từ Ta trong khi tất cả những gì chúng rao giảng đều xuất phát từ lòng ghen tị và sự thù hận khủng khiếp chống lại những ngôn sứ của Thiên Chúa. Những linh hồn hết sức đáng sợ ấy sẽ ra sức điều khiển các con và đe dọa bất cứ ai chống lại chúng. Nếu các con tiếp tục tuân theo Sứ Vụ cuối cùng của Ta để cứu rỗi các linh hồn, thì chúng sẽ làm tất cả mọi sự để làm cho các con phải mệt mỏi.

Những ai bị ảnh hưởng bởi tà khí của I-de-ven sẽ hoạt động không ngơi nghỉ để công kích Ta. Qua những linh hồn mà nó cầm giữ, thứ tà khí độc ác này sẽ dùng mọi cách thức để nói xấu, gièm pha và gây ra sự thù hận chống lại những người theo Ta. Các con hãy trốn tránh khi các con phải đối mặt với những linh hồn bị tà khí độc ác này nhập vào. Các con đừng coi thường chúng, vì dưới sự ảnh hưởng của I-de-ven, chúng sẽ ra sức gây đau khổ không thể tưởng tượng được cho những ai dính líu với chúng.

Các con hãy học cách nhận ra tà khí của I-de-ven, vì nó sẽ rao giảng về Ta với vẻ hết sức uy quyền, thông qua những kẻ mà nó chiếm ngự. Chúng sẽ rao giảng với sự hiểu biết thâm sâu về các Bí Tích Thánh Thiêng và sử dụng những trích đoạn trong Kinh Thánh nhưng chỉ là những trích dẫn sai lạc để coi thường Lời Ta. Các con sẽ chứng kiến I-de-ven tấn công Sứ Vụ này với sự hả hê đầy tàn nhẫn. Những đồ đệ nhiệt thành của nó thì cố chấp, bạo ngược, đầy lòng kiêu ngạo và gắn bó sâu đậm với kẻ thù nghịch Ta, kẻ đã trói buộc linh hồn họ dưới sức ảnh hưởng hết sức mạnh mẽ của nó. Các con không bao giờ được phép dính líu với tà khí của I-de-ven, vì nếu các con dính líu với nó, thì nó sẽ hủy diệt các con như nó đã từng hủy diệt những đồ đệ của nó.

Các con hãy cảnh giác trước bất cứ kẻ nào xuất hiện và tuyên bố rằng chúng đã được Ta sai đến để giúp loan truyền Lời Ta. Các con hãy biết rằng Ta chưa từng cắt đặt bất cứ một ngôn sứ nào để truyền bá Lời Ta cho nhân loại kể từ khi Sứ Vụ này bắt đầu. Nhưng, những ngôn sứ giả sẽ lũ lượt xuất hiện và chúng sẽ tìm cách qua mặt lẫn nhau. Khi ấy chúng sẽ ra sức lợi dụng Sứ Vụ này để có được sự hậu thuẫn, nhờ đó chúng có thể truyền bá những sự dối trá. Tất cả những ai có thể bị tà khí của I-de-ven cám dỗ và dính líu với thứ tà khí độc ác này dưới bất cứ hình thức nào, cũng sẽ sớm nhận thấy rằng tất cả tình yêu của họ dành cho Ta sẽ đột ngột không còn nữa. Các con đặt linh hồn mình vào mối nguy hiểm khôn lường khi các con vấp ngã vì những sự dối trá mà tà khí I-de-ven tung ra từ hố thẳm của hỏa ngục để hủy diệt Giáo Hội của Ta và hủy diệt các Ngôn Sứ của Ta trong thời cuối này.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1273/ Khi bị tàn phá bởi những đường lối độc ác của chúng, thế giới sẽ phải rên xiết trong đau đớn (24-11-2014)

Thứ hai ngày 24 tháng 11 năm 2014, lúc 15:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, trong thời điểm này Ta hết sức cần đến sự an ủi khi mà biết bao nhiêu người đã xa lìa Ta. Những dòng Nước Mắt của Ta không ngừng tuôn chảy trong nỗi đau buồn tột độ, khi I-de-ven, một trong những tên quỷ độc ác nhất đã nhập vào đạo binh của Satan và đạo binh này đã cám dỗ nhiều người vốn tuyên bố là đại diện cho Ta. Họ đã quên lãng biết bao nhiêu điều và hầu như họ không nhớ gì về Lời Hứa trở lại của Ta.

Thời điểm cho Cuộc Quang Lâm của Ta đang đến rất gần và đạo binh của Satan đã quy tụ lại với con số vô cùng đông đảo, sẵn sàng cho cuộc chiến chống lại những kẻ thuộc về Ta. Những kẻ thù nghịch Ta sẽ dẫn dắt đạo binh độc ác này và không có gì mà chúng sẽ không làm để ra sức lừa gạt nhân loại tin vào những thứ dối trá của chúng. Khi rao giảng nhân Danh Ta, chúng sẽ lôi kéo về phía chúng những người nam và nữ được thánh hiến và chúng sẽ hình thành một thế lực rất đáng kể. Khi đắm mình vào những lạc thú hết sức hào nhoáng của thế giới trần tục, chúng sẽ làm thay đổi bộ mặt trái đất và những việc làm của chúng sẽ gây ra sự tàn phá.

Khi bị tàn phá bởi những đường lối độc ác của chúng, thế giới sẽ phải rên xiết trong đau đớn và cùng với nỗi đau này, người ta sẽ chứng kiến một sự biến động khủng khiếp. Mọi hành động độc ác của sự báng bổ mà chúng gây ra cho Nhiệm Thể của Ta, sẽ được tỏ ra cho loài người qua những biến đổi về khí hậu, mất mùa, biến động trong bầu khí quyển và những trận lũ lụt vô cùng khủng khiếp, ít có quốc gia nào trên thế giới mà không bị ảnh hưởng bởi những hành động của chúng. Cha Ta sẽ giáng cho chúng những đau thương khủng khiếp.

Đối với mỗi một người mà chúng kết án nhân Danh Ta, thì chúng cũng sẽ bị kết án. Đối với mỗi hành động mà chúng gây ra đau thương cho con cái Thiên Chúa, thì chúng cũng sẽ phải chịu nỗi đau tương tự. Nỗi khốn khổ của hỏa ngục mà chúng gây ra cho hàng triệu người sẽ mang lại hậu quả là một cuộc trừng phạt, vốn sẽ tương tự như lửa hàng ngày vẫn thiêu đốt trong vực thẳm hỏa ngục đời đời.

Cổng Thiên Đàng sẽ đóng sầm trước mặt chúng và trong Ngày Cuối Cùng, chúng sẽ gào thét trong đau khổ tuyệt vọng khi mà chúng bị mù lòa bởi Ánh Sáng của Ta. Vốn là những kẻ hèn nhát, chúng sẽ chạy trốn và ra sức tìm nơi náu thân trước Phép Công Thẳng của Ta nhưng chúng sẽ không biết phải đi về đâu. Bị mù lòa, chúng sẽ chạy trốn, vấp ngã và không có chỗ cho chúng lui tới. Chúng sẽ bị bỏ mặc vì không một kẻ nào trong số chúng có được sức mạnh hoặc ý chí để cầu xin Sự Trợ Giúp của Ta, vì chúng sẽ cắt đứt mọi nguồn Sự Sống mà lẽ ra chúng có được, nhưng chúng không còn có thể hưởng được nguồn Sự Sống ấy.

Giờ đây các con hãy lắng nghe Ta, khi Ta long trọng tuyên bố rằng những ai sống nhờ Lời Ta và giữ lòng trung thành với Ta, thì không có gì phải sợ hãi. Những kẻ nguyền rủa Ta và đóng chặt cửa vào Vương Quốc của Ta ở phía sau lưng chúng, là những kẻ sẽ bị loại bỏ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1274/ Khi dị giáo bủa vây Giáo Hội của Ta, thì Danh Ta hầu như không còn được ai nhắc đến (26-11-2014)

Thứ tư ngày 26 tháng 11 năm 2014, lúc 23:10

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, chính Ta vẫn còn là một Mầu Nhiệm đối với nhân loại và chỉ có những ai kết hiệp mật thiết với Ta mới biết được tầm mức lớn lao của Tình Yêu trong Thánh Tâm Ta dành cho nhân loại.

Nếu như họ có thể diện kiến Thánh Nhan Ta, thì họ có thể biết được Tình Yêu của Ta sâu thẳm dường nào; mối quan tâm của Ta; nỗi thất vọng của Ta; cơn thịnh nộ của Ta; lòng nhân từ của Ta; nỗi đau buồn của Ta vì tất cả mọi người lớn lao biết dường nào. Chính vì Tình Yêu của Ta dành cho tất cả các con mà Ta cảm nhận những điều này và chính vì Thiên Tính của Ta và bí mật về Giao Ước của Cha Ta mà nhân loại chỉ được ban cho sự hiểu biết có giới hạn về Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa. Sự Thật toàn vẹn về Vương Quốc tương lai của Ta chỉ được tỏ ra cho những ai bước vào Vương Quốc mà thôi. Chừng nào điều đó chưa xảy ra, thì các con hãy biết chắc rằng Vinh Quang Cao Cả của Ta chỉ được tỏ ra cho từng người trong các con khi mà sự chết không còn quyền lực gì đối với các con nữa.

Các con phải đặt trọn niềm xác tín vào những Thông Điệp này và các con hãy biết rằng những Thông Điệp này chứa đựng Nguồn Mạch của tất cả Sự Sống. Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, Sự Hiện Diện của Ta đang trở nên mạnh mẽ hơn và khi Sự Hiện Diện của Ta càng mạnh mẽ thì người đời càng tỏ ra thù ghét Ta và thù ghét tất cả những ai đáp lại Lời Mời Gọi của Ta trong công cuộc cứu rỗi các linh hồn. Quỷ dữ thuộc mọi thành phần trong đạo binh của Satan đã tàn phá linh hồn của nhiều người tốt lành vốn là những người yêu mến Ta. Những linh hồn đáng thương này đã bị lừa gạt để khước từ Kế Hoạch Cuối Cùng của Ta nhằm chuẩn bị Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta. Thay vào đó, họ bị lôi kéo để trở thành những kẻ tự nguyện tham gia vào đạo binh của Satan. Trong nhiều trường hợp, đạo binh của Satan sẽ không tỏ ra chống đối Ta một cách công khai. Không. Satan thì hết sức xảo quyệt để có thể bộc lộ chân tướng của hắn, vì thế hắn sẽ sắp đặt kỹ lưỡng mọi mưu kế trong cuộc chiến của hắn nhằm chống lại Sứ Vụ này, nhưng các con sẽ nhận ra được những tính cách của hắn. Thói kiêu căng, tự mãn, nhẹ nhàng kêu gọi công lý, vốn che đậy những lời lẽ của tà giáo và báng bổ, sẽ được người ta bày ra cho nhân loại như là những tuyên bố đầy quan tâm và thu hút sự chú ý của công chúng vì việc đòi hỏi quyền con người. Khi Giáo Hội của Ta bắt đầu xuất hiện những rạn nứt ở bên ngoài, thì hầu hết các tín hữu nhiệt thành của Ta coi đây là sự thay đổi của thời đại; một kỷ nguyên mới khi mà nhân loại trở nên đoàn kết hơn mặc cho những khác biệt tôn giáo và họ coi đây là một khởi đầu mới.

Kỷ nguyên mới trong Giáo Hội của Ta sẽ được nhìn nhận như là một công cuộc phúc âm hóa toàn cầu mà người ta chưa từng chứng kiến trong Giáo Hội của Ta kể từ ngày các Tông Đồ của Ta bắt đầu sứ vụ. Trước hết, thế giới tục hóa sẽ hân hoan chào đón công cuộc phúc âm hóa này. Một khi thế giới tục hóa đón nhận kế hoạch này, thì các nhà lãnh đạo trong Giáo Hội của Ta sẽ buộc phải lên tiếng hoan nghênh kỷ nguyên mới này khi mà Giáo Hội và thế giới trần tục kết hiệp nên một. Khi dị giáo bủa vây Giáo Hội của Ta, thì Danh Ta hầu như không còn được ai nhắc đến.

Những kẻ thuộc về Ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc và Ta sẽ ban cho họ những ân sủng trọng đại theo nhiều cách thức khác nhau. Nỗi sợ hãi sẽ không thể ngăn cản được họ trong cuộc chiến nhằm chống lại đạo binh của Satan. Tiếng nói của họ sẽ vang vọng khi mà Chúa Thánh Thần gia tăng sức mạnh cho họ bằng nhiều cách thức vốn sẽ làm cho nhiều người phải kinh ngạc. Họ sẽ bảo vệ Sự Thật bằng mọi giá và các Đạo Binh Thiên Đàng, tất cả các thiên thần và các thánh sẽ cùng đồng hành với họ. Người ta sẽ nhắm mọi sự sỉ nhục vào họ; người ta sẽ đặt mọi trở ngại trước mặt họ và thốt ra mọi lời nguyền rủa đối với họ. Nhưng, không một sự gì có thể ngăn cản được họ và Ta, Chúa Giêsu Kitô, sẽ đong đầy tâm hồn họ lòng can đảm, quyết tâm sắt đá và ý chí mạnh mẽ để đứng vững trước tất cả những kẻ sẽ phản bội Ta và những kẻ bách hại họ vì rao giảng Sự Thật.

Các con không bao giờ được phép tỏ ra sợ hãi khi phải liên tục nhắc lại Lời Chí Thánh của Thiên Chúa vì hàng triệu người sẽ không thể nhận ra được những sự dối trá vốn sẽ sớm thay thế cho Giáo Lý Thánh Thiêng của Ta.

Ta sẽ cho trỗi dậy nhiều người nam và nữ có lòng can đảm khắp nơi trên thế giới để rao giảng Lời Chân Thật của Thiên Chúa, như chính Thiên Chúa đã đặt để Lời Người trong Kinh Thánh. Khi họ bảo vệ Sự Thật, họ sẽ bị chống đối bởi những kẻ dối trá, những kẻ sẽ dùng mọi lý luận sai lạc để chống lại họ. Trong thời điểm trước Cuộc Quang Lâm của Ta, những kẻ thù nghịch Ta sẽ nổi lên với con số hết sức đông đảo, chúng sẽ chuẩn bị đầy đủ với những lý luận thần học, vốn sẽ làm giảm tầm quan trọng của Lời Chúa. Chúng sẽ được những tôi tớ thánh hiến lầm lạc của Ta ưa chuộng và những tôi thánh hiến của Ta là những người sẽ bị lừa gạt bởi Kẻ Thù của Ta.

Tiếng nói của những kẻ thù nghịch Ta sẽ vang vọng cho đến khi tiếng nói của chúng trở nên khản đặc và trở thành tiếng kêu gào những điều ghê tởm với sự thù hận phát tiết từ con người chúng nhằm chống lại những người dẫn dắt Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta. Chúng sẽ không bao giờ từ bỏ việc bách hại tất cả các Kitô Hữu cho đến Ngày mà Ta đến để phán xét. Và rồi, tất cả sẽ phải câm lặng – chúng sẽ không thể thốt ra một lời nào, vì chỉ đến khi ấy chúng mới có thể nhận ra sự thật khủng khiếp và nhận ra cách mà chúng đã phản bội Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1275/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Giáo hội lầm lạc của bóng tối sẽ không có sức sống (27-11-2014)

Thứ năm ngày 27 tháng 11 năm 2014, lúc 08:40

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, giáo hội lầm lạc – thứ giáo hội vốn sẽ thay thế Giáo Hội của Con Mẹ trên thế giới – đã được người ta chuẩn bị và tất cả những thứ dị giáo sẽ được ẩn giấu trong những lời nguyện của sách lễ mới một cách rất xảo quyệt và sách lễ mới này sẽ thay thế cho sách lễ cũ.

Giáo hội lầm lạc của bóng tối sẽ được người ta dựng lên để thay thế cho Giáo Hội cũ sau một sự hỗn loạn vô cùng khủng khiếp. Tất cả những gì có trong Giáo Hội của Con Mẹ sẽ bị người ta thay thế bằng tất cả những thứ mới mẻ. Nhưng, có một điều không bao giờ thay đổi. Những nền móng mà Giáo Hội của Con Mẹ được xây dựng trên đó, sẽ không hề lay chuyển vì những nền móng ấy đã được thiết lập vững chắc. Không một kẻ nào có thể làm lay chuyển những nền móng ấy, vì Thiên Chúa không cho phép.

Thứ giáo hội của bóng tối sẽ không có sức sống. Nó sẽ không sinh hoa trái vì nó được xây dựng trên nền móng của sự hư nát. Mọi thứ dị giáo sẽ đến từ miệng lưỡi của những kẻ sẽ thuyết giảng từ trên những bục giảng. Giáo hội này sẽ là hang ổ của những điều ghê tởm và không một sự gì mà giáo hội này lớn tiếng cao rao về sự vĩ đại của nó lại có bất kỳ ý nghĩa gì.

Đó sẽ là những ngày khi mà nhiều Kitô Hữu vì quá khiếp sợ, quá mệt mỏi và lòng tin quá yếu kém, sẽ phải quy tụ vào trong giáo hội này mà thực hiện việc thờ phượng. Họ sẽ không thờ phượng Thánh Tử của Mẹ nhưng họ lại thờ phượng chính tên phản Kitô, vì chính hắn là kẻ sẽ ngồi lên ngai tòa mà họ dựng lên trong giáo hội này.

Tên phản Kitô sẽ cai trị song song với Giáo Hội mà Thánh Tử của Mẹ đã thiết lập và nhiều người sẽ tin rằng thứ giáo hội này thuộc về Người, nhưng đây lại là một sai lầm khủng khiếp nhất. Bất cứ ai chống lại thứ giáo hội này hoặc chỉ ra những sai trái trong giáo hội này, sẽ bị chế nhạo và bị buộc tội là dị giáo bởi những kẻ phản bội Thánh Tử của Mẹ, chính chúng lại là những kẻ theo dị giáo hết sức ghê tởm chưa từng xâm nhập vào Giáo Hội của Thiên Chúa kể từ khi Giáo Hội được thành lập.

Các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để đạo binh hùng mạnh gồm các linh mục của Con Mẹ vẫn kiên vững, các linh mục sẽ không bao giờ khuất phục trước những áp lực vốn đang chờ đợi họ ở phía trước.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1276/ Con người đã đánh mất tình yêu trong cuộc sống vì họ không còn tôn kính Ta (27-11-2014)

Thứ năm ngày 27 tháng 11 năm 2014, lúc 19:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, phần lớn những đau khổ mà con người sẽ cảm nhận trong những năm sắp tới, là những đau khổ về mặt tinh thần.

Đau khổ về mặt tinh thần không chỉ được cảm nhận bởi các tín hữu của Ta, những người giữ lòng trung thành với Lời của Thiên Chúa, mà còn được cảm nhận bởi tất cả mọi người, bất kể niềm tin của họ là gì. Satan và lũ quỷ của hắn, từ những tên đứng hàng đầu đến những tên thấp kém nhất, đang rảo khắp thế giới để gieo rắc sự thù hận nơi những con cái của Thiên Chúa. Sự thù hận đã bủa vây nhân loại và người ta có thể chứng kiến sự thù hận theo nhiều cách thức khác nhau. Khi Satan lôi kéo một linh hồn vào trong cạm bẫy của sự thù hận, thì hắn thực hiện điều này bằng cách gây nên một cảm giác ghen tị nơi con người yếu đuối ấy và cảm giác ghen tị này sẽ sớm trở thành sự thù hận. Sự thù hận đang lan tràn và sự thù hận ảnh hưởng đến con người thuộc mọi lứa tuổi.

Tinh thần bác ái và yêu thương, vốn đã từng ngự trị trong tâm hồn nhân loại, đã suy giảm và điều này cũng có nghĩa là tình yêu, vốn nối kết các cộng đồng, các dân tộc và các quốc gia, đã tan vỡ. Con người đã đánh mất tình yêu trong cuộc sống vì họ không còn tôn kính Ta. Ta, Chúa Giêsu Kitô, đã bị người đời lãng quên. Họ quá vướng bận với những vấn đề của cuộc sống trần thế đến nỗi họ đã tự tạo ra cho họ một cuộc sống rất cô độc. Một khi tình yêu không còn trong cuộc sống của các con, thì phần lớn con người các con sẽ khô cằn và khô héo như cây chết khô.

Thiên Chúa là Tình Yêu và khi tình yêu ngự trị trên thế giới thì có sự hòa thuận và bình an trên quy mô rộng lớn. Đối nghịch với tình yêu là sự thù hận vốn đến từ tên ác quỷ. Nếu các con để cho sự thù hận chế ngự tâm hồn các con, thì sự thù hận sẽ gây thương tổn trong tâm hồn các con và lan rộng như căn bệnh ung thư cho đến khi sự thù hận tàn phá các con. Sự thù hận tàn phá cuộc sống và gây ra những sự chia rẽ khủng khiếp. Sự thù hận đầu độc linh hồn các con. Sự thù hận gây ra nỗi bất hạnh sâu sắc trong tâm hồn những ai để cho sự thù hận chế ngự mọi hành động của họ. Sự thù hận lan truyền từ một linh hồn qua những linh hồn khác rất nhanh chóng, vì một khi các con dính líu với kẻ lòng đầy thù hận, thì sự thù hận sẽ chế ngự các con bằng cách buộc các con phải lắng nghe mọi lý lẽ mà người ta đưa ra để biện minh cho lòng thù hận.

Các Kitô hữu vốn để cho lòng thù hận tàn phá họ, không bao giờ được phép cậy đến Thánh Danh Ta để gây ra sự thù hận dưới bất cứ hình thức nào nhằm chống lại người đồng loại. Các con phải cầu xin Ta loại bỏ sự thù hận ra khỏi linh hồn các con, vì nếu các con để cho sự thù hận chiếm ngự linh hồn các con, thì các con sẽ không bao giờ được diện kiến Thánh Nhan Ta.

Các con hãy dùng thời gian mà Thiên Chúa ban để yêu mến Ta nhiều hơn, vì một khi các con thực lòng yêu mến Ta, thì Thiên Chúa sẽ đền đáp cho tình yêu của các con. Khi ấy các con có thể tránh bất cứ mối liên hệ nào mà sự thù hận đang chế ngự.

Các con hãy yêu mến Ta và các con sẽ cảm thấy dễ dàng hơn để yêu mến tha nhân. Nếu các con thù ghét nhau là các con không nhận biết Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1277/ Những tước hiệu vốn gắn liền với Ta sẽ bị chúng đặt cho những tên gọi mới (28-11-2014)

Thứ sáu ngày 28 tháng 11 năm 2014, lúc 23:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, nhân loại đang được chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Ta và hai thế lực khác nhau sẽ tham gia vào việc chuẩn bị cho Ngày Trọng Đại này.

Cũng giống như Ta, Chúa Giêsu Kitô, đang chuẩn bị cho các con qua Cuộc Can Thiệp của Ta, thì Satan cũng đang chuẩn bị cho đạo binh của hắn. Những kẻ thù nghịch Ta đã thực hiện phần lớn các kế hoạch của chúng trong nhiều năm, chúng là những kẻ nhận biết Sự Thật nhưng chúng lại quyết phá hủy Kế Hoạch Cứu Độ của Ta. Thay vì thờ phượng Ta, những kẻ được tuyển chọn và những kẻ nhiệt thành đã sa ngã vào con đường thờ tà thần.

Những kẻ thù nghịch Ta đã tạo ra những kế hoạch rất tinh vi vốn bao gồm việc giết hại hàng loạt những người vô tội mà họ không hề hay biết gì. Trong khi nhiều việc làm độc ác của chúng đang được sắp đặt để chống lại nhân loại vì lòng tham và tham vọng kiểm soát của chúng, thì người ta sẽ chứng kiến hành động tham vọng nhất của chúng khi cuối cùng chúng nắm toàn quyền kiểm soát Giáo Hội của Ta.

Những kế hoạch của chúng đang được thực hiện nhằm khuất phục Giáo Hội Thánh Thiện của Ta. Chúng đã thực hiện nhiều việc chuẩn bị để con thú chiếm lấy vị trí quyền lực. Để bảo đảm rằng hắn sẽ được nhân loại hân hoan chào đón, chúng đã sắp đặt sẵn một kế hoạch chi tiết, vốn sẽ liên quan đến mọi mặt của chính trị và tôn giáo trên toàn cầu. Nhưng, trước khi con thú được phong vương và hắn ngồi lên ngai tòa trong Giáo Hội của Ta, thì sẽ có nhiều hành động báng bổ những bàn thánh trong Giáo Hội của Ta mà không ai nhận biết. Người ta sẽ tổ chức lễ đen khắp nơi để tăng thêm sức mạnh khủng khiếp cho Satan và đạo binh của hắn. Chúng sẽ tàn phá tất cả những gì là Thánh Thiêng và chúng sẽ nỗ lực hết sức để phá hủy Đức Tin Kitô Giáo trong cuộc lừa dối khủng khiếp nhất của lịch sử Giáo Hội trên thế giới. Chúng sẽ thực hiện điều này bằng cách giả vờ đón nhận Đức Tin Kitô Giáo. Những sự việc được bày ra thì không có gì là thật cả và chỉ có những ai được ban cho Ơn phân định mới có thể hiểu được những gì đang thực sự diễn ra.

Mọi thứ tội lỗi sẽ được người ta tuyên bố là chấp nhận được. Ta, Chúa Giêsu Kitô, sẽ bị chúng nguyền rủa nhưng chúng sẽ lợi dụng Danh Ta để dung túng cho việc chấp nhận tội lỗi nghiêm trọng. Qua những đồ đệ trung thành của hắn, tên ác quỷ sẽ làm đảo lộn mọi thứ thuộc về Ta từ trước ra sau. Những tước hiệu vốn gắn liền với Ta sẽ bị chúng đặt cho những tên gọi mới và những người đại diện cho Ta cũng sẽ bị chúng đặt cho những cách gọi mới. Những chức vị trước đây của họ sẽ bị chúng thay thế bằng những thứ mới mẻ mà chúng sẽ tuyên bố với thế giới là để thể hiện một cách tiếp cận mới mẻ, có tính sáng tạo và đầy quan tâm đối với sự công bằng.

Người ta sẽ đề cao tội lỗi của nhân loại trước Mắt Ta và đặt những thứ tội lỗi ấy trước những Bàn Thánh của Ta như là một cách thể hiện sự báng bổ. Các con hãy biết rằng những kẻ tuyên bố đến từ Ta là những kẻ dối trá, nếu chúng không bảo vệ Lời Chí Thánh của Ta và không chịu rao giảng Sự Thật. Chúng là những kẻ lừa gạt. Chúng sẽ nhạo báng Ta, không chỉ bằng những lời nói suông, những hành động và những thay đổi trong Tín Lý Thánh Thiêng, mà chúng lại còn nhạo báng Ta bằng những nghi lễ được sắp đặt một cách cẩn thận mà chúng sẽ bày ra trên những Bàn Thánh của Ta.

Sẽ tới ngày khi mà Cha Ta sẽ can thiệp và ngăn chặn sự báng bổ cuối cùng này. Nỗ lực của những kẻ thù nghịch Ta nhằm áp đặt những thứ nghi lễ mới của tà giáo vào trong cuộc sống, sẽ là vô ích. Chúng sẽ bày ra những sự kiện được sắp đặt cầu kỳ và mang tính giải trí mà chúng sẽ tuyên bố là để ‘thờ phượng Thiên Chúa’, nhưng những việc làm này không mang lại điều gì tốt đẹp vì Lửa của Chúa Thánh Thần sẽ không còn nữa. Thay vào đó, tất cả những gì mà người ta thấy được chỉ là khói mù mịt của thứ lửa không hề chiếu sáng. Đây là khói của Satan và thứ khói này sẽ làm chết ngạt con cái của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1278/ Những kẻ giao nộp quyền thừa kế cho con thú, sẽ không bao giờ được diện kiến Thánh Nhan Ta (29-11-2014)

Thứ bảy ngày 29 tháng 11 năm 2014, lúc 14:25

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, qua những kẻ yếu đuối, những kẻ dễ bị tổn thương, những kẻ cô thế và những kẻ khiêm nhường mà Ta tỏ bày Thiên Tính của Ta. Quyền Năng của Ta lôi kéo mạnh mẽ những linh hồn ấy vào trong Thánh Ý của Ta và chính nhờ họ mà Ta có thể thực hiện được Kế Hoạch của Ta vì phần rỗi của nhân loại.

Khi những kẻ được Ta mời gọi để rao giảng Lời Chí Thánh của Ta, đi sai lạc khỏi sứ vụ Thánh Thiêng vì tội kiêu ngạo, thì họ sẽ ra sức định nghĩa lại Lời Ta bằng việc đề cao quá mức trí khôn nhân loại của chính họ. Họ quên rằng để đi theo Ta như đường lối mà Thiên Chúa đã định sẵn, thì con người phải lắng nghe Lời Chí Thánh của Ta chứ không phải nghe những thứ ồn ào từ chính tiếng nói của họ. Chính vì tội lỗi của tính xác thịt mà họ loại bỏ Lời Ta, trong nỗ lực đầy tham vọng của họ để trổi vượt hơn Ta và tìm kiếm vinh hoa cho bản thân. Chính vì tội lười biếng, vì thói ươn hèn mà họ phạm tội phản bội khủng khiếp nhất, khi họ không giữ được lòng trung thành với Ta vì thiếu lòng tin và thiếu can đảm.

Và sự việc cũng sẽ giống như vậy trong những thời điểm cuối cùng trước Cuộc Quang Lâm của Ta, cho nên những ai tin rằng họ xứng đáng hơn, có nhiều phẩm chất tốt hơn nhưng lại đầy lòng kiêu ngạo, sẽ sa ngã và họ sẽ bị quở phạt nghiêm khắc hơn. Những kẻ yếu đuối, những kẻ khiêm nhường và những kẻ bé mọn sẽ bị các tín hữu trong Giáo Hội của Ta coi là không đáng kể, nhưng họ lại bám chặt vào Sự Thật và Ta sẽ bảo bọc họ trong Ngày Trọng Đại. Ta sẽ gọi tên họ và mời gọi họ đến với Ta khi Ta quy tụ họ vào trong Vương Quốc của Ta. Họ sẽ khóc những giọt nước mắt hân hoan vui sướng.

Kế đến Ta sẽ quy tụ những người không nhận biết Ta nhưng Ta sẽ đánh động họ bằng Ánh Sáng của Ta – những linh hồn hết sức tốt lành và Ta sẽ nói với họ rằng ‘hãy đến và vào Nơi Nương Náu của Ta.’ Rồi đến những tội nhân, những người đã mắc phạm những tội ác khủng khiếp nhưng họ đã cầu xin Lòng Thương Xót của Ta, Ta sẽ kêu gọi họ và nói với họ rằng ‘hãy đến, Ta tha thứ các con vì các con đã xin ơn tha thứ.’

Rồi đến những kẻ phản bội Ta, những kẻ đã từng nhận biết Ta nhưng lại quay lưng lại với Ta, chúng sẽ đến nhưng chúng không thể nào nhìn vào Mắt Ta. Chúng cũng không cầu xin Lòng Thương Xót của Ta và Ta sẽ nói với chúng rằng ‘hãy cút ra khỏi Ta, các ngươi không xứng đáng để vào Vương Quốc của Ta.’

Cuối cùng là những kẻ đã giao nộp quyền thừa kế cho con thú, chúng sẽ không bao giờ được diện kiến Thánh Nhan Ta vì chúng sẽ bị ném vào lò lửa cùng với những kẻ đã làm mất của Ta nhiều linh hồn của những người trong Giáo Hội của Ta trên thế giới, họ đã mù quáng đi theo chúng vào trong bóng đêm dày đặc.

Và rồi mọi sự sẽ kết thúc và chỉ trong khoảnh khắc sẽ xuất hiện một khởi đầu mới – một thế giới mới trên trái đất như Thiên Chúa đã định từ thuở ban đầu. Một thế giới không bao giờ cùng tận.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1279/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Các con có thể xin các thiên thần của Thiên Chúa chuyển cầu cho các con nhưng không bao giờ được phép xin họ ban quyền lực cho các con (30-11-2014)

Chúa Nhật ngày 30 tháng 11 năm 2014, lúc 17:20

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, các con không bao giờ được phép cầu nguyện với các thiên thần của Thiên Chúa, vì họ chỉ là những tôi tớ của Người và họ ra sức cũng chỉ để tôn vinh Thiên Chúa và thực thi Thánh Ý Rất Thánh của Người mà thôi. Việc cầu nguyện là một hành động thờ phượng và khi các con kêu cầu các thiên thần của Thiên Chúa từ trong Đạo Binh Thiên Quốc của Người, thì việc kêu cầu này phải có ý hướng là xin họ chuyển cầu cho các con. Nếu các con tìm cách thông tri với các Thiên Thần trong Đạo Binh Thiên Quốc, thì việc thông tri này chỉ là để xin sự trợ giúp và sự hướng dẫn của họ để các con có thể thực thi Thánh Ý Rất Thánh của Thiên Chúa.

Những ai trong các con tin rằng các con sẽ nhận được những quyền năng từ các Thiên Thần của Thiên Chúa, thì các con đang lầm lạc. Quyền năng được ban cho các thiên thần chỉ có thể đến từ Thiên Chúa mà thôi và các con không bao giờ được phép cầu nguyện với các thiên thần như là một sự thay thế cho việc cầu nguyện với Thiên Chúa. Ngày nay biết bao nhiêu linh hồn đang tìm cách thông tri với các thiên thần vì những lý do rất ích kỷ và để xin những quyền năng vốn không có liên quan gì đến Thiên Chúa. Việc có thông tri quá sâu đậm với các thiên thần có thể dẫn đến một nỗi đau khổ khủng khiếp vì việc thông tri này có thể lôi kéo tà khí của sự dữ đến với các con nếu các con không cẩn thận.

Khi các con kêu cầu các thiên thần của Thiên Chúa trợ giúp các con, thì các con phải luôn làm Dấu Thánh Giá bằng Nước Phép rồi hãy xin họ trợ giúp các con nhân Danh Chúa Giêsu Kitô. Nếu các con không thực hiện điều này mà sử dụng bất cứ vật gì vốn không có liên quan đến Đức Tin Kitô Giáo, thì khi các con kêu cầu sự trợ giúp của các thiên thần, việc làm này có thể mời gọi tà khí sự dữ vào trong cuộc sống của các con. Một khi điều này xảy ra thì các con hầu như không thể nào xua trừ được tà khí sự dữ.

Quá bận tâm đến việc thông tri với các thiên thần có thể dẫn đến việc thờ tà thần. Một khi xảy ra việc thờ tà thần, các con sẽ lôi kéo đến với các con những thiên thần vốn đã bị Chúa Cha trên trời loại bỏ ra khỏi Thiên Đàng. Giờ đây chúng đang rảo khắp mặt đất với con số hàng trăm ngàn để tìm nơi cư ngụ. Những linh hồn tự mở lòng mình ra trước sức ảnh hưởng của chúng có thể nhanh chóng bị chúng lôi kéo vào một thế giới tà linh vốn không thuộc về Thiên Chúa. Một khi các con đón nhận thế giới đen tối này, các con sẽ không có được bình an. Những thiên thần sa ngã này sẽ lôi kéo các con vào trong mạng lưới của những sự dối trá. Lúc đầu các con sẽ có cảm giác hy vọng và các con sẽ tin rằng các con có thể làm chủ mọi mặt trong cuộc sống của các con với sự trợ giúp của những loại thiên thần này. Cuối cùng các con sẽ lầm lạc tin rằng các con hoàn toàn làm chủ được chính vận mệnh của các con. Mọi ý niệm sai lạc về bình an sẽ xâm chiếm tâm trí các con, nhưng ngay sau đó các con sẽ cảm nhận một nỗi đau khổ khủng khiếp.

Khi vướng mắc vào những thứ tà linh này các con sẽ tin rằng các con là những thiên thần của Thiên Chúa nhưng lại không thuộc về Vương Quốc của Người và việc vướng mắc này sẽ lôi kéo các con tham gia thờ tà thần, một việc làm sẽ khiến cho các con mù lòa trước Sự Thật và hủy diệt linh hồn các con.

Thiên Chúa không cho phép các Thiên Thần của Người ban ơn cho các con, vì những ơn lành chỉ có thể đến từ Người mà thôi. Các con có thể xin các Thiên Thần của Thiên Chúa chuyển cầu cho các con nhưng họ không bao giờ được phép ban cho các con của cải thế gian hay quyền lực thiêng liêng. Khi các con tôn thờ các thiên thần và tìm kiếm những điều kể trên, các con vi phạm Điều Răn Thứ Nhất của Thiên Chúa.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1280/ Mọi con người đều có những nhân đức của Cha Ta (02-12-2014)

Thứ ba ngày 2 tháng 12 năm 2014, lúc 23:10

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, mặc cho những ngày đen tối ở phía trước khi tội lỗi bị tẩy trừ ra khỏi thế giới và khi người đời khước từ Ta như thể Ta không còn đóng vai trò quan trọng gì nữa thì Ta vẫn là Thiên Chúa của Lòng Thương Xót Vô Biên.

Ta nhắc nhở cho các con biết rằng Ta dễ dàng tha thứ và yêu thương mọi người với trọn Bản Thể của Ta, mặc cho nhiều người gây đau khổ cho Ta bằng sự thờ ơ lãnh đạm và bằng sự thù hận của họ chống lại Ta. Ta chấp nhận một thực tế rằng người đời không còn yêu mến Ta như Ta đã từng được yêu mến và thực tế rằng, lòng tin của dân Ta đã trở nên nguội lạnh vì điều này đã được tiên báo rồi. Giờ đây Bổn Phận của Ta là giải thoát nhân loại khỏi ách nô lệ mà Satan đã áp đặt cho họ, qua việc cám dỗ của hắn. Chừng nào nhân loại không tin là có Satan – tai ương khủng khiếp nhất mà nhân loại phải đối diện – thì nhân loại vẫn không chịu đón nhận Lòng Nhân Từ của Ta, Tình Yêu của Ta hoặc sự Hiện Hữu của Ta.

Thật là khó cho tất cả các các con, những người nhận biết Ta, có thể sống được mãi trong tình trạng ân sủng. Các con hãy nghĩ xem những linh hồn thật lầm lạc biết bao khi họ không hề chú tâm đến Ta; những linh hồn nhận biết Vai Trò của Ta nhưng lại không dành chút thời gian nào cho Ta; chính những linh hồn được lãnh nhận các Bí Tích và lãnh nhận Sự Thật lại là những kẻ khước từ quyền được hưởng Vương Quốc của Ta. Nhiều người trong số họ tôn thờ những thứ ngẫu tượng và hầu như hằng ngày dành hết sức lực để theo đuổi những thứ vốn không đến từ Ta. Không một ai trong số những kẻ này yêu mến Ta, nhưng Ta lại yêu thương họ và Ta sẽ luôn mãi yêu thương vì họ là một phần Máu Thịt của Ta.

Lại có những kẻ bất trung với Ta, họ phản bội Ta và sẵn sàng tin vào những thứ mặc khải mới mẻ, vốn gây nghi ngờ về Thiên Tính của Ta. Họ cũng đã để cho tình yêu của họ dành cho Ta suy giảm, tuy nhiên, Ta cũng yêu thương họ nhiều như Ta yêu thương những ai yêu mến Ta với tất cả tâm hồn. Ta sẽ không bao giờ thôi tìm kiếm một chỗ trong tâm hồn họ, chờ đợi một khoảnh khắc khi họ có thể đáp lại lời mời gọi của Ta, hoặc có thể cuối cùng họ đón nhận Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta.

Con người được dựng nên giống Hình Ảnh của Thiên Chúa. Như bất kỳ bậc làm cha mẹ nào, Thiên Chúa nhìn thấy Chính Người trong con cái của Người và điều này mang lại cho Người niềm vui tột cùng. Mọi con người đều có những nhân đức của Cha Ta. Có những điều tốt lành trong mọi con người và chính sự tốt lành này chứng tỏ cho các con thấy rằng Thiên Chúa hiện diện. Hãy hân hoan vui mừng khi các con chứng kiến sự tử tế, tình yêu, lòng nhẫn nại và những hành động bác ái hết sức cao cả, vì các con có thể tin chắc rằng sự Hiện Diện của Thiên Chúa đang hoạt động trong linh hồn của những người có những nhân đức này. Chính sự tốt lành trong tâm hồn những tội nhân sẽ phá tan sự dữ. Các con không bao giờ được phép đánh mất niềm trông cậy, vì Ta là Đấng hằng giàu lòng xót thương và Lòng Nhân Từ của Ta bảo bọc tất cả. Ta sẽ không bao giờ khước từ bất cứ ai kêu cầu đến Ta. Ta chỉ mong muốn ban cho họ Tình Yêu của Ta, Bình An của Ta và Vương Quốc Vinh Hiển của Ta.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, hãy cầu nguyện để Ta có thể thắp lên ngọn lửa tình yêu trong tâm hồn của những ai đã xa rời Ta. Ta sẽ chiến đấu đến tận cùng để Ta có thể quy tụ tất cả con cái Thiên Chúa, đặc biệt là những kẻ thù nghịch Ta và ban cho họ ơn cứu rỗi đời đời.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1281/ Sự Hiện Diện của Ta sẽ làm cho trái đất rung chuyển và mặt đất sẽ phải run rẩy khiếp sợ (04-12-2014)

Thứ năm ngày 4 tháng 12 năm 2014, lúc 22:55

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi đến thời điểm cho Cuộc Quang Lâm của Ta, thì nhân loại sẽ nghe một tiếng động vô cùng to lớn như thể tiếng sấm gầm vang và các tầng trời sẽ mở ra như thể một bức màn hết sức khổng lồ được nhấc lên. Ta sẽ hiện đến trong ánh sáng trắng vô cùng sáng ngời, sáng hơn mặt trời và nhiều người sẽ ra mù lòa bởi Ánh Sáng Vĩ Đại, vốn sẽ bao phủ Ta. Các linh hồn càng trong sạch thì ánh nhìn của họ càng rõ ràng và họ sẽ hân hoan vui mừng khi nhìn thấy Thánh Nhan Ta.

Sự Hiện Diện của Ta sẽ làm cho trái đất rung chuyển và mặt đất sẽ phải run rẩy khiếp sợ. Và rồi sẽ có một sự tĩnh lặng vô cùng sâu thẳm và Tiếng Nói của Ta sẽ vang vọng khi Ta tuyên bố rằng chính là Ta, Chúa Giêsu Kitô. Sẽ có niềm hân hoan tột cùng nơi những người được Ta gọi tên – những người được Ta ban cho Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta. Nhưng, giữa những yêu thương và niềm hân hoan vui mừng, cũng sẽ có những nỗi đau buồn và khiếp sợ tột cùng. Những kẻ không có gì dành cho Ta ngoài lòng hận thù sẽ phải đổ sụp xuống, kêu gào trong đau đớn, quằn quại trong nỗi tức giận và khiếp sợ khi nhìn thấy Ta.

Những ai kêu cầu đến Ta trong Ngày Trọng Đại ấy và nài xin Ta đón nhận họ vào trong Vòng Tay Đầy Thương Xót của Ta, sẽ được cứu rỗi. Ta sẽ đến với những kẻ bé mọn, những kẻ lầm lạc cũng như những kẻ quá yếu đuối để có thể tìm đến với Ta. Họ chỉ cần thì thầm thưa với Ta lời nguyện này ‘Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho tội lỗi của con’, Ta sẽ nhấc họ lên và đưa họ vào Vương Quốc Vinh Hiển của Ta.

Đối với tất cả những ai khiếp sợ Ngày Trọng Đại trong Cuộc Quang Lâm của Ta, các con hãy biết rằng, nếu các con yêu mến Ta, thì Ngày Trọng Đại này sẽ mang đến cho các con niềm hân hoan vui sướng tột cùng. Nếu các con không nhận biết Ta, nhưng khi các con diện kiến Ta trong Ngày Trọng Đại ấy, các con sẽ đến với Ta và dang rộng vòng tay để chào đón Ta. Chỉ có những kẻ thù ghét Ta mới khước từ Bàn Tay Thương Xót của Ta. Ta mời gọi các con hãy vững tin rằng Ta ban cho các con bình an, vì Ta không bao giờ có ý làm cho các con khiếp sợ, vì Ta là Thiên Chúa của Tình Yêu vô biên. Đối với những ai đón nhận Tặng Ân Trọng Đại là Sự Sống Đời Đời, thì hoàn toàn không có gì phải sợ hãi và Ta sẽ dẫn dắt các con trên con đường hướng về Ngày Trọng Đại.

Lời Ta có thể là khó nghe; Sự Thật có thể rất khó để người ta có thể đón nhận; nhưng vì tình trạng hết sức đau thương của nhân loại do sự xấu xa của tội lỗi gây ra, nên nếu như Ta không cảnh báo các con về Ngày Trọng Đại thì các con sẽ không được sẵn sàng. Chính vì Satan mà nỗi đau của tội lỗi gây ra sự chia rẽ, đau buồn và thống khổ khủng khiếp trên thế giới, nhưng Ta sẽ sớm đưa tất cả tội lỗi đến hồi kết thúc.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1282/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Thiên Chúa đã thiết lập trật tự tự nhiên cho nhân loại (05-12-2014)

Thứ sáu ngày 5 tháng 12 năm 2014, lúc 21:50

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, Thiên Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ với tất cả sự hoàn thiện. Vì công trình tạo dựng này đến từ Thiên Chúa nên mọi sự đều có một trật tự tự nhiên và chính xác theo đúng Thánh Ý Thiên Chúa.

Người là Đấng cao trọng hơn hết mọi loài và Người đã thiết lập lề luật cho nhân loại và luật lệ của tự nhiên. Chính vì thế mà mọi sự Thiên Chúa đã tiền định, phải được giữ nguyên như thuở ban đầu. Thiên Chúa đã thiết lập trật tự tự nhiên cho nhân loại; nơi để sinh sống; thực phẩm để ăn và ý chí tự do. Mọi sự vốn thuận theo lẽ tự nhiên đều đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa đã thiết lập trật tự như vậy để nhân loại có thể sống còn. Khi trật tự tự nhiên trong vũ trụ – thức ăn mà các con ăn, nước mà các con uống và việc tái tạo nhân loại một cách tự nhiên – bị con người xâm phạm, thì Thiên Chúa sẽ thực hiện tất cả những sự trừng phạt.

Biết bao nhiêu người đã ra sức thay đổi trật tự thế giới mà Thiên Chúa đã thiết lập cho nhân loại. Họ sẽ phải chịu đau khổ vì điều này, vì Thiên Chúa sẽ ruồng bỏ những kẻ thay đổi Sự Thật trong Công Trình Tạo Dựng của Người bằng những thứ thay thế đầy dối trá. Nếu nhân loại tiếp tục tìm cách thỏa mãn chính những ham muốn của họ, thì Thiên Chúa sẽ để cho họ sa đọa đến độ cho phép họ thay thế tất cả những gì là tự nhiên bằng tất cả những gì không thuận theo lẽ tự nhiên.

Chính vì sức ảnh hưởng của Satan mà nhân loại đã thay đổi những Lề Luật của Thiên Chúa và việc thay đổi này sẽ gây ra sự hủy diệt. Mọi sự vốn đến từ Thiên Chúa đều bị nhân loại coi là không được tốt và nhân loại sẽ ra sức thay đổi những luật lệ của tự nhiên để thỏa mãn những ham muốn đầy tội lỗi của họ. Nhân loại sẽ đi xa đến độ ra sức chối bỏ công trình tạo dựng vũ trụ bằng cách đưa ra những tuyên bố đầy dối trá về nguồn gốc của vũ trụ. Mọi sự khởi đầu từ Thiên Chúa và mọi sự kết thúc do bởi Thiên Chúa. Tất cả những điều tốt lành sẽ đến hồi kết thúc vì những kẻ dám đứng lên chống lại Thiên Chúa. Một khi những Lề Luật trong Công Trình Tạo Dựng bị nhân loại gây xáo trộn, thì nhân loại sẽ phải chứng kiến một sự trừng phạt khủng khiếp trên thế giới. Thiên Chúa thì nhẫn nại, nhưng Người sẽ không bao giờ cho phép nhân loại áp đặt cách mà Người sẽ cai trị Vương Quốc của Người.

Khi nhân loại sa đọa đến tận cùng và không còn tôn trọng sự sống; thân xác con người; anh chị em đồng loại hoặc những Lề Luật của Thiên Chúa, thì vô số những trận bão tố khủng khiếp sẽ xuất hiện và kéo dài nhiều tuần lễ. Nhiều quốc gia sẽ cảm nhận được sự cuồng nộ của những trận bão tố. Khi các con chứng kiến những trận bão tố này, các con hãy biết rằng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đã bắt đầu và nhân loại đang bị trừng phạt vì những hành động phạm thượng khủng khiếp mà họ đã phạm chống lại Đấng Tạo Hóa của họ.

Mẹ của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1283/ Nếu các con đón nhận những thực hành của tà phái thời đại mới là các con chối bỏ Ta (06-12-2014)

Thứ bảy ngày 6 tháng 12 năm 2014, lúc 14:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, cớ sao những kẻ không nhìn nhận sự Hiện Hữu của Ta, hoặc Thiên Tính của Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta, lại hết sức mau mắn đón nhận tất cả những thứ ngẫu tượng do chúng tự tạo ra ?

Khi những linh hồn vốn khước từ Ta cảm nhận sự Hiện Diện của Ta, thì chúng cảm thấy buộc phải trả thù mà không hề tỏ ra ăn năn sám hối. Chúng sẽ chế giễu, nhạo báng và coi thường sự Hiện Diện của Ta, cho dù trong Giáo Hội, trong Kinh Thánh; trong Lời Ta hoặc khi Ta hiện diện trong những linh hồn khác. Sự Hiện Diện của Thiên Chúa thì có ở khắp mọi nơi và linh hồn những kẻ ở trong bóng tối cảm thấy hết sức đau đớn trước sự Hiện Diện của Thiên Chúa. Chính vì thế mà chúng có phản ứng hết sức cay độc khi thấy có bất cứ kẻ nào nhắc đến Ta. Những con người này có lòng thù hận Ta hết sức thâm sâu và chúng không thể nào hiểu được bằng cách nào mà chúng lại thù ghét một người vốn không tồn tại trong mắt chúng.

Ta cảnh báo những kẻ đón nhận đường lối tâm linh lầm lạc và tôn thờ hoặc quá dính bén với bất cứ sự gì vốn không đến từ Ta. Nếu các con mở linh hồn ra với bất cứ đường lối tâm linh nào vốn không đến từ Ta, thì các con mở lòng ra với lũ quỷ, những kẻ sẽ quỷ quyệt lôi kéo các con vào trong thế giới tăm tối của chúng. Bất cứ thứ bình an nào mà các con tin là sẽ đón nhận được từ những thực hành của tà phái thời đại mới, đều sẽ chóng qua. Và khi các con ra sức tìm kiếm thêm nữa, thì các con sẽ rơi vào tình trạng mà ở đó lương tâm các con sẽ bị những kẻ thù nghịch Thiên Chúa xâm chiếm, cho đến khi các con không thể nào tự giải thoát chính mình khỏi sự giam cầm của chúng. Các con sẽ không bao giờ có được bình an khi các con tôn thờ những thứ ngẫu tượng.

Những thứ tín lý dối trá, những thứ ngẫu tượng và những tôn giáo lầm lạc đang xâm nhập vào trong thế giới. Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất chân thật và các con chỉ có thể đến với Người bằng việc nhìn nhận Hiến Tế Vô Cùng Cao Cả mà Người đã thực hiện khi Người sai Ta, Con Một yêu dấu của Người, ban cho các con ơn cứu chuộc và giải thoát các con khỏi những cạm bẫy của tên ác quỷ.

Những ai không nhận biết Ta nhưng lại quá dính bén với những thứ tín lý khác, thì các con hãy biết rằng, nếu các con đón nhận những thực hành của tà phái thời đại mới là các con chối bỏ Ta. Nếu Giáo Hội của Ta nhìn nhận những thứ tín ngưỡng khác, vốn không thuộc về Ta là họ phản bội Ta.

Thời điểm khi nhân loại cử hành Lễ Giáng Sinh của Ta bằng cách tỏ lòng trung thành với những tôn giáo khác, vốn không thuộc về Ta, thì đây sẽ là một trong những sự phản bội khủng khiếp nhất chống lại Sự Thật.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1284/ Thiên Chúa Cha: Nếu không có Ta, thì sẽ không có sự gì. Không có vũ trụ. Không có tình yêu. Không có sự sống (07-12-2014)

Chúa Nhật ngày 7 tháng 12 năm 2014, lúc 16:30

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, đừng để một ai trong các con lãng quên Vai Trò của Ta. Chính Ta, Cha yêu dấu của các con, là Đấng Tạo Hóa của tất cả muôn loài từ lúc khởi đầu và là Đấng tận cùng. Mọi sự đều đến từ Ta và mọi con người phải phủ phục trước Nhan Ta nếu kẻ ấy không muốn bị loại bỏ khỏi Đạo Binh Thiên Quốc Cao Trọng của Ta.

Hỡi các con yêu dấu của Ta, các con là tất cả những gì mà Thánh Tâm Ta hằng mong mỏi và mọi trận chiến mà các con chứng kiến là vì phần rỗi của linh hồn các con. Tất cả những gì là xấu xa độc ác đều do Kẻ Thù của Ta gây ra, hắn là tên vua của những thứ dối trá, tên cám dỗ, kẻ tố cáo, kẻ thù ghê tởm nhất của Ta và cũng là kẻ thù ghê tởm nhất của con cái Ta. Kẻ nào chống lại Ta là chống lại các con. Tất cả những gì tôn vinh Ta đều tôn vinh tất cả những gì thuộc về Ta, kể cả tôn vinh Con một yêu dấu của Ta và tôn vinh các con là những con cái thân yêu của Ta.

Kẻ nào bách hại con cái của Ta thì không đến từ Ta. Đối với từng nỗi thống khổ, đau đớn và sự cô lập mà những người hết sức gần gũi với Ta phải gánh chịu, thì các con hãy biết rằng điều này là do Satan và đạo binh các thiên thần sa ngã của hắn gây ra. Sự thèm khát mãnh liệt nhất của chúng là lôi kéo các con xa rời Ta và chính vì sự thèm khát của chúng mà các con sẽ phải chịu đau khổ.

Vì Ta không lấy lại những gì Ta ban, nên ý chí tự do của các con vừa là niềm tự hào vừa là cớ gây vấp phạm cho các con, tùy thuộc vào con đường mà các con chọn lựa. Điều này có nghĩa là nếu các con dâng cho Ta ý chí tự do của các con, để mưu ích cho chính linh hồn các con và linh hồn của tha nhân, thì các con có thể đánh bại tên ác quỷ, kẻ thù ghê tởm nhất của các con. Nhưng, nếu các con để cho sự dữ xâm nhập vào linh hồn các con, thì bằng chính ý chí tự do của mình, các con sẽ cắt đứt tất cả mọi mối dây liên kết với Ta.

Ta không thể can thiệp vào ý chí tự do của các con, vì điều này có nghĩa là Ta vi phạm Lời Hứa của Ta. Ta không thể buộc các con phải thực hiện những sự chọn lựa. Ta chỉ có thể chỉ cho các con con đường dẫn đến ơn cứu rỗi đời đời. Và rồi các con sẽ phải quyết định những gì mà các con muốn. Tất cả những Tặng Ân từ Đạo Binh Thiên Quốc của Ta đều được ban cho các con một cách nhưng không, nếu các con quyết định rằng đây chính là cuộc sống mà các con mong muốn. Vì phần rỗi của chính linh hồn các con, xin các con đừng ruồng bỏ Ta vì những sự hào nhoáng và quyến rũ mà lũ quỷ bày ra trước mắt các con trong những cơn cám dỗ.

Nhiều người trong các con không biết chắc về Ta hoặc Vai Trò của Ta, vì Satan làm cho các con mù lòa trước sự Hiện Hữu của Ta bằng những thứ quyền lực mà hắn có được. Hắn sẽ công khai chế nhạo các con bằng mọi thứ suy luận hợp lý của con người và bằng trí khôn của con người để chối bỏ Thiên Tính của Ta. Hắn sẽ công khai bàn luận về Ta bằng sự khinh miệt, nhưng Satan vốn là kẻ quỷ quyệt và hèn nhát nên hắn sẽ không bao giờ bộc lộ chân tướng, vì điều này sẽ phá tan âm mưu của hắn. Chừng nào các con không tin rằng tên ác quỷ tồn tại thì các con cũng không tin vào Ta. Nhưng, Ta phải cảnh báo các con rằng, các con có thể tin vào Ta, nhưng các con đừng chối bỏ sự tồn tại của sự dữ, vì sự dữ luôn lẩn khuất chung quanh các con. Nếu các con chối bỏ sự tồn tại của sự dữ là các con chối bỏ Ta, vì sự dữ thì hoàn toàn trái ngược với tất cả những gì thuộc về Ta. Ta là Tình Yêu. Tình Yêu thuộc về Ta. Những kẻ sống trong tình yêu có thể không nhận biết Ta, nhưng nếu không có Ta, thì sẽ không có sự gì. Không có vũ trụ. Không có tình yêu. Không có sự sống.

Các con đừng phạm phải sai lầm khi chọn kẻ chỉ gây ra sự dữ thay vì chọn Thiên Tính của Ta. Sẽ sớm đến ngày khi mà các con sẽ hiểu được tất cả những điều Ta nói với các con. Khi tất cả những lớp màn che phủ mắt các con được lấy đi, thì các con phải chạy đến với Ta. Ta sẽ chờ để chào đón các con vào Nơi Nương Náu của Ta và kể từ thời điểm đó, Ta sẽ lau khô nước mắt cho các con, loại bỏ tất cả những đau khổ và đưa các con vào trong Ánh Sáng nơi Vương Quốc Vĩnh Cửu của Ta.

Ta yêu thương các con, hỡi các con thân yêu. Ta nóng lòng mong đợi ngày các con trở về trong Vòng Tay Yêu Thương của Ta.

Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1285/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Thánh Tử của Mẹ đã ban cho Mẹ quyền năng để đạp nát đầu con rắn (08-12-2014)

Thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2014, lúc 17:30

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, khi các con nghe những lời đồn đoán về những cuộc chiến tranh mới ở những nơi mà ít ai ngờ nhất, thì các con phải biết rằng những lời tiên tri trong Sách Khải Huyền đang xảy ra trước mắt các con.

Khi những trật tự tự nhiên trên thế giới và cách hành xử của nhân loại rơi vào tình trạng rối loạn, ở khắp nơi trên thế giới, thì đó sẽ là thời điểm để chuẩn bị. Trong trận chiến cuối cùng chống lại tất cả những gì là sự dữ thì tất cả những điều này phải xảy ra, sự dữ đến từ sự tàn phá hết sức tàn bạo của tên ác quỷ.

Nhân loại sẽ chống đối lẫn nhau và người ta sẽ cư xử với nhau một cách tàn nhẫn mà không hề cảm thấy hối hận và từng người sẽ phản bội lại niềm tin của nhau. Đây là hậu quả hết sức đáng sợ khi mà tình yêu, vốn đến từ Thiên Chúa, đang trở nên nguội lạnh trong tâm hồn nhân loại. Ngay cả những người tin vào Thánh Tử của Mẹ cũng sẽ chống lại những Giáo Huấn của Người. Mặc dù yêu mến Người nhưng những ai hết sức gần gũi với Người cũng sẽ phản bội Người. Những kẻ đại diện cho Người sẽ nộp Người cho Kẻ Thù, giống như Giuđa đã nộp Người.

Rất ít người đủ mạnh mẽ để đứng lên và rao giảng Sự Thật trong Lời Chí Thánh của Thiên Chúa. Nhân loại thì yếu đuối và vì tội lỗi nên nhân loại không thể trở nên mạnh mẽ được. Chừng nào tội lỗi chưa được tẩy trừ thì nhân loại vẫn phải gánh chịu nhiều nỗi đau khổ cho đến khi Thánh Tử của Mẹ trở lại. Từ nay cho đến ngày ấy thì lời cầu nguyện của các con vẫn là khí giới duy nhất để chống lại quyền lực của Satan. Một cách đặc biệt, các con hãy đọc Kinh Mân Côi Rất Thánh của Mẹ mỗi ngày, vì Kinh Mân Côi có quyền lực để làm suy yếu sức mạnh của Satan và tất cả những kẻ mà hắn dẫn dắt trong trận chiến cuối cùng chống lại Chúa Giêsu Kitô và Giáo Hội của Người trên thế giới.

Vì vậy, Mẹ báo cho các con biết rằng Mẹ là Mẹ yêu dấu của các con, Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Thiên Chúa, ngày hôm nay, Mẹ ban cho các con một ân sủng đặc biệt. Thiên Chúa đã ban cho Mẹ ơn để trở thành đấng bảo vệ nhân loại. Các con phải chạy đến với sự bảo vệ của Mẹ trong những lúc biến loạn. Mẹ sẽ bảo vệ từng người trong các con khi các con kêu cầu đến Mẹ để chống lại sự tàn bạo của tên ác quỷ. Dưới sự bảo vệ của Mẹ, các con sẽ thoát khỏi những cuộc tấn công mà hắn sẽ gây ra cho mọi Kitô Hữu, họ là những người sẽ ra sức giữ lòng trung thành với Thánh Tử của Mẹ trong những thử thách ở phía trước.

Thánh Tử của Mẹ đã ban cho Mẹ quyền năng để đạp nát đầu con rắn, nhờ đó Người có thể đưa các con đến gần với Người hơn. Các con hãy đón nhận sự bảo vệ của Mẹ và Mẹ sẽ lắng nghe tất cả những ai cầu xin sự trợ giúp của Mẹ.

Mẹ phải có bổn phận với Thiên Chúa và Mẹ trung thành với Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử yêu dấu của Mẹ, Đấng yêu thương các con quá nhiều. Không có sự gì mà Mẹ không thực thi vì Thánh Tử của Mẹ và không có gì mà Người sẽ không thực hiện để giải thoát các con khỏi đau đớn và thống khổ.

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, Mẹ cám ơn các con vì tình yêu mà các con tỏ ra cho Mẹ, nhưng các con hãy biết rằng Mẹ đón nhận tình yêu mà các con dâng cho Mẹ để Mẹ dâng lại cho Thánh Tử của Mẹ vì Vinh Quang của Thiên Chúa.

Mẹ vẫn mãi là một tôi tớ khiêm hạ của Thiên Chúa.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1286/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Mẹ đã được Thiên Chúa sai đến như là sứ giả của Người qua mọi thời đại (09-12-2014)

Thứ ba ngày 9 tháng 12 năm 2014, lúc 17:00

Hỡi con nhỏ bé yêu dấu của Mẹ, Mẹ là Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ đến để tỏ bày cho các con mục đích trong sứ vụ của Mẹ trên thế giới.

Mẹ là tôi tớ của Thiên Chúa và Chúa Cha trên trời đã cắt đặt để Mẹ cưu mang Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Người, Đấng Cứu Độ Nhân Loại. Cũng như Mẹ đã được Thiên Chúa mời gọi để hoàn tất Thánh Ý Cực Thánh của Người qua việc hạ sinh Con Một Yêu Dấu của Người, Đấng mà Thiên Chúa đã sai đến để ban sự sống đời đời cho tất cả con cái của Người, Mẹ đã được Thiên Chúa ban cho vai trò là sứ giả của Người qua mọi thời đại. Mẹ đã được Thiên Chúa sai đến với vai trò là sứ giả của Người để mặc khải nhiều mầu nhiệm về Vương Quốc Thiên Đàng của Người và trong tất cả mọi dịp, Mẹ đã đến nhân Danh Chí Thánh của Người để truyền đạt những thông điệp quan trọng cho nhân loại. Mẹ đã không đến với nhân loại theo ý định của chính Mẹ vì Thiên Chúa không bao giờ cho phép Mẹ thực hiện điều này. Vì Vinh Quang của Thiên Chúa, Mẹ đã đến nhân Danh Thiên Chúa, trong vai trò là tôi tớ trung tín của Người, để Người có thể mời gọi các linh hồn đến với Lòng Thương Xót Thánh Thiêng của Người. Giờ đây Mẹ lại đến trong Sứ Vụ cuối cùng mà Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh đã thông ban cho nhân loại vì phần rỗi của các linh hồn.

Mẹ đã đóng vai trò quan trọng trong Sự Xuất Hiện của Đấng Mêsia trong lần đầu và trong thời cuối này Mẹ đến lần cuối cùng trong vai trò là sứ giả thánh thiện của Người trước khi Thánh Tử của Mẹ xuất hiện trong Cuộc Quang Lâm.

Qua mọi thời đại, khi Mẹ hiện ra trên thế giới thì nhân loại đã được ban cho một dấu chỉ. Trong nhiều trường hợp, Mẹ đã mặc khải những lời tiên tri quan trọng qua Ơn thông hiểu được diễn đạt thành lời, nhưng trong một số trường hợp, Mẹ đã không hề truyền cho ai nói điều gì. Thay vào đó, nhân loại đã được ban cho một dấu chỉ và những ai được ban cho ơn phân định thì đã hiểu được những điều mà Thiên Chúa muốn con cái Người phải nhận biết. Chính vì lòng quảng đại vô biên của Người mà Người đã thực hiện những cuộc can thiệp thánh thiêng này vì mong muốn duy nhất của Người là để cứu các linh hồn.

Chúa Cha Hằng Hữu, Đấng đã tạo dựng nên muôn loài từ hư vô, chỉ can thiệp khi Người muốn cứu con cái Người khỏi những sự lừa dối mà người ta gieo vào tâm hồn họ. Chính khi tên ác quỷ gây ra sự tàn phá thì Thiên Chúa sẽ luôn can thiệp để cởi mở tâm hồn con cái của Người ra với Lòng Thương Xót Vô Biên mà Người dành cho từng con cái của Người. Hỡi các con thân yêu, các con hãy đón nhận Sứ Vụ này với lòng quảng đại và hãy tạ ơn Thiên Chúa vì Lòng Thương Xót Vô Biên của Người mà lẽ ra nhiều linh hồn đã bị hư mất nếu không có Lòng Thương Xót của Người.

Mẹ Yêu Dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1287/ Thứ tôn giáo mới dành cho tất cả mọi tầng lớp nhân dân sẽ lôi kéo những tín ngưỡng không thuộc về Kitô Giáo (11-12-2014)

Thứ năm ngày 11 tháng 12 năm 2014, lúc 21:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hôm nay Ta ban cho các con tin mừng vốn sẽ an ủi tâm hồn các con. Là những kẻ trung thành với Lời Chí Thánh của Ta, các con, những môn đệ yêu dấu của Ta, sẽ được Ta ban cho những Ân Sủng đặc biệt. Những Ân Sủng mà Ta ban cho tất cả những ai phải chịu đau khổ vì Thánh Danh Ta, sẽ mang lại cho các con sự an ủi phi thường trong những thử thách ở phía trước.

Ta cũng ban cho các con Ân Sủng để cứu tất cả những linh hồn hoang mang đáng thương, bị lừa gạt và cũng đầy lo âu, họ là những kẻ đã cắt đứt mối dây liên kết với Ta trong cuộc sống của họ. Những lời cầu nguyện và lòng nhẫn nại của các con là tất cả những gì mà Ta cần khi các con dâng lên Ta những điều này để đền tội cho những linh hồn hết sức đáng thương ấy. Đây là một Tặng Ân phi thường và Ta ban cho các con Tặng Ân này vì rất nhanh chóng, một sự hoang mang khủng khiếp sẽ làm đảo lộn mọi đức tin trong Kitô Giáo đến nỗi nhiều người sẽ ruồng bỏ Ta.

Như những tân binh gia nhập quân đội để chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến, nhiều người cũng sẽ gia nhập vào một thứ tôn mới mà người ta bày ra như thể là một tôn giáo thuộc về Kitô Giáo và đây sẽ là thứ mà người ta sẽ nói đến như thể là tôn giáo dành cho mọi tầng lớp nhân dân – một thứ tôn giáo đón nhận những kẻ mạnh mẽ, những kẻ yếu đuối và tất cả mọi tội nhân, thứ tôn giáo mà người ta sẽ tuyên bố là kết nối tất cả mọi sự chia rẽ về chính trị.Nhiều người sẽ tin rằng họ đang ủng hộ chính giáo hội của họ nhưng thực ra họ lại ruồng bỏ Ta. Giờ đây người ta đã thiết lập vững chắc đường hướng cho sự lừa dối khủng khiếp này và những kẻ đứng đầu trong thứ tôn giáo mới này đã được cắt đặt. Vốn là những kẻ thầm lặng, làm việc cật lực và đầy quyết tâm, chúng đã cài đặt những kẻ chủ chốt trong nhiều quốc gia từ lâu và người ta sẽ sớm thấy được những hậu quả của chúng.

Người ta sẽ coi thứ tôn giáo mới này là từ bi. Thứ tôn giáo mới dành cho tất cả mọi tầng lớp nhân dân sẽ lôi kéo những tín ngưỡng không thuộc về Kitô Giáo và người ta sẽ đưa ra mọi thứ dối trá mang tính thuyết phục để bảo vệ cho phong trào này. Người ta sẽ hoàn toàn gạt bỏ những lề luật của Thiên Chúa và người ta sẽ thực hiện mọi nỗ lực để biện minh cho đường hướng mới của họ trong phong trào phúc âm hóa toàn cầu.

Những bài thuyết giảng mà những kẻ trong Giáo Hội của Ta đưa ra để bảo vệ những sự thay đổi mà chúng coi là cần thiết nhằm giới thiệu phần đầu của thứ tín lý mới mẻ đầy dối trá này, sẽ mang một bộ mặt dối trá dễ nhận ra. Những lời lẽ mà chúng dùng để nói về những Giáo Huấn của Ta sẽ không còn là quen thuộc với những Kitô Hữu vốn thực sự nhận biết Ta. Ngôn từ mà chúng dùng để nói về Ta sẽ là thứ ngôn từ hạ cấp và đầy xúc phạm đối với Thiên Tính của Ta.

Ta biết những kẻ thuộc về Ta và họ nhận biết Ta. Ta biết những kẻ thù nghịch Ta và chúng sẽ tuyên bố với bất cứ ai lắng nghe chúng rằng chúng nhận biết Ta. Khi những kẻ thù của Ta nói rằng chúng thuộc về Ta, chúng lên tiếng chê bai Ta, chúng tỏ ra không tôn kính Lời Ta hoặc chúng ra sức sửa đổi Lời Ta, thì các con hãy đề phòng. Ngay cả kẻ thù xảo quyệt nhất của Ta cũng sẽ tự lột trần bộ mặt của hắn, vì bất cứ sự gì đến từ kẻ thù của Ta sẽ luôn gây ra sự hoang mang. Bất cứ sự gì đến từ Thiên Chúa, khi mà Chúa Thánh Thần hiện diện, sẽ không bao giờ chế nhạo Ta, Chúa Giêsu Kitô dưới bất kỳ hình thức nào.

Một khi các con chứng kiến sự hoang mang trong Giáo Hội của Ta và chứng kiến một thứ tín lý mới vốn đề cao những nhu cầu và những ham muốn của con người, thì người ta sẽ không thể nào cảm thấy yên ổn với những điều mà thứ tín lý này mang lại cho họ. Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, các con sẽ cảm thấy bất an, khiếp sợ và tràn ngập đau buồn. Chính vì những điều sắp sửa xảy ra mà Ta ban nhiều Ân Sủng cho những ai thực lòng yêu mến Ta để giúp Ta cứu con cái Thiên Chúa khỏi sự thù nghịch khủng khiếp, vốn sẽ sớm thể hiện bộ mặt xấu xa của nó.

Các con hãy đón nhận những Tặng Ân của Ta; Lời Hứa của Ta để trợ giúp các con và để dẫn dắt các con, những Tặng Ân mà giờ đây Ta ban cho các con. Lời Ta đã được ban cho nhân loại từ lâu. Lời Ta không hề mới mẻ. Kẻ nào thêm thắt vào Lời Ta và thay đổi Lời Ta, sẽ phải chịu đau khổ khủng khiếp. Điều này đã được tiên báo trong Kinh Thánh và giờ đây chính điều này sẽ xảy ra. Kẻ thù của Ta sẽ gây xáo trộn trong Lời Ta và hậu quả là nhân loại sẽ đón nhận những sự dối trá.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1288/ Lương tâm của một con người thì giống như một tấm gương phản chiếu linh hồn người ấy (13-12-2014)

Thứ bảy ngày 13 tháng 12 năm 2014, lúc 00:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, lương tâm của một con người thì giống như một tấm gương phản chiếu linh hồn người ấy. Những gì mà lương tâm người ấy cảm nhận, phản ứng và tin tưởng, đều được phản chiếu trong linh hồn người ấy. Điều này có nghĩa là nếu lương tâm của các con cảnh báo các con về những điều mà tự trong thâm tâm các con biết là sai trái trước Mắt Thiên Chúa, thì các con buộc phải lắng nghe tiếng nói của lương tâm.

Nếu lương tâm của các con dẫn dắt các con bảo vệ Lời của Thiên Chúa khi người ta bày ra cho các con những sự dữ, thì các con phải hành động vì các con biết rằng các con buộc phải hành động. Nếu các con đón nhận sự dữ khi lương tâm dẫn dắt các con phải hành động ngược lại, thì các con bất trung với Lời của Thiên Chúa. Nếu các con tự nhận mình là một Kitô Hữu thì các con phải để cho lương tâm dẫn dắt các con. Trong linh hồn của một Kitô Hữu vốn được ban cho Ơn Chúa Thánh Thần, thì lương tâm của người ấy hoàn toàn tỉnh thức trước sự dối trá của tên ác quỷ dưới mọi hình thức.

Nếu các con chối bỏ lương tâm của các con thì các con cũng chối bỏ Thiên Chúa. Khi các con chối bỏ Thiên Chúa là các con chối bỏ chính gia nghiệp của các con. Các con đừng bao giờ đưa ra những lời biện minh để đón nhận bất cứ sự gì mà các con biết là không đến từ Ta, vì nếu lương tâm của các con buộc các con đi theo một con đường nhưng các con lại đi theo con đường ngược lại, thì các con đã không thể đón nhận Chén của Ta. Ta có ý nói điều gì khi Ta nói đến Chén của Ta? Khi các con là một Kitô Hữu, các con sẽ luôn phải đối mặt với những kẻ thù nghịch Ta. Các Kitô Hữu bị khinh thường bởi những kẻ không đến từ Ta. Có thể nhiều lúc các con không phải chịu bất cứ thành kiến nào nhưng sẽ luôn tới một thời khi mà các con sẽ bị chống đối vì Danh Ta. Khi ngày ấy xảy ra, liệu các con sẽ ruồng bỏ Ta bằng cách chối bỏ Lời Chí Thánh của Ta?

Đức tin hoặc tình yêu của các con dành cho Ta mạnh mẽ đến mức nào? Chỉ khi các con phải đối mặt với nghịch cảnh khủng khiếp thì các con mới biết rằng các con được chuẩn bị tới đâu để quyết chối bỏ một điều sai trái thay cho một điều đúng đắn. Những ai có đủ sức mạnh để quyết không đón nhận bất cứ sự gì vốn chối bỏ giáo lý dựa trên nền tảng Kinh Thánh, sẽ là những người đón nhận Chén của Ta. Chén của Ta tượng trưng cho Máu Ta và chính chiếc Chén chứa đựng Máu Ta. Chén của Ta tượng trưng cho nỗi thống khổ mà không thể nào tránh được khi các con đồng hành với Ta với niềm tin vững mạnh để bảo vệ Lời của Thiên Chúa.

Nếu Thiên Chúa đã thiết lập một cách cụ thể những Lề Luật của Người, qua Lời Người trong Kinh Thánh, thì các con không bao giờ có thể đón nhận bất cứ sự gì vốn sẽ đi ngược lại với những Lề Luật của Người. Khi các con chống đối giáo lý nhân Danh Ta là các con chối bỏ Ta. Sẽ đến ngày khi mà Giáo Hội của Ta trên thế giới sẽ chối bỏ giáo lý mà Thiên Chúa đã ghi khắc vào đá để đổi lấy thứ giáo lý của bóng tối. Nếu các con đón nhận sự dối trá này mặc dù lương tâm các con không cho phép, thì các con phạm tội dị giáo. Một khi các con phạm tội dị giáo, thì các con không thể tự coi mình là một Kitô Hữu hoặc một môn đệ của Ta, vì Ta sẽ từ bỏ các con nếu các con phạm tội dị giáo.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1289/ Những việc mà các con làm cho tha nhân sẽ chẳng có nghĩa lý gì đối với Ta bởi Ta sẽ phán xét các con về lòng trung thành của các con đối với Sự Thật (14-12-2014)

Chúa Nhật ngày 14 tháng 12 năm 2014, lúc 18:00

Hỡi con gái yêu quý của Ta, Ta đã ban cho dân Ta một Ân Sủng vô cùng lớn lao từ Cái Chết của Ta trên Thập Giá. Ta đã trao ban Hiến Tế này để cứu chuộc nhân loại khỏi cái chết đời đời. Hiến Tế này là một phần trong Giao Ước Cuối Cùng của Cha Ta trước Ngày Trọng Đại khi Người cứu rỗi những người còn sót lại trên mặt đất.

Các thế hệ nối tiếp nhau đã nói về Sự Thật trong Kinh Thánh của Cha Ta, và các tôi tớ được thánh hiến của Người đã rao giảng Lời của Thiên Chúa. Các con đã quên đi quá nhiều điều về Sự Thật và các con hiểu biết quá ít ỏi về Lời của Thiên Chúa! Nhiều người trong số những kẻ được Thiên Chúa tuyển chọn để dẫn dắt các con đã phạm sai lầm và sự kiêu căng tự phụ của họ khi họ sửa đổi Lời của Thiên Chúa sẽ khiến cho họ phải xấu hổ và sợ hãi khi họ phải đối mặt với Cuộc Cảnh Báo từ Thiên Đàng. Đối với những người tôi tớ thánh này Ta có điều này nói với các con.

Những việc mà các con làm cho tha nhân sẽ chẳng có nghĩa lý gì đối với Ta bởi Ta sẽ phán xét các con về lòng trung thành của các con đối với Sự Thật. Ta sẽ trừng phạt các con và Sự Công Thẳng của Ta sẽ là không thương xót, cho tới khi các con hủy bỏ những luật lệ theo dị giáo và rao giảng Lời của Thiên Chúa vốn đã được ban cho các con từ xa xưa. Việc các con coi thường những Lề Luật của Thiên Chúa mang lại cho Ta nỗi hổ nhục khôn tả, nhưng sự lừa dối của các con, vốn làm mất mát của Ta nhiều linh hồn, sẽ đưa các con tới sự hủy diệt.

Những người thuộc về dân Ta, vốn là những người sống bằng Lời của Thiên Chúa, dù cho họ chẳng là gì trong mắt các con, sẽ ngồi vào Ghế Phán Xét khi Ta cho gọi các con đến trước Nhan Ta để trả lẽ về lý do vì sao các con đã dẫn dắt sai lạc Dân Ta. Các con có thể nghĩ rằng quyền lực và uy thế của các con giúp cho các con khỏi bị trách phạt nhưng hãy biết rằng thời kỳ vinh quang của các con đang lụi tàn và chẳng bao lâu nữa những phẩm phục cao trọng mà các con đang mặc sẽ trở thành đống giẻ rách và những mũ miện rực rỡ sẽ bị thay thế bằng những vòng cỏ dại.

So với mọi thứ tội lỗi trên thế gian, không có gì tồi tệ hơn trong Mắt Ta cho bằng những kẻ đạo đức giả, những kẻ tự xưng là tôi tớ của Ta nhưng lại là những kẻ không phụng sự Ta. Khi đến thời buổi mà các con sẽ báng bổ chống đối Ta, và nhồi nhét cho con cái của Thiên Chúa những điều dối trá về ý nghĩa của tội lỗi thì Ta sẽ giáng xuống các con sự trừng phạt hết sức nặng nề đến nỗi các con sẽ cảm thấy không thể chống đỡ được. Những trận mưa đá khủng khiếp sẽ đổ xuống từ Thiên Đàng, và đối với từng Giáo Hội vốn đã bị giao nộp cho kẻ thù của Ta để chúng báng bổ Các Bàn Thờ của Ta thì những trận lũ lụt kinh hoàng sẽ tiêu diệt chúng.

Đối với từng tội ác mà các con phạm để chống lại từng người con cái của Thiên Chúa, là các con phạm tội chống lại Ta, Và vì lẽ đó, Ta sẽ gửi đến cho các con hết lần cảnh báo này đến lần cảnh báo khác cho tới khi các con chịu từ bỏ thứ giáo lý mới mẻ lầm lạc, cho tới khi các con chịu nói lên Sự Thật – Lời Chí Thánh của Thiên Chúa – và bảo vệ Các Bí Tích như các con đã được dạy bảo từ thuở ban đầu.

Qua các Thông Điệp này Ta sẽ nhắc nhở các con về Sự Thật và Ta sẽ tiếp tục cảnh báo các con cho tới khi các con quyết định ai là người mà các con sẽ lựa chọn – là Ta hoặc là những kẻ tự xưng rằng chúng thuộc về Ta nhưng lại là những tên nô lệ của con thú.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1290/ Họ sẽ mắc mưu khi tạo ra sự khác biệt giữa giáo lý và tín lý (15-12-2014)

Thứ hai ngày 15 tháng 12 năm 2014, lúc 21:55

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi những người Pha-ri-sêu phái một nhóm người có thế lực đến để công kích Ta, họ đã dùng mọi thủ đoạn có thể nghĩ ra được, đồng thời họ đã rao giảng trong các đền thờ nhiều lời tiên tri về sự xuất hiện của Đấng Mêsia. Trong khi họ chế nhạo Ta và ra sức truyền bá những sự dối trá về Đạo Lý của Ta, thì họ cũng đã đưa ra những đoạn trích dẫn trong Kinh Thánh. Khi những người Pha-ri-sêu ngược đãi Ta – họ đã kêu réo đủ mọi thứ danh xưng vốn xúc phạm đến Cha Ta – nhưng rồi họ lại tiếp tục chuẩn bị dân Chúa cho sự xuất hiện của Đấng Mêsia. Mặc dù Ta đã ở giữa họ, nhưng họ lại không chịu nhìn nhận Ta và họ cũng không thể phớt lờ Ta vì Ta đã được tràn đầy Thánh Thần. Khi Ta trỗi dậy từ cõi chết, thì những người Pha-ri-sêu đã được ban cho bằng chứng về Sự Phục Sinh của Ta, nhưng thay vào đó, họ đã quyết truyền bá những sự dối trá để che đậy Sự Thật. Hậu quả là những hành động của họ đã lôi kéo hàng triệu người xa rời gia nghiệp chính đáng của họ – Ơn Cứu Rỗi Đời Đời.

Trong thời điểm hiện nay khi mà Ta đang chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Ta, thì những tôi tớ được thánh hiến của Ta sẽ lại hành động tương tự như vậy. Họ sẽ rao giảng về Ngày Trọng Đại khi Ta sẽ lại ngự đến, nhưng họ lại cho rằng Ngày Trọng Đại này sẽ xảy ra vào thế kỷ sau. Họ sẽ không chuẩn bị cho các linh hồn theo cách mà Ta mong muốn. Họ sẽ không khẩn thiết kêu gọi dân của Ta xin ơn tha thứ tội lỗi; cầu nguyện; lãnh nhận các Bí Tích và tuyệt đối trung thành với Lời của Thiên Chúa đã được viết ra. Thay vào đó, họ sẽ mắc mưu khi tạo ra sự khác biệt giữa giáo lý và tín lý và họ sẽ không chịu đón nhận những Thông Điệp mà Thiên Chúa ban cho nhiều ngôn sứ của Người.

Họ quá mù lòa khi mà giờ đây Ta đang phán truyền cho họ qua Sách Sự Thật. Những kẻ tuyên bố là dẫn đường hướng về Vương Quốc của Ta thì quá ngu muội khi họ thật sự không biết được chính xác con đường hướng về Vương Quốc của Ta. Trước hết họ buộc phải đọc Kinh Thánh, nghiên cứu Kinh Thánh và đón nhận những nội dung trong Kinh Thánh, vì nếu không thì làm sao mà họ có thể nhận biết được Ta? Ta sẽ đến như kẻ trộm trong đêm và họ sẽ không sẵn sàng để chào đón Ta, vì họ đã không cảm thấy cần phải chuẩn bị sẵn sàng.

Hỡi các tôi tớ được thánh hiến của Ta, giờ đây Ta đang đứng trước mặt các con và mời gọi các con lắng nghe Lời Ta. Ta mời gọi các con hãy tin nhận Vai Trò của Ta, tin nhận những gì Ta đã thực hiện để cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi và những gì là thực sự cần thiết mà Ta buộc phải thực hiện để hoàn tất Giao Ước của Cha Ta. Khi thời điểm đến gần, các con sẽ được ban cho nhiều dấu chỉ để nhận biết rằng Ngày Trọng Đại của Ta sẽ sớm xuất hiện. Ta sẽ ban cho các con nhiều dấu chỉ để đánh thức các con khỏi giấc ngủ mê và để các con lắng nghe Tiếng Nói của Ta. Ta khẩn thiết kêu gọi các con hãy rao giảng Sự Thật về tội lỗi; Sự Thật về Lời Chí Thánh của Thiên Chúa và lý do vì sao nhân loại không bao giờ được phép can thiệp vào Lời của Thiên Chúa cũng như can thiệp vào Sự Thật về Thiên Tính của Ta.

Ta long trọng tuyên bố rằng khi các con được ban cho những dấu chỉ này, thì các con sẽ được ban tràn đầy Thần Khí và những ai yêu mến Ta với lòng đơn sơ trong vâng phục, sẽ lập tức nhận ra rằng giờ đây Ta đang phán truyền cho các con. Khi ấy Ta sẽ đong đầy trong các con Tình Yêu của Ta và các con sẽ hiểu rõ sự việc theo đúng bản chất của chúng, với sự thông hiểu trong tâm trí và một sự nhận biết sâu sắc trong tâm hồn về những điều mà Ta mời gọi các con để trợ giúp Ta hoàn tất Kế Hoạch Cứu Độ Nhân Loại và cứu vớt từng con cái của Thiên Chúa. Các con hãy lắng nghe. Hãy chuẩn bị. Hãy xin Ơn Sức Mạnh của Ta; Ơn Can Đảm của Ta và các con đừng bao giờ lãng quên bổn phận của các con đối với Ta. Các con hãy dấn thân trong bình an và yêu thương và hãy phụng sự Ta bây giờ và mãi mãi.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1291/ Đối với mỗi một việc tốt các con làm, các con hãy giữ thinh lặng (16-12-2014)

Thứ ba ngày 16 tháng 12 năm 2014, lúc 23:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, những ai thực sự có ơn phân định sẽ dễ dàng nhận ra những người tuyên bố là họ đến từ Ta và họ được ban cho Ơn Chúa Thánh Thần. Họ sẽ không bao giờ thu hút sự chú ý đối với bản thân họ hoặc tìm kiếm sự tôn vinh. Họ sẽ không bao giờ tìm kiếm sự nổi tiếng và họ cũng không nổi tiếng, vì khi các con rao giảng bằng Tiếng Nói của Thiên Chúa, thì việc rao giảng này sẽ gây ra nhiều chỉ trích, vì thế giới tục hóa khinh thường Sự Thật.

Sẽ luôn luôn có những kẻ phỉ báng Lời của Thiên Chúa và thế giới tục hóa thì không bao giờ nồng nhiệt đón nhận Lời của Thiên Chúa. Khi đến ngày các con chứng kiến Giáo Hội hòa nhập vào thế giới tục hóa thì các con phải đề phòng. Những tôi tớ vốn giữ lòng trung thành với Ta và công khai rao giảng Lời mà Thiên Chúa ban cho nhân loại trong Kinh Thánh, thì không bao giờ nổi tiếng. Họ có thể được người đời chấp nhận nhưng người ta hầu như không bao giờ nghe thấy tiếng nói của họ và người ta thường chối bỏ Sự Thật bằng sự khinh miệt.

Có những kẻ trong các con vốn tự đề cao mình như là những thầy dạy về Lời Ta nhưng lại là những kẻ truyền bá những sự dối trá về Lời của Thiên Chúa, mặc dù các con cẩn thận che giấu chính mình đằng sau những ngôn từ bóng bẩy. Ta biết tại sao các con lại làm như vậy và việc làm của các con không phải là để giúp Ta cứu vớt các linh hồn. Thay vào đó, các con chỉ muốn lôi kéo nhiều linh hồn ra khỏi Ta, vì các con chống lại Ta.

Đối với những kẻ phản bội trong Giáo Hội của Ta, kể cả trong hàng giáo dân, Ta muốn nói với các con rằng, các con hãy chăm sóc khu vườn tâm hồn của chính các con vì khu vườn tâm hồn các con bị bỏ bê và đất đai thì nghèo nàn. Cỏ dại đã mọc um tùm và những cây khỏe mạnh sẽ không bao giờ mọc lên được nếu các con không nhổ bỏ tận gốc rễ những cỏ dại và thay thế đất nghèo nàn bằng thứ đất mới màu mỡ. Chỉ khi nào các con cải tạo lại khu vườn tâm hồn các con và làm mới lại, thì khu vườn tâm hồn các con mới đem lại sức sống mới. Nếu không thì sẽ chẳng có sự sống và tất cả mọi thứ trong khu vườn sẽ chết hết. Các con sẽ hủy diệt không những sự sống của chính các con mà còn hủy diệt sự sống của những kẻ gần gũi với các con, vì kẻ thù của Ta thì không hề trung tín, ngay cả đối với những kẻ mà hắn cầm giữ như những bầy tôi của hắn để thực hiện việc trả thù chống lại Ta.

Những kẻ thuộc về Ta thì giống Ta trong nhiều phương diện. Họ càng kết hiệp mật thiết với Thánh Tâm Ta thì họ càng trở nên giống Ta hơn. Họ sẽ sống khiêm nhường vì họ không bao giờ có thể khoe khoang sự hiểu biết của họ về Ta. Họ chỉ rao giảng những điều Ta đã thường rao giảng và đó là rao giảng Sự Thật, ngay cả khi việc rao giảng Sự Thật khiến cho họ phải gánh chịu sự thù nghịch. Họ sẽ cảm thấy rất khó chịu khi được tôn vinh hay ca ngợi vì bất cứ việc làm tốt nào mà họ thực hiện, vì mục đích của họ không phải là để được tôn vinh. Họ chỉ tìm cách thực thi Thánh Ý của Ta mà thôi.

Những tiếng nói vốn kêu gào sự chú ý của mọi người rằng: “hãy xem đây – tôi là một tôi tớ của Thiên Chúa” và những kẻ ngạo nghễ thể hiện cho cả thế giới thấy những công việc tốt đẹp mà chúng thực hiện nhân Danh Ta, chỉ khiến cho Ta cảm thấy ghê tởm. Đối với mỗi một việc làm bác ái mà các con hoàn tất, các con hãy tiến lên để làm việc kế tiếp – và hãy giữ thinh lặng. Các con đừng tìm kiếm sự tôn vinh vì các con thực thi chính Sứ Vụ của Ta. Tất cả những việc lành mà các con thực hiện nhân Danh Ta, thì các con phải dâng lên Ta với lòng khiêm nhường.

Các con không bao giờ được phép tự đề cao chính mình nhân Danh Ta, vì đây là việc làm ghê tởm đối với Ta. Khi các con phụng sự Thiên Chúa là các con phụng sự dân Người và các con phải tạ ơn Người vì đã ban cho các con ân sủng để thực thi những việc này. Các con không thể tuyên bố rằng các con thực hiện những việc tốt lành ấy nhân Danh Ta nếu các con tìm kiếm sự tri ân, lời ca ngợi hoặc tôn vinh từ tha nhân. Nếu các con làm những việc này, thì các con chỉ là những kẻ đạo đức giả.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1292/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Tặng Ân Tình Yêu càng gia tăng mạnh mẽ trong dịp Giáng Sinh (20-12-2014)

Thứ bảy ngày 20 tháng 12 năm 2014, lúc 16:25

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, Tình Yêu của Con Mẹ chưa bao giờ thể hiện mạnh mẽ như trong những dịp Giáng Sinh.

Vào dịp này, khi người ta cử hành Lễ Giáng Sinh thì Người tuôn đổ ngập tràn Tình Yêu của Người trên các linh hồn. Chính trong dịp Giáng Sinh, các con phải sống trọn vẹn với Tình Yêu mà Thiên Chúa ban cho các con, những con cái của Thiên Chúa, một cách nhưng không. Các con phải quý trọng Tặng Ân Tình Yêu, vốn đến từ Thiên Chúa và phải chia sẻ Tặng Ân này với mọi người mà các con quen biết.

Tặng Ân Tình Yêu càng gia tăng mạnh mẽ trong tâm hồn của tất cả con cái Thiên Chúa trong dịp Giáng Sinh và ngay tại thời điểm này, các con phải nhìn nhận rằng tình yêu bắt nguồn từ trong gia đình. Thánh Tử của Mẹ được sinh vào một gia đình và điều này là có lý do chính đáng. Thiên Chúa đã tỏ mình ra – không phải như là một cá nhân đơn độc được sai đến trong một Sứ Vụ mà không có ai thân cận với Người, nhưng Người đã đến từ Thánh Gia.

Các con hãy yêu thương gia đình các con và hãy tha thứ những lỗi lầm trong quá khứ. Các con hãy yêu thương tất cả mọi người, kể cả những ai thù ghét các con.

Các con có thể vượt qua sự thù hận bằng cách chia sẻ tình yêu, trong khi việc chia sẻ tình yêu đôi lúc có gặp những khó khăn, nhưng các con sẽ mạnh mẽ hơn vì tình yêu và sẽ sống trong bình an. Hận thù là một thứ cảm xúc tiêu cực và hận thù xâm chiếm linh hồn bằng một cảm giác bất hạnh sâu sắc. Hận thù tàn phá tận trong sâu thẳm linh hồn cho đến khi linh hồn ấy héo mòn. Các con đừng để cho lòng hận thù ngăn cách các con với Tặng Ân Tình Yêu, vốn là một Ân Sủng đầy quyền năng, vì Tình Yêu đến từ Thiên Chúa.

Các con hãy yêu thương nhau như Thiên Chúa yêu thương từng người trong các con trong dịp Giáng Sinh này. Các con hãy cầu nguyện cho những kẻ thực hiện những hành động độc ác chống lại các con và các con hãy xin Thánh Tử của Mẹ giải thoát các con khỏi gánh nặng của sự hận thù.

Người ta cảm nhận Tình Yêu Thiên Chúa trong tất cả vẻ đẹp rạng ngời của Tình Yêu ngay trong chính gia đình, vốn sống triển nở nhờ Tình Yêu. Những gia đình tốt lành, vốn được chúc phúc để sống trong tình yêu dành cho nhau, phải loan truyền tình yêu này đến với tha nhân, những người không sống trong yêu thương trong chính cuộc sống của họ. Những ai được lớn lên trong một gia đình chan hòa tình yêu thương và yêu thương tha nhân bằng một tấm lòng nhân hậu, sẽ đánh động nhiều linh hồn của tha nhân. Đây là cách mà Thiên Chúa loan truyền Tình Yêu của Người – từ trong chính mái ấm gia đình.

Chính từ trung tâm của một gia đình chan hòa tình yêu thương mà Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ đã khởi đầu Sứ Vụ của Người để cứu nhân loại khỏi tội lỗi. Vì thế, trong dịp Giáng Sinh này, Mẹ mời gọi các con hãy yêu thương nhau và hãy cầu xin Thánh Tử của Mẹ ban cho tất cả các gia đình những ân sủng để yêu thương nhau nhiều hơn.

Tình yêu vốn ngự trị trong một gia đình có thể giúp vượt qua tất cả những trở ngại mà Satan gây ra cho gia đình ấy. Chính gia đình – nền tảng của Tình Yêu Thiên Chúa – là điều mà Satan thù ghét. Chính gia đình là mục tiêu tấn công của tên ác quỷ và hắn sẽ làm bất cứ sự gì để phá hủy nền tảng gia đình.

Tình yêu và sự gắn bó trong một gia đình là một Tặng Ân lớn lao từ Thiên Đàng và các con phải luôn ra sức để sống gắn bó với nhau trong mọi hoàn cảnh.

Mẹ Yêu Dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1293/ Ôi, thật là một niềm hân hoan đối với Ta nếu họ hướng lòng về Ta trong Ngày Lễ Giáng Sinh (22-12-2014)

Thứ hai ngày 22 tháng 12 năm 2014, lúc 20:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, đây là một Thông Điệp dành cho toàn thể nhân loại trong Ngày Lễ Giáng Sinh của Ta. Khi tất cả các con cử hành Sinh Nhật của Ta, hãy để Ta đến với tâm hồn các con trong ngày đặc biệt này – vì đây là ngày của Ta.

Các con hãy mời Ta đến với gia đình các con như là một vị khách quý và hãy giới thiệu Ta với những người thân trong gia đình các con, bạn bè và hàng xóm của các con, những người có thể đã lãng quên Ta. Ngày Lễ Giáng Sinh có thể là một dịp để ăn mừng về Ta nhưng người đời lại lãng quên Ta giữa những vui thú tưng bừng đang diễn ra. Hãy để việc nhắc đến Ta làm vui thỏa tâm hồn các con, mang đến cho các con niềm vui và niềm hy vọng về tương lai – một tương lai mà Ta đã bảo đảm cho các con từ ngày Ta được sinh ra.

Các con hãy nhắc nhở những người không còn tôn kính Ta về Tình Yêu mà Ta dành cho họ và Ta mong muốn biết bao được góp phần trở lại trong cuộc sống của họ. Ôi, thật là một niềm hân hoan đối với Ta nếu họ hướng lòng về Ta trong Ngày Lễ Giáng Sinh và cầu xin Ta ban cho họ Bình An và Tình Yêu của Ta. Nếu họ chịu đến với Ta trong Ngày Lễ Giáng Sinh thì Ta sẽ bảo bọc họ trong sự an toàn nơi Nương Náu Thánh Thiêng của Ta và Ta sẽ không bao giờ để họ xa lìa Ta nữa.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, các con thuộc về Gia Đình của Ta và Ta thuộc về gia đình của các con. Nhờ Lòng Thương Xót của Ta, Ta sẽ đưa các con vào Cung Lòng Chúa Cha Yêu Dấu của Ta, Đấng yêu thương các con bằng một tình yêu mãnh liệt của một hiền phụ đầy từ tâm. Ôi, Người yêu thương các con biết dường nào và Người vui sướng biết bao khi các con nhìn nhận Ta và cầu xin Ơn Trợ Giúp của Ta.

Các con là tất cả đối với Ta và Tình Yêu của Ta dành cho các con bảo bọc tất cả mọi sự, vượt quá sự hiểu biết của các con. Chính vì thế mà bằng một tình yêu vô cùng cháy bỏng và bằng một quyết tâm hết sức mãnh liệt, Ta sẽ chiến đấu vì từng người trong các con, để cứu các con khỏi sự độc ác của những kẻ thù nghịch Ta. Ta canh giữ linh hồn các con bằng một tình yêu độc tôn và Ta sẽ chiến đấu đến cùng để đưa các con đến với Vương Quốc của Ta một cách bình an. Cho dù Ta có bị người đời ra sức chống đối; cho dù các Kitô Hữu phải chịu sỉ nhục biết bao vì Danh Ta; cho dù các con có bị kẻ thù của Ta cám dỗ nhiều đến mức nào – Ta cũng sẽ chiến thắng trong cuộc chiến để giành lấy các linh hồn. Đây là một thực tế vì không một sự gì có thể ngăn cách Thiên Chúa với con cái của Người vì Người không cho phép sự ngăn cách này. Kẻ nào gây ra sự ngăn cách sẽ bị loại trừ. Thiên Chúa sẽ phá tan sự thù hận và những sự dối trá sẽ bị lột trần vì chính sự thiển cận mà những sự dối trá ấy tạo ra. Sự Thật sẽ đứng vững trước thử thách của thời gian.

Ta sẽ sớm ngự đến để quy tụ con cái Thiên Chúa – gia đình yêu dấu của Người. Các con hãy nâng tâm hồn lên, đừng để những kẻ thù nghịch Ta làm cho các con mất tinh thần và hãy để niềm trông cậy làm chủ tư tưởng của các con.

Các con hãy đặt trọn niềm tín thác vào Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta và hãy sẵn sàng để chào đón Ta, Đấng Chuộc Tội và Đấng Cứu Thế của các con, vào trong cuộc sống của các con. Các con hãy hân hoan vui mừng, vì những Lời Hứa của Ta là căn nguyên mang lại cho các con niềm vui tột cùng. Lễ Giáng Sinh năm nay sẽ ngập tràn niềm vui, vì Thời Điểm của Ta đang đến rất gần.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1294/ Ngày mà Ta xuất hiện với Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta, sẽ là ngày soi sáng (23-12-2014)

Thứ ba ngày 23 tháng 12 năm 2014, lúc 16:55

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta mời gọi các tín hữu yêu dấu của Ta hãy đến với Ta trong thời điểm đặc biệt này và hãy để cho Ta che chở họ bằng Máu Châu Báu của Ta. Ta đã hiến Mạng Sống của Ta trên trần thế này như là một dấu chỉ về Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta, Ta sẽ chuyển dời núi non, biển cả và làm rung động địa cầu khi Ta đến một lần nữa để dẫn đưa tất cả các con về với Ta.

Ta yêu thương các con và ban cho các con những Phúc Lành Trọng Đại và sự an ủi khi Ta chuẩn bị các con cho Thời Điểm của Ta. Hãy mở lòng các con ra để chào đón Ta. Hãy để cho Tình Yêu của Ta dành cho các con thấm nhuần trong tâm hồn của tất cả con cái Thiên Chúa, kể cả những kẻ bách hại các con vì Thánh Danh Ta. Ta ban cho các con bình an trong mùa Giáng Sinh này và Ta đoan hứa với các con rằng Thời Điểm của Ta đang đến rất gần. Ta sẽ sớm xuất hiện để tỏ bày cho các con Lòng Thương Xót của Ta. Đối với những ai thù ghét Ta trong Sứ Vụ này, Ta sẽ đánh động mạnh tâm hồn chai đá của các con bằng Ơn Chúa Thánh Thần. Chẳng bao lâu nữa, bất cứ mối nghi ngờ nào mà các con có thể có, sẽ tan biến và gánh nặng của các con sẽ được cất đi. Nhưng từ nay cho đến ngày ấy, các con sẽ phải chịu nỗi đau của sự xa lìa Ta, tên vua của những thứ dối trá, kẻ tỏ ra vui sướng khi các con xa lìa Ta, đã gây cho các con nỗi đau của sự xa lìa này. Hỡi các con thân yêu của Ta, đừng khước từ Ta, vì Ta yêu thương các con bằng một niềm khao khát khôn nguôi. Ta đến với các con bằng một sự ngọt ngào pha lẫn nỗi đắng cay, Ta nài xin những ai tuyên bố là yêu mến Ta hãy quay về với Ta. Ta khóc những giọt nước mắt đau buồn vì các con không thể đón nhận Ta qua sự can thiệp thánh thiêng mà Thiên Chúa ban cho các con một cách nhưng không. Lẽ ra các con phải ra sức rao giảng Sự Thật nhưng, thay vào đó, các con đã tàn nhẫn khước từ Ta theo cách vô cùng bất xứng với Thiên Tính của Ta.

Ngày mà Ta xuất hiện với Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta, sẽ là ngày soi sáng. Các con sẽ lập tức nhận biết rằng Ta đã đưa các con vào thời điểm của sự từ bỏ hoàn toàn, khi mà các con không thể che giấu bất cứ sự gì mà các con đã làm. Đối với mỗi một việc làm của các con vì yếu đuối, các con sẽ cảm nhận được nỗi đau trong Cơn Thống Khổ của Ta, vốn sẽ là nỗi thống khổ của chính các con. Lòng tin của các con vào Ta càng mạnh thì lòng ăn năn thống hối của các con càng mạnh mẽ. Biết bao nhiêu người trong các con sẽ nhận ra rằng điều hết sức cần thiết đối với các con là các con phải được Ta đón nhận. Tuy nhiên, một số người trong các con sẽ chối bỏ Cuộc Soi Sáng Lương Tâm vì sự xa cách mà các con đã tạo ra giữa các con và Ta.

Những kẻ kiêu căng và những kẻ ngạo mạn, vốn là những kẻ sẽ che mặt đi để khỏi nhìn thấy Ta trong Cuộc Cảnh Báo, Ta có điều này muốn nói với các con. Đừng sợ hãi vì các con thuộc về Ta. Vì các con là con cái Thiên Chúa, được dựng nên giống Hình Ảnh của Người, nên Ta sẽ tỏ cho các con thấy Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta. Đừng sợ hãi Đấng yêu thương các con – các con chỉ phải khiếp sợ kẻ thù ghét các con, vì hắn là tên ác quỷ và hắn là kẻ thù khủng khiếp nhất của các con. Khi các con khước từ Ta, các con sẽ phải làm nô lệ cho kẻ thù ghê tởm nhất của Ta nhưng nếu các con khước từ hắn, thì Quyền Năng của Ta sẽ che chở các con, bảo vệ các con và dẫn đưa các con đến với Vương Quốc của Ta một cách an toàn. Ta cho các con biết điều này để các con hiểu được rằng khi Ta nói rằng sự việc này sẽ xảy ra thì nó sẽ xảy ra. Và khi Ngày Trọng Đại đến thì các con phải nhớ lấy Lời Ta. Đừng khiếp sợ Ta, vì có gì mà phải sợ hãi? Nếu Ta đã hiến dâng Mạng Sống của Ta vì các con, thì tại sao các con lại muốn giao nộp mạng sống của các con vào tay tên ác quỷ, kẻ chỉ tìm cách hủy diệt linh hồn tội lỗi của các con?

Các con chỉ còn một cách duy nhất là quay về với Ta, Đấng Chuộc Tội và là Đấng Cứu Thế của các con. Ta là vòng đai an toàn của các con. Đừng chối bỏ phần rỗi của các con. Các con hãy luôn nhớ đến Lòng Nhân Từ của Ta, Tình Yêu của Ta và Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta. Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta luôn được dành sẵn cho các con.

Chúa Giêsu Yêu Dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1295/ Chủ nghĩa nhân bản là một điều ghê tởm đối với Thiên Chúa (25-12-2014)

Thứ năm ngày 25 tháng 12 năm 2014, lúc 15:10

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, các con đừng bận tâm với tà khí của sự dữ vốn đang hủy hoại thế giới. Các con hãy giao phó tất cả mọi sự cho Ta. Bao lâu các con còn yêu mến Ta, tôn kính Ta và yêu thương tha nhân theo đúng Thánh Ý Ta, thì Ta sẽ bảo vệ các con khỏi nỗi đau của tất cả những sự thù nghịch chống lại Ta.

Nỗi đau khủng khiếp nhất mà các con sẽ phải gánh chịu là khi phải chứng kiến những hành động được gọi là bác ái và nhân đạo trên quy mô toàn cầu, những hành động này sẽ che đậy nhiều ý định thực sự của những kẻ thù nghịch Ta. Tự trong thâm tâm, các con sẽ nhận biết rằng tên lừa dối đang hành động. Khi thế giới trần tục và những kẻ tuyên bố là đại diện cho Ta nói về những vấn đề chính trị và những hoạt động nhân đạo nhưng lại thất bại trong việc rao giảng về tầm quan trọng của việc bảo vệ sự sống con người bằng mọi giá, thì các con phải biết rằng đây không phải là những điều mà Ta mong muốn. Nếu những kẻ tuyên bố là đại diện cho Ta không hăng say nói về sự dữ trong việc phá thai như khi họ hết sức hăng say nói về những hành động khác chống lại nhân loại, thì các con phải biết rằng có điều gì đó rất sai trái.

Cha Ta sẽ trừng phạt tất cả những kẻ giết hại con cái của Người, kể cả những con cái đang được hình thành trong lòng mẹ để chờ ngày được sinh ra. Những kẻ phạm những tội ác khủng khiếp ấy sẽ phải chịu đau khổ kinh hoàng nếu họ không chịu sám hối vì những tội ác chống lại Người. Những kẻ thuộc về Ta và đại diện cho Giáo Hội của Ta trên thế giới đã thất bại trong việc rao giảng Sự Thật. Việc giết người, kể cả việc phá thai, là một trong những tội ác khủng khiếp nhất chống lại Thiên Chúa. Người ta cần phải thể hiện những nỗ lực phi thường trong việc ăn năn sám hối để được Thiên Chúa thứ tha cho tội ác khủng khiếp này. Vậy thì tại sao Giáo Hội của Ta lại không ra sức chống lại tội ác này – một trong những hành động ghê tởm nhất chống lại Cha Ta? Tại sao họ lại đánh lạc hướng các con trong việc nhận ra những tội ác hết sức nghiêm trọng trong khi họ lại rao giảng về tầm quan trọng của những hành động nhân đạo?

Chủ nghĩa nhân bản là một điều ghê tởm đối với Thiên Chúa vì chủ nghĩa nhân bản chỉ tập trung vào những nhu cầu của con người chứ không chú tâm vào nhu cầu phải sám hối tội lỗi trước mặt Đấng Tạo Hóa của muôn loài. Nếu các con bỏ qua những tội ác nghiêm trọng mà những Lề Luật của Thiên Chúa đã quy định rõ và những tội ác nghiêm trọng này đưa đến án phạt đời đời, thì cho dù các con có hăng say hoạt động vì quyền con người đến đâu đi chăng nữa, các con cũng không thể nào đền bù được những tội ác này.

Nếu các con tin vào Ta và nếu các con phụng sự Ta, thì các con chỉ được phép rao giảng về Sự Thật mà thôi. Sự Thật là: Tội lỗi mới là kẻ thù đáng sợ nhất của các con – chứ không phải là những kẻ bách hại các con. Tội trọng sẽ dẫn đưa các con xuống Hỏa Ngục nếu các con không sám hối. Nếu các con sống trong tội trọng và dành thời gian để cổ võ cho những hành động bác ái cao cả và những việc làm nhân đạo nhưng lại không sám hối thì linh hồn các con sẽ hư mất.

Các con hãy ghi nhớ Sự Thật. Đừng để bị lừa gạt bởi những lời nói, những hành động và những việc làm bác ái trong khi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là phải chống lại tội trọng. Những tôi tớ được thánh hiến của Ta vốn không chịu nhắc nhở các con về những hậu quả của tội trọng thì những người nam, nữ được thánh hiến ấy không thực sự hiểu được sứ vụ của họ trong việc phụng sự Ta. Các con không thể che dấu tội lỗi cho khuất mắt như thể tội lỗi không hề tồn tại. Cho dù các con có tỏ ra yêu thương biết bao nhiêu đối với những người bị bách hại vì Danh Ta, thì các con cũng không bao giờ bù đắp được một thực tế là các tội nhân không thực hiện việc giao hòa với Ta, Chúa Giêsu Kitô, để xin ơn tha thứ cho tội lỗi của họ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1296/ Những người lãnh nhận Lửa của Chúa Thánh Thần sẽ không dung túng cho tội lỗi (26-12-2014)

Thứ sáu ngày 26 tháng 12 năm 2014, lúc 14:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Thời Điểm của Ta đang đến gần hơn và chẳng bao lâu nữa, nỗi thống khổ, tình cảnh khốn cùng và nỗi đau do tội lỗi gây ra, sẽ không còn nữa.

Từ nay cho tới ngày ấy, Tình Yêu của Ta sẽ bảo vệ nhân loại và đối với mỗi một việc làm sai trái và những việc làm của sự dữ do những kẻ thù của Ta gây ra, Ta sẽ diệt trừ căn nguyên của những sự việc ấy. Tình Yêu của Ta sẽ chiến thắng trong trận chiến chống lại sự dữ và Ta sẽ làm cho Tình Yêu của Ta thấm nhuần trong linh hồn của những người tốt lành. Tình Yêu của Ta sẽ làm vui thỏa tâm hồn của tất cả những ai đón nhận và Lửa của Chúa Thánh Thần sẽ ngự trị trong linh hồn của tất cả những ai được ban cho Tình Yêu của Thiên Chúa.

Việc tuôn đổ Thần Khí lần này sẽ đánh động nhân loại, đây là một biến cố chưa từng xảy ra kể từ khi các Tông Đồ của Ta được ban Ơn Chúa Thánh Thần trong Ngày Lễ Ngũ Tuần. Hiếm có một ai mà không được Quyền Năng của Chúa Thánh Thần tác động và họ sẽ ra bất lực trước Quyền Năng của Chúa Thánh Thần.

Chính vì Thiên Chúa yêu thương con cái Người mà Người sắp sửa ban cho nhân loại Tặng Ân phi thường này. Các linh hồn sẽ trở nên trong sạch hơn và những người lãnh nhận Lửa của Chúa Thánh Thần sẽ không dung túng cho tội lỗi.

Không ai lại có thể phớt lờ Tình Yêu mà những người được ban cho Quyền Năng của Chúa Thánh Thần chia sẻ với tha nhân và chính vì việc chia sẻ này mà quyền lực của Satan bị suy giảm và sự kìm kẹp của hắn đối với nhân loại sẽ giảm bớt cho đến sau cùng hắn rơi trở lại vực thẳm của hỏa ngục.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, hãy hân hoan vui mừng, vì chính nhờ Quyền Năng trong Tình Yêu của Ta mà Ta sẽ cứu nhân loại và tất cả những ai đón nhận Lòng Thương Xót của Ta.

Các con hãy dấn thân trong Tình Yêu của Ta. Hãy yêu thương nhau như Thiên Chúa yêu thương các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1297/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Đối với hầu hết mọi người, Thánh Ý Thiên Chúa là một mầu nhiệm (27-12-2014)

Thứ bảy ngày 27 tháng 12 năm 2014, lúc 12:55

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, các con phải luôn tín thác vào Thánh Ý của Con Mẹ vì Người chỉ cho phép sự dữ tàn phá ở mức giới hạn trên thế giới vì Lòng Thương Xót của Người quá bao la.

Khi Thánh Tử của Mẹ can thiệp trong bất kỳ hành động nào vốn là nguyên cớ gây ra sự xúc phạm dưới bất kỳ hình thức nào, thì Người thực hiện điều này cũng chỉ để bảo vệ đức tin. Lời của Con Mẹ là bất khả xâm phạm và Thánh Ý của Người là do chính Người quyết định để thực thi những điều mà Người mong muốn. Ý chí tự do của các con thì thuộc về chính bản thân các con nhưng nếu như ý chí tự do của các con được tự nguyện hiến dâng lên Thiên Chúa, thì chỉ khi ấy Thánh Ý của Người mới được thực hiện.

Các con hãy luôn đặt trọn niềm tín thác vào Thánh Tử của Mẹ vì tất cả mọi sự đều theo đúng Thánh Ý của Người. Nếu Người cho phép sự dữ bùng phát và những tín hữu của Người bị những kẻ thù của Người lừa gạt, thì điều này cũng nằm trong Thánh Ý của Người và Người thực hiện điều này để kiểm nghiệm đức tin của các tín hữu. Đối với hầu hết mọi người, Thánh Ý Thiên Chúa là một mầu nhiệm và Thiên Chúa có thể quyết định điều gì là cần thiết để mưu ích cho nhân loại vào bất cứ thời điểm nào.

Các con phải để cho tâm hồn mình luôn được bình an trong tình yêu thương và các con hãy tín thác vào Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ. Người hiện diện rất mạnh mẽ nơi các con và các con hãy tạ ơn Thiên Chúa về điều này vì nếu không có sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Người, thì bóng tối sẽ bao trùm lên toàn thế giới.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1298/ Hãy bảo vệ Lời Ta. Hãy rao giảng Lời Ta (28-12-2014)

Chúa Nhật ngày 28 tháng 12 năm 2014, lúc 18:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, nỗi đau khủng khiếp nhất trong cơn hoạn nạn chính là những điều tồn tại trong hệ thống luật pháp của nhiều quốc gia vốn là những quốc gia chống lại những Lề Luật của Thiên Chúa dưới mọi hình thức, cả hữu hình và vô hình. Mỗi một Lề Luật của Thiên Chúa mà những kẻ điều hành các quốc gia phá bỏ giờ đây lại được thay thế bằng một thứ luật nhằm ngấm ngầm hủy diệt các linh hồn. Mọi việc làm sai trái sẽ được người ta bày ra như là một điều tốt. Những việc làm đó càng ác độc thì người đời càng lớn tiếng hoan nghênh. Người ta không còn nhường chỗ cho những người rao giảng Sự Thật – Lời Chân Thật của Thiên Chúa. Phần lớn tiếng nói của họ sẽ bị người đời phớt lờ. Nhưng khi người ta nghe được tiếng nói của họ thì người ta lại chối bỏ như thể là tiếng nói của sự dữ.

Thực sự đã đến thời điểm người ta đảo lộn Sự Thật từ trong ra ngoài và người ta sẽ phơi bày Sự Thật ra như là một điều dối trá. Giờ đây phần lớn nhân loại sẽ coi Lời của Thiên Chúa là tác phẩm của sự hư cấu – một sự dối trá. Tuy nhiên, người ta khó lòng mà phớt lờ được những Lề Luật của Thiên Chúa, chính vì thế mà khi những kẻ điều hành các quốc gia buộc phải trả lẽ về những hành động độc ác của họ, thì họ sẽ tuyên bố rằng Lời của Thiên Chúa có những thiếu sót và đã lỗi thời.

Sự quỷ quyệt của tên ác quỷ đã cho thấy rằng để bảo đảm cho người ta đón nhận những đường lối độc ác của hắn, người ta sẽ tuyên bố mọi việc làm vì luân thường đạo lý là độc ác và đi ngược lại quyền tự do của con người. Nhưng, những người được ban cho Ơn Chúa Thánh Thần, sẽ phân biệt được những điều đúng đắn và những điều sai trái. Kể từ thời ông Nô-ê, sự dối trá chưa bao giờ bủa vây nhân loại một cách khủng khiếp như hiện nay. Nhân loại chưa bao giờ lại phạm tội khủng khiếp như hiện nay. Và, cũng như trong thời ông Nô-ê, sự ích kỷ của nhân loại đã trầm trọng đến nỗi nhân loại tin rằng họ có quyền định đoạt số phận của chính họ, vì tình yêu dành cho bản thân họ đã gia tăng đến mức khủng khiếp.

Ngày hôm nay, người ta hân hoan đón nhận tội lỗi và đề cao việc phạm tội như là một thứ quyền con người, vì thế người ta muốn các con tôn trọng quyền phạm tội này. Nếu các con không tỏ ra tôn trọng những hành động đầy tội lỗi, thì người ta sẽ coi các con là phạm tội ác. Tội của các con chỉ là bảo vệ Lời của Thiên Chúa và vì tội này mà người ta sẽ làm cho các con phải đau khổ.

Người ta lừa gạt nhân loại một cách hết sức dễ dàng bằng một kế hoạch toàn cầu nhằm xóa bỏ bất cứ thứ tội hoặc hành động độc ác nào và những điều này đang được áp dụng vào trong luật pháp của nhiều quốc gia. Tất cả những điều này đã được tiên báo và sẽ nhanh chóng đến ngày khi mà người ta không còn coi những hành động hết sức sai trái kể cả giết người, an tử và phá thai là những việc làm sai trái nữa. Sẽ đến thời khi mà việc thảm sát con người trên quy mô rộng lớn sẽ tuân theo những thứ luật hết sức độc ác và người ta sẽ sắp đặt để hợp pháp hóa việc giết hại những người tàn tật và những người không được lành lặn về thể xác.

Việc đề cao những luật lệ của sự dữ trong các quốc gia, sẽ dẫn đến những thứ luật pháp khủng khiếp hơn, vốn sẽ tước đoạt tất cả sức mạnh của các con. Các con đã trao quyền cho những kẻ chối bỏ Ta – những kẻ khinh thường Lề Luật của Thiên Chúa – chính vì điều này mà họ sẽ áp đặt những hành động độc ác hơn, những hành động sẽ gây ra đau khổ không thể tưởng tượng được. Những điều có vẻ là luật pháp của xứ sở vốn đề cao quyền con người, sẽ dẫn đến chế độ độc tài và chế độ độc tài này sẽ coi các Kitô Hữu là những kẻ phạm tội.

Hãy bảo vệ Lời Ta. Hãy rao giảng Lời Ta. Đừng để bị mắc mưu khi đón nhận bất cứ phong trào nhân quyền nào trên toàn cầu mà người ta đang đặt ra để hướng nhân loại vào một thứ tôn giáo toàn cầu mới mẻ. Đối với các tôi tớ được thánh hiến của Ta, Ta mời gọi các con hãy rao giảng Lời của Thiên Chúa và hãy loại bỏ những hành động độc ác vốn đã trói buộc những quốc gia chối bỏ Lời của Thiên Chúa.

Quả thật là dễ dàng để kêu gọi việc quảng bá quyền con người nhưng cần phải có những tôi tớ can đảm của Ta trỗi dậy và tuyên bố rằng những hành động – vốn là ghê tởm đối với Thiên Chúa – là chống lại Ta. Vì những việc làm của các con sẽ gây ra sự chỉ trích kịch liệt và khiến cho các con bị thù ghét.

Các con hãy ghi nhớ những điều mà Ta đã nói với các con – người nào thực sự hết lòng phụng sự Ta, sẽ không bao giờ e ngại phải nói lên Sự Thật và người ấy sẽ không bao giờ tìm cách để được nổi tiếng. Mục tiêu duy nhất của người ấy là cứu các linh hồn.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1299/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Thánh Ý của Thiên Chúa là tối thượng (29-12-2014)

Thứ hai ngày 29 tháng 12 năm 2014, lúc 17:30

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, các con đừng lo sợ trước những Lời Hứa của Chúa Kitô vì những Lời Hứa của Người sẽ là yếu tố quan trọng đối với phần rỗi của các con. Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ, hiện diện nơi các con và Người sẽ không bao giờ từ bỏ các con hoặc để các con phải bơ vơ. Lời Hứa của Người để cứu rỗi nhân loại, sẽ được hoàn tất vì đây cũng là Thánh Ý của Chúa Cha Hằng Hữu.

Các con phải biết rằng Thánh Ý của Thiên Chúa là tối thượng và cho dù những trở ngại mà người ta gây ra cho các con có đáng sợ đến đâu đi chăng nữa, thì Thiên Chúa cũng sẽ dùng đến Thiên Tính của Người mà diệt trừ tất cả những kẻ thù của Người. Các con không bao giờ được phép nghĩ rằng sự dữ sẽ chiến thắng vì sự dữ hoàn toàn không thể chiến thắng được. Nhờ tình yêu vô biên của Thiên Chúa, các con sẽ được dẫn dắt để hướng về Ơn Cứu Rỗi Đời Đời và không một sự gì có thể ngăn cản được các con. Khi những kẻ thù nghịch Thánh Tử của Mẹ ra sức ép buộc các con phải đón nhận những thứ luật pháp vốn không đến từ Thiên Chúa, thì các con phải khước từ những luật pháp này. Sự việc có thể khó khăn cho các con nhưng Thiên Chúa sẽ ban cho các con sức mạnh để tiếp tục cuộc hành trình của các con và Thiên Đàng sẽ ban cho các con mọi sự trợ giúp.

Các con hãy học cách để nhận biết những việc làm của tên ác quỷ qua những cuộc chiến tranh mà các con thấy xảy ra khắp nơi; những thứ luật lệ độc ác mà người ta áp đặt trong hầu hết các quốc gia vốn chối bỏ Lời của Thiên Chúa; việc phản bội Chúa Giêsu Kitô bởi những kẻ tuyên bố là đại diện cho Người, khi mà chúng tỏ ra hết sức bình thản và không hề thực hiện điều gì để rao giảng Lời Chí Thánh của Người. Các con hãy học cách nhận ra sự thù hận mà người ta tỏ ra đối với những linh hồn ưu tuyển của Thiên Chúa, vì khi ấy các con sẽ nhận ra sứ vụ khó khăn mà Thiên Chúa đã giao cho họ, nhờ đó họ có thể nhắc nhở nhân loại rằng Tình Yêu Thiên Chúa vẫn đang sống động.

Các con cũng phải tạ ơn Thiên Chúa Tối Cao vì Sự Sống mà Người đã ban cho nhân loại qua Chúa Giêsu Kitô, Người Con duy nhất của Người. Nếu không có sự nhập thể của Con Mẹ và nếu không có Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Người, thì sẽ chẳng có Giao Ước Mới để đem lại cho các con sự sống vinh hiển, vốn đang chờ đợi các con nếu các con quyết đón nhận sự sống vinh hiển này.

Có những thời điểm để chuẩn bị cho thế giới mới, Trời mới và đất mới. Các con đừng lãng phí thời gian để ra sức tranh cãi về những điều mà giờ đây Thánh Tử của Mẹ đang phán bảo các con. Thay vào đó, các con hãy học cách đón nhận Sự Thật với lòng cảm tạ biết ơn. Mẹ, là Mẹ yêu dấu của các con, sẽ dẫn dắt các con đến với Thánh Tử của Mẹ và những lời cầu nguyện của các con sẽ gia tăng sức mạnh cho các con trong mọi phương diện, nhờ đó các con trở nên xứng đáng với những Lời Hứa của Chúa Kitô.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1300/ Cuộc Quang Lâm của Ta sẽ mang lại niềm hạnh phúc vô biên (30-12-2014)

Thứ ba ngày 30 tháng 12 năm 2014, lúc 19:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, thế giới này thuộc về Cha Ta và Vương Quốc của Ta sẽ xuất hiện cho dù bất cứ điều gì xảy ra.

Thế giới theo đúng Thánh Ý của Cha Ta, sẽ lại xuất hiện và khi Ta đến trong Vinh Quang của Ta, Ta sẽ ban cho tất cả các con bình an, tình yêu và niềm hân hoan. Những tai ương của tội lỗi sẽ không còn nữa và tất cả những con cái Thiên Chúa vốn đón nhận Ta, Thánh Tử yêu dấu của Người, sẽ hưởng sự sống đời đời.

Cuộc Quang Lâm của Ta sẽ mang lại niềm hạnh phúc vô biên và trong ngày ấy, mọi nước mắt đau buồn sẽ không còn nữa. Bàn Tay Thương Xót của Ta sẽ đánh động tất cả các con và rất ít người lại khước từ Vương Quốc của Ta. Những ai khước từ, sẽ không bước vào Vương Quốc của Ta, tuy nhiên, đến muôn đời họ sẽ phải vô cùng hối tiếc vì quyết định của họ.

Các con đừng khiếp sợ những biến động hết sức mạnh mẽ, vì đã đến thời điểm để loại bỏ tận gốc rễ mọi vấn đề và khi sự sống mới bừng lên từ vùng đất trong thế giới mới vốn sẽ không bao giờ cùng tận, thì những người bám chặt vào Ta sẽ hân hoan vui mừng. Ta là Tình Yêu và Tình Yêu sẽ theo Ta và mọi linh hồn vốn được Chúa Thánh Thần đánh động mạnh. Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, các con hãy sống mạnh mẽ; trong thời điểm này, Cuộc Can Thiệp của Ta là cần thiết và chẳng bao lâu nữa, Giêrusalem Mới sẽ từ Thiên Đàng ngự đến và thế giới mà Thiên Chúa đã tiền định, sẽ xuất hiện từ đống tro tàn.

Các con không được phép để cho nỗi sợ hãi bủa vây tâm hồn các con, bởi không có gì phải sợ hãi vì Ta sắp ngự đến và Ta yêu thương tất cả các con. Giờ đây hãy để Ta đến với từng người trong các con và an ủi tâm hồn đáng thương của các con. Sự Hiện Diện của Ta đang có ở nơi các con và Lời Hứa của Ta đối với nhân loại sẽ được hoàn tất vào đúng thời điểm của Ta. Các con hãy sống nhẫn nại, đầy lòng trông cậy và hãy vững tin vào Tình Yêu của Ta. Nhưng, trên tất cả, hãy tín thác vào Ta vì Ta đã hiến dâng Mạng Sống của Ta vì các con và không có một sự gì mà Ta không thể thực hiện để đưa các con vào Vương Quốc Rạng Ngời Vinh Hiển của Ta.

Các con hãy giao phó mọi sự trong Đôi Tay Chí Thánh của Ta. Hãy dấn thân trong bình an. Đừng bao giờ nghi ngờ về Lòng Nhân Từ Vô Biên của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1301/ Mối nguy hiểm duy nhất đối với nhân loại chính là nhân loại (01-01-2015)

Thứ năm ngày 1 tháng 1 năm 2015, lúc 23:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, những người kiên vững trong đời sống cầu nguyện sẽ kết hiệp với Ta mật thiết hơn.

Với biết bao nhiêu những sự hoang mang trên thế giới và trong Giáo Hội của Ta trên thế giới, thì thách đố đối với nhân loại là phải nhận ra được sự khác biệt giữa những điều đúng đắn và những điều sai trái trong Ánh Mắt Thiên Chúa. Nhưng, nhiều Kitô hữu sẽ bị lôi kéo ra khỏi Ta bởi một phong trào phúc âm hóa toàn cầu mới mẻ và phong trào này sẽ chỉ tập trung vào những vấn đề chính trị. Thay vì được mời gọi để luôn giữ lòng trung thành với Ta và đặt trọn niềm tín thác vào Ta thì các con lại bị người đời lôi kéo ra khỏi Ta. Các con không bao giờ được phép làm xáo trộn Lời Ta bằng những tham vọng của thế giới trần tục. Qua Kinh Thánh, Ta đã từng chỉ ra cho nhân loại thấy rõ những mối nguy trong việc làm xáo trộn Lời Ta. Thế giới tục hóa chỉ phục vụ cho chính những nhu cầu của nó và những kẻ có quyền lực, tham vọng và đầy những ham muốn ích kỷ lại tạo ra những thứ luật lệ để cai trị thế giới này.

Người ta đã truyền bá biết bao nhiêu những điều sai lạc liên quan đến những vấn đề về môi trường trong khi chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể thiết lập cách thức mà trái đất này vận hành. Nhân loại có thể tàn phá, hủy hoại trái đất nhưng nhân loại không bao giờ có thể hủy diệt được trái đất, vì tất cả mọi sự đều nằm trong Đôi Bàn Tay của Thiên Chúa. Việc không có niềm tin vào Thiên Chúa khiến cho nhân loại tin rằng họ có thể điều khiển được vũ trụ. Những kẻ ngu dại nghĩ rằng những hành động của họ có thể thay đổi được những Lề Luật của Thiên Chúa. Những kẻ khôn ngoan lại nhận biết rằng Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng và chừng nào nhân loại còn tôn kính Thiên Chúa và tuân giữ những Lề Luật của Người, thì sự sống còn của nhân loại được bảo đảm. Sự tồn tại của trái đất không có liên quan gì đến con người tội lỗi. Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền năng để làm chủ không khí mà các con hít thở; nước mà các con uống và khả năng để bảo vệ sự sống. Mối nguy hiểm duy nhất đối với nhân loại chính là nhân loại.

Nhân loại sẽ lừa gạt lẫn nhau vì những mối lợi của bản thân. Họ sẽ nói những điều dối trá nếu điều này có lợi cho họ và làm cho họ thỏa mãn. Niềm tin dễ dàng bị phá vỡ và giờ đây các con đang sống trong một kỷ nguyên khi mà các con phải biết rằng trái đất sẽ vẫn mãi tồn tại như trước đây và các con cũng phải biết rằng bất cứ sự biến động nào về khí hậu đều do Bàn Tay Thiên Chúa thực hiện. Sự can thiệp của nhân loại vào công trình tạo dựng hết sức thánh thiêng chỉ được Thiên Chúa cho phép nếu như sự can thiệp này theo đúng Thánh Ý Thiên Chúa.

Giáo Hội của Ta là Thân Mình Ta. Tất cả những ai tin vào Ta đều là chi thể trong Thân Mình Ta. Những ai thuộc về Ta sẽ tuân theo những Giáo Huấn của Ta. Những ai tuyên bố là dẫn dắt các tín hữu của Ta, phải trung thành với Lời của Thiên Chúa. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ Sự Thật chứ không phải là đi sai lạc khỏi Sự Thật.

Nếu các con đang bị người đời lôi kéo ra khỏi Ta và nếu nhân loại khước từ Lời Ta, thì bổn phận của những tôi tớ được thánh hiến của Ta là phải nhắc nhở nhân loại về những gì là đúng đắn và những gì là sai trái. Khi họ tự lìa bỏ những bổn phận vốn liên quan đến phần rỗi của các linh hồn để chạy theo những việc làm vốn dẫn đưa đến chủ nghĩa xã hội, thì các con phải biết rằng đây là một sự lừa dối tinh vi và xảo quyệt. Việc làm này cũng phản bội tất cả niềm tin vào Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1302/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Nhiều sự thay đổi sẽ diễn ra cho đến khi cuối cùng người ta hình thành một thứ tôn giáo mới (03-01-2015)

Thứ bảy ngày 3 tháng 1 năm 2015, lúc 17:05

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, bộ mặt Giáo Hội của Con Mẹ trên thế giới sẽ thay đổi đến nỗi người ta không còn có thể nhận ra và Giáo Hội của Con Mẹ sẽ bị thay thế bằng một tổ chức vốn không thuộc về Người. Hàng loạt những sự thay đổi sẽ diễn ra khi những Giáo Huấn của Con Mẹ bị đảo lộn hoàn toàn và bị thay thế bằng những thứ giáo điều dối trá của thế giới trần tục.

Lời của Thiên Chúa hoàn toàn không nhượng bộ bất cứ sự gì trong bất cứ Giáo Hội nào, vốn là những Giáo Hội tuyên bố là theo sát bước chân của Chúa Giêsu Kitô. Nhưng, sẽ đến thời khi mà Giáo Hội của Con Mẹ sẽ tham gia vào một phong trào chính trị trên quy mô rất to lớn và khi ấy Giáo Hội sẽ dẫn dắt đường lối trong tất cả mọi sự vốn liên quan đến nhân loại, ngoại trừ một điều là khi ấy Giáo Hội sẽ không còn trung thành với Lời mà Thiên Chúa đã ban. Tất cả những sự việc này sẽ xảy ra như đã được tiên báo, khi Chúa Cha Hằng Hữu cho phép những kẻ thù tàn phá Nhiệm Thể của Con Một yêu dấu của Người – nhưng chỉ trong một khoảng thời gian giới hạn. Chúa Cha Hằng Hữu để cho những thử thách này kiểm nghiệm sức mạnh lòng tin của những người nhận biết Sự Thật và những người giữ lòng trung thành với Giáo Hội của Người; cũng như những kẻ sẽ loại bỏ Sự Thật để chạy theo thứ giáo điều của hỏa ngục.

Cần phải mất một khoảng thời gian để tất cả những sự thay đổi này diễn ra nhưng những kẻ nắm vai trò chủ đạo đã được người ta cài đặt vào. Tất cả các tôn giáo sẽ được người ta quy tụ để làm thành một tôn giáo và rồi thứ tôn giáo này lại kết hợp với các chính phủ như là một phần của tổ chức toàn cầu mới và tổ chức này sẽ dẫn dắt đường lối cho đến khi kẻ-tội-lỗi xâm nhập vào để giành lấy vị trí quyền lực. Nhiều sự thay đổi sẽ diễn ra cho đến khi cuối cùng người ta hình thành một thứ tôn giáo mới và thứ tôn giáo mới này sẽ rao giảng mọi thứ mà thoạt nhìn ở vẻ bên ngoài thì đó là vì ích lợi của tất cả mọi người.

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, các con hãy ra sức cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để có được sức mạnh nhằm chịu được nỗi đau vốn sẽ xảy ra sau những sự việc kể trên. Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ đang phải khóc những giọt nước mắt đau buồn tột cùng vì cách mà nhân loại phản bội Người và vì những linh hồn sẽ bị hư mất đối với Người khi đi theo con đường này. Sự việc giờ đây tùy thuộc vào những tôi tớ được thánh hiến trung thành của Người trong việc lèo lái để giữ con thuyền Giáo Hội Chân Thật của Người đi đúng hướng khi con thuyền đi vào vùng có sóng dữ và bão tố. Xin các con hãy vững tin rằng Thiên Chúa sẽ ban mọi ân sủng cho những ai giữ lòng trung thành với Đấng Cứu Thế và Đấng Cứu Chuộc nhân loại trong thời buổi nhiễu nhương và gian khó này.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1303/ Sấm sét sẽ giáng xuống Thánh Đường của Thiên Chúa (03-01-2015)

Thứ bảy ngày 3 tháng 1 năm 2015, lúc 20:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, thuở xưa khi Thiên Chúa ban cho nhân loại Sự Thật qua các ngôn sứ, thì đó là một Hành Động do Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Biết bao nhiêu người đã lãng quên Thiên Chúa, tôn thờ những thứ ngẫu tượng – vốn xuất thân từ đạo binh của Satan – đến nỗi họ bắt đầu tin vào sức mạnh toàn năng của bản thân họ. Nếu không có Cuộc Can Thiệp của Thiên Chúa thì nhiều người đã phải chịu sự trừng phạt khủng khiếp.

Những điều mà Thiên Chúa đã phán truyền cho các ngôn sứ từ thuở ban đầu, đã xảy ra. Những lời cảnh báo mà Người đã ban cho nhân loại mang lại kết quả là những ai chú tâm vào những lời cảnh báo ấy thì được cứu trong khi những ai phớt lờ những lời cảnh báo thì bị loại bỏ. Tất cả những điều mà Thiên Chúa đã tiên báo, sẽ xảy ra và những ai chống lại Thiên Chúa trong những nỗ lực của Người nhằm ban bình an và ơn cứu rỗi cho con cái của Người, sẽ phải trả lẽ về sự chống đối của họ. Vì nhân loại đã bóp méo Sự Thật và phớt lờ Lời của Thiên Chúa nên người ta sẽ tiếp tục quay lưng lại với Lời Chí Thánh của Thiên Chúa. Việc họ lao mình vào trong bóng tối sẽ gây ra hậu quả là sự trừng phạt của Thiên Chúa Tối Cao.

Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta phải đau đớn khi chứng kiến những mức độ tha hóa mà nhân loại đã sa vào đó khi họ theo đuổi bất cứ sự gì mang lại cho họ lạc thú. Nhưng, ngày mà Hy Tế Cao Trọng không còn nữa và chính lúc những kẻ lừa gạt xúc phạm đến Bàn Thánh của Ta, sẽ là thời điểm chiếc gai cuối cùng đâm vào Cạnh Sườn Ta. Vào đúng thời điểm ấy, sấm sét sẽ giáng xuống Thánh Đường của Thiên Chúa và sự trừng phạt sẽ ào ạt giáng xuống. Khốn cho những kẻ tham gia vào sự phạm thánh này vì chúng sẽ mất hết mọi ân xá và chúng sẽ lao mình vào hỏa ngục như thể người ta ném đá xuống vực thẳm. Khi ấy thì không một ai có thể bênh đỡ cho những kẻ xúc phạm đến Bàn Thánh của Ta, vì một khi Bàn Tay Thiên Chúa như lưỡi rìu mạnh mẽ giáng xuống, thì chúng sẽ biết được Sự Thật.

Nhiều người đã xa lìa Thiên Chúa, nhưng đối với đại đa số thì họ sẽ kêu cầu đến Thiên Chúa để tìm sự an ủi trong Vòng Tay của Người. Nhưng, vẫn còn đó một nhóm những kẻ cứng đầu – một bầy thú – những kẻ dùng vẻ bề ngoài để che đậy sự độc ác bên trong, chúng sẽ xúi giục, dụ dỗ và lôi kéo những kẻ có tâm hồn chai đá về phía chúng và những kẻ có tâm hồn chai đá này tỏ ra thích hợp nhất để câu kết với chúng trong âm mưu nhằm báng bổ Nhiệm Thể của Ta. Đây là một tổ chức mà Thiên Chúa đã tiên báo từ lâu và chúng sẽ ra sức hủy diệt nhân loại. Quyền lực của chúng chỉ ở mức giới hạn mặc dù quyền lực của chúng có thể tỏ ra hết sức đáng sợ. Cha Ta sẽ chỉ cho phép chúng chống đối Ta, Con Một yêu dấu của Người, ở mức độ giới hạn trong một thời gian.

Những người tốt lành sẽ quy tụ lại và đến với Ta. Chính vì những tội kiêu căng và ngạo mạn mà nhân loại đã gây ra sự chia rẽ khủng khiếp nhất và nếu như họ không chịu bỏ đi những sự yếu đuối của họ, thì họ sẽ không thể nào đón nhận được Lòng Thương Xót của Ta.

Các con buộc phải bảo vệ Sự Thật, vì nếu các con đón nhận bất cứ thứ gì khác ngoài Sự Thật – Lời của Thiên Chúa – thì kết cục của các con sẽ là hư không.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

 

 

#1304/ Những kẻ tự nâng mình lên trước mắt Ta nhưng lại nói xấu tha nhân, sẽ bị loại bỏ ra khỏi Ta (04-01-2015)

Chúa Nhật ngày 4 tháng 1 năm 2015, lúc 16:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, nếu một người không tin vào Ta hoặc không tin vào Lời Ta, nhưng lại được ban cho ơn phân định và đến với Ta để cầu xin Ơn Trợ Giúp của Ta và Lòng Thương Xót của Ta, thì Ta sẽ cứu người ấy và ban cho người ấy ơn cứu rỗi. Nếu một người nhận biết Ta nhưng lại phản bội Ta và rồi đến với Ta và ra sức bảo vệ những hành động của mình, thì Ta sẽ loại bỏ kẻ ấy vì kẻ ấy đã phạm thứ tội lỗi nặng nề nhất.

Những kẻ thù ghê tởm nhất của Ta là những kẻ được Thiên Chúa ban cho Sự Thật nhưng thói kiêu ngạo của chúng khiến chúng tin rằng chúng được quyền hành động nhân Danh Ta. Khi Ta còn đi rao giảng trên thế gian này, Ta đã bị một trong những kẻ thuộc về Ta phản bội chứ không phải là kẻ xa lạ không hề nhận biết Ta. Những trường hợp phản bội tương tự cũng sẽ luôn diễn ra như vậy trước Ngày Trọng Đại.

Những kẻ tự nâng mình lên trước mắt Ta nhưng lại nói xấu tha nhân, sẽ bị loại bỏ ra khỏi Ta. Những kẻ bị loại bỏ ra khỏi Ta vì họ khước từ Ta, nhưng cuối cùng lại chạy đến với Ta, sẽ được cứu vớt trước tiên. Các con hãy cẩn thận khi các con tuyên bố rằng các con thuộc về Ta, vì những người khôn ngoan sẽ hằng luôn yêu mến Ta bất chấp những ân sủng mà họ nhận được. Họ sẽ không bao giờ khoe khoang về sự thánh thiện của họ, về đời sống nhiệt thành của họ hoặc sự hiểu biết của họ về Lời Ta. Thói kiêu ngạo là cớ vấp phạm cho những ai tin rằng sự hiểu biết của họ về Ta thì cao cả hơn sự hiểu biết của những người khác. Chính những người đến với Ta như những con trẻ là những người được Ta đưa đến gần hơn với Thánh Tâm của Ta. Đây là những linh hồn yêu mến Ta một cách vô điều kiện và họ không cảm thấy cần phải khoe khoang về tình yêu của họ dành cho Ta để những người khác phải ngưỡng mộ và tỏ ra tôn trọng họ. Chính những người giao phó mọi sự trong Đôi Bàn Tay Ta khi họ rao giảng Sự Thật, là những người mang về cho Ta nhiều linh hồn mà Ta khao khát chứ không phải là những kẻ tin rằng họ xứng đáng lãnh nhận những phần thưởng lớn lao vì đã rao giảng Sự Thật.

Tên ác quỷ xâm nhập vào linh hồn của những người tin rằng chính sự cao cả của họ trong Ánh Mắt Ta, vượt trên bất cứ tình yêu nào mà họ có thể dành cho Ta. Và rồi hắn lại lợi dụng những linh hồn này để qua sự xảo quyệt của họ, họ sẽ truyền bá những sự dối trá nhân Danh Ta. Tội kiêu ngạo là nguyên cớ chính cho mọi thứ tội chống lại Ta mà con người có thể nghĩ ra được. Các con phải luôn ra sức chống lại sự cám dỗ để phản bội Ta khi các con tin rằng bất cứ sự hiểu biết nào của các con về Lời Chí Thánh của Ta, cho các con quyền được nói lên quan điểm của các con về cách thức hành động của Thiên Chúa, trong Kế Hoạch Cứu Độ của Người. Chỉ một mình Thiên Chúa, Đấng vượt trên muôn loài, mới được quyền làm như vậy. Tất cả mọi linh hồn đều phải quỳ gối trước Thánh Nhan Người và không được phép ngoan cố để thực hiện những gì mà họ tin là theo đúng Thánh Ý của Người, nếu việc làm này gây ra sự xúc phạm đối với bất cứ linh hồn nào khác vì Thánh Danh Người.

Các con hãy cẩn thận lắng nghe những điều mà giờ đây Ta truyền dạy các con. Nếu các con đã từng phản bội Lời Ta hoặc phản bội Sự Thật, thì các con phải cầu xin Ta giải thoát các con khỏi tội lỗi vì các con sẽ không được ban cho thời gian theo cách mà các con nghĩ để tìm kiếm sự an ủi nơi Lòng Thương Xót Thánh Thiêng của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

 

#1305/ Nếu không có Ta, thì sự chết trong thân xác và trong linh hồn sẽ chế ngự toàn thể nhân loại (06-01-2015)

Thứ ba ngày 6 tháng 1 năm 2015, lúc 19:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi một người quay lưng lại với Ta, Ta khóc trong đau nỗi buồn khôn tả, nhưng Ta là Đấng nhẫn nại và luôn tha thứ. Nếu người ấy khước từ Lời Ta và không còn tỏ ra yêu thương tha nhân như người ấy vẫn yêu thương tha nhân khi còn bước theo Chân Ta, thì điều này gây cho Ta nỗi đau đớn tột cùng. Tuy nhiên, Ta vẫn kiên nhẫn với hy vọng rằng người ấy sẽ quay về với Ta. Chỉ khi nào người ấy cướp mất của Ta các linh hồn và dẫn đưa họ vào trong bóng tối đời đời, thì tất cả quyền trừng phạt đều do Ta thực thi và Ta sẽ giáng xuống kẻ ấy sự trừng phạt khủng khiếp. Sự trừng phạt này có thể được thực hiện dưới hình thức của nỗi thống khổ để có thể cứu được kẻ ấy nếu kẻ ấy may phúc đón nhận sự trừng phạt dành cho mình với lòng khiêm nhường.

Lòng Thương Xót của Ta là vô biên nhưng khi con người chống đối Ta bằng những hành động tàn bạo khủng khiếp chống lại con cái Thiên Chúa, thì con người phải biết kính sợ Cơn Thịnh Nộ của Ta. Các con hãy biết rằng Ta sẽ trừng phạt những kẻ thù của Ta nhưng sự trừng phạt này là vì lợi ích của bản thân họ và vì phần rỗi của tất cả những ai có liên quan với họ. Liệu có bất cứ giới hạn nào đối với những kẻ khinh thường Ta, khinh thường Lời Ta và Kế Hoạch Cứu Độ của Ta để những kẻ kiêu căng, những kẻ ngạo mạn và những kẻ ngu dại chịu dừng lại không? Câu trả lời là: sự độc ác của họ là vô độ.

Tình yêu của con người dành cho nhau chưa bao giờ lại trở nên quá suy yếu như hiện nay. Không một linh hồn nào sống trong thế giới hiện nay lại được an toàn trước sức ảnh hưởng của Satan. Những ai lầm tưởng rằng họ có được Ân Nghĩa với Ta nhưng lại đối xử tàn bạo với tha nhân, sẽ cảm nhận được sức mạnh bởi Bàn Tay Ta. Lòng Nhẫn Nại của Ta đang cạn dần; Thánh Tâm Ta trĩu nặng và Ta cũng trở nên mệt mỏi trong Ước Muốn của Ta để cứu những kẻ ra sức hủy diệt tha nhân.

Sự xảo quyệt của tên ác quỷ thì vượt quá sự hiểu biết của các con. Hắn sẽ xúi giục ngay cả những người có lòng tin mạnh mẽ nhất xúc phạm đến Ta qua tội ác nghiêm trọng và xúi giục những người có lòng tin yếu kém chìm đắm sâu hơn nữa vào những hố thẳm tuyệt vọng. Không một ai được an toàn trước Satan và nếu các con không cầu xin Lòng Thương Xót của Ta và dâng lên Ta những sự hy sinh của bản thân các con, thì sự hủy diệt các linh hồn sẽ gia tăng.

Trong thời điểm hiện nay, hàng triệu linh hồn đang bị hư mất đối với Ta, tuy nhiên, nhiều Kitô hữu lại không hiểu được tính cấp thiết của việc cầu nguyện. Chỉ cần lời cầu nguyện thôi cũng sẽ phá hủy được sức ảnh hưởng của tên ác quỷ và Ta mời gọi các con hãy gia tăng thời gian cầu nguyện để làm suy yếu sự kìm kẹp của hắn đối với nhân loại.

Nếu không có Cuộc Can Thiệp của Ta thì hàng triệu người nữa sẽ bị hư mất. Nếu không có Lòng Thương Xót của Ta thì nhiều người bị định đoạt vào nơi bóng tối đời đời, sẽ không bao giờ được hưởng kiến Thánh Nhan Ta. Nếu không có sự Hiện Diện của Ta trong Bí Tích Thánh Thể, thì sẽ không có sự sống – sự sống trong thân xác cũng như trong linh hồn. Nếu không có Ta, thì sự chết trong thân xác và trong linh hồn sẽ chế ngự toàn thể nhân loại, nhưng nhờ có Ta, sự chết sẽ không còn hiện diện trong thế giới tương lai nữa. Vì Ta đã đánh bại sự chết nhờ sự Phục Sinh của Ta nên các con cũng sẽ đánh bại sự chết. Sự chết sẽ không còn tồn tại trong Vương Quốc Mới của Ta trên trái đất nữa. Thân xác và linh hồn sẽ là một sự kết hợp sống động – một Tặng Ân mà các con không được phép khước từ.

Các con không bao giờ được phép lãng quên Lời Hứa của Ta – tất cả những ai sống với Ta và trong Ta sẽ có được sự sống đời đời.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1306/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Hoặc là các con đón nhận Lời mà Thiên Chúa đã ban hoặc là các con không đón nhận (07-01-2015)

Thứ tư ngày 7 tháng 1 năm 2015, lúc 16:30

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, các con phải chuẩn bị cho Kế Hoạch của Con Mẹ nhằm cứu tất cả các con trong Ánh Mắt của Người. Thời Điểm cho Cuộc Can Thiệp của Người nhằm thức tỉnh linh hồn các con đang đến gần.

Các con hãy ra sức cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho tất cả những con cái lầm lạc của Thiên Chúa trên thế giới, họ là những người đã cắt đứt tất cả mọi mối dây liên kết với Thánh Tử của Mẹ mặc dù họ đã hiểu biết đầy đủ về Sự Thật. Chẳng bao lâu nữa họ sẽ không còn nghi ngờ gì về sự Hiện Hữu của Người và các con phải cầu nguyện để thói kiêu ngạo của con người không ngăn cản họ đến với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Các con phải cầu nguyện một cách đặc biệt cho linh hồn những người vốn đã phản bội Thánh Tử của Mẹ bằng biết bao nhiêu cách thức khác nhau để họ được ban cho lòng can đảm nhằm tự hạ mình trước Mặt Người và cầu xin Lòng Thương Xót của Người.

Hỡi các con thân yêu, Sự Thật mà Chúa Cha Hằng Hữu đã tỏ bày cho nhân loại một cách trọn vẹn qua Chúa Giêsu Kitô, Con Một yêu dấu duy nhất của Người, đang bị nhân loại đả phá tan tành. Các con đừng đón nhận bất kỳ thứ giáo điều nào vốn không bảo vệ Sự Thật toàn vẹn. Các con không bao giờ được phép nói rằng một phần của Sự Thật là quan trọng nhưng rồi lại chối bỏ phần còn lại của Sự Thật. Hoặc là các con đón nhận Lời mà Thiên Chúa đã ban hoặc là các con không đón nhận. Tính thời điểm trong Lời của Thiên Chúa là không quan trọng. Những điều mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại qua Lời Người từ hàng ngàn năm trước thì chưa từng thay đổi và cũng không thể thay đổi. Bất cứ điều gì đến từ Thiên Chúa phải được giữ nguyên vẹn, cho dù việc gìn giữ này có khó khăn đến dường nào đi chăng nữa. Để giữ lòng trung thành với những Giáo Huấn của Thiên Chúa cần phải có sức mạnh phi thường, sức chịu đựng bền bỉ và một quyết tâm sắt đá.

Tình yêu là phương thế để các con có thể giữ lòng trung thành với Thánh Tử của Mẹ nhưng tình yêu này phải là vô điều kiện. Các con không bao giờ được phép làm cho tình yêu này bị vẩn đục bởi thứ tình yêu vị kỷ dành cho bản thân các con vì thứ tình yêu bị vẩn đục thì không hề tôn vinh Thiên Chúa. Nếu các con thực lòng yêu mến Thiên Chúa, thì các con sẽ giữ lòng trung thành với Lời Người. Nếu các con tuyên bố là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ, thì các con phải tuân theo những Giáo Huấn của Người một cách vô điều kiện. Các con phải yêu thương nhau như Người yêu thương các con – một cách vô điều kiện. Các con không thể nói rằng các con yêu mến Thiên Chúa nếu các con không yêu thương nhau. Các con không thể bước theo Người nếu các con không tha thứ cho những kẻ lỗi phạm đến các con.

Chỉ khi các con tuân theo những Lề Luật của Thiên Chúa thì các con mới có thể bước vào Vương Quốc Vinh Hiển của Người.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1307/ Khi tình yêu trong một linh hồn không còn nữa thì Ta cũng không còn hiện diện trong linh hồn ấy (09-01-2015)

Thứ sáu ngày 9 tháng 1 năm 2015, lúc 15:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, đã đến lúc các Kitô hữu trên toàn thế giới phải đoàn kết để chống lại việc hàng tỷ người tỏ ra khinh thường Sự Thật – Lời Chí Thánh của Thiên Chúa.

Mọi thứ tội lỗi chống lại Thiên Chúa giờ đây được người ta coi là chấp nhận được trong Ánh Mắt của Ta. Những thứ tội lỗi vốn là ghê tởm đối với Ta, sẽ sớm được người đời bày ra như là tốt lành trong Ánh Mắt của Ta nhưng những điều này không bao giờ là tốt lành. Khi các con phơi bày bất cứ sự gì vốn không đến từ Ta và đặt ra trước Mặt Ta trong các Giáo Hội của Ta, thì các con gây cho Ta nỗi đau khôn tả.

Chưa bao giờ việc đi theo Con Đường Chông Gai của Ta lại trở nên hết sức khó khăn như hiện nay. Vô số những điều dối trá đang được người ta bày ra cho các con nhân Danh Ta, nhưng các con không bao giờ được phép lãng quên những Giáo Huấn của Ta, nếu không các con sẽ bị lừa gạt bởi những kẻ âm mưu chống lại Lời của Thiên Chúa. Việc sống như một Kitô hữu đòi hỏi rất nhiều so với việc chỉ tuyên bố là một Kitô hữu. Nếu các con là một Kitô hữu chân thật, thì các con sẽ thực hiện tất cả những điều mà Ta đã truyền dạy và tuân theo Tín Lý của Ta trong Kinh Thánh. Việc nhìn nhận Lời Ta là một chuyện nhưng việc thực hiện những điều mà Ta đã truyền dạy lại là một chuyện khác.

Vì sự tồn tại của tội lỗi nên việc sống yêu thương nhau thì không bao giờ là điều dễ dàng. Việc yêu thương những kẻ thù của các con đặt trên vai các con một gánh nặng vô cùng to lớn, nhưng nếu các con cầu xin những ân sủng để yêu thương những kẻ thù của các con, thì các con sẽ nhận thấy tình yêu của các con dành cho Ta trở nên vững mạnh. Nếu các con thực lòng yêu mến Ta, các con sẽ thoát khỏi sự thù hận và khi ấy các con sẽ có được sự bình an đích thực trong tâm trí và trong linh hồn. Nếu các con để cho Satan cám dỗ các con thù ghét tha nhân, thì các con sẽ rơi vào một sự tăm tối khủng khiếp. Sự thù hận thì như cỏ dại vốn sinh sôi và lan tràn nhanh chóng. Khi sự thù hận trở nên trầm trọng trong một linh hồn thì cuối cùng sự thù hận sẽ hoàn toàn hủy diệt linh hồn ấy. Sự thù hận sẽ gây ra sự bất an sâu sắc và những ai chất chứa sự thù hận sẽ không bao giờ có được sự bình an. Hận thù sinh hận thù và lan tràn nhanh chóng từ linh hồn này qua linh hồn khác. Một khi Satan chiếm ngự các linh hồn thì hắn sẽ không bao giờ từ bỏ họ chừng nào họ không ăn năn và tỏ ra thực lòng sám hối.

Tình yêu sẽ chiến thắng mọi sự thù hận nhưng, nếu các con không tránh xa những linh hồn gây ra sự thù hận, thì các con sẽ sa vào hố thẳm tuyệt vọng. Ta không thể cứu một linh hồn vốn không hề tỏ ra ăn năn vì sự độc ác của họ. Ta chờ đợi các con xưng thú tội lỗi của các con, khi các con đến với Ta và cầu xin Ta giải thoát các con khỏi tai ương của sự thù hận, Ta sẽ dang tay ra để lôi kéo các con và dẫn đưa các con vào Nơi Nương Náu trong Bình An của Ta.

Bình an và tình yêu chỉ có thể đến từ Thiên Chúa. Các con hãy luôn đến với Ta vì Ta là Tình Yêu. Khi tình yêu trong một linh hồn không còn nữa thì Ta cũng không còn hiện diện trong linh hồn ấy.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1308/ Thiên Chúa Tối Cao: Quyền Năng của Ta vượt trên tất cả mọi sự thuộc về thế giới này và thế giới tương lai (10-01-2015)

Thứ bảy ngày 10 tháng 1 năm 2015, lúc 15:36

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, nhân loại đã chống lại Ta và chống lại tất cả những gì mà Ta đã tạo dựng giống Hình Ảnh của Ta, chính vì lẽ đó mà Nỗi Đau Buồn của Ta thật khôn tả.

Con cái của Ta sẽ được cứu bởi Cuộc Can Thiệp của Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử yêu dấu của Ta và Cuộc Can Thiệp này sẽ rất sớm diễn ra. Trước ngày can thiệp này, Ta mời gọi tất cả những ai yêu mến Ta hãy đón nhận Sự Thật; hãy đón nhận Thánh Tử của Ta và đón nhận Tình Yêu của Người để cầu xin Lòng Thương Xót của Người.

Các con vốn là những người yêu mến Thánh Tử của Ta, phải ghi nhớ Lời Hứa của Người là cứu rỗi nhân loại và xóa bỏ tội lỗi trước khi Vương Quốc Vinh Hiển của Người xuất hiện. Sự sống trong thân xác và trong linh hồn sẽ là vĩnh cửu và những ai đón nhận Lòng Thương Xót của Con Ta sẽ có được Tặng Ân trọng đại này. Những ai không đón nhận Lòng Thương Xót của Người sẽ không có được Tặng Ân trọng đại này.

Hỡi con cái của Ta, hãy đến với Ta và đón nhận Lời Ta vì Lời Ta là vĩnh cửu và không một sự gì có thể hủy diệt được Lời Ta. Giờ đây kẻ thù của Ta đang tức giận điên cuồng vì hắn biết rằng nhân loại sẽ sớm thoát khỏi ảnh hưởng của hắn và hắn sẽ gây đau khổ khủng khiếp cho những người mà hắn muốn cướp đi Tặng Ân sự sống đời đời.

Trong đức tin của các con vào Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, các con sẽ bị thử thách quá sức chịu đựng và nhiều người trong các con sẽ sa ngã. Đức tin chân thật đòi hỏi phải có sự tín thác trọn vẹn và nếu các con không vững tin vào những điều mà Thánh Tử của Ta đã hứa, thì các con sẽ xa lìa Người.

Từng con cái của Ta sẽ sớm được ban cho bằng chứng về sự Hiện Hữu của Ta. Khi các con được ban cho dấu chỉ về sự Hiện Hữu của Ta thì đừng nghi ngờ, vì chính là để dẫn đưa các con vào Nơi Nương Náu của Ta mà Ta ban cho các con dấu chỉ này.

Nhân loại đã từng được ban cho nhiều dấu chỉ về sự Hiện Hữu của Ta và giờ đây Ta sẽ ban cho các con thêm nhiều dấu chỉ nữa. Các con đừng sợ hãi vì Ta sẽ dõi theo từng linh hồn và không một ai trong các con lại không được Ta yêu thương bằng một tấm lòng nhân hậu. Ta yêu thương những kẻ thù nghịch Ta, kể cả những kẻ gây đau khổ cho Ta bằng sự độc ác của họ. Nhưng, chẳng bao lâu nữa, Tặng Ân mà Ta ban cho họ sẽ khơi dậy trong tâm hồn họ một tình yêu dành cho Đấng Tạo Hóa mà họ đã lãng quên. Một khi được kết hiệp với nhau, tình yêu của họ và Tình Yêu của Ta sẽ phá tan sự dữ. Ta sẽ xua tan tất cả mọi nỗi sợ hãi của họ và lau khô nước mắt của họ.

Hỡi các con thân yêu của Ta, các con sẽ được ban cho Tặng Ân này khi các con ít mong đợi nhất. Vì thời điểm ấy đang đến gần hơn và bộ mặt thế giới sẽ biến đổi mãi mãi vì lợi ích của tất cả mọi người.

Quyền Năng của Ta vượt trên tất cả mọi sự thuộc về thế giới này và thế giới tương lai. Vương Quốc của Ta là vĩnh cửu.

Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1309/ Sự tin tưởng là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với tình yêu chân thật (14-01-2015)

Thứ tư ngày 14 tháng 1 năm 2015, lúc 15:40

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi một đứa trẻ của những bậc làm cha mẹ đầy yêu thương cảm nhận được tình yêu, thì đứa trẻ sẽ cảm nhận một sự che chở hết sức mạnh mẽ và sự thân thuộc.

Tình yêu thương của một đứa trẻ được diễm phúc có những bậc cha mẹ đầy yêu thương, bắt nguồn từ một cảm nhận sâu sắc của sự tin tưởng. Sự tin tưởng này là tuyệt đối. Đối với mọi linh hồn yêu mến Ta một cách vô điều kiện thì sự tin tưởng cũng là tuyệt đối. Tình Yêu của Ta dành cho họ thì không gì lay chuyển được. Sự tin tưởng là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với tình yêu chân thật. Mọi con cái của Ta đều được yêu thương mặc dù tình yêu của họ dành cho Ta không phải lúc nào cũng vững vàng.

Các con hãy yêu mến Ta thì các con sẽ cảm nhận được sự bình an. Các con hãy yêu mến Ta thì các con sẽ dễ dàng yêu thương tất cả những con cái Thiên Chúa.

Tình yêu này là một điều tự nhiên. Nếu không có tình yêu thì các con không thể trở nên hoàn thiện.

Khi Ta hiện diện trong cuộc sống của các con, thì các con sẽ cảm nhận thế giới theo cách của Ta, trong tất cả vinh quang cũng như những bất toàn của thế giới. Các con sẽ nhận thấy những trở ngại mà nhân loại phải đối mặt và các con sẽ cảm nhận nỗi khốn khổ khi các con chứng kiến sự thù hận dưới bất kỳ hình thức nào vì thù hận thì hoàn toàn trái ngược với tình yêu.

Các con hãy ra sức cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để tình yêu mà nhân loại dành cho Thiên Chúa luôn sống động trong thế giới này, vì nếu không có tình yêu dành cho Thiên Chúa thì các con sẽ cảm thấy đau khổ và cô độc.

Các con hãy yêu mến Ta vì Ta yêu thương tất cả con cái Thiên Chúa và Ta sẽ tuôn đổ trên các con những Ân Sủng trọng đại và các con sẽ vượt thắng được sự dữ dưới bất kỳ hình thức nào.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1310/ Họ biện minh cho tội lỗi để họ không phải thay đổi lối sống của họ (16-01-2015)

Thứ sáu ngày 16 tháng 1 năm 2015, lúc 11:10

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Thánh Ý của Ta không bao giờ khuất phục trước bất cứ sự gì vì Thánh Ý của Ta là vĩnh cửu.

Nhân loại đã chống lại Thiên Chúa bằng biết bao nhiêu cách thức khác nhau nhưng khi ý chí của nhân loại kết hiệp mật thiết với Thánh Ý của Thiên Chúa thì tất cả những kẻ chống lại Thánh Ý của Thiên Chúa sẽ mất hết mọi sự. Những người có tấm lòng nhân hậu và đón nhận Ta sau Cuộc Cảnh Báo, sẽ thắng được thế gian.

Thế giới tương lai là vô cùng vô tận và sẽ sạch mọi tội lỗi. Thật là vinh quang cho những ai giành được gia nghiệp chính đáng của họ, vì gia nghiệp chính đáng của họ đã được định sẵn trong Kế Hoạch của Cha Ta từ thuở ban đầu – đây là Kế Hoạch Thánh Thiêng mà nhân loại không hoàn toàn thấu hiểu được.

Điều quan trọng là từng người trong các con phải chống lại sức cám dỗ của tội lỗi, mặc dù việc chống lại tội lỗi không bao giờ là dễ dàng. Các con cứ kêu cầu lên Ta khi các con tin là các con đã lỗi phạm đến Ta. Ta luôn sẵn sàng hiện diện và Ta sẽ tha thứ cho các con bất cứ thứ tội nào, ngoại trừ thứ tội mà muôn đời không bao giờ được tha thứ là tội xúc phạm đến Chúa Thánh Thần. Tất cả những gì mà các con phải làm là chạy đến với Ta.

Thế giới này thì tràn ngập những sự độc ác, sự dối trá và tà khí của sự dữ nhưng tình yêu vẫn còn hiện diện trong thế giới này. Chính tình yêu mà con người dành cho anh chị em của mình giúp Ta hiện diện nơi các con và đời sống cầu nguyện giúp các con tránh xa tội lỗi.

Ta không mời gọi các con con phải tận hiến cho Ta trọn cuộc đời để cầu nguyện mỗi ngày vì đây không phải là điều mà Ta đòi buộc các con. Tất cả những gì mà Ta mời gọi các con là các con hãy kêu cầu Ta để xin ơn trợ giúp và các con hãy tôn vinh Thiên Chúa. Để hoàn tất Lời Hứa của Ta đối với nhân loại và để bảo đảm rằng tất cả các con được hưởng sự sống đời đời, thì tất cả những gì mà các con cần phải thực hiện là hãy tuân theo những Lề Luật của Thiên Chúa, được đặt ra một cách cụ thể trong Mười Điều Răn.

Các con hãy sống theo gương Ta, Chúa Giêsu của các con và hãy ghi nhớ mọi điều mà Ta đã truyền dạy các con. Không có gì là tốt đẹp nếu các con tuyên bố là yêu mến Ta nhưng lại khước từ Lời của Thiên Chúa. Trước hết các con phải yêu mến nhau và hãy phục vụ nhau bằng những điều mà các con mong muốn người khác làm cho các con. Các con hãy sống Lời Ta trong tư tưởng và trong những việc làm của các con và khi ấy các con sẽ thực sự thuộc về Ta. Sự thù hận không ảnh hưởng gì đến Sứ Vụ của Ta mặc dù mọi điều mà Ta đã truyền dạy khi Ta còn đi rao giảng trên thế gian này đã thu hút sự chỉ trích hết sức kịch liệt vì người ta không muốn thay đổi lối sống. Ngày hôm nay người đời khước từ Lời Ta vì họ không muốn tuân theo Sự Thật. Thay vào đó, họ biện minh cho tội lỗi để họ không phải thay đổi lối sống của họ. Vì vậy, không có gì thực sự thay đổi.

Hiện nay, sự trói buộc của tội lỗi thì mạnh mẽ hơn trước kia khi mà nhân loại tự giam hãm chính mình dưới sự ảnh hưởng của Satan. Giờ đây các con hãy thoát ra khỏi sự giam hãm này và hãy tìm đến với Ta. Hãy nhớ rằng các con chỉ được tha thứ tội lỗi khi các con còn đang sống chứ không phải sau khi các con từ giã cõi đời này.

Vậy thì khi nào nhân loại mới đón nhận Lời của Thiên Chúa và nhận biết rằng mọi điều mà Người đã phán dạy đều là chân thật? Mọi điều mà Người phán là sẽ thực hiện, đều là chân thật và tất cả những điều mà giờ đây Ta truyền dạy các con đều là chân thật. Đáng buồn thay, nhiều người trong các con sẽ không bao giờ lắng nghe và khi mà các con nhận ra Sự Thật thì sẽ là quá muộn. Giờ đây các con phải bảo vệ tương lai của các con bằng cách sống theo Lời của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1311/ Ta cần các con cũng như các con cần Ta (17-01-2015)

Thứ bảy ngày 17 tháng 1 năm 2015, lúc 18:18

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, chính Ta, Chúa Giêsu của các con, Đấng Cứu Chuộc các con, đang phán truyền cho các con.

Biết bao nhiêu người đọc những Thông Điệp này lại tỏ ra sợ hãi. Nỗi khiếp sợ tạo ra một cảm giác thù nghịch vì biết bao nhiêu người không muốn nhìn nhận Ta. Nỗi khiếp sợ thì có thể hiểu được nhưng các con không được phép để cho nỗi khiếp sợ làm suy giảm đức tin của các con. Ta chỉ mời gọi các con để các con đến với Ta. Ta không hề muốn gây đau khổ cho các con. Thời gian của các con trên trần thế này thì ngắn ngủi nhưng thời gian mà các con sống với Ta sẽ là vĩnh hằng.

Nếu Ta yêu mến các con vậy thì tại sao Ta lại không cảnh báo các con về những hậu quả của việc khước từ Lòng Thương Xót của Ta? Tất cả những điều mà Ta cần và hết sức mong muốn là dẫn đưa tất cả các con vào trong Vương Quốc của Ta. Ta không hề nói với các con về những điều không có trong Kinh Thánh. Không. Thay vào đó, Ta chỉ nhắc nhở các con về Sự Thật và tất cả những điều sẽ xảy ra để các con chạy đến với Ta.

Hỡi con cái nhỏ bé của Ta, hãy đến với Ta, đừng sợ hãi Tình Yêu của Ta. Đừng sợ hãi Vương Quốc của Ta vì Vương Quốc của Ta là quyền thừa kế tất yếu của các con. Chính vì quyền thừa kế của các con mà Ta đã hiến dâng Mạng Sống của Ta trên trần thế. Ta cần các con cũng như các con cần Ta. Ta rất khiêm nhường trong những Mong Muốn của Ta và Ta chỉ muốn bảo bọc các con trong sự sống rạng ngời vinh hiển khi mà các con vui hưởng Sự Sống Đời Đời. Vậy thì tại sao các con lại khiếp sợ Lời Mời Gọi của Ta? Ta yêu thương các con. Ta không bao giờ lại có thể làm hại các con. Mối nguy hại duy nhất mà các con phải đối mặt lại đến từ chính các con. Ta luôn ở bên các con và luôn chờ đợi tình yêu của các con với sự khao khát mãnh liệt.

Thế giới vô cùng vô tận của Ta vượt trên bất cứ sự gì mà các con có thể khao khát trên trần gian này. Đời sống của các con trên trần thế này là mờ nhạt khi sánh với vẻ đẹp tinh tuyền trong Vương Quốc của Ta. Chính là để bảo đảm rằng các con được hưởng Sự Sống Đời Đời – gia nghiệp chính đáng của các con – mà Ta đã phải chết vì tội lỗi của các con. Các con đừng bỏ qua Hiến Tế hết sức cao cả này bởi chính vì Vinh Quang hết sức rạng ngời của Sự Sống Đời Đời mà Ta đã phải chịu đóng đinh thay cho các con.

Các con đừng khước từ Ta lần thứ hai.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1312/ Chỉ một mình Ta mới biết được ngày hoặc giờ mà các con sẽ trút hơi thở cuối cùng (18-01-2015)

Chúa Nhật ngày 18 tháng 1 năm 2015, lúc 12:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi một người rời xa Ta vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa thì người ấy sẽ không bao giờ có được sự bình an đích thực. Khi một người nhận ra Vai Trò của Ta thì tâm hồn người ấy sẽ tràn ngập tình yêu dành cho Ta. Khi một người đặt trọn niềm tín thác vào Ta thì người ấy có thể chịu được bất kỳ nỗi thống khổ nào vì Ta sẽ giải thoát người ấy.

Lời của Thiên Chúa gây ra những mối bất hòa hết sức sâu sắc nơi những người có lòng tin yếu kém. Những ai tin vào Ta sẽ cảm nhận nỗi đau khủng khiếp trong tâm hồn khi họ chứng kiến con người chống lại Lời của Thiên Chúa. Nỗi đau này là của chính Ta. Nếu các con tin vào Ta, thì tâm hồn các con sẽ cảm nhận được tình yêu mà Ta dành cho các con. Các con hãy luôn mở rộng tâm hồn ra với Ta. Các con đừng chào đón Ta với nỗi sợ hãi nhưng hãy chào đón Ta với lòng khát khao. Hãy đón nhận Ta vì Vai Trò của Ta và vì Lời mà Ta đã ban cho các con; khi ấy các con hãy sống cuộc đời như chính Kinh Thánh đã truyền dạy và Ta sẽ chờ đợi các con.

Nếu các con khước từ những Giáo Huấn của Ta và đón nhận tội lỗi, thì điều này sẽ là cớ gây vấp phạm cho các con. Chỉ một mình Ta mới biết được ngày hoặc giờ mà các con sẽ trút hơi thở cuối cùng. Các con phải luôn chuẩn bị sẵn sàng. Các con phải năng cầu xin Ta tha thứ tội lỗi cho các con càng thường xuyên càng tốt. Ta tha thứ ngay cả những tội nhân chai đá nhất và các con không bao giờ được phép khiếp sợ Lòng Thương Xót của Ta. Các con chỉ nên khiếp sợ thời điểm mà các con phải ra đứng trước Mặt Ta và phải trả lẽ về mọi tội lỗi mà các con đã phạm chống lại Thiên Chúa. Nếu trước đó các con không tự đền tội trước Mắt Thiên Chúa, thì các con sẽ không còn cơ hội nào nữa để đền tội.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1313/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Người ta quyết định vận mệnh của chính bản thân mình (20-01-2015)

Thứ ba ngày 20 tháng 1 năm 2015, lúc 15:30

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, một sự lừa dối khủng khiếp sẽ sớm xuất hiện và sự lừa dối này sẽ như tấm lưới chụp lấy nhân loại. Sự lừa dối khủng khiếp này hầu như sẽ xóa bỏ Sự Thật, nhưng những ai được ban cho Ánh Sáng nơi Lòng Thương Xót của Con Mẹ sẽ nhận ra được những sự dối trá vốn che giấu Lời của Thiên Chúa.

Từ khi Thiên Chúa tạo dựng nhân loại, Người chưa bao giờ cho phép những kẻ thù của Người áp đặt sự dối trá khủng khiếp như hiện nay – một sự lừa dối vốn chỉ có một mục đích duy nhất mà thôi. Mục đích của sự lừa dối này là loại bỏ mọi dấu tích về Thiên Chúa trong đời sống xã hội của các con để tất cả những kẻ không đến từ Người sẽ được cất nhắc lên những vị trí quyền lực hầu như là tuyệt đối. Thiên Chúa cho phép điều này xảy ra như là một thử thách lớn lao nhất đối với nhân loại để xác định những ai tuân theo Người và những ai chống lại Người.

Nhân loại đã phạm những tội lỗi vô cùng nghiêm trọng chống lại Chúa Cha Hằng Hữu và nhân loại sẽ tiếp tục chìm đắm sâu hơn nữa vào tội lỗi hết sức nặng nề. Những tôi tớ được thánh hiến, bao gồm các linh mục, giám mục và các hồng y, đã không dạy dỗ con cái Thiên Chúa về Sự Thật trong hơn bốn mươi năm qua. Nhiều người trong số họ sẽ không nhìn nhận sự tồn tại của tội lỗi và họ cũng sẽ không cảnh báo con người về những mối nguy hiểm khôn lường mà tội trọng gây ra cho các linh hồn. Những tôi tớ của Thiên Chúa chỉ có một bổn phận và bổn phận của họ là dạy dỗ các tín hữu tất cả mọi sự về đạo lý và phải chỉ cho các linh hồn thấy những mối nguy hiểm trong việc không sống một đời sống tốt lành. Người ta sẽ không còn coi tội lỗi là kẻ thù nguy hiểm nhất của nhân loại nữa, tuy nhiên tội lỗi lại là kẻ thù khiến cho nhân loại xa lìa Thiên Chúa.

Hỡi các con, Thiên Chúa không hề muốn gây ra nỗi sợ hãi nhưng các con không bao giờ được phép để cho mình bị cám dỗ mà tin rằng Hỏa Ngục không tồn tại, vì Hỏa Ngục thực sự tồn tại. Người ta quyết định vận mệnh của chính bản thân mình và những ai không xin Thiên Chúa tha thứ tội lỗi của họ, sẽ cảm thấy rất khó để có thể vào được Vương Quốc của Con Mẹ.

Các con phải luôn bám chặt lấy Sự Thật. Thiên Chúa đã từng tỏ bày Sự Thật qua nhiều Ngôn Sứ của Người. Các con đừng quay lưng lại với Sự Thật vì nếu các con quay lưng lại với Sự Thật, thì các con sẽ đón nhận thứ tín lý lầm lạc mà các con lầm tưởng rằng thứ tín lý này sẽ mở rộng cánh cửa để dẫn đưa các con đến với gia nghiệp của các con.

Biết bao nhiêu người đang bị lừa gạt và tin rằng một khi các con chăm lo cho những nhu cầu về vật chất của con cái Thiên Chúa, thì đây là điều quan trọng nhất. Hỡi các con thân yêu, các con hãy chăm lo cho chính linh hồn các con vì mỗi người đều có một linh hồn và linh hồn sẽ tồn tại muôn đời, cho dù các con sống trong Vương Quốc của Con Mẹ hay bị ném vào Hỏa Ngục lìa xa Người. Các con đừng bao giờ bỏ bê chính linh hồn mình, nếu không các con sẽ cảm thấy khó mà có thể kết hiệp được với Thánh Tử của Mẹ.

Sự Thật sẽ sống luôn mãi, vì Sự Thật là Lời của Thiên Chúa. Sự Thật không bao giờ có thể thay đổi.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1314/ Cuộc Cảnh Báo sẽ giúp nhân loại chống lại cuộc bội giáo khủng khiếp nhất mọi thời đại (20-01-2015)

Thứ ba ngày 20 tháng 1 năm 2015, lúc 20:40

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi Cuộc Cảnh Báo diễn ra thì đây sẽ là giai đoạn đầu trong việc chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Ta. Những ai không đón nhận Ta sẽ được ban cho một cơ hội ngoại lệ để có thời gian suy nghĩ kỹ về Sự Thật, vì Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta quả là hết sức lớn lao.

Xin các con hãy chờ đợi Ngày Cảnh Báo với niềm hân hoan trọng đại, vì khi ấy những người không có niềm tin cuối cùng sẽ nhận ra Ta là Ai. Họ sẽ rũ bỏ được sự thờ ơ lãnh đạm của họ và lòng họ sẽ tràn ngập những điều kỳ diệu hết sức lạ lùng.

Cuộc Cảnh Báo sẽ giúp nhân loại chống lại cuộc bội giáo khủng khiếp nhất mọi thời đại. Bằng việc quay về với Ta trong 15 phút tĩnh lặng tuyệt đối và bằng việc cầu xin Ta tha thứ cho các con, các con sẽ được ban tràn đầy Ơn Chúa Thánh Thần. Khi ấy các con phải chuẩn bị để chiến đấu nhằm trợ giúp tha nhân bảo đảm cho tương lai rạng ngời của họ.

Trong khi Cuộc Cảnh Báo sẽ làm bừng cháy ngọn lửa đức tin nơi các tín hữu và hoán cải nhiều người thì lại có một số rất đông người, bao gồm các linh mục và các vị lãnh đạo cao cấp trong hàng giáo sĩ, sẽ chối bỏ rằng Cuộc Cảnh Báo đã không diễn ra. Họ sẽ lôi kéo nhiều người xa rời Ta và vì lẽ đó họ sẽ bị phán xét một cách nghiêm thẳng. Cuộc Soi Sáng Lương Tâm sẽ tuôn đổ ngập tràn tình yêu vào tâm hồn những người có tên trong Sổ Trường Sinh. Bao gồm cả những người không có niềm tin, họ là những người sẽ hoán cải và họ sẽ chiến đấu để cứu anh chị em mình.

Ta sẽ dùng Thời Điểm của Ta để lôi kéo về với Ta những người không hề nhận biết Ta và họ sẽ đến với Ta khi họ chứng kiến Biến Cố Trọng Đại này. Họ sẽ lập tức nhận biết Ta và họ sẽ đáp lại lời mời gọi của Ta theo cách mà họ biết là tốt đẹp nhất.

Tất cả những biến cố này sẽ sớm xảy ra và khi những lời tiên tri mà Thiên Chúa ban cho nhân loại từ thuở ban đầu, xảy ra, thì những lời tiên tri này sẽ có ý nghĩa trọn vẹn. Nhiều lời tiên tri trong Sách Khải Huyền đã được viết ra theo cách để giúp cho con người có thể hiểu được những lời này qua các biểu tượng. Thực tế xảy ra thì khác biệt, nhưng các con hãy biết rằng, Cuộc Can Thiệp của Ta sẽ vĩnh viễn biến đổi thế giới này. Sau Cuộc Can Thiệp của Ta, những ai tuân theo Ta và yêu mến Ta sẽ giúp Ta mang Sự Sống Đời Đời đến với hàng tỉ người.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1315/ Ơn khôn ngoan giúp nhân loại hiểu được Sự Thật (21-01-2015)

Thứ tư ngày 21 tháng 1 năm 2015, lúc 20:24

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khôn ngoan là một Tặng Ân được Thiên Chúa ban cho nhân loại bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Vì với tất cả những của cải, quyền lực và châu báu mà con người có thể thu tích được trên thế gian này, thì con người cũng trắng tay nếu họ không có được Ơn khôn ngoan.

Ơn khôn ngoan giúp nhân loại hiểu được Sự Thật mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại qua các ngôn sứ. Đáng buồn thay, Ơn khôn ngoan lại là một điều hiếm có trên thế giới ngày nay. Khi mải mê chạy theo tất cả những thứ do con người tạo ra, các con sẽ không thể nào thấy được tất cả những thứ được che đậy dưới những lớp vỏ bọc êm ái và quyến rũ của sự hư ảo mà nhân loại chìm đắm trong đó vì nhân loại theo đuổi mọi thứ lạc thú, mọi lời nói và sự cổ võ tinh thần vốn không đến từ Thiên Chúa.

Con người được sinh vào trong thế gian này trần truồng, yếu đuối và phải cậy dựa vào người khác để có được cái ăn và cái mặc. Con người được sinh ra với thân xác và linh hồn và con người sẽ rời bỏ thế gian này mà không mang theo được sự gì, kể cả quần áo để che thân. Con người học hỏi lẫn nhau nhưng con người cũng phải học từ Lời của Thiên Chúa. Bất cứ sự hiểu biết nào thu tích được đều là phần thưởng hết sức quý giá, nhưng nếu như sự hiểu biết ấy không được sử dụng một cách khôn ngoan thì nó có thể gây ra đau khổ khủng khiếp cho tha nhân. Nếu sự hiểu biết được sử dụng một cách khôn ngoan thì sự hiểu biết ấy có thể hoàn tất Kế Hoạch của Thiên Chúa nhằm trợ giúp và nuôi dưỡng con cái của Người.

Nhân loại đang bị lừa gạt về Sự Thật. Sự lừa gạt khủng khiếp này làm hao mòn đi trí khôn của nhân loại và làm cho tinh thần họ trở nên cằn cỗi. Tội lỗi không chỉ được người ta đón nhận mà còn được coi là một thứ nhân đức. Giờ đây đạo lý là điều khiến cho người ta cảm thấy khó chịu và chẳng bao lâu nữa việc chỉ nhắc đến Danh Ta nơi công chúng cũng sẽ bị người đời coi là một thứ tội nặng.

Ảnh hưởng của tên ác quỷ làm lệch lạc tâm trí của nhân loại và làm đảo lộn mọi thứ từ trước ra sau. Tên ác quỷ là kẻ phản nghịch Thiên Chúa, vì thế nên nếu Thiên Chúa phán rằng một điều gì là đúng đắn thì tên ác quỷ sẽ dụ dỗ các con tin rằng điều đó là sai trái. Những điều đúng đắn sẽ bị coi là sai trái và một lời nói hay một việc làm độc ác sẽ được người ta tuyên bố là đúng đắn. Người ta sẽ biện minh cho tất cả mọi thứ tội vốn là ghê tởm trong Ánh Mắt Thiên Chúa, kể cả mọi hình thức của sự dữ.

Trong thứ giáo hội toàn cầu mới vốn sắp sửa xuất hiện, người ta sẽ không bao giờ nhắc đến tội lỗi và mọi hành động mà những người mong muốn bảo vệ Lời Chúa thực hiện, sẽ bị coi là phạm pháp. Chính vì thế mà sự khôn ngoan, một Tặng Ân đến từ Thiên Chúa, sẽ không còn trong đời sống xã hội của các con nữa khi nhân loại đón nhận những hành động mà Thiên Chúa lên án.

Nếu các con sống theo thế gian khi người ta nói với các con là phải chối bỏ Lời của Thiên Chúa và người ta đòi buộc các con phải tham gia vào những hành động dẫn đến tội lỗi nghiêm trọng thì Ta không thể nào cứu được các con. Nhân loại đang được khuyến khích để đón nhận mọi thứ luật lệ đầy xảo quyệt vốn chối bỏ Lời của Thiên Chúa và những kẻ thù nghịch Ta đang hết sức hăng say hoạt động nhằm thay đổi lịch sử.

Tất cả những điều tốt lành, vốn bắt nguồn từ đức tin Kitô Giáo, sẽ sớm biến mất cho đến ngày các con sẽ bị bách hại vì lãnh nhận những Bí Tích Thánh Thiêng. Nhưng đối với mỗi một hành động độc ác mà những kẻ thù ghét Ta gây ra, thì Thiên Chúa sẽ tuôn đổ Thần Khí trên những kẻ thuộc về Người để chống lại chính sự dữ này. Nếu như Người không hành động như vậy thì hầu như không có hy vọng trong việc cứu vớt con cái Người khỏi sự trói buộc của thế giới tối tăm. Satan đã phơi bày ảnh hưởng của hắn khắp mọi nơi trên thế giới. Những kẻ mà hắn cám dỗ là những kẻ tự nguyện trở thành bầy tôi của hắn và chúng tỏ ra vui mừng khi chúng vượt qua được tất cả sự chống đối của con cái Thiên Chúa nhằm khuất phục thế giới này. Nhưng vì Tình Yêu dành cho các con nên Thiên Chúa sẽ bảo đảm rằng Người sẽ ban cho nhân loại Ơn khôn ngoan bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, nhờ đó Ơn khôn ngoan trở thành khí giới mà những tôi tớ trung thành của Người sẽ sử dụng để dẫn dắt dân Chúa tránh xa những ảnh hưởng đầy mê hoặc của Satan.

Ánh Sáng của Thiên Chúa sẽ chiếu sáng rạng ngời nơi những con cái của Người và dưới sự Che Chở của Người, họ sẽ bảo vệ Lời Người và dẫn dắt tha nhân đến với Thần Khí của đức khôn ngoan. Những linh hồn thực sự nhận biết Ta sẽ được lôi kéo đến với Ơn khôn ngoan của Thiên Chúa vì Ơn khôn ngoan sẽ chiếu tỏa như mặt trời và mang lại sự an ủi cho tất cả dân Chúa, những người sẽ bị thù ghét khi họ công khai bày tỏ tình yêu của họ dành cho Thiên Chúa.

Sự dữ sẽ không thể nào thắng được Ơn khôn ngoan mà Thiên Chúa sẽ sớm ban cho tất cả những ai yêu mến Người. Khi ấy thì không một sự gì có thể ngăn cản được Đường Lối của Thiên Chúa khi Người tiến lên để quy tụ mọi quốc gia vào trong Vòng Tay Yêu Thương và Bình An của Người.

Tất cả các tôn giáo, tất cả mọi linh hồn, tất cả các quốc gia sẽ được Thiên Chúa ban cho Ơn khôn ngoan. Nhưng, chỉ có những ai thực lòng yêu mến Thiên Chúa mới có thể đón nhận Ơn khôn ngoan, vì chỉ nhờ vào tình yêu mà họ dành cho Thiên Chúa thì họ mới có thể cầu nguyện cho những kẻ không còn muốn gắn bó gì với Người.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1316/ Thiên Chúa thì đầy quyền năng – Người hiện diện khắp mọi nơi (22-01-2015)

Thứ năm ngày 22 tháng 1 năm 2015, lúc 20:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, tình trạng bội giáo đã bủa vây nhân loại và đang đâm rễ sâu vào mọi tôn giáo vốn tôn vinh Ta, Chúa Giêsu Kitô cũng như tôn vinh Chúa Cha yêu dấu của Ta.

Những kẻ truyền bá tình trạng bội giáo đang thực hiện điều này theo cách thức người ta không thể nhận ra được và những kẻ lừa gạt sẽ cẩn thận dẫn dụ các linh hồn đón nhận một thứ tín lý đầy lầm lạc. Thứ tín lý đầy lầm lạc này sẽ dẫn đưa hai phần ba các Kitô hữu vào tình trạng bội giáo khi mà họ không hề hay biết gì. Mọi Lề Luật của Thiên Chúa sẽ bị người ta biến đổi lệch lạc và được bày ra như là điều thích hợp với thế giới hiện đại. Những kẻ thù nghịch Ta sẽ tỏ ra hết sức thuyết phục, đầy quan tâm và khiêm nhường đến nỗi chúng sẽ dụ dỗ được ngay cả những tín hữu kiên vững nhất và trung thành nhất của Ta và họ sẽ tin rằng những thay đổi này là chấp nhận được trong Ánh Mắt của Thiên Chúa.

Một khi các Kitô hữu xa rời Sự Thật, thì họ sẽ phạm tội đón nhận những sự dối trá. Ngay sau khi họ đón nhận thứ tín lý đầy lầm lạc thì họ sẽ rất nhanh chóng xa lìa Đức Tin chân thật. Khi đến thời điểm, kẻ-hủy-diệt sẽ dụ dỗ tất cả các Kitô hữu vốn khước từ Lời Chân Thật của Thiên Chúa gia nhập vào thứ giáo hội toàn cầu mới mẻ. Và đây chính là cách mà Giáo Hội của Ta sẽ bị hành hình. Nhưng, Thiên Chúa sẽ tuôn đổ Ánh Sáng của Người xuống trên các Kitô hữu và người Do Thái; nhờ thần khí của ngôn sứ Kha-nốc và ngôn sứ Ê-li-a, họ sẽ rao giảng Lời của Thiên Chúa. Đây sẽ là hai tôn giáo mà những kẻ thù nghịch Ta sẽ tấn công, bách hại và đối xử một cách hà khắc trước khi chúng ngăn cấm họ công khai cử hành Thánh Lễ. Cuối cùng, chúng sẽ chiếm đoạt nhà thờ và đền thờ của họ. Nhưng được Lửa của Chúa Thánh Thần che chở, họ sẽ loan truyền Lời của Thiên Chúa. Họ sẽ có được lòng can đảm và sức mạnh để trung thành với Thiên Chúa.

Các linh mục trung thành với Sự Thật sẽ tiếp tục cử hành Hy Tế Thánh Lễ hàng ngày nhân Danh Ta và theo đúng nghi thức mà Thánh Lễ đòi buộc phải có. Cùng đồng hành với họ sẽ là những người còn sót lại trong mọi quốc gia, vốn là những người tuân theo Lửa của Chúa Thánh Thần. Không một ai được phép coi thường quyền năng của Thiên Chúa. Người sẽ dẫn dắt dân Người trên đường hướng đến sự vinh thắng. Người sẽ loại bỏ mọi trở ngại vốn cản bước tiến của họ. Người sẽ che chở họ trong Vòng Đai Bảo Vệ từ Thiên Đàng và Người sẽ tuôn đổ trên linh hồn họ ơn khôn ngoan và Sự Thật.

Thiên Chúa thì đầy quyền năng – Người hiện diện khắp mọi nơi và Người thấu suốt mọi sự. Quyền lực của Satan gây ra nỗi khiếp sợ nhưng hắn không có quyền năng. Hắn chỉ có thể truyền bá ảnh hưởng của hắn qua những linh hồn mà hắn và những thuộc hạ của hắn tìm cách lừa gạt. Quyền Năng của Thiên Chúa có thể lập tức gia tăng mạnh mẽ khắp mọi nơi trên thế giới. Mọi hành động cho dù là tốt hoặc xấu hoặc không rõ ràng đều đến từ ý chí tự do của con người và ý chí tự do của con người luôn được tác động bởi Thần Khí của Thiên Chúa hoặc bởi tà khí của sự dữ.

Quyền Năng của Thiên Chúa sẽ chiến thắng và trong Ngày Trọng Đại của Đức Chúa, thì những kẻ thù của Người sẽ bất lực và chúng sẽ bị ném vào vực thẳm của hỏa ngục bởi Bàn Tay của Cha Ta. Những tôi tớ được thánh hiến của Thiên Chúa vốn rao giảng những điều dối trá, sẽ là những người bị trừng phạt khủng khiếp nhất. Vì họ đã được Thiên Chúa ban cho Sự Thật nhưng họ lại khước từ Sự Thật để cố ý lôi kéo nhiều linh hồn ra khỏi Lời của Thiên Chúa, nên tội lỗi của họ sẽ là nặng nề nhất và vì lẽ đó, họ sẽ không bao giờ được hưởng kiến Thánh Nhan Thiên Chúa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1317/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Ảnh hưởng của thế giới tục hóa thì giống như sức mạnh của cơn đại hồng thủy (25-01-2015)

Chúa Nhật ngày 25 tháng 1 năm 2015, lúc 14:40

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, Ơn Phân Định đến từ Quyền Năng của Chúa Thánh Thần và Ơn Phân Định thì không tự nhiên mà có được. Các con phải xin để có được Ơn Phân Định. Ơn Phân Định chỉ được Thiên Chúa ban cho những ai sống kết hiệp với Chúa Kitô và họ là những người thoát khỏi tất cả những sự hỗn loạn của những mưu chước cám dỗ mà tên ác quỷ bày ra trước mắt họ. Tên ác quỷ không thể lừa gạt những ai được Thiên Chúa ban cho Ơn Phân Định.

Khốn thay kẻ nào bị lừa gạt vì họ sẽ để cho chính mình bị dẫn dắt vào những sự dối trá. Sự lừa dối đến từ chính Satan và những kẻ mà hắn tàn phá. Bất cứ ai không chịu nhìn nhận sự hiện hữu của Chúa Giêsu Kitô sẽ cảm thấy hầu như không thể nào chống lại được sự cám dỗ đầy mê hoặc của Satan, vốn sẽ làm cho từng người trong các con mù lòa nếu các con để cho tội kiêu ngạo tàn phá tâm hồn các con. Bất cứ tôi tớ được thánh hiến nào của Thiên Chúa mà xa rời Sự Thật, sẽ dẫn đưa vào trong sự lầm lạc tất cả những ai tìm sự hướng dẫn nơi họ. Vì điều này mà họ sẽ phải chịu sự trừng phạt khủng khiếp trong Ngày Phán Xét.

Ảnh hưởng của thế giới tục hóa thì giống như sức mạnh của cơn đại hồng thủy và những linh hồn nào để cho ảnh hưởng của thế giới tục hóa làm thay đổi niềm tin của họ vào Lời của Thiên Chúa, sẽ bị chìm đắm trong đó. Lừa dối là vũ khí của tên ác quỷ và mục tiêu chính của hắn là hủy diệt Giáo Hội của Con Mẹ bằng cách cám dỗ những người trong Giáo Hội. Các con hãy tỉnh thức trước những thay đổi mới mẻ mà người ta sẽ bày ra và những thay đổi này sẽ xúc phạm đến Thánh Danh Thiên Chúa.

Các con không bao giờ được phép để cho những sự dối trá ảnh hưởng đến những điều mà Thánh Tử của Mẹ đã truyền dạy các con, vì Thánh Tử của Mẹ không bao giờ xa rời Lời Người đã được viết ra và Người sẽ không bao giờ từ bỏ Lời Người. Sự Thật sẽ bảo vệ các con trong những cuộc thử thách ở phía trước và những cuộc thử thách này sẽ gây khốn khổ cho Giáo Hội của Con Mẹ. Các con phải chuẩn bị cho những thời điểm này vì những thời điểm này hầu như sắp xảy ra trước mắt các con.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1318/ Thiên Chúa Cha: Ta sẽ bảo bọc mọi con người, mọi chủng tộc, tín ngưỡng và tôn giáo (25-01-2015)

Chúa Nhật ngày 25 tháng 1 năm 2015, lúc 15:45

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, Cuộc Can Thiệp của Ta nhằm giúp con cái của Ta hiểu được Tình Yêu của Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử yêu dấu của Ta, đang ngày càng đến gần hơn.

Ta yêu thương tất cả con cái của Ta và Ta mời gọi mọi con người nam, nữ và mọi con trẻ trên bảy tuổi vào trong Ánh Sáng nơi Lòng Thương Xót của Con Ta. Các con hãy chuẩn bị cho Cuộc Can Thiệp của Ta vì Cuộc Can Thiệp của Ta xảy ra sớm hơn các con mong đợi và các con hãy tạ ơn vì Tặng Ân Trọng Đại này. Cuộc chiến tâm linh mà các con sắp sửa chứng kiến, sẽ diễn ra trên thế giới này và cuộc chiến này sẽ diễn ra giữa những kẻ thù nghịch Ta, những kẻ phản bội Thánh Tử của Ta và những người quyết không để cho người ta lôi kéo vào những sự dối trá, và những kẻ thù nghịch Ta sẽ ra sức dập tắt tiếng nói của những người trung thành.

Khi Cánh Tay Công Lý của Ta giáng xuống, Ta sẽ thử thách lòng tin của tất cả những người tuyên bố là thuộc về Thánh Tử của Ta và chỉ có những ai sẵn lòng bước theo con đường Thập Giá mới có đủ sức mạnh để rao giảng Sự Thật. Chẳng bao lâu nữa Ta sẽ xóa tan những sự mù tối và Ta sẽ tỏ cho các con thấy trọn vẹn tầm mức lớn lao nơi gia nghiệp của các con. Hầu hết những kẻ thù nghịch Ta sẽ khước từ Cuộc Can Thiệp của Ta và chúng sẽ chống đối đến cùng để chối bỏ Chúa Giêsu Kitô.

Ta sẽ bảo bọc mọi con người, mọi chủng tộc, tín ngưỡng và tôn giáo trong Ánh Sáng của Con Ta và nhiều kẻ sẽ nhận ra Người. Kết quả của Cuộc Can Thiệp này là nhiều người sẽ hoán cải và sẽ xin ơn để được hưởng sự sống đời đời trong Vinh Quang nơi Vương Quốc của Con Ta trên trái đất.

Ta đã hứa rằng Thánh Tử của Ta sẽ giành lấy Ngai Vàng thuộc về Người và điều này sẽ thành hiện thực. Những ai không muốn là thành viên trong Vương Quốc của Người sẽ thực hiện sự lựa chọn dựa trên ý chí tự do mà Ta đã ban cho từng người trong các con.

Ta là Cha yêu dấu của các con, Đấng Tạo Hóa của muôn loài hiện có và sẽ đến, Ta nài xin các con đừng từ bỏ gia nghiệp của các con. Nếu các con từ bỏ gia nghiệp của các con, thì Satan sẽ nghiền nát các con, hắn không hề biết xót thương vì hắn chỉ là một kẻ dối trá, lừa gạt và là kẻ chuyên tố cáo. Các con sắp được ban cho một Tặng Ân mà không một thế hệ nào trước đây đã được ban cho và các con phải cầu nguyện để các con có được Ân Sủng mà đón nhận Tặng Ân của Ta.

Các con hãy sống trong Ánh Sáng vì nếu các con không sống trong Ánh Sáng thì muôn đời các con sẽ bị mù lòa bởi bóng tối. Điều này sẽ gây đau đớn khủng khiếp cho Thánh Tâm Ta và Ta cũng không muốn để mất bất cứ một người nào trong các con.

Ta chúc lành cho các con. Ta đang dẫn dắt các con qua Sứ Vụ Thánh Thiêng mà Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh ban cho các con như đã được tiên báo.

Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1319/ Hoặc là các con yêu mến Ta theo đúng như Lời Ta hoặc là các con không hề yêu mến Ta (27-01-2015)

Thứ ba ngày 27 tháng 1 năm 2015, lúc 14:35

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, lý lẽ không hề có ý nghĩa gì trong tâm trí của những kẻ kịch liệt khước từ Lời Chí Thánh của Thiên Chúa và chúng bao gồm cả những kẻ chống đối Ta bằng mọi giá và hoàn toàn không trung thành với Lời của Thiên Chúa. Các con chỉ có thể nói rằng các con thuộc về Ta với trọn vẹn con người của các con chứ không chỉ một phần con người của các con. Các con không thể nói rằng các con yêu mến Ta chỉ với một phần trong con người các con. Hoặc là các con yêu mến Ta theo đúng như Lời Ta hoặc là các con không hề yêu mến Ta.

Khi các con phản bội Ta thì các con phản bội bằng cách đưa ra những lý lẽ để biện minh cho việc các con đón nhận những sự dối trá về Ta, về Vai Trò của Ta và về những điều mà Ta đã truyền dạy. Cũng giống hệt như tổ tiên các con trước kia, các con cũng sẽ ruồng bỏ Ta và đưa ra những lời cáo gian chống lại Ta. Các con sẽ lạm dụng Lời Ta theo cách diễn giải riêng của các con và các con lại tố cáo những người công chính là thiếu bác ái. Các con sẽ gây đau đớn khốn khổ cho Ta bởi sự phản bội của các con đối với Nhiệm Thể của Ta và gây đau thương, thống khổ khủng khiếp cho những người mà các con tố cáo là dị giáo nhân Danh Ta.

Các con sẽ gạt lý lẽ sang một bên khi các con bằng mọi cách bào chữa cho việc các con đi theo con đường hoàn toàn đối nghịch với con đường mà Ta đã vạch ra cho các con qua Cái Chết của Ta trên Thập Giá.

Satan là kẻ tố cáo hết sức tồi tệ đối với con cái Thiên Chúa và khi hắn hiện diện nơi những linh hồn mà hắn tàn phá, thì hắn sẽ đưa ra mọi lời tố cáo chống lại con cái Thiên Chúa để khiến cho con người không tin tưởng vào Lời Ta. Hắn sẽ lừa gạt để khiến cho các con không hề hay biết gì về Tình Yêu mà Thiên Chúa dành cho các con. Hắn sẽ phá hủy mọi nền tảng đức tin mà các con có nếu như các con đầu hàng hắn. Hắn sẽ lợi dụng ý chí tự do của các con – quyền tự do mà Thiên Chúa đã ban cho các con – và hắn sẽ làm cho các con tin rằng các con có thể sống mà không cần đến Thiên Chúa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1320/ Hầu như người ta sẽ không thể nào tìm thấy Sách Kinh Thánh (28-01-2015)

Thứ tư ngày 28 tháng 1 năm 2015, lúc 17:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con người đã xua đuổi Ta vào nơi khốn cùng và Ta cảm thấy khốn khổ trong Nỗi Đau của Ta bởi cách mà con người đang phỉ báng Đức Tin Kitô Giáo trên thế giới.

Tiếng Nói của Ta chỉ như là tiếng thì thầm giữa những tiếng gầm thét của con thú và của những kẻ thù nghịch Ta. Những tiếng nói chống đối sẽ gia tăng và nhấn chìm Lời của Thiên Chúa, vốn xuất phát từ chính Sự Sống của Ta. Những kẻ theo dị giáo, những kẻ thờ tà thần, những thị nhân giả và những ngôn sứ giả, những kẻ phản bội và những kẻ yêu thích của cải thế gian, sẽ đồng loạt nổi lên chống lại Ta. Những ai theo sát Bước Chân Ta sẽ bị người đời chà đạp và bị chất gánh nặng Thập Giá của Ta và họ sẽ phải vượt qua chướng ngại vô cùng gian khó nếu như họ muốn bảo vệ tất cả những điều mà Ta đã truyền dạy.

Hầu như người ta sẽ không thể nào tìm thấy Sách Kinh Thánh trước khi Sách Kinh Thánh hoàn toàn biến mất. Người ta sẽ thực hiện mọi nỗ lực để chối bỏ Thiên Chúa cho đến khi Lời của Thiên Chúa bị người ta thay thế bằng thứ giáo điều của thế giới tối tăm. Những ai trong các con tin vào Ta, Chúa Giêsu của các con, thì các con không bao giờ được phép chạy theo bất cứ sự gì vốn không đến từ Ta. Chỉ có mình Ta mới bảo vệ được các con trước mối nguy hại và chỉ nhờ vào Ta thì các con mới có được Ơn Cứu Rỗi Đời Đời.

Các con phải cẩn thận trước những lời cầu nguyện đầy dối trá mà người ta có thể bày ra cho các con, vì những lời cầu nguyện này không được Chúa Thánh Thần linh hứng và các con phải tránh xa những lời cầu nguyện này. Bằng việc bỏ đi một từ, một cụm từ hoặc đôi chỗ đơn giản bị cắt bớt đi, người ta có biến một lời nguyện thành một điều dối trá. Sự dữ là kẻ hủy diệt linh hồn một cách thầm lặng và thật không dễ để phát hiện khi người ta phơi bày sự dữ ra như là Sự Thật. Đã đến lúc để các con phải thu dọn khu vườn tâm hồn của các con và phải luôn trung thành với tất cả những điều mà Ta đã truyền dạy các con, vì bất cứ thứ gì khác đều là bất xứng và có thể làm cho các con đánh mất đức tin.

Các con không bao giờ được phép gạt bỏ đức tin mà các con đặt nơi Ta và gạt bỏ niềm xác tín vào Lời Hứa trở lại trong Vinh Quang Rạng Ngời của Ta để chạy theo sự phù phiếm của các ngôn sứ giả, những kẻ thờ tà thần đầy mê hoặc, những kẻ ngoại giáo và những kẻ theo dị giáo. Những kẻ thù nghịch Ta đang làm việc cật lực để lừa gạt các con và phần lớn trong số chúng đều biết rất rõ về Ta nhưng chúng lại muốn khước từ Ta bằng mọi giá. Các con phải luôn sống như một trẻ nhỏ với lòng đầy tín thác khi các con kêu cầu đến Ta và Ta sẽ dẫn dắt các con trên Đường đến với Vương Quốc của Ta. Ta sẽ bảo vệ tất cả các con, vốn là những người hoàn toàn tín thác vào Tình Yêu và Thánh Ý của Ta. Chỉ khi ấy Ta mới có thể can thiệp để phá tan những kẻ thù nghịch Ta và loan truyền Sự Thật, nhờ đó thế giới mới có thể chào đón mọi con cái của Thiên Chúa.

Niềm tín thác và lòng tin cậy mến là những điều quan trọng nếu các con muốn có được sức mạnh để luôn đồng hành với Ta. Tình yêu vô điều kiện của các con dành cho Ta sẽ giúp các con có được những Ân Sủng trọng đại trên hành trình hướng tới Vương Quốc Vinh Hiển của Ta – một thế giới không bao giờ cùng tận.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1321/ Ngôn sứ Kha-nốc và ngôn sứ Ê-li-a sẽ không xuất hiện trong bộ dạng con người (29-01-2015)

Thứ năm ngày 29 tháng 1 năm 2015, lúc 21:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, chính những người Công Giáo và những người Do Thái sẽ phải đối mặt với sự chống đối khủng khiếp nhất trong những thời điểm ở phía trước. Họ sẽ phải chịu sự phân biệt đối xử, sự chống đối và sự thù nghịch khi tình trạng bội giáo bủa vây nhân loại. Tiếng nói của họ sẽ bị người đời dập tắt vì những sự dối trá sẽ tàn phá tâm trí của con cái Thiên Chúa khi tên ác quỷ lừa gạt để nhân loại khước từ Lời của Thiên Chúa.

Hai chứng nhân này sẽ tiếp tục rao giảng Sự Thật qua những người mạnh mẽ trong số họ để loan truyền Lửa của Chúa Thánh Thần đến khi Ngày Trọng Đại của Thiên Chúa hiển trị trên nhân loại. Thần khí của ngôn sứ Kha-nốc và ngôn sứ Ê-li-a sẽ ngập tràn nơi linh hồn họ và họ sẽ khiến cho người đời tức giận chống đối khi họ làm chứng cho Thiên Chúa, làm chứng cho Sự Thật và Sự Sống mà hàng tỉ người sẽ khước từ. Như đã được tiên báo, hai chứng nhân này sẽ bị người đời chống đối kịch liệt, nhưng khốn cho kẻ nào tìm cách tiêu diệt họ vì Thiên Chúa sẽ trừng phạt những kẻ thù của Người để hai chứng nhân này giữ cho Lửa Tình Yêu của Người sống động trong một thế giới vốn sẽ bị bao trùm bởi bóng tối của tình trạng bội giáo.

Ngôn sứ Kha-nốc và ngôn sứ Ê-li-a sẽ không xuất hiện trong bộ dạng con người, nhưng các con hãy biết rằng, họ sẽ hiện diện trong tinh thần của hai chứng nhân và chính nhờ sự hy sinh của họ mà Thiên Chúa sẽ cứu vớt những người mù lòa trước Sự Thật.

Các con đừng bao giờ sợ hãi Sự Thật, các con chỉ nên sợ những kẻ lòng đầy thù hận đối với Ta, Chúa Giêsu Kitô, đến nỗi chúng sẽ thực hiện mọi hành động độc ác nhằm bịt miệng hai chứng nhân. Nhưng chúng cũng không thể gây ảnh hưởng đối với hai chứng nhân vì Lửa của Chúa Thánh Thần sẽ tuôn ra từ môi miệng họ và đâm thấu tâm hồn của những người hết sức cần đến Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Và rồi khi đến thời điểm, Công Giáo và Do Thái Giáo sẽ bị cấm cản và những ai bạo gan để công khai cử hành thánh lễ trong hai tôn giáo này, sẽ bị người đời tố cáo là phạm tội ác nặng nề. Các Đền Thờ và Thánh Đường sẽ bị thiêu rụi thành những đống tro tàn và thế giới sẽ tỏ ra vui mừng trước sự hủy diệt các Tín Hữu của Thiên Chúa và người ta sẽ ăn mừng vì cái chết của họ.

Sau đó, nhân loại sẽ nghe Tiếng Nói của Thiên Chúa khắp mọi nơi trên thế giới và từ đống tro tàn, một Khởi Đầu Mới sẽ xuất hiện, đó sẽ là một Giêrusalem Mới, một thế giới mới tinh tuyền không mang vết nhơ của tội lỗi.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1322/ Bầu trời sẽ sớm mở ra và Lửa của Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên các con (04-02-2015)

Thứ tư ngày 4 tháng 2 năm 2015, lúc 20:06

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, giờ đây sự thù nghịch chống lại tất cả những điều tốt lành đến từ Thiên Chúa, kể cả Lời Chí Thánh của Người, đang gia tăng mạnh mẽ. Tình yêu trong tâm hồn của nhân loại, một điều vốn là tự nhiên trong linh hồn của mọi con cái Thiên Chúa được sinh vào trong thế gian này, đã trở nên nguội lạnh.

Như đã được tiên báo, tình bác ái và tình yêu thương dành cho nhau đã tan biến và người ta sẽ chống lại anh chị em, cha mẹ và người thân cận khi cuộc chiến để giành lấy các linh hồn lên đến đỉnh điểm. Những người tốt, những người hiền lành và những người khiêm nhường sẽ bị người đời chà đạp; những người độc ác và không có tình yêu thương trong linh hồn sẽ ngược đãi những ai dám rao giảng Sự Thật.

Bởi Thánh Ý của Cha Ta mà giờ đây Ta đang phán truyền cho nhân loại và Cha Ta đã truyền cho Ta phải đưa ra lời cảnh báo này. Các con hãy chuẩn bị để đối diện với Ta vì bầu trời sẽ sớm mở ra và Lửa của Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên các con. Những ai có lòng nhân từ và linh hồn tràn đầy tình yêu dành cho tha nhân, sẽ được Ta ban thưởng cho những Tặng Ân mà Ta sẽ đem đến cho các con trong ngày cảnh báo. Đối với những kẻ khác, Ta có điều này muốn nói với các con: Đối với mỗi một hành động, lời nói hoặc việc làm độc ác mà các con mắc phạm và đối với nỗi đau mà các con đã gây ra cho tha nhân, thì các con sẽ phải chịu nỗi đau vì những tội lỗi của các con như tội lỗi được nhìn qua chính Ánh Mắt của Ta. Vì biết bao nhiêu người sẽ phải khiếp sợ khi họ chứng kiến tình trạng linh hồn của họ nên Ta kêu gọi các con đừng sợ hãi. Chỉ cần tín thác vào Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta. Ta không đến để trừng phạt hoặc phán xét các con nhưng Ta đến để thức tỉnh trong tâm hồn các con tình yêu dành cho Ta mà các con đã đánh mất.

Hỡi tất cả các con, hãy đến với Ta vì thời điểm dành cho Cuộc Can Thiệp của Thiên Chúa đang đến gần và những ai chuẩn bị cho linh hồn mình bằng việc giao hòa qua Bí Tích Giải Tội, sẽ tránh được nỗi đau của cuộc thanh tẩy.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1323/ Ta là nguồn an ủi đích thực và duy nhất của các con trong một thế giới vốn đang chống lại Ta (07-02-2015)

Thứ bảy ngày 7 tháng 2 năm 2015, lúc 21:37

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, cuộc chiến của Ta nhằm mang lại bình an cho tất cả con cái Thiên Chúa và dẫn đưa mọi người vào trong vinh quang của Trời Mới và Đất Mới, đang diễn ra một cách mãnh liệt. Ta sẽ chiến đấu đến cùng để cứu nhân loại khỏi sự độc ác mà những kẻ thù nghịch Ta đã gây ra cho nhân loại.

Ta mời gọi tất cả những ai yêu mến Ta và bảo vệ Lời Ta hãy sống mạnh mẽ khi đối mặt với sự thù nghịch chống lại Lời Ta mà các con sẽ phải chứng kiến. Nếu các con khước từ Lời Ta là các con khước từ Ta. Và khi ấy các con sẽ không thể nào hiểu được ý nghĩa Cái Chết của Ta trên Thập Giá.

Để luôn sống kết hiệp với Ta các con phải có lòng can đảm và sức chịu đựng phi thường, vì người đời sẽ không bao giờ để cho các con được yên ổn khi các con công khai tuyên xưng đức tin của các con vào Ta.

Ta là nguồn an ủi đích thực và duy nhất của các con trong một thế giới vốn đang chống lại Ta. Ta là sợi dây cứu sinh của các con trong những lúc các con gặp phải sóng gió ba đào. Ta chính là Sự Sống và tất cả mọi điều tốt lành đều đến từ Ta. Sự dữ dưới bất cứ hình thức nào cũng không bao giờ đến từ Ta. Chừng nào nhân loại không nhìn nhận rằng Satan tồn tại thì họ không bao giờ có thể nhìn nhận sự Hiện Hữu của Thiên Chúa.

Satan và mọi thiên thần sa ngã mà Chúa Cha yêu dấu của Ta đã loại bỏ ra khỏi Thiên Đàng, đang gây ra tình trạng thù hận trong linh hồn của những người để cho tội lỗi trói buộc họ. Chính vì tội kiêu ngạo mà từ đó tất cả mọi thứ tội lỗi khác phát sinh. Thói kiêu ngạo là cớ gây vấp phạm cho Luxiphe. Cũng chính vì thói kiêu ngạo mà nhân loại tự trói buộc chính mình với tên ác quỷ. Thói kiêu ngạo sẽ là cớ gây vấp phạm cho nhân loại.

Khi các con yêu mến Ta thì các con phải yêu mến Ta một cách vô điều kiện và đây không phải là một việc dễ dàng. Khi các con yêu mến Ta có nghĩa là các con phải trung thành với Lời của Thiên Chúa. Nếu các con đi sai lạc khỏi Lời của Thiên Chúa thì tình yêu của các con dành cho Ta sẽ trở nên thiếu sức sống và cuối cùng các con sẽ sống theo ý riêng của chính bản thân các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1324/ Tà khí của sự dữ thì mạnh mẽ hơn ý chí của con người (08-02-2015)

Chúa Nhật ngày 8 tháng 2 năm 2015, lúc 20:31

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, vì Thần Khí của Thiên Chúa thấm nhuần trong những Thông Điệp này nên Lời Ta lan truyền mạnh mẽ như sấm sét, giống hệt như trong lúc sinh thời của Ta trên trần thế này. Mức độ hết sức nhanh chóng qua đó Thần Khí của Thiên Chúa lan truyền thì vượt quá sự hiểu biết của người phàm. Và rồi khi Ơn An Ủi bởi Quyền Năng của Chúa Thánh Thần bảo bọc linh hồn của tất cả những người có lòng khiêm nhường thì tà khí của sự dữ cũng bám theo, ở bất cứ nơi nào mà Thần Khí của Thiên Chúa hiện diện.

Tà khí của sự dữ thì mạnh mẽ hơn ý chí của con người nhưng tà khí của sự dữ thì bất lực trước những con cái của Thiên Chúa, vốn là những kẻ đặt trọn niềm tín thác vào Người. Tà khí của sự dữ luôn có một động lực duy nhất và động lực đó là để lừa gạt. Satan, kẻ lừa gạt hết sức nguy hiểm, sẽ lợi dụng thói kiêu ngạo trong các linh hồn để dụ dỗ con người tin rằng những lý lẽ đầy lầm lạc của họ có thể quyết định điều gì là đúng hay sai. Những nạn nhân của hắn sẽ tin rằng họ làm chủ được định mệnh của bản thân họ và vì thế đức tin có thể rất yếu kém của họ thì không phải là điều quan trọng.

Sự tự do của lương tâm có thể khiến cho những linh hồn yếu đuối khước từ sự Hiện Hữu của Thiên Chúa. Những linh hồn khác vốn không nhìn nhận sự Hiện Hữu của Thiên Chúa, sẽ để cho những ý riêng của họ ảnh hưởng đến việc diễn giải của chính bản thân họ về Thiên Chúa và về cách mà Người cư xử với những kẻ tội lỗi. Khi hành xử theo cách nào thì họ cũng sẽ chối bỏ Uy Quyền của Thiên Chúa chỉ để chạy theo những điều mà họ muốn tin theo. Thói kiêu ngạo của họ sẽ khiến cho họ sa ngã.

Tên ác quỷ thì vô cùng xảo quyệt và hắn sẽ nói với những linh hồn bị lừa gạt ấy rằng ‘cứ làm những gì lương tâm của bạn mách bảo’ và hắn sẽ dụ dỗ họ coi những điều ấy là quan trọng hơn Lời của Thiên Chúa. Ôi! Nhân loại bị điều khiển một cách hết sức dễ dàng và vì tội lỗi nên họ trở thành nạn nhân của sự dối trá hết sức khủng khiếp. Với những kẻ ấy Ta muốn nói rằng: Hãy đến với Ta; các con là ai mà các con lại có thể cho rằng các con hiểu biết về Ta nhiều hơn những điều mà Ta đã truyền dạy các con? Những Giáo Huấn của Ta thì rõ ràng, chính xác và không bao giờ giảm mất đi tầm quan trọng. Nếu các con không thể xác tín vào Lời của Thiên Chúa thì các con không thể thực lòng yêu mến Người. Chính bởi ý chí tự do của các con mà các con có thể quyết định điều gì để tin theo. Nhưng những kẻ bóp méo Lời của Thiên Chúa cho hợp với ý riêng của chúng về Lời Ta và để thỏa mãn những nhu cầu của chúng, là những kẻ sẽ chiều theo sức cám dỗ của tên ác quỷ.

Bất cứ nơi nào con người bảo vệ Lời Ta thì tên ác quỷ sẽ rảo quanh chờ đợi để tàn phá linh hồn họ nếu họ là những người coi trọng quan điểm và ý riêng của họ hơn Lời của Thiên Chúa. Bất cứ ai sống kiên vững với Sự Thật sẽ phải đối mặt với những thử thách khủng khiếp của tên ác quỷ và hắn sẽ không bao giờ ngơi nghỉ trong những nỗ lực của hắn nhằm lừa gạt họ. Vì thế mà bất cứ nơi nào Chúa Thánh Thần dang rộng Đôi Cánh của Người, thì tà khí của sự dữ cũng bám theo sát gót. Không hề ngơi nghỉ, đầy tuyệt vọng và cố chấp, hắn sẽ gây đau khổ cho những linh hồn được Thiên Chúa ban cho Quyền Năng của Chúa Thánh Thần.

Các con sẽ không thấy tà khí của sự dữ tìm cách can thiệp vào những linh hồn mà hắn đã giành được, vì hắn không cần đến họ nữa. Những người yêu mến Ta và sống theo Lời của Thiên Chúa thì dễ bị tấn công vì họ là những mục tiêu bị săn lùng nhiều nhất. Tuy nhiên, các con không bao giờ được phép tin rằng các con có đủ sức mạnh để chống lại những cuộc tấn công khủng khiếp ấy bằng chính đức tin của các con, vì từng người trong các con chỉ là tội nhân. Vì là những tội nhân nên nếu các con không thanh tẩy linh hồn các con bằng Bí Tích Giao Hòa một cách thường xuyên, thì các con cũng sẽ phản bội Ta vì tự bản thân các con không đủ mạnh mẽ để chống lại áp lực buộc các con phải chối bỏ Ta.

Các con đừng bao giờ lãng quên những điều mà Ta đã cảnh báo các con. Các con đang ở giữa cuộc chiến tâm linh khủng khiếp nhất mọi thời đại. Chỉ có những người vững vàng nhất, những người mạnh mẽ nhất và những người trong sạch nhất mới có thể sống sót qua cuộc chiến này.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1325/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Các con hãy cầu cho sự bảo vệ Giáo Hội của Con Mẹ trên thế giới (10-02-2015)

Thứ ba ngày 10 tháng 2 năm 2015, lúc 14:36

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, điều quan trọng là tất cả các con hãy đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện và đọc Kinh Mân Côi Rất Thánh của Mẹ như là một phần trong đời sống cầu nguyện hàng ngày của các con. Các con có thể chọn đọc bất cứ Chiến Dịch Cầu Nguyện nào mà các con yêu thích, không nhất thiết phải đọc hết mọi Chiến Dịch Cầu Nguyện mà chỉ cần đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện theo ý cầu nguyện của các con. Các con phải đọc Kinh Mân Côi Rất Thánh của Mẹ mỗi ngày để bảo vệ các con trước ảnh hưởng của tên ác quỷ.

Việc cầu nguyện đưa các con đến gần với Thiên Chúa hơn và bảo vệ linh hồn của tất cả những người mà các con cầu xin Thánh Tử của Mẹ bảo vệ họ khỏi quyền lực của tên lừa dối. Lời cầu nguyện là khí giới mạnh mẽ nhất để chống lại sự dữ và các con không bao giờ được phép coi thường sức mạnh của lời cầu nguyện.

Các con hãy cầu cho sự bảo vệ Giáo Hội của Con Mẹ trên thế giới và các con hãy cầu xin Thánh Tử của Mẹ ban Lòng Thương Xót của Người cho bất cứ ai đang tìm cách gây khổ hình cho Giáo Hội của Người. Giáo Hội của Người – là Nhiệm Thể và là Đền Thờ của Con Mẹ – cũng là con đường qua đó tất cả mọi vinh quang đều quy hướng về Thiên Chúa. Những Giáo Huấn, Lời Chúa và Thánh Thể Cực Trọng, Mình và Máu của Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ, là những Tặng Ân mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại vì phần rỗi của nhiều linh hồn. Các con phải bảo vệ Sự Thật và phải chuẩn bị để đón nhận Lòng Thương Xót của Con Mẹ.

Mẹ khẩn thiết kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho linh hồn những người chối bỏ Sự Thật và hãy nài xin Thánh Tử của Mẹ tuôn đổ Lòng Thương Xót của Người trên linh hồn họ. Thánh Tử của Mẹ là Sự Sống. Tất cả Sự Sống đến từ Người. Nếu các con khước từ Thánh Tử của Mẹ thì các con sẽ không có sự sống trong Vương Quốc tương lai của Người.

Thánh Tử của Mẹ đã nhờ Mẹ nài xin các con thêm nhiều lời cầu nguyện cho linh hồn những ai sẽ khước từ Người. Người sẽ đón nhận lời cầu nguyện mà các con dâng lên để cầu cho tất cả những người thân yêu của các con và những người sẽ không thể nào đón nhận được Ánh Sáng khi Ánh Sáng chiếu soi rực rỡ vào bao trùm nhân loại.

Những linh hồn tràn ngập tình yêu và nhân đức khiêm nhường, vốn là những điều cần thiết để đón nhận Thánh Tử của Mẹ, sẽ là những người hân hoan vui mừng. Những người có linh hồn tăm tối sẽ khước từ Ánh Sáng vì họ cảm thấy hết sức đau đớn để nhìn nhận Sự Thật. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày các con hãy hết lòng cầu nguyện cho những linh hồn hết sức cần đến Lòng Thương Xót của Con Mẹ.

Nếu không có những lời cầu nguyện của các con, thì nhiều người sẽ bị hư mất và muôn đời họ sẽ khao khát sự Hiện Diện của Người, nhưng họ sẽ không thể nào tìm thấy Người.

Mẹ ban cho các con tình yêu của Mẹ, sự che chở và bình an của Mẹ. Xin các con hãy đáp lại lời mời gọi của Mẹ vì phần rỗi của nhiều linh hồn.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1326/ Ta chỉ có thể tỏ bày cho các con một cách giới hạn trước khi Ta tách biệt chiên ra khỏi dê (11-02-2015)

Thứ tư ngày 11 tháng 2 năm 2015, lúc 15:16

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, biết bao nhiêu người đã phỉ nhổ vào Mặt Ta, nguyền rủa Ta và chối bỏ Ta khi Ta còn đi rao giảng trên thế gian này và ngày nay họ vẫn đang tiếp tục đối xử với Ta giống như vậy.

Mọi Tặng Ân mà Thiên Chúa ban cho nhân loại qua các tiên tri, các thị nhân và các ngôn sứ, đã bị đại đa số người đời khước từ. Chẳng bao lâu nữa nhân loại sẽ khó mà có thể tìm thấy Lửa Sự Thật, mặc dù họ có thể ra sức tìm kiếm. Những kẻ thù nghịch Ta sẽ tỏ ra hân hoan và sẽ ăn mừng vì những Chứng Nhân của Ta sẽ bị triệt hạ đến tận cùng và bị chà đạp. Ôi! Tâm hồn chai đá của người đời thật hết sức vô ơn và họ không hề có tình yêu dành cho Ta.

Cuộc trừng phạt của Ta hầu như sắp sửa xảy ra và Ta sẽ tách biệt những kẻ có tình yêu sống động dành cho Ta ra khỏi những kẻ khước từ Ta. Cuộc Can Thiệp của Ta sẽ sớm diễn ra và khốn thay người nào nguyền rủa Ta, vì Ta sẽ loại những người ấy ra khỏi Cung Lòng của Thánh Tâm Ta, và họ sẽ bị bỏ mặc cho lũ thú dữ, những kẻ rảo khắp mặt đất để tìm kiếm những linh hồn mà chúng thèm khát để hủy diệt họ.

Hôm nay là ngày mà Đức Chúa, Thiên Chúa của các con phán truyền và hôm nay cũng là ngày mà những biến đổi, từng được tiên báo, sẽ bắt đầu diễn ra. Các con sẽ được tỏ cho thấy những dòng thác ân sủng hải hà từ Lòng Thương Xót của Ta, nhưng sau đó các con sẽ phải quyết định chính định mệnh của các con. Những ai để cho sự thù hận tàn phá linh hồn họ sẽ thẳng thừng khước từ Ta. Những linh hồn nguội lạnh sẽ không có được những Ân Sủng để giữ lòng trung thành với Ta và họ cũng sẽ khước từ Ta.

Ta đã từng ban cho các con Sự Thật, Lời của Thiên Chúa và nhiều kẻ đã nguyền rủa Ta vì Sự Thật. Ta chỉ có thể ban cho các con sự hiểu biết một cách giới hạn trước Ngày Trọng Đại. Giờ đây các con hãy đón nhận những điều mà Ta đã ban cho các con và hãy ghi nhớ kỹ Lời Ta, vì Thời Điểm của Ta đang đến gần và Ta chỉ có thể tỏ bày cho các con một cách giới hạn trước khi Ta tách biệt chiên ra khỏi dê.

Những kẻ nguyền rủa Ta sẽ bị nguyền rủa. Những kẻ tin vào Ta sẽ được hưởng Sự Sống Đời Đời. Nếu các con chịu đau khổ vì Danh Ta, thì Ta sẽ nâng các con lên trong Vương Quốc tương lai của Ta.

Ngày Phục Sinh Lần Thứ Nhất đang đến gần và những kẻ không chịu đón nhận Ta sẽ bị loại bỏ đời đời. Giờ đây cơn thịnh nộ của Ta đang dâng trào và nếu như các con nhìn thấy được tình trạng linh hồn xấu xa và đen tối của những kẻ có tâm hồn thơ ơ lạnh nhạt, thì các con sẽ phải đau buồn mà khóc. Đáng buồn thay, phần lớn các linh hồn đang ở trong tình trạng đen tối và nếu như các con thấy được tình trạng đen tối này, thì các con sẽ phải khiếp sợ mà chết, vì tình trạng linh hồn của nhân loại quả là hết sức đáng sợ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1327/ Việc cầu nguyện khiến cho tên ác quỷ phải khiếp sợ (12-02-2015)

Thứ năm ngày 12 tháng 2 năm 2015, lúc 18:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta đang mời gọi tất cả các Kitô hữu khắp nơi trên toàn thế giới hãy gia tăng thời gian cầu nguyện để có được sức mạnh nhằm diệt trừ tội lỗi; tội lỗi đang trói buộc nhân loại và hậu quả là tội lỗi gây ra đau khổ dưới mọi hình thức.

Các con có thể diệt trừ tội lỗi nhờ việc cầu nguyện. Lời cầu nguyện là khí giới mạnh mẽ nhất chống lại sự dữ và các con càng siêng năng chạy đến với Ta, Chúa Giêsu của các con, thì Ta càng dễ dàng đánh bại kẻ thù của Ta. Trong khi Ta không đòi hỏi bất cứ điều gì nơi các con, những đòi hỏi có thể làm cho các con nặng lòng, thì Ta chỉ mời gọi các con hãy cầu xin Ta trợ giúp các tội nhân để họ tránh được những sự độc ác, vốn có thể bùng phát trong tâm hồn họ bất cứ lúc nào.

Quyền lực của Satan đang ở vào một thời điểm khi mà những người không có đức tin hoặc niềm tin vào Thiên Chúa, dễ dàng bị hắn điều khiển. Hắn xúi giục họ và cám dỗ họ trong mọi dịp tội. Trong mắt của Satan thì nhân loại là tấm gương phản chiếu hình ảnh của Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên nhân loại giống Hình Ảnh của Người. Satan thù ghét mọi con người với mức độ khủng khiếp đến nỗi các con có thể chết ngất vì khiếp sợ. Chỉ có những người cảnh giác trước những chiêu thức của hắn mới có thể hiểu được Sự Thật khi mà sự dữ diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Chỉ có những người mở lòng ra với Lời của Thiên Chúa – những người yêu mến và nhận biết Thiên Chúa – mới có thể xua trừ ảnh hưởng của tên lừa dối bằng sức mạnh của lời cầu nguyện.

Việc cầu nguyện khiến cho tên ác quỷ phải khiếp sợ và làm suy yếu sự kìm kẹp của hắn đối với nhân loại. Lời cầu nguyện thì mạnh mẽ hơn gươm giáo ngoài chiến trận, vì lời cầu nguyện không chỉ gây tổn thương cho kẻ thù mà còn hủy diệt được hắn.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1328/ Sứ Vụ của Ta để cứu nhân loại thì sắp hoàn tất (13-02-2015)

Thứ sáu ngày 13 tháng 2 năm 2015, lúc 18:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, nhờ Quyền Năng của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, Ta tuyên bố rằng Ta đã ban cho các con Sự Thật. Ta đã đong đầy tâm hồn và linh hồn các con những Tặng Ân mà Thiên Chúa đã hứa ban cho nhân loại qua Sách Sự Thật.

Giờ đây các con hãy đón nhận Tặng Ân Sự Thật cùng với những Tặng Ân khác mà Thiên Chúa ban cho các con qua Sứ Vụ này, các con hãy đón nhận những Tặng Ân với lòng cảm tạ. Các con hãy sống theo Lời của Thiên Chúa. Hãy đón nhận những Thông Điệp này và hãy sống cho xứng hợp.

Sứ Vụ của Ta để cứu nhân loại thì sắp hoàn tất. Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta đã được hình thành. Các con đã được Thiên Chúa ban cho những Tặng Ân như Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống, Mẫu Ảnh Cứu Rỗi và các Chiến Dịch Cầu Nguyện. Những Tặng Ân này sẽ là khí giới để các con chống lại kẻ thù của Ta. Từ nay trở đi Ta sẽ chỉ phán truyền cho các con một cách không thường xuyên qua Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta. Các con hiện đã sẵn sàng cầm lấy khí giới để chiến đấu nhằm giữ cho Lời Ta sống động trong một thế giới khốn cùng.

Kế Hoạch của Ta là để bảo đảm rằng tất cả các con truyền bá Lời Ta và suy gẫm về những điều mà Ta đã truyền ban cho các con. Ta sẽ không bao giờ từ bỏ Sứ Vụ cuối cùng của Ta, không bao giờ. Các con hãy sống nhẫn nại và hãy đặt trọn niềm tín thác vào Ta. Những Thông Điệp này sẽ mang lại cho các con niềm an ủi lớn lao trong những thử thách tâm linh khốc liệt sắp tới. Các con hãy tạ ơn vì Lòng Thương Xót của Ta.

Chúa Thánh Thần sẽ dẫn dắt và bảo vệ các con và Ta sẽ ban cho các con niềm an ủi mà các con cần để đứng vững trước những gian khó mà các con sẽ phải đối mặt trong những thời điểm sắp tới.

Cám ơn những con cái bé nhỏ của Ta vì đã đón nhận Cuộc Can Thiệp của Ta. Giờ đây phần việc còn lại của các con là loan truyền Sự Thật. Ta yêu thương và bảo bọc các con và Ta mong chờ Ngày Trọng Đại của Thiên Chúa khi mà Ta sẽ hiệp nhất thế giới và dẫn đưa các con vào trong Vương Quốc Mới của Ta trên trái đất.

Ta chúc lành cho các con và ban cho các con lòng can đảm, ơn khôn ngoan, ơn thông hiểu và nhiều Ân Sủng để tiếp tục Sứ Vụ của Ta trên thế giới.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Đấng Cứu Thế và Đấng Cứu Chuộc toàn thể nhân loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1329/ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Hỡi các con thân yêu của Mẹ, hãy can đảm lên vì tất cả mọi sự đều nằm trong sự Quan Phòng của Con Mẹ (17-02-2015)

Thứ ba ngày 17 tháng 2 năm 2015, lúc 17:00

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, các con đã được Thiên Chúa ban cho những Chiến Dịch Cầu Nguyện, nhiều Tặng Ân và khí giới để vững bước tiến lên nhằm chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử yêu dấu của Mẹ.

Đạo Binh Còn Sót Lại của Người đã được hình thành và Đạo Binh sẽ tiếp tục lớn mạnh trên khắp thế giới, nhờ đó nhiều linh hồn được cứu rỗi. Chính trong những thời điểm thử thách ở phía trước mà Đạo Binh Còn Sót Lại của Thiên Chúa khắp nơi trên thế giới sẽ bảo vệ Sự Thật trong Lời Chí Thánh của Người. Được tràn đầy Ơn Chúa Thánh Thần, và nhờ đời sống cầu nguyện và sự hy sinh, Đạo Binh Còn Sót Lại sẽ xoa dịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa khi Ngày Trọng Đại của Thiên Chúa xuất hiện trước toàn thể nhân loại.

Các con không bao giờ được phép quên rằng Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người và vì sự chống đối mà người ta sẽ tỏ ra đối với con cái Thiên Chúa, nên các con sẽ cảm thấy không hề dễ dàng để giữ lòng trung thành với Lời của Thiên Chúa.

Đạo Binh Còn Sót Lại của Thiên Chúa, không phân biệt tín ngưỡng hoặc chủng tộc, sẽ hiệp nhất trong những ngày sắp tới khi mà người đời dập tắt tất cả những việc đề cập đến Lời Chí Thánh của Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ thông truyền cho các con qua Sứ Vụ này khi các con cần sự an ủi, nhờ đó Người có thể tuôn đổ trên các con những Ân Sủng cần thiết để bảo vệ đức tin của các con.

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, hãy can đảm lên vì tất cả mọi sự đều nằm trong sự Quan Phòng của Con Mẹ, Đấng tìm cách cứu mọi linh hồn, kể cả những linh hồn chai đá nhất. Tình yêu của Mẹ dành cho các con là vĩnh cửu và Mẹ mong muốn rằng các con sử dụng mọi Tặng Ân mà Thiên Chúa ban cho các con qua Phúc Âm và qua những Thông Điệp này, vì phần rỗi của nhiều linh hồn.

Thiên Chúa sẽ không bao giờ từ bỏ Đạo Binh Còn Sót Lại của Người và chính nhờ những nhóm cầu nguyện của các con và tất cả những nhóm cầu nguyện khác, được hình thành qua nhiều sứ vụ khác mà Mẹ thông ban cho nhân loại, nhiều linh hồn được cứu rỗi.

Các con hãy an ủi nhau trong những lúc gặp thử thách tâm linh và Thiên Chúa sẽ dẫn dắt các con trên từng bước đường. Là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, Mẹ sẽ luôn bảo vệ các con và đón nhận mọi lời mà các con cầu xin Mẹ. Mẹ sẽ luôn đồng hành với các con cho đến tận Ngày mà Thánh Tử của Mẹ ngự đến để thu hồi Vương Quốc của Người trên trái đất.

Cám ơn các con đã đáp lời mời gọi của Mẹ và lời mời gọi của Con Mẹ bằng lòng tin, niềm trông cậy và niềm tín thác.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1330/ Những tôi tớ được thánh hiến trung thành của Ta, những người giữ lòng trung thành với Lời Ta, sẽ trỗi dậy và dẫn dắt các con (04-03-2015)

Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2015, lúc 22:12

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Tiếng Nói của Ta đã bị tà khí sự dữ dập tắt vào thời điểm mà nhân loại đang hết sức cần đến Ta.

Trận chiến tâm linh này thật là khốc liệt và trận chiến này đang diễn ra giữa Vương Quốc của Ta và những thế lực của tên ác quỷ. Tuy nhiên, nhiều người không hề biết gì về thực trạng này, vì tà khí sự dữ đang truyền bá mạnh mẽ một thứ tín lý mới đầy lầm lạc mà thoạt nhìn ở bên ngoài, người ta sẽ thấy đây là thứ tín lý đáng ngưỡng mộ, được nhiều người yêu quý, được hoan nghênh chào đón bởi những kẻ tuyên bố là rao giảng Lời Ta, nhưng đây không phải là thứ tín lý đến từ Ta.

Tên ác quỷ thì ranh mãnh, xảo quyệt và nham hiểm, chính vì thế nên khi những thuộc hạ của hắn bày ra một cách tiếp cận mới đối với những Giáo Huấn của Ta, thì các con có thể tin chắc rằng đường lối của hắn sẽ được chuẩn bị với vẻ bề ngoài hấp dẫn đáng ngưỡng mộ và nhiều người sẽ coi đó là đường lối chính đáng. Quyền lực của những kẻ thù nghịch Ta đang trói buộc Đức Tin của dân Ta và họ không hiểu được những điều mà người ta đang bày ra trước mắt họ.

Sự hỗn loạn không đến từ Ta. Lời Ta thì rõ ràng và những Giáo Huấn của Ta là tuyệt đối. Nhân loại đã đón nhận chủ nghĩa nhân bản và chủ nghĩa vô thần như là những thứ để thay thế Ta. Ta đã bị người đời loại bỏ và chỉ có một phần nào đó trong Lời Ta được họ đón nhận trong khi họ bóp méo những phần khác để thỏa mãn nhu cầu của những kẻ tội lỗi, những kẻ chỉ muốn biện minh cho những việc làm độc ác của họ. Họ muốn dung túng cho thứ dị giáo mà họ tạo ra, nhưng Ta là Đấng thấu suốt mọi sự và Ta sẽ phán xét các Kitô hữu theo cách mà họ khước từ Lời Ta và theo những hành động mà họ thực hiện để chống lại Ta.

Các Kitô hữu đang nhanh chóng bị loại trừ trên thế giới và họ sẽ phải chịu đau khổ khủng khiếp vì sự thù nghịch mà người ta đang gây ra trên thế giới để chống lại Ta. Ta bị thù ghét bởi những kẻ đã từng nhận biết Ta nhưng giờ đây lại khước từ Ta. Ta chỉ được đón nhận bởi những kẻ nhận biết Vai Trò của Ta, nhưng họ lại là những kẻ loại bỏ một số Giáo Huấn của Ta, vì Sự Thật khiến cho họ cảm thấy khó chịu.

Trong lúc sinh thời của Ta trên trần thế này, Ta đã bị người đời xua đuổi, đặc biệt là bị xua đuổi bởi những kẻ hãnh diện dẫn dắt dân Ta trong các đền thờ. Họ rao giảng Lời của Thiên Chúa nhưng họ lại không muốn lắng nghe Sự Thật từ Môi Miệng Ta, Đấng Cứu Thế Đích Thực.

Ngày hôm nay, Ta cũng có nhiều tôi tớ bất trung, họ là những người không trung thành với Sự Thật. Nhiều người trong số họ không còn đón nhận Lời Chí Thánh của Ta, vốn như nguồn nước tinh khiết trong lành. Họ đã làm vẩn đục nguồn nước tinh khiết trong lành mà Chúa Thánh Thần ban tặng và nhiều linh hồn vô tội sẽ uống từ nguồn nước bị vẩn đục ấy. Họ sẽ bóp méo Sự Thật và nhiều người sẽ bị buộc phải đón nhận thứ tín lý của thế giới tối tăm, vốn sẽ trở nên nổi bật và chói lòa. Thứ tín lý mới đầy lầm lạc này không có liên quan gì đến Ta và chỉ có những ai tin vào Kinh Thánh và quyết không đi sai lạc khỏi Kinh Thánh mới có được Sự Sống Đời Đời.

Ta đã đến ban cho các con Sự Thật để cứu các con, nhưng các con đã đóng đinh Ta vì đã ban cho các con Sự Thật. Tuy nhiên, qua cái chết của Ta trên Thập Giá, Ta đã đánh bại sự chết. Mọi việc mà Ta đã thực hiện là vì các con và mọi sự đến từ Cuộc Vinh Thắng của Ta đối với sự chết là dành cho các con. Sự sống trong thân xác sẽ thuộc về các con và linh hồn các con sẽ sống đời đời khi các con tin vào Ta. Nếu các con khước từ Ta trước Cuộc Quang Lâm, thì các con sẽ không sẵn sàng để đón nhận Ta. Nếu các con đón nhận những sự dối trá mặc dù các con đã nhận biết Sự Thật về Lời Ta, thì các con sẽ rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Và giờ đây Ta lại bị đóng đinh một lần nữa và lần này hầu như không có ai khóc than cho Thân Mình Ta – Giáo Hội của Ta – vì các con sẽ ruồng bỏ Ta trước khi Ta đến trong Ngày Trọng Đại. Người đời sẽ lãng quên Ta nhưng họ lại sùng bái và tôn thờ kẻ lừa gạt; hắn sẽ được chào đón như bậc quân vương, trong khi Ta bị té ngã nơi vũng bùn và bị người đời chà đạp.

Chỉ nhờ vào Quyền Năng của Chúa Thánh Thần, các tín hữu chân thật của Ta mới có thể đứng vững trong cuộc chiến này để giành lấy các linh hồn, và Ta sẽ ban cho các con mọi Ân Sủng để giúp các con hiểu được Sự Thật và để ngăn cản sự lừa dối tàn phá các con.

Những tôi tớ được thánh hiến trung thành của Ta, những người giữ lòng trung thành với Lời Ta, sẽ trỗi dậy và dẫn dắt các con trên Đường Sự Thật. Những tôi tớ được thánh hiến can đảm của Ta sẽ lãnh nhận những Ân Sủng phi thường để giúp các Kitô hữu hiểu một cách rõ ràng sự khác biệt giữa những điều đúng đắn và những điều sai trái. Hỡi tất cả các con, hãy can đảm lên; các con hãy biết rằng Ta đang tuôn đổ trên các tôi tớ của Ta nhiều Ân Sủng, vì nếu không có sự dẫn dắt của họ, thì các con sẽ khó mà rao giảng được Sự Thật.

Ta yêu thương tất cả các con. Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi các con. Ta sẽ lôi kéo các con đến với Ta và Ta khẩn thiết kêu gọi các con hãy đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta để lãnh nhận những Phúc Lành cần thiết cho cuộc hành trình ở phía trước các con. Chúa Thánh Thần đang ngự trị trên các con và các con sẽ được ban cho mọi Tặng Ân cần thiết để kiên vững trong sự tận hiến của các con dành cho Ta.

Các con hãy luôn kêu cầu sự trợ giúp của Ta để Ta ban cho các con lòng can đảm, sức mạnh và khả năng để có thể đối xử với kẻ thù của các con bằng tình yêu và lòng nhân từ, vốn là cách cư xử cần thiết nếu các con muốn trở thành những môn đệ đích thực của Ta. Tuy nhiên, khi các con yêu thương những kẻ thù nghịch Ta, điều đó không có nghĩa là các con có thể đón nhận dị giáo. Ta cũng mời gọi các con phải quyết không tham gia vào bất cứ sự thù nghịch nào nhân Danh Ta.

Các con hãy rao giảng Lời Ta. Các con không cần phải bảo vệ Lời Ta.

Chúa Giêsu Kitô yêu dấu của các con

Đấng Cứu Thế và Đấng Cứu Chuộc toàn thể nhân loại

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

#1331/ Kể từ Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta, chưa bao giờ Kitô Giáo lại phải chịu bách hại khủng khiếp đến như vậy (06-05-2015)

Thứ tư ngày 6 tháng 5 năm 2015, lúc 22:31

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, giờ đây Nước Mắt Ta không ngừng tuôn rơi khi con người đang đả phá tan tành Lời Chí Thánh của Thiên Chúa.

Tình yêu dành cho Ta, Chúa Giêsu Kitô, đã tan biến và đời sống tinh thần trong Giáo Hội của Ta đang trở nên khô cằn đến nỗi chẳng bao lâu nữa nó sẽ trở thành hoang mạc. Đời sống tinh thần trong Giáo Hội của Ta sẽ không còn sức sống và chỉ có những tín hữu thực sự trung thành trong Giáo Hội mới có thể gìn giữ Tinh Thần Yêu Thương của Ta được vững vàng, trong khi mọi thứ liên quan đến đời sống tinh thần trong Giáo Hội sẽ càng trở nên suy kiệt và sẽ mất đi từng chút một sức sống còn sót lại.

Kể từ Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta, chưa bao giờ Kitô Giáo lại phải chịu bách hại khủng khiếp đến như vậy, bởi sự thù nghịch chống lại Lời của Thiên Chúa.

Tất cả những gì được coi là thánh thiêng trong Vương Quốc Thiên Đàng của Cha Ta đang bị con người tàn phá, những người mà tâm hồn họ không còn cảm nhận được tình yêu dành cho Thiên Chúa Tối Cao, Đấng Tạo Hóa của họ. Những ai giữ lòng trung thành với Người, yêu mến và tôn thờ Người, sẽ cảm nhận Nỗi Đau của Người như lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn họ, Nỗi Đau này sẽ xé nát tâm hồn họ và gây ra nỗi thống khổ kinh hoàng nhưng không giết được họ. Vì những ai thực lòng yêu mến Thiên Chúa sẽ không thể nào lìa xa Người, vì họ được gắn kết với Người bởi mối dây sự sống vốn không thể bị cắt đứt.

Nhờ vào Lòng Thương Xót của Người, Thiên Chúa sẽ diệt trừ những kẻ thù và chúng là những kẻ ra sức cướp đi linh hồn của những người có tên trong Sổ Trường Sinh. Thời Điểm của Ta hầu như sắp sửa xảy ra trước mắt các con.

Các con đừng bao giờ đánh mất niềm hy vọng hoặc tỏ ra tuyệt vọng khi các con chứng kiến việc làm của những kẻ thù nghịch Ta hoặc khi các con chứng kiến những linh hồn cả tin ào ạt đón nhận những đường lối độc ác và xảo quyệt mà người ta bày ra cho họ. Trên tất cả, Ta là Thiên Chúa của Lòng Khoan Dung Vô Cùng và Ta sẽ tuôn đổ tràn đầy Lòng Thương Xót của Ta trên toàn thể nhân loại cùng với lửa Tình Yêu của Ta. Lửa Tình Yêu của Ta sẽ thúc đẩy việc canh tân đức tin vào Ta nơi những người đã xa rời Ta, vì lửa tình yêu của Ta sẽ diệt trừ Satan, mọi tên quỷ và thiên thần sa ngã, vốn là những kẻ đang giam hãm những linh hồn thuộc về Ta nhưng đã lìa bỏ Ta.

Thời Điểm của Ta sẽ xuất hiện sau khi nhân loại chứng kiến những dấu chỉ mà Sách Khải Huyền và Sách Sự Thật đã tiên báo. Các con đừng khiếp sợ Ta. Hãy chuẩn bị chào đón Ta. Hãy khước từ những lời hứa đầy dối trá mà những kẻ thù của Ta bày ra. Các con hãy luôn giữ lòng trung thành với Lời Ta. Những kẻ thù của Ta sẽ không được dự phần trong Vương Quốc của Ta. Những tín hữu yêu dấu của Ta, kể cả những người cầu cứu đến Ta trong Cuộc Cảnh Báo, sẽ không bao giờ phải chết. Vì Vương Quốc Mới thuộc về họ – Vương Quốc của Ta – Vương Quốc mà Cha Ta đã hứa ban cho Ta, Đấng Mêsia, Đức Vua muôn đời – Đó là một thế giới không bao giờ cùng tận.

Đây có thể là một thời điểm của sự hoang mang, chia rẽ, đau buồn và cũng là thời điểm mà người ta khao khát những người thay mặt Ta trên thế giới này rao giảng Sự Thật. Nhưng các con hãy biết rằng, Ta là Sự Thật. Sự Thật thì bất diệt. Vương Quốc của Ta là vĩnh hằng và các con, những con cái yêu dấu của Ta, thì thuộc về Ta. Các con hãy đến với Ta. Các con hãy ở cận kề bên Ta. Ta sẽ dẫn dắt các con đến với gia nghiệp chính đáng của các con. Hãy tín thác vào Ta. Các con chỉ lắng nghe Ta qua những Thông Điệp này mà thôi – Đây là Sách Sự Thật. Sách Sự Thật chính là Tặng Ân mà Thiên Chúa ban cho các con nhờ đó các con sẽ không bao giờ lãng quên Lời Hứa của Ta trở lại để phán xét kẻ sống – những kẻ hiện đang sống trong thế giới ngày nay cũng như những kẻ đã chết trong Ân Nghĩa với Ta.

Giờ đây Ta sẽ tỏ ra nhiều dấu chỉ dưới mọi hình thức ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Những ai được ban cho Ơn Chúa Thánh Thần, sẽ nhận biết rằng bởi Lệnh Truyền từ nơi Chúa Cha yêu dấu của Ta mà những dấu chỉ đó được gửi đến cho các con.

Các con hãy dấn thân trong Bình An. Giờ đây các con chỉ lắng nghe Ta qua những Thông Điệp này mà thôi.

Ta hết lòng yêu thương các con và Ta đã tuyên bố rằng các con thuộc về Ta. Đừng để một kẻ nào ra sức cướp đi mất dù chỉ một linh hồn khỏi tay Ta, vì kẻ ấy sẽ phải chịu cực hình muôn đời vì những việc làm của hắn.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth